BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 17-08-2011

Posted by basamnews on 17/08/2011

Tin thứ Tư, 17-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Lê Phú Khải: Thơ viết tặng một nhà văn (NBG). “Có những con người mang nỗi nhục áo cơm/ Có những con người mang hồn thiêng sông núi/ Đất nước nào chẳng thế phải không em?”  – Khi Nguyên Ngọc đi biểu tình (Blog Nguyễn Hữu Quý). “Nguyên Ngọc đi biểu tình/ Là đất nước đứng lên!/ Sau giấc dài ngủ yên/ 65 năm có lẻ”.  – XÀ NU XUỐNG PHỐ (Thùy Linh). “ ‘Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người’ (Cây tre Việt Nam – Thép Mới). Giờ xà nu ‘thế hệ mới’ của Già làng Nguyên Ngọc có kém cạnh gì tre chứ?

- Ai căm ghét người biểu tình yêu nước? (Dân Làm Báo). “Minh Hằng nhiều lần kể lại câu chuyện trên xe buýt ngày 17/7, vì rằng bị kẻ nào đó đánh trong lúc bị tống lên xe buýt nên khi lên xe rồi, Minh Hằng mới điên tiết túm lấy ngực áo một gã đeo băng đỏ, chưa kịp chu chéo méo dừa thì bất chợt nhìn thấy đôi mắt mọng nước của một chú cảnh sát cơ động trên xe đang đứng nhìn những thanh niên bị đám an ninh hung hãn đeo băng đỏ bóp cổ, bẻ tay lôi lên xe, thấy phụ nữ lẫn trẻ em bị xô đẩy thô bạo đang gào lên phẫn nộ, thấy con gái Lê Dũng kêu khóc khi bố bị đánh…”

- LẠI BÀN VỀ NGUYÊN TẮC VÀ SỰ THẬT (Blog Mẹ Nấm). “Hồ Chí Minh là một con người, không phải là một hình nộm – đó là sự thật cần phải thừa nhận. Mà đã là người thì ai cũng có điểm đúng đắn và sai lầm. Điều đáng nói ở đây là một thể chế chính trị đã sử dụng con người này như một ‘tấm chắn lý tưởng’ cho toàn xã hội, và hiện tại, toàn bộ công dân từ trẻ đến già sống trong xã hội ấy không thoát ra khỏi tấm lưới tuyên truyền này. Thế hệ chúng ta vốn đã bị nhồi nhét bởi cái sự thật ‘trớ trêu’ đó”.

- Cụ thể lòng yêu nước — (RFA). – Ẩn số im lặng của Sài Gòn — (RFA). “Mỗi buổi sáng chủ nhật, giới an ninh mật vụ vẫn kiên trì giăng bẫy, vẫn hậm hực rà soát quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 23-9.., nhưng gần như không có kết quả gì từ nhiều tuần. Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi?

Thông báo về việc tấn công, quy kết và lập lờ trang Dân Làm Báo (Dân Làm Báo). “Bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa 02.08.2011, ngày xử phúc thẩm Ts Cù Huy Hà Vũ, công an mạng (CAM) đã tấn công trang danlambao.blogspot.com. Cuộc tấn công này kéo dài cho đến ngày hôm nay và vẫn tiếp diễn.

- Cách mạng Tháng Tám: Khi trí thức dấn thân (Blog Đoan Trang). “Cho đến nay, nhiều tài liệu lịch sử đã khẳng định liên minh công – nông – trí là nền tảng sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Nhưng nói như vậy có lẽ chưa đủ để xác nhận vai trò to lớn của lực lượng trí thức Việt Nam, đại diện cho trí tuệ và tinh thần dân tộc của nhân dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập”.

- GIỌT NƯỚC TRÀN LY (Blog Nguyentrongtao). “Con giun xéo mãi cũng oằn. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Dân Việt đã thẳng thắn lên tiếng đòi hỏi được sống một cuộc đời bình thường, trong một xã hội (cũng) bình thường – như đa phần nhân loại. Cái kiểu sống theo mô hình cái thang chổng ngược, từ đây, sẽ bị khước từ (vĩnh viễn) ở Việt Nam.”

- Nền hòa bình tồi còn hơn một cuộc chiến tranh tốt (VEF). Hỏng hiểu cái khái niệm “cuộc chiến tranh tốt” là cái gì? Có phải là cuộc chiến tranh cần thiết?

- Tàu sân bay Mỹ thăm Thái Lan và Việt Nam nhằm kiềm chế Trung Quốc (PLXH). – Mổ xẻ khả năng diệt tàu sân bay (TN). – Giải mã cuộc ‘đọ sức’ giữa tàu sân bay Trung Quốc và tên lửa Đài Loan (ĐV). - Hệ thống vũ khí trên tàu sân bay Trung Quốc (VNE). Trung Quốc nói về tàu sân bay của Hải quân Thái Lan, Nga (P5)   (GDVN). – Tàu sân bay lớn nhưng tiềm lực nhỏ ở biển Đông: Big boat, little punch in South China Sea (Asia Times). Nhân dân Nhật báo – Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc phục vụ ở biển Đông: China’s first aircraft carrier to serve in South China Sea (People’s Daily). – China to deploy first aircraft carrier in South China Sea (MSN News). “The vessel will operate under direct command of the country”s Central Military Commission, headed by President Hu Jintao”. Video tàu sân bay Trung Quốc, gồm 6 phần (Youku).

- Trung Quốc chơi bóng chày trên mặt trận ngoại giao (TVN). Dịch từ bài này: Troubled Waters: Why China’s Navy Makes Asia Nervous  (Time).

 Tổng thống Philippines nêu vấn đề Biển Đông khi đến thăm Trung Quốc (DT).  – Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc và có thể sẽ bàn về Biển Đông (RFI). – Aquino sets China visit (Manila Standard Today). “You don’t go to China to ask them to define what the Philippine rights are as the West Philippine Sea is concerned. You have to go to a body where everybody is practically a signatory to, and that is the UN, in particular the UN International Tribunal on the Law of the Sea,” the President said.” Tổng thống Aquino nói: “Chúng ta đi đến Trung Quốc không phải để yêu cầu họ xác nhận quyền của Philippines, liên quan đến biển Tây Philippines. Chúng ta phải đi vào nơi mà tất cả mọi người là một bên tham gia ký kết trên thực tế, và đó là Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc về Luật Biển”.

- Phi – Trung nâng cấp thỏa thuận thương mại song phương: Philippines, China upgrade bilateral trading agreement (Minda News). – Oil-deals backdrop to Aquino-Hu summit (Asia Times).

- Đại sứ VN đi thăm 122 ngư dân ở Philippines (TN).

<- Xem đặc công miền Đông luyện tập (VTC).

- Phó Tổng thanh tra Chính phủ: ‘Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer’ (VNE). – Bắt tạm giam nguyên giám đốc ngân hàng VDB, chi nhánh Ninh Thuận (SGTT).

- PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Khi đại biểu Quốc hội (bị) giằng xé giữa các lợi ích (SGTT). Thiếu chữ “bị” làm cái tựa nghe hơi ghê, mà dễ bị hiểu sai.

- Kiểm tra việc bổ nhiệm Phó TBT Báo Bình Phước (DV). Chợt nhớ vụ bổ nhiệm cũng Phó TBT tờ Lao động, cả mấy cơ quan quản lý yêu cầu kiểm điểm, xử lý, mà giờ nghe im quá. Hay là “chìm xuồng” rồi?

- Xung đột vì tranh chấp đất đai tại Bắc Giang(RFA).

Lối ra từ các dự án chậm tiến độ từ nhà thầu Trung Quốc(Cu làng cát).    – Chuyện lạ: Nhà thầu Trung Quốc phải trả 6 triệu USD (TT). –  Phạt nhà thầu Trung Quốc ba lỗi chính (PLTP). - Băn khoăn lao động Trung Quốc ở Việt Nam (PLTP). “Bộ không nắm, địa phương không hay nên sắp tới sẽ đi kiểm tra. Lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam chủ yếu làm các công việc đơn giản, mức thu nhập như lao động Việt Nam.” – Truy trách nhiệm về lao động TQ (BBC).

- Quản lý chặt lao động nước ngoài tại dự án trồng rừng biên giới (PLTP). - Sơ hở quản lý lao động nước ngoài – Bài 3: Cần giải pháp đồng bộ (SGGP). =>

- Mười Hương, trưởng ban an ninh T4 lừng danh (Bee).

- US finds unwilling partner in China to avert potential crisis in region (Sydney Morning Herald). “‘We have tried to make clear to China how important it is to put in place the institutions and policies to manage any incidents,’ said Kurt Campbell, the US State Department’s senior official responsible for policy in Asia.” Ông Kurt Campell, viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ chịu trách nhiệm về chính sách châu Á, đã nói: ‘Chúng tôi cố gắng nói rõ với Trung Quốc, đưa ra cách chính sách và thể chế thích hợp để kềm chế các sự cố thì quan trọng như thế nào.

- China losing Asian popularity contest (Asia Times). “Though China purses a ‘good neighbor policy’ in Asia, it faces increasing criticism from regional officials, media and populations. It seems the time is ripe for Beijing to review and improve its Asia strategy.” Tạm dịch: Mặc dù Trung Quốc theo đuổi ‘chính sách láng giềng tốt’ ở châu Á, nhưng họ đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng từ các quan chức khu vực, phương tiện truyền thông và dân chúng. Có vẻ như bây giờ là thời điểm chín muồi để Bắc Kinh xem xét và cải thiện chiến lược châu Á của mình.

<- Gia đình luật sư Cao Trí Thịnh thông báo tìm tung tích ông trên internet(RFI). “Vào ngày hôm nay 16/8/2011, theo Reuters, ông Cao Trí Di, anh trai của luật sư Cao Trí Thịnh, đã cho phát thông báo tìm kiếm em trai của mình trên mạng Internet, đồng thời khẳng định rằng luật sư Cao Trí Thịnh đang bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ trái phép.”

- China Begins Security Crackdown in Western Region (NYT). “China announced a two-month ‘strike hard’ security campaign on Tuesday in the troubled western region of Xinjiang, with 24-hour police patrols of crowded areas, identity checks, street searches, increased criminal investigations and accelerated trials.”

- Độc giả méc: Phim tài liệu – Cuộc cách mạng đẫm máu của Mao Trạch Đông: Mao’s Bloody Revolution (SLJames/ Youtube). Một độc giả bên youtube bình: “Communism under Stalin and Mao is responsible for the murder of well over 50 million people, not including north and south Vietnam and cuba. To bad that there was not someone to kill them early in their careers.” Tạm dịch: Chủ nghĩa Cộng sản của Stalin và Mao chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 50 triệu người, chưa kể những người ở Việt Nam và Cuba. Rất tiếc là không có ai giết họ (Mao và Staline) sớm hơn trong cuộc đời hoạt động của họ.

- Một ngôi chùa Tây Tạng bị phong tỏa sau vụ một nhà sư tự thiêu(RFI). “Một nhà sư từ trong ngôi chùa này đã cho AFP biết qua điện thoại rằng nhà chùa bị cắt tất cả các nguồn cung cấp điện, nước, lương thực. Có ít nhất 1000 binh sĩ quân đội và công an đã được triển khai xung quanh khu vực ngôi chùa mà bên trong hiện có khoảng 100 nhà sư”.

- Protest Over Chemical Plant Shows Growing Pressure on China From Citizens (NYT). “By official estimates, 12,000 demonstrators marched in Dalian — by other estimates, many more — to demand the removal of the expensive new Fujia chemical factory, whose Pacific coast sea wall had been breached a week earlier in a typhoon. The plant makes paraxylene, a toxic chemical used to make polyester products. It can cause illness and, if concentrated, death.”

- Biden visit a welcome change (China Daily).  – Phó Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc để dò ý lãnh đạo tương lai tại Bắc Kinh(RFI).  - Trung Quốc bác tin “lấy mẫu máy bay Mỹ”  (DT).

13h10′:

- “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn – một sử liệu quý viết về Hoàng Sa và Trường Sa (ĐĐK)

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ đến biển Đông “khác với những gì Trung Quốc cam kết với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế là chỉ dùng vào việc nghiên cứu và huấn luyện” (TT).  - Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu sân bay (GDVN)

- Phó tổng thanh tra chính phủ Trần Đức Lượng: Cán bộ giàu nhanh phải đặt nghi vấn (TP).  – Sẵn sàng “thỏa hiệp” với tham nhũng? (ĐĐK)

- Tran Jimmy: “Nếu Bộ Công an gọi, tôi sẵn sàng về hợp tác làm rõ” (NCT)

13h30′:

- Anh Lê Văn Sơn bị bắt như thế nào? (RFA/ Youtube).

- LS Nguyễn Văn Đài: Quyền biểu tình của người dân – (BBC). “Quyền biểu tình là quyền Hiến định và là một trong những công cụ pháp lý để nhân dân thực hiện quyền lực của mình như qui định tại điều 2 Hiến pháp 1992 ‘…Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…’”

- Khả năng xung đột ở Biển Đông — (BBC). Tóm tắt bài đã điểm hôm qua: The South China Sea Is the Future of Conflict. Robert D. Kaplan “Cuộc đấu tranh giành ưu thế ở Tây Thái Bình Dương không nhất thiết liên quan tới xung đột vũ trang mà gần như sẽ xảy ra một cách thầm lặng trên những vùng biển trống với tình trạng lạnh lùng chấp nhận sức mạnh kinh tế và quân sự tăng chậm và chắc mà các nhà nước có được trong suốt quá trình lịch sử.”

- ASEAN faces a Chinese dilemma (Japan Times). “Chinese officials have been urging ASEAN to accept a tradeoff: Do not contest Beijing’s ‘indisputable’ claim to control about 80 percent of the maritime heart of Southeast Asia in case it leads to conflict and upsets the promise of a bright economic future.” Các quan chức Trung Quốc kêu gọi ASEAN chấp nhận một sự đánh đổi: đừng tranh giành với tuyên bố chủ quyền ‘không thể chối cãi’ của Bắc Kinh trong việc kiểm soát khoảng 80% trung tâm hàng hải Đông Nam Á, nếu không dẫn đến xung đột và đảo lộn sự hứa hẹn về một tương lai kinh tế tươi sáng.

