Tin thứ Ba, 18-10-2011
Posted by basamnews on 18/10/2011
Tin thứ Ba, 18-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Người [nhiều lần] biểu tình nhiều lần chống TQ bị bắt – (BBC). – Video chị Bùi Hằng bị giật nón có viết chữ “HS-TS-VN” – Video chị Bùi Hằng ôm chặt chiếc nón bị giật rách vào lòng – Chị Bùi Hằng bị bắt (TTXVA/ Youtube). – Chị Bùi Thị Minh Hằng bị CA bắt cóc mất tích – (DLB). – Chị Bùi Thị Minh Hằng bị công an bắt – (RFA). – Công an Hà Nội cướp tài sản và bắt giữ trái phép người biểu tình yêu nước Bùi Thị Minh Hằng — (NVCL). – CƯỚP CẠN GIỮA BAN NGÀY (Nguyễn Tường Thụy). “Trước mặt công an mà kẻ cướp không bị trừng trị còn người bị cướp kêu cứu không được bênh vực mà còn bị bắt. Sao lại vô lý như thế được?” – Yêu nước sao khổ thế! – (DLB). – Lấy hèn cầu vinh – (Cu Làng Cát).
- Tối 17-10-2011 trước công an quận Hoàn Kiếm — (Người buôn gió). “Ông Cường cán bộ an ninh quận Hoàn Kiếm cho biết chị Hằng đã chuyển lên trại giam của công an thành phố. Mọi người đề nghị cho một số nhân chứng cung cấp thêm chi tiết về việc chị Hằng bị bắt giữ, … Ông Cường hẹn người nào muốn cung cấp thì ngày mai 8 giờ sáng hoặc 13 giờ 30 chiều đến trụ sở công an Hoàn Kiếm làm việc”.
- Thác Bản Giốc (Mr Do). “Trong loạt ảnh những ngọn thác ngoạn mục nhất thế giới, ở hình thứ 7, tạp chí Life cũng ghi là ‘Detian Falls, China’. Một thiệt hại dễ hình dung nhất mà cách ghi chú này gây ra, đó là: sau khi đọc thông tin này, những độc giả muốn đi thăm thác Bản Giốc sẽ đăng ký qua đường Trung Quốc, chứ không phải Việt Nam”. – Mời xem lại bài cũ: ĐÔI ĐIỀU CẦN NÓI LẠI VỀ THÁC BẢN GIỐC – (viet-studies). – Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng: Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là nguyện vọng chung và lợi ích lớn của nhân dân hai nước (BNG VN). – Phỏng vấn nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn: Thác Bản Giốc còn hay mất? (RFA/ MrLecongnhan). “…theo những tài liệu ngày xưa thì thác này nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam, ít nhất là 2 cây số”.
- Học giả TQ ‘làm nóng’ diễn đàn Biển Đông – (BBC). Đó là tay GS Trung Quốc, Trần Sỹ Cầu, tại hội thảo Biển Đông ở Manila đã khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Quan điểm này đã bị TS Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, thuộc Học viện Ngoại giao VN ở Hà Nội, phản bác: “Một số chuyên gia tự hỏi nếu Trung Quốc chứng minh được chủ quyền nhờ bằng chứng lịch sử, tại sao Trung Quốc không chấp nhận nhờ bên thứ ba giải quyết hay ra Tòa án Công lý Quốc tế?” – Trung Quốc làm nóng lập trường về biển Đông: China heats up stance on South China Sea (UPI).
<= Đến 23 giờ ngày 17.10, bản đồ “đường lưỡi bò” vẫn nằm trên Google Maps tiếng Hoa. – “Đường lưỡi bò” tiếp tục bị phản đối (TN). “BBC dẫn lời một số học giả nhận định nếu Trung Quốc vẫn một mực dùng ‘đường lưỡi bò’ để đánh dấu ranh giới biển thì nước này ‘sẽ trở thành địch thủ của nhiều quốc gia’.” – Tin vui về việc đấu tranh xóa đường lưỡi bò phi pháp (Lê Văn Út).
- TQ kêu gọi các nước tôn trọng thỏa thuận Việt-Trung về Biển Đông (VOA). “Thông cáo chung ban hành ngày 15/10 trước khi ông Trọng lên đường về nước nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc không cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào phá hỏng mối quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia”. Nói về bài này trên Tân Hoa xã: - Multinational talks not conducive to resolving South China Sea disputes: spokesman (Xinhua).
- TQ cảnh cáo Ấn Độ, áp lực VN hủy dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông (VOA). – Bài đã điểm sáng qua: Vietnam under pressure from China to cancel oil deal with India (Times of India). – “Ấn Độ hợp tác với Việt Nam là đùa với lửa,” báo TQ – (DCVOnline). Lược dịch từ bài này: China paper warns India against Vietnam oil deal(Reuters).
- Kết quả chuyến thăm TQ của TBT Trọng – (BBC) . “Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, hai Đảng cộng sản cho rằng việc xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển giữa hai nước là ‘có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội’.” - ẨN SỐ VIỆT NAM — (Huỳnh Ngọc Chênh). “Việt nam vừa muốn đi theo TQ để bào vệ chế độ chính trị nhưng lại vừa muốn là một viên ngọc khác màu trong chuỗi ngọc trai dân chủ để dựa vào đó bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trước đe dọa khó lường của thế lực đang lên TQ”.
- Nhân đây, xin bàn về gợi ý mà tuần trước BS nêu, là “thái độ hung hăng khác thường vừa qua của Bắc Kinh lại đem tới những hệ quả … tích cực cho đại cục”.
Bắc Kinh vừa dấn một nước cờ liều sai lầm, đem lại [1] nhiều hệ quả xấu trước mắt thấy rõ và [2] một hậu quả nguy hiểm lâu dài khó thấy ngay (cho họ và “các đồng chí” ở Hà Nội), góp phần thúc đẩy nhanh cho cú sụp đổ cuối cùng của “mẩu” XHCN còn rơi rớt lại.
[1] Dư luận khắp nơi chê trách, thấy rõ thêm dã tâm của BK, còn ASEAN thì gắn bó hơn, Mỹ, Ấn chú trọng hơn tới Biển Đông, Myanma “tỉnh ra” v.v..
[2] VN-đồng minh cộng sản “môi răng” số một, đáng phải chung lưng, trợ giúp nhất, nhưng BK lại hành xử ngược lại trên mọi phương diện, đẩy thêm “bạn 16 chữ vàng” này tới chân tường, không dễ chơi kiểu “đóng cửa bảo nhau” được nữa, lúng túng trong lựa chọn giữa “yêu nước” với “yêu … tinh”.
Không phải BK không toan tính kỹ, nhưng, vẫn là tham, quá nóng vội, thiếu nhất quán bên trong và không hiểu dân Việt (hay nói đúng hơn là đã “hiểu” họ qua lăng kính của đám “đầy tớ”). Từ những người dân có ít thông tin nhất, cho tới những đương, cựu cán bộ đảng viên còn “kiên định lập trường” nhất, chỗ dựa cực tốt cho đảng, thì nay ắt đã “tỉnh” ra rất nhiều. “Tỉnh” cả về “bạn vàng”, về “ta”, đặc biệt là về thứ mà họ vẫn còn “tin tưởng tuyệt đối”, thì … đâu còn, chỉ có lợi ích dân tộc là tối thượng. Đây là mối đe dọa khôn lường cho đảng! Ở tầm cao nhất, trong vấn đề hệ trọng nhất, mà những người cộng sản “gộc” cư xử với nhau như vậy, làm sao họ thuyết phục nổi thiên hạ về cái gọi là “thiên đường”, “đỉnh cao trí tuệ” của mình.
Nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chính công cụ truyền thông một chiều kém cỏi lại trở thành con dao hai lưỡi, còn một con dao khác-truyền thông phi nhà nước lại được giới tinh hoa của xã hội sử sụng khá sắc bén.
Rất rõ sự tương phản giữa các chuyến thăm “cấp nhà nước” trước đây, điển hình là thời TBT Mạnh, với chuyến đi vừa qua. Ngược hẳn với tuyên bố xanh rờn trong chuyến công du 4 năm trước, “Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Trung tốt như hiện nay”, cùng nhận định bị nhiều chỉ trích năm ngoái, rằng tình hình Biển Đông “không có gì mới”, với cú vồ vập quá lố họ Đới mới 3 tuần trước, rồi cả màn “giải đáp” kiểu ú ớ hội tề thắc mắc của cử tri ngay trước chuyến đi, là nhiều diễn biến khác thường không kiểm soát nổi, làm BK tức tối, là phải cắn răng không được chứng tỏ tình đồng chí “môi răng” bằng “ôm hôn thắm thiết”, nghi lễ bất di bất dịch từ ngày bình thường hóa quan hệ, là phải gượng cười trước bộ mặt cố ý lạnh lùng của “bạn vàng”, cuối cùng là lời mời đồng chí Đào qua thăm mà chưa được “vui vẻ nhận lời”. Đau! Nhưng lại giúp … giác ngộ và tự tỉnh ngộ, bớt lẫn lộn đâu bạn, đâu thù.
Bổ sung, độc giả Quyết Chiến vừa phản hồi: “BS và mọi người bình luận về cái video ông Trọng lú ấm ớ hội tề khi trả lời cử tri về tình hình biển Đông, mãi hôm nay tôi mới xem qua link của trang BS. Đây là một nỗi nhục quốc thể … Vẻ lúng túng lập bập của ông ấy thể hiện rõ cái đầu rỗng tuếch chả có tí kiến thức nào về chính trị, về địa lý, và về ngoại giao. Ông ấy nói với giọng coi rẻ chủ quyền của quốc gia về lãnh thổ như vậy thì việc bán nước có gì lạ đâu…”
- Chủ tịch nước Việt Nam công du Philippines (VOA).
- Tập trận chung Mỹ và Philippines gần Trường Sa – (RFI). – Mỹ và Philippines tập trận ở Biển Đông – (BBC). – Thủy quân lục chiến Mỹ-Philippines tập trận ở biển Đông (VOA). – 3.000 lính Mỹ – Philippines tập trận gần Biển Đông (VNN/abs-cbnnews, Washington Post).
- Dư luận sau bài viết về sự kiện “Tu viện Bát Nhã” – (RFA). Nói về bài của Kim Ngọc, báo QĐND: Không ai đàn áp những người theo pháp môn Làng Mai (TTXVH). – Houston, đêm canh thức – (RFA).
- Nợ công của Việt Nam tăng nhanh một cách đáng ngại nhưng “vẫn trong tầm kiểm soát”? (RFI). Hề hề! Nó cũng như Hy Lạp đó, cứ “trong tầm” hoài rồi tới ngày lộ ra ngoài thành phá sản. Nhưng với VN thì khác, “phá sản” không có EU cứu, chỉ có nước … bán nước, ôm chân thằng “bạn vàng” thôi. “Theo các số liệu do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) công bố vào đầu tháng 7/2011, nợ công của Việt Nam – bao gồm vay của nước ngoài lẫn trong nước – năm 2010 là 56,7% tổng sản phẩm nội điạ GDP và theo dự kiến, năm nay sẽ tăng lên thành 58,7% GDP”. Nguy hiểm nhất là hình ảnh một kẻ đang sạt nghiệp với vỏn vẹn hơn chục tỉ đô trong túi mà nợ hơn 32 tỉ, lại đầu tư kém hiệu quả, khả năng trả nợ thấp. Bữa trước BS có bàn tới cái “lò xo” đang bị nén, nó sẽ bật vô mặt những kẻ “kế nhiệm”, còn đây cũng thêm một cái lò xo nữa, sẽ “bật” mạnh hơn và trước cái lò xo dân chủ, nhân quyền.
- Còn báo ta thì, Nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn (NLĐ), có lẽ do Không tính nợ của DNNN vào nợ công (CafeF)? Ông Nguyễn Thành Đô, Cục trưởng cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã nói: “Nhà nước không bao cấp, không trả nợ thay cho DNNN, vì thế các khoản nợ tự vay tự trả của DNNN không tính vào nợ công”. BTV: vậy món nợ 750 triệu đô la mà chính phủ bảo lãnh cho Vinashin vay, nếu Vinashin không trả được thì ai trả?
- Các bố làm thế chỉ chết dân — (Nguyễn Thông). “Mỗi đồng bạc nuôi con học hành là mua một niềm hy vọng. Họ tin vào nhà nước, vào những ông bà “ăn nói như ông Cao ông Quỳ”, vào cái hệ thống giáo dục quốc dân mà họ không có thời gian tìm hiểu kỹ. Nay thì họ thất vọng, bởi chính những người trong cái bộ máy ấy, hệ thống ấy xổ toẹt, chối bỏ nhau”: - Nam Định: Không tuyển dân lập, tại chức vào công chức (VNN). – Chê cử nhân trường tư (NLĐ). – Không tuyển sinh viên trường ngoài công lập (Tuổi Trẻ). – Từ chối dân lập, tại chức vào công chức: Có quá lệ thuộc bằng cấp? (Dân Trí). BTV: Khi tuyển công chức, vấn đề quan trọng ở chỗ yêu cầu công việc là gì, ứng viên cho các vị trí công việc đó có đủ khả năng để đảm trách công việc hay không, chứ không phải bằng công lập hay dân lập. Nếu những trường dân lập, tại chức đào tạo sinh viên không đủ chất lượng, thì nên đóng cửa các trường đó, thay vì không tuyển sinh tốt nghiệp từ các trường đó.
- Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc (TT). – “Nếu 6 giờ tối mới về thì ai đưa con tôi về nhà?” (VTC). – Bộ trưởng Đinh La Thăng muốn xe buýt đột phá (VNN). – Ùn tắc giao thông gây thiệt hại gần 27 tỉ đồng/ngày (NLĐ). – Độc giả méc video: Phân làn theo phong cách VN (Youtube). - Hà Nội: Phát sốt với clip “phân làn đường” bằng… điếu cày (GDVN).
- Cải cách thủ tục hành chính bắt đầu từ tờ khai lý lịch (SGGP). Còn BS thì coi Cải cách hành chính trước hết từ bộ máy của Đảng.
- TS Lê Vinh Triển: Đổi mới Hiến pháp, nghĩ về một thiên cổ hùng văn cho đời sau (TS).
<- Độc giả méc, bài đăng trên PetroTimes hôm qua: Doanh nghiệp trả lại bằng khen cho thành phố vì thấy không được tôn trọng, là bài đã đăng cách nay gần 1 năm, trên báo Dân Trí: Doanh nghiệp trả lại bằng khen vì nhận được theo đường… xe máy, và báo Tiền Phong. BTV: Đã vậy, PetroTimes còn sửa ngày ký bằng khen của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, ký ngày 04/10/2010 thành ngày 04/10/2011. Trong bài còn có đoạn “…hội nghị Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa diễn ra hôm 9/11”. Nếu là ngày 9/11/2011 thì chưa tới vì hôm nay là ngày 18/10/2011, còn ngày 9/11/2010 thì đã diễn ra gần 1 năm rồi, sao lại “vừa diễn ra hôm 9/11”?
Bổ sung, hồi 9h, blogger Da Vàng vừa báo: “Hehe. Cái bài anh nhắc đến bên Petrotimes gỡ xuống rồi. Đúng là kiểu làm ăn chụp giật, lếu láo!” Cũng mừng
là báo quốc doanh giờ cũng chịu theo dõi tin trên BS và biết sửa sai. Nhưng như đã nhắc Tuổi trẻ bữa qua, là nhớ sửa rồi thì cũng nên biết … thương cái thằng nó nhắc mình, thông báo cho nó một cái, không là bà con tưởng nó nói dóc. Đành chụp cái hình đưa vô đây vậy – >
Dù sao cũng cảm thông, anh đại tá công an Nguyễn Như Phong TBT mắc lo nhiều việc quốc gia đại sự (bữa kia ngó thấy trên TV ảnh đi Palestin với mấy nhà báo, làm phóng sự…, nên chểnh mảng ba chuyện bếp núc tầm phào.
BTV: Khi làm tin này, tôi biết bài báo sẽ được gỡ xuống, nên đã chụp cái hình để lưu lại đây. =>
- Nỗ lực đưa quan hệ Việt-Nhật đạt hiệu quả cao (TTXVN).
- LS Nguyễn Văn Đài: Nhìn Miến Điện nghĩ về Việt Nam – (BBC).
- Công an Trung Quốc lại đe dọa bắt giữ nhà ly khai Hồ Giai – (RFI).
- Trần Đông Đức: Cách Mạng Phố Wall đã lan sang Trung Quốc (RFA’s blog).
11h50′:
- THÔNG BÁO KHẨN CẤP – (Nguyễn Xuân Diện). “Vậy, xin Thông báo khẩn cấp để tất cả những người dân yêu nước quan tâm đến vụ việc này hãy đến Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, Hà Nội để đối mặt với Công an Hoàn Kiếm và đòi thả ngay lập tức Chị Bùi Thị Minh Hằng. Thời gian: 14h00 Địa điểm: Công an Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, HN”.
- Trung Quốc hy vọng bên thứ ba tôn trọng nước đương sự giải quyết tranh chấp trên Nam Hải thông qua đàm phán song phương (CRI). “Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đáp lại rằng, ‘Tuyên bố chung Trung-Việt’ có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba, hy vọng bên thứ ba tôn trọng nỗ lực của nước đương sự về giải quyết các tranh chấp lẫn nhau thông qua đàm phán song phương”. BTV: Có lẽ phe ta đã chấp nhận đàm phán song phương trong tranh chấp biển Đông rồi!
- “Song phương” rồi, giờ tới “hữu nghị”: Cuộc thi “Tiếng hát Hữu nghị” Trung-Việt 2011 khu vực Quế Lâm diễn ra tại Quế Lâm Quảng Tây (CRI).
13h30′:
- “Nắng mưa là: chuyện của trời. Biểu tình: là chuyện của người trần gian” – (DLB). BTV: Bắt bớ, chuyện của công an. Nhưng phải thả sớm, kẻo mang tội à! – CHÉP LẠI BÀI THƠ, TẶNG ANH EM CÔNG AN HÀ NỘI LÀM NHIỆM VỤ SÁNG 16/10/2011, TẠI BỜ HỒ HOÀN KIẾM – (Mai Thanh Hải).
- Google Maps đã mấy lần vẽ sai bản đồ Việt Nam? (Bee).
- Cần hòa bình, ổn định trên biển Đông (ĐV).
- Cuối năm nay, Chevron sẽ khoan dầu ngoài khơi biển Đông: Chevron Drilling off South China Coast By Year-End (WSJ).
- Thân phận của người dân Tây Tạng: Tại tu viện Kirti, nỗi tuyệt vọng mang màu lửa – (Courrier International/ BoxitVN). – Nữ tu Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc (VOA).
- Văn tế Chế độ Đại dân quốc XHCN LIBYA Muammar Gađaphi (Blog Dongbacnam). “Đàn áp biểu tình, không còn ‘Nước’/ Thẳng tay nội loạn, ‘Nước’ diệt vong!/ Độc tài toàn trị đưa ‘Nước’ vào thòng lọng/ Tham nhũng, cường quyền dẫn nhà tới xiềng gông!(9)/ Dân nổi giận như lửa hờn, bão táp/ Thế giới bất bình, với sức mạnh cuồng phong”.
- Chuyện về hơn 100 bộ hài cốt chiến sĩ VNCH bị lãng quên (Kỳ 2) – (NV). Mời xem lại: Phần 1 – (NV).
- Việt kiều Na Uy bị chặn ở Tân Sơn Nhất – (NV).
- Việt Nam muốn mua 4 tàu hộ tống Sigma (ĐV).
- Người dân, DN phải ‘xúm vào’ góp ý chính sách (VEF).
- PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Ra đường có khi phải dùng xe bọc thép! (TVN).
- “VƯƠNG HỒI HỒI CẨU BÌ CAO”- GIẢI PHÁP GIẢI ÁCH TẮC GIAO THÔNG CỦA BT ĐINH LA THĂNG… — (Phạm Viết Đào). – Đề xuất chỉnh giờ học: Thứ trưởng nhờ ông bà ngoại đón con (GDVN). – ‘Phân làn ư? Không nơi nào rối như Hà Nội!’ (VNN). – Giảm xe cá nhân, tăng xe buýt, liệu có hết ùn tắc? (TTXVN). – Bộ trưởng Thăng truy vấn Hà Nội việc trông xe ở lòng đường (VNE). – Hà Nội: Nguy hiểm mới từ những cột phân làn “mọc chân” (VnMedia).
- Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Trao quyết định buộc thôi việc ông Tâm (NLĐ).
- Vụ “đại gia” chạy án: Làm rõ “danh sách đen” (NLĐ).
14h5′ – Tin nóng: Khoảng 20 “biểu tình viên” có mặt tại trụ sở Công an Hoàn Kiếm, đã được mời vào phòng trực. Họ cho biết sẽ cùng ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho chị Bùi Hằng.
15h45′ – Và blogger JBNHV vừa gửi tới hình ảnh các “biểu tình viên” chiều nay:
“Đồn Hàng Trống” thời Tây khét tiếng, nay thì tai … (í quên), nổi tiếng
Trực ban thôi. Còn sĩ quan Cường, người đã hứa sẽ tiếp nhưng không thấy
Vậy thì ta ra đường “làm việc” …
“Yêu cầu trả tự do cho người yêu nước Bùi Hằng”
Tụi Tây phục sát đất! Phen nầy hết xuyên tạc ta vi phạm nhân quyền nha
Giống nhau, cả ngoại hình lẫn tấm lòng yêu nước
Đây rồi! Anh Cường đội trưởng An ninh Hoàn Kiếm cũng hòa mình vào cùng những người yêu nước
Cô giáo Dương Thị Xuân đang “công vận”, còn đội trưởng Cường thì “dân vận”
“Hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến đầy các vệ sĩ bu quanh
- Cái nón tội gì? (Quê choa). “Nói thật mình không thích một số người cứ chủ nhật là ra Bờ Hồ, tụ tập không ra tụ tập, biểu tình không ra biểu tình, không biểu thị được cái gì mà còn hệ lụy đến sinh mạng chính trị, chẳng hay ho gì …” Bổ sung, hồi 18h30′: Thất vọng khi đọc “Cái nón tội gì?” của Bọ Lập (Nguyễn Đình Đồng).
Nói cho ngay là mình cũng hỏng có khoái cái ông nhà văn nầy, không ngồi đó mà viết văn, kịch bản đi cho rồi, cứ xí vô chuyện chánh trị mần chi. Văn hỏng ra văn, báo nỏ ra báo, lại sanh khó chịu cho chánh quyền. Hay hớm gì!? Có ngày mất cái cần câu cơm. Hề hề! Là vì mình mắc nặng cái thói của người Việt, chưa quen quyền tự do bày tỏ ý kiến, cứ thấy ai mần khác đời chút, không hòa nhập cùng” bầy cừu” là ngứa mắt, là cười nhạo.
16h:
“Biểu tình viên” T.V. từ Bờ Hồ gọi điện cho biết, hiện có vài chục bà con đang đi vòng quanh Bờ Hồ, giơ cao biểu ngữ, hô to trả tự do cho chị Hằng. Nhiều khách qua đường dừng lại hỏi ngọn ngành sự việc. Nghe kể lại, họ đã bày tỏ thái độ tán đồng với người biểu tình. (Anh Nguyễn Chí Đức cho biết là lúc cao điểm nhất có khoảng 35 “biểu tình viên”. Anh còn cho biết thêm: “… ban chiều nhà văn Nguyên Ngọc có gửi một túi bánh gọi là quà ở quê, nhờ người đem tới cho mọi người đang tập trung tại Công an Quận Hoàn Kiếm chờ tin tức và cách giải quyết của lãnh đạo CA đối với việc bắt giam rất bất ngờ và chớp nhoáng chị Bùi Thị Minh Hằng thân yêu của chúng ta. Mọi người chia bánh cho nhau và ăn rất vui vẻ!”)
20h40′:
- Thầy trò ngã ba Đông Dương “Góp đá xây Trường Sa” (TT). – Những ngày hội hướng về Trường Sa
- Cứu 6 ngư dân rơi xuống biển (TT).
- Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Kuala Lumpur (TTXVN). – Cố vấn Mỹ: Cần quy tắc ràng buộc về Biển Đông (VNN/philstar).
- HÀ NỘI: BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG — (Nguyễn Xuân Diện). – Thông tin liên quan đến chị Bùi Minh Hằng — (Người buôn gió).
- LẦN THỨ 4 GẶP TÒA ÁN ĐỐNG ĐA – VỤ KIỆN HTV1 — (Lê Dũng).
- BUỔI LÀM VIỆC THỨ 4 VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA — (Nguyễn Xuân Diện).
- Cử tri ủng hộ cần sớm có Luật biểu tình (TT).
- Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội (TTXVN). “Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên cấp Trung tướng; Thiếu tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân đoàn 1, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam”.
- Khai mạc phiên họp thứ 2 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (QĐND). “báo cáo của Bộ Quốc phòng, khẳng định: Trong năm 2011, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế”.
- Tổng kết Hiến pháp: Tránh hình thức, hời hợt (VNN).
- Chủ tịch nước hi vọng hết phải nghe ‘vọng cổ’ về lương (VNN). – Hơn 6.000 công nhân đình công đòi tăng lương (SGTT).
- Quy định về bí mật cản trở báo chí nhiều nhất (TP). – Nhận diện 12 hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp (VNN). – Quả bóng phát ngôn (Tuanddk). – LOẠN…CỘNG TÁC VIÊN BÁO CHÍ (Lê Quốc Châu).
- Cần miễn trách nhiệm hình sự cho bà Trần Ngọc Sương (Tầm nhìn).
- Truy tố vụ CSGT gây thương tích cho dân (TT).
- Bắt 24 đối tượng lừa đảo công nghệ cao (VTV) nhưng không rõ “công nghệ cao” là thằng đần nào mà để 20 thằng Khựa nầy nó lừa, há?
KINH TẾ
- Làm rõ việc EVN đầu tư vào ngân hàng, chứng khoán (NLĐ). – Thủ tướng yêu cầu xử lý kết quả thanh tra tại EVN (TQ).
- DN vẫn gặp khó với lãi suất ưu đãi (TQ). – Lãi suất liên ngân hàng lên 30% kỳ hạn 1 tháng (VNE). – Điểm qua một số nguyên nhân khiến lãi suất LNH tăng mạnh (PGBankResearch).
- Chiều qua thì: Vàng đột ngột tăng vọt (Dân Trí). Nhưng sáng sớm hôm nay thì: – Giá vàng và dầu thô đồng loạt rớt giá (NDHMoney). – Thị trường vàng vẫn cần thêm ‘thuốc bổ’ (VNE).
- Vỡ nợ tín dụng đen và hậu quả dây chuyền (VEF). - Sẽ đặt trọng tâm kiểm toán vào nhiều lĩnh vực “nhạy cảm” (VnEconomy).
- Thời cơ để “lọc” ngân hàng (NLĐ).
- Quản lý nợ bằng điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả (Tầm nhìn). Tỷ lệ thâm hụt ngân sách Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 – > 
- Báo động rủi ro thanh khoản (TN).
- Bán ngoại tệ thay vì cho vay ? (PLTP).
- Giảm thuế nhập ô tô (Dân Trí). – Giá ôtô nhập khẩu khó giảm theo thuế (VNE).
- Giá đất quanh hồ Gươm đắt ngang ở Tokyo, Paris (DV).
- FAO kêu gọi minh bạch giá lương thực - (RFA).
- 1 tỉ USD để phát triển điện gió tại ĐBSCL (NLĐ).
- “Cánh tay nối dài” của nhà nước Trung Quốc (The Economist/ TVN).
- Trung Quốc bị đe dọa khủng hoảng tài chính, nhưng muốn cứu euro – (RFI).
- Nguy cơ địa ốc Trung Quốc vỡ bong bóng – (RFI).
<- Obama vận động cho kế hoạch chống thất nghiệp – (RFI). – Tổng thống Obama dùng xe buýt đi vận động cho dự luật tạo việc làm (VOA). BTV: Tội nghiệp ông TT Mỹ, dự luật tạo việc làm của ông đề xuất đã bị phe thiểu số thuộc đảng Cộng hòa phản đối, Thượng viện vẫn chưa thông qua, giờ ông phải đi vận động. TT Mỹ đâu phải muốn ra luật thì ra, phải thông qua Quốc hội và Thượng viện.
13h30′:
- Cảng Vân Phong ì ạch: Thiệt hại 160 triệu USD/năm (TT).
- Phỏng vấn ông Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp Việt: Khai sinh dễ, khai tử cũng dễ (VEF).
- Nguyễn Quang A: Vẫn chuyện cũ: Lủng củng lãi suất (Bee). – Lãi suất liên NH tăng: Kịch bản đã được báo trước (TTXVN). – Ngân hàng nào đáng bị sàng lọc? (VEF).
- Giá USD ngân hàng tăng lên mức kịch trần 20.930 đồng/USD (DVT).
- Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: ‘Vỡ nợ tín dụng đen là điển hình của sự thiếu minh bạch’ (GDVN).
- Hàng Việt ở Tây: Chào cả triệu khách, chỉ 1 người mua (VEF).
- Kiện đòi thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột (DV). – Doanh nghiệp FDI thâu tóm cà phê xuất khẩu ở Tây Nguyên (CAND).
- Phỏng vấn ông Đỗ Đức Tiến, phó cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam (bộ Giao thông vận tải): Vì sao số tàu Việt Nam bị nước ngoài lưu giữ nhiều? (SGTT).
20h40′:
- Nên bán bớt doanh nghiệp Nhà nước (VEF). – Doanh nghiệp nhà nước vẫn ham đầu tư “nóng” (VnEconomy).
- Nợ nước ngoài của Việt Nam có đi ngược xu hướng? (VnEconomy).
- Giảm chỉ tiêu tăng trưởng ngay trong năm 2012 (VnMedia).
- Tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng căng thẳng (VnEconomy).
- Hồ Quốc Tuấn, nghiên cứu sinh tiến sĩ, đại học Manchester, Anh: Cải tổ hệ thống ngân hàng: nhìn từ bề nổi (SGTT).
- Mua vàng bình ổn phải gửi lại ngân hàng (VNE).
- Thủ tướng yêu cầu công khai khung giá mua bán điện (Bee).
- Năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam “nhất thế giới”? (VnEconomy).
- Quảng Ninh: Cửa khẩu đóng, nhiều chủ hàng thua lỗ (DV). – Hàng lậu vẫn ồ ạt qua biên giới (TP).
- Đại hội cổ đông bất thường miễn nhiệm nữ đại gia ‘lừa’ (VNE).
- Báo ngay cho Đinh bộ trưởng: Nhà sản xuất ô tô rẻ nhất thế giới cân nhắc vào Việt Nam (DT).
- Kinh tế Trung Quốc lại gây thất vọng (VnEconomy). – Trung Quốc và “sứ mạng bất khả thi” (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thưởng 200 triệu đồng cho tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh (NLĐ). Hì hì! Hèn chi … Giải thưởng “mang tên bác” lại còn kèm theo “hình bác dẫn đường” nữa … làm nhiều bác vẫn còn ham dữ. BS thì khuyến nghị là không nên thưởng tiền cho riêng giải HCM, vì trong tình hình “chạy chức chạy quyền”, “chạy” đủ thứ, rất dễ cả trò “chạy” giải thưởng nầy, làm ô uế hình ảnh của bác.
- Đề nghị xem xét lại giải thưởng của sách đạo văn (DV).
- Trình diễn nhạc giao hưởng Việt Nam tại Mỹ (NLĐ).
- Dàn nhạc giao hưởng Đông Bắc Đức biểu diễn tại Việt Nam (Dân trí).
- Lịch sử, văn hóa, và con người Việt Nam – (DCVOnline).
- Phim “thần tượng” Việt: Đường còn xa ngái… (SK&ĐS).
- Vất vả chuyện chấn hưng ca trù (TBKTSG). – Dạy ca trù “siêu tốc” để nổi danh và nhanh… kiếm tiền (PLVN). - Thiếu thầy, thiếu cả người nghe ca trù (TT).
- Nhà thơ Vũ Quần Phương: Muốn có người đọc, phải biết “gãi ngứa” tâm hồn họ (SK&ĐS).
- Hành trình 20 năm của hai bài thơ Nguyễn Duy — (Diễn đàn). “Nhìn từ xa… Tổ Quốc ! Nguyễn Duy khởi thảo từ tháng 5.1989 ở thủ đô Liên Xô và hoàn thành vào ngày 19.08.1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ra mắt bạn đọc lần đầu tiên trên tạp chí Sông Hương (số 37, tháng 4/5-1989, Huế), lần thứ nhì trên nguyệt san Đoàn Kết số 416, tháng 8/9-1989, Paris, tr. 33-35). Sau đó, Sông Hương bị ngừng xuất bản, tác giả bị Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh hội đồng”.
- TƯỞNG NĂNG TIẾN: VỀ TIỂU THUYẾT CỌNG RÊU DƯỚI ĐÁY AO (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh (Nguyễn Đình Đăng).
- Hoa sen (
Huy Bom).
- CÂM VÀ CUỘI (Kỳ 4) — (Cua rận). Mời coi lại – Kỳ 1; - Kỳ 2; – Kỳ 3
<- Danh họa Van Gogh ‘không tự vẫn’ – (BBC).
13h30′:
- “Kiểm duyệt hạn chế sáng tạo trong nghệ thuật” – Phỏng vấn ông Oh Seok Geun, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Hàn Quốc, Giám đốc điều hành Hội đồng Điện ảnh Busan, Chủ tịch Hội đồng điện ảnh châu Á (AFCNet) (VNN).
- Hoà tấu Thăng Long sẽ chinh phục khán giả Mỹ? (SGTT).
- Ngợp với tranh “bát cơm, đôi đũa” (TTVH).
- Người của công chúng Ngày ấy… bây giờ – Kỳ 2: Cô hàng giải khát may mắn (TN).
- Phim về lạm dụng tình dục học sinh khuyết tật gây sốc (TN/Chosun Ilbo).
- Ca sĩ Tùng Dương: Đôi khi tôi chống chếnh (TTVH).
- Ở nơi Michael Jackson chào đời (TT).
20h40′:
- “BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG”: CẢ QUỐC GIA ĐANG BỊ LỪA? — (Mai Thanh Hải).
- Hơn 1.200 tỷ trùng tu kinh thành Huế (TQ).
- Thái Bá Lợi: 80 ngày ở Mỹ (kỳ 3) (Trương Duy Nhất). Mời coi lại Kỳ 1. – Kỳ 2.
- Vẻ đẹp nghệ thuật khó tin của… chung cư (Lantoday)
- Gần đây VTV bớt chiếu phim Tàu, nhiều phim Hàn: Điện ảnh Việt học gì từ Hàn Quốc? (VNN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- ĐH Đà Lạt đóng cửa bốn ngành học (PLTP).
- Sáu tỉnh chưa hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học (PLTP).
- Nguyễn Thị Từ Huy: Giảng viên và sinh viên (TS).
- Đồng phục học sinh – nên hay không? – (RFA).
- Ban Biên tập Báo GDVN : Xin lỗi thủ khoa Đào Hồng Chuyên, ĐH LĐXH và bạn đọc (GDVN).
- Yên Bái: Học sinh nghèo bị nợ hàng chục tỷ đồng (DV).
- Dạy thêm và lạm thu là hai vấn nạn của giáo dục phổ thông : Đừng nói suông (TN).
- Lào Cai: Học bán trú ăn “cơm hộp” hay “cơm tù”? (PN Today). =>
- 87 nữ sinh đồng loạt ngất xỉu ở Long An (DV).
- Trẻ bị nhiễm bệnh tâm thần do cha mẹ (PLTP). “Với chương trình học hiện nay cùng áp lực thi cử và sự kỳ vọng của cha mẹ đã “góp phần” làm con em mình mắc tâm thần”.
- Những nhược điểm của giáo dục tinh hoa Mỹ (Kỳ I) . – Những nhược điểm của giáo dục tinh hoa Mỹ (Kỳ II) (TS).
- Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập đoàn IBM (ĐĐK).
- Mẫu da cô gái hóa bà lão được đưa sang Mỹ xét nghiệm (VNE).
- Ngành giáo dục Pháp, báo động đỏ ? – (RFI).
13h30′:
- Chuẩn một đằng, thực tế một nẻo (TN).
