BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 16-09-2011

Posted by basamnews on 16/09/2011

Tin thứ Sáu, 16-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- AI ĐANG BẢO VỆ NGƯ DÂN? – (Mẹ Nấm).  – Và ai bảo vệ những người tham gia bảo vệ chủ quyền: BAO GIỜ THỰC THI “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”?  —  (Nguyễn Xuân Diện) “Do yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc Tọa đàm “Công lý và Hòa bình trên Biển Đông”, dự trù tổ chức ngày 17/9, phải bị hủy bỏ”.

- Ngăn chặn tình trạng ngư dân bị nước ngoài bắt giữ (Hải Quan Online). Không rõ nội dung ” Chỉ thị số 689/CT-TTg” ra sao, chứ ngó cái tựa, rồi vài dòng tin, thấy khó hiểu. “Ngăn chặn” là thế nào? “Ngăn chặn” ngư dân ta ra biển để đỡ bị sinh sự, hay là “ngăn chặn” tàu nước ngoài bắt bớ, sách nhiễu ngư dân ta?

- Ký sự biển Đông (NNVN). – Truyền hình trực tiếp: Đêm âm nhạc hướng về Trường Sa (VTC).

- ĐỐI PHƯƠNG SẼ DÙNG VŨ KHÍ GÌ, KHI TẤN CÔNG VIỆT NAM? —  (Mai Thanh Hải/Triumfvn). Nhưng trước nhất là vũ khí này: Long An: Cây mì “chết đứng” (SGGP) “Các thương lái hứa vụ sau cũng sẽ đến đây thu gom với giá cao để xuất sang Trung Quốc. Tin lời thương lái và nghĩ đến lợi nhuận nên nhiều người không ngần ngại bỏ lúa chuyển sang trồng mì. Chỉ đến khi đến vụ thu hoạch không thấy thương lái cũ đến thu mua mì, nhiều bà con mới ‘ngộ’ ra là ‘có thể mình bị lừa’(!?)”.

- Trung Quốc ‘Cướp’ thương hiệu Việt ở nước ngoài và toan tính sâu xa (VEF). - Vụ nguy cơ mất thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột – Sai một li đi… ngàn dặm (SGGP). – Giải pháp để Trung Quốc trả nhãn Cà phê Buôn Ma Thuột – (RFA). – NHỮNG THẢM HỌA THEO CHÂN HÀNG HÓA TRUNG QUỐC – (Phạm Viết Đào).

- Kế đến là vũ khí này: – Nhiều lao động nước ngoài không phép tại miền Trung (TT). Lao động TQ bát nháo, khó trục xuất (24h). – Thợ ‘chui’ Trung Quốc xuất hiện ở Khánh Hòa, Ðà Nẵng – (NV). – Hơn năm chục lao động Trung Quốc không phép‎ (Tiền Phong).

Một độc giả bình luận lúc 6h13’: Hôm qua nghe phóng sự trên VTV1: hiện có khoảng 70,000 lao động nước ngoài ở Việt Nam trong đó khoảng một nửa là không phép. Vì truyền thống của của đài truyền hình là chỉ nói một phần sự thật nên ta chỉ có thể phỏng đoán là ít nhất một nửa của 70,000 số người lao động kia là người Trung Quốc tức là khoảng 35,000 người vì còn người nước nào có thể vào Việt Nam làm việc không phép được nữa?

Con số 35,000 người Trung Quốc lao động không phép, cũng có nghĩa là chính quyền không kiểm soát được, tương đương với khoảng 4 sư đoàn đấy! (Một sư đoàn khoảng 8,000-10,000 người). Nếu tính cả số “có phép” thì ta có khoảng 8 sư đoàn quân nước lạ đang thoải mái “làm việc” trên đất Việt Nam.

- Trục xuất lao động nước ngoài nếu không có giấy phép (TN).

- Người Việt ở Paris biểu tình phản đối công hàm 1958 – (RFA). – Biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam – (NV). – Biểu tình chống Trung Quốc tại California   – (RFA). – Biểu tình ở Houston phản đối công hàm của TT Phạm Văn Đồng – (RFA).  – 57 khoa học gia và trí thức gởi thư cảnh báo bản đồ lưỡi bò của TQ – (RFA).

- Nguyễn Duy Xuân: LỊCH SỬ CŨNG MẮC BỆNH LÚ LẪN? “Đó là cuốn sách Những sự kiện lịch sử Việt Nam” (Trần Nhương). “Trong 2 tập Tháng 2, Tháng 3 ‘Năm 1979’ không có một chữ nào về cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía bắc (Chiến tranh xảy ra ngày 17-2-1979, kết thúc ngày 18-3-1979). Trong khi đó, ngày ban hành một nghị định của Chính phủ hay ngày mất của một vị Chủ tịch thành phố lại được ghi nhận là sự kiện lịch sử”. Có lẽ giờ đây, trước tình hình này, cần phải gọi những kẻ cố tình bóp méo, che giấu những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng liên quan tới chủ quyền đất nước là bọn phản động thì mới ngăn chặn được những ý đồ nguy hiểm này.

- Nguyễn Hưng Quốc: Giữa tự hào và nhục nhã là một cảnh giác (VOA’s blog). “Gần đây, một số nhà nghiên cứu, xuất phát từ những động cơ khác nhau, tìm cách biện hộ dùm cho Mạc Đăng Dung: Một, Mạc Đăng Dung chỉ quỳ lạy trước long đỉnh che lọng vàng, một biểu tượng của vua nhà Minh chứ không phải là quỳ lạy các vị tướng dưới triều nhà Minh”.

- Trung Quốc đòi một công ty dầu khí Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông – (RFI). – Trước chuyến đi của ông Krishna, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ tới Hà Nội, Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ, chống lại việc khai thác dầu ở biển Đông: China warns India against exploring oil in South China Sea ahead of Krishna’s visit to Hanoi‎ (Times of India). – China warns on South China Sea oil (UPI).

- TQ không muốn Ấn Độ vào Biển Đông? – (BBC). – Ấn Độ bác bỏ phản đối của TQ về việc thăm dò dầu khí ngoài khơi VN  (VOA). – India rebuffs China’s objections to oil exploration in Vietnam‎ (Economic Times). – Ấn Độ bác bỏ phản đối của Trung Quốc (PLTP). – Việt Nam ủng hộ Ấn Độ hiện diện ở châu Á – TBD (VNN).

- Đội tàu Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản sắp đến Đà Nẵng (VTC). – Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, Mỹ (TN). – Thế liên hoàn Mỹ – Úc – Ấn – Nhật chống Trung Quốc  – (RFI). - Mỹ – Úc siết chặt quan hệ quân sự: US and Australia tighten military ties (Financial Times). – Mỹ-Úc đưa hợp tác chống chiến tranh tin học vào hiệp ước phòng thủ chung – (RFI).

- Bức tranh Việt Nam qua wikileaks  – (BBC). Cũng tài liệu Wikileaks: Phiên tòa ‘đi ngang về tắt’ – (NV).

- Hà Nội chỉ trích báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo – (RFI). – VN: Chính quyền mạnh tay hơn, và người dân cũng can đảm hơn – (RFA). – Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo  (VOA).

- Hội đàm vòng 3 Vatican – Việt Nam  —  (DLB) “Nếu như trong vòng Hội đàm lần 2 tại sân nhà, Tòa thánh đã thẳng thắn bác bỏ nhiều đòi hỏi của đoàn Việt Nam, thì lần này, dù ở sân khách, cũng sẽ là cơ hội nếu như Tòa Thánh biết được sự bức xúc thật sự của chính quyền Việt nam trước sức ép ngày càng nặng nề từ Trung Quốc sau chuyến đi thăm của Đới Bỉnh Quốc từ 5-9 tháng 9″.

- Trí thức là gì? (Da vàng). Bài viết tuy từ năm 2007, về xứ Tàu, nhưng không khác mấy xứ ta, không cũ chút nào: “Có một điểm cần phải làm rõ, không phải cứ những người đã qua học hành nhất định, có kiến thức chuyên môn, làm lao động trí óc thì đều là trí thức. Chẳng hạn, ở Trung Quốc, công chức nhà nước không thuộc về phạm trù trí thức. Công chức nhà nước là cán bộ chính đảng như thường nói.” Giống như ở ta, mấy cái áo mão Giáo sư, Tiến sĩ, khoác vô các vị từ TBT, trưởng Ban của đảng, qua tới Phó TT, bộ trưởng, … “xã trưởng” đâu có giúp cho họ trở thành tầng lớp trí thức. Đó là chưa kể tới cái bản chất bên trong của từng con người, bằng cấp đó trong thời buổi đạo đức xã hội suy đồi.

- Từ chuyện hàng ngàn thí sinh thi môn sử được điểm 0  —  (NVCL) “Thằng cháu tôi lại thắc mắc: ‘Một chủ nghĩa được cho là vô địch bách chiến bách thắng thì làm gì có chuyện ‘thoái trào… thất bại nặng nề’? Làm gì có sự ‘tan rã’ của cả một hệ thống toàn trị, làm gì có sự ‘sụp đổ’ của cái chủ nghĩa đã bám rễ sâu trong những vùng đất nước do chế độ toàn trị thống lãnh!”

- Thư gửi ông Hà Hùng Cường Bộ trưởng tư pháp (Nguyễn Tường Thụy).

- Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ? (PLTP). – Thứ trưởng Cao Minh Quang khai man bằng cấp (DV).

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (Chinhphu.vn).

- Việt Nam truy tố 4 quản giáo về tội đánh chết tù nhân  (VOA). – Đề nghị truy tố 4 quản giáo dùng nhục hình với phạm nhân (DT).

- Những chiến sĩ CSGT không thích đội mũ? (PLXH).

- Quy tập hơn 23.300 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào (PLTP).

- Ba cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai (PLTP). =>

- Gạo và dân chủ (Nguyễn Vạn Phú).

- Chủ nghĩa Quốc gia và Phát triển Kinh tế – (Dainamax).

- Phát hiện súng, chất nổ trong hành lý trên chuyến bay Paris-Hà Nội  (VOA).

-  Trung Quốc – Ngày càng có nhiều cựu lãnh đạo lên tiếng: Not fade away – A growing number of former leaders are speaking out (The Economist).

10h20′:

- Hết ngoại giao (Hồ Xuân Sơn), Nguyễn Phương Nga (bí mật qua?), đến báo chí (Hoàng Hữu Lượng), tới quân đội (Nguyễn Chí Vịnh), rồi … quân đội nữa, qua Thiên triều “cam kết”: “Việt Nam không định lôi kéo nước này để chống nước khác” (Bee).

13h30′:

- Huyền thoại đường trên biển – Kỳ 2: Những chuyến tàu tuyệt mật  (TN). Xem thêm Kỳ 1.

- Kỳ lạ chuyện Ấn Độ hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc phản đối (DĐDN). – Trung Quốc cấm Ấn Ðộ tìm dầu khí trên biển Việt Nam – (NV).

- Tham vọng siêu cường của Trung Quốc (Dân Việt).

- Mỹ, Australia ủng hộ tự do đi lại ở Biển Đông (VNE).

- Há miệng mắc… Tình hữu nghị! (Quê Choa).

- XIN NGẢ MŨ KÍNH CHÀO BỌ LẬP – (Phạm Viết Đào).

- Trung Quốc lấy mất nhãn hiệu ‘cà phê Buôn Ma Thuột’ (NV). – Phải đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột (ANTĐ).

- Hồ sơ Wikileaks: Phía sau vụ tự thiêu trước cửa tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ — (NV).

- LS Nguyễn Văn Ðài viết về bạn tù Trương Văn Sương – (NV). “Hàng tháng khi viết bản kiểm điểm cá nhân, chú Sương luôn viết vào đó là yêu cầu xóa bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp, và đưa ra những kiến nghị dân chủ hóa đất nước. Chú Sương cũng còn là tù nhân chính trị bị kỷ luật và bị giam cùm không chỉ nhiều nhất ở nhà tù Nam Hà mà có lẽ nhiều nhất thế giới.”

- BÀI THƠ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA VĂN CAO (Nguyễn Trọng Tạo).

- Anh không làm ông mai – (Mẹ Nấm). “Những người biểu tình ở Hà Nội, họ hô to khẩu hiệu ‘Đả đảo những tên bán nước’ và liền sau đó họ bị Công An, An ninh ập vào, tống lên xe bus. Và, trong số họ đã phải ngồi tù, dù là vài ngày. Anh chợt hiểu ra, đả đảo những tên bán nước là không được phép trong một xã hội thiên đàng này.”

- Tống Văn Công –  “Chủ lực quân cách mạng” đang yếu thế nhất! – (boxit).

- Ông Cao Minh Quang – Tiến sĩ dỏm, Thứ trưởng thật (Dân Việt).

- Vụ ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó ban chỉ đạo TP.Cần Thơ về Phòng chống tham nhũng in chức danh của mình trên thiệp cưới con trai: Vụ thiệp cưới: Bài học cho cha mẹ (Hải Quan Online).

- Dũng “lò vôi” và khu Đại Nam Quốc tự 3.000 tỷ (LĐ/ GTVT). Xem thêm về Huỳnh Phi Dũng, tức Dũng “lò vôi”: Hàng trăm tỷ đồng của nhà nước vào tay một “công ty gia đình” (VNE). – Báo động về khu công nghiệp chui ở Bình Dương (VNE). – Gia đình ông Huỳnh Phi Dũng có KCN riêng?Đề nghị kiểm tra vấn đề liên quan đến ông Huỳnh Phi Dũng (vietbao.vn).

20h15′:

- Lời mời Tham gia biểu tình ngày 17.09.2011 tại München. Đặc biệt có nơi ký kiến nghị gửi Thủ tướng Đức  —  (Diễn đàn).

- Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền (TTXVN). “… yêu cầu các bên không có các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông”.  “Các bên” nào? Không dám nói đích danh thằng Tàu … cho tới khi TBT Trọng qua bên đó thăm “hữu nghị” (chắc sau Quốc khánh TQ?). Tới độ trên TV thời sự tối nay, cũng chỉ có phát thanh viên đọc dùm lời người phát ngôn, chớ hỏng có mặt ổng. Đúng như BS vẫn nói, nó sẽ tranh thủ mần đủ trò cho tới khi đó, cười sung sướng vào mặt thằng “bạn” phương Nam phải cắn răng nhịn nhục, mất chủ quyền.

- ĐẾN ĂN CHƠI NHẢY MÚA CŨNG CHẲNG RA GÌ (Huỳnh Ngọc Chênh). “Lớn nhất là chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Càng ngày càng thấy bị thiên hạ ức hiếp ra mặt. Chưa hết chuyện dài ngư dân bị đuổi bắn trấn lột ngay trong ngư trường của mình, đến tàu thăm dò dầu khí nhiều lần bị cắt cáp, rồi đến tàu chiến của nước bạn đến thăm và hảng dầu nước ngoài vào hợp tác làm ăn cũng bị đe nẹt cấm đoán. Công nhân “lạ” trá hình công khai vào làm việc không cần phép tắc lên đến hàng sư đoàn rải đều ra khắp từ Nam chí Bắc.”

- Hội đàm cán bộ chính trị quân sự cấp cao Việt-Trung (TTXVN).  – Việt-Trung cố gắng đẩy nhanh các cuộc đàm phán về tranh chấp biển Đông (Phía trước).

- TQ khăng khăng bảo vệ các yêu sách chủ quyền ở biển Đông (TVN).  – Chủ tịch nước tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ (TTXVN).

- Mỹ và Úc kêu gọi tự do hàng hải trên biển Đông (TT).

- Hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho cán bộ Đoàn, Đội trong trường học tại Thừa Thiên Huế (ĐCSVN).

- Kỳ 3: Giặc dữ Mông – Nguyên ba lần đại bại (ĐĐK).  – Kỳ 2: Nam Quốc sơn hà Nam đế cư Kỳ 1: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán nối lại nền độc lập  -  Bài 1: Đặc sắc chủ nghĩa yêu nước Việt Nam  – Bài 2: Hòa hiếu – bản chất của dân tộc Việt Nam  – Bài 3: Một số chiến công hiển hách chống ngoại xâm …  – Phan Đình Phùng dùng kế của láng giềng TQ đánh giặc Tây (ĐV).

- Vì sao khó quản lý lao động nước ngoài? (VTV) Có ai quản đâu mà khó chớ? – Bauxite Tân Rai – “Tô giới Tàu” trên cao nguyên Việt Nam (tranhung09).

- Phát ngôn & Hành động: Hiền tài, nợ đời và Giải thưởng Đạo văn (TVN).

- Chính phủ họp phiên chuyên đề: Đóng góp ý kiến xây dựng 9 dự thảo Luật, Bộ luật (Chinhphu). “Cụ thể, 8 Dự thảo Luật là Xử lý vi phạm hành chính; Quảng cáo; Phòng chống tác hại của thuốc lá; Tài nguyên nước (sửa đổi); Giáo dục đại học; Giá; Phòng chống rửa tiền và Bảo hiểm tiền gửi”. Vẫn không có tín hiệu gì về Luật Biển, luật Biểu tình.

Chỉ có Cần quy định chặt chẽ hơn về đình công (VnEco). Và – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, dù liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm nhưng “Nghỉ hưu như quy định hiện hành lãng phí nhân lực“ (PLVN).

- Một “nhà báo” tống tiền quan xã (NĐT).

- Sao ông Thứ trưởng Cao Minh Quang im lặng? (DV).

- Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vi phạm của cảnh sát giao thông (Chinhphu). – Yêu cầu ngăn chặn vi phạm của CSGT (TP). – CSGT nhận hối lộ sẽ bị đuổi khỏi ngành (VTC). Mới chỉ là chuyện đòi  “mãi lộ”, những chuyện lạm quyền, lạm Sát của chính lực lượng này thì sao ta? Mà nhờ các video chứng minh mới có chuyện dẹp mãi lộ, vậy mà đã có cảnh báo: Quy chụp khi chưa đủ chứng cứ là vi phạm pháp luật (PLTP).  – Nếu cảnh sát giao thông không nhận… mãi lộ? (Petrotimes).

- Sớm có kết luận vụ trưởng công an phường hành hung cấp dưới (TP). – Trung tá Trần Hưng Long, cảnh sát khu vực (Công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN), bị ông Trương Hồng Sơn (Trưởng Công an phường Hoàng Liệt) hành hung phải nhập viện.

- Vụ ăn nhậu trên phà, một cô gái chết đuối: Cảnh cáo Đảng hai lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc (TT).  – Kỷ luật hai quan chức ‘giải trí không lành mạnh” (DV).

KINH TẾ

- Nhiều cán bộ ngân hàng bị cách chức vì vi phạm lãi suất (NLĐ). – Xử lý 3 chi nhánh ngân hàng huy động vượt trần lãi suất (TT). – Nợ xấu gia tăng, chất lượng tín dụng đang giảm (TN).

- Tiền tiết kiệm đang chảy khỏi ngân hàng sau chỉ thị 02 (Gaffin).- Tiền gửi “tháo chạy” khỏi ngân hàng: Có nhưng không dễ! (DT).   – NHNN phạt DongABank vi phạm trần lãi suất huy động (Gaffin).

<- Ngân hàng nhỏ không chỉ nên trông chờ vào hỗ trợ! (DVT).  – Trắng tay vì giải chấp! (VEF).

- Huy động vốn từ nước ngoài gặp khó (TBKTSG).

- Chuyên gia: Luật Đầu tư đã lộ rõ bất cập (TBKTSG).

- Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán ngày 16/9 (NDHMoney).

- Kinh tế gia Phạm Chi Lan: Đề nghị lập hàng rào kỹ thuật (TBKTSG).

- Cần 15.000 tỉ đồng cứu DN cà phê trong nước (NLĐ).

- Tham khảo giá xăng dầu của Lào, Campuchia… và Trung Quốc (NLĐ).

- Làm ăn với Trung Quốc: Có thể biến nguy thành cơ? (TBKTSG).

- Ngân hàng Trung ương cấp thêm khoản vay cho các ngân hàng Châu Âu (VOA). – sao Trung Quốc “chìa tay” giải cứu châu Âu? (NDHMoney). =>

- Quốc hội Ý thông qua kế hoạch khắc khổ 53 tỷ euro – (RFI).

13h30′:

- Nợ xấu ngân hàng tại Việt Nam: Khó nói ! (DĐDN).

- Thanh tra ngân hàng cũng ‘bó tay’ với vi phạm lãi suất (VNE).

- Cà phê VN thua trên sân nhà (TN).

20h15′:

- Sau 25 năm đổi mới… vẫn là nền kinh tế cấp thấp! (Tầm nhìn).

- Lạm phát qua đỉnh nhưng… (Tầm nhìn).

- Phỏng vấn ông Cao Sĩ Kiêm: Cà phê cuối tuần: Lãi suất và niềm tin (VnEconomy). – Đường cong lãi suất báo hiệu tiền gửi bất ổn.

- Kiến nghị hạn chế nhà thầu Trung Quốc vào các dự án điện (VnEconomy).  – Một tuần khởi động hai dự án nhiệt điện lớn vẫn có “Tập đoàn đầu tư CIC (Trung Quốc)”

- Thế giới Giá vàng rớt ‘thảm’, thủng ‘đáy’ (ĐV). Nhưng Vàng trong nước đắt hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng. – Vàng lên 2.000 USD/ ounce chỉ là vấn đề thời gian (TP). Nhìn xa Giá vàng có thể lên 2.500 – 3.000 USD/ounce trong 2 năm tới (DĐDN).  – Tháng 8, nhập khẩu đá quý, kim loại quý tăng 19 lần so với tháng trước (DVT).

- Trước mắt, chưa điều chỉnh tăng giá xăng dầu (Chinhphu). – Bộ Tài chính chưa cho phép điều chỉnh tăng giá xăng dầu (GDVN). Ô hay, mới hôm 13/9 đã thông báo Từ 1/9, EVN điều chỉnh giá bán điện (VTV) “Từ 1/9, giá bán điện đã chính thức được điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường. Đó là nội dung của Thông tư số 31 của Bộ Công thương.” Rồi ông Bộ trưởng Tài chính chỉ năn nỉ tăng giá điện một cách thận trọng (VNE) thôi mà? Điều hành kiểu gì dzậy ta? Hay báo lề phải đã  TUNG TIN THẤT THIỆT? Để rồi nảy sinh tư tưởng yếm thế của doanh nghiệp Tăng giá điện: Rất căng nhưng còn hơn mất điện (VEF).  – Doanh nghiệp xăng dầu phải báo cáo hiện trạng lỗ lãi (VNE).

- Xử lý nhiều lãnh đạo, cán bộ ngân hàng “xé rào” lãi suất (TP). - “Trảm” hàng loạt lãnh đạo, cán bộ ngân hàng “xé rào” lãi suất (DT). NHƯNG - Đằng sau ‘nghi án’ vươt trần lãi suất… (TQ)  – Thanh tra ngân hàng cũng ‘bó tay’ với vi phạm lãi suất (VNE).  – Cấp thiết tái cơ cấu ngân hàng thương mại “(Stox).

- Tham khảo: Bàn tay Vô hình vs. Kinh tế thị trường định hướng XHCN.  – SOS kinh tế Việt Nam (Dự đoán kinh tế VN).

- Liệu có thể bớt bi quan Đoàn Đại biểu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN đến Việt Nam (DĐDN).”Các thành viên hội đồng quan tâm đến việc tiếp tục xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Việt Nam và mong đợi chứng kiến những chính sách giải quyết các mục tiêu kinh tế ngắn hạn và dài hạn” và Làm cúc áo, ốc vít cũng ‘cứu’ cả nền kinh tế (VEF).

- Châu Á: Lạm phát, cái giá của tăng trưởng nóng (SGTT).

- Trung Quốc không thể tăng trưởng biệt lập (DĐDN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- TRẠNG KẾ TẶNG THƠ TRẠNG TRÌNH (Trần Nhương).

- Trạng Quỳnh luận về trọng dụng nhân tài (DT).

- Nguyễn Đoàn: HÁO DANH (Trần Nhương).

<- Hạt sạn lớn trong một tác phẩm về Bác Hồ (SGGP) “Bác (Hồ) đã trao tặng các em thiếu nhi … cuốn Thần đồng Đất Việt tập 123″. Ha ha! Báo đảng nổi giận khi có kẻ dám bắt bác đi … bán sách dạo. Còn BS  thì lại cho là báo SGGP thiệt hỗn, dám coi thường thiên tài tiên đoán của bác, mà tác giả đã ngụ ý.

- Cần những tượng đài thể hiện chiều dài lịch sử TP (PLTP).

- CHUYỆN VỀ BẠN – (Đinh Vũ Hoàng Nguyên/ Mai Thanh Hải).

- ĐỖ TRUNG QUÂN: Vì đâu sao Việt khoe mẽ? (PLTP).

- “Bộ không ép lãnh đạo Cục Điện ảnh từ chức” (NĐT).

- Thị trường nhạc số: Từ “người hùng” đến tội đồ: Kỳ 1: Cuộc bành trướng ngoạn mục (PNTP).

- Hướng đi bóng đá Việt:Ai nói cứ nói… (TQ).  – “Không thay đổi thì bóng đá Việt Nam sẽ chết!” (PLTP).

- Giới nghiên cứu Việt Nam tưởng nhớ nhà dân tộc học Georges Condominas – (RFI).

13h30′:

- Điện ảnh Việt có tới 42 tỷ đồng để… thất thoát: Bàng hoàng  (Dân Việt).

- Nộp hồ sơ xét giải cho nhạc sĩ Phạm Tuyên (Dân Việt).

- Thơ –  HUY CẬN: PHỐ HÀNG GAI NGẮN BÊN HỒ KIẾM  – (Nguyễn Xuân Diện).

- HỒ GƯƠM – BỨC TƯỢNG VUA LÊ DỰNG NĂM NÀO?  – (Nguyễn Xuân Diện).

- CÙNG TRỞ LẠI HỒ GƯƠM ĐỌC CÂU ĐỐI XƯA — (Nguyễn Xuân Diện).

- Bầu Kiên đã cướp diễn đàn như thế nào? (TTVH).

20h15′:

- Nên dừng xét giải Nhà nước cho Cục phó Cục Điện ảnh? (VTC).

- Trên bệ phóng dân tộc, tên-lửa-văn-học-trẻ phóng về đâu?  —  (DLB).

- Người Việt nghiện blog do đâu? (Cu làng Cát).  - KIỂU CÙN NÔNG DÂN HẠNG… CHÍN (Cua rận).

- Hội chứng ngày càng nặng: Phú Yên “tiến cử” 2 Di sản nhân loại, 1 Vịnh đẹp thế giới (Dân trí).

- Đoàn công tác VTV thăm và làm việc tại Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải SMG (VTV).

- “Năm Cam” lên sóng VTV1  - Phim Việt nào tham dự Oscar 2012? (TN).  – Phim Việt – Đến hẹn lại dự Oscar (TT&VH).

Các ông bầu và ‘hội nghị Diên Hồng’ về bóng đá Việt (TP).  – Toàn văn các phát biểu tại hội nghị của các ông bầu (ĐV). – Phó chủ tịch VFF bật khóc (GDVN).  - Bóng đá đi trước xã hội nửa bước (Cavenui).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Loạn thu ở trường quốc tế (NLĐ). =>

- Thí sinh trượt ĐH bất ngờ nhận cả chục giấy báo… trúng tuyển (PLVN).  – Ưu đãi vẫn ‘ế’ thí sinh (VNN).

- Bùng nổ đại học và hệ quả – Bài 3: Bất ổn lớn dần (SGGP).

- Khoảng trống ban C (NLĐ).

- Lúng túng với liên kết đào tạo online (ICT News).

- Học sinh bỏ học đi đào đãi vàng (TT).

- NASA công bố kế hoạch mới về phi thuyền có người lái (VOA). - NASA tiết lộ chương trình siêu tên lửa hậu tàu con thoi (VTC).

20h15′:

- Ảo tưởng về việc dạy học bằng giáo án điện tử (Phía trước).

GS Chu Hảo: Giáo dục có nhiều bằng hư học hơn là thực học (GDVN).  – GS.TS Trần Hồng Quân: Nói chuyện vui, đừng nói chuyện GD!GS.TS Trần Hồng Quân, người có thâm niên 7 năm làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT và 10 năm làm bộ trưởng cho rằng ngành GDVN yếu ngay từ tiểu học.

- Tăng học phí để trở về giá trị thật? (VNN).

- ÔNG TIỀN HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC (LỀ BÊN TRÁI).  – GIÁO DỤC VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN (Hồ Như Hiển - Hợp lưu).

- Ôi quý báu những tấm lòng vì tương lai của đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Pa Cô và Vân Kiều)!  Những hộ dân nghèo hiến đất để xây trường học (VNE). Vậy mà cũng vùng chưa sâu-chưa xa Thanh Hóa: Cược mạng sống qua sông tìm chữ (PLTP).  – Những đứa trẻ vùng cao “tay không, chân đất” đi học (DT).

Nhiều trường kết thúc xét tuyển NV2: Điểm chuẩn bằng điểm sàn (TN). – Kết thúc xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường “đói” thí sinh (TT&VH). – Đóng cửa hay không ngành học thiếu thí sinh (TP). - Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: “Hàng loạt ngành học phải đóng cửa”, vì sao? (GDVN).

