Tin thứ Năm, 13-10-2011
Posted by basamnews on 13/10/2011
Tin thứ Năm, 13-10-2011
<- Công ty quảng cáo Lê Nguyễn đã dành một panô lớn ở vị trí trung tâm TP Huế (cạnh Đài VTV Huế) để cổ động “Góp đá xây Trường Sa – Doanh nghiệp Huế “góp đá” hơn 1,1 tỉ đồng (TT).
- Tư liệu dài kỳ: Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Tầm nhìn). – Trao đổi với một phó giáo sư TQ về tranh chấp biển đảo (Lê Văn Út). – Tăng cường bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo (NLĐ). – “Tình yêu Trường Sa” xuyên Việt (Thanh Tra). – “Sóng vọng Biển Đông” với nhiều giọng ca nổi tiếng (VNN).- Trọng Tấn, Khánh Linh hát về tình yêu biển Đông (Lao động). – Lê Minh Sơn chơi nhạc về biển Đông ở Nhà hát Lớn (VNE).
- Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel – (RFA). – Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm TPHCM – Hợp tác để nhân dân hai nước cùng có lợi (SGGP). – Ký kết Hiệp định hợp tác tài chính Đức – Việt (TT). – VN – Đức tăng cường quan hệ kinh tế (TN). – Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Ðức-Đối tác chiến lược vì tương lai (VTV). – Cơ hội thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ Đức (TBKTSG). – Thủ tướng Đức dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Đức (DT).
- Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm CH Ấn Độ (TTXVN). – Video: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ (HN1/ MrVinh20). – Video: Chủ tịch Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng và Tổng thống Ấn Độ (VTC/ MrVinh20). – Chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Ấn Ðộ (VOA). – Ấn Độ ký thỏa thuận khai thác dầu với VN – (BBC). – Việt – Ấn: Cần đảm bảo an ninh Biển Đông (VNN). – ‘Quan hệ Việt – Ấn là nhân tố đảm bảo ổn định khu vực’ (VNE). - Vietnam, India Stand Firm on China Row (WSJ). – India, Vietnam Trying to Clear Tata Project, President Sang Says (BusinessWeek). – Ấn Độ ủng hộ Việt Nam khai thác dầu khí trên biển Đông (PLTP/VTV, TTXVN). – Hai tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ và Việt Nam quyết định hợp tác lâu dài – (RFI).
- Chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Trọng tâm là vấn đề biển đảo‘ – (BBC). Ông Dương Danh Dy: “nhìn vào thành phần đoàn thì tôi cho là từ khi tôi vào ngành ngoại giao tới nay, chưa bao giờ tôi chứng kiến một đoàn đi Trung Quốc mà thành phần đông đảo và cao cấp như lần này. Trong đoàn có tới bốn ủy viên Bộ Chính trị, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, 11 ủy viên Trung ương Đảng”. - Điểm danh sứ thần – (DLB).
- Video: Lễ đón TBT Nguyễn Phú Trọng ở Trung Quốc – ngày 1 (VTV). – Toàn cảnh ngày 1 ở TQ của Nguyễn Phú Trọng (HN1). Bản tin video HN1 có nhiều thông tin liên quan tới chủ quyền biên giới, biển đảo, không bị cắt như tin trên VTV. – Video Nguyễn Phú Trọng gặp Ôn Gia Bảo (HN1). – Video TBT Nguyễn Phú Trọng ở Trung Quốc ngày 2 (HN1). – Video Lễ ký kết các dự thảo giữa hai nước Việt – Trung (VTV1) – (MrVinh20/ Youtube).
- Tổng Bí thư hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo – Tổng bí thư hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc (TTXVN). – Tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam – Trung Quốc (ANTĐ). BTV: Lòng tin không thể tự nhiên mà có, nên không thể gia tăng lòng tin bằng cách “tăng cường”, “củng cố” thì nó tăng. – Lãnh đạo Việt Trung ký thỏa thuận về biển đảo – (BBC). – Việt-Trung ký thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên biển (VOA). – Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận nguyên tắc về Biển Đông – (RFI). – China, Vietnam Agree to ‘Friendly Accord’ in South China Sea (IBT). – Thỏa thuận Việt Trung về Biển Đông : Một bước tiến bị hoài nghi – (RFI). – Thôi rồi lượm ơi: Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng! – (DLB).
- Hé lộ nhiều điều — (Người buôn gió). “…lần này trên cương vị TBT ĐCSVN ông Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn đề cập vấn đề biển Đông và nhận trách nhiệm giải quyết là việc của Đảng CSVN, không cần thế lực nào can thiệp. Hiệu quả thì còn phải chờ thời gian chứng mình. Ít nhất TBT Nguyễn Phú Trọng cũng dám công khai và nhận trách nhiệm về việc mình đã bàn, đã thỏa thuận với Trung Quốc hơn những đời TBT trước”.
- Đoái trông chú Trọng đi Tàu (Dong). “Tóm lại, ‘Tình hình biển Đông không có gì mới’. ‘Thu hoạch’ đáng kể của anh cử nhân văn chương là một thứ lủng củng những ‘Đại cục’, ‘Toàn cục’, cục gì thì chưa biết. Còn, nhìn cái cách chú Trọng ‘nâng niu bàn tay Tàu’ như trong ảnh thì Hoàng Sa sẽ vẫn thế, Trường Sa vẫn thế và ngư dân vẫn thế, lưỡi bò vẫn thế”.
– Về cái bắt tay của TBT Nguyễn Phú Trọng: Bảo tàng liệt sỉ (*) – (DLB). “(*) Liệt = Tê liệt ; Sỉ (dấu hỏi) = Biết xấu hổ. Không biết xấu hổ = Tê liệt mạch thẹn nên gọi là Liệt Sỉ”. – LẠI NÓI VỀ “VĂN HÓA BẮT TAY” (Nguyễn Trọng Tạo). “Cái bắt tay mà không làm được thì làm được gì đây, thật khó tin khi nhìn hình ảnh một người đại diện cho một quốc gia mà lại vậy!“
Xin nói thêm: sau khi Ba Sàm điểm tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải diện kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (CP) , phát hiện bức hình HTH với hai tay ôm chặt tay Ôn Gia Bảo như đứa con xa nhà về thăm lại cha già, vào sáng 11/9/2009, và bình “Lưu ý các thuộc cấp và thơ ký các lãnh đạo cao cấp: nên mạnh dạn bày vẽ cho các vị về phong cách ngoại giao để giữ quốc thể, không nên xài cả hai tay để bắt tay đối tác như vậy, kể cả điệu cười vậy cũng không ổn (ngó có khác chi “mình” là thuộc cấp của họ Ôn không?)”, rồi cộng đồng mạng bình luận sôi nổi, thì trang web Chính phủ đã biết tiếp thu, nhanh chóng thay tấm hình đáng xấu hổ đó. Nhưng vẫn không thể tránh được cảnh ông PTT Hải với nụ cười như con nít được quà. Tội quá!
Với “Thiên triều” thì xun xoe vậy, còn với dân, chẳng bao giờ các quan xứ này học được bên Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, … Cũng cùng thời điểm đó, có bức ảnh các lãnh đạo Đài Loan cúi
gập người xin lỗi dân. Một khi chưa học được người ta cái đức đó, thì rêu rao “cán bộ là đầy tớ của dân” chỉ là … mị dân thôi – >
Còn độc giả “Chín Đờn Cò” đã có ngay thơ vịnh: EM ĐI CHẦU VUA: “Hôm qua em đi chầu Vua / Ai bảo lần này em thua / Chào Hoàng thượng em cúi đầu “bông dua”. / Em đỡ cái tay ngài cao / Em hôn cái dải yếm đào / Quần lĩnh sao mới quá / Nghe trong lòng sung sướng nôn nao / Chân em run bên dáng cao cao…” (Mời bà con đọc tiếp trong phần “Phản hồi” cuối bản tin, rồi so sánh với bản Em đi Chùa Hương của Xuân Hinh, coi cái nào tếu và lố hơn).
- Một số độc giả muốn BS so sánh hình ảnh Hồ Cẩm Đào niềm nở, tiếp Thủ tướng Nga Putin với thái độ lạnh lùng, khó chịu khi tiếp TBT Trọng. Còn BS thì có một gợi ý khác để hiểu hơn về con người này, mời bà con đọc bài Hồ Cẩm Đào-Người đàn ông lì lợm, cách nay gần 4 năm.
- “Tầm cao chiến lược” là cái chi chi? (Nguyễn Thanh Giang) (Thông luận). “Theo tôi, và có lẽ cả toàn dân Việt Nam, giải quyết tranh chấp Biển Đông phải và chỉ cần căn cứ trên lợi ích của nhân dân hai nước và căn cứ vào các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Không được để cho người ta đem “tầm cao chiến lược” ra phỉnh phờ, lừa bịp…” - Dân vi quý (Phía trước).
- Nguyễn Giang: Ngoại giao Việt Nam và tài năng xếp gạch – (BBC). “Việt Nam tạo biến chuyển trong ngoại giao nhờ bỏ thái độ ‘sợ làm Trung Quốc giận’ thì phải chăng báo chí cũng cần bỏ nếp nghĩ ‘viết mạnh sợ lãnh đạo phật lòng’?” – Chuyện hai ông lớn Hoa du và Ấn du cùng lúc – (RFA). – Đại tướng Phùng Quang Thanh gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc (QĐND). – Phát ngôn ấn tượng 5 (Quê Choa).
- Căng thẳng Biển Đông gia tăng ẩn số tái nhiệm của Mã Anh Cửu (NCBĐ). – Lý do Nhật Bản đẩy nhanh ý tưởng thành lập Diễn đàn An ninh biển (NCBĐ/Nickkei). – Clinton walks tightrope to forge new role in Asia-Pacific (Financial Times). Nói về bài đã điểm hôm qua, của bà Clinton, Ngoại trưởng Mỹ – Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ: America’s Pacific Century (Foreign Policy). – Mỹ Vào Biển Đông – (Việt Báo).
- SÌ LỜ LẦU – ĐÃ HƠN 30 NĂM… — (Mai Thanh Hải). “Sáng sớm ngày 17/2/1979, Quân đoàn chủ lực 11 của Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn công Việt Nam và ào ạt nã pháo, xua bộ binh tiêu diệt các đơn vị bộ đội – dân quân tự vệ của ta đang giữ mảnh đất địa đầu Phong Thổ (Lai Châu)“. =>
- Loạt bài về thái độ đối xử với những người lính VNCH đã nằm xuống: Khó thể quên ‼! (Phần 5-cuối) – (DLB). – Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – (DLB) – Phần 4 – (DLB). – Tổ chức tưởng niệm và cầu siêu Tướng Ðiềm và Ðại Tá Toàn – (NV).
- Người mới trong ban chỉ đạo Vinashin – (BBC). “…nhà kinh tế kỳ cựu Lê Đăng Doanh đánh giá việc thay đổi này cũng phản ánh rằng ‘cho đến nay chưa có tiến bộ đáng kể nào’ trong việc tái cơ cấu Vinashin… ‘Vinashin vẫn đang xin hoãn nộp thuế, hoãn trả nợ, thanh lý 70% nợ và chỉ trả 30% số nợ mà thôi. Chưa có kết quả nào cụ thể, rõ ràng, thuyết phục cả’.”
- Phan Hồng Giang: Chó sủa, sáng đèn và đạo chích – (viet-studies). “Đề án bổ nhiệm cán bộ u u minh minh, đủ các thứ quy trình này nọ xem ra có vẻ nghiêm ngặt lắm, nhưng ai cũng biết tiếng nói quyết định nằm ở đâu và vì lý do đầu tiên là gì”. Lý do “đầu tiên” là tiền ở đâu nhiều hơn thì được bổ nhiệm.
<- Cần quy hoạch lại hệ thống các nhà xuất bản (PLTP). – Luật Xuất bản vẫn còn bất cập (TQ). – Vai trò tư nhân trong xuất bản (Tầm nhìn). – 6 năm thi hành Luật Xuất bản: Vẫn tiếp tục loay hoay (SGGP). – Bàn cách chấn chỉnh “loạn” xuất bản (TBKTSG).
- Trần Huy Thuận: CỘT KÈO LÝ GIẢI VỀ “LỢI ÍCH NHÓM” (Nguyễn Trọng Tạo). – Doanh nhân và tinh thần dân tộc (Blog Trần Minh Quân).
- Bổ sung nhiều hình thức tố cáo mới vào dự thảo Luật Tố cáo (SGGP). – Bổ sung hình thức tố cáo qua email, điện thoại (TQ). – Có thể tố cáo qua email? (VNN).
- Wikileaks: “Ðại gia” FPT từng bị kiện $300 ngàn – (NV).
- Trần Vinh Dự: Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp – (VOA’s blog).
- Không thể cứ “nhạy cảm” là né tránh … “một thực tế quan trọng: Khiếu nại đông người! … dễ hiểu, dễ giải quyết hơn các cuộc tụ tập, biểu tình …“ lại cũng là thứ “đông người” (PLTP). Hic! Tóm lại là từ kinh nghiệm cách mạng rút ra một điều … về một nỗi sợ hãi, như kẻ quen lẩn lút trong bóng tối thì rất sợ ánh sáng, kẻ bị cô lập cô đơn thì rất sợ chốn “đông người”?
- Video: Xây dựng Công Đoàn Trong Trung ương (HN1/ MrVinh20). “Việc thành lập công đoàn khối các cơ quan trung ương là việc làm cần thiết, để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Cái gì đảng và cũng quản hết!
- Thủ tướng chỉ đạo quy hoạch hệ thống thoát lũ vùng ĐBSCL (SGTT).
- UBND tỉnh Hải Dương hồi âm Báo Dân trí (DT) về việc trả lời đơn khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất của dân.
- Báo động tình trạng tàu Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ (DT). =>
- Vi phạm hành chính có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng? (VnEconomy). “…mức phạt tiền tối đa cao nhất (2 tỷ đồng) được áp dụng với các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tín dụng; chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lý rừng, lâm sản“, chớ không phải Vi phạm quản lý biển có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng? – (RFA).
- Ứng cử viên “Sao vàng đất Việt” nợ BHXH hơn 1,76 tỉ đồng (NLĐ).
- Làm dâu xứ Hàn – Kỳ 1: Lạc lối ở Seoul – Làm dâu xứ Hàn – Kỳ 2: Chuyện từ nhà tạm lánh (TT).
- Nguyễn Hưng Quốc: Người Hàn Quốc (1) – Người Hàn Quốc (2) – (VOA’s blog).
- Đối thoại về tình trạng người Việt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc – (RFI).
- Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng bị hoãn (VOA).
- TT Obama bổ nhiệm BS gốc Việt vào ‘Ủy Ban Cố Vấn AAPI’ – (NV).
- Hàng trăm tù chính trị được thả tại Miến Điện – (RFI). Nhưng Việt Nam chắc không bao giờ phải qua đó học hỏi, vì đâu có “tù chính trị”? – Cải tổ dân chủ mạnh bạo bất ngờ tại Miến Điện – (RFI). “… những tiến bộ nhanh chóng trên đã làm kinh ngạc giới quan sát, và khiến phương Tây sắp tới cần phải chỉnh đốn lại quan hệ với quốc gia lâu nay có tiếng là độc tài này”. – Miến Điện bắt đầu thực hiện lệnh ân xá – (BBC). – Miến Điện phóng thích hơn 100 tù nhân chính trị (VOA). – Chân dung các tù chính trị Miến Điện – (BBC). BTV: Vì sao Miến Điện có được sự thay đổi, làm cho thế giới kinh ngạc? Phải chăng đất nước này may mắn có được người phụ nữ phi thường là bà Aung San Suu Kyi?
13h35′:
- Khen báo Tầm Nhìn đã có bài rất hay: Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (tiếp theo) (Tầm nhìn).
- Quân đội Việt-Trung kiềm chế, không để xung đột trên biển (VNN/QĐND, TTXVN).
- Thái Nguyên nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa (TTXVN). – Phỏng vấn ông Đoàn Quang Sinh, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI): Di dân ra đảo phải chọn lọc (TP).
- Hilary Clinton: Thế kỷ Thái bình dương của Hoa Kỳ (TVN).
- Bài dịch: Vì sao Trung Quốc sẽ không chinh phục được thế giới – (Daily Telegraph / BoxitVN).
- Bắc Kinh ép Hà Nội đàm phán tay đôi về Biển Ðông – (NV). – Đồng chí – (DLB).
- Qua hồi ký “Hổi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ – (DLB).
- Từ địa ngục tới thiên đường… (Kỳ 6) – (NV). Mời bà con xem lại các phần trước: Kỳ 1 – (NV) – Kỳ 2 – (NV) – Kỳ 3 – (NV) – Kỳ 4 – (NV) – (Kỳ 5) – (NV).
- Phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam: Doanh nhân tư có thể vào T.Ư Đảng? (TP).
- Quặng quý tiếp tục chảy từ Lào Cai sang Trung Quốc – (BoxitVN).
- Bắt giam nguyên phó giám đốc Vietinbank Nhà Bè (TT).
- Thẩm phán vào nhà nghỉ với vợ xe ôm để ‘tư vấn luật’ (VNE).
20h40′:
- Ngày doanh nhân ở Huế: “Góp đá xây Trường Sa” (TT). – Quảng Nam thành lập Chi cục Biển và Hải đảo (Tin tức). – Viết trong ngày doanh nhân (Trương Duy Nhất).
- Trung Quốc tiếp tục đe dọa Việt Nam? (Lê Văn Út).
- Nguyễn Ngọc Trường: Bước phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung (TQ).
- Công Khai Là Linh Hồn Của Công Lý — (Nam Hải Trường Sơn).
- Một cuộc phỏng vấn (Đông Ngàn) ““đậu lạy quan xin nọ chú hàn”, ông nghe chưa? ta bây giờ mua quan, xin chỗ cho con cháu, lạy lục để vào trường. Oánh nhau chán rồi lại quay về chỗ cũ thế mà ông cứ tảng lờ không biết, chán ông!”.
- Nhà máy Alumin tại Lâm Đồng sẵn sàng đi vào hoạt động (Tin tức).
- Nước Đức, một lần trở lại — (Đầu gối).
- Bà mẹ Việt Nam nào anh hùng? — (Lê Nguyên Hồng). “Câu chuyện căn cứ vào số lượng liệt sĩ trong một gia đình để phong anh hùng cho các bà mẹ, có lẽ là một câu chuyện chỉ có ở Việt Nam. Gỉa sử là ta muốn tôn vinh bà mẹ Việt Nam anh hùng thật, thì xây dựng tượng đài của người thời nay hoành tráng gấp hàng ngàn lần các cụ cổ nhân xưa như cụ Triệu Thị Trinh, cụ Trưng Trắc, cụ Trưng Nhị, cụ Lê Chân, thì sẽ là một hành động phỉ báng lịch sử, coi thường tổ tiên”.
KINH TẾ
- Sức ép tỷ giá do đâu? (TQ). – Chuyên gia: Tình hình ngoại tệ chưa căng thẳng (TBKTSG).
- Ngân hàng nào vi phạm trần lãi suất mới là người chơi xấu (DT).
- “Sốt giá vàng” … trị chưa đủ liều bệnh dễ tái phát (Tầm nhìn). - Ngân Hàng bán ra 10 tấn vàng để ổn định thị trường – (RFA). - Giá vàng tăng vượt 44 triệu đồng/lượng (TN).
- Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (TN). - Cứu xét chính sách miễn giảm thuế thu nhập – (RFA).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa: Đem tiền đầu tư – (RFA).
- PVN muốn mua tài sản của ConocoPhillips – (RFA). 
- Ngô Nhân Dụng: Quyết định số phận đồng Euro – (NV). =>
- Slovakia bác kế hoạch tăng vốn giải cứu đồng euro (PLTP). – Quốc hội Slovakia bác bỏ dự án mở rộng Quỹ bình ổn tài chính châu Âu – (RFI)
- Vì sao khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn còn kéo dài? (Tầm nhìn).
- Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc thao túng tiền tệ – (RFI). – Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật về chỉ tệ Trung Quốc (VOA). – Trung Quốc phản đối Mỹ vụ trừng phạt “tiền tệ” (TTXVN). – Trung Quốc bác bỏ cáo buộc định giá thấp NDT (SGGP). Bác bỏ cáo buộc của Mỹ, vậy tại sao cho tăng giá nhân dân tệ? Nhân dân tệ lên giá trước lúc Thượng viện Mỹ bỏ phiếu dự luật trừng phạt – (RFI).
- Mỹ: dự luật việc làm kẹt ở Thượng viện – (BBC). – Kế hoạch về việc làm của Tổng thống Mỹ Obama bị Thượng viện bác bỏ – (RFI). BTV: Ai bảo tổng thống Mỹ là người có quyền lực nhất thế giới? Thua cả thủ tướng nhà mình, khi thủ tướng đưa ra “đại dự án boxit”, nói rằng đó là “chủ trương lớn” của đảng và nhà nước, đố ai có thể ngăn cản được dự án này.
13h35′:
- Vietnam Airlines mua lô xăng máy bay Dung Quất đầu tiên (TN).
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá USD/VND (VnEconomy). – Tỷ giá lên cao nhất kể từ cuối tháng 5 (VEF).
- Vốn ngân hàng sụt giảm (VNE). – Sẽ có ít ngân hàng hơn? (SGTT). – Khoảng trống sau cam kết mới về lãi suất (VnEconomy). – 6 cam kết của các ngân hàng để thực hiện nghiêm trần lãi suất (DVT).
- Kêu gọi ‘cứu’ doanh nghiệp là xúc phạm doanh nhân (VEF).
- Dấu hiệu khủng hoảng trong lòng chứng khoán (VEF).
- Tương Lai: Rũ bỏ “hình con buôn” trong ứng xử với doanh nhân (TVN).
- Phỏng vấn Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kềm Nghĩa Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh (TVN/DNSGCT).
- Cao su xuất khẩu cũng bị “rút ruột” (DV).
- Chế biến titan: “Chúng ta thiếu phương pháp và lộ trình” (SGTT).
- T.S Alan Phan: Làm ăn ở Mỹ: Đêm vẫn dài và tiệc vẫn đầy champagne (VEF).
20h40′:
- Đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả xử lý sai phạm của Vinashin (VnEconomy). – Sẽ thực hiện triệt để kết luận thanh tra Vinashin (VNN). – Đã phê bình 3 Bộ trưởng, trưởng ngành trong vụ Vinashin (DT).
- ADB “rót” 293 triệu USD cho tàu điện ngầm Hà Nội (NĐT).
- Trảm nhà băng: “Thay máu” hoạt động ngân hàng (Tầm nhìn).
- Càng xả, giá vàng càng tăng mạnh (LĐ).
- Market Forecast: Cải cách ở Việt Nam bắt đầu mang lại kết quả (Tầm nhìn). – Các nhà đầu tư vẫn tin vào tiềm năng kinh tế VN (TTXVN).
- Nobel Kinh tế 2011 — (Nguyễn Vạn Phú).
VĂN HÓA-THỂ THAO
<- ĐI TÌM VẺ ĐẸP CA TRÙ – BÀI 1: TRUYỀN THUYẾT TỔ CA TRÙ VÀ CÁC ĐỀN THỜ. – ĐI TÌM VẺ ĐẸP CA TRÙ – BÀI 2: NHỮNG CHUYỆN LINH THIÊNG – ĐI TÌM VẺ ĐẸP CA TRÙ – BÀI 3: HÁT CỬA ĐÌNH – ĐI TÌM VẺ ĐẸP CA TRÙ – BÀI 4: GIÁO PHƯỜNG CA TRÙ – (Nguyễn Xuân Diện).
- Tái hiện Đêm Hát Xoan tại Bảo tàng Dân tộc học (TQ).
- Về miền Tây (Dr Nikonian).
- Những bài hát của một thời (7) — (Nguyễn Thông).
- Người Việt hải ngoại: Nhà thơ Hà Thượng Nhân đã ra đi – (NV).
- Song Chi: Oslo-Tháng Mười, giải Nobel Hòa Bình, người nhập cư ăn xin trên vỉa hè và món Sushi của đầu bếp Việt! (RFA’s blog).
- Đi học với nhà báo – (Culangcat).
- Những nghi án hậu Nobel: Nobel Văn chương và cá cược (NLĐ).
- Vô địch SEA Games, U23 VN sẽ lĩnh hơn 1 triệu USD (VTC).
