BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Ba, 23-08-2011

Posted by basamnews on 23/08/2011

Thông báo: TS Nguyễn Xuân Diện vừa ra khỏi cơ quan an ninh điều tra TP Hà Nội, theo giấy triệu tập, làm việc từ 9-11h15’ hôm nay. Rất nhiều anh, chị, em, bạn bè, đã đưa ông đến và chờ ở ngoài, hiện mọi người cùng TS NXD đi ăn trưa, chi tiết về buổi làm việc với cơ quan điều tra sẽ thông báo sau. Được biết 9 giờ sáng mai lại có một buổi làm việc nữa.

Tin thứ Ba, 23-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Biểu tình yêu nước lần thứ 11: Tiếng thét căm hờn nghẹn giữa câu (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Tôi xúc động dừng xe, một người mang sắc phục công an thấy tôi dừng lại nghe tiếng hô thì liếc qua đoàn biểu tình rồi lẩm bẩm chừng như cho tôi nghe thấy: ‘Bọn dở hơi’. Tôi tiến lại gần anh ta, nhìn thẳng vào mặt hỏi: ‘Anh bảo họ hô Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam là dở hơi à? Vậy theo anh, nên hô là của Trung Quốc thì không dở hơi, đúng không?’ Tôi nhìn xoáy vào mặt anh ta, anh ta không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, mặt tái mét rồi bước đi.”

Công an Việt Nam bắt 50 người biểu tình chống Trung Quốc – (VOA). – Tường thuật cuộc biểu tình chống Tàu sáng 21-8-2011: Giết gà bằng dao mổ trâu – (boxit). - Người trong cuộc kề̉ chuyện sau biểu tình  – (BBC). - Tám người tham gia biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung Quốc bị giam giữ  – (RFI). - Báo chí Hà Nội lên án ‘biểu tình tự phát’ – (BBC). - Biểu tình hôm Chủ nhật ở Hà Nội: Ý kiến của người nước ngoài – (VOA).

<- Báo nước ngoài nói về những người biểu tình bị bắt vừa qua: Eight still held after Vietnam protest: media ‎(AFP). – Finally, a crackdown on Vietnam’s anti-China rallies (‎Global Post). – Another anti-China protest in Hanoi, dozens of people arrested‎ (TODAY online).

- Chế độ Gadhafi đến hồi kết– (RFA). – Người Việt nghĩ gì về sự kiện Tripoli?  – (RFA). – Tripoli và Hà Nội –  (ĐCV/ danlambao). “Tripoli: người yêu nước ‘hốt’ nhóm độc tài Hà Nội: nhóm độc tài ‘hốt’ người yêu nước”. – Đi tiếp tế cho bạn biểu tình. – (Người Buôn Gió). – “ ‘Anh Hải có giữ những người biểu tình chống Trung Quốc hôm qua ở đây thì cho gia đình gửi quà’.  Ông Hải sùi nhìn giấy ghi tên dãy người, lắc đầu.  – ‘Bọn tôi không giữ ai thế này, về quận hỏi xem sao’.  Mình nói quận chỉ lên đây, ông Hải Sùi lắc đầu  – ‘Họ nói thế nào, chúng tôi không giữ, về đấy hỏi lại xem’.” – CÁI TÌNH ĐỒNG BÀO MÌNH  – (Mai Thanh Hải). – Hậu ý cuộc bắt giữ ngày 21/08/2011 – (Danlambao).

- TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC – (Mẹ Nấm). “Chú công an hỏi cháu: ‘Lần sau mày có dám đi biểu tình nữa không?’ Cháu nói tỉnh bơ: ‘Nếu các bác các chú còn đi, thì cháu vẫn đi’. Thế là bảo cấp dưới đưa thằng này vào, không cho về nữa. Thế rồi lại tra vấn, chụp ảnh lăn tay. Cuối cùng nhận quyết định cảnh cáo, được bố đèo về lúc 5 giờ chiều”.

- Thư gửi 4732 bạn công an Hà Nội – (ĐCV). “Các bạn được nhiều người chúc mừng, nhiều người chia vui.  Nhưng, tôi thấy tai họa đang treo lơ lửng trên đầu các bạn.  Chắc chắn khi được gắn thêm sao, thêm vạch các bạn phải xin thề với  lãnh đạo đảng, những người đã quyết định thăng cấp cho các bạn là phải tuyệt đối trung thành với họ, tuyệt đối tuân lệnh họ, thực hiên các chỉ thị của họ”.

- Sự ngộ nhận ấu trĩ về lòng yêu nước (QĐND). “Về chính trị, đó là việc ngăn chặn các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để xuyên tạc đường lối chính trị, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; kích động chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước; kích động hận thù dân tộc, phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong thời điểm nhạy cảm”.

- Ăn nói thế này thì hãi thật! – (boxit). Bài này không phải nói về bái báo QĐND ở trên, mà nói về bài Tâm tư của một anh “bộ đội Cụ Hồ”.

<- Bài của một thầy giáo PTTH: Minh họa cho bài báo “Giải tán một nhóm người cố tình vi phạm quy định, tụ tập hò hét tại khu vựchồ Gươm” (Blog Nguyễn Tiến Dũng). “Quan điểm của tôi là đã đưa tin thì phải trung thực nếu không thì sẽ phản tác dụng. Tạo được sự tin tưởng của người khác đã là rất khó. Giũ được nó lại càng khó hơn. Hiểu đến đâu, tin đến đâu tùy mọi người nhé”.

- ĐẤU TỐ THỜI @ — (Mẹ Nấm). “Báo chí lề phải đã nã loạt pháo ‘đấu tố’ vào một số cá nhân. Dùng ‘diễn đàn nhân dân’ để ‘tố’ và dùng quyền lực thứ tư để ‘đấu’. Kết hợp cả hai, tạo thành màn đấu tố thời @”.

- Bài này nói về cái thông báo không số, không người ký: QUYỀN LỰC SIÊU ĐẲNG – (NV/ CL&ST). “Quý vị thường dân, quý vị phó thường dân, quý vị cán bộ công chức quèn, chấp luôn quý vị cán bộ có tí ti chức vụ trưởng phòng, phó phòng cấp huyện trở lên… Quý vị cứ thử viết cái thông báo kiểu giống như ‘cậu đánh máy’ (hình thức, không phải nội dung) mà đưa cho các báo bảo họ đăng lên xem, tôi bảo đảm với quý vị là không tờ báo nào họ đăng cho quý vị cả”.

- “ÔNG LÊ NIN Ở NƯỚC NGA”... – (Mai Thanh Hải). “Càng buồn khi xem hình Stalin ngồi dưới hầm với lời bình: ‘Nguyên soái Stalin cũng theo chân Lãnh tụ ra Quảng trường kiếm ăn, bị Cảnh sát đuổi, chạy tuốt vào đường xuống xe điện ngầm’…

- Một chế độ bắt mọi người ăn ớt – (Nguoiviet/ ĐCV). “Một chế độ bắt mọi người dân chỉ được đọc một thứ báo, nghe một thứ đài, báo đài chỉ tuyên truyền một chiều, thì sẽ tước bỏ của mọi người một khả năng cần thiết để sống như những con người, là thói quen suy nghĩ độc lập. Một chính quyền bắt dân phải học tập căm thù, nghi ngờ, soi mói, rình mò, tố giác và sợ hãi lẫn nhau, thì sẽ phá nát nền móng của cả đạo lý lẫn nền tảng của thị trường kinh tế tự do”.

- “Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi” (Trang Ridiculous). “Hai năm trước, vào những ngày này, cũng vậy. Nắng chói chang, mây trời xanh ngăn ngắt, mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng tận cùng. Lúc ấy, tôi mới thực hiểu tâm trạng của người viết câu thơ: ‘Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ’.  Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều ấy rõ như thế: Thành phố quê hương tôi, bây giờ không còn là của tôi nữa”. Có lẽ nhìn thấy những người bị bắt do xuống đường phản đối TQ hôm Chủ Nhật vừa qua, tác giả nhớ lại, cũng những ngày này, hai năm về trước, mình đã từng bị bắt giữ vì những lý do mơ hồ nào đó?

- Hà Văn Thùy: Thềm Biển Đông – Chiếc nôi của người Việt – (Đàn Chim Việt).- Tàu cá Quảng Bình bị Trung Quốc bắt – (BBC).

- Cũng ở Quảng Bình:  Phát hiện hàng trăm lao động Trung Quốc không phép ở Quảng Bình (TN). – Lao động Trung Quốc không phép: Xem thường pháp luật hay quản lý không nghiêm? (Trần Minh Quân). “Khi những băn khoăn về thực trạng thu mua hàng nông sản Việt Nam vừa tạm lắng xuống thì cũng là lúc nỗi lo về công ăn việc làm và bất ổn xã hội xuất hiện. Điều đáng nói là những băn khoăn, lo lắng này đều liên quan đến một tác nhân chính: Trung Quốc”.

- Có lẽ nhiều người chưa biết đến cái chết của 64 anh hùng đã hy sinh để bảo vệ biển, đảo năm 1988, theo như anh Lã Việt Dũng cho biết, mời bà con nào chưa biết thì xem cho biết: Hải chiến Trường Sa 1988 (ottovonstierlitz/ Youtube). Gọi là hải chiến, có lẽ chưa đúng lắm, bởi trong các đoạn phim đăng tải, thấy quân ta có “chiến” đâu, mà chỉ “làm bia đỡ đạn”, theo nhận xét của rất nhiều độc giả.

- Chúa Nguyễn Phúc Chu và ý thức chủ quyền lãnh thổ (TT).  – Quốc chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu (TN). – Chúa Nguyễn Phúc Chu – Vị bồ tát có công lớn mở mang bờ cõi đất nước (SGGP).

- Tranh chấp đảo gây căng thẳng trong khu vực (TN). “Giới chức Hàn Quốc đang lo ngại Trung Quốc sắp có hành động tại bãi đá ngầm đang tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông, theo Yonhap ngày 22.8.”Chuyên gia Pháp : Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc ngăn chặn giải pháp cho Biển Đông – (RFI).

- TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA HQ-012 LÝ THÁI TỔ CHÍNH THỨC LÀM NHIỆM VỤ – (Mai Thanh Hải). – Việt Nam nhận tàu chiến thứ hai, do Nga sản xuất: Vietnam Takes Delivery of New Warship (VOA). – Chiêm ngưỡng sức mạnh chiến hạm tên lửa mới nhất của Hải quân Việt Nam (PT).

- NƯỚC KHE CẠN, BƯỚM BAY LÈN ĐÁ  – (Mai Thanh Hải). “Muốn biết lịch sử chân thực, đúng như sự việc đã xảy ra, mà không lo bóp méo, tô màu, hãy tự đi theo huyền thoại mà bao người đã đi, đã nằm xuống, để cảm nhận một thời đạn bom, mất mát, chia lìa của bao người, bao gia đình…”. Xem hình trong bài này để thấy rằng quê hương mình vẫn còn nhiều cảnh đẹp, nhắc nhở thế hệ trẻ biết trân quý và gìn giữ.

- Kiên Giang: Xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước (ĐCSVN/TTXVN). – Vụ kháng cáo của những người đòi đất ở Bến Tre: 4 Vietnam land-rights activists appeal sentences (Bloomberg). Mời đọc thêm các bài đã điểm có liên quan: Hai bị cáo vụ Bến Tre được giảm án (BBC). – LS bào chữa vụ Bến Tre ‘bị xóa tên’ (BBC). – Dân biểu Mỹ lên tiếng về vụ xét xử ở Bến Tre. – Hơn 30 năm tù cho 7 nhà hoạt động ở Bến Tre (BBC).

- Sau 60 năm có thể giải mật tài liệu tuyệt mật (VNEco).

- Long An: Một Phó Giám đốc Sở Công thương bị đề nghị kỷ luật  (CL).

Cuộc gặp gỡ của nhân sĩ trí thức với sinh viên Việt Nam tại Singapore – (RFA). – Hoan hô Tuổi trẻ cũng ráng có được bài này: Luận bàn việc nước từ Singapore. “Hôm 21-8, các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Singapore có dịp bàn luận với các chuyên gia, nhân sĩ và trí thức người Việt từ khắp nơi trên thế giới về chủ đề “Việt Nam trong bối cảnh một châu Á đang lên: thách thức lớn hay thời cơ vàng”, do nhóm Vietnam2020 tổ chức.”

Độc giả BBC nói tới các vấn đề ‘nóng’ ở Việt Nam – (BBC).

Hàng trăm cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc bị mất tích  – (RFI).

- Lửa Công Lý – Sự Thật tiếp tục bùng cháy tại giáo xứ Phú Long – Vinh – (danlambao).=>

- Mỹ đưa tàu chiến tàng hình tới biển Đông (TP). – “Mối quan hệ kỳ cục” Trung – Mỹ: China, US have ‘schizophrenic relationship’ (Press TV). – Analysis: China, US call time-out on diplomatic brawls‎ (Reuters). Phản ứng của TQ về chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ Biden: Mixed Chinese Reaction to VP Biden’s Visit (VOA).

- Đông Nam Á qua cái nhìn của Trung Quốc: Southeast Asia through Chinese eyes (The Interpreter).

Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam cam kết thúc đẩy quan hệ song phương  – (VOA). - ‘Hoa Kỳ và Việt Nam đạt tiến bộ lớn’ – (BBC).

- QH sẽ dành một ngày thảo luận về Luật Biển (PLTP).  – Cuối năm nay dự kiến sẽ thông qua Luật Biển (NLĐ).

- “Nói dài, nói dại…” (PLTP). “Cụ thể, vị đại biểu đó nêu rằng một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải giá tới 200.000 đồng nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục ngàn thì lạm phát ở Việt Nam, theo ông, “không phải là cao nhất”(!). Ông này còn nói: “Tôi đi chợ ở đô thị, rau muống có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000 đồng, xuống nữa có khi rẻ hơn”. Vì thế ông cho rằng “cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không”??? - Rau muống kiện bà Doan (TDN).

Việt Nam bị tố cáo tấn công trang mạng của tổ chức Việt Tân – (VOA).

- Chính phủ VN sẽ hợp tác điều tra vụ Securency? – (RFA).

- Biểu tình Đại Liên và tiếng nói của người dân. (Trang TVN nầy bị hack, giờ vẫn chưa ổn định).

- Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác chống tội phạm (TN). Mời xem thêm: Xuân đã về đến Ả Rập để mùa Ðông lại với Trung Hoa (Nguyễn Trùng Dương dịch/The Atlatic).

12h00′:

- Website Việt Tân bị tấn công DDoS – (BBC).

- “Tụ tập quốc doanh” chiếm sân biểu tình yêu nước (Quê Choa). “Một ông Uỷ viên HĐNDTP, Giám đốc CATP Hà nội đã hùng hồn tuyên bố ‘… không có chủ trương trấn áp biểu tình yêu nước’ để rồi lại nuốt ực một cách ngon lành”.

- Hà Nội trấn áp biểu tình ? (Cựu TSQ VN).

- ‘Sói biển’ hiên ngang trên vùng biển Hoàng Sa (ĐV).

- Cơ quan Thi hành án đã “lấp liếm” sự thật vụ án 194 phố Huế — (DT).

13h30′:

- Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy? (boxit). “Họ không biết rằng thời nay là thời nào mà còn hành xử như thế? Thời đại của toàn cầu hóa, dân chủ hóa, tin học hóa… làm sao có thể nhắm mắt, hành xử như thời trung cổ mãi được?

- Hôm trước, hôm sau và hôm nay… (boxit).

- Con đường ta đi – (Danlambao). “Mỗi chúng ta ở đây, hãy là một chiến sỹ thông tin. Đưa cho người dân hiểu rõ bản chất của cuộc chiến này. Từ ông bà bố mẹ, tới cô bác cậu dì, tới cả những đứa trẻ mới biết nói.

- Chiếc áo NO U – hơi thở còn lại – (Danlambao).

20h10′:

- Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược hàng đầu (TTXVN).

- Độc giả méc: Tăng cường hợp tác Công nghiệp quốc phòng Việt – Trung (ĐV). Hay quá! Không còn là chuyện “cáo thò một chân” nữa, mà giờ là nó thò cả bộ nanh.

- “Sói biển” trở về an toàn (NNVN).

- TKV, bauxite và câu chuyện lợi ích quốc gia  (VNEco).

- Giữ chặt mối liên hệ với cử tri (Tuổi trẻ) Nhưng người biểu tình có biểu ngữ “Ủng hộ quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông” thì làm lơ.

- Không nên quay lưng với khiếu nại đông người (VNN).

- Nhận 9 tháng tù vì tát CSGT, thiếu nữ ngất lịm (VnExpress) còn CA đánh chết người thì vẫn NGÂM chưa thể xử nhanh như vậy là sao ta? Còn đây là ‘chuyện  NỘI BỘ” Vụ CSCĐ tấn công CSGT: Do nghi ngờ CSGT “làm luật”? (VTC)

- Nữ thủ khoa muốn trồng rau ở Trường Sa (24h)

- Về việc tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác titan tại Bình Thuận (Chinhphu) Giao cho cấp tỉnh rồi Chính phủ phải can thiệp. Đúng là “thả gà ra đuổi”.

- Chồng Luật Sư Lê Thị Công Nhân kể chuyện 2 ngày bị bắt – (Nguoiviet).

- Viết về một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8 – (Danlambao).

KINH TẾ

- BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHỮNG NHÓM LỢI ÍCH Ở HÀ NỘI (NQS/ Quê Choa).

<=- Việt Nam lại bị hạ mức tín nhiệm  – (BBC).

Vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị đe dọa – (VOA).  – Vietnam’s rice bowl threatened by rising seas (Guardian).

- Bauxite ở Tây Nguyên – TKV: Tiền không chi, đường cứ đi … dự án “thiên niên kỷ” trên “tình đồng chí” mà lị (NLĐ).

- Vàng vượt 50 triệu đồng/lượng: Chuyện nhỏ! (ĐV).

- Bán thép giá rẻ, DN bị nghi phá giá (PLTP).

- Doanh nghiệp vận tải biển: Đành bán tàu để sống (CAFEF).

- Doanh nghiệp gặp khó vì dân chạy đua trồng cây để “đón” đền bù (Tầm nhìn).

- Muốn rúc đầu vào tròng nô lệ-EVN chê điện nội, chuộng điện Trung Quốc? (DT).

- Cá tra quá cỡ đã mua gần hết theo đúng cam kết (DVT).

- Cho nhập vàng không giới hạn (TT).

20h10′:

- Luật doanh nghiệp đang “hành” doanh nghiệp? (ĐĐK).

- Vàng trong nước cán ngưỡng 49 triệu đồng/lượng (VTV).  Bí quá, Ngân hàng Nhà nước sẽ huy động vàng trong dân (SGTT) Nhưng Sắp thu hẹp đầu mối kinh doanh vàng miếng (TBKTSG)

- Quỹ Tiết kiệm nhà ở: Dân có thực được hưởng lợi? (Stox).   Độc giả BBC có câu rất CƯỜI RA NƯỚC MẮT: “Nhà cho người thu nhập thấp, theo tính toán của các chuyên gia, nếu mức lương từ 2-3 triệu/tháng, sau khi trừ chi tiêu thì phải tích luỹ từ thời Lý Công Uẩn dời đô mới đủ tiền mua nhà.”

- TKV và câu chuyện lợi ích quốc gia (VnEconomy).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- CHỢT GHI VỀ MẤY NHÀ THƠ CÙNG THỜI (Nguyễn Trọng Tạo).

BBC chiếu ba phim tài liệu Việt Nam – (BBC). =>

- Giải HCM cho nhạc sĩ Phạm Tuyên: Sớm có trả lời (TTXVN).

- Vô tư xài sách sao chép – Kỳ 1: Những chiêu “luộc” sách tinh vi (TN).

- Ông vua nghèo kiết xác và kiếm thần ở Gia Lai (VTC).

13h00′:

- ĐỀ NGHỊ ĐẶC CÁCH GIẢI THƯỞNG CHO NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN? (Nguyentrongtao).

20h10′:

- VietNamNet cần hành xử đàng hoàng hơn (Nguoiduatin) Từ chuyên văn hóa thành chuyện  HÌNH SỰ: Sẽ điều tra thông tin liên quan con ông Phạm Nhật Vượng? (Pháp luật). Ông bố đề nghị cơ quan công an và các cơ quan chức năng  điều tra làm rõ và xử lý chuyện con trai bị mạo danh, sai sự thật, trong một clip.

- Không nghiêm khắc là tiếp tay cho hành động phản cảm (Tuổi trẻ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Thâm nhập “hang ổ “chạy“ Đại học (Kỳ 1) (GDVN).

- Thành lập ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM (DT). Không biết đã lên tới 400 mấy chục trường CĐ-ĐH rồi?

- Nguyên Bộ trưởng GD Phạm Minh Hạc góp ý việc giảm tải SGK (GDVN).

- Thầy chưa giỏi, trò sao hay! (PLTP).

20h10′:

- Độc giả méc: Hà Tĩnh: Ra mắt Quỹ học bổng Cù Huy Cận (DT).

- Quan niệm sai lầm khi cho trẻ học song ngữ (Gia đình).

- Hà Nội: Trường học bỏ hoang 20 năm, chính quyền bất lực? (PLTPHCM).

- Khốn đốn vì năm học mới bỏ đồng phục cũ (Dân Việt).

- Xử lý việc lạm thu khoản tự nguyện của phụ huynh (TTXVN).

- Dự kiến điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học và trung học (Chinhphu) “nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện thực tế.” 3 mục tiêu này nghe CHỌI nhau chan chát.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

<=- Tuần lễ Nước Thế giới : Đảm bảo nước sinh hoạt ở thành thị  – (RFI).

Dấm nhiễm độc tại Trung Quốc làm 11 người tử vong – (RFI). – Trung Quốc: Ngộ độc dấm ăn 11 người chết (VOV).

Đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn bán tràn lan, toàn hàng Tàu (Tin tức).

- Hỗ trợ đào tạo nông dân tiếp cận internet (TT). Nhớ dựng tường lửa cho kỹ nha!

- Hàng trăm người truy đuổi kẻ bắt cóc trẻ em (VNN).

- Nhiều cơ hội làm việc tại Nhật (PLTP).

- KS Tạch gửi thư lên Cục Đăng kiểm (Bee).  – Chiều 24.8, Toyota họp kỷ luật kỹ sư Lê Văn Tạch (DV).

- Đề xuất xây dựng Bảo tàng Hội Nông dân (DV). Lại đốt tiền dân.

- Hơn 10 ngàn phạm nhân đủ điều kiện đặc xá (TN).

- “Cõng” gỗ qua mặt kiểm lâm rừng Hữu Liên (I) (Bee).

20h10′:

- Từ nay không thu phí gửi xe tại các cơ quan hành chính (GTVT)

- Giải pháp xóa bỏ hình ảnh “hung thần” xe buýt (CAND) Khó à nha, nhất là sau khi được dùng làm phương tiện hỗ trợ đàn áp biểu tình

- 2015, TP.HCM không còn người ăn xin? (Tuổi trẻ) Đừng ‘lạc quan tếu’ như NS Trần Tiến về  Hà Nội những năm 2000! Nhất là biện pháp chính là TRẢ VỀ ĐỊA PHƯƠNG và tập trung họ ngay về các cơ quan bảo trợ xã hội, chứ không phải nâng đời sống cho Dân.

