Tin thứ Tư, 24-08-2011
Posted by basamnews on 24/08/2011
Thông báo: 10h35′ – TS Nguyễn Xuân Diện gọi điện cho biết, ông vừa kết thúc buổi làm việc thứ 2 với cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội. Thời gian kéo dài từ 9h đến 10h 30′, người tiếp là Trung tá Bạch Quang Huy. Nội dung cũng như sáng qua, về blog cá nhân. Chưa có giấy triệu tập làm việc tiếp.
Tin thứ Tư, 24-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Sứ quán Mỹ kêu gọi Việt Nam thả người biểu tình phản đối Trung Quốc – (RFI). - Hoa Kỳ kêu gọi thả người biểu tình – (BBC). - Hoa Kỳ kêu gọi Việt
Nam trả tự do cho người biểu tình – (VOA). - Hoa Kỳ kêu gọi VN trả tự do cho người biểu tình chống Trung Quốc – (RFA). “Chúng tôi quan ngại về việc câu lưu một số cá nhân mà duờng như chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Không thể bắt giữ những cá nhân vì thực thi quyền tự do tụ tập, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những cá nhân thực thi các nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người”.
- Việt Nam ngăn chặn biểu tình chống Trung Quốc, giam giữ nhiều người: Vietnam stops anti-China protest, detains many (Pakistan Daily Times). Hà Nội đàn áp khốc liệt những người biểu tình, 50 người biểu tình chống Trung Quốc về biển Đông đã bị bắt: VIETNAM – CHINA Hanoi cracks down on protests, 50 anti Chinese Chinese demonstrators arrested over South China Sea (Spero ). Hoa Kỳ quan ngại về việc giam giữ những người biểu tình: US concerned about Vietnam detention of protesters (Reuters). Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích những người Việt Nam biểu tình: US calls for release of Vietnam protesters (AFP).
- Chuyện ở cổng Đồn công an Mỹ Đình 1 (Mễ Trì, Hà Nội) – (HDTG). - Người biểu tình kể chuyện – (BBC). – Nguyễn Tiến Nam : Thư cảm ơn – (Danlambao). “Khi viết những
dòng chữ này, trong tôi vẫn còn in đậm hình ảnh và tiếng hét của chị Minh Hằng phản đối lực lượng CA, lúc chị bị cưỡng chế đưa về nơi giam giữ. Và tôi vẫn còn in đậm cả những gọt nước mắt tức tưởi của chị Phương Bích ở trong đồn CA, sau khi chị bị khủng bố bằng cách cho nhốt chung với tù hình sự. Bên cạnh đó, anh Dũng Aduka vẫn là người yêu nước kiên cường, dù bị giam giữ, anh vẫn mạnh mẽ phản đối những việc làm sai trái của lực lượng CA, khi họ dám xe cờ Tổ Quốc, xé bản đồ Việt Nam… Cả ba người vẫn đang bị giam giữ trong nhà giam Hỏa Lò, chỉ vì một ‘tội’ mang tên: Yêu nước!” – Phương Bích của chúng ta – (Danlambao).
- Con đường ta đi – (Danlambao). “Con đường chúng ta đi không hề dễ dàng. Cuộc đấu tranh cho lòng tự tôn dân tộc lắm chông gai phải đổi bằng máu. Ta đã bước được 11 bước, và đã giẫm phải gai. Tứa máu. Cái đau ấy không đau bằng nỗi đau mà dân tộc phải chịu.”
- Một cuốn sách rất đặc biệt của tác giả ẩn danh, do NXB Liên Mạng phát hành: THẾ HỆ F. “Cuốn sách này đã hình
thành ngay trong những cuộc biểu tình yêu nước đầu tiên ở Hà Nội và Sài Gòn. Sau đó, vì nhiều lý do, nó đã không thể ra đời sớm hơn, với một nội dung đầy đủ hơn, cập nhật hơn diễn biến tình hình trong Nam ngoài Bắc: Sài Gòn với lần mở đầu rộn ràng hứng khởi của hơn 2000 con người, và những sóng gió nổi lên sau đó, sự trấn áp khốc liệt khiến biểu tình dần dần tàn lụi; Hà Nội với một chuỗi ‘mười lần oanh liệt’, bao nước mắt, niềm vui, phẫn uất và tự hào, đau đớn và yêu thương…”
- V.Quốc Uy – Biểu tình, hai bên cùng gặp khó! – (CHHV). “Điều đáng nói là Nhà nước, tức phía CHỐNG BIỂU TÌNH , với đầy đủ quyền lực và trang bị mà cũng bế tắc, thậm chí bế tắc nặng nề hơn. Chẳng những phải chế tác ra một văn bản cấm biểu tình rất ngô nghê, không dùng nó để doạ được ai, đành trong một đêm phải dựng vội mấy sân khấu, buổi biểu diễn sáng hôm sau thì kệch cỡm từ y phục, chương trình, diễn viên đến khán giả…, nghĩa là cố “rặn” ra để đối phó, không tự nhiên chút nào, nên đầy tính khôi hài, và cũng trơ trẽn như “hai bao cao su” trong vụ án CHHV vậy”. – Tranh luận về biểu tình (Nguyễn Thanh).
- Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ — (Đinh Tấn Lực). “Đất
nước thoát khỏi xích xiềng thực dân là rơi tỏm vào tròng nô lệ quốc tế cộng sản. Ngay sau ‘thống nhất’, quân cảng Cam Ranh và phi trường Đà Nẵng lập tức trực thuốc điện Cẩm Linh. Đến khi Mát-xcơ-va sụp đổ thì Bắc Kinh lên ngôi cha chú. Ải Nam Quan và thác Bản Giốc lần lượt bò qua bên kia biên giới theo mật ước 1999. Trường Sa và Hoàng Sa bị gom vào đơn vị hành chánh Tam Sa. Ngư trường truyền thống của dân ta nằm trong tầm kiểm soát của bọn Ngư Chính & Hải Giám. Cáp tàu thăm dò thường xuyên bị cắt đứt”.
- ĐẢNG TA QUÁ GIỎI – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Trước hết là bạn bè và đồng nghiệp: Anh coi chừng đảng bắt đi tù đấy. Anh em trong cơ quan: Thôi anh nhé. Mọi việc đã có đảng lo… Giữ đúng lời hứa, tôi đã có bài ca ngợi đảng. Tối nay tôi sẽ thức suốt đêm cố gắng viết bài theo Trung Quốc“.
- Thêm một người bị án tù vì ‘đòi đa đảng’ – (BBC). - Việt Nam bỏ tù 8 nhà hoạt động trong vòng một tháng – (VOA). “Theo thẩm phán tòa án Tỉnh Kiên Giang, ông Bảy bị buộc tội đã đăng tải hơn 10 bài viết trên nhiều trang web hải ngoại từ năm 2007 đến khi bị bắt hồi tháng Ba năm nay, trong đó kêu gọi thực hiện đa đảng và chấm dứt chế độ độc đảng của Việt Nam“.
- VIẾT CHO MÙA THU – (Mẹ Nấm). “Không thể tin được là chị lại có thể vượt qua nhiều nỗi sợ hãi để xuống đường cùng mọi người thế này em ạ. Chỉ có thể giải thích điều này bắt nguồn từ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc, mà đến chừng tuổi này chị mới cảm nhận được”.
- Forget me not – (Người Buôn Gió). “Cho dù rất cố gắng, chúng tôi vẫn chưa gửi được tấm lòng của mình đến với các anh chị em. Nhưng dù thế nào, tin chắc rằng những người đã sát cánh với các anh chị em trong các buổi tuần hành không bao giờ quên lãng anh chị em. Chúng ta chỉ may mắn hơn họ là chúng ta chưa bị bắt như họ mà thôi, giữa chúng ta và những người trong đó chả có gì khác biệt. Quên họ tức chúng ta quên chính chúng ta”. – Bia công an, ca fe công an, ăn sáng công an rồi…buôn – (Lê Dũng).
- Đài truyền hình HN vẫn Tiếp tục “khẳng định” biểu tình là do thế lực thùđịch (MrVinh20/ Youtube). – Ở đâu, ai là thế lực thù địch? – (Danlambao). “Thiển nghĩ, thế lực thù địch chỉ sinh sôi nảy nở, trú ẩn trong môi trường gian manh, dối trá không minh bạch và chúng phát triển vô hạn trong con người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Qua thời gian dài gần một thế kỷ đã chứng minh, trung tâm gieo trồng gian manh, dối trá lưu trú ở đâu, ai – nhóm người nào độc quyền quyền lực tuyệt đối, giờ người dân đã hiểu, đã nhận ra”.
- Hai xu hướng thay đổi chính của báo chí Việt Nam: tư nhân hóa và công dân hóa (Quê Choa/Nguyễn Thanh Sơn). “…một trong những chủ đề thường được đề cập nhất trong những cuộc thảo luận của giới trí thức Việt Nam là ‘khi nào ở Việt Nam sẽ có báo chí tư nhân?’. Giới trí thức Việt Nam hi vọng rằng, việc hình thành báo chí tư nhân sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình dân chủ hóa và thể chế hóa xã hội dân sự, tạo thành tiếng nói phản biện mạnh mẽ và qua đó, thúc đẩy sự phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội của Việt nam”.
- Thư ngỏ gửi ông Vũ Duy Thông – (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Đảng và nhà nước ta luôn tự hào là ‘đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đã đưa Việt Nam lên tầm cao mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng – đội quân tiên phong và là trí tuệ nhân loại, lương tâm của thời đại…Lẽ nào ‘đảng và nhà nước ta’ với một thế và lực như vậy lại đi sợ mấy người dân chưa đầy hai xe bus, tay không tấc sắt có thể ‘lật đổ chế độ’? Chẳng lẽ chế độ này dễ dàng bị lật đổ thế sao”? Thư này trả lời cho bài : Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc mới đăng mới hơn nửa ngày, nhưng đã nhận được hơn 400 phản hồi.
- TIN NÓNG: THƯ TỪ BÌNH LIÊU-QUẢNG NINH BÁO VỀ NẠN XUẤT LẬU XĂNG DẦU SANG TRUNG QUỐC ??? – (Phạm Viết Đào). “Hàng ngày cứ khoảng 5-10 phút lại có 1 xe chở xăng dầu đi qua theo hướng về phía cửa khẩu của huyện. Cháu thấy rất thắc mắc: 1 huyện nhỏ như Bình Liêu lại có nhiều xe chở dầu như thế? Theo như cháu được biết: Việt Nam chúng ta còn phải nhập xăng dầu, nhà nước chịu thuế để giá xăng trong nước giảm đi; vậy số xăng dầu trên chuyển đi đâu?“
<- Philippines tăng cường quốc phòng để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông – (RFI). - Philippines và Việt Nam đẩy mạnh hải quân – (BBC). - Việt Nam có tàu hộ tống tên lửa thứ hai– (BBC). – Tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Philippines cập cảng (Bee). – Việt, Phi nhận tàu chiến: Philippines, Vietnam get warships (Deseret News). - Philippines takes delivery of ex-US warship (eTaiwan News).
- Tổng thống Philíppin tuyên bố tăng cường bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông (PLXH). – Tổng thống Philippines, Aquino giữ lập trường cứng rắn về tranh chấp trên biển: Aquino takes tough stance in sea dispute (RTHK). – Hòa bình có nghĩa là thúc giục giải quyết tranh chấp ở Trường Sa với Trung Quốc: Peaceful means urged to resolve Spratly dispute with China (Saipan Tribune).
- Tăng hoạt động hợp tác quốc hội Việt Nam-Hoa Kỳ (TTXVN).- Trò đố chữ ở Biển Đông (VNN). - TNS Jim Webb gặp chuyên gia Biển Đông của Việt Nam – (RFA).
- NHỮNG “QUẢ BOM” ĐẠI THẢM HỌA ĐANG TREO TRÊN ĐẦU NGƯỜI DÂN TRUNG HOA CỘNG SẢN (Phần 1) – (Phạm Viết Đào). “Nhưng, cây cổ thụ không có rễ cái ăn sâu trong lòng đất để giữ cho gốc bền vững thì làm sao có thể chống lại những trận động đất, cuồng phong? Và bên trong thân cây cổ thụ khổng lồ nầy bị ruỗng nát bởi những loại mối mọt đụt khoét trong cốt lõi của nó? Đó chính là những đại thảm họa và nan đề sẽ hủy diệt tên thực dân mới Trung Cộng trong thập niên tới đây, một căn bệnh ung thư nan trị đang tàn phá cơ thể người khổng lồ Trung Cộng“.
- Lợi ích cốt lõi triệt hạ Gadafi – (Culangcat). “Trung Quốc cũng tráo trở với ngay những gì mà cường quốc đang lên này từng tuyên bố 6 tháng trước với Tripoli, nhưng bây giờ, khi quân nổi dậy tràn vào thủ đô, sào huyệt cuối cùng của gia đình Gadafi thì Trung Quốc cũng từ bỏ những gì mình đã nói 6 tháng trước. Gió đã đổi. Trung Quốc buộc phải theo thời.”.
- Coi chừng không quân Trung Quốc: Watch Out for China’s Air Force (WSJ).
- Tàu chở 18 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp bị chặn ở Đài Loan –
(VOA).
- “Sói biển” Mai Phụng Lưu: Chuyến ra khơi “luôn bị rượt đuổi” (NLĐ). =>
- “NHÀ NƯỚC NÀO THÈM ĂN BỚT”… – (Mai Thanh Hải).
- Gửi thư điện tử tố cáo – an toàn nhưng khó ngăn phát tán (DT).
- Sẽ thẩm tra tư cách bà Đặng Thị Hoàng Yến (NLĐ). “Về thông tin trước đây bà Yến từng bị khởi tố và chồng bà, ông Jimmy Trần, bị truy nã, ông Nhung nói: “Chúng tôi không nhận được thông tin nào từ cơ quan chức năng cũng như không nghe phản ánh khi lấy ý kiến cử tri”.”
- CSGT đóng phạt giùm còn đòi tiền xe ôm!? (NLĐ). - CSCĐ tấn công CSGT vì nghi “làm luật” hoặc “cướp xe”.
- Việt Nam-Campuchia quyết tâm hoàn thành phân giới cắm mốc (VOV).
- Chính quyền thông báo cưỡng chế thu hồi đất – (RFA).
- Kỷ niệm ba mươi lăm năm bang giao Việt Nam – Thái Lan – (RFA).
- Đại diện giới luật sư sẽ tham gia Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (PLTP).
- Không thể né tránh khiếu nại đông người (PLTP).
- Đề nghị kỷ luật Phó giám đốc Sở Công thương Long An (TN).
11h30′:
- Chiến hạm Mỹ âm thầm tới Cam Ranh – (Nguoiviet). Chiến hạm Mỹ cập cảng Việt Nam sau 38 năm: MSC Ship: First USN Ship Visit to Vietnam Port in 38 years (Marinelink).
13h00′:
- GẶP MẶT CÁC CỰU CHIẾN BINH THAM GIA TRẬN HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 14/3/1988 – (Mai Thanh Hải).
- Muốn toà án quốc tế công nhận chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh đạo Việt Nam phải ủng hộ người dân biểu tình chống Trung Quốc !!! – (Danlambao). Có lẽ do lãnh đạo Việt Nam không ủng hộ dân biểu tình phản đối TQ chiếm biển đảo, cho nên Báo Trung Quốc: Biểu tình phản Hoa do Mỹ giật dây – (Danlambao).
- Tranh nhau yêu nước – (boxit). “Ở Thủ đô Hà Nội đang có chuyện tranh nhau yêu nước. Một bên là những người dân, chủ yếu là những người tham gia 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc và những người theo dõi trên mạng, chắc chắn rất đông. Một bên là những người của bộ máy chính quyền, hầu hết giấu mặt, quan chức không dám ký tên vào cái thông báo cấm biểu tình, những người mặc thường phục đi bắt người biểu tình, một số tác giả không dám đề tên thật dưới những bài viết vu vạ biểu tình đăng trên báo chí quốc doanh…”
- Đánh mất nỗi sợ tại… Cục An ninh Truyền thông KVII – (Danlambao). “Nhưng anh cho tôi hỏi để phân biệt trang phản động và không phản động thì như thế nào để tôi học hỏi xem. AN: Anh có ăn học mà anh không phân biệt được à? Vậy cho hỏi trang boxitvietnam có là trang phản động? AN: Cũng là trang phản động. Vậy là các lão thành CM Việt Nam giờ phản động hết rồi àh?. AN: Đang có hơi hướng phản động…” – Giặc ở trong Bộ Công An – (Danlambao).
- Yêu nước chân chính thành ra… phản động – (Danlambao). – CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ BẮT (Quê Choa). – Nhà văn Hoàng Tiến: Hãy đối thoại với người biểu tình – (Danlambao).
- Hai xu hướng thay đổi chính của báo chí Việt Nam: tư nhân hóa và công dân hóa – (boxit).
- TQ cho Campuchia vay tiền mua trực thăng – (BBC). “Phnom Penh công khai tuyên bố ủng hộ chính sách của Trung Quốc trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, thí dụ chủ trương không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, vốn do Trung Quốc khởi xướng. Tuy nhiên các động thái xích lại gần Bắc Kinh của Phnom Penh có thể khiến Campuchia ngày càng xa rời Việt Nam, vốn đã can thiệp quân sự lật đổ chính quyền Pol Pot năm 1978, lập nên chính phủ do đảng Nhân dân Campuchia cầm đầu.”
13h40′:
- Nhiều động thái tăng cường vũ trang trong khu vực (Tuổi trẻ). – Chiến trường của thế kỷ 21 sẽ diễn ra trên biển. Dịch từ bài The South China Sea Is the Future of Conflict. Xem toàn bài dịch: Biển Đông – Tương lai của Xung đột . – Mỹ ủng hộ giải pháp đa phương cho tranh chấp Biển Đông (VNN).
- Nguyễn Thanh Sơn: Báo chí ở Việt Nam (Hãy dành thời gian).
20h10′:
- Độc giả LV cho biết: “Đài HN1 lần thứ 4 (24-8) tiếp tuc nói xấu người biểu tình, lần này họ còn nói người biểu tình văng tục, chửi bới, lại còn có ý kiến cho là muốn yêu nước thì yêu Đảng, tin Đảng thế là yêu nước …”
- Phát hiện văn tế lính Trường Sa – Hoàng Sa ở đất liền (TT).
- VN-Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng – (BBC).
- Các bên chơi “trò đố chữ” trên Biển Đông (GDVN).
- Philippines sắm tàu chiến ‘lớn nhất lịch sử’ (VNE).
- Trung tướng Tư lệnh Biên phòng Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho ngư dân (VH). – Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp đa phương và hòa bình đối với các tranh chấp trên Biển Đông.
- Nâng cao sức hấp dẫn của Đảng bằng cách nâng ngực, nâng mí mắt, … chắc chắn hút khách hơn? He he! Em đầu phải … cave (VNN).
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Jim Webb (CP).
- Hãy xem lại tư cách đại biểu nhân dân(TP).
- UBND TP HÀ NỘI LẠI RA THÔNG BÁO (Nguyễn Xuân Diện).
- Kiến nghị đình chỉ điều tra bà Ba Sương (VNE).
- Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải (LĐ). – Tokyo triệu đại sứ TQ vì 2 tàu kiểm ngư xâm phạm lãnh thổ (GDVN).
- Đài Loan phát triển tên lửa đề phòng Trung Quốc (ĐV).
- Đúng theo tuyên bố rằng từ nay chỉ ngợi ca đảng, nguyện “đi theo Trung Quốc”, Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã có bài: TÔI LÀ TRUNG QUỐC. Nhưng nghe chừng tác giả chưa làm quen được với lối viết “khen như chửi”, hy vọng những bài sau sẽ hay hơn.
KINH TẾ
- Nỗi tuyệt vọng của kinh tế Việt Nam và kịch bản kết hối, kết kim (Dự đoán KTVN).
- Dầu Brent giảm nhờ trận đánh Tripoli – (BBC).
- Xét lại vai trò của các cơ quan thẩm định tài chính – (RFI).
<=- Chủ tịch công ty S&P sẽ từ chức vào cuối năm nay – (VOA).
- Việt Nam tăng lương tối thiểu trước tình hình lạm phát tăng vọt – (VOA).
- Diệp Văn Sơn: Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển (TBKTSG).
- Nghị định quản lý vàng: Chỉ cho phép một số DN và TCTD kinh doanh vàng miếng (CAFEF).
- Khai thác năng lượng tái tạo (NLĐ).
- Nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp: Chi 1.000 tỷ đồng mỗi năm, được gì? (TP).
- “Giải cứu” bất động sản Việt và góc nhìn từ Ireland (VNEco).
- KHUYẾN MÃI KIỂU “TRỜI ƠI” – (CL&ST).
- “Nút thắt” trong hợp đồng góp vốn (TBKTSG).
- Hòa lưới điện quốc gia thành công tổ máy 3 Thủy điện Sơn La (ND).
13h40′:
- Bộ Tài chính trả nợ thay cho một số doanh nghiệp ximăng (SGTT).
- Giá vàng sụt gần 1,3 triệu đồng/lượng Nhưng vẫn đắt hơn giá thế giới hơn 1 triệu đồng/lượng – Lãi suất thực dương: Khi Thống đốc cải chính (VNEco)- Đôla chợ đen vượt 21.000 đồng (VnE)
- Giá điện có thể điều chỉnh theo tháng (TN).
- Công ty bán lẻ hàng đầu Mỹ vào Việt Nam (Landtoday)
- Hết thời nhà nhà buôn đất? (DĐDN).
- Trung Quốc: Vết nứt ở trục tàu siêu tốc (TT). - Người đứng đầu tập đoàn truyền thông đường sắt Trung Quốc đột ngột qua đời (ĐV).
20h10′:
- Lãi suất thực dương: Khi Thống đốc cải chính (VNEco).
- Quản lý yếu, nợ công sẽ thành gánh nặng (Vef)
- Thoát bẫy thu nhập trung bình, cẩn thận kẻo lãng phí (VNN).
- Giơ tay hàng (Tuanddk).
- Chứng khoán Việt Nam thực sự có bán khống? (VNEco).
