BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Bảy, 17-09-2011

Posted by basamnews on 17/09/2011

Tin thứ Bảy, 17-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- 18.09.2011 – Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước(Dân làm báo).Trong tinh thần đó, Nhóm Ngày Chủ Nhật xin mượn các diễn đàn để gửi đến các bạn thông báo về Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước. Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 18.09.2011. Địa điểm tập trung:  Hà Nội: Khu vực Hồ Gươm – Chân tượng đài Lý Thái Tổ, Chân tượng đài Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sài Gòn: Công viên Quách Thị Trang - trước chợ Bến Thành.

Độc giả Q.T. vừa cho biết: “Tin Buổi sáng VTV1: TQ vừa điều thêm 1 tàu cá 1 ngàn tấn tới Trường Sa ngoài 500 tàu đã có mặt ở đó.” Liệu với hàng loạt hành động láo xược như vậy ngay sau chuyến đi gọi là “hữu nghị” của Đới Bỉnh Quốc, chính quyền vẫn cứ trấn áp những người biểu tình nếu như xảy ra vào ngày mai, để làm “đẹp mặt”, dọn đường cho chuyến thăm Trung Quốc của TBT Trọng sắp tới?  Mời coi thông điệp hiếm có qua những cái ôm:

“TT Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy … “ cái gì?

- Nguyễn Thượng Long: Vì sao họ không đến (4) – Sự nổi dậy của NHÂN CÁCH – (Dân làm báo). “Cuộc xuống đường hôm nay mang dáng dấp của ‘Đất Nước Đứng Lên’ lần thứ 2 theo cách nói của Học Giả nổi tiếng Nguyễn Gia Kiểng, đã gây ngỡ ngàng những người chỉ quen yêu nước “đúng cách” là ngồi nhà và quét dọn cống rãnh hè đường còn mọi việc cứ để đảng và nhà nước lo.”  Xem thêm: phần I; phần II; phần III.

- Một cuộc tọa đàm về Biển Đông bị hủy bỏ theo lệnh của chính quyền – (RFI). – Tọa đàm Công lý và Hòa bình trên Biển Đông bị hủy bỏ và những câu hỏi đặt ra  —   (NVCL)  “Vì sao một cuộc hội đàm về chủ quyền đất nước lại bị hủy bỏ, mà việc hủy bỏ đó lại đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo, dân tộc TPHCM? Các cơ quan này có phải là cơ quan thi hành pháp luật, và việc tổ chức Tọa đàm này có vi phạm pháp luật?”.

- Thành lập nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên tại Lý Sơn: Dựa vào nhau – bám biển (LĐ).  – Đội hùng binh Bắc Hải ngày nay. – Phú Yên Triển lãm về hải quân và biển đảo VN (TT). – Triển lãm về biển, đảo tại 10 tỉnh, TP (PLTP). – Hướng về Trường Sa thiết thực và xúc động (TT). Ca sĩ Minh Quân góp mặt trong ca khúc Nơi đảo xa =>

- Vô Nghệ An (để tránh ?) không tiếp họ Đới, nhưng Chủ tịch nước tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ (CP). Và theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, trước khi họ Đới sang, bác Tư nhà ta biểu nếu muốn ổng tiếp tay nầy, thì ổng sẽ cho nó ngồi chờ (mấy tiếng đồng hồ?) như nó đã “xử” với Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn mấy tháng trước.

- Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia (TTXVN). – VN nhộn nhịp ‘ngoại giao quốc phòng’ – (BBC). – TQ nói với tướng VN về ba ‘kiên trì – (BBC). Đó là: “kiên trì hiệp thương hữu nghị, tăng cường đoàn kết, kiên trì nhìn vào đại cục, về lâu dài, kiên trì bình đẳng cùng có lợi”. – Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Đoàn cán bộ Chính trị quân sự cấp cao Việt Nam (CRI). “Đồng chí Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung, cùng nỗ lực vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực”. – ÔNG TẬP CẬN BÌNH “DẠY KHÔN” HAY “XUI DẠI” CÁC TƯỚNG VIỆT NAM? – (Phạm Viết Đào).

<- Quân đội hai nước gương mẫu thực hiện thỏa thuận cấp cao trong quan hệ Việt – Trung (QDND). Ngô Xuân Lịch: “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Vấn đề tranh chấp giữa hai nước thì do hai nước giải quyết, vấn đề liên quan đến lợi ích nhiều nước thì do các bên cùng bàn bạc giải quyết. Đặc biệt, Việt Nam không có ý định lôi kéo nước này để chống nước khác.” – Tân Hoa xã: Chinese vice president eyes enhanced relations with Vietnam.

- Hoàn Cầu Thời báo của TQ nói: Hành động của Ấn Độ ở biển Đông là đẩy Trung Quốc tới giới hạn: Indian action in South China sea to push China to limit: Media (AP of Pakistan). – Bắc Kinh yêu cầu Ấn Độ và Việt Nam ngưng khai thác chung ở biển Đông: Beijing Demands India and Vietnam Stop Oil Joint Venture in South China Sea‎ (2.6 billion). – India – China on collision course (News 24). – India picks a quarrel with China (Asia Times).

- Ấn Độ: Con hổ tỉnh giấc thách thức Trung Quốc (VNN). – Ấn Ðộ khẳng định hợp tác thăm dò dầu khí với VN tại Biển Đông đúng luật quốc tế (VOA).- Ý kiến phản đối hợp tác dầu khí với Việt Nam ở biển Đông là vô giá trị (SGTT). – Mỹ, Úc cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông  – (RFI). – Mỹ, Australia phản đối sử dụng áp lực hay võ lực trong tranh chấp Biển Đông  (VOA). – Kỷ niệm 60 năm liên minh Mỹ – Úc: Celebrating 60 Years of the U.S. – Australia Alliance (Bộ Ngoại giao Mỹ). Nguyên văn buổi họp báo chung của Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Stephen Smith, Ngoại trưởng Kevin Rudd, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. – New Australia-U.S. push deals India in to Pacific (The Australian).

- Biển Đông – Căng thẳng gia tăng nhưng không có giải pháp lâu dài: South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon (Foreign Policy Journal). – TT Philippines, ông Aquino: quy tắc ứng xử trên biển Đông không giải quyết được vấn đề chủ quyền: Aquino: S. China sea code doesn’t solve sovereignty‎ (ABS CBN).

- Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy – (BBC).  “SFO xác nhận rằng vào ngày 08 tháng Chín ông Lowther bị buộc tội tham gia giúp xin một chỗ trong trường Đại học Durham, trả học phí và tiền trọ cho con trai ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Cơ quan điều tra Gian lận Nghiêm trọng cáo buộc thương gia Anh trả những khoản hối lộ: Serious Fraud Office alleges UK businessman made corrupt payments (Guardian). – Cựu quan chức Securency bị buộc tội: Ex-Securency boss charged (SMH). – ‘Bribe’ inquiry blocked‎ (The Age).

- VN bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ về đàn áp người biểu tình yêu nước  (VOA). - Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trình bày tình trạng nhân quyền VN tại hội nghị Chống Ngược đãi và Phân biệt đối xử   (VOA).

- Đài Truyền hình Hà Nội trưa 16/9/2011 đưa tin “diễn tập” cấp xã ở Mê Linh, trong đó có phương án “xử lý tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn” (tức là Hiến pháp thì cho phép, Thành phố ra thông báo cấm, và sẵn sàng dùng quân đội để “xử lý”):

(Cám ơn Cộng tác viên LV đã phát hiện và gửi tới video này)

- Sách nhiễu làm người dân vững vàng hơn? – (RFA). – Vụ án Bạch Đằng Giang – (RFA). “…với tôn chỉ đầu tiên của Bạch Đằng Giang Foundation là cỗ võ truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền, rồi thì ủng hộ việc thành lập công đoàn độc lập, nghĩa là những chuyện nhạy cảm đối với chính phủ, thì ông Phạm Bá Hải sẽ không có hy vọng được trở qua Ấn Độ để học tiếp bằng tiến sĩ sau khi mãn hạn hai năm quản chế ở trong nước”. – Mời xem thêm: Bạch Đằng Giang Foundation  (x-cafe). – Cuộc Chiến Vì Tương Lai – (Vietbao.com). – Xét xử tổ chức phản động”Bạch Đằng Giang”:“Chủ tịch” Phạm Bá Hải lãnh 5 năm tù (SGGP).

- Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm – Gần 2000 giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo về UBND Tỉnh Nghệ An gây áp lực  – (DLB). – Cầu Rầm: Biểu tình của 2000 giáo dân trước UBND Tỉnh Nghệ An, nhà cầm quyền đùn đẩy trách nhiệm  —   (NVCL). – Nhà cầm quyền Hà Nội khởi động lại âm mưu cướp đất Hồ Ba Giang của GX Thái Hà(NVCL).

- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Tôi chỉ muốn Đảng mình tốt lên” (NCT). “Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Tôi là đảng viên kì cựu, chỉ kiến nghị như thế và cảnh báo với Đảng nếu còn tiếp tục xa dân, không lắng nghe ý kiến đúng đắn, thẳng thắn thì sẽ diễn ra tình hình ngày một xấu đi. Là người ở trong Đảng lâu năm, tôi chỉ muốn Đảng mình tốt lên”.

- Nhà văn Lê Lựu làm em sợ quá (Nguyễn Thông). “Trong chiến tranh, tâm tính con người ta hiền lành, không mưu mô xảo quyệt. Chứ thời nay, trong cơ chế thị trường này, luật lệ cũng lung tung. Xử lý công việc cũng lung tung. Sống nặng về vật chất, thực dụng, chụp giật. Bây giờ sáng ra đọc báo toàn những chuyện giật mình…Chính thời nay là thời loạn, chứ không phải chiến tranh là thời loạn”.

- NGƯỜI VIỆT NGHIỆN BLOG, DO ĐÂU? (Bayvut.com).  “Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhìn nhận: ‘Chính cách viết sắc sảo, nhờ kinh nghiệm và vốn sống phong phú, ít né tránh các vấn đề, cập nhận thông tin nhanh, có tránh nhiệm đã khiến nhiều blog thu hút đông đảo người đọc’.”

- Nguyễn Sĩ Dũng: Học ở Hiến pháp năm 1946 (TS) “Nếu Nhà nước pháp quyền là Nhà nước được tổ chức trên những nguyên tắc và thủ tục sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ, thì Hiến pháp 1946 đã phản ánh đúng tinh thần đó”.

- Vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang:  – Bài 1: Tài liệu mật báo cáo Thứ trưởng bị phát tán ra ngoài.Bài 2: Dích dắc việc trả nợ 2 tỉ của Thứ trưởng – Dấu hiệu tham nhũng?  – Bài 3: Thứ trưởng liệu có phạm tội vu khống?  – Bài 4: Lời tố cáo của những “nạn nhân” bị Thứ trưởng trù dập (LĐ).  – Thứ trưởng Cao Minh Quang vu khống cán bộ? (DV).

- Kỷ luật Đảng 2 quan chức kiểm sát ‘giải trí không lành mạnh’ (VNE).  – Sớm có kết luận vụ trưởng công an phường hành hung cấp dưới (TP).

- Một thanh niên tố cáo bị dân phòng đánh dã man (PLTP). “ông Võ Văn Châu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hòa, nhận định: ‘Có thể nhóm thanh niên say rượu, quá khích nên anh em dân phòng nóng nảy thiếu kiềm chế’.”

- In chức danh lên thiệp mời đám cưới con: Ông Nguyễn Hùng Dũng đã nhận khuyết điểm (CAND). - Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? (TT&VH).

- Phụ nữ tham gia chính trị: Hội chứng cấp phó (DV).

- Những bí mật động trời của Đặng Tiểu Bình (tiếp theo và hết)   —   (Phạm Nguyên Trường/Foreignpolicy).  – Phần 1.

Ông Ôn Gia Bảo ‘muốn tăng dân chủ’ – (BBC).  – Ông Ôn Gia Bảo lại kêu gọi cải cách chính trị (TN).

- TQ kiểm soát chặt mạng xã hội trên internet  – (BBC).

- Malaysia chưa thả chín ngư dân Bình Định (PLTP).

13h30′:

- Hoan hô báo Đại Đoàn Kết có loạt bài ôn lại lịch sử chống ngoại xâm: Lê Lợi – 10 năm trường kỳ kháng chiến quét sạch giặc Minh xâm lược (ĐĐK). – Giặc dữ Mông – Nguyên ba lần đại bại (ĐĐK). – Phỏng vấn nhà văn Hoàng Quốc Hải: Biểu tượng Đức Thánh Trần là khát vọng của muôn dân (ĐĐK).

- Phản đối cái gì? (Mr. Do). – BỘ NGOẠI GIAO VN LÊN TIẾNG – NGÀY MAI LẠI BIỂU TÌNH TẠI ĐỨC – (Nguyễn Xuân Diện).

- Hoàn Cầu Thời báo gọi hành động khai thác dầu của Ấn Độ là ‘sự khiêu khích’: Chinese daily calls India’s oil move ‘provocation’ (zeenews.com).

- Hãy để biển lặng: Let the sea be calm (China Daily). “If Vietnam and India insist on jointly tapping oil resources in the disputed waters of the South China Sea as reported, they may risk setting off a new round of tension in the troubled waters. Their relationship with China will be at stake too.” Tạm dịch: Nếu Việt Nam và Ấn Độ nhất định hợp tác khai thác dầu hỏa ở vùng biển Đông đang tranh chấp, như tin tức đã đưa, họ có thể liều mạng trong việc tạo ra một vòng căng thẳng mới trên vùng biển hỗn loạn này. Mối quan hệ của họ với Trung Quốc cũng sẽ bị đe dọa.

- Trong chuyến thăm Nhật từ 25 đến 28-9, Tổng thống Aquino sẽ đưa vấn đề biển Đông ra bàn thảo khi nói chuyện với TT Nhật, Yoshihiko Noda Aquino to bring up S. China Sea issue during talks with Noda (Mainichi Daily).

- Biển Đông: Căng thẳng gia tăng nhưng không có giải pháp lâu dài (Vibay blog). Bài đã điểm: South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon (Foreign Policy Journal).

- Chọn bạn mà chơi – (boxit).

- Thắc mắc làm gì? “Đã có Oshin… lo”  – (boxit).

- Bà Ẩn – O Châu (tiếp theo) –  Bà Ẩn (tiếp theo và hết) – (Phan Thế Hải).

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng  (Tin tức). Có mới nâng được, hổng có lấy gì nâng?

- Viết tiếp vụ ép dân lập di chúc theo ý cán bộ xã ở Hưng Yên: Xã lại vin vào sai phạm trong bản đồ địa chính do xã lập  (Tin tức).

- Nhà “người điển hình chống tham nhũng” bị nổ mìn (NLĐ) thì làm sao Từng bước đẩy lùi tham nhũng cho được? (TT).

- Chị Võ Thị Sáu bị bắn ở đâu trên Côn Đảo? (Bee).

20h30′:

- Tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc biểu tình phản đối TQ gây hấn của người Việt tại CHLB Đức ngày 17/09/2011 – (Dân Luận).

- Nhật ký yêu nước hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường ngày 18/9 của Nhóm Ngày Chủ Nhật – (DLB).

- Nguyễn Văn Đài: Đi biểu tình Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2011  —   (DLB) “Đi biểu tình là chúng ta bày tỏ sự ủng hộ đối với những người lính, những sĩ quan đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thân yêu của Tổ Quốc. Ở nơi biển đảo xa xôi, đầu sóng ngọn gió, khi những người lính nghe được tin, xem được những hình ảnh chúng ta biểu tình ủng hộ họ. Chắc chắn rằng họ sẽ vững vàng và tự tin khi biết rằng nhân dân đang hướng về họ, ủng hộ họ”.  – Những đề nghị của Nhóm Ngày Chủ Nhật về Lần Hẹn Yêu Nước thứ 12  —  (DLB).

- Hướng về Trường Sa thiết thực và xúc động (TT).  – Hàng trăm người cùng hát về Trường Sa (TT).

- Ấn Độ khẳng định tiếp tục hợp tác với Việt Nam tại Biển Đông (VNE).

- Hai tàu Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng (TN).

- Cột mốc mới quan hệ Việt Nam –Indonesia (TQ).

- Lo ngại một bộ phận đảng viên xuống cấp đạo đức (VNN/Chinhphu).

- Tìm thứ trưởng Cao Minh Quang ở đâu? (GDVN).

- Bàn về văn hoá từ chức (VOV).  – Vụ thụt két 42 tỷ tại Cục Điện ảnh: Mất cả túi tiền, đương nhiên phải biết! (DT).

- CSGT HN có thể đeo kính đen, bịt khẩu trang (VNN).

KINH TẾ

- TS Tô Văn Trường: Dự án Bauxite Tây Nguyên – Lối ra rẻ nhất, có lợi nhất cho đất nước – (bauxite VN/VC).

- Các nhà thầu Trung Quốc quá yếu (NLĐ). – VEA kiến nghị hạn chế nhà thầu Trung Quốc (TBKTSG). – Kinh tế hàng nhái của TQ: Lợi ích hay rào cản? (VEF).

- Ráng tin đi, Chính phủ Trả nợ thay chứ không phải cho không hàng trăm triệu đô bằng cách “cấp bảo lãnh cho bốn dự án Đồng Bành, Thái Nguyên, Tam Điệp, Hoàng Mai” (TT).

- Tích tụ ruộng đất để phát triển (SGTT).  – Nhiều cán bộ chưa nhận thức đúng về tam nông (PLTP). – Bình Định: Tôi đi mua đất của tôi –  Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bất động sảnBa cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai (CafeF). – Chính thức khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng (TTXVN).

- Việt Nam-Thái Lan chia sẻ thông tin về thóc gạo (TTXVN).

- Công nghiệp hoá và kinh tế biển nhìn từ hạt muối (SGTT) “Với hơn 3.000km bờ biển và một nền sản xuất muối lâu đời, Việt Nam không là nước xuất khẩu, mà phải nhập khẩu muối. Cũng thật nghịch lý, trong khi lượng muối tồn kho tính đến tháng 6 năm nay tới 235.000 tấn, mặt hàng này lại đang bị nhiều khách hàng lớn trong nước chê là không đạt chất lượng, không đủ số lượng”.

<- Mất thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột (NLĐ).  – Đừng để mất bò… (NLĐ). – Mất bò mới lo làm chuồng – (RFA).

- Ngân hàng nhỏ đuối sức (SGGP).   – Nên TỰ DƯNG LẠI NGHĨ ĐẾN TIỀN và chuyện đổi tiền … ngày xưa (Nguyễn Trọng Tạo). – Người dân TP HCM đổ xô mua vàng (VNE).

- Vietnam Stocks Tumble the Most in Asia on Power-Price Concerns (Bloomberg).

- Vé khứ hồi Hà Nội-TP.HCM: 10 triệu đồng ? (PLTP).

- Khẩn cấp giải cứu euro (PLTP).

- Bộ trưởng Tài chính EU hoãn ra quyết định ứng cứu Hy Lạp (VOA).

- Trì hoãn kế hoạch cho Hy Lạp vay thêm – (BBC).

- Các ngân hàng Trung ương sẽ cho các ngân hàng châu Âu vay thêm (VOA).

- Khủng hoảng Hy Lạp : doanh nghiệp Pháp khó vay vốn của ngân hàng  – (RFI).

- Mỹ thúc ép châu Âu giải quyết khủng hoảng – (RFI). =>

13h30′:

- Ngô Nhân Dụng: Kinh tế không người lái – (NV).

- Lạm phát do đâu? (VNEconomy).

- Đường cong lãi suất báo hiệu tiền gửi bất ổn (VNEconomy).

- Chính phủ Trả nợ thay chứ không phải cho không (TT).

- Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh và Đặng Hùng Võ: Nới tín dụng BĐS: Thị trường càng rối, lạm phát càng tăng? (Phunutoday).

- Các ngân hàng trung ương cấp vốn USD (NLĐ).

20h30′:

- Phỏng vấn TS Trần Đại Phúc – chuyên gia hạt nhân quốc tế cao cấp: Dự kiến Vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020: Ít khả thi (TP).

- Đăk Lăk tìm cách đòi lại thương hiệu cà phê từ Trung Quốc (VNE).  – Bài học từ vụ mất thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột (VOV).

- Điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam (VTV).

- ADB và IMF rất đúng nhưng vấn đề là Việt Nam… (Tầm nhìn).

- Doanh nghiệp chưa được vay lãi suất mới (TP).  – Ngân hàng ‘đua’ giữ chân khách gửi tiền (VNE).

- Toạ đàm về “Du lịch biển – đảo: khai thác và bảo tồn” (SGTT).

- Dấu hiệu chứng khoán vào đợt suy giảm (VnMedia).

- Cuối tuần, giá xăng dầu mất đà giảm sâu (VnEconomy).

- Diêm dân khóc trên đồng muối (LĐ).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Đặt phiên bản bia Lê Lợi tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Tnh).

- Phạm Xuân Nguyên: Cha, con và sách hay – Cha là Phạm Toàn, 80 tuổi. Con là Phạm Anh Tuấn, 54 tuổi (TT).

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập (Quê Choa).

- Điện ảnh Việt Nam sẽ được cứu sinh? (Gocomay).

- Di Li: Hãy tự tin để viết (NLĐ).

- CHÉP LẠI BÀI THƠ, TỪ VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI – (Mai Thanh Hải).

- Tượng Đài Thánh Dóng: Khánh thành 1 năm vẫn chưa hoàn thiện (VnMedia).

