BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Bảy, 24-09-2011

Posted by basamnews on 24/09/2011

Tin thứ Bảy, 24-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với quốc phòng, an ninh (PLTP). – Biển động, vẫn chưa thể đưa đá lên đảo (TT).  –  Ngày nhắn tin kỷ lục. – Khu vực hòa bình ở biển Đông? South China Sea peace zone? (Diplomat). – Asean tìm đồng thuận – (BBC). – 18 ngư dân tại Philippines đầu tiên đã về đến Việt Nam (TT). – Vụ 122 ngư dân Việt Nam bị bắt tại Philippines: 18 người đầu tiên về nước (DT). – 24 thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt đã về nhà (TT). – 77 ngư dân bị Philippines bắt giữ sắp trở về (24h). =>

- 1 tháng 10: Dấu ấn ngày tháng của thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ 5? – (DLB). “Trong những ngày qua, việc lãnh đạo Lào Cai chỉ thị các công sở và nhà dân treo đèn lồng Trung Quốc đã làm xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng đây là một hành động tự nguyện làm nô dịch văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, có thực sự thái độ nô dịch chỉ được thể hiện ở cái đèn lồng? Hay còn một âm mưu nào khác, đen tối hơn thế nữa?”

- Chúc mừng sinh nhật Blogger Điếu Cày – (DLB).  – Bài hát cho blogger Điếu Cày và CHHV: Khi Loài Chim Báo Bão (dch8260/ youtube). Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, nhạc Quốc Toản, ca sĩ Kim Tước trình bày. Mời xem lại: Xét xử vụ blogger Điếu Cày “trốn thuế”Điếu Cày bị xử hai năm rưỡi tù giam – (BBC). – Kêu gọi trả tự do cho Điếu Cày – (BBC).

- Sức khỏe của LM Nguyễn Văn Lý tiếp tục gây lo ngại – (RFI). Mời xem thêm: Phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý – (BBC). – Linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa lại vào tù (VOA).

- Anh Phan Trọng Khang ủng hộ biểu tình bị bắt giam … (Giang nam lãng tử).

- DÒNG DÕI THÁNH GIÓNG (Mai Xuân Dũng). “Tại sao những anh hùng áo vải sau cuộc kháng chiến thành công lập nên một nhà nước phong kiến cố tình cho dựng nên những huyền tích để cắt nghĩa cho các thắng lợi trong quá khứ? tại sao các chính phủ cộng sản cứ đưa đảng ra để cắt nghĩa cho các thành công? Thật dễ hiểu, điều duy nhất đúng là họ muốn người ta quên đi vai trò của nhân dân mà đề cao vai trò của kẻ hiện đang thống trị nhà nước”.

<- Truyền thuyết Cha già, Mẹ già  —   (Người buôn gió) “…nhà Sản đã có tiên đế làm Cha của cả nước bấy lâu nay, xưa mải chuyện chiến chinh rồi xây dựng đất nước, ta chưa tìm Mẹ cho nhân dân. Khiến Cha già bao năm đơn côi , lẻ loi. Nay nước nhà đã dư dả của nả, đất nước thanh bình. Xin suy tôn Mẹ già cho dân tộc, cho âm dương thuận hòa để phúc lộc cho con cháu. Triều đình ai nghe cũng lấy làm có lý, hối hả bàn chuyện dựng huyền thoại, xây tượng đài ước tính tốn hết 1, 2 triệu lạng vàng”.

- Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi’ (VNE). – Nguyện vọng của dân? (PLTP) “Rốt cục thì lại ‘nhân dân’ bị nhân danh và phải đứng ra chịu trận khi chính quyền ra quyết định”. – Video về trẻ em bơi qua sông để tới trường bị nhiều người chỉ trích   (VOA).

- Ngồi nhà xem phim. đọc sách nghĩ lung tung  —   (Người buôn gió). “Đọc 3 đối tượng này, mới thấy rằng chủ tịch HCM rất trọng tâm chú ý vào việc giải quyết những vấn đề nội bộ, trong 3 kẻ thù mà ông nêu ra có 2 vấn đề nội bộ. Thậm chí ngay trong đối tượng đầu tiên thì cũng kèm cả vấn đề nội bộ trong đó như ” bọn tay sai, bọn Việt Gian, bọn tư bản đi lại với đế quốc để mưu cầu lợi nhuận…”

- Thượng nghị sĩ Webb đặt nghi vấn về dự án tìm quân nhân mất tích ở VN (VOA). – Ông Jim Webb đòi ngưng chương trình tìm kiếm quân nhân tử trận trong chiến tranh Việt Nam – (RFI). – VN cần công bằng trong hòa giải – (BBC). – Webb questions backing of Vietnamese MIA project (Hampton Roads).

- Senator Webb: USAID program to recover Vietnamese MIAs must ensure fair treatment to those who fought on both sides during the war (Jim Webb). “However, according to information provided to my office, discussions between USAID and the Vietnamese government indicate that former ARVN soldiers are not counted by the Vietnamese government as among the missing, and therefore are not included in this project. As a result, if U.S. assistance were to go forward now, it would only go toward identifying fallen soldiers on the Communist side of this long and tragic war.  That should not be the case for reasons of fairness, justice, and national reconciliation.”

Tạm dịch: “Nhưng theo thông tin gửi đến văn phòng tôi, thảo luận giữa USAID và chính phủ Việt Nam cho thấy, những người lính VNCH trước đây không được chính phủ Việt Nam tính là những người lính mất tích, do đó họ không nằm trong dự án này. Cho nên, nếu Mỹ tiếp tục hỗ trợ, chỉ giúp tìm kiếm những người lính phía Cộng sản đã ngã xuống trong cuộc chiến kéo dài và thương tâm này. Đây không phải là lý lẽ của sự công bằng, công lý và hòa giải quốc gia”. Tất cả đã chết hết rồi, có đáng phải bị phân biệt đối xử như vậy không?

- CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA  Kỳ 4: ĐẢNG CỬ DÂN BẦU NHƯNG … TRẬT (Nguyễn Tường Thụy). “Chẳng hiểu sao, mọi lần bỏ phiếu kín mà lần này các ông ấy lại lấy biểu quyết bằng cách giơ tay, mặc dù hòm phiếu đã được chuẩn bị. Tớ thì nghĩ họ làm thế để dân dù không muốn cũng phải bầu cho người của chi bộ giới thiệu vì nể nang hoặc vì sợ.” Bầu cử bằng cách giơ tay?

- Báo VietNamNet thông báo sự cố kỹ thuật (VNN).  – VietNamNet bị hacker “dội bom” hơn một tháng (VnEconomy). Nghe BS thắc mắc, nhắc nhở, các báo giờ mới lần lần lên tiếng. Còn các “cơ quan chức năng” nữa, phải (làm bộ) “vào cuộc” cho mạnh vô chớ, không là người ta nghi ngờ đó. Hề hề!   – Phạt 12 triệu đồng hai công ty “sản xuất” Báo Cần Thơ điện tử giả (tamnhin.net). – Báo Sài Gòn Tiếp Thị trực tuyến bị giả mạo (SGTT).  – Còn nhà báo quốc doanh một thời thì tiếp tục đầu quân cho báo “tư (không) doanh”: Trần Đăng Tuấn mở blog (Quê choa). Bác nầy hồi Đại hội 10 cũng có nhiều bài báo khá “tự do” (hay đăng trên Thanh niên), rồi tập hợp thành sách nữa. Nhưng không biết có phải bị “vỗ vai” vì … đi “sai lề”, nên sau bác cũng có bài đóng góp vô vụ uýnh cha Ngô Quang Kiệt. Giờ ra ngoài rồi, ăn lương tụi “tư bổn giãy chết”, chắc đỡ lo sai lề hơn?

- Đề xuất nâng lương tối thiểu cho cán bộ, công chức (tamnhin.net).  – Đề xuất tăng lương cho người có bằng ĐH làm Nhà nước (VTC). – Từ 2003, điều chỉnh 7 lần nhưng lương vẫn không đủ sống, nhưng vẫn không … chết (SGTT). Còn gì bằng với một bộ máy chính quyền lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, huề cả làng? Chuyện nầy BS đã bình loạn từ 5 năm trước: Đồng lương thiếu đói.

- Mời bà con tiếp tục theo dõi những màn diễn tập liên miên gần đây, để “giải tán bạo loạn chính trị” (Hic! Với “bạo loạn chính trị” mà xài chữ “giải tán” nghe nhẹ hều, há?), “chống khủng bố”. Đặc biệt có cả cảnh bà con nông dân biểu tình khiếu kiện chuyện đất đai, nhưng bị biến … hóa thành … “bạo loạn”, đài địa phương có, nhưng riêng VTV1 của trung ương thì không đưa (sao vậy ta?).

.

.

Nhân đây mời bà con ngó luôn tình hình bạo loạn ở nước bạn ngay bên kia biên giới phía Bắc của ta, ngày càng nhiều rồi, thấy càng cần thiết phải tổ chức nhiều cuộc diễn tập nữa. Nhớ phải thêm màn “bắn đạn thật” nữa nha … (Ha ha!) …  các đồng chí. Ưở! Mà sao mới xài xe thiết giáp, chưa thấy có xe tăng?

- Dân mất đất ở Trung Quốc bạo loạn  – (BBC). – Trung Quốc : Hàng trăm người biểu tình tấn công một đồn công an – (RFI). “báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, thì số người nổi dậy lên đến nhiều ngàn người. Chính quyền Lục Phong không trả lời điện thoại, nhưng theo các trang mạng của địa phương thì quân đội đã bao vây thành phố và phong tỏa mọi lối vào.” – Quảng Đông, hàng trăm người biểu tình chiếm đồn cảnh sát – (RFA).

- Bạo động tại miền Nam Trung Quốc (NLĐ). – Trung Quốc: những người biểu tình đập phá trụ sở quận ủy đảng CS Trung Quốc (Kichbu/Lenta.ru). – Protests Intensify After Clashes (RFA English). - Land Dispute Stirs Riots in Southern China‎ (NYT). – ‘Thousands riot in south China over land grabs’‎ (Hindustan Times). – Hundreds Riot Over Land Dispute in South China‎ (WSJ).

- Ấn Độ đối mặt với Trung Quốc trên biển vì dầu  (VNN/WSJ). – TRUNG QUỐC DƯỚI CON MẮT CỦA MỘT NGƯỜI NHẬT – (Phạm Viết Đào). – Bùi Tín: Khát dầu  —  (VOA’s blog).Trung Quốc dù cho nuôi cuồng vọng dù lớn đến đâu nhưng trái pháp luật quốc tế, trái đạo lý, giữa thời đại mới, khi các chế độ độc đoán độc đảng theo nhau sụp đổ tơi bời dù một thời hét ra lửa, cũng chỉ như húc đầu vào đá”.   – Bình luận: Chính sách láng giềng tốt của Trung Quốc gồm 3 điểm (Kichbu/ Russian.news.cn). – LB Nga và Trung Quốc đã ký văn bản về hợp tác quân sự (Kichbu/rosbalt.ru).

- Trịnh Sơn: ÉN VIETNAM ƠI ! (Nguyễn Trọng Tạo). “Vấn đề lãnh thổ có thể mỗi con kiến không thể tự mình cõng một hột cát về cho tổ quốc được, nhưng vấn đề văn hóa, kinh tế, khoa học thì sao có thể nói ‘một con én không làm nên mùa xuân’?”

- Trần Huy Thuận: TIỀN SẠCH, TIỀN BẨN (Nguyễn Trọng Tạo). “Thế thì tiền của ta tha hồ rửa nhỉ. Rửa xong là sạch liền, đố ai còn biết nó vốn là đồng tiền bẩn, đúng không?!. Các nước lạc hậu, không biết dùng pô-ly-me, nên hay có NẠN RỬA TIỀN. Ở ta, rửa tiền đâu có là NẠN? Không chừng mai kia  lại nảy nòi ra một dịch vụ mới: Dịch vụ rửa tiền thuê. Lúc ấy, các nước đua nhau đến Việt Nam chứ chẳng bỡn đâu!

- Bằng Tiến sỹ của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang – thật hay giả? (ANTĐ).

- “Nổ” chuyện thi quốc tế, ông Nguyễn Lộc An đối mặt với kỷ luật (NLĐ).

- Quan chức in chức vụ lên thiệp cưới có thể mất ghế (NLĐ).  – Vụ in chức vụ trên phong bì cưới của con: Kỷ luật khiển trách, chuyển công tác khác (PLTP).

- Hu hu! Chưa xong vụ nầy lại thêm vụ khác, thành nạn dịch thiệt rồi: Gửi thông báo ‘mời’ đám tang cha trưởng công an huyện (VNE). Không lẽ sẽ có một câu ngạn ngữ khác ngược đời: “Cười như … cha chết!” Nhưng … xin góp ý nghiêm túc với các cấp lãnh đạo chút, là những màn đáng phỉ nhổ nầy lại gần như chỉ xảy ra tại các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là miền Tây. Xin các quý vị tự tìm lý do, riêng BS sẽ có phân tích riêng sau.

- Im ỉm bắt người chưa thành niên (PLTP).

- Tích tụ ruộng đất sản xuất lớn còn xa vời – (RFA).

- Người anh hùng làng chài – Kỳ cuối: Sống trong lòng dân (TT).

- Một bài báo về Ba Sàm trên tạp chí Pháp Webasies.com số tháng 9+10/2011: «J’apporte à mes lecteurs ce que l’État leur dissimule» “Tôi đem đến cho độc giả điều mà Nhà nước che giấu”.  Trong bài có đoạn: “‘… liệu có phải ông ấy thông đồng với công an’, một nữ nhà báo ở Hà Nội giấu tên đã tự hỏi.” =>

9h40′:

- Tốt! Dừng chủ trương treo đèn lồng (SGGP). “Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai, việc bắt buộc tất cả hộ dân, cơ quan công sở nằm trên các tuyến đường, tuyến phố ở trung tâm TP Lào Cai phải treo đèn lồng từ ngày 25-9 cho tới 1-10 không chỉ gây lãng phí điện, lãng phí tiền mà còn phản cảm bởi trên các loại đèn này đều in bằng chữ Trung Quốc.” Một độc giả bình: “Nhưng chắc có rất nhiều người dân bỏ tiền ra mua giúp tư thương TQ rồi”.

10h30′:

- Di sản cự̣u Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu – (BBC). “Ông Nhã cũng thuật lại phản ứng và cho biết quan điểm của ông Thiệu trong lúc xảy ra sự kiện Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Ông Nhã khẳng định ông Thiệu đã ngay lập tức chỉ đạo chính quyền, ngoại giao và quân đội Việt Nam Cộng hòa phản đối hành động ‘xâm lăng’ khi hạm đội của Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa.  Trong một công bố với tư cách của người làm chứng, ông Hoàng Đức Nhã thuật lại, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Thiệu, ông đã ‘gọi điện cho đại sứ Hoa Kỳ’ và chất vấn vì sao Hoa Kỳ ‘không thông báo’ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa:  ‘Sao Hoa Kỳ thấy như vậy với bao nhiêu phương tiện quan sát điện tử, thấy sự di chuyển của hạm đội Trung Quốc lại không cho phía Việt Nam Cộng hòa biết’.”

13h30′:

- Giật mình tỉnh thức (LĐ). “Những cảnh báo về thảm họa môi trường có thể xảy ra từ các công trình khai thác bauxite vẫn còn đó, mối lo về bùn đỏ vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.” Những bài đã điểm gần đây: Gần 4.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 20 để vận chuyển bauxite (QĐND). - Hoá chất tràn ra môi trường tại công trình bôxít Tân Rai: Sự cố nhỏ, thiệt hại lớn! (SGTT).

- TIN “ SÉT ĐÁNH “ TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ? –– (Phạm Viết Đào). “Nếu cái con đường này lại do Trung Quốc bỏ tiền ra đầu tư theo kiểu BT, đứng ra bán vé thu tiền trong 20-30 năm thì thôi rồi Lượm ơi ? Người Trung Quốc đã bò vào trong gan ruột Việt Nam đến mức nào rồi? Cái giây ‘thòng lọng’ mang nhãn mác Made in China đang siết cố vùng đất chiến lược Tây Nguyên?” Mời đọc lại bài viết cách nay hơn 2 năm của ông Thái Văn Cầu, người đã tham gia ký tên trong THƯ NGỎ –– Về Báo cáo số 91/BC-CP ngày 22-5-2009 của Chính phủ gửi Quốc hội (Vietsciences). Bài này nêu rõ lý do tại sao Nhà nước phải tiến hành dự án khai thác và chế biến bô-xít Tây Nguyên bất chấp mọi hiểm nguy cho đất nước.

- Hai bài thơ thư giãn cuối tuần: Vượt sông đi họcTổ quốc bao giờ như thế này chăng?– (boxit). “Tổ quốc bao giờ buôn bán thế này chăng?/ Rừng rú, đất đai, tài nguyên đem bán tất/ bán như thể chưa bao giờ sợ mất/ mươi năm sau con cháu chổ cắm dùi”. – Mời xem lại bài thơ của Bùi Minh Quốc: TỔ QUỐC BAO GIỜ NHỤC THẾ NÀY CHĂNG ? (blog Phương Trinh).

- Đà Nẵng: Ngư dân lại đồng loạt bán tàu (LĐ).

- Về cái tựa “Đoàn đại biểu chính trị quân sự nước ta tiếp kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.” AI TIẾP KIẾN AI? – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Cũng là một bài học về dùng tiếng Việt, và nhất là tiếng Hán – Việt. Mà này, bây giờ mối đe dọa TQ đang ngày đêm rình rập, thì liệu mình có nên dùng tiếng Hán – Việt như vậy nữa không, hay là … quay trở lại phong trào dùng chữ nôm (thuần Việt), như HCT đã từng có một thời thực hiện không nhỉ? Ví dụ: không nói là xạ thủ, mà nói là người bắn, chẳng hạn?”

- Kiểm tra tình trạng lao động nước ngoài tại Việt Nam (LĐ). “Bộ LĐTBXH có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 46 của Chính phủ.”

- Philippines lạc quan với tiến bộ về Biển Đông (VNE).

14h45′:

- Công khai kết luận thanh tra theo nhiều hình thức   ” trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước ” như về Vinashin, nên Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra 11 DN kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.(Chinhphu) – Kết luận thanh tra được công khai trên báo (LĐ) – Phải công khai kết luận thanh tra (TN). -

- Triệu tập kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII vào ngày 20.10 (LĐ).- UBTVQH triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIIITheo đuổi đến cùng các kiến nghị giám sát để bảo đảm quyền lực thực sự của QH (NĐBND)

- Kết thúc hội nghị về biển Đông ở Philippines (TN). Ít nhất cũng “đề xuất tập hợp các chuyên gia luật biển của khu vực để định ra những khu vực tranh chấp và không tranh chấp ở quần đảo Trường Sa theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS).” chứ không chỉ nhăm nhăm mỗi chuyện giải quyết HÒA BÌNH. – Philippines lạc quan với tiến bộ về Biển Đông (VNE).

15h55′ – THUYẾT TRÌNH VỀ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI HS – TS – (Nguyễn Xuân Diện). Tin nổi không? “TS Nguyễn Nhã (mặc áo phông lưỡi bò) đã bắt đầu nói những lời đầu tiên … Khi ông cất lời được ít phút thì đèn và máy chiếu phụt tắt. Được biết, cơ quan an ninh đã gọi điện và đến yêu cầu chủ quán cắt điện và ngưng phục vụ cuộc thuyết trình này.”

16h50′ – Xin mời coi luôn cái nầy, nhà nước tổ chức, có “định hướng”, không phải “tự phát” nên không bị cúp điện:

20h30′:

- Nếu không có tham vọng bành trướng, không có những mưu đồ của kẻ cầm quyền đẩy những người dân vô tội vào những cuộc trốn chạy, thì vẫn còn đó những con phố người Hoa hấp dẫn du khách, đâu phải Tìm lại “phố người Hoa thời xa xưa” ở Hà Nội (Kênh 14), để rồi nuối tiếc một thời yên bình, không có nghi kỵ, thù hằn dân tộc.

- “Công viên hàng hải hòa bình chung” trên biển Đông (TT).

- Cứu hộ thành công 2 tàu cá và 30 ngư dân gặp nạn (TTXVN).

- Nhà thờ Kỳ Đồng: Tối Chúa Nhật thắp nến cầu nguyện cho các bạn trẻ bị bắt không đúng trình tự pháp luật, cho các tù nhân lương tâm và an nguy của tổ quốc  —  (Chuacuuthe).

- Phỏng vấn một tượng đài  —  (Tiền vệ) “Giá như các ông cứ gọi tui là tượng đài ngay từ đầu, đừng thêm chữ “mẹ” vào thì hay thật là hay! Đằng này bắt tui gánh thêm chữ “mẹ” này, nó vô duyên và giả dối vô cùng! Đừng bao giờ nói chuyện tri ân ở đây, đói thì cứ ăn, khát thì cứ uống, muốn chấm mút thì cứ xây tượng đài”.  – Cánh cò: Tượng và người (RFA’s blog).  – Tượng đài Mẹ Tổ quốc: Kỳ quan của nước Nga (VNE).

- Song Chi: Bệnh hình thức (RFA’s blog). Hình như Trung Quốc- vốn có rất nhiều điểm tương đồng với VN về mặt văn hóa cho đến mô hình thể chế chính trị, cũng mắc bệnh hình thức, thích phô trương, xây cái gì cũng muốn to nhất thế giới, tàu cao tốc thì nhanh nhất thế giới, tàu sân bay thì muốn hiện đại nhất v.v…”.

- TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Vinacomin: Rò hóa chất ở Tổ hợp bauxite Tân Rai:Tôi không ngạc nhiên (Bee).

- LHQ thông qua văn kiện hợp tác với Việt Nam (Tầm nhìn).

- Nguyễn Quang Lập: Chém gió ló cái gì? (Bee).

- Lương: Cải cách thật chứ đừng ‘gọt chân cho vừa giày’ (VNN).  – Lương công chức, viên chức: Chỉ đủ sống nửa tháng (TP).  – Lương tăng thế nào từ 2012? (VTC).

- Sẽ kiểm điểm vụ “Thông báo về việc tin buồn” (Bee).

- Đắk Lắk: kiểm điểm người lái xe bằng… mông (TT).

KINH TẾ

- VN ‘cố ổn định kinh tế’ – (BBC). – Việt Nam và rủi ro suy thoái! (tamnhin.net).

- Ổn định vĩ mô: Kiến nghị nhiều, thực hiện chưa bao nhiêu (VnEconomy).

- Ôi, bác Vương Đình Huệ !  —  (Mạnh Quân). He he! Bữa kìa, thứ Tư, BS chỉ dám nói ông thứ trưởng Tú “văng bậy, kích bác ông Huệ” thôi, chớ chưa dám trích câu nầy: “phải điều hành bằng cái đầu chứ không phải chân tay“.  – Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú: Tôi không tán thành quan điểm của Bộ trưởng Huệ (NLĐ). – Kiểm tra dấu hiệu gian lận xăng dầu (NLĐ).  – Vì sao giá xăng dầu bất minh?  (VNN).

- Kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp FDI báo lỗ (NLĐ). Đúng là “vào lỗ hà ra lỗ hổng”! Hỏng hiểu hơn hai chục năm “đổi mới”, thu lợi cho dân cho nước được bao nhiêu, mà ngó sơ thiệt hại từ 4 thứ: tham nhũng, phá môi trường, cạn tài nguyên, mất tiền oan vô tay tụi tư bổn ngoại quốc gian manh qua trò “chuyển gián” nầy, đủ thấy … “lõm nặng”.

- Xuất khẩu lao động: Tìm giải pháp mới cho chuyện cũ (VnEconomy).

- EU tiếp tục giám sát các nhà sản xuất giầy da Việt Nam  (VOA).

- Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm 20% so với năm ngoái  – (RFI).

- Giá xăng dầu được điều hành theo cơ chế thị trường? – (RFA).

<- “Ngày hội mua nhà giá gốc”: Minh bạch?  (tamnhin.net).

- Tái cấu trúc kinh tế: Bàn đã đủ, cần phải làm (TQ).

- Mất thương hiệu và bao cấp tư duy (SGTT).

- Lạm bàn về xăng bên Mỹ (Hiệu Minh).

- Thị trường châu Á giảm điểm mạnh do lo ngại suy thoái  (VOA).

- Thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra dự luật chống TQ thao túng giá đồng nguyên (VOA). – Nhân dân tệ xuống giá so với đôla – (BBC).

- Thị trường tài chính châu Âu tiếp tục mất giá – (RFI).

- Khối BRICS cứu xét việc giúp đỡ tài chính cho các nền kinh tế phát triển (VOA).

- Hoài nghi về khả năng vực dậy nền kinh tế Mỹ của Ngân hàng Trung ương – (RFI).

- Tạo của cải cho số ít là thiếu văn minh – (BBC).

13h30′:

- Quỹ bình ổn xăng dầu phải do Nhà nước quản lý (Tin tức).

- “Muốn minh bạch xăng dầu, quan trọng nhất phải có cạnh tranh” (DT).

- Doanh nghiệp ngoại thâu tóm càphê xuất khẩu  (LĐ).

- Giá vàng giảm xuống vùng 45 triệu đồng (VNE).

14h50′:

- “Cháy nhà” ra… BTC Ngày hội nhà giá gốc – tức là như một lũ chuột cống? (Landtoday).

- Sẽ xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế - Cần có hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp hơn (NĐBND).

- Mất “bò” lo Xúc tiến đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột ra nước ngoài (Tin tức).

20h30′:

- Chuyện “đoàn kết” của các bộ nhìn từ khẩu chiến xăng dầu (TVN).  – Giá xăng dầu: Muốn cũng không cạnh tranh nổi! (DT).   – Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Tôi tin mình đúng” (TT).  – Điều hành giá xăng dầu sẽ đảm bảo sự nhất quán (TTXVN).  – Có thể thêm nhiều doanh nghiệp xăng dầu phải kiểm tra (VNE).

- Bất ổn tài chính toàn cầu và… nợ xấu ở Việt Nam (Tầm nhìn).

- Lạm phát tháng 9 bắt đầu rời đỉnh (VnEconomy).

- Chuyên gia kinh tế “phê” kế hoạch 5 năm (VnEconomy).

- Đắk Lắk “mất bò” đang lo “làm chuồng” (Tầm nhìn).

- Hàng không kêu lỗ và chuyện tăng giá vé (TP).

- 10 công ty Việt Nam lọt Top 200 châu Á (VNE).

