BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 19-10-2011

Posted by basamnews on 19/10/2011

Tin thứ Tư, 19-10-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Hà Nội : biểu tình đòi công an thả một phụ nữ đội mũ có chữ Hoàng Sa – (RFI). – Một trường hợp bị bắt vì đội nón ghi dòng chữ Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam (VOA).  – Công an Hoàn Kiếm ‘không bắt’ bà Hằng – (BBC). – Thông tin liên quan đến chị Bùi Minh Hằng (TTXVA). Vụ nầy là điển hình cho tình trạng một bộ máy công quyền kém, quá lúng túng, “trên bảo dưới không nghe”, nghe … nhầm, trên yếu nhưng dưới nó khỏe quá vì được cưng chiều (như kiểu nầy … Hề hề!) rồi đi làm bậy, hoặc giữa các ban ngành phối hợp kiểu “ông chẳng bà chuộc”. Thành ra như kẻ tự giăng bẫy rồi đạp vô, chuyện bé tự xé ra to, tai tiếng ra cả thế giới. Có nhiều điều để bàn quanh vụ nầy, xin hẹn sau. Giờ chỉ xin lưu ý các bác “chức năng” khả năng nếu những Chủ nhật tới, người biểu tình “chuyển hướng”, chỉ dạo quanh Bờ Hồ đòi thả chị Hằng thì ứng phó sao đây? Sẽ lại bắt người đòi thả người bị bắt?

- Bonus chiều 18-10 – 2011  —   (Người buôn gió). “Chúng ta thấy 11 cuộc biểu tình rầm rộ, náo nức mỗi sáng chủ nhật ở Hồ Gươm. Nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng ta hình dung, một cuộc biểu tình nhỏ nhoi, câm nín, rớm lệ trong chiều thu một ngày thường trong tuần. Sự im lặng của đoàn người khiến các lực lượng giữ trật tự phải chờn tay, khiến họ cũng lặng lẽ nhìn theo không cản trở”.

- Những người biểu tình chống Trung Quốc cầm khẩu hiệu trong buổi tụ họp ở hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội: Anti-China protesters hold signs during a rally by Hoan Kiem lake in central Hanoi (Reuters).

- TRIỆT TỪ MẦM MỐNG (Nguyễn Tường Thụy).   - UNESCO VÀ BIỂU TÌNH  —  (Mai Xuân Dũng).    – ĐƠN YÊU CẦU THẢ NGƯỜI BỊ BẮT VÌ BÀY TỎ LÒNG YÊU NƯỚC TẠI KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM  —  (Mẹ Nấm). – Gửi: Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc công an Hà Nội từ một người bạn thời niên thiếu? – (DLB). – Khi ta vô cảm – (DLB).

- Thư mời em Lý Nhã Kỳ – đại sứ du lịch của Việt nam  —  (Lê Dũng). “PS: Khỏi phải mang vệ sỹ vì trong đó vệ sỹ thua xa Hà nội, anh đảm bảo rằng nếu em đi một bước chân  bên Hồ Gươm với áo dài thêu chữ HS – TS – VN thì đã có đến vài trăm an ninh và băng đỏ đi theo bảo vệ, yên tâm đi em nhé”. – >

- Mắc mưu địch  —  (Lý Toét) “…rõ ràng Việt Nam trong thế không chỉ không có đồng minh mà còn phải đồng thời đối phó với cả hai đối thủ cùng là người Tàu, lại vượt trội về sức mạnh quân sự cũng như uy tín trên trường quốc tế. Nay điều 6 bản Tuyên bố chung khẳng định một kẻ thù đã thành hình, đó là Đài Loan”. – MẤT NƯỚC RỒI Ư?  —  (Mẹ Nấm).

- Vài suy nghĩ về một bản án : vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo  —  (Trương Nhân Tuấn). “Các vị tội nặng nhất đôi khi lại được tôn vinh nhất, được các huy chương danh dự nhất. Trong khi những người yêu nước, khi thể hiện lòng yêu nước của mình (qua quyền được biểu tình) thì bị bắt bớ, đánh, đạp… Đúng là pháp lý của một nền cộng hòa chuối”!

- Tài liệu Wikileaks: ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG QUỐC, Xã hội Dân sự và tốc độ cải cách trong tâm trí thành phần Nội bộ của TP.HCM  (TTXVA).

- Tin Nóng từ Bộ Công An: Tình hình blogger Điếu Cày (TTXVA). BTV: Cách nay khoảng 2 tháng, tôi có nhận được thông tin từ 1 người thân, đã nhìn thấy anh Điếu Cày hiện đang ở trong 1 trại giam tại Sài Gòn, vẫn còn đủ 2 tay. Theo thông tin từ nội dung email trong bản tin này nói rằng, “chuyện mất tay và chết có lẽ chỉ là tin đồn từ gia đình để gây áp lực lên chính quyền thôi” có thể không đúng, bởi theo lời của bà Tân, vợ anh Điếu Cày thì, nguồn tin anh Điếu Cày mất tay do đại úy Cao Thị Thắm đưa ra.

- Trần Khải Thanh Thủy: Từ địa ngục tới thiên đường… (Kỳ 11) – (NV). Mời xem lại các phần trước: Kỳ 1 –  (NV)  –  Kỳ 2  –  (NV) –  Kỳ 3   –  (NV) – Kỳ 4 – (NV)  –  Kỳ 5 – (NV) –  Kỳ 6 – (NV) – Kỳ 7 – (NV) –  Kỳ  8 – (NV) – Kỳ 9 – (NV) –  Kỳ 10 – (NV).

- Làm thiệp tặng lính đảo Trường Sa (PLTP).

- VN muốn mua 4 tàu chiến của Hà Lan – (BBC). – Báo Trung Quốc đăng ảnh bội [bộ] đội đặc công Việt Nam (GDVN).

- Nguyên tắc cho hòa bình trên Biển Đông (ĐĐK). “…với các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai nước ký kết, từ bây giờ, hai bên đã có cơ sở để có thể xử lý vấn đề một cách nhất quán hơn, đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau, …” – Và “tôn trọng”  đây rồi: Học giả Trung Quốc phủ nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển   – (RFI).  – ‘China not keen on having binding code of conduct’ (Philstar). – NGUYÊN DO LỊCH SỬ VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA “ĐƯỜNG 9 ĐOẠN” (Toàn Cầu võng/ Da Vàng). - Giải pháp cho Biển Đông đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn  – (RFI). – Vấn đề biển Đông: Cần nỗ lực, thiện chí của các bên (NLĐ). – Bộ trưởng Quốc phòng Châu Á-Thái Bình Dương họp bàn về an ninh biển  (VOA). – Hoa kỳ xác định trở lại quyết tâm dấn thân sâu hơn vào châu Á  – (RFI). =>

- Nhân Dân Nhật báo phản ứng lại bài viết về “Thế kỷ Thái Bình Dương” của bà Clinton: People’s Daily responds to Clinton on ‘Pacific century’ (Foreign Policy). Mục đích trong chiến lược “trở lại châu Á” của Mỹ đang là câu hỏi: Goals of US ‘Return-to-Asia’ strategy questioned (People’s Daily)

- Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ, Việt Nam, Phililippines. Thì sao nào? China warns India, Vietnam, Philippines. So what? (Hindustan Times). – Ấn Độ phải lo ngại cái bóng của Trung Quốc trong các dự án khai thác dầu với Việt Nam: India must be wary of China’s shadow in Vietnam oil deals (Firstpost). – Việt Nam và Ấn Độ, trong cuộc chơi lớn ở phía Đông: India and Vietnam: The great game in the East  (Rediff).– Bài của GS A. Gaffar Peang-Meth, một cây viết quen thuộc về biển Đông: Business may temper China’s claims (Guampdn.com). – Một tầm nhìn cho Ấn Độ Dương (TVN), dịch từ bài: A vision for the Indian Ocean (The Hindu).

- Chủ tịch nước Việt Nam công du Philippines từ 26 đến 28 tháng Mười 2011  – (RFI).  – Chủ tịch Việt Nam thăm Philippines – (BBC).

<- CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:  - Ưu tiên chống lạm phát và cải cách tiền lương (TP).   Đổi mới cả phương pháp và bộ máy chống tham nhũng (PLTP). – Tham nhũng làm tăng “áp suất” bức xúc xã hội (PLTP). Mời xem lại: Bài 1 – Mối nguy lớn: Tham nhũng ẩn trong chính sách;  – Bài 2 – Tham nhũng vặt: Ai cũng ghét nhưng phải thỏa hiệp.   – Chủ tịch nước hi vọng hết phải nghe ‘vọng cổ’ về lương (VNN). BTV: Hic! Chủ tịch là dân miền Tây mà không khoái nghe ‘vọng cổ’?

- KS An Nguyên: BT ĐINH LA THĂNG LẤY TỪ NGUỒN NÀO RA 30 TỶ USD ĐỂ TRIỂN KHAI MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ CHỐT?  –  (Phạm Viết Đào).

- Về chuyện Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc (TT), KS Vi Toàn Nghĩa: Ông Thăng bộ trưởng ơi! ông đánh “đề” hay “lô”? – (DLB). – Người dân và phép thử (PLTP). “…việc liên tục cho áp dụng các giải pháp giao thông dưới dạng “thí điểm” còn tạo ra một phong cách làm việc tùy tiện ở các công chức nhà nước, những người được giao quyền hành và tiêu xài tiến thuế”.  – Độc giả phản biện đề xuất điều chỉnh giờ làm của bộ trưởng (VNE).  – Cấm xe giờ cao điểm có tạo đà phát triển xe buýt? (LĐ). - “Cấm xe con vào giờ cao điểm”, “cấm các loại xe chỉ để xe buýt hoạt động vào giờ cao điểm”, “cấm taxi ở các tuyến cao điểm…”Khó cho Bộ trưởng (TN). - Đổi giờ làm, giờ học: Phụ huynh sợ phiền phức (DV).  – Trần Minh Quân: Cái gốc của vấn nạn giao thông: Quy hoạch và dân số (TVN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf (SGTT/GTVT).  – “Cách mạng” trong giao thông, nên bắt đầu từ đâu? (PLTP).  – NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: GÓP THÊM SUY TƯ VỀ VẤN NẠN KẸT XE (Lê Thiếu Nhơn).

- Gần 88% nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp (DV).

- Khám phá huyền thoại tàu không số : Kỳ 1 - Cánh buồm xuyên Tây , Kỳ 2 - Cô Ba Định và trái dừa xuyên biển Đông (TT).

Trục xuất 23 người nước ngoài lừa đảo về nước trong đó có 20 người Trung Quốc (PLTP).

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng 5 đơn vị (NLĐ).

- UBND huyện thua kiện một nông dân (PLTP).

- 10 thiếu niên tị nạn Việt Nam mất tích ở Australia (VOA).

- Jim Della-Giacoma: Mùa xuân Miến Điện  — (Foreign Policy/ Phạm Nguyên Trường).

- Thêm một tu sĩ Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc  – (RFI). – Nhà sư Tây Tạng tự thiêu đòi độc lập – (BBC). =>

- Đài Loan đặt điều kiện ký hòa ước với Trung Quốc  – (RFI).

- Quân đội tăng vai trò ở Trung Quốc? – (BBC). “Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc hội nghị thường niên về nhân sự hôm thứ Ba 18/10, với dự đoán phe quân đội sẽ giành ảnh hưởng lớn hơn trên chính trường.  Giới quan sát tại Bắc Kinh nói điều này cũng có nghĩa Bắc Kinh có khả năng sẽ đối đầu nhiều hơn với Hoa Kỳ và các nước láng giềng”.

- Báo Ba Lan phỏng vấn nhà văn Liêu Diệc Vũ – (ĐCV).

11h50′ – “WIKILEAKS”: CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 – Phần 1 – (Nguyễn Xuân Diện). Xin nói thêm: một lãnh đạo cấp phòng của công an Hà Nội đã cho BS biết, trong cuộc gặp này có đề cập tới việc tổ chức một “Công viên Biểu tình”, có thể giao cho Mặt trận Tổ quốc đảm trách, và hiện đang có những nghiên cứu, cân nhắc nghiêm túc. Theo BS đó là một dấu hiệu tích cực. Bên Trung Quốc từng thí điểm làm, cũng tương tự có “Bức tường Dân chủ“, mặc dù sau đó đã lặng lẽ dẹp đi. Mời xem ý kiến của GS Thayer: VN nên có công viên biểu tình (BBC).

13h30′ – Hic! Lê Diễn Đức tài thiệt, cũng có ngay Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước, y chang chăm phần chăm bản của BS cho đánh máy rồi đăng tối qua, nhưng đọc vô tưởng như ổng cũng tự nghe ghi âm rồi đánh máy lại? Không biết RFA có tốn nhuận bút cho dạng bài này?

13h55′:

- Vị tướng già và ký ức về Trường Sa (LĐ). Vợ chồng thiếu tướng Mai Năng – >

- Tạp chí Nature phỏng vấn GS Việt về đường lưỡi bò (Bee).

- Cần giải quyết tranh chấp biên Đông đa phương (TP/TTXVN).

- Lại Lùi thời gian thông qua Luật Biển (VNN).

- Việt Nam – Israel hội đàm hợp tác quốc phòng (ĐV).

- Tàu sân bay Thi Lang là “con mồi” hấp dẫn của tàu ngầm? (GDVN/Mil).

- Gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đề nghị Ủy ban nhân dân Phường Điện Biên trả lời khiếu nại của gia đình về thông báo số 33/TB-UBND ngày 23/9/2011 của UBND phường Điện Biên bằng văn bản  —  (Boxitvn).

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để “chìm xuồng” vụ Vinashin (SGTT). Hy vọng ở Chủ tịch!

- Tiếp tục xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (VNN).

- Chùm ảnh: Nhan nhản công an đi xe không gương, không MBH (GDVN).

15h50′ - “WIKILEAKS”: CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 – Phần 2 – (Nguyễn Xuân Diện). Bác Chu Hảo nói rất hay! Và một cái “hay” nữa, là các vị nhân sĩ trí thức tham dự đã chưa vội công bố nội dung này suốt gần 2 tháng qua, cho tới bữa nay mới đưa ra. Các quan của Thủ đô ráng nghĩ và thử trả lời xem tại sao?

17h – TIN NÓNG: Các “biểu tình viên” vừa thông báo: chị Bùi Hằng đã được trả tự do, mọi người đang liên hệ để biết địa điểm “trao trả”, tới đón. Vậy là BS cũng bớt đi nỗi lo … dùm cho các bác “chức năng” của Thủ đô, mà sáng nay có gợi ra.

Cũng xin “bật mí” thêm, đó là chiều qua BS nghe một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: bác Nghị không tán thành vụ nầy. Hic! Nếu có “oan” cho bác Nghị, thì xin lỗi nha.

18h10′ – Đây rồi … người đẹp!

Nhờ chính sách nhân đạo trong nhà lao, nên có … ngót đi, đẹp thêm

Phải xe khủng nầy mới chở nổi Bùi Hằng? Chắc không phải

Chí Đức, Bích Phượng, Nguyễn Văn Phương … Nhưng còn nhiều người nữa chưa được chụp hình cùng

Cùng blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh và “Hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến

Dân đen mừng nhau bằng bia cỏ

(Cám ơn “Binh nhì” Nguyễn Tiến Nam, blogger Gốc Sậy, blogger J.B. NHV đã gửi hình ảnh kịp thời)

20h30′:

- TIN VUI: CÔNG AN HÀ NỘI ĐÃ PHẢI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ MINH HẰNG  —  (Nguyễn Xuân Diện).  – 20 -10 năm nay – Chúc mừng những phụ nữ anh hùng  —  (Lê Dũng). “Chưa biết nhà nước sẽ xử mụ Hằng tội gì nhưng có bảo gì thì mình cũng vẫn phải ra đặt cho mụ cái huy chương “ĐÀN BÀ ANH HÙNG, PHỤ NỮ ANH THƯ ÁI QUỐC” bằng bánh ga tô”.  - Không khỏi suy nghĩ về những bức ảnh (Dangnba).

- Lạm dụng khoa học để hợp lí hóa bản đồ đường lưỡi bò (Nguyễn Văn Tuấn).

- Tàu cá và 24 ngư dân gặp nạn (VNN).

- Cây chế độ  —  (Nguyễn Thông).

- Sửa Hiến pháp cần phát huy dân chủ (VNN).

- Các tân bộ trưởng sắp đăng đàn trước QH (VNN). – Bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp, không đọc báo cáo (Bee).

- Bộ trưởng Thăng: Tôi sẽ đi chung xe cho vui! (VNN).  – Vì sao Bộ trưởng Thăng cấm nhân viên chơi golf?

- Học lệch giờ, làm lệch ca: Cuộc sống đảo lộn vẫn không giảm được kẹt xe (SGTT).  – Trẻ con phải biết đi xe bus  —  (Tuanddk).

- Báo chí nêu về bà Đặng Thị Hoàng Yến có điểm đúng (NLĐ).  – Tiếp tục xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (VNN)- Kết quả xác minh bước đầu về ĐB Đặng Thị Hoàng Yến (Bee)

- Tuyển công chức ở Nam Định: Muốn công bằng, hãy thi tuyển! (GDVN).

- Bộ Công an biểu dương Công an TP Hà Nội về sáng kiến gìn giữ an ninh trật tự (Chinhphu) Không có việc mặc thường phục đeo băng “bảo vệ” đi bắt người.

- Hàng trăm công nhân của tập đoàn thủy sản Minh Phú đình công (CAND). Hôm qua có tin – Hơn 6.000 công nhân đình công đòi tăng lương (SGTT).

- Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (HNM). “Hội đồng và cơ quan Hội đồng phải phấn đấu trở thành một cộng đồng khoa học kiểu mẫu cả về tư tưởng, học thuật, đạo đức, văn hoá và phong cách; phấn đấu có những đột phá mới về lý luận”.

- Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi người dân vùng lũ và chỉ đạo phòng, chống mưa lũ (Chinhphu).

- Công bố thành lập thành phố Cam Ranh (Chinhphu). “được công nhận là đô thị loại III sớm trước 3 năm, lên thành phố trước 5 năm so với dự kiến.

- Nhà sư thứ chín ở Tây Tạng tự thiêu (SGTT/Irish Times).

20h50′:

Ngắm ảnh Hà Nội “những năm 90” (VNN). Mới đó mà “không ít người phải “ước gì cho thời gian trở lại”.

KINH TẾ

- VN sửa “kịch bản” tăng trưởng kinh tế  – (BBC). – Năm 2012, giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (TQ). - Giảm tăng trưởng hầu ổn định kinh tế vĩ mô - (RFA).

- Cần tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế (NLĐ). - Tái cơ cấu kinh tế: Không thể chậm trễ! (SGGP).  – Dù lỗ cũng bán DN để tái cơ cấu đầu tư (TQ). – Tái cấu trúc DNNN: 30 năm vẫn vậy (PLTP).

- Ngân hàng Nhà nước: “Sáp nhập ngân hàng là xu hướng tất yếu” (VnEconomy).

- Đầu tư công Việt Nam: “Nhà nghèo lãng phí” (VnEconomy). – Cắt giảm đầu tư công sao cho hiệu quả – (RFA).

Công bố kế hoạch về cải cách hệ thống thuế VN (DT). - Sẽ làm 70% người nộp thuế hài lòng (TT).

Phát hiện vi phạm hàng ngàn tỷ đồng từ việc chuyển giá (SGGP). - Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm chuyển giá 272 tỉ đồng (TN).

- Bên lề biến động lãi suất liên ngân hàng (VnEconomy).

- ‘Hàng loạt vụ vỡ nợ là do thua lỗ bất động sản, vàng’ (VNE).

- Xe giá rẻ Tata Nano có thể sẽ được lắp ráp tại Việt Nam (VnEconomy).

- Xếp hạng 1.000 DN lớn nhất: Tư nhân rớt đài! (PLTP). VNPT đứng đầu bảng DNNN đóng thuế thu nhập lớn nhất – >

- Giá xăng liệu có giảm? (NLĐ).

- EVN Telecom có thể sáp nhập với Viettel (NLĐ).

- Đoạn trường của một DN  —  (Phan Thế Hải).

- Tăng vốn ngân hàng, giải pháp cứu khối euro thoát khỏi khủng hoảng?  – (RFI).

- Thái Lan: Lương tối thiểu sẽ tăng 40%  – (RFI).  – Hệ lụy lũ lụt Thái Lan có thể dẫn đến khả năng tăng trưởng kinh tế bị âm – (BBC).

- Tổng thống Obama đến bang North Carolina, Virginia để vận động cho dự luật về việc làm (VOA).  – Phong trào “Chiếm Phố Uôn” : Thông điệp bất bình của người lao động (ND). - Phong trào Chiếm Phố Wall sang tháng thứ hai (TN). - Cử tri New York ủng hộ “Chiếm phố Wall” (NLĐ).

13h30′:

- Kiểm soát nhóm lợi ích, Nhà nước sẽ mạnh (VEF).

- EVN lại muốn tăng giá điện 13% từ tháng 11 (Vietstock).

- Ông Lê Xuân Nghĩa: NH nào có tỷ lệ nợ xấu quá 5% thì phải tái cấu trúc (CafeF).

- “Dẹp loạn chợ”… ngân hàng (Vietstock).

- Tín dụng đen trong thị trường chưa… trắng (VEF).

- “Số người giàu ở Việt Nam tăng rất nhanh” (Café Biz).

14h:

- Hướng nào cho tái cấu trúc? (TVN).

- NHNN: Sáp nhập các nhà băng ở VN là tất yếu (VEF).

- Thương hiệu Việt bị đánh cắp (TN).  – Việt Nam còn thương hiệu nào chưa bị ‘xơi tái’? (ĐV).

- Trung Quốc muốn tăng nhập thuỷ hải sản của Việt Nam (SGTT).

- Những con tàu chìm trong nợ nần: Kỳ 1: Bị nước ngoài bắt giữ (TT).

- Tập đoàn Sông Đà không quản được việc thay tổng giám đốc (SGTT).

20h30′:

- Vàng bình ổn ‘bóc mẽ’ tỷ giá đen trong ngân hàng (VNE).

- Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn của 5 doanh nghiệp viễn thông (DĐDN). – Nhà nước nắm cổ phần chi phối 5 doanh nghiệp viễn thông (VnEconomy).

- Bộ GTVT đề xuất lập thêm 4 tập đoàn kinh tế (SGTT).  – Bộ GTVT sẽ có các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quy mô lớn (GTVT).

- Tái cấu trúc DN NN ở Trung Quốc : Tự hào và hệ lụy (DĐDN).

- Vụ tranh chấp càphê tại Vinacafe Buôn Ma Thuột: Diễn biến ngày càng kịch tính (LĐ). – Thương hiệu Sanyo ở Việt Nam về tay tập đoàn Trung Quốc (DT).

- Doanh nghiệp trả nợ, ngân hàng đi vay (SGTT).

- Lãi suất tín dụng đen lên đến 40% một tháng (VNE).

- Quy định điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo: Mục tiêu chính sách không thành (SGTT).

- Nghịch lý giá thực phẩm từ chuồng nuôi ra chợ (DV).

- 70% nhà máy chế biến cá tra công suất nhỏ đóng cửa ( SGTT).

- “Đa số người dân New York ủng hộ phong trào Chiếm Phố Wall” (DVT).  – Trùm phố Wall ủng hộ ‘Chiếm phố Wall’ (VNE). – Obama ủng hộ biểu tình chiếm phố Wall (VNE).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Trần Mạnh Hảo – Ông Lạc Huấn: Đối thoại hay đối thụi? – (ĐCV).  – Đinh Kỳ Thanh: Nghĩ về Trần Mạnh Hảo (Lê Thiếu Nhơn).

Hồng Ánh đưa phim ngắn đến các trường đại học (PLTP).

Giữ hồn cho nghề tranh thêu xứ Huế (Tamnhin)

An Bàng, 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới (ICTPress).

Nồng nàn rượu “tùng xẻo” (ANTĐ).

- Người lưu giữ vốn văn hóa cổ của đồng bào M’nông (TTXVN).

- Nữ quyền trong văn học (Lê Thiếu Nhơn/VNCA).

- VỊNH TẤM ẢNH OBAMA UỐNG BIA CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (Trần Nhương).

- Tranh vẽ Venice được giữ lại Anh – (BBC).

14h:

- GS-Viện sĩ Phan Huy Lê: Cần cái nhìn toàn diện về lịch sử Việt Nam (TTVH).

- NSƯT Nguyễn Thước thời hậu scandal giải thưởng Nhà nước (TVN).

- Đạo diễn Thanh Vân: “Không thể dung hoà thương mại và nghệ thuật” (SGTT).

- Người của công chúng Ngày ấy… bây giờ – Kỳ 3: Chí Phèo ngày về làng Vũ Đại (TN).

- Nam diễn viên sân khấu: Trẻ, già đều nỗ lực (NLĐ).

- Hoàng Hồng Minh: Ngắm “gương” phụ nữ xứ Việt (Bee).  Đỗ Trung Quân: Vợ kiểu nào mới đáng sợ? (SGTT).

20h30′:

- Cổ vật vẫn “chảy máu” (ANTG).

Tôn vinh tác phẩm văn học sáng giá của Việt Nam (TT&VH).

- CÂM VÀ CUỘI (Kỳ cuối)  —  (Cua rận).  Mời coi lại – Kỳ 1;  -  Kỳ 2;  – Kỳ 3;  – Kỳ 4.

- Thái Bá Lợi: 80 ngày ở Mỹ (kỳ 4) (Trương Duy Nhất). Mời coi lại Kỳ 1;  – Kỳ 2;  – Kỳ 3.

- Khai quật ngôi mộ của chiến binh Viking (ĐV).

- Thách thức, triển vọng của sách điện tử và thiết bị đọc (TBKTSG).

Lật lại hồ sơ Nguyễn Thị Tấm-chân dài làm khuynh đảo vườn cổ tích (Tin khó tin). Coi lại: Phía Tấm (Sầu riêng).

- Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cùng Lý Nhã Kỳ nhắn tin bầu chọn vịnh Hạ Long (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Đóng cửa trường kém chất lượng: Thời cơ đã đến? (DT).

- Kiến nghị kéo dài thời gian tuyển sinh (NLĐ).

- Chê cử nhân dân lập: Sai cả tình và lý (NLĐ). – Cần đối xử công bằng với người học (Dân Trí).

- Lương không đủ sống giáo viên mần non nghỉ việc – (RFA).   – Vậy mà mơ Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên: Trách nhiệm không chỉ của nền giáo dục (Tia sáng).

Hiến kế cho Bộ Giáo dục: Kéo dài tuyển sinh đến tháng 12! (GDVN).

Gần 1.000 giáo viên khổ vì bảng điểm (DV).

Không được hành nghề nếu bằng không có chữ “chuyên tu” (TN).

- Khảo sát không nhằm loại bỏ giáo viên (PLTP).

- Dạy nghề cho có! (NLĐ).

- Giáo dục hòa nhập là mục tiêu của các nước Đông Nam Á (DT).

- Văn hóa đọc trong sinh viên: Đang dần mai một (LĐ).

- Khai trương sân bay vũ trụ đầu tiên trên thế giới (Dân Trí).

- Một góc nhìn về Steve Jobs (TBKTSG). “…tôi vẫn không lý giải được tại sao từ sau năm 1975, đã có một thế hệ người Việt Nam với hàng trăm ngàn người sinh ra và lớn lên tại Mỹ và châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa có một ai trở thành Steve Jobs gốc Việt!”