- Mối đe dọa của Trung Quốc đối với trật tự thế giới: China’s Threat to World Order (WSJ). Richard Clarke: “What’s going on here is very large-scale Chinese industrial espionage. . . . They’re stealing our intellectual property. They’re getting our research and development for pennies on the dollar.” ‘Những gì đang xảy ra ở đây là hoạt động gián điệp công nghiệp Trung Quốc với quy mô rất lớn….Họ đang ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi. Họ đang lấy các nghiên cứu và các thiết kế của chúng tôi với cái giá rất thấp.

- Việt Nam huy động 12 tỷ đôla để xây sân bay lớn nhất nước (VOA).

-  Trước khi ông phó Joe Biden đi thăm Trung Quốc — (Người Việt).

15h20′

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp và việc giữ gìn biển đảo (TTXVN)

- TIẾN SỸ CÙ HUY HÀ VŨ ĐÃ BỊ CHUYỂN ĐI TRẠI THANH HÓA  – (CHHV/BKL)

- Nguyễn Ngọc Già – Cho tôi gọi những người xuống đường vì Tổ Quốc là “Những đóa Hồng rạng rỡ”!  – (CHHV/DL)

- Mới khai trừ đảng, Cách chức cán bộ chiếm dụng tiền hỗ trợ đồng bào vùng lũ chớ chưa nghe nói tới chuyện khởi tố kẻ ăn cắp tàn tệ nầy (VNE)

- Nhà ngoại giao Mỹ đeo ba lô thu hút sự quan tâm lớn ở Trung Quốc – (boxitvn)

15h40′ – Độc giả méc:  Phố Trung Quốc ở Hải Phòng (TP). = >

17h:

Vụ anh Nguyễn Công Nhựt: Hé lộ tình tiết mới (NLĐ)

- GS Đặng Hùng Võ: “Người bị thu hồi đất sao chịu thấu” (Bee).

- Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ thị cho lực lượng Công an: Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền (TTXVN).

17h – Độc giả NHK gởi bức hình và lời bình Tấm Pano này đặt đây cũng đắc địa lắm chứ. Nó ở xó công viên Lý Tự Trọng Hồ Tây. Còn BS thì gợi ý Bộ Giáo dục nên đưa nó vô sách tiếng Việt Phổ thông Cơ sở, mục “Đố chữ”. Cháu nào đoán ra nội dung khẩu hiệu là chứng tỏ đã đạt chuẩn “vừa hồng vừa chuyên” rồi. Hề hề! Mà cũng vừa phối kết hợp giáo dục về môi trường, nếp sống văn minh, lại tuyên truyền cho các cháu biết chặng đường đấu tranh của “đảng ta” hơn 80 năm qua khi thì trong vòng bí mật, có lúc lại phải chui nhủi, luôn cơ cực ra sao, nhưng ở nơi đâu cũng có đảng. 

20h15′ – VPLSVD KIẾN NGHỊ MỘT SỐ BÁO VIẾT SAI SỰ THẬT VỀ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN (ĐẠI BIỂU QH, CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN TÂN TẠO) (VPLSVD)

20h30′:

- Thi Lang nằm ở đâu trong thế kỷ 21? (TT).

21h00′:

- Gian dối trong kê khai tài sản có thể mất chức (VNE). Rủi cái thằng có quyền cách chức, nó cũng gian dối thì ai cách chức nó đây?

- Nạn chảy máu tài nguyên quốc gia (VOA’s blog). “Không có gì trớ trêu bằng những người từng tự vỗ ngực là vô sản, là lãnh tụ vô sản, là bênh vực giai cấp vô sản tại Việt Nam nay lại trở thành những triệu phú đôla, đại tư bản đỏ, chủ chứng khoán đỏ, vượt xa các đại điền chủ Nam bộ thời Pháp thuộc. Họ chia chác cho nhau rất tùy tiện, tự cho mình quyền hưởng thụ, tự nghĩ rằng đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Họ quên hẳn câu châm ngôn về đạo đức của mọi đảng viên: ‘Lo trước thiên hạ, sướng sau mọi người’. Hóa ra đây chỉ toàn là những lời đạo đức giả!”

21h20′:

- Xét xử cựu nhà báo Phan Hà Bình lai hoãn đến 25/8 (Tầm Nhìn). – Nhà báo N.T. “Theo lịch xử đã công bố, hôm nay 16.8 ký giả Hà Phan (Phan Hà Bình) ra tòa, nhưng đến phút chót lại hoãn (lần này là lần thứ 2). Chả biết đụng đến ngài nào mà khó nhể. Cứ lình xình lình xình, mỗi lần định xử hoặc bị hoãn, báo chí lại nhai mấy cái thông tin cũ. Nếu khó quá thì… xử kín (mẹ nó) cho rồi. Hay phải chờ ý kiến của ai đó ngồi trên pháp luật? Hay chưa thu xếp được người cho báo TP? Lắm chuyện.” Xem thêm: “Chào mừng” Đại hội đảng XI: Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo (viet-studies).

KINH TẾ

- Xe buýt của Tổng thống Mỹ đến Iowa (VOA). “Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tour xe buýt này không phải là một cuộc vận động tranh cử, mà là dịp để Tổng thống lắng nghe quan tâm của nhân dân Mỹ về kinh tế – XE BUÝT BẠC TRIỆU CỦA TỔNG THỐNG MỸ – Trong những chuyến đi trước, Sở Mật Vụ phải thuê xe buýt, trang bị lại và phục hồi như cũ, trước khi trả lại cho chủ xe.  – Cửa kính và bánh xe đạn bắn không thủng, kính sẽ nhuộm thật đậm cho hạp với màu đen bóng của xe. – Sở Mật Vụ nói chi phí của cả hai xe là 2,2 triệu đôla, có thể sử dụng khoảng 10 năm”. -TT Obama quảng bá chính sách kinh tế trong chuyến du hành xe buýt (VOA).

- Các biện pháp tài chính là trọng tâm chuyến đi Châu Á của phó TT Mỹ (VOA). - Phó tổng thống Mỹ và lãnh đạo Trung Quốc sẽ bàn về kinh tế (VOA). - Phó Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc (BBC). – Economy, Taiwan on Agenda as Biden Heads to China (VOA).

- Nợ nước ngoài của Việt Nam cao nhất kể từ năm 2006(RFA).

- Vận chuyển bauxite ‘còn lắm vấn đề (BBC).

- Bạc Liêu: muối tăng giá, diêm dân chưa chịu bán (SGTT). = >

Sự khó hiểu về số liệu giá xăng dầu của Petrolimex (NĐT)

- Trung Quốc nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ VN (PLTP).

- Sức mua giảm, kinh doanh gặp khó (SGGP).

- Siêu xe giá 50 tỷ về VN bằng cách nào? (VTC).

“Chủ đầu tư Làng Việt kiều châu Âu không dễ thu tiền của chúng tôi” (GDVN)

- Năm 2015, sẽ xóa bỏ hạn chế thương mại trong ASEAN (PLTP).

<=- Pháp-Đức hội đàm : thị trường chứng khoán không kỳ vọng (RFI). “Thượng đỉnh Sarkozy – Merkel diễn ra vào chiều nay 16/08/2011 tại Paris trong sức ép của thị trường thế giới e ngại vùng euro tan vỡ”.

- Hoa Mắt Với Chuyện Hoa-Mỹ (Dainamax Magazine). “Bộ Ngân khố Mỹ cho biết là tính đến hôm 11 vừa qua, Hoa Kỳ mắc nợ 14,588 tỷ đô la, trong đó 4.667 tỷ là công quyền nợ nhau. Phần nợ công chúng trong và ngoài nước là 9.921 tỷ. Nếu Thiên triều có nắm 1.200 tỷ trong số nợ ấy thì cũng chỉ là 12,1%. Chủ nợ lớn nhất thật đấy, nhưng chỉ cỡ một phần tư số nợ của công chúng Mỹ (46%)!

- WB cảnh báo tăng giá lương thực (BBC).

15h30′:

- Tại sao bỗng dưng nhảy tưng sang Châu Phi lập liên doanh trồng lúa (?!)(boxitvn)

- Chuyện chỉ dành cho người dũng cảm (TBKTSG)

17h10′ – “Xác suất xảy ra khủng hoảng lần hai là trên 50%”  (TTXVN)

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Đi đi Sơn, đừng buồn nữa! (Que Choa). “Sáng nay tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) đã diễn ra Đám tang đẫm nước mắt của Hồng Sơn.

- “CHO NHIÊU CŨNG ĐƯỢC” (Blog Mai Thanh Hải). “ ‘Cho nhiêu cũng được!’ – Câu này ai ở Sài Gòn chắc là biết. Chắc thỉnh thoảng có nghe, nhất là khi đi taxi, xe ôm, xích lô… Nếu là khách đi quen rồi hoặc quãng đường gần, khó trả giá thì bác tài sẽ nói vậy: ‘Chú (cô) cho nhiêu cũng được!’”

- Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung: “Tôi muốn đi để soi lại mình!” (TTVH). =>

- Phim truyền hình: nghiệp dư toàn tập (SGTT).

- Kho tàng phỏng vấn các nhà văn của BBC (BBC).

13h10′ – Đêm nhạc hội quốc tế vì hòa bình (VTV)

17h10′ – Nan giải việc giải tỏa tại Thượng thành Đại nội Huế (TTXVN)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Ố giời! Hà Nội: Trẻ mầm non phải đại tiện vào…túi nylon (DV). Nhưng … có một bí ẩn, không thấy bài viết nói tới. Đó là các cô giáo sẽ ị vô đâu? Ha ha!  – Đây nữa, cũng “mầm non”:  Lội bùn vào lớp học.  Hay là ngành giáo dục và các địa phương cho là các “mầm non” thì phải được chăm sóc bằng “phân” và “bùn” thì nó mới phát triển tốt?

- Cậu bé bán báo dạo đậu 3 trường đại học (NĐT).

- Triển khai “Chương trình kỹ năng sống” cấp tiểu học (GDTĐ).

- “Nóng” chuyện xây trường, thiếu giáo viên (SGGP).

- Mỗi giờ xem TV mất 22 phút tuổi thọ nhưng xem … tin tức BS đưa qua máy tính thì tăng tuổi thọ. Hề hề!  (Bee)

17h:

- David Pickus: Đại học ưu tú ở Mỹ và khả năng áp dụng cho Việt Nam (Tia sáng).  - Hoàng Hồng Minh: Chuyện viết tiếng Việt.

- Vụ thiếu tiền đi thi quốc tế: Đã có nhà tài trợ! (Bee)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Nạn buôn người ở VN: In Vietnamese Village, Stitching the Wounds of Human Trafficking (NYT).

- Chồng cũ của bà nghị Đặng Thị Hoàng Yến: Tran Jimmy: “Nếu Bộ Công an gọi, tôi sẵn sàng về hợp tác làm rõ” (Người Cao Tuổi). “Tôi sẽ về, chắc chắn về nhưng với điều kiện tôi phải được pháp luật bảo vệ. Tôi sẽ ra Tòa lãnh sự (Mỹ) bắt buộc họ viết cho tôi một cái giấy là không ai được đụng chạm đến tôi. Nếu Bộ Công an gọi thì tôi sẽ sẵn sàng về hợp tác làm rõ việc vu khống.”

- Bê bối khiến Cathay Pacific hoãn quảng cáo (BBC).

- Phóng xạ từ nhà máy Fukushima 1 đã lan tới Mỹ (TTXVN).

-  Gần 26.000 tỉ đồng ứng phó biến đổi khí hậu (PLTP).

- Lũ ĐBSCL về sớm và cao hơn bình thường (TN).

<=- Cá heo trên sông Mê Kông sắp tuyệt chủng (TP).

- TP.HCM: Kinh phí quá lớn để ứng phó biến đổi khí hậu (SGTT).

17h10′:

- Cần cơ chế tài chính mới bảo tồn động vật quý hiếm  (TTXVN).

Cha con giám đốc bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng (VNE)

20h20′ – Đề nghị các địa phương tăng ngăn ngừa đình công (VNEco)

QUỐC TẾ

- Liên Xô 20 năm sau ngày tan rã (BBC).

- Bình Nhưỡng gia tăng kiểm soát chặn người vượt biên sang Trung Quốc (RFI).

- Bình Nhưỡng lại đe dọa “chiến tranh toàn diện”(RFI).

- Ông Mubarack sẽ được xử kín trong phiên tòa tới(RFI).

- Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng thành công tại Pháp (RFI). =>

- Đại hội thanh niên Công Giáo khai mạc tại thủ đô Madrid (RFI).

- Cảnh sát châu Âu báo động về nạn ăn cắp sừng tê giác (RFI).

- Số người Trung Quốc di trú sang Australia vượt số người Anh (VOA).

- Phe nổi dậy đe dọa cô lập thủ đô Tripoli (VOA).

- Thủ Tướng Hun Sen quyết định cấp đất cho dân cư ở hồ Boeung Kak — (RFA).

- Phiên xử Khmer Đỏ: vụ án 004 còn thiếu sót? — (RFA).

10h00:

- Trung Quốc phóng vệ tinh hàng hải (VOA).

- Mỹ trừng phạt thủ lãnh các nhóm khủng bố Đông Nam Á (VOA).

- Phó Thủ tướng Trung Quốc đến Hồng Kông (VOA).

- Chi tiết mới về vụ đánh bom giả ở Australia (VOA).

- Trung Quốc xây cảng container với Sri Lanka (VOA).

- Phe nổi dậy đe dọa cô lập thủ đô Tripoli (VOA).

- Pháp điều tra về Tổng giám đốc IMF Lagarde (VOA).