- Cảng vụ Vũng Tàu lập “sân sau”? (PNTP).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nghịch lý kinh phí trùng tu di tích (PLTP).
- Mỗ Sen Đà, Gia Cát hội thuyền – (Blog Người nổi tiếng).
- TẢN MẠN VỀ GIẢI THƯỞNG THƠ VÀ THƠ GIẢI THƯỞNG (Nguyentrongtao).
- Xét tặng giải thưởng, danh hiệu: Cứng nhắc sinh ra bất cập (NLĐ).
- Việt Văn – phóng viên Báo Lao Động đoạt 2 giải ở Anh và Mỹ (LĐ). =>
- Bóng đá VN: “Vua” thành gánh nặng (NLĐ).
- Hoa Kỳ sẽ không đăng cai tổ chức Olympic 2020 – (VOA).
- Hơn 6.000 người Nhật biểu tình phản đối làn sóng Hàn (TT).
13h40′:
- Phải “xin” mới “cho”! (TN).
- Kỳ vọng vào Trương Thanh Hằng (TN).
- Nhiều nhà cổ tại Hội An trước nguy cơ bị sụp đổ (TTXVN).
20h10′:
- Theo “cuốn sách “Nhà văn Việt Nam hiện đại tỉnh Hà Tĩnh”- GS NGUYỄN HUỆ CHI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ VĂN NGƯỜI HÀ TĨNH?! “… vì ông là một trong ba người lập trang web bauxit Việt Nam”? (Trần Nhương).
- Nhà văn Sơn Tùng rút khỏi giải Nhà nước (TTVH).
- “Truy tìm” giải thưởng Tự lực văn đoàn (TTVH).
- Nụ hồng và bóng đêm (TT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- GIÁO DỤC THẦN DÂN HAY GIÁO DỤC CÔNG DÂN? (Hồ Như Hiển/ VNN).
- 8 điểm vẫn đậu ĐH ! (NLĐ).

- Bắc Ninh: Đưa Dân ca Quan họ vào giảng dạy trong trường học (QĐND).
<=- Nhiều trường “ép” thí sinh học hệ cao đẳng (Bee).
- “28 SV Việt Nam khiến hiệu trưởng Mỹ kinh ngạc” về nước làm việc (PLTP).
- Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn về nghề thừa phát lại (PLTP).
13h40′:
- Huế Star được công nhận là trường học sáng tạo đầu tiên của Việt Nam (PLXH).
- Hà Nội sẽ xử lý việc lạm thu khoản tự nguyện của phụ huynh (DT).
- Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước họp lần 6 (TTXVN).
- Không đưa “thần đồng” 11 tuổi đến trường là một sai lầm (Bee).
- Hải Quân Mỹ thử nghiệm hệ thống tự sinh năng lượng trên biển (ĐV).
20h10′:
- Trường quốc tế xin tiêu chuẩn của vùng khó (VNN).
- Đủ kiểu “co kéo” thí sinh nộp hồ sơ NV2 (DT).
- Nhiều tỉnh té ngửa vì… TOEFL 550 (DV).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Trao trả Công an Trung Quốc đối tượng bị truy nã (BP).
- Sẽ xóa bỏ cơ chế “xin-cho” trong quản lý tài nguyên (TTXVN).
- Chiều 24-8, TMV công bố kết luận vụ kỹ sư Tạch (NLĐ).
- TPHCM Chưa thể thi hành 54 án tử hình (NLĐ).
- 1.584 tỷ đồng để xử lý nước ô nhiễm ở Bình Dương (TTXVN).
- Chuyện ngư dân bị bắt giữ ở Philippines: Lao tù xứ người (TN).
- Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt – Kỳ 3: Vươn vòi về thành phố (TN).
13h40′:
- Nhiều thanh niên sẵn sàng phi liêm chính, vì sao? (PT). Học tập cha, anh.
- Tự phát “đóng cửa” nhà máy vì cho rằng gây ô nhiễm (Tin tức).
- Nông dân và “bi kịch” phía sau dự án sân golf (VNN).
- Sản phẩm yến dỏm Trung Quốc tràn lan (TT).
- ‘Thủ lĩnh’ hàng đa cấp: Khiến người nghe mê muội đâu đơn giản (ĐV)
- Dân khốn đốn vì giếng nước nhiễm dầu (VTC).
- Dân Mỹ tưởng động đất là tấn công khủng bố . – Chùm ảnh về trận động đất 5,8 độ ở Mỹ (TN). – Động đất khiến nhà máy điện hạt nhân Mỹ đóng cửa (VnE). -Nhà Quốc hội và Lầu Năm Góc sơ tán vì động đất (TTXVN).
20h10′:
- Cướp tiệm vàng, giết 3 người, chặt tay cháu bé (VTC).
- Bí ẩn và cuộc sống huyền bí của bộ tộc 92 người (DV).
- Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy: Những thủ đoạn lừa đảo trắng trợn cả đồng bảo nghèo dân tộc thiểu số (SKĐS)
- Cảnh sát giao thông văng tục (LĐ).
- Hàng loạt ‘chân voi’ trên đường cao tốc Trung Lương (VNE).
QUỐC TẾ
- Trận đánh chiếm Tripoli – (BBC). - Quân nổi dậy tiến vào trung tâm Tripoli – (BBC).
- Giao tranh tiếp diễn ở Tripoli – (BBC). - Con trai Gaddafi xuất hiện ở Tripoli – (BBC). - Con trai lãnh tụ Gadaffi tuyên bố bảo vệ Tripoli đến cùng – (RFA). - Con trai ông Gadhafi bác tin phe nổi dậy đã kiểm soát Tripoli – (VOA). -Tình hình Tripoli vẫn hỗn loạn, không có ai trong gia đình Kadhafi bị bắt – (RFI). - Quốc tế kêu gọi ông Kadhafi mau chóng rời khỏi chính quyền – (RFI).
- Ông Gadhafi đang ở đâu? – (VOA). – Không tìm thấy ông Gaddafi ở đâu – (BBC). – Ông Gaddafi đã chơi nước cờ mạo hiểm? (ĐV). – Ai có thể đoàn kết Libya nếu chế độ Gadhafi sụp đổ? (DT). – Italy muốn đưa gia đình ông Gaddafi ra Tòa án La Hay (VOV). - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: NATO tiếp tục hoạt động ở Libya – (VOA). - Cách mạng Libya: động lực thúc đẩy nổi dậy trong thế giới hồi giáo – (RFI). - TT Obama: Dân Libya sắp nắm được tương lai mà họ mong ước – (VOA). - Hoa Kỳ: Không nên để xảy ra cảnh trả thù tại Libya – (VOA). - Bắc Kinh hối thúc Libya bảo vệ các dự án đầu tư của Trung Quốc – (VOA).
- LHQ tiếp tục điều tra bạo lực ở Syria – (BBC). - Liên Hiệp Quốc lập ủy ban điều tra về vi phạm nhân quyền tại Syria – (RFI). - Đại sứ Hoa Kỳ bất ngờ đến thăm miền nam Syria – (VOA).
- Hủy vụ kiện ông Strauss-Kahn – (BBC). - Công tố viên đề nghị tha bỗng ông Dominique Strauss-Kahn – (RFI). - Vụ án DSK : nguyên đơn bị nghi có dụng ý làm tiền – (RFI).
- Ông Thaksin thăm Nhật Bản, tìm cách xoa dịu cuộc tranh cãi ở Thái Lan – (VOA). - Thaksin : “Tôi khôn
g can thiệp vào chính trường Thái Lan” – (RFI).
<=- Thủ tướng Ấn mời các đảng phái họp về kiến nghị chống tham nhũng – (RFI).
- Thổ Nhĩ Kỳ: Các vụ không kích giết chết 90 tới 100 phiến quân Kurd – (VOA).
- Phó Tổng thống Mỹ hứa tiếp tục giúp Nhật Bản tái thiết sau động đất – (VOA).
- ‘Ngày để tang’ gây tê liệt thành phố Karachi – (VOA).
- Bang Colorado xảy ra vụ động đất lớn nhất trong vòng gần 40 năm – (VOA).
- Lực lượng đổ bộ của Quân Khu Nam Kinh lập kỷ lục tốc độ (GDVN).
- Máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan và Nhật Bản (PLXH).
- Chủ tịch Triều Tiên ‘hành tung bí ẩn’ ở Siberia (ĐV).
- Tổng thống Venezuela Hugo Chavez – Người có câu nói nổi tiếng: “Tôi đang cố gắng
đưa Venezuela trở thành một quốc gia Xã hội Chủ nghĩa!” – đang bị ung thư ở giai đoạn cuối, phải làm hóa trị, bị rụng tóc, những Người ủng hộ ông Hugo Chazev cạo trọc đầu để bày tỏ tình đoàn kết – (VOA). Ta cũng cần thể hiện tình đoàn kết với Chavez, biết đâu họ giúp ta sớm đi lên Chủ nghĩa Xã hội mà không cần “bạn vàng” giúp?
13h40′:
- Ucraina đập tan âm mưu khủng bố tại thủ đô Kiép (Tin tức).
- Libya: Quân nổi dậy tuyên bố giành chiến thắng (Tuổi trẻ) Cuộc chiến ở Libya kết thúc? (TQ)- Hơn 30 quốc gia công nhận phe nổi dậy ở Libya (TN)
20h10′:
- Phản ứng của thế giới về tình hình chiến sự Libya (TTXVN).
- Quân nổi dậy Libya chuẩn bị chuyển “đại bản doanh” tới Tripoli (DVT).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 23/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 23/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 23/08/2011.
* RFA: + Sáng 23-08-2011
* RFI: 23-08-2011
218 phản hồi to “Tin thứ Tư, 24-08-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






dan ha noi đã nói
nha Tran mo hoi Dien-hong
Nam phu lao au dong long thet vang
toan dan quyet danh ngoai xam.
vua toi doan ket mot long ra quan
Dang mo HOI NGHI NOI THAM
khong mot tieng dong o trong Ba-dinh
that oai la cai dang minh!
dan ha noi đã nói
Bieu tinh chong giac xam lang
thanh bon phan dong uy danh lay lung
bon cuop dao,lan bien dong
lai la dong chi thuy trung doi doi
cong san ha noi tuyet voi.
can vao ghi net muon doi luu danh !!!
Sơn Đông đã nói
Đúng là đảng ta phải cho đi đại tu thẩm mỹ từ đầu đến đít để Đảng trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn chứ dạo này trông xập xệ quá. Về khoản này đề nghị cho Đảng ta sang Hàn Quốc để thực hiện vì theo tôi biết công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của HQ rất tốt. Còn mấy BTV của TH Hà Nội đề nghị cho sang làm diễn viên .Nói láo cũng phải thấy ngượng mồm chứ bọn này nói mắt thì thao láo răng thì nghiến kèn kẹt lên gân lên cốt y như là người biểu tình lấy cắp đồ nhà nó ý. Cả nhà thấy sao
Khách đã nói
Tôi hết còn tin NGƯỜI TA sẽ LÀM ĐÚNG với Cô Ba Sương. Hãy nhớ lại năm ngóai đã có những ai lên tiếng bênh vực Cô Ba? Còn thiếu cấp nào nữa không?
Vậy mà viện lý do điều tra lại, NGƯỜI TA còn khóac thêm tội cho Cô Ba.
Vì sao một VKS cấp huyện mà dám chống lại tất cả?
Không, các QUAN tỉnh này muốn truy sát đến cùng, muốn Cô Ba phải ngồi tù cơ.
Vì tội đã không chịu về hưu, bàn giao đất Nông trường này cho họ lập ‘phố Tàu’.
Mà Cô Ba là Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đấy. Là Người Phụ Nữ Châu Á đấy.
Khách đã nói
Cứ kiên nhẫn theo dõi vụ này đi bạn, phía sau còn nhiều bí ẩn lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là viêc “lạm dụng tài sản nhà nước” đâu. Trong vụ này không phải là vấn đề cá nhân bà Sương mà đối tượng chính là NTSH
XeOm đã nói
Với bài này trong nhà bác Đào: http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/08/bao-chi-trung-quoc-cao-buoc-my-giat-day.html
thì vai trò của 700 tờ báo quốc doanh đã chuyển sang tàu. Sao không thấy mụ Nga lên truyền tin bẻn lẽn nói tàu không được xen vào việc nội bộ của Việt Nam nhỉ.
Truyền thông bị cấm đủ đường
Tương thay mấy cái loa phường của đảng ta.
Khách ẩn danh đã nói
Mong các bác đọc tin “Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội” trên BBC và phân tích thêm về âm mưu thâm độc của TQ trong việc chia rẽ và gây ảnh hưởng tới Chính quyền Việt Nam.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110824_chinapaper_vietprotest.shtml
Bài này cũng đã đăng trên DLB và có được điểm trong tin anh 3S hôm nay.
Có vẻ Trung Quốc không chịu được các cuộc biểu tình yêu nước của dân việt tại Hà Nội đến mức phải bộ lộ ý đồ nham hiểm gây chia rẽ, giương đông kích tây để đe dọa và chỉ đạo chính quyền VN.
Chỉ hy vọng rằng chính quyền VN tỉnh táo không mắc lừa mà quay lưng lại đàn áp dân Việt yêu nước. Nếu không thì ….
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Chính quyền VN rất tỉnh táo vì là đỉnh cao trí tuệ.
Ngày nay nhà nước đã tìm ra đại diện cho thế lực thù địch rồi, kẻo không các báo rác rưỡi cứ tuyên truyền nhà nước nói thế lực thù địch biết tàng hình.
Đó là 2 bà trưng “Minh Hằng-Bích Phượng” cộng thêm một tay sai “Dũng Aduka”.
Chắc chắn sau khi khám nhà Phưong Bích qua các bài tấn công gần đây trên HN1 và các báo lề phải. Đảng và nhà nước đã tìm thấy các bao cao su cùng loại với CHHV nên quý vị này sẽ lãnh 3 năm tập xé lịch để làm biểu ngữ tha hồ mà viết “Đả đảo Trung Cộng xâm lược” hay “Đả đảo [...]
Dan KG đã nói
Bài mới trên vnexpress
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/van-de-bien-dong-can-giai-quyet-da-phuong/
Buồn cười nhỉ. Chính phủ rước Mỹ về lên tiếng vụ biển Đông thì OK nhưng ông Cù lên tiếng liên kết quân sự với Mỹ thì chính phủ bảo ông là phản động!
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đâu có gì là buồn cười.
Rước ông thượng nghị sĩ MỸ về VN là để vận động nhờ ổng về nói Mỹ bán vũ khí cho VN để cho TC có thể nghiên cứu kỹ thuật để ăn cắp rồi lén chế vũ khí nhằm cùng với anh láng giềng tốt này đánh Mỹ cứu Xã Hội Chủ Nghĩa.
Còn ông CHHV này tuyên truyền “bán VN dưới XHCN” cho Mỹ dĩ nhiên là phải lãnh 7 năm tù vì tuyên turyền cho thế lực thù địch nhằm lật đổ đảng và nhà nước.
The Pleistocen đã nói
On the events are happening in Asia and the Middle East, especially in Libya today, Jewish-American journalist (almost prophet) predicted some of the following:
1. Start date Thuy prosecution relating to bribery of a company funds in Australia will start writing for VCP indictment. This will definitely happen because the money this company to account for the study he would probably not difficult to minh.Interpole Australia will do this for free instead of interpole VN delay;
2.A day that guy selling fruit Egypt to visit VN depends on “full glass of water drops” and depend on government dialogue with the protesters. So the dialogue with the protesters should do is move right to with anger to the public. Ideally the government should create a “protest parks” as a temporary safety today;
3. On that CHHV passed away this (not excluded by the long-term heart disease or by suicide or other reasons) will be the start date of death of the communist regime;
4. Police will be “those for small players” in the days of outburst. The army is double-edged sword. No one can say that we understand the military. It depends on events occurring at high tide;
5. Around 2016 or 2017 will be the day the ship docked after years VN clear ocean travel. At that time theory “array structure” will be vindicated dissent by any stratigraphic unconformity (unconformable) has long caused.
Reply
Trần Đình Xuân đã nói
Thủ Đô tripoli, quân giải phóng đã lam chủ, đại tá Gadhafi đã chui xuống đất, đan glẩn trốn trong đường hầm bí mật. Tui đoán có lẽ đồng chí độc tài Gadhafi cũng giống hệt đồng chí Saddam Hussien đấy thôi.
Không biết, nền văn minh nhân loại, sẽ chỉ định lực lượng nào giải ráp bọn địa chủ đỏ ? trên hành ti xanh của chúng ta, còn 04 điểm phải giải quyết nữa. Chắc chắn hội đồng BALHQ, sẽ chỉ định khối NATO, thực hiện sứ mạng này. khi ấy hổng biết 3 dỏm, tọn lú đầu bạc nhà choa, chạy mô hè ???
Đất Việt đã nói
Nhà văn Sơn Tùng rút khỏi giải Nhà nước
Đây mới thật là một nhà văn trong lòng dân.
Cầu chúc nhà văn vạn sự bình an
Victor007 đã nói
Còn Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bác có bài hát rất hay “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”
Không biết lúc này Bác Phạm Tuyên đã thực sự “sáng mắt sáng lòng” ra chưa?
Khách đã nói
That vong LS Trien:
http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6499
Bình Loạn Viên đã nói
Về lời bình của bài “Tôi là Trung Quốc”, chắc ý anh Ba Sàm là: “chửi như khen”.?
đảng viên tâm huyết của đảng đã nói
THƯ GỬI THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐẾN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Kính gửi: Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng CSVN.
Tối nay, tôi ngồi xem song không thấy VTV1 của nhà nước ta đưa tin nên tôi đồ rằng, các phóng viên của VTV nước mình được cử đi lấy tin chưa về đến sân bay nên có thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng mình chưa biết tin này: đó là chế độ chính trị của Nhà nước Libi Nhân dân cách mạng XHCN do đồng chí đại tá M.Gadaffi (cựu hàng binh Điện Biên Phủ 1954 ở VN), một quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng là “thành trì” của phe XHCN ở Châu Phi đã bị bị sụp đổ bởi các thế lực thù địch trong nước và quốc tế. Hu hu…
Hiện giờ đồng chí M.Gadaffi và gia đình không chỉ đã trở thành dân “vô gia cư” trên chính quê hương đất nước của đồng chí mà tính mạng có khả năng khó được đảm bảo vì phe nổi dậy đang ráo riết truy lùng. Ô hô, ai tai…
Với tấm lòng nhân đạo cộng sản bao la, cùng tinh thần quốc tế vô sản, tôi là một đảng viên cảm thấy vô cùng lo lắng và kính đề nghị các đồng chí trong Bộ chính trị, Ban bí thư cần lập cầu hàng không khẩn cấp để giải cứu đại tá, đồng chí M.Gadaffi cùng gia đình sang Việt Nam vừa là thăm hữu nghị, vừa là để đồng chí có điều kiện nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, sau đó áp dụng phương pháp của đồng chí Phi đen Castrô của CuBa năm xưa: tuyển mộ binh lính (một dạng xuất khẩu lao động) sắm thuyền vượt biển để về giải phóng Libi khỏi các thế lực thù địch. Hi hi..
Vì không có cách gì viết thư qua bưu điện hoặc gặp trực tiếp các đồng chí được nên tôi viết thư này nhờ đồng chí Ba Sàm đăng hộ. Nếu được cho tôi gửi lời cảm ơn tới đồng chí Ba Sàm trước.
Chúc các đồng chí khỏe và gửi lời chào thân ái và quyết thắng!
Ghét dân đen đã nói
Bổ xung:
Cùng đi với đồng chí Gadaffi còn có các đồng chí tình nguyện viên quốc tể mà báo chí phản động dám láo lếu gọi là lính đánh thuê. Các đồng chí này giờ đã là triệu phú đô la sau 6 tháng tính nguyện chiến đấu ở Libi. Các đồng chí tình nguyện sẽ giúp Việt Nam loại bỏ thế lực thù địch và chống diễn biễn hòa bình cho Việt Nam.
Kiên Cường đã nói
Sẽ đến lúc như Libya !
Mạnh như Đức, như Liên xô kia còn bị người dân làm cho ra mây ra khói đấy. Đừng tưởng lừa được dân đen ngu dốt lúc này thì cậy thế làm càn.
hanh nguyen đã nói
Đọc bài GS Nguyễn Huệ Chi không phải là nhà văn người Hà Tỉnh ở trang bác Trần Nhương, cháu lại nghĩ nếu như bác Huệ Chi là người Hà Tỉnh đi nữa thì cũng không gì để áy náy cả- những mâm cổ có nhiều ruồi nhặng thì người quân tử ngồi làm chi vào những chổ như thế. Sách như vậy chỉ để cho những vị hám danh, bất tài, có tên chỉ để khoe thiên hạ thôi. Chắc Bác Huệ Chi cũng không bao giờ bận tâm về những thứ rác như thế.
DzNT đã nói
Sẽ không ai quên chị Hằng, chị Bích và anh Dũng!
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Trên Blog Nguyễn Xuân Diện có bài thơ rất hay:
THƯƠNG GỬI CHỊ BA SƯƠNG .
Thời buổi này người tốt khó sống quá anh Ba ơi
Hanoi đã nói
Lại trò mèo cắt ghép trong đoạn video của HN1. Đáng ra phải đưa cả đoạn hô khẩu hiệu và có cả câu: “đứa nào không hổ đả đảo là đồ chó” người ta mới biết được nội dung là đang chửi ai. Cầm cờ VN chửi giặc, hay quá đi chứ!
Kiểu này cũng có thể ghép hình mấy bà chủ tịch Hội phụ nữ này chửi trộm hoặc mắng mỏ con cái và bình luận: Đây là phát biểu của Chủ tịch Hội PN …….”
Gậy Tầm Vông đã nói
Các bác xem đoạn video chú ý lời bình : “không nên nghe bọn xấu để làm bậy” vây vụ VINASHIN và còn nhiều vụ khác đều là do bon xấu nào xui làm bậy nhỉ.
