Tin thứ Bảy, 20-08-2011
Posted by basamnews on 20/08/2011
Hình ảnh nóng vừa được gửi từ Singapore: Các trí thức từ trong nước qua (đem theo những chiếc áo No U chống lưỡi bò bành trướng), cùng anh chị em trí thức người Việt ở nước ngoài, hướng về Hà Nội thân yêu, gửi lời chào YÊU NƯỚC.
Hàng đầu (ngồi) có Nhà văn Nguyên Ngọc, ông Nguyễn Trung, bà Phạm Chi Lan-cựu thành viên Ban Nghiên cứu Chính phủ, đều vận áo No U.
Hàng thứ hai có anh Giáp Văn Dương (cạnh chị váy đỏ), tác giả bài “Thoát Trung” mới đây, GS Lê Văn Cường (VK Pháp), TS Vũ Minh Khương (đang cười hết cỡ), người nổi tiếng cách đây 6 năm với bài “Cơ hội của Thánh Gióng” trên Tuổi trẻ, kế đến, cạnh TS Nguyễn Quang A, là GS Trần Văn Thọ, VK Nhật, có nhiều bài viết trên TBKTSG, vợ chồng GS Nguyễn Ngọc Giao (VK Pháp) kế bên TS Nguyễn Quang A và GS Chu Hảo. Phía sau có các GS Trần Hữu Dũng, GS Ngô Vĩnh Long (VK Mỹ).
Nhà văn Nguyên Ngọc và GS Chu Hảo cùng biểu tình chống “lưỡi bò” bành trướng trên phố Singapore. Hic! Coi chừng cảnh sát Sing nó bắt nghe các bác.
Tin thứ Bảy, 20-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Tin nóng! GS Hoàng Tụy, người anh cả của các trí thức Việt Nam hiện nay, vừa gửi email cho những người tham gia ký tên vào bản Kiến nghị phản đối bản Thông báo cấm biểu tình, với nội dung: “Xin hoàn toàn ủng hộ bản kiến nghị và xin được ký tên cùng các anh, chị …“ Theo BS được biết, rất có thể trang boxitvn sẽ đảm trách việc thu thập chữ ký của bà con trong nước và trên khắp thế giới, hiện đang rất bức xúc, muốn được lên tiếng.
<- Tờ An ninh Thủ đô tiếp tục một mình tiến lên trong chiến dịch tuyên truyền gấp gáp cho bản thông báo không số không ký của Ủy ban: Nhân dân đồng tình về công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô. Có một người đẹp đã có phát hiện rất thần tình về các cuộc biểu tình, rằng “trong đám đông có kẻ còn đánh đồng lẫn lộn cái gọi là ‘khái niệm dân chủ’ với cái gọi là ‘chủ nghĩa dân tộc’ để biện minh cho hành vi của mình.”
Một bác có tên là Kháng Chiến cũng không kém cạnh về năng lực tưởng tượng: “Sự tụ tập, tuần hành của họ hoàn toàn có dụng ý khác ngoài việc thể hiện lòng “yêu nước”.” Một sinh viên còn đi xa hơn, không biết dựa trên luật nào, khuyến nghị “Cần mạnh tay chặn blog gây nhiễu thông tin, rối loạn xã hội”. Đương nhiên không loại trừ khả năng họ đã được ảo thuật gia biên tập viên “nói”dùm. – Nhưng … không hiểu sao An ninh Thủ đô không kiến nghị “xử lý” ông già nổi trội nhất trong các cuộc biểu tình, mà lại có bài viết-video ca ngợi ổng với cái tựa rất chi là “kích động biểu tình” nữa: Đêm, ra Hồ Gươm… hát “Nối vòng tay lớn”. Hay là ý bài nầy muốn người biểu tình yêu nước chuyển qua hoạt động đêm (đỡ bị “bạn 4 tốt” nó phát hiện, rồi cự nự?). Hề hề!
- Rất nhanh nhảu, Đài Trung Quốc-CRI liền ghi nhận UBND thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát.
- Phối kết hợp: Hà Nội chấn chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp (TTXVN). - Vận dụng vô cùng linh hoạt Luật Báo chí: Trang tin tổng hợp không được cắt xén, bình luận bài báo (VNE).
- Tiên Sư Thằng …Thế Lực Thù Địch (Blog Đinh Tấn Lực). “Tổ cha thằng …thế lực
thù địch! Chỉ bởi vì mi cùng một dãy ban bệ tuyên giáo, mà độc giả báo chí ở đây được vinh danh đọc một (tờ) biết trăm (tờ); nhân dân cả nước trở thành các nhà tiên tri đại tài chưa đi bầu đã biết ai thắng cử; quốc hội chưa họp đã biết đâu là chủ trương lớn; em phát ngôn chưa kịp mở mồm đã biết ngay là ta có trong tay đầy đủ các chứng cứ lịch sử; và cực an tâm rằng ‘Chiến lược biển, đảo đến năm 2020’ cốt yếu là nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về biển đảo”.
- KÍNH GỬI NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT (Blog Thành). Phản hồi lại bài báo đang nóng trên ANTĐ: Cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách. - Nhân sĩ Việt Nam phản đối lệnh cấm biểu tình của thành phố Hà Nội – (RFI).
- Sau An ninh Thủ đô, giờ tới báo đảng thành phố: Hãy yêu nước bằng những việc làm cụ thể (HNM). Và dưới đây là những việc làm rất cụ thể, đó là phản ứng giận dữ trước bản thông báo không số, không ký cấm biểu tình:
+ Nhà giáo Hà Văn Thịnh từ Đại học Huế: Thêm một nỗi đau – (boxitvn). “Cái thông báo quái gở của UBND TP Hà Nội về việc cấm người biểu tình yêu nước càng quái đản hơn khi hàng loạt những gì có thể suy luận (theo Hiến pháp và Pháp luật Hành chính) và đang xảy ra trên thực tế đã phủ định hoàn toàn sự áp đặt vô lối, sự lộng hành ngang ngược của một cơ quan hành pháp cấp địa phương.”
+ Cái dại của không chính danh – (Cu làng cát). “Văn bản không có dấu chính thức dưới phần kết, chỉ đóng dấu treo, và không hề có người ký vào văn bản đó. Tính pháp lý của văn bản là hoàn toàn không có. Văn bản hành chính không đúng quy cách. Cấp tham mưu vẻ ra một văn bản mà tính chính danh yếu ớt, không thể biện minh cho một chính quyền thành phố đầy đủ uy lực và danh tiếng. Đó không phải cách để tham mưu khôn ngoan và thông minh.”
+ Hai lá thư góp ý của bạn đọc về vụ Thông báo cấm biểu tình (boxitvn).
- Không thấy Người phát ngôn nữa, mà là “công hàm” Yêu cầu Trung Quốc thả năm ngư dân Việt Nam (PLTP). Tin nầy lại được dưới tỉnh cho biết, chớ không phải Bộ Ngoại giao. Mà nhà nước nầy hay thiệt! Suốt mấy năm nay loay hoay với “bạn 16 chữ vàng” vẫn không xong, nó cứ hành dân hoài, vậy mà vẫn ráng “hy sinh”, chấp nhận đương đầu, không để dân phải vất vả ra đường biểu tình chống bành trướng.
- Lần lữa với Luật Biển, đành gấp sửa Luật Thủy sản, hy vọng Sẽ quy định thẩm quyền bắt giữ tàu cá nước ngoài, còn không phải tàu cá thì…chào thua nha! (NLĐ).
- Kiểm ngư sẽ trang bị vũ khí quân dụng (PLTP).
- Tặng quà cho chiến sĩ nhà giàn DK1 (PLTP).
<- Ba ‘cây đinh’ trong chiến lược vũ khí Trung Quốc (VNE).
- Trung Quốc chào đón Phó Tổng thống Biden bằng cách cho thử nghiệm tàu sân bay: Beijing greets Biden by testing first aircraft carrier (Vancouver Sun). – Sớm hay muộn cũng nổ ra xung đột Trung – Mỹ? (ĐV). – Phát biểu của Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo: Biden, in China, meets with Premier Wen Jiabao (Chicago Sun Times).
- Sau khi tân Đại sứ Mỹ gây sốt cư dân mạng bằng bức ảnh vai đeo ba lô, tay dắt con gái đi mua cà phê ở tiệm Starbucks, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục làm nóng cộng đồng mạng ở Trung Quốc. Video: Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden, “ăn bụi” ở một nhà hàng nhỏ tại Bắc Kinh. Tin này đã làm nóng trang mạng Sina ở Trung Quốc, trong vòng 24 giờ đã nhận được 22.000 phản hồi và tin này đã được chuyển đi 51.000 lần: Biden an internet hit in China (News 24). – Ngoại giao bóng bàn, “ăn bụi” mì, và những cú đấm: Ping-pong diplomacy gives way to noodles and fisticuffs (Monsters and Critics). – Trận giao hữu bóng rổ hỗn loạn giữa hai đội Mỹ – Trung: ‘Friendly’ US-China Game Turns Into Basketbrawl (NewsMax).
- Tân Hoa xã: Tranh chấp biển Đông sẽ không ảnh hướng tới sự hợp tác giữa Tr
ung Quốc – ASEAN: South China Sea dispute will not derail China-ASEAN cooperation (Xinhua). – Hải quân Trung Quốc và quan ngại của Mỹ: Chinese Navy & US concerns (Pakistan Observer). – Xem xét cẩn thận những lời nói hoa mỹ của Trung Quốc: Tread carefully with China rhetoric (Sydney Morning Herald). – Tàu sân bay của Trung Quốc làm Mỹ và Nam Hàn lo ngại: China carrier raises S Korean, US eyebrows (Press TV). =>
- Đại dương của những giấc mơ: Ocean of dreams (China Daily). Bài viết của tay giáo sư Li Jingyu, ĐH Liaoning Normal University. Sau khi nói đến lợi ích trên biển, tay GS này kêu gọi Trung Quốc phô trương sức mạnh trên biển để gây sức ép, biến giấc mơ đại dương của Trung Quốc sẽ phình to ra trong những năm sắp tới. “Against this backdrop, the necessity for China to flex its muscles on the sea appears to be nothing but pressing, and it is very natural that the country’s ocean dreams will grow bigger in the years to come.” – Đây mới là bản chất bá quyền của Trung cộng: Sáu cuộc chiến tranh trong 50 năm tới của Trung cộng (Nguyễn Hữu Quý).
<- Người Trung Quốc sang Việt Nam làm…. dê? – (Tuanddk). “Không cần bất cứ thuyết âm mưu nào cũng có thể thấy lao động TQ tràn ngập khắp nơi đang tước đoạt cơ hội làm việc của người Việt. Cũng khó để tin người Trung Quốc sẵn sàng sang Việt Nam làm dê, để chấp nhận làm tất những thứ người Việt chê”. – Sau 30 năm số dân di cư Trung Quốc ở nước ngoài là 4,5 triệu người (Kichbu).
- Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng (VOV). “Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh vai trò của sáng kiến ‘Hai hành lang một vành đai kinh tế Việt – Trung‘ và các khu hợp tác kinh tế biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với khuôn khổ hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng...”
- Việt Nam giảm nhẹ án tù đối với hai người bảo vệ nông dân ở Bến Tre – (RFI). Ủa, họ là những người giúp nông dân, chứ không phải là Nhóm hoạt động lật đổ chính quyền như báo Người Lao Động đã đưa tin?
- THƯ GỬI THƯỢNG TÁ LÊ HỒNG HÀ & ĐƠN KHIẾU NẠI TIẾP THEO CỦA BÀ DƯƠNG THỊ TÂN – (CL&ST).
- TRỞ LẠI VỤ “CƯỠNG CHẾ” ANH NGUYỄN CHÍ ĐỨC – (Nguyễn Xuân Diện). – CÔNG LÝ NÀO CHO NHÂN DÂN??? – (Mẹ Nấm). “Dù không muốn cũng phải làm một phép so sánh – danh dự của một chiến sỹ CSGT thì cao quý hơn một mạng người sao?”
- Ý kiến: tôi không hiểu chúng ta đang sống ở đất nước của chúng ta như thế nào (Kichbu). “Ở đất nước mà ở đó mọi người nộp thuế và không có khái niệm tiền thuế chi vào đâu, thậm chí không nhận được cái tối thiểu, tôi có ý nói xếp hàng đi nhà trẻ, đi học trường phổ thông, đại học và bệnh viện, vì những việc đó chúng ta phải nộp khô
ng ít tiền.”
- Tan chảy – (boxit). Về cuộc đảo chính ngày 19 tháng 8 năm 1991 ở Liên Xô. - 20 năm trước, Liên Xô tan rã – (RFI). - Gorbachev và nước Nga 20 năm sau cuộc đảo chính hụt – (RFI). - Suốt đời là công dân Liên Xô – (BBC). – Chính quyền Moscow cấm phong trào “Chiến lược-31” biểu tình (Kichbu). =>
- PHÁT NGÔN & HÀNH ĐỘNG: ” NHẦM VAI “,” LỠ MIỆNG ” VÀ CÔNG VĂN BÍ HIỂM ? (Vietnamnet/Phạm Viết Đào). – Chuyện ở xứ “bạn láng giềng”: Những người phát ngôn báo chí không dũng cảm hay không biết nói? (Kichbu).
- Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng là điều không chấp nhận được – (boxitvn). “Chừng nào người Tây Tạng vẫn còn chịu nhiều áp bức, thì sự kháng cự và không tôn trọng Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn. Tìm một giải pháp lâu dài cho vấn đề Tây Tạng sẽ là bước tiến lớn trong việc cải thiện hình ảnh tốt đẹp của Trung Quốc trong trái tim và suy nghĩ của nhiều người trên thế giới. Điều đó cũng sẽ góp phần vào việc giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.“
- Quy chế xử lý luật sư: Nhiều điểm chưa ổn (PLTP).
- Thêm bảy đảng viên QLTT Long An sai phạm (PLTP).
- Ra quyết định trái luật, chủ tịch TP Cần Thơ thua kiện (PLTPHCM).
- Hạn chế việc điều chỉnh lại thời hạn trình dự luật (TTXVN).
- Nếu, thì… với điện hạt nhân (Bee). “Ông Trần Hữu Phát, chủ tịch hội đồng khoa học viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam kể: khi nghe một phó chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường “khoe” uỷ ban này được Quốc hội giao giám sát việc thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông đã bảo “Uỷ ban biết gì mà giám sát”.”
- Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KÌ (Trần Nhương). Đọc để biết so với thời bao cấp, ngày nay vậy là sướng quá rồi, kêu ca chi hoài.
10h00′:
- TÔI VỪA ĐƯỢC CÔNG AN THĂM NHÀ – (Nguyễn Xuân Diện). “Các anh ấy cũng công nhận với tôi là Thông báo của UBND Tp không đúng với các quy định về việc soạn thảo và ban hành văn bản hành chính (không số, không chữ ký, không có đối tượng được thông báo…)” – NGÀNH CÔNG AN ĐANG ĐƯỢC TRỌNG DỤNG – (Phạm Viết Đào).
10h35′:
- TẢN MẠN CUỐI TUẦN(Nguyễn Trọng Tạo). “Lòng yêu nước bao giờ cũng khởi đầu bằng tự nguyện, rồi trở thành phong trào. Chúng ta nên gìn giữ và nhen nhóm những ngọn lửa của truyền thống và thổi bùng lên. Nếu làm cho người dân sợ yêu nước thì đó sẽ là thời mạt mất rồi.“
13h00′:
- Hà Nội lại thôi thúc tôi lên đường (Nguyễn Tiến Dũng). “Là lãnh đạo, họ đều là những người học rộng biết nhiều. Trước khi đưa ra thông báo chính thức, họ đã bàn bạc với nhau rất kỹ, phân tích được và mất và nhất trí cao rồi. Thôi đành tạm gác công việc bộn bề sang một bên để về Hà Nội một lần nữa vậy. Với khả năng nhỏ bé của một người dân mình chỉ có thể làm được vậy.”
- Chính quyền Hà Nội ra lệnh ngưng biểu tình chống Trung Quốc – (VOA). – Kết thúc phép thử về biểu tình? – (RFA). – Một số nhà trí thức Việt Nam phản đối lệnh cấm biểu tình chống TQ – (VOA). – Vì sao lại coi thường hành động yêu nước? – (RFA).
- Bản án của 4 nhà hoạt động đất đai ở Bến Tre bị quốc tế lên án – (VOA).
- Một công dân Việt tố cáo chính quyền Hà Nội vi phạm luật – (RFA).
20h00′:
- Suy nghĩ về bài viết của Nguyễn Việt (Cựu TSQVN). “Đã đến lúc cần nhận rõ những kẻ cố tình đi ngược lại nền văn minh nhân loại, những kẻ để mất đất biên giới, để mất chủ quyền biển đảo, bán đất rừng đầu nguồn cho người Trung quốc, để người Trung Quốc vào khai thác Bô xit trên Tây nguyên phớt lờ lời khuyên can của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng ngàn nhân sĩ trí thức là bọn chống lại tổ quốc và nhân dân Việt Nam”
- Cán bộ Phường Giáp Bát: Có chỉ thị cấm biểu tình của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội? (JB Nguyễn Hữu Vinh). Mời xem video: “Vận động không đi biểu tình yêu nước?” phần 1; phần 2. (nnamviet/ Youtube).
