Tin thứ Hai, 19-09-2011
Posted by basamnews on 19/09/2011
Tin thứ Hai, 19-09-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Mặc dù “Nhóm Ngày Chủ Nhật” kêu gọi tiếp tục biểu tình – (RFA), nhưng Tại Việt Nam, hôm nay không có biểu tình phản đối Trung Quốc – (RFI). – NHẬT KÝ NGÀY 18/9 (Nguyễn Tường Thụy). “Khi các cháu từ Bờ Hồ đến Đinh Lễ thì gặp một đám chừng chục người xông vào bắt các cháu. Các cháu có nói chúng cháu có làm gì đâu mà bắt thì họ không nói gì. Cứ 3,4 người bắt một cháu, kẻ kéo, người đẩy đưa các cháu lên xe. Họ mang các cháu về đồn công an Tràng Tiền, hỏi tên, trường lớp, địa chỉ rồi thả ra.”
- Chủ nhật buồn còn ai còn ai… (Nguyễn Thị Hồng Ngát). “Đã mấy chủ nhật rồi những người đòi sự yên tĩnh của Hồ Gươm nay đã thỏa thuê ngồi ngắm cảnh chưa? Sự ‘động’ này lại nổi lên ở các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Dù trong hay ngoài nước thì mối lo chung cũng chỉ có một : đó là nỗi lo về sự lấn chiếm ở biển đông của phía Trung Hoa”. – BẠN ĐỌC HÃY BÌNH LUẬN GIÙM TÔI (Trần Kỳ Trung). – Trắng trợn giữa ban ngày (TN).
- Lá thư mong mỏi nghe tin biểu tình chống Trung quốc xâm lược trong ngày Chủ nhật 18-9-2011 của bà Lê Hiền Đức – (boxit). - Nhìn cảnh nầy như thể các
“kháng chiến quân” đang hoạt
động trong cảnh nước Việt đã bị giặc Tàu xâm lược: Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa – (DLB). - Hoan hô “hoa hậu biểu tình” Kim Tiến: 18.09.2011 : Xuống đường – Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước – (DLB). Bức ảnh tay máy nào chụp cũng thật đẹp = >
- J.B Nguyễn Hữu Vinh: Hà Nội, một ngày “bình yên” (RFA’s blog). – Đề nghị: Đừng biểu tình nữa (Dong blog). “Các vị biểu tình, họ tuy đạp vào mặt các vị nhưng còn yên tâm vì thấy vẫn còn người lo cùng. Nay quý vị nên kệ họ, biết đâu họ thấy đơn độc, thấy ‘lạnh lưng’ mà phải nhìn nhận lại vai trò của nhân dân, như Nước mà họ chỉ là mấy con cá nhỏ trong đó”.
- Người Việt yêu nước ở Đan Mạch biểu tình chống Trung Quốc (nguoivietnamtudo /Youtube).
- Góp tiền mua vũ khí — (Nguyễn Thế Thịnh). “Nhân đây tui cũng đề nghị tất cả các nhãn hàng làm kiểu này, từ mì tôm, xà phòng, băng vệ sinh…xé một phát là cắt lưỡi bò! Phong trào “cắt lưỡi bò” cứ thế thấm dần vào máu thịt người VN, vô cùng hiệu quả”.
- Phát hiện mới về cai đội Hoàng Sa (SGTT). – Trao 30 sổ tiết kiệm cho CBCS, thân nhân liệt sĩ Trường Sa (CAND). Hóa ra trong lực lượng CA vẫn có những người biết Gạc Ma là cái gì. - Bộ trưởng Ngoại giao sẽ trình dự án Luật Biển Việt Nam (NLĐ). – LỜI NGUYỆN CẦU NÀO CHO BIỂN ĐÔNG? — (Thiên Triều).
- Việt Nam và Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần thứ hai (QĐND). “Dự kiến, hai bên sẽ tập trung vào việc trao đổi về tình hình thế giới và
khu vực; xác định những nội dung, phương thức hợp tác tiếp theo nhằm tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng trong tổng thể mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước.” Đọc lại báo điện tử ĐCSVN: Đoàn đại biểu chính trị quân sự cấp cao nước ta TIẾP KIẾN Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. =>
- ONGC Ấn Độ dự tính hợp tác chiến lược với đối tác Việt Nam – (RFI) . - Mỹ – Úc khuyến khích Ấn Độ hướng sang phía đông để kiềm chế Trung Quốc – (RFI). – Ấn Độ, Mỹ chia sẻ lo ngại về Trung Quốc (TN). – Các nhà phân tích Trung Quốc: Ấn Độ vào biển Đông nhằm chống lại Trung Quốc: India’s entry into South China Sea aimed at countering China: Chinese analysts (Economic Times). – Trung Quốc giận dữ vì thỏa thuận thăm do dầu khí Việt – Ấn: China angered by Indo- Vietnam pact for oil exploration (Truth Dive), nên Trung Quốc trả đũa bằng kế hoạch khai thác dưới đáy Ấn Độ Dương? (isikkim.com). – Trung Quốc mở rộng thăm dò đại dương (PLTP). – Tranh chấp khai thác năng lượng ở biển Đông: In South China Sea, a dispute over energy (Washington Post). - Tổng thống Philippines sẽ nêu vấn đề Biển Đông khi công du Nhật Bản – (RFI).
- Đại sứ Việt Nam tại Philippines thăm 122 ngư dân bị bắt giữ (Dân Trí). Blogger Osin bình luận trên Facebook: “Hình ảnh Đại sứ Nguyễn Vũ Tú ngày 17-8-2011 đi thăm 122 ngư dân bị Philippines bắt làm mọi người có cảm tình hơn với ngoại giao VN. Nhưng, sáng nay ngồi với những người trong cuộc, nghe, chỉ khi người nhà của các ngư dân gặp luật sư Trần Quốc Thuận, ông Thuận báo khẩn cấp cho một nhà lãnh đạo, các động thái ngoại giao mới trở nên tích cực. Hơn hai tháng nằm trong trại giam, 122 ngư dân này không hề thấy mặt một quan chức nào của sứ quán. Thế mà báo chí đã mô tả ông Đại sứ như một người hùng!”
Blogger Osin vừa bổ sung thêm: “Một nguồn đáng tin cậy cho biết, ngay từ khi ngư dân bị bắt, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã rất tích cực vận động, việc ông không xuất hiện ngay có những lý do chính trị thuộc về nội bộ nước sở tại. Những vận động bên trong này đã giúp các ngư dân được tuyên vô tội. Nếu đúng như vậy thì thông tin trên status này chưa thật đầy đủ. Tuy nhiên, khi công việc chưa ngã ngũ, đại sứ chưa thể thăm ngư dân, nhưng lẽ ra vẫn phải cử cán bộ đến. Một quan chức sứ quán có mặt ngay sau khi ngư dân bị bắt sẽ giúp họ rất nhiều cả về tinh thần, tình cảm và sự hiểu biết ban đầu để đối phó với các tiến trình pháp lý“.
- Wikileaks – Bức điện ngày 28-10-2009 với tựa đề Đàn áp báo chí nhắm vào báo Sài Gòn Tiếp Thị: PRESS CRACKDOWN TARGETS SAIGON MARKETING NEWSPAPER “Reliable media contacts believe Saigon Marketing (Saigon Tiep Thi) chief editor Tam Chanh will be the next victim of Vietnam’s ongoing press crackdown, following popular journalist Huy Duc’s forced resignation in August. The economically-focused paper has grown in popularity over the past year, in part because of Huy Duc’s insightful analysis of current events but also because the paper represents an alternative to the major dailies, Tuoi Tre and Thanh Nien, which have seen their editorial boards and news content gutted during the ongoing crackdown.”
Tạm dịch: Các nguồn tin đáng tin cậy trong giới báo chí tin rằng, ông Tâm Chánh, TBT báo SGTT sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cuộc đàn áp báo chí đang diễn ra ở Việt Nam, theo sau sự việc buộc nhà báo nổi tiếng Huy Đức từ chức hồi tháng 8. Các bài báo tập trung về kinh tế ngày càng được mọi người mến mộ trong năm qua, một phần nhờ vào các bài phân tích sâu sắc của Huy Đức về các sự kiện hiện tại, nhưng cũng bởi vì tờ báo này đại diện cho sự thay thế các tờ nhật báo lớn: Tuổi Trẻ và Thanh Niên, cho thấy ban biên tập và nội dung tin tức dũng cảm trong cuộc đàn áp đang diễn ra.
Vậy mới thấy quyền uy, công trạng của ông bí thơ Lê Thanh Hải tới đâu. Nhưng bà con chớ tin vô lời đồn thổi là ông thân sinh ổng là người Tàu chánh hiệu con nai vàng, tên là Lâm Văn Sồi, nghen! Bổ sung, hồi 14h50′, độc giả N.Q.S.: “Lâm Sồi thôi, không có chữ Văn.”
- Cũng tài liệu Wikileaks: Phiên tòa ‘đi ngang về tắt’ – Vụ xử Ðịnh, Trung, Long, Thức – (NV). Quan hệ Bắc Kinh-Hà Nội tùy thuộc đấu đá nội bộ Việt Nam – (NV).
- Phần XVII: Nguyễn Mạnh Tường – Tiểu thuyết Une voix dans la nuit – II : Vấn đề trí thức và Độc tài đảng trị — (RFI). Mời xem lại: Tiểu thuyết Une voix dans la nuit – I: Cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản – (RFI). =>
- Thiếu thông tin và cái nhìn kỳ thị về tình hình tôn giáo ở Việt Nam (QĐND). Báo QĐND chịu khó xem hàng ngàn bức điện ngoại giao của Mỹ do Wikileaks đưa ra, để thấy Bộ Ngoai giao Mỹ có thiếu thông tin hay không. Cũng may họ “thiếu thông tin” chứ đủ thông tin thì đã vào sổ đen rồi, vào đây xem Vì sao Mỹ không cho VN vào sổ đen tôn giáo – (BBC).
- GS Nguyễn Ngọc Giao: Tưởng niệm Anh Huỳnh Trung Đồng (1923-2011) – (Người Lót Gạch). “Từ một bộ máy chính quyền đang hoảng sợ vì thấy bốn bề thọ địch, sự quy kết như vậy và sức ép để buộc anh “nghỉ hưu” cũng là điều có thể hiểu được. Đáng buồn là những ứng xử đê tiện và hèn hạ ngay từ những người đã từng hoạt động với anh suốt mấy chục năm trời.”
- Thần y hay gian y? — (Nguyễn Thông). “Trộm nghĩ, nếu giặc Trung Quốc tràn sang thì cái đám trá hình (xin lỗi những lương y, thầy thuốc chân chính) kia có thể bỗng chốc biến thành ngay các quân y sĩ, và phòng mạch của họ, ai dám bảo không thành những trạm quân y tiền phương. Đại quân kéo đến đâu đã có sẵn ngay cơ sở hậu cần, dù chốn thành thị hay nông thôn đều đủ cả, quá tiện”.
<- Người Kinh ở Trung Quốc diện áo dài tân thời xứ Huế? (Goccomay). Liên quan đến bài đã điểm hôm qua: Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9 (CRI). VN có gửi người tham gia đại hội này không, phải chờ câu trả lời từ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.
- Chảy máu quặng sang Trung Quốc, xe phá nát đường, dân bức xúc chặn đường đốt xe – (boxit). Bài gốc: Bảo Thắng: Người dân lại chặn xe chở quặng (Báo Lào Cai).
- Phấn đấu ký số 69 – NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN 8 ) – (Nhát sĩ Tô Hải). “Bảy vạn ba ngàn trai tráng Tầu! Vâng! Với cái con số 73.000 nghĩa là tròm trèm 5, 6 sư đoàn cộng với hàng vạn ‘hoa kiều mới’, kế hoạch dạy cho VN một bài học thứ 2, rõ ràng chỉ là một ván bài tháu cáy không hơn không kém!”
- GS Vũ Cao Đàm: “Dis moi qui tu fréquentes et je te dirais qui tu es” – (boxit). “Hãy nói cho tôi anh hay qua lại với ai, tôi sẽ nói cho anh biết, anh là người thế nào”.
- HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA DELAY — (Huỳnh Ngọc Chênh) “Các chuyến bay của chúng tôi thực sự thích hợp cho những ai muốn về nhà muộn hay không muốn đi làm đúng giờ hoặc né gặp đối tác”… “Nhân đây cũng xin quảng cáo thêm là ở đất nước chúng, bên cạnh Hãng HK Quốc gia Delay thì còn có nhiều tập đoàn cung cấp các sản phẩm thiết yếu khác có chính sách hoạt động tương tự rất được nhà nước hỗ trợ và bảo hộ. Ví dụ như Công ty Điện lực Hạn Chế, Công ty Cấp nước Yếu, Công ty Xăng dầu Lỗ Vốn, Công ty Hàng hải Chìm Xuồng…”
- Hải tặc Somalia thả 24 thủy thủ Việt Nam – (RFI). – Cướp biển Somalia thả tàu Việt Nam (NLĐ/Times of Oman). =>
- Tù nhân Hà Vũ vẽ tranh tặng Tướng Giáp – (BBC). Bài đã điểm hôm qua: Từ trong nhà tù, vận dụng ký ức, Cù Huy Hà Vũ vẽ chân dung mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi– (boxit).
- GS Hoàng Tụy: “Tôi nói, cơ chế sản sinh ra tham nhũng…” (Phía trước/TC Lập pháp). Vậy thì muốn chống tham nhũng tới nơi tới chốn thì phải “chống thằng cơ chế” trước, mà chống cái gì thì được, chứ chống “thằng cơ chế” làm sao chống đây, thưa giáo sư? – Trần Huy Thuận: LÀM CÁN BỘ NHIỀU KHI CŨNG… KHỔ THẬT! cũng bởi do thằng cơ chế! (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nảy nòi thêm hai trạng (SGTT). “Trạng Tài là cái người học từ xa thật xa mà lấy được bằng tiến sĩ tài chính của một trường… tâm lý. Còn Trạng Dược là cái ông tìm được cái chứng chỉ về thuốc ở trời Âu về “dịch” ra thành bằng tiến sĩ dược, nay đã làm tới chức phó thượng thư! Trạng thế mới đáng là trạng chứ!”
- Bài này có 2 bản dịch. Dịch giả Trần Ngọc Cư có bài đăng 2 trang: Vương quốc trung bình – (boxit). – Vương quốc trung bình – (Phạm Nguyên Trường). Còn đây là bản dịch của thân hữu GS Trần Hữu Dũng: Vương Quốc lưng chừng – (viet-studies). Cũng may là có một dịch giả khác định dịch nhưng chưa kịp dịch Bài Biển Nam Trung Hoa là tương lai của Xung đột cũng có khoảng 5 bản dịch khác nhau. Nhiều bản dịch cũng tốt nhưng…hơi phí! Có nên thành lập “Hội những người dịch báo mạng” để liên lạc với nhau trước khi bắt đầu dịch?
<- SẮP CÓ ĐỔI TIỀN? – (Mai Thanh Hải). Xem bài đã điểm hôm qua: TỰ DƯNG LẠI NGHĨ ĐẾN TIỀN (NTT) để rồi không phải kinh ngạc trước bất cứ chuyện tệ hại nào sẽ xảy ra nay mai.
- Tòa tuyên mặc tòa! (NLĐ). “Án tuyên một đằng, cơ quan BHXH thực hiện một nẻo, tiếp tay doanh nghiệp xâm phạm quyền lợi người lao động…“
- Mẹ có cần hoành tráng nhất Đông Nam Á – (Culangcat).
-“Tự sáng tạo” hay “nhập khẩu”? (TBKTSG)
9h40′ – VỀ VỤ KHỞI TỐ ÔNG PHAN TRỌNG KHANG – 1 – (Nguyễn Xuân Diện).
13h30′:
- Mặc áo mưa, biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn – (NV).
- Kim Tiến có quạt U- NO (Quê Choa). “Kim Tiến có quạt U- NO/ Huy Đức xin đổi ba bò chín trâu/ Tiến rằng Tiến chẳng lấy trâu/ Trung Quân xin đổi một xâu thơ tình/ Tiến rằng rằng Tiến chẳng lấy tình/ Ba Sàm xin đổi trang tin nóng dòn…”
- Nguyễn Khoa Điềm: BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ (Quê Choa).
- AI ĐÃ RA TAY XOÁ SỔ MỘT BẢO TÀNG ? – (Nguyễn Xuân Diện).
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (GTVT).
- Thứ trưởng Cao Minh Quang chỉ đạo… phá Cục? (DV).
- BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẠI “ĐÁNH MÁY” SAI – (Phạm Viết Đào).
- Ông Phùng Đình Thực giữ chức Chủ tịch PVN (Gafin.vn).
20h40′:
- Giới KH Việt gửi thư cảnh báo về “bản đồ lưỡi bò” (Bee).
- …chúng ta thành một đoàn người hiên ngang… (Hương Việt). – Chùm ảnh biểu tình tại München phản đối chính quyền Trung Quốc.
- Đỗ Xuân Thọ – Thư gửi con trai út — (DLB). “Bố nghĩ, con hư hỏng như bây giờ là điều hiển nhiên. Nếu con là con nhà bình thường cũng đã dễ hư trong cái xã hội bẩn thỉu này huống hồ con lại là con của một kẻ bị bọn Giáo sỹ Mác-Lê thâm độc dung mọi thủ đoạn làm con hư hỏng để trả thù bố”.
- Xuất quân thi công công trình “Góp đá xây Trường Sa” (TT).
- Bí mật hải quân nhà Nguyễn – Kỳ 1: Từ thủy quân đến hải quân (TN).
- Biển Đông chưa phải là nơi thích hợp nhất cho tàu sân bay TQ (GDVN/Mil).
- Những bức ảnh ‘Wikileaks’ về chiến tranh Việt Nam (ĐV).
- TS. Võ Trí Hảo (ĐHQGHN): Cởi nút thắt cho cải cách (VNN). “Theo quy luật “lượng đổi chất đổi” của học thuyết Mác – Lênin, thì sau hai mươi lăm năm “tích lũy về lượng” thì cần phải có sự “thay đổi về chất” để dân tộc Việt Nam có thể thăng hoa; sau hai mươi năm đổi mới mạnh mẽ về kinh tế , thì “kiến trúc thượng tầng” cần phải có sự đổi mới tương ứng, tránh hiện tượng lệch pha”.
- Phỏng vấn ông PHẠM QUANG TÚ – giám đốc Văn phòng hỗ trợ tư vấn phản biện xã hội (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN): Khai thác khoáng sản: Hỗn loạn và “bóc ngắn, cắn dài” (TT).
- Kỷ luật nguyên Chi cục trưởng Chi cục QLTT Long An do có sai phạm trong quá trình công tác và những điều đảng viên không được làm (NLĐ). – Trả hồ sơ vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng (Bee).
- Kiến nghị đình chỉ vụ án nông trường Sông Hậu (TP).
- Xem lại bằng cấp của Thứ trưởng Cao Minh Quang (TT).
- Tòa án Hà Nội xét xử lại vụ án 194 phố Huế (Dân trí).”Đây là vụ án mà Dân trí đã có gần 20 bài viết phân tích các “góc khuất” của vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm tại Hà Nội.” Xét xử lại “kỳ án” ngôi nhà 194 Phố Huế (Landtoday).
- Video: Tự xưng cảnh sát hình sự chống đối công an trên phố (GDVN). – Nhận là công an, chống đối cảnh sát, tấn công nhà báo (VTC).
KINH TẾ
- Khai thác và bảo tồn giá trị du lịch biển đảo: Khắc phục tình trạng ăn xổi, ở thì (SGTT).
