Tin thứ Ba, 27-09-2011
Posted by basamnews on 27/09/2011
Tin thứ Ba, 27-09-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
< “Biên phòng tỉnh đang ghi lời kể của thuyền trưởng Đức”- THÔNG TIN VỀ VIỆC TÀU CÁ VIỆT NAM BỊ TÀU QUÂN SỰ TRUNG QUỐC BẮN — (Nguyễn Xuân Diện/BĐVN). – Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi lại bị tấn công khi tránh bão – (RFI). – Hèn cực kỳ — (DLB) “Bản tin ngắn ngủi cho thấy: Tàu chiến của Trung Quốc đang làm chủ vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam. Suốt 4 giờ bị tàu chiến Trung Quốc chạy áp bên hông, suốt 2 ngày đêm bị tàu chiến lạ đuổi bắt mà không có bóng dáng của hải quân Việt Nam. Điều này chứng tỏ đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam đã bỏ ngỏ biển Đông…”
Có “hèn” hay không, “hèn” ở chỗ nào nữa, xin độc giả cho ý kiến, khi mà trên báo Người Lao động bữa qua cũng đưa tin tàu chiến “nước ngoài” tấn công tàu cá của bà con ta, nhưng rồi đã gỡ xuống. Chắc chắn đó không phải là do tin đưa sai (vì nếu đưa sai thì phải có xin lỗi), mà nhiều khả năng là được “trên” a-lô, bắt gỡ bỏ, mặc dù tin không nêu đích danh lũ cướp ngày đó là từ nước nào, để đảm bảo không khí “hữu nghị”, vui vẻ tuyệt đối với thằng “bạn 16 chữ vàng”, trước khi có chuyến đi “bão táp”(?) của ông TBT Trọng qua đó. Chính việc gỡ bài đó cũng chứng tỏ tụi “nước ngoài”, “lạ” đó không ai khác chính là Trung Quốc.
Và vậy lại càng thêm rõ lý do vì sao thông tin quanh chuyện ông TBT Trọng khi nào sang thăm Trung Quốc vẫn chưa rõ, tại sao thấy tay họ Đới sang nhắn nhủ lời mong mỏi mà bác này vẫn … im re … Quan trọng nữa là cả một thời gian dài từ trước cho tới khi có chuyến thăm, tụi nó đã và sẽ giở nhiều trò lấn lướt như đã từng xảy ra từ nhiều năm trước, như một ngón võ Tàu vừa hạ nhục, lại tranh thủ lợi dụng kiếm chác, vừa nắn gân, thăm dò. Nên để minh chứng cho thái độ “hữu nghị”, chuẩn bị chào đón ông TBT ĐCSVN là thứ “vừa ăn cướp vừa la làng” này: – Báo chí Trung Quốc chỉ trích Việt Nam về vụ Biển Đông (VOA). – Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines về vấn đề Biển Đông – (RFI). Liên quan đến hai bài đã điểm trưa qua: “Bundling Strategy” over South China Sea will be disillusioned (Xinhua) và ASEAN’s united front against China does not exist (People’s Daily). – Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Việt Nam về tranh chấp biển Đông: Chinese media criticises Vietnam on South China Sea dispute (Hindustan Times). Manila, Hanoi at it again (China Daily).
- Thêm 44 ngư dân Việt Nam được về nước (DV).
- Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII: Cho ý kiến đối với nhiều vấn đề quan trọng (ND). Không thấy bàn về vấn đề biển, đảo, chủ quyền bị xâm phạm, chắc không quan trọng? =>
- NGHĨ THÊM VỀ NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH (Nguyễn Trọng Tạo). “Vẫn biết yêu nước không chỉ biểu tình nói lên lòng yêu nước, nhưng biểu tình cũng là một cách thể hiện lòng dân, sao lại ngăn cản, gây gổ thế? Thật chả ra làm sao. Hay là trong những người biểu tình có địch, có bọn phản động? Nếu có thì với nghề nghiệp của mình, các đồng chí công an ngu gì không thấy?” - Vụ chị Phương Bích Kiện công an HN ‘giam người trái pháp luật’ – (BBC).
- BẢO VỆ BIỂN, THEO CÁCH CỦA NHÂN DÂN – (Mai Thanh Hải). Không được, đảng bảo phải theo…cách của đảng. Không tin thì coi đây: Chụp ảnh dạo hồ Gươm cho các quý bà — (Người buôn gió). “Tha hồ chụp gái đẹp, tha hồ tụ tập đi dạo quanh Hồ Gươm sáng chủ nhật. Chỉ với một điều kiện duy nhất đừng dính gì tới chủ quyền lãnh thổ, đừng thương hại đồng bào mình đang bị bắn giết ngoài khơi. Cứ vui vẻ, xả láng với các người đẹp có ai làm gì mình đâu”.
- Bài của dịch giả Quốc Trung dịch từ báo mạng tiếng Trung: VÌ SAO TRUNG QUỐC CẦN BIỂN ĐÔNG THEO CÁCH NHÌN CỦA MĨ (Da vàng).
- Ấn Độ – Trung Quốc: Đối thoại chiến lược phát triển kinh tế song phương – (RFI). Liệu đối thoại này có ảnh hưởng đến quyết định khai thác dầu với Việt Nam của Ấn Độ ? – Phân tích – Hoa Kỳ sử dung quan hệ với Ấn Độ để ngăn chặn Trung Quốc: US using relationship with India to contain China: Analyst (Daily Bhaska). – Thế liên hoàn Mỹ – Úc – Ấn – Nhật Bản hình thành (TQ). - Việt Nam tìm mua thêm vũ khí từ Cộng hòa Séc và Ấn Độ – (RFI).
- Tàu hải quân Hàn Quốc thăm TPHCM nhưng vì báo Sài Gòn nên không vô … TPHCM kịp để có ảnh, chỉ vài dòng sơ sài thôi? Hề hề! Hỏng phải, mà vì “sẽ thăm”.
- Đoàn cán bộ Quốc phòng Mỹ thăm Quân khu 9 (DV).
- Báo Thái Lan viết về chiến lược quốc phòng của Việt Nam (GDVN).
- VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH — (Mẹ Nấm). “Để tồn tại trong một xã hội có sẵn một rừng “luật rừng” như hiện tại thì mỗi người trong ta có sẵn một bộ luật riêng: ta tự làm gã công an, tự thổi còi, tự răn đe, tự cấm đoán những điều luật không cấm. Với một lý do duy nhất là: Cho nó lành. Để bớt sợ. Vậy trông mong gì ở sự thay đổi, tôi ơi???”.
- Khoảng lặng ….. — (Người buôn gió). “…nhiều vị Linh Mục chắc hẳn đang ở trong những căn phòng khép kín miệt mài cầu nguyện cho những người bị bắt giữ. Những giáo dân nhiệt thành có uy tín cũng như vậy, họ cũng lặng lẽ cầu nguyện bình an đến cho giáo xứ, cho những người đạo hữu vốn chất phác, hiền lành đang bị giam trong nhà ngục. Trước đây khi chưa có sự việc ở công ty may Chiến Thắng, giáo xứ Thái Hà cũng bình yên như ngày hôm nay”.
- Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Singapore (VOV). “Tổng thống Tony Tan Keng Yam trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore. Kết thúc lễ chào cờ, Tổng thống Tony Tan Keng Yam mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân đội Singgapore”. =>
- Công an Việt Nam lên tiếng về Wikileaks – (BBC). Nói về bài này: Báo Năng lượng Mới công bố sự thật bức điện tối mật của Đại sứ Mỹ về Thứ trưởng Bộ Công an VN (Petrotimes). Mời bà con bấm vào coi nguyên văn tiếng Anh của bức điện này.
- Wikileaks: Cảnh báo ‘diễn biến hòa bình’, miệng hùm gan sứa – (NV). “ ‘Mỗi lần nêu một thí dụ cụ thể có danh tánh’ trong các kẻ thù bên ngoài, thì thí dụ đó lại là một chương trình của Mỹ, bà Palmer viết trong công điện. Hầu hết các chương trình viện trợ, giúp đỡ, du học của Mỹ đều bị cho là một thứ âm mưu đen tối nguy hiểm, ‘diễn biến hòa bình’ đối với Việt Nam.”
- Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ và Kế hoạch 50-KH/TU: Bảo đảm mọi đối tượng theo qui định đều có báo Đảng (KTĐT). “Tiết kiệm chi tiêu dành kinh phí cho việc mua và đọc báo Đảng“. TTX Vỉa Hè miễn phí với đầy đủ thông tin, không cần phải tiết kiệm chi tiêu, chỉ có điều là TTXVH không có định hướng thông tin như báo đảng. Mời xem Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do ông Lê Khả Phiêu ký hồi 15 năm trước (CP). – Tiếp tục tạo ra sức mạnh và niềm tin trong nhân dân vào báo chí của Đảng (tamnhin.net). Nhờ đọc báo đảng mà dân tin vào đảng, chớ không phải nhìn vào hành động, việc làm cụ thể của các đảng viên? – Cánh cò: Đôi khi cần phải đọc báo đảng (RFA’s blog).
- Kinh nghiệm xử sự với nhà thầu nước ngoài: Chủ động và quyết liệt (TN). “Trong quá trình dự thầu, nhà thầu Trung Quốc thường dùng cách bỏ giá rẻ. Tuy vậy, thực tế bao giờ họ cũng có sự toan tính phân bổ giá trị trong từng hạng mục gói thầu sao cho có lợi nhất và lách được quy định của VN”.
- Từ 30-9, thanh tra cả nước về lao động nước ngoài (PLTP).
- Đảm bảo quyền lợi cho thủy thủ trở về từ tay cướp biển (TN).
- Chuyển Ban Cơ yếu Chính phủ sang Bộ Quốc phòng (ĐV).
- Dùng thỏa ước TPP chống cưỡng bức lao động – (RFA).
- Nguyễn Huy Canh: QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ & HIẾN PHÁP – (Phạm Viết Đào).
- Bằng của ông Cao Minh Quang tương đương trên thạc sĩ (PLTP). – Khổ thiệt “rõ ràng thời buổi này làm đầy tớ khổ quá! Nhất cử nhất động, không khéo lại trở thành trò cười cho thiên hạ!”
- Một phó phòng CSGT đường bộ dùng bằng giả (PLTP).
- Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Vinashin và 8 bị can (TP).
- “Chạy” viên chức (SGGP).
- Hậu vụ cán bộ nhậu cùng gái đẹp: Nhậu cùng… tội phạm (DV). Cái tựa nên sửa là “… cán bộ nhậu chết gái đẹp …”
- Kết thúc điều tra vụ cố ý làm trái tại Vinashin (TN). Không phải trách nhiệm của thủ tướng mà do cấp dưới “Làm trái chỉ đạo của Thủ tướng” =>
- 10 công dân thủ đô ưu tú (NLĐ)
- Thêm một công dân nữa đây: Thơ “bật mầm” của “nhà tư tưởng” Nguyễn Hồng Vinh (Trương Duy Nhất). Hic! Không rõ “mầm” thơ “bật” lên tới đâu, nhưng cái nhân cách thì nó thò ra từ lâu ở con người này. Nên xin đề nghị Hội Nhà văn VN chuẩn bị, nếu thiếu “ghế”, trụ sở có chật chội, thì cần dọn dẹp sẵn cầu tiêu, đề phòng … Tiếc là những thông tin trên trang Ba Sàm trước đây đã bị tin tặc phá mất hết, nên xin bà con tham khảo ở đây: + Kỷ luật lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết – (BBC); + Thư gửi các lãnh đạo đảng, nhà nước của TBT Đại đoàn kết Lý Tiến Dũng tố cáo Hồng Vinh – (Viet-Studies).
Ngoài những thứ không “thò ra”, “bật” lên rõ thì còn rất nhiều thứ “chìm” trong muôn vàn bí mật của xứ này, ví như nghe tin trong làng báo mấy năm trước, thì được biết Hồng Vinh chính là tác giả của một bài của một “giáo dân Hà Nội” (hài vãi!), đăng trên vài tờ báo (nhiều báo nhận được nhưng không chịu đăng). Nội
dung thư này đả kích Giám mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó còn có vụ ông NQK bị Đài Truyền hình VN cắt xén câu nói, rồi nhiều báo đài quốc doanh nhào vô, thổi lên thành chuyện tai tiếng. Mời nghe lại: Ngô Quang Kiệt _ Lời phát biểu đầy đủ ! (từ phút thứ 5’57″ đến 6’26″). Nhà thơ tương lai-“Giáo dân Phùng Nhân Quốc?” =>
13h25′:
- Nguyễn Duy Xuân: CHỦ QUYỀN CỦA TA, SAO LẠI NHỜ CAN THIỆP? – (Nguyễn Xuân Diện).
- Báo Bắc Kinh đồng loạt dọa Việt Nam và Philippines – (NV).
- Vụ VN mua 15 tên lửa BrahMos của Ấn Độ: Mạng Trung Quốc: Việt Nam được ưu tiên nhất khi mua BrahMos (ĐV).
- Giới thiệu Viện KHCN Quân sự (ĐV). – Thử nghiệm pháo cho DDG-1000 (ĐV). – Lữ đoàn xe tăng 201 (ĐV). – ‘Săn’ kỷ vật ‘độc’ về chiến tranh VN (ĐV). – Những kẻ hạ bệ ‘vua chiến trường’ (kỳ 4): Cái chết từ trên không (ĐV).
- Tội nghiệp cho tờ Quân đội ND, đơn thương độc mã trong cuộc chiến với “chiến lược diễn biến hòa bình”, vất vả tới độ phải đối đầu với cả trò xuyên tạc “công tác cai nghiện” : Không thể xuyên tạc công tác cai nghiện ở Việt Nam. Mời đọc bài liên quan để coi chuyện “xuyên tạc” với đâu: Việt Nam: Tra tấn, cưỡng bức lao động trong Trung tâm cai nghiện (HRW).
- CÔNG – XĂNG – TÀI DIỄN NGHĨA (Quê Choa). “Tung hỏa mù Công – Xăng kêu lỗ/ Giở hóa đơn Thượng thư Huệ nói lời”. Bổ sung, hồi 16h35′: tác giả La Trung Nghệ Quán là nhân vật chính trong bài GỬI NGƯỜI HỌC TRƯỚC HAI KHÓA trên blog Thùy Linh.
- ‘Trông chờ hành động ở đội ngũ lãnh đạo mới’ (OTC). “Hứa với dân là điều mà hầu hết lãnh đạo đều làm khi nhậm chức, song giới chuyên gia đánh giá, chưa khi nào dấu ấn về tuyên ngôn của các bộ trưởng lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông… lại mạnh mẽ như nhiệm kỳ này.” – Các tân bộ trưởng đã dám thể hiện cá tính (VNE).
- Dân đã thông – việc khó mấy cũng xong (ĐĐK).
- Sự kết tinh truyền thống giữ nước của dân tộc (ĐĐK).
- Việt Nam đóng góp tích cực vào các vấn đề quốc tế (VOV).
- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Tổng Thư ký LHQ (Bee).
- Người tù Cù Huy Hà Vũ đang đứng trước nguy cơ mất chỗ ở của gia đình – (boxit).
- Sai phạm tại Vinashin: Thiệt hại gần 907 tỉ đồng (Tuổi Trẻ). – Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Vinashin và 8 bị can (TP). – Đề nghị truy tố 9 cựu lãnh đạo thuộc Vinashin (DV).
- Mạnh ai nấy xà xẻo: Khởi tố cán bộ “bán” đất rừng lấy 112 triệu đồng (Bee).
- Hội đồng Nghệ thuật đi vắng, tượng đài đứng… bâng khuâng? (Bee). “Mấy chục năm sau giải phóng, ở ĐBSCL mọc lên nhiều tượng đài hơn mấy trăm năm trước đó cộng lại.”
- Vụ Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Chính thức khẳng định thứ trưởng vay tiền là tiến sỹ “dỏm” (Nguoiduatin.vn). – Bằng của ông Cao Minh Quang tương đương trên thạc sĩ (PLTP).
- Nước Nga buồn thảm (Quê Choa).
20h30′:
- Tránh bão ở Trường Sa (TT). – Nỗi niềm những người bám biển (ĐĐK).
- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Cam-pu-chia (CRI) “Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, trong những năm gần đây, quan hệ Trung-Việt nhìn chung phát triển ổn định, có triển vọng rộng lớn. Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt tổ chức gần đây đã đi đến rất nhiều nhận thức chung quan trọng, đã chỉ rõ định hướng nắm bắt và thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước trong tình hình mới. Về vấn đề Nam Hải, hai bên cần phải nắm bắt đại cục quan hệ hai nước từ tầm cao chiến lược, quản lý và kiểm soát tốt sự bất đồng, tích cực thực hiện “Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên Nam Hải”, cố gắng thúc đẩy hợp tác thiết thực trên Nam Hải.
Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói, hiện nay, quan hệ hai nước đang ở vào giai đoạn phát triển quan trọng, Việt Nam nguyện cùng nỗ lực với Trung Quốc, tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, tăng thêm tin cậy chiến lược và tình hữu nghị nhân dân hai nước. Việt Nam sẵn sàng cùng nỗ lực với Trung Quốc xử lý ổn thỏa tranh chấp song phương trên Nam Hải“.
- Khách quý của Hà nội đã vô Sài Gòn (Lê Dũng). “Tư liệu về Biển đảo mà Cụ chuyển cho bà con Hà nội sẽ làm chất men để nhóm lên những ngọn lửa thiêng trên khắp lãnh thổ, lãnh hải, thiêu cháy mọi kẻ thù đang lăm le thôn tính từng mét đất, mét vuông biển của Tổ quốc“.
- Tục ngữ mới (Nguyễn Thông). “Lạ là hầu như ai cũng biết thủ phạm chính thằng TQ dã man nhưng nhà nước VN phản ứng yếu ớt, báo chí thông tin mù mờ, thường chỉ định danh bằng cái tên cực kỳ trừu tượng “tàu lạ”. Xem riết, đọc riết, người dân buột miệng có gì nói mẹ nó ra đi, lạ với chẳng lạ. Dân gian truyền nhau câu “tàu thì lạ, sự hèn hạ thì quen” để nói về trường hợp trên“.
- Ấn Độ tăng tiền đặt cược với Việt Nam (Huy Bom & Sam).
- Phạm Hồng Sơn – Vài mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt — (Dân luận) “Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn chính là người đã hạ bút ký vào một văn bản hết sức phản dân chủ: Nghị định 31/CP ban hành ngày 14/04/1997 cho phép giam giữ công dân ngay tại gia đình (quản chế tại địa phương) mà không cần xét xử, mở đường dễ dàng hơn cho những đợt trấn áp sau đó của ĐCS VN đối với những người thể hiện công khai chính kiến khác biệt”.
- Kỷ luật cán bộ in chức danh trên thiệp cưới của con (DT). – Lục Dân: THẾ LÀ TRÙ TÍNH ĐỂ THAM NHŨNG CHỨ ĐÂU (Trần Nhương).