- Đại kiện tướng cờ vua số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm dự Giải Cờ vua SPICE Cup 2011 tại Mỹ (ND). Nhưng … tên của Giải thì rõ quá rồi, còn hỏng hiểu cái “thành phố Lu-bốc, tiểu bang Tếch-dát” là ở xứ nào? Hề hề! Tuồng như lối “phiên âm” tăm tối nầy của vài tờ báo như Nhân dân, Quân đội, (còn Hà Nội mới thì … “mới” rồi) cũng là một cách để thể hiện “kiên định lập trường”, không theo tụi Tây, Mẽo?
13h35′:
- Trưng bày 140 hình dấu trên Châu bản triều Nguyễn (TTXVN).
- Bùi Văn Nam Sơn: Văn hoá như là… tha hoá (SGTT).
- Dâng cả “Kinh thành Huế” báo hiếu cha mẹ (Bee). “anh Nguyễn Thanh Tùng đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc tái hiện gần như toàn bộ quần thể di tích cố đô Huế giữa lòng Sài Gòn”.
- Nhạc sĩ Lê Minh Sơn vác kèn trống đám ma vào Nhà hát Lớn (TTVH).
- Họa sĩ Lã Huy: “Thiệt lòng” với sáp! (TTVH).
- Những phát hiện kinh ngạc từ mộ cổ hợp chất Cầu Xéo (ĐV).
- Nhà báo Việt Nam làm phim tài liệu về Palestine (TTXVN).
20h40′:
- Khó khăn bảo vệ, phát huy giá trị di sản ca trù (Tầm nhìn). – Thiếu nghệ nhân và lớp người kế cận cho ca trù (TTXVN).
- Nhà văn Tô Hoài đi xuyên hai thế kỷ cùng Hà Nội (TTVH).
- Điện ảnh mậu dịch vẫn đang rơi tự do (SK&ĐS).
- Bữa cơm từ thiện — (Tuanddk). “Một tờ báo của ngành công an mới đây khẳng định như đinh đóng cột ‘Các chuyến đi từ thiện có mặt những hoa hậu đẹp xinh thì nhà tài trợ phải trả thêm cát xê cho các nàng’. Thậm chí còn khẳng định ‘Nghề tay trái của hoa hậu không phải làm người mẫu ảnh, không phải diễn viên…mà là làm từ thiện’.”
- Xuân Hinh “vui thì làm, không vui thì thôi…” (CAND).
- NSƯT Quốc Anh:Vẫn thèm một vai diễn hay (TQ).
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Trình định kiện hàng loạt NXB (VTC).
- Tiết lộ nhiều bí ẩn quanh cái chết của Michael Jackson (NLĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Phỏng vấn GS Phan Huy Lê: “Hãy bắt đầu bằng việc khuyến khích học sử” (SGTT). “Người dân Việt Nam ai cũng yêu nước nhưng chúng ta cần nhìn nhận rằng không phải ai cũng thực sự có thông tin và hiểu biết về chủ quyền biển của nước ta, về lịch sử vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa. Đó là thực tế cần khắc phục”.
- Bộ GD&ĐT không nên ôm đồm giáo trình (PLTP).
- “Đại học mọc như nấm”, bây giờ làm sao? — (Nghiên cứu GDVN).
- Giữ nguồn giảng viên từ sinh viên (NLĐ).
- Dạy tiếng Anh còn nhiều lỗi (TT).
<- Bị bỏ rơi trong chính nhà mình (SGTT).
- Vụ nữ sinh bị làm nhục vì bố có bồ: Kỉ luật khiển trách cô giáo (PN Today).
- Hậu họa khó lường việc ép trẻ học vượt lớp (VnMedia).
- Phổ cập giáo dục mầm non: Trẻ dưới 5 tuổi bị “ra rìa” (DV).
- Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh: Không được thu phí hỗ trợ cơ sở vật chất (GD).
- Học sinh lớp 10 làm bạn có thai rồi dọa tung cảnh “nóng”? (DT). BTV: Đang là học sinh mà em này đã giở thói lưu manh, mai này thành người lớn, em sẽ ra sao?
- Sóng gió giáo dục ở Hàn Quốc và Chi Lê (TQ).
- Những lời tiên tri chính xác nhất về thế giới (ANTĐ).
13h35′:
- Thuốc giải cho nền giáo dục Đại học Việt (VNN).
- Loạn thu phí ở trường học: Phụ huynh làm khổ… phụ huynh (TN). – Kỷ luật hiệu trưởng vì thu tiền sai quy định. – Phụ huynh có quyền từ chối đóng quỹ hội (TTVH).
- Gian nan hứng gió rét đi tìm con chữ (VNN).
- GS Phan Huy Lê: Hội Sử học sẽ đối thoại với Bộ GD-ĐT (DT).
- Nhiều mối lo cho ‘thần đồng’ Toán 11 tuổi (VNE).
- Thêm những dạng sinh viên kì quặc ở Đại học LĐ-XH (GDVN).
- Những nhược điểm của giáo dục tinh hoa Mỹ (TS).
- Một vệ tinh nặng hàng tấn sắp rơi xuống Trái Đất (TTXVN).
20h40′:
- Luật GD Đại học: Chưa đủ “chín” để trình Quốc hội (TTXVN).
- Giáo dục Việt Nam: Đôi điều suy nghĩ! (Phía trước).
- Tuyển sinh xong lại… đóng cửa ngành – Kỳ cuối: Đẩy mạnh phân tầng đại học (TT).
- Học phí và lãng phí! (TBKTSG).
- Chương trình liên kết đào tạo: Cuộc đua không phép (TP).
- Kỳ lạ ngôi trường tách riêng nam nữ (NĐT).
- Bé gái “siêu Toán” vẫn học tốt (VNN).
- Một phụ nữ Việt nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh (Bee).
- “Thư gửi con” khiến dân mạng thổn thức là… tác phẩm đạo văn? (DV).
- Khai quật bộ xương khủng long còn nguyên vẹn (ĐV/Dailymail).
- CÁC BỆNH VIỆN HÀ NỘI “NÓI KHÔNG VỚI PHONG BÌ”: Không có phong bì không được! (NLĐ). – Nhiều y bác sĩ vẫn không từ chối phong bì (VNE). =>
- Bức thư ‘mách nước’ cho Bộ trưởng Đinh La Thăng (VNN) – “Phân làn cưỡng bức lâu dần sẽ quen” – (VTV). – Sẽ “cưỡng bức” đi theo làn đường (24h). – “Tôi đi xe buýt cũng… sợ mất vía!” (Dân Trí). – Ách tắc giao thông đô thị: Tại anh, tại ả… (TVN). – Video: Phóng sự phân làn giao thông (VTV/ MrVinh20).
- Vụ ôtô đâm nát 12 xe máy: Lỗi do tài xế (TT). – Chiếc ôtô “điên” trong vụ đâm liên hoàn không bị kẹt chân ga (DT).
- Dịch bệnh và trách nhiệm (NLĐ).
- Hơn 700 học sinh vừa học, vừa… bịt mũi (DV).
- Tử hình bằng tiêm thuốc độc: Chuyện ghi trước “Giờ G” (CAND). – Ngày Thế Giới Chống Án Tử Hình Lần Thứ 9 – (RFA).
- Bình Thuận: Lại cho tìm “kho báu núi Tàu” (PLTP).
- Bắt được cá sấu trong mương nước Hà Nội (VNE). – Hà Nội: Bắt được ba ba khổng lồ dưới chân cầu Chương Dương (DT).
<- Thủ đô Bangkok đang đối mặt với trận lụt lịch sử – (RFI). – Các siêu thị Bangkok trống trơn trong lúc cư dân chuẩn bị chống lũ (VOA). - Lũ lụt hoành hành Thái Lan – (RFA). - Thủ tướng Thái thừa nhận gần như hết cách ngăn lũ lụt (VNN).
- Các nước ven Ấn Độ Dương thử nghiệm hệ thống cảnh báo sóng thần mới (VOA).
- Nguy cơ thủy triều đen gia tăng tại New Zealand – (RFI). - Tàu chở hàng bị mắc kẹt ngoài khơi New Zealand có thể sẽ bị chìm (VOA). - Nguy cơ thảm họa tràn dầu ở New Zealand (TN).
13h35′:
- Tranh cãi về hạn chế xe máy (TT). – Kẹt xe: trước hết phải nhìn từ góc độ TP.HCM, Hà Nội. – Cấm xe máy người dân đi bằng gì? (SGTT). – Phỏng vấn KTS, TS Đào Ngọc Nghiêm: ‘Chưa có chỗ đỗ xe không thể triển khai phố đi bộ’ (VNE). – Bộ GTVT cử cán bộ khảo sát xe buýt Hà Nội (TP).
- Tăng viện phí: Làm gì để giúp bệnh nhân nghèo? (TT). – Mất niềm tin vào y bác sĩ, dân mới phải ‘hối lộ’ (VNE).
- Cô gái và ngân hàng thông tin về liệt sĩ (TN).
- Lại đi tìm “kho báu 4.000 tấn vàng” (TT).
- Tháo chạy vì thuỷ điện Sơn La tích nước vượt quy định (Bee).
20h40′:
- Gần 1.000 người thoát nạn trong vụ cháy tòa nhà Vietcombank (ANTĐ).
- Khảo sát “tật” xấu của xe buýt (Bee). – Nguyễn Đăng Minh: “SÁNG KIẾN” CHẾT NGƯỜI (Trần Nhương). – Đề nghị Chính phủ báo cáo giải pháp chống ùn tắc giao thông (VNE). – Dân phố Cổ: “Chúng tôi sẽ dắt xe máy về nhà!” (VnMedia). – Phố cổ: Cấm xe cũng sẽ như không! – Sẽ không khả thi khi cấm xe máy ở TP HCM (VNE).
- ‘Không phong bì, chỉ cấm y bác sĩ thôi thì chưa đủ’ (VNE). – TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Lương của các bác sĩ thấp”-một sự thực chưa được trừ bì! (PN Today).
- Chiêu huy động vốn của “chúa chổm” ở Phú Xuyên (CAND). – “Nghi án vỡ nợ nghìn tỷ”: Chồng con nợ nộp ‘danh sách đen’ (GDVN). – Niêm phong tài sản con nợ trăm tỷ ở Hà Nội (VTC). – Liên tiếp những vụ vỡ ‘tín dụng đen’ kinh động (ĐV). – Vụ vỡ nợ tại thị trấn Phùng, lộ diện “nhân vật“ là cán bộ Tổng cục an ninh (PLVN).
- Bé gái có hai đầu (TT).
- Hà Nội: Trâu điên “đại náo” cầu Chương Dương (NLĐ).
- 8 cá sấu sổng chuồng, có người từng bị cắn (ĐV).
- “Cuộc chiến” bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới (Kỳ 1); – Kỳ 2 (Thiennhien).
QUỐC TẾ
- Mỹ phá kế hoạch ám sát của Iran – (BBC). – Iran bị tố cáo âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út – (RFI). – Hoa Kỳ quyết gởi ‘thông điệp mạnh mẽ’ tới Iran về âm mưu khủng bố (VOA). – ‘Iran phải chịu trách nhiệm về âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út’ (VOA). – Ả Rập Xê Út: Iran sẽ phải trả giá vì âm mưu ám sát (VOA). – Nóng bỏng quanh vụ “Iran mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút ở Mỹ” (DT). - Ngòi nổ mới trong thế giới Hồi giáo (TN).
- Israel đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Hamas – (RFI). – Israel: Việc trao đổi tù nhân là thỏa thuận tốt nhất có thể đạt được (VOA).
- Công dân Nigeria âm mưu tấn công máy bay Hoa Kỳ đã nhận tội (VOA).
- Hội đồng Chuyển tiếp Libya kiểm soát được 80% thành phố Sirte (VOA).
- Hàng ngàn người Syria tuần hành ủng hộ Tổng thống al-Assad (VOA).
- Bầu cử Liberia: Ðương kim tổng thống đang dẫn trước với đa số ít ỏi (VOA).
- Thủ lĩnh al-Qaida kêu gọi người dân Algeria lật đổ chế độ (VOA). =>
- Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tranh luận về kinh tế (VOA).
- Nhà cầm quyền quân đội Ai Cập bác đơn xin từ chức của Phó Thủ tướng (VOA).
- Ukraina: Cựu Thủ tướng Tymoshenko sẽ kháng án (VOA).
- Một con trai của ông Gaddafi đã bị bắt tại Sirte (TTXVN).
- Đài TQ phát sóng trực tiếp tại Lào – (BBC).
- Tư pháp Ukraine bị chỉ trích (NLĐ).
- Chủ tịch Trung Quốc hội kiến Thủ tướng Nga Putin (TTXVN). – Thủ tướng Putin hoàn tất chuyến thăm TQ – (BBC). - Nga, Trung Quốc sắp sửa giải quyết tranh chấp về giá khí đốt (VOA).
- Những quốc gia “thâu tóm” giải Nobel hơn 100 năm qua (VTC).
13h35′:
- Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu bắt ông G.W. Bush (TTXVN).
- Putin sẽ được đề cử ứng viên tổng thống vào tháng tới (DT/Xinhua).
- Người Mỹ làm gián điệp cho Syria? (ĐV/BBC).
- Xả súng tại Mỹ, 8 người chết (TN).
- Quân đội Mỹ sẽ ngày càng “teo lại” (DVT/Reuters, AP).
- Nga-Mỹ bắt đầu tập trận chống khủng bố ở Thái Bình Dương (DVT/RIA).
- Indonesia: Động đất mạnh tấn công Bali, ít nhất 50 người bị thương (DVT/AP).
- Myanmar bước dài trên đường đổi mới (TN).
- Thương mại, Bắc Triều Tiên là đề tài chính trong cuộc hội kiến Obama-Lee (VOA).
- Pháp: Bà Royal ủng hộ ông Hollande để đối đầu với Tổng thống Sarkozy (VOA).
- Thủ tướng Anh đề nghị thay đổi luật lệ kế thừa của Hoàng Gia (VOA).
- Núi của hành tinh nhỏ Vesta cao hơn Núi Everest ba lần (VOA).
- Hoa Kỳ: FED xét biện pháp mạnh hơn để phát triển kinh tế (VOA).
- Ông Lech Walesa tham gia phong trào Chiếm Lĩnh Wall Street (VOA).
- Nữ tài tử Iran bị 90 roi và một năm tù vì đóng phim – (NV).
- Tin tặc Hollywood bị bắt (VOA).
20h40′:
- Gaddafi tuyên bố chuyển sang chiến tranh du kích ở Libya (DVT/Al Jazeera, Reuters, VOR). – Thông tin trái chiều về con trai ông Gaddafi bị bắt (TP). – Tên lửa Libya “vượt biên” thẳng ra… chợ đen Ai Cập (VTC).
- Indonesia: Động đất rung chuyển Bali, 50 người bị thương (VNN/AP, THX).
- Lực lượng đặc nhiệm bí mật của Trung Quốc (PN Today).
- ‘Kẻ đánh bom quần lót’ nhận tội mưu sát gần 300 người (VNE).
- Sát thủ tàu sân bay Nga tập trận với Mỹ (VnMedia).
- Bán đấu giá bản tọa đồng thau Saddam Hussein (Kichbu/Lenta.ru).
- CHDCND Triều Tiên đưa vũ khí đến gần biên giới Hàn Quốc (TT). – Hàn Quốc bác tin CHDCND Triều Tiên chuyển vũ khí đến biên giới (DVT/Tân Hoa Xã).
- Philippines: nhóm bắt cóc nhân viên ngân hàng đã đầu hàng (TT). – Vụ bắt cóc kinh hoàng ở Philippines qua lời kể
- Điều gì đang chờ đợi Tổng thống Medvedev? (ĐV/Realclearpolitics, The National Interest). – Chùm ảnh nước Nga thời bao cấp (GDVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 12/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 12/10/2011; + Phóng sự: Phân làn đường.
* RFA: + Sáng 12-10-2011
* RFI: 12-10-2011
263 phản hồi to “Tin thứ Năm, 13-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.








cán bộ hưu trí 1980 đã nói
Tôi đề nghị chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến cán bộ hưu trí.
CP tốt đã nói
Xin hỏi trước đây bác làm gì?
Khách đã nói
Thưa bác, chính phủ không thể quan tâm hơn nữa cho những cán bộ hưu trí như bác vì 2 lý do
1) Số lượng cán bộ hưu trí đã nhiều, nhưng cán bộ đương chức còn nhiều hơn, phải gánh lương cho cả 2 là quá sức rồi
2) Ngân sách đang cạn kiệt, bác không thấy bọn tui phải bán cả tài nguyên boxit, than, cho thuê rừng để kiếm thêm thu nhập cho ngân sách à
Còn nếu bác cứ thắc mắc hỏi vì sao cán bộ đương chức nhiều, vì sao ngân sách cạn kiệt thì dịp khác chúng tôi trả lời
Khách đã nói
- Học sinh lớp 10 làm bạn có thai rồi dọa tung cảnh “nóng”? (DT). BTV: Đang là học sinh mà em này đã giở thói lưu manh, mai này thành người lớn, em sẽ ra sao?
Thành con người mới… XHCN (xạo hết chổ nói) chứ thành gì nửa.
Củ mì đã nói
Bắc Kinh ép Hà Nội đàm phán tay đôi về Biển Ðông
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138409&z=2
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Rất tiếc, chủ nghĩa Cộng sản đã dựa hoàn toàn vào học thuyết của Karl Marx, bổ sung bởi Engel và Lenin để cưỡng bức xây dựng nên một mô hình xã hội. Hậu quả của nó thì nhân loại ai cũng biết; từ những vụ đàn áp ở Đông Âu, nhà tù Gulag ở Liên Xô cũ, cải cách ruộng đất ở Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam, cải cách văn hóa ở Trung Quốc và sự diệt chủng của Khmer đỏ tại Campuchia… Ngày nay, nhân loại đã nhìn nhận sự sai lầm của việc áp dụng học thuyết duy nhất qua sự sụp đổ của cả hệ thống cộng sản từ 1989 đến 1991. Những nước cộng sản còn lại muốn tồn tại thì chỉ còn cái tên với hệ thống chính trị là còn mang hơi hướng của cộng sản, còn tất cả đều bị biến thái.
— Dinh Thanh Thanh
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Ngoài ra, khi chúng tôi nói rằng “xã hội, công ty nên nâng đỡ những người khiếm khuyết về hình thể trong công việc” thì một anh bạn của tác giả bảo rằng “mỗi hoàn cảnh mỗi khác”! Dẫu rằng tất cả họ đều được đào tạo từ A tới Z với tư tưởng đầy “nhân bản theo chủ nghĩa Marx” và tin tưởng nó là tốt đẹp nhất. Nhưng thật là đáng buồn vì những gì họ được dạy, được nghe, những gì tốt đẹp nhất mà họ hình dung còn thua xa tiêu chuẩn của các xã hội văn minh lắm. Người ta đã nhân danh Marx để đưa học thuyết của ông vào đất nước chúng tôi. Nhưng, sau mấy chục năm trời thực hiện thì kết quả là như thế đấy! Bạn sẽ bị loại khi đi xin việc chỉ vì bạn đã quá bốn mươi lăm tuổi; vì bạn không có ngoại hình đẹp và vì bạn là nam hay nữ!
—
Đinh Thanh Thanh
( DOMO blog)
Nguyễn Hữu Viện đã nói
THÂN CHÚC BÁC BA SÀM SÀM cùng TẤT CẢ Quý bạn đọc trang báo LỀ TRÁI vỉa hè 1 đêm dzui
Hãy Cho Tôi
===========
Hãy cho tôi nụ cười người ơi
Hãy cho tôi một giây phút thôi!
Để tôi thấy đời đáng sống ..
Em ơi có hay không
Ném cho tôi nụ cười lả lơi
Nói với tôi rằng em rất vui
Để tôi sống bằng hình bóng ..
Đôi khi có khi không ..
CA SĨ TÍ HON Nguyễn Huy sinh đẻ bên MỸ trình bày ……
Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng!
Em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng ..
Em cho tôi mê em cho tôi say!
Em cho tôi quên luôn kiếp tù đày!
Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay!
Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi ….
Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay!
Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi ….
Thành đã nói
Có người phản biện với tay lộng ngôn HH rất hay:
http://www.facebook.com/notes/sao-vi%E1%BB%87t/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-tr%E1%BA%BB-h%C3%B3a-da-b%E1%BA%B1ng-t%E1%BA%BF-b%C3%A0o-g%E1%BB%91c/10150291507235904
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Thanks bác Thành !
Bs .HH sao lắm người khinh thế bác hở?
————–
Trong bối cảnh chức vụ đi đôi đặc quyền và đặc lợi, thì có thể hiểu được các quan chức cần bảo vệ chức vụ của mình. Một cách an toàn là không phát biểu gì đụng chạm, hay tốt hơn nữa là im lặng…
— Blogger Nguyễn Văn Tuấn
Uy- usa đã nói
Lại Hồ Hởi nữa rồi, hỡi ôi !
huythuanvu đã nói
Tui nghĩ ông Đinh La Thăng yêu cầu cử cán đi khảo sát xe buýt là đúng, ông không cần phải đi. Chức năng của tướng không thể cầm tiểu liên hay súng máy. Rất có thể ông tướng này bắn hăng quá (sa vào sự vụ) mà quên vai trò chỉ huy toàn cuộc chiến của minh. Điều này giải thích, tại sao trong quân đội sĩ quan chỉ huy chỉ cầm súng ngắn (súng lệnh), còn tướng chỉ huy chỉ cầm gậy chỉ huy.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://the-diplomat.com/china-power/2011/10/13/china-vietnam-ink-deal/
Khách đã nói
- Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu bắt ông G.W. Bush (TTXVN).
Đọc cái tin này xong lại đâm ra phân vân không biết cái tổ chức ân xá quốc tế thuộc vào thế lực thù địch nào. Ngày xưa đảng bảo nó do Mỹ chi phối, chẳng lẽ tụi này do Mỹ hết tiền nên phản bội chạy sang đầu hàng quân ta?
Khách đã nói
- Bà mẹ Việt Nam nào anh hùng? – (Lê Nguyên Hồng). “Câu chuyện căn cứ vào số lượng liệt sĩ trong một gia đình để phong anh hùng cho các bà mẹ, có lẽ là một câu chuyện chỉ có ở Việt Nam”.
Không biết ở Liên Xô xưa kia thế nào, còn ở Đức Quốc Xã, Hitler chỉ tặng Huân chương Chữ thập cho các bà mẹ có thành tích phát triển nòi giống, để có người làm mồi cho bom đạn:
Huân chương Đồng: đẻ 4-5 con
Huân chương Bạc: đẻ 6-7 con
Huân chương Vàng: đẻ 8 con trở lên!
Cũng có thể, Hitler mà thắng, sau chiến tranh Đức cũng có danh hiệu Bà Mẹ anh hùng?
Có giời mà biết.
Trần Mai đã nói
Năm 1978
1/ TBT Lê Duẩn thăm TQ.
2/ Tháng 11/78 VN ký hiệp ước hữu nghị với Liên Xô.
3/ Tháng 2/ 79 TQ đem quân đánh VN
Năm 2011
1/ TBT N.P.Trọng thăm TQ.