BTV: Xin được trả lời tác giả Nguyễn Thiện rằng, những người như Steve Jobs, Bill Gates…chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay so với hơn 300 triệu dân Mỹ. Với hơn 3 triệu người VN sống rải rác ở hải ngoại, có thể khoảng ½ số người đó sống ở Mỹ, trong ½ số người gốc Việt đó, không phải tất cả đều lớn lên ở Mỹ, mà rất nhiều người đến Mỹ khi đã trưởng thành. Con số người gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ còn quá nhỏ để có thể có được một Steve Jobs gốc Việt. Tuy nhiên, sự thành công của người Việt ở Mỹ, một cộng đồng được hình thành hơn 3 thập niên, còn quá trẻ so với các cộng đồng gốc Á khác như Trung Quốc, Nhật, Hàn…, không phải là nhỏ.

14h:

- Tại sao Nam Định ‘nổ súng’ vào dân lập, tại chức? (VNN).  – Chê SV trường tư: Nam Định thích “nước sơn” hơn là “gỗ”! (GDVN).  – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định – Trần Tất Tiệp: “Không tuyển hệ dân lập để nâng cao năng lực bộ máy hành chính” (SGGP).

- Trường ngoài công lập kiến nghị Bộ GD&ĐT chấm dứt tuyển sinh “3 chung” (CAND).  – Kỳ thi tuyển sinh bế tắc: Ai vô trách nhiệm? (TP).  – Tuyển sinh tắc trách, ‘đỗ’ đại học thành… trung cấp! (TP).

- Học sinh học ba ca! (DT).

- Hơn 200 GS-TS, GV bị ‘bỏ rơi’ ở trường ĐH Hà Hoa Tiên? (GDVN).

- Nghệ An: Trường tư thu học phí theo mức trường công, phụ huynh bức xúc (DT).

- Ép con thành ‘Thần đồng’ (TP).

- Mười tuổi nói được mười ngôn ngữ (TP).

- Bé gái 2 tuổi dậy thì chưa rõ nguyên nhân (TT).

- Nga-Mỹ có thể xây dựng hệ thống tên lửa bảo vệ Trái đất trước các tiểu hành tinh (DVT/VOR).

20h30′:

- Sinh viên đang học cái xã hội không cần (VNN).

- Mơ giữa ban ngày ? (TS). “Trong tình hình tuyển sinh bi đát và sự kỳ thị của dư luận như hiện nay, nguy cơ đóng cửa một số trường đại học, cao đẳng ngoài công lập hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Nhưng có vẻ như dư luận, và cả Bộ Giáo dục nữa, hoàn toàn dửng dưng trước tình cảnh nói trên”.

- Đề án ngoại ngữ đưa mục tiêu quá ‘khủng’ (VNN).  – Đa số giáo viên ngoại ngữ chưa đạt chuẩn (VNE).

- Huỷ chứng nhận của 5 học sinh vượt cấp (VNN).

- CẢI CÁCH BẢNG XẾP HẠNG ĐẠI HỌC TOÀN CẦU VÀ NHỮNG ƯU TƯ (BS Hồ Hải).

- Trưng cầu ý kiến việc trồng cây biến đổi gene (ĐV).

- Đề tài khoa học tìm “hố tử thần” thiếu tính khoa học (ĐV).

- “Mặt trái” của các phát minh công nghệ thay đổi thế giới (VnEconomy).

- Xe máy Nhật chạy bằng “chất thải” của con người (PLTP).

- Nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu: Số phận của vũ trụ  —  (Diễn đàn).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

 <- Quần nhau với lũ – (Cu Làng Cát).  - Số người chết vì lũ lụt ở Việt Nam lên tới 55 người (VOA).   – BÁO NGHỆ AN ĐƯA TIN: DẠ TIỆC TRONG MƯA LŨ MIỀN TRUNG – (Phạm Viết Đào).  – Lũ lụt làm 61 người chết, mất tích (TQ).  – Lũ về, lo cá sấu sổng chuồng (PLTP).

- Vụ vỡ nợ hàng ngàn tỉ đồng: Di lý trùm lừa đảo ra Hà Nội (NLĐ). – Đại hội cổ đông bất thường miễn nhiệm nữ đại gia ‘lừa’ (VNE).  – Phỏng vấn Đại tá Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội: ‘Hàng loạt vụ vỡ nợ là do thua lỗ bất động sản, vàng’ (VNE).

- Mồ côi từ trong bụng mẹ – Bài 3: Thèm gọi tiếng mẹ (PLTP).  – Bài 1: Dứt tình mẫu tử  – Bài 2: Xa mẹ từ thuở lọt lòng

- Rùng rợn tiết canh… dúi (CAND).

- Tai nạn giao thông: Nỗi đau suốt đời (NLĐ).

Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011 (DV).

Trên 300 đô thị duyên hải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (TN).

Xiếc thú, nhìn từ sự cố voi Na (TT).

- Bé gái 2 tuổi bị xe cán rồi bỏ mặc trên đường ở Trung Quốc  (VOA).  – Sự vô cảm tàn nhẫn (TT).

- Cảnh lụt lội gần thủ đô Bangkok, Thái Lan – (BBC).

14h:

- Lũ lên nhanh, người dân trở tay không kịp (SGTT).  – Thái Lan hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt (TTXVN).

- Công bố dịch tay chân miệng: Thiếu tiền, thiếu quyết tâm hay bệnh thành tích? (TT).  – Lúng túng điều trị tay chân miệng, nhiều trẻ tử vong (LĐ).

- Phong bì bệnh viện: Đưa không khéo bị ‘ăn mắng’ (VNN).  – Cam kết nhưng… vẫn nhận phong bì? (LĐ).

- TPHCM: 10 bác sĩ Trung Quốc “làm loạn” cả thành phố (DT).

- Tai nạn giao thông – cái nhìn của người trong cuộc (TT).  – Ngày giỗ đầu bên sông Lam

- Ông Dương Trung Quốc xin “ân xá” cho voi giẫm chết bé gái (GDVN).

- Làng cá nục khô ở Cửa Việt (TT).

- Lợn bệnh ồ ạt đổ về TP.HCM (DV).

- Quốc tế quan ngại về thủy điện trên sông Mekong (TTXVN).

20h30′:

- “Hạn chế xe máy mà bỏ qua ô tô sẽ càng ùn tắc” (NLĐ). – Nhập khẩu ô tô tăng trở lại (Dân trí).

- Người cầm điếu cày phân làn: ‘Tôi có làm gì sai?’ (VNE). “Lo lắng trước thông tin việc làm của mình có thể bị công an phạt vì gây rối trật tự công cộng, anh Hùng đặt câu hỏi: “Tôi có làm gì sai không? Nếu công an đến thì tôi biết làm thế nào?”. - Điếu cày cứu A# (Hiệu Minh). – Biển báo giao thông độc đáo thời Đông Đức (VNE).  – CÒN CHUYỆN BI HÀI HƠN Lý Nhã Kỳ không đạp xe vì sợ ảnh hưởng giao thông (VNE) – Lý Nhã Kỳ hủy đạp xe ở Hà Nội (24h).

- VietNamNet mời bạn đọc chấm điểm bệnh viện (VNN).

- Nhà máy bô xít bị phạt 50 triệu đồng vì rò rỉ hóa chất (VNE). – Tháo “vòng vây” khi nhà máy tạm dừng 3 dây chuyền đất đèn (CAND). Coi lại Người dân lập chốt chặn nhà máy sản xuất đất đèn gây ô nhiễm (DT).

- Thiếu nhân lực soạn quy phạm an toàn cho Điện hạt nhân (Bee). Vậy mà từ tháng 3/2011 đã khẳng định “Việt Nam đã tính toán an toàn nhất cho nhà máy hạt nhân”?

QUỐC TẾ

- Israel, Palestine thực hiện cuộc trao đổi tù nhân lịch sử (VOA). – Israel thả hơn 400 tù nhân Palestine đổi lấy người lính trẻ Gilad Shalit  – (RFI). – Israel đổi 1.000 lấy 1 tù binh với Palestine  – (BBC). – Chân dung một số tù nhân Palestine sắp được phóng thích  (VOA). – Chi tiết vụ việc binh sĩ Israel bị Hamas bắt giam  (VOA). Binh sĩ Shalit, 25 tuổi, đã bị các phần tử chủ chiến Palestine bắt năm 2005 trong một cuộc đột kích ngang biên giới – >

- Lực lượng Syria sát hại 25 người tại cứ địa của phe đối lập (VOA). – NTC tuyên bố chiến thắng ở Bani Walid – (BBC). – Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới thăm Libya  (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Libya (PLTP/AP, LAT, THX).

- Binh sĩ Kenya tiếp cận thị trấn Somalia hiện trong tay của phiến quân (VOA). – Nổ lớn gần Bộ Ngoại giao Somalia, ít nhất 3 người thiệt mạng  (VOA).

- 9 binh sĩ Pakistan chết trong vụ phục kích của các phần tử chủ chiến  (VOA).

- Thượng đỉnh Nhật Bản – Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ song phương  – (RFI).

- Giám đốc cơ quan phản gián Pháp bị truy tố  – (RFI).

- Ly kỳ chuyện đào kho vàng Nhật: Mỹ và kho vàng Yamashita (NLĐ).

- Thủ tướng Nhật Bản sang Seoul trả tài liệu lịch sử (NLĐ).

- Indonesia: Dự luật khoan dung bị chỉ trích làm tăng thêm căng thẳng tôn giáo  (VOA).

14h:

- Tìm thấy nhiều tiền, vàng trong văn phòng của con trai Gadhafi (DT).  – Mỹ chi 40 triệu USD hủy tên lửa của Gaddafi (NLĐ/Fox News, THX).  – Trao quyền kiểm soát không phận Benghazi cho NTC (TTXVN).

- Hàn Quốc phô diễn khí tài quân sự (TN).

- Thủ tướng Jordan bị sa thải vì chậm cải cách (VNN/Guardian).

- Xuất hiện lỗ hổng bí hiểm ở Nhà Trắng (VNN/DailyMail).

- Chile: Cảnh sát chống bạo động đụng độ với sinh viên biểu tình (DVT/PressTV).

20h30′:

- Thử thách vẫn chờ Libya khi cuộc chiến hạ màn (DVT).

- Hy Lạp tê liệt vì tổng đình công (VNN/BBC).

- Thủ tướng Putin tiết lộ lý do ông sẽ trở lại điện Kremlin (GDVN/Rian).

- Đóng cửa nhà máy sản xuất đất hiếm lớn nhất Trung Quốc (SGTT/WSJ, China Daily, AFP).

- Một người Việt có thể thành toàn quyền bang Nam Australia (VNE).

- Những thách thức của thế giới 7 tỉ người (PLTP).

- Hàn Quốc tặng tàu chiến cho Philippines (ĐV).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 18/10/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 18/10/2011;  + Tài chính kinh doanh trưa – 18/10/2011;  + Cuộc sống thường ngày – 18/10/2011;  + Chào buổi sáng – 17/10/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 17/10/2011;  + Tài chính kinh doanh trưa – 17/10/2011;  + Cuộc sống thường ngày – 17/10/2011;  + Thời sự 19h – 17/10/2011;  + Tài chính kinh doanh tối – 17/10/2011.

* RFA: + Sáng 18-10-2011

Tối 18-10-2011

* RFI: 18-10-2011

297 phản hồi to “Tin thứ Tư, 19-10-2011”

  1. Hồng VInh đã nói

    Báo Đất Việt lại vừa đăng bài bênh vực chế độ độc tài của Gaddafi. Thối quá! Ngu quá!
    Gaddafi đền tội nhục nhã, cả nhân loại hoan hỉ, trút được nỗi lo âu cho số phận người dân Lybi, chỉ có các báo Đất Việt do Vũ Hữu Nghị làm Tổng Biên tập và Năng Lượng Mới của Nguyễn Như Phong thổi kèn thương tiếc!
    Có cơ hội chũ nghĩa thì cũng làm sao cho khéo, lộ liễu quá. Coi chừng sự nghiệp tiêu vong, vì Đinh Thế Huynh đã để mắt tới 2 đối thủ tiềm tàng Như Phong và Hữu Nghị, định bắt chước Huynh để chui cao (nhờ tuyên bố VN không có nhu cầu đa nguyên, đảng, Huynh chui vào Bộ Chính trị).
    Theo Huynh, 2 báo trên đang gây khó cho lao động và doanh nghệp VN trở lại tái thiết Lybi dưới thể chế mới

  2. Quân Tàu nhiều kẻ tham lam. đã nói

    Nước tàu cậy thế đông người,
    Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam,
    Quân Tàu nhiều kẻ tham lam.
    Dân ta há dễ chịu làm tôi ngươi?

    Hai Bà Trưng có đại tại,
    Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian,
    Ra tay khôi phục giang san,
    Tiếng thơm đài tạc đá vàng nước ta.

    http://pfiev.net/forum/index.php?topic=1002.0

    http://itvnn.net/showthread.php?30298-D%C3%A2n-ta-ph%E1%BA%A3i-bi%E1%BA%BFt-s%E1%BB%AD-ta-Vi%E1%BB%87t-Nam-qu%E1%BB%91c-s%E1%BB%AD-di%E1%BB%85n-ca.&p=74900

  3. SỐ PHẬN loài ĐỘC TÀI …

    CHƯA KỂ bán Nước như ở Việt Nam ….


    Bản án phút cuối cùng dành cho tên độc tài Gaddafi
    ===============================

    Tên độc tài trốn trong ống bê tông

    Van lạy : « Xin đừng bắn … vì tình bào đồng ! »

    Người chiến binh không tha bắn tên khát máu

    Con chuột cống… nổ tan mặt máu bênh bồng

    Khẩu súng ngắn bọc vàng của y rơi xuống

    Xác dân chúng kéo trên đường phố xem chiến công

    Trọng thương lột áo nắm lôi lê lết

    Thượng Đế thật vĩ đại xử phạt thật bằng công .. ..

    TỶ LƯƠNG DÂN

  4. Đây là nơi Gaddafi, con chuột cống đã phải đền nợ máu nhân dân vô tội đã nói

    Tin từ phía NTC cũng cho hay một chiến binh của họ “tìm thấy ông Gaddafi trốn trong một cái ống cống bằng bê tông và van xin đừng bắn”.

    Dòng chữ Ả Rập trên bờ cống viết: “Đây là nơi Gaddafi, con chuột cống…Thượng Đế thật vĩ đại”.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111020_gaddafi_killing_media.shtml

  5. Muốn có tự do phải tranh đấu đã nói

    http://www.spiegel.de/video/video-1030836.html

    Thủ tướng Đức, Bà Angela Merkel nói về giờ phút hạnh phúc của nước Đức 10-1989 :

    ” Sự tự do không phải khi không mà có. Để có được tự do, đã phải có tranh đâú. ”

    «Freiheit muss erkämpft werden»

    Berlin (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht den Mauerfall als Verpflichtung für das 21. Jahrhundert. «Freiheit entsteht nicht von selbst. Freiheit muss erkämpft werden», sagte Merkel beim Freiheitsfest zum 20. Jubiläum des Mauerfalls in Berlin. Merkel sprach von einer «wahrhaft glücklichen Stunde der Deutschen»

    http://www.spiegel.de/politik/deutsc…660288,00.html

    Kỷ niệm một cuộc cách mạng

    Thủ tướng Ðức nói về chế độ cộng sản

    Thủ tướng Đức đã bày tỏ lòng tôn kính những người chống đối chế độ cộng sản Đông Đức trong chuyến viếng thăm một nhà tù của cảnh sát an ninh tại Đông Berlin.

    Thủ tướng Đức khuyến nghị giới trẻ hãy tìm hiểu về sự kiện quyền của con người đã thường xuyên bị cộng sản vi phạm như thế nào tại nhà tù của cảnh sát an ninh Đông Đức, hay còn gọi là Stasi .

    Stasi, bị nhiều người oán ghét, đã cai quản một mạng lưới hàng chục ngàn gián điệp và chỉ điểm. Mạng lưới này ngưng hoạt động vào năm 1989, khi chế độ cộng sản Đông Đức sụp đổ.

    http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/9653-K%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng

  6. Khách đã nói

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/lanh-dao-nganh-giao-thong-khong-choi-golf-la-dung/

    Hỏi: Anh có toàn tâm toàn sức cho công việc không vậy?
    Trả lời: Tôi đâu có chơi golf.

  7. [...] Tin thứ Tư, 19-10-2011 » [...]

  8. hè ! và không ai nên sử dụng các nick này ngoài họ ra mặc dù các nick này chưa bao giờ đăng ký quyền sở hữu hay thương hiệu

  9. Khách đã nói

    http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Hon-200-GSTS-GV-bi-bo-roi-o-truong-DH-Ha-Hoa-Tien/64826.gd

    Mấy bác kêu làm gì nữa, ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) có tuyển được SV đâu mà dạy, không có “khách hàng” thì làm gì có “doanh thu”

    Phải thông cảm cho các ông chủ chứ, mấy năm trước đầu tư vào ĐH dân lập là “hót” cũng như chứng khoán, BĐS,…bây giờ thoái trào rồi không kiếm chác được nữa thì đành phải chịu thôi. Các bác có dịp đi qua huyện Đồng Văn, Hà Nam thấy cả trường ĐH Hà Hoa Tiên bỏ hoang cỏ mọc thì rõ ngay

  10. Khách đã nói

    http://sgtt.vn/Van-hoa/154453/%E2%80%9CKhong-the-dung-hoa-thuong-mai-va-nghe-thuat%E2%80%9D.html

    Bác này nói thế nào ấy chứ, nếu phim có “nghệ thuật” cao với thị hiếu khán giả thì “bán” được nó đâu phải khó, hãy xem nền điện ảnh thế giới thì biết, các phim ăn khách của họ cũng chính là các phim được đánh giá có nghệ thuật cao, kể cả các bộ phim sử thi hoặc chiến tranh thời hiện đại

    Mấy ông VN chưa thoát khỏi tư duy làm phim kiểu bao cấp tư tưởng, dựng phim về thời chiến tranh VN thì cứ nhạt thếch kiểu tuyên truyền một lối thì hấp đẫn khán giả thể nào được, đến lúc không bán được vé thì kêu “nghệ thuật không dung hòa với thương mại”,…một cách ngụy biện và đổ lỗi quen thuộc

    Cuối cùng ngân sách nhà nước (thực chất là thuế của dân) phải gánh chịu chi phí cho những bộ phim thế này

  11. loan zona đã nói

    Ko hiểu sao muốn còm trong Nguyễn Xuân Diệu blog cả 2 ngày mà ko được . Chúc mừng Chị Hằng , người phụ nữ anh hùng.

  12. Khách đã nói

    Vào lúc 02.04 phút sáng nay tôi chúc MH sớm trở về và MH đã về! Chúc mừng chị.

  13. Khách đã nói

    http://www.thethaovanhoa.vn/133N20111019101604267T0/gsvien-si-phan-huy-le-can-cai-nhin-toan-dien-ve-lich-su-viet-nam.htm

    Tôi thấy trang “lịch sử Việt Nam” của Wikipedia mà anh Ba đưa vào link liên kết bên phải cũng tương đối đầy đủ, tất nhiên ai muốn tìm hiểu chuyên sâu thì đọc thêm các tài liệu khác nữa

  14. huythuanvu đã nói

    Bà Bùi Thị Minh Hằng được công an thả
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111019_bui_hang_iv.shtml
    Hi BBC nhanh nhẩu nhưng không “đoảng”. Đưa tin rất kịp thời. Voa and RFI RFA vẩn chưa chưa kịp.

  15. Good effort, I really enjoyed reading your amazing post.

  16. HLNQ đã nói

    Chúc mừng chị Hằng.

  17. biểu tượng chị Minh Hằng để tạc tượng mẹ Việt nam anh hùng đã nói

    Sao không lấy biểu tượng chị Bùi Minh Hằng để tạc tượng mẹ Việt nam anh hùng cho hợp thời đại!

    Chị dám dấn thân để khẳng định chủ quyền HOÀNG SA + TRƯỜNG SA của Việt Nam bất chấp đàn áp của bạo quyền

    Trời ơi, cả đảng, nhà nước, công an…đều sợ một cái nón lá của chị Hằng. Sợ đến mức chạy tới cướp giựt. Hành động của nhân viên nhà nước thật côn đồ. Lại cướp luôn chiếc lắc trên tay của chị Hằng. Chỉ có tại VN mới có cảnh này. Khốn nạn thật!

    • tạc tượng mẹ Việt nam anh hùng đã nói

      Bổ Xung cho xây Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cần có chiếc nón Bài thơ trên đầu với dòng chữ Trường Sa+ Hoàng Sa Việt Nam và lấy ngay khuôn mặt của chị Minh hằng để phác họa cho Mẹ Việt Nam!

      • Trần Quốc đã nói

        Xin phép đưa lại,Trần Quốc đã nói 19/10/2011 lúc 18:23 : Trước đây chừng một tháng, tôi mong muốn bức tượng người phụ nữ VN anh hùng phải là hai bà Trưng , bà Triệu. Có lẽ nên có thêm hình tượng cô Hằng sát theo sau để phản ánh thời đương đại.

        Nay xin nói thêm,Tôi vẫn muốn giữ lập trường, tượng Mẹ VN phải mang biểu tượng các bà Trưng bà Triệu, theo sau có Bùi Hằng đội nón mang dòng chữ HS-TS.
        Nếu chọn riêng cô Bùi Hằng làm Mẹ VN anh hùng thì tôi thấy không được, vì như vậy là hỗn láo với các lão bà anh thư tiền nhân; hơn nữa không thể để cha già, mẹ trẻ, khó coi !

        • triết lý học đã nói

          Tinh thần các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là bất diệt, không có phân biệt tuổi tác và thời gian!
          Thể xác chỉ là giả tạm thôi ( không có thật), Chắc bác Trần Quốc theo chủ nghĩa duy vật!

  18. Nói thẳng đã nói

    Chúc mừng Chị Hằng nhé.
    Hỏi nhỏ, Chị có giảm được cân nào hông ? Bị về sớm thế chắc Chị đâu có dịp diet, tiếc nhỉ. Giỡn chút cho vui Chị nhé.

  19. khách đã nói

    Chị Hằng được tự do đồng nghĩa với việc được tự do biểu tình

    Chị Hằng trở về thật xinh
    Chủ nhật lại đi biểu tình với iem
    Lần này biểu ngữ được in
    Ngay trên tà áo dài xinh quê nhà.

    Chị ơi thử xem có thằng nào dám cướp áo dài của chị không!

  20. Năm chuốt Hột đã nói

    Gởi anh Ba:
    Nghe tin chị Minh Hằng “bị”, “phải”, “được”, trả tự do Năm tui “dui” quá…hổng phải Năm tui “phái” Minh Hằng đâu nghe… mà tại vì có quá nhiều còm chúc mừng, có nghĩa là nhiều người cùng ý tưởng “dí” Năm tui….. “dui” thiệt …đó..
    Mà Năm tui cũng chợt buồn.. khi nghĩ tới cái ông Điếu Cày…..”ổng” là một trong những người đầu tiên… không chịu cho mấy thằng “Chệt” rước đuốc qua hoàng Sa, chứ đừng nói là Hoàng Sa của tụi nó….vậy mà bi giờ bị giam “tầm bậy” đúng 1 năm…. nhà nước tỉnh bơ… tội ổng thiệt đó anh Ba…Kì thiệt há anh Ba…
    TB:
    CHẮC NHÀ NƯỚC SỢ THẢ ỔNG RA, ỔNG QUẬY TIẾP GIỐNG BÀ HẰNG NÀY HẢ ANH BA?

  21. Donga đã nói

    Biên bản bắt giữ chị Hằng ghi rõ là cơ quan cảnh sát điều tra CA quận Hoàn Kiếm mà khi người dân hỏi thì lại không biết . Câu ” nói dối như Vẹm ” quả không oan .

  22. A# đã nói

    Em chả việc gì phải nhờ đến điếu cày ,bác Hiệu Minh ạ!
    Mà ơ hay cái bác này ,Điếu cày chả phải mất tích rồi thì sao mà cứu với chả giúp!

  23. Davis Hưng đã nói

    Xin chúc mừng chị Bùi thị Minh Hằng đã trở về !

  24. Người Việt Yêu Nước đã nói

    Rất vui mừng được tin chị Bùi hằng được tự do. Nhìn mọi người ăn mừng và quây quần mà muốn rơi nước mắt.
    Chúc chị Hằng và các bạn biểu tình yêu nước sức khỏe dồi dào, bình an và may mắn mong các bân giữ vững ý chí

    • nguoi viet đã nói

      xin chuc mưng minh hằng nhé.hãy vững tâm luôn có các bạn biểu tình luôn bên bạn.lòng yêu nước của chúng ta ko thể bị bóp méo dược.tổ quốc việt nam là trên hết.dân tộc việtnam muôn năm

  25. Cu Khoai đã nói

    Chúc mừng chị Hằng!

  26. Long A đã nói

    Chị Hằng đã trở về…
    Chị Hằng lại đi…
    Đi biểu tình yêu nước ôn hòa…
    Vui vì chị đã về…
    Buồn vì ngay quê mình mà như sống trong 4 bề hàng song sắt…

  27. khách đã nói

    Bọn chỉ biết còn đảng còn mình đã phải trả lại tự do cho người đàn bà yêu nước Minh Hằng trước ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt nam.
    Chị bị bắt giam trái phép ngày 16/10/2011 trong lúc thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách đội chiếc nón truyền thống có viết dòng chữ HS-TS-VN, đả đảo TQ xâm lược.
    Đề nghị những người yêu nước lấy ngày này hàng năm để kỉ niệm dấu ấn Yêu nước và tôn vinh chị Minh Hằng.
    Các bác đặt tên ngày này đi ạ!

  28. thanh đã nói

    Chúc mừng chị Hằng, tin vui quá!

  29. khách đã nói

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44392/sua-hien-phap-can-phat-huy-dan-chu.html
    Sáng 20/10, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm sẽ trình bày trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

    Tiếp tục khẳng định quyền công dân

    Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân bày tỏ phấn khởi trước việc Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Đồng thời mong muốn việc sửa đổi, bổ sung lần này tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
    ————–

    Bây giờ mới 21h19m ngày 19/10/2011 mà đã đưa tin ngày 20/10. Tài thật! Bịa trơ trẽn.
    Đã hỏi ai đâu mà khẳng định ” tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”?

    Lịt mịa, chả coi ai ra gì cả!

  30. XeOm đã nói

    XO mừng Chị Hằng được tự do.

  31. Khách đã nói

    Hồ Hoàn Kiếm linh thiêng đã thúc giục bọn quỹ dữ trả người con của Tổ quốc về với dân tộc VN . Chúc mừng chị Minh Hằng

  32. Dânđen đã nói

    Hồ Hoàn Kiếm linh thiêng thúc dục bọn quỹ dữ trả lại người con của Tổ Quốc về với dân tộc VN . Chúc mừng chị Minh Hằng

  33. Người quan sát đã nói

    BBC, 19/10/2011
    TQ và VN ‘đổi chính sách Biển Đông’
    Về quan điểm đối với các vùng biển, Việt Nam có chủ quyền đối với các vùng nội thủy và lãnh hải tính từ đường cơ sở, và có chủ quyền với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa cả đoạn 200 và đoạn kéo dài giống như báo cáo ranh giới ngoài giữa Việt Nam và Malaysia.
    Liên quan quy chế pháp lý của các vị trí (hình thái địa chất) ở Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam không coi các vị trí ở Hoàng Sa, Trường Sa là các đảo và do đó không có các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, mà chỉ có tối đa 12 hải lý lãnh hải. Đây là bước phát triển trong chính sách của Việt Nam đối với các vùng biển và cũng phù hợp với Công ước LHQ. Thực tế, các vị trí nói chung ở Hoàng Sa, Trường Sa đa số không có đời sống kinh tế riêng. Nên theo công ước luật biển, thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Hầu như mọi nước Asean đều thống nhất với quan điểm này. Nó tạo thành lập trường chung của Asean – tất nhiên khác với lập trường của Trung Quốc.

