BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

317. Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị

Posted by basamnews on 31/08/2011

Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều 25-8-2011.

Định là thư ngỏ, nhưng tôi chưa công bố ngay, mà gửi trước cho vài người bạn qua email để tham khảo ý kiến.

Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị đã biết được thư này và tối 25-8 đã đến nhà tôi, trong khi tôi đi vắng. Sáng 26-8 ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội “đã non nớt” trong khi phát phóng sự (về những người biểu tình).

Từ đó đến nay, tôi chưa công bố bức thư này để chờ xem Đài PT-TH Hà Nội trả lời ra sao về việc làm sai trái của họ.

Nay đã có trả lời phủi tay và vô liêm sỉ của ông Trần Gia Thái, tôi quyết định đưa bức thư ra trước công luận.

Nguyên Ngọc

 ———

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25-8-2011

Kính gửi ông Phạm Quang Nghị,

Bí thư Thành ủy Đảng Cộng Sản Việt Nam thành phố Hà Nội,

Tôi viết thư này cho ông vì ông là Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội, là người lãnh đạo cao nhất của thành phố này, đương nhiên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các tổ chức và cơ quan dưới quyền lãnh đạo của ông, không chỉ là tổ chức Đảng mà cả tổ chức và cơ quan chính quyền theo cơ chế ở nước ta hiện nay.

Tối ngày 22 tháng 8 năm 2011, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong chương trình thời sự hằng ngày của mình từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đã cho phát một phóng sự về những cuộc biểu tình và những người biểu tình ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, mà chính ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố, đã trịnh trọng tuyên bố trong một cuộc họp báo trước đó là biểu tình yêu nước chống Trung Quốc gây hấn, đe dọa nghiêm trọng nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Vậy mà đến tối 22 tháng 8, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã quay ngược hoàn toàn, coi các cuộc biểu tình và những người biểu tình ấy là phản động, và trong khi nói như vậy đã đồng thời đưa rõ hình ảnh ba người là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và tôi.

Thưa ông,

Tôi năm nay đã 80 tuổi. Cho đến nay, trong suốt cuộc đời 80 năm qua của tôi, chưa có ai dám vu khống và xúc phạm tôi nặng nề như đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, một cơ quan đặt dưới dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông. Ở nước ta, như chắc chắn ông biết, gọi một người là phản động cũng tức là kết tội người ấy là một tên phản quốc. Đối với tôi, đây là một sự lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết không thể tha thứ.

Đài này còn sử dụng một thủ đoạn ti tiện mà tôi nghĩ ở tuổi ông hẳn có thể ông cũng từng được biết, vào thời cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm, dùng những người không được bất cứ ai cử ra nhưng lại được coi là đại biểu của “quần chúng nhân dân” lớn tiếng vu khống và chửi bới chúng tôi trên một phương tiện truyền thông chính thức của Đảng bộ và Chính quyền Hà Nội.

Tôi xin hỏi:

1 – Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông, có chủ trương và chỉ đạo việc thực hiện chương trình sai pháp luật và cực kỳ vô văn hóa này của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội không?

2 – Nếu không có chủ trương và chỉ đạo đó, mà đây chỉ là hành động “tự phát” của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, thì ai chịu trách nhiệm về việc làm sai trái nghiêm trọng này? Thành ủy Hà Nội sẽ xử lý những người đó như thế nào?

Bởi vì sự xúc phạm của đài Hà Nội là công khai, với toàn dân, với cả nước, cả thế giới, nên bức thư này của tôi là thư ngỏ, và tôi yêu cầu câu trả lời của ông cũng phải công khai.

Tôi và tất cả những người có lương tri yêu cầu và chờ đợi câu trả lời đó.

Trân trọng,

Nguyên Ngọc

Ảnh: Nhà văn Nguyên Ngọc tham gia biểu tình tại Hà Nội, Chủ nhật 21/7/2011, phản đối Trung Quốc gây hấn, xâm lấn.

Mời đọc: 312. Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

465 phản hồi to “317. Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị”

  1. [...] phố, truyền hình trực tiếp. Thôi thì cũng khen cho giám đốc Trần Gia Thái, sau bao nhiêu búa rìu dư luận về vụ lăng nhục người biểu tình yêu [...]

  2. [...] phố, truyền hình trực tiếp. Thôi thì cũng khen cho giám đốc Trần Gia Thái, sau bao nhiêu búa rìu dư luận về vụ lăng nhục người biểu tình yêu nước. 20h30′: - Bộ ảnh cực hiếm [...]

  3. [...] phố, truyền hình trực tiếp. Thôi thì cũng khen cho giám đốc Trần Gia Thái, sau bao nhiêu búa rìu dư luận về vụ lăng nhục người biểu tình yêu nước. 20h30′: - Bộ ảnh cực hiếm [...]

  4. [...] 16h35′ – Xin thông báo bà con, tối nay Đài truyền hình Hà Nội cùng Hội Truyền thông Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Hà Nội, Trường Sa-không xa (lần 2) tại Nhà hát lớn Thành phố, truyền hình trực tiếp. Khen cho giám đốc Trần Gia Thái, sau bao nhiêu búa rìu dư luận. [...]

  5. [...] +  316. HTV rút kinh nghiệm với phóng viên làm tin về biểu tình;  + 317. Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị; + 334. ĐƠN KHỞI KIỆN Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Share [...]

  6. [...] Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị [...]

  7. Duy Luu đã nói

    Sao mấy ngày vừa qua ANHBASAM không có bài, buồn quá

    Editor: Vẫn có đó bác, hôm nay có 1 bài dịch và bài của GS Lê Xuân Khoa. Ngày nhiều, ngày ít mà

  8. Thánh Gióng đã nói

  9. Thành Hói Đầu đã nói

    Ông Phạm Quang Nghị nói như thế là thật lòng. Đúng là Đài Phát thanh và Truyền hình có lúc còn non nớt về chính trị. Có thể các thế lực chống đối có thể muốn lợi dụng các cuộc biểu tình này nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam hoặc muốn kích động để Việt Nam và Trung Quốc đánh nhau và trong các cuộc biểu tình này có những người tham gia là nhằm vào các mục đích như vậy, nhưng rất nhiều người khác tham gia, xuất phát từ lòng yêu nước thực sự, thế nên không thể vơ đũa cả nắm. Thế nào nội bộ Đài cũng phải họp để tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

    • van sơn đã nói

      nhân trở lại câu chyện này, xin gửi đôi lởi bàn về sự kiện vửa rổi, ong PQNghi đi kiêm tra tình hinh xây dựng đg săt trên cao cat linh- hà đông, 1 dự án ĐS do TQ làm tổng thầu, và cho vay vốn.
      Ban QLDA là thuộc Cục ĐSVN, nhá thầu : cục 6 ĐS Vân Nam TQ, tổng vốn khoảng hơn 400 triệu đô, toàn bộ xây dững và phương tiện đều là TQ, đoàn tầu này sẽ chỉ chạy với tốc độ 40-50 km/g khi đi vao vận hành. Theo dự kiến, 2015 mới hoàn thành. Khi đi kiểm tra, thực sự thì VN có quyền gì đâu mà kiểm tra, chỉ là đi xem, nói kiêm tra là nói cho lấy oai ( xin nhìn dự án kinh Nhiêu Lộc thị nghè ở SG làm ví dụ – hơn 10 năm vẫn ì ạch, chỗ làm chỗ bỏ, đó cũng là nhà thầu TQ, và SG bao giờ mới hết nhếch nhác vì con kinh đen ngòm, thúi um,đầy rác và bao nilon..còn ngổn ngang thế này ?!). Ô. PQN yêu cầu nhà thầu TQ tăng nhanh tiến độ, để 2-9-14 sẽ đưa vào sử dụng, ông còn nói, cũng nhà thầu TQ này, thi công hàng trăm km loại ĐS này ở TQ, chỉ làm trong 1-2 năm là xong. sao 1 ông như ông Nghị mà lại không nhận ra bản chất của v/đ…? bọn Tầu đâu có thật lòng giúp VN, chúng coi VN là nơi để trút bỏ các CN lạc hậu, để bán hàng kém chất lượng, thi cong kéo dài để gây ra thêm nhung hậu qua khác cho nến KT VN (xin nhìn EVT, nhìn CN xi măng…). Đó là cách thực hiện dã tâm ; “bất chiến tự nhiên thành – không cần đánh cũng thằng” của bọn đại Hán.. rồi ô. PQN còn nói : để vấn nạn ùn tắc GT lâu quá, sẽ sinh ra v/đ chính trị…thưa ông, thế để ùn tắc thong tin, để ùn tắc chồng chất nỗi oan khổ của ngưởi dân đến ngút ngàn như hiện nay, thì sẽ sinh ra cái gì…hay chỉ sinh ra thêm bọn ‘kiêu binh” chà đạp lên luật pháp, coi mạng sống người dân chỉ là cỏ rác…Mọi ngưởi tin rằng, không phải đã hết những người lãnh đạo còn có tấm lòng với dân, nhưng các vị cũng đang phải thúc thủ trước bọn nhóm lợi ích, có tiên, nắm quyền chi phối và “bịt miệng’ các vị…!
      buồn lắm thay, xót xa và căm giận lắm thay, nước Vn đã đến ngày mạt vận…?!

  10. khach đã nói

    Bác Nguyên Ngọc ơi! Lẽ ra bác phải viết thư bằng ngôn ngữ của loài sâu bọ thì họ mới hiểu, khuyên bác hãy tìm các nhà côn trùng học nhờ họ dịch giúp bác à. Đảm bảo sẽ có trả lời ngay .!.

  11. Bao giờ thì Thủ đô hết nạn 3,4 bệnh nhân nằm chung một giường ????????????????? đã nói

    Trong trang “Tin tức ” hôm qua có người hỏi ông Phạm Quang Nghị vài chuyện gì đó. Mời ông ngó qua câu hỏi và trả lời cho dân !

    • Lien Thanh đã nói

      Ở các nước văn minh thì nếu dân kêu ca về vấn đề gì đó của thành phố trong một thời gian ngắn nào đó mà không giải quyết thì người đứng đầu từ chức.
      Ở ta mo nang che mặt nhiều nên họ chả coi dân là gì, miễn mình sống sung sướng trong nhà cao cửa rộng, con cái du học ở Tây, Mỹ là được.

  12. Khách đã nói

    Tôi đồng ý với ý kiến của ông Phạm Quang Nghị, có thể Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội non nớt về chính trị khi đưa ra phóng sự này. Đúng là các phần tử chống đối có mưu đồ lợi dụng các cuộc biểu tình này hòng làm mất ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam, nhưng chúng làm được đến đâu thì chưa thật rõ. Tôi tin tham gia trong các cuộc biểu tình có nhiều người thực sự xuất phát từ lòng yêu nước. Mọi nhận định cần phải có sự phân biệt rạch ròi giưa trắng – đen, tốt – xấu.

  13. Thanhsannhat Phan đã nói

    Quanh hồ gươm không ai bàn chuyện Vua lê
    Chuyện biểu tinh đã thành rêu phong chuyện cũ
    Yêu biết mấy những con người tụ tập
    Dành tình yêu cho đất nước quê nhà …

    Ngô Tuấn Hiểu
    Bratislava-Slovakia

  14. Thanhsannhat Phan đã nói

    Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc đã khích lệ lớp lớp thanh niên lên đường ra trận, không sợ hi sinh gian khổ giành lại độc lập cho tổ quốc

    Nguyên Ngọc là người yêu nước chân chính.

    Ngô Tuấn Hiểu từ London

    0044 (0) 7466 318 628

  15. DÂN BAO VÂY ỦY BAN TỈNH đã nói

    DÂN BAO VÂY ỦY BAN TỈNH, MỜI XEM:

    DÂN BAO VÂY ỦY BAN TỈNH, MỜI XEM:

    DÂN BAO VÂY ỦY BAN TỈNH, MỜI XEM:

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/chinh-quyen-un-ay-trach-nhiem-gan-2000.html

  16. Vũ Hưng đã nói

    Tôi biết đến Nguyên Ngọc thì ít nhưng biết đến Anh hùng Núp của NN thì ngay từ tuổi còn thơ ” Ngày hai buổi tới trường ” . Chính vì thế mà không ít thì nhiều đã thôi thúc thế hệ TT chúng tôi ra đi làm Cách mạng đánh đuổi Thực dân xâm lược , diệt trừ tay sai bàn nước để có thành quả như ngày nay cho dân tộc , cho đất nước ( trong đó có đồng bào Tây nguyên mà NN gởi gắm tâm huyết của mình qua Tiểu thuyết ĐNĐL ) Cũng chính vì thế mà NN mới có chỗ đứng trên văn đàn , mới có vị trí XH trong XH ta . Thời gian gần đây tôi biết nhiều đến ông không phải trên văn đàn mà lại là trên ” diễn đàn CT ở cái tuối trên cả ” cổ lai hy ” . Không thể phủ nhận nhiệt huyết của ông với vân mệnh non sông đất nước nhưng đâu đã đến mức ” đất nước phải đứng lên ” như ông và một số ít người hàng ngày ra rả bằng cách này , cách khác kêu gọi . Thật khó hình dung một người đã xây dựng một lâu đài ( bằng xương máu ) mà giờ đây chỉ vì con cháu mình có những khiếm khuyết này nọ mà lại ( có ý định ) đang tay phá nát nó . Đó có phải là thượng sách không ??? Tại sao ta không ” KẾ THỪA ĐỂ LŨY TIẾN ” mà cứ phải đấu tranh bằng bạo lực ??? Dân tộc ta trải qua mấy cuộc ” chiến tranh ” trải qua mấy cuộc ” đấu tranh ” với rất nhiều hình thức mà hình thức nào đi nữa thì đều được đong đếm bằng nước mắt , mồ hôi và bằng cả ” núi xương , biển máu ” chẳng nhẽ NN và các vị cố tình làm ngơ không biết sao ??? . Tôi không phủ nhận đấu tranh để đi lên nhưng đấu tranh để tồn tại chứ không đấu tranh để một mất một còn . Đó chỉ là : ” HẠ SÁCH ” Tôi xin nhắc lại cùng quý vị câu này : ” KẾ THỪA ĐỂ LŨY TIẾN ” !

    Editor: “…mà cứ phải đấu tranh bằng bạo lực ???” Bác chỉ xem ai đấu tranh bằng bạo lực? Tôi chỉ biết ngày xưa người ta kêu gọi đấu tranh bằng bạo lực, dùng bạo lực cách mạng, đứng lên lật đổ chế độ Mỹ ngụy, còn bây giờ thì làm gì có. Hình như bác nói chuyện ở xứ nào ấy?

    • Khách đã nói

      Bác Nguyên Ngọc đang làm đúng tinh thần, đúng với cách mà bác đã làm trước đây đấy chứ. Những lâu đài mà nhà văn Nguyên Ngọc xây đang bị những kẻ cầm quyền đang tâm từng ngày phá nó, đang dựa vào cái lâu đài đó để tham nhũng, để rút ruột biết bao công trình, để đàn áp người dân yêu nước, bọn này còn cấu kết với bọn giặc phương Bắc hủy hoại cái lâu đài đó, hủy hoại xương máu của biết bao anh hùng đã ngả xuống. Vì thế tình thần của “Đất nước đứng lên” lại sống dậy hủy diệt bọn bán nước này, chứ bác Nguyên Ngọc không phá hoại chính cái lâu đài của mình như Vũ Hưng này nói đâu.

    • khách đã nói

      Tay Vũ Hưng này toàn ăn nói lạc điệu, cố tình không hiểu điều ai cũng hiểu, đã đôi lần có những ý kiến phản hồi Vũ Hưng nhưng lần này chắc không có ai hứng thú làm điều này.

    • noileo đã nói

      Vũ Hưng đã nói, 16/09/2011 lúc 19:51

      “Thật khó hình dung một người đã xây dựng một lâu đài ( bằng xương máu ) mà giờ đây chỉ vì con cháu mình có những khiếm khuyết này nọ mà lại ( có ý định ) đang tay phá nát nó”.

      Lại một luận điệu bịp bợm nhằm đánh tráo khái niệm, đánh tráo chế độ & nhà cầm quyền cộng sản với tổ quốc Việt Nam.

      Phê phán & [...] một chế độ độc tài phản dân hại nước, đuổi cái đảng cầm quyền ra khỏi vị trí cầm quyền, vì cái đảng đang cầm quyền ấy đã đang gây hại cho cái lâu đài “đất nước Việt nam”, chỉ có nghĩa là phê phán, là đuổi cái đảng cầm quyền ấy ra khỏi vị trí cầm quyền, tuyệt đối không phải là “đang tay phá nát” cái lâu đài ấy!

      Nước Việt nam, một đất nước của 90 triệu con người, đã có hàng ngàn năm lịch sử và còn nhiều, nhiều ngàn năm lịch sử để viết tiếp.

      Đảng cộng sản VN, một tổ chức chính trị chỉ gồm một thiểu số người VN, chỉ mới xuất hiện trong vòng vài chục năm gần đây, và đang trên đường tàn lụi theo vết chân của tổ chức cộng sản Liên xô, cái nôi của đảng cộng sản VN.

      Nước Việt nam, tổ quốc & nhân dân đất nước Việt nam hoàn toàn khác hẳn & hơn hẳn tổ chức nhà cầm quyền & đảng cộng sản VN.

      Mọi hành động nhằm đánh tráo tổ chức đảng cộng sản & nhà cầm quyền cộng sản vào vị trí tổ quốc Việt nam, nhằm lừa dối người dân Việt nam, nhằm lợi dụng lòng yêu nước của người VN, nhằm lợi dụng sức người, sức của, của 90 triệu người dân VN để bao che tội ác & vun đắp cho quyền lợi của một dúm những kẻ cầm quyền, là những hành động gian trá bỉ ổi, nếu không muốn nói đó là phản bội quyền lợi của đất nước dân tộc Việt nam, nếu không muốn nói đó là phản quốc!

    • Tranthanh đã nói

      THẰNG CHA VŨ HƯNG NÀY CHUI VÔ NHÀ BASAM ÂM MƯU “ĐỊNH HƯỚNG”. KHÔNG MỘT AI TIN NÓ NGOÀI NÓ.

    • Khách đã nói

      Mượng nhời Nguyễn Chí Đức
      “Nhận thức là 1 quá trình”
      Bác Vũ Hưng hình như… quá già, nên “quá trình” phải dài hơn thanh niên !
      Mong các bác còm…tơ nhẹ …còm.

      PHÁ VÒNG NÔ LỆ đâu phải ngày một, ngày hai các bác nhể .

  17. Tám người Việt được trao giải nhân quyền Hellman/Hammett CÓ ÍCH CHO ĐỜI HƠN Hai Siêu Hòa thượng lén lút lẻn LÊN Núi Đôi !… của Hai Siêu Hòa thượng bên Xứ Việt !

    Sự vô cảm nhân danh … đồng loại?
    Sự vô cảm nhân danh … đồng loại?
    HAY
    chỉ có chay nGUYÊN LÝ

    mà không có THỰC TIỂN


    Lại chuyện LÊN (thay vì XUỐNG) Núi Đôi !… của Hai Siêu Hòa thượng bên Xứ Việt !
    =====================================

    http://chhv.wordpress.com/2011/09/14/ngo-b%E1%BA%A3o-chau-chuy%E1%BB%87n-dang-d%E1%BB%9F/comment-page-1/#comment-36011

    Hai Siêu Hòa thượng rơi vào trà đàm

    Bỏ chuyện Nước ngoài tai chẳng ham !

    Thích Nhật Từ gặp Thích Toán Tử ….

    Luận toàn chuyện sợ “đếch” dám làm !

    Sư quốc doanh như Mặt trời đã chết ! ? ? ?

    Chuyên gia Viện Tán cũng … ba sàm !

    Toàn chuyện anh tư Sài Ghềnh trời bể ! ! !

    Tổ Quốc sợi tóc đang treo TRIỆU cân ….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  18. Khách đã nói

    mỗi con rắn chỉ có một đầu, một đất nước chỉ có một cơ quan đầu não, mọi hành động đều phải do cái “đầu” điều khiển chứ không tự do hành động ấu trĩ

    • Dân Việt đã nói

      Đúng !!! Nhưng sợ nhất trong cái đầu đó có bộ óc toàn là bã đậu !!!

    • Nói thẳng đã nói

      Rắn tượng trưng cho sự độc ác, huỷ diệt và thâm độc, đặc biệt là miệng lưỡi của nó.

      • Khách đã nói

        ta là quốc việt của việt nam đây nghe bọn côn trùng sâu bọ mà thấy ghê người,sao các bác không tìm loài chim nào đó tiêu diệt hết lũ côn trùng đó đi.Hoặc là tìm loại thuốc nào đặc trị nhất để tiêu diệt cho nhanh.

    • dân đen. đã nói

      “tự do hành động ấu trĩ” là thế nào bạn nhỉ, có phải bạn nói đến đám suốt ngày xài tiền của dân nhưng lại hách dịch và tàn ác với dân không, phải chăng là đám tham nhũng tiền dân gây nhưng không biết làm gì để cho tốt lên chỉ biết đến cái túi riêng của mình không, cái đám quản lý mà giờ mổi khi ra đường thì kẹt xe, nước ngập, đào đường, khắp nơi, đám mà chỉ đào tài nguyên lên đi bán mà cũng lỗ được, đám mà cho nước ngoài thuê đất 50 năm không cần biết hậu quả, đám mà thích làm gì thì làm coi đất nước này như cái vườn của họ…..Mình nghĩ là bọn đó không biết có đúng không

    • vu khanh đã nói

      Tôi nghĩ thực sự các bạn đã lầm. Những cái đầu kia không phải toàn bã đậu. Đó là những cái đầu có trí tuệ, có kiến thức và biết tranh thủ thời cơ. Họ thành công hơn chúng ta đó. Nhưng có điều, lòng tham, ích kỷ khốn nạn và hèn nhát đã khiến chúng ta phải khổ, lịch sử phải chìm trong đen tối

    • dân viêt đã nói

      Dù lòng dạ đen tối và độc ác đến đâu thì khi muốn hại ai thì cũng phải có bằng chứng sát thực chứ không thể ỉ vào quyền lực nói càn ,vu khống càn giữa thanh thiên bạch nhật được.Hơn nữa cơ quan truyền thông thì chỉ có chức năng đưa tin thôi .Chứ tự động phát ngôn công bố tội danh của công dân là thiếu nhận thức và lộng hành quá rồi .Nếu ở đất nước có nhân quyền mà áp dụng luật pháp Việt nam thật sự mà mắc tội kiểu này là tù mọt gông nhà đài rồi,ngoài ra còn đền tiền tỷ đấy chứ chẳng đùa đâu vì đây là những người :
      -Có hành động yêu nước.
      -Những người may mắn thoát khỏi sự trừng phạt quân lực Việt nam công hòa và đồng minh của họ.
      -Có công lao to lớn xây dựng nên chế độ XHCN ở Việt nam (trong đó có đài phát thanh truyền hình Hà nội )Bây giờnhà đài lộng quyền đẩy họ vào danh sách phản cách mạng là nhà đài đã : 1-tội đồ xấu xa với tổ quốc ,với nhân dân .2-ăn cháo đá bát ,phản bội đê hèn .3- lạm quyền .4-Hỗn láo với các vị tiền bối ,với nhân dân.
      Vậy vẫn ngang nhiên phủi trách nhiệm .
      Bỉ ổi ! cực kỳ bỉ ổi!

  19. cu non đã nói

    cam on moi giong dieu nguoi doc co thay dieu de hieu la tot mui thoi cua can ba loi thoi sao mon chep bong quen thuoc dang le dung ton tai nhung tuc ngu co cau cho den giu muc hay cho den van la cho den chu khong bao gio thanh cho trang theo ngan ngu tay phuong vay chung ta thong cam truoc day da co bai tau cua anh chie si rang muon chuyen bien tu vuon sang nguoi pha trai qua qua tinh cong tac

  20. Thằng Hèn đã nói

    Từ khi còn là HS phổ thông cho đến nay, đã hơn 70 tuổi, chưa được gặp Bác Nguyên Ngọc, nhưng em luôn ngưỡng mộ Bác vì qua T/P ” Đất nước đứng lên “của Bác. Bây giờ bác tham gia biểu tình chống TQ xâm lược, em càng kính trọng Bác hơn. Em rất hiểu Bác là người có khí tiết.
    Bác ới, Bác muốn và đã viết “đất nước đứng lên” nhưng người cai trị lại đang muốn và đang viết ” Đất nước hãy quì xuống” cho chúng tao yên vị, vì vậy liệu tuổi già của bác chịu được bao năm tù mà Bác giữ khí tiết vậy.
    Em vẫn biết, Trần Bình Trọng muôn đời được dân tôn kính, Trần Ích Tắc muôn đời bị nhân dân nguyền rủa.
    Nhưng dù sao em vẫn lo cho Bác vì trong em luôn quí trọng Bác. Đấy, Bác trông gương ông Trần Độ và nhiều vị khác.
    Đúng là em hèn.
    Kính Bác.

  21. Hùng Cường đã nói

    Những người có lương tri cứ đòi ông Nghị xin lỗi, xử lý ông Thái và đài
    THHN trước việc làm vô liêm sỷ, vu cáo và chụp mũ đê tiện. Không có
    truyện cổ tích ở thế ký 21 đâu. Những kẻ này làm gì có liêm sỷ mà đòi ở họ

    • khach đã nói

      nói mãi như nước đổ đầu vịt, chỉ còn một cách đối với bọn vô lại tham lam tàn độc đó là “Đất nước đứng lên”.

  22. baob đã nói

    Vài thắc mắc nhân đọc “Thư gửi bác Nguyên Ngọc” của bác Hiệu Minh (http://hieuminh.org/2011/09/01/thu-gui-bac-nguyen-ngoc/#more-12784)
    Bác Hiệu Minh cho rằng: “Cho dù may mắn, bức thư của bác được công bố, có lời xin lỗi của ai đó, thì huyền thoại về tác giả “Đất nước đứng lên” đã biến mất sau đêm 22-8.”, sao biến mất nhanh thế?
    Bác Hiệu Minh khuyên bác Nguyên Ngọc: “Tự nhiên cháu muốn thành thật khuyên bác hãy về với Tây Nguyên” khuyên như vậy vì bác Hiệu Minh thấy “Đứng lâu đã mỏi cho nên phải nằm” (Xuân Sách) chăng?
    Bác Hiệu Minh khuyến cáo bác Nguyên Ngọc: “Bác hãy về với núi rừng trước khi quá muộn.” có phải vì bác Hiệu Minh cho rằng “đã biến mất” thì “chữ trinh còn một chút này…” (Nguyễn Du) trước khi quá muộn?

  23. Lươn Lẹo đã nói

    Lươn lẹo, trí trá là bản chât của [...] không phải riêng Trần gia Thái. Lịch sử đã chứng minh điều đó cho dù [...] có tuyên truyền bằng mọi phương tiện cũng không dấu nổi bản chất của chúng

  24. BanmaiVN đã nói

    Chính quyền càng lúc càng hèn yếu, trên bảo dưới không nghe. Bí thư mà ko bảo được thằng loa đài nói láo, vu khống người yêu nước. Chỉ có khựa bẩn là chúng nó sợ vãi cả ra thôi, coi hơn cha mẹ chúng. Bao giờ mới hết cái cảnh nhục nhã này đây.

  25. Rung Xa Nu Da Chat Het Chua? đã nói

    Không có ai là hoàn thiện cả. Dám đứng nên biểu tình như vừa rồi thì đất nước này chỉ co 0.1% dám làm. Tầm cỡ như Bác Nguyên Ngọc đi biểu tình thì đất nước này không có ai cả. Những con số như vậy có cho bạn biết thêm điều gì không?

    Thông tin thêm về Nguyên Ngọc: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Ng%E1%BB%8Dc

    Văn nghiệp:
    Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc và viết tiểu thuyết Đất nước đứng lên, kể về cuộc kháng chiến chống Pháp của người Ba Na, tiêu biểu là anh hùng Núp và dân làng Kông-Hoa, dựa trên câu chuyện có thật của anh hùng Đinh Núp. Tác phẩm khi xuất bản được nhiều người yêu thích và hâm mộ. Sau này cuốn truyện được dựng thành phim.

    Năm 1962 ông trở lại miền Nam, lấy bí danh Nguyễn Trung Thành, hoạt động ở khu V, là Chủ tịch chi hội Văn nghệ giải phóng miền Trung Trung Bộ, phụ trách Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng của quân khu V. Thời gian này ông sáng tác truyện Rừng xà nu.

    Sau chiến tranh, ông có thời gian làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ. Trong thời kỳ Đổi mới và phong trào Cởi Mở, ông đã có những đổi mới quan trọng về nội dung tư tưởng của tờ báo và được coi là người có công phát hiện, nâng đỡ nhiều nhà văn tên tuổi sau này như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài… Ông cũng dành nhiều tình cảm trân trọng đối với các nhà văn khác như Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải.

    Tuy nhiên, khoảng đầu thập niên 1990, báo Văn nghệ một số lãnh đạo đảng Cộng sản chính thức phê phán là “chệch hướng” [cần dẫn nguồn]. Sau đó, Nguyên Ngọc đã từ chức Tổng biên tập và nghỉ hưu. Người kế nhiệm ông là nhà báo Hữu Thỉnh.

    Hoạt động xã hội:
    Sau thời kỳ làm báo, ông tham gia tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chấn hưng giáo dục Việt Nam. Ông đã dịch một số tác phẩm lý luận văn học như Độ không của lối viết (Rolland Barthes), Nghệ thuật tiểu thuyết (Milan Kundera), tác phẩm của Jean-Paul Sartre, Jacques Dournes…

    Được xem là một chuyên gia về Tây Nguyên, trong buổi hội thảo vào tháng 4 năm 2009 về vấn đề khai thác bauxite ở Việt Nam, ông cho biết ý kiến chưa đồng tình với chính sách của chính phủ. [1]

    Ông cũng từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm. Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Đài truyền hình Hà Nội có làm một chương trình về sự việc này, trong đó có đoạn phát thanh viên nói “một số phần tử phản động tham gia biểu tình”, đồng thời khung hình đang quay cảnh Nguyên Ngọc và 2 trí thức khác là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Sự việc này làm ông bất bình và đã gửi thư phản kháng lên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

    Editor: 0.1% của 90 triệu dân là 900.000 người đó bác. Tôi nghĩ mỗi lần biểu tình nếu được 900 người thì phải là 0.0001%.

    • Rừng Xà Nu Đã Chết Hết Chưa? đã nói

      Xin lỗi cho tôi sửa lại.
      Số chính xác là: 90,000,000/900 = 0.00001 = 0.001%

  26. NguoiViet đã nói

    Ông này đúng là ở nước ngoài rồi, chỉ nghe hơi nồi chõ nhặt nhạnh trên mạng, mới biết tí ngoài da mà nổ vung. Bác N Ngọc cũng chẳng thèm chấp thái độ xách mé của ông đâu, nhưng nếu đã lớn lớn một chút thì phải hiểu biết nhiều thì nói ít đi một chút, biết ít mà nói nhiều thì giống thằng con nít mới lớn.

  27. PHUONG ANH đã nói

    Tôi có kế mọn này để phần nào trị bọn Hán gian như [...] bằng cách: Các bác post thật nhiều bài vạch tội của bọn hán gian này lên các trang rao vặt, đặc biệt là bác nào có phần mềm tự động rao tin, tôi đảm bảo ngay lập tức khi bất kỳ 1 người Việt Nam nào vo tình viết tên của lên Google thì đều biết được bản chất ” hại dân, bán nước” của chúng.

  28. Xuân Bách đã nói

    Không chỉ Trần Gia Thái phủi tay, vô liêm sỉ. Còn nhiều thằng không cần phủi tay, vì chúng ném đá giấu tay, cực kỳ vô liêm sỉ

  29. Ngô Hùng Dũng - Đà Nẵng đã nói

    Ai có điều kiện, xin post ảnh Trần Gia Thái lên mạng để mọi người thấy rõ bộ mặt Hán gian của hắn

  30. duy vuong đã nói

    Cong San ma, co bao gio chung noi that dau !

  31. Sarguo đã nói

    Chúng tôi ở bên bác Nguyên Ngọc. Chuyện này phải làm cho ra nhẽ, bát Thái giám đốc PHTHHN công khai xin lỗi trước công luận.

  32. ABC đã nói

    Bác Nguyên Ngọc ơi!

    Cả một “rừng xà nu” đang đứng ra bảo vệ Bác và những người biểu tình yêu nước.
    Bảo trọng Bác nhé.

  33. Tại sao chúng ta không gọi thẳng lên Đài Truyền hình Hà Nôi để phản đối, xem đồng chí Trần Gia Thái có dám làm một phóng sự như cái phóng sự xấu hổ như hắn đã từng làm hay không ? Hôm nay, tôi sẽ gọi lên đài để trình bày phản ứng cua mình xem hắn phản hồi cho công luận thế nào ! Hắn dám nói hắn làm cái phóng sự mất văn hóa đó một phần là vì người xem đài phản ứng mà ! Hắn xem thường người dân quá.

  34. Muathuhanoi đã nói

    Kinh Thua bac Nguyen Ngoc!
    Hom qua chau da Comment roi, gio bat may len de doc tin tuc cua nha thi thay da hon ba tram doc gia Comment cho bac, roi nhin buc anh trang den cua bac o dau trang chau thay bac sao gan gui than thuong den the! Ba chau nam nay 83 tuoi, hien dang o Ha Noi roi sao chau thay bac giong ba chau qua! Rat doi than thuong! Va chau chot nhan ra rang cho den luc nay Bac La Nguoi Hanh Phuc Nhat Tren Doi bac a. Neu chang may ai do Comment vo van la tat ca moi nguoi da dung ra bao ve, that tuyet voi! Chang the co hanh phuc nao hon the va hanh phuc ay vinh vien khong bao gio mua duoc. Tat ca nhung viec lam khong trung thuc nhan dan deu biet ca, se bi dua ra anh sang boi mot le Dat Nuoc Dung Len roi! Bac va bac gai nhu Rung Xa Nu vuon len don anh mat troi hai bac nhe!

  35. motnguoiban đã nói

    buc xuc qua… Sao co the noi nhung lao thanh cach mang ,nhung nguoi yeu nuoc la phan dong nhi?

  36. Người Trung Thực đã nói

    Đại Vệ Chí Dị KỲ 1 (VIẾT BỞI: Người Buôn Gió – http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/389

    Đại Vệ Chí Dị KỲ 2 (VIẾT BỞI: V.Sang 16:03 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 danlambaovn.blogspot.com/2011/09/ai-ve-chi-di.html#comments)

    Năm sau, Tề lệnh cho Vệ phải giao tiếp phần đất Giao chỉ xưa nếu không sẽ khởi binh san bằng nhà sản. Vệ vương sợ hãi sai phó đại tướng Vượng nhắc lại lời hứa của Tề vương ngày trước không xâm chiếm đất Vệ. Đại tướng Tề một tay vuốt râu một tay xoa đầu vượng nói rằng lời hứa đó Tề vẫn giữ và tôn trọng, rằng Tề chỉ lấy đất Giao chỉ xưa thuộc về Tề còn phần đất trong nam mà Vệ mở mang bờ cõi là của Vệ, Tề có chiếm đâu, Tề giữ đúng lời đó chứ. Trước sức ép của hàng trăm triệu binh tướng Tề dũng mãnh ở biên giới và hàng hàng lớp lớp chiến thuyền Tề cờ xí rợp trời trên biển đang tiến thẳng vào vệ cộng với dân Tề trước đó khai thác quặng mỏ và làm công trá hình trên đất Vệ đồng loạt phất cờ khua gươm giáo đứng lên, Vệ vương triệu tập các đại thần và đi đến quyết định giao đất Giao chỉ cho Tề để bảo toàn triều sản với yêu cầu Tề vương phải hứa không xâm chiếm thêm đất Vệ.

    Đại Vệ Chí Dị KỲ 3 (VIẾT BỞI: Người Trung Thực)

    Tề Vương không những hứa không xâm chiếm thêm đất Vệ mà còn cấp cho mỗi người Vệ 2 bao gạo và 4 bó sắn với điều kiện là người Vệ phải mang theo xương cốt tổ tiên đã chôn để tiện bề thờ cúng. Người Vệ thấy lợi thì ai ai cũng cảm kích vì vừa có lương ăn lại được gần gũi với những người đã khuất. Một vài người không tìm thấy xương thì được nhà Tề cấp thêm lương thực và cho ở lại thêm một mùa trăng nữa để tìm cho ra. Nhà Tề không muốn có dấu vết xương của người Vệ trên đất Giao chỉ vì đó là điều kiêng kị trong tôn giáo Tề.

    Sau khi giao đất cho Vương Tề, người Vệ đi về phía nam nước Giao chỉ dựng nhà. Năm đó cảnh vật ở mảnh đất mới thật điêu tàn. Đất chật người đông. Trẻ đói suy dinh dưỡng ruồi bâu vào miệng mà không còn sức đuổi. Người lớn đi chân thấp chân cao không dám ngẩng mặt nhìn lên. Khỉ nhảy múa trên cây bẻ cành khô ném xuống oan trách phận làm người mà ngu dốt. Cả đàn chim mẹ mắt đau đáu nhìn về phương Bắc, tối không vào tổ, kêu gào thảm thiết gọi con.

    Dân nước Vệ bảo nhau sống và thề sẽ không ngu hèn như trước nữa. Từ giờ quyết tu chí làm ăn và dỏng tai lên nghe những điều ngang trái. Một năm gần trôi qua và dân Vệ trồng được một mùa ngô đang tới mùa thu hoạch.

    Vào ngày rằm tháng tám trăng sáng vành vạch, người Vệ bỗng nhiên nghe tiếng gió ào ào. Đang là mùa bão nên ai cũng cho gió to là bình thuờng. Bỗng nhiên mọi người giật mình vi biển ở phía đông sao vũ bão lại nổi lên ở phía tây? Dụi mắt nhìn kỹ thì thấy cơ man nào là quân Chiêm Thành đang lao tới, tay bóp liên tục, mồm hô “trả lại đất cho chúng tao!”. Người đầu tiên nhìn thấy quân Chiêm Thành liền gào lên về phía đám đông đang hỗn loạn: “im mồm hết đi! Minh không đánh ai thì không ai đánh mình cả!”. Mọi người không nghe, hò hét bảo nhau chất ngô trước cửa, nổi lửa đốt để cản đường quân Chiêm.