- Tướng Hưởng bị vu oan. – (Người Buôn Gió).
- Phổ biến và giáo dục pháp luật: “Cán bộ, đảng viên gương mẫu thì không đến nỗi” (VnMedia). – Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (CPV). – Những khoảng trống trong dự thảo Luật Khiếu nại (NĐBND).
- Bộ Chính trị điều động cán bộ - Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự (Chinhphu). “Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thôi kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.“
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Xinhgapo: Đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới (Tin tức).
- Việt Nam-Mỹ bàn cách tăng cường quan hệ đối tác (TTXVN).
- Chính sách trọng dụng nhân tài: Lúng túng, chưa làm được (DDDN).
- CSGT văng tục đã bị xử lý (LĐ). – Cảnh sát giao thông văng tục. – ĐBQH Trần Du Lịch: ‘Đề nghị cách chức cán bộ giải cứu quái xế’ (VNE).
- Án tù cho 3 công an xã giết người bằng còng, dùi cui điện (DT). – Xét xử vụ Công an xã đánh chết người vứt xác bên đường (VnMedia).
KINH TẾ
- FDI đang rút dần khỏi công nghiệp Việt Nam? (SGGP).
- Kiên định chính sách tiền tệ và tài khóa chặt chẽ, bảo đảm tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng (ND).
- Chính phủ: Đã có cái nhìn toàn diện về lạm phát… (VnEconomy). – ‘Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt’(VNE). - Chính phủ “bắt bệnh” lạm phát (TN). – Bất ổn vĩ mô và…“thành tích” tăng trưởng (Tầm nhìn).
- Bất thường giá vàng (TN). – “Bong bóng vàng” đang có dấu hiệu vỡ (TN). – Tuần này, trình Chính phủ Nghị định mới về quản lý thị trường vàng (DVT). – Vàng nhập khẩu không thể bình ổn thị trường (TQ). – Giá vàng lại “qua mặt” nhà quản lý (ND). – Lũng đoạn thị trường vàng (NLĐ). – Vàng nội giảm nhỏ giọt, tăng nhảy vọt – Tiếp tục cho nhập khẩu vàng: Sẽ phải đánh đổi? (VnEconomy). – ‘Giá vàng có thể sụt giảm về 1.100 USD/oz’ (NDHMoney).
- Bộ Tài chính giảm nhẹ tranh cãi với Bộ Công thương – (BBC). – Công khai, minh bạch giá xăng dầu (NLĐ). – Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội: Phải chống độc quyền. – Điều hành giá xăng dầu: Công khai, minh bạch mới hết cãi nhau (PLTP). – Có Luật Giá, giá đất đai, xăng dầu có ổn hơn? (VnEconomy). – Xăng dầu: “Không vì lạm phát cao mà tiếp tục bù lỗ!” (DVT).
- Động thái gì sau việc ồn ào “giá xăng” — (Lý Toét) “Xưa nay ở nước ta, sự lãnh đạo được thống nhất từ Trung ương. Sự độc quyền và qua đó là siêu lợi nhuận không tự mất đi mà nó sẽ được chuyển từ doanh nghiệp này qua doanh nghiệp khác. Xin chớ vội mừng về triển vọng giá xăng hợp lý trước những phát biểu của ngài Bộ trưởng Tài chính”.
- Thống đốc lỡ mồm (50 ngày của các Bộ trưởng) — (Tuanddk) “Thời buổi này dù là bà nhà quê răng đen cũng không ai dại chỉ nghe hứa và nhắm mắt tin bừa. Chỉ khổ các vị giám đốc ngân hàng thành viên bị kỷ luật. Ai cũng biết rất khó để lừa người dân gửi tiền với “lãi suất âm nghiêm trọng”, ấy thế mà chỉ hợp lý hơn một tí là bị kỷ luật ngay lập tức. Bóng ma lạm phát ám ảnh những giấc mơ thống đốc khiến ông quên béng các nguyên tắc ngân hàng tối thiểu”.
- Thương lái Trung Quốc lại gom hàng thủy sản (PLTP). “…gần đây thương lái Trung Quốc (TQ) ồ ạt săn lùng, thu gom thủy hải sản, đặc biệt là tôm sú với giá cao bất thường. Lạ một điều, họ mua luôn cả tôm bơm tạp chất và khuyến khích người bán cứ mạnh dạn bơm tạp chất vào, họ mua tất”.
- Điện, xăng, phí không được độc quyền (TN).
- Tù mù phí chung cư: Phải xóa độc quyền quản lý (TT).
- Nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Q.8 lãnh án chung thân (TN).
- Hạn chế giao đất cho cá nhân xây nhà tại các đô thị loại I (DĐDN).
- Việt Nam đứng thứ 139 trên thế giới về độ tự do kinh tế (Zetamu).
- Chính sách hỗ trợ giá mua gạo gây tranh luận tại Thái Lan – (RFI).
- Chữa bệnh cho Euro: ai thầy thuốc ai lang băm? (Zetamu). – Kế hoạch giải cứu Eurozone đầy tham vọng (Tầm nhìn).
- Thế giới nỗ lực cứu Hy Lạp – (BBC).
13h25′:
- Vietcombank được duyệt đối tác chiến lược (VNE).
- Người dân phải mua vàng giá đắt (Tuổi Trẻ).
20h30′:
- Bội chi ngân sách khoảng 44,5 nghìn tỷ đồng (VnEco).
- Cần công khai 3 vấn đề nóng về xăng dầu (VnMedia).
- Vụ mua tàu Hoa Sen ‘mất tiêu’ 470 tỷ đồng (ĐV).
- Chuyện làm ăn giới ngân hàng: Lớn, nhỏ và…’to xác’ (DĐDN). – Tiền trong ngân hàng tháo chạy đi đâu? (TQ).
- “Làm xiếc” với vàng (LĐ). – Người dân bắt đầu ‘chê’ vàng khi chênh lệch giá quá cao (ĐV). – Nhập khẩu vàng chưa đủ dẹp ‘loạn giá’ - Phỏng vấn trực tuyến về thị trường vàng (VNE). “15h30 thứ tư ngày 28/9, đại diện Tập đoàn DOJI, Công ty Vàng bạc đá quý Agribank cùng Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – Võ Trí Thành, sẽ trao đổi với độc giả VnExpress về thị trường vàng. ” – Sắp có “quả đấm thép” cho thị trường vàng (DDDN).
- Lập ‘đầu não’ chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS (DĐDN).
- Thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường (VnMedia).
- Lại gom heo xuất sang Trung Quốc (SGTT).
- Hãy cẩn trọng khi lý giải! (Bee).
- Mỹ muốn thúc đẩy giao thương nông nghiệp Việt – Mỹ (SGTT).
- Cuối năm, có đủ gạo để xuất khẩu với giá cao? (SGTT).
- Ford Việt Nam bán linh kiện cũ thành phụ tùng thay thế (VNE).
- Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 10 năm tới? (Tin tức).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vì sao phải đầu tư 411 tỉ đồng xây tượng? (TTVH). – ‘Không có vốn xây tượng Mẹ anh hùng vào lúc này’ (VNE). – NỬA ĐÊM, ĐƯỢC TIN VUI TỪ CUỘC HỌP
BÁO CỦA CHÍNH PHỦ — (Nguyễn Xuân Diện). – PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Thương cho những tượng đài… bơ vơ (Bee). – Những công trình nhất của Việt Nam (Culangcat). – Núi Cấm ở đâu? (TP). – Và đây là thêm một tham khảo cho cơn sốt tượng đài giữa một thời văn hóa nhăng nhít lên ngôi: Hội đồng Nghệ thuật đi vắng, tượng đài đứng… bâng khuâng (Bee). Bia kỷ niệm dân quân du kích xã Anh hùng LLVT Vĩnh Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đứng giữa chợ = >
- “Điện ảnh VN đang trên đường đến… bể phốt” (VTC). – Lưu Trọng Ninh: “Cần xem điện ảnh như bộ mặt của quốc gia” – (RFI). Từ 2 tin này có thể suy ra: bộ mặt quốc gia đang trên đường đến…bể phốt? – Thoi thóp điện ảnh quốc doanh: Nhân lực mai một (NLĐ).
- Phùng Văn Khai: VÀI SUY NGHĨ VỀ BỘ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ BÃO TÁP TRIỀU TRẦN (Trần Nhương). – Nhà văn Hoàng Công Khanh SUY NGẪM VỀ BỘ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ BÃO TÁP TRIỀU TRẦN CỦA HOÀNG QUỐC HẢI (Trần Nhương).
- Hải Vân của ai ? — (Hồ Trung Tú) “Khi Thừa Thiên -Huế xác định các di tích trong quần thể di tích văn hoá đề nghị UNESCO công nhận di sản thì trong đó có Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân, và dĩ nhiên là sau đó TT-H cho gắn biển di sản thế giới lên di tích này. Không biết ai ra lệnh từ phía Đà Nẵng, lãnh đạo cao nhất hay do người dân tự phát, nhưng chỉ sau một đêm thì tấm biển được gỡ mất. Tấm biển khác được dựng lên và nó cũng lặng lẽ biến mất”.
- Gìn giữ hồn Chămpa (NLĐ). “Một bộ di sản của hoàng tộc Chămpa gồm hơn 100 hiện vật của vua Pôklông Mưhnai được lưu giữ hơn 300 năm qua bởi những người phụ nữ dòng dõi hoàng tộc tại Bình Thuận”.
- Chùa Một Cột có cần một cuộc đại trùng tu? (TQ).
- Thành nhà Hồ: Gian nan con đường di sản (TQ).
- HỘI HỌA VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (Mai Xân Dũng).
- CHÚC MỪNG “QUÊ VIỆT HẢI NGOẠI” (Nguyễn Trọng Tạo).
- Phạm Xuân Nguyên: A lô a lô… sách mới của bọ Lập đã ra lò! (Quê Choa).
- NHÀ THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN VIẾT VỀ TÔI (Nguyễn Trọng Tạo).
<- Nguyễn Ngọc Tư: CHỊ GÁI SÀI GÒN, GIỜ TÓC ĐÃ NGANG VAI? — (Mai Thanh Hải).
- Chút tình cuối mùa thu (Goccomay).
- TQ xóa bớt hàng vạn giải thưởng – (BBC).
13h25′:
- VỀ XỨ ĐÔNG THƯỞNG THỨC MÓN RƯƠI CÙNG TS VŨ THẾ LONG – (Nguyễn Xuân Diện).
20h35′:
- Một cách nhà văn nghĩ & làm – về nhà văn Vương Trí Nhàn — (Nguyễn Vĩnh). – Xem thêm: Nhật ký 2011 ( tuần XXXV –XXXVII): TIN NHÒE TIN NHẠT TIN KHÔNG RA TIN — (Vương Trí Nhàn).
- Mẹ Thứ – Anh hùng hay Nạn nhân? — (Dân luận). “Ngoài biểu tượng tuyên truyền (chắc gì bà đã mong muốn?) của những người cộng sản, bà sẽ vô tình trở thành biểu tượng uất hận của hàng chục nghìn bà mẹ Việt Nam khác cũng có những người con là những người lính VNCH chết trận hoặc đơn giản chỉ là một nạn nhân vô tình của chiến tranh, những người mẹ đã bị xã hội bỏ rơi trong suốt 36 năm qua”.
- Bí mật thành nhà Hồ: Phát hiện hang động chứa nhiều di vật cổ (TTVH).
- Thất thoát trong điện ảnh: Khi nhà nghèo… “ném tiền qua cửa sổ” – Bài 2: Thiết bị triệu đô mua về… để ngắm! (PNTP). – Bài 1: Hàng chục tỷ không cánh mà bay và hai lá đơn từ chức.
- Thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia (GD&TĐ).
- Nhiều ý tưởng biến cầu Long Biên thành không gian văn hóa (VNE).
- Du lịch Việt Nam: Căn bệnh “hét giá” (24h). -
- Góp ý cho chính quyền 2 tỉnh THỊ TRẤN HẢI VÂN QUAN (Huỳnh Ngọc Chênh) Sau khi có câu hỏi – Hải Vân của ai ? (Hồ Trung Tú).
- Phim giờ vàng so găng cùng sàn diễn (SK&ĐS). – Chấn hưng điện ảnh – bắt đầu từ đâu? (LĐ). – Điện ảnh cũng thèm có “bầu” Kiên… (TTVH).
- HLV quần vợt Việt Nam nhắn tin trù dập VĐV (VNE).
- Bóng đá Việt Nam: Cuộc chiến giữa VFF và các ông bầu (ĐĐK). – Các ông bầu sắp ngồi lại với VFF: Đấu tranh hay thoả hiệp? (LĐ). – Các ông bầu để trống phiếu bầu trưởng giải (VNE). – CUỘC CÁCH MẠNG HOA NHÀI TRONG BÓNG ĐÁ ? (Tạp văn). – Đi tìm ông trưởng giải… (TT&VH)
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giảm tải có giảm thi? (LĐ).
- Nhận diện lạm thu trong nhà trường (PLTP).
- Sẽ có 6 loại phôi bằng tốt nghiệp đại học (LĐ). – Sẽ có 6 loại bằng tốt nghiệp đại học (Bee).
- Một học sinh dùng dao đâm 6 bạn cùng trường (NLĐ).
- Sẽ dừng việc thuê nhà dân để dạy của Trường tiểu học Thăng Long (DT).
- Những nghề nghiệp gây tổn thương tâm lý (Kichbu/chitay.net).
- Ôi, em tôi… (TT). “Em tôi học lớp 10 một trường quốc tế. Nhiều năm liền em là học sinh tiên tiến. Nó nói tiếng Anh rất khá, sử dụng vi tính thành thạo nhưng không sao phân biệt được các thành phố, tỉnh nào nằm ở đâu.” Hành trang vào đời của các em như thế đó sao?
- Gặp “Bill Gates” Việt Nam: bỏ học ĐH đi mở công ty (GDVN). =>
- Khi không có “tự nguyện” (Tuổi Trẻ).
13h25′:
- Quặn lòng chuyện đến trường (Đại Đoàn Kết).
- Xét tuyển nguyện vọng 3: Nhiều trường “đau đầu” vì nguồn tuyển (Tin tức).
20h35′:
- Phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết: Giáo dục mầm non đang bị “bỏ rơi”? (NĐT).
- “Thảm họa” đầu vào (TTVH) “…chưa năm nào điểm chuẩn ngành sư phạm thấp như năm nay, khiến không ít người lo lắng và cho rằng một số trường ĐH địa phương, ĐH vùng đang “vơ bèo vạt tép”. - Xét tuyển NV3: Đã cạn nguồn tuyển (LĐ).
- Cơ sở đầu tiên đào tạo đại học ngành chính trị học (Chinhphu).”Ở Việt Nam, chính trị học là ngành khoa học xã hội trực tiếp nghiên cứu và góp phần quan trọng trong việc luận giải khoa học các vấn đề về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta; về phát huy dân chủ XHCN; về đổi mới hệ thống chính trị; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; về xây dựng Ðảng cầm quyền; về dự báo tình hình và phát triển xu thế phát triển của đất nước, khu vực và thế giới…, từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách. “
- Hiệu trưởng thuê nhà của em trai làm trường học tạm? (ĐV). – Vụ dồn 500 học sinh học trong nhà ống: Đưa ra hai phương án (GDVN).
- Kết luận cuối vụ ‘thầy giáo ăn tiền sinh viên’ (ĐV).
- 200.000 học sinh nghỉ học “chạy lúa” cho gia đình (VTC).
- Giới vật lý hoài nghi việc hạt bay nhanh hơn ánh sáng (VNE).
- Từ cố định tới di động: Cái chết của điện thoại bàn (Bee).
- Ngôi đền cổ nhất trên Trái Đất (Bee).
- Dấu chân người có niên đại 25.000 năm ở Mexico (TTXVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Việt Nam: Nhiều trường học đóng cửa vì dịch bệnh tay chân miệng (VOA). – Bộ Y tế không kiểm soát được dịch tay chân miệng? (LĐ). – 111 trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng (NLĐ). – Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải thông báo chữa bệnh “tay chân miệng” miễn phí cho trẻ em — (DLB). – Một tuần, hơn 2000 ca mắc mới tay chân miệng (Dân Trí). – Cùng lúc phòng tất cả dịch bệnh (TT). – Gần 5.000 người nhiễm tay chân miệng trong tuần (TTXVN).
- Tăng viện phí: Có bảo hiểm cũng khổ! (NLĐ). – Thuốc lại tăng giá bệnh nhân kêu trời – (RFA).
- Agribank hồi âm về vụ cháy trụ sở tại huyện Nam Đàn (DT).
- Quảng Ngãi: Dân lo sợ vì đất bỗng dưng sụt lún sâu (SGTT).
- ‘Chưa có cơ sở khoa học là xe máy gây ùn tắc’ (VNE).
<- ‘Tắm tiên’ ở bể bơi khách sạn lưng chừng (ĐV).
- Muôn nẻo mưu sinh xứ Hàn – Kỳ 3: Rủi ro nghề biển (TT).
- Phạm tội lúc vị thành niên (NLĐ).
- “Tổ hợp cờ bạc” ở Bình Dương (PLTP).
- Muôn chuyện “ô sin”: Môi giới để… thu phí (NLĐ).
- Chôn 40 tấn bùn nhiễm thuốc trừ sâu trong bãi rác (PLTP).
- 4 người Thái, 1 người Việt: 5 thành viên trong đường dây bán thịt chó ở Châu Á bị kêu án tù (VOA).
- Việt Nam quy định xử phạt các vi phạm về viễn thông (VOA).
- Người tham gia tổ chức ăn nhậu trên phà bị bắt về hành vi lừa chạy án (TN).
- Cà phê Sài Gòn có thể không phải cà phê – (NV). “Những quán cóc ở vỉa hè, ở hẻm lao động giá uống một ly cà phê đá khoảng 6,000-7,000 đồng/ly, để pha chế, người bán lấy mối cà phê mỗi ký khoảng từ 60,000 đến 70,000 đồng. Với giá đó thì cái gọi là cà phê thật ra chỉ có đậu nành rang và tẩm hóa chất hương liệu. Nếu cơ sở sản xuất nào có lương tâm thì pha cho chút vỏ xác hột cà phê cho có vị tượng trưng”. An awful lot of coffee in Vietnam (FT).
- ĐBSCL: Lũ lớn, thiệt hại nhiều (TT). – Còn đây là chuyện ở Hà Tĩnh: Dân hối hả chống bão, cán bộ huyện say sưa nhậu (LĐ). – 22g ngày 26-9: Bão số 4 cách bờ biển Thừa Thiên – Huế 140 (TT). – Bão số 4: Huế và Quảng Nam đã có 3 người chết (Người đưa tin).
- Hơn 100 ngàn dân Philippines di tản tránh bảo Nesat – (RFI).
- Phụ nữ cần đọc bài này: Chứng vàng da và chứng lạc nội mạc tử cung (VOA).