Lại còn ăn cắp đoạn clip (đoạn trên xe bus) mà không ghi rõ nguồn trích từ đâu? vậy mà cũng đưa tin, làm nhà báo kiểu này thì dân làm báo vn ai cũng là được
dapmatyeunuoc đã nói
Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html
khó hiểu đã nói
“muốn yêu nước thì yêu Đảng, tin Đảng thế là yêu nước …” AI NÓI CÂU NÀY? SAO KHÓ HIỂU QUÁ!!!! Có ai lý giải giùm đi!
Sat That đã nói
“Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”
CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
NÓI LẠI đã nói
hehe.. có đánh máy nhầm không? ?
hình như nguyên bản là…..”chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay ĐẢNG phái nào cả”
Gét giặc Tàu đã nói
Các cụ đã nói: “BIẾT THÌ THƯA THỚT KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT”
Khi định có ý kiến nên kiểm tra lại
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t
TungDao đã nói
Bà này mà dạy con cháu chỉ có đứng đường bởi khuyến khích làm chuyện ngược đời như dạng ăn cơm trước kẻng.
Quy luật tư nhiên là từ tin ->yêu. Hơn nữa bà là phụ nữ nên thường nói ngược, theo ngu ý của tui là không yêu đảng, tin đảng là yêu nước!.
logic đã nói
NƯỚC = ĐẢNG từ đó suy ra : ” CAND Còn NƯỚC còn mình”
cảm ơn bà nữ CAND nhé!
Victor007 đã nói
Cái này giống như: Muốn đa đảng tức là chống đảng (CS), chống đảng tức là chống nhà nước, chống nhà nước thì… biết rồi.
Gậy Tầm Vông đã nói
Hu hu…chót tin chót yêu nhầm “CƯỚP…..” (từ năm 45) nên bây giờ càng ngày càng khổ. Trong khi đó anh chị em người ta từ bỏ …..nên bậy giờ họ hơn mình nhiều quá nghĩ lại càng …..vì tin yêu nhầm nó hu hu….
Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 24-08-2011 | bahaidao đã nói
[...] byBasamnews on 24.08.2011 Thông báo: 10h35′ – TS Nguyễn Xuân Diện gọi điện cho biết, ông [...]
danviet đã nói
“..Trong không khí tưng bừng thắng lợi của quân khởi nghĩa đang tiến về thủ đô Tripoli, Libya và chuyện đại tá Gaddafi sắp phải đối diện với hiện thực phũ phàng là phải đi bán muối trong những ngày cuối cuộc đời. Không chừng đại tá Gaddafi “huyền thoại” sẽ phải mò tôm ngay lúc bản án xét xử đang được tiến hành như bao nhà độc tài khác.
Tin này thật sự không tốt cho Hà Nội vào thời điểm này vì đại tá Gaddafi là người bạn thân thiết của cộng sản Việt Nam vào buổi đầu của trào lưu chống Mỹ trong. Bây giờ cha con đại tá ra sắp phải đi một cách rách rưới như rứa thì chắc là phía Việt Nam cảm thấy muối mặt theo. Biết làm thế nào đây để giải thích với dân chúng trong sự nghiệp thần tượng hóa một nhân vật đang bị thế giới săn đuổi…”
———
Gaddafi chạy đi đâu ? qua bắc hàn , tầu cộng hay VN ?
Vạn Xuân đã nói
Đài THHN phỏng vấn mấy ông bà cán bộ tổ dân phố và mấy vị về hưu còn u mê tăm tối, cộng với mấy anh bí thư đoàn Bôn Sê Vích ấy thì làm sao bảo đảm tính khách quan được. Nghe họ nói mà cảm thấy muốn ói và bực không thể chịu nổi. Giá như họ phỏng vấn mấy bác như GS Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, GS Chu Hảo, GS Hoàng Tụy, Nhà văn Nguyên Ngọc, và các vị trí thức khả kính khác thì chất lượng phóng sự sẽ cao hơn gấp ngàn lần (vì các bác ấy lập luận, chặt chẽ, hợp lý chứ không nói năng theo kiểu học thuộc lòng và áp đặt như mấy người “dân” kia.
uy bs đã nói
Nếu phỏng vấn các bác ấy thì làm sao mà cho lên sóng được bạn.
Dân đen đã nói
Đúng là nghe cái phóng sự này của đài Hà Nội chỉ muốn ói.
Trời cao đất dày ơi, sao lại có những con người tăm tối đểu cáng và ngang ngược vậy cơ chứ! Những người làm phim này không còn coi công lý sự thật là cái đinh rỉ gì nữa.
Thời thế lộn nhào hết cả rồi. Thật là phẫn uất.
Bình Loạn Viên đã nói
Mấy cái trò mèo chỉ lừa được mấy người nhẹ dạ, mù quáng.
Các cụ nói “lời nói đọi máu”, mấy bà được phỏng vấn không biết vô tình hay cố ý đã sỉ nhục những người yêu nước. Tôi thấy mấy bà đó (không phải tất cả) cũng nhiều tuổi rồi nhưng thật không đáng được tôn trọng.
Khách đã nói
“Bổn cũ” dùng nhân dân đấu tố nhân dân thời cải cách ruộng đất đang được “soạn lại” mà? Nhưng qua đây cũng cho thấy chính quyền không từ bất cứ một thủ đoạn nào dù bỉ ổi nhất để tiếp tục chính sách ngu dân nhằm độc quyền cai trị lâu dài
TungDao đã nói
“…Ai cũng biết tình yêu đất nước đi đôi với hành động thiết thức xây dựng tổ quốc chứ không phải kích động làm rối ren thêm tình hình…” Là nội dung lời bình của các phóng sự về biểu tình ngày chủ nhật vừa qua 21/08/2011 với quy chụp vi phạm NĐ38/2005 gây rối trật tự công cộng và bị lợi dụng, bị kích động của các âm mưu thù địch phản động làm rồi ren tình tình.
Sự thật :
1/Ban biên tập thời sự của Đài TH Hà nội chỉ xoay quanh nội dung tinh thần yêu nước là hành động thiết thực xây dựng đất nước nhưng thiếu vế thứ 2 là BẢO VỆ TỔ QUỐC!.
2/Các vị BỊ phỏng vấn chỉ biết một nữa sự thật qua việc xem các video clip.
Nói một nữa sự thật, biết một nữa sự thật đó không phải là sự thật.
Đài TH Hà nội đang dối trá nhân dân, lãnh đạo của mình và đang dối trá cả lương tâm chính mình!.
Thần Dân Đại Việt đã nói
Mỹ gợi ý bán công nghệ quân sự cho Việt Nam.
http://newvina.blogspot.com/2011/08/thuong-nhi-si-my-co-ban-cong-nghe-quan.html
Khách đã nói
‘Vấn đề Biển Đông cần giải quyết đa phương’
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, người bảo trợ nghị quyết về Biển Đông chiều nay nhấn mạnh nhân chuyến thăm Việt Nam rằng, vấn đề Biển Đông cần cách tiếp cận đa phương vì giải quyết bằng đàm phán song phương sẽ rất khó khăn.
Trong ngày 24/8, ông Webb có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó hai bên thảo luận về những vấn đề và sáng kiến do văn phòng của thượng nghị sĩ đặt ra liên quan đến Biển Đông. Ông cho biết đã quan tâm và bày tỏ quan điểm về vấn đề này trong suốt hơn 15 năm qua, đặc biệt kể từ khi nắm chức vụ Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, hai năm rưỡi trước
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/van-de-bien-dong-can-giai-quyet-da-phuong/
*Tấn Sang dạo này nổi hơn Tấn Dũng ? – Nếu Tấn Sang “ôm” luôn chức TBT đảng do Phú Trọng “sang nhượng” lại thì nổi hơn nữa.
Mỹ có thể bán công nghệ quân sự cho Việt Nam
Tàu sân bay USS George Washington ghé thăm ngoài khơi Sài Gòn hôm 13/8/2011. Nhiều quan chức và nhà báo Việt Nam đã được mời thăm tàu.
Tàu sân bay USS George Washington ghé thăm ngoài khơi Sài Gòn hôm 13/8/2011. Nhiều quan chức và nhà báo Việt Nam đã được mời thăm tàu.
REUTERS/U.S. Department of State
Trọng Nghĩa
Đến Việt Nam từ ngày 20/08/2011, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đã kết thúc chuyến đi thăm vào hôm nay, 24/08. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều nay, vị chủ tịch tiểu ban Đông Á Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét khả năng bãi bỏ lệnh cấm bán công nghệ quân sự vẫn áp dụng đối với Việt Nam.
*** Chỉ cần mỗi đại gia và đại quan lớn, bé mỗi người mua vài chiếc như Phillipin (10 triệu/chiếc) thì hải quân VN dư sức bảo vệ ngư dân việt không bị bọn Tàu ăn hiếp nữa
Sat That means to kill Sino (Chinese) invader đã nói
Biểu tình chống nhà cầm quyền Trung quốc gây hấn trên vùng biển của Việt nam (người bên ngoài kể lại).
Sáng qua trời Hà nội mưa tuy không lớn nhưng cũng để đủ thử thách lòng kiên định của con người. Tôi không ngủ được dậy từ 4h 30’ sáng. Ăn tạm bát mì và uống một ly cà phê cho tình táo. Để chủ động cà phê đã phai từ tối hôm trước sáng chỉ làm nóng lại. Chuẩn bị xong đâu đấy tôi mở trang Nguyễn Xuân Diện Post vào như sau
KÍNH LẠY TỔ TIÊN QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN CÙNG QUỐC MẪU ÂU CƠ 5.000 LỊCH SỬ!
KÍNH LẠY TIỀN NHÂN ĐÃ DỰNG NƯỚC VÀ XẢ THÂN VÌ ĐẤT NƯỚC NÀY!
KÍNH LẠY HƯƠNG HỒN ĐỒNG BÀO CHIẾN SỸ ĐÃ HY SINH TRONG CÁC CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC!
HÔM NAY CHÚNG CON TỤ HỌP VỀ BỜ HỒ HOÀN KIẾM BIỂU TÌNH LẦN THỨ 11 CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TÀU!
KÍNH MONG TIỀN NHÂN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO CHÚNG CON HOÀN THÀNH NGUYỆN ƯỚC, KHÔNG HỀ HẤN GÌ.
CẨN CÁO!
Lên đến bờ hồ từ 6h30’ đã thấy các lực lượng của chính quyền đã bày binh bố trận rất dày đặc tất cả các ngã tư dẫn đến Bờ Hồ đều được chốt chặn. Nhân viên công lực mặt khó đăm đăm như muốn nuốt chửng bất cứ hành động nào đã được quán triệt là phản động. Nghe người ta nói có một xe tăng đang đậu tại Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô (phố Phạm Ngũ Lão sau nhà hát lớn) vòng qua đấy nhưng không thấy gì. Tiếp đó thầy có rất nhiều các cháu thanh niên, sinh viên mặc đồng phục tôi cứ ngỡ người ta có thể tổ chức phản biểu tình chăng (sau này mới biết họ lợi dụng các em bày ra một trò nhố nhăng biểu diễn văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng tám, nhưng đây là một màn bôi nhọ tinh thần cuộc Cách mạng đó bởi có nhiều tiết mục theo tôi cách ăn mặc hở hang không phù hợp án ngữ tượng đài Lý Thái Tổ một việc làm vô văn hóa, xúc phạm Tiền nhân). Nói chung tâm lý người biểu tình chắc có gợn lên một chút suy nghĩ. Đúng 8h30’ khơi mào cho cuộc biểu tình lại là một Việt kiều Đức khi chị trương lên khẩu hiệu “BẢO VỆ LÃNH THỔ LÃNH HẢI VIỆT NAM LÀ SỨ MỆNH CỦA TOÀN DÂN” mấy chục con người đứng sẵn ở đó như bừng tình và vượt qua nỗi sợ hãi. Cuộc biểu tình đã nổ ra, dù lực lượng đàn áp khá đông, gồm cả người mặc sắc phục, và rất nhiều người mặc đồng phục màu đen làm tôi có liên tưởng đến đoàn thanh niên Quốc xã ở Đức, lực lượng thanh niên “Áo đen” khi Hitle mới lên cầm quyền. Hành động diễn ra khá nhanh và cũng nhanh chóng bị nhiều thanh niên “Áo đen” xông vào bẻ tay, kèm theo là lên gối, tống lễn xe bus cuộc biểu tình diễn ra chưa đầy 10’ thì bị đàn áp. Trong đó có một tình tiết nhỏ. Một thanh niên “Áo đen” sau khi cướp các khẩu hiệu bằng giấy vất xuống đất, lại tiếp tục hành động thô bỉ đối với một người cầm lá cờ tổ quốc. Như một giọt nước tràn li nhiều người biểu tình quây lấy người thanh niên “Áo đen” đó hét vang “thằng này là phản động nó vừa ném cờ tổ quốc xuống đất” một vài người sẵn ô trong tay đã phang cho anh ta mấy cái và nhiều người xông vào muốn đánh anh ta. May đời cho anh ta nếu ở chỗ khác có thể đã phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn đó. Lực lượng “Áo đen” liền nhảy vào giải cứu. Tôi lúc đó không bị bắt chỉ vì trong tay không có biểu ngữ (trong tất cả các cuộc biểu vừa qua tôi tham gia tay không hoặc ai đó đưa cho một biểu ngữ có nội dung mình thấy là đúng thì cầm vì biểu tình ở đây là tự phát và chẳng có ai xúi giục). Nhưng có lẽ những hình ảnh tôi cảm phục nhất là các cháu thanh niên, sinh viên đã gọi nhau lên xe bus để được các lực lượng công lực đưa đi. Đúng như lời nói hẹn trước “Nào mình cùng lên xe bus”.
Họ đã bắt một số người lên hai xe bus chở đi. Chúng tôi đặc biệt khâm phục chị Minh Hằng, và chị Bích Phương dù ở trên xe bus rồi vẫn hô vang khẩu hiệu. Chúng tôi chỉ chụp được một vài tấm hình không rõ ràng lắm. Kể ra nếu dùng máy ảnh quay video Clip có lẽ sẽ sinh động hơn. Sau đó những người không bị hốt lên xe bus tiếp tục đi dạo quanh hồ một vòng và giữ liên lạc với những người bị bắt, chúng tôi có gặt chị Dương Hà, thày giáo Đỗ việt Khoa tôi hỏi “sao thày giáo lại bỏ nghề dạy học? Chẳng lẽ tình yêu với đàn em nhỏ không còn?” Thày Khoa nói với chúng tôi “Em xin nghỉ nhưng họ không giải quyết”. Họ đưa những người bị bắt đi vòng vèo qua cả Đại sứ quán Tàu (thật khó hiểu tại sao xe bus lại chạy qua đây?). Những người trên ô tô vẫn tiếp tục hành động biểu tình trên xe bus. Lúc đầu hình như họ định đưa số bị bắt sang bên kia sông Hồng qua lối cầu Thăng long nhưng sau đó lại đưa về Mỹ đình tại chỗ tòa nhà the Meno. Trong số bạn của tôi bị bắt có một anh hai lần đi bộ đội, lần một vào Miền Nam, lần hai lên biên giới phía Bắc, chuyển nhành về cơ quan tôi quân hàm thượng tá (anh đó năm nay 64 tuổi bị huyết áp thấp). Chúng tôi bàn nhau đi taxi lên chỗ đó tiếp tế cho những người bị bắt. May mắn thay trong số đó có một anh thương binh sau chiến tranh về đời thương làm ăn được có xe con đã chở mọi người đi! Chính anh đã bỏ ra hơn một triệu mua nước và bánh những người bạn tôi muốn đóng góp anh nhất định không nghe. Tôi có việc quay về chỗ gửi xe đi thăm người nhà ở bệnh viện, thăm người nhà xong tôi phải ghé qua nhà để gia đình khỏi lo (lúc đó chỉ có mẹ tôi 97 tuổi ở nhà một mình cụ vẫn minh mẫn nhưng biết tôi đi biểu tình mà về muộn là rất lo). Về nhà nấu tạm nồi cơm và ăn thức ăn chế biến sẵn chỉ mất có khoảnh 40 phút. Tôi lại liên lạc với các anh em trên Mỹ đình và lấy xe máy đi lên đó. Khoảng 14 h 30 người đầu tiên được thả ra nói tình cảnh anh em đang bị bắt giữ chúng tôi có ý kiến lúc đầu họ không nghe, sau có một anh sỹ quan AN có lẽ có học đồng ý cho nhận đồ tiếp tế mọi người đòi có người ngoài vào xác nhận. Khi người của chúng tôi xác nhận họ đã cho chuyển nước và bánh vào cho anh em. Mọi người còn hoan hô.
Diễn biến bên trong trụ sở Công an Từ liêm tại Mỹ Đình (người bên trong kể lại)
Sau khi bị đưa lên xe bus số hai họ đưa chúng tôi đi vòng vèo mấy vòng qua phố Trần Phú, phố Điện biên gần đại sứ Tàu (nơi xẩy ra mấy cuộc biều tình lần trước), cuối cùng là Nhà hát lớn. Mọi người trên xe vẫn tiếp tục hô khẩu hiệu phản đối hành động gây hấn của Trung quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt nam. Qua điện thoại tôi được biết các bạn đồng môn của tôi vẫn đang theo dõi xem điều gì đang xảy ra với tôi và họ đưa chúng tôi đi đâu. Điều đó cổ võ cho tôi nhiều lắm. Đi mãi cuối cùng là Mỹ đình. Ở đó tôi và mọi người đều qua bốn vòng “làm việc” với đại diện của chính quyền.
Đến nơi họ đưa chúng tôi lên tầng hai ngồi chờ. Tại đây có nước uống, có quạt, được đón tiếp đúng mực, và có vẻ tôn trọng hơn ít nhất là đối với tôi. Trong thời gian chờ đợi khoảng hai tiếng đồng hồ tôi được biết các bạn tôi đã đi xe lên và đang ở bên ngoài chờ đợi, theo dõi diến biến bên trong trụ sở Công an. Thật là quý vô cùng! Có hoạn nạn mới biết lòng nhau! Điều đó càng làm cho mọi người trở nên bình tĩnh hơn. Chúng tôi tự xác định mình hành động quang minh chính đại, tâm mình trong sáng, chẳng có điều gì phải lo lắng. Chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày”
Dù hôm nay chúng tôi chẳng ai đi làm cách mạng như ngày xưa nhà thơ Tố Hữu đã làm. Nhưng chúng tôi đã “dấn thân” đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Chúng tôi đang hành động để bảo vệ những giá trị mà thời trai trẻ cách đây mấy chục năm Tổ quốc, Bác Hồ đã dẫn dắt chính chúng tôi trên đường ra trận.
Chờ mãi, cuối cùng cũng được mời xuống “làm việc”. Người đầu tiên “làm việc” là một viên sỹ quan trẻ, cấp úy ban đầu anh này định ghi “BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI”. Tôi đề nghị phải sửa thành “BIÊN BẢN LÀM VIỆC” vì tôi cho rằng mình không vi phạm pháp luật. Khi trả lời mục đích đi biểu tình, anh này lại ghi không đúng lời tôi nói. Tôi đề nghị: “Phải ghi đúng vì tôi phải chịu trách nhiệm lời về lời nói của mình chứ không phải là anh. Để sau này người ta không thể quy kết tôi “TỘI GÂY KÍCH ĐỘNG HẰN THÙ DÂN TỘC”. Tôi nói tiếp: “Tôi phản đối hành động của nhà cầm quyền Trung quốc gây hấn tại vùng biển thuộc chủ quyền chúng ta trên Biển Đông. Tôi không phản đối nhân dân Trung quốc và chúng ta còn phải biết ơn nhân dân Trung quốc đã chia sẻ cơm áo cho chúng ta trong thời gian đánh Mỹ. Bây giờ giới cầm quyền Trung quốc làm không đúng thì tôi phản đối”. Sau đó nhờ can thiệp của cấp trên viên sỹ quan An ninh đã phải ghi đúng.
Trong quá trình này có một anh nhân viên An ninh đòi lấy điện thoại của tôi đi chỗ khác kiểm tra. Tôi không tán thành. Tôi nới: “Anh có thể kiểm tra trước mặt tôi. Nhưng tôi không nhất trí anh mang nó đi nơi khác”. Làm sao mà biết họ có thể làm gì với cái điện thoại của tôi. Nếu có người cầm điện thoại đó nhắn bất cứ một tin nào cho ai đó trong danh bạ, hoặc cho một người nào đó có nội dụng kết tội tôi thì ai chứng minh được cho tôi vô tội?
Bước thứ hai, trước khi “làm việc” tiếp, tôi được ăn bánh mỳ và uống nước. Nghe nói lần trước mọi người không có nước uống và bánh ăn. Tôi đã nói lời cám ơn. Sau này tôi mới biết khoảng 14h30 có một chị do mang bầu nên người ta cho về trước đã thông báo cho bên ngoài biết chúng tôi không có gì để ăn. Anh em bên ngoài yêu cầu cho gửi đồ tiếp tế, họ không chịu. Chính một người bạn của tôi đã nói: “Trong số anh em đang bị tạm giữ có một anh huyết áp thấp, nếu đói có thể bị hạ đường huyết dẫn đến xốc các anh có chịu trách nhiệm được không?” Thế là họ phải cho người đi mua bánh cho chúng tôi và nhận bánh, nước anh em gửi vào. Người “làm việc” tiếp là một sỹ quan An ninh cấp trung tá. Cũng là màn tranh luận và trả lời. Anh ấy hỏi tôi: “Anh có biết anh sai gì không?” Tôi trả lời: “Nếu theo cái thông báo của thành phố thì chúng tôi sai. Theo nghị định 38 thì tôi nghĩ là tôi không sai vì chúng tôi đi biểu tình, chứ không phải đi tụ tập. QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 69 HIẾN PHÁP 1992. Ngoài ra còn SẮC LỆNH SỐ 31 NGÀY 13/09/1945 CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ KÝ BUỘC PHẢI KHAI TRÌNH NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TRƯỚC 24 GIỜ VỚI UBND SỞ TẠI, Nghị định 38 không thể thay thế được điều 69 Hiến pháp và cũng chưa có bất cứ văn bản nào của Quốc hội bác bỏ tính hiệu lực của Sắc lệnh số 31 ngày 13/091945 của Bác Hồ. Còn nói tôi vi phạm là việc của các anh, quyền của các anh”. Sau đó lại được nói chuyện với một anh mặc thường phục với tinh thần cùng là Đảng viên anh ấy khuyên tôi: “Không nên đi biểu tình việc này đã có Đảng và Chính phủ lo”. Tôi đáp lại: “Đây là tôi nghe các anh nói thôi. Chứ tôi chưa thấy trong Đảng và Chính phủ có ai nói điều đó. Đó chưa phải là ý kiến chính thống. Chúng tôi là người dân cũng phải có quyền thể hiện ý nguyện của mình, để phản đối nhà cầm quyền Trung quốc đang gây hấn trên Biển Đông của chúng ta, đây là chúng tôi ủng hộ nhà nước. Cho nên ý kiến này theo tôi nghĩ nó không đúng. Còn các anh nói là tôi sai thì cứ theo pháp luật mà xử”.