    Bỗng nhiên ngọn lửa tắt ngấm như có phép thần thông. Đám đông bắc thang lên mái nhà nhìn xuống thì thấy tầng tầng lớp lớp quân Chiêm mắt một mí nấp ở phía sau, một tay bóp, một tay phun vòi rồng dập lửa. Người chết nằm thành đống cản đường cho người sống. Tranh tối tranh sáng, người sống ùn ùn dẵm đạp lên nhau chạy ra hướng biển. Tiếng kêu khóc ngút trời. Ở một nơi xa xôi trong vòng Thái kim số tám, An Dương Vương đang kéo cầy rẽ luống cho vụ khoai thay lúa nghe thấy tiếng kêu thì nuốt nước mắt vào trong.

    Lại nói dòng người chạy ra tới biển thì thấy vô vàn là thuyền ai đó để đấy sẵn. Nghĩ là ở hiền gặp lành, đoàn người chen nhau leo lên thuyền bơi ra biển. Chèo được ra tới chỗ nước sâu thì tự nhiên tất cả các thuyền bỗng dưng bở ra như đất. Không còn cảnh hỗn loạn nữa mà chỉ thấy những bàn tay chới với, những đứa trẻ cố bám vào áo mẹ như trò chơi cưỡi ngựa ngày nào.

    Năm đó biển của nước Vệ cũ được mùa cá. Dân nước Tề đổ xô đi đánh bắt cá đông như trảy hội. Thật kỳ lạ là cứ bắt được con nào định mổ bụng thì cá khóc ra toàn máu. Nhà Tề dán thông báo khắp nơi truyền rằng cá đó bán được và phải diệt tận gốc không cho cá hóa kiếp. Năm đó nước Tề lập hẳn một khu phía nam nước Giao chỉ để mổ cá xuất đi khắp thế gian. Sau này nhờ có người viết lại mới biết phần lớn cống rãnh xây ở Giao chỉ thời đó là từ tiền bán cá mà ra.

    Đời sau có thơ than rằng:

    Vài người ngu hèn
    Chỗ đục chỗ trong
    Dòng sông nhìn thấy đáy

    Triệu người ngu hèn
    Đất sủi thành đống
    Dòng sông uốn khúc

    Trăm triệu người ngu hèn
    Hóa kiếp chở bùn
    Xác đầy cửa sông
    Xác dâng nên từ biển
    Cá khóc ra máu
    Dòng sông chảy ngược

  37. Khách đã nói

    TỰ DƯNG… PHẢN ĐỘNG
    Chưa bao giờ mà mình thấy trở thành phản động ở nước ta dễ như bây giờ.

    Là hôm nọ thấy 1 cái đài truyền hình chiếu oang oang bảo mấy ông Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Quang A… toàn những trí thức gạo cội quốc gia là… phản động.

    Báo chí nước mình có cái giỏi là hay làm thay quan tòa. Nhiều khi tòa chưa có ý kiến gì báo chí đã xách mé gọi Y thị hoặc trống không trong khi bố mẹ người ta đẻ ra đặt tên đàng hoàng.

    Nhưng đấy là đối với dân đen, lần này đụng đến mấy ông cội, có ông đã qua cả mấy cuộc chiến tranh, vào sinh ra tử, viết sách cho mấy ông quy tội và cả con các ông quy tội học mãi về chủ nghĩa anh hùng cánh mạng, về tinh thần yêu nước, giờ chả biết nghe ai xui khôn xui dại, vác người ta lên ti vi, tuyên bố người ta là phản động.

    Phản động mà dễ thế ư, mà muốn nói ai, ai muốn nói cũng được ư. Chao ơi chả lẽ vận nước lại nguy đến thế, lại cứ tự nhiên bảo ai là phản động thì người ấy phải là phản động, tất nhiên là phản động?

    Ai được lợi trong việc này? Theo tôi không ai ngoài các “thế lực thù địch” của chúng ta. Dứt khoát chỉ duy nhất bọn chúng là được lợi, chúng đã kích cho dân ta oánh nhau, nghi kị nhau, vu oan giá họa cho nhau, làm tan rã khối đoàn kết mà hàng ngàn năm nay nhân dân ta đã tốn bao xương máu để dựng nên. Và theo tôi, có lẽ chẳng cần phải tìm đâu xa, “thế lực thù địch” chính là những người vu oan giá họa ấy, chính là những người thích cho ai là phản động thì lấy ngay phương tiện nhà nước để gắp lửa bỏ tay người ấy, huhu…

  38. hanoian đã nói

    Ông Phạm quang Nghị vẫn chưa trả lời công khai trước công chúng bức thư của bác Nguyên Ngọc. Mọi người vẫn đang chờ. Ông đã từng cư xử có văn hóa và đúng mực, vậy lần này hãy có hành động cụ thể để nhân dân khỏi thất vọng. Trả lời công khai và thông báo xử lý Thái giám đốc HTV chính là tỏ ra có trách nhiệm, giứ uy tín cho ông và Thành ủy Hà nội

  39. Khách đã nói

    Ông “Đất nước đứng lên” này có lần đã “đuổi” thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa … chạy mất dép !
    http://daohieu.wordpress.com/2010/08/10/chuye%CC%A3n-ly-ky%CC%80-ta%CC%A3i-tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-da%CC%A3i-ho%CC%A3c-phan-chau-trinh/

    Phải chăng đây là một dịp để… “chơi” lại ông già “Rừng xà nu” ???

  40. N.X.T đã nói

    Chúng ta chỉ quan tâm đến nội dung của bức thư mà ít để ý đến lời ngỏ của Nhà văn:

    Định là thư ngỏ, nhưng tôi chưa công bố ngay, mà gửi trước cho vài người bạn qua email để tham khảo ý kiến.

    Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị đã biết được thư này…

    Tôi tự nghĩ điều này thật nguy hiểm:
    1- Ai đó đã thông tin cho ông Phạm Quang Nghị trước
    2- email của Nhà văn hoặc 1 hay nhiều người bạn của Nhà văn đã “bị khống chế”
    Cả hai lý do đều rất nguy hiểm, cần tỉnh táo và thận trọng!
    Ngồi đọc và gõ phản hồi mà lòng không an.

  41. Nguyen Vu đã nói

    Chào các bác em đi ngủ đây, vợ gọi rồi.
    Không chờ bóc… tem anh Ba Sàm nữa, mà đi bóc t… vợ đây.
    Chúc các bác vui vẻ!

    • bút tre đã nói

      Làm gì thì làm hay ho gì mà khoe khoang giống như gà vịt vậy …

  42. congthan đã nói

    Thằng Pm này nếu tôi biết nó là ai, ở đâu tôi sẻ biếu không cho bài thuốc dân gian chữa bệnh “thiểu nảo”.

  43. Khách đã nói

    Việt Nam bây giờ đầy rẫy gián điệp Trung Quốc đấy. Tất cả các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đều có tai sai của Trung Quốc. Không loại từ VTV, HTV ra được đâu… Giặc ngồi trên đầu chứ không phải ngồi sau lưng nữa đâu…

    • trung hieu đã nói

      Theo 1 thong tin xac thuc ,hien co hang chuc chu bi bat rui,o nhieu nganh va dia phuong khac nhau tham chi trong chinh nganh co chuc nang theo doi lu gian diep tau.Nhung khong hieu vi sao bchinh quyen viet nam va bao chi im re.Khong nhu thoi chong MY,BAT CHU BIET KICH ,GIAN DIEP NAO LA XET XU AM I DE TUYEN TRYEN CHO DAN CHUNG

    • Trọng Thuỷ đã nói

      Bác này nói đúng, theo “giang hồ rỉ tai” thì không những đang có điệp Tàu chui vào CBCC ( hoặc bị tình báo Tàu khống chế điều khiển ) mà tất cả cuộc họp quan trọng đều bị nghe lén,thậm chí cuộc họp tuyệt mật của “Đại ương” bàn về đối sách với Tàu đang họp thì bên kia bọn nó đã biết bởi lẽ 100% thiết bị,linh kiện, đồ điện tử , phần mềm.v.v các CQ trọng yếu của ta đang sử dụng là của Tàu ( trong khi các CQ trọng yếu của Mỹ họ tự trang bị – không dùng đồ Tàu vẫn bị nghe lén) các sếp nhà ta biết rồi nhưng đành chịu.Chỉ cần biết nhìn nhận một chút thôi dễ thấy tại sao lãnh đạo của ta phản ứng như vậy ? không phải Họ không yêu nước ư ? Có muốn “yêu” cũng chẳng được nữa rồi .Họ bị dính bẫy của Cục Tình Báo Hoa Nam rồi, Đ/c nào cũng có “phốt” đều bị ghi lạị hết nếu không cộng tác,không theo sẽ bị đánh Văng xê ra ngay lại bị quy kết là “dinh tê” là phản động,tham nhũng hay gì gì..nữa ngay.Vần đề bây giờ là có lãnh đạo nào : Một là ” đủ sạch” ( TH này quá ít ) để không bị Điệp Tàu hạ gục, Hai là dù chót “có tý ” nhưng dám Hy sinh bản thân danh dự, quyền lợi gia đình, tổ tiên dòng họ (vì nước quên thân) để bật lại Tàu vì dân tộc hay không ? Làm “Quan CM ” khó lắm thay!

  44. nguoi phutho đã nói

    Tôi có mấy ý kiến:
    1. Tôi phản đối người nào đó đã so sánh Nguyên Ngọc với Ngô Quang Kiệt. So ánh như thế chẳng khác gì chửi vào mặt Nguyên Ngọc.
    2. Nguyên Ngọc từ chối đăng ký giải thưởng HCM. Hành động rất thức thời vì Ông biết nhà cầm quyền sẽ không trao cái giải này cho Ông. Để biết giới trí thức nghĩ gì vế các giải thưởng của Nhà Nước hãy tím đọc bút ký ” Đi tìm cái tôi đã mất ” của nhà văn Nguyễn Khải.

    • Nguyen Vu đã nói

      hi, mọi sự so sánh đều khập khiễng mà bác, mà tôi thấy bác gì ấy ví dụ một trường hợp tương tự như vậy thôi, không có ý định so sánh hai người với nhau.
      Thực ra những trường hợp tương tự như vậy rất nhiều, bác không thấy thủ tướng “thân yêu” của chúng ta cũng một thời cũng là “nạn nhân” của đấu tố trong cái thời đại @ này đấy à, nhưng kết quả thì thủ tướng của chúng ta đã đại thắng (tham khảo ở đây nhé).

  45. ND VN đã nói

    Các cụ ơi nói chi nhiều với cái lũ âm binh, miệng chúng nó còn hôi sữa,chỉ biết vơ vét cốt chỉ để lo cho gia đình và dòng họ của nó… Nó đâu cần biết lòng dân bất an ,xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi,cuộc sống nghèo nàn lạc hậu….
    Kính tặng các cụ:
    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

  46. Bác Ngoc hãy viết về một bài gái mại dâm và đứa con mất dạy, rồi dán hình hai mẹ con Trần Gia Thái kèm theo xem coi hắn phản ứng thế nào ?! Chắc khi ấy người ta nói hắn và mẹ hắn là tiên nữ và con tiên nữ chắc. Đồ đê tiện vô liêm sĩ !

  47. Nguyen Vu đã nói

    @ông Pm lúc 01.09.2011 lúc 21:25

    Xem xong phóng sự của đài truyền hình Hà nội. Một người dân bình thường có thể rút ra những kết luận sau, dựa theo những lời bình và những lời phát biểu của những “quần chúng tự phát” của thành phố Hà nội:

    01. Là những kẻ yêu nước không chân chính
    02. Là những kẻ gây rối, gây mất trật tự công cộng
    03. Là những kẻ chống người thi hành công vụ
    04. Là những kẻ dương khẩu hiệu, ăn nói bậy nói bạ
    05. Là những kẻ gièm pha, nói những người không đi biểu tình là không yêu nước
    06. Là những kẻ không tôn trọng pháp luật
    07. Là những kẻ xấu, đã chà đạp lện lòng yêu nước chân chính của nhân dân HN
    08, Là những người không biết lao động sản xuất, chỉ biết quấy phá
    09. Là những kẻ bị giật dây
    10. Là những kẻ làm tốn tiền của, của nhà nước
    12. Là những phần tử không yêu nước, do các thế lực xúi giục
    13. Là những người không có nhận thức đúng đắn
    14. Là những kẻ phạm tội, đã bị các cơ quan chức năng xử lý
    15 Là những người không bình tĩnh, không nắm rõ thông tin, cần phải được tìm hiểu, cần phải đựợc định hướng
    16. Là những người không làm tốt những công việc của bản thân mình.

    Hình như là nhà văn Nguyên Ngọc và những người biểu tình phản đối Trung quốc còn chưa biết hết nhưng cái mũ tôi nêu trên đã chụp lên đầu mình đấy ông Pm à.

    PS: Bây giờ lại được bổ sung thêm một cái mũ nữa là : 17. Nhà văn Nguyên Ngọc pi-a (PR) bản thân theo kiểu “lộ hàng yêu nước”

    • Nguyen Vu đã nói

      Kết quả sau những phiên đấu tố thời @ đối với những người dân tham gia biểu tình, của báo ANTĐ, Hà nội mới, Đài truyền hình HN, ngành công an, nghe đâu cả bên quân đội cũng báo cáo ở đâu đó là kiên quyết ngăn chặn, như sau:

      1. Bị theo dõi giám sát mọi lúc, mọi nơi
      2. Bị côn đồ đe nẹt dọa nạt
      3. Bị công ty sách nhiễu
      4. Bị nhà trường dọa đuổi học
      5. Bị rút tên khỏi các tổ chức nhà nước, bị không được vinh danh
      6. Bị công an mời lên lấy lời khai như tội phạm
      7. Bị giam giữ bất hợp pháp
      8. Bị gây sức ép, đe dọa các thành viên khác trong gia đình
      9. Bị đẩy ra ngoài các hoạt động đoàn thể, xã hội của nhà nước

      PS: Tôi không tham gia nên chỉ liệt kê được có vậy

    • Nguyen Vu đã nói

      Sau những quy chụp và có những kết quả mà những người tham gia biểu tình phản đối Trung quốc phải chịu như vậy.

      Cho nên tôi

      Không ủng hộ nhà văn Nguyên Ngọc….vì chỉ có viết một lá thư ngỏ cho ông Nghị mà chưa có thêm động thái khác nữa
      Không ủng hộ những người yêu nước… vì mới chỉ lên tiếng phản đối mà chưa có những biện pháp thiết thực để bảo vệ mình một cách đúng đắn, đúng pháp luật

      Tôi … xin chịu bị “ném đá” vì hai phê bình trên. hic

      • trung hieu đã nói

        ong nay dinh kich dong ha? theo ong cu Nguyen Ngoc va nhung nguoi bieu tinh can phai lam gi?

    • Ngủ Yên Mất Thành đã nói

      Mấy cái liệt kê của ông này là bài, là chiêu của bên Tuyên Giáo TW, và các cấp mà.
      Các bác nào thử nói chuyện với mấy “Đảng dão”, ý lộn, Đảng Viên thì nghe “băng” lại bài này thôi!

      “Đỉnh cao trí tuệ” có khác, trăm cái đầu như một, chã được 1,5 thì làm sao khá nổi!(đại loại theo bên toán là 100=1 ấy)

  48. Khách đã nói

    Đúng là nhà văn Nguyên Ngọc của “Đất nước đứng lên”!thấy đất nước lâm nguy nên Ô dù có cao tuổi nhưng sẵn sàng đấu tranh ! Tôi đã được học các TP của Ô từ nhỏ!Nay lại càng kính trọng Ô hơn!

  49. Hoàng đã nói

    Trần Gia Thái là người TQ cài vào hàng ngũ lãnh đạo VN,thì sao nói Trần Gia Thái xin lỗi được,TGT đang lao động vì quốc gia TQ thì rõ ràng ông ấy đang yêu nước!Tăng huân chương chiến công ngay!

  50. Khách đã nói

    “Rừng Xà nu”, “Đất nước đứng lên” là những trang sử hào hùng của dân tộc của một thời cuộc chống giặc ngoại xâm, giữ nước. Đánh vào nhà văn-chiến sĩ, nhà văn hóa Nguyên Ngọc là đạp vào mặt những người yêu nước, đánh vào thẳng lương tri của chúng ta. Đó là tội ác.

    Họ đã tuyên chiến, quyết hạ gục những người biểu tình yêu nước bằng cách trực tiếp nhằm vào những bậc nhân sĩ, trí thức có tên tuổi, sự tính toán thực nham hiểm, đểu cáng, bất chấp luân lý, coi thường dư luận. Họ đang đi đến tận cùng của sụ liều lĩnh. Sự khuất phục của chúng ta đồng nghĩa với hủy diệt. Hãy đoàn kết chống lại điều đó .

    Yêu nước, nguyện đấu tranh vì dân tộc chúng ta hãy đứng lên đón nhận ánh mặt trời như cây Xà nu:

    “Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khoẻ như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời…. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng”.

    Rừng Xà nu, kìa rừng Xà nu của Nguyên Ngọc đang vẫy gọi ta đứng dậy làm Người, giục chúng ta hành động lên vì Tổ quốc Việt nam yêu quí !

  51. dan đã nói

    Nhiều bác có vẻ cảm thông với ông Nghị? Xin lỗi, với tôi đấy chỉ là cách làm việc vuốt ve, cơ quan tôi cực ghét lãnh đạo, thậm chí là đồng nghiệp kiểu đấy. Tức là thực chất ông chẳng làm gì cả để giải quyết việc cần làm của ông, thay vào đó là một cách tránh trách nhiệm khôn khéo. Như nhà văn Nguyên Ngọc nói, trách nhiệm phải là của người đứng đầu, chứ hạng “vô liêm sỉ” như ông Gia Thái hay Tha Dái gì đấy chỉ là hàng tép riu thế thân thôi.

  52. N.X.T đã nói

    Thời sự 19h VTV1 gần đây thường xuyên dẫn nguồn từ tân hoa xã???

  53. thaodanyeunuoc đã nói

    pm này lại lươn lẹo rồi.
    Thử hỏi ĐTHHN dưa tin mại dâm có hình minh họa là chủ chứa với gái mại dâm là hình bố mẹ của PM rồi nói gái mại dâm là chị em của Pm đê minh họa thì sao nhỉ??????

    • ĐCS đã nói

      Thì nó công nhận ĐTTHN nói đúng quá chứ sao (theo cái đầu thiếu hiểu biết của nó)

  54. pm đã nói

    Ông Ngọc có tham gia tụ tập không? Nếu có tham gia thì việc ông được ghi hình có gì mà ông phải bức xúc.
    Ông xem lại đi! có phải Đài PTTH Hà Nội nói các cuộc tụ tập ấy và tất cả những người tham gia là phản động không đặc biệt có nói Ngọc là phản động không? Nếu không thì, PR có vẻ hơi bị không hay lắm.

    • Bố của Pm đã nói

      Trần Gia Thái Hán gian đấy hả con , sao mày vô học gọi nhà văn Lão thành bằng tên trống không thế ? mở mắt mà xem có được bao kẻ đồng loã với mày ? Bác ấy biểu tình chống TQ xâm phạm chủ quyền mà mày dám mở mồm ra bảo là tụ tập hả thằng mấy dạy.Xin lỗi các Bác tôi vô phúc không dạy được con .

    • Khách đã nói

      Ông này bị thiểu năng trí tuệ hay sao? Cứ phải đợi nói huỵt toẹt ra ông mới hiểu, mới biết là nói mình à? Ông cần uống nhiều sữa thông minh hơn nhe, hỡi người thiểu năng trí tuệ

      • Bố của Pm đã nói

        Không phải đâu bạn ơi nó rặt một phường phản Dân hại Nước cay cú cãi cùn đấy thôi, ai chả biết 80 tuổi còn PR cái mả bố nó à ?

    • dan đã nói

      Anh cu này lếu láo quá. Thôi hạng này chắc chưa biết văn hay tiếng Việt là gì. Nói cho ông rõ, vấn đề là cái đài HNT không được phép xúc phạm những người yêu nước trong đó có Nguyên Ngọc, chỉ đơn giản là nhà văn Nguyên Ngọc đã lên tiếng, đấy là bảo vệ danh dự chính đáng. Thế bây giờ giả sử tôi bảo bố ông Pm là đồ phản Quốc đấy, ông có thành chó điên ngay không? Sở dĩ tôi phải nói bố ông chứ không thèm nói ông, bởi đơn giản cái đầu mụ mị của ông có mà đến lúc chết cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được lẽ phải trên đời này là gì đâu.

    • người Việt đã nói

      Ông có phải là người Việt?? Nếu phải, đề nghị ông học lại tiếng Việt.

    • Đông Hoàng đã nói

      Bây giờ không phải thời CCRĐ nhè. Đừng có ti tiện thế. Ai cũng có quyền thể hiện tiếng nói của mình, lòng yêu nước theo kiểu của mình. Đừng tụ cho mình cái quyền “Cho may ô mới được phần may ô…” nhé. Thời vua chúa độc tài, độc quyền ngu si đã qua lâu rồi nhé. Lũ ranh con cứ mượn oai của cái râu hùm- nhà nước làm càn, coi thường đạo lý thì không xong đâu. Bố con nhà Gadafi, Mubarack…còn chẳng ăn ai. Lênin, Stalin, Ceausescu, cha con nhà Kim, anh em nhà Fiden, thậm chí cả Mao chu xơng còn chẳng là cái thá gì nữa mà không hiểu ra à?

    • Đất Việt đã nói

      1- Tôi biết ông Nguyên Ngọc viết thư cho ông PQN chưa hẳn đã là đòi cái danh cho riêng bản thân mình. Bởi vì bản thân ông Nguyên Ngọc thừa biết đi biểu tình là một “canh bạc” với tính mạng. Như thế thì cái tính mạng ông còn chẳng tiếc nữa thì ba cái “danh ảo” ông đòi làm gì. Ông đòi ở đây là ông muốn cho người dân biết được “cái thật” của chính quyền mà thôi.

      2- Tôi cũng biết ông Nguyên Ngọc là người không màng đến danh vọng (từ chôi GT) và tiền bạc, không tin ông cứ hỏi ông Trần Đăng Khoa thì rõ.

      3- Tôi khuyên ông nên suy nghĩ … sâu sâu một chút kẻo người khác ngộ nhận.

      Vài lời chia sẻ cùng ông Pm lúc 21:25.

    • Khách đã nói

      Bác này bị bệnh lâu năm hay sao hoặc cũng là dân ít học hoặc dốt nát nên mới bảo nhà văn Nguyên Ngọc tự PR mình. Làm ơn về đọc kỹ SGK lại đi, bài “Rừng xà nu” là của Nguyên Ngọc đấy. Các trường hằng năm, hàng ngày đều phải ra rả học bài của nhà văn Nguyên Ngọc. Thế nhà văn có cần phải RP không hay bác Nguyên Ngọc là “hữu xạ tự nhiên hương”, hỡi người dốt nát.

    • Đài Truyền hình Hà nội vi phạm điều 9 luật báo chí VN đã nói

      ” Tụ tập” là cách nói lăng mạ của Nhà đài, thực ra đây là các cuộc Biểu tình yêu nước chống giặc tầu, và được Điều 69 Hiến pháp công nhận, cả tướng Công an Nhanh cũng thừa nhận ” Đây là các cuộc biểu tình mang tính yêu nước”.
      Quyền tự do Biểu tình và Hội họp là quyền tự do thiêng liêng của các công dân, Nhất là khi Tổ quốc lâm nguy, Người dân cần xuống đường để tỏ thái độ quyết tâm bảo vệ đất nước, chống giăc ngoại xâm, đồng thời đánh dộng dư luận Quốc tế để kêu gọi sự ủng hộ.Tinh thần này rất đáng được trân trọng và cổ vũ.
      Việc Đài Truyền hình Hà nội , vu khống người biểu tình là phản động và Minh họa bằng những bức hình là xúc phạm đến danh dự của người yêu nước và sẽ bị xử theo Điều 9 của Luật báo chí phát thanh và truyền hình.

      http://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_B%C3%A1o_ch%C3%AD_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam

      Điều 9. Cải chính trên báo chí

      1. Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả. Trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng kết luận đó.

      2.. Tổ chức, cá nhân có quyền phát biểu bằng văn bản về những nội dung đề cập trên báo chí khi có căn cứ cho rằng báo chí đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến mình. Cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân đối với thông tin đã được đăng, phát sóng trên báo chí của mình.

      Lời phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả.

      Kể từ khi nhận được lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn năm ngày đối với báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình, mười ngày đối với báo tuần, trong số ra gần nhất đối với tạp chí, cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểu đó.
      3. Lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả và lời phát biểu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được đăng, phát sóng tương xứng với thông tin do báo chí đã đưa ra theo quy định của Chính phủ.
      4. Trong trường hợp cơ quan báo chí không cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xin lỗi không đúng các quy định của Luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

    • Thành Ca đã nói

      Thằng nô dịch này đầu toàn cặn bã thải mới nói những câu hỗn xược như vậy.

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Các bác nói chuyện với loại vô văn hóa như thế này làm gi?

    • hanoian đã nói

      này Pm, nói thật đi, ngày xưa đã học đến lớp mấy phổ thông rồi? Có biết bác Nguyên Ngọc là ai không? Có đọc sách bao giờ không? nếu đầu đất và văn hóa lùn thì xéo ngay, đây không phải chỗ chơi cho những kẻ vô học và mất dạy nhé! về hỏi lại bố Pm xem Nguyên Ngọc là ai (nếu bố Pm có đi học), nhớ lời ta dặn chưa?

      • Hàng xóm TGT đã nói

        Các bác bớt nóng, cô giáo của cậu Pm là mẹ TGT.
        Cháu Pm nó học gần hết lớp 1 thì cô giáo ko may …tẻo. Cháu nó có sai các bác cứ dạy bảo. Trần Gia Thái cũng lò ấy ra cả.

  55. [...] thư Hà Nội Phạm Quang Nghị Posted on Tháng Chín 1, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]

  56. OZ đã nói

    Nếu ai theo dõi thì thấy Trần Gia Thái – TBT Đài TH Hà Nội cho phép phát sóng rất nhiều phim Trung Quốc, ngay cả Thời sự của THHN cũng trích dẫn từ CCTV của Trung Quốc. Rất bất thường! Ngờ rằng Trần Gia Thái là tay sai của Trung Cộng, cần chú ý theo dõi và tẩy chay nếu không rất nguy hiểm.

    • Người Biểu Tình Yêu Nước đã nói

      Truyền hình Hà Nội là nơi chuyên quảng cáo cho mấy tay lang băm người Hoa đến Việt Nam để móc túi dân ta.

  57. Hoàng đã nói

    Kính gửi Nhà văn Nguyên Ngọc và các Vị bị đấu tố
    Các Vị mới bị có đài THHN đấu tố thì đã ăn nhằm gì.
    Thế mới thông cảm cho TGM Ngô Quang Kiệt nhé, Ông đã bị hơn 700 báo đài xỉ nhục.
    Nhưng kết quả thì thế nào? TGM Kiệt vẫn là sao mai của giáo dân Việt.
    Nhân dân chúng tôi rất tôn trọng và khâm phục các Vị.
    Cổ nhân đã nói: ngậm máu phun người thì bẩn miệng mình trước

    • khách đã nói

      Vâng , bây giờ thì từ câu chuyện phóng sự lươn lẹo trên đài truyền hình , tôi phải xem lại tin tức về ô TGM Ngô Quang Kiệt để thông cảm cho TGM.
      Không thể tin bất cứ sự tuyên truyền nào của nhà đài nữa!

  58. sinh đã nói

    Mong Bác Ngọc lại có những tác phẩm để đời như đất nước đứng lên thời kỳ đổi mới

  59. motdapanquan đã nói

    Hoan hô bác Ngọc, vì điều đơn giản của thói đời : Bác biết lôi một bóng ma quan trọng ra ánh sáng để đối thoại.

  60. Tiếng Nói Căm Phẫn đã nói

    Nếu tôi nhớ không lầm là trong triết học Mark-Lenin đã từng viết: “Cái gì hôm qua tiến bộ thì theo thời gian nó trở nên lỗi thời, lạc hậu và phản động”. Bọn tay sai Việt gian ngày nay đang lợi dụng các phương tiện truyền thông để tiếp tục chụp mũ những người dân yêu nước chống lại cường quyền và Tàu cộng giống như cha ông chúng đã từng diễn màn đấu tố cải cách ruộng đất và tư tường văn hóa đã đưa VN trở lại thời Trung Cổ. Vậy tất cả những người dân VN trong và ngoài nước cùng cộng đồng quốc tế giờ đây đã biết rõ ai chính là phản động rồi

  61. Không phải tiền của chính phủ mà là tiền thuế của Dân đã nói

    Mời các bạn xem Ký sự của nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về Nguyên Ngọc- một con người khảng khái và một nhân cách sống mẫu mực:

    http://www.viet-studies.info/TDKhoa_NguyenNgoc.htm

    Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2000. Tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra một nghi lễ long trọng: Trao tặng Huân chương Độc lập vì những cống hiến to lớn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cho 5 nhà văn xuất sắc: Hải Triều, Thanh Tịnh, Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Thi và Nguyên Ngọc. Trong số 5 nhà văn rất nổi tiếng này, chỉ có mỗi Nguyên Ngọc là còn sống. Nhưng ông lại không có mặt. Nhiều người tỏ ra băn khoăn. Một nhà văn bảo tôi: “Cái ông Nguyên Ngọc này buồn cười thật. Cứ khụng khà khụng khiệng. Khó chịu quá”. “Hình như anh Ngọc đi vắng.”. “Vắng đâu. Về rồi. Về mà vẫn không chịu đến! Cha này xem ra không được!”.

    Thật oan cho Nguyên Ngọc.

    Khi Hội Nhà văn tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập cho ông thì ông vẫn còn lặn lội ở cơ sở cách mạng vùng ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Ông hoàn toàn không biết có sự kiện này. Báo tin cho ông ngay trong buổi chiều hôm ấy lại là những độc giả của ông ở Đà Nẵng. Họ tíu tít đến chúc mùng ông. Anh Giám đốc khách sạn Non Nước còn mang lẵng hoa đến tặng ông. Nguyên Ngọc rất cảm động vì tấm lòng thương yêu quý trọng của độc giả giành cho mình. Xem chừng họ còn vui hơn cả ông khi ông được Nhà nước ghi nhận về sự cống hiến to lớn trong cả một đời cầm súng và cầm bút.

    Chiều 7-9- 2000, Nguyên Ngọc về đến Hà Nội thì sáng ngày 8-9, nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Tổng thư ký cùng nhà thơ Nguyễn Hoa, cán bộ Tổ chức Hội, thay mặt Ban Chấp hành đã đến tận nhà trao ông Huân chương Độc lập hạng nhì của Nhà nước cùng với lẵng hoa của Hội nhà văn. Phó Tổng thư ký Nguyễn Trí Huân còn thông báo cho ông biết, ông có 7 triệu đồng tiền đầu tư sáng tác.

    - Ồ, cái đó thì mình không nhận đâu.

    Nguyên Ngọc lắc đầu. Nhà văn Nguyễn Trí Huân cười điềm đạm:

    - Đây là lộc chung thôi anh ạ. Lộc của Nhà nước mà!

    - Lộc nào của Nhà nước. Tiền đóng thuế của dân đấy. Mình không nhận đâu!

    - Mọi người đều nhận cả bác ạ – Tôi chen vào – Nhà văn mình khổ quá. Nhà nước tạo điều kiện thêm để ngồi làm tác phẩm. Em cũng đã nhận mấy triệu. Mọi người cũng đều nhận cả. Bác không nhận, thế bằng bác bỉ chúng em à?

    - Không! không! – Nguyên Ngọc vội vã xua tay – Cái này là tuỳ quan niệm của mỗi người thôi. Mình viết được cái gì thì “bán” cho Nhà xuất bản lấy tiền rồi. Sao bây giờ lại còn lấy tiền của dân nữa?. Số tiền ấy mình không nhận đâu. Huân đừng mang đến nhé!

    Nguyên Ngọc lại từ chối. Như mấy lần đầu tư trước đây, ông cũng kiên quyết từ chối. Ở Hội Nhà văn hiện nay, chỉ có mỗi Nguyên Ngọc là chưa nhận tiền tài trợ lần nào. Mà ông “gàn” lắm! Cực đoan lắm. Có người bảo, Nguyên Ngọc đã quyết cái gì thì không ai có thể ngăn cản nổi. Có túm tay ông kéo lại thì lập tức ông hoá thành anh La Văn Cầu, rút mã tấu chặt phéng ngay cái cánh tay bị níu giữ ấy mà xông lên. Việc từ chối tiền đầu tư cũng thế. Tôi biết Nguyên Ngọc rất nghèo. Số lương hưu của hai vợ chồng ông có đáng là bao. Nguyên Ngọc lại đi thực tế liên miên, mà đi xa, đi tự túc. Tính ông lại khảnh. Đã thế ông lại không chịu viết tạp. Thế thì làm sao mà có được tiền….

    • Mạnh Tuấn đã nói

      Thật kính trọng bác Nguyên Ngọc! Mong bác luôn luôn mạnh khỏe như cây xà nu vươn cao giữa rừng!

    • dân đã nói

      Ở Hội Nhà văn hiện nay, chỉ có mỗi Nguyên Ngọc là chưa nhận tiền tài trợ lần nào.
      —————

      Đề nghị các nhà văn trong HVN VN xác nhận thông tin này!

    • Công dân đã nói

      Người như ông Nguyên Ngọc ở bên em đầy!

      Ký tên: Công dân
      Địa chỉ: Quận Trường Tồn, tỉnh Vĩnh Hằng, nước Giãy Chết.

      • D.Nhật Lệ đã nói

        Đọc hết bài viết của TĐK.viết về Nguyên Ngọc thì ai cũng
        thấy rõ sự hy sinh qúa lớn của những người lao vào cuộc
        chiến như NN. !
        Thế nhưng rốt cuộc là gì ? Một đất nước như thế này đây
        thì qủa là sự hy sinh qúa phí phạm.Một sự lừa bịp vĩ đại ?
        Bác nào thấy sai thì cứ vô tư ném đá…tôi nhé ! Tôi nhận !

  62. Tiến Tùng đã nói

    Các bác cứ ý kiến là ông Nghị này phải trả lời nọ, trả lời kia. Trả lời thế nào? Chả nhẽ nhận sai? Đấy là điều không bao giờ có ở các ĐV.
    Tuy nhiên em nghĩ, ông ấy sẽ chẳng biết đến bức thư này đâu. Chặn ngay ở ngoài ngõ rồi. Còn tự nhiên ông ấy vào các trang mạng “phản động” để chẳng may đọc được bức thư ư? Đừng có mơ nhé!

  63. Thuý Quỳnh đã nói

    Nói như đinh đóng cột, theo từ điển Thành ngữ và tục ngữ VN của Vũ Dung, Vũ Thuý Anh và Vũ Quang Hào, nghĩa là nói một cách chăc chắn, khẳng định không sơ sai, sợ hớ, kiên quyết không thay đổi. Cũng trong từ điển này còn có câu Ăn không nói có (nói không nói có) – có nghia là ăn ở điêu bạc. Còn trong tiếng Nga có câu thành ngữ: Cái lưỡi của tôi-kẻ thù của tôi có nghĩa là nói năng không thận trọng thì chinh lời nói của mình sẽ giết lại chính mình. Có thể khẳng định, phim phóng sự của đài TV HN phát lúc 18.30-19g ngày 22.06.2011 đã giết chết tác giả bộ phim và người kí duyệt nó là Trần Gia Thái, hay nói rộng ra, đã giết UBND thành phố HN.
    Đáng lí ra, Ông Trân Gia Thái và các phóng viên phái đi xem biểu tình với tư cách nhà quan sát chính trị để trên cơ sở đó qui nạp vấn đề mà phản ánh sự kiện một cách trung thực như thế nào đó để một mặt làm đẹp lòng Thiên lôi, nhưng cũng không làm mất lòng những người thể hiện lòng yêu Nươc theo cách riêng của mình (theo cụ Võ Văn Kiệt, người VN nào cũng yêu nước, môi người đều yêu nước theo cách riêng của mình).Băng phóng sự của mình TV HN đã mang tiêng là nói đơm, nói đạt. Con ông Phạm Quang Nghị nói răng trình độ các phong viên TV HN non nớt.
    Ăn cơm mới nói chuyện cũ. Nhân đây, tôi xin kể lại về một phóng sự có lẽ là củaổtuyền hình trung ương phản ánh về kỉ niệm ngày truyền thống của CAND VN phát cách đây 2-3 năm (tôi nhơ ko chính xác). Trong phóng sự ghi lại hình ảnh Tông bí thư Nông Đức Mạnh phát biêu chỉ đạo ngành công an. Tôi nhơ rõ là trước dông đảo đại biểu ngành an ninh đến dự, ông Manh khăng đinh nhiêm vụ chính của CAND là phải bảo vệ Đảng. Câu phát biêu này của Mạnh rất phi chính trị và ngu xuẩn. Nếu có bảo vệ lợi ích nhóm thì chỉ nên phát biểu trong cuộc họp kín, chư không nên phát biêu trước dư uận, mà phai trá hình là bảo vệ Tổ Quốc. Vị phóng viên VTV kia nếu là có trình độ và yêu Đảng thi khi biên tập âm thanh, thi phải cắt cái đoạn bảo vệ đảng. Có hai khả năng. Một là, vị phong viên chơi sỏ TBT họ Nông, hoặc là trình độ báo chí anh ta kém.

    • dân đã nói

      Tại sao bạn không nghĩ đến khả năng thứ ba: Đó là một phóng viên trung thực.
      Bạn mất hết niềm tin về các phóng viên lề phải rồi sao?
      Có những người như Trần Đăng Tuấn đấy!

  64. Tai Truong đã nói

    lý lẽ đanh thép và nhất là cách hành xử nhân văn. viết rôì nhưng chưa đăng, đến khi ” Trần Gia Thaí” phuỉ tay và vô liêm sĩ thì mới công bố. cách hành xử vô cùng cao thượng! Hoan hô Bác Nguyên Ngọc. Kình chúc bác sức khỏe để làm vẻ vang cho dân tộc.

  65. Không đảng phái đã nói

    Ông Phạm Quang Nghị đích thực là tác giả, đạo diễn và kiêm luôn diễn viên của tòan bộ chương trình phát hình của ĐTH Hà Nội. Chỉ tiếc là bác Nguyên Ngọc thêm một lần nữa đặt niêm tin và hy vọng nhầm chỗ! Không sao bác ạ! Bây giờ đã có cả triệu người KHÔNG NHẦM LẪN NỮA!