QUỐC TẾ

- Quân nổi dậy muốn bắt sống Gadhafi (VNE).  – Phiến quân tuyên bố chiếm đài truyền hình Libya (TTXVN). - Dư luận quốc tế về tình hình Libya: Người ủng hộ, kẻ phản đối (NLĐ). – Đài truyền hình Libya bị phiến quân kiểm soát (ĐV). - Phe nổi dậy Libya kiểm soát hầu hết thủ đô Tripoli  – (VOA). - Libya : phe nổi dậy tấn công vào dinh thự của đại tá Kadhafi tại Tripoli – (RFI). - Phe nổi dậy Libya nắm quyền kiểm soát Quảng trường Xanh – (VOA). - Trực tiếp: Trận đánh giành Tripoli – (BBC).

Anh: Mùa Xuân Ả Rập bước thêm một bước tới dân chủ  – (VOA). - Tổng Thống Obama: Ðã đến lúc ông Gadhafi từ bỏ quyền lực – (VOA). - 42 năm cầm quyền của ông Gadhafi đầy rẫy những điều gây tranh cãi – (VOA). - Con trai ông Gadhafi, Seif al-Islam, thay đổi bộ mặt – (VOA). – “Nhà lãnh đạo Gaddafi đang chỉ huy cuộc chiến” (TTXVN).  – Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn về Libya (VOV). – “Trại giam nhà báo” bị ngờ là nơi ẩn nấp của Gaddafi (VTC).   – Báo đảng Sài Gòn GP đã kịp định hướng dư luận: Dầu, nhân quyền và chủ quyền.

Ông Kim Jong-Il chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga tại Siberia – (VOA).- Dự án khai thác du lịch chung : Bình Nhưỡng thu giữ tài sản của Hàn Quốc  – (RFI). - Tổng thống Nga gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào giữa tuần – (RFI).

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Mông Cổ  – (VOA). - Phó tổng thống Mỹ viếng thăm Mông Cổ – (RFI).

Phiên tòa xét xử cựu thủ tướng Ukraina : quan hệ Matxcơva-Kiev đang xấu đi  – (RFI).

Các tay súng ủng hộ Tổng thống Syria giết chết 2 người  – (VOA).

Phe chủ chiến ở dải Gaza tiếp tục tấn công Israel   – (VOA).

Lãnh tụ đối lập Malaysia tuyên bố vô tội – (VOA).

Giáo hoàng chủ trì bế mạc Đại hội giới trẻ – (BBC).

20 năm qua, dân Nga sống trong tiếc nuối và vỡ mộng – (RFI).

<- Hoạt động của Thaksin ở nước ngoài có nguy cơ đe dọa tương lai tân chính phủ Thái Lan – (RFI).

- Thái Lan chưa thực sự chống nạn buôn người? – (RFA).

Nhiều khả năng Dominique Strauss-Kahn được miễn tố – (RFI).

Ấn Độ đưa vào biên chế hải quân tàu hộ vệ tàng hình tự đóng thứ 2 (QĐND).

- Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao trước âm mưu tấn công mạng (PLVN).

11h50′:

- Con trai Gaddafi thề tiếp tục chiến đấu  – (BBC).

- TT Obama: Chế độ Gadhafi đang chấm dứt (VOA).

20h10′:

- Chiều 23/8: Cha con Gaddafi sẽ “ngược dòng” ngoạn mục?     -  “Thái tử” của Gaddafi xuất hiện trên xe bọc thép  (VTC). – Cuộc tìm kiếm Gaddafi bắt đầu (Tuổir trẻ).  -  “Loạn” thông tin về tình hình Libya (Nhân Dân).

- Công tố viên kiến nghị hủy vụ án của ông Strauss-Kahn (Thanh Niên).

- Thủ tướng Nhật sẽ từ chức ngày 30-8 (Tuổi trẻ).  – Nhật Bản sẽ bầu thủ tướng mới vào tuần sau (TBKTSG).

- Gặp mặt thượng đỉnh Nga-CHDCND Triều Tiên vào ngày 24-8 (Tuổi trẻ).

- Trung Quốc lo sợ ‘bị triệt tiêu’ lợi ích ở Libya (Đất Việt).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 22/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 22/08/2011; + Thời sự 19h – 22/08/2011.

* RFA: + Sáng 22-08-2011

Tối 22-08-2011

* RFI: 22-08-2011

246 phản hồi to “Tin thứ Ba, 23-08-2011”

  1. dapmatyeunuoc đã nói

    Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
    Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
    http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html

    • Phong đã nói

      Cái này sao giống batman hay là robinhood quá, tôi biết mọi người bức xúc nhưng đấu tranh bất bạo động là con đường tốt nhất. Mọi chế độ độc tài luôn có đầy đủ khí tài để trấn áp chúng ta khi cần thiết, chúng ta sẽ luôn thua trên con đường bạo động. Chỉ cần 1/3 thành phố HN hay HCMC xuống đường là bọn chúng sẽ khiếp sợ ngay. Mong team6VN chỉ là nói chơi thôi!

  2. [...] Tin thứ Ba, 23-08-2011 [...]

  3. TRUNG HIEU đã nói

    BIEU TINH LAN THU 12.NGUOI BIEU TINH SE DI DAO CHOI VONG QUANH HO GUOM,TUNG NGUOI MOT, MAC AO NO-U,DEO KHAU TRANG CO DONG CHU NO-CHINA,GIO TO A3 BAO CHO CANH SAT BIET, TOI DI DAO CHOI QUANH HO GUOM XIN DUNG NGAN CAN .

  4. con tườu đã nói

    Bây giờ trong các cơ quan công quyền ai ai cũng dè chừng, lo âu , sợ hãi. Không biết ai, người nào trong số nhũng bạn bè, xếp , lính là kẻ thù đây? Tàu, Việt tân, Cộng sản…Không khí sặc mùi bắt bớ tù đầy hãm hại lẫn nhau đang bủ vây tầng lớp ăn lương nhà nước.

  5. Anh Ba ơi cho em góp 1 tiếng nói:
    http://nttien.multiply.com/journal/item/33/33

  6. Nguyen Vu đã nói

    Nỗ lực, cố gắng cuối cùng của báo Nhân dân điện tử:
    http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/quocte/tinchung/lo-n-thong-tin-v-tinh-hinh-libya-1.308935#XdRNxfTeTb7i

  7. Victor007 đã nói

    Đi tiếp tế cho bạn biểu tình. – (Người Buôn Gió). – “ ‘Anh Hải có giữ những người biểu tình chống Trung Quốc hôm qua ở đây thì cho gia đình gửi quà’. Ông Hải sùi nhìn giấy ghi tên dãy người, lắc đầu. – ‘Bọn tôi không giữ ai thế này, về quận hỏi xem sao’. Mình nói quận chỉ lên đây, ông Hải Sùi lắc đầu – ‘Họ nói thế nào, chúng tôi không giữ, về đấy hỏi lại xem’.”
    Đúng rồi, về hỏi lại xem hay là họ đưa nhầm các bác ấy vào mấy nhà hàng xóm của số nhà 7, số 9 hoặc số 5 Thiền Quang chẳng hạn? Việt Nam mình, nhầm là chuyện thường mà!

  8. còn đảng, còn... miễn ! đã nói

    http://dantri.com.vn/c25/s182-510869/con-em-can-bo-ha-si-quan-chien-si-cand-duoc-mien-hoc-phi.htm

    • khách đã nói

      Ngông cuồng sử dụng hạ sách để bảo vệ bọn chóp bu, tạo ra một thứ ” kiêu binh ” đầu trâu mặt ngựa để đàn áp, bóc lột dân. Nghĩ mà thương cho lực lượng phía Quân đội, đâu có được khen thưởng bằng hiện kim, hiện vật, gắn huy chương tới tấp, đâu được hưởng chính sách ưu đãi đến tận các thành viên trong gia đình như thế nhỉ !!!

  9. AN NINH SG đã nói

    Sáng 21/8 mình kêu Ông bạn bên sếp AN uống trà – hắn nói hắn bận lắm đang đi ra ngoài…
    Sáng 22/8 hắn đến uống trà cùng nhóm anh em mình đang chuyện phiếm thì hắn có đt : hắn nói phải về ngay lấy cung mới bắt thêm được mấy thằng…hắn lên xe chạy vội
    Sáng 23/8 lại ngồi uống trà với hắn .mình hỏi chuyện hôm qua hắn nói : toàn bọn Việt tân nó xúi dục, nó kích động nó cho tiền ,cho hàng trăm đô ?? đi biểu tình xong nó mời ăn nhậu , chiêu đãi…Đang làm hồ sơ tới đây đưa công khai…
    mình nói bọn VT làm gì mấy thằng ở đẩu đâu làm gì mà sợ hãi mất ăn mất ngủ thế ???
    hắn chả nói gì cứ dán mắt vào tờ báo..

  10. Ôi chao ôi! của dân, do dân, và... mị dân đã nói

    - Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược hàng đầu (TTXVN).

    Thế, bọn CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH với cả PHẢN ĐỘNG nằm chổ mô ?

  11. Ôi chao ôi! của dân, do dân, và... mị dân đã nói

    “Đoạn từ đây đến Tràng Tiền mẹ con bác đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng trên xe, tụi đeo băng đỏ thẳng tay giật tất cả những biểu ngữ ném luôn qua cửa sổ, một anh bạn buộc cờ trên người cũng bị giật phăng ném đi không thương tiếc. Có 2 công an mặc áo xanh, 1 an ninh thường phục và 1 thanh niên đeo băng đỏ đứng chặn phía cửa trên ngay chỗ bác ngồi. Trên xe bác luôn ôn tồn nói phải trái với những người này. Rằng tại sao các cháu lại có những hành động thô bạo với những người yêu nước thế? Hồi bác còn là thiếu nhi khi tụi cháu chưa ra đời bác đã cùng mọi người biểu tình trên các tuyến phố này đây (khi xe đang chạy qua Tràng Tiền, Tràng Thi) rất khí thế mà sao nay lại bị đối đãi như thế này? Các cháu nên tỉnh ngộ đi, các cháu nên ủng hộ họ chứ? Trên xe họ hô những khẩu hiệu hay như vậy, các cháu cùng hô với họ đi … Đáp lại những câu hỏi đó chỉ là sự im lặng, nét mặt trai lì của nhóm người này. Ôi chao ôi!” – danlambao

  12. Khách đã nói

    Gadhafi ở Lybia sắp tiêu, thấy báo lề phải của ta ngày hôm nay khóc thương cho số phận của “bạn” (khóc to nhất là anh VTV) đồng thời cũng chửi ngầm cho những người làm cho bạn ta đổ

  13. Khách đã nói

    TTXVN: Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược hàng đầu

    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.vietnamplus.vn/Viet-Nam-coi-Hoa-Ky-la-doi-tac-chien-luoc-hang-dau/6865804.epi

    Đúng là bản chất CS không thay đổi, nói một đằng làm một nẻo. Hãy tưởng tưởng cô gái đang ôm riết thằng này nhưng liếc mắt với thằng kia “em vẫn coi anh là người tình hàng đầu”

  14. Nguoi yeu nuoc đã nói

    Cứ như cách xử lý như hiện nay của CA Hà nội là cực kỳ nguy hiểm. Ngọn lửa sẽ bùng phát khi nó ở trạng thái”giọt nước tràn ly”. Người dân HN đang chờ đợi”anh chàng bán trái cây người Ai Cập” xuất hiện ở VN, ở HN. Bạn có biết việc phá cửa sân vận động Vinh chủ nhật vừa qua không. Tôi chứng kiến rồi. Khi hàng ngàn người hiện diện thì CA chỉ đứng làm bù nhìn. Quân đội là con dao hai lưỡi. Một khi nhà cầm quyền đàn áp người thân của họ thì lúc ấy không ai có thể cản nổi. Nòng súng lúc ấy không chĩa vào mục tiêu mà cấp trên bắt họ nữa.Vậy khôn khéo nhất bây giờ là bắt CA đến thủ thỉ làm lành với dân, trợ giúp biểu tình trong trật tự, tốt nhất là lập ra một”công viên biểu tình”. Ở đó cho mọi người tụ tâp, hô khảu hiệu, vui chơi, có giải khát và có những nhóm thuyết trình về tình hình biển đông. Có thể mời một số diễn giả uy tín đến cung cấp thông tin. Cần nhất nêu khẩu hiệu: đoàn kết, hữu nghị với ND Trung quôc. Có thể mời một số người Hoa đến trong mạn đàm đoàn kết Vân vân. HN có làm được không. Nếu không làm được anh chàng bán trái cây Ai Cập sẽ sớm đến.

  15. Khách đã nói

    Thiếu nữ tát CSGT ở Sài Gòn thì bị 9 tháng tù, còn thằng thanh niên bữa trước nhổ nước bọt vào mặt CSGT ở Hà Nội thì không làm sao cả? Ai biết xin chỉ giùm

  16. Khách đã nói

    Bên trang Danlambao có hình biếm họa “chuyện lố lăng” hay lắm. Anhbasam đưa về đây cho bà con thưởng ngoạn và bình đi

  17. Đất Việt đã nói

    Lao động Trung Quốc không phép: Xem thường pháp luật hay quản lý không nghiêm? (Trần Minh Quân)
    Một đất nước có chủ quyền là thành viên Liên hợp quốc hẳn hoi. Các cấp chính quyền được lập từ Trung ương đến địa phương. Thế mà lại để cho “lao động không phép Trung Quốc” tràn đầy từ Bắc đến Nam.
    Có phải là chính quyền bù nhìn rồi không?

  18. Cứ để đảng lo đã nói

    Cứ để đoảng dẫn dắt. Chục năm nữa thiôi sẽ tới thiên đường. Dân có mấtd dất, có đói khổ thì đi mà ăn mày.Thấy dạo này báo cũng la Tàu to lắm. Dân thoả mãn chưa? Sướng thế còn gì mà biểu tình.

  19. Donga đã nói

    Anh Ba điểm bài này !
    http://12bennuoc.blogspot.com/2011/08/bieu-tinh-hai-ben-cung-gap-kho.html

  20. dapmatyeunuoc đã nói

    Thượng tá Phạm Văn Hưng ,
    Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động công an TP . Hà Nội hôm nay chỉ đạo an ninh đàn áp người biểu tình 17/7 và 21-8-2011.
    Xem hình ở link sau:
    http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/

  21. [...] by Basamnews on 23.08.2011 Thông báo: TS Nguyễn Xuân Diện vừa ra khỏi cơ quan an ninh điều tra [...]

  22. nguyen hung đã nói

    Ngân hàng nâng giá gom USD sát trần, mua ngoại tệ sẽ khó?
    http://vneconomy.vn/2011082303487875P0C6/ngan-hang-nang-gia-gom-usd-sat-tran-mua-ngoai-te-se-kho.htm
    Cách đây vài ngày trước công ty S&P đã hạ mức tính nhiệm từ BB xuống BB-,cùng với những động thái thu gom ngọai tệ của các ngân hàng có thể đây là chỉ dấu cho nên kinh tế VN đang cạn kiệt ngọai tệ chăng,kinh tế Vn trong những ngày tớ sẽ rất khó khăn,hậu quả của nền kinh tế thị trường định hướng xhcn không gióng ai cả,nguyên nhân gốc rể của mọi sự việc từ chổ độc tài,độc quyền của đảng nhà nước

  23. Nặc danh đã nói

    Bài viết hay ai không vô đượcowr trên thì vào đây coi.

    Nữ ký giả Đoan Trang:”Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi”
    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fgenatevqvphybhf.oybtfcbg.pbz/2011/08/gebv-inb-guh-ivrg-anz-ohba-ynz-rz-bv.ugzy

  24. kl đã nói

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110823_hanoi_protest_update.shtml

  25. Long A đã nói

    Cô gái tát CSGT 3 cái vào mặt (đ.m, như phủi bụi) thì bị tù giam 9 tháng (VnE).

    Còn bác Trịnh Xuân Tùng bị trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết bằng dùi cui thì bao giờ đem ra xử đây ? Hả các ông bà luôn hô hào đại diện & nhân danh Luật Pháp ?

    Luật Pháp nước này mà không cất mồm chửi mới là thiểu năng đấy.

  26. Đất Việt đã nói

    ĐỀ NGHỊ ĐẶC CÁCH GIẢI THƯỞNG CHO NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN?
    Nói thật. Bây giờ ông lên tiếng không nhận giải thưởng, thì có một điều chắc chắn ông còn … nổi danh hơn.

    • Lantien đã nói

      Hình như nhạc sĩ là con của Phạm Quỳnh ?

      Nếu đúng thế, thì

      “Không bao giờ
      không bao giờ
      giữa mùa hè…tuyết rơi”

      Nhạc sến đó bà con ơi.

      Chờ xem ?!

    • Lê Thu đã nói

      NS Phạm Tuyên khước từ giải thưởng HCM mới là NS của nhân dân.

  27. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    http://dudoankinhte.blogspot.com/2011/08/he-thong-ngan-hang-lo-nang-do-gia-vang.html
    Cái vụ kinh tế này nghe thấy ớn quá + với với cái này nửa ” http://cafef.vn/2011082311413898CA34/thong-doc-nhnn-neu-gia-vang-trong-nuoc-cao-hon-tg-tren-400000-dong-la-co-hien-tuong-dau-co-lam-gia.chn” của tân Ông thống đốc ngân hàng . ===>>>> Tiêu rồi bà con ơi

  28. Dân đen đã nói

    Tôi cảm thấy, như được vui lây khi nhân dân Lybia sắp đến bến bờ dân chủ tự do. Chỉ cần “dân chủ tự do” thôi, là niềm mơ ước “xa xỉ” của 90 triệu đồng bào VN. Chỉ có người dân mới tự quyết định được “vận mệnh” của mình. Xin nhớ một điều “không bao giờ giặc rủ lòng thương”

  29. Lantien đã nói

    Đau quá bà con ơi :

    ” Đây là lần đàn áp biểu tình thứ ba của nhà cầm quyền trong 11 lần ở Hà Nội, nhưng lần này cuộc đàn áp đã lộ ra bộ mặt thật của của kẻ cai trị .”

    Họ ” lộ hàng ” rồi bà con ơi !

    • Thành Ca đã nói

      Mặt nạ rơi lâu rồi, đợt này khẳng định mặt “Chí Phèo” cỡ nào thôi.
      Ây chết, nói vậy là hạ thấp anh Chí.

  30. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/viet-ve-mot-gia-inh-tu-uc-ve-tham-gia.html
    A Ba điểm bài này.

  31. Đất Việt đã nói

    ĐỀ NGHỊ ĐẶC CÁCH GIẢI THƯỞNG CHO NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN?
    Nói thật. Bây giờ ông lên tiếng không nhận lời đề nghị giải thưởng, thì có một điều chắc chắn ông còn … nổi danh hơn.

    • Victor007 đã nói

      Theo tôi biết, NS Phạm Tuyên đã từng từ chối nhận giải thưởng nhà nước cách đây nhiều năm rồi.
      Chiều nay tôi đọc trên Blog Phạm Viết Đào thấy Nhà văn Nguyên Ngọc và Nhà văn Sơn Tùng đã có ý kiến không nhận giải thưởng đợt tới.

  32. Ngamnguihuycan đã nói

    Bài này của Đinh Tấn Lực : Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ
    Anh Ba xem điểm được không nhé :
    http://dinhtanluc.multiply.com/journal/item/648/648

  33. Khách đã nói

    Nho anhbasam diem tin http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/nhan-9-thang-tu-vi-tat-csgt-thieu-nu-ngat-xiu/
    Cha biet dong chi “Minh Dap” co duoc biet tin hay ko

    • Dân Thời đã nói

      Bác “Minh đạp” chỉ chuyển công tác tạm thời rồi sau đó được các bác Tung Của cho lên lon đại tá nhờ “công lao” đạp dân mặt Việt.

  34. Nguyễn Trung Thành đã nói

    Các nhà báo là phải nói lên được suy nghĩ của người dân, chứ không phải nói lên suy nghĩ của mình! Cứ ngồi xó nhà mà viết láo toét ai tin. Người dân đủ thông Minh để đọc và phân tích thông tin đa chiều, đừng có mà dạy khôn họ.

  35. LeHung đã nói

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/toancanh/Tang-hop-tac-Cong-nghiep-quoc-phong-Viet–Trung/20118/163254.datviet

    Anh Ba diem tin nay chua?

  36. DânViệt đã nói

    Hãy tìm & đọc :ĐỘC TÀI http://quechoa.info/

  37. thủy tinh vỡ đã nói

    Mỹ kêu gọi Việt Nam thả người biểu tình bị bắt giữ. Tin từ AFP, nhưng Mỹ ở đây chỉ là Đại sứ quán Mỹ thôi nha, mà lại là phát ngôn viên Đại sứ quán đề nghị giấu tên.

    US calls for release of Vietnam protesters
    http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1148605/1/.html

    Xem bài lược dịch tổng hợp của TTV tại đây
    http://wp.me/p1HStG-i3

    • Khách đã nói

      Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho người biểu tình
      RFA 08.23.2011
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-call-vn-o-relea-protesters-08232011063139.html

      Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Beau J. Miller cho biết như sau:
      “Chúng tôi quan ngại về việc câu lưu một số cá nhân mà duờng như chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Không thể bắt giữ những cá nhân vì thực thi quyền tự do tụ tập, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

      Không thể bắt giữ những cá nhân vì thực thi quyền tự do tụ tập, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

      Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những cá nhân thực thi các nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.’

  38. binhloanvien đã nói

    Hoan hô Luật pháp nghiêm minh:
    Nhận 9 tháng tù vì tát CSGT, thiếu nữ ngất xỉu.

    Nếu cứ xử nghiêm thế này thì tay Nguyễn Văn Ninh nhẹ cũng phải lĩnh án chung thân. Nhưng hình như nghe nói tay Ninh đã được tại ngoại !!!!?????

    Ở Việt Nam Công An bây giờ là Quý tộc.

    • Khách đã nói

      Không nên tát CA, dù bằng một … bàn tay. Vậy mời chừa.

    • Khách đã nói

      “Với nhận định, Linh chưa phạm tội lần nào, nhân thân tốt… nhưng hành vi lại manh động, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ và an ninh trật tự xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù … giam.”
      Những ai tụ tập biểu tình yêu nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ và an ninh trật tự xã hội phải nên biết xem đây làm gương.

    • Khách đã nói

      Cách đây không lâu báo chí có đưa vụ cậu thanh niên ở HN nhổ nước bọt vào mặt CSGT nhưng sau đó thì không sao cả? Tìm hiểu mới biết hóa ra cậu này đi xe SH (thường là con đại gia hay quan chức)

  39. Mường Nhé đã nói

    Thông tin mới toanh nè AnhBa !!!

    Không nên quay lưng với khiếu nại đông người
    Bàn về vấn đề khiếu nại đông người sáng nay (23/8), các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đều cho rằng Quốc hội không nên quay lưng với thực tế này khi mà trong 5 năm qua đã có tới gần bốn nghìn đoàn khiếu nại đông người.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/36524/khong-nen-quay-lung-voi-khieu-nai-dong-nguoi.html

    Trung bình 1 năm khoảng 800 đoàn khiếu nại đông người => 66,666 đoàn/tháng =>2,222 đoàn/ngày … he he đông zdui !!!!