- Cà Mau: Chưa xử lý lao động Trung Quốc không phép (VTC).
- Báo Trung Quốc loan tin: Việt Nam có thể mua tên lửa Brahmos (GDVN).
- Chạy thử tàu sân bay có ý nghĩa gì đối với người Trung Quốc? (GDVN).
- Chiến sỹ Điện Biên họp mặt mừng thọ Tướng Giáp (BĐ/ TTXVN).
KINH TẾ
- Vì sao S&P hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam? (VnEconomy). - [Thông cáo báo chí] S&P đánh sụt hạng tín dụng đồng nội tệ của Việt Nam xuống mức ‘BB-’ (Dự đoán kinh tế). – Thông cáo của S&P hạ bậc tín nhiệm VN: S&P lowers Vietnam LC rating to ‘BB-’ (Reuters). – Vietnam: downgraded again (FT).
- Cổ phiếu Âu và Á đồng loạt xuống giá – (BBC). - Thị trường Á châu lây cơn sốt bán chứng khoán trên toàn cầu (VOA).
- Chứng khoán toàn cầu lại sút giảm vì những mối lo ngại về kinh tế (VOA).
<- Thị trường chứng khoán Âu – Á tiếp tục tuột dốc – (RFI).
- Hoa Kỳ, Trung Quốc tập trung mở rộng quan hệ kinh tế (VOA).
- Bắc Kinh tuyên bố vẫn tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ – (RFI).
- Khảo sát lại địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân (PLTPHCM)
- Dáng điệu của tỷ giá (TBKTSG).
- Doanh nghiệp lạc trong “rừng” văn bản(TBKTSG). – Nghị định “chết”, thông tư “sống”-DN gánh đủ (TQ).
- Bất chấp khuyến cáo, nông dân vẫn ồ ạt trồng tiêu (TP).
- Giá vàng vượt 47,55 triệu/lượng, dân ào đi mua (SGTT). – Giá vàng tăng vọt từng phút (PLTP). - Các chuyên gia cảnh báo 4 rủi ro từ cơn sốt vàng (TTXVN).
- Mức xử phạt buôn lậu, hàng giả chưa đủ răn đe (PLTP).
20h00′:
- Luật và lợi ích nhóm (SGTT).
- Giá lương thực thế giới và lạm phát ở Việt Nam (TBKTSG).
- Một tiệm vàng trốn thuế trên 61 tỷ đồng (VNE).
- “Bún mắng, cháo chửi” và chuyện CEO làm bảo vệ (VNEco).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nghĩa trang Père – Lachaise, nơi danh nhân an giấc ngàn thu – (RFI).
- Man Utd bán cổ phiếu để trả nợ – (BBC).
- Giới thiệu hang động Tràng An với UNESCO (PLTP). Sao không giới thiệu luôn cái kỳ (quái) quan Bái Đính kế đó nữa, há?
- Cần cái bắt tay để múa (NLĐ).
- “Hương sắc Việt Nam” tôn vinh nghệ thuật dân gian (TTXVN). =>
- Phim “Long Ruồi”: “Đổi chất” cả kịch bản và đạo diễn (TTVH).
- Danh sách đề nghi 28 nhạc sĩ Giải thưởng Nhà nước về Âm nhạc (Nguyễn Trọng Tạo).
- 250 đại biểu quốc tế dự khai mạc Đại hội UNESCO thế giới (Toquoc)
- Da thật và chiếc quần giả da (TT&VH) – Bị chỉ trích mặc phản cảm là…oan cho Minh Hằng? (Dân trí)
- Việt sử giai thoại: Phủ chúa là phủ chúa ơi (ĐBND)
- Vụ HLV Vũ Thị Huệ bị phân công quét rác: Xét kỷ luật ông Nguyễn Đình Thủy về việc phát ngôn (TT). Nên đưa ông nầy đi … lượm rác.
20h00′:
- Gắn camera theo dõi trong trận ‘chung kết’ V-League (VNE).
- US – China, 1 chọi 4: Hỗn chiến trong trận bóng rổ Trung – Mỹ (TN). “Sự cố xảy ra khi phía Trung Quốc, các cầu thủ của đội Bayi Rockets liên tục gây sự, chơi thô bạo đối phương suốt trận… dẫn đến vụ đánh nhau hỗn loạn ngay trên sân đấu.”
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Cái tựa lạ: Thành ủy TPHCM tổ chức đào tạo 629 thạc sĩ, tiến sĩ (TTXVN).
- Còn cái tựa nầy thì rất chi là phong cách “An ninh … Thủ đô”, không khéo làm các
“người tài” sợ chết khiếp: Giữ chân, lôi kéo người tài về Tổ quốc, gợi nhớ tới cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc có anh chàng bị xách chân như heo quăng lên xe bus.
<- Vẹt cũng biết nghĩ như người – (RFI).
- GS Ngô Bảo Châu: ‘Không chỉ nghiên cứu, Viện Toán cao cấp sẽ phát triển ứng dụng’ (VNE).
- 4 thí sinh giành 122.000 USD học bổng Hoàng tử Andrew (Bee).
- Giáo viên – Càng tuyển càng thiếu! (SGGP).
- Học cách dạy sử từ một nông dân (PLTPHCM)
- Tập hợp chất xám kiều bào trong cải cách giáo dục, điệp khúc ca hoài vẫn thế (Tuổi trẻ).
- 4 giáo sư Việt kiều vào viện toán cao cấp. Hoan hô Vietnam Net đã hồi sinh, với những bài vở nghe chừng “hiền lành” hơn xưa. Tuần VN vô vẫn khó.
- Trung Quốc: Phóng thử nghiệm vệ tinh thất bại (Đất Việt).
20h00′:
- GS Nguyễn Đăng Hưng: Lựa thầy là việc trọng (Bee).
- Thành lập Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2011-2014: Viện không chỉ nghiên cứu lý thuyết mà còn kết hợp với các ngành khác và ứng dụng vào thực tế (GDTĐ).
- Thực hư việc trẻ mầm non phải đi đại tiện vào… túi nylon (DT).
- Một trường phổ thông trong căn hộ nhỏ (ĐĐK).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Dịch tay-chân-miệng bùng phát tại Việt Nam – (RFI). – Phòng chống dịch tay chân miệng đang có vấn đề? (VNN).
- Thủy điện ảnh hưởng lớn đến môi trường và du lịch (SGGP).
- Đưa 12 ngư dân gặp nạn tại Philippines về nước (TTXVN). =>
- 150 đơn đòi Sonadezi Long Thành bồi thường 7 tỉ đồng (PLTP).
- KHÁNH HÒA: Bị truy đuổi, chủ ghe cát chết đuối (NLĐ).
- Khánh Hòa: Một du khách Nga nhảy lầu tự tử (TT).
- Cảnh sát khu vực bị côn đồ sát hại (VNE).
- Trục Tây Thăng Long dự kiến khởi công vào đầu 2012 (HNM).
- Mất trộm thiết bị viễn thông trị giá 20.000 USD (CAND)
- Thái Lan: Phát hiện 169 thi hài bí ẩn tại chùa (CPL/TN).
20h00′:
- Sang Trung Quốc bán thận và những bi kịch thấu trời (CATP).
- Bắt quả tang hai mẹ con vận chuyển 5,4 kg ma túy (NĐT).
QUỐC TẾ
- Tổng thống Mỹ kêu gọi lãnh đạo Syria từ chức – (RFI). - Châu Âu thúc đẩy việc chế tài
Syria tại Hội đồng Bảo an LHQ (VOA). - TT Syria tiếp tục đàn áp biểu tình bất chấp yêu cầu đòi ông từ chức (VOA). - Liên Hiệp Quốc: Syria có thể đã phạm tội ác chống nhân loại (VOA). – Một phái đoàn Nga sẽ sang Syria tìm hiểu tình hình (TTXVN). – Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc kêu gọi Tổng thống Xyri từ chức (CL).
- Bom vệ đường giết chết 21 người ở Afghanistan (VOA). - 22 người Afghanistan, 4 thành viên NATO chết trong ngày Chủ nhật (VOA). - Phiến quân tấn công phòng Thông tin Anh ở thủ đô Afghanistan (VOA). - TT Afghanistan nói tranh chấp bầu cử sẽ được giải quyết (VOA).
- NATO không kích Tripoli, chính phủ Libya đề nghị đình chiến – (RFI). - Những vụ nổ rung chuyển thủ đô Libya, phe nổi dậy tiếp tục thắng lợi (VOA).
- Mỹ – Triều hội đàm về tìm hài cốt (NLĐ). - Hài cốt lính Mỹ tại Triều Tiên : Bình Nhưỡng đồng ý mở lại đàm phán với Mỹ – (RFI). - Bắc Hàn nối đàm phán về hài cốt lính Mỹ – (BBC). - Kim Jong Il có thể công du nước Nga vào ngày mai – (RFI).
- 40 người thiệt mạng trong vụ nổ tại đền thờ ở Pakistan (VOA). – Pakixtan: Đánh bom
thánh đường Hồi giáo, hàng trăm người thương vong (Tin tức).
- Lần đầu tiên, Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống – (RFI). =>
- Trung Quốc bị mất vệ tinh – (RFI).
- Chuyến nghỉ hè của TT Obama bị chỉ trích (VOA).
- Bạo lực gia tăng ở Gaza và Nam Israel (NLĐ).
- Thái Lan điều tra 169 thi hài bí ẩn (TBKTSG)
- Ông Thaksin tạm hoãn chuyến thăm Campuchia (TTXVN)
13h00′:
- Sẽ có chương trình Khmer Krom trên Đài PT quốc gia Campuchia– (RFA).
- Phiến quân tấn công phòng Thông tin Anh ở thủ đô Afghanistan – (VOA).
- TT Syria tiếp tục đàn áp biểu tình bất chấp yêu cầu đòi ông từ chức – (VOA).
20h00′:
- Nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã đặt chân đến Nga (TTXVN).
- Thủ đô Tripoli sắp thất thủ? (SGTT).
- Nga bác tin giúp TQ sản xuất máy bay tàng hình (TTVH).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 19/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 19/08/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 19/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 19/08/2011; + Thời sự 19h – 18/08/2011.
* RFA: + Sáng 19-01-2011
* RFI: 19-08-2011






Hình Cắt Lưỡi Bò Trên Phố Singapore | đã nói
[...] http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/20/tin-th%E1%BB%A9-b%E1%BA%A3y-20-08-2011/ Share this:ShareFacebookEmailTwitterPrintLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Uncategorized and tagged langue de boeuf, nhậu, phá lấu, quán cơm, ragout, tongue of beef stew. Bookmark the permalink. ← Chiến Thắng Của Quân Dân Lybia Nổi Dậy Gây Niềm Hy Vọng và Phấn Khởi Cho Những Người Đang Trang Đấu Cho Dân Chủ, Tự Do [...]
Singapor, Hội ThảoVề Biển Đông « Chuyển Hóa đã nói
[...] Nguồn : Anh Ba Sàm [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
PARIS sắp nửa đêm CHÀO HÀ NỘI sắp gần sáng đi biểu tình
============================
“Nhưng bài học về sức mạnh nhân dân từ mùa thu năm 1945 vẫn còn nguyên ý nghĩa. Hãy để nhân dân được biết và tham gia mọi công việc của cách mạng. Dân hôm nay đã đông hơn, giàu hơn, đã hiểu biết hơn thì sức mạnh của họ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng lớn lao, hữu ích hơn.”
- LÃO TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH
Xin chào Hà Nội lại đi biểu tình
Cho Tổ Quốc tiếp cận với Văn Minh
Cho Biển Đông yên bình thôi dậy sóng
Cho Tây Nguyên hết cháu bọn Nhà Minh !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Thành đã nói
Tụ tập phố còm của “Xóm đợi tem” bắt đầu! tèn ten…….
Sơn Đông đã nói
Nhân dân VN đâu đóng thuế để để nuôi 1 chính quyền mãi 0 chịu lớn. Chính quyền nào mà lại đi làm những việc trái pháp luật. Kéo nhau cả đàn cả đống đến khuyên bảo người dân bỏ đi lòng yêu nước vì đã có nhà nước bao cấp hộ rồi. Tình hình bây giờ là người dân phải bỏ tiền mua mọi thứ cái gì cũng đắt đỏ ,ăn uống, ỉa đái, đâm chém chửi bới, sexy …được tự do. Báo chí cũng thoải mái khai thác triệt để vấn đề này mà không sợ bị hạ cánh. Còn chính trị do là việc lớn, nhân dân mình còn ngây thơ , ít kinh nghiệm nên Đảng và chính phủ đành phải nặng vai gánh vác Nhà nước lo hết , yên tâm nhé. Chúng ta cứ đóng đủ tiền thuế thôi
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Mấy cái ông đến nhà JB Nguyễn Hữu Vinh thật là lố bịch ! CCB mà lại suy nghĩ và tầm hiểu đời nông cạn đến thế mà cũng làm đc chức vụ gì đó của Phường thì thật tầm thường
thỏ con đã nói
Đất nước ra nông nỗi này cũng bới mấy cán bộ đầu đất kiểu này !
Nguyen Vu đã nói
Báo an ninh thủ đô “giật tít” câu view
Nhà hàng bia Hải Xồm nát vụn sau vụ nổ lớn
http://www.anninhthudo.vn/Media/Nha-hang-bia-Hai-Xom-nat-vun-sau-vu-no-lon/411660.antd
Không biết bom cỡ nào mà nát vụn một cái nhà hàng bia hơi, khủng khiếp quá. Nhà hàng thì nát vụn nhưng người thì vẫn còn nguyên, không bị thương một ai, không biết là người hay là siêu nhân…
Sông Kôn đã nói
Lá cải mà bạn
Nguyen Vu đã nói
Báo an ninh thủ đô “giật tít”
Nhà hàng bia Hải Xồm nát vụn sau vụ nổ lớn
http://www.anninhthudo.vn/Media/Nha-hang-bia-Hai-Xom-nat-vun-sau-vu-no-lon/411660.antd
Nghe như khủng bố 11/9, không biết bom cỡ nào mà nát vụn một cái hàng bia hơi, khủng khiếp quá, nhà hàng nát vụn nhưng người thì vẫn còn nguyên không một ai bị thương, không biết là người hay siêu nhân…
Anh Tuấn đã nói
ngày mai nên có biểu ngữ : “Kịch liệt phản đối các thế lực thù địch gây cản trở, chống phá người biểu tình yêu nước”
Khách đã nói
“Tao sẽ làm cho mày suy kiệt mà chết! Tao sẽ đánh cho bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy! Tao sẽ làm cho mày mất khả năng đàn ông!”
Đố các bác biết, gã phát ra câu này là ai ? gợi ý: Trung tá đảng viên đảng CSVN;
nguyen hung đã nói
Ụa đầy tớ của nhân dân lai dám suất ngôn với ông chủ vậy à,đúng là trong XHCN thì định nghĩa chủ tớ không còn mang đúng theo nghĩ bình thường nửa.Trung Tá Công An “Nhân Dân” tp HCM Hoàng văn Dũng.thiên đường XHCN mà các bác lảnh đạo nhà ta đang đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh đến đó chăng,thật đáng kinh ngạc
Thôi đi ngủ,để mai có sức theo dỏi cuộc biểu tình,chúc mọi người chân cứng đá mềm,để quê mẹ còn tương lai
Nã còm lên youtube đã nói
http://www.youtube.com/watch_popup?v=7ClAM3zXx-I&vq=medium
Lúc sáng xem clip này có 450.000 view và 290 còm
22h tối nay là 824.000 view và 7.600 còm
Anh chị em còm sĩ hãy góp phím nã còm lên youtube, (anh Văn Bá Xuân thông cảm, vì sự nghiệp nã còm tụi tàu ô, cho tôi nã còm của anh lên youtube)
Four Chinese defeated an American
Bốn thằng Trung Quốc đánh bại một người Mỹ
四、中国はアメリカを破った
Quatre Chinois vaincu un Américain
네 중국에서 미국을 물리 치고
——————————————————————-
Anh, Việt, Nhật, Pháp, Hàn
Nã còm lên youtube đã nói
Четыре китайских победил американский
Cuatro chino derrotó a un estadounidense
Vier chinesische besiegte eine amerikanische
Quattro cinesi sconfitto un americano
Suspendisse cursus Americanae vicerunt
———————————————————-
Nga, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Latin
Nã còm lên youtube đã nói
Apat na Tsino bagsak ng isang Amerikano
Empat Cina mengalahkan Amerika
Empat Cina mengalahkan Amerika
โฟร์จีนพ่ายแพ้อเมริกัน
चार चीनी एक अमेरिकी हराया
চার চীনা একটি আমেরিকান পরাজিত
———————————————————-
Phi, Indo, Malay, Thái, Ấn
khách đã nói
The Chinese hate Americans
Trung Quốc ghét Mỹ
中国人はアメリカ人を憎む
Les Chinois détestent les Américains
중국은 미국을 증오
Ang Intsik poot Amerikano
Orang Cina membenci Amerika
Orang Cina benci Amerika
จีนเกลียดชังชาวอเมริกัน
चीनी अमेरिकियों से नफरत है
চীনা আমেরিকানদের ঘৃণা
Китайский ненавидят американцев
Los chinos odian a los estadounidenses
Die Chinesen hassen die Amerikaner
I cinesi odiano gli americani
Lorem odio Sinensis
Khách đã nói
có cái này hay anh đăng nhé: http://tranquangdieu.net/@.@/threads/5317-clip-hai-khi-viet-nam-tro-thanh-sieu-cuong-quoc.html
Nguyen Vu đã nói
Hà Nội chấn chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp
http://dantri.com.vn/c119/s119-509948/ha-noi-chan-chinh-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop.htm
…..