- Xăng dầu: Tù mù lỗ, lãi (NLĐ). “Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho rằng cách quản lý, điều hành hiện nay của cơ quan chức năng đã làm mặt hàng này mất tính thị trường, phi cạnh tranh“
- Cần thêm 10.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn (SGGP).
- Nghi án giám đốc ngân hàng bị đồng nghiệp gài bẫy lãi suất (VNE).
- Giá sữa tăng, người tiêu dùng đổ xô mua gom hàng (SGGP).
- “Bình ổn giá”- miếng pho-mát của một số doanh nghiệp Nhà nước (Phía trước).
- “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong vấn đề nợ công (Tin tức).
- Lãi trần huy động và hệ luỵ dòng vốn (SGTT). =>
- Bài toán cây trồng chuyển gien (TN).
- Đừng để thua trên sân nhà (NLĐ).
- Trao đổi hàng hóa Campuchia – Việt Nam tăng đột biến – (RFA).
- Liệu pháp nào cứu đồng euro? (SGTT).
- Mỹ sốt sắng với chuyện nội bộ của châu Âu (VNE).
- Tổng thống Obama sắp loan báo đề nghị thay đổi thuế đối với các triệu phú (VOA).
- Áchentina mơ thành “nhà máy chế biến lương thực của thế giới” (Tin tức).”Để đạt mục tiêu này, trong thập kỷ tới, diện tích gieo trồng của “xứ sở Tango” sẽ tăng từ mức 31,3 triệu ha lên 41,9 triệu ha.” Còn nước xuất khẩu gạo hàng đầu như ta lại NHƯỜNG “bờ xôi ruộng mật” làm sân gofl.
13h30′:
- Lập lại trật tự lãi suất: Mạnh tay nhưng không lơ là tiền gửi (VNEconomy).
- Hà Nội nhập siêu hơn 11 tỷ USD trong 9 tháng (Gaffin.vn).
- Sửa đổi nhiều nội dung trong Luật Quản lý thuế (VNEconomy).
- Phố Wall bị phong tỏa do biểu tình (DV).
- FPT chưa lấy được 700 tỷ đồng tiền cọc tại EVNTelecom (Gaffin.vn).
20h40′:
- Tín hiệu tích cực (TN). “Giá tăng thì CPI tăng, CPI tăng đương nhiên lãi suất tăng và ngược lại… Các yếu tố này liên quan mật thiết với nhau và tác động mạnh mẽ lên nhau. Vì vậy, nếu để “hở” một cửa, nếu lơ là một yếu tố thì khó nói đến chuyện ghìm cương lạm phát, nhất là trong những tháng cao điểm về giá dịp cận tết”.
- Tái thiết tương lai (TG&VN) “Sau 20 năm, giấc mơ hóa rồng của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thành hiện thực. Cá chép dù đã lớn lên nhiều với những chiếc vảy vàng óng ánh nhưng vẫn chỉ là một chú cá còn bơi qua lại dưới dòng thác vũ môn và mệt mỏi”.
- Hạ lãi suất nhanh… có thể gây khủng hoảng? (Tầm nhìn). – Lãi suất huy động tăng và… “thẳng” (VnEconomy). – Lập lại trật tự lãi suất: Mạnh tay nhưng không lơ là tiền gửi
- Nhìn lại cơn sốt vàng: Hai lần NHNN can thiệp thị trường (DVT). – Giá vàng lình xình, USD đi xuống (VnEco).”Giá vàng thế giới sáng đầu tuần tăng khá mạnh, nhưng giá vàng trong nước không có biến động lớn quanh ngưỡng 47,3 triệu đồng/lượng. Giá USD thị trường tự do tiếp tục giảm nhẹ so với cuối tuần, nhưng vẫn giữ trên mức 21.000 đồng.“- Các ngân hàng lớn ở châu Âu bất ngờ mua ròng vàng - Lại phải mua USD giá cao hơn niêm yết (VEF).
- Tàu cá hiện đại, cần ít nhất 5 – 10 năm (SGTT). “15 năm trước, Nhà nước có chương trình đóng tàu đánh cá xa bờ với kinh phí khá lớn. Ý tưởng rất tốt nhưng thực hiện khó khăn, kết quả hạn chế, nếu không muốn nói là thất bại. Vì vậy, điều quan trọng là phải rút bài học đó cho việc hiện đại hoá tàu cá hiện nay”
- Nói và làm: Quản lý thì đừng sở hữu! (VEF).
- Khảo sát hai tuyến đường sắt cao tốc (DT).
- Tình trạng mất thương hiệu nông sản: Không thể đổ lỗi cho nông dân (DV).
- Nghêu Việt Nam khó cạnh tranh với nghêu Trung quốc (SGTT).
- Đặng Hùng Võ: Mối nguy địa chủ thời hiện đại (TVN).
- Hội nghị bộ trưởng tài chính Eurozone: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” (Tầm nhìn). – Thị trường bất ổn sau cuộc họp bộ trưởng tài chính châu Âu (TBKTSG). – Viễn cảnh kinh tế thế giới vẫn xám xịt (VnEconomy). – Trung Quốc có thể tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 728 tỷ đôla (InfoTV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
<- Rừng xanh, ruộng bậc thang & công viên vú trời (Trương Duy Nhất).
- BỖNG THẤY QUÊ MÌNH ĐẸP LẠ LÙNG (Nguyễn Trọng Tạo).
- Sau vụ thất thoát 42 tỷ đồng điện ảnh sẽ đi về đâu? (TT&VH).
- Phải thổi được “hồn” vào tượng và tượng đài (PLTP). Hu hu! Nhưng “hồn” thì chưa thấy thổi vô được, mà chỉ thấy tiền bị hút ra thôi.
- Hà Tĩnh: Ngôi mộ “lạ” ở di tích đền Lê Khôi? (Tầm nhìn).
- Carmen ở nhà thuê (TP). “Một đời phấn đấu cho Opera, chẳng bằng một lần lên ngôi Idol”.
- Những người sống dài (NLĐ). – Kỳ 2: Thợ “đụng” phim trường.
- Người sưu tập… thời gian (LĐ).
- Chơi phong thủy cùng “Thạch linh cẩu” (SK&ĐS).
- Khương Hà: Sài Gòn, Hà Nội (Quê choa). – Xem báo ở bảng tin phường – chỉ còn ở Hà Nội (LĐ).
- Người trẻ và văn hóa giao thông (SGGP). – Làm băng rôn kiểu… khoán trắng (TT).
- Bật mí ‘chuyện lạ’ về vua Đồng Khánh (ĐV).
=>
- Hội chứng “sợ” ở VFF (NLĐ). – Ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Vissai Ninh Bình: “Tôi cũng đang tính nên làm bóng đá hay nghỉ” (TT&VH).
- Sau cuộc đối thoại của các ông bầu: Những chuyển động của VFF (PLTP).
- Các CLB sẽ tự bầu Trưởng Ban tổ chức mùa giải 2012 (Tin tức).- Bóng đá Việt Nam: Thay đổi, thay đổi và… thay đổi! (TuanVietnam).
- Úc mở dự án khai quật 200 bản ngữ đã “tuyệt chủng” (VTC).
20h40′:
- Pensee Nguyễn: PHẢN BỘI (Mẹ Nấm).
- Thầy Văn Như Cương kể chuyện rau muống (Bee).
- Chuyện chưa từng có: Nhà cách mạng được tôn phong làm Thành hoàng làng! (Tranhung09). - TRỞ LẠI ĐỀN LÊ KHÔI – NGÔI ĐỀN THIÊNG Ở CỬA SÓT (Nguyễn Xuân Diện).
- Ta & người (Vương Trí Nhàn).- Su-Sê hay Phu-Thê ? (Việt Thức).
- Lạ là Phật cũngsính Kỷ lục Việt Nam: Pho tượng Phật bằng đá bán quý màu xanh ngọc lớn nhất (24h).
- Bóng đá “sạch” bắt đầu từ đâu? (TN). – Khi ông Dương Nghiệp Khôi từ chức nhưng không rời ghế (VNN). – Sợ FIFA hay sợ gì? (SGTT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Đến hẹn lại… “nhắc nhau” về lạm thu trong ngành giáo dục (Haiquan Online).
- Đầu năm học lại nói chuyện ‘Ủng hộ nhà trường’ (VNE). - Chung tay và minh bạch (SGGP). – Phải minh bạch quỹ hội phụ huynh (PLTP).
- Dịch giả Phạm Anh Tuấn: Nhà trường thất bại thì cả xã hội thất bại (SGTT).
- ĐBSCL: Thêm ngành học mới: Vẫn lệch (NLĐ).
- Những vụ gian lận bằng cấp đình đám bị phát giác (VTC).
- Cô trò “sống chung” với ô nhiễm hơi độc của thuốc trừ sâu (LĐ).
- Chuyện chữ & nghĩa – 2 -Khi tác giả chơi chữ — (Nguyễn Vạn Phú).
- 800 học sinh, sinh viên nhận giải Hoa Trạng Nguyên (TTXVN). Hy vọng bà chủ Tân Tạo không còn nhịu về ông Phạm Vũ Luận nữa.
<- Alain Guillemin, TS. Viện Nghiên cứu Xã hội học Địa Trung Hải, Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp: ALEXANDRE DE RHODES CÓ PHÁT MINH RA CHỮ QUỐC NGỮ? — (Ngô Tự Lập).
- Thực hư về thuốc bôi “cải lão hoàn đồng” (SGTT).
13h30′:
- Hải Phòng: Gian nan vào lớp Một (DV).
- “Phụ huynh yên tâm cho con học cùng trẻ có HIV” (TTXVN).
- Năm tấn rác vũ trụ rơi xuống Trái đất (DV).
- Nga tách thành công dầu diesel sinh học từ bùn (TTXVN).
20h40′:
- Nói chuyện với anh Đàm Thanh Sơn (Ngô Bảo Châu).
- Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học VN phối hợp đẩy mạnh học tập trong xã hội (Dân trí) – Thí sinh Nhân tài Đất Việt so tài tại châu Á
- Nhiều nơi tăng học phí gấp 6 lần (VNN).
- TP.HCM chấn chỉnh lạm thu tiền trường (VNN). – Cha mẹ không đóng tiền, con bị bêu tên. – Phỏng vấn GS Nguyễn Lân Dũng: Hội phụ huynh lạm thu theo gợi ý của nhà trường (VTC).
- Khai giảng, giáo viên mầm non ngồi khóc (TP/VTV).
- Đau đáu giấc mơ giảng đường (TT).
- Dạy và học dưới bóng tử thần (DV). – Phớt lờ dư luận, kiên quyết phá trường để xây trạm (VNN).
- Nền khoa học nước nhà không thể “tuyệt tự “ (Dân trí). Nhưng bao giờ và làm sao để “Đạo đức khoa học gồm cả tính ngay thẳng, luôn trung thành với sự thật và phi vụ lợi, không để bị mua chuộc hoặc quyến rũ bởi “danh”, “lợi” hay “chức tước”.”
- Hố đen có bao giờ tiêu tan? (KH).- 200 năm nữa dân số thế giới chỉ còn 1/3 (VNN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Giải quyết giao thông: nên có bài toán tổng thể (TT).
- Sắp xảy ra một vụ chạy án hàng tỉ đồng? (Hahien).
- Bảo vệ, vệ sĩ lạm quyền- Bài 1: Hành xử như côn đồ (PLTP).
- Thanh Hoá: Báo động tình trạng mất trộm thiết bị đường sắt (TQ).
- Nghệ An: Bác bỏ yếu tố mê tín dị đoan liên quan việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (SK&ĐS).
- Phỏng vấn ông Vũ Ngọc Long, đại diện Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) tại miền Nam: Không thể làm giàu bằng cách “bóc lột” môi trường (PLTP).
- Người trồng tỏi Lý Sơn gặp khó (NLĐ) Sao dân sống trên đảo này khổ thế, xuống biển thì gặp hải tặc, trên bờ thì “đối mặt với nhiều khó khăn vì giá cát trắng, nhiên liệu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… tăng cao.“
- Mẹ Việt Nam anh hùng có cần xây tượng 430 tỷ đồng? (VTC).
- Không thể chậm trễ (NLĐ). “Quả mìn mưu sát nhằm vào gia đình ông Nguyễn Văn Thành, người vừa được tỉnh Nghệ An vinh danh là “điển hình chống tham nhũng, tiêu cực”, không chỉ xé toang sự yên bình của thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ – Nghệ An mà còn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tính cấp thiết phải có thiết chế bảo vệ hữu hiệu những “chiến sĩ” đi đầu trong mặt trận “không tiếng súng” – chống tham nhũng và tiêu cực“.
- 600 tỉ đồng cho “giấy phép con” (NLĐ). “Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc Bộ Công an đề xuất ban hành phiếu kiểm soát lái xe là gây phiền hà, tốn kém cho người dân“
- “Chào mừng” chủ trương hạn chế xe cá nhân của UBND Hà Nội HVN xuất xưởng chiếc xe máy thứ 10 triệu (NLĐ).
- Điều chỉnh mức lương tối thiểu: Giám sát, hạn chế doanh nghiệp “lách” luật (Tin tức).- Lương tối thiểu tăng lên, thu nhập giảm xuống (SGTT).
- Xác định 8 loài côn trùng quý hiếm tại Hòa Bình (ĐV). Đến bọ ngựa xanh (Mantis religiosa) cũng đã có tên trong sách Đỏ Việt Nam.
- Bệnh viện ngại báo cáo tác hại của thuốc?(TN).
- Nghệ An: Khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn (Toquoc).
13h30′:
- Tiếp tục tranh cãi quanh dự án Rusalka (VNEconomy).
- Kinh hoàng tương ớt chế biến từ bột màu (DV).
- Nghệ An: Nổ mìn doạ người chống tham nhũng? (DV).
- Nhật Bản chưa thể từ bỏ điện hạt nhân (Gafin.vn).
- Động đất 2,9 độ richter ở Sơn La (Gaffin.vn).
- Đã tìm thấy thi thể nữ sinh gốc Việt Michelle Le? (TTXVN).
20h40′:
- Tranh cãi việc thu phí ôtô vào nội đô TP HCM (VNE). – Thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM: Khó khả thi (TT). – Đánh giá cao loạt bài mãi lộ (TT). – TP Hồ Chí Minh: Lại thu phí ôtô? (24h)
- Phỏng vấn ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế: Vì sao viện phí “hô biến” tăng 180 lần? (NLĐ). – Thuê chuyên gia nước ngoài thẩm định viện phí? (VNN). – Bảo hiểm Y tế lại lo vỡ quỹ (SGTT).
- Chạnh lòng những giấc ngủ trong bệnh viện (TP). “…khoảng 12 giường bệnh, nhưng có ít nhất 50 người, gồm cả bệnh nhân và người thân cùng nằm cả trên giường lẫn dưới gầm giường; nằm kín các lối đi. Một số người mua giường xếp, chiếu cói ra ngoài hành lang nằm ngủ”. – “Chiếu manh, chăn chiên” ở bệnh viện (LĐ).
- Bạc Liêu: Đóng cửa 2 trường mầm non do dịch tay chân miệng (NLĐ). – Trẻ nhỏ ồ ạt nhập viện vì sốt virus (LĐ).
- LOẠN QUÁ: Trộm xe ôtô vừa bán để đòi tiền chuộc (CAND). - Không chỉ là đề tài của báo CA Đâm ôtô nát đùi cảnh sát rồi bỏ trốn (Ngôi sao). – Ráo riết điều tra vụ xác không đầu, không tay chân (VTC). Mua xăng đốt nhiều người vì giận cha - Bắt nghi can cầm đầu vụ chém 3 cảnh sát hình sự (VNE).- Bắt thêm 2 đối tượng vụ bắt cóc, vòi 800 triệu đồng- (ĐV) Bị tát tai một cái, giết một mạng người (PLTP)…
- Tại sao những người tốt lại là những … “thằng gàn”? (VNN).
- Người lao động trông chờ vào vai trò công đoàn (LĐ). Chứ trông vào ai? Để phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, kịp thời giải quyết những vụ đình công không đúng trình tự pháp luật, tổ chức đối thoại thường xuyên giữa DN và NLĐ…năm 2007 Chính phủ buộc phải thành lập Uỷ ban QHLĐ quốc gia và đến tháng 9/2011 mới chỉ đồng ý cho Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Ủy ban QHLĐ cấp tỉnh. Mà ‘Đình công tăng vọt là do lương quá thấp’ (VNE).
- Chưa SỢ phân cấp cho địa phương, hay chia QUYỀN-chia TIỀN: UBND cấp huyện phê duyệt đất nhỏ lẻ, xen kẹt dưới 5.000m2 (Landtoday).
- Sơn La vừa xuất hiện trận động đất 2,9 độ Richter (TTXVN).
- Tạm dừng nhà máy xi măng Lam Thạch để khắc phục ô nhiễm (CAND). Coi lại Dân lập chốt chặn phản đối nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng (Dân trí). – Biển ngoạm đất liền (LĐ). “Tại mũi Cà Mau, các nhà khoa học đã đo được mỗi năm bãi bồi lấn ra biển Tây và biển Đông đến 80m.NHƯNG nạn sạt lở đã làm diện tích đất của Cà Mau mất đi khoảng 927ha/năm. ” – Thừa Thiên – Huế: Lâm tặc tàn phá rừng nguyên sinh (CAND).
- Đồng Nai: 30km sông một nhà máy thủy điện (Bee). – Phát triển thủy điện và nỗi lo về tài nguyên nước (TBKTSG). – Myanmar vẫn cho xây đập thuỷ điện ở thượng nguồn (SGTT).
QUỐC TẾ
- Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya chuẩn bị thành lập tân chính phủ (VOA). - Chiến binh Libya gặp kháng cự mạnh tại các cứ điểm của ông Gadhafi (VOA).- Quân nổi dậy Libya “có tiến bộ” ở Sirte – (BBC). – Lực lượng của Gaddafi phản công tại Bani Walid (TTXVN). - Libya hoãn thành lập chính phủ lâm thời (TN).- Giao tranh ác liệt tại Sirte và Bani Walid (Tin tức).
- Bộ Tứ tìm cách ngăn giải pháp cuối cùng về một nhà nước Palestine (VOA). - Thủ tướng Israel dự đoán nỗ lực về một nhà nước Palestine sẽ thất bại (VOA).
- Bà Suu Kyi: Tự do ở Miến Điện còn xa vời (VOA). - Bà Aung San Suu Kyi lạc quan về chuyển biến tại Miến
Điện – (RFI). =>
- Binh sĩ Pakistan, Taliban giao tranh giành mảnh vỡ báy bay không người lái (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng băng quan hệ với EU (VOA).
- Động đất làm rung chuyển Ấn Ðộ, Bangladesh, Nepal (VOA).
- Họa sĩ châm chọc Hồi giáo rời Na Uy sau đe dọa khủng bố (VOA).
- Con gái của Edward Kennedy qua đời – (BBC).
- Tập đoàn Siemens của Đức rút ra khỏi ngành công nghiệp hạt nhân (VOA).
- Trường hợp của 2 nhà leo núi người Mỹ tại Iran bị trì hoãn (VOA).
- Biểu tình ở Jarkata phản đối phát biểu của 1 giới chức về nạn cưỡng hiếp (VOA).
- Singapore: Giới bảo vệ nhân quyền và đối lập đòi giảm nhẹ chính sách hạn chế tự do – (RFI).
- Trung Quốc lại làm nóng “cuộc chiến” bản quyền (TTXVN).
<- Trung Quốc: Biểu tình đập phá một nhà máy gây ô nhiễm – (RFI). - Trung Quốc: Biểu tình phản đối nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời (VOA).