Mua đồng phục học sinh để… bỏ đi (TP).  – Đồng phục tiền triệu của học sinh trường Bưởi (VNN).

- ‘Nghề’ mới của chuột máy tính (VNN).  – Tạo lá chắn cho hệ miễn dịch (TN). – Bí ẩn về công lực vô biên của con người (VTC).

- Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn (TN).- Ba phi hành gia rời khỏi ISS (VNE).

- Phát hiện loài cá heo chưa từng được biết đến (Bee). – Phát hiện hóa thạch cá sấu khổng lồ dài 6 mét (KH).

- Phát hiện hành tinh có hoàng hôn lạ lùng nhất (NLĐ).  – Lần đầu tiên phát hiện hành tinh xoay quanh 2 mặt trời (Dân trí).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

<- Đừng để dân tự cứu (TN).  Xem thêm loạt bài: Trộm cướp hoành hành – Kỳ 1; Trộm, cướp hoành hành – Kỳ 2: Trung tâm TP không bình yên; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 3: Người dân treo giá bắt trộm!; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 4: Thông tin của dân cực kỳ quan trọng; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 5: Hiệp sĩ bị đe dọa.

- Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến: Quyết tăng viện phí (TT). – 350 dịch vụ y tế tăng giá (ĐV). – Viện phí tăng, chất lượng có tăng? (VTC). – Vấn đề viện phí: Bệnh viện kêu đang tự “ăn thịt mình” (Bee).

- Bài 1: Yếu chuyên môn hay thiếu y đức? (LĐ).  – Bác sĩ quên gạc trong tử cung sản phụ (VNE).

- Làng Việt kiều châu Âu dừng bàn giao nhà, cư dân phẫn nộ  (VEF).

- Tin đồn và sự khả tín niềm tin (Culangcat).

- Xuất khẩu lao động: Mừng ít, lo nhiều (SGGP).

- KCN Tân Tạo gây ô nhiễm: Dân tố, chủ đầu tư kêu oan (NLĐ). =>

- “Đinh tặc” hoành hành đến bao giờ? – Bài 2: Hăm dọa nhóm vá xe lưu động (TN).

- Ba năm, 33.000 người chết vì tai nạn giao thông (TN). Con số này cao hơn 11 lần so với vụ khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11-9-2001!

- Xác minh vụ kỹ sư Tạch tố bị xâm phạm bí mật thư tín (TN).

- Đường chưa xong đã đòi thu phí (NLĐ).

- Nước mắt những người mắc bệnh quái ác ở Mường Chiềng (VTC).

- OBAMA VÀ ÔNG ANH BILL CLINTON (Trần Nhương). “Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn.Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: Bẻ kiếng giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tầu”.

- Độc giả quay lưng, báo bán … ế, thôi thì kiếm cách hút khách vậy: Đại gia và những kiểu nhậu “độc” – Kỳ 2: Tắm tiên nơi đảo ngọc (TT). – VTC xào lại, lược bớt: Xuất hiện dịch vụ tắm tiên cùng đại gia. Cũng là những hiện tượng đáng chê trách, nhưng cách viết như thế nầy không có vẻ phê phán, mà nghe chừng thành … khen, và “vẽ đường hươu chạy”.

<- Cứu 64 em nhỏ TQ bị nhồi chặt trong xe  – (BBC).

- Động đất mạnh ở đông bắc Nhật Bản (VOA).

13h30′:

- Một “liệt sĩ” trở về sau 45 năm mất tích (TN).

- Vụ nhà báo bị đốt: Lúng túng xử lý ông Tâm  (Dân Việt).

- Vụ kỹ sư Tạch kiện Toyota: Công an vào cuộc (DĐDN).

- Mãi lộ: Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn vi phạm của CSGT (TT).

- Chập điện gây cháy lớn gần chợ Bình Tây (CAND).

- Voi rừng một ngà bỗng xuất hiện (Dân Việt).

- Bất lực trước nạn phá rừng? (TN).

- Vụ gửi con ở nhà trẻ tư, bị chết lâm sàng: Cháu bé đã tử vong  (TN).

- Cụ bà 86 tuổi lái ô tô tông thẳng cửa hàng bán xe đạp (NB&CL). – 86-year-old driver smashes Cadillac through Southern California bike shop (Washington Post).

20h15′:

Ép bệnh nhân mua thuốc bằng… tiếng Trung (TP).  – Đủ chiêu ‘moi’ tiền của phòng khám có yếu tố nước ngoài (VNE). – Phòng khám Trung Quốc: Thu hồi giấy phép nếu tái phạm (Dân trí).

- “Đinh tặc” hoành hành đến bao giờ? – Bài 3: Hút đến bao giờ mới hết đinh (TN).

- Xác minh vụ kỹ sư Tạch tố bị xâm phạm bí mật thư tín (TN).  – Vụ kỹ sư Tạch kiện Toyota: Công an vào cuộc (DĐDN).

- Lở Ngũ Hành Sơn, sạt ở Đà Lạt (TT). – Đá núi sạt lở, đè sập nhà dân Sụt một quả đồi, hơn 10.000m3 đất đá lấp quốc lộ 7 (Dân trí).  – Ngũ Hành Sơn lại sạt lở, phá nát nhà dân  (TN).- Đá hàng chục tấn từ Mộc Sơn lại lao xuống nhà dân (VTC).

- Hết sân golf lại Xây dựng sân tennis trên đất nông nghiệp (Landtoday). Chiêu này mới cao: Bắc Kạn đổi vàng lấy du lịch? (Bee).

- Giá nhà – thế nào là gốc? (PLVN).  - Chưa chắc mua được giá gốc “xịn” tại Ngày hội nhà giá gốc (Lantoday). Trong khi thị trường đang xôn xao “Ngày hội mua nhà giá gốc” chưa được cấp phép thì TTXVN loan tin “Ngày hội mua nhà giá gốc” sẽ lùi sang tháng 10 . Thực tế là: Ngày hội mua nhà giá gốc bị hoãn vì thiếu giấy phép (VNE).

- Căn bệnh trầm kha nhất của xã hội đương đại (TVN).  – “Chân dài” không có cơ hội…yêu người nghèo! (Dân trí).  – Chuyện U30 Việt đi tu như… đi nghỉ và cưới nhau trong chùa (Dân Việt).

- Hạt nêm Ajingon chỉ 1,8% thịt + xương, Hải Châu chứa… E102 (GDVN- HDĐD).

- Phạt 472 triệu euro cho vụ bùn đỏ Hungary (TN). – Dân “ngất ngây” vì nước thải nhà máy rượu (CAND).  – Một công ty Trung Quốc bị phạt vì gây ô nhiễm môi trường (VNE). “New Hope bị phạt hành chính 125 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo đúng quy định pháp luật.“  – Xử lý về ô nhiễm môi trường chưa làm người dân hài lòng (SGTT).

QUỐC TẾ

- Niger muốn được trợ giúp trong việc kiểm soát biên giới  (VOA). - NATO sẽ ra sao sau cuộc chiến ở Libi? (Tin tức). – Lãnh đạo Anh Pháp ‘thăm Libya tự do’ – (BBC). – Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh thăm Libya  – (RFI). – Thủ tướng Anh hứa hỗ trợ Libya truy lùng ông Gadhafi (VOA). – Thủ tướng Anh tuyên bố giúp NTC truy lùng ông Gaddafi (DVT/Reuters).

- Hoa Kỳ: Ông Gadhafi còn tại đào nhưng sinh mệnh chính trị đã kết liễu (VOA).  - Mỹ sẽ không can thiệp vào Libi thời hậu Kadhafi.  – Trung Quốc cung cấp vũ khí cho ông Gadhafi? (VOA). – Việt Nam công nhận chính quyền mới ở Libya – (BBC). – Vẫn tư duy cũ, mưu mẹo vặt (Nguyễn Thông).

- Trung Quốc muốn luật hóa việc bí mật bắt người  – (RFI). Xem thêm các bài đã đăng: Dường như có thêm các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc biến mất; – Trung Quốc đe dọa sẽ hợp pháp hóa sự đàn áp; – Trung Quốc loan báo kế hoạch đẩy mạnh quyền giam giữ kín.

- Phe đối lập Syria loan báo thành lập Hội đồng Quốc gia (VOA).

- 3 người thiệt mạng trong vụ đụng độ ở thủ đô Yemen (VOA).

- Hoa Kỳ cảnh cáo về các phần tử hiếu chiến có cơ sở ở Pakistan  (VOA).

- Palestine sẽ nộp đơn xin công nhận qui chế quốc gia lên LHQ (VOA).

- Cam Bốt thả 3 tù nhân Áo Đỏ nhân chuyến thăm của tân thủ tướng Thái – (RFI).

- Malaysia sẽ hủy bỏ đạo luật an ninh nội chính  – (RFI).

<- Đài Loan cấm bay với phi cơ quân sự cũ – (BBC). – Các nhà lập pháp Mỹ tăng áp lực đòi bán chiến đấu cơ mới cho Ðài Loan  (VOA).

- Bắt người nghi làm UBS mất 2 tỷ USD  – (BBC). – Anh bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc gian lận ở Ngân hàng Thụy Sĩ (VOA).

- Hoa Kỳ hy vọng làn gió đổi thay sẽ thổi qua Miến Điện  – (RFI).

- Mỹ sẽ cho máy bay không người lái dọ thám Bắc Triều Tiên  – (RFI).

- Hà Lan phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát dân Indonesia năm 1947 – (RFI).

- Nhật không chịu lép vế trên biển Hoa Đông (PLTP).

- Liên Xô và Cai Thầu Á Rập – (Dainamax).

- Nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra thăm Campuchia  – (RFA). =>

- Australia: Giới tính thứ 3 được hợp thức trên hộ chiếu (VTC/BBC).

13h30′:

- Con trai Gaddafi đắm chìm trong tửu sắc (Dân Việt).

- Thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan bị tiêu diệt (TN).

20h15′:

- Sarkozy, Cameron tới Libya không chỉ vì dầu (ĐV).  – Liên Hợp Quốc sắp dỡ bỏ trừng phạt Libya (DVT/AFP).  – Chiến sự Libya bước vào thời kỳ giằng co mới? (ĐV).

- Hội đồng quốc gia hợp nhất các lực lượng đối lập Syria (VTC).

Mỹ biết rõ bí mật tên lửa Trung Quốc (ĐV).  – Quan hệ Trung-Mỹ trải qua các trục trặc mới (TQ).

- Hàn-Triều đàm phán hạt nhân trong tuần tới (LĐ/AFP, Yonhap).

- Lần đầu tiên chiến tranh mạng được đưa vào hiệp ước (ĐV).

- Nhật Bản sẽ dừng cấp phép các dự án điện hạt nhân (KH).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 15/09/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 15/09/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 15/09/2011; + Thời sự 19h – 15/09/2011.

* RFA: + Sáng 15-09-2011

Tối 15-09-2011

* RFI: 15-09-2011

249 phản hồi to “Tin thứ Sáu, 16-09-2011”

  1. LADT đã nói

    BÁC EDITOR KIEM DUYET GHE QUA!

  2. LADT đã nói

    Thực lòng mà nói từ khi đọc báo ABS đến giờ thấy chán đời gì đâu!!!

    • Dânđen đã nói

      Xin lỗi bạn
      Riêng tôi : vẫn biết bên đời còn có anh ( basam) .
      Thật hạnh phúc khi còn có nhiều người cùng tư tưởng giống như mình
      ” Những tư tưởng nhỏ lại gặp nhau ” ac ac

  3. [...] Điểm Tin thứ Sáu, 16-09-2011 Posted on Tháng Chín 16, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on [...]

  4. duc giang đã nói

    Báo chí kền kền và sự thật vụ ông Cao Minh Quang có bằng tiến sĩ dỏm
    http://www.tintucviahe.com/2011/09/bao-chi-ken-ken-va-vu-thu-truong-bo-y.html

  5. Nhật Nguyên đã nói

    - Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vi phạm của cảnh sát giao thông (Chinhphu). – Yêu cầu ngăn chặn vi phạm của CSGT (TP). – CSGT nhận hối lộ sẽ bị đuổi khỏi ngành (VTC). Mới chỉ là chuyện đòi “mãi lộ”, những chuyện lạm quyền, lạm Sát của chính lực lượng này thì sao ta? Mà nhờ các video chứng minh mới có chuyện dẹp mãi lộ, vậy mà đã có cảnh báo: Quy chụp khi chưa đủ chứng cứ là vi phạm pháp luật (PLTP). – Nếu cảnh sát giao thông không nhận… mãi lộ?

    Đọc phần điểm tin của Anh về chuyện mấy “anh hùng núp” bức xúc quá nên viết vài dòng còm để xả stress, mong Anh Ba thông cảm.

    1. “CSGT nhận hối lộ sẽ bị đuổi khỏi ngành”: Xin lỗi, nếu thực hiện đúng quy định như thế thì giống như đ/c CT QH NSH từng nói thì lấy ai làm. Không một cán bộ CSGT nào không ăn hối lộ, chỉ khác nhau là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Người trực tiếp nhận xong về chia lại cho người người ngồi điều hành thế thôi. Một anh “bồ câu” đội nắng dầm sương, bụi bặm khổ cực như thế mà ai cũng thích, cũng tranh dành được “phục vụ nhân dân”. Nhưng cũng không thể ăn hết được đâu Anh Ba ơi. Cuối ngày phải “hạch toán và nộp ngân sách” chứ đâu có ăn hết được. Nghe đồn là mỗi ngày ôm anh “bồ câu” là phải mang về “5 chai” lời ăn lỗ chịu đó Anh Ba. Cho nên, mấy anh này phục vụ tận tâm lắm, ngày cũng như đêm không thì lỗ ai chịu.

    2. “Quy chụp khi chưa đủ chứng cứ là vi phạm pháp luật”: luật này là luật rừng hay sao á chỉ có một chiều à Anh Ba ơi. Không đủ chưng cứ thì vi phạm pháp luật, còn đủ chứng cứ thì không thấy đề cập. Nếu dám ban hành chiều ngược lại em nói thật là nghỉ làm ngay mặc dù lương hiện tại cũng kha khá.

    Có chuyện này hơi riêng tư chút nhưng sẵn đề tài cho em nói luôn: Em có thằng bạn có 02 cô con gái, nó nói lớn lên có 03 đối tượng không bao giờ nó gả con cho: 1. CSGT, 2. Hải Quan, 3. Thuế vụ. Em nói trời ơi gả cho mấy hạng người này nhiều tiền lắm, con cái mầy sẽ sung sướng, mầy thấy có ai trong 03 đối tượng trên nghèo không. Nó bảo biết vậy rồi nhưng nhân quả mầy ơi. Con cháu sau này lãnh đủ. Suy nghĩ này thấy cũng lạ trong thời buổi hiện nay hé Anh Ba.

    • Người Biểu tình Ngồi, SG đã nói

      Tôi đọc trang PLTP,mà thấy ức quá, LS Hà nói toàn chuyện Lp ,thật ra là bên vực cho CSGT, Mỗi cái Clip tố cáo CSGT đều là đóng phim hết, Những Video Clip quay cảnh Mãi lộ, CA ,hoàn toàn là giả, Anh Chí Đức bị CA đạp vào mặt cũng là Clip giả. và người Tố cáo phải có Tên họ ,dịa chỉ rõ ràng, bằng chứng cụ thể (Quay Video Clip không phải là chứng cứ, và báo PLTP cho đó là phạm tội,.
      NGƯỜI DÂN ĐỪNG MONG GÌ,HOẶ NGHĨ ĐẾN VIỆC TRUY TỐ THAM Ô, THAM NHŨNG, CÓ MÀ CHẾT, HOẠC TÙ TỘI

      “Đơn cử, bạn đọc có tên: jackduong đưa ra lời bình luận: “Ai có thể khẳng định đoạn clip này là thật. Thiếu gì người không có việc gì làm tự dựng cảnh, tự làm đạo diễn, tìm diễn viên rồi đưa lên mạng để cho cư dân bình luận cho vui. toàn là đóng phim .
      Báo PLTP cho rằng những người bình luận chỉ có “jackduong ” là đúng nhất
      (Xin thề không đọc Báo PLTP nữa)

      *Xin lỗi các bạn trên diễn đàn này thông cảm, câu cú có lộn xộn, vì giận quá ….

      • Khách đã nói

        Thì kệ mẹ nó, cho tư pháp (cùng với lập pháp, hành pháp) nát luôn như tương đi,…rồi dân tộc Việt lại làm lại từ đầu

      • Khách đã nói

        Chị tôi bán báo vùng ven biên giới Campuchia , đối với báo pháp luật mỗi ngày bán một tờ mà còn không hết có những tuần dư 2 hoặc 3 tờ .
        Tôi nói lên đây với tư cách là một con người không bao giờ dám nói sai sự thật

  6. KK đã nói

    Hôm nay, như mọi ngày, VTV vẫn lại phát cảnh chính phủ hô hét chống tham nhũng .
    Ừ, tởm cho những bộ mặt dày hơn cả mo nang thật !

    • Minhhoang đã nói

      Câu nầy nghe quen quen đó nghen!

      Giống như chuyện của ông Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh cho cấp dưới phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi ông kịp vù ra Đệ Thất Hạm Đội. Gaddafi cũng vung vít như rứa, dù nay phải mang thân tội đồ (do hình cảnh Quốc tế truy bức) nghĩ mà thương cho ngườiđồng chức đương nhiệm VN này ghê!

      Hai ông nầy đi lên từ các cuộc đảo chính của quân đội, bốc đồng, hay khoe mẽ nhưng thủ đoạn chắc cũng phải chào thua ông du kích khi í vẫn còn nằm trong cối (giã gạo)nầy, thề quyết trước bàn dân thiên hạ là sẽ ra đi nếu không dẹp được nạn tham nhũng khi còn chân ướt chân ráo ở ngôi vị nầy. Đến khi “ăn chắc” thì lại nói là muốn được như…Phạm thủ tướng để khỏi phải xử phạt ai.

      Mèo lại nguyên mèo.
      Khỉ lại như khỉ.
      Tham nhũng ngập tràn.
      Hy sinh thêm (lần) nữa.
      Nghe xong mà muốn…mửa.

      http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Thuo-han-vi-cua-cac-lanh-dao-Viet-Nam-Phan-II/53201.gd

    • Phèo đã nói

      ấy hỏng được !
      Mo nang đang che … (…bọ lập…) hí hí
      Bọn này đâu đang mặt… trym

  7. Khách đã nói

    Mỹ – Tàu đối đầu ngày rõ nét.

    Mỹ, Úc cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

    http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20110916-my-uc-canh-bao-trung-quoc-ve-bien-dong

    Tình hình giao thông tại biển Đông và nạn tin tặc đã được Mỹ và Úc thảo luận tại hội nghị San Francisco trong khuôn khổ hiệp ước an ninh và phòng thủ chung. Hội nghị diễn ra ở cấp bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao vào ngày 15/09/2011.

    Trước hết về tình hình biển Đông mà Trung Quốc gọi là biển Nam hải, bản tuyên bố chung Mỹ Úc công bố tại San Francisco kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia trong vùng phải giải quyết tranh chấp và không ngăn trở quyền tự do giao thông tại biển Đông.

    Bản thông cáo chung nhấn mạnh là sự « tự do giao thông, duy trì hòa bình , ổn định, tôn trọng luật quôc tế, quyền tự do thương mại » trong vùng biển Đông là « quyền lợi quốc gia » của Hoa Kỳ , Úc và cộng đồng quốc tế.

  8. Khách đã nói

    Xin chúc mừng tân Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi!
    Đã lâu lắm rồi tôi mới được đọc trên Vietnam+ một bài với đầu đề đàng hoàng như vậy:
    Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền (http://www.vietnamplus.vn/Home/Viet-Nam-phan-doi-Trung-Quoc-vi-pham-chu-quyen/20119/105897.vnplus)

    Cũng đề tài này, báo Đảng cộng sản dùng tiêu đề kỳ cục:
    Việt Nam yêu cầu các bên không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông (http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30692&cn_id=479280)
    Các bên có nghĩa là cả bên “Ta”? Như vậy Ta cũng có lỗi làm phức tạp tình hình biển Đông? chứ không phải do: Trung Quốc cử tàu cá có trọng tải 1.000 tấn đến Trường Sa để hỗ trợ việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và hiện có 500 tàu cá thường xuyên hoạt động ở khu vực Trường Sa, cùng việc Trung Quốc phản đối Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại Lô 127, Lô 128 thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam???

    Nhưng kỳ lạ nhất là báo Quân đội nhân dân không hề đăng tin này (lúc này là 9:50pm 16/9/2011) Không biết các vị có coi Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam hay không? Hay các vị đứng “trung lập”?. Thay vào đấy, báo này đăng 3 tin:

    -Quân đội hai nước gương mẫu thực hiện thỏa thuận cấp cao trong quan hệ Việt – Trung(http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/160696/Default.aspx)
    -Trung tướng Lương Cường tiếp đoàn công tác Quân khu tỉnh Vân Nam(http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/160779/Default.aspx)
    -Trung tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm Sư đoàn 6 Tăng-Thiết giáp (Quân khu Bắc Kinh) (http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/160708/Default.aspx)

    Không rõ báo Quân đội này là báo của ai???

    • Minhhoang đã nói

      Báo này là báo…cừu, được chỉ đạo trực tiếp của ngại gì chỉ vịnh. Ai còn dám trồng khoai đất nầy, hử?

      “Cha chết tức,
      Con báo cừu”

      Âu cũng là chuyện ân oán cá nhân, nhưng phô ra cả một dân tộc ngoan cường để chơi trò cá cược thì tựa như tuồng Ngô Tam Quế. Thà nó cải họ là Ngủ Yên Chỉ Vành thì hơn, như đ/c anh em của nó là Ngủ Yên Trường Tô thì dẫu nghe bài “Ru mãi ngàn năm”, ngậm bồ hòn cũng chịu. Đằng nầy, nó chỉ muốn cải nhọ là Ngủ Yên Mất Thành.

      Thế mới mệt.

      • Việt Quốc Huy đã nói

        kết cái tên Ngu Yên Mất Thành này của bác rồi nha, chưa d8ang ký là tôi trộm á!!(hi hi)
        Cái này là của tôi nha!
        “Không bán nước cho người yêu nước
        Có đưa tin cho kẻ không tin”

  9. ladt đã nói

    Một câu hỏi bự trong bài của HNC:
    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2011/09/en-choi-nhay-mua-cung-chang-ra-gi.html
    Italian Job – Kẻ chuyên nghiệp:
    http://dantri.com.vn/c20/s20-518548/trom-dot-nhap-kho-bac-tao-ton-cuop-sung-ban-tra-bao-ve.htm

  10. Minhhoang đã nói

    Gửi các Bác về cuộc họp báo chung giữa Ngoại Trưởng và Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Úc vào ngày hôm qua (theo giờ Đông bộ Úc Châu) do Bộ Ngoại Giao của Úc (Đối nhiệm ớ bên kia bờ Thái Bình Dương, tức Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng có đưa đầy đủ tin nầy lên!?)

    http://www.foreignminister.gov.au/transcripts/2011/kr_tr_110915.html

    Chỉ một sớm, một chiều (theo giờ địa phương) mà Bộ Ngoại Giao Úc chẳng “ngại giao” những thông tin cho mối tình đồng minh 60 năm tròn khắng khít như “keo với sơn”,như “Môi hở răng lạnh”, “Biển liền biển, dông cùng dông*”,…cho bàn dân thiên hạ dù cho vài phần (lớn hay nhỏ, chưa ai biết được cho đến khi…cử tri “nó” đi bầu” của hăm mí triệu người khát tin là đã làm tròn chức vị rùi.

    Nổi bật nhất trong cuộc họp báo nầy là Nhà Ngoại Trưởng Úc, Người đã từng “được” thủ hạ mình, từ ngôi danh bệ hạ (Thủ tướng, Nguyên thủ Úc) đã bị hạ bệ thành…Ngoại trưởng ngày nay, đã được phía “đương nhiệm” bên kia ca tụng hết lời để vai trò của các vị Tổng trưởng Quốc Phòng, cả hai phía, thêm mờ nhạt.

    Các Bác, các Bạn nếu đang theo dõi sau đường dẫn trên nghĩ gì,và sẽ phải làm gì nếu như, dù chỉ đọc lấy thông tin, chỉ nói riêng về tính “minh bạch”, ở một “Miệt Dưới” tức “Down Under” nầy?

    (Hy vọng ABS sẽ cho đăng bản dịch toàn bộ đường dẫn nầy, tức Trang Chủ của Bộ Ngoại Giao Úc thòi lòi để bà con ta tỏ tường mà không qua “Định hướng”, hay “kiểm duyệt” rồi chìm xuồng luôn.)

    Chả

  11. nguyen hung đã nói

    Mỹ, Úc cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông
    http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20110916-my-uc-canh-bao-trung-quoc-ve-bien-dong

  12. nguyen hung đã nói

    VN nhộn nhịp ‘ngoại giao quốc phòng’
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110916_vn_military_diplomacy.shtml

  13. nguyen hung đã nói

    Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110916_leducthuy_securency_update.shtml
    Lại thêm một bằng chứng nửa chứng tỏa ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy có dính liếu đến vụ tham nhủng tiền polymer do securency cung cấp cho VN.Chính phủ VN sẽ lấp liếm để chạy tội cho ông Thúy ra sao,có lẻ do ông Thúy đã hạ cánh an tòan nên phủi hết mọi tội do ông gây ra lúc tại chức

  14. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  15. Quang nguyên đã nói

    VTV vừa chiếu cảnh ông Phúc phát biểu là cả hệ thống chính trị tham gia chống tham nhũng … Vẫn những lời hô hào chung chung.
    Các ông làm ơn ngậm mồm lại cho chúng tôi đỡ bực. Lừa mãi dân mà các ông không biết xấu hổ à ? Các ông thử nhòn quan chức các ông xem. Nếu không tham nhũng thì sao ai cũng giàu sụ ?

    Thật là chó má cho cuộc đời này. Những kẻ mồm nói hay tay thì sờ… nên sắm ít mo nang.

    • Khách đã nói

      Ông Phúc vừa lên chức phó thủ tướng thì chính quyền quê hương nơi ông từng là chủ tịch UB tỉnh (Quảng Nam) đã lấy hơn 400 tỷ tiền thuế của dân làm tượng đài cho 1 trong số 44.253 bà mẹ VN anh hùng

      • Minhhoang đã nói

        Chẳng có gì là lạ, ông bà nhà ta có câu “một thằng làm oan, cả họ nương nhờ” là thế.

  16. MÁ VN đã nói

    Đám nghịch tử ngày nay thật bất hiếu không nghe theo lời giáo huấn của ông cha nó , chỉ vì tiền nó lại làm ra những chuyện dơ bẩn âm mưu rắp tâm bán đứng Tổ quốc cho bọn Tàu cộng ( má chỉ nói những thằng có dã tâm) đã dày xéo quê cha đất tổ hàng ngàn năm nay
    Má già cố sức cầm dao
    Mấy thằng nghịch tử vào nhà má đâm
    Không như ngày xưa đã từng che chắn cho cha chú tụi bây

  17. Khách đã nói

    http://quechoa.info/2011/09/16/ha-mi%E1%BB%87ng-m%E1%BA%AFc-tinh-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B/
    HIện nay tôi thấy ở các ở các tỉnh phía Nam có phong trào nuôi nhím, lợi thì có lợi nhưng tôi thấy có điểm đáng lo:
    Hiện nay chủ yếu là bán nhím giống, giá khoang 10-14trieu đồng/cặp, nhưng khi người ta hổng mua nữa thì bán nhím thịt chỉ vài trăm ngàn / kg thì không biết ra sao?
    Và hình như là đa số đều mua mang qua Trung quốc cả?! Có nên báo động không hả bà con?

    • Khách đã nói

      Trách thằng Tàu chó má thì 1, trách dân đen của VN mình ngu thì 2, còn trách cái đám quan chức của VN thì 10. Lúc nào cũng hô khẩu hiệu “do dân, vì dân” mà đek làm được cái khỉ gì cho dân bớt “ngu”, cho dân bớt khổ

    • kim đã nói

      Tốt nhất là tránh xa bọn Tàu khựa. Đừng làm ăn với bọn hủi đó.

  18. ladt đã nói

    @@@
    ———–
    http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/09/bauxite-tan-rai-to-gioi-tau-tren-cao.html
    http://1.bp.blogspot.com/-gYRV7cGufhw/Tg5A2XYPqSI/AAAAAAAABSU/03D5I3mNDUU/s768/caution-this-is-sparta.jpg

  19. Khách đã nói

    http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2011/9/268122/ (Hạt sạn lớn trong một tác phẩm về Bác Hồ)

    Có gì mà ầm ỉ thế nhỉ? NXB đang thực hiện theo tư tưởng: “Chủ tịch HCM “sống mãi” trong sự nghiệp của chúng ta” đó chứ – hãy coi như Bác đang sống mãi và đang cầm cuốn Thần Đồng Đất Việt tập 123 tặng các cháu

    Chán cho báo Đảng ở thành phố mang tên bác, chẳng hiểu ý sâu xa của bổn tiệm (NXB) cả

  20. Khách đã nói

    http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/nang-cao-ch-t-l-ng-hi-u-qu-cong-tac-l-lu-n-phe-binh-v-n-h-c-ngh-thu-t-1.311879#NfGMJ54CzS8T

    Ai bảo Công an “nhân dân” ta khô khan, chỉ biết còn Đảng còn mình. Xem đây nè, tiếp bước bác Trung tưóng công an Hữu Ước đã tham gia đầy đủ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thì giờ đây bác Đại tướng công an Lê Hồng Anh mặc dù không có năng khiếu sáng tác như bác Trung tướng Hữu Ước nhưng cũng đang “dấn thân” vào nghiệp văn nghệ qua việc nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

    Chúc mừng nền văn học nghệ thuật Việt Nam có thêm một “cây bút” mới, hội nhà văn và các hội nghệ thuật khác nên cất nhắc việc kết nạp bác Lê Hồng Anh làm hội viên nha

  21. DH đã nói

    Tự nhiên mất 42 tỷ đồng, số tiền xây được vài ngôi trường nông thôn mà chỉ cần xin từ chức là xong.
    Nhiều cơ quan, công ty nhà nước mất hàng ngàn tỷ đồng lỗ hoặc bị chiêế dụng cũng chả sao.