Bên cạnh việc quảng bá hoạt động của đơn vị, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp còn thông tin đến bạn đọc các vấn đề về chính trị, thời sự, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và Thủ đô. Đặc biệt, các trang thông tin này đều được đầu tư về công nghệ, đa dạng trong cách thể hiện, đơn giản trong cách trình bày, thuận tiện cho người sử dụng nên đã thu hút ngày càng đông số lượng người truy cập.
….
hình như là Sở TT&TT hà nội thấy những trang này cạnh tranh hút hết khách nên lo lắng hay sao ấy.
Victor007 đã nói
Xem mấy tấm ảnh các trí thức họp mặt ở Singapore mà rưng rưng xúc động.
Không biết các Bác bên nước sang có kịp về để đi biểu tình yêu nước sáng mai không?
(Bây giờ phải gọi thẳng là BIỂU TÌNH chứ không có “tụ tập” cái gì nữa hết nhé!).
Nếu về đến NỘI BÀI mà có ai rủ đi uống cà phê thì phải “hoãn ngay cái sự sung sướng đó lại” các Bác nhé!
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 20-08-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Bảy, 20-08-2011 Posted on Tháng Tám 20, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Văn Bá Xuân đã nói
BỐN THẰNG TRUNG QUỐC ĐÁNH MỘT THẰNG MỸ
Hôm nay ( 20.8.2011 ) , anh bạn đồng nghiệp đưa tờ Thanh niên (http://thethao.thanhnien.com.vn/Pages/20110820/Hon-chien-trong-tran-bong-ro-Trung-My.aspx ) rồi chỉ hình mà bảo : “ 4 thằng Trung quốc đánh 1 thằng Mỹ ! “. Mình chỉ chăm chăm nhìn hình mà không xem nội dung bài viết. Ừ, đúng rồi. Một thằng Mỹ da đen , nước da giống Tổng thống Obama nằm ngả trên sân, bốn thằng Trung quốc thì đứng đang thi nhau đạp , đánh vào người anh Mỹ này.
Trông mà tội nghiệp !
To , đen, rắn chắc nhưng làm sao chống trả được 4 tên Trung quốc hung hãn này ?.
Đọc kỹ bài thì hóa ra đây là một cuộc hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội bóng rổ Trung quốc và Mỹ nằm trong chuyến đi “ ngoại giao bong rổ “ của phó Tổng thống Mỹ. Kết quả của chuyến đi này là hình ảnh anh Mỹ nằm trên sân bị 4 anh Trung quốc thi nhau đánh. Toàn đội Mỹ phải tháo chạy, trốn.
Linh tính như mach bảo : Hay đây là hình ảnh của cuộc chiến tương lai giữa Mỹ với Trung quốc ?. Nước Mỹ thì có khoảng 350 triệu dân, Trung quốc thì có khoảng tỷ 3, tỷ 4 dân gì đó . Nói chung là gần gấp 4 nước Mỹ. Còn kinh tế , quân sự thì hiện thì Mỹ đứng đầu. Nhưng tương lai chắc anh Mỹ chủ quan còn anh Trung quốc thì mưu mô, thâm độc, ỷ số đông nên nước Mỹ thua, ngã nhào, bị Trung quốc xâu xé, đạp đánh giống như hình ảnh trên sân bóng rổ này.
Nghĩ mà lo !. Không biết tình thế như thế này thì mình ra sao nhỉ ?. Hay lúc đó mình đứng gần , mấy thằng Trung quốc bảo vào lột quần thằng Mỹ thì chắc mình cũng không dám từ chối !. Hay nó bảo nhau sai khiến mình làm những việc tồi tệ hơn thì thế nào nhỉ ?.
Editor: Dân số Mỹ hiện tại gần 310 triệu người, dân số Trung Quốc gần 1 tỷ 350 triệu người.
H.L. đã nói
“Hà Nội chấn chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp ” Trang thông tin điện tử cứ cho là nằm ở trong nước thì cũng thuộc phạm vi toàn quốc, HN làm gì có đủ tư cách hay thẩm quyền mà “chấn chỉnh”. Các đồng chí phải biết mình là ai chứ.
TungDao đã nói
Ngày xửa ngày xưa có một ông vua nuôi một con Tỳ Hưu quý hiếm, tuy nhiên nó cực kỳ lười biếng và hàng ngày chỉ biết ăn uống, nghịch ngợm và “bĩnh bậy” linh tinh. Một ngày nọ, ông vua ra lệnh cho quân lính bắt con Tỳ Hưu và khâu kín cái “đầu ra” của con Tỳ Hưu lại vì không muốn nó bĩnh bậy bạ nữa. Từ đó, bất kể cái gì con Tỳ Hưu nạp vào thì cấm có chui ra đâu được. Ít lâu sau con Tỳ Hưu chết đi vác theo một bụng đầy….toàn CỨT và được coi là giữ tài giữ lộc cho chủ.
Đó là lý do vì sao người TQ xem miếng ăn trên cả lời mời và vì sao người TQ tham lam luôn muốn bá quyền bánh trướng.
Chính quyền của ta chơi với TQ nên nhiễm tính luôn :
1/Cái gì thuộc về nhân dân là của Đảng và Nhà nước nên hông cho xì ra dân chủ, biểu tình gì ráo mà phải giữ trong bụng như giữ cứt để gọi là thành quả cách mạng.
2/Bụng đầy cứt nhưng cứ sợ thế lực thù địch nó đánh cắp và mang cứt đi mất không còn cái gì để giữ.
Nghe nói Tỳ Hưu rất linh thiên trong việc giữ ghế và thăng quan tiến chức nên lãnh đạo nào cũng có 2 con và hằng ngày khấn vái cho lộc đến nhà.
Thành Ca đã nói
Bác viết rất hay.
Minhhoang đã nói
Mấy cha nụi nầy “Đồng hội, đồng thuyền”, huỵch tẹc động cả móng heo.
Tại sao mấy Bác lại không thâu nạp thêm…hội viên “văn hóa dân gian” nhểy?
Vịt tui có nhiễm hội chứng hai miền, duy Miền Trung thì chưa được tỏ tường cho lém. Mong các Bác mách dùm
Trần Quốc đã nói
Xin lỗi, cho những dòng “Tin thứ sáu ngày….”, Tin thứ bấy ngày…”, trong cột “Bài viết mới” chuyển sang mầu đỏ.
BS: Cám ơn bác. Cái này thì chịu thua, vì hệ thống nầy nó mặc định vậy rồi, không sửa được.
Trần Quốc đã nói
Kính gửi anh BASAM,
Xin đề nghị anh cho cột “Bài viết mới” chuyển sang màu đỏ cho dễ nhận ra. Bọn tôi già rồi mắt kém.
Thêm nữa, tôi vừa còm một cái ở mục bài của ô. Hoàng Xuân Phú thì sau đó để ý mới thấy có dòng chữ ” Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt”. Tôi nghĩ bỏ cụm từ ” được xét” thì ngắn gọn hơn mà vẫn đủ nghĩa và ‘dân chủ’ hơn nha!
Tôi yêu BASAM . Xin cảm ơn anh nhiều.
BS: Cái chữ “được xét” đó cũng là của hệ thống blog nầy nó mặc định, mình không sửa được bác ạ. Blog BS như cái căn hộ, đang ăn nhờ ở đậu của cả chủ tòa nhà chung cư lớn.
Khách đã nói
Học lớp chính trị cao cấp để bố trí làm lãnh đạo. Vậy lớp học đó học những thứ gì vậy các anh,chị?
Dỡn đã nói
Không cần biết dạy những gì, chỉ biết đỗ thì làm Tổng bí thư, trượt thì làm Thủ tướng, vậy có học không thì bảo nào ?
Khách đã nói
Dễ ợt à nha,đầu tiên là phải học cách đàn áp dân mà vẫn trốn được tội.
Khách đã nói
Có học lại mấy câu đại lọai: Bạo lực cách mạng là công cụ của chuyên chính vô sản… ko? Học lâu rồi ,quên ráo hết
Minhhoang đã nói
Học thì phải hành, mà hành quân thì chạy, hành…dân họp bầy.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Tai nạn GT đc đền 200 triệu đồng:
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=286626#ixzz1VYO6DahW
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
vụ này có uẩn khúc gì đây ta (?) (?) (?) (?)
Bình Loạn Viên đã nói
200 triệu đồng là quá rẻ so với một mạng người vì mạng người là vô giá, so với quy định của Bộ tài Chính thì hình như là quá cao!
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Có phải ai chết vì tai nạn giao thông cũng đc đền bù 200tr ko nhỉ?, thế thì mai em ra đường làm phát TNGT để cho gđ (6 đời bần cố nông) của em đc nhờ, hi hi
Minhhoang đã nói
@hoangtuaotrang_hp_vn.
“Người chết thì hết chuyện” nên mới xãy ra chuyện thương tâm, như tài xế cán nạn nhân khi thấy vẫn còn ngắt ngoải rồi thản nhiên leo lên xe, lùi lại cán lần nữa. Lần nầy thì nạn nhân đành phải ngủm củ tỏi, bảo hiểm giao thông đền bù vừa đủ chi phí mai táng đã là may.
Xin chớ làm liều, nhưng nếu gặp chít chắt của Càn Long thì mình càn luôn. Đền bù có bảo hiểm lo cho, chuyện rồi cũng thỏa.
nicecowboy đã nói
Đầu tuần được ra HN công tác, Cao bồi đã tranh thủ đi sớm ngay tối nay để ngày mai này có mặt ở HN, được đồng hành cùng các cô chú bác, anh chị em ơ Hà Nội thực hiện quyền công dân của mình, quyền biểu tình chống TQ xâm lược. Hồi hộp quá, không phải vì sợ cái gì, mà là vì lần đầu tiên sẽ được sát cánh cùng các bạn. Tối nay phải ngủ sớm thôi
khách đã nói
Cám ơn bác vì hành động thiết thực, cụ thể trong thời điểm này. Một Nicecowboy đương nhiên luôn mang trong mình chất hiệp sĩ, thật tuyệt vời!
duc hoang đã nói
Nh o tranh 2 bao cs nhe
DOQUOCMINH đã nói
Mình cũng đang phát thèm,và ghen với bạn đây.
Dỡn đã nói
Vẫn khoái các comments của bác từ lâu, hy vọng mai sẽ chộ được mặt.
Hehe.
Lã Thị Đông A đã nói
Bác Cow boy này hay nhỉ ,làm 2 việc đồng thời : ‘đi ngay tối nay” và “ngủ sớm tối nay’ .
Khéo kín kẽ ,ko lại bị ai đó ách lại!
Chúc Cowboy sức khỏe như Luky Luke!
DzNT đã nói
Hẹn gặp bác ở Thủ đô vào ngày mai.
Con nít ranh đã nói
Nhờ Cao Bồi mang ít “nắng Sài gòn” cho các Bác ngoài đó thêm ấm áp nhé. Cám ơn.
Minhhoang đã nói
“Áo mùa đông dệt bằng lông…sư tử,
Em mặc vào tựa sư tử hà Đông.”
Đó đã là nguồn cảm hứng để bài hát “Áo lụa Hà Đông” ra đời (Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo toàn là lông), sau đó là bài “Nổi Lửa Lên Em”. Cao bồi miền Viễn Tây chỉ có một khẩu súng trường và một khẩu súng lục, nay Gã Cao Bồi (chưa) Lương Thiện đã vào trận thế rồi chắc phải xài tới…pháo mới bắn xa được, như trong bài “Hành Khúc Ngày Và Đêm” có câu “pháo anh lên đồi cao nã vào hầm…nội thù, nhè ở dưới vực sâu phu nhăn quậy tới bến,…”
Thân trai mwoif hai bến nước. Trong nhờ, đục…quậy vậy. He he he.
Hồng Hà 123 đã nói
Hôm 14-8 có người cũng nhận là Nicecowboy là ai vậy ?(cái vị đội chiếc mũ cao bồi mà trong bài tường thuật bác Gốc Sậy có nghi vấn có phải người vẫn còm ở ABS,sau đó có người còm nhận đúng là mình)
Thế ra có 2 Nicecowboy ?
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Tưởng bác hổm rồi ra với bọn em rồi chớ. Vậy bác cao gầy đội mũ phớt là ai? Hay ai mạo danh bác, Nicecowboy ơi.
Lê Thu đã nói
Bác không cần phải tò mò như vậy, nhanh già lắm.
Minhhoang đã nói
“Thế tuy yếu, chấn hưng lên. Thời thêm thế, tất thời thêm (hưng) thế.”
Vịt tui đi sau Gã một bước rồi, có đến bến Đằng Giang mong Gã rót lấy chung đầy, tợp hết một hơi rồi nghêu ngao ngâm bài “Bạch Đằng Giang Phú” để tạo thêm hưng phấn nghen.
nicecowboy đã nói
bác Vịt Ù cạp Minh hoàng ơi. Khi nào bác từ Úc về, nếu ghé Sàigòn thì Cao bồi với bác ra Bạch đằng giang nhấm nháp vài ly cũng được mà (ở đó có kem trái dừa bạch đằng ngon lắm đấy, hihi)
Minhhoang đã nói
@Nicecowboy (Giả, chân?)
Sao Avarta của Gã lại… lọa thế?
Vịt tui cứ tơ rồi lại tưởng như xưa:
“Trông xa cứ tưởng chàng Bồi,
lại gần ngửi phải mùi hôi…ngút ngàn”. He he he.
Đúng là Sì Gòn cũng có Bến Bạch Đằng, một nơi mà người Sài Gòn gần như quên khấy.
“Từ thành phố nầy người đã ra đi”,
ra đi khó chi thua cháu ở lại,
sớm sớm lặn lội ở chốn Hàng Xanh,
đến bến mờ mịt. Lội xa hơn, Bình Triệu kia soãi cái cánh…vịt.”
Minhhoang đã nói
@Nicecowboy.
Không gì bằng lúc nầy là một lời sắt son “Chân cứng, đá mềm”.
“Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác …”
CHHV cũng thế, Gã đã khởi sắc lại sau vụ nầy, Vịt tui thật mừng.
Nhớ là ghé thăm miền Quan họ rồi cắm dùi luôn nha “Người ơi ngươi ở đừng về”. he he he.
Thân mến. (Đang gõ vội, khi ngửi thấy chút men nồng là nước bọt trào dâng tới…phím. Còm trên bay vụt chưa thành ý là thế. Thật xin lỗi.)
Khanh đã nói
Dân Quảng Ninh cũng đi ngu sớm đây, sáng mai 8h có mặt ở Bờ hồ Hoàn Kiếm để được lần đầu chứng kiến Biểu tình…he he
FAN anh NCB đã nói
HAHA, hôm trước bác gốc sậy đua chơi tí mà nhiều người bị gạt. Đã thế, anh Nicecowboy còn tung hứng thêm, nhưng em không bị gạt đâu.
Tuy vậy , lần này nếu anh NCB có ra HN và tham gia, thì làm sao để Fan của anh nhận diện được anh đây ? để em rủ thêm nhiêu đứa bạn là Fan của anh xem đứa nào phát hiện ra anh chàng người miền Nam trước ? Hay là anh mặc áo đội nón có chữ NCB đi, hihi. Mong nắng Saigon sẽ làm ấm áp thủ đô.
Minhhoang đã nói
Nhận diện Gã nầy thật dễ thôi. Ngoài hỏa pháo (hai bên), súng trường một nòng đời cổ lỗ sỉ, khẩu súng sáu chưa một lần rỉ sét, Gã còn có ngọn roi da vừa học được từ hậu duệ của Bà Bùi Thị Xuân.
Trẩy quân phạt Bắc kỳ nầy, Gã có thể thi triển nhuyễn tiên pháp, nhưng tiên nâu, tức “Phù Dung tiên ả” Gã vẫn e dè đến độ “hồi hộp” là thế.
“Dính mãi, đâm nghiền”.
“Chạy trời, không khỏi nắng”.
Đây không phải nghiền, mà là do…nghiệp.
Thiện tai, thiện tai.
He he he.
nicecowboy đã nói
Không ngủ được, dù rất muốn ngủ sớm, lại vào blog anh 3S. Trằn trọc vì ngày mai quan trọng quá :một là, phép thử của chính quyền để thử ngưỡng tâm lý người dân (?) đối với biểu tình. Đó là chuyện lớn của đất nước,. Hai là , trong chuyện lớn đó có cái tôi nhỏ xíu của mình : lần đầu tiên mình sẽ được vinh dự sát cánh đồng hành cùng các bạn Hà nội. Có khi thức để bóc tem trang 3 S ngày mới luôn đây!
@ các bạn động viên Cao bồi (và riêng bạn có nick Fan NCB) : cám ơn các bạn nhiều lắm. Lần trước bác Kiên gocsay đùa chơi, mình hưởng ứng cho vui, chứ có mặt ở HN lần nào đâu ? Mà lần này Cao bồi tham gia sẽ ăn mặc bình thường như khi đi làm thôi, áo sơ mi trắng quân tây xám, không đội mũ cao bồi, mà là nón lưỡii trai thôi. Y như hình avatar mới này.
