Tin Chủ Nhật, 18-09-2011
Posted by basamnews on 18/09/2011
Bữa qua có những lời kêu gọi biểu tình, sáng nay BS thử làm một vòng quanh khu vực tòa Đại sứ Trung Quốc và Bờ Hồ coi không khí “trực chiến” của lực lượng công an ra sao.
6h40′: Hà Nội sáng nay trời mát mẻ, có nắng, quanh sứ quán TQ đã có các lực lượng công an bố trí như những tuần trước. Một xe cảnh sát cơ động đậu ngay ngã tư Trần Phú – Hoàng Diệu tiếp nối vào tòa ĐS Trung Quốc. Quanh Hồ Gươm không khí thanh bình, nhưng cũng thấy có một xe cứu hỏa đậu kế bên khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ.
8h55′: Chỉ có khoảng 5 người đang ngồi quán cà phê 57 Đinh Tiên Hoàng, cạnh Nhà hát múa rối có Minh Hằng, Bích Phượng, còn TS Nguyễn Xuân Diện cùng một số người đang đi xung quanh khu vực.
9h15′: Các “biểu tình viên” cùng các anh công an đang tập trung khá đông trong quán Nhà hát Múa rối. Chắc sẽ không xảy ra biểu tình, mà chỉ có … “tâm tình”.
11h30′: Theo tin TS Nguyễn Xuân Diện cho biết, khoảng 11h có hai em thanh niên không rõ lý do gì đã bị giữ ở phố Lê Thạch, cạnh tượng đài Lý Thái Tổ, và đưa về đồn Hàng Bài. Còn một số “biểu tình viên” về đến nhà hàng ở đường Trấn Vũ, cạnh Hồ Trúch Bạch thì bị lực lượng công an rất đông tới đó giải tán.
Độc giả donghailongvuong phản hồi lúc 11:32′: “Sáng nay, tại 102 phố Trấn Vũ – Hà Nội rất đông các “biểu tình viên” tụ tập uống cafe thay vì đi “biểu tình” mà là tâm tình. Một lúc sau, xe ôtô của công an đi đến : đầu tiên họ gọi loa yêu cầu các xe máy phải dựng lên vỉa hè đúng qui định, nhưng chỉ ngay sau đó họ yêu cầu những người uống cafe giải tán ngay.
Tất cả mọi người uống cafe đều chấp hành yêu cầu của công an nhưng thực chất vì đã ngồi tâm tình rất lâu đã đến hồi bịn rịn chia tay rồi.
Xung quanh đó có một số nhân vật lạ từ xa quay phim, chụp ảnh với biểu hiện rất khác thường. Khi một số anh em giơ máy ảnh lên vờ chụp thì những nhân vật này lấy tay che mặt để khỏi bị đưa vào ống kính máy quay.
Cá nhân tôi nhận thấy một số gương mặt là công an (tuy mặc thường phục) khi đối chiếu với những thông tin và hình ảnh của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong mùa hè 2011 tại Đại sứ quán Trung Quốc.”
Tin Chủ Nhật, 18-09-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Biển Đông : Cần đối thoại công khai với dân, không quỵ lụy trước Trung Quốc – (RFI). “Nhà nước nên tổ chức đối thoại một cách công khai về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần xây dựng, chứ đồng thuận mà không có phản biện chỉ là một sự đồng thuận giả tạo…Một dân tộc có quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước rất là hiển hách như Việt Nam thì không nên quỵ lụy trước Trung Quốc…”
- Người dân Việt Nam lại được kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày mai – (RFI). – VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH CHÚNG TA — (Mẹ Nấm).
- NLĐ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh: Quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ bằng tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt, hay giữ nước bằng chính sách “Ba Không”? Hoặc bằng những lời tuyên bố “Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng, … một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?” Mời bà con xem lại: Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ Việt-Trung – (BBC).
- LỜI NGHIÊM HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN – (Nguyễn Xuân Diện). – HÔM NAY, GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN, ĐỌC LẠI HỊCH TƯỚNG SĨ – (Nguyễn Xuân Diện).
- Nỗi lòng Mỵ Châu (TS) “Có chàng rể ngoại Trọng Thủy của nước Nam Việt hùng mạnh vừa đánh chiếm Âu Việt mới đây, nay sống ở ngay trong thành nhà, An Dương Vương không hề lo thay đổi gì về an ninh, về bảo mật, vẫn treo cái nỏ thần ở đầu giường, và cô con gái có thể vào lấy nó ra chơi lúc nào cũng được…”
- Tin này báo Thanh niên đưa chậm hơn TTX Vỉa Hè…24 tiếng: Phó chủ tịch Trung Quốc tiếp đoàn quân sự cấp cao Việt Nam (TN).
- Hết thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột, tới Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm tại Trung Quốc (SGGP). Một CTV ở Hoa Kỳ cho biết, rất nhiều bà con trong cộng đồng người Việt ưa chuộng loại nước mắm này, gần như là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình: nước mắm Phú Quốc – hiệu sư tử bay, Việt Hương – 3 con cua và Phan Thiết – 1 con cua, đều của công ty Việt Hương Trading Co., nhưng nhiều người không hề biết các nhãn hiệu này đã bị Trung Quốc lấy của Việt Nam. – Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm (VOV). – Thương hiệu: Sơ hở là mất! (NLĐ). – Mời xem thêm: “Nước mắm Phú Quốc” ở Mỹ! (Bùi Văn Phú).
- Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9 (CRI). Không rõ VN có gửi người tham gia đại hội này không, nhưng trong hình có 1 cô gái mặc áo dài VN, nên có độc giả phản hồi: Xin hỏi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ai đã tự thừa nhận mình là một dân tộc thiểu số của Trung Cộng? Đài CRI trả lời: “Trong số 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc, có một dân tộc Kinh ở Quảng Tây, ngôn ngữ và trang phục giống với dân tộc Kinh Việt Nam”.
- Ấn Độ khẳng định tiếp tục hợp tác với Việt Nam tại Biển Đông (VNE). - Bất chấp phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ vẫn thăm dò dầu khí ở Biển Đông – (RFI). – South China sea: ONGC will continue exploration work, India tells Vietnam (Economic Times). – Chinese warning fails to deter India and Vietnam (Hindustan Times). - Undeterred India to hunt for oil in South China Sea (Times of India). “Foreign minister SM Krishna told his Vietnam counterpart Pham Binh Minh that India’s ONGC Videsh will go ahead with oil and gas exploration in the disputed region or the two offshore blocks which Vietnam claims as its own.” Ngoại trưởng Ấn Độ, ông Krishna nói với người đồng nhiệm Phạm Bình Minh rằng, công ty ONGC Videsh của Ấn Độ sẽ tiến hành khai thác dầu khí ở khu vực tranh chấp, hoặc hai block ngoài khơi mà Việt Nam tuyên bố là của mình.
- Thông cáo chung Mỹ-Úc về Biển Đông – (BBC). “Hoa Kỳ và Úc, cùng với cộng đồng quốc tế, có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và thương mại hợp pháp và không bị cản trở trong khu vực Biển Đông”. - Mỹ, Australia phản đối sử dụng áp lực hay võ lực trong tranh chấp Biển Đông (VOA). – There Will Be Oil (WSJ).
- Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông (DT). – Tổng thống Philippines, ông Aquino muốn giải pháp đa phương về vấn đề tranh chấp biển Đông: Aquino wants multilateral solution to South China Sea dispute (Interaksyon.com). “There are lot of claimants to the disputed areas, so for it to be binding it has to be a multilateral basis.” TT Aquino trả lời phỏng vấn của Reuters ‘Có nhiều nước tuyên bố chủ quyền trong khu vực tranh chấp, vì vậy, để được thừa nhận, phải giải quyết trên cơ sở đa phương’.
- Cận cảnh 2 chiến hạm Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng (VTC).
- Nga mới là nỗi lo lớn của Trung Quốc ở biển Đông (VHNA/Báo Buổi Sớm Singapore).
- 63% người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa (VTC). – Mỹ: TQ sẽ thay thế một phần vai trò “cảnh sát thế giới” (GDVN).
- Su-30MK2 của Việt Nam trên báo Quân sự Trung Quốc (PN Today). – Top 10 chiến cơ hiện đại nhất hiện nay (Phần 1).
- Chủ tịch Quốc hội yết kiến Quốc vương Campuchia (TTXVN).
- Hà Nội trì hoãn hội nghị vòng 3 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican — (NVCL/Vietcatholic).
- Điệu ru buồn ray rứt mang tên “lao động Trung Quốc” (Trần Minh Quân).
- Cốt lõi của Hiến pháp: Giới hạn quyền lực nhà nước (PLTP).
- TS Nguyễn Sĩ Dũng: Người tài (TN).
- Một cửa điện tử “ngóng” công dân điện tử (ICT News).
- Đánh mất (NLĐ) “Một cuộc vui vốn dĩ là điều bình thường nhưng cái cách người ta mua vui mới là chuyện đáng nói. Thanh – tục, tốt – xấu nằm cả ở đấy. Thế nên, làm cán bộ mà không biết tu dưỡng, phòng vệ trước cám dỗ thì rất dễ đánh mất mình”.
- Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế phê bình danh sách CPC của Mỹ, kêu gọi bộ Ngọai Giao làm lại (Vietcatholic). - Cái chết oan ức của ông Trương Văn Sương – (RFA).
- Sự thật về Libya và Gadhafi (Petrotimes). Có lẽ ông Phong vẫn không bỏ được cái phong cách từ thời bên An ninh Thế giới, đến độ một kẻ độc tài sắp thành thây ma, cũng chẳng phải thứ “đồng chí”, “đồng sàng” gì ,
vừa bị Liên hiệp quốc phế bỏ, vậy mà vẫn ráng tiếc thương. Lại còn lớn giọng xỉ vả, bịa đặt bôi xấu loạn xà ngầu, nào là Tổng thống Pháp có “tình bạn” với Kadhafi, rồi “bọn trùm quân sự – công nghiệp bằng những ngón xuyên tạc cực kỳ thâm hiểm”… cho tới người đứng đầu tổ chức mà nay mai Chính phủ VN sẽ không thể không công nhận thì được gọi là “tay trùm Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia”. Rất lạ là đọc cả bài báo, thấy toát lên một thái độ hậm hực tức tối khó lý giải.
- Mời đọc thêm: Tổ chức khủng bố “Việt Tân” và âm mưu gây rối tại Hà Nội để thấy cái tờ báo mới ra bán chẳng ai mua này có phải đang sống và đốt tiền từ dầu lửa của đất nước, để vỗ béo cho vài tay bồi bút chuyên chửi đổng hay không? Bổ sung, 9h15′ – Một độc giả bình “Nhân bác điểm bài Lybya của Nguyễn Như Phong tôi nhớ chuyện Phong mở mặt trận lật lại vụ Năm Cam với bao hằn học nhưng thất bại, bị báo Thanh Niên giáng trả một đòn mãnh liệt. Tôi nghi ngờ tư cách làm báo của y lắm.”
- SAU LYBIA CỦA GADDAFI LÀ VENEZUELA CỦA HUGO CHÁVEZ? — (BS Hồ Hải).
- Bài của Liệu Diệc Vũ, nhà văn đã trốn khỏi Trung Quốc: Walking Out on China (NYT). Bài dịch: Bỏ xứ Trung Quốc mà đi (phamvuluaha blog).
- Nhà hoạt động nhân quyền Vương Lệ Hồng bị tù 9 tháng (VietSOH).
- Mức GDP của Trung Quốc ngang bằng năm 1949 (VietSOH). Thì cũng như ta, “giải phóng” rồi ta kéo nó xuống, rồi từ từ cho nó lên trở lại, để nó bằng với…ngày xưa!
- Quan chức Trung Quốc viết blog chính vụ (PLTP/THX).
<- Nhìn lại 100 năm cuộc Cách mạng Tân hợi – (BBC).
- Mạn bàn về việc nên loại bỏ tư tưởng chống Cộng cực đoan (Lê Nguyên Hồng).
- Một kiểu làm nghèo đất nước: 36 tỷ đồng “nuôi” cỏ dại (Bee).
- Chuyện về chiến sĩ “Biệt động Sài Gòn“ khoác áo cà sa (PhunuToday).
- Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài (TVN/ Vietstock.vn). “Những ngôi nhà ở Mỹ thường ‘quên’ khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.”
9h00′:
- “QUÊ HƯƠNG ĐÃ BƯỚC VÀO TRẬN MỚI, HẠT THÓC VÀNG ĐỔI BẰNG MÁU VÀ MỒ HÔI” – (Mai Thanh Hải).
13h30′:
- Từ trong nhà tù, vận dụng ký ức, Cù Huy Hà Vũ vẽ chân dung mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi – (boxit).
- Chắc là dọa thôi! TRUNG QUỐC ĐÃ BÁO ĐỘNG CHIẾN TRANH: THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI HÔM QUA THỨ BẢY ĐÃ HÚ CÒI… – (Phạm Viết Đào).
- Mỹ, Úc muốn mở rộng khu vực can dự (DT).
- Quyền lực mềm TQ chống lại sức mạnh thông minh Mỹ (VNN).
- “Ấn Độ sẽ bảo vệ quyền của mình” (VNN).
- Hai nhà lãnh đạo Philippines – Nhật Bản sẽ bàn về Biển Đông (DVT).
- TƯỚNG HOÀNG ĐAN, TƯ LỆNH MẶT TRẬN VỊ XUYÊN-HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 1984 – (Phạm Viết Đào).
- Kỷ niệm 711 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo (tamnhin.net).
- Thôi nhé, đừng mơ mộng hão! (blog Nam Hải Trường Sơn). “Thư ngỏ viết cho người yêu công lý/ Biết lắng nghe, biết quý trọng nhân quyền/ Quyết đấu tranh khi vận nước chưa yên/ Khi Tổ Quốc cần đa nguyên và dân chủ… Khi quốc sách phải trình vua đất Bắc/ Tổng bí thư cần chú Chệt gật đầu/ Đảng cam tâm với số phận chư hầu/ Thì thư ngỏ là niềm tin khờ khạo”.
- Hà Nội: Nỗi đau dằn vặt sau vụ Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện (DT).
- Ngang ngược, coi trời bằng vung, bất chấp tất cả… Một hiện trạng xã hội đáng lo ngại mà không phải ta chỉ gặp trên đương thời bây giờ… Vì đâu? Bạn hãy đọc: Cậu Trời – Cậu Trời (Kỳ 2) – (tamnhin.net).
- KS Vi Toàn Nghĩa: Văn “đáp từ” bác Hữu Thỉnh – (boxit).
- Vương quốc trung bình – (boxit).
- Của trời cho (Quê Choa).
- Cơ chế phá và xây – (boxit).
- Chính phủ chúng ta: đã thiệt!!! – (boxit).
- Máy bay chở Phó Thủ tướng Đức gốc Việt nổ lốp (DT).
- Hồ sơ Wikileaks: Jim Webb bí mật thăm Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa – (NV).
- 7 CHỨNG TÍCH “ DIỆT CHỦNG“ CỦA THẾ GIỚI CẬN ĐẠI – (Phạm Viết Đào).
20h35′:
- “Tâm tình” tại Hà Nội – Sài Gòn 18/9/2011 — (NVCL) “…ai cũng hiểu rằng, đằng sau sự lắng dịu ấy là cả một nhiệt huyết, một tấm lòng yêu nước sẽ trực trào bất cứ lúc nào để khẳng định nền độc lập của dân tộc trước giặc ngoại xâm”. – Câu Chuyện Vỉa Hè Tập 3: Điểm Nóng Biểu Tình (Phần 1) (Thằng Nông Dân) – Đề nghị: Đừng biểu tình nữa (Dong).
- ‘Nhức răng với thang thuốc Bắc, chóng mặt với trò đi dây phương Nam’ (Tranhung09).
- Biểu tình tại München phản đối hành động xâm lấn của chính quyền Trung Quốc (Hương Việt) “…người đi biểu tình không mang cờ đỏ hay cờ vang mà lấy hình bản đồ chử “S” của Việt Nam như một biểu tượng đoàn kết chung.
- Xúc động đêm giao lưu Hướng về Trường Sa (VTC). – Trao 30 sổ tiết kiệm cho CBCS, thân nhân liệt sĩ Trường Sa (CAND).
- Ghi chức danh vì phong bì hay vì chống phong bì? (TT&VH).
- Sẽ xem xét những vấn đề liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang (SGGP). - ‘Ông Quang là cán bộ lãnh đạo yếu kém, thiếu đạo đức’ (VTC). – Những vụ gian lận bằng cấp đình đám bị phát giác (VTC).
- Từ con dấu giả, đến nhà báo …rởm (Hà Tĩnh Online) “Trong danh sách đăng ký của các VPĐD hoặc PVTT tại Sở TT&TT thì không có tên những người này, nhưng hễ có một cuộc gặp mặt, khai trương, động thổ công trình…của một DN, đơn vị nào đó thì lập tức có mặt khá đầy đủ những vị này”.
- Làm báo Việt trên đất Mỹ (TP).
KINH TẾ
- Nông dân miền Tây đổ xô trồng khoai lang (TBKTSG).
- Cần thay đổi các biện pháp chống lạm pháp (LĐ).
- Giám sát chặt việc vay nợ của doanh nghiệp (VNE).
- Mạnh tay với lãi suất vượt trần (PLTP).
- Hầu hết các ngân hàng tính lãi suất quá hạn sai luật! (PL&XH).
- USD tăng, các đồng tiền châu Á mất giá (VNMedia).
- Giá điện chỉ tăng, khó giảm (LĐ). =>
- Ma trận hàng nhái quây người tiêu dùng (LĐ).
- Công ty GM và nghiệp đoàn đồng ý với nhau về hợp đồng mới (VOA).
- Khủng hoảng Hy Lạp : Căng thẳng giữa Mỹ và Châu Âu gia tăng – (RFI).
- Nợ nần tại Châu Âu đe dọa lan sang nước Mỹ (VOA).
13h30′:
- Vì sao mọi mặt trận kinh tế đều bất ổn? (tamnhin.net).
- Nhiều tập đoàn thua lỗ, Nhà nước vẫn chìa tay (VNN).
20h35′:
- Phỏng vấn ông Lương Văn Tự-Chủ tịch Hiệp hội cà phê-Ca cao Việt Nam: ĐÒI QUYỀN SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT: Quyết tâm kiện! (TP). – Trực tiếp đầu tư cho nông dân trồng cà phê: “Đòn” quyết định của doanh nghiệp nước ngoài (DV). “Đè bẹp DN VN bằng tiềm lực tài chính, công nghệ chế biến, khả năng thao túng thị trường là chuyện “biết rồi, khổ lắm…”, nhưng trực tiếp đầu tư cho nông dân rồi thu mua cà phê mới là “đòn” quyết định của các DN nước ngoài trong “cuộc chơi” vốn đã không cân sức”.
- Hiệp hội Năng lượng xin ưu đãi vốn cho EVN (VNE).
- Doanh nghiệp Việt “mạnh gạo, bạo tiền” đua đầu tư ra nước ngoài (DT).
- Nhiều nghịch lý trong thị trường xăng dầu (CAND).
- BĐS: xuất phát điểm khủng hoảng? (Tầm nhìn).
- Giữ hay bỏ Luật Đầu tư? (TBKTSG). – Sứ mệnh sắp qua của một bộ luật; – “Tự sáng tạo” hay “nhập khẩu”? “Chúng ta cứ làm luật theo kiểu mò mẫm chỉnh sửa, chắp vá như thế này thì rồi sẽ đi đến đâu? Cái bánh xe người ta đã làm ra rồi, liệu có cần “sáng tạo” lại và liệu có còn thời gian để “sáng tạo” nữa không?”.
- Hàng hóa lại “sầm sập” tăng giá (VnMedia).
- Chuyện gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ giảm (VTC).
- Trần lãi suất 14%: Người gửi tiền giảm lòng tin? (VnMedia).”Đó là nhận định của ông Dominic Patrick Mellor, Chuyên gia Kinh tế Quốc gia Ngân hàng ADB, trước quyết định áp trần lãi suất 14% vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra“.
- Trọng trách giải cứu châu Âu được đặt vào tay Trung Quốc? (DVT/Washington Post). – Trung Quốc và EU: Sự giúp đỡ vụ lợi (Tầm nhìn/Deutsche Welle). – Điều gì chờ đón Hy Lạp và châu Âu phía trước? (DVT/New York Times).
- Khủng hoảng tài chính-tiền tệ: Ba năm nhìn lại (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Mẹ Việt Na
m anh hùng có cần tượng đài 410 tỉ? (ĐV). – Tượng đài Hà Nội: Chưa đẹp vì thiếu cảnh quan (PLTP). Nhưng nói quá theo kiểu “Nhiều người nói tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh không đẹp bằng tượng đài Lênin. Nhưng hãy thử làm một cuộc hoán đổi trong ý niệm về vị trí của hai tượng này xem, khi đó chắc chắn tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cũng đẹp không kém gì tượng đài Lênin” thì “điêu khắc gia” nầy “điêu ngoa” thiệt. Mà một bức tượng “quyết tử” bị … thừa, nên bị coi rẻ luôn: người ta dựng cái “hội diêm” khổng lồ kế bên (quá quái dị!), còn người biểu tình yêu nước lui tới đó thề “quyết tử” thì bị quấy rối, bắt bớ .
- Chuyện khó hiểu quanh cuốn sách về Nguyễn Văn Xuân (TN).
- GẶP NÀNG VỌNG PHU Ở BÃI LỮ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Từ chức, xử phạt và kỷ niệm (TT&VH).
- Ngôi mộ thời Hậu Lê: Hai cái ”nhất” của khảo cổ học (ND).
- Người “định vị” hoa sữa cho Hà Nội (ĐĐK).
- Người đàn bà duy nhất xứ Huế làm trống (PLTP).
- Văn chương và mùi nước tiểu (TT&VH).
- Chuyện bà hoàng ‘bỏ mạng’… ‘đổi’ nghiệp lớn cho vua Lê Lợi (ĐV).
- Bây chừ hến Huế… (NNVN). “…từ khi nguồn hến sông Hương cạn kiệt để chế biến ra món ăn nổi tiếng xứ Huế thì hến được nhập từ các huyện trong tỉnh Thừa Thiên – Huế về như ở Phá Tam Giang, sông Bồ… nhưng số lượng rất ít. Số hến làng Cồn nấu ra chủ yếu là hến từ Quảng Trị”. – Huế: Còn đâu cồn Hến? (PLTP). =>
- Quên lãng Hải Vân Quan (Tin tức).
- Những điều kỳ lạ ở lăng mộ Võ Tắc Thiên (ĐV).
- 10 thác nước đẹp nhất thế giới (VietSOH). Cũng may, không có thác Bản Giốc của VN mà Trung Quốc lấy mấy, đổi tên là thác Đức Thiên và cũng chính TQ đã từng xếp thác này vào danh sách 10 thác đẹp nhất thế giới.
- Thơ mộng Vịnh Xuân Đài, ứng viên “Vịnh đẹp thế giới” (Bee).
- Qua miền Tây Bắc (
Trương Duy Nhất).
- Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian – (RFI).
- Bài hát của một thời (3) (Nguyễn Thông).
- Ngày di sản 2011 : hơn 15.000 địa điểm tham quan – (RFI).
- Hậu scandal “bầu Kiên”: Người đầu tiên từ chức (VTC). – Trưởng giải V-League xin từ chức (VNE). – Bóng đá và góc khuất của đồng tiền (TT&VH). – Các ông bầu tự quyết Trưởng BTC mùa giải 2012 (NLĐ).
13h30′:
- Bí ẩn xác ướp cổ tại Sài Gòn (VNN).
- Clip Liệt sĩ nhập hồn thanh niên (Culangcat).
- Ngẫu hứng Trần Tiến 6 (Quê Choa).
20h35′:
- GS. NGUYỄN VĂN HUY: NGƯỜI CÓ THỂ LÀ VẬT Ư? — (Nguyễn Xuân Diện). “Sao một nghệ sĩ nhân dân nắm giữ di sản Ca Trù hay được tôn vinh là “nghệ sĩ hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ20″ như bà Hà Thị Cầu lại bị /được coi là “vật”, dù là báu vật hay báu vật nhân văn sống như vẫn quen gọi”.
- “Đúng, trúng, hay” – thước đo hiệu quả của báo Đảng (SGGP). “Điều quan trọng, báo phải thu hút độc giả, nếu không sẽ bị hạn chế về hiệu quả tuyên truyền.“
- Chi 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột (VNE). – Chùa Diên Hựu – Một Cột: Phải mặc áo mưa cho… tượng Phật (DT/Petrotimes).
- KHÔNG THA CẢ… DI TÍCH ĐẠI TƯỚNG! (Mai Thanh Hải). – Tôn vinh Tagore nhân 150 ngày sinh (TT&VH).
- Người giữ “lửa” quan họ Đền Đô (DV).
- Trụ sở UBND thành phố Huế sẽ thành Bảo tàng văn nghệ sĩ? (TP).
- Ông lão hơn nửa đời người ngồi khắc bút bên Hồ Gươm (DV/BĐVN).
- Sách mới ra, tác giả đã kêu ca (TP).
- Tân hoa hậu hoàn vũ bị tố làm giả giấy tờ (TT).
- PGS.TS. Nguyễn Lân Cường: Những bí ẩn trong ngôi mộ cổ hợp chất nhỏ nhất ở Việt Nam (CAND).
