Tin thứ Bảy, 15-10-2011
Posted by basamnews on 15/10/2011
Tin thứ Bảy, 15-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Góp đá xây Trường Sa nhận giải Khi Tổ quốc cần (Tuổi Trẻ). – Làn sóng “Góp đá xây Trường Sa”(TT). – Tuổi trẻ Phú Yên với ngày hội vì biển đảo quê hương (chinhphu.vn).
- Món quà mừng hậu hĩnh cho TBT Trọng-TQ lại phản đối dự án dầu Việt-Ấn (BBC) ngay khi ổng còn đang hoan hỉ dạo phố Quảng Đông và “đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau”. Hu hu!
- Báo Trung Quốc đòi ngăn chặn hợp tác dầu khí Ấn Độ-Việt Nam – (RFI). - Báo Trung Quốc: Dự án thăm dò dầu khí Việt-Ấn có động cơ chính trị (VOA). “Bài Xã luận viết tiếp rằng Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc hành động để chứng tỏ lập trường của mình và ngăn chặn mọi nỗ lực liều lĩnh trong việc đối đầu với Trung Quốc ở khu vực này….Tuy nhiên, phía Ấn Độ nói rằng sự phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì các lô này thuộc chủ quyền của Việt Nam”. – Bài trên Hoàn Cầu Thời báo – Khai thác chung Ấn Độ – Việt Nam phải dừng lại: India-Vietnam joint work must be halted (Global Times). – TQ lớn tiếng “phải ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” và đe dọa sẽ tiếp tục đâm – cắt – ủi? (blog Lê Văn Út).
- Ông Nguyễn Phú Trọng thăm Quảng Đông – (BBC). – Tổng Bí thư VN muốn thúc đẩy quan hệ thương mại với tỉnh Quảng Đông (VOA). – Video TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Quảng Đông, Trung Quốc(HN1/ MrVinh20). “Đồng chí TBT thông báo về kết quả cuộc hội đàm với TBT Hồ Cẩm Đào và khẳng định, mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc, tuy có lúc phải trải qua những thử thách, nhưng là tài sản vô giá”. – TBT Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Thâm Quyến (TTXVN). – Bức tranh lớn về Trung Quốc: The China Big Picture (The Diplomat). – Vài suy nghĩ về chuyến thăm TQ của TBT Nguyễn Phú Trọng — (Trần Kinh Nghị).
- Video: Ngày thứ 3 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bên Ấn Độ (HN1/ MrVinh20). – Chủ tịch VN: Thương mại với Ấn Độ có phần chắc vượt 7 tỷ đôla năm 2015 (VOA). – Ấn Độ muốn đầu tư về ngân hàng, viễn thông tại Việt Nam (LĐ). – Có tướng Vịnh đi theo đoàn của chủ tịch nước, trong khi tướng Thanh đi theo đoàn TBT: Việt-Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng (VNE).
- Việt Nam – Sri Lanka tiến tới quan hệ đối tác toàn diện (TN). “Nhân dịp này Tổng thống Sri Lanka công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và ủng hộ Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2013-2016”. – Xây dựng quan hệ đối tác toàn diện (NLĐ). – Việt Nam bán sản phẩm dầu khí cho Sri Lanka (TT). - VN – Sri Lanka phấn đấu đạt 1 tỷ USD kim ngạch (TTXVN).
- Tranh chấp biển Đông: chủ quyền chưa hẳn là vấn đề – (RFA). “Giải quyết tranh chấp lãnh hải trên biển Đông tự cơ bản là vấn đề chính trị trong thương thuyết giữa các phía tranh chấp. Trong lúc hướng tới tinh thần hợp tác hầu cải thiện tình hình trên biển Nam Trung Hoa…” BTV: Chưa bàn đến nội dung, chỉ bàn về cách viết thiếu nhất quán, trong cùng 1 đoạn văn, chỗ thì “biển Đông”, chỗ thì “biển Nam Trung Hoa”. Trong khi giữa bài thì “Về mâu thuẫn trên biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là biển Đông…”, thay vì phần này nên giới thiệu ở đầu bài. – Bài của TS Sam Bateman: Managing the South China Sea: Sovereignty is not the Issue (RSIS).
- Đài Loan dự trù đem tên lửa đến vùng đảo Trường Sa – (RFI). – Taiwan plans missile deployment in disputed islands (Inquirer.net). – Tình trạng hỗn độn trên biển Đông: The South China Sea Imbroglio (IDSA).
- VÀI KỶ NIỆM VỀ HẢI QUÂN TRUNG TÁ NGUỴ VĂN THÀ, LIỆT SĨ HOÀNG SA (Việt Bút). – Mời xem lại bài báo cũ trên tờ The Age, đăng ngày 6-2-1974 về hải chiến Hoàng Sa: China Heads For Another Island Clash.
- Hậu Tuyên ngôn độc lập — (NVCL). – Họa theo bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 của HCM.
- J.B Nguyễn Hữu Vinh: Hiến pháp, pháp luật và những âm mưu ở Thái Hà (RFA’s Blog)
- Tòa đại sứ Mỹ ở Syria, nói về nước nào đây? (VQHN). “Chính quyền Mỹ có thể than phiền là chính sách tiền tệ của một nước đang làm hại nền kinh tế Mỹ, nhưng chính quyền Mỹ sẽ không kêu ca với thế giới là có một thứ thế lực thù địch ngoại quốc nào đó – không nêu chi tiết hay bằng chứng – mà lại bảo là khuyến khích nhóm Occupy Wall Street hay một phong trào biểu tình nào đó”. BTV: Tuyệt vời! Dành cho các nước “dân chủ gấp triệu lần tư bản” đã và đang khai thác chuyện biểu tình ở Wall Street!
- 14 quan chức bị ‘mất ghế’ do để xảy ra tham nhũng (VNE). – Thí điểm thay Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng? (Bee). – Sẵn sàng “chạy” ảnh hưởng tới chống tham nhũng (TQ). – Tham nhũng hàng chục nghìn tỉ nhưng chỉ thu hồi được 2,6% (TN). – “Lờn thuốc” chống tham nhũng (NLĐ). “Thực trạng đấu tranh với tham nhũng chưa tạo được lòng tin của nhân dân vì phát hiện nhiều vụ sai phạm lớn nhưng xử lý ít”. – Tham nhũng sẽ “nhờn thuốc” nếu thiếu cảnh giác (Dân Trí). – Đề xuất thí điểm bí thư đứng đầu ban chống tham nhũng (VNN). Nếu bí thư đi chống tham nhũng, lại tham nhũng, nhận tiền từ những kẻ mình chống thì sao? - Tăng cường xử lý đảng viên sai phạm (SGGP). – TỔ CHỨC MINH BẠCH THẾ GIỚI XẾP HẠNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI 178 QUỐC GIA — (Phạm Viết Đào). – Mời đọc lại bài viết 5 năm trước: Nguyên tắc cơ bản để chống tham nhũng (TT). – Trần Huy Thuận: MẸO “DÙNG TÓC THAY THỦ CẤP” CỦA TÀO THÁO (Nguyễn Trọng Tạo).
- Trần Vinh Dự: Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp (tiếp theo và hết) – (VOA’s blog). Bài nói về bằng tiến sĩ giả của ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở VH – TT – DL tỉnh Phú Thọ và ông Vũ Viết Ngoạn, đương kim chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, lấy bằng tiến sĩ giả ở trường ĐH dỏm LaSalle, “giai đoạn ông Ngoạn đi học ở LaSalle, trường này chỉ có một giáo viên duy nhất phục vụ cho 15,000 sinh viên. Cô này cũng có bằng đại học do chính trường LaSalle cấp, tức là cũng là bằng giả nốt”. Xem thêm phần 1.
- Ông Nguyễn Ngọc Ân, Vũ Viết Ngoạn và nhiều ông/ bà hiện đang xài bằng giả cần đọc bài này: Phát ngôn & Hành động: Vật cản và…Trái cấm (TVN). “Bằng cấp không phải là cái duy nhất để tiến thân và thành đạt: Giống như Bill Gates thiên tài, bỏ học dở dang khi đang học ĐH Harvard danh tiếng, Steve Jobs bỏ học chỉ sau 6 tháng theo học ở một trường ĐH. Nhưng ĐH của ông chính là cuộc đời…”
- Bằng cấp, ghế, và nhố nhăng — (Nguyễn Thông). “Lâu lâu dư luận lại ồn lên một chập vị này bằng giả, vị kia khai man, vị nọ gian dối… Sự thật phơi bày, hầu hết đều từ tố cáo của những người trung thực chứ bộ máy tổ chức gần như bất lực, có vào cuộc cũng chỉ dọn dẹp cho êm thấm kẻo người ta trông vào lại “xấu chàng hổ ai”.
- Nhân mấy bữa nay rộn ràng hình ảnh các “nguyên thủ” công du
nước ngoài, tiếp tục bàn về hình ảnh các vị trên báo chí. Chiều qua có đưa bức hình ngộ nghĩnh bác tổng Mạnh cụng đầu với chủ nhà New Zealand theo nghi thức mến khách của người Maori bản xứ. Còn đây là bức hình trên tờ TIME, mục “Ảnh của tuần”, Tổng thống Obama đang lê lết dưới chân đám tùy tùng ăn vận nhom nhem để bàn chuyện đại sự quốc gia, trên bậc tam cấp tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Paris – >
Để biết tụi tư bổn giãy chết không thể nghiêm túc được như những người cộng sản xứ ta. Các quan dù là mới bữa qua còn là những tiểu nông “chân đất mắt toét”, nhưng được trang bị ní nuận Mác-Lê, trở thành “đỉnh cao trí tuệ” hết, thì đều là những con người đạo mạo cứng ngắc như gỗ đá, không ưa hài hước. Thế mới có chuyện mấy năm trước, báo hại cho một tờ báo, ham vui mà nhận thức ấu trĩ, đưa hình các quan tháp tùng Thủ tướng công du ngoại quốc, ngủ nghê nghiêng ngả trên phi cơ, bị kiểm điểm, kỷ luật, phạt tiền liền.
<= Hãy nhớ khuôn mẫu cho báo chí cách mạng khi đưa hình lãnh đạo là phải đảm bảo 2 tiêu chuẩn: vây bọc và … cười tươi. “Vây bọc” là thể hiện cái “đoàn kết nhất trí”. “Cười tươi” là phản ánh sự “tôn trọng lãnh đạo” và “tin tưởng tuyệt đối”. Đơn giản vậy thôi!
Và … cuối tuần rồi, hầu thêm bà con vài tấm hình vui trên báo ngoại về các nhà lãnh đạo (lời bình của BS):
- ADB giúp Hà Nội giảm ùn tắc giao thông – (BBC). – Vấn nạn Giao thông – Cái nhìn của người khiếm thị (Hiệu Minh).
- Thủ tướng: ‘Tăng trưởng 2011 đạt yêu cầu’ (VNE).
- Đề nghị Quốc hội giám sát mảng hình sự (PLTP).
- KỸ NĂNG GIẬT TÍT CỦA BÁO CHÍ – (Mai Thanh Hải).
- Vợ xe ôm tố thẩm phán ép vào nhà nghỉ (NLĐ). – Vụ thẩm phán ở nhà nghỉ với vợ xe ôm: Thẩm phán ép dâm? (DV). CHỈ DÀNH CHO… SẾP TỔNG – (Mai Thanh Hải).
- Tiếp tục hoan hô chính phủ Miến Điện tiến gần Ấn Độ, xa Trung Quốc – (BBC). – Dân Miến Điện được tự do công đoàn và đình công – (RFI). – Tổng thống Miến Điện đến thăm Ấn Ðộ (VOA). – Ấn Độ đón tiếp trọng thị tổng thống Miến Điện – (RFI). – Tổng thư ký LHQ ‘theo dõi sát’ việc thả tù nhân chính trị ở Miến Điện (VOA).
- Đàn ông vô gia cư Nam Triều Tiên được làm mai cho các cô dâu Việt (VOA). – Hàn Quốc bắt giữ kẻ chuyên môi giới kết hôn giả với phụ nữ Việt Nam – (RFI). – Nguyễn Hưng Quốc: Người Hàn Quốc (3) – (VOA’s blog). Mời xem lại: Phần 1 – Phần 2.
- Châu Á là trọng tâm kinh tế, chính sách đối ngoại mới của Mỹ (VOA). – Thế kỷ Á châu của Hoa Kỳ – (RFA). =>
- Nhật-Việt nói chuyện hạt nhân – (NV).
- Nga: Thủ tướng Putin muốn nâng cấp quan hệ với Trung Quốc (VOA).
10h20′:
- Video Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định Ấn Độ có quyền khai thác dầu khí ở Việt Nam (VTV-Mr.Vinh20).
13h40′:
- Tuyên bố chung hai nước Việt Nam và Trung Quốc (TTXVN). – Tân Hoa xã – Trung – Việt cam kết giải quyết đúng đắn các vấn đề trên biển: China, Vietnam pledge to properly settle maritime issues (Xinhua.net). Bổ sung, hồi 15h40′, độc giả Đ.D. gởi lời bình: “Tuyên bố chung nói Hồ Cẩm Đào cám ơn về lời mời nhưng không”nhận lời” là một dấu hiệu nữa rất khác thường vì dẫu không đi, thường đều có câu “cám ơn và nhận lời, thời gian đi thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao” nhưng lần này không có cả câu nói mép đó.” Độc giả C.Đ. phản hồi tương tự và có đoạn: “… Nói chung đây là bản thông báo nhạt nhẽo nhất của 2 nước Việt Trung từ sau khi bình thường hóa năm 1991 đến nay…Cũng đủ nói lên mức độ căng thẳng và nhạt nhòa của quan hệ Việt Trung.” Còn độc giả L.V. thì phản hồi: “Trung Quốc muốn VN ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn trong khi ông NPTrọng đang thăm TQ và VN vẫn cứ ký thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn vì đây là thuộc chủ quyền của VN. Thế thì ông NPTrọng là người yêu nước rất đáng kính, là 1 nhà lãnh đạo rất đáng kính …“ Độc giả nầy làm như ông tổng Trọng là người (có quyền) ký “thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn”, và ký ngay trong chuyến đi Tàu? Tếu thiệt!
- Wikileak: Bạo loạn ở trung tâm cai nghiện Củ Chi – (NV).
- Đơn yêu cầu trả lại tài sản của chị Bùi Thị Minh Hằng – (DLB).
- Thời sự kinh tế: Quả bom nợ đe dọa Trung Quốc – (BoxitVN).
- Một thành phố ma giữa lòng đất nước Trung Hoa: Thảm họa về quản lý – (BoxitVN).
- Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam-Cuba (TTXVN).
- Các cơ quan Nhà nước vẫn chi tiêu quá tay (SGTT). – Dừng sắm tài sản công tiết kiệm 1.081 tỷ đồng (VTC).
- Cải cách thể chế: Thừa quá thừa, thiếu quá thiếu (VNN). – Cải cách thể chế để tăng trưởng bền vững (VEF).
- Cao Bằng vẫn không ngừng “chảy máu” khoáng sản: Bài cuối: “Quản lý khoáng sản phải bằng giải pháp căn cơ!” – phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (SGTT). Mời coi lại: – Bài 1: Khi thôn bản trở thành công trường; – Bài 2: 2.000 tấn quặng “vượt biên” mỗi đêm.
20h35′:
- Việt Nam – Trung Quốc giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển (NLĐ). – Việt – Trung giữ gìn hòa bình Biển Đông (VNN/TTXVN). – Việt – Trung giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông (VnEconomy).
- Phỏng vấn ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung (TTXVN). – Điện cảm ơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (VOV).
- Tàu chở đá xây Trường Sa về đến đất liền (TT). – Góp đá xây Trường Sa dịp khai giảng (TT).
- Bố trí dân cư và xây dựng làng cá ven biển, hải đảo (TN).
- MỘT LÁ THƯ CỦA NGƯ DÂN — (Mẹ Nấm).
- Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc (CAND).
- ĐCS Việt Nam và Đảng Lao động Mexico tăng cường quan hệ (VOV).
- Chống tham nhũng: Lo ngại các biện pháp đều treo lơ lửng! (DVT).
- GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH KHÔNG CÓ BẰNG CẤP III? — (Nguyễn Xuân Diện).
- Hải Phòng: Hai bố con công an xã đánh chết người? (VnMedia).
KINH TẾ
- Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh (VnEconomy). – DN kêu trời vì lãi suất (NLĐ). – Các ngân hàng phía Nam cam kết tuân thủ trần lãi suất (VNE). - Ngân hàng lớn “đồng thuận” hưởng lợi (TN).
- Điều tiết thị trường vàng: Không đơn giản (TQ). – 100 tấn vàng huy động còn bao nhiêu — (Lý Toét). – Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả lại cho dân (Dự đoán kinh tế VN).
- Giá trên giấy — (Tuanddk) “…bản thân các cơ quan làm luật đã ủng hộ một thứ giá trên giấy, hoàn toàn khác xa, không đúng với thực tế, bất chấp thực tế. Và như vậy là dù bảng giá đất được ban hành mỗi năm nhưng liên tục “lạc hậu hàng chục năm”.
- Kinh tế khó khăn, vẫn tổ chức 500 lễ hội (VnEconomy). – “Tiết kiệm nhưng chỗ nào cũng có… lãng phí” (DT).
- TP.HCM: 17.600 DN “bệnh”, “chết” trong chín tháng (PLTP).
- Diễn biến của “cơn bão nợ” tại Eurozone (Tầm nhìn).
- Occupy Wall Street nhắm tới điều gì? (Bùi Văn Phú).
<- Bảo vệ thương hiệu cà phê cũng là bảo vệ uy tín sản phẩm – (RFI).
- Lúa vụ ba: Thủ tướng ủng hộ, nhà khoa học lắc đầu – (RFA).
- Lụt lội ở Đông Nam Á gây nhiều thiệt hại kinh tế (VOA).
- Triển vọng ‘hạ cánh an toàn’ của TQ đem lại hy vọng cho thị trường châu Á (VOA).
- Slovakia chấp thuận nâng vốn cho Quỹ bình ổn châu Âu FESF – (RFI).
- Macedonia hối thúc EU tuyên bố Hy Lạp phá sản (VOA).
- Phong trào chống tư bản tài chính kêu gọi toàn thế giới biểu tình – (RFI).
- S&P giảm mức đánh giá tín dụng dài hạn của Tây Ban Nha (VOA).
- Khối G-20 họp để đối phó với tình hình kinh tế thế giới (VOA). – Các bộ trưởng tài chính khối G-20 cân nhắc giải pháp giảm nợ châu Âu (VOA).
13h40′:
- “Nhức nhối” quản lý, sử dụng vốn đầu tư (Bee).
- Trả lại quyền định giá cho thị trường (VEF).
- Đằng sau sự phá sản của 49.000 doanh nghiệp (VEF).
- Tỷ giá liên ngân hàng có mức tăng mạnh nhất kể từ 9/2 (DVT). – USD “chợ đen” và trị giá VND (Tầm nhìn). – Tỷ giá ngân hàng và chợ đen đi ngược dòng (VNE). – USD ngân hàng tiếp tục tăng mạnh (DT).
- Chưa khôi phục niềm tin, chứng khoán tiếp tục lình xình (TBKTSG).
- Khoảng trống khách sạn ba sao (SGTT).
- Hành nghề trên mạng (SGTT).
20h35′:
- Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rút khỏi “Sao Vàng đất Việt” (NLĐ).
- Tỉ giá tăng, giá vàng lên 44,25 triệu đồng/lượng (TT). – Hoài nghi chuyện bình ổn giá vàng (TP).
- Hàng Việt tại đất Âu: Không phải là bất khả thi (DVT).
- Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: Sàng lọc hệ thống ngân hàng (TP).
- Harrisburg - một thành phố Mỹ tuyên bố phá sản (TT).
- Cập nhật: Biểu tình chống Phố Wall sôi sục thế giới (VTC).
- G20 gây sức ép với EU về vấn đề khủng hoảng nợ (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phạm Anh Tuấn: Một xã hội vắng bóng những “tuyệt tác”! (TVN).
- HAI BÀI THƠ TRẦN MẠNH HẢO KÍNH TẶNG XỨ NGHỆ (Nguyễn Trọng Tạo).
- PIERRE ANTOINE – Việt kiều Pháp: Ngày bố mẹ già đi (Phạm Kông). =>
- Thôn Vỹ – xao xuyến nhớ — (Diễn đàn).
- CÂM VÀ CUỘI (kì 3) — (Cua rận). Mời coi lại: – CÂM VÀ CUỘI (kỳ 2); – CÂM VÀ CUỘI (kỳ 1).
- Thinh lặng như hơi thở (Phạm Kông).
- Lật ngược trời hoàng hôn ngoại thành Hà Nội (GDVN).
- Bánh mì Sài Gòn – từ tiếng rao vang tới món ăn quốc tế (Kenh14).
<- Blogger đi học chụp ảnh cùng nhà báo – (Culangcat).
- Điện ảnh Việt Nam: thiếu tầm hay thiếu tiền? – (BBC). Cả hai!
- Cách làm sáng tạo để bảo tồn ngôi nhà sàn dài truyền thống của đồng bào Êđê (TTXVN).
- Thú vị chợ Việt ở Thái Lan (TTXVN).
- Nobel Văn học 2011: Tranströmer, hồn thơ Thụy Điển, tầm nhìn phổ quát – (RFI).
- Đội tuyển quần vợt dự SEA Games 26: Rối! (PLTP).
13h40′:
- Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: Viết cũng “tùy duyên” (TVN).
- Nữ nghệ sỹ VN biểu diễn nhạc cổ điển cùng 45 nghệ sỹ Đức tại HN (Tầm nhìn).
- Vai trò của thơ trong sự phản kháng chính trị là gì? — (Da màu).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Liên hoan vào mùa (TTVH).
- Tạc thửa ruộng hình tim vào núi để cầu hôn (DV).
- Zac Herman: Nhà sách cũ trên phố Bát Đàn (SGTT).
- Những quà tặng nào bạn ưa chuộng? (VOA).
- Tìm thấy bát sơn 100.000 năm tuổi trong hang động xưa (GDVN/Daily Mail).