(bạn Fan NCB nhận ra mình không khó đâu, hình của mình trong avatar đấy. Thân)
, bác gái ở nhà chờ mỏi mắt
Editor: Bác ra ngoài đó cẩn thận, tui không lo CA mà chỉ lo con gái Hà Nội bắt cóc bác
khách đã nói
Tuyệt!
khách đã nói
Phía dưới có còm của Lão Bộc giả định tình huống liên quan gs Châu,
Tôi rất cám ơn NCB,
Đối với tôi, cái hc Fields không đáng so với tấm ảnh NCB trong đoàn người yêu nước ngày mai.
Tôi muốn nói, tôi tự kiểm duyệt vì nghĩ so sánh gây bất lợi cho NCB.
Tôi cũng phải nói.
Cám ơn NCB.
Nguyen Vu đã nói
Bài này nên tham khảo ngay nhé
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/gs-tskh-vien-si-hoang-xuan-phu-quyen.html
Nguyen Vu đã nói
Điểm luôn bài này đi bác
người quan sát đã nói
Lớp Thành Ủy
- Thi riêng có luật chơi riêng
- Học riêng có kiểu chất lượng riêng
Tốt nghiệp riêng và người tốt nghiệp chẳng biết gì
ba láp đã nói
Hoaxuongrong đã nói
Ém kỹ thế, hôm nay mới đưa Clip này lên để động viên tinh thần nhau đây.
Phụng Minh đã nói
Rất cảm kích với cái chị mặc áo đỏ, chúc dân biểu tình chân cứng đá mềm!
ba láp đã nói
S&P lowers Vietnam LC rating to ‘BB-’ (Reuters)
Chú ý câu này:
The outflows of resident capital have reduced domestic liquidity and raised the cost of domestic funding.
Các quan và đại gia (nội ngoại) chuyến tài sản ra khỏi VN, S&P đều biết hết!
khách đã nói
Cám ơn thông tin của BL
Victor007 đã nói
Báo cáo các bác, sáng nay em đọc được tin này trên Tuổi trẻ (báo giấy và báo điện tử), nhưng nay vào Tuoitreonline thì không tìm được nữa (sao kỳ vậy ta?), may trên tuoitre mobile thì vẫn còn, copy lại hầu các bác:
Đề nghị giúp đỡ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
TT – Chiều tối 19-8, Hội Nghề cá VN đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT cùng một số cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ ngư dân Quảng Bình đang bị Trung Quốc bắt giữ.
Theo đó, Hội Nghề cá VN một lần nữa khẳng định hành động của phía Trung Quốc “là việc làm vô lý, vi phạm các điều ước quốc tế và những ứng xử trên biển Đông”. Cơ quan này đề nghị Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng sớm thông qua con đường ngoại giao can thiệp với Trung Quốc để “chấm dứt ngay những việc làm sai trái, không được lặp lại những hành động tương tự, trả người và phương tiện làm ăn cho ngư dân VN, đồng thời phải bồi thường những thiệt hại do phía Trung Quốc gây ra”.
Hội Nghề cá cũng đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí nhằm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và động viên các gia đình ngư dân có người bị bắt để họ yên tâm tiếp tục bám biển sản xuất, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
* Cùng ngày, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng có công văn gửi lãnh đạo tỉnh đề nghị có biện pháp giải quyết để đưa ngư dân Bảo Ninh bị phía Trung Quốc bắt giữ trở về.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới – cho biết tàu đánh cá công suất 65CV mang số hiệu QB-1825-TS do ông Nguyễn Văn Thảnh làm chủ tàu đã bị bắt giữ từ ngày 8-8 trong khi đang đánh cá trên vùng biển quốc tế tại tọa độ 17°54’N – 109°20’E, cách cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế) 110 hải lý.
Trên tàu, ngoài ông Thảnh còn có bốn ngư dân khác cũng đang bị bắt giữ là anh Nguyễn Văn Tiến, Hồ Văn Tịnh, Lê Văn Hiến và Nguyễn Văn Hạnh. Theo ông Hiếu, đến nay các ngư dân đã liên lạc về được với gia đình.
Đ.BÌNH – L.GIANG
DOQUOCMINH đã nói
“Đề nghị giúp đỡ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ”:Đành rằng về đạo lý trên tinh thần tương thân ,tương ái-”áo xiêm ràng buộc lấy nhau/…”,nhưng mọi chuyện lớn, đều nói ĐỂ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO.Không hiểu việc này dân có được đảng nhà nước “ban “cho phép được làm?.
thuong qua dan VN đã nói
có lẽ CP trả lời : mấy ông đánh cá Vn bị các đ/c trung cộng bắt giữ mà không chịu nộp phạt là do thế lực thù địch kích động không chịu nộp tiền phạt ( dù đánh cá trên lãnh hải của VN), như vậy là phá hỏng tinh thần đoàn kết 16 chữ vàng ươm, không có lợi cho bang giao của CP ?
Minhhoang đã nói
Ngư dân đã và đang bị sóng cuồng vùi dập đến đọ tả tơi không muốn chọn lấy nghề nầy làm kế sinh nhai dù đã được truyền từ bao đời. “Áo xiêm ràng buộc” chỉ nói về giới quan trường, xa hơn là để đảng và nhà nước (nó) no, mang thân bí bầu ầu ơ thì chỉ còn có câu ca dao nên lấy nằm lòng:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng,
tuy rằng khác giống nhưng chung một vườn.”
Để theo kịp nhu cầu kinh tế thị trường theo định hướng thì câu hai ở trên sẽ được đổi lại thành ” Tuy rằng khác giống, ta chung chợ chiều”.
Cát chúng còn cào đi bán, huống chi là bí với bầu. (Cánh của Ba Dẻo đã làm ăn nên ra tại Cần Thơ, cào cát bán cho Singapo là một ví dụ. Huyện đảo Lý Sơn sạt lở do bán cát, nay còn chút xíu rồi đổ tội cho dân đen làm là một chuyện nữa, Huế hết…nghêu cũng do sa tặc hoành hành. Còn ai đây “đỡ đầu” cho đám nầy!)
Khách đã nói
Hồi hộp chờ ngày mai nhân vật phản diện sẽ tái xuất trên đường phố HN
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
Buồn nhớ lại mấy câu ca dao xưa:
“Con cò, con vạc, con nông,
Ba con cùng béo vặt lông con nào?
Vặt lông con vạc cho tao
Tao bung, tao xáo, tao xào tao ăn”
Cò, vạc nói nói, năng năng,
Vô tâm, vô nghĩa tưởng rằng hơn ai?
Cò theoVẹt nói dông dài…
Không có căn cứ nói dai, hại người!
Cò, vạc, nông ghế cao vời…
Cái đầu rỗng tuyếch mặt người, dạ lang.
Cò, vạc mua chức, bán quan
Trong đầu không có nước làng, nhân dân.
Nói như con vẹt tâm thần,
Nói không tri thức suy gần, nghĩ xa.
Trăm năm trong cõi nước nhà
Bồ nông,cò, vạc..(chắc)đưa Ta… về Tầu???
Liên tưởng chuyện xưa: Mị Châu
“Trái tim lầm chỗ để trên đầu,
Nỏ Thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. “- Tố Hữu-
Nặc danh đã nói
Tàu khựa từ bao đời nay họ: chỉ nghĩ đến “Bành trướng”, chúng nó thiếu “nước”, thiếu “đất”.
Bài cũ nhưng hay, anh cho bà con coi lại, để mai còn đi biểu tình cho nó “Sung”.
Bài phỏng vấn: Anh hùng Lê Mã Lương: Trung Quốc sẽ nhận một bài học xác đáng
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Anh-hung-Le-Ma-Luong-Trung-Quoc-se-nhan-mot-bai-hoc-xac-dang/20117/155314.datviet
Xung Mệnh đã nói
GS.Ngô Bảo Châu là một trí thức trẻ tiến bộ và cũng có một số phát ngôn về dân chủ và cơ chế khá ấn tượng. Và theo những gì GS nói thì cũng có vẻ là một người yêu nước, cũng quan tâm đến chính trị. Thế nhưng đến thời điểm này chưa thấy GS có quan điểm của mình thể hiện rõ ràng về vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa hay những phản đối về sự lộng hành ngang ngược của Trung Quốc đối với chúng ta trong thời gian qua, không hiểu ý Giáo sư thế nào?
Có khi sáng mai GS.Ngô Bảo Châu cũng lên Hồ gươm biểu tình phản đối Trung Quốc cùng các bậc trí thức tiền bối khác đấy, mọi người chờ xem. Hy vọng mai mình được chụp ảnh cùng người nổi tiếng.
Nặc danh đã nói
Ôi tha cho GS. Vì, ngài GS đáng kính đã chót nhận căn hộ của anh Ba Dung cỡ khoảng>15 tỷ rồi thì làm sao mà giám lên tiếng đây.
hic…..hic……… Hãy đợi đấy.
Chỉ mong các cụ, ông, bà, bác nhânsĩ trí thức thôi.
Minhhoang đã nói
“Nói có sách, mách có chứng” nha cha nụi!
Với giọng cười man trá như…tra máng mà vẫn còn…thiếu thiếu thì Do Thái cũng chê, Hồi Giáo cũng chê, Việt Nam cũng…chê nốt. Nỏ biết là giống chi chi mà cũng bày đặt lên lớp “Nỗi buồn hoa phượng”…Hè hè hè.
hanh nguyên đã nói
NBC nói rằng việc đó có Đảng lo rồi, Anh Châu chỉ lo toán học- các bác để anh ấy yên mà lo chuyện làm toán. Hồi này cháu thấy báo chí ca ngợi anh ấy dử lắm nào là tổ chức hội thảo về toán, nào là gặp gở các bạn trẻ mới đổ thủ khoa vào đại học. có anh Châu ở nhà báo chí có chuyện mà viết. Khi nào bác chụp được ảnh anh Châu post lên cho mọi người xem với.
khách đã nói
Việc chúng ta làm đều do tự nguyện, tự quyết định tùy thuộc hoàn cảnh riêng. Nhiều người chưa tham gia biểu tình vì nhiều lẽ, nhưng không phải là không yêu nước, mình nên tôn trọng họ nếu không mình lại giống hệt các bác lãnh đạo là luôn áp đặt và khoái dạy dỗ nhân dân.
Khach 2 đã nói
Tôi cũng nghĩ như bác Khách. Chúng ta không nên quy kết chụp mũ GS Châu. Mỗi người có cách yêu nước khác nhau. GS Châu với cái viện Toán được điều hành theo cơ chế tiên tiến sẽ là một động lực thúc đẩy những viện nghiên cứu khoa học khác cũng phải thay đổi theo.
Lão Bộc đã nói
Các Bác đừng có mơ về NBC, đã chót nhận bổng lộc của Triều đình, ra vào phải luồn cúi chứ, áo cơm ràng buộc với các bả vinh hoa phú quý. Vả lại các tài năng lý thuyết thường chỉ có nói và nói là giỏi. Tôi chả hy vọng gì ở những tài năng lý thuyết kiểu này. ở nước ngoài thì rất hữu ích vì họ rất cần lý thuyết mới trên cơ sở một nền công nghệ áp dụng nên toán học rất được coi trọng. Còn ở Ta cơ sở công nghệ gần bằng không nên việc áp dụng các lý thuyết mới không có đất dụng võ. Vả lại sau vụ CHHV thì NBC cũng rút kinh nghiệm rồi. Chỉ đáng tiếc một người nổi tiếng thế giới nhưng không có bất cứ ý kiến gì về HS và TS. Lẽ ra GS phải lên tiếng khẳng định chủ quyền trên Biển Đông với Thế giới. Nhưng đáng tiếc chỉ làm những công việc mà lúc này Đất nước chưa thật sự cần thiết.
Nàng Tô Thị đã nói
Lão Bộc nói rất phải,
Dù sao thì giáo sư Châu cũng đã lấy quốc tịch Pháp, nước Pháp và người Pháp không vì bất cứ lẻ gì mà phải can thiệp công việc dấm dúi nội bộ của hai anh em nhà cộng.
NôngDân đã nói
Nông dân tôi bình về phát biểu của tân Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
+ Nới lỏng tài chính đã bắt đầu được triển khai, nhưng không phải để cứu các doanh nghiệp hoặc nông nghiệp. Mục đích là cứu lợi ích của các băng nhóm trong bất động sản và các tổ chức tín dụng.
+ Thằng Bình Thống đốc nó biết, số dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán ở các ngân hàng thương mại rất lớn. Chứng khoán đang tuột dốc thê thảm, nhiều khách hàng bỏ hợp đồng. Ngân hàng ôm một mớ cổ phiếu nhưng không thanh khoản được, phải cố gồng mình đánh lên nhằm chuyển hướng đầu tư của người dân vào chứng khoán, để giảm phần nợ xấu của ngân hàng (đây là trò lừa đảo).
+ Nguy cơ người dân rút tiền gửi ngân hàng mua vàng để bảo toàn vốn rất cao, nếu xảy ra đồng loạt, sẽ đẩy Chính phủ vào chân tường vì nội lực lúc này gần bằng không. Kịch bản sắp tới rất có thể sẽ được mang ra áp dụng.
- Một là: Buôn bán và sở hữu vàng miếng là bất hợp pháp, nhằm chặn người dân bảo toàn vốn bằng vàng khi làm ăn kinh doanh gặp khó khăn ( Đây là hành động giết dân ).
- Hai là: Đóng băng tiền gửi của dân ở một số ngân hàng, tránh việc đổ vỡ hàng loạt, đồng thời chính phủ sẽ in tiền giải cứu, lạm phát khó tưởng tượng ( Đây là hành động ăn cướp ).
+ Ngay cả trên thế giới để tránh khủng hoảng thì vàng và USD mới đảm bảo “Tiền của bạn luôn là của bạn”.
dan VN đã nói
tay thống đốc này trẻ, nhưng ngu ( có lẽ bằng rởm- bằng rượu vodka ngày xưa ) : nó không biết ND sẽ phản ứng như thế nào nếu nó tư vấn cho CP các chính sách “ép” dân để cứu nhóm lợi ích.
tran cuong đã nói
Đồng ý với bác NôngDân !
Từ giờ đến cuối năm :
Vàng trên 2.200 USD
USD trên 22.000 VNĐ
Vàng và đô giữ trong nhà là của mình
Gửi ở ngân hàng – ngân hàng cho vay bất động sản , chứng khoán , các công ty làm ăn thua lỗ thì tiền của mình đưa người ta tiêu hộ . Nhân dân luôn bị thiệt hại – hãy tự cứu mình trước khi chờ …. cứu .
khách đã nói
Cám ơn Nông Dân
anh hung đã nói
chào anh Ba. Em mới đọc bài này, về cái vụ “cấm biểu tình”. Thấy rất hay. Nhờ anh ba điểm tin cho anh em củng đọc. http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/08/20/v%E1%BB%81-van-b%E1%BA%A3n-c%E1%BA%A5m-bi%E1%BB%83u-tinh/
Trong thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam đã xúc tiến mua vũ khí, tàu ngầm… thậm chí “nghe lời” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ”. Sức mạnh quân sự là cần thiết trong công cuộc phòng thủ đất nước, nhưng lòng yêu nước của toàn dân và tình đoàn kết trên dưới một bề trong, ngoài của người Việt Nam mới là yếu tố quyết định tất cả.
Bởi vậy, việc chủ trương đàn áp các cuộc biểu tình, bày tỏ thái độ yêu nước của người là thất sách. Vô hình chung, Đảng và chính quyền tự cô lập mình với người dân trong cũng như ngoài nước và toàn thế giới với các nước tiên tiến văn minh, tự do, dân chủ.
Nặc danh đã nói
…”Theo thống kê, nhiều trường có tới 99% điểm dưới trung bình mà chủ yếu là điểm 0 và điểm 1. Thậm chí có trường chỉ một thí sinh có điểm 5 là cao nhất.
Trên cái nền ấy, câu phát biểu với báo giới của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận “việc hàng nghìn học sinh bị điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi đại học vừa qua là bình thường” càng như đổ thêm dầu vào lửa và đã khiến rất nhiều người bức xúc. ”
Thực ra ông Bộ trưởng nói nhầm từ: “Bình thường” đáng ra ông phải dùng từ là :Tất yếu” thay cho từ bình thường thì đúng hơn.
Ta đọc bài của Nguyên Ngọc phân tích về việc này thì sẽ thấy học sinh không thích học sử, bị điểm thi môn Lịch sử thấp là: “Tất yếu” do nền giáo dục và thể chế chính trị nó tạo ra.