- Những nhà lãnh đạo lưu vong của hai thế kỷ (SGGP).
- Người dân Triều Tiên góp tiền ủng hộ Chính phủ (ĐV).
13h30′:
- Động đất mạnh làm rung chuyển miền Bắc Ấn Độ (TTXVN).
- Đã có 19 người chết vì động đất tại Ấn Độ, Nepal (TTXVN).
- Pakistan: Đánh bom tại Karachi làm 4 người chết (TTXVN).
20h40′:
- Ảnh: Người dân Libya thâm nhập vào dinh thự của Đại tá Gaddafi ở Tripoli (GDVN/News.cn). – Pháp từng bán siêu vũ khí cho Gadhafi (GDVN/Defensenews)
- Nổ súng tranh mảnh vỡ “sát thủ trên không” của Mỹ (NLĐ/AP).
- CHDCND Triều Tiên tập trận tàu ngầm (TT).
- “Canh bạc” Palestine tại Liên hợp quốc (TQ).
- Động đất mạnh làm rung chuyển miền Bắc Ấn Độ (Tin tức). – Động đất rung chuyển 3 nước Châu Á (LĐ). – Tan hoang sau động đất tại châu Á (Dân trí).
- Mỹ “để mắt” Châu Á từ căn cứ bí mật Australia (LĐ).
- Bắc Kinh ra kế hoạch khai thác đáy Ấn Độ Dương (VNN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 18/09/2011; + Toàn cảnh thế giới – 18/09/2011.
* RFA: + Sáng 18-09-2011
* RFI: 18-09-2011
195 phản hồi to “Tin thứ Hai, 19-09-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Tho ho ... đã nói
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2011/09/hoi-nghi-dien-hong-nguoc.html
http://thongcao55.blogspot.com/2011/09/vua-ngu-vua-ac.html
http://www.ndanghung.com/bai-viet/2011/09/19/hoc-thuyet-quan-su-ma-trung-quoc-cong-khai-dua-ra-chi-%e2%80%9cphan-cong%e2%80%9d-neu-bi-tan-cong-chinh-la-tro-bip.html/
Editor: Cám ơn bác. Bài của Học thuyết quân sự mà Trung Quốc công khai đưa ra, chỉ “phản công” nếu bị tấn công, chính là trò bịp chúng tôi đã cho dịch và đăng tại đây. Hai bài là một ạ.
.
thi sỉ dỏm đã nói
Gửi bác NKĐ
bác thương tướng Giáp
tôi cũng thương
bác thương Hà Vũ
tôi cũng thương
chuyện kể năm 2000
ném
vào lửa
ai thương
bác khóc nghìn lần
tạ tội
văn chương
làm nhòe mặt mình
khôn thế
a kai à
a kai ơi
Khách đã nói
- Đặng Hùng Võ: Mối nguy địa chủ thời hiện đại (TVN).
Thời này địa chủ phần lớn toàn đảng viên hoặc người nhà đảng viên thì việc gì phải lo?
can lộc đã nói
địa chủ cung Đ đảng cũng Đ
ĐỊA chủ cùng ĐẢNG………..cướp gì của DAN
nicecowboy đã nói
Tin mới : Nguyễn Tấn Quyên bị khai trừ khỏi Trung ương Đảng ? Vụ án Nông trường Sông hậu sẽ kết thúc có hậu ?
Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 19-09-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Hai, 19-09-2011 Posted on Tháng Chín 19, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
DO TRUNG QUAN đã nói
bức chân dung của đại tướng Võ Nguyễn Giáp được vẽ bởi một tay thực sự chuyên nghiệp. anh Vũ. Anh rất có tài!
bài thơ của ông Nguyễn Khoa Điềm rất tiếc phải nói thật lòng xin ông đừng giận. Đấy chỉ là những dòng cảm tưởng có vần thường thấy ghi trong sổ cảm nghĩ.
nó không phải là thơ ạ !
Đỗ Trung Quân
Hanoi đã nói
Theo những tin báo chí đã đưa, nhân cách của ông Cao Minh Quang có thể xếp vào loại dưới trung bình theo chuẩn mực của một người dân bình thường. Thế mà ông ta leo lên đến chức thư trưởng, đủ hiểu cơ chế nhà nước nó thế nào. Và mặc dù dính vào nhiều chuyện lùm xùm và bị kỷ luật tới vài lần nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục an vị ở cái ghế của mình đấy! Bà con cứ xem.
hahien đã nói
Rất tiếc là trong xã hội ta có quá nhiều quan chức như vậy đến nỗi nó đã trở thành quá bình thường, để rồi nảy nòi ra những chuyện “bình thường” khác như chuỵện có một thằng con chửi bố (như cái thằng con của ông TS Thọ) hôm nay!
Trần Quốc đã nói
Tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng xúc động trước bài thơ Bức chân dung người lính già của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, người đã từng là ủy viên Bộ chính trị.
Tôi nghĩ tôi lại mến ông. Tôi ‘lại’, vì tôi nhớ hình như trước đây có lần ông cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phàn nàn với ông về việc một bài viết của ông ấy khi đã hồi hưu không được ông duyệt đăng. Khi ấy tôi chán ông! Nay có bài thơ này tôi cảm thấy có phần hiểu ông hơn và mến lại ông.
DzNT đã nói
Kính gửi toàn thể xóm vỉa hè.
Đọc bức thư của bác Thọ gửi đứa con thương yêu của mình chắc ai cũng xúc động và buồn. Tuy nhiên, đọc nội dung một số còm, nhà cháu thấy có nhiều ý kiến chê trách đứa con của bác Thọ. Chê trách là đúng khi đứa con đã xúc phạm với chính bố đẻ của mình.
Tuy nhiên, các bác hãy đọc kỹ bức thư, bác Thọ rất đau lòng về đứa con này nhưng bác không hề chê trách nó, bác đã chỉ ra nguyên nhân sâu xa khiến nó trở nên như vậy, bác đã chỉ ra ai là kẻ đứng phía sau khiến con chửi cha, vợ khinh chồng. Đó mới chính là điều bác Thọ muốn diễn giải cùng như đó mới là lòng căm thù của bác. Nếu xóa được cái nguyên nhân khốn nạn đó, chính bác sẽ dạy lại đứa con của mình từ lớp 1 đến trở thành tiến sỹ cơ mà.
Chính vì vậy, mong rằng xóm vỉa hè trước khi còm hãy đọc kỹ lại bức thư mà bác Thọ đã gửi đứa con thương yêu của mình để tập trung đúng nội dung mà bác Thọ muốn diễn giải. Xin cảm ơn cả nhà.
Khách đã nói
Nhờ nói:
19/09/2011 lúc 15:17
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html
Có thể ông bố sai gì đó nhưng ông con như thế này thì thử xem đạo đức xã hội ta kinh hoàng đến mức nào ?
” Mày đừng có nhiều lời!!! Mày thử
xem mày kiếm được bao nhiêu tiền?
Có đủ đóng học phí cho tao không
hay để mẹ tao phải lo tất!!!… Tao đéo
cần biết mày đang làm gì, tao chỉ cần
tiền thôi!!! Nếu mày không mang được nhiều tiền về nhà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mày đừng phê phán ông ta tham nhũng
dù ông ta chỉ có bằng cử nhân còn mày là tiến sỹ…
——————-
Nếu đúng là sự thật thì có thể nói, con ông Thọ đã được người “quen” tiếp cận để “công tác tư tưởng” và “mớm cung” nhằm lên án ông bố mình. Con ông Thọ mang tội một thì những kẽ đã nghĩ ra và thực hiện mưu thâm kế độc mang tội mười. Vậy có thể kết luận đây là một trong những đòn hiểm đánh vào những người bất đồng chính kiến? Có lẽ, những kẽ ác tâm đó không biết rằng với những suy nghĩ bất lương luôn có trong đầu, họ sẽ không bao giờ giáo dục được con cái họ nên người. Và tình cảnh của ông Thọ hiện nay chính là hình ảnh của họ mai sau -trừ phi họ không có gia đình. Chỉ tiếc công lao dưỡng dục của các bậc sinh thành ra họ đã tan thành mây khói vì không bậc cha mẹ nào muốn con mình trở thành một kẽ ác di hại cho xã hội.
Hải Hà Phan đã nói
http://congdong.cz/home/28963/praha-tau-dien-dam-nhau-lai-tau-bi-chet.htm
Praha – Tầu điện đâm nhau, lái tầu bị chết.
http://www.novinky.cz/krimi/244988-ridic-tramvaje-zrejme-nedobrzdil-a-pri-srazce-zemrel-ve-voze-nebyli-cestujici.html?ref=ostatni-clanky
http://media.novinky.cz/783/287837-original1-9m7vw.jpg
Phú Hòa đã nói
Chẳng biết cái thông tin này có liên quan gì đến tình hình thời sự ở Việt Nam không nhỉ???
Nga Phan đã nói
dia diem tai nan nam ngay truoc dai su quan VN tai Praha
Người Việt Yêu Nước đã nói
Đọc tin trên Vnexpress: Hà Nội tu bổ chùa một cột với số tiền 31 tỉ. Bà con thấy không? Chùa bé tí mà tu bổ hết 31 tỉ đấy. Đúng là di tích lịch sử nếu cần thì tu bổ, nhưng 31 tỉ xây mới cả 10 cái chùa một cột cũng vẫn dư tiền, chứ đây lại chỉ là tu bổ. Thấy nhà nước và thành phố HN dùng tiền thuế dân như vậy đó.
Không còn gì để nói được nữa..
OZ đã nói
Hơ hơ, chuyện vặt! Bảo tàng Hà Nội kia, tiêu 2,000 tỷ rồi còn chưa đâu vào đâu, mới bổ sung thêm 800 tỷ nữa. Nguyên nhân lạm phát đấy chứ đâu mà ông Y tướng còn ra lệnh điều tra nghiên cứu tìm nguyên nhân!
minhnhi đã nói
Bảo tàn Hà nội 2300 tỷ +800 tỷ đề nghị bổ sung
Tượng bà mẹ VN 430 tỷ
Tu bổ chùa một cột 31 tỷ là đúng giá đó bác ạ
Người Việt Yêu Nước đã nói
Vậy à, Cám ơn các bác cho tớ thông tin. Các lãnh đạo VN cũng “triệt để” các dự án này nhỉ. Vài bữa nữa chắc lại dự án tu bổ cầu Long Biên chắc bán cả VN cũng không đủ tiền tu bổ ấy nhở
can lộc đã nói
dân quê bơi kiếm chữ ;
hà lội chạy dự àn kiếm tiền
đất nước cứ triền miên
có chữ liền ra hà lội
Thủ Đức đã nói
Rồi rồi, TruthDive chửi TQ, chửi luôn Cộng Sản : Ấn Độ – Việt Nam Vs Trung Quốc – Sri Lanka
http://vibay.blogspot.com/2011/09/o-viet-nam-vs-trung-quoc-sri-lanka.html
Khách đã nói
Minh “đạp mặt” cương với CSGT http://www.youtube.com/watch?v=3WSa90g2lfM&feature=player_embedded
Khách đã nói
Chảy máu quặng sang Trung Quốc, xe phá nát đường, dân bức xúc chặn đường đốt xe
Cái này Vịnh phải can thiệp kịp thời đừng để tiếp tục tái phạm gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước.
Thông Thương Binh đã nói
Đâu có phải ở Lào cai, mà cả ở Bắc can,Cao Bằng, titan ở cac tỉnh miền Trung, boxit tây Nguyên…..sắp tới nhà máy luyên nhôn Tân Rai và Nhân cơ cũng sẽ đắp chiếu như nhà máy thép ơ cao băng thôi vì lấy đâu ra xut và điện. Còn môt vùng quăng phóng xạ rộng lớn giữa Nha Trang và Lâm đồng nữa . Xuât cảng quặng la lối ra rẻ nhất để vực nền kinh tế dậy, phải tận dụng chứ, Người quyết định phải trên ông Tướng Vịnh rất nhiều,rất nhiều.
Khách đã nói
Hơn hai tháng nằm trong trại giam, 122 ngư dân này không hề thấy mặt một quan chức nào của sứ quán. Thế mà báo chí đã mô tả ông Đại sứ như một người hùng!”
Trong khi đó đám cocc buôn lậu bị bắt giam tại Nga lại được chính phủ quan tâm chăm sóc tận tình, vào trại giam thăm hỏi đàng hoàng
thủy tinh vỡ đã nói
Lại một vụ công an chống công an. (VTC)
Cảnh sát hình sự vi phạm giao thông tấn công nhà báo?
http://vtc.vn/2-302137/xa-hoi/canh-sat-hinh-su-vi-pham-luat-tan-cong-nha-bao.htm
Ở trang tin tức Yahoo lấy lại tin của VTC lại có thêm đoạn này:
Tại trụ sở CA, người thanh niên khai là Trương Mạnh Hà (SN 1984) ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Bước đầu xác minh Trương Mạnh Hà cũng là một chiến sỹ đang công tác trong lực lượng CA.
http://vn.news.yahoo.com/c-nh-t-h-nh-vi-ph-m-201418687.html
http://www.youtube.com/user/yahootintuc1#p/a/u/0/3WSa90g2lfM
Ngamnguihuycan đã nói
Trả lời Duy Ninh:
Không phải vậy, văn bản trình LHQ ghi rõ:
The Socialist Republic of Vietnam (Vietnam), one of the coastal States bordering the
East Sea, has a coastline approximately 3,260 km in length and has sovereignty over
Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes as well as more than 3000 islands and islets
covering a large part of the East Sea. Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes are
located in the North and in the South East of the East Sea respectively. Vietnam is of
the view that it is entitled to exercise the sovereignty, sovereign rights and national
jurisdiction in maritime zones and continental shelf of Vietnam in accordance with the
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Thông Thương Binh đã nói
Nêu vậy tại sao VN không công khai như đường lưỡi bò của TQ, cũng không giám thông qua luật biển?
Khách đã nói
Thật sự cảm động khi đọc những dòng thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:
http://quechoa.info/2011/09/19/b%E1%BB%A9c-chan-dung-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-gia/
Nguyễn Khoa Điềm
Lập thân mến,
Mình có xem bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hà Vũ mới vẽ
tặng Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi. Bức tranh đẹp, rất xúc
động. Mình có làm bài thơ gửi trang mạng ” Quê …Đại tướng” của Lập.
Chúc an vui. NKĐ
BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Những giọt nước mắt
Thật buồn
Thật lặng lẽ
Trước bức chân dung
Người lính Điện Biên vừa tròn trăm tuổi
Của một người tù.
Trận chiến Lịch Sử
Đã phá tung mọi xiềng xích ?
Người họa sĩ trẻ
Từ sau song sắt
Vẫn bình tâm
Dành lòng biết ơn
Không dứt
Cho một người lính già.
19.9.2011
Nguyễn Khoa Điềm
Thế mới biết chim phượng hoàng vẫn khác những loài sẻ khác.
Trần Mai đã nói
HỌA THƠ
Những giọt nước mắt
Thật buồn
Thật lặng lẽ
của kẽ sĩ già
Từ song cửa sổ
Vẫn bình tâm
Dành lòng ngó giặc
Cướp phá nước Nam!
Trận chiến nào
có thể phá tan
Xiềng xích
trước cổng mỗi nhà
Gông cùm
trên miệng nhân dân
Trận chiến nào
Xin Đại tướng, trước lúc ra đi
.
hanh nguyen đã nói
Bác ngồi cửa sổ với nước mắt buồn và lặng lẽ – thế mà sao lại bình tâm được bác? chắc phải có cái gì đó nghẹn ngào, uất ức mà nhìn ngó giặc cướp phá nước Nam chứ. nếu không phải là tức giận để bẻ gãy chấn sông như Trần Quốc Toản bóp nát trái cam đấy chứ-
bài thơ của Bác Điềm rất hay, người họa sĩ đã ngồi sau chấn song của nhà tù đáng lẽ phải ……., nhưng mà người họa sĩ trẻ biết phân biệt phải trái, lên án ai và biết ơn ai.
Lkt đã nói
Nếu đây là NKĐ nguyên UV BCT ĐCSVN thì nên đổi tên thành NK Điếm!
Lạc Việt đã nói
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vì bài thơ chia sẻ nỗi xúc động, một nỗi xúc động cần thiết của ông. Muộn còn hơn không.
Một Người dân Việt Nam đã nói
Nhớ năm xưa,nghe nói vì có cán bộ VN làm gián điệp cho Tàu mà các trận đánh nhằm chiếm lại cao điểm 1509(Núi Đất-Lão Sơn),cao điểm 7??,bộ đội VN đã chết oan hàng vạn người.(Cũng phải nói thêm rằng sĩ quan chỉ huy cũng quá kém và coi thường tính mạng của quân sĩ nữa).
Ngày nay,các tất thảy cán bộ,dân sự cũng như quân đội,tham tiền và gái như vậy thì việc bị mua chuộc hay bị gài bẫy là quá dễ dàng.Với một tình hình như vậy thì chắc là người Tàu đã có cả một “bản danh sách Đỏ” trong tay để sai khiến và điều khiển.Nếu vậy,người lính ra trận đánh Tàu xâm lược sẽ nắm chắc cái chết và không có lấy một trận thắng là điều rõ ràng.
Nghĩ đến đây thấy sợ quá!
Nhưng chắc là không có chiến tranh giữa hai nước đâu.Những người yêu nước biểu tình chống Tàu thì đã bị Đảng,Chính phủ và Công an bắt dẹp cả rồi.Không có quyền lực nào chống nữa thì tất là không có chiến tranh.Trừ phi thằng Tàu thấy quá ngon ăn và thấy ngu quá nên ngứa mắt rồi kéo quân sang diệt cho hết bọn ngu(!)
Mong là như vậy.Chứ làm thân người lính trận mà bị cấp trên phản bội thì đau đớn và bất hạnh nào bằng!
can lộc đã nói
cháy khố hai đầu
Thanh Hong đã nói
Tổ chức bầu cử tự do, công khai, công bằng, hợp pháp là giải pháp đầu tiên không thể thiếu. Có Nhà nước pháp trị đúng nghĩa, chính quyền sẽ không còn phải tìm cách quanh co ngụy biện, Việt Nam sẽ có đồng minh tin cậy, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ sẽ được bảo đảm…
http://conduongvietnam.wordpress.com/
Nguyen Van Hoa đã nói
ủa! cuốn “Con Đường Việt Nam” này là của Nguyễn Sĩ Bình, vậy cuốn CĐVN của Trần Huỳnh Duy Thức là cuốn nào?
Truong Hoai Thanh đã nói
tôi ko biết ai là tác giả chính thức cuốn “Con đường VN” này. Nhưng nội dung của nó rất hay. Tôi thích cách hành văn và hướng đi cho Việt Nam của tác giả. Lời văn mộc mạc, ko la lối kích động hận thù. Vậy là hợp với lòng dân rồi
Đặng Nữ Hải Yến đã nói
Theo tôi biết, cuốn này do 3 người Nguyễn Sĩ Bình, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức cùng viết. Nhưng khi chưa viết xong thì THDT và LCĐ bị bắt. Nên nội dung còn lại chỉ do Nguyễn Sĩ Bình Viết. Ông này là nhà hoạt động chính trị ở hải ngoại, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam và cũng được xem như là “chị hai” của “chị 3 – THDT” và chị tư “LCĐ”.
Khách đã nói
Dưng mà nhà nước pháp quyền của em Phương Nga đâu có bầu cử tự do?