Người thứ ba là một anh CA mặc thường phục và một người mặc sắc phục đề nghị tôi ký Biên Bàn làm việc ở vòng đầu tiên. Tôi yêu cầu cho tôi một bản nhưng không được đáp ứng, tôi đành phải ký biên bản nhưng có GHI THÊM dòng chữ “ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP CHO TÔI THÊM MỘT BẢN”. Tôi cũng cẩn thận kiểm tra kỹ NHỮNG PHẦN CÒN TRỐNG TÔI LẤY BÚT GẠCH CHÉO để không cho ai có thể viết thêm vào được.
Người thứ tư là một anh Trung tá. Anh Trung tá này ghi đầy đủ nhân thân như gia đình, vợ con, địa chỉ…Cũng đề cập đến mục đích đi biểu tình, tôi nói: “Mục đích tôi đi biểu tình, thứ nhất để thể hiện lòng yêu nước, phản đối giới cầm quyển Trung quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt nam. Thứ hai đáng nhẽ ra hôm nay tôi cũng không đi vì trời mưa, sức yếu. Nhưng tôi cảm thấy danh dự bị xúc phạm vì cái thông báo của UBND thành phố Hà nội có nhiều điểm không đúng. Thông báo này vi phạm luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND và HĐND các cấp (31/2004/QH11 ngày 03/12/2004). Các điểm vi phạm: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND & HĐND CÁC CẤP CHỈ GỒM QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT. Không có cái gọi là thông báo. Văn bản nêu trên PHẢI CÓ CHỮ KÝ của thủ trưởng cơ quan ban hành, CÓ ẤU CƠ QUAN BAN HÀNH, CÓ SỐ HIỆU BAN HÀNH. Trường hợp đóng dấu treo chỉ áp dụng khi nó là phụ lục một văn bản khác có chữ ký và đã đóng dấu cơ quan ban hành. Thông báo nói chúng tôi đi biểu tình do bị lợi dụng, bị kẻ địch kích động. Tôi không thể hiểu những trí thức lớn của đất nước như Tiến sỹ Nguyễn quang A và đặc biệt là nhà văn chiến sỹ Nguyên Ngọc lại có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng. Tôi đã đi ba cuộc biểu tình tôi chưa thấy ai bị kích động, chưa thấy ai bị xúi giục. Nếu tôi gặp các đối tượng kích động, xúi giục chống chính quyền tôi còn đập cho những kẻ ấy vỡ mặt ra và gọi các anh đến “làm việc” với chúng. Trong các cuộc biểu tình tôi thấy mọi người đều rất ôn hòa, không ai gây rối mất trật tự. Mọi người đều đi trên vỉa hè, qua đường đúng lối cho người đi bộ. Các cháu thanh niên mải hô khẩu hiệu lỡ dẫm một chút lên cỏ được nhắc liền có ý thức ngay. Rợp một màu cở đỏ sao vàng. Lá cờ thế hệ chúng tôi đã được vinh dự đóng góp một phần công sức, tính mạng để bảo vệ. Không có bất cứ một màu cờ nào khác. Vậy thưa anh những người phất lá cờ đó và hát quốc ca có thể là các phần tử phản động được không? Nội dung biểu ngữ mang theo, khẩu hiệu được hô rất đúng với lời của Nhà nước, thể hiện bầy tỏ ý nguyện chính đáng của người dân ủng hộ chính quyền như “Ủng hộ Quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông!” “Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam!” Quá đúng! Chẳng có gì là sai trái. Cũng có những khẩu hiệu chưa chuẩn như “phản đối những người vô cảm!” Không một ai hô theo cả. Tôi nói luôn “Không phản đối!” Tôi cho như vậy, vô hình chung, chúng ta đã vi phạm quyền của cá nhân. Người ta cũng chưa thể hiện gì vô cảm. Đó là quyền của người ta. Không được phản đối người ta. Nếu có thì chỉ kêu gọi người ta: “Xin đừng vô cảm” thôi. Lý do thư ba tôi đi biểu tình vì tôi từng là người lính, đã qua hai cuộc chiến tranh Chống Mỹ và Chống Tàu ở phía Bắc. Nếu được Nhà nước tặng huân, huy chương thì thời gian Chống Tàu tôi phải được Huân chương vì thời gian Chống Tàu gấp đôi thời gian Chống Mỹ. Bây giờ già rồi nhà cầm quyền Trung quốc có hành động gây hấn ở Biển Đông tôi không thể cầm súng như tuổi trẻ được. Tôi chỉ muốn góp sức bằng tiếng nói của mình, bằng tấm lòng của người dân đất Việt. Nói lên tiếng nói, để động viên thế hệ trẻ, để các cháu thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước. Tôi thấy bức xúc khi vợ con tôi nói: “tưởng bố đi biểu tình là yêu nước thì được hoan nghênh bây giờ người ta lại bảo bố bị lợi dụng” Tôi thấy tự ái quá và dù mưa vẫn cứ đi không thì tôi đi làm gì. Bây giờ già rồi xe máy, xe đạp không đi được, đi còn không vững. Ở nhà cho khỏe đi làm gì. Nhưng tôi muốn đi để xem có tìm ra thằng phản động nào không. Nói thật, các anh bỏ quá chính cái thông báo vi hiến nọ đã kích động tôi đi biểu tình!
Trong lúc đó có một anh An ninh đi qua nói chêm vào như kiểu các cụ ta vẫn gọi là nói leo: “Nếu yêu nước thì phải ra Trường sa”. Tôi nghiêm mặt xin phép được có ý kiến với anh này: “Tôi hiểu lời anh nói. Tôi không phải là kẻ đánh giặc mồm. Ở tuổi các anh, tuổi thanh xuân, lứa tuổi đẹp nhất của đời con người. Thế hệ chúng tôi đã sẻ dọc Trường sơn đi đánh Mỹ, rồi lại ngược ra phía Bắc đánh Tàu. Chúng tôi không phải là kẻ nói mồm. Còn các anh bây giờ cũng chưa đến bước như chúng tôi ngày xưa”. Đối với tôi cảm giác cuối cùng khi làm việc với người thứ tư thì thấy đó là một người biết tôn trọng người đối thoại. Để ghi nhận điều này tôi ghi lại tên, số hiệu của anh ấy, bắt tay và cám ơn. Tôi có nói: “Nếu mọi người trong ngành Công an và An ninh đều được như anh thì tốt quá!” Sau đó chụp hình và lăn tay, tôi biết họ đối xử với chúng tôi như tội phạm hình sự, chứ vi phạm hành chính thì làm gì phải làm thủ tục này. Thôi thì quyền hành trong tay, họ làm gì chả được. Nhưng xin nói lại chúng tôi hành động quang minh chính đại nên chẳng có gì đáng sợ. Màn kịch này có lẽ chỉ hù dọa được các cháu thanh niên mới lớn.
Sau đó họ thả tôi về các bạn đang chờ đón tôi ơ bên ngoài nhưng điện thoại hết pin không liên lạc được. Về đến nhà tôi thấy mủi lòng nhất là mẹ tôi. Cụ đã bật khóc. Cách đây bốn mươi năm tôi đi chiến đấu mẹ tôi, các em tôi, nhà trường, thày giáo, bạn bè tiễn tôi ra trận không một ai nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đó có thể ra đi không bao giờ trở lại, như những chiến sỹ đang bảo vệ biển đảo của tổ quốc hôm nay nhưng không ai khóc. Nhưng lần này tôi đi biểu tình ở giữa thủ đô, thể hiện lòng yêu nước, thực hiện quyền được hiến định của mỗi công dân, trưa tôi không về mẹ tôi khóc “tôi đắng lòng” hai mắt dưng lệ.
Get giặc Tàu đã nói
Nghe nói người bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ tên Khang đang bị tạm giữ tại Công an Từ liêm chính là người đàn ông được mô tả trong câu “May mắn thay trong số đó có một anh thương binh sau chiến tranh về đời thương làm ăn được có xe con đã chở mọi người đi!”
Tình huống Ông Khang bị bắt như sau. Khi lên tới bên ngoài tòa nhà the Meno, mọi người đang ngồi trong ô tô. Bỗng một toán CA đến yêu cầu không được đỗ tại đó (một đường nhánh vắng vẻ, không có biển cấm đỗ). Mọi người xuống xe ôn tồn trả lời: “Chỗ này là đường nhánh, không có biển cấm đỗ, không phải khu vực bảo vệ tại sao lại yêu cầu chúng tôi không được đỗ xe?” Liền ngay lúc đó xuất hiện một người mặc thường phục màu đen, nhỏ thó hùng hổ đến năm cổ áo Ông Khang quát: “Xuất trình giấy tờ cho chúng tao kiểm tra”. Ông Khang nhẹ nhàng lại: “Ông là ai?” Người đàn ông đó trả lời: “Tao là trưởng CA huyện Từ liêm”. Ông Khang hỏi tiếp: “Ai chứng minh anh là trưởng CA Từ liêm?”. Người đàn ông mặc thường phục đáp: “Tất cả đây là quân của tao. Chúng mày đâu bắt lấy thằng này! Nó dám chống người thi hành công vụ”. Toán CA lao vào bắt Ông Khang. Sau này được biết người đàn ông nhỏ thó có tên Trọng đúng là trưởng CA huyện Từ liêm.
ngueyntuan đã nói
de nghi anh basam de duong link “http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/khan-cap-khan-cap-ubnd-tp-ha-noi-lai-ra.html” nay bên cạnh đường link “http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/158227/Default.aspx” cho bà con chiêm ngưỡng.
…….Về pháp lý, UBND Hà Nội ra Thông báo là phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình. Khi xem xét một văn bản, điều quan trọng nhất là ở nội dung của nó rồi mới tới trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành… Tục ngữ có câu “không ưa thì dưa có dòi”. Để phản đối, có người nói rằng: Thông báo này “không có giá trị pháp lý” vì nó “chưa được Chủ tịch UBND phân công, chỉ đạo việc soạn thảo…”; “chưa được hội nghị của UBND thông qua “… tóm lại là không phù hợp với “ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND”. Nhân đây xin lưu ý, ai đó nói rằng văn bản này là phi pháp thì đó là một sự nhầm lẫm. Văn bản này của UBND Hà Nội là “Thông báo” chứ không phải là văn bản “Quyết định, Chỉ thị” nên nó không phải thực hiện những thủ tục như quy định của “Luật Ban hành Văn bản quy phạm, pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND”……
Bình Nhân đã nói
Bạn N.tuan ! Chẳng ai nhầm lẫn đâu , bạn ạ. Dù là Thông báo, nhưng ko. phải TB của bà hàng tôm bị mất cái rổ rách…Đây là TB của cơ quan hành chính cao nhất Tp.HN, kể cả cấp xã , cũng vẫn PHẢI CÓ ký hiệu văn bản và người ký… thì mới “Danh chính ngôn thuận”! Hãy xem lại các TB khác của UBND các cấp thì rõ. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói :” Không nên lấy sự sợ hãi và tùy tiện làm phương pháp bảo vệ chế độ.” – Khi chưa hiểu biết thấu đáo 1 vấn đề, đừng vội chụp mũ người khác “Nhầm lẫn” !
Khách đã nói
Trước cái TB sẽ đi vào lịch sử kia 2 ngày, UBND Hà Nội có Thông báo v/v treo cờ dịp CM tháng 8 và Quốc khánh.
Ai còn nghi ngờ về tính hợp pháp của cái văn bản kia, hãy vào Cổng thông tin điều hành của UBND Hà Nội mà xem nội dung chi tiết ở TỆP ĐÍNH KÈM TBUB-225-2011 .pdf
Get giặc Tàu đã nói
Ngueyntuan là một tay đầu óc có vấn đề thần kinh. Hay nói đúng hơn là một người điên
VĂN BẢN KHÔNG DẤU VÀ CHỮ KÝ MÀ LẠI COI LÀ HỢP PHÁP
Sau này ra ngoài đường nhặt được một mẩu giấy có ghi:
[...] Thì Ngueyntuan có tin không?
Sông Kôn đã nói
Các bạn xem báo Đất Việt của quân đội nói về truyền thông phương tây :
‘Cần tỉnh táo khi nghe truyền thông phương Tây nói về Libya’
Hai ngày qua các phương tiện truyền thông của phương Tây ngập tràn những thông tin và hình ảnh về chiến thắng vang dội của phe nổi dậy Libya tại Thủ đô Tripoli, song những phân tích của hãng tin Pravda.Ru cho thấy, tất cả chỉ là “màn kịch tồi” của báo giới phương Tây.
Trúc Phương đã nói
Tôi chưa bao giờ biết về anh Dũng Aduku, người đang bị giam tại Hoả Lò cùng chị Hằng và chị Bích, nhưng đây là những giòng Mẹ Nấm viết về anh trên blog của mình:
“Lúc Binh Nhì giơ cho mình xem tổng tài sản của Dũng Aduku đưa cho Binh Nhì giữ trước khi tạm biệt để lên Hỏa Lò là 1 chiếc ví da cũ trong đó có 3 tờ 10.000đ. Binh Nhì bảo là Dũng nó có tất cả 80.000đ, đổ xăng xe hết 50.000 đ, ăn trưa 20.000đ còn 10.000 để đề phòng thủng săm xe. Khổ thân em quá, Dũng ơi !
Chúng tôi, nhiều người thấy cay mũi khi đọc những dòng này xin gọi anh là “Chú lính chì dũng cảm”!
Ai đọc những giòng này mà không cay mắt thì chắc chắn người đó không có trái tim. Mắt tôi ướt nhoè cả bàn phím rồi!
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Nghĩa là em không ăn sáng (hoặc ăn cơm nguội từ nhà) và đi xe từ Phú Thọ xuống Thủ đô. Nghĩa là em không có cơ hội để dùng bữa cơm bụi buổi trưa giá 20.000 đ như dự tính. Vậy sao các anh công an không cho người biểu tình không bị bắt đem đồ ăn tiếp tế cho người bị biểu tình bị bắt giữ. Cho đến hôm nay, phía công an trên trại giam Hỏa Lò cũng khogon cho nhận đồ tiếp tế vì người đưa không phải là thân nhân của 1 trong 3 người bị giam trên đó. Khổ thân chị Hằng, chị Phượng, em Dũng quá. Không biết họ có cho 3 ngời ăn chút gì không hay là bị bỏ đói để gây áp lực? Những kẻ độc ác thì con cháu họ sẽ lãnh đủ cái nghiệp mà họ gây ra.
Tín Lăng Quân đã nói
Tôi không rành Hà Nội, nên không biết từ Phú Thọ ra Hà Nội bao xa? Vậy mà em Dũng chỉ có 10.000 dằn túi! Thua cả tiền tiêu vặt trong ngày của con tôi!Yêu nước đến thế là cùng? Tôi chẳng hiểu thế lực thù địch nào có thể lung lạc hay dụ dỗ một con người vô vụ lợi đến thế!?! Vậy mà???
Get giặc Tàu đã nói
PHÚ THỌ HÀ NỘI 100 KM
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Vậy mà đảng và nhà nước đang bới lông tìm vết để chứng tỏ với toàn dân họ là đang làm việc cho các thế lực thù nghịch.
Có lẽ họ là đảng viên của đảng Việt Tân, đảng viên của “đảng CHHV” hoặc là đảng viên của đảng “Việt Kiều gốc Mỹ” (Mỹ giật dây theo tin của TC).
Khách đã nói
Tôi thiết nghĩ chúng ta không được thờ ơ với những người như Dũng, Phương Bích, Minh Hằng, mọi người hãy làm việc gì đó đi để chính quyền thả tự do cho họ, tôi thấy chúng ta vô cảm quá đấy, suốt đêm hôm qua tôi ngủ chập chờn lo nghĩ cho những con người yêu nước mà phải chịu thiệt thòi. Đề nghị ABS đăng tin về 3 người này để bà con nghĩ cách giúp.
Khách đã nói
Không phải mọi người vô cảm đâu bác ạ (Dũng, Phượng Bích, Minh Hằng ở trong đó thêm vài ngày chẳng sao), tất cả đang chờ đến phút thứ 89 đấy
Trần Quốc đã nói
Xin chia sẻ nỗi niềm của bạn Trúc Phương.
Chị Hằng , chị Bích và anh Dũng lúc này ra chưa? Tôi biết trong chính quyền và bên an ninh vẫn có những người có học và có lương tâm. Tôi mong những người này tác động với các đồng nghiệp nhanh chóng thả người.
Tôi mong có dịp gặp và làm quen Dũng. Chị Hằng và chị Bích tôi thấy nhiều lần rồi.Xin chào 3 người.
Khách đã nói
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110824_chinapaper_vietprotest.shtml
Việc Trung Quốc tham gia các dự án bauxite ở Tây Nguyên đã gặp nhiều phản đối trong dư luận, thế nhưng, theo Phó Giám đốc ban tiếng Việt của CRI Hoàng Vĩnh Tuyết, các dự án ‘hợp tác’ vẫn được tiếp tục vì phe thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo Việt Nam vẫn thắng thế.
Phức tạp trên chính trường Việt
Ông Hoàng đưa ra một minh chứng là phe thân Trung Quốc mới đây đã chặn yêu cầu mang chủ đề Biển Đông ra bàn tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.
Ông nói đây là đề xuất của phe thân Mỹ nhưng sau việc mang ra thảo luận đã bị ngăn chặn, thay vì đó là Quốc hội nghe báo cáo về Biển Đông do Bộ Ngoại giao trình bày và không có phần đặt câu hỏi.
Ông Hoàng Vĩnh Tuyết nhận định: “Từ đây có thể thấy, chính phủ Việt Nam hiện vẫn giữ quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, phe ‘Bắc phương’ (thân Trung Quốc) vẫn thắng thế”.
Chuyên gia này phân tích rằng ở Việt Nam có ba phe: thân Mỹ, thân Trung Quốc và trung dung.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo ông Hoàng, thuộc phe ‘Nam phương’, tức thân Mỹ.
Chủ tịch Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được cho là thuộc phái trung dung.
“Ngoại trừ cuộc biểu tình lần đầu, các cuộc sau đều ít người tham gia, cho thấy ảnh hưởng xã hội của việc tuyên truyền chống chính quyền chưa lớn.”
Chuyên gia về Việt Nam Chu Hạo
Trong khi đó, Tổng Bí thư Đảng CSVN đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thân thiện với Trung Quốc hơn, và phe ‘Bắc phương’ giữ vị thế quan trọng hơn trên chính trường Việt Nam.
duc hoang đã nói
De Nghi ABS dua tin bao chi TRUNG QUOC cho rang MY dung dang sau bieu tinh cho ba con binh luan.Vay theo TAU CONG, CHONG BIEU TINH LA CHONG MY .
Khách đã nói
Đừng bao giờ tin vào lập luận của tên “chuyên gia về Việt Nam” (Chu Hạo), phân tích về Việt Nam chính xác nhất chỉ có … chính nhân dân Việt Nam mà thôi.
Dân đen đã nói
Nên dịch cẩn thận và gửi bài báo này cho Bộ chính trị, Chính phủ, Quốc hội để họ biết Trung Quốc đang khen phái thân TQ trong chính quyền VN và họ biết rõ nội tình của chính quyền VN đến mức nào..
Get giặc Tàu đã nói
CRI Hoàng Vĩnh Tuyết là một tên cẩu tàu
gia tao đã nói
TRANH NHAU YÊU NƯỚC hay cau nói quá hay.nhưng không biết phần thắng sẻ thuộc về ai
Khách đã nói
Có lẽ bây giờ thời “yêu nước” bắt đầu lên ngôi, phát sinh ra thêm 1 kiểu “yêu nước quốc doanh” có bồi dưỡng 30.000 đ. để cạnh tranh. Sắp có nhiều trò vui lắm đây! Mong rằng dù gì, những người yêu nước chân chính sẽ … không bao giờ buồn.
Khách đã nói
Cảm ơn Ủy Ban Trung Ương MTTQ VN đã làm văn bản kiến nghị VKS ND tối cao
đình chỉ điều tra vụ án Bà Ba Sương.Cảm ơn Ông Vũ trọng Kim,P TTK UBTU MTTQ VN
đã ký văn bản này.(Theo VN express).
Trần Quốc đã nói
Tôi cũng xin nói lời cảm ơn MTTQVN và Ô. V.T.Kim về vụ bà Sương. Thương bà ấy quá.
Ngamnguihuycan đã nói
“Muốn toà án quốc tế công nhận chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh đạo Việt Nam phải ủng hộ người dân biểu tình chống Trung Quốc !!!”
Bài này thật tuyệt vời. Anh Ba đừng bỏ qua nhé:
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/muon-toa-quoc-te-cong-nhan-chu-quyen.html
Quyenduocnoi đã nói
“- Sẽ thẩm tra tư cách bà Đặng Thị Hoàng Yến (NLĐ).”
- Chiều 18/8/2001, bà ĐTHY mời nhiều đại biểu của Hội Người cao tuổi và Hội CCB thuộc xã ĐHH ( nơi đây có khu công nghiệp TĐ, cũng là địa chỉ thường trú của Y., huyện ĐH tỉnh LA đến Hội trường xã để tiêp tục “tri ân”.