- Di sản một nghiệp ca – hát xẩm (VOV).

- Đi chơi quần thể hang động ngoạn mục (Culangcat).

- Thị trường nhạc số: Từ “người hùng” đến tội đồ: Kỳ 2: Những biến tướng đáng báo động (PNTP).  – Kỳ 1: Cuộc bành trướng ngoạn mục

<- Phim hoạt hình Việt Nam: Giấc ngủ đông không có hồi kết (SK&ĐS).

- Phim Việt hoá: hướng đi mới hay sự bế tắc? (TQ).  – Việt hóa phim Hàn – Cực chẳng đã! (DV).

- Cao Thái Sơn bị báo Hàn tố đạo ý tưởng clip (TT).

- Đến Paris xem viện bảo tàng điêu khắc Rodin – (RFI).

- Các ông bầu bóng đá than bị xem thường (NLĐ).

13h30′:

- VĨNH BIỆT NHÀ VĂN ĐINH THÀNH NAM (Trần Nhương).

- NGƯỜI HÀ NỘI XƯA IN SÁCH, BÁN SÁCH VÀ ĐỌC SÁCH GÌ?  – (Nguyễn Xuân Diện).

- VƯƠNG TRỌNG xin dịch lại CHINH PHỤ NGÂM (Lê Thiếu Nhơn).

- Quay trở lại thời gian cùng TRUNG TRUNG ĐỈNH (Lê Thiếu Nhơn).

- BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM BÌNH CHỌN TÁC PHẨM DỰ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC ĐÔNG NAM Á NĂM 2011 (Phong Điệp).

- Bầu Đức: Cầu thủ bây giờ càng lớn càng… mất dạy (LĐ).

20h30′:

- Phát hiện xác ướp hơn 200 năm tuổi ở Đồng Nai (TTXVN).

- Đào Hải Phong: Chép tranh cũng không sao! (TP).

- Làng cổ Phước Tích: “Bảo tàng” đặc sắc của văn hoá làng quê Việt (VOV).

- Showbiz Viêt: cái gì cũng… nhái (Petrotimes).  – Jimmii Nguyễn: ‘Ca sĩ trẻ bon chen, giành giật quá’ (VNE).

- Xử phạt nghệ sỹ mặc phản cảm: Phạt rồi lại chờ xử! (LĐ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Học nhồi, học tạm, học “ké” học “chay” (LĐ).

- Giáo viên tự điều chỉnh những bất hợp lý trong tài liệu hướng dẫn giảm tải (VH).  – Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải: Tạo sự chủ động tuyệt đối cho giáo viên (GD&TĐ).

- Bố mẹ vật vã giải toán lớp hai (ĐV).

- Tử thần rình rập trên đường tới trường (DV).  – Trời hết mưa chúng em mới… đi học (TT).

- Chế tạo robot để phục vụ việc học (TT). =>

- Các nhà thiên văn Hoa Kỳ phát hiện hành tinh với hai mặt trời (VOA).

13h30′:

- Hà Dương Tường: Về cải cách chức danh giáo sư (Nguyễn Văn Tuấn).

- Hơn 2,9 tỷ đồng cho các trường học và học sinh con em ngư dân Lý Sơn (Tin Tức).

- Hết Xót xa nhìn trẻ bơi qua suối đến trường (NLĐ), tới Học sinh cưỡi bè đến trường (TN). Sự nghiệp trồng người như thế này, bao giờ gặt hái hết quả?

- Sợ đi học lớp 1 (TT).

20h30′:

- Thí điểm quyền tự chủ cho 5 trường ĐH công lập (TTXVN).

- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Cần chú trọng ngành khoa học cơ bản và nhân văn” (DT).

- GS Vũ Hà Văn: Đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản rẻ lắm! (DT).

- PGS.Văn Như Cương:Băn khoăn giảm tải (TQ).

- Những khoản thu chỉ có ở Việt Nam (VNN). – Khắp cả nước, phụ huynh đồng loạt tố trường lạm thu (VTC).  – PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội: “Trường nào lạm thu sẽ cách chức hiệu trưởng” (Petrotimes).  – Lạm thu (TN). “Mình là thầy, vậy mà buộc phải nói đi nói lại chuyện tiền chuyện bạc. Nhiều học sinh nghèo, mỗi lần nghe, chúng cúi gằm mặt xuống bàn. Những lúc ấy, thấy thương chúng nó vô cùng và cũng thấy ngượng với mình ghê lắm”.

- Giải quyết chế độ cho giáo viên mầm non: Khó! (VTV).

- Trường học không đàn ông, không hiệu trưởng (Bee).

- Quảng Bình: Cấp thuyền, áo phao cho các học sinh “bơi qua sông đến trường” (DT).

- Vệ tinh 6 tấn sắp rơi xuống trái đất (NLĐ/AFP, BBC).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Tăng viện phí, người nghèo không dám đến viện? (NĐT).  – Tăng viện phí nên nghĩ tới người nghèo (ĐĐK).  – BHXH Việt Nam: Đề xuất tăng viện phí có nhiều điểm chưa hợp lý (PLTP).

- Bài 2: Tử vong trong bệnh viện sau sốc thuốc – BV không nhận lỗi (LĐ).  – Bài 1: Yếu chuyên môn hay thiếu y đức?  – Những câu hỏi sau cái chết bất thường tại BVĐK Hà Tĩnh (PLVN).  – Bệnh viện Mắt Hà Nội: Lập lờ tráo nhân thủy tinh thể ? (TP).

- Bao vây, cản trở dự án nạo vét cảng Kỳ Hà (TP).

- Vi phạm về dừng đỗ: Kết hợp phạt “nóng” và “nguội” tạo sự bình đẳng (LĐ).

- Cả nước xả trên 2.500 tấn rác nhựa mỗi ngày (SGTT).

<- Chiêm ngưỡng loài rùa ‘quái dị’ của Việt Nam (ĐV).

-  Sự thật về mưa… ếch (Thiennhien/Howstuffworks).

- Nhập chất PSE một cách bất thường  – (RFA).

- Sản xuất amphetamine gia tăng ở Đông Nam Á (VOA).

13h30′:

- Báo Giáo dục VN có bài Kinh hoàng “đại thảm họa” ăn theo vụ Lê Văn Luyện nói về một bản nhạc chế được phát tán trên mạng, nhưng xem chừng tờ báo này làm như không nhận ra rằng chính mình cũng đã “ăn theo” và tiếp tay cho trò ăn theo này, khi mà chỉ 3 tuần, từ ngày 25/8 đến hôm nay 17/9, riêng GDVN đã có lượng bài viết nhiều đến … “kinh hoàng” – gần 100 bài về vụ án kinh hoàng này. Không rõ nếu thống kê toàn bộ báo, đài quốc doanh VN thì số lượng bài về vụ này sẽ là bao nhiêu?

- Có cần phiếu kiểm soát lái xe?  (TN).

 - ‘Cán bộ huyện khác cũng thuê phà đãi khách nhậu’ (VNE).

20h30′:

- Cẩn trọng khi tăng viện phí (TT).  – Viện phí tăng, bảo hiểm y tế lo vỡ quỹ (SGTT).  – Quỹ bảo hiểm y tế: Nguy cơ âm hàng nghìn tỷ đồng (TP).

- Tạm đóng cửa một trường mẫu giáo do bệnh tay – chân – miệng (CAND).

- “Đinh tặc” hoành hành đến bao giờ? – Bài 4: Khi nào TP.HCM bắt được “đinh tặc”? (TN).

- Bi hài kỹ nghệ lấy chồng Trung Quốc (VTC).

- Quảng Nam: Người dân phản đối nạo vét cảng Kỳ Hà (TT).

- Quá nửa lò đốt rác y tế ‘đắp chiếu’ (TP).

- Một ngư dân bắt được 7 con cá mập gần bờ biển Quy Nhơn (SGTT).

QUỐC TẾ

- Lực lượng chống ông Gadhafi Libya tấn công Bani Walid (VOA). – Quân nổi dậy Libya chiếm được sân bay tại Sirte (TTXVN). – Đằng sau việc Trung Quốc công nhận chính phủ lâm thời Libya (Tầm nhìn).

- Các nhà hoạt động nói lực lượng Syria giết chết 4 người ở Hama (VOA). – Hoa Kỳ hoan nghênh liên minh đối lập Syria  (VOA).

- Hoa Kỳ và Australia hoan nghênh dấu hiệu cải cách ở Miến Điện (VOA). – Miến Điện : một nhà báo bị kết án thêm 10 năm tù – (RFI). =>

- Số người chết trong vụ tấn công tự sát ở Pakistan tăng lên 45 người   (VOA).

- Ủy ban Sự thật và Hòa giải Thái Lan yêu cầu bãi bỏ các phiên tòa chính trị – (RFI).

- Hàn Quốc bắt giữ một điệp viên Bắc Triều Tiên  – (RFI). – Nam Hàn bắt nghi phạm sát thủ Bắc Hàn – (BBC).

- Bầu cử Quốc hội Đan Mạch : thắng lợi xít xao của cánh tả – (RFI).

- Tranh luận giữa sáu ứng cử viên của Đảng Xã hội  Pháp (RFI).

- Mỹ “bán thêm vũ khí cho Đài Loan” (TN).

- Con tướng Trung Quốc bị kết án – (BBC).

13h30′:

- Quân Gaddafi đánh bật quân nổi dậy tại Bani Walid  (TN).

- LHQ quyết định trao ghế thành viên cho NTC Libya (TTXVN).

- Hai miền Triều Tiên sẽ hội đàm tại Bắc Kinh  (TN).

- Mỹ: Máy bay bị tai nạn khủng khiếp khi biểu diễn (TTXVN).

20h30′:

- Cuộc chiến tại Libya đi vào phút cuối (VOV).  – Libya 17/9: Không quân Anh ra cú đòn cuối cùng (VTC).  – Những hình ảnh mới nhất từ chiến trường Libya (GDVN).  – Phe Gaddafi cáo buộc NATO sát hại 2000 người (TTXVN).

- Đánh bom ở Thái: 4 người chết và 118 bị thương (TTXVN).

- Động đất liên hoàn rung chuyển Nhật Bản (TT).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 16/09/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 16/09/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 16/09/2011; + Cuộc sống thường ngày – 16/09/2011.

* RFA: + Sáng 16-09-2011

Tối 16-09-2011

* RFI: 16-09-2011

184 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 17-09-2011”

  1. Fisherman's đã nói

    Good morning! ABS’s

  2. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Năm nào cũng vậy, hễ đến ngày giỗ Đức Trần Hưng Đạo, 18 tháng 8 Âm lịch, là tôi lại đi cúng Ngài ở Đền Kiếp Bạc, hoặc ở Đền Bảo Lộc, hoặc chí ít ít cũng có chút hương hoa tưởng vọng Ngài ở nhà mình.
    Hôm nay tôi hơi bị mệt nên không thể đi xa, cháu gái tôi giúp tôi sửa một cái lễ nho nhỏ tại nhà. Đọc lời Hịch tướng sĩ của Ngài và bài viết sâu sắc của bác Dương Danh Di trên Blog Nguyễn Xuân Diện, tôi Comment để hỏi Ts về ý nghĩa của chuỗi dài danh hiệu của Ngài:

    THÁI SƯ THƯỢNG PHỤ THƯỢNG QUỐC CÔNG, BẮC BÌNH ĐẠI NGUYÊN SÚY, NHÂN VŨ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG.

    Giảng nghĩa:
    Ngài là Thầy của Vua.
    Ngài là cha của Vua.
    Ngài là Đại nguyên súy dẹp giặc Phương Bắc.
    Ngài là một con người có tên HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG.
    Những ai đã có lần đi lễ Ngài ở Đền Bảo Lộc, có chui dưới gầm bàn thờ THẦY VĂN, THẦY VÕ để vào được ban thờ NGÀI thì mới hiểu được tại sao Ngài lại tôn lên bậc NHẤT ĐẲNG NHÂN THÁNH ( Thiên Thánh thì nhiều, nhưng Nhân Thánh thì hiếm lắm )
    Ấp Bảo Lộc là do Vua Trần Nhân Tông ban tặng cho Ngài sau khi đại thắng quân Nguyên lần thứ ba, với ý đinh để thờ Ngài từ khi Ngài còn đang sống.
    Ngài về sống ở Kiếp Bạc, nhưng cho dựng tại Bảo Lộc ngôi Đền thờ hai vị
    - THẦY DẬY VĂN đã cho ngài trí thông minh và tình yêu nước, đành mang tội bất hiếu chứ không bất trung ( không nghe lời cha giành ngôi báu cho giòng trưởng ) và
    - THẦY DẬY VÕ đã cho ngài tài thao lược và kế sách đánh bại quân Nguyên Mông là Đế Quốc hung tợn nhất lúc bấy giờ.

    Sau khi Ngài mất ngày 18 tháng 8 năm Canh Ngọ ( 1300 ) Nhân dân rước Ngài về thờ ở Đền này,
    Ban thờ Ngài được đặt giữa THẦY VĂN THẦY VÕ để nhắc nhở hậu thế rằng Ngài trở thành Thánh chính bởi vì Ngài biết dẹp thù nhà để đền nợ nước. -

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Xin lỗi.
      Lúc 12 giờ đêm qua mệt nhưng cố lấy Tin thứ 7, tôi gõ nhầm ngày Dương 18/9 sang ngày Âm 20/8.
      Sự thật tục lệ chính thức giỗ Đức Trần Hưng Đạo diễn ra trong 3 ngày liền 18 đến 20/8 hàng năm

  3. Bố Nấm đã nói

    Quảng cáo cho mẹ Nấm tý:
    VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH CHÚNG TA.
    http://menam0.multiply.com/notes/item/554

  4. LATD đã nói

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110917-nguoi-dan-viet-nam-lai-duoc-keu-goi-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-ngay-mai

  5. [...] Điểm Tin thứ Bảy, 17-09-2011 Posted on Tháng Chín 17, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]

  6. Khách đã nói

    thợ cạo nói:
    17/09/2011 lúc 15:34

    ‘Nhức răng với thang thuốc Bắc, nhức
    đầu với trò đi dây phương Nam’
    Quan hệ VN và TQ gần đây có dấu
    hiệu hạ nhiệt xuống thang . Hai bên
    thi nhau hót và làm xiếc! Riêng Việt
    Nam có chuyện lạ là Quân đội liên tục
    phát ngôn thay cho Bộ Ngoại giao. Gút
    lại: Việt Nam-Trung Quốc tiếp thục bài ca “không bao giờ quên” – theo đuổi
    phương châm 16 chữ “láng giềng hữu
    nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu
    dài, hướng tới tương lai” và tinh thần
    4 tốt “láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn
    bè tốt, đối tác tốt”.
    Chẳng biết phía Tàu nói sao, chỉ biết là
    báo chí Việt Nam tường thuật lại theo
    chỉ đạo định hướng và qua lời kể của
    các vị thuyết khách Việt Nam, rõ nét
    nhất về đường lối đối ngoại là qua lời
    các tướng lĩnh quân đội.
    Diễn nôm ra là VN-TQ cùng xuồng chế
    độ. VN không còn chỗ dựa nào hơn là
    TQ, mặc nhiên thừa nhận điểm yếu chí
    mạng của VN – Sự an nguy của chế độ
    phụ thuộc vào chính đối phương mình.
    Vừa đồng chí vừa là anh em nên cần
    tiếp thục theo đuổi công thức 16 4
    và họ tin rằng sẽ giải quyết được bất
    đồng bằng đối thoại song phương mà
    không phải dùng đến súng ống.
    Căn cứ trên phát biểu của Hải đăng
    Nguyễn Chí Vịnh và Động mạch chủ
    quân đội Ngô Xuân Lịch, ta thấy bộc lộ
    nhiều mâu thuân và nghi vấn.
    “Có một thực tế là Trung Quốc cam kết
    không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”
    TQ chỉ có ‘cam kết’ như thế với một ‘cá
    nhân’ Nguyễn Chí Vịnh hay Trung
    Tướng quân đội tuyên bố thay cho
    Bắc Kinh?…
    ——————–
    Ông Vịnh ư? Rất tiếc, thật ra, hiện nay đ/v TQ ông ta đã là nhân vật của ngày hôm qua vì ông ta đã để cho người dân VN nhận diện ra ông ta quá sớm mặc dù ông ta hiện đang cố gắng chứng tỏ mình vẫn còn hữu dụng cho TQ. Nếu ông ta ra sức mạnh tay với dân trong nước chỉ khiến TQ được lợi vì có lý do chính đáng để loại bỏ ông ta hầu lấy lòng người dân VN. Người mà TQ “chấm” hiện nay chắc chắn không phải là ông Vịnh.

  7. LATD đã nói

    http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=519611

  8. Khách đã nói

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nga-ba-hay-nga-gi–toa-cung-bo-tay/58722
    Anh BS nên điểm bài này . Quyết định của tòa án cao. hơn luật GTĐB . MỚI hay Ở nƯỚC mÌNH luẬT phÁp chỈ ĐỂ trang trÍ mÀ thÔi

  9. kim đã nói

    Quyết định 8 giờ 30 ngày mai 18/9/2011 ra Bờ hồ chơi. Giờ đi ngủ sớm thôi.

  10. Khách đã nói

    Xin phép anh Ba đăng bài của một thành viên TTVNOL: http://f319.com/home/1465355

    VNindex: Một cách lý giải về sự thoát hàng của các Quỹ Tây.

    TTCK đã trải qua 2 năm ảm đạm và thất bát. Nhìn vào thực trạng kinh tế vĩ mô thì điều đó không có gì là khó hiều.

    Kinh tế thì ai quan tâm cũng có thể biết được. Vậy cú tăng điểm gần đây của TT có phản ánh sự thay đổi thực sự trong kinh tế vĩ mô không? Tại sao nước ngoài lại thoát hàng nếu thực sự kinh tế vĩ mô tốt lên

    Cách đây có lẽ chưa đầy một tháng, trên các trang web tài chính và diễn đàn, tâm trạng u ám và chán nản dường như là chủ đạo. lạm phát tăng cao, giá cả phi mã, các DN làm ăn bết bát do lãi suất quá cao, các tập đoàn, TCT dính vào những vụ bê bối, giá vàng liên tục lập những kỷ lục mới, TT CK liên tục đi xuống trong 2 năm, đầu tư công tràn lan thiếu hiệu quả, dự trữ ngoại tệ quốc gia ở mức báo động, nợ xấu các NH gia tăng cùng với tình trạng đóng băng BDS…

    Vậy mà chỉ một phát biểu của tân Thống đốc là kéo lãi suất cho vay xuống, TTCK đã có một sự thay đổi đột ngột. Và dường như để chứng minh là mình không nói suông, ông tân thống đốc đã có những động thái đầu tiên nhằm kéo ls xuống như bắt các NH đồng thuận trong việc giảm ls cho vay và khống chế ls huy động.

    Rồi media bơm liên tục các thông tin về thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Cùng lúc đó, lạm phát tháng 8 đã giảm xuống dưới 1%. Tất cả dường như thổi một luồng sinh khí mới cho TTCK. Các con bạc lại hồ hởi với những niềm ảo vọng về những dòng tiền thứa từ NH sẽ bơm vào TTCK. Các đội tự doanh của các CTCK đón đầu những thông tin này đã bắt đầu trở lại. TTCk tăng điểm vài chục phần trăm trong chưa đầy tháng. Bóng dáng những cơn điên chứng khoán như năm 2009 hiện về.

    Nhưng, vâng muôn đời vẫn là chữ nhưng. Thực tế thì lạm phát tháng 8,9 giảm gần như là điều tất yếu vì nó đã tăng quá nhiều nên điều cần thiết là phải nghỉ. Tháng 8,9 cũng là tháng mà bóng dáng của đình đốn xuất hien. Các DN thu hẹp đầu tư SX do lãi suất cao, người dân hạn chế chi tiêu, …nên việc giá cả không tăng nhiều là điều dễ hiểu. Và logic là phải kích cầu. Vì nếu không tình trạng đình đốn tiến triển thì nguy to. Và như một đáp án duy nhất, tiền lại được bơm ra. Và vẫn không phải là đáp án đúng.

    Vậy đáp án đúng là gì? Người ta đã không dũng cảm làm điều này. Đáp án đúng là phải dũng cảm cho phá sản những TCT tập đoàn làm ăn thua lỗ như Vinashin, … Phải tái cơ cấu, cải tổ triệt để những tâp đoàn như EVN, dầu khí, petrolimex…để tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành, tăng năng lục cạnh tranh để đưa lạm phát giảm một cách bền vững.

    Lạm phát tăng nhiều trong năm 2011 kô phải do chính sách tiền tệ, mà là do điều hành đo lãng phí, do đầu tư không hiệu quả thể hện rõ nhất trong các tập đoàn NN. Và như hiểu ra điều đó, người ta, đáng lẽ phải cơ cấu lại nền kinh tếm, lại bơm tiền ra hồi sức cho các DN đang hấp hối duy trì sự sống. Và bơm tiền cho dòng tiền đầu cơ phi SX. Đã bao lần như vậy mà hậu quả là lạm phát như con ngựa không thể kìm cương, vì anh kô chặt gốc của nó.

    Tiền đang được bơm ra, thể hiện rất rõ trong thanh khoản của TT. Nhưng vẫn là một nước đi sai lầm quen thuộc và sẽ phải trả giá bằng lạm phát không thể kiểm soát trong các năm tiếp theo. Nhưng đó là việc của ngày mai.