Lê Hoài Trương - Cam Ranh đã nói
Bởi vậy mà “CĐVN” mới chỉ hướng bầu cử tự do, để cho nhà nước được chính danh. Tôi nghĩ trong thời điểm bây giờ ĐCS vẫn có thể lấy được hơn 50% số phiều bầu, mà sao lại ko dám tổ chức bầu cử tự do. Nghe nói ông Nguyễn Sĩ Bình này là nhân vật làm cho ĐCS phải đau đầu nhất. giới An Ninh cũng canh chừng ông nay ghê lắm. Vụ bắt THDT, LCĐ, NTTrung, Trần Anh Kim cũng dính dáng đến ông Bình này. Hồi đó báo chí trong nước công kích ông nay ghê lắm
Trần Anh Vũ đã nói
Bầu cử tự do đồng nghĩa với đa đảng. ko bao giờ ĐCS chấp nhận điều này, chỉ có đấu tranh mới mong có được. Bạn nghĩ sao mà nói ĐCS có thể lấy được hơn 50% số phiếu bầu khi tổ chức bầu cử tự do. Tôi nghĩ cao lắm là chỉ được 10%, vì khoảng 3,5 triệu đảng viên ĐCS chỉ chiếm 3% dân số VN. Chính điều này cho nên ĐCS ko dám đối đầu với các nhà hoạt động chính trị.
Đây là lý lịch ông Nguyễn Sĩ Bình, tác giả Con Đường Việt Nam http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_S%E1%BB%B9_B%C3%ACnh
Ông này có “thành tích” khá dày, hèn gì mà CS sợ là đúng
Lý Thanh Luận - Sài gòn đã nói
ngày trước, tôi đã từng nghe Điếu Cày nói về ông Nguyễn Sĩ Bình. Nghe nói 2 người đã từng gặp nhau bên Thái Lan để bàn chuyện. Lúc đó tôi có nghe nói về cuốn CĐVN, nhưng bây giờ mới được xem qua. ko biết ở VN có bán ko, mua xem coi cho vui, chứ đọc sách báo ở đây chán quá!
Hùng Thanh đã nói
hè hè! bác cũng vui tính quá hen! Sách này được ĐCS liệt vào danh sách “mớ giấy lộn” http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2010/6/132250.cand
Nghĩ cũng lạ, mớ giấy lộn mà cũng bị cấm lung tung, lại còn chặn tường lửa. Xem ra mớ giấy lộn này nguy hiểm thật! hè hè! Bác cứ đi hỏi mấy nhà sách ở Vn, có cuốn CĐVN này là tui chết liền đó. hè hè
Bác Ba Phi đã nói
TRÓT MANG MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG
Theo Tàu suốt kiếp phải ĐEO MANG
Gánh nặng trên vai bốn CHỮ VÀNG
Há miệng mắc quai tình HỮU NGHỊ
Để Tàu thỏa sức KÉO QUÂN SANG
Con dân đất Việt thì hãy nhớ
Đất nước không toàn vẹn cõi bờ
Như lời tuyên bố trên báo chí
Bản Giốc, Nam Quan,… mất sờ sờ
Hoàng Sa hy vọng lấy chủ quyền
Như lời phát biểu của thằng điên
Báo cáo công phu và hoành tráng
Đại Bịp Nhân Dân : Nguyễn Bá Thuyền
Giờ đây dân Việt mất niềm tin
Vào lũ gian tham qúa nhiệt tình
Đi đêm bán nước nay đã rõ
Trấn áp dân ta CẤM BIỂU TÌNH
Duy Ninh đã nói
Xin phép ABS cho đăng tin này và các đường link, tôi chưa kmểm chứng được chính xác, ai biết rõ xin nói rõ cho mọi người hiểu :
Hà-Nội đă lùi bước lớn khi vẽ Hải-đồ nộp LHQ.
Nếu xem Hải-đồ do Hà-Nội vẽ để nộp LHQ (mạng http://www.un.org), chúng ta sẽ thấy:
- 3/4 biển Hoàng-Sa nằm trong hải-phận Trung-Quốc (hải-đồ ghi VN chỉ còn có một đảo độc-nhất là Tri-Tôn trong nhóm 30 đảo). http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm
- 4/5 biển Trường-Sa không còn nằm trong hải-phận Việt-Nam. Hầu hết vùng biển này thuộc về Malaysia & Phi-Luật-Tân & một phần hải-phận quốc-tế. (hải-đồ ghi VN chỉ còn đảo Trường-Sa lớn & 2 đảo chìm -xây với hải-đăng độc-lập- là Đá Tây và Đá Lát trong tổng-số khoảng 200 đảo nổi & chìm).[2] http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf
- CHXHCN Việt-Nam đă công-khai vẽ hải-đồ, nộp chính-thức cho LHQ. Từ nay VN cãi gì ngược lại về hải-phận cũng không được. 1 triệu km2 hải-phận không còn nguyên-vẹn, đă thực-tế bị cắt-giảm.
- Việt-Nam tuyên-bố sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề biển Đông và trong thời gian sắp tới, hai bên “cùng bàn bạc, đàm phán, phân định biên giới trên biển”[3]. Khi đó, Trung-Quốc sẽ dùng Bản-đồ hải-phận mà VN đã nộp LHQ để đàm-phán thì số-phận Hoàng-Sa/ Trường-Sa coi như đã xong![4]
Người quan sát đã nói
Bác Duy Ninh ơi, hồ sơ VN đứng chung với Malaysia (vùng biển phía Nam) và hồ sơ của VN ( vùng biển phía Bắc) gửi Ủy ban ranh giới thềm lục địa của LHQ là theo điều 76 của UNCLOS, đó là hồ sơ mở rộng thềm lục địa của VN ra 350 hải lý, bản đồ đính kèm không có giá trị xác định chủ quyền 2 quần đảo HS-TS.
Đề nghị bác đọc lại bản đồ kèm theo kẻo bác lại phán là “bán nước” nữa.
Tôi nghĩ không một chính phủ nào của VN dám làm cái điều mà bác nghĩ đâu.
Duy Ninh đã nói
Tôi chưa kiểm chứng được chính xác nên gửi thông tin để có thể hiểu rõ hơn. Xin cám ơn bác Người quan sát.
Lê Văn Duẩn đã nói
Các bác ạ, chính quyền mình không phải sợ các bác biểu tình chống Tàu, mà sợ Tàu lấy cớ đánh. Nếu Tàu đánh thì các bác biết rồi đấy, có thể đây chính là cơ hội để:
- Chính quyền đánh lại Tàu thì sẽ bị Tàu diệt, đầu hàng Tàu thì sẽ bị nhân dân diệt. Nếu Tàu xâm lược thì là tận số của chính quyền hiện tại.
- Những nhà lãnh đạo mới sẽ xuất hiện và tập hợp nhân dân đánh Tàu, và nhân đà, đánh luôn cả chính quyền thân Tàu. Nói như cụ Hồ, nhân Tàu xâm lược, nhân dân ta “sẽ quét sạch cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
- Những người yêu nước chân chính mới sẽ tìm được những đồng minh chiến lược mạnh mẽ nhất để giữ nước, mới có thể thoát khỏi tai ách của bọn Tàu, mới bước được vào thế giới hiện đại, mới giành lại được những phần đất liền và biển đảo bị Tàu xâm chiếm, và thoát khỏi một chế độ đã dần chuyển sang đối lập căn bản với quyền lợi của nhân dân và dân tộc.
Thông Thương Binh đã nói
Doàn đại biểu chính trị quân sự cao cấp nước ta tiếp kiến phó chủ tịch Tập Cận Bình….Ôi hay quá này Phó chủ tich Tập Cận Binhf đã đến khách sạn yết kiến đoàn đại biếu chính trị quân sự cao cấp nước ta. hay! hay!
Donga đã nói
Kim Tiến có quạt No U
Họ Đới xin đổi ba khu nhà lầu
Kim Tiến cười chẳng lấy lầu
Họ Lương xin đổi hai tàu thi lang
Kim Tiến cười chẳng lấy lang
Họ Mã xin đổi giàn khoan khủng lồ
Kim Tiến cười chẳng lấy lồ
Khương Du nghiêm mặt lưỡi bò được không
Kim Tiến cười chứ sao không
Lưỡi bò phải bỏ – biển đông hòa bình .
binhloanvien đã nói
Hay tuyệt!
Thư Sinh Áo Vải đã nói
TẶNG HOA HẬU BIỂU TÌNH – KIM TIẾN
Viết tặng em hoa hậu của biểu tình
Em xuống phố gọi lòng người thức tỉnh
Quạt No U phất lên như cờ hiệu
Của Triệu Bà xông trận chống quân Ngô
Trời Sài Gòn giữa thu nay bừng sáng
Bởi vì em chân vững bước nhịp nhàng
Đền nợ nước nữ nhi không lùi bước
Trước quân thù em vẫn đứng hiên ngang
Viết tặng em dòng màu Việt căng tràn
Trên đất Mẹ bốn ngàn năm Văn Hiến
Hà Nội – Huế – Sài Gòn trong nỗi nhớ
Của bao người con Việt lúc xa quê
Viết tặng em hồn sông núi vọng về
Trong hơi gió vang lời thề “ Sát Thát “
nguyen nguyen đã nói
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em … cầm chiếc quạt NO-U”.
(Nhạc Ngô Thụy Miên)
OZ đã nói
Petrolimex nhập nhèm lỗ lã, cả nướcbức xúc. Sao không chia đôi thành 2 công ty cùng của Nhà nước nhỉ? Cho nó cạnh tranh với nhau như Viettel với VNPT ấy, trước đây cước di động cao ngất ngưởng, dân kêu Chính phủ hỏi thì VNPT toàn bảo tính hết rồi không thể giảm được nữa. Bây giờ toàn đòi giảm tiếp, không cho giảm còn giận dỗi khóc lóc nữa mới buồn cười chứ.
Kim đã nói
basam thân mến ơi! dẫu biết rằng các đ/c nga không bao giờ bỏ rơi, nhưng qua http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Quan-cang-Cam-Ranh-qua-nhung-hinh-anh-cua-cuu-chien-binh-Nga/57618.gdb được biết http://camranh.ru/ mà lòng lâng lâng vui sướng. chúc mừng basam!
CNXH muôn năm!
Nông Viết Lù đã nói
MỘT SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SAO KHÔNG THẤY ANH BA SẢM ĐIỂM ?
BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Nguyễn Khoa Điềm
vspace=12
Lập thân mến,
Mình có xem bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hà Vũ mới vẽ
tặng Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi. Bức tranh đẹp, rất xúc động. Mình có làm bài thơ gửi trang mạng ” Quê …Đại tướng” của Lập.
Chúc an vui. NKĐ
Những giọt nước mắt
Thật buồn
Thật lặng lẽ
Trước bức chân dung
Người lính Điện Biên vừa tròn trăm tuổi
Của một người tù.
Trận chiến Lịch Sử
Đã phá tung mọi xiềng xích ?
Người họa sĩ trẻ
Từ sau song sắt
Vẫn bình tâm
Dành lòng biết ơn
Không dứt
Cho một người lính già.
19.9.2011
(COPY TỪ TRANNHUONG.COM)
ANH BA NEN POST BAI THƠ CỦA NKĐ LÊN TRANG ĐẦU
BS: Đã điểm lúc 13h30′ rồi bác ạ.
Thoho đã nói
TIN ĐẶC BIỆT CHO XÓM TEM:
Theo nguồn tin đáng tin cậy từ BBT TTXVH cho biết ABS có quy định mới về vấn đề “hapdiem” 2:0 AM hằng ngàylà bò chế độ kiểm duyệt đối với 10 còm đầu tiên!
BS: Ha ha! Tuy tin nầy khó … tin, nhưng lại là một sáng kiến rất tuyệt.
Tễu đã nói
Hoan nghinh sáng kiến này! Đề nghị ABS chuẩn y!
Nếu ok, thì Tễu sẽ giới thiệu chùm ảnh ABS.
Ký tên
Tễu
Rebel đã nói
Ca dao mới của bọ Lập đã nói
Kim Tiến có quạt U- No
Huy Đức xin đổi ba bò chín trâu
Tiến rằng Tiến chẳng lấy trâu
Trung Quân xin đổi một xâu thơ tình
Tiến rằng rằng Tiến chẳng lấy tình
Ba Sàm xin đổi trang tin nóng dòn
Tiến rằng Tiến chẳng nóng dòn
Tuấn Khanh xin đổi chục đòn tình ca
Tiến rằng Tiến chẳng nghe ca
Bọ Lập xin đổi Hoàng Sa Tiến cười.
He he
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=158031350950256&set=a.116326261787432.29849.100002301752789&type=1&ref=nf
Nhờ đã nói
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html
Có thể ông bố sai gì đó nhưng ông con như thế này thì thử xem đạo đức xã hội ta kinh hoàng đến mức nào ?
” Mày đừng có nhiều lời!!! Mày thử xem mày kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ đóng học phí cho tao không hay để mẹ tao phải lo tất!!!… Tao đéo cần biết mày đang làm gì, tao chỉ cần tiền thôi!!! Nếu mày không mang được nhiều tiền về nhà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mày đừng phê phán ông ta tham nhũng dù ông ta chỉ có bằng cử nhân còn mày là tiến sỹ. Tao cũng đéo cần học và tao bỏ học lớp 11 vì bác Thực, ông anh cột chèo của mày chỉ cần có bằng đại học tại chức cũng leo được lên cái chức phó bí thư thành phố Thái Bình và tiền vào như nước!!! Có tiền là có tất cả!!! Chỉ có chó chê cứt như cái ông giảng viên dở hơi Đinh Nghĩa Dũng ở trường Đại học Giao thông vận tải không nhận phong bì tiền của sinh viên và như mày không hối lộ để lên chức mà kiếm tiền thì là những con chó điên cần đập chết, những thằng ĐIÊN phải nhốt vào Trâu Quỳ!!! Tao đéo nghe mày giảng đạo đức nữa !!!! ” “
Ba Phi đã nói
Con cái thế này thì chém chết luôn chứ giảng giải gì hả bác Thọ.
Nghĩ mà đau, truyền thống cha ông tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, một lòng thờ mẹ kính cha, đói cho sạch rách cho thơm v.v. của cha ông từ ngàn đời đang dần mất hết rồi chăng. Mất từ khi nào? Có phải từ khi Đảng phát động cải cách ruộng đất để con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau bỗng dưng được Đội cải cách bồi dưỡng để vu oan giá họa hại nhau không? Cái mầm tai ương ấy có phải được nuôi dưỡng bởi thói quyên quyền, đạo đức giả, tham nhũng, quan to ăn to, quan bé ăn bé, đến chả có quan gì như cảnh sát giao thông cũng ra đứng đường để trấn lột người đi đường không? Con tôi 8 tuổi đi đường thấy cảnh sát giao thông lấy tiền của người đi đường nó nói “Thằng công an này lại ăn tiền hả bố”, một đứa nhỏ mà dám gọi CSGT là thằng với thái độ khinh miệt thì xã hội này là xã hội gì? quái thai chứ xã hội chủ nghĩa do dân vì dân gì?
hahien đã nói
Có bao nhiêu thanh niên như cậu này coi Thủ tướng của chúng ta là thần tượng chỉ vì “mang được nhiều tiền về nhà” và chửi bố vì không làm được như vậy? Có lẽ Anh ba nên mở mục thăm dò ý kiến để con em chúng ta vote xem sao.
thoho đã nói
Ôi!!!!!!!
huythuanvu đã nói
Chắc nó nghiện ma túy rồi. Đói thuốc mà không có thì chém cha cũng dám chứ nói gì chửi cha nhu vậy. Bác Thọ giải thích làm gì nữa. Sao cháu nó có thể nghe và hiểu được. Chia buồn cùng bác!!!
Thông Kiến đã nói
Đề nghị anh Thọ hỏi chị ở nhà coi thử có thiệt thằng nhỏ nầy là con anh?
Chín Đờn Cò đã nói
ĐỔI TIỀN ?
Điều ấy rất khó xảy ra. Bởi sau 26 năm, tính từ lần đổi tiền gần nhất năm 1985, đồng tiền tuy mất giá liên tục và liên tiếp thay đổi mệnh giá cao nhất, từ 50 đồng lên đến 500.000 đồng như hiện nay, nhưng nó đã gắn chặc với nền kinh tế.
Nếu đổi tiền, mọi cấu trúc của nền kinh tế sẽ rạn nứt vì lực quán tính, và khi kịp ốn định, VN sẽ lại tụt hậu ít nhất 10 năm, so với mặt bằng kinh tế khu vực.
Đó là bàn chuyện vĩ mô chơi. Còn vi mô thì…chỉ là nối dài những con số 0 , 50 hay là 500000, số nào mua được nhiều gạo hơn là số tốt.
Dân Sài gòn từ lâu đã phiên phiến mệnh giá tiền cho dễ nhớ. Từ đồng thay cho từ nghìn. 5, 10 đồng đến 500 đồng để đở đau đầu.
Có điều chắc chắn, tương lai sẽ có tiền polime 1,2 triệu xài chơi. Cũng là 1,2 nghìn chớ bao nhiêu ?
Hoàng Hạc Úc Châu đã nói
Ăn cướp tiền thắt lưng buộc bụng của người dân cách trắng trợn nhưng lại có giấy phép hành nghề, đó là chuyện:
“Tưởng rằng đã quên. Đổi đời sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Nhưng tiêu hết rồi
Từ ngày có sao. Là đời bỗng đêm vây khốn. “-Trịnh Cong Sườn.
Ba lần đổi tiền là cả ba lần toàn xã hội miền Nam lên cơn sốt nặng, gặp như tại Bắc Hàn chỉ một lần “thử xong thành công” vào hơn năm rồi là đã có một con bê thui để…tế thần. Lãnh đạo ta là đội tiên phong nhưng lại chưa thấy người ký sắc lệnh này bị tế, có lẽ là do “truyền thống hào hùng” mà những người kế nhiệm hồi gần đây bộc bạch:
“Tui muốn giống như đ/c Phạm Văn Đồng nên hổng muốn xử phạt ai”, hay
“Cho nên quy định của Đảng, pháp luật có cái đạo đức, tính hợp lý là phải cân nhắc, thận trọng, có tính toán. Nghiêm ở đây không có nghĩa sai là “chặt chém” ngay, như vậy thì hết người, không có người để làm”.
Chín Đờn Cò đã nói
Hoàng Hạc Úc Châu ?
Sao giọng đàn giống Minh Hoàng vậy ta ?
Minhhoang đã nói
Là Vịt đây, thưa Bác.
Vịt do sơ xuất nên đã bị lùa về lộn chuồng, lỗi này chắc phải đổ cho cái…chân vịt đó nghen.
Gần chín chục triệu con, mỗi con được chăm chút bởi có mười mấy thằng chủ chốt, bởi chậm chân nên vẫn chưa bị mấy con chó điên được dung dưỡng bởi đám nầy, chúng chưa đạp đạp, dí dí cho dẹp mỏ là may rồi phải hôn Bác Chín?
Còn vài này nữa đánh dấu “Ngày Nam Bộ Kháng Chiến”, hổng biết Bác Chín đã chuẩn bị khúc tấu nào chưa?
“Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Giờ đến ngày, đảng lo cho, nên dân Nam dậm chân chỉ quen ăn nhậu.
Nuốt nước mắt, nâng cao ly, mà lòng đầy tràn ngập vì ức.