2/ VN vừa ký hiệp định khai thác biển Đông với Ấn Độ
3/ Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Chính quyền Miến Điện hòa với dân để giải tỏa áp lực Tây Phương và cảnh báo Trung Quốc
Đình chỉ dự án đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư, rồi trả tự do cho hơn 200 tù nhân lương tâm trong đó có nhà sư Shin Gambira, lãnh đạo cuộc « cách mạng áo cà sa » 2007
12/10/2011 : MƯA THÔI NGỪNG RƠI TRÊN NGƯỠNG QUANG… Yangon…
Mưa ….mưa vẫn còn rơi trên Yangon
=======================
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon (1)
Như mưa dầm dề trên khắp Miến Điện
Mảnh đất của Brahma
Vị thần Ấn giáo của muôn loài
***
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Du dương đối âm không hài hoà
Trên chiếc đàn Saung gauk
Như mưa bụi mưa phấn chiếc thuyền Saung gauk
Dây tơ tang tóc thủy tinh trang trí nhạt nhòa
***
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Dù những kẻ thù chạy thoát
Nhưng tên quân phiệt mặt láng béo phì
Về kinh thành hoa lệ Naypyidaw (2)
Những đám cưới đại yến nhởn nhơ trên nước mắt
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Từ sau Cuộc nổi dậy 8888 đưa tới bờ cách mạng
Những đứa con yêu quý của Yangon giam hãm ngục tù
***
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Trên khuôn mặt Anh thư Dân chủ
Trên đóa hoa Dân chủ còn non trẻ
Trên cuộc sống cơ cực triệu lương dân Miến Điện
Do thế lực đen quốc tế cuồng điên
***
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Mưa mưa vẫn còn rơi trên các làng Miến Điện truyền thống
Mưa mưa vẫn còn rơi trên chùa chiền
Mưa mưa vẫn còn rơi trên áo cà sa nhà sư sùng kính
***
Mưa mưa vẫn còn rơi trên Yangon
Trên khuôn mặt khôi ngô của chú bé vào chùa tu
Trên khuôn mặt thơ ngây các cô bé có lễ xuyên lỗ tai
Trên lễ hội lễ chùa
***
Mưa sẽ thôi rơi … Mưa sẽ thôi rơi …
Mưa sẽ thôi rơi khi ngàn đóa hoa Hướng dương Dân chủ
Ngày ấy cánh Phượng Hoàng AUNG SAN SUU KYI bay bỗng khỏi ngục tù
Ngày ấy Miến Điện hồi sinh và trùng tu
Nguyễn Hữu Viện
1. Yangon = Yan (những kẻ thù) + koun (chạy thoát).
2. Tháng 11 năm 2005, Hội đồng Quân phiệt Myanma đã quyết định dời thủ đô từ Yangon về Naypyidaw, Mandalay Division và địa điểm này trở thành thủ đô mới của Myanma từ ngày 26 tháng 3 năm 2006 do hoàn toàn những điều mê tín của các thầy ông địa Tàu cố vấn !!! .. ..
Khách đã nói
Chỉ nghe một câu nói cũng có thể hiểu được tâm can…
Từng nghe định hướng dư luận….
Giờ lại muốn định hướng cả giá vàng?
Thị trường vàng vẫn chưa có định hướng rõ ràng
http://www.vietnamplus.vn/Home/Thi-truong-vang-van-chua-co-dinh-huong-ro-rang/201110/109288.vnplus
huythuanvu đã nói
Chính phủ cũng như trẻ con được nuông chiều vậy, chỉ khi sờ vào điện bị giật tơi bời thì mới “rút kinh nghiệm”.
Khách đã nói
Người dấu mặt N84 sau khi cắn nhà thơTrần manh Hảo,hình như có táp ABS qua câu:
“,,,dụng chiêu “lộ hàng”hoặc “chiêu còm” để dành thị phần người đọc…”(hết trích)
Tôi mong là tôi nghĩ sai.
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Những nguồn tài liệu đáng quý
Levan đã nói
Giời ạ! Kiểu bắt tay bằng 2 tay của người VN ta nếu còng lưng mới là khúm núm,bợ đỡ; chứ còn thẳng lưng mà lại còn cười vui nữa thì là thân tình, vui được gặp gỡ.Thật quái lạ là người ta dễ dàng không phân biệt được 2 kiểu bắt 2 tay này. Chẳng lẽ kiểu chào cúi đầu và thái độ khép nép khi tiếp khách để tỏ ra tôn trọng khách của người Nhật, thậm chí của Hoàng đế Nhật , là tỏ ra mình thấp kém hơn người đối diện à ?
BS: Mời bác LV coi cho kỹ cả đoạn video, ngó tác phong và thái độ của tay Đào, và … tìm hiểu thêm về nghi thức ngoại giao, đỡ phải than trời, đất. Riêng lối bắt tay, nhiều người Việt trong nước thời nay có thói quen dùng hai tay với các quan trên, nếu bác quá quen thì cũng nên sửa.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Xem kỹ và so sánh với nhiều cái bắt tay của các nguyên thủ khác thì quả thật cú bắt tay này đi quá so với nghi thức ngoại giao ! Nhưng đó chỉ mới là hình thức ,điều quan trong là nội dung các cuộc hội đàm và văn kiên mà hai bên ký với nhau như nào?!?
Lịch sử rồi sẻ phán xét tất cả mà thôi,nếu ĐCS mà để mất HS-TS và biển Đông thì họ là ….gì của dân tộc Việt thì ai cũng biết rồi.Mà nếu như thế thì ngọn lửa tự hào dân tộc -chủ nghĩa dân tộc Việt ngàn đời sẻ bùng lên và thiêu rụi bất kể thế lực nào………
Wait & see!
Levan đã nói
Chào Anh BS ,Levan tôi đã xem kỹ đoạn video 4 lần và thấy ông NPTrọng không hề còng lưng khúm núm,chỉ thấy ông ấy nhiệt tình,vui vẻ với ông HCĐào,còn dáng đi thì luôn vững chãi,tự tin. Ông tổng thống Mỹ G.Bush (con) mỗi khi bắt tay lãnh đạo VN trước đây còn quàng tay trái đỡ lưng lãnh đạo VN ,có ai nói ông ấy ra vẻ bợ đỡ hoặc cầu thân VN đâu,hoặc có vẻ mất khí thế đâu..Tương tự ,lãnh đạo VN gặp các lãnh đạo Lào, Campuchia,Cuba…thỉnh thoảng tôi cũng thấy lãnh đạo VN bắt 2 tay,thế thì phải có ý kiến thế nào? Tôi ở Tp HCM thấy người ta bắt 2 tay có 2 kiểu như đã nói.Bản thân tôi gặp bạn bè cũ lâu ngày cũng bắt 2 tay, hoặc người mới quen nhưng nếu được giới thiệu nhiệt liệt tôi cũng bắt 2 tay. Mà nhiều người cũng bắt tay tôi bằng 2 tay dù tôi không phải là cấp trên của họ .Chúng tôi chẳng hề có suy nghĩ ai hơn ai .Còn về nghi thức ngoại giao nếu cần phải có ý kiến việc bắt 2 tay thì cũng nên có ý kiến với ông Bush,Hoàng đế Nhật và các lãnh đạo Nhật, ông Sarkozy tổng thống Pháp,ông này vừa bắt tay vừa vỗ vai mới “ác”.Tôi làm nghề tự do nên không có cấp trên để bắt tay hoặc bắt 2 tay.
BS: “ngó tác phong và thái độ của tay Đào, và … tìm hiểu thêm về nghi thức ngoại giao,…”. Học thêm ngay Nguyễn Tấn Dũng đây nữa: http://www.youtube.com/watch?v=0_XE4mPsxKo
Chưa đã thì thêm đây: http://www.youtube.com/watch?v=iTsrPJpBZ9g&feature=related
tiến sĩ giấy đã nói
TBT Việt Nam bắt tay Hồ Cẩm Đào bên Tàu khí lạ: một tay bắt, còn một tay nắn nắn cổ tay họ Hồ, khiến mặt họ Hồ tỏ ra khó chịu… (Nguyễn Trọng Tạo)
Dân thường MC đã nói
Có những cái bắt tay dân sự và những cái bắt tay ngoại giao. Bắt tay dân sự diễn ra trong đời sống hàng ngày của bạn bè cùng trang lứa, chơi vui vẻ, bạn thân hữu lâu ngày gặp nhau. của người trên, người dưới thân thiết và kính trọng…những cái bắt tay này thường rất thoải mái mang tính cá nhân, hoặc trong cộng đồng nhỏ. Bắt tay ngoại giao diễn ra mang tính chất ngoại giao có thể cả đời chỉ gặp nhau một vài lần vì công việc, vì xã hội, vì cộng đồng. Vì vậy nó không thể suồng sã phải theo qui tắc chuẩn mực nhất định
ba lap đã nói
Chỉ thị 02/CT-NHNN của ông TĐ Nguyễn Văn Bình cấm báo chí nói về các vụ đấm đá giữa các NH:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yQ6yFKCSo1AJ:www.agribank.com.vn/Uploads/171/7570-NHNN-VP.pdf+ch%E1%BB%89+th%E1%BB%8B+02+ct-nhnn+ng%C3%A0y+7+9+2011&hl=vi&gl=vn
Kính gửi: – Ban Tuyên giáo Trung ương
– Bộ Thông tin và Truyên thông
Thời gian qua, nhằm hình ổn thị trLrờng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn Vốn ngân hàng phục vụ sản Xuất, kinh doanh với mức lãi Suất phù hợp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011 về việc chấn chính thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng động Việt Nam và bằng đôla Mỹ của các tổ chức tin dụng,chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng những tháng cuối năm 2011 vào ngày 7/9/2011, nội dung của Chỉ thị đã được quản triệt trọng toàn hệ thống nhằm triển khai một cách nghiêm túc và quyết liệt. Ngoài việc yêu cầu các tổ chức tin dụng tự kiếm tra, chắn chính việc thựchiện trong hệ thống của minh, Chỉ thị 02 cũng yêu cầu các đơn Vị chủ động pháthiện và báo các về Ngân hàng Nhà nước những tổ chức tin dụng cạI1h tranh không lành mạnh, Vi phạm mức lãi suất huy động. Điều này là hết SÚC cần thiết, Vi sự giám sát lẫn nhau giữa các tổ chức tin dụng sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm thông tin để công tác quản lý hiệu quả hơn.
Sau khi Chỉ thị 02/CT-NEIỆNN được ban hành, nhìn chung các tổ chức tin dụng đã chấp hành nghiêm quy định trần lãi suất huy động VND; lãi suất cho vạy VND tương đối ổn định và có xu hướng giảm. Trong quá trình thựchiện, một số trường hợp Sai phạm được các ngân hàng phát hiện, thông tin cho Ngân hàng Nhà nước và đã được xử lý nghiêm theo đúng quy định, tạo được sự minh bạch và hình đẳng trong hoạt động ngân hàng, sự động tình ủng hộ của dư luận và các tổ chức tin dụng trong toàn ngành.
Tuy nhiên, thời gian qua, một số bài báo đã phê phán việc phát hiện nàyvà cho rằng đây là hành vi “chơi xẩu” của các ngân hàng. Chẳng hạn, Bảo Ðất Việt ngày 23/9/2011 có bài “1001 chiêu ‘chơi xấu’ của các ‘đại gia’ ngân hàng”, VnEOnomy ngày 20/9/2011 đăng bài “Đằng sau nghi án Ðông Á Bank bị ‘chơi xấu”‘, báo Lao động ngày 23/9/2011 có bài “Từ nghi án cài bẫy lãi suất: vấn đề đạo đức ngân hàng”… Ðiều này có thể làm triệt tiêu động lực giám Sát và phát hiện sai phạm, hạn chế hiện quả thực hiện Chi thị 02 của các tổ chức tin dụng, mặt khác đã vô tình ứng hộ, đứng về phía các ngân hàng có những sai phạm. H Ðể góp phần giúp cho các chính sách của Ngân hàng Nhà nước đượcthực thì hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ban Tùyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyên thông có ý kiên đôi với các đơn Vị báo chỉ trong nước không đăng tải những bài báo có nội dung và cách thức giật tít như trên; ngược lại cần có 11hững bài viết ủng hộ, động viên những ngân hàng tích cực phát hiện S811 phạm. Xin cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung trong và Bộ Thông tin và Truyền thông.
” Trân trọng. Nơi nhận: THÔNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình
ba lap đã nói
Cơm giá rẻ = Thịt ươn, rau thối + hóa chất tẩm ướp
http://vietbao.vn/Kinh-te/Com-gia-re-Thit-uon-rau-thoi-hoa-chat-tam-uop/75306595/87/
Các loại thịt, cá, rau quả đa phần đã bị ươn, bốc mùi, được các chủ quán mua với giá rẻ đem về thêm “hóa chất” vào, biến thành thực phẩm bắt mắt bán cho khách bình dân.
Ở làng đại học Thủ Đức – TPHCM, chỉ với 10.000 – 12.000 đồng sẽ mua được một phần cơm 3 món: mặn, xào và canh. Trong điều kiện giá thực phẩm ngoài chợ tăng từng ngày thì tại sao các chủ quán cơm vẫn bán với giá siêu rẻ? Trong vai người phụ việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm hiểu về nguồn gốc và cách chế biến thực phẩm ở những quán ăn này.
Một nở thành hai
Ngày 20-9, chúng tôi đến xin phụ việc cho quán cơm Tr.L. Hướng dẫn cho nhân viên mới, chủ quán lấy một ít bột màu trắng cho vào thau, đổ nước vào đánh tan sau đó bỏ rổ thịt heo vào. Vừa làm, bà vừa giải thích: “Chỉ cần một tí bột này, thịt sẽ cứng và có màu đỏ như thịt tươi, chất này còn giúp khử mùi hôi do thịt để lâu ngày”. Đúng như lời bà chủ nói, khoảng 5 phút sau, chúng tôi chứng kiến những miếng thịt bé xíu đã được nở ra gần gấp đôi.
NôngDân đã nói
+ Với danh nghĩa là người nắm quyền lực cao nhất, xuất thân là cử nhân văn khoa, bỏ qua cái danh tiến sĩ về công tác tổ chức Đảng, bản tính chỉ thích cái chung chung, với các ngôn từ bay bướm.
+Tổng bí đã chỉ đạo kí toẹt một phát: “Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm…” …. éo muốn trích nữa. Có nghĩa là, có thể dâng hiến toàn bộ cho thiên triều miễn là đảm bảo được cái “đại cục”. Nếu tình hình có gì bất lợi cho Việt Nam, trên đường dây nóng sẽ có lời nhắc nhở “Lấy đại cục hai nước làm trọng”.
+ Tổng Trọng có thể bỏ qua tất cả quyền lợi của Đất Nước miễn là còn “Đại Cục”
Minhhoang đã nói
Đài TQ phát sóng trực tiếp tại Lào- Điểm tin ABS-TTXVH
Ở Úc, Vịt tui không biết các Thủ phủ khác ra sao nhưng tại Melbourne, Tiểu bang Victoria cũng có đài nầy nhằm để nhắm vào cộng đồng chính mạch (Úc) tại đây. Cũng có màn điểm tin, thường là mấy tin…ai cũng biết, sau đó là màn phỏng vấn “người thật việc thật” ca ngợi các thành quả kinh tế, tiềm năng của chính mình đề lèo thiên hạ,…và sau cùng là mục “Học đòi thành Hán”. Thế mới chán!
Suy cho cùng, chỉ riêng Melbourne đã có rất nhiều đài phát thanh của Hoa kiều hoạt động suốt ngày đêm ở băng trung tần và cao tần (tức AM &FM) nhưng chỉ có một hai đài thuê bao của người Việt hoạt động chỉ trong những giờ giấc nhất định mặc dù tương quan về dân số Việt-Hoa tại Victoria …không khác gì nhau.
Cộng đồng người Việt tại đây phải (và đừng nên) có lời giải thích như thế nào?
Quyenduocnoi đã nói
Xưa, Hồ tổng đốc chỉ làm quấy với TK một chút mà còn sợ mất thể diện, lo ngại:
“Quan trên ngó xuống, người ta trông vào” ( ND ).
Nay, là các bậc lãnh đạo cao nhất của một nước, trước bao nhiêu ống kính của báo chí lại có cái kiểu “ôm tay” trên cả “tình hữu nghị” thế sao?! Người dân VN nào có chút sĩ diện cũng đều cảm thấy xấu hổ. Người ta mặt lạnh như tiền, còn mình thì cười nhăn nhở. Như thế là ngoại giao ư? Ngoại giao cái kiểu gì thế?
Khách đã nói
Bác thông cảm cho, em quen ôm tay các đồng chí lãnh đạo từ thuở hàn vi, vẫn biết vậy nhưng khó bỏ lắm. Chẳng gì em leo lên được đến chức này cũng nhờ ôm tay cả. Chỗ thân tính em mí thổ lộ cho bác biết. Bọn khác cũng ôm tay nhưng không mượt bằng em nên chúng nó chỉ lên đến chức xoàng xoàng là hết kít.
Minhhoang đã nói
“Em thật thích tai voi
khi lớn khôn muốn sờ cái đầu
vuốt luôn trên làn da nhẵn,
vuốt nhiều nên nó mới trơn
Sướng với voi trong tình răng môi
Dù người khao cho là lú.
Chưa kịp đá lông nheo,
voi đã xem em là hữu hào
Sướng rên vang lừng một góc
Dẫu rằng phải quyết hy sinh
Hai bãi hoang “chim ỉa ” quanh năm
Do bạn, “liền anh” dẫn đường.
Thích quá như sữa bu
sao em chả chấm mút
Ghi thêm ơn của bầy
dù em là đ…â…âu…đàn
Da voi nó trơn ra
ấy là nhờ ơn bác ta
môi với răng ấm nồng
dẫu rằng voi dầy mả cha.
Donga đã nói
Ngoại giao cái kiểu … đười ươi giữ ống !
Khách đã nói
Thẩm phán vào nhà nghỉ với vợ xe ôm để ‘tư vấn luật’
Theo ông Trương Văn Bình (Chánh án TAND tỉnh Cà Mau), dù thẩm phán Mộng giải trình vào nhà nghỉ là để tư vấn cho vợ anh xe ôm nhưng ông này là đảng viên đương chức lại vào phòng với một phụ nữ có gia đình thì “dù gì cũng vi phạm pháp luật”.
Không biết cái ông thẩm phán này phạm vào luật gì? Ngay cả khi tìm thấy hai bao cao su đã qua sử dụng cũng chưa chắc ông này đã phạm luật.
Minhhoang đã nói
Bọn nầy lúc nào cũng “hồ hởi, phấn khởi” khi chỉ tiêu đưa ra là phải “Nhằm thảng quân thù mà bắn”. Chụp cao su vô nòng, dù là một túi, cũng dễ bắn chệch mục tiêu.
Huống chi, sau mác lê là đến A.K, khẩu tiểu liên này trong tay, ta có thể bắn ở…mọi địa hình.
CHÁN ĐỜI đã nói
Thằng cha thẩm phán này đúng là ngu.
Đã thông dâm thì cứ nhận là thông dâm đi, như vậy về mặt đạo đức sẽ được khen là “thật thà, dũng cảm”, xứng đáng là cháu ngoan trò giỏi.
Củ mì đã nói
Video LS Lê Công Ðịnh ‘nhận tội’ bị cắt xén
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138412&z=321
Phản biện & Bình luận đã nói
Thêm những dạng “hiệu trưởng kì quặc” ở đại học LĐ-XH!
…….
Đọc bài “Thêm những dạng sinh viên kì quặc ở đại học LĐ-XH” đăng trên báo GDVN ngày 13/10/2011 tôi nhận thấy một điều : Chính xác là ” thêm những dạng hiệu trưởng nhà trường kỳ quặc” chứ không phải sinh viên …
Mời các bạn xem bài viết bình luận này tại địa chỉ http://phanbienbinhluan.wordpress.com
KHÁCH đã nói
Nhà nước bàn vàng ra thị trường thu tiền về mục đích : bình ổn giá vàng hiện nay đang nhảy múa mặt khác kiểm tra loại tiền ” không hợp pháp” chênh lệch với số liệu” phát hành chính thức” thực tế là bao nhiêu?
Minhhoang đã nói
Trên TTXVH, xin bác nên hỏi trực tuyến vớí “cha nội” Gã Chăn Bò Lương Thiện là hay nhất.
Ba Dẻo có thể còn tiền hô hậu ủng, rào trước đón sau chứ đã là dân cao bồi, rút súng ra là…bùm. Vịt tui mục kích rất nhiều lần cùng nhiều người trên các trang khác.
Hy vọng là Gã sẽ mở cửa…sầu bi theo cái nhìn hổng chê vào đâu của Gã về vấn đề kinh thương tại Việt Nam có từ hồi “Kinh tế thị trường theo định hướng Xạo Hết Chỗ Nói”.
Lâu lâu mới nghe…đoàn một phát, phát nào cũng là phát chí tử. Chẳng nhẽ “cha nội” nầy “hết đạn” nên bắn cầm chừng thôi sao?
Vịt tui hổng tin Gã Cao Bồi là người như vậy.
Trần Sĩ Vinh đã nói
Xun xoe nịnh bợ bằng “bắt 2 tay”- ảnh rất nét, không cần chữ nghĩa, khỏi cần phiên dịch. Thế giới đều hiểu (miễn thanh minh thanh nga). Lại nhớ cái bắt 2 tay của Quách Mạt Nhược bị Giang Thanh ghét cay ghét đắng. Bí lú văn tổng hợp hẳn là biết rõ Quách Mạt Nhược 郭沫若 Guo Moruo – nhà thơ, nhà sử học chuyên cổ sử và thể chế xã hội nô lệ…, trên tạp chí Khảo cổ học TQ có lần đã lươn lẹo về BĐ HS và TS của ta. Cũng trên tạp chí này Quách có bài thơ siêu nịnh “Hai mặt trời” khoe cái lần được bay tháp tùng Máo chủ xỉ trên Chuyên cơ TU (tê-u máy bay sang nhất thời ấy made in CCCP). Bài thơ này đã dược đ/c Lê Mai (Quân đội) dịch ra tiếng Việt:
Tôi theo người bay trong TU
Được chiếu sáng bởi hai mặt trời
Một mặt trời ở ngoài TU
Một mặt trời ở trong TU.
Về sau, Máo phát động CM Văn Hóa. Ba Kim (nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TQ) bị cầm tù, Hạ Diễn, Tào Ngu bị đội mũ dài để Hồng vệ binh đấu tố… Đến như nhà văn Lão Xá “Ngõ ba nhà” nổi tiếng đã phải nhảy từ trên cao xuống hồ tự vẫn vì không chịu đựng nổi sự bức hại của Hồng vệ binh… Nhờ bài thơ « Hai mặt trời » mà Quách được Mao (qua Chu Ân Lai) ra chỉ thị đặc biệt miễn trừ. Quách đã tưởng thoát khỏi vòng đấu tố!!!… Nào ngờ…, Giang Thanh thù dai. Giang rất nhớ và rất ghét cái đận Quách bắt tay Giang bằng cả hai tay, lại còn lắc lắc huyệt đê mê tỏ vẻ bợ đỡ thân thiện. Giang đã bí mật tập hợp một nhóm văn nghệ sĩ dưới quyền và tổ chức Hồng vệ binh viết hàng loạt báo chữ to đả kích Quách. Tại Đại hội đại biểu CMVH (Chu Ân Lai chủ trì) Giang tuyên bố thẳng thừng việc Quách “bênh Khổng Tử, đả Tần Thuỷ Hoàng” quyết phải bị trừng trị thích đáng.
Theo «định luật bảo toàn năng lượng bắt tay» thì nếu Mềm Tay với Khách Lạ bao nhiêu THÌ sẽ Rắn Tay với Đồng Bào bấy nhiêu. Vậy, nên chăng, đề nghị BNG ta mở lớp cấp tốc dạy các đ/c đỉnh cao (nhớ báo cho đ/c PTT Hoàng Trung Hải nữa) về Phép Bắt Tay… để đồng bào trong ngoài nước được nhờ. TS.Vinh
Trâu cày đã nói
Xin mời đối: Trọng không trọng trọng còn ai trọng trọng
Minhhoang đã nói
Đinh muốn đinh đinh cùng đinh đinh đinh.
Lạy sư phụ khó quá đã nói
Hùng cố hùng hồn càng giống hùng khùng
Ngây thơ. đã nói
Quá dễ!
Trọng không trọng Trọng còn ai trọng Trọng
Đào ghét đào Đào có người đào Đào
Khách đã nói
Bộ GTVT cử cán bộ khảo sát xe buýt Hà Nội (TP).
Thằng Đinh khôn thật! Đúng là ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
Minhhoang đã nói
Tại sao hắn không vi hành, “Đeo xe cho biết sự tình” mà lại khiến nhân viên, thủ hạ làm hộ?
Vịt tui nghi lắm đa!
Bên đ/c Đào Duy Quát thì bẩu là….cậu đánh máy.
Phía KH-CN do ông Phạm Khôi Nguyên lại phán đó là do nhân viên…đánh máy nhầm.
Chiêu nầy vẫn chưa bằng chuyện ông Nguyễn Hùng Dũng , phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Cần Thơ, khi phát thiệp cưới của con cái có ghi đầy đủ tên tuổi và chức vụ của chính mình trên đó thì truyền…con cháu nó làm trong lúc chơi xa, xin hứa “rút kinh nghiệm” để lần sau “mênh mông tiền tiêu.”
Nhỡ gặp sự cố giữa đường đến bộ, e là hắn sẽ khản cổ gào do “đức thắng” nên hãm phanh chẳng được, lại nạn đinh…tặc làm cho nổ lốp giữa đàng Tràng An.
Thế mới biết, đinh nào cũng là đinh, dù có phải là đinh…sắp cùng.