- Cố đô Kyoto (TN).
- Sau màn “tung bom” (TT&VH cuối tuần).”Phải lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại có cảm giác hả hê đến thế, dù đội tuyển Việt Nam hay tuyển U23 Việt Nam không tham dự trận đấu hay giải đấu nào vào thời điểm hiện tại“.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Quỹ Hội phụ huynh: Phụ huynh kêu, người làm chán nản (PLTP). – HN Kiên quyết chấm dứt tiêu cực trong học thêm (PL&XH). – Đồng phục học sinh – khoản lo lắng không nhỏ.
- Cựu Bộ trưởng Trần Hồng Quân: “Người tài, chức bộ trưởng và cái sự già” (Bee).
- Giành giật thí sinh NV3 (NLĐ).
- Xã hội hóa môn Văn (GD&TĐ).
- Khảo sát địa chất biển cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Tin tức).
13h30′:
- Những khoản thu chỉ có ở Việt Nam (VNN).
- Chuyện học phí: Ai cũng đúng! (TT).
- Chơi game online được ưu tiên xét tuyển đại học? (TT).
20h35′:
- Tìm triết lý nào cho nền giáo dục nước nhà? (TTCT).
- “Loạn” các khoản thu đầu năm học (DT).
- Cậu bé 11 tuổi thi nói tiếng Anh với 4 sinh viên Đại học (TP).
- Thanh Hóa: Cấp bù học phí: Các địa phương chậm trễ trong khâu làm hồ sơ (DT). – Tốt nghiệp vẫn chưa nhận được tiền cấp bù học phí
- Không ngủ đủ 9h/tối, trẻ em khó tiếp thu bài vở (GDVN).
- 7 hiểu lầm đáng tiếc về ung thư (VnMedia). – Nhận diện rau, quả “xấu” (TN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tăng viện phí, cần tính toán minh bạch, tránh gây sốc (NĐT).
- Kiến nghị thu phí ôtô vào nội đô TP HCM từ 6h đến 20h (VNE). – Giảm ùn tắc, TNGT: Chặt góc đường, xử lý cán bộ… (PLTP). =>
- Giấy phép “con” cho lái xe: Bước “cải lùi” đáng kể! (NB&CL).
- Xây trụ sở UBND huyện trên… 3 hầm pháo (TN).
- 3 mẹ con sống cùng những bia mộ giữa lòng Hà Nội (GDVN).
- Hà Nội: Cháy lớn ở quán karaoke, 10 người thoát chết (DT).
- Đánh giá môi trường hời hợt khi triển khai Dự án An Viên Vĩnh Hằng! (PLVN).
- Không được gọi là “biểu tình” (húy kỵ nha!) mà phải kêu bằng Dân tụ tập phản đối nhà máy ximăng gây ô nhiễm nhưng không thấy dân đâu, chỉ thấy cái biểu ngữ “tụ tập” một mình (TTXVN).
- Đắng miệng mua phải “đặc sản” lợn “cắp nách”… nhái (Nguoiduatin).
- Kinh hoàng cả xã cùng “xây dựng phong trào”…hun khói (DT).
13h30′:
- Vào trung tâm TP.HCM: Ôtô phải nộp phí? (TT).
- Sẽ thu phí ôtô vào nội đô TP HCM từ 6h đến 20h (NĐT).
20h35′:
- Dân chặn xe chở quặng gây ô nhiễm (TT).
- Tăng cường chống trộm, cướp ở trung tâm TP.HCM (TN).
- Một người chết, nghi bị bắn bằng vũ khí “lạ” (DT). – Nã súng trên phố vì bị rêu rao là nghiện ma tuý (GDVN).
- Thảm họa ăn theo vụ Lê Văn Luyện: Vì sao nhiều người “like”? (GDVN). – GS TS Vũ Gia Hiền – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá – Du lịch: Bạo lực xã hội thể hiện tâm trạng bất an (LĐ).
- “Nuôi gái công trường” (ĐĐK). Chưa thấy đề cập chuyện quanh các công trường có công nhân TQ.
- Chợ hàng nhái cho… dân hàng hiệu (TT&VH).
- Ngoại cảm hay thủ thuật thôi miên? (Kỳ II) (Petrotimes). – (Kỳ I).
- Trăn trở của “hiệp sĩ” 400 lần bắt cướp (24h).”Ngày 15-9-2011, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến nhận được nhiều lời đe dọa sau vụ anh bắt được tên trộm xe mới nhất. Trong lần này nhóm của anh bị mất chiếc xe máy là phương tiện truy đuổi. “. Coi lại Hàng trăm người dân đứng… nhìn “hiệp sĩ” bắt trộm (Dân trí). – Còn báo Công an thì đăng bài Côn đồ “găm” hung khí tự chế, người lương thiện thêm lo (CAND).
QUỐC TẾ
<- Có tin cho biết Mỹ không bán chiến đấu cơ F16 loại mới cho Đài Loan (VOA). - Hoa Kỳ quyết định không bán chiến đấu cơ F-16 mới cho Đài Loan – (RFI). Mỹ không bán máy bay loại F-16 C/D cho Đài Loan, nhưng nâng cấp loại máy bay F-16 A/B của Đài Loan, hợp đồng trị giá 4,2 tỉ đô la: US to offer Taiwan fighter upgrade but no new planes (Focus Taiwan). Theo kế hoạch, tới 1-10 Mỹ mới công bố vụ này, sao nay lại công bố sớm hơn 2 tuần?
- Chuyện xa hoa khét tiếng của “nghịch tử” nhà Gadhafi (DV). – Libya 18/9: Chưa thắng Gaddafi đã “loạn 12 sứ quân” (VTC). – Tại sao Nigeria lại ‘nước đôi’ với chế độ Gaddafi? (ĐV). - Chiến binh NTC chuẩn bị một trận đánh mới vào cứ địa của phe Gadhafi (VOA). - Sarkozy : Người hùng của thành phố Ả Rập Benghazi – (RFI). - Liên hiệp quốc nới lỏng các biện pháp chế tài Libya (VOA). – LHQ nới lỏng trừng phạt với Libya (VOV). - Liên Hiệp Quốc trao ghế đại diện cho Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya – (RFI). – LHQ công nhận phe nổi dậy ở Libya (NLĐ). - Libya : Kho vũ khí của Kadhafi làm phương Tây lo ngại – (RFI). – Libya theo con đường nào?. – Cuộc chiến Libya rơi vào bế tắc (VnMedia). – 20 loại vũ khí “khủng“ Trung Quốc bán cho Tổng thống Libya? (PhunuToday).
- Các nhà hoạt động nói lực lượng Syria giết chết ít nhất 15 người ở Hama (VOA). - Chính quyền Syria trấn áp biểu tình, 22 người thiệt mạng – (RFI).
- Mỹ sẽ tấn công những phần tử khủng bố ở những nước không có khả năng hay ý chí hành động (VOA).
- Các tổ chức tôn giáo của nhà nước Trung Quốc đả kích phúc trình của Mỹ về tự do tôn giáo (VOA).
- Cựu tổng thống Madagascar chấp nhận kế hoạch dân chủ (VOA). =>
- Thống đốc Modi ở Ấn Độ bắt đầu cuộc tuyệt thực 3 ngày (VOA).
- Những tín hiệu mới từ Myanmar (TN).
- Đằng sau quan hệ Pháp – châu Phi (TN).
- Ukraina phản đối việc Châu Âu dọa ngưng thỏa thuận hợp tác – (RFI).
- Nga đưa tên lửa tối tân đến tập trận với Belarus (LĐ).
- Cựu Thủ tướng Thái Thaksin thăm Cam Bốt – (RFI). – Thủ tướng Campuchia tiếp trọng thị ông Thaksin (PLTP).
- Quân đội Thái Lan c
ó liên can đến cái chết của một phóng viên Nhật – (RFI). – Thái Lan điều tra lại các vụ người biểu tình bị chết (VOV).
<- Máy bay rơi ở Mỹ làm 3 người chết – (BBC). - Rớt máy bay tại cuộc biểu diễn máy bay ở Nevada (VOA).
13h30′:
- Libya sắp trở lại thị trường dầu mỏ thế giới (tamnhin.net).
- Đằng sau việc Trung Quốc công nhận chính phủ lâm thời Libya (tamnhin.net).
- Thăm dò: Bà Hillary Clinton được dân Mỹ thích nhất – (NV).
20h35′:
- Liên Hợp Quốc sẽ giúp Libya tái thiết như thế nào? (DVT). – Hé lộ những cuộc gặp bí mật giữa ông Tony Blair và Gaddafi (TN).
- Người biểu tình ở Syria họp báo bầu hội đồng điều hành (SGTT/Al Jazeera, Islamonline).
- Yemen: Biểu tình ngày tựu trường (SGTT/CBSNEWS).
- Liberia và Cote d’Ivoire giao tranh, 15 người chết (TTXVN).
- Mỹ và Pakistan tìm mọi cách để hàn gắn quan hệ (TTXVN).
- Thái Lan: Áo đỏ biểu tình kỷ niệm ngày đảo chính (VOV).
- Campuchia – Thái Lan: Giảm xung đột, gia tăng hợp tác (CAND). – Thaksin và Hun Sen không hội đàm về chính trị (LĐ/AFP).
- Có mối quan hệ hạt nhân bí mật giữa Iran và CHDCND Triều Tiên? (SGTT/Reuters). – Những hình ảnh hiếm hoi từ Triều Tiên qua ống kính của khách du lịch (GDVN/Boston).
- Trung Quốc, Nhật Bản: Các rủi ro về dân số và xã hội (TQ/
* VTV1: + Chào buổi sáng – 17/09/2011; + Trang địa phương – 17/09/2011; + Sự kiện và bình luận – 17/09/2011; + Câu chuyện văn hóa – 17/09/2011.
* RFA: + Sáng 17-09-2011
* RFI: 17-09-2011
308 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 18-09-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.













Tin Chủ Nhật, 13-05-2012 « BA SÀM đã nói
[...] này, như Tổ chức khủng bố “Việt Tân” và âm mưu gây rối tại Hà Nội BS điểm ngày 18/9/2011, “Sự thật về Libya và Gadhafi”, “Về bức điện tối mật của Đại sứ [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
SÀI GÒN ĐI SAU về TRƯỚC
SÀI GÒN ĐI SAU về TRƯỚC
Sài Gòn: Biểu tình trong mưa
http://www.danchimviet.info/archives/42586#comments
Sài Gòn: Biểu tình trong mưa
SÀI GÒN ĐI SAU Hà Nội LẠI VỀ TRƯỚC Hà Nội
SÀI GÒN ĐI SAU Hà Nội LẠI VỀ TRƯỚC Hà Nội
Hà Nội : Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
==============================
Hà Nội – Hồ Gươm !
Hà Nội – Tháp Bút
Hà Nội – Hồ Gươm !
Hà Nội – Tháp Rùa
Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
Muôn ngàn Lá Lộc Vừng rơi Mùa Thu Hà Nội
Muôn ngàn Lá Lộc Vừng đỏ thẩm máu rơi như muôn ngàn Huyết lệ
Như Tấm lòng yêu Nước của hàng triệu Người Hà Nội yêu Nước
Mới đó Mùa Thu Hà Nội năm xưa
Như Tấm lòng yêu Nước của hàng triệu Người Hà Nội yêu Nước
Nay về đâu sau bao thăng trầm Việt Sử ?
Paris ? Washington ? London ? Berlin ?
Hay vẫn còn lưu vong lưu đày ngay giữa lòng Hà Nội – Sài Gòn Hôm nay ? ? ?
Ba Lê ? Hoa Thịnh Đốn ? Luân Đôn ? Bá Linh ?
Hay vẫn còn lưu vong lưu đày ngay giữa lòng Hà Nội – Sài Gòn Hôm nay ? ? ?
Bên Thế hệ Trẻ tiêu thụ điên cuồng
Hàng triệu xe gắn máy nhái dỏm đến từ đâu ?
Trong Chiến tranh Kinh tế của bao Chiến tranh muôn mặt muôn mầu ! .. ..
*
Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
Muôn ngàn Lá Lộc Vừng rơi trong Gió Heo may Hà Nội
Cũng không ngoài tầm ngắm những đôi mắt kên kên kền kền
Ẩn hiện quanh Bờ Hồ mai phục chỉ chờ đàn áp đạp mặt tấn công
Ngàn chiếc xe ôm chạy quanh chạy quẩn không cần khách cũng chẳng tiếc xăng
Trăm nhà đạo diễn quay phim quét theo từng cánh từng đôi Sâm Cầm
Ngay các cặp tình nhân giả tạo vờ vờ vịt vịt theo dõi một Đôi Chân thật Tình nhân
Công an chìm công an nổi lền bềnh khắp Hồ Gươm
Những tên cò mồi chìm nổi theo dõi thường dân Hà Nội
Những phu quét rác trá hình kiểm soát từng gốc cây từng ghế đá công viên
Hà Nội – Thành phố vì Hòa Bình hôm nay còn hơn Hà Nội hôm qua Thời chiến
Sao chúng sợ biểu tình bất bạo động vì Hoàng Sa – Trường Sa vì Biển Đông đến thế
Còn sợ hơn B-52 hay Diễn biến Hòa bình
*
Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
Muôn ngàn Lá Lộc Vừng rơi trong Gió Heo may Hà Nội
Cũng không ngoài tầm ngắm những đôi mắt kên kên kền kền
Ẩn hiện quanh Bờ Hồ mai phục chỉ chờ đàn áp đạp mặt tấn công
Rào chắn hàng hàng lớp lớp khắp các ngã tư đường
Đường đến Hò Gươm – Tháp Rùa
Đường đến Đại Sứ quán Tàu
Đường đến Ô Quan Chưởng – Cửa Ô
Đường đến… Tượng đài Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết sinh
Đường đến… Độc lập – Dân chủ – Tự Do
Loài quạ bầy kên kên kền kền sẵn sàng đập tan bọn phản động chống Tàu xâm lược
*
Hà Nội : Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
Hà Nội đầy thao thức dằn vặt trăn trở
Im lặng như dòng nước ngầm nguy hiểm báo điềm bất lành
Hà Nội : Chủ nhật yêu Nước lần thứ 12 – Chủ nhật Buồn ! .. ..
Hà Nội đầy thao thức dằn vặt trăn trở
Trầm tưởng như Mộng đời bất tuyệt về Thân phận mình
Hà Nội ơi của Anh !
Hà Nội ơi của Anh sao thế Hào hùng kia mà sao mãi cam chịu hả Em ? ? ?
Không ! Hà Nội ơi của Anh đang thai nghén Mùa Xuân Việt Nam
Từ Hương Hoa Sen trong hồ bên Chùa Một Cột
Hà Nội đầy thao thức dằn vặt trăn trở
Trầm tưởng như Mộng đời bất tuyệt về Thân phận mình
Hà Nội ơi của Anh !
Hà Nội ơi của Anh sao thế Hào hùng kia mà sao mãi cam chịu hả Em ? ? ?
*
Không ! Hà Nội ơi của Anh đang chuẩn bị nẩy mầm
Cho một Mùa Xuân Việt Nam
Cho những ngày Chủ Nhật yêu Nước hướng về Hoàng Sa – Trường Sa biển động
Cho muôn dòng sông cùng hẹn hò về dậy sóng Biển Đông
Cho muôn dòng sông không bao giờ ngừng trôi chảy
Cho ngàn con tầu viễn dương yêu trùng dương Tự Do
Cho ngàn con tầu chiến yêu trùng khơi Độc Lập rẽ sóng lướt sóng ra khơi
Cho Hà Nội của Anh ơi !
Cho Hà Nội hào hùng của chúng ta chuyển mình vươn dậy
Cho Hà Nội thôi không còn im lặng nữa
Cho Hàng triệu Người Hà Nội xuống đường thôi
Không thể còn chậm trễ nữa
Biên giới Bắc tràn xuống – Tây Nguyên trổi dậy – Biển Đông tiến vào
Không thể còn chậm trễ nữa Hà Nội hào hùng của Anh ơi !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Paris , 18/09/2011
Thành đã nói
http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/article?mid=14869
Thành đã nói
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=7181
thoho đã nói
Anh Trung cho biết, gần nhà anh có người đang cần tiền gấp để chạy cho con khỏi vòng lao lý nên rao bán mảnh đất được cho là thấp hơn giá thị trường hiện nay nên anh quyết định rút tiền về, vay mượn thêm để mua mảnh đất này.( Tiền Phong)
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/552127/Ngan-hang-lao-dao-tim-cach-giu-chan-khach-hang-tpot.html
Chạy Án?
http://hahien.wordpress.com/2011/09/18/s%e1%ba%afp-x%e1%ba%a3y-ra-m%e1%bb%99t-v%e1%bb%a5-ch%e1%ba%a1y-an-hang-t%e1%bb%89-d%e1%bb%93ng/
thoho đã nói
Nhân bài:
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ma-tran-hang-nhai-quay-nguoi-tieu-dung/58723
Nên bổ xung:
http://daohieu.wordpress.com/2011/09/17/lam-th%e1%ba%bf-nao-d%e1%bb%83-phan-bi%e1%bb%87t-nh%e1%bb%afng-s%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-d%c6%b0%e1%bb%a3c-s%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t-t%e1%ba%a1i-m%e1%bb%b9-ho%e1%ba%b7c-%e1%bb%9f-philippines-dai-loan/
Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 18-09-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin Chủ Nhật, 18-09-2011 Posted on Tháng Chín 18, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on 18/09/2011 Bữa qua có những lời kêu gọi biểu tình, sáng nay BS thử làm một [...]
HLHN đã nói
“Mỹ sẽ tấn công những phần tử khủng bố ở những nước không có khả năng hay ý chí hành động (VOA).”
Chắc có tin này nên TP Thượng Hải mới báo động!
PHƯƠNG NAM đã nói
QUA 11 CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH CỦA CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC VÀ BÀ CON YÊU NƯỚC TÔI NGHĨ CŨNG TÁC ĐỘNG MẠNH NHIỀU TÍCH CỰC ĐẾN CÁC BỘ NGÀNH VÀ LÃNH ĐẠO ĐẢNG NHÀ NƯỚC.( còn nhiều điều trái ngược )
TÔI CÓ Ý KIẾN LÀ TRONG LÚC Ở TRONG NƯỚC CÓ LÚNG TÚNG THÌ MONG BÀ CON , NHÂN SĨ TRÍ THỨC HẢI NGOẠI TÍCH CỰC TỔ CHÚC CÁC CUỘC BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH YÊU NƯỚC NHƯ Ở ĐỨC HÔM 17/9/2011 : http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/09/20h-hom-nay-ban-tin-tuong-thuat-ac-biet.html
CHỈ CÓ NHƯ VẬY MỖI CON DÂN VIỆT DÙ TRONG HAY NGOÀI NƯỚC MỚI GÓP PHẦN ĐÁU TRANH VỚI BỌN BÀNH TRƯỚNG TQ ÂM MƯU CƯỚP BIỂN ĐẢO VIỆT NAM.
Thăng Long đã nói
Bờ Hồ nắng đẹp, nhưng buồn
Tôi đi thất thểu, tôi tìm người quen
Biểu tình ngọn lửa đã nhen
Hôm nay sao vắng bóng em trên đường
Tôi tìm cờ đỏ sao vàng
Lá cờ dẫn bước cho Đoàn người đi
Hôm nay nguyên cớ gì đây
Bằng rôn, khẩu hiệu chẳng hay im lìm ?…
Thiếu Ngọn cờ cả phố im
Ngọn cờ củng cố niềm tin người người
Hôm nay chẳng phải mình tôi
Hôm nay tất cả mọi người đều mong.
Đảng, Chính quyền hãy thật lòng
Biết ơn các cuộc biểu tình vừa qua
Biểu tình – sức mạnh Quốc gia
Biểu tình khẳng định dân ta một lòng
Đoàn kết chống giặc ngoại xâm
Đòi lại Biển Đảo Cha Ông giữ gìn
Hãy tổ chức, hãy động viên
Cùng dân tranh đấu đòi Quyền Quốc gia
Giặc Phương Bắc lắm kế tà
Ngàn năm đô hộ Dân ta đã nhiều
Đừng ngu ngơ để đi theo
Làm trâu làm ngựa, dân nghèo, nghèo thêm.
Cuộc hẹn sáng nay đã chẳng thành
Bởi đảng làm người biểu tình “giận” đó
Sức mạnh của Dân nâng Thuyền đã rõ
Sức mạnh của Dân có thể lật Thuyền.
Người HN đã nói
Thanh niên yêu nước Sài Gòn sáng tạo biểu tình thầm lặng trong mưa.
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/thanh-nien-yeu-nuoc-sai-gon-sang-tao.html
Khách đã nói
hu hu
Yêu nước mà…i như đi ăn trộm.
Khách đã nói
Buon cho chinh quyen qua so tau khua.
Hom nay nay chi BIch, chi Hang, anh Phuong xuat hien la thang loi roi.
Chua ke anh Dien co mat gay ton kem ca ve nguoi, may quay, xe canh sat ho tro anh.
Long yeu nuoc cua cac anh chi se duoc lich su ghi nhan
Yêu Viet Nam đã nói
không lẽ Bộ Giáo dục chỉ làm được thế này sao? Bảo sao loạn??? Sự sáng tạo đến tuyệt đỉnh thế này thì đáng để dạy học sinh quá mất?
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Den-hen-lai-nhac-nhau.aspx
hong phi đã nói
Sẽ có biểu tình sáng nay tại Hà Nội,nếu không có các thông tin:
-Phó thủ tưòng Hoàng Trung hải không có ý kiến về việc quản lý lao động trái phép vào VN
-Sở y tế Hà Nội tuyên bố sẽ đóng củă phòng khám TQ vì những vi phạm qui định khám chữa bệnh.
-Vn vẫn quyết tâm giữ vững hợp tác với Ấn độ ở biển Đông
..
-và dường như ngưòi phát ngôn Bộ ngoại giao mới có vẻ “nói to” hơn bà Phưong Nga về lập trưòng của VN
Những tín hiệu trên dù hơi muộn nhưng cũng làm chúng ta diu phần nào truớc sự leo thang ngày một cao của TQ ở Biển Đông tuần qua.
Chúng ra có quyền nghĩ rằng,11 cuộc biểu tình trước đó đã góp phần không nhỏ vào các động thái của Nhà nứoc lắm chứ.
Những ngưòi biểu tình đâu có sợ? Họ vẫn ra bờ Hồ ngồi cafe chung với CA đấy thôi.Minh Hằng còn mang theo cả cái nón ghi chữ HS_TS là của VN ,đội vào để chụp ảnh và đi đi lại lại làm duyên ngay trứoc mũi các “anh” CA nữa..
Đó chẳng phải là niềm vui nho nhỏ cho những ngưòi yêu nứoc sao?
.
-
Củ mì đã nói
Dung la mot niem vui nho nho, tat ca deu binh an trong ngay CN.
hahien đã nói
Chưa biết thế nào. Nhưng tôi thích Người phát ngôn BNG qua qua gương mặt của ông Lương Thanh Nghị (mới được bổ nhiệm) hơn là của bà Phương Nga, và hơn cả ông Lê Dũng trước đây. Ít nhất NPN BNG cũng phải có tướng mạo (tôi chưa biết phải diễn tả thế nào) như vậy!
tp đã nói
Nghĩa là nghiêm trang, cương nghị, có vẻ thành thật chứ hổng phải giống mấy chị phe. Hé hé, thế nào cũng có người biểu tui mê … trai.
PHƯƠNG NAM đã nói
SÀI GÒN CHIỀU 18/9
http://luongtamconggiao.tk/
Công dân đã nói
Những công việc mà VN đang tiến hành như đối thoại quân sự với Mỹ, Nhật, Ấn, mua vũ khí hiện đại, hòa hõan với TQ… là đã được lên kế hoạch từ trước mấy tháng mấy năm rồi chứ đâu phải từ sau khi có biểu tình mới làm. Thật ngây ngô.
Trúc Phương đã nói
Tui sẵn sàng tự thuyết phục mình tin vào những gì bạn và nhiều người lạc quan nói- vì ai chả muốn tin vào những điều dzui dẻ- nếu như không có những điều sau:
- Không có áp lực đuổi việc, đuổi trọ những người biểu tình như em Phương, Nguyễn Tiến Nam…..
- Không có “nặc nô” đi xe con đến hành hung, hăm doạ chị Minh Hằng… và CA, 113 sau khi được nhà chị Hằng cầu cứu đã uể oải xuống ngó chơi sau cả tiếng đồng hồ
- Không có vụ khởi tố ông Phan Trọng Khương vì “tội” (thực sự) là tiếp tế cho ngưởi bt bị bắt.
- Không có vụ khó dễ, trục xuất VK yêu nước vì tội BT- Mấy ông này mai mốt qua Đức thế nào cũng bị kiều bào Đức đón bằng chổi chà, he he…
- Các thư ngỏ của các bác Nguyên Ngọc, Lê Hiểu Đằng, trí thức yêu nước hải ngoại, đơn kiện của các bác Huệ Chi, NguyễN Xuân Diện dường như …. rơi tỏm vào thinh không… “không một tiếng vang” – (Nhưng các bác viết đơn kiện đừng ngả lòng nhé!)
=>Còn trăm ngàn việc khác mà chỉ cần lướt “điểm báo” của ABS, hay thậm chí các báo “lề phải” là bạn đủ thấy!
