BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Hai, 15-08-2011

Posted by basamnews on 15/08/2011

Tin nóng!  Trang Vietnam Net từ sáng nay liên tục bị tin tặc tấn công, vô rất khó, cho tới lúc này, 10h5′, là không vô được nữa. Còn trang Tuần VN thì đã bị chúng đánh tan, hiện trang chủ thành một trang “chết”, chỉ thấy những ký tự giun dế rất ghê. Hy vọng sớm khôi phục được.

Một độc giả phản hồi:  Vietnamnet vô rất khó. hvaonline đang phân tích: Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được mạng bot net nào khác của stl đang được lệnh DDOS Vietnamnet. Và User-Agent “Accoona-AI-Agent/1.1.2 (aicrawler at accoonabot dot com)” của HTTP GET request của con bot nằm vùng trên máy nạn nhân cũng chưa xác định được. Năm ngoái, mẫu: GoogleCrashHandler.exe chính là bot nằm vùng của stl để DDOS VietnamNet. Trên máy bạn nào có GoogleCrashHandler.exe vui lòng upload lên giùm để các anh em khác phân tích, kiểm tra. Hoặc bạn cũng có thể dùng Wireshark hay SmartSniff để monitor xem nó connect về đâu lấy thông tin DDOS, đang DDOS bằng HTTP protocol vào website nào ?  nguồn:http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/390/39641.hva#245051

Đôi lời:  Về buổi biểu tình sáng Chủ Nhật vừa qua, có rất nhiều gương mặt mới, rất nhiều khẩu hiệu mới, đặc biệt có cả tiếng Anh cho du khách ngoại quốc tha hồ mà chụp hình, gởi cho bạn bè, nhưng lại ít nhân viên an ninh, cảnh sát hơn, đó là nét mới trong cuộc biểu tình sáng qua. Đúng 10 cuộc tại Hà Nội rồi! Hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nước nhà.

Có phải vậy mà ngay sau khi kết thúc, ngồi cafe Thủy Tạ, TS Nguyễn Đức Mậu ở Viện Văn học đã bảo BS: phải tập hợp toàn bộ tư liệu quanh những cuộc biểu tình này. Đúng quá! Nó góp thêm kinh nghiệm xây dựng một xã hội dân chủ đích thực; sẽ là những sử liệu quý, để rồi mai kia, biết đâu báo Tuổi trẻ, từ ý tưởng ra loạt bài “Đêm trước Đổi mới”, lại sẽ có loạt bài “Đêm trước…(cái chi đó)” nữa, chẳng hạn? Hề hề! Hay … thậm chí trên tờ Văn nghệ, lại xuất hiện một Phùng Gia Lộc thứ hai, cũng với “Cái đêm hôm ấy … đêm gì?”

Và tiếp đây, thêm chút thông tin về buổi biểu tình sáng qua, xin mượn lời của độc giả H.H123: “Có một chuyện hậu biểu tình thế này, cũng xin nói để mọi người biết thêm là, khi cuộc biểu tình kết thúc chỗ tượng đài cảm tử, một số ra về ngay, số khác nán lại trao đổi, tâm sự, chụp ảnh kỷ niệm với nhau. Nhóm chúng tôi khoảng hơn chục người rủ nhau vào quán cafe sau tượng đài để vừa nghỉ mệt, vừa chuyện trò, trong đó có Minh Hằng, cụ nghệ sĩ Tạ Trí Hải, bác Gốc Sậy, Chí Tuyến, Phương Bích…

Vì quán nhỏ nên trong nhà hết chỗ, chủ quán đem cả chồng ghế để chúng tôi ngồi ngoài hiên, sau khi đã thông báo về yêu cầu của mọi người, riêng phần của bác Trí Hải tôi còn dặn phải thêm nhiều sữa, mọi người ngồi chuyện trò và đợi. Ngồi quá 10 phút, chẳng có ai mang nước ra, tôi vào hỏi chả ai trả lời, thấy tôi sắp cáu, một cô bé nói nhỏ, chúng cháu được yêu cầu không phục vụ các bác biểu tình, tôi hỏi ai yêu cầu, cô ấy lặng im, nhưng mắt nhìn ra góc phố Hàng Dầu, tôi nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một đám hơn chục vị, đủ loại sắc áo vừa xanh, vừa vàng, vẫn đứng đó cùng xe đặc chủng. Ôi, các anh ấy ‘tình nghĩa’ quá, mình chưa về các anh vẫn chưa dám về, hèn nào lúc nãy, thấy một anh đi vào lối cửa sau, một lúc rồi đi ra, thế là chúng tôi cứ ngồi chờ mà không được uống nước. Dầu vậy, đành lòng chúng tôi ra về mà không khỏi vấn vương!” (Hình trên là tại Cafe Lâm, phố Nguyễn Hữu Huân, sau khi bị “kỳ thị” phải bỏ đi).

Còn đây là ý kiến độc giả Đăng Quang: “Bữa nay, quán cà fê ngay hông tượng đài bị lệnh miệng không phục vụ bà con, có lẽ do chuyện này: biểu lần trước (7-8), chính Ngọ tới nơi mà Buôn Gió và đám bạn vẫn buôn dưa ở quán này. Thành, trung tá quá mỏi mệt, đồng đội về hết rồi, Thành ghé ngồi nhờ hàng giầy dép ở kế bên, số 37 Hàng Dầu. Chủ quán (dép) đuổi khéo mà vẫn ngồi trơ. Lần sau ý tứ chút nghe Lái Gió. Các ảnh cũng mệt chớ.”

Tin thứ Hai, 15-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

<- Hà Nội tiếp tục cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn lần thứ 10  —  (RFI).  – Hà nội mùa thu (Ảnh)  —  (Lê Dũng). Người Việt được phép biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 10: Vietnamese allow 10th anti-China rally (AFP). -  THỦ ĐÔ TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG (Nguyễn Tường Thụy) – Video: Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 14-08-2011; Phần 2; Phần 3, Phần 4; Phần 5 (Paveldunghd/ Youtube). Các video biểu tình đã đưa vào phần PHIM LƯU TRỮ cố định ở cột bên trái. Kính mời quý độc giả vào xem.

- Biểu tình ở HN tỏ thái độ chính trị   —  (BBC).

- Khi Nguyên Ngọc xuống đường là thấy “Đất nước đứng lên” (Quê choa). “Ông xuống đường để nhìn tận mặt những điệu cười khẩy của những ai gọi những người biểu tình là một lũ điên … Ông xuống đường để nói với các trí thức cùng thời, rằng đừng thản nhiên gác liêm sĩ lên xó bếp để vinh thân .”  – CHỦ NHẬT NGANG QUA BIỂU TÌNH  —  (Nguyễn Trọng Tạo).

- Phỏng vấn GS Nguyễn Huệ Chi: Tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ngày Chủ nhật đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam  —  (RFI) “…có thêm những yêu cầu mới, cho nên người ta đưa ra những khẩu hiệu mới, đến tôi cũng không ngờ. Họ nói :Không được quy kết trí thức yêu nước !’, ‘Không được kết tội trí thức yêu nước !. Đây là một vấn đề đặt ra, rõ ràng sau vụ Cù Huy Hà Vũ, sau việc đài VTV1 đưa ra những điều lố lăng thì mới có câu ấy”.