- Vì sao Trung Quốc không thể cứu thế giới? (DVT/Reuters).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Một cây me cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam (PLTP).

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian được bảo hộ (TT).

- Nhà thơ – dịch giả Lâm Vũ Thao: Đời sống Việt Nam thừa chất liệu cho nhà văn (SGTT).

- ĐỌC “ CƠN GIÔNG” – TIỂU THUYẾT SẮP ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG – (Phạm Viết Đào).

- ĐÊM CUỐI TUẦN: LÒNG NHƯ CỬA LƠI THEN – (Nguyễn xuân Diện).

- Cầu Long Biên: từ cầu giao thông thành công trình Văn hóa (TQ).

- AI SẼ CỨU BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH BÌNH ĐỊNH? – (Nguyễn Xuân Diện).

- Bài học về một tượng đài điêu tàn – (Culangcat).

- Ngày hội Ẩm thực tại Pháp  – (RFI).

- Vi cá và quan niệm về sơn hào hải vị kiểu châu Á – (BBC). – Vận động chống nạn ăn vây cá mập – (BBC).

- Những bài hát của một thời (4)  —  (Nguyễn Thông).

<- TG 24 giờ qua ảnh: Vịt tham gia biểu tình (Bee). Vậy là con vịt này bị các “thế lực thù địch” lợi dụng rồi!

- VFF mời 28 ông bầu hiến kế(tintuc.me).   – Nguyên Chủ tịch liên đoàn bóng đá VN Hồ Đức Việt: “Tôi nhận lời anh Kiên là để khích lệ tinh thần bóng đá” (TT). Một trường hợp chưa từng có, cựu quan chức cao cấp hàng đầu của đảng ra mần bóng đá. Nghe chuyện vỉa hè về ông Việt, một người từng là một trí thức hiền lành, tốt tính, mà lại “phải” giữ chân sắp xếp nhân sự cho toàn đảng, thật là không đúng chỗ. Nhân đây lại nhớ hiện tượng mới nhất của một nhà thơ ít nhiều có tiếng, lại nhảy vô gác cửa tư tưởng các bè bạn văn nghệ của mình, để lại không ít nỗi đau, buồn mà lịch sử rồi sẽ làm rõ, thế nhưng, ông lại cũng làm một chuyện chưa từng có. Đó là một cựu ủy viên BCT, bỗng có những vần thơ “trái tai” các “hậu nhiệm” của mình về vụ án đình đám TS Cù Huy Hà Vũ.

13h30′:

- Sài Gòn mưa và Trường Sa bão…  (Nguyễn Trọng Tạo).

- NGUYỄN KHẢI thuở chưa thành Nhà Văn (Lê Thiếu Nhơn).

- PHỤNG HIẾN – Thơ BÙI GIÁNG – (Huỳnh Ngọc Chênh).

- Hữu Ngọc: Hồi ức ông trùm kịch thơ (Lê Thiếu Nhơn).

- NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 4 –– (Nguyễn Xuân Diện).  – NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 5 –– (Nguyễn Xuân Diện).  – NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 6 –– (Nguyễn Xuân Diện).

14h50′:

- Tìm bản sắc cho đô thị Việt (NĐBND) “Chẳng hạn, ở TP Thượng Hải, Trung Quốc, cây ngô đồng được trồng rất nhiều và được coi như nét đặc trưng của thành phố phía Nam này…Hay đến với Bắc Kinh thì điểm ấn tượng của thành phố này lại là cây hoa hòe.” Chả nhẽ không có ví dụ hình mẫu nào về bản sắc của từng địa phương, từng vùng miền để tạo tính khác biệt, tạo điển nhấn, thể hiện bản sắc riêng ???

- Sống sượng phim “Việt hóa” (Tin tức) mới 2 ngày trước có bài “tự sướng”: - Phim Việt hóa: Chất lượng ngày càng nâng cao (VTV).

- Inrasara: Chép một sử thi Chăm, trả một tấn thóc! (Bee) – Sưu tầm, biên soạn 300 đạo sắc phong, sắc chỉ triều Nguyễn  (Tin tức) Sao lại  BIÊN SOẠN? Té ra là “phiên âm dịch nghĩa, số hóa”

- Độc đáo tiếng cồng chiêng Mường Bi (Tin tức). “kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hòa Bình.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF báo cáo (HNM).

20h30′:

- Ngành điện ảnh họp “Hội nghị Diên Hồng” sau vụ 36,8 tỷ (VTC).

- Người gìn giữ rượu cung đình (SGTT).

- Đồ Rê Mí: Sân chơi vắt kiệt các “măng non”? (VnMedia).

- Những ban nhạc từng khuynh đảo thế giới: Bài 1: Spice Girls – Vụt sáng rồi Vụt tắt (TT&VH).

- Đỗ Đức: Mùa thu và nỗi nhớ (TT&VH).  – Đắm mình trong mùa vàng Y Tý (VOV).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- GS Hoàng Tụy: Một giáo sư Việt Nam được trao giải Toán Quốc tế (VOA). – Thế giới vinh danh GS Hoàng Tụy (NLĐ).

- Cần nhìn nhận lại đóng góp của các trường đại học ngoài công lập  —   (NCGDVN).

- “Sự vô vọng của việc xếp hạng các tạp chí khoa học”  — (NCGDVN).

- Sinh viên đại học sợ nói chuyện bằng tiếng Anh (LĐ).

- Chất lượng giáo dục đang thụt lùi? (TT).

- Sách đạo đức gây xôn xao dư luận (24h).

- Được 3 trường đại học danh tiếng mời học miễn phí (Nguoiduatin.vn).

- Dài cổ chờ miễn, giảm học phí (TT).

- Những ước mơ vượt trên sóng nước (TT).

- Kìm hãm tư duy sáng tạo (TP).”“Trong gia đình, người lớn thường áp đặt trẻ con. Ngoài xã hội, cấp trên áp đặt cấp dưới, không thích cấp dưới cãi mình. Cái đó tạo thành một sức ì của cả xã hội, len vào trong nhà trường” – GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội từng thốt lên như vậy. “- Ở Việt Nam, Edison cũng khó phát minh (Bee).

- Chiếc bàn nghiêng – Vì sức khỏe và nòi giống Việt (SK&ĐS).

- Giải mã hiện tượng bùng học “không-vắng-mặt” của học sinh (PL&XH).

- Sinh viên Chile tiếp tục đòi cải cách giáo dục (PLTP).

- Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám  – (RFI).

- Phát hiện nhiều hạt vật chất có tốc độ nhanh hơn ánh sáng – (RFI).

13h30′:

- Đầu vào tuyển sinh sư phạm: “Tuột dốc” không phanh (TT).

- Dồn gần 500 học sinh trong nhà phố (LĐ).

Chênh vênh vượt núi đến trường (DT).

- 10 năm đi học trên chân cô em (VNE).

- Bệnh tay chân miệng tấn công trường mầm non Hà Nội (VNE). – Hà Nội: Thêm một trường mẫu giáo có 6 trẻ bị tay chân miệng (DT).

- Thầy giáo Tày mê… dỗ trẻ (Dân Việt).

- Việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ phải nâng cao tính ứng dụng (Tin tức).

- Einstein sụp đổ? (TTVH) do Phát hiện nhiều hạt vật chất có tốc độ nhanh hơn ánh sáng?

- Vệ tinh của Mỹ vẫn chưa rơi xuống trái đất (VNE).

15h:

- Tạo hành lang pháp lý mới cho giáo dục đại học  - Dừng tuyển sinh nếu gian lận trong xác định chỉ tiêu (Chinhphu).- Công ty cũng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ (LĐ).

- Mấy bữa trước VNExpress có đùa sóng, đè xoáy tới trường ở Quảng Bình, sáng nay trên Tuổi trẻ có “vượt sóng” ở Cần Thơ, giờ thì Lao động có “Cưỡi sóng” đến trường  ở An Giang. – Xót lòng nhìn học sinh vượt núi đến trường (VTC). ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định. Và chuyện  GIỮA THỦ ĐÔ: “Để kịp đạt chuẩn quốc giaDồn gần 500 học sinh trong nhà phố (TT). – Hoảng loạn: Dồn gần 500 HS trong nhà phố (24h).

- Sinh viên đại học sợ nói chuyện bằng tiếng Anh (LĐ) Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:-Việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ phải nâng cao tính ứng dụng (Tin tức). Nghĩa là trước nay làm để bỏ ngăn kéo.

- Einstein có thể đã sai? (TT).

20h30′:

- Học tiếng Anh với thầy “Tây” có tốt hơn? (VNN).

- Các trường ĐH ngoài công lập “bội thu” hồ sơ NV3 (GDVN).

- Nguyễn Thị Ngọc Hải: Giáo dục từ góc nhìn “nhà mẹ” Kỳ 1: Chân dung “nhà học” (SGTT).  – Kỳ 2: “Cha có cách nào cứu con?”

- Hiệu trưởng lập sổ khống để ăn chặn tiền học sinh? (VTC).

- Vệ tinh NASA đã lao xuống Thái Bình Dương (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hoá chất tràn ra môi trường tại công trình bôxít Tân Rai: Sự cố nhỏ, thiệt hại lớn! (SGTT).

<- (Xương) Tê giác tại Việt Nam đã tuyệt chủng? (DV). Đối xử với thiên nhiên, môi trường tệ quá, rồi đây sẽ còn nhiều loài khác tuyệt chủng, có thể cả con người cũng tuyệt chủng luôn!

- Tìm ngôi mộ mất tích bí ẩn: Nhà ngoại cảm cũng ‘bó tay’ (GDVN).

- Mười năm “vũ như cẩn”!  Mời xem lại: Phòng khám có “bác sĩ” TQ: Ai để cho họ “nổ”?Phòng khám có “bác sĩ” Trung Quốc: “Nổ hơn kho đạn”!Cần làm rõ chuyện “nổ” của phòng khám có “bác sĩ” Trung Quốc (TT).

- Kiến nghị lắp đặt camera theo dõi an ninh trật tự (TT).  – Hà Nội: Công an và Sở Cảnh sát PCCC ký quy chế phối hợp hoạt động (CAND). “…trao đổi cho nhau các thông tin cần thiết về công tác đảm bảo ANTT, PCCC; phối hợp trong công tác tham mưu, hướng dẫn; xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…”.

- Đột nhập chợ ve chai ‘ngàn đô’ độc nhất Sài thành (ĐV).

- Chỉ làm nghèo và khổ dân!  (tamnhin.net).

- Đột nhập mạng ngân hàng chuyển “khống” hàng tỉ đồng (TN).

- Vây ráp giang hồ vùng giáp ranh (NLĐ).

- Thay đổi nhận thức “coi trọng kinh tế, coi nhẹ môi trường” (SGTT).

- Theo ngư dân đi biển (SGTT).

- Rùng mình nghe chuyện “trộm” xác tử tù ở pháp trường (nguoiduatin.vn). Chuyện gia đình tử tù được đưa thi hài người thân về bây giờ mới thực hiện là quá chậm.

- Chính sách một con của Trung Quốc sinh ra các vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác: China’s One Child Policy Gives Rise to Other Serious Human Rights Violations (News Blaze).

- Chuyện “Mẹ hy sinh cứu con” làm Internet nóng ran (PLTP).

13h30′:

- Vụ nhà báo bị đốt: Toàn cảnh hiện trường được dựng lại (DV).

- Rừng khóc than vì thú chơi “hàng độc” (TT).

- Giãn dân phố cổ: Ai ở, ai đi  (LĐ).

- Khách ‘vây’ đòi 30 tỷ đồng, Agribank đề nghị chờ tòa án (VNE).

- Bắt giữ 3 đối tượng buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam  (LĐ).

- Vụ “nắn đường vào nhà quan” ở Trà Vinh: Tiếp tục triển khai thi công dự án (Tin Tức).

- Chết cũng không yên: Hơn 40 ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm (VNE). “Sáng ra, người dân bất ngờ khi khoảng 40 ngôi mộ nằm trong nghĩa trang bị bùn đất vùi sâu tới 2 m. UBND xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận ‘thủ phạm’ là đơn vị thực hiện dự án nút giao thông Nam Thăng Long.”

- Quyết hạn chế xe cá nhân (TT). – ‘Các nước trong khu vực đều đã hạn chế xe cá nhân’ (VNE). Chưa phát triển các loại giao thông công cộng mà bắt người dân phải hạn chế xe cá nhân?

- Người dân đang khủng hoảng niềm tin vào sự an toàn thực phẩm (DT).

15h5′:

- Bức xúc, người nhà suýt tấn công y bác sĩ (TN).

- Chuyện hài: Cướp xong còn đổi tiền lẻ “thối lại” cho bị hại đổ xăng (PLTP).

- Môi trường Bồng Miêu trong cơn sốt “vàng tặc” (NĐBND).

20h30′:

- Hà Nội, TP HCM phân làn tất cả các tuyến phố (NLĐ).  – “Hạn chế xe cá nhân vào thành phố là cần thiết” (VNN).

- Hoang mang sau ca tử vong tay chân miệng đầu tiên tại Hà Nội (DT).  – Dịch bệnh tay chân miệng vẫn lan nhanh do tuyên truyền “lệch” (CAND).  – Sốt xuất huyết vào mùa… tăng tốc! (LĐ).

- ‘Quý bà’ VN thiêu thân trong casino Campuchia (VTC).

- Rối loạn tâm thần do lên đồng (TP).

- Những nấm mồ hoang nơi pháp trường (VNN).  – Hơn 20 ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm (VNE).

- Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu: Những lỗ hổng trong kịch bản ứng phó (TTCT).

QUỐC TẾ

- Tìm thấy ‘bánh vàng’ tại căn cứ của ông Gaddafi (ĐV). – Chính phủ lâm thời Libya nới rộng quyền kiểm soát vùng sa mạc phía nam (VOA).- Libya: NTC chuẩn bị loan báo danh sách thành viên chính phủ lâm thời (VOA). – Chiến binh của NTC nới rộng quyền kiểm soát cứ địa của ông Gadhafi  (VOA).

- Indonesia ủng hộ ‘nhà nước Palestine’ – (BBC).  – Tổng thống Abbas đệ trình yêu cầu công nhận Palestine là thành viên LHQ – (RFI). – Palestine chuẩn bị nộp đơn xin LHQ thừa nhận qui chế quốc gia (VOA). – Bạo lực có nguy cơ bùng nổ nếu Palestine không được công nhận thành viên Liên Hiệp Quốc – (RFI).

- Báo Mĩ và Canada bình luận về tình hình Syria  —  (Phạm Nguyên Trường). – Lực lượng Syria giết 2 thường dân, EU tăng biện pháp chế tài (VOA).

- Tổng thống Yemen từ Ả rập Xê-út về nước, kêu gọi hưu chiến (VOA).

- Hoa Kỳ cáo buộc Pakistan xuất khẩu bạo lực sang Afghanistan (VOA). – Tình báo Pakistan bị tố cáo đánh phá Mỹ – (NV).

- 5 binh sĩ Nato thiệt mạng ở Afghanistan (VOA).

- Bulgari và Rumani vẫn đứng ngoài không gian Schengen  – (RFI).

- Singapore, đảo quốc liên tục đối mặt với các thách thức – (RFI).

- Đóng cửa 14 nhà máy tại Thượng Hải vì nhiễm độc chì  – (RFI).

- TQ bắt nghi can giam giữ, hãm hiếp “nô lệ tình dục” – (BBC). – Phá vụ nô lệ tình dục chấn động Trung Quốc (TT).

- Quân đội Trung Quốc huy động sinh viên để hiện đại hóa  – (RFI).

- Chuyện bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm để TQ dễ…xử Đài Loan? (DV). =>

- Căng thẳng do tranh chấp khai thác dầu ở quần đảo Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ cho tàu đến gần Cyprus – (BBC).

- Thủ tướng Thái coi chừng bị đuổi, do cho phép người anh là cựu TT Thaksin Shinawatra tham gian họp nội các qua webcam: Thai PM under fire after exiled brother joins ministers’ meeting via webcam (Guardian).

13h30′:

- Hàn Quốc chế tên lửa Patriot mạnh hơn tên lửa Mỹ (VOH).

- Luật sư Giang Thiên Dũng: Luật sư Trung Quốc công khai việc bị bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp (VietSOH).

- Mỹ quan ngại vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Quốc (VietSOH).

- Tổng thống Obama mắc sai sót chụp ảnh hi hữu (DT).

15h5′:

- IAEA xác nhận việc phát hiện urani thô tại Libya (TTXVN).

- Tổng thống Iran phát biểu, 30 nước bỏ phòng họp (PLTP).

- Mỹ thiếu phi công lái máy bay chiến đấu (Tin tức).

20h30′:

- Tìm thấy nơi cất giấu 23 tỷ USD tiền mặt của chế độ Gaddafi (Tầm nhìn/Welt Online).  – Con gái Gaddafi: “Cha tôi vẫn khỏe, tinh thần tốt” (TTXVN).

- Trung Quốc sẽ làm gì để trả đũa hợp đồng vũ khí Mỹ – Đài? (GDVN).

- Iran đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai (TT).

- Văn phòng chiến dịch của Tổng thống Obama bị tấn công (DVT/VOV).

- Ông Medvedev đề nghị Thủ tướng tranh cử Tổng thống (TTXVN).

* VTV1:  + Chào buổi sáng – 23/09/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 23/09/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 23/09/2011.

* RFA: + Sáng 23-09-2011

+ Tối 23-09-2011

* RFI: 23-09-2011

Cám ơn blogger Gốc Sậy đã đóng góp nhiều tin tức cho mục Điểm báo này.

217 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 24-09-2011”

  1. Tin tức CNTT,Tin tuc,CNTT,Điện thoại,Dien thoai,Mobile,Thảo luậnThao luan,Chia sẻ kinh nghiệm,Chia se kinh nghiem,Chia se,Kinh nghiem,Thủ thuật,Thu thuat,Ngôn ngữ ,Ngon ngu,Lập trình,Lap trinh,Ngôn ngữ lập trình,Visual,Java,Lap trinh web,Lập trình we…

    [...]Tin thứ Bảy, 24-09-2011 « BA SÀM[...]…

  2. nguyễn văn Đức đã nói

    mới đây một hội thảo về công lý cho biển Đông đã bị chính quyền ngăn chặn đến bây giờ lại ngăn chặn một cuộc thuyết trình về HS và TS của Ts Nguyễn Nhã. chính quyền VN trả lời như thế nào trước quốc tế hoặc người dân khi mà nói đến chủ quyền của quốc gia để ủng hộ quan điểm của chính quyền lại bị cấm và ngăn chặn mọi lúc mọi nơi như vậy. câu trả lời là chính quyền này chỉ là chính quyền giả hiệu hay còn gọi là “chính quyền N….”

  3. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    1 tháng 10: Dấu ấn ngày tháng của thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ 5? – (DLB). “Trong những ngày qua, việc lãnh đạo Lào Cai chỉ thị các công sở và nhà dân treo đèn lồng Trung Quốc đã làm xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng đây là một hành động tự nguyện làm nô dịch văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, có thực sự thái độ nô dịch chỉ được thể hiện ở cái đèn lồng? Hay còn một âm mưu nào khác, đen tối hơn thế nữa?”

    ———————————–

    1-10-2011: Kỷ niệm ngày tỉnh Lào Cai được đảng CSVN dâng cho TC.

  4. lathidonga đã nói

    http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/09/ai-hoa-mat-nuoc-1_24.html

  5. nicecowboy đã nói

    Xin copy laị một comment của Cao bồi ở blog Hiệu Minh trước đây, cũng liên quan đến GS Tiến sĩ Nguyễn Nhã, để các bạn biết thêm ít nhiều vể thầy :

    Nhân Hiệu Minh đưa bài này lên, Cao bồi lan man kể chuyện ngoài nội dung một chút, nhưng cũng có ít nhiều liên quan : đó là những kỷ niệm về Ts Hản Nguyên Nguyễn Nhã, tác giả bài viết này.
    Trước tiên, xin mọi người nếu ai có quan điểm khác thầy, thì góp ý phản biện chứ đừng ném đá, hoặc chụp mũ … vì Cao bồi biết thầy Nhã rất rõ, cam đoan đó là một người có nhân cách đáng kính trọng, kiến thức lịch sử sâu và rộng.
    Đó là người thầy giáo mà Cao bồi đã hân hạnh và rất may mắn được thầy dìu dắt suốt 7 năm trời ở trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Phải nói thời kỳ trước Giải phóng đó, một thầy giáo người Bắc mà được học trò Nam bộ rắn mặt như chúng tôi kính trọng thì khá hiếm. Thầy Nhã đúng là một trí thức sĩ phu Bắc Hà chân chính. Không phải đến nay, tôi mới nói lên những điều này, mà suốt từ thuở học sinh đến giờ, tôi vẫn một lòng vừa kính, vừa “sợ” thầy.
    Nói lên điều này thì hơi buồn cười, quả thật tôi sợ ít khi dám đối diện với thầy. Sợ không phải theo nghĩa thông thường, mà sợ là vì xấu hổ thấy mình không xứng đáng với lòng tin của thầy đặt vào tôi từ lúc tôi còn là học sinh của thầy. Lúc đó, ở trường thầy dạy môn Lịch sử, đồng thời là giáo viên phụ trách phòng “khải đạo” của trường (giống như phòng tư vấn tâm lý, nơi học sinh tự do thoải mái trải lòng, giải tỏa tâm tư bức xúc của mình với thầy, kể cả những chuyện kín đáo nhất, chuyện thù ghét thầy cô nào, chuyện yêu đương vớ vẩn, chuyện riêng trong nhà…).
    Thầy luôn gắn bó với học sinh, xem như con em của mình. Học sinh chúng tôi lúc đó rất quậy phá, các thầy trong Ban Giám hiệu, giám thị, bảo vệ… hăm dọa đủ cách nhưng chúng tôi chả sợ, còn kiếm cớ để gây sự lại. Tuy nhiên, chỉ với một ánh mắt, cái nhìn hiền từ nhưng nghiêm nghị của thầy là chúng tôi hoảng hốt và xấu hổ về các việc trẻ con của mình.
    Cho đến nay chúng tôi vẫn sợ thầy là vậy. (Nói nhỏ thôi, Nam sinh thì kính và sợ thầy, còn Nữ sinh lúc đó thì kính và “yêu” thầy). Tôi biết được bởi rất nhiều bạn học nữ đã thố lộ như thế, kể cả người yêu của mình ! Cứ xem hình thì biết, nay thầy đã hơn 70 tuổi, chứ lúc còn trung niên khoảng trên 30, bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải rung lên vì ánh mắt, giọng nói trầm ấm của thầy. Ở ngoài đời, thầy sang, hiền, phúc hậu và đẹp lão hơn ảnh chụp nhiều lắm. Nhất là đôi mắt.
    Hiệu trưởng trường Kiểu mẫu lúc đó là Gs Ts Dương thiệu Tống, là tiến sĩ ngành giáo dục đầu tiên ở VN, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, là người đi tiên phong trong sự nghiệp cải cách giáo dục VN, chắc ai trong gành giáo dục đều biết (ông là anh ruột nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, lớp nhạc sĩ hiện đại thế hệ đầu tiên ở VN). Thầy Tống đã nhiều lần mời thầy Nhã làm việc quản lý, điều hành trong ban Giám hiệu trường KM, nhưng thầy luôn từ chối, chỉ muốn làm việc gì thiết thực, gần gủi, có ích cho học sinh, một mặt để có thời gian nghiên cứu (HS-TS). Tuy vậy, thầy vẫn là một trong những người phụ trách chính của chương trình giáo dục thực nghiệm được tiến hành đầu tiên ở VN tại trường học chúng tôi lúc ấy, làm kiểu mẫu điển hình cho cả miền Nam theo sau đó.
    Cuộc đời thầy gắn liền với học sinh và nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là Hoàng-Trường Sa, nói thế không hề ngoa. Bởi vì chính tôi là một chứng nhân của việc này. Trích trong bài “Cũng ngày hôm đó, Ủy ban Vận động Xây dựng Ðền Thờ Quốc Tổ phối hợp với Vovinam Việt Võ Ðạo và nhóm chủ trương Tập san Sử Ðịa đã tổ chức triển lãm những tài liệu lịch sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên vùng đảo này.”.
    Về việc này, tôi xin nói thêm : trong suốt thời gian chúng tôi học trung học (trước 1975), trước ngày xảy ra chiến tranh với TQ năm 1979 , trong những giờ học lịch sử thầy thường xuyên ra các chủ đề về Hoàng sa- Trường sa để chúng tôi tự tìm tòi tài liệu, soạn, tổ chức thuyết trình, tranh luận với nhau… Phải thật tình mà nói thầy đã được đám học sinh chúnhg tôi giúp rất nhiều trong việc này (lúc đó tìm tài liệu văn bản rất khó, đâu có internet như bây giờ, phải đi lùng sục trong các thư viện, các tài liệu tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nôm…). Rồi đến “ ngày hôm đó” (trong đoạn trích trên), đám học sinh nhỏ chúng tôi đã là những thành viên tích cực nhất, hỗ trợ cho thầy tổ chức buổi triển lảm tư liệu về chủ quyền VN ở HS-TS (ngày 20/1/1975). Nên nhớ, những việc này Thày đã làm từ lâu, làm suốt đời, TRƯỚC NGÀY XẢY RA SỰ KIỆN TQ XÂM LƯỢC năm 1979.
    Sau Giải phóng 1975, thầy vẫn miệt mài nghiên cứu lịch sử và HS-TS, và đã lấy bằng Tiến sĩ cũng về đề tài này. Có lẽ chính vì HS-TS mà thầy đã không rời đất nước ra đi sau 1975. Nếu thầy muốn đi nước ngoài, chắc chắn thầy có thể đi bất cứ lúc nào một cách chính thức, tôi cam đoan như vậy, vì học trò của thầy (bạn học của tôi) rất nhiều người đã ra đi và rầt nhiêu lần kêu gọi thầy phải đi, họ làm hồ sơ giùm tất cả cho thầy (kể cả tiền bạc, thủ tục) nhất là vào những thời kỳ gian truân khổ sở nhất họ liên tục gọi thầy phải đi (đầu thập niên 1980). Thầy không đi, thì họ lo giúp cho người thân hai bên nội ngoại, bên chồng bên vợ thầy đi, và sau đó từ bên Mỹ, thân nhân thầy lại kêu gọi, bảo lãnh để thầy phải đi. Nhưng thầy vẫn ở lại VN, vì sự nghiệp giáo dục và lòng yêu tổ quốc, biển đảo Hoàng-Trường sa.
    Thầy yêu nước theo cách của mình, nhưng tuyệt đối không làm chính trị, không thích chuyện chính trị, không bao giờ tuyên bố hay gây sự chú ý của dư luận, trừ việc HS-TS. Kể cả trước 1975 và sau này. Chỉ trong thời gian gần đây, người ta hay phỏng vấn,hoặc tổ chức các sự kiện có mời Thầy tham gia, và Thầy đồng ý vì nó có liên quan đến HS-TS. Về khuynh hướng chính trị của Thầy, có điều lý thú đáng nói như sau : trường Kiểu Mẫu Thủ đức là trường được nhóm thân Cộng lúc đó gọi châm biếm là trường Kiểu Mỹ Thủ đức, đa số các thầy giáo ở trường đều tốt nghiệp hoặc được tu nghiệp ở Mỹ. Thầy Nhã lúc đó không muốn vào nhóm các thầy trẻ thân Mỹ quá mức tại trường (lúc đó tôi nhớ có ông Quang, cũng dạy lịch sử, và rất giỏi về lịch sử Hoa Kỳ ! và ghét thầy Nhã ra mặt), nhưng cũng không hề tham gia phong trào sinh viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng lúc đó (Ô.Huỳnh tấn Mẫm chủ tịc Hội SV). Thầy chỉ chăm chăm vào 3 việc : khải đạo học sinh, Hoàng sa Trường Sa, soạn dự án cải cách giáo dục thực nghiệm.
    Chuyện về thầy còn nhiều lắm, nhưng kể về cá nhân một người ở đây thì không thích hợp, hơn nữa thầy chắc chắn không muốn thế. Hôm nay tôi được dịp viết lên đây câu chuyện về thầy để tỏ lòng kính trọng và cám ơn, người đã dẫn dắt cho chúng tôi những bước đi dầu đời, nhưng cơ bản và vững chắc . Đến nay dù đã lớn tuổi, có chút thành công trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn phải “sợ” trực tiếp gặp thầy. Bởi vì từ hồi tôi còn rất nhỏ, thầy đã đặt niềm tin rất nhiều vào mình hơn tất cả những bạn bè cùng khóa cùng lớp, nhưng tôi thấy mình không đáp ứng được lòng mong đợi của thầy.
    - Tôi ước gì nước ta có nhiều nhà nghiên cứu khoa học tân tụy như thế, say mê nghiên cứu vì lòng yêu tổ quốc chứ không vì tiền bạc, danh tiếng.
    - Tôi ước gì ngành giáo dục có nhiều những người Thầy khiến cho học sinh kính “sợ” như thế, sợ vì xấu hổ không đạt lòng kỳ vọng của thầy.
    - Cuối cùng, tôi ước gì ngày nào đó mình không còn xấu hổ khi đến thăm chúc tết thầy nữa.
    À quên, phải nói tâm nguyện giáo dục của thầy Nhã rất lớn khi là sáng lập viên, người cha tinh thần của Đại Học Hùng Vương (tên do thầy đặt). Ông không giàu, nhưng có ý tưởng thành lập một đại học tư thục đậm chất VN, và năng động hơn so với các đại học công lúc bấy giờ. Nhờ ông, nhiều học trò cũ, nhà đầu tư, nhà buôn đã góp vốn thành lập trường. Nhưng sau đó, trường đã không còn hoạt động theo tôn chỉ mục đích ban đầu như ý nguyện của thầy Nhã nữa. Biết sao được, kinh doanh là phải có lợi nhuận, kể cả trong giáo dục.