  34. Trúc Phương đã nói

    Lâu quá sao không thấy bác Đăng Quang còm ạ? Em cũng nhắn bác Thành là em thích bài viết mới của bác lắm ạ, nhưng mấy hôm rày bận quá, quên “vote”, hehe.

    • Thành đã nói

      Tôi hả! Ôi cám ơn nhiều nha, cám ơn Trúc Phương! Cũng chúc bạn những điều tốt lành nhất nhân ngày PNVN!

      • LTDA đã nói

        Chào bác Thành!
        Hôm trước em đùa vì lấy nick bác ,bác cứ ngờ ngợ là mạng nhà bác đang bị spy !
        Giờ thì em bị thật rồi! !!

      • Trúc Phương đã nói

        Cám ơn bác Thành. Những ngày này sao em “khoái” vì mình là phụ nữ ghê, hihi!

  35. [...] Điểm Tin thứ Tư, 19-10-2011 Posted on Tháng Mười 19, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]

  36. Đoán Toàn Sai đã nói

    Một bài viết cũng đáng để suy ngẫm :
    http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111019_znex_inyrapvn_vi.fugzy

  37. VNTG đã nói

    Chào anh Ba cùng mọi người! Cả tháng nay bận túi bụi nên vô ra nhà anh lén lút không viết chữ nào. Nghe chị Hằng bị bọn Chệt bắt lòng dạ không yên, chưa kịp gỡ bàn phím phang bọn này thì đọc tin chị đã trở về. Xin được chúc mừng Chị!!! Cảm ơn tấm lòng của chị và cả sự can trường. Cũng hôm nghe tin chị bị bắt, mới kịp xem lại clip chị mắng bọn Việt gian là đồ chó. Lòng thấy hả dạ lắm! Có người gọi đó là "man rợ"? Tôi thì không cảm thấy vậy, đám Việt gian phản quốc mắng vậy là quá nhẹ, xem lại Bà Má Hậu Giangđể thêm yêu Chị,
    Má hét lớn: "Tụi bay đồ chó!
    Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!
    Tao già không sức cầm dao
    Giết bay, có các con tao trăm vùng!

    ….
    Đất nước cần lắm những người mẹ, người chị như thế để dân Việt một ngày nào đó không phải lưu vong ngay chính quê hương mình…

  38. nông dân đã nói

    Mừng “Nữ Tướng” biểu tình đã trở về. Chúc chị luôn vui khỏe.

  39. Vui quá!
    Chúc mừng Minh Hằng đã được trả tự do!
    Chúc mừng những người con yêu nước của dân tộc V N anh hùng!

    • dân đã nói

      Sao không nỡ chúc mừng chính quyền đã nhanh nhạy trả tự do cho chị hằng nhỉ …..một câu thôi chứ nhiêu !

  40. [...] Theo Anhbasam This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged Bài vở liên quan. Bookmark the permalink. ← BBC – Bốn ‘ông lớn’ phối hợp tuyên truyền [...]

  41. Trăn trở đã nói

    Chúc mừng Bùi Hằng !
    Cám ơn tinh thần đoàn kết , đấu tranh không mệt mỏi của các anh các chị !

  42. ngudan đã nói

    Việc Ngoại trưởng Hoa Kì ra tuyên bố Mĩ sẽ lấn sâu vào Châu Á-Thái Bình Dương tại thời điểm này thật là đúng lúc.Đây có lẽ là tin tốt lành nhất trong ngày.

    • Minhhoang đã nói

      Mượn gió bẻ măng chỉ là đoản hạn, tự lực tự cường vẫn hay, như chính sách của Cụ Ngô Đình Diệm áp dụng khi thẳng thắng trả lời với phía Mẽo (Vịt tui nghe Vịt cồ giáo huấn đã lâu, vì nhỏ nên không nhớ nhiều.) đang muốn gia tăng sự hiện diện quân sự trướ khi có cuộc chính biến 1963 như:

      “Tiền tài, vật chất chúng tôi có thể chi trả nhưng nhân mạng, con dân của quí vị chúng tôi không thể bù đắp được.”

      Nay thì đã rõ, bác ta thì đã về chầu Mác, chầu Lê, thăm hữu nghị mấy anh cả láng giềng đã xuống hố để lại đâu đó khắp miền biên giới phía Bắc nhiều nghĩa địa của của nguyện quân Trung quốc để cả nước Việt Nam phải “Đời đời nhớ ơn”, trong lúc phía Mẽo thì muốn tưởng nhớ, muốn đặt vòng hoa thì phải đến tận Nghĩa Trang Quốc Gia Arlinton, đến đó, dù chỉ một lần, đọc lên trên một bức tường đen dài ngoằn có cả trên 58 ngàn tử sĩ Mẽo đã ngã xuống cho một Hòn Ngọc Viễn Đông xa vời.

      Thế này là thế lào?

      • Khách đã nói

        Ko có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn thân vĩnh viễn – chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn bác ạ

  43. Khách đã nói

    1. Bốn ‘ông lớn’ phối hợp tuyên truyền
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111019_media_pact.shtml
    Bốn cơ quan báo chí chính thống lớn nhất nước đã ký kết thỏa thuận phối hợp hành động trong việc thông tin, tuyên truyền đến công chúng Việt Nam.

    Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và báo Nhân dân đã ký kết một ‘chương trình phối hợp’ từ nay đến năm 2015 vào hôm thứ Ba ngày 18/10 tại trụ sở báo Nhân dân.

    … Theo ông Nguyễn Đức Lợi, tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, chương trình hợp tác này sẽ giúp xây dựng ‘dòng thông tin chính thống đủ mạnh’ để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

    *** Đến thằng con nít còn không còn tin được lời tuyên truyên nói chi đến người lớn mà gọi là : “xây dựng ‘dòng thông tin chính thống đủ mạnh’ để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

    … Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam dính một vụ tai tiếng khi đưa hình ảnh lá quốc kỳ Trung Quốc có đến năm ngôi sao nhỏ thay vì bốn mà những người chỉ trích cho rằng đó là âm mưu muốn đưa Việt Nam thành một khu tự trị của Trung Quốc.

    … Hội đồng lý luận trung ương
    Ông Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Đinh Thế Huynh

    Ông Đinh Thế Huynh chịu trách nhiệm cao nhất về lý luận của Đảng.

    Trong khi đó, Hội đồng lý luận trung ương, cơ quan nghiên cứu lý luận kinh tế-chính trị của Đảng, đã được nâng cấp lên trực thuộc Bộ chính trị trong một buổi lễ có mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Tư ngày 19/10.

    *** Lần này về đầu đảng Trọng, Rứa và Huynh tha hồ mà lý luận cờ Tàu làm có năm sao trên truyên thông chính thức của đảng CSVN, tuyên truyền làm sao cho dân Việt chịu là 1 sao của Tàu … Anh Ba Sàm nên cập nhật tin này cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm.

    2. Bắc Kinh có thể “há miệng mắc quai” do thỏa thuận về Biển Đông Việt-Trung
    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20111016-bac-kinh-co-the-ha-mieng-mac-quai-do-thoa-thuan-ve-bien-dong-viet-trung

    Trọng Nghĩa

    Ngày 11/10/2011, nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Kinh và Hà Nội đã ký kết thỏa thuận xác định những nguyên tắc định hướng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Một trong những điểm được giới phân tích chú ý là việc hai bên đồng ý dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (1982) và Bản Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (2002).

    Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, tại Đại Học Maine Hoa Kỳ, dù đây là hai văn kiện đều đã được Trung Quốc ký kết từ lâu, nhưng không hề được Bắc Kinh tôn trọng. Lần này, Trung Quốc có thể bị lâm vào tình trạng “há miêng mắc quai” nếu lại coi thường thỏa thuận vừa ký với Việt Nam.

    Trong tình hình đó, để chứng tỏ thiện chí của mình, Bắc Kinh cần phải hủy bỏ ngay lập tức tấm bản đồ hình “lưỡi bò” hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

  44. phamdinhtan đã nói

    Anh Ba ơi! Không biết lâu rồi Anh còn nhớ không? Anh đừng đòi “nhuận bút” tôi như Ông Đức nhé Anh Ba- Ông Đức Ổng ở bên Tây,Còn tôi thì mèn lắm- lấy gì trả,chơi “bài lì” thì Anh cũng chịu thua thôi. Ha! ha! – Chúc Anh cùng Quí vị sức khỏe-Trân trọng.

  45. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  46. Đoán Toàn Sai đã nói

    Chúc mừng các mẹ các chị em nhân ngày 20/10. Chúc Bùi Hằng mạnh giỏi

  47. DzNT đã nói

    Chúc mừng chị Hằng!
    Xin cám ơn người yêu nước Hà Nội, Các Bloger, các trang báo!
    Một lần nữa xin chia vui cùng mọi người! Đây là niềm vui chung mà, hì.

  48. A# đã nói

    Gửi tiền vào ngân hàng là hoạt động đầu tư, mà đã đầu tư, thì phải chấp nhận rủi ro! Nếu không may có NHTM nào đó đổ vỡ phá sản thì khách hàng cũng phải chấp nhận rủi ro mà thôi.
    Thực tế DIV chỉ có thể chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền mức tối đa hiện tại là 50 triệu đồng/tài khoản tiền gửi tiết kiệm…

    (CafeF)
    ——————————————
    Dân giàu VN đa sồ đều có tài sản và tài khoản ở ngân hàng nước ngoài!

  49. tiến sĩ giấy đã nói

    Chào mừng Bùi Hằng đã được tự do
    Bravo TTXVH đã loan tin nhanh như điện giựt.

  50. Lính Trường Sa đã nói

    Để gió cuốn đi!

    Nguyễn Văn Phương đứng đơn độc giữa bờ hồ. Người qua, kẻ lại, tất thảy làm ngơ. Phương vẫn đứng đó, như chờ đợi phép màu của Chúa đem lại tự do cho người phụ nữ yêu nước chân chính và dũng cảm Bùi Hằng.

    Bây giờ “bên hồ Gươm, ai bàn chuyện vua Lê?”
    Phương ơi! Cứ đứng em nhé. Dù chẳng ai bận lòng. Ở xứ sở đớn hèn, vô cảm này, dù có một Norman Morisơn tự thiêu, chưa chắc đã làm ai động lòng.

    Nhưng cứ đứng em nhé.
    Dù gió cuốn đi.
    Em phải là em, Phương ơi. Trớc hết, ta phải là một con người hiên ngang giữa trời đất quê hương.

    Bên em

    • Trúc Phương đã nói

      Gửi “ké” Lính Trường Sa đến em Phương một chút lòng thông cảm và thương yêu của một người chị, dù chưa có dịp quen biết em!

    • Thạch Hãn đã nói

      Như một bài thơ

  51. DOQUOCMINH đã nói

    17h – TIN NÓNG: Các “biểu tình viên” vừa thông báo: chị Bùi Hằng đã được trả tự do:Đây là thắng lợi của sự KẾT ĐOÀN và lòng CAN ĐẢM của các BIỂU TÌNH VIÊN,chấp nhận xả thân vì sự tồn vong của dân tộc,của đất nước…Các anh chị chính là những tượng đài sống mang tên QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH giữa lòng thủ đô Hà Nội yêu dấu.Vô cùng tự hào về các anh chị

  52. Bảy xe ôm đã nói

    Niềm vui .. . người Mỹ Tho hả dạ lắm, vui sao nước mắt tràn đầy .. ..
    Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh, chị, em ngoài Hà Nội.
    Chúc mừng chị Bùi Hằng được trả tự do
    Vô cùng kính trọng và cảm phục tinh thần; thượng tôn pháp luật, bảo vệ lẽ phải, của người biểu tình yêu nước, tại Thủ Đô Hà Nội trong thời gian wa, chúng ta phản đối những kẻ hồ trong lực lượng “càn quấy” đã cố tình vi phạm pháp luật, đàn áp người yêu nước. . . những hành động coi thừơng người dân, cố tình chà đạp lên luật pháp của họ, đã gây nên nỗi bức xúc, trong xã hội VN và cộng đồng Q.Tế

    Lời khuyên với các anh, em làm trật tự ở HN và SG: hãy tỉnh táo và sáng suốt .. đừng làm theo lệnh miệng của ai đó, hãy can đảm để giữ mình, tránh xa tránh những việc làm ác nhân, thất đức ấy ra, những việc làm vừa wa của anh, em mình, luật pháp và quy phạm pháp luật đều nghiêm cấm, hãy cố gắng học, học để làm người, đừng học làm qủy, các anh,em giữ đựơc mình, đừng để cái đầu và bàn tay của mình nhám nhúa, là các anh, em đang giữ được tổ ấm của mình rồi đấy !
    Với anh, em ở HN, bài học xương máu, đã nhiều, gần nhất là vụ, đạp vào mặt người yêu Nước, rút cuộc Nguyễn Hài Ninh, phải về làm công việc, mà ngành CA không ai muốn làm, hoặc viên trung tá Nguyễn Văn Ninh, một phút “nóng nảy” đánh gãy cổ Công Dân trịnh Xuân Tùng, sự mất mát wá lớn đối với gia đình nạn nhân, dù vụa án này, có cố “cù nhằng” ra bao lâu, thì sự thiệt thòi và đau đớn càng lớn đối với trung tá Ninh.

  53. NôngDân đã nói

    + Mấy tháng trước, mới lên chức Thống đốc NHNH Nguyễn Văn Bình lý luận “ở các nước người dân mở tài khoản, ngân hàng giữ hộ tiền, ngân hàng không phải là kênh đầu tư… Nếu người dân muốn kinh doanh vốn, phải đầu tư ở thị trường chứng khoán”.
    + Vừa qua lại nổ, đại khái như sau: Với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng, thì sau 20-30 năm nữa, thậm chí 40-50 năm nữa, Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) cũng không thể thực hiện bảo hiểm cho toàn bộ cá nhân gửi tiền tiết kiệm nếu tổ chức tín dụng nào đó không may bị giải thể, phá sản. ( theo cafef.vn )
    + Thế là thế nào? Có phải là : Người dân ngu, để ngân hàng giữ hộ tiền, nên không may chúng nó bị phá sản, giải thể phải tự chịu:

    • Minhhoang đã nói

      Lý luận của ông thống đốc này…suông thật!

      Ông này nói chỉ đúng phía trên nhưng lại hoàn toàn theo định hướng ở phía dưới.

      Thế là lòi đuôi, là khổ.

      Chẳng có chủ nhà băng nào ở khối tư bản lại không muốn “mượn đầu heo nấu cháo cả”, đành rằng có rất nhiều cách để dân chúng nước nầy ký thác số tiền của mình như thế nào mà thôi, ví dụ như đoản hạn, trung hạn, dài hạn, mà trong đó bao gồm cả phần lạm phát được chiết tính sao cho phù hợp.

      Hiển nhiên là sự ký gửi trên đều có sự bảo chứng và đều có lãi, có lời cho cả đôi bên (nười ký gửi, và nhà băng) ít nhất là có sự kiểm soát chặt chẽ từ chính phủ dành nhiều quyền lợi cho nhà đầu tư (trong tường hợp nầy là những người ký thác) khi có sự cố trầm trọng đang manh nha trong các “đế chế” nầy.

      Nhìn chung, phần đông người dân ở các xứ nầy “tay làm hàm nhai” đôi khi lại “vung tay quá trán” nên đồng tiền làm ra dẫu bất cứ dưới dạng nào (nếu không phi pháp) thì đều được chuyển thẳng đến nhà băng và…nằm ì ở đó mà không sinh hoa kết quả tí nào cho tới khi mấy cái thẻ tín dụng được kéo tới kéo lui.

  54. DzNT đã nói

    Ha ha…Chúc mừng chị Hằng! Chúc mừng người chị mà em luôn tin tưởng và yêu quí! Xin cám ơn người yêu nước Hà Nội, cám ơn các trang Blog, các trang báo đã lên tiếng đòi chính quyền Hà Nội phải thả chị Hằng. Và, đã có kết quả. He..

  55. Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ Gửi cho em dòng sông cửa bể đã nói

    Xin chúc mừng chị Bùi Minh Hằng đã được tự do, người phụ nử can đảm, anh hùng của những người yêu nước.

    Xin lổi bà con: Mẹ…kiếp.. Con người mà chúng nó xem như súc vật, thích thì bắt bằng cách khiêng đi, thích thì thả. Thật ko hiểu nổi dân tộc VN sống dưới cái luật rừng này bao lâu nữa

    Cuối cùng chiếc nón Bài thơ của mẹ Việt nam đã chiến thắng những tên côn đồ giả danh công an dám xé và đạp nát lên chiếc nón của người mẹ Việt nam, Không hiểu chúng ăn gì mà lú mất rồi.
    Nón lá là biểu tượng của người Phụ nữ Việt Nam một nắng hai sương để làm ra lúa gạo để nuôi sống chính quyền mà chúng nỡ đạp lên, thật là một lũ súc vật hai chân.
    Nếu có thể tôi sẽ đập chết lũ khốn kiếp này, dù biết rằng thế nào chúng và những tên ra lệnh ngu xuẩn này sẽ không thoát khỏi nghiệp quả báo.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IHRDkEdXDv

    Tác giả: Lê Việt Hòa
    Ca sĩ: Trọng Tấn

    Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ
    Mang hình bóng quê hương,
    Lợp vào đây trăm mến ngàn thương
    Nón bài thơ, em đội nón bài thơ
    đi đón ngày hội mới
    Nước non ta nay một giải vẹn tròn
    như chiếc nón bài thơ

    Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ
    Gửi cho em dòng sông cửa bể
    cả vầng trăng và cả trời xanh
    Nước dưới sông có khi đầy khi cạn,
    trăng trên trời khi tỏ khi mờ
    Tình đôi ta từ bấy đến giờ
    vẫn tròn như chiếc nón bài thơ ơ hờ ơ hớ

    Nước dưới sông có khi đầy khi cạn,
    trăng trên trời khi tỏ khi mờ
    Tình đôi ta từ bấy đến giờ
    vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em

    • Công An quây giật nón Bài Thơ đã nói

      Chị Bùi Minh Hằng bị Công An quây giật nón Bài Thơ

    • Công An quây giật nón Bài Thơ đã nói

      http://diendanctm.blogspot.com/2011/10/thong-bao-khan-cap-chi-bui-thi-minh.html

      Chị Minh hằng bị Công an giật nón bài thơ khi đi dạo

    • Thu hà Nội đã nói

      http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/421/421

      Biểu tình đòi thả tự do cho BÙI MINH HẰNG bên Hồ Gươm

      Hàng ngàn người đi qua Hồ Gươm chiều nay, nếu có ai đã thấy cảnh đó,và đã đọc dòng này. Hãy một lần nghĩ đến quê hương cùng với những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi như Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Văn Phương.

    • Bảy xe ôm đã nói

      .. . yêu cầu mọi người không được tụ tập ở nơi công cộng . .. .
      Mấy bác ở ngoải, ai biết mách giùm, kí ông đang la quang qoác lên trong clip, bọn băng đỏ cướp tài sản của chị Bùi Hằng, hỏi xem gã, học được hết lớp mấy rùi ? kẻ này có những tội sau
      1/ Thấy người bị nạn không cứu giúp.
      2/ Có dấu hiệu, xâm phạm quyền tự do của công dân (đua đổi, cản trở việc đi lại của công dân)
      3/gây mất trật tự công công.
      4/ có dấu đồng phạm, tiếp tay cho bọn cướp giật. ..
      Ai biết tên tuổi, cấp bậc, chức vụ . ..
      Để Dân Nam Bộ cảnh giác, khi gã vào trong này công tác.. .. . hoặc chuyển nơi ở !

    • HOÀNG SA, TRƯỜNG SA hai tiếng thiêng liêng. đã nói

      Gửi em Bùi Minh Hằng
      Phạm Đức

      Hà nội mùa thu Hồ Gươm đẹp lắm
      Nước trong xanh in bóng mây trời.
      Em đi quanh hồ cùng với mọi người
      Thướt tha áo dài bay trong gió.
      Nón trắng đội ghi hai giòng chữ đỏ,
      HOÀNG SA, TRƯỜNG SA hai tiếng thiêng liêng.

      Bỗng ào giông tố nổi lên
      Cả chục người xô vào em giật nón.
      Anh nghe tiếng em la lớn:
      “Hãy cứu tôi tất cả mọi người”.
      Tiếng em kêu đứt đoạn giữa tiếng còi,
      Tiếng quát tháo và tiếng người huyên náo.
      Công an, dân phòng, nổi chìm đông đảo
      Vây quanh em lôi tuột lên xe.
      Vứt bên đường chiếc nón chỏng trơ
      Đè bẹp rúm, vì bị giằng, bị xé.
      Tất cả mọi người trẻ già lớn bé,
      Lưu luyến nhìn xe, ngao ngán lắc đầu.
      Trong lòng anh quặn một nỗi đau
      Đến nhặt nón bị dân phòng ngăn lại.

      Nước Hồ Gươm sẽ còn xanh mãi,
      Và em người con gái kiên trinh,
      Bùi Minh Hằng sẽ chẳng ai quên.

      Trung Quốc: một bé gái bị xe cán hai lần, người qua đường thờ ơ:

      http://baolephai.wordpress.com/2011/10/19/video-clip-em-be-b%E1%BB%8B-xe-can-2-l%E1%BA%A7n-s%E1%BB%B1-vo-c%E1%BA%A3m-tan-nh%E1%BA%ABn-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trung-qu%E1%BB%91c/

      http://tuoitre.vn/The-gioi/461117/Su-vo-cam-tan-nhan.html

      Trên trang Weibo, nhiều blogger than thở nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhưng đạo đức của đất nước này ngày càng xuống cấp. “Lương tâm của chúng ta biến mất đâu rồi? – một blogger viết – Từ khi nào chúng ta đã trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả động vật thế?”.

    • Chị Bùi Thị Minh Hằng bị CA cướp nón đã nói

      Chị Bùi Thị Minh Hằng bị CA cướp nón & bắt cóc mất tích

  56. A# đã nói

    Chúc mừng chị Hằng được tư do! Chúc mừng thắng lợi !
    Quyết định cấm chơi gofl thực ra không phải là bộc phát hay nhất thời dù có phần duy ý chí nhưng cũng có mặt tích cực của nó:
    1.Thể hiện tinh thần tiết kiệm thời gian và tiền bạc đ/v CBCNV trong hệ thống dọc của Bộ GTVT
    2.Thể hiện ý chí phản khàng đ/v việc lập dự án sân gofl tràn lan trên cả nước để chiếm dụng quỹ đất làm lợi ích cục bộ.
    3.Sẽ suy nghĩ và bổ xung sau…

    • DzNT đã nói

      Bác nói thì nhà cháu thấy cũng có lý. Nhưng quan trọng là, quyết định cấm ấy có phạm pháp hay không? Và có vị phạm nhân quyền hay không?

  57. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    Xin chúc mừng chị BùiHằng đã đc tự do, người phụ nử can đảm, anh hùng của những người yêu nước
    Xin lổi bà con: Mẹ…kiếp.. Con người mà chúng nó xem như súc vật, thích thì bắt bằng cách khiêng đi, thích thì thả. Thật ko hiểu nổi dân tộc VN sống dưới cái luật rừng này bao lâu nữa

    • Khách đã nói

      Tôi cũng đồng ý với ABS nha.Nữ tướng Bùi Hằng càng ở tù càng đẹp và trẻ ra nhe.

    • Minhhoang đã nói

      Vịt ở trong chuồng đã đông lại chật, sớm hay muộn thì mọi lứa vịt đều sẽ bị nắm đầu, cứa cổ. Đừng hòng thoát một con nếu như đao phủ (mấy thằng cắt tiết) không e dè bệnh cúm H5N1.

      Phá chuồng!
      Phá chuồng.!
      Cùng nhau mình phát cuồng.
      Nước đã cạn chúng ta đã hết đường.
      Vịt đang bơi trong ao, cớ sao rọ đang vây bao?
      Này đạp chân hai con bên, giở mỏ cạp con đuôi con kia
      Này dùng cánh, dẫu tréo ngoe nhưng phải làm một lần cuối
      Dù vịt xiêm, dù vịt ta, dù thiên nga
      Dù ngang, hay là loài ngỗng
      Đạp nát cái chuồng rồi ta bay cao!

      Vịt trời (le le)

    • A# đã nói

      Đúng là nhìn chị ấy xinh đẹp hơn ,chỉ e bị “thay máu”…!

  58. Tao Tá Điền đã nói

    Vui mừng Chị Bùi Hằng đã được tự do. Lời “mém” của basam . . . nghiệm ghê !

    Một ngày, hai ngày .. . ngày thứ ba
    Chị ơi hãy nhận đóa hoa tươi này
    Ba ngày chồng chất đắng cay
    Tình yêu Tổ Quốc càng say, cháy lòng.

    Hoa tươi Chú buôn gió tặng chị Hằng, hãy cho tui góp một chút “tình thương, mến thương” vào đó với nha Chú Hiếu ? thank !

  59. Việt Cường đã nói

    Đinh La Thăng hành xử như anh điếc vượt ngang qua đường cao tốc. Ông ta ra lệnh cấm này, cấm nọ nhưng quên mất một điều đã là bộ trưởng, thì cũng phải biết hành xử sao cho đúng luật pháp tí chút.

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/555553/Bo-truong-GTVT-bi-nhac-nho-vi-cam-choi-golf-tpov.html

    Đó chỉ là một việc, còn những việc khác ông ta làm cũng chả có suy nghĩ gì cả. Ví như việc dùng xe buýt đi làm. Trước khi hô hào mọi người đi xe buýt, ông hãy tìm cách nâng cấp cái hệ thống đó đã. Đa phần xe buýt đang lưu thông trên đường phố Hà Nội hiện nay, chúng giống như những cái chuồng lợn di động, bẩn thỉu, hôi hám, móc túi, quấy rối tình dục như rươi, phụ xe như những tên côn đồ, thô tục và mất dạy. Đi xe buýt là việc cực chẳng đã, khi không còn phương tiện nào khác thì mới phải chịu.

    Nhìn Đinh La Thăng, nhớ đến NT Nhân cách đây mấy năm, cũng rùm beng, cũng mấy không, mấy có. Nhưng sau mấy năm ông Nhân làm bộ trưởng GD, cái nền giáo dục Việt Nam nó càng thêm thảm hại. Một ông khác, cũng um xùm, khua chiêng gõ mõ loạn xị ngậu cả lên đó là NQ Triệu. Hồi nhậm chức Bộ trưởng Y tế, con người này nói là sẽ khắc phục tình trạng một giường nằm 2 bệnh nhân. Mà đúng là sau khi ông này về vườn, tình trạng đó đúng là thay đổi. Tức là thay vì một giường có 2 bệnh nhân là có 3, hoặc 4, tệ hơn là dưới gầm giường còn có thêm 1 hoặc 2 người nữa (http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2011/10/qua-tai-benh-vien-benh-nhan-nam-gam-giuong-hanh-lang/).

    Tôi không tin cái chính thể hiện nay ở Việt Nam. Nó là tập hợp của một lũ người tham lam, ăn tục nói phét.