Lửa đã sẵn, nhưng mưa to, nên ta nhai đầu chó sao đành?…”
A.Chang đã nói
đồng ý với bác, tôi thấy mọi người tòan gọi là lít, chai, củ, quả chứ có đếm mấy số không đâu,
nicecowboy đã nói
BÌNH LOẠN VỀ ĐỔI TIỀN
Nên phân biệt 2 cách, có bản chất khác nhau trong việc đổi tiền :
- đổi tiền mới bằng cách thu hồi lại tất cả tiền cũ, sau đó chỉ đổi theo một định mức nhất định, ví dụ một nhân khẩu tối đa được đổi 20 triệu tiền cũ thành mới, một hộ gia đình 5 nhân khẩu chẳng hạn được tối đa 100 triệu. Số tiền cũ dư còn lại sẽ phải nộp vào ngân hàng (không trả lãi hoặc trả lãi tượng trưng rất ít), mỗi tháng một nhân khẩu chỉ được quyền rút ra 5 triệu, tính theo tiền cũ, chẳng hạn. (Có khi tiền được phép rút ra mỗi tháng để chi tiêu không bằng tiền lãi trong trường hợp gửi số tiền đó vào ngân hàng trong một nền kinh tế thị trường tự do. Ví dụ tiền dư của một cá nhân buộc phải gửi ngân hàng 2 tỉ, nhưng môi tháng chỉ đươc rút ra chi tiêu 5 triệu, rút ra hơn 30 năm mới xong ! Nhưng nếu 2 tỉ đó gửi lấy lãi sòng phẵng trong một ngân hàng thì mỗi tháng ít nhất cũng được 20 triệu tiền lãi, còn tiền gốc thì vẫn còn vĩnh viễn không hao hụt)
Đổi theo cách này, mục tiêu chủ yếu là giảm bớt lượng tiền trong lưu thông (giống như “cướp” của dân như ví dụ nêu trên), chủ yếu không phải là giảm bớt các số 0 trong tờ giấy bạc. Tuy nhiên, thông thường nhà nước kết hợp làm luôn, thay tiền cũ bằng tiền mới bằng cách bỏ bớt vài con số 0 (để có lý do chính đáng buộc dân phải nộp hết tiền cũ thay bằng tiền mới)
- cách đổi tiển thứ hai vể bản chất không phải nhằm cướp của dân, mà chỉ nhằm giảm bớt các số 0, hoặc thay tiền cũ bằng tiền mới có loại giấy chất lượng hơn. Vì thế, thay đổi dần, có báo trước và thời hạn đổi đủ dài , và thường là tiền cũ khi đưa vào ngân hàng sẽ được giữ lại và thay thế ra bằng tiền mới…
Những đợt đổi tiền của Nhà nước VN từ trước đến nay là như cách thứ nhất ! vì thế người dân rất sợ khi nghe tin đồn đổi tiền ! Nhà nước trước đó vài tuần vài ngày khẳng định đấy là tin đồn do kẻ địch tung ra, nhân dân cứ yên tâm để nhà nước lo (đúng là lúc đó chỉ có các cán bộ biết trước đã lo thật : dùng toàn bộ tiền đồng mua vàng, đô la, đất đai, bất kể cái gì có giá). Nhà nước vừa khẳng định cho an dân xong, thì ngày sau đổi tiền ngay tắp lự. Thời đó nhà Cao bồi quá nghèo, có gì mà lo, nhưng số tiền dư ít ỏi được nhà nước tạm giữ giùm cũng phải hơn chục năm sau mới cho rút ra hết !
Góp ý với nhà nước lần này, nếu có đổi tiền thì không nên làm như hồi trước nữa, dân khôn ra và đã kinh nghiệm. Đơn giản là nếu chỉ nhằm mục đích bớt mấy con số 0 trong tờ giấy bạc, thì nên tuyên bố chính thức là tên gọi đơn vị tiền tệ VN thay đổi : thay vì gọi là đồng thì sẽ đổi lại là ngàn hoặc là nghìn. Lúc đó trên tờ giấy bạc, con số 100.000 đồng sẽ trở thành 100 ngàn. Rất ngắn gọn !
Lúc đó thế giới sẽ thấy ít số 0 hơn trong tờ bạc VN.
P/S : hehe, cách này làm cho Nhà nước đở mất mặt thôi, chứ không phải là cách trị bệnh lạm phát đâu nhé : bệnh vẫn y nguyên, có khi nặng hơn. Phải kết hợp cách này với nhiều cách khác. Nhưng cách nào thì cách, đừng có trị lạm phát bằng cách đổi tiền như ăn cướp của dân như ngày trước (biết đâu trị hoài không được thì đành phải quay lại cách này ????)
(CHUYỆN DÀI DÀI NGÂN HÀNG XỨ VỊT)
Minhhoang đã nói
Gã Cao Bồi chưa kể thêm vài chuyện tiền…đổi tiền, tức mấy ngày trước khi các cuộc đổi tiền xãy ra thì y như rằng có các phong trào đánh “tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp” để từ ông biến thành thằng trong một sớm một chiều, và các “thành phần mới” này phải cày hơn trâu trong chính cái cơ nghiệp của mình hay gia đình đã dày công tạo dựng.
Nếu chuyện đổi tiền có xãy ra thêm lần nữa, hổng biết con cò nào sẽ bị làm mục tiêu đây?
Chín Đờn Cò đã nói
Anh Nice Cao bồi giỏi về lĩnh vực tài chính
quá ta, lại còn nhớ cách đổi tiền như ăn cướp. Anh nói rất đúng về cách một.
Đổi tiền cách thứ hai, hình như nhà nước đã và đang làm từ năm 1985 đến nay mà !
Nhưng không như anh nói, thay vì bớt dãy số 0, người ta cứ kéo dài ra, và thu hồi dần tiền mệnh giá thấp, ít số 0. Từ xu, hào năm 1985, bây giờ tiền có 3 số 0 bằng giấy coton cho con đi học, nó chẳng biết mua gì.
Nhưng dầu sao ta cũng còn lâu mới được như Zimbabwe, vác bao tiền mua một ổ bánh mì..
Minhhoang đã nói
Zimbabwe học mót chuyện Cải Cách Ruộng Đất của ta mới có cảnh lạm phát phi mã trên, “con hơn cha” mà. Huống chi tổng thống Robert Gabriel Mugabe cũng đã từng là “anh hùng nhân dân”, đã tài tình lãnh đạo người dân nước nầy từ…chết đến lết hết nổi, GDP leo lên được hơn ngưỡng 10% kể từ khi ông nầy lên cầm quyền năm 1980, và lùi dần, lùi dần cho đến “siêu lạm phát” ngày nay.
“Nơi nào độc tài còn ngự trị, thì dân nơi đó bị đói ăn dài dài”, chỉ trừ “cá thể” Singapo là trường hợp hy hữu.
nicecowboy đã nói
Vit kiều ơi ! Hình như nhà lãnh đạo Singapore Lý quang Diệu có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, hoặc có thể nói là “độc tài” cũng được. Nhưng chế độ chính trị của Sing thì không phải là chế độ độc tài chuyên chính, không phải là độc đảng (mặc dù cũng một đảng cầm quyền trong hàng chục năm, nhưng đó là do sự chọn lựa của người dân tin vào đảng đó, dù có những đảng phái khác để họ chọn lựa). Cho nên thỉnh thoảng mấy ông độc tài VN đưa Sing ra làm ví dụ để biện hộ cho cái độc tài độc đảng VN, thì thật là khập khểnh !
can lộc đã nói
sợ cái đuôi lắm lắm,cái đầu kinh tế thị trường chắc chắn không bao giờ đổi tiền vị bon dãy chết chả dại gì làm mất giá trị của đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt có khi cả máu .nhưng cái đuôi xã hội chủ nghĩa thì đổi tiền thật mất gì CỦA BỌ BỌ LẠI ĐƯỢC NHIỀU THÌ CÓ.còn do dân ,vì dân do dân tin ta ,do dânbor phiếu cho ta
ba láp đã nói
Việt Nam bị Nhật gạt về ODA. LS 1-2% thì chỉ trên giấy tờ, nhưng nếu tính những ràng buộc khác, tỉ giá hối đoái, nhất là lạm phát, thì LS có thể lên đến 10-20%. Xem clip này:
Mongun đã nói
Tôi đã tham gia nhiều dự án ODA của Nhật mà trước đây còn gọi là dự án OECF hay JBIC bây giờ, thiết bị và dịch vụ của Nhật ko phải chỉ đắt hơn 20-30% như cái Clip này nói mà nó có thể lên đến 200 % so với giá thị trường. Nhiều dự án vốn thực chất nằm ở giá trị xây lắp công trình chỉ khoảng 4o% còn lại là các khoản khác. Nhiều dự án ODA của các nước khác cũng vậy. Dừng tưởng vay vốn ODA là béo bở. (Muốn được gọi là vốn ODA thì thành tố không hoàn lại phải lớn hơn 35%)
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog 19/9/ 2011
Trắng trợn giữa ban ngày
Một cậu bé đánh giầy
Người VN xấu hổ!
(Chẳng thấy bóng C A can ngăn)
Người nước ngoài ai còn đến nữa?-BlogTKT-
Chỉ có là Tầu khựa
Ngày một thừa mứa, nhiều lên!
500 tầu cá ngang nhiên
Định cắm rễ lâu dài ở quần đảo Trường Sa.
Người phát ngôn bộ ngoại giao ta
phản đối!
Ta vẫn mềm dẻo sau chuyến đi ông Đới
đến VN!?
Hà Nội chủ nhật bình yên đến lạ lùng?
Các ngả , góc phố, quán cà fe
và sứ quán Quốc Trung,
Đầy cảnh sát an ninh
bảo vệ. (JB. NHV)
Người TQ ở bên này sướng thế!
Người VN ai vẽ ra và hiến kế:
bảo vệ bình yên cho kẻ ngoại bang?
Yêu nước, yêu làng
đều là quân phản động?
Nỡ nào dám đặt điều vu khống!
Những khuôn mặt lạ lùng
giẫm đạp lên truyền thống
cha ông!
Lòng yêu nước bị cùm gông
Như cái ấm đun nước có đáng gì không,
cũng phải xích xiềng?
(Blog JB. Nguyễn Hữu Vinh)
Ôi thủ đô văn hiến hòa bình,
Xót đau đất nước mình,
Thẹn thùng với lịch sử ông, cha
và các anh
để lại!
Thanh Hong đã nói
đọc tin chính trị căng thẳng quá. Mời bàn cọn đọc bài tình cảm mẹ con này, cho nó khuây khỏa đầu óc http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/09/cam-giac-am-ap/
ba láp đã nói
Côn đồ dằn mặt công nhân
Các nhóm đâm thuê chém mướn đang nhắm vào công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp.
http://phapluattp.vn/20110918114317366p0c1015/con-do-dan-mat-cong-nhan.htm
Một số công nhân tại KCX Linh Trung phản ảnh bên ngoài các KCX xuất hiện các băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn. Công nhân mâu thuẫn nhau trong các nhà máy, xí nghiệp nếu muốn đánh dằn mặt đối thủ là cứ điện thoại “đặt hàng” với băng nhóm này. Giá mỗi cuộc đánh dằn mặt thường 1-3 triệu đồng tùy theo mức độ thương tích nặng nhẹ.
Người quan sát đã nói
Anh BS ơi, Lâm Sồi thôi, không có chữ Văn.
BS: Cám ơn bác.
TRỰC NGÔN đã nói
tầm cở như Giáo sư Hoàng Tụy với bài viết trên 1.000 chữ:http://phiatruoc.info/?p=4687 Vậy mà cũng không đưa ra giải pháp khả thi nào để chống tham nhũng, ngoài cái việc đề nghị cải cách để tăng thêm tiền lương cho đội ngũ cán bộ chức chức đang phình to ra như hiện nay?
Mới thấy là cứ đổ thừa cho thằng cơ chế là ổn nhất. Nhưng cơ chế được hình thành từ đâu vậy, thưa Giáo Sư? Có phải nó được hình thành từ thể chế chính trị của cầm quyền không? Vậy chống nó là chống cái gì? Tóm lại là Giáo sư chắc cũng nắm rỏ nguồn gốc của tham nhũng hiện nay từ đâu mà ra, nhưng giáo sư cũng chỉ mạnh dạn đề cập đến thằng cơ chế mà thôi, không dám nói thật.
Hoang đã nói
Thì ở cái xã hội này ai mà giám nói thật, giáo sư cũng còn phải giữ mình chứ.
Thì tại cái thằng cơ chế, nhưng có lẽ là để chửi cái thằng tạo ra cái cơ chế đó đấy mà….
BinhLoan đã nói
Hôm cuối tuần, tình cờ em nghe được thông tin được cho là chỉ người trong du án biết: Dự án xây dựng Saigon Square có hai mặt tiền ở đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ, được che chắn rất kín và trong đó có khoàng 800 công nhân người Trung Quốc làm việc. Tuần vừa rồi có vụ tai nạn bên trong, công nhân rơi chết 2-3 người (chưa có con số chính xác) nhưng báo chí hầu như không biết. Dự án này được bác Hai Nhựt bảo kê rất dữ.
Thánh Gióng đã nói
notbelived đã nói
Sáng kiến bày ra áo mưa No-U hay thật, anh / chị nào có bán áo qua mạng ko? em xin đặt mua một cái nhân mùa mưa này ạ
Nếu được xin liên hệ mail , em đưa d/c nhà , nhân thể quảng bá luôn hihi
1 SV Sài gòn !
Lại Việt đã nói
GS Hoàng Tụy chống tham nhũng như thế chưa đạt vì muốn chống thì phải tìm về gốc của tham nhũng là hữu sản hóa các yếu tố quyền lực,bởi vậy,muốn chống thì phải có Hiến pháp để nhân dân tạo ra được lực lượng chống lạm quyền,cực quyền.Nếu không thì cách chống tham nhũng tốt nhất hiện nay lại là tìm cách đẩy nhanh tốc độ tham nhũng,tốc độ bán nước để sau này nhân dân dễ xử hơn,không phải lăn tăn gì
binhloanvien đã nói
Ai cũng hiểu nhưng người nào nói ra và đòi hỏi thì vào tù.
Doc gia TP.HCM đã nói
Anh Ba à, tôi khóc khi đọc Thư gởi con của Đỗ Xuân Thọ
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html
Xã hội tan nát kéo theo gia đình tan nát. Buồn quá !!!
Trần Sĩ Vinh đã nói
@ Cảm ơn Anh Ba Sàm và bác Thoho [19/09/2011 lúc 03:29]:.. .. Ngày 23.9, tại XÓM RUỘNG, ấp 4 xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC đã phối hợp với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức lễ khánh thành “Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô”. Tổng kinh phí xây dựng Tượng đài trên 19 tỉ đồng. Năm 1972, Sư đoàn 7- Quân đoàn 4 đã chiến đấu dũng cảm suốt 156 ngày đêm, ngăn chặn, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân của các sư đoàn, lữ đoàn, thiết đoàn thiện chiến của “QUÂN ĐỘI NGỤY”. Không một tên địch, một xe tăng thiết giáp nào vượt qua được chốt thép Tàu Ô để chi viện cho đội quân đang bị vây hãm ở Bình Long. Theo link: http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khanh-thanh-tuong-dai-chien-thang-Tau-O/14136 .
Chúng tôi có BÀI THƠ dưới đây kính nhờ ABS chuyển tới Tỉnh ủy Bình Phước với suy nghĩ tự đáy lòng về hòa giải hòa hợp dân tộc. Trận Tàu Ô 1972-2011 đã 40 năm rồi mà sao mãi chưa đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước và chống ngoại xâm? 40 năm lại còn khoét sâu vết thương huynh đệ tương tàn, chúng ta chẳng nhẽ mắc mưu chia rẽ của bọn Tàu ô ư:
CHẢ NHẼ 40 NĂM MÃI HẬN THÙ
(Thơ đề Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô, Bình Phước)
Tưởng là giặc Tưởng Tàu Ô
Té ra Nội Chiến xương khô ngập đồng.
Tượng đài tượng Nhục, biết không
Gà cùng một mẹ một lồng giết nhau!
Nhiễu điều Xóm Ruộng có đau
Tương tàn thứ thiệt Việt sầu Việt ô?
Tàu Ô đâu phải Tàu ô!
40 năm mãi điên rồ giết nhau!
Tỉnh ủy Bình Phước ở đâu
Nhẽ nào không thể cùng nhau kết đoàn?
Xóm Ruộng, Bình Phước tháng 9/2011
TSVinh và bà con huyện Hớn Quản BP
Huỳnh Minh Phước (huyện Hớn Quản) đã nói
Trong 156 ngày đêm “NỘI chiến đấu” ấy, huynh đệ tương tàn theo số liệu từ http://www.sggp.org.vn/xahoi/2010/9/237166/ nguyên văn như sau:
a-Quân lực “NGỤY”: Hàng vạn tên địch đã bị tiêu diệt.
b-Quân đội “TA”: 950 liệt sĩ, trong đó có gần 100 đ/c thuộc bộ đội địa phương và dân quân du kích xã Minh Khai và xã Minh Hưng.
“Quân ta” và “Quân ngụy” bị tiêu diệt đều là con cháu Lạc Hồng!!!
Tại sao ko cho xây dựng những “ tượng đài chiến thắng Tầu ô ” ở đầu cầu Khánh Khê, ở Lạng Sơn, ở nơi Tầu Khựa đã chém vào cổ đ/c Anh hùng Lê Đình Chinh, ở Vị Xuyên, ở Hà Giang, ở Bát Xát, ở Cam Đường… biên cương phía bắc??!!!
Còn ở Tàu Ô tỉnh Bình Phước có nghĩa gì nếu ko khoét thêm thương đau, ko chịu hàn gắn, hòa hợp, hòa giải dân tộc để cùng nhau chống kẻ ngoại xâm?!!!
Đường sáng ko đi, cứ khăng khăng đi vào đường tối?!
SỢ HÃI đến nỗi CẨU THẢ vậy ư??? Thương thay, Thảm thay!!!
ba láp đã nói
China Home Prices Rise, Challenge Curbs
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-18/china-august-home-prices-rise-in-all-cities-challenging-government-curbs.html
China’s August new-home prices rose in all 70 cities monitored for the first time this year, undercutting government efforts to cool the market through higher down-payments and mortgage rates.
…
“China’s property policies are in a deadlock right now,” said Yao Wei, a Hong Kong-based economist at Societe Generale. “Many local governments have complained that they didn’t want more curbs.”
China Faces Slowdown With Stimulus Limits: Wu
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-19/china-slowdown-looms-as-inflation-limits-stimulus-ex-pboc-official-says.html
China’s economy is highly likely to slow next year and efforts to spur growth will be constrained by inflation and government debt burdens, said Wu Xiaoling, a former deputy central bank governor.
The government shouldn’t expand monetary or fiscal stimulus because of price pressures and central and local-government debt, Wu said in comments published today by the Financial News, the central bank’s newspaper. Wu is vice director of the finance and economy committee of the National People’s Congress.
Khách đã nói
“Thằng tù” mà vẫn được ông Nguyễn Khoa Điểm tung hô:
http://quechoa.info/2011/09/19/b%E1%BB%A9c-chan-dung-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-gia/
Khối THẰNG tức ói máu !
Nông Dân Thái Bình đã nói
Hà nội chủ nhật không có biểu tình;
Những người Yêu Nước đang làm tất cả những gì có thể,để đối mặt với số phận của mình.Bởi vì họ căm phẫn chính quyền Trung Quôc! Rất Trung Quốc?