- Khu LHTTQG Mỹ Đình xin thoát ly Tổng cục TDTT: Trao quyền lực lại cho Tổng cục TDTT? (TTVH). – Vì sao Mỹ Đình muốn thoát ly Tổng cục TDTT? (TP). – Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu: “Cứ như thế này, ngành thể thao sẽ nát hết” (TP).
- Rắc rối của quần vợt VN: Thêm Quang Huy xin rút lui (TTVH).
15h – CHÙA MỘT CỘT – MỘT HUYỆT MẠCH QUAN TRỌNG CỦA LONG THÀNH – (Nguyễn Xuân Diện). – Chuyện “mèo mả gà đồng”: NỮ “THI SĨ” BỐC THƠM ÔNG TRẦN GIA THÁI LÀ AI? .
20h35′:
- KHẢO CỨU VỀ KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO ĐỜI LÝ TRÊN TƯ LIỆU VĂN BIA — (Nguyễn Xuân Diện).
- Chân dung: thể loại hội hoạ cổ xưa nhất (SGTT).
- Nguyễn Quang Lập: Vợ nhà văn (TNTS).
- Lê Cát Trọng Lý du ca khắp các bản, làng… (TTVH).
- Tước danh hiệu Di sản thế giới của Sevilla? (TTVH/AFP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- WB: Giáo dục ĐH Việt Nam không chú trọng vào chất lượng (DT).
- Kết thúc tuyển sinh 2011: Nhiều trường đóng cửa ngành (TN).
- Mạnh tay với lạm thu và vấn nạn dạy thêm học thêm (TTXVN). – Bộ GD-ĐT yêu cầu kỷ luật trường lạm thu (TN).
- Thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (SGGP).
- Đầu tư 40 triệu USD xây dựng trường đại học Anh quốc (HNM).
- Hội Khuyến học VN thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Thanh thiếu niên (DT).
- Bị ép học… vượt lớp! (NLĐ).
- Phát hiện hóa thạch cá voi 49 triệu năm (NLĐ). =>
- Bổ nhiệm lãnh đạo khoa học: vài bài học từ Úc (Nguyễn Văn Tuấn). – Phải đứng trên những tranh chấp nhỏ nhặt và đừng bao giờ hạ mình thấp ngang hàng hàng với đám nhảm nhí (Lê Văn Út).
- Ngành Đại học Mỹ vẫn đứng đầu thế giới – (RFI).
- Microsoft chính thức sở hữu Skype với 8,5 tỉ USD (ICTPress).
- Thêm một huyền thoại công nghệ qua đời (DT).
13h40′:
- Thomas Patterson: học giả bình dị, ảnh hưởng sâu rộng (TVN).
- Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lạm thu và dạy thêm học thêm (DT). – Nhiều Sở Giáo dục xem nhẹ chuyện lạm thu (TP).
- 2011 rồi, sinh viên vẫn khổ vì nước (VNN).
- Chỉ 0,59% học sinh Hà Nội khó học văn minh (VNN).
- Làm đầy phần hồn cho con (SGTT).
- Gần 1 vạn HS-SV trở thành… diễn viên (TP).
- Nguyên hiệu trưởng ĐH LĐXH: “Nếu có sai phạm, tôi xin chịu trách nhiệm!” (DT).
- Học sinh rủ bạn đánh thầy giáo trọng thương (DV).
20h35′:
- Làm Luật Giáo dục Đại học theo kiểu “cho nó có”? (VnMedia).
- Gian nan bậc học mầm non (VOH). – Giáo dục mầm non: Bao giờ hết thiếu giáo viên chất lượng? (PLXH).
- Nhọc nhằn tìm chữ (TT).
- Quảng Trị: Trường học “kêu cứu” vì ngập úng nước (DT).
- Những bài văn “tật nguyền” từ ngôn ngữ truyện tranh (VTC).
- Cư dân mạng xôn xao bởi thần đồng hội họa gốc Việt (VTC).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Lại vỡ đê, dân An Giang “chết đứng” trên đồng (NLĐ). – An Giang đê vỡ nhấn chìm 2.200ha lúa (TT). Trong khi báo SGGP và báo TN đưa tin 250ha lúa, chênh lệch gấp 10 lần: Lại vỡ đê ở An Giang, 250ha lúa bị lũ nhấn chìm (SGGP). – Vỡ đê, 250 ha lúa bị ngập (Thanh Niên). Vậy tin nào đúng?
- Xe buýt Hà Nội: Bức tranh màu xám (ĐĐK). - Hà Nội sẽ kiên trì thực hiện phân làn (ANTĐ). – Video: Ý kiến đa chiều về “Phân làn giao thông” (VTV/ MrVinh20).
- Bệnh tay chân miệng lan cả nước (NLD). - Chặn dịch bệnh tay chân miệng – Chính quyền các cấp phải vào cuộc (SGGP).
- Hồ Dầu Tiếng đe dọa TPHCM (NLĐ). – Dân hoang mang vì nước Thủy điện Ea Súp 3 tràn bờ (Tầm nhìn).
- Phương án cứu hầm Thủ Thiêm khi cháy lớn được thông qua (VNN).
- Hoàn thành gói thầu “ì” nhất dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè (DT).
<- Tội cho các em, PHẢI NHAI MÌ TÔM VÌ HOA HẬU… ĂN HẾT PHẦN CƠM? – (Mai Thanh Hải).
- Man rợ! Dùng xăng đốt chân để dạy con (TN). – Cha dùng xăng đốt chân con (PLTP).
- Bỏ phân tuyến kỹ thuật, định vị lại y tế công, tư (PLTP).
- Nghi án vỡ nợ trăm tỷ đồng tại Hà Nội (VNE). - Điểm mặt “đại gia vỡ nợ” chấn động Hà thành (VNN).
- Cả làng họp hàng chục lần quyết định số phận hai … cành cây (GDVN).
- Có thể không tách (NLĐ). – Chưa tìm được phương án “giải cứu” bé hai đầu (Dân Trí).
- Bình Thuận: Băng cướp đi xe 7 chỗ vác súng cướp tiệm vàng (DV).
- Do bác sĩ da liễu chẩn đoán, Phụ nữ trẻ thành bà già vì bệnh da liễu? – (BBC).
- Trung tâm Bangkok lo đối phó lũ lụt – (BBC). – Lũ lụt Thái Lan ‘ở mức khủng khoảng’ – (BBC). Coi chừng, sau khủng hoảng, lũ sẽ lên tới mức…“khủng bố”! - Bangkok sẽ không bị ngập lụt? - (RFA). - Thủ tướng Thái Lan tuyên bố phần lớn Bangkok an toàn trước nước lũ (VOA). – Chính phủ Thái Lan cố gắng trấn an dân trước nguy cơ ngập lụt – (RFI). – Đối phó với lũ – phép thử khả năng lãnh đạo của tân Thủ tướng Thái Lan (TVN).
13h40′:
<- Phân làn giao thông ở Hà Nội: Điều chỉnh ngay những bất cập. Ha ha! Tuổi trẻ không cho biết cụ thể “điều chỉnh” ra sao. Ba Sàm xin méc nha. Đó là Sở GTVT đã có sáng kiến đặt thêm trước mỗi cột biển báo phân làn một cục bê tông bự tổ chảng, vừa bảo vệ cho các cột nầy khỏi nghiêng ngả cong queo vì bị xe đâm như mấy bữa rồi, lại đảm bảo đứa ngu nào lỡ ủi xe vô là khỏi đi nhà thương tốn tiền, sanh kiện tụng mất công, mà vô … nhà xác liền. Quá đã! – Chủ tịch HN: Cần rà soát lại việc phân làn (VNN). – Hà Nội: Còn nhiều “lỗi” trong việc phân làn đường (DT). – Cột phân làn: Vừa sai luật, vừa phản tác dụng? (VnMedia).
- Tốn hơn nửa tỉ đô nhưng Đường sắt trên cao Hà Nội bị chê ‘mất mỹ quan’ (ĐV) và quan trọng nữa là nó không được thiết kế cùng quy hoạch tổng thể của thành phố sao cho hài hòa về thẩm mỹ, rồi sẽ có những cầu vượt mới xây lại phải đập bỏ, bổ sung thêm cho bức tranh vốn đã nham nhở như chó gặm của cái thành phố “ngàn năm văn vật” mà bị vật qua vật lại, nay thêm 1,2 huyện, mai mở rộng gấp 3 …
- Hà Nội: Lại thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng (LĐ).
- Một người bị hút vào quạt gió máy bay của Vietnam Airlines (Petrotimes).
- Che mặt xấu hổ vì hôi của (Bee).
- Hà Nội: Câu được cá sấu, lộ ông chủ nuôi… chui (DV).
- Cửa biển bị bồi lấp, tàu ra khơi kiểu “cà giựt” (SGTT).
20h35′:
- Nỗ lực cứu đê vỡ, giữ được 700 ha lúa (TT). – Long An: Mất trắng 2.000 ha nuôi cá do nước lũ (TTXVN). – 44 người chết vì lũ ở ĐBSCL (VOV).
- Bắt nóng 2 tên cướp tiệm vàng (NLĐ). – Vụ cướp tiệm vàng: Kẻ chủ mưu là một Việt kiều Mỹ (TN). – Long An: Bắt hai người nước ngoài trộm tiền ở tiệm vàng (VOV).
- Nguyễn Quang Lập: Dân nào đi xe buýt? (Bee).
- Vì sao vẫn chưa công bố dịch tay chân miệng? (TP).
- CA Thanh Hóa dùng lưới đánh cá để bắt ‘quái xế’ (VTC).
- Những lương y xem nhẹ chiếc phong bì (VNE).
- 8X lừa đảo 5 tỷ đồng để mua vé số cầu may (VOV).
- Cháy dữ dội tại một kho cám (TT).
- Thủ Thiêm, số phận một bến phà (TP).
QUỐC TẾ
- Lực lượng an ninh Syria bắn vào người biểu tình, 6 người chết (VOA). – 3.000 người chết vì biểu tình ở Syria – (BBC). – Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi hành động bảo vệ thường dân ở Syria (VOA). - LHQ lo ngại nội chiến ở Syria - (RFA).
- Binh sĩ NTC, lực lượng thân ông Gadhafi giao tranh trong thủ đô Libya (VOA). – Phe Gaddafi bất ngờ tấn công Tripoli (ĐV/Al Jazeera). – Thủ đô Libya rung chuyển vì các vụ giao tranh (VOA).
- Liên hiệp quốc ngưng hoạt động cứu trợ tại Kenya sau vụ bắt cóc (VOA). – Thủ tướng Somalia lên án những vụ bắt cóc tại các trại tị nạn (VOA).
- Mỹ: Âm mưu của Iran không chấp nhận được, vi phạm luật quốc tế (VOA). – Hoa Kỳ huy động thế giới cô lập Iran – (RFI). – Mỹ lúc đầu không tin Iran mưu sát đại sứ Saudi Arabia – (NV). - Ả Rập Xê Út sẽ có biện pháp thích ứng với Iran - (RFA). - Mỹ tăng sức ép lên Iran (SGGP).
- Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Phi săn lùng Đạo Quân Kháng Chiến của Thượng đế (VOA).
<- Hoa Kỳ long trọng đón tiếp tổng thống Hàn Quốc – (RFI).
- Canada gạt bỏ yêu cầu bắt cựu tổng thống Bush (VNE).
- BBC lên án tòa Tajikistan xử phóng viên – (BBC).
- Rất ít người ở Đài Loan tự nhận là người Trung Quốc (VOA).
- Cháu nội nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên du học tại Bosnia (VOA).
- Indonesia: Mỏ vàng, đồng có thể bị đóng cửa vì công nhân đình công (VOA).
- Tòa án Mỹ ngăn chặn 1 phần luật di trú của bang Alabama (VOA).
- Cựu Tổng thống Brazil và Ghana được Giải thưởng Lương thực Thế giới (VOA).
- Công tố viên ICC viếng thăm Côte d’Ivoire, điều tra về tội ác chiến tranh (VOA).
- Ukraina gặp trở ngại xin gia nhập EU vì vụ án Tymoshenko (VOA).
- Bộ trưởng Anh vất tài liệu ở công viên (TN). – Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox phải từ chức (TTXVN). =>
- Hủy vụ xử cựu lãnh đạo IMF (TN).
- IAEA khuyến cáo Nhật về công tác thu dọn hạt nhân (VOA).
13h40′:
- Giao tranh rung chuyển thủ đô Tripoli (DVT/AFP, Reuters). – Giao tranh lại bùng phát giữa các phe tại Tripoli (TTXVN).
- Đối phó với lũ – phép thử khả năng lãnh đạo của tân Thủ tướng Thái Lan (TVN). – Lũ ở Thái ngày càng tồi tệ, Bangkok báo động đỏ (VNN/BBC, AP).
- Ngoại trưởng Mỹ Hillary: “Sẽ rút lui hoàn toàn sau năm 2012” (DT/Bloomberg).
- Obama triển khai binh sĩ Mỹ tới Trung Phi (DT/BBC).
- Đằng sau vụ “nữ hoàng tóc vấn” (TP).
- Triều Tiên dè dặt mở cửa (VNE).
20h35′:
- Tổng thống Pháp ngày càng cô đơn (TN).
- Dân Đức nổi giận vì phần mềm do thám của cảnh sát (TN).
- Giám đốc truyền thông của al-Qaeda tại Bán đảo Ả-rập bị tiêu diệt (DT/BBC).
- Đảng của Putin ra cương lĩnh tranh cử vào Duma (TTXVN).
- Đại giáo chủ Iran bác cáo buộc “lố bịch” của Mỹ (TTXVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 14/10/2011.
* RFA: + Sáng 14-10-2011
* RFI: 14-10-2011
216 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 15-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.











Nguyễn Hữu Viện đã nói
Bà đầm Ngoại giao Thép Clinton bầy món cháo lú tạp pí lù mời Tập Cận Bình sắp đến Hoa Thịnh Đốn
========================
Món cháo lú tạp pí lù mời lão Tập Cận Bình
Chua khó nuốt … ngọt bùi tẩm độc quả là kinh !
Bơm « Quan hệ Mỹ – Trung hợp tác song phương nhiều lĩnh vực .. »
Tàu cảm thấy mặc cảm tự tôn cười khảy tình hết mình !
Bắc Kinh chắc cảm thấy chua xót Mỹ thúc đẩy Nhân quyền Dân chủ
Quan hệ Mỹ – Nhật – Ấn -Úc – .. . tăng cường chiến lược liên minh
Rõ đòn xảo quyệt làm hại lợi ích phá hoại Đảng Tàu phù Cộng
Dư luận châu Á chào đón Hoa Kỳ trở lại …vòng tay rộng mở rộng nhiệt tình .. ..
TỶ LƯƠNG DÂN
Mr. Fomic đã nói
Ngày xưa , toàn các giáo sư ” ditnom ” ,cộng với lãnh tụ mình còn chưa học hết “ditnom” mà làm được cách mạng cho dân gần chết để giành độc lập dân tộc . Nào là đánh thắng Pháp , Nhật , Mỹ toàn đế quốc to , kỷ niệm thật là hoành tráng . Còn năm nào đó chống cự bọn bành trướng Trung quốc và bọn diệt chủng Campuchia thì chẳng thấy nói gì . Chắc do lãnh đạo đầu đất cộng dân trí thấp và hệ thống công an trị . Thêm trận dậy dỗ 164 để quán triệt toàn đảng, toàn quân và toàn công an rồi . Tại sao từ một đảng tử tế chuyển sang một đảng phản tử tế nhanh như vậy ? Chế độ phong kiến thối nát ít nhất cũng được hơn 100 năm kia mà ?Chẳng nhẽ chế độ tươi đẹp của ta lại kém chế độ phong kiến thối nát ? Khỏi cần cách mạng nhài , hoa sen, hoa hồng nào đó chắc chắn là chế độ này sẽ bị nhân dân làm việc. Chẳng có chủ nghĩa thổ tả nào hết, chỉ có bọn ăn cướp và ăn cắp mà thôi . Toàn bọn cháo ám .Có nên vùng dậy đấu tranh hay không ? Đằng nào chả tự sụp đổ theo lý thuyết của ông râu xồm . Nhân dân ta tốn xương , tốn máu , tốn tiền bạc , tốn thời gian cho mấy ông dở hơi , tham lam , nói bậy , làm láo mấy chục năm rồi ? Thích thì cứ đi theo đi , nhân loại chắc không phản đối .
bogia đã nói
ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fohhqbna.oybtfcbg.pbz/2011/10/pb-nat-in-aun-ahbp-yb.ugzy
buồn mênh mông Thùy Linh ạ!
Thành đã nói
Botre đê!
NVX đã nói
Nga chuyển giao công nghệ dẫn đường cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (intercontinental ballistic missile) cho Ấn độ với khoảng cách 10.000 cấy số:
http://www.dailypioneer.com/pioneer-news/todays-newspaper/11724-with-russian-help-india-to-join-icbm-big-league-soon.html
người yêu nước đã nói
liệu ông Trọng sang TQ đàm phán song phương liệu có ổn không? quyền lợi của nước ta có bị ảnh hưởng không? và liệu đây có thể là một sai lầm nữa không? Chúng ta đang cố gắng để đàm phán đa phương cơ mà?
nicecowboy đã nói
Mách anh Ba sàm và các còm sĩ bên trang bác sĩ Ngọc có bài viết cũng lý thú : tại sao VN nghèo hèn ?
http://bsngoc.wordpress.com/2011/10/10/t%e1%ba%a1i-sao-vi%e1%bb%87t-nam-ngheo-hen/
Năm chuối Hột đã nói
Ủa! Nhà mình có “thằng con” nào tên là “Hoàng Sa” hông ta?… sao nhắc thằng “Trường Sa” không hà….mà thằng Trường Sa phải con mình hông (người ta nói là con người ta đó)
TB:
Sao Năm tui kị cái chữ “góp” này quá…. bị “dì” hổng biết tiền góp nó đi đâu?
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Đối thoại qua đường dây điện thoại nóng giữa hai Bộ Quốc phòng Hà Lội – Tắc Kinh
- Reng…Reng…
- A nô ! A nô ! « Nỉ » là ai đầu giây nói dzậy ? …
- A nô ! A nô ! Đây đồng chấy Phùng Quang Thanh !
- « Ngộ » không quen đồng chấy Phùng Mang …nào hết
- A nô ! A nô ! Có phải đồng chấy Thượng tướng Lương Quang Liệt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhăn răng Trung Hoa không … « Nỉ hảo ma ?? » Phùng Quang Thanh đây …
- « Hểnh hảo …Nỉ hảo ma ?? »
- « Ngộ bú c…ặt hảo ?? » các thế lực thù địch biểu tình phá hoại quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.
- « Wây sở mơ ?? » « Ngộ » bảo « Nỉ » cứ như đồng chí Đặng Tiểu Bình đem xe tăng bắn chết tụi nó như tại Thiên An Môn
- Dạ dạ đồng chấy Thượng tướng Lương Quang Liệt« Ngộ » Phùng Mang sẽ làm hết mình .. …
Đường dây điện thoại nóng ĐỎ LÊN giữa hai Bộ Quốc phòng Hà Lội – Bắc Kinh
Củ mì đã nói
HỒI KÝ TRẦN KHẢI THANH THỦY
http://nguoi-viet.com/tintuc-nvo.asp?ID=62
T.X đã nói
VTV1 thời sự 19g hôm nay, 15/10 bình luận về TBT Trọng thăm TQ đại ý: Tổng Trọng được tất cả các lãnh đạo “ông bạn vàng” đón tiếp “chứng tỏ “bạn” rất tôn trọng (tôi nhấn mạnh) cá nhân tổng Trọng và nước VN (!!!???). Còn CT Sang (trong tuyên bố) thăm Xrilanca: Xrilanca ủng hộ VN vào hội đồng nhân quyền quốc tế (???!!).
Bà con nghĩ sao ?? Tôi không bình luận nổi ??!!!
Minhhoang đã nói
“Dù ai nói ngã nói nghiêng,
Tọng sang đã phán như kiềng ba chân.
Dù ai rào dâu quanh sân,
Hùng dũng cứ tiến mặc dân khổ đời.”
Khách đã nói
http://sgtt.vn/Thoi-su/Trong-nuoc/154218/Cua-bien-bi-boi-lap-tau-ra-khoi-kieu-%E2%80%9Cca-giut%E2%80%9D.html
Bộ NN&PTNT cho thiết kè như con củ… c, tốn bao nhiêu tiền của Dân. Cáy này cũng tương tự như Cửa Tùng
Simbat đã nói
Mời bà con xem chuyện cười này:
http://hocvienpkkq.com/news/modules.php?name=Jokes&op=ViewJk&id=37
“Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách! ….. ”
Nhân đọc câu chuyện này, tôi liên tưởng đến chuyện gần đây bọn Tàu đe dọa đánh Việt Nam trong dịp quốc khánh (không rõ quốc khánh ta hay Tàu). Sau đó lại có chuyện một loạt các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Việt nam từ Nguyễn Chí Vịnh, Ngô Xuân Lịch, rồi vừa mới đây nhất là TBT Trọng cũng sang Tàu. Những người này sang đó, ra sức quỵ lụy, vuốt ve bọn Tàu.
Hình ảnh đó cũng giống như cô gái trong chuyện cười kia. Cô gái thì ngủ với thuyền trưởng, còn đảng thì đi sang bái kiến Tàu. Những kẻ đó không chừng về nhà được bọn bộ hạ, tung hô như những anh hùng. Chúng tự cho rằng mình vừa cứu cả một dân tộc khỏi một cuộc chiến tranh.
Bi kịch của đất nước Việt Nam là hiện nay đang bị đô hộ bởi một lũ người vừa ngu, vừa tham, vừa hèn nhát, vừa vô lại, nhưng lại tự cho mình là tinh hoa.
Lưu Thiện Quang đã nói
Lũ chúng sang tàu bưng bô cho bọn khựa, ôm về cho dânTộc, một “bể” nhục, nhưng trong túi bọn chúng, đứa nào cũng có một vài tấm ngân phiếu, mệnh giá ít thì vài chục triệu ông Washinhton nhiều thì cũng ngót nửa tỷ USD.
Minhhoang đã nói
Mong bác cho một vài dẫn chứng, có đước không ạ?