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Số phận ông Gadhafi được tính từng ngày (VOA).

- Tổng thống Indonesia trước một vụ tai tiếng tham nhũng (VOA).

13h10′ – Hàn Quốc tung vũ khí mới ‘dằn mặt’ Trung Quốc và Triều Tiên? (ĐV)

* VTV1: + Chào buổi sáng – 16/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 16/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 16/08/2011; + Thời sự 19h – 16/08/2011.

* RFA: + Sáng 16-08-2011

Tối 16-08-2011

* RFI: 16-08-2011

148 phản hồi to “Tin thứ Tư, 17-08-2011”

  1. Trính thơm đã nói

    Không o bế chính thối đâu nha.

  2. Trính thơm đã nói

    Đề nghị mod không delete bài của nhân dân, như thế là độc tài 1 chiều không “rân trủ” tẹo nào. Không lẽ nào ta hành động và việc làm lại mâu thuẫn nhau.

  3. iêu lước trân trính đã nói

    Cấp báo cấp báo tầu Khựa Haier mua Sanyo Đông Nam Á từ Panasonic trong đó có chi nhánh Việt Nam. Nhờ anh em thông báo cho bà con tẩy chay khẩn chương

  4. child asthma đã nói

    My Trackback…

    […]To be sure of hitting the target, shoot first and call whatever you hit the target.[…]…

  5. NNHL đã nói

    Khong ban nuoc cho nguoi yeu nuoc
    Phat chat dat dau lu ban dat

  6. [...] Tin thứ Tư, 17-08-2011 [...]

  7. Nhân dân đã nói

    Không phải chúng ta
    Những người còn sống sót hôm nay
    Đã từng bỏ ruộng đất bỏ cày
    Bỏ sách vở bỏ trường lớp thầy cô bè bạn
    Cùng đứng lên cầm gươm cầm súng
    Cầm giáo mác gậy gộc tầm vông
    Cầm ngòi bút cầm cây đàn sang sảng
    Cùng cầm súng Liên Sô, ăn lương khô Tàu cộng
    Đánh thằng đế quốc tư bản Mỹ cút ngụy nhào đó sao
    Dưới lá cờ vẻ vang của đảng ngày nào
    Theo lý tưởng cộng sản đáng tư hào
    Để xây dựng một đất nước cờ đỏ, vàng sao
    Cùng thống nhất tiến lên chủ nghĩa xã hội
    Xây dụng hế giới đại đồng quốc tế vô sản
    Sao bây giờ chùn chân lùi bước
    Quay ngọn cờ chỉa mũi vào nhau
    Bôi nhọ nhau phỉ báng vào nhau
    Làm mất lòng anh em Bốn Tốt
    Dừng lại đi hay là đã sáng mắt?
    Xây nữa đi! tiến nữa đi ! sao dừng chân quay bước?

  8. Khách đã nói

    Ông Luật sư Trần Đình Triển cãi cùn, lại dở trò bẩn ra để áp chế đối phương, thật ê mặt
    Về điều thứ nhất, ông ta nói chả có gì mới ngoài việc chụp mũ 2 tờ bao
    Điêu thứ hai, ai chả biết các doanh nghiệp bất động sản làm dự án thì phải thu hôi đất, giải phóng mặt bằng. Nhờ có công ơn của Tân Tạo mà hàng ngàn người trở thành dân oan. Quy định cua pháp luật về giải phóng mặt bằng thì ai chả rõ
    Về điều thứ ba, ông ta hơi liều khi quy chụp 2 tờ báo cộng sản lấy tin từ báo lề trái. Ngu hét chỗ noi. Có thể ban đầu những người viết 2 lá đơn này có thể họ gửi cho báo lề trái là nặc danh, nhưng cung cấp thông tin cho 2 tờ báo là chính danh. Nguyên tắc họ không cung cấp nguôn tài liệu cho luật sư và phía bà Yến là làm đúng đạo đức nhà báo. Hồ sơ điều tra bà Yến chắc chắn họ đã nắm dược, đâu phải ai cũng có khả năng tiếp cận hồ sơ này đâu. Công ty cổ phần Sài Gòn – Tân Kỳ thì là thành viên của tập đoàn Sài GÒn, một công ty khác của anh em họ Đặng. AI chả biết anh Hà Phan bị gài mà phải thanh minh, không gài sao bắt nhanh và dễ thế. Tổ chức những lễ lạt tri ân kiểu đó ngay trước bầu cử, phong bi mỗi đại biểu 500 ngàn không là mua chuộc thì là gì. Ngụy biện
    việc công ty con của tập doàn Tân Tạo nợ các doanh nghiệp là có thật, ngoài ra cố tình dây dưa không trả nợ cũng là có thật. Ông tư vấn cho Tân Tạo dở trò này ra à, trò trẻ con này các ông đã áp dụng tại Bắc Ninh 2 lân rồi, đẩy bao nhiêu doanh nghiệp xây dựng tại Bắc Ninh điêu đứng giờ tái diễn lại Long An chứ gì? Về Bắc Ninh điều tra thử xem co bao nhiêu doanh nghiệp kiện KinH Bắc
    Còn điều thứ 4, Ông Triển lại học kinh nghiệm của cơ quan an ninh với vụ bao cao su và dựng ông Cù Huy Cận lên rồi. Mấy điều ông nói liên quan chó gì tới vụ bà Yến. Định chơi trò tấn công cá nhân ông Kim Quốc Hoa à?

  9. Dan KG đã nói

    Mấy hôm nay đang theo dõi vụ ĐTHY rất khí thế trên báo NCT, bổng nhiên hôm nay lòi ra bài này:

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6440
    “Luật sư Trần Đình Triển nổi khùng, xúc phạm, đe dọa Tổng biên tập Báo Người cao tuổi”

    tự dưng mất lòng tin vào NCT.
    Một tờ báo đàng hoàng sẽ không bao giờ đi cái tai-tồ như vậy.

    • Khách đã nói

      Luật sư TĐ Triển đã có bài “bật” lại trên trang của ổng và có công văn hẳn hoi (ABS đã điểm)

  10. Victor007 đã nói

    Em mách bác tin này, tuy có hơi muộn, vì hôm nay bận nhiều việc quá:
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110816/Bieu-tinh-lon-o-An-Do.aspx
    và xin phép “múa rìu qua mắt thợ” được bình một câu:
    “Đề nghị bác Bộ trưởng Nội vụ Ấn độ trả bản quyền câu “chính quyền không đàn áp biểu tình ôn hòa” cho Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn!”

  11. khách đã nói

    http://www.luatvidan.vn/index.php?f=news&do=detail&id=549&t=
    Tôi vốn quen với việc anh Triển là người vì dân, nay thấy anh vì … quan thì tự nhiên có cảm giác là lạ. (Ví như thấy anh Ba sàm hôm sau thành Ba … lăng nhăng đó).
    Rất thích nghe anh Ba bình loạn vụ này đó!

    • Nguyễn Bá Thuyên đã nói

      Luật sư Trần Đình Triển sai rồi. Tôi thấy ông này không bình thường. Tôi không hiểu sao bà Dương Hà lại thuê ông này bào chữa cho ông Vũ.

    • Khách đã nói

      Các bác buồn cười bỏ mẹ !
      Luật là luật liên quan quái gì tới dân với cả quan. Sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật chứ ai bảo sống làm việc theo đạo đức và cảm tính đâu các pác ơi.

  12. [...] Điểm Tin thứ Tư, 17-08-2011 Posted on Tháng Tám 17, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews  on [...]

  13. minhnhi đã nói

    Mỗi giờ xem VTV mất 22 phút tuổi thọ

  14. Khách đã nói

    Gian dối trong kê khai tài sản có thể mất chức
    “Ở nước ta quan chức thấy rất nhiều tài sản nhưng bản kê khai thì rất ít vì tài sản đứng tên con, mà lại chưa thành niên. Tới đây, phải có đề xuất để bịt được lỗ hổng này”, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết. sáng 17/8.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/gian-doi-trong-ke-khai-tai-san-co-the-mat-chuc/

    Ông Lượng này lại phát biểu lung tung rồi. Tôi thấy ở Việt nam nói chung quan chức làm gì có tài sản. Những cái như nhà cửa, ô tô, xe máy hầu như ai mà chẳng có, đất nước đi lên những thứ đó đều đã trở nên bình thường. Đúng là buồn cười thật, kiểu như thế này đến bao giờ mới chống được tham nhũng.

    Editor: Quan chức ở nước vô sản mà bác, chỉ phục vụ dân thôi, sao bác lại đem so sánh với quan chức tư bản? Bác xem bài của bác Bùi Tín trong bản tin bổ sung.

    • hehe đã nói

      he..he…kiểm tra tài sản? ôi chuyện xưa như trái đất ! TẠI SAO KHÔNG TRƯNG CẦU Ý QUẦN CHÚNG LÀM SAO GIÁM SÁT TÀI SẢN MỘT CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT? chứ làm theo kiểu ” phải có đề xuất để bịt được lỗ hổng” thì khi nào mà bịt hết? mà “bịt” còn chờ chấp thuận ” đề xuất” mới bịt thì chỉ kịp BỊT CÁI LỔ ẤY thôi!

    • TungDao đã nói

      Tham những bắt nguồn từ đầu tư công. Ở VN có 08 loại hình đầu tư công.
      Đầu tư công dùng nguồn ngân sách nhà nước bao gồm : nguồn đầu tư xây dựng và nguồn sự nghiệp (chi thường xuyên). Nợ chính phủ có tỷ trọng rất lớn từ đầu tư công.
      Chỉ số ICOR (Incremental Capital – Output Rate_hệ số sử dụng vốn hay tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm hay hệ số sinh lời từ đồng vốn đầu tư) là một trong những chỉ số hiệu quả để đo lường chất lượng đầu tư công. Việt nam chỉ số ICOR gần bằng 7 (Thai Lan : 5, TQ : 4), đồng nghĩa muốn tăng 1 đồng GDP phải bỏ ra 7 đồng. Hiệu quả đầu tư công của VN thấp kéo theo tính cạnh tranh về đầu tư của VN cũng thấp theo.
      Đầu tư công ở VN là miếng mồi béo tốt chia phần cho các quan, các chủ đầu tư, các nhóm DN chạy vốn Nhóm lợi ích). Thông thường sau khi chia phần, vốn còn lại chỉ còn 50 đến 60% của nguồn vốn được cấp, phân bổ. Đó là nguyên nhận lý giãi vì sao chất lượng công trình, dự án kém, hiệu quả đồng vốn đầu tư thấp và nhiều quan giàu lên đến chóng mặt.

  15. Tiểu dân Sài gòn đã nói

    Có bài này của bác Bùi Tín hay lắm
    http://danbaovn.blogspot.com/2011/08/nan-chay-mau-tai-nguyen-quoc-gia.html#more

    Editor: Cám ơn bác, đã điểm.

  16. Văn Bá Xuân đã nói

    VỀ SỰ CẨU THẢ

    Tôi vốn không thích công an ,bởi đặc thù công việc của ngành này. Nhưng nhìn ảnh anh CSCĐ Trần Đại Phúc máu me đầy mặt mà tôi không khỏi chạnh lòng…

    Nguyên nhân nào dẫn đến việc anh Phúc bị đánh và anh đánh CSGT ?

    Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm được một nguyên nhân đó là sự cẩu thả: Ra đường không đội nón bảo hiểm.

    Cố gắng bào chữa cho anh nhưng cuối cùng kết luận : Những hình phạt đối anh là rất …xứng đáng .

    Tôi vốn cũng không ưa ông Phạm Vũ Luận. Bởi khi vừa mới nhận chức Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ông đã không muốn tạo “dấu ấn”. Nhưng những ngày qua sau khi phát ngôn về tình trạng có hàng ngàn bài thi lịch sử bị điểm không đã bị báo chí ” đánh ” te tua mà cảm thấy thương ông…

    Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra một nguyên nhân: đó là sự cẩu thả trong phát ngôn. Trong trường hợp này, ông ” xứng đáng ” bị phê bình, chỉ trích.

    Tôi cũng không đồng tình trong việc cho Trung Quốc thuê đất trồng rừng dài hạn và một số dự án lớn.

    Tôi lại thấy những phát ngôn của ông Dũng, ông Trọng, ông Sang sau vụ ” Bình Minh 2 ” chứng tỏ các vị này rất yêu nước và sẵn sàng phản đối Trung Quốc xâm phạm lợi ích quốc gia.

    Vậy thì tại sao các dự án này được ký kết ?

    Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm được một nguyên nhân: ….

    Không thể lấy sự cẩu thả trong sinh hoạt, làm việc, phát ngôn … Muốn đất nước này phát triển , thành công cần phải loại bỏ căn bệnh nguy hiểm: Cẩu thả !

    • Khách đã nói

      Có lẽ đã đến lúc phát động phong trào chống cẩu thả.

      • Văn Bá Xuân đã nói

        Cẩu thả là một đặc tính của người Việt.
        Với đa phần là người nông dân, vì vậy sản phẩm lao động đã hình thành tâm tính
        Sống trong vùng bị thiên tai bão lũ nên người Việt thường ” Trông Trời “. sản phẩm làm ra cũng mang tính cầu may, thiếu chính xác.
        Tất cả đã hình thành tâm tính cẩu thả và bị va vấp khi bước vào nền SX công nghiệp đòi hỏi sự chính xác cao.