Duy Ninh đã nói
Mạn phép anh BS nói 1 điều từ sâu thẳm trong lòng. Tôi cũng hay thức đến canh 3 để mong được nhìn thấy ABS hiện ra trong mắt tôi (mặc dù sáng ra tôi lại phải dậy lúc 5 giờ 30 sáng để chuẩn bị cho 1 ngày trả nợ áo cơm). Không phải vì lý do lấy được cái tem của anh BS (nói ABS đừng giận), vì lấy được cái Tem của anh BS thì tôi chỉ có được 1 niềm vui nho nhỏ, chứ đâu được tiền bạc, địa vị hay danh vọng gì. Tôi phải thức vì tôi không thể yên lòng ngủ được khi tôi lo cho tương lai của con cháu tôi với vận mệnh đất nước như hiện nay. Tôi tin rằng trên Tổ quốc ta cũng có hàng triệu triệu người lo như tôi. Nhưng tôi bất lực ABS à. Vậy tôi chỉ còn một niềm và hy vọng là được nghe tâm tư nguyện vọng của bao người dân nước Việt trên các trang báo, biết được người Dân nước Việt hiểu được nhưng vấn đề nguy nan của dân tộc. Để rồi một ngày nào đó mọi cái sẽ thay đổi, và con cháu chúng ta sẽ được sống yên bình, hanh phúc, được sống trong tự do, bình đẳng và bác ái.
Đó là tâm tư kính ABS đừng giận vì tôi thức đến canh 3 ko chỉ phải vì mục đích lấy được cái tem của ABS!
nguyen nguyen đã nói
Không “bất lực” đâu bạn, hãy thanh thản và có lòng quyết tâm. Bác H. đã có câu:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, … , quyết chí cũng làm nên”.
Thành đã nói
Kính phục!
Hy vọng mỗi ngày có thật nhiều người quan tâm vận nước như bác, tôi cũng sẽ học theo bác mỗi ngày!
nguyen vu đã nói
Thông tấn xã Vàng anh bị đánh sập hay sao mà không vào được? Có ai biết không
ttxva.org
Thành đã nói
Ở đất nước này – xã hội này điều gì cũng có thể sảy ra. Sự bất an luôn hiện hữu!
Ta đành sỗng những ngày đen tối, không phải chói lọi đâu nha!
LTDA đã nói
Mấy tuần nay thức khuya làm dự án nên tranh thủ tham gia “hapdiem” ABS,giờ xong rồi phải xả hơi thôi!
Phục các Bác ở TTXVH quá ,ngày nào cũng thức khuya !
Bà xã nói : ” thôi à nghen ,anh cứ ABS hoài vậy làm sao em …ngủ ngon!”
Nói vậy chứ ,sao cứ thấy ghiền…..ABS
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Coi chừng bà xã ghen đấy bạn LTDA ạ.
)
Mình thì đã đành, bà xã mình cũng nghiện Ba Sàm mí chết chứ
Người Hà Nội đã nói
Hà Nội thất bại nối tiếp thất bại , nhưng vẫn cứ làm, có lẽ vì ông “tiên huyền”??
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Qua-tam-ba-ban-phan-lan.aspx
ba láp đã nói
Obama to Propose $1.5 Trillion in Taxes
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-19/obama-to-propose-1-5-trillion-in-taxes-over-next-decade-targeting-wealthy.html
President Barack Obama will call for $1.5 trillion in tax increases mostly targeting the wealthy over the next decade as part of a plan to cut the U.S federal deficit by $3 trillion, administration officials said.
Buffett as Adviser
Buffett has served as an informal adviser to the president since Obama’s 2008 election campaign. He plans to hold a Sept. 30 fundraiser in New York for Obama’s re-election bid.
Jobs Plan
The jobs plan the president has proposed is a $447 billion package of tax cuts and spending. He proposes to pay for it largely by capping itemized deductions and some exclusions for individuals earning more than $200,000 a year and married couples earning more than $250,000.
He also would tax the carried interest, or profits-based compensation, of private equity managers, real estate investors and venture capitalists as ordinary income, instead of more lightly taxed capital gains, and limit the oil and gas industry’s ability to claim domestic manufacturing deductions for drilling.
Quang nguyên đã nói
Những người mẹ hy sinh chồng con cho nước non, sống hiền hoà giữa quê hương hôm nay, có miếng gì ngon, họ lại cất đó cho cháu cho chắt. Không bữa ăn mâm cao, cỗ đầy, không lắm tiền nhiều bạc, nhưng con cháu có cần, mẹ vẫn sẻ chia. Bởi với mẹ, không thể nhìn con thiếu ăn, cũng không thể nhìn hàng xóm khốn khó mà không chia sẻ một chút có của mình từ tiết kiệm trường niên.
Mẹ đã hy sinh với nước non, không vì cái chữ nhất Đông Nam Á, và già cả rồi, tóc bạc lau rồi vẫn lo: “Quê hương còn nghèo đói mà tượng mấy mạ xây to rứa coi răng được với cháu con nà”. Tôi tin rằng, nếu hỏi nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, chắc chắn còn nhiều người cùng chung ý nghĩa như thế. Bởi mẹ chẳng cầm lòng khi thấy mẹ Việt Nam anh hùng hoành tráng, đồ sộ, còn con cháu vẫn lam lũ trong khó khăn.
Suốt một đời hy sinh, gánh vác, chưa bao giờ mẹ mong ước hoành tráng, mà suốt một đời mưu sinh nuôi nấng, mẹ giản dị nhưng vĩ đại trong lòng con cái, rứa thì cần chi hoành tráng tốn kém. Không cần đến mấy trăm tỷ đồng, mẹ Việt Nam vẫn vĩ đại từ ngàn xưa vọng lại.
Cu Làng Cát
Những kẻ thiếu nhân văn, vô văn hoá thì lại thường hay nhân danh văn hoá !
oo đã nói
Phải đi kiện kẻ nào vì muốn ăn mà đổ oan cho Mẹ Thứ là mẹ muốn Tượng đài nhanh hoàn thành trước khi mẹ mất đi.
秦檜 đã nói
ANH HÙNG NHẤT
Dù sao Việt Nam vẫn là anh hùng NHẤT Đông Nam Á.
Kiên cường, Bất khuất chống ngoại xâm NHẤT Đông Nam Á.
Chỉ những phần tử xấu và phản động mới quên lịch sử NHẤT và luồn cúi ngoại bang để được cất NHẤC, vừa yên thân, vừa phì gia.
TRỰC NGÔN đã nói
Tượng đài LỚN nhưng tư duy thì NHỎ
Tư duy NHỎ nhưng nghĩ ra kinh phí LỚN
Kinh phí LỚN nhưng hiệu quả thì NHỎ
Hiệu quả NHỎ nhưng ăn tham thì LỚN
Chỉ cần nhìn quanh các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Hồng Kong… thôi, sẽ thấy dân tộc họ không cần những cái tượng LỚN hay chùa to NHẤT ( như chùa Bái Đính) gì hết. Cái mà họ cần là GDP NHIỀU nhất, thu nhập bình quân đầu người CAO nhất, cuộc sống nhân dân ổn định NHẤT….Và họ đã làm được để có những công trình kiến trúc vĩ đại, những công viên giải trí cao cấp, hệ thống giao thông an toàn…dù không NHẤT nhưng cũng thuộc top Châu Á rồi. Chứ không ăn mày dĩ vãng rồi suốt ngày gân cổ lên để mong biến con ếch thành con bò.
Duy Ninh đã nói
Mạn phép ABS hỏi 1 điều như sau :
Vấn đề xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tôi chỉ xem các còm phản hồi trên Yahoo thì đã có 1393 lời bình cho đến lúc này (11 giờ ngày 19/9/2011). Phần lớn đến 99% lời bình đều không tán thành. Tôi cũng ko có nhiều thời gian để có thể xem hất các còm trên các trang mạng khác, nhưng tôi dám chắc cũng như trên Yahoo thôi. Vậy ABS có thể trả lời cho tôi 1 câu hỏi : Liệu có thể làm 1 kiến nghị gửi đến các cấp của nhà cầm quyền về việc xem xét lại việc này hay không? Làm phiền ABS với câu hỏi này. Xin cám ơn ABS!
đây là đường link tới bài của trang yahoo :
http://vn.news.yahoo.com/m-vi-t-nam-anh-h-ng-c-190456072.html
BS: Làm được thì tốt thôi bác ạ. Chỉ có điều việc khởi thảo nội dung, cách công bố, tập hợp tiếng nói ủng hộ sao cho có hiệu quả nhất là chuyện quan trọng. Việc lên tiếng không phải chỉ cho riêng vụ này, mà còn góp phần tố cáo và ngăn chặn những kẻ rắp tâm lợi dụng để kiếm chác, đốt tiền của dân, tệ nữa là chúng làm dân thêm oán hận chính quyền.
Duy Ninh đã nói
Tại sao nhà cầm quyền lại không lắng nghe ý kiến của Dân? trong khí đó mồm họ lúc nào cũng nói : NHÀ NƯỚC DO DÂN VÀ VÌ DÂN!
Ngày sưa ông cha ta vẫn nói : CÓ TRĂM HỌ MỚI CÓ TRIỀU ĐÌNH, MỚI CÓ VUA. Vậy bây giờ triều đình khôgn cần trăm họ nữa sao? Triều đình chỉ cần có Quan lại thôi sao?
oo đã nói
Họ đang kiếm cách đẻ đốt tiền của dân khắp mọi nơi đấy. Thực ra họ không đốt mà là chia chác cho nhau.
Để cho nhà nước lo có nghĩa là để cho chính quyền NO.
Khốn nạn người dân chúng con quá Đảng ơi !
Duy Ninh đã nói
Anh BS à, nếu luật pháp cho phép sử dụng các com trên mạng thì chúng ta có hàng vạn tiếng nói chứ không ít đâu, nếu nhà cầm quyền muốn xem có thể in ra cho họ cả 100 kg giấy về những tiếng nói của người Dân. Thực ra ABS ạ, xã hội chúng ta bây giờ nếu cần kiến nghị với nhà cầm quyền thì tôi nghĩ có hàng vạn kiến nghị của người Dân. Nhưng có lẽ nhà cầm quyền Việt nam coi người Dân không khác Khơ me đỏ ngày xưa coi người Dân Cămpuchia. Cảm ơn anh BS!
Thành đã nói
Họ coi dân như cỏ rác, kệ họ đi, có ngày cỏ rác sẽ bén lửa!
Thông Thương Binh đã nói
Việc này cũng như muôn vàn việc khác, TƯ ;ại đổ cho tỉnh, Tinh lai bảo TƯ đã cho phép.Tiền của dân mà vào túi ai mà chẳng thế.
Nhờ đã nói
Bác nào biết làm văn bản kiến nghị thì làm đi cho dân được nhờ.
Kinh hoàng vì tệ nạn kiếm tiền của những kẻ nhân danh lịch sử, nhân danh văn hoá…
Duy Ninh đã nói
Vấn đề này các báo của nhà cầm quyền đăng rất nhiều và cũng nhiều phản hồi không đồng tính. Hy vọng nhà cầm quyền sẽ tỉnh ngộ. Cầu mong các Mẹ còn sống được chăm sóc từ số tiền này.
Minhhoang đã nói
Bao nhiêu bản kiến nghị đã được gửi đi nhưng đã gửi lộn đến các hội mù chữ nên chả có ma nào biết đọc, dù đó là chột, nên các bản kiến nghị này vẫn còn đang nằm ở đâu đó, nếu không phải trong xó nào thì cũng lang thang trên…mạng.
Chắc Ông Nhờ cũng chưa tỉnh sau một cơn mê dài?
Khách đã nói
Việc xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 733/TTg-KGVX, ngày 16/5/2008 và được triển khai từ tháng 8/2008 với vốn đầu tư 81 tỷ vnd.
Năm 2011 đội lên 410 tỷ vnd, nếu không làm bây giờ để 3 năm sau nó lên cả 1.000 tỷ đồng thì lúc đó ai chịu trách nhiệm.
Dứt khoát phải làm để công trình đạt quy mô tượng đài lớn nhất Đông Nam Á.
Thông Kiến đã nói
Chuyện bao nhiêu tỉ cho một công trình tầm cỡ thế nào, tôi mù tịt. Chỉ thấy con số là to. Lúc đầu tôi nghĩ mình cũng nên lên tiếng phụ họa phản đối vấn đề nầy, sau nghĩ lại mình có biết mô tê ất giáp gì đâu mà nói. Bạn nào hiểu rõ chuyện tượng đài xin giúp mọi người hiểu được sai đúng là đâu.
Quang nguyên đã nói
31 tỷ đồng thì có thể mua được toàn bộ cả mấy khu nhà trong huôn viên Chùa Một Cột chứ không phải chỉ để tu sửa .
Gần đây người ta đua nhau xin tu sửa, phục dựng các di tích. Nhiều nơi người ta còn cố tình làm cho nó xuống cấp để xin kinh phí tu bổ.
Có cả những kẻ làm cò để đi chạy được Tu bổ các di tích, các công trình văn hoá.
Đã bao nhiêu tiền chi cho các laọi tu bổ, phục dựng như thế này ???
Đề nghị Bộ Tài chính cho biết cụ thể .
Minhhoang đã nói
“Xây ba năm đập một giờ” đó là học đòi để có được chuyên chính vô sản, điển hình nhất là cuộc “Cách Mạng Văn Hóa” xãy ra tại Trung Quốc, Bắc Việt Nam cũng có làm theo không lâu sau đó nhưng tên có chút thay đổi cho “hợp với nhu cầu”.
Khách đã nói
Nghĩ đến cảnh phụ huynh phải xếp hàng cả đêm để xin cho con vào học vỡ lòng và bệnh nhân phải nằm chung 4 người một giường mà thấy buồn. Giá mà chính quyền biết quan tâm đầu tư vào giáo dục và y tế thì hay biết mấy!
Khách đã nói
lephu nói:
19/09/2011 lúc 09:20
Gửi bác link bài này trên Tuổi trẻ: Hàng
nhập từ Trung Quốc tăng 25% Tổng cục Hải quan cho biết lượng hàng hóa các loại nhập khẩu từ Trung Quốc sau tám tháng đầu năm 2011 ước tăng hơn 3 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng khoảng 15,2 tỉ USD.
Trong đó, nhập nhiều nhất vẫn là các
nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ
tùng các loại trị giá trên 3,3 tỉ USD,
tăng khoảng 440 triệu USD; vải khoảng 1,87 tỉ USD, tăng 447 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chừng 1,27 tỉ USD, tăng 273 triệu USD; điện thoại và linh kiện gần 911 triệu USD, tăng 274 triệu USD…
http://tuoitre.vn/Kinh-te/456443/
Hang-nhap-tu-Trung-Quoc- tang-25.html
—————–
NN nhập khẩu các SP của TQ là việc của NN. Nhưng nếu người dân VN cương quyết không mua hàng TQ thì NN bán cho ai? Vì vậy, hàng VN sẽ có cơ hội lên ngôi, nền SX trong nước sẽ có điều kiện phát triễn. Và cũng từ đó, những ai đang muốn mang hàng TQ về bán tại thị trường VN phải chùng tay vì sẽ sạt nghiệp khi người tiêu dùng nội địa quyết tẩy chay hàng TQ. Cuối cùng vấn đề nhập siêu từ TQ sẽ được giải quyết.
Thành đã nói
Tẩy chay hàng tiêu dùng cũng đã là việc khó, vì nhiều người vẫn chưa đủ điều kiện kinh tế và chưa đồng lòng tẩy chay. Và quan trọng hơn là hàng tiêu dùng có giá trị rất nhỏ so với máy móc mà nhà nước nhập về để phục vụ các công trình trọng điểm đang xây dựng (90% các công trình trọng điểm đều do nhà thầu TQ)
Khách đã nói
“…Cứ 3,4 người bắt một cháu, kẻ kéo, người đẩy đưa các cháu lên xe. Họ mang các cháu về đồn công an Tràng Tiền, hỏi tên, trường lớp, địa chỉ rồi thả ra…”
Vụ này chắc chắn là KHỦNG BỐ !
Tướng Nhanh đâu… ló mặt ra chứ ?
ba láp đã nói
Tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc biểu tình phản đối TQ gây hấn của người Việt tại CHLB Đức ngày 17/09/2011
http://danluan.org/node/9965#comment-41566
nguyen nguyen đã nói
Chủ nhật hôm qua (18/09/2011) lại là một trong những lần hẹn cũa những người yêu nước tuyệt vời, bởi sự hòa quyện ấm áp tình yêu tổ quốc đang dần lan tỏa và không gì có thể ngăn chặn được.
Thật trân quí biết bao, và kỳ diệu biết bao khi với hoàn cảnh hiện nay, những hình ảnh “yên lặng” dù chỉ 1, 2, 3, … người (với sự ôn hòa – lịch lãm tuyệt vời), nhưng vẫn toát lên đầy đủ cảm xúc nồng nàn như đang có 100, 200, 300, … người đang “đến hẹn” sục sôi vì đất nước.
Như vậy cái Thông báo “không số …” đã thảm hại chỉ còn là “số không” nhưng lại … có (đó là giúp cho những người biểu tình yêu nước ngày càng thêm phóng khoáng và sáng tạo hơn).
nguyen hung đã nói
TQ khống chế VN trên lĩnh vực kinh tế
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-cn-use-soft-power-i-vn-ml-09182011104401.html
Vì cả tin,thiếu tâm tầm quản lý vĩ mô hay vì lợi ích cá nhân đảng phái mà các lảnh đạo đảng nhà nước đẩy đất nước Vn đến tình trạng nguy hiểm nô dịch Trung Quốc,đau lòng nhất những cảnh tượng người dân ở các cửa khẩu tiếp giáp Trung Quốc bất chấp nguy hiểm để tiếp tay buôn lậu hàng hóa kém chất lượng vào VN để phá họai nền kinh tế nước mình do kém hiểu biết và chính do nghèo đói
“Các kinh nghiệm về mua bán với Trung Quốc vẫn làm cho nông dân Việt Nam kinh hãi. Mới đây nhất là hàng ngàn mẫu sắn tại huyện Hương hóa bị thương lái Trung Quốc lừa người dân trồng rồi bỏ chạy về nước. Tại Bình Thuận với hàng ngàn héc ta thanh long phải cho bò ăn thay cỏ.”(RFA)do thiếu thông tin,cả tin vào các thương gia Trung Quốc mà người nông dân đã nghèo nay càng nghèo hơn.Đã đến lúc các lảnh đạo VN chứng tỏ cái tâm của mình đối đất nước dân tộc VN lèo lái con thuyền VN ra khỏi kiềm tỏa Trung Quốc,đừng để chính người dân phải tạo nên một sự thay đổi,máu sẽ đổ thì t65i lổi này chính đảng và nhà nước CS phải chụi trước dân tộc VN
Trúc Phương đã nói
Trích ” Về việc khởi tố ông Phan Trọng Kgang -1″- blog NXD
“Khi bị công an huyện Từ Liêm bắt, (cùng anh Vũ Quốc Ngữ, chị Vũ Thị Hội), ông bị cạo trọc đầu và bị đánh đập. Nhưng khi vào đến buồng giam tập thể, sau mấy đòn phủ đầu, các tù nhân ở đó sau khi được ông “khai báo” về lý do bị bắt giam và về “lý lịch” đã được họ tôn trọng …xếp lên chiếu trên. ”
=> Tù nhân VN (chắc là tù hình sự) cũng còn yêu nước và biết lẽ phải hơn mấy “ông kia”.
QuangPhong đã nói
Tối qua – CN 18/9/2011, xem Trọng Tấn-Anh Thơ biểu diển : Con đường âm nhac trên VTV1 , phải nói là QUÁ ĐÃ . Trong Tấn trước khi hát bài : Gửi Đảo xa của Thế Song có đôi lời giới thiệu : Chương tình này không phải làm CHÍNH TRỊ,nhưng tôi cũng xin hát bài : gửi Đảo xa của Thế Song tặng các Chiến sĩ đang giữ đảo . ” Bờ có vững,Đảo mới mạnh “. Phải nói là bài hát tuyệt vời :… Đây Trường sa , đây Hoàng sa ….Và người biểu diễn cũng thể hiện TUYỆT VỜI .