    http://hieuminh.org/2011/06/09/kho-xay-ra-chien-tranh/

    • gia tao đã nói

      mua vàng có lẽ hình thức đổi tiền nhưng ở đây dân làm cuộc đổi tiền chớ không chờ chú phỉnh

    • Trần Thân đã nói

      Mình có thể hiểu và chia sẻ những cảm nghĩ của Cao Bồi trong comment trên. Mình có lẽ đi học cùng thời với Cao Bồi, trường mình học cũng có phòng khải đạo, áp dụng theo mô hình của Trường Trung học kiểu mẫu Thủ Đức. Lòng tôn sư trọng đạo, khi ấy, có thật và phổ biến trong nhiều lứa tuổi học sinh. Nhiều thầy cô, không phải tất cả, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

      Giờ đây, Cao Bồi đã phần nào thành đạt trong cuộc sống mà vẫn nặng lòng với đất nước, vẫn thiết tha nghĩ đến tình nghĩa thầy trò, thật đáng quí biết bao! Xin gởi đến Cao Bồi chút tình nghĩa giáo khoa thư, như nhà văn Sơn Nam đã nói…

    • Minhhoang đã nói

      Sự nghiệp giải phóng thành công tiếp theo cuộc đốt sách vĩ đại được thực thiện vào độ 1976 kéo dài đến những năm đầu của thập niên 80. Nhiều công trình nghiên cứu quí giá được chính quyền nhân dân cho lên giàn hỏa, hay tệ hại hơn là được cho thả trôi lình bình trong ao cá bác. Sách vở bị búa chém cho vài nhát rồi khỏi đọc, hình ảnh, tư liệu được mấy đứa cháu ngoan xé vụng để tăng cao thành tích thi đua, nhằm phá hỏng toàn bộ “Văn hóa đồi trụy”, nhạc vàng…dù Tần Thủy Hoàng có đội mồ, Lê Long Đỉnh có gượng dậy để ngọa triều một lần nữa cũng phải xá nhiều xá cho hành động nầy.

      Trong thời điểm đó, Gã Cao Bồi lục mấy tin tức về HS_TS ở mô? Thư viện thì không đúng lắm vì ở đây chỉ có lèo tèo mấy quyển sách truyện trên các kệ, cùng với Lê-Nin toàn tập, Nhật Ký Trong Tù, Thép đã tôi thế đấy,…mấy tờ báo Liên-xô được in bằng giấy bóng, còn chuyện biển đảo thì có mỗi quyển truyện viết về một đ/c hai quần con (Hải quân, từ này cũng được “giải phóng” để thay thế bằng lính biển.) khi dong khơi có tìm thấy hai xác tàu(?), một chiếc đã bị chẻ đôi, xé nát của bọn Mỹ-Ngụy, còn chiếc kia là của ông bố hai quần mình khi làm nhiệm vụ tiếp tế vũ khí cho chiến trường miền Nam, sau nhiều chuyến trót lọt nhưng lần đó chẳng may gặp địch nên lao tầu vào cho hai chiếc cùng chìm(!). Vịt tui không nhớ tên của cuốn truyện cùng với tác giả ba xạo nầy.

      Gã có thể xác minh thêm về chuyện nầy được hôn? Bà Phương Nga tuyên bố ào ào nhưng lại không thể trưng ra mấy cái “bằng chứng lịch sử”, âu cũng do tác động trực tiếp từ việc (Đốt sách) nầy thì phải?

      Cũng may cho Gã, nếu như sự nghiệp giải phóng chưa thành công thì Gã đã thành nhân vì Quân trường Thủ Đức nằm gần đó, “Thiệu-Kỳ” không đưa lệnh tổng động viên thì đám quân cảnh cũng hốt luôn để đi lính…đánh thuê. Đến nay Gã cũng có thể lên lon dài dài với cấp bậc Thượng sĩ già là oách rùi. He he he.

    • Trần Thân đã nói

      Bạn Minh Hoang ơi! “Đồng chí” Cao Bồi kể chuyện tham gia tìm tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa để thầy Nguyễn Nhã chuẩn bị cho cuộc triển lãm vào ngày 20-1-1975. Trước giải phóng, không có đốt sách “đồi truỵ”, không có Lênin toàn tập chi hết!

  6. Cáo phó đã nói

    Thế là mọi chuyện đã rõ. Đảng sẽ quyết giữ chế độ trường tồn nhưng mất nước mãi mãi. Đó là sự lựa chọn cho tươn lai?

    • Minhhoang đã nói

      Sau cơn dông trời lại …bão. Chẳng có chuyện gì trường tồn cả đâu bác ợ, ngay cả khi bác ta muốn nằm cũng hổng được mô.

  7. vũdương hồngquang đã nói

    nhắn nhủ những người có may mắn được cho ý kiến trên truyền hình trực tiếp. Nói “được ấm no sung sướng là nhờ đảng và nhà nước” đại diện cho con cháu cán bộ thì được. Cho người dân chân lấm tay bùn thì đừng.

  8. ba láp đã nói

    Journalist Is Detained in China for Article on Sex Slaves
    http://www.nytimes.com/2011/09/24/world/asia/china-detains-journalist-for-article-on-sex-slaves.html?ref=world

    For a nation not yet inured to lurid and senseless crime, a report that a former civil servant in central China kept six women enslaved in an underground bunker — and that he killed two of them — was shocking enough.
    Related

    But perhaps almost as disturbing, at least to some readers, was that the journalist who exposed the crime more than two weeks after the suspect’s arrest was detained by security agents who accused him of revealing state secrets.

    After his release from questioning on Thursday, the reporter, Ji Xuguang, wrote an article that accused the authorities of trying to keep the public in the dark about a heinous crime that unfolded less than two miles from the city’s public security bureau.

  9. Donga đã nói

    Vụ : bức xúc , người nhà suýt tấn công y bác sĩ .
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110923/Buc-xuc-nguoi-nha-suyt-tan-cong-y-bac-si.aspx
    Nghĩ tiếc cho cháu bé nếu như ” ông y tá ” tiếp tục cống hiến cho quê hương Cà Mau thì cháu bé chắc không bị chết , đất nước bây giờ cũng không bị ” chết lâm sàng ” . Tiếc thay , tiếc thay !

  10. [...] Điểm Tin thứ Bảy, 24-09-2011 Posted on Tháng Chín 24, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]

  11. hong phi đã nói

    Xin chia se với anh Điếu cày và gia đình>
    Sinh nhật anh, chẳng biết nói gì..chỉ mong anh bình an để trở về đi tiếp con đưòng anh đang đi ..

  12. Năm Darwin đã nói

    Qua các bài viết về giá xăng dầu và điểm lại các bài báo về boxit, đường cao tốc. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng Bộ Công Thương có phản gián Tàu ở cấp lãnh đạo?

    • Donga đã nói

      Thì bộ Công Thương mấy năm trước có cái ” oẹp sai ” thì máy chủ lại … đặt bên tàu còn gì , bác chóng quên thế .

  13. Donga đã nói

    Sao dạo này người dân nước Vệ không nghe lời đảng và chính phủ gửi tiền ngân hàng mà cứ ùn ùn kéo nhau đi mua vàng bất chấp giá cao hơn thế giới thế nhỉ :
    http://cafef.vn/20110924033345195CA34/bat-chap-rui-ro-dan-van-do-xo-di-mua-vang.chn
    Người dân bây giờ dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo mua vàng lên báo QĐND cũng phải lên tiếng . Kỳ tới có khi phải trình quốc hội và chính phủ xác định những người đi mua vàng chính là những người làm bất ổn xã hội , bị các thế lực thù địch lợi dụng , gây bất bình dư luận .
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/97/97/160229/Default.aspx

    • ba láp đã nói

      QĐND bắt đầu sợ DĐKT. Mấy cái “kiên quyết” của 3D đã không cứu được KT nên bây giờ phải cho QĐ vào cuộc!

      • Khách đã nói

        Đọc tờ Quân Đội bàn về tài chính chứng khoán thì khác gì đọc tờ Đầu tư, Thời bán Kinh tế viết về súng ống, chiến thuật, chiến cục, chiến trận,…Độc giả nào tin cho nỗi. Đúng là báo QĐND ngày càng dỡ hơi, việc của mình thì không làm lại chạy đi làm việc của báo khác (mà có biết gì đâu), nhàn quá không biết viết gì thì lục lại sách sử chép mấy trận chiến của cha ông tạm đi

  14. Khách đã nói

    Mất niềm tin vào tiền Việt ,người dân đổ xô mua vàng dù giá cao hơn thế giới đến trên 3 triệu/lượng.Tội cho dân ta quá
    http://vneconomy.vn/20110924110810501P0C6/vang-trong-nuoc-dat-hon-the-gioi-tren-4-trieu-dong.htm

    • NôngDân đã nói

      + Giá vàng trong nước và trên thế giới phải tính thêm các chi phí. Chi phí vận chuyển nhập về khoảng 400 ngàn/lượng, chi phí gia công, dập nhãn khoảng 500 ngàn/lượng; Mặt khác các công ty nhập vàng, phải thêm khoảng 100đ/1USD theo tỷ giá ngân hàng công bố, và còn các chi phí khác … vì vậy chênh lệch khoảng 1,5 triệu là chấp nhận được.
      + Nếu nói là chênh lệch trên 400 ngàn đã là có dấu hiệu đầu cơ là láo toét, vì trong thị trường thì không ai làm không công cả. Vàng không phải là hàng hóa buôn bán trao tay, lướt sóng. Nếu cần bảo vệ tài sản thì nên quy ra vàng.

    • Khách đã nói

      Tại sao người dân vẫn chấp nhận mua bán vàng trong khoảng 45,4 triệu đồng/lượng ( chiều bán) và 45,9 triệu đồng/lượng (chiều mua)?

      Cách nhìn thứ nhất (của phần lớn những người không giao dịch vàng) cho rằng, người dân không hiểu biết, vẫn mua (chiều mua vào của dân vẫn chiếm ưu thế) vào với giá “đắt” hơn thị trường thế giới 3-4 triệu đồng 1 lượng.

      Giá vàng ở Việt nam so với thế giới được tính như sau:
      Giá Vàng của một lượng= [(Giá 1 oz tính theo đô la Mỹ trên thế giới +1)*1.01/0.829426*Tỷ giá đô la Mỹ] +40,000VND
      Giá này đã bao gồm cả thuế nhập khẩu lẫn 40 nghìn đồng gia công

      Ví dụ: Lấy phiên đóng cửa của thế giới ngày hôm qua:
      Giá 1 oz tính theo đô la Mỹ trên thế giới = 1,656 US$
      Lấy tỷ giá đô la Mỹ là 1US$=21,200VND
      Lắp vào công thức trên tính được 1 lượng Vàng nhập về có giá thành= 42,816,190VND

      So với giá đang mua bán là 45,400,000 và 45,900,000 thì thấy “đắt” hơn từ 2,5 đến 3 triệu đồng/1 lượng

      Cách nhìn thứ hai Biết đâu thị trường là hiệu quả và đã phản ánh đầy đủ thông tin và giá 45,4-45,9 triệu đồng/1 lượng mới đúng thì sao?

      Với kỳ vọng lạm phát của những năm sau dựa trên kinh nghiệm của những năm trước và năm nay, người dân chấp nhận mua vàng với giá trên.( Nếu giá thấp hơn thì càng tốt nhưng sẽ không đủ vàng để bán)

      Vậy có gì không ổn ở đây? Đó chính là tỷ giá Đô la. Tỷ giá đô la kể cả 21,200VND/1$ rất có thể là tỷ giá giả tạo, được ấn định bởi ngân hàng nhà nước. Con số quá thấp này (tức ta đang cố giữ giá đồng tiền Việt) thực tế đang làm chúng ta thâm hụt thương mại hàng năm rất lớn và liên tục. Nói cách khác cả nước đang “ăn bám” vào những người làm công việc xuất khẩu mà họ chủ yếu lại là nông dân (xuất khẩu lúa, hạt tiêu, hạt điều…), ngư dân (xuất khẩu thủy sản), công nhân (dệt may, giày dép…). Lẽ ra với 1 đô la mang về từ xuất khẩu, lẽ ra họ có thể đổi được nhiều hơn là 21,000 đồng.

      Tính ngược lại, nếu 45,9 triệu đồng/ 1 lượng vàng mới là “giá đúng” (quả thực giá này đang được giao dịch) thì tỷ giá 1$ phải= 22,750VND

      • tở xanh đã nói

        theo world bank , tỷ giá 1$ phải ở vào khoảng 26.000 vnđ mới là ‘đúng”,
        nhưng lo gì, đã có Đ và NN lo, đừng có lo gì cho mêt thân, cứ yên tâm mà quyết …LIỆT chông lạm phát ! (càng chống, càng lên cao…bỏ m…!)

    • Dân Việt đã nói

      Khi người dân mất niềm tin thì sẽ có một kết cục như thế. Nếu tình hình không cứu vãn được thì việc gì xảy ra mọi người cũng có thể biết rồi.
      Có một điều người ta vẫn nói kiểu khôi hài nhưng lại đau khổ là danh xưng tất cả mọi thứ đều là của nhân dân như Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. v.v…và v.v…Còn Nhà nước chỉ có một thứ duy nhất đó là Ngân hàng nhà nước. Nhưng thực ra thì tuy tiền nhà nước in ra thực chất cũng vẫn là những giá trị lao động, kinh tế của quốc dân. Không biết Chính phủ ( cái danh từ này vào những thời điểm gần đây có lẽ không còn chính xác nữa rồi thì phải, nếu không phải là “chính” thì nên gọi bằng gì đây nhỉ?) có dự đoán được nếu hiện tượng người dân cứ ùn ùn rút tiền trong ngân hàng ra không nhỉ, người vay thì không trả, người gửi thì rút hết. Chắc chắn là sẽ có lúc Ngân hàng hết tiền, hết tiền thì dân không rút được, dân không rút được tiền thì biểu tình, và NN đã chuẩn bị cho việc này bằng cách ” LUYỆN TẬP CHỐNG BIỂU TÌNH”. VÀ LÚC NÀY THÌ THẾ NÀO NHỈ ? …

  15. Hanoi đã nói

    Bà con bốc bác Huệ quá. Một TBT muốn cải tổ còn bị hạ bệ nữa là một bộ trưởng. Bản tin VTV 19h hôm nay đưa tin BT tài chính vừa nói lại là “không có mâu thuẫn (hay không nhất trí) gì đó về giá xăng dầu giữa bộ TC và bộ CT. Thế là rõ. Nội các vẫn nhất trí về chủ trương chung. Chuyện tranh cãi vừa qua chắc chỉ là chuyện cạnh tranh thường ngày giữa các cq nhà nước mà thôi. Bà con chớ vội hy vọng sớm mở mày mở mặt.

    • Thành đã nói

      Làm trò thôi mà

    • Khách đã nói

      Đúng rồi, họ chỉ là những diễn viên trong đoàn xiếc mang tên ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ , chú hề NMT , NCV , con vẹt PN … mà chúng ta đã từng biết đến trong thời gian gần đây

  16. Mr . Fomic đã nói

    V/v chống biểu tình và bạo loạn : Nước Việt nam ta :Thế hệ 1x , 2x, 3x, đều là các nhà cải cách và cách mạng thực thụ mặc dù chẳng trau dồi lý luận được là bao .Thế hệ 4x, 5x , 6x , 7x dù theo bất cứ lý thuyết nào , dù được học hành , đào tạo cẩn thận đến bao nhiêu thì toàn những bọn cực đoan , ăn theo, bảo thủ , lạc hậu và phản động . Bây giờ chỉ còn trông chờ vào 8x và 9x mà thôi . Chắc Giời , Phật , Chúa và Thánh sẽ phù hộ , độ trì đất nước mình .

    • Minhhoang đã nói

      “Cha nó lú
      Chú nó…ngu
      Con lù khù
      Cháu đòi bu
      (thêm tí sắc)
      Chít thèm tù
      Mộng thiên thu”.

      Me-xừ Fomic lạc quan kách mệnh dữ đa!

  17. đức trí đã nói

    Thủ tướng Thái coi chừng bị đuổi… Thai PM under fire …
    Cái tựa nghe hơi quá, under fire chuyển ngữ thành coi chừng bị đuổi thì không đúng, và gây ấn tượng sai nơi người đọc.
    Fire đúng là có nghĩa đuổi việc, cho thôi việc, nhưng fire còn có nghĩa hỏa lực (fire là lửa mà), under fire chỉ có nghĩa trong màn hỏa lực, hay gọi là bị công kích, bị chỉ trích thì mới đúng nghĩa và mức độ của sự việc.

  18. Kichbu đã nói

    Xin lỗi bác basam, Kichbu vác đèn chạy trước ô tô..:)
    Medvedev tiến cử Putin ứng cử chức tổng thống
    Медведев предложил Путину баллотироваться в президенты

    http://kichbu.multiply.com/journal/item/1891

  19. Khách đã nói

    Thủ tướng Thái coi chừng bị đuổi… Cái tựa này chưa chính xác lắm. Thai Prime Minister under fire… Fire đúng là có nghĩa cho thôi việc, đuổi việc, nhưng còn có nghĩa hỏa lực, under fire phải hiểu là trong tầm hỏa lực, hoặc nói theo báo chí là đang bị công kích. Vậy thôi chứ nghe đuổi thì nặng quá mà không đúng.

    • Minhhoang đã nói

      Nếu có bí…tí xíu, ông bạn cứ mạnh dạn mà thuật rằng “Ả kia dưới tầm đạn pháo”, tức bị ta-pi, bị “dập’ tơi bời,…, chả có chết ma nào, dẫu Lại Vẫn Sâm dịch…dzật cũng chả có ma nào đang chết chửa??? Đúng không?

  20. hong phi đã nói

    Nay mới biết anh Basam chút ít,nhưng vẫn tò mò hổng biết anh ngưòi Nam hay Bắc?tuổi tác chừng cỡ nào zậy? .hehe
    Anh làm việc căng ghê à.. quá nhiều bài viết, thông tin nong hổi ngồi suốt ngày mà không đọc xuể, nói chi đến còm! bạn bè bảo “mày mê mẩn” basam vùă thôi kẻo giảm thọ vì đêm nào cũng thức tới canh 3.Quả thật ,tiểu nhân giảm killo vì đọc anh rồi,bỏ bê cả bạn bè..dưng mà, thiếu anh thì hổng biết cuộc sống sẽ ra sao nếu chỉ còn tivi Nhà nước và báo lề phải.chắc sẽ trở thành ngưòi mù thôi!

    • Khách đã nói

      Tuổi đời tầm cỡ năm mươi
      Không đẹp người cũng dễ coi
      Độc thân vui tính
      Mười năm đi lính
      Có sao nói vậy người ơi

      • Minhhoang đã nói

        “Tuổi đời vừa quá hơn băm
        Hơi hẹp, người cũng dễ theo
        Còm bay vi vút
        Phải chờ xét duyệt
        Thói đời thấm nhuần lệ, nô?”

    • Q. T. đã nói

      Ấy ấy, các bác cũng chớ có bỏ qua cái nhời hay xuất hiện ở cuối bản điểm tin này nha:

      “Cám ơn blogger Gốc Sậy đã đóng góp nhiều tin tức cho mục Điểm báo này”.

  21. Ngamnguihuycan đã nói

    Trang Nguyễn Xuân Diện:
    “Nhân dịp có chuyến công tác tại Hà Nội, TS Nguyễn Nhã – chủ nhiệm của Tập san Văn Sử Địa nổi tiếng hồi trước năm 1975, người đầu tiên ở VN bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử học về chủ quyền VN tại HS – TS đã có buổi gặp gỡ giao lưu với anh chị em đã từng tham gia biểu tình yêu nước tại Hn trong thời gian qua.
    Hôm nay, TS Nguyễn Nhã thuyết trình về chủ đề:
    CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
    QUA HỒ SƠ TƯ LIỆU CỦA NGUYỄN NHÃ
    Khi ông cất lời được ít phút thì đèn và máy chiếu phụt tắt. Được biết, cơ quan an ninh đã gọi điện và đến yêu cầu chủ quán cắt điện và ngưng phục vụ cuộc thuyết trình này. ”
    …. Ôi, chính quyền VN !!!???
    Sao cứ làm những trò ti tiện thế nhỉ ?

    • Quyenduocnoi đã nói

      Mình có đọc tập san VSĐ . Bạn còn lạ gì, có cái mác TS tốt nghiệp ở nước ngoài lại trước 1975 thì TS Nguyễn Nhã đã nằm trong tầm ngắm của cqCS rồi, lại thuyết trình về một đề tài “nhạy cảm” nữa. Nên phải cúp điện thôi!
      Đó cũng là chủ trương quý trọng trí thức tài năng của “đảng ta” đấy thôi. (quý trọng theo kiểu câu nói của Mao đấy mà !!)

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Chuyện này mà sau này kể lại cho con cháu chắc chúng sẽ ngượng về tổ tiên mình quá nhỉ.

      Có đầy đủ quyền lực, công cụ trong tay mà phải sử dụng những thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi.

    • Thành Ca đã nói

      Lại trò mèo. Vô cùng bỉ ổi.
      Cứ làm vậy bảo sao nhân dân không gọi là bọn bán nước. Họ đã coi như không có TS-HS nữa nên bàn luận, trao đổi về TS-HS dưới mọi hình thức đều không được.

    • Sat That đã nói

      Một lúc sau có một người đàn ông, mặc thường phục, đeo kính đen, vào hội trường ăn nói càn rỡ thiếu văn hóa.

      Đây là ảnh của anh ta.

      http://www.panoramio.com/user/4339182

    • Lương Hùng Dũng đã nói

      Ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ, che mo cau vào đít bò vàng (bò cái)
      Tôi nghĩ, nếu Cụ Trứ, sống trong thời nay, chcắc chắn Cụ chặt hết đuôi bò cái . . …

  22. Võ Danh đã nói

    Đàn anh Trung cộng mà còn bị khinh miệt như vậy, đàn em Việt cộng chắc chắn là bị coi khinh hơn nhiều lần.Việt nam hiện nay cũng y như Trung cộng vậy, nếu có nhận xét về VN chắc người Nhật này cũng nói như vậy thôi.Ối ! Nhục quá.
    Bài viết quá hay.

  23. Quyenduocnoi đã nói

    Gửi thông báo ‘mời’ đám tang cha trưởng công an huyện (VNE). Không lẽ sẽ có một câu ngạn ngữ khác ngược đời: “Cười như … cha chết!”(ABS).
    - Mình xin bình thêm: Có lẽ vị quan chức trên đã tiếp thu sâu sắc nền văn hóa của một vài dân tộc ít người ở Tây Nguyên, khi có người thân chết thì mổ trâu để làm tiệc!