Xin lỗi, tôi KHÔNG TIN!
Tình hình biểu tình sáng CN 18/9/2011 (basamnews) | ixij đã nói
[...] Nguon anhbasam [...]
Trúc Phương đã nói
ABS cực kỳ tâm lý!
Khách đã nói
bác đã đọc địa ngục không cửa sổ của Việt Phương chưa – ở một đất nước không có cửa thì việc gì phải khóa cửa-
Mongun đã nói
“Nhật ký Rồng rắn” một tác phẩm rất đáng được ABS đưa thánh một bài riêng để cả làng còm cho đã:
http://vn.360plus.yahoo.com/giaitri59/article?mid=98
TỔ QUỐC NHÌN TỪ TỤI SÂU BỌ đã nói
Chi 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/chi-31-ty-dong-tu-bo-chua-mot-cot/
Ôi cha mẹ ơi !
Cái chùa bé tý bé teo, cỡ bằng một gian nhà nhỏ cỡ 9, 10 m2 mà tu bổ hết những 31 tỷ đồng.
“Chùa Một Cột hiện nay bao gồm đài Liên Hoa hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3 m, mái cong, dựng trên cột cao 4 m (không kể phần chìm dưới đất), đường kính 1,20 m có cột đá là 2 khúc chồng lên nhau thành một khối” (Wikipedia)
Tôi nói với lãnh đạo Hà Nội rằng tiền thuế của dân là máu và mồ hôi của dân đấy !
Phật ở đài cao nhìn thấy hết tâm can của các người.
Nguyễn Văn Xiêm đã nói
tôi mà sửa chùa này thì còn đòi nhiều tiền hơn nữa thì mới làm vì như vậy mới mau chóng hoàn vốn chứ!!!
Củ mì đã nói
Khong co may cong trinh kieu nay thi lam sao cac quan song noi.
Petrotimes đang chống lại đường lối ngoại giao của chính phủ VN? đã nói
Bài của An Chi bốc thơm Gadhafi có nhiều điều khó hiểu. Đây là tờ báo của dầu khí lộ rõ bàn tay và miệng lưỡi TQ nên đăng bài ca ngợi độc tài Gadhafi là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao cả TQ và VN đều đã công nhận chính quyền mới của Libya để khỏi bị gạt ra rìa các thương vụ dầu mỏ mà tờ báo của Như Phong vẫn lải nhải nói giọng ngu trung kiểu chó liếm phân chủ cũ như vậy? Phải chăng TQ cũng có một phe chống lại việc công nhận chính quyền mới của Libya và những kẻ ôm chân ngoại bang ở VN đang quan hệ sống chết với phe này? Và vô hình dung, tờ báo của Như Phong đang chống lại đường lối ngoại giao của chính phủ VN?
Những kẻ làm báo và viết bài thật lố bịch khi can thiệp vào công việc nội bộ của Libya như cách nói của chính quyền VN, hơn nữa, họ thật ngu xuẩn khi không thấy rằng nếu nhân dân Libya không nổi dậy thì làm sao Gadhafi bị lật đổ?
Tên tác giả An Chi không biết có phải là học gỉa An Chi không? Nếu vậy thì có thể đây là ví dụ thảm hại của đám học giả ngạo mạn, đầy tâm địa tiểu nhân, không thể hiểu nổi những khổ đâu và những giá trị của hàng triệu con người, chỉ biết chúi mũi vào từ điển và sách vở để rồi một ngay đẹp trời không nghĩ ra được cái gì đáng viết, đành dấn thân trong kinh tế thị trường để bán tên , bán nhân cách, thực hiện các dịch vụ hóa trang cho xác chết. Thật đáng thương!
hahien đã nói
Nhầm! Nói thế là oan cho báo chí Trung Quốc. Báo chí TQ thực dụng lắm, bao giờ cũng đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, không theo ‘chủ nghĩa quốc tế” như mấy ông nhà báo lú lẫn ở nước ta như cái ông Phong này đâu. Về khía cạnh này thì báo chí Việt Nam cần phải học hỏi báo chí TQ nhiều.
Petrotimes là báo của TQ rồi đã nói
Thì tờ Petrotimes là của TQ nên mới làm cái trò có hại cho VN, chống lại chính phủ VN để Libya tức gây khó sau này. VN đã thay lòng đổi dạ muộn màng, nay lại bị đàn anh bỏ tiền mua Petrotimes thuê Như Phong chơi xỏ, thành ra VN lèm bèm, hai mặt chứ không phải tự do ngôn luận.
Người quan sát đã nói
Học giả An Chi mà thèm viết cho tờ báo này à, bạn lầm rồi.
thoho đã nói
Võ Thiện Hoa – Huệ Thiên – An Chi:
- Ngoài Đương Thời ra, tôi còn cộng tác thường xuyên với mấy tờ báo khác: An Ninh Thế Giới, Người Đô Thị, Đại Học Quốc Gia TPHCM, và sắp tới là một tờ báo đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để ra mắt bạn đọc. Đối với bất cứ tờ nào tôi cũng đều tôn trọng và quý mến nhưng riêng với Đương Thời thì mối quan hệ có phần chặt chẽ hơn, do ở Đương Thời có Phan Hoàng và anh em cũ bên Kiến Thức Ngày Nay là những người đã quen thân từ trước. Tôi thấy anh em có tâm huyết và khả năng để biến Đương Thời từ chuyên đề trở thành một tạp chí có giá trị, có uy tín trong làng báo: màu sắc đẹp đẽ, cách dàn trang hấp dẫn, bài vở có chất lượng, đề tài và chủ đề đa dạng, quan điểm chính trị – xã hội đúng đắn mà cởi mở,… Người phụ trách chính lại là Phan Hoàng từng có nhiều kinh nghiệm từ Kiến Thức Ngày Nay, lại có cá tính mạnh mẽ, có quyết tâm cao, đồng thời còn là uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM, do đó mà triển vọng của Đương Thời tôi thấy rất sáng sủa
NHỎ CON, NHẸ KÝ NHƯNG CỤC LÌ THÌ TO
http://lengoctrac.com/?655=5&658=35&657=257&654=4
thoho đã nói
XIn nói thêm rằng tui cũng hy vọng bài báo đó ko là sàn phẩm của ông An Chi này!
Dân đen thuần chủng đã nói
“Hôm trước xem TV có phóng sự về chuyện nhiều giáo viên tiểu học bỏ việc. Trong phóng sự có cảnh một cô giáo lúc kể về đồng lương của mình đã bật khóc (trung bình chỉ được khoảng 500,000 đồng/ 1tháng). Một cô giáo khác tuổi mới khoảng hơn ba mươi nhưng trông khắc khổ như một bà lão sáu mươi tuổi đang vót tre hay nứa gì đó để làm thêm. ”
Quê hương của ông Phạm Quang Nghị đấy.
Vậy mà ở ngoài Thủ đô thì mấy năm nay nào, là lễ hội nào là quảng bá du lịch, nào là tu sửa các di tích, xây bảo tàng… với hàng bao nhiêu ngàn tỷ đồng.
D.Nhật Lệ đã nói
Tay trung tá Hugo Chavez này có biết gì về CNXH.đâu mà ! Thế nhưng ông ta đang nuôi tham
vọng “muôn năm trường trị” qua nhân vật mà ông ta ngưỡng mộ là Castro,kẻ đã thống trị Cuba
từ 1960 đến nay chỉ bằng cái gọi là cách mạng bằng…mồm !
Đối với Mỹ thì tay này đang tập sự làm bạo chúa,chỉ biết dùng tài nguyên đất nước mình để tạo
uy tín cá nhân và “mua chuộc” những nước đang tìm cách lợi dụng dầu hỏa của Venezuela thôi.
Lạm phát của nước này tăng nhanh phi mã vượt hẳn nhiều nước trong khu vực.Liệu ông ta sẽ
còn nhờ cậy lâu dài vào tài nguyên đất nước được không ?
Này ngài trung tá Chavez,dầu hỏa không sinh sản được kiểu như heo nái…đẻ con đâu nhé !
Mẹ Vơ đã nói
người hùng Hugochavez đến số rổi : vô hóa chất, có quả đẩu trọc, phải che bằng mũ ca -lô , Diêm vương đang tính sổ tửng ngày…Lạm phát thì nhất chavez, nhì anh 3D…!
Khach đã nói
Dạo này vào trang ABS rất chậm, và máy luôn báo lỗi về script. Không biết là anh Ba Sàm có thay đổi gì hay là trang của anh lại bị cài spyware.
Người Biểu Tình Yêu Nước đã nói
Trích: “Những ngôi nhà ở Mỹ thường ‘quên’ khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa… Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.” (trong bài “Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài”, TVN/ Vietstock.vn)
Bình luận: Từ năm 1970 trở về trước, nông dân ở tỉnh Thái Bình vẫn có tập quán không khóa của nhà, thậm chí không khép cửa nhà khi đi vắng (và có lẽ ở nhiều vùng nông thôn khác cũng vậy). Nghĩa là cái văn minh tưởng rằng xa vời đó đã từng có ở Việt Nam, mới cách đây 40 năm. Buồn thay, thành quả xây dựng đất nước là khiến cho điều vốn hiện thực trở thành điều không tưởng.
Dân đen thuần chủng đã nói
Năm 75,76 quê tôi, Hà Tây, quê vợ Phú thọ cũng hoàn toàn không khoá cửa.
Khách đã nói
lúc đó, nhà có gì để ăn trộm lấy đồ?
Hùng đã nói
sao lại không có gì ? Thời đó cả xh nghèo nhưng cũng phải có cái nọ cái kia để sống chứ.
Khách đã nói
phải tốn thêm tiền mua ỗ khoá
Khách đã nói
Thời nào của đó bạn ơi. Thời nay cái xe đạp chẳng là cái đinh gì nhưng thời ấy, xe đạp là cả một gia tài, rồi còn ấm chén, phích nước…cũng là những vật có giá thời ấy. Hồi đó có câu: Mỗi người làm việc bằng hai. Để cho cán bộ mua đài, mua xe. Đài là đài thu thanh bán dẫn, xe là xe đạp Phượng Hoàng.
Khách đã nói
Những năm đó con người còn thật thà, trong sáng đến ngây thơ nên Tiệc ta mới dụ khị được, vả lại tài sản cũng đâu có gì đáng giá nên đâu sợ bị mất. Tại VN vẫn đang trên đường tiến lên Thiên Đường XHCN nên mới bị trộm cắp nó hoành hành ( do bị ảnh hưởng thói hư tật xấu của bọn Giãy Chết trong thời kỳ quá độ), đợi thời gian nữa lên đến Thiên Đường thì đảm bảo lúc đó sẽ ko còn trộm cướp nữa đâu.
TP đã nói
Tại có cái gì nữa đâu mà mất!
VietNamMenYeu đã nói
Biểu tình ở Hồ Hoàn Kiếm ngày hôm nay không được thì chúng ta những lần tới biểu tình theo du kích vậy, chia làm nhiều toán nhỏ rải khắp nơi ở Saigon – Hà Nội.
Chúng ta chỉ đi trong im lặng, nhìn nhau mỉn cười chào hỏi HS-TS-VN – không cờ , không hô khảu hiệu hay biểu ngử, hình ảnh gì cả.
HạnhTr đã nói
tôi nghĩ câu dân gian :
- Còn Tàu còn nhiễu Tam giang
Tàu về Bắc quốc mo nang che lồn
“Mo nang” trong câu trên không phải là “mo cau ” đâu nhá.
Mo nang nghĩa là mo của cây tre đấy.
Thứ mo này vừa cứng, vừa có những cái lông như gai màu đen, bám vào thịt rất rát.
Thế các cụ nhà ta mới thâm thúy chứ.
Nên mo nang không phải là mo cau.
thoho đã nói
mo nang
1.Lớp bẹ ôm bên ngoài của măng tre. Khi măng tre lớn lên phát triển thành cây tre thì các bẹ này tách dần ra khỏi thân và khô. Các bẹ tre khô này được gọi là mo nang. Mo nang này có thể dùng làm quạt và một số công dụng khác. Mo của cây cau không gọi là mo nang.
http://vi.wiktionary.org/wiki/mo_nang
thương dan đã nói
MO NANG tre thì nhỏ lắm !
Người ta thường dùng MO NANG cây VẦU ( giống cây nứa ,nhưng to hơn).
Từ THANH HÓA vào đến KỲ ANH ( hà tĩnh ) ,người ta dùng MO NANG
lót lớp giữa của nón lá.
nếu che L thì dùng loại này cho kín (hì).
HỒ THƠM đã nói
Mo nang tre mà bác còn chê … nhỏ lắm thì “bàn là” Việt Nam ta có lẽ xuất sắc … nhất Châu Á rồi ! He he he…
nguyen nguyen đã nói
“Máy bay chở Phó Thủ tướng Đức gốc Việt nổ lốp”.
——————————
Trời ơi, nạn đinh tặc lộng hành qua tới châu âu rồi.
Nguyễn Văn Xiêm đã nói
Như vậy phải gửi nhanh “cái phát minh” xe hút đinh ở VN sang Đức để giúp ông Phó Thủ Tướng gốc Khánh Hưng, Sóc Trăng, VN nhé.
ngudan đã nói
Đề nghị ABS cũng mở một poll thăm dò xem có bao nhiêu phần trăm bạn đọc coi TQ là mối đe doạ và bao nhiêu phần trăm coi TQ là cơ hội .
nhân dân đã nói
Cảm ơn Anh BS đã điểm tin ngày Chủ Nhật Yêu Nước Biết bao nhiêu người dân Việt Nam yêu nước muốn bày tỏ lỗi bức xúc và tình cảm của mình về những vấn đề của đất nước hiện nay. Anh BS đã tạo điều kiên để anh em được gặp gỡ nhau trên diễn đàn này thật là ý nghĩa, tất cả những người Việt Nam yêu nươc có được điều kiện để gặp gỡ nhau. Chúng ta sẽ đoàn kết lại nó sẽ là một sức mạnh mà bất cứ kẻ thù nào cũng phải run sợ. Từ Bắc tới Nam tất cả những người yêu nước có thể liên lạc được với nhau là báo hiệu “ngày tàn của bạo chúa ” đã đến!
Dân chủ đã nói
Những người trên diễn đàn này là yêu nước còn hàng triệu người khác đang làm việc, đang trực ngoài TS… thì không yêu nước?
D.Nhật Lệ đã nói
Ông cựu đại tá Phạm Ngọc Nhân,dù sao cũng có quan hệ rộng lớn với các đồng chí cán bộ cao cấp nên mới làm cho cựu chủ tịch phường Điện Biên thua kiện như 1 con “dê tế thần”,chứ người dân thấp cổ bé họng thì đừng có mơ đấy nhé !
ML đã nói
Trang Vietnamnet cả tháng nay trục trặc, bây giờ thấy vào bằng tên miền http://vietnamnet.com.vn thấy nhanh rồi. Còn trang tuanvietnam thì vẫn khó vào.
Rất lạ là Vietnamnet bị tấn công liên tục, nhưng không thấy ai lên tiếng, đặc biệt là không thấy anh “Quảng nổ” nhà ta ở đâu cả, trong khi những chuyện không liên quan đến mình thì lại thích vào thể hiện.
Nguyễn Văn Xiêm đã nói
Quảng thì phải nổ chứ, không nổ làm sao BKAV đem đi rung chuông xứ người được.
Dám nổ là phần mềm này ngon nhất thế giới lắm. Nổ mà!!!
hòa thượng thích làm thơ đã nói
Còn Tầu, còn quạt No-U
Tầu về phương bắc, quạt No-U che lồn !
Thành đã nói
Không cho nó che luôn!
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Còn Tầu còn lưỡi No-U
Tầu về Bắc Quốc, lưỡi No-U liếm Lồn
Giang đã nói
Bạn Hồng Lan này bị nhắc nhở rồi mà vẫn ăn nói rất thiếu văn hoá . “Che lồn” là tục ngữ dân gian. Khác với từ tục tĩu của bạn. Bạn ở bên Dân Làm Báo phải không ?
HLHN đã nói
Dân làm báo thì sao? Bạn Giang cẩn thận về nhà mà canh L nhà bạn đi kẻo bọn bán nước nó liếm sạch trơn đi rồi thì kể cả bạn cũng không có mà dùng đâu.
Đề nghị không vô văn hoá !!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã nói
Tôi hiểu vì sao người ta ghê sợ mấy người . Đừng vô văn hoá bạn HL ơi !
Muốn đấu tranh gì thì cũng phải cho người ta thấy mình là người đàng hoàng. Trang anh Ba Sàm nhiều người đọc.
Văn Bá Xuân đã nói
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ỦNG HỘ SỰ NGHÈO KHỔ
Bất ngờ thằng con mở HTV9, nhìn anh chàng mặc đồ rách rưới ca bài ca vọng cổ mà nghe não nề.
Không biết thế nào chứ giờ mà ủng hộ để phát triển cái loại hình ca hát này giống như là việc làm phản động !
Nghe nó não nề làm sao ?
Không biết cái ông Ngân hàng Công thương này sao lại ủng hộ chương trình này ? Ngầm của những lời ca, tiếng hát này giống như sự trù ẻo, ám thị cho người ta buồn hơn, thất bại nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn.
Bố nhà nó ! trong lúc khủng hoảng kinh tế thế này mà nghe nó hát thì phát run lên. Không run, không lo sao được khi mà nghe ” phán ” toàn là sự xui xẻo, buồn chán. Chả thấy tích cực, lợi lộc gì !
Đất nước này mà có ì ạch, kém phát triển cũng tại những lời ca buồn bã thế này.
Tôi cũng không hiểu tại sao sống ở cái thế kỷ 21 văn minh thế này mà người ta còn ” tuyên truyền, cổ vũ ” cho mấy chương trình thế này ?
Hậu duệ ĐỨC THÁNH TRẦN đã nói
Văn Bá Xuân chắc người “lạ”, chả hiểu ất giáp gì văn hóa văn nghệ Vịt Đại Cồ nhà ta cả.
Phàm cái gì kêu bằng nghệ thuật muốn thưởng lãm phải có hiểu biết chút đỉnh về nó. Còn dốt đặc cán mai thì miễn bàn.
Không hiểu, không biết mà mần thinh – ấy là người có lòng tự trọng.
Lại thêm, điều mình thích hay mình không thích chẳng quan trọng gì đối với Thiên hạ. Lấy cái thô bỉ của mình ra chửi bố mình thì Thiên hạ cũng không chấp.
Trong nhà dẫu rất sạch thì moi ra cũng sẽ có rác. Rác rưởi thì cần dọn đi. Bá Xuân chắc phải mua một cai chổi bự may ra. Hy vọng ngày kia tâm hồn Bá X lai chút Việt.
cast đã nói
basam thân mến! “Nga mới là nỗi lo lớn của Trung Quốc ở biển Đông”, báo buổi sớm (Singapore) là hoàng văn hoan-ist chăng?
hòa thượng thích làm thơ đã nói
Yêu biết mấy chiếc áo dài KIM TIẾN
Theo gió bay lấp ló cái quần đen
Ngực dám đón những phong ba dữ dội
chân mang giày Bi – tít rất Việt nam !
Khách đã nói
Hanoi nói:
18/09/2011 lúc 10:51
Hay thật, ông Trung tướng Nguyễn Chí
Vịnh nói ở bên Mỹ “Quyết giữ toàn vẹn
lãnh thổ” Còn ở bên Tàu thì lại ca ngợi
quan hệ Việt-Trung. Không biết ông có
nói nhầm chỗ không? Chắc là sang Mỹ
thấy họ uy nghi mà lạnh nhạt nên tưởng họ rắp tâm xấu đây nên phải tuyên bố cho hùng dũng. Còn sang Tàu thấy họ hữu hảo, nhiệt tình quá nên cũng phải hảo hảo cho thân mật. Ông đúng là nhà ngoại giao số một của quân đội. Chỉ có điều qua đây ta thấy hình như ông không xác định được ai là kẻ thù. Là chỉ huy quân đội mà không xác định được kẻ địch thời nguy thay! nguy thay
——————–
Có lẽ, các “đỉnh cao” không biết rằng, có hay không có VN trong liên minh, Mỹ và đồng minh thừa sức khống chế TQ. Có thể nói, người Mỹ thừa hiểu, với tình hình hiện nay, cho dù ĐCSVN có cố sức kêu gọi dân VN ủng hộ Tàu chống Mỹ chắc chắn sẽ không bao giờ được người dân hưởng ứng, hậu thuẫn, dù chỉ một người. Và đã như vậy thì làm sao dám giao súng khi NN ép người dân phải nhập ngũ ra chiến trường sát vai khựa chống Mỹ vì cầm chắc thua trận. Nhưng nếu, đánh khựa, chỉ một lời kêu gọi, vạn vạn người xung phong không đắn đo, suy nghĩ. Do đó, yếu tố VN trong trận đối đầu giữa Mỹ và đồng minh với khựa trên Biển Đông không đáng kể. Khựa cũng thừa biết nên chỉ đấu võ mồm với Mỹ, Nhật, Úc, Ấn. Với Mỹ -hiện đã bày binh bố trận- chỉ chờ đợi khựa manh động là cuộc chiến sẽ được châm ngòi và mọi rắc rối ở BĐ sẽ được giải quyết rốt ráo. Người dân VN chắc chắn không muốn biến mình thành tên lính xung kích cho khựa như đã từng làm trong cuộc chiến cách nay 36 năm khiến cho hàng triệu người con ưu tú phải hy sinh để rồi độc lập của dân tộc, tự do của người dân chỉ là con số không to tướng.
Với cá nhân NC Vịnh, không riêng gì ông ta mà có thể nói những “đỉnh cao” hiện nay phần lớn chỉ giỏi mưu mẹo vặt nên với Mỹ -và các nước khu vực- họ chưa bao giờ là đối thủ nếu không muốn nói dưới con mắt của Mỹ, họ là những đứa trẻ hư hỏng cần nghiêm trị. Chỉ có điều họ đã làm cho người dân VN phải xấu hổ với cả thế giới.
Khách đã nói
Cách nói hàng hai không xác định rõ vấn đề, với TQ nói khác với Mỹ nói khác, cách nói của các chính trị gia ở thế kỷ XX, ông nầy bắt chước mang sang thế kỷ XXI để nói , gặp TQ bàn về lòng lợn gặp Mỹ nói về món tiết canh, thật là…….
dan đã nói
Gái nghèo tìm chồng giữa chốn ba quân
Hanoi đã nói
Cảm ơn lời bình xác đáng!
hahien đã nói
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/552127/Ngan-hang-lao-dao-tim-cach-giu-chan-khach-hang-tpot.html
Tin trên Tiền Phong:
“Đầu giờ sáng ngày 17-9, tại chi nhánh một ngân hàng cổ phần nhỏ trên phố Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) anh Nguyễn Thành Trung, phường Giang Biên – Long Biên cầm sổ tiết kiệm gửi cách đây 2 tháng đòi rút cả vốn lẫn lãi khi đến hạn với tổng số tiền 650 triệu đồng. Cô nhân viên giao dịch cầm quyển sổ rồi tỉ tê với khách: “Anh rút tiền về nhà có việc à, nếu anh cần bao nhiều thì rút bấy nhiêu thôi, còn cứ để gửi ở ngân hàng em”….
Anh Trung cho biết, gần nhà anh có người đang cần tiền gấp để chạy cho con khỏi vòng lao lý nên rao bán mảnh đất được cho là thấp hơn giá thị trường hiện nay nên anh quyết định rút tiền về, vay mượn thêm để mua mảnh đất này…”
Đây hẳn là một tin báo tội phạm về khả năng sẽ có một vụ “chạy án” lớn có giá đến hàng tỉ đồng. Công an không thể không vào cuộc điều tra để xác minh điều anh Trung nói có đúng không, nếu đúng thì bản chất của việc người gần nhà anh Trung “chạy cho con khỏi vòng lao lý” là gì?
Mà sao bây giờ việc “chạy án” được báo chí đăng tưng tửng như là chuyện bình thường như thế này nhỉ.
Chánh án đã nói
cho rút, cho rút…
Chánh Án Tối Cao đã nói
Đề nghị tạm dừng việc cho rút, từ từ cái đã ,để bên bộ phận công an và an ninh họ điều tra và làm rõ xem có thành phần phản động nhúng tay vào tác động lên đối tác hay không , chúng ta cần sáng suốt thông minh xem xét và cần có thời gian rồi mới kết luận vì đây là sự việc có liên quan đến các đồng chí cán bộ của chúng ta có tiếp tay trong việc chạy án hay không
Con bà nó, viết tới đây thôi dài dòng cũng vậy
Gà đã nói
Chi 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột
“Ngôi chùa cổ gần 1.000 tuổi nằm giữa lòng thủ đô sẽ được tu bổ, tôn tạo để tránh bị dột nát, xuống cấp như hiện nay.”
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/chi-31-ty-dong-tu-bo-chua-mot-cot/
Nghe đâu cái chùa này hồi chiến tranh Pháp hay Mỹ gì đó bị đánh sập. Sau đó được dựng lại theo mẫu mà. 1000 năm cái gì. Vẫn cố tình đánh lận con đen. Khởi công năm 2012, hoàn tất quý 1/2013… Không biết các bố làm gì mà hết 31 tỷ!
ML đã nói
31 tỷ tu bổ một cái chùa bé tí tẹo. không biết là tu cái gì.