    Còn ngày hôm nay, các DN sắp chết cần được hồi sinh, BDS phải sống lại, và các Cty CK cũng như TTCK cần được lấy lại sự hấp dẫn trước khi có sự tháo chạy ồ ạt của các tổ chức NN. Và phải có sóng. Đó là mệnh lệnh.

    Nhưng gà nội thì vẫn còn.Nhưng gà ngoại đã khôn ra. Những con gà tây không thấy viễn cảnh tươi sáng ở một đất nước trì trệ, bảo thủ và thiếu minh bạch, tham nhũng tràn lan. sau hơn chục năm ở VN, những người ngoại quốc giờ đã hiểu, ở cái đất nước này, chỉ có những thủ đoạn, những cách thức kiếm tiền nhanh và cách tạo dựng hình ảnh hào nhoáng giả tạo chứ không có những người có tâm, có tầm để cải tạo và đưa đất nước thực sự phát triển đi lên?

    Tại sao lại không bán?

  11. Ngamnguihuycan đã nói

    Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục bị khủng bố:
    http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/09/16/bui-th%E1%BB%8B-minh-h%E1%BA%B1ng-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-b%E1%BB%8B-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91/

  12. Khách đã nói

    in- tẹt -nét chính là kẻ thù của các cơ quan tuyên giáo cộng sản

  13. DzNT đã nói

    Ngày mai, Hà Nội – Sài Gòn lại bừng sáng!
    Mong rằng ngày mai, chính quyền sẽ hiểu được tấm lòng thực sự của người dân VN!

  14. LADT đã nói

    từ 15:30 ABS ko còm được nữa?!!!

  15. muoisau đã nói

  16. Wave RSX đã nói

    http://nc9.upanh.com/b4.s11.d2/05e4ccdc7b02694b67f4cce37b54e8ab_35278419.basam.png

    Gửi bác editor và BS
    có lẽ tên miền basam.info hết hạn hay sao í
    Truy cập thông thường ko được
    phải google ba sam rồi mới vào được
    Chúc BBT nhìu sức khỏe ạ !

  17. Xe Thồ đã nói

    Đọc “Việt Nam nhộn nhịp ngoại giao quốc phòng” – Trên bàn cờ, mỗi phe một tướng, cố che chắn cho khỏi bị chiếu tướng. Việt Nam tràn qua TQ một bầy tướng. Hì hì, một thế cờ lạ !
    Quan hệ quốc phòng VN – TQ, ngoài sự nồng ấm còn thêm một kiểu mới là ba dai nhách nữa ! nhưng dù sao hai bên cũng tự hiểu là quan hệ xong lúc đó rồi quên.
    Còn VN quan hệ với các nước khác như : Ấn Độ, Nhật, Mỹ …theo BBC bình luận là “thiết thực”. Hy vọng như rứa.

    • Xe Thồ đã nói

      Quan hệ TQ – VN, một bên hùng hổ một bên khép nép nên TQ phải dổ dành “kiên trì” chứ không thì trật trìa, hai bên cùng đau !

  18. Người Dân Quảng Nam đã nói

    Nhà tiên tri nặc danh đã nói là: cuối năm 2011 giặc Tàu sẽ gây chiến với VN, Philippines; Sau đó Hoa Kỳ, Ấn Độ và LHQ sẽ tham chiến đánh bại chúng vào cuối năm 2013; Đồng thời dân chúng ở các khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông,..sẽ đồng loạt nổi dậy lật đổ chính quyền Trung Cộng. Tất cả bọn bán nước và cướp nước sẽ bị tiêu diệt. Năm 2014 Việt Nam khi ấy sẽ có một vị lãnh đạo cao cấp trong ĐCS VN sẽ là tổng thống (là do ông đã đảo chính CSVN để đứng về phía nhân dân) và một “người tù lương tâm” nổi tiếng là “Nelson Mandela của VN” sẽ là thủ tướng.

    Chúng ta hãy chờ xem lời tiên tri này có linh nghiệm hay không?

  19. Khách đã nói

    - Hỏi: “(Ngô Xuân Lịch) con có đồng ý chấp nhận nguyện cùng với TQ, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung, cùng nỗ lực vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực không?”
    - Đáp: “con đồng ý!”
    - Hỏi: “(Tập Cận Bình) con có đồng ý kiên trì hiệp thương hữu nghị, tăng cường đoàn kết, kiên trì nhìn vào đại cục, về lâu dài, kiên trì bình đẳng cùng có lợi không?”
    - Đáp: “ngộ hảo lớ !”
    - Hỏi: “ta tuyên bố kể từ hôm nay hai con chính thức là … , nếu ai không đồng ý hãy ………… .”

  20. Long A đã nói

    Ngày mai đi biểu tình, phía blog bác Diện thì chưa có thông báo. Tôi thiết nghĩ chúng ta chỉ tập trung đông, nhiều, tránh gây tiếng động lớn như hô to biểu ngữ. Và biểu ngữ thì làm nhỏ, gọn, cơ động. Sĩ số đông đảo cũng đã là 1 thế mạnh.

  21. Người Dân Quảng Nam đã nói

    Bọn Tàu khựa đang cho hơn 500 tàu cá với vài ngàn tên Tàu cộng giả dạng ngư dân cùng với tàu ngư chính chở hơn 1000 tấn vũ khí để dễ dàng tiếp ứng khi có sự cố đụng độ tàu hải quân VN, Ấn Độ làm nhiệm vụ bảo vệ tàu khoan thăm dò dầu khí của Ân Độ xung quanh quần đảo Trường Sa của VN. Đây là cách mà chúng đã từng áp dụng khi xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa do Hải Quân VNCH trấn giữ năm 1974.

    Chúng ta cần phải cảnh giác với chiến thuật “biển người trên biển” của bọn giặc Tàu này; Bởi vì nếu chúng bất ngờ đánh úp các đảo do ta đang đóng quân và đưa mọi chuyện vào “sự đã rồi” thì sau này chúng ta sẽ rất khó mà lấy lại lãnh thổ bị mất như Hoàng Sa năm xưa.

    Chúng ta có thể đối phó lại mưu đồ của chúng bằng cách “Lấy gậy ông đập lưng ông” bằng cách cũng cho nhiều tàu đánh cá của ngư dân ta cùng bộ đội HQ sẵn sàng can thiệp, ứng chiến khi chúng bắt đầu giở quẻ

    • Người Dân Quảng Nam đã nói

      Chúng ta là: những ngư dân yêu nước không sợ giặc như sói biển Mai Phụng Lưu sẵn sàng ra khơi lại mà không sợ quân giặc; Là những chị em phụ nữ can đảm đi biểu tình chống giặc bất chấp đàn áp, bắt bớ; Là những sĩ quan, binh sĩ đang chờ cơ hội đảo chính lật đổ bọn cầm quyền bán nước; Là những chiến sĩ Hải Quân sẵn sàng nhả đạn vào quân thù và bất tuân thượng lệnh nếu bị bắt phải buông vũ khí đầu hàng giặc; Là bạn bè và nhân dân các nước văn minh cùng chính phủ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Asean và LHQ (vì họ biết rằng nếu để mất VN thì họ cũng sẽ không thể yên ổn với Trung Cộng); Là những anh hùng sắp bước ra để hiệu triệu toàn dân chống giặc “Nếu bệ Hạ hàng giặc, xin hãy chém đầu tôi trước đã”(Trần Hưng Đạo); Là hơn 80 triệu người dân Việt “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất quyết không chịu làm nô lệ”. Anh Ngamnguihuycan nên nhớ rằng dân tộc Việt Nam đã từng chứng tỏ dòng máu anh hùng khi đứng trước họa ngoại xâm, và bọn bán nước, bè lũ cơ hội hèn nhát, xu nịnh chỉ là một con số nhỏ (giống như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc) trong số hơn 80 triệu con dân Việt khi đã biến đau thương, căm giận thành sức mạnh đứng dậy rũ bùn sáng lòa. VẬY ANH THUỘC VỀ “CHÚNG TA” HAY “CHÚNG NÓ”? Anh hãy nhìn sang Libya, Tunisia trước khi đặt câu hỏi này; Bởi vì sự bi quan, chán nản, sợ hãi của anh sẽ không bao giờ làm cho quân thù từ bỏ dã tâm của chúng

  22. Khách đã nói

    Nhân chuyện:”Tăng viện phí, người nghèo không dám đến viện?”
    Ở xứ Tà Lưa tình hình giao thông rất là tồi tệ: Tắc nghẽn giao thông, tai nạn xảy ra hàng ngày đến nỗi dân xứ Tây Lo sang chơi phải than lên: mỗi lúc ra đường như ra chiến trường. Ngày nọ ngài Thăng Thiên được lên chức bộ trưởng giao thông, ngài hứa sẽ giải quyết được nạn ùn tắc và tai nạn. Dân tình băn khoăn vì đường xá làm thêm không được bao nhiêu, xe cộ thì nhiều, dân đổ xô về sống ở các thành phố lớn, hay là ngài Thăng Thiên có phát minh khi đến chỗ ùn tắc, dân có thể thăng thiên lên trời? Thì ra ngài bổn cũ soạn lại, ngài sẽ áp dụng cấm xe máy tại các thành phố lớn. Khổ cái xe máy là phương tiện của tầng lớp bình dân và người nghèo, Các quan và tầng lớp giàu có thì đi ô tô. Như vậy sẽ cấm hoặc hạn chế người nghèo ra đường để dành mặt đường cho các quan đi. Mà chạy nhông suốt ngày trên mặt đường là tầng lớp bình dân và người nghèo để kiếm sống.Quả là sáng kiến hay, mặt đường sẽ rất thoáng tha hồ cho quan đi xế hộp thong dong.Ngài bộ trưởng xứng đáng là đệ tử của “đau đâu chích đó”. Mới đây nàng Kim Tiêm được lên bộ trưởng y tế. Nàng cũng là một đệ tử của “đau đâu chích đó”. Ngành y tế đang đau ở chỗ bệch viện xây thêm không được bao nhiêu mà bệch nhân thì nhiều. Bệnh nhân đa phần là dân nghèo, cứ ùn ùn kéo đến bệnh viện khiến bệnh viện tắc nghẽn, ba bốn bệnh nhân chen chúc trên một giường bệnh. Nàng Kim Tiêm không hổ danh là thông minh sáng láng, nàng quyết định tăng viện phí cho bọn dân nghèo có ốm thì nằm nhà mà chết, thế là bệnh viện được quả thông thoáng, không ai còn kêu là ba bốn người một giường nữa. Mới đây để đánh bóng mạ kền tên tuổi, nàng đến thăm một cháu bé bị chém cụt tay đang nằm bệnh viện. Nhưng nàng có “quan trí lùn”. Thời buổi dân chủ muốn đến thăm riêng ai thì phải xin phép họ trước, không phải cứ là quan muốn thăm ai cũng được theo kiểu ban ơn, rồng đến nhà tôm. Sơ sơ chuyện vui về hai ngành trên chứ hầu như ngành nào cũng là đệ tử của “đau đâu chích đó” mà trình kém, không đủ tài nên chích đâu đau đó. Khổ cho cái đất nước của “tôi và chúng ta”.

  23. Thần Dân đã nói

    Câu trả lời cho bài “Let the sea be calm” : VN đứng về phía Ấn Độ.
    http://vibay.blogspot.com/2011/09/o-viet-nam-ung-ve-phia-o-neu-co-khung.html

  24. Khach đã nói

    Licentiatexamen: Chứng chỉ hay bằng cấp? Tương đương thạc sĩ hay tiến sĩ?

    Liên quan đến ông “tiến sĩ” Cao Minh Quang. Có ý kiến cho rằng báo chí viết không đúng

    http://utvle.wordpress.com/2011/09/16/licentiatexamen-ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-hay-b%E1%BA%B1ng-c%E1%BA%A5p/

  25. Điểm báo blog…
    Tôi lại xin “cưỡi ngựa xem hoa” điểm báo blog:

    “Ủy viên quốc vụ…”tép riu”,
    Mà sao thủ tướng quá ưu, quá nồng???
    …Tọa đàm công lý biển Đông
    Đã bị hủy bỏ lùng nhùng cho qua?
    Cái điều chắc chắn ấy là:
    “Kiên trì”, “hữu nghi”… giãn ra lâu dài…
    “Bình đẳng”, có lợi, “tương lai!”
    Để anh 4 tốt rộng dài…”lưỡi bo” (bò)
    “Thỏa thuận”, “mẫu mực” cấp to,
    Việt quá quê mùa, Tầu lại gian manh.
    Giả vờ nghĩa với chả tình,
    Xoa xoa, vỗ vỗ, thình lình… “vung dao”!

    Biểu tình giữ nước, chống Tầu
    Công quyền, đoàn thể “phép mầu” ra tay?!
    Răn đe, đuổi việc, làm ngay,
    Đánh vào “cơm áo”…phen này… chừa thôi!!!
    Đau lòng, nước Việt Nam ơi!
    Đúng, sai, phải, trái lẫn rồi còn đâu?
    Tương lai…quận huyện của Tầu!!!

    …Nhà Văn Lê Lựu lắc đầu…chào thua!
    Thời nay lung tung, bần bừa
    Loạn đủ mọi thứ, hơn xưa rất nhiều!

  26. [...] 17/09/2011 lúc 14:06 [...]

  27. Khách đã nói

    - Các nhà thầu Trung Quốc quá yếu (NLĐ). – VEA kiến nghị hạn chế nhà thầu Trung Quốc (TBKTSG).

    ——————-

    Thật ra cung cách làm ăn thiếu minh bạch, đầy tiêu cực, nhiều gian dối của khựa chỉ phát triễn mạnh ở các quốc gia theo thể chế độc tài, nghèo nàn, lạc hậu. Ở những nơi đó, khựa trục lợi từ việc giải quyết nạn thất nghiệp của dân TQ, vừa tìm được thị trường tiêu thụ các sản phẩm kém chất lượng, độc hại,… kể cả việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên của các quốc gia đó với một giá rẻ mạt -vừa đủ để trám miệng giới lãnh đạo chủ chốt. Nhà thầu TQ quá yếu kém, giờ đây mới bị phát hiện?!!! Việc xử lý cũng không có gì phức tạp vì VN là một đất nước có luật pháp, cứ căn cứ vào đó mà thi hành, chỉ sợ “há miệng mắc quai” nên chỉ biết ngọng nghịu đứng làm thơ.

  28. thợ cạo đã nói

    ‘Nhức răng với thang thuốc Bắc, nhức đầu với trò đi dây phương Nam’
    Quan hệ VN và TQ gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt xuống thang . Hai bên thi nhau hót và làm xiếc! Riêng Việt Nam có chuyện lạ là Quân đội liên tục phát ngôn thay cho Bộ Ngoại giao. Gút lại:
    Việt Nam-Trung Quốc tiếp thục bài ca “không bao giờ quên” – theo đuổi phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”.
    Chẳng biết phía Tàu nói sao, chỉ biết là báo chí Việt Nam tường thuật lại theo chỉ đạo định hướng và qua lời kể của các vị thuyết khách Việt Nam, rõ nét nhất về đường lối đối ngoại là qua lời các tướng lĩnh quân đội.
    Diễn nôm ra là VN-TQ cùng xuồng chế độ. VN không còn chỗ dựa nào hơn là TQ, mặc nhiên thừa nhận điểm yếu chí mạng của VN – Sự an nguy của chế độ phụ thuộc vào chính đối phương mình.
    Vừa đồng chí vừa là anh em nên cần tiếp thục theo đuổi công thức 16 + 4 và họ tin rằng sẽ giải quyết được bất đồng bằng đối thoại song phương mà không phải dùng đến súng ống.
    Căn cứ trên phát biểu của Hải đăng Nguyễn Chí Vịnh và Động mạch chủ quân đội Ngô Xuân Lịch, ta thấy bộc lộ nhiều mâu thuân và nghi vấn.
    “Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”
    TQ chỉ có ‘cam kết’ như thế với một ‘cá nhân’ Nguyễn Chí Vịnh hay Trung Tướng quân đội tuyên bố thay cho Bắc Kinh? – Không ai thơ ngây đến độ tin cái thang thuốc Bắc này.,
    Thực tế khác với “thực tế” của ông Vịnh: TQ chiếm trọn Hoàng Sa, không thèm đàm phán với VN và TQ chiếm thêm một sô đảo, bãi đá ngầm mà trước đó trong tầm VN kiểm soát. Tàu đã và sẽ lấy cái mà nó tự cho là của ông bà nó để lại, thì gọi là chơi ăn gian chứ không thể là bội tín!
    “Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.”
    Thực tế VN bảo vệ chủ quyền bằng miệng, luôn hát bài “Cực lực lên án”, thế thôi!. Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng VN từ xưa đến nay đã có động tác gì bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân trong vùng tranh chấp, trước sự đe dọa của TQ? Ai to mồm chả được, cuối cùng cái lý vẫn thuộc về thằng có cơ bắp hơn!.
    “Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”
    Thưc tế TQ dồn dập tăng cường sức mạnh quân sự, phương tiện mang tính tấn công. VN cũng ráo riết mua sắm vũ khí phòng thủ. Ai cũng biết nó dành cho đối phương trực tiếp nào. Thử hỏi tuyên bố vậy để an lòng anh cả và tất nhiên VN có đi đêm cũng giới hạn chừng mưc trong hợp tác quốc phòng với các nước. Nếu xảy ra tranh chấp bằng vũ lực, TQ phát động tấn công, chắc chắn một mình VN không đỡ nổi! vậy VN có còn kịp lôi kéo đồng minh về phía mình.
    TQ hứa: “không lấy đất, lấy biển của VN”? – VN xin thề: “không lôi kéo nước khác chống TQ”!
    Đường lối hợp tác chiến lược giữa hai nước, thành tâm thì ít mà chơi chiêu thì nhiều. Trên thực tiễn cả hai đều nói một đường làm một nẻo, liệu quan hệ ấy có tồn tại dài lâu.
    Hãy đợi đấy! Coi Sơn Đông mãi võ của Tàu, ẩn cái thâm tới đâu và con cháu Trần hưng Đạo còn nhớ lời dạy “mẹo cờ bạc sao đâm thủng áo giáp”, tài xiếc ngại dao của VN có qua mặt con cháu Tôn Tử, Gia Cát lượng. Ai chơi trên cơ hơn và ai lừa được ai?

  29. LADT đã nói

    http://www.diendantheky.net/2011/09/can-benh-kieu-ngao-cong-san-communist.html

  30. khach đã nói

    18.09.2011 – Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước – (Dân làm báo). “ … Trong tinh thần đó, Nhóm Ngày Chủ Nhật xin mượn các diễn đàn để gửi đến các bạn thông báo về Lần hẹn thứ 12 của những công dân Việt Nam Yêu Nước. Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 18.09.2011. Địa điểm tập trung: Hà Nội: Khu vực Hồ Gươm – Chân tượng đài Lý Thái Tổ, Chân tượng đài Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
    Sài Gòn: Công viên Quách Thị Trang – trước chợ Bến Thành.”
    —————————————
    Không thấy các com. lên tiếng vào ngày chủ nhật , lần 12 này ra sao nhỉ ? chắc lần này thằng minh đại úy sẽ xuất hiện với hàm trung tá ?

  31. VMM@ đã nói

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/csgt-ha-noi-duoc-deo-kinh-ram-bit-khau-trang/
    Mọi người cứ bắt lỗi cảnh sát giao thông nên CSGT sắp được ngụy trang thâm hậu hơn…he he

  32. tiến sĩ giấy đã nói

    Không hiểu sao TS dởm Cao Minh Quang bị báo lao động đánh te tua thế nhỉ? Vuốt mặt phải nể mũi chứ.
    Từ xưa tới giờ, nhiều lãnh đạo xài bằng giả và khai gian lý lịch lắm nhưng có sao đâu, trong khi TS dởm CMQ thì… Có chỉ đạo hoặc tranh dành chỗ béo bở cho phe cánh hay chăng?
    Không bàn đến việc từ chức, bạn CMQ nhé, nó chơi ta thì ta phải chơi lại thôi. Tôi luôn nghĩ rằng bạn bị đối xử bất công :(

  33. Wave RSX đã nói

    thongcao55…. có phải là chú nhà báo N.Q.Thông ở báo Thanh Niên ko vậy mấy bác, con khâm phục chú í,nói rất khéo léo những gì báo chí ( và báo của chú ) ko nói !

  34. Khách đã nói

    Trúc Phương nói:

    17/09/2011 lúc 07:37

    ……
    => Đọc comment của bạn, nhớ đến
    một tin vắn hôm 15/9 đọc trên TT:
    “Số người nghèo ở Mỹ tăng kỷ lục”. Theo đó, tỉ lệ đói nghèo đã tăng lên 15,1% so vơi 14,3% năm 2009 ở xứ tư bản dãy chết này.
    Định nghĩa về nghèo đói ở Mỹ là người có thu nhập dưới 30 USD/ngày (bằng khoảng 700.000 VNĐ).
    Ngứa miệng tính còm tiếp, nhưng còn “yêu” ABS lắm, đành stop xin 2 chữ bằng an để còn được gặp ảnh mỗi ngà.
    ——————
    Hehe, cái này gọi là thằng nghèo rớt mồng tơi -chuyên môn đi xin xỏ tụi “giảy chết”- lo cho thằng nhà giàu chết đói. Tội nghiệp! Tuy nghèo nhưng giàu lòng “thương người”!