- BIỂU TÌNH VÀ CON XẤU HỔ (Mai Xuân Dũng) “Về phía chính phủ, các bộ não ở ‘đỉnh cao trí tuệ’ đã nhận thức cũng như đã thừa nhận rằng đây là những cuộc biểu tình ôn hòa không có nguy cơ đe dọa an ninh xã hội, không có biểu hiện sự phẫn nộ của quần chúng hướng về phía những chiếc ‘sa lông êm ấm’ các vị đang ngồi, vậy mà không hề thấy bóng dáng một quan chức nào, một đại biều Quốc hội nào tham gia biểu tình.” 

- Ví dụ mình là Nguyễn Xuân Diện(Dong). “Thật thú vị khi đọc lời nhắn của một ông ‘Nặc danh’ gửi TS NXD trên blog của anh. Mình nghi ông nào đó viết đùa, chứ nhà nước mình coi blog là ‘rác rưởi’, chẳng anh ‘Thơm tho’ nào lại thò tay vào đống rác làm gì. Nhưng thôi, cứ thử ví dụ mình là anh NXD thì sẽ thế nào. Cuối tuần thư giãn cái, he he.”

- Mình chụp hình chú an ninh cầm biểu ngữ chống Trung Quốc nè (TTXVA). “Chú an ninh này rất hòa nhã. Chắc chú thấy mình cũng quen mà không biết gặp ở đâu. Chẳng hiểu ai đó dí vào tay chú ấy tờ biểu tình No China. Chú lại đưa cho mình vì thấy mình chưa có biểu ngữ.  Mình bảo:  ‘Thôi chú cầm lấy cháu chụp cho chú 1 kiểu ảnh’ Chú nói: ‘Thôi, mày chụp làm gì…’ Mình đáp lại: ‘Phản đối Trung Quốc thể hiện lòng yêu nước mà chú!’” =>

- TS Nguyễn Hồng Thao: Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa – Kỳ 13: Đặt dấu mốc 1909: Quá muộn! (TN).

- LẠI NÓI VỀ TƯ CÁCH NHÀ CẦM QUYỀN  —  (Huỳnh Ngọc Chênh) Bọn ngụy quyền tức là nhà cầm quyền giả hiệu, thực chất chúng nó là độc tài nhưng núp dưới danh nghĩa là nhà cầm quyền của dân, do dân, vì dân; núp dưới danh nghĩa văn minh dân chủ. Bọn cầm quyền độc tài nầy không dám ra mặt công khai nên hành động của chúng luôn ám muội đê hèn, chúng nó đặt ra pháp luật cho có vẻ dân chủ nhưng thực chất chúng nó không bao giờ làm theo pháp luật. Chúng nó cũng không dám công khai trị người chống lại chúng nó, chúng nó lén lút hại người dân bằng những hành động đê tiện ám muội như các băng nhóm cướp giựt . Do vậy mà tư cách của bọn ngụy quyền, dù chúng có quyền nhưng cũng rất hèn hạ”.

- Bản hướng dẫn DOC và áp lực độ nóng Biển Đông (TVN).

- Gặp người lính 17 năm lăn lộn ở nhà giàn DK1 (TVN).

- Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 2) (GDVN).

- Hải quân Mỹ đẩy mạnh chiến lược « ngoại giao mẫu hạm » tại vùng Biển Đông  —  (RFI). – Hoa Kỳ cho cựu thù Việt Nam xem siêu hạm sau khi tàu sân bay Trung Quốc chạy thử:  US shows off supercarrier to former foe Vietnam after China’s aircraft carrier takes test run (Washington Post). – Các viên chức Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ: Vietnamese officials visit US aircraft carrier (Inquirer).

- Tin mới: Trung Quốc đã hoàn thành chạy thử tàu sân bay đầu tiên (GDVN).   – “Tàu sân bay Thi Lang chỉ là sự khởi đầu của một kế hoạch” (GDVN/Tân Hoa Xã).  – Trung Quốc xâm lược tương lai-con bài Thi Lang  —  (Cu làng cát).

- Trung Quốc giới thiệu tàu sân bay thứ hai, sau khi bỏ ra 9,6 triệu bảng Anh, sửa chữa tàu sân bay đầu tiên…như khách sạng hạng sang: China launches second aircraft carrier after a £9.6m refit… as a luxury hotel (Sunday Times). Cho nên Hoa Kỳ cần để ý tới châu Á: US keeps an eagle eye on Asia (The Australian).

<- Blogger Sài Gòn: Tế vong linh chiến binh Hoàng Sa – Trường Sa   —  (Chuacuuthe).

- 7 tàu cá và 122 ngư dân VN bị bắt giữ tại Philippines (LĐ/TTXVN).  – Bài học khi hợp đồng ra nước ngoài đánh bắt hải sản (SGTT).

- Con đường “Nam quốc sơn hà” (Kỳ 1) (GDVN/Vụ GDQP – Bộ GD&ĐT).

- ‘Ta không để TQ khai thác bauxite’   —  (BBC).

- Thông điệp khác của bác Sinh Hùng? (Hiệu Minh) “Nghĩ đi, rồi nghĩ lại, Tổng Cua thấy không nên cười bác Sinh Hùng. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam không có đồng minh, không có bạn bè, tiềm lực quân sự rất yếu so với Trung Quốc, thì có lẽ mình nên nhẹ giọng đi chút cũng phải”.

- Phỏng vấn: TS Đinh Kim Phúc gửi kiến nghị cho CT Nguyễn Sinh Hùng  —  (RFA) Nếu như chính phủ không minh bạch trong vấn đề đàm phán với nước ngoài về vấn đề biên giới, vấn đề lãnh thổ thì sẽ tạo ra một sự nghi ngại ở trong quần chúng nhân dân, và sự nghi ngại đó sẽ rất nguy hiểm vì người ta sẽ không còn tin tưởng vào quyết tâm bảo vệ tổ quốc của nhà nước”.

- Lê Như Loan: ‘ĐI TRÊN MẢNH ĐẤT NÀY’ (TNDC) “Ngày xưa nhà thơ Cù Huy Cận làm bao nhiêu thanh niên say mê những áng thơ mới thì ngày nay Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục nung cháy tinh thần yêu nước của các thanh niên, sinh viên và các nhân sĩ, trí thức Việt Nam. Đã 36 năm trôi qua không còn tiếng súng đạn trên quê hương. Nhưng, xem ra muốn “đi trên mảnh đất này” thật vững – cũng khó. Ngày xưa trong thời chống Mỹ, Cù Huy Cận đã bày tỏ nỗi lòng qua những câu thơ để nói lên sự vất vả khi “đi trên mảnh đất này”, thì ngày nay để tiếp nối truyền thống cha ông, Cù Huy Hà Vũ đã phải chọn con đường lao tù, để một mong một mai sẽ được tự do đi lại trên mãnh đất quê hương thân yêu Việt Nam”.

- TPB VNCH và tù nhân chính trị tôn giáo bị cấm nhận quà  —  (RFA) “Danh sách mời tù chính trị gồm cả trăm người, chỉ có thân nhân và tù đến (chùa) chừng 30 thôi, số khác bị công an mời làm việc, từ 8 giờ hôm nay là ngày chính thức phát quà, họ cầm chân đến quá giờ, xong họ cho về. Một số nơi phải cam kết là không đến chùa Liên Trì ăn cơm chay”.

- Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo bị bắt cóc  —  (NVCL). =>

- Philippines chuẩn bị xét xử 122 ngư dân Việt Nam (TN).

- Tại các dự án thuỷ điện ở Quảng Nam: Tràn ngập lao động Trung Quốc không phép (DV).

- Ghét tham nhũng nhưng sẵn sàng thỏa hiệp (VNN).

- Long An: Loại ngũ công an viên vượt biên đánh bạc (NLĐ).

- Thế giới 24h: Biểu tình ở Trung Quốc (VNN).

- YANG Tao – Trung Hoa: Khi nhà nước muốn bảo vệ bạn bằng cách sở hữu thông tin riêng tư của bạn  —  (Phạm Nguyên Trường).

- Các điều kiện về sự giam cầm họa sĩ Trung Quốc, Ngải Vị Vị: Conditions of Chinese Artist Ai Weiwei’s Detention Emerge (New York Times).

- The Sino-Vietnamese Dispute Over Territorial Claims, 1974–1978: vietnamese nationalism and its consequences (IJAS/ viet-studies).

12h20′:

- Mấy dòng nhật ký biểu tình (boxitvn). “Và biết đâu có những kẻ nào đó đang chờ cơ hội để dập tắt ngọn lửa khi mọi người không đề phòng. Biết đâu đấy. Hãy cứ nhìn vào thực trạng ở Sài Gòn, nơi vốn có truyền thống biểu tình sôi sục dưới thời Việt Nam Cộng hòa, vậy mà vì sao giờ đây lại… im re đến thế? Trong đó với ngoài này lòng yêu nước nào có gì khác nhau.”

13h45′:

- Mạc Văn Trang: Tôi đi xem biểu tình  —  (Boxitvn).

- Từ câu chuyện của Nguyễn Trí Đức: Nhận thức là một quá trình  (J.B Nguyễn Hữu Vinh).

- Yêu công lý và hòa bình họ không sợ bạo lực, bắt bớ  —   (Chuacuuthe).

- Hải quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo (VNN). Phó Chủ nhiệm Chính trị quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật có thuật ngữ MỚI: “Biển Việt Nam nằm trên toàn bộ bờ Tây của Biển Đông“???   – Video: Lính trẻ của Không quân Việt Nam tập luyện với chiến đấu cơ (GDVN/GDQP, Youtube).

- Trăm năm tàu sân bay trên Thái Bình Dương – Kỳ 4: Tàu sân bay, ghét bỏ và thèm khát (TT).

- Siêu hạm TQ “hâm nóng” biển Đông trước chuyến thăm của Phó TT Mỹ (GDVN).

- Nhật sẽ có tàu sân bay trực thăng lớn 2 thế giới (Bee).

- Luật sư của bà Trần Ngọc Sương đề nghị đình chỉ điều tra   —  (Boxitvn).

- PGS.TS Nguyễn Khác Vinh – Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam: “Báo cáo Tổng Bí thư, Việt Nam không giàu tài nguyên đâu” (Bee).

Ông Phạm Minh Chính là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (TTXVN). Phải cử Thứ trưởng Bộ Công an về xử “than tặc” ở Quảng  Ninh? Xem thêm: Trời, chỉ phạt có 80 triệu đồng thôi à? (Bee).

- Điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng (VGP) “Đèn cù” Hành pháp – lập pháp và ngược lại. Để rồi Luật sư kêu oan cho bà Trần Ngọc Sương (Đất Việt) và  Nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TW Trần Đại Hưng nói về vụ án Năm Cam (ĐS&PL). Nên xem serie bài của báo Thanh Niên: NGHỊCH LÝ của chuyện đòi “xem xét lại vụ án Năm Cam.

- Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: Tình cảm quan trọng hơn tri thức (ANTG). Đáng ra phải giật câu cuối làm tai-tồ: Tôi có cảm giác rằng, tất cả chúng ta đều cần phải về hưu khi còn tương đối trẻ.

20h:

 

- Phỏng vấn PGS.TS Hồ Khang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Tướng Giáp: Nhân dân mới là tướng tài giỏi nhất! (TTXVN).

- Trở lại Hoàng Sa (VNN) “Trở lại Hoàng Sa lần này, hùng binh Mai Phụng Lưu đã mang theo bao khát vọng tàu đầy tôm cá, được yên bình đánh bắt trên vùng biển quê hương và nguyện làm cột mốc sống chủ quyền nơi đảo Hoàng Sa giữa biển mù khơi”.

- Mùa xuân vĩnh cửu ở Trường Sa (ĐV).

- Đề nghị ngắn cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) (Nguyễn Đăng Hưng). “Tôi đề nghị VUSTA nên thành lập nhanh chóng và yêu cầu nhà nước tài trợ kinh phí cho một ban nghiên cứu quốc gia về biển Đông Nam Á đặt biệt chú trọng đến việc nghiên cứu và phổ biến bằng tiếng nước ngoài những tài liệu lịch sử khẳn định chủ quyền của VN trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một tiểu ban về luật quốc tế về biển cũng nên thành hình để chuẩn bị đối mặt với việc đưa ra nhờ Liên Hiệp Quốc hay tòa án quốc tế xét xử khách quan về những tranh chấp trên Biển Đông Nam Á”.

- Kiev tuyên bố tăng cường hợp tác quân sự với Pekin (Kichbu/nr2.ru).

- Gia tăng lao động nước ngoài không phép: Hệ lụy khó lường (ĐĐK).  – Phạt đơn vị sử dụng lao động Trung Quốc trái phép (SGTT).

- Bắt giam cảnh sát bị nghi đánh chết dân  —  (BBC). “Tình trạng bạo hành dân của công an Việt Nam đang gây quan ngại sau khi báo chí chuyển tải nhiều thông tin về các vụ người dân tử vong ở đồn công an hay trong khi bị điều tra. Năm ngoái, các báo đưa tin về ít nhất 19 trường hợp cảnh sát thô bạo, trong đó 15 vụ gây tử vong”.

- Trang tin VietNamNet lại gặp vấn đề?  —  (BBC).

- Tân Đại sứ Mỹ gửi thông điệp đầu tiên tới Việt Nam bằng tiếng Việt (GDVN).

KINH TẾ

- Không thể giữ chữ tín bằng những lời chém gió  —   (Tuanddk).

- Nợ nước ngoài của Việt Nam chiếm 42% GDP (DVT).

<=- Chứng khoán: Điều gì đang xảy ra? (NLĐ).

- Bình ổn giá thịt lại e DN ngoại hưởng lợi? (PLTP).

- Gạo đồ, có cơ hội để đầu tư (SGTT).

- Thế giới tái khủng hoảng hay chỉ là “bão” tin đồn? (VnEconomy).

13h45′:

- “Kiệt sức” vì thắt chặt tiền tệ?  (VnEconomy).

- Mủ cao su: mua tất tần tật (TT) “…thương lái TQ không “kén cá chọn canh” mà sẵn sàng mua tất tần tật các loại mủ, bất chấp thương hiệu và chất lượng. “Không quá khắt khe như doanh nghiệp trong nước, lại sẵn sàng trả giá cao hơn, thương lái TQ thường dễ dàng gom hàng, ngay cả trong thời điểm nguyên liệu khan hiếm…”. 