GLYXERIN đã nói
Expander Kung Fu – China’s humiliation – Go to hell
カンフーの拡大 – 中国の屈辱は – 地獄へ行く
Kung Fu bành trướng – Nổi sỉ nhục của Trung Quốc – Cút xuống địa ngục
Kung Fu expansion – L’humiliation de la Chine – Allez au diable
쿵푸 확장 – 중국의 굴욕은 – 지옥 에나가
( Hãy nhân rộng hàng chữ trên)
Nàng Tô Thị đã nói
Cám ơn GLYXERIN, đang góp sức nhân rộng
Thông Thương Binh đã nói
Báo “Đại Biểu Nhân Dân” có bài ” Phủ Chúa ơi Phủ Chúa” hay quá!. Thời nay đâu là phủ chúa nhỉ?Vì có đến 4 Phủ kia!
nigol đã nói
Báo ANTĐ đưa ra 4 ý kiến điển hình:
1/Bạn Mai Thanh (Sinh viên lớp KT6, khóa 22, Khoa Kế toán, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội) : đại diện cho thanh niên, sinh viên;
2/Chị Chu Phương Linh (Ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) : đại diện cho cán bộ công chức;
3/Ông Nguyễn Hữu Bính (Nhà A2, tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng) : đại diện cho các bộ hưu trí.
4/Bác Đinh Kháng Chiến (Tổ 6, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa) : đại diện cho lão thành cách mạng.
Nhưng tôi lại giật mình so sánh với 4 điển hình khác:
1/ Bạn Nguyễn Văn Phương ( Sinh viên, người đọc tuyên cáo ở Nhà hát lớn)
2/ Anh Nguyễn Trí Đức(cán bộ công chức tại Viễn thông hà nội, người bị Minh CA đạp vào mặt)
3/ Chị Hồng Ngát ( cán bộ hưu trí , người ủng hộ biểu tình)
4/ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (lão thành cách mạng, người ủng hộ biểu tình)
Chà chà , mấy tay ăn hại bao ANTĐ dốt quá! Chẳng nhẽ người đọc lại đi tin 4 ý kiến phải đối trên có uy tín hơn 4 ý kiến ủng hộ à????
Khách đã nói
Em xin thêm ý kiến với bác…Họ đúng là lũ ” vẹt “…Một văn bản sai ngay từ đầu thế mà lại đi ủng hộ…kinh hơn nữa là các bố ” đỉnh cao trí tuệ ” lại nói là ” nhân dân ” đồng tình…Em là…em rất ngưỡng mộ mấy bác ” đỉnh cao trí cao trí tuệ ” này quá…kekeke…
Khách đã nói
Thì vụ bauxite, đỉnh cao trí tuệ cũng bảo là NHÂN DÂN ĐỒNG THUẬN CAO đấy thôi !
khách đã nói
… dựa vào bảng thống kê ý kiến của cuộc thăm dò, khi tiến hành hỏi 400 người dân sống ở các nước liên quan câu hỏi ‘Phản ứng nếu chiến tranh Trung-Việt xảy ra’ do “Aseana Action Forum” mới vừa thực hiện…
Kết quả ghi nhận con số kỷ lục 99,99% (là tỉ lệ chưa từng thấy trong mọi cuộc thăm dò ý kiến dư luận tiến hành trong hơn 20 năm qua) “đồng thuận” như sau:
… có chiến tranh Trung – Việt thì đồng loạt Mỹ, Nga, Ấn, Nhật, Hàn, Phi, Indo, Malay, Thái Lan, Brunei,… sẽ ………… khui champagne uống mừng mà ngồi xem tụi thế giới đại đồng chúng nó xử nhau.
Khách đã nói
Hôm qua xem bài báo trên ANTĐ tôi thấy rất bức xúc,mấy người trong bài báo đó chắc bị bệnh tứ chứng nan y rồi.
DzNT đã nói
Ngày mai, tôi vẫn sẽ lên đường!
……………………………………
Hôm vừa rồi, ngồi uống rượu với mấy anh em, bạn bè, tôi đã nói với họ rằng chủ nhật tuần này tôi sẽ không đi biểu tình nữa. Lý do là hôm vừa rồi tôi đã xem trên truyền hình thấy thông báo viết về biển đảo, ca ngợi …mà mỗi loại giải 50 triệu đồng thì phải. Nhận thấy như vậy là nhà nước đã bước đầu nhìn nhận và có hành động rõ về chủ quyền biển đảo của VN.
Để xem tình hình tiếp theo thế nào, nếu TQ vẫn leo thang, thì tuần sau sẽ tiếp tục tham gia.
Chưa kịp hí hửng thì buổi chiều về, đọc được cái THÔNG BÁO CẤM BIỂU TÌNH VI HIẾN của UBNDHN (chưa nói đến việc không có chữ ký, không có số quyết định,…). Mặt tôi đỏ gay đỏ gắt, không tin vào mắt mình khi nội dung của bản thông báo quy chụp cho các cuộc biểu tình gần đây có sự chỉ đạo, lôi kéo, gây kích động của các “thế lực thù địch”; rồi thì các cuộc biểu tình gây mất an ninh trật tự, làm xấu đến quan hệ gì gì đó…. Tôi khẳng định KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN ĐÓ, CÓ CHĂNG ĐÓ LÀ SỰ HÈN HẠ CỦA KẺ ĐÃ LÀM RA VĂN BẢN TRÊN!
Rồi mới hôm qua thôi, TQ lại bắt tàu cá của VN đòi chuộc khoảng 6.000 USD ngay sau khi chính quyền VN ra cái thông báo ngớ ngẩn trên.
Là một người đã tham gia biểu tình ôn hòa phản đối TQ gây hấn, tôi đã nhận thức lại, như vậy cái hí hửng của mình trong cuộc nhậu với bạn bè đã không còn nữa! Và nếu tuần này không đi thì chẳng khác nào mình tự công nhận những lần trước mình đi biểu tình là “có người cho tiền”, “bị kẻ khác xúi giục, lôi kéo”, “làm mất ANTT”,…. Chính vì những lý do trên, tuần này tôi sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình ôn hòa chống TQ xâm lược để:
- Nói lên tiếng nói chính nghĩa của người con dân VN với TQ xâm lược.
- Chứng minh những nội dung nhằm quy chụp cho người biểu tình ôn hòa như trong bản THÔNG BÁO của UBNDHN là KHÔNG ĐÚNG SỰ THỰC.
Thân gửi!
………………………………………
phạm văn thái đã nói
tôi không hiểu chính quyền Hà nội đưa ra cái thông báo kia đã đủ thận trọng & khôn ngoan không.theo tôi giá như họ ra một thông báo có đóng dấu và ký tên đoàng hoàng.rằng;đề nghị những người biểu tình yêu nước tạm dừng biểu tình phản đối Trung quốc gây hấn.vì một lý do abc nào đó hoặc là đối thoại.như vậy là tôn trong nhau & sẽ vẹn cả đôi đường.đến đây tôi chợt nghĩ hà nội có dự án tới năm…có 100% công chức có bằng TIẾN SĨ!
Việt Lâm, Hà Tĩnh đã nói
Kính đề nghị Đồng Bào cả nước chuẩn bị tinh thần xuống đường phản đối nếu như có đàn áp người biểu tình tại HN vào sáng ngày mai 21/8/2011.
dong Lam đã nói
ok, nếu có đàn áp người biểu tình tại HN vào sáng ngày mai thì mọi người chúng ta xuống đường.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đề nghị làm biểu ngữ : “Tổ cha thằng — thế địch thù nghịch”
Minhhoang đã nói
Biểu ngữ trên nghe quen quen, dường như trích trong truyện cười dân gian về Trạng Quỳnh thì phải?
“Tổ cha thằng bảo thái”?
Bậu sửa :”Tổ cha thằng – thế địch thù nghịch”, Vịt tui xin chỉnh sửa biểu ngữ của Bậu lại thành:
“Tổ cha thằng bảo ký” cho nó hợp gu mà lại không quá xa rời với “bản gốc”. He he he.
Kiên trì sẽ thành công đã nói
Xin thêm 4 chữ vào câu biểu ngữ của bác nhé: Tổ cha thằng – thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam!
Lê Thu đã nói
TỔ CHA THẰNG BẢO KÝ
Khách đã nói
Thư giãn cuối tuần:
Đề: Em hãy tả buổi sáng ở thành phố.
Sáng nay em mở cửa sổ thấy hai người đạp xe đạp, em định tả nhưng hai người đạp nhanh quá nên em không tả được. Có lẽ họ vội đi mua ve chai vì em còn nhìn thấy sau xe là chiếc bao bố xẹp lép.
Đề: Tả ông nội.
Ông nội em năm nay đã gần 80 tuổi, tóc ông bạc phơ. Cứ đến chiều chiều là ông lại đạp xe đi đánh đề.
Đề: Em hãy viết thư hỏi thăm các chú bộ đội ở Trường Sa.
Nghe cô giáo nói, ở ngoài đó không có nước ngọt, các chú phải ngồi trong chậu tắm rồi lấy nước đó tưới cây. Tội nghiệp các chú quá! Em mong trời mưa to cho các chú tắm, bơi lội thoả thích để không bị ngứa ngáy.
Đề: Tả con lợn.
Nhà em có nuôi một con lợn, tai nó to bằng cái lốp xe đạp, mình nó to bằng cái nồi cơm điện. Ngày ngày mẹ em cho nó ăn, ăn xong nó lại nằm. Cái đuôi vừa to vừa dài bằng cái cổ tay bố em cứ ngoáy đi ngoáy lại để đuổi ruồi. Em rất yêu quý nó.
Đề: Tả con gà trống.
Nghỉ hè em được bố cho ra đơn vị chơi. Em rất thích con gà trống ở đơn vị bố em. Sáng nào nó cũng gáy gọi em dậy. Nó không thích nằm trong chuồng gà mà thích nằm trên bàn làm việc của chú Thai. Nó rất thích ăn lá giang vì cứ buổi sáng vào đuổi nó ra, chú Thai vừa dọn dẹp chỗ nó ị vừa nói nịnh nó: “Mày thích ăn lá giang à, tí nữa tao đi mua cho mày ngay”. Chú Thai chưa kịp mua lá giang cho nó ăn thì nó đã bị làm thịt vì đội chú Thai chơi bóng chuyền cá độ bị thua.
(VNExpress – Cười)
DOQUOCMINH đã nói
Trong bài viết này:TÔI VỪA ĐƯỢC CÔNG AN THĂM NHÀ – (Nguyễn Xuân Diện) TS DIỆN cho biết :”Các anh ấy(CA) cũng công nhận với tôi là Thông báo của UBND Tp không đúng với các quy định về việc soạn thảo và ban hành văn bản hành chính (không số, không chữ ký, không có đối tượng được thông báo…)”(ý các anh CA muốn nói đây là một văn bản PHI PHÁP,không có giá trị thực hiện,hoặc là bị giả mạo…); Còn về chuyện” khác” thì ý họ là thế này: “Các anh ấy nói các anh ấy được giao nhiệm vụ đến thông báo với tôi. Còn chuyện tham gia biểu tình là quyền của tôi, các anh ấy không có quyền ngăn cấm “.
Điều đó cho thấy những nhận định về văn bản “kinh dị”vừa qua của UBND TPHN là “rung cây nhát khỉ”,”là thăm dò,nắn gân “lực lượng những người biểu tình yêu nước…là có cơ sở.Riêng tôi còn có thêm một phán đoán khác nữa :Nếu văn bản của Hà Nội( như mọi người đã biết)được thực thi một cách “êm đẹp”,thì cũng có nghĩa hiện tượng CÁT CỨ tại VN bắt đầu công khai xuất hiện (hiệu lưc của bản hiến pháp và hệ thống các văn bản pháp quy của CHXHCNVN ,với Hà nội là không còn giá trị), tiếp theo sau Hà Nội trên lãnh thổ VN sẽ là MỖI NGƯỜI HÙNG CỨ MỘT PHƯƠNG-và vì vậy lãnh thổ VN bị chia 5 xẻ 7 hoàn toàn không chỉ còn là nỗi lo.
Tuy nhiên,trở lại chuyện công an” viếng thăm”, việc ngày mai có tiếp tục biểu tình? TS Diện viết: “Đoàn làm việc cũng thông báo cho tôi rằng ngày Chủ nhật 21.8.2011 không tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc. (Ok! Không biểu tình ở ĐSQ Trung Quốc)”.
holan đã nói
Nhà thầy Đỗ Việt Khoa: Họ khuyên gia chủ không nên tham gia biểu tình, ngăn cản bằng mọi cách, chỉ thiếu cách xô sát với gia chủ mà thôi.
Cá nhân tôi cũng được họ khuyên như vậy: Chúng tôi rất ủng hộ hành động yêu nước chống TQ gây hấn, nhưng thầy đừng đi ra đó kẻo bọn xấu nó rủ rê lôi kéo.
Mình bảo họ: Tôi thấy toàn là giáo sư tiến sĩ, nhà báo, nhà văn, HS SV trí thức…sao các anh lại bảo họ xấu? Tôi bằng ngần này tuổi đâu còn là trẻ con để bị rủ rê.
An ninh alô tới vợ mình bảo: Nếu anh ấy đi là họ sẽ đến gây khó cho quán nét đấy.
Nghe thế vợ mình mặt không còn giọt máu, lăn đùng ra gào khóc thảm thiết, hết cả nửa buổi sáng.
DOQUOCMINH đã nói
Thật không thể nói sao cho hết sự đê tiện hèn hạ của quân chó má này-cái lũ mà mọi lí trí,tình cảm có được đều chỉ phụ thuộc vào bao tử.
khách đã nói
Ngay mai các bạn đi biểu tình in thật nhiều bài ” Chán quá mà phải nói (Quê Choa) ” để gửi tạng các đồng chí CA và cán bộ chính quyền.
Victor007 đã nói
Tôi chưa tham gia biểu tình lần nào nhưng hôm nay tôi thực sự phẫn nộ khi đọc phát biểu sau đây trên tờ ANTĐ “Nếu thực sự có tri thức, có tinh thần yêu nước, tinh thần xây dựng và yêu chuộng hòa bình, tôi tin sẽ không một công dân bình thường nào thực hiện những hành vi như vậy.” (tức hành vi biểu tình) của Ông Nguyễn Hữu Bính (Nhà A2, tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng). Bản thân tôi là một thạc sỹ, cán bộ Đoàn nhiều năm, được Đoàn các cấp khen thưởng nhiều lần; bố tôi là Đảng viên hơn 50 tuổi Đảng, thương binh, làm công tác Đảng, công tác chính trị nhiều năm, được thưởng hàng chục huân huy chương, mà còn trân trọng, ủng hộ những người tham gia biểu tình yêu nước. Còn ông Bính, không biết ông có tri thức đến mức nào, đã đóng góp được gì cho đất nước và ông lấy tư cách gì để nhận xét về những người tham gia biểu tình như vậy? Ông có biết rằng phát ngôn một cách đúng mức, có trách nhiệm, khách quan, tôn trọng người khác cũng là những biểu hiện của con người có tri thức, có tinh thần xây dựng và có văn hóa ứng xử không?
Khách đã nói
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/452118/TPHCM-Xe-cong-vien-Phu-Lam-lam-nha-hang.html
Ở ta ,ko có công viên nào cho giải trí đúng nghĩa, các quan địa phương tòan xẻ thịt cho thuê nhà hàng,quán nhậu .
Công viên Gia định cũng như thế ,chán.
Đất của nhà nước ,đất công cộng là đất của quan hay sao ý. Lọan cả rồi
Khách đã nói
Nói cho cùng, thông báo cấm biểu tình phản đối ngoại xâm là một thông báo quái gỡ -nếu không muốn nói là phản động- không chữ ký, không số công văn, không nơi gửi, không nơi nhận mà chỉ duy nhất một dấu mộc treo thì bản thông báo đó không có giá trị về mặt pháp luật. Bà con đi biểu tình bị CA làm khó dễ cứ hỏi họ dựa vào cơ sở pháp lý nào mà cấm, chắc chắn họ không dám đưa bản thông báo đó ra vì nếu đưa ra thì chẵng khác nào nói rằng CA đã thi hành nhiệm vụ dựa trên một văn bản vô giá trị về tính pháp lý. Nếu họ ngoan cố bất chấp luật pháp mà tiến hành bắt bớ, đàn áp thì ông Nhanh sẽ là người đầu tiên phải trả lời trước công chúng về những gì đã tuyên bố. Và trong tương lai không xa, những người ra lệnh bắt bớ đàn áp người dân vô lối sẽ phải đối diện trước toà án QT về tội chống lại nhân loại vì người dân VN cũng là con người và được Hiến Chương LHQ bảo vệ thông qua việc được hưởng các giá trị mang tính phổ quát về các quyền cơ bản của con người mà CPVN đã đặt bút ký thừa nhận.
Nguyễn Trung Thành đã nói
Về việc công an đến nhà TS Nguyễn Xuân Diện, có một chi tiết nhỏ nhưng tôi lại thấy rất cảm động, đó là vợ ông mang biên bản làm việc đi phô tô. Sự ủng hộ âm thầm của những người phụ nữ đối với công việc của người chồng thật lớn lao và chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người! Xin trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Trung Thành đã nói
Sao Anh Ba lại gắn cho tui cái mặt nạ đúng với tâm trạng lúc này quá vậy! Nghĩ về vận nước, những ngư dân ngàn đời nay vẫn cơ cực, nay lại thêm tụi giặc Tàu mà ngư dân còn sợ hơn cả Hải tặc. Anh Ba nên cho Đăng bài ” Lý Sơn – con giun xéo mãi cũng oằn ” của Đài RFA, rất cảm động. Các báo của ta đã có những ai đi thực tế cùng ngư dân ra ngư trường Hoàng Sa chưa?