    • aChang đã nói

      bé cái lầm, chính xác phải là tham lam và dốt nát,
      tham nên muon làm nhanh để đớp, nhưng dốt thành ra kết quả là bị chửi, cẩu thả chỉ là kết quả của hai từ trên thôi bác ạ

    • khách đã nói

      Về sự ngu dốt
      Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ môn lịch sử. Những bài dạy lịch sử đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, lịch sử thể hiện mình là một môn học không tầm thường. Như Sử ký Tư Mã Thiên, lịch sử La Mã cổ đại, Đại Việt sử ký toàn thư, sách lịch sử đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Những cuốn sách huyền thoại này đã làm mọi thứ để môn lịch sử được đặt đúng vai trò rất quan trọng, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
      Đối diện với môn lịch sử là một ông bộ trưởng không muốn tạo dấu ấn cá nhân, là một chuyên gia kinh tế đi làm giáo dục và là một ông thầy thấy bình thường khi có hàng nghìn điểm không trong kỳ thi đại học của môn lịch sử. Có cố tình làm mất thể diện ngành giáo dục, chắc cũng khó mà làm hơn ông này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là ông muốn trả lời nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, ông rất xứng đáng được phê bình trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông bộ trưởng quá ngu dốt không hiểu gì về môn lịch sử. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể cho người cẩu thả và ngu dốt làm lãnh đạo ngành giáo dục.

  17. tran cuong đã nói

    Anh ba điểm bài này !
    http://vneconomy.vn/2011081604318840P0C9920/de-nghi-cac-dia-phuong-tang-ngan-ngua-dinh-cong.htm
    Hu hu ! hổng biết đến khi nào đề nghị ngăn ngừa biểu tình đây ?

  18. Thành đã nói

    Thủ Tướng khẳng định chủ quyền ở Hải phòng rất quyết liệt đó bà con cô bác ơi!

    • khách đã nói

      Thiệt hôn?

    • Bình Loạn Viên đã nói

      :)

      • conghung đã nói

        phải càm ơn thông tin thiệt là bổ ích và lý thú của ông có bằng luật (rừng) : …thông lệ quốc tế không cho phép dùng vũ lực (?!).
        từ xưa nay, cứ tường là có luật : ăn hiếp nhau, nhờ thông tin này, mới biết được “thông lệ quốc tế” !
        không biết, thông lệ quốc tế có giống “thông lệ việt nam” : HAI BAO CAO SU NHẦY NHỤA TRONG SỌT RÁC ?!
        đê tiện, hèn mạt , kinh tởm!

  19. phiêu bạt đã nói

    Anh ba ơi cho tôi biết tác giả Việt Long có phải là tàu khựa hay là dòng họ Trần ích Tắc mà viết bài ( một nền hòa bình tồi còn hơn cuộc chiến tranh tốt ) đăng trên vietnamnet vậy. Bài có vẻ khuyến cáo chúng ta làm nô lệ thì phải

    • dân đất việt đã nói

      ( một nền hòa bình tồi còn hơn cuộc chiến tranh tốt ) Việt Long nói câu này hay quá ,Nhưng lẽ ra Việt Long nói sớm hơn nhỉ ,Nói cho Đảng ta đừng đánh với Ông Thiệu mà hòa bình với Việt nam Cộng hòa ,hay Ông Ngô Đình Diệm thì hay biết mấy .

    • bó tay đã nói

      ” CHẤP NHẬN HÒA BÌNH TỒI CÒN HƠN CHIẾN TRANH TỐT” ư? ôi có khác gì HÃY CHẤP NHẬN YẾU ĐUỐI NHÌN KẺ GIAN MÓC TÚI NGƯỜI KHÁC CÒN HƠN CAN ĐẢM TỐ GIÁC KẺ XẤU – Vậy mà cũng là ” nhà báo” – BÓ TAY!

  20. khách đã nói

    Dự báo thời tiết biểu tình cuối tuần

    Hà Nội có thể mưa to
    Trong các ngày 19-21/8, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, một số nơi có thể mưa to, nhiệt độ dao động 22-33 độ C.

    Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, ngày 19-20/8, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to. Nhiệt độ 23-32 độ C.
    Dự báo cuối tuần Hà Nội có mưa to. Ảnh: Hoàng Hà.

    Thành phố Hà Nội thuộc Đông Bắc Bộ nên ngày 19-20/8 có mưa, một số nơi mưa to (lượng mưa trong 12 giờ từ 50 đến 100 mm) và dông, nhiệt độ 24-32 độ C.

    Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa dông, nhiệt độ không quá gắt, dao động 24-35 độ C.

    Nam Bộ ngày nắng 34 độ C, chiều tối có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất xuống 23 độ C.

    Hải Đông

  21. Nàng Tô Thị đã nói

    Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ thị cho lực lượng Công an: Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền (TTXVN)
    —————————————————————–
    Nội dung khác tai-tồ, chỉ là một đề nghị trong một buổi họp mặt, không phải một lệnh trong quân lệnh.

  22. TTH đã nói

    Phan Thị Lan Phương – Việt vị

    Năm 54, ông nội tao tập kết ra Bắc, bà nội tao tái giá
    Bỏ ba tao thành kẻ mồ côi.
    Năm 75, ông nội tao về một vợ một con
    Hai bên, hai gia đình, ba tao ở giữa.
    Đứng giữa cha mẹ, giữa hai miền đất nước
    Ba tao việt vị.
    Với chính nghĩa chống Mỹ
    Bà con tao đem gạo nuôi quân
    Năm 75 mới ngớ người ra
    Hàng triệu người bị đuổi khỏi Sài Gòn, bị dồn ra biển.
    Năm 75, hàng triệu kẻ việt vị.
    Tao sinh sau 75
    Đến trường và được nhồi sọ
    “Theo cánh buồm theo mãi đến nơi xa
    Sẽ có cây có cửa có nhà
    Vẫn là đất nước của ta.”[*]
    2007 mới lòi ra
    Hoàng Sa đã là của Tàu năm thứ 33
    Hàng triệu đứa như tao việt vị.
    Suốt mấy năm nay
    Ngư dân cũng như tao
    Tin ngư trường Hoàng Sa–Trường Sa là của mình
    Lại ra khơi
    Bị bắt cóc, tống tiền, đánh đập, gửi xác về quê.
    Ngư dân miền Trung của tao
    Mỗi giọt nước mắm đổi bằng mồ hôi và máu
    Đang không biết mình nằm ở thế việt vị.
    Năm nay chúng tao xuống đường
    Đứa bị quăng lên xe
    Đứa bị chơi kung-fu trước nhà thờ Đức Bà
    Đứa bị đạp vào mặt, đứa bị kéo lê
    Chỉ để đòi Hoàng Sa–Trường Sa.
    Làm sao tao tránh nghĩ xa
    Rằng có lẽ chúng tao cũng đang việt vị
    Tao biết, rồi sẽ có quả phạt gián tiếp từ vị trí việt vị
    Đến lúc đó
    Hàng rào chúng bay không đủ sức mà đỡ.
    Tao đợi chờ
    Cú sút thủng lưới
    A ha ha.

    Chú thích:
    [*] Thơ Hoàng Trung Thông, “Những Cánh Buồm”

    Nguồn: http://litviet.com/2011/08/05/phan-th%E1%BB%8B-lan-ph%C6%B0%C6%A1ng-vi%E1%BB%87t-v%E1%BB%8B/

  23. yêu nước đã nói

    Mình bỏ phiếu bầu nhà văn Nguyên Ngọc làm Già làng Việt Nam. Lâu nay Già làng bận với trường đại học Phan Chu Trinh tận Hội An. Già làng ít có dịp ở Hà Nội. Hôm vừa rồi Gìa làng lượn ra Hà Nội là lập tức nhập vào đoàn người “đi bộ vỉa hè” vòng quanh hồ Gươm vào buổi sáng.
    Già làng người thấp nhỏ, khuôn mặt phúc hậu, lọt thỏm trong đám người biểu tình. Lâu lắm mình mới được gặp Già làng sau khi rời trường viết văn Nguyễn Du. Thời ấy, tụi mình nhóc con ham chơi, ham tình tang yêu đương nên ít biết quí trọng những giờ học trong trường, nhưng giờ học mà Già làng đứng lớp bao giờ cũng đông đủ mọi người. Đến được nghe Già làng kể chuyện, tâm tình của một người cầm bút đi trước. Nhưng quan trọng hơn là được tranh luận thoải mái với Già làng những gì bức xúc, những gì khó nói ở chỗ đông người, những gì chỉ có thể thì thầm với nhau…Thời đó Già làng làm tổng biên tập báo Văn Nghệ. Một loạt phóng sự nóng hổi hơi thở cuộc sống như “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (Phùng Gia Lộc); “Lời khai của bị can” (chuyện về vua lốp) của Trần Huy Quang; “Người đàn bà quỳ” (Nguyễn Văn Ba)…làm cho xã hội lúc đó sôi lên sùng sục. Báo Văn Nghệ như vừa thoát thai sau “đêm trường” ngơ ngơ với cuộc sống, cho chẳng ai xem, bỗng tira tăng vù vù. Cũng thời gian này, báo Văn Nghệ giới thiệu những tên tuổi mới toanh và gây nên cơn sốt trong làng văn chương như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài…Năm 1987, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Văn Nghệ, với tư cách tổng biên tập ông đã đọc một bài diễn văn “Đối mặt với cuộc sống”. Đó chính là lời khẳng định sự dấn thân của người cầm bút và văn nghệ nói chung, nhà văn nói riêng. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc này. Phần lớn nhà văn đều lảng tránh, làm ngơ với hiện thực cuộc sống và không muốn liên lụy vì tiếng nói mạnh mẽ của Già làng. Y như rằng sau đó báo Văn Nghệ bị chính thức phê phán là “chệch hướng” vì làm nhiều người phật ý. Và cái gì đến phải đến, Già làng buộc phải thôi làm tổng BT và cuối năm 1988, Già làng nhận quyết định “thuyên chuyển công tác” khỏi Báo Văn Nghệ. Đại hội Nhà văn sau đó bầu Già làng vào Ban chấp hành, phụ trách ban sáng tác của hội. Năm 1991, Ban sáng tác của hội đã bỏ phiếu trao tặng giải thưởng cho những tác phẩm gây xôn xao dư luận, đó là “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh); “Bến không chồng” (Dương Hướng) và “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nguyễn Khắc Trường). “Đó là những tác phẩm thật sự đặc sắc, còn đứng được cho đến bây giờ” – Già làng Nguyên Ngọc khẳng định. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Sau này chưa có năm nào lập được kỉ lục về chất lượng giải thưởng như vậy. Cả ba tác phẩm đã đi vào cuộc sống và sống mãi trong lòng bạn đọc. Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh đã được dịch ra nhiều tiếng trên thế giới. Mới đây anh giai còn được nhận giải thưởng châu Á của tờ báo gì đó bên Nhật cho tác phẩm này. Công của Già làng là rất lớn. Cơ mà ít ai cần đến cái tâm, cái tầm của Già làng Nguyên Ngọc ngoài những đứa học trò bướng và bất tài như mình. Cố theo Thầy để học nghề văn và học làm Người. Già làng có mặt trong hầu hết những phản biện của cuộc sống, hết phản biện về bôxit đến luật sư họ Cù, gần đây là lên tiếng về thái độ ứng xử của chính quyền với người biểu tình chống Trung Quốc. Chủ nhật vừa rồi thì Già làng chính thức nhập vào quân số những kẻ thích “đi bộ vỉa hè” vào sáng chủ nhật. Mình nghe anh bạn báo tin có Già làng tham gia đoàn biểu tình liền chạy thốc lên hàng đầu để được nói lời cám ơn và để chiêm ngưỡng dung nhan của Già làng sau nhiều năm chưa được gặp. Già làng vẫn thế, hay cười, nhỏ nhẹ và hiền khô. Nhưng khi trình bày vấn đề gì bức xúc, ấp ủ thì rất quyết liệt, như khối thuốc TNT sắp nổ tung. Mình bảo Già làng: “Thầy còn xuống đường thế này, tụi em ngồi nhà sao đành?”. Già làng chỉ cười, tay vung lên hô khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm chiếm biển Đông”…Rồi sau đó mình được lững thững bên Già làng, lắng nghe âm thanh cuộc sống sôi động xung quanh, thấy bố mình như sống dậy, đi cùng mình trong cuộc biểu tình này, thân thương, gắn bó, dịu lòng và bình yên lạ lùng…Nhiều người đến gần đòi chụp ảnh, khoác tay Già làng và hô: “Đất nước đứng lên rồi”…Một anh bạn mình thì nói to: “Đất nước đứng lên rồi nhưng vẫn còn rất nhiều “anh hùng núp”…Già làng vẫn chỉ cười hiền. Không biết từ đâu anh hùng Núp trong “Đất nước đứng lên” của Già làng lại hóa thân thành anh hùng “núp” với nghĩa ngược lại? Khổ thân anh hùng Núp ngoài đời thật đã quá vãng!
    Trong “Rừng xà nu”, Già làng Nguyên Ngọc viết: “Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quện vào thành từng cục máu lớn. Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như những vết thương trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã…Cứ thế, hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng…Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời”…
    Theo sách dạy học sinh phân tích tác phẩm này thì, xà nu được nhân cách hoá thành con người. Nỗi đau của rừng xà nu mãi mãi là vết thương lòng của con người trong nhiều năm tháng chiến tranh. Cây xà nu có một sức sống phi thường, vô cùng mãnh liệt, ở mỗi gốc cây xà nu mới ngã gục đã có bốn năm cây con mọc lên, “ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời”, thể hiện tư thế hiên ngang dũng mãnh của con người trong khói lửa. Còn nhựa xà nu “thơm mỡ màng”, “thơm ngào ngạt”, tượng trưng cho phẩm chất cao quý của con người…Đó là loại cây ham ánh sáng mặt trời nhất trong rừng, thèm được tắm mình trong ánh mặt trời. Nếu cây tùng trong thơ Ức Trai có “tài “đống lương”…nhà cả đòi phen chống khoẻ thay”, để lại hổ phách phục linh “dành còn để trợ dân này”, thì rừng xà nu “ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng”. Chắc cũng trúng cái bụng của Già làng…
    Trước khi Già làng tham gia buổi biểu tình hôm 14/8 thì cây xà nu của Tây Nguyên đã được đem xuống trồng ở vườn hoa Canh Nông, cạnh đường Hoàng Diệu. Nhưng chắc xà nu không hợp với “không gian” sống “tế nhị”, “nhạy cảm” đó nên đã được bứng ra trồng ở quanh hồ Hoàn Kiếm. Cứ chủ nhật là mọi người được chứng kiến xà nu vươn vai lớn dậy…Hihi…
    Đôi bạn lớn Nguyên Ngọc và Huệ Chi cùng tiến…
    Cả Hà Nội như là làng Xô Man của Già làng Mết trong “Rừng xà nu” mà mỗi dân làng là một cây xà nu – chiến sỹ. Cụ Mết già làng oai phong lẫm liệt, mắt sáng và xếch, râu dài tới ngực mà đen bóng. Già làng ở trần, ngực căng như một cây xà nu lớn. Già Mết đã thắp sáng ngọn lửa chiến đấu, chiến thắng vì chân lý lịch sử: “Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!”. Cụ nhắc nhở người Strá phải giữ lấy truyền thống “thương núi, thương nước” để có thể ngẩng cao đầu kể lại cho con cháu nghe sau này. Già làng Nguyên Ngọc không to con bằng Già làng Mết, nhưng mình vẫn thấy bóng dáng Già làng cao vời vợi giữa những người biểu tình hôm 14/8. Hai Già làng đều truyền ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu đất nước vào tâm hồn con cháu…
    Còn các giai đẹp tham gia đoàn biểu tình có khác gì T’nú đâu? T’nú là người trai dũng mãnh, là niềm tự hào của dân làng Xô Man. T’nu “là người Strá mình. Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta” (lời già làng Mết). Ngọn lửa xà nu trên mười ngón tay T’nu thắp sáng dũng khí và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân làng Xô Man. Hy vọng sẽ còn nhiều T’nu của Già làng Nguyên Ngọc bước ra từ trang sách sử thi Tây Nguyên để sống giữa Hà Nội hôm nay. Vì Già làng đã đứng lên cùng đất nước, lẽ nào con cháu của Già làng lại quì xuống cho người khác lớn hơn mình?
    Mình phấp phỏng hy vọng xà nu sẽ ươm trồng trên tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước. Xà nu dễ sống, sống kiên cường, lẽ nào lại lụi tàn?
    Có thời cây tre, cây dừa, cây đước đã được một số nhà văn nhà thơ dành cho một địa vị sang trọng: “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người” (“Cây tre Việt Nam” – Thép Mới). Giờ xà nu “thế hệ mới” của Già làng Nguyên Ngọc có kém cạnh gì tre chứ?
    blog của nhà văn Thùy Linh hiện bị chặn không vô được mời bà con qua đây.
    http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fohhqbna.oybtfcbg.pbz/2011/08/kn-ah-khbat-cub.ugzy