“Ngày 23-8, ông Võ Lê Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Long An, cho biết qua 3 vòng hiệp thương, lấy ý kiến nơi cư trú và làm việc, bà Đặng Thị Hoàng Yến được cử tri tín nhiệm 100% để ứng cử ĐBQH. Ngoài ra, trong suốt quá trình hiệp thương, không có vị nào trong Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vấn đề về bà Yến. “Chúng tôi đã làm chặt chẽ và đúng quy trình, không có gì sai trái. Còn việc báo chí nêu về nhân thân của bà Yến sau khi đã được thẩm tra tư cách ĐBQH thì không thuộc thẩm quyền của địa phương” – ông Tuấn nói.”
Tốt ! Tốt cả thôi. Có gì mà thẩm với tra !
Khách đã nói
Khổ thân bà Hoàng Yến, mới làm bà nghị được ít ngày đã trở thành con cờ để các phe triệt hạ nhau
nicecowboy đã nói
DẤU ẤN CÁ NHÂN
Mây tháng trước, hai vị lãnh đạo cao cấp (Tổng Bí Chọng và Bộ Trưởng Sinh Dục Đào tạo Lụn) khi mới lên ngôi đã vờ vịt e ấp khúm núm khiêm tốn nhún nhường e lệ mà rằng : Tớ đây không muốn tạo dấu ấn cá nhân trong nhiệm kỳ công tác !
Hix, thiệt tội. Phát biểu xong thì hai vị này nhận được một làn sóng cười vui không ngớt của dân chúng dư luận, Riêng Cao bồi thì thấy là hai vị này nói vậy mà không phải vậy ? Chứng minh đi ? Thì đây : chính câu nói” không muốn tạo dấu ấn cá nhân” của hai ông này đã ngay lập tức để lại dấu ấn trong quần chúng rồi còn gì, chỉ có điều dấu ấn thế nào thì Cao bồi chả dám nói.
Rút kinh nghiệm đau thương của 2 vị trên, lần này ngài tân Thống dốt Bình (xếp sòng tiền bạc) vừa nhậm chức đã lập tức tạo dấu ấn cá nhân ngay, không để mờ nhạt như ngài tiền nhiệm Thống dốt Giàu, và cũng không phải chỉ là gián tiếp e lệ nhún nhường vờ vịt khiêm tốn… như Bí Chọng và Giáo Lụn đâu nhé. Thống dốt Bình nói thẳng thừng ngay những câu để đời, làm sửng sờ, sửng sốt, sốc sít, say sóng… ngay cả những vị chiên gia kinh tế tài chính trong luồng và ngoài luồng . Thế này nhé :
- dấu ấn thứ nhất, ngài tân Thống dốt đã phát biểu : “định hướng lâu dài lãi suất tiền gửi không thể thực dương”, và “trong điều kiện bình thường, không nhất thiết lãi suất tiền gửi phải cao hơn lạm phát”. Thế thì chết mẹ Cao Bồi rồi, vừa qua khuyên bà xã bây giờ không nên lấy tiền đầu tư làm ăn gì cho mệt (đất chết, chứng khoán chìm quá, vàng nổi quá, đô la cấm mua bán…) cứ gửi ngân hàng lấy lãi tuy ít mà chắc cú.
Nhưng mà Thống dốt đã tuyên bố như thế thì có chết tớ không ? Ối dào, chết thì chết cả đám, nói thế dân nó ngu mà gửi tiền tiếp vào ngân hàng à, dân nó sợ rút ra hết thì sập tiệm hết.
- dấu ấn thứ hai, ngài Thống dốt tuyên bố sẽ “ giữ vàng giùm dân”. Cái này thì cao bồi đã phân tích cách nay vài ngày rồi. Cho chấp luôn ngân hàng nhà nước chơi không fairplay, chơi cha, xung đột quyền lợi, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa quản lý vừa kinh doanh … thì cũng chả làm gì được nhau. Đơn giản bởi vì bây giờ dân không còn ngu như cách nay 30, 40 năm trước mà đem trứng giao cho ác ( Hứng chí, hay buồn tình, ngài Thống dốt lại ra qui định dân phải bán vàng hết cho nhà nước theo khung giá áp đặt thì có mà thưa kiện ông Trời, ổng là Nhà nước mà, làm theo luật mà).
- dấu ấn thứ ba, ngài Thống dốt tự vã vào miệng mình khi nói lại : hôm trước tớ nói lộn về vụ lãi suất không thể thực dương, nay xin nói lồn nói lại ! (không biết là ngài Thống dốt đính chính nguyên nhân lầm là tại thằng nhà báo nói láo, hay tại thằng đánh máy của ngài. Cũng có thể, vì thằng đánh máy viết là lãi suất không thể thực âm (nhưng viết tắt chữ âm bằng dấu trừ). Mà lâu rồi ngài Thống dốt chỉ có ký tên thôi, chứ đâu còn làm phép tính cộng trừ, nên ký hiệu dấu trừ ngài cứ đọc là thực dương !
- dấu ấn thứ tư, năm, sáu… (nho nhỏ thôi, chưa ấn sâu lắm, chỉ sơ sơ bên ngoài) : ngài Thống dốt làm một hơi khi thì cấm dân mua bán vàng (cấm ở tiệm nhé, nhưng được bán cho ngân hàng), khi thì cấm doanh nghiệp nhập vàng, rồi sau đó cho phép ngân hàng nhập hạn chế, và nay khi loạn giá vàng thì tuyên bố cho nhập vàng thả cửa luôn.. ! Chưa hết chuyện dài về vàng, ngài còn ra lịnh cấm không cho ngân hàng cho vay bằng vàng, cơ khổ : không biết ngân hàng và người vay vàng đã ký kết trước đây nay phải giải quyết ra sao ? (qui chuyển dư nợ vàng còn lại ra tiền thì chết ngân hàng vì đã dùng vàng ký gửi của dân để cho vay, còn nếu tiếp tục hợp đồng đã ký dư nợ vẫn bằng vàng thì chết người vay …) Cái vụ chính sách về vàng của ngài Thống dốt nó thay đổi soành soạch trong mấy tháng qua, đến ngay Cao Bồi cũng không nhớ nổi nó ra sao ? Có khi rối rắm gần bằng mấy cái luật lệ qui định về đất đai rồi đấy.
Thằng dân đen như tớ ngẫm nghĩ : đã như thế thì vàng dùng làm gì nhỉ ? Mua bán không được, phương tiện lưu thông trao đổi không được, không dám gửi ngân hàng, cũng chả được vay… Làm nữ trang đeo chơi thôi à ? Đeo 1 chỉ vàng thì cướp nó cũng giật cho đứt cái cổ ! Thế thì chỉ còn nước đào đất mà chôn vàng xuống dưới để dành của cho con cháu đời sau. Hãy tin lời ông bà xưa đã dạy như thế là an toàn nhất. Đừng tin những gì ông kẹ nói. Hãy nhìn những gì ông kẹ làm.
(Chuyện dài dài về Ngân hàng xứ Vịt)
TungDao đã nói
Việt nam có câu quá tam ba bận. Tui thấy Ô.Bình ngố hơn Ô.Giàu, Ô.Giàu ngố hơn Ô.Thuý.
Khi không quản lý được thì thuê. Hình như VN đã tư vấn nhưng chưa thuê, chắc sẽ thuê trong thời gian tới với :
The People’s Republic of China.
Khách đã nói
NCB uyên bác gớm nhỉ mà đi chê Thống dốt Bình. Nếu chính sách của ông ấy làm “chết mẹ” nhà NCB thì đó là 1 viễn tượng đáng hoan nghênh.
Khách đã nói
“Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
http://baocongan.mocxi.vn/2011/08/bao-cong-thanh-pho-ho-chi-minh-kinh.html”
Bạn NiceCowboy thấy chưa, Ô. Bình lên tiếng ” giữ vàng dùm dân” là có ý tốt đó. Thời buổi này phải “giao trứng cho ác” mới an toàn, tránh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa bạn ạ. Chịu bị dụ đỡ hơn bị … .
Thành đã nói
Bạn ơi! Bạn cho vài nét cơ bản về trò hề “bình ổn giá vàng của SJC” cho Pà Kon thêm biết về “bản chất cuộc chơi” với!
Chúc bạn NCB sức khỏe!
nicecowboy đã nói
Chả biết cái vụ NHNN (ngân hàng Nhà nước) “bình ổn giá vàng” này là việc làm thiện chí hay té nước theo mưa lúc tâm lý ngươi dân đang sợ tiền mất giá nên ùn ùn mua vàng ! Bởi vì những người mua vàng theo giá bình ổn hôm qua từ 48,5 t/lượng đến 49 triệu/lượng thì hôm nay đã bị lỗ ngay lập tức trên 1 tr đồng/một lượng (giá thị trường bình thường hôm nay chỉ còn có 47,5 triệu).
Riêng 5 đầu mối của NHNN được phép nhập vàng để bình ổn giá, hôm qua đã bán ra trên 10,000 lượng. Nói là bán theo giá bình ổn, nhưng thực sự sau khi đã trừ mọi chi phí đầu vào, giá vốn chỉ khoảng 47, 3triệu, và do đó họ vẫn kiếm chênh lệch khoảng hơn 1,2 triệu/lượng, lời tổng cộng hơn 12 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày hôm qua.
Nếu không nhờ tuyên truyên chiến dịch bán vàng bình ổn như hôm qua để người dân ùn ùn đi mua, thì số vàng 10.000 lượng (thay vì bán ra hôm qua đó) vài hôm sau mới bán hết được, và chắc chắn phải bán rẻ hơn hôm qua khoảng trên dưới 1,5 triệu/lượng.
Nhờ quảng cáo hàng khuyến mại như thế, , nên các đơn vị nhập vàng không bị lỗ do vàng thế giới xuống giá, mà ngược lại còn kiếm được một mớ kha khá.
Chỉ tội cho người dân ham hàng khuyến mãi, vừa mua xong hôm qua thì hôm nay té giá cái ào.
Khách đã nói
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
http://baocongan.mocxi.vn/2011/08/bao-cong-thanh-pho-ho-chi-minh-kinh.html
tranhung09 đã nói
Trở lại chiện cái Thông báo chém vè “đi không dấu, nói không tiếng” của UBND Hà Nội.
Đông A cho rằng không gốc, là phụ lục, chả cần ký tá, số má.
QĐND cãi cày cãi cối, cho là da không quan trọng, miễn có ruột là OK.
Trong khi đó cái Thông báo treo cờ nhân ngày lễ, làm đúng bài bản.
Ai còn tò mò cái thông báo ấy, xem thêm:
http://tranhung09.blogspot.com/2011/08/xem-lai-hai-thong-bao-cua-ubnd-ha-noi.html
DOQUOCMINH đã nói
Một văn bản mà tính chất của nó là CƯỠNG ĐOẠT LÒNG YÊU NƯỚC(có lẽ làm quà dâng thiên triều nhân quốc khánh ngày1/10 tới đây) ,thì kẻ cữơng đoạt phải giấu mặt là điều đương nhiên rồi.
TungDao đã nói
Hà nội đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước từ tháng 07 năm 2010.
Việc TB không số của HN nhằm mục đích duy nhất là kích động biểu tình để bắt hết các tri thức tham gia.
UBND thành phố Hà Nội không ngu nhưng tiểu nhân, khôn vặt và dã tâm!.
Hồng Hà 123 đã nói
Không ngu nhưng tiểu nhân,khôn vặt và dã tâm”,đấy đích thị là ngu vậy !!!
CẢNH BÁO đã nói
” Chiến hạm Mỹ âm thầm tới Cam Ranh ” !!!!
ÔI “THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG NƯỚC NGOÀI” ĐÃ TIẾP CẬN SÁT LẮM RỒI CÁC ĐC ƠI!
Bạn đọc miền Trung đã nói
http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/giaoduc.net.vn/Luc-luong-do-bo-cua-Quan-Khu-Nam-Kinh-lap-ky-luc-toc-do/6866008.epi
Bài báo này khen lực lượng hải quân TQ lập kỉ lục đổ bộ. Nó mà tập đổ bộ thành thục, đến khi đánh chiếm Trường Sa thì có mà chạy không kịp.
Khách đã nói
Chạy làm gì, đã có hỏa lực chống đổ bộ của quân đội ta chờ sẵn chúng nó rồi bạn ơi! Chúng nó sẽ phải trả đủ món nợ đã bắn giết các chiến sĩ và đồng bào ta trong thời gian qua.
Vạn Xuân đã nói
Đề nghị các bác đóng góp ý kiến về vấn đề tôi nêu sau đây:
Nhiều bác cứ nói nhân dân bị các nhà đầu tư lấy đất làm sân gôn và các dự án thì cuộc sống trở nên khốn khổ, rồi lên án chính quyền. Nhưng qua tìm hiểu tôi thấy đa số người dân quê tôi, nơi có sân gôn đang xây, ai cũng mong muốn có một dự án nào đó thu hồi vào đất nhà mình, vì chỉ cần có 1 sào đất (360 m vuông) bị/được thu hồi là họ có ngay hơn 300 triệu, số tiền rất lớn mà đa số người phải tích lũy hàng chục năm. Có người bị/được thu hồi tới 1 mẫu (10 sào) thì họ được ngay hơn 3 tỉ, số tiền đủ họ xây nhà, mua xe, cho con ăn học đàng hoàng (trong khi vẫn còn đất canh tác nhé). Chả hiểu trường hợp này thì gọi là bị hay được thu hồi đất. Mà dân quê tôi chả ai lên án chính quyền lấy đất hay có người nói nặng hơn là “cướp đất” cả.
Đề nghị mọi người bình tĩnh đừng ném đá mà cần phân tích thấu đáo trước khi còm, vì đây là một sự thật cần mổ xẻ phân tích thấu đáo để có cái nhìn toàn diện và tìm ra đâu là chân lý. Bản thân tôi cũng rất cần sự giải thích của mọi người để hiểu thêm vấn đề.
THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
Bạn VX mến
Vấn đề bạn nói thì xảy ra ở quê bạn.Còn những nơi khác thì sao? Mà quê bạn ở đâu, số đông đc đền bù thỏa đáng ko? Bạn nghe nói hay là bạn thu nhập đc số liệu từ nhiều nguồn.Con người sống phải có lý trí, thời đại công nghệ thông tin, nếu bạn muốn biết ai ném đá, ai đưa lời khuyên chân thành thì tôi nghĩ cũng rất là đơn giản. Bạn cũng ko nên chụp mũ ý kiến của người khác (ném đá) . Còn để đánh giá 1 cái gì thì phải có số liệu và dẫn chứng cụ thể
Quan điểm của tôi là thế ko có ý gì khác
Chúc bạn sức khỏe
Chào thân ái
Gậy Tầm Vông đã nói
Ù nhỉ sướng thế
….. được phần đời còn lại của bố và của con hiện tại đến khi có cháu chắt tương lai (tính ổn định lâu dài) thì còn tiền đó để sài không?
Fan BBS đã nói
Trước hết, bác cần nói rõ QUÊ bác đâu ta?
Đất ở đâu ra mà dân quê bác mỗi nhà có tới hơn 10 sào? ĐƯỢC thu hồi 10 sào, đất canh tác còn lại bao nhiêu? Có đủ để trồng cấy lấy cái bỏ vào mồm?
Với 3 tỷ tiêu hết cho nhu cầu trước mắt (xây nhà, mua xe) rồi CỤT. Việc có thể tạm coi là tái đầu tư là “cho con ăn học”, nhưng “đàng hoàng” thì có hơi quá nhời không ạ?
Đấy là tôi mới chỉ muốn nói với bác về cái mà bác NHÌN THẤY TRƯỚC MẮT.
chưa đề nghị bác đọc những tài liệu về THẢM HỌA VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH của sân gôn, vì chỗ quê bác mới ĐANG XÂY thôi.
Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói
Điều bác VX nói là một thực tế.
Đúng là có người, có nơi mong chờ đất của mình ĐƯỢC thu hồi cho dự án nào đó để được đền bù, nhưng cũng rất nhiều nơi la làng vì BỊ thu hồi đất. Điều đó mới nói lên vấn đề bất cập hiện nay mà mọi người kêu gào thay đổi.
Còn ví dụ của bác nêu ra là 1 sào được đền bù 300 triệu thì quả là trúng số rồi.
Khách đã nói
Bác có nhầm khi nói rằng chính quyền đền bù cho nông dân 360m2 đất hơn 300 triệu, tính ra gần 1tr/m2. làm gì có giá đó, đọc trên báo toàn thấy chính quyền chỉ đền bù số tiền tương đương bát phở bò/m2 đất thôi, tức chỉ vài chục nghìn/m2. Thế không gọi là “cướp đất” thì gọi là gì?
Nếu bác chưa tin, xin hãy vo google gõ dòng “tiền đền bù+tô phở” ra cả đống, kể cả trên báo CAND nữa nhé chứ không phải tụi “thế lực thù địch” nào nói đâu
Khách đã nói
1 sào đất (360 m vuông) bị/được thu hồi là họ có ngay hơn 300 triệu,
—————————————————————————————-
Đất nông nghiệp lúa nước ở nơi nào mà đc đền bù gần 1 triệu/m2 hả bạn? Tòan tào lao thiên lôi.
Lantien đã nói
Bạn VX ơi,
báo “le phai” đăng đây nì :
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/36341/nong-dan-va–bi-kich–phia-sau-du-an-san-golf.html
Đọc và suy nghĩ nhé.
Dân quê bạn thật là “hên” rồi đó.
Vạn Xuân đã nói
Các bác chưa hiểu ý tôi rồi. Đó là thực tế ở quê tôi, nơi mọi người rất muốn có dự án qua đất nhà mình để được đền bù một lúc nhiều triệu đồng. Vốn là người không có khả năng lập luận nên tôi muốn nêu vấn đề ra đây để các cao thủ về lập luận logic (như bác Nicecowboy chẳng hạn) trình bày ý kiến phản biện cho bà con nhận thức rõ vấn đề. Chứ cứ mỗi lần về quê nghe các bác nông dân suýt xoa chỗ này chỗ kia được đền bù, rồi ước ao dự án qua đất nhà mình tôi thấy tức cười quá mà không biết nói làm sao cho họ hiểu. Đúng là áp dụng Nghị định 69 nhiều chỗ được đền bù tới 360 triệu/sào.
nicecowboy đã nói
Đang bận quá,bác Vạn Xuân có nhắc đến NCB, thì có lẽ tối nay sẽ góp ý với bác nhé. Hơi khuya chút. Thân
nicecowboy đã nói
Bác ơi, việc lợi hay hại khi lấy đất nông nghiệp để làm dự án sân gôn, thì nên có cái nhìn tổng quát chứ không nên chỉ nhìn vài trường hợp riêng lẻ rồi kết luận. Tôi chỉ xin nêu ra một số ý chính sau đây để bác suy nghĩ :
1. Xét lợi hay hại thì phải xét cả trên bình diện quốc gia, vĩ mô , đồng thời cũng xét đến khía cạnh cá nhân người nông dân.
- hoàn toàn bất lợi khi đất nông nghiệp (sản xuất cụ thể ra san phẩm) trở thành sân chơi cho nhà giàu. Có thể sinh lợi từ các phí dịch vụ, nhưng nó không vào tay nhà nước hay người dân, mà nó vào tay các chủ sân gôn là phần lớn. Thậm chí, sân gôn là bình phong để họ làm dự án bất động sản. Phải bảo đảm an ninh lương thực, đất hoang thì có thể, chứ đất nông nghiệp thì tuyệt đối hại. Chưa nói đến việc xâm hại mội trường, cùng các tác động tiêu cực đến tập quán văn hóa sống lâu đời của dân. …
2, Xét về cá nhân người nông dân, thì việc lợi hay hại đối với họ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố : đền bù như thế nào, tái định cư ra sao, hướng nghiệp tương lai…
a. việc đền bù đất nông nghiệp như bác nói thì khó tin quá, gần 1 triệu đồng/m2 ? Trong khi các báo đưa tin (kể cả báo chính thống nhà nước) thì chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn là quá (Điều này cũng phù hợp với khung giá đất nông nghiệp hiện hành do chính phủ qui định). Nếu cho là mỗi nông dân có được vài sào đất (hơi nhiều đấy?), thì tiền đền bù trung bình nhiều lắm là 1 hoặc 2 tỉ, sau khi trừ tiền mua nhà đất tái định cư thì họ còn lại bao nhiêu ?
b. Việc sắp xếp tái định cư cũng là vấn đề. Đây lại là một khoản béo bở cho các chủ sân gôn, thay vì trả bằng tiền mặt, một số ông xây dựng khu tái định cư chất lượng quá kém, nhưng tính thành giá tiền rất cao để đền bù lại cho nông dân (thay vì trả hết bằng tiền). Đây cũng là chuyện thực tế đấy.
c. cái quan trọng nhất là hướng nghiệp tương lai của nông dân. bao đời nay họ có lam gì ngoài nông nghiệp, nay cầm tiền như thế họ cho là lớn lắm, cứ tiêu xài và không biết cách đầu tư sinh lợi hay tìm việc kinh doanh, việc làm thích hợp được đâu bác ạ. bác có nghe rất nhiều chuyện nông dân trúng số vài ba tỉ, chỉ vài năm là sạch. Chuyện nông dân quận 2 ở SG là minh chứng rất rõ, cầm tiền dự án đền bù chỉ vài ba năm là phải xin về chỗ cũ để kiếm miếng đất cắm dùi làm ruộng trở lại đấy.
Nhiều tác hại cần phải xem xét lắm bác ạ, bác xem thêm :
http://www.tinmoi.vn/O-at-lap-du-an-san-golf-Cu-10-ha-dat-phuc-vu-1-nguoi-choi-0817356.html
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/2375/Phat-trien-o-at-san-golf—loi-hay-hai?.html
http://mag.ashui.com/index.php/chuyenmuc/moitruong/70-moitruong/241-san-golf-loi-canh-quan-hay-hai-moi-truong.html
http://www.thaukinhvietnam.com/index.php/bandocviet/lo-lang-cuoc-song-nong-dan-bi-lay-dat-lam-san-golf/172334.sn
http://www.baomoi.com/San-golf-treo-dat-nong-dan-treo-nieu/148/4273618.epi
Vạn Xuân đã nói
Rất cảm ơn bác NCB vì sự nhiệt tình. Lần sau có vấn đề gì cần sự phản biện của bác tôi “da hú” bác lại xuất hiện ngay trên diễn đàn này nhé. Tôi thực sự muốn học bác nhiều điều về cách lập luận. (Nói thật chứ không đãi bôi). Có những vấn đề không phải tôi nghĩ thế mà chỉ nêu lên nhận thức thực tế của bà con để nhờ các bác phản biện thôi. Thân mến.