- Cần cải tiến thi “3 chung” (DT).
- Nản với “con vua” ở trường học (DT).
- Tranh cãi vụ sữa có giòi (TN).
- Học sinh ít vận động (TT).
- Trường học Mỹ dạy toán theo phương pháp Sing (VNN/EduWeek).
- Người đầu tiên trong 3.000 năm được ướp xác như pharaoh (VNN/The Sun).
- Trả lời câu hỏi trong phần thảo luận tại hội thảo Tự học – Tự giáo dục (hiendai.edu.vn).
20h40′:
- Bộ GD&ĐT: “Các trường thu sai phải trả lại người học” (Tầm nhìn).
- Trường ngoài công lập kêu cứu (VNN). – Kiến nghị kéo dài thời gian tuyển sinh đến hết tháng 12 (DT).
- Bắt học sinh học vượt cấp vì thành tích (VNN).
- KHI MÀY RÂU LÀM NGHỀ BẢO MẪU — (Thắng xòe).
- Kĩ năng mềm cho sinh viên và nghiên cứu sinh (Nguyễn Văn Tuấn).
- “EN – NỜ – RÊ – U” — (Faxuca). “Nếu ta thực sự tuyển người chứ không tuyển bằng thì nhất định sẽ chọn được người giỏi, người tốt. Còn lúc nào cũng đội bằng lên đầu, bất kể thực tâm, thực tài ra sao thì nói thật với chú, thị trường cần gì sẽ có cái đó. Cần chính quy thì sẽ có chính quy, cần thạc sỹ có thạc sỹ, cần tiến sỹ thì sẽ có… ông nghè ngay”. – Tỉnh Nam Định có chắc SV công lập giỏi hơn SV dân lập? (GDVN).
- Giới trẻ cần có một sân chơi (SGTT).
- Báo động hơn 82% trẻ em Việt nói dối (VnMedia). Còn người lớn? Đạo đức giáo viên: Báo động SOS! (Petrotimes).
- Trung Quốc: Học kém đeo khăn xanh, học giỏi đeo khăn đỏ (VNN/Chinabuzz).
- Chế than hữu cơ từ bột dong riềng (Thiennhien).
- Lưu giữ các-bon và nguy cơ rò rỉ (Thiennhien).
- Bản đồ địa hình Trái đất kỹ thuật số hoàn chỉnh nhất (Bee).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- 48 người chết do lũ tại miền Trung và ĐBSCL (Dân Trí). – Miền Trung: Lũ lụt gây ngập trên diện rộng (VNE). – Quảng Bình dồn sức chống lũ (ND).
- 130 người thiệt mạng vì bệnh tay chân miệng tại Việt Nam (VOA). - Bộ trưởng Y tế: Đang có dịch tay chân miệng (TN).
- Biến đổi khí hậu đe dọa Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – (RFA).
- 65% ý kiến người Hà Nội từ chối xe buýt vì ‘chậm giờ’ (VNE).
- Giao thông đâu chỉ có chuyện tắc đường (VnMedia).
- Vướng trong thực hiện BHYT cho người bị TNGT (TQ).
- Hành vi cản trở nhà báo ngày càng phổ biến (PLTP).
- Xe đôn dên, xoáy nòng, móc pô là phải bị tịch thu? (PLTP).
- Gọi bệnh nhân ra ngoài bắn thủng chân (VTC).
- Mẹ chồng tố con dâu phóng hỏa đốt nhà (Lao động).
- Khổ vì nhà vệ sinh công cộng bị “hoán đổi” (TTVH). =>
<- Còn ở Hà Nội thì sao? Bổ sung, hồi 18h, độc giả H.C. vừa gửi hình ảnh bên Bờ Hồ. Mời bấm vô hình phóng lớn ngắm mới đã … thèm.
- Doanh nghiệp xả thải ra kênh Tàu Hủ (TN).
- Giải mã bí ẩn nghĩa địa cổ dưới đáy Hồ Tây (NĐT).
- Hồ Việt Sử, Một đàn em của Năm Cam thành tổng giám đốc (CafeF).
- Người Trung Quốc nhẫn tâm? – (BBC). – Bé 2 tuổi bị xe đụng, người qua đường thờ ơ (TT). Bổ sung, 14h25′, độc giả méc bài trên trang Huffingtonpost về vụ này, hiện đã có khoảng 1.800 phản hồi của độc giả: Trung Quốc: Bé gái mới biết đi bị xe cán qua người tới hai lần mà cả tá người đi qua làm ngơ- China: Toddler Run Over Twice, Over A Dozen Passersby Ignore Her. Nhưng tiếc là Tuổi trẻ cũng giật cái tựa kiểu … “làm ngơ”, không như BBC, Huffingtonpost, …
- Lãnh đạo công ty Wal- Mart tại Trung Quốc từ chức vì vụ bê bối thịt heo dán mác giả – (RFI).
- Các nhà hoạt động sẵn sàng liều mình để chống nạn săn cá voi (VOA).
- Thái Lan kiểm soát tình hình lũ lụt tại Bangkok – (RFI). – Sơ tán khu công nghiệp lớn ở Thái Lan – (BBC). – Trong lũ lụt nhìn từ Bangkok Thái Lan (Lê Nguyên Hồng).
13h30′:
- TPHCM: Cháy dữ dội 2 trường ở quận 5 (NLĐ). – Cháy trường mầm non, học sinh hoảng loạn (TT).
- Tuyên chiến với phong bì (ĐV).
- Cải tạo đô thị cũ: Đua nhau nhồi cao ốc vào trung tâm (TP).
- Đối thủ đáng gờm của ‘osin’ Việt (VNN).
- Kinh hoàng cha bắt con trai 11 tuổi ăn phân người (VnMedia).
20h40′:
- Tiếng khóc ai oán nơi rốn lũ (VNN). – Quảng Ngãi: lũ lên trở lại (TT). – 11 người chết và mất tích do mưa lũ (TN). – Di sản Phong Nha ngập chìm trong lũ.
- Hão huyền bỏ xe máy khi giao thông chưa tốt! (VnMedia). – Chống tắc đường ở các nước trên thế giới (VNE).
- TP.HCM: Đào 1m đường, nhà thầu phải ‘cược’ 5.000 USD? (VNN). – Đơn vị thi công phải ký quỹ khắc phục “hố tử thần” (TN).
- Phỏng vấn Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm: Nên để người dân chung sức cải tạo chung cư cũ (TQ).
- Hơn 6.000 người diễn tập ứng phó với sóng thần (TTXVN).- Cận cảnh “sóng thần” quy mô như thật tại Đà Nẵng (Dân Việt).- Trực thăng, tàu cứu hộ và 5.000 người ứng phó sóng thần (GDVN).
- Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Người nghèo đóng tiền cho nhà giàu khám bệnh (DT). – Đau tay được chỉ định xét nghiệm… viêm gan B (VNE).
- Hưng Yên: Cán bộ hành hung, cưỡng bức sư cô trụ trì và chiếm đoạt chùa Vị trái pháp luật (Chùa Phúc Lâm).
- ‘Kỳ nhân’ không tay cuốc đất, viết chữ… (ĐV/BĐVN).
- Voi xiếc quật chết người do ăn phải củ ráy, ớt cay? (Bee).
- Điểm mặt móc túi tại bến xe buýt chỉ cần…15 phút (DT).
- XÓT THƯƠNG BÉ 3 TUỔI CHĂM MẸ CHẾT MÒN TRÊN GIƯỜNG BỆNH (Chùa Phúc Lâm).
- Người Hà Nội có thể bị… cá sấu ăn thịt (LĐ).
- Lũ dồn dập ĐBSCL: Cảnh báo rừng đầu nguồn bị thu hẹp (TBKTSG). – TS. Trần Triết: Từ đồng bằng sông Mississipi nhìn về ĐBSCL
QUỐC TẾ
- Giao tranh tại Syria, 5 binh sĩ chính phủ thiệt mạng (VOA). – Liên Đoàn Ả Rập kêu gọi đối thoại tại Syria (VOA). – Liên đoàn Ả rập tiếp tục nhận Syria làm thành viên (VOA).
- Dân Libya triệt hạ tổng hành dinh của Gadhafi tại Tripoli (VOA). – Chiến binh của chính phủ lâm thời Libya tiến sâu vào Bani Walid(VOA). – NTC tuyên bố tiến vào Bani Walid – (BBC). - Libya: Lực lượng nổi dậy chiếm thành phố Bani Walid (NLĐ).
- Đại giáo chủ Iran cảnh báo Mỹ (Thanh Niên). – Iran sẵn sàng xem xét những cáo giác về âm mưu ám sát (VOA). – Iran yêu cầu tiếp xúc với “người âm mưu ám sát đại sứ Ảrập” (Dân Trí).
- Iran sắp tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân (VNE).
- Thủ tướng Putin phân trần : Nga không bầu cử độc diễn – (RFI).
- Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày Lương thực thế giới (VOA).
- Israel công bố danh sách tù nhân Palestine được phóng thích (VOA).
- Đối lập Liberia ngưng tẩy chay bầu cử (VOA).
- Giám đốc cơ quan cứu trợ nhân đạo LHQ đến Bắc Triều Tiên – (RFI). - LHQ đánh giá lại nhu cầu lương thực xứ Bắc Hàn - (RFA).
- Sai lầm của ‘Ông xe ủi’ và còn ‘thời’ của Mỹ? (VNN). =>
- Ứng viên tổng thống Pháp ra mắt – (BBC). – Pháp : Đảng Xã hội chọn François Hollande ra tranh cử tổng thống 2012 – (RFI).
- “Những người phẫn nộ” : cảnh sát Ý mở chiến dịch truy quét – (RFI).
- Pakistan ủng hộ đàm phán với Taliban (PLTP/Express Tribune, Washington Post).
- Campuchia: Sử dụng tòa án để dọa dân khiếu nại – (RFA).
- Nhật – Hàn tìm cơ hội bắt tay nhau (VOV).
- Putin: “Người Nga luôn có quyền lựa chọn” (LĐ/Ria).
- Khúc khuỷu đường về vị trí siêu cường của Nga (ĐV/The Atlantic).
13h30′:
- Chiếm được Bani Walid, NTC tăng quân dứt điểm Sirte (DVT/Tân Hoa Xã, Reuters AP). – Libya hân hoan ăn mừng Bani Walid giải phóng (LĐ/AFP, Xinhua). – Libya: Lực lượng NTC chiếm hầu hết cứ địa của ông Gadhafi (VOA).
- Đụng độ ở Syria khiến hơn 40 người thiệt mạng (TTXVN).
- Quân đội Kenya đưa xe tăng, pháo tiến vào Somalia (DT/AP).
- Ả rập Xê út đưa vấn đề tranh cãi Mỹ-Iran ra Liên hợp quốc (DVT/AP).
- Tàu chiến Mỹ tới biển Đen để tập trận với Gruzia (TTXVN).
- Mỹ ủng hộ khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (TTXVN).
- “Nếu cứ “soi” Thaksin, Thái Lan sẽ chấm hết” (NLĐ/Bangkok Post). – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin muốn trở về nước (TTXVN).
- Xôn xao chuyện trụ trì Thiếu Lâm Tự có người tình (NLĐ).
- Putin hé lộ viễn cảnh trở lại Kremlin (DT/Reuters). – Thủ tướng Putin phủ nhận Nga sẽ khôi phục Liên Xô (DVT/RIA Novosti). – Putin tự so sánh với tổng thống lừng danh của Mỹ (VNE). – Ông Putin dùng ổn định để hô hào cử tri bỏ phiếu cho ông (VOA).
- Những phong trào biểu tình nổi bật trong lịch sử Mỹ (VEF/Time).
- Tổng thống Đài Loan cân nhắc một hòa ước với Trung Quốc (VOA).
- Mỹ kêu gọi Miến Ðiện thả thêm tù chính trị (VOA).
- Các gia đình Israel tìm cách ngăn chặn việc trao đổi tù binh Palestine (VOA).
- EU viện trợ thêm cho nạn nhân lũ lụt ở Pakistan (VOA).
- Tấn công tự sát nhắm vào chỉ huy cơ quan tình báo bắc Afghanistan (VOA).
- 9 binh sĩ Pakistan chết trong một vụ phục kích (VOA).
20h40′:
- Thành trì Gaddafi thất thủ trong cuộc tấn công gọng kìm (VnMedia).
- Các con ông Mubarak có 340 triệu USD tại ngân hàng Thụy Sĩ (TN).
- Pakistan phát hiện âm mưu bắt cóc con trai tổng thống (TN).
- Mỹ bắt đầu ‘dàn trận’ tại châu Phi? (ĐV/Global Policy).
- Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không tranh cử Tổng thống (VOV).
- Tiết lộ hình ảnh tập trận chống khủng bố của hải quân Nga, Mỹ (GDVN).
- Bangkok còn nguy hiểm, Campuchia lo đói (SGTT/Bangkok Post, Irinnews.org). – Quân đội Thái hối hả chống lụt Bangkok (VNE).
- Khai trương sân bay vũ trụ đầu tiên trên thế giới (DT).
- Thủ tướng Nga Putin: Nga sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại cân bằng (Tiếng nói nước Nga).
- Trung Quốc phản đối chạy đua vũ trang vũ trụ (TTXVN).
- Serbia: Diễn tập chống khủng bố hóa thành tai họa thật (VTC).
* VTV1: + Thời sự 19h – 16/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 16/10/2011; + Toàn cảnh thế giới – 16/10/2011.
* RFA: + Sáng 17-10-2011
* RFI: 17-10-2011
374 phản hồi to “Tin thứ Ba, 18-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.








Chùm ảnh làm việc với Công an Quận Hoàn Kiếm và Biểu tình đòi trả tự do cho chị Minh Hằng | Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ - Viet Youth For Democracy đã nói
[...] Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm [...]
loan zona đã nói
Phản đối việc bắt giữ người yêu nước vô tội . 1 đám côn đồ bâu vào 1 người phụ nữ .Những người này được bọn tàu thuê mướn làm việc ko có đạo đức . Hãy thả Chị HẰNG ra càng sớm càng tốt.
Xuống Đường Biểu Tình Đòi Tự Do Cho Bùi Thị Minh Hằng | Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã nói
[...] Giống nhau, cả ngoại hình lẫn tấm lòng yêu nước Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm 15h30: Đoàn người bắt đầu biểu tình quanh Hồ Gươm đòi trả tự do cho Chị [...]
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Tui nghĩ Bọ Lập nói cũng có ý của Bọ ,phải đọc hết cả bài viết mới thấy nhiều lớp nghĩa và vấn đề chính mà Bọ đã nêu chứ ai lại cắt xén rồi vỗ đập…
Riêng tôi thấy đấy là chiêu dương đông kích tây mà bọ dùng để viết ,hơn nữa hàm ý muốn biểu tình phải hoành tráng hơn và có tổ chức hơn…
Tui dốt văn nên chỉ biết nói vậy !
Kichbu đã nói
Tui đồng ý với bác. Nên hiểu bọ Lập với nhiều lớp nghĩa..:)
Khách đã nói
- Báo động hơn 82% trẻ em Việt nói dối (VnMedia)
Chắc các cháu bị bắt học văn kiện của đảng nhiều quá nên bắt chước.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cánh Diều hâu quân phiệt đang chế ngự chính trường Bắc Kinh
=============================
http://alezaa.com/ebooks/data//urn-uuid-322a5727-b9fb-4450-be31-5e0c4bfc9116/Images/Cover1.jpg
Quân phiệt lên cao chính trường Bắc Kinh
Đại Hán làm vùng Nam Á bất bình
Ngân sách quốc phòng (1) Tàu chi vượt mức
Biển Đông hung hăng chạm Nhật-Việt-… cá kình !
Thách thức đối thủ hàng đầu là Mỹ
Không nhượng Giá trị phương Tây coi khinh !
‘Ước mơ Trung Quốc’ (2) xưng hùng xưng bá
Đại Hán đang gây ác mộng cho Hòa Bình !
Toàn Dân Việt ơi chuẩn bị thôi quá trễ
Kẻ thù truyền kiếp gieo rắc mãi Chiến chinh ! …
TỶ LƯƠNG DÂN
1. Ngân sách năm nay là 91,5 tỷ đôla Mỹ, chỉ kém có mỗi Hoa Kỳ.
2. Tướng Tàu Lưu Minh Phúc, nay là giáo sư Học viện Quốc phòng. trong cuốn sách ‘Ước mơ Trung Quốc’ ra năm 2009, đã kêu gọi thay đổi trật tự thế giới mà Mỹ thống lĩnh hiện thời để thay thế bằng Trung Quốc.
Lưu Minh Phúc viết: “Nếu như Trung Quốc trong thế kỷ 21 không thể vươn lên vị trí hàng đầu, không thể trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, thì sẽ bị bỏ rơi và tiêu diệt”.
Việc chính giới Trung Quốc, kể cả các nhân vật được cho là trung dung ôn hòa như Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, cũng bắt đầu đồng tình ca ngợi các phát biểu dân tộc chủ nghĩa của phe quân đội, người ta đang tự hỏi, chính sách đối ngoại trong thời gian tới sẽ là như thế nào.
Trần Quốc đã nói
” CÁI NÓN TỘI GÌ?”. TỘI một phần ở hai cái đoạn đầu. Chẳng lẽ đây đúng là ” CHUYỆN ĐỜI VỚ VẨN”.
Vẫn nghĩ Nguyễn Quang Lập có văn tài, nhưng hai đoạn ấy xem ra dại dại.
Nhớ xưa có câu, ‘khôn ba năm dại một giờ’. Câu này không là chuyện đời vớ vẩn.
Hơi hơi buồn và hơi tiếc.
Khách đã nói
Thay đổi giờ học, giờ làm: Ai sẽ đón con tôi?
Trong buổi họp với Tổng công ty vận tải Hà Nội chiều 17/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề xuất điều chỉnh giờ học, giờ làm của nhiều cơ quan trên địa bàn Hà Nội. Thông tin này đã thu hút khá nhiều luồng dư luận.
Đồng chí bộ trưởng có lẽ nên tập suy nghĩ bằng đầu chứ bằng các bộ phận khác nghe chừng không ổn. Khi nào nghĩ xong hãy phát ngôn.
Hình ảnh và tường thuật cuộc tuần hành chiều 18/10/11 đòi trả tự do cho blogger Bùi Hằng tại Hà Nội « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ đã nói
[...] Nguồn Blog Nguyễn Xuân Diện AND Anh Ba Sàm [...]
Lương Hữu Cầu đã nói
Hồi còn nhỏ, cái tuổi choai choai, bạn bè khi có tranh luận, để bảo vệ lý của mình, thường viện dẫn, báo báo đăng . .. và bên phản bác thường dùng câu, nhà văn nói láo, nhà báo nói đ
Đọc bài, một đàn em của Năm Cam, giờ làm Tổng giám đốc, đó là Hồ Việt Sử.
Thời Anh 5 Huy đan glàm GĐCATP Bác Hồ, quân dân chính đảng Sài Gòn, ai mà chẳng nghe cái tên Hồ Việt Sử, siêu thị Citimart năm trên đường Nguyễn Trãi (đối diện với rạp hát Quốc Thanh) ai mà không biết TGĐ HVS và PTGĐ Bùi Minh Tuấn (con trai anh 5 Huy)
khi Hồ Việt Sử chưa được đặc xá, là cái mặt bằng(quán nhà hàng Cỏ May bây giờ) đã có người chuẩn bị cho anh ta rồi. Quán nhỏ này, diện tích cũng khoảng trên 600m2 (biệt thự số 371 Nguyễn Trãi, chia 02 quán, Hương Rừng quay mặt ra ừơng Nguyễn Trãi, còn quán Cỏ May, mặt đường Nguyễn Cảnh Chân)
Sợ báo CA luôn, với mặt bằng nửa công đất,mà nhỏ ư ? tôi còn nhớ năm 1998, cũng báo CA ka ngợi vợ của một phó CAQ, nào là đi làm bằng xe đạp, chăm sóc cha mẹ chồng .. .,nhưng sự thực của đ/c phó CAQ lại khác, 02 cồng 02 xe Dream mới cáo cạnh, nhà có người 02 người giúp việc .. .mỗi buổi chiều, khoảng 15h40 là đ/c Phó CAQ chơi tenes, còn vợ thì chơi cầu lông, rèn luyện sức khỏe .. . vậy mà báo CA kêu kêu khổ cho họ đủ thứ.. . thiệt là tởm.
NVX đã nói
Anh BS ơi,
Sao lúc này vào chổ của anh bị chậm wá vậy? Tường lửa hả?
Dùng công cụ vượt tường lửa thì vào chổ anh rất nhanh. Anh coi lại nhen
BS: Bác thử vô theo địa chỉ anhbasam.wordpress.com coi sao?
ba lap đã nói
Phân làn theo phong cách VN
Củ mì đã nói
Từ địa ngục tới thiên đường… (Kỳ 11)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138599&z=2
Nguyễn Hữu Viện đã nói
http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf
Chừng một năm về trước, Miến Điện có kỳ bầu cử đầu tiên kể từ hai thập niên nay, theo đó giới cầm quyền quân sự được thay thế bằng chính phủ dân sự được quân sự hậu thuẫn.
Kể từ đó, chính phủ đã trả tự do cho nhà lãnh đạo theo đường lối dân chủ Aung San Suu Kyi và mở cuộc đối thoại với bà.
Phóng viên Myo Tha Htet của ban BBC Miến Điện gần đây đã được phép vào Miến Điện để tường thuật về kỳ họp quốc hội, cũng là lần đầu tiên BBC được phép vào nước này kể từ nhiều năm qua.
Anh giải thích về những thay đổi chính tại đất nước này và phản ứng của người dân đối với với các thay đổi đó.
Không còn gì để nói đã nói
Việc chỉ đạo nhân viên công lực giật nón, mũ có viết vài câu khẩu hiệu Hoàng sa- Trường sa- Việt nam và bắt giữ bà Bùi Hằng càng thể hiện sự sợ hãi, ngu xuẩn của cơ quan an ninh Việt Nam mà thôi.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cửa son rượu thịt ôi !
Ngoài đường xương chết rét”
(Đỗ Phủ)
http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/10/tin-nong-da-tiec-trong-mua-lu-tai-khach.html#comment-form
CÁI MÔ HÌNH TRUNG QUỐC của thời Đỗ Phủ vẫn CÒN HỢP với NGHỆ AN Nước VỆ hôm nay
Dạ tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu
(Baonghean) -Tối nay 16/10, tại hội trường khách sạn Phương Đông, khách sạn Giao tế – thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã mở tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Bắc Trung bộ.
Dự buổi dạ tiệc có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thế Trung – UVTƯ Đảng -….
thientrungnhan đã nói
Đọc tin đầu đảng Trọng dẫn bầy lâu la qua Tầu bái lạy thì chẳng quan tâm và đọc đến, cho dù có vừa ký vừa lạy cũng chỉ là đầu đảng của một nhóm băng, đảng, phái, không có chính danh đại diện cho một đất nước (quốc tế không công nhận 1 đảng phái nào là đại diện cho nhân dân của 1 nước), nhưng chú ý đến 2 bản tin là CT nước Tấn Sang và TT Tấn Dũng lại đi Ấn và Hà Lan (Chủ tịch Việt Nam thăm Philippines : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111018_ctsang_philippines.shtml – VN đàm phán mua 4 tàu chiến của Hà Lan – Truyền thông Hà Lan cho biết kế hoạch mua bốn tàu chiến hiện đại này được thông báo trong chuyến thăm Hà Lan mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. – http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111018_sigma_corvettes.shtml)
Cho dù CT nước và TT hiện nay cũng chưa hẳn là đại diện chính thức do dân bầu lên 1 cách tự do dân chủ, nhưng cũng dược quốc tế tạm thừa nhận có chính danh để ký kết có giá trị pháp lý. Nếu một ngày nào thay đổi, thì những chữ ký của đầu đảng Trọng cũng chỉ là mớ giấy có giá trị để chùi đít. Qua 2 thông tin này có chứa rất nhiều ẩn ý đáng theo dõi và chú ý, có thể bọn Tàu cũng biết nên đón tiếp Trọng một cách khác lạ (hữu danh vô thực quyền)
khách đã nói
Rồi một ngày nào đó. Một người VN là Tổng thống VN sẽ sang Tàu ( không biết lúc đó nó có TT chưa?) tuyên bố với đại diên của chúng rằng những thỏa thuận của bọn bay với CS VN trong quá khứ là vô giá trị với nhân dân VN. Hãy trả lại những gì mà bọn bay đã cướp của VN!
Khách đã nói
Kể ra 4S làm tổng thống và 3D làm thủ tướng (hoặc ngược lại) của nước Việt Nam mới cũng tạm được, ví dụ như mô hình chính trị của Hàn Quốc hoặc Pháp,… Tổng thống là nguyên thủ và thủ tướng điều hành nội các, các quyết sách lớn được 2 ông bàn bạc thông qua họp hành với đội ngũ cố vấn giỏi và sau đó đưa ra trình quốc hội duyệt.
Chứ nghĩ cảnh 2 ông ngồi họp hành bàn các quyết sách lớn đất nước với 12 vị kia trong BCT thì cũng như ngồi bàn với đống rơm, lúc nào cũng phải “bàn bạc tập thể, lãnh đạo tập thể”, mà toàn là đống rơm thì ra cái gì sáng sủa đâu
Những cái tên VIP này có gây ấn tượng gì với các bạn về năng lực của họ ở tầm quốc gia, “kinh bang tế thế” không??? (N.V.Dụ, T.T.Phóng, Đ.T.Huynh, N.X.Phúc, T.Đ.Quang, N.P.Trọng, T.H.Rứa, P.Q.Nghị, P.Q.Thanh, L.T.Hải, N.S.Hùng, L.H.Anh)
khách đã nói
Tôi tin rằng 14 con kiến xúm vào thì khiêng được một con giun về tổ. Chứ 14 con người này chắc chắn đưa được cả nước xuống hố!
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Xem lại bầy sói cộng sản Sô Viết ăn thịt nhân dân. Đống rác nhơ nhớp nhất nhân loại!
Bình Loạn Viên đã nói
Bất độc (ác) bất anh hùng.
HÀ NỘI: BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG « Củ Mì đã nói
[...] nhau, cả ngoại hình lẫn tấm lòng yêu nước Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm 15h30: Đoàn người bắt đầu biểu tình quanh Hồ Gươm đòi trả tự do cho Chị [...]
Hải Hà Phan đã nói
http://tv.tuoitre.vn/
tam gac vi ly do ky thuat
Donga đã nói
Ha ha !
Alan Phan mách chính phủ VN cách trả nợ nè :
http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/qung-gnh-vui-sng.html
Khách đã nói
Dân Tàu nó chửi VN có bị chính quyền Trung cộng bắt về tội làm hại quan hệ hữu nghị giữa 2 đảng CS anh em không?
Khách đã nói
Không bác ạ, thậm chí chính quyền CSTQ còn khuyến khích dân Tàu chửi VN nữa cơ, bác vào trang sina.com xem các bài viết, bình luận là biết
Còn việc chống VN bằng biểu tình như bên ta thì không có, lý do vì chỉ có người bị cướp thì phải kêu lên còn thằng ăn cướp thì ngu gì nó kêu
Levan đã nói
Câu hỏi này quá hay ! Độc thật !!!!!!!!! Điều 5 vừa ký :
“Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, …, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, …”Người TQ nào không hài lòng với VN thì có quyền có ý kiến và chấp nhận tranh luận, nhưng nếu dùng lời nói chửi bới,nhục mạ thì rõ ràng là phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước. Đề nghị Bộ Ngoại giao VN có ý kiến với TQ vấn đề này. Đồng thời người VN ta cũng không nên dùng lời nói chửi bới,nhục mạ TQ mà chỉ nên dùng những lời lẽ lên án hoặc vạch trần những hành động bành trướng, hải tặc v.v…của TQ.
Khách đã nói
Nguyễn Thị Quyết Tâm lên nữa rồi kìa bà con! Có ai biết gì về em này ko? http://nld.com.vn/20111018083623642p0c1002/tphcm-co-pho-bi-thu-thanh-uy-moi.htm
Khách đã nói
L.B nói:
18/10/2011 lúc 17:51
CÁC LỜI BÌNH LUẬN CỦA BASÀM NGÀY CÀNG TRỞ NRÊN LỐ LĂNG KỆCH CỠM .CHUYỆN GÌ CŨNG PHÁN NHƯ …”BỐ CON RẮN THẰN LẰN” ! (CÓ CẦN PHẢI DẪN CHỨNG KO? CÓ LẼ KO VÌ AI CŨNG BIẾT ĐỌC CHỮ VÀ BIẾT SUY NGHĨ!) NGHE BASÀM PHÁN THÌ CHỈ CÓ KHOẢNG 30% ĐÚNG ĐẮN NGHE ĐƯỢC . CÒN CÓ TỚI 70% LÀ PHÁN BA LẰNG NHĂNG…
—————–
Định không phản hồi cái còm của ông lờ bờ(LB) nhưng cũng xin có vài dòng gọi là. Ông có biết những gì ông viết đã phản tác dụng, nó chỉ khiến cá nhân ABS, trang ABS có giá trị nhiều hơn một cách đáng kể so với trước khi có cái còm của ông? Phàm muốn chỉ trích một ai đang làm một việc gì, người ta thường nhìn trước ngó sau,quay trái nghiêng phải, lùi ra xa để có cái nhìn bao quát và chuẩn xác. Ông có biết tại sao hơn 700 tờ báo -do NN quản lý- không được độc gỉa thích thú theo dõi dù họ cố gắng đưa ra những tin giật gân, giật tít rất kêu, kèm theo nhiều hình ảnh rất hấp dẫn, gợi cảm? Ông có biết sự cay cú đã dẫn đến việc bươi móc đời tư ABS (không biết đúng sai ra sao) chỉ khiến người đọc xem ông là một thằng người chẵng ra gì. Và có lẽ, nếu gia đình và người thân của ông biết được ông đã có những hành động tiểu nhân như vầy họ sẽ cảm thấy xấu hổ với bà con lối xóm lắm, ông có biết?
Đông Hoàng Ly đã nói
LB thử nghĩ xem có nên làm một trang như của ABS rồi cố mà PHÁN đúng tới 100%như bầu Nãnh đạo đảng xem sao. Hay lắm đấy. Chắc LB thích những Nãnh đạo họ Đinh TBT của toàn bộ gần nghìn tờ báo quốc doanh phán đánh cái RẦM, rằng dân trí VN còn thấp nên không cho lập báo cá nhân…Hay, VN không có nhu cầu đa nguyên đa đảng???!!! Đấy mới là Bố con thằn lằn hoa …
Tôi chờ trang của LB
Đoán Toàn Sai đã nói
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/mua-vang-binh-on-phai-gui-lai-ngan-hang/
( Như vậy bà con có thể mua 4,9 lượng một lần rồi mang về ? )
Tôi đoán đây là liều thuốc thử nhưng khó thành công. Lý do :
Với lãi suất trần tiền gửi 14%, đương nhiên rất khó huy động, ngược lại sẽ có một lượng tiền lớn bị rút ra và chảy vào Vàng (thay vì BĐS, chứng khoán, kinh doanh, sản xuất… đang khó khăn).
-Nếu số Vàng này nằm ở NH, đương nhiên nó có thể qui ra Tiền đồng hoặc Ngoại tệ và ngược lại (do các NH mở tài khoản ở Nước ngoài) và người gửi( vàng) không được phép rút ra trước hạn. Như vậy NH hoàn toàn có thể chủ động trong thanh toán và CÓ NGUỒN để cho vay.
- Nếu không ? : cũng không sao, NH đã chuẩn bị một lượng tiền ( in ra ) bơm vào thị trường, khi đó…? Chẳng dám nghĩ nữa… bữa ăn của bạn sẽ tăng gấp 2,3 …lần về tiền hoặc sẽ ít hơn 2,3…lần khẩu phần so với hiện nay
Thành đã nói
Dân đen như em, vàng lên hay xuống em kệ xác.
Văn Ngọc Trà đã nói
Anh Ba ơi , mấy ông an ninh làm công tác” dân dzận ” thì có , dân vận nỗi gì.
Yêu Nước! đã nói
KỊCH LIỆT LÊN ÁN VIỆC BẮT BỚ VÔ CỚ CHỊ HẰNG. YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO CHỊ HẰNG NGAY LẬP TỨC!!!!!
THẬT LÀ PHẪN NỘ HẾT MỨC!
Dân đen SG đã nói
Có lẽ rồi đây sẽ có nhiều người bị bắt như chị Bùi Hằng nữa. Sẽ đến lúc chúng nó không còn đủ nhà tù mà giam những người “phản động”. Sẽ đến lúc chính đồng đội, trong đội ngũ chúng nó vùng lên, bóp cổ bọn chúng. Đó là qui luật tất yếu mà thôi.
Hiện nay, chúng nó còn nắm trong tay quyền lực, là vì chúng nó vẫn còn bòn rút được tài sản đất nước, tiền bạc của người dân, vay tiền của nước ngoài để nuôi và dung dưỡng một số lớn những người mang mác là “công chức”, “bộ đội”, “công an” … – thực chất thì họ cũng phải đi làm, phải nghe lệnh để sống, để có trách nhiệm với gia đình, con cái. Nhưng rồi sẽ đến lúc (sắp rồi), chúng nó không còn gì để bán, để bòn rút, để bán cho TQ nữa – sẽ đến lúc chúng nó làm cho lòng căm phẫn của người dân tới giới hạn phải bùng nổ.
Lịch sử rồi sẽ phán xét. Những kẻ bán nước hại dân, đặt quyền lợi của cá nhân, của đảng phái lên trên lợi ích dân tộc, đất nước thì dù là tổng bí thư hay thủ tướng hay chủ tịch nước sẽ bị dân muôn đời nguyền rủa.
Kiên Cường đã nói
Đinh La Thăng, ông mặc mẹ thiên hạ chen lấn, ùn tắc đi. Biết đâu như thế lại hay…
tani đã nói
Kiên Cường, bạn hãy mặc cho ông Đinh La Thăng làm gì thì làm. Biết đâu như thế lại hay… he he he…
Kichbu đã nói
Tại sao cái Kiến bé tí ấy mà tham gia giao thông trật tự ra phết. .:)
Chúng Ta Cần Xuống Đ ường Biểu Tình Đòi T ự Do Cho Chị Bùi Thị Minh Hằng « LÀNG BÁO đã nói
[...] Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm [...]
Tin thứ Ba, 18-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
HÀ NỘI: BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG | phamdinhtan đã nói
[...] bản tin của ANHBASAM ngày [...]
Tin Nóng Hà Nội: Biểu tình đòi trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng | | Chào mừng bạn ghé qua Trang nhà và Diễn đàn HenNhauSaigon2015.com, xin mời vào ...Chào mừng bạn ghé qua Trang nhà và Diễn đàn HenNhauSaig đã nói
[...] http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/18/tin-thu-ba-18-10-2011/ Share This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink. ← Tổng Thống [...]
hoanginh đã nói
Việc bắt chị Hằng cho thấy giai đoạn trả thù vặt bắt đầu . Thủ đoạn đê hèn và tiểu nhân này là sở trường quen thuộc của chế độ này, nó chỉ làm người dân càng thêm coi thường cái chính quyền bất tài và tham nhũng sắp đến hồi cáo trung này
Thành đã nói
Không dừng lại được nữa rồi, ban chỉ đạo quốc gia bầu chọn vịnh Hạ long vưỡn họp sáng nay 18/10/2011
khách đã nói
Cái ban ấy ngu lâu thật!
Nguyễn Văn Dân đã nói
Không ngu đâu bạn ơi. Có thành tích là có tiền cả đấy. Chỉ chết Nguyễn Văn Dân thôi.
DzNT đã nói
Chúng đang cố làm hoen ố thêm giá trị của Vịnh Hạ Long đó bác Thành ợ. Chúng biết rõ cuộc thi vớ vẫn đó nhưng vẫn tham gia và cố vươn cổ la hét để cổ xúy cho nó. Bác biết vì sao không? Vì chúng nó biết nếu Vịnh Hạ Long tham gia các cuộc thi mang tính đường đường chính chính thì không thể có giải (do cơ chế quản lý, khai thác và bảo tồn của Nhà nước mình nó cứ à á a…, không ra môn ra khoai và thiếu tính chuyên nghiệp, chỉ được cái là “thùng rỗng kêu to” mà thôi), nên đành phải chui vào các loại giải thưởng kiểu ….xì – căng – đan để đánh bóng. Hix, tiếc rằng bóng đâu chẳng thấy chỉ thấy “đồng bóng” mà thôi. Đúng là một lũ vừa ngu lại còn hay nói chữ! Chán.