Nhưng tôi không hiểu tại sao lại có những chữ : làm CHÍNH TRỊ ở đây nhỉ .Phải chăng, có một áp lực nào đó rất mơ hồ nhưng cũng đáng sợ xen vào cho bất cứ một ai nói về Biển Đảo ????
Đất lửa đã nói
Tôi cũng thắc mắc như bạn.
Không biết vì saoTrọng Tấn lại phải ” rào trước đón sau ” như vậy ?
Nhưng bài hát thì tuyệt vời !
Nhân đây cũng nhiệt liệt hoan nghênh VTV, trong 2 chương trình liên tiếp trong 2 ngày 17 và 18/9 thật hay và ý nghĩa như đi biểu tình yêu nước :
- Tối 17/9 : chương trình Nhà hát truyền hình với vở cải lương kể về Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo.
- Tối 18/9 : chương trình Bài hát Việt có bài ” Nơi đảo xa ” của Thế Song do Trọng Tấn trình bày. Bài ” Tình ta biển bạc đồng xanh ” của Hoàng Sông Hương do Anh Thơ và Trọng Tấn song ca cũng là chuyện biển bạc cá vàng của một thời.
Biển đảo có mặt ở mọi nơi mọi lúc…
Khách đã nói
366. Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước của một nữ Việt kiều cùng gia đình đi biểu tình yêu nước, bị bắt giữ, quấy rầy, trục xuất
19/09/2011 @ 05:57 › basamnews
↓ Skip to comments
Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước của một nữ
Việt kiều cùng gia đình đi biểu tình yêu nước, bị bắt giữ, quấy rầy, trục xuất
…Nếu ai đó nói rằng, những người đi
biểu tình, giúp bảo vệ chủ quyền Việt Nam là phản động, thì tôi xin khẳng định với ngài rằng, những người đó mới là phản động, bởi một lập luận rất đơn giản: họ không muốn chúng tôi bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam thì đương nhiên họ là phản động rồi!…
——————
Thưa chị Hường, rất tiếc đã có một người ra mặt cam kết với ngoại bang xâm lược rằng sẽ quyết ngăn chặn không cho người dân Việt Nam xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước phản đối quân xâm lược Trung Quốc. Đó chính là Trung tướng, thứ trưởng BQP VN, Nguyễn Chí Vịnh.
Rõ rồi nhé ! đã nói
Đọc lại báo điện tử ĐCSVN: Đoàn đại biểu chính trị quân sự cấp cao nước ta TIẾP KIẾN Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
……………….
Theo dân gian thì TIẾP KIẾN có nghĩa RẤT HÈN HẠ: thường là “xin được tiếp kiến”
Nhưng, Tiếp kiến tiếng Tàu là 接見, tiếng Anh là Receive a hearing, tiếng Pháp là Recevoir en audience (nhận một phiên điều trần).
Từ điển tiếng Việt cũng giải thích từ này có nghĩa là “Gặp và nói chuyện” NHƯNG dùng trong trường hợp một nhân vật quan trọng “gặp và nói chuyện” với người đến thăm chính thức. Ví dụ: Chủ tịch nước tiếp kiến đoàn ngoại giao.
Nghĩa là để cho ĐÚNG TIẾNG VIỆT thì cái tai-tồ kia phải đảo lại, thành “Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình TIẾP KIẾN Đoàn đại biểu chính trị quân sự cấp cao nước ta”
Báo ĐCSVN đang tâp tọng học tiếng Tàu nên dùng SAI cả từ Hán Việt.
Ối dời ơi, đúng tiếng Tàu phải dùng TRIỀU KIẾN, BỆ KIẾN 陛見 , yết kiến 謁見, bái kiến 拜見mới đúng các bố ạ. Liếm cũng phải cho ra liếm chứ.
Nhục quá,
trong khi website Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc-CRI giật tít “Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Đoàn cán bộ Chính trị quân sự cấp cao Việt Nam”
Đoán Toàn Sai đã nói
Xem bài “Tự dưng lại nghĩ đến tiền” -( Nguyễn trọng Tạo) và bài “Sắp có đổi Tiền?” -(Mai thanh Hải) thấy các bác nhà Văn nhà Thơ rất nhạy cảm với thời cuộc, dù có lúc chỉ là võ đoán nhưng trúng nhiều trật ít.
Cá nhân tôi cũng đoán liều rằng chuyện đổi “Xiền” chắc không có – hoặc có thì cũng không đổi Tiền Đồng ra Đồng nữa…(!)
Chính sách tiền tệ hiện nay của tân Thống đốc Ngân hàng có vẻ không ổn, chắc lạm phát sẽ phi mã
Khách đã nói
Không đổi tiền đồng ra đồng thì ra nhân dân tệ à? Mong rằng bác đoán toàn sai.
秦檜 đã nói
TIỀN GIẢ
Nhiều người nghĩ rằng tiền Việt Nam đồng mất giá do bị dân Việt Nam mất lòng tin vào nó –> lạm phát ngựa phi. Họ lại nghĩ đồng nhân dân tệ có giá, có uy tín với thế giới và nghĩ xằng là nên chăng đổi sang dùng nhân dân tệ. Thật là bội bạc.
Đồng tiền ta rách nát, ta thương
Đồng tiền tàu áo gấm, xông hương, mặc người.
Cầm làm rõ điều này, quyền được in và phát hành tiền đồng ra thị trường Việt Nam là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Chính phủ Việt Nam + Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cớ chi tàu chúng bay in ra, rồi chuyển qua các tỉnh biên giới phía bắc để xài ké trên thị trường nước Việt?
Chỉ những kẻ khờ lắm lắm mới nghĩ rằng đổi sang dùng đồng tệ luôn, là tránh được nạn tiền giả, lạm phát, mất giá đồng tiền mà quên đi quyền lợi của nhà máy in tiền quốc gia.
Ghét phản động đã nói
Tôi cũng chỉ có một nguyện vọng là các ông lãnh đạo biết xấu hổ, có liêm sỉ !
Minhhoang đã nói
Chắc là có, vì đã từng có một ông với cương vị là một thứ trưởng ở một bộ nào đó, đang sì sụp bê bát phở có vài ba chục đồng xanh, bị một tay nhà báo “phản động” ngoại quốc chộp được, để rồi ngài len lén…chuồn êm, có lẽ vì xấu hổ nhưng tố chất “liêm sỉ” của ngài thứ trưởng thì cần phải xem lại. He he he.
Người quan sát đã nói
Vụ bằng TS tự khai của Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng giống như trường hợp của “tiến sĩ” Phạm Minh Tuấn của Khoa Công nghệ sinh học trường Đại học Mở TP.HCM. Bó tay với Bộ Vô Giáo dục.
Quyenduocnoi đã nói
* Hoan hô “hoa hậu biểu tình” Kim Tiến: 18.09.2011 : Xuống đường – Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước – (DLB).
Cảm nghĩ từ bức ảnh của Hoa hậu biểu tình TKT:
– KT vẫn xinh đẹp, vẫn tự tin mà sao mình thấy KT cô đơn quá ! Không gian phía sau KT quá rộng cũng như cái rộng của đất Sài Gòn nhưng người thì trống vắng ?! Dường như trong sâu thẳm tâm hồn, KT đã nhói đau và thất vọng.
Em cứ tưởnghăm hở vào SG để được tham dự một cuộc biểu tình yêu nước hoành tráng với các ông, bà, cô bác nhân sĩ, trí thức, anh, chị, em thanh niên, HS-SV cùng lứa tuổi. Ai ngờ, từ HN vào đến đây chỉ để ngắm SG rồi thui thủi trở về. Buồn thay, chia xẻ với em một chút tâm tình và mong em hãy luôn tự nhủ “Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng”.
秦檜 đã nói
NHỮNG NGÀY MÁU LỬA 1966-1979
Không ai được phép quên quá khứ hào hùng của cha ông đánh giặc. Một nửa chiếc bánh vẫn là chiếc bánh, nhưng một nửa sự thật lại KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.
Không ai được phép quên bài học Hoàn Loan, Bát Xát: NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. Nhưng những phần tử xấu và phản động ngày nay ra sức cắt xén, xuyên tạc lịch sử nhằm chối bỏ tổ tiên giống nòi.
Chúng muốn quên đi cả giai đoạn hào hùng và cay nghiệt thời chống Mỹ và âm vang hàng chục vạn âm binh Trung Hoa trên miền biên giới.
Nhớ sao những cánh đồng 5 tấn, 6 tấn ở hậu phương và ân nghĩa của chủ tịch Mao, từ cái nón cối, gói lương khô cho tới miếng calathầu ngon ngọt.
Nhớ, nhưng phải biết chủ trương ngày nay phải lấy HÒA HIẾU làm trọng. Xét về phương diện CHÍNH TRỊ QUỐC GIA thì đó là SỰ THẬT.
—————–
Xem thêm: Tuỳ bút Phóng sự NHỮNG NGÀY MÁU LỬA 1966-1979, nhà báo Hoàng Tuấn Nhã, năm nay đã 90 tuổi, người đã từng có 34 năm phục vụ Báo Nhân Dân, nhà xuất bản SỰ THẬT (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia), dày 480 trang, xuất bản năm 2011.
lephu đã nói
Gửi bác link bài này trên Tuổi trẻ: Hàng nhập từ Trung Quốc tăng 25%
Tổng cục Hải quan cho biết lượng hàng hóa các loại nhập khẩu từ Trung Quốc sau tám tháng đầu năm 2011 ước tăng hơn 3 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng khoảng 15,2 tỉ USD.
Trong đó, nhập nhiều nhất vẫn là các nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại trị giá trên 3,3 tỉ USD, tăng khoảng 440 triệu USD; vải khoảng 1,87 tỉ USD, tăng 447 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chừng 1,27 tỉ USD, tăng 273 triệu USD; điện thoại và linh kiện gần 911 triệu USD, tăng 274 triệu USD…
http://tuoitre.vn/Kinh-te/456443/Hang-nhap-tu-Trung-Quoc-tang-25.html
Cổ động viên bóng đá đã nói
Kính gửi anh Ba
Đề nghị anh điểm thêm bài : Thêm một “bầu” công khai muốn rời V-League
http://www6.vnmedia.vn/VN/them_mot_quot_bau_quot_cong_khai_muon_roi_vleague_45_245496.html
Những câu chuyện về Bóng đá cũng phản ánh các hoạt động và hình ảnh xã hội thu nhỏ: Xin trích dẫn 1 số câu và phát biểu trong bài báo trên: “đang mất đi niềm tin với cung cách phát triển bóng đá thiếu bền vững như ở ta?”, “Nếu VFF cứ giữ thái độ thiếu thiện chí và tỏ vẻ bề trên, chúng tôi sẽ sàng bỏ đội bóng ngay ngày mai.” “Bóng đá Việt Nam lúc này không thiếu người tài và có cái tâm với bóng đá. BTC giải hay VFF lâu nay chủ yếu là “người nhà”, thiếu đi những nhân tố từ ngoài liên đoàn. Tôi không hài lòng với phát biểu của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi nói rằng nếu BTC từ chức, chẳng có ai ngồi lên ghế cả. Chẳng có ai là không thay thế được, nói gì VFF. Tôi không nói cá nhân mình, nhưng tin chắc nếu được trao cơ hội và được ủng hộ, thì các ông bầu thừa sức làm tốt vai trò Chủ tịch VFF hoặc Trưởng BTC giải. Không tin, cứ thử xem!”.
cám ơn anh.
秦檜 đã nói
LÝ ĐÀO
Nhiều người nhìn cây LÝ mà phải nghĩ tới cây ĐÀO.
Bộ muốn XÓA BỎ bộ máy đã được tổ chức + phân công nhiệm vụ = NGƯỜI NGOÀI vào lãnh đạo. Chúng đòi xé rào với lý do NGẮC NGOẢI lắm rồi.
Than ôi! Bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân cần lắm mưu, nhiều mẹo và kiên trì. Nhiều kẻ đòi sáng kiến này nọ để đưa người ngoài vào sự nghiệp LO. Chúng cứ bảo NGƯ DÂN ngắc ngoải lắm rồi, chủ quyền bị TÁO TỢN xâm phạm, chúng kiến nghị, thư ngỏ … phải chăng là cũng đi đến cái kết như VFF?
LÁO phải nghĩ cách ĐỲ cho trắng mắt ra? Ban cho thất nghiệp, thanh tra thuế, huỷ visa, nhìn cây LÝ là phải nghĩ tới cây ĐÀO chứ.
Hoàng đã nói
Tôi có ý này,
Như chúng ta biết rất nhiều người trong chúng ta từng xuất thân từ nông thôn ra thành thị và trưởng thành như ngày nay nên hầu hết ai trong chúng ta cũng còn quê hay những người thân thuộc ở quê. Những người ở quê họ lam lũ và vẫn bị mê hoặc bởi tuyên truyền của Tiệc, còn internet chắc là chỉ có một số nhỏ tiếp cận được, nên công việc khai dân trí cho họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Trước hoàn cảnh đất nước từng ngày đang bị đe dọa bởi ngoại xâm TQ, tôi nghĩ ai có quê, hay thân thuộc ở quê, chúng ta dùng máy in để in ra các tài liệu ngắn gọi, dán tem gởi về quê hàng tuần hay hàng tháng. Mỗi người chỉ cần gởi cho 5 đến 10 người sẽ rất hiệu quả vì họ sẽ nhận được các thông tin đích thực mà không nhọc công tìm kiếm trên Internet.
Hoàng
Oh ! đã nói
[...]
Nhặt từ VTC các ý kiến phản hồi:
Xin hãy thiết thực hơn !- 19/09/2011
Xin kể lại một câu chuyện để mọi người cùng suy ngẫm: Anh nọ có bà Mẹ già nhưng không được chăm sóc chu đáo miếng ăn giấc ngủ. Đến lúc bà mẹ chết đi thì lại tổ chức đám giỗ thật lớn, làm cả một con bò để cúng lễ. Cậu bé hàng xóm thấy con bò đang thui bèn lấy một bó cỏ đặt trước mũi con bò và nói: ăn đi, ăn đi… Anh nọ thấy vậy bèn mắng cậu bé: Lúc nãy con bò còn sống mày không cho ăn, giờ nó chết rồi, ăn cỏ thế nào được nữa? Cậu bé trả lời: Vậy chớ ngày xưa sao ông không cho bà ăn đầy đủ, giờ thui con bò này để làm gì?
(Trung Lê)
Mẹ việt nam anh hùng- 19/09/2011
Cần quá đi chứ không thì làm sao có tiền mà tham ô được. Bọn này chúng nó có cần nghĩ đến ai đâu. Bằng ấy tiền để chăm các mẹ còn sống đến cuối đời dư sức
(Dương)
Chỉ có những kẻ tham lam và thiếu văn hóa- 19/09/2011
Thưa ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, một tỉnh hiện còn nghèo rớt mồng tơi ạ, tượng đài của các ông (vì khong có bà mẹ Việt Nam nào muốn làm tượng đài cả) không chỉ lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á mà con lớn nhất thế giới kia. Ông biết vì sao không? Vì không có nước nào có những thằng tham lam và thiếu văn hóa đến mức trong khi các con đã hy sinh của mẹ thì không quy tập lại cho mẹ được hàng ngày dễ dàng hương khói, lại bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để làm cái tượng đài này. Ông có chắc là ông sẽ không xà xẻo một xu nào từ số tiền đó không ạ?
(Quang Hòa)
秦檜 đã nói
ĐAU XÓT
Đã có thời người ta bốc mộ liệt sỹ về quê và đào lên được cái bình ắc quy! Thật là đau xót, ăn bậy ăn bạ cả xương cốt liệt sỹ. Do đó, việc quy tập ngày nay phải đạt yêu cầu bài bản, nghiêm túc, có quy trình.
Và việc quy tập không loại trừ việc dựng tượng đài hoặc ngược lại. Do đó lập luận cái này phải có trước cái kia, phải CHỜ là nguỵ biện. Khác nào muốn có tự do báo chí thì phải chờ nâng cao xong 97% dân trí?
Việc xà xẻo là việc … đương nhiên mong muốn của người có quyền. Việc chống xà xẻo và lo lắng vì % xà xẻo không là lý do để ngừng đầu tư, đó là bàn lùi. Thế thì biết đến khi nào có thể tư nhân hóa các tập đoàn nhà nước?
Đau xót thay cho những kẻ chuyên bàn lùi.
LeHung đã nói
Câu phát ngôn ấn tượng nhất:
Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng Sài Gòn. Nhà thầu đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: – Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Nhà thầu từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: – 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Nhà thầu Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: – 26.5 triệu đôla! – Chủ đầu tư kêu lên: – Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả – Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm.
Bao giờ thì Thủ đô hết nạn 3,4 bệnh nhân nằm chung một giường ????????????????? đã nói
Trong trang “Tin Chủ nhật, 18-09- 2011 ” hôm qua có người hỏi ông Phạm Quang Nghị vài chuyện gì đó. Mời ông ngó qua câu hỏi và trả lời cho dân !
A.Chang đã nói
đuổi bệnh nhân về nhà nằm,
hic
nguyen nguyen đã nói
Dễ lắm, chỉ vài tháng nửa! Đến Tết là vắng thôi, sau đó thì … y như cũ.
Củ mì đã nói
High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/0/8ba5b642-e1c1-11e0-9915-00144feabdc0.html#ixzz1YMMHaa00
Super Girl, China’s version of Pop Idol, is to be dropped from television schedules in spite of attracting 400m viewers at its peak, following government pressure on a programme that some officials saw as subversive because the audience voting too closely represented Western-style democracy.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8ba5b642-e1c1-11e0-9915-00144feabdc0.html#axzz1YMMBtYHX
LeHung đã nói
Tôi cũng thấy quá lo cho TBT tờ SGTT … trên báo này thời gian gần đây có rất nhiều bài phân tích sâu sắc về kinh tế cũng như những vấn đề nóng hổi của đất nước. Và chắc chắn là những nội dung trên không làm hài lòng khá nhiều người có chức có quyền…
hanoian đã nói
ngày càng thấy như chúng ta, và nhất là những người bày tỏ lòng yêu nước, như đang sống dưới chế độ cai trị của ngoại xâm và ngụy quyền. Bị đàn áp, bắt bớ, tù đày, theo dõi…Đây hoàn toàn không phải chính quyền của nhân dân VN. Vậy hoàn cảnh hiện nay và nếu đế quốc Tàu chiếm và cai trị chúng ta khác nhau ở chỗ nào? có ai chỉ ra được không?
Ngamnguihuycan đã nói
ABS đã dẫn bài báo thật cảm động (trang danlambao)
Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa.
Ai bảo Sài gòn dừng bước ? Không Sài gòn vẫn tiến lên !
Mọi người hãy góp tay đưa biểu tượng NO-U ra thật nhiều trong cuộc sống hằng ngày.
Đó là niềm hi vọng của đất nước.
ba láp đã nói
Yoshikami: China’s Headwinds
http://www.cnbc.com/id/44534662
5. Flow of information: Given the rapid dissemination of information as a result of technology, it is sometimes problematic to try to restrain freethinking. China tries but it is not easy. Just recently protests occurred in response to the Chinese crackdown on street vendors, and many have suggested that the riots in the Arab world are indicative of what might happen in China. Let’s be clear; the Chinese government is worried about political and social revolution and for that reason are doing all they can to try to control media and Internet usage. But perhaps the genie is out of the bottle. This is surely going to lead to political and cultural changes which will no doubt impact economic agendas of China’s authoritarian government.