- Côn trùng: nguồn thực phẩm của tương lai – (RFI).
13h25′:
- Xuất hiện nhiều vết nứt đất sâu ở Quảng Ngãi (ĐĐK).
- Hàng nghìn người bị cô lập do mưa lũ (VNE).
- Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ: Phó Phòng TN&MT kêu oan (Dân Trí).
- Cháy toàn bộ hàng hóa ở siêu thị lớn nhất Yên Bái (TTXVN).
- Hậu vụ cán bộ nhậu cùng gái đẹp: Nhậu cùng… tội phạm (Dân Việt).
- Phó trưởng phòng công ty than đánh nhân viên nữ (Dân Việt).
- Chuyến đi chơi kinh hoàng của nữ sinh lớp 8 (Nguoiduatin.vn).
- WHO kêu gọi cải thiện chất lượng không khí (VNE).
20h35′:
- Bộ Y tế: dịch tay chân miệng sẽ ‘tăng số mắc, tử vong’ (ĐV). – Đổ xô đưa con đi khám vì sợ bệnh tay chân miệng (VNE).
- Thu phí ô tô có giảm lượng xe? (NĐT). – Cấm xe máy: Dân sẽ đổ xô sang đi xe buýt? (VnMedia). – ‘Hà Nội và TP HCM không thể mãi phát triển xe máy’ (VNE). – Hạn chế xe cá nhân ở Hà Nội: Xem xét cấm xe vào khu vực hồ Hoàn Kiếm (TP).
- Sau mưa lũ, xuất hiện “hố tử thần” khủng giữa khu dân cư (GDVN).
- Sân gôn, resort đang “giữ” đất để sử dụng dần (SGTT). Nhiều địa phương “cầm đèn” chạy trước… Quốc hội (Dân trí)
- Khánh Hòa: Chuối phá… rừng, phá đường (DV).
- Không nên xây dựng thuỷ điện trong khu bảo tồn thiên nhiên (ĐĐK).
QUỐC TẾ
- Libya: Phát hiện hố chôn tập thể hơn 1700 nạn nhân ở phía nam Tripoli – (RFI). – Scotland yêu cầu NTC giúp truy tìm thêm nghi can vụ Lockerbie (VOA). – Lê Diễn Đức: Putin trở lại Kremlin: Brezhnev, Murabak, Gaddafi hay Hugo Chavez? (RFA’s blog). – Libya: Lực lượng NTC bao vây thành phố Sirte (VOV).
<- LHQ sẽ thảo luận đơn xin công nhận quy chế thành viên của Palestine (VOA). – Israel và Palestine lên tiếng sau vụ đệ đơn LHQ – (BBC).
- Bầu cử Thượng viện: Cánh tả Pháp giành chiến thắng lịch sử – (RFI). – Thắng lợi của các đảng khuynh tả gây khó khăn cho ông Sarkozy (VOA).- Thượng viện Pháp về tay cánh tả: tiếng chuông cảnh báo Tổng thống Sarkozy – (RFI).
- Những điểm mạnh và điểm yếu của tổng thống Putin (Kichbu/slon.ru). – Tổng thống Medvedev, kẻ lót đường cho thủ tướng Poutin – (RFI). – Nước Nga đổi ngôi quyền lực? (TQ). – “Bộ đôi Medvedev – Putin”: Không mới, nhưng vẫn kịch! (VTC).
- Lần đầu tiên phụ nữ Ả rạp Xê Út được quyền bầu cử và ứng cử – (RFI). “Hội nghi tham vấn đã gởi kiến nghị gây sức ép với quốc vương kèm theo lời đe dọa là toàn thể hội nghị tham vấn sẽ tẩy chay bầu cử 29/09/2011. Kết quả là quốc vương đã tuyên bố đồng ý trước mặt các nhân sĩ trong hội đồng tham vấn Majlis al-Choura”. Phải có sức ép mới chịu thay đổi. Phải đòi mới có được, không ai cho không bao giờ!
- Tổng thống Yemen kêu gọi chuyển quyền qua bầu cử (VOA). – Chỉ huy trưởng đội Vệ binh quốc gia Yemen bị người bộ tộc hạ sát (VOA).
- Đức Đạt Lai Lạt Ma hứa khi 90 tuổi ông sẽ cho biết về người kế nhiệm: The Dalai Lama Promises To Clarify His Succession—When He’s Around 90 (Time) – Trung Quốc nói Đức Đạt Lai Lạt Ma nên tôn trọng sự đầu thai: China tells Dalai Lama to respect reincarnation (Reuters). – Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt lai Lạt ma về việc chọn người kế nhiệm (VOA). “Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt lai Lạt ma rằng ngài không có quyền hợp pháp được quyết định liệu ngài có được đầu thai vào người khác hay không”. Tới đi đầu thai mà cũng phải được chính phủ TQ cho phép? Nếu không thì là đầu thai bất hợp pháp? – Hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối: Two Tibetan Monks Set Themselves on Fire in Protest (NYT).
- Nhiều doanh nhân Hoa muốn có thẻ xanh Mỹ (VOA). “Ông Hứa Hưng Bình đồng ý rằng thẻ xanh hấp dẫn đối với một số người Trung Quốc: ‘Nhiều người Trung Quốc tin rằng nếu có thẻ xanh của Mỹ, họ sẽ được thêm nhiều người bên nhà biết đến. Họ xem đó là một vinh dự’.” Chà, thẻ xanh (chưa phải là quốc tịch) ở xứ “giẫy chết” lại là vinh dự cho công dân ở xứ “Trung Hoa vĩ đại”!
- Người giàu nhất Trung Quốc chuẩn bị gia nhập Ban chấp hành Đảng CS(VOA). Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp tư bổn?
- Trung Quốc “điều tra việc bán đất” – (BBC).
- Thủ tướng Bắc Triều Tiên công du Trung Quốc – (RFI).
- Một công dân Mỹ bị sát hại trong vụ tấn công tại Kabul (VOA).
- Hàng chục xe tăng bắn phá tại Syria (TP).
- Tượng đài Washington tiếp tục đóng cửa vì hư hại sau trận động đất (VOA).
- Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình Wangari Maathai qua đời (VOA).
- Tổng thống Venezuela về nước sau khi chữa bệnh tại Cuba (VOA). Tổng thống Hugo Chavez đã bị rụng hết tóc sau khi làm hóa trị chữa ung thư. Liệu ông có đủ sức để ra tranh cử tổng thống vào tháng 10 năm tới?
- Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân – (RFI).
- Nhật Bản nhận Boeing Dreamline 787 – (BBC). – Mỹ, Châu Âu đấu thầu giành hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ cho Nhật (VOA).
- Rúng động tin đồn Thaksin được ân xá (ĐV). =>
- Mỹ-Pakistan: Nguy cơ đổ vỡ? (PLTP).
- Hai nhà leo núi nói bị Iran bắt vì là người Mỹ (VOA).
13h25′:
- Tại sao Gaddafi trụ vững ở Bani Walid? (ĐV). – Quê nhà Gadhafi bị vây chặt (VNE).
- Bầu Thượng Viện ở Pháp: đảng Xã hội giành thắng lợi lịch sử – (Bùi Tín).
- Indonesia, Ấn Độ tuần tra chung eo biển Malacca (ĐV).
- Trung-Triều cam kết đẩy mạnh hợp tác về kinh tế (TTXVN).
- Con gái quan chức Trung Quốc bị tố sống xa hoa (VNE).
- Nga lập tập đoàn 3 bên quản lý vận chuyển khí đốt (TTXVN).
- Phát hiện kho báu dưới đáy Đại Tây Dương (VNE).
20h35′:
- Libya đối mặt với nền hòa bình chết chóc (ĐV). – Libya hậu chiến chia sẻ quyền lực theo công trạng? (SGTT). – Libya: Lực lượng NTC chiếm hải cảng Sirte, cư dân ồ ạt sơ tán (DVT/al Arabiya).
- Hành trình giành độc lập của nhân dân Palestine – Bài 1: Cuộc xung đột dài nhất lịch sử (SGGP). – Kỳ 2: Vai trò của các nước lớn.
- Kho báu 230 triệu đô dưới đáy Đại Tây Dương (VNE).
- Xem vũ khí “khủng” của Nga trong cuộc tập trận lớn nhất năm 2011 (PN Today/THX).
- Chuyên gia: Chính sách đối ngoại của Nga sẽ thay đổi như thế nào? (Kichbu -vz.ru). – Phó Thủ tướng Nga mất chức vì dám ‘chống’ Tổng thống (ĐV).
- Người Trung Quốc ngày càng… ghét người Hàn (VTC).
- Một người Đài Loan tự thiêu để “phản đối tham nhũng” (VTC).
- Pakistan: Xe bus chở hơn 100 học sinh lao xuống khe núi (VTC).
- Tàu điện ngầm đâm nhau ở Thượng Hải (VNE).
- Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì điện cúp (TT
* VTV1: + Chào buổi sáng – 26/09/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 26/09/2011; + Cuộc sống thường ngày – 26/09/2011; + Thời sự 19h – 26/09/2011.
* RFA: + Sáng 26-9-2011
* RFI: 26-09-2011
172 phản hồi to “Tin thứ Ba, 27-09-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Tuyên truyền, truyền thông và sự thật « Thanh Niên Công Giáo đã nói
[...] đã công bố bức thư xin lỗi như sau: “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Tuyên truyền, truyền thông và sự thật (3) | Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam – VRNs đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Tuyên truyền, truyền thông và sự thật (3) « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
QUA VIỆC ÔNG HÀ VĂN THỊNH NHẬN LỖI XÚC PHẠM TGM NGÔ QUANG KIỆT (Lê Thiên) « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Văn Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ: “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Qua việc Hà Văn Thịnh nhận lỗi xúc phạm Đức TGM Ngô Quang Kiệt « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO đã nói
[...] Văn Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ:“Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Lê Thiên : Qua việc Hà Văn Thịnh nhận lỗi xúc phạm Đức TGM Ngô Quang Kiệt | ixij đã nói
[...] Văn Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ:“Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Bản chất truyền thông cộng sản qua việc Hà Văn Thịnh nhận lỗi xúc phạm Đức TGM Ngô Quang Kiệt « Bình Luận « Xã Hội « Nữ Vương Công Lý đã nói
[...] Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ: “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Bảo Giang – Nỗi nhục non sông « Chuyển Hóa đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « haikhung đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Về một lời xin lỗi | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog đã nói
[...] đã ba năm lại phải đợi đến “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm” mới “ được biết những gì mình viết về TGM ngày nào… là một sai [...]
Ông Hà Văn Thịnh: “Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!” « VƯỜN RAU LỘC HƯNG đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Hà Văn Thịnh xin Lỗi Đức Tổng Ngô Quang Kiệt « Thanh Niên Công Giáo đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « Huynh Đệ đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
TheBridePost.com đã nói
Dịch vụ cưới bình dân đắt khách…
Nếu như những năm trước, để chuẩn bị một đám cưới, các đôi uyên ương phải mang theo những lo toan từ khâu chọn người bê tráp đến thuê váy, thuê xe đón dâu… thì hiện nay, dịch vụ cưới hỏi……
Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Ông Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog đã nói
[...] Hà Văn Thịnh - Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « Khai Trí đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Ông Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! | ixij đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Ông Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « Tin Tức « Nữ Vương Công Lý đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ! « Dân Luận đã nói
[...] nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, [...]
Khách đã nói
Cơ sở đầu tiên đào tạo đại học ngành chính trị học (Chinhphu).”Ở Việt Nam, chính trị học là ngành khoa học xã hội trực tiếp nghiên cứu và góp phần quan trọng trong việc luận giải khoa học các vấn đề về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta; về phát huy dân chủ XHCN; về đổi mới hệ thống chính trị; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; về xây dựng Ðảng cầm quyền; về dự báo tình hình và phát triển xu thế phát triển của đất nước, khu vực và thế giới…, từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách. “
–
Ngành này phải gọi là nghành chính trị học xhcn hoặc định hướng xhcn mới chính xác.
Minh đã nói
Tôi có ý kiến thế này các bạn xem có được không nhé:
-Ai có uy tín, hoặc các trang mạng nên phát động một phong trào gọi là : Gửi thư yêu nước. (giống như nhắn tin Góp đá cho Trường sa)
-Mỗi người hãy viết tay hoặc đánh máy một bức thư, trong đó tuyên truyền về lòng yêu nước, hoặc những vấn đề bạn quan tâm, hướng dẫn tìm thông tin trên mạng v.v mục đích góp phần nâng cao dân trí, như tuyên ngôn của trang ABS.
-Sau đó các bạn dán tem cho vào thùng thư bưu điện gửi cho những người, những tổ chức bạn muốn tuyên truyền thuyết phục, đặc biệt là những người không sống ở thành phố Hà nội và Sài gòn, , ở các tỉnh lẻ và vùng nông thôn…
-Tôi nghĩ đây cũng là phương án tuyên truyền tương đối rẻ mà hiệu quả. Người gửi có thể không đề tên mình, đỡ bị an ninh nhòm ngó.
Các bạn cho ý kiến xem có được hay không?
NVX đã nói
Giả dõm!!!
Ở VN mấy ngày nay rộ lên chuyện bằng giả bằng dõm: một ông phó thượng thư Bộ Bệnh có bằng phó bảng ở ngoại bang dõm 100%:
http://www.nguoiduatin.vn/chinh-thuc-khang-dinh-thu-truong-vay-tien-la-tien-sy-dom-a13707.html
Không những giả danh mà còn mạo danh. Một ông quan cũng khá ở Bộ Công nói rằng mình từng là thành viên đội học sinh giỏi toán quốc tế, nhưng có một ông phó bảng khác xác nhận chẳng có ai tên Lộc An mà đi thi học sinh giỏi toán quốc tế từ trước tới giờ.
Cũng có một ông quan nhỏ ở Bộ Hình sài bằng dõm “nhỏ”:
http://phapluattp.vn/2011092712135329p0c1015/mot-pho-phong-csgt-duong-bo-dung-bang-gia.htm
….
Qua mấy hiện tượng được dẫn ra ở trên, ta thấy rằng các quan ta khoái có bằng cấp cho nó oai (vì là quan mà) nhưng không chịu khó vùi mài kinh sử rồi đi thi cử mà kiếm bằng cấp cho nó thật (ai sẽ đi nhậu cho mình; hay là tại cái ADN của bố mẹ nó thế, không thể theo ông Darwin mà tiến hóa được!!!).
Cái nguy hiểm không phải là cái bằng giả dõm của các quan đâu (nó chỉ là miếng giấy thôi mà, mối mọt ăn mấy hồi).
Cái nguy hiểm nhất cũng chẳng phải là đạo đức xã hội suy đồi (vì nó đã suy rồi, còn đồi gì nữa), mà là liệu với cái giả cái dõm như vậy thì thế giới có còn tin ta nữa không?
Khó biết!
Nguyên Vũ đã nói
Chuyện về báo Đảng
Ngày xưa bác tôi làm bí thư xã, hàng ngày được phát báo Nhân dân, cho nên thỉnh thoảng lại được bác cho một xấp về dùng dần, đỡ phải dùng lá chuối hay xuống bờ ao…
Có lẽ dạo này nhu cầu của người dân kém đi vì có nhiều loại để thay thế, 3, 4 ngàn một cuôn, dùng vừa tiện lợi lại dễ chịu, nên báo Đảng bán không chạy, phát cũng ít người lấy….
Đúng là thực trạng đáng buồn, người dân chúng ta nên tìm cách để chia sẻ với Đảng về vấn đề này nhé.
http://www.ktdt.com.vn/news/detail/305458/bao-dam-moi-doi-tuong-theo-qui-dinh-deu-co-bao-dang.aspx
Nguyên Vũ đã nói
Tin ABS đã điểm bên trên
http://www.nguoiduatin.vn/giao-duc-mam-non-dang-bi-bo-roi-a13647.html
hi, ảnh minh họa cho bài này là cô giáo mầm non đang dạy các cháu viết chữ Tầu…
—————-
?.
tuan7n đã nói
201. Tượng đài 400 tỉ sai ở chỗ nào?
Thía là dưới sức ép của dư luận, CP đã ra lệnh hoãn xây tượng đài mẹ VN anh hùng 400 tỉ đầy tai tiếng với lý do giờ đang thiếu xiền. Thế nếu mấy đại gia bỏ tiền túi ra xây thì sao – không có chuyện đó được, vì xây tượng mẹ từ tiền của công thì mới có cơ hội xơi chứ, còn để đánh bóng tên tuổi thì chẳng ai hâm bỏ ra hàng trăm tỉ làm cái tượng xấu xí ấy…
Vấn đề là, nếu có người cứ bỏ xiền ra (thiếu mịa gì thằng thừa tiền) thì có được xây không? mình nghĩ, bất kể xiền của ai, thì tượng đài là tài sản công cộng, bộ mặt của quốc gia, của thành phố – không thể ai mún bỏ xiền ra xây thía nào cũng được, chưa kể xây bằng xiền bẩn mẹ không vui đâu!
Hãy chấn chỉnh lại luật, hãy cầu nhân tài, để đảm bảo xây tượng đài nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa — theo mình, nên xây tượng mẹ ngồi chờ con cỡ người thật thui, đẹp vào và nên làm bằng… VÀNG!
Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 27-09-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Ba, 27-09-2011 Posted on Tháng Chín 27, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Củ mì đã nói
WESTMINSTER (NV) – Bức thư gởi tới người bị chính quyền Việt Nam bắt giam, mở đầu với hàng chữ: “Việc đòi hỏi của các bạn cho công bằng xã hội, đó là điều mọi người dân trong nước hằng mơ ước. Qua những hành động cao cả đó, tôi rất ngưỡng mộ và quí phục. Ước gì tôi có cơ hội cùng sát cánh với các bạn để chia sẻ giấc mơ chung của dân tộc.”
Trang web phailentieng.lenduong.net
Ðó là một trong những bức thư được gửi đi trong chiến dịch “Phải Lên Tiếng,” theo lời kêu gọi của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường, một tổ chức thanh niên sinh viên vừa hoàn tất Ðại Hội Thế Giới lần thứ 6 tại Manila, Philippines.
“Chính sau Ðại Hội 6 các bạn trẻ rất phấn khởi muốn làm một cái gì đó, nên mới có chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng này’,” Phan Ðình Quốc, tổng thư ký của của Lên Ðường và là một người trong ban tổ chức Ðại Hội 6, nói với Người Việt.
Cũng vào lúc đó, chính quyền Việt Nam tung ra một đợt bắt bớ nhiều người trẻ vì vấn đề Trường Sa-Hoàng Sa nên, theo Quốc, “các bạn trẻ trong Ðại Hội 6 nghĩ ra việc viết thư cho tù nhân.”
Cũng trong buổi phỏng vấn với báo Người Việt, Phan Ðình Quốc nói Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường “muốn chính thức xin lỗi với anh Thái Văn Dung và với gia đình.”