    Còn đây nữa nè !!!
    Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội
    Trước ý kiến của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thẩm tra tư cách đạo đức, nhân thân của một ĐBQH đang gặp tai tiếng trong dư luận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: “Ban công tác đại biểu sẽ có trách nhiệm thẩm tra tư cách vị đại biểu này”..
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/36347/se-tham-tra-lai-tu-cach-mot-dai–bieu-quoc-hoi.html

    Cái gì đây – Kỳ này??

    • Lantien đã nói

      Mèo lại hoàn mèo thôi.

      Họ nói để mà có nói thôi !

      Làm chi có chuyện thẩm tra rồi sau đó có quyết định… bãi nhiệm.
      Bà Thủ tướng Thái Lan cũng một trận hồn phi phách tán khi có hội đồng xét duyệt tư cách can thiệp trước khi đựoc công nhận là d8ủ tư cách ( dù đã thắng cử trong cuộc bầu cử ).
      Mấy đbqh ni đã là đb rồi. Sẽ có thanh tra, có kết luận… rằng : họ đủ tư cách thôi.
      Tất cả là do “thế lực thù địch”, do Việt Tân ( bà con với tàu khựa) manh động ; chứ người được “đảng cử, đảng chọn” không có ai sai trái đâu.

      Chờ xem.

    • Khách đã nói

      Theo dân gian thì nói: Nguyễn y Vân. Theo Trannhuong.com là: Thì vưỡn!

    • Donga đã nói

      Bác này vẫn ” ngây thơ chính trị ” nhỉ .

  40. Canhphuonghong đã nói

    Có một điều đáng mừng.Không biết Anh Ba và mọi người có thấy:Qua các còm để ý thấy lượng các Bác già truy cập anhtownet ngày càng đông và đáng mừng là đã có nhiều ý kiến của các Bác tham gia bình luận.

  41. Con của cựu chiến binh đã nói

    Cách đây khoảng 15 năm, người dân Hà Lội có câu đại ý: đói ăn nhưng tưởng mình đầy đủ, bị trói buộc nhưng tưởng mình dân chủ, sống u buồn nhưng tưởng mình hạnh phúc… nhiều, nhiều lắm. Đáng tiếc tôi không nhớ chính xác.

    Bố mẹ tôi là những cựu chiến binh thời chống Pháp và chống Mỹ cũng đã từng tin như vậy. Cuối đời dù con cái thành đạt, nhưng các cụ cũng có những nỗi buồn khi nhìn thấy những biến đổi tiêu cực của xã hội. Thật đáng thương cho các cụ.

    Điều tôi cảm phục các cụ là các cụ không bao giờ nói “tôi là cựu chiến binh” hoặc “tôi là thương binh”. Tôi tự hào các cụ sống bình dị và không bao giờ thể hiện ý tưởng ăn mày quá khứ.

  42. nguoi yeu nuoc đã nói

    buon thay,buon thay.ta thuong toi bua quen an.nua dem vo voi ruot dau nhu cat chi cam tuc lu ban nuoc de hen

  43. hanoi đã nói

    Hay quá chưa thấy anh Ba điểm, anh Osin:

    http://quechoa.info/2011/08/23/d%E1%BB%99c-tai/

    • nguoiViet đã nói

      Cóc vàng mở miệng rồi!

      Bức xúc là một loài sâu ở trong xương không thuốc nào chữa được, dù đã cố làm tâm hồn chai sạn

  44. [...] Thông báo (Anhbasam): TS Nguyễn Xuân Diện vừa ra khỏi cơ quan an ninh điều tra TP Hà Nội, theo giấy triệu tập, làm việc từ 9-11h15’ hôm nay. Rất nhiều anh, chị, em, bạn bè, đã đưa ông đến và chờ ở ngoài, hiện mọi người cùng TS NXD đi ăn trưa, chi tiết về buổi làm việc với cơ quan điều tra sẽ thông báo sau. Được biết 9 giờ sáng mai lại có một buổi làm việc nữa. [...]

  45. Cào Cào đã nói

    Ối, tui bị mắc cái bệnh cứ hễ ai mang chức danh khoa học là lại lên mạng tìm xem nhân vật ấy viết cái gì. Chán quá tui chưa tìm ra công trình của PGS-TS Vũ Duy Thông mới chết chứ. Chỉ thấy ông Thông và ông Chính dạy khôn cho đại biểu quốc hội thôi.

    Tôi là fan của Quê Choa, nên tình cờ thấy Bọ Lập ca ngợi nhân vật này tui xin link cho ba con chiêm ngưỡng.

    http://quechoa.info/2010/11/18/tai-ph%E1%BA%ADt-d%E1%BB%83-lam-gi/

    Thiết nghĩ với tư duy sáng láng của nhà văn Chính và PGS-TS này bà con chẳng cần phản biện làm gì.

  46. nhà văn Nguyễn Đình chính từ Hà Nội đã nói

    k/g ông BASAM
    Mấy anh em chúng tôi đang ngồi với nhau đây và rất vui vì BASAM đã không từ chối đề nghị của chúng tôi. Nhưng ông bạn thương binh 2/4 rất muốn bài này không phải dăng ở chỗ phản hồi mà mong BASAM cho hưởng tiêu chuẩn quyền lợi bình đẳng được đăng hẳn lên riêng rẽ, như đã đăng bài ” 287. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ‘Biểu tình chẳng do ai kích động’”

    Lí do : vì mấy ông bạn tôi băn khoăn là: Một người là vị tướng lĩnh lão thành cách mạng .Một người là cán bộ cấp vụ trưởng của ban tuyên giáo của Đảng CSVN .Hai người khác nhau thì có thể có ý kiến khác nhau . nhưng mà sao lại khác nhau qúa thể như vậy . Đó là điều chúng tôi băn khoăn . chúng tôi cũng có nhận định riêng của mình rồi nhưng muốn biết những ý kiến nhiều người khác để xem xét thêm nhận định của mình.
    Mong BASAM chiếu cố mấy thằng lính già tụi tôi.
    trân trọng cám ơn ông

    • Gậy Tầm Vông đã nói

      Cám ơn các bác đã vô đây đọc một số còm….
      Tôi đã đọc được nửa bài của các bác, cố nên được có 1 nửa mà không muốn đọc nữa vì ngôn từ giống một số bài đã viết trong luồng của đảng ta…. mà bài viết ngắn không bằng một số còm khác thì sao có thể để riêng chuyên mục được?
      Hiện tại và sau này chắc chắn các bác vẫn được bao cấp nên trong tầm ngắm của các bác chỉ thấy mầu hồng, lệch một tí là không nhìn thấy và quáng gà luôn….

      • Hòa - Hà nội đã nói

        cái anh kí tên GTV này nói năng hăng tiết .quá. Anh đã biết nhận xét của mấy ông lính già về bài báo của ông VDT thế nào chưa mà dám viết thế này :

        ” Hiện tại và sau này chắc chắn các bác vẫn được bao cấp nên trong tầm ngắm của các bác chỉ thấy mầu hồng, lệch một tí là không nhìn thấy và quáng gà luôn ”

        Hang máu như anh thì nên xung phong ra ngay Trường sa mà trọi nhau với quân Tàu như mấy thàng già tôi năm 1979 lên Lạng Sơn . Mấy thàng Lính già chúng tôi đây có kinh nghiệm xương máu rồi , Mấy anh khi ở nhà mà hăng tiết như anh khi ra trận thì .thường là …nhát bỏ mẹ.

    • nguoiViet đã nói

      Nhảm quá ông ơi!

      Ông là nhà văn, vậy thử viết comm bình luận bài đó xem có gì đáng xem không,

      nếu mở mang chút gì cho dân ngu chúng tôi thì xin đội ơn.

      • nhà văn Nguyên Đình Chính đã nói

        Tôi không thói quen trả lời những kẻ mà tôi không biết tên tuổi thật và sống ở đâu, trừ một vài trường hợp đặc biệt ( ông là một trường hợp đặc biệt )
        Tôi Xin trả lời ông như sau :
        1- Tôi không có ý định giúp ông chữa cái ngu của ông .
        2- Nếu ông thật tâm muốn chữa cái ngu của mình thì tôi xin phép được mách ông là nên đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết của cụ Lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh đáng kính, rồi cố gắng tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình.. Tại sao vậy ? vì tôi có viết đến ngàn cái phản hồi thì chắc chắn cũng không thể nào chữa đươc cái ngu của ông.
        3- Nếu sau khi đọc nhiều lần bài viế của cụ Vĩnh mà ông vẫn không hết ngu thì chỉ còn cách về nhà chui vào váy vợ mà đọc… Nếu đọc chán rồi mà vẫn thấy mình ngu thì xin ông từ nay đừng có mà tí tớn ” comm ” làm gì nữa.

        TB”
        1- ” comm ” là tiếng nước nào đấy hả ông ?
        2- ” Người việt” là từ dùng để chỉ gần 90 triệu người Việt Nam. Ông chỉ là một cá thể trần trụi, đơn độc.Nếu chưa trưng ra được bằng chứng ông được ủy quyền của gần 90 triệu người VN thì, tôi khuyên ông nếu có lấy bút danh thi phải viết là ” MOTNGUOIViET” ( một nguười Việt ).cho nói khỏi …nhập nhằng

      • nhà văn Nguyến Đình Chính đã nói

        Gửi anh xưng danh là NguoiViet

        Tôi tự thấy có viết tới cả ngàn cái comment thì cũng chẳng có gì đáng xem cả nên tôi không viết đâu. Cho nên anh cũng đừng hy vọng tôi có thể sẽ chữa được cái ngu của anh ( đấy là anh tự nhận mình là dân ngu đấy nhé )
        Nhưng tôi khuyên anh nên đọc lại nhiều lần bài viết của cụ lão thành cách mạng Nguyên Trọng vĩnh đáng kính.
        cũng vừa thấy đăng trên blog này
        Nếu anh vẫn thấy mình ngu thì nên về nhà rúc vào váy vợ mà đọc …
        Nếu anh vẫn thấy mình chưa khôn lên được thì …đành …bó tay châm com thôi

    • Khach@gmail.com đã nói

      Thực ra việc đăng hay không đăng không phải ở cái địa vị phù phiếm tướng tá, vụ nọ vụ kia mà có đáng để đăng hay không kìa bác. Cái loại bài như của ông Thông nó na ná như hàng triệu bài từ thời mở cửa đến giờ rồi. Ông ta chỉ phát ngôn như con vẹt nói lại thôi, có ý gì mới đâu. Bởi vậy tôi nghĩ là không nên đăng. Để tôi phân tích bài này thử xem.

      Như ông Thông cũng đồng ý là biểu tình cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước nhưng ông ta sợ bị lợi dụng làm quan hệ Việt – Trung xấu đi. Lý lẽ này là ngụy biện để biện minh cho việc ngăn cản lòng yêu nước thể hiện của người dân. Thực tế quan hệ Việt – Trung xấu đi không phải do một nhúm người dân VN ra hô đả đảo, mà nó là do cái đám bành trướng Bắc Kinh đang âm mưu thôn tính biển Đông kìa. Không biểu tình thì bác nghĩ chính phủ VN có thể đấu tranh bắt nó từ bỏ biển Đông chắc! Hay là phải giao kèo, ký kết mà nhượng bộ dần dần đến khi không còn gì để nhượng bộ?

      Còn đoạn cuối cùng nhân dân chúng tôi nghe đã hơn 35 năm rồi. “Dân giàu nước mạnh” mà sao cứ mỗi lần Trung Quốc giở trò là y như rằng phải sang đó vuốt đuôi nó?. Dân giàu nước mạnh mà sao nhiều Vinasink thế, dân giàu nước mạnh mà sao cứ phải đào của cải tài nguyên ra mà bán? Dân giàu nước mạnh mà sao chúng ta chỉ có bán: dầu, sức lao động tay chân, tài nguyên khoáng sản, gạo mà không phải là những con chip, những bo mạch, những phần mềm đóng gói? Đã 35 năm nhân dân không biểu tình cho chính phủ đi tìm mục tiêu dân giàu nước mạnh rồi. Vậy chính phủ vẫn còn muốn một cái “35 năm” nữa hay sao?

      Vậy thì nhân dân muốn [...] đổ cái chính phủ này thì có gì là xấu???

    • thủy tinh vỡ đã nói

      Vậy cái gọi là “nhận định riêng” của các bác CCB và bác nhà văn là cái gì vậy? TTV tui đây rất muốn nghe.

      Riêng về bài của VDT tui thấy chẳng có gì để phản biện. Những thứ ấy đầy rẫy trên các sạp báo vào sáng sớm, cũng đầy rẫy trong các văn phòng cơ quan này, cơ quan nọ, Những thứ ấy hay đến nỗi chẳng có ma nào thèm đọc nên phải: hoặc dùng tiền ngân sách để mua, hoặc bị ép mua, hoặc được phát miễn phí… những thứ ấy còn hay hơn sắc bén hơn hơn thứ của VDT.
      Nhưng bây giờ là thời nào?
      Thời thông tin toàn cầu sao có thể thể bịt mắt người ta dễ dàng đến thế, kể cả đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết thế nào là đúng sai thì làm sao mà đổi trắng thay đen.

      Bác hãy xem đó, trong khi:
      Vụ đạp mặt Nguyễn Chí Đức; Bằng chứng rành rành, ảnh, video up đầy trên mạng, thế mà chính quyền nhâng nhâng tuyên bố “không có chuyện công an đạp mặt người biểu tình”.

      Ở Hà Nội, Ô Trịnh Thanh Tùng bị công an đánh chết vì một lỗi giời ơi, kẻ thủ ác và kẻ đều sỏ của hắn vẫn nhởn nhơ mâm cao cỗ đầy sống trên pháp luật.

      Ở Bắc Giang, Anh Nguyễn Văn Khương sắp đến ngày cưới cũng bị công an đánh chết chỉ vì không đội nón bảo hiểm khiến nhân dân Bắc Giang tức giận, cùng nhau tiến đến bao vây trụ sở UBND tỉnh để đòi công lý.

      Chính quyền với chính quyền cũng li kì không kém.
      Ở Sài Gòn, cảnh sát cơ động vung gậy rượt đánh cảnh sát giao thông. Cũng vì không đội nón bảo hiểm.

      Nhưng dân đen thì sao?

      Một cô gái liễu yếu đào tơ cả gan tát cảnh sát, tui không biết là vì lý do gì, đã bị xử án và tuyên 9 tháng tù.

      Có ở đâu như ở Việt Nam không? Có đất nước nào như đất nước Việt Nam không?

      Nếu cứ mãi ôm cái đầu thủ cựu và ấu trĩ, sẽ đến lúc một cuộc khởi nghĩa sẽ nổ ra, chân lý ngàn đời nay là như vậy.
      Xưa các vị vua xuất thân chân lấm tay bùn đại diện nhân dân lầm than dựng cờ khởi nghĩa. Nhưng khi lên ngôi rồi thì quên hết ai là người đã đưa mình một bước biến thành hoàng đế.

      Nhưng có triều đại nào tồn tại được mãi? Nhiều lắm cũng chỉ vài trăm năm. Đấy là thời xưa ít ra cũng có những vị minh quân yêu nước thương dân.

      Nhưng đáng buồn là triều đại này không bằng được các tiền nhân, khi mới chỉ mấy mươi năm mà tiếng oán thán vang trời. Hiếm có vị vua Việt nào quỳ gối trước Trung Hoa, họ quyết đánh tới cùng, nhưng nhà nước xã hội chủ nghĩa này thì lại không được như vậy.

      Có phải là nên buồn hay không?

    • Khách đã nói

      Ối giời ơi! Sao lại có chuyện nhà văn mà phải xin báo “lá cải” chiếu cố đăng bài nhỉ! Các bác cho nhà cháu mượn cái rổ (để nhà cháu che mặt cái, ngượng quá).

  47. Bà Doan bị rau muống kiện... đã nói

    Báo mới ơ ! Báo mới ơ

    http://truongduynhat.vn/?p=3236#comment-3457

  48. Dân đen gộc đã nói

    Phản động nhất, cách trả thù cộng sản thâm nhất là đừng làm gì, ủng hộ tuyệt đối tât cả những gì họ làm.
    Hãy nhịn nhục, hãy cam chịu để mặc họ múa may, quay cuồng các bác ạ. Rồi đây các thế hệ tương lai sẽ thấy mấy chục năm qua là một giai đọan quái gở nhất trong tiến trình lịch sử Việt Nam với một mô hình xã hội quái thai với những con người độc ác, bảo thủ, ngu dốt nhất làm “công bộc “cho xã hội .

    Lúc đó ở dưới âm ty những “đỉnh cao trí tuệ” này sẽ chịu mọi trừng phạt. Con cháu họ sẽ thấy nhục nhã vì họ.

  49. nhà văn Nguyễn Đình chính từ Hà Nội đã nói

    k/g ông BASAM
    Có 5 người bạn lính cũ cùng trung đoàn với tôi cách đây hơn 40 năm , trong đó có một thương binh 2/4 có nhờ tôi chuyển dùm bài viết này lên blog BASAM . Lí do là các ông đó rất muốn nghe ý kiến qua lại của người đọc quanh bài viết này ,vì nó ( bài viết rất ” sắc bén ” này ) đã dăng trên báo HNM ngày 22-8 -2011 nhưng chưa có phản hồi.

    TB: Nếu vì lí do nào đó BASAM không cho đăng thì xin có nhời lại. VÀ nếu vì lí do nào đó BASAM không có nhời lại thì cũng không sao cả.

    ———————————————————————–

    Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc
    22/08/2011 06:40

    (HNM) – Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Hàng nghìn năm nay, lòng yêu nước khi thấm sâu, khi sôi sục trở thành những dòng thác mạnh mẽ nhấn chìm những âm mưu thôn tính, xâm lược của kẻ thù để giữ vững độc lập, tự do cho đất nước.

    Thể hiện lòng yêu nước có nhiều cách. Thể hiện bằng lời nói, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với năng lực, và trong khuôn khổ pháp luật thì các hoạt động hô hào cũng là một cách nhưng lại không mang lại hiệu quả nhất. Không chỉ thế, những người có ý đồ xấu thường lợi dụng hình thức biểu tình, tụ tập đông người này (mà nhiều người tham gia thường nhẹ dạ, cả tin, không biết mình đang bị lợi dụng) để thực hiện những mưu đồ của họ. Mưu đồ đó là gì? Cứ nói thẳng ra, đó là muốn mọi cố gắng về ngoại giao và các mặt khác của Đảng, Nhà nước bị thất bại, quan hệ Việt – Trung ngày một xấu đi, phải tăng cường mọi biện pháp tự vệ, ngân sách không còn được ưu tiên đầu tư cho xây dựng hòa bình, cho công cuộc phát triển và đời sống người dân ngày một khó khăn, xã hội rối ren… Âm mưu lâu dài, chiến lược của họ là cô lập và làm suy yếu đất nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm suy yếu để đi đến lật đổ chế độ.

    Với mưu đồ như vậy nên khi UBND TP Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố và áp dụng các biện pháp cần thiết đối với những người cố tình không chấp hành chủ trương trên, một số người và nhất là những người không thiện cảm với nước Việt Nam hiện nay, thông qua các phương tiện thông tin đã ra sức vu cáo, kích động người đọc. Họ còn hằn học và thâm hiểm khi chọn Hồ Gươm là địa bàn tụ tập gây mất trật tự công cộng với hy vọng chuyện bé xé ra to, tìm cớ tung những thông tin thất thiệt ra bên ngoài khi chủ trương của chính quyền được dư luận người dân trong và ngoài thành phố hưởng ứng, khi số người tham gia các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người giảm đi rất nhiều do đã nhận rõ ý đồ xấu của một số kẻ chủ mưu. Những hành vi vi phạm pháp luật của họ đã thất bại và trở nên lố bịch trong mắt mọi người. Sáng Chủ nhật 21-8, trong lúc nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan văn nghệ của hàng nghìn người kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra sôi nổi, một nhóm người đã mượn danh yêu nước, đứng ra hò hét, kích động và đã không nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Hành động vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng của họ đã bị các lực lượng chức năng xử lý trong sự đồng tình, ủng hộ của những người thật sự yêu nước, yêu chuộng hòa bình.

    Lòng yêu nước chân chính là như Bác Hồ đã nói “Làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Lòng yêu nước chân chính là giữ vững được chủ quyền đất nước, bảo vệ và xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần phát biểu trước dư luận trong và ngoài nước. Muốn thực hiện được những mục tiêu cao nhất đó, lòng yêu nước chủ yếu thể hiện ở việc làm trong lao động, học tập, nghiên cứu sáng tạo ở những cương vị khác nhau trong cuộc sống hằng ngày. Lòng yêu nước là hiểu và ủng hộ những việc làm của Đảng và Nhà nước ta trên các mặt trận chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa để đạt được các mục tiêu đề ra. Lòng yêu nước là không ngừng rèn luyện đạo đức, trí tuệ, thể lực để sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần” như bao lớp cha anh ta đã từng khắc sâu. Đó là lòng yêu nước, là truyền thống, là bản lĩnh của người Việt Nam tiếp nối từ hàng nghìn năm nay.

    PGS.TS Vũ Duy Thông

    Xem phản hồi | Gửi phản hồi
    Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

    • DUC HOANG đã nói

      1,hoac la co phan hoi phan doi nhung khong dang,2,khong co phan hoi ung ho vi neu co da dang3,ong nay ve huu rui ,kiem tien nhuan but la chu yeu,truoc kia lam quan,chi nhan phong bi la chinh,nay khong co ngua ngay xin dan em to phan co co cho it tien

    • Mongun đã nói

      Em đọc bài này mới được một nửa mà tý nữa ói ra bàn phím, ko dám đọc nữa.

    • Khách đã nói

      Xin lỗi ông Vũ Duy Thông,vì tôn trọng anh thương binh nhờ chuyển lên trang ABS bài viết này nên tôi có vài lời phản hồi lại cho anh thương binh (không phải cho ông Vũ Duy Thông):

      Chúng tôi không muốn phản hồi lại bài báo này vì:
      1. Đây là một bài báo dạng bồi bút
      2. Vì vậy chúng tôi chẳng muốn đọc.
      3.Hãy để sự thật đang diễn ra trả lời phản hồi cho bài báo.

    • Cẩm Hồng đã nói

      Nhìn chung, bài này của TS. Vũ Duy Thông không có gì mới!

    • Ngudan đã nói

      Bài này giống mấy bài trên báo lề phải chứ có gì mới đâu.Trình độ PGS.TS mà viết bài cở này thì đáng xách dép cho Ts Hoàng Xuân Phú,chắc là TS triết học của VN quá .Đọc xong thấy phí mất thời gian

    • Khách đã nói

      Xin mượn lời nhà văn Nguyễn Quang Lập : “Thôi đừng hót những lời chim chóc mãi”.

    • Ban cua Duy Thong đã nói

      Ba cái bài tào lao này bình chi cho mệt ! Nội dung, cũ mèm, sáo rỗng ! Đọc mất thời gian.

      • nhà văn Nguyễn Đình chính từ Hà Nội đã nói

        Những lời như thế này mà chỉ là những lời tào lao và là những lời chim hót ư ???