    • KHÁCH THẬP đã nói

      bổ sung : THAM LAM, ĂN TỤC, NÓI PHÉT, ĐÁNH RẮM RONG ( người miền NAM kêu là : đánh địt rong )

  60. Trần Quốc đã nói

    Chào mừng cô Bùi Hằng đã được trả lại tự do. Trong lòng thấy rất vui. Chúc cô an khang.
    Trước đây chừng một tháng, tôi mong muốn bức tượng người phụ nữ VN anh hùng phải là hai bà Trưng , bà Triệu. Có lẽ nên có thêm hình tượng cô Hằng sát theo sau để phản ánh thời đương đại.
    Hoan hô các biểu tình viên chống TQ bá quyền.

  61. Một nhà khoa học kỹ thuật đã nói

    Toàn Thế giới trong 200 năm trở lại đây có không nhiều bậc quyền uy bao trùm thiên hạ.Tôi thấy:Nước Pháp có Napoleon,nước Đức có Hitler,nước Nga có Stalin,Trung Quốc có Mao Trạch Đông và Việt Nam có 2 vị là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ và Thủ tướng hiện nay là Nguyễn Tấn Dũng.
    Nhưng,xét cho cùng thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có quyền uy bao trùm hơn Vua Quang Trung nhiều,bởi,Thủ tướng quản lý và lãnh đạo một đất nước rộng hơn xưa,bao gồm nhiều lĩnh vực hơn(chính trị,kinh tế,quốc phòng,công an,đối ngoại… và, đặc biệt,lĩnh vực chống tham nhũng).
    Đất nước Việt Nam ta tuy nhỏ và nghèo nhưng thật may mắn và vinh hạnh!
    Xin cảm ơn Tổ Tiên đã sinh ra những bậc vĩ nhân như vậy,đúng lúc và đầy tài năng,để Dân tộc được nhờ!

    • Khách đã nói

      Bác này nói chơi hay nói giỡn vậy?

      • Minhhoang đã nói

        Bác í đâu có biết nói chơi!

        Thủ tướng nhà ta hay đến độ báo chí rác bên trời Âu còn phải khen khéo nữa là!

        Bác í chỉ biết véo von:

        “Trông xa cứ tưởng nàng Kiều
        Lại gần mới biết người yêu Chí Phèo”

        Khi rọi lên kính hiển vi thì hóa thành

        “Trông xa thủ tướng chơi liều
        Phóng gần tưởng thú, tưởng diều tha xương.”

    • Bảy xe ôm đã nói

      Vậy là bác đang hy vọng, sẽ có dăm cái vinashine nữa chắc ?
      Tui đoán hổng nhầm, bác là con “phe” phế liệu .. .phải hôn ? hay là Anh, em nhà kềnh kềnh ???

    • KHÁCH đã nói

      Một Nhà Khoa Học Kỹ Thuật : vừa chế tạo ra từ ” bậc vĩ nhân” dành cho ông NTD .Hết nói nổi !!!

  62. Khách đã nói

    - TPHCM: 10 bác sĩ Trung Quốc “làm loạn” cả thành phố (DT).

    (m.dantri.com.vn/c7/s7-528798/10-bac-si-trung-quoc-lam-loan-ca-thanh-pho.htm)

    …Tuy nhiên, tổng số tiền phạt các phòng chẩn trị đông y có yếu tố Trung Quốc chẳng khác nào “phủi bụi”. Với đầy những lỗi kể trên, nhưng 7 phòng khám vi phạm chỉ bị phạt tổng cộng 72.400.000 đồng (tính bình quân mỗi phòng hơn 10 triệu đồng).
    Các phòng khám y học cổ truyền có yếu tố Trung Quốc đã có mặt trên địa bàn TPHCM gần 10 năm nay, việc quảng cáo “nổ hơn kho đạn” cũng diễn ra rầm rộ trên các phương tiên truyền thông, điều trị chẳng ra gì nhưng bệnh nhân vẫn bị “chặt chém” không thương tiếc… ( hết trích )
    ———————
    Trong khi chờ đợi sự nghiêm trị của các cơ quan chức năng, nếu được, xin giới báo chí -không phân biệt lề- đăng tải địa chỉ phòng khám của các vị y sĩ TQ thuộc họ hàng “xá tài pháo”(nổ như đại pháo nổ) này để người dân không lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

  63. Thạch Thảo đã nói

    Bên blog Nguyễn Xuân Diện:
    Khách ẩn danh nói …
    bác Diện ơi, phải ghi tựa như thế này: CÔNG AN ĐÃ PHẢI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG mới đúng!
    17:14 Ngày 19 tháng 10 năm 2011
    ……………
    Ủng hộ ý kiến này hai tay :P

    CÔNG AN ĐÃ PHẢI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG

  64. Khách đã nói

    Qua vụ chị Bùi Hằng bị cướp nón bài thơ có chữ HS-TS-VN ở bờ hồ,tôi đề nghị lần tới
    các anh các chị và các bác mặc quần short(quần cụt,quần xà lỏn) có thêu chữ HS-TS-VN
    thử xem có ai nhào vào quần chúng không?Không biết ý kiến này có lịch sự không các bác?.

    • hải anh đã nói

      Thử sơn lên mũ bảo hiểm HS-TS-VN xem sao.

      • Khách đã nói

        Không được đâu, Bloger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vì viết HS-TS-VN trên mũ bảo hiểm cũng bị “còn đảng còn mình” bịa ra cớ trốn thuế để bắt, bỏ tù. Hết hạn tù từ một năm trước rồi mà đã được về đâu ?

  65. karel đã nói

    Xin chúc chi Bùi Hằng đã được tự do.Chúc các biểu tình viên chân cứng đá mền không run sợ trước cường quyền ác bá những kẻ bất lương phản dân tộc sẽ phải run sợ trước lẽ phải .Cảm ơn các anh chị các biểu tình viên các sỹ phu Bắc kỳ .

    • Người quan sát đã nói

      CNXH ở VN là đứa con hoang của chế độ phong kiến và chủ nghĩa Mác.

      • A# đã nói

        Bác nói như thế là nhân cách hóa ,em thường nghe họ dùng từ ” QUÁI THAI” đấy ạ!

        • hải anh đã nói

          Đồng thuận: ” QUÁI THAI”

        • montaukmosquito đã nói

          con hoang là đúng nhất . nó mang đầy đủ những tính chất đặc trưng của cả 2 phía, không có gì “quái” ở đây cả .

  66. Thác Bản Giốc đã nói

    Hoan hô các biểu tình viên dám xuống đường biểu tình đòi thả chị Hằng. Cần phải như vậy, 1 người bị ức hiếp cả nhóm (sau dần thành cả xóm, cả làng, cả xã, cả huyện v.v.) đứng lên bảo vệ. Sau đợt này sẽ có thêm nhiều người dám tham gia biểu tình vì họ hiểu rằng nếu bị bắt bớ những người bạn của họ sẽ xuống đường bảo vệ. Họ không còn lẻ loi trước cường quyền ác bá.

  67. Khách Hà Nội đã nói

    Mừng chị Hằng đã được thả – xin cảm ơn các anh chi em biểu tính viên đã kề vai sát cánh đấu tranh để chị Hằng được thả.

    Tình nghĩa của các anh chị làm lay động mọi người là thứ cực kỳ hiếm quý trong thời buổi của mafia CS này.

    Cảm ơn anh 3S đưa tin.

    • Minhhoang đã nói

      Nếu như mọi người đều “kề vai sát cánh đấu tranh” thì Điếu Cày, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, Cha Lý không bị bịt miệng trước tà (tòa)…và dĩ nhiên cũng không có chuyện “tù nhân lương tâm” phải ngồi đếm lịch hằng ngày.

      Quan quyền thì lấy chuyện đạp mặt dân, bắt bỏ tù, bắn chết kệ, ép cung, vu khống rồi “rút kinh nghiệm”.

      Dân…gian (theo như nhời vàng của chủ tịch thành ủy khi trước) chỉ còn nước thảnh thơi chơi cờ là hay nhất!

      Này nhá:

      “Thua keo nầy ta bầy keo khác”

      “Thua me gỡ bài cào”

      “Thắng làm vua, thua thì giật…chạy”

      Nhẹ nhàng hơn là “Xóa bàn làm lại”

      Đánh Cờ

      Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
      Đét đồn lên đánh cuộc cờ người
      Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
      Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
      Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
      Để đôi ta quyết liệt một phen.
      Quân thiếp trắng,quân chàng đen,
      Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
      Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
      Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
      Hai xe hà,chàng gác hai bên,
      Thiếp thấy bí,thiếp liền ghểnh sĩ.
      Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
      Đem tốt đầu dú dí vô cung,
      Thiếp đang mắc nước xe lồng,
      Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
      Chàng bảo chịu,thiếp rằng chẳng chịu
      Thua thì thua quyết níu lấy con.
      Khi vui nước nước non non,
      Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

      (Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương)

  68. Năm chuối Hột đã nói

    Năm tui xin xí “tem” cái tin chị Minh Hằng được tự do, có được không “dậy” anh Ba?

    BS: Hic! Quá được!

    • Năm chuối Hột đã nói

      Quá được mà anh Ba Hic! một cái buồn hiu….”Dui” lên anh Ba… hình như tiếng nói của người yêu nước có giá trị “chút đỉnh” rồi đó anh Ba.

    • Khách đã nói

      Miềng, tem 2 !

  69. Hóng hớt đã nói

    - Một góc nhìn về Steve Jobs (TBKTSG). “…tôi vẫn không lý giải được tại sao từ sau năm 1975, đã có một thế hệ người Việt Nam với hàng trăm ngàn người sinh ra và lớn lên tại Mỹ và châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa có một ai trở thành Steve Jobs gốc Việt!”
    Không biết cái thằng cha này nó biết đếm không nhỉ? Thế giới này có mấy Steve Jobs?. Còn nếu tính trên tỷ lệ dân số thì cộng đồng gốc Việt có thể gọi là thành đạt được được hay không so với các cộng đồng khác.

    • VU AN đã nói

      Hóng Hớt đã nói : ” Không biết cái thằng cha này nó biết đếm không nhỉ?”

      Mong rằng bạn Hóng Hớt thể hiện tính văn hóa khi tranh luận !

      • Minhhoang đã nói

        Không cần phải biết đếm, biết chữ, miễn sao biết tô hồng là có thể lớn lối, la làng (như đ/c La sương sương hồi gần đây.)

  70. Khách Hà Nội đã nói

    Không biết anh 3S đã điểm tin rất giật gân này chưa:

    http://sgtt.vn/Thoi-su/154465/Bo-GTVT-de-xuat-lap-them-4-tap-doan-kinh-te.html

    BT Đinhh La Thăng giỏi thật! Mỗi ngày ngủ dạy thấy BT đưa ra một kế hoạch mới – chẳng cần biết dân sẽ sinh sống như thế nào với các kế hoạch đề xuất của BT. Kế hoạch mới này lại định tiêu thêm tiền của dân vào 4 tập đoàn mới đề xuất của Bộ GTVT.

    BS: Đúng là vừa “Thăng” vừa “La”, mà “chắc như đinh đóng cột”.

    Dân nên khóc như thế nào đây? Dân làm gì để sống sót và tồn tại qua giai đoạn sắp tới ?

  71. Long A đã nói

    Không nên nghe theo lời dụ “lập công viên biểu tình” của 1 số vị tai to. Đây chỉ là giải pháp chữa cháy, chống chế, đối phó… của họ, hoàn toàn không có thành tâm. Vả lại Luật biểu tình vẫn chưa ra đời, đây mới là vấn đề xương sống. Nhưng oái oăm thay, Luật lại do ngành CA soạn thảo, không phải do Bộ Tư pháp soạn thảo. Thế đẻ ra Bộ Tư pháp làm cái quái gì ? Sao không đưa Bộ CA lên thành Bộ Chính trị luôn đi ?

    Ông Nguyễn Văn Thiệu có câu nói để đời, câu nói gì ấy nhỉ ?

    • Minhhoang đã nói

      Bác “chụp” cái nón cối vào rồi lại đeo kính…dâm (râm), Vịt tui không biết đây có phải là chủ trương, là chính sách kinh tế thị trường Xuống Hố Cả Nút không, thưa Bác? (Vịt tui chỉ đùa, xin Bác đừng nổi đóa.)

      Giá mà Bác Long A đội chiếc nón tai bèo thì trông oách hơn!

      Sau khi đã bị vất vào sọt rác, cùng với chiếc khăn rằng quấn cổ, và đôi dép râu, bà con ta trong Nam có câu nầy chắc Bác cũng biết?

      “Đôi dép râu đạp đầu lũ trẻ.
      Nón tai bèo che lấp tương lai.”

      “Đả đảo Thiệu Kỳ mua cái gì cũng có
      Hoan hô HCM, mua cây đinh cũng xin giấy!”

    • Donga đã nói

      Đừng nghe Con Sâu nói , hãy nhìn Con Sâu bò !

  72. donghailongvuong đã nói

    13h30′ – Hic! Lê Diễn Đức tài thiệt, cũng có ngay Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước, y chang chăm phần chăm bản của BS cho đánh máy rồi đăng tối qua, nhưng đọc vô tưởng như ổng cũng tự nghe ghi âm rồi đánh máy lại? Không biết RFA có tốn nhuận bút cho dạng bài này?

    —————————

    Nếu bác nào copy & paste trăm phần trăm chứng tỏ bác đó không nghe kỹ toàn bộ vì thực chất có một số đoạn giữa giữa đối thoại với Nguyễn Hữu Vinh đã bị bỏ qua (không hẳn là khó nghe).

    Ban đầu em nghĩ anhbasam copy & paste của người khác thì mất thiêng quá!

    Hoặc giả 2 bác này tung hứng với nhau để cái video clip này lai rộ lên cho nhiều người chú ý chăng ?

    BS: Nếu ai theo dõi trang BS trong suốt 3-4 năm qua thì chắc không dễ nghĩ như vậy. Những gian dối nho nhỏ sẽ làm hỏng mục tiêu lớn của mình.

    Một ví dụ nhỏ để bà con mới vô coi hiểu hơn: những bài dịch đăng ở BS, nếu là “độc bản” thì đều để “Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011″. Nhưng nếu biết người dịch có gửi nơi khác, thì sẽ không có dòng đó, hoặc sẽ có phụ chú như bài “421. Quan hệ Myanma – Trung quốc: Đồng tiền khiến cả khỉ cũng nhảy múa” đăng bữa nay. Kể cả những trường hợp do sơ sót mà không thực hiện theo những nguyên tắc tương tự, thì cũng chỉ là “vô ý”, chứ không thể có trò “tung hứng” cố tình đánh lừa độc giả.

    • Người Miền Nam_ VN đã nói

      Nếu ai không thích vào xem trang web ABS thì thôi chứ đừng vào phát biểu “lom com” với giọng điệu tuyên truyền phản bát nghe buồn cười lắm
      Tôi là dân Miền Tây chính hiệu nhờ có mấy thằng bạn đang làm việc hưởng lương nhà nước hẳn hoi chỉ cho trang web ABS xem thông tin đa chiều rõ ràng rất thích thú hay hơn những tờ báo quốc doanh nhiều ,theo dõi dược hơn ba tháng đâm ra ghiền lúc nào không hay

    • Tantruonghung đã nói

      Tôi chỉ muốn nói về một khía cạnh khác của đoạn băng này.Trước hết JB Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) là khác nhau.
      Nói thật nghe cách nói năng của JB NHV chắc nhiều người không có cảm tình,dù viên TTAN kia trình độ yếu, tư duy bảo thủ.Thông tin của JB NHV cũng như lập luận cũng không có gì sâu sắc.Tôi chưa được nghe anh BaSàm nói (đây có lẽ là một bí mật nghề nghiệp) song tin rằng nhẹ nhàng và sâu sắc hơn nhiều.Nhưng thôi” trăm hoa đua nở” .”Phá vòng nô lệ” có thể đa dạng sắc thái.

      • DzNT đã nói

        Tui lại rất có cảm tình.

      • DzNT đã nói

        Tui lại rất có cảm tình.
        Cả gia đình tui đều thích. Từ hôm qua tới giờ đã nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn khoái! Có gì “cay mũi” mong bác bỏ qua cho nhé. hi. Em còm cho bác nhưng vẫn đang tiếp tục nghe. Hi

  73. Cô Ba đã nói

    Các bác đừng phá. Ổn định chính trị thu hút đầu tư và đem lại hanh phúc cho dân chúng.
    http://www.sggp.org.vn/dautukt/2011/10/270993/

    • Long A đã nói

      1 cách nói mị dân.

      Không biết là dân chúng sẽ hạnh phúc hay nhóm nào hạnh phúc đây ? Chúng ta cứ nhìn mức lương & mức sống của công nhân các Khu Công nghiệp có đầu tư nước ngoài là hình dung ra.

    • Minhhoang đã nói

      Hết đánh tư sản rồi Cải tạo công thương nghiệp khiến toàn xã hội Miền Nam phải thất điên bát đảo, nay thì muốn “thu (rồi) hút” theo chiêu “cầm nã thủ pháp” của bác Trọng thì chả ma nào nó tin.

      Giá mà sau tổng Trọng (có thể đột quị khi sự cống hiến có hơi bị lâu, chỉ có trời biết!), tổng mới lên thay khôn khéo hơn dở toàn bài “hấp tinh đại pháp” của Nhậm Ngã Hành thì đã điếu hơn. He he he.

    • Trần Quốc đã nói

      Chuyện quán bia vỉa hè.Có hai ông bàn bên bia sex mà toàn chuyện trên trời. Đoạn này nghe lỏm…

      - Này ông, ông có nhất trí là càng ổn định chính trị càng tốt ?
      - Đương nhiên nhất trí
      - Nhưng càng bất ổn định kinh tế càng tốt.
      - Sao kì vậy? ‘Bất’ mà lại ‘càng’!
      - Đơn giản thế mà ông không đương nhiên nhất trí.
      - Thì đương nhiên chưa hiểu thì chưa đương nhiên nhất trí.
      - Ông đúng là dân trí thấp, càng bất ổn định kinh tế thì người ta càng dễ hốt…hốt.. hốt bạc.
      - Ra vậy, hiểu rồi .Đúng ông dân trí cao thật.Nhưng ông phải giữ bí mật đấy nhé!
      - Phải bí mật à ?
      - Ông mà lộ ra thì mấy cha quan trí cao sẽ nghĩ ngay ra cái mưu càng làm… càng làm cho bất ổn định kinh tế thêm thì càng tốt cho các cha ấy, còn mình thì… khi ấy nước lã thay bia là cái chắc.
      - Hóa ra về cái điểm này thì ông cũng cao cái dân trí đấy chứ.

      Chuyện gì tiếp theo, nghe không lủng thành thử không ghi lại được.

  74. Khách đã nói

    Cỏ Xuến Chi nói:
    19/10/2011 lúc 12:22

    http://www.youtube.com/watch?
    v=2VVcByoQgTg&feature=related

    —————
    Cám ơn bác đã cho nghe bài “Tình anh bán chiếu” do Út Trà Ôn ca, bài ca từng lay động lòng người dân Nam bộ khoảng cách nay nửa thế kỹ. Ngoài việc hát vọng cổ rất hay, ông ấy còn có tài thụt billard mà mỗi cơ lên đến cả trăm điểm. Giới trẻ Sài gòn trước 75 thường vui miệng dọa nhau khi chơi billard : Ê coi chừng, cơ Út Trà Ôn đó.

  75. Khách đã nói

    “Vừa rồi Đảng và Nhà nước đã làm việc, đã có những ký kết thế thì cứ để Đảng và Nhà nước làm việc. Chúng tôi cũng nói với chị Hằng rồi nhưng mà chị không nghe. Chị còn kẻ khẩu hiệu lên mũ rồi còn đeo băng rôn các thứ, xong lại còn lu loa lên thì chúng tôi mới phải bắt”

    Các ông ký cái quái gì thằng dân chúng tôi biết đ’eo nào được !

  76. DOQUOCMINH đã nói

    - Tại sao Nam Định ‘nổ súng’ vào dân lập, tại chức? (VNN):qua bài viết cho thấy dẫu phải chịu không ít áp lực,điều tiếng…trong hiện tại,nhưng nếu can đảm vượt qua mọi trở ngại thách thức(nếu có),cùng với sự THẨM ĐỊNH THẬT KHÁCH QUAN chất lượng trước khi đặt bút ký HĐ tuyển dụng với từng trường hợp cụ thể TÔI TIN TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG XA NAM ĐỊNH SẼ CÓ MỘT ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC XỨNG TẦM.

    • Hóng hớt đã nói

      TP Đà Nẵng “nói không” với sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ tại chức, tỉnh Nam Định “nói không” với sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH ngoài công lập.
      Để khỏi phải đuổi việc những quan chúc có trình độ cao như vầy: Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf (SGTT/GTVT). – Ông Thăng bộ trưởng ơi! ông đánh “đề” hay “lô”? –

  77. nicecowboy đã nói

    Tiếp tục xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (tin VNN do anh BS điểm)

    http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44316/lui-thoi-gian-thong-qua-luat-bien.html

    Thật là nhảm nhí, mất thời giờ, mất tiền bạc.. khi QH giao cho cái Ban Công tác đại biểu đi xác minh tư cách đại biểu của bà Yến ! (cái Ban kiểm tra tư cách đại biểu này theo Cao bồi nhớ là mỗi lần bầu bán gì đó đều lập ra cho có hình thức, bầu bán xong là thôi)

    Những nghi vấn liên quan đến việc bà Yến đã từng bị khởi tố, cấm xuất cảnh nhưng vẫn thoát và vẫn quay về, đến việc chuyển tiền, rửa tiền, việc tẩu tán tài sản phi pháp một cách ngoạn mục qua cuộc ly hôn với một Việt kiều… thì làm gì mà mấy ông đại biểu lơ ngơ này có khả năng và điều kiện để xác minh ?

    Ít nhất thì cũng nên theo luật Tổ chức QH : ” Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội thành lập một Uỷ ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra một vấn đề nhất định.”. Nhưng ngay cả nếu Ủy ban này có ra được kết luận xác minh thì QH làm gì được bà Yến nào ? quá lắm thì QH chỉ có thể miễn nhiệm tư cách đại biểu QH của bà ta thôi.

    Phải chính Cơ quan điều tra Bộ Công An mới có thể điều tra, xác minh làm rõ những nghi vấn này, từ đó mới có căn cứ khởi tố vụ án. Nhưng vấn đề là Cơ quan điều tra có thực tâm vào cuộc hay không ? vì thấy các vụ việc của bà Yến có liên quan đến các anh bên ngành CA quá . Chờ xem.

    • Thành đã nói

      Làm trò hề, câu giờ í mà bạn.
      Chúc sức khỏe nha, lâu lắm mới thấy tái xuất nơi đây!

      • Thành đã nói

        Và câu thêm một số thứ cần câu….

        • nicecowboy đã nói

          Taị bạn Thành không theo dõi hết thôi, hầu như ngày nào NCB cũng có còm ở đây, nhưng thường là sau 10 giờ tối. Hihi. Cám ơn lời thăm hỏi của Thành.

    • Người quan sát đã nói

      Cowboy coi chừng bà Yến lấy giấy đô la xếp bì bắn cho phù mỏ nhe.

    • Dr Blacky đã nói

      Sao tiêu đề của link có chữ “lui-thoi-gian-thong-qua-luat-bieu-tinh”(lui thời gian thông qua luật biểu tình) nhỉ? Trong bài có nói gì đâu!

  78. Lê Diễn Đức made in Ba Sàm đã nói

    Cười tóe khói với ông Lê Diễn Đức, lại còn phi lộ hoành tráng thế này nữa: Dưới đây là cuộc nói chuyện của anh Nguyễn Hữu Vinh cuối tháng 9 vừa qua với một Trung tá an ninh. Vì muốn tôn trọng bản quyền và không làm mất đi tính tự nhiên của cuộc đàm thoại, tôi ghi chép lại nguyên văn các lời thoại, thậm chí không viết tắt cả tiếng đệm ở vài chỗ. Mong bạn đọc thông cảm.

    Chỗ này thì lòi gian:

    ……… (TTAN nói xen vào, nghe không rõ) số không này. ……

    Chỗ này sai từ nhà BS, nguyên văn là cảnh sát giao thông này

    hố hố…

  79. CXC đã nói

    Bác BTV có nickname là METAL bên TBKTSG nhỉ?

  80. Khách đã nói

    Nhìn cậu thanh niên, đeo băng đỏ cầm nón vừa cướp được của chị Hằng, mặt không có tí xúc cảm. Không hiểu, anh em bạn bè cha mẹ cậu ta nghĩ gì khi thấy hình này nhỉ ?
    nhìn cũng cao ráo, sáng sủa ….

    • DOQUOCMINH đã nói

      Thì cũng phải là người”thế nào”mới có được đứa con,người anh em,bạn bè với LOẠI này chứ?,không từng nghe câu “cha nào con nấy”(hoặc ngược lại)/”mã tầm mã…”sao?.

  81. Khách đã nói

    11h50′ – “WIKILEAKS”: CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 – Phần 1 – (Nguyễn Xuân Diện). Xin nói thêm: một lãnh đạo cấp phòng của công an Hà Nội đã cho BS biết, trong cuộc gặp này có đề cập tới việc tổ chức một “Công viên Biểu tình”, có thể giao cho Mặt trận Tổ quốc đảm trách, và hiện đang có những nghiên cứu, cân nhắc nghiêm túc. Theo BS đó là một dấu hiệu tích cực. Bên Trung Quốc từng thí điểm làm, cũng tương tự có “Bức tường Dân chủ“, mặc dù sau đó đã lặng lẽ dẹp đi.

    BS có còn nhớ cái thời “trăm hoa đua nở” không? Sau đó thì hàng loạt các vụ bắt bớ và hoa cũng dẹp luôn. Nếu có mở công viên biểu tình thật thì các biểu tình viên cũng nên chuẩn bị trước cho mọi tình huống để có biện pháp phản ứng thích hợp đừng để quá ngây thơ như thời “trăm hoa đua nở”. Cộng sản chỉ nghĩ đến tự do dân chủ một khi ở vào thế bí, sau khi thoát ra khỏi thì đâu lại hoàn đấy, lại trở về với bản chất độc tài phản tự do, phản dân chủ.

    • donghailongvuong đã nói

      Văn của bác này sao giống một ông anh hàng xóm ở nhà mình thế nhỉ ?

      Cũng câu chuyện này ông anh này cũng trao đổi với mình cách đây không lâu ?

      Ông anh này rất chịu khó moi thông tin của mình về chuyện biểu tình, nhưng mà mọi chuyện nó rõ như ban ngày, đường hoàng trên các diễn đàn, blog, báo chí rồi.

  82. Góp ý với hai bài báo của Vietnamnet và Saigontiepthi:

    Bài của vietnamnet http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/vietnamnet.vn/Chu-tich-nuoc-hi-vong-het-phai-nghe-vong-co-ve-luong/7191107.epi. Cái tựa không nói lên được nội dung quan trọng cuối bài: “Chủ tịch nước khẳng định sẽ không để “chìm xuồng” vụ Vinashin. “Liên quan tới xử lý vụ Vinasin, nhiều cử tri đề cập với tâm trạng lo lắng, tôi xin nhắc lại là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (trước đây) và Tổng bí thư hiện nay đã khẳng định trước cử tri là không để “chìm xuồng” vụ này. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Kết quả xử lý thế nào, sẽ có báo cáo trước cử tri”

    Còn bài của Sgtt http://sgtt.vn/Thoi-su/154411/Khong-de-%E2%80%9Cchim-xuong%E2%80%9D-vu-Vinashin.html thì có nêu được cái tựa, nhưng nội dung thì quá sơ sài: “Về vụ Vinashin, chắc chắn không để bị “chìm xuồng” mà sẽ tiếp tục được làm rõ và sẽ có báo cáo với cử tri. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như trên tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận 3 và quận 4, TP.HCM ngày 18.10.”