    • trangchit đã nói

      Thông báo thôi ư ? còn chưa đủ độ đâu,. nhà em xin kể hầu quan bác 1 chuyện mấy năm trước mà nhà em được (hay bị tham gia) . năm 2008 thì phải ( nhà em không nhớ rõ lắm) mẹ của bà bộ trưởng lao động & thương binh xã hội chết (bà này quê ở Bến Tre) , Sếp cty nhà em chỉ là giám đốc chi nhánh nhưng được cty đầu ngành ngoài Kinh cử đi viếng đám tang ( theo lệnh phải đi chứ chả phải quen biết gì với nhà bà bộ trưởng) nhà em thì cũng chỉ là phận điếu đóm phải theo hầu nên mang vòng hoa +phong bì trực chỉ huyện Giồng Trôm- Bến tre phúng điếu . đường về gần tới nhà đám thấy ở mấy ngã rẽ có vài chú trương truần đứng nhận diện xe nào về nhà đám là ra đường chỉ lối cận kẽ ….Khi vào nhà đám thì lại thấy có lính ra khiêng vòng hoa vào làm thủ tục phúng điếu ….nghi thức cũng chả kém gì những bậc quan phụ mẫu thăng thiên…. Nhà em ra về mà cứ thấy nó sái sái làm sao ấy , chả phải vì bà bộ trưởng không biết thầy trò nhà em nên không thèm cảm ơn ( chả ai trách đám ma) mà cứ thấy cám cảnh cho quân đội của dân nay lại đi làm việc của nhà đòn , chả biết các chú lính có lấy làm hãnh diện không hay là bực bội phải làm theo lệnh quan thầy !

  24. nguoi viet đã nói

    báo tuổi trẻ nêu cac em nghê sĩ nổ cho các phong khám khựa bây giờ chối ghê quá.đài sài gòn thì dừng ko phát quảng cáo nữa nhưng đài hà nội vẫn phát đều .chắc vì kết tình anh em nên ko bỏ được.đề nghị cho anh trần gia thái đi chữa bệnh gấp bệnh điếc bẩm sinh nên giờ này vẫn còn đang làm thơ mà ko biết loại gì thất tình hay mắc chứng dở hơi ko ngửi được.thấy thum thủm .tởm

  25. Khách đã nói

    Dừng chủ trương treo đèn lồng

    Sao lại dừng chủ trương treo đèn lồng. Sắp đến ngày quốc khánh cũng phải làm cái gì chứ.

  26. Khách đã nói

    Chúc mừng sinh nhật Blogger Điếu Cày

    Sau 3 năm rưỡi ngục tù vì cái án vu cáo “trốn thuế”, và thêm gần 1 năm giam giữ trái phép, đến hôm nay Blogger Điếu Cày vẫn chưa được tự do. Không ai biết nhà cầm quyền hiện đang giam giữ anh ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao, còn sống hay đã bị thủ tiêu… Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn làm ngơ trước dư luận trong nước và quốc tế thường xuyên lên tiếng kêu gọi trả tự do cho anh. Hàng chục lá đơn của chị Dương Thị Tân gửi cơ quan an ninh điều tra, đòi trả lời cho gia đình về những quan ngại cho tính mạng của anh vẫn bị vất xó.

    Em Phương Nga đâu rồi? Em bẩu nhà nước ta là nhà nước pháp quyền giống như mọi nhà nước pháp quyền khác trên thế giới thế sao lại để chuyện Điếu Cày xảy ra dư thế lày.

    • Khách đã nói

      Cũng tại nhà nước ta lắm mồm lắm cơ: lúc bẩu dân cứ hay ỷ vào nhà nước lắm! Lúc bẩu đã có Đảng và nhà nước lo? .Nên em Nga Ngỗng lắm mồm cũng phải. Bây giờ em lên thứ trưởng “ngại dao” rồi, không hiểu em sẽ dùng loại mồm gì khi ngoại giao?

  27. Nhâm nhi đã nói

    Ở Việt Nam, Edison cũng khỏi phát minh luôn (ABSNews).

  28. ntq2864 đã nói

    hồ sơ wikileaks : Tổng lãnh sự 4 nước kéo về miền Tây
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137478&z=321

  29. trangha đã nói

    - Chuyện “Mẹ hy sinh cứu con” làm Internet nóng ran (PLTP). => Sao thủ giống thủ mà xôi giống xôi quá thể. Hẳn đây là chuyện kiểu “chicken soup for soul” rồi cứ mỗi thiên tai động đất, báo chí địa phương (là ở nước ngoài) và báo chí nước ngoài (là ở ta) lại vơ vào chăng?

    Xem chuyện ở vụ động đất Tứ Xuyên y chang : “http://trangha.wordpress.com/2008/05/18/tin-nhan-cuoi-cung-sau-tran-dong-dat/”

  30. Dankho đã nói

    Có lẽ là có chỉ đạo cho việc xây Tượng Đài Mẹ Thứ hay sao đó, vì thấy rất nhiều báo nói về tượng đài Mẹ Tổ Quốc của nước Nga

    • an danh tra loi đã nói

      bon lanh dao doc tai that la toi te chung muon an cua nhan dan bay ve xay dung du thu nhu tuong dai me anh hung ca nui tien roi do cho la nguyen vong cua nhan dan vi xay nhu the no co tien dut lot xd tuong .dung mot luan hai nguy bien du dieu dang bi treo co

  31. hahien đã nói

    Nhân việc ông Trần Đăng Tuấn mở blog:

    http://hahien.wordpress.com/2011/09/24/nhan-chuy%E1%BB%87n-ong-tr%E1%BA%A7n-dang-tu%E1%BA%A5n-m%E1%BB%9F-blog/

  32. Văn Hiền đã nói

    Truyền thuyết Cha già, Mẹ già
    1. Ngày xưa
    Ngoài đường rơi của không ai nhặt, công đường chẳng có ai thưa kiện.
    Xin sửa lại :
    - ở nước Ngoài đường rơi của không ai nhặt vì sợ khủng bố, đặt bomb
    - ở Việt Nam chốn công đường chẳng có ai thưa kiện mà được, vì có công tố định sẵn rồi.
    2. Ngày nay
    Có một huyền thoại khác : “Đêm kinh hoàng trong hang Hòn Kẽm”, link
    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/261962/Dem-kinh-hoang-trong-hang-Hon-Kem.html

    • khách đã nói

      Câu văn hóm hĩnh , hay như thế của người ta nên mới gọi là “truyền thuyết “, sửa lại như ông thì ai thèm đọc . Thật vô duyên !

    • Văn Hiền đã nói

      1 tháng 10: Dấu ấn ngày tháng của thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ 5?

      Trong LS CS VN, thì việc cho sống thêm vài ngày ( ngày 03/09/1969 ), hay sinh sớm vài ngày ( ngày 01/10/1991 ) thấy hay hay, vượt quyền tạo hóa.

      Đảng giỏi thật mạ lỵ

  33. Doanh Nhân Sài Gòn đã nói

    Lẽ ra phải cấm xe cá nhân 4 bánh thì lại đi cấm xe máy hai bánh!!!

    Kể chuyện này để mọi người thấy bản chất vấn đề là nhóm lợi ích nào đang đứng đằng sau lệnh cấm xe hai bánh máy cá nhân nhé:

    Tôi thường ăn phở ở quán phở 2000 đối diện chợ Bến Thành từ khi nó mở ra tới nay, trong khi ăn tôi thường bắt chuyện với một du khách nước ngoài để biết họ nhìn đất nước mình ra sao. Đặc biệt là những người quay lại sau nhiều năm đã từng du lịch tới VN.
    Năm trước tôi, trò chuyện với một du khách Úc, ông ấy là giảng viên đại học, ông ấy đã từng du lịch vào VN vào năm 1998. Tôi hỏi ông ấy nghĩ thế nào về sự khác biệt lớn nhất sau hơn mười năm giữa hai lần thăm của ông ấy? Ông ấy trả lời như thế này:

    Ấn tượng lớn nhất của lần thăm vào 1998 là đường phố rất hiền hòa, chỉ toàn xe máy hai bánh, rất ít Ôtô, cả đoàn chúng tôi ai cũng ca ngợi là chính phủ VN rất khôn ngoan khi giới hạn phương tiện giao thông cá nhân là Ôtô riêng, do đó không có kẹt xe vì xe 2 bánh cá nhân chiếm diện tích đường đi rất nhỏ so với Ôtô. Lần trở lại năm 2010 này chúng tôi rất thất vọng vì kẹt xe, ở đâu có ôtô là ở đó có kẹt xe.”

    Trở lại chuyện của tôi, tôi có cty riêng ở Nguyễn Huệ, có ôtô riêng, nhưng tôi vẫn rất thích đi xem ôm, vì nó cơ động nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tôi.

    Ở đường Nguyễn Huệ có khu trung tâm kinh tế của VN này ai cũng biết người đi xe ôm nổi tiếng nhất là Dominic Scriven, ông chủ của quỹ đầu tư Dragon Capital giàu có nhất VN, ông này chuyên đi xe ôm cũng chỉ vì tiết kiệm thời gian. Xe ôtô riêng chỉ chủ yếu để đi du lịch cuối tuần thôi.

    Việc cấm xe gắn máy hai bánh là phi kinh tế, ảo tưởng và bất nhân. Cty tôi chỉ mình tôi có ôtô, còn toàn bộ nhân viên đều đi xe hai bánh cả. Nhà ở tứ phương, làm sao nhà nước lo được chuyện đi lại công cộng cho họ nổi.

    Rốt cuộc, cái ý chí cấm xe gắn máy này thực chất là của bọn nhóm lợi ích hiệp hội ôtô (VAMA), cấm xe gắn máy để có nhiều đường đi cho ôtô để từ đó bán được nhiều ôtô.

    Mấy năm vừa rồi bọn VAMA này đã vận động được cái lệnh cấm xe ba bánh rất bất nhân với người nghèo rồi, nay lại thêm cái lệnh này thì dân chúng chịu sao thấu, sống phải để cho người khác sống với chứ.

    Cha nội Đinh La Thăng này chắc bán cái quyết định cấm xe hai bánh máy cho VAMA được vài triệu USD chứ chẳng chơi đâu.

    • Ba Xạo đã nói

      ĐOÁN MÒ
      Doanh Nhân Sài Gòn chỉ giỏi ĐOÁN MÒ “Cha nội Đinh La Thăng này chắc bán cái quyết định cấm xe hai bánh máy cho VAMA được vài triệu USD chứ chẳng chơi đâu.”

      Theo tôi nghĩ, ông Đinh đã mở ra cơ hội cho các công ty kinh doanh xe đạp điện, xe đạp cũ, xe nước mía siêu sạch phục vụ người đi bộ, dịch vụ khăn lạnh tái chế phục vụ hành khách đi xe bus …

    • qx đã nói

      Các bác cứ lăn tăn mãi, khổ ghê. Nay mai đảng cs Việt Nam và chính phủ của đảng sẽ cấm tất tiệt bọn nông dân, dứt khoát không cho chúng lên tỉnh, lên thành phố, làm mất mặt tỉnh thành văn minh quanh vinh lung linh của sở hụi chủ nghĩa ta.

      Rồi thì sẽ cấm bọn dân nghèo thành thị ra đường. Rồi thì cấm tới các thành phần, đối tượng ngoài đảng, ngoài đoàn viên tncs hcm.

      Các bác tưởng tượng đi, hình thức xã hội chủ nghĩa rất là quan trọng, là “động đực phát triển” cho “nội hàm xã hội chủ nghĩa”, trong khi “nội hàm” không thể đạt được thì phải mần cái “mảng” hình thức chớ.

      qx

    • Khách đã nói

      Khổ cho dân tôi. Tôi mong bọn quan chức này tự nhiên nghèo hết đi, có cái xe máy cũng là ước mong rồi, lúc đó chúng cũng phải đi xe máy hết, như bao nhiêu người dân bình thường khác.

      • gia tao đã nói

        tôi đó cấm đươc chẳng qua ngồi buồi nghỉ vớ vẫn kiếm đồng tiền chơi

  34. Văn Đức đã nói

    Đúng, nhưng phải cụ thể!

    Đọc “Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với quốc phòng, an ninh” thấy có “Tạp chí Cộng sản” phối hợp nên góp mấy ý để Anh Ba Sàm coi có được không.
    + Tiêu đề như trên hoàn toàn đúng;
    + Việc “có cơ chế” cũng không phải bàn nhiều vì hình như ta có kinh nghiệm và đội ngũ khá mạnh trong việc làm ra “cơ chế”.
    + Việc “nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo” cũng phải nghiên cứu và điều chỉnh lại. 12 cuộc biểu tình của Nhân dân là chứng tỏ người Dân đau đáu quan tâm về chủ quyền Đất nước. Cần điều chỉnh để không còn hiện tượng có người chỉ tay cho cỡ “đại úy” các loại nhảy ra đạp vào mặt người Dân “Biểu tình Lòng Yêu Nước” và các loại “tay đeo băng đỏ” gô cổ họ để tống lên xe đưa vào trại giam.
    + Quy hoạch và thực hiện là quyết định; Nên tham khảo các nghành chuyên môn, kỹ thuật để tránh tai họa chỉ biết làm “theo chủ trương lớn” như Bauxite Tây Nguyên.

    Kính.

  35. Khách đã nói

    Mời các bác xem chất lượng công trình bauxite:
    http://bee.net.vn/channel/2981/201109/Vi-sao-hoa-chat-tai-To-hop-bauxite-Tan-Rai-bi-ro-1813124/

    • Ba Xạo đã nói

      BÌNH THƯỜNG
      Cả thế giới đều có kiểu đó, riêng gì Việt Nam?

      Nếu sợ mắc xương thì đừng ăn cá. Sợ xút thì đừng làm boxít. Sợ dân chưởi thì đừng làm QUAN tham.

      Thế thôi, tất cả vẫn đang bình thường.

      Kể cả Biển Đông vẫn không có gì mới, không có LẠ, vẫn bình thường.

  36. ba láp đã nói

    Vietnam September Trade Deficit Widens, Signaling Dong Pressure
    http://www.bloomberg.com/news/2011-09-23/vietnam-september-trade-deficit-widens-signaling-dong-pressure.html
    Vietnam’s trade deficit widened in September from August, threatening to increase pressure on its currency and undermine efforts to boost foreign reserves.
    The deficit reached $1 billion in September, up from a revised $396 million in August, according to preliminary figures released by the General Statistics Office in Hanoi today. The shortfall for the nine months through September was $6.84 billion.
    A widening deficit threatens to deplete the central bank’s holdings of foreign currency and add pressure for a fifth devaluation of the dong since November 2009. The Vietnamese central bank’s foreign-exchange reserves were $15.2 billion at the end of June, a “low” figure given the country’s level of imports, the Asian Development Bank said this month.
    “The trade deficit remains a huge concern,” Jonathan Pincus, a Ho Chi Minh City-based economist at the Harvard Kennedy School’s Vietnam program, said before the release. “Everyone is aware that the foreign-exchange market in Vietnam is illiquid, and when importers start running around looking for foreign exchange, that can put pressure on the currency.”

  37. Khách đã nói

    Hí hí Chủ trương lớn với cả đồng thuận cao mà còn dư lày:
    Việc giải phóng mặt bằng xây nhà Quốc hội bị ách tắc
    http://bee.net.vn/channel/1987/201109/Viec-giai-phong-mat-bang-xay-nha-Quoc-hoi-bi-ach-tac-1813300/

  38. Khách đã nói

    Đọc bài “Anh Phan Trọng Khang ủng hộ biểu tình bị bắt giam …”.
    Thằng nhóc trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) người đã đánh thạc sỹ Vũ Quốc Ngữ: “Mày tên Khang à? Mày biểu tình yêu nước à?”, “Mày theo đuôi bọn trí thức hả? Định lợi dụng biểu tình làm loạn à?”
    Đầu tuyền đất như nÀY mà là CÔNG AN NHÂN DÂN SAO ????

  39. Khách đã nói

    khách nói:
    24/09/2011 lúc 06:04

    Lược dịch: «J’apporte à mes lecteurs ce
    que l’État leur dissimule»
    “Tôi đem đến cho độc giả điều mà Nhà
    nước che giấu”
    *
    Trong một đất nước không có tự do
    ngôn luận, làm thế nào một cựu sĩ
    quan an ninh có thể viết những bình
    luận sâu cay về chính trị trên
    internet ? Chân dung Nguyễn Hữu
    Vinh…
    —————-
    Có lẽ, có rất nhiều người có cùng ý nghĩ như vậy. Một người đã từng là sĩ quan AN, thuộc dòng dỏi con nhà”trâm anh thế phiệt” mà lại có những suy nghĩ về quê hương đất nước, về đồng bào thuần chất như ABS thật hiếm. Đã đọc những lời bình của ABS trên trang này rất lâu và cũng trên trang này có những comm đặt dấu hỏi về ABS và sau cùng tất cả chỉ có thể đi đến một kết luận: Gì thì gì, dù trong quá khứ ABS có là một sĩ quan ưu tú của ngành AN (Thú thật, có thể nói, người dân rất dị ứng với ngành AN hay CA. Đó là một sự thật. Có lẽ, do tình trạng lạm quyền của người trong ngành đã dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân?). Nhưng nếu ABS cũng như những người làm việc trong ngành đem hết sở trường, dùng tất cả những hiểu biết, những gì mình đang có được để phục vụ cho và chỉ cho đất nước, cho đồng bào là ai cũng ủng hộ hết mình thôi. Người dân rất sợ câu :”còn đảng còn mình” các anh à.

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Riêng tôi thì chỉ tin họ qua những việc họ làm có
      ích nước lợi dân hay không,dù xuất thân từ đâu.
      Một số người mà tôi tin tưởng từ ngành công an
      ngoài anhbasam còn có Tạ Phong Tần hay một
      đại tá có bài nhận định Vụ Nhân Văn Giai Phẩm
      rất hay (hình như Lê Hồng Nguyên,cũng là 1 nhà
      thơ).Còn Nguyễn Hoàng Đức thì tôi chỉ…hơi tin !

      • qx đã nói

        @ Bác D. Nhật Lệ,

        Tui thì chả tin ai cả và cũng chả không tin ai cả. Làm rứa là đệ tránh đi vào vết xe thế kỷ 20 của bậc cha chú: tệ đoan tôn thờ cá nhân đến mức cuồng tín.

        Tệ đoan này là nguồn cơn một Việt Nam mạt rệp.

        Tui căn cứ trên những gì người khác làm ra cho xã hội, từng vụ, từng mùa, từng năm tháng. Có thể tui cảm ơn, cảm kích họ năm nay, thập niên này, nhưng tui sẵn sàng đả kích họ thập niên khác khi mà họ không còn là họ, mà là quỷ chẳng hạn. Nói ngắn là chào đón người khác qua giá trị người đó mang lại cho xã hội, bất kể nam phụ lão ấu, cs, ch, mèo máng mường kinh thượng, vv…

        Làm rứa cũng để tránh mình phải vái một vài kẻ chẳng qua là chính trị gia giỏi một thời, chứ không phải là thánh, là phật, là nhà đạo đức, là cha già, chà đủ thứ, kể cả mâm đầy tháng.

        Vài dòng chia sẻ,

        qx

        • qx đã nói

          edit: mán

        • D.Nhật Lệ đã nói

          Cám ơn bác đã góp ý nhưng có lẽ bác hiểu lầm tôi rồi.
          “Tin” ở đây không đồng nghĩa với tin trong tôn giáo để
          thần thánh hóa ai cả bác ạ !
          Tin là không nghi ngờ thiện chí của người khác khi họ
          làm đúng với điều mong ước của mình.Ý của tôi là vậy,
          chứ không phải tin mà không kiểm chứng qua thực tế.
          Trân trọng.

        • Minhhoang đã nói

          Bệnh đang từng hồi co giật, cần phải khám nghiệm lâm sàng để tránh cảnh “Gà cùng một cảnh, chớ hoài đấu nhau.”

          Miễn nhiễm cho cả bọn mang tên Bùi Lan.

        • Minhhoang đã nói

          “Gà chung mộ rọ” thời đúng hơn.

          Xin lỗi chư vị, Vịt tui mắt tèm nhèm rùi.
          He he he.

    • Khách đã nói

      Ủa ABS cũng là CA à? Mà sao dạo này lắm phản động thế nhẩy. Tuyền phản động yêu nước, mong cho đất nước dân chủ, công bằng và văn minh. Đám phản động này chỉ mỗi tội là hay phản lại các hành động hại dân, hại nước. Tại ABS đưa lắm thông tin, khai sáng dân trí làm cho bọn dân đen chúng tôi phá vòng nô lệ của các tư tưởng lỗi thời, tiến kịp tới các tư tưởng dân chủ tiên tiến của thời đại. Té ra ABS là “phản động” nhưng cũng là CA, chúng tôi là phản động cũng là do anh đấy, đừng báo ID của chúng tôi cho CAM nhé.

  40. Khách đã nói

    Biển bị Khựa chiếm ,ngư dân lo bán tàu cá thôi
    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Da-Nang-Ngu-dan-lai-dong-loat-ban-tau/59702

    • Ba Xạo đã nói

      BÌNH THƯỜNG
      Dân Đà Nẵng bán tàu cá cho tỉnh KHÁC, chứ đâu có bán cho TỈNH LẠ, TỈNH RỤI đâu mà quan Đà Nẵng phải lo.

      Bán đi không chừng quan địa phương càng bớt việc.

      Khỏe nhất là bán quách cái biển cho nước ngoài khai thác, tỷ lệ ăn chia 30/70.

      Cả dầu khí lẫn ngư trường đánh cá, chỉ chừa lại cái CHỦ QUYỀN là được.

      Khỏi lo mất tình HỮU NGHỊ. Khi qua lại thăm nhau lại được đón tiếp thân tình, khỏi lăn tăn chuyện vỗ dập mặt, đập dập mũi, xỏ lá ngoài biển nữa.

  41. Đọc bài của Giangnamlangtu viết theo lời kể của Anh PHAN TRỌNG KHANG tôi không cầm được nước mắt ! Tôi khóc vì thương cho dân mình ! Tôi khóc vì căm hận lũ công an vô học ! Tôi khóc vì bất lực …..
    Tôi cũng có một người quen là Phó công an huyện Từ liêm tên là Phương, hàng xóm của tôi cũng có một bạn là CA Từ liêm tên là Khánh …. Mỗi làn nghĩ đến HỌ , mỗi lần nhìn thấy HỌ …tôi lại tự hỏi HỌ sẽ nói năng và cư sử ra sao khi đối mặt với người biểu tình ? Liệu họ có hành xử vô học và đầy thú tính như những con vật mang tên người là Trong, là Tường …hay không ? Những cái tên mà những bậc sinh thành đã đặt tên cho lũ mặt người não thú này với mong đợi con mình sẽ Trong, sẽ sạch, sẽ sáng ngời rạng rỡ (Tường) … Các bậc sinh thành ra lũ này có bao giờ nghĩ đến sự vô phúc của dòng họ khi sinh ra lũ ác ôn này KHÔNG ? Ác quá ! Mỗi câu chửi ra mồm , mỗi hành vi hành hạ đồng loại, mỗi sự suy nghĩ nhơ bẩn trong đầu mỗi người đều CHUỐC NGHIỆP theo NHÂN QUẢ và một ngày rất gần chúng tất sẽ nhận sự BÁO ỨNG NHÃN TIỀN
    Đau buồn và trăn trở quá ! Mỗi người sẽ yêu nước theo cách của mình, với tôi có lẽ tôi sẽ tìm gặp cha mẹ vợ con những kẻ ác ôn này để chia sẻ tâm sự , để cảnh báo cho sự báo ứng , để họ tìm cách dậy nhau trước khi quá muộn ….
    Thành thật chia sẻ nỗi đau lòng với Anh Khang và tất cả nỗi đau mà các biểu tình viên vừa phải trải qua ! Nỗi đau của các bạn cũng chính là nỗi nhục chung của 90 Triệu dân Việt Nam ! Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng ! Ước mơ về một ngày Mai tốt đẹp sẽ trở thành sự thật !

    • Ngamnguihuycan đã nói

      Tôi cũng có cảm xúc giống như bác. Thật đau xót !

  42. Việt Quốc Huy đã nói

    Gởi ABS:
    1) Có hay không việc Phi Luật Tân đi đêm với TQ khi đề nghị cùng khai thác các đảo đang tranh chấp?
    2) Bạo loại ở Quãng Đông đi về đâu?
    a) Nhân dân TQ làm tốt hơn Nghệ An 1956, LHQ sẽ nhảy vào gìn giữ hòa bình => Nhân dân Việt nam hưởng sái!
    b) CQ TQ làm tốt hơn nhân dân TQ, mười mấy nghìn người sẽ bốc hơi không dấu vết, hồ sơ nhân quyền TQ sẽ dày lên.
    (Tình hình diễn biến theo kiễu “b”, tự nhiên lòi ra vụ lạm dụng tình dục để đánh lừa dư luận nhân dân TQ theo định hướng:”cướp-hiếp-giết”….)
    Chào bà con.

  43. Việt Quốc Huy đã nói

    Gởi ABS:
    1) Có huy không việc Phi Luật Tân đi đêm với TQ khi đề nghị cùng khai thác các đảo đang tranh chấp?
    2) Bạo loạn ở Quảng Đông có lang rộng không?
    a) Nhân dân TQ làm tốt hơn Nghệ An 1956, LHQ sẽ nhảy vào gìn giữ HB => Nhân Dân Việt Nam hưởng sái.
    b) Trung + làm tố hơn nhân dân TQ, mười mấy nghìn người biến mất không dấu vết, hồ sơ về nhân quyền của Trung + sẽ dày lên.
    *thắc mắc tại sao lại lòi cái vụ “Lạm dụng tình dục” ở TQ như vậy nữa, hay đang là chiêu đánh lừa dư luận hướng chú ý sang “Cướp, hiếp, giết”???
    3) Người ta sẽ lắp Camera để ghi hình để bắt nguội đó nha, cái này có thể làm bằng chứng trước tòa Vv gây rối TTCC, hoặc chống phá NN nữa, có lợi cho NN, SẼ LÀM ( vì chủ trương lớn…..).

    Chào bà con.

  44. U Oa đã nói

    Chuc mung sinh nhat anh Dieu Cay voi tat ca nguong phuc va kinh men.