Viet Đức đã nói
Không còm được vào blog của TS Nguyễn Xuân Diện nên còm nhờ qua bác BS
“Cảm phục TS Diện và phu nhân. Những người (như tôi) vì lý do này khác không thể công khai tham gia biểu tình bây giờ luôn dõi theo, ủng hộ và biết ơn những người như bác!”
THANHPHOHANOI . ORG đã nói
[ Một bác có tên là Kháng Chiến cũng không kém cạnh về năng lực tưởng tượng: “Sự tụ tập, tuần hành của họ hoàn toàn có dụng ý khác ngoài việc thể hiện lòng “yêu nước” ] .
Bàn nhậu cuối tuần đang vui vẻ thì lực lượng an ninh xông vào đọc lệnh bắt với tội danh ” Có âm mưu gây rối và giết người ” . Mọi người cự nự : Tại sao lại bảo chúng tôi có âm mưu gây rối và giết người ?
Lực lượng an ninh : Các anh nhậu thì sẽ phải say – say thì phải gây rối – gây rối thì có khả năng chết người , vì vậy chúng tôi phải có hành động ngăn ngừa .
Vài phút sau , quán nhậu vắng hoe , nhà nhà đóng cửa tắt đèn , loa phường thông báo : Với sự cảnh giác cao độ của công dân Kháng Chiến và lực lượng an ninh , chúng ta đã kịp thời đập tan một vụ âm mưu giết người quy mô lớn để giữ bình yên cho thủ đô .
Cơm Ăn Nhân Dân đã nói
“Có hành động chuẩn bị hiếp dâm!”. Khám người rành rành là nó có mang theo cái “dụng cụ hiếp dâm” giấu dưới bẹn. Phải ngăn chặn. He he…
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
tịch thu “tang vật” ko khéo dẫn đến hệ quả nghiêm trọng là: chít người ! Nhưng ko sao, Người đánh chết mình mới bị Pháp luậ trừng trị nghiêm minh còn mình đánh chết người thì chả sao, thế mới zui, hề hề
TungDao đã nói
Nhân dân đồng tình về công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô_Báo An ninh thủ đô (ANTĐ).
Link : http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Nhan-dan-dong-tinh-ve-cong-tac-dam-bao-ANTT-o-Thu-do/411710.antd
Các ý kiến phản hồi về biểu tình HN :
1/Bạn Mai Thanh (Sinh viên lớp KT6, khóa 22, Khoa Kế toán, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội) : đại diện cho thanh niên, sinh viên: sinh viên nói thật suy nghĩ của họ với chính quyền, tui chết liền. Hậu quả của sinh viên trường cao đẳng y vẫn còn đó.
2/Chị Chu Phương Linh (Ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) : đại diện cho cán bộ công chức. Nếu nói khác không biết việc gì xãy ra. Là người có tuổi và phụ nữ, việc tề gia là quan trọng. Dính vào chính quyền rách việc.
3/Ông Nguyễn Hữu Bính (Nhà A2, tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng) : đại diện cho các bộ hưu trí.
4/Bác Đinh Kháng Chiến (Tổ 6, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa) : đại diện cho lão thành cách mạng.
Ông Bính, Bác Chiến đang hưởng lương hưu cùng 3,2 triệu cán bộ đảng viên hưu trí góp phần nâng nợ chi phí công của chính phủ cả 01 tỷ dola. Số tiền lương hưu trung bình 05 đến 8 triệu sống khoẻ, an nhàn. Việc biểu tình ảnh hưởng đến sinh hoạt, an dưỡng nên phản đối âu cũng là chuyện bình thường.
Khảo sát xã hội để đánh giá một nhận thức hay xu hướng không thể làm cẩu thả, vội vàng để đưa ra một quyết định hay định hướng xã hội như HN đang làm. Làm như vậy là phản khoa học, không biết gì về khoa học.
Việc lấy mẫu như vậy là tầm bậy của những người làm khoa học hay cơ quan truyền thông và chẳng biết gì về thống kê xã hội.
Cách làm của tờ báo ANTĐ là không chấp nhận được và không mang tính thuyết phục dư luận và cố tình đưa những người khảo sát lên báo như một minh chứng cho một lập luận không rõ ràng.
Báo ANTĐ quá cẩu thả.
khách đã nói
Cám ơn TungDao
Bà Lý Toét đã nói
CHA TIÊN SƯ BỐ… BỌN MA
- Tiên sư bố thằng Cơ Chế… Thằng Cơ Chế làm cho bà nghèo, bà khổ, con bà thất nghiệp, cháu bà thất học, đám con gái bi bán vào nhà chứa tàu, đám con trai phải đi làm cu li xứ người, tiền lương cán bộ công chức chết đói, bọn tham nhũng hủ bại hoành hành, cứ động bị công an bắt là bị đánh bị chết… Thiên sư bố thằng Cơ Chế. Nhưng thằng Cơ Chế là thằng nào mà dữ thế, mặt mũi nó ra làm sao mà cả Đảng, chính phủ, Nhà nước, nhân dân anh hùng đánh thắng hai đế quốc to nhất thế giới mà không tóm được, không diệt được nó, mà chịu thua? Nó là thằng nào mà ghê thế? Mày là MA à?
- Tiên sư bố Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… Chúng mày là thằng nào con nào mà cứ mỗi khi bà muốn thoát nghèo, thoát khổ, muốn đòi đất bị cướp, muốn chống lại bọn tham nhũng hủ bại, muốn biểu tình phản đối bọn Tàu xâm lược cướp đảo, cướp biển, cướp của, đánh dân chài, lao động chui, cướp gái nhà lành, lập làng tàu trên đất Việt, khai thác cạn kiệt tài nguyên đất nước… thì chúng mày lại hiện ra, tác oai tác quái. Bà chưa nhìn thấy mặt mũi chúng mày thế nào nhưng cứ mỗi khi bà muốn làm gì cho dân cho nước cho con cho cái thì chúng mày lại nhảy múa trước mắt bà. Chắc bà già rồi nên nhìn không thấy, nghe không thấu, chứ Đảng, chính phủ, nhà nước tinh lắm. Đảng, chính phủ, nhà nước bảo chúng mày luôn ẩn nấp, vây bủa xung quanh bà, xung quanh bà con nhân dân… Bà nhìn mãi không thấy, chỉ thấy xung quanh bà toàn là lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, thanh niên sinh viên ưu tú, tầng lớp tinh hoa, bà con lao động… Thế mà Đảng, chính phủ, nhà nước bảo xung quanh bà toàn bọn Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… sao chúng mày không hiện hình ra cho bà thấy, bà thì vặt cổ chúng mày chấm muối ớt… tiên sư bố bọn Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… báo hại bà. Bà mà thấy thì bà xin tí tiết. Nhưng bà chẳng thấy gì cả. Chúng mày là MA à?
- Chắc chúng mày, bọn Cơ Chế, Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… chúng mày là MA rồi. Bây giờ thì bà hiểu. Vì hồi trước bà cũng từng nhiều lần phải lấy MA ra dọa bọn trẻ con nhà bà khi chúng nó còn bé. Chúng nó còn bé nên khi bà dọa MA, chúng nó sợ lắm, tối không dám đi ra ngoài, có đứa sợ quá đái cả ra quần. Bây giờ nghĩ, sao hồi ấy mình ác thế, sao bọn trẻ con nó nhát thế. Làm gì có MA, mà dọa vẫn sợ. Mà sợ cũng đúng, ai chẳng sợ MA. Bây giờ bà già rồi mà người ta còn mang MA ra dọa, sợ quá đi cơ… Ối cha tiên sư bố bọn Cơ Chế, Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… cha tiên sư bố bọn MA. Cha tiên sư bố bọn lấy MA ra dọa bà. Ơ mà thế chẳng hóa ra bà tự chửi bà à, vì bà cũng từng lấy MA ra doa trẻ con nhà bà đấy thôi. Nhưng dù sao thì cũng … cha tiên sư bố bọn Cơ Chế, Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Phản Động… cha tiên sư bố bọn MA, cha tiên sư bố bọn lấy MA ra dọa…
Bà Lý Toét
GLYXERIN đã nói
Bà ức quá bà không chửi luôn cái nguồn gốc của nó.
Khách đã nói
Sao k thấy bác Ba điểm tin CAHN thăng quân hàm cho 4.700 cán bộ vào thời điểm nhạy cảm này nhỉ?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110818_hanoi_police.shtml
BS: Cám ơn bác. Điểm hồi 20h30′ bữa qua rồi: – 4.700 công an Hà Nội được thăng cấp – (BBC).
XeOm đã nói
Cũng có nghĩa dân đen phải đóng thêm tiền để nuôi đạo quân này đấy. Nuôi nó mà nó lại đạp thẳng mặt mình, thế có tức không
Con nít ranh đã nói
Báo ANTĐ “…Người yêu nước tiến bộ còn cần biết điều chỉnh hành vi của mình vì trật tự xã hội, vì ổn định phồn vinh. Chứ nhất định, không thể khua khoắng hỗn loạn trong một Thủ đô hòa bình được.
Chu Phương Linh (Ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)”
———————–
Chị Phương Linh ơi, thế khua khoắng, bắn giết hỗn loạn ngư dân ngoài biển Đông mới là hoà bình hả chị ?
dân đã nói
Chị ấy còn nói :” Ai muốn bày tỏ lòng yêu nước thương nòi theo _kiểu đó_ cũng đã là đủ.”Chứng tỏ chị nội trợ số dzách,nấu nướng chặt chẽ ,vừa tới Đủ!
Xin chị tư vấn cho “bọn đấy” ghét nước ghét nòi thế nào cho Đủ để biết đường mà lần !
Khách đã nói
Theo GS Trần Khuê, ngừơi dân VN thực ra không sợ nhà cầm quyền độc tài tham nhũng hiện giờ vì lịch sử đã nhiều lần chứng minh như vậy. Giáo sư Trần Khuê nhận xét:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/y-vnese-concrete-act-of-patriotism-tq-08192011152727.html
“Bây giờ chính tập thể độc tài này đang sợ nhân dân. Nhân dân VN có đặc điểm là khi “gần chết” mới nổi giận. Lịch sử chứng minh như thế. Mà đã nổi giận thì phong kiến, thực dân, đế quốc đều “bay” hết. Đám độc tài, tham nhũng ở VN hiện nay trước sau gì cũng bay thôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Đừng nói nhân dân này sợ. Người ta tưởng họ sợ chứ không phải vậy đâu. Khi đứng trước cả 1 siêu cường Nguyên Mông, họ vẫn thản nhiên; đứng trước đại cường Pháp, họ chỉ có dao găm, mã tấu với gậy tầm vong cũng thản nhiên như không; đứng trước siêu cường Mỹ cũng thản nhiên. Ôi! một dân tộc Thiền lạ lắm. Từ phong kiến, thực dân, đế quốc rồi giờ đến tham nhũng độc tài. Tất cả sớm muộn gì đều cũng “bay” hết trước dân tộc này.”
ba láp đã nói
Nếu, thì… với điện hạt nhân (Bee).
———————————————
Special Report: After Japan, where’s the next nuclear weak link?
http://www.reuters.com/article/2011/06/09/us-nuclear-power-emerging-idUSTRE75828N20110609
In a cable from the U.S. embassy in Hanoi in February 2007, concerns are raised about storing radioactive waste in Vietnam, which has very ambitious plans to build nuclear power plants. Le Dinh Tien, the vice minister of science and technology, is quoted as saying the country’s track record of handling such waste was “not so good” and its inventory of radioactive materials “not adequate.”
…
“Many people now believe that so-called third generation of nuclear power will be more safe. It’s wrong,” said Pham Duy Hien, one of Vietnam’s leading nuclear scientists and a former director of the Dalat Nuclear Institute. “The safety of a nuclear power plant does not depend on the equipment, the technical aspects or the design, but mostly on the people who are running the plant.”
When asked about Vietnam’s plans for eight reactors in a decade, Hien said: “This is mad.”
“We don’t have the manpower, we don’t have the knowledge, we don’t have the experience,” he said.
khach đã nói
Đọc các báo online của bác Rứa hôm ni thấy có tin này là hay nhất :
Mỗi tháng Việt Nam xuất siêu sang tên đế quốc đầu sỏ Mỹ 1 tỷ dollars (vị chi 12 tỳ một năm) cho thằng đế quốc Mỹ nghèo luôn hehe. Xem thêm bên dưới
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110820/Moi-thang-xuat-sieu-sang-My-1-ti-USD.aspx
Bình luận :
…… Và rồi ta mang Một Tỷ Dollars lấy được của thằng Mỹ (có thể hơn nữa lấy từ ngân sách) sang nộp lại cho anh Bạn 16 chữ vàng và Bốn Tốt … để mang về mọi thứ từ phế phẩm cho đến đồ độc hại !!!!
Mục đích : Nhằm đưa cả hai nước chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh lên Chủ Nghĩa Xã Hội như lời phát biểu tuần rồi của Cựu Phó Thủ Tướng Tài ba của CP ba dũng nay là Tân Chủ Tịch Quốc Hội nước ta Ngài Nguyễn Sinh Hùng.
Mong đúng như lời ngài , nước ta sẽ mau chóng cùng lên xã hội chủ nghĩa như là một tỉnh của anh bạn vàng !!! huhu
Ngong troi bien
gfhdg đã nói
Tôi xin hỏi mấy ông bà trên rằng: Các ông/bà đều “cho rằng”, “có cảm giác” lòng yêu nước bị lợi dụng, có kẻ xấu len vào. Đây là những suy nghĩ cảm tính. Các ông bà cứ thử ra đấy xem người ta có yêu nước thật không? Hay là cứ ngồi ở nhà nghe hơi nồi chõ rồi phán đoán lung tung. Nếu bảo là có người xúi giục thì trưng ra bằng chứng đi. Tôi không hiểu họ yêu nước theo cách gì, đấy là quyền của họ. Nhưng mong họ cũng đừng cản lòng yêu nước của tôi (tôi không bị ai kích động, lợi dung, chỉ sử dụng đuyền được hiến pháp bảo hộ để bày tỏ lòng yêu nước)
Cào Cào đã nói
Giải pháp tốt nhất cho chính quyền là cử người đại diện đối thoại trực tiếp với người biểu tình tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Nhưng liệu trong các vị lãnh đạo thành phố có ai đủ bản lĩnh và tài năng để nói chuyện với nhân dân?
VangAnh đã nói
Chúc mọi người 1 cuối tuần náo nhiệt và vững tâm nhé
Đôi điều suy nghĩ của một công dân Thủ đô
http://www.ttxva.org/doi-dieu-suy-nghi-cua-mot-cong-dan-thu-do/
Thành đã nói
Rất cám ơn TTXVA đã cho đọc giả được làm thính giả.
Bài hát này “Wind of change” đã được Nhân dân Đức hát vang trong những ngày tháng dỡ bỏ bức tường Berlin.
Khach đã nói
Trang ABS là blog cá nhân mà nhỉ, đâu phải là trang thông tin tổng hợp mang tính thương mại nhỉ
Không biết bây giờ thế nào, chứ mấy năm trước tôi có dịch mấy tin bài từ báo nước ngoài đưa cho Vnexpress đăng, họ cũng chẳng buồn hỏi tôi tính bản quyền của bài báo. Đã thế khi đăng còn thay luôn tên nguồn. Bài từ nguồn A họ lại đổi thành nguồn B.
duc hoang đã nói
De nghi anh ba sam thu nhap truoc ngay tren trang mang nay ten nhung nguoi san sang ky vao ban kien nghi phan doi thong bao cam bieu tinh.
minhnhi đã nói
CHÚ Ý CHIẾC XE LẠ MÀU TRẮNG
Tuần rồi CA có tung ra chiếc xe màu trắng là nhằm mục đích tìm ra người cầm đầu đoàn biểu tình,.nó không phá sóng đâu(các bác alô thoải mái mà).Nó dùng để nghe lén và xác định số điện thoại gọi,định vị người gọi đang ở đâu trong khu vực.CA cho rằng người đứng đầu đang ở đâu đó (có thể trong quán nước hay ở con hẻm nào đó)để chỉ đạo đoàn biểu tình.
Các bác bảo trọng
DzNT đã nói
Có chi mà phải chú ý bác nờ. Việc của họ thì họ làm, việc của mình thì mình làm. Và quan trọng là có ai cầm đầu đoàn biểu tình mô bác. Cứ rứa bác nờ.
hehe đã nói
hehe.. không phải đâu! CHIẾC XE ĐÓ ĐANG DÒ TÌM ANH BASAM NHÀ MÌNH ĐÓ!
Thằng Bờm đã nói
Hổm rày em gọi thằng bạn: “Lên Mỹ Đình nhé!”. Ra Hồ Gươm đã thấy nó đứng đó rồi. He he, em chấp nghe lén đấy. Các bác cứ mặc sức nghe lén, bọn em chơi “ngoại ngữ” xịn lắm chớ bộ…
XeOm đã nói
tức cười với phát kiến của Thằng Bờm, haha, đúng là …….. bờm thiệt (ý mình là người nghe lén ấy)
minhnhi đã nói
Đúng là CAO NHÂN TẮC THỞ VÔ PHƯƠNG TRỊ.Thanks bạn Bờm
Khách đã nói
Dân gửi tiền tiết kiệm để làm gì?
Trả lời báo chí, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình có một phát biểu gây “sốc” khi khẳng định sẽ “định hướng lâu dài lãi suất tiền gửi không thể thực dương” bởi ông cho rằng đó là điều “vô lý”.