Nguyên Vũ đã nói
Bà con vào đây mà nướng tiền nhắn tin bình chọn nhé.
http://www.new7wonders.com/28-d%e1%bb%8ba-danh-chung-k%e1%ba%bft?lang=vi
Việt nam đang tăng tốc bình chọn:
http://www.new7wonders.com/xu-h%c6%b0%e1%bb%9bng-b%e1%ba%a7u-ch%e1%bb%8dn?lang=vi
-
Kỳ quan thế giới đéo gì mà không được Unicef công nhận, mà là do cá nhân đứng ra tổ chức bình chọn.
Ban chỉ đạo quốc gia:
Lừa tình (tình cảm quê hương đất nước), lừa tiền (tiền nhắn tin, không giới hạn tin nhắn) của nhân dân Việt nam, để làm cái việc vớ vẩn.
Thông Thương Binh đã nói
VÒNG TRÒN
Vòng tròn luẩn quẩn vòng vo
Ai có ngoại tệ bán cho ngân hàng
Ngân hàng mà chẳng có ngân
Cho nên ngoại tệ ngoài dân vẫn còn
Cho vay nặng lãi như cồn
Không ai vay được nay dồn bán rao
Mười tỷ có đáng là bao
Bán đươc mấy chợ hao hao giống vàng
Mười tấn giữ giá vội vàng
Rồi lại đứng nhìn vàng vọt lên cao
Làm sao rồi lại làm sao
Cố cho ổn định mà sao cứ lồng
Cái túi thì đã trống không
Lại còn định hướng chân không đến bờ
Nợ công thì đã bơ phờ
Ba mươi ba tỷ bên bờ vực suy
Thế mà vẫn cứ rầm rì
Trong vòng kiểm soát không hê hớn gì
Chém cha cái giống sâu ri
Đã hay chầy bửa còn đi bằng đầu.
Nam Ô đã nói
BT NPT bị chơi khăm rồi, ‘thật ra là bộ hạ muốn hạ bệ BT’. Ai đời qua TQ chưa kịp về, ở nhà đàn em chơi gắn thêm một sao lên cờ TQ rồi công diễn cho bàn dân thiên hạ xem, chẳng khác nào có ý, chuyên công cán kỳ này của tổng bí là giao VN cho TQ. Chuyện rõ ràng như vậy không biết tổng bí xử lý sao đây !? Thảo nào khi qua TQ, tổng hai tay nắm chặc Cẩm Đào như khẩn cầu thương tình che chở.
khách đã nói
Ông Trọng về nước được mấy hôm rồi chẳng biết trốn đâu mất? Đường hoàng ra thì phải tổ chức họp báo để thông báo cho toàn thể quốc dân đồng bào biết việc mình đã làm với tư cách đại diên cho Việt nam. Được cầm quyền mà vẫn giữ thói quen hoạt động trong bóng tối như dơi, chuột. Đáng khinh!
Khách đã nói
Xem lý lịch ông Trọng có ngày nào hoạt động cách mạng đâu, thời chiến tranh còn trai tráng thì chỉ đi học và đi học thôi mà bác bảo ông ta có “thói quen” thời hoạt động cách mạng
Vì không từng tham gia chiến tranh như bác Sang, bác Dũng nên bác Trọng không có sự “can đảm” của một người lính từng qua khói lửa nên bây giờ sợ…Tàu như sợ cọp là đúng thôi
Có một bác nửa trong tứ trụ là bác Hùng, bác này cũng như bác Trọng chỉ đi học khi còn trai tráng thời chiến tranh nên sứ giả Tàu vừa qua đã vội xun xoe “ta và TQ đoàn kết cùng tiến lên XHCN”
Khách đã nói
14h5′ – Tin nóng: Khoảng 20 “biểu tình
viên” có mặt tại trụ sở Công an Hoàn Kiếm, đã được mời vào phòng trực. Họ cho biết sẽ cùng ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho chị Bùi Hằng.
15h45′ – Và blogger JBNHV vừa gửi tới hình ảnh các “biểu tình viên” chiều nay:
——————-
Việc bắt giam không duyên cớ những người yêu nước như chị Bùi Hằng vừa rồi đã đẩy NN vô thế đối đầu với người dân yêu nước, NN có biết? Hoặc có thể NN biết rõ điều đó nhưng vẫn làm để làm lệch mục tiêu tranh đấu của người dân yêu nước từ chống bọn xâm lược sang hướng đối đầu cùng NN chỉ với mục đích đưa đầu “chịu báng” thay cho đàn anh? Chẵng thà để lòng dân oán hận NN còn hơn là để dân ra mặt phản đối TQ xâm lược? Nếu đúng, tại sao NN phải làm như vậy? Và NN vẫn quên một điều, người dân VN xưa nay chưa bao giờ xem TQ là bạn vì TQ luôn muốn thôn tính VN. Điều này đã được lịch sử chứng minh từ ngàn xưa cho đến thời điểm hiện tại. Do đó, có thể nói, không ai có thể xóa nhòa hình ảnh một TQ tham lam, hiểm độc trong đầu óc người VN, tuy vẫn biết người dân TQ -vốn hiền lành, cần cù- không hề phải chịu trách nhiệm về những việc làm vô đạo đức, kém văn minh của giới cầm quyền TQ đ/v lân bang nhỏ bé như VN.
Nguyên Vũ đã nói
người dân VN xưa nay chưa bao giờ xem TQ là bạn
——————–
Vậy thì chỉ là quan hệ giữa hai Đảng với nhau thôi à bác.
Giận dỗi thì đánh nhau, thích thì lại ôm nhau, tức lên thì thỉnh thoảng lại đâm nhau một phát.
Hai Đảng “sớm nắng, chiều mưa” với nhau, nhưng lại làm khổ dân ta nhiều quá.
Tin nóng : Biểu tình yêu cầu trả tự do cho chị Bùi Hằng (basamnews) | ixij đã nói
[...] Trích từ tin thứ ba 18/10/2011 của anhbasam [...]
NôngDân đã nói
+ Theo thông tin đăng trên vnexpress. Khách hàng khi mua từ 5 lượng vàng trở lên tại một số Ngân hàng trong nhóm bình ổn, thì được yêu cầu gửi lại, nếu không đồng ý thì Ngân hàng không thể thực hiện giao dịch.
+ Thông tin này nói lên điều gì?
- Có thể Ngân hàng lo cho sự an toàn của khách hàng, nên không muốn họ có 5 lượng vàng trong nhà?.
- Có thể số vàng bình ổn giá, hiện chưa có ở Ngân hàng, vì chưa có tiền nhập về?.
- Có thể Ngân hàng huy động tiền VND khó khăn, phải vay tiền VND thông qua các giấy ghi nợ vàng?.
+ Theo mọi người nguyên nhân đích thực ở đây là gì?
Thành đã nói
Phá sản!
Nguyễn Văn Dân đã nói
Chính xác.
Đoán Toàn Sai đã nói
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/mua-vang-binh-on-phai-gui-lai-ngan-hang/
( Như vậy bà con có thể mua 4,9 lượng một lần rồi mang về ? )
Tôi đoán đây là liều thuốc thử nhưng khó thành công. Lý do :
Với lãi suất trần tiền gửi 14%, đương nhiên rất khó huy động, ngược lại sẽ có một lượng tiền lớn bị rút ra và chảy vào Vàng (thay vì BĐS, chứng khoán, kinh doanh, sản xuất… đang khó khăn).
-Nếu số Vàng này nằm ở NH, đương nhiên nó có thể qui ra Tiền đồng hoặc Ngoại tệ và ngược lại (do các NH mở tài khoản ở Nước ngoài) và người gửi( vàng) không được phép rút ra trước hạn. Như vậy NH hoàn toàn có thể chủ động trong thanh toán và CÓ NGUỒN để cho vay.
- Nếu không ? : cũng không sao, NH đã chuẩn bị một lượng tiền ( in ra ) bơm vào thị trường, khi đó…? Chẳng dám nghĩ nữa… bữa ăn của bạn sẽ tăng gấp 2,3 …lần về tiền hoặc sẽ ít hơn 2,3…lần khẩu phần so với hiện nay
Người VN đã nói
OH !Tôi thật” ngưỡng mộ” hình ảnh mấy tên vai u thịt bắp xông vào đè một người phụ nữ tay không tấc sắt giật lấy cái nón in dòng chữ HS – TS – VN , sao lạ vậy nhĩ ? đội cái nón như thế có tội với ai ? ngành an ninh của VN “sáng suốt” gớm nhĩ ?
Thật chán chường cho cái gọi là ” đại diện cho nhân dân ” . Người dân VN còng lưng ra làm việc để đóng thuế cho nhà nước trả lương cho những tên hành động như côn đồ vậy sao !!!
Nhà nước đang nuôi những tên vai u thịt bắp lười lao động không tạo ra của cải vật chất cho xã hội chui vào ngành công an kiếm cơm hành xử thiếu văn hóa
donghailongvuong đã nói
Quên mất có một chi tiết cũng xúc động mà em quên mất : đó là ban chiều nhà văn Nguyên Ngọc có gửi một túi bánh gọi là quà ở quê, nhờ người đem tới cho mọi người đang tập trung tại Công an Quận Hoàn Kiếm chờ tin tức và cách giải quyết của lãnh đạo CA đối với việc bắt giam rất bất ngờ và chớp nhoáng chị Bùi Thị Minh Hằng thân yêu của chúng ta.
Mọi người chia bánh cho nhau và ăn rất vui vẻ!
Hoàng Hữu Nghĩa đã nói
Nghe 02 đọan clip, của người biểu tình nói chuyện với tay sỹ quan cấp tá an ninh.
Sao nó chua chát cho xã hội thế ? lấy làm mắc cỡ cho ngành CA, sỹ quan gì mà sự hiều biết, ấu trĩ thế ? người nông dân, chân lấm tay bùn, họ còn có chính kiến sáng sủa vạn lần tay CA trong clip.
Tom and Jerry đã nói
Anh 3 cho clip đàn trâu húc te tua bọn hổ ở phần phản hồi ngày hôm qua lên trang đầu nhé. E xem rồi đầu cảm hứng.
TTXVA | HÀ NỘI: ĐANG BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG đã nói
[...] của Ba Sàm Chùm ảnh làm việc với Công an Quận Hoàn Kiếm và Biểu [...]
Quốc Uy đã nói
Trong quá khứ chúng ta ca ngợi Lê Thị Hồng Gấm, Quách Thị Trang, Út Tịch, Võ Thị Sáu v.v… Tương lai chúng ta sẽ ca ngợi chị Bùi Hằng… Không có sự hy sinh nào vô lý cả….
Lý do nguoi Viet Nam luôn muốn vượt đèn đỏ đã nói
http://nld.com.vn/20111018052925559p0c1002/cho-den-do-4-nguoi-bi-cuon-vao-gam-xe-ben.htm
Noah đã nói
Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho nhà yêu nước Bùi Thị Minh Hằng!
L.B đã nói
CÁC LỜI BÌNH LUẬN CỦA BASÀM NGÀY CÀNG TRỞ NRÊN LỐ LĂNG KỆCH CỠM . CHUYỆN GÌ CŨNG PHÁN NHƯ …”BỐ CON RẮN THẰN LẰN” ! (CÓ CẦN PHẢI DẪN CHỨNG KO? CÓ LẼ KO VÌ AI CŨNG BIẾT ĐỌC CHỮ VÀ BIẾT SUY NGHĨ!)
NGHE BASÀM PHÁN THÌ CHỈ CÓ KHOẢNG 30% ĐÚNG ĐẮN NGHE ĐƯỢC . CÒN CÓ TỚI 70% LÀ PHÁN BA LẰNG NHĂNG THEO KIỂU COI ĐỜI BẰNG NỬA CON MẮT . TỰ CHO RẰNG CHỈ CÓ MÌNH MỚI LÀ “TUYỆT ĐỈNH TÀI BA” ! TÀI BA VỀ CHÁNH TRỊ , TÀI BA TUYỆT ĐỈNH VỀ KINH TẾ, TÀI BA ..KHỦNG KHIẾP VỀ NGOẠI GIAO ! TÓM LẠI LÀ TÀI BA GIỎI GIANG HẾT BIẾT!!
NÓI THIỆT NHÁ , NẾU GIỎI PHÁN NHƯ BASAM THÌ DẪU CHO TẤT TẦN TẬT NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CÁC QUỐC GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CÓ SỐNG LẠI HAY CÙNG CHỤM NGỒI “LIÊN THỦ” CÙNG NHAU CŨNG PHẢI ĐỒNG LÒNG CHẮP TAY CÙNG NHAU BÁI PHỤC BASÀM LÀ CAO THỦ “TUYỆT ĐỈNH CÔNG PHU ” .NÓI …DÓC!
CHUYỆN NGƯỢC THÌ BASÀM PHÁN …XUÔI!
CHUYỆN XUÔI THÌ BASÀM PHÁN ..NGƯỢC!
CHUYỆN GÌ CŨNG PHÁN NHƯ BỐ TỔ NGƯỜI TA ! NÉU TÀI BA ĐẾN VẬY THÌ TẠI SAO BASÀM CHỈ LẠI CHỈ LÀ…. BASÀM ?
SINH KHÔNG HỢP THỜI CHĂNG?
BỊ NGƯỜI ĐỜI “DÌM HÀNG ” CHĂNG ?
HAY TÀI BA CHỈ PHÁT TIẾT KHI NGỒI KHÔNG HƯỠN VIỆC ?
TÔI CHỈ NHẬN XÉT:
TRƯỚC ĐÂY KHI BASÀM CÒN ÍT “PHÁN” ! “PHÁN” CÒN …KIỀM CHẾ , THÌ NHIỀU THỨ “PHÁN” ĐÓ CÒN CÓ LÝ CÓ TÌNH VÀ …NGHE ĐƯỢC!. NAY HÌNH NHƯ BASÀM KHOÁI CHÍ QUÁ VÌ ĐƯỢC NHIỀU KẺ HƯỠN VIỆC , RỖI MIỆNG TUNG HÔ NÊN SANH MỜ MẮT LOẠN TRÍ HÓA CUỒNG NGÔN ,KHÔNG TỰ NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG CÓ HẠN CỦA CHÍNH MÌNH NÊN CHẤT LƯỢNG “PHÁN” NGÀY CÀNG SUY GIẢM , RỐI MÙ RỐI TUNG !
ĐÃ VẬY THÁI ĐỘ ư”PHÁN” NGÀY CÀNG NHẢM NHÍ NHẤT LÀ CÁI CÁCH COI TẤT THIÊN HẠ LỚN- BÉ , NGU -SÁNG , SANG -HÈN ĐỀU BẰNG CÁI KIẾN!
COI LẠI ĐI! NHỨT LÀ COI LẠI CHÍNH GÁY MÌNH , CÁI NHÀ CỦA MÌNH , VỢ CON CỦA MÌNH VÀ CẢ CÔNG VIỆC KIẾM TIỀN CỦA MÌNH COI ! CHỈ CÁI “GIANG SƠN” CỎN CON ĐÓ MÀ BASÀM CÒN “CAI TRI ” CHƯA HẲN ĐÂU RA ĐÂU , CÒN RỐI TUNG RỐI MÙ, CÒN ĐAU ĐẦU NHỨC ÓC , CÒN THẤT BẠI TRIỀN MIÊN THẬM CHÍ TRONG MẮT MẤY “THẦN DÂN” BÉ TÍ ĐÓ CÓ KHI BASÀM CÒN BỊ COI LÀ …VÔ DỤNG (!) LÀ “DỒ THỪA” LÀ …VỚ VẨN NỮA ĐẤY ! VẬY MÀ SAO TOÀN CHUYỆN LỚN TRÊN TRỜI MÀ BASÀM CỨ PHÁN NHƯ CHUYỆN …HẠT KÊ! !? ?
VÀI LỜI CHÂN TÌNH GÓP Ý.
BIẾT RẰNG KHÓ NGHE.
BIẾT RẰNG CHỐI MẮT.
BIẾT RẰNG SẼ BỊ CĂM GHÉT .
BIẾT RẰNG BASÀM CÓ KHI CHẲNG CHẤP NHẬN “TỰ DO NGÔN LUÂN” “TỰ DO PHẢN BIỆN” HAY CẢ TỰ DO..” PHÊ BÌNH TRÁI CHIÈU” MÀ XÓA PHỨT CÒM NẦY ĐI
LỜ PHĂT NHƯ KO HỀ CÓ NÓ . HAY LÀ “CAO TAY ” HƠN , B.S SẼ TRƯNG NÓ RA RỒI “MỒI” CHO VÀI CHIẾN HỮU PHÊ PHÁN “BÌNH LỰNG” TÁN LOẠN ĐẾN TỐI TĂM MẶT MŨI KẺ “DÁM” COMMENT “TRÁI CHIỀU” !
..VÂN VÂN VÀ ..VÂN VÂN ..NHƯNG TUI CỨI GÓP Ý . CỨ GỬI CÒM VỚI MỘT MONG ƯỚC RẤT CHÂN THẬT VÀ ..CÓ THẬT: BAO GIỜ BASÀM LẠI ĐƯỢC GIỐNG …NGÀY XƯA !
LÊ BÌNH
BS: Hì hì! Nghe dzui quá. Cám ơn bác nha.
Thành đã nói
Hay rồi đây!
Chó cứ sủa đoàn người vẫn đi đã nói
Có bao giờ người ngay nghe tiếng chó sủa trăng vu vơ mà lại dừng lại không dám đi tiếp không nhỉ?
nicecowboy đã nói
@ anh Lê Bình : hy vọng anh xem lời góp ý của tôi từ trước đến nay là nghiêm túc, và lần này cũng vậy.
- Tôi biết anh đã từng gây náo động ở vài blog khác, không phải chỉ riêng blog này. Lúc đầu cũng hơi choáng vì cách sử dụng ngôn từ của anh, nhưng tôi quan tâm về nội dung nhiều hơn là cách thể hiện bề ngoài. Tuy nhiên, ta cũng không thể phủ nhận được văn là người, văn từ phần nào thể hiện nhân cách. Vì thế, điều trước tiên khi mọi người đọc xong các còm của anh, thì nhận xét ngay nhân cách của anh đó. Đa phần các còm men phê phán anh, chỉ vì cái cách anh thể hiện sự góp ý phê bình của mình rất thiếu văn hóa. Tôi nhận ra đó không còn là góp ý cho anh BS, trang của anh BS …mà là một sự miệt thị, phỉ báng… vì ganh tị, vì bị ảnh hưởng đến quyền lợi gì đó, hay do anh BS đã vô tình đưa tin hay bình luận gì đó đụng chạm đến anh và nhóm người của anh, nên anh mới có cái còm men cay cú như thế. (Điều suy diễn này có thể không phải, nhưng chính anh đã làm cho người khách quan cũng phải có suy nghĩ này).
- Về nội dung các phê phán của anh, thì tôi thấy là anh cố tình vơ đủa cả nắm. Trang anh BS chủ yếu là đưa tin từ các báo chính thống cũng như không chính thống, các blog, webs… và anh BS có kèm theo lời bình, nhưng rất ít, ngăn gọn. Đương nhiên không phải tất cả lời bình của còm sĩ đều làm ta hài lòng, đủ cả những thành phần trong xã hội : từ người trí thức đến lao động bình dân, từ phân tích lý luận đến chỉ đê xã stress, xã bức xúc, thậm chí để MK ! Nhưng đây là blog mang tính cách mở cho mọi ngươi như tên gọi của nó : TTXVH, và không phải biên tập viên có đủ thời giờ để biên tập lại tất cả. Vì thế, nếu anh có phê phán, thì chỉ có thể phê phán một số còm nào đó (nếu anh quá khắt khe và thiếu thông cảm), chứ không nên chỉ trích chủ blog và trang blog này. Hơn nữa, lập lơ bằng cách nói xa xôi về nhân thân của anh BS thì cũng chả phải là cách của người chính nhân quân từ.
P/S : nhưng giả dụ anh gây náo động ở đây là để chủ yếu tạo dựng tên tuổi của mình, thì anh đã thành công rồi đó, dù bất kể là tên tuổi xấu hay tốt, từ nay mọi người đã biết đến anh LÊ BÌNH .
Thành đã nói
Ngưỡng mộ Lê Bình. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!!!
Nhất là đoạn đánh bộ hạ ba sàm: “CÁI NHÀ CỦA MÌNH , VỢ CON CỦA MÌNH VÀ CẢ CÔNG VIỆC KIẾM TIỀN CỦA MÌNH COI ! CHỈ CÁI “GIANG SƠN” CỎN CON ĐÓ MÀ BASÀM CÒN “CAI TRI ” CHƯA HẲN ĐÂU RA ĐÂU , CÒN RỐI TUNG RỐI MÙ, CÒN ĐAU ĐẦU NHỨC ÓC , CÒN THẤT BẠI TRIỀN MIÊN THẬM CHÍ TRONG MẮT MẤY “THẦN DÂN” BÉ TÍ ĐÓ CÓ KHI BASÀM CÒN BỊ COI LÀ …VÔ DỤNG (!) LÀ “DỒ THỪA” LÀ …VỚ VẨN NỮA ĐẤY !”
Em hỏi khí không phải, “HƯỠN VIỆC” là dư lào ạ?
Khách đã nói
Chúc mừng anh Ba nghen!
Tưởng như mạng anh Ba chỉ có người có lương tâm mới quan tâm, không ngờ lòai khác cũng mò vào đây rùi! Thật tuyệt dzời!
Quốc Uy đã nói
Bác này phán cuội rồi đấy nhá, rành rành như vậy mà bác còn không phân biệt ra thì các thứ úp úp, mở mở làm sao bác thấu đáo được!
Anh BaSam đâu có bình hết 100%, mà do đọc giả bình thôi, A Ba chỉ tổng hợp, bác việt vị rồi.
Lần sau có bình bác cũng nên tỉnh táo, sáng suốt một tí, chỉ cần một tí thôi bác àh… cũng đã là người tốt rồi.
Chào bác.
Ngamnguihuycan đã nói
Bác này buồn cười thật. Đi mà phê phán các ông tổng biên tập báo lề phải.
ABS có hưởng thu nhập gì đâu, ít nhất cũng cho ảnh cái quyền được nói.
Bác lôi chuyện như gia đình nầy nọ ra, và một vài giọng điệu khác, thì biết ngay bác là ai rồi.
Còn bác bảo phán thì phải nể người lớn người nhỏ. Xin lỗi, riêng ở VN, quyền lực của “mấy người lớn” là quyền lực đi cướp đoạt của nhân dân chứ ai công nhận.
Khách đã nói
Chúng nó bắt đầu thấy cay mũi rồi đây.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Mong ước của bác L.B mong ABS giống như …ngày xưa là như nào nhỉ?Mong bác nói rõ hơn.
Hãng TTX Vĩa hè là kênh thông tin …Ba sàm riêng có và chất lượng thông tin của nó như nào thì có thể thông qua lượng truy cập của khách viếng thăm cũng như số lượng còm mỗi ngàyma2 biết được …
Thiếu cha gì kênh thông tin chính thống sao bác ko đọc lại mò vào đây nói linh tinh mà cho răng là chân thành góp ý! đã thế lại vờ đánh dưới thắt lưng hay nói thẳng là tung chiêu “bóp dái” ABS -trò đó thì con nít nó cũng ỉa vào mặt!
Đôi dòng nói qua với bác L,B một cách chân tình vậy! Những mong hồi âm. Hihi
TRIM ĐẠI BÀNG đã nói
NGÀY XƯA ANH CÒN BÉ, EM CÒN NON
HAI ĐỨA MÌNH LON TON
NGÀY XƯA ANH CỞI TRUỒNG, EM TRUỔNG CỜI
DẮT TAY NHAU TẮM MƯA
chichchoe đã nói
Lê bình,nên lịch sự một chút! chắc chú mày có tý ty bôi trơn hay sao mà tinh vi thế,nói chuyện đừng uống rượu nhé mất khôn đấy….!!!!
Đoán Toàn Sai đã nói
…BIẾT RẰNG KHÓ NGHE.
BIẾT RẰNG CHỐI MẮT.
BIẾT RẰNG SẼ BỊ CĂM GHÉT…
Không ngờ lại được BS cảm ơn (BS: Hì hì! Nghe dzui quá. Cám ơn bác nha.)
Ngại quá và cũng…ngượng quá.
T
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Mày học lớp 3 hả lê bình? Gối mày rách vì lê rồi kia thấy dơ
Khách đã nói
Văn minh một chút đi, đừng có mày/tao/thằng/con với người có chính kiến quan điểm khác mình. Cảm ơn
Trúc Phương đã nói
Gửi bác L.B,
Tôi xin tự nhận mình là một fan của ABS. Tôi chỉ mới có bằng cử nhân, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và cả kiến thức thì chả là “nghĩa địa” gì so với rất nhiều còm sĩ ở đây. Thế nhưng tôi không phải là kẻ “hưỡn việc” như bác nói. Mỗi ngày tôi phải lao động 13, 14 tiếng đồng hồ, nhưng có thời gian rảnh, tôi lại lên mạng ABS ngay. Ngày nào không vào được, tôi thấy bứt rứt như thiếu cái gì đó, vì biết rằng bao nhiêu chuyện xã hội, chuyện thế giới đang diễn ra mà mình chưa được biết. Từ ngày vào ABS, tôi thấy mình có thêm rất nhiều kiến thức, cách suy nghĩ mới… vì vậy, tôi xin có vài lời với bác tại đây:
1. Tôi thích văn, thích viết, từng đoạt vài giải thưởng nhỏ về văn, từng có thời sống về nghề viết lách, nên với giới báo chí, tôi không xa lạ gì mấy. Có thể vài năm nay, công việc của tôi không còn dính đến văn nên “lụt nghề”, thế nhưng tôi tin rằng khả năng bình luận của tôi chưa đến nỗi nào. Tôi còn phân biệt đâu là ngọc, đâu là đá chứ. Và có rất nhiều vị trí thức thứ thiệt đồng ý với tôi, nên trên mạng ABS, riêng mục “comment” có những phản hồi hay gấp nhiều lần nhiều bài báo chính thống. Chắc chắn bác LB không dám phê các vị ấy là “phán như … bố con thằn lằn”, vì ai biết đọc, biết viết cũng hiểu bác LB hay các vị ấy, nhất là chủ nhân nhà này là “tuyệt đỉnh tài ba” rồi!
2. Tôi tự khai mình là phụ nữ. Thế nhưng, nếu cần phê phán, kể cả phê phán kẻ thù, tôi cũng chẳng bao giờ hèn đến mức bơi móc chuyện gia đình, chuyện đời tư của người khác mà nói sàm bao giờ cả. Tôi không hiểu bác LB biết được bao nhiêu chuyện riêng tư của ABS để mà đâm thọc một cách bẩn thỉu như vậy, nhưng hình như bác LB đang đi theo bước đường mà VTV1 đã sa lầy khi bơi móc chuyện nhà ông CHHV. Bác đọc ABS, chắc bác biết ông TBM nhận được bao nhiêu quả trứng thối từ vụ này rồi phải không ạ?
3. Bản thân tôi chỉ mới tham gia thế giới mạng vài tháng nay. Tôi còn chả được biết mặt mũi ABS ra sao, nên bác khỏi mất công chụp mũ tôi là một trong “vài chiến hữu” mà ABS “đem ra phê phán “bình lựng” tán loạn đến tối tăm mặt mũi kẻ “dám” comment “trái chiều” “là bác. Thế nhưng tôi hơi thương cho bác. Cách viết văn không lấy gì là sắc sảo, cách phê phán không đưa ra được dẫn chứng, cách thô lỗ vào nhà người khác mà dùng từ thô tục để mắng chủ nhà, tôi e rằng bác sắp sửa nhận được cả tạ đá từ những kẻ đứng bên ngoài “thấy chuyện bất bình chẳng tha”, mà comment của họ thì chắc hẳn dữ dội và sâu sắc hơn tôi nhiều!
Khách đã nói
Lời bình của anh Ba và nhiều còm sỹ ở đây thường nhẹ nhàng, hài hước nhưng chọc đúng tim đen của những kẻ bán nước hại dân nên chúng lồng lên là phải thôi.
Hanh Nguyen đã nói
Khốn khổ cho cái ông Lê Bình nào đây, ổng muốn nói rằng trang của anh Ba này mọi người không bình luận và phán đúng như những gì các vị lãnh đạo đảng và nhà nước đã định hướng-
ông Lê Bình lại ngạc nhiên vì sao anh Ba không bình như mấy tờ báo nhân dân, công an, quân đội thì có phải thuận chiều không ?
Thế mà ông này cũng rất tò mò vào cái lãnh địa trái chiều này làm gì !
Dânđen đã nói
Ông Lê Bình đang nói người khác hay nói chính mình vậy ?
Làm gì mà có các vị lãnh đạo hàng đầu thế giới ở đâu mang vào đây ,so sánh gì ngộ vậy ?
Dựa vào số liệu nào mà ông xác định được 30% đúng đắn nghe được còn lại 70% là lăng nhăng ( giỏi tính toán nhĩ )
Làm gì mà cuối bài rào đoán lung tung chi vậy ?
Dường như có sự nhỏ nhoi ganh tị ở trong lòng
Lantien đã nói
Lê Bình mất trí rồi !
Nên đưa lờ-bờ này vào nhà thương điên là vừa !
)
NôngDân đã nói
+ Ô hay cái nhà anh LÊ BÌNH này hay thật, vào trang của người ta, dùng dụng dịch vụ điểm tin của người ta, thấy hợp thì dùng, đã không cám ơn thì thôi sao lại chì chiết. Có phải LÊ BÌNH sợ AnhBaSam dùng trang này để định hướng.
+ Nông dân tôi vào trang AnhBaSam từ trước khi BaSam đi nhà trẻ, nhưng không thể biết AnhBaSam là ai. Thế mà LÊ BÌNH biết cả Gia đình, Vợ con BaSam , đúng là thánh thật.
KHÁCH đã nói
Thực ra xã hội hiện tại nói còn khó nghe hơn nhiều
Những gì người dân thấy còn chói mắt hơn nhiều
Và sự căm ghét trong nhân dân gấp vạn lần
Ông LB đang bức xúc và bây giờ đã giải tỏa phần nào bức xúc trong ông chưa ?
Hy vọng là người có học thức nên suy nghĩ lại và biết tôn trọng quan điểm của người khác
phamdinhtan đã nói
Ha! Anh Ba lâu thật mới có “khách” cộm cán (nói đại chứ chả biết cán gì,nhớ dzụ -Hôm qua em đi hái chè…) “phê thẳng phê thật…” (kinh thuộc làu) không biết đã đọc ở đây bao lâu?- Đúng đi,cứ cho là…là như ngài ấy nói ( E hèm,nói trước tôi và Basam không quen biết mặt mũi nhau nhé,cách nhau hàng ngàn cây số lận,Không bợ đít Basam kiểu bợ Tàu nhé)- Hãy đọc kỹ cái gì mà “Độc Giả ” của Basam còm hay trong bài chính (tôi cũng không hơi sức đâu mà chép lại-ai cũng biết đọc ,bộ không biết đọc mà vào đây để…. xem giun) – Phê trước có sau- dẫn mọi người “liên hệ” thấy chuyện ngay…..
Cái xã hội hỗn mang này có những “chỗ” đọc như thế này để “mở” những cái đầu bị “nhồi bùn hóa” là còn may cho người Việt ta.Để thấy cái sai cái xấu mà chừa bỏ để tiến tới cái tốt cái thiện- Cứ cho là Ngông cũng được,nhưng chưa băng Cụ Cao bá Quát, cái dám nói “ba bồ chữ”.sao nào? Còn chuyện gia đình cá nhân thì mỗi người trong “xã hội nhỏ” phải thực hiện “Dân chủ-Tự do” chứ _Xã hội và Gia đình là 2 cái nó liên hệ chi phối nhau chớ đâu có “hiếp dâm” nhau?……Và đây cũng là một trang cá nhân,có thể chưởi ai cũng được,nhưng phải biết là “mình như thế nào” rồi Thiên hạ họ xem mình “là cái giống gì”- Phải giữ cái vị thế NGƯỜI của mình mà vứt chữ CON đi- Chớ log muốn nói gì chả được- Ma nó vào xem à???Phê nỗi gì?? Với còn cái TÂM và TẤM LÒNG với XÃ HỘI mình đang sống- Đây là việc không ai trả công,nhiều lúc còn “khốn khổ” vì Log trong cái xứ “quá tự do Dân chủ” này.
Nhiêu đủ ,mệt, cái thứ chỉ biết mình,làm thì không dám.phê thì hay-Muốn “nổi” nhưng sợ “chìm” chờ ai làm thì “hớt tí” -Hay thì lập một trang cho hơn ở đây đi (phải hiểu là hơn cái gì chớ không phải “giun” nhiều nhé) – Còn “rỗi” thì vào Báo phải mà phê,thiếu gì chỗ,viết 80 năm không hết.
Cám ơn.
My Giang đã nói
Lê Bình sủa bậy, chẳng đáng cho mọi người lời qua tiếng lại. Mấy tiếng sủa của Lê Bình chỉ càng làm cho Ba Sàm nổi tiếng hơn với trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần làm việc quên mình của anh. BS luôn đem đến cho nhân dân thông tin quý giá và chân thực. Lê Bình viết lách như một đứa trẻ học dốt, thật không đáng để bình luận.
Nhặt cỏ đã nói
Lê Bình không hiểu gí từ thông tấn xã vỉa hè. Là thông tấn của tất cả những người không có cơ hội trình bày quan điểm của mình với các vấn đề của đất nước. Có thể thông tin chưa đúng, nhưng đó là quan điểm của người thật. Nhưng mà tổng lại các sự kiện thì TTX Ba Sàm nói được tiếng nói của dân đen đấy. Đừng vội phê phán người ta
ABC đã nói
Tôi chỉ đọc khoảng … năm dòng là dừng lại. Loại người “đỉnh cao trí tuệ” như thế mà cũng mà cũng … thèm đọc mấy loại trang bloge “rác rưởi” này. Dạng người như ông L.B thì chỉ đọc loại 700 tờ nhật báo thôi. Chứ vô đây đọc rồi lại còn bày đặt khuấy lên để ngửi.
Tuyet Anh đã nói
Nhận xét của Lê Bình về BS chứng tỏ Lê Bình không phân biệt được đâu là phải đâu là trái, cái gì hay cái gì dở. Túm lại, Lê Bình chưa có khả năng nhận thức. Nếu quen làm cừu rồi thì cứ ở trong chuồng. Đọc xong comment của Lê Bình thấy ngay là lời của một tên nô lệ, chịu gông cùm quen nên sợ tự do; quen nghe lừa bịp và dối trá nên sợ sự thật. Tội nghiệp cho tầm hiểu biết và sự cam chịu kiếp nô lệ của Lê Bình.
Sự sắc sảo, trung thực, nhạy bén, khách quan, và tính phong phú của thông tin BS không thể chối cãi được. Điều này được minh chứng rõ ràng bằng số lượt người truy cập và nhiều comments bày tỏ sự ngưỡng mộ anh. Ăn càn nói bậy như Lê Bình chỉ làm cho người khác khinh bỉ thôi. Hay Lê Bình đang tức tối ghen tị với BS vì báo lề phải thối quá không ai muốn đọc?
Nguyễn Văn Dân đã nói
Còn Trời, còn nước, còn non
Còn anh bê ét (BS) em còn vào đây.
TRIM ĐẠI BÀNG đã nói
Anh BA SÀM giỏi thật, tài ba thật. đọc xong cái còm của bác LÊ BÌNH thì thấy bá LÊ BÌNH giỏi hơn, tài hơn anh BA SÀM một bực. Tài thật !!! tiên sư thằng TÀO THÁO !!!
Ngày xưa ANH BA SÀM [...]