    • DOQUOCMINH đã nói

      Nghe ra cũng manh nha đôi chút lòng tin.Hãy chờ xem!.Còn nếu như đó chỉ là lời hứa như mọi lời hứa quen thuộc của những người lãnh đạo CS từ trước đến nay (nói dậy mà không phải dậy)thì coi như họ đã “đồng thuận cao”trong việc [...] cho mục đích” cao đẹp” của CNCS,cho mối tình” đồng chí” “sắt son” Việt-Trung.

    • khách đã nói

      Hứa hão ấy mà. Các bác ấy thực lòng chông tham nhũng thì khác gì tự bắn vào chân mình. ‘Cộng sản chỉ lừa dối và tuyên truyền – Goochbachev’

  83. Khách đã nói

    Dân Việt mình là hơi bị hiền đấy, không dám con nhà lính, tính nhà quan đâu. Từ hồi VN theo cs đến giờ, chỉ có chính phủ yêu cầu dân chúng này nọ chứ dân đâu dám. Nếu đúng là một xã hội dân chủ như các ông cs thường nói thì dân phải có quyền yêu cầu chính phủ, tạo điều kiện tốt cho dân sinh sống. Đơn giản là vì dân đóng góp tiền thuế để nuôi một bộ máy chính phủ biết làm việc cho dân, vì thế dân có quyền yêu cầu. Cũng như mình đá bóng không giỏi nhưng bỏ tiền mua vé thì có quyền yêu cầu cầu thủ phải đá hết mình, đá trung thực, đá hay. Quanh chuyện ông Thăng loay hoay với các biện pháp để giảm ùn tắc giao thông, rõ ràng ông ấy cũng thấy các biện pháp ông ta đề ra chỉ là giải pháp tình thế với mong muốn nó phát huy hiệu quả tức thời. Vì là giải pháp tình thế nên nó không tối ưu và phải chấp nhận được cái này thì mất cái kia (Giống như bác PQN nói dân muốn đi xe máy thoải mái thì phải chấp nhận tắc đường?). Cái kiểu không quản được thì cấm là các giải pháp tình thế mà quan ta hay dùng. Sử dụng giải pháp đó sẽ thấy hiệu quả ngay mà không tốn thời gian, tiền bạc, không cần tài trí, năng lực. Chẳng hạn như cấm các loại xe khác chỉ có xe buýt được đi thì đương nhiên lúc ấy không tắc đường được nhưng người dân đi bằng gì khi mà xe buýt không đủ năng lực vận tải. Đổi giờ làm việc thì lại sinh ra việc đón con như thế nào…nói tóm lại là lại đẩy cái khó cho dân. Giải pháp căn bản và phải tốn thời gian tiền bạc cho việc giảm ùn tắc giao thông là phải di chuyển các cơ quan, trường học, công sở, bệnh viện, siêu thị…ra khỏi nội đô vì mình thấy là giờ cao điểm buổi sáng, chiều đi từ ngoài thành phố vào trong nội thành rất đông, giờ cao điểm buổi chiều thì ngược lại. Đi xe máy đa số là dân có thu nhập không cao nên chỉ có thể mua nhà ở ngoại thành đi làm trong nội thành. Dân ngoại thành và ngoại tỉnh kéo vào thành phố đông là để khám chữa bệnh, để đi làm thuê, buôn bán tại các chợ…nếu các cơ sở ấy ở ngoại thành thì dân cũng chẳng kéo vào nội thành làm gì, lúc đó chỉ có dân về Hà Nội chơi. Một vấn đề nữa là dân số nội thành quá đông do phát triển thoải mái nhà cao tầng trong khi hạ tầng giao thông cơ bản vẫn từ thời Pháp thuộc. Đường xá cũ thì khó mở rộng, đường mới không thêm được bao nhiêu do quĩ đất nội thành bị hạn chế. Từ đó thấy rằng bắt buộc phải dãn dân nội thành ra ngoại thành. Quả thực dân nội thành cũng không muốn phải chuyển ra ngoại thành sống dù phải sinh sống trong điều kiện chật chội mất vệ sinh nên phải có chính sách đền bù hợp lý, chuyển đi chỗ khác trong điều kiện tốt hơn, có lợi hơn thì dân OK thôi.

  84. Văn Ngọc Trà đã nói

    Tôi thấy Bộ trưởng Thăng đang mất phương hướng . Rối quá.

    • Khách đã nói

      Ông Đinh La Thăng rồi cũng giống ông Nguyễn Thiện Nhân thôi …. khi nhậm chức thì nổ rất to .. rất nhiều phong trào không không …kết cục không làm được việc gì……nhưng rồi vẫn leo lên phó Thủ tướng đấy. Bạn hãy chờ xem, Việt Nam mà.

    • Dânđen đã nói

      Đó là việc muôn thuở của chế độ nầy ở mọi lĩnh vực bắt nguồn từ yếu kém kiến thức chuyên môn chỉ biết bắt chước và lý luận thôi, họp hội cho cố vào báo cáo thì hay không còn chỗ chê ,làm thì không đâu vào đâu ,vỡ lẻ thì viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm , một số lãnh đạo trình độ chuyên môn quá yếu kém chỉ biết ta là Đảng viên nên mọi hoạt động trong cơ quan ban ngành đều dưới sự lãnh đạo và quản lý của Đảng viên …….. những đống phế thải giai đoạn sau đổ dồn cho” ông nhà nước” giải quyết, hậu quả là người dân phải gánh chịu cuộc sống nghèo khổ

  85. Donga đã nói

    Cựu UB giám sát tài chính quốc gia – cựu thống đốc NHNN Lê Đức Thúy bẩu : Chưa phải thời điểm sát nhập ngân hàng .
    http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/204213-ong-le-duc-thuy-chua-phai-thoi-diem-sap-nhap-ngan-hang.aspx
    Nhưng một quan chức NHNN cho biết trong vài ngày tới sẽ chính thức công bố thông tin xung quanh việc sáp nhập, giải thể các NH nhỏ.
    http://cafef.vn/20111019115934607CA34/se-chinh-thuc-cong-bo-thong-tin-ve-sap-nhap-giai-the-cac-nh-nho.chn
    Người dân như quả bóng , biết tin ai bây giờ . Các NH vỡ nợ nếu sáp nhập với nhau thì ra cái giống gì nhỉ ?
    Híc !

    • Dân Thời đã nói

      Người dân chẳng phải tin quan nào cả. Trước hết thì bà con nên rút Vàng và USD đi cho chắc. Vì 2 cái này NHNN nói là ko được đảm bảo đâu nhé !
      Rồi NH có xảy ra chuyện gì thì mình cũng yên tâm.

  86. Dân Thời đã nói

    Chẳng lẽ dân đen cứ phải cam chịu những chính sách ngu ngốc về kinh tế, chính trị, xã hội … của các bác lãnh đạo đỉnh cao trí tệ của Đảng và chính phủ đề ra tới bao giờ đây?
    Biết là mình sinh ra ko có quyền chọn quê hương? Nhưng tại sao mình lại sinh ra ở đất nước “thượng bất chính hạ tắc loạn” xã hội ngày càng nhiễu nhương suy đồi về mọi thứ như thế này nhỉ ?
    Những người từng tự hào khi chửi bới TGM Ngô Quang Kiệt đâu rồi ? Chắc vẫn thấy tự hào (hay tự kỉ) khi đi nước ngoài nhỉ ?

  87. Một kỹ sư VN bình thường đã nói

    Có thật không đấy?Họ là “CÔNG AN NHÂN DÂN-VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ” mà! Nếu thật,không thể tin nổi từ CÔNG AN NHÂN DÂN”lại trở nên vô cảm, SẮT ĐÁ VỚI DÂN như vậy.
    CÔNG AN NHÂN DÂN!ANH CÒN ĐỊNH BIẾN THÀNH GÌ NỮA?

  88. Đàn Ngang Cung đã nói

    Tác giả Nguyễn Thiện
    Một góc nhìn về Steve Jobs (TBKTSG). “…tôi vẫn không lý giải được tại sao từ sau năm 1975, đã có một thế hệ người Việt Nam với hàng trăm ngàn người sinh ra và lớn lên tại Mỹ và châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa có một ai trở thành Steve Jobs gốc Việt!”

    Người ta không chỉ đánh gía sự thông minh của một người qua câu trả lời mà còn qua cả câu hỏi của anh ta.

  89. Thành đã nói

    Tặng Bùi Minh Hằng những bông hoa 20/10

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/rieng-tang-bui-minh-hang.html

  90. Dân Thời đã nói

    Thế hệ lãnh đạo, bộ trưởng mới này như ông Thăng, ông Huệ chắc đạt bằng cấp “TIẾN SĨ CHÉM GIÓ” chỉ biết “quăng bom PR” cho thật ồn ào trước khi nhận chức chỉ để mị dân đen, rồi khi có chuyện thì chẳng thấy ông nào đâu còn đá trách nhiệm sang người. Chắc tiếp nhận từ bác Nguyễn Thiện Nhân và các vị lãnh đạo khác.
    Chắc dân đen chúng tôi phải TREO TRƯỚC CỬA NHÀ câu khẩu hiệu này quá:
    ” Đừng nghe những gì …. nói, hãy nhìn kỹ những gì… làm”

  91. Đàn Ngang Cung đã nói

    “Độc giả phản biện đề xuất điều chỉnh giờ làm của bộ trưởng”
    Đề nghị từ nay rở đi các bộ trưởng bắt đầu đi làm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng.
    Nếu được như vậy sẽ không kẹt đường.

  92. Khách đã nói

    Xin phép anh Ba đưa một nhận xét trên TTVNOL lên:
    http://f319.com/home/1477030

    1/ Chúng ta đang ở đâu ?
    Tôi khẳng định kinh tế VN đang bước vào vết xe đổ của bong bóng BDS Nhật bản 1990, Thái land 1997 và Ireland vừa xảy ra. Đây là giai đoạn khởi đầu. Việc nổ bong bóng BDS khắp nơi và phá huỷ một số NH là khó tránh khỏi. Nợ xấu NH tăng cực mạnh bởi trước đây con số báo cáo láo, do vay nóng đáo hạn, lấy nợ nuôi nợ…… giấu nợ xấu trong thời gian dài từ 2008 đến nay. Khi tín dụng đen vỡ không có tiền để đáo hạn tất cả mọi sự thật sẽ phơi bày. Việc khủng hoảng thế chấp BDS là tất yếu khi BDS định giá thế chấp BDS để cho vay cũng bong bóng, bong bóng nọ chồng lên bong bóng kia trong nhiều năm. Từ miếng đất 1-2 tỷ sau 2-3 năm qua 2-3 đời chủ có thể thế chấp vay đến 10-15 tỷ

    2/ Nó có thể sẽ đi đến mức độ nào xấu nhất ?
    Hiện nay mới chỉ vỡ những đại gia tầm tiểu 500-1000 tỷ. Khi hệ thống các NHTMCP đều có các đại gia sân sau rút hết ruột các NHTMCP để đầu tư đủ các lĩnh vực tùm lum đa ngành như BDS,CK, bóng đá…… có thể kể ra như T còi tập đoàn G và NH AB, Bầu H SHB, ông Th NH STB…….và còn nhiều, rất nhiều
    Những tập đoàn tả pí lù kiểu này rất khó chống đỡ được qua các cơn bão tài chính, bởi ngành nghề chính của nó chẳng có gì cả, hầu hết chỉ là BDS ,CK 2 nghề phải chết đầu tiên trong khủng hoảng.
    Khi nào lòi ra những vụ tầm cỡ 20,000-30,000 tỷ hoặc hơn nữa có thể mới là đáy của thị trường BDS

    3/Hệ lụy nào khi NHNN bỏ tiền ra mua và giải cứu số NH sắp chết ?
    Khi chính phủ bão lãnh các khoản nợ xấu cho các NHTM thì các khoản nợ xấu sẽ biến thành nợ quốc gia, bài học Ireland còn nóng hổi. Tỷ giá USD sẽ tăng mạnh, nợ quốc gia sẽ dầy thêm. Xin đọc chi tiết tại đây !
    http://www.ipl.edu.vn/vn/new/2010120…a-ireland.aspx

    4/ Trú ẩn vào đâu ?
    Những DN kinh doanh chân chính, có ngành nghề cốt lõi, những DN xuất khẩu có đầu ra bằng USD, càng lãi nhiều khi kinh tế VN có biến cố phức tạp sẽ là nơi trú ẩn an toàn

  93. TỔ QUỐC NHÌN TỪ TỤI SÂU BỌ đã nói

    Nhân một số người thắc mắc việc trùng tu Chùa Một Cột, tôi copy một bài báo để mọi người có cơ sở biết mọi khoản chi:
    Số tiền 31 tỷ đồng chi cho dự án này được dự tính có cơ sở, BQL phải đo đạc hiện trường, đơn vị tư vấn thực hiện và đưa ra phương án. Tạm tính xây lắp là hơn 22 tỷ đồng, chi phí đồ thờ gần 2,3 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án gần 500 triệu đồng, còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

  94. Khách đã nói

    Chúng ta thông cảm, hiểu và chấp nhận cho một người nào có lỗi, với điều kiện người ấy phải biết lỗi của mình (qua việc xin lỗi chẳng hạn).
    Chỉ xét riêng việc hỗn loạn trong giao thông hiện nay, lỗi do đâu, chắc chắn phải do những ai điều hành. Những người điều hành một đất nước là những ai ??? Thế mà không có một lời xin lỗi !!! (Bây giờ lại thêm một ông kẹ : tôi thách ông “chỉnh đốn” lại được tình trạng giao thông hiện nay ở Hà Nội và Sàigòn đấy ! Nói như ông và biện pháp như ông, thì tôi, một thằng dân đen, nếu là Bộ Trưởng GTVT, tôi cũng làm được).
    Đó là chưa nói đến những chuyện khác : lập một thủ đô lớn nhất nhì thế giới mà chẳng có một kế hoạch đàng hoàng, để rồi đến 1, 2 năm sau còn lúng túng về nhân sự, quy hoạch. Một dự án mang tầm vóc quốc gia, thế mà giờ phút cuối chẳng có đường vận chuyển…
    Ngay việc đơn sơ nhất là miếng ăn hàng ngày, người dân phải đề phòng biết bao nhiêu chuyện trong miếng ăn, thế mà chẳng có một “người điều hành” nào đứng ra nhận trách nhiệm hay nhận lỗi !!!
    Ôi thôi, xin các ngài đừng đao to búa lớn nữa, đừng ngủ mơ nữa, hãy nhìn vào thực tế mà hành động đi.

    • Khách đã nói

      Đồng ý với bác 100%.
      Nói như ý bác ,dân miền tây Nam bộ gọi là:”Dân ăn xổi ở thì”

  95. Công dân tốt đã nói

    Ai cũng biết trò chuyển giá của bọn người nước ngoài. Nhưng chỉ có những nhà quản lý liên quan, các cán bộ kiểm toán, thuế là không biết ?
    Hay thật !
    Tiếp tay cho người nước ngoài, cha chung không ai khóc hay là gì ? Tất cả đều có một nguyên nhân…

  96. Đề nghị các bác công bố số điện thoại của ông Nghị,ông Thảo, ông Nhanh để chúng tôi gọi cho các ông ấy đòi thả người ngay. Chị Bùi Hắng càng để lâu càng nghuy hiểm đến tính mạng, tinh thần, sức khỏe….Kính báo!

  97. Cỏ Xuến Chi đã nói

    “Trong khi làm sâu sắc sự can dự cùng các đối tác có những bất đồng về những vấn đề nêu trên, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục họ tiến hành cải cách nhằm cải thiện năng lực điều hành, bảo vệ quyền con người và đề cao tự do chính trị. Chúng ta đã làm rõ điều này, ví dụ như đối với Việt nam chúng ta có tham vọng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược nhưng yêu cầu Việt nam có những bước đi nhằm tôn trọng nhân quyền và đề cao tự do chính trị. Hoặc là trường hợp Myanma, nơi mà chúng ta kiên quyết làm rõ trách nhiệm về những xâm phạm quyền con người. Chúng ta theo dõi chặt chẽ tình hình ở Nay Pyi Taw và những mối liên hệ có chiều hướng gia tăng giữa bà Aung San Suu Kyi với ban lãnh đạo chính quyền.Chúng ta đã nhấn mạnh với chính quyền này rằng họ phải thả tù chính trị, đề cao tự do chính trị và nhân quyền và từ bỏ những chính sách của quá khứ. Đối với Bắc Triều tiên, chế độ ở Bình Nhưỡng luôn thể hiện thái độ coi thường quyền của chính người dân của mình, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại những đe dọa mà chế độ này đang đặt ra cho khu vực và cả thế giới” (Dịch giả Phạm Gia Minh – Vietstudies-TVN)

  98. Đề nghị các bác công bố số điện thoại của ông Nghị,ông Thảo, ông Nhanh để chúng tôi gọi cho các ông ấy đòi thả người ngay. Chị bùi hàng càng để lau càng nghuy hiểm đến tính mạng, sức khỏe…Kính báo!

  99. montaukmosquito đã nói

    “Tụi Tây phục sát đất! Phen nầy hết xuyên tạc ta vi phạm nhân quyền nha”

    Anh Ba cho em thắc mắc cái subtitle này . Việc bắt chị Hằng là một sự vi phạm nhân quyền khá thô bạo, cuộc tụ tập là đòi lại -hay nói đúng hơn, Đi tìm- cái ta đã mất . Hay tại nhân quyền chưa bao giờ có ở vn, nên làm sao mà vi phạm được những thứ chưa bao giờ có!


  100. Aung San Suu Kyi : Điểm tựa đầu tiên và cuối cùng của Mùa Xuân Miến Điện
    ============================================


    XEM LỜI bài hát bên dưới ….

    Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện

    Giải pháp Hòa giải hội nhập Thế giới đương đại

    Biểu tượng Dân chủ … – Hiện thân Tương lai

    Tình yêu Miến Điện kiên trì lòng dũng cảm

    Nhận đối thoại quên hận thù : Nghĩa vụ đôi vai

    Hai đối lực đều dựa vào Người làm điểm tựa

    Đòn bẩy nâng Dân chủ Miến Điện với Thiên thai

    Mùa Xuân Miến Điện đang tiến bước vào Hiện thực

    Cánh Hồng cánh Én uyển chuyển gọi Ngày mai …

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Aung San Suu Kyi will be gone and
    She’ll be on a T-shirt
    The marketing’s good

    Monks are dying
    Soldier children crying
    We’re playing bubbles
    With four years old curls

    Torture, drug deals
    Finance our dreams
    Why should we care ?
    The stock market’s good

    Petrol’s booming
    Generals’ wooing
    Trucks are looming
    In Rangoon

    We know your faces
    Come out and die
    And welcome the
    Tourist under the
    Burmese sky

    But tomorrow Christine and
    Me’ll feels just the same
    With our china tea

    2008. “Amnesty report”. Burma
    The eighth to the eighth of eighty eight the people’s uprising was bloodily and brutally repressed by the military junte
    Twenty years of prison and torture would follow
    In 1990 Aung San Suu Kyi and her Democratic Party
    Won the general election by eighty three per cent
    In 1991 she won the Nobel peace price
    Seventy thousand children are soldiers
    Ten children out of a hundred don’t get to live to five years old

    Aung San Suu Kyi will be gone and
    She’ll be on a T-shirt
    The marketing’s good

    Monks are dying
    Soldier children crying
    We’re playing bubbles
    With four years old curls

    But tomorrow Christine and
    Me will feel just the same
    Maybe shed a tear in our china tea

    But tomorrow the world will see
    We did nothing for Aung San Suu Kyi

    2008 Amnesty report, Burma :
    Birma is one of the poorest countries in the world but one of the richest in jewels, drugs, teck, petrol, natural gas, Total’s pipe lines give the military junte more than a million dollars a day.
    Birma has one of the worst records for child mortality and aids.
    The international comity of the Red Cross withdrew from Burma because it could not fulfil its mission.
    No one knows the numbers of the tortured, the numbers of the dead.

    This song is dedicated to Aung San Suu Kyi, her democratic party,
    the monks, the students, the people of Burma, the children.
    This is a plea For Aung San Suu Kyi.

  101. KHÁCH THẬP đã nói

    Bi quá các bác ơi !!!!
    Tình hình đất nước đối nội, đốI ngoại đều căng cả. Ngày xưa còn có ÔNG CỤ, bây giờ chả có ai. Lớp già thì lẩn, hy vọng đặt vào tay không già không trẻ, tưởng là THĂNG HOA nào ngờ THĂNG THIÊN ĐỘN THỔ. Lớp tre trẻ chờ mãi không thấy mọc hay là thui chột hết rồi ???Các bác bẩu như thế mà không BI sao được ???
    BI QUÁ ĐI THÔI

  102. Chuối đã nói

    Nay mai bác Thăng nhà ta đặt hàng Doreamon cho mỗi người dân cái chong chóng tre như Nobita, Doreamon sử dụng thì làm gì có kẹt xe. Vừa bay vừa mát nhanh chóng thuận tiện, khỏi đổi giờ làm, giờ học chi.

  103. Duy Ninh đã nói

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/421/421

    Tôi là người đàn ông đã bước qua tuổi 50, “Ngũ thập tri thiên mệnh”, cuộc đời cũng trải qua nhiều mất mát đắng cay, buồn tủi. Vậy mà khi đọc từng dòng chữ trên blog Ngươi Buon Gio, tôi thấy có gì đó như bóp chặt lấy tim, môi tôi mậm lại, và những dòng chữ nhoè dần, nhoè dần. ……

    TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUÁ MỀM YẾU KHÔNG CÁC BẠN? VÀ TRÊN TẤT NƯỚC TA CÓ BAO NHIỀU NGƯỜI MỀM YÊU NHƯ TÔI? CÁC BẠN NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!

    BTV: Không đâu bác, chỉ sợ 1 ngày nào đó bác đọc những bài như thế mà không có cảm xúc gì, thì mới đáng sợ. Thú thật là có những khi làm tin, thấy cái tựa tôi không dám mở ra, vì sợ phải đọc, phải nhìn những tấm hình mà tôi không dám nhìn.

    • Duy Ninh đã nói

      Tôi cám ơn BTV. Vậy là tôi đã hiểu “SỰ VÔ CẢM” mới là điều đáng sợ trong lòng mỗi chúng ta. Vô cảm trước nỗi đau khổ, mất mát của đồng loại, vô cảm trước những sự trông chênh của vận mệnh Dân tộc, của Đất nước. Nỗi sợ đó sẽ theo chúng ta từng bước chân, vào từng giấc ngủ và theo chúng ta đến tận thế giới bên kia.

    • Khách đã nói

      Dạ có em bác ạh !
      Em cũng rơm rớm nước mắt giữa phòng làm việc.

    • Dânđen đã nói

      Còn nước mắt cũng là hạnh phúc lắm rồi, có những người trẻ hơn như tôi không còn nước mắt đâu để mà rơi xuống khi nhìn hình ảnh ấy và câu nói ấy chỉ biết lắc đầu nhìn vào khoảng xa xăm trong lòng nhói lên rồi mĩm cười

  104. Bác Ba Phi đã nói

    CÔNG AN LÀ CƯỚP

    Xã hội chủ nghĩa tạo ra
    Công an là cướp, cướp là công an
    Chiếc nón chắc qúy hơn vàng ?
    Nên ra tay cướp y chang côn đồ

    Lộng hành ngay giữa kinh đô
    Ngàn năm văn hiến cơ đồ lung lay
    Cam tâm làm phân tai sai
    Nghe theo lệnh chủ bắt đày nhân dân

    Thôi rồi ! đầy tớ nhân dân
    Ra tay bắt chủ chẳng cần hỏi xin
    Giờ đây chủ muốn biểu tình
    Xin anh đầy tớ cho mình nộp đơn

    Tớ rằng anh cứ trình đơn
    Qua tôi, qua sếp cao hơn luận bàn
    Tớ rằng cấm chủ thở than
    Vạch tội tớ với bạn vàng đi đêm

    Chủ tớ hoán đổi thật êm
    Càng ngày tớ lại tăng thêm uy quyền
    Bởi vì chủ lại quá hiền
    Nên tớ tác quái lộng quyền chứ sao

    Chủ ơi ! đoàn kết lại mau
    Diệt bọn đầy tớ phò Tàu hại dân.

    • Minhhoang đã nói

      Mấy vần thơ của Bác…quỉ thiệt!

      Mà có người Việt nào mà lại không muốn làm quỉ như Trần Bình Trọng với câu nói bất hủ “Ta thà làm quỉ nước Nam chớ không thèm làm vương đắt bắc” đâu?

      Khí khái thật!

      À, khi nào thì Bác sẽ tung cước song thất lục bát, khi bổng khi trầm đây? Vịt tui thích đọc mấy vầng “nhảy múa” nầy của Bác, nếu như có Bác Chín Đờn Cò cùng song tấu thì nghe đã tai lém lém!

  105. Củ mì đã nói

    Từ địa ngục tới thiên đường…(Kỳ 12)
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138668&z=2

  106. ba láp đã nói

    “Bức tường Dân chủ“
    Đầu tiên đăng trên Bức tường là một nhà thơ từ tỉnh Quý Châu, nhan đề Huang Xiang. Các nhà hoạt động bước đầu được khuyến khích chỉ trích chính sách thất bại của chính phủ trước đây của Bè lũ bốn tên (Gang of Four), như một phần của cuộc đấu của Đặng Tiểu Bình để đạt được quyền lực. Nhưng bức tường đã bị đóng cửa vào tháng 12 năm 1979 khi lãnh đạo và hệ thống Đảng cộng sản bị chỉ trích vì những sai lầm lãnh đạo trước đó. Việc đóng cửa trùng với sự đàn áp người bất đồng chính kiến. Bức tường Dân chủ đã được chuyển đến Ritan Park trước khi bị đóng cửa. Khi khách truy cập vào tường sau đó đã phải trình thẻ căn cước để vào công viên, truy cập tự do tới bức tường bị hạn chế.
    ————————
    Chủ tịch nước có đồng ý việc này?!

  107. Khách đã nói

    KJ-U nói:
    19/10/2011 lúc 08:20

    basam thân mến! đập vỡ sọ cái thằng
    Hy Văn nào đó đi. Y nói: “Cái sự bất lực
    thường đưa chúng ta hướng ngoại, ỷ
    thế bên ngoài để gìn giữ nền độc lập,
    trạng thái độc lập mà nội lực luôn yếu
    kém sẽ nhanh chóng phụ thuộc.” (http://quechoa.info/2011/10/19/xa-h%e1%
    bb%99i-cam-l%e1%ba%b7ng/…
    ——————–
    Vậy còn ai đó đi đến bạn”vàng” để cầu cạnh cho cái ghế của phe nhóm, đảng phái được vững chãi mặc kệ cho quyền lợi dân tộc bị chà đạp thì sao? Vậy có phải là sự bất lực thường đưa đến sự hướng ngoại, ỷ thế bên ngoài? Chán cái ông hy văn, ông ý đang chữi bố ông ý mà không biết ! Cám ơn Quê choa đã cho bàn dân thiên hạ biết thêm hạng người nói mà không biết nhìn trước ngó sau.