Theo lý lẽ của người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ thì “ở các nước người dân mở tài khoản, ngân hàng giữ hộ tiền, (chứ) ngân hàng không phải là kênh đầu tư… Nếu người dân muốn kinh doanh vốn, phải đầu tư ở thị trường chứng khoán”.
Hàng chục vạn người có tiền gửi ngân hàng đã xôn xao về phát biểu này. Bởi lẽ suốt mấy tháng nay người dân cố gắng chịu đựng mức lãi suất tiền gửi bị NHNN khống chế 14%, trong khi chỉ số lạm phát so với cùng kỳ đã trên 20%, so với cuối năm 2010 là trên 17%. Cố chịu vì họ hy vọng lạm phát sẽ được kéo giảm, đồng nội tệ họ đang nắm giữ sẽ lên giá và sinh lời tí chút nhờ lãi suất tiền gửi. Tuyệt đại đa số không ai có nhu cầu nhờ “ngân hàng giữ hộ tiền” như thống đốc nói cả!
Hơn thế, tâm lý xã hội cũng cho rằng gửi tiền tiết kiệm là một cách thức đầu tư (đơn giản nhất) khi họ chưa đủ điều kiện mở cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vì thế trên trang chủ của hàng chục tờ báo điện tử có treo mục “Thăm dò ý kiến” về các kênh đầu tư vốn hiện nay thì mục “Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng” hiện đang được đông người tham gia biểu quyết chọn lựa nhất bởi các kênh bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ, vàng… quá rủi ro!
Ai cũng biết ba, bốn năm trước thị trường chứng khoán “rực rỡ” thế nào và sau đó đã “đổ nhào” ra sao. Cơn “lũ quét” đó đã không buông tha bất kỳ ai, mà đáng thương hơn cả là những người dân thiếu kinh nghiệm, chậm chân, tham gia thị trường vào lúc đám đầu cơ đã rút hết. Đến nay nắm trong tay đám cổ phiếu còn “rẻ hơn rau muống” ấy nhiều người nửa khóc nửa cười và việc phục hồi niềm tin cho họ vào kênh đầu tư này không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả người có trách nhiệm ngành tài chính từng hơn một lần nói: “Có tiền sẽ đầu tư chứng khoán” còn “việt vị” thì đòi hỏi ai đó rút vốn đầu tư vào chứng khoán lúc này còn khó hơn việc dời sơn, lấp bể.
Thực thi Nghị quyết 11, Chính phủ tiến hành nhiều biện pháp nâng cao niềm tin vào giá trị đồng nội tệ, dùng nhiều biện pháp hành chính để giảm sức nóng của các kênh ngoại tệ, vàng và bất động sản nhằm thu hút vốn vào ngân hàng… Không dưới một lần, Thủ tướng nói phải bảo đảm lãi suất thực dương cho người gửi tiền.
Nay nghe tuyên bố như thế người dân hỏi nhau: Vậy gửi tiết kiệm để làm gì?
(Bút Lông’s Site)
Rebel đã nói
Bó tay với tư duy quản lý + kiến thức của lãnh đạo.
Không biết ông Nguyễn Văn Bình có ra nước ngoài lần nào chưa? Chưa thì có thể thông cảm với phát biểu không có 1 miligram kiến thức nào. Nếu có thì thật phí tiền cho đi học.
Nói về trường hợp cá nhân tôi ở Úc nhé, tài khoản gửi ngân hàng lấy lãi hàng năm khai thuế đều phải khai rõ ràng như 1 khoản đầu tư và sẽ tính vào khoản thu nhập để đóng thuế. Dù tài khoản đó chỉ để giao dịch (không phải deposit lấy lãi) và tiền lãi chỉ đủ để nuôi tài khoản thì cũng phải khai báo cho thuế vụ.
Còn tiền superannuation (tiền hưu trí) thì được chọn lựa phương cách đầu tư: bao nhiêu % cho bất động sản, % cho cổ phiếu và trong đó có cả chọn lựa cho gửi ngân hàng.
Vậy gửi ngân hàng không phải là đâu tư thì là cái qué gì? Hay là ông Bình dọa những tay mơ? mà cấn quoái gì ra nước ngoài mới hiểu được cái này nhỉ?
Khách đã nói
Ông Thống Đốc mới này nói bậy quá nhiều .Bó tay với Ông này luôn.com
DzNT đã nói
Họ đang chứng minh để dân sáng mắt hơn với câu “HỒNG HƠN CHUYÊN” đó các bác nờ.
Nhà cháu thì nhà cháu thêm từ “ngu” trước từ “hơn” các bác nờ.
Khách đã nói
Học kinh tế XHCN (TS kinh tế thời Liên Sô) mà đi làm kinh tế thị trường giống như bắt một Pianist đi cầm cái cuốc cái cày vậy.
Khách đã nói
Tôi dự đoán về tinh hình tài chính- ngân hàng của nhiệm kỳ hai này của chính phủ ,ngoài lý do khách quan ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới ,ở VN còn bị suy thoái bởi hai ông này:
1/Ông Thống Đốc hoc kinh tế ở Liên Sô mà làm kinh tế thị trường.Ong này lại thích nói bậy nữa.
2/Ông Giám sát tài chính dùng bằng TS dõm,lập lờ LASALLE với LA SALLE
vantuan đã nói
nên gọi ông này không phải là thống đốc, mà là chum, vại đốc ngân hàng!
Hũ nút!
biển hát đã nói
Nếu lời vàng ngọc của bộ trưởng trở thành khuôn mẫu thì dân chỉ còn một cách : Đồng loạt rút tiền VIỆT NAM đồng , USD ,Vàng về nhà cho chắc .Việc gì phải để ngân hàng giữ hộ .
Bạn đọc miền Trung đã nói
Tay này dốt về kinh tế thế mà sao làm giám đốc NHNN được nhỉ.
hehe đã nói
hehe… hỏi thế mà cũng hỏi!
dân đen đã nói
cố vơ vét những đồng còm cõi của nhân dân, lãi ngân hàng không bù nổi lạm phát, trách nhiệm thì đá qua đá lại còn thu tiền thì nhanh nhất, sắp tàn rồi.
aChang đã nói
đúng với thế kỷ 16-17, khi đó ngân hàng làm nhiệm vụ giữ tiền và người gửi tiền phải trả phí cho ngân hàng, chắc sắp tới ngành ngân hàng VN định quay lại thời trung cổ này.
nguoidanviet đã nói
Hic ! “Ngày hôm nay (19-8), tôi và nhiều người dân trong tổ đã truyền tay nhau tờ Báo An ninh Thủ đô”, có thật vậy không đó cha nội. Sao nghe giống như trước đây có báo- hình như là ANTD- có đăng bài nói rằng ” Đồng bào Việt Kiều ở hải ngoại chỉ mong trời sáng để đọc báo… Nhân Dân Online”, làm như buổi tối thì bị cúp điện vậy. Cha nội có sang Mỹ du hý, thử đem vài tờ báo Nhân Dân qua tặng bà con coi có bị chúng nó uýnh cho một trận không?
Xạo vừa thôi cha!.
Rebel đã nói
Em với bạn em ngồi cafe ở SG có thách thằng bé bán báo dạo là trong vòng 1 giờ kiếm được 1 tờ báo Nhân Dân mang về sẽ trả 20.000.
Thế mà nó lại chê, bảo rằng: 20000 thì trong vòng 1 giờ nó bán được 4 tờ báo + tiền bo là đủ rồi, việc gì chạy đâu lung tung cho mệt. hehehe… em cũng mong mỏi được đọc báo Nhân Dân (báo giấy) lắm mà khó quá!
D.Nhật Lệ đã nói
Nhà cầm quyền nước ta qủa đã đạt được thành tích “ngu dân”ở ngay thế kỷ 21,ít ra cũng vơ được một vài…con đà điểu chui đầu vào cát trước nguy cơ tiêuvong nhãntiền của đất nước !
Xin các bác yêu nước chuẩn bị tinh thần vì biết đâu nay mai có cả loại trí…ngủ cũng sẽ đứng vào hàng ngũ những… con đà điểu nói trên,khi Tàu ra chỉ thị…hợp tác toàn diện !
Abc đã nói
Sao tôi gửi phản hồi hai lần không được bác Ba Sàm nhỉ? Lẽ nào editor cũng giống ai đó, không “đúng đường lối” thì chặn, cấm?
Editor: – Một số phản hồi tự động chạy vào spam (như phản hồi này của bác đã vào spam list). Thỉnh thoảng chúng tôi kiểm tra, nhưng những lúc bận thì lâu lâu mới kiểm tra. Hoặc phản hồi quá nhiều, chúng tôi không có thời gian đọc hết, nên hơi chậm, các bác thông cảm.
Các phản hồi nếu như không có những từ chửi bậy hoặc quá hiếu chiến, đe dọa, hoặc với mục đích phá hoại, gây hiểu lầm…cho dù bên phe nào cũng đều bị xóa. Các bác có quyền khác chính kiến, nhưng tranh luận ôn hòa, chắc chắn không phản hồi nào bị xóa.
Việt Cường đã nói
Báo ANTĐ chịu khó đi sâu, đi sát, đi lọt vào quần chúng thế, biết rõ ngọn ngành là “nhân dân đồng tình về công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô”. Nhân dân Thủ đô có hơn 6 triệu người, báo chỉ phỏng vấn 4 con chim mồi mà đã kết luật là “nhân dân đồng tình” e rằng vội vã.
1. Công dân Chu Phương Linh phán đoán y như cơ quan công an: “Rồi có cả những dấu hiệu kích động, lôi kéo và lợi dụng vấn đề để tạo áp lực dư luận theo những hướng khác nữa” Quả này báo ANTĐ mớm lời hơi quá, lộ hết nghiệp vụ.
2. Sinh viên Mai Thanh so sánh bạo loạn ở London với biểu tình yêu nước ở Hà Nội là hết sức thiếu suy nghĩ, hai sự kiện này nó khác nhau về bản chất. Ở Anh người ta không đàn áp người biểu tình yêu nước bao giờ.
3. Công dân Nguyễn Hữu Bính: Biểu tình bày tỏ quan điểm là điều được quy định trong Hiến pháp, được cả Hồ Chủ tịch phê chuẩn, ông nên đọc lại sách. Thêm vào đó, ông đã quy chụp vô căn cứ khi nói Đoàn biểu tình “gây mất ANTT ở Thủ đô”
4. Công dân Đinh Kháng Chiến: Trong những người mà ông gán cho cái khái niệm “những cái đầu đang ngộ nhận” đó phần lớn là những trí thức có tên tuổi, có nhiều cống hiến cho đất nước, ngoài ra là những công chức, đảng viên, sinh viên, học sinh. Ông nói thế nên biết tự xấu hổ với chính mình. Ông tự nhìn lại xem ông đã làm cống hiến cho đất nước này chưa? Người ta nói: “Đôi khi sự thông minh không đến cùng với tuổi già” Tôi cho rằng câu này đúng với trường hợp của công dân Đinh Kháng Chiến, Tổ 6, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa.
Bị lừa đã nói
Con chim mồi này được ANTĐ sử dụng nhầm mất rồi, đây là một con quạ. Mà quạ, thì người xưa đã dạy rồi :
” Lão ô bách tuế….phượng hoàng sơ sinh ”
Con quạ già trăm tuổi không thể bằng con phượng hoàng mới nở.
Bị lừa đã nói
@Việt Cường :
Con chim mồi này được ANTĐ sử dụng nhầm mất rồi, đây là một con quạ. Mà quạ, thì người xưa đã dạy rồi :
” Lão ô bách tuế….phượng hoàng sơ sinh ”
Con quạ già trăm tuổi không thể bằng con phượng hoàng mới nở.
khach đã nói
tôi không hiểu bài này viết về đất nước nào ?
http://kichbu.multiply.com/journal/item/1800
Ý kiến: tôi không hiểu chúng ta đang sống ở đất nước của chúng ta như thế nào
Khanh Hoang đã nói
Mưa to, trằn trọc khó ngủ …
- Ở tất cả các địa phương trong cả nước,khi có 1 sự kiện nào đó ( thường là đất đai, đòi tăng lương…) mọi người xuống đường rất đông..? !
- HN, SG sau 10 cuộc BT chống TQ …?
- Nhà thờ thắp nến …cầu nguyện cho CHHV ?
- Hàng trăm, ( nghìn ?) “com” trên các trang mạng, trước các vấn đề bức xúc XH ?
- Trí thức, công nhân, nông dân, công an…?
có mối liên quan gì không nhỉ ?
Khách đã nói
theo toi khong lien quan. Nhung co le mot dieu lien quan duy nhat, do la….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Talawas đã nói
Sau khi tân Đại sứ Mỹ gây sốt cư dân mạng bằng bức ảnh vai đeo ba lô, tay dắt con gái đi mua cà phê ở Starbucks,
—-—————
Xin ghi chú một chút xíu, Starbucks là tên một thương hiệu cà phê của Mỹ, kiểu như Trung Nguyên của Việt Nam, vì thế em nghĩ nên thêm chữ tiệm, hay quán để thành “mua cà phê ở tiệm Starbucks”. Nếu không, rất dễ hiểu nhầm Starbucks như địa danh.
Editor: Cám ơn bác. Starbucks là tên hiệu cafe nổi tiếng, mặc dù xuất phát từ Seattle, WA, nhưng nó đã có mặt tại hơn 50 nước trên thế giới, với gần 20.000 tiệm cafe. Hôm trước, Howard Schultz, là CEO của Starbucks nói sẽ có mặt ở VN vào mùa hè năm tới. Bác nào muốn làm franchise cho Starbucks thì chuẩn bị vốn sẵn, cũng hơi nhiều so với 1 quán cafe, tới vài trăm ngàn USD
dân nhậu đã nói
Đề nghị chị Thanh minh- Thanh Nga ” kịch liệt” lên án chính phủ TQ ” bủn xỉn” để chính khách Mỹ phải tự bỏ tiền túi đi ăn “bụi”.
Đề nghị các đ/c sang VN, lòng hiếu khách có từ bất cứ 1 “ủy ban” cấp xã , phường lên đến cấp cao nhất, xin bảo đảm chén song, các đ/c còn có ” chút lòng thành”…
Đứa nào nói sai, nó sẽ là con ch… im bồ câu
dân nhậu đã nói
Xin lỗi : chén xong
montaukmosquito đã nói
“công hàm” Yêu cầu Trung Quốc thả năm ngư dân Việt Nam (PLTP). Tin nầy lại được dưới tỉnh cho biết, chớ không phải Bộ Ngoại giao
Cho em hỏi, bức “công hàm” này có được bao nhiêu tính chính đáng so với một bức “công hàm” khác khá nổi tiếng ?
Khách đã nói
Co tin: Ts CHHV ra ngoai nhung trong tinh trang rat te ve moi mat
mai đã nói
Ông nghị sỹ Mỹ chưa sang VN mà đã lo đưa CHHV đi chổ khác rồi, đảng ta lo xa quá.
Khách đã nói
????
Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng:
Sau mũ bảo hiểm là cấm xe máy ở đô thị lớn
06:49 | 18/07/2011
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/545290/Sau-mu-bao-hiem-la-cam-xe-may-o-do-thi-lon-tpp.html
biển hát đã nói
Bộ trưởng không cần động não , làm y chang Trung Quốc.
Thanh Thao đã nói
http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Nhan-dan-dong-tinh-ve-cong-tac-dam-bao-ANTT-o-Thu-do/411710.antd
Cuộc khẩu chiến càng ngày càng gay cấn, bên báo điện tử an ninh thủ đô đã đi một bước đột phá là đăng những lời bình luận ủng hộ kèm theo cả hình ảnh, điều mà các lời bình bên các báo “nhân dân” chưa bao giờ làm được.
Bình luận tý cho vui kiếm … tem
Khách đã nói
Chiêu cuối cùng của chính quyền với người biểu tình yêu nước đã được tung ra? Nhưng qua đây cũng cho thấy chính quyền bị dồn vào tuyệt vọng nên phải dùng tới chiêu “lấy nhân dân chống nhân dân”, “lấy người Việt chống người Việt” để mình yên thân thậm thụt mặc cả với Trung Quốc
Chiêu này rất nguy hiểm cho đất nước, nhớ lại cách đây 50 năm chính quyền cha chú họ cũng dùng chiêu này trong vụ cải cách ruộng đất (nhân dân đấu tố nhân dân) và kết quả vụ này đã làm xã hội miền Bắc rối loạn. Nhưng rất may ở thế kỷ 21 này, những “nhân dân” đứng về phía chính quyền để đấu tố lại nhân dân yêu nước chỉ chiếm một số rất nhỏ nhoi, lạc lõng
Nàng Tô Thị đã nói
Khách đã nói lúc 03:03 bình đúng quá.
CQ sợ hãi và tuyệt vọng
dân đen đã nói
Mấy người này có tồn tại thật không vậy? ai ở gần kiểm chứng dùm.
Bình Triệu đã nói
Gửi những người được “vinh dự” lên mặt báo ANTĐ trong chuyên mục thời sự vào Thứ sáu 19/08/2011 23:34 :
Gửi chị dâu Chu Phương Linh (Ngõ 75, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội)
“Có cảm giác, một số người xấu cũng len vào. Rồi có cả những dấu hiệu kích động, lôi kéo và lợi dụng vấn đề để tạo áp lực dư luận theo những hướng khác nữa; trong đám đông có kẻ còn đánh đồng lẫn lộn cái gọi là “khái niệm dân chủ” với cái gọi là “chủ nghĩa dân tộc” để biện minh cho hành vi của mình. Như thế là đi quá xa!”