Khách ẩn danh đã nói
Bạn thử quan sát xem các hộ gia đình ở quê bác sau khi nhận tiền bồi thường có trở nên giàu có bền vững không?
Tại vùng ven Hà Nội, rất nhiều gia đình ở ngoại thành sau khi nhận tiền đền bù đất (rất lớn) thì nhanh chóng xây nhà, mua xe và sau đó cả gia đình ăn chơi tiêu xài cờ bạc thoải mái. Chỉ ít năm sau, họ tiêu hết tiền và nhiễm thói cờ bạc, lười lao động, trong khi lại mất đất đai sản xuất, không nghề nghiệp. Nhiều người bị lâm vào cảnh nợ nần, con cái nghiện hút rồi cuối cùng phải bán cả nhà đi.
Bi kịch bắt đầu từ đấy bác ạ, nghĩa là họ là những người kém hiểu biết bị những người “khôn hơn” hay là “quá hiểu biết” lừa gạt và đẩy vào hoàn cảnh còn tệ hơn là bần cùng hóa bác ạ. Điều đáng buồn còn ở chỗ là bản thân họ cũng không biết mình là nạn nhân.
Tình cảnh này xảy ra với các hộ gia đình kém hiểu biết và ít học nhưng lại chiếm số đông.
Nếu chính quyền thực sự lo cho dân và công lý thì phải đảm bảo cho dân bị mất đất được hướng dẫn và đào tạo nghề nghiệp để họ có việc làm kiếm sống và nuôi dạy con cái họ nên người.
Mong bác cho ý kiến về tình hình của dân quê bác sau vài năm bị mất đất.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Anh 3S hãy điểm bài này của Tây Tạng cho bà con trên mạng đọc và lấy kinh nghiệm qua những gì TC đang làm với VN nha.
“Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng là điều không chấp nhận được”
http://ttngbt.blogspot.com/2011/08/ach-o-ho-cua-bac-kinh-o-tay-tang-la-ieu.html
Người vô danh đã nói
Bà dân biểu Đặng Hòang Yến làm sao lọt qua mấy vòng lấy ý kiến cử tri và hiệp thương vậy ta?
binhloanvien đã nói
Những chuyện này bình thường có ai biết đâu, mà có biết thì cũng bị bịt, nay bị phơi ra là có sự đấu đá tranh giành gì đây.
Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, không thể dựa trên thông tin một chiều mà kết luận được. Hãy chờ xem …
Khách đã nói
Đinh Vũ Hoàng Nguyên – Viết ngắn 30
Ngày 21 – 8 – 2011, dưới chân tượng đài Lý Công Uẩn là một sân khấu ca nhạc của Đoàn thanh niên, với sự tham gia của hàng chục đoàn viên.
Cũng ngày 21 – 8 – 2011, cách tượng đài Lý Công Uẩn không xa, hàng chục người biểu tình bị cưỡng bắt vì phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Nếu cần tìm một điểm gì đó để khen chính thể này, thì chỉ có thể là họ có óc hài hước!
http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/177
**
Cụ Lý Công Uẩn thét: phạm thượng, thích vào mặt chữ “hán gian” cả lũ, đày biệt xứ !
Khách đã nói
Không phải Hán gian, mà là Việt gian.
Khách đã nói
Không phải đâu, cụ bảo mấy đứa cháu lau nhau hò hét bên cạnh ấy, đã ngu lại cứ đòi dạy cụ, mất nước chắc là vào tay lũ này.
Get giặc Tàu đã nói
TRONG MÀN TRÌNH DIỄN NÀY CÓ CÁC CÔ GÁI ĂN MẶC HỞ HANG
CHẲNG LẼ HỌ LẠI DÁM LÀM HỦ HÓA CẢ ĐỨC VUA ANH MINH
Khách đã nói
Miu nói:
24.08.2011 lúc 12:52
Tài sản Gaddafi. đến 70 tỷ USD mà còn
không giữ đuợc chế độ độc tài với
đầy đủ binh lính và súng đạn hiện đại.
Không hiểu đảng có đủ số tiền đó
không? Nếu không đủ có vay ai được
không?…
——————–
Với một quân đội, lực lượng CA có quân số lên hàng triệu mà không có tiền trả lương nuôi quân thì gay thật. Nhưng bác đừng lo, khựa sẽ trả lương và khi ấy, QĐNDNV và CANDVN sẽ không còn phục vụ cho Tổ Quốc Việt Nam.
AAAA đã nói
VAY TÀU RỒI TRẢ NỢ BẰNG ĐẤT NƯỚC NÀY
usviet@gmail.com đã nói
[Video] SBTN: Linh Mục Nguyễn Văn Khải CSsR nói về việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/08/24/video-linh-m%E1%BB%A5c-nguy%E1%BB%85n-van-kh%E1%BA%A3i-cssr-noi-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-trung-qu%E1%BB%91c-xam-lang-vi%E1%BB%87t-nam/
Ngamnguihuycan đã nói
TS Nguyễn Xuân Diện liên tục bị công an làm phiền . Mách anh hai cách :
- (của Nam Hải) : Yêu cầu công an phát tiền công cho anh trong thời gian bị tra hỏi, vì làm mất thời gian, ảnh hưởng việc làm
- (của BS Quế): Thẳng thừng nói: Tôi không việc gì phải làm với công an (vì tra hỏi nhiều lần, chỉ một nội dung, hoặc đơn giản là giữ chân, làm mất thời gian)
Khách đã nói
Tốt nhất xích cổ Xuân Diện lại ném vào tù là xong, bằng chứng có đủ cả, không ai rỗi hơi đối đáp với những lời cùn kiểu đó.
Khách ẩn danh đã nói
Lịch sử xẽ phán xét những người xích cỏ và bỏ tù TS Nguyễn Xuân Diện.
Thời khắc ấy sẽ đến càng sớm nếu người ta làm vậy!
Chủ nhà đã nói
Rất may, số dân như bạn ở đất nước này, chỉ chiếm hệ số “ep xi noong”. Không như thế thì Tàu thôn tính lâu rồi.
Người qua đường đã nói
Bài viết trên Quêchoa/HuyĐức phải nói là hay, nhưng chỉ hay với dân mạng thôi, còn với các nhà lãnh đạo VN thì đây là luận điệu phản động. Cách nghĩ của các nhà lãnh đạo VN thường ngược với thế giới. Xin nói một vài ví dụ:
Nhân dân và chính quyền, hai từ này đối nghĩa nhau. Ai cũng hiểu từ phản động chỉ gán cho những ai chống lại nhân dân. Ở VN từ này gán cho những ai chống lại chính quyền.
TT NTDũng nói trước QH mình là công bộc của dân (từ công bộc này ngày trước ông Hồ không dùng vì nó quá Tàu và ít người hiểu, nên dùng: cán bộ là đầy tớ của dân) là để nhắc lại cho mọi người biết mình là công bộc chứ không phải là nô bộc, để từ đó coi một người, một nhóm người, vài trăm người … không phải là dân để rồi muốn đối xử với họ thế nào cũng được. Còn sự hiểu biết chung đã là dân thì một người cũng là dân.
Khi Nato thực thi nghị quyết LHQ can thiệp vào Libya, bà Phương Nga tuyên bố: …đây là tiền lệ xấu… Libya là một nước có chủ quyền… Các báo chính lề phải ca ngợi Gaddafi và chính quyền của ông ta đến trời xanh. Còn thế giới và ND Libya thì ngược lại, coi đây là chế độ độc tài phản dân, có đổ bao nhiêu xương máu cũng phải đánh đổ.
Thế giới nói VN vi phạm nhân quyền. VN nói nhân dân VN đang hưởng đầy đủ mọi quyền tự do dân chủ. Thế giới nói VN vi phạm pháp luật và công ước quốc tế mà VN đã cam kết tuâu thủ. VN nói không, làm rất đúng và rất tuân thủ…
phucnguyen đã nói
Thay bai nay tren VNN tu hoi thang 7 nen khong biet anh BS da diem chua, neu de thanh han 1 bai rieng thi cung rat tot.
Xem de thay nhung bai hoc vo long cua tre em de tro thanh 1 cong dan tot duoc nha nuoc day do ra sao, de roi dat nuoc do se va luon la quoc gia hung manh nhat the gioi, la xu so tu do van minh ma bat cu ai cung deu mong dat chan den:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/31829/day-cong-dan-kieu-my—ban-rat-quan-trong-.html
Khach moi VTV đã nói
Nông dân và “bi kịch” phía sau dự án sân golf
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/36341/nong-dan-va–bi-kich–phia-sau-du-an-san-golf.html
Nhiều con trâu quen đường đi lạc vào sân golf bị chủ đầu tư “giam” lỏng, rồi mang “tráp” phạt người chủ, làm hỏng 1m2 đất trồng cỏ, phải bồi thường 10 triệu đồng. Bị phạt riết, cuối cùng thì đàn trâu tiêu tán, chẳng còn để mà phạt nữa… Khi trâu mất, nghề trồng lúa nước của người K’ho làng Ròn cũng mai một dần.
1 xã có 3 sân golf .. chắc kỷ lục thế giới là ở đây…
Đảng đã thay đổi..Nông dân sẽ không còn la bộ phận của đảng nữa…
Khách đã nói
- Đánh mất nỗi sợ tại… Cục An ninh Truyền thông KVII
– (Danlambao). “Nhưng anh cho tôi hỏi để phân biệt trang phản động và không phản động thì như thế nào để tôi học hỏi xem.
AN: Anh có ăn học mà anh không phân biệt được à? Vậy cho hỏi trang boxitvietnam có là trang phản động? AN: Cũng là trang phản động. Vậy là các lão thành CM Việt Nam giờ phản động hết rồi àh?. AN: Đang có hơi hướng phản động…” –Giặc ở trong Bộ Công An – (Danlambao).
———————
Vậy sao không hỏi tiếp xem anh ta định nghĩa phản động là gì? Yêu nước là phản động? Vậy ra, các bậc cha chú lão thành CM đã từng vào sanh ra tử -để cho anh ta có chỗ ngồi hôm nay- đều là phản động? Và bản thân anh ta có phản động không? Thật không còn gì để tranh luận.
binhloanvien đã nói
Sau này đến Hồ Chủ Tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa chắc chúng đã tha.
Đúng là bọn mất dạy.
Việt Lâm, Hà Tĩnh đã nói
Gửi cháu gái tát csgt nhận mức án 9 tháng tù!
Cháu ơi muốn tát csgt mà không bị làm sao thì bố cháu phải làm quan to cháu ạ. Ít ra cũng phải giám đốc sở CA, như trường hợp của thằng côn đồ Bùi Minh Thắng con ông Bùi Hoàng Bào gđ sở CA tỉnh Hậu Giang. Lúc đó cháu có chở 3, 4, vượt đèn đỏ, rút thắt lưng tấn công hay đe dọa “bắn bỏ mẹ” cũng chẳng bị làm sao. Đường này gđ cháu hoàn cảnh, bố mẹ li dị nhau lại là con nông dân mà cháu giám tát csgt thì phải chịu mức án “khủng” thôi cháu ạ. Đảng ta là đạo đức là văn minh mà cháu! gắng vượt qua cơn khốn nạn này nhé cháu!
Khach đã nói
ABS đã đọc bài này chưa? Mong anh bớt chút thời gian kiểm chứng Chu Hảo trong bài viết này có phải là GS Chu Hảo không, hay lại là một trò bẩn của Tầu Cộng:
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/bao-trung-quoc-bieu-tinh-phan-hoa-do-my.html?utm_source=BP_recent
Cảm ơn anh nhiều.
Khách đã nói
Bài báo đó ghi rõ Chu Hảo là Chu Hảo bên Tàu, chứ không phải GS Chu Hảo của Việt Nam.
Miu đã nói
Tài sản Gaddafi. đến 70 tỷ USD mà còn không giữ đuợc chế độ độc tài với đầy đủ binh lính và súng đạn hiện đại. Không hiểu đảng có đủ số tiền đó không? Nếu không đủ có vay ai được không? Hiện tại với số lượng quân đội và công an có thể lên tới 2 triệu người, cũng đầy đủ súng đạn hiện đại vậy mà sao vẫn sợ mấy người dân tay không chỉ có trái tim yêu nước và cái đầu biết tư duy. Súng đạn mà vẫn sợ những ngòi bút! thật không hiểu?
qx đã nói
Chủ nhật vừa rồi thấy cảnh biểu thị tình yêu nước quấc doanh. Nhà nước tổ chức chu đáo, các bloggers dân lập điều tra cho biết là từng tổ dân phố vận động bà con nam phụ lão ấu tham gia, nhà nước trả cho mỗi người 30.000 đồng.
Lại thấy các em tuổi trẻ cỡ tuổi ông Trần Quốc Toản xưa được đảng đoàn và người lớn xúi giục dầm mưa biểu thị tình yêu nước quốc doanh; không như ông Toản xưa được cha chú ông ấy tôn trọng tuổi trẻ hồn nhiên mà không cho dự hội nghị Bình Than, tránh xa các mưu mẹo chính trị chưa hợp tuổi em Ông-Toản.
Lại thấy cảnh các bậc cỡ tuổi cha chú cô bác lên ti vi biểu thị tình yêu nước quốc doanh; các bậc cao niên này có cách yêu nước quốc doanh riêng của họ: để tỏ lòng yêu nước quốc doanh của các mình, các bậc nhiều tuổi ấy tuyên bố và giáo huấn những người khác ngoài quốc doanh yêu nước dân lập tự giác, như thể là càng tuyên giáo những người dân lập thì các bậc ấy thấy mình vĩ đại, tình yêu nước quốc doanh của mình cao hơn, càng tuyên huần càng cao hơn, khỏi cần phải dang nắng dầm mưa, dành chút thời gian quí báu mỗi chủ nhật xuống đường làm gì, khỏi cần tự giác chi cho mệt, trâu bò còn không tự giác huống chi các bậc cao niên trên ti vi đó, phải không? Đều có cái lý cả, yêu nước có cách riêng là vậy.
Đọc tin tức chuyện nay chợt gợi nhớ chuyện xưa mà đcs Việt Nam viết thành sử đem dạy học trò các cấp. Một trong chi tiết loại sử ấy nói rằng ông Diệm của miền Nam đã hủy bỏ tổng tuyển cử hai miền nam – bắc, cho nên ông Diệm là kẻ đã phá hoại đất nước, kẻ này kẻ kia đại loại phản động.
Nghe cũng bùi tai, hỏi mấy bô lão, mấy bô lão nói ừa, ông Diệm không ủng hộ cái Geneve và càng không mặn mà chuyện tổng tuyển cử. Hỏi răng rứa các cụ, các cụ bảo tau không biết, mi đi mà tìm tòi lịch sử. Tìm hoài chả ra, cả rừng tài liệu “ông nói gà bà nói vịt”, chả biết mô mà lần. Đọc nhiều tài liệu thấy rõ ràng ông Diệm không đồng ý tiến hành tổng tuyển cử; thấy rõ ràng đcs lại rất mừng húm háo hức chờ cái ngày tổng tuyển cử mà thôi. Hmmm, rõ ràng là ông Diệm không “đồng thuận” với đcs ta mà đcs ta thì lại rất rất rất muốn ông Diệm phải “đồng thuận”. Mơ mơ hồ hồ, trong lòng thấy siêu siêu ngã về lề đcs ta, nghe có vẻ có lý quá, rõ ràng là ông Diệm không tiến hành chứ có phải đcs ta đâu.
Bất đồ chủ nhật vừa qua dòm cách dân vận từng hang cùng ngõ hẻm của đcs ta vận động bá tánh xuống đường có cho tiền, mới vỡ lẽ chuyện lạt sử đcs ta hay giảng dạy tuyên truyền về cái Geneve và ông Diệm hủy cuộc tổng tuyển cử ấy.
Năm 1956, miền Nam có khoảng 18-20 triệu dân với khoảng gần nửa là 12 sứ quân, băng đảng giang hồ, Fulro, Khmer, Chiêm, và đặc biệt là các tồng chí Việt Minh len lỏi nằm đầy. Miền Bắc khoảng 12-18 triệu dân còn âm hưởng Robin Hood LẤY của nhà giàu phát cho nhà nghèo, nên sai đâu là đánh đó, ai cãi là phản tỉnh, bọn xét lại, đáng xấu hổ, không cách mạng, vv… Nếu mà vận động bá tánh với vài ký lúa, dăm thước đất, một góc ruộng loại ba (chả cần ruộng mật), thì miền Bắc sẽ có 18 triệu phiếu bầu đcs ta, kết quả thì dòm cuộc bầu cử quấc hội vừa rồi thứ 13 sẽ thấy, 99.99% lận. Trong khi đó, các tồng chí Việt Minh ở miền Nam sẽ trổ tài mang ánh sáng của Mác và Lê, chủ yếu là sẽ có cơm ăn áo mặc, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thiên đường xhcn, vv… thì chí ít, cũng dzớt được 10 triệu phiếu nữa (tính luôn mấy bận hiệp thương với các băng đảng giáo phái giang hồ sông nước miền Nam, hứa cho nó cái ghế là nó theo ngay về với cách mạng).
Cảm ơn ngày chủ nhật hôm rồi. Không có ngày chủ nhật đó và không có đcs ta diễn sở trường đi sâu đi sát vào quần chúng sinh vận động cách mạng, thì, mô Phật, mình là kẻ tin vào đcs ta sái cổ cái vụ miền Nam hủy bỏ tổng tuyển cử vì bán nước.
qx
Donga đã nói
Nhà nước bẩu đi biểu tình được ” bọn phản động ” cho mỗi người 50.000 đồng . Tui tưởng thật đi biểu tình mãi mà hổng được trả đồng nào hết trơn . Đã thế tui vẫn đi biểu tình tiếp , bao giờ có người trả tiền mới thôi . Hê Hê !
Còn bọn ” phản biểu tình ” thì chính quyền chi tiền tươi 30.000đồng/ người . Còn các lực lượng an ninh , cảnh sát , sinh viên … được trả bao nhiêu . Chẳng nhẽ chính quyền ” tự đạp vào mồm ” mình à ? tài quá cơ – tiên sư anh Tào Tháo !
Khách đã nói
Nghe hậm hực tội nghiệp quá.
dapmatyeunuoc đã nói
Thượng tá Phạm Văn Hưng ,
Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động công an TP . Hà Nội chỉ đạo an ninh đàn áp người biểu tình 17/7 và 21-8-2011.
Xem chi tiết và hình ở link sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog 24/8…
Sứ quán Mỹ kêu gọi,
Hãy thả người biểu tình,
Ngày 21/8
Nhưng mình vẫn lặng thinh?
Có điều gì khó hiểu
Biểu tình chống ngoại xâm,
Để bảo vệ Tổ quốc
Mà bị bắt giam cầm?
Không kể chi phái yếu,
Nghe hơi bị dã man?
Lời hô của Minh Hằng,
Nước mắt cô Phương Bích
Đất nước bao ẩn ức,
Lòng người có đau chăng?
Hai bên cùng gặp khó (VQU)
Cả chống cả biểu tình,
Dọa, khủng bố yêu nước…
Dựng sân khấu chình ình,
Hở hang và uốn éo,
Ngô nghê và khôi hài!
Những “trò lố hóa rồ”(ĐTL)
Càng phô phang, càng sai…
Nghe “đảng ta quá giỏi” (HNC),
Bạn, con gàn ông đừng…
Hãy vì cơm, vì áo…
Mong ông hãy dửng dưng…
Ông thấy lòng không thể!
Lại một bức thư ngỏ,( J. B NHV)
Gửi ông Vũ Duy Thông,
Rất thấu tình đạt lý,
Ông Vũ đọc hiểu không?
Xăng dầu sang TQ, (PVĐ)
Ai cũng phải lạ lùng?
Đang thiếu còn phải nhập,
Sao có thể lung tung??
Bà Yến bị khởi tố, (ĐBQH)
Nhưng đâu có thông tin??
Chuyện, “Nghị sĩ rau muống” (TDN)
Thôi đành lòng lặng im…
Để mà xem con tạo…
Tầu Việt nổi hay chìm??
Và hãy cứ đợi đấy!!…
Khách đã nói
Tại sao Đảng cứ đem các thế lực thù địch ra hù dọa nhân dân? Thế lực thù địch cụ thể là ai, đã làm những gì, đe dọa những gì?
Với người dân bình thường, lương thiện như tôi. “Thế lực thù địch” là những gì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tôi, bất ổn tương lai của con tôi:
- Lạm phát phi mã, giá trị đồng lương thực giảm sút
- Tham nhũng mọi cấp mọi nơi
- Xã hội bất an, tai nạn giao thông, cướp của giết người xảy ra hàng ngày
- Môi trường bị xâm hại nặng nề
- Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.
- Nền tảng đạo đức sụp đổ, rối loạn chuẩn mực giá trị nhân bản
- Chất lượng giáo dục xuống cấp trầm trọng
Thành Ca đã nói
Với bản chất là anh Cuội bây giờ bảo không phải là Cuội nữa đâu được. Thôi thì dùng những khái niệm mơ hồ như “nhạy cảm”, “phản động” để chống chế vậy.
Khách đã nói
Hỏi hay nhở:
Thế lực thù địch là… thế lực thù địch !
Khách đã nói
Thế lực thù địch là…thế lực thù: các vụ tham nhũng,câu kết trục lợi , các vị quan liêu điều hành kinh tế VN đi xuống,tư túi đi lên ,lạm phát ,thất nghiệp ngày càng lớn, nạn đói ngày một tăng…
Gậy Tầm Vông đã nói
Sao lại thế nhở….. cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác thế, bác chọc ngoáy vào cái ung cái nhọt nhỡ nó vỡ ra thì giết “thế lực thù địch” không giao rùi còn giề
Khách đã nói
Cứ ngẫm nghĩ về slogan ”còn đảng, còn mình” mà cảm thấy buồn cười. Không biết có bao giờ lực lượng ”còn mình” nghĩ rằng một mai đây khi đ đã về với người khai sinh ra nó, mình sẽ ngâm câu ”Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” ? Các bạn ”còn mình” đừng để bị họ lợi dụng -làm viên gạch lót đường- mà có lỗi với gia đình, với người thân, mà mang tội với đồng bào, với Tổ Quốc Việt Nam.