  24. yêu nước đã nói

    Anh basam ơi!

    Đề nghị anh giúp chúng tôi với. Cả ngày nay chúng tôi không thể vào được trang blog của Buudoan (tức blog của Thùy Linh với bài viết về rừng xa nu) và rất nhiều trang khác. Đề nghị anh giúp chúng tôi vào đó với.
    BS: Ưở!? BS có đặt proxy vượt tường lửa cho blog đó rồi mà.

  25. Khách đã nói

    “Trước sức ép của dư luận và văn bản “phản pháo” của lãnh đạo một số tỉnh thành liên quan, cách đây ít ngày, Vinacomin lại xin cấp phép lưu hành trước khi bắt đầu vận chuyển alumin vào tháng 9 này, kể cả chưa đáp ứng được yêu cầu về trọng tải cầu, đường.”
    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/daidoanket.vn/Duong-van-chuyen-bauxite-Vinacomin-xin-giay-phep-luu-hanh-dac-biet/6730128.epi

    “Về việc bố trí các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường vận chuyển bauxite gây tranh cãi giữa Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) trong thời gian vừa qua, ông Công cho biết, vấn đề này còn chờ sự quyết định của Chính phủ. Sau khi Chính phủ đồng ý thì bộ mới tiến hành lập dự án chi tiết, tính toán tổng kinh phí.
    Nếu Chính phủ giao cho bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm thu xếp các nguồn vốn đầu tư. Trong trường hợp Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải thì đơn vị chủ quản trong việc khai thác bauxite là Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) phải đóng phí cầu đường theo quy định để hoàn vốn cho dự án.”
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/dothi/hatang/58218/

    Hài hước thật ! kiểu này chỉ có bốc c… ăn chứ bốc xít cái gì ?
    Xây nhà máy tuyển: vay nước ngoài (tàu?), hiệu quả kinh tế CÓ LÀM MỚI BIẾT, 50/50. Giờ nhà máy xây xong, chở đi bán giả nợ đ’eo biêt chạy đường nào…

    Hay thật bây giờ dân mới biết thế nào là CHỦ TRƯƠNG LỚN …

    • Thành đã nói

      Ô hô CHỦ TRƯƠNG LỚN. Bác khách lại làm em nhớ câu chuyện đọc thời trẻ con có câu; “QUAN LỚN BẠN”
      Bác còn chưa kể nốt rằng bán mỗi cho thằng bạn 16 chữ vàng 4 tốt. Kẻ bán độc quyền bán cho kẻ mua độc quyền mau, hô hô.

  26. Nam đã nói

    VTC14 tối hôm qua đưa tin Cảnh sát giao thông Hải Phòng đuổi 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm làm chết người

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Xon-xao-vu-tai-nan-bi-an-duoc-den-200-trieu-dong/20118/161862.datviet

  27. Nhân dân đã nói

    CHỐNG THAM NHŨNG :
    Hồi tối VTV đưa tin : Hà Nội vừa tổng két cuộc thi Sáng Kiến về chống tham nhũng. Có rất nhiều sáng kiến đượchoan nghênh như là Tăng cường kiểm tra giám sát, cải cách thủ tục hành chính, công khai cái nầy cái nọ.
    Toi tự hỏi : Vậy mấy vi lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước, quốc hôi ai kiểm tra giám sát được? Theo tôi nghĩ tất cả các cán bộ đảng viên và gia đình dòng họ phải công khai và kê khai tài chánh, tài sản của họ, lâp một ủy ban điều tra xem giá trị tài sản đó có phù hợp với mức thu nhâp của họ hay không? Tài sản nào không chứng minh được phải tịch thu vào công quỹ ngay lập tức để phát triển xã hội, cải thiện đòi sống cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa.
    Bác nào có ý kiến hay xin nhào vô để lĩnh thưởng, nhà nước đang hô hào đấy.

    • Thành đã nói

      Ối sời, em mà đưa ra cách đúng lạ bị nhai cao su 7 năm a?
      Thành lập ủy ban điều tra lại vưỡn phải xin phép bộ chính trị dư vậy thì ông chủ lấy đâu ra tiền trả lương ủy ban kiểm tra đó.

    • Thành Ca đã nói

      Làm thế thì hết người làm lãnh đạo à

    • Khách đã nói

      Ừa, cái này bữa trước đã nói rồi. Vô sản thì có gì mà khai, làm vậy tốn thì giờ tiền bạc của nhân dân đau lòng chịu không thấu.

    • Thành Ca đã nói

      Sau khi thành lập Ban chống tham nhũng để đánh vào những người đã tham nhũng. Bao nhiêu năm hoạt động chẳng thấy đánh được tham nhũng mà các vị đi đánh thì cứ tự nhiên nặng túi. Chắc lại phải thành lập Ban chống Ban chống tham nhũng tham nhũng.

      Cái Ban mới này viết, đọc rắc rối quá à, thôi thì viết cho dễ hiểu là Ban chống (Ban chống tham nhũng) tham nhũng hoặc (Ban chống) mũ 2 (tham nhũng) mũ 2 hoặc (Ban chống tham nhũng) mũ 2. Sau một thời gain nữa sẽ có (Ban chống tham nhũng) mũ n (n là số tự nhiên và lớn hơn 100).

      Nói vòng nói vo chẳng qua nói thật: Càng thành lập nhiều Ban, dân càng chết.

      • Nàng Tô Thị đã nói

        Giống như truyện châm biến ‘thành phố tù nhân’ (quên mất tựa chính xác) của nhà văn Aziz Nesin
        ——————————————————–
        … nó đe nó uýnh tao, mày la thì nó uýnh tao, tao quan ngại, tao cực lực phản đối … thằng la, vậy tao uýnh mày!

    • ĐCS đã nói

      Có lẻ anh(chị) đang mơ về thế giới đại đồng xuất hiện tại VN àh !!! đám cs VN hiện tại mà làm được điều trên thì lúc bấy giờ mặt trời mọc hướng Tây

  28. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    Đã đọc rồi nhưng hôm nay đọc lại cái này của Bác Nhà Giáo Phạm Toàn sao mắt tôi cay cay thế nào ?
    “Anh không mong chú ấy thành anh hùng. Anh chỉ chúc mừng Dương Hà đã có riêng cho mình một người chồng cao cả. Hôm nay, nói thật lòng với Dương Hà nhé: trong vụ xử án, điều mọi người như anh lo nhất là chú ấy lú lẫn sao đó lại nhận tội và xin khoan hồng. Chú ấy đã hành động cao cả. Thế là đủ. Đủ cho chú Vũ. Đủ cho tất cả. Nếu ngày mai anh chết, nếu anh không chờ được 7 năm nữa để bắt tay chú Vũ, em nhớ nhắn lại cho nó rằng anh rất yêu nó”.

    “ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH, ANH SẼ VỀ VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM”

  29. Hoàng Hà đã nói

    Đọc bài bác Ba điểm: Hà Nội: “Trẻ mầm non phải đại tiện vào…túi nylon (DV). Nhưng … có một bí ẩn, không thấy bài viết nói tới. Đó là các cô giáo sẽ ị vô đâu? Ha ha! – Đây nữa, cũng “mầm non”: Lội bùn vào lớp học. Hay là ngành giáo dục và các địa phương cho là các “mầm non” thì phải được chăm sóc bằng “phân” và “bùn” thì nó mới phát triển tốt?” nhà cháu mới nghiệm ra rằng:
    Trước đây, bác sĩ phụ sản làm chủ tịch HN thì việc quy hoạch lộn xộn cũng chưa đến mức như hiện nay KTS (TC) làm chủ tịch. Sang nhiệm kỳ 2 mà Thủ đô vẫn lộn xộn quá không hiểu quy hoạch theo kiểu gì, trường học không có hố xí, nhà vệ sinh; đường phố đào bới lộn xộn; Công trình công cộng chưa xây đã hỏng, chắc tới cuối nhiệm kỳ sẽ lại công bố bản quy hoạch mới cho bà con xem.
    Nhà chấu thấy chán quá ah.

    • Khách đã nói

      Cơ hội kinh doanh này không thể bỏ qua. Phải cấp tốc mở lớp luyện kỹ năng ị vào bao nilon.

  30. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    HÔM QUA EM MƠ ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ VÀ CÓ CẢ BÁC TÔN NỮA.
    Tối qua tôi có 1 giấc mơ trên cả tuyệt vời. Tối thấy Bác Hồ sống dậy và đã dẫn Bác Tôn của chúng ta đi thăm 2 nước NGA và TQ và tôi được Bác Hồ chọn làm người giúp việc cho Bác. Khi đến nước Nga vĩ đại Bác Hồ có nói với Bác Tôn thế này : “Nước NGA có được Putin tự hào.” Khi ghé qua Trung Quốc thì : Bác Hồ nói với Bác Tôn : ” Trung Hoa có được Cẩm Đào thông minh”. Sau đó quay về thủ đô Hà Nội tôi thấy vẽ mặt Bác buồn lắm và Bác nắm chặc tay của bác Tôn và nói rằng : ĐM ” Việt Nam đéo có thằng nào vì dân”.
    Thức dậy thì đây là một giấc mơ

    • Quang Tèo đã nói

      Hơ hơ, em cũng mơ giống bác chỉ khác Bác nói thêm 1 câu “toàn bọn đạp vào mặt dân”

  31. Khách đã nói

    Tôi mới đọc trên bbcvietnamese.com tin tức về lao động trung quốc tràn lan tại VN. Sở dĩ như vậy là do quy định về visa, nhập cảnh vào VN dưới 3 tháng không cần xin visa, nên nhà thầu trung quốc tha hồ cho nhập cảnh rồi di chuyển công nhân trung quốc tới bất cứ vùng miền VN nào. Tôi nghĩ chắc dưới sức ép, mua chuộc gì đó của trung quốc nên quan chức VN đã ra quy định thật rồ dại. Ngay cả các nước ASEAN với nhau mà thời hạn nhập cảnh ngắn hạn cũng chỉ có 1 tháng thôi. Vả lại, quy tắc visa phải mang tính đối ứng và đồng đẳng, nghĩa là nước kia cư xử ra sao thì nước này cũng sẽ cư xử tương tự. Thử hỏi công dân VN có được quyền tự do ra vào trung quốc không, mà sao chính quyền VN lại dành biệt đãi này cho trung quốc. Chủ quyền nằm ở chỗ nào khi công nhân trung quốc được tự do ra vào lãnh thổ VN, lại còn tụ tập, nhậu nhẹt đánh đập cư dân VN. Tôi đi nhiều nước, chưa thấy nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Tâm lý thông thường khi chúng ta đến một quốc gia nào đó, chúng ta phải có thái độ kính trọng đối với văn hóa, tập tục, cư dân, chính quyền sở tại. Ở Singapore, người ta cũng có nhu cầu công nhân lao động phổ thông, đến các công trường xây dựng, tôi thường thấy đủ loại người tứ xứ từ những anh đen Ấn Độ, Sri Lanka đến những anh trung quốc mắt hí, ăn nói thô kệch…. Nhưng tất cả bọn họ đều sợ luật pháp Singapore ra phết, đi đến những nơi công cộng như tàu ga điện ngầm, siêu thị đều biết cách cư xử đúng mực, siêu thị để hàng hóa sờ sờ ra đó cũng không dám trộm cắp, nhậu nhẹt thì đóng cửa phòng lại….. Đằng này ở VN, tụi nó chẳng coi chính quyền, công an VN ra cây đinh gì hết. Vài năm trước, đọc báo thấy có người trung quốc đi xe máy va quẹt với người VN ngay tại thủ đô Hà Nội, cãi cọ rồi đánh chết người VN, nay thì thấy công nhân trung quốc quậy quạng tới tận Cà Mau. Tôi không biết mấy ông ngồi trên cao có cảm thấy nỗi nhục này không, chứ tôi “cầm hộ chiếu VN cũng cảm thấy ngượng ngùng”. Phải làm cho rõ, AI đã ra quy định visa này ? vì cớ gì ? Chủ quyền nằm ngay đây, chứ không đâu xa

    • Khách đã nói

      Bác không thể so sánh Việt nam với Asean được bác ợ. Trung quốc sang các nước Asean khác ngoài việc làm ăn ra còn có mục đích phân hóa nội bộ của họ. Cho nên các nước đó mới đề ra các quy định khắc khe. Còn sang Việt nam là họ giúp chúng ta xây dựng cnxh nên chúng ta không thể đối xử với họ như các nước khác được. Làm như vậy là trái với điều anh Hùng đã phổ biến ở Quốc hội vừa rồi.