    Thế mà cứ nhơn nhơn khoe lãnh đạo tài, lãnh đạo giỏi.

    Họ mặt dày thật đấy !

  22. Khách đã nói

    http://bloganhvu.blogspot.com/2011/09/oc-lai-co-500-nam-nhu.html

    Hôm qua thấy anhbasam điểm tin bài này, nói về cuốn sách “Có 500 năm như thế” của Hồ Trung Tú, chưa thấy còm nào về chuyện này (có lẽ về lịch sử dân tộc ít người quan tâm) nên đã từng đọc qua cuốn này nên tôi có vài ý kiến về cuốn sách

    Trước hết cảm ơn bác Hồ Trung Tú đã tâm huyết với chủ đề này, nhưng đọc cuốn sách của bác thực sự chưa thấy những lập luận chặt chẽ mang tính khoa học mà mới chỉ có những lập luật mang tính chất suy luận để rồi đưa đến kết luận cuối cùng là người dân mấy tỉnh Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định ngày nay ít nhiều đều mang dòng máu Chàm

    1) Bối cảnh vào năm 1471, sau khi Lê Thánh Tông sát nhập vùng Amaravati (Quảng Nam, Quảng Ngãi) và Vijaya (Bình Định) vào Đại Việt, theo một nghiên cứu của GS Lê Thành Khôi trong cuốn Histoire du Vietnam (Paris, 1981) một số lượng rất lớn người Chăm đã di cư sang Campuchia, Malaysia, Indonesia sinh sống. Số lượng ngưòi Chăm ở lại sống với người Việt còn rất ít

    2) Mặc dù đã mất 2 vùng phía bắc là Amaravati và Vijaya nhưng người Chăm vẫn còn làm chủ 2 vùng còn lại là Kauthara (Phú Yên, Khánh Hòa) và Panduranga (Ninh Thuận, Bình Thuận), với nguyên lý không chung sống với dân tộc đã đánh bại mình chắc chắn người Chăm còn lại ở phía bắc sẽ di cư về phía nam sinh sống. Chưa kể một bộ phận khác di cư lên Tây Nguyên sống cùng với các bộ tộc Jarai, Ede

    3) Trừ khi bị cưỡng ép, còn không với tổ chức xã hội theo mẫu hệ của người Chăm khó mà dung hòa trong hôn nhân với chế ộ phụ hệ của người Việt lúc đó, bằng chứng là đến ngày nay các xã hội Chăm còn lại ở Ninh Thuận, Bình Thuận và An Giang vẫn sống khép kín trong cộng đồng của mình, hôn nhân với tộc người khác hầu như rất ít

    4) Và cuối cùng, theo suy luận của tôi từng sống ở miền Trung, với địa hình, khí hậu, thời tiết khác biệt của miền Trung thì không chỉ người Việt mà bất cứ tộc người nào sống ở đây đều biến đổi về cơ thể, giọng nói (âm) giống như người Chăm, cho nên dựa vào hình thức cơ thể, giọng nói để kết luận là không chính xác

    • Khách đã nói

      Nhà em được tác giả tặng một cuốn, đang đọc nên chưa dám bình.

  23. nicecowboy đã nói

    Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ? (PLTP). – Thứ trưởng Cao Minh Quang khai man bằng cấp (DV) : Nhục thật, ta thấy nhục giùm cho ông này, nhưng ông ta thì mặt dầy rồi nên không biết nhục.

    - BÀI THƠ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA VĂN CAO (Nguyễn Trọng Tạo). Tội nghiệp một đời ngu trung !
    - – Đề nghị kiểm tra vấn đề liên quan đến ông Huỳnh Phi Dũng (vietbao.vn). Chuyện này xưa rồi, nên nhớ hình như Nguyễn Minh Triết thời đó là bí thư Bình Dương. Bộ Công An có đến làm việc rất nhiều, cuối cùng thì chả sao ! Dũng lò vôi ăn cơm thì phải cho Trung Ương ăn chút cháo.
    - Chuyện dài Ngân hàng : nói mãi như nói với đầu gối. Chính sách sai tè lè, nhưng giở giọng nói ra là nói chuyện vĩ mô cao xa, ngụy biện, dân chả hiểu mô tê gì nhưng thấy tiền trong túi cứ ngày càng bốc hơi.
    …… chuyện bóng đá, chuyện ăn xén dự án….
    Túm lại, ngày nào cũng phải đọc những tin tức… mình, stress chịu không được !

    • Trần Mai đã nói

      Người xưa đã nói: Không biết xấu hổ không phải là người
      Cho nên, nó có thể nghe được tiếng người, nhưng chẳng hiểu gì đâu

    • Minhhoang đã nói

      Chời ơi! Vịt tui ngỡ là Gã đã bị “thọ tiễn” đã từ dạo í. Hổm rày bận bịu, chưa tiện hỏi đến cốt truyện “Gã (Cao) Bồi, Hà thành biểu tình phiêu lưu ký”. Nếu được, Gã “tường trình” trực tiếp được hôn? (Chả có muộn màng chi mô! Ý quên, Gã là người Sì Gòn, nên báo rằng: “hổng có muộn màng gì đâu. Được chừng nào thì hay chừng đó, chó gì mà phải tức cả…mình. Gã vẫn khỏe chứ?)

      Vịt tui bị “ruồng” quá, giống như “tụi Mỹ-Diệm” ngày trước, nên:

      “Còm đành chết bảy còn ba,
      chết hai còn một, may phơi xác còm.”

      He he he.

      Được nghe thấy tiếng, dạ đã yên lòng.

  24. Khách đã nói

    ma xó nói:
    16/09/2011 lúc 13:28

    Điều kiện vệ sinh tại trại lao động
    (1) Nhà tù Tuanhe, Bắc Kinh Tôi bị nhốt
    cùng với hơn mười học viên Pháp
    Luân Công khác trong một phòng
    giam khoảng hơn 10 mét vuông. Chỉ
    có tám chiếc giường nhỏ trong phòng,
    vì vậy một số phải ngủ dưới sàn…
    ————–
    À thì ra là vậy hèn gì hàng TQ có gía rẻ một cách đáng ngờ, tất nhiên kèm theo xảo thuật định tỉ giá nhân dân tệ thấp một cách gỉa tạo để có lợi thế về XK, ăn cắp bản quyền,… Không biết trên đất nước TQ hiện có bao nhiêu nhà tù tham gia vào việc cung cấp nhân lực cho ngành SX, vừa không phải trả lương, vừa bóc lột tận cùng sức lực của phạm nhân mà không sợ bị lên án. Có thể nói, việc tẩy chay hàng hoá TQ cũng là một cách vừa giúp cho VN tránh được vấn nạn nhập siêu từ TQ, vừa tránh được những hiểm họa về sức khoẻ cho bản thân và gia đình do hàng TQ gây ra và đồng thời giúp cho ngành SX nội địa phát triễn . Nhưng coi chừng hiện nay hàng hoá TQ -nhất là dệt may- núp dưới danh nghĩa Made in VN ngày càng nhiều. Do đó, khi phát hiện là hàng TQ thì cương quyết không mua, thay vào đó là hàng nội, nếu rủng rỉnh trong túi thì mua hàng các nước có nền công nghiệp hiện đại ở Á Âu (như Nhật, Hàn, Mỹ, Anh, Pháp,..)

  25. nguyen nguyen đã nói

    Kim đã nói

    16/09/2011 lúc 08:18
    “CHỢ” TAN RỒI SAO?????

    Cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Việt Nam” (xem trang Trần Nhương). “Trong 2 tập Tháng 2, Tháng 3 ‘Năm 1979’ không có một chữ nào về cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía bắc (Chiến tranh xảy ra ngày 17-2-1979, kết thúc ngày 18-3-1979). Trong khi đó, ngày ban hành một nghị định của Chính phủ hay ngày mất của một vị Chủ tịch thành phố lại được ghi nhận là sự kiện lịch sử”.
    ————————————–
    Đây là một chiêu sâu sắc của tác giả “cố tình” đánh vào đầu bọn bành trướng TQ làm chúng cứng họng ngơ ngác, vò đầu, bức tóc, khó hiểu?, kế nửa là làm cho chính quyền VN càng bị nhân dân phán xét đánh giá. Nhất tiễn xạ song … điêu (ngoa).

    • can lộc đã nói

      những kẻ phản bội lchj sử ,bỏ quên lịch sử là những tội đồ không thể tha thứ

  26. Điểm báo blog 16/ 9/2011
    Tôi nhại bài hát “Chưa có bao giờ…” không biết tiêu đề là bài gì nên cứ tạm gọi thế để tếu cùng mọi người cho đỡ buồn:
    Chưa có bao giờ hèn như hôm nay,
    Non nước mây trời lòng ta đau thay!
    Nước non, biển khơi đường biên, Bản Giốc
    90% gói thầu nhẹ bấc,
    Nhập siêu càng cao, càng ngất,
    Ngư dân keo này sẽ là cực nhất,
    Biển đâu của ta để mà đánh bắt,
    Nhưng có lời ông
    Trương Tấn Sang vừa nhắc:
    Lệnh cho quân khu 4
    Đảm bảo ngư dân, được phép đánh bắt!
    Mong sao niềm vui đừng bao giờ tắt.
    Nước non biển khơi
    Của ta đừng bao giờ mất….

    • Minhhoang đã nói

      Cha nội nầy đạo nhạc mà hổng cần xin phép ác giả, Vịt tui đành phải chào thua luôn đó nghen.

      “Nhạc đạo” bài nầy nghe nhẹ nhàng mà sao…đau quá!

  27. Đất lửa đã nói

    TIN ĐỒN VÀ SỰ KHẢ TÍN NIỀM TIN

    Tin đồn loan truyền theo cấp số nhân, vô tuyến truyền mồm phát tán tin cũng không thua gì inh-tẹc-nét.

    Nhưng ai ngăn chặn được tin đồn, truyền thông nhà nước chăng ? Phải có thời gian chớ, này nhé : phải tìn hiểu, báo cáo, xin chỉ thị các cấp có thẩm quyền nhé, phải xác minh làm rõ nhé,phải chờ duyệt tin nhé, lại phải tìm một vài công dân đạị diện cho nhân dân nói là mình thấy không có chuyện ấy nhé, nghĩa là phải ngâm cứu cho kỹ đã. Sau đó truyền thông mới lên tiếng được phải không ?

    Nhưng mà, nói đi lại phải nói lại như dân gian vẫn nói : một sự bất tín, vạn sự bất tin.

    Chuyện xăng tăng giá là chuyện điển hình nhất, chuyện thường ngày ở huyện : tin đồn xăng sắp tăng giá ồn ào khắp nơi, các cây xăng có bao nhiêu là lý do để ngừng bán, mấy ông quan chức lên truyền hình, trả lời báo chí nhất quyết không có chuyện tăng giá, bà con đừng nghe tin đồn của thế lực thù địch gây hoang mang. Ấy thế mà chỉ mấy hôm sau, dân chúng được lĩnh một quả đắng : xăng dầu tăng thêm có vài nghìn một lít. Mà đã tăng là ít khi giảm trở lại nhé !

    Cu đã bao giờ phải văng ra vì chuyện xăng này chưa ? Mình thì có rồi đấy,

    Vậy thì ai tin ai đây, miệng nhà sang có gang có thép mà còn như sẹo gỗ vậy thì dân chúng dễ tin vào tin đồn cũng phải thôi.

    Tất cả chỉ khổ cho dân đen nhà mình thôi.

    Không biết bọn tàu khựa nó có mánh gì trong chuyện này không ? Chuyện chuối, chuyện sắn bên tỉnh bạn Quảng Trị cũng đang làm khổ bà con đấy. Lâm Chí Công vừa có bài đăng đấy, chắc là Cu đọc rồi.

    Nhưng thôi ! Mong sao bà con Quảng Ninh miềng nhanh chóng bán được lúa P6 cái đã.

    • cafeden đã nói

      Để có lời phát biểu “ngược” của các quan chức như giá xăng vv…Tụi công ty phải chung chi sòng phẳng đấy nhé, quan chức càng cao thì phải chi càng “đậm”. Bà con đừng thắc mắc, họ cũng phải kiếm ăn như chúng ta. Chỉ có điều cách kiếm ăn như thế ngày càng khó khăn hơn, chỉ tại bởi GOOGLE!

  28. Người nông dân Việt Nam đã nói

    Làm lãnh đạo ở các nước XHCN sướng thật.Làm sai,thậm chí luôn luôn sai cũng chẳng việc gì.
    Đấy:
    Cho không lẫn cho thuê(mà thực chất là không bao giờ lấy lại được)đất biên giới từ Bắc chí Nam;
    Kéo bè,kết cánh,phục vụ các Nhóm lợi ích;
    Tham nhũng và bao che tham nhũng(VINASHIN,Tiền polyme…);
    Trù dập,bắt bớ và bỏ tù những người cả tin chống tham nhũng(vụ PMU18,đất đai,…);
    Lập các Tập đoàn kinh tế gia đình;
    Biếu các hợp đồng kinh tế béo bở và Nhà thầu không phải chịu trách nhiệm về chất lượng;
    V.v…;
    cũng chẳng sao hết,hơn nữa còn ngày một thêm uy quyền,thêm được kính trọng và ăn tục,nói phét trước thiên hạ!
    Nếu có quyền ước,thì ước gì kiếp sau được đầu thai làm Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam cho sướng!

    • Minhhoang đã nói

      “Ngáy đèo.
      Ngáy đèo.
      Chúng ta cùng
      Ngáy đèo.

      Việt Nam quê hương ta
      Sắn khoai độn
      (dẫu) bao năm qua,
      Dù chỉ tiêu ai đưa ra
      Bao thế hệ phải luôn xông pha
      Dù đồng miếu
      dù kiệt vũ,
      dù khải văng ra ngoài bệ phóng,
      giành lấy, dẻo vàng về tay anh Ba!”

  29. QUỐC HẬN đã nói

    khi tổ quốc nguy biến , nhân dân trong nước cũng như các vị nhân sỹ trí thức trong và ngoài nước , ai cũng lo lắng cho số phận đất nước và tổ quốc , đó là tấm lòng bất diệt là khối đoàn kết của người dân nước Việt , đất nước này tồn tại đến ngày nay , cũng nhờ vào truyền thống đó , nên qua thời gian vừa rồi xuất hiện trên báo mạng , nhiều ý kiến sôi sục với tấm lòng nhiệt thành tâm huyết , nhưng xét đi xét lại những ý kiến đó vẫn chưa đánh đúng trọng tâm vấn đề ,,,chủ nghĩa thực dân ngày nay nó tinh vi lắm , nó không trực tiếp bóc lột cai trị người dân bản sứ , như chủ nghĩa tư bản xưa đâu ? nó thông qua ngụy quyền của nước đó ,nó dấu mặt để thiên hạ không nhận biết , qua những sự việc vừa rồi cho ta thấy , bè lũ bán nước từ việc làm đến hành động đã quá rõ ràng , ngang nhiên thách thức với dân tộc chúng không cần thể che dấu , thật là láo sược . cả dân tộc ta nghĩ sao ? còn trần trừ gì mà không đứng lên hót bọn chúng xuống biển đông ! ! ! ! ! ! ! ! !

    • nguoi viet đã nói

      ngược đời;nếu muốn thể hiện lòng yêu nướcthif phải xin phépva chỉ thể hiện trong im lặngko được hô ở ngoài đường ? đố mọi người đấy là nước nào ?

  30. Kiên Cường đã nói

    “Cần những tượng đài thể hiện chiều dài lịch sử TP (PLTP).——–> ko biết rồi mấy chục nghìn tỷ nữa đây!!? ” @ LADT

    Bọn quan chức vào hùa với nhau để tham nhũng. Dân ta hết đường sống !
    Chúng trơ lỳ, nhâng nháo, trắng trợn ăn cướp của dân.
    Làm giàu bằng quan lộ quá dễ nên người ta phải mua. Mua từ các bằng cấp giả trở đi.

  31. chientruongk đã nói

    “Việt Nam không định lôi kéo nước này để chống nước khác”
    Nhìn cái phông tiếp đón tướng Ngô Xuân Lịch : Hàng chữ Hán ở trên hàng chữ tiếng Anh ở dưới. Thế còn Việt Nam không có chữ viết thế mà “láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam không biết xấu hổ. Tướng Lý Kế Nại nói tiếng Hán: “phải kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”, tướng Ngô Xuân Lịch nghe bằng tiếng Anh:”Tiếp tục đàn áp người biểu tình yêu nước…” he he…đúng là đồ…

  32. LADT đã nói

    Ban ngày tôi điều hành, quản lý hoạt động khu du lịch, ban đêm tôi thức viết thơ. Thật lạ, những dòng thơ tôi viết ra như có lập trình sẵn trong đầu, cứ ngồi viết là tuôn chảy. Thơ tôi chẳng qua lấy hàng vạn những giọt nước mắt trằn trọc năm canh, tự đánh mình những dấu hỏi lớn về huyền vi của vũ trụ, về sự đen bạc của tình đời; chẳng qua bằng trăm ngàn lần tao ngộ với nghịch cảnh thương đau mà thấu ra được chút “tuệ tu”, nên mạo muội viết đôi dòng…, gọi là đền ơn trời phật, đất nước, tổ tiên, cha mẹ.

    Tôi xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến và viết nên những dòng thơ của lòng mình cũng đều xuất phát từ cái tâm như vậy đó. ( Dũng lò vôi)

    • LADT đã nói

      http://www.petrotimes.vn/van-hoa-giai-tri/2011/05/phan-van-hoa-o-mot-cong-trinh-van-hoa-ky-ii

      • Bác Ba Phi đã nói

        Ba Phi cảm kích tấm lòng yêu thơ của Bác Dũng, nhưng văn thơ để cho riêng mình đọc thì không thành vấn đề, nhưng văn thơ mà phổ biến cho mọi tầng lớp thì Bác cần phải nghiên cứu sâu hơn chủ đề, chắt lọc vần điệu, tránh những từ vô nghĩa làm lạc hướng của nội dung muốn đề cập, phá hỏng những ý hay của cả bài, hãy xem những lời bình của bạn đọc để phấn đấu cho ra những bài thơ có giá trị hơn. ( Tôi đã tham khảo theo đường link thấy nhiều câu vần điệu cũng nhịp nhàng, nhưng bác đừng vì xuôi câu mà đặt nhiều từ gây khó hiểu cho người đọc )

        Chúc Bác Thành công !

  33. Lạc Việt đã nói

    Bác Ba ơi, có tin này hay ghê, có thể đưa vào mục Chính trị cũng được: Chủ tịch CLB Khánh Hòa: ‘VFF lỗi hệ thống’.

    Dạo này nhiều người mượn từ này của bác Nguyễn Văn An ghê, mà hình như lĩnh vực nào nói câu này cũng phù hợp thì phải. Có bác nào giỏi về CNTT thì giải thích cho mọi người khắc phục cái System Error xem cách khắc phục đó có áp dụng được vào các lĩnh vực của đời sống xã hội không.

    http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/09/chu-tich-clb-khanh-hoa-vff-loi-he-thong/
    BS: Thực ra từ “lỗi hệ thống” là “phát minh” của ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, trong loạt bài góp ý cho ĐH10 “Thời cơ vàng” đăng trên Tuổi trẻ năm 2006: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/121796/Ky-1-Thoi-co-vang-gan-voi-hiem-hoa-den.html

    • OZ đã nói

      Kính báo anh Ba,
      Có lẽ ông Nguyễn Trung cũng lấy từ câu lệnh “system error” từ Windows thôi. Trước đây phần mềm rất hay bị lỗi và thường xuất hiện thông báo đó mà.

  34. Lời chào hàng từ PVI, UK đã nói

    Kính chào quý vị Việt Nam

    Tình cờ đang biết nguyện vọng của quý vị qua bài này:
    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/ai-ang-bao-ve-ngu-dan.html

    Xin tự giới thiệu, chúng tôi là hãng PVI của Anh quốc chuyên về dịch vụ chống cướp biển:
    http://www.baomoi.com/Bung-no-su-dung-an-ninh-tu-nhan-chong-cuop-bien/119/6993226.epi

    Với giá cả hợp lý 5000USD/ngày, chúng tôi sẽ bảo vệ ngư dân các bạn trước bọn cướp biển Trung Hoa trên biển Đông. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị

    Trân trọng

    PVI, london-UK, pvi@pvi.uk

    • Khách đã nói

      Lấy tiền từ đâu mà trả đây (5000USD/ngày), hay là tinh giảm bớt biên chế ở Hải quân và Cảnh sát biển đi, lấy tiền đó mà đi thuê. Tui thấy VN ta có cả Hải quân và Cảnh sát biển nhưng chẳng làm gì để bảo vệ ngư dân trước bọn cướp Tàu Khựa cả

    • ducthoai đã nói

      thưa O. PVI, london-UK,
      ông là loại không chơi được, vì ông đăng công báo công khai thế nay, ai mà còn dám chơi với ông, có bộ là độ con cow hay sao ?!
      nếu ông giới thiêu công ty khác, giá cả không cần định trước, để chúng tôi tiếp xúc, thỉ may ra mới có thê ‘hợp tác – đôi bên đều có lợi ”
      mong Ô. rút kinh nghiệm lần sau trong giao dịch với VN .
      cảm ơn.

    • duc giang đã nói

      ký hợp đồng thì tôi được bao nhiêu % đây hả ông, 30% nhé, và ông nâng lên 8000 đô một ngày , phần chênh lệch 3000 của tôi

  35. tiến sĩ giấy đã nói

    Điểm tin ABS:
    - Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ? (PLTP).
    – Thứ trưởng Cao Minh Quang khai man bằng cấp (DV).

    Chán! Đồ dởm.

    • Đất lửa đã nói

      @ tiến sĩ giấy :

      Ở ta, có nhiều loại tiến sĩ lắm (nhưng tiến sĩ giấy không thuộc loại nào nhé). Theo mình biết, có ông bác sĩ chỉ học đâu có một năm tại chức, sau đó bảo vệ luận án đặc cách thành công với trăm phần trăm số phiếu. Rồi sau đấy ít lâu, ông ấy chẳng lên giảng đường trường đại học y lấy một lần (trừ đi họp hay hội thảo gì đấy), ông ấy lại có thêm chức danh khoa học phó giáo sư.

      Tuần tự như tiến _ có tiền mua tiên cũng được. He..he…

    • Talawas - hổng phải Nhà văn Phạm Thị Hoài đã nói

      Ðề: Một cú sốc lớn trong ngành Y tế Việt nam:: Thứ trưởng Bộ Y tế tự phong bằng tiến sĩ
      Chuyện trù dập, phe cánh em xin không bàn. Tuy nhiên, cũng cần xem xét lại cái bằng của ông này, liệu có phải hoàn toàn là “tự phong” như báo Tiền Phong giật tít.

      1. Chính Tiền Phong đã viết một Thứ trưởng Bộ GD-ĐT xác nhận chứng chỉ ông Quang có tương đương với TS. Như vậy là Bộ GD phong chứ có phải ông Quang tự phong đâu? Có thể là có chuyện “tiêu cực” ở đây, nhưng không thể vì thế mà bảo Bộ không phong, ông Quang tự phong được.

      2. Chứng chỉ Licentiatexamen tương đương với cái gì trong hệ thống bằng cấp của Việt Nam?

      Theo Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Sweden thì họ có 3 level: tốt nghiệp basic level thì được bằng bachelor, coi như tương đương bằng Đại hoc Vn đi; xong advanced level thì được bằng master, mình gọi là thạc sĩ; cao hơn là doctoral level, bậc này cấp hai loại bằng khác nhau, em xin copy & paste ở đây:

      Degree of Licentiate (licentiatexamen), 2 years, 120 higher education credits
      Degree of Doctor (PhD, doktorsexamen), 4 years, 240 higher education credits

      Theo đó thì cái bằng licentiatexamen chưa phải là bằng tiến sĩ, nhưng lại thuộc doctoral level. Nếu coi licentiatexamen là phó tiến sĩ đi, thì Việt Nam ta cũng đã bỏ cái học vị này từ lâu rồi, các PTS đã sau một đêm thành TS hết ráo, vậy thì sao ông Quang lại không là TS được nhể? Theo các bác thì bằng ông Quang, tương đương với bằng cấp gì ở Việt Nam?

      Em là người coi trọng bằng cấp (chứ hổng phải như ông Vũ Viết Ngoạn), nhưng em không câu nệ bằng cấp. Nhân viên của em nhiều người có bằng cấp cao hơn em nhiều. Tuy nhiên, em thấy Tiền Phong đã quá câu nệ bằng cấp. Trong trường hợp ông này làm sai, trù dập cán bộ thì cứ đưa tin về việc này, sao lại bảo rằng cái bằng của ổng mới chỉ đủ để đi học TS mà không thèm coi thử hệ thống giáo dục nước người và nước mình có gì giống nhau, khác nhau, bằng cấp ra sao mà tương ngay cái tít nghe quá giựt gân.

      Ông Quang trù dập ai em không thấy, chỉ thấy Tiền Phong trù dập ổng te tua.

      • duc giang đã nói

        Bác nói đúng, cục quản lý dược hiện nay có 3 phe gặp nhau không thèm chào hỏi nhau mà

      • Khách đã nói

        Quan chức ngày nay có thêm vũ khí là sử dụng báo chí để hạ bệ nhau mà bác? Báo chí thì nhiều khi vì tiền, nhiều khi cũng do thiếu thông tin (ngu dốt) nên hùa theo để “đánh” một quan nào đó mà không biết mình bị quan khác lợi dụng

  36. ma xó đã nói

    Điều kiện vệ sinh tại trại lao động
    (1) Nhà tù Tuanhe, Bắc Kinh Tôi bị nhốt cùng với hơn mười học viên Pháp Luân Công khác trong một phòng giam khoảng hơn 10 mét vuông. Chỉ có tám chiếc giường nhỏ trong phòng, vì vậy một số phải ngủ dưới sàn. Chúng tôi làm tất cả mọi việc trong một gian phòng ấy: lao động, ăn, uống và đi vệ sinh. Do vậy có rất nhiều ruồi muỗi. Chúng tôi chỉ được phép ăn vào một số thời gian đã định. Phải tiết kiệm nước từng chút một vì rất thiếu nước. Cai tù không bao giờ cho phép chúng tôi rửa tay trước khi ăn. Sau khi ăn, chúng tôi phải quay lại lao động ngay. Hai ngày một lần, chúng tôi được dành ra 5 phút để làm vệ sinh cá nhân. Hết 5 phút, cai tù bắt chúng tôi phải dừng ngay để quay về phòng giam, và không được mang theo nước. Ai không hoàn tất công việc được giao sẽ bị cấm vệ sinh cá nhân. Do vậy, mọi người phải làm cho xong. Chúng tôi phải dậy từ sớm và làm đến khuya, không còn thời gian rửa ráy. Có định ra một số thời điểm cố định để dùng toa-lét, nhưng ngay cả như vậy, cũng phải xin phép cai tù rồi mới được đi. Mỗi lần như vậy được phép trong 2 phút. Vì thế, nhiều người không kịp đi nặng xong đã hết giờ. Chúng tôi chỉ được phép ngủ vào một thời gian nhất định. Nếu chưa đến giờ thì không được ngủ, chỉ có thể co ro lại nghỉ. Ban đêm, lính gác vẫn luôn canh chừng, và chúng tôi được cấp một cái bô để dùng vào đêm. Lính gác luôn coi xét cả khi chúng tôi ngủ. Chúng tôi chỉ được phép ngủ rất ít, và bắt buộc lao động ngay từ khi mới mở mắt tỉnh dậy. Tay của tôi bị nửt nẻ, rớm máu và rộp nhiều chỗ vì phải lao động cực nhọc nhiều giờ mỗi ngày làm đũa. Tôi thường phải làm tới nửa đêm. Chúng tôi không được ngủ khi chưa làm xong việc. Chúng tôi bị bắt ép làm 16 giờ đồng hồ mỗi ngày. Điều kiện vệ sinh cực kỳ thấp kém. Mặc dù trên bao bì của đũa ghi rằng sản phẩm đã được tẩy trùng, có thể dùng ngay xong rồi bỏ, nhưng thực ra toàn bộ quá trình sản xuất cực kỳ dơ dáy. Chúng tôi không hề được rửa tay và những chiếc đũa được đóng gói ngay trên sàn.