Khách đã nói
http://dantri.com.vn/c25/s25-527056/gs-phan-huy-le-hoi-su-hoc-se-doi-thoai-voi-bo-gddt.htm
GS Phan Huy Lê vẫn bị ảnh hưởng mạnh là tri thức lịch sử phải truyền từ “trên” xuống cho giới trẻ, tức là cho người ta cái mà mình muốn chứ không phải cho họ cái họ cần
Tại sao không làm một cuộc điều tra rộng rãi về mức hiểu biết những điển căn bản trong lịch sử Việt Nam từ giới HS-SV và nhu cầu thông tin lịch sử của họ hiện nay đi, phải có cuộc điều tra thì mới biết các khía cạnh (thời kỳ nào, sự kiện nào, bài học nào,…) đang thừa hoặc thiếu trong giới trẻ. Những khía cạnh đang thừa thông tin thì lược bỏ bớt đi, những khía cạnh giới trẻ đang thiếu hụt thông tin thì bổ sung vào
Hãy xem sách giáo khoa thì biết, nội dung lịch sử VN từ thời thành lập Đảng (3/2/1930) đến nay chưa đầy 100 năm mà đã chiếm gần 50% nội dung lịch sử dân tộc hàng nghìn năm thì biết ngay vấn đề…
Và ai cũng biết lịch sử VN có rất nhiều cuộc chiến tranh từ xưa đến nay nhưng hãy xem SGK thì biết, các trận chiến thời chống Pháp, Mỹ (tức có Đảng lãnh đạo) chi tiết đến mức chiếm được bao nhiêu súng, diệt được bao nhiêu tên thì botay.com, bắt HS học sử kiểu này thì khác gì “giết” chúng nó, Đảng muốn giới trẻ nhớ đến “công lao” thì nên tinh tế một chút, thay vì những con số kết quả từng trận đánh thì nên hướng đến tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập thống nhất của chiến sĩ QĐNDVN, càng ngắn gọn cô đọng thì giới trẻ càng dễ nhớ và khó quên “công lao” của Đảng
Khách đã nói
Những điều giới trẻ cần họ đâu có.Cho nên họ truyền những gì họ có mà thôi.
Viet nhan đã nói
Thấy có bản tiếng Việt của mẫu tin Vietnam, India Stand Firm on China Row
tại đây:
http://gocsan.blogspot.com/2011/10/vietnam-india-stand-firm-on-china-row.html
tiến sĩ giấy đã nói
Đã phê bình 3 Bộ trưởng, trưởng ngành trong vụ Vinashin
“Các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành đã thực hiện phê bình và tự phê bình theo đúng quy định”
http://dantri.com.vn/c20/s20-527183/da-phe-binh-3-bo-truong-truong-nganh-trong-vu-vinashin.htm
Thế là xong à? Ít ra cũng phải bãi chức truy tố mấy tay gác cổng bảo vệ cho xôm tí chứ!
Khách đã nói
Đọc tin này thấy tội nghiệp cho bà Tymoshenko chỉ làm thiệt hại có vài trăm triệu đô mà phải lãnh án 7 năm tù. Phải chi bà ta là đảng viên đảng csvn có khi lại được khen thưởng vì chỉ có thiệt hại chừng đó.
Thành đã nói
Dư lày thì đưa tin làm rề????????????
Nẫu quá!
khách đã nói
Tranh giành quyền lợi leo lên ghế lãnh đạo ngồi khi phạm sai lầm nghiêm trọng tiếp tay làm thua lỗ thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng chỉ” phê bình và tự phê bình đúng quy trình quy định” , là sao ? luật pháp gì kỳ vậy ? Nếu không có sự tiếp tay thì trước đó làm sao những người phạm tội lại gây ra những lỗi lầm nghiêm trọng như thế ?
Chế độ gì lạ vậy? lãnh đạo như thế thì sao mà nhân dân không miệt thị coi thường
Củ mì đã nói
Kiểm điểm tất tần tật là đủ rồi bác ơi, đuổi đi thì còn ai mà móc nối để móc túi dân
Minhhoang đã nói
Câu hỏi của Bác làm Vịt tui phải diện bích ngồi thiền nãy chừ.
Giải đáp của họ nhà vịt, là sau câu nói của anh Tư Sang, dù mới mẻ khi dám xông pha hy sinh, liều mình làm chủ tịt quốc hội, nhằm để trấn an dân tình đang hồi xôi đậu, sau khi nhậm chức dù phải đãi bôi nhiều lời, như “rút kinh nghiệm”, “thử thách mới”,…nhưng nổi bật nhất là chuyện về “sâu”.
Có thể đ/c Tư Sàng Sậu đã đồng sàng cùng sâu đến ngấy, vả lại chuyện của cuốc là để…cuốc nó no, cho dù đó là cuốc hội. Mấy sâu đồng chí khác sàng chắc không thể chung đụng với nhau lâu hơn được, Đinh la là…thá gì nó còn trảm tướng giữa…phi trường, đàng nào mình (Tư Sàng Sậu) cũng là…vua một nước lại thua nó sao?
Phải trảm. Phải trảm liền để cho đàn sâu nầy biết thế nào là phép vua, luật nước đấy nhá!
Nước cờ này cao.
Hán Sở cũng nhào
Quốc Cộng lao nhao
Huơ một nhát đao
Chí đồng điên đảo.
xman đã nói
sao anh ba D phát biểu là từ khi nhậm chức tới giờ anh chưa kỷ luật một ai, giờ sao lại đè họ ra kỷ luật. Phải chăng anh cũng nói một đằng làm một nẻo ư
Khach đã nói
http://dantri.com.vn/c20/s20-527183/da-phe-binh-3-bo-truong-truong-nganh-trong-vu-vinashin.htm
Mịa cái con tiều ! Mò đọc cái tin này lòi con mắt ra mà hổng biết 3 bộ trưởng bị phê bình ấy tên là gì, đang núp ở Bộ nào ?!! Trong này, chỉ nhắc nhiều tới 1 Bộ, đó là Bộ Chính trị, hỏng biết có phải là 1 trong 3 “chàng” đó không ?!
Sơn Đông đã nói
Thông tin mới nhất về vụ Vinaxin. Xin thông báo cho đại gia đình Ba Sàm được biết . Đã có 3 vi bộ trưởng phải soi gương và tự phê bình. hi..hi. nhưng do không được đẹp trai lắm nên danh tánh những vị này vẫn được giữ kín. Nhưng theo thông tin riêng rất đáng tin cậy là 3 vị này đã phải đứng trước gương rất lâu. Qua đây cũng thấy được chính phủ của chúng ta làm việc rất có trách nhiệm. Xin hoan hô chính phủ..
Viet nhan đã nói
Bản tiếng Việt của tin này:
India, Vietnam Trying to Clear Tata Project, President Sang Says
đã có ở đây:
http://gocsan.blogspot.com/2011/10/india-vietnam-trying-to-clear-tata.html
nguoi viet đã nói
phiền anh ba sàm.tôi muốn mua vé đi xem ca nhạc cua lê minh sơn hát về biển đông ko biết mua vé ở đâu? ai biết chỉ giúp .xin cảm ơn. các bác đi bộ ở hồ gươm nên đi xem nhỉ it nhất cũng đươc nhắc đến biển đảo của việt nam
Thông Thương Binh đã nói
TƯỚNG TA HUYỀN
Một đàn tướng tá béo phì
Đươc ăn đại cục khi đi sang Tàu
Hot girl xường xám cao lâu
Cho nên chỉ biết gật đầu bắt tay
Quân đội hai nước từ nay
Không còn chạm súng như ngày năm xưa
Cúc cung tận tụy phò vua
Hòa bình hữu nghị sớm trưa ngủ khì
Các nàng xường xám phì phì
Sao mà chúng nó ngu si quá trời
Quân ta đủ mọi lớp người
Không măc áo lính nhưng thừa võ công
Bảy vạn đã ém bên trong
Điểm cao chiếm sạch ruỗng lòng núi sông
Lại còn ngư chính biển Đông
Hàng ngàn tàu cá súng trong khoang chờ
Ngủ đi cho kỹ anh hờ
Đến khi tỉnh giấc chỉ thơ thớt cười.
Minhhoang đã nói
Các vần thơ của Bác và Bác Ba Phi trên TTXVH đọc giống như “Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp” của Cụ Nguyễn Đình Chiểu? (đều ở thể lục bát, thỉnh thoảng BBP có những bước “đột phá” riêng, tức cò…ba cẳng, thể nào cũng chơi. He he he.)
Bối cảnh tuy có khác nhưng vận nước đều có chung một điểm là sự thờ ơ của các tầng lớp công dân khi vận nước đang hồi sinh tử.
“Chiều chiều con vịt kêu chiều
Nhớ thương đất Việt chín chiều vịt kêu.”
Tantruonghung đã nói
“Nhiều con tàu không số có lúc xuất phát từ cảng Phòng Thành, có lúc từ đảo Hải Nam của Trung Quốc. Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc giúp sửa chữa tàu Việt Nam, trợ giúp về vật chất. Sự giúp đỡ đó đã góp một phần vào việc vận chuyển thành công hơn 8 vạn lượt người và hàng chục vạn tấn vũ khí vào miền Nam. Chúng tôi mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu đó”.(Phát biểu của BT BQP Phùng Quang Thanh ngày 12/10/2011 trong chuyến đi TQ ,theo báo QĐND)
Phát biểu này làm giảm ý nghĩa của đoàn tàu không số.
Hơn thế nữa cho thấy tại sao Myanmar lại “nói không”được với thủy điện của TQ và có tiến bộ vượt bậc trong tiến trình dân chủ còn VN vì vẫn vậy.Các “phi vụ” “cùng hội, cùng phường”như thế này trong quá khứ chắc còn đến ngày nay.
Điều này cũng phần nào lý giải tại sao TQ luôn yêu sách đường lưỡi bò trên biển Đông còn Hà nội phải nhún nhường. “Chiến lợi phẩm” phải chia chung chứ!
Khách đã nói
http://sgtt.vn/Khoa-giao/154157/%E2%80%9CHay-bat-dau-bang-viec-khuyen-khich-hoc-su%E2%80%9D.html (P/v GS Phan Huy Lê)
Với tư cách là Chủ tịch hội sử học VN với 30 điều lệ chi tiết như thế này (http://www.hoisuhoc.vn/index.php/dnews/177/Dieu-le-Hoi-Khoa-hoc-Lich-su-Viet-Nam-khoa-VI-(bo-sung,-sua-doi).html), đáng lẽ hội sử học phải chủ động làm việc từ lâu rồi chứ không phải bây giờ tình trạng giới trẻ Việt chỉ biết sử Tàu mới ra hô hào GS Lê ạ
Dù chậm nhưng còn hơn không, đề nghị GS cùng với Hội sử học trước hết phối hợp với các tổ chức nghiên cứu xã hội làm một cuộc điều tra về mức hiểu biết cơ bản lịch sử nước nhà của giới trẻ đến đâu, từ cuộc điều tra này mới hướng đến việc cần bổ sung khía cạch nào của lịch sử và cho những đối tượng nào…
hahien đã nói
Báo ta thì đăng: Tổ chức Ân xá quốc tế hôm qua kêu gọi chính quyền Canada bắt và truy tố cựu tổng thống Mỹ George W. Bush vì vi phạm nhân quyền:
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/cuu-tong-thong-bush-bi-yeu-cau-truy-to/
Còn báo Tây thì đăng: Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi tự do cho Điếu Cày:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110511_ai_dieucay.shtml
He he, còn cái tổ chức Ân xá này nó “vô chính trị”, “ta” hay “địch” nó cũng chẳng nể nang gì!
Ngây thơ. đã nói
- Phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam: Doanh nhân tư có thể vào T.Ư Đảng? (TP).
______________
Vậy bác nào là doanh nhân tư (tư sản) chấp nhận con đường đi lên CNXH và muốn làm chính trị thì làm đơn ‘xin’ vào Đảng khẩn trương nhé.
Hai giai cấp đối nghịch trước kia giờ có thể là đồng chí. Đảng chấp nhận đa nguyên rồi nhưng dứt khoát không đa đảng. He he.
Khách đã nói
Nhân đọc bài này:
http://bee.net.vn/channel/4542/201110/ong-Nguyen-Sinh-Hung-thoi-lam-Truong-BCd-tai-co-cau-Vinashin-1814432/
Lại nhớ đến bài này cách đây 1 năm
http://www.baomoi.com/Pho-Thu-tuong-Thuong-truc-Nguyen-Sinh-Hung-2013-Vinashin-se-co-lai-tro-lai/45/5251947.epi
Bác Hùng có nói “…Trước mắt, năm nay Vinashin sẽ vẫn lỗ, sang năm lỗ ít, 2012 sẽ đứng vững, giảm lỗ và năm 2013 – 2014 sẽ trở lại có lãi” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh…”
Thế nhé, đ/c Ninh và các đ/c phải làm sao để được như tui tuyên bố cách đây 1 năm khi mới làm trưởng ban, giờ tui phải sang quốc hội rùi nên không giúp các đ/c được
Dânđen đã nói
Những câu nói phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng có lẽ chưa chuẩn nên Chính phủ đã chuyển công tác ông Hùng từ Phó Thủ Tướng Thường Trực sang làm Chủ Tịch QH , còn có ý kiến ý cò gì nữa?
HỒ THƠM đã nói
Những tuyên bố vung xích chó của Nguyễn Sinh Hùng năm ngoái , kết quả thế nào thì ai cũng biết . Bây giờ là chủ tịt cuốc hội rồi , phủi đít với cái chức trưởng ban tái cơ cấu nhẹ như lông … hồng . Nổ như cháy kho đạn . Nổ như thế mới là nổ chứ ! Trách gì đồng chí Thăng .
Người quan sát đã nói
Đừng nghe những gì NSH nói…
Mạnh Cường đã nói
Hòn đá mà biết nói năng
Thì anh Hùng hói hàm răng chẳng còn
Mạnh Cường đã nói
Việt Nam mà có tự do
Thì anh Hùng hói về quê chăn bò
Khach đã nói
Như vầy mới chuẩn bác nè !
Việt Nam mà có tự do
Thì anh Hùng hói về BO CHĂN QUỀ
hề hề …
(hic, chắc bác MC này người Phú Yên)
Nobita đã nói
Việt Nam xứng mặt anh hào
Có anh Phạm Tuẩn bay vào vũ tru
Việt Nam xấu hổ vô cùng
Có anh Hùng hói nửa khùng nửa điên
Vinashin kia lỗ thường niên
Mà anh cứ nổ như điên như khùng
Tuấn Long đã nói
Nếu Vinasink không có lãi trong những năm sau. Chắc ông Hùng tự vặn răng mình ra bán để bù lỗ chăng?
Các bạn nên nhớ nói láo không biết ngượng mồm là nghề của các ngài. Vì vậy, đừng tin những gì bọn chúng nói, đó là những thứ rác rưởi nhất.
khách đã nói
Bán hết hai hàm răng ông Hùng có mua được cái chân vịt không ????
Khách đã nói
Mua được cái đinh…rỉ.
Khách đã nói
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vov.vn/Tai-co-cau-nen-kinh-te-gan-voi-doi-moi-mo-hinh-tang-truong/7141153.epi
Bài diễn văn của bác Lú về tái cơ cấu kinh tế VN, theo bà con nội dung bài này do ý của bác Lú hay là do các thơ ký copy đâu đó rồi soạn ra để bác Lú đọc…cho có trước hội nghị
Khách đã nói
- “Đại học mọc như nấm”, bây giờ làm sao? — (Nghiên cứu GDVN).
+ Thì… học đại đi chớ làm sao nửa ! học đại… lấy bằng thật không sướng sao ?
Thông Thương Binh đã nói
TÁI CẤU TRÚC
Tưởng là tái cấu thiên uy
Hóa ra cũng chỉ công ty cổ phần
Thời gian dài mấy chục năm
Mà sao vẫn cứ cổ phần công ty
Ngươc nhìn tư bản xưa kia
Học thuộc bài Mác, chế ra cổ phần
Người người đón nhận góp phần
Mà sao tái cấu của mình lặng yên
Bởi vì tư bản vốn riêng
Của ông chủ lớn tạo nên vững bền
Tái cấu vôn của cửa Thiền
Không ai lo liệu nên biên rụng hoài
Nếu không mạnh giạn chuyển bài
Sẽ còn lân đận đón ngày suy vong
Nguồn cơn không phải ở trong
Mà do kiến trúc thượng tầng lạc phương.
Cỏ May đã nói
Tôi may mắn đã được làm việc rất nhiều với các nhà thầu Trung Quốc. Tôi thấy chẳng có gì đáng “lo” về nhà thầu cả.
—
TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin
——————————–
Sự cố rò rỉ hóa chất ra môi trường của Tổ hợp bauxite Tân Rai được phát hiện là do bể chứa hư hỏng. Ông bình luận như thế nào về sự cố này?
—
Tôi không ngạc nhiên về sự cố, vì những sự cố như thế này hoặc lớn hơn nữa đã được các nhà khoa học cảnh báo cách đây 2-3 năm. Điều tôi ngạc nhiên là cách ứng xử của những người có trách nhiệm của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin.
- TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin
————————————————————————-
Cỏ May đã nói
Sorry vì còm 6 lần với tâm trang bức xúc! Mong BTV đừng chấp nê!
Chúc sức khỏe!
Cỏ May đã nói
Về mặt nguyên tắc, quan chức của chúng ta gần như không có tài sản. Bởi đem so lương với mức chi tiêu để người ta có thể sống một cách bình thường, thậm chí là phải hơi tiết kiệm hiện nay thì không có một quan chức nào đủ lương để sống.
— Luật sư Nguyễn Trần Bạt
– Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập sẽ có hiệu lực từ ngày 30-9 tới đây. Có nghĩa là câu chuyện kê khai tài sản không phải là mới mẻ ở Việt Nam, càng không mới đối với thế giới, nhưng có vẻ là một chuyện khó thực hiện ở Việt Nam?
Ngây thơ. đã nói
Quan chức đều là đảng viên, cho nên “bỏ điều 4 là tự sát”.
Giữ điều 4 HP 1992 là giữ quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng tức là giữ quyền độc trị thì ‘ ai bắt mình minh bach được! Nói kê khai cho vui thôi. ‘ he he.
Khách đã nói
Tại sao người dân cứ liên tiếp im tiếng?
Gần đây nhất, dư luận đã sôi sục khi một đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên với khuôn mặt thất thần, chạy lên rồi lại chạy xuống chiếc xe buýt và van xin kẻ móc túi hãy trả lại cho mình cái ví trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/43337/tai-sao-nguoi-dan-cu-lien-tiep-im-tieng-.html
Tại sao trong trương hợp này dư luận xã hội sôi sục còn đối với những người dân mất đất một cách oan ức, có người đi kiện cả hàng chục năm… xã hội vẫn bàng quan? Không những thế họ còn bị chụp cho cái mũ chống đối chính quyền, để kẻ xấu lợi dụng.
TRỰC NGÔN đã nói
Nhìn tấm hình anh thanh niên thất thần trên xe bus mà muốn rơi nước mắt. Thương cảm với anh một nhưng buồn cho một xã hội vô cảm, vô tâm thì đến mười.
Người dân Việt Nam xưa kia vốn thấm nhuần Nhân Nghĩa, ăn hiền ở lành, đất nước đời đời tôn sùng giáo nghĩa Phật pháp nên cái Tâm vốn thuần lương hướng Đạo.Vậy mà chỉ mấy mươi năm thôi, cái tình dân tộc Nhiễu điều phủ lấy giá gương- Người trong một nước phải thương nhau cùng, Bầu ơi thương lấy Bí cùng…. còn đâu. Tôi đã nghe những lời dạy ấy từ Bà của tôi, và tôi cũng dạy lại cho con cháu tôi những câu ru ngàn đời ấy. Chỉ từ một việc cỏn con thôi là khi ăn cơm xong phải cầm chén cơm xá ba xá. Con tôi hỏi : tại sao phải làm vậy ? Tôi nói : theo tập tục ông bà mà Ba được dạy, đó là cữ chỉ cám ơn Trời Đất đã cho con một bữa cơm no đủ. Đến giờ thì gia đình vẫn duy trì như vậy. Một chuyện lớn hơn mà tôi được học từ môn giáo dục công dân từ khi bé xíu là khi ra đường nghe vang lên bài Quốc Ca, phải biết đứng lại. Đi ngang một đám tang có đội nón thì cũng phải dỡ ra, không được cắt ngang đoàn xe tang ấy…vv và vv. Chỉ một quyển Minh Tâm Bữu Giám thôi, đã có bao nhiêu bài dạy luân lý làm người rồi. Còn bao nhiêu là kho tàng tri thức khác. Nhưng phải đốt. Đốt hết để không còn tàn tích phong kiến, thực dân, không còn ” ngụy” trên đất nước này. Để thằng khôn thì đi học, còn thằng ngu thì dạy đời.
Cái sai lầm của một thời khi đạp bỏ câu Tiên học Lễ- Hậu học Văn để thay thế bằng những sáo ngữ khác, rồi con nít cấp tiểu học đã làm quen với bài toán hôm nay giết bao nhiêu thằng giặc Mỹ, ngày mai học mấy trò lưu manh như gài tổ ong giết giặc, cắm chông nhọn bẫy kẻ thù, chỉ biết lịch sử rành rẻ từ lúc đi tìm đường cứu quốc…. rốt cuộc cho ra đời những thế hệ7x, 8x, 9x…. không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cho hết.
Gieo Nhân nào thì gặt Quả đó. Giáo dục như thế nào thì có một thế hệ công dân đó. Công dân nào thì xã hội đó. Một xã hội tàn bạo với đồng bào, nhẫn tâm với đồng loại như vậy đó ư?
DzNT đã nói
Hề hề..bác hỏi mấy anh công an hoặc mấy mụ chính quyền sẽ rõ.
chichchoe đã nói
Thôi! Chuyến này xong việc, tớ về.
Bố Cu rình lúc rảnh dỗi được nghĩ yên tĩnh tại phòng riêng mà ban bố trí,vì đợt này không mang mẹ đĩ đi theo…nghe nói cái bon Ba sàm này lắm chuyện lắm,lướt tý xem sao,anh hưởng gì đâu mà sợ,mình còn là tổ sư của lý luận cơ mà Bố cu nghĩ vậy lướt qua …Đêm ở Bắc kinh se lạnh,lòng Bố cu trống trải vô cùng,sẵn có chút rượu Mao đài,bao nhiêu suy nghĩ bẩn vơ cứ quanh quẩn đâu đó Bố cu ngủ luc nào không biết,bao quá khứ hiên trong giấc mơ,nào có ông tại vị lâu quá bảo thôi đi vẫn cứ cố,đi dự đại hội đảng của một đất nước sản sinh CNXH sau khi đọc diễn văn xong lúc hô:” Chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến…” mà chiến sỹ cân vệ đứng sau thót tim vì nếu ngài đột quỵ ra đây thì thôi rồi.Còn có ông bộ trưởng làm sai nhiều quá sợ bị bắt giả điên,khách đến nhà chui tọt vào gầm giường sủa ông ổng,Có ông đi công tác cáu tiết quát ầm ĩ máu tăng xông chết liền.Có ông các tướng lĩnh về hưu căm ghét đến mức độ đề nghị ban chọc mù mắt nó đi…đành phải đưa sang Pháp chữa.Nhỏ hơn có ông già rồi nghỉ cho xong, tham xe công vụ bổng lộc ra làm thêm đột quỵ chết mất ngáp.Hoảng quá Bố cu tỉnh dậy…lẩm bẩm mình có làm như mấy ổng đâu?bọn khách Ba sàm nó bảo mình giống ông giáo làng cơ mà?đứa nào bảo mình là lú là hơi quá…mình làm cái gì cũng rất cẩn thận,uốn lưỡi bảy lần thêm hai lần nữa là rất chắc chắn,sợ có tiếng xì xào mình cho đi cả” băng”để giám sát,còn lúc bắt tay mình nhìn thấy ông ta, nghĩ đến bà con thuyền chài bị Trung quốc bắt và đòi tiền chuộc mà máu cứ sôi lên,định bắt chước ông Pu Tin quật ngã đối phương bằng miếng võ giu đô như clip của Nga trên internet tay phải tớ đưa ra bắt, tay trái nắm và quật ngã.Nhưng may mình nhớ đây là sang làm việc..tiếc quá không thì…Pu tin cứ gọi là lác mắt bé hạt tiêu.Ngoảnh đi ngoảnh lại sáng đến nơi,nghĩ thì tiếc nhưng Bố cu nhớ lại lời các cụ:”đời cua cua máy đời cáy cáy đào”Thôi thế cũng đủ tiền thì tạm ổn, danh thì cũng đứng vào loại có tiếng tham làm gì cho người đời nó cười.Gặp nhau trong nhà ăn sáng Bố cu nói với cậu trợ lý:”Xong việc,đợt này tớ về!” cậu thư ký không hiểu gì mắt tròn mắt dẹt.