    You know it doesn’t make much sense
    There ought to be a law against
    Anyone who takes offense
    At a day in your celebration
    ‘Cause we all know in our minds
    That there ought to be a time
    That we can set aside
    To show just how much we love you
    And I’m sure you will agree
    It couldn’t fit more perfectly
    Than to have a world party on the day you came to be

    I just never understood
    How a man who died for good
    Could not have a day that would
    Be set aside for his recognition
    Because it should never be
    Just because some cannot see
    The dream as clear as he
    That they should make it become an illusion
    And we all know everything
    That he stood for time will bring
    For in peace our hearts will sing
    Thanks to Martin Luther King

    Bridge
    Why has there never been a holiday
    Where peace is celebrated
    all throughout the world

    The time is overdue
    For people like me and you
    You know the way to truth
    Is love and unity to all God’s children
    It should be a great event
    And the whole day should be spent
    In full remembrance
    Of those who lived and died for the oneness of
    all people
    So let us all begin
    We know that love can win
    Let it out don’t hold it in
    Sing it loud as you can

    We know the key to unity of all
    People
    Is in the dream that you had so
    Long ago
    That lives in all of the hearts
    Of people
    That believe in unity
    We’ll make the dream become
    A reality
    I know we will
    Because our hearts tell us so

  45. Nguoi Viet o CH Sec đã nói

    Không nên sớm khen ngợi ông Huệ vì làm thế sẽ làm cho ông ta ngộ nhận. Đạo đức làm việc vì dân là thuộc tính mặc nhiên đối với đạo đức của một nhân viên Nhà nước. Vì vậy mọi công việc làm của họ để phục vụ nhân dân là thước đo của những người ăn lương bằng đồng thuế của nhân dân. Đối với ông BT Bộ Giao thông cũng vậy, tôi thấy ông ta hùng hùng hổ hổ quá, rất giống với ông BT Đào Đình Bình trước đây, để rồi kết quả là ông ta về vưởn trong khi chưa kết nhiệm kỳ. Dân Nam Định mà, khi là học trò thì học rất giỏi (các trường nam Định đều có truyền thống học giỏi), nhưng ra đời thì không mấy người thành đạt, trừ ông An làm tới CT QH, gần đây có nhiều ý kiến rất hay về việc sửa đổi HP. Chắc kết cục ông Thăng chẳng hơn gì người tiền nhiệm. Một số cán bộ trong BGT nhận xét như vậy.

    • Khách đã nói

      Đồng ý
      Mấy ngày nay, bà con khen ông Huệ quá, tôi thấy không nên.
      Đây là việc làm bình thường của BT mà.
      Nếu không làm vậy, thì làm gì???

    • NôngDân đã nói

      + Còn nhỏ, chúng đều là con ngoan, trò giỏi, lớn lên theo con đường quan chức thì phần “con” trong chúng sẽ lớn lên, phần “người” sẽ teo dần đi.
      + Trong môi trường toàn bùn lầy, nước thải cống rãng thì tất cả các loài cá hoặc biến thành lươn hoặc nổi trắng bụng. Ông Huệ sẽ không thoát khỏi quy luật này. Lỗi là do bọn “lú lẫn” đang cố duy trì môi trường bẩn thỉu này, thì chúng mới tồn tại được.

      • củ khoai, con kiến đã nói

        các bạn com không sai, nhưng xin hỏi : CA bình thường là phải làm việc giữ gìn ANTT, và bảo vệ cái đúng, chống tội phạm…thế tại sao lại có quyết định khen thưởng “nóng” ( Nóng = Tiến tươi) , nhiểu khi thăng cấp trước niên hạn ! Sao vậy ? mời các bạn tự trả lởi…
        ở xứ ta, nọ lạ thế, cho nên kẻ LẠ vào nước ta là chuyện không lạ, bình thưởng…!
        đau đớn, khôi hải, bi kịch…!

        • củ khoai, con kiến đã nói

          xin lỗi, viêt thiếu : thưởng “nóng” + thăng cấp với CA không nhận HỐI LỘ !
          vậy có công thức (qui theo giá trị tiền ) : nhận Hồi lộ (ém nhẹm) thì thu nhập cao hơn không nhận hổi lộ.
          các CA sẽ tự giải và tìm ra đáp số cho mỉnh.

  46. khách đã nói

    hè hè, có cái ni nữa này anh Ba

    CHA MẤT, TRƯỞNG CA HUYỆN GỬI CÔNG VĂN KHẮP TỈNH (để biết mà đến phúng viếng !)

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/552747/Cha-mat-truong-cong-an-huyen-gui-cong-van-khap-tinh-tpp.html

  47. công bằng đã nói

    Có cái lạ là trên tất cả các mặt trái XH : ăn cắp, ăn trộm, trai gái, hiếp dâm nữ sinh, đánh nhau, trấn lột tiền, tham nhũng, hủ hóa , đồi bại, phe nhóm, trả thù … số lượng các” đầy tớ” chiếm hơi bị đông. Dân giang hồ cũng khó chịu vì các đ/c chiếm hết đất sống và ‘ uy tín’ ‘số má ‘ của chúng.

    Dân đen muôn đời mạt vận, một cổ 10 tròng !

  48. Bác Ba Phi đã nói

    VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BIÊN GIỚI

    Nghĩa Trang Liệt Sĩ rêu phong
    Hương tàn khói lạnh chạnh lòng nước non
    Khóa kia khóa chặt nỗi lòng
    Người hy sinh để núi sông thanh bình

    Gọi người người vẫn lặng thinh
    Hay là người đã quên tình nước non ?
    Cỏ cây che khuất lối mòn
    Các anh còn đó ai còn nhớ chăng ?

    Đèn lồng trên phố giăng giăng
    Anh tôi nằm đó chắc rằng sẽ vui ?
    Hay nơi chín suối ngậm cười
    Oán than không thốt được lời đắng cay

    Hy sinh cho cho lũ tham tài
    Xây lâu đài cát ra oai với đời
    Núi sông đâu dễ đổi dời
    Hồn thiêng anh hãy đáp lời núi sông.

    Editor: Đã sửa theo yêu cầu của bác. Cuối tháng tui gửi bill về cho bác :-)

    • Bác Ba Phi đã nói

      hề hề ( ăn cáp bản quyền anh Ba ) Cám ơn Editor nhiều nghen !

  49. Khách đã nói

    “Tạp chí kinh tế cuối tuần” và “sự kiện và bình luân” là hai mục rất hay trên VTV.

    Xem chương trình 8h30 hôm nay mới hiểu người dân ta khốn khổ ra sao khi bị bọn sân sau của quan chức, bọn doanh nghiệp nhà nước bóp hầu bóp họng. Cũng biết thêm nếu ngu dốt mà làm lãnh đạo thì đất nước sẽ bị bọn sâu mọt lái như thế nào.
    Bao nhiêu năm không thể phát hiện ra bọn “lãi thật lỗ giả” trong các doanh nghiệp liên doanh, bọn kinh doanh xăng dầu. Kiểm táo cũng bị qua mặt. Đúng ra là kiểm toán cũng bị vô hiệu hoá bằng các loại bả.

    • Khách đã nói

      hu hu…
      No nói lỗ nặng, nhưng
      – Nó đi xe đẹp, ăn ngon, lương cao, thưởng nhiều, văn phòng hiện đại…
      – Nhân dân cùng chia sẻ…và đến đói

  50. ba láp đã nói

    Di sản cự̣u Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2011/09/110923_president_thieu_legacy_new.shtml
    Cựu bí thư Hoàng Đức Nhã nói về di sản của của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu và “bi kịch” mất Hoàng Sa.

  51. Thành đã nói

    “Tất cả đã chết hết rồi, có đáng phải bị phân biệt đối xử như vậy không?”
    Sao bọn tư bản giãy chết lại có tính nhân văn đến vậy?

    và:
    “Trong quá trình ngài hoạt động để đẩy mạnh những lợi ích do quan hệ ngoại giao đem lại, chúng tôi hy vọng ngài cũng sẽ là người cổ vũ cho tài sản quý giá nhất của đất nước Việt Nam: nhân dân của họ.”
    Sao bọn tư bản lại đi lo cho một dân tộc khác?

    Jim Webb và những nghị sĩ Hoa Kỳ

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Dao bọn tư bản lại đi lo cho một dân tộc khác ?
      Theo tôi hiểu thì họ chuộng công thức “win-win”
      tức 2 bên đều có lợi.Mỹ và VN.gần nhau thì họ
      có lợi mà VN.cũng có lợi cho đất nước VN.(chứ
      không phải cho đảng csVN.).

  52. Trúc Phương đã nói

    Xem văn đoán người. Tôi thú thực đã biết (đoán thì đúng hơn) về con người ABS ngoài đời. Như một nhân duyên, sau khi tôi tình cờ vào mạng (lần đầu) cách đây hơn 3 tháng, bài tôi đọc được là về vụ tấn công anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh ở nhà thờ Thái Hà năm ngoái. Ai nghi ngờ thì tuỳ, nhưng qua hành động, lời văn của anh (nhất là loạt bài về CHHV), có giết tôi cũng không tin anh BS làm gì khác hơn là vì nước vì dân, vì tự do dân chủ. Nếu tôi có bị lộ IP, như nhiều người vẫn thường lo ngại, tôi cũng không bao giờ nghĩ là do chủ ý của ABS. Vả lại, tôi nghĩ chúng ta có làm gì mà sợ. Dân còm trên mạng ABS chỉ chống một thứ duy nhất là cái hại cho dân, cho nước. Ủng hộ anh BS hai tay, hai chân và cả cái đầu luôn!

    • Thành đã nói

      “Trúc Phương” vẫn lăn tăn vụ còm của “Trúc Phương” mất đó à?
      Kệ đi chứ, đôi khi trên mạng ảo này, mọi điều có thể sảy ra ngoài ý muốn của các còm sỹ cũng như ngoài ý muốn của chủ nhà. Ta hãy cứ vui và vào đây nhiều hơn mỗi ngày, hãy vân động bà con anh em vào đây nhiều hơn nữa!
      Thân ái!

      • Thành đã nói

        Xin nói thêm với “Trúc Phương” tôi chỉ là một còm sỹ thôi, còm sỹ nửa mùa!

      • Trúc Phương đã nói

        Cám ơn A/C Thành. Hôm qua mình bị “đả kích” hơi bị dữ, phản hồi liên tục để trả lời, trong khi anh Ba chưa kịp “xả” còm. Vì chưa thấy hiện ‘còm” nên nổi tính con nít bù lu bù loa chút xíu với anh Ba đó mà. Lát hồi ảnh “cho ra” đầy đủ (đùa chút, xin anh đừng giận, cũng đừng méc lại chị Ba). Anh em có phản hồi gì đi nữa về lời bình của mình thì cũng là anh chị em không mà, ai lại giận nhau! Nhưng sáng nay, đọc các lời bình của minhhoang (hình như còn có tên là “vịt” nữa thì phải, he he), của Thành, mình thật sự thấy ấm áp. Cám ơn các bạn!

        • Minhhoang đã nói

          Tình rằng tang tình con nít,
          ậy ấy lội lội sông.
          Ấy ấy khuyên mình,
          rằng:
          “Vượt thuyền chớ đừng nên ….ngược
          Dẫu đã, đã giăng tơ,….
          Dù mấy giăng tơ

          Vượt “còm” sao đành phá chuồng
          Í a, ôi a
          ÔI a, đạp nát cái chuồng. Ta mới nên ta.
          An lạc thêm thái hòa, đâu phải nên ta?”

        • Trúc Phương đã nói

          Cám ơn lời khuyên của “minhhoang.”
          - Hoàng hạc bay qua Úc châu rùi, (“Hoàng hạc Úc châu” hình như là một níck khác của “minhhoang”), để mây trắng Việt Nam “thiên tải không du du” à? Có khi nào thấy “Lòng quê dờn dợn vời con nước- không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” như nhà thơ bố tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từng nói hay không ạ?

    • Khách đã nói

      Tôi ghét nhất ai cứ lấy IP ra doạ mọi người.
      IP thật, IP giả, IP dùng chung… Làm sao mà căn cứ vào đó để kết tội được !

      Chưa từng ai bị bắt hay bị làm khó vì lộ IP.
      Những người viết bài tung lên Net mà bị bắt thì đều từ con đường khác và khám máy tính chỉ là cái công đoạn hình thức.

    • Đăng Quang. đã nói

      Bạn Trúc Phương và 1 số bạn đọc khác
      có lẽ nhầm ABS-Nhà báo Nguyễn hữu
      Vinh,với J.B.Nguyễn hữu Vinh,cũng là 1 nhà báo tự do,cũng đẹp trai,có tâm,có tài,có blốc riêng,nhưng J.B.NHV là người theo đạo Công giáo?
      Tôi cũng chưa được gặp ABS lần nào
      thế nhưng,biết về anh qua nguồn gốc gia đình,qua bạn hữu,báo chí và đặc biệt là
      qua những cống hiến của anh và các đồng chí,đồng nghiệp đã làm trên trang
      điểm báo đặc biệt:TTXVH nầy,tôi chỉ có thể nói rất cảm ơn các anh,chị đã khai sinh
      và nuôi dưỡng trang tin có 1 không 2 tại
      VN,giúp cho việc”Xóa vòng nô lệ”mau tới
      ngày kết quả.

    • Khách đã nói

      Óa !
      Bác ời !
      J.B. Nguyễn Hữu Vinh khác BS(ba sàm) Nguyễn Hữu Vinh.
      Một chả gốc Nghệ, một chả gốc Quảng tờ rị;
      Một chả có thần, một chả … vô thần (trước kia, chứ chả nhẽ đảng viên lại có… thần)
      … tạm rứa

      • Trúc Phương đã nói

        Thế à các bác. Quê quá, nhưng rất cám ơn các bác. Mình chỉ biết là mình rất yêu ABS, cũng như tất cả các nhà báo đấu tranh vì công lý. Xin lỗi ABS vì “tội” nhận nhầm người. Cũng tại mày mò, tra Goggle mà không có thông tin cụ thể!

        • Khach đã nói

          Cái kiểu” mình rất yêu ABS” này trước sau gì anh BS cũng bị mất vợ . Hay là TP làm vậy để biết sắp đến ai bị vợ bỏ là ABS ?

        • Trúc Phương đã nói

          Bác đoán cứ như thần, he he. Nhưng mà, “yêu ai yêu cả đường đi”, mình mà biết “chị Ba” là ai, mình cũng “ké” anh Ba, yêu chỉ luôn là xong chứ gì! Chắc chắn anh BS phải có một hậu phương vững chắc lắm mới chuyên tâm công việc được, vậy thì chị BS là “No. 1″ rùi. Mà nè, yêu ABS đâu phải chỉ mình em, còn cả tá các bác vào “bóc tem” anh ấy mỗi tối, sao các bác lại chĩa dùi vào mỗi em thui? Hổng chịu đâu!

  53. ba láp đã nói

    Ai trả học phí cho các con ông Dũng?
    http://www.danchimviet.info/archives/42854
    Người con thứ ba của ông Dũng là Nguyễn Minh Triết. Trước khi đi chi tiết về Triết, xin lòng vòng một chút.
    Cách đây chừng vài năm, một sinh viên Việt Nam theo học ở Anh quả quyết rằng, anh ta học cùng với con trai thứ 3 của thủ tướng Dũng là Nguyễn Minh Triết. Lúc đó người viết đã nhất định không tin và cho rằng cậu ấy nhầm, Nguyễn Tấn Dũng chỉ có 2 con thôi. Nhưng những tra cứu trên Internet sau đó đã cho thấy, đương kim thủ tướng Dũng có cậu út tên Nguyễn Minh Triết.
    Chuyện ông Dũng có đứa con thứ ba là không bình thường với một nước áp dụng rất ngặt nghèo việc sinh đẻ có kế hoạch, nhất là với cán bộ trong bộ máy nhà nước. Những người vì lý do gì đó, sinh con thứ 3 đều bị kỷ luật từ khiển trách, hạ bậc lương cho tới khai trừ đảng và đều gặp trở ngại trên con đường thăng tiến.
    Không biết thủ Dũng đã ‘lách luật’ kiểu gì, để nếp tẻ đề huề mà vẫn có cậu thứ 3 và còn ngồi ở vị trí đỉnh cao quyền lực ở Việt Nam tới 2 nhiệm kỳ?
    Theo bạn sinh viên nọ, Triết sang Anh học từ bậc phổ thông, sau đó học tiếp lên đại học tại Anh. Một nguồn tin khá tin cậy cho hay, năm ngoái Triết đã về bộ Quốc Phòng, được bổ nhiệm vào một vị trí rất ‘thơm tho’.
    Như vậy, trong cùng một thời gian, ông Dũng nuôi 3 đứa con ăn học ở nước ngoài, một ở Mỹ, một ở Thụy Sĩ và con thứ 3 học phổ thông và đại học tại Anh.
    Lương của thủ tướng Việt Nam là bao nhiêu?

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5n_D%C5%A9ng#Gia_.C4.91.C3.ACnh
    Con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tên là Nguyễn Minh Triết, học A level tại trường St. Michael College, theo học cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary và hiện đang chuẩn bị hoàn tất khóa học thạc sỹ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy. [9]
    ————————
    3D dấu thằng út này kỹ quá, qua mặt luôn cả Tướng Giáp, người đã từng là trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch “mỗi gia đình chỉ có hai con”!!!

    • Tùng lâm đã nói

      Anh Ba láp ơi: Tôi thấy NTD không đến nỗi nào đâu. Ông không thích gì Tầu khựa đâu . Thế thời phải thế , phải giữ lấy mình trong lúc này. Ta cư xem việc mua sắm vũ khí mở rộng quan hệ vơi Án Độ và Mỹ thi ta thấy NTD kiên quyết chông Tầu. Khổ nỗi ” Đi với sói thì phải biết tru lên”. kể cả vụ BÔXIT ông cũng lừng khừng nhưng vị BCT bỏ phiếu nên buộc NTD phải theo thôi . Nên nhơ ở chế độ dân chủ tập trung này thì TT chẳng là gì cả. Muốm tồn tại phải có ê kíp, vây cánh nếu không bọn theo Tầu nó thịt . Chỉ chê NTD năng lực điều hành khinh tế kém, không chịu tham vấn các nhà kinh tế (giai tán ban khinh tế chính phủ do Ô Kiệt lập ra) .Ở ta động một tý là BCT quyết, chắc gì trong BCT đều có bộ óc sêu phàm và đoàn kết cùng nhau. Theo tôi biêt mấy Ô to với nhau cũng chia thành hai ,ba phe. khổ dân thôi. Tất cả lỗi tai cơ chế cả mà thôi ( Độc đảng sinh độc quyền , độc quyền sinh độc lợi , độc lợi sinh độc ác)./.

      • Thông Thương Binh đã nói

        TQ có mật thám ở trong BCT của ta nên họ biêt có hai ba phái nhưng không phái nào vì nươc vì đân cả mà chỉ vì tiền thôi nên họ bỏ tiên ra họ mua hết rồi. Món này thì TQ nhất thế giới>.

  54. Thông Thương Binh đã nói

    Dấu ấn ngày tháng cho Bắc thuộc lân thứ năm? Chăc lần này bọn phương Bắc không phái gửi quan thái thú sang nữa đâu, đã có sẵn tai chỗ rồi.

  55. CHÁN ĐỜI đã nói

    TẠI SAO NÊN TẠM DỪNG LÀM CÁC LOẠI TƯỢNG ĐÀI ???
    TẠI SAO NÊN LÀM HÌNH NỘM NGƯỜI BẰNG CAO SU ???

    Vừa xem mấy cái hình tượng đại chiến thắng Sông Gianh ( Bài học về một tượng đài điêu tàn – Cu Làng Cát ), mình cảm thấy xót xa, bức xúc chỉ muốn đám đá mấy thằng làm tượng đài để xả nỗi bức xúc. Mình nghĩ Đảng nên cho tạm dừng thi công tất cả các loại tượng đài.
    Thay vì làm tượng đài kiểu như Đảng ta làm : Chiến Thắng Điện Biên Phủ, Chiến Thắng Sông Gianh, Mẹ Việt Nam…v..v..v..vv.
    Nếu rảnh rỗi cõ thễ vào gu gồ gõ “tượng đài” thì sẽ thấy nhiều điều khũng khiếp, ví dụ người ta đang chê tương đài Bác Hồ ở trước ủy ban nhân dân TP. HCM và muốn dời nó đi đâu đó, thay vào đó là làm một tượng đài Bác Hồ hoành tráng hơn.

    Đủ thấy việc làm tượng đài không đạt yêu cầu đề ra mà còn phản tác dụng, nghỉ đến tượng đài là nghĩ đến tham nhũng lãng phí là phi văn hóa, nó làm lu mờ hoàn toàn cái ý nghỉa giáo dục truyền thống. Nó làm cho dân ta ghét đảng ta hơn.

    Ở các nước phát triển cũng có nhiều tượng đài, nhưng tượng đài của họ khác tượng đài của ta. Ngoài ra ở các nước dân chủ phát triển họ còn làm hình nộm cao su các nhân vật quyền lực như thủ tướng, tổng thống. Người dân đi biểu tình có thể mang các hình nộm này ra đấm đá và đốt để xả trét, việc làm trên không vi phạm luật.
    Các ông chủ tư bản thường cho dựng hình nộm mình trước cổng công ty xí nghiệp, hoặc trong một phòng đặc biệt nào đó để những ai căm ghét ông ta thì đến đó đám đá và phỉ nhổ vào hình nộm. Các ông chủ nhận thấy rằng khi dựng hình nộm thì năng xuất lao động tăng lên.

    Nước ta, thay vì bỏ hàng ngàn tỉ dựng tượng đài, chỉ cần bỏ vài chục tỉ làm hình nộm các ông tứ trụ (thực chất là các ông chủ tập đoàn “đảng ta” ) : SANG, TRONG, HÙNG, DŨNG. Đem các hình nộm này dựng tại các phòng tiếp dân hoặc ngã tư đường phố cho những ai bức xúc chế độ thì đấm đá phĩ nhổ vào mấy hình nộm nêu trên. Chắc chắn năng xuất lao động sẽ tăng lên, nước ta sẽ hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa trước thời hạn.

    Một việc làm ít tốn kém mà mang lại nhiều ý nghĩa xã hội. Mong rằng đảng ta áp dụng càng sớm càng tốt.

    • Thành đã nói

      Hay ghê, nên thử vậy, mai em quyên tiền đi đúc hình nộm cao su đây.

    • khách 1 đã nói

      Nói như bác thì phải xây dựng một nhà máy chế tạo hình nộm thật to , công suất thật lớn , công nhân cũng hơi bị nhiều , vì hình nộm tứ trụ để ở ngã tư theo như ý bác thì cứ nửa phút phải thay một hình (loại xịn ) ( Vì bị xả xì choét , he he…). Một ngày : 10 giờ x 60 ph x 2 x 4 = 4.800 hình nộm . Rồi phải có xe chở đi đổ hình nộm bị hỏng , nhiêu khê tốn kém lắm bác ơi !!!

  56. PHỤ TÁ của NTT đã nói

    Một bạn đọc từ Balan gửi qua mail:

    Chào cả nhà ,
    Không biết ở VN như thế nào nhưng qua 1 bài báo về giá xăng dầu ở Ba lan thì thuế arcyza , đoatel paliwowy và VAT chiếm 50,8%( xăng) hay 44,2% ( dầu) giá bán lẻ .Lãi xuất của doanh nhân có 0,06 % ( về xăng ) và 4% ( về dầu) .
    Như vậy nhà nước có thể giảm giá xăng dầu được .
    Nhuwg khi ngân sách đang thiếu thụt thì không ai giảm arcyza cả .
    kiếm
    http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,9527658,Co_sie_sklada_na_cene_litra_benzyny_w_Polsce.html

    Co się składa na cenę benzyny, ile podatków, opłat, marż
    Podatki

    Do każdego litra paliwa fiskus dolicza trzy podatki: akcyzę, opłatę paliwową oraz VAT. Na te trzy podatki łącznie przypada teraz 50,8 proc. ceny detalicznej benzyny 95 oraz 44,2 proc. ceny detalicznej oleju napędowego – szacuje firma doradcza

    e-petrol.pl. W innych państwach Europy fiskus jeszcze bardziej wyciska kierowców. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2010 r. w UE podatki stanowiły 56 proc. ceny detalicznej benzyny 95 oraz 49 proc. ceny oleju napędowego.

    Marża sprzedawcy

    Firma e-petrol.pl ocenia, że obecnie nieco ponad 1 proc. ceny detalicznej benzyny 95 to marża stacji benzynowej (w przypadku oleju napędowego marża to 4 proc.). To bardzo mało, gdyż ze swojej marży właściciel stacji musi opłacić pracowników i inwestycje. Przed rokiem, gdy przy pompie było dużo taniej, w cenie detalicznej litra paliwa ponad 6 proc. stanowiła marża dla stacji benzynowej

  57. Chín Đờn Cò đã nói

    Ở đời ai cũng mê tiền, nhất là những tay có điều kiện chấm mút, lại quả tiền mồ hôi, nước mắt của dân.
    Tay nào càng dốt càng khoe mẽ để dễ tiếp cận với tiền. Thứ trưởng … xài bằng dỏm, nhận tiền hối lộ, lại quả trơ tráo. Tay Nguyễn lộc An, vụ trưởng vụ thị trường, bức xúc trước đề nghị giảm giá xăng dầu của Bộ trưởng Vương Đình Huệ, sợ mất phần nên nói móc rằng ông Huệ “bị làm sao”. Ý nói là bị Khùng ? Lại khoe “có đi thi toán quốc tế”… trong mơ.
    Một khi đã có tâm hồn “Sâu dân, mọt nước”, xin các cha đừng vụng về để lộ cho dân và thế giới biết.
    Nhục Quốc thể lắm.

    • Minhhoang đã nói

      Em xướng danh em mộng thường
      em thường đi nước đôi.
      Em khi nghe tên mộng thường
      Con lại quả thêm xôi
      Chẳng giây phút chi ngỡ ngàng
      Muôn dân chẳng dám bàng hoàng, nè
      Em là con…ễnh ương.
      Dù ngày từng ngày phô trương,
      Dẫu thây sình cứ trương.

      Dù thêm bự thêm to ra
      Ấy thiến tài
      đảng ta.

  58. Đặng Lệ Chi đã nói

    Xem clip chống “bạo loạn”, ấy là chuyện người Việt diễn tập “dẹp loạn” người Việt. Mới đây, quân China tập trận ở biên giới Hoa Việt, ấy là diễn tập “4 tốt, 16 chữ vàng”.
    Một phim tư liệu của Đức về chiến tranh Trung Việt, mời quý vị xem tham khảo.

  59. chientruongk đã nói

    Bữa ni mới thấy mặt Anh Ba trên báo Pháp nghen, rất đẹp trai nghen…

    • motsach đã nói

      Anh BS đẹp như Trương Chi. Báo của anh cũng hay như giọng hát Trương Chi. Ngày xưa có nàng công chúa mê giọng hát Trương Chi đến mất ăn mất ngủ dù chưa nhìn thấy người. Chời ơi, giờ người mê anh BS tui vô đây đông tới hàng ngàn nàng công chúa một ngày. Chịu nổi hông anh Ba?