  35. Duy Ninh đã nói

    HIẾN PHÁP
    NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    NĂM 1992

    “Điều 4
    Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
    Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

    Vậy điều 4 không qui định duy nhất chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam là đại diện cho nhân đan mà chỉ là đội ngũ tiên phong (có nghĩa là đi đầu). Nhưng hình như ngoài xã hội, xếo hàng vào lớp, xếp hàng chào cờ, xếp hàng duyệt binh đều có nhiều hàng và mỗi hàng lại đều có người tên phong. Nếu chỉ có 1 người tiên phong có nghĩa là xếp hàng 1, vậy 90 triệu người Việt nam xếp hàng 1 có lẽ sẽ dài tới Sao Diêm vương trong vũ trụ.

    “Điều 6
    Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
    Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”

    Nhân dân sự dụng quyền lực thông qua….Nhưng nếu cái mà nhân dân thông qua không nghe thì dân biết làm sao?

    “Điều 17
    Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.”

    Trong tiếng Việt từ “CỦA” có nghĩa là sở hữu rồi vậy của Nhà nước thì là sở hữu của nhà nước, sao lại còn sở hữu của Dân nữa, Đồng sở hữu sao? Vậy lời lãi chia thế nào?

    Vài ví dụ nói vui với mọi người thôi

    • Duy Ninh đã nói

      Nếu so sánh Hiến pháp 1992 so với Hiến pháp 1946 (đã đưa toàn văn bên dưới) sẽ thấy Hiến pháp 1946 rất ngắn gọn, đầy đủ và không thể “Nhầm” để bẻ cong được. Nhiều khi nói dài, nói dai lại hoá ra nói dại.

  36. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  37. Ngamnguihuycan đã nói

    Dịch phụ hầu bà con bài báo: Hãy để biển lặng.
    Nếu Việt Nam và Ấn Độ khăng khăng hợp tác khai thác nguồn tài nguyên dầu trong vùng biển tranh chấp Biển Đông, theo tin đã đưa, họ có thể có nguy cơ tạo ra một vòng căng thẳng mới trong vùng biển gặp khó khăn. Mối quan hệ của họ với Trung Quốc sẽ bị đe dọa.
    Theo báo chí Ấn Độ, công ty dầu khí nhà nước, ONGC Videsh Ltd, dự định khai thác dầu Việt Nam tại hai lô trong vùng biển tranh chấp., Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ dự kiến sẽ thảo luận về các cơ chế hợp tác với các quan chức Việt Nam tại Hà Nội vào thứ Sáu.
    Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ phản đối của Trung Quốc cho dự án thăm dò dầu, The Times của Ấn Độ đã trích dẫn phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao, nhấn mạnh rằng hợp tác năng lượng với Việt Nam nên phát triển.
    Cả hai nước cần hiểu bản chất nhạy cảm và phức tạp của vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Họ cũng nên hiểu rằng Trung Quốc sẽ không quay lùi bước khi nói đến các vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của mình. Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ chủ quyền không thể chối cãi của mình trong vùng biển Nam Trung Hoa.
    Ấn Độ và Việt Nam là những nước trực tiếp liên quan về tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, cần xem xét thỏa đáng về hòa bình và ổn định khu vực.
    Họ nên kiềm chế những việc làm thiếu thận trọng có thể tạo thêm căng thẳng trong vùng biển tranh chấp. Kế hoạch thăm dò dầu trong vùng biển này của họ là không đơn giản chỉ là một vấn đề kinh tế mà có tầm quan trọng về an ninh, chính trị. Bất kỳ bước đi sai hoặc xét đoán sai của họ có thể làm tổn thương mối quan hệ của họ với Trung Quốc.
    Là láng giềng của cả Ấn Độ và Việt Nam, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ xây dựng các mối quan hệ láng giềng tốt với họ. Duy trì mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc cũng là lợi ích của Ấn Độ và Việt Nam.
    Tại cuộc họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Trung Quốc-Việt Nam về hợp tác tại Hà Nội tuần trước, hai bên nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về tranh chấp Biển Nam Trung Hoa và đề ra một giải pháp chung tốt nhất càng sớm càng tốt. Hai bên cũng đồng ý để giải quyết vấn đề hàng hải thông qua thương lượng và hòa bình, tham vấn thân thiện.
    Trong tháng Bảy, Trung Quốc đã đạt được một sự đồng thuận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một quốc gia thành viên, thực hiện Tuyên bố năm 2002 về ứng xử trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
    Hà Nội phải tôn trọng các cam kết đã được thực hiện ở các cấp độ song phương và đa phương và chân thành làm việc theo hướng đó. Bất kỳ nỗ lực nào của Việt Nam nhằm thu hút sự hỗ trợ từ các lực lượng bên ngoài sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc và làm cho việc giải quyết tranh chấp khó khăn hơn.
    Đối với New Delhi, tham gia khiêu khích Trung Quốc về tranh chấp hàng hải không phải là một động tác hợp lý. Nếu Ấn Độ có ý định tăng trưởng thành một quyền lực lớn, kết bạn với Trung Quốc sẽ là một chiến lược tốt hơn cho họ.

    • OZ đã nói

      Giọng điệu của Ngamnguihuycan giống như của bọn bành trướng nhỉ? Trước khi trách người TQ hãy trách mình. Cậy to cậy khỏe làm càn chiếm biển chiếm đảo của người ta còn lên giọng kẻ cả. Có giỏi, có lý thì mang ra Tòa án công lý quốc tế để phân xử, có dám đâu, thế là ngụy quân tử. Mà đã ngụy quân tử thì chỉ có “tham thì thâm”, sẽ thất bại thảm hại như Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh ngày xưa thôi.

      Còn về Ấn độ, tôi cho đây là bước đi đúng. Trước đây Ấn Độ quẩn quanh phòng thủ ở nước mình nên TQ bắt ép được. Nếu Ấn Độ có căn cứ tại Biển Đông sẽ là mối nguy cho TQ nêu tầu chiến và tên lửa của Ấn Độ có thể nhằm thẳng tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

      Xin nói thêm với người TQ, “sông có khúc, người có lúc”. Đừng thấy gia công, làm hàng nhái bán khắp thế giới có được vài ngàn tỷ USD mà đã vênh mặt, phúc đấy mà họa đấy. Mỹ, Ấn, Úc, Nhật v.v. đang liên minh để chống lại bá quyền TQ đấy, sức TQ có địch được không? Chỉ cần Mỹ cấm nhập khẩu từ TQ 3 tháng thôi, hàng trăm triệu dân TQ mất việc sẽ làm sụp đổ luôn đất nước Trung Hoa vĩ đại đấy
      .

    • Khách đã nói

      “Ngamnguihuycan”
      Chệt đâu chớ mô xa!
      Nó còm, biết ngay là chệt.

    • Ngamnguihuycan đã nói

      Đúng là làm phúc phải tội !
      Tui chỉ dịch bài viết trên China Daily để tham khảo, mà ABS đã dẫn trên đây.
      Để biết tâm địa của Trung Quốc.
      Tui đâu có thời gian viết bài dài vậy !

    • nguyen nguyen đã nói

      Cảm ơn đã dịch dùm, qua bài dịch thấy rõ thế cờ biển Đông có biến chuyển: bọn TQ bớt khua môi múa mép trịch thượng mà chuyển qua uốn lưỡi mời mọc Ấn Độ liên kết chia phần.

  38. Khách đã nói

    Thấy hay, xin tạm dịch bài này:

    Xin phép anh Ba đăng bài giải trí cuối tuần :

    Câu chuyện về hai con bò sữa (Two Cows)

    Socialism
    You have two cows. The government takes one and gives it to your neighbor.
    Chủ nghĩa Xã hội
    Bạn có hai con bò sữa. Chính phủ thu mất một con và đem cho bên hàng xóm.

    Communism
    You have two cows. The government takes both of them and gives you part of the milk.
    Chủ nghĩa Cộng sản
    Bạn có hai con bò sữa. Chính phủ thu cả hai con và cho bạn một phần sữa.

    Fascism
    You have two cows. The government takes both, hires you to take care of them, and sells you the milk.
    Chủ nghĩa Phát xít
    Bạn có hai con bò sữa. Chính phủ thu cả hai con, thuê bạn chăn chúng và bán sữa cho bạn.

    Totalitarianism
    You have two cows. The government takes them and denies they ever existed. Milk is banned.
    Chủ nghĩa Toàn trị
    Bạn có hai con bò. Chính phủ thu cả hai con và phủ nhận sự tồn tại của chúng. Sữa bị cấm.

    Nazism
    You have two cows. The government takes both and then shoots you.
    Chủ nghĩa Quốc xã
    Bạn có hai con bò sữa. Chính phủ thu cả hai con và bắn chết bạn.

    Bureaucracy
    You have two cows. The government takes both, shoots one, milks the other and pours the milk down the drain.
    Chủ nghĩa Quan liêu
    Bạn có hai con bò sữa. Chính phủ thu cả hai con, bắn chết một con, vắt sữa con thứ hai sau đó đổ xuống cống.

    Capitalism
    You have two cows. You sell one and buy a bull. Your herd multiplies, and the economy grows. You sell them and retire on the income.
    Chủ nghĩa Tư bản
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn bán một con để mua một con bò đực. Đàn bò của bạn sinh sôi nảy nở, kinh tế phát triển. Bạn bán chúng và về hưu trong sung túc.

    Anarchism
    You have two cows. Either you sell the milk at a fair price or your neighbors try to take the cows and kill you.
    Vô Chính phủ
    Bạn có hai con bò sữa. Hoặc bạn phải bán sữa giá rẻ nếu không hàng xóm sẽ cướp lấy đàn bò và giết bạn.

    American corporation
    You have two cows. You sell one, and force the other to produce the milk of four cows. You are surprised when the cow drops dead.
    Doanh nghiệp Mỹ
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn bán một con và ép con còn lại cho ra lượng sữa gấp bốn lần bình thường. Bạn sẽ ngạc nhiên vì con bò này lại lăn ra chết.

    French corporation
    You have two cows. You go on strike because you want three cows.
    Doanh nghiệp Pháp
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn đi biểu tình vì bạn muốn có ba con.

    Japanese corporation
    You have two cows. You redesign them so they are one tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk.
    Doanh nghiệp Nhật bản
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn thiết kế lại chúng làm cho chúng nhỏ đi mười lần nhưng lại cho ra lượng sữa gấp hai mươi lần bình thường.

    German corporation
    You have two cows. You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves.
    Doanh nghiệp Đức
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn tái cấu trúc chúng để chúng sống lâu 100 năm, ăn chỉ một lần trong tháng và tự vắt ra sữa.

    British corporation
    You have two cows. Both are mad. You try to sell them in Europe.
    Doanh nghiệp Anh
    Bạn có hai con bò sữa. Cả hai đều mắc chứng bò điên. Bạn cố gắng bán chúng ở châu Âu.

    Italian corporation
    You have two cows but you don’t know where they are. You break for lunch.
    Doanh nghiệp Ý
    Bạn có hai con bò sữa nhưng bạn không biết chúng đang ở đâu. Bạn bỏ việc đi ăn trưa.

    Russian corporation
    You have two cows. You count them and learn you have five cows. You count them again and learn you have 42 cows. You count them again and learn you have 12 cows. You stop counting cows and open another bottle of vodka.
    Doanh nghiệp Nga
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn đếm chúng và cho rằng bạn có năm con. Bạn đếm chúng lần nữa và thấy rằng bạn đang có 42 con. Bạn lại đếm lần nữa và thấy rằng bạn chỉ có 12 con. Bạn dừng đếm và mở thêm một chai Vốt ka.

    Swiss corporation
    You have 5000 cows, none of which belongs to you. You charge others for storing them.
    Doanh nghiệp Thụy Sỹ
    Bạn có 5000 con bò sữa, trong đó bạn không sở hữu con nào. Bạn thu tiền giữ chúng.

    Chinese corporation
    You have two cows. You have 300 people milking them. You claim full employment, high bovine productivity, and arrest the newsman who reported the numbers.
    Doanh nghiệp Trung quốc
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn dùng tới 300 người để vắt sữa. Bạn tuyên bố mọi người đều có việc làm, năng xuất lao động cao và bắt nhà báo nào tiết lộ con số lao động đó.

    Indian corporation
    You have two cows. You worship them until they drop dead.
    Doanh nghiệp Ấn độ
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn bắt chúng đeo vũ khí cho đến khi chết.

    American Capitalism:
    You have two cows.
    You sell three of them to your publicly listed company, using letters of credit opened by your brother-in-law at the bank, then execute a debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back, with a tax exemption for five
    cows. The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a Cayman Island company secretly owned by the majority shareholder who sells
    the rights to all seven cows back to your listed company. The annual report says the company owns eight cows, with an option on one more. Sell one cow to buy
    a new president of the United States, leaving you with nine cows. No balance sheet provided with the release. The public buys your bull.
    Tư bản Mỹ
    Bạn có hai con bò sữa. Bạn mở LC tại ngân hàng của người anh em họ để bán 3 con cho công ty đại chúng đã niêm yết của mình sau đó sử dụng công cụ chuyển đồi (Swap) Nợ/Vốn chủ sở hữu gắn với việc Chào bán ra công chúng để thu về 4 con bò và được giảm thuế trên 5 con. Quyền vắt sữa của 6 con bò sữa được chuyển bởi các định chế tài chính trung gian tới một công ty do một chủ lớn bí mật nắm giữ trên đảo Cayman. Công ty này lại bán quyền (vắt sữa) của 7 con bò trở lại cho công ty đại chúng của bạn.
    Báo cáo thường niên (của công ty đại chúng của bạn) viết bạn có 8 con bò và quyền mua một con nữa. Bán một con để mua tổng thống mới của Hoa Kỳ và bạn còn lại 9 con bò. Không có bảng cân đối kế toán nào được đưa ra cùng với báo cáo thường niên. Công chúng lao vào mua cổ phiếu của công ty của bạn.

    Nguồn: Sưu tầm bởi La Giang, Singapore

    • LADT đã nói

      Thanks ! ( WordPress ko có nút thank hoặc like)

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Mới đọc lướt qua,tôi thấy ít nhất 2 câu dịch sai :
      -Doanh nghiệp Ý :…You break for lunch : anh bỏ việc đi ăn trưa,lẽ ra
      nên thêm chữ (mà hay để) thì đúng hơn “Anh bỏ việc MÀ đi ăn trưa”
      hay đúng hơn nữa là Anh nghỉ việc để đi ăn trưa.
      -Doanh ngiệp Ấn Độ : They worship them until they srop dead ; bạn
      bắt chúng đeo vũ khí…là hoàn toàn sai.Lẽ ra là bạn thờ phượng chúng
      cho đến khi chúng ngả ra chết vì ngườì Ấn thờ bò.

      • D.Nhật Lệ đã nói

        Do lỗi của… gã đánh máy,xin sửa lại.
        You worship them until they drop dead,
        thay vì “They…..srop dead”.Xin cám ơn.

      • Khách đã nói

        Cám ơn bạn đã sửa phần dịch sai.

        Best Regards

    • ba láp đã nói

      Doanh nghiệp Viet Nam (bổ sung):

      Bạn có hai con bò. Bạn “làm chủ” cả hai nhưng không được “quản lý”. Doanh nghiệp VN “quản không có lý” cho nên một con bò lăn đùng ra chết, con kia đem bán cho Tàu với giá rẻ mạt rồi nhập sữa nhiễm Melamine về. Một số “ông chủ” kiên quyết tẩy chay sữa này. Một số “ông chủ” khác do quá đói nên phải uống, kẻ thì thơ thẩn, kẻ chầu trời, kẻ vẫn nghĩ mình là…”ông chủ”. Số “ông chủ” còn lại sau khi uống sữa này thì “cường dương” tăng lên cao độ. Nhằm đáp ứng cái đòi hỏi “của quý” này, các “đầy tớ” trong doanh nghiệp đưa ra nhiều sản phẩm quyến rũ, khuyến mãi và “khoe hàng” đầy trên mặt báo. Các doanh nghiệp “đầy tớ” bảo: chúng tôi vẫn hết lòng phục vụ các “ông chủ” đấy chứ! Sữa tàu này chắc là có nhiều “bí dược” khác ngoài Melamine!
      Từ vụ bò chết hàng loạt, không ai còn đọc báo cáo thường niên của doanh nghiệp nữa!

  39. Khách đã nói

    Chi nói:
    17/09/2011 lúc 12:16

    Mẹ thằng[...]/ chết trên đất Việt Nam

    ————–
    Đừng nóng và cũng đừng quan tâm hoặc tranh luận về những gì họ nói, nếu không sẽ trúng kế của họ. Thật ra, những luận điệu ấu trĩ, kém thuyết phục đó không xa lạ gì với người dân VN. Cho nên bác cứ coi như họ không có mặt trên trang ABS. Nhất là đừng truy cập vào các đường link do họ cung cấp vì chắc chắn có cài mã độc, phần mềm gián điệp. Vậy thôi.

  40. Người Tù Bất Khuất Trương Văn Sương đã nói

    Nguyễn Ước
    -
    Trong khi tại Hà Nội xuất hiện liên tục những cuộc biểu tình tự phát, cất tiếng dõng dạc đấu tranh cho chủ quyền biển đảo khiến chính quyền có vẻ như tạm chùn tay đàn áp thì Sài Gòn và các đô thị khác gần như im ắng.
    Tại sao thế? Tôi không tìm lời đáp cho câu hỏi ấy ở phía chính quyền mà là ở phía những người tôi từng quen hoặc có biết trong các phong trào thanh niên sinh viên học sinh đấu tranh cho quyền tự quyết, độc lập dân tộc, tự do dân chủ ở Miền Nam trước đây, từ khoảng 1965 tới 1975. Họ là những kẻ thường được các cơ quan truyền thông của nhà nước xưng tụng là các trí thức thanh niên sinh viên học sinh “đấu tranh vô cùng anh dũng và trí tuệ, tổ chức biểu tình hội thảo liên tục, bất chấp bọn cảnh sát ác ôn ngụy quyền ném lựu đạn cay, bắt bớ, giam cầm, tra tấn…” Họ không những được nhắc tới trong sử sách chính thống, mà còn được vinh danh hằng năm trước các thế hệ trẻ, trong rạp hát hay hội trường, như những tấm gương làm nức lòng và khích lệ các em đi theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước.