Danh tánh Thái Văn Dung xuất hiện lần đầu tiên trên một thông cáo báo chí do ban tổ chức công bố trong lúc đang diễn ra Ðại Hội 6. Bản thông cáo nói công an Việt Nam tìm cách xâm nhập Ðại Hội 6 và bị trục xuất, trong đó có nêu tên Thái Văn Dung. Vài tiếng sau, bản thông cáo được sửa lại, không còn nêu tên cụ thể. Tới cuối tháng 8, khi công an bắt giữ 13 thanh niên Công Giáo, Thái Văn Dung bị bắt trong số này.
Quốc giải thích, “khi đó có rất nhiều vụ mưu toan xâm nhập xảy ra tại đại hội, có bằng chứng phía chính quyền Việt Nam gởi công an từ trong nước ra, và có cả bằng chứng họ dùng tới xã hội đen ở Phi.”
“Có những chuyện xảy ra tại Ðại Hội 6 nên đã đưa ra thông cáo báo chí,” Quốc nói, “và rất tiếc là thông cáo báo chí có ghi tên Thái Văn Dung. Mạng Lưới xin lỗi là đã gây khó khăn cho Dung và gia đình.”
Chiến dịch “Phải Lên Tiếng” là một chuỗi sinh hoạt dự trù kéo dài 3 tháng, lên tới đỉnh điểm là ngày 10 tháng 12, Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.
Quốc cho biết, “Phải Lên Tiếng” có 3 giai đoạn:
* Giai đoạn thứ nhất, là viết thư cho cho người bị bắt, viết thư cho gia đình họ.
* Giai đoạn thứ hai, là nhân dịp một tháng sau ngày có vụ bắt bớ, sẽ tung ra một số video “Phải Lên Tiếng” nêu cao tinh thần dấn thân của người tranh đấu.
* Một tuần sinh hoạt, gọi là “week of action,” hiện dự trù kéo dài từ 1 tháng 11 tới 7 tháng 11, với các sinh hoạt khắp nơi cho các hội đoàn.
Tuần sinh hoạt này hiện có một số sinh hoạt đề nghị như gây quỹ giúp gia đình những người bị tù, đêm thắp nến, những chuyến đi vận động với các nhà dân cử, các cơ quan chính quyền, các tổ chức tôn giáo để lên tiếng về tình hình nhân quyền bị vi phạm tại Việt Nam.
Hiện nay, chiến dịch “Phải Lên Tiếng” đang trong giai đoạn viết thư gởi về Việt Nam. “Chúng tôi cũng viết thư thẳng cho người bị bắt, gởi ngay tới trại giam. Mình biết là sẽ không tới tay người tù, nhưng những bức thư này sẽ gởi một thông điệp rất rõ ràng tới nhà cầm quyền, là thanh niên sinh viên hải ngoại không làm ngơ khi bạn bè mình trong nước bị bắt.”
Ðể gửi thư, người tham gia có thể vào trang mạng phailentieng.lenduong.net tìm hiểu. Thư có thể viết bằng email, hoặc viết tay rồi scan, rồi gởi về địa chỉ: phailentieng@lenduong.net.
“Chúng tôi sẽ làm hết sức để chuyển thư đến cho gia đình của các nhà hoạt động trẻ yêu nước,” Quốc nói.
“Nhưng liệu những bức thư này có gây mất an toàn cho người bị tù?,” báo Người Việt hỏi. Quốc trả lời:
“Các bạn đã không sợ hãi khi đã quyết định đứng lên biểu tình vì công lý và lòng yêu nước. Nếu chúng ta là những người yêu nước nhưng không có phương tiên để cùng biểu tình với các bạn tại quốc nội, ít nhất chúng ta có thể giúp về mặt tinh thần qua những bức thư nàỵ. Những chiến dịch viết thư trong quá khứ đã có thành công vì đã giúp các nhà đối kháng thêm niềm tin và đã tạo sư chú y của công động quốc tế. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng những bức thư này sẽ giúp các bạn hơn là làm hại. Không chỉ thế, những bức thư này sẽ cho nhà cầm quyền CSVN biết rằng thế giới đang quan tâm.”
Chiến dịch “Phải Lên Tiếng” có sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, với các nhóm hoạt động trong lãnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, Quốc cho biết.
Mục tiêu là để “đặt áp lực lên cộng sản Việt Nam” và để “khuyến khích tinh thần người tranh đấu trong nước.”
“Chúng tôi không muốn là xong đại hội rồi mọi chuyện lại xìu xuống. Chính những bạn trẻ tham dự đại hội đã hứng khởi đề nghị ra chương trình hành động này.”
––––-
Liên lạc tác giả: VuQuiHaoNhien@nguoi-viet.com
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137629&z=1
bogia đã nói
“Xem xét cấm xe vào khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Không chỉ cấm theo các tuyến phố, để hạn chế xe cá nhân, Hà Nội đang tính đến phương án cấm theo khu vực trung tâm trong đó có hồ Hoàn Kiếm.”
Theo em chính quyền nên cấm tiệt luôn cả xe, cấm cả người đi bộ, cấm tập thể dục…thì mới giữ được chân em không chạy bộ thể dục đến hồ HK.
Cấm mà ko cấm tiệt thì mất công cứ 1 người đi bộ chủ nhật tốn thêm 2 anh đầy tớ.
Em cũng muốn ở nhà lắm nên mong các bác cấm triệt để. Em cảm ơn nhiều.
Khách đã nói
Tin: Việt Nam-Mỹ bàn cách tăng cường quan hệ đối tác
đã bị “nhổ” khỏi Vietnam+ nhưng vẫn còn lưu ở nhiều mạng khác. Copy paste để lưu không lỡ bị “nhổ” hết thì ko được đọc nữa:
Việt Nam-Mỹ bàn cách tăng cường quan hệ đối tác (http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/161818/Default.aspx)
Việt Nam-Mỹ bàn cách tăng cường quan hệ đối tác
QĐND – Thứ Ba, 27/09/2011, 16:51 (GMT+7)
Tại cuộc gặp diễn ra bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 26-9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ đối tác song phương theo hướng đối tác chiến lược.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại cuộc gặp. Ảnh: Đình Thư/Vietnam+
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng thảo luận về cấu trúc khu vực tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như tăng cường mối quan hệ Mỹ-Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu Mỹ tiếp tục dành cho Việt Nam sự hỗ trợ nhân đạo trong việc giải quyết vấn đề chất độc da cam và HIV-AIDS, đồng thời hoan nghênh việc Mỹ sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á năm nay.
Về phần mình, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh mong muốn của Tập đoàn General Electric được phép đấu thầu cung cấp năng lượng cho Việt Nam.
Bà cũng cảm ơn Việt Nam đã tiến hành những bước đi nhằm đổi mới hệ thống xin con nuôi cũng như quyết định của Việt Nam tham gia Hiệp ước La Hay.
Bà Clinton cũng động viên Việt Nam tham gia Sáng kiến An ninh Phổ biến vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đang xem xét vấn đề này.
Theo Vietnam+
PS: Không biết Vietnam+ có nhầm là Sáng kiến An ninh Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân hay không?
Mr . Fomic đã nói
Về tầu đánh cá Việt nam bị tầu lạ bắn : Chỉ tại dân ngu đáy thâm xì / Đảng bảo của ta ngu nên đi / Cá đâu chẳng thấy , tôm chẳng thấy / Toàn là cua bấy lãnh đạn chì/ Vì cơm vì áo mới đần si / Nghe lời lãnh đạo định giương vi / Thuyền tan , nhà nát , vô phương cứu / Đảng ở đâu rồi chuyện vô tri?
Mr . Fomic đã nói
Về tầu đánh cá Việt nam bị tầu lạ bắn : Chỉ tại dân ngu đáy thâm xì / Đảng bảo của ta ngu nên đi / Cá đâu chẳng thấy , tôm chẳng thấy / Toàn là cua bấy lãnh đạn chì/ Vì cơm vì áo mới đần si / Nghe lời lãnh đạo định giương vi / Thuyền tan , nhà nát , vô phương cứu / Đảng ở đâu rồi chuyện vô vi ?
ALT_D đã nói
“Theo phân tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số thành viên Chính phủ, trong các nguyên nhân dẫn đến lạm phát cao thì các nguyên nhân nội tại là chủ yếu, trong đó nguyên nhân chính yếu là do chính sách tài chính tiền tệ nới lỏng kéo dài.”
…..
“Trong các nguyên nhân dẫn tới lạm phát cao có nguyên nhân lạm phát tâm lý, lạm phát kỳ vọng…”
(chinhphu.vn)
hehe tại bác Rich và nhân dân!
Chín Đờn Cò đã nói
-Ở Lybia,không ai nghèo hơn Gadadfi.
- Gia đình Gadadfi như bao gia đình nghèo khác ở Lybia.
Đó là tin từ các báo, do một tâm phúc của Gà- đá- phi thông tin cho báo giới.
Ôi, sở hữu hàng trăm tỷ dola và hàng trăm tấn vàng mà kêu nghèo. Gã độc tài quái đản này đến giờ chót còn láo toét và đáng ghét như bao gã độc tài còn tại vị.
Thông Thương Binh đã nói
Tôi không quan tâm đến thơ “bật mầm” hay “thúi mầm” nhưng nhờ vậy mà biết được một chuyện rât hay : Họa sỹ Lương Quôc Dũng ( người vừa đứng ra bảo vệ cho dự án tượng đài 510 tỷ là kẻ đã từng hiếp dâm trẻ con đươc ông Hồng Vinh lấy mo cau che mặt……”
ÔI đã nói
có phải không đó?
Người quan sát đã nói
Khi vụ án hiếp dâm trẻ em bể ra, HV đã chỉ đạo báo chí không đưa tin, LQD lại quả 20 ngàn.
Khách đã nói
Anh Thông thương Binh nhầm rồi.
Vẽ sỹ bảo vệ việc tạc tượng là Lương xuân Đoàn,
Ông mua dâm trẻ vị thành niên là Lương quốc Dũng,lĩnh vực thể dục thể thao.
Hai ông này họ Lương mà “không lương”.Tôi ghét dùng tiếng Hán.
Thông Thương Binh đã nói
Xin lỗi các bác và anh ba, tôi đã lẫn hai ông Lương với nhau. Bây giờ nhớ ra trong vụ này còn có việc chạy án 80 ngàn đô cũng được dẹp êm re, thật la giỏi..
ha đã nói
8 năm tù cho Lương Quốc Dũng về tội hiếp dâm trẻ em – Tuổi Trẻ …
tuoitre.vn/…/8-nam-tu-cho-Luong-Quoc-Dung-ve-toi-hiep-dam-tre-e…8 năm tù cho Lương Quốc Dũng về tội hiếp dâm trẻ em … Thêm vào đó, còn có lời khai của hai bác sĩ Nguyễn Công Nghĩa và Nguyễn Trần … Góc biếm họa …
►
Tìm hiểu về lương quốc dũng
s.tin247.com/lương+quốc+dũng.searchÔng Lương Quốc Dũng bị kết tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi. … Họa sĩ Quốc Dũng ‘Nhớ’ con gái Hà Nội xưa … hiện trong 24 bức tranh sơn dầu mang tên ‘Nhớ’. …. 18 vở diễn dự thi ‘đạo diễn sân khấu trẻ toàn quốc’ … 20h ngày 15/12, …
Tìm hiểu về ông lương quốc dũng
s.tin247.com/ông+lương+quốc+dũng.searchÔng Lương Quốc Dũng bị kết tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi. … nguyên phó chủ …
Tìm hiểu về quốc dũng
s.tin247.com/quốc+dũng.searchÔng Lương Quốc Dũng bị kết tội hiếp dâm bé gái 14 tuổi. Ảnh: Thanh Niên Sáng …
Khách đã nói
Đọc xong đoạn trích diễn văn của ông PTT qua mobile, chỉ muốn ném cái mobile đi. Khi mà ngư dân hàng ngày phải đối diện với nguy hiểm chỉ để mưu sinh mà có người vẫn có thể oang oang về tình hữu nghị
Củ mì đã nói
Doi doi nho on lang gieng khon nan.
Trúc Phương đã nói
“Tổng thống Tony Tan Keng Yam trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore. Kết thúc lễ chào cờ, Tổng thống Tony Tan Keng Yam mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân đội Singgapore”. (Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Singapore- VOV)
=>Hình như anh Ba muốn làm một cái so sánh giữa hai cuộc viếng thăm hôm nay và… tương lai hả anh? Một đằng thì trân trọng, xứng đáng với cương vị của CTN, một đằng thì…!
nicecowboy đã nói
THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
Mây hôm nay, giá vàng thế giới trồi sụt thất thường, lại là dịp vô cùng béo bở cho các công ty kinh doanh vàng té nước theo mưa, kiếm lợi nhuận kếch sù một cách vô cùng phi lý, bất công từ những người dân mua bán vàng. Có thể nói không ngần ngại là trong 3 ngày vừa qua bọn này ăn bẩn, ăn to.. còn hơn cả các tập đoàn kinh doanh xăng dầu .
Này nhé, kinh doanh thì có khi lãi khi lỗ, nếu nhập vàng nhiều ,đến lúc về VN mà giá thế giới thay đổi thì có 2 khả năng xảy ra : nếu giá vàng thế giới lên thì sẽ lời hơn dự kiến (lời định mức sau khi trừ chi phí + chênh lệch tăng do giá thế giới tăng), ngược lại nếu giá vàng thế giới xuống thì sẽ lời ít hơn dự kiến thậm chí lỗ .
Tuy nhiên, đó là nói lý thuyết trong một thị trường cạnh tranh thật sự, công bằng, khi giá cả VN hòa nhập với thị trường thế giới. Đàng này, vàng mới nhập về theo giá cũ, vừa nghe giá thế giới tăng thì các công ty đã đẩy giá bán lên ngay (OK, người mua đành chấp nhận) . Nhưng biết giá thế giới sụt thê thảm, thì các công ty này chỉ giảm giá từ từ, thậmn chí không giảm, để không bị lỗ hay không bị giảm lãi dự kiến (một sự bất công).
Tại sao họ có thể làm thế ? đơn giản cũng là vì độc quyền nhập và kinh doanh nằm trong tay vài tổng công ty, đồng thuận không giảm, chờ giá lên trở lại mới bán ra. Mặt hàng này họ dễ thao túng hơn xăng dầu (là mặt hàng không thể không bán ra hay kiềm hàng được), lại không bị nhà nước (BTC) kiểm soát và qui định giá như xăng.
Thế là trong ngày hôm qua, khi vàng thế giới xuống nhiều còn khoảng 1500USD/ounce, giá bán ra ở VN khoảng 42t/lượng là hợp lý (đã có lời định mức sau khi trừ mọi chi phí…), thì các công ty này vẫn niêm yết giá bán ra khoảng 44t (chỉ trong vòng 1giờ) rồi sau đó tăng lên ngay 45t…. Đã thế, tuy niêm yết nhưng chỉ là cho có lệ, hoàn toàn không bán ra hoặc bán ra rất ít. CHỦ YẾU NIÊM YẾT GIÁ BÁN RA LÀ ĐỂ HẠ THẤP GIÁ MUA VÀO (bình thường giá mua vào bán ra chênh nhau khoảng 250.000$/lượng, nhưng hôm qua họ niêm yết giá mua vào thấp hơn giá bán ra có lúc đến 2.000.000$/lượng)
Trong dịp này, họ đã kiếm lãi bất chính đôi ba đường :
- chênh lệch quá cao giữa giá mua vào bán ra, hơn bình thường khoảng 1,5 triệu
- không bán ra, chỉ mua vào thôi. Ngày hôm qua, có một công ty kinh doanh vàng bạc nói là đã bán ra 10.000 lượng, mua vào 3.000 lượng . Cao bồi cho rằng họ kê khống số bán ra (đang kìm không muốn bán ra mà), và nói bớt đi số mua vào. Nhưng giả sử họ mua vào được 3.000 lượng thôi, thì đã là một số lãi kết xù chỉ trong một ngày. Vì 3000 lượng đó không tốn chi phí nhập khẩu, vận chuyển, thuế, gia công dập, mà là mua tại chổ nên chỉ có chi phí bán hàng.. Lúc đó họ mua vào khoảng 42t5 (bình quân nhiều giá trong ngày), hôm nay đã bán ra 45t5, 45t7… Nếu để ngày mai có lẽ là giá sẽ lên 46t5… Một lượng vàng lãi ròng 3 triệu (bình thường lãi khoảng 300.000) , trong một ngày sôi động mua vào 3000 lượng vàng họ kiếm khoảng 10 tỉ !
Vì yêu cầu quản lý ngoại hối để chống lạm phát, nên Nhà nước phải quản lý luôn cả việc nhập khẩu và kinh doanh vàng. Tuy nhiên, quản lý như thế này là hoàn toàn không được. Quản lý kiểu cấm tự do cạnh tranh nhập vàng mà chỉ cấp phép cho một vài tổng công ty độc quyền nhập, thì làm sao chống được sự thao túng giá cả như đã nêu trên.
- Nếu muốn kiểm soát thị trường đặc biệt này theo nền kinh tế kế hoạch hóa (XHCN) thì phải làm cho chặt, rốt ráo, đừng làm nửa vời : hạn chế tự do cạnh tranh (không cho nhập tự do, mà chỉ tập trung vài đầu mối) thì cũng phải kiểm soát giá cả của các đầu mối này (để tránh độc quyền ra giá do độc quyền nhập).
- Còn như nếu không kiểm soát giá cả vàng để nó tự do theo qui luật cung cầu thị trường (kinh tế TBCN), thì cũng không được hạn chế việc tự do nhập khẩu và kinh doanh vàng. Như thế mới thật sự có cạnh tranh lành mạnh và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.
Bài học về kinh doanh xăng dầu còn sờ sờ ra đó ! (Cao bồi được biêt hiện nay để được cấp phép, cấp quota nhập khẩu vàng thì không phải dể đâu nhé. Cũng phải biết điều đấy). Tội người dân, vì không còn tin nhiều về các tờ Giấybạc của Nhà nưuớc, nên phải đổ xô đi mua vàng thay vì giữ tiền, lại là một dịp cho các công ty vàng bạc nhà nước và các quan quản lý nhà nưuớc làm giàu đột xuất !
Khách đã nói
Cám ơn anh NCB,
Điều hành mấy phi vụ này trước đây là BTM (Bộ làm nhục và mất thể diện người Việt trước quốc tế nhất)
Trước đây em cũng nghĩ hai nhiệm kỳ của bác 6K là tham nhũng nhất.
BTM bị cho giải thể và chôn cất. Bác 6K giờ là người có công đóng góp cho đất nước vì là nhà kỹ trị thành công, khái niệm nhất ở Việt Nam nhanh chóng bị vượt qua, giờ toàn siêu và siêu siêu,…
Hic!
Bách Việt đã nói
Tôi nghĩ anh BS nên đăng bài của TBT theo tinh thần “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”:
Dạ link đây ạ: http://thaibatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1055&Itemid=53
Ban_doc đã nói
TỪ 30/9 THANH TRA CẢ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.