Ngân sách thì thâm hụt, không hiểu chi tiêu kiểu gì nữa đây…
Chùa Một cột đã mang tính biểu tượng, không thể tu sửa một cách tuỳ tiện được.
aChang đã nói
cái nhà gì họp Quốc Hội còn đập được, tốn thêm tiền làm gì?
thích đùa đã nói
Dự toán tu bổ chùa chỉ có 1 cột :
-Họp bàn chủ trương : XXX đ
-lập báo cáo khả thi : YYY đ
-trình va duyệt b/c khả thi : ZZZ đ,
- thuê tư vấn lập Hồ sơ TK bản vẽ thi công : NNN đ
-tiên hành thẩm định giá vật tư và nhân công : MMM đ,
-đánh giá tác động môi trường (ĐTM) : PPP đ,
- tổ chức lễ khởi công : QQQ đ,
-thuê giám sát chất lượng và dịch vụ bảo vệ công trường : HHH đ,
-….
-…
-tổ chức sơ kết hoàn thành kĩ thuat tu bổ chùa : GGG đ,
-tổ chức hội thảo va họp báo chuẩn bị khánh thành : BBB đ,
-tổ chức lễ khánh thành trọng thê, có quan chức cấp cao căt băng khánh thành : EEEE đ,
- dự phòng phí : TTTTTT đ.
chủ đầu tư : Cty tu bổ đển đại miếu mạo NTT,
cáp quản lý dự án : UBND TP HN
(van bản đóng dấu treo, không ký vi không Ai ký ).
Khách đã nói
Phần trăm lại quả của tôi đâu?
Hanoi đã nói
Ối giời ơi! 31 tỷ có lẽ phải xây, không được 31 thì cũng phải 11 cái chùa Một cột đàng hoàng. Tay nhà báo nào viết bài này nhắc chủ đầu tư chắc cũng được hương hoa đấy. Nếu chịu khó đòi tiền ý tưởng có khi làm quả đậm.
Thông Thương Binh đã nói
Các nhà biểu tình uống cà phê gì vậy? Nếu các nhà uống cà phê Ban Mê Đắc lắc, các nhà bị công an tuyt còi là phải vì các nhà đã “đạo” thương hiệu cà phê của Trung quốc rồi., Còn các Bác nông dân Tây Nam bộ đua nhau đi trông khoai lang hay hỏi kinh nghiêm trồng mì ở Bình dương, trồng chuối tây Quảng bình, trồng thanh long Bình thuân, họ có nhiều kinh nghiệm hay lắm về các chú chệc.
Bia hơi nóng ròn đã nói
Hà nội hay SG đúng : tin trên Pháp luật tp HCM hôm nay :
Không lập chốt sát quán nhậu
Từ đầu tháng 9, CSGT TP tập trung tuần tra, kiểm soát trên những “tuyến đường, điểm đen”. Các đơn vị được trang bị máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ, cân tải trọng xách tay… loại mới để xử nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu, bia khi lái xe, chở quá tải…
Theo một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an TP, các đội, tổ tuần tra không được lập chốt, nhất là ở gần hoặc trước các khu ăn uống, quán nhậu… để “chộp” thực khách, đo nồng độ cồn. Làm như thế là sai quy trình phải tuần tra liên tục và dễ tạo ra hình ảnh không tốt về CSGT!
Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó Trưởng ban Chuyên trách
Ban An toàn giao thông TP
nhờ các bác chỉ giúp em, nhất là các bác am hiêu nhiểu vê “luât pháp”, chứ em không có hỏi mấy ông chỉ biết làm luât Rừng đâu nghe!
Hoa đã nói
Vỏ quýt dầy co móng tay nhọn, chủ các quán nhậu sẽ lo việc phá chốt sát các quán nhậu giúp khách hàng uông bia rượi khỏ lo việc bị bắt thổi .
thương dan đã nói
Ngồi uống caffe chủ nhật cũng vui . đủ cho chính quyền thấy rõ
người dân rất lo cho cho vận nước ,nhắc cho chính quyền đừng
ngủ quên ,đừng sợ sệt quá đáng ! bởi nhân dân thời nào cũng sẵn sàng
xả thân vì nước. …
Chết vì nước thì vinh
Chết vì hèn thì nhục
Thương dân thì dân phục
Xa dân thì dân xa
*Mà nói thật nhé: Cả đời tôi ( 60 t) chưa thấy mặt “ÔNG QUAN”
nào là tại sao nhỉ ????????
gia tao đã nói
vì tàu khựa dan ta chuẩn bị đòn nghị định mới cấm uống cà phê .lo quá đoàn triệu nhạn lo quá
gà con đã nói
“Libya là một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước trên thế giới nên mơ, chẳng hạn: Việc xài điện gia dụng được miễn phí; Nước dùng cho sinh hoạt cũng miễn phí; Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có VAT; Các ngân hàng cho vay không lấy lãi; Sinh viên muốn đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 euro; Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước trả tiền mua nhà; Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ sở y tế của phương Tây cũng phải ganh tị; Bậc trung học và bậc đại học đều miễn học phí…”
Không thể hiểu nổi, sao dân Libya ngu ngốc vậy, xã hội của họ gần như xã hội công sản rồi còn gì, vậy mà họ còn đi nghe phương tây xui dại để lật đổ nhà cầm quyền. Họ còn muốn gì nữa nhỉ?
Bó Tay đã nói
Ngông cuồng như gia đình Gaddafi:
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110914/Cuoc-thi-dot-tien-cua-anh-em-nha-Gaddafi.aspx
Khách đã nói
Tôn Dật Tiên là kẻ nào? Sao lại có tên đường ở Phú Mỹ Hưng- Việt Nam?
aChang đã nói
Tôn Dật Tiên là tổng thống đầu tiên của Cộng Hoà Trung Hoa Dân Quốc, ông này lãnh đạo Trung Quốc theo đường lối dân chủ, chỉ tiếc …
Nếu bạn xem phim Tống Khánh Linh thì sẽ rõ.
AN NINH SG đã nói
KHU PHỐ PHÚ MỸ HƯNG LÀ CỦA TQ MÀ TÊN ĐƯỜNG PHỐ ĐẶT TÊN CÁC DANH NHÂN-ANH HÙNG TQ ..
hocsinhdl đã nói
cho con hỏi sao không hành thích bọn tham nhũng cho rồi huh mấy bác, chúng sử dung Luật rừng chứ có xài Luật Pháp đâu, chúng là thú mà việc gì phải văn minh lịch sự với chúng, hành thích chunhg1 rồi ở tù, hy sinh mạng 1 người cứu được muôn dân bác ah, con sẳn sàng đi đánh bom cảm tử ^_^
Thông Kiến đã nói
Con muốn lắm à. Liên hệ với bác, bác chỉ cho con kỹ thuật đánh rắm cảm tử nhe. Đùa chút thôi, con vô học đi, mai thi rồi kìa!
amacong@gmail.com đã nói
Có ở đâu như ở ta, người dân muốn biểu thị lòng yêu nước bằng việc làm ôn hòa mỗi chủ nhật cùng nhau hô vang các khẩu hiệu yêu nước, chống nguy cơ bị kẻ thù thôn tính, mà cứ ló thụt như “kẻ trộm”. Nhục ơi là nhục ! Nhưng càng o ép nhau quá đáng thế này, thì [...]
Hâm mộ đảng ta đã nói
Đây là bài báo mà tôi lấy từ Báo điện tử của chính phủ Việt Nam :
khách đã nói
Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng cho dự án xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng, gấp 5 lần số tiền được phê duyệt ban đầu.
Theo ông Đinh Gia Thắng, tác giả thiết kế, chịu trách nhiệm thi công tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, sau khi hoàn thành, tượng đài không chỉ lớn nhất Việt Nam, mà còn lớn nhất Đông Nam Á, với nơi cao nhất của khối tượng là 18 m, chiều rộng theo đường cong là 120 m.
—————–
Bệnh thích oai? Hay là tìm cách kiếm chác, chấm mút tiền chùa?
410 tỉ đồng quả là một Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng cho dự án xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng, gấp 5 lần số tiền được phê duyệt ban đầu.
Theo ông Đinh Gia Thắng, tác giả thiết kế, chịu trách nhiệm thi công tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, sau khi hoàn thành, tượng đài không chỉ lớn nhất Việt Nam, mà còn lớn nhất Đông Nam Á, với nơi cao nhất của khối tượng là 18 m, chiều rộng theo đường cong là 120 m.
__________
Thích oai hay là tìm cách chấm mút tiền chùa?
410 tỉ đồng quả một
Gia tài của mẹ
Trịnh Công Sơn, 1965
music sheet 1 music sheet 1
music sheet 2 music sheet 2
1. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một rừng xương khô
Gia tài của mẹ một núi đầy mồ
Dạy cho con tiếng nói thật thà
Mẹ mong con chớ quên màu da
Con chớ quên màu da nước Việt xưa
Mẹ trông con mau bước về nhà
Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha quên hận thù
2. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan
Gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình.
Hò văn Tèn đã nói
Tiền túi của ông Phước Thanh hoặc người dân Quảng Nam đã no đủ thì người ta không nói gì. Nhưng đất nước còn nghèo, Quảng Nam lại càng thê thảm. Thế mà ném một cục tiền như thế ai mà chịu thấu cho cái thích kỷ lục của các ông ấy.
Mỗi công trình xây dựng nghe đâu phải chi ra tới 30% kinh phí để rải đấy.
thương dan đã nói
ÔI ! TIỀN THUẾ -MỒ HÔI CÔNG SỨC NHÂN DÂN ?
PHÁ DỄ SỢ !
Thông Thương Binh đã nói
410 tỷ và 15 hec ta đất đươc môt bà già đằng trước gac sân vân đông, đằng sau gác rừng.Tha hồ mà chấm mút.
Hoa đã nói
Chi tiêu công kiểu này nên lạm phát trên 20% có gì là lạ mà còn phải đi tìm nguyên nhân của lạm phát.
Bó Tay đã nói
TQ tức tối mà không làm gì được, bài dịch từ tiếng Anh:
http://vibay.blogspot.com/2011/09/tq-tuc-toi-voi-hiep-inh-viet.html
Bình Loạn Viên đã nói
Bức “ký ức” họa về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của TS CHHV quả là ý nghĩa, trí nhớ của TS Vũ rất tốt nên bức hình có nhiều nét giống với bức trực họa trước đây. Nhưng tôi có cảm giá trên nét mặt Đại tướng mà TS CHHV thể hiện có nhiều nét đăm chiêu.
Hâm mộ đảng ta đã nói
Tôi vẫn cho rằng khẩu hiệu “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA” là một khẩu hiệu dối trá mà chỉ những ai đủ độ dày dạn trước sự coi thường của dân mới dám nói ra miệng.. . Đã rất nhiều việc chứng minh như vậy. Những chuyện lớn không nói tới, tôi chỉ nhắc đến những chuyện nhỏ đang ầm ĩ gần đây xung quanh . Vụ tượng đài nhiều người phản ứng rồi nên tôi nói về cái bảo tàng.
Dẫu sao tượng đài cũng chỉ có 4 trăm tỷ. Nó mới bằng nửa số tiền để “lấp đầy” bụng bảo tàng, một hiện vật văn hoá vật thể mà cái diện mạo của nó là một cái tát vào mặt những kẻ hay nói đến “bản sắc dân tộc” nói riêng và nền kiến trúc Việt Nam nói chung.
Bao nhiêu năm nay, khắp các diễn đàn đầy rẫy những lời kêu than, kêu gào về việc thiếu bệnh viện khiến giữa Thủ đô mà 3,4 bệnh nhân phải năm một giường. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng được đưa lên báo để bị sỉ vả vì không thể lo được bệnh viện cho dân. Ấy vậy mà mấy ngàn tỷ đồng được ném một cách rất thoải mái cho một công trình văn hoá và được cấp tập hoàn thành trong vòng 4 năm. Mà xét về nhu cầu thì nó không cấp bách bằng việc xây bệnh viện (số hiện vật đã có rất ít ỏi). Nó cũng quá khập khiễng với bộ mặt nhếch nhác, nghèo túng không cần che đậy của đám đông dân chúng thủ đô, dù diện mạo của nó cũng hết sứ xấu xí, quê kệch.
Thế là thế nào nhỉ ? Phải chăng đổ tiền ra xây bệnh viện thì kiểm toán dễ hơn còn kiến trúc và các “hiện vật” của bảo tàng thì rất khó định giá ? Phải chăng quan chức ngành văn hoá có tài lobby và rộng rãi hơn quan chức ngành Y tế ?
Ông Phạm Quang Nghị nghĩ gì về những nghi vấn của tôi nhỉ ?
Phạm Quang Nghị đã nói
Biết … chết liền!
Khách đã nói
Bó tay với lũ sâu mọt:
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/muon-tay-va-tiep-tay.html
Khách đã nói
Hôm trước xem TV có phóng sự về chuyện nhiều giáo viên tiểu học bỏ việc. Trong phóng sự có cảnh một cô giáo lúc kể về đồng lương của mình đã bật khóc (trung bình chỉ được khoảng 500,000 đồng/ 1tháng). Một cô giáo khác tuổi mới khoảng hơn ba mươi nhưng trông khắc khổ như một bà lão sáu mươi tuổi đang vót tre hay nứa gì đó để làm thêm.
Sáng nay đọc thấy tin này trên VNExpress:
Chi 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/chi-31-ty-dong-tu-bo-chua-mot-cot/)
Thằng tôi này bỗng nghĩ rằng:
Vì lợi ích trước mắt trồng (Một) cột, Tạm bỏ lợi ích trăm năm trồng người.
Hò văn Tèn đã nói
“Phải chăng đổ tiền ra xây bệnh viện thì kiểm toán dễ hơn còn kiến trúc và các “hiện vật” của bảo tàng thì rất khó định giá ? Phải chăng quan chức ngành văn hoá có tài lobby và rộng rãi hơn quan chức ngành Y tế ?” (Hâm @)
————————-
???????????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hò văn Tèn đã nói
Chùa nhỏ thế mà tu bổ tới 31 tỷ đồng. Không thể tin nổi !
Chỉ cần chừng này tiền là mua được gần chục căn hộ hiện đại để làm lớp mẫu giáo cho trẻ em thủ đô để bố mẹ chúng đỡ thức cả đêm để chen lấn đăng ký đi học cho chúng.
Vạn Thọ đã nói
Đó là các cô dạy mẫu giáo ở Thanh Hoá, không phải giáo viên tiểu học. Ở các nơi khác, phụ huynh có đóng góp thêm nên các cô mẫu giáo cũng đỡ thiếu thốn.
Người Sông Tiền đã nói
Hôm nay, tôi háo hức xem anhbasam đưa tin biểu tình, nhưng “Chỉ có khoảng 5 người đang ngồi quán cà phê 57 Đinh Tiên Hoàng, cạnh Nhà hát múa rối có Minh Hằng, Bích Phượng, còn TS Nguyễn Xuân Diện cùng một số người đang đi xung quanh khu vực. Chắc sẽ không xảy ra biểu tình, mà chỉ có … tâm tình”. Dù sao tôi cũng hoan nghênh tinh thấn hết mình của anh Ba!
Ngamnguihuycan đã nói
Hoan hô các anh chị biểu tình viên đã vượt qua mọi khó khăn để có mặt tại điểm nóng.
Đất nước, nhân dân ghi nhận công lao của các vị.
Kim Tiến có ảnh cầm quạt NO-U tại Nhà Thờ Đức Bà Sài gòn rất đẹp (Trang danlambao).
Bà con làm thế nào để hình ảnh NO-U có mặt tại khắp nơi như trên mũ bảo hiểm, xe máy, khẩu trang, túi xách v.v…
để các bạn an ninh hoa mắt xem sao nhỉ ?
Thông Thương Binh đã nói
Những ngày này Cuba, Myanma đang là tấm gương cho Việt nam XHCN.
THOHO đã nói
liênquan thứ trưởng bộ y
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pse-import-abnormal-in-vn-dh-09162011140104.html
Nguyên nhân sâu xa ……..
anle20 đã nói
Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9
Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần này đã thu hút được 6771 vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ tiến hành đua tranh trong 16 môn thi và 188 nội dung biểu diễn.
Sự hiện diện của một người mặc ÁO DÀI KHĂN ĐÓNG trong số những dân tộc thiểu số đã nói lên được điều gì?
Nước Việt Nam sẽ (đã) mất, Dân Tộc Việt Nam sẽ bị hán hoá và sẽ trở thành một trong những dân tộc thiểu số của Trung Cộng????
Xem tiếp tại đây :
http://anle20.wordpress.com/
NôngDân đã nói
+ Trong Comment ngày 13/7/2011 trên trang AnhbaSam, Nông dân tôi đã có ý kiến, không thể trộn cám lợn hai hình thái Xã hội chủ nghĩa và Kinh tế thị trường, để trở thành “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” với các lý do đãn nêu. Hôm nay tôi xin bổ sung:
- Thứ nhất: Nếu tiếp tục cái hình thái “Xã Hội Chủ Nghĩa” tưởng tượng, thì những thói xấu đã, đang và sẽ hoành hành trong mọi tầng lớp xã hội. Quan chức băng hoại về lối sống, đạo đức, quan liêu cửa quyền, chỉ tính đến lợi ích riêng bất chấp luật pháp. Gian dối lan tràn trong các tầng lớp khác, không ai cần phải thật thà, từ lao động để làm ra của cải vật chất, đến ăn chia phân phối. Tính xấu của từng cá nhân có môi trường nẩy nở như: chộp dật, xoi mói, nghi ngờ, ghen tị lẫn nhau….. Đây không phải là một xã hội bình thường, càng không là điều mong muốn của dân tộc Việt Nam.
- Thứ hai: Để tồn tại trong kinh tế thị trường, nhiều điều cần phải công khai minh bạch. Các chủ thể tham gia trong nền kinh tế lỗ, lãi phải được báo cáo công khai chính xác. Kể cả các lợi ích cá nhân đúng pháp luật phải được tôn trọng, không thể tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ “ để áp đặt. Phải tìm hiểu các quy luật của thị trường để vận dụng và phát triển cho thích hợp.
+ Cần đê sức mạnh của thời đại được cộng hưởng với sức mạnh của dân tộc. Nếu “Lú lẫn” với một mớ lý luận lẩm cẩm chỉ là ăn mày quá khứ, cướp dật của hiện tại và ăn chặn cả tương lai.
NôngDân
Khách đã nói
Các khái niệm như “ kinh tế thị trường XHCN “, “ nhà nước pháp quyền XHCN “ … do các học giả chính trị VN phát minh ra. Cụ Mác, cụ Lenin sống dậy chắc cũng đến phải vái các học giả này làm sư phụ quá !
Có phải VN ta hay phát minh ra những cái không tào lao thì cũng là những cái người ta đã làm rồi không !!!!!!!!!
Dânđen đã nói
Đó là cách nói dựa vào những học thuyết để cho có chứ trên thực tế họ có đi đúng hướng của bất kỳ học thuyết nào đâu !!! nói cách khác là họ đang dùng đường lối mị. Cái gì mà áp dụng kinh tế thị trường ( khái niệm mơ hồ) theo định hướng XHCN , trên thế giới có bất kỳ một quốc gia tiến bộ nào đã áp dụng chưa ?và nếu có thì nó có thành công hay chưa
Ở VN các ông lãnh đạo điều hành quản lý chỉ đạo làm kinh tế thì rất tệ lý luận thì cho là rất giỏi , thất bại liên tục qua từng giai đoạn từ thời kỳ bao cấp các đơn vị quốc doanh làm ăn thua lỗ ( giải thể các phòng cấp huyện cho đến các công ty cấp tỉnh trả mộc bị thu hồi ngay cả việc trước khi trả mộc còn ký khống thêm một số hóa đơn và thực hiên các hợp đồng ma)không ai chịu trách nhiệm và hình thức kỷ luật là chuyển công tác khác cho đến thời kỳ mở cửa các tập đoàn dưới sự quản lý của nhà nước lại tiếp tục thua lỗ ( có những thiếu xót đỗ trúc lên đầu thằng KHÁCH QUAN)…..
gia tao đã nói
họ muốn thế đấy nông dân ạ.họ chỉ bịt dân về mặt lý luận để giở luật rừng chớ chân chất như nông dân .thằng ăn cướp thì bảo ăn cướp ,thằng ăn chặn thì bảo ăn chặnconf lý luận mà ông mác đưa ra là giá trị m nào đó .dân ta làm gì biết được
Khi đọc bài nước Mĩ kô khóa cửa... đã nói
Tiến lên CNXH làm đ. gì khi đất nước toàn bọn tham nhũng và bọn ăn cắp vặt.
dan đã nói
khi đất nước toàn bọn tham nhũng và bọn ăn cắp vặt làm đ. gì Tiến lên CNXH…….chi khon nan cho dan thoi….!
SG Xưa đã nói
Sự thật về Libya và Gadhafi (Petrotimes).
…
Chuyện xưa kể rằng:
Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ thì một kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà liếc nhìn kẻ báo tin rồi tiếp tục công việc. Con trai bà vốn hiền lành có một.
Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ giật mình và hơi lo nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Một khắc đồng hồ sau đó nữa, lại có kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ liền bật dậy rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.
***
Heheheh… chỉ có “Chuyện xưa kể rằng ” là đúng …sự thật ! …mà “Ai đó ” đang áp dụng !
Trúc Phương đã nói
Chuyện nay kể rằng:
(Tăng Sâm đi … biểu tình)
Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ thì một kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm phản động!
Bà liếc nhìn kẻ báo tin rồi tiếp tục công việc. Con trai bà vốn yêu nước có một.
Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến báo:
- Tăng Sâm phản động!
Bà mẹ giật mình và hơi lo nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Một khắc đồng hồ sau đó nữa, lại có kẻ hớt hải chạy đến báo:
-Tăng Sâm phản động!
Bà mẹ oà khóc. Đợi khi Tăng Sâm được thả về từ đồn công an, bà mẹ nức nở:
- Thôi, con có yêu nước thì thôi đừng đi biểu tình nữa. Cứ mỗi chủ nhật lấy chổi ra đường quét cống rãnh, làm sạch xanh đường phố, đó mới là yêu nước chân chính!
Bình Loạn Viên đã nói
Cất công ca ngợi một cái “thây ma”, đúng là đồ điên.
khách đã nói
“Giả điên khiên đồ” đó bác !
kl đã nói
The Times of India; Vietnam counters Chinese aggression, backs India
TP đã nói
“Còn một số “biểu tình viên” về đến nhà hàng ở đường Trấn Vũ, cạnh Hồ Trúc
Bạch thì bị lực lượng công an rất đông tới đó giải tán.”
=> Thì ra bi chừ ăn cũng bị cấm!!!
Khách đã nói
http://dantri.com.vn/c728/s728-519030/ha-noi-noi-dau-dan-vat-sau-vu-chu-tich-phuong-dien-bien-thua-kien.htm
he he he sao báo …lơ chuyện sắng đập tường rào TS CHHV, chiều cho người lắp… tường rào mới.
kl đã nói
CCTV : India to help Vietnam in submarine training
CCTV: Indian exploration in South China Sea
khách đã nói
32 năm http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung,_1979#Chu.E1.BA.A9n_b.E1.BB.8B
donghailongvuong đã nói
Sáng nay, tại 102 phố Trấn Vũ – Hà Nội rất đông các “biểu tình viên” tụ tập uống cafe thay vì đi “biểu tình” mà là tâm tình. Một lúc sau, xe ôtô của công an đi đến : đầu tiên họ gọi loa yêu cầu các xe máy phải dựng lên vỉa hè đúng qui định, nhưng chỉ ngay sau đó họ yêu cầu những người uống cafe giải tán ngay.
Tất cả mọi người uống cafe đều chấp hành yêu cầu của công an nhưng thực chất vì đã ngồi tâm tình rất lâu đã đến hồi bịn rịn chia tay rồi.
Xung quanh đó có một số nhân vật lạ từ xa quay phim, chụp ảnh với biểu hiện rất khác thường. Khi một số anh em giơ máy ảnh lên vờ chụp thì những nhân vật này lấy tay che mặt để khỏi bị đưa vào ống kính máy quay.
Cá nhân tôi nhận thấy một số gương mặt là công an (tuy mặc thường phục) khi đối chiếu với những thông tin và hình ảnh của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong mùa hè 2011 tại Đại sứ quán Trung Quốc.
TP đã nói
Welcome you… back. Hi!
Cuu Chien Binh đã nói
Không phải vì dân sợ CQ mà không đi biểu tình đâu ! Thời gian vừa qua Nhà nướcViệt Nam về quốc phòng, ngoại giao, kinh tế …đã có những bước đi cụ thể và tích cực hơn trong các quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, Nhật, Nga, Mỹ nhằm bảo vệ biển Đông và phát triển Đất nước…” Mềm ” nhưng cũng ”Rắn ” với Trung Quốc làm nhân dân đỡ lo lắng đỡ bức xúc . Có lẽ kết quả ấy cũng một phần có ”công ” của dân biểu tình suốt mấy tháng trước!
nguoi viet đã nói
ôi việt nam .việt nam ơi .ta tự hào đi lên .bài hát của nhạc sĩ chu minh sao nghe như ở đâu vọng về.quá buồn cho đất nước này .việt nam ơi
dan den đã nói
dùi cui, nhà tù, phá chỗ làm ăn….vv , dùng luật rừng, ai mà không…… ngán (?).