        … Họ còn hằn học và thâm hiểm khi chọn Hồ Gươm là địa bàn tụ tập gây mất trật tự công cộng với hy vọng chuyện bé xé ra to, tìm cớ tung những thông tin thất thiệt …
        … ý đồ xấu của một số kẻ chủ mưu. Những hành vi vi phạm pháp luật của họ đã thất bại và trở nên lố bịch trong mắt mọi người. …
        ( còn nhiều nữa )

      • Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

        Bác “Nhà Văn Nguyễn Đình Chính Từ Hà Nội” này có phải ở Hà Nội thật không? Sao mà thiếu thông tin đến mức tin những lời tào lao đó nhỉ?!

        Chỉ ở câu đầu bác trích ra đã thấy nó tào lao rồi.
        Sự thực là người biểu tình từ đầu là tập trung ở ĐSQ tàu cộng để phản đối, nhưng vì ở đó được bảo kê kín kẻ đến tận hôm nay, nên người ta mới tìm chỗ khác để bày tỏ phản ứng.

        Chứ ai không đi chọn Hồ Gươm đâu mà thâm với hiểm !
        Đúng là tào lao ….

    • Nguyễn Văn Tuyến đã nói

      Tôi thấy biểu tình vừa qua có tác dụng khá tích cực, hơn nhiều những kiểu vô bổ đại thể:” đảng nhà nước làm hết sức mình…” ngư dân bị đám cướp TQ giết hại, cướp bóc, thủ tiêu, (trường hợp ngư dân Nguyễn Đảng là mộ ví dụ). Tôi có cảm giác trong suốt thời gian trước đây, khi chưa có biểu tình, CP Việt Nam rất hèn kém. Nếu CP Việt Nam khôn ngoan hãy học thật thuộc bài học Bắc Phi, không nên tự kiêu tự đại , xã hội Việt nam đầy rẫy tha hóa, từ quan chức cao cấp đến thấp cấp, thanh thiếu niên lấy chơi bời làm mục tiêu, càng ngày càng băng hoại, dối trá bao phủ từ trường học ra đến ngoài xã hội, mất nhân tính vô đạo đức từ quan hức đến lính tráng. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, từ Đinh Lý Trần Lê…chỉ quan tâm đến dân lúc mới nắm quyền càng về sau càng hủ bại, nếu đcs không tránh vết xe đổ này, thì cách mạnh đến sẽ bất ngờ mà không có một ai dự đoán được. Đừng coi thường dân đen, quí vị sẽ phải trả giá rất đắt.

    • Khách đã nói

      Xin mượn lời của nhà văn Nguyễn Quan Lập: “Thôi đừng hót những lời chim chóc mãi”.

    • Thành đã nói

      Một mớ lý loạn cũ rích và ra rả mấy chục năm nay. Tốn cơm mà chẳng đưa ra cái gì mới và thuyết phục người dân. Tôi dân thường không làm được việc to tát, vậy tôi chỉ xin được làm một việc nhỏ mọn là đi kêu gào bằng mồn tôi rằng “trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam, xin đừng cho cái lưỡi bò liếm sạch biển đông”

      • Quyenduocnoi đã nói

        Em đã đọc một số bài của “bố già” VDT rồi. Không ngửi nổi ! Chỉ thấy tên của bố ấy là phát ngấy lên rồi, sao có thể đọc nổi, hở giời ?!

    • Khách đã nói

      “Lòng yêu nước là hiểu và ủng hộ những việc làm của Đảng và Nhà nước ta trên các mặt trận chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa để đạt được các mục tiêu đề ra”
      - Về ngại dao: dao kéo cái giề, mà khi thằng tàu tập trận cả tháng mới lên tiếng; ngư dân bị bắt thì lí văn nhí… Dân đề nghị được biết nội dùn ĐỊNH HƯỚNG vời anh cả thì đánh bài… giả lơ…
      - Về Kinh tế: 4 tỷ USDS là cái đỉnh rỉ vì không đến mức kỹ luật; Bauxite “đồng thuận cao”, “chủ trương lớn” nhưng đến giờ chuẩn bị đem bán căng biết đi đường nào….
      - Về 9 chị, 9 em: Suốt ngày hù dọa dân chúng về con ngoái ộp mơ hồ: “Thế lực thù địch”, “phản động”, ‘tự diễn biến”…
      - Quân sự: éo cần lói nhiều – đất quân sự nằm trong sân bay dùng làm sân… gofl
      - Zăng hóa : Cướp, giết, hiếp, xu hàng đầy trên các tờ bấu…

      em xin tạm hết ạh !

    • Giấu Tên đã nói

      Gửi ông Thông, thưa anh Ba và các bạn, tôi thực sự tin rằng cái PGS-TS của ông là thứ giả do mua bán mà có, hoặc bằng tiền bạc hoặc bằng liêm sỷ. Bài viết chỉ là thứ bồi bút không có liêm sỷ nên không đáng bình luận.

      Tuy nhiên đã mất công có lời ở trên, xin được tiện bút nhắc nhớ ông và những người như ông, lời Hồ Chủ Tịch:

      “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, trang 261)

      “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” (HCM toàn tập, NXB Sự thật, tập 4, trang 283)

      Hỏng thì phải đập bỏ, đuổi thì phải cút.

      • danviet đã nói

        chắc chắn là tay Lý Thông (VD.Thông) này có bằng giả rồi.

        ABS không cần đăng mấy bài nhố nhăng như của VDT, tốn đất, làm bẩn mắt độc giả.

    • TungDao đã nói

      Muốn nói đến lòng yêu nước là phải nói đến thái độ nhận thức : ai là thù và ai là bạn.
      Với người lính thái độ yêu nước rất rõ ràng là nhắm thẳng quân thù mà bắn.
      Với xã hội VN hiện nay, TQ là kẻ thù truyền kiếp. Những hành động gây hấn gần đây chỉ là hành động tiếp theo các âm mưu thôn tính các quần đảo HS-TS của VN vì lợi ích cốt lõi của chính quyền TQ ở Biển Đông.
      Qua hành động táo tợn, du côn của chính quyền TQ với biển đảo và chủ quyền quốc gia VN. Xã hội, người dân VN rất bất bình và phản ứng gay gắt bằng hành động biểu tình một cách ôn hoà, trật tự nhất là Hà Nội biểu tình rất văn minh cùng với văn hoá thủ đô.
      Cho rằng “…Thể hiện bằng lời nói, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với năng lực, và trong khuôn khổ pháp luật thì các hoạt động hô hào cũng là một cách nhưng lại không mang lại hiệu quả nhất…”. Đây chính là nhận thức của người viết chứ không phải nhận thức của Chính phủ. Với chính phủ là phải thông tin đầy đủ về tình hình biển đông và nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền biển đảo. Người dân hiểu rằng phải hành động bằng lương tri của mình là góp một tiếng nói với Chính phủ là hành động thiết thực, là trách nhiệm phải làm, nên làm lúc này là biểu tình để tỏ rõ thái độ với chính quyền TQ, phản đối TQ. Vậy không hô hào thì phải làm gì?. Ý tác giả là mang súng, bom đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán TQ?.
      Mới đây, thủ tướng Nguyễn tấn Dũng tiếp xúc với cử tri Hải Phòng nhấn mạnh : “…Chủ quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm, Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ làm hết sức bằng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc…”. Vậy thử hỏi sức mạnh dân tộc là gì?. Nếu là sức mạnh của quân sự VN thì lầm mà là sức mạnh của lòng dân, là tinh thần yêu nước quật cường của nhân dân VN!.
      Cho rằng lòng yêu nước của nhân dân bị lợi dụng với âm mưu làm “…cô lập và làm suy yếu đất nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm suy yếu để đi đến lật đổ chế độ.”. Một nhận định quá ngây ngô về lịch sử đấu tranh của nhân dân VN, là sỉ nhục về nhận thức của nhân dân. Nếu theo cách hiểu của người viết, thì chế độ này không còn, Đảng không còn. Đã qua rồi thời văn minh bao cấp, giờ là văn minh của thời đại thông tin. Không ai có quyền và đủ tư cách để lợi dụng được người dân VN ngoài Đảng và Nhà nước VN.
      Tôi xin dừng tại đây vì sẽ đi xa vấn đề và không đúng với một ý kiến nếu quá dài.
      Tôi chỉ kết luận : Không thể dùng ĐỨC TIN và tính BIỆN CHỨNG xã hội để đánh giá sai về biểu tình chống TQ và lòng yêu nước của nhân dân VN.

      • TungDao đã nói

        Kính gửi Nhà Văn Nguyễn Đình Chính và năm người bạn cựu chiến binh của ông.
        Nếu được Ông và các người bạn của ông xin phép UBND thành phố HN mở một cuộc hội thảo về chủ đề này.
        Tôi sẽ tham gia và hứa sẽ bảo trợ tất cả chi phí cho cuộc hội thào này. Mong phản hồi của Ông. Thân.

    • Cuu Chien Binh đã nói

      Nguoi viet bai nay la nguoi duoc song bang tien thue cua dan chu khong phai nguoi dan lao dong va nop thue ! La nguoi dang co gang yeu Dang mot cach vung ve va gia tao ! Xem thay nhu bai xa luan cua xa phuong , sao nha van lai gioi thieu la “sac ben” nhi ?

    • Lantien đã nói

      Thưa PGS-TS Vũ Duy Thông,

      chưa nói đến cái lô-gíc có vẽ “khiêng cưỡng + gượng ép” của bài viết
      chưa nói đến cách lập luận “một mình một chợ” của khối người ghi trước tên mình những chữ viết tắt
      chưa nói đến những lý lẽ “cả vú lấp miệng em” qua bài viết.

      Em buồn và chợt nhớ đến cụ Nguyễn Du,
      xin gởi đến PGS-TS câu thơ của cụ (gồm tóm nhận định của em về bài viết của PGS-TS) :

      “Rằng : hay thì thật là hay !
      Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào ”

      Thưa Ngài,
      nói thẳng :
      chính PGS-TS phải “ngậm đắng nuốt cay”
      sao lại còn viết như thế nữa ?

      Càng thêm cay đắng càng thêm đọa đày cho chính mình !

      Chỉ tiếc cho PGS-TS !
      Và sợ cho tiền đồ đất nước nếu có 1 ngày PGS trở thành GS !

      Ôi, ngày ấy là ngày “khiếp đảm” !

    • Donga đã nói

      Câu trả lời của chúng tôi là : Mời các nhà văn , cựu chiến binh 8h30′ ngày 28/8/2011 có mặt tại khu vực hồ Gươm , đó là câu trả lời sâu sắc nhất mà chúng tôi giành cho mọi người .

  50. nhà văn Nguyễn Đình chính từ Hà Nội đã nói

    k/g ông BASAM
    Có 5 người bạn lính cũ cùng trung đoàn với tôi cách đây hơn 40 năm , trong đó có một thương binh 2/4 có nhờ tôi chuyển dùm bài viết này lên blog BASAM . Lí do là các ông đó rất muốn nghe ý kiến qua lại của người đọc quanh bài viết này ,vì nó ( bài viết rất ” sắc bén ” này ) đã dăng trên báo HNM ngày 22-8 -2011 nhưng chưa có phản hồi.

    TB: Nếu vì lí do nào đó BASAM không cho đăng thì xin có nhời lại. VÀ nếu vì lí do nào đó BASAM không có nhời lại thì cũng không sao cả.

  51. qx đã nói

    Hổm rày đọc tin tức thấy nhiều vấn đề tồn tại dai dẳng hằng mấy năm trời, thậm chí hàng chục năm trời mà không có dấu hiệu chính quyền và quan lại muốn giải quyết nó như:

    - Việt Nam không có luật biển trong khi hô hào kỷ nguyên hướng ra biển và đang trong vòng chống trả bọn cướp biển đảo.

    - Việt Nam không có luật biểu tình trong khi hô hào dân góp ý và la to chủ trương vì dân: biểu tình là hàn thử biểu lòng dân, không có luật rõ ràng thì đọc sai hàn thử biểu. Đọc sai hàn thử biểu thì đối phó sai. Đối phó sai thì bắt bớ và vu vạ hèn hạ.

    - Việt Nam không có chính sách quản lý lao động bất hợp pháp: tức là không có khả năng an ninh quốc phòng, phòng chống tệ đoan xã hội, phòng chống dịch bệnh ngoại nhập, tận thu thuế, quản lý cầu cống, nhà đất, cư trú, năng lượng và tình trạng quá tải cống rãnh, giao thông, vv… do di dân lậu hưởng lợi tiện ích công cộng mà không có trách nhiệm chia sẻ.

    - vân vân và vân vân lủ khủ …

    Cũng hổm rày đọc tin tức, mà tin tức từ “lề phải” hẳn hoi thì thấy:

    - Bộ ngoại giao, bộ giao thông, bộ nông ngư chi đó, và tất nhiên chính phủ, quốc hội, BTC, đảng, … đồng thanh dạ rang, làm ngay lắp tự, hăng hái hết tốt lực khi nghe lệnh của gã Mã Tiêu – chỉ là một tù trưởng bộ lạc Choang (Zhuang) bên China. Gã này muốn mở đường từ Nam Ninh của bộ lạc Choang thẳng tới Hà Nội để nâng cao tỉ lệ thâm thủng mậu dịch nghiêng về phía Việt Nam, và mở đường cho các công ty xây dựng lô can, xà bần, mạt hạng của bộ lạc Choang này chiếm trọng gói thầu xây công trình cảng biển từ Hải phòng ngược lên mạn bắc, để mà tình yêu nồng nàn thắm thiết da diết phát huy hợp tác hữu nghị.

    - Bộ thông tin tuyên truyền, các cơ quan báo chí, hội nhà văn các tầng nấc, và tất nhiên là đoàn tncs, ban tuyên giáo được sự hậu thuẩn mạnh mẽ của BCT anh mình sáng suốt đã dạ rang, hối hả, lăng xăng, ngày đêm cấp tốc thực hiện ngay mệnh lệnh của một gã vớ vẩn họ Lưu nào đó trong cái băng tuyên giáo China. Việt Nam đã lệnh cho các tờ báo phải ca ngợi China là tốt tốt tốt tốt, phải giữ tình giềng mối như cha với con. Chưa hết, lại còn huy động Bộ CA – AN vào cuộc, cắm vào từng tờ báo cho chắc ăn mối tình phải thắm đỏ rực lòm.

    Thấy vậy quải, tự nhiên nghĩ tới những công dân thực hiện trách nhiệm với đất nước của mình bị đảng ra lệnh cho công an hành hạ thì không có gì mơ mơ hồ hồ nữa. Trong vòng 3 phút CA bắt người trái phép giấu trên một xe buýt; trong vòng 9 phút thì thừa thắng phát huy tinh thần trái phép phạm luật bắt luôn những người còn lại. Chỉ trong vòng tích tắc, rất nhanh nhảu, hăng hái, xông xáo, háo hức thế kia, rõ là giống hệt cách làm khi nhận lệnh Mã Tiêu, khi nhận lệnh tuyên giáo China rồi còn gì.

    qx

  52. Khách đã nói

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/452591/Tuyen-phat-co-gai-tat-CSGT-9-thang-tu%C2%A0.html

  53. củ chuối đã nói

    Xin thề bảo vệ chế độ đến cùng, vụ này lại tốn tiền của dân kha khá đây.ơ sao mấy bác bộ đội không thấy ý kiến, ý cò nhỉ…!
    (dân trí)Con em cán bộ hạ sĩ quan, chiến sĩ công CAND được miễn học phí

    – Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập được miễn học phí.

    Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

    Theo hướng dẫn của thông tư, để được miễn học phí, hạ sĩ quan, chiến sĩ có con được hưởng chế độ có trách nhiệm khai và báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, gửi cấp trung đoàn và tương đương trở lên để được cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” đối với thân nhân. Giấy này sẽ được cấp trung đoàn và tương đương trở lên gửi về gia đình, nơi con của hạ sĩ quan, chiến sĩ cư trú, học tập.

    Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ có trách nhiệm nộp giấy này cho cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập để được hưởng chế độ miễn học phí.

    Ngoài vấn đề miễn học phí thông tư này còn hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và chế độ trợ cấp khó khăn đột suất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ.

    Cụ thể, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ gồm: bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì được cấp thẻ BHYT. Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định tại thời điểm mua thẻ BHYT.

    Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây: Bị tai nạn, ốm đau từ một tháng trở lên, hoặc phải điều trị tại bệnh viện từ 15 ngày trở lên; có nhà ở bị cháy, đổ, sập, hư hỏng nặng, lũ cuốn trôi hoặc nơi ở của gia đình nằm trong vùng mất an toàn. Mức trợ cấp là 300.000 đồng/suất/lần, nhưng không quá 2 lần/năm. Trường hợp thân nhân của chiến sĩ, hạ sĩ quan bị tử vong mất tích được trợ cấp khó khăn mức 600.000 đồng/suất. Trường hợp cùng một thời điểm hạ sĩ quan, chiến sĩ có nhiều thân nhân đủ điều kiện trợ cấp khó khăn, thì được trợ cấp tương ứng với các mức nêu trên.

    Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ thôi hưởng các chế độ, chính sách quy định tại thông tư này khi hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ; trở thành học viên các trường CAND; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu CAND hoặc bị trả về địa phương. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nếu đã thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định pháp luật về BHYT thì không được cấp thẻ BHYT theo quy định của thông tư này. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/9/2011.

  54. Nguyen Tuan đã nói

    Đề nghị anh BS cho đang cái này lên trang đầu,”http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110823/Xet-xu-co-gai-tat-CSGT.aspx” chỉ vì một cái tát mà đi tù 9 tháng, một bản án quá nặng. Nếu nói bản án mang tính chất răng đe dân chúng thì HDXX cũng nên suy nghĩ lại chứ? làm gì thì cũng phải cho người ta một con đường quay đầu chứ. Vụ hai Cảnh sát đánh nhau cũng la chống người thi hành công vụ nhưng cũng đâu đến nỗi vậy đâu

  55. Lân đã nói

    Mừng Ts. Diện đã ra khỏi cơ quan an ninh. Nghỉ lấy sức mai lại làm việc tiếp. TS Diện không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Tất nhiên họ lấy sức mạnh để trấn áp thì cũng phải chấp nhận vất vả , hy sinh…Đó là sự hy sinh cần thiết cho cộng đồng.Họ thừa biết những ai có ảnh hưởng tới nhân dân yêu nước, họ có cả một bộ máy nhận lương để lo việc đó, họ có quá nhiều mưu kế…họ có thể gây phiền nhiễu tới mức làm người ta chán..và bỏ cuộc. Sức mạnh của Ts Diện là ở trang blog nhỏ bé…mà không phải ai cũng có khả năng làm được. Nhờ có trang ABS, XD…mà bà con ta biết nhiều thứ, biết điều hay , lẽ phải, biết yêu nhân dân, Tổ Quốc…Thật là buồn, thật là lo cho vận nước..Mong ABS tiếp tục thông tin cập nhật. Cầu chúc cho TS Diện mạnh khỏe, bình an, giữ vững tinh thần. Nhân dân yêu nước luôn dõi theo mỗi bước đi của Anh với tình cảm quí mến, tin yêu..

  56. Khách đã nói

    http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/de/0b/VNG_bao.jpg

    Có cái hình này hay nè anh Ba. Hình như câu đó là: ” Đã rằng Âu-hoá sao còn cứ chịu ảnh hưởng của nước tàu”! Hề hề

  57. Ngamguihuycan đã nói

    May cho chính quyền là sáng 21/8 trời mưa, nên số người biểu tình ít.
    Họ đã huy động lực lượng rất đông để bắt bớ, tra hỏi người biểu tình.
    Nhưng họ không bao giờ đông hơn NHÂN DÂN.
    Số người chỉ cần lên đến 1.000- 2.000 là họ không đủ lực lượng để giải quyết.
    Chưa kể là: Những người thừa hành cũng dần dần thay đổi nhận thức để đứng về phía yêu nước.
    Vậy : Biểu tình càng phải ĐÔNG hơn nữa, NHIỀU LẦN hơn nữa.

  58. tiến sĩ giấy đã nói

    Ngân hàng Nhà nước có thể giữ vàng cho dân ;)
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/ngan-hang-nha-nuoc-co-the-giu-vang-cho-dan/
    Vào Sè Ghềnh nghe dân nam bộ hay nói “nghe nó là bán lúa giống” mà chẳng hiểu gì sất :(

    • Donga đã nói

      Chính xác phải là : CON BẠC KHÁT NƯỚC ĐỀ NGHỊ GIỮ VÀNG CHO NHỮNG NGƯỜI NHẸ DẠ .

    • Khách đã nói

      …là gởi xong coi như “gió vào nhà trống” đó bác Tiến sĩ Giấy à! khà khà.

    • Khách đã nói

      Nghĩa là đừng nghe mấy thằng mất dạy đó xúi dại,nó giữ rồi nó bán luôn,dân mà đòi thì “nhà cầm quyền + N.Hàng” sẽ cho lực lượng đeo băng đỏ đạp mặt…làm gì được nhau. Còn nếu kiện,thì sẽ được trả lại bằng mớ tiền VN đồng mất giá,như tờ giấy lộn mà thôi.

      Theo tôi nghĩ,bè lũ bán nước đã bán hết vàng bỏ túi riên,gửi ngân hàng nước ngoài hết rồi,giờ đến bòn rút cho bằng hết vàng của dân trươc khi bỏ chạy đây.

      Tiền của mình thì mình giữ bà con ơi,thời buổi loạn lạc còn hơn 30/4.

      Chán không muốn nói đến nữa . Khi nào thì mình mua 1 ổ bánh mì giá 1.000.000 đây????????????>

    • khách đã nói

      “..người dân mở tài khoản, ngân hàng giữ hộ tiền, (chứ) ngân hàng không phải là kênh đầu tư… Nếu người dân muốn kinh doanh vốn, phải đầu tư ở thị trường chứng khoán..”

      “…để Ngân hàng Nhà nước thay mặt nhà nước huy động số vàng đó? Dân sẽ có chỗ gửi vàng an toàn mà Nhà nước lại tận dụng được để tăng dự trữ ngoại hối, khi cần có thể chuyển đổi ra đồng vốn kinh doanh hoặc can thiệp thị trường khi cần thiết”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt vấn đề.

      Tui thấy quan chức chính phủ đang dụ khị dân gửi tiền dô nhà nước..mà cái điều tui trông thấy nhỡn tiền là tiền ấy lại chảy tọt vào túi nhóm lợi ích…, bọn dự án…
      Dzồi có lúc nhân dân chỉ còn cầm các tờ giấy lộn trên tay…
      Khi đó biết cái bầy sâu tham nhũng đó tản mác nơi đâu…Nhân dân tìm em nơi đâu trên cái thế giới này chém chém chém (…)

      Nên nhớ, chính phủ nếu chống tham nhũng thực sự, vì dân thực sự, vì nước thực sự thì nhân dân sẵn sàng vét đến phân vàng cuối cùng, góp vào giọt mồ hôi thậm chí đến giọt máu cuối cùng để ủng hộ chính phủ giữ cho đất nước vững vàng chẳng phải sợ thằng Tàu, thằng “thế lực thù địch” nào cả .

      …Còn tình hình trấn áp dân loạn xạ như hiện nay thì nhân dân xin kiếu!!!.