Quyenduocnoi đã nói
-”Thế thì ông NPTrọng là người yêu nước rất đáng kính, là 1 nhà lãnh đạo rất đáng kính …“ (Độc giả nầy làm như ông tổng Trọng là người (có quyền) ký “thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn”, và ký ngay sau chuyến đi Tàu? Tếu thiệt!).
+ Có thể vị độc giả nầy khen vội quá và quá “nhời” thật ! Và dường như, vị nầy vẫn tin rằng đã là TBT thì có toàn quyền đấy mà. Cũng như hồi năm 2001, TBT Mạnh đã thỏa thuận cho anh Tàu khai thác bauxite TN mà ra ra nông nổi .
Người quan sát đã nói
Tôi thì đánh giá ông TBT Trọng hơn ông tổng Mạnh ở nhiều thứ
Thứ nhất ông vẫn là người minh bạch hơn người tiền nhiệm
thứ 2, ông không cách chức một BT tỉnh nào để đưa con trai lên thay
thứ 3, ông là người liêm khiết, trong sáng hơn nhiều
thứ 4. ông yêu nước thật hơn
thứ 5, cho đến bây giờ ông không bị TQ mua chuộc
…. nhiều cái khác ông hơn hẳn người tiền nhiệm
10 năm tổng Mạnh tôi chẳng thể nào khen ông được một câu nào
Nông Đức Yếu đã nói
Tổng Nông có chiến lược xóa đói giảm nghèo giỏi nhất thế giới “trồng cây thuốc phiện và nuôi con cave” mà bác quên à?
Levan đã nói
Mọi hoạt động ngoại giao đều lên kế hoạch từ trước và ông NPTrọng là TBT nên hiển nhiên phải đứng mũi chịu sào .Làm gì có chuyện ông TTSang ký “thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” mà chưa thông qua kế hoạch với ông NPTrọng ( và Bộ CT ) và làm gì có chuyện các nhà lãnh đạo cho rằng Trung Quốc sẽ không phản đối VN ký “thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn”,ngược lại thì có.Biết là TQ bực tức ,khi gặp mình sẽ phản đối ,sẽ gây áp lực đấy nhưng ông NPTrọng vẫn thực hiện chuyến đi sang TQ và ông TTSang vẫn ký “thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” vì đây là thuộc về chủ quyền của VN.Thế thì ông NPTrọng là người yêu nước rất đáng kính, là 1 nhà lãnh đạo rất đáng kính vì không chịu cúi đầu trước TQ rồi còn gì.
Khách đã nói
(Bàn về “Phân làn giao thông ở Hà Nội”)”Ha ha! Tuổi trẻ không cho biết cụ thể “điều chỉnh” ra sao. Ba Sàm xin méc nha. Đó là Sở GTVT đã có sáng kiến đặt thêm trước mỗi cột biển báo phân làn một cục bê tông bự tổ chảng, vừa bảo vệ cho các cột nầy khỏi nghiêng ngả cong queo vì bị xe đâm như mấy bữa rồi, lại đảm bảo đứa ngu nào lỡ ủi xe vô là khỏi đi nhà thương tốn tiền, sanh kiện tụng mất công, mà vô … nhà xác liền. Quá đã!”
=> Chết cười! ABS cứ bình kiểu này, bảo đảm em có bệnh đi nữa cũng “khỏi đi nhà thương tốn tiền”, cười xả stress là đủ mạnh lại rùi!
Minhhoang đã nói
Ngồi trên mấy cục bê tông bự bự đó là mấy chú CSGT đang ve vẩy cây gậy “ba toong” định hướng…. lùm cây, hoặc mấy xe đặc chủng, hoặc bể bàn tọa như vụ Bắc Giang rồi nằm dài đắp chiếu như chơi.
Có ai dám đùa!
Tantruonghung đã nói
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn về lời mời”Như vậy chắc chắn là không nhận lời mời rồi, cũng có thể do quan hệ không tốt song có một thực tế là nhiệm kỳ của ông Hồ Cẩm Đào còn ngắn quá.Ít khi có hội đàm mà cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch ĐCS TQ đều tham dự tôi nghĩ rằng TQ đã chuẩn bị lâu dài trong quan hệ với VN.
Trong thời gian Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Ấn Độ,Tổng thống Myanmar Thein Sein cũng đến Ấn Độ ngày 12/10 (2 ngày sau mới có lễ đón chính thức tại New Deli).Nếu có cuộc gặp của 2 nguyên thủ quốc gia ASEAN tại Ấn Độ trao đổi về vấn đề dân chủ và quan hệ với TQ thì hay biết mấy.VN và Myanmar là 2 nước có nhiều mối quan tâm tương đồng và cùng đang thắt chặt quan hệ với Ấn Độ.
Khách đã nói
http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2011/10/mot-nguoi-bi-hut-vao-quat-gio-may-bay-cua-vietnam-airlines
Đúng là báo lá cải, ai lại gọi là quạt gió máy bay. Đây là chiếc A320 dùng động cơ turbine phản lực khác với máy bay ATR72 dùng động cơ turbine cánh quạt
Trong trường hợp này gọi là bị hút vào cánh quạt đã sai rồi còn nói gì đến quạt gió….báo với chẳng chí
Minhhoang đã nói
Thông cảm. Thật mong bác thông cảm.
Đó chỉ là báo chí theo định hướng song hành cùng với thời “tiếng vẹt ta giàu và đẹp” làm các khối học sinh hậu gỉai phóng phải “ngẩn tò te”.
Thỉnh thoảng, cũng có vài bước bộc phá, vượt rào, lâu lâu thì cũng có vài trái ” đại bác vu vơ, dội nhằm đồng chí, người ta cứ cười, từ đầu đến đuôi”.
Nhìn chung, người từng biết đến chất nổ tức bộc phá (do đảng định hướng như mìn Claymo của Mẽo) không ai hay hơn như Bác đại tá Bùi Tín, Nhà báo Huy Đức, Phong Thương-Người Buôn Gió, đồng chí công an Tạ Phong Tần và vài người nữa đi “xẻ dọc Trường Sơn”.
Nhưng để kế thừa truyền thống thì không ai có thể so tài cùng bác Hữu Thỉnh, ông nầy từng một thời nổi tiếng với bài hát “năm anh eng trên một chiếc xe …lăn”. (Xe tăng là một đơn vị nổ lưu động.)
Mà trên ông Hữu Thỉnh thì có đ/c bao trùm Hữu Ước. Trước đ/c nầy thì có đại đức Tô Thích Sát Hữu…
Báo với chí ngoại quốc đang đành đạch giãy chết vì mạng toàn cầu, ấy vậy mà báo dân vẫn hùng hục làm chủ tình hình, dù đang phải chờ đến giờ …xếp gói trong các quầy hàng tại các khu chợ chiều.
Khách đã nói
Đã gần hết giờ tin thứ bảy.
Thỏa thuận Việt – Trung …..
Điều thứ nhất nội dung là : “…..lấy 16 chử vàng và 4 tốt làm chuẩn trong thảo luận về vấn đề biển đông …”.
Có ai biết những điều kiện ( tức là tiền đề hình thành ) để có được 16 vàng , 4 tốt như thế nào ?
Nếu Tàu đem những dử kiện này ra mà tiếp tục kẹp cổ VN, các còm nói gì đây !?
Tâm lý toàn thế giới sẳn sàn bênh vực chúng ta, nhưng chúng ta ú ớ thì chẳng ma nào thèm phí lời.
Minhhoang đã nói
Bác đang ví von chuyện Lybia hử?
Cứ chờ đấy!
Chờ cho đến khi nào cọp hóa thành …mèo hay là rồng lộn ngược đảo*.
*Từ thời Việt minh, ai cũng hãi cái ông “Ba mươi” (cọp), nhưng thời “Kinh tế thị trường theo đinh hướng Xuống Hố Cả Nút” thì bà con ta đang bay là là nhưng theo định hướng để làm rồng… lộn**.
**”con giun xéo mãi cũng oằn.”
Giun ở dưới đất người Việt ta gọi là long…thổ, tức cùng họ nhà rồng, nhưng mà rồng…đất.
Nếu như xéo mãi thì con nào mà chả đau. Dau thì chả con nào không oằn không lộn?
Chóng hay chầy mà thôi.
Củ mì đã nói
Chuyện những người bị ‘thanh lọc’ tại Thái Lan
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138479&z=1
Minhhoang đã nói
Thái lan trước ngày đóng cửa* cho Thuyền nhân và “bộ nhân”-tức những người ra đi từ ngã Cam Bốt. Trong số này cũng không ít thành phần “chán binh”, nôm na hơn là đào binh để làm dân “ARAN”.
Vịt tui có vài thằng bạn cũng “chán đoàn, bảng đỏ”, cùng mấy thằng đồng chí mền, ôm khẩu súng cá nhân A.K, vài ba quả lựu đạn từ Siêm Rệp Thái khiến cho bọn Thái nầy vãi đái một thời.
http://greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CBYk
Vịt tui thật không hiểu Bác Củ mì gửi gắm thông điệp gì trong lời còm trên?
Cồn Dầu à?
Theo đinh luật cần và đủ để ngọn lửa bùng phát cần có ba yếu tố chính: Mồi lửa, Ngọn lửa (do diêm, sét, va quệt, cọ sát, tâm đồng), và khí trời. Thiếu vắng dù là một trong các nhân tố kể trên thì không có lửa nào cháy bỏng được, dù có thêm chất tố lân tinh (như bom Na-pan) cũng thế.
Củ mì đã nói
Chỉ muốn nhắc đến một lịch sử tị nạn mà chính phủ VN không bao giờ muốn đề cập đến. Một đất nước XHCN tiên tiến với loài người mà dân lại thà chết bỏ đi…
Trong khi bọn tư bản giãy chết, sắp chết đến nơi mà còn ráng đem vào đất nước họ
Minhhoang đã nói
Một thời, cũng cái gọi là “Chính Phủ” (xin chớ đọc ngược) gọi thành phần đã từng tỵ nạn vì…họ là “Khúc dồi trường ngàn dặm!”-
Hu hú hu,
hu hú hù.
Ta không nên lú
Mãi đến muôn ngàn sau.
(Nguyên tác:
“Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ
Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe.
A á a,
A Á à.
Ta vui ca hát
Hát cho vui đời ta. “)
Cảm ơn Bác đã “hồi phản” lần nữa cho Vịt tui.
Hy vọng, trong những ngày tới, Vịt tui sẽ ký cóp các dữ liệu về tình cảnh các trại tỵ nạn trên lãnh thổ Thái Lan, để trình làng.
Ở Úc có rất nhiều “Khúc ruột ngàn dặm”, đặc biệt là nhờ ơn đảng bác, nên ở tại Panat Nikhom- Tỉnh Chon Bury, chẳng ai mà không nhớ đến “Chô-Mống cùng các thủ hạ người Việt.” tại khu trại lớn* nầy.
Ghi chú: Panat Nikhom đã từng là trại trung chuyển (Transit) của người Tỵ nạn Việt Nam và người Hờ Mông. Với chu vi chưa đầy 1000 mét vuông (Khu Việt), trước ngày “đóng cửa” tại Thái Lan tức 15/01/1988, đã có ít nhất là 26,000 người “ẩn mình chờ…thở” tại đó.
Cũng trong số nầy, trên dưới vài trăm anh em ARAN “đi ít, trụ lâu” nằm dài chờ các nước Bắc Âu, Canada, Pháp,…và họa hoằng lắm mới đước Mẽo và Úc dzớt… hụt.
“Nhớ em chăng dám leo rào
Ngại tay Chô-Mống cạo đầu lột da.
Nhớ anh em chẳng dám la
E thàng Chô-Mống lột da cạo đầu.”
.
Trần Quốc đã nói
MIẾN ĐIỆN , TẠI SAO?
GHI NHẬN :
Sau 20 năm sống dưới sự thống trị độc quyền của chính quyền quân sự, Miến Điện đã có những biến chuyển được coi là khá tích cực:
+ Thả bà Aung San Suu Kyi, nhân vật bất đồng chính kiến được giải Nobel hòa bình.
+Thả hàng loạt tù chính trị .
+Tự do công đoàn và đình công.
+Bỏ xây đập nước chiều theo ý dân, bảo vệ môi trường, bất chấp phản ứng của Tầu Cộng’
+ Mở cửa cho báo chí nước ngoài.
+ Dỡ bỏ lệnh cấm các trang web trong nước.
+ Quốc hội được công khai thảo luận cải cách dân chủ.
…………
TẠI SAO lại có những biến chuyển đó?
Không xét tác động quốc tế, chỉ xét nội tại Miến điện, phải chăng, nhấn mạnh phải chăng vì:
+ Miến Điện có quốc đạo là Phật giáo. Gần 90% dân số theo đạo Phật. Phật giáo không bị quốc doanh hóa. Sư của người ta là sư thật rất được sùng kính. Chùa của người ta không có kiểu như Bái Đính, Đại Nam ở ta. Ngay tổng thống Miến Điện Thein Sein mới đây, ngày 14/10/2011, khi đi thăm Ấn Độ cũng dành 2 ngày đi thăm các di tích Phật giáo trước khi đến New Delhi. Điều này chứng tỏ ổng không vô thần. Còn mình thì bây giờ từ trên xuống dưới hầu hết chỉ mong quyền tiền.
+ Miến Điện không bị gần 1000 năm bắc thuộc như nước ta, cho nên ít bị ảnh hưởng văn hóa Tàu.
+ Truyền thống chiến trận của Miến không phải không oai hùng, phục hưng đất nước từ tay Mông Cổ, đánh bại cuộc xâm lăng của người Bồ, 1766-1769 đánh bại 4 lần xâm lược của nhà Thanh Tàu.(về mặt này, ta hay tự cho chỉ có ta anh hùng)
+ Ngay từ thập niên 1940, để giành độc lập cho đất nước, những người lãnh đạo Miến Điện đã có được viễn kiến là không nhờ cậy dính dáng đến Tàu: các chiến hữu của Aung San(bố) được tập huấn ở Nhật! Cho nên giờ họ không bị 16+4!
+ Năm 1948, khi trở thành một nước cộng hòa, hệ thống chính trị của Miến Điện đã được tổ chức theo kiểu lưỡng viện (viện đại biểu và viện qốc gia). Đầu óc người ta cũng cập nhật văn minh lắm chứ bộ !
+ Do trớ trêu lịch sử, có cái tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Myanmar, nhưng tên dính đến XHCN chỉ thọ 14 năm (1974-1988), vì dân không thích cái tên dở dở ương ương này?
+ Về đương đại, Miến Điện không có Fields, nhưng có người từng làm Tổng thư ký LHQ trong 10 năm (U Than) và một người phụ nữ đoạt giải Nobel hòa bình theo nghĩa “xịn” ( Aung San Suu Kyi). Đọc những bài viết của bà này thì ngay cả những “đỉnh cao trí tuệ” của ta cũng phải khóc rưng rức cảm phục. Chắc chắn những bài ấy không theo kiểu ngô khoai sắn.
+ Điều này thì nói nhỏ thôi: Giống như hầu hết các nước Đông Nam Á khác, cái chủ nghĩa của hai ông Tây và tư tưởng Mao- sơ- tung không cắm được cái dùi vào Miến Điện.
+…..
Hơn 20 năm qua Miến Điện lạc đường, nay họ nhận ra rồi chăng? Có thể lắm, họ đang có những chỉ dấu biến chuyển.
Mong cho người ta tiếp tục biến chuyển, càng (ngậm ngùi) mong cho mình!
Chiều rỗi. Cóp nhặt linh tinh còm chơi. Còm trúng thì tốt, còm sai bà con chỉ bảo. Let’s go to beer !
Tantruonghung đã nói
Còn một nguyên nhân quan trọng là Miến Điện không có ĐCS với một hệ thống tổ chức chặt chẽ lãnh đạo .Dù chế độ quận sự có như thế nào cũng không bằng chính trị CS.
DOCQUYENTUTRI đã nói
Mổi quốc gia đều có tính đặc thù riêng trong mọi lĩnh vực, VN không phải là Miến Điện nên không thể mang ra so sánh càng không thể áp dụng theo cơ cấu chính sách giống như họ .Ai có chuyển biến tích cực thì mặc họ ta có chủ trương đường lối của ta đó là phương châm và đường lối của Đảng và nhà nước ,kiên định không thay đổi quan điểm và lập trường
Minhhoang đã nói
Đúng như cha nội nầy phán “Ai có chuyển biến tích cực thì mặc họ ta có chủ trương đường lối của ta đó là phương châm”.
Và đó cũng là phương châm cho hình thức “đường ta ta cứ đi, nhà ta tá cứ xây, dẫu chất đầy xương người?”
Nên nhớ, các tướng lúc nào cũng oải nếu như không có cái bộ chánh trại xen vào, dù cho đó là giáp tướng.
Đang là anh hùng “diễn biến*” tự nhiên lại cho đi cai quản khắp cả xưởng đẻ.
Nhục mạ đến người đã từng cầm súng trong những ngày đầu đó cũng là “chủ trương của đảng à?”.
Nếu thế thì khốn thật!
Ghi chú” Điện Biên” hổng hiểu gõ sao í đâm ra thành “diễn biến”, chắc còm của Vịt tui đang bị ” thế lục thù địch” cài đặt?
Người Nhắng đã nói
Tuyệt. Khi cần tầu cao tốc, đảng bảo dân ta IQ cao. KHi không cho báo chí tư nhân, đảng bảo dân trí ta thấp!!!???. Lúc nào đảng ta cũng đúng, độc quyền đúng, chỉ có dân ta là sai nên mới phải Nãnh Đạo toàn diện!!!???Ví vậy, ta phải “kiên trì” theo cái …nắp vung nồi cám chứ.DOCQUYENTUTRI nhẩy, nhẩy. nhẩy…
LTDA đã nói
WHY? VIETNAM!
Đoài đã nói
Mẹ! bác còm hay đ. chịu được.
Trần Quốc đã nói
PS: Tuy nhiên còn nhớ tháng 5/2011, ở Bắc kinh,ông Thein Sein bày tỏ lập trường theo TQ về vấn đề biển Đông.
Minhhoang đã nói
Cha nội Trần Quốc này còm hây điếu nhểy!
Nếu còm thì…Vịt tui phục Bác ở chỗ Miến cũng đả Thanh những bốn lần ( thời điểm….phải lần theo google vậy!) trong lúc Việt Nam một lần là đã có Quang Trung Hoàng Đế rồi.
Mà đã điếu, thì Vịt tui chỉ nhe điệu ngâm “Ai Tư Vãn” .
“Chinh Phụ Ngâm khúc” đã được chuyển nhời khi thượng thư Đinh Như Thẳng đang tỉa…lông.
Ai tư vãn nói về chiến công hiển hách lại đổi thành ai tự…vẫn à?
“Loại bỏ điều bốn hiến pháp là tự sát.”
Mà tự sát cùng giống như tự vẫn. Nếu muốn chết thì cứ để cho lết (theo y thuật), rồi tính sau.
Khách đã nói
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460480/An-Giang%C2%A0de-vo-nhan-chim-2200ha-lua%C2%A0.html
Chắc báo Tuổi trẻ nhầm, tổng diện tích trồng lúa của 2 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế khoảng 2500ha, đây chỉ vỡ một đoạn đê và nước tràn vào một phần ở gần đoạn vỡ. Các báo khác đưa tin có 250ha có lẽ đúng hơn, nhìn trên bản đồ diện tích trồng lúa của 2 xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế rộng lắm mà phần vỡ để chỉ ở 1 góc
Khách đã nói
http://www.tienphong.vn/The-Thao/555109/Vi-sao-My-Dinh-muon-thoat-ly-Tong-cuc-TDTT-tpp.html
Cũng được, nên bỏ bớt các cơ quan trung gian như tổng cục, cục,…chỉ tốn kém thêm ngân sách mà bộ máy quản lý lại thêm cồng kềnh chậm chạp
Khách đã nói
http://vneconomy.vn/20111008101554411P0C5/von-cho-doanh-nghiep-nganh-nao-cung-khat.htm
Trước có bác nghị nào đó ở QH có nói đại ý, tiền thì ta in được lo gì thiếu tiền. Đề nghị mời bác đó ra hiến kế về vốn cho DN
Khách đã nói
Xin được hỏi các bác, nghe nói mấy năm quá chính phủ đặt in rất nhiều tiền VNĐ (vì thế mới lạm phát cao) nhưng cộng đồng DN lại thiếu vốn, ngân hàng của thiếu vốn cho vay. Vậy thì tiền VNĐ đang ở đâu, có phải đang nằm trong kho bạc NN không hay là đang nằm trong dân?
AK15 đã nói
mời xem để thấy xếp hạng các nước vể nạn tham nhũng :
1. Đan Mạch 9,3 điểm
2. New Zealand 9,3 điểm
3. Sangapo 9,3 điểm
4. Thụy Điển 9,2 điểm
5. Phần Lan 9,2 điểm
6. Canada 8,9 điểm
7. Hà Lan 8,8 điểm
8. Australia 8,7 điểm
9. Na Uy 8,6 điểm
10. Ixlenda 8,5 điểm
13.Hồng Kông 8,4 điểm
15. Austria 7,9 điểm
15 Đức 7,9 điểm
17. Nhật 7,8 điểm
20. Anh 7,6 điểm
22. Mỹ 7,1 điểm
25. Pháp 6,8 điểm
33. Đài Loan 5,8 điểm
39. Hàn Quốc 5,4 điểm
…….
78. Trung Quốc 3,5 điểm
78. Thái Lan 3,5 điểm
87. Ấn Độ 3,3 điểm
110. Indonezia 2,8 điểm
116. Việt Nam, Mông Cổ và Tanzania 2,7 điểm
154. Cămpuchia, Lào, Nga 2,1 điểm
176. Afganixtan và Miến Điện 1,4 điểm
178.Somalia 1,1 điểm
đưa ra bảng xếp hạng này của tổ chức minh bạch thế giới,để các bác liên hệ đến để ngị thí điểm thay trưởng sâu chống tham nhũng theo ý kiến phát biểu của ô.Phong Tranh mới tử Lâm đồng ra ngồi ghế chánh TTCP .