Nặc danh đã nói
Đề nghị các nhân sĩ trí thức lại thông báo tuần hành biểu tình vào ngày Chủ Nhật tới để ca ngợi ngày tết Độc lập; và thể hiện tinh thần yêu nước, tiếp sức cho mọi người.
Đề nghị anhbasam thông báo tới các vị nhân sĩ và bà con.
The Creta đã nói
Nhân sự kiện đang xẩy ra ở Châu Á và ở Trung đông, nhất là ở Libya hiện nay, nhà báo Mỹ gốc Do thái (gần như nhà tiên tri) dự báo mấy điều sau đây:
1. Ngày bắt đầu khởi tố ông Lê đức Thúy liên quan đến nhận hối lộ tiền của 1 Công ty Úc sẽ là ngày bắt đầu viết cáo trạng cho ĐCSVN. Điều này chắc chắn xẩy ra vì tiền công ty này gửi vào tài khoản cho con ông này du học chắc sẽ không khó xác minh.Interpole Úc sẽ làm việc này miễn phí thay cho Interpole VN chậm trễ;
2.Ngày mà anh chàng bán trái cây Ai Cập sang viếng thăm VN phụ thuộc vào “giọt nước tràn ly” và phụ thuộc vào ngày chính quyền đối thoại với người biểu tình. Vì thế đối thoại với người biểu tình là động thái nên làm ngay để vợi đi sự nổi giận của cộng đồng. Tốt nhất chính quyền nên tạo dựng một “công viên biểu tình” là an toàn tạm thời nhất hiện nay;
3. Ngày mà CHHV từ giã cõi đời này (không loại trừ do bệnh tim lâu ngày hoặc do tự sát hoặc do những lý do khác ) sẽ là ngày bắt đầu lâm chung của chế độ CS;
4. Công an sẽ là “những người thủ thỉ với dân” trong những ngày bột phát. Quân đội là con dao hai lưỡi. Không ai có thể nói rằng mình nắm được quân đội. Nó phụ thuộc vào diễn biến lúc xẩy ra cao trào;
5. Khoảng năm 2016 hay 2017 sẽ là ngày con tầu VN cập bến sau bao năm du đãng trên đại dương. Lúc đó lý thuyết ”cấu tạo mảng” sẽ được chứng minh là đúng bất đồng do bất chỉnh hợp địa tầng ( unconformabble) lâu nay gây ra.
Khách đã nói
Sao thấy giống câu : “Trạng chết Chúa cũng băng hà,
dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn.”
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Giọt nước tràn ly có thể sẽ không đến từ CHHV mà sẽ đến từ hai bà trưng “Minh Hằng-Bích Phượng” khi CA thành phố Hà Nội gán tội hình sự cho họ và giam họ 3 năm tù và vài năm quản chế.
MapleLeaf đã nói
Tình hình của TS. Diện, chị Phương Bích, Bùi Hằng, anh Dũng …ra sao rồi anh 3? Có tin gì cho mọi người biết với….nóng ruột quá..
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Đến giờ này 0:27 (25/8) họ vẫn chưa thả.
Nặc danh đã nói
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.phapluattp.vn/Dai-dien-gioi-luat-su-se-tham-gia-Ban-Chi-dao-cai-cach-tu-phap/6866791.epi
Đại diện giới luật sư sẽ tham gia Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.
… “Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 23-8, bà Thu Ba cho biết hiện Ban Chỉ đạo đang hoàn thiện đề án về tổ chức, chức năng trong nhiệm kỳ mới để trình Bộ Chính trị thông qua thời gian tới.
Ngoài ra, theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Lê Thúc Anh, dự kiến trong cơ cấu nhân sự mới này, lần đầu tiên giới luật sư sẽ có đại diện làm thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương. “Từ giữa nhiệm kỳ trước, Ban Chỉ đạo CCTP đã thấy vấn đề này rồi. Cải cách tư pháp mà không có sự tham gia của giới luật sư thì chưa thể toàn diện được.”
Thưa bà con!
Nghe thì có vẻ hay chứ thực ra chẳng có ích lợi gì. Vì, ông Luật sư tham gia này là một ông công chức nghỉ hưu thì khác gì vừa đá banh vừa thổi còi. Vẫn chịu sự chỉ đạo của thượng cấp.
Nếu đưa tin luật sư tham gia thì phải mời mấy ông như:
Luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Đăng Trừng; Hoặc ngoài Bắc có: Ls. Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, hoặc chí ít thif cũng phải là LS. Hoàng Huy Được, Phạm Hồng Hải… thì nó mới có tác dụng.
Nguoi Quan Sat đã nói
Lạm phát hơn 20% một năm. Giá đô la thực sự đã là 26,000 đồng rồi. Vậy mà ngân hàng nhà nước vẫn còn mơ ngủ. Neo ấn định vào tỷ giá vào 21,000 làm sao được?
nguyen hung đã nói
Chiến hạm Mỹ âm thầm tới Cam Ranh
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136047&z=1
Lã Thi Đông A đã nói
Mong ABS đưa tin về TS.DIện sáng nay…!
Khách đã nói
Việc khám nhà Phương Bích chỉ là đòn gió đối với người biểu tình, theo tôi Phương Bích sẽ an toàn
Khách đã nói
Chưa dám khẳng định đâu bạn, hãy nhìn lại gương CHHV, … , tôi lại lo sẽ nghiêm trọng hơn.
Khách đã nói
Nghe tin nội bộ thì việc khám nhà chị Bích hình như thu được một cơ số bao cao su đã qua sử dụng. Có lẽ sẽ có họp báo trong một vài ngày tới.
Khách đã nói
Bạn lại đùa dai rồi, do CHHV ở KS nên mới có vụ “… đã qua sử dụng”, còn ở nhà chị Phương Bích thì có lẽ chị sẽ lãnh mức án nặng hơn nhiều vì nghe đâu CA phát hiện được … “chưa qua sử dụng”. Với luật rừng thì trốn trời cũng không khỏi nắng.
Donga đã nói
Không cho bàn về chính trị thì ta bàn về kinh tế vậy !
http://gafin.vn/20110823095942442p0c34/bao-hiem-tien-gui-hien-khong-dap-ung-neu-2-ngan-hang-do-vo.htm
Hai ngân hàng mà đổ vỡ mà bảo hiểm không lo được thì khoảng trên 10 ngân hàng đổ vỡ thì sao nhỉ .
Theo luật bảo hiểm tiền gửi thì mức bảo hiểm tối đa cho 1 cá nhân là 50 ( triệu VNĐ ) / người .
Như vậy suy ra như thế này cho dễ hiểu :
Nếu anh gửi 100 tỷ thì nếu ngân hàng vỡ nợ anh sẽ được bảo hiểm 50 triệu .
Anh gửi 10 tỷ thì anh được bảo hiểm trả 5 triệu .
Còn anh gửi vài trăn triệu thì anh được cái … lai quần .
Cho nên có tình trạng : http://gafin.vn/2011082409464123p0c34/huy-dong-von-giam-do-rut-
tien-tiet-kiem-mua-vang.htm
Và đây : http://gafin.vn/2011082307085823p0c34/hom-nay-sjc-pnj-va-sbj-da-ban-ra-18000-luong-vang.htm
Kết luận : Tiền và vàng cất trong tủ là của ta – ra khỏi nhà là của … ai .
NôngDân đã nói
+ Qúa thèm muốn vài trăm tấn Vàng đang có trong dân, nên tân Thống đốc Nguyễn văn Bình khuyên nhủ “Người có vàng mà chỉ cất giữ ở nhà sẽ gây rủi ro cho bản thân họ và và xã hội, đồng thời số vốn nằm chết trong vàng không được phát huy”. Mọi người hãy đem Vàng đến gửi ở ngân hàng Nhà nước và nhận một tờ giấy có chữ ký có đóng dấu đàng hoàng. Đến hạn (chứ không được rút trước hạn) đem tờ giấy đó đến ngân hàng nhận lại VND ( không được nhận lại vàng).
+ Ngân hàng nhà nước sẽ dùng số vàng đó để cùng chính phủ “tái cấu trúc” Vinashin và nhiều tập đoàn khác nữa hoặc dùng để “ổn định tỷ giá”.
+ Theo Nông dân tôi dù giá vàng thế giới có dao động quang mức 1850 USD/ount thì giá trong nước trong nước không thể dừng ở 48 triệu VND một lượng vì đó là nhân theo tỷ giá hiện tại 20.840 VND/USD. Tỷ giá này bị kìm giữ không phản ánh đúng thực tế. Nếu USD được lưu thông tự do thì hiện nay giá tối thiểu là 23.000VND/USD, bạn hãy nhân với giá vàng quốc tế sẽ có kết quả.
+ Giữ vàng đúng là không sinh lãi, nhưng nó duy trì được giá trị tài sản của bạn trong thới điểm khủng hoảng kinh tế đã vào đến sân nhà của bạn, thời kỳ của lừa đảo, chụp giật đang hoành hành.
Khách đã nói
Chúng ta nên vận động các quan chức chính phủ mạnh dạn làm gương đem hết vàng và USD hiện đang sở hữu chuyển vào NHNN giữ dùm để tránh gây rủi ro cho bản thân và xả hội. Mong rằng mình không phải nằm mơ khi mong chờ vào ý thức tự giác của cán bộ nhà nước.
Khách đã nói
Hãy tích cực hưởng ứng đợt nộp vàng cho chính phủ!
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau!
Quan tham đã nói
Tôi vơ vét được nhiều vàng và đô la nhờ ăn đút lót, nhờ ăn cắp được thông tin mật về kinh tế, nhờ chạy dự án, nhờ chạy án, chạy tội, nhờ bảo kê làm ăn phi pháp và xã hội đen, nhờ vòi vĩnh làm tiền dân đen.
Số tiền vàng đó tôi để dưỡng già không bao giờ tôi nộp cho nhà nước.
Dù tôi là đảng viên ưu tú, nhưng không bao giờ tôi nộp cho Đảng và nhà nước.
Anh Tuấn đã nói
Ai bảo giữ vàng là vốn chết, là không sinh lãi??? Nên nhớ, giá vàng năm 2006 là 600usd/ounce, nay lên tới 1900usd/0unce. KhI cần mua sắm, làm ăn (phải lời cao) thì người dân sẽ bán vàng, còn không thì họ tiếp tục giữ vàng, vì vàng tăng đều và rất mạnh qua từng năm (tăng giá 30-50%/năm trong 10 năm nay, hãy nhìn lại lịch sử giá vàng đi). Do kinh tế VN suy thoái mạnh, hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận thấp,nợ nần chồng chất, dẫn đến lạm phát phi mã (tiền mất giá rất nhanh), nên nếu người dân bán vàng đem tiền làm ăn hoặc gửi ngân hàng thì sẽ bị lỗ hoặc không lời bằng so với tốc độ tăng giá của vàng qua từng năm.
Nếu bây giờ người VN xuất vàng bán cho Thụy Sĩ thì họ đã góp phần xuất siêu 1300usd/ounce (1900-600) cho đất nước đó, chứ không phải là vốn chết và không đóng góp gì cho đất nước như rất nhiều người ngộ nhận đâu. Còn nếu họ bán vàng cách đây 5 năm để lấy tiền làm ăn, mua đất thì giờ này họ đã mất 1/2 đến 2/3 số lượng vàng có trước đây (qui theo giá 50tr/lượng).Hãy suy nghĩ sâu và rộng hơn, đừng nhìn hời hợt và bề nổi của vấn đề rất lớn này(vàng tăng là do nền KT phát triển kém, hiệu suất và lợi nhuận thấp (ICOR), lạm phát phi mã, cộng hưởng KT thế giới…..)
Miu đã nói
Bạn yên tâm người dân miền bắc sống với chế độ 67 năm rồi họ đã quá thừa hiểu rồi, không bao giờ người dân miền bắc “GỬI TRỨNG CHO ÁC CẢ” tôi chỉ sợ dân miền Trung và miền Nam còn ngộ nhận thôi.
Khách đã nói
Họ biết sắp sụp đổ đến nơi nên làm cú chót ôm vàng vào mà, dù sao thì giữ vàng vẫn là số 1 khi xã hội hỗn loạn, chế độ sụp đổ. Chứ sở hữu tài sản bằng tiền mặt có hình cụ Hồ, bất động sản, cổ phần cổ phiếu,…thì có mà trắng tay sau khi chế độ này sụp
Em cũng đang bảo nhà em, có nhiêu tiền mặt mua mấy lượng chôn ở góp vườn cho yên tâm. Lỡ sau có mệnh hệ gì thì đào lên mua gạo mà ăn
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Hic định lừa anh em làm cú chót hả. Ngu gì. Ha ha ha
Tần Cối đã nói
CÔNG KHAI
“Đảng và Nhà nước nên ủng hộ các tờ báo đấu tranh chống biểu tình yêu nước, vì các đồng chí Bắc Kinh sợ nhất là công khai việc mua bán nước biển”.
“Việc này không nên chỉ là nêu khẩu hiệu, mà còn phải nghiêm túc suy nghĩ cách làm”,
Nâng cao sức hấp dẫn của Đảng http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/36580/nang-cao-suc-hap-dan-cua-dang.html
Dân Thời đã nói
Thì chỉ cần Đảng cho mấy em chân dài, sexy như Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, Elly Trần, Ngọc Trinh và mấy chị em “lộ hàng” vào Đảng và chính phủ là độ “hấp zẫn” tăng cao ngút ngàn liền ah
Khách đã nói
“Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ — (Đinh Tấn Lực)” rất hay!. Qua bài viết chợt nghĩ : ngày xưa Đức Thánh Trần 3 lần phá Nguyên Mông trước khi mất truyền lại hậu sự không được để lại mộ tích, chẳng lẽ Ngài lo sợ vận nước suy vi, có ngày Hán tặc vô liêm xúc phạm vào linh cốt? Chúng ta hãy xứng đáng với tiền nhân vĩ đại, xứng đáng với dân tộc Việt Nam anh hùng.
Khách đã nói
“Chợt tôi lại đắng lòng khi mờ sáng hôm sau (22/8/2011) đọc bài viết của một Nhà thơ- PGS- TS mỹ học trên báo Hà Nội Mới. Tác giả này tôi biết, thậm chí khá thân thiết với gia đình bởi anh là học trò cũ của bác tôi, khi cụ còn làm Hiệu trưởng một trường THPT ở vùng đồi núi trung du những năm 60 của thế kỷ trước. Sau khi vô cớ lên án gay gắt “những hành vi vi phạm pháp luật thất bại và trở nên lố bịch” của các trí thức, văn nghệ sĩ, tác giả còn lạnh lùng kết luận như dao chém đá: “Hành động vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng của họ đã bị các lực lượng chức năng xử lý trong sự đồng tình của những người thật sự yêu nước.” (!?) Giữa hai người tôi quen biết, một Nhà thơ- PGS- TS mỹ học, một Đại tá tình báo công an có chân dung vừa phác họa, cả hai đều đã rời ghế quyền lực, hạ cánh an toàn thì ai thật lòng yêu nước đây? Câu trả lời nhường cho bạn đọc và lịch sử sau cùng phán xét…”
Còn bạn thì sao ???????????
công bằng đã nói
Vâng, học theo lái gió
Hãy (tìm cách) gửi chút quà, một lá thư, 1 bông hoa… 1 cuộn băng VS ( với nữ giới )….vv cho những người bị bắt vì tham gia BT.
Đấy là nhân văn, là yêu nước.
con tườu đã nói
Chủ nhật tới toàn dân hãy kéo nhau ra bờ hồ mà đi bộ trong im lặng trật tự. Cứ xong một vòng thì thắp hương vái ba vái trước tượng đài QT, Khấn ba khấn trước tượng Cụ Lý Thái Tổ. Bà con nhớ lấy hãy yêu nước bằng đi bộ quanh bờ hồ Hoàn kiếm xem thử nhà cầm quyền còn cấm gì nữa cho đến cả ỉa đái hay không ?
Khách đã nói
Báo Trung Quốc: Biểu tình phản Hoa do Mỹ giật dây
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/bao-trung-quoc-bieu-tinh-phan-hoa-do-my.html
Ẩn danh đã nói
Tức quá đi mất k
tranhung09 đã nói
Tình hình rất chi là tình hình, vụ TS Diện, làm lão lo quá. Mời bà con xem nhận định của Cảnh sát 4 sao, báo Đời tui cóp về:
http://tranhung09.blogspot.com/2011/08/o-nhay-cam-tren-bai-bao-ant-voi-nguyen.html
Thảo Dân đã nói
Thân gửi anh JB Nguyễn Hữu Vinh
Hôm qua đọc bài viết của Vũ Duy Thông, tôi vào mạng tìm hiểu thêm về anh ta và cũng định góp ý kiến xong vì 3 lý do nên đành thôi: một là vì mình không biết cách diễn tả hết những ý kiến mà mình đã nghĩ, hai là tay tiến sỹ này chắc cũng hay lên mạng và được đọc nhiều thông tin nhiều chiều mà không biết phân biệt đâu là sự thật, ba là cũng suy nghĩ như anh “nước đổ đầu vịt”. Cảm ơn anh đã có những ý kiến rất hay.
Có 1 góp ý nhỏ cho bài viết của anh: bức ảnh mà anh chụp hôm 21/8/2011 là tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, người sáng lập ra kinh thành Thăng Long mà chúng ta vừa kỷ niệm 1000 năm. Sự nhầm lẫn như vậy vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng bài viết. Kể cả Vua Lý Thái Tổ, Vua Lê Thái Tổ nếu còn sống, cũng như anh và tôi đều bất bình trước việc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức 1 buổi ca nhạc với diễn viên là các cháu gái còn rất trẻ, ăn mắc hở hang phản cảm, hò hét và nhảy nhót trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, trước tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trước Quảng trường Đông kinh nghĩa thục, còn khán giả thì chỉ lèo tèo 1 số cháu mặc áo xanh “thanh niên tình nguyện”.
Xin cảm ơn Anh.
Người Pleiku đã nói
Kính đề nghị anh Ba và các bác cung cấp thông tin về tình trạng của NXD & ngôi nhà của TS!
Cảm ơn nhiều.
biển hát đã nói
Gần đây đọc bài gì LÁI GIÓ viết cũng thấy nghèn nghẹn . Chuyện xưa ,chuyện nay đan xen : phải trái – xấu tốt …. đều bị CQ này hòa trộn vào nhau để hành hạ quyền CON NGƯỜI . TỔ QUỐC NHÂN DÂN không quên AI không quên bất cứ chuyện gì
Khách đã nói
Sáng nay thấy quán bún riêu này có cái banner hay hay.. mọi người tới ăn ủng hộ người ta cái nhỉ?
http://imageshack.us/photo/my-images/263/bunrieu.jpg/
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/263/bunrieu.jpg/[/img]
Xã Xệ đã nói
Thương thay bác Vũ Duy Thông
Cả đời phải đổi cái mông làm đầu
Rau muống kêu oan... đã nói
Chất lượng các ông nghị XHCN đây !
http://truongduynhat.vn/?p=3236#comment-3491
Voi già đã nói
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/549464/Chi-1000-ty-dong-moi-nam-duoc-gi-tpp.html
Trời đất 1000 tỷ dồng cho cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp! Bây giờ tôi mới biết con số cụ thể . Thảo nào mà cán bộ các tỉnh về các thành phố lớn mua nhà nhiều thế, các cán bộ Sở KH khắp nơi giàu thế …
Tại sao Việt Nam không ai làm công việc kiểm tra xem nguồn đầu tư chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học đã được sử dụng như thế nào nhỉ ? Cứ vung tiền ra rồi mặc cho các cơ sở muốn làm gì thì làm ư ?
Nguồn này vào túi cá nhân rất nhiều.
Nhiều nơi chia chác nguồn này rất tinh vi với người ngoài nhưng với người người hiểu biết thì thấy rất trắng trợn. Họ chia dưới việc phân cho người ta nghiên cứu những đề tài vô bổ, dễ dãi, không mất thời gian , công sức nghiên cứu .
Phải đánh giá lại toàn bộ những gì mà giớ “khoa học ” đã làm ra thì mới biết tình trạng vô chủ, thiếu quản lý, thiếu trách nhiệm của xã hội này mới kinh khủng đến mức nào.
MAT THAY-TAI NGHE đã nói
Chán lắm những cái mồm khoe khoan luôn nói sáng suốt lãnh đạo ,thực chất là quản lý rất tồi tệ che đậy bao che cho nhau chỉ nghe những lời báo cáo láo, kinh doanh dốt nát sờ đến đâu rối tung đến đó luôn bị các thành phần kinh tế khai thác những kẻ hở của chính sách, lý luận lung tung kể lể những thành tựu trong công cuộc giải phóng thống nhất đất nước ( thực chất những công lao to lớn ấy là của các vị tiền nhân lão thành CM để lại) ,bây giờ họ chỉ thành thạo trong việc bắt bớ ,vu khống gài tội, lo sợ nghi ngờ ….
Phong đã nói
Hồi đấy tôi học Đại học Bách Khoa TPHCM, mấy cô thầy có chương trình nghiên cứu khoa học trong năm 3, sinh viên hăm hở đăng ký được tự chọn đề tài làm và sắp xếp theo nhóm, có khoảng 7 hay 8 nhóm gì đấy với 7, 8 đề tài tương ứng. Có 3 thầy cô, mỗi người phụ trách 3 nhóm.
Nghiên cứu cái gì đâu mà toàn copy trên mạng về xào nấu rồi trình bày, thầy cô hoàn thả lỏng cho tự làm. Đến hôm thuyết trình cũng rôm rả ăn bánh uống nước, tâng bốc nhau lên mây. Mấy hôm sau tôi có gặp cô phụ trách, thì cô mới giải thích là công trình đang được trình bày trên sở, chờ nghiệm thu, hồi đó cũng thấy quái lạ mấy cái vớ vẩn cóp nhặt đấy mà trình bày để làm gì. Sau này mới vỡ lẽ ra tại sao, sao mà sự tôn trọng nó bay đâu hết cả.