    • minhnhi đã nói

      Cứ nghe lời mà gởi thì coi như cúng khỏi đốt nhang

    • Khach@gmail.com đã nói

      Nguy cơ kết kim treo lơ lửng trên đầu của những người đã gửi vàng cho ngân hàng. Khi bị kết kim thì người dân dù muốn cũng không thể rút ra khỏi ngân hàng. Các bác bảo trọng nhé

    • nicecowboy đã nói

      @ Tien si Giay
      Vậy thì Cao bồi Nam bộ, người Saigon gốc xin giải thích cụm từ trên, đồng thời kể luôn sự tích vì sao có cụm từ đó nhé.
      Từ xa xưa lúa giống là cực kỳ quan trọng với nông dân, thà nhịn đói tí chứ không dám bán hay ăn lúa giống, vì sẽ không thể tiếp tục vụ mùa sau (không dễ mua hạt giống như bây giờ) . Bởi thế người ta cũng hay nói còn cái giống gì mà làm ăn chứ !. Nghe nó là bán lúa giống, nghĩa là làm theo lời nó, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái tai hại lớn lâu dài về sau, tiêu là cái chắc.
      - Người Saigòn hay bắt chước dân miệt vườn Nam bộ nói câu này, kể từ sau năm 1975. Lúc đó có chiến dịch cải tạo tư sản, tầng lớp trung lưu : ngoài các biện pháp hành chính khác (đi kinh tế mới, xóa hộ khẩu, tịch biên nhà….), còn có việc hàng hóa sản phẩm của những người thương gia được nhà nước trưng mua, thu mua và làm giấy cam kết trả tiền đàng hoàng. (Trước nay dân Saigon đâu có hiểu, có bao giờ biết từ “trưng mua, thu mua…” của Nhà Nước XHCN là gì, cứ nghĩ là mua bán thì sẽ sòng phẳng như tụi TBCN, hoặc mình nên nhịn, san sẽ chút cho nhà nước gọi là đóng góp). Ai dè khi hàng hóa đã giao rồi thì mới tá hỏa khi thấy giá trưng mua chỉ bằng 1/100 giá thị trường, cũng có khi khá hơn, đến 1/10 giá thị trường lận ! Tuy vậy, tiền trả cho người bị trưng mua dù rất ít thì cũng không phải là tiền mặt, mà là tiền tài khoản, nghĩa là trả thẳng vaò một tài khoản ở ngân hàng, và muốn rút ra để chi xài thì phải làm đơn xin ngân hàng, mỗi lần chỉ một tí tẹo (đa phần phải hơn 10 năm sau mới rút ra được hết, tiền lãi không có, ngoài ra còn bị cán bộ ngân hàng ngắt véo mỗi khi xin rút ra một tí). Cao bồi thề là sự thật 100% vì mình chính là người trải nghiệm, trải nghiệm cả ở hai phía mới chua chát chứ : tài sản của bố mẹ là người bị trưng mua, mặt khác lúc đó cao bồi lại là cán bộ ngân hàng có liên quan đến việc chi trả tiền trưng mua trong choiến dịch này !
      Lúc đó một số nông dân đã cười bảo dân SG : ai biểu nghe nó làm chi, bán lúa giống mà ăn ! Kể từ đó, dân SG bắt đầu hiểu ra ngân hàng nhà nước XHCN là cái chi chi ? Là cái mà nếu ta nghe nó, thì ta sẽ bán lúa giống.
      - Vụ đổi tiền những năm thập niên 70,80 cũng thế . Tiền mặt nếu trên mức qui đổi thì nên mua sắm hàng hóa đi, hoặc cho người thân, người nghèo, chứ mà nghe lời mấy ổng cứ mang ra đổi hết, phần trên định mức gửi vào ngân hàng cho an toàn… thì… 20 năm sau cũng không nhận lại được. À quên, 40 năm chứ, từ đó đến nay đã 40 năm rồi., 1 triệu đồng (tiền mới) thời đó mua được khoảng 20 lượng vàng, đến nay nếu mấy ổng tử tế có trả lại đủ thì cũng chưa được bửa nhậu cho mấy ổng !
      Sau vụ này, thì người ta không nói là nghe lời mấy ổng là bán lúa giống nữa. Người ta lại hay nói : đừng nghe những gì…., mà hãy nhìn những gì …..
      - Chuyện ngân hàng VN thời xưa, thời sau 75, và thời nay… thì nhiều vô kể, vì thú thật là Cao Bồi trong ngành này từ nhỏ đến lớn . Nhưng kinh nghiệm ngàn đời của cha ông ta, giữ vàng chôn vàng dưới đất cất dấu mà lại khôn ngoan hơn ta ngày nay. Tiền chỉ là giấy, in bao nhiêu cũng được, giữ tiền mặt khác gì giữ tờ giấy nợ của nhà nước (muốn xù thì xù), nhưng nếu xách tiền gửi vào ngân hàng VN (tớ nói là ngân hàng VN thôi nhé) thì cái ngu nhân lên gấp đôi. Còn nếu xách vàng đi gửi ngân hàng (kể cả ngân hàng nhà nước) như ông Thống đốc mới vừa phát biểu đó, thì dân Sègòng chỉ cười nói : bán lúa giống !
      Bây giờ nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng nhé, không đùa nữa ! Mấy cha nội ngân hàng này làm sai rồi sửa, sửa rồi lại sai, lại sai lại sửa tùm lum. Nội trong việc chính sách đối với việc kinh doanh, quản lý, cất trử, lưu thông vàng… của người dân đã thấy bất nhất, thay đồi soành soạch. Mấy tháng trước thì cấm nhập khẩu vàng, sau đó thì chỉ cho ngân hàng nhập hạn chế (không phải tất cả các đơn vị kinh doanh vàng như trước), còn bây giờ hoảng quá vì không quản lý được giá vàng nên cho nhập vàng thoải mái không hạn chế quota định mức gì cả ! Cứ cái đà này thì vài tháng nữa có khi cho phép cá nhân người dân được quyền tự do ra nước ngoài mua vàng về luôn ? hix.
      Trước thì cho phép ngân hàng thương mại được huy động và cho vay vàng, không kiểm soát để gây thiệt hại rất lớn cho những ai lỡ vay bằng vàng, vàng lên giá liên tục lấy đâu mà trả nổi, thiệt hại lớn biết bao. Rồi mây tháng trước, thấy dân kêu quá, cấm ngân hàng cho vay bằng vàng (OK, nhưng không có cách giải quyết triệt để những khoản vay bằng vàng trước đó đang còn nợ ?). Cấm cho vay bằng vàng thì ngân hàng huy động vàng làm gì, vừa giữ vàng giùm dân vừa phải trả lãi cho người gửi vàng sao ? (ngân hàng đâu dám đem vàng của dân gửi để bán lấy tiền để kinh doanh, vì nếu giá vàng lên nhiều như vừa qua thì chết ngân hàng). Thế là vàng ứ đọng trong nhân dân một cách không hiệu quả, không làm chức năng lưu thông như một loại tiền tệ, mà cũng không được mang ra để mua bán trao đổi được. Vậy là ông ngân hàng nhà nước lại nghĩ ra kế sách khác : giữ vàng giùm dân !
      Chuyện giữ vàng giùm dân này, xét về lý thuyết, và qui định pháp lý hiện hành, là không đúng với vai trò, chức năng của ngân hàng nhà nước . Ngân hàng nhà nước không được thực hiện kinh doanh (giữ vàng làm gì nếu không nhằm kinh doanh, dù là biến tướng dưới hình thái nào) như các ngân hàng thương mại, mà chỉ được thực hiện vai trò quản lý, điều tiết, kiểm tra giám sát … các hoạt động của ngân hàng thương mại , thực hiện các chính sách lớn về tiền tệ, tài chính của nhà nước…. Nếu ngân hàng nhà nước kinh doanh vàng, thì là vừa đá bóng vừa thổi còi, cái này thì người gửi vàng cho ngân hàng nhà nước chết là cái chắc. Dùng vàng của dân để kinh doanh mà bị lỗ, thì ông Ngan hàng nhà nước lại ra cái chính sách qui định gì đó tạm thời giữ vàng của dân thêm mươi năm nữa là xong.Hoặc qui định nếu có vàng trên định mức bao nhiêu, thì phải bán hết số trên định mức đó cho ngân hàng, theo giá qui định (hix) là xong.
      Bởi thế dù mấy ông Ngân hàng nhà nước có muốn, có cố tình vi phạm luật để “giữ vàng giùm dân”, thì Cao Bồi tin chắc là đám dân Nam bộ cũng sẽ nói “nghe nó là bán lúa giống”. còn dân Sègòng thì bị trực tiếp lừa bao nhiêu lần rồi, chỉ nói : đừng nghe những gì…. mà hãy nhìn những gì…..
      (Chuyện dài dài về Ngân hàng xứ Vịt).

      • khachquaduong đã nói

        Ai bảo với bác ngân hàng không dám lấy vàng gửi bán thành tiền để kinh doanh? Vàng vay lãi suất 1% trong khi tiền cho vay hai mươi mấy phần trăm thì ngu gì ngân hàng không bán vàng của dân để lấy tiền cho vay? Lúc đó làm sao ngân hàng biết được vàng lên như bây giờ?.
        http://dvt.vn/20110822065634442p69c72/nguy-co-no-xau-ngan-hang-tang-do-gia-vang-len-cao.htm

      • nicecowboy đã nói

        Kính bác Khachquaduong, Cao bồi đang nói chuyện ngân hàng không dám bán vàng lấy tiền vào thời điểm này, trong những năm vừa qua, và thời gian sắp tới, chứ không phải xa xưa trước đây lúc vàng còn ổn định giá. Thực tế, và ngay cả trong lý thuyết, Ngan hàng làm ăn đúng đắn không bao giờ liều lĩnh bán ra ngoại tệ ,hay bán vàng để lấy tiển đồng kinh doanh, sau một thơi gian thì mua lại vàng đâu ạ. Đó là chơi trò đánh bạc. Ngân hàng chỉ kinh doanh vàng (mua vàng rồi bán lại số vàng đã mua để lấy chênh lệch), chứ không dám bán đi số vàng của dân gửi lấy tiền mặt kinh doanh, rồi thời gian sau mua lại vàng đấu ạ. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng kinh doanh vàng hay ngoại hối theo kiểu liều lỉnh may rủi, nhưng họ vẫn có khống chế định mức tồn quỹ vàng/ngoại hối định kỳ, số vàng hay ngoại hối mua bán không được vượt quá một tỉ lệ % nào đó số vàng hay ngoại hối dự trữ định mức (để không bị lỗ quá nhiều…)Cho nên, thời điểm này, nếu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP VAY BẰNG VÀNG, THÌ CHẢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÀO CHỊU NHẬN HUY ĐỘNG BẰNG VÀNG. Huy động rồi cất giùm cho dân à ? lại phải trả lãi cho dân, còn số vàng huy động đó thì ngân hàng chả dám bán ra lấy tiền mặt nữa đâu ạ. Vài anh làm liều thì đã bị bài học nặng nề vừa rồi đấy.

  59. Mongun đã nói

    “….Bẩm Ngọc Hoàng, vì hôm qua ngay trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Doan đã xúc phạm họ rau muống nhà chúng con khi lặp đi lặp lại, rồi còn nhấn mạnh, đay nghiến rằng đại biểu Quốc hội loại ấy là “nghị sĩ rau muống”. Phó Chủ tịch nước thì ăn nói phải chừng mực, chỉn chu, không thể xúc phạm nhà chúng con. Gì thì gì rau muống cũng đường đường là… Quốc rau, Phó Chủ tịch nước hay Phó nhà Trời đi nữa cũng không thể xúc phạm Quốc rau như thế được!

    – Xúc phạm, xúc phạm quá thể! Có thật thế sao?

    – Báo chí đăng rồi. Ngọc Hoàng bấm vào đây đọc sẽ thấy: “Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Đừng để có nhiều “nghị sĩ rau muống”.”
    ———————————

    http://truongduynhat.vn/?p=3236

    • PHƯỜNG GIÁP BÁT đã nói

      Chủ tịch QH nói:
      – Chúng tôi ( QH ) rất cần và sẽ nhân giống nhiều nhiều hơn nữa những tiên sĩ ” rau muống ” để giúp cho Đ. lớn manh.

  60. Dân Thời đã nói

    “BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHỮNG NHÓM LỢI ÍCH Ở HÀ NỘI”
    -> Các bác tư sản đỏ nhà ta đang tranh thủ hốt hụi chót rồi wa nước ngoài vui thú điền viên.
    Đề nghị các bác trí thức, doanh nhân… trong và ngoài nước lập ỦY BAN ĐIỀU TRA danh sách tài sản mà các ông này đã lấy tài sản của nhân dân thì sẽ phải trả lại cho nhân dân.
    “Cái gì của Xêda thì trả về cho Xêda”

  61. Nhanquyen đã nói

    Nam Phương (NP): Họ giam anh và có thẩm vấn gì không?

    Ngô Duy Quyền (NDQ): Tất nhiên là có. Họ thẩm vấn đi thẩm vấn lại. Họ hỏi là tại sao anh lại bị bắt về đây? Tôi trả lời là tôi đi biểu tình cùng bà con để tỏ thái độ phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam, cướp bóc ngư dân Việt Nam. Họ nói lại là anh có biết tụ tập đông người không xin phép như thế là vi phạm nghị định 38 của chính phủ. Tôi bảo là cái nghị định này không hề điều chỉnh hành vi biểu tình. Về mặt tình cảm, đó là tình cảm thiêng liêng tỏ sự quan tâm của người dân đối với vận mệnh của đất nước. Quyền biểu tình là quyền được hiến pháp công nhận. Nghị định 38 của các anh như anh nói là điều chỉnh sự tụ tập khác. Còn biểu tình là biểu lộ cái ý chí, có mục đích rõ ràng và là quyền căn bản của công dân. Anh giải thích thế nhưng quan điểm của tôi là như vậy.

    NP: Thế rồi?

    NDQ: Rồi họ nói là vừa rồi có văn bản của UBND thành phố yêu cầu chấm dứt sự tụ tập đông người và không được biểu tình. Tôi trả lời họ là tôi được biết, tôi có nhận. Nhưng tôi cho cái văn bản này không phải là văn bản qui phạm pháp luật mà người dân phải thực hiện. Bởi vì nó không có giá trị hiệu lực pháp lý, chẳng ra ngô, chẳng ra khoai, không số, không tên, chẳng có người ký, đóng hai cái dấu treo. Còn các cơ quan đài, báo, tuyên truyền, họ đọc văn bản ấy là do sự cẩu thả của họ. Tôi là một trong số 25 người đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối và yêu cầu hủy bỏ văn bản này. Tôi nói thêm với anh là văn bản còn đưa ra những nhận xét sai lệch, thiếu cơ sở “lực lượng thù địch” nọ kia, này khác.

    NP: Họ trả lời anh ra sao?

    NDQ: Họ nói họ sẽ nghĩ lại. Rồi hỏi anh còn ý kiến gì không? Tôi nói là cơ quan nhà nước ra luật thì phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng người dân. Quyền biểu tình của người dân theo hiến pháp, bây giờ nhà nước ra cái luật, Quốc Hội sớm ban hành luật biểu tình để người dân và chính phủ cùng tôn trọng luật để khỏi có việc các anh phải đối xử thô bạo với người dân như thế này.

    Khi họ viết xong (biên bản thẩm vấn), họ đưa cho tôi đọc. Tôi bảo không. Việc này là việc của các anh. Anh là công an, anh mặc sắc phục. Tôi tôn trọng anh, tôi trả lời. Tôi chẳng có nhu cầu đọc lại làm gì. Họ nói tôi phải đọc lại để ký xác nhận các lời khai. Tôi bảo không. Tôi không có nhu cầu. Anh có biết biên bản ghi lời khai áp dụng khi nào không? Chỉ khi chúng tôi tự nguyện khai báo điều gì hoặc chúng tôi phạm tội quả tang. Còn đây thì tôi chẳng có nhu cầu gì hết trong khi tôi đang bị bắt trái pháp luật. Yêu cầu anh giải thích việc các anh bắt người, còn tôi chẳng ký gì hết.

    Sau đó, họ đòi tịch thu điện thoại của tôi, đòi tôi giao nộp. Tôi nói đây là điện thoại cá nhân, không thể giao nộp cho các anh được. Còn các anh cưỡng chế phải có lý do chứ. Tôi không đưa, còn các anh thích thì các anh cứ cướp, không sao cả. Thế là một tên an ninh đeo biển tên Hùng, đeo 2 sao 2 vạch là trung tá thì phải. Hắn ôm người tôi, còn một tên khác thì thò tay vào túi quần tôi lật tay tôi ra lấy cái điện thoại. Một lúc sau, tôi nói các anh ngang nhiên cướp tài sản của người dân giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Một lúc sau, họ lấy một tờ giấy ghi là biên bản giữ tang vật.

    Tôi đọc thấy hàng chữ ghi “người dân tự nguyện giao nộp”. Tôi thấy buồn cười quá, nói với họ rằng các anh mặc sắc phục, các anh là người cơ quan nhà nước thực thi pháp luật mà đổi trắng thay đen. Các anh vừa ăn cướp của tôi mà lại nói là tôi tự nguyện giao nộp, là các anh mất trí hết cả. Tên công an nổi khùng lên nói “Ðây là đồn công an, tôi có quyền yêu cầu anh.”

    Tôi bảo ở đồn công an thì anh được làm tất cả mọi việc à? Ở đồn công an thì anh được cướp tài sản của dân à? Nếu anh xác nhận điều này thì tôi ký ngay. Nếu không, các anh cứ lấy đi. Anh lấy luôn, khỏi cần trả lại tôi. Thế là tôi đứng lên, đi ra chỗ bà con cùng bị bắt, coi như xong việc. Tôi không ký gì hết.

    Ðến cuối buổi trưa, tên mật vụ trẻ mang điện thoại trả lại cho tôi. Ðấy là chuyện xảy ra ở đồn công an số 1 của huyện Từ Liêm, nằm ở xã Mễ Trì. Sau đó, đến khoảng 4 rưỡi chiều Chủ Nhật, họ đưa tôi lên một chiếc xe con có 3 tên mật vụ kèm cùng một tên tài xế đưa tôi đến đồn công an quận Hoàn Kiếm. Ở đấy họ tiếp tục thẩm vấn. Chuyện kể thì dài lắm. Nói chung là chứng kiến cảnh họ đối xử với dân cực kỳ thô bỉ và man rợ.

    NP: Xin anh cho biết sự đối xử của công an thế nào?

    NDQ: Có 3 người biểu tình bị họ nhốt riêng. Khi bị giam, họ không hề đọc lệnh, không hề đưa bất cứ tờ giấy gì. Ðến 12 giờ đêm thì chúng tôi xô ra yêu cầu cho xem có văn bản nào bắt giam không. Họ không cho xem. Có 3 người bị tạm giữ hình sự.

    NP: Họ là những ai?

    NDQ: Một bạn tên là Dũng. Chị Xuân Bích và chị Bùi Thị Minh Hằng. Ba người này bị đưa vào phòng tạm giam của tù hình sự. Bạn Dũng đến sáng tôi gặp thì bạn ấy cho biết bị giam chung với mấy người bị án ma túy. Chị Xuân Bích bị giam ở buồng tù hình sự nữ. Chị Minh Hằng khi họ cưỡng chế chị vào buồng ấy, trước khi tống vào, họ đòi kiểm tra đồ đạc, thu giữ ở ngoài. Họ cưỡng bức lột trần quần áo để họ kiểm tra và chị không chấp nhận. Chị phản ứng quyết liệt. Chị ấy đập điện thoại. Chị nói công an thu giữ thì khi lấy lại được cũng không đúng thời giờ nên chị ấy thả điện thoại vào chậu nước. Cả đêm hôm ấy họ cố cưỡng chế chị ấy vào nhưng chị ấy kiên quyết ngồi ở giữa đám chúng nó. Mỗi lần chị ấy nói thì ở cái phòng lấy cung xa xa, chúng tôi nghe thấy đều chạy ra phản đối. Khi chị ấy ngồi yên một lúc thì chúng tôi lại tranh thủ nghỉ, nằm vạ vật ở sàn nhà, người thì nằm trên ghế. Ban ngày lấy cung, ban đêm dồn vào canh chừng.

    Ngày hôm nay, trước khi họ đưa chị ấy đi Hỏa Lò (trạm tạm giam tù hình sự của thành phố Hà Nội) họ cưỡng chế lấy vân tay. Cả nam cả nữ hơn chục công an quây quanh chị ấy, bẻ tay, vặn tay làm đủ chuyện để cưỡng bức lấy vân tay chị ấy. Kinh khủng. Cả bọn chúng tôi đàn ông con trai không cầm được nước mắt.

    Họ đối xử với người dân cực kỳ thô bỉ. Tôi cũng bị họ đập hai phát. Khi họ lấy vân tay tôi, tôi yêu cầu họ đưa ra văn bản nào đó của cơ quan có thẩm quyền mà tôi phải chấp hành, thì tôi chấp hành. Hoặc là phải giải thích cho tôi quy định này nó nằm ở đâu, theo thông tư hay luật nào. Tên công an hình sự bảo “Anh phải làm như thế. Nếu anh không làm tôi sẽ cưỡng bức. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh việc này.” Sau đó họ gọi nhau, ép tôi. Thằng thì vặn tay, hai thằng hai bên. Khi tôi cưỡng lại thì một thằng đập tôi hai cái vào vai bên phải. Tôi nghĩ làm sao phản kháng lại một lũ trâu bò như thế, rồi cũng phải để cho hay người giữ hai bên lấy vân tay. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

    NP: Họ giam tới bao giờ?

    NDQ: Họ giam tới 8 giờ tối Thứ Hai. Lúc đó, có 5 anh em gồm tôi, bạn Trịnh Vĩnh Long, anh Ðinh Hoàng Thạch, bạn Nguyễn Tiến Nam và một bạn tên Ðức không nhớ rõ họ, không phải Nguyễn Trí Ðức.

    Khoảng 4 giờ rưỡi chiều Thứ Hai, tôi là người cuối cùng bị đưa từ đồn công an ở huyện Từ Liêm về công an quận Hoàn Kiếm.

    NP: Có phải họ bắt giữ lại tổng cộng 11 người?

    NDQ: Năm anh gồm tôi với 3 người đi Hỏa Lò là 8. Một bác nữa tên là bác Dần. Tối qua, lúc khoảng 9 giờ rưỡi mười giờ buổi tối họ có mang đồ ăn tới. Họ mua xôi. Bác Dần nằm và nói bác mệt. Tôi bảo bác cố ăn ít xôi cho đỡ mệt. Bác nói “Không. Bây giờ tao chỉ muốn chết để làm phân bón ruộng”. Mấy cậu công an trẻ ra khuyên bác cố ăn. Bác bảo “Bây giờ công việc duy nhất mà chúng mày nên làm là chúng mày xin lỗi và thả tao ra. Nếu không, tao chết ở đây, làm phân bón ruộng luôn”.

    Khoảng mấy phút sau, họ mời bác ấy vào trong một cái phòng, viết cái biên bản xử phạt vi phạm hành chính cái gì đó, tự làm tự ký vì bác không chịu ký cái gì hết. Lúc đi ra khỏi phòng ấy, bác quay lại tôi giơ tay vẫy, biết là họ thả bác. Bác về từ tối hôm Chủ Nhật. Những người khác thì không biết. Lúc ở quận Hoàn Kiếm thì cũng tương đối muộn. Tôi chỉ biết có 9 người, những người khác không biết chắc chắn, có bị bắt hay không.