HỒ THƠM đã nói
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam anh hùng vĩ đại của ta có chạy thầy chạy điểm không mà được những 2,7 điểm hoành tráng thế ? ( Khoản này CHXHCN Việt Nam ta thế giới phải gọi bằng cụ ) , vị thứ 116 hơi bị cao . Cứ tưởng Việt Nam ta chẳng kiếm được điểm nào , he he… NHIỆT LIỆT CHÚC MừNG !
NVX đã nói
Mời các pác xem bản copy tờ giải trình của thẩm phán Mộng (phó chánh văn phòng TAND Tỉnh Cà Mau, wan hơi to đấy):
http://nld.com.vn/20111014015929959p0c1002/vo-xe-om-to-tham-phan-ep-vao-nha-nghi.htm
Câu hỏi: xin các pác cho em biết trình độ học vấn của ông này là lớp mấy?
Trả lời: …. không ra gì.
Tin thứ Bảy, 15-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Khách đã nói
http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/vnexpress.net/Thu-tuong-Tang-truong-2011-dat-yeu-cau/7169515.epi
Đề nghị thủ tướng đánh giá luôn lạm phát 2011 có “đạt yêu cầu” không đi!
Mịa, tăng trưởng chỉ có 5,9% mà lạm phát lên tới gần 19% (theo IMF và ADB) thì còn nói làm gì nữa, mất mẹ nó 13% rồi. Điều hành nền kinh tế như cục…C mà cứ hay nói
viethung đã nói
đừng nóng bác ơi! vì đại cục mà!
Văn Đức đã nói
“Quà” và “Cáp”
Anh Ba Sàm thân mến,
Đành rằng trong cung cách “tập thể”, mỗi người phải làm một việc; Nhưng ai đóng vai nào thì cũng chứng tỏ “năng lực” của người đó. Việc “tặng quà ngay khi còn đang dạo phố Quảng Đông”, xin dẫn một đoạn đã chia sẻ cùng thân hữu để góp … buồn:
… Câu của cụ Nguyễn Du cũng hay và lý thú; mới chợt đến nên cũng dẫn kèm (các câu từ thứ 2661):
Lại mang lấy (mười sáu) chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong;
Vậy nên những chốn thong dong, (Quốc gia mình, Dân tộc mình, Văn hóa mình, …)
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường (mất đất, biển, đảo, chết dân, …) mà đi.
Khách đã nói
Lần đâu tiên biết:
ĐẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ … MẠC LÊ !
Chân Như đã nói
Có trường dạy nghề LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ … MẠC LÊ không bác, để em còn định hướng cho thằng cháu đích tôn nhà em vào học (của đáng tội nó ngu lắm nên em phải lo dần cho nó).
Trúc Phương đã nói
“Tổng thống Obama đang lê lết dưới chân đám tùy tùng ăn vận nhom nhem để bàn chuyện đại sự quốc gia, trên bậc tam cấp tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Paris –> Để biết tụi tư bổn giãy chết không thể nghiêm túc được như những người cộng sản xứ ta.” (ABS)
* Cá nhân tôi cho rằng những tấm ảnh hài hước đó dễ đi sâu vào lòng người dân hơn cả một bài diễn văn.Ngoài những lúc cần đặc biệt trang trọng, các lãnh tụ đôi khi nên tỏ ra đời thường một chút, sẽ cho người dân cảm giác gần gũi, thân quen hơn, mà chẳng hề làm mất tí ti uy tín nào của các vị. Tôi từng nghe Vũ Bằng kể trong “Thương nhớ mười hai” là cố tổng thống Mỹ J.F.Kennedy đã đắc cử một phần nhờ bí quyết nấu món súp rùa mà bà, mẹ và các chị em gái ông in và tặng cho cử tri khi họ vận động tranh cử giúp ông, một cử chỉ rất thân thiện, bình dân và gần gũi. Thực hư của việc đó ra sao thì tôi không rõ, có điều thấy hình nhân vật quyền lực nhất thế giới “vui vui” như thế, tôi thấy mến ông ta hơn nhiều!
Văn Đức đã nói
Bạn ơi,
Một điều có thể coi như chân lý là những kẻ tầm thường thường muốn đóng vai cao ngạo. Khổng tử đã viết: “Dáng điệu hào nhoáng, câu cú bay bướm chẳng phải là những người đáng tin” đó sao?
Khách đã nói
Công nhân phải được hưởng đồng lương tương xứng
Từ chuyến thực tế, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan băn khoăn: thu nhập công nhân một TP lớn như TP.HCM thấp hơn Bình Dương và Đồng Nai là điều khó có thể chấp nhận. Để dẫn đến tình trạng này, ngoài cơ chế chính sách tiền lương bất cập, có một phần trách nhiệm của doanh nghiệp. Bà Doan bày tỏ: “Tôi đi thăm nhiều nơi, thấy doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, điều ấy cho thấy họ làm ăn có lãi. Rõ ràng, nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng việc chăm sóc, đãi ngộ công nhân đúng mức, giúp họ an tâm làm việc. Công nhân là người làm ra sản phẩm nên họ phải được hưởng đồng lương tương xứng”.
http://sgtt.vn/Thoi-su/154262/Cong-nhan-phai-duoc-huong-dong-luong-tuong-xung.html
Hết công chức giờ lại đến công nhân, còn nông dân thì xưa nay vẫn khổ vẫn phải tự xoay lấy. Nếu quả thực họ nhận đồng lương không tương xứng với sức lao động họ bỏ ra như vậy có nghĩa là họ bị bóc lột? Nếu đúng vậy thì đảng đại diện cho giai cấp công nhân, đại diện cho mọi tầng lớp lao động đang ở đâu, họ bảo vệ quyền lợi của ai, mà sao không thấy lên án hiện tượng bóc lột này?
Khách đã nói
Bà cựu hiệu trưởng trường ĐH Thương mại Hà Nội phát biểu …”Tôi đi thăm nhiều nơi, thấy doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, điều ấy cho thấy họ làm ăn có lãi”…
Thưa bà, DN mở rộng quy mô sản xuất chưa hẵn là họ làm ăn có lãi (tại thời điểm mở) mà còn có lý do là phải vay vốn mở rộng quy mô nhằm cạnh tranh, tồn tại và phát triển chứ sản xuất ở mức manh mún nhỏ lẻ thì chỉ có chết
Lần đầu tiên tôi mới thấy có người tuyên bố (mà lại là phó CTN) “DN mở rộng quy mô là làm ăn có lãi”. Bà có biết bọn tôi vay tiền mở rộng nhà máy nhưng dự kiến 5 năm sau mới hoàn vốn không, đó là trong tình hình kinh tế thuận lợi còn như hiện nay thì chưa biết lúc nào mới hoàn vốn chứ chưa nói đến lãi
Gerpad 390 đã nói
mong A3S cho phép đăng copy này :
“Ngay sau khi Việt Nam và Ấn Độ ký thỏa thuận cùng thăm dò dầu khí, người phát ngôn Trung Quốc một lần nữa khẳng định chủ quyền “không thể chối cãi” của nước này đối với nguồn tài nguyên ở Biển Đông.
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ ONGC vừa chính thức ký kết một thỏa thuận khai thác dầu khí thời hạn ba năm với PetroVietnam.
Thỏa thuận này cùng một loạt các thỏa thuận khác được ký hôm thứ Tư ngày 12/10 sau các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ở New Delhi.
Theo đó, ONGC dự định sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí vào năm tới trong hai lô ngoài khơi Việt Nam, mà Trung Quốc nói là thuộc chủ quyền của họ.
Từ khi thông tin về dự án chung này được loan báo hồi tháng trước, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối thông qua nhiều kênh chính thức.
Mới nhất, trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu 14/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Duy Minh tuyên bố rằng Trung Quốc “có chủ quyền không thể chối cãi” đối với khu vực Biển Đông.
Ông Lưu nói với các nhà báo: “Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với Nam Hải (Biển Đông) và các vùng biển phụ cận. Lập trường của chúng tôi về điều này luôn rõ ràng và dứt khoát.”
Ông nói Bắc Kinh ghi nhận thông tin về dự án Việt-Ấn và “hy vọng các bên liên quan sẽ đóng góp cho sự phát triển hòa bình và ổn định” ở khu vực.
Bắc Kinh và Hà Nội cũng vừa ký một thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.
Tuy nhiên điều đó không cản trở truyền thông Trung Quốc đăng tải các bình luận mạnh mẽ hơn lên án việc hợp tác dầu khí chung giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Tờ Nhân dân Thời báo cho rằng đằng sau dự án thăm dò dầu khí này là “động cơ chính trị mạnh mẽ”.
Hiện Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về phản đối của Trung Quốc, nhưng Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trước chuyến đi Ấn Độ đã khẳng định Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn của Ấn Độ và các nước khác đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam và hứa bảo vệ lợi ích của các công ty này.
Trước đó New Delhi cũng đã bác bỏ phản đối của Trung Quốc về việc ONGC thăm dò dầu khí, nói đây vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và tuyên bố thêm rằng Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải.
Philippines ‘sẽ đề cập về Biển Đông’
Trong một diễn biến liên quan vấn đề Biển Đông, giới chức Philippines tỏ ra không hài lòng với thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản trong việc tìm cách giải quyết tranh chấp mà Việt Nam đã lý với Trung Quốc hôm 11/10 trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh.
Lý do là họ cho rằng thỏa thuận này chú trọng đàm phán song phương mà không tính tới sự tham gia của các bên liên quan, trong đó có Philippines.
Tổng thống Benigno Aquino nhấn mạnh trên truyền thông Philippines rằng giải pháp tối ưu nhất trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ là đàm phán đa phương.
“Quan điểm của chúng tôi là một giải pháp đa phương (cho vấn đề Biển Đông) là tối ưu nhất vì tranh chấp mà không giải quyết toàn diện thì không thể gọi là giải quyết xong.”
Tổng thống Philippines Benigno Aquino
Ông tổng thống cũng cho hay sẽ đề cập chủ đề này với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang khi ông này tới thăm Philippines trong thời gian tới.
Theo thông cáo từ phía Việt Nam, trong các nguyên tắc cơ bản thống nhất với Trung Quốc có điểm nếu tranh chấp liên quan hai nước thì đàm phán song phương, nếu liên quan nhiều nước thì đàm phán đa phương, tuy nhiên cách dẫn giải của Trung Quốc sau đó khiến người ta hiểu rằng hai bên Việt-Trung sẽ đàm phán riêng về chủ đề này.
Ông Aquino được báo Tribune dẫn lời nói với các nhà báo ở Manila rằng thảo luận về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa cần được thực hiện “với các quốc gia liên quan tranh chấp”.
“Quan điểm của chúng tôi là một giải pháp đa phương là tối ưu nhất vì tranh chấp mà không giải quyết toàn diện thì không thể gọi là giải quyết xong.”
Ông khẳng định Philippines cam kết tuân thủ chủ trương của khối Asean trong giải quyết vấn đề Biển Đông và kêu gọi các nước khác đồng thuận tìm giải pháp đa phương vì sau nhiều năm thương thảo, tới nay đã có một vài biến chuyển tốt the chiều hướng này.
Trung Quốc và Việt Nam đều tỏ ra hài lòng với bản thỏa thuận vừa ký tại Bắc Kinh, nhưng Philippines nói thỏa thuận này không giải quyết được những vấn đề cốt lõi.
“Câu hỏi chính yếu về đường chín đoạn của Trung Quốc, vốn không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển vẫn còn nguyên đó,” ông Benigno Aquino nói.”. (hết copy).
khỏi bình luận, mọi người thấy hiện rõ dã tâm lâu nay của bọn Tầu bành trướng, và sự “Lú+Hèn” của những gì vừa diễn ra trong cái ĐẠI C… mà người ta thể hiện khi ‘tay bắt, tay nâng” trông thật thảm hại !
Khách đã nói
Ba ba khổng lồ được bán 180 triệu đồng
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/ba-ba-khong-lo-duoc-ban-180-trieu-dong/
Chiều 14/10, con ba ba nặng 24 kg bắt dưới chân cầu Chương Dương (Hà Nội) đã được bán cho thương nhân Trung Quốc với giá 180 triệu đồng.
xman đã nói
kiểu này thì có ngày cụ rùa sẽ được rùa tặc cẩu lên bán mất thôi
Khách đã nói
Thế này là thế nào hở anh Nhanh:
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/on-yeu-cau-tra-lai-tai-san-cua-chi-bui.html
Anh trốn đâu rùi ?
và vụ 3 đ/c thanh niên lĩnh xong 30 năm vì tội hấp diêm nửa ?
Sao vậy anh ?
Hồ Đào đã nói
Trong bản tuyên bố Việt Trung do TTXVN công bố trên website, người ta nhìn thấy rõ ràng là hình ông Trọng khúm núm bắt 2 tay ông Đào đã được thay thế bằng hình ảnh ông Trọng đứng thẳng người và nắm tay ông Đào, nhìn đàng hoàng hơn 1 chút xíu. Ngoài ra, trong thông báo có ghi là phía VN mời ông Đào sang thăm lại VN, nhưng ông Đào chỉ “bày tỏ cảm ơn” mà không có câu “vui vẻ nhận lời…..Thời gian chuyến thăm sẽ do cơ quan ngoại giao 2 nước sắp xếp….” như những lần trước. Nói chung đây là bản thông báo nhạt nhẽo nhất của 2 nước Việt Trung từ sau khi bình thường hóa năm 1991 đến nay…Cũng đủ nói lên mức độ căng thẳng và nhạt nhòa của quan hệ Việt Trung.
Levan đã nói
Ông NPTrọng có còng lưng đâu mà nói khúm núm. Riêng ý kiến “Cũng đủ nói lên mức độ căng thẳng và nhạt nhòa của quan hệ Việt Trung.” cho thấy ông (bà) thuộc số rất ít người có nhận thức khác với đa số trên trang web này vốn cho rằng Đảng,nhà nước VN rất khắng khít với TQ, rất mê mẩn 16 chữ vàng và quan hệ 4 tốt,phải gắn với TQ để còn Đảng còn mình v.v…
CHÁN ĐỜI đã nói
HCĐ( (TBT kiêm CTN) mà sang thì lễ đón lại phải BÁC TRỌNG (TBT) một bên, BÁC SANG (CTN) một bên, rườm rà quá.
Nhưng ÔN GIA BẢO thì đã vui vẻ nhận lời. Mong rằng kỳ tới BA ZƠ tiếp đón cẩn trọng hơn cái vụ ca vạt hồng đào.
Noah đã nói
Căng rồi, vừa ra tuyên bố VN – TQ:
“hai bên đẩy mạnh đàm phán vấn đề trên biển, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực trao đổi tìm kiếm giải pháp có tính quá độ, tạm thời, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và trao đổi về vấn đề hợp tác cùng phát triển.”
- Giải pháp quá độ là gì đây? cùng khai thác?
“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sớm sang thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn về lời mời”
- Hồ Cẩm Đào không thèm sang nhé!
Khách đã nói
Cũng giống như giải pháp về biên giới trên đất liền thôi. Kết quả hai bên đều chấp nhận được là ta mất thác Bản giốc và được lại một ít đất chó ăn đá gà ăn sỏi.
viethung đã nói
năm sau hcđ về hưu rồi làm sao mà nhận lời được.
Thành Ca đã nói
Phải cầm bài báo “Phải ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” của Nhân dân nhật báo TQ đập vào mặt ông NPT và tên HCĐ. Bọn bay làm ăn kiểu gì vậy? Phí cơm nhân dân!
http://english.peopledaily.com.cn/90780/7617306.html
KHÁCH đã nói
Ghê quá Ghê quá , làm lãnh đạo mần chi không hiểu khi mất lòng dân ( do làm ra những chuyện đầy bức xúc) thì chửi như tát vào mặt , ở cái tuổi gần đất xa trời ham hố danh vọng làm gì ăn uống có được bao nhiêu mà bị nhục mạ một cách tệ hại .Đáng buồn thay cho kiếp làm người!!!!!!!!!!
Levan đã nói
Trung Quốc muốn VN ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn trong khi ông NPTrọng đang thăm TQ và VN vẵn cứ ký thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn vì đây là thuộc chủ quyền của VN. Thế thì ông NPTrọng là người yêu nước rất đáng kính. là 1 nhà lãnh đạo rất đáng kính .Không ca ngợi ông NPTrọng thì thôi ,lại còn đòi “đập vào mặt” ông ắy, thái độ hằn học vì lãnh đạo VN đã có hành động yêu nuớc,không chịu cúi đầu trước TQ này của ông (bà) Thành Ca tôi thật không hiểu nổi !
Levan đã nói
Trên trang web Ba sàm tin thứ năm 13/10/2011 có phần “Một số độc giả muốn BS so sánh hình ảnh Hồ Cẩm Đào niềm nở, tiếp Thủ tướng Nga Putin với thái độ lạnh lùng, khó chịu khi tiếp TBT Trọng” tôi link vào thì thấy 2 tấm ảnh,1 tấm ông Đào trịnh trọng đưa tay mời ông Trọng và 1 tấm ông Đào trịnh trọng đưa tay mời ông Putin ,cả 2 tấm đều cho thấy ông Đào trịnh trọng, chỉ khác là ông Đào miệng cười rộng hơn với ông Putin và cười ít hơn với ông Trọng. Thế thì có gì đáng phàn nàn đâu !
Cũng trong phần tin thứ năm này anh Ba sàm “có một gợi ý khác để hiểu hơn về con người này, mời bà con đọc bài Hồ Cẩm Đào-Người đàn ông lì lợm, cách nay gần 4 năm.” và ,sau khi link, gợi ý này cho thấy ông Đào “với nụ cười mị dân toe toét luôn thường trực che đậy bằng chiếc mặt nạ biểu cảm xảo trá chính trị được mài dũa bóng bẩy. Sự kiểm chứng lúc này là liệu ông ta có thể làm cho những kỹ xảo chính trị ghê gớm của mình trở nên có giá trị quốc tế.”
Levan tôi đã xem kỹ đoạn video 4 lần và thấy ông NPTrọng không hề còng lưng khúm núm,chỉ thấy ông ấy nhiệt tình,vui vẻ với ông HCĐào,còn dáng đi thì luôn vững chãi,tự tin; còn ông HCĐào thì hơi còng lưng xuống vì ông ắy cao hơn về chiều cao,miệng cười nhẹ nhàng ,chả thấy chút nào gọi là “sừng sững như núi lớn” hay “lạnh lùng khó chịu” hoặc “trịch thượng ” cả.
Tôi tự hỏi “Chẳng lẽ anh Ba sàm và 1 số người VN ta muốn ông HCĐào tiếp ông NPTrọng với nụ cười toe toét ư ? “
Ba Sàm phát hiện tinh vi về thái độ Hồ Cẩm Đào để dự đoán về chiến lược đã nói
ABS so sánh với thái độ “niềm nở” khi HCĐ tiếp Putin để thấy khi tiếp NPT họ Hồ lạnh lùng hơn.Phát hiện sự khác biệt như vậy là sâu lắm và cần lắm. Vì các chính trị gia cáo già TQ biết VN “già dái non hột” , trước đây vừa dọa điều quân đến biên giới đã hốt hoảng tìm cách thanh minh thanh nga. Nay nó phải làm bộ khó chịu để khi đàm phán Tổng Trọng đừng có mà nghĩ tới nhân dân gây khó khăn cho âm mưu của nó. Đòn tâm lý chiến này hữu hiệu lắm. Trước đây, Sucsin đã từng tháo giày đập lên bàn hội nghị quốc tế để tỏ sự phẫn nộ. Hành động vô tiền khoáng hậu , phản ngoại giao như vậy ai ngờ đạt hiệu quả. Họ Đào không đến nỗi đập giày khi đàm phán, nhưng làm bộ sắp sửa đập giày để dọa dẫm từ khi mới gặp nhau. Con với Putin thì Đào phải niềm nở để thanh minh rằng TQ không có gì giận Nga, việc Nga đã và đang làm “hảo lớ” , cứ thế mà làm! Đó là bản chất chiến lược của sự khác biệt trong thái độ đón tiếp ông Putin hói đầu của Nga và bác NPT “phận mỏng cánh chuồn” nhà ta.
Khách đã nói
- Đằng sau sự phá sản của 49.000 doanh nghiệp (VEF)
- P.HCM: 17.600 DN “bệnh”, “chết” trong chín tháng
Các doanh nghiệp bị phá sản đều là doanh nghiệp tư nhân. Một mặt ta rất đồng cảm với những người lao động bị sa vào tình cảnh thất nghiệp, đời sống khó khăn nhưng mặt khác ta cũng thấy vui mức vì tính hơn hẳn của các doanh nghiệp nhà nước, tính vững chắc ổn định của nền tảng kinh tế xhcn.
đinh hướng XHCN đã nói
xin lỗi bạn Khách,
vui mừng như bạn thì đó là niểm vui “ẢO” mất rồi…!
thật lòng (chứ không phải cháo lòng tiết heo) không muốn làm bạn phật ý, vì nều phân tích cho thấu đáo mọi khía cạnh, cái ” tinh hơn hẳn của DN NN , tính vửng chắc ổn định của nền KT XNCN ” mà bạn đang tưởng tượng ra đó, chinh là hậu quả của lạm phát, của suy thoái, mà sự ‘ra đi’ của DN tư nhân và đời sống khó khăn của hàng chục triệu người LĐ (CN, ND, lao động nghèo…) đã phải è lưng ra để chống đỗ cho cai cơ ngơi KT XHCN đó khỏi sụp đổ khi dưới chân của hệ thống này đang ngày càng nhiểu vết nứt sâu và hố tử thần…
xin không tranh luận tiếp, mong bạn khách tự hiểu, cảm ơn nhiểu.
Thạch Thảo đã nói
Ngân hàng ACB đã không có đủ vàng trả lại cho dân.
http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/10/14/ngan-hang-acb-khong-co-du-vang-tra-cho-dan/
….
Vừa qua tôi có một sổ tiết kiệm VÀNG SJC gởi ngân hàng Á châu,đến hạn tôi rút vốn ,lãi tính ra là 01 chỉ 2 phân 6 li.
Cán bộ ngân hàng thông báo: “Do ngân hàng không có VÀNG lẻ,nên ACB qui số vàng lãi ra thành tiền,và tư vấn tôi nhận lãi bằng tiền đồng”.