Má của Lê Bình đã nói
Bà con thông cảm, nhà tôi có 3 cái giếng, Lê Bình con tôi nó bị Đảng đẩy cho té lên té xuống nhiều quá nên đầu óc có vấn đề…
Quy Anh Chau đã nói
Bình, về nhà uống thuốc ngay, bố đi tìm con mãi…
LÊ BÌNH đã nói
BIẾT NGAY RỒI MỪ!
BIẾT TRƯỚC RỒI MỪ!
BIẾT TRƯỚC BIẾT NGAY RẰNG -THÌ-MÀ – CÒM “TRÁI CHIỀU” CỦA MÌNH SẼ BỊ KO ÍT ÔNG ” VĨ NHÂN HƯỠN VIỆC” LẠI LỠ THỜI KO ĐƯỢC QUỐC DÂN MỜI RA LÀM RƯỜNG CỘT KINH BANG TẾ THẾ(!) THI NHAU BÔI NHỌ – PHỈ BÁNG THEO”MO-DEN …CHỤP MŨ” !
BIẾT NGAY RẰNG-THÌ-LÀ-MÀ MÌNH SẼ NHẬN VÔ KHỐI LỜI “BÌNH LỰNG” NHIỆT THÀNH MÁU LỬA THEO KIỂU …LƯU MANH!
-BIẾT TRƯỚC RẰNG-THÌ- LÀ- MÀ SẼ CÓ MƯƠI ÔNG “ANH HÙNG CỨU QUỐC” YÊU NƯỚC NHƯ …ĐIÊN (MẶC DÙ ĐA SỐ MẤY ÔNG”YÊU NƯỚC NHƯ ĐIÊN” ĐÓ LẠI KHÔNG THỂ “YÊU” HAY ƯA ĐƯỢC HÀNG XÓM- ĐỒNG NGHIỆP HOẶC KÌ LẠ HƠN CÓ KHI CÒN KO LÀM SAO YÊU ĐƯỢC CẢ CHÍNH CHA MẸ ANH CHỊ EM RUỘT THỊT CỦA MÌNH (!) SẼ …THI ĐUA PHÂN TÁCH RỒI …NÉM ĐÁ!
(XIN LỖI CÁC VỊ YÊU NƯỚC KHÔNG …ĐIÊN NHÉ , TUI KHÔNG ĐỔ LỘN SÒNG CÁC VỊ VỚI MẤY ÔNG …ĐIÊN ĐÂU !)
-BIẾT NGAY RẰNG -THÌ-LÀ -MÀ SẼ… CÓ DĂM ÔNG “LÝ LUẬN GIA ..XÓ NHÀ” KIẾN THỨC TÀI CÁN SÁNH NGANG TRỜI ĐẤT, CHỮ NGHĨA PHẢI ĐÓNG VÔ …BỒ SẼ HÙA NHAU “NÍ NUẬN” BẮT BẺ CÂU CHỮ , THẬM CHÍ CÒN CHỈ RA RẰNG MÌNH VIẾT CHÍNH TẢ CÒN SAI (!) RỒI KHUYÊN ĐỂU L.B NẦY ĐỪNG CÓ …MON MEN LẠI GẦN CÁI CHÕN TOÀN NGƯỜI UYÊN BÁC MÀ HÓNG CHUYỆN RỒI …CÃI TRẢ! HA…HA..!
-BIẾT NGAY BIẾT TUỐT RẰNG – LÀ –MÀ –THÌ Ở ĐÂY TOÀN NHỮNG NGƯỜI RẤT RẤT VÀ RẤT RẤT YÊU TỰ DO- DÂN CHỦ NHƯNG ĐỪNG HÒNG CÓ AI ĐƯỢC PHÉP TỰ DO- DÂN CHỦ NÓI MỘT ĐIỀU CHI TRÁI CHIỀU VỚI NHỮNG ÔNG DÂN CHỦ -TỰ DO ẤY NHÁ! NÓI TRÁI CHIỀU VỚI …BẦY ĐÀN THÌ SẼ BỊ BẦY ĐÀN HÙA NHAU ĐUỔI KHỎI …RỪNG RẬM CHO COI ! (CAM ĐOAN RẰNG CÁI MÓN “DÂN CHỦ NGÔN LUẬN” NẦY, ÔNG GIA THÁI, ÔNG BÌNH MINH DÙ RẰNG ĐÃ RẤT …”TÀI” (!) NHƯNG CÓ KHI PHẢI CÒN NHỜ MẤY ÔNG BỔ TÚC THÊM ĐÓ !)
BIẾT NGAY..
BIẾT TRƯỚC…
BỞI VÌ KHÔNG BIẾT TỎNG TÒNG TONG MẤY VỊ THÌ ĐÂU CÒN PHẢI CƯ DÂN MẠNG XỨ …AN NAM!
BTV: Bác coi lại những điều mình viết nhé, vấn đề không phải nói trái chiều mà bị phản đối.
Thành đã nói
Ông hơi láo đấy!
Ai và comment nào lưu manh nói lại ông ở đây?
Ai bầy đàn ở đây?
Ông không trả lời được thì tôi xin lỗi ABS một lần nữa, nói rằng Lê Bình hơi láo khoét – đểu cáng đấy!
Mõ Làng đã nói
Bệnh nhân tâm thần ấy mà, lảm nhảm những câu dở dở điên điên. Bác BTV để ý làm gì.
Tui đang tìm nó để cho vào xà lim biệt giam không có bữa nó truyền virut dại cho cộng đồng bác ạ.
khách đã nói
Biết rằng những lý lẽ của ông mình ( LB )sẽ bị đã kích tức là ông đã hiểu bản thân mình có những lời lẽ không lịch sự , phê bình người khác đủ điều sao không nhìn lại bản thân mình còn có lòng tự trọng hay không .
Là tôi, một ngày nào đó nếu không thích thì không vào web ABS . Hãy biết giữ sỉ diện cho chính mình đó là người có lòng tự trọng
Haisg đã nói
Đã biết trước rồi sao lai dở hơi khuấy lên mà ngửi ???
Có điên không ? Trời không mưa sao lại mặc áo mưa ?
TH
Nam Ô đã nói
Biết rồi mà vẫn đưa mặt ra cho thiên hạ chữi thì quả là mặt dày, còn không thì phải xem la ngu hết biết!
Thật ra tranh cãi với loại người này chí phí công, đã là dạng ngu ngoại hạng thì nhận thức trong đầu ví như ‘tự chổng đít ỉa cứt vào mồm’.
Bởi thế nên lời lẽ thốt ra i như cái đã cho vào.
Sự khác biệt trong cộng đồng đã tạo ra một thứ quái thai và bất hạnh cho ai đã mang nặng đẻ đau ra nó.
Có lẽ chổ thich hợp nhất cho hắn com là ở nhà vệ sinh công cộng.
Dân thường MC đã nói
Định không viết vì biết nói với LB chỉ phí lời, Nhưng lại nghĩ một lời cũng có thể làm LB thêm tỉnh ngộ. LB hãy tập làm người đi
phamdinhtan đã nói
BTV nói đúng,không phải là “trái chiều”- Nhiều năm tôi vào Anhbasam và cũng đọc rất nhiều phản hồi(không tất cả,làm sao mà đọc hết,tôi “chuyên” kiếm đường dẫn hay sao không lội cho được) có ngưới vẫn có ý khác(nếu không muốn nói là ngược) -nhưng họ nói dù nhiều người ở đây không đồng ý vẫn chấp nhận-Là do cách “nói” và “ý” của họ thôi-
Thành Ca đã nói
Bác L.B phán nhiều thế mà không thấy dẫn chứng gì. Bác tự nói mình hay sao vậy?
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Ôi Lê Bình ơi Lê Bình, tiếc thay cho phận sủa thay tiếng người
xman đã nói
choáng với bác lê bình này quá đi thôi,
xman đã nói
có bác Lê Bình tham gia vui quá đi thôi, nhưng bác vui lòng đánh máy chữ thường được không, viết ngắn gọn để anh em hiểu ý bác
DzNT đã nói
“Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến”.
hahien đã nói
Gửi bác Lê Bình:
“NGHE BASÀM PHÁN THÌ CHỈ CÓ KHOẢNG 30% ĐÚNG ĐẮN NGHE ĐƯỢC”
Cứ cho là như bác nói đi. Thế thì bác cho biết nghe ai thì có hơn 30% đúng đắn để chúng tôi nghe theo. Hay là nghe theo một người chẳng có tí phần trăm đúng đắn nào như bác và những người như bác?
Khi những điều đúng đắn đang trở thành xa xỉ như hiện nay thì 30% cũng là một con số đáng kể đấy chứ!
Đỗ Thừa đã nói
Thật cảm thấy rất phẫn nộ trước sự vô tâm của những người chung quanh qua chuyện của em bé. Cầu cho em được bình phục.
Qua chuyện này, một ý để các quan Việt Nam nhìn lại trong việc ban hành luật và xử lý theo pháp luật. Phải có những dự liệu nhất định trong ban hành luật cũng như cần phải có khái niệm “một người bình thường” trong luật để tránh trường hợp, theo như thông tin trên mạng, có thể người dân không dám can thiệp vì sợ mắc thêm tội “can thiệp không đúng luật”.
Thật ra Việt Nam đã có trường hợp này rồi, Ví dụ trường hợp phạt tù một anh trong Phòng quản lý độ thị Huyện Bến Lức khi ngôi nhà anh cấp giấy phép xây dụng bị sập trong quá trình thi công, gây chất người. Rõ ràng nghĩa vụ chống sập trong xây dụng đâu phải của anh cấp phép. Với trường hợp này, chắc chắn phản ứng của những người cấp phép sẽ là “tăng cường nhận tiền hối lộ” để bù vào rủi ro họ phải chịu trách nhiệm cho việc thi công của chủ đầu tư. Sau khi hốt đủ, chắc chắn họ sẽ đi. Cuối cùng hệ quả là sau vụ này chi phí cấp phép xây dựng tăng.
Còn trường hợp này, nếu diễn ra tại Hà Nội, tưởng tưỡng, có thể công an Hà Nội sẽ tổ chức hợp báo và kết luận:
- Do máy chủ của đoạn video clip trên đặt ở nước ngoài nên chưa có điều kiện kiểm chứng sự xác thực của thông tin hình ành. Cơ quan công an đang làm việc này một cách nghiêm túc, khi có kết quả sẽ thông báo.
- Công an đã kiểm tra và hỏi em bé được cho là nhân vật chính trong clip nhưng em không nói gì và cũng không tố cáo, khiếu nại người đụng mình.
- Về nguyên tắt, cơ quan công an sẽ làm cho “ra ngô ra khoai” vụ này. Nhưng Công an chúng tôi tin rằng người dân Trung Quốc (HN) không như thế.
- Đề nghị bà con “còm sỹ” thật sự bình tĩnh, tránh bị kích động của các thế lực thù địch bôi xấu hình ảnh Trung Quốc(HN) mà có những hành động không có lợi cho tình cảm nhân dân.
HÀ NỘI: ĐANG BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG (Nguyễn Xuân Diện) « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm [...]
CÀ DÁI DÊ đã nói
Sáng nay đi dạo ở BỜ
HỒ GƯƠM thì thấy hơi nhiều các CÔNG
AN ăn cướp nón bà BÙI
BÍCH HẰNG con cháu tướng quân tên BÙI
THỊ XUÂN nức tiếng diệt quân THANH TÀU.
HOAN HÔ BÀ BÙI BÍCH HẰNG
XỨNG DANH CON CHÁU LẠC HỒNG VIỆT NAM.
CÀ DÁI DÊ đã nói
Rất xin lổi bà MINH HẰNG cùng mọi người, xin sửa lại BÍCH HẰNG thành MINH HẰNG.
Khách đã nói
Đừng nghe chúng nói, hãy nghe chúng làm:
Dự án đầu tư công vẫn tăng mạnh
Tấn Đức
Thứ Hai, 17/10/2011, 16:01 (GMT+7)
(TBKTSG Online) – Mặc dù Chính phủ quyết tâm thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công để chống lạm phát, nhưng số dự án đầu tư công mới được triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm nay vẫn tăng mạnh.
Theo báo cáo tổng hợp về giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2011 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, nửa đầu năm nay đã có thêm 6.731 dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên được khởi công, tăng gần 1.000 dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số dự án hoàn tất và đưa vào khai thác chỉ là 4.693.
Đây mới là số liệu tổng hợp từ 105 trong tổng số 124 đơn vị bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.
Trong báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỏ ra lo lắng: “Điều đáng quan tâm là trong khi số dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng trong kỳ cao hơn cùng kỳ năm trước không nhiều, thì số các dự án mới khởi công lại cao hơn. Trong khi theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ: Không khởi công các công trình, dự án mới sử dụng vốn ngân sách, trái phiếu chính phủ, trừ những dự án dự phòng, khắc phục hậu quả thiên tai và các dự án trọng điểm quốc gia”.
Các địa phương có tỉ lệ dự án mới khởi công trên tổng số dự án đang thực hiện cao là Đồng Tháp 45%, Đà Nẵng 41,3%, Vĩnh Phúc 56%, An Giang 55,8%, yên Bái 42,3%…
Trong khi đó, tình trạng dự án bị chậm tiến độ vẫn rất phổ biến. Số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm cho thấy, tỉ lệ bị chậm tiến độ chiếm đến 11,15% với tổng số 2.813 dự án. Năm 2010, tỉ lệ này là 9,78%. Đây là nguyên nhân chính làm tăng chi phí đầu tư, khiến cho dự án giảm hoặc không còn hiệu quả và tác động xấu đến nền kinh tế.
http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/63568/
KHÁCH đã nói
Những người ở Cực nam của tổ quốc đang theo dõi diễn biến hàng ngày :
-Mấy thằng nhóc an ninh kể cả những tên tay sai còn chưa sáng mắt tỉnh ngộ ra sao? hình ảnh của chị Bùi Thị Minh Hằng cho chúng bây thấy phụ nữ VN ngoài đảm đang còn bất khuất kiên cường như thế nào mỗi khi có giặc ngoại xâm . Đất nước VN không chỉ có một Minh Hằng đâu nhé đừng nên nghĩ việc làm hôm nay của chúng bây là thành công , hàng triệu triệu người VN đang sẵn sàng ……..
- Hãy quên đi ý nghĩ “dẫn cướp vào nhà” , dân tộc VN không bao giờ có thiện cảm với TQ nếu chúng vẫn không trả lại HS , một phần của TS ngay cả một phần lãnh địa Bản Giốc
Noah đã nói
Theo tôi, mỗi người hãy truy cập internet hãy gửi 1 thông điệp (qua nick yahoo, qua rao văt, qua facebook, qua blog v.v.) “Đảng Cộng sản Việt Nam – trả tự do cho nữ công dân yêu nước Bùi Thị Hằng)
donghailongvuong đã nói
Đính chính cho anhbasam là lúc cao điểm nhất khoảng 34-35 người ngồi bên kia đường đối diện CA Quận Hoàn Kiếm.
Em không đi cùng đoàn được vì còn một đống hồ sơ/hợp đồng phải mang về, tiện thể đi lấy lương cho anh-em. Buồn cười lúc phải về sớm một chút, có ông công an ngồi quán nước chè gọi vào nói chuyện phiếm.
Nhìn sang đường, một ông khác thấy bảo “chúng nó đi về” tưởng là xuôi rồi nên ngồi nói chuyện hào hứng, lúc chuẩn bị về em buông thõng một câu “đi biểu tình, tuần hành tiếp ấy mà! Có lẽ đi khoảng vài chục vòng” . Anh bạn CA tuy tỏ ra bình thản nhưng âm thầm rút máy đi xa xa gọi ngay. Lúc đó chắc đoàn các “biểu tình viên” chắc diễn tiến như trên các hình ảnh anhbasam post ở trên.
HÀ NỘI: ĐANG BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ đã nói
[...] Giống nhau, cả ngoại hình lẫn tấm lòng yêu nước Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm 15h30: Đoàn người bắt đầu biểu tình quanh Hồ Gươm đòi trả tự do cho Chị [...]
Chị Hằng xinh đã nói
Blog của anh Xuân Diện nhất quyết ko vào được, các bác kiểm tra júp?
saigoncapital đã nói
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/18/cxn-m%E1%BA%A5t-mua-la-t%E1%BA%A1i-thien-tai-d%C6%B0%E1%BB%A3c-mua-la-b%E1%BB%9Fi-thien-tai-d%E1%BA%A3ng-ta/#comment-39966
Thiên tài Đảng ta hí hí
Quyenduocnoi đã nói
- Xin bác BS thông cảm, hôm nay em còm nhiều quá, làm choán chỗ của nhiều người. Nhưng toàn là những chuyện đọc cứ thấy ” tức như bò đá”, không nói thì tức anh ách, không chịu nổi !
+ “Từ chối dân lập, tại chức vào công chức: Có quá lệ thuộc bằng cấp? “DT.
- Vậy thì, đề nghị chính quyền các nơi ấy hãy thanh lọc lại, từ công chức đến quan bé, quan lớn, ông bà nào có bằng tại chức, bằng của các trường ngoài công lập nên cho về vườn hết ráo.
Có thế thì người xin việc bị từ chối mới cảm thấy đây là chủ trương minh bạch.
Và trên hết, bộ GDĐT nên xóa sổ việc đào tạo hệ tại chức, chuyên tu, các trường ngoài công lập.
Quyenduocnoi đã nói
+ Phân làn theo phong cách VN (Youtube). – Hà Nội: Phát sốt với clip “phân làn đường” bằng… điếu cày (GDVN).
- Rõ ràng là, qua video, mình thấy anh bạn đầu trọc cầm điếu cày đã làm việc rất hiệu quả ( hơn cả CSGT ). Và chắc chắn rằng, ở đây không hề có chuyện mãi lộ, mãi liếc gì cả. Chỉ vì quá bức xúc bởi cái sự người dân không tuân thủ đi theo làn đường đã phân chia mà anh ấy đã “ra tay Lục Vân Tiên”.
Hôm rồi, bác Nguyễn Thông đã đề nghị Hà Nội nên vào học sự tôn trọng làn đường của người dân Sài Gòn. Nay, mình đề nghị thêm, có lẽ cần phải dùng nhiều những anh đầu trọc như thế ( nhưng đừng ” đầu gấu” nhé! ).
Nguyễn Thông đã nói
Nói thêm chút: Sài Gòn có hơi tốn kém trong việc nuôi lực lượng phi CSGT (như TNXP, trật tự viên chẳng hạn) để giữ trật tự giao thông, tuy nhiên mình thấy dân SG tự giác, chả cần mấy anh ấy vẫn nghiêm túc như thường.
binhloanvien đã nói
Thành phố chỉ gần nhờ khoảng vài chục anh quân khu đứng ở các điểm hay ùn tắc mà thị uy thì hiệu quả hơn gấp chục lần mấy bác dân phòng.
Khách đã nói
Sáng kiến hay! Chắc rồi sẽ có các anh đầu trọc này tham gia trấn áp người biểu tình yêu nước.
Bình Loạn Viên đã nói
Bổ sung thêm nhiều xe cấp cứu để nhỡ có ai bị đánh vỡ đầu còn kịp đưa tới BV.
Khách đã nói
CAND ta vẫn dùng mấy tù hình sự đi phá nhà dân khi giải tỏa mặt bằng đó chứ. CAND ta khôn lắm, rất có khả năng sắp tới CA dùng tù hình sự đi trấn áp người biểu tình yêu nước
Bác Ba Phi đã nói
CHIẾC NÓN BIỂU TÌNH
Nón Trường Sa xé tả tơi
Phi tang chứng cứ đất trời Việt Nam
Hay là Thái Thú Phương Nam
Tuân theo chỉ dụ phải làm mạnh tay ?
Bắt người yêu nước đọa đày
Chỉ vì dám nói nghịch tai thiên triều
Bất chấp sĩ diện làm liều
Cúc cung tận tụy thiên triều thưởng ban
Nhục – Hèn hết nói lũ quan
Đứt dây xấu hổ cả gan làm càn
Tay bắt mồm vẫn oang oang
Ta đây minh bạch rõ ràng lũ gian.
Thông Thương Binh đã nói
ĐẢNG VÀ ĐẦY TỚ
Đảng ta lên cơn hậu sản
Giật co giật quắp, một đàn bâu sâu
Bản Giốc ta bán đã lâu
Cũng vi lợi ich kẻ hầu chúng bay
Rừng vàng biển bạc ngày ngày
Trung quốc khái phá bởi mày say mê
Khát vọng chủ nghĩa vô vi
Thiên đường xã hội chỉ vì mình tao
Ngôi sao trên ngọn cờ đào
Bay sang Trung quốc họp vào năm sao
Cũng vì đường lối của tao
Nhân dân ngu dốt để tao dựa vào
Bán buôn mọi thứ với Tào
Chữ vàng đầy túi nhưng tao sắp lìa
Bây giờ mượn thợ làm bia
Miệng cười trần thế đúc bia làm gì?
Quanh đi quẩn lại cũng vì
Đảng ta lãnh đạo trị vì nhân dân.
Lò Thị Khuýp đã nói
Xem cảnh đứa bé tội nghiệp, tôi chỉ muốn thốt lên: Sao người Trung Quốc độc ác thế với chính đồng bào của mình, và tự nhủ, cũng may mình là người nước khác. Qua sự việc này thì cũng biết người Trung Quốc “tốt” thế nào rồi.
KHÁCH THẬP đã nói
Đó là truyền thống văn hóa khựa. Cách mạng văn hóa tiêu diệt 60 triệu người khựa. khơ me đỏ học tập khựa, tiêu diệt 3 triêu người khơ me !!!
Hưng đã nói
Việt Nam cũng học tập văn hóa giết đồng bào của minh trong cải cách ruộng đất, nội chiến 1955-1975, vụ thuyền nhân sau 1975.
Mường Nhé đã nói
Đây là thông tin chính thức từ Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam http://www.unescovietnam.vn/vnf/index.php?option=com_content&view=article&id=261:new-7-wonders-la-mt-d-an-t-nhan&catid=44:tin-tc-s-kin&Itemid=162
“New7Wonders” là một dự án tư nhân
…….có một thông tin đáng lưu ý là giữa năm 2007, để tránh những nhầm lẫn không đáng có về sự liên quan giữa UNESCO với N7W, UNESCO đã khẳng định như sau trong thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của mình:
“Không có bất cứ mối liên hệ nào giữa chương trình công nhận Di sản thế giới của UNESCO với chiến dịch mang tên “7 kỳ quan thế giới mới” (The New 7 Wonders of the World) hiện nay.
Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2000, là sáng kiến cá nhân của ông Bernard Weber, nhằm khuyến khích các công dân trên khắp thế giới chọn ra 7 kỳ quan thế giới mới.
Mặc dù đã nhiều lần được mời ủng hộ dự án này, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với ông Weber”.
Thông báo này của UNESCO cũng cho biết những đánh giá cảm tính hoặc dựa vào ý nghĩa biểu trưng của các địa danh là chưa đủ, mà cần dựa vào các tiêu chí khoa học, chất lượng của các ứng viên, cũng như hệ thống các quy định pháp luật và quản lý. Theo đó, các cơ quan chức năng phải có những cam kết bảo tồn đối với di sản được lựa chọn.
UNESCO khẳng định rằng danh sách 7 kỳ quan thế giới mới (sau khi chiến dịch của ông Weber kết thúc – BTV) là kết quả của một dự án cá nhân, chỉ phản ánh ý kiến của cộng đồng người sử dụng internet chứ không phải của cả thế giới. “Dự án này, về cả tầm quan trọng và ý nghĩa bền vững, không thể đóng góp vào việc bảo tồn các địa danh sau khi được bình chọn”, theo UNESCO……….
TRONG KHI ĐÓ THÌ : Trong những ngày này hàng loạt các cơ quan Chính phủ như Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương (VTV1); UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND Hà Nội,… đồng loạt tổ chức cuộc vận động nhân dân khắp cả nước “bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”
- Phát động bầu chọn Vịnh Hạ Long tại 3 điểm cầu Http://www.vietnamplus.vn/Home/Phat-dong-bau-chon-Vinh-Ha-Long-tai-3-diem-cau/201110/108971.vnplus
- Nước rút bầu chọn cho Vịnh Hạ Long http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Nuoc-rut-bau-chon-cho-Vinh-Ha-Long/419616.antd
- Bình chọn Vịnh Hạ Long, cơ hội trúng tour miễn phí http://www.vietnamplus.vn/Home/Binh-chon-Vinh-Ha-Long-co-hoi-trung-tour-mien-phi/201110/108393.vnplus
Và Google cho Khoảng 2.510.000 kết quả(0,19 giây) với cụm từ Tìm kiếm “bầu chọn vịnh Hạ Long”
Đúng là chỉ còn biết BóChiếu.chôn
Quyenduocnoi đã nói
+ Phỏng vấn ông Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp Việt: Khai sinh dễ, khai tử cũng dễ (VEF).
“Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ theo dõi phần cấp phép, Bộ Tài chính chỉ theo dõi phần nộp thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN chỉ theo dõi trên báo cáo, cho nên thống kê không chính xác.”TS.CSK
+ Đề nghị TS.CSK nên kiến nghị với CP “chế tạo” ra một bộ nữa có tên là “BỘ THEO DÕI” để chuyên theo dõi việc theo dõi của các bộ vừa nêu. Chỉ như thế mới hi vọng việc thống kê chính xác hơn.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Ứng viên Tổng thống PHÁP François HOLLANDE : TỪ ‘Người bình dị’ ĐẾN ‘Người trầm tĩnh’
===================================
‘Người bình dị’ đua giành ghế tổng thống
Với Chú Lùn Sạc-cô-sạc-cậu tài không !
“Tôi muốn làm sống lại Giấc mơ Pháp”
Năm năm qua Kinh tế mãi chờ trông !
‘Người bình dị’ cũng là ‘Người trầm tĩnh’
Thân thiện dí dỏm thông minh láu thông
Từng sống chung với Người Đẹp tên Vương Giả (1)
Từng Nữ Ứng viên Tổng thống tiếc về không !
Tội lão DSK (2) bệnh tình dục ấu nhi ái nữ
Sự nghiệp chính trị hoen ố sụp đổ … lông bông
NGƯỜI BA LÊ ba lé
ĐỌC THÊM về Bà Ségolène ROYAL (Vương Giả)
NÀNG trên Đại lộ Vương giả vào Cung điện Quyền lực
http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=1147
Madame la Présidente
http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=874
1. Bà Ségolène ROYAL (Vương Giả) Nữ Ứng viên của Đảng Xã hội Pháp ở cuộc đua tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2007 từng là Người bạn đời của François HOLLANDE…sau thất bại bầu cử Bà Ségolène ROYAL và François HOLLANDE…..xa nhau sau gần 30 năm chung sống có 4 người con…..
2. Ứng viên số 1 của đảng Xã hội Pháp trước đây là cựu Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn. Khi ông này dính vào bê bối tố cáo lạm dụng tình dục, François Hollande đã trải qua một cuộc “đại tu” diện mạo, từ giảm cân tới trang phục chỉn chu. Mặc dù các cáo buộc không còn, nhưng Strauss-Kahn trở lại Paris với danh tiếng hoen ố và sự nghiệp chính trị sụp đổ, mở đường cho François HOLLANDE bước vào cuộc đua sắp tới
Dân đen thuần chủng đã nói
KHÁCH THẬP đã nói
18/10/2011 lúc 13:38
Cái chùa một cột bé con con mà chi hết 31 tỷ đồng ??? KHIẾP
Mà có khi cũng đúng :
chi phí khảo sát thiết kế : 1 tỷ
thuê chuyên gia Trung Quốc ( thầy địa lý, thầy cúng ) : 5 tỷ
thuê thợ Trung Quốc, bao gồm cả thợ hồ, thợ quét vôi : 10 tỷ
mua vật liệu đặc biệt từ Trung quốc bao gồm cả đồ cúng : 6 tỷ
lễ khởi công : 2 tỷ
lễ khánh thành : 2 tỷ
trả lãi vay ngân hàng : 2 tỷ
lợi nhuận sau thuế : 3 tỷ
chi phí cho thần đèn ( Việt Nam ) nâng chùa lên cao 1m : 0,1 tỷ
MỚI TÍNH SƠ SƠ ĐÃ 31,1 TỶ. CHƯA TÍNH TRƯỢT GIÁ RỒI PHÁT SINH NÀY NỌ, NHIỀU LẮM BÁC ƠI.
-
Chỉ cần người ta tổ chức chục cái hội thảo là thiếu tiền sửa chùa ngay. Kinh phí sẽ được bổ sung nên nó không dừng ở 31 tỷ đâu.
Sửa một cái chùa như chuồng chim ấy mà hơn cả tiền xây khách sạn hiện đại cỡ lớn hoặc xây được 15, 16 dãy nhà cho chùa. .
Khiếp thật !
Khách đã nói
Nếu có xây thêm 14 kim tĩnh lớn và một số kim tĩnh nhõ cũng hết số tiền lớn như thế
nguoi viet đã nói
thầy sư ở chùa ây chuyên vào làng ngoc hà đánh bạc .dân trong lang ấy ai cũng biết
Khách đã nói
Vấn đề đầu tiên là tiền % lại quả của tớ đâu?
nguoi pleiku đã nói
Trong video Hồ Cẩm Đào tiếp NPT chào cờ mà chỉ có cờ Tàu trên bục, không có cở VN
Bọn này đểu thật !!!
http://www.youtube.com/user/MrVinh20#p/u/18/j0K7y7fzJ4Q
Noah đã nói
Nó đểu thế nhưng Đảng CSVN thích (Đảng không phải là Đất nước Việt Nam nhé). Cả bộ máy an ninh hiếp đáp cả người phụ nữ chân yếu tay mềm đội cái nón in chữ HS-TS-VN
Có bao giờ tổ quốc “nhục” thế này chăng?
Kẻ nào, lực lượng nào sẽ bị lịch sử kết tội bán nước
Kẻ nào, lực lượng nào sẽ bị lịch sử phỉ nhổ vì đưa đất nước vào vòng tao loạn?
Binhbet đã nói
Ở giây thứ 17 cuat đoạn video có cờ VN.Phát hiện sai rồi.
xman đã nói
chuyện này là không thể và không có lý gì mà bọn Tầu khựa phải làm như thế vì nếu có thật thì đó là sự sỉ nhục bọn nó chứ chúng ta cũng chẳng sao
Khách đã nói
Nghi thức đón NPT tại bục danh dự có 02 TBT đứng chỉ có quốc kỳ Tàu, không có quốc kỳ Việt, bọn Tàu này đểu thật (Xem video sau)
http://www.youtube.com/user/MrVinh20#p/u/18/j0K7y7fzJ4Q
Noah đã nói
Hô hô, Tàu đểu quá,
Dân Hà Nội nói Tham như Phú, Lú như Trọng, Lật lọng như Nghiên, luyên thiên như Triệu thì là chuyện nội bộ thôi, giờ thằng anh XHCN bẩn tính xử thế khác gì bảo toàn thế giới là Trọng và bộ sậu đều “LÚ”.
Rõ đau hơn hoạn!
Quyenduocnoi đã nói
- Bé 2 tuổi bị xe đụng, người qua đường thờ ơ (TT). BTV:”Nhưng tiếc là Tuổi trẻ cũng giật cái tựa kiểu … “làm ngơ”, không như BBC, Huffingtonpost,”
+ Từ rất lâu, mình vẫn luôn xem TT là tờ báo không thể thiếu hàng ngày. Nhất là cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, TT được người dân yêu mến lắm.
Nhưng, từ đầu thập niên thứ nhất của tk XXI đến nay, TT càng ngày càng “xuống cấp” ghê quá! ( ít ta là cũng đối với riêng mình. Và mình cũng thấy, ở sạp báo, người dân mua TN nhiều hơn.) “Xuống cấp” về những phương diện nào thì những người hay đọc TT trước đây sẽ nhận ra ngay đấy mà.
Khách đã nói
co le ghi len khau hieu hoang sa va truong sa la cua trung quoc ,an ninh chac se ung ho
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Người dân cho vay với lãi suất quá 1,5 lần lãi suất cơ bản thì bị luật pháp xử lý với tội “cho vay nặng lãi” nhưng các Ngân hàng huy động của người dân với lãi suất chỉ 6% rồi cho vay với lãi suất 30% thì thật là quá đáng, phải gọi là “ăn lời cắt cổ” (“cắt cổ” các Ngân hàng nhỏ cho chết). Đây là hành vi lũng đoạn thị trường tiền tệ, làm người dân mất lòng tin vào chính sách tiền tệ của Nhà nước, do đó NHNN phải có biện pháp xử lý thật mạnh để chấm dứt tình trạng này.
(VistStock)
Donga đã nói
Phải gửi lại vàng ở NH thì NH mới bán vàng . Sắp xuống hố cả nút ! Hu hu
http://vietstock.vn/ChannelID/759/Tin-tuc/204152-mua-vang-binh-on-phai-gui-lai-ngan-hang.aspx
Quyenduocnoi đã nói
+ TQ kêu gọi các nước tôn trọng thỏa thuận Việt-Trung về Biển Đông (VOA). “Thông cáo chung ban hành ngày 15/10 trước khi ông Trọng lên đường về nước nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc không cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào phá hỏng mối quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia”
+ NGỤ NGÔN TÂN THỜI: Có một anh chàng muốn bắt cá hai tay. Tay bên phải, anh ta đã ôm nhầm con cá sấu, song cố giữ, biết đâu có thể nó sẽ bảo vệ mình chống lại những kẻ thù địch. Phía tay trái có rất nhiều cá, anh ta đều muốn ôm cả. Cá bé ở gần, cá to ở xa, con nào anh ta thấy cũng có ích nếu tóm được hết.
Trong khi đó, cá sấu đã ngoạm anh ta mấy miếng rõ to, máu chảy đầm đìa. Nhưng với bản tính tham lam cố hữu, muốn gom cả thiên hạ vào cho mình để hòng mưu lợi, kiếm chác.
Lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy trước mắt, tay nào cũng sắp vuột khỏi tầm với của mình. Sự nghiệp sắp biến thành công cốc, nhà cửa sắp tan hoang.
E rằng, có lúc “KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN” ( tên một tác phẩm nước ngoài ).
Ô hô ! Ai tai !
N.V.Dong đã nói
Khong biet vi sao mat dau. ABS oi cuu em
- C.A o VN
- Theo loi cua B- H.
- Keo nhau ra B-H.
- Cuop non chi B-H.
Do ai giai duoc???!!!
HỒ THƠM đã nói
CÁI NÓN TỘI GÌ ?( QUÊ CHOA )
——————————————-
Toàn một lũ ngu . Cái nón không có tội tình gì cả !
Đồng tình với Quê Choa !
buncuoiwa đã nói
Ngón này chỉ có ở xứ độc đảng nắm quyền cai trị và trơ trẽn tự nhận là đỉnh cao trí tuệ mới có!
Lantien đã nói
pác Hồ Thơm nói ai ngu thì nói cho rõ nhé ! Chi Bùi Hằng không ngu, các người đang đấu tranh cho chị Hằng không ngu !
Đừng bắt chước bọ nập nói lững lững, gây khó chịu lắm
và cũng dzễ bị hiểu nầm.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
PV: Theo bà, trong thời gian tới đây, chúng ta sẽ còn được chúng kiến nhiều vụ vỡ nợ tiếp theo…
Chuyên gia Phạm Chi Lan: Tôi không nói trước được là sẽ có những vụ vỡ nợ tiếp theo xảy ra. Vì những vụ này phần nhiều người ta làm ăn một cách kín đáo riêng với nhau, không bộc lộ cho xã hội biết. Chỉ khi nào vỡ nợ, người vay bỏ trốn thì mới biết. Nhưng tôi sợ có thể còn nhiều vì ba điều sau:
Thứ nhất là lòng tham của con người vô hạn, người ta cứ muốn kiếm tiền nhiều nhất bằng cách đơn giản trong thời gian ngắn. Mà những người như vậy nhiều khi vì ham mà quên đi mất, rủi ro luôn chực sẵn họ.
Thứ hai là sự minh bạch trong hệ thống tài chính của chúng ta.
Thứ ba là thói quen dựa trên các quan hệ cá nhân nên nó sẽ còn là cơ sở cho sự huy động vốn, chạy chọt.