  60. Trúc Phương đã nói

    Về vụ ông An đi thi toán quốc tế:
    “Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, từ trước tới nay không có ai tên Nguyễn Lộc An đi thi toán quốc tế.” (www.nlđ.com.vn)
    (Trên mục bình luận của NLĐ , đại nam đã nói – 23/09/2011 23:00)
    “Hay thiệt! Có lẽ ông ấy đã đổi tên vì sợ làm phiền khi nổi tiếng”
    Tôi xin chọn là câu bình hay nhất!

    • Nhâm nhi đã nói

      ông An đi thi toán quốc tế hồi ông ấy còn ở lớp “mầm” ấy mà. Thi đếm ngón tay, hết ngón tay thì đếm thêm ngón chân cho đủ

      • Trúc Phương đã nói

        Bác “Nhâm Nhi” kỳ quá! Ai lại làm lộ “bí mật quốc gia” thế này. Bác coi chừng mai bị “lên” ANTD hay HNM bi giờ đó!

  61. ba láp đã nói

    China, Driver of World Economy, May Be Slowing
    http://www.nytimes.com/2011/09/24/business/global/chinas-economic-engine-shows-signs-of-slowing.html?hp
    And yet, the country’s huge manufacturing sector is starting to slow and orders are weakening, especially for exports. The real estate bubble is starting to spring leaks, even as inflation remains stubbornly high for consumers — despite a series of interest rate increases and ever-tighter limits on bank lending.

    And instead of the labor shortages that plagued many manufacturers last year as workers sought better jobs elsewhere, more people now seem willing to accept assembly-line tedium. Short term, that could help exporters. But it could be an early sign of looming unemployment problems.

    “At least it is easier now for us to hire workers who come into our factory looking for work, after seeing our job notices posted outside,” Mr. Huang said. “Before, no one would respond to these notices.”

  62. Lên Ngàn đã nói

    Đọc xong thông tin bác Khách phổ biến về BS qua báo Pháp càng yêu mến và cảm phục BS hơn. BS can đảm mà khôn khéo, rất từ tốn và sâu sắc,…đẹp trai nữa! Nhưng chắc tuổi của BS phải ít hơn 50 chứ đừng nói là 55. Nói về BS thì miễn chê! Nhưng dù sao sống trong cái chế độ đổi trắng thay đen như trở bàn tay này thì vẫn phải cảnh giác. Thay vì đoán già đoán non là BS có móc ngoặc với công an theo kiểu nào đi chăng nữa thì nhân dân vẫn rất biết ơn anh. Không có BS thì chả có gì mà đọc. Đấy mới là giá trị đích thực. Cám ơn BS và chúc mọi điều tốt lành. Đôi lúc bạn bè tôi trách yêu BS là chỉ tại BS mà bỏ cả ăn chơi hẹn hò, cứ đắm đuối trong trang BS! Công việc có khi cũng gác lại phải thức khuya ơi là khuya để làm. Chỉ tại nhà cái anh BS!

    • Khách đã nói

      Phim “VÁN BÀI LẬT NGỮA” của Nguyễn Trường Thiên lý quá hay.

  63. ba láp đã nói

    Nhập vàng, xót “đô”
    http://vneconomy.vn/20110923035436378P0C6/nhap-vang-xot-do.htm
    Tiếp tục nhập vàng, Ngân hàng Nhà nước có thể đã bán ra ngoại tệ để ổn định tỷ giá, dự trữ ngoại hối theo đó bị giảm?

  64. Thanh Hà đã nói

    ANTD: Bằng Tiến sỹ của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang – thật hay giả? http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Bang-Tien-sy-cua-Thu-truong-Bo-Y-te-Cao-Minh-Quang-that-hay-gia/415894.antd
    Đọc bài này có vẻ “Lập lờ đánh lận con đen” quá. ANTĐ đang diễn trò, trò này sẽ vạch mặt các ông to ở Bộ GDĐT của VN khi ra hàng loạt các loại công văn công nhận rất rởm rít về trình độ. Chứng chỉ là chứng chỉ, không làm gì có loại chứng chỉ nào lại tương đương với một bằng tiến sĩ cả, nhất là ở các nước tiên tiến. Thế mới biết trình độ các ông tiến sĩ Việt nam tự phong nó giỏi chừng nào. Nhục quá!

  65. Khách đã nói

    Anh Ba, bài này nữa nè:

    Ai trả học phí cho các con ông Dũng?

    http://www.danchimviet.info/archives/42854

    • Khách đã nói

      Xin cóp lại còm của một khách ngày hôm qua:

      Ref:
      http://huynhngocchenh.blogspot.com/2011/09/vi-sao-viet-nam-ngheo-hon-han-quoc.html
      Thành Đồng Nguyên Giáp: VÌ SAO VIỆT NAM NGHÈO HƠN HÀN QUỐC — (Huỳnh Ngọc Chênh). “Câu hỏi đặt ra là CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ ĐỂ CẢI THIỆN SỰ NGHÈO KÉM NÀY? CHÚNG TA CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO & HỆ THỐNG CHO TỐT HƠN HAY KHÔNG? Hay đây là số phận của người Việt Nam, dân tộc Việt Nam?”

      Tôi xin trích đoạn viết của ông Trĩnh Châu Vĩnh, người sáng lập tập đoàn Huyndai nổi tiếng của Hàn Quốc:

      “Có đất nước phát triển, có đất nước thụt lùi, có đất nước diệt vong. Vậy điều gì đã làm cho đất nước này phát triển, còn nước khác diệt vong? Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi là tinh thần và thái độ của chính phủ nước ấy, của doanh nghiệp và người dân nước ấy.

      Nếu Chính phủ không trong sạch thì tiêu cực sẽ lan sang doanh nghiệp và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, và sự bất chính trở thành một phong trào. Một xã hội như vậy thì không thể kích thích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và cũng không phát huy được năng lực của nhân dân….

      …Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe một đất nước, một xã hội, doanh nghiệp nào đó không trong sạch mà phát triển được.”

      Cái nhìn của Trịnh Châu Vĩnh về khai thác tài nguyên để đem bán như sau:

      “Tài nguyên tự nhiên của đất nước thì có hạn, nhưng sức sáng tạo và nỗ lực của con người là vô hạn. Phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên thì khi tài nguyên cạn kiệt, phát triển cũng dừng lại. Còn nếu phát triển giành được qua nỗ lực bản thân và công việc thì sẽ vững vàng mãi mãi mà không bị suy tàn. Việc lấy dầu trong lòng đất rồi bán ….không phải là giàu có đúng nghĩa, cũng chẳng phải là sự phát triển đúng nghĩa.”

      Các đoạn trích dẫn lấy từ cuốn: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách“, tự truyện của Chung Ju Yung (Trịnh Châu Vĩnh), người sáng lập tập đoàn Hyundai. Người dịch: Lê Huy Khoa. Nhà xuất bản Trẻ.

      Trả lời

  66. TRỰC NGÔN đã nói

    Sao bình luận của tôi không lên được vậy ABS ?
    BS: He he! Lên rồi bác à. Lo đưa tin cho kịp, không kịp xả còm.

  67. Quang Dũng đã nói

    VTV1 tối qua nói về báo cáo kiểm toán của Deloitte Việt Nam về cty PLC (công ty con của Petrolimex) đã giấu lãi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Cty này sắp (hay đã?) lên sàn chứng khoán nên buộc phải thuê kiểm toán độc lập và công bố báo cáo kiểm toán

    Mời các bác điểm tin này http://doanhnghiepvietnam.com.vn/news/10171-cong-ty-cp-hoa-dau-petrolimex-giau-lai-petrolimex-bao-che.html

    • Lên Ngàn đã nói

      Cháy nhà mới ra mặt chuột. Một lần nữa xin bày tỏ lòng kính trọng với ông Vương Đình Huệ về tiếng nói đầu tiên của ông, một tiếng nói hiếm hoi trong giới lãnh đạo bênh vực quyền lợi của nhân dân

      • Quyenduocnoi đã nói

        Mời bác đọc bài ” Ôi, bác Vương Đình Huệ !” — (Mạnh Quân).
        - Nếu quả thật, bác MQ nói có lí thì ta cùng…giảm phanh !

    • chiến sỹ đã nói

      V/ đề là phải thời gian kiểm chứng, hy vọng mọi việc sẽ sáng tỏ. Cũng phải thừa nhận, trên thị trường quan chức hiện nay, ít có quan nào ăn nói tự tin, rõ ràng, có tâm và quyết liệt trong hành động như BT- VĐH. Mong ổng thành công.

    • Khách đã nói

      Một lũ kẻ cướp thấy chủ nhà ngu đần nên chúng thi nhau ra tay cướp.

  68. ba láp đã nói

    This Week at War: Let’s Talk About China
    A new book argues that it’s time to have an open conversation about the security challenges posed by the Middle Kingdom’s rise, even if Beijing gets offended.
    http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/23/this_week_at_war_lets_talk_about_china
    The fragility of China’s internal situation and the cresting in two decades of its demographic advantage do not escape Friedberg’s scrutiny. Although Chinese leaders have displayed caution and patience, the window will close on their ability to take advantage of their growing power. With the next decade or so possibly being the most dangerous, there is all the more reason for both U.S. policymakers and the electorate to engage the difficult arguments presented in his book.

    The administration’s path was calibrated to avoid the regular ritual of provoking Beijing to cut off military-to-military contacts with the United States. With concerns over China’s military buildup rising, U.S. officials have placed a high priority on military exchanges, with the hope of preventing miscalculations. This time around, the gambit may be working with China yet to invoke another suspension. Having left the possibility of an F-16 C/D sale in reserve, Washington gave Beijing an incentive to refrain from blowing up the relationship again. Should Chinese officials opt to escalate, the United States would have little to lose by then approving the sale of the new aircraft.

    Lost in the discussion of the F-16s was the decision to supply Taiwan with 96 smart-bomb precision-aiming kits and 64 cluster bomb dispensers. Combined with the navigation, electronic warfare, and bomb-targeting upgrades, this package will significantly improve the offensive strike capability of Taiwan’s F-16 fleet

  69. TRỰC NGÔN đã nói

    Sáng nay đọc tin của ABS thay cho báo giấy. Lại thấy một số quan chức ở miền Tây ngày càng bị bệnh mê quyền lực lậm vào trong não.
    Từ việc dùng chức vụ để kinh doanh đám cưới http://phapluattp.vn/20110923115851452p0c1013/vu-in-chuc-vu-tren-phong-bi-cuoi-cua-con-ky-luat-khien-trach-chuyen-cong-tac-khac.htm
    cho đến đám ma cũng không tha : http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/gui-thong-bao-moi-dam-tang-cha-truong-cong-an-huyen/
    Còn trước đó nữa, cá nhân tôi đã từng chứng kiến một đám cưới của quan chức mà tổ chức 03 lần ở HN, Sài Gòn và ở quê nhà.
    Hình như một số quan chức đã đánh hơi thấy có chuyện gì chăng, nên từ trên xuống dưới đều tranh thủ kiếm chác, không từ một cơ hội nào.
    Liệu có phải là do lương không đủ sống nên cán bộ NN hay làm càn? http://sgtt.vn/Thoi-su/153313/Tu-2003-dieu-chinh-7-lan-nhung-luong-van-khong-du-song.html
    Không phải vậy đâu. Mức lương cơ bản tuy thấp nhưng thu nhập thật sự của quan chức thì cao vô cùng. Bản thân bộ máy nhân viên công chức Nhà nước cứ than lương không đủ sống nhưng ai cũng có thu nhập khác.Có được bao nhiêu quan chức, viên chức dám bỏ bộ máy NN ra ngoài dù than lương thấp? Cứ nhìn quanh mà xem, ở cấp huyện tỉnh thôi mà quan thì có nhà lầu xe hơi, điền trang vài chục mẫu, công chức thì xe tay ga đắt tiền, chiều chiều đi nhậu nhẹt thoải mái, con cái đứa thì du học- đứa thì học trường điểm chuẩn…vv Còn ở cấp chóp bu HN thì người dân đen có hình dung nổi?
    Đó cũng là nguồn gốc của một bộ máy chỉ biết tham nhũng, dốt nát nhưng quan liêu với người dân ( có hoạnh họe mới có ăn ). Đó cũng là tệ nạn một đội ngũ tuy là quan chức cầm quyền nhưng sẳn sàng ngồi xổm trên pháp luật, chà đạp công lý để kiếm lợi lộc bằng mọi cách. Đó cũng là khởi nguồn của nhiều thực trạng của xã hội : chạy chức chạy quyền, làm bằng giả để tiến thân, chạy dự án, chạy vụ án…Có tiền rồi, các quan chức ăn chơi quậy phá bằng nhiều trò độc, làm đạo đức xã hội xuống cấp thêm bằng tiền của mình. Ai không tin cứ kiểm lại các vụ ăn chơi bị lộ ra của Bùi Tiến Dũng PMU18, của Lương Xuân Dũng- Ủy ban thể thao đi mua trinh trước đó, cho đến mấy ông gộc Viện KSND ở Long An mới đây….
    Nhiều quá không làm sao mà liệt kê hết được bức tranh đa màu sắc tệ hại của bộ máy quan và công chức hiện nay.

    • Lệ Mai đã nói

      Một xã hội toàn trò hề và nát như tương bần. Ôi buồn quá! nếu các bậc cha mẹ không kiên quyết đấu tranh thì tương lai con cháu mình tương lai giống nòi này sẽ mờ mịt lắm. Chả lẽ câu thơ trào phúng chua chát này lại đúng: “4000 năm ta lại là ta, từ trong hang đá chui ra, hô xong khẩu hiệu rồi ta chui vào”. Việt nam ơi, con lạc cháu hồng có thật không?

    • Ba Xạo đã nói

      LỢI NHUẬN RÒNG
      Lợi nhuận ròng = Thu nhập (từ lương +bổng + lậu) + Thu nhập (tay trái + tay phải) + Cống hiến ( nộp cống + cống nộp) – Chi phí (ăn mặc ở, học hành, cha già mẹ yếu, hiếu hỉ) – Chi phí (chạy chức, chạy chỗ, chạy quyền) – Chi phí đấu đá (bọn cấp dưới ) – Chi phí rủi ro khó lường (như bọn người ngoài tư khai kiểu Huỳnh Ngọc Sĩ, mất chức trước nhiệm kỳ do bị thí, do bị thay đổi sếp, do bị đổ bể khách quan, do bị báo chí khui bậy…) … – các chi phí khác – chi phí dự trữ (đặt trước quan hệ phòng ngừa rủi ro phải chạy án, chạy tội, chạy ân xá)

      Làm quan thật khổ, đây là nghề kinh doanh có quá nhiều rủi ro, quan trường còn nguy hiểm hơn cả CHIẾN TRƯỜNG. Đừng tưởng bở mà ganh tỵ với Lợi nhuận ròng của quan.

    • Tùng lâm đã nói

      “TIÊN TRÁCH KỶ,HẬU TRÁCH NHÂN’
      Cũng tại ta cả mà thôi bác TRỰC NGÔN ạ, lúc nhỏ không vin ,cả gãy cành. Ta mù quáng trao hết quyền lục cho thăng con trời đánh từ năm 92. kể cả mạng sống của ta. Bây giời ta có nói thì nó bảo đi nghe thằng hàng xóm mà phế truất nó.nó bắt nó đánh nó nhốt nó cùm Giờ nó hư đốn không thể dạy dỗ nổi, không những nó coi thường hành hạ ta mà còn định đem đất hương hỏa của ta bán cho thằng hang xóm. Nhục nhã thay, đau đớn thay,
      Giờ hối thì đã muộm rồi. Có lẽ phải bỏ quê mà chốn đi thôi.
      Đành có lỗi với tổ tiên vậy./

  70. Khách đã nói

    Sáng nay đọc tin của ABS thay cho báo giấy. Lại thấy một số quan chức ở miền Tây ngày càng bị bệnh mê quyền lực lậm vào trong não.
    Từ việc dùng chức vụ để kinh doanh đám cưới http://phapluattp.vn/20110923115851452p0c1013/vu-in-chuc-vu-tren-phong-bi-cuoi-cua-con-ky-luat-khien-trach-chuyen-cong-tac-khac.htm
    cho đến đám ma cũng không tha : http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/gui-thong-bao-moi-dam-tang-cha-truong-cong-an-huyen/
    Còn trước đó nữa, cá nhân tôi đã từng chứng kiến một đám cưới của quan chức mà tổ chức 03 lần ở HN, Sài Gòn và ở quê nhà.
    Hình như một số quan chức đã đánh hơi thấy có chuyện gì chăng, nên từ trên xuống dưới đều tranh thủ kiếm chác, không từ một cơ hội nào.
    Liệu có phải là do lương không đủ sống nên cán bộ NN hay làm càn? http://sgtt.vn/Thoi-su/153313/Tu-2003-dieu-chinh-7-lan-nhung-luong-van-khong-du-song.html
    Không phải vậy đâu. Mức lương cơ bản tuy thấp nhưng thu nhập thật sự của quan chức thì cao vô cùng. Bản thân bộ máy nhân viên công chức Nhà nước cứ than lương không đủ sống nhưng ai cũng có thu nhập khác.Có được bao nhiêu quan chức, viên chức dám bỏ bộ máy NN ra ngoài dù than lương thấp? Cứ nhìn quanh mà xem, ở cấp huyện tỉnh thôi mà quan thì có nhà lầu xe hơi, điền trang vài chục mẫu, công chức thì xe tay ga đắt tiền, chiều chiều đi nhậu nhẹt thoải mái, con cái đứa thì du học- đứa thì học trường điểm chuẩn…vv Còn ở cấp chóp bu HN thì người dân đen có hình dung nổi?
    Đó cũng là nguồn gốc của một bộ máy chỉ biết tham nhũng, dốt nát nhưng quan liêu với người dân ( có hoạnh họe mới có ăn ). Đó cũng là tệ nạn một đội ngũ tuy là quan chức cầm quyền nhưng sẳn sàng ngồi xổm trên pháp luật, chà đạp công lý để kiếm lợi lộc bằng mọi cách. Đó cũng là khởi nguồn của nhiều thực trạng của xã hội : chạy chức chạy quyền, làm bằng giả để tiến thân, chạy dự án, chạy vụ án…Có tiền rồi, các quan chức ăn chơi quậy phá bằng nhiều trò độc, làm đạo đức xã hội xuống cấp thêm bằng tiền của mình. Ai không tin cứ kiểm lại các vụ ăn chơi bị lộ ra của Bùi Tiến Dũng PMU18, của Lương Xuân Dũng- Ủy ban thể thao đi mua trinh trước đó, cho đến mấy ông gộc Viện KSND ở Long An mới đây….
    Nhiều quá không làm sao mà liệt kê hết được bức tranh đa màu sắc tệ hại của bộ máy quan và công chức hiện nay.

    • Thông Thương Binh đã nói

      Ôi Miềm Tây ! chỉ riêng tỉnh Kiên Giang :
      Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Nguyên bí thư tỉnh Kiên giang
      Thường trực ban bí thư Lê Hông Anh, nguyên bí thư tỉnh kiên giang
      Một thứ trưởng bộ Y tê, nguyên giám đốc sở y tê Kiên giang
      Một thứ trưởng bộ Công an mới bổ xung- nguyên bi thư tỉnh ủy Kiên giang
      Nếu kể quân khu 9 của tư lệnh Lê Đức Anh thì con nhiều nữa
      Làm gi mà chẳng tự tung tự tác

      • Tùng lâm đã nói

        ÔI! Miềm Tây,Hỡi Kiên Giang
        Sinh ra lắm kẻ thích chơi sang
        Ăn hỏi của con đề tên (BỐ)
        Đám hiếu của cha viết tên (CON)
        Đạo đức Bác Hồ vừa mới học
        Mà sao TỒNG CHÍ đã quên rồi.

  71. Minhhoang đã nói

    Một người tự thiêu tại Ba-lan khiến Thủ tướng Donald Tusk dẹp qua chuyến vận động tranh cử.

    Hổng biết ABS cùng TTXVH đã điểm tin nầy lên chưa ta?

    http://www.abc.net.au/news/2011-09-23/man-sets-himself-alight-in-poland/2940368?section=world

    Chiện nầy giống như vụ Kỹ sư Phạm Thành Sơn “tự nhiên” bốc cháy cùng với con chiến mã của mình trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng.

    Một đàng thì phải bỏ ngang cuộc vận động tranh cử để về thăm hỏi nạn nhân nếu như không ảnh hưởng đến việc điều trị, còn đàng kia thì cho công an…túc trực tại nhà nạn nhân cho đến khi ‘sự cố’ nầy được mồ yên mả đẹp!

    “Cũng vì chuyện đã manh nha
    Thân tàn nhen lửa chẳng qua…đền bù.” Lẫy Kiều.

    (“Một ngày lạ thói sai nha,
    Làm cho khốc dại chẳng qua vì tiền.”-Nguyễn Du.)

  72. Vietminh Fam đã nói

    NẾU LẦN NÀY ANH ĐI!

    Trang à ! nếu như lần này anh đi!

    anh chỉ gửi đến em những lời tâm sự ngắn này

    trong tim anh ngoài em, gia đình và tổ quốc ,

    anh chẳng cần đến chính bản thân anh,

    kìa hoàng sa anh nhìn trong thổn thức ,

    trái tim anh như muốn vỡ làm hai

    mảnh đất cha ông đổ máu xương gìn giữ

    không để giặc ngoài lấn chiếm mốc non sông.

    anh nhìn hoàng sa trong lòng sao day dứt

    sóng vỗ về lời kêu cứu quê hương

    hoàng sa ơi từng đêm anh thầm gọi.

    trường sa ơi chính đảo hồn máu thịt

    dân tộc ta cũng chẳng tiếc máu xương,

    giờ lâm nguy anh nào đâu đứng nhịn

    lũ giặc tàu nó đòi cướp non sông

    dân tộc ta oai hùng xưa còn đó

    nay anh nguyện theo những bước chân xưa

    nói thật tâm,đứng dậy anh chống giặc

    biết bao giờ anh không phải là kẻ xấu đâu em.

    có ai hiểu tình anh đây con mãi

    còn yêu em,nhưng lại nợ quê hương.

    anh sẽ đứng lên cùng anh em chống giặc

    ở quê nhà xin em hãy chờ anh

    anh chỉ yêu em,gia đinh và tổ quốc

    ( bài thơ tặng người tôi yêu mãi mãi. hậu trang.- nick name yahoo hoahongbach_hy-dđ 0985397390.) được viết sau bức thư gửi chủ tịch nước ngày 23 tháng 9 năm 2011) lời ngỏ : việt minh mong các ban hiểu tôi.! có thể đây là blog cuối nếu như điều xấu xay đến với tôi..!
    NHỜ BÁC BA SÀM GỬI HỘ CHO ANH DIỆN

    • Thư Sinh Áo Vải đã nói

      Đừng buồn chi nữa hỡi anh Minh !
      Phân ly bịn rịn chuyện duyên tình
      Núi sông kêu gọi ta cầm súng
      Giải cứu non sông mới vẹn tình

  73. Ngamnguihuycan đã nói

    ABS hết ẩn danh rồi ha.
    Tui đã điều tra ra lâu rồi, nhưng không nói
    Đọc bài báo trên Webasies.com, thêm mến anh.
    Chuyện có móc ngoặc với công an không, đã có nhiều độc giả bình.
    Tóm tắt là: Vẫn có lợi (cho dân)
    Chúng tôi cùng lắm bị lộ IP, có thể bị phiền hà gì đó.
    Nhưng tự nhủ sợ cũng vừa phải thôi, chứ sợ quá mức thì mình thành ra cái gì ?
    Mong anh vững lòng.

    • Ba Xạo đã nói

      SỢ
      Người người, nhà nhà cùng nhau nói thật tấm lòng xây dựng đảng và quê hương trên ABS.

      Nhiều quá, nhiếu quá. Đến độ cơ quan Công an cũng không nghĩ đến chuyện mời lên gặp, vì SỢ không đủ chi phí mua trà để uống, mua giấy để ghi tờ khai.

  74. thương dan đã nói

    “Tại sao những anh hùng áo vải sau cuộc kháng chiến thành công lập nên một nhà nước phong kiến cố tình cho dựng nên những huyền tích để cắt nghĩa cho các thắng lợi trong quá khứ? tại sao các chính phủ cộng sản cứ đưa đảng ra để cắt nghĩa cho các thành công? Thật dễ hiểu, điều duy nhất đúng là họ muốn người ta quên đi vai trò của nhân dân mà đề cao vai trò của kẻ hiện đang thống trị nhà nước”.
    ===============
    đảng từng ” LÃNH ĐẠO ” nhân dân đánh thắng hai đế quốc lớn là PHÁP và MỸ cơ mà !…
    BASAM chuyên gia sưu tầm
    không để đảng ngủ yên thân ngày nào
    hãy chờ đấy ! đảng hô hào
    “muôn dân đoàn kết theo trào liên xô “…

  75. khách đã nói

    Lược dịch: «J’apporte à mes lecteurs ce que l’État leur dissimule»

    “Tôi đem đến cho độc giả điều mà Nhà nước che giấu”

    *

    Trong một đất nước không có tự do ngôn luận, làm thế nào một cựu sĩ quan an ninh có thể viết những bình luận sâu cay về chính trị trên internet ? Chân dung Nguyễn Hữu Vinh.

    Đó là một người Việt nói cho người Việt, mỗi ngày có ít nhất 30 000 người tham khảo blog « Anh Ba Sam ». Một giáo sư đại học thổ lộ : « Muốn biết tin về vụ xử luật sư Cù Huy Hà Vũ thì chỉ có thể đọc trên blog anhbasam ».

    Với tiêu đề « Thông tấn xã vỉa hè », trên trang đầu của blog này tuyên bố: « Tôi mang đến cho bạn đọc những gì mà chính phủ luôn che dấu. Hoàn toàn trái ngược với Việt nam thông tấn xã» Ba Sàm khẽ nói với vẻ mỉa mai chen lẫn hài hước.

    Ẩn sau bút hiệu « Anh Ba Sàm » là một người Hà nội, 55 tuổi, vui vẻ, tên là Nguyễn Hữu Vinh. Ông nói muốn đấu tranh chống lại sự tuyên truyền một chiều. Trận chiến của ông là bảo vệ chủ quyền tối thượng đất nước trước tham vong của người người Trung quốc. Kể từ mùa xuân năm ngoái, Ba Sàm viết nhiều về những căng thẳng giữa Bắc kinh và Hà nội, sau một loạt đụng độ trên biển tại vùng biển Hoàng sa và Trường sa.