Tôi đề nghị: “Số lãi vàng tròn chỉ, tôi nhận bằng VÀNG SJC,số lãi không tròn chỉ, tôi nhận bằng tiền đồng, theo đúng QUI ĐỊNH của ngân hàng ban hành.Còn nếu ngân hàng chưa có VÀNG lẻ ,thì tôi sẽ rút vốn VÀNG gốc,còn phần lãi VÀNG để lại khi nào ACB có thì gọi điện báo tôi ra nhận”.
Những tưởng đề nghị đầy thiện chí của tôi sẽ được ACB tiếp thu nhanh chóng.
…Cán bộ ngân hàng ACB xử lý rất mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng đầy ngang bướng cố cùng:
_”Nếu khách hàng muốn nhận lãi bằng VÀNG,thì phải để lại vốn VÀNG gốc,khi nào ngân hàng có VÀNG trả lãi, thì khách sẽ nhận lại cùng lúc với vốn VÀNG gốc,vì theo qui định ngân hàng phải tất toán vốn và lãi cùng lúc,không được tất toán rời.”
…Tôi bèn phản ứng: “Ngân hàng ACB không có VÀNG để trả lãi cho tôi,đó là thiếu sót của ACB,thì ACB phải có trách nhiệm khắc phục sự việc,còn cái việc tất toán như thề nào đó là công việc của ACB,không dính dáng gì đến tôi, và tôi cũng không cần quan tâm,lẽ nào vin vào qui trình công việc,rồi tạo cớ giam vốn VÀNG gốc của khách hàng”…vì cớ làm sao ???.
Chỉ với vài từ “không được tất toán rời”,khiến khách hàng chỉ còn một nước”nhận bằng tiền đồng”,nếu không muốn bị giam lại vốn VÀNG gốc,vì “Biết bao giờ thì Ngân hàng ACB mới có VÀNG lẽ”
Chẳng phải thiếu hụt gì một chỉ vàng,tôi chỉ muốn VẠCH cho mọi người biết rõ sự ĐỂU CÁNG của ngân hàng ACB với khách hàng cá nhân.
Tiểu dân Sài Gòn đã nói
Em cũng đã rút hết vàng gửi từ ngân hàng rồi. sợ mấy bữa nữa các bác ra rút ngân hàng ko còn nói “tử tế” như trên được nữa đâu, mà chỉ sory, ngân hàng hết vàng!
Thanh Hai đã nói
Tu thang 3.2011 da xay ra tinh trang nay roi. Goi thi de, rut thi bi mang
tướng Bành Quang Khiêm nói đã nói
Tướng Trung Quốc ngạo mạn dọa cho Việt Nam “một bài học”
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/444053/Tuong-Trung-Quoc-ngao-man-doa-cho-Viet-Nam-%E2%80%9Cmot-bai-hoc%E2%80%9D.html
Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc, tướng Bành Quang Khiêm nói tranh chấp Biển Đông tồn tại từ lâu và tình hình biển Đông đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Philippines gần đây “liên tục khiêu khích”.
Viên tướng này nói: “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn”.
Ông Bành còn dùng những ngôn từ kích động rằng “nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao”.
KINH HOÀNG CHƯA? đã nói
Báo giấy Lao Đông đẫ in trên trang Nhất (và tiếp ở trang 2).
Báo điện tử dù có hẳn đoạn điểm tin và ảnh:
100% sai phạm
Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp với các cơ quan báo chí vào sáng 14.10. Theo đó, qua kiểm tra 7 phòng khám đông y Trung Quốc trên địa bàn thành phố, thì toàn bộ đều vi phạm. Trong đó có phòng khám mà Báo Lao Động phản ánh về việc đã từng tự ý quảng cáo thổi phồng thành bệnh viện để lừa bịp người bệnh.
Nhưng bấm vào link 100% sai phạm
thì lại báo ” Không tìm thấy đường dẫn này ”
KINH HOÀNG CHƯA?
-
Hâm mộ đảng ta đã nói
Đọc còm của bạn Việt Thanh (Thanh Việt) lúc 15/10/2011 lúc 11:51, tôi thêm vài lời nữa:
Ngay lập tức các “thằng dân”, các ngài đười ươi ( trong “đười ươi giữ ống” – câu trích của quan chức nào đó) hãy yêu cầu chính phủ dừng ngay việc cung cấp tiền chi cho các nghiên cứu khoa học . Giới được gọi là khoa học của Việt Nam, 99% là không xứng đáng với danh gọi. Những công bố của họ về các vấn đề giao thông thì ai cũng có thể làm được. Các ngài thử nghĩ lại vụ CỤ Rùa Hồ Gươm mà xem. Đã bao nhiêu tiền chi cho các nghiên cứu nghiên cò mà biện pháp giải quyết thì chỉ cần đến các ông lão nông, các anh hai lúa là êm hết.
Chỉ cần tiết kiệm khoản chi cho khoa học là mỗi năm các ngài có được một đoạn đường tàu ngầm hoặc tàu trên cao.
Một tuyến tàu điện dài 13,05km từ Hà Đông đến Cát Linh có chi phí 552 triệu đô la.
Thế mà “Mỗi năm, nước ta chi ra khoảng 400 triệu USD cho nghiên cứu khoa học. Con số này chiếm khoảng 0,17% GDP toàn quốc”, cùng với rất nhiều chi phí khác như lương, các quyền lợi (trang bị cơ sở vật chất). Họ đã làm được gì khi mà sản phẩm khoa học của họ chỉ là các bài viết, các công trình, các phát ngôn vô giá trị về mặt khoa học ?
Tôi thấy giải pháp nêu trên của ông/ bà Việt Thanh, có lẽ ông này chả nhận xu mốc nào của nhà nước, còn cụ thể, đáng trân trọng hơn ý kiến của các TS,các chuyên gia.
Các ngài hệt mấy ngài đười ươi chỉ biết giữ cái ống không .
Đừng tưởng chỉ có Tàu mới biến các ngài thành lợn, xin lỗi nhầm, làm các ngài sống như lợn…
(còn)
Khách đã nói
Hỡi đỉnh cao chí tuệ, hai năm nữa cấm xe máy chí tuệ đi bằng gì, nói thật xem sao? Chí tuệ hiện có mấy ô tô?
Khách đã nói
Các nhà khoa học trong thể chế này nếu không làm được gì nên hồn thì cũng chỉ là đám ăn theo mà thôi. Thưc ra nếu cấm đảng cs hoạt động mới gọi là giải quyết tận gốc vấn đề, ông hâm mộ đảng nghĩ sao?
Cựu chiến binh đã nói
Thế mà ông vẫn hâm mộ đảng à ?
Khách đã nói
” Chị hô hoán cướp cướp, nhưng chẳng có ai nghe thấy, dùng ĐTDĐ gọi Cảnh sát 113 cầu cứu thì người trực máy yêu cầu chị gọi cho công an phường đến hỗ trợ (!?)”
Phình phường thoai, mềnh thấy uýnh, chém nahu loạn xạ gọi 113 nó cũng biểu gọi phường.
Mẹ nó ! thế mà lên báo nói nhẹ hều àh : http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nhot-khach-trong-buong-ATM-de-cuop-xe-Nguoi-truc-113-co-loi/63907.gd
Dân đen SG đã nói
Bác nào biết chỉ giáo giúp: Tôi xem VTV về đường mòn HCM trên biển, thời gian 1962-1970 thấy đường đi từ Hải Phòng vòng qua và ra ngoài đảo quần đảo Hoàng Sa. Như vậy, thời điểm này TQ không hề nắm gì Hoàng Sa (ngày nay đố VN đi được theo đường như vậy). Vậy đây có phải là bằng chứng về việc Hoàng Sa là của VN không ?
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cuộc đối thoại thần giao cách cảm giữa Hoàng Sa và Nửa Trường Sa … trên Biển Đông
=========================
Hoàng Sa thức dậy thấy Nửa Trường Sa …
Nằm bên cạnh mình trên Biển Đông ta
« Trường Sa ơi !…vỗ về em mơn trớn
Làm dịu cơn đau Hận Vong đảo chiều tà
Cho nỗi sợ chuyển từ tối thành sáng
Em thức giấc nhìn thấy anh Trường Sa !
Bên cạnh giường hải trường như thời trước
Tim em nhảy lại gần tìm anh gần chúng ta
Cảm nhận Tình chúng mình là muôn thuở
Sức mạnh Trường Sa nâng cánh em bay xa
Cho dù giặc truyền kiếp ngăn cách Thống nhất
Em vẫn tin Châu về Hiệp Phố chắc không xa … »
Tình yêu ngọn hải đăng Lửa Thiêng soi tim nhau mãi
Tình yêu Trường Sa chiếu sáng ngời Hoàng Sa…
TRIỆU LƯƠNG DÂN
DOQUOCMINH đã nói
Hãy lập tức ,bằng mọi cách có thể rút ngay mọi thứ TS hiện gửi tại các NH.Rất có thể sẽ có SỰ CỐ vào một ngày RẤT GẦN-cần cảnh báo gấp cho bạn bè,người thân.
NôngDân đã nói
+ Nếu Nông dân tôi không nhầm, đơn kiện Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nôi , của các Nhân sĩ, Trí thức, vì đài đã đưa tin tức, hình ảnh có nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm những người biểu tình, được gửi ngày 14/9/2011, đến hôm nay đã được hơn một tháng. Không hiểu “củ khoai “ bị kiện này có “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” hay không, và đã có văn bản trả lời các nhân sĩ, trí thức chưa. Ai biết xin chia sẻ cùng mọi người?
Khách đã nói
Đây là lý do vì sao vụ kiện bí kéo dài:
http://www.haimat.vn/article/o-sai-gon-kho-long-kien-duoc-bao-dan-tri
Bình Loạn Viên đã nói
Dù chỉ là một tờ báo nhưng vì làm theo chỉ đạo nên có bảo kê.
Nguyên Vũ đã nói
Không khéo cho chìm xuồng rồi.
—————–
– Chúng tôi bắt buộc phải “đập” các ông, để còn có cớ đàm phán với Trung quốc. Thực tế thì các ông đã làm cho Trung quốc nó “ngại”, nhưng chúng tôi phải trấn áp để tạo sự đồng thuận và lợi thế trên bàn đàm phán. Bây giờ tạm xong việc rồi, không nên bàn đến chuyện này nữa.
À mà mấy công ty của các ông dạo này thế nào, đang nhập mấy lô hàng hả, thuế má, kiểm định phức tạp lắm đấy nhé….
-À, dạ vâng ạ…
-Ừ, thế thôi, lần khác gặp vậy nhé.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Vận hội Biển Đông : Sinh Hải chớ không phải Tử Hải .. ..
===============================
Biển Đông không chỉ là vàng đen !
Biển Đông sinh tử huyệt : mạnh hay hèn ?
Biển Đông nay trong Thế giới đa cực
Sống còn Hải trình hai Đại dương lẫn xen :
Thái Bình Dương nối thẳng về Ấn Độ …
Chuỗi Ngọc trai Tàu muốn trải cấm chen
Quyết tâm Mỹ trở lại đông nam Châu Á
Bắt nhanh vùng địa chiến lược ! Thoát ươn hèn ! .. ..
TỶ LƯƠNG DÂN
Trần Mai đã nói
THỬ DỰ ĐOÁN
1. QUÁ KHỨ: Năm 1978, TBT đã sang TQ “bắt tay hữu nghị”. Nhưng, đồng thời cũng ký hiệp ước với đối thủ của TQ là Liên Xô cũ. Sau đó, năm 1979 TQ dạy cho VN một bài học là đem quân đánh vào biên giới phía Bắc.
2. HIỆN TẠI: TBT cũng sang TQ “bắt tay hữu nghị”. Nhưng, đồng thời cũng ký hiệp ước với đối thủ của TQ là Ấn Độ. Sau đó….TQ sẽ dạy cho VN như thế nào?
3. TƯƠNG LẠI: Họ vẫn sẽ dạy cho VN một bài học, nhưng không bằng quân sự mà có thể là kinh tế hoặc thông tin – Những thông tin bí mật do CP và ĐCS của 2 nước đã thỏa thuận hoặc những thông tin bí mật mua chuộc các quan chức lãnh đạo cao cấp ở TW?
Thanh Việt đã nói
Nhờ anh Ba cho post lại đề xuất giao thông Hà Nội đã chỉnh sửa. Thôi thì vấn đề nóng chưa tìm được đường ra nên post lên để thiện hạ bàn cãi đặng tìm ra cái lý… có chân. Hơi dài, nếu thấy không tiện thì anh Ba rút xuống nha. Xin cám ơn
——————
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIAO THÔNG NỘI ĐÔ HÀ NỘI
1. Tập trung phân làn riêng cho ô tô trên tất cả các tuyến phố làm nền tảng cho việc rút bớt ô tô, tăng số lượng và chất lượng của xe bus công cộng
Vấn đề này Hà Nội đang làm và cần tiếp tục mở rộng. Không phân làn và sau đó rút bớt ô tô ra khỏi nội đô thì không thể tăng số lượng và cải thiện chất lượng hệ thống xe bus đặc biệt là tính đúng giờ (vốn là yêu cầu cao của tất cả người đi xe)
2. Bắt đầu sớm việc hạn chế ô tô vào nội đô (nên từ đầu 2012). Đặc biệt lưu ý, trọng tâm là tạo áp lực mạnh lên lái xe để giãn mật độ xe vào thành phố chứ không phải bán vé thu tiền như giải pháp mà TPHCM đang dự kiến áp dụng.
a) Cách làm: Phân vùng nội đô và áp đặt mức phí cao theo vùng
- Ô tô ra vào đường vành đai 0.5 trả 200.000 đ/lần hoặc có vé tháng
- Ô tô vào đường vành đai 1 trả 150.000 đ/lần hoặc có vé tháng
- Ô tô vào đường vành đai 1.5 trả 100.000 đ/lần hoặc có vé tháng
- Ô tô vào đường vành đai 2 trả 75.000đ/lần hoặc có vé tháng
- Ô tô vào đường vành đai 2.5 trả 50.000đ/lần hoặc có vé tháng
- Ô tô vào đường vành đai 3 trả 25.000 đ/lần hoặc có vé tháng
b) Giám sát kiểm tra: Lập đội thanh tra giao thông chuyên kiểm tra và xử phạt
Tuyệt đối không đặt các trạm bán vé, thu phí tại các điểm ra vào các khu vực nội đô. Thay vào đó, cơ quan giao thông tổ chức các đội thanh tra đi kiểm tra lưu động các ô tô xuất hiện tại nội đô, nếu phát hiện vi phạm sẽ phạt gấp 100 lần. Mỗi lần phạt phải xuất biên lai cho lái xe, nếu lái xe không nhận biên lai hoặc hối lộ thanh tra giao thông thì sẽ chịu rủi ro bị phạt tiếp bới thanh tra giao thông khác (để đảm bảo rằng không ai dám hối lộ). Thanh tra giao thông được trang bị 1 thiết bị cầm tay, chỉ cần nhập biển số xe sẽ biết xe đã mua vé hay chưa (chi tiết xem phần công nghệ). Thanh tra giao thông không được dừng xe nếu chưa biết xe đó có vi phạm hay không.
c) Công nghệ hỗ trợ mua vé và kiểm tra
Đấu thầu chọn 1 – 2 ngân hàng có hệ thống thanh toán trực tuyến tốt làm đối tác thanh toán vé. Để được chọn, ngân hàng phải cam kết tài trợ thiết bị kiểm tra cầm tay cho thanh tra giao thông để được quyền cung cấp dịch vụ thanh toán.
Các lái xe đều mở 1 tài khoản mua vé vào nội đô tại ngân hàng được chọn. Khi cần mua vé (có các loại vé nửa ngày, cả ngày, vé tuần, vé tháng) lái xe chỉ cần nhắn tin tới ngân hàng kèm theo biển số xe và số tiền mua vé. Thông tin sẽ chuyển ngay vào tài khoản của cơ quan giao thông và ngay lập tức hiển thị trên thiết bị cầm tay của thanh tra giao thông để tra cứu xem xe đã mua vé hay chưa.
Ngoài ra, lái xe vào nội đô có thể mua vé tại 1 số điểm bán vé ở ngoại vi từ các tỉnh về Hà Nội nhưng không khuyến khích hình thức này mà tiến tới mọi lái xe đều mở tài khoản thanh toán vé vào nội đô Hà Nội và TPHCM tại ngân hàng.
3. Nâng cấp xe bus công cộng và bắt đầu thiết kế hệ thống xe điện nội đô
• Sau khi đã phân làn ô tô riêng và hạn chế bớt ô tô vào nội đô thì sẽ bắt đầu tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng của hệ thống xe bus.
• Tuy nhiên, nếu chỉ riêng xe bus và tàu điện ngầm (sau này) cũng chưa đủ để giải quyết giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân, do đó cần nghiên cứu khôi phục lại hệ thống xe điện nội đô.
Hệ thống xe bus, xe điện phải thiết kế phù hợp, nên bao gồm các tuyến chạy từ tâm thành phố ra ngoại vi và các tuyến chạy vòng tròn theo các đường vành đai quanh nội đô để tiện cho dân cư đi lại. Khoảng cách tối đa cho 1 người dân xuống xe đi bộ đến nơi cần đến nên là từ 0,5 – 1km.
4. Cấm xe máy vào nội đô Hà Nội theo lộ trình phù hợp với việc rút dần ô tô, tăng xe bus và xe điện nội đô
a) Đề xuất lộ trình
- 2012: Cấm toàn bộ xe máy vào đường số 0 (quanh Hồ Gươm)
- 2013: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 0.5
- 2014: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 1
- 2015: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 1,5
- 2016: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 2
- 2017: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 2,5
- 2018: Cấm toàn bộ xe máy vào đường vành đai 3
Lộ trình chính thức cần được công bố sớm cho nhân dân biết để chuẩn bị các hình thức chuyển đổi, bán xe cũ hoặc ngưng mua xe mới.
b) Giải pháp hỗ trợ việc cấm xe máy
- Khuyến khích người dân đi bộ
- Khuyến khích sử dụng xe đạp
- Khuyến khích sử dụng xe bus
- Khuyến khích sử dụng xe điện
- Khuyến khích sử dụng tàu điện ngầm/trên cao
5. Nghiên cứu thiết lập và nâng cấp hệ thống lưu chuyển phương tiện liên hoàn và tiện lợi cho người dân gồm
• Hoàn thiện nhanh các tuyến đường vành đai
• Giải tỏa tất cả các nút cổ chai hiện có (ví dụ, nút Nguyễn Khuyến giao Lê Duẩn, nút Bông Nhuộm giao Hai Bà Trưng, v.v.)
• Thiết lập các bãi trông xe đạp công cộng trên rìa ngoài của hè phố, rìa trong dành cho đi bộ (tránh để tình trạng các cửa hàng quây lấy hè phố làm của riêng không cho người khác để xe)
• Xây dựng các nút trung chuyển lớn (Traffic Depot) tại các điểm quan trọng (ví dụ, Cầu Giấy, Đại Cồ Việt, Long Biên, Đại Học Thủy Lợi v.v.) để làm các điểm trung chuyển khách giữa các tuyến bus, xe điện, tàu điện ngầm
6. Giao thầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân tổ chức đánh giá bí mật chấm điểm lái xe bus, xe điện để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
Việt Thanh
viet_thanh1968@yahoo.com
—————
À, các bác thấy chưa hợp lý thì cứ nói nhưng đừng chửi em dở hơi nhé, cũng là nạn nhân của tắc đường bức xúc thì gửi thôi.
Thành Ca đã nói
Nói thế này cho nó nhanh, lưu thông xe máy là chiếm ít diện tích mặt đường nhất so với các loại xe bus, xe ôtô, xe đạp và đi bộ. Diện tích đường ít quá (khoảng 6%) thì kiểu gì chẳng tắc, thay thế xe máy thì tắc nhanh hơn và lâu hơn. Muốn giải quyết được thì có 2 hướng phải làm trước là: 1/ Tăng tỷ lệ diện tích đường (hay mở rộng mặt đường);
2/ Làm tàu điện ngầm hoặc trên cao (cũng là hình thức mở rộng mặt đường).
Không làm được 2 điều đó thì cứ để thế mà đi. Chấm hết. Bàn nhiều mất thời gian.
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thưa các “thằng dân”*, các ngài đười ươi muôn phần đáng kính !
Hâm tôi hôm nay cũng học theo phong trào đang nở rộ vài năm gần đây trên cõi ảo để gửi đến các ngài bức thư ngỏ sau đây. Nhưng nói thật thì nội dung thư ngỏ của tôi cũng chả khác mẹ gì các còm xưa nay: không chỉn chu, gặp đâu nói đấy, dở dang… Mong các ngài thông cảm. Sức tôi có hạn, thời gian không có … Tôi toàn ăn cắp thời gian của vợ con để tham gia làm “báo nhân dân” cùng các ngài đấy.
Hâm tôi có thói quen rất nhẫn tâm là đã vớ được con mồi nào thì ngấu nghiến chén sạch từ thịt đến cả lông da, móng vuốt của nó. Văn vẻ ra thì gọi đó là sự triệt để, rốt ráo đi đến tận cùng của vấn đề. Kẻ khó chịu sẽ bảo tôi nhai mãi một chuyện. Nhưng với trâu bò, gia súc nói chung, có ai có tài nói một lần là chúng hiểu ngay đâu, phỏng ?
Thế nên thư ngỏ này hâm tôi cũng lại nói về vấn đề SẼ CẤM XE MÁY.
Có một câu hỏi mà tôi cho rằng nó phải có mặt ở The Guinness Book of Records về mức độ stupid. Đó là câu “Cấm xe máy thì (dân) đi bằng gì?”.
Để trả lời câu hỏi trên đề nghị các GS, các TS, các chuyên gia, các lãnh đạo của chuồng lợn hãy trả lời bằng một câu hỏi khác:
Dân các nước khác đã đi bằng gì trước khi họ biến đất nước họ trở thành cường quốc với hệ thống giao thông hiện đại và thuận tiện như hiện nay ?