Tôi mong người dân tỉnh táo hơn và biết kiềm chế mình. Dưới góc độ kinh tế, ai cũng biết chẳng thể làm gì mà lại có lãi 7% – 8% một tháng. Khi nào mọi người còn ham tiền đó cùng với sự tin tưởng những lời hứa mật ngọt thì còn những vụ vỡ nợ tiếp theo.
( GD)
KHÁCH đã nói
Đa số vỡ nợ là cái chắc hiện tại đang rơi nào trường hợp thứ ba, nếu NH tuyên bố thu hồi vốn không cho đáo hạn thì hàng loạt vụ vỡ nợ sẽ diễn ra
Thành đã nói
“dưới đáy Hồ Tây có rất nhiều nghĩa địa cổ” – Người đưa tin, báo điện tử của báo Đời sống và pháp luật.
Nhảm nhí hết biết. Không có bài liên hệ trang Ba Sàm xin các bloge tha hồ bài hay mà đăng, làm thế này thiên hạ người ta cười cho!
qx đã nói
Chúng nó bán nước thật rồi. Tự nhiên nhớ tới người đàn ông đốt xe tố cáo bọn bán nước ở Vũng Tàu mươi ngày trước. Bác nào có tin tức gì không, tại sao mọi người không quan tâm tới anh ta như quan tâm chị Hằng vậy, biết đâu tụi nó đánh chết anh ta rồi.
Ai biết la lên dùm, cảm ơn.
qx
khách đã nói
Máu xương của tiền nhân,của tử sỷ trong 2 cuộc hải chiến bảo vệ HS TS 1974 hải quân VNCH và 1988 VNDCCH trở thành,bảo vệ biên giới 1979,những hy sinh đã trở thành vô nghĩa khi những người còn sóng bán rẻ tổ quốc lảnh hải lảnh thổ của dân tộc VN.lòng căm thù bọn Tàu bành trướng cũngnhư những kẻ bán nước,giận không thể ăn gan uống máu kẻ thù Tàu cộng
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Đúng đúng, từ hôm kia đọc tin đã thấy nhớ tới cái câu nói của người đàn ông đốt xe này rồi ! thật đồng cảm !
t.hợp của anh ta…dễ gì, sợ nhất là bị thủ tiêu…hix, mong sao cho anh ta bình an
Nguoi Viet o CH Sec đã nói
Để chống ách tắc GT nội đô, tôi yêu cầu như sau:
- Xe tang xuống Hoàn vũ phải đi vào ban đêm;
- Tất cả xe đám cưới chỉ được đi từ 2 đến 4 giờ sáng;
- Trường mẫu giáo, mầm non bắt đầu lúc 5 giờ sáng;
- Cơ quan HN làm lúc 6 giờ sáng;
- Cơ quan trung ương bắt đầu làm lúc 9 g30 sáng;
- Tất cả xe buýt chuyển sang loại xe túc túc như ở Thái lan;
- Xe ô tô đi theo mầu xe. Ví dụ thứ hai: màu đen, thứ ba màu trắng, thứ tư màu xanh ……;
- Xe máy đi theo ngày chẵn lẻ;
- Xe đạp đi thoải mái, không theo ngày;
- Giải phóng toàn bộ vỉa hè, ai lấn chiếm phạt từ 5trăm ngàn đến 5 triệu một ngày tùy theo quy mô cửa hàng và doanh thu;
- Phá 30% cây to trong thành phố nếu thấy nó gây cản trở GT;
- Cấm bán hàng rong như quang gánh, xe thồ. Ai vi phạm phạt 300 đến 500 ngàn/ngày;
- Các trường ĐH mở cửa tù 10 giờ sáng;
- Các siêu thị và trung tâm bán hàng lớn mở cửa sau 10 giờ sáng;
- Các cơ quan Bộ, ngành, CP tăng cường họp trực tuyến;
- Chuyển 80% các trường và 70% bệnh viện ra ngoại thành hoặc lên núi. Bệnh viện trong nội đo chủ yếu là cấp cứu. Duy trì 1 bệnh viện lớn, đủ các khoa để dành cho bộ CT, các UVTU, Chủ tịch và PChủ tịch thành phố.
Nơi nhận: – Bộ trường BGT(để thi hành)
-Chủ tịch HN(nt)
-Lưu: VP
Thành đã nói
Việc gì phải dài dòng văn tự vậy Bác!
Đơn giản là bán Hà Nội và Sài Gòn cho Trung Quốc.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Bác Thành càng ngày càng… máu nhể!
KHÁCH THẬP đã nói
Bổ sung : cấm ô tô tắc xi, cấm xe buýt cấm xe máy thường thay ô tô tắc xi, xe buýt bằng xe máy tắc xi !!!
Xe máy tắc xi dưới 100 phân khối được chở 4 người.( tương đương tắc xi 4 chỗ ), khi nào đủ 4 ngưởi mới được chạy, Chở không đủ 4 người thì tịch thu phương tiện.
Xe máy tắc xi trên 100 phân khối được chở 7 người ( tương đương tắc xi 7 chỗ ). Đủ 7 người mới được chạy. Chở ít hơn 7 người thì tịch thu phương tiện.
THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT NGAY NGÀY HÔM NAY. Đảm bảo hết tắc đường.
Hỏi đã nói
Bia “Ôm” làm việc lúc mấy giờ
Khách đã nói
Trên báo Vietnamnet có bài :”Hàng Việt ở Tây: Chào cả triệu khách, chỉ 1 người mua” có hình những chiếc nón lá in hai chữ Việt Nam. Nếu in dòng chữ HS-TS-VN thì chắc sẽ bán chạy như tôm tươi vì ở cái xứ sở của nón lá mà còn tranh cướp nhau cái nón lá có ghi dòng chữ ấy ngay tại Bờ Hồ?.
tranhung09 đã nói
“ẨN SỐ vIỆT NAM”
Theo tôi nghĩ đơn giản, phân tích giai đoạn 1975 – 1991, vì sao ta chống Tàu kịch liệt để rồi ngã vào vòng tay của Tàu? Sẽ rõ hơn mâu thuẫn nội tại của lãnh đạo Việt Nam mà TQ ngày càng khoét sâu hơn. Nếu lãnh đạo không thực sự coi quyền lợi dân tộc làm trọng, không chính danh. Xem đối ngoại như canh bạc, làm xiếc đi dây thì họ tự làm khó mình, ngày đêm vẫn nơm nớp, tìm cách cân bằng giữa quyền lợi quốc gia và lợi ích chính trị. Còn cái giá phải trả chính là nhân dân. Nếu đứng hẳn về lợi ích quốc gia, bài toán trở nên dễ, Cơ hội đang mở, mong các vị hãy tỉnh để con cháu không muôn đời nguyền rủa…
KHÁCH THẬP đã nói
Bác nói chi lý.
Họ chỉ làm sao để đảm bảo đảng lãnh đạo toàn diện, đương nhiên kèm theo là đảng hưởng thụ toàn diện.
Nghe ông Trong phat biểu chỉ đạo trong cuộc họp ban dân vận trung ương gần đây (phát trên tivi), đại ý : dân mà không có đảng(công sản) lãnh đạo thì dân không có sức mạnh ( có thể hiểu : dân không đảng cộng sản như rắn không đầu ),Nghe xong tự nhiên thò tay gãi KU vì ngứa. Các nước không có đảng cộng sản thì sức dân có mạnh không ???
Họ đã cố tình như vậy thì chúng ta không thể ;” mong các vị coi trong quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi đảng “
binhloanvien đã nói
Đúng vậy vài trăm tỷ đồng, vài nghìn tỷ đồng cho đến hàng tỷ đô la thì to thật nhưng quá nhỏ bé so với vận mệnh dân tộc.
Phản biện & Bình luận đã nói
Tờ “Phu nu today” đã không còn là Phụ nữ ngày nay
————-
Báo chí Trung Quốc đã ru ngủ người Việt Nam vào chốn ăn chơi xa hoa và xa đọa để dẫn đến mất nước , Vậy mà tờ Phunu today vô tư đưa tin lại những hình ảnh đó và còn ca ngợi các nhà báo “quốc tế” Trung Quốc trên trang mạng của mình Read more…
Mời các bạn xem bài bình luận tại địa chỉ http://phanbienbinhluan.wordpress.com
KHÁCH THẬP đã nói
Nói chung báo chí quốc doanh bây giờ theo gương lãnh đạo bợ đít thằng Tàu hết rồi bác ơi.
Sáng nay đọc tờ tuổi trẻ có tít : BẮT 23 TỘI PHẠM NƯỚC NGOÀI ….. Đọc tiếp thì nói 20 người Trung quốc, 3 người Đài Loan.
Tiên sư báo chí, chẳng nhất quán gì cả. Khi người Tàu làm việc tốt gì đó thì báo chí ta nói rõ : người Trung Quốc, người Trung Quốc ( đài loan ) . Cấm nói người Đài Loan mà phải nói người Trung Quốc (Đài Loan )
Còn khi người Tàu làm điều xấu xa thì báo chí ta nói : người nước ngoài, người nước lạ, người Đài Loan . Cấm nói người Trung Quốc(Đài Loan).
BÁO CHÍ NHƯ RỨA CHỈ CÓ LÀM NHỤC QUỐC THỂ.
Anh Hung đã nói
Một đoạn trong “Đem tâm tình viết lịch sử” của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn :”Họ không thiết tha gì với một nền độc lập quốc gia, bởi ngay trong lý thuyết chủ nghĩa họ, độc lập chỉ là một hiện tượng rất tương đối. Họ vốn dĩ đã chấp nhận nền độc lập của một nước nhỏ nằm trong nền độc lập của một nước lớn hơn. Họ có thể vui sướng với nước Việt Nam độc lập trong Liên hiệp Pháp, hoặc giả chia với Pháp mỗi bên một nửa sơn hà. Miễn là họ thực hiện được Cách Mạng Vô sản thành công, nghĩa là đem chủ nghĩa bôn-sơ-vích thi hành triệt để trong một khoảnh đất, trên một số dân chúng. Một chiến sĩ Cách mạng bao giờ cũng tha thiết với sự thực hiện cụ thể được lý tưởng của mình. Hơn nữa, chiến thuật xây dựng căn cứ mạnh mẽ, làm xuất phát điểm cho chiến thuật “vết dầu loang”, cũng là một lý do không kép phần hệ trọng trong sự quyết định về giai đoạn chiến lược thứ ba của người bô-sơ-vích…” http://vietmessenger.com/books/?title=ddemtamtinhvietlichsu&page=6
Điều này đã lý giải vì sao có bức công hàm năm 1958 của nhà nước VNDCCH công nhận bản Tuyên bố lãnh hải của Trung cộng, vì sao giới lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN ký hiệp định phân chia biên giới Việt Trung để “nhượng” cho Trung cộng :ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm và một diện tích đất biên giới tương đương diện tích tỉnh Thái Bình. Điều này cũng lý giải vì sao giới lãnh đạo đảng cộng sản VN đã ký Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp biển Đông song phương với Trung cộng bất chấp sẽ gây hậu quả bất lợi cho sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia cũng như lý giải vì sao đảng và nhà nước cộng sản VN cho an ninh, công an đàn áp, bắt bớ những người yêu nước xuống đường biểu tình phản đối sự gây hấn, xâm chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân do Trung cộng gây ra. Điều đó cũng lý giải vì sao các lực lượng an ninh của đảng và nhà nước cộng sản VN lại giật xé nát những chiếc nón lá có mang dòng chữ “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”.
KHÁCH THẬP đã nói
Thật là đen tối. tại sao chúng nó hăng hái bắt người biểu tình như vậy ??? phải chăng vừa rồi thằng thái thú HỰU nó đập bàn quát : chúng mày không dẹp hết đám biểu tình thì ông cách chức chúng mày.!!!!
buncuoiwa đã nói
Chẳng qua đảng ta tự nhận “Làm thân trâu ngựa cho bầy khuyển dê(?)” đó thôi!He,he!
phamdinhtan đã nói
Trên ABS đã có nhiều rồi-Nhưng có một sỗ bài tiếng Anh về Tàu-Ta với biển Việt nam-Đây Tàu nói trên nhà của Tàu:
“Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đáp lại rằng, “Tuyên bố chung Trung-Việt” có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba, hy vọng bên thứ ba tôn trọng nỗ lực của nước đương sự về giải quyết các tranh chấp lẫn nhau thông qua đàm phán song phương. Ông nhấn mạnh, đưa vấn đề Nam Hải ra thảo luận tại diễn đàn đa phương không giúp được gì cho giải quyết vấn đề, mà chỉ làm phức tạp hoá vấn đề mà thôi.” Đường dẫn CRI :
http://vietnamese.cri.cn/421/2011/10/17/1s162773.htm
Thế mà còn thế này thì rõ ràng không biết nhục “mất nước là gì” nên chúng bắt Chị Hằng là “phải”!!!?:
Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị” Trung-Việt 2011 diễn ra tại Quế Lâm Quảng Tây
2011-10-17 19:04:34 cri
– Đường dẫn: http://vietnamese.cri.cn/421/2011/10/17/1s162778.htm
Chịu chết!!!!!Biết làm sao đây với “đám ặt dày và cúi đầu xin làm nô lệ”?????????
binhloanvien đã nói
Khẩn!!!!!!!!!!
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/10/thong-bao-khan-cap.html
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
Thật là kì cục, một đống đàn ông lực lưỡng khống chế bắt giữ một người PN chân yếu tay mềm, trong tay không vũ khí tự vệ. Lý do vì người đó yêu nước, đội trên đầu cái nón có dòng chữ “HS, TS là của Việt Nam”. Ô hay, biển đảo đó không của VN thì của ai??? Hay là ghi ngược lại “HS, TS là của TQ” hay của chung cả 2 nước???Chắc khẩu hiệu thứ 2 chị sẽ được hoan nghênh?!
” Đả đảo TQ xâm lược” là không được! Mà phải “hoan nghênh TQ vào VN để cùng hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai…” Và chúng tôi sẽ nhường nhịn tất cả để sát nhập vào Trung Hoa đại lục! vân vân….Có lẽ vậy chị sẽ được đón tiếp nhiệt liệt và biết đâu đấy chị sẽ trở thành LL cốt cán đáng tin cậy Vì lẽ hiện nay, như mọi người đã biết: Cờ TQ đang thêm sao, Lào Cai đổi ngày tái lập tỉnh, đèn lồng đỏ khắp nơi, sắp có đông đô Đại Phố, Tây Nguyên sắp Vạn Lý Trường Thành, Ngay Bình Dương Đại Nam Văn Hiến cũng mang dáng dấp Tầu từ lâu rồi…Mọi người đến ngắm kĩ mà suy ngẫm…mà xem…Tầu thuyền ngư dân bị TQ khống chế bắt bớ, mất tích hàng ngàn người, HS họ chiếm giữ, TS đang tranh chấp, thế mạnh thuộc về họ. Rừng, biên giới họ thuê,lấn, phá tan hoang; tài nguyên mình cạn kiệt vì bật đèn xanh cho họ khai thác…họ tha hồ làm mưa làm gió…
Buồn, xót xa nhưng thấp cổ bé họng chả làm gì được đâu! Tôi nghĩ cứ “bèo dạt, mây trôi” xem họ chèo lái con thuyền VN về hướng nào , theo kiểu gì??? Rồi đây lịch sử sẽ phán quyết!
Kính mong anh Ba, TS Nguyễn xuân Diện hãy sớm thông báo cho độc giả biết tin về chị Minh Hằng, chúng tôi lo cho chị! Chúng tôi rất khâm phục, thương yêu chị, mong cho chị được bình an, mạnh khỏe…và sớm được trả lại tự do.
buncuoiwa đã nói
Nếu như chị Hằng mặc áo sường xám đội nón với dòng chữ “ngộ ái Tung của” thì đâu đến nỗi….
chichchoe đã nói
Chị Bùi Hằng thân mến:Thân thể ở trong lao,tâm hồn ở ngoài lao,ở trong đó chị tập dưỡng sinh cho nó khỏe và minh mẫn,”Đừng buồn nghe em”,lúc dỗi chị vân động anh em phạm nhân hình sự,giảng giải cho họ lòng yêu nước,phân biệt cho họ phải trái,họ chưa biết bài ca” Hi vọng” tập cho họ hát.”Sông có thể cạn núi có thể mòn”.”Không ai giàu, giàu mãi,không ai nghèo ,nghèo mãi”.”Có áp bức là có đấu tranh”.Chị xem chuyện một ngàn một đêm lẻ rồi?chị kể chuyện cho các anh điều tra lục vấn chị,mỗi ngày một chuyện.Hẹn đón chị!
Củ mì đã nói
Việt kiều Na Uy bị chặn ở Tân Sơn Nhất
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138631&z=1
nicecowboy đã nói
LÀM RÕ THÊM MỘT SỐ Ý, KHÁI NIỆM.. THƯỜNG BỊ NHẦM LẪN.
Thỉnh thoảng có vài nhà báo, hoặc vài còm sĩ có một số nhầm lẫn nhỏ, lâu lâu NCB gom lại một lần để nói lại cho rõ luôn.
1. Hôm qua , Ô, Nguyễn Vạn Phú có bài “hiểu nhầm” được anh Basàm điểm tin và có độc giả còm. Ông Phú nói không rõ, và còm sĩ đó cũng có chỗ nhầm.
- Ô. Phú phê phán rằng người ta đã sai khi thường nói : lãi chưa đến 20% (ví dụ 5%) mà vay ngân hàng trên 20% thì chắc chắn là bị lỗ . Ô. Phú cho rằng đã là có lãi, thì là lãi đã tính sau khi trừ đi chi phí vay ngân hàng. Vậy thì là lời, chứ không lỗ, dù lãi suất vay ngân hàng có cao hay thấp.
Thật ra trong kế toán, khi nói lãi thì phải phân biệt : lãi ròng cuối cùng , lãi ròng trước thuế, lãi ròng trước thuế và lãi vay…
Trong câu nói trên, người bình thường thì phải hiểu lãi đó là EBIT (Earning before interest and tax: lãi trước khi trả chi phí vay ngân hàng và trả thuế), một chỉ tiêu rất thường dùng để tính hiệu quả kinh doanh. Do đó người ta nói câu trên không có gì sai, chỉ tại ông Phú muốn hiểu khái niệm lãi theo một cách khác mà thôi (lãi ròng cuối cùng) nên mới cho rằng người nói câu đó là sai.
- riêng về tăng trưởng GDP, ông Phú nói đúng, bạn còm sĩ đã nhầm. GDP có thể là danh nghĩa hay thực tế, riêng cách tính mức tăng trưởng GDP ở Việt Nam (con số thường hay công bố) là cách tính tăng trưởng thực tế (đã loại trừ yếu tố lạm phát)
2. Có còm sĩ hôm nay đã viết “Với logic thông thường lãi xuất (liên ngân hàng) phải thấp hơn lãi suất tiết kiệm của các cá nhân và các tô chức kinh tế khác trong cùng kỳ hạn”
Thật ra, nguồn tiền chủ yếu để ngân hàng cho vay lại với nhau cũng từ tiền huy động, tiền gửi các loại từ cá nhân, tổ chức vào ngân hàng. Vây thì theo logic thông thường, và thực tế cũng vậy : lãi suất cho vay liên ngân hàng phải cao hơn lãi suất huy động tiền gửi. Nếu một ngân hàng dùng tiền huy động của dân (trả lãi 14%) để cho một ngân hàng khác vay lại với lãi suất thấp hơn thì họ đâu cần phải làm thế để bị lỗ . Thà là họ không cho vay lại liên ngân hàng, mà cho doanh nghiệp vay. Hoặc nếu không thể cho doanh nghiệp vay, thì họ không nhận huy động thừa của dân để cho ngân hàng khác vay lại rẽ hơn ???
Mức hợp lý bình thường : lãi suất liên ngân hàng ( ngân hàng cho vay lẫn nhau) nên cao hơn mức lãi suất tiền gửi (14% năm ) và thấp hơn mức lãi suất cho doanh nghiệp vay (20% năm) Tuy nhiên thực tế hiện nay là lãi suất liên ngân hàng quá cao (có lúc đến 30%), cao hơn cả lãi suất cho doanh nghiệp vay ! Điều này chắc chắn sẽ có tác động làm tăng lãi suất cho vay doanh nghiệp cao hơn nữa .
3. Có còm sĩ hôm nay đã trích trong cafef.vn “Thôi tiêu rồi, 100 ngàn tỉ đồng – chưa tính tiền lời thêm khoảng 50 ngàn tỉ đồng trong 2 năm nay – của VINASHIN coi như mất tích, các ngân hàng VN đừng hòng đòi lại xu nào.
“Tại hội thảo, đại diện WB và một số tổ chức quốc tế khác cho rằng, nợ của DNNN cần được tính vào nợ công, như thông lệ quốc tế. Nhưng, ông Đô lý giải rằng DNNN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và do vậy doanh nghiệp này cũng phải bình đẳng và phải tự chịu trách nhiệm vốn vay.”
Ông Đô nói đúng thôi. Nợ công chỉ bao gồm nợ của chính phủ (chính quyền trung ương và địa phương) và các khoản bảo lãnh của chính phủ. Do đó nếu doanh nghiệp nào (bất kể lại hình : cổ phần, TNHH, hay doanh nghiệp nhà nước..) khi vay mà có bảo lãnh của chính phủ thì đó được xem là một khoản nợ công, và chính phủ phải có trách nhiệm liên đới nếu doanh nghiệp đó không trả được. Còn nếu không có bảo lãnh thì doanh nghiệp tự vay và tự chịu trách nhiệm.
Để tránh đánh đồng khái niệm Doanh nghiệp nhà nước (state-owned enterprise) với chính quyền, sắp tới tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều phải đôi tên gọi là Công Ty TNHH một thành viên.
Nhà nước không trả thay, nếu không có bảo lãnh, dù cho doanh nghiệp nhà nước đó, tập đoàn đó lớn đến cở nào. Điều này người cho vay, các tổ chức tài chính quốc tế biết rõ, nhưng họ vẫn cho vay vì lợi nhuận cao, vì cứ ngở rằng nhà nước sẽ không dám để cho các doanh nghiệp nhà nước lớn phá sản. Nhưng đến nay thì quan điểm của Nhà nước là nếu không có bảo lãnh thì tự vay tự trả, không trả được thì chủ nợ có quyền kiện (đây là trò nắn gân nhau, ai thắng ai ? các tổ chức cho vay có dám thưa để con nợ phá sản theo luật hay không, vì nếu nó phá sản thì chủ nợ cũng mất trắng !).
ài học lớn cho các ông chủ nợ khi cho vay ở VN. Các ông chủ này là các ngân hàng nuớc ngoài có chi nhánh hay văn phòng đại diện ở VN. Họ cho vay thông qua các chi nhánh, văn phòng đại diện này, và chủ yếu là do đề xuất thẩm định cho vay từ các cán bộ tín dụng người VN làm tại đó. Mà trình độ các vị này cũng hạn chế, cũng tưởng là còn bao cấp như xưa, hơn nữa là các vị đó cũng được đấm mõm lại quả rất nhiều từ các doanh nghiệp đi vay. Thế là mấy tay ngân hàng nước ngoài mắc bẫy . Họ chả làm gì được các vị cán bộ tín dụng này, sau khi vỡ lỡ đổ bể ra thì sa thải hàng loạt thôi, đó là thực tế vừa qua.
BS: Cám ơn bác. Bữa rồi có độc giả nhắc là nên nhờ bác bình phần kinh tế. Rất chí lý. Có điều BS đang tính sao cho tiện. Ví dụ như phần bình nầy dài, có thể đáng thành một bài, trong khi tại mục điểm tin thì lại cần ngắn.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Likes !
Thanks!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
“Với logic thông thường lãi xuất (liên ngân hàng) phải thấp hơn lãi suất tiết kiệm của các cá nhân và các tô chức kinh tế khác trong cùng kỳ hạn”
Xuất Và Suất!
Hihi
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Bài học lớn cho các ông chủ nợ khi cho vay ở VN. Các ông chủ này là các ngân hàng nuớc ngoài có chi nhánh hay văn phòng đại diện ở VN. Họ cho vay thông qua các chi nhánh, văn phòng đại diện này, và chủ yếu là do đề xuất thẩm định cho vay từ các cán bộ tín dụng người VN làm tại đó. Mà trình độ các vị này cũng hạn chế, cũng tưởng là còn bao cấp như xưa, hơn nữa là các vị đó cũng được đấm mõm lại quả rất nhiều từ các doanh nghiệp đi vay. Thế là mấy tay ngân hàng nước ngoài mắc bẫy . Họ chả làm gì được các vị cán bộ tín dụng này, sau khi vỡ lỡ đổ bể ra thì sa thải hàng loạt thôi, đó là thực tế vừa qua.
Oh Yeah
NôngDân đã nói
Xin chân thành Cám ơn! vì đúng “lãi suất cho vay liên ngân hàng phải thấp hơn lãi suất cho các doanh nghiệp vay”.
chichchoe đã nói
Một hôm đi chợ Bưởi gặp mấy bà chị quen,đang mặc cả với mấy bà bán khoai,một chị bảo khoai này “nhắn” quá,đi thôi ,rồi đi ;bỗng chị kia bảo ôi mày nhìn kìa con kia “vê nó tớt quá”….Một lúc, chị kia nói nhanh còn đi “Ăn má”.
Bây gio phát hiên ra rằng khi đi gặp các nguyên thủ các bố nhà ta toàn ghi ra giấy và nhìn vào đấy mà nói.Trong khi đó một vị Linh mục ở nhà thờ trước khi giảng câu đầu tiên sẽ là:” Anh chị em giáo hữu thân mến!”Hay một ông sư nói hay giảng: “Thưa quý Tăng Ni, Phật tử!”Còn các ông của ta thì:”kính thưa đồng chí giáo sư, tiến sỹ,nhà giáo nhân dân,ủy viên bộ chính trị,trung tướng, bộ trưởng Bộ công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Viêt nam…..Dài ,đến khi nói xong câu này quên béng không biết nói gì tiếp,thà học mấy bà chị kia nói tắt cho xong: “Con này vê nó tớt quá”có nghĩa con này vú nó to quá,vú = vú vê lấy chữ vê.Nhanh còn đi “Ăn má”,có nghĩa nhanh rồi đi ăn thịt chó,Chó=Chó má,lấy chữ má….Nếu cải tổ câu “Kính thưa” như bác Nguyễn sinh Hùng nói,phải thay đổi từ lúc học sinh,mẫu các câu nói cho phù hơp…đành giao cho giáo duc lại có viêc và ngân sách “Om cứu”.Như nghị quyết TƯ nói:”Đến 2020 nước ta thành nước công nghiệp hiện đại….”mà tính ra chỉ còn chín năm nữa.Quyết liệt ! Quyết liệt! Nếu không “Từng bước” “Từng bước” cho nó giống “Ly bi” vậy????????
Lê Huy. đã nói
Anh Chich choe nêu cách nói của ông Ng. Sinh Hùng…Có thể, đúng là 1 nhân vật “hàng đầu” về cách nói năng rất “cảnh sát hình sự”, hoặc là ngôn ngữ của dân chọc tiết heo, rễ sợ ! Nhưng nghe quen , riết , rồi cũng thấy vui vui vì : rứa mới sing động !
KHÁCH THẬP đã nói
Nhiều khi bi quan mà nghĩ rằng, phải chăng các cha lãnh đạo cố tỉnh để cho tình hình đất nước, đối nội, đối ngoại càng rối ren càng tốt, theo kiểu đục nước béo lãnh đạo.
Tôi mà là ông SINH HÙNG ngồi ghế chủ tịch quốc hội thi chỉ cho phép THƯA QUỐC HỘI là xong thằng nào thưa ông này, ông kia, chức này chức nọ là tôi chửi : lịt mia thằng nói dài, cút ra khỏi hội trường. Lãnh đạo nói và làm đều phải QUYẾT LIỆT như vậy.
Khách đã nói
NVX nói:
18/10/2011 lúc 08:19
Nhớ nhắc anh Tư cẩn thận, coi
chừng tụi phòng nhì trung nam
hải nó dòm ngó à nhen.
——————
Bác khéo lo. Bây giờ bác Tư đi công cán ra nước ngoài lúc nào cũng có “đuôi”. Không tin bác xem lại thời sự bác Tư đi thăm Ấn vừa rồi thì biết.
mai đã nói
Có cái còm bên nhà bác NXD về cô hiệu trưởng… khá dài. Đề nghị ABS đưa lên thành 1 bài cho bà con còm lại cho vui, biết đâu đến tai quan thượng thư bộ Học có khi dân nhờ. Kiếm thêm mớ view từ cán bộ, cnv và phụ huynh trường đó cũng là góp phần nâng cao dân trí vậy !
Dân Hàng Than đã nói
Mấy hôm nay theo dõi trên truyền hình về phong chào biểu tình “chiếm phố Wall”, cũng thấy cảnh cảnh sát ở các nước “văn minh bậc nhất thế giới” khiêng người biểu tình, đấm người biểu tình, trước đây lại cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mới có cảnh này thôi!
Khách đã nói
He he…khiêng người biểu tình, đấm người biểu tình…Quả này thì ngành CA ta tiến kịp các nước “văn minh bậc nhất thế giới” thậm chí còn vượt mặt các nước ấy khi trấn áp những người biểu tình yêu nước. Nếu kinh tế, chính trị …cũng tiến nhanh tiến mạnh như ngành CA thì VN mình sẽ cho TQ ngửi khói. Lúc ấy sợ đ… gì cái thằng to xác ấy.
Long A đã nói
Ái chà chà ! Bác lói làm iem mới nhớ ! Bác so sánh cảnh sát ló với CA mình, thế bác sao không tiện thể so sánh luôn giai cấp lãnh đạo của ló với giai cấp “đỉnh cao trí tuệ” của mình cho ló đồng bộ, nhể ?
Mà tại sao con cháu các “đỉnh cao” sao không du học ở bên Bắc-Kinh hay Pyong-Yang thế ?
Khách đã nói
Thực ra thì CA ở ta cũng như CS ở Tây thôi, đều là công cụ giữ an ninh trật tự xã hội cho chính quyền. Chỉ khác là ở Tây nó có luật biểu tình đàng hoàng, cứ theo luật mà làm, người biểu tình vi phạm luật CS Tây có quyền trấn áp, còn người biều tình ko vị phạm luật thì 2 bên đều việc ai nấy làm
Ở ta thì khác, hiến pháp công nhận quyền biểu tình theo điều 69 nhưng…lại đek ra luật cụ thể cho cả lực lượng CA lẫn người biểu tình, dẫn đến làm khó cho cả 2. CA thì bị chửi, dân thì bị ức chế, còn ông chính quyền ngồi xoa tay hỉ hả
Tình hình này không cải thiện sẽ có hàng loạt cuộc biểu tình không chỉ biểu tình yêu nước mà còn các cuộc biểu tình về đất đai, môi trường,….dẫn tới dân và CA coi nhau như đối địch là cái chắc
Nhiều người nói CA bây giờ như “kiêu binh” thời Trịnh Sâm, dân coi lính của chúa Trịnh là kẻ thù đến mức khi chế độ nhà Trịnh sụp dân tứ Trấn lùng bắt người nói tiếng Thanh-Nghệ để giết (vì lính kiêu binh đều là người Thanh-Nghệ), đây là bài học lịch sử mà các đồng chí kiêu binh “còn Đảng còn mình” nên nhớ
Là một người dân tôi không muốn việc đáng tiếc này xảy ra, vì tôi cũng có người nhà làm trong ngành CA, một người bên Hình sự, một người bên Giao thông
chichchoe đã nói
Thơ Tố hữu: Bác chẳng buồn đâu Bác chỉ đau!
Nỗi đau dân nước với Năm châu….
Bác Hồ mà sống lại nhìn clip phân làn bằng điếu cầy,Bác còn đau đến nỗi mô.Bây giờ ta thấy lời hiệu triệu của Bác vẫn có giá trị đến ngày nay:Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh,ai có gươm thì dùng gươm……Còn bây giờ là hơi một tý là dùi cui,thằng cha cầm điếu cầy nó quán triêt và học tập các anh công an,các anh tự quản nó bị nhiễm bệnh cúm kinh công đấy!Ngược lại với thằng cha này ở đường hàng bột cạnh nhà thờ Hàng bột có bà lão tự cầm còi,cờ chỉ dẫn giao thông làm ai qua đường cũng cảm thấy cảm động.Đề nghị anh Thăng tiếp nhận về Bộ giao thông vân tải.Không thì bố trí sang ngành công an,tổ chức “CLB cảnh sát giao thông” giống “CLB hiêp sỹ đường phố”, công cụ là chiếc điếu cầy với cái nón mê.Phen này gặp nhau cuối năm có mà phê hết chỗ nói.
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thưa các ngài đười ươi !
Các ngài miệt mài gào lên chống Tàu. Tốt !
Nhưng nỗi nhục mất Hoàng sa, mất Bản giốc không hiện hữu trên khuôn mặt, vẻ ngoài, trên cuốn hộ chiếu của các ngài mà chính sự rách rưới, lem nhem, nghèo túng và “tri thức lùn” bày ra khắp nơi trong xã hội các ngài, trên phần đông con người các ngài mới làm người nước ngoài coi thường.
Ai khiến các ngài như vậy ? Phần lớn chính là do các ngài.
Hàng ngày đầy những điều vô lý diễn ra khắp nơi, sờ sờ vậy mà các ngài vẫn coi là bình thường.
Lấy một chuyện rất nhỏ ở bài này:
http://nld.com.vn/20111004102242125p1140c1150/gian-nan-cuu-chua-mot-cot.htm
chỉ riêng việc đảo ngói chống dột cũng đã phải xin hàng chục con dấu!
Dân nghèo là vì phải nuôi một đôi ngũ đóng dấu đông đúc đến mức kinh hoàng như thế này đấy.
Nhưng chưa hết !
“Hai phương án trùng tu, tôn tạo chùa Một Cột đã được Ban Quản lý dự án quận Ba Đình đưa ra. Cả hai đều nhất trí bảo tồn nguyên trạng, chỉ thay thế những gì đã hỏng.
Tuy nhiên, các phương án này còn phải chờ ý kiến của các chuyên gia và sớm nhất, trong tháng 10 này, một hội thảo lấy ý kiến sẽ diễn ra, trước khi chùa chính thức được trùng tu vào năm 2012 với kinh phí dự kiến 31 tỉ đồng .
Có một số bài báo khác cũng nêu ra là chưa có phương án nào được quyết định để “cứu” chùa nhưng con số về TIỀN thì luôn luôn được đưa ra rất rõ ràng cụ tỷ là 31 tỷ.
Ô hô, dựa vào đâu để các ngài “thiết kế dự án ” luôn luôn đưa ra yêu cầu về tiền trước hết như vậy nhỉ ? Đề án giáo dục mới đây cũng vậy.
Thảo nào mà nhiều người nói rằng những người giàu ở Việt Nam không nhất thiết phải thông minh, phải giỏi, phải có học vấn…
KHÁCH THẬP đã nói
Cái chùa một cột bé con con mà chi hết 31 tỷ đồng ??? KHIẾP
Mà có khi cũng đúng :
chi phí khảo sát thiết kế : 1 tỷ
thuê chuyên gia Trung Quốc ( thầy địa lý, thầy cúng ) : 5 tỷ
thuê thợ Trung Quốc, bao gồm cả thợ hồ, thợ quét vôi : 10 tỷ
mua vật liệu đặc biệt từ Trung quốc bao gồm cả đồ cúng : 6 tỷ
lễ khởi công : 2 tỷ
lễ khánh thành : 2 tỷ
trả lãi vay ngân hàng : 2 tỷ
lợi nhuận sau thuế : 3 tỷ
chi phí cho thần đèn ( Việt Nam ) nâng chùa lên cao 1m : 0,1 tỷ
MỚI TÍNH SƠ SƠ ĐÃ 31,1 TỶ. CHƯA TÍNH TRƯỢT GIÁ RỒI PHÁT SINH NÀY NỌ, NHIỀU LẮM BÁC ƠI.
Binhbet đã nói
Giọng văn của bác Hâm mộ đảng ta trong bất cứ bình luận nào đều rất cay độc.Tuy nhiên mọi ý đều đúng.Khâm phục.