    Nhà tù Tuanhe chỉ biết có tiền lời mà không xét gì tới yêu cầu vệ sinh của người tiêu dùng, và họ đã làm điều xấu này một cách ngang nhiên. Rất nhiều nhà hàng, khách sạn tại Bắc Kinh vẫn đang sử dụng loại đũa này. Thậm chí đũa của Trung Hoa còn được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, nhất là Nam Hàn-Nhật bản-Việt Nam- Taiwan-Singapore.
    Nữ học viên Pháp Luân Công bị bắt làm các việc nặng nhọc. Chúng tôi bị bắt phải mang vác những thùng và bao hàng nặng cỡ 50 kg. Phải khuân vác chúng lên xe và xuống xe. Chúng tôi bị bắt phải đào lỗ, trồng cây và chuyên chở phân bón. Cảnh sát cai ngục tuỳ tiện sử dụng nhân công tù nhân phục vụ để kiếm tiền bất chính. Chúng tôi bị bắt buộc lao động nhiều giờ mỗi ngày, nhưng không bao giờ nhận được một xu tiền công.
    (2) Trại cải tạo Xin’an ở Bắc Kinh Lao động khổ sai thực chất đã khiến cả thể xác và tinh thần chúng tôi bị giam cầm. Cảnh sát ngăn cản không cho chúng tôi ngủ ngoài giờ được phép. Còn khi có việc thì chúng tôi phải làm ngày làm đêm để thoả mãn số lượng, chất lượng sản phẩm trong thời gian ngắn nhất. Tất cả công việc trong trại cải tạo đều là lao động căng thẳng.
    Các học viên Pháp Luân Công phải làm việc đến nửa đêm trong ánh sáng mờ tối. Ai cũng phải hoàn thành công việc của mình. Nếu không xong phần việc được giao, thì không được ngủ, mà phải thức để làm cho xong. Một lần chúng tôi phải làm đồ khuyến mại cho hãng Netslé, đó là những tấm thêu và đan. Để thoả mãn thời hạn giao hàng, chúng tôi bị bắt phải làm ngay cả khi đi vệ sinh cho tới hai giờ sáng. Đôi lúc phải làm thâu đêm cho tới sáng. Họ không cho chúng tôi thời gian dù chỉ để suy nghĩ một cách cẩn thận mọi việc. Họ dùng lao động liên miên làm một phương pháp kiềm chế tư tưởng của tù nhân. Không còn thời gian suy xét, không còn thời gian để trao đổi với nhau.
    Cảnh sát dùng những tội phạm nghiện hút để “chuyển hoá” và theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Họ muốn chúng tôi biến thành những cỗ máy chỉ biết làm việc. Mùa hè khi tới những hôm trời nóng, có một số tù nhân không chịu nổi nên đã ngất đi. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã phát bệnh như bệnh tim do làm việc quá sức. Thân thể bị biến dạng.
    Wang Bin

  37. ma xó đã nói

    WARNING MADE IN CHINA (or PRODUCCT OF REPUBLIC of CHINA).
    Xin tất cả đọc bản tin dưới đây rồi tùy nghi ứng biến!
    Thật khủng khiếp – Vi vay khi mua quan ao made in China ve, phai giat truoc khi mac.!
    Lời thật việc thật. Cố gắng dành thì giờ đọc cho hết bài để mà ko mua đồ hiệu và vật dụng made in China (hay PRODUCT OF REPUBLIC of CHINA). Nhân công rẽ mạt là tù nhân.
    Nếu không bị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửi đến các nhà tù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các căn bệnh truyền nhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sản phẩm giá rẻ với một số lượng lớn. Một số lượng sản phẩm lớn đến kinh ngạc được làm ở Trung Hoa là được sản xuất trong những nhà tù và trại cải tạo lao động.
    Trong những năm 2000 và 2001, Phòng cảnh sát Bắc Kinh thuộc Phân cục bảo an quốc gia Trung Hoa đã bắt một lượng lớn người trí thức tu tập Pháp Luân Công, bao gồm các giáo sư của các trường đại học. Họ bị tra tấn cho đến khi họ chấp nhận “cải tạo”. Điều này đã được đảng cộng sản Trung Hoa công bố trên toàn thế giới rằng đó chỉ là một biện pháp nhẹ nhàng như “làn gió và mưa phùn ngày xuân”.
    Tôi là một trong số đó. Tôi đã bị nhốt trong một phòng giam mờ tối dành cho tù nhân bị kết án tử hình với khoảng 30 tù nhân khác đang chờ hành quyết. Căn phòng chỉ khoảng 30m vuông.
    Lần đầu tiên khi tôi bị đưa vào căn phòng này, tôi có thể ngửi thấy mùi của đủ loại phân, nước tiểu, thịt thối, mốc và các thứ khác. Sau một vài tháng, tôi không thể ngửi được mùi gì nữa. Tôi đã quen với cái mùi vốn ngập tràn nơi ấy.
    Ở đó yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng lá rơi. Mọi người tận dụng sự yên tĩnh để ngẫm nghĩ về quá khứ của mình. Ngày qua ngày, với nhiều người, là sống trong chờ đợi thời khắc hành quyết cận kề. Những cái cửa Phòng giam có hai cửa, một trước một sau. Cánh cửa trước là cánh cửa bằng sắt rất dày và một hàng rào sắt. Cửa sau cũng là cửa sắt dày và to như cửa trước. Cửa trước là nơi các tù nhân bị hộ tống vào và cũng là nơi bị kéo đi hành quyết. Mười cảnh sát có vũ trang đứng gác ngoài cửa ngăn không cho tù nhân chạy chốn. Mỗi khi cửa mở cũng đồng nghĩa sẽ có một ai đó sắp chết.
    “Mở nhà lao!” một tiếng hét lớn của cảnh sát đứng trên đầu. Nó phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi và sự yên tĩnh của căn phòng. Những tù nhân lôi thôi, xám xịt bắt đầu hiện lên tia hy vọng trên khuôn mặt họ. Từng người một, các tù nhân bước ra theo cửa sau. Họ cúi đầu lễ phép tỏ thái độ hàm ơn với cảnh sát. Rồi họ nhanh chóng bận rộn kiếm một nơi có nhiều ánh nắng.
    Tôi đã bị sốc trước những gì nhìn thấy vào lần đầu tiên được ra khỏi phòng giam. Điều đầu tiên các tù nhân làm là trút bỏ quần áo. Những vảy nến, ghẻ lở và các vết lở loét trên cơ thể họ bị phơi bày đầy đủ. Thực ra, điều ấy cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Sống sót và Lao động Nếu không bị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửi đến các nhà tù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các căn bệnh truyền nhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sản phẩm giá rẻ với một số lượng lớn. Một số lượng sản phẩm lớn đến kinh ngạc được làm ở Trung Hoa là được sản xuất trong những nhà tù và trại cải tạo lao động.
    Vào tháng 5 năm 2002, tôi bị đẩy đến Phòng Hồi hương tội phạm Bắc Kinh với nhiều học viên Pháp Luân Công khác. Chúng tôi được chuyển sang nhà tù địa phương để chịu nốt bản án. Qua nếm trải này, tôi đã thực sự kinh nghiệm được thế nào là lao động cưỡng bức trong tù. Chúng tôi đã phải lao động không ngừng nghỉ. Công việc hàng ngày kéo dài từ 15 đến 16 tiếng. Nếu ai đó không hoàn tất công việc được giao, anh ta sẽ bị trừng phạt bằng cách phải “hát cho đến sáng”, tức là anh ta phải tiếp tục làm việc và không được ngủ. Căn phòng chật ních người, và tù nhân không có thời gian để vệ sinh cá nhân. Họ đếm từng ngày với những bệnh tật trở nên tồi tệ ngày này qua ngày khác.
    Tôi bị bắt chỉ vì tập Pháp Luân Công. Tôi không hề phạm tội. Do vậy, tôi tự coi bản thân mình như một “phóng viên” được gửi tới đây để nghiêm túc quan sát những gì diễn ra quanh tôi. Tôi nuôi nấng hy vọng rằng một ngày nào đó những chứng kiến của bản thân mình sẽ được đưa ra công chúng để mọi người có thể hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong trại cải tạo và nhà tù Trung Hoa hôm nay. Từ đồ giáng sinh cho đến đồ lót Chúng tôi được giao đủ việc: đóng gói đồ lót phụ nữ, sao chép băng đĩa nhạc và hình, dán nhãn bao bì sản phẩm các loại, gấp sách, đóng sách, làm thuyền đồ chơi, làm các đồ chơi giáng sinh và nhiều thứ để xuất khẩu khác nữa. Tôi đã tham gia tất cả các lao động chân tay ấy và hiểu rõ từng công đoạn cũng như quy trình tại đó. Vào một mùa hè nóng bức, quản lý nhà tù bắt chúng tôi đóng gói đồ lót cho hãng Gracewell. Trời rất nóng nhưng các tù nhân đã lâu không được tắm rửa. Họ gãi khắp người trong khi phải lao động chân tay. Một số tù nhân luôn tay gãi chỗ kín. Và khi họ lôi tay ra, tôi thấy có cả vết máu trên móng tay của họ. Tôi không rõ rằng các quý bà có thật sự xinh đẹp (graceful) khi mặc đồ lót này hay không.

    Một dịp khác, tù nhân phải đóng gói món đồ ăn mang tên “Orchid Beans” cho một hãng tư nhân nhỏ nào đó. Món snack này làm từ đậu tằm. Họ chở hàng xe tải đậu tằm tới nhà tù. Tại đây đậu tằm được ngâm trong các thùng nước lớn cho đến khi nó nở ra. Nhiều lúc tù nhân đổ cả nước lẫn nước tiểu vào thùng ngâm đậu. Sau khi đậu đã nở, tù nhân sẽ bóc đậu bằng một bộ dao chuyên dụng, sao cho cho hạt đậu được bóc vỏ theo cách để lại một “vòng vàng” quanh hạt đậu trông thật ngon mắt. Nhưng thực ra nó rất bẩn. Công đoạn cuối cùng là bỏ đậu tằm vào rổ. Mỗi tù nhân được giao tối thiểu 10,000 hạt đậu tằm trong một ngày. Khi hối hả làm cho xong, thì những thứ như rỉ mũi, nước dãi của tù nhân cũng lẫn cả vào đậu. Các hạt đậu đã qua xử lý ấy được cho vào túi, chuyển tới kho chứa, rồi được rang lên. Sau khi rang, đậu tằm trông vàng ươm, được đóng vào bao bì đẹp mắt và bán cho khách hàng. Đậu tằm là một món hàng bán chạy và đem lại lợi nhuận lớn cho hãng kinh doanh. Tôi thấy ở Mỹ quốc này, nhiều người xài món đậu tằm nhập khẩu từ Trung Hoa, và tôi tự hỏi không biết họ có đang ăn món đậu tằm xuất xưởng từ nhà tù nơi mình từng ở hay không. Năm nào cũng vậy, rất nhiều đồ giáng sinh được xuất khẩu từ Trung Hoa sang các nước tây phương. Có lần chúng tôi phải làm bóng đèn. Hàng ngày tù nhân phải nối dây đồng và quấn chặt ở xe tăng đồ chơi theo một mẫu hình cố định và nối bóng đèn vào đó. Tay của họ thường là rớm máu. Cũng không cần phải nói, có nhiều bệnh truyền nhiễm tình dục mà tù nhân mang theo cũng đã dính lên bóng đèn và đồ chơi.
    Một lần khác chúng tôi phải xâu các hạt cườm thành chuỗi để làm đồ nữ trang. Các tù nhân dùng kim và dây để luồn qua các hạt cườm đủ loại màu sắc, rồi sau đó kết nút dây lại. Các chuỗi hạt trông thật sặc sỡ đẹp mắt. Nhưng tôi mong rằng các quý bà không đeo chúng trên cổ và các cháu bé không đút chúng vào miệng.
    Trải nghiệm của tôi tại trại lao động ở Trung Quốc , Cô Chen Ying đã bị giam cầm ba lần chỉ vì tập Pháp Luân Công. Cô đã bị nhốt trong trại lao động cưỡng bức khoảng một năm khi mà cô thăm gia đình tại Trung Hoa. Cai tù cưỡng bức tiêm những thứ thuốc độc hại vào thân thể, tác hại lên phần thần kinh nửa bên trái thân thể của cô, gây chứng co giật. Hiện nay cô Chen sống tại Pháp.
    Tôi bị cầm tù từ tháng 11-2000 đến tháng 11-2001 vì không chịu từ bỏ tập Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai tại Nhà tù Tuanhe và trại lao động cưỡng bức Xin’an tại Bắc Kinh.
    Những sản phẩm Tại Nhà tù Tuanhe ở Bắc Kinh Đóng gói một số lượng rất lớn đũa (loại dùng một lần rồi bỏ). Hầu hết là để xuất khẩu, rồi được dùng trong các nhà hàng, khách sạn. Làm gói quà tặng “Florence Gift Packages” Tại trại lao động Xin’an ở Bắc Kinh Đóng gói một số lượng rất lớn đũa (loại dùng một lần rồi bỏ). Hầu hết là để xuất khẩu, rồi được dùng trong các nhà hàng, khách sạn.

    Đan áo len. Đan khăn len (xuất khẩu sang Châu Âu). Bộ đồ nệm thêu móc để kê tách trà. Thêu mũ cho một hãng tại Qinghe, Bắc Kinh. Thêu đệm ngồi. Nhặt sạch các thứ vương trên áo len trước khi xuất xưởng. Làm rất nhiều dép lót đi trong nhà. Công việc chủ yếu là dán đế dép. Giới chức coi tù đòi hỏi chất lượng cao. Lúc đó là lúc nóng nhất vào mùa hè. Nhiều học viên Pháp Luân Công và tôi ở trong các phòng giam nhỏ bé chật chội sặc mùi keo dán đến ngạt thở. Mỗi bận phải sản xuất là chúng tôi bị bắt làm đến nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. Làm thú nhồi bông: thỏ, gấu, cá heo, chim cánh cụt… Công đoạn chủ yếu là nhồi các thứ vào trong, khâu kín lại, dán mắt dán miệng cho con thú nhồi… (còn tiếp)

    • U Sung đã nói

      Bác kệ mẹ chuyện của nhà người ta đi. Nhà mình cũng còn khối chuyện đấy.
      Cho link thôi. copy cả bài thế này tốn tài nguyên quá.

  38. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Việt Nam không nghèo mới lạ…

    Tôi muôố nói về khả năng tư duy suy lý của người Việt Nam.

    Giáo sư Chu Hảo cho biết là người nước ngoài đã nhân xét rằng người Việt Nam thiếu trung thực. Rất đúng ! Nhưng người Việt Nam cũng rất dễ bị lừa, bị phủ dụ, bị đánh lạc hướng bằng những chiêu cực kỳ đơn giản…

    Có những thứ vô lý sờ sờ ngay trước mắt nhưng cũng chẳng ai thắc mắc gì hết.

    Tôi không khẳng định có tiêu cực trong các công trình văn hoá mà dư luận đang bức xúc bàn tán gần đây. Tuy vậy, nhìn vào cách giải trình để bảo vệ việc làm của mình của những người có liên quan hoặc các thông tin mà báo chí đưa ra đã cho thấy rằng người dân ta quen với lối tư duy dễ dãi. Đây chính là nguyên cớ để những người có chức quyền tạo ra các SƠ HỞ VÔ TÌNH HOẶC CỐ Ý trong các quyết sách để tiếp tay cho bọn tham nhũng hoành hành.

    Lấy ví dụ một chuyện nhỏ trong một bài báo:

    Để lấp đầy không gian của bảo tàng hiện đại nhất Việt Nam cần hơn 775 tỷ đồng.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/775-ty-dong-tao-hon-cot-cho-bao-tang-ha-noi/

    Như có người đã nêu, liệu các hiện vật cổ, đắt sẽ được đưa vào bảo tàng là đồ thật ?
    Ai là người giám định và mức độ tin cậy?
    Vật nào thì được coi là hiện vật của HÀ NỘI mà không phải là của địa phương khác ?

    Thật vô lý khi người ta đưa ra con số rất cụ thể là hơn 775 tỷ mà không cho biết “nguồn hàng” ấy ở đâu, gồm những mặt hàng nào.
    Lẽ nào, Hà Nội có một số hiện vật quý hiếm được cất giữ xưa nay ra để bán lại cho mình ?

    Tôi được biết ngay cả các bảo tàng nổi tiếng trên thế giới họ không dễ mua các đồ có giá trị ngay lập tức theo kế hoạch một năm như vậy.

    Nếu chỉ là hiện vật vật thể và phi vật thể của đương đại như cái cày, cái cối giã gạo, mấy thanh mã tấu, cái xe đạp hay mấy quyển thơ, quyển truyện dân gian thì chỉ cần chi cho bạn tôi một vài trăm triệu là hắn có thể “lấp đầy”3/4 bảo tàng ngay. Vì nhiều thứ hắn đi xin được. Có mua cũng vài chục ngàn. Còn lại thì tự sản xuất rồi tạo ra vẻ cổ còn cổ hơn cả hiện vật thật.

    Thế mà gần 40 triệu đô chi ra để “lấp đầy” một cách vội vã cho cái mũ lộn ngược lỗ mãng, thô kệch…

    Có những người xứng đáng được ăn trong bộ đồ ăn sang trọng. Có những kẻ do làm việc xấu cũng xài đồ sang. Nhưng cái máng lợn sứt vẫn là thứ rất thích hợp cho nhiều kẻ không chịu động não.

    • Lượm lặt đã nói

      Nhiều ý kiến phản đối như thế này thì chứng tỏ dân không biết. Ông Dũng báo quân đội nói điêu:

      *
      Nguyễn Tuấn
      15/09/2011 03:29

      411,2 tỷ đồng này!, sao không để lo cho những Bà Mẹ Anh Hùng bằng xương bằng thịt đang còn sống ,các Mẹ cần có những ngày an nhàn thanh thản cuối đời, hãy tưởng nhớ công lao của các Bà Mẹ Việt Nam bằng những việc làm thiết thật, bỏ bằng ấy tiền để tôn vinh hình tượng bằng đất đá ,sao không tôn vinh chăm lo ,săn sóc ,Mẹ Việt Nam bằng máu thịt ngay trước mắt nhỉ ???? cứ đợi ra người thiên cổ rồi mới tôn thờ hình tượng ???? có giả tạo quá chăng !Cứ chết mới phong huân chương sao lúc sống không lo báo đáp công ơn.
      *
      Trí Tâm
      15/09/2011 05:41

      Quá lãng phí. Đó là tiền của dân mà sao không hỏi ý kiến của dân?
      *
      sanu
      15/09/2011 07:15

      Sống thì đói khát , chết làm hoành tráng . bày vẻ ra cho to lớn để rồi sinh tiêu cực , giống như tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ thôi
      *
      nguyễn thế phương
      15/09/2011 07:24

      Đất nước còn nghèo mà xây tượng đài MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG với kinh phí 410 tỉ là quá phô trương, quá hoang phí.. Chúng ta chỉ cần xây khoảng 10 tỉ thôi, còn lại để phụng dưỡng các mẹ đang còn sống. Như vậy sẽ thiết thực hơn, mới gọi là mang ơn của mẹ…
      *
      nguyễn trần phi quốc
      15/09/2011 07:33

      Đất nước ta hiện là đất nước còn nghèo, thiết nghĩ số tiền trên hãy để chăm sóc thiết thực các mẹ, còn có ý nghĩa hơn nhiều, giá trị hiện thực hơn nhiều … Mong lãnh đạo các ngành các cấp hãy làm điều gì đó thiết thực hơn ý nghĩa hơn khi nỗi đau của các Mẹ còn đó…. Vài chục năm nữa, đất nước ta giàu lên, lúc đó tôn tạo vinh danh các mẹ sẽ ý nghĩa hơn.
      *
      Nguyễn Cẩm Hằng
      15/09/2011 07:44

      Ở quê tôi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, con cái giàu có nhưng không chăm sóc phụng dưỡng chu đáo để cha mẹ sống lây lất bữa đói bữa no. Đến khi cha mẹ qua đời họ xây nhà mồ như tòa biệt thự, đến ngày giỗ chạp tổ chức ăn uống linh đình. Như vậy có phải là báo hiếu!?
      *
      Huỳnh Văn Thôn
      15/09/2011 07:45

      Tại sao không lấy tiền đó xây trường học. Trước cổng trường làm tấm bia lớn : Trường này xây dựng bằng tiền Ghi công các Bà mẹ Việt nam Anh hùng.
      *
      Hữu Thành
      15/09/2011 07:47

      Lấy số tiền này làm một đoạn đường mang tên Mẹ liệt sỹ thì có ý nghĩa hơn nhiều . Tôi là đối tượng để các anh thuyết phục nhưng tôi thấy không đẹp mà phí phạm ngân sách nhà nước . Mặt khác, có những cái đẹp mà cũng chưa cần làm .
      *
      Tấn Minh
      15/09/2011 07:59

      Chưa chắc số tiền đó là chính xác , biết đâu khi đang làm các nhà thầu dở chứng đòi tăng giá , rồi vì lý do này , nọ khiến đội giá lên nhiều lần , nhưng mà hình như nhiều nơi thích xây dựng những công trình hoành tráng thì phải .
      *
      Ngoc
      15/09/2011 07:59

      Quá lãng phí, không nên làm ngay trong lúc này. 410 tỉ đồng, chúng ta có thể xây được 20.500 căn nhà tình nghĩa với giá trị 20 triệu mỗi căn, phục vụ chỗ ăn chỗ ở cho 82.000 người trong năm mươi năm. Tôi nghĩ 82.000 người đó và con cháu của họ sẽ biết ơn vô cùng. Mẹ Thứ cũng ấm lòng vui vẻ thôi.
      *
      bali nguyen
      15/09/2011 08:25

      Thật là không thực tế . VN có vẻ thích những từ to nhất, rộng nhất, dài nhất….Trên maquette tôi thấy như là một phiên bản cảnh nào đó trong Harry Potter, trông như một cánh dơi nặng nề.
      *
      bs.quốc long
      15/09/2011 08:25

      Để thiết thực hơn tôi đề nghị chúng ta nên dành số tiền đó để xây trung tâm chăm sóc sức khoẻ các mẹ VN anh hùng trong cả nước, qua đó các ngành , các tổ chức cơ quan ban ngành mới có điều kiện để chung tay chăm sóc, vì hiện nay các mẹ còn ở riêng lẻ, không có điều kiện để XH chăm sóc. Rất mong việc chăm sóc các mẹ trở thành thực tế hơn, nhanh chóng hơn, vì cuộc đời các mẹ sống không còn lại là bao.
      *
      Nguyễn Việt Bắc
      15/09/2011 08:38

      Tôi chỉ là một bạn đọc, không làm trong ngành mỹ thuật, nhưng rất bức xúc với chuyện này. Xin góp vài ý kiến : 1. Cám ơn NLĐ đã giúp bạn đọc bày tỏ quan điểm, rộng đường dư luận. Đề nghị các cấp lãnh đạo ( TW và tỉnh QN) thực sự lắng nghe phản ứng ( những ý kiến không đồng tình )của mọi người trên diễn đàn này và nghiêm túc, mạnh dạn điều chỉnh tránh “chuyện đã rồi” khi chưa quá muộn. 2. Quần thể tượng đài rất nặng nề, gây áp chế và giả tạo, nhất là hai cánh núi “đại bàng” rất phản cảm, cực kỳ trái ngược với bóng dáng Mẹ trong tâm thức người dân Việt. Ấn tượng duy nhất cho bà con nông dân chắc chắn là:” Gớm, tốn nhiều tiền lắm đây!”. Tác giả muốn nói gì hơn thế với mọi người ? 3. Nên dừng lại ở chi phí đã đầu tư làm mẫu (cũng không hề nhỏ) và ai thích xin mời tham quan mẫu xi măng khổng lồ ở xưởng ông họa sĩ (không lẽ lại đập bỏ). Xin cho sửa thành tượng đài giản dị, nhỏ thôi. Bà con xứ Quảng còn nghèo và vất vả lắm, chắc sẽ hoan nghênh.
      *
      levantho
      15/09/2011 08:41

      Quan trọng ở cái tâm , cái đức.
      *
      Hai Son
      15/09/2011 09:26

      Với số tiền đó làm cái gì ý nghĩa hơn cho các mẹ và những người nghèo đi. Đừng xây to và hoành tráng rồi giống như tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Kinh phí nhiều nhưng giá trị tinh thần mang lại chẳng bao nhiêu. Sao hay phô trương quá vậy, thích làm những cái to nhất, bự nhất không vậy?
      *
      hoangminh
      15/09/2011 09:57

      410 tỷ! Con số không nhỏ, bất cứ bà mẹ nào không chỉ là “mẹ VN anh hùng” đều mong con em mình được đến trường, được một mình một giường ở bệnh viện. Họ chỉ mơ ước như thế, không mong ai vinh danh mình trong khi con mình đang thiếu những thứ đó!.
      *
      Trí Tâm
      15/09/2011 10:09

      Lấy số tiền đó xây cho một tỉnh một khu nhà điều dưỡng các bà mẹ VN anh hùng thiết thực hơn nhiều.
      *
      Lanh
      15/09/2011 10:11

      Bỏ ra hơn 400 tỉ để xây tượng đài, trong khi đó còn nhiều bà mẹ VNAH đang sống rất vất vả, nhiều trẻ em phải bơi qua sông đi học, nhiều bệnh nhân không có tiền chữa bệnh nằm chờ chết. Có đáng không?
      *
      Phan Hoàng Kha
      15/09/2011 10:31

      Giá trị công trình văn hóa như vậy thật lớn, nhưng cái quan trọng nhất là quy mô của công trình khi hoàn thành có đúng với giá trị thực của nó hay không, vì công trình có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa để ghi nhớ công ơn và dạy dỗ thế hệ sau, thêm một địa chỉ nữa cho du khách đến tham quan mảnh đất anh hùng Quảng Nam . Mong được vậy .
      *
      Đặng Tuyến
      15/09/2011 10:41

      Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đừng mắc bệnh hình thức để lạm phát và nợ công lan tràn hiện đang xảy ra. Hãy chăm lo cho các bà mẹ VN anh hùng hiện đang còn sống và các cháu nhỏ được đến trường, được chăm sóc sức khỏe có cuộc sống tốt đẹp hơn.
      *
      Dũng
      15/09/2011 15:49

      Nước thì nghèo, lạm phát cao, sao không để cho kinh tế vững mạnh rồi xây, lúc đó muộn sao ? Sau khi làm những thứ này, có giúp cho đất nước phát triển thêm không ?
      *
      heo may
      15/09/2011 16:20

      Thương quá những bà mẹ VN anh hùng sống trong nghèo đói, thương quá những gia đình có công với cách mạng rau cháo qua ngày với những vết thương trên da thịt, thương quá những nạn nhân chất độc màu da cam đang chết dần chết mòn mà vẫn chưa đòi lại được công lý…Họ có biết đến dự án vĩ đại này không nhỉ?
      *
      Quang Vinh
      15/09/2011 19:19

      Để vinh danh các mẹ, để người đời sau nhớ mãi công ơn các mẹ, số tiền này có thể xây dựng nhiều trường học, bệnh viện đặt tên các mẹ Việt Nam anh hùng. Hình ảnh các mẹ có thể khắc chạm thành các bức phù điêu và bia ghi công đức. Hãy dừng lại khi chưa quá muộn.
      *
      zimia
      15/09/2011 20:12

      Tính nhanh 410 tỷ chia cho 10.000 mẹ mỗi mẹ cũng được 41 triệu đồng làm lộc cho con cháu – khỏi phải tượng đài.
      *
      Ngọc Phương
      16/09/2011 09:52

      Lập tượng đài tưởng nhớ ghi công các mẹ VNAH là đúng, nhưng phải hợp với lòng dân, hợp với hoàn cảnh điều kiện kinh tế chứ! Nếu ko lập tượng đài to hoành tráng thế thì sợ nhân dân quên ơn các mẹ chăng? Nếu chúng ta biết ơn các mẹ, hãy thực hiện những ước muốn cuối đời của các mẹ, đưa hài cốt các liệt sĩ về quê nhà, đóng góp vào quỹ khuyến học cho thế hệ trẻ, xây cầu cho các cháu đến trường… Đấy mới là trân trọng! Bỏ 1 số tiền lớn để làm 1 tượng đài khổng lồ vô tri vô giác, trong khi ai cũng biết số tiền đó đâu phải 100% đổ vào cho tượng đài hết đâu.
      *
      nông dân
      16/09/2011 10:17

      Đây là một công trình chưa cần thiết.
      *
      congnv
      16/09/2011 10:42

      Nhìn kỹ vào mô hình tượng đài, tôi cảm giác như thể là đang nhìn vào mô hình máy bay tàng hình B2, thế hệ tiên tiến hơn dòng B1 của không lực Huê Kỳ. Đúng không các bạn? Không biết các nhà thiết kế có ý kiến gì thêm?