  66. Nguyễn Chí Việt đã nói

    Do UBND Hà nội đã ra thông báo và ông Nguyễn Chí Vịnh đã HỨA với TQ là kiên quyết ngăn chặn tụ tập đông người rồi, nên tôi nghĩ HỌ sẽ thẳng tay đàn áp “tụ tập đông người” trong thời gian tới. Để thực hiện chỉ thị này của UBND thành phố Hà nội và để giữ thể diện cho ông Vịnh, tôi sẽ không tham gia “tụ tập đông người” vào các buổi sáng ngày chủ nhật nữa đâu và sẽ đi đầu trong phong trào “im lặng vì chủ quyền biển đảo” bằng cách sau:
    Sáng chủ nhật hàng tuần tôi sẽ mặc áo No-U, áo có hình cờ Tổ quốc, áo có chữ HS-TS-VN hoặc áo/mũ in các khẩu hiệu hoặc biểu tượng yêu nước để đi dạo thăm quan các địa điểm “tụ tập đông người” trong thời gian qua (thăm tượng đài Lý Thái Tổ, thăm tượng đài Quyết tử cho TQ quyết sinh, đi dạo bên hồ Gươm lịch sử …), lúc thì đi bộ, lúc thì đi xe đạp, xe máy, xích lô… Tôi yêu cầu bạn nào muốn làm giống tôi thì luôn giữ khoảng cách giữa tôi và bạn từ 5 đến 10m (tốt nhất là giữa tôi và bạn có một vài người đi đường không vì chủ quyền, biển đảo) để chúng ta không vi phạm phải nghị định 38 của chính phủ. Tuyệt nhiên không được hò hét, nhảy múa gì để không bị buộc cho tội gây rối nhé. Ông Gandhi chỉ cần những việc phi bạo động đó mà đã đem lại độc lập cho Ấn độ, tại sao chúng ta không làm được điều đó để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình nhỉ? Các bạn cứ tưởng tượng xem nếu HN ta cứ cách 5, 10 mét lại có một người “lập dị” như tôi đi dạo và hòa mình vào dòng người trên phố thì cũng vui rồi chứ cần gì phải “tụ tập”, “hò hét”!

    Tôi hi vọng lúc đó UBND Hà nội không ra lệnh cấm là công dân khi ra đường không được mặc áo có chữ, có hình, có cờ Tổ quốc hoặc phải đi cách nhau ít nhất là 50 mét! Hehe….

  67. [...] nay vào trang Ba Sàm đọc được lá thư ngỏ của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành ủy Hà [...]

  68. Thôi rồi Lượm ơ, Thái bị quả báo đã nói

    Trần gia Thái đã gặp quả báo qua lời hắn tự thuật:

    “Nhưng nào định mệnh buông tha.

    Tôi tưởng yên bình đợi hái quả chín

    sau bao mùa lam lũ dựng gây gieo trồng vun xới,

    nào ngờ ấy là lúc một nỗi đau mang phiên bản mới

    bất chợt ập về nhanh hơn lũ quét.

    Người tôi rất mực yêu thương, tôi gửi trọn niềm tin…

    nơi góc khuất của bình yên bỗng dưng trở gió.

    Ấy là lúc những giọng nói có mùi tanh phát ra từ cái mỏ con chim cắt

    có cái lưỡi nhọn tẩm dầm nọc rắn bay đến tai em rỉ rả thầm thào…

    Giọng nói trút theo nước bọt mang bùa bả gì

    mà phút chốc trước em tôi thành quân thù, thành tội đồ,

    thành kẻ nhớp nhơ bệnh hoạn.”

    http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Tran-Gia-Thai-62/

    http://suckhoedoisong.vn/20110820040854184p15c77/anh-sang-hoi-uc-trong-tho-tran-gia-thai-.htm

  69. MỌI DÂN đã nói

    Yêu cầu VTV1 xin lỗi công khai, vì phần lớn nhân dân cả nước, (trừ những ai có dùng net) đã và đang hiểu nhầm rằng các cụ nêu trên và trang boxit là phản động thật, kể cả cụ Đại tướng.
    Nếu không xin lỗi thì hãy khẳng định công khai rằng những gì VTV1 phát hôm đó là hoàn toàn đúng, và định hướng xử lý các nhà cách mạng yêu nước phản động này.

  70. Thái làm thơ khẳng định về mình đã nói

    Thơ tự bạch về nhân cách của chính Trần gia Thái:

    “Trước mắt người đời tôi thành kẻ méo mó hình hài vẹo xiêu nhân cách.

    Ai trả cho tôi sự trong sạch

    Không-ai-cả

    Tự mình đào huyệt trong lòng mình chôn vùi nỗi đau hết lớp này lớp khác,

    nghĩa địa trong tôi hàng hàng lớp lớp nấm mộ đớn đau không tên,

    không địa chỉ.”

    bài thơ văn xuôi “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”.
    Tác giả: Trần gia Thái

    http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Tran-Gia-Thai-62/

    http://suckhoedoisong.vn/20110820040854184p15c77/anh-sang-hoi-uc-trong-tho-tran-gia-thai-.htm

  71. binhloanvien đã nói

    Theo tôi thì Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động để chống lại nhân dân, nhà nước (nhà nước là của dân mà), chứ không thể có chuyện Đảng (từ dân mà ra), chính quyền (của dân) lại chỉ đạo cho họ làm những chuyện trái pháp luật, trái đạo lý như thế.

    Hành động này của một số báo ở Hà Nội và điển hình là Đài này là hành động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với chính quyền làm ảnh hưởng uy tín của Đảng với nhân dân và bạn bè quốc tế, ca tụng, quảng cáo cho các thế lực thù địch lưu vong ở nước ngoài (gián tiếp nói các thế lực thù địch yêu nước, chống TQ gây hấn).

    Nếu theo cách lập luận của ông TGĐ ĐPT&TH Hà Nội Trần Gia Thái thì ý kiến này của tôi là cơ sở để kết luận Đài PT&TH HN đang bị lợi dụng, kích động để chống nhà nước, nhân dân.

  72. Nhân cách Trần gia Thái đã nói

    Đây là nhân cách sống của Trần gia Thái mà ông ta tự bộc bạch trong bài thơ:
    “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”.

    “Tôi lại phải nói phải cười phải làm việc,

    phải nham nhở diễn trò cùng kế mưu sinh trước cạm bẫy hang hùm, ổ sói…”

    http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Tran-Gia-Thai-62/

    http://suckhoedoisong.vn/20110820040854184p15c77/anh-sang-hoi-uc-trong-tho-tran-gia-thai-.htm

  73. Khach quan 2 đã nói

    Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bạn Hà N ội cũ( phản mồi thứ 17). Mong mọi người cũng nên phản hồi trên tinh thần xây dựng như thế thì dễ chấp nhận hơn. Đồng thời cũng ước ao rằng: những người có trách nhiệm, có quyền lực trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và TP Hà Nội hiện nay hãy đọc, suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng để được dân tin, dân đồng tình, dân ủng hộ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu vẫn xong mà! Nếu lãnh đạo làm được như thế thì chẳng có thế lực thù địch nào có thể lôi kéo, xúi dục được ai làm sai! Và bọn Tàu khựa sẽ chẳng làm gì nổi được dân tộc Việt Nam. Nếu lãnh đạo nói một đằng làm một nẻo thì tương lai dân tộc này sẽ đi về đâu? Và nếu vậy thì chả cần đến thế lực thù địch nào xúi dục cả, dân ta sẽ phải gian nan vất vả để tìm ra con đường để tự cứu mình trước lúc trời cứu! Phải không các bạn?

  74. Trần gia Thái đã nói

    Trần Gia Thái tự bạch trong thơ của mình:

    “Con người trong tôi đã chết.

    Chỉ còn cái thân xác bầm dập này của đất còn bận bịu gì mà đất chưa chịu lấy đi?

    Diễn tiếp trò chơi định mệnh làm gì?”

    Trích trong bài thơ văn xuôi “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”.

    http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Tran-Gia-Thai-62/

    http://suckhoedoisong.vn/20110820040854184p15c77/anh-sang-hoi-uc-trong-tho-tran-gia-thai-.htm

    • lạc quan đã nói

      XÓT XA :

      Một tổng giám đốc đài truyền hình mà phải
      “thét gào ” bằng thơ đến thế! tôi không thể tin vào
      mắt mình,dù đó là sự thật.
      Xin mọi người và thông cảm cho anh ta và xem có uẩn khúc gì (!?)

      • Lang Băm. đã nói

        Có uẩn khúc gi ư? Đó là tiếng thét gào của người chồng bất lực và bị vợ cắm sừng.

  75. Dân Việt đã nói

    CÓ PHẢI.? ĐÂY LÀ CUỘC ĐẤU TỐ LẦN THỨ 2 TẠI VIỆT NAM CHĂNG .? NẾU ĐÚNG ?THÌ NÓ HIỆN ĐẠI HƠN LẦN TRƯỚC VÌ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG CẢ MỘT HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CỦA TP HÀ NỘI .VÌ NGƯỜI TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HÀNG TRĂM LÁ THƯ CỦA NHỮNG NGƯỜI (YÊU NƯỚC THẬT SỰ) GỬI TỚI ĐỂ PHẢM ĐỐI NHỮNG NGƯỜI (YÊU NƯỚC BÌNH THƯỜNG )TỤ TẬP BIỂU TÌNH CHỐNG TQ GÂY HẤN Ở BIỂN ĐÔNG TRONG 11 TUẦN LỄ VỪA QUA VÌ CHO HỌ LÀ PHẢN ĐỘNG .

  76. hahien đã nói

    Nếu không có mấy ông bà tổ dân phố diễn màn đấu tố, không có những lời bình của nhóm làm chương trình xúc phạm những người yêu nước tham gia biểu tình thì hình ảnh mà Đài THHN đã phát về cuộc biểu tình là rất hoành tráng với những gương mặt của các nhà trí thức đáng kính trọng, với những khẩu hiệu có nội dung rất lành mạnh và trong sáng thể hiện tấm lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc một cách chính đáng. Trong cảnh phát trên Đài THHN, không ai nghe thấy người biểu tình nào “hò hét bậy bạ” hoặc “gây mất trật tự” như phát biểu của một số ít người được nhà Đài và các phương tiện truyền thông Nhà nước phát hoặc trích dẫn. Có thể thấy hình ảnh về các cuộc biểu tình mà Đài THHN phát không ăn nhập với lời bình về những hình ảnh ấy của chính nhà Đài. Người ta có thể thấy ngay sự mâu thuẫn ấy của nhà Đài khi đồng thời xem và nghe chương trình ấy.

    Có thể thấy hình ảnh mà Đài THHN đưa lên là bằng chứng xác đáng nhất bác bỏ những phát biểu vu cáo những người biểu tình và bác bỏ chính những phát biểu thực sự mới là bậy bạ của một số ít người mà nhà Đài trích dẫn và phát trong chương trình ấy.

    Vì thế theo tôi, trong khi phê phán nhà Đài đưa ra những bình luận hoặc trích dẫn những ý kiến chụp mũ, vu cáo và xúc phạm những người biểu tình thì chúng ta rất nên biểu dương nhóm quay phim của Đài THHN. Hình ảnh mà các anh (chị) đã quay và phát lại chính là sự bác bỏ mạnh mẽ và có giá trị nhất đối với các luận điệu vu cáo đó. Tôi tin rằng các thước phim đó rất có giá trị và có ý nghĩa lịch sử. Tôi tin rằng rồi sẽ có lúc con cháu chúng ta sẽ được xem lại chính những hình ảnh ấy, rất có thể chính trên Đài THHN, nhưng với những lời bình hoàn toàn khác, rằng đã có những ngày mùa Thu ấy, vào năm ấy, tháng ấy, lòng yêu nước đã được thể hiện đẹp đẽ và trong sáng như thế nào…

  77. DaiNgu đã nói

    Vietnam va TQ cung canh giac nuoc ngoai ve Bien Dong….hahahaha….mot man bien tau tro tren danh lua con nit

  78. Trần gia Thái đã biết trước tai họa mà hắn gieo ra đã nói

    Thưa các bạn: đọc xong bài thơ của chính Trần gia Thái , tôi thật bàng hoàng khi biết Thái đã dự đoán rất chính xác nghiệp chướng của hắn mà hắn đã làm và chính hắn phải gánh chịu tội lỗi mà hắn đã gieo ra cho bao người xung quanh ngày hôm nay.Hắn không thoát được luật Nhân Quả: “gieo ác sẽ gặp ác”.

    Sau đây mời các bạn cùng bình bài thơ của Thái:

    “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”.
    Tác giả Trần Gia Thái:
    …..

    “chưa phải tột cùng đâu, còn nỗi đau đớn lớn hơn đang chờ phía trước.

    Năm tháng đắng cay, năm tháng nhọc nhằn,

    năm tháng tủi hờn nước mắt quánh đặc,

    nước mắt chảy vào trong khiến máu trong tôi càng thêm mặn chát.

    32 năm sau

    Dữ dằn hơn gấp bội

    Không phải vòng trắng khổng lồ mà là bầu trời đen sụp xuống.

    Cha tôi!

    Cây đại thụ chẳng bão gió nào chuyển lay mà nay bỗng dưng bồng gốc.

    Tôi thực sự kinh hoàng, vẫn biết sẽ có kết cục này

    mà sao vẫn lạc giọng thảng thốt thẫn thờ không nhận ra mình là ai nữa.

    Tôi mặc áo xô chống gậy qua màn khói sương tỏa trắng như mây,

    tôi nhìn thấy gã thần chết ác độc toàn thân là một bộ xương,

    xềnh xệch kéo cha tôi đi, rõ ràng là hắn ta rồi,

    tôi còn nghe từ cái họng sâu lởm chởm răng cưa phát ra nụ cười sằng sặc.

    Tay tôi cứng đờ không vung nổi gậy,

    khăn lau nước mắt trở thành búi giẻ bịt miệng không sao gọi cha được một câu …

    Mất cha, mất chỗ dựa, mất người dìu, tôi như bị phanh thây từng phần,

    từng mảng đau đớn tái tê, so với lúc mất anh tôi lại nghĩ đây mới là

    tận cùng nỗi đau thẳm sâu vĩnh viễn.

    Ông già tiên tri lại hiện lên cười khẩy: Chưa hết, chưa hết …

    Nhờ có người thân và họ hàng chòm xóm nâng đỡ sẻ chia

    cùng với thời gian như liều thuốc tê đặc hiệu đã làm dịu nỗi đau

    và vết thương dần dần cũng liền da kín miệng.

    Có ai bảo đó là quy luật, là triết học gì gì…

    tôi chẳng hiểu, nhưng tôi biết nếu nỗi đau đớn mà cứ sống hoài dai dẳng

    bám riết gậm nhấm đời ta thì cả trái đất này đã thành nghĩa địa,

    bởi nỗi đau không cũ không quên mà cứ đau đáu tươi nguyên

    thì chúng tàn phá con người còn khủng khiếp hơn dịch bệnh tai ương,

    hơn cả động đất núi lửa phun nham, hơn cả nạn hồng thủy ngập tràn…

    Cuộc sống cứ cuốn đi, nỗi đau mất cha lại lặn dần vào vô lượng…

    Tôi lại phải nói phải cười phải làm việc,

    phải nham nhở diễn trò cùng kế mưu sinh trước cạm bẫy hang hùm, ổ sói…

    Nhưng nào định mệnh buông tha.

    Tôi tưởng yên bình đợi hái quả chín

    sau bao mùa lam lũ dựng gây gieo trồng vun xới,

    nào ngờ ấy là lúc một nỗi đau mang phiên bản mới

    bất chợt ập về nhanh hơn lũ quét.

    Người tôi rất mực yêu thương, tôi gửi trọn niềm tin…

    nơi góc khuất của bình yên bỗng dưng trở gió.

    Ấy là lúc những giọng nói có mùi tanh phát ra từ cái mỏ con chim cắt

    có cái lưỡi nhọn tẩm dầm nọc rắn bay đến tai em rỉ rả thầm thào…

    Giọng nói trút theo nước bọt mang bùa bả gì

    mà phút chốc trước em tôi thành quân thù, thành tội đồ,

    thành kẻ nhớp nhơ bệnh hoạn.

    Tôi lịm dần, lịm dần trong đớn đau cùng cực

    Không đau đớn làm sao khi anh bị hàm oan,

    bị người ta hắt một chậu mực lên mặt,

    dội một xô nước thối lên người.

    Cơn đau quặn thắt thay vì thét lên:

    Không phải thế, tôi nuốt nước mắt vào trong miệng

    vẫn rì rầm như cầu nguyện: Không phải thế… Không… phải… thế,

    cho đến khi toàn thân dại tê vô cảm.

    Ai bảo cây ngay không thể nào chết đứng

    Trước mắt người đời tôi thành kẻ méo mó hình hài vẹo xiêu nhân cách.

    Ai trả cho tôi sự trong sạch

    Không-ai-cả

    Tự mình đào huyệt trong lòng mình chôn vùi nỗi đau hết lớp này lớp khác,

    nghĩa địa trong tôi hàng hàng lớp lớp nấm mộ đớn đau không tên,

    không địa chỉ.

    Chẳng biết tu có phải là cõi phúc hay không

    nhưng tình là dây oan và biển khổ là đời thì giờ tôi đã hiểu.

    Đau mất cha mất anh không thể đem ra so sánh với nỗi đau này.

    Nhưng ngần ấy nỗi đau thay nhau chất chồng thì thực chẳng dễ chịu gì.

    Lại ông già tiên tri với cái giọng dửng dưng bỡn cợt:

    Này ngươi có phải là đàn ông không, đứng lên đi phía trước đang chờ.

    Phía trước?

    Phía trước?

    Tôi đã ăn gửi nằm nhờ tá túc ở cõi người này được bao lâu rồi nhỉ?

    Phía trước là gì?

    Cái gì ở phía trước?

    Con người trong tôi đã chết.

    Chỉ còn cái thân xác bầm dập này của đất còn bận bịu gì mà đất chưa chịu lấy đi?

    Diễn tiếp trò chơi định mệnh làm gì?

    Ở bài “Tuổi 53”, tác giả viết: Có chút tâm tài tưởng mình đã chín/
    Lại không chịu gối mòn sao tranh cướp nổi với thế gian
    Năm mươi ba tuổi ta bập dầm thương tích
    Đòn vu hồi từ những kẻ vẫn xưng là bạn là anh.

    http://tapchinhavan.vn/news/Tho/Tho-Tran-Gia-Thai-62/

    http://suckhoedoisong.vn/20110820040854184p15c77/anh-sang-hoi-uc-trong-tho-tran-gia-thai-.htm

  79. khong ten đã nói

    Cám ơn bác Nguyên ngọc, cho anh em nhớ lại cuộc cải cách ruộng đất. “Đấu tố” sao mà giống nhau thế. Mà hình như ngày nay đang phát huy truyền thống đấu tố của cải cách ruông đất thì phải nhất là ở các phường, các khu dân cư: đáu tố với những cử tri tự ứng cử vào đại biểu quốc hội, đấu tố những người chống tham nhũng … Ồ Đảng ta VĨ ĐẠI THẬT.

    • Minhhoang đã nói

      Đấu Tố Ruộng Đất đúng là chuyện Diễm Xưa.

      Nhưng xưa hơn diễm lại có màn “Tiêu Thổ Kháng Chiến”, ngoài “Nhát Sỹ Bảo Thu” cùng với “Chứng Từ Của Một Giám Mục” thì còn ai dư hơi để gióng lên tiếng vọng nầy…lần cuối?

      Nếu không là Phạm Duy và những người đã quá “Bát thập” cổ lai hy đã từng sinh sống tại Hà Thành, Phủ Lý, Nam Định, Bắc Giang vào những ngày sau Tàn Quốc Kháng Chiến?

  80. Kien den đã nói

    Chau chot nay ra y tuong nay, ” di voi ma mac ao giay “, ngay mai 2/9 Bac cung 2 bac trong anh deo truoc nguc bang ghi danh tinh VD : nha van Nguyen Ngoc…va trung bieu ngu : “de nghi dai THHN phai xin loi cong khai chung toi, chung toi la nguoi dan yeu nuoc chu khong phai la ke phan dong “, cac bac khong di dong nguoi khong tu tap mat trat tu, chang ai lam gi duoc ma lai minh oan cho cac bac,chu doi tra loi chau nghi con lau lam,”de lau cut trau hoa bun” neu khong kip ngay mai thi ngay CN vay. Chuc thanh cong, vi chi nhu the nguoi dan Hn moi thay cac bac vo toi thoi.

  81. Vo Liêm Sỉ đã nói

    Chúng muốn đánh đồng các cuộc biểu tình yêu nước phản đối Tàu bành trướng của đồng bào với việc tụ tập đông người. Chúng muốn gán tội cho tất cả những người tham gia biểu tình yêu nước là phản động gây rối. Chỉ có nhà nước độc tài mới như vậy vì thế chúng huy động cả lũ đài báo nô vào cuộc dựng chuyện vu khống, đó là hành động vô liêm sỉ, bỉ ổi và trơ trẽn

  82. dân tộc Việt đã nói

    Gọi những người biểu tình chống TQ xâm lược là phản động, ắt họ và cả gia đình sẽ bị CQ theo dõi, bị làm khó dễ trong sinh họat, kiếm tiền…
    Vậy từ ngày chính thức gọi họ là phản động, mọi tai nạn, mọi hình thức bị xâm hại cơ thể, mọi sinh hoạt bị làm khó dễ của người biểu tình đều qui chiếu là do CQ.
    Ới bà con, bà con theo dõi dùm nghe.

  83. dân đã nói

    Hàng loạt các hành vi chống người biểu tình yêu nước phản đối TQ, từ việc bắt bớ, đàn áp, cho truyền hình, báo chí nói xấu, bôi nhọ người yêu nước, thậm chí xúc phạm nhân phẩm người yêu nước phải là hành động có tính toán, có chỉ huy.
    Vậy đó là ai?

  84. Người không biểu tình quan sát đã nói

    Luật gì VN cũng có và nghiêm nhưng mà thực hiện toàn LUẬT RỪNG kiện thưa con kiến không bước qua nổi con voi !!!

  85. TTH đã nói

    Bài của Hiệu Minh: http://hieuminh.org/2011/09/01/thu-gui-bac-nguyen-ngoc/

  86. Khách đã nói

    Trung Nam Hải rao bán máy Human-Protest: Tồng chí hảo hảo lớ! Để đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước, xin các tồng chí không phải dùng dùi cui, roi điện, mặt nạ, xe tăng, không phải dùng quyền cước (như tồng chí đại úy MInh) mà chỉ cần dùng máy Human-Protest của chúng tôi. Máy làm việc theo nguyên tắc phun nọc độc vào người đi biểu tình và cả những ai chưa đi biểu tình. Nọc độc được trộn lẫn tiếng người, phát qua các phương tiện truyền thông của tồng chí. Máy được chế tạo từ việc rút kinh nghiêm sau sự biến Thiên An Môn , đã, đang đc sử dụng hữu hiệu ở Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông . Đây là sản phẩm chính hiệu 16 chữ vàng,được tập đoàn Trung Nam Hải thiết kế, chế tạo riêng cho các tồng chí. Máy được bảo hành miễn phí vô thời hạn. Hảo lớ! hảo lớ!.

  87. Kien den đã nói

    Hoan nghenh bac Nguyen Ngoc, bac can phai co thu gui truc tiep nhu vay moi dung, khong the “ao gam di dem “duoc , da lam la phai chiu trach nhiem, Bac kien tri doi den khi co thu tra loi va phai duoc dai THHN cong khai xin loi moi duoc, cac the he VN di hoc duoc giao duc long yeu nuoc tu cac tac pham cua bac : ” Dat nuoc dung len…” ma nay nguoi viet ra no lai la ” phan dong ” ai ma chap nhan duoc,. Viec dang hinh du 1 dua tre con cung phai duoc su dong y cua GD nua la dang minh hoa 1 bai cuc ki nghiem trong nhu vay , cho nen nguoi dan Viet neu khong thay Bac duoc xin loi thi con trong mong gi den viec minh neu bi oan sai thi CQ benh vuc???Chuc Bac thanh cong , co suc khoe va vung vang vuot moi thu thach .

  88. Khách đã nói

    Nếu có tổ chức thăm dò xem người dân có muốn PHẢN ĐỘNG không, chắn có lẽ sẽ rất nhiều người trả lời muốn phản động. Vì hiện nay không phải ai cũng có điều kiện, và vì cuộc sống của gia đình nên nhiều người không dám thể hiện thôi. Chứ trong lòng họ đã chất chứa đầy cảm xúc.

  89. Khách đã nói

    Nếu HIỆN NAY có điều kiện trưng cầu dân ý thì chắc chắc ĐẠI ĐA SỐ sẽ biểu quyết mình là PHẢN ĐỘNG thôi !!!

    • Nhân Dân đã nói

      Ở Việt Nam bầu cử trưc tiếp chủ tịch nước cũng không đươc nữa nói chi đến trưng cầu dân ý, lLÀM GÌ CÓ DÂN Ý, mà là Ý ĐẢNG LÒNG DÂN, ý của đảng, lòng dân phải nghe theo.

    • binhloanvien đã nói

      Nếu có thể trưng cầu dân ý về một số vấn đề quan trọng thì tôi tin rằng nhân dân Việt Nam sẽ bớt bức xúc nhiều.
      Không hiểu ông Khách này nói ai là PHẢN ĐỘNG? những người biểu tình yêu nước hay những kẻ bán nước?

      • Tiến Tùng đã nói

        Ý bác Khách kia nói là đa số người dân sẽ tự nhận là phản động – theo cách quy chiếu hiện của Đài TH HN í mà :)
        Làm chính trị ở VN “khổ” nhỉ?

      • Khách đã nói

        Nhân dân tự biểu quyết là chính mình phản động

  90. Người Biểu Tình Yêu Nước đã nói

    Mọi người không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần Gia Thái! Có thể anh ta dốt nát và vụng về trong cách thể hiện, nhưng nói chung đã hành động theo đúng lệnh của cấp trên, không giám tùy tiện sáng tạo đâu. Một người dốt nát mà được đặt lên ghế lãnh đạo thì không còn cách nào khác ngoài việc tuyệt đối trung thành làm theo chỉ thị. Như vậy vừa an toàn, vừa thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã nâng đỡ (Nếu các anh không đặt em lên ghế lãnh đạo thì em chỉ có mà đi ăn mày…)

    • Nguyen Vu đã nói

      Vậy bảo bác đi giết người liệu bác có đi không?
      Làm mất danh dự của người khác, có khi còn tai hại hơn là giết chết người người đó.
      Từ những bài báo, phóng sự quy chụp người dân, rõ ràng là những người đi biểu tình đã bị rất nhiều người nhìn vào với ánh mắt khác.
      Kể cả những người hiểu chuyện đi chăng nữa cũng nhìn họ với ánh mắt e ngại, sợ liên luỵ mà.
      Ai còn dám làm ăn, chơi với những người bị quy kết là phản động. Ở công ty thì bị gây sức ép, nghỉ việc. Học sinh, sinh viên thì bị dọa đuổi học v.v.
      Một người đi đến đâu cũng bị an ninh theo dõi, bị nghi kỵ, tra xét… hỏi rằng tự do ở đâu, hay là bị biến tù nhân trên chính đất nước mình, biến thành tội phạm khi chưa bị kết án.

      Tôi cho rằng vấn đề ở đây là hết sức nghiêm trọng, chứ không phải là vấn đề của riêng nhà văn Nguyên Ngọc nữa.

      • Người Biểu Tình Yêu Nước đã nói

        Tôi hoàn toàn nhất trí với bác. Chính tôi cũng đi biểu tình, cũng nằm trong số bị quy là “phản động” hay “bị phản động xúi dục”, nên tôi thấm thía quá đi chứ. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh là: Sẽ là không công bằng, thậm chí là thiếu bản lĩnh, nếu chỉ tập trung vào phê phán một tên tay sai đầu đất, mà lại không hề nhắc hay không giám nhắc đến kẻ đang điều khiển nó hành động như vậy. Loại như Trần Gia Thái thì chỉ giám làm đúng như chỉ thị của cấp trên thôi, không đủ khả năng sáng tạo và không giám bịa đặt thêm đâu.

      • Dân Việt đã nói

        TẤM LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ! ĐÃ BỊ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG CỦA TP HÀ NỘI XÚC PHẠM NGHIÊN TRỌNG …???

  91. The Nang đã nói

    Ở đoạn thứ 7 “Còn việc các cuộc biểu tình……mọi người đều có thể thấy rất rõ” yêu cầu đài truyền hình HN phải có dẫn chứng. Nói có sách mách có chứng đừng nói ko rồi quy chụp, ở đây người yêu cầu toàn là nhân sĩ trí thức không à. Họ không dốt như Trần Gia Thái để mà bị kích động kí cái thư trả lời như lừa gạt trẻ con này

  92. amacong@gmail.com đã nói

    Kg Cụ Nguyên Ngọc, tôi kính nể cụ về nhân cách làm NGƯỜI, nhân cách một nhà văn suốt từ mấy chục năm qua rồi. Thôi thì lũ bút nô ấy mà, cụ chấp làm gì. Chỉ biết hiện tại và muôn đời con cháu mai sau nhắc đến Cụ, nhớ đến Cụ như một nhân cách lớn. Vậy là đã đủ cho một đời người rồi, thưa Cụ.

  93. Dũng đen đã nói

    Khổ lắm, đã bảo HOÀNNG THU VÂN, PV HÀ NỘI MỚI LÀ ĐÀN ÔNG. MÀ SAO CỨ GỌI LÀ HẮN LÀ “CON”. HẮN LẤY BÚT DANH CỦA ĐÀN BÀ ĐỂ ĐỠ BỊ NHỤC THÔI.

    • binhloanvien đã nói

      Bác nói thế là hạ thấp đàn bà đấy.
      Đàn ông khối kẻ chắc không xứng đáng xách dép cho chị Minh Hằng, Phượng Bích.

  94. Haisg đã nói

    Tôi đã comment bài này ở trang NXD rồi nên không viết ở đây nữa.
    Xin mờì các bác đọc tin mới phía TQ nè :

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136434&z=1

    TH

    • Haisg đã nói

      Trang NXD không dám đăng comment của tôi đề nghị ông P.Q.Nghị lên tiếng xin lỗi nhân sĩ, trí thức và các anh chị tham gia biểu tình, đồng thời cách chức ông Thái…. chẳng biết vì mối quan hệ gì với cái ông bí thư đó chăng ? Chán thật !!!…Coi chừng “trăm hoa đua nở”…đó bà con ơi !!!
      TH

  95. BINH THUONG đã nói

    Toi uoc ao ; Lanh dao cua minh la mof ng bnh thuong ,khg can thiet phai la DINH CAO TRI TUE ,hay la ng co TAM NHIN XA ,Biet KINH LAO DAC THO ,biet GIU LOI HUA,biet CHIU TRACH NHIEM……….sau cung la BIET XN LOI.Toi can dan cac con toi rang ;Khi con buoc chan ra duong ,co hai cai con phai luon luon mang theo,no rat quy ,quy hon cai bop dung tien ,Do la hai cau CAM ON va XIN LOI ,Nhu trong truong hop nay;UBND Thanh Pho Ha Noi va DTH HN ,Phai biet CAM ON bac Nguyen Ngoc va cac nhan si yeu nuoc .Va san sang dung cuoi dau XIN LOI ve nhung loi lam ma mnh pham phai.Mot uoc ao rat binh thuong ,khg biet toi co dc hay khg.Xin loi ,Toi khg biet danh may,va danh chu Viet vo dau

    • NguoiViet đã nói

      Để tôi giúp bác:

      Tôi ước ao, lãnh đạo của mình là một người bình thường, không cần thiết phải là ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ, hay là người có TẦM NHÌN XA TRÔNG RỘNG. (Nhưng) biết KÍNH LÃO ĐẮC THỌ. biết GIỮ LỜI HỨA, biết CHỊU TRÁCH NHIỆM….,sau cùng là BIẾT XIN LỖI.. Tôi căn dặn các con tôi rằng khi con bước chân ra đường, có hai cái con phải luôn luôn mang theo, nó rất quý, quý hơn cái bóp đựng tiền, đó là hai câu CÁM ƠN và XIN LỖI. Như trong trường hợp này, UBND Thành Phố Hà Nội và ĐTH HN phải biết CÁM ƠN bác Nguyên Ngọc và các Nhân sĩ yêu nước. Và sẵn sàng đứng cúi đầu XIN LỖI về những lỗi lầm mà mình phạm phải. Một ước ao rất bình thường, không biết tôi có được (thấy) hay không?

      NgườiViet tôi cũng cầu cho bác thỏa nguyện sớm, chứ đừng phải đợi 5-10-15 năm hoặc lâu hơn nữa.

      Kính bác

  96. Kiềunguyên đã nói

    Kính trọng bác Nguyên Ngọc! Chúc bác luôn mạnh khoẻ.

  97. Hà Nội Cũ đã nói

    Không phải chỉ có bác Nguyên Ngọc, tất cả chúng tôi, những đã từng hoặc chưa bao giờ tham gia biểu tình đều cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Hôm qua khi đọc thư trả lời của ông Trần Gia Thái ĐTHHN tôi đã định comment ngắn với 2 từ “lươn lẹo, trí trá”, nhưng hôm nay tôi muốn bày tỏ nhiều hơn những suy nghĩ của mình về vấn đề này:
    - Bắt đầu từ bản Thông báo không chữ ký của UBNDHN, đến 1 loạt các bài viết gần đây trên các báo Hà Nội Mới, ANTD, Đài THHN, và đến bức thư ngày hôm qua của ông Trần Gia Thái đã đưa ra rất nhiều câu nói lăng mạ, bôi nhọ, đe dọa và vu khống những người đã từng tham gia biểu tình. Thậm chí các đài báo này còn dùng những từ chụp mũ rất kinh khủng như “phản động”, “chống Đảng”, “chống phá Nhà nước”, … Đúng như bác Nguyên Ngọc đã nhận xét, đó là những hành vi bôi nhọ ti tiện, vô liêm sỉ chẳng khác gì thời Cải cách ruộng đất cách đây hơn 60 năm, hơn 1/2 thế kỷ trước.
    - Xin nói rõ thêm với các vị lãnh đạo Hà Nội, đặc biệt là ông Phạm Thanh Nghị về những người đã tham gia biểu tình, họ là ai. Họ là những em bé 3, 4 tuổi còn phải nằm bế trên vai bố mẹ, họ là các em thiếu niên 10-12 tuổi với khăn quàng đỏ trên vai, tham gia biểu tình và cùng hô vang các khẩu hiệu yêu nước. Họ là những bạn thanh niên trẻ, khỏe đang tham gia lao động, làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp của nhà nước, đang làm ra của cải vật chất cho xã hội và đang đóng thuế nuôi lãnh đạo. Họ là những cán bộ nhà nước, doanh nhân tuổi trung niên với dày dạn bản lĩnh đang điều hành các cơ quan, công ty, xí nghiệp của nhà nước, họ rất hiểu pháp luật và có ý thức rõ ràng khi tham gia biểu tình. Họ là những người đã trải qua cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã lên đường nhập ngũ ra chiến trường vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, đã cầm súng chiến đấu, đã hy sinh cho đất nước chúng ta ngày ngay. Trong những người biểu tình còn có cả những ông, bà tuổi 70, 80, đã trải qua và chứng kiến cả 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Chẳng nhẽ họ đều là phản động, chống Đảng, chống phá nhà nước và bị các thế lực thù địch xúi dục?. Nói như vậy là một sự vu khống bỉ ổi nhất, không thể chấp nhận được, đối với những người đã tham gia biểu tình.
    - Động cơ duy nhất của những người đi biểu tình như chúng tôi, xin nhắc lại 1 lần nữa, chỉ là: đánh động, thức tỉnh nhân dân Việt Nam về tình trạng, hiểm họa, nguy cơ bị xâm lăng của tổ quốc truớc họa ngoại xâm đã kề trước ngõ. Chúng tôi chỉ mong muốn đoàn kết dân tộc, muốn chung tay với Đảng, Chính phủ, Nhà nước với mục đích duy nhất và cuối cùng là làm sao cho đất nước ta được mạnh lên. Sức mạnh của dân tộc ta đã, đang và sẽ là sự đoàn kết triệu người như một của hơn 90 người dân Việt, chỉ có sức mạnh đó mới cứu nguy được cho đất nước ta trong giai đoạn hiểm nghèo hiện nay. Từ buổi biểu tình đầu tiên ngay sau khi nghe tin tàu của PetroVN bị TQ cắt cáp, chúng tôi đã nghĩ rằng đây chính là thời cơ có một không hai của Đảng và Chính phủ để đoàn kết với người dân, gạt bỏ những bất đồng hay những chia rẽ trước đó. Với mọi người dân VN bình thường, bao giờ mỗi khi kẻ thù xâm phạm bờ cõi, tinh thần yêu nước của họ cũng bùng cháy, họ sẵn sàng bỏ qua tất cả để đoàn kết lại thành sức mạnh vô địch. Thế nhưng chính lãnh đạo của Hà Nội và CP đã không làm được điều đó. Các vị đã đàn áp các cuộc biểu tình này ngay từ những ngày đầu, giờ đầu và càng ngày càng đi xa hơn nữa.
    - Chúng tôi rất hiểu (nhắc lại: rất rất hiểu) những vấn đề rất “nhạy cảm” và “tế nhị” trong quan hệ với TQ mà Đảng và Nhà nước ta đang phải trực tiếp đương đầu. TQ bộc lộ dã tâm chiếm hoàn toàn Biển Đông đã lâu, nhưng bây giờ mới lột mặt nạ công khai tuyên bố về đường lưỡi bò cho toàn thế giới biết. Bọn chúng vô cùng nham hiểm, đang tìm mọi cách để cô lập VN, làm VN mất đoàn kết, thâu tóm và lũng đoạn nền kinh tế của chúng ta nhằm dễ dàng chiếm trọn biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. TQ ngày càng mạnh lên, trở thành 1 cường quốc về KT và Quân sự tầm cỡ quốc tế, trong khi đó Việt Nam ta thì ngược lại ngày càng tụt hậu, yếu kém. Chúng ta ngày càng thua kém xa so với TQ, điều đó làm tất cả người VN, cả lãnh đạo và nguời dân đều cảm thấy bất an, lo lắng. Trong quan hệ với TQ, lần đầu tiên trong lịch sử 4000 ngàn năm của dân tộc chúng ta phải đương đầu với một bài toán cực kỳ khó, mới và vô cùng nan giải, đó là lý giải sao cho đúng đắn mối quan hệ với TQ. TQ giờ đây rõ ràng đã trở thành kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất đối với dân tộc ta. Tuy nhiên khái niệm “kẻ thù” hiện nay đã được hiểu không như trong quá khứ. TQ vừa là “kẻ thù” nhưng đồng thời lại là “bạn” trong chủ trương “VN là bạn của tất cả các nước”, TQ vừa là giặc ngoại xâm lại đồng thời vừa là “đồng chí” “anh em” cùng chung lý tưởng “XHCN” với chúng ta, TQ vừa là kẻ thù, vừa là đối tác làm ăn kinh tế lớn với chúng ta, bài toán quan hệ phức tạp nan giải đó chúng ta đang phải giải. Theo tôi nghĩ cái cốt lõi nhất của việc giải bài toán đó là làm sao cho đất nước chúng ta mạnh lên về nội lực, tiềm năng kinh tế, quân sự để có đủ sức mạnh bảo vệ tổ quốc. Với Đảng và CP cần phân biệt và làm rõ được 3 vấn đề lớn: (1) quan hệ ngoại giao với TQ, (2) quan hệ ngoại giao với ASEAN và quốc tế và (3) quan hệ với nhân dân của mình. Trong 3 vấn đề lớn đó theo tôi quan hệ số (3) là quan trọng nhất, vì cái số (3) đó mới là cái làm cho đất nước ta thực sự mạnh lên. Nhưng hiện nay Đảng và CP đang làm không tốt (nếu không nói là rất dở) vấn đề số (3) đã nêu trên. Đáng lẽ cần lắng nghe, đối thoại, cần khơi dậy tinh thần yêu nước và đoàn kết toàn dân tộc thì Đảng đang làm những điều nguợc lại, đang không hề lắng nghe ý kiến nhân dân, luôn coi nhân dân là “các thế lực thù địch”, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, và thực sự không tạo ra được sự đồng thuận đoàn kết của toàn dân tộc.
    - Một điều nữa tôi muốn nói với các vị lãnh đạo HN là: chúng tôi luôn nhớ về những ngày này cách đây 66 năm, khi mới độc lập, nhà nước VN thời đó gặp phải muôn vàn khó khăn hơn ngày nay hàng vạn lần. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là người lắng nghe tiếng nói của dân, chính Nguời đã vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ đất nước. Thời đó nhân dân Hà Nội, cũng như bây giờ, chủ nhật nào cũng biểu tình biểu thị lòng yêu nước và đoàn kết với CP. Tôi nghĩ nếu bây giờ sống lại, Người (Chủ tịch Hồ Chí Minh) chắc chắn sẽ xuống đường cùng chúng tôi, chia sẻ các vấn đề lớn của đất nước, cùng biểu thị tinh thần yêu nước. Đó mới là tư tưởng đích thực của Hồ Chí Minh, chứ không như các vị bây giờ đang làm. Chính những gì mà chính quyền Hà Nội đã làm trong thời gian gần đây đã đi ngược lại tư tưởng của Hồ Chí Minh, phản lại chính những gì mà Hồ Chí Minh đã xây dựng cho đất nước và dân tộc này.