    • Đông A đã nói

      Thêm 1 ví dụ thấy Chính phủ của Thủ tướng Dũng quản lý yếu kém. Vậy mà vẫn tái cử Thủ tướng. Chả lẽ nước Nam hết người hay sao?

  32. TungDao đã nói

    Quản lý là một hoạt động đặc thù của con người gắn với sự phân công và hợp tác lao động nhằm đạt tới mục tiêu chung trong tương lai, nó diễn ra theo một quá trình hết sức biến động đòi hỏi phải có những phương pháp quản lý sao cho thật phù hợp để đạt được những mục tiêu của quản lý. Như vậy cần có một bộ máy quản lý trên cơ sở khẳng định quyền lực quản lý và quyền lực này mang tính hợp lý, hợp pháp được luật pháp quy định.

    Chúng ta phải hiểu rằng quyền lực đó không quy vào cá nhân mà quy vào các quy định của pháp luật. Theo đây thì mọi việc thuộc quản lý đều thực thi theo pháp luật, quy định của pháp luật chứ không phải là ngọn nguồn của các quy định pháp luật.
    Trên thực tế , các nhà quản lý không phải lúc nào cũng làm việc tuân theo các nguyên tắc quản lý pháp luật mà họ thường tìm cách mở rộng quyền lực, mở rộng lợi ích của riêng họ. Họ không làm việc với tư cách là những nô bộc trung thành mà họ muốn trở thành ông chủ của các bộ phận thuộc quyền.

    Thực nực cười khi các kênh truyền thông đua nhau các tít :
    Thủ tướng tái cử hứa “làm công bộc của người dân”.
    Cả nước nức lòng lời hứa với dân….
    Và nguỵ biện khi cho rằng các tít đó là nguyện vọng của dân, của xã hội.
    Bản thân chúng ta chưa bao giờ xem Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng là VUA và dân là nô bộc của các các chức danh trên bởi đơn giản các chức danh trên là đại diện quyền lực của nhân dân, một chính quyền vì dân, do dân.
    Các kênh truyền thông thường có hướng thổi phồng , nâng cao vai trò của các vị trí đứng đầu nhà nước và lãnh đạo địa phương vô tình tạo đà cho sự phát triển quyền lực vô lối, sử dụng quyền lực một cách tuỳ tiện trong các hoạt động quản lý của mình.
    Một vì dụ mang tính thực tiễn về biểu tình. Biểu tình là quyền cơ bản của công dân VN được quy định trong Hiến pháp, trong đó ghi rõ :
    “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”.
    Như vậy hiện nay chưa có Luật biểu tình, Nghị định về biểu tình cũng không. Vậy quyền tư do của công dân bị phế bỏ vì chờ quy định của pháp luật hay hiểu ngược lại người dân có quyền biểu tình vì luật pháp không cấm.
    Sử dụng NĐ38/2005 để ngăn cản, cấm đoán, sử dụng vũ lực để trấn áp là áp đặt vì NĐ trên không căn cứ vào hiến pháp, vào luật biểu tình hay NĐ biểu tình mà căn cứ vào đề nghị của Bộ CA.
    Đó là sử dụng quyền lực tuỳ tiện trong quản lý không tuân thủ pháp luật để rồi luật pháp VN trở thành luật rừng muốn hiểu sao cũng được.

    Xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả phải mang tính hệ thống bao gồm tính trực tuyến và ngang hàng nhằm khi thác các nguồn lực trong bộ máy để đạt hiệu quả cao nhất phải gằn liền quyền lực điều hành và tinh thần làm chủ, chịu trách nhiệm của các thành viên trong hệ thống. Điều đau lòng là các thành viên không là bánh răng của hệ thống mà tự tạo một quyền lực con trong chuỗi quyền lực quản lý để rồi bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả trong điều hành.
    Hiện nay các vị lãnh đạo địa phương là vua. Vua từ tỉnh đến đơn vị nhỏ nhất là cấp xã phường.
    Họ tỏ ra quyền lực tuyệt đối, khẳng định uy quyền của mình và từ đó bộ máy địa phương trở thành quan liêu, hạch sách trong việc thực thi các chính sách, kế hoạch của mình, dân trở thành con đen chỉ đâu làm đó không được hỏi, không được cãi. Từ vị trí nô bộc của dân trở thành vị trí ông chủ, cha mẹ nhân dân và hệ quả không tin nhân dân với nhận thức nhân dân rất cả tin và mọi việc có nhà nước, chính quyền lo.
    Càng đau lòng hơn là các cán bộ trẻ với nhiệt huyết, tinh thần cách mạng cao cả đã trở thành các vị quan liêu bậc nhất. Họ cực kỳ nguyên tắc trong bộ máy nhà nước, cứng nhắc trong thực thi pháp luật vô tình tạo ra kẻ hỡ của tham ô, hối lộ, chạy chọt, biếu xén…và chính họ trở thành công bộc của các vị vua trên để được đề bạt, cân nhắc. Họ chính là tương lai của đất nước này : các hạt giống đỏ!.

    Các phân tích trên để chúng ta nhận thấy rằng bộ máy quản lý nhà nước hiện nay thiếu tính thực tế đi sai lệch mục tiêu và những sai lầm từ nhận thức, trách nhiệm của các nhà quản lý và cả các kênh truyền thông.

    Các còm gần đây của tôi có đi sâu vào bản chất một số vấn đề với mục đích : chúng ta đang phản ứng, phản kháng cái gì.
    Viết lách không phải nghề của tôi cũng như về biện luận và cả chính trị nhưng trong khả năng có thể tôi cố gắng góp một tiếng nói rõ ràng chúng ta đang chống cái gì ở đất nước này và muốn gì để đất nước ta tốt hơn, đẹp hơn. Thân.

    • Khách đã nói

      Ai là vua?Ai ngồi xổm lên luật pháp?Xin hãy đọc các bài tường thuật vụ xử CHHV của bác JB Vinh.

    • Basambalap đã nói

      Em cám ơn bác Tung dao về các còm lâu nay. Tuy nhiên,sau nhiều lần đọc còm của bác, em xin đôi lời góp ý và nói hơi thẳng một tí :

      - các còm của bác dài lan man, nhưng không có ý chính và tập trung vào điều gì nhất, người đọc chả hiểu thông điệp bác muốn gửi đến ? Có thể nói là còm bác không mạch lạc, không có một cấu trúc sắp đặt hợp lý : bác viết lung tung, biết gì viết nấy đôi khi thừa thải làm loãng chủ đề muốn nêu lên.

      - bác dùng từ, dùng câu kiểu vay mượn hơi bị nhiều, nhưng chưa thuần thục, tựa như lắp ghép khá khiên cưỡng chúng lại với nhau, khiến cho câu cú thỉnh thoảng lủng ca lủng củng.

      - cuối cùng, em có cảm giác bác đọc nhiều thứ, nhưng chỉ biết lơ mờ và chưa tiêu hóa thành của riêng mình được. Vì thế, cách bác truyền đạt lại cho người khác càng thêm rối rắm : nếu bản thân bác chưa thật tường tận vấn đề, thì làm sao mà bác giải thích người khác hiểu được (nhất là các đề tài về kinh tế tài chính, bác chưa thông thạo lắm thì đừng nên đào sâu, ở đây thật ra có rất nhiều trí thức chuyên gia trong lĩnh vực này)

      - bác nên cố gắng dùng từ đơn giản, dễ hiểu, không cần phải dùng các từ đao to búa lớn và hoa mỹ … nhưng lại sáo rổng và khó hiểu.

      Nếu khắc phục được những điều này, thì còm của bác sẽ có giá trị hơn và được bạn đọc chú ý hơn.

      Xin lỗi bác lần nữa về các góp ý này.

      • TungDao đã nói

        Hi, @Basambalap
        Cám ơn góp ý của bạn một cách thẳng thắn, trung thực.
        Bản thân tôi chuyên về kỹ thuật viễn thông. về kinh tế chỉ là văn bằng 2 về QTKD nhằm phục vụ cho việc quản lý.
        Do đặc thù công việc, tôi có điều kiện tiếp xúc và làm việc với nhiều địa phương nên hiểu tương đối các vấn đề.
        Các còm tôi luôn để mở nhằm các còm sĩ bổ sung để mọi người cùng tranh luận nhưng việc đó không thành.
        Bạn là người rất tinh ý khi phát hiện ra cách truyền đạt hơi rối rắm của tôi vì bản thân tôi cũng đang đứng giữa không biết phải ngã theo hướng nào và không muốn đi xa vấn đề bởi tôi là người cộng sản, gia đình cộng sản. Thân.

      • Ba Đúng đã nói

        Bài TungDao viết thường dài do phải dẫn chứng công phu và tỉ mỉ.
        Tôi thường ngày vào BS xem entry và một số còm, các còm của TungDao tôi chịu khó đọc hết, người thích ngắn, kẻ ham dài, tôi có còm cũng chỉ 3 tiếng đúng, hôm nay thì khác:
        Đừng!Đừng!Đừng!
        Đừng đổi, hãy là chính mình.

    • khách đã nói

      Cám ơn TungDao,

  33. Xe Thồ đã nói

    Nghĩ đến biểu tình … Có thể đổi món : Rủ nhau làm một cuộc tuần hành bằng xe máy, từ Bắc vô Nam, chỉ mặc áo NO-U, không cần biểu ngữ gì khác, có máy phát những bài nhạc yêu nước dùng pin hoặc accu. Đem lều trại ăn nghỉ tại chổ, không vào nhà nghỉ, khách sạn. Được hay không ? chi tiết cụ thể bàn sau .

    • THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

      ok…ok….ý kiến hay đấy.

    • mobylet đã nói

      bác xe thồ ơi, bác cần nên cập nhập tóc độ của xe thồ và xe máy, xe máy bình quân 30-40 cây số 1 giờ, xe thồ của bác, mà lại thồ “nặng gánh” cơm áo gạo tiền, thì chắc chỉ 10 cây số /giờ
      đoàn xe máy đi như bác, có họa là …chán đời không muốn sống nữa! chỉ cấn 1 vài xe ‘huy động” đánh võng, là tan tác và thương vong (có khi đi suốt luôn) bác ạ! và như thê, lại đóng góp vào chỉ tiêu tăng TNGT…eo ơi, bác thì có ý tốt, sáng tạo, nhưng mà…eo ơi, thôi chằng dám nói, sợ bác buồn…toàn thân!

    • Nhân dân đã nói

      Đi như vậy rất nguy hiểm, bởi vì nó cho xe tải cán chết rồi bỏ chạy ai làm gì được, hoặc là nghỉ đêm ngoài trời nó ném lưu đạn thì sao??? huhu.

      • Thành đã nói

        Chết cười với Nhân Dân.
        Em thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, anh em mềnh lớn tuổi cả rồi, đi 100km trơe lên là mệt mỏi lắm. Vậy ý tưởng đi biểu tình bằng xe máy thì em xin biểu tình quanh bờ hồ thôi.
        Cám ơn bác vì em đã cười vô tư.

    • Nàng Tô Thị đã nói

      Một vote ủng hộ ý kiến tour biểu tình xe máy của Xe Thồ.
      Thời gian tiến hành sớm nhất sau năm 2018 (vì bác NCB đoán thời cuộc thay đổi trễ nhất năm 2018).
      Điều làm được lúc này:
      “Tham gia du lịch Biểu tình mùa Thu Hà Nội”.
      ——————————————————–
      … nó đe nó uýnh tao, mày la thì nó uýnh tao, tao quan ngại, tao cực lực phản đối … thằng la, vậy tao uýnh mày!

    • Lê Thu đã nói

      Điểm xuất phát là hang Pắc bó lại càng hay.

  34. Người quan sát đã nói

    Mời quý vị bình dùm phát biểu này (có thể 20.000 tiến sĩ tương lai cũng chỉ cở này?)

    “theo tiến sĩ Đinh Quang Diệp – Trường đại học Nông lâm TP.HCM, cây cau kiểng không thể cho bóng mát như cây bằng lăng, cây phượng, cây viết…”

    (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/451572/Cao-oc-%E2%80%9Cbuc-tu%E2%80%9D-cay-xanh.html

    • Phi Khanh đã nói

      “Con kiến ăn nhiều cách mấy cũng không nặng bằng con voi”; ” người bị bệnh down học cách mấy cũng không thành tiến sĩ được. Nhưng ông Đinh Quang Diệp thì có thể. :-)

  35. Đông A đã nói

    Gởi anh Ba

    Có rất nhiều chuyện bức xúc dân nhận ra nhưng cứ phải tự hỏi “Đảng có biết không, ông Trọng, ô Sang, ông Dũng, ông Hùng có biết không?. Vì vậy anh Ba xem xét mở chuyên mục “Nếu tôi là Sang Trọng Hùng Dũng” để mọi người nêu vấn đề và cách giải quyết của họ nếu họ là…Sang, Trọng, Hùng, Dũng. Mục này để Thơ ký của các ổng đọc, biết đâu các ổng lại học được khối điều.