    Ở Sài Gòn như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi (Hà Thạch Hãn, Hoa Cỏ may, Lương Dân), Lữ Phương, Phong Sơn, Võ Như Lanh, Hoàng Thoại Châu, Kim Cúc (Vô Ưu), Võ Trường Chinh (Võ Ngàn Sông), Hoài Hương Nguyễn Hương, Hàng Chức Nguyên, Tôn Thất Lập, Kỳ Sơn, Kim Tuấn, Cao Quảng Văn, Nguyễn Trọng Văn, Trần Long Ẩn, Miên Đức Thắng, v.v.
    Ở Huế như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Văn Giàu, Ngô Văn Ban, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Gành (Sông Bồ), Lê Văn Thuyên, Trần Đình Sơn Cước, Trần Hoài, Trần Phá Nhạc, Huỳnh Ngọc Sơn, Đồng Tháp, Yên Thi, Lê Nhược Thủy, v.v.
    Ở Nha Trang như Nguyễn Âu Hồng, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hoàng Thu, Thế Vũ, v.v.
    Ở Đà Lat như Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Hữu Lục, v.v.
    Ở Qui Nhơn như Lê Văn Ngăn, v.v.
    Ở Đà Nẵng như Phan Duy Nhân, Đông Trình (Hồng Chi, Trần Hồng Giao), Vĩnh Linh, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thiên Trung (Nguyễn Đông Nhật), Chinh Văn, Tần Hoài Dạ Vũ Nguyễn Văn Bổn, v.v.
    Ở Kontum như Huỳnh Ngọc Sơn, Trần Duy Phiên, v.v.
    Ở Quảng Ngãi như Trùng Hư Huỳnh Như Phương, v.v.
    Ở Bảo Lộc như Trần Hồng Quang (Việt, Hồng Hữu), v.v.
    Và còn nhiều nhiều người nữa tôi không thể nào biết hết hoặc kể hết.
    Trong số họ, có một số người thuộc Nhóm Việt, một tờ báo được in và phát hành ở Huế, sau đó phụ trách trang văn nghệ của Đối Diện. Rất nhiều người viết cho các báo in công khai ở Miền Nam như Nghiên cứu Văn học, Đặc san Văn, Đối Diện, Đồng Dao, Đứng Dậy, Trình Bày, Tự Quyết, Văn Mới, Ý Thức, Điện Tín, Cơ sở xuất bản Hướng Dương. Tin Văn, Bách Khoa, Sinh viên Quảng Đà, Hướng Đi, Đỉnh Triều, Làm Dân, Tuổi Hoa, Đất Nước, Tin Tưởng, Thân Hữu, Hồn trẻ, Tin Sáng, Nghệ Thuật, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Giữ Thơm Quê Mẹ, Tranh Đấu, Hải Triều Âm, các báo in ronéo quanh năm của SV các Viện Đại học, các phong trào, mặt trận, v.v.
    Trong số họ, có nhiều người ở trong các tổ chức tuy ít thành viên nhưng danh xưng rất nổi như Nhóm Việt, Lực lương Bảo vệ Văn hoá Dân tộc, Mặt trận Văn hóa Dân tộc, Hội sinh viên sáng tác, Hội Hồng sơn, Phong trào Tự trị Đại học Miền Nam Việt Nam, Phong trào Tranh đấu Quyền Tự quyết, các Ban Đại diện Tổng hội Sinh viên và các BĐD Phân khoa thuộc các Viện Đại học ở Miền Nam, Các Phong trào hay Mặt trận Tranh thủ Hòa bình, v.v.
    Trong số họ, rất nhiều người đã xuất bản các tác phẩm thơ văn chính thức, sau khi đã bị chính quyền Sài Gòn kiểm duyệt ít nhiều, hoặc in chui bằng ronéo nhưng phát hành rộng rãi, kể cả qua đường bưu điện, v.v.
    Trong số họ, nhiều người bị bắt vào các nhà giam ở Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Qui Nhơn, v.v. hoặc đưa ra Côn đảo, Phú quốc.
    Trong số họ, hầu hết sau thời kỳ tạm giam, được về nhà tiếp tục đi học, đi dạy học, làm báo, làm công chức, nhưng cũng có một số người “nhảy núi”, hay được trao trả như tù binh, hay tới tháng 4.1975 mới được giải thoát.
    Nói chung, họ được gọi theo tài liệu chính thức của chính quyền hiện nay là Phong trào báo chí Sài Gòn; Phong trào học sinh sinh viên đô thị; Phong trào sinh viên tranh đấu; Phong trào văn học, báo chí tiến bộ, yêu nước ở Sàigòn trước 1975; Các tổ chức cách mạng của giáo chức và SVHS; Phong trào đấu tranh của SVHS trong thời tạm chiếm, v.v.
    Họ hầu hết từ ngày đất nước thống nhất, dù đa số không ở những vị trí chủ chốt trong chính quyền, nhưng cũng được hưởng “ơn nước, lộc nhân dân” như nhà cửa, chức vụ, ưu tiên cho vợ con trong sinh kế hoặc ăn học, v.v. Nhiều người đang làm việc ở các tờ báo hay các cơ quan truyền thông, đồng thời mở nhà hàng, tiệm karaoke, tiệm buôn, v.v. Cũng có một số hiện nay là “Việt kiều”, vượt biên hay đi theo chương trình HO của gia đình hay được bảo lãnh theo diện thân nhân.
    Từ gần hai tháng qua, không thấy họ lên tiếng; nếu có vài người xuất hiện thì chỉ ở lần biểu tình thứ nhất tại SG, trên tay không biểu ngữ cờ quạt; và có vẻ như để trình diện chụp hình rồi thôi! Tại sao? Không lẽ công an bảo vệ chính trị ngoài việc có thể chận cửa còn có khả năng khoá bàn phím, hoặc tịch thu máy vi tính hoặc cắt hết đường chuyền internet của họ? Không lẽ họ không biết tới các bản kiến nghị vừa mới hoặc đang lưu hành của nhiều trí thức và văn nghệ sĩ trong nước? Không lẽ việc sinh sống nơi xứ người làm họ quá bận rộn? Còn giả như họ sợ thì sợ cái gì, sợ cho ai? Sợ bị gì và sợ mất gì?
    May mắn thay, gần đây, trên trang web vanchuongviet.org của Nguyễn Hoà, một người từng hoạt đông với nhóm Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan trước đây thường đăng những bài nói về chủ quyền biển đảo, lịch sử VN, đặc biệt những bài hoặc nghiên cứu hoặc tranh luận có tính cập nhật của Đinh Kim Phúc, dù trang web này đã nhiều lần bị đánh phá, không hiểu do “kẻ quen” hay “người lạ.”
    Ngày 24.7 vừa qua, Văn chương Việt có đăng bài Xuống đường của Võ Quê. Có lẽ đây là tiếng nói rất hiếm hoi trong số những người tham gia các phong trào đấu tranh trước đây.
    Võ Quê sinh năm 1948 tại An Truyền, Thừa Thiên Huế. Học Đại học Văn khoa Huế. Tham gia phong trào sinh viên tranh đấu, phụ trách khối báo chí THSV Huế (1970) và là thành viên của nhóm Việt. Mùa hè năm 1972 anh bị bắt đày đi Côn Đảo.
    Các bút danh khác của Võ Quê là: Quỳ Lê, Long Quân, Trực Vân. Các tác phẩm của anh xuất bản từ năm 1975 về trước có: 1. Giọt máu ta một biển hoà bình (Kịch thơ THSV Huế, 1970); 2. Nguồn mạch mới (Tập thơ – in chung với Thái Ngọc San – THSV Huế, 1970); 3. Ngày quật khởi (Tập thơ – In chung – THSV Huế, 1971); 4. Nhờ ơn cây lúa, lúa ơi (Tập thơ, Đối diện xuất bản, Sàigòn 1975).
    Anh hiện là hội viên các Hội: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Sau một thời gian làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, anh sang làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế.
    Vì không liên lạc được với Võ Quê, chúng tôi xin mạn phép anh gởi tới Đàn Chim Việt bài thơ Xuống Đường của anh, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tự ý này. Hi vọng bài thơ này ngoài đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc, còn có thể vuốt mặt phần nào cho bạn bè tranh đấu cũ.
    © Đàn Chim Việt
    ————————————————–
    *Ghi chú: Hầu hết nhân danh, địa danh, tên các tờ báo, tạp chí và phong trào trong bài này tôi lấy từ cuốn Nhìn lại một chặng đường văn học của GS Trần Hữu Tá, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 2000, trong đó có in tiểu sử tóm tắt và trích văn thơ của họ.

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Võ Quê thì tôi biết thời sinh viên vào nằm trong Bệnh viện Bài Lao Huế
      như một bệnh nhân thường trực vì có bà Bs.PTXQ.nằm vùng ở trong
      b/v.này nên đã che chở cho đương sự suốt thời sinh viên !
      Bài viết “Trí thức VN.là con lai của tả phái tây phương” theo tôi có phần
      đúng,đa số sinh viên chịu ảnh hưởng từ các giáo sư và giảng sư đại học
      mà a dua theo,chứ không có ý thức gì về chính trị,trừ ra một thiểu số sinh
      viên nằm vùng đóng vai trò đầu têu khích động chống chính phủ VNCH.

  41. Thông Thương Binh đã nói

    anh ba sàm ơi, nhờ anh noi vơi tac giả bài ” Bố mẹ vất vả giải toan lớp hai” nên cẩn thận hơn khi viết về giáo duc nhất là về tơán.. Có 7 số 5 dùng các dâu+,-,x,: đặt toán cho thu đươc 580 mà bài cho la: 5x5x5-5-5×5+5=580 đáng ra phai là (5x5x5-5-5)5+5=580 mới đúng. Cảm ơn Bác.Vì tôi không vào đươc comment trên.

  42. Cá Kèo đã nói

    RFA và RFI ngày 16-9 trên trang của Anh Ba giống y chang nhau Anh Ba ơi!(bản tin tối)

  43. Khách đã nói

    364. Sẽ đóng cửa những phòng khám

    Trung Quốc vi phạm nhiều lần?

    Tác giả: basamnews

    ——————
    Nhiều lần là mấy lần? Vi phạm tối đa là 2, 3, 4, 5 hoặc 6 hay 10 lần mới đóng cửa? Lạ quá, quan chức cấp Sở mà ăn nói mơ hồ như vậy thì cấp thừa hành làm sao thực thi nhiệm vụ? Người dân làm sao đặt niềm tin được?

    • aChang đã nói

      nhưng phòng khám [...] đặt niềm tin.

    • nguoi viet đã nói

      tóm lại là dân việt mình tẩy chay các loại phong khám trung quốc.ko dùng hàng của khựa.hãy kêu gọi bạn bè và gia đình .canh giác các gia vị nữa kinh khủng lắm .ko dung hàng khựa hãy dùng hàng việtnam

  44. Giấu Tên đã nói

    Thưa anh Ba và các bạn, Mỹ và Úc phản đối áp lực và bạo lực tại biển Đông và các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã dùng tên biển Đông:
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/us-and-australia-reaffirm-support-for-2002-asean-china-declaration-9-16-11-129946678.html

  45. Thần Dân đã nói

    Bài này bằng tiếng Anh, Bác Ba đã điểm. Nó có nhắc lại những số liệu đáng chú ý: Biển Đông – Căng thẳng gia tăng nhưng không có giải pháp lâu dài.
    http://vibay.blogspot.com/2011/09/bien-ong-cang-thang-gia-tang-nhung.html

    Editor: Cám ơn bác!

  46. Trúc Phương đã nói

    “Một số người Dân Chủ hôm nay, không nhìn thấy những yếu tố mới đã xuất hiện, vẫn cứ bịn rịn mãi với những hào quang trong quá vãng, thậm chí vẫn ngộ nhận đến bệnh hoạn về vai trò cá nhân của mình… Thái độ sống như vậy, sớm muộn sẽ trở thành vật cản cho tiến bộ xã hội, là có tội với dân tộc. Rất may, không phải người nào dấn thân vì tiến bộ xã hội cũng chấp nhận thái độ sống như vậy.” (Vì sao họ
    Bravo! Đó là lý do tại sao tôi yêu ABS, t/s Nguyễn Xuân Diện, Mẹ Nấm, NBG, các trí thức mạng Bauxite…Họ là những người hết mình dấn thân vì tiến bộ xã hội , là những ” yếu tố mới có chiều sâu, trong sáng & lành mạnh hơn nhiều”. Họ không quan tâm đến hào quang, đến vai trò cá nhân của họ. Cái họ tôn thờ và sống chết vì nó là LẼ PHẢI!

  47. Khách đã nói

    Khách nói:

    17/09/2011 lúc 09:53

    Ý kiến của Cụ Vĩnh làm người ta nhớ
    tới cụ Chu Văn An ngày xưa – dâng sớ
    đề nghị chém 7 tên gian thần, hối lộ
    nhũng nhiễu và thâu tóm quyền lực.
    Vì vua không nghe, nên đã dẫn đến sự
    sụp đổ của nhà Trần – một trong
    những triều đại hùng mạnh và có
    công to lớn nhất trong lịch sử phát
    triển của Tổ quốc VN ( so với đảng
    cộng sản ngày nay thì vẫn hơn nhiều).
    Tôi là dân đen, chẳng dám dâng sớ
    chém ai, mà chỉ kính mong bác
    Nguyễn Phú Trọng xem xét cho đề
    nghị sau:
    - Cách chức Thủ tướng Nguyễn Tấn
    Dũng – vì sai phạm trong quản lý
    trong vụ VinaShin – gậy thiệt hại khổng lồ cho đất nước.
    - Cách chức toàn bộ Ban chỉ đạo Trung
    ương chống tham nhũng – vì chỉ đạo
    quá kém hiệu quả, mà lương thì vẫn
    lĩnh đều đều.
    - Cách chức ông Thứ trưởng Y tế Cao
    Minh Quang vì lừa dối bằng cấp, có
    dấu hiệu tiêu cực, nhận tiền sai qui
    định.
    Tôi vẫn biết rằng có lần ông Nguyễn
    Sĩ Hùng nói tại Quốc Hội rằng lỗi của
    Thủ tướng chưa đến mức độ phải kỷ
    luật, nhưng so với việc một người chỉ
    trộm vài con vịt là đã bỏ tù, so với qui
    định mọi người đều bình đẳng trước
    pháp luật – thì trả lời của ông Hùng là
    không thỏa đáng.
    Ngoài ra, bác Trọng (hoặc bác nào to
    to) cũng nên cho ý kiến về việc mới
    đây Thủ tướng TQ Ông Gia Bảo đề
    nghị cải cách chính trị ở TQ.
    Phải chăng ông Bảo nói như vậy là sai
    nguyên tắc, sai với chủ nghĩa Mác Lê
    Nin ? Theo tôi thì Đảng CS nếu muốn
    tiếp tục tồn tại và lãnh đạo thì phải
    loại khỏi đội ngũ lãnh đạo những
    người không có khả năng, tham ô
    tham nhũng hoặc đã có sai phạm gây
    thiệt hại cho đất nước từ 2 tỷ đồng trở
    lên !
    —————–
    Bàn tới bàn lui, bác quên đi một vấn đề quan trọng, nó chính là điều cốt lõi của vấn đề. Đó là, khựa sẵn sàng cải tổ cho bản thân khựa mạnh lên. Nhưng khựa có muốn VN có một chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh? Một chính quyền đích thực của dân, do dân và vì dân? Có thể nói, những ai quan tâm đến hiện tình đất nước sẽ không khó để nhận ra quan to nào đang làm việc cho khựa hiện nay. Các động thái của họ trong thời gian gần đây đã chỉ dấu cho dân chúng thấy khựa đang đeo bám rất sát các đỉnh cao nào còn nằm ngoài vòng cương tỏa.

  48. D.Nhật Lệ đã nói

    Thật ra,ông Lê Lựu chưa dám nói thẳng về thực tế tệ hại đến hãi hùng ở đất nước ta hiện nay vì có
    lẽ ông ta tự bịt miệng hay vì ông bị một áp lực thường trực là kiểm duyệt,do đó mà ông đổ tội cho cơ chế thị trường có luật lệ lung tung ! Lý do là ở những nước có kinh tế thị trường thì luật lệ minh bạch
    lắm,đâu ra đó chứ lung tung làm sao được nhỉ ?
    Nói cho cùng,chính là người dân mất niềm tin qúa nhiều sau cuộc chiến tranh giữa 2 miền.Họ tưởng
    hoà bình thì nước ta được độc lập chẳng còn kẻ thù nào nữa cả và dân ta được tự do nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại.Đó là lý do giải thích cho niềm tin đổ vỡ khi họ đã hy sinh qúa nhiều !
    Như thế thì bác Nguyễn Thông “chẳng nên sợ qúa mức cần thiết” đến vậy !
    (Mấy chữ trong ngoặc là bản quyền của nữ luật sư LTCN.)

  49. Khách đã nói

    Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia (TTXVN). – VN nhộn nhịp ‘ngoại giao quốc phòng’ – (BBC). – TQ nói với tướng VN về ba ‘kiên trì‘ – (BBC). Đó là: “kiên trì hiệp thương hữu nghị, tăng cường đoàn kết, kiên trì nhìn vào đại cục, về lâu dài, kiên trì bình đẳng cùng có lợi”
    ——————————————
    Đại cục ở đây là gì đố ai biết? Có phải là củng cố sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCS với nhân dân Việt? Thà lệ thuộc còn hơn mất ghế,mất Đ.

  50. Thông Thương Binh đã nói

    Lại môt danh từ đánh lừa dân :” từ tịch thu ruộng đât thành thu hồi ruộng đất đến nay là tích tụ ruông đất” Quân chủ lực của cách mang còn khổ khi mà lãnh đạo đội quân chủ lực này vừa là “đia chủ đỏ” vừa là “tư sản đỏ”

  51. Sau rang đã nói

    Thánh Gióng hay Thánh Dóng??

  52. Dân Việt đã nói

    Dùng Trung Quốc để hù dọa dân chúng Việt Nam?
    http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/dung-trung-quoc-de-hu-dan-09-06-2011-129317148.html
    Phương cách chống ngoại xâm của Đ và NN ta , mời xem.

    • 秦檜 đã nói

      SINH TỬ LỆNH
      Như Sinh tử lệnh đã chỉ ra, Hưng Quốc không phải là nhà đạo đức thật sự, chứ đừng nói là quan tâm đến sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

      Không có cán bộ và chiến sỹ quân đội hơn 8 sư đoànTrung Hoa ngày đêm, lấy ai xây dựng các nhà máy điện EPC?

      Không có điện làm sao hiện đại hóa? Thế mà nghe lời kẻ xấu nghi ngờ đó là NGOẠI XÂM.

    • TRỰC NGÔN đã nói

      Bình luận của Mr Quốc đã chỉ ra được cái tâm lý mặc cảm lẫn khuất trong tiềm thức của một số người VN hiện nay. Không chơi được với anh nhà giàu thì đâm ra thù hận, chỉ thấy cái xấu của anh ta, sau đó phải đi tìm một đối trọng khác dù có tồi tệ đi chăng nữa thì cũng phải nhắm mắt ca ngợi, để thỏa mãn cái tâm lý AQ của mình.
      Một thời gian dài, báo chí lề phải như con lạc đà rút đầu trong cát, khi đăng cái gì dính đến bọn ” giãy chết” Mỹ, Pháp, Châu Âu…là chỉ moi móc chuyện thất nghiệp, hảm hiếp, ăn xin, bão lũ…. Còn dính dáng đến thiên đường XHCN thì phải là tin tốt đẹp nhất. Bây giờ người dân đã mở mắt ra rất nhiều, đi ra ngoại quốc như đi chợ mới thấy là bọn TB đâu có như vậy. Nhưng tư duy làm báo lề phải vẫn như cũ, xem thường dân trí của người dân quá thấp chăng?
      Có bợ đở TQ thì cũng không nên đăng những cái tin về vũ khí của nó như vậy được. Người viết bài đó có hiểu rằng một ngày nào đó những món đồ chơi này sẽ bắn vào ngư dân VN, người VN mình không ?

      • gia tao đã nói

        TRƯC NGÔN viết trên cả đúng,có lẻ nếu thời gian nữa ngắn thôi có lũ chỉ tìm cái ống để chui để khỏi bẻ mặt

  53. ba láp đã nói

    Truy bắt đạo tặc cướp súng của bảo vệ kho bạc
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/09/truy-bat-dao-tac-cuop-sung-cua-bao-ve-kho-bac-1/
    Phát hiện kẻ gian đang phá khóa phòng để két tiền, bảo vệ Kho bạc nhà nước quận Sơn Trà (Đà Nẵng) liền bao vây, nổ súng. Hai tên côn đồ chống cự, cướp súng bắn trả 3 phát.

    Một tên cầm roi điện tấn công anh Thập, cướp khẩu súng. Hằn nhằm vào anh, bóp cò 3 lần song đạn không nổ… Hai bên giằng co nhau một lúc, chúng nhảy qua hàng rào, chạy thoát thân.

  54. TRUC NGÔN đã nói

    Xã hội VN ngày càng loạn, bạo quyền cùng cướp giật ngày càng trắng trợn, cái Ác đã chính thức lên ngôi lại được bao bọc bằng những pháp lý cùn. Vậy mà CQ lúc nào cũng khẳng định : VN ổn định, phát triển…!!! Chỉ là những lời dối trá. lừa được con nít.
    Thêm một cái tin mới nhất mà người chính trực trong xã hội phải chạnh lòng, đau đớn.

    http://nld.com.vn/20110917084710257p0c1002/nha-nguoi-dien-hinh-chong-tham-nhung-bi-no-min.htm

  55. Thần Dân đã nói

    Những ngày sôi nổi thế này lại nhớ bài ” Chiến thuật sóng biển”
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110820/Trung-Quoc-va-chien-thuat-song-bien-voi-ASEAN.aspx

  56. ba láp đã nói

    This Week at War: The New Pacific Theater
    The United States and its allies take the first steps toward countering a growing China.
    http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/16/this_week_at_war_the_new_pacific_theater?page=0,0
    The U.S. and Australia try a new military deployment plan for the southwest Pacific
    This week Defense Secretary Leon Panetta and Secretary of State Hillary Clinton flew to San Francisco to meet with their counterparts from Australia. The occasion was the anniversary of the ANZUS mutual defense treaty, signed 60 years ago in San Francisco’s Presidio. That treaty was signed near the start of the Cold War, while the United States and its allies were locked in bloody combat against the Chinese army in Korea. This week’s event in San Francisco was an effort to update the defense pact, with China again looming over the meeting.

    The model the U.S. planners appear to have in mind for Australia, Singapore, and around the South China Sea involves regular and frequent training exercises, temporary access to host countries’ facilities, and frequent consultation by staff officers and advisors. For training exercises or in response to crises, U.S. air and ground forces would fly in and meet up with pre-positioned equipment, with naval forces arriving soon thereafter. This method would avoid the political friction the United States has encountered in Japan and South Korea and allow U.S. soldiers to remain at bases inside the United States that have better training facilities and provide better living arrangements for soldiers and their families.

    This new method of providing security for the southwest Pacific remains mostly a theory and will face increasing pressure if Chinese forces eventually threaten easy access to the region. But if the model succeeds, it could call into question the utility of maintaining the existing garrisons on Okinawa and South Korea, which in any case are increasingly untenable as the Chinese missile threat expands. The trick for U.S. military strategists and diplomats will be implementing this more flexible deployment model while simultaneously reassuring regional partners that U.S. security commitments are as firm as ever. As pressures increase, that trick may not be easy to pull off.
    —————————————–

    Can a Supercomputer Predict a Revolution?
    http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/09/16/can_a_supercomputer_predict_a_revolution
    In recent years, companies have increasingly deployed “sentiment mining” software to gauge the tone of news coverage. Think of it as a hypersophisticated Google Alerts: These programs scan news articles for positive and negative words and can also distinguish the severity of feeling, knowing the difference between “loathe” and “dislike” for instance. The software misses a lot of nuance and can be fooled by sarcasm, but at the scale of data Leetaru was working with, it gives a pretty good indication of global media sentiment on a given topic.

    “Physical unrest is caused by pent-up emotion,” Leetaru says. “We’re not at a point where we can say, ‘In two weeks there will be a riot on such-and-such street.’ The more possible goal is to measure the background.”

    Leetaru notes that during this period, Egypt’s GDP, a more traditional measure of societal stability, was on its way up. But, he argues, President Hosni Mubarak had lost the Egyptian people’s faith in his “ability to provide security” and that the shift in mood indicated a loss of “global legitimacy.”

  57. TỰ DƯNG LẠI NGHĨ ĐẾN TIỀN”

    http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2011/09/17/t%e1%bb%b1-nhien-l%e1%ba%a1i-nghi-t%e1%bb%9bi-ti%e1%bb%81n/

  58. Khách đã nói

    Mong chờ Tin chủ nhật, 18-09-2011.