    • Lượm lặt đã nói

      #
      NGUYỄN VĂN TÍN
      15/09/2011 22:19

      Các bà Mẹ sẽ vui hơn nếu bớt số tiền ấy làm công tác phúc lợi xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng một cách thiết thực. Tôi không hiểu vì lý do gì mà các vị cứ thích xây cái này cái nọ cho thật hoành tráng như vậy?
      #
      lê văn quốc
      15/09/2011 22:38

      Quảng Nam là 1 trong những tỉnh nghèo nhất nước, người Quảng Nam giàu lòng yêu nước. Tượng đài cần nhưng chưa phải lúc này, nên dành tiền cho những việc xóa đói cho người nghèo để người dân bám trụ ở quê hương. Đừng vì những hư ảo như vậy.
      #
      chân đất
      15/09/2011 23:03

      Dân còn nghèo mà các vị lại lãng phí như vậy. Số tiền ấy giúp xây bệnh viện , trường học, cầu cho các em vùng sâu đi học …có phải ý nghĩa hơn. Tượng đài mẹ VN anh hùng không nhất thiết phải xây to đùng như vậy…
      #
      Tèo
      15/09/2011 23:36

      Tưởng nhớ người có công với đất nước là việc làm cao cả, tuy nhiên bỏ 410 tỉ đồng để xây tượng đài là quá lãng phí,dù là ngân sách của tỉnh hay của trung ương thì số tiền này là rất lớn. Với số tiền ấy ta có thể xây hàng trăm trường học khang trang, hàng chục bệnh viện với rất nhiều trang thiết bị hiện đại để chữa bệnh!
      #
      Ngô Minh Đạo
      15/09/2011 23:57

      Mẹ ở trong tim mình mà! Xây to làm gì vậy?
      #
      Liệu cơm gắp mắm.
      16/09/2011 00:05

      Dân còn rất nghèo, thế mà bỏ ra số tiền lớn như vậy xây tượng đài…chưa kể đến lạm phát tăng cao. Nên làm những việc thiết thực hơn.
      #
      Nguyễn Đức Hoàng
      16/09/2011 00:36

      Xây tượng đài này kéo dài bao lâu? Xây xong sẽ hơn 410 tỉ vì vật giá leo thang!
      #
      tram phuong
      16/09/2011 01:26

      Xây tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Tam Kỳ- Quảng Nam, nhìn sao không giống người phụ nữ Việt Nam. Người dân chúng ta nghĩ thế nào đây về kinh phí từ 55 tỉ lên đến 410tỉ đồng. Trong thời điểm hiện nay, có cần phải xây tượng đài quy mô như thế không, xây dựng rồi có bảo quản không?
      #
      Nguyễn quang Nhâm
      16/09/2011 03:59

      410 tỉ đồng: con số quá to lớn so với tầm cỡ tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng chỉ đạo với 55 tỉ, chứ không với 410 tỉ.
      #
      sanu
      16/09/2011 04:46

      … Những người mẹ Anh hùng chắc cũng không muốn xây tượng đài thật hoành tráng, trong khi đó biết bao gia đình liệt sĩ thương binh cần sự giúp đỡ, đùm bọc của xã hội. Việc xây tượng đài 410 tỷ nầy trong đó sẽ thất thoát bao nhiêu? giống như tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ ./.
      #
      lăn tăn
      16/09/2011 05:45

      … Đất nước còn nghèo mà xây tượng đài với kinh phí 410 tỉ đồng là quá phô trương, hoang phí…
      #
      Quảng Văn Nam
      16/09/2011 05:53

      Mình đang ở Quảng Nam. Người dân đa số còn nghèo lắm. Người già 70, 80 tuổi còn phải lao động. Xây tượng đài nhiều tiền vậy ai vui?
      #
      Nguyen Nghi
      16/09/2011 07:00

      Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng quá lớn, gây lãng phí. Đề nghị chính quyền dùng số tiền đó cho phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam!
      #
      Nguyễn Văn Vũ
      16/09/2011 07:10

      Xây tượng đài với mẹ Thứ là xứng đáng. Nhưng tôi thấy quá sốc về kinh phí xây dựng. Những cấp ngành phải xem xét lại quy mô, kinh phí… chứ nếu không là phản tác dụng về giáo dục cho thế hệ sau, và rất có thể còn bị đàm tiếu nữa.
      #
      Hoàng Lâm
      16/09/2011 07:37

      Xây tượng đài như thế có hoang phí lắm không? Còn biết bao cây cầu cần xây,biết bao công việc ở Trà Mi, Nam Giang Những nơi người dân đang mong chờ 1 cây cầu,1 bệnh viện,trường học…..
      #
      trung
      16/09/2011 07:43

      Đất nước ta còn nghèo? nợ nước ngoài chồng chất? thù trong giặc ngoài? lạm phát tăng cao, đời sống người dân ngày càng khó khăn? -Người dân VN đời đời nhớ ơn các mẹ nên phải làm gi đó thật ý nghĩa để tôn vinh được phần nào công lao của các mẹ. Nhưng xây tượng đài to như thế, tốn kém như thế trong thời điểm khó khăn này có hợp lý hay không, mà các “ Ông bà “ có hỏi qua ý kiến của tất cả các bà mẹ chưa? Các mẹ đồng ý chưa? nếu các mẹ không đồng ý mà cứ làm …thì đáng tội gì?
      #
      Trần Minh
      16/09/2011 08:24

      Ai bình luận cũng có lý hết, nhưng sao không nói lúc họ mới bắt tay vào làm mà để đến bây giờ “gạo nấu gần thành cơm” rồi mới nói? Tui thấy tượng đang làm ở khu thể thao QK 5 to tổ bố, không lẽ bây giờ bỏ luôn? Mà coi chừng bỏ cũng bị chửi đó!(Cũng lãng phí)
      #
      Nguyễn Đức Hoàng Huy
      16/09/2011 08:34

      Xây tượng đài 410 tỷ đồng thì các cấp lãnh đạo có liên quan được tượng đài nhỏ khoảng 41 tỷ đồng thế thì tiền Nhà nước ai chẳng muốn làm để bòn rút và đút túi riêng của mình. Chẳng khác gì kế toán viên của Cục Điện Ảnh rút 42 tỷ đồng đấy cũng là một hình thức móc túi tiền của dân.
      #
      Phạm Minh Đức
      16/09/2011 08:47

      410 tỷ đồng ngoài sức tưởng tượng, một con số quá lớn đối với Tĩnh nghèo, thiên tai quanh năm…
      #
      Tommy
      16/09/2011 08:55

      410 tỷ nhưng giá trị thật của công trình là bao nhiêu? 50% hay 60%?! Chắc chắn sẽ có khối người giàu lên nhờ cái tượng đài này đấy!
      #
      MK
      16/09/2011 09:01

      Tôi thật sự bị sốc khi đọc tin này. Giá trị đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nhưng không thể chỉ thể hiện qua việc xây dựng tượng đài với kinh phí không thể tưởng tượng như thế. Đâu phải giáo dục truyền thống yêu nước chỉ thể hiện qua sự hoành tránh của các đài tưởng niệm mà chúng ta đã giáo dục cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức sống động khác nhau từ trong ghế nhà trường, từ hoạt động của các tổ chức, đoàn hội… Nếu nhìn lại “cái nghèo” của những sinh viên không có tiền đến trường từ mảnh đất miền Trung, nhìn lại cảnh lam lũ của nhân dân thì số tiền xây dựng tượng đài như thế làm chúng ta quá đau xót.
      #
      Nguyen Van Doan
      16/09/2011 09:11

      Nên làm theo hoài bão của mẹ! Không mẹ nào có con đổ máu ở chiến trường rồi chờ khi chết xong hậu thế dựng tượng đài!… Nên dừng dự án lại, chưa muộn đâu.
      #
      Lê Khuyên
      16/09/2011 09:15

      Các bà mẹ vĩ đại của chúng ta hy sinh tất cả cho con cháu để chúng ta có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Đời sống người dân xứ Quảng vẫn còn nghèo lắm ai ơi.
      #
      Nguyễn Đoan
      16/09/2011 09:18

      Biết ơn thế hệ trước là lo vun đắp thế hệ sau, đó là trả ơn tiền nhân. Giáo dục yêu nước không chỉ nhờ cái tượng đài thật hoành tráng. Quá lãng phí.
      #
      Nguyễn Vạn
      16/09/2011 09:35

      Vấn đề tượng đài để ghi nhớ công ơn Mẹ Việt Nam anh hùng ở đây không phải thật to, thật hoành tráng mới thể hiện sự ghi nhớ công ơn. Đối với một tỉnh nghèo như Quảng Nam cần phải xem lại vấn đề trên có thiết thực hay không? Có nhiều cách thể hiện sự trân trọng đối với người Mẹ Việt Nam anh hùng. Số tiền trên (410 tỷ đồng) thật quá lớn.
      #
      Tống Thi
      16/09/2011 09:47

      Muốn thể hiện lòng hiếu thảo của người con, thì khi cha mẹ còn sống, phải chăm sóc chu đáo, tỏ lòng kính trọng thực sự. Chứ khi chết rồi, tổ chức đám giỗ thiệt lớn mà cha, mẹ có ăn được đâu, chỉ mấy người con đó ăn thôi, nhưng người mang tiếng là họ.
      #
      Nguyễn Anh Tuấn
      16/09/2011 10:20

      Các bà mẹ Việt Nam nói chung đều là những con người chịu thương chịu khó ,chắt chiu từng đồng để cho con cái ,cho gia đình ,đóng góp cho đất nước . Các mẹ hẳn sẽ chẳng vui nhiều khi công trình tôn vinh công lao của các mẹ lại làm lãng phí đến như vậy. Quê các mẹ còn nghèo lắm hãy dành tiền đó cho những việc thiết thực hơn ắt hẳn các mẹ sẽ vui lòng hơn. Tượng đài dành cho các mẹ trong lòng mọi người là tượng đài vĩnh cửu, thiêng liêng và nên xây mà không tốn kém nhiều tiền của. Mong các nghành chức năng nên xem xét vấn đề thật kỹ lưỡng . Đất nước còn nghèo lắm, hãy làm những việc thiết thực hơn, ít lãng phí tiền của hơn, đừng “vung tay quá trán” . Mới tính trên giấy mà đã 410 tỷ đồng thì khi hoàn thành con số này có thể cao hơn không chừng (cứ từ tượng đài bồ tát Thích Quảng Đức ở Q.3 ,TP HCM nghĩ mà sợ ). Bao giờ thì mới hết thói dùng tiền của nhà nước theo kiểu “cha chung không ai khóc ” đây ???
      #
      Dương Văn Ngọc
      16/09/2011 10:26

      Tôi còn nhớ năm 2008, được văn bản kêu gọi cán bộ, công chức đóng góp tiền để xây dựng tượng đài “Mẹ VN anh hùng” tại Quảng Nam. Chúng tôi tích cực ủng hộ và sau đợt vận động, tỉnh QN báo thu được 10 tỉ không đủ xây dựng nên đề nghị TW cho phép vận động thêm… Bây giờ từ số tiền theo kế hoạch ban đầu là 55 tỉ nay “đội” lên 410 tỉ! Dù bất kì lý do nào chăng nữa thì cũng là sự “lãng phí” trong thời buổi hiện nay! Tôi nghĩ là “Mẹ VN” rất vui khi số tiền 410 tỉ ấy (nếu có) đem xây nhà, trợ vốn cho người nghèo thì thiết thực hơn!
      #
      congnv
      16/09/2011 10:38

      Tôi nghĩ, trong xây dựng chi phí phát sinh là không thể tránh khỏi nhưng tôi cũng thật không ngờ, con số gia tăng vượt bậc, thật kinh hồn bạt vía. Tốc độ tăng chi phí thực tế lên 7,454545 lần là quá lớn đi mất. Tôi nghĩ, nếu phát sinh từ 55 tỷ đồng lên chừng 227 tỷ đồng, tức tỷ lệ gia tăng 4,12727272 thì cũng có thể chấp nhận được. Không biết mọi người nghĩ sao nhỉ?
      #
      hai lúa
      16/09/2011 10:46

      Lập dự toán không thực tế, thiết kế cũng không đạt, kinh phí tăng gấp 10 lần.
      #
      Dân đen
      16/09/2011 10:58

      Các bác sao cứ ý kiến mãi vậy nhỉ? Tôi có ý thế này: Nếu chỉ tạc một bức tượng nhỏ ở một nơi trang trọng để ghi nhận công ơn của các mẹ thì số tiền còn lại sẽ làm gì: Để đầu tư vào y tế, nâng cấp các bệnh viện thì dân nghèo sẽ phải nằm mỗi người một giường bệnh à? Thuốc men sẽ phải giảm giá à? Bác sĩ, y tá, điều dưỡng sẽ không còn khoản thu nhập là bồi dưỡng rút ra từ từng giọt mồ hôi, nước mắt, giọt máu của người nghèo à? – Không được! Để đầu tư vào nâng cấp giáo dục thì nông thôn, miền núi sẽ hết các ngôi trường không ra trường, lớp không ra lớp à? Chất lượng giáo dục sẽ phải nâng lên à? Tri thức xã hội sẽ nâng lên à? – Không được! Để đầu tư xây dựng giao thông, xây dựng các cây cầu thì tai nạn giao thông đáng tiếc sẽ giảm đi à? Các con đò rách nát sẽ hết việc làm à? Sẽ không còn các vụ chết đuối thương tâm à? Các em học sinh, dân nghèo sẽ không còn được làm xiếc qua sông bằng những sợi dây mong manh à? – Không được!.. Còn để đầu tư xây dựng tượng đài to lớn, chi phí đắt đỏ như thế thì mới có… chứ. Còn chất lượng công trình các bác không phải lo lắng gì, nếu không tin các bác cứ ra thủ đô, tham quan các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ biết!
      #
      Trần Viễn Hoàng
      16/09/2011 11:07

      Việt Nam còn rất nghèo, hãy lùi thời gian xây dựng lại, có gì phải gấp rút, xây qui mô nhỏ thì không xứng tầm, có thể đợi đến lúc mà nhà nước lo và chăm sóc đầy đủ cho toàn dân thật sự ấm no, khi đó chắc không ai ái ngại về khoản chi của các Vị đâu.
      #
      nguyễn hoàng thiện
      16/09/2011 11:08

      Còn biết bao nhiêu bà mẹ việt nam anh hùng phải sống khổ sở mà một tỉnh nghèo Quảng Nam lại xây dựng tượng đài 410 tỉ??? Bà mẹ việt nam thấy chỉ biết khóc thêm thôi!! thương thay!!!!
      #
      tien1004
      16/09/2011 11:17

      Tôi nghĩ việc xây dụng các tượng đài cũng là đền đáp công ơn những người có công với đất nước. Nhưng các tượng đài đã xây dựng, cụ thể là tượng đài chiến tháng Điện Biên Phủ, chất lượng quá kém, công trình này sau khi xây dựng có vậy không? Khi xin dự án trình lãnh đạo thì họ làm mọi cách cho chi phí thấp nhất, nhưng dự án đã duyệt thì (như dự án này Thủ tướng ký văn bản 733/TTg-KGVX, ngày 16-5-2008)bắt đầu chỉnh sửa và tăng lên rất nhiều. Theo tôi nghĩ thủ tướng nên cách chức những người đã thiết kế, lập dự án (làm quá yếu kém, vô trách nhiệm) và kể cả ông chủ tịch tỉnh (Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng)dám qua mặt Thủ tướng.
      #
      peter nguyen
      16/09/2011 11:17

      Các bạn nói hay nhỉ… Tượng đài Bà mẹ VN chỉ là tấm bình phong thôi.
      #
      Nguyen Doan
      16/09/2011 11:21

      Mình chia sẽ thông tin này, tượng đài chiến thắng Đại Lộc xây trên ngọn đồi cao quá không ai tới chỉ có trai gái dẫn lên tham quan …thôi. nên có khi tượng đài này nó trở thành điểm “du lịch” cho các bạn trẻ.
      #
      Nguyên
      16/09/2011 11:28

      Quảng Nam đến giờ thu ngân sách được 410 tỷ/1 năm chưa nhỉ? Đau lòng quá QN ơi. 1 Người con ly hương.
      #
      hoang an
      16/09/2011 11:40

      Xin các vị! Dân mình còn nghèo, đất nước mình còn nghèo, để dành đồng tiền đó vào những việc thiết thực hơn.
      #
      Phan khánh
      16/09/2011 11:45

      Tượng đài về Mẹ VN mà nhìn chẳng thấy xúc động gì hết, thấy toàn hình khối vuông vuông giống mấy tượng đài ở Liên Xô cũ, lạnh lẽo, nặng nề, thậm chí nhìn phối cảnh thấy ghê ghê như phim kinh dị nữa! Sao không làm tượng tả thực cho đa số quần chúng dễ cảm nhận, với hàng trăm tỉ như vậy dư sức thuê 1 nghệ sĩ (nước ngoài cũng được) làm 1 tượng đài cao chừng 3, 4 mét, tỉ như mấy tượng đài bên Mỹ đó, đẹp, ý nghĩa mà gã bình dân học vụ như tôi cũng thấy dạt dào cảm xúc?
      #
      DivaS
      16/09/2011 11:48

      Màu mè… Xây cái tượng đài đó lên thì được cái gì, các bà mẹ có vui không? Các bà mẹ sẽ vui nếu số tiền đó làm vào những việc có ích như phúc lợi, xóa đói giảm nghèo… Nước ta đâu phải là giàu mạnh mà lại đi lãng phí vào những chuyện đó? Cứ thích xây cho hoành tráng mới chịu, để mà…!
      #
      Hoàng Hạc
      16/09/2011 11:54

      Ở một tỉnh mà năm nào cũng bão lũ, sao không để dành tiền đó mà lo cho dân khi bị thiên tai? Mấy trăm tỉ đồng thì giúp được rất nhiều người qua cơn hoạn nạn. Tượng đài to mà dân không đủ cơm ăn, trẻ con không được đi học, ở bệnh viện mà 2 người nằm chung một giường bệnh thì tượng đài đó có ý nghĩa nữa không?
      #
      Lam Tran
      16/09/2011 12:11

      Tôi là người của đất Quảng, cuộc sống của người dân ở Quảng Nam như thế nào, mọi người đều biết. Nhìn ở các nước mà xem, một tượng đài bán thân nhỏ, nhưng ai cũng muốn nhìn ngắm, từ cái hồn, cái tâm của tượng đài, nó đã nói lên tất cả. Quảng Nam đừng để người dân bức xúc nữa, còn nghèo lắm, thương lắm, người dân miền Trung ạ,
      #
      Lê Phát Anh Duy
      16/09/2011 12:17

      Cô tôi là mẹ Việt Nam Anh hùng, hiệ nay 86 tuổi. Tôi kể cho Cô nghe về việc làm tượng đài Mẹ VN anh hùng với số tiền 410 tỷ đồng. Bà hỏi: Ai, bà Mẹ VN anh hùng ở đâu mà muốn xây như vậy hả con ? Tôi trả lời: không có bà Mẹ nào muốn xây Cô ạ. Bà chậm rãi nói: chắc mấy ông muốn xây dựng kiếm tiền.
      #
      Thiên Thanh
      16/09/2011 12:25

      Hiện nay còn nhiều bà mẹ VN anh hùng khổ cực lắm, phải cố vượt qua chính mình trong chương trình trên tivi để kiếm chút ít tiền dưỡng già ốm đau liên miên. Còn nhiều bà phải đi bán vé số, nấu cơm giúp việc để có tiền sống… Hãy suy nghĩ thiết thực hơn.
      #
      CALENHI
      16/09/2011 12:28

      HỌC TRÒ ĐI HỌC THÌ BƠI QUA SÔNG….NƯỚC MÌNH CÒN NGHÈO…CHẮC MẤY MẸ CŨNG YÊN LÒNG KHI THẤY HỌC TRÒ KHÔNG CÒN BƠI QUA SÔNG N

      • Khách đã nói

        Sao lại copy cả lố từ báo NLD sang đây, thừa và không cần thiết, trang basam này mỗi ngày vốn đã có hàng trăm còm rồi. Tốn tài nguyên, gây khó khăn cho người đọc ở trang này qúa

    • Lượm lặt đã nói

      *
      Nguyễn Đức Hoàng
      14/09/2011 00:20

      Dùng số tiền 410 tỉ sẽ xây được cả ngàn căn nhà cho người nghèo và gần 1 ngàn cây cầu cho người dân…
      *
      Lê Trường Giang
      14/09/2011 00:29

      Xây dựng tượng đài để tôn vinh các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là xứng đáng và là việc nên làm. Tuy nhiên, không phải cứ tượng đài càng to lớn càng vĩ đại. Khập khiễng khi so sánh tượng đài nào đó ở Nga! Hơn nữa, đang trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng, rất nhiều khoản đầu tư công bị cắt hoặc đình lại. Đời sống người lao động, đặc biệt là công nhân đang rất khó khăn, KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ MỘT KHOẢN TIỀN LỚN NHƯ VẬY ĐỂ XÂY TƯỢNG ĐÀI, ít ra cũng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như thế này.
      *
      dai
      14/09/2011 06:38

      Quá hết sức lãng phí. Đề nghị lấy tiền đó phát triển những dự án khác. Trong khi dân ta còn quá nghèo, 410 tỉ!
      *
      Nguyễn Văn Vũ
      14/09/2011 08:16

      Tôi nhất trí việc xây tượng đài, nhưng phản đối về quy mô và kinh phí. Còn rất-rất nhiều những bà mẹ VN anh hùng, và càng nhiều những bà mẹ, người vợ liệt sỹ, người có công cách mạng …đang phải sống cực nhọc, khổ ải. (Đất nước ta còn nghèo lắm, nên các bà, các mẹ còn khổ vì chế độ đãi ngộ chưa được bao nhiêu). Tôi nghĩ hãy quan tâm nhiều khi các bà, các mẹ còn sống mới là ý nghĩa thiết thực nhất, cụ thể nhất, trân trọng nhất. Còn tượng mẹ Thứ tôi nghĩ quy mô vừa phải thôi. Không nhất thiết phải to nhất là tốt, là tự hào.
      *
      Gà Con
      14/09/2011 08:27

      Quá lãng phí.
      *
      le dong
      14/09/2011 08:41

      Xây dựng 1 tượng đài như vậy là cần thiết và phù hợp! với số tiền tuy lớn nhưng so với ý nghĩa và tầm vóc của vấn đề thì số tiền này chấp nhận được! Tuy nhiên phải quan tâm đến chất lượng và tính bền vững và mỹ thuật của công trình đầy ý nghĩa này!
      *
      Trung Hieu
      14/09/2011 08:49

      Số tiền xây tượng đài nên dành để chăm lo cho các bà mẹ VN anh hùng còn sống thì có ý nghĩa hơn.
      *
      Đức Hào
      14/09/2011 08:49

      Tôi làm ngành y ở Đà Nẵng , dân Quảng Nam ra khám bệnh nhiều người không đủ tiền chụp cắt lớp phải về nhà. Hôm rồi đọc trên Vietnamnet thấy lương giáo viên mầm non ở Thanh Hóa 500 ngàn/tháng và họ phải bỏ việc . Nên để tiền trợ giúp người nghèo và tạo công ăn việc làm. Sau này con cháu sẽ trách chúng ta đó.
      *
      Sang suot
      14/09/2011 09:06

      Trong tình hình đất nước còn khó khăn, Chính Phủ luôn kêu gọi tiết kiệm, nhưng với thông tin trên sẽ đánh thức dư luận lên tiếng phản đối. Nếu có suy nghĩ thì chúng ta nên dùng số tiền này (đây là số tiền không nhỏ và là tiền đóng góp của dân, chứ không phải của riêng ai mà quyết định như vậy) để xây dựng trường học cho con em chúng ta và trợ cấp cho những hoàn cảnh còn khó khăn.
      *
      Bùi Ngọc Thảo
      14/09/2011 09:09

      Tôi nghĩ rằng, xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là điều cần thiết. Nó không chỉ là bức tượng, mà ở đó thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc Việt nam ta từ ngàn đời nay, đó là : “Uống nước nhớ nguồn”, ” ăn quả nhớ người trồng cây”, tượng đài còn là để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Nhưng xây như thế nào? xây với qui mô ra sao? thì lại là điều đáng phải bàn kỹ. Tôi rất đồng tình với ý kiến của một số bạn đọc , phải xem xét lại qui mô, kinh phí của bức tượng? Tôi nghĩ rằng, với kinh phí 410 tỷ đồng dùng để xây một bức tượng như thế thì không nên. Ta phải chọn giải pháp khác, tránh lãng phí tiền của dân mà hiệu quả đạt được về ý nghĩa chính trị lại lớn. Quảng Nam còn nghèo lắm, số tiền đó sẽ là tốt hơn khi phục vụ cho chương trình giảm nghèo của địa phương, nếu làm được vậy thì các mẹ Việt Nam anh hùng rất ủng hộ đấy!
      *
      Dương Hồ
      14/09/2011 09:10

      Quan trọng là tượng đài phải đi vào lòng người. Do đó không nhất thiết phải quá lớn! Chi phí lớn quá cũng gây phản cảm. Mô hình có vẻ góc cạnh và thô.
      *
      trần
      14/09/2011 09:13

      Lại tự hào lớn nhất ĐNA, một sự tự hào đầy lố bịch trong khi nước ta lại là nước có lạm phát lớn nhất ĐNA. Phải chi tự hào là nước có thu nhập bình quân cao nhất ĐNA, có nền giáo dục mạnh nhất ĐNA, có nền kinh tế phát triển nhất thì mới đáng thật sự tự hào. Tôi thật sự thấy xấu hổ với niềm tự hào như vậy
      *
      Tran Thuan
      14/09/2011 10:42

      Tôi cũng nghĩ công trình này quá tốn kém, còn nhiều việc cần làm hơn, như một số ý kiến đã nói. Các di tích lịch sử của ta phần lớn đều nhỏ, như Tháp Rùa, chùa Một cột… nhưng đều mang “ hồn thiên sông núi “. Các công trình bây giờ làm quá to, con cháu rất có thể coi thường các công trình cũ. Các bác tôn vinh các mẹ VN anh hùng, còn các cha thì sao? Chẳng lẽ ở VN chỉ có mẹ, không có cha? Một gia đình không có cha sẽ như thế nào ?
      *
      Thùy Vân
      14/09/2011 11:53

      Cái cần bây giờ là hãy lo cho phần đời còn lại của các Mẹ được chu đáo.Đừng để các mẹ phải thiếu thốn, phải ở trong những túp nhà tạm bợ khi trời giông gió thì phải chạy ra ngoài trời vì sợ nhà đổ. Có lẽ các Mẹ không cần một tượng đài đồ sộ cho các Mẹ vì các Mẹ đã hy sinh dâng hiến những tượng đài cao quí của các Mẹ cho tổ quốc.
      *
      Bệnh vĩ cuồng không giảm
      14/09/2011 12:16

      Trơ trẽn và bốc đồng vẫn không hề suy giảm khi “phát kiến” xây tượng đài này, ngay trong cơn bão giá và lạm phát nhất nhì châu Á! Kể cả là tiền quyên góp thì vẫn không nên làm quá lớn, vì các Mẹ Việt Nam anh hùng hoàn toàn không thích phô trương như vậy, chỉ cần nghiêm cẩn, đẹp và thanh thoát như tâm hồn các thế hệ Mẹ VN anh hùng, là được. Hoàn toàn không cần quy mô mang tính … kỷ lục “bánh chưng mút xốp”. Và quan trọng hơn là đừng để giống như chuyện tượng đồng Điện Biên Phủ. Chỉ lo nhất là … biết đâu vài năm sau lại có mấy ông lãnh án vì rút ruột tượng đài Mẹ VN! Dân ngán các đề án kiểu “to, thô, xấu, nhanh mục nhưng nhà thầu ăn dày…” như thế này quá rồi, hết tin nổi!
      *
      Lê Hưng
      14/09/2011 12:59

      Không nên phô trương quá. Tôi nghĩ nếu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ còn sống sẽ phản đối vụ này tới cùng. Đất nước ta còn nhiều việc phải làm, một tượng đài nho nhỏ cũng quý đâu cần đạt kỷ lục thì mới hay.
      *
      Trần Trịnh
      14/09/2011 13:13

      So sánh giá trị nghệ thuật của hai nền văn hóa khác nhau là một sự khập khểnh.
      *
      Ngọc Trinh
      14/09/2011 14:29

      Mẹ Việt nam tiết kiệm, hiền lành, dịu dàng. Tượng quá to, thô và phản cảm không hợp với người mẹ. Lại quá xa xỉ trong một đất nước còn nhiều người nghèo, còn nhiều em phải bỏ học đi làm mưu sinh.
      *
      hoang
      14/09/2011 16:16

      Quảng Nam chả có gì nên phải làm tượng Mẹ Thứ để có chỗ cho người ta tham quan, với lại cứ có công trình là có tiền, ko biết sau vụ xây tượng này có bác nào đi tù như vụ tượng đài Điện biên ko nhỉ ?. Quá lãng phí .
      *
      Văn Cao
      14/09/2011 16:18

      Tượng Mẹ càng to thì Mẹ cho các con càng nhiều. Nhìn ngoài thì ai cũng nghĩ đây là lòng hiếu thảo của các con,nhưng có biết đâu các con lại làm cho các bà mẹ khác thêm khổ.
      *
      School
      14/09/2011 16:47

      tại sao chúng ta cứ thích lập kỉ lục vậy? tượng đài lớn nhất Đông Nam Á để làm gì? kỉ lục Việt Nam để làm gì? trong khi biết bao nhiêu người đang thiếu thốn, bệnh không có tiền điều trị, đói không có ăn? thật tôi không thể hiểu nổi. có thiếu gì cách để tưởng niệm, để ghi công. chi 410 tỉ để xây tượng đài, nghe nói sao dễ dàng quá, cứ như là chi 410 triệu vậy. trong 410 tỉ đó có bao nhiêu được chi cho tượng đài, bao nhiêu vào túi riêng?
      *
      Trí Tâm
      14/09/2011 16:56