Nhân dân chúng tôi mong các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra và xử lí triệt để vấn đề này, chứ thanh tra mà ko xử lí thì lại tốn thêm tiền thúê của ND chúng tôi mà thôi, mong lắm thay.
DzNT đã nói
Rồi cũng thế mà thôi, đã hợp thức hóa cả rồi là thông báo NGON LÀNH trấn an dư luận. Híc
Ban_doc đã nói
Đọc bài viết “Kinh nghiệm xử sự với nhà thầu nước ngoài” nói về những vụ việc với các nhà thầu TQ càng thấy rõ sự bẩn thỉu và đểu cáng của các nhà thầu TQ. Sự nghi ngờ ko chỉ là sự thiếu trung thực mà còn cả âm mưu xấu của các nhà thầu TQ đã có từ lâu nhưng ko hiểu tại sao nhiều dự án lớn và quan trọng vẫn rơi vào tay các nhà thầu TQ. Đằng sau việc trúng thầu này có vấn đề gì ko? Ai cũng hiểu chỉ có các cơ quan có thẩm quyền quyết định là cố tình ko hiểu. Thua.
Khách đã nói
- Côn trùng: nguồn thực phẩm của tương lai – (RFI).
Việt nam đỡ phải lo thiếu thực phẩm, chỉ tính riêng đám côn trùng sâu bọ trong bộ máy đảng, chính quyền cũng đủ để toàn dân no lưng ấm cật cả chục năm.
Khách đã nói
Đất nước tôi rặt những thứ chi chi ri hè :
http://boxitvn.blogspot.com/2011/09/nguoi-tu-cu-huy-ha-vu-ang-ung-truoc.html
Càng lúc càng lú lẫn, không hiểu nổi. Hình như người ta muốn cái thể chế này sớm theo Các-Mác, Lê Nin chăng ?
OZ đã nói
Có bài này cực hay, cực vui hình như anh Ba chưa điểm
http://quechoa.info/2011/09/27/cong-xang-tai-di%E1%BB%85n-nghia/
BS: Điểm hồi 13h25′ phút bác ợ. Nói thêm, tác giả bài đó là nhân vật chính trong bài nầy: http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fohhqbna.oybtfcbg.pbz/2011/08/thv-athbv-ubp-gehbp-unv-xubn.ugzy
Tin thứ Ba, 27-09-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
ALT_D đã nói
Chị Beo có ngay một lượt 5 entry về Tướng H và Wikileak!
DTH quả không ngoa!
ALT_D đã nói
@EDitor: Bác bỏ qua còm này giúp em! Của đáng tội!
Wave RSX đã nói
chú Ba Sàm còn nợ bạn đọc một bài viết , hôm bữa chú có nói là sẽ đôi dòng phân tích tại sao chuyện lùm xùm đám cưới,đám tang ghi thiệp gì gì đó chỉ xảy ra ở miền Nam,đặc biệt là tây Nam bộ , mong chú cho ý kiến ạ !
BS: Hic! Đúng là “nợ”, nhưng sẽ xin có vài hàng phân tách thôi, hỏng dám thành một bài. Cám ơn RSX.
Khách đã nói
ABS còn nợ một chuyện nửa,hôm trước ngày xử phúc thẩm CHHV,Có Ông to nào đó
đến nhà cụ Vĩnh.ABS hứa sẽ nói sau.Nhưng chờ hoài không thấy.
BS: Hi hi! Nợ bà con nhiều quá. “Ông” đó trong nầy nè: http://anhbasam.wordpress.com/2011/09/26/379-bao-nang-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-m%E1%BB%9Bi-cong-b%E1%BB%91-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-b%E1%BB%A9c-di%E1%BB%87n-t%E1%BB%91i-m%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-m%E1%BB%B9-v%E1%BB%81-th/
Khách đã nói
Cảm ơn ABS,
Đường Link mà anh chỉ tôi đã đọc rồi,Tôi chỉ chờ nghe quan điểm
câu chuyện của ông ấy bàn về CHHV ở nhà cụ Vĩnh cơ (nếu tiện).
Cảm ỏn ABS một lần nửa.
Khách đã nói
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dan-hoi-ha-chong-bao-can-bo-huyen-say-sua-nhau/59976
Cụ Phạm Duy Tốn mà sống lại có khi còn viết được nhiều tác phẩm còn hay hơn tác phẩm “Sống chết mặc bay” thời Pháp thuộc nữa!
Khách đã nói
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/161682/Default.aspx (Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Không thể xuyên tạc công tác cai nghiện ở Việt Nam)
Bác Hữu Ước khôn quá, CA biết rõ vụ này (vì họ đang quản lý các trại cai nghiện) nên im lặng. Khích cho mấy chú non nớt ở tờ QĐ (chẳng biết gì vì không quản lý trại cai nghiện) nhào vô viết….
QĐ ơi là QĐND, các chú mấy lâu nay cứ nhào vô việc của CAND làm gì cho vất vả, thằng CAND khôn lắm mấy việc này cứ xúi các chú làm, như thế nó mới bán báo giấy được có tiền tươi thóc thật chứ (báo nó không bị chửi, không bị tẩy chay). Các chú dại dột nên tờ báo giấy QĐND có bán được đâu, mà không bán được thì không có tiền tươi thóc thật chỉ trông nhờ vào mấy đồng nhuận bút còm từ trên…thật vất vả cho các chú quá
QĐND nên học tập mấy chú bên CAND, ANTG đi, họ chẳng ngu gì đụng vô mấy vụ đó nên vẫn bán báo giấy tốt. Phóng viên bên đó vừa làm vừa chơi thu nhập rất xông xênh. Có khi lương bảo vệ, văn thư bên đó còn cao hơn Trưởng phòng, trưởng ban bên QĐND đó
Nguyễn Nam Viet đã nói
Đọc cái “biên bản” đòi nhà CHHV bên boxit mà thấy buồn cho hiện tình đất nước. Xem ra “hòa hợp dân tộc” chỉ là trên môi miệng của những người đang tự cho mình cái quyền lãnh đạo.
Xin hỏi các bạn: chèn ép, cướp bóc, sỉ nhục một người đã “ngã ngựa” có phải là hành động của kẻ quân tử?
kim đã nói
bọn lưu manh trộm cướp trong xóm tôi (chưa được xét là khu dân cư VĂN HÓA) cũng không thấy hành xử khốn nạn như vậy.
Khách đã nói
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chuyen-Ban-Co-yeu-Chinh-phu-sang-Bo-Quoc-phong/20119/169508.datviet
TW Đảng đang dành lại bớt quyền từ Chính phủ?
Ba Dê đã nói
Tui nghĩ chả phải đâu. Chắc là do tình hình sắp tới với Tàu căng nên chuyển sang Bộ Quốc phòng, phòng khi có biến thui.
Khách đã nói
Thực sự hơi áy náy vì lập trường gần đây của quân đội thể hiện qua các vấn đề biển đảo cũng như qua phát ngôn là báo quân đội nhân dân.
Có lúc đã nghĩ rằng có thể đây là chiến thuật để lấy thêm thời gian cho chuẩn bị. Nhưng từ khi đọc tin rất nhiều chính ủy các quân khu vừa sang Tung Của họp 4 tốt thì…
Càng nghĩ càng thấy lo lo, không hiểu tại sao lại chuyển ban cơ yếu về quân đội?
Khách đã nói
Các bác đọc link này để hiểu thêm về vai trò của Ban cơ yếu và “suy đoán” lý do chuyển sang bên QĐ nha. Nhìn chung với Tổng cục 2 + Ban cơ yếu thì QĐ rõ ràng đang muốn kiểm soát toàn bộ thông tin (cả quân sự và dân sự)
http://www.baomoi.com/Bo-TTTT-va-Ban-Co-yeu-Chinh-phu-tang-cuong-phoi-hop/122/5849600.epi
Hâm mộ đảng ta đã nói
Đười ươi giữ ống
Tôi quá bận nhưng chỉ cần lướt qua báo mạng một chút đã thấy cơ man nào là chuyện vô lý điễn ra sờ sờ trước mắt dân chúng nhưng chẳng mấy ai chú ý
Nhân ngài Đoàn giáo sĩ kiêm vẽ sĩ nhắc đến bảo tàng Hà Nội tôi mới nhớ ra là tôi chưa nói tiếp về nó như đã hẹn.
&
Nói thẳng ra thì đi thăm bảo tàng không phải là một nhu cầu của đại đa số người dân Việt Nam. Tôi được biết, hệ thống bảo tàng của ta không phải lúc nào cũng đông khách, hoạt động hết công suất, thậm chí ngược lại.
Người ta xây nhiều bảo tàng rồi để không hoặc cho thuê làm dịch vụ.
Google cho hay:
Loạn dịch vụ tại các bảo tàng – Ashui
mag.ashui.com/…/1047-loan-dich-vu-tai-cac-ba…Đã lưu trong bộ nhớ cache
Ở Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (ảnh bên) đang cho cửa hàng ăn uống, bia hơi thuê mặt tiền. Khách đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì vừa không có …
Sân viện bảo tàng thành quán bia, cà phê – XãLuận.com Tin Nóng
http://www.xaluan.com › … › Cuộc Sống Thường NgàyĐã lưu trong bộ nhớ cache
17 Tháng Mười 2006 – Bảo tàng Cách mạng cho thuê gần 100 m2 đất mở quán bán bia mang … Theo một cán bộ hành chính Bảo tàng Lịch sử, tiền cho thuê đất mở
*
Bảo tàng thành bãi đỗ xe
http://www.tinmoi.vn/Bao-tang-thanh-bai-do-xe-0824…Đã lưu trong bộ nhớ cache
19 Tháng Năm 2009 – Hầu hết bảo tàng ở Việt Nam hiện làm những dịch vụ như: cho thuê làm chỗ đỗ ô tô, bán cây cảnh, chụp – rửa ảnh, nhà hàng, đám cưới, .
Cụ thể:
Một thư viện tầm cỡ đã dành hẳn một phần diện tích đẹp cho “Dynamic Korea” (Hàn Quốc năng động) thuê làm văn phòng để giới thiệu và truyền bá văn hóa của xứ sở Kim Chi. Một bảo tàng quy mô, nơi lưu giữ những dấu tích thiêng liêng của lịch sử, thì trở lại thành một “thương hiệu” uy tín trong… tổ chức đám cưới. Những chỉ dấu quan trọng của một xã hội văn minh đang bị “tổn thương” nặng nề
Vậy thì tại sao một cái Bảo tàng với cái vỏ không đã lên tới 2000 tỷ đồng, thời 2005, 2006 (nếu tính VNđồng bây giờ thì phải là gấp 2, 3) và cái bụng tham lam của nó lại còn đòi tới gấp đôi số tiền mà người ta dự tính xây tđ MVNAH cũng chẳng ai quan tâm ???
(ngủ dậy sẽ tiếp tục)
Ba Dê đã nói
Sắp tới Bảo tàng Hà Nội kim tự tháp ngược…đời xây 2000 tỷ, bổ sung thêm là 2,800 tỷ sẽ cho thuê sân làm quán bia hơi với giá 12 triệu đồng/tháng (để thu hồi vốn sau 2000 năm!). Các pác rảnh đến uống bia nha!
khách đã nói
Tôi nhớ lúc sang Trung quốc năm 2010, thấy cái khu triển lãm của họ tại hội chợ Thượng Hải cũng hình kim tự tháp ngược, không biết có phải như vậy không?
Một lũ tham quan ngu xuẩn đã nói
Kim tự tháp gì đâu. Đó là cái vương miện lộn ngược đấy.
Khách đã nói
http://www.ktdt.com.vn/news/detail/305458/bao-dam-moi-doi-tuong-theo-qui-dinh-deu-co-bao-dang.aspx
Có nhầm không đây, báo Kinh tế Đô thị ghi rõ cơ quan chủ quản là UBND TP.HN mà sao lại là báo Đảng được, chỉ có các báo trực thuộc các Đảng bộ từ TW đến địa phương thì mới gọi là là báo Đảng chứ. Ví dụ như các tờ Nhân dân, TCCS, Hà Nội Mới, SGGP,…
Báo trực thuộc Đảng thì ghi là báo Đảng, báo trực thuộc chính quyền thì ghi là báo CQ, báo trực thuộc các cơ quan, đoàn thể nhà nước khác thì ghi là báo trực thuộc các cơ quan đoàn thể đó.
Sao lại nhập nhèm như thế được nhỉ? Nếu thế thì dẹp luôn chính quyền, dẹp luôn các cơ quan đoàn thể đi rồi tổ chức lại thành các đơn vị Đảng cho gọn biên chế. Hay là đang có “tự diễn biến”, họ cũng thấy vận hành trả lương cho cả 3 bộ máy song hành (Các cấp Đảng bộ, Các cấp Chính quyền, Các cấp Đoàn thể) cồng kềnh và tốn kém quá nên tính nhập lại làm 1.
Giấu Tên đã nói
Xin được hỏi anh Ba và các bạn: Khi nào ngôi nhà ở phố Đội cấn này sẽ trở thành nhà bảo tàng GS Hoàng Tụy, giống như nhà bảo tàng nhà thơ Xuân Diệu đang được tiến hành mấy ngày nay?
http://boxitvn.blogspot.com/2011/09/giao-su-hoang-tuy-buon.
Giấu Tên đã nói
Thưa anh Ba, hôm nọ tôi comment là bọn “Thảo cấu”, hình như bị anh Ba xóa. Nay mời anh Ba và các bạn, đọc xem tôi comment có đúng và có đáng bị xóa không?
http://boxitvn.blogspot.com/2011/09/nguoi-tu-cu-huy-ha-vu-ang-ung-truoc.html
ALT_D đã nói
Editor: Cám ơn bác, đã làm google news 2 năm nay. Tin thì có đủ, chỉ thiếu tay để làm! Hic hic…Một cái tin phải qua khâu xử lý, thêm nhiều thao tác mới vào bản tin được, nên mất nhiều thời gian lắm bác. Tin ra liên tục, làm tối ngày sáng đêm,năm này qua năm khác cũng không hết.
Khách đã nói
@AnhBaSam đưa tin: – Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt lai Lạt ma về việc chọn người kế nhiệm (VOA). “Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt lai Lạt ma rằng ngài không có quyền hợp pháp được quyết định liệu ngài có được đầu thai vào người khác hay không”. Tới đi đầu thai mà cũng phải được chính phủ TQ cho phép? Nếu không thì là đầu thai bất hợp pháp?
*** Bởi vì nước phá thai nhiều nhất trên thế giới là thằng Tàu, nó mà biết đước Ổng đầu thai ở đâu là nó tìm đến oánh cho trụy thai thì thôi, để riêng cho nó đẻ ra một lũ quái thai
Ba Dê đã nói
Bọn Tàu này đểu thật. Tây Tạng là đất hương hỏa của Đạt Lai Lạt Ma. Đã chiếm của người ta không biết ngượng lại còn đòi cấm người ta làm việc riêng của họ. Đúng là chó má.
Y tóa bưng đã nói
Tàu xử sự chó móa…
Thế… thế…
bọn theo đuôi thằng Tàu gọi là cái giề hả bác Ba Dê ?
Chín Đờn Cò đã nói
Tạm gọi là “Chó ngoại” đi.
Nghĩa đen : Mẹ của chó má.
Nghĩa bóng : chó của nước ngoài.
He he he
Khách đã nói
chó lộn giống
Duy Ninh đã nói
Hải chiến Hoàng Sa 1974
Bối cảnh
Quần đảo Hoàng Sa gồm hai nhóm đảo, nhóm đảo mà Việt Nam Cộng hòa bảo vệ và thực hiện được chủ quyền là nhóm Nguyệt Thiềm hay Trăng Khuyết (Crescent group) và nhóm Bắc đảo hay An Vĩnh/Tuyên Đức (Amphitrite group). Dưới thời Việt Nam Cộng hòa đã có đài khí tượng do Pháp xây, trực thuộc ty khí tượng Đà Nẵng và được bảo vệ bởi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến.
Năm 1956, Hải quân Trung Quốc chiếm đóng đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc nhóm Bắc đảo.
Năm 1958, Trung Quốc cho công bố bản Tuyên ngôn Lãnh hải 4 điểm, trong đó có tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bao gồm các đảo Đài Loan, Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa), đảo Macclesfield (Trung Sa), quần đảo Bành Hồ (Pescadores).
Vào giai đoạn này, Trung Quốc vẫn là đồng minh hậu thuẫn cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành cuộc Chiến tranh Việt Nam chống lại Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ.
Ngày 22 tháng 9 năm 1958, báo Nhân Dân đăng công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Trung Quốc quyết định về hải phận 12 hải lí của Trung Quốc.
Năm 1961, chính phủ Việt Nam Cộng hòa ban hành sắc lệnh khẳng định chủ quyền Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam của Việt Nam Cộng hòa.
Trong thời gian 1964-1970, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng hòa chạm súng liên tục trên hải phận Hoàng Sa, nhưng không đưa đến thương vong. Trong thời điểm đó, Việt Nam Cộng hòa cũng thiết lập một sân bay nhỏ tại đảo Hoàng Sa.
Năm 1970, Hoa Kỳ và Nhật Bản ký Hiệp ước trao trả Okinawa (Okinawa Reversion Treaty) trao trả quần đảo Điếu Ngư (Diaoyu) (tức Sento Shosho hay Senkaku Retto của Nhật Bản) về dưới chủ quyền của Nhật Bản với sự phản đối của Đài Loan và Trung Quốc; và cùng năm Đô đốc Elmo Zumwalt, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ họp báo tuyên bố tại Guam rằng Hoàng Sa và Trường Sa không nằm trong chiến lược triển khai các hải đảo tiền đồn của Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ. Theo nhận định của Hải quân Việt Nam Cộng hòa thì đây là sự kiện trao đổi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và là nguy cơ cho Việt Nam Cộng hòa trong việc bảo vệ Hoàng Sa.
Năm 1971, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng hòa tiếp tục chạm súng trên hải phận Hoàng Sa. Những năm cuối của cuộc Chiến tranh Việt Nam, vì nhu cầu chiến trường, tiểu đoàn thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng hòa tại Hoàng Sa được đưa vào đất liền, chỉ còn một trung đội địa phương quân trấn giữ nhóm Nguyệt Thiềm.
Năm 1973, với Hiệp định Paris, Hoa Kỳ và Đệ thất Hạm đội rút quân và thiết bị của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa. Như vậy Hoa Kỳ đã xem việc bảo vệ quần đảo này là việc riêng của Việt Nam Cộng hòa.
Năm 1974 Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa quyết định thiết lập một phi trường trên đảo Hoàng Sa có khả năng chuyên chở vận tải cơ hạng nặng C-7 Caribou để chuyển quân nhanh ra nhóm Nguyệt Thiềm. Khi một phái đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa thăm dò một số đảo Hoàng Sa trong việc chuẩn bị thiết lập phi trường nói trên thì khám phá ra sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc, và giao tranh xảy ra sau đó.