Khách đã nói
““…trong quan hệ giữa hai nước còn tồn tại một số bất đồng chung quanh vấn đề Biển Ðông…”
Móa ơi !
LỢI ÍCH CỐT LÕI mà nghe nhẹ hều, thấm đẫm 4 với cả 16.
Rứa thì còn chờ chi nửa mà không khai thác chung !
Ký đại đi mà ! sau con cháu nó có đào mồ, cuốc mả yên tâm có cái mà đổ rồi… đó là Tập thể với chủ trương “nậy”…
Cỏ May đã nói
Chỉ trong 9 tháng Việt Nam có gần 50 ngàn doanh nghiệp phá sản, giải thể và ngưng hoạt động.
—
Con số đáng báo động này được báo cáo trực tiếp với Ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội do bộ trưởng bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày.
Theo ông Vinh thì con số chính thức có 11.421 doanh nghiệp ngưng hoạt động, 5.803 doanh nghiệp giải thể và 31.477 doanh nghiệp đã dừng nộp thuế mặc dù chưa báo cáo chính thức giải thể.
RFA 02.10.2011
———————————–
Em còm kiểu anti-stress vậy có phiền không thưa bác BTV?
Cỏ May đã nói
Tại sao Việt Nam mình bây giờ có nhiều vấn đề quá vậy ABS?
Cỏ May đã nói
Ở Việt Nam, khi đi chợ có thể mua (có khi cố tránh cũng không tránh được):
Chân gà trắng phau là món từng bị phát hiện ngâm ôxy già. Sau công đoạn rút xương, phần da và gân của chân gà sẽ được ngâm tẩy để từ màu trắng ngà trở thành trắng tinh.
Bì lợn được “phù phép” để biến những mảng da bốc mùi hôi thối trở thành những sợi bì trắng nhờ ngâm hóa chất và dung dịch ôxy già.
Thịt bò quá hạn sử dụng, thậm chí nhiều lô thịt bị hỏng được chế biến thành khô bò.
Vịt quay được quét phẩm màu.
Gà vàng là do nhuộm, da căng là do người bán bơm nước dưới mặt da làm cho mặt căng. Con nào mà khớp đùi, cánh dô lên thì rất có thể do bị bơm nước, để làm tăng trọng lượng.
Măng bị ngâm tẩm hóa chất vì dễ đổi màu.
Đặc sản bì lợn: Bì lợn nguyên liệu được chất thành đống dưới nền đất hoặc trong các thùng chứa cáu bẩn. Nhiều mảng bì lợn chứa trong thùng xốp chờ chế biến đang phân hủy bốc mùi hôi nồng nặc, các thùng nhựa ngâm da có màu vàng ố, sủi bọt bẩn.
Nước uống đóng chai hiệu Aquarphar, Golf có chứa vi trùng gây mủ Pseudomonas.
Thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ bốc mùi hôi thối nồng nặc, chảy dịch trong kho lạnh chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Chân gà nhập khẩu từ Ba Lan không đạt vệ sinh còn nguyên lông, da lụa, móng, được đóng thùng để bán ra thị trường.
Mỡ trâu, bò, lợn được thu mua từ khắp nơi vứt xuống nền đất bẩn chờ “chế biến”, sau đó bán ra các tỉnh. Từ đấy phân phối cho các bếp nấu ăn tập thể, công trình xây dựng, khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn…
Mỡ bẩn sau khi chế biến được đựng trong những thùng hóa chất bẩn thỉu.
Bì lợn được luộc, ngâm vào ôxy già, tẩy trắng bằng hóa chất công nghiệp. Sau đó được cán nhỏ, chế biến thành món bì bán trong các cửa hàng cơm, bánh mỳ.
Trên 80% mẫu hạt dưa, bột ớt có chứa chất gây ung thư (chất Rhodamine).
Ngô được chiên bằng mỡ phế thải.
56% các mẫu thực phẩm được xét nghiệm bị nhiễm vi sinh vật và nhiều loại thực phẩm bị nhiễm chất hóa học, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxy hóa…
Sản xuất mỡ bột, tóp mỡ từ lòng phèo, da, mỡ động vật còn dính phân.
Nguyên liệu làm mứt đựng trong các thùng phuy với hằng hà sa số dòi bọ…
Nằm cùng những miếng nguyên liệu mứt là dòi, ruồi nhặng, thằn lằn và cả phân gián.
Sản phẩm mực đông lạnh trương thối, mốc xanh mốc đỏ được tẩy bằng hóa chất để “biến” thành mực… tươi, trắng phau. Có cả một hệ thống máy quay tạo lực ly tâm làm trắng mực. Công nghệ chế biến được các nhân công mô tả chính xác như những nhân viên kỹ thuật đích thực: mực bẩn đông lạnh được bóc sạch, sau đó cho vào thùng có chứa nước rồi đổ nửa cân muối, 1/3 cây đá và khoảng 250ml hóa chất hydrogen peroxide vào ngâm trong vòng 1 tiếng. Sau đó, mực được đưa vào máy quay ly tâm “làm trắng”, rửa sạch và đóng thùng xốp đem đi tiêu thụ.
Ruốc thịt được “làm hàng” bằng phẩm màu, hương thịt tổng hợp. Bóng bì mốc meo, bốc mùi, phơi trên bãi rác. Miến giăng từ góc chuồng lợn tới miệng cống…
—
Vài “kết quả”:
Thực phẩm nhiễm Listeria Monocytogene gây ngộ độc, sảy thai và thai chết lưu.
1/1/2009 – 12/1/2010: cả nước tạm thời ghi nhận con số 111 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 4.100 người mắc, trong đó 31 người tử vong.
Trách nhiệm:
Trong khi vấn đề an toàn thực phẩm khiến nhiều người phải “rùng mình” thì quả bóng trách nhiệm lại đang được tới 5 Bộ “đá” quẩn quanh. Không ai đứng ra chịu trách nhiệm đến cùng dù vẫn có Bộ thừa nhận vai trò “nhạc trưởng”…: xem
Câu hỏi:
Có phải vì lợi nhuận mà con người sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau?
Tại sao các cơ quan chức năng lại đá qua đá lại như thế?
DOMO Blog
Ngây thơ. đã nói
Cứ đồ tươi sống mà chén các bác nhé. Vừa tránh không an toàn thực phẩm ( nhất là đồ nhập khuẩn) vừa giúp đỡ bà con nông dân vất vả một nắng hai sương.
Cỏ May đã nói
Tổ chức hay khuyến khích các câu lặc bộ săn bắt cướp nghĩa là ngành công an đã đẩy người dân vào nguy hiểm, làm thay phần việc nguy hiểm của cảnh sát mà lẽ ra họ (người dân) phải là đối tượng được bảo vệ. Người dân không được huấn luyện bài bản để chống tội phạm, không được trang bị các phương tiện trấn áp tội phạm, không có các quyền hành đặc thù như khám xét, bắt gữ và đặc biệt là rất dễ bị tội phạm trả thù. Thực tế đã có rất nhiều người mất mạng khi truy đuổi tội phạm và cả những trường hợp “hiệp sỹ săn bắt cướp” bị tội phạm trả thù dã man.
— Dù bắt được hàng chục vụ cướp nhưng để mất một mạng người không cần thiết nên xem như là thất bại hơn là thành công. Những tấm huy chương, những giấy khen hay vài dòng tuyên dương trên báo chí chẳng là gì so với mạng một con người
———————————-
Giáo sư Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh trình bày một số thông tin liên quan chất xút được sử dụng cho công nghệ xử lý ướt mà nhà máy alumin Tân Rai ứng dụng:
— “Xút gây bào mòn da con người và động vật. Hầu hết các sinh vật không thể sống được trong điều kiện xút cao như thế. Khi xút vào trong nước và đi vào trong cơ thể sẽ hủy hoại hết; như khi đi vào đường ruột sẽ phá vỡ các tế bào ruột non, hít thở vào làm viêm mũi… Nói chung xút là một chất cực độc, xếp vào loại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.”
————————————
Vài “kết quả”:
Thực phẩm nhiễm Listeria Monocytogene gây ngộ độc, sảy thai và thai chết lưu.
1/1/2009 – 12/1/2010: cả nước tạm thời ghi nhận con số 111 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 4.100 người mắc, trong đó 31 người tử vong.
Trách nhiệm:
Trong khi vấn đề an toàn thực phẩm khiến nhiều người phải “rùng mình” thì quả bóng trách nhiệm lại đang được tới 5 Bộ “đá” quẩn quanh. Không ai đứng ra chịu trách nhiệm đến cùng dù vẫn có Bộ thừa nhận vai trò “nhạc trưởng”…: xem
Câu hỏi:
Có phải vì lợi nhuận mà con người sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau?
Tại sao các cơ quan chức năng lại đá qua đá lại như thế?
—————————————–
Domo blog
Ôi Quê Hương Tôi !!!! đã nói
Cái bắt tay của TBT Trọng với Hồ Cẩm Đào có thể có 2 hàm ý sau:
1/ Kiểu gì “chúng tôi” cũng bám vào anh để tồn tại
2/ Hữu hảo là tốt nhất cho cả hai ta, còn nếu các anh đẩy chúng tôi xuống vực thì chúng tôi cũng kéo các anh đi luôn.
Đặt cái bắt tay trên trong bối cảnh thực tiễn của chuyến đi này cộng với sự khó chịu ra mặt của Hồ Cẩm Đào thì tôi nghiêng về hàm ý 2 trên.
Ngây thơ. đã nói
Nếu bác Lú nói thế chả nhẽ bác Đào không biết trả lời à?
Đào sẽ bảo:
- Việt nam có La Văn Cầu giám chặt đứt cánh tay vướng víu, chả nhẽ cậu không dám làm như anh Cầu hả Lú?
Khách đã nói
- Ukraina: Cựu Thủ tướng Tymoshenko sẽ kháng án (VOA).
Các bác có biết vì sao ngày xưa hàng trăm tờ báo đảng chưởi bới cách mạng màu ở Ukraina, chửi bà Tymoshenko không? Nay bà ta bị kết tội 7 năm tù vì làm tổn thất tài sản quốc gia cỡ khoảng 200 triệu đô la nhưng không thấy báo nào tiếp tục thóa mạ.
Tám đã nói
bà Tymoshenko bị kết tội 7 năm tù vì tổn thất tài sản quốc gia cỡ khoảng 200 triệu đô la nhưng không thấy báo nào tiếp tục thóa mạ vì ít quá so với VN ta chửi chi cho mệt
Khách đã nói
Nguyễn nói:
13/10/2011 lúc 12:07
Các vua quan của ta ngày xưa năm
nào cũng phải cống nạp cho TQ cho dù có chiến thắng.
Cứ tưởng tượng ta sống cạnh nhà một tên lưu manh, hung dữ thì ta sẽ xử lý ra sao nếu không thể dọn nhà đi chỗ khác.
———————–
Vậy ra bác đang ở trong rừng sâu hay núi thẵm? Còn nếu ở thành thị thì còn có bà con lối xóm và khi thằng lưu manh kế bên nhà dở thói ngang ngược, ăn cướp, tại sao bác không biết la làng nhờ hàng xóm giúp đỡ ? Ngoài ra bác cũng còn có thể nhờ đến cơ quan bảo vệ luật pháp để phân xử, đúng không? Chẵng qua, bác bị nó dụ khị để rồi tuyên bố không cần thế lực nào can thiệp. Hay bác nghĩ ngôi nhà bác đang ở cũng là do bác cướp của người khác mà có nên không dám lớn tiếng tố cáo thằng ăn cướp vì nó nắm được “tẩy” của bác rồi? Nói thật, người dân không phải họ không biết đã bị ai đó cướp đi bao công sức, bao xương máu trong công cuộc dành lại độc lập cho nước nhà. Có lẽ, ai đó nghĩ rằng -trong suốt hai cuộc chiến vừa qua từ 1945 -> 1975- chỉ có ĐCSVN là có công lao nên họ cho rằng vấn đề chủ quyền quốc gia trên Biển Đông sẽ chỉ do ĐCSVN chịu trách nhiệm giải quyết mà không cần thế lực nào khác -ở đây họ muốn ám chỉ người dân yêu nước- can thiệp? Có thể, họ chưa biết những cơn sóng dữ đang cuồn cuộn dậy lên trong lòng người dân mạnh đến cỡ nào ?!!!
QuangPhong đã nói
Dù thằng cha hàng xóm hung dữ cỡ nào,nhưng ta vẫn là ta , nó làm gì được ta, tết nhất,lễ lạt thăm nhau có gì là xấu .Chỉ có mấy thằng hèn,run sợ mới dọn nhà đi chỗ khác,nhường lại đất mồ mả ông cha cho thằng hung dữ đó… quả là rất hèn. Nhân dân VN lên án mấy thằng hèn đó . Thế thôi Nguyễn ạ,đừng lú lẫn .
Thạch Thảo đã nói
Tranh cãi về hạn chế xe máy (TT)
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460219/Tranh-cai-ve-han-che-xe-may.html
…………….
..các lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” ngành bàn bạc, đưa ra giải pháp thì nên dùng từ “tranh luận”,cớ sao Tuổi trẻ lại dùng từ “tranh cãi”,…nghe tưởng đám “lau nhau” cải lộn ngoài chợ..!!!..hi…hi..
Khách đã nói
Các bác xem xét lại giúp em với xem có ý tứ gì không nhé: Là em xem TV, ảnh chụp… thì đều thấy BTQP Phùng Quang Thanh luôn đứng, ngồi sát bên TBT Trọng trong các cuộc gặp giữa hai bên. cả khi hội đàm lẫn khi chụp ảnh.
Em thấy trong đoàn đi có cả phó thủ tướng Phúc mà. Theo vai vế thì BT bé hơn PTT. Và theo thiển ý của em thi khi sắp xếp chỗ ngồi, chỗ đứng thì đều theo vài về, nhân vật to nhất ở trung tâm, rồi cứ bé dần dần ra vùng xa. thế thì TBT ở trung tâm, nguoi bên cạnh phải là nhân vật thứ nhì, thứ 3… chứ.
Lợn Đen đã nói
Hê hê, bác bị quáng gà rùi, ông Phúc đi theo ông Sang tới Ấn cơ mà!
khách 1 đã nói
Chuyện sắp xếp nhơn vật thứ nhì thứ ba là ở trong nước, khi vui vầy , đại hội đại heo . Bác không xem triện tàu à ? Lưu Bang , Lưu Bị khi đi sang nước khác thì đại tướng kè kè một bên . Ông Phúc là phó thủ , có nặng cân hơn ( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) nhưng trên răng dưới cáctút , còn ông Thanh là bộ đội , không thấy ống thủ quả lựu đạn to vãi đó à ?? Thằng nào dám chơi không ??? hê hê …
Noah đã nói
Miến Điện mới năm ngoái còn bết bát mà nay đang tiến rất nhanh trên con đường dân chủ hóa, Miến chắc sẽ thành rồng thành hổ sớm. Tội nghiệp Việt Nam, đi trước Miến ba chục năm mà vẫn sợ vãi tè với anh Cù Huy Hà Vũ!
Nếu là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi sẽ mở rộng dân chủ hóa, cho phép lập thêm các đảng phái mới. Dù có hàng chục Đảng mới ra đời cũng chẳng thể đe dọa vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì tuy hình ảnh bị hoen ố bởi tham nhũng nhưng cơ sở xã hội của Đảng Cộng sản VN rất vững chắc, phần lớn tầng lớp tinh hoa của xã hội đều là Đảng viên, do đó kiểu gì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thống lãnh xã hội như Đảng Hành Động Nhân dân của Lý Quang Diệu ở Singapore.
Vấn đề là Đảng cứ lo sợ diễn biến hòa bình quá đến mức nhìn đâu cũng thấy “ma”. Làm gì có ma mà sợ?!
cafeden đã nói
hic, “tầng lớp tinh hoa của xã hội đều là Đảng viên”. Lập luận của bác Noah xứng đáng để được Đảng “chăn dắt” 100 năm nữa…, buồn cho Việt nam vẫn còn suy nghĩ kiểu ếch ngồi đáy giếng thế này, ABS đừng nản lòng nha!
DzNT đã nói
“Phần lớn tầng lớp tinh hoa của xã hội đều là Đảng viên”. Hề hề…bác đang nói xiên nói xỏ đảng hử? Đúng là tinh hoa thật, khốn nạn cho tui cũng một thời năm trong “phần lớn” cái “tinh hoa” ấy nên tui biết rõ lắm, bây giờ may mà đã thoát nạn. Có gì hổng phải bác thông văn cảm hây. Sự thật mất lòng mà. Hê
DzNT đã nói
Sorry bác Cafe đen, nhà cháu trả lời còm Noah mà nhầm sang còm của bác. Hi
Noah đã nói
Hơ hơ, đúng thế thật ý chứ. Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện v.v. đến cả anh gì bị đạp vào mặt chắc cũng là đảng viên. Hình như anh BS cũng từng là đảng viên. Biết đâu Đảng dân chủ hóa anh lại xin quay lại ý chứ? Phải không anh Ba?
Tất nhiên nói thế không phải tất cả người tài đều là đảng viên, có nhiều người vẫn còn đang ở ngoài đảng nhưng chắc là không nhiều bằng số đã vào đảng rồi, hihi
DzNT đã nói
Thưa bác Noah, bác chưa chuẩn khi dùng từ “phần lớn” mà bác còn cãi. Thế phần lớn 3.5 triệu đảng viên đều là “tinh hoa” của Vn hả bác? Vậy chứ “tinh hoa” trong gần 90 triệu người dân còn lại thì không bằng “phần lớn…” mà bác nói ở trên hử?
Hề hề…Bác sai rồi nghen.
Khách đã nói
He, he…Giờ có cả một đàn sâu, tinh của sâu gọi là tinh…trùng chứ tinh hoa cái giề?
Noah đã nói
Khớ khớ, động viên để Đảng đừng sợ quá hóa “điên” mà các bác. Tại các bác cứ dọa nên mỗi anh Cù cũng làm Đảng vãi đái, thế tổn thọ lắm
donghailongvuong đã nói
Sáng nay, tình cờ có việc mà tôi biết đ/c Phạm Ngọc là ai, đến bắt tay hỏi han một cách chân thành có phải đ/c Ngọc là người.viết bài : Phụ trương thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ: NHẬN DIỆN NHÂN DANH “YÊU NƯỚC” không ? Đ/c Ngọc xác nhận đúng.
http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/06/404-phu-truong-thong-tin-noi-bo-phuc-vu-sinh-hoat-chi-bo-nhan-dien-nhan-danh-yeu-nuoc/
Thái độ đ/c Ngọc có vẻ rất vui vì bài viết đó lại có người quan tâm sâu sắc, hỏi chuyện một lúc tôi định xin số điện thoại để có dịp nào đó mời đ/c Ngọc giao lưu cùng các biểu tình viên trong mùa hè 2011 nhưng nghĩ lại rồi thôi. Có lẽ đ/c Ngọc cũng không bận tâm lắm đến phản hồi của dư luận, của các cơ sở đảng như thế nào và có lẽ nhiều nơi cũng chẳng quan tâm đến bài viết đó ra sao.
Kết hợp với việc câu giờ phía tòa án đối với những đơn kiện tụng của những “biểu tình viên” yêu nước có lẽ người ta định lờ lớ lơ, cho chìm xuồng hẳn đỡ phải họp báo, đính chính, viết bài về các cuộc biểu tình này lại thêm rắc rối, cái sảy nảy cái ung chăng ?
Khách đã nói
Thế đ/c Ngọc không biết đ/c ?
Và như vậy thằng chả này ngồi dưới hầm bí mật viết bài này !
Hoàng Sa đã nói
Cú bắt tay của ông Trọng có khi là đòn ngoại giao chứ chả phải khúm núm đâu. Các bác thử tính xem, có đời nhà ai đúng ngày 11/10 ông Trọng sang Tàu thì ông Sang sang Ấn, đoàn ông Trọng ký 6 thỏa thuận thì đoàn ông Sang cũng ký đúng 6 thỏa thuận trong đó chả úp mở gì về chuyện hợp tác quốc phòng, dầu khí ở Biển Đông. Trước đó ông Sang trả lời phỏng vấn báo Ấn Độ nói như tát vào mặt Trung Quốc, thế nên nhìn mặt Hồ Cẩm Đào thấy cau có như khỉ ăn gừng. Bác “Lú” bắt tay hạ mình tý để xoa dịu thôi. Cũng khen cho dàn lãnh đạo này dù sao cũng cứng cỏi hơn trước TQ chứ không như dàn của họ “Phiêu” và “Nông” kém toàn diện.
Ngây thơ. đã nói
Nếu ý của bác đúng thì cách làm ngoại giao kiểu du kích này vẫn nhằm che đậy một nỗi sợ tiềm thức. Khi đã thiếu tự tin thì đàng hoàng làm sao được nhỉ?
DzNT đã nói
Bác còn mơ ngủ ờ? Tỉnh dậy đi thôi. Mà bác là Hoàng Sa mà sao lại ngây thơ vậy nhỉ? Hay là bác Lú bị người ta bêu rếu cho xấu quá rùi nhờ tay chân là bác Hoàng Sa nói đỡ nhời chăng? He
hong tin đã nói
Em đ… tin.
Nguyễn Trọng Tạo đã nói
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/10/13/l%e1%ba%a1i-noi-v%e1%bb%81-van-hoa-b%e1%ba%aft-tay/
————————
Comments:
CHÁN ĐỜI đã nói
PHÂN TÍCH CÁI BẮT TAY “NÂNG NIU BÀN TAY KHỰA” BẰNG CÁCH TIẾP CẬN THEO HƯỚNG TÌNH DỤC HỌC.
Rất nhiều bác đã phân tích cái bắt tay của bác Trong với bác Đào theo nhiều cách tiếp cân : duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, duy tâm, chủ nghĩa kinh nghiệm …v..v..v, CHÁN ĐỜI xin tiếp cận theo hướng tình dục học như sau.
Khi bắt tay đối tác chiến lược mà chỉ bắt một tay, nhiều khi sẽ sảy ra tình huống dở khóc dở cười :
Đầu tiên nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu
Vừa về anh vừa lầu bầu
“Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi”
Qua bài thơ trên ta biết rằng, nếu tình cảm của “đối tác chiến lược” với ta chưa chín nẫu thì ta phải nhanh tay, một tay nắm bàn tay, tay kia chộp ngay cỗ tay, lấy ngón chỏ bấm vào huyệt đê mê ở cườm tay đối tác. Hành động phải dứt khoát, lanh lẹ thì đối tác sẽ không kịp rút tay lại.
Sau đó thì :
Lúc đầu anh nắm cỗ tay
Lúc sau anh nắm chỗ này chỗ kia
Đại cục tất thành. he …he…
Tiếp cận theo hướng TÌNH DỤC HỌC thì cái bắt tay của bác TRỌNG là quá thành công.
HOAN HÔ BÁC TRỌNG!!!
BÁC TRỌNG MUÔN NĂM!!!