    • dân đã nói

      Bác lại đàn gảy tai trâu rồi. Thật tiếc!

    • 秦檜 đã nói

      PHÂN HÓA
      Phải phân hóa kẻ thù để giảm bớt sức mạnh của chúng. Hà Nội Cũ đã nói rất đúng câu:

      “Đảng đang làm những điều nguợc lại, đang không hề lắng nghe ý kiến nhân dân, luôn coi NHÂN DÂN là “các thế lực thù địch”, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, và thực sự không tạo ra được sự đồng thuận đoàn kết của toàn dân tộc”.

      Bài học ngụy quyền Gadhafi đàn áp NHÂN DÂN tay không tất sắt bằng bom đạn còn đó.

      Phải chẻ nhỏ đối tượng ra. Cần phân biệt là ai đứng ra tổ chức, ai chủ chốt. Quan trọng hơn là xem ai có uy tín, ai có nhiều quan hệ thân thuộc, ai có công tích, sự nghiệp quá lớn, quá rõ để không thể/không nên bị tẩy chay, chụp mũ, bôi bác. Phải phân hóa kẻ địch, phải khôn khéo. Thời nay, bỏ tù hoặc tìm cách cô lập đến mức không còn nguồn thức ăn một ông già đã 80 theo kiểu Nguyễn Mạnh Tường không còn là một lựa chọn khôn ngoan.

      Những người đã có tác phẩm lỡ đưa vào sách giáo khoa, khó xóa bỏ hoặc “nói lại cho rõ” bản chất cũng nên tránh.

      Còn người nào lập công dâng lên 2 đảng cộng sản quanh vinh, kẻ đó và cả tổ tiên ông bà, mồ mả cha ông sẽ được vinh quang sạch sẽ cả thôi. Không ai được phép quên cái gì cả.

      • Đất Việt đã nói

        ĐẾN ĐÂY THÌ TÔI KHẲNG ĐỊNH “KHỰA” 200%.

        Nhớ lời tôi khuyên: trước khi tập viết lách thì về lấy bằng tiểu học đi đã.

  98. Văn Đức đã nói

    Hãy nghe tiếng nói NHÂN DÂN!
    Suy nghĩ và muốn nhắn gửi những người đang có chức, có quyền,
    những người đang mong có chức, có quyền
    và những người phụ họa cùng „chức quyền“ để mưu lợi.

    YÊU NƯỚC là lòng NGƯỜI DÂN đấy,
    Đừng „nhìn đâu cũng thấy kẻ thù“;
    Tình yêu không thể cầm tù,
    Khơi bừng đuốc TUỆ – Sương mù phải tan!

    Hãy nghe tiếng nói NHÂN DÂN,
    Về (lại với DÂN TỘC) đi, ĐẤT NƯỚC đang cần chung tay;
    Chức-quyền: Một kiếp là may,
    Bạc tiền chẳng giúp cho người vô lương (tri, năng).

    „Hành nơi đại ĐẠO“ – Lẽ thường,
    Theo Tàu làm giặc là đường bại vong!

    • Đất Việt đã nói

      CHÚNG TA VÌ SỰ “HƯỚNG THIỆN và HƯỚNG THƯỢNG”

      Diễn đàn này, tuy đã mang danh “lề trái, rác rưởi” … đủ thứ tiếng xấu, nhưng cũng chưa phải là nơi để được “sách trắng” giải phóng mọi tâm tư, suy nghĩ của con người. Viết “nặng” quá, làm khó ABS, cân nhắc lại đẽo chân cho … vừa giày. Mà kể cũng lạ, trong hội Nhà văn cũng phải chi có thêm những tiếng nói … đồng nghiệp. Hay họ còn bận bịu với các giải thưởng lớn … sắp đến hồi kết.

      Tôi rất thích xem chương trình “thế giới động vật hoang dã”, tôi chú ý nhiều các yếu tố bản năng và qui luật sinh tồn, tính cộng đồng, sinh trưởng, bầy đàn … hoàn tự nhiên và rất logic chặt chẽ. Nó được tồn tại đúng theo quy luật của sự sống.

      Ông Mubarak 82 tuổi này lên nắm quyền Tổng thống năm 1981. Ba mươi năm cầm quyền, tài sản có được … 70 tỷ dollar, thế mà vẫn còn ham tại vị. Tiếp tục tìm cách chuẩn bị cho con trai làm người kế vị về sau.

      Tương tự Mubarak, đất nước Libya, Gaddafi lên cầm quyền từ năm 1972 đã tự gán cho danh hiệu “Người hướng dẫn cuộc Cách mạng Vĩ đại tháng 9 đầu tiên của Libya Nhân dân Xã hội chủ nghĩa”. Trị vì đất nước 40 năm đến ngày sụp đổ tài sản chỉ có tới … 150 tỷ dollar (theo VTV).

      Rút cục cho cả hai số phận: Một đang nằm trên băng ca cũng lôi ra tòa. Một đang sống chui lủi không yên. Còn tiền bạc thì khỏi nói … bị phong tỏa.

      Đến đây, làm cho tôi không giả thích được câu hỏi “Quyền và Tiền là cái gì mà nó hủy diệt tính người, hủy diệt đồng loại một cách ghê gớm vậy”.

      Người tính không bằng “TRỜI” tính. “Hãy nghe tiếng nói NHÂN DÂN!” Đó là một lời cảnh báo. Cảnh báo ở đây được hiểu cho số phận Nhà cầm quyền chỉ “một kiếp là may” và một cảnh báo tránh gây thảm họa cho Dân tộc.

      Mong là có được sự tỉnh táo hành động trước khi chưa quá muộn.
      Chia sẻ cùng bác ít lời. Thân ái

  99. Long A đã nói

    Cháu hoàn toàn ủng hộ bác Nguyên Ngọc !

  100. Kichbu đã nói

    Hồ Cẩm Đào: quan điểm của Trung Quốc là bất di bất dịch và rõ ràng

    Ху Цзиньтао: позиция Китая по Южно-Китайскому морю является неизменной и четкой

    http://kichbu.multiply.com/journal/item/1835/1835

  101. Tranmy đã nói

    Đúng là Lửa thử vàng! Rất kính nể và hoàn toàn ủng hộ ông Nguyên Ngọc.

    • Khách đã nói

      Ngô Nhân Dụng

       

      Trong cuốn tiểu thuyết Ðói (Sult) ấn hành năm 1899, nhà văn Knut Hamsun người Na Uy thuật một cảnh hai người đồng lõa nói dối lẫn nhau.

       Nhân vật chính là một nhà báo trẻ đang không có việc làm thường xuyên; lại mới bị đuổi nhà vì không trả tiền thuê. Ngồi trong công viên, anh gặp một ông già ôm tờ báo cũ đến ngồi kế bên. Ông ta hỏi anh ta ở đâu. Không ai muốn tự giới thiệu mình vô gia cư, anh bịa ra một địa chỉ: Số 2, Khu Saint Olav. Trò chơi nói dối giữa hai người bắt đầu một cách vô hại như vậy.

      - Số 2 hả? Ồ, tôi biết tất cả mọi người ở cái nhà đó. Này, cái anh chủ nhà tên là gì nhỉ?

      - Happolati, anh ta lại bịa đại ra.

      - À, cái thằng Happolati ấy!

      Nhân vật kể chuyện tìm cách nói lảng sang chuyện khác nhưng ông già không tha, hỏi tiếp:

      - Happolati, cha đó đi biển phải không nhỉ?

      - Không, thằng em anh ấy mới đi biển. Anh này tên là Johann Arendt Happolati!

      - Nghe tay đó giỏi lắm phải không?

      Cuộc đối thoại toàn bịa đặt cứ thế tiếp tục, người kể chuyện khoe anh Happolati là một đại gia, buôn bán đủ thứ hàng, hàng da, giấy, lông vịt làm áo lạnh, mua từ bên Tầu, bên Nga, vân vân. Happolati còn sáng chế ra một loại máy điện để đọc được Kinh Thánh nữa. Có hồi anh ta làm đại sứ ở nước Ba Tư. Còn cô con gái anh ta thật đẹp mỹ miều, cô Ylajali, đẹp như một nàng công chúa. Còn bà vợ hắn thì béo ơi là béo. Ông già muốn chứng tỏ mình biết chuyện, góp thêm chi tiết:

      - Cái anh Happolati này làm chủ nhiều nhà cửa lắm, tôi nghe nói vậy.

      - Không, tôi không biết.

      Hai người hào hứng trao đổi với nhau toàn những điều bịa đặt. Họ đồng lõa trong cuộc chơi giả dối này. Nhà báo thất nghiệp bịa một chuyện gì lại được ông già phụ họa. Cho tới lúc nhân vật chính chán quá, anh nói thẳng: Này, nói thật với ông, tôi bịa đấy! Toàn chuyện bịa cả. Cả ông nữa, ông cũng làm như cái thằng Happolati là có thật nữa! Tôi không quen bịa đặt dối trá như vậy bao giờ. Tôi chán lắm rồi!

      Nói dối mãi chắc có lúc ai cũng thấy chán, dù chỉ là những lời nói dối vô hại. Nhưng nếu người ta phải tập nói dối mỗi ngày, ngày nào cũng nói đi nói lại những điều không có thật, những điều chính mình cũng không tin, thì chắc sống như vậy chán lắm! Vậy mà trên thế giới có những người phải nói dối suốt đời!

      Một chế độ độc tài dựa trên một bộ máy đàn áp, nhưng luôn luôn phải có thêm một bộ máy dối trá đi kèm. Không những nhà nước nói dối, người dân cũng phải tập thói quen nói dối cho phù hợp, dễ sống trong chế độ. Dối trá trở thành một tập quán, một nét văn hóa đặc thù! Cứ như vậy, hai bên nhà nước và nhân dân đồng lõa nói dối lẫn nhau.

      Nhiều người sống ở trong nước Việt Nam tới bây giờ mỗi ngày vẫn phải vừa sống vừa nói dối kiểu đó. Nhất là các nhà báo, các chuyên viên ngành truyền thông! Không nói dối không được! Ngay cả những người muốn xã hội sống thật hơn, sống lành hơn, đạo đức hơn, những người đang yêu cầu chế độ cộng sản phải thay đổi, có khi ra trước công chúng họ cũng phải đóng trò, không nói hết sự thật. Không phải họ nói xạo cho được yên thân, mà họ thành thật nghĩ rằng cần nói tránh, nói lảng, không nói hết các ý nghĩ của mình thì cuộc đấu tranh mới có hiệu quả

      Gần đây khi các nhà trí thức và giới thanh niên ở Hà Nội và Sài Gòn đi biểu tình, họ phải nhắc đi nhắc lại, là họ không đòi chế độ thay đổi đường lối cai trị dân. Trước sau, chỉ hô một khẩu hiệu là phản đối chính sách xâm lược của chính quyền Trung Quốc mà thôi. Ðể khỏi bị đưa ra tòa buộc tội âm mưu lật đổ chế độ! Trong khi đó, ai cũng biết nhu cầu thật của nước ta là chế độ cần thay đổi một cách toàn diện; để tiến lên cho bằng thế giới chung quanh!

      Làm cách nào chúng ta có thể chống một nước lớn đang lấn áp nước mình trong khi những người cầm quyền của nước mình cư xử rụt rè, yếu ớt, nhu nhược? Ngay cả khi tầu chiến của Trung Cộng đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, báo đài nhà nước cũng chỉ gọi đó là những “tầu lạ!” Không được phép gọi tên thật ra! Báo chí của Nhà nước nói dối và dạy dân cách nói dối. Người dân chỉ dám thì thầm bảo nhau: Tầu lạ, tầu quen, tầu nào cũng là Tầu cả! Nhưng chỉ nói thì thầm thôi!

      Muốn chấm dứt cảnh nước ta bị nước “đồng chí anh em” lấn áp thì đảng Cộng Sản Việt Nam phải thay đổi chính sách đối ngoại. Nếu không, thì người dân phải thay đổi những người đang cầm quyền. Những cuộc biểu tình gần đây không dám nói thẳng sự thật đó. Muốn có chính sách đối ngoại mới thì phải cho người dân được quyền lên tiếng trước vấn đề trọng đại này. Nghĩa là người dân phải có quyền tụ họp, phải có quyền biểu tình và lên tiếng nói để bày tỏ thái độ. Tóm lại, là đòi cho người dân Việt Nam có những quyền công dân căn bản: Tự do hội họp và tự do phát biểu!

      Chúng ta có thể hiểu rằng trong thâm tâm, những người đi biểu tình đều biết rằng nhu cầu lớn nhất của dân tộc Việt Nam là tự do dân chủ. Ðiều số 2 trong Hiến Pháp hiện hành viết: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…” Chỉ khi nào người dân Việt Nam được tự do bỏ phiếu chọn người lãnh đạo nước mình, thì những người cai trị mới thực sự chịu trách nhiệm với dân, phải lắng nghe ý kiến của dân. Chính sách đối ngoại hiện nay chỉ do một nhóm người độc quyền quyết định. Chính sách đó thất bại, chúng ta đã thấy từ dân chài lưới đến tầu nghiên cứu của Việt Nam vẫn bị tấn công, hải phận Việt Nam vẫn bị xâm chiếm. Ðã đến lúc người Việt Nam không thể chỉ hô hào đả kích người cầm quyền bên Trung Quốc không thôi. Phải đòi hỏi chế độ chính trị ở Việt Nam thay đổi hoàn toàn, để nhà nước thực sự phản ảnh ý nguyện của người dân.

      Giới trí thức và thanh niên, sinh viên Hà Nội đã biểu tình trong hai tháng qua đã nhẫn nhục tự giới hạn mục tiêu đấu tranh của mình. Không ai nói đến mục tiêu quan trọng hơn việc đả kích Trung Quốc, không ai nói đến điều kiện tiên quyết để thay đổi chính sách đối ngoại, là người dân Việt Nam phải có quyền tự do quyết định vận mệnh nước Việt Nam!

      Cuối cùng, thì mặc dù những người đi biểu tình hết sức nhẫn nhục, họ vẫn bị đàn áp, bị bắt bớ! Họ vẫn bị vu cáo tội “tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội,… tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị,” theo thông cáo của chính quyền thành phố Hà Nội! Nghĩa là người ta vẫn đe dọa dân, họ vẫn không công nhận người dân có quyền yêu nước… nhiều hơn Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản!

      Cuối tuần qua, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo Sư Chu Hảo, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A và Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện đã gặp gỡ các người cầm quyền tại thành phố Hà Nội để “làm việc.” Cuộc trò chuyện diễn ra gần ba tiếng đồng hồ, nhưng bản tin của blog Nguyễn Xuân Diện chỉ tường thuật ông này nói, rồi ông kia nói, mô tả đến chi tiết trước mặt mỗi người “đều có 1 đĩa nhỏ có 1 chùm nho và 2 chiếc bánh ngọt và một ly nước trà xanh liên tục được chế thêm nước nóng” nhưng không hề cho độc giả biết hai bên đã nói những chuyện gì cụ thể! Không nhắc đến nhu cầu tự do dân chủ của người dân mà chỉ nhắc nhở “vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ” mà không nói rõ bất đồng ý kiến như thế nào.

      Tất nhiên, những người họp mặt có thể đã đồng ý với nhau không tiết lộ những chi tiết về nội dung tranh luận, cho nên không kể hết. Nhưng, dù rất kính trọng quý vị đã đi họp, chúng ta cũng phải tự hỏi: Giữ im lặng như vậy để làm gì? Các cuộc biểu tình trong hai tháng qua là những hành động công khai, mục tiêu được minh bạch nêu lên trước cả thế giới. Có gì mà không dám nói thật, nói thẳng hết ra? Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, quý ông Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, đang mặc nhiên làm đại diện của một phong trào quần chúng. Người bi quan có thể lo ngại rằng khi giữ im lặng như vậy, quý vị đã “mắc mưu cộng sản!”

      Ðảng Cộng Sản đang biến những cuộc biểu tình vì lòng yêu nước của hàng ngàn người dân thành một cuộc thảo luận giữa một nhóm nhà trí thức với chính quyền thành phố; mà lại thảo luận trong vòng bí mật! Họ cố ý biến những cuộc biểu tình mang tính chất toàn dân, toàn quốc, thành một biến cố địa phương trong thẩm quyền của một thành phố. Họ có thể đánh lạc hướng dư luận. Thay vì đặt ra vấn đề các quyền tự do căn bản của người dân, như quyền tự do hội họp, tự do phát biểu, họ sẽ dùng guồng máy tuyên truyền biến chúng thành một cuộc tranh luận có tính cách kỹ thuật về việc áp dụng Nghị định số 38/2005/NÐ-CP của ông Nguyễn Tấn Dũng!

      Luật Sư Nguyễn Văn Ðài đã khẳng định: “Quyền biểu tình là vũ khí đấu tranh mạnh nhất và cuối cùng của nhân dân khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm sau khi tất cả các biện pháp giải quyết bằng thủ tục pháp lý khác không mang lại kết quả hài lòng cho nhân dân. Bởi ý nghĩa to lớn của quyền biểu tình và quyền biểu tình là quyền Hiến định nên nó không bị hạn chế bởi qui định của các văn bản dưới luật.”

      Ðiều nguy hiểm là khi chọn lựa sự im lặng, không tường thuật đầy đủ và công khai các cuộc thảo luận với chính quyền, chúng ta đã bước vào đúng con đường mà đảng Cộng Sản muốn chọn. Sức mạnh của những người dân đi biểu tình trong hai tháng qua là tính chất minh bạch, công khai. Tự tước bỏ tính minh bạch công khai là “tự tước vũ khí của mình!”

      Trong lúc đó, một nhu cầu lớn của dân tộc Việt Nam bây giờ chính là Sự Thật. Nhân vật của Knut Hamsun (Giải Nobel 1920) đã tự ý chấm dứt trò chơi bịa đặt, dối trá của anh ta, vì chán quá. Cả nước Việt Nam bây giờ cũng cần làm như vậy, vì lý do quan trọng hơn: Sống xứng đáng với phẩm giá con người. Cần nói sự thật: Chúng tôi muốn người dân Việt có quyền tham dự vào những quyết định lớn của quốc gia. Chúng tôi không chấp nhận để cho một nhóm người quyết định tất cả mọi việc, trong vòng bí mật của họ! Chúng tôi muốn các quyền tự do dân chủ phải được thi hành thật sự. Chúng tôi chấm dứt, không muốn đóng trò nữa! Nhiều khi, im lặng cũng là đồng lõa che giấu sự thật!

      Ngô Nhân Dụng

      Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136376&z=7

  102. Tran Thanh đã nói

    Cách gì?
    - Tối về bảo vợ ra hàng mã đặt làm cái xe SH cùng một mâm cỗ khấn vái, xong rồi đốt SH đi luôn.
    - Chưa hiểu. Để làm gì?
    - Ngu lắm. Để ông Núp ông ấy đi dưới ấy chứ gì nữa. Cũng là một cách đưa hối lộ mà. Ông ấy phù hộ nói giúp ông Nguyên Ngọc cho ông ấycho qua đi.
    - Đại cao kiến. Tiên sư anh Tào Tháo. Thế mới biết Minh cao kiến thật. Thế hỏi làm sao mà từ thằng làm phóng viên môi trường mà lên được TGĐ thế?
    - Bí mật. Thuyên chuyển cán bộ mà. Đó là chủ trương đúng đắn lắm của Đảng ta đó.
    - Bái phục. Thế có gửi thêm gì cho Cụ Trần Lâm không mình gửi giúp cho?
    - Thôi! Cụ ấy cứ nằm im cho con nhờ!

  103. NGUOI DAN đã nói

    DAT NUOC VIET NAM MAI MAI DUNG LEN.KINH CHUC NHA VAN NGUYEN NGOC TRUONG THO.

  104. thua bac Ngoc, ong nghi sao lai noi nhung nguoi bieu tinh la tu phat la phan dong, la ke ban nuoc, ma khong noi la dat nuoc nay cua dan do dan va vi dan, do do moi hanh dong cua dan la hanh dong bieu tinh cua nhan dan deu nham muc dich giu gin dat nuoc nay, chu nhan dan viet nam co bieu tinh ung ho giac tau dau, ma cho la phan dong
    thua bac Ngoc, ong nghi so ke xau loi dung, cac the luc thu dich, chong doi dang va dien bien hoa binh, vay tai sao ong nghi khong cho nguoi di qua cac nuoc thu dich de tuyen truyen ly tuong cong san tuoi depde tran ap am mui do hien nay thong tin mo rong kinh te canh tranhkhong ai ngan cam tai sao ta khongdi didien bienhoa binh ma cu de net dan thu tieu dau tranh /

    • Phú Hòa đã nói

      Viết có dấu đi không dễ bị hiểu sai nội dung lắm.
      Thưa bác Ngọc, ông nghi (Nghị) sao lại nói những người biểu tình là tự phát là phản động…..
      Hoặc cũng có thể hiểu là : Thưa bác Ngọc, ông nghĩ sao lại nói những người biểu tình là tự phát là phản động …

      Là người Việt Nam mà không biết (hoặc ngại ) viết tiếng Việt có dấu. Chán lắm ông bạn Cà Mau ạ.

  105. Sơn Đông đã nói

    Đúng là NHM với Đài th Hà nội đến người già cũng không tha. Hết nói nổi bọn này

  106. 1000 NGƯỜ DÂN PHÁ TRỤ SỞ GOLDEN HILLS đã nói

    1000 NGƯỜI DÂN PHÁ TRỤ SỞ GOLDEN HILLS

    1000 NGƯỜI DÂN PHÁ TRỤ SỞ GOLDEN HILLS

    MỜI CÁC BẠN VÀO LINK:

    http://www.ttxva.org/da-nang-1000-nguoi-dan-dap-nat-tru-so-golden-hills/

  107. Hoa đã nói

    Thế hệ ông Nghị ,ông Thảo,ông Nhanh ,không thể không học trích đoạn “Bắn Pháp chảy máu” (Chương trình lớp 5) và trích đoạn”Người đảng” trong tác phẩm ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN của Nguyên Ngọc thuộc chương trình phổ thông 10 /10 trước đây và thế hệ con ,cháu các ông sau này không thể không học Tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành -một bút danh khác của nhà văn Nguyên Ngọc.Một nhà Văn từng lăn lộn trong những năm tháng đánh Pháp và đánh Mỹ hào hùng trên mảnh đất Tây Nguyên để viết lên những thiên anh hùng ca rực lửa về nhân dân ,đất nước đứng lên chống xâm lược.Một nhà văn hừng hực cảm hứng yêu nước dồn tụ vào những hình tượng thiên nhiên và con người Tây Nguyên phi thường để từ đó truyền cho mọi thế hệ nhiệt huyết yêu nước.Một nhà văn ở tuổi 80 vẫn chưa được yên thân,vẫn chưa hết lo toan .Ông có mặt trong đoàn biểu tình ,đồng hành cùng mọi người ,tất nhiên không vì một cơn cớ gì ,ngoài nhiệt tình yêu nước .Vậy mà đau xót thay,ông và đồng bào đi bên ông bị qui kết nặng nề.Tôi hiểu và cảm thông tâm trạng bức xúc ,phẫn nộ của nhà văn trong bức thư gửi ông Phạm Quang Nghị .Ông Nghị nên thay mặt chính quyền xin lỗi nhà Văn Nguyên Ngọc và ra quyết định kỉ luật đối với nhóm PV làm phóng sự phát tối ngày 2 tháng 8.Có như thế ,nhà văn mới bớt nặng nề,đau xót và người dân mới có niềm tin vào chính quyền.

    • Lão lão đã nói

      Quan điểm ở trên thế nào thì ở dưới phải thực hiện y như vậy, kiến nghị làm sao hết và đủ những sự việc xảy ra trên đất nước này.

    • Ly Đông Hoàng đã nói

      Tôi ủng hộ ý kiến này.ông Nghị, ông Thảo, ông Nhanh, thậm chí cả ông Thái mà không làm như vậy thì chỉ nhận được sự khinh bỉ, coi thường của dân chúng. Đừng tưởng có chút chức tước, quyền hành, vị trí gì đó mà cư xử vô văn hoá, vô đạo đức với bậc cha ông của mình, thấy cả cũng chụp mũ, vu cáo, nhân danh cái đảng để đe doạ người khác được…Hãy tỉnh lại làm người bình thường trước khi làm” nãnh đạo” đi.

  108. HA NOI NHO đã nói

    Moi mot con nguoi lon hay nho deu co mot su thu ton nhat dinh moi mot dat nuoc cung the , tai sao dai phat thanh va truyen hinh Ha Noi xuc pham den nhung nguoi lao thanh cach mang cong hien cho to quoc noi rieng , va tat ca nhung nguoi bieu tinh yeu nuoc noi chung dai Ha Noi qua sai phai co loi xin loi do la van hoa trong ung xu da sai ma con ngoan co chang khac nao do vo lai khong duoc day do noi cang lam cang thi con ra the thong mat mat ca mot nen van hoa VIET NAM

  109. phamvanle đã nói

    Việc làm của Nhà Văn Nguyên Ngọc, tôi hoàn toàn ủng hộ!
    Chúc Nhà Văn khỏe!

  110. Củ mì đã nói

    TBT Nguyễn Phú Trọng sắp thăm Bắc Kinh
    Wednesday, August 31, 2011 6:04:08 PM
    Bookmark and Share

    Ủy viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc tới Hà Nội

    HÀ NỘI (TH) – Ðới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc Vụ Viện (chính phủ) Trung Quốc, sắp sang Việt Nam để họp về “hợp tác song phương” trong khi Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN cũng đang sắp đặt chương trình đi Bắc Kinh.

    Phiên họp kỳ thứ 5 của “Ðối Thoại Chiến Lược Quốc Phòng-An Ninh” giữa Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Mã Hiểu Thiên, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc (phải) hôm Thứ Hai 29 tháng 8, 2011 ở Bắc Kinh. (Hình: Báo Quân Ðội Nhân Dân Trung Quốc)

    Báo South China Morning Post (SCMP) ở Hongkong cho hay, cuộc họp giữa Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên hôm Thứ Hai có vẻ mở đường cho tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vào một dịp từ đây tới cuối năm.

    “Các bất đồng căn bản và sự nghi ngờ vẫn còn đó nhưng những căng thẳng hiện có thì đã giảm bớt”. Một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh không được nêu tên đưa ra nhận xét.

    “Chúng ta dự trù thấy có tiến bộ (trong mối quan hệ hai nước) ở nhiều lãnh vực khác và một cuộc thăm viếng tốt đẹp của tổng bí thư đảng CSVN theo lời mời của Trung Quốc”.

    Bản tin Tân Hoa Xã nói rất đơn giản với những lời khách sáo quen thuộc về các cuộc họp và tiếp xúc của ông Nguyễn Chí Vịnh ở Bắc Kinh hôm đầu tuần. Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thì viết rất chi tiết hơn nhiều.

    Ông Trọng khi nào sẽ đi Bắc Kinh, chuyện này chưa thấy được đề cập hay tiết lộ. Nhưng theo đài BBC thì ông Ðới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc Vụ Viện (chính phủ) Trung Quốc, sẽ sang Hà Nội khoảng từ 5 tháng 9 đến 9 tháng 9, 2011.

    Ông Quốc sang Việt Nam để cùng chủ tọa một phiên họp với Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân về “chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung”.

    “Ủy Ban Chỉ Ðạo Hợp Tác Song Phương Việt-Trung” được thành lập từ cuộc họp ở Hà Nội ngày 11 tháng 11, 2006. Ðại diện Việt Nam lúc đó là phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm. Ðại diện Trung Quốc là Ðường Gia Triền, ủy viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc.

    Theo tin báo chí Việt Nam thời đó, ủy ban vừa kể được thành lập “xuất phát từ yêu cầu khách quan, nhằm thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển toàn diện”.

    Một trong những kết quả đầu tiên của sự hợp tác này là ngày 16 tháng 11, 2006, lãnh tụ hai nước (chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng CSVN, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước) cùng bấm nút điện tử khởi động trang thông tin điện tử “Hợp Tác Kinh Tế Việt Nam”.

    Chẳng bao lâu sau, trang mạng này đưa tin khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên biển Ðông và nhất là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc bằng tiếng Việt, các tin tức không có tí gì là “hợp tác thương mại”.

    Ðiều đáng nói là tuy cái trang mạng này có cái đuôi ‘.vn’ tức là của Việt Nam nhưng lại do phía Trung Quốc điều hành, quản lý và cung cấp bài vở tin tức bằng tiếng Việt, tuyên truyền cho Trung Quốc. Quan chức ở Bộ Thương Mại Việt Nam tuy là “cơ quan chủ quản” không hề được đụng chạm tới nội dung.

    Từ khi thành lập đến nay, cái ủy ban nói trên đã họp hàng năm, duyệt xét nhiều vấn đề khác nhau trong mối quan hệ hai nước, từ biên giới trên bộ đến biển Ðông và kinh tế.

    Càng ngày, kinh tế Việt Nam càng thấy lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc trong khi chủ quyền biển đảo thì bị chèn ép, đe dọa. Các tin tức cho hay Bắc Kinh luôn luôn từ chối cho Hà Nội thảo luận đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa mà họ đã cướp đoạt từ năm 1974 đến nay.

    Từ khi có ủy ban nói trên, tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã nhiều lần bị tàu Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc.

    Thậm chí một số lần còn đâm chìm, ngư dân bị bắn chết.

    Theo bản tin TTXVN, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận thiết lập đường dây diện thoại nóng giữa Bộ Quốc Phòng giữa hai nước, như một dấu hiệu cải thiện mối bang giao giữa hai nước sau những căng thẳng diễn ra trên biển Ðông hồi tháng 5, 2011.

    “Tại đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt-Trung lần này, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn thành đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng…”

    TTXVN đưa tin như vậy hôm Thứ Ba về cuộc họp giữa Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh và Tướng Mã Hiểu Thiên, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. (T.N.)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136425&z=1

    • Tiểu Dân Sài Gòn đã nói

      Bác nào có miếng đất hình chữ S, bắc giáp Trung Quốc… đã có sổ đỏ 4000 năm muốn bán nên gửi tổng Trọng chuyến tới sang thiên triều quảng cáo giùm nhé.

    • Nhân Dân đã nói

      Nó đi đâu thì đi kệ nó, đừng đi bán nước là được, nếu đ bán nước thì hãy liệu hồn đấy.

    • Nguyễn Chí Việt đã nói

      Nguyễn Phú Trọng sang đó để cầu phong chức: An nam tiết độ sứ mà!

  111. Củ mì đã nói

    Hội thảo nội bộ Trung Quốc, đòi chiếm trọn biển Đông
    Wednesday, August 31, 2011 6:52:58 PM

    Hà Giang/Người Việt (lược dịch)

    LTS: Tờ International Herald Leader, thuộc Tân Hoa Xã của Trung Quốc mới cho công bố bản tường trình độc quyền về buổi hội thảo có tên “Trách Nhiệm của Truyền Thông Trước Tình Hình Biển Ðông”, do đài truyền hình Vân Nam và Viện Nghiên Cứu Á Châu Thái Bình Dương (thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc) đồng tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua, giữa lúc những tranh chấp ở vùng biển này đang căng thẳng nhất.

    Những học giả Trung Quốc được mời tham dự đưa ra một loạt biện pháp mà Trung Quốc nên dùng để đối phó với các nước trong vùng, chẳng hạn như hướng dư luận thế giới đến cái nhìn thiện cảm hơn với Trung Quốc, nhưng vẫn có một chính sách ngoại giao cứng rắn, cộng với sự hậu thuẫn chuẩn bị của quân đội, và đáng chú ý nhất là ý kiến nại cớ truy lùng hải tặc để tiến vào những vùng biển đang tranh chấp.

    Dưới đây là những quan điểm tiêu biểu của các học giả được đăng trong bài tường trình của International Herald Leader.

    1. Nhượng bộ để giảm thiểu tranh chấp là không nên

    Ðó là quan điểm của ông Zhou Fangyin, tổng biên tập của tờ Contemporary Asia-Pacific Studies, một ấn bản của Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, cơ quan đồng tổ chức buổi hội thảo.

    Ðề Ðốc Hải Quân Trung Quốc Yin Zhuo, người phát biểu trong cuộc hội thảo “Trách Nhiệm của Truyền Thông Trước Tình Hình Biển Ðông” rằng Trung Quốc phải “Tránh đưa tranh chấp biển Ðông ra tòa án quốc tế”. (Hình: http://www.cnr.cn)

    Ông Fangyin nói, “Chúng ta tuyệt đối không tạo cho Việt Nam và Phi Luật Tân cái cảm tưởng là mỗi khi lên tiếng kêu ca họ sẽ có lợi. Chúng ta không thể mơ hồ mà phải khẳng định rõ lập trường của Trung Quốc. Nếu giữ vững lập trường, chúng ta có thể bị chỉ trích và một số tổn hại trước mắt, nhưng về lâu về dài, thái độ cứng rắn vẫn có lợi hơn. Vì thế không nên nhượng bộ để giảm thiểu tranh chấp.”

    2. Bảo vệ quyền lợi trên biển một cách trường kỳ

    Ðồng quan điểm với Fangyin, ông Li Jinning, giáo sư của South Pacific Studies, thuộc Viện Nghiên Cứu Bang Giao Quốc Tế của đại học Xiamen University, cho rằng trước tiên Trung Quốc phải tăng mức tuyên truyền về vấn đề biển Ðông, và gửi càng nhiều bài viết cho các tạp chí nước ngoài để quảng bá lập trường của Trung Quốc càng tốt.

    “Ngoài ra, vào thời điểm thích hợp, phải tổ chức các hội nghị quốc tế trong giới hàn lâm để tranh thủ dư luận quốc tế, Việt Nam đã có hai buổi hội thảo như thế rồi.”

    Ông Jinning nói.

    Quan trọng hơn, ông Jinning khuyến cáo là phải tiếp tục cho tàu thường xuyên tuần tra trong vùng biển Ðông, và “mạnh mẽ chống lại việc quốc tế hóa tranh chấp biển Ðông, và bác bỏ giải pháp đa phương”, vì theo ông “tương quan giữa các nước trong khối ASEAN không thuần nhất”, cho nên Trung Quốc “cần phải đối phó với từng nước một và làm sao cho các thành viên ASEAN không kết thành một khối chống lại Trung Quốc”.

    3. Chuẩn bị về mặt quân sự

    Ông Li Quoqiang, phó giám đốc của Borderland History and Geography Research Center, cũng thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc còn tiến một bước xa hơn khi đề nghị Trung Quốc phải có những chuẩn bị thích hợp về mặt quân sự.

    Ông Quoqiang nhận định rằng có ba hướng giải quyết tranh chấp gồm ngoại giao, quân sự và luật pháp. Tuy nhiên, theo ông, ngoại giao không chưa đủ, vì thế cần phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra trong vùng, và dùng vũ lực nếu cần để đoạt lại những quần đảo thuộc về Trung Quốc.

    Quan trọng hơn, ông Quoqiang đề nghị phải tìm mọi cách để giới hạn can thiệp của Hoa Kỳ, chẳng hạn như tạo nhiều tổn thất tài chánh cho bất cứ nước nào muốn khai thác dầu trong vùng biển Ðông.

    4. Tránh đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế

    Ðô Ðốc Hải Quân Yin Zhuo thì đề nghị không nên mang tranh chấp biển Ðông ra trước tòa án quốc tế, nơi ông cho rằng sẽ dựa đa số nhưng phán quyết trên luật biển thường gọi là UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Seas) vì như thế không có lợi cho Trung Quốc.