Vậy là Trung quốc đã có đã tâm chiếm đoạt Hoàng sa và Trường sa của Việt nam và thôn tính Biển đông từ khi bắt đầu thành lập nước (1959)
Khách đã nói
Mong Công an Việt Nam xem lại.
Lần trước, vụ “ cô gái đồ long ” vì đụng chạm đến một tướng CA mà các anh tổ chức bắt khẩn cấp, bỏ qua hết các trình tự pháp lý. Một trung tướng CA họp báo để nói về tính pháp lý và sự cần thiết của vụ bắt bớ này. Một thời gian sau, VKSND tuyên bố tội của “ cô gái đồ long “ không là caí gì cả, nên miễn truy cứu.
Một dạo chính phủ VN có để một tổ chức quốc tế điều tra thực trạng Xã hội VN trong thời gian đó như thế nào. Sau khi thăm do ý dân, tổ chức đó kết luận: đứng đầu tham nhũng ở VN là CA. CA lập tức ra thông báo phản đối. Một thời gian sau, ý kiến của CP đại ý là: công nhận các kết luận điều tra của tổ chức này, cảm ơn họ và hẹn lần sau tiếp tục hợp tác.
……..
Lần này các anh định lên tiếng phản đối việc Wikileaks công bố một bức công điện có liên quan đến uy tín một tướng CA. Mong các anh xem lại, xem mình có đủ tài trí, hồ sơ để “ chơi “ với họ không ! Thực tế cho thấy thời gian qua các anh hòan thành nhiệm vụ nhờ bạo lực, các thủ đoạn nghề nghiệp: còn “ lý lẽ “ các anh đưa ra qua các vụ việc, chưa thấy ai “ tâm phục khẩu phục “….
Y tóa bưng đã nói
Kiện cho cogaidolong sao hỏng kêu luôn giùm cho anh Điếu Cày giùm !
Trại giam kiểu quái quỉ gì mà ảnh ở trỏng vẫn mần cách mạng đến nối chưa ra tù lại nằm tạm giam típ ?
Thomas Việt đã nói
PV giáo dân sau thánh lễ cầu nguyện cho 15 thanh niên đang bị bắt giam ngày 25.09.2011 http://thomasviet.wordpress.com/2011/09/27/pv-giao-dan-sau-thanh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-15-thanh-nien-dang-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-giam-ngay-25-09-2011/
xman đã nói
Duyên phận hi hi hi
http://www.tintucviahe.com/2011/09/chong-con-cai-cu-cac.html
NVX đã nói
Chuyện tuổi “thơ dữ dội” và giá xăng
Tôi vừa mới đọc bài “Yêu dân thì dân yêu lại”:
http://quechoa.info/2011/09/26/yeu-dan-thi-dan-sẽ-yeu/
và bài “Tiết lộ thú vị… ‘làm nên’ Bộ trưởng Vương Đình Huệ”:
http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Tiet-lo-thu-vi-lam-nen-Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue/20119/169557.datviet
Tuổi thơ của ông Huệ quả thật là dữ dội thật nhưng “tuổi không thơ” hiện nay của ổng liệu “có còn dữ dội” hay không?
Ai ở VN mà không biết Công Tôn Sách và Triển Chiêu trong phim Bao Công. Không có Triển Chiêu thì Công Tôn Sách có giỏi mấy cũng không giúp được Bao Công có đủ bằng chứng làm cho kẻ cố tội tâm phục và khẩu phục.
Ở VN bây giờ ông Huệ rơi vào hoàn cảnh không có Triển Chiêu và vì vậy dù ổng “có dữ dội” cũng chẳng làm gì được đâu các pác ạ.
Trước đây ở VN hình như cũng có một vài trường hợp giống giống trường hợp này và những ai mê lăng xê coi chừng té xuống hố mà không biết nhé!!
Khách đã nói
Nếu chịu phận đười ươi giữ ống thì còn được ngửa mặt lên trời cười dài dài. Nếu muốn giữ cả ống và ruột ống thì coi chừng bị đánh gãy tay
Một người đồng hành cuộc biểu tình đã nói
Không bị dẹp thì cũng đổi lưỡi giờ đấy mà. dân với chả quan, nói thì như rồng leo làm như mèo mửa.
HOÀNG THIÊN TÂM đã nói
Kính gửi anh Ba S,
Tình cờ mình tìm hiểu Cty Deutsche Post DHL, mình vào trang web:
http://www.dp-dhl.com/en.html
Thấy đập ngay vào mắt: HOW WILL WE LIVE IN THE FUTURE? HOW STRONG WILL CHINA BE? WILL UNCERTAINTY BE NORMALITY?
Mình thấy Cty Deutsche Post DHL như có quan tâm, lo lắng cho tình hình thời sự rất đáng lo lắng cho đất nước mình. Hay đây là nỗi lo chung? Cả thế giới, cả nhân loại có vẻ bất an hơn, mườn tượng sự lầm than, khốn cùng hơn khi một quốc gia to lớn phát triển, nhưng đi cùng với sự phát triển đó là phá hoại, hủy hoại thế giới văn minh này, đe dọa xóa bỏ những giá trị văn minh nhân loại, hủy hoại, coi thường những cam kết, những thành tựu mà cả thế gới xây dựng.
TƯƠNG LAI CHÚNG TA SẼ SỐNG THẾ NÀO?
TRUNG HOA MẠNH CỠ NÀO?
LIỆU CÁI BẤT THƯỜNG (?) SẼ NÊN BÌNH THƯỜNG?
Cả thế giới ai cũng lo, chỉ có 1 nhóm người ở Việt Nam vừa lo vừa lên đồng bu bám ăn theo cái nhóm lãnh đạo chống nhân loại này.
Lo quá anh Ba ơi.
Củ mì đã nói
Lo gi, Dang ta lo tat tan tat.
Mường Nhé đã nói
AnhBa nè !!!
Giáo sư Hoàng Tụy buồn…
http://bee.net.vn/channel/2981/201109/Giao-su-Hoang-Tuy-buon-1813495/
Hình như tác giả bài báo chưa viết hết ý hay …..
…..Nhưng tôi không vui hoàn toàn là bởi tương lai tối ưu toàn cục ở Việt Nam không sáng sủa,…. Đọc 3 lần … thấy mà thâm !!!!!
Khách đã nói
Chả cần toàn cục chỉ cần phân cục. Các quan cứ ở trong cái tối ưu phân cục là sướng thoải mái rồi!
DzNt đã nói
Đọc lại tin tối hôm qua mới biết cháy ngân hàng AGB Nam Đàn. Híc, từ Vinh lên Nam Đàn khoảng 20Km, xe chữa cháy lại không chứa sẵn nước,….
Tin chưa kiểm chứng: Buồn cười nhất là cũng sáng hôm qua, lực lượng CA chữa cháy đóng gần Chợ Vinh có cuộc diễn tập chữa cháy ở siêu thị BigC với sự hỗ trợ của các anh CSGT ngăn cấm các tuyến đường đi qua khu vực này. vậy mà, tối về, ngân hàng bị thiêu cháy rụi. Có lẽ nước dùng cho cuộc diễn tập hết rồi, mệt nên chủ quan chưa bơm vào dữ trữ. Hehheee……
ba láp đã nói
Cho cháy chứng cớ chôm chỉa, chắc có “châm chước” chạy chọt, cho chữa cháy chậm chạp, cho cháy cấm chữa! (21 chữ c hehe…)
Editor: Chà chà! Chú chớ có chọc, coi chừng chết cháy! Cháy chẳng chết, chết con chó! Chạyyyyyyyyyyyyy
ALT_D đã nói
Chuyện chẳng có chi chú chớ ‘chí chóe’! Chờ chương cuối chắc chắn chỉ có…chó chết cùng chuột chạy! Chú có chán cũng chỉ có chú cùng con cháu chịu chết chứ có cha…nội nào chết đâu!hihi
———————-
AGB là vùng trũng tín dụng xấu ! ( Bankers)
http://www.sggp.org.vn/xahoi/2006/5/46753/
http://www.div.gov.vn/Default.aspx?tabid=137&pmType=Detail&ItemID=41
Bác Ba Phi đã nói
ĐẢNG TA KẾT NGHĨA ĐẢNG TÀU
Đảng lo dân lật đổ mình
Chăm lo nuôi đám an ninh mập tròn
Quân đội một lũ cúi lòn
Bốc thơm bốn tốt đâu còn nghĩa nhân
Giặc Tàu đuổi bắn ngư dân
Tụi bây vẫn cứ bình chân đứng nhìn ?
Cha bây quê ở Bắc Kinh ?
Mẹ bây gốc ở Liêu Ninh xứ Tàu ?
Nên không có nghĩa đồng bào
Chỉ mong thân được thêm giàu thêm sang
Mai đây Tàu kéo quân sang
Liệu bây có được ngang hàng chúng không ?
Hay thành một lũ Công Công
Quanh năm bám váy vì không có hòn
Khôn hồn tỉnh lại nghe con
Nếu còn ngu nữa thì con hết xài
Trang bị cho lắm khí tài
Ngư dân bị bắt điện đài bảo nhau
Ra khơi nếu thấy bọn Tàu
Incom thông báo để tao báo về
Bị bắt thì tao xin thề !
Không liên quan đến vấn đề của tao
Đảng tao kết nghĩa đảng Tàu
Hợp tác toàn diện làm sao giúp mày
Chống Tàu là chống tao đây
Việt – Trung hữu hảo như mây với trời
Tàu còn tồn tại trên đời
Đảng tao còn phải đời đời biết ơn
Ván cờ hạ thủ bất quờn
Lỡ thua nước chiếu giang sơn khốn cùng .
Editor: Đã sửa, cuối tháng bác chờ bill tui gửi về
Bác Ba Phi đã nói
Bốc thơm bốn tốt đâu còn nghĩa nhân
Anh ba sửa lại dùm
Thanks!
Bác Ba Phi đã nói
Hề hề
Thanh kiu Bác Editor
Ba Phi cuối tháng đợi chờ nhận Bill.
Thông Thương Binh đã nói
Công công quả thật không hòn
Nhưng cái đuôi chuôt ngoáy tròn cung mây
Cho nên thái hậu vẫn say
Đêm ngày vẫn mấy công công vào hầu
***
Không hòn chỉ là không có con thôi.
Thông Thương Binh đã nói
tôi xin đỏi câu cuôi:
Đêm ngày vài bận máy công công vào
cho hợp vần
Một Thái hậu còn trẻ , mặt lúc nào cũng phây, làm sao không nhờ đến công công, mất hòn chẳng qua như ngày nay thắt ống dẫn tinh thôi.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Cảm ơn Bác Phi ra lời,
Tui đây cũng được ứng đôi ba vần.
Thật giỏi cho anh hải quân,
Đi núp “tránh bão” mặc dân chạy dài.
Anh cảnh sát biển thật tài,
Ngư dân nó bắn kêu ai hở trời?
Ngoại giao ta mới đại tài,
Nhà mình mà phải “xin” ai trú nhờ?
Các anh giả bộ ngu ngơ.
Xúi dân bám biển bơ vơ một mình.
Đảng ta mới thật tài tình,
Nó bắn nó giết dân mình vẫn chơi.
Nhân dân chỉ biết kêu trời,
Đau thì bấm bụng, hở lời chết ngay.
Rằng gay ôi quá là gay,
Giang sơn bị phá như rày còn không?
Hâm mộ đảng ta đã nói
Này, các ông các bà !
Tôi xin lỗi vì sự sỗ sàng của tôi để nói rằng các ông các bà không khác gì đám “đười ươi giữ ống”, “giữ nhà lấy nóc” như người ta thường nói.
Nghĩa là các vị để cho trộm cướp khoắng hết tài sản bên trong mà chỉ lo bọn lia xia gây sự chú ý bên ngoài.
Chống Tàu là quan trọng nhưng vì sao Tàu khinh thường Việt Nam ? Vì Việt Nam nghèo khó, nhem nhuốc, người dân Việt Nam tăm tối và rất dễ bị lừa bởi những chiêu hết sức sơ đẳng…
Trở lại chuyện bảo tàng, tượng đài mà… không chỉ là chuyện bảo tàng, tượng đài…
Ở một comment nào đó tôi đã đặt câu nghi vấn rằng người ta không cho xây dựng bệnh viện, trường học, cầu cống trong khi vấn đề này là một bức xúc kéo dài tới mấy thập kỷ mà cứ ném vèo vèo vào các công trình văn hoá nghệ thuật (xây mới, tu bổ) phải chăng là do xây các công trình dân dụng đều có công thức để tính toán ra số tiền còn các ông trình nghệ thuật thì họ muốn tính bao nhiêu cũng được và dây bên bộ văn hoá chơi đẹp, rộng rãi hơn dây của các bộ khác. Đã có lời xác nhận sự nghi vấn của tôi là đúng. “đây là việc chuyên môn và đặc biệt, nó vừa khoa học, nghệ thuật, là công việc mổ xẻ ‘cơ thể’ lịch sử, thế nên không thể làm việc theo dự án, tính lên thành khối lượng được”
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Cua-So-Van-Hoa/Chua-Mot-Cot-Co-Can-Mot-Cuoc-Dai-Trung-Tu.html
Chọc vào tim các vị bằng dao hoạn lợn thế này tôi cũng áy náy lắm nhưng mong các vị thông cảm bệnh nặng thì cứ phải mạnh tay thôi, thưa các vẽ sĩ, nặn sĩ, đục sĩ, giáo sĩ… (hô hô, bỗng nhiên thấy danh xưng của mấy “sĩ” này đều có nghĩa bóng rất thú vị ).
(còn)
montaukmosquito đã nói
Nhân nói về Hồ Chí Minh, tôi nhớ lại đã nhiều lần đưa khách nước ngoài đi thăm một số di tích ở Hà Nội, nhưng hễ cứ đến ngắm cảnh quan chùa Một Cột hiện nay là ai cũng ngao ngán lắc đầu. Bảo tàng Hồ Chí Minh đã choán hết không gian của cụm chùa Diên Hựu và chùa Một Cột, đến nỗi mới nhìn tưởng đâu như cụm di tích này là một thứ công trình phụ nép vào Bảo tàng, hoặc được mọc lên từ một đáy giếng, không còn đâu một khoảng trời xanh và một khuôn viên đủ rộng cho chúng nữa. Có lần, một vị khách cảm thấy băn khoăn không nín nổi đã chỉ vào tòa nhà xòe cánh lừng lững mà hỏi khéo tôi: “Có phải cái bông sen nở xòe to lớn ấy mọc lên đây trước cả cái bông sen xinh xinh này phải không?” Tôi cười, biết rằng ông khách có một vốn hiểu biết văn hóa Việt khá thâm thúy nên chơi chữ với mình, bèn cũng chơi chữ lại: “Bông sen thời Lý mới nhú khiêm tốn nên đứng âm thầm một góc khuất nẻo càng làm cho người ta quý, còn bông sen thời nay là “sen vàng” (Kim Liên) đã tỏa sáng đến năm châu bốn biển, nên phải vươn thật cao xòe cánh che lấy bầu trời chứ sao”. Nhưng khi khách đã chia tay rồi, lòng tôi tự nhiên thấy trĩu nặng. Sao khi tìm địa điểm làm Bảo tàng Hồ Chí Minh người ta không thèm hỏi gì giới chuyên môn, để cho một di tích vào loại cổ nhất Thăng Long và là một biểu trưng của Thăng Long ngàn năm văn vật – nên nhớ là vào năm 1954 khi người Pháp rút khỏi nơi đây có kẻ nào đó muốn phá biểu trưng kia đi đã manh tâm giật sập chùa Một Cột – phải lâm vào tình trạng bị “cớm” một cách tệ hại mà khách nước ngoài cũng phải thấy là bất nhẫn? Chẳng lẽ với cơ chế này trí thức chẳng một ai có cơ hội bộc lộ chính kiến thật của mình hay sao? Hay người ta có hỏi mà không ai dám trả lời? Không giải đáp nổi thắc mắc cho mình, tôi bèn cất công đi tìm, thi hỡi ôi, lại còn biết thêm một sự thật bàng hoàng hơn: khi xây Bảo tàng, thấy chùa Diên Hựu đứng đó làm vướng víu cho công trình tưởng niệm Bác, một chức sắc cao cấp trong ngành xây dựng chịu trách nhiệm thi công đã ngấm ngầm lệnh cho thợ xây phun nước liên tục vào chùa cho nó sập quách đi. May mà về sau có người – Gs. Trần Quốc Vượng – tìm mọi cách “rỉ tai” nên trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, ngôi chùa vẫn còn giữ được “cái mạng” già lão. Nghe rồi bần thần mất một lúc
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5396&rb=0306
Khách đã nói
mo mo lan chiem chua
TỔ QUỐC NHÌN TỪ TỤI SÂU BỌ đã nói
Mời đọc:
1. PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Thương cho những tượng đài… bơ vơ
“Chúng ta chưa từng làm một cuộc “kiểm toán tinh thần” để xem những bức tượng đài có bao nhiêu người tới xem, bao nhiêu người xúc động và ấn tượng, bao nhiêu người trở lại ngắm tượng đài lần thứ hai. Nếu có, hẳn chúng ta đã thấy được hiệu quả của những tượng đài đang tồn tại. Đừng dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để rồi nó lại nằm trong nhóm đó”.
2. Hội đồng Nghệ thuật đi vắng, tượng đài đứng… bâng khuâng?
Mấy chục năm sau giải phóng, ở ĐBSCL mọc lên nhiều tượng đài hơn mấy trăm năm trước đó cộng lại. Có 3 loại chính: Tượng đài danh nhân, tượng đài ghi dấu sự kiện lịch sử và tượng đài mang tính biểu tượng địa phương. Đến nay hầu hết đứng… bâng khuâng trong nhếch nhác.
3. Nhếch nhác tượng đài Công Nông Binh
http://tamnhin.net/Canhbao/7841/Nghe-An-Nhech-nhac-tuong-dai-Cong-Nong-Binh.html
4.Họ đã “ăn” tượng đài Điện Biên Phủ như thế nào? -
………..
…………
n. ……
Nhiều không thể kể xiết các tượng đài bị rút ruột, xây xong thì bỏ hoang.
Lantien đã nói
Bác ơi,
cần gì truy nguyên,
cứ nghe nhân dân họ nói nè :
“Họ rất thích XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, vì sau khi XÂY xong TƯỢNG, họ có tiền để DỰNG ĐỀN ĐÀI riêng. Họ rất mê XÂY CẤT CÔNG SỞ, vì sau khi XÂY xong nhà CÔNG, họ có tiền để CẤT tiền SỞ HỮU vào nhà băng”.
Thật chí lý !
Không có gì qua mắt được người dân đâu.
ba láp đã nói
Vietnam firm pays ‘millions’ to free pirated ship
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iD9TaPVZlQdfVytgUc7DfAB8UF6g?docId=CNG.a3027c5e43ff776c112dcd89df481a3f.5c1
HANOI — A Vietnamese shipping firm paid more than $2 million in ransom to free its crewmen held for months by Somali pirates, a company executive said after the sailors arrived home.