Hiện nay còn có khá nhiều nước nghèo bằng và hơn nước ta, phương tiện giao thông công cộng của họ cũng rất tệ nhưng người dân của họ cũng vẫn phải đi làm, đi mua sắm, đưa con đi học mà không dùng xe máy. Họ ngu hơn ta chăng ?
Một giải pháp chống kẹt xe, một ý tưởng ngu ngẫn và điên rồ nhất cũng cần được đưa vào The Guinness Book of Records của thế giới:
Tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tìm giải pháp khác như làm đường cho xe máy để CHUYỂN THÀNH ĐÔ THỊ XE MÁY mà phải cấm nó?” .
http://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%A5m-xe-m%C3%A1y-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%A2n-%C4%91i-b%E1%BA%B1ng-g%C3%AC-021500851.html
Hãi ! Không biết bình gì nữa…
Các ngài TS làm ơn cho tôi hỏi câu:
Nếu không có xe máy nhiều đến thế thì xe buýt có bị kẹt, có gây ra tắc đường không ?
Chỉ vì muốn duy trì tình trạng (hoàng hành) của xe máy mà các ngài TS, các chuyên gia đã không trung thực khi không đưa toàn bộ ý kiến của ông Thăng về giải pháp chống kẹt (“không chỉ chăm chăm cấm xe máy…”). Đây là điều không thể chấp nhận khi phản biện lại ý kiến của người khác…
(còn)
* Chú thích : “thằng dân” có xuất xứ từ câu “chỉ tại thằng dân ngu quá lợn” mà các ngài lề trái trích dẫn lại của nhà thơ nào đó.
Khách đã nói
Ông còn chờ gì nữa, bắt chước Thằng Đinh bắt đầu từ ngày mai đi xe đạp hoặc đi bộ cho bọn khác nó noi theo. Vừa đỡ gây tắc đường vừa giống các nước tiền tiến cho nó oách.
sontay đã nói
http://sontay.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=sjDjwZkUXDY%3d&tabid=104
Tiếp theo một vụ nghi án vỡ nợ còn đang bị bưng bít. Hai vợ chông đều là công chức, cán bộ của UBND. Bỏ trốn đã khoảng 1 tháng
Đoán Toàn Sai đã nói
Không hẳn là bưng bít bạn ơi, phải tiến hành thông báo theo đúng trình tự của Luật công chức.( Về chuyên nợ nần cũng cần thời gian thu thập vợ chông Đức – Thảo nợ của ai, bao nhiêu, có dấu hiệu lừa đảo không ?…rồi mới chính thức công bố )
Nếu công bố ẩu rồi tự nhiên họ về đi làm tiếp, vác mấy trăm tỷ thanh toán xong nợ nần thì họ kiện chết
Nghe nói vụ này cỡ nhỏ thôi khoảng bảy tám chục tỷ đúng không bạn ?
Củ mì đã nói
Bạo loạn ở trung tâm cai nghiện Củ Chi
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138511&z=321
Khách đã nói
http://sontay.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=sjDjwZkUXDY%3d&tabid=104
Tiếp theo một vụ nghi án vỡ nợ. Hai vợ chông đều là công chức và cán bộ của UBND. Bỏ trốn đã khoảng 1 tháng
Lantien đã nói
Anh em , bạn bè tốt gì mà vừa mới bắt tay chào đón vui vẻ thì sau đó giáng một bạt tai vào mặt thằng đệ !
Ai cũng hiểu, sao có người không hiểu nhỉ ?!
Đỉnh cao trí tuệ là dzậy sao A3 và các pác ơi?! Em không thể đoán giải được ! Giúp em với !
nguyentrongtao đã nói
Mời bạn xem mấy bài tranh luận
TRAO ĐỔI GIỮA LÊ HUY QUANG VÀ NHẬT TUẤN VỚI VƯƠNG TRỌNG
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/10/15/trao-d%e1%bb%95i-gi%e1%bb%afa-le-huy-quang-va-nh%e1%ba%adt-tu%e1%ba%a5n-v%e1%bb%9bi-v%c6%b0%c6%a1ng-tr%e1%bb%8dng/
khach quen đã nói
thăm thâm quyến mà thằng tỉnh trưởng đứng yên mặt lạnh khinh khi còn đoàn cấp cao việt nam thì sao? thằng trọng thì không chấp vì nó không đại diện cho nhân dân Việt Nam nhưng còn những quan chức chính phủ VN: từ phó thủ tướng, bộ trưởng… như một bầy chó con xu xoe thật thảm hại. Bao giờ mới được như lãnh đạo Hàn Quốc đi thăm Hoa Kỳ nhỉ, ai trả lời giúp tôi với
dân đã nói
ông có ghét đến mấy thì cũng nên lịch sự 1 tí….! ”thằng này lũ nọ”…..bọn Tàu khựa nó xem nó cười cho !
Đoán Toàn Sai đã nói
Tôi đặt trang BS làm trang chủ, ngày nào cũng xem hầu hết các comment, vì tôi biết cái khổ của những người lâu nay bức xúc mà chưa có cơ hội được “mở miệng”
Nhưng tôi nghĩ không nên dùng những từ ngữ tục tữu, thô thiển, sách mé trong bình loạn
Đó cũng là để mong ngôi nhà chung ( ABS) ngày càng có uy tín.
Kính mong
thichnoibay đã nói
Thí điểm thay Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống đở cho tham nhũng nên để cho BCT trung ương đứng đầu là TBT. Cấp tinh để cho BCH đảng bộ đứng đầu là bí thư, có vậy cấp đảng mới kiếm miếng, đất nước phồn thực, nhân dân già mạnh ai cũng ọc ạch, ai cũng có cơm thiu, áo rách,,hhe
chu Cuội đã nói
cung vua, phủ chúa,
đổi phiên thôi, bạn ơi,
như bóng đá, thể thao vua,
đổi sân 2 đội, thể thao chúa !
hehe, vua, chúa, cũng cùng là công bộc của dân cả !
Khách đã nói
Cũng hợp lý…như cái lý của TT Dũng, khi ngài giải thích với bà TT Đức Merkel: đấy là truyền thống dân tộc!!!
Dân đen SG đã nói
Bác Trọng đã gặp Hồ Cẩm Đào, ký biên bản hòa bình hữu nghị rồi sao không mau mau về nước, lại lảng vảng đi chơi để cho bọn Tàu nó chửi. Nhất là khi bác Sang lại khuyến khích Ấn Độ khai thác dầu khí “trên vùng biển của TQ” ( ấy là nói theo quan điểm Tàu). Đoàn bác Trọng đi chuyến này có lẽ tranh thủ nghỉ ngơi luôn (nhiều người nhưng ít việc). Ở QH, đang có ý kiến đề nghị bí thư làm luôn chức trưởng ban chống tham nhũng, không biết các Trọng có kiêm nổi chức này không ? Theo tôi chức trưởng ban chống tham nhũng là khó nhất, còn chức tổng bí thư hay thủ tướng hay chủ tịch nước … chẳng qua ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng có thể làm được. Làm không được thì nói là do nước ta chưa từng trải qua, đang thí điểm hoặc vừa làm vừa rút kinh nghiệm là xong.
Binhbet đã nói
“Ở QH, đang có ý kiến đề nghị bí thư làm luôn chức trưởng ban chống tham nhũng”…Ý kiến này cũng không ổn.Chống tham nhũng nên giao cho hội cựu chiến binh chủ trì.Thành phần có thể mở rộng theo các ban ngành nhưng dứt khoát là nhứng người phải là “nguyên ” hoặc “cựu”, không dính gì đến đương chức đương quyền cả.Trong sạch nhất, thẳng thắn nhất là những cựu chiến binh nên có thể đảm đương chức trưởng ban chống tham nhũng được.
Ngô Minh Trí đã nói
Cái bài: KỸ NĂNG GIẬT TÍT CỦA BÁO CHÍ (MTH) thấy đã có lâu rồi, không rõ người ta cop của đồng chí Hải hay đồng chí Hải cop của người ta mà không ghi nguồn thế?
hahien đã nói
“Hôm thứ Sáu 14/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Duy Minh tuyên bố rằng Trung Quốc “có chủ quyền không thể chối cãi” đối với khu vực Biển Đông. Ông Lưu nói với các nhà báo: “Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với Nam Hải (Biển Đông) và các vùng biển phụ cận. Lập trường của chúng tôi về điều này luôn rõ ràng và dứt khoát.”
(BBC)
Như vậy là Trung Quóc đã chuyển giọng rồi đấy nha – trước đây là: “Trung Quốc có lợi ích cốt lõi ở Biển Nam Hải (Biển Đông)”, còn bầy giờ là: “Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với Nam Hải (Biển Đông) và các vùng biển phụ cận”. Như vậy là TQ đã trắng trợn công khai tuyên bố rằng toàn bộ Biển Đông là cái ao nhà của họ?
Khách đã nói
(Trích “Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp”- Trần Vinh Dự-Tin thứ bảy ABS điểm)”Cô Nhàn, ông Quang, ông Ngạn, hay ông Ân có thể có tài năng xứng đáng để làm việc ở chức vụ mà họ đang giữ. Tôi không phủ nhận chuyện ngay cả với nhiều người có bằng cấp thật cũng chưa chắc đã có năng lực tốt bằng những người chưa từng qua trường lớp. Bản thân tôi cũng có nhiều người bạn, người anh, người chị làm việc trong và ngoài bộ máy nhà nước chỉ có những bằng cấp vừa phải nhưng năng lực của họ đáng để nhiều người ngả mũ kính trọng.
Thế nhưng, vấn đề ở đây không phải là có bằng cấp thật thì giỏi hơn hay kém hơn người không có bằng cấp. Vấn đề ở đây là (1) việc sử dụng các văn bằng giả và/hoặc dởm để thăng quan tiến chức và (2) về một mặt nào đó, hành vi này có tình cách lừa đảo, và nó thể hiện tư cách thật của họ.”
Hay vaø Ñuùng quaù!ø Ñ
khách đã nói
Đẹp thì đâu có tội mà tha thứ. Giả mạo giả dối đó mới chính là tội
Không thể lấy ĐẸP để bù trừ mà tha thứ cho cái giả dối , duy chỉ rơi vào trường hợp ngoại lệ là dùng tiền ( cả vú lấp miệng em) hoặc lên giường mới có việc bù trừ như thế
ĐOÀN NAM SINH đã nói
Mưa lớn, mưa nhiều, không thể dự đoán, lũ lụt lịch sử,… là những câu chạy tội đầu môi của các quan chức đại diện bề nổi cho các tập đoàn tư lợi.
Ngập lụt ở vùng hạ lưu sông Mê Kông là hệ quả tất yếu của việc phá rừng thượng nguồn, trong đó chính VN cũng tham gia một cách tàn bạo, đứng đầu là các tập đoàn tận diệt rừng Lào, KPC trồng cao su, khai khoáng, làm thùy điện. Các “ông bầu”, “ông lớn” đua nhau mua chuộc, tranh thủ vơ vét của nước bạn. Trong khi đó, trong nước lại có những “chủ trương lớn” như tàn sát rừng quanh Ea Sup, nên dân Ea Tir khốn khổ, phá hỏng nỗ lực bao năm vì đoàn kết Kinh -Thượng.
Hay cho thuê rừng Phú Giáo, một lõm rừng sót giữa biển cao su, thi công kênh mương Phước Hòa,… cũng là phục vụ phát triển nước anh em. Phước Hòa ăn hết nạc bỏ chạy, rừng vét hết của quý xác xơ. Chẳng ai lường hết được nước Sông Bé, Phước Hòa đổ về Dầu Tiếng tràn ngập thì cái gì xảy ra, vì thượng nguồn Sông Bé tuy có nhánh ở bên KPC nhưng cũng cùng chung số phận với mục tiêu khai khoáng Bô-xít.
Chuyện TQ bỏ gói thầu số 7 sau khi xơi hết nạc và kéo rê việc xử lý kênh NL-NB cũng cùng một sách phá hoại phát triển, kìm hãm nước ta thôi, nên Lê Bí thư bị dân cho là “Tàu lai” cũng không trật.
Hỡi ôi, Tổng Bí đang ở xứ người, bị báo chủ nhà tát tai chuyện biển Đông, đớn thật !
Nhục vì nhịn, nịnh vì nghèo đấy ư ? Miếng ngon vật lạ chúng hưởng, tai dân ách nước ai mang ?
Khách đã nói
Trên báo Dân Trí có tin : ” Du thuyền 2,5 triệu đô của Trung quốc chìm nghỉm
khi hạ thủy “
Dân hèn đã nói
Anh Ba bình luận vụ này:
http://dantri.com.vn/c170/s170-527740/khoi-to-pho-truong-ca-thi-tran-toi-giao-cau-voi-tre-em.htm
(ông Vũ Xuân Định là Phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn đã “phù phép” biến Lê Thị P. (trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) từ cô gái 15 tuổi biến thành cô gái đủ tuổi vị thành niên để hành nghề mại dâm. )
Thế này là thế nào, khó hiểu quá.
hahien đã nói
He he, lại còn thế này nữa:
“Đầu năm 2010, sau khi đi uống rượu say vào nhà nghỉ An Phú Quý, ông Vũ Xuân Định quan hệ bất chính với chính Lê Thị P. dù biết Phương mới 15 tuổi chưa đủ tuổi vị thành niên.”
Đoạn trước thì P, đoạn sau thì lòi ra Phương. Chẳng biết là 1 hay 2 người?
xman đã nói
không biết cô bé kia làm nghề mại dâm thật hay lại phù phép biến thành gái mại dâm đây
N.V. Đông đã nói
Theo gợi ý của ABS, Bộ NN&PTNT liên minh với Bộ GDĐT thành Bộ Phát Dục, nhân chuyện mẹ con bé Ngọc xuống SG để Ngọc theo học, Bộ có công văn sau:
” Gia đình bé Ngọc hoàn toàn thuộc quyền quản lý của chúng tôi, chúng tôi phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, trường BVIS cấp học bổng 2 tỷ cho Ngọc là vi phạm trắng trợn nhiều thứ.
Chúng tôi khẳng định, Ngọc nên đi học bình thường theo đúng lớp, đúng tuyến. Chúng tôi đã kiểm tra, thẩm định năng lực Ngọc theo tiêu chuẩn VN, các tiêu chẩn khác là không thể áp dụng tại đây, nhân quyền VN cũng khác nữa là…
Nếu có tài trợ, xin hãy gởi về hội khuyến học Di Linh, chúng tôi biết sẽ làm gì, nếu nhúng mũi vào sẽ bị xử lý thích đáng !!!
Đề nghị các cơ quan thông tin trước đây đã đưa tin ” Sự thật…” về Ngọc nên tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ về sự lu loa thần đồng trắng trợn này.” Hết trích.
Bàn: Công văn không có dấu,không chữ ký, lại không đóng đấu treo, có lẽ cũng không có giá trị pháp lý gì, nhưng để tránh phiền hà, gia đình bé Ngọc nên cẩn thận về tạm trú tạm vắng, hợp đồng thuê nhà trọ… cho chắc cú.
Đến 20-11, nên gởi về cô Nguyệt Di linh lời chúc, cũng không nên ” nói không ” với bác Nhân, tội nghiệp.
Nhà báo nói láo ăn tiền đã nói
Thần đồng ?
Việt Nam có quá nhiều thần đồng do đám kền kền báo chí dựng lên .
Khách đã nói
- Thủ tướng: ‘Tăng trưởng 2011 đạt yêu cầu’ (VNE).
—————————————-
Ông TT mình giỏi quá. Nhưng ông ko biết rằng: Nếu cứ tăng trưởng GDP 1 lần mà lâm phát gấp 3,4 lần tăng trưởng thì khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa.
Khách đã nói
Mô hình tăng trưởng phục vụ nhóm lợi ích
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Đọc đoạn này” Obama đang lê lết dưới chân đám tùy tùng ăn vận nhom nhem để bàn chuyện đại sự quốc gia, trên bậc tam cấp tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Paris.
Để biết tụi tư bổn giãy chết không thể nghiêm túc được như những người cộng sản xứ ta. Các quan dù là mới bữa qua còn là những tiểu nông “chân đất mắt toét”, nhưng được trang bị ní nuận Mác-Lê, trở thành “đỉnh cao trí tuệ” hết,”
Tôi xin dẫn qùy vị nào chưa biết đến trang blog của Nhà trắng.Qua đây chúng ta có thể thấy sinh hoạt của TT Obama, các ban bệ, các bộ trong nội các của ông làm việc. ..Ngưiờ ta có thể thăm hết các phòng trong Nhà Trắng, thăm khu vườn rau của bà Obam tự tay trồng và vào cả nhà bếp để thấy họ nấu nướng ra sao.
Tại đây, người ta thỉnh thoảng bắt gặp những hình ảnh đôi khi “nhom nhem ” hơn, như Obama đứng nói chuyên với nhân viên của mình trong khi họ ngồi bắt chân chéo nguẩy, hoặc Obama gác chân trên bàn nghe nhân viên thuyết trình, vân vân…
Bạn cũng có thể email cho Nhà trắng, Nếu bạn may mắn được Obama viết thư tay trả lời, Cái thư đó, nếu bạn không muốn giữ, có thể đem bán đấu giá, bạn chắc chắn sẽ được không dưới 10.000 đô.
http://www.whitehouse.gov
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/08/19/west-wing-week-81911-or-get-bus
Duy Ninh đã nói
Miến Điện cho công nhân lập nghiệp đoàn và đình công
Kể từ nay, công nhân Miến Điện được quyền lập nghiệp đoàn và được quyền đình công.
Trích dẫn lời một viên chức chính phủ, hãng thông tấn AFP cho hay luật mới này vừa được Tổng Thống Miến Điện Thein Sein ký ban hành hôm thứ Ba vừa rồi, và được xem là một dấu hiệu chứng tỏ chính phủ Miến Điện đang trên đường đổi mới. Luật không chỉ cho phép lập nghiệp đoàn mà còn phạt chủ nhân những công ty tìm cách ngăn cản công nhân tham gia nghiệp đoàn. Luật cũng nói rõ là quân đội, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, bệnh viện, nhân viên công ty điện nước không được quyền đình công. Ông Steve Marshall của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế gọi đây là một bước quan trọng, giúp phát triển xã hội và kinh tế cho Miến Điện. Đại diện của tổ chức đối lập Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Cho Dân Chủ cũng lên tiếng hoan nghênh, cho dù luật vẫn chưa được hoàn hảo.
Họ đã đổi thay quá nhanh, từ một chế độ độc tài quân sự vậy mà chỉ trrong thời gian ngắn đất nước Miến Điện đã theo kịp với nhân loại.
Còn chúng ta, tự hào có ơn 4000 năm Lịch sử, tự hào đánh đuổi được các Đế quốc to, tự hào là 1 chế độ chính trị do dân và vì dân. Vậy mà nếu nói xa hơn thì từ 1954, còn gần hơn thì từ 1975, chế độ chính trị vẫn chưa đủ dũng cảm để từ bỏ một chút quyền lực, chưa trao lại cho toàn thể người dân Việt nam quyền tự do, dân chủ, quyền được sống công bằng, bình đẳng, bác ái, quyền được quyết định các vấn đề của đất nước, vận mệnh Dân tộc.
Đau xót lắm thay! Hàng triệu ngoời Dân Việt vẫn thầm hỏi : Đến bao giờ phúc lộc tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu bây giờ và mai sau?
khách đã nói
Câu hỏi ấy có lẽ trong lòng mọi người đều có câu trả lời và tiếp theo đó một thể chế chính trị không phải như bây giờ
hehe đã nói
“Có tướng Vịnh đi theo đoàn của chủ tịch nước, trong khi tướng Thanh đi theo đoàn TBT”
đi hết như thế thì còn ai canh giữ BỌN VIỆT TÂN và BIỂU TÌNH VIÊN ?
lính kín đã nói
đại tướng PQThanh, nhận vật thứ 2 trong đoàn,
còn ông kia : Gardecorp – Garder : gác, Corp : thân hình !
xin tự hiểu !
Donga đã nói
Sao dạo này không thấy anh Ba Sàm bình lựng mục tin kinh tế . Kinh tế là gót asin của bất kỳ thể chế chính trị nào . Sụp đổ kinh tế có thể làm sụp đổ một thể chế chính trị như đã từng xảy ra tại Liên Xô . Phân tích tình hình kinh tế cũng giúp người dân tránh được rủi ro . Chẳng hạn tin : Ngân hàng ACB không có đủ vàng trả lại cho dân cảnh báo người dân nếu không rút lại vàng gửi tại CÁC NGÂN HÀNG sẽ bị ” kết kim ” , ngoại tệ sẽ bị ” kết hối ” . Vàng và ngoại tệ gửi tại NH HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM . Trong khi có thể giảm 1 nửa NH http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/203900-co-the-giam-mot-nua-so-ngan-hang-co-phan-tu-nhan.aspx
tức là khoảng 1 nửa số NH này đã chết lâm sàng . Việc sát nhập NH thua lỗ với nhau gần như không thể nên chúng chỉ có thể phá sản . Nhưng bảo hiểm tiền gửi cũng không có khả năng chi trả nếu có HƠN 2 NH MẤT THANH KHOẢN .
http://tintuc.xalo.vn/00-207836703/Bao_hiem_Tien_gui_khong_du_suc_cuu_hai_ngan_hang_pha_san.html
Việc này lý giải tại sao người dân vẫn ùn ùn mua vàng dù có lúc chênh lệch với giá thế giới lên 4T/lượng .
BS: Hic! Nhưng … khó, phải học hỏi thêm, chớ bình ẩu là chết.
Noah đã nói
Chuyên gia Nguyễn Đình Cung bình luận tình hình kinh tế Việt Nam “cơ bản là bất ổn định”. Gay thật, chỉ 1 nhiệm kỳ của ngài Y tướng mà từ “cơ bản ổn định trở thành cơ bản bất ổn định”. Thêm nhiệm kỳ nữa không biết có biến thành “cơ bản sụp đổ” không ta?
KHÁCH đã nói
E hèm , phải chi mấy ông “tay to mặt bự” có suy nghĩ như anh BS thì dân đỡ khổ biết bao ,có những ông cứ trước ống kính là phát biểu ào ào nhiều khi mâu thuẫn cũng chưa hay biết !