    5. Chủ động hơn trong việc tranh thủ công luận

    Trong khi đó ông Ye Hailin, bình luận gia kiêm tổng biên tập của tờ South Asian Studies, ấn bản của Viện Nghiên Cứu Á Châu Thái Bình Dương (thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc) cổ vũ giới truyền thông tích cực tham gia vào việc phổ biến những bước kế tiếp của Trung Quốc để giải quyết tình hình căng thẳng trong biển Ðông.

    Ông cho rằng truyền thông “không thể chỉ tham gia vào những cuộc thảo luận” mà còn phải “chuẩn bị tâm lý quần chúng, vận động quần chúng ủng hộ hướng giải quyết của chính quyền”.

    “Tiếc thay trong tranh chấp biển Ðông không có giải pháp nào mà không gây tổn thất. Một giải pháp hòa hoãn không có lợi cho đất nước, trong khi đó, hoàn toàn cứng rắn sẽ mang 100% thắng lợi cho Trung Quốc, nhưng lại gây tổn thất về mặt ngoại giao. Bất cứ giải pháp nào cũng sẽ gây phản ứng tiêu cực nếu tâm lý quần chúng không sẵn sàng.” Ông Hailin nhận định.

    6. Nại cớ hải tặc để xâm nhập biển Ðông

    Sáng kiến độc đáo nhất định phải là của Giáo Sư Xu Ke, thuộc Viện Nghiên Cứu Bang Giao Quốc Tế, đại học Xiamen University.

    Giáo Sư Xu Ke thản nhiên vạch ra rằng hải tặc hay hoành hành ở vùng biển Ðông, vì thế Trung Quốc có thể nại cớ truy lùng hải tặc để làm mũi xâm nhập sâu vào vùng biển này.

    Ông nói: “Dùng cớ đối phó với hải tặc chúng ta có thể lãnh đạo phong trào truy lùng hải tặc tại vùng Châu Á, và cùng lúc đó, tạo sự có mặt thường xuyên ở đây, rồi từ đó kiểm soát vùng hết vùng biển Ðông.”

    Ðó là một số mưu đồ tiêu biểu mà các học giả Trung Quốc đã thản nhiên và mạnh dạn hiến kế cho lãnh đạo Trung Quốc giành phần thắng cho quốc gia họ, mà không sợ gặp khó khăn với chính quyền, ngược lại kết cuộc hội thảo còn được cơ quan truyền thông nhà nước cho công bố, với mục đích tranh thủ tâm lý dân chúng.

    Trước sự kiện này, giới quan tâm không thể không nghĩ đến một tình trạng hoàn toàn tương phản tại Việt Nam, nơi mà giới trí thức vô cùng e ngại khi bầy tỏ quan điểm về chủ quyền quốc gia.

    Trước sự kiện này, giới quan tâm không thể không nghĩ đến một tình trạng hoàn toàn tương phản tại Việt Nam, nơi mà giới trí thức vô cùng e ngại khi bầy tỏ quan điểm về chủ quyền quốc gia.

    Liên lạc tác giả: HaGiang@nguoi-viet.com

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136434&z=1

  112. CĂYĐẮNG đã nói

    Sau khi làm nhục Nguyễn Chí Đức 2 lần vẫn vô can, lũ vô học lại chơi trò này với cây đại thụ già Nguyên Ngọc, TS vật lý Nguyễn Văn Khải, GS Nguyễn Huệ Chi.
    Nó hoàn toàn mang tính hệ thống đã được chỉ đạo bởi 1 nhạc trưởng vô đạo, cùng các nhạc công PHÁ GIÁI SƯ TIẾN SĨ KIÊM BỒI BÚT CHUYÊN NGHIỆP: Vũ Duy Thông, Nguyễn Việt và con ranh văn vô sĩ óc bã chè Hoàng Thu Vân, giờ tiếp đến Tiểu Nhân Gia Thái. Hê hê…………..bác nào biết đủ danh sách nhóm này thì nên cho bà con biết để vạch trần thủ đoạn trước khi chúng hại dân hại tổ quốc.
    Thôi, em chả cần phải chứng kiến thêm làm chi cho đau lòng, em vào mạng nghe nhạc của anh Sơn họ Trịnh nhà mình là biết đủ hết:
    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu/……./Gia tài của mẹ là nước Việt buồn/……/Gia tài của mẹ một bọn lai căng/Gia tài của mẹ là lũ bội tình.
    Cấm bọn bồi bút động chạm vào anh Sơn đấy nhé!

  113. dân tộc Việt đã nói

    Gọi những người biểu tình chống TQ xâm lược là phản động, ắt họ và cả gia đình sẽ bị CQ theo dõi, bị làm khó dễ trong sinh họat, kiếm tiền…
    Vậy từ ngày chính thức gọi họ là phản động, mọi tai nạn, mọi hình thức bị xâm hại cơ thể, mọi sinh hoạt bị làm khó dễ của người biểu tình đều qui chiếu là do CQ.
    Ới bà con, bà con theo dõi dùm nghe.

  114. KIM đã nói

    F361 @ :
    “Tôi biết, cá nhân nhiều nhà văn vẫn tán đồng việc làm của ông Nguên Ngọc. Nhưng một hôi lớn như vầy, có tiếng nói quan trọng như vầy, mà im như thóc thì chán quá, buồn quá. Tôi biết nhiều quan chức (chủ yếu trong các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật…) đã nịnh nọt, chèo kéo các hôi nhà văn địa phương để được trở thành hôi viên. Sao bây giờ môt thằng Gia Thái nói năng ngang ngược mà HNVVN lại im như thế này!

    Ôhô! Từ ngày [...] nắm quyền thì sĩ phu Bắc Hà chỉ còn là hư danh mà thôi. Mong rằng một ngày nào đó, sĩ khí Bắc Hà khôi phục lại thanh danh và chính khí của mình!”

    Hội nhà văn mà bác nhắc tới ở trên là hội quốc doanh bác F361 ạ! Hội này sống bằng tiền ngân sách ( tiền thuế của dân ) , được cấp cả trụ sở , xe ô tô , Nên hội này chỉ bảo vệ đảng và chính quyền như hầu hết những cái hội hiện đang có ở VN chứ không bảo vệ quyền lợi của nhà văn như bác mong được .

    Luật về quyền lập hội qua nhiều cuộc họp quốc hội vẫn bị chính quyền phớt lờ không thông qua , nên chưa thể có được cái hội nghề nghiệp đúng nghĩa do các hội viên đóng góp tiền để lập ra ,để hổ trợ hội viên về mặt nghề nghiệp và pháp lý,

    Vì vậy bác phải tạm chấp nhận cái hội quốc doanh rất mỵ dân này vậy bác F319 ạ ! Nếu có làm ăn gì… gì thì bác tới hội , còn không thì… quên đi bác nhé Thân.

  115. Khách đã nói

    Nhà văn Nguyên Ngọc viết rất hay, đài Hà Nội dùng thủ đoạn ti tiện như thời CCRĐ, NVGP, quả là lũ mọi rợ. Bố mẹ Trần Gia Thái nếu còn sống không biết có xấu hổ thay cho con trai của mình không.

  116. 秦檜 đã nói

    TRÁCH NHIỆM
    Thưa ông Nguyên Ngọc.
    Tôi viết thư này cho ông, bày tỏ thái thái độ không đồng tình với cách “quy trách nhiệm” trong câu sau của ông:

    “Tôi viết thư này cho ông vì ông là Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội, là người LÃNH ĐÃO ĐẠO CAO NHẤT của thành phố này, ĐƯƠNG NHIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM về mọi hoạt động của các tổ chức và cơ quan dưới quyền lãnh đạo của ông, không chỉ là tổ chức Đảng mà cả tổ chức và cơ quan chính quyền THEO CƠ CHẾ ở nước ta hiện nay.”

    Như vậy trả lời thế nào 3 câu hỏi sau:
    * Lãnh đạo cao nhất nước, chính phủ, bộ sẽ là …AI?
    * Người lãnh đạo cao nhất sẽ “đương nhiên chịu trách nhiệm”? Trách nhiệm khác nghĩa vụ. Sẽ có chế tài, Xử phạt khi không hoàn thành trách nhiệm được giao? Mà ai giao quyền, ai có quyền cách chức, ai giao việc? Tập thể hay cá nhân?
    * Cơ chế nào? Điều 4 Hiến pháp? Đã có Luật lãnh đạo?

    Về việc biểu tình mang tính chất yêu nước (có thể còn đang có tranh cãi về “yêu nước có thực sự hoặc đúng đắn”) của Quý ông thì trung tướng Nguyễn Chí Vịnh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã thông báo (với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc- Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung cấp Thứ trưởng lần thứ hai ngày 29-8 tại Bắc Kinh) chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. “Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng ta CẦN LÀM cho NHÂN DÂN hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề (LÃNH THỔ, CHỦ QUYỀN) nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”. (Nguồn báo QĐND Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống QĐND – Thứ Ba, 30/08/2011, 0:37 (GMT+7) http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/159005/Default.aspx Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai )

    Thưa ông Nguyên Ngọc. Nói như ông, các Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo cao nhất, đã đang và sẽ có QUYỀN + TRÁCH NHIỆM xử lý vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo CƠ CHẾ hiện nay?

    Thưa ông Nguyên Ngọc. Nếu vậy, khi hưu rồi các quý ông Tổng Bí thư, mà trong nhiệm kỳ đã từng có các cam kết về vấn đề lãnh thổ, sao không nghe giải trình TRÁCH NHIỆM với … đảng/dân/quốc hội/nhà nước .

    Hay nói như ông Thứ trưởng Ngu Cầu Vinh (国防部副部长阮志咏) http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News_China/News_Detail_C.aspx?CN_ID=463692&CO_ID=7338716 ) là bộ quốc phòng có quyền xử lý vấn đề lãnh thổ và áp đặt ý chí, quyền lợi của bộ quốc phòng lên NHÂN DÂN?

    Thưa ông Nguyên Ngọc. Cũng biết là dân trí của nước Việt Nam là thấp. Nhưng không phải toàn bộ dân trí đều thấp, chưa nói đến kiều bào nước ngoài, dân trí chưa chắc đã thấp. Lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, dân tộc thì họ cũng đòi “có phần” thì tính sao, thưa quý ông?

    Nói như ông, có ngày họ kiện các Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam ra tòa quốc tế vì làm MẤT PHẦN của họ và con cháu của họ thì tính làm sao?

    Theo tư tưởng Mao Trạch Đông (một thời cũng là kim chỉ nam) thì chính quyền cách mạng đẻ ra từ họng súng, chắc Quý ông chưa quên. Cảm ơn ABS đã đăng giúp.

    • Đất Việt đã nói

      Gửi ông 秦檜
      1- Đảng CS là một tổ chức siêu quyền lực, vừa là nhà nước, vừa không phải là nhà nước. Điều này đã được ông Mikhail Sergeyevich Gorbachov nói rõ. Nó vừa đúng về mặt pháp lý cũng như mặt thưc tiễn. Cho nên ông Nguyên Ngọc viết cho Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị là hoàn toàn đúng.
      2- Trong chế độ độc tài, thực ra luật pháp không mang thuộc tính công lý (bởi lý do trên). Chủ yếu là để “bình thiên hạ”. Thậm chí trước đâu cần luật pháp, chỉ cần điều hành xã hội bằng những nghị quyết. Cho nên trong một xã hội luật pháp “nửa dơi nửa chuột” mà ông đòi mang lên bàn cân là chuyện không thể, khập khiễng.
      3- Bài viết của ông lủng củng, nguồn chứng lại lấy từ “Nguồn báo QĐND Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống QĐND” (hình như có ý hù). Thưa ông. Đây 1/700 tờ báo có chung một Tổng biên tập từng gọi biểu tình là “đám tụ tập đi ngang qua” mà ông Lê Hiếu Đằng từng phản đối. Đây là tờ báo của chính quyền. Do đó, dẫn chứng này không khách quan, không mang tính thuyết phục.
      Ông có nhắc đến “chính quyền cách mạng đẻ ra từ họng súng” là có ý gì?
      Nhưng tôi cũng xin nói thêm với ông rằng “lấy súng đạn để giữ chính quyền” đó là chuyện không thể. Chắc chắn như thế. Súng đạn chỉ giữ biên cương Tổ quốc, độc lập dân tộc.
      Tôi có vài lời chia sẻ cùng ông.

    • Nguyen Vu đã nói

      Không hiểu ông này nói về vấn đề gì nữa. Ông 秦檜 chắc là người TQ rồi.
      Chắc bức xúc vì TQ bị phản đối nhiều quá.

      • danden đã nói

        @秦檜 : có cái tên mà cũng không dám dùng tiếng việt. Vậy mà cũng đòi lý luận vớ vẩn. Tên này chắc do ba tầu cài vào VN ?

  117. Một người tập viết đã nói

    Ở Việt Nam, không phải bạn có tài, có năng lực thật sự và có đức mà được sử dụng tốt. Ở Việt Nam, nhiều quan chức lúc nào cũng nêu câu “tài đi đôi với đức” nhưng “đức” theo nhiều ông quan này hiểu là cái “ đức” giỏi nịnh, giỏi ăn theo, giỏi làm hài lòng cấp trên và giỏi vu vạ người, sẳn sàng khom lưng làm chó cho người ta cởi… Chính vì vậy, ở nhiều nơi trong nước, bên cạnh những người tài giỏi thật sự , có lương tri, thì không hiếm “công bộc” có đầu nhưng đầu rổng, có trí nhưng trí teo. Đêm đêm, ngày ngày họ cứ dỏng tai ra xem: ở nhà riêng cấp trên của họ muốn gì thì sáng ra tới nhà… xin được phục dịch! Tay Trần Gia Thái, Tổng Giám Đốc đài phát thanh- truyền hình Hà Nội không biết có thuộc hạng như tôi vừa nói? Chỉ có hạng khom lưng, hạng giỏi nịnh… mới có thái độ với những nguơì yêu nước như đài phát thanh- truyền hình Hà Nội đã làm

    [Posted by 113.161.194.132 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/anhbasam.wordpress.com/ ]

  118. ABC đã nói

    Nói cho cùng suy tới tính lui, HTV Hà Nội cũng chỉ là một công cụ, một cái loa, Trần Gia Thái cũng chỉ là con vẹt của chính quyền thôi. Mục đích cuối cùng của họ đều là vì sự tồn tại của Đẩng, mà nó ẩn danh dưới nhiều ngôn từ rất chi là ngụy. Điều này không chỉ xảy ra ở cung bậc ông Nghị, mà là trên ông Nghị nữa. Chúng ta thấy đấy “tờ giấy” cấm biểu tình của HN có đến … ba không, mà Nguyễn Chí Vịnh qua chầu Bắc Kinh cũng leo lẻo là đủ biết rôi. Người ít học như chúng tôi cũng thấy … rõ mồn một.
    Có khó cho đất nước trong giai đoạn này là “giặc nội xâm” quá lớn, quá mạnh. Chúng lại đang nắm trong tay mọi thứ quyền lực. Nếu người dân chúng không lột bỏ sự vô cảm, thì mối hiểm nguy sẽ thành sự thật.

  119. N.X.T đã nói

    Những người biểu tình yêu nước, những người yêu nước ngồi theo dõi tin tức từ những “trang mạng rác rưỡi” này có ít nhất 3 cơ hội đòi lẽ phải:
    1- Vụ đại úy Minh đạp anh Chí Đức,
    2- Cái thông báo vi hiến, sai luật và kéo theo là vụ bắt, giam người biểu tình 21-8,
    3- Cái phóng sự mà theo ông tgđ gọi hình chỉ để minh họa “chơi”, không hiểu truyền hình thì hình ảnh để làm gì???

    Nếu những người yêu nước, đấu tranh cho những người yêu nước (vì không phải ai cũng có cơ hội và đủ dũng cảm) theo đến cùng vụ việc, làm sáng tỏ đúng sai rồi đưa ra những yêu cầu hợp lý thì những người biểu tình yêu nước, những người yêu nước mới được bảo vệ.
    Ngồi đọc và gõ phản hồi mà lòng không an.

  120. Việt Nam quê hương tôi đã nói

    “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm”, “cứ chờ trên về, cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia”, việc của ông Nguyên Ngọc với Đài Hà Nội thì hai bên cứ xử với nhau, kiến nghị lên lãnh đạo làm giề.
    Chời ơi là chời!

    • Người yêu HTV1 đã nói

      @ Việt Nam quê hương tôi : Bạn đang ghi phản hồi cho một bức thư nghiêm túc của một người lớn tuổi ( tôi nghĩ là đáng bậc ông cha của bạn ), một Nhà Văn, một nhà Văn hóa lớn và trên hết Ông là một người yêu nước. Vì vậy bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi viết.

      Văn là tính người!

    • Yêu quê hương đã nói

      @ Việt Nam quê hương tôi : Bạn đang ghi phản hồi cho một bức thư nghiêm túc của một người lớn tuổi ( tôi nghĩ là đáng bậc ông cha của bạn ), một Nhà Văn, một nhà Văn hóa lớn và trên hết Ông là một người yêu nước. Vì vậy bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi viết.

      Văn là tính người!

    • Khách đã nói

      Ông Nguyên Ngọc cư xử đúng, phải làm việc với cấp cha mẹ, “con dại cái mang ” mà.

    • Hà Nội quê hương tôi đã nói

      Các bác chưa vội nhắc nhở bạn Việt nam quê hương tôi. Tôi thấy bạn ấy cho mấy cụm chữ trong “…” chắc là có ý gì đó. Ai thông trả lời giùm?
      Kính!

      • NguoiViet đã nói

        Cụm chữ trong ngoặc là câu phát ngôn hớ của ông PQ Nghị hồi Hà Nội bị ngập. Trong cả đoạn phản hồi trên là giả giọng ông Nghị, chỉ có câu cảm thán chời ơi… là của bạn VNQHT, bạn viết thoải mái quá nên bị hiểu nhầm, có lẽ bạn còn trẻ, coi như một kinh nghiệm khi diễn đạt trong một diễn đàn có trọng tâm như ở đây.
        Thân

  121. Người sông Tiền đã nói

    Tôi quá bức xúc chuyện Hà Nội biểu tình bị vu khống, nhưng càng bức xúc hơn đối với Đài Tuyền hình thủ đô loan tin những người trí thức yêu nước tham gia biều tình là phản động. Thật ngu hết chỗ nói! Tôi ở Nam bộ, hoan nghênh nhà văn lão thành Nguyên Ngọc cùng những nhân sĩ trí thức tham gia và ủng hộ biểu tình. Đi đến tận cùng trong vụ khiếu kiện này!

  122. TN đã nói

    Thời gian qua theo dõi những vụ việc liên quan đến biểu tình (và cả nhiều vấn đề XH khác) có thể thấy cả chính quyền lẫn truyền thông Hà Nội rất non kém về nghiệp vụ nên đã gây ra làn sóng phản đối như các comments trên. Với cách hành xử vừa thô thiển vừa nông cạn như thế thì càng làm mất uy tín của chính quyền và truyền thông của nhà nước. Đôi khi tự đặt câu hỏi “Hay 1 nhóm cố tình như vậy để phá lẫn nhau?” Tin rằng nếu thời cách đây 15-20 năm, chắc các cụ sẽ không hành động như vậy. Liệu có ai phản bác được là so với các bậc tiền bối thì cán bộ ta cả “tâm” và “tầm” đều xuống cấp rõ rệt? Như vậy sẽ dẫn đến cái gì nhỉ?

  123. thaodanyeunuoc đã nói

    Tôi thuộc thế hệ coi Bác Hồ là Thánh đã kích động được nhân dân Việt Nam giành lấy được chính quyền cho dân, nay thấy nhưng kẻ cầm quyền ở VN mà thấy chán, ghét. Bác Hồ chết thiêng hãy nhanh về kích động nhân dân giành lại chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra khỏi nhu ững bàn tay của bọn Lưu manh, côn đồ đi Bác ơi!!!

    • Kênh Bà tám đã nói

      Khi còn sông Bác Hồn đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa rất thuần Việt thì sau giải phòng con cháu bác đặt tên là nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thần Tàu rồi. Lẽ ra phải là nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa mới thần Việt. Nên Bác mất con cháu đã tư duy khác rồi.

      • Kênh Bà tám đã nói

        Xin cải chính Bác Hồ chứ không phải Bác Hồn cho đúng luật

      • Vạn Xuân đã nói

        Bạn có chắc “Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa” là tên thuần Việt không? Theo tôi, đúng ra thuần Việt phải là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam – tiếng Anh là Democratic Republic of Vietnam. (Trước đây ta dịch “German Democratic Republic” sang tên thuần việt là “Cộng hòa Dân chủ Đức”).

        Còn Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không phải là cái tên thuần Việt (bạn đã nói), mà thuần Việt phải là Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội Việt Nam.

        Lưu ý bạn là trước đây trong ngôn ngữ Việt Nam (đặc biệt là trong giao dịch hành chính chính thức hay trong thuật ngữ, người ta hay dùng từ Hán Việt để gọi tên tổ chức, sự vật, hiện tượng… Do vậy, cách đặt tên với thứ tự từ theo kiểu tiếng Hán hồi xưa là hết sức bình thường, không thể quy kết là do thân Tàu được. Một số ví dụ về tên gọi để bạn tham khảo: Việt Nam Độc lập Đồng Minh, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, Quốc dân Đại hội…

        • Khách đã nói

          Có điều đó, nhưng xưa rồi. Việt Nam Dân chủ Công hòa là đúng với cấu trúc tiếng Việt, dân chủ công hòa là tính từ phải đi sau. Nói : Cái bàn xanh chứ không thể nói xanh cái bàn. Việt Nam là chủ thể, danh từ, là đối tượng chính còn Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa là phần phụ phải ở sau. Chủ ngĩa xã hội là danh từ nhưng Xã hội chủ nghĩa là một tính từ chỉ tính chất của nước Việt Nam.

        • Vạn Xuân đã nói

          Bạn Khách này và rất nhiều người vẫn chưa hiểu đúng chỗ này rồi. Thế tại sao lại nói nước Cộng hòa Pháp (Republic of France), Cộng hòa Singapore (Republic of Singapore) mà không nói nước Pháp Cộng hòa, Singapore Cộng hòa? Bạn phải hiểu rằng Cộng hòa ở đây là danh từ (tức nền cộng hòa), khi nói Cộng hòa Pháp hay Cộng hòa Việt Nam (nếu có) là nói nền cộng hòa của hay mang tên Việt Nam, Pháp. Thế mới đúng thứ tự tiếng Việt ta. Tương tự như vậy, ta nói: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, nghĩa là ở đây CHỦ NGHĨA là danh từ, XÃ HỘI, TƯ BẢN là tính từ. Vậy nên CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM, CỘNG HÒA DÂN CHỦ VIỆT NAM mới là tên thuần Việt bạn à. Không tin, hỏi các cao nhân mà xem.

        • Khách đã nói

          Có lẽ phải nhờ các thầy trả lời cho chính xác. Còn theo tôi thì hiểu khác. Ở phương tây người ta nhấn mạnh đến nền công hòa cho nên tên nước là bổ ngữ cho nền cộng hòa đó để phân biệt về địa lý mà thôi. Ví dụ nền cộng hòa Pháp (tên nước: République française), Tây Ban Nha (tên nước República Española), …Còn ở Việt Nam nhấn mạnh đến tên nước (Việt Nam) theo thể chế công hòa mà thể chế cộng hòa này mang tính chất xã hội chủ nghĩa (thuộc về chủ nghĩa xã hội). Vì vậy Việt Nam đứng trước là đúng hơn.

  124. Khách đã nói

    Cũng nên nói rõ cho những người làm công tác truyền thông “lề phải” biết rằng: trên các phương tiện truyền thông “lề trái”, TTXVH… có nhiều người hiện là đảng viên, CCB, lão thành CM… đã góp phần tạo dựng nên chế độ và chính quyền hiện nay. Điều đau lòng nhất là họ cảm thấy chế độ và chính quyền hiện nay không còn là của họ nữa.

  125. dao le đã nói

    Ngay cả một lời xin lỗi mà cũng làm không xong thì làm văn hóa cho cả nuớc coi ư ? Thật là tai họa cho Văn Hóa Việt ơi các đài truyền hình ơi.

  126. Nguyen Thi Minh đã nói

    Kính thưa Bác Nghị,

    Cháu là Nguyễn Thị Minh, học sinh trường TC. Cháu gửi bác lời chào trân trọng.

    Thưa Bác, Mấy ngày nay Bố cháu rất buồn, ăn kém và hay thở dài. Bố cháu đã nghỉ hưu được 3 năm rồi sau khi phục vụ trong 1 cơ quan quan trọng của Đảng. Hỏi ra cháu mới biết được rằng bố cháu cũng bị quy kết là phản động vì bố cháu cũng có mặt trong những bức hình mà Đài THHN nêu ra. Cháu muốn hỏi bác bây giờ cháu phải làm gì để động viên bố cháu. Ai thanh minh cho bố cháu, nếu không suốt đời cháu bị coi là đứa con của kẻ phản động và như thế trước sau cháu cũng bị bắt và bị xử như chú CHHV. Mong bác cho cháu lời khuyên. Cháu biết bác là người dũng cảm chưa ai có được trong số các vị lãnh đạo cao nhất là vì bác đã hai lần xin lỗi khi bác phát biểu không phù hợp. Cháu coi bác là người dũng cảm. Chuc bác sức khỏe. Mong thư bác.

    • Khách đã nói

      Cháu cứ yên tâm vì nếu bố cháu có bị gọi là phản động thì bác Nguyên Ngọc và các nhân sĩ khác cũng là phản động thôi ! mà chưa chừng lúc này đại đa số dân Việt Nam là phản động nữa đấy cháu à !
      thôi thì như thế cũng là tốt quá rồi !
      Cháu cố gắng yên tâm học tập nhé

      • dân tộc Việt đã nói

        Cháu ơi, cháu yên tâm vì có hàng triệu người phản động như bố cháu đấy. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, họ không thể và chưa dũng cảm như bố cháu được.
        Còn nếu bố cháu phiền lòng, cháu hãy nói bố đồng ý để đuôi sam, coi VN là một tỉnh của Tàu. Như vậy, bố cháu lại góp sức thêm cho nhân dân TQ đang đấu tranh đòi dân chủ, tự do đấy.

        • Kit đã nói

          Dung lam!Dung lam! Dai da so nhan dan YEU NUOC deu bi coi la “Phan Dong”.Nhu vay ai duoc goi la phan dong thi do la 1 vinh du to lon.Chi co nhung ke ban Nuoc moi khong co vinh du do.dien hinh la Tran Gia Thai ( Duc) tu la Thuc Dai .

      • Khách đã nói

        Bác Nguyên Ngọc mà là phản động thì toàn dân cũng là phản động yêu nước, muốn xây dựng một đất nước VN dân chủ công bằng và văn minh.

    • dân gian đã nói

      Cháu nghe này.
      Bán nước là phản quốc. Chống lại bon bán nước thì bị bọn này gọi là phản động. Vậy phản phản quốc là yêu nước.
      Cháu hãy tự hào mình là con một người yêu nước đi nhé. Lớn lên hãy tiếp nối truyền thống gia đình nhé!

    • Hoa đã nói

      Cháu yên tâm đi .Theo tiêu chuẩn được gọi là phản động của ĐTHHN và báo HNM thì dân Việt Nam ta phản động nhiều cực,nếu không nói là đa số.

  127. Vu Hong Phong đã nói

    Kính gửi ông Phạm Quang Nghị,

    Nghe nói trước khi leo lên tới chức Tổng đốc Hà Thành, ông đã có thời từng làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Vậy ông nên có nhời với Bác Nguyên Ngọc cho nó có văn hóa . Trong làng văn thì bác ấy là bậc trưởng thượng của các ông đấy.Nhắc lại để ông biết bác Nguyên Ngọc là tác giả của “Rừng Xà nu” và “Anh Hùng Núp” đó, nhưng ông đừng có “núp” nhé.

    • Khách đã nói

      Xin đính chính dùm bạn là “Rừng Xà nu” là của tác giả Nguyễn Trung Thành, còn tác phẩm của bác Nguyên Ngọc có tên là “Đất nước đứng lên”. Mến!

    • Trúc Phương đã nói

      Xin đính chính dùm bạn là “Rừng xà nu” của tác giả Nguyễn Trung Thanh, còn tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc (viết về anh hùng Đinh Núp) là “Đất nước đứng lên”. Mến!

      • Hoa đã nói

        Tác giả tên thật là Nguyễn Văn Báu có bút danh là Ngưên Ngọc Và Nguyễn Trung Thành

      • Trúc Phương đã nói

        Cám ơn bạn vì đã sửa sai dùm mình. Xin thưa là vì mình mới học hết lớp 9, nên văn hoá còn hơi bị “lùn”. Nhưng vì ở nhà cha mẹ dạy kỹ rằng mình Sai, mà được Góp Ý, Sửa Chữa giúp thì phải CÁM ƠN, chứ phủi tay như ông gì gì đó thì bố mình đánh bỏ … bu.

  128. Hoàng đã nói

    Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thế hệ chúng tôi đã nghe theo tiếng gọi của đất nước mà không quản ngại hy sinh, cầm súng xông ra mặt trận. Có được lòng yêu nước và sự dũng cảm như vậy là được đọc những tác phẩm vĩ đại của Nhà văn Nguyên Ngọc. ông đã truyền cho chúng tôi lòng tự hào dân tộc qua những tấm gương bất khuất của anh hùng Núp, của đồng bào các dân tộc Tậy Nguyên. Thế mà đài truyền hình hà nội lại quy kết cho Nhà Văn là phản động khi ông tham gia biểu tình chống Trung quốc. Thật là thô bỉ và đê tiện. đài truyền hình hà nội đã xúc phạm đến Nhà Văn Nguyên Ngọc, đến Đồng bào Tây nguyên, đến Anh hùng Núp và cả thế hệ chúng tôi.
    Tôi ủng hộ Nhà Văn Nguyên Ngọc, ủng hộ những người biểu tình yêu nước và yêu cầu đài truyền hình hà nôi phải phát sóng xin lỗi Nhà Văn.

    • LeO đã nói

      “yêu cầu đài truyền hình hà nôi phải phát sóng xin lỗi Nhà Văn” và tất cả những người biểu tình yêu nước nữa chứ!

  129. Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

    Ai cũng biết : Nhiệt tình + dốt nát = Phá hoại
    Cái nhiệt tình của cái nhà đài HN này rõ ràng là đang phá hoại nhà nước VN, phá hoại khối đòan kết tòan dân VN.
    Thế, đảng và chính quyền xử lý sao với bọn phá hoại này đây?

  130. Long đã nói

    Nhà thơ Văn Công Hùng đã có câu rất hay “Ai được lợi trong việc này? Theo tôi không ai ngoài các “thế lực thù địch” của chúng ta,…Và theo tôi, có lẽ chẳng cần phải tìm đâu xa, “thế lực thù địch” chính là những người vu oan giá họa ấy, chính là những người thích cho ai là phản động thì lấy ngay phương tiện nhà nước để gắp lửa bỏ tay người ấy”
    http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2finapbatuhat.oybtfcbg.pbz/2011/09/gh-qhat-cuna-bat.ugzy
    Ông Trần Tha Dái (í lộn: Trần Gia Thái) với đòn này thì ông sẽ được lên chức, thêm tiền. Chúc mừng.

  131. Anh Hung Nup đã nói

    Bức thư từ thế giới bên kia của Anh hùng Núp,

    Thưa Ông Nghị, Thuộc hạ ông (tức là ông) đã xúc phạm nhân dân HN, trí thức VN và nhất là xúc phạm tác giả đáng kính của tôi. Qua tôi, ông Nguyên Ngọc đã đưa VN lên tầm cao chiến đấu. Đáng lẽ ông phải tôn trọng ông ta, nhưng ông làm ngược lại. Vì vậy là ông có tội với cái Đất Nước Đứng Lên này. Ông nên nhanh nhanh xin lỗi ông Ngọc, trí thức và nhân dân HN nay, nếu không tôi sẽ lôi ông xuống đây là bắt ông trình bầy ra nhẽ. Kính thư. Anh Hùng Núp.

    • dân gian đã nói

      Anh Núp kính yêu, anh khuất núi rồi, tên anh được nhân dân gán cho lực lượng csgt trên khắp mọi nẻo đường của đất nước chúng ta. Hàng ngày người dân tham gia giao thông cứ giật mình thon thót khi bỗng nhiên có một anh csgt bất thình lình xuất hiện sau một gốc cây, một cột điện hoặc một hàng rào công trường nào đó, tay cầm một con “cạp nong”, chĩa thẳng vào mặt dân…
      Ôi lúc đó nhân dân lại nhớ đến anh.Vậy từ cõi vĩnh hằng anh nên viết thư hỏi lực lượng này, truy vấn xem tại sao họ lại làm xấu cái tên ” anh hùng Núp” khi làm nhiệm vụ như vậy. Và nếu có thể anh hãy “lôi cổ những tên cố tình làm xấu tên anh” xuống chỗ anh để mà hỏi cho ra nhẽ.

  132. dân đen đã nói

    Đài HTV có công văn trả lời kiến nghị của các nhân sỹ, nhưng chỉ nói vấn đề đã đưa ảnh các nhân sỹ cùng cụ Nguyên Ngọc là việc cần rút kinh nghiệm. Thực sự tôi ko thể hiểu nổi cái bon này có học hành gì hay không, sao mà ngu đến thế. Chúng nói năng không có suy nghĩ gì cả, cả trước và sau khi có kiến nghị. Một đứa trẻ lên 3 cũng cần có một chút lễ phép tối thiểu là biết chào ông bà , cha mẹ, nhưng cái bọn này không có lấy một chút đạo lý nào cả. Đúng là lưu manh, vô học, vô liêm sỷ, ăn cướp….

  133. duyenmoi đã nói

    Kìa núi Cô Sơn hồn tuế nguyệt
    Kìa Vầng trăng héo nẻo ra đi ….
    Đất nước đứng lên …nhiều anh hùng Núp !
    Cũng ở trong ừng xà – nu thôi !

  134. Đất Việt đã nói

    TÔI THẬT BUỒN VÀ CĂM GIẬN
    Tôi là một người ở cực Nam của Tổ quốc. Trong những ngày Hà nội xuống đường biểu tình, tôi đã không cầm được nước mắt khi ngưỡng mộ những hình ảnh các bác tuổi cha tuổi chú, các vị văn sĩ trí thức vào bậc hàng đầu đất nước đã lăn xả xuống đường, vì Đất nước lâm nguy, trước họa xâm lược của quân Tàu. Để rồi nhận được một kết cục …, như mọi người đều đã biết. Tại sao, ở một cái đất nước … đến 4000 văn hiến lịch sử này, lại có quá nhiều điều nghịch lý, oái ăm và trớ trêu đến vậy. Thì thử hỏi mọi người dân đất nước này bây giờ, thực chất có còn là của VN nữa không, hay chỉ là một đất nước ngụy Việt mà thôi. Lòng tôi lấy làm cảm kích có được một lớp người văn sỹ trí thức VN như hôm nay. Nhờ họ mà đã thức tỉnh được một phần người dân đang còn u mê, sống vô cảm trước hiểm họa xâm lăng đồng hóa của dân tộc. Tôi vô cùng khâm phục những con người dũng khí hiên ngang như bác Nguyên Ngọc, Quang A … Họ là những NHÂN CÁCH LỚN tiêu biểu cho dân tộc, mà giai đoạn lích sử này là không nhiều.
    Không dám làm thống kê những gì đã và đang xảy ra ở đất nước này. Càng không dám suy nghĩ dự báo đến tương lai, khi mà “chính quyền nhân dân” chỉ là một phường …
    HỠI ƠI ĐẤT VIỆT.

  135. Dânđen đã nói

    Các bậc lão thành cách mạng bị chụp mũ cho là đứng chung với thành phần phản động tụ tập đông người biểu tình gây mất an ninh trật tự nơi công cộng chống đối với chính quyền .He He nhà nước nầy đào tạo ra những con người” quá trí tệ”
    Mấy ông công an , lực lượng an ninh có bắt được một tên phản động nào chưa?
    Ông Trần Gia Thái TGĐ đài truyền hình HN có nghe bên công an bắt được phản động chưa?
    Đài truyền hình cấp quốc gia thông tin kiểu đó thật kinh ngạc và ghê tởm, cấp lãnh đạo nhà nước mà còn để cho ông Thái tại vị thì thật là tồi tệ

    • Minh SG đã nói

      Nếu tất cả các Nhân sĩ ,chí sĩ, Sĩ phu và các Vị Trí thức yêu mến cái đất nước này, các Sinh viên, Thanh niên yêu nước trong một ngày ngã xuống chết hết.Người Biểu tình(xuống đường) yêu nước Phản đối TQ thì cũng không nhiều lắm, cả Hà nội, Sài gòn khoản 2.000 người(đừng nghĩ SG không xuống đường, chúng tôi đã Biểu tình “NGỒI” không bỏ 1 tuần nào).
      CQ HN và CQ SG sẽ tổ chức ” Mừng….bon phản động chết hết”, tất cả ý kiến ý ruồi gì cũng không còn nữa.
      Nhà cầm quyền TQ tổ chức vui mừng vì VN không phản đối nữa , Nhân dân VN đồng tình với đường Lưởi Bò,vì có ai phản đối đâu ? , Đ&CP VN trí tệ,trí tệ.

  136. D.Nhật Lệ đã nói

    Xin có một đề nghị nhỏ với nhà văn lão thành Nguyên Ngọc.
    Thư của nhà văn rất có tình có lý nhưng theo thiển ý tôi thì xin nhà văn hợp tác với một luật sư để
    đưa nội vụ ra toà ngõ hầu trong tương lai nhà cầm quyền cũng phải biết hành xử đúng với pháp luật và người dân từ nay về sau cũng không dám nghe lệnh của ai đó tố cáo vô bằng chứng đối với công dân khác như đã xảy ra.Cầu mong sao trong việc điều hành đất nước thì mọi sự vi phạm pháp luật
    cần phải đưa ra tòa phân xử một cách công khai minh bạch,bất cứ ai vi phạm cũng vậy !

    • Khách đã nói

      Tòa án do ai lãnh đạo mà đòi kiện và kiện thì sẽ được gì??? CON KIẾN ĐI KIỆN CỦ KHOAI NGÀN TẤN !!!

      • KIM đã nói

        Dù là con kiến cũng phải kiện bác Khách@ ạ!