    Một người bị bắt giam ở chỗ khác là anh Vũ Quốc Ngữ. Vợ anh ấy báo là anh ấy bị bắt về quận Từ Liêm chứ không về quận Hoàn Kiếm. Anh Ngữ là người mang tiếp tế cho bà con. Khi có việc công an bắt giữ mấy người bên ngoài cổng, anh Ngữ ra ngăn cản nên họ đánh anh và bắt anh vào trong, rồi lấy xe đưa đi.

    Ðiện thoại của tôi mất hết cả số của mọi người nên chưa hỏi thăm được mọi người xem giờ này ra sao.

    NP: Cảm ơn anh đã dành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn này!

    • Khách đã nói

      Đề nghị bác Nhanquyen đưa đường link !

      Nếu đúng như này thì bọn chúng mất trí hết rồi…

    • Lĩnh đã nói

      Đường link: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=135960&z=311

      “Ngày hôm nay, trước khi họ đưa chị ấy đi Hỏa Lò (trạm tạm giam tù hình sự của thành phố Hà Nội) họ cưỡng chế lấy vân tay. Cả nam cả nữ hơn chục công an quây quanh chị ấy, bẻ tay, vặn tay làm đủ chuyện để cưỡng bức lấy vân tay chị ấy. Kinh khủng. Cả bọn chúng tôi đàn ông con trai không cầm được nước mắt.”

      Chị Hằng chị Bích và 1 bạn nữa tên Dũng, 3 người bị bắt đi Hòa Lò dằn mặt ?
      Sao Anh Ba Sàm ít đưa tin về việc này vậy ?

      • Kiên trì sẽ thành công đã nói

        Đọc tin về chị Hằng và chị Bích mà thương quá, thấy quặn trong lòng mà ko thể khóc được vì nỗi căm thù bọn tà quyền và đám cô hồn cứ dâng trào lên. Bà con ơi, xin hãy thức tỉnh những ng xung quanh mình bằng mọi hình thức có thể!

  62. Lại Việt đã nói

    Ngày trước,khi xảy ra những chuyện người BT bị quẳng lên xe,bị đạp vào mặt,tôi đã khuyên vài người bạn nên lập bàn thờ cúng Phật ở nhà họ để tâm tính bớt ác đi để còn được phù trợ khi có việc không hay đối với họ xảy ra.Biết đứng vào cái ác ít để chống lại cái tàn ác,thì,đó là việc Đại thiện !

  63. Victor007 đã nói

    Được biết anh Diện đã ra khỏi cơ quan ANĐT, tôi rât mừng. Thực lòng mấy hôm nay tôi lo cho anh ấy như lo cho người thân của mình (mẹ tôi cũng đang ốm hơn tuần nay), mặc dù tôi chưa một lần quen biết anh, chứ đừng nói là người bị anh ấy kích động, lôi kéo, như báo chí của chính quyền Hà Nội nói. Nhờ anh Ba gửi lời của tôi chúc anh Diện mạnh khỏe bình an. Còn điều này nữa, có thể tôi nói ra nhiều người không đồng tình, đó là vào thời điểm này chúng ta nên kiềm chế để bảo trọng. Chúng ta không sợ nhưng lúc này gây căng thẳng với chính quyền là không có lợi, vì dù sao chúng ta vẫn là số ít. Tạm dừng để lấy lại sức, để suy nghĩ…, nếu tới đây bọn Tàu còn tiếp tục khiêu khích thì chúng ta lại tiếp tục xuống đường.

  64. Khách đã nói

    “TS Nguyễn Xuân Diện vừa ra khỏi cơ quan an ninh điều tra TP Hà Nội, theo giấy triệu tập từ 9-11h15’ hôm nay. Rất nhiều anh, chị, em, bạn bè, đang chờ ở ngoài, hiện mọi người cùng NXD đi ăn trưa, chi tiết về buổi làm việc với cơ quan điều tra sẽ thông báo sau.”

    Ủng hộ TS Diện và bà con Biểu tình !

  65. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Tôi thấy bài này trên web có bản đồ rất rõ.

    Không biết anh 3S cot hể post lên cho bà con xem liên hệ giữa Vn, Ấn Độ và TC không?

    http://web247.78.cyhost.ch/vnch/?p=5686

  66. Lã Thi Đong A đã nói

    Mừng TS Diện đã về nhà!

  67. Khách đã nói

    http://dantri.com.vn/c728/s728-510745/co-quan-thi-hanh-an-da-lap-liem-su-that-vu-an-194-pho-hue.htm

    LOẠN !

    • Khách đã nói

      Về vụ án 194 phố Huế, em Phương Nga đã tuyên bố bác bỏ: không có chuyện lấp liếm sự thật, Việt nam là nhà nước pháp quyền, mọi tranh chấp đều được xử đúng người đúng luật.

    • Khách đã nói

      Những vụ thế ngày chỉ cần “ngửi” là đoán được vấn đề rồi chứ chẳng cần nghiên cứu kỹ.

  68. DOQUOCMINH đã nói

    Hãy gác lại tội ác mà TRỜI KHÔNG DUNG,ĐẤT KHÔNG THA CỦA CỦA TQ TRONG NGÀN NĂM BẮC THUỘC.
    -Nắm 1974 ai dã giết hại hàng chục chiến sỹ hải quân VNCH,cướp toàn bộ quần đào Hoàng Sa của Việt Nam?.
    -Năm 1988 ai đã giết hại 64 chiến sỹ bộ đội hải quân thuộc QĐNDVN và chiếm 7 đảo trong quần đảo Trường Sa(trong đó có đảo Gạc Ma) của VN?.
    -Năm 1979 ai đã xua quân (và tiếp tay cho bọn diệt chủng campuchia)xâm lược suốt dọc tuyến biên giới phía bắc và tây nam VN,giết hại hàng chục ngàn sinh linh người Việt,hủy diệt tài sản,đất đai,hoa màu…làm cho hàng chục ngàn hộ gia đình người Việt phải sống vất vưởng trong cảnh màn trời chiếu đất?.
    -Những năm gần đây,kẻ nào đã xua đuổi,bắt ,giết,chiếm đoạt tài sản của ngư dân VN trong khi họ đang hành nghề kiếm sống trên chính vùng biển trời của Tổ Quốc mình,của ông cha mình truyền lại;và đặc biệt hơn ,kẻ nào đã xâm phạm hải phận VN (TRÊN 100 HẢI LÝ),nhiều lần cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của nhà nước VN?.
    Vậy họ là ai/là kẻ nào?:xin thưa đó chính là TQ ,là:”láng giềng hữu nghị”…là “láng giềng tốt,đồng chí tốt,bạn bè tốt,đối tác tốt”,được đảng và nhà nước VN xác nhận,và luôn tuyệt đối trung thành với cam kết này trên thực tế.
    Còn,hiện nay trên đất liền VN ,TQ đang làm gì?,Thưa rằng:
    -Hàng trăm ngàn ha đất của VN chúng ta hiện tại thuộc đã thuộc LÃNH THỔ TQ dưới các chiêu bài kinh tế được gọi là đất khai thác khoáng sản,đất các dự án trồng rừng… suốt dọc theo chiều dài đất nước-từ bắc chí nam( thậm chí có cả vùng đất Tây Nguyên,một địa bàn chiến lược cực kỳ” nhạy cảm” trong lĩnh vực an ninh quốc gia).
    -Tương ứng với mỗi “LÃNH THỔ THUỘC TQ” như đã nói trên ,một lượng đáng kể người TQ cai quản(trên cả nước khoảng 1,3 triệu người).
    ……
    Người TQ đã,đang và sẽ làm gì với đất nước VN ta ,thiết nghĩ thực tế trên đã quá đủ để mỗi người đưa ra cho mình một nhận định xác đáng;Liệu mưu đồ của họ trên lãnh thổ VN của chúng ta có đạt được như ý?,đó là một chuyện.Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận một thực tế là họ đang gặp may:người đồng chí”,người”bạn bè tốt” của TQ trên lãnh thổ VN đã và đang rất tận tâmTIẾP SỨC cho họ.

  69. Dansegoong đã nói

    “Tien khong chi , duong cu di.. “. He ! he ! Ong Thuyet noi sai roi , do la “chu truong lon cua dang “.
    Sang suot , vi dai , quang vinh , dinh cao tri tue …cua dang cong san VN.

  70. satthat đã nói

    Đây là mọt trong nhiểu chi tiết, bóc trần cái gọi là “vứa là đồng chí, vừa là anh em” mà bọn đai Hán BK vẫn rêu rao , và thật khốn nạn thay, có những kẻ đang nắm quyến, nhắm mắt làm ngơ trươc quyền lợi dân tộc và vận mệnh tổ quóc, hô hào đoàn kết và giữ gìn tình hữu nghị với bọn bành trướg, đánh phá đàn áp ngưởi biệu tình chống TQ xâm lược :
    “Trung Quốc phản đối việc thăm dò dầu khí của Việt Nam trên vùng biển thuộc quyền pháp lý của Trung Quốc
    English.news.cn 2011-05-28 22:33:45
    Bắc Kinh, ngày 28/5/2011 (Tân Hoa Xã) – Trung Quốc phản đối việc thăm dò dầu khí của Việt Nam trên vùng biển Nam Trung Hoa thuộc chủ quyền pháp lý của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du đã tuyên bố hôm nay thứ Bảy.
    “Lập trường của Trung Quốc về Biển Nam Trung Hoa là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi phản đối những hoạt động thăm dò dầu khí do Việt Nam thực hiện, làm xói mòn các lợi ích và chủ quyền pháp lý của Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa và vi phạm sự nhất trí mà cả hai quốc gia đã đạt được về vấn đề này,” bà Khương Du nói trong một bản tuyên bố.
    Bà Khương Du đã đưa ra những bình luận để đáp lại một bản thông báo mới đây nói rằng Hà Nội đã quả quyết những tàu giám sát hàng hải của Trung Quốc đã quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trên Biển Nam Trung Hoa và đã cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của nước này.
    “Những việc có liên quan mà các cơ quan của Trung Quốc thực hiện là hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn luật pháp trên biển và là các hoạt động giám sát trên vùng biển thuộc chủ quyền pháp lý của Trung Quốc,” bà Khương Du tuyên bố.
    “Trung Quốc đã cam kết giữ gìn hòa bình và ổn định trên vùng Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bên có liên quan để tìm kiếm một giải pháp cho những tranh chấp và thi hành bản Cam kết Ứng xử của Các bên trên Biển Nam Trung Hoa,” bà Khương Du khẳng định. ”

    ————–
    in English :
    China opposes Vietnam oil, gas exploration in China’s jurisdictional sea area: FM spokeswoman
    BEIJING, May 28 (Xinhua) — China opposes Vietnam’s exploring oil and gas in China’s jurisdictional area of the South China Sea, Foreign Ministry Spokeswoman Jiang Yu said Saturday.
    “China’s stance on the South China Sea is clear and consistent. We oppose the oil and gas operations conducted by Vietnam, which have undermined China’s interests and jurisdictional rights in the South China Sea and violated the consensus both countries have reached on the issue,” Jiang said in a statement.
    Jiang made the remarks responding to a recent report saying that Hanoi claimed Chinese marine surveillance vessels interfered with Vietnam’s oil and gas exploration in the South China Sea and accused Beijing of violating its sovereignty.
    “What relevant Chinese departments did was completely normal marine law-enforcement and surveillance activities in China’s jurisdictional sea area,” Jiang said.
    “China has been committed to safeguarding the peace and stability in the South China Sea. We are willing to work together with relevant parties to seek a solution to related disputes and implement the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,” Jiang said.

    • Khách đã nói

      Phản đối bà Khương Du “tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam”.
      Phản đối! Phản đối! Phản đối!

  71. Khách đã nói

    Cái gì đây? Báo Tuổi trẻ online: Tuyên truyền chống Nhà nước, lãnh án 4 năm tù

    TT – Ngày 22-8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lư Văn Bảy (50 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN”. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bảy 4 năm tù giam, quản chế tại địa phương 3 năm sau thời hạn chấp hành xong hình phạt.

    Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Lư Văn Bảy đã tiếp tay cho các website phản động, soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu Nhà nước gửi ra nước ngoài đăng trên các website với nhiều bút danh khác nhau.

    TẤN THÁI

  72. Nặc danh đã nói

    ..”Nhưng chưa cần đến việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Làn sóng biểu tình trong mấy tháng qua ở Hà Nội đã khiến nhiều quan chức và đại gia ăn không ngon ngủ không yên. Trước mắt họ là mối nguy cơ về bất ổn chính trị đang dần hiện hữu, là khối tài sản vừa nổi vừa chìm của họ có nguy cơ bị vạ lây với số phận của nền chính trị. Có lẽ đã đến lúc phải thu xếp một nơi cư trú khác, khi ở Việt Nam không còn an toàn để làm ăn và chôn giấu của cải phi pháp…

    Hiển nhiên nếu muốn, những cơ quan nội chính và tư pháp của chính quyền sẽ không quá khó khăn để kiểm chứng sự thật về những dấu hiệu ban đầu của sự đào tẩu của nhóm lợi ích tư sản đỏ và nhóm lợi ích đại gia – một sự thật mà những cơ quan này đã từng tiếp cận không chỉ một lần.”
    Báo chí mạng đều là thông tin rác rưởi, vớ vẩn.
    Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

    Bà con không nên nghe bọn “Thế – Lực – Thù địch” nó bôi xấu nha.

    Qua đaya đọc đẻ xem chúng bôi xấu chế độ ta và các nhà nãnh đạo.
    http://quechoa.info/2011/08/22/b%E1%BA%A5t-d%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-va-nh%E1%BB%AFng-nhom-l%E1%BB%A3i-ich-%E1%BB%9F-ha-n%E1%BB%99i/

  73. hi.hi... đã nói

    “BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHỮNG NHÓM LỢI ÍCH Ở HÀ NỘI” .
    - Vậy hả! Thảo nào chúng đánh phá, quấy rối người biểu tình yêu nước dữ dội vậy!

    • vanchung đã nói

      đừng dùng tử “thảo” – phạm húy đấy nghe!
      xin đồi lại là “thể’ nào, à mà quên, thế nào cũng rất gấn với …
      xin đổi quách thành “Cỏ” nào, chúng độc ác vá thâm hiêm, bần tiên đánh pha, hãm hại ngưởi biểu tình, không từ một thủ pháp nào, kể cả thử phát đểu cáng nhất, chỉ có thê có với bọn tận cùng đáy xã hội đen!

    • Khách đã nói

      Bác đổi nick đi.Hi,hi…là bản quyền của…đại biểu QH.

  74. TungDao đã nói

    Công dân của một nước phải đảm bảo 2 yếu tố quyền và nghĩa vụ qua vị trí và vai trò của mỗi người.
    Cái danh phận ,chức phận và bổn phận được đặt dưới nền tảng luân lý đạo đức để rồi mỗi người có một phận riêng. Người Việt qua bao năm thống khổ có tâm lý an phận thủ thường với sự hững hờ, sự buông xuôi, sự cam chịu và xem đó là bổn phận của mình để giữ cái danh, cái phận.
    Các văn nô của Chính quyền VN không thể thoát được cái phận làm người dưới chế độ này.

    Bổn phận là nghĩa vụ. Nghĩa vụ phải đi đôi với quyền lợi.
    Các cơ quan truyền thông, Chính quyền và CA Hà Nội đã áp đặt bổn phận của công dân và hầu như quên quyền của công dân. Bổn phận của công dân là phải phục tùng NĐ38/2005, vậy quyền công dân ở đâu?.
    Người dân biểu tình là họ đang thực hiện bổn phận và quyền của mình với lương tâm thúc đẩy là họ phải làm những việc phải làm, đáng làm khi tổ quốc lâm nguy. Họ không có tội!.
    Nhân danh một đường lối, chính sách, sự hữu hảo cao cả để mặc định một đạo lý công bằng nhằm khích lệ công dân phải hành sử không theo lẽ thường là nguỵ biện, phản động.
    Có thể bắt giam, xử tù những người biểu tình nhưng không thể bắt giam và xử tù lương tâm chính nghĩa của họ, không thể xoá đi quyền công dân của họ!.

  75. khách đã nói

    Không biết đất nước này mạt vận đến mức nào mà nhiều thanh niên, phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã trở thành những món hàng người không hơn không kém !!!

    “…người vượt biên bán thận, trong lúc gây mê để lấy thận, bác sĩ bên TQ có thể cắt thêm bất cứ bộ phận nào trong nội tạng như gan, tụy… để ghép cho người khác mà nạn nhân không hề hay biết và không biết khiếu kiện với ai.”
    “ 89 trẻ em bị bắt cóc từ VN do một mạng lưới tội ác tổ chức, mang sang bán ở TQ”
    “Hàng trăm cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc bị mất tích”

    Những thảm cảnh này do ai gây ra ???

    Vì Đảng CSVN lãnh đạo duy nhất toàn diện nên không đổ thừa được cho ai. Lịch sử VN sẽ ghi nhớ điều này !

    • Dansegoong đã nói

      Khong biet rang “chi so hanh phuc “cua nuoc CHXHCN VN o muc cao nhat the gioi hien nay va dang xay dung thanh cong “thien duong XHCN” a!
      Chang le cung khong biet den cau :
      “chu tich ho chi minh vi dai song mai trong su nghiep cua chung ta ”
      “dang cong san Viet Nam quang vinh muon nam”
      hay sao.

  76. Chong Phát xít đã nói

    Kính gửi anh Ba Sàm.
    Tôi thấy TS NXD hôm nay làm việc với CA. Mong anh đề nghị TS NXD gửi cho anh bức thư của chị Phương Bích, và đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với ông tổ trưởng dân phố. Vì tôi đoán có thể anh Diện đi làm việc sẽ bị giữ luôn không cho về và họ sẽ thu những tư liệu trên. Như thế họ sẽ bưng bít hết, sẽ rất nguy hiểm cho TS Diện và mọi người. Tôi khẩn thiết đề nghị anh liên lạc khẩn cấp với TS Diện.
    Cám ơn anh.

  77. Nặc danh đã nói

    ……”Quý vị thường dân, quý vị phó thường dân, quý vị cán bộ công chức quèn, chấp luôn quý vị cán bộ có tí ti chức vụ trưởng phòng, phó phòng cấp huyện trở lên… Quý vị cứ thử viết cái thông báo kiểu giống như ‘cậu đánh máy’ (hình thức, không phải nội dung) mà đưa cho các báo bảo họ đăng lên xem, tôi bảo đảm với quý vị là không tờ báo nào họ đăng cho quý vị cả”.”

    Nhận xét này rất đúng và rất trúng.

    Mời các nhà báo Cộng sản, UBND TP, Bộ Tư Pháp tham gia tranh luận nghiêm túc về mặt học thuật trên diễn đan đi.

    Chỉ những ai là thằng hèn thì hãy im lặng.

    • Khách đã nói

      Đéo tranh luận đới ! hèn đới làm gì đươc nhau !

      Hèn, ít học thuật nhưng mà “nịch sử” dao phó nàm nãnh đạo… hiểu chữa !

  78. Khách đã nói

    287. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ‘Biểu tình chẳng do ai kích động’

    ———–
    Có đó, thưa Thiếu tướng. Chính việc TQ đã và đang tiến hành các hoạt động -ngày một táo tợn hơn, thâm độc hơn- nhằm thôn tính đất nước VN, đồng hoá con người VN là nguyên nhân gây ra những phản ứng của người dân VN khiến họ đã phải xuống đường phản đối bè lũ xâm lược. Rất tiếc, những ”công bộc”đang ăn lương từ tiền thuế do người dân đóng đã quay lại đàn áp, bắt bớ, bôi nhọ những người dân yêu nước bởi vì họ đang là bạn tốt của kẽ xâm lược. Thưa Thiếu tướng, như vậy có thể nói kẽ thù của người dân VN hiện nay là TQ mà những vị”công bộc”kia là bạn tốt của TQ nên những vị đó cũng là kẽ thù của người dân VN? Nếu không là kẽ thù của người dân VN thì tại sao họ lại theo phe bọn xâm lược mà đàn áp người dân của chính mình? Hay là họ đã trở thành người Hán đang cai trị đất nước này?

  79. Budanov đã nói

    Hơn 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đại tá Gadhafi, Libya đã đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước. Không chỉ nhân dân Libya mà cả nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đó. Uy tín và vị thế trên trường quốc tế của Libya rất cao với lập trường chống đế quốc kiên định. Libya là tấm gương sáng cho nhiều quốc gia nhất là ở Nam Mỹ. Điều này làm cho bọn đế quốc phương Tây lo sợ. Kết hợp với bọn phản động thù địch trong nước chúng điên cuồng chống phá Libya không từ một thủ đoạn nào. Hơn 6 tháng qua Libya bị bom đạn tàn phá, hàng ngàn người dân vô tội bị giết chết trong đó có nhiều trểm, phụ nữ và người già, nhiều thành phố làng mạc bị tàn phá. Nhưng chắc chắn Libya sẽ không khuất phục.
    Libya! Loài người tiến bộ yêu chuộng hòa bình công lý và CNXH luôn bên cạnh bạn.

    • dincconghung đã nói

      viêt thế này, bạn không sợ LLBV học thuộc “nòng” à? rồi mây anh văn nô, báo nô ở HNMO,QDND, ANTD chép vao thành ý kiến ‘quần chúng ‘ à…? chết thôi, bận sau đừng làm vậy nữa nhé…trót 1 lần rồi thì thồi,đi xem ca nhạc sexy “nòng” chống bọn phản đọng biêu tình quanh HG đi nhé, tha hồ mà ngắm các cave đưởng Bưởi trá hình nhầy tưng tưng trên sân khấu ngoải trời dưới mưa rơi, nhưng được báo nô tả là : HG một sáng mùa thu nắng vàng…hehe…muôn ÓI wa !

    • khuýp đã nói

      …Bọn phản động trong nước (đông quá) cấu kết với các thế lực thù địch đế quốc phương Tây ra sức gây chiến tranh ném bom bắn phá, mục đích cuối cùng của chúng là chiếm nguồn dầu mỏ phong phú của nhân dân ta (Libya), chúng âm mưu hãm hại người Cha già dân tộc kính yêu (Gadaphi) của chúng ta. Không, chúng ta quyết không sợ, phải bảo vệ người Cha già dân tộc Libya đến cùng, cùng với những giọt máu ( 5-6 giọt lận) của Người.

      • nguoithai TB đã nói

        Sau Libya sẽ là bắc Triều tiên sau bắc Triều tiên sẽ là nước nào? những người yêu nước VN ko nói ra nhưng đều biết tỏng ra rồi.

    • hanoidan đã nói

      @Budanov….Mồ cha không khóc mà lại đi khóc ổ mối. Hu.hu…

    • thuy dung đã nói

      @Budanov.. này xỏ xiên đó thôi, hi hi, không biết báo Nhân dân còn bài nào ca ngợi Gadaphi không nữa đây.

    • Khách đã nói

      Libya thật có diễm phước, ít ra cũng còn có những người yêu CNXH luôn lên tiếng ủng hộ. Còn Việt Nam XHCN mình thì số ruồi bu : bị TQ xâm lấn ức hiếp mà từ chính phủ trong nước đến bạn bè XHCN quý hóa im re như “bò đứng nghe”, thôi thì : “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời … Libya”.

    • Xía vô đã nói

      VN tình nghĩa với Đại tá Gadhafi đến thế là cùng ! Một mẫu mực của tình anh em quốc tế nhiều nước phải học.
      VN là nước tình nghĩa như vậy mà sao trước hiểm họa TQ xâm lăng không thấy ai chia sẻ vậy cà !