      Đúng là bệnh thành tích của người Việt ta. Hiện tại còn rất nhiều anh hùng, nhiều người đã bỏ một phần xương máu cho Tổ quốc chưa có cuộc sống ổn định. Những bà mẹ anh hùng trong nhà tranh mái lá sẽ nghĩ sao khi nhìn tược đài đó.
      *
      Manh Dung
      14/09/2011 17:16

      “To lớn mới nói hết cái vĩ đại của mẹ” tôi ủng hộ ý kiến này với điều kiện không để có thất thoát vào túi cá nhân, không có tham nhũng tham ô ở bất kỳ lĩnh vực nào từ duyệt dự án, chọn nhà thầu, thiết kế, thi công…Nhưng xem chừng khó đấy.
      *
      Tong Bao Cong
      14/09/2011 17:28

      Kinh tế đi xuống, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội càng tăng, đời sống người dân thì khổ càng thêm khổ, với số tiền hàng trăm tỉ này đầu tư cho bệnh viện, trường học, nhà tình thương vậy mà ý nghĩa hơn. Chiến tranh đã đi qua, tình cảm dành cho thế hệ trước vẫn không bao giờ thay đổi cho đến muôn năm. Hãy đi lại đúng con đường mà cha ta đã cho trước đây: Tiết kiệm cho dân chúng ta được ấm no. Cảm ơn các vị đã đọc mong các vị hãy hiểu, thực hiện và mong các vị đừng phá của nữa!!!
      *
      Quang Vinh
      14/09/2011 17:32

      Với 410 tỷ, ta có thể xây dựng trường học, bệnh viện, trung tâm nuôi người già, trẻ bị di chứng chất độc da cam… và đặt tên mẹ Việt Nam anh hùng, dựng phù điêu tưởng nhớ. Tôi tin nhiều người sẽ ủng hộ ý tưởng này hơn là tượng đài to lớn, rồi hư hỏng như tượng đài ở Điện Biên. Vinh danh mẹ Việt Nam anh hùng, hay vinh danh kiến trúc sư? Nếu tiền túi ông Thắng, tôi không dám có ý kiến. Còn tiền của người dân, xin hỏi ý kiến của người dân. Tiền của người dân xứ Quảng, cần sự đồng thuận của chính người dân xứ Quảng. Nếu không, việc dựng tượng đài sẽ phản tác dụng.
      *
      quang nam
      14/09/2011 17:38

      tôi là người con Quảng Nam, tôi đọc xây tượng đài mà thật đau lòng. Ở quê tôi còn nghèo lắm, mỗi lần mưa bão thì dựa vào mì tôm mà sống. Só tiền đó mà lo cho ng dân thì tốt biết mấy. Mong các cấp ngành nhìn vào thực tế của dân mình hơn, đừng chạy theo cái nhất…
      *
      Nguyễn Hương
      14/09/2011 17:56

      Tôi là người con Quảng Nam. Tôi không khỏi giật mình khi tỉnh nhà dùng ngân sách nhà nước chi đến 410 tỷ đồng để làm tượng đài. Quá lãng phí và quá đáng. Một tỉnh thuần nông, công nghiệp chưa có gì nhiều, người dân sống dưới mức nghèo khổ mà chơi ngông quá. Tôi thấy tủi hổ khi chính quyền tỉnh nhà dùng tiền ngân sách phô trương quá đáng. Tỉnh giàu như Bình Dương, doanh thu ngàn tỷ một năm, họ làm cổng chào 40 tỷ đồng mà còn có người không đồng tình. Quảng Nam ngân sách eo hẹp, thiên tai nhiều, trông chờ ngân sách Trung ương (thực ra là tiền thuế dân đóng góp) mà đem 410 tỷ để làm tượng đài. Dành tiền đó để giúp người dân nghèo các xã Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh xóa đói, giảm nghèo. Sử dụng ngân sách phung phí như thế này, nếu thiên tai, bão lũ người ta sẽ chẳng muốn giúp.
      *
      Hoàng Công
      14/09/2011 18:02

      Bây giờ tôi mới biết tại sao tỉnh QN nghèo, dân QN đói khổ phải đi vào các tỉnh phia Nam kiếm cơm? Hãy tôn vinh các BÀ MẸ VN bằng cách đừng để bà mẹ nào ở VN đang đói khổ phải đi lượm ve chai nuôi con ăn học.
      *
      Hoang Quan
      14/09/2011 18:17

      Ở miền Trung quê tôi còn vô vàn bà mẹ VNAH đáng được đúc tượng vàng, nhưng con cháu chắt của họ còn có người chỉ được ở trong những ngôi nhà tình nghĩa có giá khoảng 20 triệu đồng, cơm ăn còn chưa đủ no đấy! Nhưng sau khi tượng đài này hoàn thành, tôi tin là sẽ thu hồi vốn trong 1 năm! Người hiếu kỳ ở khắp năm châu sẽ đổ về Quảng Nam, tha hồ hốt bạc của khách du lịch! Các bạn chớ bàn lui nữa, bởi lãnh đạo địa phương đã duyệt rồi.
      *
      Nguyễn Phúc Nghĩa
      14/09/2011 18:18

      Đất nước mình còn nghèo, nhất là ở những vùng nông thôn. Thấy dân mình tội và thương lắm. Xin hãy vì điều thực tế trước đã, dùng số tiền này để làm một số việc khác gíúp cho dân. Đấy mới chính là yêu nước và thương dân. Điều này, chắc mẹ Thứ nơi chín suối cũng sẽ an lòng hơn.
      *
      Trịnh Ngọc Thành
      14/09/2011 18:31

      Nếu chúng ta cứ làm lãng phí như thế này – nhất là trong thời buổi đất nước còn nghèo, lạm phát đang tăng cao, nhiều vùng miền, nhiều gia đình còn khó khăn, nhiều nhân tài còn thiếu điều kiện phát triển, cở sở hạ tầng, giáo dục còn thiếu, yếu kém – thì nghèo lại càng nghèo thêm, càng gây ra sự bất bình trong nhân dân. Nhất là không biết trong dự án này sẽ có bao nhiêu cán bộ “hưởng lương thêm” từ nó?
      *
      Săm soi
      14/09/2011 18:36

      Tôi thấy gương mặt không phù hợp với người Việt Nam. Công trình đầu tư lớn vậy mà chẳng có nét đặc trưng gì của người mẹ Việt Nam cả. Đúng là chán!
      *
      Minh Hải
      14/09/2011 19:29

      Tôi thấy tượng này đang thực hiện tại khuôn viên Quân khu 5, TP. Đà Nẵng. Như vậy sẽ như thế nào nếu phải đặt ở đó? Vì khối lượng quá lớn như thế thì không di dời được. Nhưng dù sao thì cũng quá lãng phí trong gia đoạn khó khăn như hiện nay.
      *
      Trịnh Minh Anh
      14/09/2011 19:40

      Tôi trân trọng ủng hộ kế hoạch làm tượng đài tôn vinh Mẹ Việt Nam anh hùng mà các tác giả đã lấy hình ảnh Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm nguyên mẫu và đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Tuy nhiên tượng đài này làm quá lớn ngốn khoản chi ngân sách tới 410 tỉ đồng rất đáng xem xét cân nhắc kỹ. Hơn nữa cần chú ý tới chất lượng của tượmg đài cần chú ý đạt giá trị nghệ thuật cao, chất lượng tốt, chi tiền phải chặt chẽ, đừng như cách làm tượng đài Điện Biên Phủ trước đây.
      *
      lê cử nhân
      14/09/2011 20:12

      Xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm đúng đắn, nhưng chi đế 410 tỉ đồng cho việc này thì các mẹ Việt Nam anh hùng sẽ buồn chứ không vui đâu các vị lãnh đạo xứ Quảng ạ.
      *
      tấn dũng
      14/09/2011 20:20

      Câu chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện vua Nhị Thế đòi sơn Vạn lý trường thành. Nếu đem 410 tỉ này gởi ngân hàng, rồi lấy lãi đem chăm sóc cho các mẹ thì tốt hơn.
      *
      Minh Quang
      14/09/2011 20:49

      Bày vẽ ra thế này để tạo công ăn việc làm và lợi nhuận kếch xù cho những người trong cuộc, tạo điều kiện cho nạn tham nhũng! 410 tỉ là tiền chứ có phải tờ giấy thừa đâu mà các vị vẽ voi thế! Quảng Nam cũng là một tỉnh nghèo, chẳng có nguồn thu gì lớn nữa. Các mẹ anh hùng hiện nhận được chế độ chưa xứng đáng, sao không để dành tiền thêm cho các mẹ mà lại đổ đống tiền vào cái hình thức thế?! Có vẻ như các vị giống “nước bạn” Trung Quốc 1 điểm là nhái theo người ta rồi đòi lập kỉ lục lớn hơn người ta!
      *
      Nguyễn Linh
      14/09/2011 22:01

      Tôi là một người dân sinh ra từ bụi tre Duy Xuyên, mỗi lần về thăm quê tôi thấy đời sống người dân quê tôi còn nghèo lắm. Đừng lãng phí nữa các vị lãnh đạo ơi ! Mẹ Thứ cũng ko đồng ý đâu !
      *
      Hưng
      15/09/2011 08:39

      Thiết nghĩ các bác khu vực Quảng Nam nên giữ lại 410 tỷ đồng này cho các đợt bão lũ tới. Cái đó là trước mắt!
      *
      Đặng Đức Tuệ
      15/09/2011 20:27

      Nếu cứ tính cấp cho mỗi mẹ 60 triệu đồng đủ mua một mảnh đất nền và một cái nhà ở nông thôn tương đối rộng rãi thì sẽ có hơn 6.800 mẹ được nhà để ở. Nếu cấp cho mỗi mẹ 30 triệu đồng tiền gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng nuôi các mẹ, sẽ có 13.600 mẹ sống đủ. 410 tỉ là một con số mà tôi không thể mơ tới. Có cần chi gần nửa ngàn tỉ để xây tượng đài đó không? Đất nước mình còn nghèo lắm!
      *
      chicken bu
      15/09/2011 21:59

      410 tỷ, để nhiêu tiền đấy mà đi chăm lo cho mấy bà mẹ còn sống kia kìa, còn bao nhiêu hộ đói nghèo, điện đường trường trạm, chưa kể thiên tai ngày càng khắc nghiệt không lường trước.
      *
      rainbow
      15/09/2011 22:59

      Lấy tiền đó mà trợ cấp cho người nghèo, những bà mẹ VN anh hùng còn sống, hay phúc lợi xã hội có phải hơn không.
      *
      Le Nam
      16/09/2011 09:21

      Xây dựng tượng đài “ Mẹ Việt nam anh hùng”, việc này khởi động đã lâu, trong đó có quyên góp, chúng tôi đã và rất ủng hộ. Tuy nhiên, trước mắt ta còn nghèo, chưa nên làm, hãy dành tiền đó cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng nghèo đang sống, các thanh niên xung phong đang gặp khó khăn… Sau này, quản lý nền kinh tế có hiệu quả, chúng ta sẽ xây. Như vậy ta vừa tri ân được những người đang sống và những người đã khuất, vừa không hổ thẹn với con cháu mai sau.

    • Lượm lặt đã nói

      Xin lỗi, tôi đang đọc bài về Tượng đài nên nhầm với Bảo tàng nên đưa tất cả các phản hồi vào đây. :P

  39. Khách đã nói

    Ba cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai
    Đó là: Không được lòng dân nhất, có nhiều biểu hiện tiêu cực nhất và thất thoát nhiều nhất.
    http://phapluattp.vn/20110915105220454p0c1013/ba-cai-nhat-dang-buon-trong-quan-ly-dat-dai.htm
    ——————————————————————————————————————————————————–
    Nhân danh NN cướp đất của dân mà răng được lòng dân được? Lợi ích cho quan lại đồng hành với hại ích cho dân.

  40. Duy Ninh đã nói

    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/09/neu-chien-tranh-ich-se-tien-cong-viet.html

    Qua đọc bài của Mai Thanh Hải tôi có thêm 1 suy nghĩ như sau :

    Tôi nêu ra ở đây 1 đoạn viết nhận định về lịch sử của tác giả Nguyên Duy Chính để mọi người suy ngẫm trước tình hình hiện tại của Đất nước và Dân tộc. Xem và ngẫm lại Lịch sử cũng có thể cho chúng ta hiểu được rõ những vấn đề của bối cảnh hiện tai. Dưới đây là trích đoạn tác giả Nguyễn Duy Chính :
    “…..Một câu hỏi cũng cần được đặt ra là, tai sao nhà Nguyên lại đặt ra mục tiêu đánh xuống miền nam bằng cách xâm lấn Chiêm thành và tập trung một lực lượng lớn để tấn công tiểu quốc này. Dưới nhãn quan chiến lược của triều đình nhà Nguyên, Đại việt không phải là mối lo tâm phúc mà họ cho rằng Chiêm thành mới thực sự là một bao lơn đóng vai trò quan trong trên hành trình mở rộng lãnh thổ xuống phía nam, và đóng vai trò quan trọng trên hải trình thương mại giữa Trung hoa, các nước miền nam á cho tới tận trung đông. Nếu nhà Nguyên hoàn thành kê hoạch chinh phục Chiêm thành và các đảo quốc khác, thì lúc đó Đại Việt bị bao vây tứ phía, nằm lọt trong vùng ảnh hưởng của họ, không đánh cũng tan. Chính vì thế, khi đề cao những chiến thắng của nhà trần, chúng ta chớ quên rằng những chiến thắng đó phần lớn vì nhà Nguyên đã thất bại trong việc chiếm lĩnh tiểu quốc ở phía nam và công đầu trong việc ngăn chặn sự bành trướng của phương bắc là triều đại Indravarman của người Chăm. Đai Việt chỉ có thể phản công sau khi quân Nguyên đã hoàn toàn thất bại ở Chiêm Thành và quân ta có thể tập trung lực lượng để tấn công vào những đơn vị quân Nguyên đồn trú hay tập kích những tàn quân đang trên đường rút lui. Nếu người Chăm thất bại trong việc ngăn chặn quân Nguyên và trở thành một phần của đế quốc Nguyên mông thì cánh quân của Sagatou sẽ vươn ra bắt tay với thế lực của Esen Temur tại Pagan (Miến Điện) thì Đại Việt không cần đánh cũng bị nuốt chửng. Sau 100 năm dưới quyền cai trị của nhà Nguyên, khu Chu Nguyên Chương lên ngôi, Đại Việt sẽ mặc nhiên trở thành lãnh thổ của nhà Minh và việc đứng lên dành quyền tự chủ sẽ vô vàn khó khăn. Trường hợp của nước ta cũng giống như những tiểu quốc ở miền tây nam và tây Trung hoa, sau đời Nguyên hoàn toàn biến mất…..”
    Chúng ta hãy nhớ điều này : Nếu Trung Quốc thực hiện được mục đích “đường lưõi bò chín đoạn” như vậy Việt Nam sẽ bị phong toả hoàn toàn ở phía đông. Thêm nữa các bạn hãy nghĩ động thái của những năm gần đây của Trung quốc với Lào và Cămpuchia, chúng ta sẽ hiểu thêm vấn đề. Có thể chiến tranh ko xảy ra trong thời gian này, vì Trung quốc chỉ nhằm mục tiêu áp chế để chiếm toàn bộ “Hoàng sa và trường sa của Việt Nam” như vậy về lâu dài Việt Nam ko đánh cũng lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc.

    • 秦檜 đã nói

      PHẢN BIỆN
      Nếu không có lưỡi bò thì tàu Mỹ sẽ tự do đi lại trên biển Đông với cớ đó là biển quốc tế: ai được lợi?

      Nếu lưỡi bò + Miên + Lào vững chắc, che chắn, thì Việt Nam không cần có bom nguyên tử + tên lửa đạn đạo như Kim Dâng Sâm vẫn khỏe re: ai được lợi?

      Thời đại “Thế giới phẳng” đang đến, đừng quá chú tâm vào cái gọi là gốc rễ dân tộc và cái cột mốc biên giới nữa, cái chính là TIỀN và HỘ CHIẾU. Mọi cái khác đều là ảo. Bài học Thạt xỉn còn đó.

      • Khách đã nói

        PHẢN BIÊN với PHẢN BIỆN

        1) Nếu không có lưỡi bò thì tàu Mỹ sẽ đi lại tự do trên biển Đông với cớ đó là biển quốc tế: ai được lợi?

        –>Hihi, tất nhiên là Việt Nam bác ạ, VN vẫn đánh bắt cá, khai thác dầu khí, sỡ hữu Trường Sa như trước

        2) Nếu lưỡi bò+Miên+Lào vững chắc, che chắn, thì VN không cần có bom nguyên tử vẫn khỏe: Ai được lợi?

        –>Hihi, tất nhiên là Việt Nam vẫn được lợi bác ạ, vì có anh hai Trung Quốc “che chắn, bao bọc, bảo vệ” xung quanh rồi. VN khỏi phải sắm vũ khí gì cả cho tốn kém (để tiền đó chia cho quan chức) vì đã có TQ bảo vệ tứ phía

        Câu cuối) Thời đại “Thế giới phẳng” đang đến, đừng quá chú tâm vào cái gọi là gốc rễ dân tộc và cái cột mốc biên giới nữa, cái chính là TIỀN và HỘ CHIẾU. Mọi cái khác đều là ảo. Bài học Thạt xỉn còn đó

        –>Câu này của bác lôm côm quá nên không có hứng phản biện, không người ta bảo tui phản biện với đống rơm

        • 秦檜 đã nói

          Đừng có sỉ nhục đống rơm, quần chúng nông dân họ cũng có suy nghĩ như người cán bộ vậy thôi.

  41. Võ Danh đã nói

    Bốn sư đoàn không chính thức và bốn sư đoàn chính thức là quá ít, trong tương lai quân số sẽ tăng lên gấp 20 lần hay hơn nữa và được hợp thức hóa thành quân tình nguyện Trung cộng bảo vệ đảng và chính quyền Tự trị VN khỏi bị các thế lực phản động trong và ngoài nước lật đổ. Biết đâu trong tương lai lại có khẩu hiệu giăng mắc khắp lãnh thổ VN “Đời đời nhớ ơn quân tình nguyện Trung quốc”

  42. N.V.Đông đã nói

    Vì đâu sao Việt khoe mẽ? Một phần do báo lá cải, chắc cú.
    Giới thiệu cho trọc phú trang ABS, nó bảo thiếu sex-cướp-giết, bó tay.Hỏi nó tại sao p.v biết người này dùng hàng hiệu, người kia sẩy thai…?có nhiều, nhưng 2 giả thuyết này là trên hết:ví dụ cô quỷ sứ mới mua cái chíp nhỏ giá 10.000 USD-
    1- P.v cứ đeo bám riết, kể cả chỗ bất tiện, rồi xông vào shop để hỏi giá, rồi viết báo.
    2- Cô kia xì cái chíp vào mặt p.v, báo giá hoặc cho xem hóa đơn, rồi khẩn khoản viết giùm đi, tạo xì căng, sẽ bo cho 10% giá trị cái chíp !!!
    Cũng có lý, không đăng thì không ai biết, không ai biết thì mua làm chó gì.

  43. Đoán Toàn Sai đã nói

    Hôm qua ngồi uống trà vặt may mắn gặp bác Bút Chẻ, học trò nhà thơ Bút Tre. Bức xúc chuyện VN mình bị ( được?) Tàu ức hiếp liền xuất khẩu thành thơ Biển đảo xin chéplại hầu bà con thư giãn :
    ( Bồng ) Đảo em đấy một đôi
    Tàu cộng hắn bóp mất rồi một bên
    thế mà còn muốn xơi thêm
    thấy em mần lặng êm êm nó sờ
    còn thò cái lưỡi lẳng lơ
    bô xít khúc giữa ngày giờ nó khoan
    dí cái bốn tốt bạn vàng
    muốn kêu chẳng được em đang ú ờ ( ú ớ)

    • Bác Ba Phi đã nói

      Thân em chết lặng từng giờ
      Kêu than chẳng thấu chọn giờ nhập quan
      Địa đầu trấn ải Nam Quan
      Giờ đây đã mất Bạn Vàng chắc vui ?

      Tiên đế chắc cũng ngậm cười ?
      Vui nơi chín suối với lời tuyên ngôn
      Tự do tiếng nói trường tồn
      Ngày nay con cháu dối hồn tiên vương

      Chủ trương tiếp nối lệnh đường
      Thi đua học tập tấm gương của người
      Dối dân, lừa nước, gạt người
      Trời Nam tăm tối mấy mươi năm rồi ?

      Mau vùng dậy nước non ơi !
      Cùng nhau chung sức đổi đời sáng tươi.

  44. Bác Ba Phi đã nói

    BÁC BA PHI HỒI ĐÁP

    Ba phi mấy bận đăng đàn
    Thơ -> Bài viết mới điểm trang Ba Sàm <–
    Tuổi già sức vẫn còn ham
    Đôi dòng tếu táo dân Nam vui cười

    Ba Phi gửi gắm đôi lời
    Nhân tình thế thái rối bời lòng đau
    Thương quê thương những con tàu
    Lênh đênh trên sóng bạc đầu trùng dương

    Dân mình một nắng hai sương
    Ngư trường bị lấn cùng đường mưu sinh
    Bởi vì bè lũ Bắc Kinh
    Gây bao sóng gió tội tình dân Nam

    Đảng Hèn nhưng dậy lòng tham
    Tôn thờ bốn tốt đã cam phục tùng
    Tương lai mờ mịt mông lung
    Thiên đường cộng sản rối tung rối mù

    Thiên đường hay chốn ngục tù ?
    Bất đồng chính kiến án tù nặng mang
    Tự do đường cái thênh thang
    Đảng ta nhất quyết rẽ sang hẻm cùng

    Bây giờ mắc kẹt anh Trung …
    Nói sao nghe vậy phục tùng là hơn
    Nước Nam tích tụ căm hờn
    Dân Nam thề quyết rửa hờn nay mai

    Đem về ánh sáng ban mai
    Xua tan bóng tối đêm dài triền miên
    Tự do gieo khắp mọi miền
    Nắng hồng chiếu rạng trăm miền nước non.

    • Thánh Gióng đã nói

      Hoan hô bác Ba Phi đã trở lại! Thơ hay quá bác Phi ơi!

  45. D.Nhật Lệ đã nói

    Nhờ anh basam sửa lại tên của Sidney Rittenberg,thay vì S.Ribbenberg
    Xin đa tạ.

  46. Hoang Thanh đã nói

    Tôi thấy bệnh viện bây giờ giống như một người vợ mà ông chồng vô trách nhiệm cứ “xài” hoài mà chẳng chăm chút đầu tư gì cho vợ cả ! Tiền đâu mà đầu tư ???

  47. Khách đã nói

    - AI ĐANG BẢO VỆ NGƯ DÂN? – (Mẹ Nấm). => TỰ BẢN THÂN HỌ CHỨ AI
    – Và ai bảo vệ những người tham gia bảo vệ chủ quyền => CŨNG TỰ BẢN THÂN HỌ CHỨ AI.

  48. D.Nhật Lệ đã nói

    Trên TVN.có đăng bài “Wilfred Burchett một huyền thoại gây tranh cãi”,có lẽ cũng nên nói rõ báo
    chí Úc đã viết về ông ta như thế nào,để khỏi “huyền thoại hóa” ông ta theo kiểu tuyên truyền.
    Peter Kelly trong bài nhan đề “Comrade Burchett was a party hack” đăng trên The week Australian
    (số ra ngày 7-8/1/2006) đã đưa ra một tài liệu viết bằng tiếng Tiệp của Uỷ ban trung ương đảng CS.
    Úc gửi cho đảng Cộng sản Tiệp như 1 bằng chứng bác bỏ luận điệu cho rằng W.B.là một nhà báo
    nổi loạn,ngay cả tiến bộ : “Đồng chí thân mến,
    Chúng tôi đã nhận lời yêu cầu xác nhận vị thế chính thức của đồng chí W.Burchett.Trong trường hợp
    của đương sự,đồng chí Burchett chiếm trọn sự tin tưởng của đảng CS.Úc.Đồng chí Burchett đã thi hành đầy đủ mọi công tác giao phó và chúng tôi không có gì nghi ngờ lòng tuyệt đối trung thành của
    đồng chí Burchett …”.
    Chuyện nhà báo này có điều gì đó giống với nhà báo Sidney Ribbenberg,đảng viên đảng CS.Mỹ đã theo Mao và qua làm việc cho Tàu cộng nhưng vẫn bị Mao bắt bỏ tù vì nghi ngờ ông ta là gián điệp.
    Sau đó ông bị trục xuất về Mỹ,chứ không được trọng đãi như nhà văn Mỹ Edgar Snow.
    W.B.từng sống ở Moscow từ năm 1957 trong 1 ngôi nhà khang trang 5 phòng ngủ,cạnh bờ sông ở
    đó và kể từ lúc này ông ta làm gián điệp qua vai trò ký giả độc lập để viết bài gửi đăng trên báo thiên
    tả tây phương.
    Ký giả W.Burchett vốn là gián điệp KGB.làm việc cho Liên Xô với bí danh Clivaniya.Buồn cười là ông
    ta tưởng hoạt động bí mật của mình không ai biết nên đã đưa ra toà chính trị gia Jack Jane,người tố cáo ông làm việc cho CS.nhưng toà án đã xử ông thua kiện với án phí 100,000 đồng.Lúc này thế giới
    CS.đã sụp đổ,ông ta chẳng còn được chu cấp như trước nên bỏ trốn Úc vì không tiền để trả án phí.
    Sở dĩ người ta biết ông ta hoạt động giàn điệp là nhờ KGB.bạch hóa hồ sơ năm 1993,cũng là năm
    W.B.qua đời sau những năm cuối đời,ông ta sống ở Bulgaria.

  49. Long A đã nói

    Hạt sạn lớn trong một tác phẩm về Bác Hồ (SGGP) “Bác (Hồ) đã trao tặng các em thiếu nhi … cuốn Thần đồng Đất Việt tập 123″. Ha ha! Báo đảng nổi giận khi có kẻ dám bắt bác đi … bán sách dạo.

    Mới chỉ là tiếp thị, chào hàng thôi á. Chừng nào tiền trao – “sách” múc thì mới cấu thành việc mua – bán. NXB Kim Đồng muốn tìm hiểu kỹ tư liệu về Bác, ít ra cũng nên tham khảo 1 số người hiểu biết về hoạt động của Bác, như là nhà văn Trần Dân Tiên chẳng hạn.

  50. nguyen nguyen đã nói

    “Chính phủ Việt Nam ban hành quy định quản, lao động Trung Quốc trái phép vẫn tràn ngập.”
    ——————–
    Đã đến lúc phải dùng đến tuyệt chiêu là ra “Qui định không số – không người ký” để chấm dứt ngay tình trạng này. Tất cả chúng ta hãy chờ xem … và chờ xem.

    • loa Phường đã nói

      và sáng sớm tinh mơ, giữa trưa hè oi ả (thi xa xả cùng ve sấu), hoặc tử 9 g đêm, phát thanh đều đăc bằng các âm vực khác nhau, trên hệ thống loa PHƯỜNG , di sản truyên thông tử thời bao cáp, biểu tượng thông tin của thời SẢN TIỆC, CHẮC CHẮN MẤY CHÚ TÂU KHỰA Ù TAI, HOA MẮT, VÁNG ĐẦU, QUANG GÀ, LÚ LẪN, dù có xơi lòng lợn tiết canh đều hàng sáng, chén tạc chén thu thịt cấy chế biên theo kiễu đạo trích…cũng phải ‘ù té quyền’ mà bỏ chạy, bò cả boxit, bỏ cả nồi hơi, bỏ cả xe máy đông feng, bỏ cả người tình ‘một vài đêm”, ôm đầu mà lủi vể Bắc quốc !
      diêu kế, diêu kế !

  51. Người Thủ Đô đã nói

    Sao đơn,thư gửi,kiến nghị,tố cáo v.v…lại cứ gửi bộ trưởng nọ,CÁC nhà lãnh đạo kia.Tất cả rồi cũng đến tay TT Nguyễn Tấn Dũng cả thôi mà.Có việc nào,lĩnh vực nào mà không có dấu tay của TT đâu!
    Phải gửi thẳng đến TT Nguyễn Tấn Dũng,nếu không sợ bị lòng vòng,ém nhẹm!

    • tù và đã nói

      xui dại, xui dai, xui dại,
      chớ nghe, chó nghe, chớ nghe…!
      tiêu mất, tiêu mất, tiêu hết !

  52. Quyenduocnoi đã nói

    * Nhiều lao động nước ngoài không phép tại miền Trung (TT). Lao động TQ bát nháo, khó trục xuất (24h). – Thợ ‘chui’ Trung Quốc xuất hiện ở Khánh Hòa, Ðà Nẵng – (NV). – Hơn năm chục lao động Trung Quốc không phép‎ .
    - Người dân một số nước trên thế giới thấy dân nhập cư vào nước họ đông quá, đã biểu tình la ó, phản đối vì sợ làm xáo trộn đời sống cá nhân và xã hội của họ. Bọn đầu trọc “tân phát xít” ở Đức, Nga còn đánh, giết, đốt nữa chứ. CP nước họ ra luật nhập cư.
    - Còn dân ta và CP phủ mình vốn “yêu chuộng hào bình”, rồi thì là “hòa nhập mà không hòa tan”, nên chẳng có động thái nào cụ thể, dân TQ cứ vào tới tới.
    Chừng nào ta sẽ bị “Hán hóa” hoàn toàn hở các bác ? ( hay đã và đang có bước đầu ! ).