Quốc Uy đã nói
Không biết mấy quan nhà mình đàm phán kiểu gì với TQ về phân định đường biên giới trên bộ, trên biển. Nhưng mỗi lần đàm phán như vậy VN lại mất một ít đất, một ít biển. Đã vậy còn chưa chừa! TBT NPT còn mang cả bầu đàn thê tử qua TQ thỏa thuận đàm phán song phương giải quyết tranh chấp biển đông với TQ, chắc kỳ này đi đứt 3/4 biển Đông quá? (Đúng ra không nên dùng thuật ngữ ‘tranh chấp’, vì biển của ai điều đó đã rõ ràng. Phải nên hiểu là vùng lãnh hải có ‘nguy cơ bị chiếm hữu’ mới đúng.)
Chín Đờn Cò đã nói
Đồng ý với bạn Quốc Uy, chả tranh chấp gì ráo.
Hoàng sa và một phần Trường sa bị cướp bằng súng đạn, cả thế giới đều rõ.
Khó có thể đem tang vật cướp được làm tang chứng chủ quyền để gọi là tranh chấp vùng lãnh hải 12 hải lý chung quanh các đảo theo như công ước quốc tế 1982.
VN mà dùng từ “tranh chấp” biển đảo thuộc chủ quyền của mình là thua Khựa một bước. Sai một ly, đi không biết bao nhiêu hải lý.
Trần Quốc đã nói
Cứ tưởng bác nói, đúng một ly đi vô bao tiền tỉ của ‘các em’!?
chientruongk đã nói
Chuyến đi của TBT NPT về ngày 15/10 tôi chợt nhớ đến số 15 liên quan đên vận nước, số 9 liên quan đên HCM mà tôi nghe lâu lăm rồi nhất là khi làm thầy bói đoán cho ổng 1 quẻ, quẻ biên là quẻ Lôi trạch Quy muộ.i Ý nghĩa chung của quẻ là xấu, nhưng mỗi hào xấu hay tốt tùy hoàn cảnh Như hào này dương cương ở vị thấp nhất, không có chính ứng ở trên, nên ví với người con gái nhỏ… Cho nên đây là sự báo trước sự sụp đổ của thể chế được HCM tiên đoán trước như sau:
Năm 1912,HCM chuyển 15 đồng bạc Đông Dương cho cha mình.
Năm 1915, HCM viết thư cho Toàn quyền Đông Dương, thông qua lãnh sự Anh tại Sài Gòn, nhờ tìm địa chỉ của cha. Thư ký tên Paul Thành. Ông Khiêm anh Bác là một thầy bói trả lời thư qua bà Thanh đoán cho Bác về số 9, số 15
1915+15=1930 thành lập Đảng
1930+15=1945 Giành chính quyền
1945+15= 1960 nắm giữ vai trò biểu tượng của cách mạng làm Chủ tịch Đảng
1960+15=1975 Thống nhất đất nước
1975+15=1990 Đổi mới hay là sụp đổ
1990+15=2005 Học tập làm theo Hồ Chí Minh
2005+15=2020 Quây lại với Hiến pháp măm 1946 Nước Việt Nam dân chủ cọng hòa – Thực hiện chế độ nghị viên đa đảng . Nhân dân VN bất chiến tụ nhiên thành
Chuyện này tôi nghe nhiều chi tiết khi đi học ở Sơn Tây năm 1981-82 thường uống chè cóc được nghe các bậc tiên tri vỉa hè tiên đoán… Sau nay qua CPC cung nghe lại nhiều tình tiết về con số liên quan đên Bác Hồ, nhất là con số 9 …, di chúc, bác mất… chuyên bác nắm vững về Kinh dịch, muốn lấy Kinh dịch làm học thuyết nhà nước, xã hội …
Bạn nào biết thêm chi tiết vào…
Khách đã nói
sao phải chờ 2020 – lâu quá bác ơi
làm sớm tí đi
DOQUOCMINH đã nói
Thưởng 200 triệu đồng cho tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh (NLĐ): “bác”đang (phải) cùng chúng cháu “hành quân”(vì nếu không rất nhiều khả năng Bác sẽ bị bỏ rơi-vì chưa biết sử dụng từ nào hợp lí hơn nên tạm gọi là giải pháp KÍCH TÌNH).
KHÁCH THẬP đã nói
À, thì ra giải thưởng HỒ CHÍ MINH này là giải cụ HỒ CHÍ MINH nằm trên tờ polyme, chứ không phải giải thưởng cụ HỒ CHÍ MINH nằm trong lăng !!! hu…hu…
assad đã nói
basam ơi! làm sao lại có thể nói về nước Nga và anh Hugo Chavez như thế này được: “Ông Hugo Chavez và ‘canh bạc’ của Nga” (http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Ong-Hugo-Chavez-va-canh-bac-cua-Nga/201110/172138.datviet). Hãy đập cho baodatviet.vn sặc gạch đi basam!
chichchoe đã nói
Totite:Bác chưa có bằng tiến sỹ,thạc sỹ, như mấy anh gì ,đang tập gáy thôi ai cần bổ sung cho cứ việc,cố gắng giành một cái giải rút để về buộc quần không xá sệ quá,phần tiếp theo được đấy chứ.Cám ơn!
Xà Nu đã nói
Nghe báo, đài ra rả: “không tính nợ của DNNN vào nợ công” mà điên hết cả lòng mề. Với kiểu lý luận cùn, ngu xuẩn và vô trách nhiệm này thì VN dưới sự lãnh đạo của đảng đang trở thành Chí Phèo của thế giới. Tôi thấy nhục thay cho bọn ngu đần ăn mày dĩ vãng trở thành lãnh đạo này. Nếu tôi là các chủ nợ, tôi sẽ kiện lên tòa án quốc tế để phong tỏa, tịch thu hết tài sản của các quan chức VN đang có ở nước ngoài, bất cứ khoản tiền nào chuyển ra khỏi biên giới VN mà có dính líu đến vợ con quan chức VN đều cần bị tịch thu để trả nợ – đơn giản vì các nguồn tiền này liên quan đến người nhà nước (nói thẳng ra là tiền tham nhũng). Người dân chúng tôi khổ nghèo thì đành phải chịu nhưng các vị không được bắt chúng tôi nhục cùng các vị chỉ bởi chúng tôi không được chọn nơi sinh ra.
Đoán Toàn Sai đã nói
Muốn trách con nợ VN thì phải trách chủ nợ Nước ngoài trước. Có câu “trông giỏ bỏ thóc”, với cái cơ chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN thì tại sao các tổ chức tín dụng Quốc tế, Chính phủ các Nước cứ cho vay ào ạt ? Có phải chính họ cũng non kém về quản lý không ?Quan chức nó xơi bèm mép, hậu quả gánh nặng nợ nần thì chính Dân nghèo VN là những người ” lãnh đủ” chứ ai.
Khách đã nói
Một anh cán bộ làng nhàng – cho nghỉ việc sao mà khó quá. Lại còn trịnh trọng trao quyết định là sao? Báo chí dạo này chán quá – không thể có một tựa đề nào khác àh.
Vụ nhà báo bị đốt: Trao quyết định buộc thôi việc ông Tâm
http://dantri.com.vn/c20/s20-528621/vu-nha-bao-bi-dot-trao-quyet-dinh-buoc-thoi-viec-ong-tam.htm
Dân Thời đã nói
Các bác có thấy vụ Polymer người ta xử người đưa hối lộ rồi đó đưa ra bằng chứng và nêu đích danh nhưng các bác thống đốc Thúy, đại tá an ninh Ngọc Anh và những người liên quan ở VN có sao đâu?
Tại sao dân đen VN ta cứ để “phân trâu để lâu hóa bùn” để rồi căn răng chịu đựng hậu những việc do các đỉnh cao trí tệ gây ra nhỉ ?
Chẳng lẽ ko có cách nào trừng trị bọn lãnh đạo ăn mày dĩ vãng này sao?
KTS Trần Thanh Vân đã nói
NHÂN CHUYỆN CHỊ BÙI HẰNG BỊ BẮT,
XIN GÓP Ý KIẾN VỚI ĐỘI TRƯỞNG AN NINH QUẬN HOÀN KIẾM.
Chẳng gì thì tôi cũng là con cái nhà Công An.
Xin “khai lý lịch” một chút: Cha tôi, cụ Trần Văn Đễ ( 1915-2002 ) từng là Đội viên Đội tự vệ thành Hoàng Diệu với tên gọi Hoàng Thái ( đêm 19/12/1946 hoạt động ở Nhà đấu xảo tức Cung hữu nghị ngày nay ) và khi Đội tự vệ giải tán đầu năm 1947, thì Cha tôi chuyển sang Công an Hà Nội, cụ hoạt động nội thành ở Tổ tình báo an ninh Liên khu 4 ( tức quận Hoàn Kiếm.). Ban ngày các cụ ẩn ở trong nhà dân, đêm đến thì đưa các nhân sĩ trí thức vượt sông Hồng để lên Chiến khu Việt Bắc theo kháng chiến.
Ôn lại một chút như thế để nói rằng Công an Hà Nội không xa lạ gì đối với tôi, thậm chí có lúc rất thân thiết.
Nói chẳng ngoa chút nào, tôi cũng là người “rất có trình độ nghiệp vụ” về an ninh ( chẳng thế mà các vụ về QH Hà Nội như Thủy cung Thăng Long, Công viên Thống Nhất… đều được chúng tôi điều tra kỹ và nhờ thế nên đánh đâu, trúng đó )
Hôm chủ nhật vừa rồi, nhìn thấy tấm ảnh anh Đội trưởng an ninh Hoàn Kiếm đi cạnh chị Bùi Hằng, tôi chợt nghĩ “tay này cao thủ đây và cả cô Hằng này nữa, cũng cao thủ”.
Nhưng ngay sau đóp, đọc được tin chị Hằng bị Công an Hoàn Kiếm bắt, tôi ngỡ ngàng và thấy thực sự thất vọng về trình độ non kém của CA Hoàn Kiếm.
Xin hỏi anh Đội trưởng an ninh: Anh có thấy chị Bùi Hằng có biểu hiện gì chống phá Nhà Nước không? Chắc chắn là không có, ngoài cái nón có viết chữ Hoàng Sa Trường Sa và thái độ có vẻ “hơi trêu tức” ai đó quá hèn nhát trước sự hống hách ngang ngược của bọn TQ và những kẻ ôm chân TQ.
Tôi nói, xin anh bỏ quá cho, trình độ một sĩ quan an ninh như thế thì xoàng quá.
Tôi xin giả thử ( giả thư thôi nhé ) chị Bùi Hằng có liên quan đến bọn Việt Tân hoặc một lực lượng thù địch nào đó thật, thì cách làm việc ngờ nghệch của các anh đã vĩnh viễn đóng cánh cửa bí mật lại rồi và các anh không bao giờ lần mò ra được nữa.
Còn ngược lại, chị Bùi Hằng là người yêu nước chân chính và chắc chắn sẽ đến lúc điều đó được chứng minh, thì liệu anh có tìm thấy cái lỗ để chui xuống không?
Bài học ở đời thì nhiều lắm. Tôi chỉ khuyên các anh hãy nhanh chóng sửa sai đi. Thả chị Hằng ra và xin lỗi chị ấy đi.
Quay đầu là bờ.
Nếu không sẽ hối không kịp.
binhloanvien đã nói
An ninh Việt Nam luôn làm theo lời của Mao Trạch Đông: bắt một con hổ đã chết cũng như bắt một con hổ còn sống.
Dĩ nhiên là ở VN hay TQ, họ có cái “quyền” được làm những điều như vậy.
Lee Đông. đã nói
Thưa Bác Thanh Vân,
Ông Cường an ninh Hoàn Kiếm bụng to đầy chất thải vì uống bia cỏ đấy làm gì còn sức để chui xuống cái lỗ mà bác nói.
Cái lỗ của vợ ông ấy mà ông ấy cũng tránh xa lâu rồi. Người gì nhì như củ khoai cắm vào hai cái tăm thế mà cũng an ninh nhỉ ?
Lẽ ra ở ta phải làm theo cách này thì mới mong an ninh ta phát triển đồng đều về trí tuệ cũng như thể trạng : tay nào bụng to như Cường thì cho ra khỏi ngành. Hoặc vòng bụng cứ dài bằng dài quần thì cũng cho ra khỏi ngành, cho về bán quán nhậu. Nhìn công an hay công chức bụng phệ như thế phản cảm lắm. Đảm bảo với Bác Vân là nhìn 10 ông như thế thì có đến 9 , 5 ông bệnh tật, ăn bẩn quá nên chảy bụng, đã thế còn lười tập thể thao võ nghệ. Cướp nó mà đạp cho cái thì chỉ có ngã ra mà không dậy được.
Cái lỗ cho những an ninh giả dạng dân thường, đeo băng đỏ ra cướp nón của đàn bà kia thì chỉ có lên Phú thọ tìm con trâu mới đẻ, mang về cho họ xem rồi làm gì thì làm để rửa hết nhục.
Trong lịch sử ngành công an Việt nam, chưa bao giờ có thời như bây giờ, lúng túng, bị động, kém năng lực, kém hiểu biết pháp luật, liên tục bị Công dân kiện đích danh. Thời nào như vậy đâu ?
Khi về hưu thì các anh sẽ nghĩ sao khi đang chức bị dân kiện, nợ kiện mãi chưa trả lời ?
Đó là vết nhơ trong đời bất kỳ ai khi đi làm ăn lương của dân mà bị dân kiện. Người bị kiện sẽ nợ đời đến tận khi xuống mồ, Diêm vương sẽ còn lôi họ ra để xử tiếp, đừng tưởng chết là xong đâu.
Tôi có ít lời khuyên mấy anh em an ninh như vậy, hãy suy nghĩ cho kỹ và ngộ ra sớm để vợ con được nhờ.
DOQUOCMINH đã nói
…”Còn ngược lại, chị Bùi Hằng là người yêu nước chân chính và chắc chắn sẽ đến lúc điều đó được chứng minh, thì liệu anh có tìm thấy cái lỗ để chui xuống không?”.Vâng ,thưa bà KTS Trần Thanh Vân ,đọc dòng viết này của bà,tôi cứ cầu trời ,sao cho vợ,con người thân của cái ông đội trưởng AN quận Hoàn Kiếm sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến nó,nếu không chỉ xấu hổ thôi cũng đủ chết lắm rồi.Còn với riêng bà,sự kính phục và ngưỡng mộ được mọi người dành cho quả là vô cùng thỏa đáng.
Tao Tá Điền đã nói
Lời tâm sự và chỉ dẫn chân tình của Bác Vân, thiết nghĩ, học sinh tiểu học, các cháu nó cũng dư hiểu !
còn loại người, não bã đậu, đầu củ chuối thì . . . nước trôi lá khoai môn thôi.
Trần Quốc đã nói
Về cơ bản xin tán đồng ý kiến của bác Tao Tá Điền. Chỉ xin “phản biện’ tí ti cho đỡ nao não lòng.
Một là, bác nói học sinh tiểu học cũng dư hiểu,e hơi bị quá. Thiển nghĩ phải là học sinh trung học cơ sở, tức cỡ thiếu niên 12-15 tuổi, tuổi con cháu chúng ta, mới dư hiểu !?!
Hai là, trôi lá khoai môn thì có lẽ chỉ các cháu ở nông thôn dễ hiểu, còn nói nước đổ đầu vịt thì các cháu ở cả nông thôn và thành phố đều dễ hiểu hoặc dễ giải trình. Nhiều cháu ‘tưởng ngây thơ thế thôi’ hay vào xem BASAM ra phết.
Ba là , tuy nhiên dân ta còn có câu “nước chảy đá mòn”…Bia miệng còn….
Bốn là, nói như bác mà nhỡ chị ấy không còm nữa là bà con ta thiệt đấy. Chị Trần Thanh Vân nói chị không xa lạ gì, vậy những mong chị cứ hắt thêm được tí nước nào hay tí ấy, hắt càng nhiều càng …quý. Cùng với những nước hắt khác, làm suối đổ thành sông, và nước sông không “tuột” mà hẳn sẽ “cuốn trôi” cả lá khoai môn và đàn vịt hôi rinh ríc.
Kính bác TTV và bác TTĐ. Nhưng kính này xin cứ được cho là kính nâng cấp: Kính xin CAHN thả chị Bùi Hằng ra!
PS: Chuột kêu ‘rinh ríc’, còn vịt thì hôi ‘rinh ríc’ hay ‘dinh díc’ ? Chỗ này lằng nhằng thiệt !
Patriot đã nói
Thực ra việc an ninh quận Hoàn Kiếm hành xử như những tên côn đồ cũng gây bất bình trong chính những người cùng lực lượng với họ. Việc bọn chúng đàn áp người yêu nước chỉ vì bọn chóp bu đã thỏa thuận ngầm với bọn Tàu Chệt thể hiện rõ một điều bọn chúng là một lũ người chỉ biết chỉ đâu đánh đó, không biết nghĩ. Những kẻ mang băng đỏ kia thực chất là CA trá hình nên mới được lực lượng cảnh sát mặc đồng phục dung túng. Nhưng việc làm như vậy thể hiện sự bất chính của chính quyền. Nếu những người biểu tình là phạm pháp tại sao không cho lực lượng mặc đồng phục dẹp mà cho mấy thằng đeo băng đỏ làm chuyện đó? Hỏi đã là tự trả lời. Một chính quyền mà hành xử bất chính là một chính quyền bất minh, xứng đáng bị vứt vào sọt rác.
Đất nước tưởng là thanh bình nhưng không phải như vậy, Đảng tưởng là dùng đàn áp thì mang lại hiệu quả nhưng rất tiếc là gây hiệu ứng ngược (counterproductive) vì làm như vậy nó lộ rõ bộ mặt phản nước hại dân của Đảng. Ở một nước có dân chủ thì người dân đi biểu tình là một việc hoàn toàn được pháp luật cho phép. Mà lại là biểu tình yêu nước, khẳng định chủ quyền của đất nước, càng đáng được trân trọng và khuyến khích.
Gần đây báo của Đảng rất thích đưa các tin liên quan đến các vụ bạo loạn ở Anh cũng như biểu tình “Chiếm phố Wall” (Occupy Wall Street) như ngầm ý với dư luận rằng: “đấy, ở các nước tư bản cũng có bọn biểu tình làm loạn đấy, bọn nó cũng dẹp đấy, bọn mày liệu hồn” Nhưng bản chất các cuộc biểu tình là khác với ở Việt Nam. Và hơn nữa, ở đó cảnh sát cũng không có quyền đàn áp người dân. Chỉ những kẻ nào quá khích đập phá tài sản mới bị bắt, vì đó là vi phạm pháp luật.
Nhưng các cuộc biểu tình ở ta hoàn toàn khác, người biểu tình tuần hành trong trật tự và hành xử rất văn minh, không hề có gây “lộn xộn” cũng như là “lăng mạ lực lượng chức năng” như các báo của Đảng vẫn “hiếp dâm dư luận”
Đảng không hề “đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động” như nó vẫn rêu rao hàng ngày!
Bé Ngoan đã nói
Tui ở Nam Bộ, ngày ngày lăn lóc, muối mặt với áo cơm, kiếm đủ 03 lon gạo, 01 mớ rau và 01 xị rượu. . . he he. . . cìêu chiều vẫn vào “nét” tự bồi bổ thông tin cho mình. .. .
Tui nhớ, chủ trang này, trong một lời bình cũng có nói; lời ông Thiệu nói còn thiêng lắm.. . . thui hổng dám nói nữa !
ABC đã nói
Chị Vân ơi!
Chúng cướp quyền lực bằng súng đạn, thì chúng sẽ giữ lực quyền cũng bằng đạn súng thôi.
Không bao giờ là “giặc rủ lòng thương”. Chúng bao giờ cũng bóp nghẹt từ mầm mống, từ trứng nước. Phạm trù “công lý” không tồn tại ở giai đoạn thời kỳ này của đất nước.
Chúc chị sức khỏe bình an.
Thái Thăng Long đã nói
THÔNG BÁO CỦA UBNDTP HÀ NỘI
Theo gợi ý của ông Thăng, các cơ quan Trung ương có thể lùi giờ làm việc xuống 9 giờ sáng. Giờ học của các trường có thể bố trí lệch nhau, đặc biệt có thể cấm các cơ sở kinh doanh từ vành đai 2 trở vào phải mở cửa sau 9 giờ. Ngân hàng, bưu điện cũng mở cửa sau 9 giờ…
(http://bee.net.vn/channel/1987/201110/Bo-truong-Thang-de-xuat-dieu-chinh-gio-hoc-lam-viec-1814759/)
Căn cứ trên gợi ý của bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, chủ tịch UBNDTP Hà Nội ra quyết định, kể từ nay, tất cả công dân Thủ đô và không Thủ đô phải thuân thủ các quy định sau:
1. Quy định về giờ đi làm và vào Hà Nội:
Đại học từ 4h…
Cấp 3 từ 5h…
Cấp 2 từ 6h…
Cấp 1 từ 7 h…
Mẫu giáo từ 8h…
Nhà trẻ từ 9h…
Cơ quan trung ương từ 9h…
Cơ quan địa phương từ 10h…
Công ty, xí nghiệp từ 11h…
Chợ, cửa hàng, hoạt động mua bán từ 12h…
Lao động tự do, phổ thông, cán bộ, nhân dân ngoại tỉnh, xe chở hàng vào và qua Hà Nội từ 13h…
…
2. Quy định về giờ về nhà và rời Hà Nội:
Đại học từ 15h…
Cấp 3 từ 16h…
Cấp 2 từ 17h…
Cấp 1 từ 18h…
Mầm chồi, nhà trẻ từ 19h…
Cơ quan trung ương từ 20h…
Cơ quan địa phương từ 21h…
Công ty, xí nghiệp từ 22h…
Chợ búa, cửa hàng, buôn bán từ 23h…
Lao động tự do, phổ thông, cán bộ, nhân dân ngoại tỉnh xe chở hàng rời Hà Nội từ 24h…
…
3. Từ 1h đến 3h hàng ngày, các phương tiện tuyệt đối không được lưu thông trên đường để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và sự nghỉ ngơi của các đơn vị chức năng.
4. Quy định này áp dụng cho toàn lãnh thổ Hà Nội.
5. Quy định này chỉ bị thay thế khi không thể thực hiện được trên thực tế.
Quyết định này có hiệu lực ngay từ giờ ký
Chủ tịch
(Đã ký)
Khách đã nói
Giải pháp đột phá :Tại sao không cưa đôi: một nửa làm ban ngày, một nửa làm ban đêm thế là lượng xe cộ giảm đi một nửa. (Tại vì bộ trưởng Thăng thích giải pháp đột phá mà)
Khách đã nói
Giải pháp đột phá: tại sao không: Cấm tất cả ô tô, xe máy, chỉ sử dụng xe đạp.
khach đã nói
Hehehhe . Ông bạn không biết tính cách người cỏi trên của các quan CS rồi , ông sử bậy rủi ông Thăng nghe theo thì có khối hệ lụy xảy ra đó . Chẳng hạn sẽ gia tăng cướp giựt , li dị , năng suất lao động , thu nhập kinh doanh …….
Khách đã nói
Ông Thăng về Dầu Khí làm mấy việc, hăng máu lên. Nhưng phải hiểu
1. Dầu khí là chổ nhiều tiền + phá tiền
2. Trước thời ông Thăng, Dầu Khí chuyên đấu đá nội bộ (thời ông Dự, ông Nhậm…). Khi ông Thăng về Dầu khí, tụi nó rút kinh nghiệm – không đánhnhau nữa – ngồi lại cùng nhau kiếm ăn. Tình hình tốt, một phần do ông Thăng người ngọai đạo (ở Sông Đà về mà)
3. Với miếng ăn ngon và đã chia phần – nên tình hình ổn định.
4. Tụi nó ngán ông Thăng – chỉ vì sợ mất ghế – mà ông Thăng lại nghĩ rằng cách chém Tướng, trảm ghế, cho tờ quyết định A4…là cách làm hay. Ông đâu có biết, phía sau lưng tụi nó vẫn xem thường. Tại PVN, ông Thăng cũng có quá nhiều quyết định sai lầm – mang tính cá nhân + thiếu hiểu biết, nhưng được che bởi ánh hào quang thu nhập cao, lợi nhuận, nộp ngân sách…
5. Bây giờ qua GTVT, miếng ăn cũng có – nhưng có vẻ khó hơn rồi. Cộng với lĩnh vực bao quát hơn.
6. Phong cách làm ở Dầu Khí có vẻ không hợp với ở Bộ. Tôi nghĩ vậy
chichchoe đã nói
Lạ gì, bố vợ tôi ở dầu khí cho đến khi nghỉ,nhiều chuyện lắm…..
Kiên Cường đã nói
Tôi là ông Thăng thì tối: “kệ mẹ chúng mày ! Chúng mày đ. đi được là việc của chúng mày, ông cứ ghế ông, ông ngồi. Hết 4 năm ông xuống”.
binhloanvien đã nói
Hôm nay 18-10 chỉ còn 2 ngày nữa là 20-10 ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúng vân đang bắt giữ một người phụ nữ Việt Nam yêu nước ở tại ngay Hồ Gươm.
Khách đã nói
Ngày “phụ nữ VN 20/10″ nói thẳng ra đó là ngày vớ vẩn do tuyên truyền mà có, đây chính là ngày ĐCS thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN bây giờ (20/10/1946)
Tôi không biết quan điểm của mọi người về ngày 20/10 này ra sao, đối với tôi nó cũng như các ngày do chế độ dựng lên để kỷ niệm cho các hội đoàn của mình, như ngày 14/10 (hội Nông dân VN), 6/12 (hội Cựu chiến binh VN), 26/3 (Đoàn TNCS HCM),..
Đối với tôi chỉ duy nhất một ngày được phần lớn thế giới chào mừng, đó là ngày 8/3
D.Nhật Lệ đã nói
Cám ơn ông/bà Hàn Vĩnh Diệp đã vạch trần sự “lập lờ đánh lận con đen” của ngài Vũ Dũng.Ông
này cùng với Nguyễn Hồng Thao là 2 người chịu trách nhiệm về hiệp định…chia đất với TQ.
Thế nhưng,thay vì thừa nhận phần thiệt về nước ta khi mất phần đẹp nhất của thác Bản Giốc,ông VD.lại còn ngoác mồm (tận mang tai) để cãi rằng phần thác thấp là đẹp nhất và đẹp hơn nếu so với phần thác cao của phía TQ.! Ông còn bố láo cho là…ta không mất gì cả mà là do tình trạng xâm cư xâm canh mà ra đường…phân định này trời ạ !
Nói thế quả là nói lấy được và tỏ rõ sự khinh thường trình độ hiểu biết của người dân VN.thế kỷ 21 !
DOQUOCMINH đã nói
Ở nước CHXHCNVN ta,nếu nói”đảng ta là đảng cầm quyền”, là “người”lãnh đạo DUY NHẤT,TRỰC TIẾP,TOÀN DIỆN”…luôn luôn đúng.Vậy những chuyện tày trời như nói trên(và còn rất rất nhiều chuyện khác nữa liên quan đến sự an nguy cho xã tắc như nạn cho nước ngoài thuê rừng ,vấn đề boxit tây nguyên,làm ngơ trước hàng trăm ngàn người lao động TQ không phép vào VN…) tại sao cứ đổ ập lên đầu lên cổ một vài con người cụ thể?,như vậy liệu đã thỏa đáng?,hay phải chăng biết nhưng KHÔNG DÁM vì như vậy sẽ phạm “húy”,vi là “khu vực nhạy cảm?-Ý tôi là nếu không có sự”đồng thuận”thì có các vàng cá nhân một vài con người cũng không giám?.
D.Nhật Lệ đã nói
Bác nói rất đúng.Trên ra lệnh dưới phải làm,bất kể hậu qủa…
dù có lầm tổ quốc với tổ cò ! Thế nhưng,nói rõ qúa thì e đụng
chạm và diễn đàn basam biết đâu bị…chiếu tướng phải câm !
Trân trọng.
HỒ THƠM đã nói
Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc (TT)
————————————————
Ý bộ trưởng muốn giờ làm việc bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc 18 giờ hằng ngày ( hay “cống hiến ” từ 9 giờ đến 18 giờ chiều ? như báo TT ghi . Nhân dân ta không muốn “đầy tớ ” phải làm việc kinh thế !)
Nếu bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc 18 giờ hằng ngày :
9h –> 12h : 12h nghỉ ăn cơm ( 03 tiếng)
13h –> 18h : 18 h về nhà ( 05 tiếng)
Các bác xem thử đủ sức ” chơi” với thời khóa biểu đó không ???
Ngoài ra , 9h “đầy tớ” mới làm việc thì từ 7h đến 9 h , “chủ” muốn làm việc cho nhanh , gọn còn làm việc khác thì chỉ có mà bóp … dế .
Còn khoản 17h — 18h , tối rồi thì “Đầy tớ” làm việc với ai ??? ” Chủ ” còn về cơm nước , nghỉ ngơi lấy sức chứ .
Giờ giấc của bác Thăng răng lạ rứa hè ???
Đừng để nhân dân la :
Tháng chín có “chiếu” anh Thăng
Cấm đi xe máy làm dân phát khùng
Không đi ,nhất định lùng bùng
Đi thì phú lít ( police) đùng đùng giam xe
He he…
P/S : Thấy “lạ” thì ý kiến thế thôi , chứ không lại bảo việc gì của bác Thăng cũng chỏ mồm vào . Thiếu tinh thần xây dựng . hề hề …
Khách đã nói
Bác không chõ mồm vào thì cái “chiếu” anh Thăng tác động luôn đến bác đấy. Hay bác là Vịt kìu đang sống ở nước ngoài?
thanh đã nói
Nhờ ABS đăng mục vote để ủng hộ cho chị Minh Hằng.
Việt Quốc Huy đã nói
Nợ công của Vinashin mà nhà nước không bao cấp, Vinashin không trả thì …..tui và các vị và con cháu chúng ta trả…. một phần…… RẤT LỚN chứ ai vô đây?
ba láp đã nói
China Will Write Off $3 Trillion, Says Das of ‘Extreme Money’
http://www.bloomberg.com/news/2011-10-17/china-will-write-off-3-trillion-says-das-of-extreme-money-.html
China’s Ponzi
Pressley: Chinese state-controlled banks are meantime on the hook for bad loans to state-owned companies. Is that a Ponzi scheme?
Das: It is. I do a simple piece of mathematics. The Chinese say they’re growing at about 10 percent. But they’re pumping the system full of bank debt equal to 30 percent to 40 percent of gross domestic product. Of that, a third to a quarter isn’t coming back.
If one-third doesn’t come back, they’re losing 10 percent. The state-owned companies’ production shows up as GDP. Are they growing at 10 percent, or do the losses mean they’re growing at zero? Are they converting capital into income? Isn’t that what the U.S. did when it borrowed against home equity to fund growth?
Dân Hàng Than đã nói
Bà Hằng này có chút gì đó hơi “đồng bóng” thì phải! Con người phải có chí tiến thủ. Khi đối phương (Trung Quốc) tỏ ra “xuống thang”, khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng con đường ngoại giao đang hiện hữu thì bà Hằng này lại vẫn cứ căng như dây đàn!
BS: Hì hì! Bác nầy tuồng như lầm “bà Hằng” với “TBT Nguyễn Phú Trọng”?
Long A đã nói
Như thế là sự nhũn nhặn của bác Trọng (& his band) nhà ta vẫn không làm vừa ý thiên triền, so với 1 hành động ôn hòa biểu lộ tình cảm thiêng liêng của chị Minh Hằng a ?
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Nói vớ vẩn, TQ nào xuống thang, đúng là đồ thiếu não, àh ko:phải là ko có não mới đúng, việc của “bà” Bùi Thị Minh Hằng hoàn toàn là chính đáng, luật pháp và Hiến pháp hoàn toàn cho phép, lòng người cho phép…đó là quyền riêng tư cá nhân tối thiểu
Bảo vệ chủ quyền bằng ngoại giao như bạn nói là để mất đất mất biển trong ấm ức?
Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói
Thế theo bác thì “bà Hằng” tội gì mà phải bắt người ta ? Tội đồng bóng chăng?
“Dân Hàng Than” thế nên không thèm chiếu đến luật pháp chăng?
Hay xã hội hiện nay là xã hội rừng rú?!
Donga đã nói
{ Khi đối phương (Trung Quốc) tỏ ra “xuống thang”}
Ôi trời ! Sao đ/c này lại biết TQ đang xuống thang nhể . Nói ra thế thì lộ mịa nó bí mật quốc gia à ?
Mờ sao bộ luật hình sự mới ra luật cấm ” đồng bóng ” thì phẩy , sao mình chưa biết nhể , cứ đồng bóng là cho đi tù , nhể ?
deleted đã nói
Than đã khai thác hết sạch rồi bây giờ chỉ còn bùn thôi, đề nghị đồng chí ở hàng than này chuyển ngay thành hàng bùn nghe chưa ! mà đồng chí chắc cũng là bùn cống rãnh thôi chứ bùn hồ tây thì đã yêu nước giống chị Hằng .!.
DzNT đã nói
Đúng là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” nên mới còm như vậy. Óc người này chứa toàn THAN nên tối thui là phải rồi.
N.V. Đông đã nói
Chuyện về Đinh la Thăng mà theo mẫu ABS:
Xếp phó Bí ngã lưng khoan khoái:
– Thấy chưa? Tao trảm tướng một cái là công việc chạy vù vù…
Út Măng lật đật:
– Dạ thưa anh, còn nhiều chỗ cần trảm nữa…
– Hãy từ từ, mày tưởng chỗ nào cũng chém được à. Thôi, có cái báo cáo tổng kết tháng an toàn giao thông này là tao khoái lắm rồi, mới lên ghế mà tai nạn giảm 50%, mày xem các đời trước ai làm được???
– Dạ, tụi bạn em nó bảo do 4 dòng thác CM và 9 nếp cũng vô xôi đấy xếp!
– Mày bậy, 3 dòng thác CM chứ sao 4?
Út Măng lấm lét:
– Dạ 3 dòng là do TA nghĩ ra, còn dòng 4 là do TRỜI ạ, dạ lụt cỡ này thì xe cộ nào đi nỗi mà tai nạn hỡ xếp?
– Zậy là tụi nó chơi tao à?
– Thưa không, báo cáo trung thực đó ạ.
– Còn cái gì mà 9 nếp…
– Dạ, không chết tai nạn thì cũng chết vì bão lũ. huề trớt.
Nguyễn Trung Thành đã nói
Rất rõ sự tương phản giữa các chuyến thăm “cấp nhà nước” trước đây, điển hình là thời TBT Mạnh, với chuyến đi vừa qua.
Anh Ba giải thích rõ hơn ” cấp nhà nước” nhân chuyến thăm của TBT ĐCS là sao? Cám ơn.
Phong Tình đã nói
Các chuyến thăm cấp nhà nước thời TBT Mạnh là do Chủ tịch nước N.M. Triết thực hiện. Rõ ràng là rất khác, so với hiện nay.
Bác Ba Phi đã nói
BÁC BA PHI GỬI TẶNG MINH HẰNG
Hồ Gươm dậy sóng căm hờn
Vì lũ bán nước khinh nhờn núi sông
Hoàng Sa luôn ở trong lòng
Minh Hằng yêu nước một lòng đấu tranh
ĐỒ HÈN ! LŨ CHÓ ĐỨC NHANH
Nhẫn tâm cướp nón đoạn đành bắt giam
Ngục nào giam hết dân Nam ?
Hỡi quân bán nước tham lam bạo tàn
ĐỘC TÀI, THỦ ĐOẠN, HUNG TÀN
Mai này dân phá tan hoang thànn trì
Nhanh chân theo gã Đa Phi
Nếu không dân chặt tứ chi hầm giò
ba láp đã nói
Stay away from our sea dispute with Vietnam: China
http://zeenews.india.com/news/world/stay-away-from-our-sea-dispute-with-vietnam-china_737121.html
Beijing: China on Sunday asked “other countries” to stay away from its maritime dispute with Vietnam over oil exploration in South China Sea in view of recent agreement between Beijing and Hanoi to settle the differences through negotiations.
“The fact that China and Vietnam have agreed to settle maritime disputes through negotiations has nothing to do with a third party.
“We expect the third party to respect the efforts by the countries concerned to resolve the disputes through negotiations,” Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin said at a daily briefing here.