Bách Việt đã nói
Có bác nào làm bên ngành ngoại giao thử lý giải cho bà con xem cách bắt tay như thế có phải là quỵ lụy không, hay chỉ là một nghi thức ngoại giao nào đó dành riêng trong quan hệ giữa ta và TQ. Tôi thì vẫn chưa tin được là ông Trọng lại hớ hênh đến thế, vì nếu quỵ lụy, ông ấy có thể thể hiện trong đàm phán, chứ cái bắt tay nó được truyền hình đi khắp thế giới, là thể diện quốc gia cơ mà, ai lại lú lẫn, dại dột đến quên cả điều này, huống chi ông là một vị tiến sỹ công tác lâu năm trong đảng.
dân đen đã nói
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/43337/tai-sao-nguoi-dan-cu-lien-tiep-im-tieng-.html
đọc thấy buồn, cây nào thì sinh quả đó thôi. sống trong làng Vũ Đại mà thì làm sao xử sự với nhau như những con người được
chichchoe đã nói
Hôm nay báo điện tử VietNamNet có bài:” Rũ bỏ “hình con buôn” trong ứng xử với doanh nhân..”Nghĩ chuyên ngày xưa không biết nói thế nào cho đúng nghĩa chẳng lẽ cứ kể xấu mãi?.Các bà các chị không công ăn việc làm đi mua tem phiếu của cán bộ công nhân dùng không hết,bán kiếm tiền sinh nhai trong thời buổi bao cấp và chiến tranh…..Đi xe mô tô ba bánh ông thứ trưởng một bộ” oách- oai” hò hét bắt tất cả bọn ăn bám,mà bọn này ai cũng có con cái đi B đến bây giờ vẫn chưa về!Là một thanh niên mới lớn vào một cơ sở học nghề,ngoan và chăm thèm vào đảng lắm,phấn đấu mãi được là đoàn viên thanh niên.Hồi ấy lại yêu sớm….một hôm ông lãnh đạo gọi lên và nói:” Cậu có thể còn tiến xa.Tôi sẽ cho cậu làm bí thư đoàn…Nhưng yêu cầu cậu phải bỏ con bé cậu đang yêu,vì thành phần nhà nó là tiểu thương,mẹ nó làm miến bán cho khánh còn cho nước vào để bán cho nặng….”Thời đó tiểu thương với quốc doanh khác hẳn nhau.1985 đọc bài của một ông tên Oánh nói về kinh tế thị trường,bơ vơ và hoang mang không biết ra sao nếu không còn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.Những người là công chức nhà nước lúc đó là “gà công nghiệp”.Và bây giờ đã dõ hoàn toàn,nếu làm quyết liêt từ đầu tư nhân hóa sớm sẽ không có kiểu như Vinasin,không có chuyện buôn bán xăng mà kêu lỗ,buôn bán bất đông sản đòi bơm thêm” xèng”…..Nói gì thì nói cũng chỉ ôn cố tri tân thôi,tiên thể nâng cao tay nghề.
nông dân đã nói
Báo Trung Quốc mới đưa tin hôm nay: “Trung Quốc phản đối Việt Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác dầu ở biển đông” có hình Bác Sang nhà mình.
http://military.china.com/south/news/11102063/20111013/16809956.html
BácTrọng qua bển thỏa thuận “hòa bình, ổn định” như thế này seo trời.
Khách đã nói
Bệnh viện Hà nội : Nói không với phong bì.
Chỉ lấy tiền ,không thèm lấy phong bì!
Củ mì đã nói
DzNT đã nói
Hề hề…Phong trào “…không” của ông Nguyễn Thiện Nhân được nhân rộng sang ngành y té. Và, “không” mô chẳng biết, chỉ thấy rõ như nấm mọc sau mưa mà thôi. Ôi cái sự hô hào. Thiết nghĩ, nếu thật sự muốn cam kết không nhận phong bì mà để dân không chửi cho là “thùng rỗng kêu to” hoặc ” lòe dân” thì tốt nhất đừng hô hào trên báo chí, cứ im lặng mà làm một thời gian, đến khi có kết quả rồi hãy GÀO. Chứ cứ như thế này nhân dân chúng tôi thấy chướng tai gai mắt lắm!.
Donga đã nói
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/460235/Bat-giam-nguyen-pho-giam-doc-Vietinbank-Nha-Be.html
Mới tính sơ sơ đã là 5.000 tỉ tương đương với vốn điều lệ của 2 ngân hàng . Thế mới biết tại sao dân tình cứ mua vàng ào ào , không còn niềm tin vào ngân hàng nào nữa .
xman đã nói
sao không cho phá sản bớt ngân hàng đi cho đỡ phải nuôi lũ ăn hại này
hahien đã nói
Thẩm phán vào nhà nghỉ với vợ xe ôm để tư vấn (cái) L…
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/tham-phan-vao-nha-nghi-voi-vo-xe-om-de-tu-van-luat/
Khách đã nói
Đề nghị đánh vần: l..ôn.. lôn, í nhầm, l uất luất nặng luật. Cứ tưởng thẩm phán tư vấn l…té ra là tư vấn luật. Thế thì có thể tin tưởng vào hàng ngũ hành pháp được rồi bà con ơi. Sau vụ xử CHHV và anh Trường To làm bà con mất hết niềm tin vào đội ngũ hành pháp.
Quen đã nói
Đứt dây lưng, tuột quần rồi bà con ơi. Chạy đi
“Nợ của EVN tạo thành nợ dây chuyền trong Petro Vietnam”
Khoản lỗ lên tới 10.000 tỷ đồng của EVN đối với các doanh nghiệp thuộc Petro Vietnam đã gây ra nhiều hệ lụy.
http://vneconomy.vn/2011101210281386…ro-vietnam.htm
“..Phó chủ tịch uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa xác nhận, nợ xấu khu vực ngân hàng đang tiếp tục tăng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ mất vốn) chiếm gần một nửa (47%). Thậm chí, một số ngân hàng, nợ xấu đã vượt quá vốn chủ sở hữu.”
Lần đầu tiên các ngài ý thừa nhận các con số nợ xấu kinh hoàng trong ngành NH. http://gafin.vn/2011101308093412p0c3…n-hang-yeu.htm
“Không chỉ làm giả giấy tờ để lừa đảo, bà Như và ông Tuấn còn huy động rất nhiều tiền của các môi giới, nhà đầu tư cổ phiếu OTC (thị trường cổ phiếu chưa niêm yết), bất động sản với lãi suất 5%/tháng để thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, nhưng thực chất để lừa đảo, quỵt nợ. Cơ quan điều tra xác định số tiền mà các bị can chiếm đoạt của các tổ chức tín dụng và các cá nhân tính đến thời điểm này là khoảng 5.000 tỉ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.” http://cafef.vn/20111013090229365CA3…ank-nha-be.chn
Khách đã nói
Bên Miến Điện, hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi đấu tranh cho nền dân chủ tự do Miến trong 20 năm qua đã góp phần thay đổi Miến Điện hiện nay, đang từng bước chuyển từ nhà nước “độc tài quân sự” sang nhà nước dân chủ
Việt Nam có ai, liệu ông Cù Huy Hà Vũ có thể gây được ảnh hưởng như bà Aung San Suu Kyi để VN có cơ hội chuyển từ nhà nước “độc tài độc đảng” sang nhà nước dân chủ không?
Khách đã nói
Bà Aung San Suu Ky cũng có cái may là bà ta ở một nước tại đó giới lãnh đạo không phải là những người CS chân chính nên mới tồn tại được, chứ như ở Việt nam thì bà ta tiêu đời từ lâu rồi làm gì có cơ may làm nên công chuyện.
DzNT đã nói
Ở VN cũng làm gì có nhà lãnh đạo cộng sản chân chính mô bác? Bác nói hay hầy, nhà cháu không đồng tình tí mô cả.
Khách đã nói
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111012/Myanmar-buoc-dai-tren-duong-doi-moi.aspx
bài khá hay của báo Thanhnien hôm nay (13/10/2011)
Khách đã nói
Kết quả thảm hại TỰ ĐI VÀO CON ĐƯỜNG BÁN NƯỚC mà vẫn bọn Việt Cộng ẢO TƯỞNG NGHĨ RẰNG chỉ mình mới « YÊU NƯỚC » ma đưa lối quỷ DẪN ĐƯỜNG đến cuộc gặp THÀNH ĐÔ được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ giải thích:
“Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta.
Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa xã hội thế giới, chống lại hiểm hoạ “diễn biễn hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu.
Tư tưởng đó đã dẫn đến sai lầm Thành Đô cũng như sai lầm “giải pháp Đỏ” ”.
=== >>> SAU 20 năm SAU, bọn BÁN NƯỚC nghênh ngang trong 1 PHAI ĐOÀN HÙNG HẬU 7 Bộ trưởng + 1 thứ trưởng + 4 ủy viên BỘ CHÍNH CHỊ …..
chính thức HỢP THỨC HÓA làm chư hầu GIAO CHỈ QUẬN Thời Bắc thuộc lần thứ 5 Thế kỷ 21 Niên kỷ 3
Khách đã nói
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/doisong/63260/Ban-cach-chan-chinh-%22loan%22-xuat-ban.html (Bàn cách chấn chỉnh “loạn” xuất bản )
Chuyện đơn giản có gì đâu mà phải hội nghị hội thảo cho tốn kém ngân sách.
1) Phân chia theo nhóm được quyền xuất bản, nhóm NXB chuyên về sách kinh tế-kinh doanh, nhóm chuyên về sách chính trị-xã hội, nhóm chuyên về sách văn hóa-lịch sử, nhóm chuyên về sách văn học-nghệ thuật,…mỗi nhóm khoảng vài NXB là được. Việc phân chia này dựa trên kinh nghiệm, nhân lực, vật lực của các NXB hiện có. Việc phân chia này có mục đích các NXB nhóm tập trung vào lĩnh vực của mình để cho ra những ấn phẩm chất lượng cung cấp tri thức cho các khía cách kinh tế, văn hóa, xã hội,…
2) Còn nữa đối với các dòng sách chuyên biệt như SGK thì ngòai NXB Giáo dục đang độc quyền hiện nay thì cho thêm một vài NXB khác có uy tín nữa để tham gia nhằm cạnh tranh để cho các sản phẩm chất luợng tốt hơn cho nền GD
3) Mấy cái NXB ngành như CA, QĐ thì chỉ được phép làm sách liên quan đến ngành của mình, nhảy sang ngành khác vừa làm rối tung vừa cho các ấn phẩm chất lượng kém gây lãnh phí, mà mấy NXB CA, QĐ này lại hưởng ngân sách nên cuối cùng tiền thuế của dân chịu cả
4) Cần phải bỏ tình trạng một NXB làm sách thập cẩm như hiện nay đi
5) ….
Người dân xịn đã nói
Khi lập dự án khả thi một con đường, người ta tính cả lượng xe máy rồi quy đổi ra ô tô để tính lưu lượng xe trên đường nhằm nêu bật sự cần thiết phải đầu tư. Thế mà khi xây dựng xong đưa vào khai thác họ lại dành hẳn hai làn đường cho xe ô tô (chiếm tỉ lệ nhỏ), xe máy chỉ còn hơn 1 làn do ô tô đỗ gần vỉa hè và làn cho xe đạp (trong khi xe máy chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần dòng xe). Chi phí của Nhà nước bỏ ra từ thuế của dân trong đó chủ yếu là những người đi xe máy, trong khi họ lại chỉ được sử dụng có 1.5 làn đường. Còn ô tô chiếm số ít, lại gây ra tắc đường thì được ưu tiên dùng hai làn nhanh nhất.
Việc phân làn này không hề giải quyết được ách tắc mà chỉ có tác dụng phân tách các loại phương tiện, đồng thời lại gây mất an toàn do đặc điểm nhà phố hai bên, nhiều điểm giao cắt, khi phân làn dẫn đến chiều dài chuyển làn ngắn gây nguy hiểm khi có nhu cầu rẽ trái hoặc sang đường.
Một điểm nữa là việc phân làn này không làm tăng khả năng thông hành của đường mà còn làm giảm vì tốc độ lưu thông của xe máy giảm, lại gây ra ùn tắc cục bộ.
Tính pháp lý của việc đặt chướng ngại vật giữa đường cũng cần xem xét, gây nguy hiểm cho tính mạng người đi.
Xe máy là phương tiện cơ giới vì vậy không có cớ gì cấm đi vào làn cơ giới trong điều kiện đô thị trừ đường cao tốc. Nếu muốn phân tách phải tạo đủ các yếu tố như:
- Xe máy cũng phải có hai làn.
- Xây hẳn dải phân cách rộng từ đầu nút giao để dễ quan sát, không được đặt lấp lững giữ đường bằng dải phân cách mềm
Dân cày văn phòng đã nói
Xe ô tô thì được phép đỗ dưới lòng lề đường. Chắc để cho đẹp phố phường và Tây qua đây thấy nước ta XHCN cũng có xe oto nhé
Trong khi đó xe máy chiếm ít chỗ để trên vỉa hè thì đã bị Quy tắc đô thị thu xe, phạt vài trăm ngàn chứ chẳng chơi.
Dân cày tui nhờ mọi người giải thích giùm!?
Người VN đã nói
Theo truyền thống tập tục của người VN ông bà, cha mẹ không bao giờ chấp nhận cho phép con cháu làm bạn với kẻ xấu
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Đó là câu tục ngữ là người VN không ai không biết câu nói trên . Xưa nay TQ chưa bao giờ là nước láng giềng đáng tin cậy của các nước lận cận thế mà các vị lãnh đạo hiện tại lại tuyên bố nhấn mạnh thắt chặc tình hữu nghị bền vững lâu dài với TQ , các vị lãnh đạo có suy nghĩ như thế nào sao mạnh miệng thế? Với những đau thương mất mát trong quá khứ người TQ đã gây ra cho nhân dân VN lịch sử hàng ngàn năm còn ghi lại con cháu đang học hàng ngày, những âm mưu thôn tính đất nước VN luôn nằm trong tiềm thức của TQ .
Hiện tại mấy ông đã ký kết những gì? nhân dân VN có được quyền biết đến hay không? Khi mấy ông chết rồi thì con cháu sau nầy sẽ ra sao nếu có những ký kết tương tự như bức công hàm năm 1958 , hỵ vong đừng nên có ý nghĩ “chết mặc bây , tiền thầy bỏ túi”
Hãy nhìn cho thật rõ lại đi , trong lãnh vực kinh doanh TQ có là khách hàng đáng tin cậy hay không? toàn hàng giả hàng kém chất lượng , các loại phẩm màu gây ngộ độc giết chết người trong hiện tại cũng như ở tương lai không chỉ riêng ở VN , mà ngay cả trên toàn thế giới , nước nào phát hiện ra sớm thì dân ít bệnh tật. Các nước trên thế giới nhìn TQ với ánh mắt như thế nào có lẽ mấy ông cũng đã biết rõ ……
………….
Chỉ có ĐCS VN gọi TQ là bạn bè tốt
Nguyễn đã nói
Các vua quan của ta ngày xưa năm nào cũng phải cống nạp cho TQ cho dù có chiến thắng.
Cứ tưởng tượng ta sống cạnh nhà một tên lưu manh, hung dữ thì ta sẽ xử lý ra sao nếu không thể dọn nhà đi chỗ khác.
Hoàng Thanh đã nói
Ông Nguyễn này lại ngụy biện!!
Việt Quốc Huy đã nói
Vậy là ý ông nguyễn mình phải đút cho nó ăn sao?
Ông đút cho thằng giết người nhà ông,
cướp của anh em ông,
hiếp vợ ông, em gái ông mà ông không dám la làng sao?
Ông nguyễn, hay ông muốn được gọi là “Nguyễn tiên sinh”?
Khách đã nói
Cu ba bao năm nay ở cạnh tên lưu manh đế quốc Mỹ chưa bao giờ thấy họ như Việt nam mình.
Người quan sát đã nói
Cống nạp nhưng không được Hèn!
Ngây thơ. đã nói
Cần phải học người Nhật bản, họ cũng ở cạnh Tàu mà chả sợ déo gì bọn chúng.
Dong đã nói
Đúng, gần Tàu cả chục nước, chỉ VN là hèn.
DzNT đã nói
Bác Nguyễn này nhà ở mô chỉ cho em với, em sẽ tìm mọi cách đến ở bên cạnh nhà bác để dùng đầu gấu dọa, chửi, đánh, …rồi cũng có ngày bác Nguyễn cũng nhường đất và gia tài cho nhà cháu thôi. Hề hề…Làm giàu không khó mừ.
Nói đùa vạy thôi. Tôi nghĩ, nếu nhà bác Nguyễn bị lăm le bởi hàng xóm láng giềng luôn dùng luật rừng thì chắc chắn bác phải nhờ đến luật pháp bác nhỉ? Còn VN ta thì phải nhờ đến luật pháp quốc tế đó bác. Ngu thì cũng vừa vừa thôi. Mà Lú thì đã có người nhận rồi, không nên tranh giành bản quyền nhé.
Ngamnguihuycan đã nói
Obama cũng thường dùng thêm tay trái, nhưng cao hơn, và tự nhiên hơn.
Xem hình :
http://www.asianews.it/news-en/Hu-Jintao-to-Washington-January-19,-to-save-China-and-U.S.-from-disaster-20330.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/14/obama-india-china-climate-change
Dân cày văn phòng đã nói
Obama chỉ chạm vào lưng ở ngoài sau chứ không có tư thế “bợ đỡ” như bác Trọng
EM ĐI CHẦU VUA | phamdinhtan đã nói
[...] http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/13/tin-thu-nam-13-10-2011/#more-30680 Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
EM ĐI CHẦU VUA | phamdinhtan đã nói
[...] 13/10/2011 lúc 08:40 [...]
Hâm mộ đảng ta đã nói
Tiếp tục chủ đề CẤM XE MÁY
Nhắc lại ý kiến của cá nhân tôi:
Việc thông báo hạn chế ô tô cá nhân đồng thời với việc SẼ CẤM/ HẠN CHẾ ĐẾN MỨC TUYỆT ĐỐI XE MÁY TRONG CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRONG MỘT VÀI NĂM TỚI là một việc làm tuy đã quá trễ nhưng vẫn hết sức cần thiết và đúng đắn.
——————————————
THƯA CÁC NGÀI ĐƯỜI ƯƠI !
Các ngài cãi nhau loạn xạ chỉ để tìm ra nguyên nhân gây nên quốc nạn kẹt xe và giải pháp chống. Đọc ý kiến của đám dân đen chán một, đọc các phát ngôn của các nhà khoa học chán 10.
Có định nghĩa khác nào đơn giản và đầy đủ hơn rằng: diện tích đường không đủ cho lượng người, phương tiện tham gia giao thông thì gây ra kẹt xe không ?
Có giải pháp nào khác là “phải giải quyết vấn đề một cách đồng bộ” ko ?
Giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là TIỀN. Phải có một núi tiền theo nghĩa đen.
Tiền để giảm thiểu lượng người tham gia giao thông trong các TP lớn (= chuyển các cơ quan, bệnh viện, trường học, giãn dân ra các tp vệ tinh); tiền để mở rộng đường, để xây dựng, mua sắm thật nhiều phương tiện gtcc.
Những “thằng dân”, các ngài đười ươi đều biết rằng chính phủ các ngài còn đang giật gấu vá vai, ăn bữa sáng lo bữa trưa. Ngó quanh ngó quẩn, ngó tới ngó lui thấy nước các ngài chả còn gì đáng giá để mà bán được… Trăm thứ chi chỉ trông chờ vào vài đồng thuế còm và tiền vay mượn của bọn ngoại bang là chính..Vậy nên mơ có núi tiền để cải thiện giao thông ngay là giấc mơ hoang tưởng, phỏng ?
Nhưng thử nhìn vào cách chi tiền vô tội vạ của chính quyền thì tôi khẳng định đời các ngài và hậu duệ các ngài còn khốn với nạn kẹt xe.
Phải tiết kiệm chi tiêu vô lý mới cải thiện được tình hình các ngài đười ươi, các “thằng dân” ạ
Hãy bắt đầu biết tiết kiệm từ món tiền mà người ta đang kêu gọi là cần chi để NGHIÊN CỨU chống kẹt xe.
Thưa các ngài !
Sau khi đọc một số bài của một ngài tiến sĩ chuyên ngành giao thông, quy hoạch đô thị thì tôi càng khẳng định “nghiên cứu khoa học” là khái niệm được dùng quá bừa bãi ở Việt Nam.
- http://www.petrotimes.vn/doi-thoai/2011/09/tien-si-khuat-viet-hung-%E2%80%9Ccam-xe-may-vo-cung-kho-khan%E2%80%9D
- http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/chua-co-co-so-khoa-hoc-la-xe-may-gay-un-tac/
- http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460219/Tranh-cai-ve-han-che-xe-may.html
Các ngài đười ươi thử đọc thật kỹ xem “kết quả nghiên cứu”, các luận điểm được các TS chuyên ngành đưa ra có chút hàm lượng khoa học nào đáng kể không ?
Nghiên cứu nghiên cò gì mà nhố nhăng như vậy ?
Nếu con lợn biết nói thì nó cũng có thể chỉ ra rằng xe máy vừa là thủ phạm vừa là đồng phạm gây tắc đường chứ không cần đến Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội KHKT cầu đường Việt Nam.
Dẫn chứng:
Theo TS Phan Vị Thủy, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội KHKT cầu đường Việt Nam, từ những phân tích trên, có thể thấy xe máy không thể là thủ phạm chính gây ùn tắc mà chỉ là “đồng phạm”. “Việc sử dụng xe máy một phần do thói quen, do vậy phải làm thay đổi thói quen đó, để họ đi lại bằng phương tiện công cộng. Khi phương tiện công cộng đảm bảo thì người dân sẽ quen nhanh”, TS Thủy nói. Tuy nhiên, theo ông, đây là điều rất khó, bởi vận tải hành khách công cộng – phương tiện chính để giảm tải giao thông của Hà Nội, chủ yếu mới là xe buýt, nhưng xe buýt hiện mới đảm nhiệm được 10% nhu cầu đi lại của người dân.
Hoặc : “Như vậy, với 10% phương tiện, chiếm dụng 55% diện tích đường đi lại, rõ ràng ô-tô liên quan đến ách tắc giao thông chứ không phải xe máy”, TS Khuất Việt Hùng, Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT, nói và cho rằng, để hạn chế phương tiện, giảm ùn tắc tại các đô thị lớn, nên bắt đầu từ việc hạn chế ô-tô cá nhân.
Các chuyên gia hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến của mình là cần cấm loại hinh phương tiện nào trước. Nhưng để bảo vệ lập trường của mình thi họ phải có fact, có luận cứ, luận chứng mang tính KHOA HỌC. Họ không thể vì muốn cấm ô tô trước mà đưa ra các số liệu không đầy đủ, các lập luận thiên vị cho xe máy như thế được.
Không hiểu ngài Tiến Sĩ này dạy những gì cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu khoa học mà ngài lại công bố những con số như trên nhỉ ?
Từ phân tích hình ảnh trên cao qua camera thì cho kết quả ôtô đang chiếm diện tích mặt đường lên tới 55% trong giờ cao điểm . (TS Khuất Việt Hùng)
Căn cứ vào những hình ảnh mà Google và báo chí cung cấp thì tôi thấy con số trên mà ông Hùng đưa ra hết sức không đáng tin cậy:
http://www.google.com.vn/search?q=k%E1%BA%B9t+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng&hl=vi&biw=1024&bih=578&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ckKVTsHyCdCNiAfRnryHBg&sqi=2&ved=0CDAQsAQ
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bi-hai-den-roi-nuoc-mat-vi-tac-duong-tai-Viet-Nam/61521.gd
v.v.
Đã là khoa học thi phải TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN. Không hiểu ông TS nay đã khảo sát những đoạn đường nào, thời điểm nào để đưa ra con số trên ? Trong trường hợp này con số thống kê phải thật đầy đủ về DIỆN, THỜI ĐIỂM. Không thể lấy dẫn chứng không đủ bao quát để minh hoạ cho quyết định chủ quan có sẵn.
Những “kết quả nghiên cứu khoa học” mà ngài TS Khuất Việt Hùng đưa ra để chứng minh rằng xe ô tô còn nguy hiểm hơn xe máy (ẩn chứa một sự suy diễn nguy hiểm là xe máy vẫn cứ được bung ra thoải mái) cũng rất phi khoa học, là không thể chấp nhận.
Hiện, 85% số người lái xe trên đường đi xe máy và số người lái xe máy vi phạm giao thông khá nhiều. Nhưng nếu tính theo số tử vong theo đầu phương tiện thì xe máy lại không nhiều bằng ôtô. Trong vòng gần 10 năm (2001-2009), nếu tính theo số người tử vong trên 10.000 phương tiện gây ra tai nạn giao thông ở Hà Nội thì số tử vong trên 10.000 ôtô gây tai nạn cao hơn 5 lần so với số tử vong trên 10.000 xe máy. TS Khuất Việt Hùng.
Lẽ ra ngài phải làm rõ bằng các con số thống kê như sau: trong các vụ tai nạn đó bao nhiêu là do lỗi của người lái ôtô (ô tô đâm ô tô, ô tô đâm xe máy, người đi bộ). Không thể cứ có yếu tố ô tô là lỗi chắc chắn phải thuộc về ô tô ( xe lớn, xe đắt) như quan niệm và hành xử quái đản của xã hội Việt .
Còn nhiều điều vớ vẩn mà tôi có thể chỉ ra trong các phát ngôn, công bố của các nhà khoa học lắm. Chi tiền cho những nghiên cứu dạng này là một sự lãng phí nghiêm trọng.