        Chúng ta phải đấu tranh để được quyền kiện khi chính quyền hoặc đảng làm sai luật , được quyền biểu tình theo đúng hiến định , được đi bầu một cách công khai và dân chủ …

      • Khách đã nói

        CON KIẾN ĐÒI KIỆN CÁI TẦU VINASHIN VẠN TẤN?

      • Kit đã nói

        Lan dau tien nghe o VN co toa an ? Truoc day chi nghe co toa ma o do ong chanh an chi viec moc trong tui ao to giay viet san ban an ra ma doc ,chu lam gi co xu ma goi la toa an.sic!

    • Văn Phú. đã nói

      Bạn D.Nhật Lệ hơi lãng mạn rùi, Làm gì có Công khai minh bạch ! ai đã thấy Thần Công lý đứng nơi mô ? Kiện cáo, Xét xử “minh bạch” điển hình như các vụ PMU.18,và 2 vụ xử CHHV.v.v.??? Bạn “cầu mong” thì đúng , nhưng “Mọi sự vi phạm PL cần phải đưa ra tòa..” thì tôi cũng chỉ “CẦU MONG TRONG MƠ” thôi.

      • D.Nhật Lệ đã nói

        Bác Văn Phú ơi ! Nói dzậy mà không phải dzậy đâu nhưng đôi khi
        mình cũng phải lãng mạn cho đời…lên men,chứ không thì ngạt thở
        mà chết mất thôi bác ạ ! Xin hát ké TCS.: Tôi ơi ! Đừng tuyệt vọng !

    • cuu chien binh đã nói

      Thưa anh Nhật Lệ
      Tòa án lớn nhất, oai nghiêm, công bằng nhất là tòa án của công luận của nhân dân .
      Hoan nghênh Nhà văn Nguyên Ngọc đã đưa vụ việc này ra công khai trước công luận. Chúng tôi thành thật khuyên lãnh đạo đài TH Hà Nội cần phải phúc đáp thư của nhà văn Nguyên Ngọc nghiêm túc, dũng cảm và thỏa đáng hơn. Đây là một việc cần làm ngay vì Sự trung thực là đạo đức tối thiểu của các cơ quan truyền thông, báo chí
      Can đảm lên nào, hỡi ông TGĐ đài THHN..

  137. Mình là người Việt Nam đã nói

    Mong rằng, người Việt Nam sẽ sớm được chứng kiến một thế hệ dấn thân và đi đầu HAI CUỘC CÁCH MẠNG (trong một cuộc đời) để mang lại sự phát triển, phồn vinh cho dân tộc Việt mình.
    Thưa bác Nguyên Ngọc, con kính trọng bác- một nhà văn lớn của dân tộc và cách mạng, người thầy (trong trường nơi con học ĐH), nhà giáo- đồng nghiệp cùng ông nội và mẹ con.
    Chúc bác luôn mạnh khoẻ!

  138. hung son đã nói

    bay gio the ky 21 khong phai thoi cai cach ruong dat nhung nam 54, 55 cua the ky 20 ma to dieu vu khong cho nguoi khac de ho bi dia chu hong chia chac cua na an khong cua nguoi ta, toi cung rat phan no nhu nha van dat nuoc dung len- nguyen ngoc . can phai lam, phai kien bon vu khong ma dai trUYen hinh Ha- noi phong van va ban than ban giam doc va ten phong vien de tien kia phaI RA TRUOC VANH MONG NGUA VI TOI VU KHONG NGUOI KHAC VA PHAI CHIU HINH PHAP DE NHUNG CAI MIENG THOI THA DO KHONG PHUN NOC DOC LAM VAN DUC KHONG KHI NUOC VIET- NAM NOI CHUNG VA HA- NOI NOI RIENG .

  139. Lòng dân Việt đã nói

    Cháu được biết Bác từng nói: Chế độ này nhất định sẽ ụp đổ chỉ có điều sụp đổ theo kich bản nào mà thôi. CHúng cháu thấy có 2 kịch bản.
    1. Đảng cộng sản tự từ bỏ quyền lực để cho dân lựa chọn nếu còn uy tín với dân sẽ được dân bầu.
    2. Một cuộc cách mạng sẽ nổ ra lúc đó khó có thể biết số phận của nnhững người cầm đầu chính quyền này sẽ ra sao. Châu Phi là tấm gương cho họ.

  140. Khách đã nói

    Hành động bắt người biểu tình PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC đã ĐẠP LÊN MẶT dã man, giam giữ nhiều ngày. Báo, đài với nhiều bài có cả tác giả là PGS.TS đã cho rằng người DÂN đi biểu tình là do bị lôi kéo của thế lực thù địch, người DÂN đi biểu tình là phản động, không biết cách yêu nước,… không chỉ xúc phạm danh dự những người dân thường, mà xúc phạm nặng nề đến những người là nhân sĩ trí thức lớn tuổi, những người có truyền thống cách mạng như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, GS Chu Hảo, TS Lê Đăng Doanh, TS Nguyễn Quang A….

    Lãnh đạo một đất nước mà để ảnh hưởng đến DÂN, nhân sĩ trí thức lớn tuổi, những người có truyền thống cách mạng… thì có lẽ ĐẤT NƯỚC tới thời MẠC VẬN rồi sao?

    • Khách đã nói

      ĐẤT NƯỚC tới thời MẠC VẬN?
      Không phải trời sắp sáng hay sao?

      Chân thành cám ơn Đài Truyền hình và các cấp lảnh đạo của đài đang tích cực giúp Đất Việt chóng qua cơn đen tối.

  141. Ngô Gia Khoa đã nói

    Ngô Gia Khoa nói:
    01/09/2011 lúc 09:58
    Cảm ơn Bác Nguyên Ngọc. Đề nghị Bác đưa ra Công luận biết luôn Nội dung cuộc gọi điện của Bí thư thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nếu Bác ghi âm được nói chuyện đó. Nếu cuộc nói chuyện đó Bác chưa thỏa đáng, nay thằng trẻ danh giám đốc Đài THHN (chắc cũng đáng tuổi con Bác thôi) cho ra một cái Công văn trả lời bố láo kiểu phủi tay và đổ lỗi cho nhân viên ( quá hèn) như vậy! Cháu kính đề nghị Bác và mọi người hãy yêu cầu ông Phạm Quang Nghị phải trả lời cho Công chúng rõ hơn, chứ không để cho bọn cái gọi là đại diện cho dân coi nhân dân mình như thứ cỏ rác như vậy! Quá bức xúc với chế độ này! Bác Hồ ơi, Bác sống khôn chết thiêng về phù hộ cho người dân và vật chết hết bọn hậu duệ của Bác đi!!!

  142. [...] Nguồn: anhbasam [...]

  143. dân gian đã nói

    Quang A. Quang Nghị, Quang Tèo
    Ba Quang cùng nổi như diều căng dây

    Dây căng quá có ngày bị đứt
    Đứt dây rồi chưa dứt nợ trần gian

    Ở đời phải sống hiên ngang
    Là Quang, xứng đáng vẻ vang tên mình.

  144. Hòa đã nói

    Kính gửi Bác Nguyên Ngọc ! Trước hết xin gửi tới Bác lời cầu chúc tốt đẹp nhất, kính chúc Bác luôn dồi dào sức khỏe. trường thọ, mãi mãi là tấm gương sáng về nhân cách , tình yêu đất nước… Tôi cũng xin gửi tới Bác lòng ngưỡng một về một nhân cách sáng ngời…Lá thư ngắn của Bác đã thấu lý đạt tình nên không cần có một lời bình nào nữa. Những kẻ vu khống , bôi nhọ danh dự của Bác và những người yêu nước thật là bỉ ổi và đáng xấu hổ..Chẳng ai tin vào lời họ mà ngược lại hình ảnh của Bác càng rạng rỡ hơn trong lòng dân yêu nước..Họ làm sao so sánh được, làm sao nói xấu Bác được, một nhà văn tài đức vẹn toàn…hàng đầu của Việt Nam. Một nhà văn trong 2 cuộc kháng chiến đã lăn lộn cùng quân dân ở những chiến trường gian khổ và ác liệt nhất như Tây Nguyên, Khu Năm… để viết nên những tác phẩm văn học để đời và đi vào trang sách giáo khoa góp phần giáo dục, cỗ vũ bao thế hệ trẻ chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc, trong đó có tôi đã ra chiến trường đánh Mỹ. Những tác phẩm vô giá như Đất nước đứng lên với hình tượng Anh hùng Núp của làng KôngHoa, Rừng xà nu, Đường chúng ta đi… bao người ngưỡng mộ…tới mức dù Bác không làm hồ sơ mà Hội nhà văn Việt Nam đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh , giải thưởng cao quí nhất của VN nhưng Bác đã từ chối…Bác đã và sẽ sống mãi trong lòng nhân dân yêu nước.Thật là buồn Bác Nguyên Ngọc à. Sao lại ra nông nỗi này trên đất nước ta. Vì đâu mà nhiều giá trị cao quí bị đảo ngược…Kẻ không đáng một xu lại được quyền phê phán, nói xấu, vu cáo người cao cả …Thôi đành để lịch sử phán xét vậy Bác ơi !

  145. Đảng viên hưu trí. đã nói

    Chúng tôi vô cùng kính trọng bác, thưa bác Nguyên Ngọc. Cầu mong bác luôn mạnh khỏe.
    HY vọng ông Phạm Quang Nghị không để cho Đảng viên chúng trôi thất vọng.

  146. Chính danh đã nói

    Bác Nguyên Ngọc ơi, cái thông báo của UBNN Hà Nội không số không người ký cho thấy họ tự nhận là một chính quyền không chính danh. Chúng cháu thấy đó là sự vô liêm sỉ của đám quan chức chế độ này, vậy liệu thư của Bác họ có dám chính danh công khai trả lời không?

  147. NHT đã nói

    Cám ơn nhà văn Nguyên Ngọc. Ông đã và sẽ mãi là niềm tự hào và tin yêu của riêng tôi và tôi tin là của rất nhiều người thuộc thế hệ chúng tôi, những người đã học được rất nhiều về lòng yêu nước qua các tác phẩm của ông.

  148. bộ cai trị đã nói

    Gửi đ/c P.Q.N.

    Đ/c đã mắc sai lầm cơ bản trong trường hợp này do đ/c chưa đủ bản lĩnh của nhà cầm quyền trong khi luôn luôn phải đối mặt với sự thật, sự chân chính, chính nghĩa của nhân dân. Phải rút kinh nghiệm ngay nếu đ/c còn muốn giữ cương vị hiện nay.
    Xin nhắc lại phương châm : Im lặng là vàng.

    Chào thân. BCT

  149. F 361 đã nói

    Theo điều lệ Hôi nhà văn, thì hội viên không về hưu, nói rộng ra, thì mãi mãi họ là hội viên. Có điều được bạn đọc nhắc nhở đến là do tư cách, tài năng riêng của họ.
    ông Nguyên Ngọc đã 80 tuổi, không còn làm việc cho cơ quan HNV, nhưng ông vẫn là hội viên, vẫn là chiếu trên trên văn đàn Việt Nam. Đúng không nào!
    Thế nhưng từ ngày ông bị cái đài truyền hình chó chết vu khống là phản động, đến hôm nay vẫn thấy Hôi Nhà Văn VN im như thóc. Nếu thấy hội viên của mình phản động thì phải ra tuyên cáo lên án, để giử gìn sự trong sạch của Hội chớ! Còn nếu hôi viện của mình hành động hợp thời, hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dân thì cũng phải lên tiếng khẳng định chớ!
    Hành động của cái gọi là sĩ khí Bắc Hà như vậy thì ông Nguyên Ngọc từ chối đề cử giải thưởng là đúng quá rồi.

    Tôi biết, cá nhân nhiều nhà văn vẫn tán đồng việc làm của ông Nguên Ngọc. Nhưng một hôi lớn như vầy, có tiếng nói quan trọng như vầy, mà im như thóc thì chán quá, buồn quá. Tôi biết nhiều quan chức (chủ yếu trong các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật…) đã nịnh nọt, chèo kéo các hôi nhà văn địa phương để được trở thành hôi viên. Sao bây giờ môt thằng Gia Thái nói năng ngang ngược mà HNVVN lại im như thế này!

    Ôhô! Từ ngày [...] nắm quyền thì sĩ phu Bắc Hà chỉ còn là hư danh mà thôi. Mong rằng một ngày nào đó, sĩ khí Bắc Hà khôi phục lại thanh danh và chính khí của mình!

    F 361

    • Khách đã nói

      HNVVN không đại diện cho sĩ phu Bắc Hà. Sĩ phu Bắc Hà là ông Nguyễn Xuân Diện và nhiều trí thức khác đã tham gia biểu tình chống TQ xâm lược.

  150. binhnhidienbien đã nói

    hoan toan ung ho bac ,tuy ko con suc di noi mot vong bo ho hoan kiem voi bac nhung cung co y nghi la chung ta sap bi doi cai cach loi ra xu ban vi toi yeu nuoc la phan dong

  151. Cuội đã nói

    Nhà nước bị hố cú này rồi: cứ tưởng mời mấy ông tới để đả thông tư tưởng về vụ biểu tình, ai ngờ lại bi mấy ông làm ì xèo về vụ báo đài cho mấy ông đội mũ phản động.
    Kẻ cắp gặp bà già. Hoan hô!

  152. dan đã nói

    Cha TGĐ này ngu quá, ngu tranh cả phần của chó !

  153. Nông dân thái bình đã nói

    Những bài viết hay và có nhiều ý nghĩa như bài viết của bác Nguyên Ngọc.xin đề nghị anh Ba đăng lại một vài lần để những ai chưa đọc sẽ có điều kiện đọc lại.Cảm ơn anh BA !

  154. THANH HA đã nói

    Năm nay cái không sô của UBND Ha Nội ra đúng ngày 18/8/11 tạo tiền đề để Bác và một số trí thức được bêu danh là “phản động” >Từ trước đến nay người dân lương thiện bảo “ sai đâu sửa đó sai đó sửa đâu’ Nay bác đã sửa đúng chổ, nhưng phải chờ hiệu quả; khác với quốc doanh trong sxkd cũng như đài báo qd có lỗ cũng thành lãi ,họa hoằng lắm mới lọt ra như Vinasin ,nhưng rồi chẳng ai co lỗi .NOI gương lãnh đạo chót bu thì cái Đ HA NỘI lại đi nhận lổi với các vị được sao? Về tuổi bác cũng sém tuổi tôi nên cái họa bao cao su cố tránh … CHÚC BÁC KHỎE

  155. Thạch Thảo đã nói

    :P Bác Nguyên Ngọc,cùng các Nhân sĩ Trí thức yêu nước_luôn là ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. :P
    Những lời lẽ minh bạch,đanh thép của Bác Nguyên Ngọc,càng làm tăng mạnh mẽ niềm tin của chúng, vào các bậc Sĩ phu yêu nước.
    Những lời ranh ma,trơ tráo của trần gia thái mấy ngày qua,đã làm tôi vô cùng căm hận,sự vô liêm sĩ của bọn quan chức chánh quyền,đối với các Bậc Sĩ phu yêu nước.
    Phạm Quang Nghị,ông phải trả lời Bác Nguyên Ngọc một cách rõ ràng.

  156. Khách đã nói

    Bác Nguyên Ngọc. một bậc lão thành cách mạng với tấm lòng yêu nước trong sáng mà tôi có thể đặt niềm tin tuyệt đối.Nói những điều trên có thể sáo rỗng vì những kẻ trên ngôi cao dùng cụm từ “yêu nước trong sáng”thường xuyên trên chót lưỡi đầu môi của chúng nhưng hành động lại chứng tỏ ngược lại.Nhưng tôi không biết dùng cụm từ nào khác hơn để bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ và niềm tin vào những người như bác Nguyên Ngọc, những trí thức đồng đội hiện nay của bác.Kính chúc bác sức khỏe và trường thọ.

  157. hai lua đã nói

    Kính gửi Nhà văn Nguyên Ngọc! Những năm tháng ngồi ghế phổ thông đọc những tác phẩm: Đất nước đứng lên, Rừng Xà nu…em rất ngưỡng mộ tác giả về lòng yêu nước, nay qua sự việc trên em càng ngưỡng mộ hơn, càng kính trọng hơn tấm gương yêu nước của nhà văn. Chúc nhà văn luôn luôn mạnh khỏe.

  158. [...] theo Ba Sàm Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Công lý, Tin tức – [...]

  159. Mai Nhi đã nói

    Kính gửi Bác Nguyên Ngọc.
    Kính gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà nội.
    Việc làm của PTTH Hà nội rất thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật. Họ quy chụp những người yêu nước đáng kính là phản động, xin ông Trần Gia Thái đưa ra bằng chứng và chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Nếu Đài PTTH Hà nội không đưa ra được bằng chứng, tức là ĐPTTH Hà nội phạm tội vu khống, thì Bác Nguyên Ngọc, bác Huệ Chi, bác Khải Ozon và người biểu tình yêu nước hoàn toàn có quyền khởi kiện Đài PTTH hà nội và báo Hà nội mới.
    Chúng ta luôn có khẩu hiệu :” Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật” là khẩu hiệu Đảng và Nhà nước đặt ra. Hiến pháp và pháp luật do nhà nước đặt ra.
    Chúng cháu chỉ muốn Bác Ngghi hãy chỉ đạo các cơ quan công quyền của TP. Hà nội thực hiện đúng pháp luật.
    Trân trọng

  160. Lê Văn Đào đã nói

    Nếu ông P.Q.Nghị còn nghĩ mình là người có văn hóa,thì nên công khai trả lời ông NGuyên Ngọc và
    những người dân yêu nước về trách nhiệm của ông về cách ứng xử thiếu văn hóa,vu cáo những ngưới
    có công với nước với dân (như ông Nguyên Ngọc )theo lối ứng xử của bọn lưu manh của báo chí và đài truyền hình Hà Nội ,cái lối ngậm máu phun người như vậy thật làm cho người dân như tôi quá thất vọng về tư cách làm người của các ông !

  161. Tran Binh Trong đã nói

    Nhieu khi ho cung cha biet dang noi gi nua, nhu cai may vay, vo cam.

  162. Duy Ninh đã nói

    Có thể những kẻ đang cai trị có những ảo tưởng hão huyền về quyền lực khi nghĩ rằng trong tay có một lực lượng quân đội và công an với đầy đủ vũ khí tối tân, như thế có thể bất chấp lòng dân. Tôi xin nói lại cho rõ; : Những người lính đều là con em của những người dân, không bao giờ họ chống lại cha mẹ anh chị em, những người ruột thịt, những người hàng xóm láng giềng, đồng bào của họ. Nếu một triều đậi không thuận lòng dân, những người lính họ có chăng thì cũng chỉ như những ngoời làm công ăn lương, lòng “Trung” không còn. Chúng ta hãy nhớ lại gần đây nhất thôi, năm 1975 theo như các tài liệu công bố, khi Quân đội miền bắc tiến vào giải phóng Đà Nẵng, vào thời điểm đó tai Đà Nẵng Quân đội Miền nam có khoảng 10 van (100.000) quân đóng tại Đà Nẵng. Nhưng với họ lúc đó không còn lòng “trung” với chế độ Việt nam cộng hoà nên họ không cầm súng lên nữa (Tôi xin nói là họ không còn lòng trung chứ không phải họ sợ chết). Vậy những kẻ hão huyền hãy tỉnh ngộ lại mà suy ngẫm.

  163. Khách đã nói

    Tâm hồn và nhân cách của nhà văn nó đã tồn tại và hiển hiện đúng như cái tên NGUYÊN NGỌC.

    Kính chúc Bác nhiều sức khỏe để” định hướng” cho các thế hệ đời sau.

  164. Nguyen Quoc Anh đã nói

    Bàn cờ thế sự

    Vua: cưỡi Bô – inh đi lễ phật
    Tướng: khoanh địa giới bán quốc gia
    Sỹ: chỏ giáo gươm đòi hối lộ
    Tượng: cõng sài lang xéo mồ cha

    Xe: chạy quẩn quanh lừa hành khách
    Pháo: chĩa nòng đen nã cùng đinh
    Mã: lùi, đá hậu người chính trực
    Tốt: Vờ câm điếc kiếm cơm lưng

    Sau chầu dong duổi Vua giảng đạo
    Nào đức nào tâm, nghĩa với nhân
    Nào minh, nào triết nào dũng, trí
    Trời, đất, thần tiên …cũng chịu nhì!…

  165. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Có thế chứ. Như gìa Nguyên Ngọc đây. Nói thẳng, nói huỵch tẹc, chỉ thằng vào chỗ họ sai. Bắt họ phải xin lỗi hay họ phải trở thành những kẻ đầu gỗ. Tại sao cứ phải “kiến nghị” Vứt đi cái tập quán phải “kiến nghị” , phải xin; cái thói quen mà xã hội thổ tả này đã cố tình nhồi nhét vào đầu người dân; khiến người dân trở thành kẻ chiụ ơn của đấng tối cao là đảng CS. Nếu “kiến nghị” không xong thì làm thinh chiụ đựng, còn được đoái hoài chút xiú thì muôn vàn biết ơn.
    Nói thật mất lòng.

    • binhloanvien đã nói

      Đúng vậy, khi ra một số cơ quan công quyền làm việc họ bảo tôi viết ĐƠN, tôi bảo tôi không viết đơn mà viết THƯ, một cá nhân hay một tổ chức đều có tư cách pháp nhân như nhau trước pháp luật.

      Tất nhiên còn tùy trường hợp, tùy vị trí mà các nhân sỹ chọn những hình thức thích hợp. Không hẳn khẩu khí mạnh thì có tác dụng mạnh.

      • can lộc đã nói

        khi cái đúng cho sai ,người yêu nước thì bị kẻ bán nước gán gép đủ tội .HỎI bọn tự cho ta đây là do dân, vì dân. có phải là người nữa không

        • Trường Lưu đã nói

          Chằng biết chúng nó là người hay không ?. Nhưng chúng nó đang đường trên mọi người.

  166. Duy Ninh đã nói

    Xin Basam hãy cho tôi gửi 1 thư ngỏ cho Ông Phạm Quang Nghị. Nội dung rất đơn giản mà tôi tin người có học và có hiểu biết và cũng đã qua tuôi tri thiên mệnh hiểu rất rõ đạo lý mà tổ tiên chúng ta đã truyền lại từ bao đời nay. Nội dung đơn giản như sau : ” Triều đình, hay Vua là của Trăm họ, có Trăm họ mới có triều đình, mới có Vua”
    Rất mong ông Phạm Quang Nghị thêm một lần nữa hiểu đạo lý này. Tôi tin Ông Cha của Ông Phạm Quang nghị đã dạy đạo lý này cho ông từ tấm bé.

  167. Nguyen Vu đã nói

    Tôi đề nghị các cơ quan Đảng nhà nước làm việc độc lập theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nếu làm việc gì cũng cứ phải theo chỉ đạo như vậy thì tính độc lập ở đâu, liệu có đảm bảo được tính trung thực hay không.

    Đài Truyền hình HN phải là diễn đàn của nhân dân Hà nội, không phải là của một thế lực chính trị nào cả.

    Có những việc nếu chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra thì nên đưa tin một cách khách quan, miễn nhận xét, kết luận, quy chụp.

    Những kênh nước ngoài, có những bản tin truyền hình, người ta đưa lên nhưng không có bất kỳ một lời bình luận nào, ở dưới bản tin ghi là “no commnent”. Suy nghĩ về sự kiện đó ra sao là quyền của người dân.

  168. Phong đã nói

    Chúc bác Ngọc thật nhiều sức khỏe!!! Thư ngõ, bác viết wa hay!!!

  169. Hong Ha đã nói

    Bom “Đất nước đứng lên” đã nổ. Ông Nghị ơi là ông Nghị, phen này chắc ổng phải sang Tàu tìm một cái “mu rùa” chui vào mà trú ẩn thôi, ở Việt Nam làm gì còn chỗ nào cho ông trú đâu, vì “Hầm chữ A” và “Hố phòng không” thời chiến tranh trong Nhân dân đã bị chính ông và đồng nghịệp của ông phá hết rồi.
    Thương thay!

  170. N.Đ.Hiệp đã nói

    Đề nghị chủ nhân blog đưa bài TGĐ Trần Gia Thái trả lời để mọi người cùng đọc. Tôi đã đọc bên nhà TS Nguyễn Xuân Diện nhưng không thể post comment được nên đành phải tỏ nỗi bức xúc ở đây. Xin cám ơn chủ nhân blog đã cho tôi tỏ nỗi lòng.
    Đọc chưa hết cái công văn trả lời đó, tôi chỉ có một cảm xúc cắm phẫn tột độ! Ban Giám đốc đài phát thanh – truyền hình hà nội và cá nhân ông trần gia thái thật TRÂNG TRÁO, VÔ LIÊM SỈ, VÔ HỌC!!! Tôi không thể nói thêm được nữa, như vừa bị “đạp vào mặt”.

  171. [...] * Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều 25-8-2011. Định là thư ngỏ, nhưng tôi chưa công bố ngay, mà gửi trước cho vài người bạn qua email để tham khảo ý kiến. Không biết qua đường nào, ông Phạm Quang Nghị đã biết được thư này và tối 25-8 đã đến nhà tôi, trong khi tôi đi vắng. Sáng 26-8 ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội “đã non nớt” trong khi phát phóng sự (về những người biểu tình). Từ đó đến nay, tôi chưa công bố bức thư này để chờ xem Đài PT-TH Hà Nội trả lời ra sao về việc làm sai trái của họ. Nay đã có trả lời phủi tay và vô liêm sỉ của ông Trần Gia Thái, tôi quyết định đưa bức thư ra trước công luận. Nguyên Ngọc ——— Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ngày 25-8-2011 Kính gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Đảng Cộng Sản Việt Nam thành phố Hà Nội, Tôi viết thư này cho ông vì ông là Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội, là người lãnh đạo cao nhất của thành phố này, đương nhiên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các tổ chức và cơ quan dưới quyền lãnh đạo của ông, không chỉ là tổ chức Đảng mà cả tổ chức và cơ quan chính quyền theo cơ chế ở nước ta hiện nay. Tối ngày 22 tháng 8 năm 2011, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trong chương trình thời sự hằng ngày của mình từ 18 giờ 30 đến 19 giờ, đã cho phát một phóng sự về những cuộc biểu tình và những người biểu tình ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, mà chính ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố, đã trịnh trọng tuyên bố trong một cuộc họp báo trước đó là biểu tình yêu nước chống Trung Quốc gây hấn, đe dọa nghiêm trọng nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam. Vậy mà đến tối 22 tháng 8, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đã quay ngược hoàn toàn, coi các cuộc biểu tình và những người biểu tình ấy là phản động, và trong khi nói như vậy đã đồng thời đưa rõ hình ảnh ba người là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và tôi. Thưa ông, Tôi năm nay đã 80 tuổi. Cho đến nay, trong suốt cuộc đời 80 năm qua của tôi, chưa có ai dám vu khống và xúc phạm tôi nặng nề như đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, một cơ quan đặt dưới dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông. Ở nước ta, như chắc chắn ông biết, gọi một người là phản động cũng tức là kết tội người ấy là một tên phản quốc. Đối với tôi, đây là một sự lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng, nhất quyết không thể tha thứ. Đài này còn sử dụng một thủ đoạn ti tiện mà tôi nghĩ ở tuổi ông hẳn có thể ông cũng từng được biết, vào thời cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm, dùng những người không được bất cứ ai cử ra nhưng lại được coi là đại biểu của “quần chúng nhân dân” lớn tiếng vu khống và chửi bới chúng tôi trên một phương tiện truyền thông chính thức của Đảng bộ và Chính quyền Hà Nội. Tôi xin hỏi: 1 – Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là ông, có chủ trương và chỉ đạo việc thực hiện chương trình sai pháp luật và cực kỳ vô văn hóa này của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội không? 2 – Nếu không có chủ trương và chỉ đạo đó, mà đây chỉ là hành động “tự phát” của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, thì ai chịu trách nhiệm về việc làm sai trái nghiêm trọng này? Thành ủy Hà Nội sẽ xử lý những người đó như thế nào? Bởi vì sự xúc phạm của đài Hà Nội là công khai, với toàn dân, với cả nước, cả thế giới, nên bức thư này của tôi là thư ngỏ, và tôi yêu cầu câu trả lời của ông cũng phải công khai. Tôi và tất cả những người có lương tri yêu cầu và chờ đợi câu trả lời đó. Trân trọng, Nguyên Ngọc * Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa) trong buổi biểu tình yêu nước tại Hà Nội http://anhbasam.wordpress.com [...]

  172. Khách đã nói

    Làm sao mà cái đài này lại đưa mấy ông xe ôm, mấy bà đồng nát ra để nhận xét về những bậc lão thành cách mạng, những bậc trí thức được xã hội kính trọng như vậy? Mấy người đấy làm sao đủ tư cách để nhận xét, đánh giá về những cây đại thụ đó huống chi là hiểu biết về chính trị. Cần phải xem lại cái đài này có còn tư cách đại diện cho Thành ủy để phát ngôn hay k?

    • NHT đã nói

      Xin bạn đừng ví von vậy vì những người xe ôm và bán đồng nát lương thiện không hành xử ngu xuẩn như những kẻ mà đài THHN đưa ra đâu. Những kẻ đó nếu gọi đúng tên thì là thứ vô sản lưu manh mà bọn người đang tự xưng là cộng sản thích lợi dụng bản chất ngu dốt và lưu manh côn đồ cho những mục đích chính trị bẩn thỉu.

  173. Lại Việt đã nói

    Bác Nguyên Ngọc ạ,bác là văn nhân, không cẩn thận thì bị bọn văn nô nó chà đạp.Cũng như bây giờ các quan nhân đang bị đày đọa bởi bọn quan quỷ đó !

  174. NguoiViet đã nói

    Chưa biết ông Nghị sẽ xử sự thế nào?

    Theo truyền thống quí báu của tiệc ta thì sẽ là im lặng đáng sợ/khinh.

    Theo cách khôn ngoan “xóm” thì sẽ gặp riêng/viết thư riêng cho bác Nguyên Ngọc mà chắc bác sẽ không chấp nhận.

    Theo cách trả lời công khai kiểu ông Thái thì cũng là công khai đối lập với nhân dân

    Theo cách xin lỗi công khai thì chắc ….trời sắp sập!

    Dù sao có người vẫn hi vọng “không phẩy không mấy phần trăm” vì ông Nghị cũng đã có lần xin lỗi công khai người dân Hà Nội. Có khác là bây giờ làm vậy khác gì chửi vào mặt các đồng chí trong BCT nên ông chưa chắc đã dám.

  175. binhloanvien đã nói

    Bác Ngọc gõ gần đến chỗ chịu trách nhiệm chính trong vụ này (lên cao một chút nữa là vào hồng tâm).
    Đây là một chiến dịch để đàn áp kết hợp biện pháp mạnh của CA, tuyên truyền của Báo chí, không có sự chỉ đạo thì mấy tờ báo của Hà Nội chằng bao giờ dám làm, không phải vì họ tốt đẹp gì mà vì đây là một vấn đề “nhạy cảm”, được mất không rõ ràng.

    Tôi nghĩ đây là một sai lầm ngớ ngẩn thể hiện sự ngu dốt và sợ hãi, khi biến lòng yêu nước chân chính của đa số người biểu tình thành “phản động”, chống đối, vô văn hóa, ngậm máu phun người thì trước tiên mình đã bị vấy máu.

  176. Khách đã nói

    Mong ba con cô bác ở gần nhà Bác Nguyên Ngọc chăm sóc sức khỏe cho Bác và để mắt đến “kẻ lạ” vào trang khu phố để tránh bọn gián điệp Tàu gây bất lợi cho Bác

  177. Canhphuonghong đã nói

    Hoàn toàn ủng hộ nhà văn Nguyên Ngọc.Cá nhân Tôi đề nghị Ông bí thư TƯ Hà nội sớm có thư đáp lời nhà văn và đông đảo bạn đọc .

  178. Thiên Nhân đã nói

    Hoan hô Bác Nguyên Ngọc. Một bức thư rất sắc bén, loogic, hợp lòng dân. Sau Đất nước đứng lên thì bây giờ đến lượt chính Bác Nguyên Ngọc phải đứng lên. Chúng ta đồng lòng ủng hộ Bác Ngọc.

  179. Nhân Dân đã nói

    Thưa bác Nguyên Ngọc, ngoài tư cách nhà văn ra, với tư cách là một công dân bình thường, bác đã công khai gởi thư ngõ đến ông Bí thư Thành Ủy Hà Nội và quân chúng nhân dân được biết thì không cớ gì mà ông Bí Thư Thành Ủy Hà Nội lại không dám trả lời công khai cho bác và quần chúng nhân dân, tôi hy vọng là sẽ không thất vọng về một đảng viên công sản cao cấp như ông Bí thư Thành Ủy Hà Nội.
    Ngoài ra, điều cần thiết là bác cũng phải kkiếu nại Đài PTTH Hà Nội ra tòa về tội Vu khống và lăng nhục người khác để trả lại sự công bằng cho bác, vì càng nhân nhượng thì càng thiệt hại cho bản thân thôi. Kính chào bác.

  180. Lkt đã nói

    Chưa bao giờ chính quyền HN lúng túng,ngớ ngần,hèn hạ như bây giờ!

  181. Nam đã nói

    Ông già Nguyên Ngọc ơi nước đổ đầu vịt thôi, ông mà làm to chuyện thì Việt cộng nó thịt ông đấy

    BAO GIỜ HẾT [...] QUÊ HƯƠNG SẼ THANH BÌNH

  182. Quân đã nói

    Hoan hô bác Nguyên Ngọc. Sợ nhất là mấy màn đấu tố, thay mặt nhân dân, đại diện nhân dân hùng hổ đấu tố. mà đó xưa lắm rồi, nó vô luân, vô nhân đạo lắm lắm các nhà đài yêu mến ! Nếu đã phóng vấn người dân nói thế này thì cũng phải phóng vấn người dân nói thế kia, đó mời là truyền thông báo chí hiện đại, và mới lọt được lỗ tai người hiện đại. Thói vu cáo mồm loa mép dãi ấy bẩn lắm, đừng dùng nữa !

  183. [...] tri yêu cầu và chờ đợi câu trả lời đó. Trân trọng, Nguyên Ngọc Nguồn: anhbasam.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Posted in: Biểu tình, [...]

  184. thuhang đã nói

    Ông Phạm Quang Nghị phải trả lời thư ngỏ của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc. Chỉ có vậy đất nước này mới còn hy vọng là của dân.

    • cuuchienbinh đã nói

      Ông vẫn còn hy vọng cái đất nước này nó là của dân à?

  185. Còn gì nữa đâu đã nói

    “Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”,”Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, xin hỏi nhân dân có quyền truất quyền của ông Thái-Tổng giám đốc Đài truyền hình quốc gia?

    • binhloanvien đã nói

      KHÔNG.
      Cái đài đó không phải của nhân dân, nếu của nhân dân thì họ đã không chống lại nhân dân.

    • Khách đã nói

      về nguyên tắc nhân dân đã bầu ra quốc hội để đại diện cho nhân dân,khi không phải nhân dân có quyền bãi miễn cả quốc hội,chứ ông Thái TGĐ đài truyền hình là cái đinh gì mà không loại bỏ được,nhưng liệu nhân dân chó chịu loại bỏ hay không đó mới là vấn đề

  186. Khách đã nói

    Đất nước đứng lên – nhà văn Nguyên Ngọc đi mãi vào trang sách trẻ thơ thế hệ chống Mỹ cứu nước.
    ấy vậy mà nay 80 tuổi lại phải tự mình đứng lên chống lại lũ trẻ vô đạo đức, vô giáo dục, vô liêm sỉ.
    Than ôi đất nước loạn thật rồi.

  187. Bich Khe đã nói

    Đã thế phải thế! Kính chúc bác Nguyên Ngọc sức khỏe, trường thọ để dìu dắt thế hệ con cháu mai sau sống xứng đáng là người con dân tộc Việt NAm!

  188. Bich Khe đã nói

    Đã thế phải thế! Kính chúc bác Nguyên Ngọc sức khỏe, trường thọ để dìu dắt thế hệ con cháu mai sao sống xứng đáng là người con dân tộc Việt NAm!

  189. Ngamnguihuycan đã nói

    Mong có nhiều vị nhân sĩ đồng loạt lên tiếng đòi công bằng cho bác Nguyên Ngọc và những người yêu nước.
    Trần Đăng Khoa nói về Nguyên Ngọc:
    http://www.viet-studies.info/TDKhoa_NguyenNgoc.htm

    • Khách đã nói

      Hình như Ông Trần gia Thái là nhân vật “Bí thư Thiệt” trong tập truyện “Đất Quảng I ”
      của tác giả Nguyên Ngọc thì phải.
      “Đất Quảng II” không còn nửa vì bị nhà văn đốt rồi.

  190. Việt Quốc Huy đã nói

    Các bác ơi, tên Thái “thú” này chỉ mần mướn thôi mà, để có cơm ăn, áo mặc, để con cháu được học hành mà hắn phải bỏ đi liêm sĩ, chứ nếu có lựa chọn khác chưa chắc hắn đã làm.
    Ôi thôi, tội nghiệp Thái “thú” quá!

  191. bd đã nói

    Nhin mat thang tran gia thai da thay ro su gia doi luu manh roi. Chung ta hay vi mau xuong cua hang van dong bao da do mau trong cuoc chien chong quan banh truong TQ, vi cac chien sy da hy sinh o HS-TS ma kien dai pt=th hn truoc cong luan, toa an nhan dan vi toi ca ngoi Dang tieu Binh thang du con mat day va thang hua the huu tuong Tau da giet hai dong bao chien sy ta vao nam 1979. Hay lam mot to don de nguoi dan ky vao do kien bon but no ve toi vu cao nguoi BT yeu nuoc.

  192. Khách đã nói

    dung la “rung xa nu”cay nay nga xuong thi da co cay khac vuon len chung dua vao nhau vin vao nhau quyen vao nhau de vuon len troi cao “kinh bac chuc bac luon manh khoe song lau va bang ban linh va kinh nghiem cua minh con it thoi gian vang ngoc hay cung voi gioi tri thuc viet nam thuc tinh lu ban nuoc cau vinh va cung nhan dan dap tan che do thoi nat nay de den mot nen chinh tri dan chu cong bang van minh va bac ai ?

  193. Cảm phục đã nói

    Cảm phục nhà văn Nguyên Ngọc, bác đã nói lên được tâm tư của những người yêu nước chân chính. Chúc bác mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi.