All 24 Vietnamese crew members landed on Friday at Hanoi’s Noi Bai international airport, Nguyen Truong Son, deputy general director of the Hoang Son Ltd Co, told AFP.
“We had to pay the pirates $2.6 million. The money was from our own company,” said Son, whose firm has an office in the northern port city of Haiphong.
nguoi viet đã nói
a lô a lô.hết đài truyền hình quảng cao cho phòng khám ma ri a là phong khám của tàu khựa vay bây giờ tôi thây quảng cáo cả trên xe buýt gay qua phòng khám này ở trên phố thái hà nghe quảng cao chữa bách bệnh ghê quá.dễ bị lừa quá.nó bỏ tiền quảng cáo khắp nơi
ba láp đã nói
China needs stronger case in South China Sea issue
http://english.peopledaily.com.cn/90780/7605026.html
ba láp đã nói
Phần 1 phỏng vấn về cố tổng thống Thiệu
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/09/110925_hoangducnha_part1.shtml
Qua những gì được thuật lại, còn có thể thấy nội các Chính quyền VNCH đã ở thế “lưỡng nan” vì không thể dàn quân ra cả hai mặt trận đối phó với quân đội Bắc Việt và hạm đội Trung Quốc trên Biển Đông, khi hậu thuẫn của người Mỹ đã thay đổi.
xman đã nói
Làm việc trong ngành Dược lâu nay ấm ức mà ít người dám nói ra. Thật may là có những doanh nghiệp lớn dám đương đầu nói ra sự thật. Đến thời điểm này, có lẽ không chỉ là 8 doanh nghiệp ký vào đơn mà sẽ có 800 doanh nghiệp Dược sẵn sàng ký đơn. Người cần đuổi việc ngay chính là ông Cường cục trưởng, ông Đạt chính là người đề xuất nhập cái lô hàng không đúng nguyên tắc trong đơn tố cáo. Cục quản lý dược cần phải đuổi việc ít nhất một nửa thì may ra người dân mới hưởng lợi được, chứ chỉ điều chuyển vài người như thứ trưởng Bộ y tế Cao Minh Quang đề xuất thì nhằm nhò gì. Rất tiếc thứ trưởng Cao Minh Quang không có đủ độ cáo như đường dây mafia kia nên bị đánh cho te tua mấy năm nay, gần như phải ngồi chơi xơi nước, thân làm thứ trưởng mà phải nhổ ra liếm lại tố cáo ngay cái quyết định cho nhập vác xin mà mình vừa ký trước đó
Hanoi đã nói
Báo Người Lao động bữa qua đưa tin tàu chiến “nước ngoài” tấn công tàu cá của bà con ta, nhưng rồi đã gỡ xuống. Không biết Nguyễn Chí Vịnh có biết tin này không. Ông bình luận sao về 16 chữ vàng ở đây, hay chính ông bắt gỡ xuống như kiểu trấn áp người biểu tình.
xman đã nói
http://phapluattp.vn/20110927121438497p0c1015/bang-cua-ong-cao-minh-quang-tuong-duong-tren-thac-si.htm
Bằng trên thạc sĩ, hay còn gọi là bằng tiền tiến sĩ là cái khỉ gì thế nhỉ, chả lẽ chúng ta phải trả thuế nuôi một cái cục một cách vô ích để họ định nghĩa ra thêm một cái loại bằng không có trong hệ thống giáo dục của chúng ta
Sự kiện 8 doanh nghiệp ngành dược chơi kamikaze ông Trương Quốc Cường cục trưởng cục quản lý dược là một sự kiện được toàn thể ngành dược hoan nghênh ủng hộ và đang theo dõi sát sao. Không phải ai cũng dám chơi nhiệt tình, chấp nhận hi sinh như vậy, vì nếu không hạ được ông Cường thì coi như các doanh nghiệp dược kia tự sát do cơ chế cấp visa lại 5 năm một lần của ngành thuốc. Ông Trương Quốc Cường là một người đi học ở Nga về cầm đầu cái gọi đúng nghĩa là một tổ chức mafia trong ngành dược. Bản thân em đã là một nạn nhân của trò tiền hậu bất nhất làm tiền của nhóm này, năm 2009 mất trắng 50 ngàn đô tiền đặt cọc khi nhập khẩu thuốc sản phẩm từ Mỹ do sự thay đổi văn bản xoành xoạch, treo hồ sơ vòi vĩnh tiền nong, với lý do dược phẩm em nhập đã có 2 số visa từ Pakistan và Ấn độ
Nguyên Vũ đã nói
http://vov.vn/Home/Trung-Quoc-cong-nhan-NTC-o-Libya/20119/186718.vov
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110915_vietnam_libya_ntc.shtml
Trung Quốc công nhận NTC vào ngày 12/09 thì ngày 14/09 Việt nam cũng công nhận NTC.
Cái gì cũng phải theo đuôi, vuốt đuôi cả. (Không loại trừ khả bị thúc ép, hoặc không dám bị coi là “trứng khôn hơn vịt”, hay “cầm đèn chạy trước ô tô”).
Bản thân tôi, dù đã đoán biết trước là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất nhục nhã. Từ trước đến nay rất nhiều chuyện cũng đều theo đuôi như vậy.
———————-
Đất nước ta (kể cả với TQ) với đà này thì chắc chắn sẽ đến lúc thay đổi chế độ theo con đường dân chủ hóa. Nhưng Việt nam hay vượt lên chính mình, hãy đi trước Bắc kinh một bước, như vậy mới mong có cơ hội phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
Cứ nô lệ về văn hóa, nô lệ về chính trị… như vậy thì người VN nào đủ niềm tin, đủ dũng khí để đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước
Tôi xin kiến nghị các nhà làm văn hóa, các nhà tư tưởng… phát động phong trào thoát khỏi nô dịch văn hóa Trung quốc, tham khảo xem người Nhật đã làm như thế nào?
Một số ý kiến:
-Hạn chế sử dụng từ Hán việt (ví dụ những từ khó hiểu, gây khó khăn cho người nghe: Thừa phát lại, Tống đạt….)
-Loại bỏ dùng chữ Tầu khi ghi chép trên bia mộ tổ tiên, chùa chiền (Việt nam có chữ nghĩa đàng hoàng, sao phải vay mượn)
-Sáng tạo ra cách chơi chữ tiếng thuần việt (bây giờ đa số mọi người vẫn treo chữ Tầu…)
v.v.
Quốc Hận đã nói
biết mà không nói ; là có tội với nhân dân , biết mà không thành thật phản bác ; là có tội với tổ quốc, đã lâu lắm tôi không về Hà nội , mỗi lần mùa thu về lại gợi nhớ đến chiều thu dạo mát trên bờ Hồ Gươm , cái viễn cảnh dĩ vãng ấy như đã ăn sâu vào tâm thức ,những tà áo dài bay phất phơ theo gió , rồi tiếng chuông leng kenh của xe điện buổi sáng bên hồ gươm , một buổi sáng đẹp cực kỳ không còn nữa , cũng từ đấy không còn lưu luyến mấy với Hà nội nữa , mấy bữa nay bật ti vi lên thấy tượng đài người ta gọi là tượng đài Lý Thái Tổ , ở vườn hoa ấu trĩ viên ngày xưa , tôi hỏi một cháu bé ? đây là tượng đài gì , cháu không ngần ngại trả lời ngay ; đó là tượng Tần Thủy Hoàng , làm tôi rất sửng sốt ,tại Hà nội là thủ đô của một nước thiếu gì các vị giáo sư trí thức , lại có bao người là nhà sử học , lại không biết được sao ? nếu xét về mặt lịch sử , hình ảnh tượng hình Lý Thái Tổ chẳng để lại cho hậu thế chút gì , nhưng nhận xét về tư duy tâm lý , Lý Thái Tổ xuất thân từ nhân dân mà ra , ông sống dản dị hòa mình với nhân dân , thường xuyên ăn mặc áo dài khăn quấn y phục dân tộc không bao giờ bắt chước người nước ngoài ăn mặc mũ áo như thế ,nếu có chỉ ở trên sân khấu tuồng mà thôi không bao giờ cách biệt xa dân ,đó là lòng tự tôn dân tộc , dù nghìn năm Bắc thuộc vẫn không bị đồng hóa , tại sao ? khi xây dựng tượng đài không có ý kiến đóng góp của dân , mấy nhà sử học lại im lặng , họ có biết hay không , hay là chủ đích của chính quyền muốn làm như vậy tôn thờ tên vua tàn bạo của Tầu là một hình ảnh chướng tai gai mắt không chấp nhận được,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hehe đã nói
trên báo Người Lao động bữa qua đưa tin tàu chiến “nước ngoài” tấn công tàu cá của bà con ta, nhưng rồi đã gỡ xuống. Chắc chắn đó là do tin đưa sai vì Trung Quốc tưởng đó là Tàu chiến của Ấn Độ đó mà
Nguyễn Trung Thành đã nói
- Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Singapore (VOA). “Tổng thống Tony Tan Keng Yam trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore. Kết thúc lễ chào cờ, Tổng thống Tony Tan Keng Yam mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân đội Singgapore”.
Sao đài VOA lại tường thuật chi tiết những thứ này anh Ba?
Editor: À lộn, VOV, không phải VOA, mấy ngón tay tui cứ type lộn 2 đài này. Cám ơn bác, đã sửa. Cũng khen bác, đọc tin bằng cái đầu, vừa đọc vừa nghĩ, biết ngay có điều bất thường là VOA không đưa tin kiểu đó.
Bình Loạn Viên đã nói
Hè hè Editor cũng mắc lỗi giống VKS trong phiên tòa sử phúc thẩm TS CHHV nhé.
Editor: Hic hic!
Nguyên Vũ đã nói
Chùa Một Cột có cần một cuộc đại trùng tu?
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Cua-So-Van-Hoa/Chua-Mot-Cot-Co-Can-Mot-Cuoc-Dai-Trung-Tu.html
———————–
Tôi phản đối trùng tu chùa Một cột, nếu chỗ nào hỏng thì thay thế, dột thì sửa chữa, thế thôi.
Đây là biểu tượng văn hóa của Hà nội, đã đi vào lịch sử, hình ảnh đã quá quen thuộc với người dân. Không thể thay đổi bằng một hình ảnh khác được.
31 tỷ đồng có lẽ làm được thêm cả một ngôi chùa mới. (hay là có ý kiến chuyển thành chùa 2, 3 cột…. cho nó phù hợp với tiến bộ của nhân loại)
quidien SG đã nói
Biển Đông bây giờ nhiều tàu chiến của nhiều nước ngoài quá nên ta không phân biệt được tàu chiến của quốc gia nào đã bắn vào tàu cá của ngư dân VN, nên báo chí lề phải phải đưa tin cẩn thận bằng cách là đăng tin tàu chiến nước ngoài. Chứ đưa tin là tàu trung cộng thì sẽ ảnh hưởng đến vòng kim cô 16 vàng, 4 tốt của làng giềng tốt, đồng chí tốt v..v..
Tôi nghi là mấy tàu chiến của Mỹ quá. Các Bác có tin tôi không???
DzNT đã nói
Tui nghĩ là của …chính mềnh
quidien SG đã nói
Sorry Bạn Nguyên Vu nhé.
Tôi phản hồi không đúng chủ đề mà Bạn đang quan tâm.
Việc trùng tu các ngôi chùa là cũng đáng hoan nghênh lắm, nhưng phải làm bằng cái tâm chân thật, đằng nầy bọn quan tham đem việc trùng tu chùa chỉ là một cách để hợp thức hóa các dự án moi tiền của Công quỹ và làm đầy thêm của cải cho bọn chúng mà thôi.
Hoan hô Bạn đã phản đối. Chúc Bạn nhiều an lành
Củ mì đã nói
Chua mot cot, trung tu loi khong can cot nao het, chi can vai chuc ti bac thoi…
Củ mì đã nói
Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ và Kế hoạch 50-KH/TU: Bảo đảm mọi đối tượng theo qui định đều có báo Đảng (KTĐT). “Tiết kiệm chi tiêu dành kinh phí cho việc mua và đọc báo Đảng“. TTX Vỉa Hè miễn phí với đầy đủ thông tin, không cần phải tiết kiệm chi tiêu, chỉ có điều là TTXVH không có định hướng thông tin như báo đảng.
FREE mà không chịu dùng, hoan phí là ghề của các bác đỉnh cao trí tệ
:?:
Thông Thương Binh đã nói
Đây là loại quảng cáo giả, bắt người dùng phải mua, pham luât quảng cáo rồi, công an vào cuộc đi thôi.
khách đã nói
Về nơi dự định đặt tượng đài Mẹ VNAH
“Cấm lên đó, mới có tên núi Cấm!”
http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/553055/Nui-Cam-o-dau-tpp.html
Ngamnguihuycan đã nói
ABS nên “thuê” một đội quân chộp hàng hiếm của báo lề phải:
Nhanh tay chộp lấy bà con ơi
Hàng hiếm: “Ngư dân ngoài biển khơi
Bạn vàng đuổi, bắn trong cơn bão”
Đăng rồi, gỡ xuống biệt tăm hơi
Khách đã nói
- Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII: Cho ý kiến đối với nhiều vấn đề quan trọng (ND). Không thấy bàn về vấn đề biển, đảo, chủ quyền bị xâm phạm, chắc không quan trọng?
———————————————————————–
Về biển Đông ,TQ có quyền sở hữu ,VN có quyền sử dụng giới hạn( 50 năm). Giống như luật đất đai của ta vậy.
TRỰC NGÔN đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/405/405
Đoc qua thoáng thấy buồn cười
Lặng im ngẫm lại kiếp người buồn sao
Chỉ là phận mõng, má đào
Mà lòng yêu nước chí cao nghìn trùng
Kẻ thù nổi sóng biển Đông
Anh hùng không thấy, chỉ còn Anh thư
Khách đã nói
Không biết bác Trực Ngôn là anh hùng hay anh thư nhẩy?
Thư Sinh Áo Vải đã nói
Anh hùng có đấy Anh thư
Chỉ vì thời cuộc từ từ sẽ ra
Nghìn năm gìn giữ san hà
Không bao giờ khuất Trung Hoa bá quyền
Hùng anh trai Việt khắp miền
Chỉ chờ sóng dậy trận tiền xông lên
Khách đã nói
Xông lên quyết chí lập công
Trai tài, gái giỏi xứng tông Anh hùng
Thông Thương Binh đã nói
Chị gái Saigon tóc đã chấm vai…thé bao giờ chị gái sài gòn tóc đến ngang lưng và châm got như trươc năm 1975? Thế giới nhận xét rằng TQ bây giờ chưa bằng TQ năm 1949 và mức hiện đai còn kếm xa Đài loan hiên nay.
nguyễn văn Đức đã nói
thằng nào cũng là hèn hạ. thằng Tàu chỉ bắt nạt ngư dân để dằn mặt thằng chính quyền …. còn thằng chính quyền thì ngư dân bị bắn, cướp trong lãnh hải mà không dám lên tiếng. vậy cũng thuộc loại cực kỳ hèn hạ trong khi cha Nguyễn Thái Hợp chỉ tổ chức nói chuyện công lý cho biển Đông cũng bắt hủy bỏ. Ts Nguyễn Nhã nói về biển Đông cũng bị cúp điện không cho nói vậy chính quyền bảo vệ như thế nào khi bọn cướp tung hoành trong vùng biển mà mình tuyên bố?…
vinh đã nói
trung quốc hèn hạ bắn giết cướp bóc dân đi biển ở ngoai khơi nhưng khi gặp các đại ca việt nam thơn thớt mười sáu chủ vàng bốn tốt.còn ta hèn hạ chỉ bắt dân tay không yêu nước bỏ tù vì tội yêu nước chứ thấy bọn quan tàu khựa thì quyunh mồm thưa thưa dạ dạ đến nổi biên giới hải đảo của mình ở phạm vi nào đéo biết .có lẽ do vậy nên xếp đồng chí với nhau
Khách đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/405/405
Đọc qua thoáng thấy buồn cười
Lặng im ngẫm lại kiếp người buồn sao
Chỉ là phận mỏng, má đào
Mà lòng yêu nước, chí cao ngàn trùng
Kẻ thù nổi sóng biển Đông
Mày râu đi vắng, chỉ còn Anh thư
Dân Việt đã nói
- THÔNG TIN VỀ VIỆC TÀU CÁ VIỆT NAM BỊ TÀU QUÂN SỰ TRUNG QUỐC BẮN — (Nguyễn Xuân Diện/BĐVN). – Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi lại bị tấn công khi tránh bão – (RFI). – Hèn cực kỳ — (DLB) “Bản tin ngắn ngủi cho thấy: Tàu chiến của Trung Quốc đang làm chủ vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam. Suốt 4 giờ bị tàu chiến Trung Quốc chạy áp bên hông, suốt 2 ngày đêm bị tàu chiến lạ đuổi bắt mà không có bóng dáng của hải quân Việt Nam. Điều này chứng tỏ đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam đã bỏ ngỏ biển Đông…” -( trích những dòng đầu mục điểm tin )
Đã có Đảng lo. Đã thấy rồi !
Biển đông bảo vệ nói mồm thôi
Ngư dân bị bắn, câm như hến
Đất biển dâng rồi ??? thoải mái chơi ???
Larry đã nói
Báo ABS biết tin: 2 vị sư Tây Tạng vừa tử thiêu đế phản đối chính sách tàn bạo của TQ ở Tây Tạng:
http://www.nytimes.com/2011/09/27/world/asia/two-tibetan-monks-set-themselves-on-fire-in-protest.html?ref=global-home
Tong cuc Chinh tri đã nói
Bay ve bien dao tren Mai Thanh Hai ne anh Ba http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/09/bao-ve-bien-theo-cach-cua-nhan-dan.html
Dư Mộng Hùng đã nói
Xem báo Basam hôm nay, lòng tôi đau thê thắt ……………….chạy viên chức .. . ngư dân Miền Trung, bị tàu chiến trung quốc tấn công, chạy cả hai ngày trời mà hổng thấy, lực lượng vũ trang VN đâu ??? cảnh sát biển, hải quân, đã đựơc trang bị tối tân. . ..? ? ? ?
Ôi, lời nói bất tử của ông NVT ! sao mà ổng nói, cứ như là người trong cuộc vậy ?
nguoi viet đã nói
đi bộ ngày chủ nhật tại hồ gươm .ko thể khác được.
Thông Thương Binh đã nói
Đảng độc quyền toàn trị sợ nhất là “diễn biến hòa bình” thì làm sao vươt qua được chính mình, vì họ vươt qua họ sẽ mất độc quyền cai trị nhân dân, Dể cố dấu sự sợ hãi họ đã phải niệm thần chú ” Đảng lãnh đạo toàn diên tuyệt đối ” suốt ngày đêm. trên mọi cái loa thông tin đại chúng mà họ có quyền áp chế.