Vì: Theo các chuyên gia, việc hạn chế, cấm xe máy tại các đô thị lớn là việc cần làm, song thực hiện vào thời điểm nào, dùng phương tiện nào để thay thế… là một bài toán khó.
Nực cươì vi các thằng dân, các ngài đươi ươi. Những kẻ có nhiệm vụ phải đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề dựa trên sự nghiên cứu, công việc mà nhờ nó họ lĩnh lương, nhận tiền dân trả cho các công trình nghiên cứu thì tuyên bố xanh rờn như thế các ngai không chửi, các ngài kéo bầy kéo đàn chửi ông Thăng. Các ngai không đáng bị cộng sản đày đoạ thì hỏi ai còn xứng hơn ? Hố hô…
Chính vì xưa nay lãnh đạo của các ngài dựa vào các kết quả của các “công trình nghiên cứu khoa học”, dựa vào ý kiến của các cố vấn, các mưu sĩ như trên mà hôm nay Việt Nam thanh một bãi rác khổng lồ đấy các ngài đười ươi ạ. Nói rõ hơn thì lực lượng và sản phẩm khoa học của Việt Nam là một trong những nguyên nhân, là thủ phạm kiêm đồng phạm (cùng với sự lãnh đạo tài tình của đảng ta) đưa nước các ngài trở thành cái chuồng lợn như hiện nay.
Chúc các ngài mau tiến hoá !
(còn)
Khách đã nói
Các nhà khoa học mà ông dẫn ra toàn đảng viên cả, ông Thăng cũng vậy. Chẳng hiểu ông hâm mộ ai?
Khách đã nói
Ông có còn nhớ lại cái hồi ông có cái xe máy đầu tiên trong đời cảm giác nó ra sao không? Lúc đó hẳn đã có nhiều người đã lên tiếng về nạn xe máy trong tương lai. Tôi đoan rằng ông cũng đã từng nhờ có xe máy mà kiếm ra tiền nhiều hơn, gián tiếp hoặc trực tiếp.
KHÁCH đã nói
Khi đọc xong còm của Hâm Mộ Đảng Ta, nhà nước thật đáng trách vì còn quá nhiều sơ xót không biết trong dụng nhân tài lẽ ra nên thành lập thêm một” Bộ Đi Bộ” và bầu ông Hâm Mộ Đảng Ta giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Đi Bộ
Hãy nói không với xe gắn máy hai bánh di chuyển trong Thành phố HCM và Thủ Đô Hà Nội
Khách đã nói
Cục nhỏ là… trí thức !
Vậy, cục to, cục bự (đại cục) là … chi ta ?
Cỏ mực đã nói
cục to là bãi đó bác
Khách đã nói
là “đống” !
buncuoiwa đã nói
là đỉnh cao trí tuệ đó mờ!
Khách đã nói
Đại cục là cục to. Cục to gom từ nhiều cục nhỏ. Cục nhỏ là trí thức thì cục to là đại trí thức. Đại trí thức là đỉnh cao trí tuệ.
Đăng Quang. đã nói
HOÁ RA BÁO DÂN TRÍ CŨNG VỚ VẨN.
Đọc cái tin Dân trí đưa về việc ông T bắt được con ba ba khủng,định phản hồi tại Dân trí,mà thôi,đưa lên trang ABS cho chăc.
Số là bữa qua,mình được triệu tới quán vịt cỏ Vân đình-Quán Thành Luân,gần gầm cầu phía Bắc Chương dương.
Chừng 11h45,thấy ồn ào về ba ba,mình ra xem,thì thấy ông ba ba đang được rao giá
1 triệu 1 kg,17 kg là 17 triệu.Dân trí tâng cả trọng lượng(Lên 22 kg),tâng cả giá(Lên
60 triệu),nhưng lại giấu biến chi tiết ông T bắt được ba ba =kích điên-1 lọai dụng cụ đánh bắt tận diệt đang bị cấm.Đây là con ba ba cái,bị kich điên,1 mình ô T bắt sau khi
chích điện nó nửa tiếng đồng hồ(Theo lời ô T kể,chả có ma nào phụ với ông ta bắt nó).Nó nằm ngất ngư cách quán vịt khoảng 10m,không bán được tại chỗ,ông T đút vào bao tải mang về.Dân trí,1 lần nữa,lừa bạn đọc= cách đút cho ông T 1 tấm lưới để việc đưa tin câu khách mà không bị thổi còi vì khuyến khích huỷ hoại môi trường.
Con ba ba này,mua để chơi,thì không có giá,nhưng ngu lắm hẵng mua,vì nó chả thọ được do kích điện/Còn để ăn,thì chỉ cỡ 3-4 trăm 1 kg thôi(Rẻ hơn ba ba thường),vì nó quá già,phải dùng rìu,búa mới có thể chặt miếng được.
Nhưng xét cho cùng,báo chí chính thống Việt Nam thời này cũng rứa cả.Nền báo chí bưng bô,bút nô,gia nô,hoan hô…. cho lũ nặc nô độc tài!
Khách đã nói
CÁC BỆNH VIỆN HÀ NỘI “NÓI KHÔNG VỚI PHONG BÌ”: Không có phong bì không được! (NLĐ). – Nhiều y bác sĩ vẫn không từ chối phong bì (VNE). =>
……………………………….
Từ hồi ông “Nói không…” lên bộ trưởng và đưa ra cái thuyết “Nói không”. Rất nhiều nơi và báo chí lề phải đua nhau đưa ra đủ các loại “Nói không…” mà cho đến nay “vẫn không có gì mới”. Đã đến lúc phải nói không với “Nói không” chăng?
Khách đã nói
Chắc phải đựng vào thùng các tông mới được, chứ thời buổi lạm phát này đựng vào phong bì thì được bao nhiêu. Như vây nói không là phải rồi.
Dong đã nói
Nói không với phong bì không.
Nguyễn Huy đã nói
Ngân Hàng bán ra 10 tấn vàng để ổn định thị trường – ( RFA ).
Tụi nó bán vàng gía cao thu hết tiền của dân, đến lúc đổ hết tiền vào vàng rồi thì không có tiền để lưu thông, lúc đấy lại phải bán vàng với giá rẻ để lấy tiền trong khi giá lương thực vẫn cao, đàng nào thì dân vẫn thiệt. ” Tiền là Vàng nhưng Vàng không là Tiền” Em nghĩ thế khong biết có đúng không các Bác rành về kinh tế đừng chê E nhé.
Người Bình thường đã nói
Nhân chuyến đi thăm TQ của TBT, ngồi buồn nhại một chút Kiều:
Trăm năm trong cõi người ta,
“Láng giềng, hữu nghị…”khéo là giết nhau!
Trải qua ngàn năm bể dâu,
Mở trang sử nước mà đau đớn lòng!
Lạ gì ăn có, nói không,
Mưu sâu, kế hiểm, dạ lòng tham lam!
4 tốt, 16 chữ vàng,
Loanh quanh, luẩn quẩn muốn “quàng” biển Đông!
Nam Quan, Bản Giốc “ôm” xong,
Hoàng Sa đã “nuốt”, cuồng ngông: Thèm dầu!
Mắt nhìn ngang ngửa, trước sau
dã tâm, lòi cái “đuôi” Tầu gian ngoan!
Đồng thuận với chả đồng sàng,
Tơ vương mãi kẻ lòng tham vô bờ!?
Sao không tỉnh, mãi vẫn mơ?
Hay mắt bị mờ…nhìn đỉa thành lươn???
ba láp đã nói
Study Points to Heavy-Handed Repression of Tibetan Area in China
http://www.nytimes.com/2011/10/13/world/asia/study-points-to-heavy-handed-repression-of-tibetan-area-in-china.html?ref=world
The rise in anti-Chinese tensions and protests in a restive Tibetan region of Sichuan Province, including a startling wave of monk self-immolations, has taken place in the aftermath of sharp increases in the security budget for the area, which indicates the conflict is partly a result of heavy-handed tactics by the local security forces, according to an assessment by Human Rights Watch.
——————————————————
Về bắt tay ngoại giao dùng hai tay, xem hình trong bài này giữa TT Obama và TT S. Korea, “What’s up, dude?”
S. Korean State Visit Highlights Bond Between 2 Leaders
http://www.nytimes.com/2011/10/13/world/asia/south-korean-state-visit-highlights-bond-between-obama-and-lee-myung-bak.html?ref=world
During the state visit of South Korea’s president, Lee Myung-bak, which began on Wednesday, he will be feted at a White House state dinner, invited to speak to a joint session of Congress, and treated to a road trip to Detroit with President Obama, where the two leaders plan to tour a General Motors factory together.
For a visiting head of state, the carpet does not get any redder than that, and it suggests that there may be something mysterious and powerful at play between Mr. Obama and Mr. Lee: Call it a presidential man-crush.
…
The two men have also built a personal bond, with Mr. Lee being among a small number of leaders — Chancellor Angela Merkel of Germany and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey are two others — who seem to have pierced the president’s reserve. At a lunch in Seoul in November 2009, which aides said left a lasting impression on Mr. Obama, the two spent much of the time discussing education, not least the role of parents in schooling their children.
“They were discussing the place that teachers occupy in society,” said Daniel R. Russel, Mr. Obama’s senior adviser on Asia at the National Security Council, who attended the lunch. “It was very human, and it’s not that common at those rarefied heights of leadership to have a real conversation in which the two people can speak openly about an issue they both care deeply about.”
Cu Khoai đã nói
Đúng là những người có học thức ở những nước phát triển có khác. Và cách họ đối với nhau cũng rất bình đẳng, chân thành. không có chuyện nước lớn nước nhỏ ở đây. Còn ông bạn 4tốt 16 chữ vàng mỗi lần các bác nhà ta sang thăm hữu nghị ổng sao thấy mỏi gối, mỏi cổ quá.
Khách đã nói
dân đen nói:
13/10/2011 lúc 09:03
Tình hình biển Đông không có gì mới
không sai
———————
Kiểu này phải bắt chước Ngô Thuỵ Miên -sáng tác bài hát: Paris có gì lạ không em?- để hỏi ông Trọng : Biển Đông có gì lạ không ông? Mai ông về nó có còn không? Lòng hỏi lòng mình làm sao biết? Biển ấy bây giờ nó của ai? Ông sẽ cầm lấy đôi bàn tay. Nắm tay (bác Hồ Đào) ông sẽ gọi trời ơi. Ngày mai (nếu) hai đứa mình xa cách. Thôi chết tôi rồi bác ơi….Hic
Củ mì đã nói
Chinese military mobilises cybermilitias
PLA network set up within technology companies
http://www.ft.com/cms/s/0/33dc83e4-c800-11e0-9501-00144feabdc0.html
Phản biện & Bình luận đã nói
Phản biện việc “Tôn vinh hơn 100 Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”
……….
Sinh Thời , Bác Hồ chủ trương thực hiện một nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa với hai hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể , triệt phá thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa với hình thức sở hữu tư nhân . Vậy mà 42 năm sau ngày Bác mất , người ta vinh danh 121 doanh nhân làm theo lời Bác . Nếu đúng là làm theo lời bác thì 121 doanh nhân đã không còn là …doanh nhân
Nguyễn Huy đã nói
Các bác cứ nói anh Trọng khúm núm giơ cả bắt tay Đào bằng cả hai tay, riêng E để ý lúc đấy anh Trọng dúi cái Bao cao su vào tay anh Đào ” không biết ý đồ gì , có khi lại làm phân hóa nội bộ nhỉ ?”, anh Đào sợ dính phải phốt như vụ của Bác Vũ nhà ta, nên anh Đào đéo cho rút tay lai vì thê Trọng ta đành phải đưa nốt cái tay còn lại ra để dấu cái Bao cao su cầm về, sự việc có thế các Bác đừng nói quá nên mà oan cho anh Tọng. hehehe
buncuoiwa đã nói
Anh Tổng Lú nhà ta tự nhận thân phận cán bộ tỉnh lên TƯ gặp TBT&CT Hồ Cẩm Đào thôi mờ!
chichchoe đã nói
Cái ông Tân ở bên giao thông Hà nội phát biểu lung tung quá!Ông đổ tội vừa đi vừa gọi di đông làm sao không đâm vào biển phân làn?còn đổ dân thiếu ý thức,bác sỹ hết phương cứu chữa…..Ông phải hiểu muốn thành công mấy ông sau phải gặp nhau trước đã:Công an,Giao thông,Giáo dục,Văn hóa thông tin ;đi trước một bước.Kế tiếp phân làn ở các đường quốc lộ hướng về thành phố trước để bà con ngoại tỉnh không bỡ ngỡ…Đâm vào cột báo phân làn do người ngoại tỉnh đi không biết tránh lúc xe buýt che khuất tầm.Những nơi ở trọ nào có đông bà con các tỉnh về Hà nội làm ăn,những người hành nghề xe ôm,đưa các tình nguyện viên đến phổ biến về luật giao thông.Các loại xe máy cũ,mua thanh lý loai dần khỏi giao thông đô thị.Các chủ buôn bán vật liệu được khuyết cáo giờ cao điểm không được trở vật liệu cồng kềnh.Xe buýt có loại sơn xanh dành cho học sinh, sinh viên vì đa số mua vé tháng thấy xe xanh sinh viên cứ thế lên,loại móc túi sẽ không dám lên vì không có vé tháng.Ngày xưa có lao động công ích ngày thứ bảy chủ nhật toàn dân tham gia, nay thứ bảy chủ nhật đi xe buýt toàn thành phố từ bí thư đến chủ tịch.Bố trí các tuyến xe đến chợ đầu mối, siêu thị ,như kiểu siêu thị Mê linh ở tận nội bài có xe đưa khách đến tân nơi….các điểm vui chơi.Cuối cùng tất cả lãnh đạo, giáo viên nhà trường dạy lái xe,nơi dạy và phát bằng lái xe máy xe ô tô;Cho sang thủ đô Viên Chăn nước Lào thăm quan và học tập tại sao họ văn minh thế!ô tô đi trong thành phố không bóp còi,thấy người qua đường để họ đi qua rồi mới đi…..Khi bị lỗi giao thông gặp cảnh sát hối lộ họ không nhận còn cảnh cáo!Những ông hay tiếp xúc với báo chí nhất là nghành giao thông phải học thuộc câu” xin lỗi”,kể cả nằm mơ cũng lẩm bẩm “xin lỗi”,trước khi đỗ lỗi cho dân.Vì đổ lỗi do “dân trí thấp” là hòa cả làng không ai buộc trách nhiệm.Phải biết đỏ mặt…đừng mặt sắt đen sì !!!!!
Củ mì đã nói
Nhớ dân oan Việt Nam
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138389&z=271
bùi khiêm đã nói
Báo Công an nhân dân sợ Tàu đến độ lờ cả việc đưa thông tin về ký thỏa thuận nguyên tắc giải quyết vấn đề biển Đông. Bó tay với anh Hữu Ước
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2011/10/157820.cand
Khách đã nói
Trị được dân biểu tình là được r…òi.
chichchoe đã nói
Anh Ước đạt được bốn T rồi thì thôi,chăm nữa để làm gì…anh ấy muốn bình yên…không lại như bà Ba Sương thì uổng công.
Củ mì đã nói
Từ địa ngục tới thiên đường… (Kỳ 6)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138406&z=2
Củ mì đã nói
Dùng thuốc nhuộm vải chế tương ớt giữ đẹp màu
Theo báo Giáo Dục Việt Nam, ông Ðình chỉ bị phạt tiền tối đa 15 triệu đồng tức khoảng 750 đô vì sử dụng hóa chất gây ung thư để chế tương ớt. Trong khi theo dư luận, hoạt động của cơ xưởng của ông Ðình không khác hành vi đầu độc và giết chết lần hồi hàng triệu người tiêu thụ.
====
Không lệ thuộc phương bắc thì sớm muộn gì cũng chết vì những thức ăn kiểu này
chichchoe đã nói
Bình luận về cái bắt tay của ông Trọng và ông Đào: Đọc nhiều phản hồi của Ba sàm quá ông Trọng cũng nể…phen này làm không ra trò nó tương củ đậu thì chí nguy …mải suy nghĩ ông Đào đến lúc nào không hay,ông đưa một tay ra bắt,lại cứ nghĩ là cử tri tay trái định vỗ về,nhưng khốn nỗi tay ông Đào bắt chặt quá, quá đà lao đầu về phía trước thì nguy (Tổng Đào có võ tầu có miếng giả vờ bắt tay giật ngã..),từ định vỗ về chuyển sang ghìm ông Đào lại,lên mới có động tác như vậy.
nguyễn đình bảo đã nói
rất tinh tế
Đàn Ngang Cung đã nói
“BTV: Vì sao Miến Điện có được sự thay đổi, làm cho thế giới kinh ngạc? Phải chăng đất nước này may mắn có được người phụ nữ phi thường là bà Aung San Suu Kyi?”
Không phải thế đâu mà bởi vì họ không có cái gọi là Đảng Cộng Sản Miến Điện, và không có người bạn đồng chí Trung Cộng.Họ cũng không có những bậc “đỉnh cao trí tuệ” lãnh đạo. Việt Nam có Chị Hai, trước 1975 làm nghề quét rác tại Sài Gòn. Đảng chiến thắng vinh quang, lấy được Nam Việt Nam, chị Hai được bầu ngay vào quốc hội lần thứ nhất của cả nước thống nhất. Đó chẳng là kỳ tài của đảng tạo nên những anh-hùng-gái -phi-thường-tuyệt-zời đó sao?
Khách đã nói
Cái thằng Miến lạ thật đấy, nó không làm tàu cao tốc mà nó phóng vèo vèo, cho VN ngửi khói mà chỉ biết xuýt xoa kinh ngạc.
dân đen đã nói
Tình hình biển Đông không có gì mới
không sai
Thông Thương Binh đã nói
CẦM QUYỀN VÀ LÃNH ĐẠO
Đảng ta là Đảng cầm quyền (Di chúc-HCM)
Ngày xưa Đảng lãnh đạo dân
Khẩu hiệu, tuyên truyền, báo chí, truyền đơn
Mặt trận tâp hợp nhân dân
Đủ mọi thành phần đoàn kết đâu tranh
Đánh đổ phong kiến thực dân
Độc lập dân tộc giành quyền tự do
Một thời chông Mỹ cam go
Mặt trận giải phông toan lo mọi bề
Dàn quân ba thứ bốn bề
Hòa bình thống nhất Đảng thì ở bên
Cái thời đổi mới tiến lên
Thành tựu đổi mới tiếng lên như cồn
Nhưng nay rưc rỡ không còn
Bởi Đảng lãnh đạo theo dường trị dân
Xưng vương xưng bá tự thân
Sức mạnh tổng hơp suy vong còn gì
Nếu không cải cách mạnh đi
Bỏ đường lãnh đạo trị vì nhân dân
Cầm quyền dân mới thật cần
Thông qua tuyển cử nhân dân chọn người
Đủ tài đủ đức nơi nơi
Đứng đầu nhà nước , xứng nơi Đảng quyền
Hiến pháp là của dân quyền
Những điều trong ấy Đảng quyền phải theo
Cộng hoà lập pháp giữ neo
Nhân dân làm chủ tự lo phận mình
Cũng là cứu Đảng tái sinh
Bằng đa nguyên thuốc nhẹ nhàng đắng cay
Nhưng mà sẽ giã tật ngay
Phương phi vóc dáng như ngày còn dân
Ngã ba đừng có phân vân
Cầm quyền giữ lấy,dân quyên tôn uy.
ba láp đã nói
BTV: Vì sao Miến Điện có được sự thay đổi, làm cho thế giới kinh ngạc? Phải chăng đất nước này may mắn có được người phụ nữ phi thường là bà Aung San Suu Kyi?
————————
Những tiến triển dân chủ gần đây là kết quả của một thời gian dài bền bỉ đấu tranh hy sinh của người dân Miến Điện chứ không phải “may mắn”, “tiếc thay”, “mong thay”, hay có một “lãnh tụ xuất chúng gián trần”. Còn nhớ vào năm 2007, các cuộc biểu tình chống chính phủ do lạm phát, nhất là giá xăng dầu và gas gia tăng đáng kể, CQ quân phiệt Miến Điện đã đàn áp dã man đẫm máu. Internet bị hoàn toàn cắt đứt, chỉ có một vài hình ảnh đàn áp được thu bỡi phóng viên hay du khách Nhật bằng cellphone rồi tuồn ra ngoài. Các nhà sư Phật Giáo Miến Điện đã rất dũng cảm đi đầu trong cuộc đấu tranh. Sau đó thì có một trận lụt lớn mà các tổ chức thiện nguyện của Nhà Chùa là nguồn cứu trợ chính cho dân chúng ở những vùng bị bão lụt. Giới học sinh sinh viên, và các nhà đối lập CT cùng là thành phần nòng cốt trong cuộc đấu tranh bất bạo động.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007_Myanmar_protests_7.jpg
Monks Protesting in Burma (Rangoon, Shwedagon pagoda)
Monks Protesting in Burma, September 2007
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007_Myanmar_protests.jpg
2007 Burmese anti-government protests
http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Burmese_anti-government_protests
Freedom is not free!
vantung đã nói
hữu nghị VIỆT-TRUNG lấy đại cục=làm trọng
đất mước vào đông
gọi những cáng đồng
Chín Đờn Cò đã nói
EM ĐI CHẦU VUA
Hôm qua em đi chầu Vua
Ai bảo lần này này em thua
Chào Hoàng thượng em cúi đầu “bông dua”.
Em đở cái tay ngài cao
Em hôn cái dãi yếm đào
Quần lĩnh sao mới quá
Nghe trong lòng sung sướng nôn nao
Chân em run bên dáng cao cao.
Mời em qua yến tiệc
Mọi người chúc mừng em
Thẹn thùng em khẻ nói
Tuổi em giờ mới gần tròn trăm
Chứ em còn yếu lắm mấy anh ơi.
Giờ đi qua cổng này
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng đưa bút ký
Nam mô A di tiền
Nam mô A di vàng.
Nhìn tương lai “Đại cục”
Cục gì các ngài ơi
Ngại ngùng em không nói
Nam mô A di tiền
Nam mô A di vàng…
Minhhoang đã nói
He he he, Bài “Em Đi Chầu Hoa” Bác Chín kéo nghe đã ghê!
Chắc cháu ngoại của bà Ái Liên là Ái Da làm đơn đặt hàng cho bài hát nầy?
Tần Cối đã nói
ẤU TRĨ TẢ KHUYNH
Bác í không có thẹn thùng và ngại ngùng ký tá đâu.
Bác í bị người ta lừa vì còng đang mắc bệnh ấu trĩ tả khuynh đó mà.
Thật là già rồi mà còn dại như trẻ nít đã vậy còn hăng máu triết học mải mê sự nghiệp đấu tranh giai cấp toàn cầu nên bệnh là phải.
Cũng may là bác í ngây thơ như trẻ nít chỉ biết ký không màng tới tiền và vàng. Bác í thiếu gì.
khách đã nói
Doanh nhân tư có thể vào T.Ư Đảng?
“Tôi nghĩ đây là việc bình thường, vì nếu doanh nhân là đảng viên thì sao họ không thể vào Ban Chấp hành T.Ư. Tất nhiên, khi tham gia thì họ phải từ bỏ sự nghiệp kinh doanh, chuyển sang làm chính trị”
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/554886/Doanh-nhan-tu-co-the-vao-TU-Dang-tpp.html
__________
Uầy, đua nhau làm nghị sĩ (ĐBQH) mới là bằng thạc sĩ thôi, leo vào TƯ Đảng mới là tiến sĩ. Doanh nhân nhà ta sẽ đua nhau phổ cập loại “tiến sĩ” này cho coi
binhloanvien đã nói
Putin và Hồ Cảm đào cũng bắt trước Thủ tướng Tấn Dũng: mặc đồng phục.
Thủ tướng của chúng ta đi trước thời đại.
Binhbet đã nói
Chắc là sẽ có cái sự đổi tên đảng.
Từ Lâu đã nói
Hay nhẫy :
“Vụ ôtô đâm nát 12 xe máy: Lỗi do tài xế (TT)”
Báo TT giật tít nghe cứ như trong buổi nhạc chầu văn ở thính phòng thành phố!
Thế còn
“3 năm, gần 2.000 ngư dân thiệt mạng, mất tích
(DV)”
Thì lỗi do (mấy) thằng ku nào, nhẫy ?
Việt Quốc Huy đã nói
Do mấy cái thằng bắt tay với Trọng lú chứ ai,
tiếc là lão Trọng mò qua tới bển, tụi nó đông và to con nên chuyến này chắc về tay không quá.