Tuy không hiểu biết nhưng khi nói đến chữ TIỀN nó là một lãnh vực hết sức nhạy cảm đầy huyền ảo , nhận xét cẩu thả là” toi mạng”
Rất cảm kích ABS vời đức tính tế nhị và khiêm tốn
ba láp đã nói
Nhiều áp lực khi tiền không vào ngân hàng
http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/203786-nhieu-ap-luc-khi-tien-khong-vao-ngan-hang.aspx
Từ tháng 9 – tháng áp dụng trần lãi suất huy động – huy động và cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng đều giảm làm gia tăng mối lo thanh khoản, đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao. Áp lực lên thị trường ngoại hối cũng xuất hiện sớm hơn dự báo, một phần do chịu sức ép từ thị trường vàng.
Lại thêm nghi án xù nợ trăm tỷ đồng tại Hà Nội
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/lai-them-nghi-an-xu-no-tram-ty-dong-tai-ha-noi/
Hàng loạt người tố cáo đã giao nhiều chục tỷ đồng, 100 cây vàng cùng lượng lớn ngoại tệ cho vợ chồng Nguyễn Thị Chinh (Cầu Giấy, Hà Nội) hy vọng hưởng siêu lãi suất. Tới giờ, người vay tiền biến mất, nhà bị cảnh sát niêm phong.
——————————
Các ung nhọt của KTVN đã và đang “xì” qua ngã lạm phát, bây giờ đang đi vào giai đoạn “xù”.
Không biết ông Bình còn bao nhiêu vàng để ổn:
Gold Traders Most Bullish Since July After Plunge
http://www.bloomberg.com/news/2011-10-13/gold-traders-turn-most-bullish-in-three-months-after-20-rout-commodities.html
Gold’s biggest slump in three years means traders and analysts are now the most bullish in three months, speculating that Europe’s debt crisis, slowing growth and a bear market in equities will drive demand for bullion.
Gold survey results: Bullish: 22 Bearish: 1 Hold: 2
Hoang Thanh đã nói
Anh Ba cứ nói với Bác Nice Cowboy một tiếng để anh NC đảm nhiệm phần bình kinh tế cho.Tui thấy NC bình KT cũng sắc sảo đó.
Khách đã nói
NGÀI THĂNG THĂNG ĐƯỜNG
Chiều nay ngài Thăng, thượng thư bộ hành (Không phải là hành hạ đâu, hành là đi đấy, tiếng Tầu-cho nó oai) thăng đường. Sau khi đã chễm chệ trên công đường, ngài truyền cho gọi bọn xe buýt, xe con, xe máy vào hầu. Ngài còn trẻ, vốn đã quen hoạt động thanh niên nên rất năng nổ. Ngài đã vi hành bằng xe buýt, thấy rất được. Còn vi hành bằng xe ô tô con ngài đi thường xuyên. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ngài đánh con xe bóng lộn định đến thăm cô bồ non ở đê La Thành (mốt tình trưa công sở mà). Đường tắc ơi là tắc, cứ nhính lên độ nửa mét là lại có nhiều con xe máy len lách lên trên khiến ngài tiến rất chậm. Thế là mất mẹ nó buổi trưa mà chả được xơ múi gì. Bực mình quá! Ngài quyết trị bọn xe máy đến nơi đến chốn.
Khi các đương sự đã có mặt đầy đủ trên công đường, ngài phán:”Lâu nay ta nghe dân chúng (thực ra là các vua chứ bọn dân đen là cái quái gì, phải nói thế cho nó mị dân) kêu ca nhiều về tình trạng tắc đường tại kinh kỳ. Dân kêu tại bọn xe buýt chúng mày kềnh càng lại cứ chen nhau mà đi làm đường tắc nghẽn phải không?”
“Bẩm không ạ! Chúng con được khoán thời gian nên cứ chỗ nào mặt đường rộng là chúng con nhào vô rồi phóng ào ào chứ làm gì có thời gian mà chạy túc tắc trên đường. Tại bọn xe máy đấy ạ. Chúng cứ len lỏi để vượt trước mặt chúng con làm chúng con phải đi chậm lại, tức mình bọn con vượt chúng nó rồi phụt một bụm khói đen xì vào mặt chúng cho hả giận. Chết cười mấy thằng khố rách áo ôm xe máy, loạng choạng thế nào ngã cả vào mấy thằng công tử bột Lếch Xù, tiểu thư Mẹc làm chúng nó đầu tóc rũ rượi, gương vỡ đằng gương, đèn đi đằng đèn.”
Công tử Lếch Xù và tiểu thư Mẹc đầu tóc vẫn rã rượi, đồng thanh hô:”Bẩm quan đúng là tại bọn khố rách áo ôm ấy đấy ạ”.
Xin lỗi anh Ba nhé, hôm nay rảnh rỗi, dông dài quá chiếm đất của anh, xì tốp ở đây thôi. Trước khi chào tạm biệt bà con và anh Ba vẫn còn nghe thấy tiếng quát của ngài thượng thư: “Xử thằng xe máy tội chém! Cẩu đầu trảm đâu, chờ lệnh!”
Ngamnguihuycan đã nói
Đùa tí thôi
Em vỗ về… vây bọc
Sướng nên anh.. cười tươi
Hề hề
ba láp đã nói
“Tối hậu thư” của CXN và “cuộc chiến ảo:
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/14/cxn-th%C6%B0-ng%E1%BB%8F-g%E1%BB%ADi-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BA%A5n-sang/
Nghe lỏm từ một “trung gian”, CTN sắp cấp visa cho CXN về VN để tham gia Ban Cố Vấn KT của TT!!!
Tính ra thì đã có rất nhiều người, không “tiếu lâm” như CXN, đã sập bẫy trong cái “cuộc chiến ảo” giữa 3D và 4S. Có hai mục đích từ “cuộc chiến ảo” mà cả 3D và 4S đều muốn duy trì. Mục đích của 3D là làm lộ diện các phần tử “diễn biến hoà bình” bên trong nội bộ Đảng để cô lập và tranh trừng: có một số người đã đi “đếm lịch” do làm con tốt trong cuộc chiến này. Mục đích của 4S là tạo ra một ảo tưởng về tranh luận chính trị bên trong nội bộ Đảng. Đảng CSVN bây giờ là một cái xác không hồn: không tư tưởng chính, chỉ còn quyền lợi. Chỉ có các hội nghị TƯ Đảng bàn về nhân sự là “hấp dẫn, gay cấn”; các hội nghị TƯ khác thì tẻ nhạt đến mức “mẹ hát con cũng rất khó khen hay”!
Dânđen đã nói
Cái miệng thì cứ hô hào phát triển theo định hướng XHCN
Tư tưởng và lối sống không phải là của giai cấp chuyên chính vô sản ( người công sản chân chính)
Nội bộ đang tranh giành quyền lực …..
Tham ô tham nhũng đang trong giai đoạn hoàn toàn không thể khống chế được
Họ đang điều hành đất nước không phải đi trên con đường TBCN và con đường theo CNCS lại càng không phải hơn
Thực ra nhân dân VN đang sống ở một chế độ nào không ai có thể hình dung chính xác được !!! , hổn độn như ” xa bần”
Nguyên Vũ đã nói
Chế độ “Hồn Tư bản, da XHCN” => Chế độ “tám vía”.
Hiện đã có thuốc chữa, nhưng chưa muốn uống.
lòng thòng heardphone đã nói
Quá Độ ,
Quá là quá,
Độ là Độ,
Quá độ là quá độ…
trăm năm không biết đã hết quá độ chưa ?
Ai biết trà lời dùm…!
cafeden đã nói
Chuẩn không cần chỉnh!
Mịa nó ! thằng ...16 chữ vàng ...dẽo nhẹt ! đã nói
Mịa nó ! thằng … 16 chữ vàng …dẽo nhẹt !
Ngày Xưa ... đã nói
TQ lớn tiếng “phải ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” và đe dọa sẽ tiếp tục đâm – cắt – ủi? (blog Lê Văn Út).
—
“Mịa nó ,thằng anh 16 chữ vàng dẽo “
xe bò đã nói
Hôm qua:
“Tầm cao chiến lược” là cái chi chi? Không biết.
Nhưng nếu được “nâng lên một tầm cao mới” : từ đầu gối lên tới dưới thắt lưng thì biết: Cái mông.
Hôm nay:
Thấy quả địa cầu để trên bàn, Thượng thư bộ “hộc” hỏi quan Đốc “hộc”: “Sao cái quả địa cầu nó nghiêng nghiêng vậy ta”
khạch đã nói
Tầm cao mới đây nè, đài truyền hình TTXVN tối 13/10
Tin trong nước: tổng bí thư nguyễn phú trọng đi thăm tỉnh quảng đông
Không biết trong cái nước nào có tỉnh quảng đông – chắc chắn đây là lỗi do thằng đánh máy .!.
BTV: Không phải tỉnh Quảng Đông (廣東) nằm phía đông bắc đảo Hải Nam, TQ hả bác?
Hungmao đã nói
@BTV
Ý là Khạch thắc mắc sao TTXVN lại đưa trong “Tin trong nước:” chứ không phải nói không có tỉnh quảng đông. Hehe…
Nguyên Vũ đã nói
Về sự nghi ngờ có dính líu của chính phủ Mỹ với tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, với bài báo “Bảo hoàng hơn vua” đăng trên báo Quân đội nhân dân với âm mưu chống phá Việt nam
Trích:
Cù Huy Hà Vũ là một trường hợp đặc biệt được HRW sử dụng trong chiến lược chống phá chế độ xã hội XHCN, chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam…
Vậy mà cái tổ chức này còn dám chống lại cả 2 Đảng và nhà nước Hoa kỳ, còn dám đòi bắt cả cựu tổng thống Bush, thế mà chính phủ Mỹ không làm gì được, hơn nữa lại còn phải cung cấp tiền cho nó hoạt động nữa.
Cho nên, nhân đây cũng đề nghị chính quyền Mỹ sang học tập chính quyền Việt nam về các xử lý các thế lực phản động, về các âm mưu diễn biến hòa bình.
Cho bắt ngay Tổ chức HRW, và hợp tác với báo Quân đội nhân dân của Việt nam để tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân Mỹ biết.
Khách đã nói
Tôi đề nghị HRW và Amnesty International kiến nghị lên Cao ủy Nhân quyền LHQ để lên án VN đã vi phạm thô bạo nhân quyền và đã để báo QĐND vu khống lăng nhăng làm loạn óc người khác…
nguyễn văn Đức đã nói
báo chí TQ nói phải ngăn chặn hợp tác khai thác dầu khí Ấn Độ – Việt Nam. bắt hai tay mà nó vẫn không tha vậy là đã rõ việc những người biểu tình chống TQ là không phải là phản động như chính quyền đã nói. thôi kỳ này về chuẩn bị binh đường khác đi chứ đi sứ lần này là coi như thất bại rồi.
Người Dân Xịn đã nói
Thôi rồi, VN tự nhận mình là một ngôi sao trên lá cờ TQ. Đài THVN trong chương trình thời sự tối 14/10 đã cho phát hình quốc kỳ TQ với 5 ngôi sao nhỏ cạnh ngôi sao lớn. Trong khi quốc kỳ chính thức chỉ có 4 ngôi sao nhỏ, thế là sao?
Mời tham khảo thêm http://visa248.wordpress.com/2011/07/18/lam-visa-trung-qu%E1%BB%91c/
Duy Ninh đã nói
Chế độ dân chủ không có đảng lãnh đạo, chỉ có đảng cầm quyền
Xin được đặt ra câu hỏi là: Nhân dân Việt Nam đang cần một Đảng lãnh đạo hay một Đảng cầm quyền?
Khi nói đến thể chế là phải Quốc hội. Nhưng Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chẳng hạn muốn sửa Hiến pháp phải chờ Đại hội Đảng quyết. Đảng quyết rồi mới thành quyết định của Quốc hội.
Trong văn kiện Đại hội 10, trong đó có phần giải thích của Nguyễn Phú Trọng: “Đảng cầm quyền thì hơi hẹp, phải nói Đảng lãnh đạo mới bao hết”.
Trong Hiến pháp 1992 có Điều 2 và Điều 4 cãi nhau (cả Điều 6, Điều 83 và nhiều điều khác nữa cũng cãi nhau với Điều 4):
Điều 2: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân, của nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”
Điều 4: ”Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
“Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, nhưng Đảng là “lực lượng lãnh đạo nhà nước”. Do vậy, người quyết định cuối cùng những vấn đề của nhà nước không phải thuộc về nhân dân mà thuộc về Đảng! Đi một đường vòng, cuối cùng, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Đảng!
Điều 83: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến và lập pháp”. Nhưng đúng như nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Nguyễn Đình Lộc nói: “Chẳng hạn, muốn sửa Hiến pháp, phải chờ Đại hội Đảng quyết. Đảng quyết rồi mới thành quyết định của Quốc hội”. Mới đây, tại Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói y như thế: Hiến pháp sửa đổi cho phù hợp với Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 ở Đại hội 11. Như vậy, quyền lập pháp thực chất cũng không thuộc về “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” mà thuộc về Đảng.
Nguyễn Văn An đã nói
Nhân dân VN cần quyết vượt bóng ma sợ hãi để làm một cuộc cách mạng thật sự, nếu muốn có tự do, hạnh phúc, tiến bộ thật sự
Khách đã nói
Nhân dân VN cũng đã từng hy sinh biết bao xương máu, chịu đựng gian khổ khó khăn để đưa Đảng lên nắm quyền mà dân vẫn chẳng được gì. Nói chẳng được gì ở đây không phải là chẳng được gì. Nói chẳng được gì ở đây là chẳng được gì thực mà chỉ được ảo: “… nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân, của nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân …”, thế là vẫn được gì.(Ní nuận cao siêu một tý cho mọi người nể). Bây giờ bác lại bảo vượt qua bóng ma sợ hãi để làm cái XYZ gì. Thế nhỡ đến khi làm xong lại bị lừa thì sao?
Khách đã nói
Thế nhỡ đến khi làm xong lại bị lừa thì sao?
Đảng ta rất khoái câu này!
Duy Ninh đã nói
Xin lỗi Anh BS hôm nay gửi nhiều còm vì Cha già mới về hầu Tổ đường, không dám có những niềm vui, mặc dù ngày nào cũng vẫn đọc bài của Anh BS và đọc còm của mọi người. Tối nào tôi cũng ngồi tới canh 3 để âm thầm chia sẽ những vui buồn uất hận về nhân tình thế thái của xóm đợi Tem! Hôm nay mạn phép Cha già!
Thành đã nói
Bác dùng từ hơi khó hiểu. Xin chia buồn cùng gia đình bác!
Thành kính phân ưu!
Duy Ninh đã nói
Tôi thay mặt toàn thể gia đình chân thành cảm ơn Bác Thành! Trưởng nam : Duy Ninh (Cụ nhà tôi là người theo đảng đến cuối cuộc đời : 65 năm tuổi đảng, nhưng ra đi nhẹ nhàng thanh thản vì cả cuộc đời đã làm đúng như những lời thề với tổ quốc và Đồng bào từ lúc bước chân ra đi theo Kách mạng. Nhưng trước lúc ra đi còn 1 ước nguyện chưa thể thấy được đó là sự đổi thay của Đất nước như ý nguyện ban đầu)
Khách đã nói
Thành kính phân ưu!
Ngamnguihuycan đã nói
Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc ..là tài sản vô giá, nói vô giá không phải là không có giá mà là quí giá. Quí giá cho những cái giá. Nói những cái giá không phải là những giá trị mà là những cái giá áo túi cơm . Vì vậy giữa vô giá và giá áo có mối quan hệ biện chứng khắng khít qua lại, tưởng mâu thuẫn mà không mâu thuẫn.
Duy Ninh đã nói
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ( Global Times ) Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ( Global Times ), một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay (14/10/2011) đã có một bài xã luận phản ứng về việc Việt Nam và Ấn Độ hôm thứ tư vừa qua ký hiệp định hợp tác về thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông. Tờ báo này lưu ý là hiệp định nói trên được ký kết chỉ một ngày sau khi Việt Nam và Trung Quốc đạt thoả thuận về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, nhân chuyến đi Bắc Kinh của tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng.
Theo Hoàn Cầu Thời Báo, khó có thể nói là việc này chứng tỏ thái độ nước đôi của Hà Nội hay nó phản ánh bất đồng trong nội bộ giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Theo nhận định của Hoàn Cầu Thời Báo, qua việc ký hiệp định với Việt Nam, Ấn Độ có lẽ có những suy tính sâu xa hơn về chiến lược khu vực, chứ không đơn thuần là tìm nguồn cung cấp dầu khí.
Lưu Thiện Quang đã nói
Qua việc ký kết hiệp định thăm dò & khai thác dầu khí với Việt Nam, Ấn Độ đã có suy tính sâu xa về chiến lược khu vực .. .
OK .. . chuẩn không ần chỉnh, và điều chính xác này, đang làm cho bọn trung nam hải điên tiết lên, lũ diều hâu đang muốn ăn tuơi, nốt sống VN.
Bọn trọng lú thì cứ ra rả 16 xảo trá, 4 lưu manh, cố tình quên đi 10 ngàn hài cốt (10 ngàn sinh mạng) người VN đang nằm rải rác khắp các vùng biên giới (của VN, giờ nhiều nơi đã thuộc vào bản đồ trung quốc) để kiên định đưa DânTộc ta xuống hố cả nút.
CHÁN ĐỜI đã nói
Hoan hô thẩm phán THANH MÔNG (MỘNG )
Đi vào nhà nghỉ với MỘNG NĂNG vợ người.
Vợ người MÔNG NẶNG, TÓ VU
Làm sao THANH MỘNG chối từ được đây ???
Khách đã nói
Thẩm phán vào nhà nghỉ chờ vợ xe ôm đến để tư vấn pháp luật. Đúng là Đảng viên có khác, đi sâu vào quần…quần chúng (xin lỗi các bác, em nói lắp).
Duy Ninh đã nói
Chuyến thăm Ấn Độ từ 11 đến 13/10 của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, một phần vì tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Việt – Ấn trong bối cảnh khu vực có nhiều thách thức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Việt Nam có thể được xem như tiền tuyến của Ấn Độ và do vậy, mang tầm quan trọng đặc biệt.
Việc Việt Nam cho phép hải quân Ấn Độ sử dụng cảng Nha Trang tại Biển Đông có ý nghĩa vô cùng to lớn về cả chính trị và quốc phòng. Cảng Nha Trang nằm cùng kinh độ với cảng Tam Á, căn cứ của Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc; và chắc là chính phủ Việt Nam cũng đã phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định cho hải quân Ấn Độ được tiếp cận sử dụng.
́Ít nhất, quyết định này đã đưa ra thông điệp là không phải chỉ có một nước lớn là Trung Quốc có quyền lợi tại Biển Đông, không dễ gì mà qua mặt họ, và vùng biển này chắc chắn không phải “ao nhà” của Trung Quốc.
Một là Ấn Độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị-quốc phòng để giúp Việt Nam tái khẳng định chủ quyền trong vùng biển của mình. Hai là Ấn Độ cũng sẵn sàng giúp củng cố nguyên tắc về tự do lưu thông hàng hải trong khu vực.
Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, Việt Nam được nhiều nhà chiến lược của Ấn Độ coi là rào cản chính yếu trên con đường bành trướng về phía Nam của Trung Quốc. Những người này cũng cho rằng trong tương lai, nếu Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Pakistan về hạt nhân và quân sự, quan hệ Việt-Ấn có thể dùng làm đối trọng cho quan hệ Trung Quốc-Pakistan.
Duy Ninh đã nói
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111012_puvanivfvg_nanylfvf.fugzy
Ngay trong ngày đầu tiên 11/10, TBT (Thân Bị Thịt) cùng “Thằng bạn tiền Đào” đã chứng kiến việc ký kết một loạt văn kiện, trong đó có Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề trên biển.
Chúng ta thấy trong chuyến đi này hai bên đã ký tổng cộng sáu văn kiện, hiệp định, mà thỏa thuận về các vấn đề trên biển chỉ là một. Tuy nhiên, cần phải nói là các văn kiện đã ký phần lớn đều không có mấy tính thực chất
Thế nhưng tôi muốn nhắc lại chuyện lịch sử, là hồi năm 1978 trước khi có cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, ông Tổng bí thư Lê Duẩn cũng dẫn một đoàn sang Bắc Kinh đàm phán. Hai bên cũng nói chuyện hữu nghị, đoàn kết, nhưng rút cục tháng Hai năm 1979, Trung Quốc họ vẫn đánh Việt Nam.
Xin lỗi Anh BS những chữ viết tắt TBT tôi xin dịch là “Thân Bị Thịt” đó là ý của tôi Nếu Anh BS cảm thấy không ổn có thể bỏ đi.
Cảm ơn Anh BS!
danhnguyen đã nói
Tổng thống Mỹ chắc học phong cách của Hồ Chí Minh ngồi bệt dưới bậc tam cấp ở Paris để bàn chuyện đại sự quốc gia như hồi đoàn Việt nam dự hội nghị Phontainebleau 1946.
Phan sinh đã nói
Nói về những cái bắt tay ô nhục của quan chức Việt cộng với Tàu> Tàu thì lạ, tay thì quen http://phamkong.blogspot.com/2011/10/nhuc-cho-nuoc-viet.html
Duy Ninh đã nói
Nhật báo Nhân dân TQ chửi Việt Nam là kẻ nuốt lời?
Trên tờ Nhân Dân Nhật Báo của đảng cộng sản TQ [http://english.peopledaily.com.cn] có đăng bài “China, Vietnam work to resolve sea disputes”. Trong đó, có đoạn:
“Agreeing on signing an agreement shows some sincerity from Vietnam, but it should be taken into account that Vietnam has a record of eating its own words in interactions with China before,” said Chu Hao, a researcher on Vietnamese studies at China Institutes of Contemporary International Relations. ”
*
“Việc đồng ý ký kết một thỏa thuận chứng tỏ chút ít chân thành của Việt Nam, nhưng cũng đừng quên là Việt Nam đã từng nuốt lời trong quá trình giao thương với TQ”, Chu Hao, một nhà Việt Nam học thuộc Học viện quan hệ quốc tế đương đại của TQ, cho biết
*
Báo này còn “cáo buộc”:
“In July, shortly after Vietnamese Defense Minister Phung Quang Thanh said that disputes with China over the South China Sea should be resolved without any interference from a third party, the country conducted a week-long joint military exercise with the US.”