Liu’s comments came in the backdrop of the Philippines expressing reservations over the latest China-Vietnam joint statement and called for a multilateral approach, rather than a bilateral agreement, to resolve disputes concerning the South China Sea.
“China-Philippines maritime disputes can only be resolved through direct negotiations between China and the Philippines, a stance the Philippines is quite clear about,” Liu said.
Nguyễn Huy đã nói
ABS cho hỏi chương trình truyền hình của TTXVN luc 8h hàng ngày sao lại phát tếng TQ nhỉ, không biết có phải TTXVN đang dần hội nhập với TTX của TQ?
Khách đã nói
Việc phát tiếng Hoa hằng ngày của TTXVN mới có thời gian gần đây, tôi cũng đang tìm hiểu lý do. Lúc đầu tôi nghĩ phát cho cộng đồng người Hoa (gồm cả người Việt gốc Hoa và người Tàu mới nhập cư), nhưng sau đó tôi loại bỏ lý do này vì cộng đồng người Hoa và người Tàu nhập cư chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong 54 dân tộc Việt Nam, còn ít hơn cả người Tày, Thái, Khmer,…mà giả sử phát sóng cho người Hoa thì tại sao không phát sóng thêm bằng tiếng Thái, Khmer, Tày,… cho các dân tộc này trên TTXVN
Lý do thứ 2 tôi nghĩ đúng hơn, đó là do TQ yêu cầu VN phải phát sóng tin tức về VN bằng tiếng Hoa cho “cấp trên” biết, vì cấp trên không biết tiếng Việt. Nó cũng tương tự như các ông chủ ngồi ở Trung Nam Hải bật TV xem bản tin thời sự bằng tiếng Hoa từ các vùng Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mãn do các phân ban của Tân Hoa Xã tại các vùng đó thực hiện
Như vậy có khả năng TTXVN đã trở thành một phân ban của Tân Hoa Xã phát sóng bằng tiếng Việt
Và sự liên hệ với VTV trong việc đưa hình quốc kỳ TQ có 5 ngôi sao nhỏ thay vì 4 như mấy hôm trước. Phải chăng cả VTV và TTX (2 cơ quan truyền thông TW) đều đang thực hiện đúng ý đồ của TQ
Nếu sự thực nhu vậy xin phép cho chửi 1 câu, “Đ.M bọn việt gian, dân tộc sẽ không tha thứ cho chúng mày”
NôngDân đã nói
+ Nông dân tôi hiểu lãi suất liên ngân hàng đơn giản chi là mức lãi suất các ngân hàng áp dụng cho nhau vay, lượng tiền dịch chuyển mỗi lần trong khoản vay này tương đối lớn. Với logic thông thường lãi xuất phải thấp hơn lãi suất tiết kiệm của các cá nhân và các tô chức kinh tế khác trong cùng kỳ hạn. Hiện nay tình hình xảy ra hoàn toàn ngược lại, ngày 17/10 vừa qua lãi suất liên ngân hàng có thời điểm đã lên tới 30% cho thời hạn một tháng. Theo Nông dân hiện tượng này thể hiện:
- Một là: Nhiều ngân hàng trong hệ thống đã thiếu thanh khoản một cách trầm trọng, lại hoàn toàn không có khả năng huy động tín dụng trên thị trường 1. Vì vậy họ phải chấp nhận bất kỳ lãi nào, để đáp ứng thanh khoản trước mắt.
- Hai là: Các khoản vay liên ngân hàng như sợi dây ràng buộc các hệ thống ngân hàng lại với nhau để tránh sóng gió, nhưng chỉ cần một đốm lửa nhỏ phát ra từ một ngân hàng li ti Bank nào đó sẽ thiêu rụi cả hệ thống ( giống như lửa đã thiêu rụi thủy quân của Tào Tháo trong trận Xich Bích )
+ Chỉ vài tháng sau khi lên làm Thống đốc NHNH, các chính sách của Nguyễn Văn Bình đã có các kết quả rất “khả quan”!.
Khách đã nói
Ngân hàng Nhà Nước cho điều chỉnh tăng Lãi suất liên ngân hàng lên 30%/năm, điều này cho thấy hiện trạng báo động tại Việt Nam
1. Các ngân hàng nhỏ không huy động được tiền của dân – mà ngược lại bị dân rút tiền ra quá nhiều – dẫn đến mất tính thanh khỏan và buộc phải đi vay lại ngân hàng lớn khác.
2. Các ngân hàng lớn tăng lãi suất liên ngân hàng lên 30% để làm gì?
2.1 Bởi vì ngân hàng lớn cũng gần cạn kiệt (doanh nghiệp Nhà Nước nợ quá nhiều, dân rút tiền mua Vàng + USD)
2.2 Mấy thằng ngân hàng lớn không muốn cho mấy thằng ngân hàng nhỏ vay. Lý do
+ Biết mấy thằng này cũng chuẩn bị tiêu rồi, cho vay thì lấy gì nó trả
+ Mấy thằng ngân hàng nhỏ chủ yếu đem tiền nướng vào Bất Động Sản + Chứng Khóan hết rồi.
+ Cho Doanh nghiệp và dân vay lãi 22%/năm sướng hơn cho ngân hàng khác vay 30%/năm
(vì dễ thu lại + có chi hoa hồng, phong bì…)
3. Giả sử, ngân hàng nhỏ vay được từ ngân hàng khác với lãi suất 30%/năm thì họ đem tiền về làm gì? ai dám đi vay lại với mức lãi suất này + chi phí ngân hàng…
4. Tình trạng căng thẳng nếu liên tục trong 3 tháng cuối năm, khi nhu cầu tiền của người dân lên cao vào cuối năm…sẽ có 1/2 số ngân hàng tại Việt Nam phá sản.
Giữ bản tin này, 02 tháng nữa kiểm chứng xem sao.
Nguyên Vũ đã nói
Bác Nông dân mạo danh bà con chúng em rồi. Bác chắc phải làm việc trong một ngân hàng cỡ bự, hoặc cũng chuyên viên kinh tế gì đó. Làm gì có chuyện bác là Nông dân. hehe
Cảm ơn các bác, có những còm như của các bác, đã góp phần “xóa mù” kiến thức kinh tế vĩ mô cho bà con.
Hâm mộ đảng ta đã nói
“… Bộ trưởng Thăng đề nghị các ngành nghiên cứu học hỏi và nếu làm được thì phải làm quyết liệt “.
Thưa ông Thăng !
Chính cái đám người được gọi là chuyên gia quy hoạch, đầu tư, kinh tế, các nhà nghiên cứu, dưới sự lãnh đạo tài tình mang bản sắc riêng của Đảng ta đã gây ra nạn tắc đường ngài đang gồng mình xoay xở để giải quyết nó đấy. “Bằng mắt thường” thì người ta cũng biết rõ điều gì gây ra tắc đường vậy mà một ông chiên gia lại phải hàn lâm hoá tuyên bố của mình rằng “CHƯA CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC LÀ XE MÁY GÂY ÙN TẮC”. Vậy nên chừng nào ông và chính phủ còn dựa vào giới khoa học, chuyên gia, còn giao tiền để họ nghiên cứu thì thảm hoạ tắc đường còn thêm trầm trọng. Ông thử xem có nước nào mà lấy xe máy làm phương tiện giao thông chủ lực như ta không ?
Khi ông xem lại các “thành tựu” nghiên cứu, các “thành quả” kinh tế, văn hoá của các nhà quy hoạch, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thì tôi tin rằng lẽ ra Việt Nam đã có metro, có skytrain và có lẽ có cả tàu cao tốc nếu những thành phần trên làm nghề khác…
Xem đây:
http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/548305/Dung-1000-ty-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-lam-gi-tpp.html
Ông nên đề nghị chính phủ dừng ngay việc chi phí ngân sách để nghiên cứu. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, chỉ cần học xem người ta làm như thế nào thì hãy làm giống người ta là đủ rồi.
400 triệu đô la chi cho nghiên cứu khoa học mỗi năm kia chia ra sẽ có một đoạn tàu skytrain, một phần cái bệnh viện, vài đoạn đê ngăn nước biển sẽ thiết thực, hữu dụng hơn… Quan trọng hơn cả là để xã hội đỡ gánh chịu hậu quả, thảm hoạ vì phải đem những kết quả nghiên cứu của họ ra ứng dụng. Giờ này người dân nước ngài đã đủ ngấm đòn vì đội ngũ nghiên cứu lý luận về cnxh rồi đấy.
Hôm trước đã có ông nào đó nói rất hay rằng người dân nên trả tiền cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt sống sung túc để họ đừng nói, đừng viết gì.
Đây chính là một biện pháp CHỐNG KẸT KO CHỈ CHO HÔM NAY MÀ CÒN CHO TƯƠNG LAI.
Sùng đã nói
Chẳng cần phải nói lại, chúng ta ai cũng biết rằng tình trạng nghiên cứu khoa học của chúng ta rất yếu kém. Chúng ta có bao nhiêu viện và trung nghiên cứu? Mỗi viên hoặc trung tâm nghiên cứu ấy có bao nhiêu cán bộ nghiên cứu? Theo Vietnamnet, trong năm 2006, kinh phí sự nghiệp cho khoa học là 750 tỷ đồng và kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho khoa học là 1.200 tỷ đồng. Thế nhưng hàng năm, có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị được thực hiện? Rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được tiến hành thực chất chỉ nhằm giải ngân. Nhiều đề tài sau khi hoàn thành và nghiệm thu chỉ xếp vào ngăn kéo chứ rất ít giá trị thực tiễn. Tình trạng này không chỉ đơn thuần là sự lãng phí tiền của của nhân dân, mà còn dẫn đến một sự mất mát lớn hơn, đó là sự suy thoái đạo đức của tầng lớp trí thức. Bởi lẽ nguồn kinh phí bị lãng phí đó chính là từ tiền thuế của người dân, mà đại đa số là những người nông dân nghèo đang còng lưng một nắng hai sương trên đồng ruộng. Vậy mà những người đang lãng phí mồ hôi nước mắt của họ lại là những người làm công tác nghiên cứu khoa học, những người biết rõ hơn ai hết tính chất vô ích của các đề tài nghiên cứu của mình.
Khi tôi nói những điều này với một đồng nghiệp, anh ta phản bác: “Điều đó ai cũng biết. Và thật ra trong số các nhà nghiên cứu của chúng ta, chẳng phải ai cũng thích sử dụng tiền thuế của dân theo cách thức như vậy. Vấn đề là đồng lương quá thấp. Với lại, anh có giải pháp nào không”. Tôi viết bài này cũng chỉ nhằm đưa ra một vài đề xuất mang tính cá nhân.
Sùng đã nói
Đoạn trích trên có link :
http://viet-studies.info/NgoTuLap_XaHoiHoaNghienCuu.htm
hahien đã nói
Nhân chuyện “không tuyển dân lập, tại chức vào công chức, mời các bác đọc thêm 1 bài báo mấy năm trước: (Nhân tài bao giờ cũng thuộc số ít)
http://hahien.wordpress.com/2009/05/07/nhan-tai-bao-gi%E1%BB%9D-cung-thu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91-it/
Có người nói rất chính xác rằng “chính sách… loại người tài của VN là trẻ không tha già không dung”.
Tao là Cảnh sát Hình sự đã nói
trên đường về miền Tây, chiếc xe biển số : 65K-5591 (của TP Cần thơ), phía bên hông xe bên tài xế, có kẻ chữ to đùng : CẢNH SÁT HÌNH SỰ !
với dòng chữ đó, như là dán thêm các mác : tao là CSHS….cho oai, để chạy tít mù, cắt mặt…và CSGT, nhìn từ xa, đã thấy xe CSHS lù lù lao tới, chỉ có cách ‘lánh cho nhanh”, cho nó “lành”…!
Trời ơi, sao TP Cần Thơ nhiều thứ kỳ quá ta ? ông phòng chống tham nhũng , cưới con thì ghi tên và chức vụ cua mình lên thiếp mời…không hiểu các xe của CA, Bộ CA có qui định là của lực lượng nào thì cư kẻ biển trưng tên to đùng lên xe mà chạy không…?
không hiểu nổi, hiểu chết liền!
Việt Quốc Huy đã nói
1)Mới coi cái clip phân làn giao thông ở thủ đô 1000 năm “văng mật” thấy cái anh thanh niên đang làm “nhiệm vụ” vì nước quên thân vì dân phục vụ, có cái đầu Nazi còn bộ óc Ponpot, thật là nể sợ!
Thế mới thấy công nghệ sinh học ở xứ XHCN phát triển rất cao, có thể vừa lai tạo vừa nhân bản. Đại tài, đại tài!
2) Tối qua không ngủ được, trằng trọc. Mơ mơ màng màng thấy có mấy tay lính dù từ trên trời đáp xuống. Tôi hỏi xuống làm gì, mấy ảnh đáp, giải phóng VN phá vòng nô lệ chứ làm gì! nghe mừng rơi nước mắt.
3) Sáng thức dậy, biết “giấc mơ chỉ là giấc mơ” vì đất nước này đã bị cháu mấy đời của Lê Chiêu Thống là Lê K.P, tiếp tục sự nghiệp “mãi quốc vinh thân” của tổ tiên truyền lại rồi!
ba láp đã nói
http://english.peopledaily.com.cn/90780/7619141.html
Second, the agreement shows positive, practical and cautious spirits. The agreement fundamentally does not surpass the common views reached by the two countries in the past on the South China Sea issue, and some articles of the agreement are even same as the previous ones. However, it does not mean that the agreement is not making progress. Especially, in the statement that is not long, the issue of negotiating it actively and developing it jointly is mentioned twice, indicating that both sides currently have more active and practical attitudes for solving the marine dispute. It accords with the principle of “suspending the dispute and developing it jointly” that was proposed by Deng Xiaoping and is always adhered to by China.
Third, the agreement is balanced and leaves some leeway for both sides. It can be seen from the wording of the agreement that through serious talks, China has further made its stance clear and also left some leeway for Vietnam.
Fourth, the agreement has a clear focus. It specifies that China and Vietnam should resolve their marine disputes through negations and dialogue. This simple statement is of special significance to remove the noise of “resolving the South China Sea dispute on a multilateral basis.”
——————————-
Điểm thứ hai thể hiện kế hoạch của Đăng Tiểu Bình “hợp tác cùng khai thác”.
Điểm thứ ba TQ quăng cho VN một chút xương để gặm.
Điểm thứ tư tiếp tục bài ca “song phương”.
Dưa Đắng đã nói
Gởi anh Ba:
Không biết cái bà Minh Hằng có “thù oán” gì với chính quyền không, mà ta cứ “đàn áp chính quyền hoài” vậy anh Ba. (Mất có cái nón mà kêu tới bộ trưởng bộ CA)
Xin lỗi nha, bộ trưởng bộ CA lo bắt biểu “tình” không thôi là mệt muốn chết rồi, hơi đâu mà giữ nón cho “bả”
TB:
CÓ CÁI NÓN THÔI MÀ LÀM THẤY “GHÊ” LUÔN.
BS: Không hiểu ý bác thiệt, dỡn? Hoặc bác không cập nhật thông tin, không biết cái nón đó nó có ý nghĩa gì, nên bác không thể đặt một dấu hỏi ngược lại: sao chính quyền phải sợ cái nón đó quá vậy, và sợ một người đàn bà quá vậy?
Pham Xuan An đã nói
Nếu tôi là Ủy viên Bộ Chính trị mỗi sáng tôi sẽ tự tát vào mặt mình 3 cái cho đến khi chị Hằng được trả tự do. Tại sao ư? Tại vì là 1 trong 14 người quyền lực nhất Việt Nam hiện nay mà để cả bộ máy an ninh đi cướp 1 cái nón có chữ HS-TS-VN trên tay một người phụ nữ không vũ khí và bỏ tù chị.
Bùi Minh Hằng thua gì Võ Thị Thắng thời chống Mỹ đâu. Rồi đến lúc dân tộc trả lại tên cho chị.
khách đã nói
Tự… đạp vào mặt 3 cái chứ lị ! he he he…
Donga đã nói
Nói chuyện với trung tá an ninh về biểu tình .
BS: Hic! Nghe ngộ hén? Cám ơn bác.
Thêm cái nầy nữa:
thanh đã nói
Clip quá hay! Thanks a lot!
khách đã nói
Chu choa ! Hay quá hè !
DzNT đã nói
Tuyệt cú mèo! Nghe sướng cả lỗ tai lẫn trí óc. Bác Đông A ơi, có phần 3 – 4 – 5… nữa không, post lên cho nhà cháu nghe nữa với. Sắc bén, dũng khí và thông minh thật!
DzNT đã nói
Theo cháu thì chú Ba Sàm nên đưa 02 cái clip này lên phía trên cho mọi người cùng biết và thưởng thức. Có nhiều người có thể do bận, không thể đọc hết còm nên không biết để xem 02 clip này. Như vậy thì tiếc cho họ quá!
Dong đã nói
Ha ha ha, mấy ông Nghệ “máu” thật !
Khách đã nói
“Sao chính quyền lại sợ một người đàn bà quá vậy?”!!!
Tôi khoái cách dùng từ của anh Ba quá! Nếu là tôi, tôi sẽ dùng từ “phụ nữ” để tỏ ý lịch sự, nhưng như vậy lại không “đắt”.
Khách đã nói
Không phải dùng từ “phụ nữ” là lịch sự hơn như bác nghĩ đâu ạ, “phụ nữ” là từ Hán-Việt, còn “đàn bà” là từ thuần Việt. Do số lượng từ Hán-Việt chiếm tới 60% trong tiếng Việt nên nhiều người dùng (sử dụng) từ Hán-Việt thành quen. Tôi cũng nhiều lúc như vậy
Bác thấy đó, dùng từ=sử dụng từ (thuần Việt và Hán Việt đấy ạ)
Khách đã nói
“Phụ nữ chỉ một, một nhóm hay tất cả nữ giới đã trưởng thành, hoặc được cho là đã trưởng thành về mặt xã hội. Nó cho thấy một cái nhìn ít nhất là trung lập, hoặc thể hiện thiện cảm, sự trân trọng nhất định từ phía người sử dụng. Đàn bà có một định nghĩa tương tự, nhưng bản thân nó đã không thể hiện sự trang trọng…” (Wiki tiếng Việt)
* Tôi chắc chắn ABS rất tôn trọng chị MH, nhưng mời bạn so sánh 2 câu: “Sao chính quyền lại sợ một người đàn bà quá vậy?”” và Sao chính quyền lại sợ một người phụ nữ quá vậy?”, thì rõ ràng ý mỉa mai của câu dưới nhẹ hơn nhiều. Đàn ông- nhất là có vũ trang- ai lại chấp nhất đàn bà, dù cho người đó có tội thật sự, huống hồ khó có thể chấp nhận các “gentleman” xúm lại xé nón, khiêng người đàn bà ấy lên xe trong khi người ấy tay không!!!
Đó là lý do tôi khen ABS dùng chữ “đắt”. Tôi chắc chắn về mặt chữ nghĩa, anh ấy cực kỳ cẩn thận! Mến!
BS: Hì hì! Cám ơn bác đã sâu, sát. Vậy BS xin gợi mở thêm liên quan chuyện chữ nghĩa tiếng Việt.
Nếu nói “một người đàn bà” sẽ là rất khác với “người đàn bà đó”. Cách thứ nhất không chủ đích nhắm tới đối tượng “người đàn bà” cụ thể. Như vậy câu nói chỉ chú tâm đánh giá hành động của “chính quyền”. Cách thứ hai mới là nhắm tới đối tượng “người đàn bà” cụ thể. Nên câu nói sẽ có hàm ý đánh giá cả “chính quyền” lẫn “người đàn bà”.
Dưa Đắng đã nói
Em “ba que, xỏ lá” nhà nước đó bác Ba.
Em nói cái nón cho nó “nhỏ” vậy thôi (mấy chữ ở trên nón mới quan trọng)
Nói thật nhá về đến nhà là em ghé bác liền… rồi từ nhà bác, bác dẫn qua mấy bác khác….đều có “dấu chân” em..
Em định nói em nể bác Minh Hằng lắm…vì bác dám nói dám làm…(trả lời RFA…”tôi vẫn đi biểu tình..và tôi sẽ dán miệng tôi lại)mà lại thôi vì nhiều bác khen lắm rồi.(BÁC MINH HẰNG BỊ CƯỚP “LÒNG YÊU NƯỚC” CHỨ ĐÂU PHẢI CƯỚP NÓN)
Thêm một chuyện nữa:
Hôm 30-10..bác Diện có báo CA mời làm việc.. Sau đó cáo bạch là về chăm sóc cha ốm… đến bây giờ không thấY bác nói gì về tình hình sức khỏe của ông và cả làm việc với CA…( nói thế để bác biết em cập nhật “ghê” lắm đấy)
TB:.
Em sẽ cố còm nghiêm túc hơn. nhưng mà tính em cũng hay “dỡn” lắm.
thằng dân đã nói
Nói thẳng vào mặt những thằng làm khổ dân, những thằng bán nước lừa dối nhân dân:
Ừ nhĩ ! có cái nón thôi mà cũng run sợ lo lắng điều nầy điều nọ bắt bớ phá hoại tài sản của công dân , sao bẩn thỉu thế !!! hay là có tật giật mình ?
Chuyên làm những chuyện mờ ám nên bao giờ cũng lo sợ , đúng là tiểu nhân hèn hạ
Khách đã nói
Còn cái áo No-U nữa bác Dân ạ!Chắc sắp có luật khi ra bờ hồ: “KHÔNG ĐƯỢC MẶC ÁO, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘI NÓN”.
TB:
CÙNG CHÚC MAY MẮN CHO BÁC HẰNG BÁC NHÁ.
Tao Tá Điền đã nói
Qua clip này, chúng ta thấy, trình độ học vấn, nhận thức và sự hiểu biết của sỹ quan cấp tá, an ninh, công an Việt Nam ta.
Trí tuệ thiểu não thế này, thì dân ta còn bị đạp, bị uýnh. . bị đánh chết. . .và còn nhiều người còn phải vào đồn CA để tự tử nữa .. . .
Khách đã nói
- Không tuyển sinh viên trường ngoài công lập (Tuổi Trẻ). – Từ chối dân lập, tại chức vào công chức: Có quá lệ thuộc bằng cấp? (Dân Trí). BTV: Khi tuyển công chức, vấn đề quan trọng ở chỗ yêu cầu công việc là gì, ứng viên cho các vị trí công việc đó có đủ khả năng để đảm trách công việc hay không, chứ không phải bằng công lập hay dân lập. Nếu những trường dân lập, tại chức đào tạo sinh viên không đủ chất lượng, thì nên đóng cửa các trường đó, thay vì không tuyển sinh tốt nghiệp từ các trường đó.
—————–
Nhưng do vì chưa đóng cửa được những trường ĐH Dân Lập hoặc giải tán các hệ tại chức nên vẫn phải có sự chọn lọc. Thú thật, bằng cấp dân lập, hệ tại chức trong thực tế đã chứng minh được giá trị thật của nó mà không ai có thể biện minh với bất kì lý do gì.
CÀ DÁI DÊ đã nói
GIẢI NÔ BEN XÀI TIỀN ÔNG NÔ BEN
GIẢI NGUYỄN VĂN GIÀU XÀI TIỀN NGUYỄN VĂN GIÀU
………..V………..V ……………VÀ ……….V………………..V
BÁC HỒ CỦA CHÚNG TA KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT ĐỒNG XU SỨT NÀO
BÁC CHỈ ĐỂ LẠI VÔ VÀN TÌNH THƯƠNG YÊU
VÌ VẬY TRAO GIẢI HỒ CHÍ MINH
LÀ TRAO TÌNH THƯƠNG CỦA BÁC
SAO LẠI TRAO TIỀN THUẾ CỦA DÂN
NĂM NAY 200 TRIỆU
LẦN SAU SÁU TRĂM TRIỆU
LẠI CHỬI NHAU ĐỂ TRANH GIÀNH CÁI GIẢI
NẾU BÁC BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY BÁC CÓ VUI KHÔNG ???
CÁC ĐỒNG CHÍ NHẬN GIẢI NGHĨ SAO ???
NHẬN TÌNH YÊU CỦA BÁC VÀ CỦA DÂN
HAY NHẬN 200 TRIỆU VÀ NHỮNG HOÀI NGHI CỦA DÂN VỀ CÁC ĐỒNG CHÍ TRAO GIẢI VÀ NHẬN GIẢI !!!!
CÀ DÁI DÊ đã nói
Nếu công trình thực sự có giá trị, thì các đồng chí đem xuất bản, bán kiếm lời vài chục tỷ, chúng tôi xin chúc mừng các đồng chí.
Quyết Chiến đã nói
BS và mọi người bình luận về cái video ông Trọng lú ấm ớ hội tề khi trả lời cử tri về tình hình biển Đông, mãi hôm nay tôi mới xem qua link của trang BS. Đây là một nỗi nhục quốc thể. Tại sao nhân dân VN ở thời đại này mà chấp nhận một nhân vật như vậy lãnh đạo đất nước nhỉ? Bác nào giải thích giùm tôi với. Vẻ lúng túng lập bập của ông ấy thể hiện rõ cái đầu rỗng tuếch chả có tí kiến thức nào về chính trị, về địa lý, và về ngoại giao. Ông ấy nói với giọng coi rẻ chủ quyền của quốc gia về lãnh thổ như vậy thì việc bán nước có gì lạ đâu. Không biết ông ấy có xấu hổ khi xem lại đoạn video này không. Nếu là người tự trọng chắc nên từ chức. Và nếu Đảng thực sự vì nước vì dân thì cũng nên bãi nhiệm ông này.
Video khác về cử chỉ của ông Trọng lú khi nâng bàn tay Tàu họ Đào nhơ bẩn nữa, chả có một chút gì là thể diện,đàng hoàng, tự tôn của nhà lãnh đạo. Ông này nên được tập huấn kiến thức sơ đẳng về nghi lễ và phong cách ngoại giao. Nhục nhã thay
Người Việt Yêu Nước đã nói
Dân nào bầu Trọng lú hả bác??? tự chúng nó đưa lên cả đấy chứ. Bác thử nghĩ xem bác có bầu Trọng lú không, vậy mà nó cứ lù lù “tiến lên” hay nói đúng hơn đạp lên…chiến sĩ đồng bào đó thôi.
Dân thì biết nhục lâu rồi..biết nó bán nước lâu rồi, có điều chưa đủ dũng khí, chưa đủ tính đoàn kết để lật mặt..hay lật cái chính quyền này mà thôi. Chỉ vì dân VN quá ngán chiến tranh, huynh đệ tương tàn, vì miếng cơm manh áo, vì sợ …sợ đủ thứ…
Đau cho dân tộc VN lắm, nhục cho dân VN lắm vì mấy thằng bán nước hại dân này lắm rồi bác ạ.
ngudan đã nói
Chủ tịch TTS dù sao cũng là người biểu hiện rỏ ràng lập trường với TQ so với các ông khác trong giới chóp bu của ĐCSVN.Việc chọn những nước có mâu thuẩn lợi ích với TQ để đi thăm đã chứng tỏ cho thấy thái độ này.So với người tiền nhiệm thì ông hơn hẳn về nhiều mặt.
Việt Quốc Huy đã nói
Mong bác 4Sang qua gặp bác Gorbachov mượn cái nút gì gì đó về bấm 1 phát từ “Chủ Tịch Nước” thành Tổng Thống Việt Nam cho khỏe!
Mu Sic đã nói
Ổng dân Long An đó BS
U Oa đã nói
“Thác Bản Giốc còn hay mất? (RFA/ MrLecongnhan). “…theo những tài liệu ngày xưa thì thác này nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam, ít nhất là 2 cây số”.
Đọc sao đau lòng qúa!
Tổ tiên ơi sao đến nỗi này.
Nguyễn Hồng Khoái đã nói
Nghệ An Dạ tiệc trong mùa lũ
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fcunzivrgqnb2.oybtfcbg.pbz/2011/10/gva-abat-qn-gvrp-gebat-zhn-yh-gnv-xunpu.ugzy#more
Phan sinh đã nói
“Lầu cao có bọn ngồi dương mắt
Chìm đắm nhìn xem kẻ đói hèn.”
http://phamkong.blogspot.com/2010/10/mua-lut.html
Quốc Hận đã nói
chính quyền hà nội luôn khoe khoang với thiên hạ là thành phố hòa bình , lời nói và việc làm lại trái ngược nhau công an nhiều như đàn ròi , hễ thấy có mươi người là đến nghe ngóng rình rập , làm bẽ mặt cái thủ đô văn hiến , trên thế giới này không có thủ đô nào lại khốn nạn như thế , luôn dở những hành động hèn hạ , đàn áp người dân vô cớ giữa ban ngày , cái bọn cấp cao của chế độ này ở ngay đó mà đui mù không biết ư ? không còn nhục nhã nào hơn , việc làm hèn hạ thiên hạ sẽ chửi cho thối mũi , nhục ơi là nhục bọn bán nước mất gốc …………………………..
manhattan rentals đã nói
Wow, that’s the great post, thanks for sharing a lot of luck and so on.
xman đã nói
mấy cái này là nó dùng phần mềm spam thôi mà anh ba
manhattan apartment for sale đã nói
Great article, no doubt it contributed to remarkably.
nguyễn hanoi đã nói
ông Tổng nô vừa đi chầu Thiên triều về nên lũ ưng khuyển tỏ ra tích cực cắn xé đồng bào để chứng minh cho ông chủ Trung nam Hải thấy là chúng con “nguyện” (câu này Tổng nô Mạnh trước đã dùng rất nhiều) làm tôi đòi mãi mãi như ông tổ chúng con là Lê chiêu thống và Trần ích Tắc. Tổng nô nên đổi thành Lê chiêu Trọng, thủ nô nên đỏi thành Trần ích Dũng
nguyễn hanoi đã nói
Đến mức cướp, xé những chiếc nón ghi “Hoàng Sa-Trường Sa của VN” và bắt chị Hằng dù không biểu tình, chính quyền này của ai đây? đại diện cho ai đây? bọn con cháu Lê chiêu Thống với dòng máu nô lệ phương Bắc chảy trong huyết quản càng ngày càng lộ nguyên hình là bầy ưng khuyển của thiên triều Đại Hán. Đến bao giờ mới rửa được nhục này đây?
Cuội Baxạo đã nói
Xem clip video thấy ở Hà Nội- Thành phố Hoà bình- có lũ “đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi” công khai xô vào giật nón của một người phụ nữ mà buồn quá. Thành phố Hoà bình gì kiểu này. Loạn thì có.
xman đã nói
Giờ mà anh Bình liều lĩnh áp dụng lãi suất trần cho liên ngân hàng thì vui nhỉ, ngày đó chính là ngày anh Bình bật chốt an toàn cho quả lựu đạn tiễn đưa mấy ngân hàng nhỏ về nơi chín suối . Thằng ngân hàng lớn nếu áp trần thì nó không cho vay, mà thằng nhỏ mất thanh khoản luôn, thế là buzz
điểm báo đã nói
“Lãi suất liên ngân hàng lên 30% kỳ hạn 1 tháng:”
http://cafef.vn/20111017105948299CA3…an-1-thang.chn
Đây là dấu hiệu giẫy chết TOÀN HỆ THỐNG.
Các ngân hàng lớn chẳng dại gì không cho ngân hàng khác vay lấy lời 20%, 25%, v.v… nếu họ tin rằng các ngân hàng kia có khả năng trả lại.
Hiện G4 không thiếu tiền mặt, và họ vẫn cho tư nhân, doanh nghiệp vay lấy lời 18%-22%.
Nhưng họ dư biết rằng các ngân hàng nhỏ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRẢ LẠI, hoặc gần như vậy, nguy hiểm cực cao, nên họ thà cho tư nhân, doanh nghiệp vay lấy tiền lời thấp hơn, chứ nhất định không cho các ngân hàng này vay với tiền lời dưới 30%.
Do đó, đây là dấu hiệu BẤT TÍN NHIỆM giữa các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng VN.
Và cũng là dấu hiệu một số ngân hàng nay quá thiếu tiền trả nợ đáo hạn, nên họ liều đi vay với giá cắt cổ, bị lỗ rất nặng thế này.
Họ vay giá tiền lời 30% chắc chắn không phải để cho vay lại, nhưng để trả nợ đáo hạn họ cần phải thanh toán.
Như vậy cho thấy họ có quá nhiều món nợ cần thanh toán mà không còn VND, vàng, USD dự trữ để bán ra, do nếu có thì họ đã bán ra rồi, vì vàng, USD trong 1 tháng khó lên giá cao như vậy.
Phân tích tổng hợp các điều trên, cho ra 1 kết luận:
- “Nhiều ngân hàng VN nay không có tiền trả lại cho dân gởi vào, và tình hình nghiêm trọng tới mức ngay chính các ngân hàng lớn, khá ổn định, trong hệ thống cũng BẤT TÍN NHIỆM khả năng trả lại vốn của các ngân hàng này trong vòng 30 ngày tới”nên không cho các ngân hàng này vay với tiền lời dưới 30%.
điểm báo đã nói
“…Không tính nợ của DNNN vào nợ công…”
http://cafef.vn/20111017053039462CA3…ao-no-cong.chn
Thôi tiêu rồi, 100 ngàn tỉ đồng – chưa tính tiền lời thêm khoảng 50 ngàn tỉ đồng trong 2 năm nay – của VINASHIN coi như mất tích, các ngân hàng VN đừng hòng đòi lại xu nào.
“Tại hội thảo, đại diện WB và một số tổ chức quốc tế khác cho rằng, nợ của DNNN cần được tính vào nợ công, như thông lệ quốc tế. Nhưng, ông Đô lý giải rằng DNNN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và do vậy doanh nghiệp này cũng phải bình đẳng và phải tự chịu trách nhiệm vốn vay.
“Nhà nước không bao cấp, không trả nợ thay cho DNNN, vì thế các khoản nợ tự vay tự trả của DNNN không tính vào nợ công”, ông Đô nói.”
Ngoại quốc nghe mà khủng hoảng tinh thần luôn, do bonds DNNN bán ra đã lên đến 151 ngàn tỉ đồng, tính đến cuối năm ngoái: “…Viet Nam Development Bank bonds and state-owned enterprise bonds climbed 38.0% y-o-y and 2.8% q-o-q to VND151 trillion (USD7.7 billion)…”
http://asianbondsonline.adb.org/viet…ary_201103.pdf
Ngoài ra còn mấy chục tỉ USD họ mượn bằng VND, USD, từ các ngân hàng ngoại quốc tại VN và trên thế giới.
Giờ này mới biết VN chưa từng theo “thông lệ quốc tế” trong BẤT CỨ VẤN ĐỀ gì
điểm báo đã nói
Occupy Wall Street, Cách Mạng Phố Wall đã lan sang Trung Quốc
http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vd3d3LnJmYXZpZXRuYW0uY29tL25vZGUvODMx&b=13
Ngạc nhiên thay, ở tận Trung Quốc phong trào “Cách Mạng Hoa Kỳ” này cũng đang nhóm lửa với sắc thái riêng biệt. Một cao trào chống Mỹ đang được kêu gọi bởi những đảng viên cộng sản Trung Quốc dưới chiêu bài ủng hộ nhân dân Mỹ vĩ đại trong cuộc “cách mạng phố Wall”. Với mục đích tương kế tựu kế, những người này kêu gọi lật đổ chủ nghĩa tư bản của đế quốc Mỹ.
Theo các bản tin được truyền đi thì diễn giả tại thành phố Lạc Dương, trong một cuộc tụ tập hôm mồng 8 tháng 10 đã thao thao bất tuyệt nói về nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của cách mạng phố Wall về ba phương diện quân sự, chính trị, và kinh tế để công kích rằng “tập đoàn thống trị nước Mỹ và chủ nghĩa đế quốc điên cuồng đang giãy chết đến nơi rồi”.
1. Về quân sự: Mỹ dựa vào vũ khí, phát động chiến tranh, ăn cướp tài nguyên, khuynh đảo chính quyền các nước từ Trung Đông tới Bắc Phi, chỗ nào cũng muốn tạo nên cách mạng màu.