    • Khách đã nói

      Theo tôi, mở mấy cái mục đó ra là… THỪA ! Dân bức xúc, các nhà trí thức kiến nghị đều vứt sọt rác… Thử hỏi cán bộ lương 3 cọc, 3 đồng lấy đâu mà mua biệt thự, con du học ( tất nhiên có một số ít mần ăn chân chính, đúng luật)
      Lờn thuốc con má nó òi !
      Với cái đám này chỉ có chích thuốc liều cao, vài liều dạng như thuốc CHHV mới mong nó … hồi. Nếu nó chịu hổng nổi thi cho đi luôn ….

  36. Gulliverhn đã nói

    Hôm qua cố bớt thời gian xem phim Chủ tịch tỉnh trên VTV1 xem VTV đối nhân xử thế ra sao. Phim đang chiếu dở, một diễn viên trong phim (Hồng Sơn) mất đi mà nhà đài chả có một lời phân ưu nào cả. VTV giờ chỉ giỏi dựng phóng sự như vụ Cù Huy Hà Vũ thôi.

    • trangchi đã nói

      Bác nói phải , nhớ hồi xửa xưa nhà đài còn có cả buổi chia tay một con điếm không đóng phim nữa , lên sóng trực tiếp nữa nhé

  37. Khách đã nói

    268. Tàu ngầm Việt Nam – Nguy cơ mới cho quân xâm lược
    Tác giả: basamnews
    Chuyên mục: Quan hệ Việt-Trung, Quân sự, Trung Quốc

    …Tuy nhiên bảo vệ lãnh thổ phải là ưu tiên hàng đầu. Không nên để bọn chúng hút về hướng biển rồi bất ngờ lật cánh vào trên bộ. Trên bộ là nguy cơ nhất. Mất lãnh thổ thì không còn gì hết. Nếu có xảy ra chiến tranh thì trên bộ là trọng điểm của quân xâm lược. Xung đột trên biển có xảy ra trước đi nữa cũng chỉ là mũi nghi binh….

    —————

    Những ý kiến trên không sai, nhưng chưa đủ vì cái khựa muốn là vùng biển đảo của VN. Cần nhớ, trong thuật dụng binh thật hư khó lường nên điều quyết định cho mọi cuộc chiến là thông tin tình báo. Nhớ lại trận Lão Sơn, TQ đã nắm được kế hoạch hành binh nhằm lấy lại cứ điểm Lão Sơn của VN -có lẽ, do TQ đã cài cắm được người nằm ngay trong ”ổ”- nên trong trận đánh đó quân đội VN bị thiệt hại nặng nề và mất luôn Lão Sơn. Kế đến, đương nhiên, là phải trang bị vũ khí tương đối hiện đại cho quân đội. Nhưng quan trọng hơn cả là các khí tài chiến tranh đó phải phát huy được hiệu qủa, tank phải lăn xích, súng phải khạt đạn trúng mục tiêu, để tránh tình trạng như những người lính trên đảo Gạc ma đã làm ”bia thịt” cho súng TQ -không biết tại sao họ lại không bắn trả để tự vệ?- Dù biết rằng tương quan lực lượng giữa 2 bên là qúa xa nhưng người dân ta có câu ”Dù hèn cũng thể, dù bể cũng cộc cạch”, vì vậy một người lính khi đã phơi thây trên trận địa thì cũng cần làm cho quân thù kinh hồn bạt viá.

  38. nguyen hung đã nói

    cuộc phỏng vấn của đài RFA giửa Mặc Lâm và Gs Nguyễn Đăng Hưng,một Gs nổi tiếng tầm cở thế giới có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước,thấy được nguyện vọng của những trí thức mong gì ở nhà nước cầm quyền
    “Mối tương quan giữa trí thức và nhà nước”
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prof-ndhung-ab-vusta-ml-08162011201907.html

  39. Khách đã nói

    “(Dân Việt) – Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bị tai nạn một người chết, một người bị thương và được CSGT đưa đi cấp cứu, bỗng được chính quyền xã bồi thường 200 triệu đồng.”

    ????????

  40. ba láp đã nói

    Website của ông Giáo Sư này có rất nhiều bài nghiên cứu về PLA:
    http://www.andrewerickson.com/
    Dr. Andrew S. Erickson is an Associate Professor in the Strategic Research Department at the U.S. Naval War College and a founding member of the department’s China Maritime Studies Institute (CMSI). He is an Associate in Research at Harvard University’s John King Fairbank Center for Chinese Studies (2008-). During academic year 2010-11, he was a Fellow in the Princeton-Harvard China and the World Program. From 2008-11, he was a Fellow in the National Committee on U.S.-China Relations’ Public Intellectuals Program, and served as a scholar escort on a five-Member Congressional trip to Beijing, Qingdao, Chengdu, and Shanghai…

    http://www.andrewerickson.com/2011/08/bradley-perrett-aviation-week-%E2%80%9Cwhat-carrier-means-in-china-military-plans%E2%80%9D/

    … Varyag has been fitted for combat—with self-defense surface-to-air missile launchers, a profusion of domes that must cover antennas for communications systems and sensors and, most notably, a phased-array radar. To integrate those systems, a capable command system must be installed deep in the hull. It seems unlikely that a navy that expected to take, say, 10 years to prepare the ship for combat would spend so heavily now on such costly equipment, especially since better systems would be available later.

    It is also clear that China has not skimped on propulsion. Thick exhaust from the funnel during engine tests indicates that Varyag is not fitted with the gas turbines that Western and Japanese navies now routinely use for fast ships—and yet the exhaust color is too light for diesel propulsion, a heavy but inexpensive and efficient choice commonly made for ships of moderate speed. Diesels were an alternative that Chinese builders, expert in merchant ship construction, could easily have executed had the navy not wanted much speed, says U.S. Naval War College Prof. Andrew Erickson.

    So the installation—reportedly built with Ukrainian help—is evidently a powerful steam-turbine plant, matched to the high-speed lines of the hull. Varyag’s sister ship, the Russian Kuznetsov, has a 147,000-kw (197,000-hp) steam-turbine plant that propels the ship at about 30 kt., compared with the 25-plus kt. officially stated for the two otherwise comparable ships that Britain is building. U.S. carriers are capable of more than 30 kt.

  41. Khách đã nói

    “Các nhà nghiên cứu trên thế giới khái quát được phương trình tham nhũng là: “Tham nhũng = Độc quyền của cơ quan + Cửa quyền của người quản lý + Độ minh bạch của quản lý + Trách nhiệm giải trình của người quản lý”.

    Cơ chế cơ quan hành chính quyết định thu hồi đất của một hay một số người rồi giao cho một người khác; giá đất trả cho những người bị thu hồi đất, giá đất thu của người được giao đất cũng do cơ quan hành chính đó tự quyết định. So với phương trình tham nhũng ở trên, chắc chắn tham nhũng sẽ xảy ra”.

    GS Đặng Hùng Võ
    http://bee.net.vn/channel/1988/201108/GS-dang-Hung-Vo-Nguoi-bi-thu-hoi-dat-sao-chiu-thau-1808686/

    Rứa…. túm phát là tại thằng CƠ CHẾ với cả thằng LỊCH SỬ ??? Còm đám hiện tại đang ngồi chồm hổm trên (…) thì sao ???

    • Khách đã nói

      Đổ thừa cho cơ chế ,nhưng cơ chế cũng do chính những người thi hành cơ chế đó làm ra nhưng họ chậm hoặc ko muốn sửa dù biết nó sai. Vì đó là chỗ hở cho bên chạy chọt và bên tham nhũng.

    • Lê Thu đã nói

      Không bắt được thằng CƠ CHẾ thì bắt BỐ thằng CƠ CHẾ mà bỏ tù.

  42. Hồng Thanh đã nói

    http://vungtaucity.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=1105&Itemid=114.

    Về vụ nhận hối lộ của các bác bên ngân hàng.

  43. Trúc Phương đã nói

    “Chọn cách công kích cá nhân Hồ Chí Minh trong khi bản chất vấn đề nằm ở guồng máy tuyên truyền của thể chế là cách làm xấu đi hình ảnh của những người yêu sự thật và dân chủ nhanh chóng nhất.” Hoàn toàn đồng ý! Tôi đọc rất nhiều comment phê phán, có khi với lời lẽ rất bậy bạ, trên nhiều trang web, blog về nhân vật này nọ. Cá nhân tôi không hề thần tượng họ, nhưng cũng rất khó chịu khi đọc phải. Nên nhớ ở những nước văn minh, cái trò ném đá dấu tay (hay dấu danh tính bằng cách núp sau những dòng chữ kia) và việc phê phán một người trong khi họ không có cách nào tự bào chữa cho mình- dù cho họ là người rất xấu- là điều người có học thức rất ghét. Chính những dòng chữ quá khích đó đẩy xa nhiều người mới mon men vào tìm hiểu, ủng hộ DÂN CHỦ ra khỏi phong trào ngay từ đầu vì PHẢN CẢM.

    • Ẩn danh đã nói

      Nhất trí với bác.

    • Thành Ca đã nói

      Đồng ý với bạn.

      Đấu tranh dân chủ hiện nay rất dễ bị quy chụp, vậy nên phương pháp thích hợp nhất vẫn là “mượn gió bẻ măng”. Nhiều người không thích cụ Hồ, cụ Duẩn nhưng vẫn lấy các cụ làm “tấm gương” với những lời nói, việc làm ở tại thời điểm “tích cực” để đấu tranh. Làm vậy chính quyền mới bị cứng họng và khó đỡ.

      Chứ nếu mình đưa ra một nguyên lý, chứng minh cho nguyên lý đó đúng và lấy làm nền tảng đấu tranh thì rất dễ bị quy chụp, ngụy biện lấp liếm, đánh tráo và xa đà vào cuộc chiến ngôn từ, từ đó đánh mất hoặc làm loãng mục đích đấu tranh.

    • Khách đã nói

      Phải biết phân biệt bác ạ, không phải tất cả những trang web “phản động” lại chính quyền hiện nay đều là đấu tranh cho dân chủ. Tôi có đọc 1 còm ở đâu đó trên trang anhbasam có nói rằng cần phân biệt ra làm 3 nhóm:

      Nhóm thứ nhất (rất nhiều): trước mắt chủ trương hướng tới một nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật từ các cơ quan, quan chức cho tới từng người dân

      Nhóm thứ 2 (trung bình): chủ trương đa nguyên, đa đảng để hướng tới một nền chính trị cạnh tranh nhằm chọn ra những người, đảng phái có năng lực để điều hành đất nước tốt đẹp hơn

      Nhóm thứ 3 (rất ít): Cảm giác họ rất ghét ĐCS, chủ trương của họ là lật đổ hoàn tòan ĐCS và đặt nó ra ngoài vòng pháp luật khi xây dựng một chế độ mới. Giả sử nhóm này lập ra được chế độ mới thì chưa chắc họ vì mục tiêu dân chủ đâu

      Còn việc nói về ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẫn cũng theo mức độ, nếu xuyên tạc bịa đặt thì chắc chắn thuộc nhóm 3, còn chỉ nêu về sự thực (khác với sự tuyên truyền lừa bịp của ĐSC) thì có thể thuộc nhóm 2

  44. Lão Gia đã nói

    - Đi đi Sơn, đừng buồn nữa! (Que Choa).

    - Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung: “Tôi muốn đi để soi lại mình!” (TTVH).
    Sao BS lại xếp 2 bài này cạnh nhau theo thứ tự này. Đọc qua em giật mình tưởng bác Trung muốn “đi” theo bác Sơn.!

    Editor: Cám ơn bác, tôi cũng không để ý, bác tinh mắt nhận ra. Đã dời 1 cái đi chỗ khác.

  45. Nguỵ Vô Kỵ đã nói

    Bài viết của Phương Bích mang đầy tính nhân văn. Tôi tin còn “những đôi mắt mọng nước” khi thấy điều sai trái đang diễn ra trước mắt mình của người CSCĐ, đất nước, xã hội mình còn nhiều hy vọng!

    • dân đất việt đã nói

      Pháp luật tp hcm :Thứ Tư, ngày 17/8/2011 Đi đêm bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội
      Do không mang giấy tờ tùy thân nên các đương sự đã bị nhốt đến tám ngày.

      Anh Trần Đức Dự (tạm trú 105/66 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết: Khoảng gần 12 giờ đêm 7-8, do xe máy bị hư nên anh cùng bốn người bạn ở chung nhà trọ dẫn xe đi bộ trên đường Nguyễn Oanh (đoạn ngã tư An Nhơn, thuộc phường 6, quận Gò Vấp). Bất ngờ, hai bảo vệ dân phố chặn lại đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Vì không có miếng giấy nào lận lưng nên năm người đã bị bảo vệ dân phố đưa về trụ sở Công an phường 6. ..

      • Nguỵ Vô Kỵ đã nói

        Chưa hiểu ý bạn khi đăng còm này trả lời, nhưng nếu bạn muốn chứng minh rằng “tụi nó” không biết khóc đâu thì bạn chưa đọc kỹ bài của bạn P.B. rồi. Tôi, bạn ấy và bạn đều biết rằng những sự việc như bạn nêu có nhan nhản ở VN (nếu không, anh BS lập trang này làm gì, và bạn hay tôi lên đây còm làm gì!). Nhưng cái đáng ghi nhận, là bên dưới phần nổi của đám an ninh vô cảm kia, còn có không nhỏ một bộ phận “chìm” vẫn còn lương tâm và sự nhân ái, cũng như nhận biết cái đúng cái sai. Thật ấm áp khi biết xã hội vẫn còn những người như vậy, dù họ đang ở chiến tuyến nào. Anh Vinh có bài :”Nhận thức là cả một quá trình” (Nếu ghi sai tên bài, xin anh miễn thứ) rất hay. Chỉ cần người ta còn có điều gì gọi là “nhân” bên trong, từ từ, quá trình nhận thức có thể giúp người ta biết đúng, sai mà làm đúng lương tâm.