  59. thực lòng muốn..ói đã nói

    “BỘ NGOẠI GIAO VN ĐÃ LÊN TIẾNG – NGÀY MAI LẠI BIỂU TÌNH TẠI ĐỨC ” TS Diện đã đăng bài như thế, bó tay. bác diện đã biết cách đưa tin “lề phải”.!!! còn ABS thì sao?

    • DzNT đã nói

      Thì đúng là ngày mai tại Đức có biểu tình mà bác. Đưa tin như thế là đúng rồi chứ còn gì nữa. Còn cái hàm ý mà bác muốn nói thì theo nhà cháu là không nên nghĩ như thế!

  60. ba láp đã nói

    3D và ĐBQ lo làm hôn thú được rồi. Ôm hôn trước camera như thế thì “hai hệ” quá xá cỡ!

  61. Bác Ba Phi đã nói

    KIÊN TRÌ – BỐN TỐT

    Lịch Hèn – đi sứ sang Tàu
    Nghe lời phủ dụ nghe trao ” KIÊN TRÌ ”
    Kiên trì ngồi đợi đến khi
    Nước Nam thuộc tỉnh trị vì Trung Hoa

    Kiên trì nhìn biển ông cha
    Bắc Kinh lấn chiếm đừng la om sòm
    Kiên trì phải cúi lom khom
    Phải nghe “ BỐN TỐT “, phải dòm trước sau

    Kiên trì thì phải mau mau
    Thực thi sứ lệnh vua Tàu đã ban
    Kiên trì chứng tỏ là ngoan
    Ơn trên ban thưởng bạc vàng nay mai

    Kiên trì đàm phán lâu dài
    Luôn mồm ta nói đàm hoài song phương
    Kiên trì cho đến cùng đường
    Nhân dân lật đổ tìm đường thoát thân

    Kiên trì nhìn nước đến chân
    Khi dân mất nước, khi thân bị tàn
    Kiên trì phỉnh dụ nặng mang
    Không quên bốn tốt chữ vàng đã ghi

    Kiên trì ta hãy nâng ly !
    Chúc mừng bốn tốt ! nhâm nhi ” Mao Đài ”
    Kiên trì trấn áp lâu dài
    Kiên trì định hướng báo đài nhân dân

    Kiên trì ta hãy lên gân
    Tăng cường bắt bớ nhân dân đến cùng
    Kiên trì theo lệnh anh Trung
    Tiễn đưa em Việt về cung Quảng Hằng

    Kiên trì báo với ta rằng :
    Dân Nam sắp gặp chị Hằng – chị Nga
    Kiên trì chăn dắt dân ta
    Đảng ta quán triệt không xa – KIÊN TRÌ

    • 秦檜 đã nói

      PHẢI PHẢI
      Làm thơ ca ngợi lý thuyết Kiên Trì như vậy là đúng lập trường, thế mới là phải phải.

      • Bác Ba Phi đã nói

        PHẢI PHẢI “ BÁI DÓP ” CHỆT TÀU ?
        PHẢI PHẢI tập hợp chống TÀU ngày mai ?
        PHẢI PHẢI tranh đấu lâu dài ?
        PHẢI PHẢI ĐẠP ĐỔ LÂU ĐÀI CỘNG NÔ ?

        • VO DANHNOI đã nói

          PHAI BIEU TINH DAU TRANH VI HANG TRAM NGAN SINH MENH CUA NGOI DAN VEN BIEN DANG NAM CHO KO DAM RA KHOI VI BON KHON TRUNG QUOC GIAN AC MOI NGUOI HAY DUNG LEN QUYET KO LUI BUOC

  62. Attention đã nói

    Thế giới bên bờ vực thẳm tài chánh
    Vào lúc này mà Mỹ – Âu còn bất hòa với nhau:
    http://www.reuters.com/article/2011/…78F09G20110916
    “Nếu EUR sập, Âu châu sập theo”:
    http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80094…#axzz1YAGMjE8w
    “Geithner warns EU of ‘catastrophic risk’”
    (Geithner cảnh báo Liên Âu về nguy cơ xảy ra thảm họa [tài chánh])
    http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6006d…#axzz1YAGMjE8w
    Nếu Mỹ tung QE3 ra 1000 tỉ USD vào 2 giờ chiều thứ 4 giờ Mỹ, tức 1 giờ sáng thứ 5 giờ VN, vàng lên 2000 USD, USD lên 25k, 30k, nợ xấu trong các ngân hàng tăng lên gần 100%, người ta đập cửa ngân hàng rút tiền ra mua vàng, vì sợ lên nữa, các ngân hàng không đủ tiền trả, CP in tiền ra giúp, VND càng sụt giá, USD càng lên, vàng càng lên. và VN sẽ có Bank Run vào khoảng trưa thứ 5, BANK RUN chỉ là mồi châm lửa thôi, và sau đó là sụp đổ nền KT. theo trình tự như sau:
    1. Vàng, đô lên quá, người ta quỵt nợ ngân hàng.
    2. Ngân hàng không tiền trả lại cho người dân vào rút tiền ra mua vàng, đô, do tâm lý sợ còn lên nữa.
    3. CSVN tung tiền ra cứu ngân hàng, càng làm sụt giá trị VND, từ đó vàng, đô, và mọi món hàng đều tăng giá vùn vụt, từng giờ.
    4. Trong khi đó, công chức vẫn lương cũ, không đủ sống, người ta bỏ sở làm, chứ đi làm làm gì, cả tháng lãnh ra không đủ sống vài ngày.
    5. Khi đó, phải có đổi tiền, chứ cấm mua bán vàng, đô thì người ta mua bán lậu.
    6. Đổi tiền xong, thì còn gì là nền kinh tế, hàng chục triệu món nợ trước đó làm sao mà giải quyết.
    7. Ai ai cũng hết sạch tiền, làm sao mà đầu tư, làm sao còn CẦU, thì làm hàng ra làm gì, bán cho ai?
    Có thể phải giới nghiêm, cấm mua bán vàng, ngoại tệ; các ngân hàng tạm ngưng trả tiền lại cho người gởi chờ lệnh sau. Sau đó, CP CSVN tung tiền ra cho các ngân hàng trả lại cho dân, gây LẠM PHÁT KINH HOÀNG. Và sau đó, vài tuần sau, sẽ phải ĐỔI TIỀN do đồng bạc VN mất giá mấy trăm %, do tiền tung ra quá nhiều.

    • TRỰC NGÔN đã nói

      Viễn cảnh này có thể xảy ra nhưng trước mắt thì chưa. Có thể đến năm sau ( 2012) thì mới khủng hoảng như vậy, khi có thêm vài yếu tố chính trị tác động vào, như một số huyền ký đã dự đoán.

    • aChang đã nói

      bạn chưa tính đến Trung Quốc

    • Khách đã nói

      Điều 4 bạn vạch ra không thể có. Công chức VN lâu nay coi lương chỉ là phần nổi, lậu mới là quan trọng. Người có nhiều lậu thì không kể đến lương. Người chỉ có lương thì phải bám vào lương, dù đồng lương chết đói.

  63. Chín Đờn Cò đã nói

    Đọc tin quan hệ Việt-Khựa mà buồn.
    Tay Khựa nào cũng đưa ra những lời giáo huấn đầy tự tin của bậc thầy. Tội cho Việt, luôn hứa kính cẩn và nguyện làm theo. Chưa bao giờ thấy một lời phản đối, dù nhỏ nhất.
    Ghét nhất là Đái và Tợp. Thằng thì bảo luôn giữ 16 vàng, 4 tốt. Thằng lại kêu kiên trì nhìn vào đại cục. Cục gì ?
    Ai cũng biết mộng bành trướng nghìn năm của Khựa. Kiên trì đợi nó gom thế giới vào một cục bự thì nước Việt này, chức Giao chỉ quận Vương chưa chắc là người bản xứ.

    • Vatinam + đã nói

      ( Nếu mờ thế thật thì nguy to rồi – http://vatinam.blogspot.com )

    • 秦檜 đã nói

      BẢN XỨ
      “chức Giao chỉ quận Vương chưa chắc là người bản xứ”: ai giỏi thì được giao việc, cớ gì còn luyến tiếc dòng giống cũ, “bản xứ” nghĩa là gì?

      • Chín Đờn Cò đã nói

        Bản xứ ở đây là giống thuần Việt sống trên đất Việt, không lai căng hoặc nửa nạc, nửa mỡ, nửa ba Tàu.

      • nguyen nguyen đã nói

        Thật chí phải, người dân Việt chúng ta tài giỏi nên làm đến chức “Đại Đế Trung Hoa” chứ luyến tiếc làm gì giòng giống Hán tặc.

  64. ba láp đã nói

    Đường cong lãi suất báo hiệu tiền gửi bất ổn
    http://vneconomy.vn/2011091609497236P0C6/duong-cong-lai-suat-bao-hieu-tien-gui-bat-on.htm
    Ngay sau Ngân hàng Nhà nước kiên quyết thiết lập trần lãi suất tiền gửi 14%, một ngân hàng tung ra thị trường mức lãi suất huy động một ngày 14%/năm.
    ————————————
    LS 14%/năm cho một ngày?! Coi chừng chứ ngày sau thì NH này biến mất đấy!

  65. THÂN CHÚC THÀNH CÔNG hàng ngàn người đi BIỂU TÌNH BẤT BẠO ĐÔNG YÊU NƯỚC Lần hẹn thứ 12

    [...]

    • hãy đợi đấy đã nói

      THÀNH CÔNG ư? so với “NGÀY MAI LẠI BIỂU TÌNH TẠI ĐỨC” thì ai thành công hơn? Hãy đợi đấy!

  66. H.L. đã nói

    Việt Nam “nguyện”, “kiên quyết không,,.”, v.v.. Toàn thấy Việt Nam cam kết trong khi phía Trung Quốc không hứa hẹn gì cả. Không hiểu nguyên tắc có đi có lại ở đâu. Tại sao ta lại cư nhiệt tình như vậy.

  67. art đã nói

    - Vô Nghệ An (để tránh ?) không tiếp họ Đới, nhưng Chủ tịch nước tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ (CP). Và theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, trước khi họ Đới sang, bác Tư nhà ta biểu nếu muốn ổng tiếp tay nầy, thì ổng sẽ cho nó ngồi chờ (mấy tiếng đồng hồ?) như nó đã “xử” với Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn mấy tháng trước.

    ***

    “MAY MÀ CÓ ANH * đỜI CÒN DỄ THƯƠNG ” : – )

    * tƯ SANG

  68. Vatinam + đã nói

    ( Anh Ba hôm nay điểm toàn tin nóng hổi – http://vatinam.blogspot.com )

    • Hoang Thanh đã nói

      Vatinam+ nhớ trả tiền quảng bá cho anh Ba nha. hê…hê…

  69. NôngDân đã nói

    + Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân, một vị trí rất quan trọng trong bộ quốc phòng Việt Nam, Thiên triều chỉ phê chuẩn khi đã nắm chắc Nhân vật này. Xem ra cách tiếp đón Ngô Xuân Lịch của thiên triều là mối lo cho Nguyễn Chí Vịnh trong việc ganh đua chức Bộ trưởng sẽ được chuyển giao vài ba năn tới.

  70. Q. T. đã nói

    Tin Buổi sáng VTV1:

    TQ vừa điều thêm 1 tàu cá 1ngàn tấn tới Trường Sa ngoài 500 tàu đã có mặt ở đó.

    GỐC SẬY tiên đoán thiêng thật: “Quả này” sẽ khiến cho mình quên mất vị cá BIỂN ĐÔNG!!!!!

  71. Dân Việt đã nói

    Đài Truyền hình Hà Nội trưa 16/9/2011 đưa tin “diễn tập” cấp xã ở Mê Linh, trong đó có phương án “xử lý tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn” (tức là Hiến pháp thì cho phép, Thành phố ra thông báo cấm, và sẵn sàng dùng quân đội để “xử lý”):

    Hà hà, người biểu tình nay được gọi là ” ĐỊCH ” rồi đấy nhé, CÁC VỊ LIỆU HỒN nếu cần là CQ ta phải dùng tất cả những gì có được để ” TỰ VỆ” đấy nhé, kể cả quân đội.
    Ngon đấy chứ, M.K. cái CQ này đúng là tay sai cho thằng Tàu rồi, không còn gì để nói.
    Trời ơi là Trời
    Còn gì để nói với dân tôi
    Sôi sục khắp nơi kẻ đứng ngồi
    Non nước trong cơn ngừa giặc bắc
    Có người chỉ biết chống dân thôi.

    • Thư Sinh Áo Vải đã nói

      Thế nước lâm cảnh LOẠN BINH ĐAO
      Nước Nam xuất hiện ĐẤNG ANH HÀO
      Ra tay dẹp loạn YÊN BỜ CÕI
      Một dãy non sông THẮM CỜ ĐÀO

      • Người Dân Quảng Nam đã nói

        Đúng vậy.Trong lúc đất nước sắp lâm nguy, sẽ xuất hiện những vị anh hùng bước ra khỏi bóng tối để hiệu triệu hơn 80 triệu con dân VN nhất tề đứng lên chống bọn cướp nước và bè lũ bán nước, Ngày ấy đang tới gần; Một khi dân tộc VN phải đánh đổi xương máu để giành lại quyền được sống, làm người dân của một đất nước tự do, dân chủ thực sự thì những kẻ độc tài, bạo chúa phải cúi đầu run sợ và trốn chui, trốn nhủi như Gaddafi bên Libya.

        Nếu không thể trở thành anh hùng, cứu tinh của dân tộc thì đừng trở thành kẻ tội đồ bán nước lưu mãi vết nhơ ngàn năm

  72. Quốc Hận đã nói

    hiến pháp năm 46 là hiến pháp dân chủ , tập hợp được mọi thành phần trong xã hội để kháng chiến kiến quốc , còn hiến pháp bây giờ là hiến pháp ngụy trang sự dối trá phản dân hại nước , không người dân nào chấp nhận nó , vì nó tiếp tay cho giới lãnh đạo ,tất cả lập pháp hành pháp tư pháp đều là đảng , không có tiếng nói dân chủ , không có tranh đấu dân quyền , không đại diện cho dân , nhà nước này đã trở thành một nhà nước phát sít hít le của đức quốc xã Hoan hô nhà nước quốc xã độc tài phản bội dân tộc muôn năm lãnh đạo cộng sản sống mãi để trị dân ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  73. Khách đã nói

    Xin phép anh Ba đăng bài giải trí cuối tuần :

    Câu chuyện về hai con bò sữa (Two Cows)

    Socialism
    You have two cows. The government takes one and gives it to your neighbor.

    Communism
    You have two cows. The government takes both of them and gives you part of the milk.

    Fascism
    You have two cows. The government takes both, hires you to take care of them, and sells you the milk.

    Totalitarianism
    You have two cows. The government takes them and denies they ever existed. Milk is banned.

    Nazism
    You have two cows. The government takes both and then shoots you.

    Bureaucracy
    You have two cows. The government takes both, shoots one, milks the other and pours the milk down the drain.

    Capitalism
    You have two cows. You sell one and buy a bull. Your herd multiplies, and the economy grows. You sell them and retire on the income.

    Anarchism
    You have two cows. Either you sell the milk at a fair price or your neighbors try to take the cows and kill you.

    American corporation
    You have two cows. You sell one, and force the other to produce the milk of four cows. You are surprised when the cow drops dead.

    French corporation
    You have two cows. You go on strike because you want three cows.

    Japanese corporation
    You have two cows. You redesign them so they are one tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk.

    German corporation
    You have two cows. You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves.

    British corporation
    You have two cows. Both are mad. You try to sell them in Europe.

    Italian corporation
    You have two cows but you don’t know where they are. You break for lunch.

    Russian corporation
    You have two cows. You count them and learn you have five cows. You count them again and learn you have 42 cows. You count them again and learn you have 12 cows. You stop counting cows and open another bottle of vodka.

    Swiss corporation
    You have 5000 cows, none of which belongs to you. You charge others for storing them.

    Chinese corporation
    You have two cows. You have 300 people milking them. You claim full employment, high bovine productivity, and arrest the newsman who reported the numbers.

    Indian corporation
    You have two cows. You worship them until they drop dead.

    American Capitalism:
    You have two cows.
    You sell three of them to your publicly listed company, using letters of credit opened by your brother-in-law at the bank, then execute a debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back, with a tax exemption for five
    cows
    . The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a Cayman Island company secretly owned by the majority shareholder who sells
    the rights to all seven cows back to your listed company. The annual report says the company owns eight cows, with an option on one more. Sell one cow to buy
    a new president of the United States, leaving you with nine cows. No balance sheet provided with the release. The public buys your bull.

    Nguồn: Sưu tầm bởi La Giang, Singapore

    • Dân Việt đã nói

      Thưa Bác Khách
      Nhà cháu xin được ngả mũ cúi đầu khâm phục sự tinh thông “cái gì ngữ này” của bác, nhưng đề nghị bác lần sau muốn post những bài tiếng lăng nhăng như thế này thì đính kèm thêm cái “dictionary” để bọn cày cuốc nhà cháu còn lom lem mà dòm ít ra cũng biết người ta muốn nói cái gì bác nhé. Cái bọn nhà cháu tiếng ta chưa thông nói còn chưa sõi, nhìn những chữ nước lạ nước quen sao thấy dị ứng quá bác ạ. Cám ơn bác nhiều nhé.

      • Minhhoang đã nói

        Nhân đọc mấy đường dẫn của TTXVA? (hay Thủy Tinh Vỡ?) cách đây mấy hôm, Vịt tui để ý thấy có trang mạng dịch (dzật) của Microsoft rất thú vị, chỉ cần chuyển nguyên con hay đường dẫn (link) của một bài nào đó trên mạng, chuyển đổi vài thao tác như dịch từ tiếng Anh hay Việt, từ Việt qua Pháp đến Bồ,…và ngay cả tiếng của Khựa cũng chình ình nằm luôn trong này.

        Gửi các Bác đường link nầy, trước là trao dồi thêm tí vốn ngoại ngữ (vốn có được từ cái thời thổ tả bao cấp đã là may, do chính sách ưu việt của nhà nước và đảng ta lúc bấy giờ), sau là để xả sì-trét cho vui, vì bản dịch chỉ dịch từ là chính nên chuyện dịch ý là không nằm trong bộ nhớ của trang nầy. Có lẽ là do “lỗi hệ thống” cũng nên?

        http://www.microsofttranslator.com/

        Chúc các Bác cuối tuần dzui dzẻ.

    • Trúc Phương đã nói

      Dài quá, nên dịch chơi vài ba dòng, cho độc giả nào không quen tiếng Anh thưởng thứ chơi (đừng có chửi tui múa rìu… nha bà con):
      -XHCN: Bạn có 2 con bò, chính phủ bắt môt con đem cho hàng xóm của bạn.
      -CS: Bạn có hai con bò. Chính phủ lấy hết cả hai và cho bạn chút sữa (vắt từ 2 con bò đó)
      -Độc tài: Bạn có 2 con bò. Chính phủ lấy cả hai và xem như chúng không hề tồn tại. Sữa bị cấm (bán) trên thị trường.
      -Tư bản: Bạn có 2 con bò. Bạn bán một con, lấy tiền mua một con bò đực. Đàn bò của bạn sinh sôi nẩy nở, kinh tế phát triển. Bạn bán cả đàn đi, sống thoải mái nhờ tiền lợi tức (bán bò).
      => Đọc comment của bạn, nhớ đến một tin vắn hôm 15/9 đọc trên TT: “Số người nghèo ở Mỹ tăng kỷ lục”. Theo đó, tỉ lệ đói nghèo đã tăng lên 15,1% so vơi 14,3% năm 2009 ở xứ tư bản dãy chết này. Định nghĩa về nghèo đói ở Mỹ là người có thu nhập dưới 30 USD/ngày (bằng khoảng 700.000 VNĐ). Ngứa miệng tính còm tiếp, nhưng còn “yêu” ABS lắm, đành stop xin 2 chữ bằng an để còn được gặp ảnh mỗi ngà.

    • ba láp đã nói

      Vietnamese corporation
      You have two cows. They take both and sell them to the chinese at a give-away price. They then import chinese Melamine milk and sell it to you at an inflated price. Annual report says the company has 500 cows. They demand every Vietnamese thank them for providing milk.

      • dinhxuan đã nói

        anh ba Láp này có ý gỉ thê, sao lại là 500 con bò, mà không kém, không hơn …? hay là anh muốn nói con bò nhìn ra thành con …Cuốc….tụ tập định kỳ….? Anh coi chứng đó nghe…chết khong kịp ra bở Hổ xem biệu tình ..thể dục của chị em đâu nghe !

      • Trúc Phương đã nói

        Xin dịch nối bác Bá Láp (cháu chỉ làm nhiệm vụ của anh đánh máy, có bị lên đài VTV1 hay báo HNM, ANTD thì bác Bá Láp chịu khó lên một mình nhá)
        Tập đoàn VN:
        - Bạn có 2 con bò. Họ lấy cả hai con đi, bán cho tụi TC với giá như cho không (chắc bằng giá cho thuê rừng). Kế tiếp, họ nhập sữa có nhiễm Melamine rồi bán cho bạn với giá trên trời. Báo cáo hàng năm thể hiện rằng công ty có đến 500 con bò. Họ yêu cầu mọi người dân (đen) Việt cám ơn họ vì đã cung cấp sữa (cho tầm vóc mai sau)!!!