  108. Cỏ Xuến Chi đã nói

    http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/204235-dep-loan-cho-ngan-hang.aspx
    http://vietstock.vn/ChannelID/768/Tin-tuc/204249-evn-lai-muon-tang-gia-dien-13.aspx
    http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/vnexpress.net/Hang-loat-vu-vo-no-la-do-thua-lo-bat-dong-san-vang/7191806.epi
    http://quechoa.info/2011/10/19/xa-h%e1%bb%99i-cam-l%e1%ba%b7ng/
    http://vef.vn/2011-10-18-kiem-soat-nhom-loi-ich-nha-nuoc-se-manh

    http://vef.vn/2011-10-18-tin-dung-den-trong-thi-truong-chua-trang
    http://vietstock.vn/ChannelID/768/Tin-tuc/204249-evn-lai-muon-tang-gia-dien-13.aspx
    http://cafef.vn/20111019122549276CA34/ong-le-xuan-nghia-nh-nao-co-ty-le-no-xau-qua-5-thi-phai-tai-cau-truc.chn
    http://biz.cafef.vn/2011101909099809CA47/so-nguoi-giau-o-viet-nam-tang-rat-nhanh.chn

  109. ba láp đã nói

    Ai nói VN nghèo:

    “Số người giàu ở Việt Nam tăng rất nhanh”
    http://dantri.com.vn/c76/s76-528941/so-nguoi-giau-o-viet-nam-tang-rat-nhanh.htm
    Một chi tiết đặc biệt là trong khi đó, số người giàu của Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam tăng rất nhanh.

  110. nicecowboy đã nói

    Một đề nghị nhỏ, nếu anh BS thấy thực hiện được thì rất tốt. Đó là trong cột danh sách phản hồi mới bên góc trái, thay vì chỉ có danh sách 15 nick phản hồi mới , anh BS cho xuất hiện nhiều hơn : khoảng 30 nick được hay không ? (dường như đây là tùy chọn của wordpress, chứ không phải mặc định ?).

    Mỗi giờ ở blog này thường có hơn 20 phản hồi mới, nhưng đâu phải độc giả nào cũng đều có thể vào blog BS thường xuyên mỗi giờ để có thể xem cột phản hồi mới và biết được đầy đủ các phản hồi mới mình chưa đọc.

    Ngoài ra, không phải mọi phản hồi mới đều xuất hiện trên cùng để độc giả theo dõi, nhất là các phản hồi reply lại một phản hồi đã có trước đó.

    Cám ơn anh BS

    BS: Cám ơn bác góp ý. Nhưng hệ thống nó mặc định chỉ cho tối đa 15 thôi. Hu hu!

  111. Rùa tai đỏ đã nói

    Ông Thăng nên “MACKENO” !
    Cứ để xe máy, xe ô tô cá nhân như hiện tại. Rồi tất cả đều đến 9 giờ mới đến được công sở và 7, 8 giờ tối mới bò về tới nhà. Khỏi phải nghe các ông bà có con ngoạc mồm kêu ca vì thay đổi giờ làm việc. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được…
    Xã hội ta hiện nay đều thuộc dạng “CON NHÀ LÍNH TÍNH NHÀ QUAN”. Muốn chính phủ phải mở rộng đường ngay, dân phải cưỡi xe máy từ trong nhà, lên xe buýt phải mỗi người một ghế, mát rượi, bến xe búyt đỗ xịch cửa nhà mình.

    Nhật, Hàn, Mỹ… cũng gọi dân ta bằng cụ.

  112. Khách đã nói

    – Chủ tịch nước hi vọng hết phải nghe
    ‘vọng cổ’ về lương (VNN). BTV: Hic! Chủ tịch là dân miền Tây mà không khoái nghe ‘vọng cổ’?

    —————
    Hehe, ABS không biết vọng cổ có những điệu nghe ai oán, não nuột lắm, nhất là vào những trưa hè oi bức hay vào giữa những đêm khuya vắng lặng. Chẵng hạn như điệu dạ cổ hoài lang hay những bài sáu câu vọng cổ do Út Trà Ôn ca. Là dân miền tây, bác Tư chắc cũng nẩu cả ruột gan khi nghe nó.

    • Cỏ Xuến Chi đã nói


      http://www.youtube.com/watch?v=2VVcByoQgTg&feature=related

    • Khách đã nói

      ABS chưa hiểu hết ý của bác Tư.
      Bác Tư không muốn nghe bài vọng cổ VỀ LƯƠNG
      chứ gặp bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” do Út Trà Ôn ca thì bác Tư nằm võng liền.
      Sẵn dịp này nhà tớ xin kể lại câu chuyện có thật 100%.
      Thời bao cấp khoảng năm 1979-1980,anh công nhân Nguyễn mạnh Tuấn,lúc đó tập
      tểnh làm nhà văn,anh ta viết tiểu thuyết “Đứng trước biển”,tôi nhớ không nhầm nội dung là tổng hơp chuyện buôn dưa lê ở vĩa hè và các quán cà phê,vì lúc đó dân đói chỉ ăn bo bo,độn mì và khoai .Trong truyện anh ta có vài câu phê phán vọng cổ,cải lương.
      Cho nên lúc có hội nghị về văn ở Cần Thơ nghe nói dân Miền Tây (Cần Thơ) không cho anh ta đến.

  113. phanben đã nói

    Thấy bộ trưởng Thăng đề xuất quá nhiều giải pháp chống kẹt xe như : điều chỉnh giờ học, giờ làm việc, phân làn tất cả các tuyến đường, cấm dân đen cưỡi xe máy, toàn dân đi xe buýt( dù đã quá tải), thu tiền xe hơi vô trung tâm thành phố (tuy trung tâm hổng kẹt bao giờ, chỉ có vùng ven kẹt thôi), rồi cấm đủ thứ trên đời hết mà hổng thấy ổng đề xuất di dời mấy cơ quan hành chính nhà nước, khu chúng cư, cao ốc văn phòng( hay cụ thể là cái trụ sở của bộ ổng quản lí)…ra ngoại ô há!

  114. Khách đã nói

    NVX nói:
    19/10/2011 lúc 08:25

    Câu hỏi : Đi học là gì?
    Trả lời: Bỏ tiền ra mua chữ?
    Câu hỏi khác: Đi làm là gì?
    Trả lời: Bán chữ để kiếm tiền.
    Nếu hiểu được bản chất của việc học
    và việc làm thì ông Tuấn (Tuấn Chủ tịc
    tỉnh Nam Định) và mấy ông “xếp”(xó)
    ở Đà Nẵng chắc không có quyết định
    võ đoán là không tuyển công chức hệ
    đào tạo tại chức vào làm việc.
    http://nld.com.vn 20111018112646882p0c
    1002/che-cu-nhan-dan-lap-sai-ca-tinh-
    va-ly.htm
    Học giỏi hay dỡ là do “cái đầu” của
    mình, nó phụ thuộc rất ít vào việc bạn
    học trường nào, học ở đâu, học khi
    nào, và thầy nào dạy bạn…Cái đầu của
    thằng ngu thì dù nó có vô Harvard
    cũng không thể trở thành thằng có
    học được…
    ———————
    Nếu học giỏi hay dỡ là do “cái đầu” của
    mình, nó phụ thuộc rất ít vào việc bạn
    học trường nào, học ở đâu, học khi
    nào, và thầy nào dạy bạn thì việc gì CP các nước phải đưa SV ra nước ngoài học hỏi? Và những thằng ngu thì không thể nào vô ngồi ghế tại giảng đường Havard, cũng như nó bị loại thẳng tay khi thi vào các trường ĐHQG ở VN. Do đó bằng cấp do Havard cấp bao giờ cũng có giá trị hơn các ĐH khác ở Mỹ, tương tự bằng cấp do ĐHQG ở VN cấp luôn có giá trị hơn bằng của ĐH dân lập -cứ nhìn đầu vào ắt sẽ biết đầu ra ra sao- hay các bằng của hệ chuyên tu, tại chức. Đừng quên, đ/v nhà tuyển dụng, giá trị thực sự của bằng cấp luôn là thước đo kiến thức chuyên môn của người xin việc. Dĩ nhiên, khi nhận vào làm việc, họ còn phải trãi qua thời gian thử việc để kiểm tra tay nghề, ngoài những kiến thức chuyên môn đã được nhà trường trang bị. Cứ nhìn các vị quan chức -có bằng hệ tại chức, chuyên tu hay của ĐH dân lập nào đó- hành xử công việc thì biết tại sao nhà tuyển dụng lại ngán ngẫm cái bằng dân lập, tại chức hay chuyên tu.
    Còn việc đi học là bỏ tiền ra mua chữ chỉ đúng khi đạt kết qủa học tập khả quan mà đã học giỏi thì có khi nào lại vô ngồi ghế ở giảng đường của các ĐH dân lập, tại chức hay chuyên tu. Cũng có người bỏ tiền ra chỉ với mục đích mua bằng cấp để lấy le hoặc để được nhét vào cái ghế nào đó -do quen biết- ở trường hợp này họ chỉ có thể tìm đến ĐH dân lập, tại chức hoặc chuyên tu. Và những người này khi được nhận vào làm việc họ sẽ không có con chữ để bán kiếm tiền. Vậy họ sẽ bán gì để có tiền để sống?

  115. Tèo đã nói

    Các thế lực thù địch – tội phạm công nghệ cao – đang hoạt động ráo riết. Chúng tìm cách móc nối, liên lạc với các thế lực thù địch trong nước – “ngựa thàng Troy” ở Nhân Cơ, Tân Rai, Cà Mau…
    Khi có biến thì đây là những trạm quan sát, “đề lô” hữu hiệu nhất.

    • Tần Cối đã nói

      ĐỀ LÔ HỮU HIỆU NHẤT
      Đề lô hữu hiệu nhất chẳng ở đâu xa. Lãnh đạo ta đó chính là đề lô.

  116. Củ mì đã nói

    Đối với nhân dân phải kính trọng lể phép
    Nếu nhân dân bị “phần tử xấu” lôi kéo
    Thì thẳng tay bắt cóc và đạp vào mặt

  117. Tiều phu đã nói

    Thông điệp bất bình của người lao động ( báo Nhân dân ? )
    —————
    Hà hà….Đọc qua cái tựa bỗng giật mình: Lẽ nào cái thứ (gọi là “báo nhân dân”) ấy lại dám “xâm mình” để “ đi sâu đi sát” trong quần …chúng nhân dân VN anh hùng đến thế ? Lẽ nào ngày nay “beo vàng cử thịt, cọp vằn ăn chay” ? … Hóa ra bé cái lầm dzồi ! không phải là không phải …ở VN đâu ! Mà là “người ta” đang nói về cái thứ “bất bình” của “người lao động” trong thế giới của “kẻ thù”, mãi tít bên trời Tây kia !
    Còn ở “ Ta” thì đương nhiên ,với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, mênh mông trí tuệ của đảng CS, cuộc sống của “nhân dân lao động vẫn OK 100% ! Những chuyện như …USD, VN đồng, Vàng, giá gạo , mắm…nhảy nhót như khỉ suốt từ năm ngoái đến nay, vẫn đang được Trung ương sáng suốt “in tiền ào ạt” để… giải quyết ! … Yếu chỉ giải quyết bài toán “Kinh tế vĩ mô” cho đất nước chỉ nằm trong mỗi một chữ : “ IN” , lâu nay vẫn thế ! Người lao động VN vẫn luôn được sống lây lất một cách hạnh phúc, vì lúc nào họ cũng có đủ tiền để …vác đi mua đồ ! Tương lai luôn rộng mở trước đôi mắt của người mù ! He he ! Vác củi, hay vác…tiền giấy của bạn NT Dũng, cũng đều là vác…Đã sống thì phải… vác ! Thế thôi ! Ai sao tớ hổng biết, là người lao động ở VN tớ chẳng có chút bất bình nào ở VN ta cả !
    Chỉ tiếc cho xã hội bọn Tư bổn : Đù mẹ cái bọn chó chết nào làm cho người lao động sống thoi thóp trong nỗi “bất bình” !
    Đả đảo bọn tư sản…….
    …Đỏ !

  118. Khách đã nói

    *** Thay lớp già thân Tàu ? bằng lớp trẻ có trình độ hơn hay đã được đào tạo tại Mỹ ?

    Bổ nhiệm 2 Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội
    http://dantri.com.vn/c728/s728-528971/bo-nhiem-2-pho-tong-tham-muu-truong-quan-doi.htm

    Chiều 18/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ cho các cán bộ cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

    Tới dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

    Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ cấp cao quân đội được bổ nhiệm giữ chức vụ mới gồm Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên cấp Trung tướng; Thiếu tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân đoàn 1, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

    • Tần Cối đã nói

      MỘT LÒ
      Đào tạo ra lò rồi thì già hay trẻ cũng như Rứa.
      Non sông dễ bán – Bản chất khó dời.

  119. chichchoe đã nói

    Sài gòn vào sáng sớm,tiếng xe máy, tiếng người đi thật tấp lập…tôi để ý thấy mấy ông bà già đã dậy rất sớm uống cà phê xem báo,nghe nhạc tiền chiến,nhưng đến giờ đi làm chẳng thấy ai đi lại,nhất là băng qua, hay đạp xe ngoằn nghèo giữa làn xe lưu thông trên đường.
    Còn Hà nội cũng tầm ấy nhiều cụ già vần thản nhiên giơ cao tay xin qua đường,nhiều cụ đạp xe mà thấy sợ,”ngộ nhỡ” tông phải thì sao?.Có lúc tôi hỏi một cụ: Cụ đi thế lúc giờ cao điểm cụ không sợ ạ? Cụ bảo đâm vaò tao nó phải đền.???
    Sinh viên các tỉnh về nhập học tại Hà nội đáng lẽ các anh Bộ giao thông cho in mấy chữ sau:Học sinh lưu ý chỉ dẫn giao thông,không phóng nhanh vượt ẩu,đi đúng làn đường qui định…..kèm theo giấy báo trúng tuyển.Không có tờ giấy nhắc nhở đó, bởi vậy thói quen tự do ở làng xóm đem ra phổ biến ở Hà nội……
    Một lần đi, do muộn giờ đi ngược chiều tông phải một bà già vừa đi tập thể dục về…. bị công an giữ lại phạt vi cảnh, đền bù do bà lão chỉ bị mẻ xương.Cậu ta khóc hết nước mắt vì nói nhà nghèo,phải bán mấy tạ thóc để lo lên Hà nội học.Gia đình nhà bà lão phải bỏ tiền ra lo.Cô con dâu thì cứ đai đi đai lại: Con đã bảo bà rồi,bây giờ đi bộ sang đường khó lắm bà cứ tâp ở nhà cũng được ra công viên làm gì???

  120. NVX đã nói

    Các wan .vn chắc chắn bị đột quị

    Đinh Bộ Trưởng vừa có quyết wá táo bạo: cấm thuộc cấp chơi golf:
    http://sgtt.vn/Thoi-su/154396/Can-bo-thuoc-Bo-GTVT-khong-duoc-choi-golf.html
    Sau khi đọc tới đó, tôi lấy làm lo lắng thật sự vì không biết rồi đây thiên đường XHCN .vn lấy đâu ra “đầy tớ thật trung thành của nhân dân ” mà làm việc đây.
    Thế này nhé. Các đầy tớ nhân dân cỡ bự bự thì ít ra bây giờ họ cũng phải vài chục “sọi” rồi, đầu thì “muối nhiều hơn tiêu”, bụng thì cứng ngắc và phình to vì mỡ tích trữ hàng lớp dưới da do ăn toàn đồ ngon mà ít vận động. Đó là hậu wả của một wá trình mà tôi tạm gọi là “lươn lẹo luồn lách lại lên lương”.
    Golf là môn thể thao vua, môn thể thao giành chỉ giành riêng cho các wan và giới nhà giàu, ngoài mặt tích cực của nó là môn thể thao, ở sân solf đâu phải chỉ có chơi golf mà “chơi” cả việc nước: ai lên, ai xuống, ai “ăn” nhiều, ai ăn ít, và ăn ở đâu, ăn ra làm sao để chẳng thằng nào nhìn thấy mõ mình còn dính mỡ,…
    Bây giờ thử máu thì các wan chắc chắn sẽ có mỡ máu cao, cholesterol “xấu” thì nhiều, “tốt” thì ít, nồng độ purine trong máu cao (gây bệnh gout- thống phong của giới nhà giàu vì ăn nhiều đạm mà thiếu vận động). Những thứ vừa kể trên là một trong các nguyên nhân gây tăng huyết áp, cặn bám vào thành động mạch,… gây thiếu máu cơ tim, thiếu máu não, hoặc vỡ mạch máu não, …—> đột quị nếu không chơi golf để giải phóng mấy chất độc hại này theo như lệnh của Đinh Bộ trưởng.

    Wả là Đinh Bộ trưởng bắn một mũi tên mà chết đến mấy con chim. Giỏi!!!

    • Minhhoang đã nói

      Không chơi golf được thì ông sắm mỗi người mỗi chiếc du thuyền, vừa kính đáo, vừa thay mặt ngư dân mà dong ra khơi để “tự vệ biển”.

  121. Khách đã nói

    Nguyên tắc cho hòa bình trên Biển Đông (ĐĐK). “…với các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai nước ký kết, từ bây giờ, hai bên đã có cơ sở để có thể xử lý vấn đề một cách nhất quán hơn, đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau, …” – Và “tôn trọng” đây rồi: Học giả Trung Quốc phủ nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển…
    —————–
    Cái nguyên tắc mà lãnh đạo 2 bên “đạp giò” cam kết đó có đụng chạm, vi phạm đến các quy ước công pháp quốc tế? Đừng nghĩ rằng cứ đưa ra tuyên bố linh tinh về cái lưởi bò rồi để giải quyết những lùm xùm đó chỉ cần 2 bên VN,TQ giải quyết là đủ. Thật tình mà nói, các vị ấy quen xử lý công việc theo lối “xuề xòa cả hai ta đều có lợi” chỉ có người dân 2 nước cũng như các bên có liên quan đều chịu thiệt thòi lớn lao. Thời buổi này mà các vị cứ ngỡ cách đây nửa thế kỹ.
    Khựa đã tính lầm một bước do tham lam, do quá tin tưởng vào sức mạnh của mình, cũng như do thiếu lòng tin vào thằng em “đồng sàn dị mộng”. Nếu khựa cứ công khai trao trả những gì đã lấy của VN cho thế giới biết để rồi sau đó âm thầm “đóng cửa, siết cổ, bóp dế” thằng em bảo nó trả lại một cách danh chính ngôn thuận như đã từng lấy Ải Nam Quan, thác Bản Giốc,… của nó là êm rồi. Thằng em sao dám không tuân lời vì thóp thằng em khựa đã nắm rồi, đúng không? Âu cũng là hồng phúc của dân tộc VN đã khiến tụi nó mờ mắt, mất lý trí trong một phút bốc đồng.

  122. Thạch THảo đã nói

    Gần 88% nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp
    88% là con số mà nhóm dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển công bố
    http://m.baomoi.com/Home/PhapLuat/danviet.vn/Gan-88-nha-bao-bi-can-tro-khi-tac-nghiep/7192696.epi
    …hic..hic..tác nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà còn bị cản trở tới 88%.!!!,
    Chẳng trách… TÁC NGHIỆP theo kiểu Anh BaSàm,bị NÓ đánh cho bao phen sập NHÀ !!!. eo.ui….

    • xman đã nói

      Sao tôi thấy bảo ở ta dân chủ và tự do ngôn luận gấp triệu lần bọn tư bản giẫy chết làm gì có chuyện cản trở nhà báo tác nghiệp nhể. Tác nghiệp có thẻ đàng hoàng bị cản trở tới 88% bảo sao nhà báo chỉ thích khai thác mảng chủ đề cướp giết hiếp cho nó dễ tiếp cận thông tin

  123. ba láp đã nói

    Chinese succession opens door for military
    Hard line seen on foreign issues
    http://www.washingtontimes.com/news/2011/oct/17/chinese-succession-opens-door-for-military/
    BEIJING | Maneuvering over China’s leadership succession is providing an opportunity for the powerful military to exert greater influence over decision-making, potentially dragging the government into a more confrontational stance with its neighbors and the U.S.

    The military has gained prominence in public life at a time when China’s economic and diplomatic entanglement with the rest of the world is growing.

    Some generals and military strategists are fixtures in popular, often nationalistic media, usually calling for a harder line against other countries. The armed forces have engaged in highly publicized missions to protect Chinese nationals in Libya and other foreign countries.

    Military commanders make up about 18 percent of the Central Committee. The PLA also holds disproportionately large representation in bodies such as the National People’s Congress, China’s rubber-stamp parliament responsible for vetting the budget and government performance.

  124. Duy Ninh đã nói

    Kính thưa Anh BS và các độc giả của ABS, tôi có một thắc mắc mong muốn Anh BS và các độc giả giải thích một vấn đề như sau : Thời gian gần đây, kể từ sau chuyến đi mấy nước Châu âu của TT 3 Dũng, và nhất là trước ngày CTN Trương Tấn Sang đi Ấn Độ, tôi không thấy trên thông tin đại chúng, và các báo lề phải kể cả các báo mạng nhắc nhiều tới 3 Dũng mà lại nhắc nhiều iới các thành viên Chính phủ và đặc biệt đề cấp nhiều tới tên tuổi Ông Sang. Gần đây rất nhiều các nấn đề nổi cộm của Đất nước thuộc trách nhiệm của Chính phủ đều không thấy 3 Dũng đăng đàn như những thời gian trước. Còn Ông Sang lại có vẻ đăng đàn nhiều và nói cả những vấn đề mà trước đây không ai nói tranh với 3 Dũng.

    Kính mong anh BS và độc giả phân tích dùm để tôi có thêm những hiểu biết! Cám ơn rất nhiều!

    • Lợn Đực đã nói

      3D im là tốt, im vĩnh viễn luôn cho dân nhờ. Ai đời 1 nhiệm kỳ mà phá nát tất cả. Nợ nước ngoài tăng gấp đôi, lạm phát tăng gấp 3, tham nhũng chắc…tăng gấp 4. Lại còn cho Tàu khai thác bauxite (Nông ký tuyên bố nhưng 3D không làm thì chắc gì Tàu đã vào được), thuê đát rừng, trúng thầu 90% công trình trọng điểm quốc gia, Đã thế lại mắc bệnh vĩ cuồng với đường sắt cao tốc.

      • Minhhoang đã nói

        Vẫn chưa hết đâu,

        Trong nhiệm kỳ đầu, Ba Dẻo cũng đã từng đẩy phức cái nợ đời của họ tộc nhà ngủ yên, tức là gả cô con gái rượu của mình cho “lực lượng thù địch” nữa kìa!

  125. Lam Chuyen đã nói

    Anh Ba ơi điểm tin này chưa: Đề nghị trục xuất nhóm lừa đảo công nghệ cao
    Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Công an trục xuất 23 người khỏi Việt Nam và cấm nhập cảnh vào từ 3 đến 5 năm. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 460 triệu đồng với những trường hợp này. Người Việt Nam duy nhất tham gia nhóm sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.
    ….
    Họ khai các máy vi tính của họ được kết nối với đường truyền 2 Internet tốc độ cao và các thiết bị mạng khác kết nối với những đối tác có tiền án tiền sự ở vùng Sơn Đông (Trung Quốc). Nhóm này mạo nhận là cơ quan chức năng sở tại hăm dọa, yêu cầu các nạn nhân cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của nhóm…
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/de-nghi-truc-xuat-nhom-lua-dao-cong-nghe-cao/

  126. DOQUOCMINH đã nói

    – Công an Hoàn Kiếm ‘không bắt’ bà Hằng – (BBC):Nếu CA không lập tức TRẢ TỰ DO VÀ CÔNG KHAI XIN LỖI cô Hằng,tôi đề nghị chủ nhật tới đây(23/10/2011)Hà-Nội(cũng có thể khắp mọi địa phương trên cả nước)sẽ biểu tình ĐẠI QUY MÔ,với khẩu hiệu HÃY TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC MINH HẰNG.Cầu xin mọi người hãy hưởng ứng(bảo vệ Hằng cũng là tự bảo vệ mình và người thân trong tương lai).

  127. Dânđen đã nói

    Ông Đinh La Thăng là Bộ Trưởng Bộ GTVT chứ đâu phải là Cha mà mới lên nhận chức vụ cấm điều nầy điều nọ ,thật không hiểu nổi ngay cả việc chơi Golf cũng bị cấm , nếu những ai làm việc thiếu trách nhiệm không chấp hành nghiêm chỉnh giờ làm việc gây hậu quả ảnh hưởng đến công việc thì cứ cách chức hoặc sa thải chứ làm gì mà cấm đó là xúc phạm đến quyền TỰ DO cá nhân của mỗi người
    Không biết thần kinh của ông BT Thăng có vấn hay không ? hay là mới đi diện kiến TQ về học được thói độc quyền chuyên trị .Có khi nào ? tối ngũ nằm mơ thấy những em chân dài khoe đôi chân nõn nà trên đường phố chịu không nỗi sáng tỉnh giấc ra vào cơ quan ban hành sắc lệnh nữ nhân chỉ mặc quần dài đến công sở làm việc nghiêm cấm mặc các loại quần khác
    Lên làm lãnh đạo để GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ chứ không phải lên để dùng LỆNH CẤM

    • Lam Chuyen đã nói

      Tôi đã bắt đầu thấy khó chịu với cái ông Thăng này. Tôi biết rồi đây ông ấy có thể cấm bất cứ thứ gì ông ấy thích như trong giờ làm việc không được đi vệ sinh chẳng hạn.

  128. cHÙM THƠ VỀ HAI ÔNG THÌ VƯỠN

    Thật tài
    Hai ông Thì Vưỡn họ Trần
    Môt ông Thì Vưỡn Đảng nên cầm quyền
    Chỉ vì lợi ích dân mình
    Chính danh nên để chức quyền dân trao
    Môt ông Thì Vưỡn giọng cao
    Vừa “chị” vừa “chỉ” ôm vào cả hai
    Hai ông Thì Vưỡn thật tài
    “Đảng vận” như rứa lấy ai sánh bằng.

    Chiếc nón
    Chiếc nón xứ Huế loanh quanh
    Thêm chữ hát ét lại thành đồ gian
    Mà sao chẳng được đàng hoàng
    Xông vào cướp nón quáng quàng bắt dân
    Hai ông Thì Vưỡn cười gằn
    Có làm như thế mới thành công an.