- Vinalines đầu tư 370 tỷ đồng ra các lĩnh vực ngoài ngành (DĐDN). Đầu tư ngoài ngành được coi là 1 trong những Quái chiêu dẫn đến sụp đổ Vinashin.

- Tàu cá hóa… tàu khách (TT) “Tàu cá và tàu du lịch được thiết kế kiểu dáng, kỹ thuật an toàn hoàn toàn khác nhau. Tàu cá trọng lực tập trung ở khoang chứa cá, tàu khách, tàu du lịch trọng lực trải đều để giữ thăng bằng cho tàu khi du khách di chuyển trên tàu. Nếu sửa tàu cá làm nhà hàng, tàu chở khách sẽ không an toàn vì khi hành khách di chuyển trên boong, trọng tâm của tàu bị thay đổi, nếu gặp sóng to gió lớn, tàu rất dễ lật”.

- Dự án DAP Đình Vũ: Nhà thầu Trung Quốc bị phạt trên 120 tỉ đồng (SGTT). Hình như lần đầu dám CHƠI RẮN?

- Thị trường bất động sản: “Tuột dốc cũng tốt!” (VnEconomy). Vậy sao“Bộ Xây dựng đề xuất “giải cứu” thị trường bất động sản”? và Cứ khó khăn lại xin… giải cứu (Lao động).

Trung Quốc: Kiểm tra toàn diện đường sắt cao tốc (VTV).

- Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick: Thế giới đối mặt với đợt suy thoái mới (DV).

20h:

- Mang trên 15 triệu đồng tiền mặt khi xuất nhập cảnh phải khai báo (VnEconomy).

- Dự án Rusalka Khánh Hòa tái khởi động dưới tên mới (VNE).

- Petro Vietnam được dùng ngoại tệ đầu tư dự án (VnEconomy).

- Sống chung với kinh tế đen Trung Quốc (Bee).

- Chuyển nhượng đất nông nghiệp – phiên bản mới chủ nghĩa đế quốc (Kỳ II) (TQ).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- “Đây biển Việt Nam” cổ vũ tình yêu đất nước (VNN).

- Phim 3D về đại tướng Võ Nguyên Giáp: 2 năm cho 20 phút (TT).

- Khách ngoại “đói” sô (TT).

- Xót xa di tích: Thành cổ kêu cứu (NLĐ).

- Phan Ý Ly: Quá trình khám phá và hoàn thiện kéo dài tới khi mình chết (Inspiringyouths) “Năm 23 tuổi, khi đang làm việc cho dự án Xóa đói giảm nghèo của Liên Hiệp Quốc, Phan Ý Ly giành học bổng Chevening và trở thành người Việt Nam đầu tiên học Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật trong công tác phát triển cộng đồng tại ĐH Winchester Southampton, Anh. Phan Ý Ly kể từ đó đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật nhằm phát triển cộng đồng tại nhiều nơi trên thế giới như Kenya, Philiippines và Việt Nam”.

- Vòng chung kết giải Sao Mai 2011: Thiếu đột phá (NLĐ).

- Kỳ vọng ở liên hoan sân khấu hài (PLTP).

- Sơn Nam “ở trọ trần gian” (TT&VH).=>

- Toàn cảnh văn hóa thế giới: Thay đổi & rao bán (TT&VH).

- Chuyện hi hữu ở Giải xe đạp ĐBSCL (TQ) “VĐV về nhất nhận được trao chiếc Áo Vàng đã phải ngậm ngùi “lột áo” trả lại vì không được công nhận (?!)”.

13h45′:

- Thấy gì ở Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc ? (Tầm nhìn). “Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tuy nhiên việc chuông chưa được khắc tên và chưa có bài minh đang gợi nên băn khoăn trong lòng nhiều du khách”.

- Nhà văn, dịch giả Phan Hồng Giang: Lời cha dặn (SGTT).

- Sách điện tử lậu nỗi khổ của ngành xuất bản (TN).

- “Làm phim bây giờ, càng giả dối, càng nhiều tiền” (DT).

Chữ Thái “trở lại” (TT&VH). Vì “Chính phủ đã ra Chỉ thị 38, quy định rằng cán bộ công tác vùng dân tộc biết tiếng dân tộc sẽ được tính “như một ngoại ngữ”, có lợi khi xét lương, đề bạt“.

20h:

- Phim truyền hình: nghiệp dư toàn tập: Bài 1: Nở rộ cái gọi là… phim (SGTT).

- Ngộ nghĩnh kỷ vật thời bao cấp (ĐV).

- Nén tâm nhang cho người thiên cổ (Gocomay).  BÔNG HỒNG TRẮNG CỦA MÌNH  —  (Thùy Linh).  – BÔNG HỒNG TRẮNG CỦA MÌNH (2)

- Lời kêu cứu của cựu vô địch karatedo Asiad (VNE).

- GIẢI ĐUA XE ĐẠP ĐBSCL LẦN THỨ 20-CÚP BVTV AN GIANG 2011: Cua- rơ bị tước áo vàng chỉ được bám đuôi đoàn đua! (NLĐ).  – ADC – Truyền hình Vĩnh Long tẩy chay cuộc đua? (TT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Năm học mới, thiếu giáo viên (NLĐ).

- Chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1 (PLTP).

- Trường ĐH Phạm Văn Đồng: Chỉ có 64 thí sinh trúng tuyển NV1 (GD&TĐ).

- Đến trường là một niềm vui “Thế nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh (HS) chưa thật sự thấy được niềm vui mỗi ngày đến trường và một số trẻ mẫu giáo thường sợ hãi khi nhắc đến cô giáo!” (TN).  – Tựu trường với nỗi lo chi phí.  – Gánh nặng mua sắm đầu năm học (SGTT).

- Năm học mới 2011-2012: Tập trung giảm tải (TT).

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về tình trạng quá tải ở trường mầm non (DT).

- Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Nội vụ và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “cậy nhờ hai ông góp thêm tiếng nói đề nghị Chính phủ bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ chuyên viên làm việc tại các phòng, sở, bộ GD&ĐT và các nhà giáo đã nghỉ hưu” (VNN).

- TP.HCM: khảo sát chất lượng giáo viên tiếng Anh (TT).

- “Có thể giữ 3 chung nhưng nên bỏ điểm sàn!” (GDVN).

- Giáo sư Nguyễn Quang Thái, tổng thư ký hội Khoa học kinh tế Việt Nam: Cần đánh giá và trả công xứng đáng cho đóng góp của các nhà khoa học (SGTT).

- Phong trào dạy con kiểu mới (Bee).

- Giải mã hiện tượng áp vong, ma nhập (VTC).

13h45′:

- GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: “Dạy Sử bằng tên đường phố” (Bee).

- Một lớp có 4 thủ khoa đại học (DT) - Điểm chuẩn đầu vào ngành Sư phạm quá thấp.

- Loạn… sách tham khảo (CAND).

- Người thầy hiến đất xây trường (SGTT).

- Mời chuyên gia Mỹ giải cứu bệnh nhân có khối u 80kg (TP).

- Web Việt “hứng đòn”của hacker theo cấp số nhân (TTXVN).