        • aChang đã nói

          Vinashin Corp
          Họ có 2 con bò, họ vay tiền để xây hệ thống chuồng bò để nuôi 200 con bò, ký hợp đồng xuất khẩu 20 con, sau đó vay tiếp để nhập khẩu 100 con bò vừa già vừa ốm để vắt sữa …. các bác tự tưởng tượng tiếp!

  74. iShusi đã nói

    http://www.guardian.co.uk/law/2011/sep/15/anti-bribery-investigators-prosecute-uk-businessman

    Các nhà điều tra chống hối lộ đang truy tố một doanh nhân người Anh bị cáo buộc âm mưu trả tiền cho con trai của một quan chức cấp cao nước ngoài để được học tại Đại học Durham, trong một thỏa thuận bí mật nhằm nhận được một hợp đồng có lợi nhuận.

    Cơ quan điều tra các vụ giân lận nghiêm trọng (SFO) đã buộc tội một doanh nhân 71 tuổi người vùng Cumbria tây bắc Anh tên là Bill Lowther. Việc buộc tội này là một phần của một cuộc điều tra hối lộ dẫn đến một loạt truy tố, bắt giữ và các cuộc tấn công trên ba châu lục về các thanh toán nhiều triệu bảng đáng ngờ đã kéo dài một thập kỷ .

    SFO cùng với cảnh sát tại Úc và châu Á, đã tiến hành điều tra tham nhũng một công ty in tiền có một nửa thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại một thị trấn nhỏ vùng Cumbria.

    SFO đã xác nhận rằng Lowther bị buộc tội vào ngày 08 tháng Chín vì tham gia vào một âm mưu nhằm bảo đảm một suất học trong trường đại học cho con trai của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, và nộp tiền học cùng các chi phí ăn ở cho anh ta.

    Lowther sẽ phải trình diện tại tòa án thành phố Westminster ở London vào ngày Thứ Ba 20 tháng 9.

    Cuộc điều tra ở Anh diễn ra sau khi 7 quan chức điều hành cấp cao từ công ty in tiền Securency, bị cảnh sát Úc buộc tội trong mùa hè vì dàn xếp hối lộ cho các quan chức tại Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

    Truy tố do SFO tiến hành gắn với thời điểm chính phủ Anh tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng trong các tập đoàn
    .

    Một bộ luật mạnh hơn nhằm truy tố các giám đốc điều hành đưa hối lộ tới các chính trị gia và các quan chức nước ngoài để giành chiến thắng các hợp đồng lớn đã có hiệu lực vào tháng Bảy. Nó được đưa ra sau khi Anh phải chịu đựng những lời chỉ trích liên tục vì chỉ truy tố một số ít ỏi các công ty có hành vi phạm tội.

    SFO và cảnh sát Úc cáo buộc rằng các giám đốc điều hành Securency đã hối lộ Lê Đức Thúy, thống đốc ngân hàng lúc đó, để ông ta trao cho công ty một hợp đồng in tiền của Việt Nam trong năm 2003.

    Con trai ông này, Lê Đức Minh đã hoàn thành một khóa học sau đại học tại khoa kinh doanh của trường Durham năm 2003-2004.

    Mùa hè này, tờ báo The Guardian đã tìm tới Lê Đức Minh tại Hà Nội. Anh ta phủ nhận việc học hành của mình được tài trợ nhờ các khoản tiền tham nhũng và cho biết cả học phí và chi phí cuộc sống của mình trong khi ở Durham, tổng cộng hơn 10 ngàn bảng, đã được trả bằng tiền gia đình anh ta.

    Anh ta nói: “Tôi tin rằng không ai trong số bạn bè, giảng viên của tôi ở trường Durham từng nghĩ rằng tôi trông giống như một anh chàng nhà giàu ở trường.”

    Lowther là người đầu tiênbị buộc tội bởi SFO trong quá trình điều tra Securency . Cuộc điều tra mở ra vào tháng Mười năm ngoái khi SFO bắt và sau đó cho phép bảo lãnh tại ngoại Lowther cùng bốn cá nhân khác. Cơ quan điều tra này đã đột kích tám ngôi nhà và một văn phòng trên khắp nước Anh.

    Theo một báo cáo báo chí địa phương, Lowther, cựu giám đốc Securency, đã được trao danh hiệu Hiệp sỹ của Đế chế Anh (OBE và CBE) trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình và danh hiệu hiệp sĩ danh dự của vua Bỉ.

    Sau khi bị bắt, ông từ chức Phó Chủ tịch Innovia Films, một công ty ở Wigton, vùng Cumbria đang là chủ sở hữu một nửa Securency.

    Cả Innovia và ngân hàng trung ương Úc, công ty sở hữu một nửa còn lại của Securency, đã cố gắng bán cổ phần của họ trong công ty kể từ tháng mười một năm ngoái.

    Securency, công ty in tiền tệ bền đặc biệt được sử dụng trong 31 quốc gia, đã gần như giành được hợp đồng in tờ 5 bảng Anh, nhưng Ngân hàng Anh gần đây đã hủy bỏ vụ làm ăn này.

    Trong một hướng điều tra khác về Securency, SFO đã rà soát các nghi vấn đưa hối lộ cho các quan chức Nigeria.

    Richard Alderman, giám đốc của SFO, nói với các nghị sĩ vào tháng Bảy rằng cơ quan của ông đang điều tra khoảng 26 trường hợp đưa hối lộ.

  75. iSushi đã nói

    Nguyên văn từ bài này
    http://www.guardian.co.uk/law/2011/sep/15/anti-bribery-investigators-prosecute-uk-businessman

    Các nhà điều tra chống hối lộ đang truy tố một doanh nhân người Anh bị cáo buộc âm mưu trả tiền cho con trai của một quan chức cấp cao nước ngoài để được học tại Đại học Durham, trong một thỏa thuận bí mật nhằm nhận được một hợp đồng có lợi nhuận.

    Cơ quan điều tra các vụ giân lận nghiêm trọng (SFO) đã buộc tội một doanh nhân 71 tuổi người vùng Cumbria tây bắc Anh tên là Bill Lowther. Việc buộc tội này là một phần của một cuộc điều tra hối lộ dẫn đến một loạt truy tố, bắt giữ và các cuộc tấn công trên ba châu lục về các thanh toán nhiều triệu bảng đáng ngờ đã kéo dài một thập kỷ .

    SFO cùng với cảnh sát tại Úc và châu Á, đã tiến hành điều tra tham nhũng một công ty in tiền có một nửa thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại một thị trấn nhỏ vùng Cumbria.

    SFO đã xác nhận rằng Lowther bị buộc tội vào ngày 08 tháng Chín vì tham gia vào một âm mưu nhằm bảo đảm một suất học trong trường đại học cho con trai của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, và nộp tiền học cùng các chi phí ăn ở cho anh ta.

    Lowther sẽ phải trình diện tại tòa án thành phố Westminster ở London vào ngày Thứ Ba 20 tháng 9.

    Cuộc điều tra ở Anh diễn ra sau khi 7 quan chức điều hành cấp cao từ công ty in tiền Securency, bị cảnh sát Úc buộc tội trong mùa hè vì dàn xếp hối lộ cho các quan chức tại Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

    Truy tố do SFO tiến hành gắn với thời điểm chính phủ Anh tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng trong các tập đoàn
    .

    Một bộ luật mạnh hơn nhằm truy tố các giám đốc điều hành đưa hối lộ tới các chính trị gia và các quan chức nước ngoài để giành chiến thắng các hợp đồng lớn đã có hiệu lực vào tháng Bảy. Nó được đưa ra sau khi Anh phải chịu đựng những lời chỉ trích liên tục vì chỉ truy tố một số ít ỏi các công ty có hành vi phạm tội.

    SFO và cảnh sát Úc cáo buộc rằng các giám đốc điều hành Securency đã hối lộ Lê Đức Thúy, thống đốc ngân hàng lúc đó, để ông ta trao cho công ty một hợp đồng in tiền của Việt Nam trong năm 2003.

    Con trai ông này, Lê Đức Minh đã hoàn thành một khóa học sau đại học tại khoa kinh doanh của trường Durham năm 2003-2004.

    Mùa hè này, tờ báo The Guardian đã tìm tới Lê Đức Minh tại Hà Nội. Anh ta phủ nhận việc học hành của mình được tài trợ nhờ các khoản tiền tham nhũng và cho biết cả học phí và chi phí cuộc sống của mình trong khi ở Durham, tổng cộng hơn 10 ngàn bảng, đã được trả bằng tiền gia đình anh ta.

    Anh ta nói: “Tôi tin rằng không ai trong số bạn bè, giảng viên của tôi ở trường Durham từng nghĩ rằng tôi trông giống như một anh chàng nhà giàu ở trường.”

    Lowther là người đầu tiênbị buộc tội bởi SFO trong quá trình điều tra Securency . Cuộc điều tra mở ra vào tháng Mười năm ngoái khi SFO bắt và sau đó cho phép bảo lãnh tại ngoại Lowther cùng bốn cá nhân khác. Cơ quan điều tra này đã đột kích tám ngôi nhà và một văn phòng trên khắp nước Anh.

    Theo một báo cáo báo chí địa phương, Lowther, cựu giám đốc Securency, đã được trao danh hiệu Hiệp sỹ của Đế chế Anh (OBE và CBE) trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình và danh hiệu hiệp sĩ danh dự của vua Bỉ.

    Sau khi bị bắt, ông từ chức Phó Chủ tịch Innovia Films, một công ty ở Wigton, vùng Cumbria đang là chủ sở hữu một nửa Securency.

    Cả Innovia và ngân hàng trung ương Úc, công ty sở hữu một nửa còn lại của Securency, đã cố gắng bán cổ phần của họ trong công ty kể từ tháng mười một năm ngoái.

    Securency, công ty in tiền tệ bền đặc biệt được sử dụng trong 31 quốc gia, đã gần như giành được hợp đồng in tờ 5 bảng Anh, nhưng Ngân hàng Anh gần đây đã hủy bỏ vụ làm ăn này.

    Trong một hướng điều tra khác về Securency, SFO đã rà soát các nghi vấn đưa hối lộ cho các quan chức Nigeria.

    Richard Alderman, giám đốc của SFO, nói với các nghị sĩ vào tháng Bảy rằng cơ quan của ông đang điều tra khoảng 26 trường hợp đưa hối lộ.

  76. Duy Ninh đã nói

    Đây là những lời của “KẺ ĐÃ TỰ NHẬN MÌNH LÀ NÚP” nói với tác giả ” ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN”

    Trích nguyên văn :
    “…..Cho dù may mắn, bức thư của bác được công bố, có lời xin lỗi của ai đó, thì huyền thoại về tác giả “Đất nước đứng lên” đã biến mất sau đêm 22-8. Hàng triệu khán giả đồn đoán rằng, Nguyên Ngọc và một số trí thức đáng kính đã “phản bội” đất nước.

    Tự nhiên cháu muốn thành thật khuyên bác hãy về với Tây Nguyên. Cháu nhớ rằng người vợ hai của anh hùng Núp – bà H’Ben – đã bỏ cuộc sống bon chen nơi thị thành về với cố hương trong những năm cuối đời.

    Người mang tên “Núp” ngày nay đã tràn ngập, chỗ nào cũng có nhân vật của bác đó. Vì đây là thời đại của họ.

    “Núp” ở gốc cây đợi xe vi phạm để kiếm tiền. “Núp” ở nơi cửa quan để hạch sách và dân xin phải phong bì mới xong. Xa hơn và nguy nan hơn là núp bóng XHCN, dưới danh nghĩa hội nhập, đồng thuận với phương Bắc, 16 chữ vàng, rồi đổ thừa cho chống phá cách mạng hay diễn biến hòa bình. Quốc gia èo uột và dân mất lòng tin cũng từ những “Núp” đó mà ra.

    Ngay cả cháu đang viết thư này thì có những “Núp” ảo trên mạng internet và đợi ra tay. Họ “bắn” là tức khắc “chảy máu”. Người ta chết vật lý đã may, còn chết lâm sàng về tiếng tăm là cái chết đau đớn triền miên vì mũi tên tẩm thuốc độc.

    Bác hãy về với núi rừng trước khi quá muộn. Mảnh đất “ít người nhiều Núp thời đại” này không dành cho cụ già 80 tuổi, cho dù đó là cây đại thụ của nền văn hóa Tây Nguyên.

    “Núp” có quan tâm tới bác là ai. Họ chỉ cần thả “lẫy ná” trên sóng tivi, dù chỉ vài giây, cũng đủ đặt dấu chấm hết cho “Đất nước đứng lên” với những anh hùng Đam San.

    Cảm ơn bác đã lắng nghe. Và mong bác luôn bình yên trong tâm hồn.”

    http://hieuminh.org/2011/09/01/thu-gui-bac-nguyen-ngoc/#more-12784

    Mà tại sao Bog lại có .org, tôi không hiểu nhờ BS giải thích. Cám ơn BS!

    • can lộc đã nói

      bài viết quá hay nhưng liệt kê chưa hết những vị núp sau bằng giả,núptrong các nhóm lợi ích núp sau hiến pháp

  77. Dân Việt đã nói

    http://phapluattp.vn/2011091603034503p1015c1074/quy-chup-khi-chua-du-chung-cu-la-vi-pham-phap-luat.htm
    “Quy chụp khi chưa đủ chứng cứ là vi phạm pháp luật ” cần phải mở ngoặc thêm vào ấy chữ : ” điền khoản này không áp dụng cho C.A , T.A , C.B, C.Q

    • hahien đã nói

      cũng không áp dụng cho báo chí nước CHXHCN Việt Nam nữa.

  78. Duy Ninh đã nói

    Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946.[1] Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp này được thông qua nên nó chưa được chính thức công bố và thi hành.

    HIẾN PHÁP
    NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
    (QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ THÔNG QUA NGÀY 9-11-1946)

    LỜI NÓI ĐẦU
    Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.
    Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.
    Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.
    Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:
    - Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
    - Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
    - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
    Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.

    CHƯƠNG I
    CHÍNH THỂ
    Điều thứ 1
    Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
    Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.
    Điều thứ 2
    Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia.
    Điều thứ 3
    Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.
    Quốc ca là bài Tiến quân ca.
    Thủ đô đặt ở Hà Nội.
    CHƯƠNG II
    NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CÔNG DÂN
    MỤC A
    NGHĨA VỤ
    Điều thứ 4
    Mỗi công dân Việt Nam phải:
    - Bảo vệ Tổ quốc
    - Tôn trọng Hiến pháp
    - Tuân theo pháp luật.
    Điều thứ 5
    Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.
    MỤC B
    QUYỀN LỢI
    Điều thứ 6
    Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá.
    Điều thứ 7
    Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.
    Điều thứ 8
    Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung.
    Điều thứ 9
    Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.
    Điều thứ 10
    Công dân Việt Nam có quyền:
    - Tự do ngôn luận
    - Tự do xuất bản
    - Tự do tổ chức và hội họp
    - Tự do tín ngưỡng
    - Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.
    Điều thứ 11
    Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.
    Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.
    Điều thứ 12
    Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.
    Điều thứ 13
    Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm.
    Điều thứ 14
    Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng.
    Điều thứ 15
    Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình.
    Học trò nghèo được Chính phủ giúp.
    Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình Nhà nước.
    Điều thứ 16
    Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.
    MỤC C
    BẦU CỬ, BÃI MIỄN VÀ PHÚC QUYẾT
    Điều thứ 17
    Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp và kín.
    Điều thứ 18
    Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người mất công quyền.
    Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
    Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử.
    Điều thứ 19
    Cách thức tuyển cử sẽ do luật định.
    Điều thứ 20
    Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra, theo điều thứ 41 và 61.
    Điều thứ 21
    Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.
    CHƯƠNG III
    NGHỊ VIỆN NHÂN DÂN
    Điều thứ 22
    Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
    Điều thứ 23
    Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài.
    Điều thứ 24
    Nghị viện nhân dân do công dân Việt Nam bầu ra. Ba năm bầu một lần.
    Cứ 5 vạn dân thì có một nghị viên.
    Số nghị viên của những đô thị lớn và những địa phương có quốc dân thiểu số sẽ do luật định.
    Điều thứ 25
    Nghị viên không phải chỉ thay mặt cho địa phương mình mà còn thay mặt cho toàn thể nhân dân.
    Điều thứ 26
    Nghị viện nhân dân tự thẩm tra xem các nghị viên có được bầu hợp lệ hay không.
    Điều thứ 27
    Nghị viện nhân dân bầu một Nghị trưởng, hai Phó nghị trưởng, 12 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự khuyết để lập thành Ban thường vụ.
    Nghị trưởng và Phó nghị trưởng kiêm chức Trưởng và Phó trưởng Ban thường vụ.
    Điều thứ 28
    Nghị viện nhân dân mỗi năm họp hai lần do Ban thường vụ triệu tập vào tháng 5 và tháng 11 dương lịch.
    Ban thường vụ có thể triệu tập hội nghị bất thường nếu xét cần.
    Ban thường vụ phải triệu tập Nghị viện nếu một phần ba tổng số nghị viên hoặc Chính phủ yêu cầu.
    Điều thứ 29
    Phải có quá nửa tổng số nghị viên tới họp, hội nghị mới được biểu quyết.
    Nghị viện quyết nghị theo quá nửa số nghị viên có mặt.
    Nhưng muốn tuyên chiến thì phải có hai phần ba số nghị viên có mặt bỏ phiếu thuận.
    Điều thứ 30
    Nghị viện họp công khai, công chúng được vào nghe.
    Các báo chí được phép thuật lại các cuộc thảo luận và quyết nghị của Nghị viện.
    Trong những trường hợp đặc biệt, Nghị viện có thể quyết nghị họp kín.
    Điều thứ 31
    Những luật đã được Nghị viện biểu quyết, Chủ tịch nước Việt Nam phải ban bố chậm nhất là 10 hôm sau khi nhận được thông tri. Nhưng trong hạn ấy, Chủ tịch có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại. Những luật đem ra thảo luận lại, nếu vẫn được Nghị viện ưng chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch phải ban bố.
    Điều thứ 32
    Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý.
    Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.
    Điều thứ 33
    Khi nào hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý, Nghị viện có thể tự giải tán. Ban thường vụ thay mặt Nghị viện tuyên bố sự tự giải tán ấy.
    Điều thứ 34
    Khi Nghị viện nhân dân đã hết hạn hoặc chưa hết hạn mà tự giải tán thì Ban thường vụ giữ chức quyền cho đến khi bầu lại Nghị viện nhân dân mới.
    Điều thứ 35
    Hai tháng trước khi Nghị viện nhân dân hết hạn, Ban thường vụ tuyên bố cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới phải làm xong trong hai tháng trước ngày Nghị viện hết hạn.
    Khi Nghị viện nhân dân tự giải tán, Ban thường vụ tuyên bố ngay cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới làm xong trong hai tháng sau ngày Nghị viện tự giải tán.
    Chậm nhất là một tháng sau cuộc bầu cử, Ban thường vụ phải họp Nghị viện nhân dân mới.
    Trong khi có chiến tranh mà nghị viện hết hạn thì Nghị viện hoặc Ban thường vụ có quyền gia hạn thêm một thời gian không nhất định. Nhưng chậm nhất là sáu tháng sau khi chiến tranh kết liễu thì phải bầu lại Nghị viện.
    Điều thứ 36
    Khi Nghị viện không họp, Ban thường vụ có quyền:
    a) Biểu quyết những dự án sắc luật của Chính phủ. Những sắc luật đó phải đem trình Nghị viện vào phiên họp gần nhất để Nghị viện ưng chuẩn hoặc phế bỏ.
    b) Triệu tập Nghị viện nhân dân.
    c) Kiểm soát và phê bình Chính phủ.
    Điều thứ 37
    Phải có quá nửa tổng số nhân viên bỏ phiếu thuận, những nghị quyết của Ban thường vụ mới có giá trị.
    Điều thứ 38
    Khi Nghị viện không họp được, Ban thường vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay đình chiến.
    Điều thứ 39
    Đầu mỗi khoá họp, sau khi Ban thường vụ báo cáo công việc, vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm Ban thường vụ có thể nêu ra, nếu có một phần tư tổng số nghị viên yêu cầu. Toàn Ban thường vụ phải từ chức nếu không được tín nhiệm. Nhân viên Ban thường vụ cũ có thể được bầu lại.
    Điều thứ 40
    Nếu chưa được Nghị viện nhân dân đồng ý hay trong lúc Nghị viện không họp mà chưa được Ban thường vụ đồng ý thì Chính phủ không được bắt giam và xét xử những nghị viên.
    Nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện.
    Trong trường hợp phạm pháp quả tang, Chính phủ có thể bắt giam nghị viên ngay nhưng chậm nhất là 24 giờ phải thông tri cho Ban thường vụ. Ban thường vụ hoặc Nghị viện sẽ định đoạt.
    Khi một nghị viên mất quyền ứng cử thì đồng thời mất cả tư cách nghị viên.