Nhưng dân VN yêu nước đang nung nấu để chờ dịp bùng nổ.
liệu biểu tình lần thứ 11 có là lần cuối ?
boy9x đã nói
Liệu đây có thể coi là lần thứ 12 không pà con? Tuổi trẻ Sài Gòn thật tuyệt vời!!!
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/thanh-nien-yeu-nuoc-sai-gon-sang-tao.html?showComment=1316361340103#c766641596291665952
Thần Dân đã nói
Tin không lấy làm “enjoy” ( từ Khương Du dùng để khẳng định chủ quyền lô 127,128) cho TQ: “Mỹ-Úc mở rộng can dự”.
http://vietnamnet.com.vn/vn/chinh-tri/39848/my–uc-muon-mo-rong-khu-vuc-can-du.html
Chủ Nhật, 18-09-2011: Có Biểu Tình Được Không? « Chuyển Hóa đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 18-09-2011 [...]
Dân mình đã nói
CON CHÁU ĐANG ĐÓI, KHÔNG CÓ BÀ ME VIỆT NAM NÀO NỠ NGỒI TRÊN “CÁI BÀN THỞ” XA XỈ 410 TỶ ĐỒNG
“Tỉnh Quảng Nam đã tăng mức kinh xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng từ 81 tỉ đồng lên 410 để công trình đạt quy mô tượng đài lớn nhất Đông Nam Á. Trên một số tờ báo, các chuyên gia về kiến trúc và mỹ thuật đã nhận định việc làm này có khuynh hướng phô trương và thiếu ý nghĩa tinh thần thiết thực”
Quảng nam đâu phải là một tỉnh giàu, hãy vào TP. HCM mà xem dân Quảng Nam đi bán vé số hay làm những việc cực nhọc để kiếm đủ bữa ăn hàng ngày thì sẽ thấy có cần xây “đại tượng đài” ngay lúc khủng hoảng kinh tế của đất nước này hay không. Hỡi các nhà lãnh đạo, hãy biết sữ dụng đồng tiền dân cho thiết thực. Đừng vì quyền lợi cho một nhóm người nào đó mà vung tiền của dân. Hãy để tiền xây trường học, bệnh viện để cho con cháu các mẹ Việt Nam anh hùng có chỗ học, có chỗ chữa bệnh. Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng dưới chín suối sẽ yên lòng hơn.
Hò văn Tèn đã nói
Người ta lợi dụng mẹ, lợi dụng nhân dân mà thôi.
Sâu bây giờ hay nhân danh lắm ạ.
thientrungnhan đã nói
Những từ các báo chí gán cho phe Libya NTC trước đây là phiến quân, phiến loạn, phản loạn … , thế thời thay đổi “thắng làm vua thua làm giặc”, nay thì những kẻ phản loạn lại là quân chính phủ, biết đâu những người bị liệt vào từ “phản động” hôm nay, ngày mai lại là nhừng người xử lại “chính phủ của dân vì dân” hôm nay.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/que-nha-gadhafi-sap-that-thu/
Quê nhà Gadhafi sắp thất thủ
Thành phố quê hương của đại tá Gadhafi là Sirte hôm qua hứng chịu đợt tấn công dữ dội của quân đội chính phủ mới tại Libya, với sân bay và căn cứ quân sự tại đây lần lượt bị đánh chiếm.
Ngoài Sirte còn có một số thành phố khác ủng hộ Gadhafi cũng đang xảy ra giao tranh dữ dội là Bani Walid. Sau khi thủ đô Tripoli thất thủ hồi tháng trước, chính phủ của đại tá Gadhafi đã tan rã và bản thân ông này phải lẩn trốn. Các quan chức thân cận và vợ con Gadhafi thì bỏ chạy khắp nơi.
Hoa Phượng đã nói
Nguyễn Như Phong một thời nổi tiếng là tên biệt kích cầm bút đánh phá ác liệt các nhà hoạt động dân chủ Đà Lạt như Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi MInh Quốc…Đấu đá ở ANTG sao đó hắn đã nằmm im một thời gian, giờ lại luồn đươợc ào cái ghế ở báo Petro. Tiền của dân cứ tiêu tốn cho bọn bồi bút sâu mọt này không biết bao giờ mới chấm dứt ?
Khách đã nói
Dân ta bây giờ nên quyết tâm “kiên trì” tận diệt lũ sâu bọ bằng mọi cách, bớt được con nào đỡ hại cho xã hội con đó. Đừng để yên cho lũ sâu bọ nhởn nhơ gậm nhấm xã hội. Ai có cách gì dùng cách đó, bất kể thành phần. HÃY TRỪNG TRỊ LŨ SÂU DÂN MỌT NƯỚC ĐỂ GÓP SỨC CHO ĐẤT NƯỚC.
Mong mọi người góp sức, dù là việc “nhỏ”.
Hanoi đã nói
Một lũ “đào mỏ” các bà mẹ VN anh hùng. Hết nương nhờ danh tiếng của các bà mẹ để đầu cơ chính trị, bây giờ lại bóc lột danh tiếng của các bà mẹ để kiếm tiền. Những kẻ này không biết nhục sao.
OZ đã nói
Chưa thấy anh Ba điểm bài này.
http://tamnhin.net/Diemnhin/14535/Vi-sao-moi-mat-tran-kinh-te-deu-bat-on.html
Hanoi đã nói
Hay thật, ông Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói ở bên Mỹ “Quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ” Còn ở bên Tàu thì lại ca ngợi quan hệ Việt-Trung. Không biết ông có nói nhầm chỗ không? Chắc là sang Mỹ thấy họ uy nghi mà lạnh nhạt nên tưởng họ rắp tâm xấu đây nên phải tuyên bố cho hùng dũng. Còn sang Tàu thấy họ hữu hảo, nhiệt tình quá nên cũng phải hảo hảo cho thân mật. Ông đúng là nhà ngoại giao số một của quân đội. Chỉ có điều qua đây ta thấy hình như ông không xác định được ai là kẻ thù. Là chỉ huy quân đội mà không xác định được kẻ địch thời nguy thay! nguy thay!
buncuoiwa đã nói
Tiếc rằng hổ phụ(theo đánh giá của ĐCSVN) sinh khuyển tử!
thientrungnhan đã nói
Chỉ là ngôn ngữ ngoại giao thôi, thằng Tàu cũng như vậy, nói một đằng làm một nẻo, “binh bất yếm trá” thực thực hư hư khó lường, khó lượng định mới là cao tay.
nguyen nguyen đã nói
Mình cũng cùng ý kiến như vậy, mình vẫn tin NCV qua lăng kính thời sự đang thể hiện, ván cờ biển Đông đang vào thế “Thập diện mai phục”, ha ha.
ba láp đã nói
Bài này viết về những chỗ trồng rau chỉ dành cho quan chức và dân nhà giàu TC, dân thường không được bén mảng tới những chỗ này:
In China, what you eat tells who you are
In a nation reeling from tainted-food scandals, organic products are mostly reserved for the rich and political elite. Chinese government officials have exclusive suppliers, who do not advertise.
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-china-elite-farm-20110917,0,681885.story
Reporting from Beijing— At a glance, it is clear this is no run-of-the-mill farm: A 6-foot spiked fence hems the meticulously planted vegetables and security guards control a cantilevered gate that glides open only to select cars.
“It is for officials only. They produce organic vegetables, peppers, onions, beans, cauliflowers, but they don’t sell to the public,” said Li Xiuqin, 68, a lifelong Shunyi village resident who lives directly across the street from the farm but has never been inside. “Ordinary people can’t go in there.”
Minhhoang đã nói
Chuyện nầy Vịt tui có nghe từ lâu, lan đến VN thì các “nông gia” mới, nhưng lại từng là thành viên thứ dữ ở TW chọn lấy nghề nầy, nó vừa an toàn mà lại tiết kiệm. Họ áp dụng phương pháp thủy canh tức hypodronic để trồng trọt, điển hình là tại tư gia của ông LKP cũng có một trang trại rất “hoành tráng” đặt trên nóc nhà.
Trúc Phương đã nói
Chủ nhật Hà Nội và Sài Gòn không thể biểu tình!
Buồn!
-Tôi ở xa không thể tham gia, nhưng tự thú trong thâm tâm rằng nếu mình có ở ngay HN, cũng CHƯA chắc dám bước ra cửa để đến Hồ Gươm, nơi nhung nhúc những con sâu to kềnh đang vắt kiệt dòng nhựa chảy, đe doạ những chiếc lá cuối thu.
- Nhưng Nhóm Ngày Chủ Nhật ơi, buồn nhưng đừng vội thất vọng. Tôi và nhiều người khác CHƯA, chứ không phải KHÔNG.
- Bởi vì, như anh Nguyễn Xuân Diện có nói: (ai nấy đều có trách nhiệm) làm theo LẼ PHẢI.
+ ” Những người xuống đường đều hiểu rõ việc mình làm … để giảm bớt đi sự sợ hãi của những người xung quanh mình, để có thêm được một người bước ra bóng đêm sợ hãi, để cùng nhau lấy lại quyền làm chủ đất nước.” (blog Mẹ Nấm)
- Các bạn đã thành công rồi đấy, dù mới từng bước. Ngày qua ngày, tôi càng bớt sợ, tôi đang từng ngày bước ra khỏi bóng đêm sợ hãi. Và rất nhiều người khác cũng giống như tôi, ít ra là các còm sĩ trên ABS. Vì chúng tôi biết, lịch sử con người, từ Đông sang Tây, từ mấy ngàn năm nay, từ thuở còn ăn lông ở lỗ, LẼ PHẢI bao giờ cũng thắng- dù cho có mất thời gian-. Nếu không, nhân loại tuyệt diệt rồi còn đâu! Và một ngày, khi con giun bị xéo đến nỗi bắt buộc phải quằn- nếu không thì nó phải CHẾT- sẽ có rất nhiều con người cùng bước ra từ bóng đêm để cùng các bạn tiến về phía ánh sáng.
Trúc Phương đã nói
Bên DLB có đăng hình “hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến (cùng bạn bè đang được An Ninh TP HCM hộ tống) chụp trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn. Tôi đề nghị- nghiêm túc- truất danh hiệu Phụ Nữ Việt Nam TK 21 của cô sườn xám Lã Thanh Huyền để trao cho em Kim Tiến- các bạn xem hình sẽ thấy tôi có nói ngoa không! Mà sao tại buổi khai mạc Đại hội thể thao thiểu số gì đó của TC không mời em LTH mặc áo dài đại diện cho dân tộc thiểu số Kinh nhỉ?
Minhhoang đã nói
Giá như trong các cuộc biểu tình chống Khựa chỉ được khơi dậy từ hai điểm Hà Nội-Sài Gòn, tại sao mọi người ở các tỉnh-huyện-xã khác ở các nơi không thể noi theo Hoa Hậu Biểu Tình, cô Trịnh Kim Tuyến “Gác thù nhà, tham gia việc nước” một cách bền bỉ nhỉ?
Đâu rồi các “Dáng đứng Bến Tre”? Hội Nông Gia Thái Bình? Hội Đoàn Kết Tôn Giáo Yêu Nước ở Thái Hà, Đồng Chiêm, Thanh Minh Thiền Viện và các Ban Trị Sự TW của Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang chắc cũng chưa được nghe lại bài hát “Nhớ Nhau Hoài” mà trong đó bắt đầu bằng câu:
“Em ở nơi nào
có còn mùa Xuân không em?”
Và đâu rôì, những gia đình của em Lê Xuân Dũng tại Nghi Sơn, của anh Nghuyễn Văn Khương tại Bắc Giang cùng các bạn bè thân hữu trong những giây phút khó ngờ mà tưởng chừng như nghẹt thở nhất?
Và đâu mất rồi, nghị ông Nguyễn Bá Thuyền ĐBQH – Viện Trưởng VKSND Tỉnh LÂM ĐỒNG với quyết tâm “NHIỆM KỲ QUỐC HỘI NÀY, CỐ GẮNG LẤY LẠI… QUẦN ĐẢO HOÀNG SA”? Giá mà nghị ông cũng tham gia vào các cuộc bt này ngay những ngày đầu thì hay biết mấy? Chắc mấy cô ca-ve tại Thẩm Quyến chưa thỏ thẻ cho ông nghe bài hát “Giờ nay hia… ở đâu?”.
Bao giờ mọi nơi ai cũng ý thức được hai tiếng “Đồng Thanh” thì chuyện nầy mới có thể làm cho các nhà đương quyền lắng tai nghe được. Đũa sẽ bị bẻ dần trong tiếng uất nghẹn của anh, của chị, của em, của tôi, và của mọi người con Việt nếu như ta vẫn chưa học được một bài học hay vì thiếu vắng chuyện “Đồng Tâm”.
nguyen nguyen đã nói
Đừng buồn bạn ơi, “ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm … sau”.
Người dân đã nói
Hai tay sứ giả Hồ Xuân Sơn và Nguyễn Chí Vịnh sang TQ nói năng xu nịnh, quỵ lụy về ngoại giao, quốc phòng giữa hai nước VN TQ không chỉ là ý riêng của mấy ông, mà chắc chắn có sự chỉ đạo từ những ông đứng đầu nhà nước (Hùng Dũng Sang Trọng – Bộ Oai)
Nguyễn Chí Vịnh đã run rẩy hứa với TQ là sẽ không để biểu tình phản đối TQ xâm lấn biển đảo tiếp tục xảy ra, điều đó đồng nghĩa Bộ Oai chống lại nhân dân, chấp nhận dâng biển đảo cho TQ, bỏ mặc ngư dân cho tàu chiến TQ bức hại. Hành động này chỉ có thể gọi đích danh là BÁN NƯỚC HẠI DÂN.
Thưa bác Lê Hiếu Đằng, những kẻ bán nước hại dân thì không bao giờ nghe dân, vậy bác có viết một nghìn lá thư gửi lên chúng thì chúng cũng không bao giờ đọc, không bao giờ trả lời.
Là người dân chúng ta không thể chấp nhận những người này làm lãnh đạo đất nước. Đó là điều khẳng định rất khoát.
Quân sĩ đã nói
Không có “Tướng” nào cầm đầu xung phong thì làm sao lính lác dám tiến lên, tình hình coi như xong phim.
DzNT đã nói
Bác nên nhớ rằng, chúng ta biểu tình ôn hòa phản đối TQ gây hấn là hoàn toàn tự phát. Vì vậy không có ai là thủ lĩnh, không có ai lôi kéo. Tất cả đều tự nguyện trên tinh thần tự giác.
Cũng chính vì vậy, tất cả chúng ta, ai cũng có thể là “tướng xung trận”, làm “quân”. Kể cả bác cũng không ngoại lệ, miễn là bác có tấm lòng yêu nước. Do đó, không nên thắc mắc hay đòi hỏi phải có cái này hay cái khác bác ợ. Có thật sự tham gia vào thực tế mới biết rằng nó hạnh phúc ra sao và được thực hiện cái quyền công dân trước Tổ quốc thiêng liêng như thế nào.
Theo tôi, tất cả chúng ta phải đoàn kết chứ không nên soi mói rồi làm tổn thương những người ra bờ Hồ sáng nay (kể cả ở Sài Gòn).
Chúc bác một ngày chủ nhật hạnh phúc!
hatgao đã nói
Như Phong viết: “9 tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia đang nắm và phân phối hơn 90% lượng thông tin trên thế giới theo hướng có lợi cho bọn trùm quân sự – công nghiệp bằng những ngón xuyên tạc cực kỳ thâm hiểm trong nhiều tin tức trọng đại đối với toàn nhân loại”
Thực tế thì sao?
CNN có hẳn một nữ phóng viên đội mũ sắt mặc áo chống đạn đi cùng với quân nổi dậy ể đưa tin trực tiếp về chiến sự Lybi. Còn ông Phong ngồi ở Hà Nội bảo là họ xuyên tạc. Đã xuyên tạc thì cần gì phải lặn lội nguy hiểm đến thế. Cứ ngồi ung dung như ông Phong mà múa bút xuyên tạc kiểu gì chả được. Ai là người xuyên tạc ở đây.
Gađafi được nhân dân yêu mến nhưng họ đâu hết rồi để cho nhúm người nổi dậy chiếm gần hết đất nước thế này hở ông Như Phong.
danthuong đã nói
tổng BT tờ petrotimes – nguyễn như phong-một đại tá an ninh, đã phơi trần bộ mặt nói láo , ngu dốt qua vụ “bôi bẩn” tướng nguyễn việt thành , nay ngồi viết bậy biện hộ cho chế độ độc tài khát máu Gaddafi. lũ tham nhũng độc tài cùng họ nhà chuột Gaddafi sẽ bị nhân dân tiêu diệt.
Khách đã nói
Hắn cũng đang và sẽ bồi bút cho 1 chế độ tương tự
khách đã nói
Bản chất của những kẻ bồi bút là gì?- Không ngoài mấy chữ: Bưng bô bốc thơm.
hahien đã nói
Hơn 600 tờ báo và cá phương tiện nghe nhìn độc quyền và cơ quan truyền thông khác xuyên quốc gia đang nắm và phân phối 100% lượng thông tin trên thế giới và trong nước theo định hướng có lợi cho ai và bằng những ngón gì thì sao không thấy ông Phong phân tích nhỉ?
Nói người, nhưng không biết có nghĩ đến mình không?
buncuoiwa đã nói
Nó là (nhà)báo nô đó mừ!
ML đã nói
Đây là ông ta dọa dân Việt nam mình đấy mà.
Nhưng đúng là cách viết … ngu xuẩn. Hằn học, tức tối… không hiểu là vì cái gì?
Dẫn câu chuyện Tăng Sâm làm cho người ta liên tưởng đến chiến lược tuyên truyền nhồi sọ của Việt nam.
Các cháu thiếu nhi nứt mắt ra đã nghe ra rả câu khẩu hiệu : Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng teng tè reng tè reng…
Sẵn sàng cái gì không biết, “cướp, giết, hiếp…” à?, hay là gì cũng được, nhưng miễn bàn chuyện chính trị nhé…
Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài ( Chép còm) | phamdinhtan đã nói
[...] http://anhbasam.wordpress.com/2011/09/18/tin-chu-nhat-18-09-2011/#more-27925 Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Nguyễn Văn Xiêm đã nói
Chỉ có thiên đường XHCN mới có chuyện nhà ngủ không khóa cửa mà không mất đồ. Các pác có nhằm VN là USA hay không đấy.
Editor:
Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài ( Chép còm) | phamdinhtan đã nói
[...] 18/09/2011 lúc 08:24 [...]
Chép còm của KTS.Trần thanh Vân bên Anhbasam | phamdinhtan đã nói
[...] 18/09/2011 lúc 04:08 [...]
Khach đã nói
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ
Hòang sa, một phần Trường sa mất rồi, lãnh thổ có còn tòan vẹn đâu mà quyết giữ tòan vẹn ? Mà hiện tại hàng trăm tàu đánh cá TQ đang hoạt động trên vùng biển Trường sa của VN như trên vùng biển của họ, người phát ngôn bộ NG nói vài câu cho có rồi kệ họ muốn làm gì thì làm, thế mà Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn tuyên bố nọ kia không thấy ngượng mồm sao ?
dân đen. đã nói
lừa dân đen chơi vậy thôi, sự thật thì có trời biết là thỏa thuận thế nào rồi
Khách đã nói
BS Hồ Hải nói đúng.
Nhưng sau Lybia, Venezuela thì đến nước nào đây!
DzNT đã nói
Đến Trung Quốc của Hồ Hải
Bình Loạn Viên đã nói
Thôi các bác bình loạn làm gì cho mệt.
Từ nay gọi ông Vịnh này là Vịnh “nổ”.
LV đã nói
http://tuoitre.vn/Giao-duc/456316/Choi-game-online-duoc-uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc.html
Chơi game cũng được vô đại học =))
CHú Ba điểm bài này nè!!!
Hâm mộ đảng ta đã nói
“Phối cảnh tượng đài mẹ Thứ mà cứ như là môt cảnh trong phim kinh dị, đâu có phải là hình tượng người mẹ Việt nam.” ( @ Người HN)
Vâng, khiếp nhất là hai bên cánh. Rất kinh dị ! Tôi không tìm thấy cái vĩ đại, không một chút tự hào nào trong miền cảm xúc của tôi.
Có bài báo nào đó nói là đã cho dân chúng biết về kế hoạch xây dựng tượng đài rồi nhưng Google không giúp cho tôi biết đó là thông tin xác thực. Điều này cũng trùng với sự phản ứng dữ dội của người dân khi hay tin TĐ được đầu tư tới 410 tỷ.
Cũng tương tự như thế với nhà Bảo tàng Hà Nội.
Có lẽ với những công trình đầu tư rất lớn này thì người ta chỉ tổ chức hội thảo trong một phạm vi nhỏ hẹp cho dễ lobby, dễ thông qua (?)
Một hiện tượng mà tôi cũng thấy rất lạ là có nhiều việc từ lớn đến nhỏ, khi xảy ra sự phản ứng hoặc khi thất bại thì lập tức người ta chìa ra đó là quyết định/ nghị định của Thủ tướng. Thế là mọi chuyện lại êm xuôi. Nếu có hậu quả cũng không ai chịu trách nhiệm.
Sao TT ta làm nhiều việc thế ? Và sao TT ta dại thế ?! Việc gì cũng thò mũi vào, quên, việc gì cũng điều hành như thế này thì không những TT không đủ thời gian để lo những việc vĩ mô đã đành mà lại rất dễ mang tiếng có sự ăn chia nào đó.
Với tất cả sự kính trọng, thảo dân xin cúi đầu đề nghị TT đừng nhúng tay vào những việc lặt vặt kẻo mang tiếng “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. Thời buổi này chả tin được đứa bỏ mẹ nào đâu, ngay cả những tên thuộc hạ thân tín. Đừng để người ta lợi dụng cái danh “THỦ TƯỚNG” của ngài để làm hoặc xui ngài làm những việc khuất tất.
Ừ nhỉ... đã nói
Đề nghị các đồng chí, con cháu và đồng chí nhờ sự che giấu và nuôi dưỡng của Mẹ Thứ mà được có quyền lực và giàu có hôm nay, hãy bỏ tiền ra xây tượng cho Mẹ.
còn Nhân Dân thì sẽ sản sinh ra những bà Mẹ Thứ khác nếu Tổ Quốc cần.
ừ nhỉ..NHÂN DÂN chính là bà Mẹ thứ..lỗi lầm cho các đc ấy khi các đc mắc phải lỗi lầm!
Thông Thương Binh đã nói
Cái gì ma TT chẳng chấm mút….vụ xập cầu Cần thơ, vụ Vê đan xả thối, vụ PMU18, vụ pha hội trường Ba dinh, vụ mở rộng Hà noi, vụ qui hoạch Hà nội, vụ Vinashin….và bây giờ là vụ dục tình và đô thị theo hương Hà nội phố!
Khách đã nói
Tượng đài mẹ VNAD, vào buổi hòang hôn, đứng xa nhìn thấy mà giật mình: sóng thần ngòai biển đông đang chồm vào… chạy mau !!!
Dân đen thuần chủng đã nói
Tôi cá là vào buổi chiều nhập nhoạng nhìn vào tượng đài không ai không chết khiếp.
Tôi không dám nói tiếp hình đó giống gì…
Quốc Hận đã nói
nguyễn chí Vịnh thật là một anh hùng dũng cảm nhất nhóm , dám ngang nhiên tôn vinh kẻ thù , trước nhân dân không che dấu ? những lời nói của nó như tiếng chó dại cắn lại chủ nhà gia đình nào ? ai đẻ ra nó còn mặt mũi nào mà trông thấy dân tộc đất nước nữa , cái tội phản quốc này , nhân dân đất nước không bao giờ dung thứ , nên bảo nhau trước vẫn chưa muộn ,,,,,,,,,,,,,,,
Nguyễn Phúc Quyết đã nói
sài Gòn đâu ?
Tôi lanh quanh hơn giờ rùi, trước chợ Bến Thành, chỉ thấy nhiều CA hơn, cùng với bọn đập phá nh .. .à . . . .!
Bác Ba Phi đã nói
KHẨN CẦU ANH LINH ĐỨC THÁNH TRẦN
Nghiêng mình kính cẩn dâng hương
Thành tâm kính lạy tình thương của Ngài
Dân Nam mắc kiếp nạn tai
Bởi quân phương Bắc đêm ngày bủa vây
Vua Hèn – Quan Hạ kiếp này
Tôn thờ Bắc Đế – Quan Thầy Trung Hoa
Dân tình ai oán kêu ca
Trung Thần, Kẻ Sĩ nước nhà bị giam
Oan khiêng khắp chốn Việt Nam
Khẩn cầu Đức Thánh xuất phàm trừ gian
Cùng dân dẹp lũ hung tàn
Lập trang sử Việt huy hoàng mai sau
Vung gươm dẹp sạch quân Tàu
Bạch Đằng dậy sóng sử Tàu còn ghi
Diên Hồng Bô Lão xá gì
Nước Nam hùng mạnh một khi hiệp đoàn
Lời thề “ Sát Thát “ âm vang
Tấm gương …Bình Trọng vẻ vang giống nòi
Thỉnh cầu Thánh Đế sáng soi
Dẫn đường dân Việt giống nòi Rồng Tiên
Cúi đầu bái tạ Thánh Hiền
Cầu An – Quốc Thái khắp miền nước non.
Bình Loạn Viên đã nói
Từ nay xin phép được ghi lại những vần thơ của BBP.