Trong đám đông nếu có kẻ đánh đồng lẫn lộn cái gọi là “khái niệm dân chủ” với cái gọi là “chủ nghĩa dân tộc” để biện minh cho hành vi của mình thì cũng đã bị CAM bắt từ lâu rồi chị dâu à.
Gửi Ông Nguyễn Hữu Bính (Nhà A2, tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng)
“Nếu thực sự có tri thức, có tinh thần yêu nước, tinh thần xây dựng và yêu chuộng hòa bình, tôi tin sẽ không một công dân bình thường nào thực hiện những hành vi như vậy”
Thế ông có biết Tiến sỹ Nguyễn Quang A là ai không? nhà văn Nguyên Ngọc là ai không? tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện là ai không? hay trí thức của ông cũng chỉ biết đến tờ An ninh thủ đô và biết đến với cái tên bồi bút Nguyễn Việt
Gửi bạn Mai Thanh (Sinh viên lớp KT6, khóa 22, Khoa Kế toán, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội)
“Gần đây trên một số trang mạng xã hội hay diễn đàn có đăng tải về việc người dân đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Cùng với đó, một số trang blog cũng phản ánh tình hình này nhưng mang đầy tính chủ quan, thậm chí khiêu khích các lực lượng làm nhiệm vụ”
Nếu bạn cảm thấy khó chịu với các trang đó thì đừng có vào mà đọc, tốt nhất ở nhà cày game đi nhé.
Rồi bạn nghĩ tới nước Anh bạo loạn, sao bạn không nghĩ tới các nước tư bản giẫy chết khác như: Thụy điển, Thụy Sĩ, Phần Lan…để mong ước có một ngày nào đó nước ta đạt đến trình độ như họ? Cứ so sánh XHTB với XHCN là đem so sánh với USA, UK. Thật là ấu trĩ bạn ạ
Gửi Bác Đinh Kháng Chiến (Tổ 6, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa)
“Tôi rất hoan nghênh, ủng hộ chủ trương rõ ràng của UBND thành phố Hà Nội đối với hiện tượng một số người tụ tập, kéo nhau tuần hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thời gian gần đây”
Vâng, tôi cũng hoan nghênh chủ trương của Nhà nước nếu nó là đúng với quy định của hiến pháp và pháp luật bác à. Nhưng tôi rất tiếc khi phải nói thật rằng trông ảnh bác thì có lẽ chưa đủ tư cách cũng như trình độ để nói chuyện về hiến pháp và pháp luật với các bậc cha chú thường xuyên vào trang ABS này!
Cuối cùng xin chúc những đồng bào có tên trên đây tiếp tục vui vẻ làm việc quần quật để lấy tiền nộp thuế nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi và sẵn sàng đạp vào mặt đồng bào dưới này!
XeOm đã nói
Làm báo như họ, xin lỗi XO đây vừa đi ị cũng ra được vài số.
Mong Bình Triệu thông cảm cho XO, dân ngu đóng thuế hàng năm.
khách đã nói
Bác XO nộp thuế là yêu nước.
Thành Ca đã nói
“có dụng ý khác”! Nghe chán đ… chịu được. “dụng ý khác” là cái đ… gì thì nói toạc hết ra đi. Xã hội kiểu đ… gì mà cứ u u minh minh. Thế mà khối kẻ vỗ tay đôm đốp…
Xin lỗi Anh Ba, mới sáng ra đọc mấy bài báo ANTĐ mà tức quá.
Abc đã nói
Ui bác, bình tĩnh nào. Mới sáng ngày ra. Mà tôi nhớ hôm qua bác còn nhắc tôi bớt nóng mà?
Thực ra vẫn còn nhiều người nhận thức sai lệch và bị nhồi sọ nên mới sẵn sàng “nhịn nhục”, “mặt dạn mày dày” lên báo làm con rối trong tay kẻ khác thế đấy. Thời này là thời nào rồi mà còn bày đặt lấy ý kiến ý cò như thế kia? Ai tin chứ? Rõ uổng công cha mẹ thiệt đời “thông minh”!
Nhưng quả thực, do thiếu thông tin và bị nhồi sọ những tín điều sai lệch con người có thể trở thành một cỗ máy vô cảm, một thứ robot chỉ tuân theo thượng lệnh. Giờ thì tôi hiểu vì sao người dân Lybia cùng một đất nước mà có thể quay súng bắn thẳng vào nhau. Người Việt mình phải cố mà tránh cho được thảm cảnh này.
Trước những nhận thức sai lệch, phân tích dẫn dụ cho không nghe thì từ giờ có khi chỉ cần chỉ mặt bảo ” Chú nói ngu bỏ mẹ, anh là anh …éo đồng ý đâu, chú nói thế là …éo được đâu nhá”. Mà không thì kệ mịa chú, chú nói cứ nói, anh thích làm giề anh cứ làm”.. Vậy thoai!
Mà chết cười với bác, kêu gọi người ta ầm ầm “nói toạc ra” trong khi chính mình chẳng toạc hết ra gì cả.
Tôi thấy trong còm của bác còn khối chỗ chỉ viết mỗi phụ âm đầu thôi đấy nhé! Điền cho đủ đê…
Đùa chứ tôi biết sự ấp úng của bác khác với nhiều sự ấp úng đáng nguyền rủa khác đang đầy rẫy trong xã hội
Mưa nên mát giời, “lò lửa” nhà cháu mọi khi vẫn chưa kịp hồng thì phải.
Ngày mới vui vẻ nhé!
Khách đã nói
Xin hãy thông cảm cho những lời ấu trĩ của các độc giả ANTĐ này bác ạ, trong làng báo VN ai chẳng biết loại báo nào có riêng loại độc giả đó. Những tờ như ANTĐ, CAND, ANTG,…thuộc nhóm báo lá cải, độc giả của họ thường là mấy ông xe ôm chờ khách, mấy chị bán hàng vắng khách, mấy ông già rãnh rỗi, mấy cô cậu sinh viên nghiện game,…mua đọc cho đỡ buồn thôi. Với lại các độc giả kiểu này họ cũng chỉ quan tâm tới ba vụ giât gân như cướp, hiếp, giết,…để có kinh nghiệm đề phòng đó mà
Đừng có chỉ trích tư duy ấu trĩ của loại độc giả này các bác ạ, hãy thông cảm cho họ
Vaclav Havel đã nói
Bạn nói quá chính xác! Tôi đã từng khá nhiều lần bắt gặp cái nhìn khinh khi, gạt như gạt rác ra khỏi tầm nhìn mấy cái tờ “chính thống lá cải” công an của những người có vẻ có chữ khi được mời chào (gặp ngoài đường, ở sạp báo nên không biết gì về họ) . Mà suy từ mình ra cũng hiểu được ngay mà. Ngày xưa chả biết gì thì đọc nó, đọc xong cứ thấy cái gì gợn gợn,bức bối, làm cho mình cùn quằn đi vì những thứ lý luận thô thiển, trơ trẽn, bịa đặt, nói lấy được mà lại nông choèn choèn. Giờ cứ nhìn thấy mấy cái tờ công an là buồn nôn.
Nàng Tô Thị đã nói
Xin góp ý,
Có vẻ họ đang ‘gấp lửa bỏ tay người’,
các anh chị đã được thấy cv ẩn danh, sắp tới có thể thấy VT giả danh trà trộn trong đoàn biểu tình.
1) Hèn là bản chất CQ.
2) Tàu ô có kế ‘giáng họa giang đông’
(1)+(2)=!?
nguyen nguyen đã nói
“… , hãy thông cảm cho họ”, mình cũng ủng hộ ý kiến này. Dù những lời nói xấu nào, những phương cách bôi nhọ nào, càng nhắm vào sự trong sáng và cao quý của những người yêu nước sẽ càng dội ngược hiện rõ sự thật rộng rãi lan truyền cho nhân dân mà thôi. Có lẽ, còn phải nói thêm lời … cảm ơn!
Khách đã nói
Xin hãy thông cảm cho những lời ấu trĩ của các độc giả ANTĐ này – “nhuwngx ker buoon chaos luwowix!”
tulamua đã nói
Bác Bình Triệu nóng quá! Những chư vị đã được trích xuất trên báo lề phải thì phải ngôn như vậy thôi. Rất can đảm mới có thể ngôn như vậy trong thời đại thông tin internet bùng nổ. Báo lề phải luôn cần và hoan nghênh các phát ngôn nhân dân tự phát như các chư vị để làm nền cho báo chợ chiều.Không cần phải ngôn, được báo cho lên báo kèm hình ảnh là sướng cái đã ( còn khoản nhuận bút à không nhuận ngôn chứ thì sao báo lề phải phải có cho phát ngôn nhân thời vụ chứ!
Xía vô đã nói
Ở VN, mỗi khi chính quyền hỏi người dân điều gì thì người dân cần phải biết chính quyền muốn mình trả lời như thế nào để mà trả lời. Nếu trả lời khác, nhẹ thì không được phát, nặng có thể bị trừng phạt. Trong trường hợp này khả năng CQ chuẩn bị trước cho họ lời phát biểu để họ học thuộc trước.
Nước Mắm Muôn Năm, Đả Đảo Xì Dầu đã nói
Coi bọn Tàu Cộng đánh sinh viên Mỹ khi đấu hữu nghị bóng rổ trên youtube http://www.youtube.com/watch?v=7ClAM3zXx-I
Nhục nhã cho đội chủ nhà hết sức!
Thành Ca đã nói
Anh em nào giỏi tiếng Anh viết vài cái còm bên đó cũng hay đấy. Thấy có cả người Nhật ủng hộ Mỹ đấy.
khách đã nói
Còm bên youtube hả anh?
Cám ơn ý kiến, vì trước giờ chưa nghĩ đến cách này.
Các anh chị em còm sĩ xin xuất phím hưởng ứng.
Nàng Tô Thị đã nói
Expander Kung Fu – China’s humiliation – Go to hell
カンフーの拡大 – 中国の屈辱は – 地獄へ行く
Kung Fu bành trướng – Nổi sỉ nhục của Trung Quốc – Cút xuống địa ngục
Kung Fu expansion – L’humiliation de la Chine – Allez au diable
쿵푸 확장 – 중국의 굴욕은 – 지옥 에나가
————————–
Em mới còm youtube chữi tụi bành trướng bằng năm thứ tiếng (chữi thêm họ nói mình đanh đá hi hi)
khách đã nói
Kung Fu Pagpapalawak – Ang panghihiya ng Tsina – Pumunta sa impyerno
Кунг-фу расширения – унижения Китая – Идите к черту
Kung Fu pengembangan – The penghinaan China – Pergi ke neraka
Kung Fu Ekspansi – Perasaan malu Cina – Pergilah ke neraka
การขยายตัว Kung Fu — ความอัปยศอดสูของจีน — ไปที่นรก
कुंग फू विस्तार – चीन का अपमान – भाड़ में जाओ
Kung Fu বিস্তার – চীন অফ নাকাল – নরকে যান
—————————
Vừa cập nhật thêm ngôn ngữ các quốc gia Asean, Nga, Ấn
kissjesu@gmail.com đã nói
Cái này làm mình liên tưởng tới phim THE KARATE KIDS, cầu thủ Trung Quốc hành động như những kẻ công đồ và ít giáo dục
Nguyen Vu đã nói
Chào mọi người, chúc một ngày vui vẻ
Hoa Thiên Lý đã nói
Hy vọng hôm ay sẽ nhích lên thứ năm trong dãy xếp hàng bóc TEM!
Chúc anh Ba một ngày sôi động vsf nhiều kịch tính!
Chúc xóm đợi Tem còm nhiều ý hay!
Editor: Bác chậm…8 phút, đứng hàng thứ 8!
Lã Thị Đông A đã nói
2.Lã Thị Đông A đã nói
Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
20.08.2011 lúc 02:03
Tem
Chúc ABS và mọi người an khang
Rất hồi hộp!!!!!!!!!
Tem?
XeOm đã nói
Cuối tuần nhẹ nhàng và thảnh thơi nhá bà con và ban biên tập.
Thành đã nói
Nhẹ nhàng nha Bác!
Thành đã nói
Này cụ XO ới ơi, làm gì thì làm, “xóm đợi tem” chúng mềnh cũng chỉ nên thức đến 3h00′ sáng thôi đấy nhé, để đảm bảo sức khỏe còn đưa đò cho bà con và cũng là miếng cơm manh áo của mềnh.
Tôi thấy cụ “trả lời” dưới còm của tôi là 2h41′ rồi đó.
Chúc sức khỏe – bình an!
Lã Thị Đông A đã nói
Tem lần nũa xem ! Tham gia hội Tem!
Editor: Welcome bác vào hội Tem. Mai bác canh đúng 2h nhé.
Lã Thị Đông A đã nói
Tem
Chúc ABS và mọi người an khang
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” chúng em Chúc ABS và BBT ngày thứ 7 tốt lành – hạnh phúc!
Chỉ còn 24 giờ nữa thôi là lại vào cuộc yêu nước mới!
XeOm đã nói
Chào bác Thành ngày mới nhé.
Theo mình đánh giá, đây sẽ là thời điểm quyết liệt nhất, gọi là thời kỳ cây gậy và trái tim.
DzNT đã nói
Nhà cháu thì nghiêng về trái tim hơn bác XO nờ.
XeOm đã nói
Chào DzNT
Vâng ạ, đã là loài người thì chúng ta cần tim để sống chứ ạ.
thủy tinh vỡ đã nói
Hụt nữa chăng?
Editor: Bác chậm có…5 giây thôi!
XeOm đã nói
Chào cuối tuần bác Thủy Tinh Vỡ
thủy tinh vỡ đã nói
Dạ! Em cũng chào bác cuối tuần chân cứng đá mềm để chủ nhật tiếp tục dạo quanh Sài Gòn nha.
XeOm đã nói
Cung kính không bằng vâng lệnh, hề hề. Chào ttv nhé
tiến sĩ giấy đã nói
Nghe phải bịt mũi :
“Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội“ !!! Đố các bác ai nói câu này ?
Editor: Bác TSG hay không bằng hên!
tiến sĩ giấy đã nói
Chờ xét duyệt lâu nhỉ? Lâu gần bằng chờ BNG trả lời “YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC” của các nhân sĩ trí thức Bắc Hà rồi đấy.
Cuối cùng thì em t’aime nhá
Editor: He he, tại 1 mình mà kiêm nhiều thứ quá, nên hơi chậm, bác thông cảm…
XeOm đã nói
Nghe bbt nói mà thương quá, cám ơn bbt nhiều lắm.
Chào TSG, mừng bác xé con tem cái rẹt
thủy tinh vỡ đã nói
Phải thông cảm cho anh Ba thôi. Blog của em như chùa bà đanh, ngày được 10 người đọc mà cũng xóa spam mỏi cả tay thì cũng đoán được anh Ba cực cỡ nào rồi.
Chúc anh Ba mạnh khỏe nha, em đi ngủ đây!
Editor: Mai nhớ 2h dậy giật tem nhé bác!
Khách đã nói
Nghe phải bịt mũi :
“Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội“ !
————————————————————————————————————————————————————————
[...]
ABC đã nói
Editor ác thiệt, mai người ta đi biểu tình bảo canh đến 2h thì sức đâu mà đi hử.
Editor: He he, mấy bác biểu tình thì cứ ngủ, bác nào lớn tuổi hổng đi biểu tình được thì dậy đọc tin, giựt tem!
Lã Thị Đông A đã nói
TS Giấy không “tem” mà giựt được ! Xin chúc mừng!
Câu ‘danh’ ngôn trên là của Mít tờ: Nguyễn Sinh Hùng ,đương kiêm CTQH.
P/s: Hình như bác TS Giấy đang nhâm nhi cafe với Editor hay ABS thì phải?
Em canh me từ sớm đến giờ để lấy tem mà hụt đấy ,hơn nữa đã “lót tay” cho ABS bằng email tập hợp các vế đối của Bác Gốc sậy mà không “mua chuộc” được …
Hay là bác TS Giấy có ‘tay trong’ ??hehe
Kính Bác sức khỏe như voi!
XeOm đã nói
haha, mình me lúc 1h50, tại cái internet củ chuối quá, nên đành đi pha trà đá uống với đường thẻ.
Chào bác nữ ngày mới nhá.
Có hội tem vui phết, cứ như xếp hàng mua pháo bình đà đêm 30 tết ấy.
Khách đã nói
Có phải Hùng “nổ” không ạ! Hình như ông nầy bây giờ làm chủ tịch “phét” hội thì phải. Chào Tiến Sĩ nhé, bây giờ mình phải đưa vợ mình ra bến đường sắt cao tốc cho bà ấy đi chợ mua vài món để mình lai rai cuối tuần. Cứ theo đà nầy vài năm nữa bác Hùng sẽ sắm tàu con thoi không gian cho bà con mình đi mọi miền đất nước!
Phét Hội đã nói
Hùng “nồ” hay còn được gọi là anh Hùng đường sắt “cao tốc” chớ còn ai nữa!
lacdan đã nói
sinh gio vuong hung