These five issues surroundingChinese economic growth do not dispel the reality that we currently see in the Chinese economy. China is a rapidly growing economy with a 8% growth rate. They have a massive labor cost differential and will continue to benefit from this differential for years to come. But China is no longer growing at 15% a year. Our view is that this high growthtrajectory is finished.
Trúc Phương đã nói
“Vòng qua bên kia bờ hồ, văn phòng báo Hà Nội mới vẫn còn treo cờ Việt Nam.” (J.B. Nguyễn Hữu Vinh)
Tuần tới dù có biểu tình hay không, nhờ anh Vinh cũng cứ đi vòng qua đó xem treo cờ gì nhé, rồi thông tin giúp bạn đọc cả nước. Cám ơn anh thật nhiều
ba láp đã nói
The Libyan dilemma
A rising power starts to knock against the limits of its hallowed “non-interference”
http://www.economist.com/node/21528664
Now China worries that Libya’s new authorities will make it pay for its support for the old regime by discriminating against it in business deals, including potentially lucrative ones related to the oil industry. During Colonel Qaddafi’s rule, China had big interests in Libya’s economy. Chinese media say it was involved in projects worth more than $18 billion when the conflict broke out, mostly in construction. Libyan oil last year accounted for just 3% of China’s crude imports, but Chinese oil companies are keen to get bigger stakes.
ba láp đã nói
As China’s might grows, Taiwan falls behind
Imminent US arms deal won’t be enough to affect shift in balance of power
http://www.msnbc.msn.com/id/44565246/ns/world_news-asia_pacific/
China’s growing military strength, from stealth jets to aircraft carriers and anti-satellite missiles, has shifted the balance of power in the Taiwan Strait to Beijing’s advantage, and this will not be materially affected by an imminent U.S. arms deal with Taiwan.
The duration of any potential conflict between China and Taiwan will be a matter of days, not weeks or months, analysts and experts say.
Khách đã nói
Rồi bài nè nữa anh Ba nè, hổng điểm là tui giận lun đoá
)
Hồ sơ wikileak: Quan hệ Bắc Kinh-Hà Nội tùy thuộc đấu đá nội bộ Việt Nam
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137241&z=321
BS: Cám ơn bác. Điểm liền.
Khách đã nói
Tại sao mấy nay anh Ba Sàm lại có thể quên điểm mấy bài rất hay về giáo sư Nguyễn Mạnh Tường trên trang RFI được nhỉ??? Tôi nghi ngờ anh Ba rồi đó à nha. hahaha (just kiddin)
Phần XVII: Nguyễn Mạnh Tường – Tiểu thuyết Une voix dans la nuit – I: Cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110908-phan-xvii-nguyen-manh-tuong-tieu-thuyet-une-voix-dans-la-nuit-tieng-vong-trong-dem
Phần XVII: Nguyễn Mạnh Tường – Tiểu thuyết Une voix dans la nuit – II : Vấn đề trí thức và Độc tài đảng trị
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110918-phan-xvii-nguyen-manh-tuong-tieu-thuyet-une-voix-dans-la-nuit-ii-van-de-tri-thuc-v
Thông Thương Binh đã nói
GS Hoamhf Tụy:…Cơ chế đẻ ra tham nhũng….. Không phải đâu GS, chế độ XHCN đẻ ra tham nhũng, điều này đã được chứng minh ở LX, Các nước Đông Âu, Trung quốc, Triều Tiên Viêt nam, Cu ba….vì Chế độ nào sẽ đẻ ra cơ chế ấy. Nếu chỉ đổ thừa cho cơ chế thì sẽ không giải quyết được gốc vấn đề.
Việt kiều già vô dụng đã nói
Đau lòng tưởng niệm Ông Huỳnh Trung Đổng,một ‘militant’ tiêu biểu, đầy lương tâm và trách nhiệm của phong trào Việt kiều một ‘thời xa vắng’! Xin kính cẩn nghiên mình bái biệt Ông! Chúng tôi bơ vơ quá!
http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/09/tuong-niem-anh-huynh-trung-ong1923-2011.html
Việt kiều già vô dụng đã nói
Đây là bản gốc của bài tưởng niệm.http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vd3d3LmRpZW5kYW4ub3JnL25odW5nLWNvbi1uZ3VvaS9hbmgtMTExb25nLw%3D%3D&b=13
khách đã nói
“Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa.”
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/thanh-nien-yeu-nuoc-sai-gon-sang-tao.html
“Họ băng ngang qua Nguyễn Đình Chiểu, rẽ qua đường Bà Huyện Thanh Quan. Con đường trong mưa như bừng sáng lên bởi những chiếc áo mưa nhiều màu sắc mang tính sáng tạo của họ. Với logo No-U, với hàng chữ “XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ, BẢO VỆ TỔ QUỐC” các bạn thanh niên Sài Gòn đội mưa trong giá lạnh để mà yêu nước. Thỉnh thoảng, họ dừng lại và hô vang khẩu hiệu yêu nước. Một số người đi đường theo họ hỏi thăm về ý nghĩa của logo và khẩu hiệu. Có người nhìn họ bằng con mắt thương yêu. Có người nắm tay họ bằng sự xúc động. Có người vỗ vai họ như muốn gửi gắm nhiều điều.”
***
Cách làm rất hay, Hà nội nên học tập.
Khách không mời đã nói
Góp thêm cùng “Khách” :
– Cách làm của SG rất hay nhưng không nhất thiết HN “nên học tập” vì cần phối hợp mà không trùng lặp nhau, nếu không thì còn đâu là “sáng tạo”, bất ngờ…HN cần có chiêu khác hấp dẫn mới lạ hơn !! Đến lượt SG lại tiếp tục như vậy !! Có như vậy mới tránh được sự…đối phó.
(Một “mê hồn trận” của các cuộc BT yêu nước)
– Cần tổng kết các cuộc “xuống đường” từ trước tới thời điểm này : Đình công (công nhân), biểu tình của nông dân mất đất khiếu kiện, biểu tình tại gia, “biểu tình” cùng mặc áo trắng trong ngày “quy ước”, biểu tình tuần hành, biểu tình đứng “tuyệt thực” liền mấy giờ đồng hồ, biểu tình ngồi quán cà phê, biểu tình hát những bài hát cách mạng nơi công viên, biểu tình ngồi “im lặng”, biểu tình “tuần hành” từ nhà trên xuống nhà…vs, biểu tình đi “xoè quạt NO – U”, biểu tình “tiếp chuyện” cùng mấy anh công an, biểu tình đi trong mưa (với áo mưa NO – U),…(hy vọng sẽ còn nhiều nhiều nữa…).
(Phải nói là quá độc chiêu, quá phong phú, quá sáng tạo, quá yêu nước, …quá cảm động ! Xin cảm ơn mọi người ! Chúng ta cảm thấy gần nhau hơn trong chừng ấy những ngày gian khổ…)
Cám ơn “Khách” đã tạo cảm hứng để TC có phản hồi này !
Đăng Quang. đã nói
-Kính chào TTXVH và các bác Hội Tem!!
Sớm Chủ Nhật về Hà nội,lượn quanh Hồ Gươm dăm vòng,thấy yên ắng,thôi đi nhậu,không biết có việc bà con nhà mình tụ tập ở cà fê nào đó để còn tới góp vẳthõ thần khẩu hại xác phàm.Kô BT,nhưng có tụ tập cũng quá hay chớ!.Tụ tập trái phép còn,thì nước Nam còn,he he!
Bữa nay,lướt qua blog TS NXD,thấy có chi tiết nầy không chính xác,đó là bài(Sẽ đăng 8h30′
sáng nay):Toà án nhân dân Huyện Từ liêm khởi
tố…. Bác nào biết cách com ở trang của NXD
làm ơn nhắn hộ,còn vì sao chưa chính xác,thì
nói ngắn gọn là ở VN,Toà án không có quyền
trực tiếp khởi tố vụ án hình sự.Viết về lĩnh vực
luật pháp,vốn dĩ chưa phải là chuyên môn của bác NXD,nên nhờ người am hiểu biên tập.Nhân
đây,nên xem lại chính xác tên ông trưởng CA
Huyện TL là”Trọng”-như trong 1 com măng của
người làm chứng cho bác Phan trọng Khang,hay
“Lẳng bọ”?
Dân Việt đã nói
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Tinh-Tren-Chien-Tran-Various-Artists/ZWZC8809.html
Các nhà lãnh đạo và các nàng Mỵ Châu thời hiện đại nên nghe lại khúc Dạ cổ Hoài Lang này để mà sống cho đúng đạo lý của dân tộc!
Xin trích 2 lời ca tiêu biểu:
“”Trời ơi! ..Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ đã thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con QUÊN THÙ DÂN QUỐC TRAO THÂN CHO KẺ THÙ ĐANG DÀY ĐẠP QUÊ HƯƠNG???”
” Không, tôi chỉ muốn ngợi khen. Bà đã khéo dạy dỗ con bà. Biết tìm lẽ sống cho riêng mình. Quên mối thù quê hương.
- Ông hãy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao ham giàu sang mà quên HỜN DÂN QUỐC, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó, vẹn tâm tình… Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình. NHƯNG NẾU NÓ VONG TÌNH ĐẤT NƯỚC THÌ THÀ LÀ TÔI XUỐNG TAY HẠ SÁT NÓ ĐI…(…) Thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh..”
ungthuphoi đã nói
Canh me hoai ma ko tem duoc. Bua nay cung bi huot.
Editor: Thua keo này ta bày keo khác. Hẹn bác ngày mai đúng 2h sáng.
Củ mì đã nói
“Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa”
Cam on bai tuong thuat nay. Bieu tinh theo kieu marketing du kich cung rat la hay.
thoho đã nói
Hỗm rày thấy báo đăng mấy bài về tượng ,đài ,trùng tu ,tôn tạo cứ thon thót giật mình.
HN:
Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan
http://phapluattp.vn/20110917093440121p0c1085/tuong-dai-ha-noi-chua-dep-vi-thieu-canh-quan.htm
http://m.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chua-mot-cot-cu-mua-la-dot-c46a398624.html
là để chi 31 tỷ:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/chi-31-ty-dong-tu-bo-chua-mot-cot/
ĐN:
410 tỷ cho việc:
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Me-Viet-Nam-anh-hung-co-can-xay-tuong-430-ty-dong/75303691/157/
TPhcm:
http://phapluattp.vn/20110918112049431p0c1085/phai-thoi-duoc-hon-vao-tuong-va-tuong-dai.htm
Tiếp theo là gì?
Bao nhiêu tỷ nữa?
Trong khi:
http://thegioitrahamlai.wordpress.com/2011/09/16/ti%e1%bb%81n-thu%e1%ba%bf-ai-dong-ai-chi-tieu-ai-qu%e1%ba%a3n-li/
Thoho tui làm quần quật từ sớm đến tối chỉ được 150.000 vnd hà,thật xót
thoho đã nói
http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=1137&Itemid=75
thoho đã nói
Khánh thành tượng đài chiến thắng Tàu Ô
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khanh-thanh-tuong-dai-chien-thang-Tau-O/14136
( tưởng chệt)
Trần Sĩ Vinh đã nói
Rất cảm on bác, quê ngoại tôi ở Xóm Ruộng TK, HQ, BP!!! Xúc động quá, đồng hương chúng tôi có BÀI THƠ, mong bác và ABS cho đăng ( xem Trần Sĩ Vinh 19/09/2011 lúc 12:45 ).
Thoho đã nói
Chút hoài niệm @TSV:
http://farm4.static.flickr.com/3238/3044769709_fdc783df94_b.jpg
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157627466644238/
tiến sĩ giấy đã nói
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh: Quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ
Trung tướng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định như vậy trước thềm cuộc đối thoại quốc phòng Việt Nam – Mỹ tại Washington cũng như sau các cuộc đối thoại về chiến lược an ninh – quốc phòng tương tự với hai cường quốc khác là Trung Quốc và Ấn Độ
http://dantri.com.vn/c20/s20-519008/thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-chi-vinh-quyet-giu-toan-ven-lanh-tho.htm
Mặc ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. Nghĩa là sẽ chẳng bao giờ tin những gì anh chàng này nói. He he!
huythuanvu đã nói
Tem cũng phải qua kiểm duyệt. Mình tưởng ăn chắc mà vẫn trượt. Kiến nghị bỏ kiệm duyệt 10 còm đầu tiên!!!!!!!!!
thoho đã nói
Biểu quyết 2 tay và 2…chân luôn!
Duy Ninh đã nói
LIỆU GIÓ NGỪNG THỔI, HAY CUỒNG PHONG SẼ MẠNH HƠN?
Kể từ sau khi lần biểu tình thứ 11 tại Hà Nội chấm dứt, những gương mặt nổi bật trong các đợt biểu tình liên tục bị theo dõi, đe dọa và sách nhiễu. Thậm chí, đã xảy ra ít nhất là 3 trường hợp bị nghỉ việc và đuổi khỏi chỗ ở vì những lý do liên quan đến việc tham gia biểu tình.
Câu hỏi đặt ra là liệu những sách nhiễu trên có dập tắt được tinh thần yêu nước và ước muốn được bày tỏ của những người tham gia biểu tình hay không?
Blogger mẹ Nấm nói:
“Có thể họ nhụt chí ở một thời điểm nào đó, không dám xuống đường đi biểu tình bây giờ. Nhưng về mặt ý thức, họ lại được nâng cao. Họ sẽ đi tìm hiểu tại sao những người đi biểu tình bị đối xử như vậy. Cho đến tận giờ phút này, không đi biểu tình nữa, vẫn bị đối xử như vậy, tức là người ta muốn triệt tiêu tính đối kháng ở trong mỗi con người bằng cách gây khó dễ như vậy. Có thể nhìn bên ngoài mình thấy mọi người nhụt chí hay là sợ, không dám đi biểu tình nữa, nhưng thiệt ra với cái nhìn của Quỳnh, Quỳnh thấy cái đó khiến cho người ta đi chậm lại và trưởng thành hơn trong nhìn nhận.”
Mọi người ai cũng hiểu điều này : TRỜI ĐANG NỔI BÃO TỐ, BÔNG NHIÊN GIÓ NGỪNG……ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CUÔNG PHONG SẼ MẠNH MẼ HƠN, SẼ CUỐN PHĂNG ĐI TẤT CẢ. Âu đó cũng là qui luật của trời đất!
秦檜 đã nói
MANH ĐỘNG
Cuồng là điên, làm việc không nghĩ suy.
Cứ tưởng sau một thời gian, suy nghĩ chính mùi Chính quyền sẽ biết lòng dân yêu nước chống Trung quốc TÁO TỢN là quý, chứ cứ chơi trò CUỒNG PHONG MANH ĐỘNG bắt hết, đuổi hết … thì điên cả rồi ư?
Duy Ninh đã nói
LẠY ĐẾN BAO GIỜ THÌ ĐƯỢC YÊN THÂN?
“Mùa đông, tháng 11, Mạc Đăng Dung cùng với cháu là Văn Minh và bề tôi là bọn Nguyễn Như Quế, Đỗ Chế Khanh, Đặng Văn Tri, Lê Thuyên, Nguyễn Tổng, Tô Văn Tốc, Nguyễn Kinh Tế, Dương Duy Nhất, Bùi Trí Vĩnh, qua Trấn Nam Quan, mỗi người đều cầm thước buộc dây ở cổ, đi chân không đến phủ phục trước mạc phủ của quân Minh quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng các động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát, An Lương, La Phù của châu Vĩnh An trấn Yên Quảng, xin cho nội thuộc vào Khâm Châu. [...] Lại sai bọn Văn Minh và Nguyễn Văn Thái, Hứa Tam Tỉnh mang biểu đầu hàng sang Yên Kinh.” (Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 3, Hoàng Văn Lâu và Ngô Thế Long dịch, nxb Khoa Học Xã Hội, 2004, tr. 125-6).
Điều đáng cho chúng ta nghĩ ngợi là: Nếu triều đình hiện nay theo gót của Mạc Đăng Dung để tránh chiến tranh thì liệu họ có thể chỉ trả một cái giá “vừa phải” như ông không? Liệu Trung Quốc có thể sẽ hài lòng với một số mảnh đất ở biên giới mà họ đã thu được cũng như nguyên cả vùng Biển Đông (chứ không phải chỉ là quần đảo Trường Sa) mà họ đang toan tính cướp lấy? Hầu như trên thế giới ai cũng thấy là tham vọng của Trung Quốc còn lớn hơn như thế rất nhiều. Vậy thì lạy bao nhiêu lạy và dâng bao nhiêu đất và đảo cho vừa?
Trần Sĩ Vinh đã nói
Với Phan Đăng Nhật: Có cần xin ngân sách để xây “Tượng đài Mạc Đăng Dung cùng 1 bầy Sâu cầm thước buộc dây ở cổ, đi chân không đến phủ phục, quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai cho giặc Minh…” tại Km0 Hữu Nghị Quan ko??? Phan Đăng Nhật (lót đăng là đăng của Mạc Đăng Dung đấy !!!) đã nhận Phan Đăng Lưu và Phạm Văn Đồng đều là con cháu nhà Mạc (?) phải chăng vì cố Thủ tướng đã kí cái Công hàm biếu TQ???
@ 02:08 LẠY ĐẾN BAO GIỜ THÌ ĐƯỢC YÊN THÂN ư? “Nếu Triều đình hiện nay theo gót của Mạc Đăng Dung… thì con cháu MĐD gặp thời rồi, phủ phục, quỳ gối, cúi đầu LẠY đến khi nào Triều đình cấp đủ kinh phí xây “Tượng đài tên bán nước MĐD” như trên mới thôi, Hãy cố lên!!!
Vô Khả đã nói
tuần mới bắt đầu với anhbasam!
nguyen vu đã nói
chuc mot ngay moi bui ve
Duy Ninh đã nói
Chán quá! Kẹt xe! F5 mãi mà đến 2 h 04 mới thấy mặt.
thoho đã nói
tem
thoho đã nói
Give up!
Editor: Be patient!
khach đã nói
này thì tem!!!!!
Lâm Khang đã nói
Tem!
CHÀO MỪNG NGÀY MỚI!
Trần Sĩ Vinh đã nói
Cướp của, giết người, côn đồ, lâm tặc, đinh tặc, cẩu tặc, sâu tặc, ma tuý, đĩ điếm, đạo đức suy đồi… ối giời! loạn thật rồi ư?: http://nld.com.vn/20110918083311909p0c1002/ke-trom-cho-ban-chet-chu-nha.htm ; http://nld.com.vn/20110918094729729p0c1002/chi-vi-dia-nhac-con-lung-dot-cha.htm Mạng người VN rẻ hơn “RTC” hay là chỉ tại say bia !!!
mai đã nói
Nghe nói “đinh tặc” đang tu luyện “vỏ công”, chuẩn bị lên Tân Rai làm ăn. Bà con SG phen này yên tâm.
Duy Ninh đã nói
Ổn ko? Chúc mọi người 1 tuần may mắn trả đủ hết nợ áo cơm!
người qua đường đã nói
tem huyền tèm, tâm huyền… tình!
Editor: Chúc mừng bác người qua đường đã đi ngang qua mà giật được tem hôm nay! Hay không bằng hên phải không bác? Nhiều người canh mãi mà không được. Hôm nay cái ‘mạng’ nhà tôi cũng trục trặc vào giờ linh nên post trễ tới…2 phút! Có lẽ vì vậy mà nhiều người bị vuột mất tem?
Mến chúc tất cả các bác trong xóm đợi tem một ngày đầu tuần có nhiều sức khỏe để bắt đầu cày cho 1 tuần mới!