  129. chichchoe đã nói

    Trong cuộc đời binh nghiệp của Tướng quân Bộ trưởng ( TQBT ) ông chưa hề biết sợ là nỗi gì,minh chứng là những vết thương đầy khắp người ông,mỗi khi trái nắng chở trời làm ông nhức nhối khó chịu.Đợt sang Bắc kinh vừa rồi,ban có ý đồ nắn gân ta,có vị trong đoàn mặt cắt không còn giọt máu,nhưng Tướng quân thản nhiên như không.Lúc vô “Đại lễ đường nhân dân” tướng quân nhẩm tính có lẽ sau chuyến này,sẽ cho xây hệt như vây để cất mấy trăm con SUV 35 loại máy bay hiên đại bậc nhất của Nga để che mắt bọn tình báo điên tử nhòm ngó từ trên cao.Về đến Hà nội do mệt thời tiết lại thay đổi, Tướng quân mêt,trong giấc ngủ tướng quân “chiêm bao”mà lần đầu tiên ông biết sợ,sợ toát cả mồ hôi.Sau ngày giải phóng 30/4/75 trong bộ đội và dân có bàn tán một vị Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng dám đập bàn nói trước hội nghị toàn quân:”Chiến thắng này là công lao của toàn nhân dân Viêt nam,không có cá nhân làm được phép tự cho là công mình…” nhưng ông chết sớm quá, không ông đã là Bộ trưởng như tướng quân,ông là một người vẹn toàn.Trong giấc chiêm bao ông gặp ( TQBT ) và cũng đập bản như vậy chỉ mặt thẳng tướng quân và nói:” mày là người lính cũng xông pha chiến trân sao mày hèn thế…..và ông nói rất nhiều và còn hỏi may có làm được không..???”Tướng quân chi biết ú ớ,miêng lắp bắp,như có ai bóp cổ mình và Tướng quân tỉnh giấc,bên canh Tướng quân là viên thư ký đứng canh ,anh này đến chuẩn bị để ông đi họp quốc hội sáng nay tại hội trường Bộ quốc phòng.Ngày hôm sau các lão tướng về hưu buôn chuyện kinh lắm,ở các quán nước chè từ anh xe ôm đến mấy ông bác nghỉ hưu chuyên trò như một chuyên lạ.Lần đầu tiên có một Bộ Trưởng quốc phòng phát biểu rất” Nổ”chỉ ra những yếu kém của các vị lãnh đạo,chia sẻ những bức xúc của bà con…..Còn một viêc lạ nữa,ở cổng Bộ quốc phòng thấy phân làn rất nghiêm túc,các “Thím” bộ đội đi bên trái, các “Chú” bộ đội đi bên phải;y trang như bên Bình nhưỡng thủ đô Bắc Triều tiên.Ở Bình nhưỡng các cháu học sinh hầu hết đi xe buýt,từ nhà ra, gái đi trái giai đi phải cứ thế nối đuôi nhau ra xe không có chen lấn.Tướng quân đòi được tham gia tiếp xúc với người biểu tình,Tướng quân mời họ đến gặp tướng quân ở nhà khách Bộ quốc phòng ở đườ Pham Ngũ Lão.Tướng quân còn kể năm 79 có bọn người Hoa xấu gây nộn ở ga Hà nội và khách san Đồng lợi,bộ đội đặc công hồi đó chân đi giày ba ta,mặc quần “Dõng” áo trắng tay đeo băng đỏ trèo tường vào tẩn nhau với bọn gây rối,ngày xưa ai cũng khen lắn.Tướng quân cũng kể chuyện đi Tầu vừa rồi,đáng lẽ ông di Ấn độ cùng anh Tư,nhưng BCT bàn cho rằng “Thằng con của xếp” mang tiếng đi bộ đội nhưng chưa ra trận lần nào bạn không sợ có khi bị mua chuộc,thành thử Tướng quân phải đi…..kết thuc Tướng quân ngẫu hứng còn hát bài:” Quê em miền Trung du,đồng xanh lúa ngạt ngào….”Mấy ông cựu chiến binh cảm đông lắm,có bà có chị còn đỏ hoe con mắt.Kinh thưa Tướng quân tôi cũng chỉ muôn ngàn như con dân Việt bức xúc mà ước mơ,Bác Hồ dạy rồi:” Một chính quyền không đáp ứng nguyện vọng của người dân,vì dân xa dời dân, thì chính quyền đó sẽ sụp đổ….”

    • Việt Quốc Huy đã nói

      Kính viến Nguyễn Khắc Nghiên:” Chiến thắng này là công lao của toàn nhân dân Viêt Nam,không có cá nhân làm được phép tự cho là công mình…”
      Tôi không biết tướng quân bị bệnh mà mất sớm hay do nguyên cớ khác!

      1) Hôm trước lạm bàn “EVN tè le cơm” về với “Vịt teo” hôm nay báo NLĐ chôm rồi! mà cũng tiện 098-097(viettel) và 096(EVN) dễ nhớ! Phải mà nói gì bậy cũng linh vậy thì tôi nói……………mà thôi, lỡ không linh thì bị tới hai cái còng!

      2) Nghe JB NHV nói chuyện với trung tá an ninh mới kiếp, trình của trung tá vì mà lè tè như nông dân thì trách sao cấp dưới trung tá làm bậy!

  130. saigoncapital đã nói

    Bệnh cơ chế sức một người không thể lay nổi :-(

    http://saigoncapital.wordpress.com/2011/10/19/da-b%E1%BA%ADt-den-xanh-cho-doanh-nghi%E1%BB%87p-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-qu%E1%BB%B5t-n%E1%BB%A3/

  131. Lý Nhã Kèo đã nói

    Kính gửi Anh Dũng,
    Chị Kỳ nhà em có lời cảm ơn và nhận lời mời của anh.
    Chị ấy sẽ mặc chiếc áo dài màu tím Huế (màu chị rất yêu như chiếc áo trong hình anh đăng) và đội chiếc nón bài thơ (anh mượn chị Hằng giúp em), anh có thể lấy bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” nhưng nếu dài quá không cẩn vào nón được thì anh chỉ cần vắn tắt 6 chữ mộc mạc (em sợ chữ vàng lắm vì bây giờ toàn vàng giả không hà) là HS – TS – VN đủ rồi. Chị ấy sẽ bay ra Hà nội sớm Chủ nhật tới và đi dạo Bờ Hồ với các anh. Chị ấy không cần tiền cát xê mà chỉ mong được xuất hiện mỗi ngày 1 hình ảnh trên trang AnhBaSam trong vòng 1 tháng, vì đó là cách quảng bá hình ảnh hiệu quả nhất hiện nay….
    Dậy, dậy, dậy, mày đang mơ gì mà ú ớ cả đêm đấy hả, mau lo đi thăm nuôi Chị Hằng kia kìa.

  132. donghailongvuong đã nói

    Nhân việc anhbasam có cho biết thông tin về anh Điếu Cày vẫn bình thường.

    Qua những việc đồn đoán gần đây thấy dân mình phải nói cũng có cái tính bốc phét, nổ trên mạng. Ví dụ : hôm nọ cũng đọc đọc trên anhbasam thấy bảo anh đại uý Minh về sau bị chuyển công tác lên trại giam Hòa Lò, hôm nọ buổi tối mọi người đến trước trụ sở CA Quận Hoàn Kiếm về chuyện chị Hằng, đứng một lúc vô tình thấy anh Minh này lững thững đi ra nói chuyện với ai đó (chắc đồng nghiệp). Nhưng thấy số đông đang tụ tập có người quen chăng, nêu vội vã chui tọt vào ngay ? Chứ không như anh Cường Béo và một số anh CA khác còn ra giải thích, nghe ngóng, huặc lảng vảng dò xét.

    • Lee Đông. đã nói

      Đúng rồi, chú em Minh đạp vẫn ở Hoàn kiếm nhưng dấu mặt, ra đường bịt khẩu trang kín nên bà con ít thấy.
      Chả sao cả bạn ơi, cả thế giới mạng ném mắm tôm vào mặt Minh đạp rồi, để cho anh ta còn kiếm cơm nuôi con lớn khôn rồi sau này bạn bè sẽ kể cho con anh ta về bố nó – một thời ngu dại, hại dân.
      Cuộc đời đều có nhân quả mà, cái ngộ có thể đến muộn như bạn nói : ” nhận thức là cả một quá trình”, Minh đạp ít ra cũng đã bị quả báo, ngộ ra một ít bởi nhục và mất sĩ diện với láng giềng.
      Hãy để cho con chó nó còn lối thoát, đừng dồn nó vào chân tường đánh nó, cho dù bạn nuôi nó nhưng bản năng sinh tồn sẽ bắt nó cắn lại bạn.

  133. ba láp đã nói

    http://baotoquoc.com/2011/10/18/tuyen-b%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-chinh-ph%E1%BB%A7-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%99ng-hoa-ngay-26-thang-4-nam-1958/

    Tài liệu lịch sử thời TT Ngô Đình Diệm

    [...]

  134. Khách đã nói

    Nhờ anh Ba điểm tin này:

    http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/154431/Lao-cang-thang-duoi-bong-nguoi-khong-lo.html

    Chú Lào đang muốn vùng thoát thói tham lam của lão Tàu Phù. Chỉ có anh Việt là cứ lạch đạch chạy theo hoài, thiệt chán!!!

    SGTT bữa nay khá quá. Cứ nhè nhẹ rứa mà thấm dần.

    BS: Cám ơn bác. Đã đăng lại.

  135. Donga đã nói

    http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/204204-no-xau-dang-xau-di.aspx
    Trong tổng nợ không đủ tiêu chuẩn, nợ nhóm 5 (có nguy cơ mất vốn) chiếm tới 49,29%.
    Cũng theo đánh giá trên, trong số 114 tổ chức tín dụng, 39 tổ chức có tỷ lệ nợ xấu tăng trong tháng 8, trong đó một số tổ chức có tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh: Công ty tài chính dầu khí, NH Ngoại thương (Vietcombank) NH Việt Nam Thương tín, NH cổ phần Đệ Nhất…

  136. Phong Tình đã nói

    Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
    Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu!

    Ấy là mình nhớ đến cái vụ bình chọn vịnh Hạ Long đang được cổ động ì xèo hiện nay, cả trên VTV. Cái chuyện tào lao thì phát động rầm rộ, làm như rất là yêu nước; còn những chuyện quan trọng lại phớt lờ, né tránh.

  137. Năm chuối Hôt đã nói

    Thân gởi anh Ba:
    Năm tui ít học nên hổng dám còm nhiều. Anh Ba thấy kì không, biểu tình đàng hoàng, có biểu ngữ đàng hoàng, (biểu tình đòi trả tự do cho chị Minh Hằng đó anh BA): Nghĩa là “tụ tập” trái phép, chống CA, chống nhà nước… thì “hổng” ai bị bắt hết…. còn chị Minh Hằng có một mình, đội có cái nón có chữ: “HS-TS-VN,.. TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC..” thì bị bắt, mà không biết ai bắt, nhốt ở đâu…hổng lẽ “CA Trung Quốc” đang điều hành bộ CA của mình… KÌ QUÁ…KÌ QUÁ…anh Ba ơi! Bà con ơi!

    • buncuoiwa đã nói

      Kẻ là Việt gian bao giờ cũng độc ác với đồng bào mình hơn ông chủ chúng nó đấy Mr NCH à!

  138. NVX đã nói

    Câu hỏi : Đi học là gì?
    Trả lời: Bỏ tiền ra mua chữ?
    Câu hỏi khác: Đi làm là gì?
    Trả lời: Bán chữ để kiếm tiền.
    Nếu hiểu được bản chất của việc học và việc làm thì ông Tuấn (Tuấn Chủ tịc tỉnh Nam Định) và mấy ông “xếp”(xó) ở Đà Nẵng chắc không có quyết định võ đoán là không tuyển công chức hệ đào tạo tại chức vào làm việc.
    http://nld.com.vn/20111018112646882p0c1002/che-cu-nhan-dan-lap-sai-ca-tinh-va-ly.htm
    Học giỏi hay dỡ là do “cái đầu” của mình, nó phụ thuộc rất ít vào việc bạn học trường nào, học ở đâu, học khi nào, và thầy nào dạy bạn…Cái đầu của thằng ngu thì dù nó có vô Harvard cũng không thể trở thành thằng có học được.
    Việc quyết định không tuyển sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức cho thấy lãnh đạo tỉnh Nam Định không hiểu gì về luật pháp .vn hiện hành và hành động của mấy ông bà lãnh đạo này đã vi phạm luật pháp .vn (giống chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi hồi trước) hay ông ta hiểu nhưng cố tình không tuyển vì ông ta có thể từ trong cái “lò” tại chức ra và biết rõ “bản chất” của tại chức là cái gì,…
    “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
    Mấy ông bà lãnh đạo tỉnh Nam Định có lẽ ít đọc báo hay sao ấy. Bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ nó rẽ lắm, chừng vài chục triệu đồng là có ngay cái bằng dõm mà trông như thật. Việc không tuyển sinh viên hệ tại chức có giúp cho mấy tay làm bằng dõm có đất sống.
    Nói rằng việc làm của ông Tuấn là võ đoán, nhưng cũng hay đấy, vì từ đó ta có thể nghiệm ra rằng nền giáo dục nước ta đã nát bét rồi, wan chẳng hiểu và chẳng làm theo phát luật cái đếch gì ráo.
    Mình mách cho mấy ông tân sinh cử nhân tại chức là cứ đi cửa sau, kèm theo phong bì thì nó xé nát cái quy chế tuyển người của ông Tuấn ngay.
    Quả rõ, ông Tuấn tuyển bằng chứ không phải tuyển người.
    “Phong bì là cái ăn ngay,
    Nói không với nó thì gay go nhiều”
    Nhất thân, nhì thế, tam tiền, tứ chế (chế độ chính sách).
    Đảm bảo thắng 100%.

    • Khách đã nói

      NVX bị thần kinh à?

    • Đoán Toàn Sai đã nói

      Bác NVX nói :…”Học giỏi hay dỡ là do “cái đầu” của mình, nó phụ thuộc rất ít vào việc bạn học trường nào, học ở đâu, học khi nào, và thầy nào dạy bạn…Cái đầu của thằng ngu thì dù nó có vô Harvard cũng không thể trở thành thằng có học được…”
      -Bác NVX ơi, cái ĐẦU mà kém thì liệu có thi nổi vào Harvard hay một trường Công lập ở VN không ?
      -Bác không thấy chuẩn đầu vào của trường ngoài công lập thấp hơn sao, nếu điểm sàn tuyển sinh cao một chút là không có sinh viên(!) còn tại chức thì khỏi nói.
      -Tôi ủng hộ quan điểm tuyển công chức của Đà nẵng và nay là Nam định. Họ làm trái luật ư ? Không hẳn, họ là chủ sở hữu lao động, nên có quyền tuyển theo cách của họ

      • Đoán Toàn Sai đã nói

        ” họ là chủ sở hữu lao động, nên có quyền tuyển theo cách của họ”
        Xin phép sửa thành “họ là chủ sử dung…”

    • Khách đã nói

      Bác NVX nói :…”Học giỏi hay dỡ là do “cái đầu” của mình, nó phụ thuộc rất ít vào việc bạn học trường nào, học ở đâu, học khi nào, và thầy nào dạy bạn…Cái đầu của thằng ngu thì dù nó có vô Harvard cũng không thể trở thành thằng có học được…”.
      Tôi xin lấy ví dụ ở đơn vị tôi: như ngành kế toán tài vụ. Ngày trước ai làm ngành này chỉ cần qua một lớp bồi dưỡng (nền K/t chưa phát triển như bây giờ). Qua quá trình làm việc họ đúc kết kinh nghiệm, có gì khó nhờ trên hướng dẫn, công việc vẫn trôi chảy. “Sống lâu lên lão làng”, chức trưởng ban, trưởng phòng đâu có bằng cấp gì. Đến khi việc làm ăn của đơn vị phát triển, chủ trương của cấp trên chức trưởng ban, trưởng phòng phải có bằng đại học, nếu không cho về hưu. Thì lập tức các lớp học tại chức sinh sôi như lá mùa xuân. Một năm sau, trên bàn làm việc, dưới tấm kính của các vị ấy đều có đủ các chứng chỉ bằng ĐH. Một anh bạn thân được đơn vị cho đi học bồi dưỡng về máy vi tính. Học xong về cậu ta khoe cái chứng chỉ vi tính văn phòng đỏ chót. Hôm sau cậu ta sang nhờ tôi chỉ cho biết cách tắt VT như thế nào…

  139. KJ-U đã nói

    basam thân mến! đập vỡ sọ cái thằng Hy Văn nào đó đi. Y nói: “Cái sự bất lực thường đưa chúng ta hướng ngoại, ỷ thế bên ngoài để gìn giữ nền độc lập, trạng thái độc lập mà nội lực luôn yếu kém sẽ nhanh chóng phụ thuộc.” (http://quechoa.info/2011/10/19/xa-h%e1%bb%99i-cam-l%e1%ba%b7ng/). Thế thì khác nào y chửi vào mặt những người chân chính đã òa ra sung sướng khi Bác Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đi thăm Ấn Độ. basam hãy bảo cho y có biết rằng cần gì đến Ấn Độ, chỉ cần tầu ngầm kilo, tàu bay Su Mig là đã đủ để đánh bại mọi kẻ thù rồi.
    Trân trọng.

  140. ba láp đã nói

    Mùa Xuân Miến Điện và Mùa Xuân Việt Nam? (Việt Hoàng)
    http://ethongluan.org/component/content/article/808-mua-xuan-mien-dien-mua-xuan-vietnam.html
    Miến Điện đã hội đủ cả hai điều kiện:

    1, Miến Điện không thể không đổi mới. Sau nửa thế kỷ cầm quyền của giới quân sự, Miến Điện bị thế giới cấm vận và tẩy chay, giao thương với bên ngoài chủ yếu đến từ Trung Quốc nhưng ông “bạn” lớn này lại quá tham lam và nguy hiểm. Đã đến lúc chính quyền Miến Điện nhận ra rằng đất nước ngày càng tụt hậu và không thể đánh đổi cả thế giới để chuốc lấy họa từ ông “bạn” Trung Quốc.

    2, Chính quyền Miến Điện đã có một “lối thoát” để hòa giải dân tộc và mở ra cánh cửa với thế giới: Hợp tác với thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi.

    Thế còn Việt Nam thì sao? Bao giờ Việt Nam sẽ có thay đổi như Miến Điện?

    Trong hai điều kiện để một chế độ toàn trị chấp nhận thay đổi như đã nêu trên thì Việt Nam đã có được điều kiện thứ nhất, đó là Việt Nam đang dựa lưng vào tường, đã đến lúc không thể không thay đổi. Kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa ở Việt Nam tất cả đều be bét và xuống dốc một cách thê thảm. Cũng giống như năm 1986 khi Việt Nam bắt buộc phải thay đổi với câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Đổi mới hay là chết”, tình hình bây giờ cũng đến lúc phải như vậy: “Đổi mới hay là chết”.

    Tiếc thay Việt Nam không được may mắn như Miến Điện vì điều kiện thứ hai, tức là lối thoát cho chính quyền không có. Việt Nam đã không có một đối lập đủ mạnh và đủ uy tín để đối thoại với chính quyền. Một mình chính quyền Việt Nam như hiện nay không thể nào tự xoay xở được vì không có ‘tấm đệm’ để hạ cánh an toàn và nhẹ nhàng. Các nước dân chủ khi gặp khủng hoảng nặng nề họ có thể tránh được đỗ vỡ và tránh được cơn giận dữ của dân chúng bằng cách thay thế chính phủ đang cầm quyền bằng một chính phủ mới, trong khi các nước toàn trị như Việt Nam không có cơ chế đó. Việt Nam hiện nay giống như một chiếc xe rệu rạo và mất phanh (đứt thắng) nhưng vẫn phải cố chạy đến khi nào đổ sụp hoặc lao xuống vực thì mới thôi.

  141. vantung đã nói

    đổi giờ lam việc ,học tập.nói thế mà nghe được.hay là làm tể nói gì thì nòi hình như ông mác,dao gì đó có nói mọi vận động đều theo quy luật.thế làm thế này cho gọn nhẹ ông tể nhé ngày ông ngủ đêm đạp máy bay qua châu âu làm việc vừ đỡ tốn ít tiền vừa đơn giản chỉ một mình ông

  142. KIM đã nói

    Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf “(SGTT).

    Ông bộ trưởng này kinh thật , có ai đó gọi ông là Đinh Rỉ ,Tui thì thích gọi là Đinh Sét hơn ,
    Sét cũng cùng nghĩa với Rỉ , nhưng cũng có nghĩa là ” nổ “.
    Ông tới đâu là tiếng gió rít vù vù . Ông chém ghê quá!

    Sao lại nói người này thì được chơi golf , người khác thì không được chơi golf một cách tùy tiện như vậy được , cái gì luật không cấm thì …cán bộ GTVT có quyền làm .

    Bộ trưởng cũng cần phải hành xử theo luật .
    Còn nói kiểu :” luật là tao” thì no table.

  143. khach đã nói

    Thưa bà con,

    Đọc các bản tin : “Điểm mặt móc túi tại bến xe buýt chỉ cần…15 phút” trên một số báo trong đó có báo Dân Trí, tôi bức xúc thật sự & phải nói : thôi chịu !

    Thiết nghĩ cảnh sát , an ninh, trật tự không đủ nhân lực sao ?!

    Nhìn cái video về cả hàng chục và có thể năm bảy chục nếu không nói đến hàng trăm nhân viên sắc phục, thường phục có mang băng đỏ , rồi không biết cơ mang dân sự an ninh chìm, kẻ vây, kẻ chụp, kẻ giựt, kẻ che, người chắn với một việc quá nhỏ chỉ với một người mà chị ta có phải phản động và làm chuyện sai, viết điều sai đâu ! HS- TS : không phải là của VN sao ?!!!

    Chúng ta biết cứ hể một NXD, Nguyễn Quang A hay bất kỳ ai mà có ý nói về biển đảo bước ra là hàng 5, 3 chục tên theo sau ?!!! chúng ăn lương của ai ?!

    Tại sao lực lượng này không được sử dụng để bảo đảm an ninh trật tự , hạnh phúc của nhân dân đến cái chuyện trộm cắp nhỏ nhoi xảy ra quá ư lộng hành đến nổi ông Thứ , Bộ trưởng cũng biết mà nhà nước không giải quyết được !

    Tại sao chúng ta cứ phải nói hoài nói mãi – Chúng ta bảo hệ thống sai , khiếm khuyết… tại sao chúng ta không sửa hệ thống ?! Chúng ta nói rằng họ không chịu sửa và chúng ta chịu …………thì chúng ta nói thêm mà ích gì đây ?! lo đi mần ăn tốt hơn !

    Chúng ta đòi thay đổi những cái mà ai cũng thấy quá sai, quá bậy, quá tầm phào, quá tào lao nhưng chúng ta khống dám thay đổi chúng thì liệu việc nói hoài, trình bày vô tận như vậy có ích gì đâu nhỉ –
    Nó chẳn phải chúng ta chấp nhận nó và đã chấp nhận nó thì xin cứ ráng mà sống hạnh phúc với nó vậy hehe !

    • gia tao đã nói

      không khéo bọn móc túi có các chúkieeu binh bảo kê rồi đó

      • Khách đã nói

        Đã có, tuy lâu rồi. Chợ Hôm, phố Huế. Đến cuối ngày, đại diện nhóm “chôm chỉa” làm ăn trong ngày, gặp anh CA khu vực ở quán cà phê X, nộp đủ số tiền “thuế” đã quy định, nếu không đủ, hoặc sẽ bị bắt, hoặc sẽ không được tiếp tục hành nghề nữa…

  144. nguyentrongtao đã nói

    Mời đọc
    PHÊ BÌNH THƠ CẦN NHỮNG CẶP MẮT XANH
    http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/10/19/phe-binh-th%c6%a1-c%e1%ba%a7n-nh%e1%bb%afng-c%e1%ba%b7p-m%e1%ba%aft-xanh/

  145. Chín Đờn Cò đã nói

    Thật sự thì đa số dân quèn VN đếch biết ông nào làm bộ trưởng bộ nào trong cái cơ chế thượng thư nước mình.
    Làm thượng thư mà dân không biết, kể cũng phí. Vì vậy, ngoài các vị có tâm và tầm thật sự, lại có nhiều vị cố gắng PR tên tuổi bằng cách đưa ra các giải pháp…đứa nào cũng có thể nghĩ ra và đề xuất, nếu có quyền.
    Đọc kỉ các giải pháp mà ông Phèng La hô hào hỗm rày về việc chống ùn tắc giao thông, thấy rất mắc cười. Chả được gì đâu, lợi bất cập hại thôi.
    Cái chính là nên chống rút ruột công trình, bớt xén vật tư để nới rộng đường xá, mở thêm nhiều giao lộ để kịp đà tiến hóa xã hội, không thấy bàn, chỉ đưa ra giải pháp tạo khó khăn cho dân. Các vị thì khỏe rồi, xe công còi hụ mà.
    Đơn giản hóa vấn đề đi, ví dụ xe cộ là tiền. Nhiều tiền quá không thể nhét vào một túi, có hai cách, một là nới rộng túi ra, hai là may thêm nhiều túi, bác Phèng La ạ.

    • điểm báo đã nói

      Nổ tiếp: Bộ trưởng Đinh La Thăng:
      Cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf
      http://sgtt.vn/Thoi-su/154396/Can-bo-thuoc-Bo-GTVT-khong-duoc-choi-golf.html
      SGTT.VN – Ngày 17.10.2011, bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về việc không tham gia chơi golf.

      • gia tao đã nói

        hay, hay. thế là tự diễn biến rồi các bác ạ cán bộ mà không chơi gôn thì GÔN LẦN sẻ uổng và quá lãng phí của giời

      • Lợn Cắp Lách đã nói

        Tôi thì ủng hộ việc cấm quan chức chơi golf. Luật không cấm nhưng anh là quan phụ mẫu thì không chơi, còn nếu muốn chơi xin ra làm dân mà chơi.

        Các bác không biết chứ chơi golf tốn kém lắm, thời gian là 1 chuyện, tiền bạc mới quan trọng, lượng quan chức lấy đâu ra mà chơi, toàn tiền tham nhũng mà ra cả. Bạn bè tôi bảo muốn campu..ăn chia tiền ngân sách nhà nước lớn thì nhất định phải cố vào sân golf

        Tôi thấy quan chức của ta quá sướng mà làm việc hiệu quả thấp chưa kể phá hại. Quan chức ở Úc, Mỹ, Nhật bị báo chí soi như dùng máy soi, không được làm rất nhiều thứ mà luật không cấm.

        Hoan hô tinh thần của ông Thăng.

        Nếu anh Ba Dê cấm luôn các quan chức từ cấp cục/vụ trưởng trở lên đi chơi golf thì xin đốt 1 tràng pháo ủng hộ anh!

        • Chè Tươi đã nói

          Chết bác Lợn cặp Lách ơi!
          Bác lại tiết kiệm cho các “quan phụ mẫu” đấy à! Họ chơi bằng tiền “lẻ” của họ thôi bác ơi! cứ để họ chơi, để cánh bình dân, còn có cơ hội phục vụ quan, kiếm ít tiền còm bác ạ!
          (Hơn nữa chả nhẽ người ta “làm sân gôn cho chó.. nó chơi à?”. (Câu này em đạo của Nguyễn công Hoan trong truyện ngắn “Tinh thần thể dục”:…. “Chúng mày không đi xem đá bóng… thì người ta đá cho chó nó xem à!”)
          TB:
          Em “ấn tượng” câu hỏi của bác: “LƯƠNG QUAN CHỨC LẤY ĐÂU RA MÀ CHƠI?” Câu này nghe “quen” lắm bác, nhưng chưa có câu “giả nhời”

      • xman đã nói

        Sao cán bộ ngành giao thông lại không được chơi golf nhỉ

      • khach đã nói

        Nhưng không cấm thuộc cấp đi bia ôm , massa và đi nhà thổ.

    • Khách đã nói

      Các bác thông cảm cho bá Thăng Là Đinh vì bác đó hệt như thằng ngọng trong câu thơ:

      Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông
      Nó bảo nhau rằng… ấy ái uông.

  146. loan zona đã nói

    Phản đối việc bắt CHỊ HẰNG .