*
“Trong tháng sáu, sau khi Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh nói rằng các tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa nên được giải quyết mà không có sự can thiệp của bất kỳ nước thứ ba nào thì Việt Nam đã thực hiện tập trận chung với Mỹ trong một tuần (rồi sao? Do ngư dân của VN bị bọn cướp biển mang danh “người lạ” cướp bóc nên phải tập trận? ).”
*
Chu Hao cũng không quên “nổ”:
“China’s willingness to sign an agreement with Vietnam to solve the maritime dispute just proves its sincerity to stay true to peaceful development,” Chu said.
*
“Sự quyết tâm của TQ trong việc ký một thoả thuận với Việt Nam để giải quyết các tranh chấp trên biển chứng tỏ sự chân thành của TQ trong việc cam kết phát triển hòa bình” (hoà bình = lúc nào cũng cướp, đâm tàu, bắt làm con tin trong vùng biển của Việt Nam? )”, Chu cho biết.
*
Nghe đồn TQ và VN có 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt mà. Nếu là bạn tốt của nhau thì đâu thể nào đâm sau lưng như thế! Thế này là thế nào?
qx đã nói
To Chinese “Sniff Dogs” who are sniffing day and night in anhbasam blog:
Send this message to your retarded Su Hao:
A professor is a one who is supposed to talk after thinking real hard on all aspects of a matter, not the other way around. The so-called professor Su Hao should look back at so many Chinese contradictions in speeches and actions serving their countless attempts to steal Vietnam’s East Sea, Paracel Islands, and Spratly Islands.
Stop your illusion on Vietnam’s Sea, Islands, and Land.
qx
A Vietnamese reader.
let it be đã nói
Sáng dậy dạo một vòng quanh Net, thấy nhân tình thế thái ngày càng phức tạp. Nào là vụ lừa tiền tỷ (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/43732/diem-mat–dai-gia-vo-no–chan-dong-ha-thanh.html), nào là vụ hôi của các nạn nhân trong tai nạn xe “điên” (http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nhieu-nan-nhan-trong-vu-xe-dien-bi-hoi-cua-trang-tron/62624), nào là cướp tiệm vàng mới ở Bình Thuận (http://dantri.com.vn/c728/s728-527774/nhom-cuop-tiem-vang-dien-cuong-ban-tra-cong-an.htm),
Báo chí đưa lại bức tranh ảm đạm của cuộc sống dân Việt, giống như một đất nước vô chính phủ. Ở đâu cũng rình rập hiểm họa cho người dân. Thế mà vẫn được bình chọn là 1 trong 10 điểm đến an toàn nhất (http://dantri.com.vn/c25/s36-435325/viet-nam-trong-10-diem-den-an-toan-nhat-khu-vuc.htm), thế thì đúng là “CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA”.
Hôm qua thì nhận được tin người quen tử nạn vì tai nạn giao thông …. Ôi, VN quê hương tôi!
aChang đã nói
Khu vực Asean chỉ có 10 nước thì bài báo nói thế là đúng bác ah.
CHÁN ĐỜI đã nói
Hoan hô bác NÚ VĂN NẦN
Sang thăm TÀU KHỰA một tuần sắp vê
KHỰA cho ĐẠI CỤC mang về
KHỰA rằng : NẦN ngửi chứ NẦN đừng xơi !
Hoan hô thủ tướng BA ZƠ
Nói thì QUYẾT LIỆT làm thì LIỆT DƯƠNG
Hoan hô phó thủ HOÀNG TRUNG
HẢI ta hớn hở ôm chi trên thằng TÀU.
Hoan hô phó thủ THIỆN NHÂN
HAI KHÔNG phát động xong rồi ông dông.
Hoan hô bộ trưởng bộ CÔNG
THƯƠNG dân thì ít thương doanh thì nhiều (1)
Hoan hô bộ trưởng bộ TÀI
CHÍNH tên là HUỆ, VƯƠNG ĐÌNH là ho.
vì dân hạ giá xăng dầu.
Hoan hô bộ trưởng bộ GIAO
MÁU LỬA (2) đầy mồm, tên gọi ĐINH LA
THĂNG thiên pháo nổ : cấm xe thông đường.
Hoan hô bộ trưởng bộ Y
TẾ hiền như cọp, tên là KIM TIÊM (KIM TIẾN)
Phong bao không nhận (3), kim, tiền nhận ngay.
Hoan hô lãnh đạo QUẢNG NINH
Muốn nứng lờ…(là) (4) phải BÁC KINH, SANG KHÀI (THƯỢNG HẢI )
Người ta CHÍN CỦ thành MƯỜI
LÀO CAI, MƯỜI CỦ liếm chín, còn một CU ăn mừng.(5)
Dựa dân thì sợ mất KU (Q=Quyền lãnh đạo độc tài)
Lãnh đạo phấn khởi dựa KHU thằng TÀU.
CHÚ THÍCH
1. Bộ CÔNG THƯƠNG phát biểu, nếu giảm giá xăng dầu thì doanh nghiệp sẽ lỗ vì vậy không nên giảm giá.
2.Bộ trưởng LA THĂNG phát biểu đại ý : tôi là con người MÁU LỬA.
3. Nhiều bệnh viện phát động phong trào nói không với phong bì.
4. ” để văn nghệ sĩ có thêm cảm hứng sáng tác” lãnh đạo QUẢNG NINH cho văn nghệ sĩ đi du hí BẮC KINH, THƯỢNG HẢI.
5. Lãnh đạo LÀO CAI cạo sửa ngày tái lập tỉnh từ 10 tháng 10 thành 01 tháng 10
danhnguyen đã nói
Hay wá!
qx đã nói
Hoan hô đảng sáng sút quài càng CHÁN
ĐỜI công nông vẫn tối mặt lầm than
qx
TRỰC NGÔN đã nói
VNN hôm nay có bài viết : http://wwwz.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/43740/cu-tang-bien-che–luong-nao-theo-kip.html
Trong đó có đoạn đáng chú ý khi ông Chủ nhiệm VPQH Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc nhận định “lương không đủ sống” không chỉ là vấn đề của ngành BHXH: “Hầu hết các cơ quan nhà nước đều khó tìm được người giỏi, khá vào làm, những người trung bình khá thì vào một thời gian cũng ra đi”.
Nhận định này làm rỏ thêm một comment trước của cá nhân tôi khi đã nói là trình độ của bộ máy quản lý, nhân viên thừa hành công vụ ở VN hiện nay thấp lè tè như ngọn cỏ, thấp hơn mặt bằng dân trí chung của xã hội. Tại sao?
Vì quy trình tuyển người thiếu minh bạch ( đi cửa sau, con ông cháu cha…). Vì không trọng dụng người có Tài ( chủ nghĩa lý lịch 03 đời, lựa chọn xuất thân giai cấp thường là bần cố nông…). Vì đào tạo theo kiểu nhồi sọ nên bộ máy công chức hiện hành không có Tâm đức để phục vụ nhân dân, chỉ biết vịn vào chức vụ để vinh thân phì gia.
Nên mới có các trường hợp chạy bằng cấp, mua bán bằng giả ( chỉ gỏ vào google là có ngay 72 triệu kết quả, đa số liên quan đến VN!) thực hành các quyết sách kinh tế- chính trị một cách ngu dốt . Rồi còn là nhũng lạm : http:.thanhnien.com.vn%2FPages%2F20111015%2FTham-nhung-hang-chuc-nghin-ti-nhung-chi-thu-hoi-duoc-26.aspx. Ai tham nhũng? Dĩ nhiên người dân nghèo dù có muốn cũng đâu có điều kiện để tham ô và hối lộ.
Gần đây, trong một lần xem danh sách bầu cử đại biểu quốc hội dán ngay ở Nhà văn hóa Thanh niên- Sài gòn, cá nhân tôi và một nhóm thanh niên trẻ đã cười lăn khi nhìn thấy hàng chục vị ứng cử viên ưu tú đều có chung nguồn gốc xuất thân ghi rỏ là : bần cố nông. Không một ai trong số họ dám ghi xuất thân của mình là trí thức hay là tiểu tư sản cả.
ABS hôm nay đã bình luận rất ” độc” : Các quan dù là mới bữa qua còn là những tiểu nông “chân đất mắt toét”, nhưng được tranh bị ní nuận Mác-Lê, trở thành “đỉnh cao trí tuệ” hết, thì đều là những con người đạo mạo cứng ngắc như gỗ đá, không ưa hài hước.” Hay lắm. Nói đúng bản chất của các quan nhà ta hiện nay lắm.
Nên TN bây giờ khi đọc báo thấy toàn là các tin quan tư pháp VKS nhậu với gái đến chết người, quan tòa dắt vợ xe ôm vào nhà nghĩ, quan hành pháp như chủ tịch tỉnh thông dâm học sinh, quan lập pháp thì xài bằng giả, các quan đảng pháp thì tuyên bố lung tung…vv Cho thấy cái nền tri thức, lương tâm công chức, sự hiểu biết về vài trò công bộc của đội ngũ nhân viên nhà nước hiện nay là rất yếu. Hô chỉ mạnh ở mỗi khía cạnh là hành hạ người dân bằng đủ thứ quy trình, thủ tục hành chánh để kiếm cơm.
Đọc xuống phần dưới, thấy bài viết về sĩ quan Ngụy Văn Thà của ” ngụy”. Theo sự hiểu biết, còn có hàng trăm nhân vật khác của chế độ cũ có cách hành xử như sĩ quan Thà. Dân miền Nam một thời từng xôn xao về cái chết của 05 ông Tướng mà tôn sùng gọi là Ngũ Hổ Tướng. Họ nói là chưa có một đội quân thất trận nào mà có đến 05 ông Tướng cùng tự sát trong lịch sử quân sự cả. Phải chăng vì trên đầu họ đội 6 chữ TQ- DD- TN nên tư cách của họ cũng khác ?
khách đã nói
Phát ngôn ấn tượng: “Hầu hết các cơ quan nhà nước đều khó tìm được người giỏi, khá vào làm, những người trung bình khá thì vào một thời gian cũng ra đi”.
Bình luận: Như vậy cơ quan nhà nước hiện nay chỉ toàn là những người có trình độ dưới trung bình khá.
xe bò đã nói
TQ- DD- TN: Tổ quốc-Danh dự-Trách nhiệm.
còn những tiểu nông “chân đất mắt toét”, có chung nguồn gốc xuất thân ghi rỏ là : bần cố nông nhưng được tranh bị ní nuận Mác-Lê, trở thành “đỉnh cao trí tuệ” hết, thì chỉ có vô tổ quốc, vô liêm sỉ và vô trách nhiệm mà thôi.
ngudan đã nói
Thằng dốt làm sếp thằng giỏi,thằng có bằng giả lãnh đạo thằng có bằng thiệt thì nó phải như dzậy thôi .
TRỰC NGÔN đã nói
Vậy làm sao để thay đổi tình trạng này? Để người giỏi có thể ra giúp Nước?
qx đã nói
Muốn thay đổi tình trạng hiện nay thì phải HÀNH ĐỘNG, không có cách nào khác. Hành động tự phát, cá nhân, từng nhóm, hay từng địa phương, từng khu xóm, vv… đều tốt cả, miễn là hành động. Bạo động hay bất bạo đồng đều được welcomed cả.
qx
Há đã nói
Bằng cấp các quan mà kiểm tra thật thì khối người chỉ có bằng ” thành tích kháng chiến thôi”. Khi các quan ứng cử kê khai lý lịch trích ngang không thấy có thời g ian nào đi học mà lại có bằng cấp, mà lại bằng cấp cao nữa chứ. Bó tay
Củ mì đã nói
Thủ tướng: ‘Tăng trưởng 2011 đạt yêu cầu’ (VNE).
===
Khỏi cần nhấn link để đọc mà vẩn mắc cười
Khách đã nói
Nhân danh Lòng tự trọng và sự Liêm sỹ của người đời.
Tôi đề nghị hai bác Nguyễn ngọc Ân và Vũ viết Ngoạn hãy từ chức
vì dùng bằng cấp giả.
Củ mì đã nói
Lòng tự trọng đã mất từ lâu rồi, chủ yếu là làm sao phải kiếm chút hời bởi vì đại đa số là phải chạy chức
Khách đã nói
Muốn xây dựng thành công …. thì trước hết phải có con người…..!!! Cán bộ có bằng giả????
Khách đã nói
Nếu 2 ông này không chịu từ chức thì các cấp quản lý có thẩm quiyền phải đề nghị cách chức. Hay rồi cũng chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc trong nội bộ….
chau vu đã nói
Một nước độc tài quân sự như Miến điện ,Nhưng nay lãnh đạo mới do dân bầu đã dần trở nên dân chủ hơn.
Còn VN dân chủ chỉ là giả hiệu. Lãnh đạo VN nhất định kiên trì CNXH nhưng không còn chủ thuyết Mác-Lê nữa mà chỉ lấy những luận thuyết nào cần để duy trì ĐCS lãnh đạo cho nên VN không phát triển bền vững được .Kinh tế thị trường định hướng XHCN nửa dơi nửa chuột ,chẳng chóng thì chầy cũng phá sản thôi.
Củ mì đã nói
Nhật-Việt nói chuyện hạt nhân
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138464&z=321
Thành đã nói
Bộ trưởng gì mà non gan vậy? Nhất là bộ trưởng quốc phòng!
“Ngày 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra một cuộc điều tra về sự can dự của thương gia Adam Werritty, một người bạn thân của ông vào chính sách của Chính phủ Anh.”
Đề nghị mấy tay bộ trưởng sang Việt Nam học ngay một khóa học “mặt dày”
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Tinh thần Võ sĩ đạo : Kiếm còn Người còn, Kiếm mất Người cũng mất .. ..
Thân tặng Nguyễn Thanh Tùng HUY CHƯƠNG VÀNG Giải vô địch Thế giới về Thái cực kiếm
Họ Nguyễn quán triệt Kiếm thuật Cổ Trung Hoa
Đơn luyện đối luyện phối hợp hài hòa
Vận dụng kiếm pháp biểu hiện Tâm ý
Trong nhu có cương Thái Cực Kiếm qua
Liên tục không ngừng chậm nhanh xen kẽ
Miên kiếm tượng hình lấy ý lãnh thân ta
Thân pháp + bộ pháp + công pháp thành Kiếm đạo
Thần thái khinh linh tương hợp nội ngoại ra
Bảo Kiếm biểu hiện cho Tinh thần Chiến đấu
Phẩm giá – Danh dự – Tâm hồn nhất thể hòa
Kiếm báu lưu truyền dòng tộc qua Thế hệ
Trải nghiệm Triết lý Sinh Hành trong Lư thuyết sa
Kiếm sư cảm nhận tâm linh đạt qua kiếm thuật
Trực ngộ Thiện đạo trong Kiếm Khúc ca
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Giải vô địch thế giới diễn ra tại thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 5 đến 15/10/2011
Thái cực kiếm là môn Kiếm thuật Cổ đại Trung Hoa
HUY CHƯƠNG VÀNG : Nguyễn Thanh Tùng biểu diễn bài thái cực kiếm hoàn hảo và đạt điểm số khá cao 9.68.
HUY CHƯƠNG BẠC : võ sỹ người Nhật Bản Yoshihiro Sekiya khi chỉ giành 9,66 điểm, kém 0,02 điểm so với Thanh Tùng.
HUY CHƯƠNG ĐỒNG : võ sĩ Lee Jae-Hyung người Hàn Quốc với 9,58 điểm. Tổng cộng có 26 võ sỹ dự tranh nội dung này.
Khách đã nói
anh Ba và BTV:
Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA: Thế kỷ Á châu của Hoa Kỳ
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/america-s-pacific-century-vh-10142011140127.html
thủy tinh vỡ đã nói
Đọc bài xã luận của Global Times có câu này Thấy hay hay:
It is hard to tell if this shows a double-dealing mentality from Hanoi, or a disagreement among Vietnam’s top decision-makers.
Vậy là nó cũng chẳng biết đỉnh cao trí tuệ của ta đang chơi trò hai mang hay là có sự bất đồng trong giới lãnh đạo cao cấp.
BTV: Chắc bác TTV bận đọc bài nên hụt mất tem? Lúc nãy tui định dịch bài đó, đưa lên cho bà con bình luận, nhưng thấy VOA đã tóm lược những ý chính trong bài rồi, nên thôi.
thủy tinh vỡ đã nói
Em cũng đang dịch, được một nửa thì chợt nhớ tới giờ giựt tem, vào đọc thì ôi thôi, RFA, VOA, đã phản ảnh rồi, đành thôi.
thủy tinh vỡ đã nói
Nhận định này của Global Times phù hợp với ý của Jason Overdorf trong bài “India, China face off in the East”.
Global Times
India is willing to fish in the troubled waters of the South China Sea so as to accumulate bargaining chips on other issues with China.
Global Post
“Although in recent years, India has sought to transform the Look East policy into a strategic response to China’s growing influence with its South Asian neighbors in Bangladesh, Nepal and Sri Lanka, New Delhi has often seemed at a loss as to how to deal with Beijing.”
TỄU đã nói
Chúc Anh Ba và chư vị cuối tuần vui vẻ!
BTV: Cám ơn bác Tễu, bác là bác Lâm Khang phải không?
Thành đã nói
Đúng đấy bác BTV, câu chư vị không lẫn đi đâu được!
Noah đã nói
Dạo này bác Diện bị “yểm bùa” hay sao trở nên im hơi lặng tiếng thế nhở? Dạo trước quên không dặn bác khi gặp Cá mời ăn, uống, hút gì cũng “Nâu”, thế bác có ăn uống hút gì không đới?
XeOm đã nói
Chào bà con ngày mới
BTV: Chào bác XeOm, tem..7!
Thành đã nói
Lâu lâu mới thấy bác XO, chúc bác sức khỏe!
Người Dân Xịn đã nói
Bác xe ôm không về giữ vợ ở Cà Mau đi còn lang thang ở BS làm gì
chau vu đã nói
chào ABS và các bác /Chúc ngày cuối tuần vui.
Tui đếm tem!
BTV: Chào bác tem…6!
XeOm đã nói
Chào bác CV ngày cuối tuần.
chau vu đã nói
Chào bác XO ! chúc bác đắt khách !
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 7
Chúc ABS và bà con “Xóm đợi tem” ngày thứ 7 thật nhiều hạnh phúc – sức khỏe!
Ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (1956) không biết có biểu tình không đây?
BTV: Tem…5! Bác nhắc biểu tình, mời bác đọc bài: Tòa đại sứ Mỹ ở Syria, nói về nước nào đây?, rất hay nên tui tô đỏ.
XeOm đã nói
Chào bác Thành cuối tuần vui vẻ nhé.
Việt Quốc Huy đã nói
Mong sao phong trào chiếm phố Wall lang tới “Hoàn Kiếm Quận” ở miền Bắc, để dân ta gọi lại bằng Quận Hoàn Kiếm,
Lang tới Sài Thành để miền Nam gọi lại là thành phố Sài Gòn, Hòn ngọc Viễn Đông.
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Khach đã nói
Lau lam roi moi tem duoc! Chuc moi nguoi mot ngay nhieu tin tuc tot lanh !
Nguyên Vũ đã nói
cố chờ để đi ngủ, chúc ba con vui vẻ
BTV: Bác ngủ sớm, dậy sớm, đến 2h dậy đọc tin … tới sáng như cô Trần Thanh Vân….
XeOm đã nói
Chào bác NV
Trần Sĩ Vinh đã nói
Tem?
BTV: Bác chậm chút xíu nên tem…2! Mất chỗ tem 2 của bác Thành rồi.
XeOm đã nói
Chào bác TSV cuối tuần
Trần Sĩ Vinh đã nói
Chào ABS, Editor, Chào bác Tễu Lâm Khang, Chào bà con!
Cảm ơn bác Xe ôm, Cảm ơn ABS đã điểm VÀI KỶ NIỆM VỀ HẢI QUÂN TRUNG TÁ NGUỴ VĂN THÀ, LIỆT SĨ HOÀNG SA (Việt Bút). Cũng là coi nhau như “bố/con” mà:
a)- một đằng thì thật xúc động rơm rớm nước mắt: Số sinh viên của tôi là 831 và của anh Nguỵ Văn Thà là 431 nên anh Thà là “bố” tôi. Trong thời kỳ huấn nhục “bố” thường chỉ dẫn cho “con” làm bài, cách sinh hoạt trong trường, bênh vực khi bị đàn anh khác quay, chỉ dẫn cách…cua gái, cho mượn tiền v.v..Tôi thích nhất cái món sau cùng vì tháng nào tôi cũng sạch bách tiền trước ngày 15. Còn việc cua gái thì “con” lại dạy cho “bố” vì anh Thà quá hiền từ, nhút nhát. Vậy mà vào một buổi sáng Chủ Nhật tôi rất ngạc nhiên thấy anh Thà “kẹp” một cô rất đẹp dạo chơi trên đường Độc Lập, Nha Trang. Tôi nghiêm chỉnh đưa tay lên chào anh Thà rồi chào người đẹp của ảnh: “Thưa Má!”. Người đẹp khép nép chào lại “con”:
-Dạ, thưa anh!
b)- một đằng thì Lú lẫn ê chề nhục nhã bắt 2 tay:.. “thật tình khi nhìn hình tôi cứ tưởng con bắt tay cha, em bắt tay anh, tớ bắt tay ông chủ ha..ha sao mà khiếp nhượt thế? [trích bên trang Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo]. Bức ảnh này sẽ đi vào lịch sử Lú ơi!
Khach đã nói
Tem!!!!!!
BTV: Chúc mừng bác Khach đã giựt được tem hôm nay! Chắc bác cũng đã canh tem lâu nay, hôm nay mới tem được ABS? Hic hic…
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Bảy cuối tuần thật vui, thật an lành, thật hạnh phúc bên gia đình!
Trần Sĩ Vinh đã nói
Chúc mừng Bác Khách quen!!!
Khach đã nói
Cam on Bac!
XeOm đã nói
Chúc mừng bác khách rinh tem