- TIN ĐẶC BIỆT – (NXD). “GS Nguyễn Huệ Chi cho biêt, ông vừa nhận được Giấy mời (không phải giấy triệu tập) của UBND TP Hà Nội, mời ngày mai đến UBND TP HN, Người chuyển Giấy mời là Chủ tịch Phường Cống Vị, nơi gia đình ông cư trú. Hiện chưa rõ có những ai được mời, và Nội dung cuộc gặp như thế nào”. Hẹn quý độc giả, sẽ có lời bình trong bản tin sáng mai.
—–
Đôi lời: Vậy là những người cuối cùng tham gia biểu tình ngày Chủ nhật 21/8 bị tạm giữ đã được tự do. Có nhiều điều đáng bàn: Trước hết, một chỉ dấu đáng mừng là dường như chưa thấy có hình bóng của “thế lực thù địch”, kể cả Việt Tân tham gia, xúi giục, chỉ đạo, như người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cao giọng tuyên bố. Kế đến là thái độ khá chừng mực của cả hai phía, cơ quan công an và người biểu tình, từ hôm 21/8 cho tới hôm qua.
Chủ Nhật tới, liệu lại có biểu tình hay không, khi mà những người bị “xử phạt vi phạm hành chính” vừa rồi sẽ phải cân nhắc, nếu bị một lần nữa rất dễ chịu án tù giam; trong khi cũng còn nhiều việc họ đang phải cân nhắc có tiến hành hay không. Đó là phản ứng với án phạt, với vài cơ quan truyền thông Hà Nội đã liên tục đưa tin, bài xúc phạm người biểu tình, kể cả các trí thức lớn, như Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Huệ Chi, TS Nguyễn Quang A, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đang trong ban lãnh đạo ngay chính tổ chức văn hóa của Hà Nội.
Dù thế nào đi nữa, về phía chính quyền cũng cần dự liệu nhiều tình huống khó ngờ có thể xảy ra, tránh để bị động lúng túng. Đơn cử: “Biểu tình câm”. Im lặng, không biểu ngữ, xếp hàng đi quanh Bờ Hồ. Thậm chí, để bảo đảm không bộc phát mà “lỡ miệng” hô “Đả đảo bành trướng”, có thể họ còn dán băng keo vô miệng, hoặc đeo khẩu trang có dán đề can chống “đường lưỡi bò” với chữ NO U LINE. Ngoài ra, biết đâu họ cũng có biểu ngữ, nhưng đều là ủng hộ chính quyền, không đả kích “bành trướng”. Chính quyền sẽ lại “can thiệp”, hay bỏ qua vì coi đó là một giải pháp khả dĩ chấp nhận được?
Với một số cơ quan truyền thông như: Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, An ninh Thủ Đô, nếu những người từng tham gia biểu tình cùng yêu cầu được đối thoại, thậm chí khởi kiện thì sao? Rồi đã “lỡ” đăng tin, bài về họ, giờ có đưa tin tiếp tục đưa tin kiện tụng, “thăm viếng” nữa hay là…“xù”?
Tin thứ Sáu, 26-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- 3 người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vừa được thả – (VOA). - Việt Nam : 3 người biểu tình chống Trung Quốc được thả – (RFI). – Ngày trở về – ảnh – (NBG). - Sự khó xử của nhà cầm quyền – (RFA). – Một chiến thắng cho nhân dân Việt Nam – (Danlambao). - Họ không phải là trẻ con! (Trương Duy Nhất). “Xử lý mấy nhóm người biểu tình bằng cách kết tội họ bị các thế lực thù địch ‘kích động xúi giục’ thì chẳng thuyết phục được ai.” – Tất cả bà con xuống đường đều tự giác! – (Bùi Tín).
Đọc tiếp »
Like this:
One blogger likes this post.