- NASA đưa robot thám hiểm mới lên Sao Hỏa (ĐV).

20h:

- “Khát” sinh viên, nhiều trường “xé rào” xét tuyển (TTXVN).

- Sinh viên tìm việc bị lừa làm gái bán dâm (DV/PL&XH).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

<- Ba người bị buộc tội trong vụ vận chuyển lậu 2.000 con chó đến Việt Nam: Three men charged with illegally transporting 2,000 dogs to Vietnam (Bangkok Post). – Smuggled Dogs Rescued From Slaughter By Thai Authorities (Huffington Post). Video: Thái Lan giải cứu chó, thoát khỏi thực đơn: Thai rescue takes dogs off menu (Reuters/ Youtube).

- Vườn Quốc gia Cát Tiên bị “tấn công” (NLĐ).

- “Công trường vàng” trái phép (NLĐ).

- Lao động ngoại tỉnh bị bắt chẹt (TN).

- Phỏng vấn ông BÙI CÁCH TUYẾN, thứ trưởng Bộ TN-MT kiêm tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường: Bảo vệ môi trường: Mạnh tay với doanh nghiệp vi phạm (TT).

- Cơ quan “chơi chữ”, dân khát nước sạch (TT).

- Trung Quốc “khát” ngà voi, sừng tê giác châu Phi (TT).

- “Phản đối” hút mật, gấu mẹ giết con rồi tự sát (NLĐ/Asiaone, Daily Mail).

13h45′:

- Công an Hà Nội tung đặc nhiệm kiểm tra người không đội mũ bảo hiểm (TT).  - Ứng xử văn hóa để hạn chế chống người thi hành công vụ (CAND). Quá Muộn nhưng vẫn hơn Không. Và cần trả lời câu hỏi Cảnh sát ‘làm gì’ trong ca-bin xe? (VTC).

- Chuyện bi hài ở khu lăng mộ tiền tỷ (CAND).

- Đã có 32.588 người bị mắc bệnh tay chân miệng (TTXVN).

- Vàng trắng ‘khoắng’ rừng Tây Nguyên: Ai hưởng lợi ? (TP).

- Hội chứng “yêu nước biển” (SGTT). Nhưng đó là “từ bà con quen dùng để gọi chung các loại dịch truyền” thui nha!

- Con gái kêu cứu vì bị mẹ ép gả sang Trung Quốc (VTC News) ĐÁNG BÁO ĐỘNG CHƯA?

20h:

- TS Khuất Việt Hùng, Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải, Trường ĐH GTVTHN: “Quy hoạch chung Hà Nội thiếu hồn” (VTC).

- Hàng trăm người giật đồ cúng cô hồn (VNE).  – Giật tiền cúng cô hồn, bị đâm suýt chết (NLĐ).

- Điểm mặt luật sư “dính chàm”- Bài 1: Vì tiền, bất chấp đạo đức nghề nghiệp (PLTP).

- 88 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng (SGTT).

- Trung Quốc: hơn 50 triệu nông dân mất ruộng đất (Kichbu/kazakh-zerno.kz).

QUỐC TẾ

- Phe nổi dậy Libya có mặt ở thành phố chiến lược Zawiya  —  (VOA).

- Anh : cảnh sát chống việc mời chuyên gia Mỹ làm cố vấn chống bạo động  —  (RFI).

- Bà Suu Kyi đọc diễn văn bên ngoài Rangoon   —  (BBC).  – Lãnh tụ đối lập Miến Điện đi vận động chính trị lần đầu tiên, từ khi được tự do  —  (RFI).

- TQ đóng nhà máy hóa chất sau biểu tình  —  (BBC).

- Bắc Triều Tiên bác bỏ cáo buộc nhúng tay vào các hoạt động tin tặc  —  (VOA).

- Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại Campuchia  —  (RFA).

- Thế giới vẫn còn nhiều “bức tường Berlin”   —  (RFI).=>

- Hàng ngàn người tới miền nam nước Pháp nghe Đạt Lai Lạt Ma  —  (RFI).

13h45′:

- Nhìn lại toàn cảnh sáu tháng cuộc nổi dậy ở Libya (TTXVN).   – Nhà lãnh đạo Gaddafi lên truyền hình kêu gọi giải phóng đất nước (DVT/CNN).

- Nhật Bản cấp thị thực cho cựu Thủ tướng Thaksin (DVT/Kyodo, Bangkok Post).

20h:

- Libya: Quân nổi dậy “tiến sát nách” ông Gaddafi (NLĐ/AP, Reuters).

- Cựu tổng thống Ai Cập trở lại tòa  —  (BBC).

- Hàn Quốc kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng “khiêu khích” (DVT/AFP).

- Pakistan cho phép Trung Quốc tìm hiểu máy bay trực thăng của Mỹ (Kichbu/Lenta.ru).

- Nga phá âm mưu đánh bom tàu cao tốc (VNE).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 14/08/2011; + Toàn cảnh thế giới – 14/08/2011.

* RFA: + Sáng 14-08-2011

Tối 14-08-2011

* RFI: 14-08-2011

156 phản hồi to “Tin thứ Hai, 15-08-2011”

  1. ba láp đã nói

    Nhân kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ, xin mời bà con xem cuốn phim tài liệu trên PBS.org
    “The Wall — A World Divided”

    http://www.pbs.org/programs/the-wall/

    Phần 1 có những câu chuyện cảm động về những người đông Đức bị bỏ mạng khi vượt bức tường Berlin.
    Phần 2 có nhiều câu chuyện “hậu trường”, “chuyện bây giờ mới kể” của TT Bush, trong White House, Gobachov, các nhà lãnh đạo Phương Tây PM Thatcher, Helmut Kohl, TT Mitterrand và phản ứng của họ ra sao trước các diễn biến ở Berlin. Một chi tiết thú vị là một phóng viên Mỹ hỏi TT Bush tại sao TT Bush không tỏ ra “xúc động” trước những “thời khắc lịch sử” đang diễn ra. TT Bush kể lại đấy là một sự “cố ý” vì nếu làm khác sẽ làm cho LX, vẫn còn một lực lượng “Hồng Binh” lớn đang đồn trú ở Đông Đức, tức giận có thể làm hỏng việc. Gobachov trước khi rời Kremlin gọi điện thoại cho TT Bush nói lời tạm biệt như là người bạn, là ông đã hành động đúng.

    Trong phần 2 có những chi tiết về cơ quan an ninh Đông Đức (Stasi): có hàng triệu tài liệu thu thập bỡi điệp viên theo dõi mọi hoạt động của người dân Đông Đức!

    Vẫn còn nhiều “bức tường” phải phá vì con người ở bất kỳ nơi đâu cũng cần tự do như không khí để thở!

  2. [...] Điểm Tin thứ Hai, 15-08-2011 Posted on 15/08/2011 by Doi Thoai Posted byBasamnews  on 15.08.2011 Tin nóng!  Trang Vietnam Net từ sáng nay liên tục bị tin tặc tấn [...]

  3. Khách đã nói

    Tem nhé Anh Ba.

  4. Khách đã nói

    Đêm nay mất ngũ,chờ bốc tem.

  5. Thành đã nói

    Tập trung

    Xóm đợi tem nào

    Editor: He he…Chờ hơn 1 tiếng nữa nhé bác.