Tin Chủ Nhật, 18-09-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
ba láp đã nói
In South China Sea, a dispute over energy
http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/in-south-china-sea-a-dispute-over-energy/2011/09/07/gIQA0PrQaK_story.html
When China’s largest offshore petroleum producer launched a $1 billion oil rig this summer from Shanghai, Lt. Gen. Juancho Sabban, the commander of Philippine military forces 1,500 miles away in the South China Sea, began preparing for trouble.
The drilling platform, said China, would soon be heading in the general’s direction — southward into waters rich in oil and natural gas, and also in volatile fuel for potential conflict.
Người HN đã nói
http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Me-Viet-Nam-anh-hung-co-can-tuong-dai-410-ti/20119/168172.datviet
Tôi có một số nhận xét và ý kiến sau:
-Phối cảnh tượng đài mẹ Thứ mà cứ như là môt cảnh trong phim kinh dị, đâu có phải là hình tượng người mẹ Việt nam.
-410 tỷ đồng là số tiền lớn trong tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay.
-Chạy theo cái “nhất” ĐNA. VN là một nước nhỏ, không cần phải chạy đua to nhất, hay hoành tráng nhất, mà là ý nghĩa và vẻ đẹp nghệ thuật của nó.
-Xây một tượng đài mẹ Thứ, vậy các mẹ khác thì sao?. Nên chăng xây một tượng đài là biểu tượng chung cho các bà mẹ VNAH.
Donga đã nói
Theo tôi thì mỗi thành phố , tỉnh , huyện , xã nên xây một tượng bà mẹ VNAH . Chẳng nhẽ mẹ Thứ lại anh hùng hơn mẹ Suốt , bà má Hậu Giang và các bà mẹ khác . 410 tỷ đồng là số tiền lớn với nhân dân , nhưng với nhà nước thì cho in 1 ngày là xong ấy mà . Hề hề !
Người VN đã nói
-Nếu Mẹ Thứ biết được hình tượng của Mẹ được xây dựng hoành tráng mà hao tốn như thế đó trong khi đất nước đang còn nghèo nhân dân còn đói khổ rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ thì Mẹ có đồng ý không ? CHẮC LÀ KHÔNG
-Với số tiền dự kiến 410 tỷ nhiều như thế thì việc xây dựng có minh bạch sạch sẽ hay không ? KHÔNG LÀ CHẮC .
Điều nầy đã được chứng minh qua nhiều công trình rồi chất lượng đã nói lên tất cả
Dân Việt đã nói
Thêm một trò vẽ chuyện để bòn rút của công.
Tượng đài ĐBP kia còn dám moi ruột thì còn chỗ nào mà lũ chuôt không bu vào xâu xé. Đất nước này còn bán đứng bán ngồi kia nữa tượng đài để mà làm gì? Hay là tượng mới không biết nói, biết chửi vào mặt lũ bán nước, hại dân. Cụ Võ nguyên Giáp, cụ Nguyễn trọng Vĩnh còn sống sờ sờ ra kia, bao anh hùng có công từ đầu những ngày kháng chiến, những người hy sinh cã cuộc đời vì lý tưởng vĩ đại kia bây giờ cũng biến thành những phần tử tụ tập gây rối, làm lọan, chống chính quyền, chống cái gọi là Nhà nước nhân dân thế thì dựng lên những pho tượng đá kia thì có nghĩa lý gì, thêm tốn tiền của mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Khách đã nói
Mẹ còn sống không nuôi dưỡng, lại đi xây tượng Mẹ đã chết.
Khùng hoặc kiếm chác.
Cái nào đúng!
aChang đã nói
bác thêm một lựa chọn nữa: cả hai cái đều đúng
Ngủ Yên Mất Thành đã nói
Sáng nay coi phóng sư gì đó của VTV nói về mấy em học sinh đi học phải qua sông mà không có cầu, phà gì cả, phải bơi mà nhói lòng.
“Tiền không của riêng ai, tiền của nhà…nước nên chi 410 tỷ để còn được lại quả, lo gì!!”
Khách đã nói
Tượng đài Điện Biên Phủ chúng nó còn rút ruột huống chi tượng đài Mẹ Thứ.!!!!!!
Người Hà Nội đã nói
Anh Ba! Trên Blog Mai Thanh Hải có bài về chống Tàu 17/2/1979, anh đưa lên trang đầu có lẽ hay hơn: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/09/que-huong-buoc-vao-tran-moi-hat-thoc.html
Dân Việt đã nói
thôi rồi lượm ơi !
Binhbet đã nói
- Sự thật về Libya và Gadhafi
(http://www.petrotimes.vn/su-that-mat-long/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54)
Tác giả An Chi đang khóc than thương tiếc một chế độ độc tài gia đình trị.
nguyen nguyen đã nói
Giống Kiều khóc Đạm Tiên, “tội nghiệp” cho An Chi, nhưng việc gì đến sẽ đến, gieo gió phải gặt bão giông.
Khách đã nói
An Chi nói : một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước khác nên nằm mơ ……
Hỏi : những chính sách ấy người được duyệt hưởng là ai? đừng nói xảo trá là toàn dân Libya nhé , một chế độ độc tài gia đình trị thì trên toàn thế giới mọi người đều hiểu rõ
Đọc bài viết của An Chi tôi chỉ nhận xét có 2 từ : ĐỒ KHÙNG
Notes: không tiếc thương sao được khi thần tượng của An Chi bị tiêu diệt, tên cầm đầu Gadhafi trốn chui trốn nhũi
khach đã nói
khóc than cho chế độ độc tài tham nhũng ác với dân như chế độ Gaddafi – Lybia là đúng rồi vì nó giống với chế độ hiện nay ở VN ( như là có họ hàng với nhau ?)
Khách đã nói
Ở đất nước ta có nghề khóc mướn.
ML đã nói
Dân số có mấy triệu người, bán tài nguyên thì chả giầu.
Hết dầu thì tại thiên tai
Còn dầu bán được thì bời thiên tài … Ga-đa-phi. (dầu thô)
Khách đã nói
Không biết anh Ba Sàm đã đưa bài của nhà văn Nguyễn Quang Thiều lên chưa nên cứ xin phép đưa lên vậy vì đề phòng mạng Vietnamnet vẫn bị bọn “lạ” đánh:
Thứ Bảy, 17/09/2011 | 15:16
Đọc sách | Thảo luận: 2 | A A A
Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài
Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.
Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ !
Đấy là câu nói như thốt lên của những người đã đến Mỹ. Chuyện người Mỹ không khóa cửa là chuyện xưa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Bởi câu chuyện người Mỹ không khóa cửa chứa đựng bao điều suy ngẫm khi tôi phải chứng kiến những gì ngược lại ở Việt Nam.
Ngày đầu tiên đến Mỹ, chúng tôi ở tạm trong ngôi nhà của một gia đình Mỹ đang đi nghỉ cuối tuần. Một người bạn của tôi lần đâu đến Mỹ đã không thể hiểu vì sao một ngôi nhà đẹp như thế, nhiều đồ đạc như thế mà không khóa cửa. Tôi đã giải thích nhưng người bạn ấy vẫn băn khoăn mãi đến gần hết chuyến đi. Trong cái đêm đầu tiên ấy, khi người bạn đi ngủ bèn mang theo cả chiếc túi sách đựng hộ chiếu và một ít tiền lên giường vì sợ đang đêm kẻ trộm mò vào nhà ăn cắp. Tôi hiểu tâm trạng ấy. Nỗi ám ảnh về những chuyện mất mát ở khách sạn hay trong chính nhà mình đã theo đuổi bạn tôi không rời.
Trong những ngày cuối cùng ở Mỹ, một người bạn nhờ con trai tôi mua giúp một cái ipad2 qua mạng. Một chiều đi chơi về, tôi thấy chiếc ipad2 được đóng gói cẩn thận để trên bậc cầu thang trước cửa nhà sát ngay vỉa hè khu phố. Cho dù đã bắt đầu hiểu một phần nào đó nước Mỹ nhưng bạn tôi vẫn rất bị “sốc”. Chiếc Ipad2 được đóng gói để một nơi rất dễ nhìn thấy và chỉ cách lối đi bộ một hai bước chân mà thôi. Đấy là một khu phố vắng vẻ gần như nhà nào biết nhà ấy. Nếu ai đó muốn lấy cái ipad2 kia thì chẳng khó khăn gì, chỉ cần bước ba bước và nhặt lên. Tất cả quá dễ dàng và an toàn. Nhưng không ai lấy chiếc ipad2 đó. Không ai lấy bất kỳ những gì mà những người vận chuyển hàng hóa để trước cửa nhà của khách hàng. Người già đi qua không lấy. Người trẻ đi qua không lấy. Những người làm công việc vệ sinh môi trường đi qua cũng không lấy. Và có lẽ những người vô gia cư đi qua cũng không lấy.
Lối sống ấy không phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống nghèo khó hay thiếu thốn…Đó là lối sống của văn hóa, luật pháp và lòng tự trọng. Đương nhiên không phải tất cả những người Mỹ sống như vậy. Nhưng cách sống ấy là cách sống của đại đa số người Mỹ.
Xin đừng nghĩ là nước Mỹ giàu có nên chẳng ai muốn ăn cắp. Người Mỹ là người tiêu tiền một cách kỹ lưỡng và có kế hoạch nhất. Thực tế, người Mỹ vào siêu thị sẽ đứng khá lâu trước một mặt hàng giá 2 đô 99 xu và một mặt hàng giá 3 đô 10 xu. Khi đi ăn với bạn, họ trả không thừa một xu với số tiền họ phải trả. Mà khi đó, một cái ipad2 giá ở Mỹ khoảng 1.200 đô la.
Chúng ta từng đọc trên báo Việt Nam viết về những làn sóng khổng lồ người Mỹ ùa đến các siêu thị trong những ngày giảm giá và tai nạn chết người đã xẩy ra khi những khách hàng chen nhau vào siêu thị để mua hàng giảm giá. Một đô la có giá trị rất nhỏ với mức lương tháng trung bình của người Mỹ là hàng ngàn đô la. Nhưng tôi đã quan sát trong nhiều năm khi ở Mỹ cách tiêu một đô la của người Mỹ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác họ đang tiêu những đồng một đô la như tiêu những đồng tiền cuối cùng của đời họ. Nói vậy để thấy họ quý từng đồng đô la như thế nào.
Ông cha ta có câu ” đói cho sạch, rách cho thơm”. Những tưởng đó là lối sống của người Việt Nam ngày nay. Nhưng câu nói của ông cha chúng ta đang bị vấy bẩn và làm lu mờ. Trong chuyến đi này, khi quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo, tôi đã phải mở cái thùng giấy của mình cho an ninh cửa khẩu Nhật khi họ soi thấy có một số bật lửa ga trong đó. Sau khi kiểm tra xong, họ đã tự tay dán băng dinh chiếc thùng giấy của tôi một cách cẩn thận như chính họ đang dán chiếc thùng của họ vậy.
Thành phố Boston – Mỹ
Thế nhưng, khi về đến Hà Nội, chiếc thùng giấy của tôi đã bị rạch và một số thứ trong thùng giấy đã biến mất. Cái vali có khóa ngầm cũng bị đập vỡ. Chiếc khóa kiểu như vậy không thể bị vỡ một cách vô tình như thế. Tôi không có chứng cứ để nói rằng những ai đó ở sân bay Nội Bài đã rạch thùng, đập khóa vali và ăn cắp đồ của tôi. Nhưng tôi tin thùng hàng của tôi đã bị rạch và khóa vali của tôi bị đập ở đó. Tôi không bao giờ tin những nhân viên làm việc ở sân bay Narita, Tokyo đã làm cái việc xấu xa đó.
Bởi ngay ở sân bay Narita, tôi đã chứng kiến nhân cách của người Nhật ngay trong chính thời gian mà người Nhật vừa trải qua đại thảm họa sóng thần. Tôi đã viết câu chuyện về nhân cách Nhật thông qua một người hầu bàn ở câu chuyện trước. Những thứ tôi mất tính ra không phải là một món tiền lớn. Nhưng hành động ăn cắp đã làm tôi nổi giận nhiều ngày. Mà không chỉ là tôi, không ít hàng khách Việt Nam và báo chí đã lên tiếng về những điều xấu xa tương tự mà họ là nạn nhân.
Đời sống của con người Việt Nam đã khác trước rất nhiều so với 10 năm trước và quá nhiều so với những năm tháng ngèo đói trước kia. Nhưng những hành động tham nhũng, tham ô, ăn cắp, lừa dối… của người Việt Nam hình như mỗi ngày một gia tăng. Mấy ngày trước, chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Người hướng dẫn viên mỗi khi lên xe lại nhắc chúng tôi hãy cảnh giác cao độ nếu không muốn bị móc túi, nếu không muốn mua phải hàng giả. Anh cảnh báo chúng tôi rằng ngay cả mặt hàng yến sào đắt như vàng cũng dễ dàng bị làm giả.
Đời sống kinh tế của đất nước được cải thiện rất nhiều và với một tốc độ khá nhanh. Nhưng lòng tự trọng và lối sống văn hóa thì những người có quan tâm đều nhận thấy nó bị đánh mất đi nhanh hơn và lan truyền rộng hơn sự phát triển kinh tế nhiều lần. Nếu cứ đà này thì chỉ mươi năm nữa, những người yếu bóng vía ra đường sẽ chỉ thấy nhan nhản những kẻ ăn cắp và bọn lừa đảo.
Tại sao những năm tháng chiến tranh đầy thiếu thốn và hy sinh con người Việt Nam lại sống với lòng tự trọng cao như vậy mà bây giờ giàu có hơn thì lòng tự trọng ấy lại bị hoen ố quá nhiều ? Tôi biết rằng câu hỏi của tôi quá ngây thơ nhưng tôi cứ phải hỏi. Mà đúng hơn đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng kêu đau đớn và lo sợ. Và những điều làm cho chúng ta đau đớn và lo sợ sinh ra từ nền giáo dục của chúng ta. Nền giáo dục ở đây xin đừng hiểu chỉ là nhà trường mà là cách quản lý và điều hành xã hội. Không có sự thật nào ngoài sự thật này.
Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội. Còn ở đất nước chúng ta, nhiều ngôi nhà khóa ba tầng bảy lớp vần bị phá tan tành.
Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam có ý thức về việc đó cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được. Khi tôi nói vậy, nhiều người thấy mệt mỏi rã rời vì nghĩ đến chặng đường dài đến tận…100 năm. Nhưng cho dù có phải đi đến 1000 năm thì chúng ta cũng phải đi chứ không còn cách nào khác.
Nguyễn Quang Thiều
TUẦN VIỆT NAM
Editor: Thấy cái tựa mà mở không được, đành chạy qua báo khác. Cám ơn bác.
Văn Bá Xuân đã nói
Bài viết rất hay !
Bây giờ có lẽ người ta đã …hốt hoảng sau một giai đoạn thật thà, ngây thơ.
Ai ai cũng trở thành lừa đảo, ăn cắp.
Người nói dối nhiều nhất, lừa đảo nhiều nhất có lẽ là các thầy cô giáo ( đứng sau là ba mẹ mình ! )
Trời ơi ! sao mà đẩy đưa như vậy ?
Duy Ninh đã nói
Đường link đây :
http://tuanvietnam.net:7195/2011-09-09-nuoc-my-quen-khoa-cua-va-thay-khoa-bi-pha-o-noi-bai
Editor: TuanVN với VNN không vô được đâu bác ơi.
Khách đã nói
Đọc bài của bác cứ như thấy thiên đường ấy. Té ra là xã hội tư bản ưu việt hơn xã hội VN hiện tại nhiều. Thượng bất chính, hạ tắc loạn mà nó loạn đến mấy chục năm rồi lận. Nhớ thời chống Mỹ, sơ tán về các vùng nông thôn lân cận thành phố, nhà dân cũng chẳng bao giờ phải khóa, chỉ khép cửa lại là đủ. Ngày nay , nhà đã khóa cửa trong cửa ngoài, lắp cả camera mà cũng không yên tâm. Không khéo trộm, cắp, cướp, tham ô, tham nhũng…tạo thành một nền văn hóa XHCN mang màu sắc VN hiện tại vì người VN sẽ thấy lạ khi thấy không cần khóa mà đồ không mất.
cháu Tám bính đã nói
xin hãy nghe ông Chu Hảo noi trong PV vừa post cách đẩy mấy ngày : ông rất đau lòng mà phải nhắc lại lời nói của 1 số bạn bè nước ngoài nói với ông, khi nhận xét vể TNVN, mà toàn là ngưởi có học hành tử tế , đa số họ, khi được nhận vào làm ơ Cty nước ngoài, đểu phải đào tạo lại, người nước ngoài nhận ra, họ rất thông minh, tiếp thu nhanh, và chỉ sau vài thang, lâu là 6 tháng,có thê làm tốt cong việc, mà TN các nước trong vùng phải mất vài năm đào tạo…Nhưng, người nước ngoài thất vọng mà nói rằng : rất khó, hầu như là không thể, tạo cho TN này có kỷ luật làm việc,tinh thần tự trọng và chịu trách nhiệm trong công việc..!
Đó là với TN có học, còn số đông, với học vấn và nền văn hóa thấp, thì ra sao ?…bạn có thê thấy ngay câu trả lời khi đi ra đườg : vuot đèn đỏ vô tư, nói tục, khạc nhổ, chen lấn, vặt hoa, vẽ bây, phóng uế bậy, trộm cắp…đó là biểu hiện luôn thấy ở ngoài đưởgn, nơi công cộng, lễ hội…
Vì sao ? nguyên nhân sâu xa của nó – nhiểu ngườ đã nói, va phần lớn đểu biết…”nhà dột từ nóc DỘT XUỐNG”,
SỰ SUY ĐỒI XUỐNG CẤP VỀ ĐẠO ĐỨC, chính là hậu quả tất yếu của 1 nền GD xuống cấp va chưa tìm được lối ra với những ngườ LĐ mang đấy phẩm hàm và chức tươc, huân chương các loại, mặt that nhẵn và dầy !
và tương lai sẽ ra sao nữa ? hàng triêu người me trẻ, đang phải vắt kiệt sức mình bán cho chủ trong các khu CN, khu ché xuất, trên đồng ruộng,trong các quán bar và nhà chứa trá hình nơi vui chơi giải trí…lớp trẻ em sinh ra tử những người mẹ ‘bệnh hoạn, thiếu dinh dưởng’ vể thể chất ấy, và đầy lỗ hổng vể nhận thức và nền tảng của cuộc sống văn hòa đúng nghĩa…Liệu nước VN có còn ‘vẻ vang’ bởi những thế hệ tương lai như thế không…?
Mong các bạn chia se nỡi đau này !
Chín Đờn Cò đã nói
Nghe đồn khi đạt đến Thế giới Đại đồng, nghĩa là anh muốn xài vài Phi cơ riêng, mấy cái Du thuyền cũng có, tùy nhu cầu, thì sẽ “thả cửa” như tụi giãy chết bi giờ.
Mhưng có hơi lâu, không phải 100, hay 1000 năm, vì thời gian ấy chỉ là sơ khai cho thời kỳ quá độ.
Vẫn phải khóa cửa bằng khóa khủng và chửi đổng “Mẹ, cái xã hội gì mà để hở thì chôm, để hớ thì chộp…”
Văn Bá Xuân đã nói
Một xã hội mà báo Tuổi trẻ, Thanh niên giật cái tin rất đau : Cướp giật tràn lan !
Lễ Quốc khánh mà ân xá hơn 10 ngàn phạm nhân. Vậy thì giờ còn bao nhiêu tù nhân ?
Bệnh tâm thần xây to hơn là sao ?
Cần phải tĩnh táo để tìm ra nguyên nhân .
Tôi thấy mấy ông Lãnh đạo cao nhất cũng trăn trở với vấn đề này.
Kêu gào, phê phán thì dể, nhưng tìm phương pháp chữa trị mới là khó.
Than ôi ! giờ kẻ phê phán, than vãn thì quá nhiều, kẻ làm thì quá ít.
Bác Ba Phi đã nói
Trước giải phóng ở miền nam các ông cộng sản nằm vùng tuyên truyền rằng ủng hộ cộng sản giành chính quyền về tay nhân dân thì toàn dân sẽ không lo nghèo đói của cải sẽ được chia đều, không có cảnh kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, tối ngủ khỏi đóng cửa, vì ai cũng có của ăn của để, chẳng ai thèm trộm cắp, tranh dành của ai, thế giới thật hòa bình sung sướng. Cả thế giới nói chung, nhân dân miền Nam Việt Nam nói riêng đã bị cộng sản ru ngủ như vậy đó.
dân đen. đã nói
THIÊN ĐƯỜNG XHCN hê hê.
OZ đã nói
Thì Việt Nam trước đây cũng gần như thế, chỉ từ khi xây dựng chủ nghĩa xã hội mới thế, con tố cha, vợ tố chồng, quan ăn cấp thì dân…phải gian thôi. Đấy, Chỉ 1 phi vụ thứ trưởng Cao Minh Quang đã nuốt 2 tỷ để mặc các hãng dược bóc lột nhân dân, hay phó ban chống tham nhũng Cần Thơ in chức danh lên thiếp mời cưới của con để ăn phong bì, quan chức to ăn to, nhân viên bé ăn bé thì bảo sao chẳng loạn.
khách đã nói
Ở một đất nước mà đảng cầm quyền độc quyền, toàn quyền, muốn làm gì thì làm, kể cả bỏ tù những người yêu nước thì lòng tham có cơ hội bùng phát thoải mái. Bởi vì hành vi giả dối, tham nhũng, lộng hành, cướp bóc của những kẻ đứng trong băng đảng ấy mà không hề bị trừng phạt là tấm gương xấu cho những kẻ có lòng tham nói chung trong xã hội, nhân cách xấu sẽ phát triển như một nạn dịch không thể dập tắt, nó phổ biến đến mức hằn trong suy nghĩ như là mặc định làm ông Thiều và những người cùng đi sang Mỹ không thể tưởng tượng nổi trên trái đất này, trong xã hội loài người lại có một nơi quá khác với xã hội VN.
Nực cười rằng những người dân VN lại bị tuyên truyền nhồi sọ rằng chúng ta đang tiến đến thiên đường loài người là CNXH, còn các nước không có ăn cắp, không phải khóa cửa như Mỹ, Nhật đang giãy chết?!?!?!
Nhã Uyên đã nói
Bài viết thật hay, thông tin thiết thực. . . đọc bài viết này, thỏa mãn nỗi ấm ức trong lòng mình và thấy đau thấy nhục qúa !
Hè rồi, mẹ con tui đi Thái Lan, mấy ngày trên đất Thái, nói chung đồ đạc an toàn, trước khi ra Sân Bay, mẹ, con tui còn sắp xếp lại hành lý và ít thời gian sau đi taxi ra sân bay . . .
khi về TSN, nhận chờ nhận hành lý cũng hơi lâu, khi nhận được hành lý, khóa valy bị bẻ (valy của Ý, sản xuất tại TL, giá 350 USD, mới mua để đi du lịch, đây là chuyến đầu tiên) đồ bị lục, tài sản bị mất giá trị cũng ngót triệu VND, con gái tui cứ thắc mắc; chẳng lẽ, nếu bị phá khóa ở Thái Lan, thì người Thái cũng giống người xứ mình ?
Thông Thương Binh đã nói
Chắc anh Quang Thiều đã qua Lào , Cawmpuchia Thai Lan những nước mà chúng ta thường coi họ kém cỏi hơn ta, nhưng cửa giả người ta không bao giờ khóa đâu phải nói là không có cửa giả thì đúng hơn, còn của rừng thì cũng trât tự ngăn nắp lắm, đến mùa ông lam tô ngươi đi rừng nhin thấy trên cây có tổ ong khi nhìn xuông gốc thấy đã có dâu chủ quyên thì đi tim tổ khác không hê xâm phạm đến tổ này, săn đươc hiêu nai thì về chia cho tất cả bản., Đến trẻ con chơi quay xong vất dây và quay váo một đống hôm sau của ai người ây lấy không lấy của nhau…..Về sông ở VN nhớ lại những chuyện nay, tôi thấy xấu hổ quá.Hôm trươc các báo đưa tim người VN buôn trái phep 1000 con cho bị phạt tù mấy năm mà ê chề quá vì tôi biết ba dân tộc nay họ quí con vật này như thế nào.
Dân Việt đã nói
ÔI ĐẤT NƯỚC TÔI ƠI
Hay là bị bọn khủng bố nó lượm hết rồi?
Vatinam + đã nói
( Chào Anh Ba, em vừa lên mạng là vô đây ngay, hy vong tìm được những thông tin mới và bổ ích – http://vatinam.blogspot.com )
Quỷ nước NAM hơn Vương đất Bắc ! đã nói
- Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9 (CRI). Không rõ VN có gửi người tham gia đại hội này không, nhưng trong hình có 1 cô gái mặc áo dài VN, nên có độc giả phản hồi: Xin hỏi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ai đã tự thừa nhận mình là một dân tộc thiểu số của Trung Cộng? Đài CRI trả lời: “Trong số 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc, có một dân tộc Kinh ở Quảng Tây, ngôn ngữ và trang phục giống với dân tộc Kinh Việt Nam”.