2. Về chính trị: vì nước Mỹ muốn giải thể, xâu xé Trung Quốc cho nên điên cuồng dung dưỡng bọn Hán gian mãi quốc và các Hán gian thuộc về tầng lớp quan chức tham ô, làm cho bọn Hán gian mãi quốc này vì quyền lợi mà làm chính quyền sụp đổ.
3. Về kinh tế: Mỹ điên cuồng vơ vét tài nguyên Trung Quốc, khống chế huyết mạch kinh tế. Đường đường là Trung Hoa chi quốc mà dần dần biến thành xưởng gia công cho Mỹ như trường hợp một xí nghiệp ở Tô Châu làm con chuột cho máy tính bán tại thị trường tới 10 đô-la mà toàn bộ vật tư, nhân công chỉ tốn có 35 xu. Giá Trị thặng dư của sự bóc lột này thật là cùng cực.
Việt Quốc Huy đã nói
Ok, xứ Mỹ thật là ác ôn, chả giống nhà mình là thiên đương XHCN.
Nhưng nếu tôi cho anh 1 cái “thẻ xanh” Mỹ quốc, anh có lấy không?
Bất cứ tồng chí nào “có não” cũng sẽ trả lời: “LẤY”
Tại sao kì vậy nè! xứ Mỹ ác ôn vậy sao tồng chí muốn qua bển làm chi?
Việt Quốc Huy đã nói
Vậy nếu tôi cho các tồng chí vé “1 chiều” đi TQ các tồng chí có lấy không?
Người Việt Yêu Nước đã nói
Ủa sao nín khe luôn vậy? Không trả lời Việt Quốc Huy thế hả Điểm Báo??? Sao tồng chí không hỏi Dũng y tá sao không cho con gái đi học ở Tàu mà đi Mỹ vậy? Bây giờ đang lấy thằng chồng VK Mỹ nữa đấy. Cứ hỏi con cái các tồng chí trong BCT sao toàn đưa con sang học Mỹ hoặc các nước Châu Âu, toàn là kiến thức tư bản cả đấy, chẳng thấy đứa nào cho con sang Tàu học kiến thức XHCN nhể. Điểm báo đi mà quán triệt tư tưởng cho các tồng chí nào trong BCT đi nhở….
À mà Điểm Báo sang Tàu chưa…đi đi
khach đã nói
Thưa bà con
Tôi đọc tin chi Hằng bị bắt rồi lục lại những hình ảnh chi Hằng cùng anh em xuống đường chỉ vì một lý do duy nhất là đau đáu cho vận mệnh dân tộc mà đỏ hoe đôi mắt lúc nào chẳng biết!
Là một phụ nữ nếu chị vô tâm, vô cảm như hàng ngàn, hàng vạn các đấng “Nam Nhi” hiện tại và vui vẻ với cuộc sống trong một gia đình có truyền thống cách mạng đã có đóng gióp cho đất nước thì có sao đâu ! Thế mà chỉ vì lòng ái quốc, chị đã không chọn cách sống “mặc kệ nó” nên đã rước khổ vào thân ! Cái chị có được muôn ngàn người không có trong đó có tôi : đó là cái tôi quý mến, kính phục chị.
Nhìn tấm hình chị mà anh NXD đăng lên blog anh a^y’, tôi liên tưởng đến Một Bà Triệu Oai Hùng Năm Xưa. Trong khi biết bao đấng vai u thịt bắp, đầu óc đầy đặc những chữ nghĩa lại chịu cúi đầu nhìn xuống thì Chị, một Nữ Nhi, có lẽ không phải là một trí thức uyên bác, nhưng tấm lòng với quê hương dân tộc thì ít ai sánh bằng trong thời đại ngày nay. Vài dòng cùng anh em
Ngamnguihuycan đã nói
“thái độ hung hăng khác thường vừa qua của Bắc Kinh lại đem tới những
hệ quả … tích cực cho đại cục”
ABS vui thì nói vậy, chứ tôi thấy thật sự choáng trước Tuyên bố chung Việt Nam, nhất là với các lời bình tại trang DLB. Tôi mà là nước khác, tôi không dại gì dây với một nước ấm ớ như Việt Nam.
Tuyên bố chung này là một nỗi đau. Hơn ai hết, các đảng viên còn yêu nước phải phản đối trước.
Ngamnguihuycan đã nói
Nhờ các anh sửa giúp : Tuyên bố chung Việt – Trung. Cám ơn
Dânđen đã nói
Sẽ rất khó cho thế hệ kế tiếp với cái “tuyên bố chung”
Ngay bây giờ người VN phải có tiếng nói chung , đất nước VN là của dân tộc VN chứ không phải của riêng ai , họ dùng quyền lực đòi lãnh đạo chứ không phải do nhân dân bầu do vậy tiếng nói của họ chỉ có giá trị trong hệ thống của họ mà thôi .
Quy luật tiến hóa dựa vào bản năng sinh tồn theo thời gian sẽ đào thải những tồn tại không phù hợp với tốc độ phát triển của đất nước nói riêng và nhân loại trên toàn thế giới nói chung , không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của dân tộc , chống lại ý dân là tự đào mồ chôn chính mình , làm ngơ bỏ ngoài tai tiếng nói của dân là tự sát chứ không phải như ông gì đã nói bỏ “điều 4″ là tự sát
xman đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/lai-mua-vo-evn-me-rut-lui-toan-ai-se.html
lại múa võ : EVN mẹ rút lui an toàn, ai sẽ nhận “đứa con” EVN Telecom?
Lại trở lại cái bài xử lý các doanh nghiệp lỗ theo kiểu vinashin, thay vì cắt bỏ cái u nhọt thì “tái cơ cấu” chuyển cho thằng khác gánh lỗ, cuối cùng dân chịu cả
Việt Quốc Huy đã nói
EVN telecom sẽ đưa về cho thằng cu Vịt-teo chứ chả nhẽ đưa cho anh 3D à!
Ngamnguihuycan đã nói
Bùi Hằng bị lũ côn đồ giật nón
Chiếc nón có tội tình chi
Nực cười cho lũ ngu si giật càn
Thanh thiên bạch nhật rõ ràng
Càng thêm phẫn uất, càng oan trái nhiều
Khách đã nói
Mưa phùn vẫn còn rơi trên Phố Cổ rêu phong !….
========================
Thân tặng những NGƯỜI HÀ NỘI kiên cường vì Khát vọng cho một Tổ Quốc Việt Nam Dân chủ – Tự do – Hạnh phúc và Giàu mạnh ….
Mưa phùn trên Phố Cổ
Rêu phong chút Hồn quê
Mưa bụi lẫn mưa phùn !
Mưa đầu mùa lạnh buốt
Thi nhau rơi phố vắng
Xóa đi Hoa Nắng dài
Dòng người bớt vãng lai
Đã trở về viễn khách
Mưa dầm dề phôi phai
Mưa rơi trên Phố Cổ
Sao da diết lạ thường
Những thân cò lặn lội
Lam lũ trong mưa trôi
Mẹ già gánh hàng rong
Nải chuối buồng cau chờ
Mắt nhìn khắc khoải đợi
Trong mưa sáng Chủ nhật
Đoàn Người đi biểu tình …
Mưa rơi vai gầy guộc
Thấm đẫm áo sờn vai
Thân Mẹ run bần bật
Thoang thoảng mùi hương trầm
Dưới những chiếc nón lá
Mặt Mẹ già đợi chờ
Phận mưu sinh trên phố
Kết quả bao biểu tình
Hết buồn những kiếp đời
Hết sầu phố rêu phong
Mỗi vóc Người Hà Nội
Sao giờ đây vô cảm !
Mặc kệ ngoài cửa nhà …
Sống như chết lãnh đạm !
Lặng buồn ẩn trong tôi
Từng giọt sầu bình lặng
Thời Gian ngừng cánh trôi
Bếp lửa thời thơ ấu…
Đang bập bùng trong tôi…
Hương Quê hương …một đời !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Khách Cũ đã nói
Về việc Công An CS cướp nón và bắt chị Minh Hằng:
Bọn ác ôn,tay sai thực dân, đế quốc ngày trước phải gọi bọn tay sai, đầy tớ Tàu Cộng hiện giờ bằng sư tổ.
Lịch sử nước ta từ khi lập quốc chưa từng có vua, chúa, lãnh đạo nào hèn hạ bằng bộ chính trị đảng CS VN
xman đã nói
Nhân dịp anh Thăng đưa ra đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc, nhà cháu cũng xin góp tý ý kiến đóng góp cho anh
Chị em C.A.V.E đi làm giờ hành chính. Số này ít hơn công chức, lại ko la cà. Đến Sở làm là cởi đồ làm việc ngay nên ko lo tắc đường
Anh em sinh viên hay thức khuya nên đi học vào ban đêm.
Công chức làm việc từ xa qua mạng
Còn CSGT thì giải tán… vì ko có việc để làm
Quốc hội, CP thì chỉ cần biểu quyết là chính chứ gì-> post poll lên mạng kèm theo câu hỏi khuyến mãi “có bao nhiêu người đoán như bạn” là xong
Nguyên Vũ đã nói
uh, cũng hay. Bác này có khiếu “thẩm mỹ” chính trị. hihi
I.N đã nói
Ông Thăng mới nhậm chức, đáng lẽ ông ta nên giành thời gian rà soát lại những giải pháp trước đây và nghiên cứu thêm.
Chưa chi đã giống như con lật đật, chỉ tổ thất bại.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Một Tình yêu của Chị Bùi thị Minh Hằng
=========================
Kính tặng Chị Bùi thị Minh Hằng
Một Tình yêu của Chị
Trước Tháp Rùa Hồ Gươm
Vòng tay ôm vương vấn
Chiếc nón rách vào lòng
Quê Hương cùng Đất Nước
Xót xa cả Hồn tôi !…
*
Yêu Nước sao đến thế ?
Tan nát tim chúng tôi !
Một Tình yêu của Chị
Cô đơn trước Tháp Bút !
Hồ Gươm ơi chứng nhân ?
Người qua đường hàng vạn
Vô cảm … đau vô vàn !
Người Hà Nội sao thế ?
Tiếng thét Chị kêu vang !
Tiếng dội vào Việt Sử
Tấm lòng cao thượng lan
*
Một Tình yêu của Chị
Triệu người có thấy chăng ?
Cho tìm lại Lương tâm…
Cho tìm lại Lương tri …
Cho ta tránh thảm họa
Nước mất rồi Nhà tan
*
Một Tình yêu của Chị
Đất Nước này của chung !
Sao bất công với Chị ?
Để chị chịu một mình !
Bao khổ sở đớn đau …
Sao vô cảm đến thế ?
Sao bất công não nề !
Đất Nước này của chung !
Sao bất công với Chị ?
Để chị chịu một mình !
Xem khúc phim ghi lại
Nước mắt tự vỡ dòng
Nuốt nước mắt vào lòng
Xa quá đành bất lực
Xin viết bằng Tiếng Mẹ
Ghi ân Chị đã làm
Tri ân Tấm lòng Chị
*
Một Tình yêu Thiêng liêng
Tình yêu Nước vĩnh hằng
Sử Thi ghi nhớ mãi
Người phụ nữ Việt Nam
Trước Hồ Gươm Hà Nội
Quốc đạo hơn Gia đạo
Chị dâng hiến dấn thân
Vì Hoàng Sa – Trường Sa
Vì Lưỡi bò Biển Đông
Trước vinh thân phì gia
Bầy chóp bu lãnh đạo
Có tim đen mỏ đỏ
Tranh chầu Thái thú mới
Trước vinh thân phì gia
Đại đa số người dân
Sống như những xác chết
Mặc kệ ai cóc cần !
*
Sử Thi nhớ Chị mãi !
Việt Nam có Tương lai
Sử Thi nhớ Chị mãi !
Cảm phục Chị dấn thân
Vì Tiền đồ Tổ Quốc
Chị vô cùng cao thượng
Không tủi phận lẻ loi
Tháp Bút chứng nhân Chị
Hồ Gươm soi Anh thư
Chúng tôi yêu Chị mãi !
Như Bà Triệu Bà Trưng…
TRIỆU LƯƠNG DÂN
chichchoe đã nói
xem đoạn này chị Bich Hằng giống phim võ thị sáu ôm lá cờ lúc bị bắn…….Mẹc xà lù bọn cướp mất nhân tính.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Phim ảnh để mấy cha tuyên truyền vậy thôi…chứ thật sự, lúc bị bắn ở Côn Đảo, bói đâu ra cờ mà ôm….
Nếu chị Sáu sống đến bây giờ thì chắc chị cũng ôm nón như chị Bùi Hằng thôi.
Phản biện & Bình luận đã nói
Bảo hiểm AAA – Trò “láu cá”
————
Có một lần tôi chơi trò láu cá với bạn bè . Lần đó , trong trận chung kết wordl cup , tôi cá độ với thằng bạn A một chầu nhậu và tôi bắt đội Hà Lan . Kèo vừa xong tôi lại bắt độ với thằng bạn B cũng một chầu nhậu cùng thời gian và địa điểm với chầu nhậu vừa bắt độ với thằng bạn A , nhưng lần này tôi lại bắt đội Bồ Đào Nha
Với trò láu cá đó , cho dù đội nào thắng đi chăng nữa tôi cũng được một chầu nhậu mà không bao giờ bị mất tiền trả quán …
Bảo hiểm AAA láu cá như thế nào mời các bạn xem tiếp tại địa chỉ http://phanbienbinhluan.wordpress.com
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://cafef.vn/20111017105948299CA34/lai-suat-lien-ngan-hang-len-30nam-ky-han-1-thang.chn
http://vef.vn/2011-10-17-vo-no-tin-dung-den-va-hau-qua-day-chuyen
———-
2 bài có liên quan nhau đó bác
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://biz.cafef.vn/2011101710340577CA48/mot-dan-em-cua-nam-cam-thanh-tong-giam-doc.chn
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://cafef.vn/20111017062643482CA33/no-nuoc-ngoai-cua-viet-nam-co-di-nguoc-xu-huong.chn
http://cafef.vn/20111017053039462CA34/khong-tinh-no-cua-dnnn-vao-no-cong.chn
Tách nợ DNNN ra khỏi nợ công để….
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Bác đọc bài này
http://forum.vietstock.vn/threads/186076-No-xau-ngan-hang-va-1-so-giai-phap?p=1468373#post1468373
dẫn đến link này:
http://pgbankresearch.wordpress.com/
Hầu mong bác có thể bổ xung thêm cho phần bình luận của mục Kinh Tế hấp dẫn hơn .hehe
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Một trong những nguyên nhân làm nợ xấu tín dụng bất động sản (BĐS) tăng lên là việc chủ sở hữu các ngân hàng thương mại cũng đồng thời sở hữu dự án BĐS.
Nhiều ngân hàng vẫn xem xét các khoản vay nội bộ cho các cổ đông lớn của các ngân hàng đồng thời là chủ đầu tư các dự án BĐS.
Ai đời có nhiều dự án kém hiệu quả được các QUAN THAM, DN vẽ ra rồi ký duyệt vào là đem ra NH rút tiền được – thật là vô lý.
totite đã nói
Nhà cháu xin tiếp nhời “truyện ngắn” của bác Chichchoe ngày hôm qua:
Đoạn này bác chichchoe kể:
Chuyện này là giả tưởng, tin cũng được mà không thì cũng chẳng sao.Sau hôm đón đoàn ta sang ban công tác,nói thế cho nó mềm ở góc độ anh em.Một măt nói với vợ chuẩn bị bữa sáng tại nhà,nói cảnh vệ sang đón mình ông Trong đến nhà riệng.Bà vợ ông Hồ Cẩm Đào có biệt tài làm bánh bao rất ngon và pha trà tầu thì không chê vào đâu được,mọi thứ sắp xếp xong đâu vào đấy ông ngước mắt vợ và chú cảnh vệ phải ra ngoài không ai ở cùng, ngoài hai ông.Lấy thế chủ nhà ông (HCĐ) nói :Em thấy không? bận quá,vừa đón anh IVan-Pu tin xong thì anh đón ngay em,xem mấy ảnh trên mạng kể ra mặt anh cũng ngầu lúc đó mà em không bình tĩnh tè ra đấy thì chí nguy?nhưng tại cậu Pu tin này cứ bắt anh thử loại rượi Vốt ca do các nhà rượu Nga sản xuất còn ngon hơn cả Mao đài.Có thích anh bảo họ chuyển cho mấy “công” về vừa uống vừa tiếp khách?Ông (T) không dám cắt lời nhưng cũng ỏn ẻn vài câu:Anh gửi khi em về Hà nội được ít hôm nhé….không thằng NCV nó quái lắm nó không đi nhưng nó cài người như hồi nó cài cái gì du lịch đó…….HCĐ cười to như chưa bao giờ được cười làm T đỏ mặt trông đến là thương,tóc bạc tôn hẳn,mặt rang rỡ……
HCD bắt đầu câu chuyện muốn nói: V nó sang đây mấy lần,anh tiếp nó bằng Mao đài tửu lượng cũng được,lúc về anh gửi tăng nhiều món quà giá trị,nhất là mấy bức anh bố V chụp cùng với Mao chủ tịch,nhận những tấm ảnh mà nó khóc như trẻ con ấy,nó thế mà tình cảm thế mà mấy ông tướng về hưu cứ ém nó mấy khóa không cho nó vào TƯ,hôm qua lúc găp PQT anh bảo sang đầu năm mới giao cho V nó làm bộ trưởng nhé…
À anh hỏi thật nhé? làm ăn thế nào mà thiếu những 40tỉ Mỹ kim?Nghe S nói ở Việt nam bây giờ lắm “sâu” thế!mỗi con mỗi vùng thì sao cho xuể?Anh hôm qua hỏi anh cu gì làm trùm ban tuyên huấn thử về đợt này vận động người dân sáng ăn cháo hoa với thịt kho tầu xem sao?thí điểm Hà nội trước nhân rộng ra các tỉnh sau.Ông T bỗng tỉnh táo hẳn lên và hỏi:ăn cháo cả ngày hả anh?
Ông HCĐ ngắt lời và nói: sáng ăn cháo chiều ăn cơm.!
Hôm qua lúc vui vào mấy trang mang Viet nam,sao họ ghét cái thằng mới làm bộ trưởng giao thông thế?Dốt bỏ mẹ, các cây xăng ghi chỉ bán xăng cho oto, xe máy lấy đâu nguyên liệu mà đi thằng nào vụng trộm phát hiện ra ngay?
PBM anh chẳng thù vặt đâu, anh bảo làm hết năm nay giao cho vợ,nếu làm bộ ngoại giao không có chân bộ chính trị…..PBM thấy hoan hỉ lắm.Vợ nó làm ngoại giao lại hay, lần đầu tiên VN có bộ trưởng nữ.
Điều anh dặn cuối cùng tất cả phải lưu ý,đại sứ mới ở VN là người thân của Chủ tịch kiêm bí thư khóa tới đấy!BCT giao cho anh ta phải xem thật kỹ các bộ VN muốn lấy tiền ở ngân hàng Trung quốc phải có chữ ký của nó không là anh cũng không giúp được, cố đẹp lòng nó lần đầu tiên đi sứ đấy.Thôi về chuẩn bị đi thăm Quảng đông rồi về nhớ cho gửi lời hỏi thăm thím nhé.Nếu 40 tỷ thiếu cứ bảo anh nhưng phải làm ăn cẩn thận! Về xử lý ngay bọn thích xem intrnet hướng bon nó xem một thể loại thôi !!!!
Đoạn này nhà cháu nghe trộm được:
- Cơ bản là như vậy, các chú cứ thế mà làm. À, mà chú còn thắc mắc gì nữa không
- Dạ em cảm ơn những lời dạy bảo chí tình của anh. Em yên tâm rồi ạ. Chỉ còn một việc nữa thôi.
- Còn gì? Chú cứ mạnh dạn nói , chúng ta là anh em có gì mà ngại.
- Dạ còn vấn đề xử lý bọn biểu tình nữa ạ. Mấy tháng nay chúng em đau hết cả đầu, mất ăn, mất ngủ vì bọn này. Không biết phải làm gì với bọn cứng đầu cứng cổ này. Chúng em cho vài đứa ngồi tù để răn đe,nhưng xem ra không có kết quả, hình như chúng chẳng sợ anh em mình thì phải. Mong anh cho chúng em xin hướng xử lý dứt điểm vụ này ạ. Hay là cho chúng đi “tàu suốt” hả anh?
- Về vấn đề này anh không có ý kiến. Chúng nó là dân của các chú mà, xử lý như thế nào chuyện nội bộ của các chú. Không thì bọn thối mồm và đám các thế lực thù địch, phản động lại rêu rao là anh hay can thiệp vào công việc nội bộ của các chú. Anh chỉ có lời khuyên thế này, các chú cứ xem cách các anh xử lý vụ Thiên an môn làm kinh nghiệm thực tiễn. Thế nhé. Bây giờ chú về cho anh nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay làm việc với các chú, anh mệt lắm rồi, vả lại sáng mai anh có cuộc họp quan trọng.
- Dạ em cảm ơn anh ạ. Làm việc với anh thích thật. Mọi việc như thế là tốt rồi ạ. Bây giờ thì em đã yên tâm, yên âm lắm rồi ạ.
- Thôi chú về đi, cứ lắp bắp mãi. Anh đã bảo rồi, việc của chú cũng là việc của anh. Anh em môi hở răng lạnh mà lại. Mà anh nhắc lại điều này cho các chú nhớ phương châm làm việc của anh em mình nhé “Cái gì của anh là của anh, cái của chú cũng là của anh, của chúng ta”. Nhớ chưa. À mà sau này có thắc mắc gì các chú cứ đến xin ý kiến của thằng KHH nhé, nó đại diện cho các anh đấy. Chỉ khi nào thật quan trọng và cấp bách thì hãy dùng đường dây nóng, tránh tình trạng lạm dụng đường dây nóng như thời gian vừa qua. Các anh còn bao nhiêu việc phải làm chứ không chỉ có mỗi việc của nhà các chú đâu nhé.
- Dạ em nhớ rồi ạ.
- Thôi chú về đi, à mà trước khi ra cổng, nhớ bảo thằng cảnh vệ nó giữ chó cho, không thì chó nó thấy kẻ lạ vào nhà nó lại đớp cho một phát thì bỏ mẹ. Chó nhà anh nó không hiền như hải quân nhà các chú đâu nhé.
Khách đã nói
Bọn TRỌNG « lú » tân trang lại Quốc kỳ Cộng hòa Nhăn răng Trung Hoa
======================================
19h ngày 13/10/2011, cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao !
Sau chuyến đi bằng « đầu gối » qua triều cống
Bọn TRỌNG « lú » sửa lại “NGŨ TINH Hồng Kỳ” :
Sao vàng lớn bên trái cùng 5 ngôi sao vàng nhỏ
TRỌNG « lú » vẽ lại thành “LỤC TINH Hồng Kỳ”
Sao vàng lớn tượng trưng cho Đại lục
Bốn sao vàng nhỏ : Nội Mông – Mãn Châu
Khu tự trị Tân Cương – Tây Tạng
Sao thứ Năm ám chỉ mưu hiểm Việt gian thân Tàu :
Muốn đưa Việt Nam vào hàng tự trị !
Lão Tăng Liên Tùng (1) ơi từ Thụy An, Chiết Giang !
Đòi lại bản quyền từ giặc truyền kiếp lẫn Việt gian .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Tăng Liên Tùng – một công dân từ Thụy An, Chiết Giang – người vẽ Quốc kì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949.
tranthihuong đã nói
tranthihuong says:
02:27 Ngày 18 tháng 10 năm 2011
Vâng ,tôi theo dõi và mong lắm thay ,chờ đợi một lời rủ rê nhẹ nhàng ,mà ấm lòng biết bao :LÊN XE ĐI MỌI NGƯỜI ƠI ,nhưng ……buồn , đến tối thấy tin mọi người đợi chị ở bên ngoài đồn CA Hoàn kiếm ,cũng thấy được sưởi ấm phần nào.Các ban ơi ,phải đoàn kết,một người vì mọi người ,mọi người vì một người nhé,hãy chung tay bảo vệ giang sơn này .VIỆT NAM VIỆT NAM đời đời không bao giờ khuất phục ngoại bang.Tổ quốc Việt nam là của người VIỆT NAM.
Vài lời gửi đến các bạn CA:các bạn ơi ,các bạn có biết các bạn đang làm gì không?có người bố ,người Mẹ,người chị,người vợ,người chồng ,người con nào ….chấp nhận việc làm này của các bạn không ?những người biểu tình yêu nước kia là vì ai ,tại sao họ lại biểu tình…họ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc Viêt nam ,giữ gìn giang sơn này cho chúng ta,con cháu Việt nam ta(trong đó có tôi và các bạn ,có bố,mẹ anh em họ hàng người thân của tôi và của bạn),các bạn phải biết cái nào đúng thì làm ,cái nào sai phải phản đối chứ,các bạn cũng là ĐÔNG BÀO VIỆT NAM ,cùng trong một bọc trứng của MẸ ÂU CƠ mà tại sao lại NỒI DA NẤU THỊT dâng công cho ngoại bang??.Tôi và những người thân của các bạn thật sự thất vọng và xấu hổ về các bạn đã hành xử với đồng bào mình như vậy.Mong các bạn hãy tỉnh lại đi ,đồng bào luôn mở rộng cửa đón các bạn quay về với chính nghĩa-cảm ơn các bạn nhiều đã đọc những dòng tâm huyết này của tôi .
Thân ái
T Hường
VangAnh đã nói
Một ngày nhiều biến động. trang ttxva.org online trở lại. Chúc mọi người bình an.
Cập nhật tin tức: Bùi Hằng bị cướp nón lá và bị bắt 16/11/2011
http://www.ttxva.org/cap-nhat-tin-tuc-bui-hang-bi-cuop-non-la-va-bi-bat-16-11-2011/
Video Bùi Hằng bị cướp nón lá và bị bắt 16/11/2011
http://www.ttxva.org/video-bui-hang-bi-cuop-non-la-va-bi-bat-16-11-2011/
Hồ Gươm là đất thiêng?
http://www.ttxva.org/ho-guom-la-dat-thieng/
tiến sĩ giấy đã nói
Anh Tư Sang sắp sang Phi luật Tân.
, chuyến đi Ấn độ của ảnh đã làm TQ không vui, giờ ảnh lại sắp sửa đi Phi, biết đâu ảnh và Tổng thống Benigno Aquino to nhỏ thì thầm với nhau để chống ảnh hưởng TQ thì ui chầu chầu … vui đậm hè.
Theo VOA ngày 17/10/2011: Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/10 chính thức loan báo Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức sang Philippines từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10.
Cái anh Tư này hay đấy nhá
BTV: Chà, lâu quá mới thấy TSG có mặt trong xóm đợi tem.
NVX đã nói
Nhớ nhắc anh Tư cẩn thận, coi chừng tụi phòng nhì trung nam hải nó dòm ngó à nhen.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cuộc phiêu lưu vô vọng kinh qua hai Thế kỷ …và giờ đây Thế kỷ 21 ? ? ?
=========================
Thế kỷ 19 với Pháp
Giới quần thần ngu muội không theo gương Nhật Bản
Minh Trị Thiên Hoàng mở của canh tân
Vua tôi bám theo mô hình Mãn Thanh, Tàu
Bế quan tỏa cảng đối đầu với Pháp
Hậu quả thảm kịch Nước mất Nhà tan !
*
Thế kỷ 19 với Mỹ
Ma đưa lối quỷ dẫn đường :
Tự lọt vào quỹ đạo Liên Xô – Trung Cộng !
Điên khùng đối đầu với siêu cường số một thế giới : Hoa Kỳ !
*
Giờ đây Thế kỷ 21 !
Đáp án nào đây ?
Cho Dân tộc thực sự Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ? ? ?
Chỉ có một Con đường duy nhất :
Con đường Dân chủ vận dụng Sức mạnh Toàn dân
90.000.000 Dân Việt là Tất cả
Đại Ziên Hồng như Tổ tiên từng làm là điều Đất Nước đang khẩn thiết cần .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Thế kỷ 19 với Mỹ XIN SỬA LẠI
Thế kỷ 20 với Mỹ
LTDA đã nói
Giờ đây, ở thế kỷ 21, ta lại đối mặt với sự chọn lựa mà tùy thuộc vào nó đất nước sẽ tan hoang hay tiến lên phát triển cùng thế giới. Cần phải trung thực, khách quan và tỉnh táo nhìn nhận lại lịch sử thì mới rút ra bài học đúng đắn cho việc chọn lựa hôm nay.
Nhà cầm quyền độc đảng Việt Nam đang nắm trong tay vận mệnh của đất nước. Các vị đang chịu trách nhiệm trước lịch sử khi đẩy đất nước đi theo chọn lựa của mình.
Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh
LTDA đã nói
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111017_us_phillipines_exercise.shtml
Giá mà chú Tư Sang đ5c bài của bác Ngoc Chênh nhỉ?
TỄu đã nói
Chào ngày mới!
(Rất Vinh dự cùng giật tem với KTS Trần Thanh Vân)
Ký tên
T-Ễ-u
Khách đã nói
Cám ơn bác Basàm ! Cám ơn những ai có lòng với Chân Lý !
nthuydu đã nói
di tu ben no qua ben ni co bi ket may bay k vay troi , cho tu luc 2h kem 10 chua thay , 2h vua thay da len 9 rui
BTV: Chào bác, lâu lâu mới thấy bác xuất hiện. 2h kém 10 thì sớm quá, bác canh trong khoảng thời gian từ 1h59-2h01′ là giờ em đăng tin mỗi ngày, ngoại trừ đúng lúc đăng tin lại gặp trục trặc, thì mới chậm hơn 1 chút, nhưng không quá 2h05′.
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Ha ha. Bó tay với cái xóm rình tem này. Không lại được.
Long A đã nói
Vờ…ờng, iem cũng thế ! Iem bây giờ cứ điểm tâm A3S lúc 7, 8h sáng là đảm bảo… (vì iem thấy my computer chỉ… “rùa” vào khoảng 2h sáng thôi !)
Người Việt Yêu Nước đã nói
Em cũng định rình tem với các bác cho vui, nhưng em già rồi cứ 11 giờ là ríp mắt lại. Vả lại computer nhà em còn già hơn em, nên em biết thân biết phận. Nên cứ để sáng thong thả đọc. Tối thì đọc lại để xem các comment, thỉnh thoáng ké vài câu thôi.
Thấy các bác máu lửa với tình hình đất nước nên cảm thấy ấm áp vô cùng
Gửi lời chào thân thương và trân trọngđến Anh Ba Sàm và tất cả các comment tâm huyết với tổ quốc, với dân tộc VN.
Marco đã nói
hic
XeOm đã nói
Chào bà con ngày mới
Thành đã nói
Chào bác XO ngày mới, chúc bac luôn vui khỏe!
XeOm đã nói
Chào bác Thành. Cám ơn lời chúc của bác. Thú thật, XO đang không vui bác ạ.
ai
đang diễn biến????
XO xin hỏi những người cầm cái thẻ đảng màu đỏ vào đây đọc, không chắc các bạn hiểu rõ điều lệ đảng hơn XO, nhưng trong các cuộc họp chi bộ, luôn luôn nghe câu này, vậy XO xin hỏi các bạn: ai đang diễn biến ????
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Tôi không định giật TEM.
Tôi không ngủ được.
Tôi nghĩ đến chị Bùi Hằng.
Đêm nay bắt đầu lạnh
BTV: Chào cô TTV. Coi mấy cái video vụ chị Bùi Hằng để điểm tin mà chịu không nổi cô à.
XeOm đã nói
Chào bác KTS TTV: bác có thể thiết kế lòng yêu nước dùm XO được không bác. Đây là món hàng đang bị cấm, mà phàm cấm thì nó sẽ rất quý, bác à!
Có nơi nào như Việt Nam không, XO tự hỏi, bận đồ đi bộ là bị cầm tù, cởi truồng lên báo thì được khen là yêu thiên nhiên.
Không phải tàu đang xâm lược chúng ta, mà chính một nhóm người đang bán nước. Cần phải vạch rõ ra như vậy.
Củ mì đã nói
Có trong tương lai không xa, dân VN phải xin phép khi mặc đồ ra phố hay đi làm
Thành đã nói
Đồng thuận cao!!
“Không phải tàu đang xâm lược chúng ta, mà chính một nhóm người đang bán nước. Cần phải vạch rõ ra như vậy.”
Thành đã nói
Cháu chào cô, mong cô sức khỏe. Chúc cô ngày phụ nữ VN nhiều niềm vui!
Thành đã nói
Tặng cô những bông hoa của núi rừng cháu chụp!
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/phu-nu-viet-nam-von-sinh-ra-trong-mot.html
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Hoa đẹp quá Thành ơi.
Cô đảm bảo Hoa đó trồng ở Hà Nội được.
Lúc nào Thành có thể kiếm cho cô một cây nhé.
Cô sẽ trồng thử.
Thành đã nói
Vâng cô!
LTDA đã nói
Ngày mới chúc cô Vân nhiều sức khỏe!
Khách đã nói
hic
Khách đã nói
“Xóm đợi tem” TEM thứ ba. Chúc BTV ngày thứ ba nhiều sức khỏe để đăng bài kịp thời cho bà con.
BTV: Cám ơn bác. Chúc bác 1 ngày vui! Hình như bác là người quen vừa email cho tôi?
Thành đã nói
Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Ba Sàm!
Thành đã nói
Em Thành đây mà. Đúng lúc giật TEM thì dis lag mới tức!
Nhân Dân Võng đã nói
Thứ 3 rồi
LTDA đã nói
!
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Chào Ba Sàm và cả nhà. Chúc mừng một ngày mới.
(Nay thử thức rình tem phát xem sao. May ra). He he.
BTV: Chào bác Thụy, lần đầu bác rình tem mà được tem 2 là giỏi lắm rồi đó bác à.
LTDA đã nói
Cám ơn bài viết của bác Thụy!
Em cũng ước gì mình có khả năng để viết về những điều trông thấy và ưu tư!
Chúc bác sức khỏe.
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Cảm ơn LTD. Sao mình sang bên ấy mà không đọc được gì vậy, thấy mỗi cái ảnh.
Thành đã nói
TEM 2 rồi còn gì Bác! Bác lấy mất chiên da 2 của em rồi.
Bài viết hay quá Bác ạ!
Nguyễn Tường Thụy đã nói
uh, giờ nghĩ lại mới thấy mình cũng không đến nỗi nào. Hi hi
thủy tinh vỡ đã nói
Chào ngày mới!
BTV: Chúc mừng bác TTV đã giựt được tem hôm nay! Mai bác nhớ canh giựt thêm lần nữa để được cú hat-trick nhé.
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Ba an lành! Hôm nay có mặt đông đủ cô, bác, anh, chị, em trong xóm đợi tem, có lẽ mọi người không ngủ được, nóng lòng mong tin chị Hằng?
LTDA đã nói
Chào ABS,BTV cùng bà con xóm tem ngày mới nhiều sức khỏe!
BTV: Thanh kiu sô mệt! LOL
XeOm đã nói
Mừng TTV ôm tem
TỄu đã nói
Mừng TTV “dính” TEM!
thủy tinh vỡ đã nói
Con chuột to
con chuột nhỏ
rúc miệng cống
chui miệng cầu
khi trộm thóc
lúc trộm cơm
mày ăn no
mày phưỡn bụng
mày nằm êm
mày rung đùi
tao cũng kệ
thế mà mày
không biết phận
khoét chỗ này
đục chỗ kia
hí hí trên
khà khà dưới
khuân bên trái
vác bên phải
liếm cho sạch
của nhà tao
tao cũng kệ
thế mà mày
con chuột to
con chuột nhỏ
không biết phận
nay kẻ cướp
đã tới nhà
thằng dương nanh
đứa múa vuốt
xí xí xồ
vậy mà mày
uổng công tao
mày thừa cơ
mượn danh cướp
chiếm nhà tao
dâng nhà tao
lạy kẻ cướp
ức hiếp tao
truyền đời mày
cái đồ chuột
con thú kia
là loài lạ
không bao giờ
cướp được tao
nhưng mà mày
cái đồ chuột
Mày mà nuốt chửng tao xong
Ôi thôi thuốc chuột đi tong đời mày.
TS.Thi Hào Nguyện Sỉ Đại đã nói
Bác làm hịch diệt chuột đấy hử?
hehe