LTDA đã nói
“Trung Quốc cảnh báo Đức Đạt lai Lạt ma rằng ngài không có quyền hợp pháp được quyết định liệu ngài có được đầu thai vào người khác hay không”. Tới đi đầu thai mà cũng phải được chính phủ TQ cho phép? Nếu không thì là đầu thai bất hợp pháp?
…………………..
hanoian đã nói
nhân dân VN phải làm gì đây? nhà cầm quyền lộ đã rõ bộ mặt hèn hạ, khấu đầu trước Tàu cộng! chưa bao giờ nước VN độc lập từ xưa đến giờ giờ phải chịu nhục như thế này! Trả lời dân đi chứ? ông Dũng, Trọng và Bộ quốc phòng!
nguyentrongtao đã nói
NGHĨ THÊM VỀ NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/09/26/nghi-them-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%afng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%bb%83u-tinh/
Editor: Cám ơn bác NTT.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Em cám ơn bác bên nhà bác tối qua, nay lại cám ơn trên anh BS.
Củ mì đã nói
Hèn cực kỳ — (DLB) “Bản tin ngắn ngủi cho thấy: Tàu chiến của Trung Quốc đang làm chủ vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam. Suốt 4 giờ bị tàu chiến Trung Quốc chạy áp bên hông, suốt 2 ngày đêm bị tàu chiến lạ đuổi bắt mà không có bóng dáng của hải quân Việt Nam. Điều này chứng tỏ đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam đã bỏ ngỏ biển Đông…”.
Sợ những người ngày Chủ Nhật lấy cớ đi biểu tình nên đành phải bưng bít thông tin…
Thành Ca đã nói
Việc đăng rồi gỡ bỏ thể hiện “đỉnh cao trí tuệ” đang cực kỳ đỉnh cao “hèn”, nó là thể diện nhà cầm quyền chứ không phải vài chuyện lẻ tẻ. Việc nhân dân biểu tình chống TQ chẳng qua là việc lẻ tẻ, vì có một nhúm người, nhiều lắm cũng chỉ vài ngàn mà quan trọng gì.
Dù là cái lý gì, cái mưu mô gì thì cũng không qua được cái nhân tâm con người. Trong khi ngư dân mình bị ngoại bang hành hạ trong vùng biển của mình ở hoàn cảnh tránh bão vô cùng nguy hiểm mà vẫn bị bỏ mặc, thậm chí không người dân khác cảm thông với nỗi cơ cực của họ thì không thể chấp nhận được. Những người ngư dân đúng là quá khốn khổ.
Củ mì đã nói
binh boong đã nói
Chờ bão vào tham gia hội tem chơi. Top 5 là ngon rồi
Duy Ninh đã nói
Ngày 26 tháng 10 năm 1284 khi vó ngựa quân Mông Cổ giẫm lên đất Đại Việt tiến về bến Vạn Kiếp, chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc kẻ thù mạnh đến như vậy. Phía bắc, Trần Bình Trọng thảm bại trước kỵ binh của Ô Mã Nhi, bị bắt sống, tuyến phòng ngự Thăng Long tan vỡ. Phía nam, thủy quân của Toa Đô chiếm Nghệ An lập thế gọng kềm, vua Trần phải bỏ kinh sư chạy về phủ Thiên Trường. Định mệnh của dân tộc đã có thể chấm dứt ở cuối thế kỷ 13.
Nhưng chưa bao giờ trong những ngày nguy khốn cùng cực này, quyết tâm giữ đất của dân tộc cao đến vậy; tất cả nam nữ cùng thích lên tay hai chữ “Sát Thát”.
“Sát Thát” đã được xâm lên da thịt của người Việt, để thấm vào máu Việt, để di truyền cho con cháu đời sau. Di truyền hào khí lẫm liệt của cả một dân tộc quyết không chịu nhục mà hôm nay, chúng ta, hãy còn tìm thấy trên trang sử cũ: “Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”.
Xem đoạn Video dưới đây chúng ta hãy cùng hô “Sát Thát”!
Hải quân Trung cộng tấn công và tàn sát những người lính công binh Việt Nam không võ trang, và chiếm đảo của họ ở Trường Sa ngày 14.03.1988
(The enemy, Chinese Communist naval forces, attacked and murdered unarmed Vietnamese troops of Army Corp of Engineers and occupied their islands in the Spratly Islands on 03.14.1988)
HỒ THƠM đã nói
Thế lực “nước bạn” ( Quân Đại Nguyên ) thì mạnh , tàu chiến của “bạn” thì đầy trên sông Bạch Đằng nhưng chưa cướp , giết , hiếp ai, không cắt cáp , không bắt ngư dân thế mà vua tôi nhà Trần lại … “quá khích” , không biết kiềm chế , không có đường lối ngoại giao mềm dẻo nên đã để xảy ra chiến tranh , gây cảnh binh đao cho nhân dân ( không phải 1 lần mà những 3 lần . Khổ !) . Vua quan nhà Trần không biết ngoại giao … mềm mềm dẻo dẻo , lại để xảy ra những việc quá khích , ” nhạy cảm ” gây hiểu lầm cho phía bạn …Những việc như tụ tập tự phát thích hai chữ ” sát thát ” lên người , những phát ngôn… không có định hướng , gây hiểu nhầm như của … trung tướng Trần Bình Trọng ” Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc ” , rồi phát ngôn… quá khích , …thiếu tính xây dựng như của đại tướng Trần Hưng Đạo ” Nếu bệ hạ muốn hàng giặc xin hãy chém đầu hạ thần đi đã !” . Chính những việc làm đó đã đánh mất người bạn … 9 tốt , mười mấy chữ vàng ruộm là nước Đại Nguyên mà lại gây ra chiến tranh lớn cho nhân dân . Nếu quan quân nhà Trần lúc đó biết kiềm chế , giải quyết bằng phương pháp hòa bình , ( vì tình hình … sông Bạch Đằng lúc đó vẫn …không có gì mới mà !) thì nhân dân ta không phải ra trận , chết chóc , ông Trần Bình Trọng … không chết , “đồng chí ” Toa Đô, Ô Mã Nhi cũng không chết oan ức thế , vậy có phải vẹn cả đôi đường không ? Có khi lại … tiến nhanh , tiến mạnh , tiến vững chắc , tiến siêu tốc lên chủ nghĩa xã hội ngay lúc đó rồi , nước ta nhờ thế nên giàu mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần . Ôi, sai lầm của lịch sử , tội lỗi ! Tội lỗi !
….
Viết đến đây, tui véo đùi mình một cái , vả vào mặt hai cái , lắc đầu một cái , tỉnh người ra mới biết mình viết nhảm , nghĩ bậy ! . Cúi lạy vua quan nhà Trần , cúi lạy đức Trần Hưng Đạo , cúi lạy ông Trần Bình Trọng !.
Khách đã nói
Bác Hồ Thơm viết hài vãi! Nếu đi theo con đường mà bác vạch ra thì nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Đại Việt” đã hòa nhập và hòa tan trông lòng Đại Nguyên hùng mạnh.
an danh tra loi đã nói
NEU TRUNG QUOC DANH VN KO BIET MOI NGUOI DAM HY SINH BAO VE CHO NHOM CAM QUYEN HIEN NAY KO DAY LA NGUEN VONG CUA DCSVN
Duy Ninh đã nói
Các bạn hãy nhìn kỹ những đoạn cuối của video các bạn sẽ thấy kẻ thù là TQ xả súng bắn vào đồng bào mình là những người lính công binh tay không vũ khí. Người nào không uất nghẹn căm thù người đó không phải là con dân của Dân tộc Việt!
Duy Ninh đã nói
(Kính ABS cho 1 com hơi dài chút)
Kính mong hương hồn các Liệt sĩ hy sinh tai Trường sa ngày 14.03.1988 cho phép tôi được đăng tên các anh trên trang mạng ABS. Lạy linh hồn các anh linh thiêng một lần nữa các anh hãy vì đồng bào mình vì Non sông, Tổ quốc mình giúp cho Dân tộc vượt qua được sự xâm lăng của kẻ thù như các anh đã từng xả thân hy sinh.
Danh sách 64 người lính Việt Nam hy sinh (Liệt sĩ)
1- Vũ Phi Trừ, quê Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hoá
2- Nguyễn Văn Thắng, quê Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình
3- Phạm Gia Thiều, quê Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh, Hà Nam
4- Lê Đức Hoàng, quê Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
5- Trần Văn Minh, quê Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6- Đoàn Đắc Hoạch, quê 163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng
7- Tạ Trần Văn Chức, quê Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.
8- Hán Văn Khoa, quê Văn Lương, Tam Thanh, Phú Thọ.
9 – Trần Văn Phong, quê Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định.
10- Nguyễn Văn Hải, quê Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
11- Nguyễn Tất Nam, quê Thường Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh.
12- Trần Đức Bảy, quê Phương Phượng, Lê Hòa, Kim Bảng, Hà Nam.
13- Đỗ Việt Thắng, quê Thiệu Tân, Đông Sơn, Thanh Hóa.
14- Nguyễn Văn Thủy, quê Phú Linh, Phương Đình, Nam Ninh, Hà Nam.
15- Phạm Hữu Đoan, quê Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.
16- Bùi Duy Hiền, quê Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.
17- Nguyễn Bá Cường, quê Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.
18- Kiều Văn Lập, quê Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.
19- Lê Đình Thơ, quê Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
20- Cao Xuân Minh, quê Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
21- Nguyễn Mậu Phong, quê Duy Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
22- Trần Văn Phương, quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình.
23- Đinh Ngọc Doanh, quê Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình.
24- Hồ Công Đệ, quê Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
25- Đậu Xuân Tư, quê Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An.
26- Bùi Bá Kiên, quê Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng.
27- Đào Kim Cương, quê Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
28- Phan Tấn Dư, quê Hòa Phong, Tuy hòa, Phú Yên.
29- Nguyễn Văn Phương, quê Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình.
30- Võ Đình Tuấn, quê Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
31- Nguyễn Văn Thành, quê Hương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh.
32- Phan Huy Sơn, quê Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An.
33- Lê Bá Giang, quê Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.
34- Nguyễn Thắng Hải, quê Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
35- Phan Văn Dương, quê Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An.
36- Hồ Văn Nuôi, quê Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An.
37- Vũ Đình Lương, quê Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An.
38- Trương Văn Thinh, quê Bình Kiên, Tuy Hòa, Phú Yên.
39- Trần Đức Thông, quê Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.
40- Trần Văn Phong, quê Minh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình.
41- Trần Quốc Trị, quê Đông Thạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
42- Mai Văn Tuyến, quê Tây An, Tiền Hải, Thái Bình.
43 – Lê Thế, quê tổ 29, An Trung Tây, TP. Đà Nẵng.
44- Trần Đức Hóa, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình.
45- Phan Văn Thiềng, quê Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
46- Tống Sĩ Bái, quê phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.
47- Hoàng Ánh Đông, quê phường 2, Đông Hà, Quảng Trị.
48- Trương Minh Phương, quê Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình.
49- Nguyễn Minh Tâm, quê Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình.
50- Trần Mạnh Viết, quê tổ 36, Bình Hiên, thành phố Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng
51- Hoàng Văn Túy, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
52- Võ Minh Đức, quê Liên Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
53- Võ Văn Tứ, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình.
54- Trương Văn Hướng, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
55- Nguyễn Tiến Doãn, quê Ngư Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
56- Phạm Hữu Tý, quê Phong Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
57- Nguyễn Hữu Lộc, quê tổ 22, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
58- Trương Quốc Hùng, quê tổ 5, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
59- Nguyễn Phú Đoàn, quê tổ 47, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
60- Nguyễn Trung Kiên, quê Nam Tiến, Nam Ninh, Nam Định.
61- Phạm Văn Lợi, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Quảng Bình.
62- Trần Văn Quyết, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Quảng Bình.
63- Phạm Văn Sửu, quê tổ 7, Hòa Cường, TP Đà Nẵng.
64- Trần Tài, quê tổ 12, Hòa Cường, TP Đà Nẵng
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Tem hụt, hic.
Chào ngày mới có bát phở nóng xin mời các bác Xóm Đợi Tem thưởng thức cho nóng:
Loa lỏa lòa loa,
Giặc cướp đến nhà,
Xông ra bắn giết,
Ngư dân rên xiết
Nay ta phải biết,
Thay avatar,
Để vạch mặt ra,
Cái quân trơ tráo,
Hành động thì láo,
Mà miệng nói hay,
Phải cho chúng cay,
Nhằm ngày quốc khánh.
Loa lỏa lòa loa.
Chúc các bác ngon miệng!
LTDA đã nói
http://www.baodientusonla.com.vn/dbscl-lu-lon-thiet-hai-nhieu/27/09/
http://dantri.com.vn/c76/s76-521762/xac-dinh-thu-pham-gay-lam-phat-tai-viet-nam.htm
http://dantri.com.vn/c202/s202-521727/agribank-hoi-am-ve-vu-chay-tru-so-tai-huyen-nam-dan.htm
http://www.voanews.com/vietnamese/news/chinese-media-vietnam-09-26-2011-130557788.html
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110926-an-do-ban-thu-thanh-cong-ten-lua-co-kha-nang-mang-dau-dan-hat-nhan
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110926-viet-nam-tim-mua-them-vu-khi-tu-cong-hoa-sec-va-an-do
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/cho-ki-n-i-v-i-nhi-u-v-n-quan-tr-ng-1.313704#7kWwpOK1E7kW
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/cung-suy-ngam/gia-vang-l-i-qua-m-t-nha-qu-n-l-1.313697#QtXwfuhe56QZ
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/kien-nh-chinh-sach-ti-n-t-va-tai-khoa-ch-t-ch-b-o-m-tinh-thanh-kho-n-c-a-h-th-ng-ngan-hang-1.313706#8vWTHngJdO52
———————–
ABS nên lấy thêm RSS của Google-news,update liên tục ạ
———————–
———————–
CHúc BBT và xóm tem ngày mới sức khỏe
Editor: Cám ơn bác, đã làm google news 2 năm nay. Tin thì có đủ, chỉ thiếu tay để làm! Hic hic…Một cái tin phải qua khâu xử lý, thêm nhiều thao tác mới vào bản tin được, nên mất nhiều thời gian lắm bác. Tin ra liên tục, làm tối ngày sáng đêm,năm này qua năm khác cũng không hết.
Khách đã nói
Thân Bác Sàm,
Rất cảm kích trước công việc Tổng biên tập của Bác. Cũng chả hiểu động cơ nào giúp ABS tả thân hữu đột giữa rừng thông tin để nuôi dưỡng trang báo này ngày càng lớn mạnh.
Từ khi quen anh, tôi đã bỏ hẳn thói quen mua các tờ Tuổi Trẻ, Thanh niên… là những tờ còn sống chút ít trong lòng độc giả. Trang báo của anh tổng hợp nhiều nguồn tin đa chiều, phong phú. Từ trang này còn có thể đột kích qua nhiều trang mạng khác mà bình thường rất khó truy cập. Hay vậy đó. Mới đúng là xa lộ thông tin đó.
Anh cứ làm báo hay thì tự động độc giả sẽ đến Chứ nói gì đến các tờ báo Đ mà mấy vị phải kêu gào tăng cường http://www.ktdt.com.vn/news/detail/305458/bao-dam-moi-doi-tuong-theo-qui-dinh-deu-co-bao-dang.aspx… hay là : .http://toancanh.tamnhin.net/doi-song/138459/Tiep-tuc-tao-ra-suc-manh-va-niem-tin-trong-nhan-dan-vao-bao-chi-cua-Dang.html
Điều này phải nên hiểu ngược lại là báo chí định hướng đang chết dần trong lòng độc giả đó thôi.
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” xin chúc ABS và BBT ngày mới tốt lành!
Thành đã nói
Thơ Phan Chu Trinh chửi bọn quan trường:
Thế cục hối đầu dĩ nhất không,
Giang sơn vô lệ khốc anh hùng.
Vạn dân nô lệ cường quyền hạ,
Bát cổ [4] văn chương túy mộng trung.
Trường thử bách niên cam thóa mạ,
Bất tri hà nhật xuất lao lung?
Chư quân vị tất vô tâm huyết,
Bằng hướng tư thi độc nhất thông!
Tạm dịch:
Nhìn lại cuộc đời thấy trống không,
Giang sơn ráo lệ khóc anh hùng.
Muôn dân nô lệ dưới quyền mạnh,
Tám vế văn chương giữa giấc nồng.
Trọn kiếp đành cam người chửi mắng,
Bao giờ mới thoát cảnh chuồng lồng?
Các ngươi chưa chắc không tâm huyết,
Hãy đọc thơ này ắt hẳn thông!
Khách đã nói
Tem!
Thieu Gia
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
A ha
Duy Ninh đã nói
Chào cả nhà! Chúc một ngày mới an lành! Chắc lại “TRẬT”
thủy tinh vỡ đã nói
Tem!
thủy tinh vỡ đã nói
Phân tích: Mỹ sử dụng mối quan hệ với Ấn Độ để kiềm chế Trung Quốc (bhaskar)
US using relationship with India to contain China: Analyst
http://daily.bhaskar.com/article/WOR-TOP-india-us-japan-trilateral-dialogue-targeted-at-china-partially-analyst-2460004.html
Editor: Thanks, bác TTV! Khi nào bác mang đến cho tôi đồ ăn tôi thích nhất? LOL!
thủy tinh vỡ đã nói
Em nhớ bác ạ, nhưng không có món bác thích nhất chỉ có món này thôi!
Giá trị ngang với cua biển, nhưng chất lượng theo khẩu vị của em thì món này lai rai với ít chai Sài Gòn đỏ thì không gì sướng bằng.
Nhưng mà không phải ai cũng có thể ăn được cái ngon của món này đâu nha, phải biết lựa con nào ăn được con nào không. Cái món này phải tự tay lựa, nhờ vào nhìn càng , nhìn mai, nhìn yếm, nhìn đủ thứ để có thể lựa ra con thịt thơm nhất, chắc nhất, kêu đầu bếp bắc lên luộc, xong rồi thì tách mai, bẻ đôi thân, chấm nhẹ vào chén muối tiêu chanh, đưa lên nhấm nháp, nhón thêm ít ớt hiểm, miếng tỏi ta cay cay, khà một hơi Sài Gòn đỏ…
http://thuytinhvo.files.wordpress.com/2011/09/p1150403.jpg
Editor đã nói
Editor: Nghe bác mô tả đã chảy nước miếng rồi…Làm sao mà làm tiếp đây?
người qua đường đã nói
Chào ngày mới ban biên tập ABS và hội tem!
Editor: Chúc mừng bác người qua đường đã giựt được tem hôm nay! Tôi thấy 3 bác NQĐ, LTDA, Vô Khả có bí quyết giựt tem, 3 bác mà xuất hiện giựt tem cùng lúc là bất phân thắng bại.
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Ba bình an!
LTDA đã nói
Cúc mừng bác NQĐ
người qua đường đã nói
Cảm ơn bác LTDA! Con tem hôm nay phải chia đều cho cả 6 tay đua mới thỏa!