    • MNVN đã nói

      Trúng Tem có thưởng ko Editor ?

      Editor: Dạ có chứ, bác mà trúng tem thì được thưởng như bác Xe Ôm hôm qua, sáng Chủ Nhật đi dạo 1 vòng Sài Gòn, tường tình hình trình biểu tình trong đó. :-)

  6. Quý Thanh đã nói

    Định mệnh rồi
    http://www.tintucviahe.com/2011/08/inh-menh.html

  7. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    TS Lê Đăng Doanh:”Nếu cộng cả hai khoản mục nợ công và nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ của Việt Nam đã trên 100% GDP.”
    Theo cái hiểu của tôi về câu này: Giả sử thôi nhé: Nếu 50% DNNN làm ăn thua lổ phá sản + 50% đầu tư công ko đem lại % hiệu quả gì hết. ( Bắt đầu tính từ năm 2011 đến khi đáo hạn” => Khi đó 40 triệu dân chịu khó cày với điều kiện ko đươc ăn ( cấm ăn ) để trả nợ .
    Ko biết có đúng ko vậy ?

  8. nicecowboy đã nói

    Cao bồ dốt IT, đọc còm của Long A vài vài bạn dạy nên test thử cách viết đậm, nghiêng, tiêu đề, vài đóng khung xem sao :

    THỦ THUẬT VIẾT ĐẬM, VIẾT NGHIÊNG …KHI CÒM

    Cánh viết đậm
    Trước đoạn cần viết đậm, gỏ các dấu ….
    Cách viết nghiêng
    Trướcx đoạn viết nghiêng, gỏ các dấu……..
    cách đóng khung

    Thử theo hướng dẫn của bác Long A

    .

    vái trời cho test này thành công. cám ơn mấy bác đã hướng dẫn

  9. hehe đã nói

    anh Ba điểm bài này đi!
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/08/110815_vietnam_foreign_debt.shtml

    Editor: Cám ơn bác, sẽ điểm trong bản tin mới.

  10. [...] Điểm Tin thứ Hai, 15-08-2011 Posted on Tháng Tám 15, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews  on 15.08.2011 Tin nóng!  Trang Vietnam Net từ sáng nay liên tục bị tin tặc tấn [...]

  11. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Kinh gui quy vi phim tài liệu nói vê chuyên buôn nội tạng người. Xin nói trước, đây là phim tài liệu cho sinh viên xem nên rất đáng tin. Ỏ phút 56:38, qúy vị sẽ thấy ông Harry Wo, President of the Laogai research Foundation cho biết : Tất cả các dịch vụ buôn bán nội tạng con người đều là việc của chính phủ TQ. 95% trong số 13.000 vụ buôn bán này lầy nội tạng từ các tù nhân. Có nhửng cảnh xử bắn hàng loạt rất ghê sợ.
    http://digital.films.com.nhcproxy.mnpals.net/PortalViewVideo.aspx?JW=1&xtid=43868&psid=0&sid=0&State=&title=H.O.T.:%20Human%20Organ%20Traffic&IsSearch=N&parentSeriesID=

    • Long A đã nói

      Link problem ? rồi bạn ơi. Nếu bạn có video thì úp lên YouTube là hay nhất !

      • HLMC đã nói

        Khong phai no co problem dau. Toi quen la muon coi phim nay can co account. Sorry. Toi se thu dua cai video len, nhunng chua biet co OK?

  12. Khách đã nói

    http://tamnhin.net/gocchuyengia/13163/Phieu-luu-dien-hat-nhan–Ky-cuoi-.html
    Bài này hay ,nhờ anh Ba cho đăng lên

    Editor: Loạt bài đó đã điểm hơn tuần rồi bác.

  13. THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói

    Dân Sài Gòn có phải là dân hạng 2 dưới chế độ của Nước CHXHCNVN ko?
    Thật tình lúc tuổi còn trẻ khi gặp người Bắc (từ Quảng Bình đi ra ) , bạn bè tôi và những người tôi quen biết hay gọi là Bắc Kỳ, Rau muống, và còn phân biệt là Bắc Kỳ 54 và Bắc Kỳ 75 nữa chứ,hiện nay thì nghe gọi là dân VTV. Nói chung là ko thích, đến thời điểm này1 số đông bạn bè tôi vẫn còn giữ quang điểm đó ( những người không quen biết thì tôi ko rõ lắm) và họ vẫn còn rất đề phòng nói chung là ko muốn gần và ko có thiện cảm lắm lắm nhiều nhiều lắm. Nói chung bằng mặt mà ko bằng lòng. Đây là tôi nói thật tình 100%
    Tôi thì quang điểm đó nay đã hết, mà tôi cũng ko cần nói đến nguyên nhân tại sao tôi từ bỏ cái quang điểm quái gỡ ko đáng có do lịch sử để lại.
    Các bạn biết ko, đã 10 cuộc biểu tình yêu nước ở HN rồi còn gì hả các bạn, nhưng dù có bận rộn với công việc bao nhiêu đi nữa tôi vẫn cố gắng theo dõi qua NXD & ABS . Bản thân tôi thì cũng nhúc nhát lắm, nhưng tôi đã tham gia lần thứ 2 tại SG, kết quả thế nào các bạn biết rối. Ở SG Lần thứ 3,4,5,6,7 thì thì thì sao.. 8,9,10 tịt ngòi và đã bị táo bón nặng đang chờ phẩu thuật hậu môn.
    Tôi muốn thét to hét to để mọi người VN cùng biết : Bọn TQ ăn cướp lưu manh , chúng mày phải trả lại HS và 1 phần TS cho Dân Tộc VN tao, Nhưng mà sao khó quá vậy, trong khi ở HN họ được quyền đó, Lại đc tướng Nhanh đại diện cho nhà nước cho phép nữa chứ. Hay là yêu nước có phân biệt vùng miền, địa chính trị, Gia đình có công với Đảng và NN mới đc yêu nước…Và yêu nước phải theo đường lối của Đảng và nhà nước CHXHCNVN…. khó quá khóa quá.
    Hay là dân SG mang tên Bác Hồ kính yêu là dân hạng 2 ?
    Tôi có nên tiếp tục quan điểm dân Bắc Kỳ và dân Nam ?
    Ai biết giúp giùm.
    Cảm ơn nhiều lắm

    • MNVN đã nói

      Tôi nghĩ các bạn trong Nam tự làm khó cho mình mà thôi , BT ở HN n` ngày đầu thì cũng nào có dễ dàng gì thậm chí còn bị xách tứ chi , bị đạp vào mặt trong khi ở trong Nam còn được “cắp nách” khỏi mỏi chân…
      Chẳng qua ở HN có sự kiên trì hơn , khéo léo hơn …
      Phát biểu của tướng Nhanh đâu chỉ rành riêng cho HN?
      Một số Ng cũng phân tích rồi , dân Nam thờ ơ thì đúng hơn :vì ko ủng hộ cđ , vì kỳ thị dân Bắc? Sao lại kỳ thị? trong khi dân Bắc thì ko thế họ vẫn coi ng MN là anh em của mình không thấy có khoảng cách gì ,còn bảo do CQ phân biệt thì tôi ko biết vì tôi ko phải CQ , chúng ta hãy đối xử với nhau như là đồng bào trong một đất nước…
      Cá nhân tôi chỉ có vài ý nghĩ như vậy.