  80. Người qua đường đã nói

    Ai đó đã nói đúng: những cuộc biểu tình vừa qua là phép thử của chính quyền. CQ cho biểu tình mới được biểu tình với quy mô vài trăm người thế thôi. CQ muốn chấm dứt biểu tình thì biểu tình sẽ phải chấm dứt (tất nhiên không phải biểu tình do CQ tổ chức). Cũng có thể coi đây là một cuộc diễn tập nho nhỏ của CQ vậy.
    Nhưng qua đây cũng có thể coi là phép thử của những người muốn dân chủ theo kiểu TB ở VN, rõ ràng:
    - CQ VN cũng có hiến pháp, pháp luật… nhưng chỉ để trang trí thôi, điều hành mọi hoạt động chính của CQ đều do cấp trên (BCT) chỉ đạo. Vậy sao cũng có nước công nhận nhà nước VN là nhà nước pháp quyền ? Tại sao cũng có nước công nhận VN có nền kinh tế thị trường trong khi đó nền kinh tế VN chỉ là nền kinh tế nhiều thành phần do thành phần kinh tế nhà nước chiếm phần lớn làm chủ đạo ?
    - Sự ổn định của XH VN cũng chỉ là hình thức, do kiềm kẹp mà có. Vậy mà cũng có nước coi HN là một thành phố hòa bình ?
    Sự không công bằng này của một số nước trên thế giới do không biết, thì nay qua những phép thử đó họ có biết để thay đổi cách nhìn không, hay vì những lý do nào khác ?
    Mong các nhân sĩ trí thức nói giùm !!!

    • Khách đã nói

      “Tại sao cũng có nước công nhận VN có nền kinh tế thị trường trong khi đó nền kinh tế VN chỉ là nền kinh tế nhiều thành phần do thành phần kinh tế nhà nước chiếm phần lớn làm chủ đạo ?”
      - ” nền kinh tế thị trường” câu nầy là đi… năm nỉ bọn đế cuốc công nhận ! dùng đối ngoại.
      - “ền kinh tế nhiều thành phần do thành phần kinh tế nhà nước chiếm phần lớn làm chủ đạo” – là thực chất và để đối lội.

  81. tytoay đã nói

    Im lặng là vàng.
    Giá vàng leo ngất ngưởng mỗi ngày.
    Im lặng có thể bán mua và đổi chác?

    Im lặng chẳng mất gì?
    Mở miệng có lợi chi?
    Hét lên những gì phải mất?
    Im lặng không hoà thì phát?

    Im lặng được yên thân?
    Mẹ bình yên, nhà không ai nhiễu sách?
    Đâu cần biết Đảo Gạc Ma ở nơi nào,
    Và vì sao các anh phải chết?
    Ngư dân bị cướp giết xa tận miền Trung, họ là ai?
    Im lặng là hơn hết?

    Những kẻ lúc cần nói thì giả ngọng, giả câm.
    Leo lẻo về sách lược ngoại giao, cái nhìn đại cục.
    Có người nên câm lại ra vẻ triết nhân.
    Tự xưng dòng dõi Hưng Đạo Vương,
    Lại nối giáo giặc bằng những lời Ích Tắc.
    Hét mà xuất phát từ tâm,
    Hơn xảo biện, ai dở trò vô lối?

    Dẫu thét lên hay lặng yên,
    Ai có thể kìm giòng nước mắt?
    Xanh ngắt Hà Nội trời thu,
    Phía trước ta lăm le lũ giặc.
    Hét lên hay im lặng bạn ơi?

  82. Bí Thư đã nói

    Thực ra chúng ta đang xây dựng một chủ nghĩa cộng sản mới, mới hơn rất nhiều thời kỳ của Các Mác. Chủ nghĩa cộng sản của chúng ta, của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Lào… là sự kế thừa và phát huy chủ nghĩa Mác – Lê – Mao – Hồ để trở thành chủ nghĩa cộng sản Đặng – Kim – Phi – Nông. Thời kỳ của Mác là thời kỳ xây dựng lý thuyết “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”. Thời kỳ của Lê – Mao – Hồ là thời kỳ ra tay “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”. Thời kỳ Đặng – Kim – Phi – Nông là thời kỳ “chung sống hòa bình”, thời kỳ “hòa nhập” để từng bước “hòa tan”. Tất yếu chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mà tư bản sẽ ‘hòa nhập, hòa tan” với cộng sản. Tất yếu chúng ta sẽ phát triển một thứ chủ nghĩa cộng sản + tư bản, hay “Tư bản Đỏ”, một chủ nghĩa tư bản tiên tiến hơn tư bản phương Tây, khi mọi quyền lực đều tập trung vào đảng cộng sản. Đây là con đường ngắn nhất để chúng ta từ cảm hóa đến tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa cộng sản mới mà Mác – Lê – Mao – Hồ không bao giờ có thể hình dung được, một chủ nghĩa cộng sản sẽ đưa phần lớn loài người được trở về với chính mình, trở về vẻ đẹp đẽ tuyệt mĩ lý tưởng nguyên sơ sau hàng vạn năm lạc đường nhầm lối – Thời kỳ Cộng sản nguyên thủy. Tuy nhiên, đó là đối với phần đông nhân loại, trừ chúng ta.

  83. Thủ Tá Y Tướng đã nói

    Mọi biện pháp dù đê tiện đến đâu cũng cần được sử dụng để thực hiện mục đích.

  84. DânViệt đã nói

    Đọc báo của đảng sao toàn dùng câu chữ “quân phiến loạn ” để nói về người nổi dậy chống chính quyền độc tài Gadhafi ???
    Chẳng lẽ Họ là phiến loạn ư ??Hay là Ta ngày trước cũng nổi loạn “cướp chính quyền ” của Bảo Đại ??

    • Khách đã nói

      dễ ngày nay các khái niệm bị đánh tráo hết pác ạ, có lẽ ngày xưa cướp chính quyền Bảo Đại dân mình cũng đc gọi là “quân phiến loạn” cũng nên ấy chứ, thật lố lăng !
      Yêu nước là quét dọn đường phố xanh sạch đẹp thì bác biết rồi đấy-1 người tự nhận “tôi là người Hà Nội gốc” đã nói (xem tin Thứ 2/22/08)

    • Anh Nô đã nói

      Cụm từ đó chứng tỏ rằng từ trong tiềm thức sâu xa của lãnh đạo là nỗi sợ dân chúng nổi lên lật đổ mình.
      Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Lãnh đạo hãy tự nhìn lại mình xem.
      Nếu không thay đổi suy nghĩ thì đến lúc nào đó “quân phiến loạn” sẽ làm chủ đất nước đấy Đảng ạ.

  85. Yêu Thương Con Người. đã nói

    Bác nào có smart phone hãy load cái clip này về để đưa cho mấy bác trấn áp biểu tình xem lính TQ nó bắn lính VN tàn ác như thế nào, các bác nên khắc ghi rằng nguồn gốc cái clip này là do chính phủ TQ tung lên mạng để kích động tinh thần tiến công chiếm hết biển đông của họ đấy. Có ai đau xót khi thấy nếu những người bị bắn trên đảo ấy là người thân của gia đình mình thì sao không? Những người VN đang hưởng lợi từ việc khoan dầu trên biển đông có ai đã từng khóc khi nhìn cái clip này chưa ? :

  86. viết xuân đã nói

    ‘Bọn dở hơi’. Tôi tiến lại gần anh ta, nhìn thẳng vào mặt hỏi: ‘Anh bảo họ hô Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam là dở hơi à? Vậy theo anh, nên hô là của Trung Quốc thì không dở hơi, đúng không?’ Tôi nhìn xoáy vào mặt anh ta, anh ta không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, mặt tái mét rồi bước đi.”
    —————-
    ý của tay công an không phải vậy!
    Trong bụng anh ta muốn nói cho mọi người hiểu là nên “theo đóm ăn tàn”
    như anh ta cơ!

  87. Khách đã nói

    Người biểu tình chẳng do ai xúi dục. Tuy nhiên một số người bị mớm lời lên án người biểu tình bị thế lực thù địch lôi kéo. Mấy ông bà phát biểu cứ như là các cốt cán thời cải cách ruộng đất đấu tố địa chủ, nói mà chẳng hiểu mình nói gì.

    Thế lự thù địch là ai? các ông bà làm ơn chỉ giúp.

    Tiên sư thằng…thế lực thù địch (Xin lỗi đạo văn DTL).

    • viết xuân đã nói

      Thật tội nghiệp mấy ông bà “tổ dân phố” kém hiểu biết như thời
      cải cách vậy!…xấu mặt con cháu.

      • Khách đã nói

        Thật tội nghiệp những con thờn bơn méo miệng nhưng lại chê trai lệch mồm.

      • Khách đã nói

        ông này phản động quá thể ! anh Nhanh ơi ! bắt ngay…
        Ông chửi “tổ dân phố”, như thế là ông chửi Báo HNM vì báo HNM đăng; Mà báo HNM thuộc… Thành ủy HN, như vậy là ông chửi… Thành ủy. Mà thành ủy thuộc TƯ, như thế là ông chửi …

        Bắt ngay đ/c phản động bị các thế lực thù địch đứng sau lứng xúi dục anh… Nhanh ời;

        P/s: thế nào là phản động với cả các thế lực thù địch thì xin mời làm zăng bản lên báo HNM với cả NATĐ hỏi nhá. hoặc qua báo QĐND nhớ.

  88. Vinh20 đã nói

    Thông báo là trang vietnamnet.vn liên tục không thể truy cập được từ 9h tối ngày hôm qua. Những trang ngoài như tuanvietnam.vietnamnet.vn hay 2sao.vn vẫn truy cập được. Vậy ai có thông tin thì cùng thảo luận với mọi người nhé

  89. Nguyễn Trung Thành đã nói


    Đoạn video Hải chiến Trường Sa này nếu được phổ biến để mọi người dân Việt Nam biết thì lòng căm thù bọn giặc Tàu còn cao hơn núi và không chỉ có mình Hà Nội biểu tình đâu.

  90. Lân đã nói

    Xin gửi tới Anh Ba và đồng nghiệp lời chúc tốt lành cho một ngày mới. Cầu chúc cho ABS và đồng nghiệp luôn khỏe mạnh, bình an để có thể duy trì được TTXVH này. Bây gờ ABS là nguồn tin đáng tin cậy mà bà con trông chờ, mong ngóng. Các trang khác hoặc là ít tin, hoặc là đang găp khó khăn. Thật là buồn nhưng không còn cách nào khác là vẫn phải sống và hy vọng. Kính

  91. hanoian đã nói

    Từ khi ra đời Đảng lúc nào cũng nhìn thấy kẻ thù. Lúc nào và ở đâu cũng có. Thù trong giặc ngoài, ngoại xâm, thực dân, đế quốc, diệt chủng, bành trướng rồi địa chủ, phú nông, trí thức, nhân văn giai phẩm, bọn chống đảng, xét lại, Việt kiều, tôn giáo…kẻ thù Tây, ta, Mỹ, Tàu, Khơ me đủ cả. Nhiều hơn quân Nguyên, nhiều hơn lá tre trên rừng. Bây giờ thì có kẻ thù “vô nhân ảnh” là “thế lực thù địch”. Chưa thấy ai đặt câu hỏi: Tất nhiên có lúc có kẻ thù xâm lược nhưng tại sao chế độ này lúc nào cũng đầy rẫy các loại kẻ thù? Các chế độ khác ở nước khác có thế đâu. Tại sao lúc nào cũng phải gào lên căm thù, tiêu diệt…Tại sao không giáo dục con người yêu thương nhau mà chỉ nhồi vào đầu người ta sự căm ghét, hằn thù, chém giết, theo dõi…Tưởng tượng ra nhiều kẻ thù hay do bản chất chế độ và chính sách nên có nhiều kẻ thù? hay tự vẽ ra để hướng người dân vào đó mà quên đi sự bất công, nghèo đói, phi dân chủ do chế độ gây ra?

    • viết xuân đã nói

      đúng vậy!

      Họ nhiều kẻ thù quá !
      Và tệ hại nhất khi họ coi thường dân lành ,suốt mấy chục năm
      vẫn cái điệp khúc vu oan giáo họa cho dân
      là ” nghe theo thế lực thù địch” ;ngấm ngầm coi dân là kẻ thù
      Bởi thiếu chính nghĩa nên thiếu tự tin khi đứng trước 86 triệu dân…

  92. Khách đã nói

    Tôi đề nghị Chủ tịch Quốc Hội thẩm tra tư cách thêm hai người nửa:
    1/Đại biểu rau muống,trình độ như thế mà làm đại diện cho ai được nửa?
    tôi đề nghị ông đại biểu rau muống nhường chô cho người khác,ông về nhà đuổi gà cho vợ
    thì tốt hơn.
    2/Đại biểu kiêm diển viên hài phát biểu trước Quốc hội:”Nhiệm kỳ Quốc hội này ta cố gắng
    lấy lại Hoàng Sa” ???!!!!

  93. thientrungnhan đã nói

    Một tin ngắn nhưng đáng chú ý, TNS Jim Webb là nhân vật có thế lực trong QH Mỹ và cũng là một trong những người định hình chính sách, chiến lược, … của nước Mỹ:

    Thượng nghị sĩ James Webb gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM
    http://news.go.vn/tin/214352/Thuong-nghi-si-James-Webb-gap-go-lanh-dao-TP-HCM.htm

    * Gặp Quyết Tâm không gặp Thanh Hải

    “Sáng qua thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ James Henry “Jim” Webb chính thức gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trong khuôn khổ chuyến thăm VN từ 20 – 24.8. ”

    *Gặp Tấn Sang không gặp Tấn Dũng

    “Chiều cùng ngày, TNS Webb đến thăm Hà Nội. Theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một số lãnh đạo quốc hội nước ta sẽ tiếp ông Webb.”

    ***Và đặc biệt hơn:

    “Ngoài ra, TNS Mỹ cũng sẽ trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Hồ Xuân Sơn và một số cơ quan ban ngành khác. “

    • hanoian đã nói

      Ông TNS này ở tận Mỹ mà nắm rõ từng cá nhân nhỉ, biết rõ ai là kẻ độc tài, phi dân chủ nên nhất định không gặp

  94. chiến sỹ đã nói

    Hà lội gánh thành tích nặng quá cho nên em đề nghị “BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHỮNG NHÓM LỢI ÍCH Ở …HÀ NỘI” thành …ở Việt Nam

  95. LeHung đã nói

    Đọc 2 bài về ông EVN (Điện lực VN) và ông TKV (Than Khoáng Sản VN) mà nản quá…

    Một ông thì đòi chính phủ bảo lãnh vay vài trăm triệu đô, một ông thì điện trong nước có – nhưng có đòi đi mua điện nước ngoài….Không thể hiểu nổi……

  96. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Xin chào và cám ơn mọi người đã quan tâm đến những người bị bắt trong CHủ Nhật vừa qua.

    Ơ đồn công an Hoàn Kiếm gần 2 ngày, tôi đã được làm việc với các anh chị công an rất hiểu biết, lịch sự và tuyên giáo rất tốt.

    Có anh đã đọc những bài tôi viết và còn tán dương nữa chứ.

    Có em nói tiếng Anh hay và bảo với tôi “I admire what you have been doing-bringing books to rural area” và hứa sẽ liên lạc với tôi để tặng sách.

    Có em rất xinh, vui vẻ và luôn dành cho tôi những nụ người khiến tôi mong được ở đó lâu hơn.

    Tôi nói với anh công an”các hãng truyền thông quốc tế đang chờ phỏng vấn đảng viên lẫn khuyết tật như tôi đấy”. Anh ấy có vẻ hơi regret vì tôi bị đưa vào đồn.

    Trong đồn công an, ngoài thời gian làm việc với an ninh, tôi đã làm được các việc sau:
    - Đọc được 30 trang sách của cuốn “Kẻ phản Ki-Tô”
    - Tặng cuốn KHUYẾN HỌC cho 1 an ninh rất hiểu biết. Tri thức cần được chia sẻ khắp mọi nơi.

    Khi ra ngoài tôi đã:

    - Không trả lời truyền thông quốc tế vì không muốn đất nước mình cứ bị nói mãi.

    - Nhận được hàng trăm tin nhắn của các gọi nhỡ trên mọi miền tổ quốc và các hãng truyền thông quốc tế.

    Chúc mọi người mạnh khỏe và thành công.
    BS: Cám ơn bác cho biết thêm thông tin thú vị. Hy vọng những người biểu tình bị bắt giữ sẽ có những bài viết kể lại những kỷ niệm đáng nhờ trong nhà tạm giam.

    • Gậy Tầm Vông đã nói

      Và cuối cùng bác vẫn khỏe mạnh và không bị bụi bẩn vấn vương chứ bác?

    • Donga đã nói

      Đề nghị anh Thạch sớm cho biết quan điểm của bên an ninh về việc biểu tình phản đối Trung Quốc của chúng ta để mọi người được biết .

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Cái nhà bác này hay chửa. Họ có regret ối ra đấy, giả vờ thôi. Bác có biết là lúc bác ở Bờ Hồ, đồng chí an ninh chỉ huy còn chỉ bác hô quân “Bắt lấy cái thằng đeo ba lô có máy ảnh” không? Họ coi bác là hàng tuyển đấy.

      • Nguyễn Quang Thạch đã nói

        Cứ nghĩ thế cho nó tích cực. Thực ra thì chúng ta nên nghĩ tốt về họ. Nói chung, thấy tôi hay đi thì họ chỉ đạo thôi.

        Nói thật, họ cũng rất mệt khi phải lọ mọ làm đến đêm rồi mới về.

        Qua lần vào đồn CA lần này, tôi thấy họ vất vả đấy.

  97. Khách đã nói

    Trang vnexpress bỗng thấy hiện lên một bài với cái tựa lạ “Phạt tù người tuyên truyền chống Nhà nước (chị Hải xem giúp em với ạ) ”
    http://goo.gl/2AFQ6

    Chắc đang trong giai đoạn kiểm duyệt :D

  98. Khach@gmail.com đã nói

    Mấy bác vào bắt giò cái tiêu đề này đi, tếu lắm: Phạt tù người tuyên truyền chống Nhà nước (chị Hải xem giúp em với ạ)

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/phat-tu-nguoi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-chi-hai-xem-giup-em-voi-a/

  99. Ngamnguihuycan đã nói

    Sức mạnh của nhân dân là ở số đông, được kết nối bằng một nhận thức chung.
    Điều quan trong nhất là làm sao cho đông đảo nhân dân nhận thức ra được rằng, nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc là rất rõ ràng, nhất là với cách ứng xử của đảng, nhà nước hiện nay.
    Đáng mừng là NCQ đã (buộc phải) phần nào đưa sự việc ra công luận bằng các bài báo (đài) phản bác người biểu tình, mà ABS đăng lại khá nhiều.Bước đầu đã có “đối thoại”, mặc dầu phía NCQ có dấu hiệu “ăn gian” bằng cách lắp ghép hoặc nói sai nội dung phỏng vấn.
    Còm sĩ xin nương tay, đừng mắng mỏ nặng lời các bài báo phản diện đó, vì chúng cũng có lợi vì lan truyền tốt.
    Chỉ dùng lý lẽ để phản bác,đồng thời yêu cầu chính quyền cho đối chất, tranh luận công khai để người dân nhận ra sự thật.

  100. Chuyến này thì nhiều kẻ tăng xông rồi, xài thử cài này xem
    Phần mềm dự báo huyết áp và nhịp tim http://dubaohuyetap.com

  101. LeHung đã nói

    Bà con chú ý nhé, virus Sinh Tử Lệnh nguy hiểm hơn bà con tưởng….Nó còn recorded cả các đoạn hội thoại khi bà con dùng Yahoo, Skype, Paltalk….nói chung là tất cả.

    Cái này là bằng chứng cho chính quyền bắt bớ :( ….Sinh Tử Lệnh do ai đứng sau bây giờ cũng đã khá rõ ràng….

    TQN from HVA:
    (http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/540/39641.hva)
    ——————————-
    Ờ mà quên, chiều giờ vừa theo dõi giá vàng nhảy disco, vừa viết bat, vừa rce con exe giả doc của mấy anh stl, phát hiện một điều lý thú, nói luôn cho bà con:
    Bà con cẩn thận khi voice chat với em út bằng Yahoo, IM, Skype… Lỡ anh em nào hẹn họ em út đi KS thì cẩn thận, coi chừng mấy anh stl nghe hết và ập vào đấy. Nếu không (hay chưa) có gì thì mấy anh sẽ bonus cho 2 bao OK (đã xài rồi chứ có được bao mới đâu) là cũng tiêu mấy anh em luôn đấy. Hì hì ! Chơi bẩn, chơi xấu thiệt.

    stl coder dùng kỹ thuật hook voice này theo tui để chặn và lấy các file âm thanh mà nhiều người “lề trái” thu âm để up lên RFA, BBC…

    • Khách đã nói

      Thank bác đã nêu vấn đề này lên tước
      Đề nghị ABS có một mục nhỏ bên lề phải để cho các thành viên vào sau có thể tham khảo và phòng chống virus….vì đây là công cụ chính được sử dụng của bọn “diễn biến hò bình” như trên đã nói
      Phầm mềm diệt virus càng tốt là con chó tốt cho các bác giữ nhà cửa và tính mạng đó các bạc ạh
      Không thể coi thường và thiếu nó
      Vì đã vạch mặt được phầm nào của bọn stl mà trang web đó đã bị nhiều lần bọn chúng thấn công.
      Xin được cám ơn hvao….và bạn TQN

    • Gậy Tầm Vông đã nói

      Cám ơn LeHung đã nêu và nhắc lại vấn đề này
      Bà con không thể coi thường được
      Đề nghị ABS và Editer mở mục Virus để mọi người vào sau biết cách cùng phòng chống thủ đoạn của bọn “diễn biến hòa bình”, nó dùng như trên đã nói
      Cám ơn hvao….Cám ơn TQN….

  102. Tôi thương "Hoa hậu biểu tình" đã nói

    NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI
    Nguồn: Bauxite
    Thông tín viên VOA Marianne Brown ở Hà Nội ghi nhận cuộc biểu tình hôm Chủ nhật lần thứ 11 ở thành phố này, và ý kiến của một số người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.

    Khi 50 người tụ tập tại hồ Hoàn Kiếm hôm Chủ nhật, người ta biết ngay đó là chuyện xảy ra thường xuyên từ mấy tháng qua ở thủ đô Việt Nam

    Tuần hành ngang qua những nhóm đông công an đồng phục và thường phục, nhóm người này trương các biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

    Người biểu tình tụ tập ở Hà Nội mỗi Chủ nhật từ độ hơn 10 tuần qua để phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính quyền Việt Nam nói các tàu Trung Quốc cố tình xen vào hoạt động thăm dầu trong vùng biển có tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam.

    Tại các cuộc biểu tình trước, không khí giống như lễ hội, người biểu tình ca hát và tán gẫu với bạn bè. Nhưng lần này không khí có vẻ đe dọa hơn.

    Chỉ sau vài phút có người tụ tập, một chiếc xe buýt trống đậu cặp kè vào đoàn biểu tình. Một nhóm đàn ông mặc thường phục túm lấy một số người biểu tình và lôi họ lên chiếc xe buýt. Chẳng mấy chốc chiếc xe đông chật nhưng nhiều người vẫn hát.