  46. Trúc Phương đã nói

    Rất thích cách viêt của anh Vinh, Mẹ Nấm, Người Buôn Gió… Nhẹ nhàng mà sâu sắc, trầm tĩnh mà bắt người đọc suy gẫm lâu, phê phán ít mà hiệu quả rất cao… Cực kỳ thuyết phục! Những bài viết như vậy dễ đi sâu vào lòng người hơn loại đao to búa lớn cả trăm lần.

  47. ba láp đã nói

    Mấy chuyện này rùng rợn quá!
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/35535/mo-mang-thai–chau-van-ham-hiep-den-tu-vong.html
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/35446/-nu-quai–dat-cang-va-thu-hanh-xac-ghe-nguoi.html
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/35411/thuc-chat-ap-vong–ma-nhap-la-cai-gi-.html

  48. DOQUOCMINH đã nói

    Phải luôn luôn “quán triệt “Hà Nội là thủ đô yêu “dấu”chứ!. Việc đăng/đưa tin này( Hà Nội: Trẻ mầm non phải đại tiện vào…túi nylon -ABS)là vô tình VẠCH LƯNG cho người(lâu nay vẫn)xem ÁO mất rồi.

    • Khách đã nói

      Bác noái thía là chưa có đúng,…
      Thực ga thủ đô yêu dấu của chún ta … đâu có mặc gì, đâu có cần phải vạch !!!

  49. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Tàu ngầm Việt Nam – Nguy cơ mới cho quân xâm lược
    ________________________________________________________________

    Ẩn số im lặng của Sài Gòn — (RFA). “Mỗi buổi sáng chủ nhật, giới an ninh mật vụ vẫn kiên trì giăng bẫy, vẫn hậm hực rà soát quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 23-9.., nhưng gần như không có kết quả gì từ nhiều tuần. Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi?”
    ________________________________________________________________

    Ẩn số im lặng của Sài Gòn = Tàu ngầm của SàiGòn

  50. Khách đã nói

    Xin lỗi ABS cho một góp ý nhỏ : nên chỉnh lại chữ “to” trong :”250 phản hồi TO…” thành chữ
    “đến” hoặc “cho ngày…”để rõ nghĩa và tránh ba rọi (ba chỉ).Cảm ơn ABS

  51. ba láp đã nói

    In Vietnamese Village, Stitching the Wounds of Human Trafficking
    http://www.nytimes.com/2011/08/17/world/asia/17vietnam.html?ref=world

    China Begins Security Crackdown in Western Region
    http://www.nytimes.com/2011/08/17/world/asia/17china.html?ref=world

    Protest Over Chemical Plant Shows Growing Pressure on China From Citizens
    http://www.nytimes.com/2011/08/16/world/asia/16dalian.html?ref=world
    BEIJING — More than international prestige or even economic might, the top priority of China’s leadership is to maintain stability among this nation’s vast and varied population. President Hu Jintao explicitly reaffirmed that goal just last month, telling a Communist Party celebration that “without stability, nothing can be accomplished.”

    Editor: Cám ơn bác, đã điểm.

  52. Mường Nhé đã nói

    AnhBa nè!!!

    Một “bài cao tuổi” trên báo Người Cao Tuổi nhưng đáng để đọc lại

    (Thứ Tư, 11/06/2008-4:17 PM)
    Chẳng lẽ pháp luật không có hiệu lực riêng với ông Chủ tịch…?

    …….Và cả 2 lần xét xử tại Tòa án (Sơ thẩm và Phúc thẩm), lẽ phải đều thuộc về những người lao động chúng tôi. Ông Chủ tịch đã phải thừa nhận mình sai trong “Đơn xin rút đơn kháng cáo và kháng cáo bổ sung”. Tuy nhiên, bản án nhân danh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phán quyết đã có hiệu lực từ lâu, vậy mà tại sao đến hôm nay ông chủ tịch UBND tỉnh vẫn không chịu thi hành? Chẳng nhẽ công lí và pháp luật không có hiệu lực với riêng ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang?….

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=24&ID=507

  53. Khách đã nói

    Nhờ Anh BS hỏi bác Phạm vũ Luận và các Ông Thứ Trưởng khi tính toán ngân sách để viết
    lại sách giáo Khoa 1.700 tỷ dồng VN,các Bác ấy có tính lu6on tiền mua túi nylon cho các be trường Mầm non chưa?Và tiền nạo vét bùn trước cỗng trường Mầm non chưa vậy???!!!

  54. Nam đã nói

    NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN THAM NHŨNG

    • LeHung đã nói

      Cái này thì hiển nhiên rồi, nơi nào trên thế giới cũng vậy chứ đừng nói riêng ở Việt nam.

      • Khách đã nói

        XHCN ưu việt hơn, tham nhũng nhiều và thành hệ thống hơn, “ăn” cũng đa dạng hơn ,nào đất cát, tài nguyên, chính sách và ăn luôn vào tiền đi vay quốc tế

      • B40 đã nói

        hãy nghe lời phát biểu của ô. phó chánh TTNN (chán chả muốn nhắc tên) về kê khai tài sản quan chức : chưa thẻ công khai ở khu dân cư, vì chưa đạt thống nhất cao!
        xin được nhắc các ông đang học tập theo gương của chủ tịch HCM, người đã nói : dân là tai mắt của chính quyền, mổi người dân là một công an (công an chân chính, chứ k phải CA lẫn với XHD như CA tên Minh), dễ trăm lần không dân cũng chịu/khó vạn lần dân lieu cũng xong…!
        vì sao không dám đưa vể khu dân cư ? câu trả lời rất đơn giản và nhanh chóng : Dân phát hiện ra ngay sự GIAN DỒI, mà gian dối là bản chất của kẻ mua quan bán chức, kẻ GIAN MANH, ‘nói dzây mà khong phải dzậy”!
        Đảng nhắc đi nhắc lại : tham nhũng là nội xâm, là nguy cơ tiềm ẩn cho sự tồn tại của Đảng, của chế độ. Thế thì tại sao lại cứ quanh co, úp úp mở mở, đánh trống bỏ dùi, nhân dân VN bây giờ không thể đánh lừa được nữa đâu, thưa các vị lãnh đạo đỉnh cao …dính đầy tham nhũng , như cả 1 bầy sâu, ổ sâu, hang sâu, lúc nha lúc nhúc!

      • Khách đã nói

        “Ăn” xong yên tâm sẽ được bảo kê…”chưa đến mức phải kỷ luật ai?”

  55. Ẩn danh đã nói

    Kính gửi anh 3S,

    Tường lửa chặn hết blogspot nên không đọc được các bài có đường link tới đó.
    Mong anh 3S thêm link vượt rào vào các bài trên blogspot cho tiện đọc bài.

    Cảm ơn anh ba.
    BS: Cám ơn bác. Sẽ bổ sung dần. Và nói chính xác thì tùy nhà cung cấp, nơi chặn nơi không.

  56. Lê Toàn Thắng đã nói

    Gửi anhbasam thông tin này. Thấy lạ quá http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6440

  57. ba láp đã nói

    GIỌT NƯỚC TRÀN LY
    Những trại cải tạo lao động, ở ViệtNam, thường không có điện.
    Sinh hoạt, do đó, được phân chia rõ rệt: từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn là thời gian dành cho “công tác.” Giữa khoảng thời gian đó, trại viên được “tùy nghi.”
    ————————–
    Có phải đây là lý do ABS chỉ lên tin “tức” lúc 2 giờ khuya?!… Theo lệnh của chủ trại bây giờ là thời gian “công tác”. Công tác của mình hôm nay là thêm “tí nước” cho cái ly của anh Ba đặt ở trên kia. Chỉ có “tí nước” thôi do CA đang cấm “cấm bán nước”… hehe.

    Good Morning ABS!

  58. Cần Thơ đã nói

    Đọc bài của Mẹ Nấm, nhớ một bài trên Blog của anh Hiệu Minh:

    http://hieuminh.org/2011/07/13/tham-nha-nguoi-viet-tuyen-ngon-doc-lap/

    và thích nhất câu này:

    “Vĩ nhân vẫn là vĩ nhân, không cần đánh bóng tên tuổi bằng cách che những khiếm khuyết rất con người của họ.”

  59. Long đã nói

    Dạo này sao các trang blog của Xuân Diện, Thùy Linh, Mai Thanh Hải,…không vào được ta. Bà con có mẹo gì xen mách nước với. Thanks!

  60. đã nói

    Ông Lượng lại lái đến cái yếu tố nước ngoài =)). Chắc lại muốn đánh lận con đen theo kiểu vụ Hà Giang. Úc xử hối lộ $20M… nhưng không có người nhận hối lộ.

    • chambau đã nói

      Tranh, là tên một loài cỏ, gọi là Tranh, có gốc ăn rất sâu vào đất, hút hết máu mủ của đất, làm hại đất, đó là một loài cỏ DẠI cực ký nguy hiểm và dai dằng tồn tại!Tranh quen mọc ở đồng rừng, về đường nhựa, chưa bén rễ!
      Tranh, cũng đồng nghĩa với từ không đẹp : Tranh giành, Tranh nhau, Tranh ăn, Tranh uống, Tranh tiền Tranh bạc!
      Lượng là từ chỉ vàng, 1 lương vàng, 1000 lương vàng, hoặc nhiều hơn…mà Vàng thì đang phi mã, phật phù, biến ảo khó lường.
      vì thế, Lương phải tạm thay Tranh, để lãnh việc này, việc này mà xong, mà qua, mà im, mà chìm, thì sẽ lĩnh Lượng, bao nhiêu, tính sau, kể cá VAT, và phí môi giới!
      Thế he!

    • Thiên Nhân đã nói

      Một kiểu không nói không được, nhưng muốn cho chìm xuồng. Nhân vật chính của vụ này còn đang đương chức và giữ trọng trách thì xử lý thế nào được. Tôi nghe tin có chỉ đạo cho chìm vụ này. Bà con ráng chờ đến …Tết Công gô nhé.

  61. nhavan đã nói

    bộ ảnh này rất đáng xem. Cám ơn SGTT

    http://sgtt.vn/Goc-anh/Chi-tiet/151455/Hinh-anh-nguoi-TQ-bieu-tinh-doi-doi-nha-may-hoa-chat.html

    Hình ảnh người TQ biểu tình đòi dời nhà máy hóa chất

    • Củ Đự đã nói

      12.000 người ! Làm sao tới. Cảnh sát TQ mà để dân tập trung 12.000 người là chuyện lạ, Hanoi chỉ cần 5.000 người thôi cũng đủ gây sóng gió rồi.

      • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

        Ở TQ, CA dở ẹt.
        Ở VN, CA số một.

        SàiGòn BT lần đầu chống TC có đến 3000 người vì CA bị thế bất ngờ và HS-TS cũng đâu có lấy lại được. Sau thế bất ngờ ấy SàiGòn 1 người BT đứng cũng không còn.

        Hà Nội đi BT sau lần đàn áp con số cũng chỉ 2 đến 300 người nhưng con số người bị khủng bố gia đình cũng tăng theo cấp số.

      • concu đã nói

        nước Anh đã phải mời “siêu cớm” Mỹ sang để quân sư cho việc dẹp loạn ở thủ đô London,
        yên tâm đi, TQ sẽ mời “siêu tướng Nhanh” sang cố van cho việc dẹp bieu tình ở TQ, trước đó, rút hết bộ “cố vấn dởm” vể thi hành kỷ luật.
        nhưng có thê, người được mời sẽ “từ chối” khéo, vì lý do bận đi học nâng cấp Tiến sỹ Luật, đi khám bệnh (răng hàm mặt, nội tiết, ngoại tiết….), với e ngại rằng : đi Nhanh, là về Nhanh!

  62. Lâm Khang đã nói

    Rình mò mãi mà cứ không bóc tem được. Thôi đành bóc tem muộn vậy.
    Chúc ABS một ngày tốt lành, nhanh nhẹn!

  63. Thành đã nói

    Bài của menam hôm nay đọc mấy lần chưa hỉu hết ý.
    Xóm đợi tem hôm nay vắng XO; TSG nên tôi có may mắn thôi.

  64. nothing is impossible đã nói

    Chúc một ngày mới tốt lành đến BASAM NEWS và các còm sỹ!

  65. Khách đã nói

    Anh Ba điểm bài này nè:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6453

    Về đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

    Dạo này báo Người Cao Tuổi có nhiều bài rất được.

    Editor: Cám ơn bác, đã điểm.

  66. Nguyen Huy đã nói

    Không ngủ được bóc cái tem đi bán.

    Editor: Bác chậm tới những…7 phút!

  67. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Xin gui quy vi.
    Phim dai khoang 1:30 Cuoc Cach Mang Dam Mau cua Mao Trach Dong (Mao’s Bloody Revolution)


    Editor: Cám ơn bác.

  68. nthuydu đã nói

    tem duoc k

    Editor: Vuột rồi!

  69. vodoi đã nói

    tem tập 2.kheeee

    Editor: Bác chậm tới…2 phút, mai nhé!

  70. thủy tinh vỡ đã nói

    Video tàu sân bay Trung Quốc, gồm 6 phần, hết 1 phần nó lại quảng cáo, nhớ coi hết nhé
    http://v.youku.com/v_playlist/f6573305o1p1.html

    Editor: Cám ơn bác, không lo giựt tem?

  71. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” có mặt. Chúc ABS và BBT ngày mới tốt lành – sức khỏe!

    Editor: Chúc mừng bác Thành đã giật được tem hôm nay! Bác Thủy tinh vỡ chỉ chậm 2 giây :-(

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s