    Kiên trì, bền bỉ, cựu sĩ quan an ninh truy tìm bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào của chính phủ VN đối với gã hàng xóm khổng lồ, chẳng hạn bản dịch 1 bài báo của báo chí TQ giải thích xung đột trên biển đông theo quan điểm của Bắc kinh đăng trên tạp chí điện tử của đcsvn.

    Blog « anh Ba Sam » có máy chủ đặt tại Mỹ đã đạt mức truy cập 36 000 lượt trong tháng sáu khi băng video biểu tình chống TQ được đưa lên.

    Từ tháng 12 năm 2010, Ba Sàm theo dõi chặt chẽ các cuộc nổi dậy của vùng Trung Cận đông. Một cách từ tốn, cân nhắc, ông phân tích tình hình tại VN « Tôi thấy có sự tương đồng với Việt nam: bản chất phi dân chủ của chế độ, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo cộng với vô vàn bức xúc và có thể internet sẽ là chất xúc tác … » Làm thế nào anh có thể đề cập đến các chủ đề như vậy một công khai dưới cái « ách » của chế độ độc đảng , nơi mà các vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến rộ lên từ năm 2008 ?
    « Đó là người cừ nhất, nhưng ông ta đã làm thế nào ? Ông ấy có vẻ khá tự do đến nỗi người ta phải thắc mắc liệu ông ấy có thông đồng với công an » một nữ phóng viên dấu tên đã tự hỏi.

    Nguyễn Hữu Vinh từng làm 5 năm ở bộ Công an và 10 năm ở bộ Ngoại giao. Cha của ông là ủy viên trung ương đảng csvn từ năm 1974 đến năm 1981, là đại sứ của Việt nam tại Liên xô, đồng minh hùng mạnh nhất vào thời điểm đó. Ông Vinh vào đảng năm 1986, nhưng đến năm 1995 ông thôi không tham gia các cuộc họp chi bộ và coi như là bỏ đảng. Biết nhiều chuyện thâm cung, đã từng làm việc trong ngành an ninh và trong hệ thống nhà nước lâu năm, ông có nhiều mối quan hệ, bạn bè, điều này giúp ông tránh được số phận đen đủi của các đồng nghiệp, mà một trong những người can đảm nhất trong số họ là Phạm Minh Hoàng, người luôn đề cập đến các vấn đề tương tự như blog “anh ba sam », đã bị kết án ngày 10 tháng 8 vừa qua 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.

    • Cảm ơn bạn Khách đã mang về nội dung này.
      Nhưng câu này:
      “Blog « anh Ba Sam » có máy chủ đặt tại Mỹ đã đạt mức truy cập 36 000 lượt trong tháng sáu khi băng video biểu tình chống TQ được đưa lên”.
      Con số này rất không chính xác. Tôi theo dõi và ước chừng 3 triệu lượt truy cập /tháng.

      • khách đã nói

        “Blog « anh Ba Sam » có máy chủ đặt tại Mỹ đã đạt mức truy cập 36 000 lượt/ngày trong tháng sáu khi băng video biểu tình chống TQ được đưa lên”.

    • Dân Việt đã nói

      Anh Nguyễn Hữu Vinh ( anhbasam) đúng là một người sáng suốt và can đảm thật sự, đất nước này đang cần rất nhiều người có tâm huyết với non sông Tổ quốc như anh. Cầu mong nước non này sẽ có nhiều , nhiều, rất nhiều người như anhbasam hơn nữa. Cũng chúc mừng anhbasam đã không đụng đến chén “cháo lú’,

    • TRỰC NGÔN đã nói

      Nếu ABS mà thông đồng CA,để lộ IP của độc giả như một số người nghi ngờ thì đất trời sụp đổ trong tôi. Cái đất nước này không còn chổ nào đáng sống cả. ABS đã và đang là NIỀM TIN của những tiếng nói vì bất công trong xã hội. Nếu anh là spy ? Cũng phải phục lăn với đám kiêu binh vậy.

    • Khách đã nói

      Thôi! rõ rồi nhé.

    • Long A đã nói

      TRỰC NGÔN đã nói
      24/09/2011 lúc 08:24
      Nếu ABS mà thông đồng CA,để lộ IP của độc giả như một số người nghi ngờ thì đất trời sụp đổ trong tôi…

      Bản lĩnh chính trị của bác này chưa vững. Mình chỉ nhìn nhận A3S đã làm được gì, đã mang lại những gì & không quan tâm đến anh ấy xuất thân từ đâu. Mình đã từng theo dõi Danlambao lúc còn trên nền wordpress & 1 số người quả quyết Danlambao có thành phần An ninh ở trong, thật là buồn cười. Thế thôi. Mình không nói thêm về thông tin bên lề về A3S, đơn giản là vì mình muốn đọc TTX Vỉa Hè đến… muôn năm, hé hé !

      Mà công nhận A3S hơi… xấu trai, lúc đầu em tưởng anh í là anh JB.NHV chứ.

      Editor: Hình đó là đẹp nhất rồi đó bác ui, hổng biết ổng có hối lộ cho tay họa sĩ đó không mà hắn vẽ hình trông ổng trẻ quá. Nói nhỏ thôi, đừng để ổng nghe. :-)

      Lộ hình đó ra, mai tui ế khách, tới giờ tem, hết còn ai tranh tem ổng nữa roài… hu hu

      BS: Hu hu! Nghe thấy rùi …

      • Người quan sát đã nói

        Bật mí cho các bác biết ABS là tư lệnh “phòng không”.

        • Khách (nữ) đã nói

          Nói thiệt hay nói giỡn đó? đừng làm tui mừng hụt nghen:-)

    • QuangPhong đã nói

      Nè ông KHÁCH 24/9/2011 lúc 9:28′ :
      Ông 3S không đẹp trai-Ổng bị hói.
      Ổng không có bạn là Nguyễn Minh Hoàng đâu nghen. Đừng có mà gán vơ gán vịt. Tui gần nhà ông Nội của Ổng , tui biết, Ông có quan hệ mật thiết với Bà Lê Thị Muội- em ruột TBT Lê Duẩn .

      • Bình Loạn Viên đã nói

        Bà Lê Thị Diệu Muội là con gái cố TBT Lê Duẩn.

        • QuangPhong đã nói

          BLV nói sai rồi, Con lớn của TBT Lê Duẩn là Lê Kiên Thành : Hiện là ĐBQH, con gái lẩy Ông tiến sỹ Tâm lý GD .
          Chắc chắn Bà Muội nguyên là Thứ trưởng bộ Nội thương – em ruộtTBT Lê Duẩn.

    • Cuội Baxao đã nói

      Chẳng lẽ anh Ba Sàm là con trai cụ Nguyễn Hữu Khiếu? Tôi khâm phục Anh Ba Sàm và ngày nào cũng phải vào mạng xem tin tức bởi vì thông tin ở vđây đáng tin cậy nhất.

      • Nhâm nhi đã nói

        - Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), người có trang Blog, có thể nói nổi tiếng nhất hiện nay; mà chắc chắn rằng, bất kỳ ai trong giới Blogger Việt Nam quan tâm đến tình hình đất nước là không thể không biết; một con người mà có thể nhiều bạn đọc đồng ý với tôi rằng, đây là một người rất thông minh, đáng nể…; qua cách “dẫn chuyện” của anh trong mục điểm tin hàng ngày trên trang NHẬT BÁO BA SÀM; đặc biệt, với riêng tôi, tôi rất thích cách dùng hai chữ “hề hề” của anh; Nếu có thời gian, tôi sẽ viết một bài xung quanh hai chữ “hề hề” này.

        Trong buổi gặp mặt được biết, Ba Sàm nay là 55 tuổi, nhưng trông anh rất trẻ, và là con trai của bác Nguyễn Hữu Khiếu, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, cùng thời với Tưỡng Nguyễn Trọng Vĩnh khi làm Đại sứ tại Trung Quốc.

        - Một người, mà theo bác Trần Nhương nói trước đó, khi hai anh em đang ngồi ở tòa báo NGƯỜI CAO TUỔI, là “Thằng này uống rượu kinh lắm, hắn uống cả ngày được, riêng đoạn “em út” thì… cả đàn (!); tác giả của bài hát, mà giọng hát của Anh Thơ đã đưa người nghe đến cảm xúc thăng hoa;

  76. Trần Thân đã nói

    Hổm rày cứ ấm ức, nay tui thấy mặt anh Ba Sàm trên báo Pháp rồi nghen! Gương mặt coi lịch sự dữ hén. Mần công an 5 năm, mần ngoại giao 10 năm, vô Đảng năm 1986, ra khỏi Đảng năm 1995. Hiện tại, anh Ba Sàm có “thông đồng” với công an hay không, chỉ là chiện nhỏ. Thôi, tui dọt, vui vẻ nghen!

  77. duc giang đã nói

    Anh Ba điểm bài này nhé, hình như chửi xéo ai đó thì phải

    http://bee.net.vn/channel/1988/201109/de-nhat-lang-hoan-lon-1812563/

    Editor: Cám ơn bác, đã điểm hôm trước rồi (hình như TS Vinh méc bài này thì phải). Bác muốn nói chửi xéo tay đỗ thập hả?

  78. ALT-D đã nói

    Tặng bác Editor:

    ———————————-
    Lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn hồi đó nhỏ quá cũng không có ấn tượng lắm về giọng người Sài Gòn chỉ nhớ là hơi khó nghe. Sau nay khi lớn lên có dịp vào Sài Gòn nhiều, quen nhiều người bạn ở trong này nhất là khi sống và làm việc trong Sài Gòn, tôi mới dần hiểu về con người cả về giọng nói và lối sống của họ.

    Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Giọng chuẩn tức là giọng không pha trộn, không bị biến đi qua thời gian. Như nói về giọng chuẩn của người Hà Nội, người ta nói đến chất giọng ấm nhẹ, khi trầm khi bổng, khi sắc khi thanh, và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và khéo.

    Cái khéo ấy như thuộc về bản chất của người Hà Nội mà chỉ người Hà Nội mới có được. Nếu nhận xét về cách nói của người Việt Nam thì đúng ra tôi chỉ thấy có người Hà Nội là hay nhất cả về ngữ điệu và âm sắc mà thôi còn giọng Huế của người con gái Huế thì lại mềm mại, êm ái như đang hát vậy…

    Người Sài Gòn thì khác, giọng Sài Gòn cũng khác. Không ngọt ngào … mía lùi như một số người dân Tây Nam Bộ (những cô gái ở miền tây nam bộ nổi tiếng ra giọng ngọt và rất xinh đẹp), không nặng nề cục mịch như người miền Đông Nam Bộ vốn có cái nóng cháy da thịt (chắc vậy nên họ kiệm lời hơn), giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn, con gái Sài Gòn nói chuyện rất dễ thương, họ nói rất nhanh và cũng rất tự nhiên và vui vẻ . Đó là chất giọng “thành thị” đầy kiêu hãnh của người Sài Gòn.

    Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ, họ nói không nặng như người miền Trung và giọng cũng không thanh như dân Hà Nội, họ nói với cái kiểu sảng khoái của dân Nam bộ. Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ “nghen, hen, hén” cuối câu hay dùng. Người miền khác có khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ “nghen, hen” này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp. Khách về, cười rồi buông một câu “Thôi, tôi dìa nghen!” – Chủ nhà cũng cười “Ừ, dzậy anh dìa hen!”.

    Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện và cúp máy, một người nói “Hổng còn gì nữa, dzậy thôi hen!” “thôi” ở đây nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. Hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên “Hay hén mậy?” bằng giọng điệu thoải mái…

    Giọng người Sài Gòn đôi khi diễn đạt cùng một câu nói, nhưng lại bằng nhiều cung bậc giọng điệu khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau. Đám nhỏ quậy, nghịch phá, người chị mắng, giọng hơi gằn lại và từng tiếng một, có chút hóm hỉnh trong đó “Dzui dzữ hen!”. Đám bạn cùng tuổi, ngồi chơi chung, cười đùa, một người nói giọng cao cao vui vẻ “Dzui dzữ hen!”… Người Sài Gòn có thói quen hay “đãi” giọng ở chữ cuối làm câu nói mang một sắc thái khác khi hờn giận, khi đùa vui như “Hay dzữuuu”, “Giỏi dzữưưu…!” Nghe người Sài Gòn nói chuyện, trong cách nói, bắt gặp “Thôi à nghen” “Thôi à!” khá nhiều, như một thói quen và cái “duyên” trong giọng Sài Gòn.

    Người Sài Gòn nói chuyện, không phát âm được một số chữ, và hay làm người nghe lẫn lộn giữa âm “d,v,gi” cũng như người Hà Nội phát âm lẫn các từ có phụ âm đầu “r” vậy. Nói thì đúng là sai, nhưng viết và hiểu thì chẳng sai đâu, đó là giọng Sài Gòn mà, nghe là biết liền.

    Nghe người Sài Gòn nói chuyện, nhất là các giọng của thiếu nữ… cô nào giọng đã mượt, đã êm rồi thì cứ như ru người ta. Con gái Sài Gòn nói chuyện không luyến láy, không bay bổng như con gái Hà Nội, không nhu hiền như con gái Huế, nhưng nghe đi, sẽ thấy nó ngọt ngào lắm.

    Cái chất thanh ngọt đặc trưng của miền Nam. Con gái Sài Gòn khi nói điệu hoặc khi làm nũng họ thường kéo dài giọng ra nghe ngọt và dễ thương đến mức tôi tự đặt là cái giọng nhẽo. Nhất là gọi điện thoại mà nghe con gái Sài Gòn thỏ thẻ tâm tình thì có mà muốn chết đi được với cái ngọt ngào ấy! Tôi nhớ có những đêm nhấc điện thoại lên chỉ để nghe giọng cô bạn nói . Tôi dám chắc rất con trai mà nghe giọng làm nũng đó thì rất ít người có thể không thấy ngây ngất.

    Trong hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn từ Phiên Trấn, Gia Định Trấn, Gia Định Thành, Phiên An, Gia Định Tỉnh… cho đến Sài Gòn, Tp HCM, dân Sài Gòn đã là một tập hợp nhiều dân tộc sinh sống như Việt, Hoa, Kh’mer.

    Tiếng nói của người Sài Gòn không chỉ thuần là tiếng Việt, mà còn là sự học hỏi, vay mượn nhiều từ ngữ của dân tộc bạn, đâm ra mang nhiều “hình ảnh” và “màu sắc” hơn. Những từ như “lì xì, thèo lèo, xí mụi, cũ xì…” là mượn của người Hoa, những từ như “xà quầng, mình ên…” là của người Kh’mer. Nói riết đâm quen, dần dần những từ ngữ đó, những tiếng nói đó được người dân Sài Gòn sử dụng một cách tự nhiên như của mình, điều đó chẳng có gì lạ… Thêm vào đó, nó được sửa đổi nhiều cho phù hợp với giọng Sài Gòn, thành ra có những nét đặc trưng riêng.

    Nhưng người Sài Gòn cũng có những tiếng gọi là “tiếng địa phương”. Những tiếng này thể hiện rõ nhất khi người Sài Gòn nói chuyện cùng người miền khác. Nghe một người Sài Gòn nói chuyện cùng một người khác vùng, dễ dàng nhận ra những khác biệt trong lời ăn tiếng nói giữa hai người, hai miền. Có một số từ người Sài Gòn nói, người miền khác nghe rồi… cười vì chưa đoán ra được ý. Cũng như khi nghe người Huế dùng một số từ lạ lạ như “o, mô, ni, chừ, răng…” trong khi nói chuyện vậy thôi. Khác là mấy tiếng người Sài Gòn nói, vẫn có chút gì đó nó… vui vui tai, là lạ, ngồ ngộ và… bình dân làm sao.

    Một người miền khác, có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói “Từ bữa đó đến bữa nay”, còn người Sài Gòn thì nói “Hổm nay”, “dạo này” người khác nghe sẽ không hiểu, vì nói chi mà ngắn gọn ghê. (Lại phát hiện thêm một điều là người Sài Gòn hay dùng từ “ghê” phía sau câu nói để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng. Tiếng “ghê” đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là “nhiều”, là “lắm”. Nói “Nhỏ đó xinh ghê!” nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy).

    Lại so sánh từ “hổm nay” với “hổm rày” hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghe người Sài Gòn dùng một số từ “hổm rày, miết…” là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm thấy gượng, vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất Nam Bộ chung mà.

    Người Sài Gòn cũng có cách gọi các cô gái rất dễ thương,bạn bè thì nói là nhỏ Thuỷ, nhỏ Lan (Như Hà Nội gọi là cái Thuỷ,cái Lan)… Gọi các em gái là nhóc còn với các cô thiếu nữ là bé (bé nè xinh quá ta, bé này dễ thương àh nha nhưng mà thương hông có dễ) …

    Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu “Thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề… nhìn phát bực!” Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi “Ê, nhóc lại nói nghe!” hay gọi người bán hàng rong “Ê, cho chén chè nhiều nhiều tiền ít coi!”… “Ê” là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trổng không vậy mà chẳng có ý gì đâu, có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn.

    Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó, thường “quên” mất từ “bán”, chỉ nói là “cho chén chè, cho tô phở”… “cho” ở đây là mua đó nghen. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này “Lấy cái tay ra coi!” “Ngon làm thử coi!” “Cho miếng coi!” “Nói nghe coi!”… “Làm thử” thì còn “coi” được, chứ “nói” thì làm sao mà “coi” cho được nè ?

    Vậy mà người Sài Gòn lại nói, từ “coi” cũng chỉ như là một từ đệm, dân Sài Gòn nói dzậy mà. Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm, không ít người sẽ hỏi “mấy từ đó nghĩa là gì dzậy ta ?” – Mà “dzậy ta” cũng là một thứ “tiếng địa phương” của người Sài Gòn à. Người Sài Gòn có thói quen hay nói “Sao kỳ dzậy ta?” “Sao rồi ta?” “ Được hông ta?”… Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà… hổng phải dzậy đâu nghen, kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vậy mà. Tiếng Sài Gòn là dzậy đó, nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gìn riêng riêng này thì đúng là… “bạn hông biết gì hết chơn hết chọi!” (Mấy cái này hổng có trong từ điển đâu nha).

    Mà Nói về chuyện người Sài Gòn dùng từ “lóng” (slang words) kiểu mới… Thật ra, đa số những “từ lóng” này đều do…bọn trẻ chúng nó “chế” ra.

    Có một dạo,dân Hà Nội mình hay nói “hâm” rồi “ẩm IC”… có nghĩa là “man man, tửng tửng, khùng khùng” đây. Lúc đó tôi nói với mấy người bạn Sài Gòn thì họ cười và bảo “Trong Sài Gòn thì không có nói dzậy, mấy người đó người ta gọi là…khìn á!”. Như ngồi uống nước với tên bạn, hắn nói điên nói khùng một hồi, tức quá hét “Mi khìn hả ku ?”… Lật hết mấy quyển từ điển tiếng Việt cũng chẳng kiếm đâu ra nghĩa của chữ “khìn” này, mà cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu luôn. Trời, nói thì nói vậy mà, biết để làm gì chứ… Ai là người dùng nó đầu tiên thì quan trọng gì ? Nói nghe vui miệng là được.

    Mấy người ăn ở không, ngồi lê đôi mách, cái mỏ lép chép nhiều chuyện suốt ngày = ông tám, bà tám. Chẳng hiểu từ đâu ra cái định nghĩa kỳ quặc này nữa. Mà cứ hễ mình đang nói huyên thuyên bất tuyệt mà thấy người ta dòm mình với ánh mắt kỳ lạ rồi nói “Đồ ông/bà tám!” là biết rồi đó…100% là bị “chửi” : nhiều “chiện” rồi đây. Ông tám, bà tám… nói riết rồi thì còn vỏn vẹn một chữ “tám”. Hỏi “Đang làm gì đó ?” – Trả lời “Tám dí nhỏ bạn!”…”Tám” giờ thành…động từ luôn trong cách nói của người Sài Gòn.

    Tiếng lóng của dân Sài Gòn phổ biến nhất là trong đám học trò còn ôm cặp ngồi ghế nhà trường với “cúp cua, dù , quay, gạo bài, cưa, ghệ, bồ, mèo, khứa, khoẻn…”, nhiều, nhiều lắm… Rồi từ một số bộ phim Hongkong, show hài, gần đây là một số Gameshow trên truyền hình. Thấy vui miệng khi nói một từ nào đó, hoặc dùng nó để ví von so sánh với một điều gì cảm thấy cười được là dùng, là hiển nhiên trở thành “slang word”…

    Ngẫu nhiên rồi hiển nhiên, chuyện bình thường của người Sài Gòn thôi, bình thường như “từ nhà ra chợ”, “chuyện thường ngày ở huyện” vậy mà. Nói về tiếng lóng tôi thấy ấn tượng như từ “cùi bắp” ý nói những thứ rẻ mạt vứt đi, bo xì là không chơi nữa hay 1 câu chử.i mà tôi thấy đặc biệt buồn cười nhưng chỉ có cách nói dài giọng của người Sài Gòn mới nói được ” bà mẹeeee ziệc nam anh hùng”.

    Nhưng gì tôi viết ở trên 1 phần là do tôi tự nhận thấy và cũng có những phần tôi tham khảo từ 1 số tài liệu. Nhận xét chủ quan của tôi về Sài Gòn là người Sài Gòn rất thẳng tính và không khách sáo như người Hà Nội. Họ chơi rất thoải mái nhưng ít khi thấy hỏi về gia đình bạn như thế nào,bạn kiếm được bao nhiều tiền.

    Họ cũng không hay đánh giá bạn qua cái xe của bạn đi, điện thoại bạn đang dùng hay bộ quần áo bạn mặc mà họ đánh giá qua cách bạn thể hiện thế nào, bạn sống với mọi người ra sao!Vào đây tôi cũng học được 1 thói quen là share tiền,đi ăn,đi uống (Nhắc nhỏ các bạn nếu vào Sài Gòn lần đầu thì ở trong này quan niệm là ai mời thì người đó trả tiền còn cả hội đi với nhau thì chia đều).

    Điều tôi thích khi làm ở Sài Gòn là họ làm hết sức nhưng chơi cũng hết mình và đây là 1 nơi có rất nhiều cơ hội để làm giàu (Cái này là kết nhất).

    Mỗi vùng đất đều có những điều thú vị …
    (VNTHUQUAN)

    Editor: Cám ơn bác! Tui là “chiên da” nhạy giọng, Bắc, Trung, Nam, giọng nào tôi cũng nhạy được, nhạy hát vọng cổ cả giọng nam lẫn nữ, Minh Vương, Lệ Thủy gi tôi cũng nhạy tuốt, chèo, ca trù tôi cũng bắt chước. Sau này tôi bắt chước accent bọn Mẽo, dân Mẽo ở miền Đông, hay dân cao bồi Texas, dân Anh ở xứ Wales, tui đều nhạy được, khoái nhất là nhạy giọng bà Laura Bush, cứ phải kéo cái miệng và lưỡi theo chiều ngang thì mới nói giống cái giọng Midland, Texas của bà này. Bác không tin thì cứ thử, bảo đảm bà xã bác sẽ mần 1 tô mì thịt cho bác!

    • ALT-D đã nói

      Giọng Miền Tây,
      ——————————-
      Nước ta trải dài hơn 2.000km, qua nhiều vùng miền khác nhau, phong thổ, tập quán sinh hoạt khác nhau, giọng nói và từ ngữ giao tiếp hàng ngày mỗi vùng, miền cũng khác nên mới có giọng Hà Nội, giọng Nghệ, giọng Huế, giọng Quảng, giọng miền Nam mà Sài Gòn là đặc trưng.

      Cùng là chất giọng miền Nam, không khác mấy Sài Gòn, nhưng nghe dân miền Tây chính gốc phát âm là nhận ra ngay quê tôi: Con cá gô bỏ dô gổ kêu gột gẹc.

      Có người nói, giọng miền Tây “rặt” nghe dân dã, bình dị và dễ thương lắm. Bạn bè tôi dân miền Trung, miền Bắc, những năm tháng sinh viên “choảng” nhau vì “nhạy giọng” (chửi cha không bằng pha tiếng mà!), nhưng xa nhau mấy mươi năm vẫn nhắc hoài cái chất giọng chân chất, giọng miền Tây! Nhiều người miền Tây xa quê mấy mươi năm, hàng ngày nói tiếng Tây, tiếng Tàu hay đã pha tạp chất giọng của các vùng miền khác, nhưng chỉ cần đôi ba tuần sống hòa mình với chốn xưa, lại trở về cái chất giọng của cố hương.

      Cùng là dân miền Tây, nhưng người Bến Tre, lại nói âm giọng “Bến Te”; cùng là người Cần Thơ, nhưng miệt Thốt Nốt lại nói “ăn cơm dzồi”. Đặc biệt, miền Tây có nhiều từ ngữ “đặc sản” chỉ vùng này mới có. Sự giao thoa ngôn ngữ Việt – Hoa – Khmer như món lẩu mắm của xứ này (cái lẩu – tiếng Hoa, món mắm – người Kinh, Khmer đều quen dùng).
      Người miền Tây hay nói “xấu quắc” để diễn tả rất xấu, xấu lắm. Hay để biểu thị sự giống nhau, thường nói “y hệt”, “y chang”. Bạn bè thân nhau, gọi là “ní” (nị, ngộ) – đều có gốc từ tiếng Hoa. Nhưng cũng có nhiều từ là sự “giao thoa ngôn ngữ Việt – Khmer: Gặp một em gái miền Tây đi đâu một mình, hỏi: “Em đi với ai?”, trả lời: “Dạ, em đi mình ên”. Thì ra trong tiếng Khmer, “êng” có nghĩa là “một mình”. Ca sĩ, nhạc sĩ Đình Văn có bài hát rất hay “Buồn mình ên.

      Qua ngõ nhà em, thương lắm rồi mà làm bộ dửng dưng (một chút làm cao), không rẽ vào nhà mà đi qua luôn, gọi là “đi huốt” – cũng có gốc từ tiếng Khmer. Dân miền Tây hào hiệp, phóng khoáng, sống luôn mở rộng lòng mình (chơi thì xả láng, sáng về sớm), nên không câu nệ khi dung nạp từ ngữ của người khác, há gì những cộng đồng người từng gắn bó với mình từ thuở khai hoang, mở đất, rồi sống chết giữ gìn từng mảnh ruộng, bờ mương qua bao cuộc chiến tranh.