    • tom pét đã nói

      Như có bác Hồ (cẩm Đào) trong ngày vui ĐỔNG HÓA,
      ngươi nước Trung đã ào qua xứ ta rổi,
      dăm ba năm nữa thôi, bọn tầu công tràn lan,
      đi đi đâu cũng gập, thế là Rổi, Việt Nam…!

  53. Donga đã nói

    Vừa ra rút tiền , NH năn nỉ ghê quá, gạ gửi theo ngày mới khiếp chứ . Tình hình từ giờ đến cuối tháng mọi người cứ rút tiền nuôi chim và ếch thì các NH đi về đâu nhỉ . Trứng đang về điểm xuất phát , chim đang cao hơn thế giới lên tăng cường nhập lậu , ếch nhảy theo giờ nhắm đến mốc 22.000 chỉ trong tháng 9 . Ha ha ! Thống đốc vừa lên đã để lại ” dấu ấn ” rồi .

  54. N.X.T đã nói

    Mạng VietNamNet te tua, đến nổi gõ câu chuyển cũng nhầm:
    Cảm ơn bạn đã truy cập VietNamMet.
    Quay về trang chủ

    Hổm rầy hổng thấy thơ của Bac Ba Phi hỉ

  55. Khách đã nói

    chừng nào phá giá VDN vậy mọi người nhỉ, thấy tình hình chắc cũng sắp rồi, ai đoán được không, chỉ dùm đi.

    • Donga đã nói

      VN làm gì có phá giá , chỉ có điều chỉnh tỷ giá thôi . Khi nào NHNN bơm tiền cứu NH nhỏ thì tự nó sẽ đến thôi . VND còn in được chứ USD làm sao mà in , mà cũng chẳng có ai cho vay .

      Tiền đô đến em ôm cho chặt vào
      Tiền Vịt đi em không hề hối tiếc …

    • NôngDân đã nói

      + Nhanh thì đầu tháng 10, chậm trung tuần tháng 12 phải phá giá từ 5% trở lên. Bí đái lắm rồi không thể “cố nhịn” thêm được nữa!

    • PQ đã nói

      Thời điểm hiện tại VND phải là 26,000 VND/USD, quên mất bài báo nào rồi

  56. Quyenduocnoi đã nói

    Hôm qua thấy ABS có dẫn Tầm nhìn bài – UBND tỉnh Long An thua kiện lần 2 (Tầm nhìn). Chưa kịp có ý kiến gì thì đã hết ngày, nay lại thấy, ABS đưa tin tiếp : Long An: Cây mì “chết đứng” (SGGP).
    “Kẻ hèn mọn” xin có nhời bàn về chuyện hôm qua:
    - Mình thấy việc UBND tỉnh LA thua kiện là một cuộc “chứng minh” vô cùng ngoạn mục. Phó CT tỉnh LA NVR đã lên tiếng phê phán tòa LA xử sai trong vụ bà ĐBQH ĐTHY li hôn. Thẩm phán LVL phải kiểm điểm tơi bời.
    - Lúc ấy “tỉnh trưởng” DQX còn tại vị, công ty cơ khí LICO ngậm đắng nuốt cay chịu mất 25 hecta đất vàng khu công nghiệp Long Can – Long Định cho công ty Tân Lợi Lợi bởi những quyết định liên tiếp sai trái ( và cả mờ ám nữa ) của vị tỉnh trưởng nầy. ( Các trang mạng và báo CATP HCM đăng rất chi tiết). LICO đã nếm mật nằm gai để chờ thời.
    Và nhân dân sáng suốt đã cho tỉnh trưởng Xuân rơi đài trong kì bầu cử HĐND vừa rồi. Thời của LICO đã đến, LICO kiện tiếp.
    - Thế là, tòa LA chứng minh cho UBNDLA thấy lần nầy tòa LA xử đúng ( không chịu nổi! ) bằng cách dẫn rất nhiều văn bản cụ thể của luật đầu tư v…v…và v…v…Đại diện bên bị là PTN nghe tòa LA phán xong đã gải đầu thảm hại ( ảnh trên CATPHCM ).
    ( Phụ chú : Tò mò quá, hỏi một vị chức sắc lãnh đạo tư tưởng -đường lối của tỉnh, hỏng biết ngài Xuân sẽ làm gì há ? Được trả lời gọn hơ : bố trí công việc khác hoặc có thể về T.Ư. Lạy Chúa, con muốn ngất ! )

    • ngudan đã nói

      Ngài ấy thuộc diện “cơ cấu cứng ” nên giờ vẫn còn giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ phụ trách công tác …xây dựng nhân sự cho …tỉnh.Cho bạn ngất luôn

  57. HỒ THƠM đã nói

    Bộ sách NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM ( Minh An và Bình An biên soạn )
    ——————————–

    “Trong 2 tập Tháng 2, Tháng 3 “Năm 1979” không có một chữ nào về cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía bắc (Chiến tranh xảy ra ngày 17-2-1979, kết thúc ngày 18-3-1979). Trong khi đó, ngày ban hành một nghị định của Chính phủ hay ngày mất của một vị Chủ tịch thành phố lại được ghi nhận là sự kiện lịch sử.” ( Blog Trần Nhương )
    —————————————————–
    Sách tự “đôn” lên là ” sự kiện lịch sử Việt Nam ” thế mà chiến tranh giữa tổ quốc mình với ngoại bang ( chiến tranh vệ quốc ) lại không ghi , không nhớ . Thật hết biết ! Hay là 2 cụ An ( Bình Minh ) lú lẫn thiệt rồi ! Mà ngày đó có xa xôi gì ? Ngày chiến tranh chống quân bành trướng Trung Quốc , giỏi lắm 2 cụ mới 40 hoặc trên tí , vẫn còn chở vợ đi đẻ còn được , hoặc đang nhận lương , hoặc đang xếp hàng chờ mua hàng tem phiếu … nghĩa là còn trẻ nên bây giờ không thể lú đến quên được . Viết lịch sử mà lấm lét như rắn mồng năm , như gà phải cáo thế thì thôi đừng viết , làm việc khác có ích hơn hai ông An à ! ( Hay 1 ông )

    Hay sách của hai ông AN chỉ gom toàn ngày ban hành nghị định , nghị quyết , ngày “ rời cõi tạm “ của các quan từ quận huyện trở lên rồi đóng gáy thành NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM , thế thì bó tay chấm cơm .

    PS : Tui chưa xem bộ “sách sử“ của Bình An , Minh An chỉ bình loạn theo Blog Trannhuong . Có gì ông Trannhuong chịu trách nhiệm , he he he…

  58. nguyen nguyen đã nói

    “Việt Nam tôn trọng mọi quyết định của nhân dân Libya và hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực tại Libya sẽ diễn ra suôn sẻ; độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya được bảo đảm.”
    (Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 14.9 về việc Việt Nam ủng hộ việc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) tiếp quản ghế của Libya tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc)
    ——————————–
    Dân Libya bây giờ được tôn trọng quá, sướng ghê. Vậy dân Việt mình còn “mắc cỡ gì mà hổng chịu … lẹ giùm”, chắc chắn Bộ Ngoại Giao Việt Nam sẽ ủng hộ cả 2 tay và … 3 chân luôn vì cùng là dòng dõi Lạc Hồng.

  59. H.L. đã nói

    “Phát hiện súng, chất nổ trong hành lý trên chuyến bay Paris-Hà Nội” Tại sao những tin như thế này lại phải đọc trên báo nước ngoài. Các báo trong nước nhất là các báo điện tử ở ngay Hà Nội đâu rồi. Chắc bận săn những tin kiểu như “Mạc Văn Úy cưỡi ngựa trong ảnh cưới”, “Phạm Băng Băng sợ… tuột váy”…

    • Củ mì đã nói

      Em tin tuc la nghe cua bao VN ma.

    • Lantien đã nói

      Báo Tuổi Trẻ đã đăng tin này từ ngày hôm qua (15/09/2011) mà các pác ! Nó nằm rõ ràng ở trang 2, mang tựa là ” Mang nửa ký thuốc nổ trên máy bay”. Hehehe bé cái nhầm nhé !

      • H.L. đã nói

        Xin nhận lỗi. Cũng do chỉ toàn đọc mấy báo điện tử Vnexpress, Dân Trí nên vội kết luận.

        • Lantien đã nói

          Hổng sao, hổng sao.

          Bác đang làm gương cho mấy cụ lãnh đạo về “văn hóa nhận lỗi và phục thiện” đó.

          Nhưng nói chung nhận xét của bác về tin tức trên báo chí nước ta không sai chút nào !

          hehehe

  60. SaiGon xưa đã nói

    OBAMA VÀ ÔNG ANH BILL CLINTON (Trần Nhương). “Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn.Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: Bẻ kiếng giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tầu”.

    Tiếp : kế là” rất thích” …”Bơ” để mặc cho “Nhà nước ” lo …chiện nước !
    Hic! phải “Bơ ” thui nếu có ý kiến ý cò …hay “tụ tập -biều tìn”…thì … Chấm than [hay đi "bán than " ]

  61. Đất lửa đã nói

    Bọn tàu khựa còn đang mua cả phủ tạng người (quả thận, mà VTV1 đã đưa), tóc dài của phụ nữ.

    Không biết những nhà buôn trung quốc này sẽ còn mua gì nữa ở nước CHXHCNVN chúng ta nhỉ ???

    Lo quá !!!

    • 秦檜 đã nói

      SÁCH SỬ
      Chúng sẽ, đang, đã thu mua sách Việt Nam các loại, tận thu luôn, tuyệt chủng luôn.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Nhà cháu lo nhất là họ thu mua “chiêm” thì có mà tuyệt giống người Việt luôn. Lúc đó, thì chị em phụ nữ Việt Nam phải làm đơn xin giống thì anh Hai Khựa mới ban ơn cho nhá.

      • Khách đã nói

        Tui cũng lo cái này nhất, nó mua một “chiêm” là 1000 USD thì hãy cảnh giác nha, đi ra đường dễ bị bọn nghiện, bọn vô lương túm lại cắt thì có chạy đàng trời

        Việt Nam ta giờ xã hội đang loạn, quần lót phơi trong nhà, xe chở hoa quả bị đổ, tiền mình bị rơi ngòai đường,…mà còn bị cướp thì với 1000 USD đẽ bị mất “chiêm” lắm

        Các bác cũng nên dự phòng đặt mấy ông thợ hàn làm cho cái quần xì bằng tôn hay thép mỏng nha

  62. Mường Nhé đã nói

    “Việt Nam không định lôi kéo nước này để chống nước khác”
    ….Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ vô tư, trong sáng trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em” mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc

    …….tình hữu nghị Trung-Việt đã bám rễ sâu vào tình cảm của nhân dân hai nước, thực sự là tài sản chung quý giá của hai dân tộc
    Vậy là khẳng định rõ rồi nhé ! nó đã bám sâu vào đến tận tình cảm của nhân dân…

    Có cái hình chứng minh cái bắt tay của ……kèo dưới
    Báo QĐND http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/160696/Default.aspx

  63. Người Hà Nội đã nói

    Một góc nhìn hay về vụ thiệp cưới con của quan chức chống tham nhũng:

    http://www.baohaiquan.vn/Pages/Vu-thiep-cuoi-Bai-hoc-cho-cha-me.aspx

    Cam làm quýt chịu!

  64. Nguời VN đã nói

    Lại thêm một tay lãnh đạo ngành y tế khai man trong lý lịch có học vị là tương đương tiến sĩ , không cần hỏi mục đích là gì? tất cả chúng ta đều thừa biết , chỉ hỏi cấp lãnh đạo NGÀNH Y TẾ và những ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ có muốn làm tỏ sự việc hay không?

    Lừa dối ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
    Qua mặt đồng nghiệp cấp lãnh đạo
    Bịp nhân dân bằng học vị dỏm
    Chờ xem luật pháp nghiêm minh ra sao?

    • Khách đã nói

      Cứ 10 ông quan có bằng Thạc sĩ,TS thì có 8 ông xài bằng giả. Có điều chưa bị lộ do chưa muốn moi ra

  65. Ngamnguihuycan đã nói

    “Bác (Hồ) đã trao tặng các em thiếu nhi … cuốn Thần đồng Đất Việt tập 123″
    - Hoan hô công ty Phan Thị đã xuất bản bộ truyện tranh đồ sộ Thần đồng Đất Việt,lấy bối cảnh là lịch sử VN.
    Bộ sách này đã cạnh tranh được với truyện ngoại, là một thành tích không nhỏ.
    - Phan Thị lại còn học tập tốt Đảng ta trong việc dựa vào [...] để quảng cáo .
    (Tui tự đục bỏ nha ABS)

  66. Chuột cống đã nói

    Cần những tượng đài thể hiện chiều dài lịch sử TP (PLTP).

    Thấy mần ăn bằng các tượng đài ngon quá nên đua nhau đòi xây tượng đài.

  67. HỒ THƠM đã nói

    NGÔ BẢO CHÂU MỞ LẠI BLOG ( Quê Choa )
    ————————————————–

    “Nghĩ mà xem, khi cuộc sống bất cập và méo mó, khô héo và ô nhiễm thì làm sao có văn hay toán tốt,. Vì thế vẫn mong chờ ở blog của Châu những gì không phải là toán, không chỉ riêng toán, những gì cao hơn toán, sâu nặng hơn toán, đó là Đất nước.” ( Nguyễn Quang Lập)

    Đúng thế giáo sư tài danh Ngô Bảo Châu ơi ! . Trong thời buổi đang cần ” Nghệ thuật vị nhân sinh ” , thì tình yêu toán học , tình yêu khoa học, tình yêu triết học … dù có đến tột đỉnh đam mê nhưng TÌNH YÊU ĐẤT NưỚC vẫn là trên hết !
    Vẫn mong Giáo sư NGÔ BẢO CHÂU MỞ LẠI BLOG với một tình yêu đất nước ( đau đáu cùng nỗi buồn vui của đất nước ) cùng với tình yêu toán học của giáo sư .

    • Q. T. đã nói

      (Trích trong “Trí thức là gì?”
      http://davangblog.wordpress.com/2011/09/15/tri-th%E1%BB%A9c-la-gi/)

      III. Trong đời sống hiện thực, trí thức trên thực tế chỉ những người nào
      Căn cứ theo các đặc tính của trí thức, người trí thức điển hình bao gồm nhà triết học, nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ…
      Ở đây, trí thức không phải là người lao động trí óc được hiểu theo cách thông thường, mà là chỉ một bộ phận người quan tâm đến các giá trị văn hóa của nhân loại, có ý thức trách nhiệm đối với xã hội nằm trong số người lao động trí óc, về đại thể tương đương với “nhà tư tưởng”.
      Nếu một nhà khoa học kiệt xuất vắt kiệt cuộc đời mình, không từ gian khổ để phát minh ra bom nguyên tử, điểm xuyết thêm một nội dung quan trọng cho văn hóa nhân loại, song trong quá trình phát minh lại không hề tìm hiểu xem hậu quả có thể đem lại của bom nguyên tử là gì, thì nhà khoa học như thế tuy là nhà sáng chế, nhưng lại không thuộc về trí thức điển hình.
      Do sự phân công xã hội, chức năng xã hội của mọi người ngày càng đi vào chuyên sâu hơn, khiến cho mối quan hệ giữa con người với xã hội có chiều hướng lấy mối quan hệ nghề nghiệp đơn thuần làm cốt lõi, sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã đem lại tính chuyên biệt hóa ngành nghề.
      Chúng ta có được những chuyên gia lão luyện, họ có thể mang lại lối sống tiện nghi hơn, đời sống vật chất thịnh vượng hơn cho mọi người, nhưng có thể nhận thức xã hội của họ lại nông cạn, sự hiểu biết về sinh mệnh có thể còn đơn thuần; điều mà họ quan tâm là làm sao để phát huy được tài năng của mình vào chuyên môn, và thường xem nhẹ nội dung văn hóa của những thứ họ sáng tạo ra.
      Vì thế, một nhà khoa học hoặc một học giả không nhất thiết là trí thức, trừ phi anh ta quan tâm đến những vấn đề lớn liên quan đến xã hội và đến cả nhân loại (như chiến tranh, nghèo đói, phát triển bền vững…); một nhà viết tiểu thuyết hoặc đạo diễn điện ảnh cũng không nhất thiết là trí thức, trừ phi những thứ anh ta viết ra, đạo diễn không đơn thuần là mang tính giải trí, mà hoặc mờ hoặc tỏ có đề cập đến những vấn đề xã hội đã tương đối sâu rộng.
      Đồng thời, trí thức có một hàm nghĩa riêng biệt được xem là giới thuyết căn bản, đó là trí thức là một nhà phê phán và là người phát ngôn có quan tâm đến xã hội và thời đại mà mình đang ở vào.

      Nhưng trong đời sống hiện thực, loại trí thức điển hình này rút cục chỉ là một thiểu số cực ít, trí thức như chúng ta thường nói không phải chỉ hình ảnh của loại trí thức lí tưởng hóa này.

      • HỒ THƠM đã nói

        Thấy hay , cảm ơn bác ! hi hi…

      • Khách đã nói

        Có ai đó từng còm định nghĩa ngắn gọn: “trí thức” là người dùng TRÍ góp phần đánh THỨC thiên hạ

  68. chahu đã nói

    1. tinh thần cảnh giác cách mạng của basam ở đâu mà điểm bàicủa [...] Nghĩa “Liên Xô và Cai Thầu Á Rập” chửi Liên Xô của chúng ta.
    2. @LADT ngu lâu quá! theo chị Hoa Ngâu bên bác Đông A, bản quyền “trí thức là cục phân” là của V.I Lê nin: Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно (В.И. Ленин, Из письма А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года, Полное собрание сочинений, издание пятое Изд-во политической литературы, 1978 г. т. 51, стр. 48-49) (Lực lượng trí thức của công nông đang phát triển lớn mạnh trong đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản và những người ủng hộ nó – những trí thức tay sai tư bản, những kẻ tự cho mình là não dân tộc nhưng thực chất không phải não, chỉ là shit.)

  69. 秦檜 đã nói

    BIỂN CẢ
    Việt Nam có biển cả hay không là câu hỏi khó trả lời.

    Một số phần tử xấu cho rằng đất nước Việt Nam có biển CẢ và chúng muốn chính phủ Việt Nam phải gắng sức giữ gìn và bảo vệ để nhiệm kỳ sau còn có chỗ khai thác dầu và khí.

    Một số nhà lý luận đúng đắn cho rằng Việt Nam tuy có BIỂN nhưng không có biển CẢ. Việc khai thác dầu và khí có thể thương lượng theo làm giá và tình cảm tốt đẹp nhất chưa từng có nơi mô.

    Đến nay vẫn chưa ai hiểu được Việt Nam có biển cả hay không. Phải chăng đó sẽ là vấn đề nhạy cảm lịch sử để lại.

    • Khách đã nói

      Ngày trước mảnh vườn nhà tui dùng để khai thác trồng rau, sau này mới phát hiện thêm dưới mảnh vườn còn có cả vàng. Tất nhiên Rau hay Vàng đều là của tui cả

  70. khát dầu mỏ đã nói

    nhà em xin làm Oshin, bựng “cơm nước” tận màn hình máy tình cho các bác vào thăm A3S :
    Bắc Kinh ngang ngược , Ấn Độ phản ứng lập tưc, Còn VN thì …im lặng là vàng mã :
    …”Trong khi đó thì ngày 15.9 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du láo xược tuyên bố tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng: “Tôi muốn tái khẳng định rằng Trung Quốc được hưởng chủ quyền không thể tranh cãi trên Biển Đông và các hải đảo. Vị trí của Trung Quốc là dựa trên những sự kiện lịch sử và luật pháp quốc tế. Chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào tham gia vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc”.
    Ngoài ra, theo báo Hindustan Times, Bắc Kinh đã gửi công hàm ngoại giao cảnh báo rằng nếu không có sự cho phép của Trung Quốc thì hoạt động thăm dò của công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh Ltd (OVL) tại các lô dầu 127 và 128 là bất hợp pháp.
    Đáp trả lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ là khách, lại lên tiếng bác bỏ một cách hùng dũng, cứng rắn rằng: tuyên bố của phía Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý…”
    em chào tất cả các bác và …ngược lên chùa con chim !

    • Khách đã nói

      Hi hi
      Lô 127, 128 ngoài khơi Phú Khánh chính là nơi “bạn” 4 tốt cắt cáp đợt 1.

    • Lantien đã nói

      Đừng nhắc mà em chết vì nhục giùm lãnh đạo bác ơi !

      Lịch sử nước nhà chưa bao giờ có thời nào nhục như hôm nay !

  71. nguoi viet đã nói

    buồn cho nước việt.hôm qua xem thấy a.nghị đi kiêm tra đường đang xây ở hà nôi do nhà thầu trung quốc .trông mặt a phấn khởi lắm .tổ quốc ơi tổ quốc có bao giờ lại như hôm nay?????????????????????????????

  72. Củ mì đã nói

    “Việt Nam sẽ tăng giá dịch vụ y tế gấp 10 lần”

    Vay ma luc nao cung ho hao kiem che lam phat…

    • buncuoiwa đã nói

      Cứ thấy ảnh mặt thủ tướng ta “phởn” là dân ta khổ!

    • ngudan đã nói

      Đây là thủ thuật giựt gân của báo chí thôi.Giá khám bịnh bây giờ đang là 3000vnd/lần là quá thấp ,tăng lên từ 10000-30000vnd /lần cũng là hợp lí thôi .Bệnh viện công tự thu(nhưng bị khống chế gúa cả) và tự chi từ lâu rồi mà bác .Giá thu bất hợp lí thì phải chỉnh thôi ,bác muốn được phục vụ tốt hơn thì phải trả công cho người phục vụ .Muốn phát triển thì phải vậy thôi.Đọc báo nhà nước thù phải sàng lọc không thì dể bị mắc nởm lắm.

  73. Binhbet đã nói

    Đừng để dân tự cứu (TN). Xem thêm loạt bài: Trộm cướp hoành hành – Kỳ 1; Trộm, cướp hoành hành – Kỳ 2: Trung tâm TP không bình yên; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 3: Người dân treo giá bắt trộm!; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 4: Thông tin của dân cực kỳ quan trọng; Trộm cướp hoành hành – Kỳ 5: Hiệp sĩ bị đe dọa.
    - Độc giả của anhBS chắc chắn có rất nhiều người là luật sư.Bởi vậy tôi muốn hỏi để mong nhận được giả đáp của bạn nào đó.
    - Trong tình hình trộm cướp, giết người , bạo lực ra tăng như thế này, ai cũng nghĩ đến việc bảo đảm an toàn cho mình như thế nào đây.Các doanh nghiệp, các cửa hàng vàng thì tăng cường phòng thủ, thuê vệ sỹ…?( vệ sỹ của công ty hoặc đại gia thường được mang dùi cui điện, bình xịt cay, súng bắn đạn cao su…), còn những người không có tiền thuê vệ sỹ thì bảo vệ gia đình mình và bản thân mình như thế nào?Gia đình và cá nhân có được giữ những dụng cụ để tự vệ không?Nếu không được thì quả là bất công và vô lí .Nếu được thì những dụng cụ đó là những gì?

    • Khách đã nói

      co voi!

    • 秦檜 đã nói

      LO
      Việc bảo vệ an ninh cho dân Việt trên đất nước thanh bình và an toàn Việt Nam là nhiệm vụ cao cả mà lịch sử đã giao phó cho Đảng cộng sản và cơ quan công an Việt Nam LO. Đó là quy luật khách quan được dư luận đồng tình ủng hộ.

      Binhbet không nên nghe và tin theo lời bọn “luật sư” xúi giục mà tìm biện pháp bảo vệ mình và bà con ngư dân mình. Hầu như chúng đều là phần tử xấu.

      Chúng sẽ thất nghiệp ngay trên quê hương yêu dấu của chúng, cho dù chúng có viết cam kết không thọc gậy bánh xe vào việc đáng LO của Đảng và Công An.

    • Khách đã nói

      Bao cao su … đã xài !

  74. ba láp đã nói

    Obama agrees to sell arms to Taiwan
    http://www.washingtontimes.com/news/2011/sep/15/obama-rules-out-new-f-16s-for-taiwan/
    President Obama has decided to sell a new arms package to Taiwan that will likely include weapons and equipment to upgrade the island’s F-16 jets, according to administration and congressional officials.

    Congress will be briefed Friday on the arms package worth an estimated $4.2 billion, said officials who spoke on condition of anonymity. A formal announcement is expected soon.

    “All we’ve been told is the president has made a decision, and I assume it will be for the F-16 A/B upgrade package,” said a senior congressional aide close to the issue.

    The president decided against selling Taiwan 66 new advanced F-16 C/D model aircraft, despite several requests from Taipei and Congress, the officials said.

    The decision ends nearly two years of debate within the administration and Congress over whether to sell advanced strike aircraft.

    The White House declined to comment.

    • Trúc Phương đã nói

      Ông Obama tính một mũi tên bắn chết 2 con chim (vừa có tiền giúp vực kinh tế, vừa vì mục đích chính trị) thì phải!

    • đánh đu đã nói

      em là em họ “băn cachiusa” nhà anh em Mc Sầm văn Lai, xin trổ tài tóm lược dịch đoạn Anh ngữ trên thế lày :
      sau hơn 2 năm lần chần, trì hoãn, lo ngại , cuối cùng, Mỹ (ông Obama) đã Quyết định bán loại máy bay chiến đầu hiện đại F-16 cho Đài Loan, với giá tiền khoảng 4,2 tỷ đô la…(em dịch thế thôi, dịch nữa, sai thì bỏ …m) !
      xin tha thứ nếu em dịch sai, còn dịch đúng, xin một chầu võ tay và 1/2 lon bia ken, không bia hơi, vì uống vào, say máu , uống nhiều, bị đo nồng độ, phạt thì …treo niêu, vợ con em nó khổ!
      xin cảm ơn, thanks again…!

      • Trúc Phương đã nói

        Bác ơi, Mỹ chỉ bán một số lượng vũ khí và trang bị (trị giá 4,2 tỉ đô) để nâng cấp loại chiến đấu cơ F-16 A/B của Đài Loan (mà đảo quốc này đã có sẵn) thôi ạ. Còn ông Obama thì từ chối bán 66 chiến đấu cơ F16 cho nước này (chắc chắn là do áp lực từ TQ).
        Còn vụ máy bay chiến đấu đó có tính năng gì thì nhà em dốt, không được biết ạ!

        • đu dây đã nói

          Sorry All, rút kinh nghiệm tử chú em, Mc LVS, em chân thành xin lỗi sơ suật,cảm ơn bác Trúc Phương, đúng là Obama chống lại việc bán F-16 C/D hiện đại cho Đài quốc, mà chỉ bán gói nâng cáp vũ khí cho Đài trị gia` 4,2 ty.
          Em dốt quá, xin nhận ngay, không vòng vo, im lặng. Em xin theo lời dậy của Bác Dương Danh Dy, : biết thỉ thưa thớt, không biết thỉ ‘căng măt vào máy tình mà xem”…
          hehe, thanks again bác Trúc Phương.

        • Trúc Phương đã nói

          “Lỗi hệ thống” mà bạn, he he, mấy bữa trước mình cũng bị dính mấy cú. Xin đánh giá bạn cao hơn gấp 10 ông tổng gì đó làm sai không biết nhận lỗi mà chỉ nói chuyện thài lai câu giờ. Mến.

    • Khách đã nói

      Đài Loan mua vũ khí để đề phòng âm mưu thôn tính của TQ nhưng ĐL cũng là một mũi lấn chiếm biển Đông. Đề nghị bác Ba Láp không viết tiếng Việt cho dễ đọc.

      • Khách đã nói

        Xin lỗi. Đề nghị bác Ba Láp viết tiếng Việt cho dễ đọc.

    • Củ mì đã nói

      Co loi cho 2 ben trong cuoc mua ban nay. VN cung co the duoc anh huong ke mot ti.

  75. kim đã nói

    “CHỢ” TAN RỒI SAO?????

    Cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Việt Nam” (xem trang Trần Nhương). “Trong 2 tập Tháng 2, Tháng 3 ‘Năm 1979’ không có một chữ nào về cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía bắc (Chiến tranh xảy ra ngày 17-2-1979, kết thúc ngày 18-3-1979). Trong khi đó, ngày ban hành một nghị định của Chính phủ hay ngày mất của một vị Chủ tịch thành phố lại được ghi nhận là sự kiện lịch sử”.

    • sai nha đã nói

      sao lại gọi là tan được nhỉ, tan thì …NÁT hết cả à…?!
      đó là cảnh đìu hiu, chợ xế chiều, hẩm hiu, bán toàn hàng Tầu (tốt dởm và vàng mã) , đồ ôi, thiu, giả nạc, già mỡ, giả trâu, giả bò, giả cầy, giả vờ câm, giả vờ điếc, với ban quản ly chợ toàn thằng lục lâm, đồ tể, bặm trợn, ăn thì rất khỏe, rất tham, ăn tuốt luôt, ăn tất tần tât, …!