***
Phải nói chính xác là “Cô gái mặc áo daì VN..” là người Hoa gốc Việt [Nam] ! Đài CRI nên sữa lại [trong câu trã lời ] !
tran nghị đã nói
CRI nói láo đấy, tôi đã sang Quảng Tây, khu tự trị Choang…dọc đường từ sân bay vể thủ phủ tỉnh, họ dựng hàng loạt trống đồng như kiểu trống đồng VN, 1 thằng Tầu nói với chúng tôi, trống đồng này xuất xứ ở đây, rồi VN đem vể bắt chước…tôi không biết nhiểu vê LS, cũng thấy hoang mang…còn bộ tộc kinh ở QT thì khong thấy có đâu, mà chỉ thấy ở mấy trường ĐH ở đây, có rất nhiểu SV VN theo học…không biết Tầu có dụ được em SVVN nào mặc ao dải ra lễ hội này không ?!
Dân Việt đã nói
Tám giờ sao mãi vẫn im lìm
THÔNG TẤN VỈA HÈ chẳng có tin
Chờ đợi mỏi mòn luôn nhấn phím
F5 lên tiếng… tớ đang tìm….
Người HN đã nói
Lý do Việt nam ca ngợi Libya?
http://www.petrotimes.vn/su-that-mat-long/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54
Ga-đa-phi đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giúp nhân dân Libya thoát khỏi chế độ phong kiến lạc hậu, lật đổ vua Idris.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Ga-đa-phi nhân dân Libya đã đạt được những thanh tích sau…..
để bào chữa cho sự độc tài, đàn áp dân chúng của Gaddafi.
——————————————————
hình như cũng là để thanh minh cho điều gì đó ở Việt nam…
Khach đã nói
“ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã “. Ngẫm người mà nghĩ đến ta
Khách đã nói
- Mỹ sẽ tấn công những phần tử khủng bố ở những nước không có khả năng hay ý chí hành động (VOA).
———————————————————————————-
Việt Nam mình đc vào trong DS này ko?
TRỰC NGÔN đã nói
Hôm nay điểm tin trang ABS thì thấy nổi bật bài trả lời của ông LHĐ. Cho thấy những tiếng nói thức tỉnh của nhân sĩ, trí thức như Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Nguyễn Văn A….ngày càng nhiều hơn trong xã hội. Nhưng vì sao họ chỉ xuất hiện trên các trang mạng lề trái, thông tấn nước ngoài ? Còn cả hệ thống 700 tờ báo đài chính thống VN cứ lặng im, không dám thực hiện một trong những chức năng của mình là đăng tải thông tin phản biện của người dân?
Cái tin tiếp theo http://www.petrotimes.vn/su-that-mat-long/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54 của Nguyễn Như Phong ở ANTG đã tự trả lời cho câu hỏi trên. Cũng cho thấy luôn cái não trạng bệnh hoạn của làng báo chí VN hiện nay từ những cơ quan lớn như VTV, QĐND… cho đến mấy tờ làng nhàng là ” cố đấm ăn xôi”, bẻ cong ngòi bút trước sự thật hiển nhiên trong xã hội.
Báo chí NN càng ảo tưởng về vai trò bệnh hoạn của mình thì càng hạ thấp giá trị trong con mắt người dân. Và những trang như ABS này lại càng sống khỏe vì sự tin tưởng của người đọc bốn phương vậy.
Trở lại việc ông LHĐ góp ý cho CQ. Chắc hẳn thâm tâm ông cũng tự biết lời thật thì mất lòng nhưng cũng cố nói ra để bớt bức xúc. Chứ mong gì lảnh đạo chóp bu lắng nghe. Vì làm theo lời ông thì chẳng nhẽ xóa cái chế độ này đi à? Nó đã lỗi cả hệ thống từ trên xuống dưới thì làm sao mà dậm vá sửa chữa gì được nữa.
nguoi viet đã nói
nói ra nó bóp d..á i .làm sao mà n ó i ???????????????????????????????????????
DzNT đã nói
Không sợ nó bóp d..á i đâu bạn. Nếu mà sợ thì đã không nói. Chính xác phải là nếu một trong 700 tờ báo đó mà đăng lời của các nhân sĩ trí thức thì..bị nó bóp d..á i tổng biên tập ngay. TBT 700 tờ báo mới sợ bị bóp….
tranIch đã nói
ông Nguyễn Quang A, chứ không phải là nguyên văn A, bạn nhầm do đánh máy quá nhanh và bức xúc quá !
Nói thẳng đã nói
… Nó đã lỗi cả hệ thống từ trên xuống dưới thì làm sao mà dậm vá sửa chữa gì được nữa.
—————————–
Các Bác ở Xóm đợi tem khoái bấm nút F5, còn cả dân tộc Việt thì chắc có lẽ khoái nút Reset hơn, thậm chí nếu cần phải gõ câu lệnh Formate All để cài đặt lại họ cũng nên làm.
Minhhoang đã nói
Não trạng này ngày càng trầm trọng, Hoa Đà dù có tái thế cũng bịt mũi rồi…dông luôn. Tay nhà báo Như Phong cùi chắc không ngại thêm chút lở!
Chín Đờn Cò đã nói
Giỗ Đức Thánh Trần, đọc lại Hịch tướng sĩ, bản dịch Phan Kế Bính.
Nhìn cái sự “Kiên trì vì Đại cục”, Thánh phán rằng :
Tuồng Dê Chó cậy rằng đắc thế
Chốn triều đường ngạo nghễ Vương, Công
Giặc Nguyên phỏng lại đùng đùng
Lấy gì chống giữ hay cùng cam tâm ?
Nếu đến lúc Vua, tôi mắc nạn
Nhà các ngươi gia sản ra sao ?
Các ngươi sao chẳng xót đau
Bầm gan chịu nhục cúi đầu làm thinh.
Bác Ba Phi đã nói
KHẨN CẦU ANH LINH ĐỨC THÁNH TRẦN
Nghiêng mình kính cẩn dâng hương
Thành tâm kính lạy tình thương của Ngài
Dân Nam mắc kiếp nạn tai
Bởi quân phương Bắc đêm ngày bủa vây
Vua Hèn – Quan Hạ kiếp này
Tôn thờ Bắc Đế – Quan Thầy Trung Hoa
Dân tình ai oán kêu ca
Trung Thần, Kẻ Sĩ nước nhà bị giam
Oan khiêng khắp chốn Việt Nam
Khẩn cầu Đức Thánh xuất phàm trừ gian
Cùng dân dẹp lũ hung tàn
Lập trang sử Việt huy hoàng mai sau
Vung gươm dẹp sạch quân Tàu
Bạch Đằng dậy sóng sử Tàu còn ghi
Diên Hồng Bô Lão xá gì
Nước Nam hùng mạnh một khi hiệp đoàn
Lời thề “ Sát Thát “ âm vang
Tấm gương …Bình Trọng vẻ vang giống nòi
Thỉnh cầu Thánh Đế sáng soi
Dẫn đường dân Việt giống nòi Rồng Tiên
Cúi đầu bái tạ Thánh Hiền
Cầu An – Quốc Thái khắp miền nước non.
Minhhoang đã nói
Hai Ông già Ba Tri cù cưa với nhau, khảy khúc Nghê Thường tuyệt cú mèo. Bác Chín thời xướng, Bác Ba họa lại, nghe chẳng khác gì như Tử Kỳ-Bá Nha.
Đã lắm! Nghe đã lắm!
Khách đã nói
Tôi đi dạo chơi ở 1 vùng quê ,tình cờ nghe 1 bác nông dân nói rằng:” Ông TT Dũng điều hành kinh tế và trấn áp phản động rất giỏi nên được nhân dân bầu ổng thêm 1 nhiệm kỳ nữa”
Haha, dân trí dân mình ngày càng cao thiệt đấy.
Ngamnguihuycan đã nói
Dân trí (đúng ra phải là “dân thức”, vì nhiều người có trí vẫn không có thức)
Đây mới chính là vấn nạn thật sự.
NôngDân đã nói
+ ” Ông TT Dũng điều hành kinh tế và trấn áp phản động rất giỏi nên được nhân dân bầu ổng thêm 1 nhiệm kỳ nữa”. Nếu bạn tinh ý thấy hai từ “phản động” và “rất giỏi” đã được lên dọng và kéo dài ra, như thế là đúng đấy.
+ Cần thêm cho Thủ tướng một nhiệm kỳ nữa, để Việt Nam chấm dứt những cái không giống ai. Ngược nó sẽ sống lay lắt đến bao giờ?.
Quốc Trung đã nói
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:
“Cần chú trọng ngành khoa học cơ bản và nhân văn”
http://dantri.com.vn/c25/s25-518878/can-chu-trong-nganh-khoa-hoc-co-ban-va-nhan-van.htm
Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về tình hình của khối khoa học cơ bản (tự nhiên) và khoa học nhân văn của trường ĐH Khoa học Huế, PGS.TS. Nguyễn Văn Tận, hiệu trưởng nhà trường, cho biết:
(…)
Phó Chủ tịch nước và Hiệu trưởng Khoa học Huế phân loại các ngành khoa học kiểu gì mà nghe khó hiểu vậy nhỉ?
XIN MẠO MUỘI ĐƯỢC CÓ NHỜI MỘT CHÚT:
Hệ thống phân loại khoa học được áp dụng trong bộ “Từ điển bách khoa Việt Nam”:
Chia làm 3 khối kiến thức khoa học chính là:
1) Khoa học xã hội (Bao gồm các chuyên ngành: an ninh, chính trị học. dân tộc học, giáo dục học, khảo cổ học, kinh tế học, lịch sử, luật học, ngoại giao, quân sự, báo chí – phát thanh-truyền hình-thông tấn, di tích-bảo tàng-thư viện-xuất bản, tổ chức, triết học)
2) Khoa học tự nhiên và kĩ thuật (Bao gồm các chuyên ngành: cơ học, công nghiệp, địa chất học, địa lí học, hóa học, nông nghiệp, sinh học, tin học, thể dục thể thao, toán học, vật lí học-thiên văn học, y học, tiêu chuẩn đo lường chất lượng-sở hữu trí tuệ-môi trường)
3) Văn học nghệ thuật (Bao gồm các chuyên ngành: âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, mĩ thuật, múa, ngôn ngữ học, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học)
Từ đó mà có các Ban biên soạn chuyên ngành tương ứng:
- Các Ban biên soạn Khoa học xã hội
- Các Ban biên soạn Văn học nghệ thuật
- Các Ban biên soạn Khoa học tự nhiên và kĩ thuật
- Các Ban biên soạn liên ngành
Người HN đã nói
Nghề luật sư ở Việt nam không được coi trọng, các trường đào tạo về luật rất ít, cho nên cuộc chơi trên trường quốc tế, việt nam thua là cái chắc, nhất là đến năm 2015 mọi hàng rào thuế quan giữa các nướcc Asean sẽ được xóa bỏ, Việt nam hội nhập toàn diện hơn.
… việt nam lại đang đàn áp giới luật sư, có lẽ chỉ vì họ hiểu luật và làm theo luật pháp…
Khách đã nói
“Tổ quốc lâm nguy, xin người dân đừng để 1 mình nhà nước lo”- Khẩu hiệu biều tình
Khách đã nói
Nhà nước ứ cần dân lo. Các ông chủ cứ việc nghỉ ngơi thư dãn, karaoke cho nó lành mọi việc để đám đầy tớ chúng tớ lo. Mà chúng tớ đúng là phải lo thật sự vì khi về với thiên triều, không biết chúng tớ có còn được làm đầy tớ nữa không? Còn các ông chủ thì ở đâu chả làm ông chủ, chả phải lo nghĩ gì, sướng nhớ!
DzNT đã nói
Nếu câu này mà từ Nhà nước nói ra thì hay biết mấy. Đằng này lại là của bác. Mà câu của bác sao lại dùng từ “xin”?
Ngamnguihuycan đã nói
Hoan nghênh khí phách của bác Lê Hiếu Đằng:
“… Và khi thể hiện những hành động yêu nước này thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm, kể cả tù tội.
Hiện nay trong xã hội Việt Nam có cái không khí sợ hãi, ngay cả trong tầng lớp trí thức, tôi thấy cần phá vỡ cái này.”
Huyen Tran Cong Chua đã nói
Đúng là hoan nghênh khí phách của tử tù Lê Hiếu Đằng, anh đang biết mình sai và tìm cách sửa chửa sai lầm trong quá khứ của mình cũng như Nguyễn Hộ, Trương Như Tảng. Mà không hẳn các anh sai chỉ bị lường gạt thôi, tôi vẩn luôn quý trọng các anh : Huỳnh Tấn Mẩm, Hạ Đình Nguyên … nhưng không ưa Đào Hiếu, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Văn Đua … và đặc biệt căm ghét nhóm Huế : anh em nhà Hoàng Phủ, Nguyễn Đắc Xuân. Lê Văn Hảo … lủ gọi là trí thức nhưng giết người, sau này chối bai bải : Ai giết người chứ chúng không giết, đúng là chúng không trực tiếp bóp cò, nhưng hành động của chúng thì sao ? Bây giờ không biết anh em nhà Hoàng Phủ có còn đi hái phù du không nhỉ ? Tôi không ra đến Huế nên không biết dân Huế có tình cảm thế nào với các giáo sư họ Hoàng Phủ, nhưng con em họ đi học chắc được ” Kính Nể ” lắm nhờ công trạng tết Mậu Thân. Anh Lê Hiếu Đằng gẩm còn thua xa Nguyễn Đắc Xuân vì anh không vổ ngực xưng tên : ” Hoàn thành sứ mệnh lịch sử ” với gần 8.000 nhân mạng Huế.
hoanglongphung@yahoo.com.vn đã nói
“Hoa Kỳ hoan nghênh liên minh đối lập Syria”
Tại một cuộc họp báo ở Hoa Kỳ, phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mark Toner phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực này. Chúng tôi trông đợi phe đối lập củng cố mạnh hơn khi họ đồng ý được về những điều như cơ cấu lãnh đạo thống nhất, xây dựng sự đồng thuận, và đưa ra một viễn kiến cho tương lai của Syria, kết hợp pháp quyền, chính phủ do nhân dân đồng ý bầu lên, và quyền bình đẳng, cũng như những cơ hội kinh tế cho tất cả các công dân Syria.”
Vâng, chính phủ do nhân dân đồng ý bầu lên là ý nguyện của nhân dân. Không phải như ở Việt Nam, chính quyền đảng chọn, đều là đảng viên hết… Nhân dân chả có phần. Cái quyền duy nhất của dân là phải bầu những người đảng đã chọn. Nếu ai ứng cử, như hiến pháp quy định, cũng sẽ bị, hoặc tổ dân phố hoặc mặt trận gạt ngay.
Híc! Thấy thiên hạ tự do mà thèm…
Củ mì đã nói
Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Biển Đông : Cần đối thoại công khai với dân, không quỵ lụy trước Trung Quốc – (RFI). “Nhà nước nên tổ chức đối thoại một cách công khai về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần xây dựng, chứ đồng thuận mà không có phản biện chỉ là một sự đồng thuận giả tạo…Một dân tộc có quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước rất là hiển hách như Việt Nam thì không nên quỵ lụy trước Trung Quốc…”
Bai phong van rat hay… khong biet chinh phu VN nghi gi ve bai phong van nay ta!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Bác BA SÀM SÀM …lên cái ấn bản MỚI này … HÀ NỘI vẫn im lìm quả đáng sợ …Người Pháp có câu thành ngữ Il faut se méfier de l’eau qui dort…Attention à l’eau qui dort … ….coi chừng cẩn thận rong dòng nước yên tĩnh …..
Dục tình và Đô thị theo mùi Hương Hà Nội Phố (Sex and the City – Hanoi Style)
=================================
Theo công điện do Wikileaks công bố do tạp chí Foreign Policy lục ra trong danh sách 10 món hàng lạ.
Công điện có tựa đề khá hấp dẫn « Dục tình và Đô thị theo mùi Hương Hà Nội Phố ** Sex and the City – Hanoi Style » đề ngày 26/11/2002 từ Đại Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, được xếp thứ hạng 2 trong danh sách này
Vũ trường Tân Thế kỷ
New Century thật diệu kỳ
Em ơi ! Hà Nội Phố **
Dục tình và Đô thị
Thoảng mùi Hương Đông Đô !
*
Vũ trường Mệ Mù huyền diệu
Ghe ghẻ « hồng » cô chiêu
Nơi hẹn hò Magic Moo :
Cậu ấm « đỏ » sứt vòi !…
*
Vũ trường BÂY GIỜ TẬN THẾ
Apocalyse Now dzui quá hề ! .. ..
Chẳng có tiếng rít máy bay trực thăng
Chỉ toàn bố già cán nhớn níu cần máy bay lên thẳng
Cháu gái – chít gái chân ngắn chân dài
Tất nhiên không thiếu cả “tăng hai” hát cà-ra-Ô-KÊ karaoke
*
Nghị gật sau khóa họp Hội trường Ba Đình
Ngang qua Lăng Bác ghé tiệm mát « gần » mát xa
Rồi là địa điểm “vui vẻ”
Hà Nội Phố vốn trầm lặng
Im lặng thị trường dịch vụ tính dục
Chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp nghiệp dư
*
Quái thai đẻ ra do tham nhũng
Hà Nội Phố xưa mới đó ra ngõ gặp Anh hùng
« Dục tình và Đô thị theo mùi Hương Hà Nội Phố **
Sex and the City – Hanoi Style »
Hà Nội Phố nay mới ra ngõ chạm mặt Anh hèn
Ngay cả Siêu Hèn Đại nhân đầy rẫy
Kênh kiệu vênh vênh “đạo đức xã hội chủ nghĩa” ta đây
Bằng Tiến sĩ giả bộ chưởng thật
Bằng Tiến sĩ giả thứ chưởng thật
Bằng Cử nhân giả phó chưởng thật
Hà Nội Phố xưa mới đó ra ngõ gặp Anh hùng
« Dục tình và Đô thị theo mùi Hương Hà Nội Phố **
Sex and the City – Hanoi Style »
Hà Nội Phố nay mới ra ngõ chạm mặt Anh hèn
Đoàn biểu tình đang tiến về Bình minh từ đêm đen .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
02:12 18/9/2011
PARIS chưa rạng sáng chờ tin Hà Nội biểu tình lần 12 Chủ nhật yêu Nước …
Thu Ha noi đã nói
NGUYEN Y VAN THOI MA, ‘DAN GAY TAI TRAU’,NUOC DO LA KHOAI…THOI MA…
Quốc Hận đã nói
mong tin vui biểu tình , không khác gì như gần đến ngày khởi nghĩa năm 46 , một đời người bao lần đi làm cách mạng , mà đất nước vẫn không được tự do , nhân dân ta cứ bị mẹ mìn lừa gạt , nghĩ mà sót xa cho dân tộc , một đất nước nghèo sơ sác sau chiên tranh liên miên , lại xuất hiện lũ bán nước , bòn rút của cải vơ vét tiền bạc cho vào túi riêng , để hưởng phú quý bản thân , không nghĩ gì đến ai , đến đất nước , còn huyênh hoang to mồm nói láo lừa dối dân tộc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Củ mì đã nói
Viet Nam không người lái hay là TQ lái Viet Nam.
Củ mì đã nói
Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Biển Đông : Cần đối thoại công khai với dân, không quỵ lụy trước Trung Quốc – (RFI). “Nhà nước nên tổ chức đối thoại một cách công khai về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần xây dựng, chứ đồng thuận mà không có phản biện chỉ là một sự đồng thuận giả tạo…Một dân tộc có quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước rất là hiển hách như Việt Nam thì không nên quỵ lụy trước Trung Quốc…”
Rat thich bai phong van nay… khong biet chinh phu nghi gi ve bai phong van nay ta!
D.Nhật Lệ đã nói
Sự lê thuộc của nước ta vào Tàu cộng ngày càng lộ rõ,không thế chối cãi được nhưng mấy ngài
cao cấp cứ như người ngủ mê giữa ban ngày hay quen thói khinh thường người dân mà vẫn ngoác
mồm ra …rằng thì là mà…TQ.cam kết không chiếm đất,biển ta…trời ạ !
Quân đội nước nào cũng phải bảo vệ đất nước mình khỏi sự xâm chiếm của nước khác thì bây giờ
tướng lĩnh hàng đầu lại… đầu hàng kẻ thù mà nghe chỉ thị hãy… kiên trì cho đến lúc Tàu cộng chiếm
hết thì mới gọi là xây dựng CNXH.thành công ! Chỉ vì kiên trì chung đường CNXH.
Nhiều bằng chứng cho thấy không còn là nguy cơ nữa mà là hiểm họa mất nước đang bày ra trước mắt ? Chủ quyền hay là chết !
DzNT đã nói
Không phải ngủ mê đâu bác, trừ bác TT Sang ra, còn lại là đang CỐ TÌNH cả đó. Chẳng lẽ toàn đầu óc XHCN mà không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt? Tất cả đều cố tình có thái độ hèn hạ với TQ và cũng cố tình để một bộ phận người dân nghĩ rằng “đang ngủ mê”, còn lại là muốn những người dân lâu nay bị mù kiến thức xã hội cổ xúy ngu ngốc cho cái CỐ TÌNH MÀ HỌ KHÔNG BIẾT ĐÓ.
hong phi đã nói
5 giờ sáng. Không tài nào chợp mắt.Nhờ anh Basam tuòng thuật “không khi” Hồ giươm sáng nay dể bà con “tham khảo” với!
Trần Thân đã nói
Nông dân miền Tây (Nam bộ) đổ xô trồng khoai … thì sẽ thất bại hoàn toàn. Ông Võ Tòng Xuân ủng hộ chuyện trồng khoai, phải chịu trách nhiệm!
Kính mong bà con nông dân bình tĩnh, dừng ngay chuyện trồng khoai để bán cho thương nhân Trung Quốc! Nó dụ mình đó…
NôngDân đã nói
+ Bạn không nên quá lo lắng, là Nông dân, tôi biết việc chọn trồng Khoai lang, hoặc trông Lúa là bài toán kinh tế vì những lý do sau.
– Thứ nhất: Khoai lang cũng là một cây lương thực quan trọng rất thích hợp với vùng đất pha cát tỷ lệ cao. Những vùng đất này hiển nhiên trồng lúa năng suất không cao.
- Thứ hai: Vốn đầu tư trồng khoai lang nhẹ từ giống, phân, công chăm sóc (Giống thông thường chỉ là dây khoai khoẻ mạnh; Phân tốt nhất là dùng, phân xanh, phân chuồng, và một lượng không lớn phân hóa học như, Urea, super lân, Kali…), rất tốt trong việc cải tạo đất.
- Thứ ba: Thời vụ phổ biến từ cuốn tháng 9 âm lịch cho đến tháng 3 âm lịch, là mùa ít bị ảnh hưởng đến bão lũ, lại không ảnh hưởng tới các mùa vụ của cây trồng khác.
+ Tóm lại “trồng cây gì, nuôi con gì” là bài toán kinh tế của người Nông dân, với Khoai lang càng không sợ thị trường tiêu thụ. Cái sợ là người ta sẽ tích tụ đất và giao cho người nước “Lạ” thuê lại.
Lông Lá đã nói
thưa ông Lông dân,
những điểu ông viết, có thể đúng với đồng bằng bắc bộ, hoạc trung bộ vê mặt thổ nhường, nhưng với dồng bắng song Cửu Long, thì …mong ông hỏi lại GS Khá kinh Võ tòng xuân.
Người ND, họ thường chạy theo lợi ich trước mắt, khong nhìn ra sự thâm đểu của bè lũ Tầu (qua thương lái), khi bị lừa thì mới ngã ngửa người ra, kêu khóc…vấn để ở đây là chính quyền…một nhà nước mà đê kẻ “lạ ” tung tầy khắp nơi, hành xử còn tư do hơn ngay trên đất Tầu…không thê hiểu nổi đo là gì …?
cò lẽ ông là Lông dân cầy đường alphan, và ông chỉ ngôi trong phòng Airconditionne mà suy nghi va viet!
xin không gâp lại và miễn tranh luận!
Ngủ Yên Mất Thành đã nói
Các bác đừng có lo, nhà nước biết rồi, no rồi,
nông dân trồng gì thì ăn náy, vậy cũng tranh luận.
Chỉ khổ sắm tới gạo lại lên giá, chắc phải ăn khoai độn như trước đây thôi!!!
Thế đó, xã hội mình nói phát triển lắm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện….ngược!
Chipheo đã nói
Bay gio ma noi chuyen thuong hieu nuoc mam Phu Quoc , Phan Thiet ,Hai Cua , Viet Huong tren The Gioi la “xua roi Diem” ,tren 10 nam roi , nuoc mam mang nhung ten tuoi noi tieng cua Viet Nam , nhung ” Product of Thailand processed in Hongkong Viet Huong Trading Co.Ltd”. Gao Nang Huong nhung cua Thailand , ai cung biet nhung chi co nha nuoc cua dang cong san CHXHCN VN “dinh cao tri tue cua loai nguoi” la khong biet.
Nuoc CHXHCN VN da “di tat don dau” va “tung buoc cong nghiep , hoa hien dai hoa”da vuot Nhat va duoi kip Lien Xo roi can gi ba cai chuyen le te .
Thuong hieu ca phe Ban Me Thuoc bay gio Trung Quoc co giu thi cung nhu TA giu vay thoi , co gi dau ma am i ! “ben nay bien gioi la nha , ben kia bien gioi cung la que huong ” co khac gi dau ,cung la dong chi anh em ca .Mot mai Viet Nam va Trung Quoc nam tay nhau giai phong toan the gioi tien len ” the gioi dai dong ” can gi thuong hieu , chi co bon tu ban dang giay chet moi can , con “phe xhcn” can quai gi.