Ba Tửng Sài Gòn đã nói
Trong phát biểu tại lễ đón bác Sang có dùng từ CHÍ TÌNH (theo TTXVN)
.Người Việt Nam nhất là dân nam bộ khoái cái từ này lắm ,ha..ha..ha
Nghe bình dân vậy chớ nó còn quý hơn “vạn chữ vàng” nói gì đến 16
chữ hé bác Trọng.
tô châu đã nói
một lần mất tin vạn lần mất tín.đối với bôn tàu khựa thì khi nào nó trả lai đất và biển cho ta thì ta moái tin mà có lẽ ông TRỌNG cũng thế
Củ mì đã nói
Báo động tình trạng tàu Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ (DT)
=======
Không có một tí nào về tình trạng tàu cá của ngư dân bị TQ bắt hết. Kỹ thuật kém, ngoại ngữ kém nên lạc qua vùng biển lạ rồi gặp tàu lạ bắt giữ là phải rồi
nguyentrongtao đã nói
LẠI NÓI VỀ “VĂN HÓA BẮT TAY”:
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/10/13/l%e1%ba%a1i-noi-v%e1%bb%81-van-hoa-b%e1%ba%aft-tay/
Khách đã nói
Hay quá! Hay quá!…Học được nhiều điều. Bắt tay các bậc trưởng thượng hơn tuổi mình thì bắt bằng 2 tay, nắm một bàn tay của bậc trưởng thượng như bác Tạo nói. Nhưng còn những thành phần cấp trên mình, ít tuổi hơn mình mà mình muốn nịnh thì mình sẽ bắt theo kiểu tay phải nắm vào bàn tay đối phương, tay trái nắm phía trên cổ tay của đối phương theo kiểu một thế võ. Thể hiện được ý: tao vẫn nịnh mày đấy, nhưng mày lơ mơ chơi không đẹp là tao “chơi” luôn.
Tần Cối đã nói
BẮT TAY 4 NGÓN
Bàn tay người bình thường có 5 ngón.
Nhưng dân gian có câu “sau khi bắt tay với tàu xong hãy xem còn đủ 5 ngón hay không” là ý nói tàu thâm hiểm, sau một cái bắt tay là phải dâng 1 ngón tay.
Nhiều người tưởng chuyện đó là thật nên khi bắt tay với tàu bèn co lại 1 ngón và thay vì lắc lắc lại khều khều gãi gãi vào lòng bàn tay người ta. Ra cái vẻ tươi cười hiểu bụng da của nhau và hứa hẹn một cuộc vui sắp đến gần.
Tàu nó rất ghét cái kiểu vừa thủ thế vừa ngấm ngầm ra vẻ thông đồng với nhau. Mặt nó chằm bằm là phải.
Ai biểu bắt tay 4 ngón làm chi. Cái nó muốn tớp không chỉ là 1 ngón tay.
Đàn Ngang Cung đã nói
Thằng Tây có câu:”Đừng bắt tay thằng Mông Cổ vì nó có thể đâm mình bằng tay trái”
Việc “biú” vào tay thắng quan anh như tchu1g mình thấy có thể diễn giải như zầy: ” Anh cả ơi, cứu em với. Em thề không dám phản bội anh đâu”
Những kiểu biú tay người nhớn như zậy chỉ thấy nơi mấy đứa con nít.
tô châu đã nói
mọi quy định bổ nhiệm cán bộ ,tuyển dung đều là trò mèo nghỉ đến và trông việc các quan làm mà tởm lợm.còn nói giảm biên chế là một cái trò quá ư lổ bịch tăng mạnh lên gấp bội chứ đâu có giảm.vì tăng biên chế một suất các ngài ít ra kiếm được vài ba nghìn đô
Tiếng Dân đã nói
Nguyên tắc ứng xử biển đông mà ông Trọng vừa ký là thắng lợi của Trung quốc.
Việc giải quyết song phương là sập bẫy của họ rồi. Đát rừng và khoáng sản họ cùn “mua ” được thì biển đông cũng hết! Thôi rồi Lượm ơi!
Khách đã nói
Quan hệ VN-TQ cứ thấy nói lấy “ đại cục “ làm trọng. Có ai biết cái “ đại cục “ đó là gì đâu, hay là dịch nhầm “ đại lục “ thành “ đại cục “ ????
Tần Cối đã nói
ĐI RA
Đại cục là Đi đại Ra cục. Vậy đại cục chính là cục cứt / thứ đáng bị loại bỏ vì có hôi thối, có hại.
Vậy tại sao lại lấy đại cục làm trọng? Có thể hiểu hai nghĩa như sau:
* Thứ nhất: Mao chủ tịch tức bề trên cha chú đã dạy trí thức là cục cứt. Vậy lấy đại cục làm trọng là lấy trí thức làm trọng? Cái nghĩa đại cục là trí thức này e không phải.
* Thứ hai: kiếm cái mà thế giới đã loại bỏ đi, đã hôi thối và hủ nát gây hại làm trọng? Cái này nghe chừng vô lý nhưng e rằng đúng. Vì sao nghịch lý mà lại đúng? Vì tàu đâu có thương yêu gì ta, chúng muốn “ta” ngập chìm trong đại cục.
Than ôi! đi ra đại cục.
Tuyết Anh đã nói
Nguyễn Hưng Quốc nói về người Hàn Quốc cũng đúng nhưng cũng chưa hết. Ông ấy chỉ gặp người Hàn học cao trong môi trường đại học và ở đường phố thủ đô nhưng còn nhiều tầng lớp khác ở các vùng khác sẽ khác đấy. Nhiều người Hàn mang gia đình đến sinh sống ở TP Hồ Chí Minh cũng đa dạng lắm. Nhóm đàn ông kém thành đạt hơn khó tìm vợ ở quê nhà phải đến VN mua vợ cũng sẽ cho thấy diện mạo khác. Nếu VN mà phát triển theo đường lối giống Hàn Quốc thì phần lớn người Việt cũng ứng xử văn minh lịch lãm, tôi tin thế.
NHQ có thể sang London và sẽ thấy một số ga tàu điện ngầm có kính chắn giữa đường ray và nơi hành khách đợi tàu. Không lạ lắm.
Tuy nhiên, bài viết của NHQ hay và chắc sẽ hay hơn nếu không vội kết luận quá khái quát như vậy
chống khủng bố và tự tử đã nói
hệ thống ga Metro mới, từ sau vụ khủng bố bằng hơi ngạt ở Nhật, được thiết kế đóng kín, khi đoàn tẩu đến ga dừng lại, cửa chắn này mở ra cùng với cửa của các toa xe để khách lên xuống. việc TK đảm bảo chính xác vị trí giữa cửa chắn ở ga và cửa của đoàn xe. Khi tầu chạy, cửa ga lại tự động đóng lại. các bạn qua Sing có thê thấy điều này…Nói chung, hệ thống Metro mới đều áp dụng TK dạng này, nhằm đảm bảo chống khủng bố và an toàn, Khách khong thể lọt xuống đường tầu hoặc vi lý do gì đó, chán sống mà sucide (tự vần)…!
mạn phép nói thế, để mọi ngưởi đọc cho vui sáng ngày thứ 5. Mong A3S cho phép!
Củ mì đã nói
Có người đã nêu đề nghị các nước Ðông Nam Á hãy theo gương Âu Châu dùng chung một đồng tiền, đồng Euro.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138361&z=7
Khách đã nói
Sổ Tay Cuối Tuần: CSVN muốn hoà giải với ai?
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/188475/t/Weekend-Notes-With-whom-the-Communist-Vietnam-wants-to-reconcile
Thông Thương Binh đã nói
ĐOÁN SAI
Hôm trước tôi đoán đã sai
Tưởng ông Đào bảo Trọng dai huyền dài
Quốc gia là chuyện sắc dai
Chỉ bàn chuyện Đảng ta cài với nhau
Ai ngờ chưa kịp chào nhau
Trọng đã tuyên cáo một câu hùng hồn
Biển đảo bàn với Trọng hơn
Toàn quyền giải quyết thơn bơn lệch mồm
Một đoàn rồng rắn vào luôn
Bốn bộ chính trị hơn mười ủy viên
Chẳng cần luật pháp ở trên
Chỉ cần hai đảng đứng lên chủ trì
Mặc cho nhà nước Ấn đi
Quân đội đã sẵn Bắc thì phản công
Trọng đây xin dốc một lòng
Làm tròn bộn phận ma dân thiên triều.
Minhhoang đã nói
Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng từ AFP, con trai của Gaddafi đang bị Hội Đồng Chuyển Tiếp bắt giữ sau khi Sirte, một “pháo đài” sau cùng và cũng là nơi sinh trưởng của ông đại tá “Khùng” Gaddafi, lọt vào tay của “quân nổi dậy”.
Rồi ra, không biết những người dân Libya sẽ tỏ lộ tình yêu mến con cái của nhà độc tài ng bị cầm giữ như thế nào đây. Tưởng cũng cần nhớ, Libya là một quốc gia lấy Hồi giaó làm quốc giáo, trong đó có những lề luật rất khắc nghiệt như chuyện “Mắt đền mắt. Răng đền răng”, nhưng mạng người cát đụn tại các nhà tù tại Tripoly thì mới thấy lúc còn đương quyền, nhà độc tài Gaddafi đã “yêu mến” dân mình đến dường nào!
Dân chúng Libya có toàn quyền đền đáp tình yêu mến nầy đối với một người từng là “lãnh tụ kính yêu” cùng với con cái có dòng máu sát nhân của chúng trong người.
“Ác giả, ác báo”, hay “quả báo nhỡn tiền” tại VN ý nghĩa cũng gần giống như các lề luật trên, nhưng có chút nhẹ nhàng hơn.
Giời Ơi đã nói
Tiếc cho “cụ” ba ba này quá. Giá như “cụ” ở Hồ Gươm có phải đã được nghiên cứu chăm sóc đặc biệt không. Bắt được “cụ” ở chân cầu Chương Dương thì tương lai “chuối đậu” của “cụ” cũng không còn bao xa nữa. Cấm thấy mặt các giáo sư rùa ở đâu. Con vật ở nơi tầm thường chắc cũng xơ múi nghiên cứu gì được.
Khách đã nói
Đúng đó…Đúng đó. Giống như con người thôi! Sinh ra trong nhà vua, quan thì dù có đột vòm vẫn được làm thứ trưởng. Nếu sinh ra trong nhà dân đen thì có thể đã là đàn em của Năm Cam, Khánh trắng, Dung Hà…
Khách đã nói
- Học sinh lớp 10 làm bạn có thai rồi dọa tung cảnh “nóng”? (DT). BTV: Đang là học sinh mà em này đã giở thói lưu manh, mai này thành người lớn, em sẽ ra sao?
Chắc chỉ còn có nước xin vào đảng hoặc làm công an.
Minhhoang đã nói
Thế thì phường nầy còn tệ hơn cả bọn “Dám chơi dám…chạy” rồi còn gì?
Thảo nào mà Vịt tui khi cần tìm thông tin như gạ tình, liên can tới quan chức, thầy giáo trên Google thì có cả một kho dữ liệu lòi ra, tha hồ mà nghiền ngẫm. Và dĩ nhiên, trong đó có luôn cả thầy giáo trường làng Nguyễn Tất Thành lem nhem với sơn nữ miền xa.
DOQUOCMINH đã nói
Tôi tin “cháu”này là con cán bộ ĐV có chức có quyền nên mới được thừa hưởng từ cha/mẹ mình “phẩm chất”lưu manh ấy.
tô châu đã nói
nếu bố cháu không cướp được nhiều tiền.không chê mẹ chấu già cháu đâu đến nổi này.dù sao chấu vẫn là con của bố cho nênddangr viên ,công an ,bộ đọi là tùy cháu chon coo có dù dại gì mà không ăn chơi
công bằng đã nói
Nguồn ” bự” cỡ tỉnh trưởng ( Ha giang) hoặc tòa án, kiểm soát, ( ca mau), thể thao ( ha noi), BGTVT …
Phan Nghĩa Hà đã nói
Thứ này, nó đâu cần học, Cha nó làm to, gì chẳng có, hiếp dâm + trộm cướp ! ưu tiên con của lãnh đạo… bộ máy này, hầu như là thư đó. vào đản để cho đản ta hun gbạo hơpn, làm côn an, để cho ngành này, giết được nhiều người ngay hơn.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Miến Điện đi sau VỀ TRƯỚC Việt Nam
===============
Ân xá Tù nhân Lương tâm
Quyết Dân chủ hóa Miến Điện
Hướng về Giá trị phương Tây
Xây dựng lại Đất Nước Miến
Anh Thư San Suu Kyi
Giờ này Bà vui mừng lắm
Miến Điện lại hồi sinh
Tôn trọng ý nguyện Toàn Dân
*
Nhìn lại Việt Nam sao buồn
Việt Nam đi trước về sau
Vẫn vòng luẩn quẩn thôi miên
16 chữ vàng thối khắm
4 Dốt chúng tráo 4 Tốt
3 Kiên trì hóa đần ngu
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Hôm nay, 11/10/2011, chính quyền Miến Điện chính thức thông báo ân xá hơn 6.300 tù nhân, làm tăng hy vọng là các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do. Đây sẽ là một cử chỉ mang tính biểu tượng rất cao của chính quyền Naypyidaw hướng tới các nước phương Tây.
Khách đã nói
Ở đâu cũng thấy Bác viện này xuất hiện – Thơ văn lai láng
Khách đã nói
Hà Nội Mùa Thu qua Phép Đối xứng Gương trong tâm tưởng .. ..
============================
Lung linh mặt Hồ Gươm phẳng lặng
Vẹn tòan Mùa Việt sử trầm thăng
Tháp Bút mái cong rêu cổ kính
Soi hình nước thủy tinh mặt bằng
Lộc Vừng đỏ Mùa Thu nắng ấm
Võ vàng nỗi nhớ Hà Nội thấu chăng ? ? ?
Trong vắt pha lê Tình chung thủy
Đối xứng Gương trong tim vĩnh hằng.. ..
Nguyễn Hữu Viện
tô châu đã nói
trông người lại nghỉ đếnta
cha theo mao ít đọa đày các con
bây giừ mới nghỉ thương con
cha đành vứt bỏthề non với mao đài
hahien đã nói
Coi chừng rồi Bắc Hàn (sau khi thống nhất với Nam Hàn) rồi cũng “đi trước” VN. Có thể trình tự sẽ là:
Cuba – Bắc Hàn – Trung Quốc – Việt Nam.
Khách đã nói
Có vẻ đảng ta mới chế tạo thành công hố xí điện tử nên mới có chuyện: – Bổ sung hình thức tố cáo qua email, điện thoại (TQ). – Có thể tố cáo qua email? (VNN).
Các loại tố cáo từ nay được dẫn thẳng sang loại hố xí mới này.
Ngamnguihuycan đã nói
Chúc mừng. Dưới sức ép của công luận, đoàn của ô. Trọng đã có chút ít đấu tranh, chứ không hoàn toàn nối giáo cho giặc như ô. Sơn, ô. Vịnh trước đây.
Hú hồn, vậy chỉ có Vịnh thằng Vình, không có Vịnh thằng Tròng ?
Củ mì đã nói
“Ðại gia” FPT từng bị kiện $300 ngàn
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138364&z=321
chau vu đã nói
Trông người mà nghĩ đến ta , Đến khi nào ĐCSVN , Đảng cầm quyền mớí biết nghe lời người Dân ? như ở Myanma , Bà Aung Suu Kyi đã vượt lên thoát khỏi ” nữ nhi thường tình”. khâm phục , khâm phục !
Minhhoang đã nói
Có được chuyện nầy là qua một chuỗi thời gian dài, miệt mài tranh đấu không chỉ riêng Anh thư đất Miến, Bà Aung San Suu Kyi lãnh tụ của Phong trào, mà còn của muôn vạn người dân Miến, kể cả tăng sư bền bỉ, kiên gan tranh đấu để đòi lấy quyền làm người được tự do.
Bản thân Bà Aung San Suu Kyi cũng đã nhiều năm bị tạm giam, bị quản thúc tại gia. Các cộng sự của Chính Đảng do Bà làm lãnh tụ rất nhiều người đã bị cầm giữ, nhiều người đã phải lánh nạn tại các nước khác, nạn nhân của đám lãnh tụ quân nhân đương quyền sẽ không bao giờ kiểm chứng được!
Cần nhớ, sau “Cách mạng Tăng Bào” khi bão giá hoành hành tại Miến, đặc biệt là xăng dầu đã bị cánh quân đội đàn áp dã man, hàng ngàn nhà sư đã bị giết hại, bị đánh đập, bị tống giam, ngay cả bị đuổi ra khòi chùa mặt dù sư sãi là những người rất được tôn kính tại Miến.
Cùng lúc, cơn bão dữ dội Nargis ập vào khiến cho hơn hai trăm ngàn nạn nhân bị uổng tử. Các quốc gia trong vùng, đặc biệt là Tây Phương đã điều các chiến hạm cùng các phẩm vật cứu trợ neo ngoài khơi Miến, thế nhưng vì “e” các “thế lục thù địch”, giới cầm quyền tại Miến đã để ngoài tai những tiếng thét gào của người dân xứ mình.
Trông người lại nghĩ đến ta. Ngoài những người đã luôn dấn thân trong tiến trình dân chủ hóa đất nước, ngoài những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc hồi gần đây tại Hà Nội Và Sài Gòn, thật khó mà Việt Nam ta có chung sự đồng lòng, đồng bước trên các ngõ đường hòng để phục hưng đất nước.
Hy vọng là sẽ có một ngày, một ngày rất gần để mọi người con Việt cùng tay trong tay, nối vòng tay lớn.
Mong lắm thay.
Larry đã nói
Miến Điện sắp bỏ chế độ kiểm duyệt trong tương lai gần:
http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/10/change-myanmar
, còn VN thì sao, ABS. Biết chết liền !
Quang cao truyen hinh đã nói
Chúc ABS có nhiều bài tổng hợp hay hơn nữa. Cảm ơn bài tổng hợp
Cỏ Mần Trầu đã nói
http://dantri.com.vn/c76/s76-527015/ngan-hang-nao-vi-pham-tran-lai-suat-moi-la-nguoi-choi-xau.htm
Khách đã nói
Tặng các bác chưa chịu đi ngủ:
http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/vu-tham-sat-thien-mon-hoi-ky-trieu-tu_5313.html
http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/vu-tham-sat-thien-mon-hoi-ky-trieu-tu_3455.html
Khách đã nói
Obama trải thảm đỏ đón TT HQ:
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/united-states/111012/obama-south-korea-president
Phản biện & Bình luận đã nói
Bình luận về bức ảnh trên Danlambao : “Chỉ là bắt con ruồi …”
Trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc mới đây , ông đã bắt tay với người đồng cấp bên Trung Quốc là ông Tổng bí Thư Hồ Cẩm Đào bằng “một” tay . Nhưng bỗng dưng lúc đó có con ruồi đậu trên tay áo của ông Hồ Cẩm Đào , cái tay bắt tay đã bị ông Đào nắm chặt nên ông Trọng mới dùng cái tay còn lại chụp lên con ruồi …
Mời các bạn đọc tiếp bài viết trên trang web Phản biện & Bình luận . Địa chỉ : http://phanbienbinhluan,wordpress.com
Phản biện & Bình luận đã nói
Xin lỗi , địa chỉ : http://phanbienbinhluan.wordpress.com
Củ mì đã nói
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Luận về Trọng “lú” tay phải bắt tay tay trái bắt ruồi trâu sai Nghi lễ ngoại giao
================================
BẤM XEM ảnh KIỂM CHỨNG :
http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/10/npt-hcd.jpg
Đoái trông Trọng “lú” lạc sang Tàu
Ngài cử nhân văn chương tục tác lâu
Lủng củng toàn là chuyện tiểu cục !
Nâng niu cánh tay Hồ Cẩm Đào ba Tàu
Nghi lễ ngoại giao « lú » cũng quên mất !
Cho dù trước gương tập đi dượt lại lầu lầu !
Nhuần nhuyễn trước ánh đèn màu sân khấu
Lão Hồ bắt tay kiểu độc thủ đại hiệp nhìn đâu đâu
Bỗng ruồi đậu trên Hồ Cẩm Đào tay áo
Xu nịnh Trọng « lú » dùng tay còn lại chụp ruồi trâu …
TRIỆU LƯƠNG DÂN
NhaSing.com đã nói
không định ngủ muộn mà vẫn hụt tem
LTDA đã nói
bác BTV cho hình bà Aung San Suu Kyi cũng như…LNK :-;
LTDA đã nói
Ý rằng nhắc đến bà Aung San Suu Kyi thì mong bác đăng kèm hình cho …hoành tráng đấy ạ!
BTV: Sure, bác LTDA. 1 chút cập nhật tin xong chắc chắn sẽ có hình của bà này chỗ bản tin.
Nói thẳng đã nói
Các bác nhanh quá, vừa quay lại đã bị mất tem rồi. Thôi kệ cứ tèm tém tem cho vzui.
Mời BTV cà các bác 1 ly cà phê nhé.
Khách đã nói
Hic, mải đọc biết ngay là hụt tem mà. Thôi thì từ từ cho khoai nó nhừ!
XeÔm đã nói
Ngày mới hạnh phúc nhe bà con.
BTV: Yep! Same to ya!
Thành đã nói
Helo ngày mới!
chau vu đã nói
Trực tem!
chau vu đã nói
chúc ABS và các bác một ngày mới !
BTV: Cám ơn bác, mai trực tem tiếp nhé!
chau vu đã nói
Từ ngày biết ABS , kể cả khi ngủ sớm , thì gần 2 giờ tui cũng quen thức lại để xem tin nóng . nhân tiện xin tem . Cám ABS !
thaygiaolang đã nói
Chào ngày mới! Chúc xóm đợi tem vui, khoẻ, yêu đời!
thaygiaolang đã nói
Vẫn âm thầm đọc và dõi theo từng comment đấy chứ, chỉ là biết tự lượng sức mình, không dám “giành top” thôi ạ!
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem tẻm tèm tem … (Chiên da tem 2)
Chúc TTXVH ngày thứ 5 thật nhiều niềm vui. “Ngày doanh nhân VN”!
BTV: Bác lên hạng thành tem 4 roài….
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Chúc mọi người một ngày thứ 5 an lành.
BTV: Cám ơn bác, bác cũng vậy.
thaygiaolang đã nói
Tin mới:
1. Những nhược điểm của giáo dục tinh hoa Mỹ (http://vuihoconline.vn/index.php/gopnhat/giaoduc/869-nhng-nhc-im-ca-giao-dc-tinh-hoa-m.html)
2. Cao Bằng vẫn không ngừng “chảy máu” khoáng sản (http://sgtt.vn/Thoi-su/154143/Bai-2-2000-tan-quang-%E2%80%9Cvuot-bien%E2%80%9D-moi-dem.html)
BTV: Chà, hôm nay mới thấy thaygiaolang xuất hiện, tưởng thầy đã bỏ làng, bỏ xóm đợi tem rồi…Thầy tái…xuất hiện lại còn sắp giựt được tem nữa!
thaygiaolang đã nói
Thật là ngại quá, bác BTV cứ trêu thế! Làm sao mà bỏ xóm này được! Vẫn đọc đều đấy bác ạ!
LTDA đã nói
If life is a challenge, meet it.
If life is a gift, accept it.
If life is an adventure, dare it.
If life is a sorrow, overcome it.
If life is a tragedy, face it.
If life is a duty, perform it.
If life is a game, play it.
If life is a mystery, unfold it.
If life is a song, sing it.
If life is an opportunity, take it.
If life is a journey, complete it.
If life is a promise, fulfill it.
If life is a love, enjoy it.
Kyle
BTV: One more: If life is hard, death gotta be easy...
Chúc mừng bác LTDA đã giựt được tem hôm nay, sau bao nhiêu ngày nhường cho các bác khác trong xóm đợi tem!
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem! Mến chúc các bác một ngày thứ Năm vui vẻ và tận hưởng cuộc đời như bài thơ của Bhaguat Gita mà LTDA gửi tới, chứ không phải câu cuối mà tôi đã thêm vào!
LTDA đã nói
Chúc ABS,BTV và bà con xóm tem ngày mới an lành ,khỏe như báo đốm!
———————–
Xin thành kính phân ưu cùng Bọ Lập!
Ngamnguihuycan đã nói
If life is a newspaper like Ba Sam, share it.