Cựu bộ đội Trường Sơn đã nói
TIN NÓNG: THƯ TỪ BÌNH LIÊU-QUẢNG NINH BÁO VỀ NẠN XUẤT LẬU XĂNG DẦU SANG TRUNG QUỐC ???
Phamvietdao.net: Bạn Nhỏ Quyên từ huyện Bình Liêu Quảng Ninh gửi cho Phamvietdao.net bức thư ngắn sau đây báo về việc có một số người đã sử dụng xe chuyên dụng chở lậu xăng dầu sang Trung Quốc bán ?
Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm chứng thông tin này, nếu đúng cần kịp thời có biện pháp ngăn chặn…
Anh Ba đã đăng tin này lên cho bà con coi chưa ạ? Nếu chưa có nhờ anh đưa lên cho mọi người cùng biết.
Phươmg anti phản động đã nói
Tôi nói thế này: độc tài, độc ác cũng chỉ duy trì chính quyền được một thời gian thôi. Có thể đó là thời gian khá dài. Nhưng rồi mọi cái đều phải trở về với quy luật tự nhiên.
Sử dụng bạo lực, lừa dối dân đen bằng những thứ hão huyền, ngu dân không bao giờ đem lại những điều tốt đẹp về lâu dài…
DO TRUNG QUAN đã nói
đọc một bài viết ” dưới văn bản ” của nó có khó quá không nhỉ ?
Khách đã nói
Anh Ba đã điểm chưa ?
“EVN chê điện nội, chuộng điện Trung Quốc” (Dân Trí)
http://m.dantri.com.vn/c76/s76-510691/evn-che-dien-noi-chuong-dien-trung-quoc.htm
Khách đã nói
Xin nói về bài viết:
“Một chuyên gia chuyên xem xét các hợp đồng đàm phán trong ngành điện mới đây đã “bật mí” cho báo giới rằng, hợp đồng mà EVN đã ký mua của Trung Quốc hàng năm là hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo một sản lượng được xác định cụ thể.
Theo nhu cầu của bên mua (EVN) hàng năm, phía Trung Quốc sẽ có giá bán phụ thuộc vào sản lượng bên mua yêu cầu, mua ít đi hay nhiều thêm so với cam kết trong hợp đồng đều bị phạt.
Ngược lại, các hợp đồng mua bán điện giữa TKV và PVN với EVN không phải là các hợp đồng bao tiêu nên chuyện huy động sản lượng điện nhiều hay ít không phạt được EVN.”
Đây có phải kiểu “khôn nhà dại chợ” hay “sống chết mặc bay, …”. Bác nào trong ngành trả lời giúp.
Khách đã nói
Không chê đâu, chúng nó “ăn” cả đấy. Bọn Tàu rất giỏi “đút tiền, gái” vào mồm bọn Việt Gian.
Khách đã nói
Cái này là tuân theo quy luật thị trường thôi mà. Điện Trung quốc bền mà đẹp hơn điện Việt nam nên họ EVN mua của Trung quốc là phải rồi.
Sao Mai đã nói
Mấy ngài ở Sứ Mỹ cũng là những con két giống Phương Nga nhà ta quá.
Huyen Tran Cong Chua đã nói
Cái gì cũng ” Để Đảng lo ” xem Phạm Thế Thảo đây này.
http://mag.ashui.com/index.php/tuongtac/doithoai/56-doithoai/421-bi-thu-ha-noi-thien-tai-thi-khong-tinh-truoc-duoc.html
Thu Hanoi đã nói
Ngyen The Thao , HTCC a!
Tuong Van đã nói
Thương thay bác Vũ Duy Thông
Giáo sư, tiến sĩ vẫn không… thành người!?
Quan tham đã nói
Bác gì thằng cha này. Nó là một con [...]
Giá như nó là một thằng cha căng chú kiết không được học hành thì là một nhẽ.
Nó ký tên Gà Sống Thiến Sót (GSTS) nó bôi nhọ trí thức VN nó bôi nhọ Sỹ phu Bắc Hà.
Khách đã nói
Gadhafi và những người con cùng tay sai thân tín hiện đang ở đâu? Có lẽ không nước nào có kinh nghiệm nhiều bằng Tình báo Mỹ trong việc phối hợp cùng mạng lưới Tình báo quốc tế truy lùng giới lãnh đạo của các chế độ độc tài phạm tội ác chống lại nhân loại. Điều này đã được thể hiện qua cuộc chiến Kosovo, Afghanistan, Iraque. Ngoài ra, LHQ hiện nay cũng đã và đang hình thành một Tổ chức phụ trách việc ”thu hồi các tài sản quốc dân bị thất thoát” nhằm trả lại cho các CP dân sự tại các nước vừa thoát khỏi khỏi chế độ độc tài.
Không biết trong cuộc chiến Libya, quân đội TQ và VN có đưa đội quân nào sang giúp Gadhafi, dĩ nhiên dưới ”cái áo khoát ngoài”, chẵng hạn như lao động hợp tác? Còn lực lượng lao động TQ tại VN có thuần túy là lực lượng lao động ngành nghề dân sự?
dan ngheo đã nói
“Phe nổi dậy Libya chiếm khu dinh thự của Đại tá Gaddafi ở Tripoli sau giao tranh ác liệt nhưng không rõ ông ta trốn đi đâu” –
Tin BBC đêm 23/8/2011
————–
Gaddafi và các con đang lẩn chốn như chuột, tìm đường tẩu thoát. Nhưng chạy đi đâu ? con đường duy nhất chạy trốn ẩn an toàn là : Tầu khựa hay VN ?
Thành Ca đã nói
Thời chiến nhân dân phải đổ xương máu cho đất nước, đến thời bình bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn, vất vả, tủi nhục nhất nhân dân cũng phải gánh chịu. Gánh chịu tất cả những sai lầm do các người lãnh đạo cấp cao, trong khi họ sống trong nhung lụa, họ đi xe hơi máy lạnh, họ làm việc trong phòng máy lạnh, họ có nhà cửa và các đồ dùng sang trọng, con cái họ được học hành ở bất cứ đâu họ muốn, ..vv và vv.
Chúng ta, trong đó có tôi, hàng ngày vẫn cứ phải thức khuya dậy sớm để lao động lấy tiền thuế nuôi họ. Họ đã thu gần 40% GDP (xem báo cáo của Bộ KH&ĐT), nhưng nếu chẳng may gặp phải cảnh sa cơ lỡ bước thì chỉ nhận được vài gói mì tôm là cùng.
Vậy mà họ chà đạp lên mảnh đất của tổ tiên để lại mà biểu hiện bằng sự dửng dưng khi bị ngoại bang xâm phạm, họ dửng dưng trước cảnh nhân dân bị ngoại bang cướp bóc, bắn giết, đánh đập khi đang làm ăn trên lãnh thổ của mình. Họ chà đạp nên tấm lòng của những người yêu nước, họ đánh đập, bắt bớ, xách nhiễu để những người dân cơ cực nay lại cơ cực hơn.
montaukmosquito đã nói
Peaceful means urged to resolve Spratly dispute with China
Peaceful means có nghĩa “Các phương tiện/giải pháp hòa bình”, không phải Hòa bình có nghĩa …
Câu trên có nghĩa: Các phương tiện/phương pháp/giải pháp hòa bình rất cần thiết để giải quyết tranh chấp về Trường Sa với Trung Hoa
Khách đã nói
Tôi thắc mắc sao trang báo ABS không dánh số các mục cho dễ theo dõi,vì đọc giả xem nhiều lần trong ngày.
Thí dụ: I/ Chính trị-pháp luật…II/Kinh tế…
Trong mục I/ có các mục:1/…
2/…
Nếu có bổ sung cho mục nao thì cứ đánh số tiếp tục,hoặc như thường làm bôi đỏ chữ bổ sung.
Đến phân đoạn thời gian kế tiếp ,thì cứ đánh số tiếp tục cho mỗi mục tương ứng.
Tóm lại mỗi mục,mỗi bài hay mỗi tin đều có một con số thì trang báo dễ theo dõi hơn.
Cảm ơn BBT và ABS đã và đang tốn công ,tốn sức phục vụ miễn phí cho đọc giả.
Editor: Cám ơn bác, nhưng bao nhiêu đây cũng đã…ná thở rồi!
Khách đã nói
Moi nguoi mot y.
ABS da phuc vu qua tot, lam on dung doi hoi them gi!
Danh suc luc doi pho viec khac nua
Đói thông tin đã nói
LÀM ƠN ĐỪNG ĐÒI HỎI VÔ LỐI NHƯ THẾ NÀY!
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ABS ĐÃ LÀM
MAT THAY-TAI NGHE đã nói
Ngoài việc lo cơm áo gạo tiền hàng ngày tôi nghĩ không còn gì vui thích nữa ,nhưng kể từ khi vào trang BASAM xem tin tức mới biết đời còn có cái để thích thú đọc được hiểu thêm và biết cũng có rất nhiều người cùng suy nghĩ như mình .Một trang thông tin rất hay ( cười và rất hài lòng)
Miu đã nói
Ừ cám ơn BS nhiều lắm,Tôi mà làm thủ tướng tôi sẽ đưa BS làm bộ trưởng bộ thông tin truyền thông. Nhưng quả thật tìm bài đối với nguời đọc nhiều cũng chưa tiện. Cố gắng BS nhé sẽ được làm bộ trưởng gật ! Hi, Hi…
Thành Ca đã nói
Nó đã đối xử với người yêu nước quá thô bạo và hèn hạ. Đọc những chuyện người biểu tình chống TQ bị bắt thô bạo, thẩm vấn thô bạo, câu lưu trái phép và giam giữ với tội phạm hình sự thì không thể chịu được.
Chúc ABS và mọi người một ngày mới tốt đẹp.
Khách đã nói
Chào ABS và BBT ngày mới tốt lành và nhiều sức khỏe,
Hôm nay chợt thức giấc lúc 2 giờ kem10.Lần đầu tiên định tham gia xóm giựt tem,nhưng
thao tác chưa nhuần nhuyển nên giờ này mới vào được.Xin hẹn hôm khác vậy.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Qua tình hình 11 cuộc BT chống TC vừa qua. Nhà CQ CSVN vẫn tiếp tục đàn áp và muốn quy tội các chị Minh Hằng, Phương Bích vào tội hình thay vì như những thành viên BT khác.
ĐCSVN mở rộng biên giới cho dân TC tự do tràn vào VN sinh sống, sanh con đẻ cái bám trụ vào các cơ sở và thành đô mà chính quyền và người dân không được bén mãng tới. Ngoài biển thì TC được quyển tự do cấm đoán và bắt dân đi biển để đòi tiền chuộc, tự do cắt cáp làm hư hại tiền của VN không cần bồi thường mà lại được la lối là VN đã vi phạm các mật ước với TC.
ĐCSVN chì muốn người dân yêu nước đi BT một hay 2 lần sau lần cắt cáp là để có thể có lý do lấy tiền mua các vũ khí tối tân của Nga hay Âu Châu (Mỹ sẽ không bán cho VN các vũ khí vì VN không phải là quốc gia có tự do và nhân quyền).
Tại sao nhà CQ VN lại phải mua thêm vũ khí của Nga? Phải chăng để bảo vệ sụ vẹn toàn lãnh hải và lãnh thổ?
Đó là điều mà ĐCSVN cố tình làm cho dân đen hiểu như thế nhưng thực tế thì ĐCSVN chỉ giả bộ mua vũ khí tối tân nhất nói là để phòng chống TC nhưng thật ra là để cho TC có thể nghiên cứu thêm các vũ khí Nga làm ra nhằm ăn cắp kỹ thuật vũ khí mới của Nga nhằm lén lút điều chế để có thể tăng cấp cuộc chạy đua vũ khí cho TC để dễ dàng thực hiện mộng bá quyền của TC.
Tương tự như vậy với Đài Loan, TC một mặt ngầm hợp tác với Đài Loan giả bộ chống đối Đài Loan mua các vũ khí tối tân của Mỹ, và tăng cường đe dọa Đài Loan để Đài Loan kêu gọi Mỹ phải bán các vũ khí tối tân thượng thừa của Mỹ cho Đài Loan cùng một lúc lại kêu gọi hai bên cùng nhập một.
Tất cả các điều kể trên cho chúng ta thấy một cuộc chạy đua vũ khí của TC lòn qua VN và Đài Loan nhằm ăn cắp kỹ thuật biến chế vũ khí của Nga và Mỹ.
Đỗ Xuân Xê đã nói
Thật kinh tởm.
mấy tháng nay, tui cũng có nghi chuyện này, hy vọng sự nghi ngờ của tui và bác hổng phải dzậy !
Lê Thu đã nói
Từ lâu em cũng cứ nghi nghi như vậy. Nếu vậy thì khi TC tuyên chiến sẽ có thỏa thuận ngầm cấp cao của hai nhà nước CS này và nó sẽ dễ dàng chiếm được VN. Kết cục là nó có thêm tiềm lực để đối đầu với Mỹ. Cũng không chừng là Mỹ và TC lúc đó sẽ cùng nhau chia chác lợi nhuận chung trên Biển Đông.
Mẹ VN ơi, mất nước nhãn tiền rồi.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Việt Nam đã mất nước từ 36 năm nay rồi. TC có chương trình sẽ đồng hóa dân VN trong vòng 50 năm.
50 năm là 3 thế hệ sanh sôi nẩy nở trong đất Việt, nói rành rọt tiếng Việt với văn hóa tàu và lịch sử của tàu. Đến khi thời điểm đến chúng sẽ hoặc lấy VN như lấy Tây Tạng hoặc Tân Cương hoặc bằng vũ lực hoặc bằng trưng cầu dân ý. Đó là lý do tại sao TC ký mọi hợp đồng thuê đất hay đấu thầu trong vòng 50 năm.
Trung Cộng dự trù sau 50 năm chúng sẽ làm bá chủ biển đông và có thể chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ hoặc nếu Mỹ mà yếu thế thì chúng sẽ tìm cách vượt qua luôn Mỹ để độc bá thiên hạ.
Hãy thử nghĩ lại coi. Hoàng Sa mất vào tay TC từ 1974 (đã 37 năm rồi), một số đảo lọt vào tay TC năm 1988 (23 năm rồi). Cắt cáp, nghiên cứu thăm dò dầu khí chúng đã làm từ lâu rồi.
Tại sao giờ này đảng và Nhà nước mới tạo ra các cuộc BT chống TC? Họ chỉ đàn áp vì người dân đã đi BT quá số lần mà họ muốn dân đen đi BT thôi. Các contract mua vũ khí đã ký xong bây giờ chỉ đợi Nga hay Âu Châu giao cho thì các cuộc BT chống TC không còn cần thiết nữa nên họ phải dẹp.
Ai mà còn tiếp tục đi BT tức là chống lại đảng và nhà nước và là tay sai nguy hiểm của các thế lực thù địch (Vì không cùng tay trong tay tiến lên XHCN theo 16 chữ vàng và 4 tốt với đồng chí TC).
ĐCS đã nói
Rất có thể vì TC đã từng mua dầu hỏa ở các nước Trung Đông với số lượng rất lớn nhờ trung gian nước thứ ba với giá thành theo chiếc tính thì rẽ hơn cũng bằng cách ấy
Đăng Quang. đã nói
Chít thật,đêm nào cũng tụ tập đông người ở đây,BBT cứ mỏi tay rót nước,cà phê cà pháo mời khách.Được cái khách mở hàng toàn lịch
lãm cả,không có đoạn còm nào bi cắt bỏ lên xe
bus về Mĩ đình.Kính chào tất cả các bác một ngày mới!
Editor: Chà, mấy hôm nay không thấy bác ĐQ dậy giờ này để tham gia hội Tem?
Đăng Quang. đã nói
Cảm ơn Editor.Tui bữa nào cũng ngồi từ 20h tới 2-3 giờ đó,nhưng cứ chúi vào đọc
tin thành ra kô để ý tới.Mà đã đọc là đọc kỹ,đọc gần hết báo tiếng Việt trên trang nhà bác đó.Bữa nào có lẽ cũng phải rinh con tem về cho bằng anh bằng em mới được.
công bằng đã nói
khách đang thăm 136 ng
XeOm đã nói
Chào bà con và ban biên tập ngày mới.
Editor: Bác XeÔm hôm nay chắc bận khách, về muộn?
XeOm đã nói
Hehe, là do xóm tem nhà mình anh hào nhiều quá, chen chân vào mãi mới được con 2:14 này đấy bác editor ạ.
Tối mai canh từ 1h40 cho chắc ăn, chạy cú chót xong về vừa kịp gõ cửa nhà anh Ba, chào bà con ngày mới.
Lịch lên là vậy.
khách đã nói
Nhận 9 tháng tù vì tát CSGT !!!
Chết oan tràn lan, sao không khởi tố??? (báo NLĐ)
Câm mồm ! Luật là tao, tao là luật !
Tức anh Ách đã nói
Con nhà lành mà tát CSGT thì bị xử như thế không có gì là lạ ,chứ đừng mong được nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm(nhất là khi có chỉ đạo xử nghiêm, xử điểm, xử để răn đe, chứ người ta không nói xử đúng).Trong các trường hợp bức xúc cũng phải kiềm chế, nếu không rất dễ bị tội chống người thi hành công vụ.Tát là sai rồi.Chỉ nên nhổ nước bọt vào mặt thôi.(Chắc ai cũng nhớ có một trường hợp một thanh niên 4 lần nhổ nước bọt vào mặt CSGT mà có bị truy tố đâu).
thủy tinh vỡ đã nói
Đọc cái này để thư giãn chào ngày mới nha các bác.
Kết thúc lịch sử và người phụ nữ cuối cùng
End of history and the last woman.
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/08/populations
How long do countries have until their populations disappear?
As The Economist reports this week, many women in the richer parts of Asia have gone on “marriage strike”, preferring the single life to the marital yoke. That is one reason why their fertility rates have fallen. And they are not alone. In 83 countries and territories around the world, according to the United Nations, women will not have enough daughters to replace themselves, unless fertility rates rise. In Hong Kong, for example, a cohort of 1,000 women would be expected to give birth to just 547 daughters, at today’s fertility rates. (That gives Hong Kong a “net reproduction rate” of just 0.547, in the language of demographers.) If nothing changed, those 547 daughters would be succeeded by just 299 daughters of their own, and so on. At that rate, according to some back-of-the-envelope calculations by The Economist, it would take about 25 generations for Hong Kong’s female population to shrink from 3.75m to just one. Given that Hong Kong’s average age of childbearing is 31.4 years, it could expect to give birth to its last woman in the year 2798. (That is some time after its neighbour, Macau, which has a higher reproduction rate, but a much smaller population.) By the same unflinching logic, Japan, Germany, Russia, Italy and Spain will not see out the next millennium. Even China, which has a recorded history stretching back at least 3,700 years, has only about 1,500 years left—if present trends continued unbroken.
trích dịch:
Năm 2798, Hồng Kông sẽ còn duy nhất một người phụ nữ.
The Economist: Tại Hồng Kông, cứ 1000 phụ nữ thì sẽ sinh được 547 bé gái theo tỉ lệ sinh hiện nay của đất nước này. (hay tỉ lệ sinh là 0,547 nói theo ngôn ngữ nhân khẩu học). 547 bé gái này sẽ chỉ sinh ra được 299 bé gái, và cứ thế theo tính toán của The Economist, sẽ mất khoảng 25 thế hệ, phụ nữ Hồng Kông từ 3.750.000 người sẽ còn chỉ có một, tức là vào năm 2798.
thành đã nói
“Xóm đợi tem” chúng em chúc ABS và BBt một ngày thứ tư mùa thu thật nhiều điều tốt lành!
Có tin mới copy bên nhà HM mang về đây cho bà con biết thông tin:
Cặp nhật tình hình Tripoli trên CNN. Quân nổi dậy đã chiếm được pháo đài của ngài Gaddafi. Số phận ông tổng thống Libya máu gái không hiểu thế nào.
Lính tráng vào hầm còn tắm trong bể bơi của khu pháo đài.
[Updated 12:02 a.m. ET, 6:02 p.m. in Libya] CNN’s Sara Sidner said rebels told her the “fight is finished” at Gadhafi’s Bab Al Aziza compound.
“They could even swim in the swimming pool” Sidner said rebels told her.
Rebels said the blasts being heard are celebratory. They said a historic building inside the compound has been burned.
[Updated 11:58 a.m. ET, 5:58 p.m. in Libya] An Al Jazeera reporter inside Gadhafi’s Bab Al Aziza reported there is no resistance anymore inside the compound:
nthuydu đã nói
tre k , ngam anh ba cai roi chay di
Hoa Thiên Lý đã nói
TEM?
Chúc ABS và anh em xóm đợi Tem một ngày sôi động.
Chúc những an hem bị giam giữ sớm được tự do!
Thaygiaolang đã nói
Hơn 6.000 người Nhật tại thủ đô Tokyo đã biểu tình trước cổng đài truyền hình Fuji Television Network chiều 21-8 (giờ địa phương). Họ liên tục hô to khẩu hiệu “Chúng tôi không muốn xem truyền hình Hàn Quốc nữa”.
Ở VN thì…xem phim TQ mãi chưa chán, người ta còn muốn “TQ hoá” phim Lịch sử nước nhà!
thaygiaolang đã nói
Chào ngày mới. Chúc mọi người sức khoẻ để tiếp tục bước tiếp hành trình! Chúc Hội Tem ngày càng đông vui!
thủy tinh vỡ đã nói
Chúc mừng bác đã đoạt được tem
Thaygiaolang đã nói
Cám ơn các bác đã nhường chỗ cho một hôm! TS Giấy bận công tác hay sao?
Khách đã nói
TSG đã có đơn xin nghỉ vài hôm để đi gặp ngài Gaddafi rồi Bác ạ!
Lã Thi Đông A đã nói
Tem…giả! Chúc mọi người sức khỏe!
Ngamnguihuycan đã nói
Peaceful means urged to resolve Spratly dispute with China=
Cần có các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp về Trường Sa với Trung Hoa
Đúng rồi, sao chưa thấy ABS sửa ?