Duoi su lanh dao sang suot cua dang cong san VN quang vinh , dan VN phai ho hoi , phan khoi len moi duoc . Dem nhung chuyen do ra ma boi moc la “chong lai chu truong duong loi cua dang” va noi xau ,gay chia re tinh cam anh em xhcn giua VN va TQ , la phan dong day.
DzNT đã nói
Bác Chí Phèo như vậy là không quán triệt tính thần của đảng và chưa thấm nhuần tư tưởng tiến lên CNXH của Vn rồi. Với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thì cái chi chi cũng đúng mà bác. Con cò mà đảng nói là con gà thì dân cũng phải gọi là “con gà”. Híc…
Chuyện kinh tế vỹ mô đã có đảng lo rồi bác. tư tưởng là, cái gì của Vn thì đem cho nước bạn hết, đến lãnh thổ, lãnh hải còn cho nước 16/4 được huống chi là mấy cái thương hiệu nước mắm, cà phê. Hô hô…
Mà biết đâu, nói là TQ lấy thương hiệu của VN, nghe thì cũng hơi khó lọt tai nhưng suy cho kỹ thì biết đâu lại là của đại gia đình Nguyễn Tấn Dũng núp dưới chiêu bài Trung Quốc rồi giở trò. Đấy bác Chí Phèo thấy, cả đất nước này, đất đai, tài nguyên, các doanh nghiệp, đô la,…thì nằm trong túi ai nhiều nhất nào. Bác có về Hà Tình thì biết, đội xe công trình của 3D chạy trên đường, đố thằng CSGT nào dám tuýt còi. Thử xem, ngày mai là mất chức ngay. Đó mới chỉ là một cái nhỏ thôi, còn cả nước này thì nhiều lắm.
Thành đã nói
Chưa thấy ông TT nào mà lại bị dân chửi rủa nhiều và cay độc như ông tt này. Mà thực tình, đi đâu cũng thấy ông ấy nhúng tay vào. Hà tĩnh, Ninh bình, PHú thọ ….. mấy tập đoàn Xuân trường – Xuân thành đi đâu cũng rêu rao là TĐ của 3D.
Tiền nhiều để làm cái ..éo gì không biết, táng mồ táng mả cũng chỉ có chừng thôi chứ!
KTS Trần Thanh Vân đã nói
“Hôm qua” lúc o giờ 18′ tôi chưa đi ngủ vì nghĩ đến Đức Thánh Trần trong điểm tin ngày Thứ 7.
“Hôm nay” lúc 3 giờ 03′ tôi đã dậy tôi đã dậy và nghĩ đến Đức Thánh Trần trong điểm tin sáng Chủ nhật. Đức
Thánh Trần lại giáng Thế rồi.
Ngài là Thầy của Vua.
Ngài là Cha của Vua.
Ngài là Đại Nguyên súy trừ giặc Phương Bắc.
Ngài là con người: HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG.
Mười ba năm trước đây, vào ngày giỗ Đức Thánh Trần tôi đã gặp một lần như hôm nay. Hôm đó tôi vừa đi khấn Ngài ở Phủ Thiên Trường về, mệt quá ngủ thiếp đi.
Tôi bị chuông điện thoại đánh thức, một anh báo rằng ông Phó TT Ngô Xuân Lộc vừa chủ trì xong cuộc họp hai ngày nghe một ông tên Mạ cục phó Cục C15 báo cáo về vụ Thủy cung Thăng Long và đã kết luận đại khái
“Thay chủ đầu tư, còn TCTL thì vẫn phải làm gấp để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”.
Rồi anh bạn tra hỏi tôi
“Bà đi đâu mấy ngày qua?”
“Tôi đi Hội Thánh Trần”
“Sao bà lại đi chơi lúc dầu sôi lửa bỏng này?”
“Tôi đi mời Ngài về dậy Vua và để cứu nguy đất nước đấy. Tôi không quan tâm ai là chủ đầu tư, Tôi chỉ quan tâm phải ngăn cản TCTL, bát kể ai làm TCTL cũng chạm vào Huyệt đạo Quốc gia, cũng sẽ mất nước. Rồi xem!”
Ngày đó tôi được nhắn “Hãy bình tĩnh, nếu bị bắt thì THẢ KHÔNG VỀ, có chuyện lớn xẩy ra” Chờ mãi tôi không bị bắt. Ngược lại, mấy hôm sau ông Mạ Cục C15 mất chức, rồi ông PTT NXL mất chức, rồi TT Phan Văn Khải ký quyết định xóa Dự án TCTL.
Hôm nay tôi kể lại chuyện trên vì tôi biết hôm nay Đức Thánh đã về đây vì họa xâm lăng đang bao trùm đất nước, Ngài về để dậy Vua biết cách làm Vua và dậy dân biết cách làm dân.
Năm tiếng đồng hồ nữa người dân yêu nước sẽ đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm nước ta và định biến nước ta thành một khu tự trị như Tây Tạng, như Tân Cương.
Đức Thánh Trần về khuyên Vua ( tức là chính quyền ) hãy hiểu lòng dân, không được đàn áp dân và phải sớm nhận ra bộ mặt thâm hiểm của kẻ thù, phải hiểu chúng là loại “Mềm thì nắn, rắn thì buông” hãy can đảm lên, dựa vào dân thì không sợ chúng.
Đức Thánh Trần về khuyên dân có thái độ ôn hòa, đoàn kết nhất trí, không ương ngạnh, không khiêu khích ai, chỉ “nhằm quân thù mà đánh” và như vậy thì mọi người cùng thắng lợi.
Còn vạn nhất có điều xấu xẩy ra thì cũng phải bình tĩnh và hết sức ôn hòa, kẻ làm việc thất đức sẽ bị Thánh phạt !!!!.
Tôi không dọa ai đâu đó.
1000 mo cau tặng Tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã nói
“Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang,
Tầu về Bắc quốc mo nang tre lồn”
(Quê Choa)
Chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để tặng tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga 1000 mo cau nhân dịp Nguyễn Phương Nga được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao vì đã có công vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung để sớm biến Việt Nam thành một Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông mới.
guest đã nói
“che”, chứ ko phải “tre”
Đề nghị các bác còm sĩ dùng tiếng Việt chuẩn xác.
Ai ko sõi tiếng Việt, ko nên lớn tiếng.
1000 mo cau tặng Tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã nói
Dạ, xin đính chính đã sai chính tả vì quá bức xúc với bọn “điếm cao cấp bán miệng nuôi trôn”:
“Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang,
Tàu về Bắc quốc mo nang che lồn”
(Quê Choa)
nguoi viet goc Cây đã nói
Phần mềm sao tặng Mo Cau ?
phải tặng “có cánh” để còn bay THIÊN TRIỀU…!
âfaf đã nói
Ôi đọc những lời nhắn nhủ của Đức Ngài qua lời truyền ngôn của KTS Trần Thanh Vân mà nước mắt cứ ứa ra. Thấm thía, đắng đót…
Nhất định các vị thần linh hiển hách sẽ che chở cho nhân dân ta, dân tộc ta thoát khỏi hiểm họa xâm lăng và họa bị tận diệt nếu để rơi vào tay tên láng giềng phương Bắc tham tàn…
“Ta thà làm quỷ nước Nam…”
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Hôm trước em nằm mơ thấy được đi bộ đội đánh Tàu. Thấy quân ta phải áp dụng chính sách vườn không nhà trống. Nếu đánh thì bọn Tàu sẽ thua thôi. Tinh thần Thánh Trần bất diệt, tinh thần tướng Giáp bất diệt!.
Nguyễn Phúc Quyết đã nói
Tôi ước, mọi chuyện ều được như suy nghĩ của Bác Trần Thanh Vân nghe.
Tui cũng hồi hộp từ chiều wa đến giờ, sáng nay dậy sớm, đi một vòng wa Dinh độc lập, thấy không khí vẫn bình thường, bên TLSQ TQ các hàng rào sắt vẫn ngổn ngang từ mấy tháng nay, khu nhà thờ Đức Bà, dân tập thể dục thưa thớt hơn mọi ngày, khu tượng đài Bác Hồ (trước UBNDTP) vắng hoe, chỉ có mấy chú an ninh “ể oải” ngáp dài, Hotell Rex như đang còn ngủ im, chợ Bến Thành, lác đác người qua lại . ..
Chầu cafe sáng xong, về vào mạng, xem tin ngoài Bắc, trang Basam nìêu tin wá, đọc từ 5h đến giờ, tuy là đọc nhưng cũng các trang TTXVA, NXD, TTHN. . . mà hỏng thấy tin tức gì về “biều tình” sáng nay ???
TRỰC NGÔN đã nói
Tôi được nhiều người cho biết, Anh linh của các vị Anh hùng dân tộc đã hiển Thánh như Ngài THĐ, LTK… vẫn còn tụ theo linh khí của đất nước và bảo bọc con dân nước Việt trong cõi Tâm Linh. Nhưng các Ngài vẫn chịu phép khi vận mệnh VN xoay chuyển theo từng chu kỳ của Luật Nhân Quả của đất trời.
Muốn đổi được nghiệp chướng đó thì đạo đức xã hội phải ngày càng đi lên, tâm thế con người biết hướng đến bề Trên, luận thường đạo lý ngày càng được cũng cố, 50% dân chúng phải ăn hiền ở lành…vv
Bạn KTSTHV kiểm nghiệm lại xã hội VN hiện nay có hội tụ được những điều kiện như vậy không?
Thành đã nói
Những ý kiến của cô lúc này rất có ý nghĩa. Cám ơn cô. Chúc cô sức khỏe!
Thông Thương Binh đã nói
Thưa thầy bói dịch: Người ta đang quá độ lên tam tứ vô ; Vô chính phủ, vô gia đình, vô tố quốc(thế giới đâị đồng), vô thân thánh. thì lời dạy của thầy liệu có ích gì?
Bình Loạn Viên đã nói
Theo quan niệm dân gian, Đức Thánh Trần, Quan Vân Trường (bên TQ) là những biểu tượng của lòng Trung, Nghĩa. Đức Thánh Trần hiển linh để diệt ác trừ gian, bảo vệ tổ quốc, che chở dân tộc.
Có một anh bạn là sỹ quan cao cấp trong ngành công an, khi chủ huy phá án một vụ án nghiêm trọng mà không có chút manh mối, sau khi đi lễ Đức Thánh Trần về đến Thường Tín thì có điện thoại báo đã phá án.
Loại bỏ yếu tố tâm linh, khi chúng ta tôn thờ Ngài là chúng ta có niềm tin đấu tranh cho lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu. Đức Thánh Trần “hiển linh” trong mỗi người Việt đấu tranh cho chính nghĩa như cô Vân, chú Nguyên Ngọc, chú Huệ Chi, chú Quang A, chú Lê Hiếu Đằng, anh Cù Huy Hà Vũ …
Cúi lạy, cầu xin Đức Thánh Trần chỉ cho những người còn lương tri trong chính quyền, công an ai là kẻ thù của dân tộc, kẻ nào là kẻ bán nước, cho dù họ có ở cương vị cao đến đâu cũng phải bị trừng trị thích đáng.
LADT đã nói
Not fair!
Editor: Why not?
LTDA đã nói
Juzt temporary case.Sorry!
Khách đã nói
“Trước đây tổ tiên của chúng ta cũng phải đi triều cống Trung Quốc. Nhưng nên nhớ rằng tổ tiên chúng ta, với tinh thần hòa hiếu, chỉ cho sứ giả qua để thực hiện đường lối ngoại giao hòa hiếu đó sau khi đã đánh vỡ mặt bọn xâm lược phương Bắc !” (Ông Lê Hiếu Đằng trả lời RFI).
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9 (CRI). Không rõ VN có gửi người tham gia đại hội này không, nhưng trong hình có 1 cô gái mặc áo dài VN, nên có độc giả phản hồi: Xin hỏi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ai đã tự thừa nhận mình là một dân tộc thiểu số của Trung Cộng? Đài CRI trả lời: “Trong số 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc, có một dân tộc Kinh ở Quảng Tây, ngôn ngữ và trang phục giống với dân tộc Kinh Việt Nam”.
——————————-
Hì hì.
VN ta đã được nhập vào Quảng Tây của TQ. Và dân VN ngày nay đã trở thành một dân tộc thiểu số của TQ.
Thật là hãnh diện cho đảng và nhà nước CSVN.
Ngamnguihuycan đã nói
Tưởng bác đùa, hóa ra là thật.
Hình :
http://saohomsaomai.wordpress.com/2011/09/16/vi%E1%BB%87t-nam-la-m%E1%BB%99t-s%E1%BA%AFc-t%E1%BB%99c-thi%E1%BB%83u-s%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-trung-c%E1%BB%99ng/
Nguyễn Phúc Quyết đã nói
Theo tui, anh Basam nên đưa bài này ra ngay cho thiên hạ đọc và để mà BIẾT !
Nguyễn Phúc Quyết đã nói
xin nhờ anh ba, hoặc BBT sửa giùm chữ ra thành chữ lên ngay . . .. (bài: khai mạc đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiều số trung quốc) xin cám ơn.
thuong dan đã nói
cũng có gì là ghê gớm đâu, thì cứ đặt ngược lại vấn đề: trong cuộc thi hoa hậu các dân tộc thiểu số Việt nam 2011, có 1 em thí sinh là người Hoa tham gia thì thấy vấn đề cũng bình thường mà các bác. còn nhiều chuyện cơm áo gạo tiền, thất nghiệp …đáng lo hơn nhiều.
guest đã nói
Dù lịch sử cho thấy, bất kỳ triều đại nào ở giai đoạn thoái trào cũng làm tay sai và bán nước cho ngoại bang;
Dù Việt Nam khổ đau, 1 nước nhỏ có vị trí địa lý quan trọng trên bờ Thái bình dương, luôn là đích nhắm của nhiều đế quốc, và luôn phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc;
Dù trên trái đất này, nhiều đế quốc đã xâm lược Việt Nam, và đã thất bại thảm hại, nhiều tên lính xâm lược đã bỏ mạng vùi đống xương trắng tại đây, nơi mà những người lính đó chẳng có chút lợi ích nào cho riêng mình, dù nước họ có hiện diện ở Việt Nam;
Nhưng chưa lúc nào như lúc này, triều đình Việt Nam lại bán nước lộ liễu như vậy, lại hèn yếu như vậy trước ngoại xâm, đến mức đàn áp người dân phản đối quân xâm lược;
Chưa có lúc nào mà bọn xâm lược lại khoác lên mình cái vỏ bọc “đồng chí, hữu nghị”; mồm thì hảo hảo, tay thì vung nắm đấm vào mặt “đồng chí” của mình như vậy;
Cái làng người Kinh này ở TQ, phải chăng là làng tụ tập những cô gái bị bắt, bị lừa sang TQ? Vì đã chót sinh sống ở đó, mà ko thể về lại quê hương? Vậy thì cũng thông cảm cho họ, vì họ mà ko đi dự thi cái cuộc thi này, thì chính quyền TQ đểu giả mất nhân tính sẽ ko để yên cho họ.
Ở VN, khi mình tổ chức thi cìa gì đó vể dân tộc Việt nam, cũng có dân tộc Hoa là dân tộc thiểu số ở VN đấy.
Nên các bác cứ bình tĩnh, đừng để ý làm gì.
Vấn đề là làm sao mà gìn giữ mộ phần của tổ tiên mình tại đất mẹ kia.
Khách đã nói
Sao hổng có tem chót hè ?
Bà con mình ở Mỹ bây giờ vẫn đang biểu tình chống Tàu đó..
CP Mỹ đang cần xây rất nhiều trại tù và tuyển thêm công an vì theo thăm dò công khai của CNN, 60% (khoảng 200 triệu) dân Mỹ đang “nói xấu” đảng DC, chính phủ và lảnh tụ Obama. ( Obama đang cần mua khoảng 400 triệu cái bao su đã qua sử dụng, bác nào có nhớ để dành bán cho ổng.)
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Trung bình muốn khủng bố người dân chống đảng và nhà nước bị kích động theo chế độ thù nghịch thì đảng và nhà nước cần 4 CA cho một người thù nghịch.
200 triệu bên Mỹ chống nhà nước thì cần đến 800 triệu CA để khủng bố dân chúng.
Một CA bên Mỹ lương trung bình 200,000.00 USD một năm. Như vậy OBAMA mà học theo kiểu VN thì cần đến 80 billion USD trả lương cho CA thì chưa hết nhiệm kỳ đã phải trốn sang TC để sống còn mà thôi. Tại vì trên thế giới chỉ có TC mới dám xài tiền như vậy để giũ ghế cho đảng và nhà nước.
Editor: Lương công an Mỹ trung bình khoảng 55.000, dĩ nhiên có người kiếm hơn 100.000/ năm, lương nghị sĩ Mỹ mới trên dưới 200.000, còn lương TT Obama rất bèo chỉ 400.000/ năm, so với công việc khá đau đầu.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đúng là lương CA Mỹ trung bình là khoảng 55,000 USD/năm nhưng họ đa số đều phải làm overtime vì nhiều khi có tai nạn hay có những việc bất ngờ nên họ trung bình đều lãnh hon 100,000/năm mà nếu phải đi khủng bố dân theo kiểu CA VN thì họ sẽ lãnh khoảng 200,000/năm.
DzNT đã nói
Ở VN có người đã chuẩn bị nhiều hơn gấp 5 lần số bao cao su đã qua sử dụng mà Mỹ đang cần. Bác có thể nói với Ô – Ba – Ma liên hệ y tá 3D nhé.
Củ mì đã nói
Chuc ba con mot ngay bieu tinh an toan vui ve.
Dân Việt đã nói
Trích :
Không để xảy ra xung đột
* Vậy với nhận thức chung và đối thoại thẳng thắn, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ ổn định, lành mạnh hơn trong tương lai?
- Tôi tin rằng vấn đề biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ phát triển tốt hơn, trước hết là vì lợi ích của hai nước. Rõ ràng, Trung Quốc có lợi ích khi quan hệ hòa hiếu với Việt Nam và các nước láng giềng. Ngược lại, nếu mối quan hệ đó xấu đi sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Trung Quốc dù họ là nước lớn.
Nhận thức chung là cơ sở để hai nước giải quyết được những bất đồng, kể cả các vấn đề tích cực cũng như các khác biệt và xung đột. Về quốc phòng, chúng tôi khẳng định là phải làm mọi cách để không xảy ra xung đột, dù có vấn đề gì xảy ra cũng phải được xử lý bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của hai bên> . hết trích
Một cam kết rất ư là …ngoan, dễ dạy bảo.
Khi đất và biển của đất nước ta bị chúng ăn cướp, thì chúng ta lại đòi hỏi hai bên cố tránh không để xảy ra xung đột. Thế là nay ngay Trường sa trên 500 tàu cá TQ và Tàu ngư chính của chúng ung dung hoạt động như ở sân nhà TQ và VN không thể có được sự phản kháng nào.
Đúng là dễ dạy.
Người ân lên tiếng thì được cho là bị phần tử xấu xúi dục ?
Chính những cam kết ” Không để xảy ra xung đột” là một trong những hành vi nối giáo cho giặc.
Chúng cướp nhà, cướp đất, cướp biển, xong rồi còn được bên bị hại yêu cầu tránh xung đột.
Cha mẹ ơi! Từ lúc biết được cái chữ, biết ăn biết nói đến bây giờ tóc bạc cả đầu mới thấy được những người khôn ngoan và những quyết định sáng suốt dễ sợ như thế này !
Khách 01 đã nói
Vụ Đại hội TT Dân tộc thiểu số TQ:
Thật là quá đáng, giờ họ ngang nhiên xem người Việt là 1 dân tộc thiểu số của họ. Cô gái Kinh đó là hình ảnh của 1 người Việt ĐƯƠNG ĐẠI, chứ không phải tộc Kinh từ hồi thế kỷ 16 như ngụy biện ở phần phản hồi.
Chiếc áo dài VN có từ khi nào, và chiếc khăn đóng có bản dày đó chỉ được cách điệu 10 mấy, 20 năm gần đây chung với thời những cách điệu mới nhất của áo dài, mà dám nói là người Kinh thế kỳ 16 của TQ?!
Cần phải phản ứng mạnh mẽ với vụ này!
như thế nhé đã nói
Lỗi là do BỘ PHẬN LO TRANG PHỤC hehe…
Fisherman's đã nói
http://vietnamstamp.com.vn/shopping/view.asp?chude=T.048&code=536&step=2&BCode=tmp&NCode=537
9,9 $ mua mau kẻo mất!
XeOm đã nói
Chào Anh Ba và bà con 1 ngày chủ nhật mới.
Editor: Lâu quá mới thấy bác XeÔm xuất hiện, chắc bận lo chở khách dữ hả?
Thành đã nói
Lâu lắm rồi mới thấy bác XO. Mượn trang TTXVH chúc bác sức khỏe!
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Anh Ba chơi kiểu chi mà cứ gần đến giờ là mấy cứ “đơ” ra nhỉ.
Editor: He he…Chắc tại bác không chịu hối lộ nhà mạng!
Văn Ngọc Trà đã nói
Ối giời . Tôi nghe nói mà thích quá. Còn máy tôi ,gần đến giờ ,nhất là vào dịp cuối tuần , tôi muốn đơ mà máy lại không đơ.. Rõ khổ .
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Chúc mọi người một ngày BT12 an lành.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Chả biết thứ mấy???
Vô Khả đã nói
thứ chủ nhật bác Rau ơi
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Các bác đi kiểu chi chứ tôi gần đến giờ là lại “kẹt xe” là sao? Chán mớ đời.
thủy tinh vỡ đã nói
Em mách cho bác một chiêu, bác tạm thời tắt chức năng “load images automatically” thì sẽ nhanh hơn đấy. Xong giờ cao điểm thì mở lại nhá.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Cảm ơn bác Thủy Tinh Vỡ.
Trần Sĩ Vinh đã nói
Cầu Trời khấn Phật phù hộ cho đồng bào an lành !!!
http://www.vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3226-nga-moi-la-noi-lo-lon-cua-trung-quoc-o-bien-dong.html
http://vietsoh.com/news/2011/09/17/muc-gdp-cua-trung-quoc-ngang-bang-nam-1949.html
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/552016/Quy-bao-hiem-y-te-Nguy-co-am-hang-nghin-ty-dong-tpp.html
http://nld.com.vn/20110917084710257p0c1002/nha-nguoi-dien-hinh-chong-tham-nhung-bi-no-min.htm
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” xin chúc mừng ABS ngày Chủ nhật tươi hồng ngập tràn phố phường người biểu tình yêu nước – Phố trên các trang báo!
Dân Việt đã nói
Đêm dài mất ngủ đã canh ba
Trằn trọc mà nghe vọng tiếng gà
Đợi sáng đêm thâu hồn vật vã
Trời khuya lắm kẻ thức cùng ta!
Duy Ninh đã nói
Dậy mà đi!
Ngày mai khi trời hửng sáng.
Bình minh chiếu dọi tổ Quốc ta.
Xua tan đi những bóng đêm che phủ.
Đồng bào ta nhất tề đứng lên.
Phá gông cùm, phá vòng nô lệ.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
Fisherman's đã nói
tem
thủy tinh vỡ đã nói
Tem cho ngày chủ nhật
Editor: Chúc mừng bác đã về…nhì!
thủy tinh vỡ đã nói
Cám ơn bác Editor ạ! Em cũng đã tem 3 lần rồi nhưng vẫn thích cái không khí chộn rộn vào lúc 2h này. Cho em phỏng vấn bác một câu thôi:
Bác thích ăn hay uống gì ạ?
Để có dịp em nhất định phục vụ bác, người đã khai sinh ra hội tem chứ không phải anh Basam.
Editor: Cám ơn bác TTV, hình như bác Thành sở hữu cụm từ “xóm đợi tem” thì phải, tôi thì chỉ post tin đúng giờ để bà con canh giờ đó mà vào chộn rộn cho xôm tụ
Món ăn gì tôi thích nhất? Hình như món nào tôi cũng thích, đồ ăn Tây, Mỹ, Nhật (sashimi, sushi…), Hàn (side dish), cả taco, burrito của Mexico… món nào tôi ăn cũng thấy ngon, (cũng may là tôi có high metabolism nên không bị phát phì) nhưng tôi không hợp với đồ ăn Tàu (không phải tại tôi ghét Tàu bành trướng đâu mà ăn nhiều lần nhưng không thích, có lẽ do nhiều dầu mỡ, bột ngọt)…Tôi mê nhất có lẽ là đồ biển, cua, ghẹ, nghêu, sò, oyster, lobster…He he…Bác mà đãi mấy món này là cháy túi!
Vô Khả đã nói
chào cả nhà, cho em xin cái tem ngày chủ nhật!
Editor: Chúc mừng bác Vô Khả đã giật được tem hôm nay! Tưởng bác mất chức “Vô địch giựt tem” rồi chứ, hôm nay quyết giành lại tem cho bằng được hả?
Mến chào các bác trong xóm đợi tem. Thân chúc tất cả các bác một sáng Chủ Nhật bình an!
Fisherman's đã nói
Chúc mừng Bác Vô Khả!
Bửa đây đổi nick lấy hên và né Bác Editor mà cũng ko ăn thua!
Chúc mọi người sức khỏe,ngày CN hoành tráng!