      Người miền Nam nói chung và dân miền Tây nói riêng không dùng lẫn lộn các từ “đắc” và “mắc”, “vay” và “mượn”. Bán “mắc” là bán hàng giá cao hơn giá trị thực, còn bán “đắc” là đông khách hàng đến mua. Anh em giúp đỡ nhau chút ít tiền gọi là “cho mượn”, không bao giờ nói là “cho vay” – có tính lãi (do dân miền Tây sớm hội nhập với kinh tế thị trường, quá rành các nguyên tắc giao dịch trong luật dân sự chăng?). Nếu để ý, người miền Tây có cách dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba trong tiếng Việt rất đơn giản (không cần thêm từ) mà dễ hiểu; thí dụ như để chỉ anh ấy, chị ấy, ông ấy, em ấy, bà ấy,… họ nói ảnh, chỉ, ổng, ẻm, bả – gọn thế là xong.

      Tiếng miền Tây chân chất, đơn giản, cũng dễ hiểu, dễ nói, nhưng khó viết một chút; nếu phiên âm nguyên xi thì sai lỗi chính tả. Người Việt do đặc điểm tiếng nói và tư duy ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đơn âm tiết, nói chuyện uốn lưỡi bảy lần) nên nói chung học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga – thuộc ngôn ngữ đa âm) rất cực. Ngoại ngữ là một trong những yêu cầu rèn luyện của mọi người, nhất là giới trẻ, doanh nhân, nhưng giới trẻ ngày nay hội nhập vào nhiều nền văn hoá, học nhiều, biết nhiều ngôn ngữ quốc tế (nhất là tiếng Anh, tiếng Hàn), đã cung cấp thêm vốn từ “ba rọi”, nửa nạc nửa mỡ nghe cũng vui tai nhưng thấy kỳ kỳ.

      Nhiều người báo động sự phong phú, giàu đẹp và trong sáng của tiếng Việt đang đứng trước nguy cơ “xâm lăng” của ngôn ngữ ngoại lai. Giọng nói, từ ngữ vùng, miền cũng không nằm ngoài nguy cơ đó.

      (Trần Hiệp Thủy)
      ——————————————–
      Xin bỏ quá cho vì còm dài dòng,
      “Chân chọng!”

      Tặng bác EDitor và Vô Khả

      Editor: Cám ơn bác LTDA rất nhiều! Tôi thì nhớ câu chuyện về giọng miền Trung, khi được hỏi số điện thoại, một người trả lời “Hai ba bữa tắm một bữa” (237-817), hay “Hai ba bữa không tắm, không tắm” (237-0808) he he…

      • thaygiaolang đã nói

        @Bác Editor: Ở trong Sài Gòn, thường nói “nhái giọng” hoặc “nhại giọng” chứ hổng có nói là “nhạy giọng” đâu à nghen!

        • Người quan sát đã nói

          Ba vợ gọi cho thằng rể dân miền Tây, thằng rể trả lời: con kẹt.

        • lathidonga đã nói

          @NQS: Dạ bửa qua “kon kẹt” …..thiệt mà Tía,lu xu bu vậy mà kon cũng làm nick xanh mà ko thấy Tía xài?

      • Trần Quốc đã nói

        Bài của bác ALT_D tặng anh BASAM nhưng có lẽ cũng dành cho mọi người thành thử ghé coi. Đọc xong hơi bị thinh thích ! Tôi Hà ‘lội’ Bắc kỳ có hiểu sơ sơ về ngôn ngữ tính cách vùng miền nên khi thấy bác phân tích khá kĩ và khá trúng thì lấy làm vui vui.
        “Mỗi vùng đất đều có những điều thú vị.” Thanks.

        • lathidonga đã nói

          @Trần Quốc : Dạ thưa ,em chỉ copy và past ….đúng chổ thôi ạ! Em có dẫn nguồn đấy ạ! Chúc bác vui.

    • TRỰC NGÔN đã nói

      Thân Bác,
      Giọng chuẩn của người Sài Gòn trước năm 1975 là giọng phát âm phân biệt rỏ chữ X và S, hay chử Ch và Tr. Cách nói thì hay dùng chữ nghĩa.Không hiểu sao có một thời sau năm 1975, một số người cư ngụ ởSài Gòn cứ thích phát âm : ba chăm đồng ( ba trăm đồng ), chời ơi ( trời ơi ), chong đó ( trong đó )…. Còn chữ dzìa ( về), cơm níp ( nếp), nhà bíp ( bếp), xin lỗi Bác thì gần như không có ai là dân Sài thành chính gốc sử dụng đâu. Đó là cái giọng ngọng nghịu của miền Tây Nam Bộ chứ Sài gòn cái nổi gì.
      Khi qua Quận Cam- Cali, tôi còn nghe cái giọng miền Nam của Sài gòn thật chuẩn ở một số vị có ăn học đàng hoàng. Ngay cả một số bạn trẻ VK cũng vậy, do giáo dục của gia đình nên phát âm rất chuẩn.
      Còn Sài gòn hiện tai thì giọng đã bị ” pha” rất nhiều do người ngoại tỉnh, các vùng miền đổ về quá đông. Cũng như giọng HN chuẩn tôi chỉ còn nghe ở bà mợ gốc HN của tôi, thanh thoát rất hay.Còn tiếp xúc nhiều người HN hiện nay, nghe ngọng rất nhiều chữ N thành L. Thôi thì “nẫn nộn” hết cả Bác à!

    • Khách đã nói

      Dân “xè gòn” và miền tây nam bộ là dân trọng nghĩa khinh tài.

    • Văn Hiền đã nói

      Tôi không phải người Sài Gòn, tôi sinh ra ở Gia Định, sống nhiều năm ở Ho Chi Minh City ( Thành phố HCM dưng không lại viết hoa, trong khi tỉnh BT lại viết thường – viết tiếng Em cho nó khỏi kiện cáo, khiếu nại ). Cha trung, mẹ Bắc, là người Kinh, ở Việt Nam.

      Tôi thấy không hề có giọng SG, hay giọng HN. Như English, giọng London, IPA là một sự ép buộc.

      Miền Bắc, miền Trung, miền Nam : cách một con đường hai bên có hai giọng ngữ âm nhận ra rõ.

  79. thủy tinh vỡ đã nói

    Phạt 12 triệu đồng hai công ty “sản xuất” Báo Cần Thơ điện tử giả (tamnhin.net)
    http://tamnhin.net/Canhbao/14776/Phat-12-trieu-dong-hai-cong-ty-san-xuat-Bao-Can-Tho-dien-tu-gia-.html

  80. Bị tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước TƯ BẢN CHỦ NGHĨA đã nói

    “grand frère Ba Sam ” trông đẹp trai phông độ quá trời, hèn chi “phe ta” ưng xúm lại bóc tem

  81. Củ mì đã nói

    CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA Kỳ 4: ĐẢNG CỬ DÂN BẦU NHƯNG … TRẬT (Nguyễn Tường Thụy). “Chẳng hiểu sao, mọi lần bỏ phiếu kín mà lần này các ông ấy lại lấy biểu quyết bằng cách giơ tay, mặc dù hòm phiếu đã được chuẩn bị. Tớ thì nghĩ họ làm thế để dân dù không muốn cũng phải bầu cho người của chi bộ giới thiệu vì nể nang hoặc vì sợ.” Bầu cửa bằng cách giơ tay?

    Cam on ABS bai nay. Mong rang nhung cuoc bau cu o VN cung duoc dan chu nhu trong cau chuyen tren.

  82. duc giang đã nói

    Anh Ba có là công an cũng chẳng sao hi hi hi, giờ định hướng thông tin hơi bị khó đấy. Info của người đọc hay viết comment thì thu thập quá đơn giản bằng nhiều cách khác nhau đâu phải cần đến cơ chế lưu IP của wordpress hay các forum VBB

    • ALT-D đã nói

      Ông già Long Xuyên:” Thằng đó là đảng viên đó ,mà nó tốt lắm”

  83. Vietminh Fam đã nói

    thư gửi các nhà lãnh đạo VIỆT NAM Viết lúc 2:51 chiều 22/09/2011 ĐÃ GỬI TỚI CHO CHỦ TỊCH NƯỚC VÀO 15H30` CHIỀU NGÀY 23 THANG 9.TAI SỐ 1 HOÀNG HOA THÁM.

    kính gửi : chủ tịch nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    đồng kính gửi : các đồng chí trong ban lãnh đạo đảng và nhà nước .. các ban ngành và đoàn thể.

    Tên tôi là : PHẠM QUỐC VIỆT

    Tên khác PHẠM QUỐC VIỆT MINH

    Bí danh : TÂM VIỆT MINH

    Nguyên quán thọ nghiệp – xuân trường – nam định . hiện đang tạm trú tại khu xóm lẻ – tân triều – thanh trì – hà nội.

    Tôi là công dân , cũng là quân nhân của dân tộc việt nam chúng ta.

    Trong những năm vừa qua từ năm 2007 đến nay.cũng chính là thời gian từ trong quân đội cho tới khi xuất ngũ và trỏ về quê hương mình làm những công việc của 1 thanh niên bình thương khi hoàn thành nghĩa vụ của tổ quốc giao cho,tôi luôn luôn quan tâm tới tình hình của sự sinh tồn dân tộc việt nam ta. và luôn quan tâm tới những công tác đối ngoại đối nội của dân tộc mình.

    Những năm qua, tình hình quan hệ của 2 nước việt nam ta và trung quốc đã đi xuống nghiêm trọng về vấn đề biển đảo hay lãnh hải , lãnh thổ của chúng ta đã bị trung quốc xâm phạm và ngăn cấm phi lý dân tộc chúng ta về biển đảo , cụ thể là hai quần đảo TRƯỜNG SA – HOÀNG SA.

    Từ xưa cho tới nay.hàng ngan năm qua Trung Quốc luôn tìm cách chiếm lấy lãnh thổ – lãnh hải việt nam chúng ta bằng nhiều cách , nhiều năm ,bất chấp mọi thủ đoạn,âm mưu và tàn nhẫn.bỏ qua cả những phản ứng của dư luận quốc tế mà đạt được mục đích cho bằng được. TRUNG QUỐC thật ngông cuồng khi tuyên bố, công khai,phá hoại và chiếm lấy những gì vốn có của dân tọc việt nam chúng ta. bắt bớ,đàn áp giết hại,những người dân,ngư dân ,người lính của chúng ta bằng nhiều cách tàn nhẫn.

    Cũng chính vì như vậy hàng ngàn năm qua dân tộc việt nam chúng ta cũng đã bị trung quốc ỉ lớn hiếp bé đối xử với dân tộc chúng ta như quân dân vô chủ. và kéo quân sang xâm lược chúng ta nhiều lần.giết hại bao nhiêu sinh mạng của con người việt nam.làm cho dân tộc ta gặp phải bao phen khốn đốn, nghèo khó và khổ sở.và tất nhiên chỉ với mục đích thôn tính việt nam và bắt dân tộc ta làm nô lệ cho chúng

    Các vị hãy xem!

    Khi thực dân pháp và đế quốc mỹ sang đô hộ trong thế chiến thứ 2 gần như đã chiếm và khai thác hết tài nguyên, khoáng sản trong đất liền,làm cho dân tọc ta sống trong đau khổ chết chóc.

    Đến năm 1979 dân ta lại bị tên láng giềng đểu cáng lợi dụng lúc dân ta chưa phục hồi lại kinh tế và con người.dân nhân ta chưa được thanh bình thì chúng lại kéo quân sang xâm chiếm biên giới.biết bao nhiêu sinh mạng đã hi sinh.bao nhiêu con người đã ngã xuống để bảo vệ non sông lãnh thổ việt nam chúng ta được toàn vẹn.những máu xương đó đã đổ xuống không vô ích để cho đất nước và con người việt nam chúng ta có cuộc sống như hôm nay.nhưng giờ đây lại một lần tiếp theo chúng đã lại có những hành động nhằm thôn tính dân ta,câm chiếm lãnh hải giết hại ngư dân vô tội của chúng ta.dân tộc ta đang đưng trước những âm mưu bị chà đạp,và bắt làm nô lệ. những nguồn tài nguyên cuối cùng cũng sẽ rơi về tay tên láng giêng đểu cáng kia hay sao ? dân tộc việt nam sẽ đi về đâu?

    Nhưng, dân tộc việt nam từ xa xưa vẫn không chịu khuất phục thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, vì thế những tiếng nói những bước chân đòi trung quốc tôn trọng một dân tộc,1 đất nước có chủ,yêu hòa bình và có dân chủ,tôn trọng nước khác.đã lên tiếng phản đối kẻ xâm lược,kẻ láng giêng đểu cáng và thâm độc trung quốc kia.với những ý nghĩ và yêu cầu trung quốc tôn trọng chính quyền và nhân dân việt nam,không được xâm lược,câm phạm vào lãnh thổ viêt nam,tôn trọng luật pháp quốc tế,không được bắt giữ và giết hại ngư dân việt nam.

    Gần đây nhất là.Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục có những động thái gây hấn, với việc gửi thêm tàu đánh cá trọng tải lớn xuống khu vực quần đảo Trường Sa, cũng như gây áp lực buộc Ấn Độ phải từ bỏ dự án hợp tác thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, ngay sát bờ biển Việt Nam.trung quốc có quyền gì đây?

    Như vậy có phải trung quốc muốn chung ta bị cô lập? dân tộc việt nam sẽ còn gì?sẽ làm gì?sẽ ăn gì? và phát triển kinh tế ra sao?

    Chính vì vậy tôi đã tham gia biểu tình chống trung quốc xâm lược.chống trung quốc gây hấn.cùng đứng lên cùng những người khác có chung ý trí.quyết tâm phản đối trung quốc về những hành động ngông cuồng của chúng..chúng tôi chỉ với một lòng yêu nước phản đối trung quốc không được xâm lược việt nam bắt bớ ngư dân việt nam.và cấm đoán việt nam hợp tác phát triển kinh tế trên vùng biển mình.chứ không phải phản động như một số người nói. chung tôi bày tỏ lòng yêu nước chứ không phải là phải động.

    Không lẽ trên tình hình trên 1 chúng ta sẵn sàng chờ đợi dể trung quốc thôn tính hay sao?chúng ta sẵn sàng để trung quốc chà đạp hay sao?dân tộc việt nam sẽ ra sao?

    Nói thật và nói thẳng.các phương pháp ngoại giao giữa ta và trung quốc gần như không thể hiệu quả vì quả thật trung quốc chỉ muốn thôn tính việt nam và chiếm lấy tát cả những gi việt nam ta có mà thôi.từ năm 2007 tới giờ các cuộc viếng thăm của hai nước nhằm có những giải pháp quan hệ hữu nghị giữa hai nước đều không tốt đẹp ( theo tôi nhận thấy)còn báo chí thì tốt đẹp. nhưng nếu như tốt đẹp thì lý do gì đã khiến trung quốc sẵn sàn bỏ qua mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà gây hấn với việt nam qua trường sa hoàng sa? phải chăng báo chí ,truyền hình đưa tin sai? các đồng chí phải kiểm tra lại báo chí và truyền hình của chúng ta!và kể cả việc đoàn biểu tình báo chí và truyền hình cho rằng những người tham gia bị kích động.bằng chứng là gì? và dựa vào đâu.

    Tôi cũng là người tham gia đoàn biểu tình,vì tôi yêu nước và phản đối trung quốc về hành đông của họ.mỗi người trông đoàn biểu tình có một trái tim riêng nhưng cùng hòa chung một nhịp đập gìn giữ non sông đất nước cho dân tộc chúng ta mà thôi.

    Và xin cũng đước nói thật.tôi mong sao được các đồng chí ủng hộ để cho chúng tôi lên tiếng vì nói thật, chúng tôi không sợ trung quốc,thà mất tất cả chứ nhất định chúng tôi không chịu làn nô lệ cho trung quốc.và dù có tan xương nát thịt thì chung tôi vẫn một lòng trung thành với tổ quốc với dân tộc việt nam.

    Xin hãy ủng hộ chúng tôi.

    Còn nếu như các vị sợ.thì hãy nhìn lại phái sau các vị vẫn còn một dân tộc đang trông chờ các vị kêu gọi và ra quyết định chống trung quốc,chống kẻ xâm lăng giết hại dân tộc việt nam chúng ta.nếu chúng ta cồn chịu lụy chúng để chúng tiếp túc bành trương thì nước sẽ mất nhà sẽ tan.một dân tộc sẽ không còn vì bên trên lưỡng lự và e ngại.

    Xin hãy ủng hộ và tham gia cùng với tôi vì dân tộc vì đất nước chúng ta.

    Một dân tộc oai hùng,kiên cường và bất khuất,dũng cảm và đoàn kết, thà chết chứ không chịu làm nô lệ.

    Chúng ta cần phải đấu tranh,bên nhâu đấu tranh và chiến thắng tất cả.

    Còn nếu thực sự một điều đán buồn là không được sự ủng hộ của các vị thì tôi vẫn sẵn sàng đứng lên,lên tiếng phản đối trung quốc,du chỉ một mình tôi tôi vẫn làm như vậy. dù có ai chỉ trích chửi mắng,đàn áp tôi, bắt tôi cấm tôi nói những điều trong lòng mình thì tôi vẫn cứ nói và phản đối trung quốc.

    Nếu cho rằng tôi chỉ nói mà không làm được thì tôi xin các đồng chí cho tôi ra đảo chiến đấu với trung quốc trở lại thời được mặc quân phục với câu vai mang sao nước việt,đại diện cho dân tôchj việt chiến đấu và bảo vệ tổ quốc việt như xưa.

    XIN HÃY ĐỂ TÔI ĐƯỢC NÓI: TÔI SỐNG VÌ VIỆT NAM CHẾT CHO VIỆT NAM.

    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC,BẢO VỆ LÃNH THỔ LÃNH HẢI VIỆT NAM

    TRƯỜNG SA HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

    XIN HÃY CÙNG TÔI PHẢN ĐỐI CHỐNG TRUNG QUỐC VÌ CHÍNH DÂN TỘC VIỆT

    ĐỨNG LÊN VÌ CHÂN LÝ VÀ SỰ THẬT THÌ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ

    VÌ AN NGUY ĐẤT NƯỚC CHẾT CŨNG CAM LÒNG

    XIN HÃY TIN TÔI VÌ TÔI CHỈ SỐNG CHO DÂN TỘC.

    Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2011

    Nay kính thư

    Phạm Quốc Việt

  84. lathidonga đã nói

    -Tools/Internet Options/Advanced/Meltimedia—–> Gở bỏ đánh dấu Show pictures
    -Adjust Date & Time/Change time zone…Bangkok,Hanoi,Jakarta (UTC+07:00)/Internet Time….Synchronize time.windows.com
    -1:59 : F5 5 đến 10 lần!

    Editor: Wow! Bác chỉ bí quyết tem, mấy bác lớn tuổi sao chạy theo kịp?

  85. duc giang đã nói

    Nhân vụ công ty con PLC của Petrolimex vừa có kết quả kiểm toán giấu lãi 200 tỷ vừa công bố trên VTV tối nay, thằng PLC này là cty cũ của Bảo xịt trước khi lên Tổng cty làm Phó rồi mới leo lên Tổng GĐ khi cụ Đức nghỉ hưu…..Nhìn lại cụ Tuyển có cái mộc nhưng nhiệt tình nên trụ đc… Còn anh kế cận là A Tiến, lão đầu bạc thì quá cao siêu trong việc đối phó với báo đài và các cơ quan khác….. đến cháy kho xăng mà chỉ có vài dòng trên báo LĐ… Mỗi lần sắp có chuyện tăng hay giảm, A Tiến chỉ gọi điện phát là báo đài có phong bao làm nhạt ngay…. Ngày nay càng ngày càng kém…. Có anh Ngô Quang Kiên phó tổng thực tài nhưng cái miệng k khéo nên k đc lòng các anh, chứ anh ấy mà lên làm Tổng giám đốc thì đảm bảo dân mát mặt… HIhi, giờ mà anh Bảo nghỉ cho anh Thịnh Lé PLC lên thì khỏi nói, mịa, nổi tiếng bia ôm và dốt hồi làm gđ tổng kho XD Nhà bè

  86. XeOm đã nói

    Cuối tuần hạnh phúc nhe bà con, ban biên tập và anh Ba

    Editor: A! bác XeOm, độ rày lo mần ăn dữ lắm sao mà giờ mới thấy (tui đang nhạy cái giọng Nam Bộ của ông BS, bà con coi có giống hông?) :-)

    • lathidonga đã nói

      Saigon: Ê!Dạo này lo mần ăn dữ lắm hay sao mà giờ mới thấy cha nội!
      Miền Tây: Mèn ơi! Lâu ghê mứ thấy bác XO ,độ rày lo mần ăn dữ nghen!
      ——————-
      Editor hông biết gì hết chơn hết chọi!
      Hehe

  87. dan viet đã nói

    Tem

  88. Khách đã nói

    Tem số mấy?

    Editor: 11

  89. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” Tem“

    • XeOm đã nói

      Chào bác Thành ngày mới nhe. Lâu lâu về lại nhà đúng giờ, cơ mà lận dận con tem mãi.

      Chúc bác mạnh khỏe nhe.

  90. thaygiaolang đã nói

    Tin mới: 18 ngư dân tại Philippines đầu tiên đã về đến Việt Nam
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/457183/18-ngu-dan-tai-Philippines-dau-tien-da-ve-den-Viet-Nam.html

  91. Dân Việt đã nói

    Quốc kêu não nuột canh trường
    Đêm nằm thao thức xót thương dân mình
    Cuộc đời phải mãi lặng thinh

    • Thư Sinh Áo Vải đã nói

      Biển đông “Tàu Lạ ” mặc tình dọc ngang
      Mong rằng trang sử sang trang
      Bình minh ló dạng vẻ vang giống nòi

      • Dân Việt đã nói

        Gõ được có 3 câu thì… bí, may nhờ có bác Thư sinh áo vải tiếp sức
        Cám ơn nhiều nhé. Nay thì muốn tiếp nhưng cũng chỉ được thế này, bác tiếp giúp nhé
        …Là dân nước Việt hẳn hoi
        Chẳng loài bán Nước tôi đòi Bắc phương
        Ngàn năm giòng máu can trường…

        • Thư Sinh Áo Vải đã nói

          Chinh Nam, Dẹp Bắc sa trường xá chi
          Thân trai đã quyết một khi
          Kinh Kha nước Việt một đi không về

  92. lathidonga đã nói

    chúc sức khỏe mọi người!

  93. thủy tinh vỡ đã nói

    Bài về chính sách một con của Trung Quốc.

    China’s One Child Policy Gives Rise to Other Serious Human Rights Violations (News Blaze)
    http://newsblaze.com/story/20110923051953zzzz.nb/topstory.html

    Editor: Cám ơn bác!

  94. Thanh Chung đã nói

    Tem! on time!

    Editor: chị chậm có vài giây nên hụt mất tem roài!

    BS (5h7′): He he! Dù sao cũng rất cảm kích với bác Thanh Chung. “Hụt” chắc chỉ do thao tác bàn phím chưa lẹ thôi?

  95. Duy Ninh đã nói

    Hai hôm bận việc nhà không tới chơi nhà anh BS lúc báo ra lò. Bữa nay ghé qua, anh BS chắc giận nên đóng cổng, đành mạn phép anh BS trèo tường “lửa” vào nhà vậy. Nhưng bữa qua nghe lời bác Chín Đờn Cò nới cái thun quần ra để cho vào đó “16 chữ và 4 tốt” cho gặp hên. Nhưng xui quá trèo tường nhà anh BS có dây kẽm gai nên kéo tuột mất cái bên ngoài vì thun lỏng, chỉ còn trơ cái xà lỏn lận. Vậy nên ngượng quá không dám vào nhà mà đứng ngoài trông vào thấy nhà anh BS vui quá, cái cục ở cổ nó cứ chạy lên chạy xuống vì nuốt nước bọt vì THÈM!

    Editor: Hehe…Đọc còm của bác không nhịn được cười. Cái thun quần của bác coi bộ nó bền như…tình hữu nghị Việt – Trung nhà mình à! :-)

    • Duy Ninh đã nói

      Lại “TRẬT”

      Kính Anh BS có lẽ hôm nào anh đặc cách không thi trèo tường nhanh nữa vì như thế trẻ trèo khoẻ hơn già, mà Anh BS sẽ cho 1 bữa hô năm sinh để “KÍNH LÃO ĐẮC THỌ”

  96. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Chúc mọi người một ngày an lành.

    Editor: Thanks, bác! Same to you!

  97. thaygiaolang đã nói

    Chào ngày mới!

    Editor: Chào bác Thaygiaolang, thầy đi đâu vắng lâu nay, hôm nay thầy mới xuất hiện?

    • thaygiaolang đã nói

      Vâng, cám ơn bác Editor (GS) đã quan tâm. Lâu nay tôi vẫn đọc Basamnews đều, nhưng không dám thức khuya vì sức khỏe. Mừng cho Hội Tem ngày đông đúc và náo nhiệt hơn trước, có nhiều bạn đọc mới “chờ tem” rất vui, làm cho bác Editor đỡ buồn khi làm việc giờ này.

      Editor: Cám ơn bác thaygiaolang. Có bác bóc tem ABS sẽ vui hơn, nhưng bác cần ngủ sớm vì sức khỏe quan trọng hơn!

    • ALT-D đã nói

      Em chào Thầy!
      ——————————–
      Toán giải tích cho phép ta tính được tốc độ biến thiên tức là đạo hàm của một đại lượng này với một đại lượng khác.

      VD: -V là tốc độ biến thiên của S đối với T.

      – Gia tốc là tốc độ biến thiên của V đối với T.

      Trong Eco:

      Lạm phát =f’( p)

      Tốc độ lạm phát = f”(p)

      * Vào mùa thu 1972 ,Tổng thống Nixxon đã tuyên bố rằng tốc độ tăng của lạm phát đang giảm.Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm dùng tới đạo hàm cấp ba để hổ trợ cho sự tái đắc cử của mình.( Hugo Rossi )

      Vậy ta có:

      Tốc độ tăng của lạm phát =f’”(p)

      Trong đó p : giá cả
      ———————————–

  98. lathidonga đã nói

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110923_senator_webb_vn_mia.shtml

    Editor: Chúc mừng bác LTDA đã “hapdiem” ABS lần nữa! Chắc nhờ tô mì trứng, thịt của bà xã bác nên tem trúng?
    Mến chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Bảy cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.