    • 秦檜 đã nói

      KÝ ỨC
      Lịch sử dân tộc không chỉ được thể hiện trên văn bản. Nghiên cứu cho thấy rằng, dù cấp trên đã nhiều lần ra lệnh, từ đời Hán cho tới đời nhà Minh.

      Phải đốt hết, đập tan hết, cả các loại vật liệu có ghi chữ viết (trừ bia của nhà chùa), để dân man di dễ đồng lòng đồng hóa với văn minh hoa hạ tiên tiến và thời đại vì quên gốc rễ xấu, hạ đẳng.

      Nhưng tiếc thay, do cái gọi là ký ức dân tộc, vẫn có kẻ còn nhớ được lịch sử uốn nắn holigan 1979.

      Những người tìm cách khơi gợi lại ký ức dân tộc là những kẻ ngoan cố theo chủ nghĩa dân tộc HẸP HÒI, là những kẻ phản động hết sức nguy hiểm, là những phần tử xấu hạ đẳng.

      Phải loại bỏ cả tư tưởng dân tộc hẹp hòi và những kẻ gây chia rẽ dân tộc hoa hạ hài hòa đồng.

      Cả thế giới rồi cũng đi theo con đường đó thôi. Ai chống lại dòng chảy thời đại, kẻ đó sẽ bị chìm.

      • Khách đã nói

        Đúng òi !
        … Còn mấy thằng nổi lều phều như c… ngâm, muôn đời muôn kiếp sẽ được ghi nhớ… bằng cách PHỈ NHỔ

  76. Chipheo đã nói

    Lich su khong mac benh lu lan dau,chi co con nguoi mac benh lu lan chu dung do thua cho lich su.Con nguoi tao nen lich su ,chu lich su khong tu tao nen lich su duoc.
    Rieng trong thoi dai “quang vinh” cua Viet Nam ngay nay ,do la “chu truong lon” cua dang,chu khong don thuan “Lich su mang benh lu lan”.Ai cung biet vay , nhung chi dam noi gan ,noi xa . Cai nay chinh thi la hiep dam lich su .

  77. hahien đã nói

    Nhân đọc bài “Từ chuyện hàng ngàn thí sinh thi môn sử được điểm 0″ mà Anh Ba đã điểm:

    Một nước TQ mà lãnh đạo của nó về đối nội thì giả danh cộng sản để áp bức dân chúng trong nước, về đối ngoại thì thực thi chính sách thực dụng chơi với đủ loại chế độ độc tài trên thế giới dù là ộng sản hay không, miễn là “bắt được chuột” mà không quan trọng mình là “mèo trắng hay mèo đen” thì họ sẽ mừng như vớ được vàng khi có ông bạn láng giềng quan niệm rằng: «Song dù có bành trướng thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn là nước XHCN».

    • hahien đã nói

      “Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề” (theo Nguyễn Du). Còn “vành ngoài 16 chữ” thì “vành trong” bao nhiêu “nghề đây!

      Bao nhiêu ngón nghề đã giở ra từ 16 chữ vàng… giả ấy thì những người có đầu óc bình thường cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Người ta đang đem vàng giả để tìm cách tráo lấy vàng thật của chúng ta. Vàng thật là Trường Sa, Hoàng Sa, là đất trời, biển đảo Việt Nam.

      Lú lẫn vì vàng giả mà để mất vàng thật thì chắc chắn sẽ bị một dòng lịch sử trung thực ghi lại để bêu riếu đến muôn đời.

      • Minhhoang đã nói

        “Vành ngoài bấy nhậy,
        Vành trong,
        Tốt.
        Xài.”

        Tốt như tốt…gỗ, vài ngày thấy có chút cũ kỷ thì báo nhà cũng lãnh đạo ta lại lôi ra mà sơn phết nên xài cái bảng gỗ “Mười sáu chữ vàng. Bốn tốt.” đến nghìn năm sau thì chỉ toàn thấy sơn phẳng lì, mà chất gỗ bên trong vẫn…tốt, vẫn xài, và sẽ không bao giờ sâu rọm con con dám cạp.

    • 秦檜 đã nói

      MẤT VÀNG – ĐƯỢC VÀNG
      Hahien cho rằng “Họ sẽ mừng như vớ được vàng khi có ông bạn láng giềng quan niệm rằng: «Song dù có bành trướng thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn là nước XHCN» mà quên không nghĩ rằng quy luật vật chất bất biến.

      Không mất vàng chớ nghĩ có ngày được vàng. Được chữ vàng đừng nghĩ được vàng. Không ai tự nhiên cho ai cái gì bao giờ.

      Không ai luôn miệng nói mang ơn, mang ơn khi không đút thêm cái gì đó vào lương tâm của họ.

      • hahien đã nói

        Không rõ ý của bác lắm. Có thể bác nhầm ý nghĩa của câu “ông bạn láng giếng”. trong cái còm của tôi, chữ “họ” là chỉ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, còn “ông bạn láng giếng” là để chỉ một số người Việt Nam. Cái câu “«Song dù có bành trướng thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn là nước XHCN» là câu của 1 nhà lãnh đạo Việt Nam mà Trung Quốc sẽ vớ được vàng từ câu này.

  78. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Việt Nam không nghèo thì mới lạ .

    Nhìn vào cái sinh thể được gọi là “nhân dân Việt Nam” mà ngán ngẩm.

    Nửa đông của dân số thì hài lòng làm cừu để toan lo nghèo khó dưới ngọn roi chăn dắt (dẫn dắt và trừng phạt) của các ông chủ mà trong số họ phần lớn não bộ đã được bê tông hoá. Một nửa khác, một bộ phận vô cùng nhỏ bé thì tự nhận thức hoặc được định hướng “yêu nước là chống Tàu”. Còn được bao nhiêu người thấy được hiểm hoạ mà GIẶC NỘI đang thi nhau đưa đất nước “trở về với đồ đá” như những đoạn trích dẫn dưới đây:

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết thu nội địa từ tiền sử dụng đất của Đà Nẵng luôn luôn năm sau cao hơn năm trước, có năm tăng 50%. “Nếu cứ tăng tốc độ giao đất – chuyển quyền sử dụng đất như hiện nay thì không bao lâu nữa Nhà nước sẽ không còn đất. Đất đã giao cho doanh nghiệp rồi thì rất khó thu hồi, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu thu hồi lại thì chắc chắn phải bồi thường với giá rất đắt. Chúng ta nên dừng việc giao đất ồ ạt như hiện nay mà chuyển sang cho thuê thôi. Nếu cứ tiếp tục giao đất thì hậu quả con cháu sẽ phải gánh chịu” – ông Khương nhấn mạnh

    Một phần lớn nguyên nhân khiến cho nước ta thua kém, nghèo hèn cũng bởi tầm nhìn của cả quan lẫn dân đều rất ngắn. Hầu hết mắc căn bệnh CẬN THỊ

    Đất đai bị sử dụng lãng phí, bị chiếm đoạt, môi trường ô nhiễm, tài nguyên bị khui lên bán sạch, bán nhẵn, giáo dục bi bét, đạo đức xuống cấp… không phải là các thiên tai từ trời cao bất ngờ đổ ập xuống đầu người dân Việt Nam. Nó diễn ra lồ lộ, ngang nhiên trong cả một giai đoạn dài… nhưng quá ít người chú ý.

    Thậm chí có những thứ vô lý sờ sờ ngay trước mắt nhưng cũng chẳng ai thắc mắc gì hết.

    (còn)

    • Khách đã nói

      Đòa nẽng của anh Bóa Thanh giỏi giang chi, chỉ giỏi bán đất.
      Thành kính phân …lô, người dân Đòa nẽng.

      • đình xuân đã nói

        Lãnh đạo VN ( tứ quan cáp xã phường đên ‘trót vót’ đỉnh cao, mà khong giầu, tỷ phú thì mới là LẠ !

    • Chuột cống đã nói

      Sâu đất bây giờ nhiều lắm.

      Người nông dân thì mất đất. Cán bộ thì biếu quà nhau bằng đất. Tiền thu cho nhà nước cũng chủe yếu dựa trên đất dâi. Những tài nguyên này thì không hoàn sinh.

    • 秦檜 đã nói

      THỪA NHẬN
      Có một số kẻ xấu luôn miệng nói không thừa nhận Chính Phủ Việt Nam, nhưng chúng vẫn luôn xin chiếu kháng khi về nước.

      Chúng hô hào không công công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập thừa kế chủ quyền lâu đời cả của nước Đại Việt lẫn Chiêm Thành nhưng chúng lại xúi các công ty, tập đoàn luồn cúi xin giao đất ở Châu Ô, Châu Rí, … châu mô cũng châu đầu vào xin, cả châu biên mậu cũng “xin”.

      Bọn lính cựu của chúng cũng miệng ngồm ngoàm, tay xúc đất, vai vác gạch trên công trường đại Việt. Thậm chí chúng còn chưa xin được phép đã năn nỉ xin ngủ với vợ Việt.

      Dù muốn hay không, bọn phản động cũng đã ngấm ngầm thừa nhận chủ quyền của Chính phủ.

      Vừa được tiền, vừa bắt bọn chúng thừa nhận chủ quyền, vừa có thêm nguồn rể rẻ tiền, tại sao không giao hoan đất, nước.

      Đây là kế sách giao duyên TẦN TẤN xưa mà vợ con nhà tướng Triệu Quát đã thuộc : “Cầu rể quý cải tạo gốc rễ bần”.

    • mensevich đã nói

      Toi hoi no thi` tui da ha ca’nh an toa`n ru`i ! Song chet mac bay, tien thay bo tu’i.

    • Dân khổ lắm chính phủ ơi ! đã nói

      Đất không mất mà nó chỉ chuyển từ những nông dân nghèo khổ vào khối tài sản của bọn tham nhũng các cấp và người nước ngoài . Chính phủ biết nhưng cứ mặc dân.

    • Hùng đã nói

      Giao đất rồi lại chuyển mục đích sư dụng là một kiểu làm thất thoát tài sản nhà nước một cách hợp pháp nhanh nhất.

      Tôi cũng chán sự lãnh đạo tài tình lắm !

  79. pham long đã nói

    mấy chú hiệp sĩ đường phố theo tôi hoặc là điên, hoặc là ko có đầu óc. thử hỏi lỡ các chú trong khi bắt cướp, lỡ thằng ăn cướp mất mạng, các chú hiệp sĩ có đi ở tù ko? lỡ các chú hiệp sĩ mất mạng thì ai lo cho gia đình các chú? lỡ các chú tàn tật gãy chân gãy tay thì ai nuôi các chú? mà tại sao các chú cứ đưa cái thân thịt của mấy chú ra chống lại dao đạn, trong khi công an có súng, có áo giáp, có nhận lương, có chức năng nhiệm vụ, có tiền hỗ trợ, có chế độ thương tật, liệt sĩ, ngày ngày tập đấm đá bay nhảy thì đi đâu? ca phường thì trốn tiệt trong đồn, ca giao thông thì núp dưới bóng mát để nhậ tiền mãi lộ, ca an ninh thì bóp cổ bẻ họng mấy chú trí thức trói gà không chặt, ngân sách một năm đổ vô ngành ca là bao nhiêu ngàn tỉ? tiền này phân phối cho ai, cho bảo vệ nhân dân, bảo vệ người vô tội, hay để bảo vệ trung quốc? bảo vệ quyền lợi của lãnh đạo cộng sản? mong mấy chú hiệp sĩ nghĩ lại. chết uổng mạng, người ta còn chê dại.

    • Hiếu Trần đã nói

      Khi đã làm “Hiệp Sỹ” thì mấy cái chuyện chết chóc , thương tật, tiền này tiền kia, không có khái niệm gì trong đầu họ như bác ngồi tính toán thế “lày” đâu ạ.

    • SMN đã nói

      bắt cướp là việc của công an. Nhưng CA không thể đủ người rải khắp nơi.
      Người dân phải tự bảo vệ và bảo vệ nhau. Ông gặp cướp rồi ông cứ đứng đó mà gọi công an nhé.

      Nhiều người vô cảm, vô trách nhiệm với cộng đồng quá.

      Khi mình gặp nạn thì sẽ chẳng ai giúp đâu .

    • Một người biểu tình đã nói

      CA đang tập trung lực lượng để theo dõi, sách nhiễu những người yêu nước đã TRÓT đi biểu tình chống TQ cướp biển, cướp đất.
      Tính bỏ rẻ, mỗi người chúng tôi cũng có ít nhất 03 chú “còn đảng còn mình” làm đuôi. Mà lương và công tác phí để theo dõi đồng bào đều là thuế tôi và các bác đóng đấy. Các bác coi trên blog TS Diện thì thấy cụ thể.
      Họ đâu có rảnh để làm việc gì khác nên báo chí mới “thổi” các Hiệp sỹ lên như vậy.

      Tôi thấy lời khuyên của bác Pham Long có lý, bác Hiếu Trần ạ. Bác đọc bài về những hiệp sỹ hy sinh gia đình nheo nhóc chưa? Tất nhiên khi làm việc nghĩa thì chả ai tính toán cả. Nhưng Xã hội, chính quyền đã làm gì cho họ?
      Hay hiệp sỹ bắt cướp xong thì mất xe như tin các bác đã đọc. Và đây là bài mới nhất : Hiệp sĩ bị đe dọa

    • Khách đã nói

      Thông tin nội bộ cho biết toàn bộ lực lượng công an VN hiện nay là khoảng 1,000,000 người bác ạ.

      Nhưng ai cũng khôn, dại gì đi bắt cướp cho vất vả, mà cũng chẳng có màu mè gì. Thà ngồi trên xe đi tuần vỉa hè thu mấy cái xe máy dựng ngổn ngang còn có cái đút túi hay chịu khó vừa nhâm nhi cafe vừa theo dõi mấy anh chị biểu tình cuối ngày còn có phong bì (ngoài lương)

      Công an ta còn phải giữ thân kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ, thời buổi CP điều hành như …C…, học phí tăng, chữa bệnh tăng, thức ăn tăng, xăng nhớt tăng,…không chịu khó kiếm tiền để vợ nó chửi cho à

      Nhưng cũng tội cho mấy bác CA, sao nhiều khi không tự hỏi mình, ai đang gây ra những cảnh khốn khổ cho gia đình mình thế này nhỉ? Mà cứ đi bảo vệ nó?

  80. Lại Việt đã nói

    Trồng mì(sắn)một vụ rồi thì không thể cấy lúa ở các vụ sau.Các bác“Hai Lúa”cần nên cảnh giác,tự bảo vệ mình,đừng trông chờ gì vào mấy ông ở xã,huyện kiện cho mình

    • Củ mì đã nói

      Chinh phu dau khong thay giup do nong dan vay? Chi biet toan la de dan den lam tien khong…

    • Lão Nông Tri Điền đã nói

      Thương lái TQ hứa mua rồi “buông” là chuyện thường ngày. Nông dân phải yêu cầu nó ứng 40-50% tiền, mới trồng mỳ để bán cho nó. Khi thu hoạch, nó không mua thì bán cho các nhà máy tinh bột của VN. Đơn giản thôi

    • 2205 đã nói

      Dân hỏi bố Trưởng bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn: Ông biết bọn hứa mua Củ mì của tui ở đâu tới không?
      Bố Trưởng: à, cái đó, tui không biết, tui đang làm chương trình Nông thôn Mới mà, nhưng mà nói nhỏ bác nghe nha, tui thấy bọn này “lạ” đó!
      Dân: vậy giờ tụi tui làm gì đây?
      Bố Trưởng: Trồng mì tiếp, mai mốt tụi nó quay lại mà bán chứ làm gì nữa!!

  81. Nguyễn Thùy đã nói

    NGHĨ VỀ GIÁO DỤC MÀ ĐAU !

    Giáo dục bây giờ nát quá tương
    Bao năm tốn sức để tìm đường
    Giáo khoa lắm mục còn xa lạ
    Lịch sử nhiều chương quả đáng thương
    Thầy đứng nói hoài e chẳng thật
    Trò ngồi nghe mãi ngại phô trương
    Ngọn nguồn sao chẳng tìm ra nhẽ ?
    Vô đạo nước mình ngấm tận xương!.
    Nguyễn Thùy

    • Giáo dục lâu rồi nát tựa tương
      Mười hai năm lẽ dưới mái trường
      Giáo khoa “định hướng” ai còn lạ
      Lịch sử “anh hùng”thật đáng thương
      Thầy giáo lùng trò dâng quan cả
      Học sinh tầm bạn bán chút hương
      Ngọn nguồn đã rõ cần chi nhẽ?
      Vì lợi…ích* gì? Xác vẫn trương.

      Vịt trời.

      *”Vì lợi ích mười thu trồng cây.
      Vì lợi ích trăm niên triệt giòng.”

  82. đang chuan bị 17-9 này đến CLB Nguyễn Văn Bình nghe hội thảo nay lại được thông báo do ban tôn giáo CP và ban tôn giáo Tp HCM yêu cầu hủy bỏ. vậy là lời hứa của thái thú NCV triệt để không để xảy ra biểu tình tự phát kề cả hội thảo về biển đảo. nhục nhã quá một chính quyền mà cái gì cũng sợ.

    • amen, not mamen đã nói

      đó là kết quả rút ra tử hội thảo khoa học : lợi dụng tôn giáo chống phá an ninh nhà nước.
      cái này phải để bác Chu Hảo, GĐ nhà xuất bản Tri thức – đồng tổ chức – với câu lạc bộ Paulo NVB, phát biểu thêm, bọn em chẳng dám, dại mồn, …mất hút luôn !

  83. Minhhoang đã nói

    Kỷ lục mới từ Guinness:

    http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8762742/Guinness-Book-of-Records-10-strange-records.html

    http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/howaboutthat/8763056/Guinness-World-Records-2012-in-pictures.html

    [...]

  84. Nói thẳng đã nói

    Ngư dân ra biển kiếm cơm bị nó bắt, nó đánh, nó tống tiền.
    Doanh nghiệp NN khai thác dầu bị nó phá, nó đe doạ.
    Khách đến thăm bị nó xét hỏi.
    Đối tác đến làm ăn bị nó đe doạ, nó đuổi.
    Trên bờ thì để nó đưa người vào giành giật công ăn việc làm của lao động trong nước, yếm chốt các vị trí chiến lược.
    Nhìn đâu cũng thấy thấp thoáng bóng dáng bọn nó.
    Ôi…, Việt Nam quê hương ngạo nghễ vậy sao.

  85. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Chia sẻ đường link này với hy vọng các ai đó sẽ đưa sách về cho dòng họ, ngôi làng, trường học và xứ đạo của mình http://sachlangque.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=35

    • Hiệp đã nói

      cái này hay nhỉ, ở quê có thư viện nhưng đang thiếu sách, không nếu xin thì xin thế nào nhỉ?

  86. Duy Ninh đã nói

    Chào ABS và cả nhà “CANH NỒI BÁNH CHƯNG” tối qua đi trông cụ ông thân sinh nên không cùng ngồi canh nồi bánh chưng cùng cả nhà được, không chổng mông thổi lửa cùng BS được, không được hét to “SƯỚNG QUÁ” buồn! Hy vọng tối nay được thưởng thức bánh trưng ra lò! Chúc mọi người môt ngày an lành!

    Editor: Hẹn bác 2h sáng mai!

  87. Khách đã nói

    Hôm qua nghe phóng sự trên VTV1: hiện có khoảng 70,000 lao động nước ngoài ở Việt Nam trong đó khoảng một nửa là không phép.

    Vì truyền thống của của đài truyền hình là chỉ nói một phần sự thật nên ta chỉ có thể phỏng đoán là ít nhất một nửa của 70,000 số người lao động kia là người Trung Quốc tức là khoảng 35,000 người vì còn người nước nào có thể vào Việt Nam làm việc không phép được nữa?

    Con số 35,000 người Trung Quốc lao động không phép, cũng có nghĩa là chính quyền không kiểm soát được, tương đương với khoảng 4 sư đoàn đấy! (Một sư đoàn khoảng 8,000-10,000 người).

    Nếu tính cả số “có phép” thì ta có khoảng 8 sư đoàn quân nước lạ đang thoải mái “làm việc” trên đất Việt Nam.

    • Duy Ninh đã nói

      Trong “não trạng” của nhiều “quan vô cảm” chúng đang coi mình “là công dân hạng 2″ của TQ

    • Trúc Phương đã nói

      Chắc mấy ông tiến sĩ giấy giữ “nhà” mình không đọc Iliad nên không biết chuyện con ngựa thành Troia ấy mà!

    • Khach đã nói

      Giống như bắc Triều tiên, nếu như dân trong nước “ nổi lọan “ thì có 8 sư đòan này “ giúp “ CQ giữ cho ĐCS và CNXH không mất ở VN.

    • Khách đã nói

      Chưa biết được quân số của Tàu ở Lào và Campuchia là bao nhiêu ?, chiến tranh xẩy ra chỉ còn 1 cửa …Cà Mau

  88. montaukmosquito đã nói

    Haha, theo biện luận nước ta hổng muốn chiến tranh, đàng nào cũng mất nước, thôi thì mất nước cho nó êm thấm và hòa bình, dân ta vẫn yên ổn làm ăn là được rồi nhá .

    • Dân Việt đã nói

      CÒN GÌ ĐỂ NÓI ?

    • 秦檜 đã nói

      XÃ TẮC thứ chi.
      Montaukmosquito không thể hù dọa như thể ai cũng là trẻ con. Nước không thể nào mất, mà có thể tạm thời mất, song chức vụ thì phải mãi trường tồn. Còn chức vụ – còn tất cả, đó là quy luật bù nhìn thời đại.

      Khổng tử đã dạy “XÃ TẮC thứ chi”, nghĩa là đất nước là một khái niệm không rõ ràng, không biết “cái chi” là đất nước và là thứ “gì đó” có thể xem nhẹ hoặc cũng thuộc loại rẻ tiền thôi.

      Lời dạy thánh nhân đố có sai. Nguồn lực của tự nhiên là hữu hạn, phải đánh đổi với giá cao.

      • montaukmosquito đã nói

        hehe, em mà dám hù dọa ai . Hôm nọ có bác gì ấy muốn chọn hình thức độc tài cho nước mình, em kết liền CNXH chăm phần chăm của ông/bố/con họ nhà Kim . Lý do, em ở “ngoài tầm phủ sóng” nên chính phủ có làm gì em cũng ủng hộ chăm phần chăm, có dính dáng gì tới em nữa đâu . Thậm chí dân bị công an đạp mặt em còn cổ vũ nữa là . Đọc lại thấy vẫn còn nhiều người tin tưởng nhà nước ta, bị đạp mặt, khiêng đi như … nợn mà vẫn còn đi tụ tập đông người mục đích sát cánh với lãnh đạo để họ tin tưởng hơn . Thế là em mừng dzồi . Trích Đông Na, em bật khóc vì thấy mình yêu (chỉ) đảng (thôi, kệ bu đất nước) không bằng họ .

  89. games for kids đã nói

    I am not new to blogging and really value your blog. There is much prime subject that peaks my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking you out. Wish you good luck.

  90. Phan Ba Sam đã nói

    Mới 3g sáng mà các bác có măt sớm thế? Những hơn 20 “trự”

    • SMN đã nói

      Phan BS ở nước ngoài bác ơi.
      Khi bác đang ngủ thì là thời gian đi làm, sáng sớm, trưa ở nước khác.

  91. Dân Việt đã nói

    CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

    - Trung Quốc đòi một công ty dầu khí Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông
    Đất nước nay còn phải của ta?
    Quyền gì? Giặc Hán hả mồm la.
    Hay là đã thuộc về ông cả
    Thực thế thì ông cứ nói ra.

    Lãnh đạo ông dành quản nước non
    Giang san nay hỏi mất hay còn
    Để quân bành trướng quyền thao túng
    Có biết toàn dân dạ héo hon.

    • Củ mì đã nói

      Khong phai chi co HS – TS la cua TQ, ma la VN la mot tinh cua TQ.

      • 2205 đã nói

        Tôi nghĩ TQ đã công nhận:
        HS-TS là của Việt Nam…..còn Việt Nam là của TQ!
        Giá học phí tăng =>dân mất học, thành ra ngu, dốt!
        Viện phí tăng >Dân bệnh ít sẽ đi khám thành ra bệnh nhiều, bệnh nặng, tới lúc vào bệnh viện thì táng gia, bại sản rồi chết!
        …….
        Hết thuốc cho hệ thống chính trị rồi.

        • 2205 đã nói

          anh ba chỉnh giùm nha: Viện phí tăng => dân bệnh ít sẽ không đi khám thành ra bệnh nhiều, bệnh nặng….

  92. LADT đã nói

    http://www.zing.vn/news/giao-duc/gs-ngo-bao-chau-tinh-vo-thuong-giup-toi-can-bang/a126936.html

    • LADT đã nói

      http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=5561

      Editor: Bài này điểm tối qua rồi bác. Tin mới thì thấy trên RSS rất nhiều mà không làm kịp, tiếc là chỉ có 2 cái tay. Thanks bác, anyway

      • LADT đã nói

        1) Sorry!
        2)Cần những tượng đài thể hiện chiều dài lịch sử TP (PLTP).——–> ko biết rồi mấy chục nghìn tỷ nữa đây!!?
        3)- Trí thức là gì? (Da vàng).——–> Tri thức là cục phân ( Mao Trạch Đông)
        4) Cứu 64 em nhỏ TQ bị nhồi chặt trong xe – (BBC).——> Có người nhầm tưởng Hà Bắc là tỉnh phía bắc HN ,liên tưởng Hà Tây,Hà Nam,Hà Đông…

  93. one number condom đã nói

    Đường Cầu Giẽ_Ninh bình làm gì có đồi núi như hình minh họa nhể ? Vứi cả Biển báo chữ anh 2 ? chả nhẽ điềm báo ?

  94. Thành đã nói

    “không bố trí chức vụ quản lý, điều hành đối với ông Nguyễn Thái Hậu trong thời hạn 3 năm… Đặc biệt, NH Nhà nước không cho phép DongABank mở chi nhánh, phòng giao dịch và đặt máy ATM trên toàn quốc trong thời hạn một năm.”

    Một con tốt thí và không chịu chung chi, một xe goòng chệch đường ray mà thôi. Sự thật là mọi ngân hàng đều chèo kéo người dân gửi tiền tiết kiệm với lãi xuất 18% 19% 20% nhưng chỉ một con tốt mà thôi!

  95. LADT đã nói

    SGGP bắt giò truyện Thăm làng cá Cát Bà như báo Mực Tím xưa!

  96. one number condom đã nói

    đợt ni ra Hà lội tới ABS bắt đền bàn phím với cả …chuột.

    Editor: He he…Đền cho bác phím F5 thôi, sao lại đền cả chuột nữa? LOL

    • talawas đã nói

      Vì lo bấm F5 nêm chuột bị teo. Hehe

      • kim đã nói

        ai bảo hâm mộ BA SÀM mà lo teo. Kim giống cái cũng đang lo teo vì hâm mộ BA SÀM đây nè.

  97. nthuydu đã nói

    enter

  98. Khách đã nói

    troi enter roi ma dau mat tieu

  99. Khách đã nói

    2h2′

  100. Khách đã nói

    nhan F5 cung la dieu thu vi

  101. LADT đã nói

    Chúc mọi người ngày thứ 6 an lành!
    hix….

  102. Dân Việt đã nói

    Mong rằng sớm thấy mặt trời lên
    Cả nước non này thoát cảnh đêm.

    • Dân Việt đã nói

      VĂN HÓA-THỂ THAO

      - Hạt sạn lớn trong một tác phẩm về Bác Hồ (SGGP)
      Ở cuốn sách Thăm làng cá Cát Bà, trang 19 miêu tả cảnh Bác đến thăm một gia đình người dân, Bác đã trao tặng các em thiếu nhi ở đây một cuốn sách. Thật bất ngờ, cuốn sách Bác cầm trên tay lại là cuốn Thần đồng Đất Việt tập 123″.
      Sự thật vẫn là sự thật. Không phải là hạt sạn đâu, có thế mới lòi ra những nhà chấp bút chứ!

  103. Vô Khả đã nói

    chào hội tem, bác Editor đưa tin đúng bon 02:00 hihi

  104. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Chúc mọi người một ngày an bình.

  105. LADT đã nói

    hixhixhix….

  106. Tran Si Vinh đã nói

    Tem

  107. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” chúng em xin chúc mừng ABS và BBT ngày thế giới bảo vệ tầng ÔZôn nhiều thông tin vui về ngày này! (Em vừa xem trên lịch Bloc thấy vậy)
    Chúc “Xóm đợi tem” nhiều niềm vui và sức khỏe, nhớ rủ rê lôi kéo thêm nhiều người nghiện ……………….. TTXVH
    Quyết tâm làm cú đúp xem sao!?

  108. thủy tinh vỡ đã nói

    tem nào

  109. LADT đã nói

    hix

  110. talawas đã nói

    Báo mới ra lò, mại zô.

    Editor: Chúc mừng bác Talawas! Bác canh cuối cùng rồi cũng giật được tem! Hôm nay mấy bác kia chắc là “mất…mạng vào giờ linh”? :-)
    Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Sáu thật vui! Happy Friday! One more day to goooooooo!

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.