    • Khách đã nói

      Tôi là người Bắc đang sống và làm việc ở miền Nam, có điều kiện giao lưu nhiều với người miền Nam nhiều (đặc biệt miền Tây) mới thấy: Quả thực tính cách dân 2 miền có khác chút đỉnh trong làm ăn (khía cạnh khác tôi không rõ). Trong làm ăn thì người Bắc kiên nhẫn, người Trung thì chịu khó, còn người Nam nhìn chung tính kiên nhẫn và chịu khó ít hơn

      Phải chăng tính cách này ảnh hưởng tới việc biểu tình của người Nam như bạn nói, ở HN các cuộc biểu tình được đều đặn diễn ra hàng tuần một cách kiên nhẫn bất chấp sự ngăn cản từ chính quyền trong lúc SG thì chỉ 1 lần (thấy gặp khó ngăn cản) thì thôi

      Nhìn lại lịch sử thời chống Pháp từ đầu thế kỷ 20 cho thấy rất nhiều lãnh tụ người Bắc, người Trung vào Nam Kỳ hoạt động để khuấy động phong trào, tất nhiên ở miền Nam cũng có những người như Nguyễn An Ninh, Trần Văn Giàu,…nhưng thực sự số đó không nhiều

      Vài lời lạm bàn, không có í phân biệt vùng miền, đây tôi chỉ nêu về một chút về cá tính con người theo vùng miền.

  14. Nguyễn Bá Thuyên đã nói

    “Tin nóng! Trang Vietnam Net từ sáng nay liên tục bị tin tặc tấn công, vô rất khó, cho tới lúc này, 10h5′, là không vô được nữa. Còn trang Tuần VN thì đã bị chúng đánh tan, hiện trang chủ thành một trang “chết”, chỉ thấy những ký tự giun dế rất ghê. Hy vọng sớm khôi phục được”.
    Tôi không nghĩ VNN bị tấn công, có lẽ do kỹ thuật quản trị mạng họ có vấn đề đó thôi, bởi dạo này VNN có những bài viết nào có tính đụng chạm đến lợi ích của ai đâu, có chăng các bài viết thuộc các chủ để “đâm, cướp, hiếp, giết” ngày càng đậm đặc hơn. Độc giả đang rời xa VNN. Ai mà thèm tấn công cái tờ báo “lá cải” đó chứ.

  15. Long A đã nói

    - Khi Nguyên Ngọc xuống đường là thấy “Đất nước đứng lên” (Quê choa)

    Chừng nào thì Bọ mới xuống đường đây ?

    • Xó bếp tập online đã nói

      Bác làm sao kẻ được cái ô vuông của lời trích đấy bác ơi ? Dạy cho em cái nào !

      • Long A đã nói

        Xó bếp tập online đã nói
        15.08.2011 lúc 20:52
        “Bác làm sao kẻ được cái ô vuông của lời trích đấy bác ơi ? Dạy cho em cái nào !”

        Đây này :

        Mở ngoặc nhọn :
        blockquote viết đúng blockquote.

        Viết liên tục nhé : mở ngoặc nhọn-blockquote-đóng ngoặc nhọn-nội dung trích dẫn-mở ngoặc nhọn-gạch chéo-blockquote-đóng ngoặc nhọn.

      • khách đã nói

        - Hi! :) -

      • khách đã nói

        <
        blockquote

        Hi! :(

        Thanks!

      • Khách đã nói

        Hehe, tui cũng thử

        cám ơn bác Long A

    • Bạn đọc miền Trung đã nói

      Bọ Lập ở xa, thông cảm cho Bọ. Nhưng những bài viết khích lệ tinh thần yêu nước của Bọ như thế là cũng được rồi. Mong Bọ đừng có nhậu nhiều, để rồi say xỉn rồi đi loạng choạng giữa hai lề như bữa hôm nọ!

  16. Khách đã nói

    Không thể giữ chữ tín bằng những lời chém gió — (Tuanddk).
    ————————————————————————————-
    Thượng quan lâu nay cứ chém gió hòai nghe ngán đến chả muốn nghe nữa rồi. Anh Hùng nhà ta là vô địch chém gió đới

  17. Bạn đọc miền Trung đã nói

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/451298/Cong-an-Ha-Noi-tung-dac-nhiem-kiem-tra-nguoi-khong-doi-mu-bao-hiem.html
    Hết việc rồi hay sao mà phải điều động công an đặc nhiệm làm những việc tào lao? Sao khnông kiểm tra trên địa bàn có bao nhiêu “bạn vàng Trung Quốc” đang định cư bất hợp pháp?

    • khách đã nói

      Miền nam có cùng ý kiến

    • Thành Ca đã nói

      CP vẫn thường làm những việc ngược đời mà

    • huythuanvu đã nói

      Có lẽ giật tít chưa chuẩn?
      Mục tiêu chính cùa lực lương đặc nhiệm này là các đối tượng mang vũ khí, buôn bán chất ma túy… Chúng thường có nhưng hành vi như người không đội mũ bảo hiểm, phóng xe ngược chiều và sẵn sàng chống đôi khi bị kiểm tra. Cho nên, những người không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông thường là đối tượng chính để lực lượng này kiểm tra, trấn áp nếu có những hành vi chống đối, hay vi phạm nghiêm trọng.
      Tui suy đoán chủ quan vậy thui.

  18. abbalaycha đã nói

    Audio: Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công Giáo bị chính quyền bắt cóc
    http://abbalaycha.wordpress.com/2011/08/15/audio-thanh-l%E1%BB%85-th%E1%BA%AFp-n%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-cac-thanh-nien-cong-giao-b%E1%BB%8B-chinh-quy%E1%BB%81n-b%E1%BA%AFt-coc/

  19. Khách đã nói

    Kính gửi các bác Đỗ Trung Quân, Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm…!
    Gieo nhân nào thì gặt được quả nấy! Có bao giờ các bác nghĩ chính các bác đã góp phần đẩy miền Nam nói riêng hay Việt Nam nói chung vào hoàn cảnh như hôm nay không. Ngày xưa sống dưới chế độ VNCH, ít nhiều gì cũng có tự do, thì các bác đã tận dụng sự tự do đó để xuống đường biểu tình, để lật đổ, để theo Đảng…Thì ngày nay, các bác phải chấp nhận cái kết quả mà mình đã làm dù muốn hay không chứ!
    Chính các bác đã góp 1 phần đẩy hàng triệu đồng bào lao ra biển tìm tự do trong cái chết, biết bao người gục chết trong trại cải tạo, vợ xa chồng, con xa cha, gia đình ly tán…khổ đau không bao giờ kể xiết.
    Ngày nay, nhiều lời kêu gọi nhà nước hòa hợp dân tộc, vinh danh chiến sĩ VNCH, thế các bác có khi nào nghĩ rằng mình đang nợ đồng bào miền Nam một lời xin lỗi hay không?