    Cuộc trấn áp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội yêu cầu ngưng biểu tình, nếu không sẽ có những biện pháp cần thiết đối với những ai không tuân hành.

    Ủy ban này nói trong những ngày vừa qua, các lực lượng chống đối trong và ngoài nước các đã xúi dục và chỉ đạo các cuộc biểu tình, vì thế cần phải ngưng tụ tập biểu tình trong thành phố.

    Nhưng ông Phil Robertson của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho rằng lập luận này không đúng:

    “Trong nhiều trường hợp, chỉ là những người dân bình thường có tình cảm yêu nước và không vui trước những gì Trung Quốc đang làm, và họ đã tham gia. Bôi nhọ họ bằng cách nói rằng họ là những người chống phá cách mạng thì chẳng có bằng chứng nào ủng hộ cho lập luận này cả”.

    Hôm thứ Sáu, một nhóm 25 trí thức có uy tín, trong đó có một anh hùng trong chiến tranh đã nghỉ hưu, gửi kiến nghị lên ủy ban để thách thức lệnh cấm biểu tình.

    Kiến nghị bác bỏ lập luận cho rằng các cuộc biểu tình có liên hệ với các thế lực bên ngoài, và khẳng định biểu tình này chỉ là một hình ảnh tốt nói lên lòng yêu nước của nhân dân.

    Theo ông Robertson, chính nội bộ chính quyền cũng chia rẽ về cách đối phó với người biểu tình:

    “Điều thú vị là lệnh chính thức có con dấu chính thức nhưng không có ai ký vào đó. Điều này phải chăng ở mức độ nào đó, đã có sự thiếu nhất trí trong chính quyền Việt Nam khi bỏ tù những người nêu lên các quan tâm về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam”.

    Vụ bắt giữ hôm Chủ nhật tương tự như vụ trấn áp hôm 17 tháng 7, có 40 người biểu tình bị dồn lên các xe lớn để về đồn công an và bị giữ lại đây trong vài tiếng.

    Vụ trấn áp hôm Chủ nhật diễn ra sau khi có đàm phán sơ bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ, qua đó, cả hai phía đều đồng ý là cần phải “lái dư luận đi đúng hướng”.

    Tuy nhiên, biểu tình vẫn tiếp tục sau khi trên Internet có đoạn video cho thấy một công an đánh đập một người biểu tình, khiến quần chúng lên án rộng khắp.

    Giáo sư Carl Thayer của Úc nói các vụ trấn áp tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới hai tuần sau cũng gặp phản ứng tiêu cực của báo chí:

    “Cuộc trấn áp mạnh tay tại thành phố Hồ Chí Minh gây tác dụng ngược cho chính quyền, nhiều người dân rất bực tức trước vụ này”.

    Nhưng cuộc trấn áp ở miền Nam thành công vì người dân ở đây ngưng tổ chức các cuộc biểu tình.

    Trong lúc bà con và bạn bè của những người bị giam ở Hà Nội còn chờ tin tức của người thân, vẫn chưa rõ cuộc trấn áp hôm Chủ nhật có chấm dứt được những cuộc biểu tình thường lệ hiếm thấy tại xứ cộng sản này hay không.

  103. hanoian đã nói

    Chúng ta phải bảo vệ đất nước, đúng rồi. Thế nhưng câu hỏi nảy ra bây giờ là hy sinh chiến đấu chống Tàu xâm lược để bảo vệ cái chính quyền đàn áp nhân dân ư? cái chính quyền tham nhũng bịt miệng dân không có tý tự do dân chủ nào ư? đổ xương máu để những kẻ độc tài ăn trên ngồi trốc vẫn tiếp tục đẩy đất nước vào cảnh tụt hậu, đa số nhân dân vào cảnh cùng khổ ư?

    • Khách đã nói

      Thần Kim Quy đã hiện ra mách bảo rồi mà! Xong Ngài vội vàng dùng khinh khí cầu bay mất không dám đi hướng biển Đông vì sợ tàu hải giám TQ cắt cáp.

    • aChang đã nói

      Bác này cần phân biệt rõ đất nước, nhà nước, nhà cầm quyền,
      nếu không thì lại trở thành người cầm súng mà không biết bắn vào ai.

  104. Em yêu Nguyễn Văn Phương - "Người đọc tuyên cáo" đã nói

    Hà Đình Sơn
    Nguồn: Bauxite
    HÔM TRƯƠC – HÔM SAU – HÔM NAY
    Hôm trước – “Đám đông tụ tập”, hôm sau – “Biểu tình thể hiện tình yêu nước”, hôm nay lại là… “Đám đông tụ tập”.

    Xã hội ai cũng cần, ai cũng muốn chính tai mình nghe thấy điều hay, chính mắt mình nhìn thấy cái đẹp. Không vì tình cảm thiên vị nhất thời, lợi ích sai khiến, nhận thức thấp, cao hãy khách quan để nhận ra chân của cái xã hội mình sống.

    Có phải “Điều dối trá nói một trăm lần, một nghìn lần rồi người ta sẽ tin là thật” ? Có lẽ trước đây có thể đúng, nhưng với thời đại công nghệ thông tin những điều dối trá đó sẽ bị đẩy lùi vào bóng tối.

    Mọi điều tốt sẽ đều được ghi nhớ, mọi điều ác cũng không thể quên bởi mỗi người dân là một nhân chứng của lịch sử.

    Dân tộc Việt Nam có lẽ chưa bao giờ là dân tộc đi đầu trong các cuộc cách mạng xã hội của nhân loại. Vì thế chúng ta có cái thiệt thòi của người đi sau, nhưng chúng ta có cái lợi từ bài học của những dân tộc đi trước.

    Về hình thức của các cuộc cách mạng xã hội thì nói nhiều cũng không hết; nhưng nó có một điều giống nhau là đều là sự tham gia của nhiều người. Tùy quan điểm, lợi ích của mỗi người mà người ta về danh từ gọi những người đó là “quần chúng”, là “nhân dân”, là “lực lượng” hay chỉ là “đám đông”, là “bọn người”, là “lũ người”… Về tính chất người ta có thể gọi hành vi của những người đó là “thể hiện tinh thần yêu nước” hoặc “đám người tụ tập”… Nhưng bản chất sự việc thì không thể vì sự tuyên truyền hay cách gọi chủ quan mà làm cho nó thay đổi được. Cũng chính qua cách nhìn, cách đặt tên hiện tượng nó phản ánh cái lợi ích, bộc lộ cái bản chất của kẻ gọi đó là gì.

    Chỉ vì ngoan cố, vì lợi ích đối kháng với tiến bộ xã hội, để che đậy, xuyên tạc thì người ta đã từng gọi Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Tháng Tám Việt Nam, Cách mạng dân chủ Đông Âu… đều là những đám tụ tập đông người, bị kẻ khác lợi dụng, nhưng sự thật thì lịch sử mới là người đặt tên cho các cuộc cách mạng đúng với bản chất của nó chứ không phải do một cỗ máy tuyên truyền nào có thể làm thay.

    Biển Đông bị Trung Quốc bành trướng tuyên bố và hành xử coi như là của riêng mình, các nước gọi đó là “lưỡi bò” phi pháp. Gọi như vậy là vì trên bản đồ khu vực biển mà TQ tuyên bố chủ quyền trông giống hình cái lưỡi bò, và theo nghĩa khác là để tố cáo hành vi ăn cướp của Trung Quốc hòng “liếm” lãnh hải của các nước láng giềng. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình của những người Việt Nam yêu nước trong thời gian qua. Sự việc đã không được nhìn nhận khách quan, không ghi nhận những nhân tố tích cực, quý hiếm còn tồn tại trong xã hội mà lại phản ứng một cách tiêu cực, không sáng suốt. Hôm trước gọi những người yêu nước đó là “đám đông tụ tập”, hôm sau nói rằng “biểu tình thể hiện tình yêu nước”, hôm nay lại là “đám đông tụ tập”. Có việc này là do cái “lưỡi người”!

    Dù thế nào thì chân lý không thay đổi. Và không thể: người ngay lại sợ kẻ gian, dối trá lên ngôi, đạo lý thất thế.

    Thăng Long – Hà Nội, 21/8/2011

  105. gia tao đã nói

    sáng sơm nghe loa phường đoc bài xã luận (sự ấu trị về lòng yêu nước).thật con người, danh có chính thì ngôn mới thuận,chứ nghe cái bài này sao sao cứ nghĩ có loại yêu nước bàng đồng bào tệ cho nên họ nghỉ ai cũng như họ dậy

  106. Hồ Phi đã nói

    Đại biểu quốc hội “nói dại” và “nói dai” : http://vneconomy.vn/20110822011123671P0C9920/thao-luan-tai-nghi-truong-con-phat-bieu-noi-dai-noi-dai.htm
    Anh Ba điểm tin này cho bà con đọc nhé…
    Cảm ơn anh Ba

  107. Nín đã nói

    “Giải tán một nhóm người cố tình vi phạm quy định, tụ tập hò hét tại khu vực Hồ Gươm” để làm đẹp thành phố … và thanh lịch gì gì đó, thì lúc bắt hốt những người đó tại sao lại có những tay của LLAN, CA tìm cách che dấu (bằng cách quơ tay và đưa tay ra che ống kính) không cho phóng viên ngoại quốc chụp hình hay quay phim. Đáng lẽ chuyện tốt phải mang ra khoe chớ?
    Thôi nhé đám phường tuồng rẻ tiền. Tính lừa cả thế giới nữa hay sao?

  108. Khách đã nói

    ”…Nhằm bảo đảm và duy trì ANTT trên địa bàn thành phố, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, thực hiện tốt đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước; giữ gìn hình ảnh Thủ đô Hà Nội – thành phố vì hòa bình;
    ngày 18-8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố; khuyến khích mọi công dân hăng hái, tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên cương của Tổ quốc bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật….
    ”(hết trích – báo ANTĐ bài Kiên quyết xử lý việc tụ tập gây mất ANTT).

    Một tờ báo ngành lại có bài viềt cổ vủ cho việc thi hành công vụ nhưng chỉ dựa trên một bản thông báo không số công văn, không người ký, không nơi nhận . Văn bản được cho là của UBND Hànội nhưng không có chữ kí của quan chức Hà nội. Vậy những người thi hành công vụ không biết bản Thông báo đó không có giá trị về mặt pháp luật?!!! Hay họ biết mà vẫn dựa theo bảng Thông báo đó để bắt người vì luật chưa có điều khoản điều chỉnh các hoạt động biểu tình của người dân? Luật biểu tình chưa ra đời lỗi tại người dân hay của NN dù trong Bản HP -ra đời từ lâu- đã công nhận quyền được biểu tình của mọi công dân VN? Không lẽ Bản HP lập ra cho ”vui nhà vui cửa” nhưng các hoạt động của các cơ quan, quan chức đều tuân theo luật rừng xanh?

  109. Thao Mai đã nói

    Lo cho TS NGUYỄN XUÂN DIỆN quá bà con ơi……….Yêu nước thời bình sao mà khổ quá ….

  110. hanoian đã nói

    Lời cảnh báo tới chính quyền: Quá mất nhân tâm rồi, đại đa số nhân dân kể cả những người im lặng đều chán ngấy và bất mãn đến cổ. Thí dụ: tất cả những người bạn và người tôi quen biết không tham gia biểu tình nhưng đều đứng về phía họ, rất căm phẫn với hành động của chính quyền, từ trấn áp hay đưa truyền thông bêu xấu, gây khó khăn tại nơi ở…(đây hoàn toàn là những người không liên quan tới “thế lực thù địch” đâu đấy! Đừng nghĩ không ai biết, không ai ủng hộ họ. Đừng tưởng không ai nhìn thấy những đòn trả thù đê tiện, bùn của mình. Bởi vì thứ nhất nó quá cũ và quá quen thuộc, thứ hai dân trí khác xa hồi xưa cộng với truyền thông thế giới nên không thể bịt mắt nhau được. Đừng nghĩ dân ngu và hèn đến mức cứ chịu đựng sự tàn bạo mãi như thế. Tỉnh ngay khi chưa quá muộn nếu các vị còn nghĩ đến đất nước, nhân dân một chút

    • hanoian đã nói

      quên, cấu này cần nhắn nhất vì các vị có quan tâm đất nước hay nhân dân thì cũng rõ rồi. Cái chính là: TỈNH NGAY VÀ CHẤM DỨT ĐÀN ÁP NHÂN DÂN NẾU CÒN MUỐN CỨU VÃN BẢN THÂN CHẾ ĐỘ CỦA CÁC VỊ

  111. Thạc sĩ giấy đã nói

    Bài “Sự ngộ nhận ấu trĩ về lòng yêu nước”(QĐND): …phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong thời điểm nhạy cảm…
    Đã là quan hệ hữu nghị, là bạn 4 tốt sao lại có vấn đề nhạy cảm, thời điểm nhạy cảm? Ai gây ra thời điểm nhạy cảm? Nhờ tác giả đăng đàn trả lời giúp. Có phải do thằng anh … hiếp thằng em vào thời điểm … nhạy cảm

    • DOQUOCMINH đã nói

      Đến lúc này phải khẳng định rằng TQ chính là kẻ thù của nhân dân,của đất nước và của dân tộc VN.Nếu họ có là bạn bè,đồng chí,hay hữu nghị …thì điều đó có chăng chỉ là với ĐCSVN mà thôi.Tôi căm thù TQ xâm lược và tất cả những kẻ bợ đỡ,tiếp tay cho chúng để xâm chiếm,nô dịch VN tôi.

    • Bình loạn viên đã nói

      Cái đuôi rồi cũng đã lòi ra. Họ sợ làm phật lòng Trung Cộng chứ chẳng phải họ sợ dân chủ với hoa lài.
      Thật là nhục nhã!

  112. Khách đã nói

    Lúc nào có tin Minh Hằng ,Bích Phượng ABS đưa ngay nha, lo cho các chị ấy quá. Cám ơn!

  113. aChang đã nói

    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.qdnd.vn/Su-ngo-nhan-au-tri-ve-long-yeu-nuoc/6859740.epi
    Đúng là ấu trĩ, đọc xong mới hiểu sao anh Ba không buồn còm.

  114. VNTG đã nói

    Tôi muốn dành chiếc TEM này cho những NGƯỜI HÙNG của tôi vừa trờ về. Tôi muốn cảm ơn sự dũng cảm của họ đã nói thay cho rất nhiều những kẻ còn HÈN nhát như tôi.
    Tôi cũng muốn cảm ơn và chúc mừng nhân dân Libya! Sự thành công hôm nay đã cỗ vũ rất nhiều; giúp cho những nỗi sợ của chúng tôi chuyển dần lên vai BẠO CHÚA.
    Rồi sẽ một ngày, toàn dân Việt Nam hiên ngang đứng lên vứt bỏ mọi SỢ HÃI, bởi chúng vốn dĩ không phải của chúng ta. Sẽ một ngày, nhân dân Việt Nam quyết ra tay nhổ sạch cỏ quân bán nước, hại dân và cùng nhau ươm lại những hạt mầm mới của YÊU THƯƠNG, BAO DUNGTỰ DO
    Xin gửi lời chúc chân thành đến mọi người!!!

    Bị anh Ba chơi xỏ rồi! Canh quá chừng, tưởng sao anh chơi đăng bài củ lên trên bài mới. Bấm F5 liên tục gần mười phút ngó lại úi trời cà chục người vô Tem rồi. Rờ thử coi cái phím còn xài được nữa hay không đây?

    Editor: He he…Hội tem hôm nay vui quá!

  115. nothing is impossible đã nói

    Tình hình rất là tình hình, quá nhiều thông tin nên xin anh ba hoặc còm sỹ nào có cái máy xử lý thông tin xịn chứ không chắc rơi vào tình trạng ” u minh” thật quá! Hỳ hỳ!
    Chúc anh ba và các còm sỹ ngày mới tốt lành! Làm chén trà cho ấm bụng nào bác editor!

    Editor: Cám ơn chén trà của bác.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Em uống trà từ đêm hôm qua đến sáng nay đau hết cả bụng đây này. Thôi em chợp mắt tý.

  116. Hoa Thiên Lý đã nói

    Hôm nay anh Ba bẫy, đưa bài Ấn độ lên trước. Tui cứ F5 rồi rình phía trên, đến lúc phát hiện ra Anh Ba đưa tin đi của sau thì muộn mất rồi!
    Đây cũng là một trò chơi thể dục trí tuệ rất vui đấy!

    Editor: He he! Là tui đó, bác đổ oan cho anh Ba, tội nghiệp ảnh!

  117. Chào Anh Ba,
    Chúc một ngày tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

  118. nthuydu đã nói

    o xa chi duoc nhin dat nuoc qua hinh anh ma anh ba va cac ban goi len trang web , bao gio que huong moi thoat khoi cai chu nghia tan bao nay ,???????????

  119. Lã thi Đông A đã nói

    Chúc ABS và mọi người an bình ,khang lạc và khỏe như sư tử Tripoli!
    CHúc mừng ND Lybian
    2:06 ABS ới post Thư 3 nha!

  120. thạc sĩ giấy đã nói

    Tem!

  121. Thành đã nói

    Một ngày tương đối dài đã qua đi, chúc ABS và BBT một ngày mới tốt lành!
    Cầu chúc những người bạn của tôi có thể ngủ an giấc khi xa nhà – được đối sử tử tế như con người!
    Cầu mong “xóm đợi tem” kiên định với mục tiêu cùng xây dựng TTXVH trong công cuộc Phá Vòng Nô Lệ!

    ĐƯỜNG CÒN DÀI NGÀY MAI TA ĐI TẾP

  122. Thaygiaolang đã nói

    Chân lý rồi sẽ toàn thắng!

    • Lã thi Đông A đã nói

      Kính Thầy ,
      Sáng hôm qua con có hỏi thầy 1 câu về tướng mệnh mà không thấy thầy hồi âm!
      Chúc thầy sức khỏe.
      Hôm nay có Thạc sỉ Giấy vô hội tem nữa kìa .Nay mai sẽ có Cử nhân Giấy ,Tú tài Giấy….Thế thì gia đình TS Giấy đông vui!

      • thaygiaolang đã nói

        @LT Đông A: Ngẫu nhiên mà các còm của bạn và tôi thường đi gần nhau! Xin khất chưa trả lời câu hỏi hôm trước vội, vì e rằng sự đánh giá một người rất khó.
        Trước giờ tôi ít quan tâm đến “tem”, nhưng càng lúc thấy cũng vui, nhất là quý mến các anh BTV Basam News đã phải thức đêm tổng hợp tin tức. Sự rộn rịp của Hội Tem (TS Giấy, XO, Thành, VNTG, …) coi như là “chén trà” sớm, cổ vũ tinh thần các anh í. Mỗi người thể hiện tình iu nước theo cách và năng lực của mình. Chúc Đông A luôn vui tươi và góp mặt thường xuyên trên “diễn đàn” thân iu này. Chúc HỘI TEM ngày càng đông vui. Mong có dịp cùng ngồi bên Hồ Gươm uống trà mừng thắng lợi, dù biết…hành trình còn xa!

    • Đăng Quang. đã nói

      Nhất định sẽ có ngày Nhân dân Việt Nam
      được tự do,được hưởng quyền làm người.Lúc đó,các còm sĩ không cần phải dùng nic,chúng ta sẽ gặp nhau ăn mừng.Tui bầu Anh Ba Sàm làm chủ tiệc.
      Xin các bác cho biểu quyết.

  123. XeOm đã nói

    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay/

    Chào cả nhà ngày mới.

  124. Hoa Thiên Lý đã nói

    Chúc anh Ba và cả xóm đợi TEM một ngày mới với nhiều tin lạ, khẳng định rõ quy luật mọi thứ diễn ra trên đất nước ta cứ vài ngày lại diễn biến lộn ngược một cách bất ngờ như đã thấy trong những ngày qua.
    Và hôm nay, tôi cũng xin ngửa vài với xóm giật TEM quan điểm và phương pháp đợi TEM của tôi là:
    1-Mỗi ngày một bước tiến gần tem, hôm nay nghe thấy TEM, ngày mai nhìn thấy TEM, rồi ,một ngày nào đó sẽ bất ngờ chạm vào TEM khi cả làng say chiến thắng ngủ ngon.
    3- Nếu ngủ quên ít phút hay trót viết còm dài để làm lợi thế cho đội bạn giật TEM thì cũng lấy đó an ủi rằng mình cùng người chiến thắng đang cùng chiến tuyến trong cuộc chạy tiếp sức giật TEM. TEM hôm đó cũng là của mình.
    4- Nếu buồn ngủ quá mà ngủ đến 8h30 sáng thì mình TEM nhưng tin bổ sung.
    5-Viết sẵn còm để copy chờ đến khi thấy TIN thì chỉ việc Paste cho nhanh

    • XeOm đã nói

      hehe, mình cũng sẽ lưu bí kíp này vào bộ nhớ, cám ơn HTL.

    • thaygiaolang đã nói

      Hoá ra Hoa Thiên lý cũng dùng “chiêu” này à! Sáng nay, nhiều thành viên trong Hội Tem khá bất ngờ với kiểu đăng tin mới dưới tin cũ của Ban BT. Cuộc đua “giật” tem ngày càng có vẻ “căng thẳng” rồi!

  125. Rau Sắng Chùa Hương đã nói

    Tem đê!

  126. nthuydu đã nói

    dang lam viec va chot nho den anh ba sam

  127. thaygiaolang đã nói

    Chào ngày mới. Chúc mừng các bạn được trả tự do. Chúc mọi người sức khoẻ để tiếp tục bước tiếp hành trình!

  128. thủy tinh vỡ đã nói

    Mới thay phím F5, tiếp tục tem anh Basam! hề hề…

    Chính quyền Việt Nam bị tố cáo đã tấn công web Việt Tân.
    Vào ngày 13/08, tường lửa của Hà Nội chặn trang http://www.viettan.org đã được dỡ bỏ nhằm cho phép botnet hoặc các máy tính bị nhiễm hạ gục trang viettan.

    On August 13 the “Hanoi government’s firewall” was lifted to allow a “botnet”, or network of compromised computers, to take down the Viet Tan website, the group alleged in a statement.

    Activists Accuse Vietnam of Cyber Attack
    http://www.france24.com/en/20110822-activists-accuse-vietnam-cyber-attack

  129. tiến sĩ giấy đã nói

    Chào các bác hội tem,
    Chào mừng bác nào đ ã bóc tem ABS s áng nay ;)
    Em xin nghỉ chơi ít bữa để xuống đường cùng dân Lybia ở Tripoli…

    • XeOm đã nói

      haha, đúng rồi, sao ta không xuống đường biểu tình chống tên độc tài Gadhafi ta. Cứ cái gì độc tài, biến thái thì cũng sẽ bị đào thải, chỉ là sớm muộn thôi. Tôi tin vào đất nước tôi, vào các bạn, những người đã làm cho ngày mai bắt đầu tốt đẹp hơn từ ngày hôm nay. Kính trọng các bạn.

      Mừng TSG ôm tem nằm nhà ngủ nhá,

    • nthuydu đã nói

      khong hieu sao luc vao trang , k thay ai xuat hien het ca , vay ma khi clic chuot xong , lai thay minh cu di sau la sao vay ha bac ba ?
      canh dung 2h kem 5 thay no , vay ma cung mat tieu hic

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s