  147. D.Nhật Lệ đã nói

    Trước đây,ông Phạm Quang Nghị từng “lỡ lời” chê dân chúng Hà Nội toàn là ỷ lại vào nhà nước,
    cứ chờ ở trên v.v.nhưng không ngờ câu đó ứng nghiệm vào thời này như một lời…tiên tri !
    Thật vậy,không những dân chúng HN.mà còn ở khắp nước đều ỷ lại vào nhà nước,vào đảng… lo
    trước đại họa mất nước,chỉ trừ một thiếu số it ỏi như bà Minh Hằng là một điển hình của lòng yêu
    nước vẫn tiếp tục bày tỏ tinh thần cảnh giác đối với bọn Đại Hán.Than ôi ! Trượng phu nam giới đã
    không ủng hộ thì thôi lại còn…khệnh khạng “lên lớp” dạy khôn nữa trời ạ ?
    Xin có lời cảm phục và hoan hô bà Minh Hằng,mang dòng máu của Bà Trưng,Bà Triệu ở thế kỷ 21 !

  148. Osin đã nói

    Có lẽ Bộ trưởng Đinh La Thăng nên tính lại, bởi việc điều chỉnh giờ học của con em chênh với giờ làm sẽ làm tăng nhu cầu giao thông. Hiện nay, trên đường đến công sở, cha mẹ thường đưa con đến trường, nếu giờ chênh lệch, họ sẽ phải nhờ người khác đưa đón con hoặc phải đến công sở rồi mới quay về nhà, quay lại trường.

  149. Nín đã nói

    Hôm nay cố gắng lắm mới quyết liệt đọc cho được mấy cái tin ở tờ báo SGTT.
    Tin loan: Đường ở TPHCM lún vì chủ yếu do chủ quan.
    http://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/154392/Duong-o-TPHCM-lun-chu-yeu-do-chu-quan.html
    Liền bật chửi: TIÊN SƯ CHA thằng CHỦ QUAN là thằng nào thế mà dám cả gan làm hư lún đường của dân ta.
    Nói chơi vậy chớ chắc cũng như tin: “Để CSGT khỏi ăn hối lộ ngoài đường, thì bề trên các bạn dân ấy đề xuất màn CSGT không được mặc áo quần có túi”.
    Hôm trước ông ĐINH RỈ nổ ra ý điều chỉnh giờ làm việc/học cho lệch giờ để giải quyết nạn ứ tắc giao thông:
    http://sgtt.vn/Thoi-su/154368/Bo-Giao-thong-de-xuat-lech-gio-lam-de-giam-un-tac-o-Ha-Noi.html
    Hôm nay ông í ra lịnh cấm cán bộ GTVT chơi golf:
    http://sgtt.vn/Thoi-su/154396/Can-bo-thuoc-Bo-GTVT-khong-duoc-choi-golf.html
    Ông BT múa mỏ như dân phường tuồng tàu í.
    Cười vãi. Ở đó mà chờ giác ngộ với tỉnh ngộ.

    • Khách đã nói

      Thằng chủ quan là người mà ai cũng biết nhưng không nói: NTD!

  150. chichchoe đã nói

    Ông Đinh la Thăng này bị sao ấy,tự nhiên có văn bản cấm công nhân viên chức đi chơi thể thao?đáng lẽ phải động viên họ cho khỏe chứ….cái chính lúc làm việc ấy đừng ăn cắp thời gian, đừng lãng công là được.Tôi nhớ năm Góoc ba Chốp là tổng bí thư của Liên xô cũ ông ta cũng cấm uống rươu..Việt nam cũng học tâp làm theo,khổ lỗi món thì ngon không có rươu làm sao nhậu nổi?Vây thì các bố “quan chức nhé” lách luật bằng cách đổ rượu vào chai nước lọc,thỉnh thoảng làm một ngụm thế là xong.Ông Lê hồng Anh nhé lúc lên bộ trưởng công an,do đi ngang sang công an,nhiều văn bản pháp qui đều do văn phòng làm có cái sai phải chờ thời gian để sửa sai,cái đó rất chi liên quan đến cuộc sống ,nhất là của người dân.Còn đưa công an đến gần nơi quán bia,để kiểm tra nồng độ như một số nơi đã làm, là không nên ,các cụ nói rồi:”trời đánh tránh miếng ăn..”.Thời gian qua hình ảnh người công an nhân dân ít nhiều để một ác cảm trong tâm trí của người dân,một hình ảnh mà có lúc người dân nặng lời là ác ôn?
    Không hiểu sao ,đôi lúc tôi rất không có cảm tình với lời ăn tiếng nói của một số cán bộ công chức thuộc thành phố Hà nội,cụ thể như bà giám đốc tài chính trả lời khi ông Thăng chất vấn sao để thu tiền gửi xe để gây quỹ phường?Tôi nghĩ khó !toàn đụng chạm đến quyền lợi thôi,chính quyền đâu có hiểu người dân nói những gì,nói đúng họ chửi như hát hay.

    • Khách đã nói

      Cha này có vẻ thần kinh nặng và chẳng hề tỏ ra có chút ít kiến thức nào về luật pháp. Chẳng hiểu chạy chọt kiểu gì mà lên được đến bộ trưởng. Đất nước này đúng là đến thời mạt vận.

  151. huythuanvu đã nói

    Cái nón tội gì?
    http://quechoa.info/2011/10/18/cai-non-t%E1%BB%99i-gi/#more-16091
    “Nói thật mình không thích một số người cứ chủ nhật là ra Bờ Hồ, tụ tập không ra tụ tập, biểu tình không ra biểu tình, không biểu thị được cái gì mà còn hệ lụy đến sinh mạng chính trị, chẳng hay ho gì. Đã đành là “nhớ nhau gặp nhau nói chuyện cho đỡ nhớ thôi” nhưng tại sao không chọn cách khác để gặp nhau, cứ phải ra Bờ Hồ?”
    Tui rất trân trọng nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhưng đọc đoạn này thấy “sức nặng ngôn từ” của NQL sao thấy sao sao ấy. Mấy người làm công an khu Hoàn kiếm nói thế còn được. Bởi họ vị nhiệm vụ (và cả vì niêu cơm) mà không muốn thêm việc.
    Cũng có thể chỉ là câu “rào đón” để thể hiện quan điểm “chính thống” trong bài viết này?. Nhưng tui vẫn thấy có gì không ổn (tui vốn dốt văn).

    • Danviet đã nói

      Đồng ý với bác. NQL thỉnh thoảng lại bị làm sao ấy.

    • khách đã nói

      Vì bác Nguyễn Quang Lập chưa bao giờ đi biểu tình nên có thể tham khảo thêm bác Đỗ Trung Quân, bác Phạm Xuân Nguyên về người biểu tình và “cảm xúc” đi biểu tình.

      Hehe, chào thi đua quyết thắng.

    • Ngày Xưa ... đã nói

      Nói đi là vậy, nói lại thì thấy… [ trích đoạn :http://quechoa.info/2011/10/18/cai-non-t%E1%BB%99i-gi/#more-16091 ]

      Oh! Quý còm sĩ sao không đọc thêm đoạn dưới ? [...Nói đi là vậy, nói lại thì thấy...]

      Hihih…Như cái kiểu “trách ” rồi “yêu” ngay á mà

    • HÃY CẢNH GIÁC đã nói

      “- Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ…” NBC
      “-Nói thật mình không thích một số người cứ chủ nhật là ra Bờ Hồ, tụ tập…” NQL
      He.he…Mở bài mà!

      • Khách đã nói

        Sao ta cứ mở bài bằng việc nói không thích nhau, thậm chí ghét nhau thế nhỉ ? Sao không mở bài bằng cách khen nhau ?

      • Danviet đã nói

        Bà con còm sĩ hiểu cả đấy. Nhưng cách mở bài thế thì hơi không bản lĩnh lắm nhỉ?

        Cái bà con khó chịu là thái độ “lựa”, “lách” kia kìa.

        Có khi nào bác muốn bênh một người bạn lại bảo: cái thằng đó chẳng ra gì đâu, tao cũng không ưa nó, nhưng …….,

        Nếu bác yêu quý thực lòng thì có nỡ nói về bạn mình như thế với người đang chửi rủa coi thường bạn mình không?

        Có chăng thì, người kia không hẳn là bạn của bác, vậy thôi!

  152. Cỏ Xuến Chi đã nói

    “Người ta quý nhau mới bo còn anh này khinh vợ thì bo” ( !) Báo TN
    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Chong-nem-tien-bo-vao-mat-vo-sau-khi-yeu/62870

  153. Rau Sắng Chùa Hương đã nói

    Khiếp thật, mình mải còm vào các bức ảnh biểu tình chiều qua. Giờ ngó sang bác Ba mà các bác bình cứ ầm ầm. Cứ như Real Madrid chơi bóng. Khiếp quá.

  154. huythuanvu đã nói

    - Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf (SGTT/B.GTVT).
    Tư tưởng của Anh Thăng làm tui chợt nhớ cái thời cấm quần loe tóc dài của những năm 70 thế kỷ trước. Thời đó tui cũng từng mặc quần ống loe và bị bố chửi tua toe. Tui không chơi tenis cũng không chơi golf, nhưng tui không khi nào thấy ác cảm với những người này. Có chăng chỉ là cái phong cách “trưởng giả” vủa một số “tay chơi mới nổi” làm tui cảm thấy hơi chối.
    Ông Thăng định thực hành văn hóa ứng xử của thế kỷ trước chăng?

    • Khách đã nói

      Cấm cán bộ thuộc Bộ GTVT không được chơi golf???

      Đúng là Thăng LÀ Đinh rồi chứ không còn là Đinh La Thăng nữa.

      Rõ là dại.

  155. chichchoe đã nói

    Hôm qua mới mục kỉnh từ đầu đến cuối…sau một lúc chơi trò:”Chơi công an đi bắt quân gian…”.Hầu hết các chú công an ngồi ở hàng nước xung quanh khu vực sẽ có biểu tình,công an phường gần đó thì lượn di lượn lại để quan sát….có một hiên tượng mới,có một anh chỉ huy đi xe máy biển số (29-4818) mặt giống quả đu đủ lộn ngược,anh này ít thấy trên mặt báo ba sàm,tóc xoăn tư nhiên ,chạc ngoài 50 anh này khi đoàn đi về phía cổng sau để lấy xe anh đã đi trước từ lâu….một lúc sau tôi thấy có hai anh già có lẽ là “đặc tình” cao bằng nhau,một anh mặc quần bộ đội,hai anh thì thụp gì đó,và đến chỗ anh có khuôn mặt đu dủ lộn ngược.Có thể công an Hoàn kiếm làm chưa ổn,tăng cường chăng…..lúc đoàn chưa làm gì thấy xe biển xanh và gương mặt lạ?Lúc gặp nhau ở ngang đường chỗ đoan nhà hàng Nhớ thấy đoàn chào hỏi,thấy vui vẻ như cá với nước ấy nhỉ?
    Các anh công an quân Hoàn kiếm thân mến!
    nhìn những đoạn vi deo clip,mà thấy buồn về các anh,nhất là các anh chỉ huy,nghe nói các nghiệp vụ tinh thông nắm sao lại làm để họ chụp ảnh rồi đăng lên mạng để ban bè quốc tế họ cười.Các anh xem múa xòe Thái chưa? mua thật nhiều ô,ô dù nhé,phát cho anh em,khi định bắt ai xòe ô bao xung quanh,phóng viên họ nghĩ các anh múa xòe rất chi là lịch sự.Còn cần gì phải đông như thế,không nên đuổi những người chụp ảnh chỉ việc mua loại nhiễu phá những phim khi chụp,rất hay và hiệu quả,chả là có lần vào Cam ranh khi Nga còn quản lý họ có loại đó cho chụp thoải mái nhưng không bao giờ có ảnh.Ca sỹ Thanh lan xưa hát bài:” Như khi xưa ta bé ta chơi,chơi công an đi bắt quân gian….”.Bắt trước tý cho vui.

  156. Cỏ Xuến Chi đã nói

    “..Hồi trước tôi đã sáp nhập giải thể 17 ngân hàng cổ phần, nhưng mọi người không biết NH nào bị đóng cửa hay NH nào bị sáp nhập..”- Lê Đức Thúy -sâu nái
    http://cafef.vn/2011101812491294CA34/ong-le-duc-thuy-chac-chan-lai-suat-cho-vay-usd-se-tang-cao.chn
    http://cafef.vn/20111018104917639CA34/nhnn-sap-nhap-hop-nhat-ngan-hang-hang-la-xu-huong-tat-yeu-khach-quan-hien-nay.chn
    http://land.cafef.vn/20111018111148596CA43/tinh-tiet-moi-nhat-vu-trang-dem-canh-con-no-lua-so-do-o-ha-dong.chn

    • xman đã nói

      Thật ra thời Anh Thúy điều hành chính sách tiền tệ nhịp nhàng nhất, mặc dù anh Thúy có dính vụ Polyme. Các chính sách thời đó không giật cục như bây giờ, và không mang tính phục vụ quá lớn cho các nhóm lợi ích

  157. Duy Ninh đã nói

    Hội nghị San Francisco với vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

    Đầu tháng 9-1951, các nước Đồng Minh trong Thế chiến hai tổ chức Hội nghị ở San Francisco(1) (Hoa Kỳ) để thảo luận vấn đề chấm dứt chiến tranh tại châu Á-Thái Bình Dương và mở ra quan hệ với Nhật Bản thời hậu chiến. Tham gia Hội nghị gồm phái đoàn của 51 nước. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân quốc không tham dự Hội nghị do Mỹ và Liên Xô không thống nhất được ai là người đại diện chính thức cho quyền lợi của Trung Hoa.

    Trong hội nghị này, vấn đề chính là thảo luận dự thảo Hiệp ước Hòa bình giữa các nước trong phe Đồng Minh với Nhật Bản do Anh-Mỹ đưa ra ngày 12-7-1951 nhằm chính thức kết thúc Thế chiến hai ở châu Á-Thái bình Dương.

    Ngày 8-9-1951, 48 quốc gia tham dự hội nghị đã ký một Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản(2). Hiệp ước này đã chính thức chấm dứt Thế chiến hai ở Viễn Đông cũng như đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

    Vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

    Theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, với tư cách là thành viên của khối Liên hiệp Pháp, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam(3) đã tham dự Hội nghị. Ngày 7-9-1951, phát biểu tại Hội nghị, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Trần Văn Hữu nêu rõ: “Chúng tôi cũng sẽ trình bày ngay đây những quan điểm mà chúng tôi yêu cầu Hội nghị ghi nhận (chứng nhận)…”(4). Về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tuyên bố của phái đoàn Việt Nam khẳng định: “Và cũng vì cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”(5).

    Lời xác nhận chủ quyền đó của phái đoàn Việt Nam không hề gây ra một phản ứng chống đối hoặc yêu sách nào của 51 quốc gia tham dự Hội nghị(6).

    Về nội dung, Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản được ký kết tại San Francisco ngày 8-9-1951 quy định Nhật Bản phải rút lui khỏi những nơi mà nước này đã dùng vũ lực để chiếm đóng trong Thế chiến hai(7). Riêng đối với quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) và quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands), Điều 2 – khoản (f) của Hiệp ước quy định: “Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và đòi hỏi với quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) và quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands)”(8).

    Hiệp ước quy định Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa mà không nói rõ lực lượng hay chính quyền nào sẽ tiếp nhận chủ quyền của hai quần đảo này đã gây ra những ngộ nhận. Sự thiếu rõ ràng ấy của Hiệp ước San Francisco đã bị những quốc gia sau này tranh chấp chủ quyền với Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa khai thác, lấy làm cớ để cho rằng phải “trao trả” lại hai quần đảo trên cho họ.

    Đối với Trung Quốc – nước không tham dự hội nghị San Francisco(9) – thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không đưa ra tuyên bố phản đối nào tại Hội nghị San Francisco vì không tham dự Hội nghị. Tuy nhiên, ngày 15-8-1951, Ngoại trưởng Chu Ân Lai lên tiếng về bản dự thảo Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản do Mỹ – Anh soạn thảo(10).

    Đòi hỏi cho quyền lợi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong Hội nghị San Francisco đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được phái đoàn Liên Xô nêu lên trong phiên họp khoáng đại ngày 5-9-1951 của Hội nghị. Phát biểu trong phiên họp này, Andrei A. Gromyko – Ngoại trưởng Liên Xô – đã đưa ra đề nghị gồm 13 khoản tu chính để định hướng cho việc ký kết hòa ước thực sự với Nhật Bản. Trong đó có khoản tu chính liên quan đến việc “Nhật nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa dưới phía Nam”(11). Với 48 phiếu chống và 3 phiếu thuận, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này của phái đoàn Liên Xô.

    Nhận định về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa viện dẫn việc Trung Hoa Dân quốc thừa lệnh Đồng Minh tiếp quản quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa năm 1946(12) để cho rằng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tạp chí Quê hương năm 1961 đã viết: “Nhật Bản đã lấy danh nghĩa gì để chuyển giao chủ quyền cho họ (Trung Hoa Dân quốc – TG). Khi Nhật Bản giao miền Bắc Đông Dương cho Trung Hoa chiếm đóng, có phải là họ đã nhường chủ quyền trên đất Trung Hoa, một điều có bao giờ Trung Hoa thừa nhận? Vậy không thể viện lẽ rằng quần đảo Nam Sa do Nhật chuyển giao mà cho rằng mình có chủ quyền trên (các) đảo đó”(13).

    Về phía Việt Nam – nước tham gia Hội nghị San Francisco với tư cách là thành viên của khối Liên hiệp Pháp(14) – tuyên bố của phái đoàn Quốc gia Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Hội nghị mà không có sự phản đối nào của các nước tham gia cũng chính là sự thừa nhận của các nước Đồng Minh về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

    Hơn nữa, Điều 2 của Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản có hiệu lực đã tái lập sự toàn vẹn lãnh thổ cho những quốc gia bị quân Nhật chiếm đóng trong Thế chiến hai. Do đó, việc Nhật Bản tuyên bố từ bỏ tất cả các quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cũng có nghĩa là Nhật Bản trả lại chủ quyền của hai quần đảo mà nước này chiếm đóng trong giai đoạn 1939-1946 cho Việt Nam. Chủ quyền đối với hai quần đảo này do vậy hiển nhiên thuộc về Việt Nam.

    Dựa trên những tư liệu đã được công bố, có thể khẳng định rằng (muộn nhất) từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến cuối thế kỷ XIX, những Hòa ước ký kết giữa Việt Nam với Pháp đã quy định rằng chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt Việt Nam gìn giữ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo đó. Đồng thời, Chính quyền Đông Dương cũng đã thi hành mọi biện pháp để khẳng định sự chiếm hữu cũng như các biện pháp quản lý hành chính đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

    Đến giữa thế kỷ XX, tuy quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bị quân đội Nhật Bản tạm thời chiếm đóng từ năm 1939 đến năm 1946 nhưng với Hòa ước San Francisco (9-1951), Chính phủ Nhật Bản đã chính thức tuyên bố từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với hai quần đảo này. Do đó, Việt Nam tất nhiên đã khôi phục lại được chủ quyền vốn có của mình đối với hai quần đảo đó.

    Giá trị pháp lý về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong Hội nghị San Francisco không những được khẳng định đối với các quốc gia tham dự Hội nghị mà còn đối với những quốc gia cũng như chính quyền không tham dự Hội nghị bởi những ràng buộc của Tuyên cáo Cairo(15) và Tuyên bố Potsdam(16). Việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong Hội nghị San Francisco là sự tái lập/tái khẳng định một tình thế đã có từ trước. Thêm nữa, Hội nghị Geneve năm 1954 bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương với sự tham gia của những quốc gia không có mặt tại Hội nghị San Francisco cũng đã tuyên bố cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam(17).

    Một vài nhận định

    Việc quốc gia Việt Nam dưới sự bảo trợ của Pháp, tham gia Hội nghị San Francisco (9-1951) và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện minh chứng cho sự xác lập chủ quyền từ sớm (về pháp lý cũng như sự chiếm hữu một cách hòa bình trên thực tế) đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Tuyên bố của phái đoàn Quốc gia Việt Nam trong hội nghị San Francisco về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tiếp tục đưa vấn đề tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa hiện nay ra các hội nghị, diễn đàn quốc tế. 51 nước tham dự Hội nghị San Francisco thừa nhận tuyên bố của Việt Nam cũng chính là sự công nhận của quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Sự thừa nhận này sẽ làm yếu đi luận điểm cũng như thái độ muốn giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông hiện nay thông qua đàm phán song phương. Ghi nhận tầm quan trọng của Hội nghị San Francisco đối với việc thiết lập hệ thống các quan hệ quốc tế mới sau Thế chiến hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng chính là sự thừa nhận có tính pháp lý tuyên bố về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Trong xu hướng “hòa hợp” hiện nay, việc làm có ý nghĩa là toàn thể dân tộc Việt Nam tập hợp dưới cùng một ngọn cờ đoàn kết, và chỉ có như vậy mới tạo ra được sức mạnh đủ để giữ gìn và đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

    … TUYÊN BỐ CỦA PHÁI ĐOÀN QUỐC GIA VIỆT ANM TRONG HỘI NGHỊ SAN FRANCISCO VỀ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO NÀY LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐƯA VẤN ĐỀ TRANH CHẤP Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA HIỆN NAY RA CÁC HỘI NGHỊ, DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ…

  158. Cỏ Xuến Chi đã nói

    Lại nghe nói bác Thăng thua mấy lượt Albatross rất đậm nên mới Advice cái vụ Etiquette cấm chơi với CBCNV hehe

  159. VangAnh đã nói

    chúc KT và các bạn 1 ngày náo động.

    Tài liệu Wikileaks: ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG QUỐC, Xã hội Dân sự và tốc độ cải cách trong tâm trí thành phần Nội bộ của TP.HCM
    http://www.ttxva.org/anh-huong-cua-trung-quoc/

    Tin Nóng từ Bộ Công An: Tình hình blogger Điếu Cày
    http://www.ttxva.org/bo-cong-an-blogger-dieu-cay/

    Blogger Radio và Khách Mời 1: Phỏng Vấn blogger Bùi Hằng
    http://www.ttxva.org/phong-van-chi-bui-hang/

    Hàng loạt vụ vỡ nợ là do thua lỗ bất động sản, vàng
    http://www.ttxva.org/hang-loat-vu-vo-no-la-do-thua-lo-bat-dong-san-vang/

    Thông tin liên quan đến chị Bùi Minh Hằng
    http://www.ttxva.org/thong-tin-lien-quan-den-chi-bui-minh-hang/

    bài này của NBG nè :-)

  160. Khách đã nói

    Chúc MH sớm trở về!

  161. Duy Ninh đã nói

    Chào Anh BS, chào BTV và chào tất cả! Ngày mai chúng ta sẽ sung sướng rồi! He he he……….

    Vừa rồi Đảng và Nhà nước đã làm việc, đã có những ký kết với “Thằng bạn vàng” rồi thế thì cứ để Đảng và Nhà nước làm việc. Các CÒM cứ việc ăn no ngủ kỹ, sáng mai dậy đảng bảo gì, nhà nước bảo gì cứ thế mà làm. Rồi thì bản thân, vợ con, gia đình nội ngoại, hàng xóm láng giềng, làng trên xóm dưới và tất cả hơn 80 triệu người nữa, người già người trẻ không phải lo nghĩ gì nữa, không cần học hành gì nữa, con trẻ không cần tới trường lớp gì nữa….Mỗi sáng dậy, mỗi người tới máng ăn công cộng ăn theo nhu cầu, sau đó từ ông bà già tới con trẻ tất cả đều ra đồng cuốc đất, ai không cuốc đủ theo định mức bất kẻ già trẻ gái trai, buổi trưa sẽ bị phạt không được ra máng ăn, nếu tội nặng có thể đưa vào LÒ……..

    • can lộc đã nói

      lo gì thì lo chứ tôi không mượn lo giùm vợ tôi đâu nhé .đừng kẻ cả ta đây mà triệu tập vợ tôi rồi bảo đấy là trách nhiệu lo là không xong đâu đấy

  162. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” Tem thứ 4
    Chúc ABS và bà con “Xóm đợi tem” ngày thứ 4 thật nhiều sức khỏe!

  163. nthuydu đã nói

    tem nhe

  164. LTDA đã nói

    !

  165. người qua đường đã nói

    Bài tranh luận của bác J.B. Nguyễn Hữu Vinh ngôn từ rất đời thường nhưng lý lẽ sắc bén! Nóng lòng chờ phần tiếp theo!

    Chào các bác ngày mới!

  166. thủy tinh vỡ đã nói

    chào ngày mới!

    BTV: Chúc mừng bác TTV đã giựt được tem hôm nay và đã lập cú hat-trick 3 ngày liên tục! Ngày mai mà bác giựt tem được nữa thì bác sẽ ôm chức “Vô địch giựt tem”, chức mà bác Vô Khả đã ôm trước đây! :-)

    Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Tư giữa tuần có nhiều sức khỏe và nghị lực!

    PS: 2 con mắt em bị ríu lại từ nãy giờ, bà con cứ vui vẻ chit chat, em nhắm mắt khoảng 15′ nhé. Sau 15′ không thấy em dậy thì réo em 1 tiếng “Bớ BTV…”

    • LTDA đã nói

      Chúc mừng bác TTV lập hat trick!
      Chúc ABS,BTV cùng các bác xóm tem ngày mới như ý và sức khỏe !

    • Thành đã nói

      Chúc mừng!

      • Cỏ Xuến Chi đã nói

        Sao không thấy bác Thành tem nhất bao giờ nhỉ?
        Đề nghị các bác TTV,VK,LTDA ,NQĐ…nhường một tẹo ,ấy cũng là kính lão đắc thọ vậy!
        Để bác ấy hấp diêm ABS 1 đêm nào!!!

    • thủy tinh vỡ đã nói

      Clinging to Hope
      A mother searches for treatment for her 7-year-old daughter’s congenital heart defect
      http://www.dailybruin.com/index.php/article/2011/10/clinging_to_hope

      TP.HCM- Bài về cô bé Võ Thị Thu Hiền quê ở Gia Lai. Bé Hiền bị bệnh tim có hoàn cảnh rất thương tâm. Dù đã có đủ tiền để điều trị nhờ sự giúp đỡ của tỉnh Gia Lai và các sinh viên Mỹ thuộc tổ chức MEMO, nhưng khi nhập viện thì “most of the hospital’s surgeons were out of the country at an international seminar.”

      Bé được hẹn quay lại bệnh viện cuối tháng mười này.

    • Osin đã nói

      Dậy đi cha nội ! Hết đá banh rồi!

      • nicecowboy đã nói

        @ Osin : không biết bạn có phải là nhà báo Huy Đức lừng danh không ? Nếu không phải thì rất tiếc. Nick Osin này trong thế giới mạng từ lâu chỉ dành riêng cho HĐ, cũng như nick Ba Sàm thì biết đó là bác Nguyễn hữu Vinh của Thông tấn xã Vĩa hè ! và không ai nên sử dụng các nick này ngoài họ ra mặc dù các nick này chưa bao giờ đăng ký quyền sở hữu hay thương hiệu độc quyền !

        Thân, vài lời cùng bạn.

      • Nói thẳng đã nói

        Đồng ý với Cao Bồi, đây là văn hoá mạng đó bạn. Trước đây có lần tôi vô tình lấy trùng nick với một nhà báo có tiếng nên đã phải bỏ nick đó để tránh hiểu lầm.

      • Osin (fake) đã nói

        Vâng!
        Em không phài là nhà báo H Đ đâu ạ
        Em xin nghiêm túc rút kinh nghiệm!
        Mong các bác xá cho!

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.