    Điều thứ 41
    Nghị viện phải xét vấn đề bãi miễn một nghị viên khi nhận được đề nghị của một phần tư tổng số cử tri tỉnh hay thành phố đã bầu ra nghị viên đó. Nếu hai phần ba tổng số nghị viên ưng thuận đề nghị bãi miễn thì nghị viên đó phải từ chức.
    Điều thứ 42
    Phụ cấp của các nghị viên sẽ do luật định.
    CHƯƠNG IV
    CHÍNH PHỦ
    Điều thứ 43
    Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà.
    Điều thứ 44
    Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Phó chủ tịch và Nội các.
    Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Có thể có Phó thủ tướng.
    Điều thứ 45
    Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chọn trong Nghị viện nhân dân và phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận.
    Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, thì lần thứ nhì sẽ theo đa số tương đối.
    Chủ tịch nước Việt Nam được bầu trong thời hạn 5 năm và có thể được bầu lại.
    Trong vòng một tháng trước khi hết nhiệm kỳ của Chủ tịch, Ban thường vụ phải triệu tập Nghị viện để bầu Chủ tịch mới.
    Điều thứ 46
    Phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chọn trong nhân dân và bầu theo lệ thường.
    Nhiệm kỳ của Phó chủ tịch theo nhiệm kỳ của Nghị viện.
    Phó chủ tịch giúp đỡ Chủ tịch.
    Khi Chủ tịch từ trần hay từ chức thì Phó chủ tịch tạm quyền Chủ tịch. Chậm nhất là hai tháng phải bầu Chủ tịch mới.

    Điều thứ 47
    Chủ tịch nước Việt Nam chọn Thủ tướng trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết. Nếu được Nghị viện tín nhiệm, Thủ tướng chọn các Bộ trưởng trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết toàn thể danh sách. Thứ trưởng có thể chọn ngoài Nghị viện và do Thủ tướng đề cử ra Hội đồng Chính phủ duyệt y.
    Nhân viên Ban thường vụ Nghị viện không được tham dự vào Chính phủ.
    Điều thứ 48
    Nếu khuyết Bộ trưởng nào thì Thủ tướng thoả thuận với Ban thường vụ để chỉ định ngay người tạm thay cho đến khi Nghị viện họp và chuẩn y.
    Điều thứ 49
    Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà:
    a) Thay mặt cho nước.
    b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân.
    c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ.
    d) Chủ toạ Hội đồng Chính phủ.
    đ) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị.
    e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự.
    g) Đặc xá.
    h) Ký hiệp ước với các nước.
    i) Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại biểu ngoại giao của các nước.
    k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như điều 38 đã định.
    Điều thứ 50
    Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc.
    Điều thứ 51
    Mỗi khi truy tố Chủ tịch, Phó chủ tịch hay một nhân viên Nội các về tội phản quốc, Nghị viện sẽ lập một Toà án đặc biệt để xét xử.
    Việc bắt bớ và truy tố trước Toà án một nhân viên Nội các về thường tội phải có sự ưng chuẩn của Hội đồng Chính phủ.
    Điều thứ 52
    Quyền hạn của Chính phủ:
    a) Thi hành các đạo luật và quyết nghị của Nghị viện.
    b) Đề nghị những dự án luật ra trước Nghị viện.
    c) Đề nghị những dự án sắc luật ra trước Ban thường vụ, trong lúc Nghị viện không họp mà gặp trường hợp đặc biệt.
    d) Bãi bỏ những mệnh lệnh và nghị quyết của cơ quan cấp dưới, nếu cần.
    đ) Bổ nhiệm hoặc cách chức các nhân viên trong các cơ quan hành chính hoặc chuyên môn.
    e) Thi hành luật động viên và mọi phương sách cần thiết để giữ gìn đất nước.
    g) Lập dự án ngân sách hàng năm.
    Điều thứ 53
    Mỗi sắc lệnh của Chính phủ phải có chứ ký của Chủ tịch nước Việt Nam và tuỳ theo quyền hạn các Bộ, phải có một hay nhiều vị Bộ trưởng tiếp ký. Các vị Bộ trưởng ấy phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện.
    Điều thứ 54
    Bộ trưởng nào không được Nghị viên tín nhiệm thì phải từ chức.
    Toàn thể Nội các không phải chịu liên đới trách nhiệm về hành vi một Bộ trưởng.
    Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về con đường chính trị của Nội các. Nhưng Nghị viện chỉ có thể biểu quyết về vấn đề tín nhiệm khi Thủ tướng, Ban thường vụ hoặc một phần tư tổng số Nghị viện nêu vấn đề ấy ra.
    Trong hạn 24 giờ sau khi Nghị viện biểu quyết không tín nhiệm Nội các thì Chủ tịch nước Việt Nam có quyền đưa vấn đề tín nhiệm ra Nghị viện thảo luận lại. Cuộc thảo luận lần thứ hai phải cách cuộc thảo luận lần thứ nhất là 48 giờ. Sau cuộc biểu quyết này, Nội các mất tín nhiệm phải từ chức.
    Điều thứ 55
    Các Bộ trưởng phải trả lời bằng thư từ hoặc bằng lời nói những điều chất vấn của Nghị viện hoặc của Ban thường vụ. Kỳ hạn trả lời chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được thư chất vấn.
    Điều thứ 56
    Khi Nghị viện hết hạn hoặc tự giải tán, Nội các giữ chức quyền cho đến khi họp Nghị viện mới.
    CHƯƠNG V
    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN HÀNH CHÍNH
    Điều thứ 57
    Nước Việt Nam về phương diện hành chính gồm có ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã.
    Điều thứ 58
    Ở tỉnh, thành phố, thị xã và xã có Hội đồng nhân dân do đầu phiếu phổ thông và trực tiếp bầu ra.
    Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, thị xã hay xã cử ra Uỷ ban hành chính.
    Ở bộ và huyện, chỉ có Uỷ ban hành chính. Uỷ ban hành chính bộ do Hội đồng các tỉnh và thành phố bầu ra. Uỷ ban hành chính huyện do Hội đồng các xã bầu ra.
    Điều thứ 59
    Hội đồng nhân dân quyết nghị về những vấn đề thuộc địa phương mình. Những nghị quyết ấy không được trái với chỉ thị của các cấp trên.
    Uỷ ban hành chính có trách nhiệm:
    a) Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên.
    b) Thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân địa phương mình sau khi được cấp trên chuẩn y.
    c) Chỉ huy công việc hành chính trong địa phương.
    Điều thứ 60
    Uỷ ban hành chính chịu trách nhiệm đối với cấp trên và đối với Hội đồng nhân dân địa phương mình.
    Điều thứ 61
    Nhân viên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính có thể bị bãi miễn.
    Cách thức bãi miễn sẽ do luật định.
    Điều thứ 62
    Một đạo luật sẽ định rõ những chi tiết tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính.
    CHƯƠNG VI
    CƠ QUAN TƯ PHÁP
    Điều thứ 63
    Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà gồm có:
    a) Toà án tối cao.
    b) Các toà án phúc thẩm.
    c) Các toà án đệ nhị cấp và sơ cấp.
    Điều thứ 64
    Các viên thẩm phán đều do Chính phủ bổ nhiệm.
    Điều thứ 65
    Trong khi xử việc hình thì phải có phụ thẩm nhân dân để hoặc tham gia ý kiến nếu là việc tiểu hình, hoặc cùng quyết định với thẩm phán nếu là việc đại hình.
    Điều thứ 66
    Quốc dân thiểu số có quyền dùng tiếng nói của mình trước Toà án.
    Điều thứ 67
    Các phiên toà án đều phải công khai, trừ những trường hợp đặc biệt.
    Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư.
    Điều thứ 68
    Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị cáo và tội nhân.
    Điều thứ 69
    Trong khi xét xử, các viên thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp.
    CHƯƠNG VII
    SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
    Điều thứ 70
    Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
    a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
    b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
    c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết./.
    QUỐC HỘI
    (Đã ký)

    • Khách đã nói

      Comment khong nen dai qua, doc met. Ma be nguyen Hien Phap.
      Nen tach lam mot bai rieng, trinh bay dep hon.
      Tran trong

      • Duy Ninh đã nói

        Cám ơn bác đã góp ý. Nhưng đây là bản Hiến pháp nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ , đó là văn bản thiêng liêng nhất của một Quốc gia, tôi không dám làm điều gì sơ xuất nên để nguyên cho mọi người tham khảo.

    • Duy Ninh đã nói

      Mọi người chú ý các điều sau :
      Điều 1, 6, 7, 10, 20, 21, 23, 32, 44, 70.

    • Khách đã nói

      Hiến Pháp 1946 của VN thật là văn minh, tiến bộ.
      Thời đó nước CH ND Trung Hoa chưa ra đời, không có thằng anh em đồng chí nào định hướng…kiên trì nhìn vào đại…cục (…). Chưa có những thằng rắp tâm (…).
      Bao giờ cho đến ngày xưa…

    • gia tao đã nói

      thời kỳ 46 đang cần dâncho nên hiến pháp còn phải mang yếu tố có lợi cho dân .còn bây giờ lấy dân làm gốc ,không khéo đào gốc làm thớt

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Hiến pháp 1946 này vẫn là đảng trị độc tài rất nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

      Chủ tịch nước, thủ tướng và nội các của chính phủ vẫn do nghị viện đề cử và bầu ra thì dân lấy gì mà kiểm soát và lật đổ chính phủ khi chính phủ không còn đi theo nhân dân.

      Nghị viên phải là một đơn vị độc lập chỉ phải lo làm luật chứ không lệ thuộc vào chính phủ thì mới có thể tránh được độc tài đảng trị.

      Chủ tịch nước, thủ tướng phải trực tiếp do dân bầu ra. Nội các không bắt buộc phải là nghị viên nhưng phải do nghị viên chuẩn thuận thì mới được lập thành. Nếu một nghị viên được bổ sung vào chính phủ (nội các) thì nghị viên đó phải từ chức nghị viên và dân chúng sẽ bầu một nghị viên khác thay thế.

      Một khi luật pháp đã được phê chuẩn thì phải chuyển qua tư pháp thi hành. Các thẩm phán một khi được đề cử bởi chủ tịch nước sẽ phải do nghị viện phê chuẩn và sẽ tại chức cho đến mãn đời để không bị lệ thuộc vào chính phủ hay nghị viện. Có được như vậy thì tư pháp mới công minh vì hoàn toàn độc lập và chỉ có thể tuyên án theo luật pháp đã thành văn.

      Có được như vậy thì VN mới không còn cái nạn đảng trị một nhóm hùa nhau nuôi côn đồ lấy gậy gộc súng ống để bóc lột người dân lương thiện không một tấc sắt trong tay hay không phải hùa nhau lấy số đông để che lấp công lý.

      • Thông Kiến đã nói

        TQNTB không am hiểu những hình thức của chế độ đại nghị hiện tại trên trên giới mà cứ phát biểu lung tung.

    • BANGBANG-Sgn đã nói

      Cái này là cái gì dzậy_Sao mà giống cái SỚ cầu nguyện của các Sư Sãi quá dzậy_người miền Bắc trước 54 và Vn ngày nay chưa bao giờ biết nha

  79. Thành đã nói

    Có bài này bác à:

    http://thongcao55.blogspot.com/2011/09/nha-van-le-luu-lam-em-so-qua.html

    Editor: Cám ơn bác Thành, các tin sẽ có mặt đầy đủ trước 8h30′ sáng. Em trở lại làm tiếp.

  80. Duy Ninh đã nói

    Lời tạm biệt của chungta.com

    Thưa các bạn đọc, Ban biên tập đã xử lý xong tai nạn giao thông. Nay xin thông báo tới bạn đọc các thông tin.

    Chungta.com đã hoạt động như một trang tin tổng hợp không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước. Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với PA83, PA71, Sở Công an Hà Nội) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Nhận thức rõ các sai phạm vi phạm hành chính và chấp hành các quy định xử phạt. Chúng tôi đã nộp phạt hành chính 15.000.000 VND, chịu hình phạt bổ sung 01 máy IPAD 2 là phương tiện đưa thông tin lên web và đã xóa bỏ toàn bộ dữ liệu của website theo yêu cầu của Cơ quan chức năng Nhà nước .

    Đây là những điều đáng tiếc xảy ra sau 8 năm chungta.com đã đi theo sứ mệnh lâu dài “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng” vì cộng đồng, phi lợi nhuận (Xem bài: “Chia sẻ về sứ mệnh xây dựng chungta.com nhân dịp 100 tr lượt truy cập” đăng ngày 25/04/2011). Dữ liệu của trang chungta.com là một tài sản chung của cộng đồng nên việc xóa bỏ chúng là một tổn thất chung của chúng tôi và của cộng đồng. Hôm nay, vào lúc 0 giờ ngày 01/06/2011 (ngày Quốc tế Thiếu nhi), chungta.com chính thức thông báo ngừng hoạt động.

    Xin cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ ban biên tập chungta.com trong suốt thời gian qua. Chắc chắn, không một khó khăn nào có thể ngăn trở được sự nghiệp Khai sáng của các cá nhân và cộng đồng. Qua sự việc này, ban biên tập chungta.com sẽ rút kinh nghiệm để đóng góp được cho cộng đồng mà không vi phạm pháp luật Việt Nam.

    Chúc các bạn mọi điều tốt lành! Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

    Admin chungta.com
    Bùi Quang Minh (minhbui@businessman360.com)

    • 秦檜 đã nói

      CHỐI TAI VÌ AI
      “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng” vì cộng đồng, phi lợi nhuận.”

      DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA SỞ
      “Chúng tôi đã nộp phạt hành chính 15.000.000 VND, chịu hình phạt bổ sung 01 máy IPAD 2 là phương tiện đưa thông tin lên web và đã XÓA BỎ TOÀN BỘ DỮ LIỆU của website theo yêu cầu của Cơ quan chức năng Nhà nước.”

  81. thủy tinh vỡ đã nói

    Tin Ấn Độ cãi cọ với Trung Quốc chuyện khai thác dầu ở Biển Đông xuất hiện khá dày.

    Có bài này ngắn nhưng đáng chú ý, có phải là nguyện nhân sâu xa chăng?

    India-China on collision course (News24)
    http://www.news24online.com/ViewDetails.aspx?NewsID=33705

    India warned China for its growing activities in Pakistan occupied Kashmir. A few months ago, when China sent a diplomatic protest (demarche) to India regarding proposed oil and gas exploration in the South China Sea off Vietnam, India had refused to entertain it. Instead, in its reply, India told China that it should stop its activities in Pakistan occupied Kashmir (POK).

    Mày muốn tao dừng làm ăn với Việt Nam khai thác dầu hả? Vậy hãy chấm dứt các hoạt động tại Kashmir trước đi!

  82. Duy Ninh đã nói

    Anh BS à, hình như hôm nay có vấn đề, trên máy của tôi hiện như thế này, tôi lo quá, nhưng giở ổn rùi.

    Tin thứ Bảy, 17-09-2011
    Posted by basamnews on 17/09/2011

    Tin thứ Năm, 01-09-2011
    Tin đang được cập nhật đến 8h30 sáng…

    CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

  83. LADT đã nói

    http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/09/ong-tap-can-binh-day-khon-hay-xui-dai.html

  84. Khách đã nói

    “Đồng chí Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung, cùng nỗ lực vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực”.

    Một sự sỉ nhục cho những ai còn tấm lòng ái quốc!
    Ai gây ra tháng 2 năm 1979, kẻ nào chiếm đảo 1988????????????????
    Những người con nước Việt đã ngã xuống cho tên tướng này ăn nói vậy sao?

    • Thành Ca đã nói

      Bác dẫn có quá không đó, làm gì mà dùng chữ “nguyện” giống như Giáo dân hay Phật tử thề hứa với Chúa hoặc Phật vậy!

      Chẳng nhẽ họ đã coi TQ là Đấng thiêng liêng tối cao rồi?

  85. Duy Ninh đã nói

    Hôm nay ngu quá, cử để nguyên trang bản tin thứ 6 đang đọc rồi ấn liên tục F5, tới 2 h 02 mới vỡ lẽ, vậy là thua chỉ vì ngu 1 tí. Chúc cả nhà một ngày an lành!

    • LADT đã nói

      KO NHỊN ĐƯỢC CƯỜI ,BỬ TRƯỚC TUI CŨNG BỊ 1 LẦN MÀ KO DÁM KHOE! HEHE

      Editor: Tốt khoe, không tốt cũng khoe để bà con học kinh nghiệm, bác không khoe nên hôm nay bác Duy Ninh mới bị, vừa bấm F5, vừa lầm bầm: “Editor chắc ngủ gục rồi hay sao mà giờ này không thấy tin, tui bấm F5 mỏi cả tay”. He he …

      • Duy Ninh đã nói

        Tôi cũng nghĩ hay BS làm việc cật lực mệt rồi ngủ quên, nghĩ thấy thương quá. Hôm nay phím F5 chắc gần hỏng. Nhưng quả thực lúc đó tôi cũng nghĩ nhanh 1 việc hay ĐỨT PHỰT RÙI! ƠN TRỜI!

  86. Duy Ninh đã nói

    Mời ABS và cả xóm “canh nồi bánh chưng” giải đố một đoạn bút tre mua vui sau, đố là đang LÀM GÌ?

    Canh khuya văng vẳng tiếng giao mời.
    Trơ cái thân còm với cái “Com”
    Mắt nhìn đắm đuối cái “Mo” của mình.
    Tay thì ấn núm tay ôm trái đào.
    Khi thì lưng mỏi người nhướn nhướn.
    Lúc thì mỏi gối nhấp nhổm người.
    Lòng thì khấp khởi chờ lúc sướng.
    Mong đợi thời khắc lật “Lá khoai”.
    Khi thời khắc cái “Mo” lộ hàng
    Tay lướt mân mê khắp mọi nơi.
    Dồn cả tinh lực “en tờ rờ” một cái.
    Đờ đẫn cả người thấy sướng ghê.

    Duy Ninh

    • Thành đã nói

      Là kiếm Tem của Ông ba sàm!

      • Duy Ninh đã nói

        Bác Thành hôm nay không được Tem, nhưng chắc ABS sẽ cho 1 Tem khuyến mại! Hì……

        • Thành đã nói

          Là em có ý nhường “Tễu” đăng ký từ hôm qua thôi, chứ vụ giật tem này em mà viết thư tay cho BBT thì, thì…..
          thì he he

          Editor: Chà, bác Thành định lo lót, thư tay cho BBT hả? Muốn bị treo mạng mấy hôm đây? :-)

      • LADT đã nói

        HAHA HAY!

  87. HDTG đã nói

    Tít tít…

    http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2funlqnaugubvtvna.jbeqcerff.pbz/2011/09/17/au=25r1=25oo=25nsat-xub=25r1=25on=25n3au-xu=25r1=25on=25nsp-guh-fnv-tba/

    Cuối tuần vui vẻ nhé bà con

  88. Khách đã nói

    “Xóm đợi tem” xin chúc mừng BBT TTXVH ngày thứ 7 thật hạnh phúc vì sẽ rất nhiều còm sĩ ghé thăm và chúc mừng!

  89. Vô Khả đã nói

    chào bác Editor và các bác hội tem.

    tình hình là dạo này bác Editor đưa tin rất đúng lúc 02:00am nhé, hihi

    em chia sẻ với bác LTDA, chỉ có giờ này mới là niềm vui đích thực thui, chứ đọc điểm tin của ABS nhiều lúc buồn chịu không thấu!

    Editor: Giật tem cũng có cái thú của nó phải không bác? Vừa háo hức, hồi hợp, và khi giật được tem rồi thì…hoan hỉ! He he….
    À, mà ít thấy các bác rate trong bản tin, không biết bản tin hàng ngày có cần thiết không?

  90. Dân Việt đã nói

    Mong rằng ngày mới thoát đêm đen
    Dân tộc Việt Nam hết nhục hèn
    Ngửng mặt sánh vai cùng thế giới
    Hết gờm “tàu lạ” với “Tàu quen”.
    Dân Việt.

    • Dân Việt đã nói

      nay quyết… bóc tem…anhbasam

    • Dân Việt đã nói

      Lõ mắt đợi chờ tin tức mới
      Bóc tem gần sáng cũng đã đời.

    • thủy tinh vỡ đã nói

      Chia sẻ với bác Dân Việt!

      Gà gáy canh năm vẫn tối đen
      Đỉnh cao trí tuệ nhưng tim hèn
      Đã dâng hết đất giờ dâng biển
      Muốn biến chú khách thành người quen

  91. LADT đã nói

    T

  92. nthuydu đã nói

    hi

    Editor: Chúc mừng bác nthuydu đã giật mất tem của LTDA và các bác khác trong xóm đợi tem!
    Mến chúc tất cả các bác trong xóm đợi tem có 1 ngày thứ bảy thật an bình, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân!

    • LADT đã nói

      Chúc mừng Bác Nthuydu! Tui cũng tem ” bả” được đôi lần rồi ,sướng rêm tới sáng!
      @Editor: Tui biết là Bác ko ưa tui mừ! Bác xài thử cái này:
      http://www.rss-aggregator.com/

      Editor: Cám ơn bác LTDA. Tui vẫn xài cái RSS, mà tin ra nhiều quá, nhưng làm không kịp, mỗi tin sau khi copy về, phải mở ra, đọc lướt qua, rồi phải qua mấy thao tác “new window, screen tip…”, chưa kể cái nào bị tường lửa còn phải bắc thang cho bà con leo trèo…Nhiều khi còn phải search tìm các tin liên quan để bà con có thông tin nhiều chiều, đọc rồi so sánh…Chưa kể có lúc cái mạng và cái máy giở chứng nữa! Chậm là vậy.

    • nthuydu đã nói

      bravoooooooo con tem
      chuc tat ca mot weekend vui ve
      nghien to bao cua anh ba sam ,nhung cang doc cang buon ,sao chang thay mat troi dau ca cho viet nam
      bao gio va den bao gio !!!!
      k dam noi , nhung doi khi nghi co khi nao mot Libye moi o DNA (sorry , dung mang nghe anh ba sam )

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.