  194. Khách đã nói

    Mot cai tat vao mat nhung nguoi ma thoi ngao man, hong hach, coi thuong nhan dan da ngam vao mau va an sau vao dau oc mot tang lop doc quyen ….
    Mot cai tat vao mat nhung ke thua hanh ngu xuan va dot nat ..va van ngam sau thoi ngao man nhu quan thay cua chung .
    PQN cung da mot lan thong minh biet cach xin loi nhan dan sau khi co nhung loi xuc pham den nhan dan …Chac lan nay ko biet co con khon kheo nhu the nua ko? Dung bao gio coi thuong suc manh nhan dan va dan toc VN nay .

  195. Người Hà Nội đã nói

    Kính chúc bác Nguyên Ngọc quý mến luôn mạnh khỏe thượng thọ. Cả gia đình cháu trân yêu và ủng hộ Bác.

    Nhân cách và sự thông tuệ của Bác Nguyên Ngọc là tấm gương, niềm tự hào và niêm tin của chúng cháu.

    Thật bất hạnh cho nước Việt là hiện đang nhan nhản những quan chức “thiếu học, thiếu dạy dỗ, thiếu đạo đức, tham lam” làm cản bước tiến của dân tộc và làm khổ dân.

    Đáng lẽ sau biết bao năm cống hiến lao động và tâm huyết thì đến tuổi bác phải được thanh thản, vậy mà bác vẫn còn phải trăn trở và vất vả đấu tranh cho vận nước.

    Nhưng cháu cũng thấy Ông trời có mắt bác ạ.

  196. [...] anhbasam.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Văn Hóa ← Thư [...]

  197. Kiên Trung đã nói

    Tiếng nói đanh thép của nhà văn Nguyên Ngọc đã thể hiện nỗi lòng và ý chí của nhân dân Việt nam yêu nước lúc này, đặc biệt là giới trí thức. Đài HTV vốn là nơi cho chiếu nhiều phim Tàu, phim TQ hiện đại nhất VN hiện nay nên họ ghét những ai chống xâm lược TQ là điều dễ liên tưởng.

    • Quân đã nói

      hì hì … rất logic ! Logic không trật đi đâu được :) )

    • 秦檜 đã nói

      ĐỪNG
      Đừng nói ra sự thật đau lòng. Đâu có ai muốn vậy đâu. Phải chịu thôi.

  198. Blogger Hà nội. đã nói

    Như vậy đã đủ cơ sở để kiện lũ HTV1 ra tòa rồi.
    Ngay hôm nay, các Nhân sỹ sẽ bắt tay vào việc mời luật sư khởi kiện đám bồi bút này ra tòa, tên cầm đầu chịu trách nhiệm cũng phải hầu tòa. Có thế thì mới mong có một xã hội dân sự đúng nghĩa, các bồi bút hãy chuẩn bị lên gân mà ăn đòn từ cộng đồng đi là vừa.

    Sao bọn chúng ngu mãi, ngu hoài đến ngu hết của thiên hạ vậy nhỉ ? hay tại chúng ăn học không đến nơi đến chốn, mua bằng giả tuốt tuột như tên Thái kia, chúng không biết rằng những đồng thuế Dân góp vào nuôi chúng, mua sắm đồ đạc cho chúng làm cái gọi là truyền hình, vậy mà chúng dùng chính cái đài với những trang bị mà Dân mua để quay lại vu cáo, vu khống Nhân dân ?
    Một Thiên An Môn mới ngay tại Hà nội chăng ? nếu đem ra so sánh thì cái Thiên an Môn do HTV 1 này dựng lại còn kinh tởm hơn Thiên An Môn năm 89 của bọn Tàu. Xe tăng và súng ống mua bằng tiền của Nhân dân, mang ra đè nát, bắn nát Nhân dân ! tội ác đó khó có thể rửa sạch.
    Tên Thái HTV 1 sẽ được ghi vào lịch sử như một tên cầm đầu Thiên An Môn HTV

  199. Kiều Sơn đã nói

    Tiếng thét gào đòi công lý, nhân phẩm, quyền tự do của tác giả “Đất nước đứng lên” liệu trôi dạt về đâu? Ngày mai, ngày kía liệu rồi ai sẽ biến thành phản động nữa trước cái “lề phải” to đùng giữa thủ đô ngàn năm văn hiến. Không chấp nhận sự khác biệt, không làm quen với phương pháp ứng xử, đối thoại người cầm quyền sẽ sa vào cái hố độc tài, kẻ bảo vệ chính quyền sẽ thành phát xít , cơ quan tuyên truyền thành kẻ hiếp dâm tư tưởng và phẩm giá của con người.

  200. CâyTre đã nói

    TTXVN và cái Đài Hà Nội chỉ là đám(bọn)ăn cơm chúa phải múa tối ngày mà thôi..!Dân gian nôm na gọi là “chó hùa”.Bởi,không có sự chỉ đạo thì “không”có việc làm bẩn thỉu này…!Xin nhớ “cơ chế này”mới đẻ ra loại vô văn hóa kiểu Đài Hà Nội! [...]

    • Cảm phục đã nói

      Bọn nó ăn cơm của dân chứ đâu có ăn com chúa nào đâu bác!?! Thế mới đốn mạt chứ.

  201. Đại Việt đã nói

    Những ông ở đài phát thanh truyền hình HN là em của cái thằng Tàu mang họ Nguyễn này đây:
    [...]

    “Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển”. (BBC)
    Trời đất ơi là trời….

  202. Khách đã nói

    Không ai còn lạ gì tay Trần Gia Thái (hói) này. Ngoài việc hắn dùng tiền mua chức TGĐ Đài PTTH Hà Nội, hắn còn có quan hệ nam nữ rất bất minh, tim mọi cách thu vén cho cá nhân, sắm ô tô bằng tiền mờ ám.
    Giờ hắn lại phủi tay về trách nhiêm đã vu khống người biểu tình yêu nước, nhất là những nhán sĩ, trí thức có tâm với dân tộc, với đất nước.
    Cám ơn bác Ngọc!

  203. Cong Phan đã nói

    Ngày một rõ ai là người của Dân và ai là kẻ phản bội ,chống lại Dân và nhất là những người tiêu biểu, người được Dân kính phục và yêu mến.Tại sao những kẻ đó lại còn tự mình làm những việc mâu thuẫn nhau ?Quẩn rồi sao?

  204. U Oa đã nói

    Napoléon Bonaparte đã nói một ngòi bút có sức mạnh của một sư đoàn. Ông Nguyên Ngọc có sức mạnh của một sư đoàn, một sư đoàn quân tinh nhuệ.
    Cũng chính Napoléon:” Mười người cất tiếng vang hơn mười ngàn người im lặng.” Trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước đã cất tiếng thay cho 85 triệu người dân thấp cổ bé miệng.

    Cúi đầu cảm phục.

  205. Nguyễn Thanh Hóa - Quảng Xương đã nói

    Để có chức quyền, bổng lộc ngày nay, nhiều vị chóp bu phải nhờ xương máu của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ kháng chiến. Rất nhiều người ra chiến trường mang theo niềm thôi thúc yêu quê hương, đất nước, chống ngoại xâm của các văn nghệ sĩ cách mạng, mà tiêu biểu trong số đó, không thể không nhắc đến nhà văn Nguyên Ngọc – tác giả của Đất nước đứng lên, Rừng xà nu (bút danh Nguyễn Trung Thành)…
    Không lẽ bây giờ người Việt không còn là con rồng cháu tiên, mà là giống nhà tôm, cứt lộn lên đầu?
    Ông Phạm Quang Nghị giờ đây chọn giữa thái độ vô văn hóa, vô liêm sỉ của Trần Gia Thái hay danh dự, liêm sỉ tối thiểu của một con NGƯỜI?

  206. Kichbu đã nói

    Khi còn học ở trường phổ thông trong chiến tranh, cháu đã được thấy cô giáo giảng về tác phẩm”Đất nước đứng lên” của bác. Cám ơn bác và các thầy cô giáo.
    Kính chúc bác sức khỏe!

  207. Khach le đã nói

    Kinh chuc cu Nguyen Ngoc manh khoe, chau nghi la Thanh uy Ha Noi da co nhung hanh dong sai lam khi dua ra cac binh luan khong can thiet voi cac bac Bo lao dang kinh.
    Mot lan nua, kinh chuc cu manh khoe, song lau cung dan toc.

  208. MỘT KẺ HÈN đã nói

    Bác Nguyên Ngọc thân yêu. Lỗi đó của Đài truyền hình Hà Nội tội chính là bản thông báo ngày 18-8 của UBNHTPHN chứ bác. Đài chỉ là công cụ thôi, đích danh ông Phạm Quang Nghị phải xin lỗi bác và những người biểu tình yêu nước. Ôi còn bao kẻ hèn như ns Tô Hải đây.

    • Vỡ Tan đã nói

      @ Một Kẻ Hèn !!!
      Tui xin chia sẻ. Không phải “một” mà là cả đất nước này đều phải chịu HÈN vì Đẩng cầm quyền không cho phép được KHÔN.

      • Khách đã nói

        Xin góp thêm:

        Một ngàn năm đô hộ giặc tàu

        Một trăm năm đô hộ giặc tây

        Hai mươi năm nội chiến từng ngày

        Ba sáu năm chưa thống nhất lòng người

        Gia tài của mẹ, để lại cho con

        Gia tài của mẹ, là nước Việt HÈN

        • MỘT KẺ HÈN đã nói

          Đảng cộng sản Việt Nam lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật tồn tại và phát triển nhưng sao lại sợ tiếng nói thẳng thắn, trung thực của dân như vậy nhỉ, chỉ có thể giải thích toàn thể đảng viên Đảng cộng sản cũng hèn. Công tác tư tưởng là bằng lý luận và lý luận đó được thực tiễn chứng minh chứ không là tuyên truyền một chiều, áp đặt, chụp mũ. Hãy để tự do ngôn luận đi xem chân lý ở đâu. Rất cảm ơn các nhân sỹ, trí thức đã dám dũng cảm nói tiếng nói của sự thật. Theo gs Chu Hảo đã nêu ý kiến về tiêu chuẩn của trí thức là: tư duy độc lập và biết phản biện xã hội. Cảm ơn VỠ TAN đã chia sẻ.

        • Tin Xay đã nói

          quay mat di dau, tren troi duoi dat,dong tay nam bac, cung deu thay mot

          Cam on Bac Ngoc

  209. Khách đã nói

    Bác Nguyên Ngọc đã hành sự đàng hoàng, ngay thẳng như cây đại thụ của rừng già Tây nguyên, mong rằng ông Nghị cũng có những hành động tương tự. Ngược lại, thì phải xem xét lại phẩm cách, nhân cách của ông ta, những đồng đảng của ông ta, và những cái lò chuyên nghiệp đào tạo ra sản phẩm như những người như ông ta.

  210. 317 Thư của nhà văn Nguyên Ngọc…
    Đúng rồi bác Nguyên Ngọc – một nhà văn lão thành đáng kính: không bán nước cầu vinh, không cấu kết với bọn phản động nước ngoài để tiếp tay cho chúng phá hoại, xâm lấn đất nước…mà lại gọi là phản động, thù địch???
    Ở đời bây giờ cái gì cũng trái khoáy vạy đuôi phải không bác? Bác cùng những nhân sĩ, trí thức, những sinh viên, nhân dân,HS vì yêu nước đã xuống đường biểu tình chống lại kẻ thù ngoại bang xâm phạm lãnh hải, lãnh thố để bảo vệ biên cương bờ cõi thân yêu của nước ta.
    Việc làm này từ ngàn đời nay được ca ngợi hết lời. “Yêu nước là truyền thống quý báu của dân ta;mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần yêu nước ấy lại trỗi dậy, nó kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn; nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước!” ( Câu nói này nếu tôi nhớ không nhầm là của cụ Hồ, thường được dùng làm văn nghị luận trong các kỳ thi cuối cấp của H/ S.) Ngược đời, bây giờ truyền thống ấy lại trở thành tội phạm, quy kết mới kỳ cục, mới khó hiểu làm sao???
    Hay đất nước này đã đến thời…(nói thế nào nhỉ)
    Mạt vận ư? Câu trả lời nghe cay đắng! Đất nước có “đứng” được nữa không? NBT xin hỏi nhà văn đáng kính, nổi tiếng có tác phẩm nổi tiếng: “Đất nước đứng lên”???
    Xin cảm ơn nhà văn, cảm ơn anh Ba Sàm!

  211. Danque đã nói

    Nhin ga hoa quoc roi. Che do doc tai Ly bi sup do qua nhanh theo nhan dinh cua ta. Cung thoi diem nay lai ro len bieu tinh trong nuoc. Dieu nay chua co tien le tu ngay lap quoc 2/9 1945 den nay nguy bi lat do da am anh nao trang. Vi the bo may duoc huy dong toi da de dep. Dieu do dat 2 hai muc dich: bao ve chinh quyen va vua long han trieu

  212. trangchi đã nói

    hính quyền ngày càng đẩy các tầng lớp nhân dân về phía đối lập với chính họ . Hãy chờ xem cái gì sẽxảy ra !

    • Minhhoang đã nói

      Chời ơi!

      Thời buổi tiên tranh nầy mà ông bạn vẫn còn ngồi đó mà ôm gốc cây sung. Miệng nói tay tới thì tiến trình nầy mới mau chóng thành tựu được. He he he.

  213. ĐÊ TIỆN đã nói

    Thời đại Internet mà báo HNM & HTV cứ tưởng như thời Cải cách ruộng đất! thời mà người dân run sợ trược bạo quyền phi nhân! Thời mà thông tin bị bưng bít đến tột cùng! muốn nói gì cũng được!
    “XƯA RỒI! DIỄM ƠI!”
    Truyền thông vu cáo, lừa dối, đê hèn phải trả giá!?

  214. [...] Quang Nghị 01/09/2011 Admin Để lại phản hồi Go to comments Nguyên Ngọc Theo: Blog Anh Ba Sàm – Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, [...]

  215. Hong Loc đã nói

    Xin cung cấp thêm một thông tin về Giám đốc đài TH Hà Nội: Ông này xài bằng giả và rất xảo trá trong các mối quan hệ, Khi ông Đào Quang Thép nghỉ hưu, chi ủy họp bỏ phiếu tín nhiệm để tìm người thay thế,Trần Gia Thái chỉ có 1/5 phiếu bầu (do chính anh ta tự tín nhiệm) một Phó tổng khác được 4/5 phiếu, thế như do chịu khó đi của hậu Trần Gia Thái đã được cấp trên ưu ái bổ nhiệm.

    • gia tao đã nói

      hong lọc sao ông nói đúng quá vậy.ở trong trái tim của tổ quốc mà có cr khối u như ông thái lương tri và trí tuệ ra sao he hay la ông thái này muốn lam dúm lai (thái dúM)

    • Sự thật mất lòng đã nói

      Bạn nào biết rõ vụ ông Thái sài bằng giả hãy đăng lên cho bà con biết đi. Đất nước đến thời mạt vận rồi, toàn bọn sâu mọt dùng đồng tiền bất chính để thâu tóm những vị trí lãnh đạo.

      • Lang Thang đã nói

        Các quan bây giờ chủ yếu là sài bằng giả, hay bằng thiệt trình độ giả, có gì lạ đâu, cấp nào cũng có, chuyện Bình Thường của XH VN mà, không tin bạn cứ thử tìm hiểu mà coi.

    • Khách ghé thăm đã nói

      Cách đây khoảng 25 TGT lúc đó còn là nhân viên quèn của HTV có vào học lớp tiếng Anh trình độ Intermediate ở 42 Phố Nhà Chung cùng với tôi. Học thì dốt như nhưng lúc nào cũng ra vẻ. Khi đó có một bạn trẻ hỏi anh làm nghề gì ở cơ quan nào hắn nói làm phóng viên ở HTV. Mọi người hỏi đùa Tiếng anh dốt như anh làm phóng viên sử dụng được thế nào? Hắn trả lời:

      “DỐT CŨNG ĐƯỢC MIỄN LÀ CÓ BẰNG ĐỂ CÒN NỘP HỒ SƠ ĐƯA VÀO DIỆN QUY HOẠCH CÁN BỘ”

      • Khách đã nói

        Hong Loc & Khách ghé thăm,

        Khg nên moi móc hay nói xấu chuyện cá nhân, làm như vậy ta sẽ sa đà vào cách hành xử như VTV nói xấu, bội nhọ CHHV, người đàng hòang khg xử sự như họ.

        • Khách đã nói

          Người đàng hoàng là cứ nói đúng sự thực, nó xấu thì bảo rằng xấu, nó đẹp thì ca ngợi đẹp, có sao?

        • Nguyen Giang đã nói

          Với tên Thái này nếu ai có bằng chứng về sự bỉ ổi của nó nên đưa ra để cấp trên nó biết không dám bao che cho nó

  216. Phang gửi ông Nghị đá đã nói

    Ông phỗng đá.

    Ông đứng làm chi đó hỡi ông ?
    Trơ trơ như đá, vững như đồng.
    Đêm ngày gìn giữ cho ai đó ?
    Non nước đầy vơi có biết không ?

    (Trích bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến)

  217. khach đã nói

    Bác Nguyên Ngọc kính mến,

    Với tài năng và nhân cách mà bác đã thể hiện, đã đóng gióp cho quê hương này, cũng như bao nhiêu người khác, tôi vô cùng hâm mộ và trân quý bác.
    Những buổi xuống đường vừa qua cùng đồng bào, thanh niên yêu nước một lần nữa bác đã chứng tỏ là một con người quân tử và yêu nước như thế nào.

    Tại sao tôi nói vậy vì quả thật có biết bao người có vị trí được trọng vọng như bác nhưng vì sợ mất quyền lợi, hoặc sợ ảnh hưởng đến tương lại con cháu, dòng họ, thậm chí sợ những cái khổ mang đến chính bản thân mình mà họ hoặc

    (i) Hùa theo tung hô những thói xấu xa, đê hèn, những hành động gần kề với bán nước và vô liêm sĩ , hay
    (ii) Ngậm câm, vô cảm hoặc buột ra những phát biểu thiếu nhân cách về những người biểu tình yêu nước, hoặc giả
    (iii) Giả vờ yêu nước nơi chốn riêng tư nhưng sau lưng xóc xiểm người có tâm huyết.

    Bác đã không như thế, mặc dù tuổi cao, bác vẫn ý thức trách nhiệm của mình, vẫn trung thành với nguyên tắc đúng sai và tất cả chỉ vì lợi ích dân tộc chứ không đảng phái, vì quyền lợi, miếng ăn. Với tôi từ xưa bác đã là một quý ông đánh kính nhưng nay thật sự bác là một người quân tử, một người thầy, một nhân cách mà tôi vô cùng trân trọng.

    Tuy nhiên có một điều tôi không hiểu vì bác chưa tường hay chưa rõ bản chất của cái bọn hám lợi, hám danh này hay vì bác quá lịch sự với bọn chúng khi bác gởi thư cho ông Nghị (Bí thư thành Ủy HN). Cái điều đó là :

    Tất cả bọn chúng là một và những hành vị, những phát biểu, thông báo, bình luận trên báo chí, truyền hình & phát thanh đều là chính sách được thống nhất từ trên xuống không chỉ Hà nội mà cả Trung ương.

    Những cái điểu, cái đê hèn chúng phát biểu trên đài PTTH Hà nội vừa qua cũng là một trong cái hèn mẫu số chung của bọn chúng mà thôi, thì làm gì Bí thư Nghị không biết mà bác hỏi !!!!!

    Cái mánh khóe muôn đời của bọn chúng là:
    ============
    - Bảo bọn tay chân: chúng bây cứ đấm “chúng nó” (những ai là kẻ thù của quyền lợi của Đ của chúng) bằng mọi cách, mọi thủ đoạn đê hèn bất kể hành động của côn đồ hay bọn đỉ điếm…
    - Còn “bọn lớn tao” thì cứ ăn nói cho lịch sự văn minh ra vẻ biết điều thì kệ bọn tao !

    * “Chúng nó” hỏi chúng tao, chúng tao bảo do bọn dưới (cậu thư ký, cô đánh máy) ngu dốt, kém hiểu biết làm sai

    * Chúng nó hỏi bọn mày thì cứ bảo lên họ mấy sếp
    ==============
    Trên Đây là triết lý sống của bọn này

    Cũng như tôi, bác sống với bọn chúng nó cả 60, 70 năm mà không biết bản chất của chúng hay sao Bác Nguyên Ngọc.

    Một điều nữa là : trong bài, tôi luôn dùng chữ tôi (đại diện cho chính mình, nói về suy nghĩa của mình như một công dân VN) vì hiện nay đa số những kẻ tiểu nhân, đê hèn, những tổ chức đê hèn , bọn chúng chẳng được người dân nào cho một quyền đại diện cả thế nhưng mỗi khi mở mồm ra là bảo nhân dân nói, đồng bào nói, là đại diện này nọ. Nhân dân VN ai mà chịu cho thứ côn đồ, lưu ,manh đại diện cho mình đâu !

    kính chào bác, chúc bác luôn an lạc
    thân mến

  218. ĐOÀN NAM SINH đã nói

    Người Tây nguyên đang dõi theo anh, chờ đợi những người lãnh đạo cao nhất trả lời anh. Kính chúc anh, già làng đất Quảng sức khỏe, bình an.

  219. Thao Mai đã nói

    Hay quá Bác Ngọc ơi.

  220. [...] Ba Sàm Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

  221. PHU TRUONG đã nói

    Đọc thư bác và mấy dòng ‘còm’ thật chẳng biết nói gì hơn.kính chúc bác NGUYÊN NGỌC vĩ đại dồi dào sức khỏe…

  222. quocbao đã nói

    Đài truyền hình hà nội đã biến người đi biểu tình yêu nước trở thành phản động, Chắc họ muốn biến VIệt nam thành LIbi ,người đi biểu tình thành phiến quân, Lãnh đạo Đảng và nhà nước trở thành Gadhafi,Đất nước phải đứng lên rồi!

  223. Mai đã nói

    Thời buổi này có lắm kẻ tự xưng là công bộc của dân, ăn lương của dân mà cà trớn.
    Con giun xéo mãi đã quằn rồi đấy !

    • Khách đã nói

      Dai` truyen hinh` HA NOI noi’ cac’ bac’ di bieu tinh` chong’ Trung quoc ga^y ha^n’ , xam lang VIET NAM , cac’ bac’ la`bon. PHAN~ DONG……Ho.noi’ dung’ roi`, vi` ho la` nguoi` cua Trung quoc’
      Boi vi` chong’ Trung quoc’ co’ nghia~ la` cho^ng’ MAU~ QUOC’,nuoc’ ME. cua Nuoc’ VIET NAM
      vay ma` nhan dan VIET NAM di bieu tinh` chong’ nuoc’ Me.. Trung quoc ,….nhan dan VIET NAM khong thay’ va` khong hieu sao ..??
      vi` dat’ nuoc’ VIETNAM nay` ,nguoi` Trung quoc’ lam` chu,.chung’ ta la` nguoi` o* ke’ ma` thoi.
      y’ cua dai` truyen hinh` HA NOI la` muon’ noi’ nhu vay.
      yeu cau` ho. xin loi lam` gi`.

    • Hữu Thọ đã nói

      Thôi rồi! Ngu quá rồi, Hà Nội ơi!
      Ân làm sao, nói làm sao với lão thành khai quốc công thần Nguyên Ngọc và người dân minh mẫn bây giờ?

  224. Người Hà nội ngụ cư đã nói

    Nếu ông Nghị không trả lời nhà văn Nguyên Ngọc một cách đàng hoàng và công khai thì người dân sẽ có thêm một lý do để coi thường ông này. Lãnh đạo gì mà không có kiến thức cũng không có đạo đức thế hả ông Nghị ơi

  225. toàn dân đã nói

    những người lãnh đạo sau này ỷ thế là lãnh đạo chứ công trạng có gì lắm đâu mà quyền ngiêng thiên hạ , dám rủa xả cả những bậc tiền bối , thật là ko biết trời cao đất dầy

    • hoanghoa đã nói

      Mot dong gop y kien va tam nhin phai co nhieu y kien nhu tac gia de thong tin nay den toan the nguoi VIET NAM O NUOC NGOAI BIET DUOC CAM ON TAC GIA

  226. [...] Ngọc Theo Anh Ba Sàm Đây là bức thư của tôi gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, [...]

  227. khách đã nói

    Công khai kết tội phản quốc người biểu tình, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải,…và nhà văn Nguyên Ngọc, đài truyền hình Hà Nội đã mở màn cho cuộc chiến công khai (được bật đèn xanh bởi những người có vị trí cao hơn ông Nghị) nhằm vào những người yêu nước.

    Mặt thật đã lòi ra.

    Sự điên cuồng, liều lĩnh của họ có trụ nổi khi “Đất nước đứng lên” ?

    Những cái tên Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh, Trần Bình Minh, Trần Gia Thái, Vũ Duy Thông, Nguyễn Việt, … chắc chắn sẽ được người ta nhớ đến vào ngày … “can qua”.

    Hãy chờ xem …

  228. Vạch mặt kẻ lộng quyền đã nói

    Trước tiên cháu xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất đến nhà thơ Nguyên Ngọc !

    Thật là một sự xúc phạm trắng trợn và vô lễ của ông Trần Gia Thái G/đ đài truyền hình HN (cơ quan ngôn luận,văn hóa ) ,bị đặt dưới sự chỉ đạo của ông Phạm Quang Nghị .Tôi phải dùng chữ vô lễ vì 2 ông này về tuổi đời ,tuổi đảng chỉ đáng là con cháu học trò của cụ Nguyên Ngọc .Thế mà lại xúc phạm cụ ,thật vô văn hóa ,không còn biết phép tắc ra làm sao nữa.Hai ông này cần phải xin lỗi cụ Nguyên Ngọc là hợp tình hợp lý !
    Phạm Quang Nghị còn ra thông báo cấm biểu tình yêu nước ,rồi còn giam cầm 1 số người .
    Tôi đề nghị trên trung ương ,quốc hội phải xem xét lại .Không thì cứ cái đà này ông Nghị sẽ chẳng còn coi quốc hội, ra làm sao nữa ,khéo lại phép nước thua lệ của ông Quang Nghị mất thôi.

    • hoanghoa đã nói

      Dung nhu vay can tap chung y kien nhu the nay va cung gui len QUOC HOI vi day la phuong tien thong tin ko chi cua rieng HA NOI MA CA NUOC VA THE GIOI DIEU BIET that sau ho cho nhung nguoi dang lanh dao lop lanh dao bay gio ai da tung khong doc va duoc nge giang nhung bai cua nha van va ngang tam cha ong that khong con gi de noi .

  229. Người Biểu Tình Yêu Nước đã nói

    Khi chúng nó (cả lũ từ trên xuống dưới, nhất là những đứa đang dấu mặt) giám xúc phạm Cụ Nguyên Ngọc thì chúng không còn coi nhân dân ra gì nữa rồi!!! Mỗi ngày chúng nó lại tự đào sâu thêm cái hố sẽ chôn vùi chúng. Chúng đang thúc đẩy để ngày đó đến sớm hơn. Vô phương cứu chữa!

    • Sang đã nói

      -Những câu nói của HCM còn bị đục bỏ, mà số người lên tiếng chống lại nó quá nhỏ nhoi, không đáng kể.
      -Một sô bia tưởng niệm các anh hùng trong trận chiến với Tàu năm 79 đã bị đục bỏ mà số người lên tiếng chống lại nó quá ít ỏi.
      -Tướng VNG khi cần thì cũng cho đi phụ trách sinh đẻ có kế hoạch mà chẳng dám chống lại quyết định.
      - Và còn nhiều việc động trời khác nữa…

      Tất các phép thử đó đã cho họ có một niềm tin về sự bạc nhược của người dân. Thế thì còn gì mà họ không dám làm…..

      • Minhhoang đã nói

        “Tất các phép thử đó đã cho họ có một niềm tin về sự bạc nhược của người dân. Thế thì còn gì mà họ không dám làm…..”

        Một câu còm rất hay!

  230. [...] Nguồn anhbasam [...]

  231. cuuchienbinh đã nói

    Tôi và ông Nghị này là cùng lứa SV của Đai hoc Tổng hợp HN. Trong những năm tháng chiến tranh ông ấy rời nhà trường đi làm phóng viên mặt trận, còn nhiều anh em chúng tôi lần lượt vào lính đi đánh Mỹ. Cái khác nhau nhiều nhất là bây giờ anh em lứa chúng tôi đều dân thường và đã hưu cả, còn ông Nghị này vẫn còn sung sức và đang ở vị trí lãnh đạo cao nhất thành phố quê tôi ( ông Nghi là người Thanh Hoá ). Người như ông chắc hẳn phải nhớ tới thời học cấp 3, phải nhớ tới ” Rừng Xà Nu ” ” Đất Nước Đứng Lên ” trong sách Trích giảng Văn học của năm lớp 10 thời ấy. Tôi tin rằng là người đã từng đi học, dù vị trí của ông bây giờ có là gì chăng nữa ông không thể hỗn với Nguyên Ngọc được. Là người lãnh đạo cao nhất thành phố này tôi tin rằng tất cả những cư xử của công an, báo chí, truyền hình của HN thời gian qua đối với biểu tình và giới nhân sĩ, trí thức đều do sự chỉ đạo của ông!

    • Củ mì đã nói

      Dang buon cho nhung nguoi co quyen cao chuc trong nhung khong biet kinh ne den nhung nguoi di truoc va lon hon minh.

    • hoanghoa đã nói

      Vang cam on ANH da cho chung toi biet them va ngoui lanh dao cua THU DO bay gio cung nhu nhung gi da xay ra that sau ho cho lanh dao va nhung the he sau dang dan coi thuong va cang boc lo nhung eyu kem ve van hoa va dao duc cam on nhung cuu chien binh nhu ANH CHUNH TA CAN CUNG NHAU GOP NHUNG Y KIEN NAY gui len trung uong va day la van de lon can phai duoc tra loi tren moi phuong tien thong tin va bao chi mot y kien that day du chuc cac anh luon khoe manh

    • Khách ghé thăm đã nói

      Xin lỗi bác Cuuchienbinh bác nói vậy có nghĩa PHẠM QUANG NGHỊ DÁM CHỬI CẢ THÀY à? Bởi vì những người có tác phẩm được đưa vào trích giảng văn học lúc đó là thày của thày chúng ta cơ mà.

  232. Muathuhanoi đã nói

    Kinh thua bac Nguyen Ngoc! May thang vua qua nhin thay hinh anh bac trong doan bieu tinh voi net mat hong hao, ran chac chung chau thay mung lam. Chong chau bao dung la Rung Xa Nu va Dat Nuoc Dung Len roi em a. Bac Giu suc khoe bac nhe! Duoc nhin thay bac trong doan bieu tinh la nhan dan Viet Nam o khap nam chau am long va vung tin hon rat nhieu bac kinh men a. O xa To Quoc chung chau chi biet kinh chuc bac that nhieu suc khoe, truong tho, bac la tam guong cho chau con noi theo, cho Dat Nuoc Dung Len thua bac.

  233. thang Viktor đã nói

    Khi nhin thay NV Nguyen Ngoc trong doan bieu tinh ,toi that su xuc dong va nhieu lan gui loi chuc suc khoe nha van qua thu phan hoi,khong hieu nha van co biet khong? Mot lan nua chuc nha van NN suc khoe va binh an.

  234. Trung Lập đã nói

    Mọi người VN đều phải “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Thế mà những người thực hiện phóng sự này của Tuyền hình HN thì không hề phải tuân thủ: họ được phép đứng ngoài vòng hay đứng trên pháp luật? Chả thế mà dám cáo buộc tất thảy những người biểu tình là “phản động, bị xúi giục, bị kích động”, trong khi chưa có một phiên tòa công khai hợp pháp nào xét xử? Họ lấy đâu ra cái quyền ấy? Ai đứng sau họ cho họ cái quyền ấy? Thực tế thì không một ai, không một tổ chức nào (đương nhiên kể cả Đảng, Chính phủ) được cái quyền (lộng hành) ấy! Như vậy, họ đã vi phạm pháp luật, đã bị khép tội vu khống, nhục mạ nhiều những công dân. Nếu pháp luật còn có hiệu lực và tỏ ra nghiêm minh một chút thì họ phải bị truy tố ra tòa mới đúng!
    Nếu không ai, tổ chức, cơ quan bảo vệ pháp luật nào truy tố họ thì Đài THHN với tư cách là diễn đàn của nhân dân HN (như công văn trả lời đã nói), Đài THHN có trách nhiệm phải phát một phóng sự tương tự nhưng những kẻ “phản động, gây rối” ở đây là chính Đài THHN và những kẻ nào đã chỉ đạo, giật dây việc trấn áp và bôi nhọ danh dự của những người biểu tình vừa qua! Đúng thế không thưa các chư vị?

  235. [...] 317. Thư của Nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị [...]

  236. hanoian đã nói

    Hoan hô bác Nguyên Ngọc. Đề nghị ông Phạm quang Nghị xử lý kỷ luật nghiêm túc thằng cha Thái vô học của Đài PTTH Hà nội, chứ lãnh đạo nói không thế không đủ. Thằng cha Thái này cho làm đội trưởng cải cách ruộng đất đem người ra đấu tố thì hơn là giám đốc 1 đài PTTH.

  237. Khách đã nói

    Bác Nguyên Ngọc ơi, này là các tồng chí cố vấn Trung quốc bẩu Nghị làm, Nghị có giả nhời bác không cũng phải xin phép các tồng chí cố vấn Trung quốc bạn hữu nghị thắm thiết trước đã.

    qx

  238. DO TRUNG QUAN đã nói

    Lẽ nào truyền thông – văn hóa nước mình nó đến nông nỗi tận cùng bằng số này ??? – !!!
    Thưa nhà văn Nguyên Ngọc
    Xin nhà văn bình tâm lại. Chúng ta có lẽ không thể đòi hỏi hay yêu cầu những gì thuộc về văn hóa sơ đẳng nhưng đã sa đọa tận cùng.Trước đây em vẫn nói VTV còn nợ khán giả một lời xin lỗi qua nhiều vụ việc lẽ ra cần xin lỗi. Nay em đã tỉnh ngộ , em đã xin lỗi nhà đài quốc gia trong một bài viết vì cái lỗi em đã đòi hỏi quá cái họ có.Cái họ từng có mà nay chỉ còn duy nhất sự độc quyền ngạo mạn.
    em xin bác bình tâm ,giữ sức khỏe .
    kính.
    Đỗ Trung Quân

  239. Hong ha đã nói

    Neu ho con trang trao, toi de nghi tuan hanh de doi cong ly. Nhung ai yeu dat nuoc, yeu nha van hoa lon cua chung ta, hay dinh ngay xuong duong de doi cong ly.

  240. Ức Trai đã nói

    Họ Lương, họ Mã uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình, lũ Vịnh,Thảo,Thái,Minh..thì đem thân dê chó mà bất nạt tể phụ.Lẽ nào Trời Đất dung tha,ai bảo Thần ,Người nhịn được ?

  241. Đồng Chiêm huyện Mỹ Đức đã nói

    Phạm Quang Nghị( 63 tuổi) là Ai? hắn đã chỉ đạo vụ đàn áp giáo dân Đồng Chiêm(6-1-2009) như thế nào?

    Mời đồng bào đón xem Video sau:

    http://vinanet.dk/forum_posts.asp?TID=8805&PN=5

    Cây Thánh Giá trên núi Thờ, một vùng núi xa xôi thuộc huyện Mỹ Đức, chẳng ảnh hưởng gì đến bất cứ một ai, không thuộc bất cứ một “khu rừng phòng hộ Phong Nha Kẻ Bàng” nào như con bài cộng sản Quảng Bình dựa vào để phá tượng Đức Mẹ. Thánh Giá trên nghĩa địa núi Thờ cũng không che mất lăng Ba Đình hoặc án ngữ nhà quan chức,Phạm Quang Nghị cũng không phải nhìn thấy hàng ngày để có thể phải suy nghĩ hối hận về những tội ác của mình đã gây ra với thần linh và con người.
    Nhưng Nghị vẫn cho hàng ngàn cảnh sát, công an, cán bộ với đầy đủ phương tiện và tiền của nhân dân để triệt hạ. Chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thể hiện “chiến công” tận diệt niềm tin và biểu tượng tôn giáo mà thôi.
    “Nghị cho cả tiểu đoàn Công an tấn công giáo dân ban đêm, giật mìn đánh phá Thánh Giá, đánh đập giáo dân… đó là những bước tiến lớn trong việc chứng minh cho thế giới biết rằng những câu nói của Triết, Dũng chỉ là những lời ba hoa đúng chất cộng sản nói một đằng, làm một nẻo.”

  242. LTDA đã nói

    Từ dạo ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN ,tôi đã thấy MẠCH SUỐI NGẦM trên RẺO CAO chảy xuyên qua RỪNG XÀ NU.Về ĐẤT QUẢNG trong những ngày THÁNG NINH NÔNG ,tôi đã đi BẰNG ĐÔI CHÂN TRẦN trên CÁT CHÁY để LẮNG NGHE CUỘC SỐNG rồi ngẫm NGHĨ DỌC ĐƯỜNG ,TẢN MẠN NHỚ VÀ QUÊN tôi cố gắng TÌM HIỂU CON NGƯỜI XỨ QUẢNG ,nơi tôi sinh ra và tôi tin rằng CÓ MỌT CON ĐƯỜNG MÒN TRÊN BIỂN ĐÔNG cho dân tộc Việt….
    Giờ đây ,bao năm sống giữa thủ đô Hà Nội tôi đã và đang viết tiếp để Đất Nước -Nước của những người không bao giờ khuất ,mãi mãi không bao giờ nằm xuống!

    ………………

    • LTDA đã nói

      …………………..
      Kính Bác Nguyên Ngọc sức khỏe và thượng thọ!

  243. PHONGVU đã nói

    ONG NGHI PHAI TRA LOI CONG KHAI TREN TRUYEN HINH HA NOI CHO BAC NGOC SAN ONG NGHI DIEU TRA XEM CONG AN AI XE CO TO QUOC VA BAN DO VN CONG BO CHO DAN BIET LUON THE NHE CAM ON ONG BI THU THANH UY NEU ONG KHONG TRA LOI VI THE CUA ONG XUONG THAP LAM DO

  244. xuanan đã nói

    Cứ học gương ông Nhanh xin lỗi rồi kiểm điểm cho nghỉ việc như tên Minh,thiếu gì người ,chỗ ấy khối thằng nhòm .Thật là trời cho cơ hội ,nhất cử lưỡng tiện .Nếu có chỉ đạo thì bây giờ Thái cũng nên chết thay chủ chứ !Cộng với cái công văn trả lời của Thái thì bây giờ ai tin Thái !?

  245. Nhân dân đã nói

    Nghe nói tay Thái này dính vụ bằng cấp ….nhưng chạy chọt sao đó vẫn vững ghế
    Cho nên văn hóa lôm côm, sủa bậy!

  246. F 361 đã nói

    Hởi các nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay!
    Chính trị có sức mạnh nhất thời. Còn Văn hóa thì có giá trị ngàn đời.
    Sau nhiệm kỳ này, còn ai biết đến các ông, trừ phi các ông đi vào lịch sử đất nước với tư cách những tên [...]. Ngoài ra, với tính cách, tài năng loàng xoàng như các ông thì không làm được cái gì cho ra hồn có lợi cho đất nước và dân tộc. Tôi tham nhũng thì người dân bức xúc trong thời gian, rồi sẽ quên đi. Nghĩa là tất cả những gì nhố nhăng, trâng tráo trong việc làm “phục vụ dân” của các ông và chính tên tuổi các ôngsẽ chìm vào vòng xoáy lịch sử, không một tiếng vọng.

    Còn Đất nước đứng lên, Rừng Xà Nu, Đất Quảng sẽ còn sống mãi trong lòng học sinh, bân đọc VN.

    Hãy liệu cách ăn nói với Văn Hóa!

    F 361

  247. nguoihaiphongg đã nói

    Đề nghị ABS đưa đoạn “trả lời phủi tay và vô liêm sỉ của ông Trần Gia Thái,” lên đây để rộng đường dư luận!!!

  248. thuynguyen đã nói

    ngay hôm nhà đài phát sóng tôi đã cho rằng đây là sự dàn dựng quá non tay ,thiếu tính trung thực .vội vã và vô văn hóa,dùng cả một hệ thống để đưa đẩy một câu chuyện hòng kết tội những người yêu nước một cách thô thiển,phần nào đó họ đã đánh lừa được những người dân ít quan tâm đến thời cuộc,sớm tối vì gđ vì công việc.
    Bản thân tôi một ông bạn cũng hỏi :được bao nhiêu tiền! họ thấy tôi mặc những chiếc áo NOU chắc tưởng được phát miễn phí .họ đâu có biết rằng đi tìm mấy buổi mới mua được áo,300.000 một đôi trong đó ủng hộ ngư dân một phần.họ đâu có biết rằng nắng cháy da mặt giữa trời tháng sáu,mồ hôi đầm áo khi bước chân trên những nẻo đường HN.chúng tôi vẫn tươi cười và cảm thấy trưởng thành hơn ,có ý thức với cộng đồng hơn-đó là hạnh phúc trong cuộc đời -đó cũng là một cách yêu nước của chúng tôi trong nhiều cách yêu nước.đừng vu cho chúng tôi này nọ-thử hỏi suốt 11 cuộc xuống đường các vị có thấy thằng phản động nào không? chắc chắn trong đoàn người xuống đường các vị lẫn trong đó không ít,thế mà chả bắt được thằng nào,vậy nghiệp vụ kém chăng?

  249. Gật đã nói

    Gã mẹt thớt gia thái đại diện cho tiếng nói chính thống của văn hóa cầm quyền Hà Nội ngày nay. với quan nghị thì mắng dân ỷ lại bất chấp cái ngu dốt yếu kém trong quản lý quy hoạch dân tới lụt lội đây chết người. quan lại thì câu nọ chửi câu kia. cơ quan này xổ toẹt cơ quan kia. Kẻ này thì bảo yêu nước kẻ khác thì vu không là phản động. quân thì đạp vào mặt người yêu nước còn sếp thì bảo đó là chống tàu, là yêu nước. Đúng là một thứ văn hóa cai trị …. “văn minh” gấp triệu lần văn minh Tư Bản.
    gã thái đã nói xổ toạt như vậy thì báo chí khác bloger ngại chi mà không dùng hình ảnh ông bà nội ngoại vợ con và cả cái mặt lợ của gã làm minh họa cho thói [...] có định kiện tụng thì ta sẽ gỡ bỏ và bảo đấy chỉ là minh họa. Nếu à thôi bàn chuyện đó cũng chỉ vô ích chính ông tổ của chủ nghĩa cộng sản đã nói con người là sản phẩm của xã hội chính cái trật tự xã hội ấy nhà nước ấy đã sinh ra những con người ấy. Không ai thừa hơi đi bàn chuyện văn minh với những [...].

  250. quoc trung đã nói

    theo toi thay khong co gi la la ca, vi cac vi lanh dao phan da la bang gia. van hoa cua dang von la man tra, nen nhung nguoi lam viec cho dang cung chi la lu luu manh, da bi nhoi so roi dau con biet phan biet co van hoa hay khong. neu khong co chu truong cua dang chang ai dai nao dam lam phat bieu dieu gi ngoai chi thi cua ban tuyen giao ca, tru tin tuc gia ca rau muong ngoai cho.

  251. DÂN ĐEN HÀNỘI đã nói

    CÔNG KHAI LÀ ƯU SÁCH

    Hành động vu khống chụp mũ qui tội đuợc ĐÀI PT-TH Hà Nội thực hiện mấy ngày qua thiệt ra chẵng mới mẽ gì. Đây là một vũ khí cực kỳ thành công cuả Đãng và nhà nuớc từ nhiều chục măn qua . Hãy nhớ tới các nạn nhân hàng nhân sĩ tiền bối như cụ Phan Khôi, bà Thụy An, Nguyễn Mạnh Đang , Trần Dần , Vũ Đình Quỳnh, Nguyễn Mạnh Tuờng, vợ chồng Lưu Quang Vũ…bị tuớc đoạt cuộc đời, bị loại khỏi cuộc sống.

    Chứng kiến cãnh bị đưa đẫy vào lừa gạt bất nhân cuả hàng triệu dân oan, cuả thân nhân các anh em trí thức bị tù đày từ nhiều chục năm qua cho ta nhiều bài học cay đắng và rợn nguời. Kết luận rút ra là :
    Mọi việc tiếp xúc với Đãng và nhà nuớc cần phải công khai.Công khai như chị Luật sư Duơng Hà đã làm và cụ Nguyên Ngọc nay chủ động . Công khai là buớc đầu giúp ngăn ngưà các dối trá và bẩy gạt luôn chờ đợi rình rập và ra tay bất ngờ từ bóng tối.
    Chế độ độc tài nào cũng đều tồn tài bằng dối gạt và bạo lực. Bẻ gảy đuợc dối gạt , đánh sập đuợc lưà bịp là thành công buớc đầu để giác ngộ
    quần chúng truớc khi tĩnh ngộ quân đội để tránh đỗ máu.
    Suông sẽ , may mắn thì VN đưa tới như Tunisia; không may thì như Lybia là cùng. Tình hình các nuớc Bắc Phi châu là [...]

  252. Người Rơm Hà Nội đã nói

    Gửi các ông Phạm Quang Nghi, ông Trần Gia Thái
    Bức thư ngỏ này của bác Nguyên Ngọc cần phải được đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa ra công luận cho nhân dân biết, nếu được như thế, mới đúng như ông Trần Gia Thái nói như vẹt rằng đài là “diễn đàn của nhân dân Thủ đô”.
    Nói vậy thôi, tôi không trông mong các ông xin lỗi vì vu cáo vô văn hóa các bác đi biểu tình, tôi cũng biết là các ông đã được “định hướng” rồi.
    Cả các sếp của ông cũng thế. Từ một nơi xa, rất vĩ đại.
    Thôi nhé, hiểu rõ qúa rồi.

  253. LKK đã nói

    Tôi đã cố kiềm chế, cố dằn mình để không tham gia trực tiếp vào những cuộc biểu tình yêu nước vừa qua ở Hà nội chỉ vì sợ mình không kìm chế nổi trước việc hung hăng của một lũ trẻ ranh vô văn hóa, vô minh – nên tứ chi rất phát triển (tôi rất biết chất của cái lũ “hồng vệ binh” này) cứ gầm ghè đi theo đoàn người biểu tình như chỉ chực xông vào cắn xé người biểu tình yêu nước, mà về sau chúng đã xông vào túm giật, lôi kéo, xô đẩy những người biểu tình, đặc biệt cao trào là vụ đạp vào mặt cậu Đức, sẽ làm hỏng đi mục đích, ý nghĩa và tiêu chí của cuộc biểu tình ôn hòa thể hiện lòng yêu nước một cách chính đáng, và có thể từ đó sẽ bị những người yêu nước hiểu lầm mình là phân tử qua khích, bị kích động giật dây nhằm phá rối bởi đảng phái phản động nào đó, hay là Tàu chìm trà trộn vào. Nhưng những sự việc diễn ra trong mấy ngày qua đã làm tôi vừa thất vọng, chán nản, vừa bức xúc chỉ muốn hét lên thật to, mà ức chế ở chỗ không thể hét được, không biết hét ở đâu, vào đâu. Hay là tôi sẽ học cách của một cậu thanh niên ở Sài Gòn biểu tình ở trong toalet, tôi cũng vào đấy để hét vào mặt .. à quên, hét vào nơi BẨN THỈU kia cho bõ tức trước những hành xử không chỉ bất hợp pháp mà còn vừa vô văn hóa, vừa ngây ngô kiểu trẻ con, vừa bần tiện. Đọc bức thư gửi ông PQNghị của Nhà văn Nguyên Ngọc, tôi như chỉ trực trào nước mắt ra, lại vừa muốn thét lên và đập phá một cái gì đó vì hành động vừa qua của đài PT-TH Hà nội cùng với mấy ông bà ngô nghê thiển cận nào đó lên phát biểu lung tung, với mấy bài báo kiểu “con vẹt đỏ biết nói tiếng người” đã dám xấc xược lớn tiếng vu khống, bôi nhọ trắng trợn danh dự và nhân phẩm của những nhà trí thức và những người biểu tình yêu nước chân chính. Tưởng đã qua rồi cái thời tù mù tăm tối mà những người nông dân hiền lành chất phác nhưng u muội đã bị kích động, bị lợi dụng vào việc đấu tố, nay lại nổi lên ở những người có vẻ “có học” mà không có cái đầu của mình. Những ai, cái gì đã tạo ra những người như họ, để họ dám vu khống một cách vô liêm xỉ đối với những người không chỉ không hề phạm pháp mà còn yêu nước một cách chân chính, trong sáng, mà trong số đó có rất nhiều các nhân sĩ không chỉ đáng bậc thầy mà có người còn đáng tuổi cha ông của họ? Ô hô! Hóa ra vẫn còn cái “Thời thánh thần” sao? Thế kỷ 21 rồi mà?Và người ta nghĩ sẽ giữ mãi được cái sự ngu xuẩn của mình sao? Càng hành động càng tỏ ra điên cuồng tàn bạo hơn, càng lún sâu vào sự ngu xuẩn hơn là chứng tỏ điềm gì?LKK

  254. Chậm hiểu đã nói

    Tôn Tử có dạy:
    Được lòng dân mới được làm Thiên Tử
    Được lòng Thiên Tử mới được Phong hầu Khanh tước
    Ông Trần Da Thái muốn làm vừa lòng cấp lãnh đạo mong được thăng quan tiến chức nhưng lại làm mất lòng dân, thật là ngu xuẩn !( tuy vậy vẫn còn hơn cái thông báo không có chữ ký)
    Thật khổ cho dân bởi chính quyền nầy còn để cho những con người ấy làm lãnh đạo

  255. khách đã nói

    Cháu ủng hộ bác. Nhưng cháu cũng thầm e ngại cho bác. Để làm trí thức chân chính, phải hi sinh nhiều quá! Bác lại thiệt thòi như TS Cù Huy Hà Vũ, luật sư Trần Đình Triển và rất nhiều trí thức có lương tri khác. Có hàng ngàn người ủng hộ TS Vũ, có hàng ngàn người ủng hộ biểu tình và phong trào dân chủ nhưng chỉ có hàng trăm và có khi ít hơn- chỉ có hàng chục người hành động thôi bác ạ. Cháu thương và xót xa cho gia đình TS Vũ, thương bác lại bị cuốn vào vòng xoáy, tuy không đơn độc nhưng không đủ sức mạnh để thắng được bạo quyền.

    • trung hieu đã nói

      BAN HAY TU LO CHO MINH .CON NEU BAN DUNG CAM HAY DUNG VIET NHU VAY.NHUNG NGUOI DA 80,90 TUOI NHU CU NGUYEN NGOC,NGUYEN TRONG VINH KHONG BAO SO HAI VA CHI NHUNG KE NGU MOI TIM CACH DONG DEN CAC CU

  256. sangmat đã nói

    Bác Nguyên Ngọc (đúng chất) đã từng này tuổi mà lời lẽ, khí chất .. minh mẫn và cứng cáp như thế , nếu so với những người trong nhà đài ,trẻ tuổi hơn nhiều mà đã lú lẫn như thế thì đến khì có tuổi như nhà văn thì sao nhỉ?

  257. Ts. Nguyễn Thạch Cương đã nói

    Trần Gia thái quanh co, lươn lẹo, lẩn như trạch, như loài chuột chù chui lẩn trong cống thối khi phải đối diện với trí thức, đúng là một tên VÔ HỌC cùng lũ đàn em phóng viên=phóng uế. Hắn trả lời lấp liếm cho qua chuyện, thử hỏi hắn lấy đâu ra diễn đàn, lấy đâu ra số liệu để nói “đại đa số” ???:” ..phản ánh đa số nguyện vọng của người dân qua đơn, thư, điện thoại…”. Nếu có thăm dò dư luận? thì sẽ biết được tâm tư nguyện vọng của người dân cần quyền làm người đã được hiến pháp quy định mà đã bị cuớp đoạt 65 năm qua như thế nào. Chúng ta phải KIỆN THÔI.

  258. Yêu Vietnam đã nói

    Toi co y kien la chung ta nen tay chay xem chuong trinh cua Ha Noi Tv

  259. tran hon nhien đã nói

    Bac Nguyên Ngọc đã lên tiếng đại diện cho nhiều trí thức bị đối xử thiếu văn hóa. Qủa thật , trí thức có đòi hỏi gì quá đáng đâu ,mà chỉ cần được đối xử cho có văn hóa một chút thôi ,mà đã quá vất vả !
    Thiết nghĩ ông Nghị chắc cũng khong chủ trương làm ra thế này .Tiếc thay cấp dưới ông đã kém về chuyên môn lại còn già về hợm hĩnh.

    • Nín đã nói

      À há! Chắc lại phải khẳng định một lần nữa:
      “Lỗi thằng đánh máy / thằng quay phim / thằng BTV nào đó”.

    • gietchosan đã nói

      Tay nay dung la “Hon Nhien”! Mia, khong co dam cap tren bat den xanh thi chang co thang nha dai nao ngu dai lam nhung “chuong trinh VO^ GIAO DUC” nhu vay het

  260. Mít đã nói

    Điều 4 Hiến pháp qui định quyền lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSVN. Vậy thì ông Phạm Quang Nghị không còn lý do gì để thoái thác trả lời thư ngỏ của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc.
    Công luận chờ đợi ông Nghị thể hiện vai trò và trách nhiệm “lãnh đạo tuyệt đối” trong vấn đề này.

  261. gai xinh đã nói

    “Trần” là hở “Da”
    hở “Da” tức là không mặc ji cả
    “Thái” tức là thấp hơn Băm 1 chút
    [...] này đúng ra là phải đem ra tùng xẻo mới xứng danh là; ‘Trần Da Thái’

    • Hậu duệ ĐỨC THÁNH TRẦN đã nói

      Này gái xinh,

      Ta đây chính dòng hào khí Đông A
      Ba lần đập cho tàu bố, tàu con biến thành tàu hủ
      Ta chẳng chấp chi chuyện chúng bay hậu sanh khả ố
      Nhưng gái xinh đòi lột đồ ta thiệt là thất thố
      Nhắc cho một lần đừng sướng quá hóa rồ.

      Ta chỉ cho: chửi thằng nào chửi ngay thằng đó
      Đừng ngu dại lôi cả cụ ông cụ tổ
      Đừng ngu lâu chửi dài ta vặt cổ
      Dòng Đông A vinh danh tông tổ
      Phù hộ gái xinh lột đồ thằng tàu ô.

      Rõ chửa, Ta thăng đêêê……..

  262. BIỂN ĐEN đã nói

    Kính phục bác Nguyên Ngọc vô cùng. Đọc thư bác mà lòng tôi dâng trào niềm tự hào về những người yêu nước VN hôm nay và nỗi căm giận những kẻ lợi dụng chức quyền, phương tiện truyền thông của XH để vu khống bôi nhọ những người chân chính.

  263. hihu@yahoo.com đã nói

    Nguyễn Chí Vịnh và các tờ báo ANTD, Ha nội mới, HTV1 là các tờ báo mất dạy vì lý do nó có được là do BÁC HỒ và cha ông dân Việt đã kích động được nhân dân VN yêu nước mà giành lại cho dân Việt tiếng nói để cho cái tờ báo đó tồn tại, và viết báo bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Tàu. Hôm nay tờ báo đó nó ăn cháo rồi nó đái vào bát, nó chỗm chệ ngồi trên xương máu của cha ông dân Việt rồi lấy tiếng Việt để chửi lại dân Việt, chửi lại cha ông chúng nó. Vì thế gọi chứng nó là đồ mất dạy!!!!! MẤT DẠY!!!!!!!!!!
    Thằng NC-Vịnh nó ngồi [...] vào mồ mả ông Nguyễn Chí Thanh rồi bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  264. Thhangoc69 đã nói

    Khong the de mot Cai dptth cua thu do ma cu an noi nham nhi va chup mu nhu the ? Neu khong c kien quyet thi se lai tiep Dien Cai bai xin rut kinh nghiem Chuc Bac Nguyen Ngoc manh khoe Truong Tho .

  265. nhung đã nói

    pHẢI XIN LỖI,BẮT BỒI THƯỜNG DANH DỰ BẰNG MỘT SỐ TIỀN” ĐÁNG NỂ “VÌ TRẦN TIÊN SINH VỐN LÀ NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG “DAMMS LÀM ,DÁM CHỊU”,MÀ HTV THÌ KHỐI TIỀN RAO VẶT QUẢNG CÁO!TIỀN THU ĐƯỢC ,CỤ NGUYÊN NGỌC CỨ ĐƯA SANG QUỸ “ỦNG HỘ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”.ÂU CŨNG LÀ TRỪNG PHẠT CÁI TẦM BẬY ,LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TƯ TƯỞNG VN,GÓP ÍT NHIỀU VÀO VIỆC NÂNG CAO DÂN TRÍ(giống như cảnh sát môi trương phạt các xí ngiệp gây ô nhiễm môi trường ,dùng tiền đó để cải tạo môi trường ,khắc phục ô nhiễm do xí nghiệp gây ra )

    0

  266. Lê Phương đã nói

    Xin ủng hộ tính thẳng thắn và lập luận sắc bén của Bác N.Ngọc; theo tôi nghĩ bài viết là tâm huyết ( khi viết và công bố Bác đã suy ngĩ rất nhiều) đóng góp ý kiến để xây dựng đảng có giá trị cao.
    Thư trả lời của Đài PTTH Hanoi theo kiểu chống chế từ xưa đến nay vẫn thế của những người có chức quyến: ngoài phần tường trình vòng vo, bóp méo. có nhận chút xíu sơ sót do cấp dưới nhưng vẫn bảo vệ là phóng sự đúng, cần thiết,…( không thấy được sự ti tiện khi dùng những thù đọan hạ cấp bôi nhọ, phỉ báng người khác vô căn cứ- là những điều cần tránh cho người làm công tác truyền thông chân chính). Trả lời như tế nghĩ rằng huề cả làng, ai làm gì được ta chứ. Đây là cách thực hiện trước đây thường được khen là người có tài ứng xử, khéo nói ,nói hay, đúng là nhà lãnh đạo giỏi, xứng đáng được cấp trên tin yêu, đề bạt. Thật ra từ lâu người dân đã mất tin tưởng với những loại phóng sự, kiểu đưa tin rẻ tiền này. Nhà nước cần sớm chấn chỉnh

  267. cang cua đã nói

    Diem bao …TU cua che do dang dan dan hien ra.
    den luc roi..dong bao oi.

  268. Khách đã nói

    Đúng là nhà văn của Rừng Xà Nu. Không viết hoa chữ đài phát thanh truyền hình.

  269. daole đã nói

    Bác Nguyên Ngọc hôm nay lại có tác phẩm mới ” Đất nước đứng lên đạp lũ sâu mọt Truyền hình” ! Chúc mùng.

  270. Giết khựa và chó săn đã nói

    Cảm ơn Thầy Nguyên Ngọc! Chúng con mãi mãi tự hào về con người, nhân cách và tài năng của Thầy!

  271. khach đã nói

    Đúng là cái giọng trịch thượng của kẻ ngu lại nắm quyền. Thật thương hai thay cho TGT. Bác Nghị không trả lời nhà văn NN một cách công khai thì chả còn mặt mũi nào.

  272. Dân Việt đã nói

    Thu nay cũng nhả tơ vàng…
    Hồ gươm lặng lẽ mơ màng chơi vơi
    Bâng khuâng dạ những bồi hồi
    Thanh gươm thủơ ấy đâu rồi rùa ơi ?
    Ven hồ trầm mặc liễu rơi
    Hỏi lòng ai đó có vơi nỗi sầu
    Chạnh lòng chợt nghĩ ngày sau…

  273. Khách đã nói

    Xúc phạm những người yêu nước, dứt khoát cần phải nghiêm trị ( đài TH, tên Minh công an …). Ông Nghị phải trả lời công khai và xin lỗi những người biểu tình, không những vì những hành động bôi nhọ, nhục mạ người yêu nước qua các báo, đài mà còn cho lực lượng an ninh theo dõi, ngăn chận, bắt bớ, đánh đập những người biểu tình ôn hòa.
    Các cuộc biểu tình ở nước ta là phản đối âm mưu xâm lược của TQ, về bản chất, là khác hẳn với các cuộc biểu tình ở Libya, Sirya…, lẽ ra phải được nhà nước ủng hộ, đằng này lại cho báo, đài công kích và bắt bớ những người biểu tình. Hành động này chứng tỏ: Nhà nước này là của dân hay thuộc ngoại bang ( xin đừng ngụy biện là ngoại giao hay hữu hão) ? và nhà nước này còn tệ hại hơn chế độ Gahdafi và Sirya mà thế giới đang lên án.
    Xin các ông hãy thức tỉnh cho dân nhờ!

    • Nhà quê đã nói

      Đời hay thật, dám công khai : Biểu tình TQ gây hấn xâm phạm lãnh hải thì là phản động ? Biểu tình phản đối xâm lấn ( thì cho là yêu nước ko đúng cách, ? ) sợ là kích động nó đánh thì mấy quả công hàm hay phát ngôn phản đối chính thức của BNG nó ” vui vẻ” chắc ? Hay công hàm phát ngôn dởm hoặc có thoả thuận trước để loè dân ? sợ bọn TQ xâm lấn Hải Đảo như vậy thì ai tin là sẽ giữ được TS và lấy lại được HS đây ? Chỉ cần Lãnh đạo và nhà đài công khai khẳng định và cam kết nhân dân là Bà con không cần biểu tình để Đảng và CP sẽ đòi lại được chủ quyền HS và TS nếu không xin chịu tội với dân với nước thì ai dại gì mà đi biểu tình Bác Nguyên Ngọc nhỉ ?

  274. Người dân Hà Nội đã nói

    Sát cánh với nhà văn, nhà văn hóa lớn của dân tộc nói chung, người Tây nguyên nói riêng.
    Yêu cầu ông Phạm Quang Nghị trả lời công khai (dễ hơn là phải lặn lội đến nhà Nguyên Ngọc mà không hẹn trước) Nhà văn Nguyên Ngọc và các nhân sĩ trí thức đi biểu tình yêu nước.

    Một người biểu tình.

  275. Thamlang đã nói

    Xin trích dãn dao phat:
    “Ke thu lon nhat cua doi nguoi la chinh minh”, Dang CSVN hay nghi cho thâ’u.

  276. Victor007 đã nói

    Tôi chỉ có thể nói một câu: Quá tuyệt vời!
    Đài PTTH Hà Nội đã có thư trả lời. Mong rằng Ông Nghị cũng sẽ làm như thế.

  277. dân gian đã nói

    Nguyên ngọc viết Rừng Xà Nu
    Còn lũ khốn kiếp mút cu thằng Tàu

    (Anh Ba đừng xẻo, em đau!
    Ruột gan em đấy, Vũng Tàu nhắc anh.)

    • Bút sắt đã nói

      Trên rừng con khỉ đánh đu,
      Truyền hình Hà nội mút cu…cả thành( phố HN).

      Mấy lời nhắn nhủ gần xa,
      Chẳng là đồng chí mà là anh em.

  278. a di đà... đã nói

    ôi… lại thêm ông NGHỊ nữa, thiện tai! thiện tai!

  279. Vỡ Tan đã nói

    Đọc thư ngỏ của Bác cháu thấy đau lòng wá. Một người trí thức, một Nhà Văn, một đời vì Tổ Quốc và đân tộc bị Một “tổ chức” dưới chế độ cai trị bôi nhọ cho là “phản động” nhưng chả ai đứng ra nhận lấy sai trái đó. Cháu quá đau.

    Thưa các bác trí thức có tham gia biểu tình phản đối hành động gây hấn của TQ và sự hèn hạ của một bộ phận “nhà cầm quyền chế đố hiện tại của VN”. Muốn hiểu được lòng dân thì hãy lắng nghe “người trí thức”. Nếu vô lễ hay có mưu mô dập tắt lòng yêu nước của dân tộc “ngàn năm đô hộ giặc Tàu” thì hãy xả súng mà tiêu diệt hết người dân dang bất bình nổi dậy. Còn không mọi mưu mô của “các người” (loại bồi bút mua danh” sẽ không tồn tại. Dân tộc không vạch mặt thì bọn giặc nó cũng “thiếng” thôi.

    Cháu tuy chưa đủ lí luận để viết một bài dài phản biện cái Đài Hà Nội làm nhục cha ông. Chỉ có mấy suy nghĩ vậy cũng đủ chứng tỏ lòng yêu nước như thế nào là không HÈN. Một vài các nhân CCB nói không bằng ông Phạm Quang Nghị trả lời công khai những hành động của chính quyền trước công luận.

    Cháu không dám dạy ông Nghị trả lời chỉ chép chừng 5 điều Phật dạy gởi ông tự hành xử nhé:
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

  280. Anh Tuấn đã nói

    Gậy ông đập lưng ông!
    Cách đây 3 năm, ông Nghị từng phát biểu: người dân bây giờ ỷ lại vào nhà nước quá. Nay quán triệt câu nói của ông, người dân đã tự giác đi biểu tình phản đối quân xâm lược, không ngồi chờ nhà nước ban hành Luật biểu tình thì ông lại tìm mọi cách ngăn cản…

  281. Y Phương đã nói

    Gởi đài PTTH Hà Nội (HN TV)
    Nhà Văn, nhà Văn hóa Lớn Nguyên Ngọc là người con ưu tú của dân tộc VN nói chung, của người Tây Nguyên nói riêng.
    Xúc phạm đến Nguyên Ngọc là xúc phạm đến dân tộc VN , đặc biệt là các dân tộc Tây Nguyên chúng tôi.
    Hà Nội TV đã hèn hạ, hỗn láo và vu khống các Chiến sĩ CM kiên cường, nhà Văn hóa lớn Nguyên Ngọc,GS Nguyễn Huệ Chi, TSKH Nguyễn Văn Khải, các nhân sĩ trí thức và đồng bào biểu tình yêu nước.
    HN TV mi tưởng phủi tay lấp liếm vờ vịt “đã non nớt” trong khi đấu tố, chụp mũ như hồi CCRĐ, NVGP là xong được hở mi? Ngay lập tức mi phải công khai nhận tội và xin được tha thứ trước đồng bào và công luận! Đất nước không được quỳ mà Đất nước phải đứng lên!
    Đừng để già làng và đồng bào Tây Nguyên phải khăn gói ra Hà Nội, nghe mi !!!

  282. Thật không hổ thẹn với đất nước . Ong Nguyên Ngọc đã đứng lên đòi công lý . Chúng tôi rất ủng hộ .
    Hội hữu nghị Việt Nga tỉnh Karelia -LB Nga

  283. Thằng Trần Gia Thái học hành mấy lăm hơi mà khéo vẻ, kiểu ” Gà giò vổ cánh gáy bình minh ” nhưng bù lại da mặt của nó dày bằng thiết giáp ( Dân gian gọi là ‘ dày như đáy quần đàn bà đẻ ), đúng là :
    Sống ở dương gian phận gà mái,
    Chết về âm phủ thích ” Chìa xái “,
    Diêm Vương mới hỏi rằng ai đó :
    Trần Gia Thái.

  284. KTS Cao Quốc Tuấn đã nói

    Đanh thét quá!!! Phạm Quang Nghị, ông hãy trả lời trước toàn dân đi… Hay ông cũng là một kẻ xấu như bao kẻ khác?

  285. Trần Chung Ngọc đã nói

    Đồng cảm với nhà văn Nguyên Ngọc!
    Bài viết của ông làm tôi xúc động vô cùng. Những lời lẽ mộc mạc mà đầy văn hóa, ông làm tôi, mặc dù là người luôn ủng hộ những người yêu nước – tức luôn đồng cảm với ông mà cũng thấy quá xấu hổ thay cho Đài TH Hà Nội.
    Kính chúc nhà văn luôn mạnh khỏe, cùng dân tộc viết tiếp những áng văn còn đẹp hơn, Đất nước lại một lần nữa đứng lên!

    • nói cho đúng đã nói

      ” Đất nước lại một lần nữa đứng lên!” BẬY, đất nước đã đứng lên và có ngồi xuống đâu mà ” lại đứng lên”? xin vui lòng hiểu cho đúng tác phẩm!

      • Khách đã nói

        Đất nước không ngồi xuống nhưng sắp ngã bổ chửng vì bao nhiêu ung nhọt trong cơ thể, vì bị cả bầy sâu đục khoét, cắt chân cắt tay cắt thịt …đem bán cho đầy hầu bao.

  286. Hoang Hung đã nói

    La mot nguoi con cua Thu do yeu quy, mot nguoi cam but xuat hien tren van dan VN do DCS lanh dao tu nam 1959 cho den nay,va tung la mot nan nhan cua chinh sach vu khong nhung nguoi khong chiu ngoan ngoan cui dau la “phan dong” da keo dai suot hon nua the ky, toi hoan toan tan thanh thai do ro rang cua nha van Nguyen Ngoc. Nhung nguoi cam quyen o Ha Noi can co long tu trong can thiet de khong tro thanh su ho then muon doi trong lich su van hoa VN. Nhung nguoi cam but, cam micro, may quay phim trong he thong tuyen truyen chinh thong hay giu gin ban than, dung de vi mot chut bong loc khong ra gi ma tro thanh “but mau”, “tay mau”, “mieng mau” luu truyen mai mai. Nen nho rang: chinh tri la tro choi thay doi tung ngay, nay dung, mai sai,con van hoa se song mai. Nha van hoa Nguyen Ngoc se song lau hon bat ky mot nha chinh tri nao! Van phai xin loi cac ban vi computer nay bi loi font tieng Viet.

  287. Khách đã nói

    Tôi đã đọc “bài trả lời của ĐÀI PT-TH Hà Nội” mà buồn ,qúa buồn đsung như ông NGUYÊN NGỌC nói HỌ “phủi tay”.HỌ dùng UY LỰC là Đài PT-TH của nhân dân “trấn áp” dư luận nhân dân,bôi nhọ các nhà TRÍ THỨC ;NHÂN sĩ thật độc ác…chúng tôi phản đối Đài PT-TH HN không cầu thị bảo thủ như thể KÍCH ĐỘNG-THÁCH THỨC nhân dân.

  288. Ngudan đã nói

    Cái gọi là quần chúng của đài THHN là 04 kẻ ít học lên TV lên án ,chụp mủ hàng chục vị trí thức hàng đầu của đất nước thì đúng là thời đấu tố đã quay lại rồi.Không rõ là ông Phạm Quang Nghị đứng trong thành phần nào?

  289. oto đã nói

    Hay quá! Cảm ơn bác Ngọc.Giờ thì ông Bí thư hãy xử lý hành động “tự phát” của nhà đài đi, bắt hết lên xe buýt về Mỹ Đình mà xử. Có làm được không hay lại phải chờ chỉ thị từ phương Bắc ???

  290. người BT đã nói

    Hay quá, cảm ơn Bác Nguyên Ngọc đã lên tiếng thay cho những người biểu tình yêu nước như chúng cháu. Trong một lần nói chuyện với CA gần đây cháu cũng đã nói: đài báo và truyền thông của các ông đã vu cáo bôi nhọ và coi những người như nhà văn Nguyên Ngọc, GS Huệ Chi. TS Nguyễn Văn Khải. TS Nguyễn Quang A…và chúng tôi là “phản động”… nghĩa là các ông cố tình đẩy Đại bộ phận Dân tộc này sang một bên đấy., như vậy các ông sẽ sống với ai đây?!

  291. TNú đã nói

    Đúng là Cây cổ thụ vĩ đại của rừng Xà nu : Vừa Uyên Thâm, Đường hoàng, khảng khái, Tâm huyết và có trách nhiệm.Xin nghiêng mình bái phục Bác . Ôi tự hào làm sao “Đất nước Đứng lên “và sẽ mãi Đứng lên !

    • Mai vợ TNú đã nói

      Thật nhục nhã cho Trần Gia “Thái Thú ” hắn và những kẻ đóng vai đại biểu của “quần chúng nhân dân” xúc phạm các bậc đáng kính trên TH có lương tri ko nhỉ ? con cái,cháu chắt của họ chắc nhìn thấy sẽ nhục nhã lắm ! Lần trước đọc thư ngỏ của Bác Hà Văn Thịnh gửi Trần Bình Minh đã thấy đau và xấu hổ cho nhà Đài TW nhưng thủ đoạn và hành xử của cái tay Trần Gia “Thái Thú ” này thì hết thuốc chữa và vô sỉ,mạt hạng quá. Chẳng lẽ hết người rôìi ư mà để những loại vô văn hoá ấy phụ trách nhà Đài.Thảo nào mà Bác Trần Đăng Tuấn cuối đời bị bật bãi khi ra đi mới nhận ra chân lý phải thốt lên ai oán nhà Đài là cái : “Chậu cảnh ” để hàng ngày được Chủ tưới tắm uốn éo để chưng hàng theo ý đồ Không trong sạch của chủ khiến cho kẻ tôi tớ chỉ khi hết kiếp “cây cảnh” mới thấy được “Thanh thản “:

      CÓ MỘT NGÀY

      Có một ngày
      Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
      Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
      Có một ngày
      Không vui sướng cũng không ngần ngại
      Tôi rẽ vào ngả đời
      Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
      Tết này có ai cho rượu ngoại?
      Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
      Xuân này thôi họp hành lễ lạt
      Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
      Giờ như bao chú cô bác khác
      Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
      Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
      Để gần hơn bao thân phận mất còn!
      Trần Đăng Tuấn

      • Khách đã nói

        Chắc hắn muốn giành được chức thái thú quận Giao Chỉ, trèo cả lên đầu lên cổ thượng cấp hiện thời của hắn.Tranh giành cả chức thái thú với thượng cấp của hắn.Láo thật!

  292. Thành đã nói

    Mang danh là một cơ quan của Nhân dân vì Nhân dân, vì xã hội công bằng – dân chủ – văn minh mà cung cách làm ăn hành sử như một lũ côn đồ xã hội đen – đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
    Côn đồ xã hội đen cũng không vu an giá họa cho người dân lương thiện được, vậy mà cơ quan này ngồi xổm lên luật pháp để nói người dân yêu nước là phản động.

    Cám ơn nhà văn Nguyên Ngọc đã lên tiếng, cũng là tâm tư nguyện vọng của tôi, vì tôi cũng có mặt trong cuộc biểu tình yêu nước đó!

  293. NguoiViet đã nói

    Tôi nghĩ những câu hỏi và đối tượng được hỏi của bác Nguyên Ngọc đã rõ ràng, chính xác. những phản hồi trong xóm ta nên kiềm chế đừng chửi bới để tăng sức nặng cho đòi hỏi chính nghĩa này.

    Kính

  294. Bác Ngọc ơi ! Văn vẻ của Bác thật là súc tich thẳng thắn, đáng lẽ phong cách hành văn như thế phải là phong cách của đài truyền hình Hà Nội mới đúng, nhưng than ôi toàn uốn éo, lươn lẹo và ấm ớ… Thế mới biết người ta ngồi nhầm chỗ, mà nhiều lắm Bác ạ, toàn quân phản phúc, tai họa quá. Tôi chỉ yêu người Hà Nội khí phách như Bác thôi.

  295. Khách đã nói

    Đúng là không thể im lặng cho chúng muốn làm gì thì làm! Xót đau, căm hận, đôi khi muốn quay lưng không thèm nói với chúng nữa. Nhưng sự thực cho thấy, không chất vấn, không đấu tranh thì cơ đồ dân tộc sẽ “đắm biển sâu” trong một tương lai gần. Nhiệt liệt hoan nghênh “cây xà nu” Nguyên Ngọc!

  296. danviet đã nói

    thua ông Nghi!
    Ông cũng từng được cắp sách đến trường và cúng học đến bậc Đại học Sử hẳn ông biết phân định rõ kẻ có văn hóa và người vô văn hóa nó như thế nào. Nay Cụ Nguyên Ngọc đã nói đích thực cái đài truyền hình Ha Nội là cái đài vô văn hóa mà ông là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự hoạt động của nó thì cách xử sự của ông ra sao? Để người dân chung tôi có được cái nhìn về văn hóa của ông, xin ông cho câu trả lời rõ ràng, rành mạch mà không lươn lẹo theo kiểu vô văn hóa của ông Gia Thái!
    Kính!

  297. Khách đã nói

    Lời lẽ đanh thép/ Vậy vẫn có kẻ lấm lét, chui nhủi gọi thời này là “đất nước ngồi xuống”. Tại sao trong tình hình này, XH lại lắm kẻ nhiễu nhương như bà Beo và nhóm đồng bọn bỉ ổi? (xin lỗi tôi không thể tìm từ nào hay ho hơn)

  298. Khách đã nói

    Hay! Bravo bác Ngọc.

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.