    • Nguyễn Trung Thành đã nói

      Chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được những trải nghiệm đắng cay, kể cả bác. Các bác ấy chỉ làm theo sự mách bảo của con tim, với mong muốn những điều tốt đẹp đến với nhân dân mình mà không màng tới bản thân.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Như vậy là cuồng luận mất rồi.Trong lúc nước sôi lửa bỏng này ,mọi cử chỉ(dù là vô tình) làm cho khối những người yêu nước lỏng lẻo,hoài nghi lẫn nhau…đều là đáng tiếc.Xin đừng quên nhận thức là cả một quá trình…Điều bạn nói âu cũng là cái giá của nhận thức,là bài học đắt giá cho mỗi con người quanh ta.

      • khách đã nói

        DOQUOCMINH tham khảo reply của NCB bên bài 264 để biết rỏ hơn.

        Nội dung mà Khách lúc 18:31 nêu đúng.
        Về ba nhân vật bị gọi đích danh, tôi biết trường hợp HTM không oan, trong các reply của tin tức hôm qua và ngày nay có nhắc đến ‘… các anh rất hèn’

    • nguyen hung đã nói

      Mình sinh sau đẻ muộn nên không hiểu hết những gì mà các bác các chú đã phải chảy qua,nhưng xét cho cùng thì các bác Đỗ Trung Quân, Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm…cũng là nạng nhân vì cả tin như bao nhiêu người dân Vn thời đó đã lầm tưởng nếu đánh đổ VNCH và Mỹ khỏi VN thì cuộc sóng của người dân sẽ tự do ấm no hạnh phúc,nhưng sau 36 đã trôi qua thì mọi việc thực tế đã chứng minh hòan tòan ngược lại,có` thể các bác đáng thương hay đáng trách và trong thaâm tâm các bác cũng có chúc gì hối tioếc khi những việc làm mong muốn tốt đẹp cho quê hương lại phải đẩy đất nước đi vào thảm cảnh hôm nay

    • Traikhom đã nói

      Thực hiện ước mơ thống nhất, chống Mỹ là một chuyện, có mấy năm thôi .
      Xây dựng một xã hội công bằng giàu mạnh là chuyện khác , đã mấy chục năm rồi .
      Có những người đánh giặc giỏi nhưng (sau đó) khi quản lý đất nước thì tệ hại .

    • Hanoi đã nói

      Cần tôn trọng các bác này. Các bác là những anh hùng của thời đại trước và hiện nay.

    • Khách đã nói

      có vẻ bác ni nhầm vụ Nhà thơ Quê hương, năm 1975 nhà thơ “…7 ký” mói có 2 xập thì lãnh đạo chi ?
      Mà thực ra, theo tui thì bác Mẫm, bác Cương Quyết cũng bị lừa thôi.

  20. Khách đã nói

    Web Việt “hứng đòn”của hacker theo cấp số nhân (TTXVN). Tramg ABS van ton tai .That dang ne phuc.

  21. Nguyễn Trung Thành đã nói

    Hôm trước nghe lỏm được mấy thông tin sau, mong các Bác hiểu biết phân tích giùm:
    1) Trong việc phân giới đất liền với thằng “bạn vàng” chúng ta chấp nhận thua thiệt một số ( ải Nam Quan, thác Bản Giốc…) để được nó cấp cho cái ” sổ đỏ” mà ngàn đời nay nó không chịu làm

    • Nguyễn Trung Thành đã nói

      2) Kế hoạch làm đường sắt cao tốc là người ta muốn tận dụng nguồn vốn vay khổng lồ của nước bạn Nhật Bản trong lúc khó khăn.
      3) Vụ Vinasin không hoàn toàn là đầu tư dàn trải mà một phần đầu tư cho các dự án Quốc phòng mà không công khai.
      Mong các Bác am hiểu phân tích.

    • Thành Ca đã nói

      1) thì đúng chứ 2) và 3) thì không đúng đâu, ngụy biện thôi.

    • khách đã nói

      Thân gởi Nguyễn Trung Thành,

      1) Những đầu óc đỉnh cao trí tuệ cố tình bị lừa.
      2) Đừng bị đám ‘RTBN’ mị dân cố tình lừa bạn.

      Ví dụ để bạn dễ hiểu: Lưu manh cấp quận huyện sau khi cấp sổ đỏ cho nhà bạn xong, gọi nhà bạn lên hủy số đỏ vừa cấp ( có vô số cách và lý do để hủy)
      Vậy đại giảo hoạt, bạn đoán xem nó làm gì.

      Tạm nghĩ chút, mời bạn xem bài “Quá trình nhận thức” của JB Nguyễn Hữu Vinh để có kiến thức nền trước.
      Sẽ có người khác hoặc tôi giải đáp hết mọi điều bạn thắc mắc.
      Thân.

      • Khách đã nói

        1): Sai
        2): Sai
        3): Sai

        Sai tuốt.

        1) Trong việc phân giới đất liền với thằng “bạn vàng” chúng ta chấp nhận thua thiệt một số ( ải Nam Quan, thác Bản Giốc…) để được nó cấp cho cái ” sổ đỏ” mà ngàn đời nay nó không chịu làm: Thế thì câu “Bắc Nam bờ cõi đã chia” thì được hiểu thế nào. Thế thì Hòa ước Pháp-Thanh thì là cái gì?. Đã bán nước thì nói trắng ra cho nó nhanh, còn định lừa bịp, mị dân đến bao giờ?

  22. nicecowboy đã nói

    Kể từ sau lần biểu tình thứ hai trở đi, NCB vẫn thường được nghe câu hỏi đại khái vì sao người Sàigòn không biểu tình như người Hà Nội , mà chỉ có một lần đầu ? cao bồi đã đặt câu hỏi đó với chính mình và những người thân quen, tự trả lời, nhưng chưa nói ra bao giờ. Nhưng nay anh DTQ có entry này, và nhiều người đã nêu lại câu hỏi, thì tôi xin mạn phép nói như sau, với tư cách một nguoii Saigon điển hình :

    - các bạn có thấy hầu như ngoài Bắc, nhất là Hà Nội, thanh niên và người dân hầu như không thù ghét, nhưng mặt khác cũng không “sợ” công an phường, cảnh sát giao thông, và nhà cầm quyền nói chung. Nhưng trong Nam, và ở Saigòn thì ngược lại. Vừa ghét lại vừa sợ. Các bạn có biết hoàn cảnh lịch sử 35 năm về trước và những năm sau đó tại TPHCM đã dẫn đến cái tâm lý này không ?

    Cái tâm lý của người Sàigòn : không muốn dây vào, dính dáng, bị liên lụy… với chính quyền đã quá nặng, phải thông cảm. Nếu nói biểu tình chống TQ là ngươi dân góp tay một phần cùng chính quyền trong việc chống ngoại xâm, thì người SG sẽ làm ngơ, cười mĩa và nói là cứ để nhà nước, và các anh XHCN ngoài Bắc cứ tự lo đi ! Nhưng nếu biểu tình vì quyền lợi thiết thực bị đụng chạm, họ sẽ làm. Biểu tình chống tham nhũng, cướp đất.. họ sẽ làm.

    - biểu tình vừa qua tuy không có tổ chức và lãnh đạo chính thức, nhưng người HN phần nào được động viên và khuyến khích từ sự đồng hành của các anh Ba Sàm, NXD, PXN, … cùng rất nhiều các nhân sĩ trí thức Bắc Hà khác. Giữa những người dân và các trí thức XHCN này không có sự xa cách, tâm lý, mặc cảm… như giữa người sàigon và các trí thức trong đó ! tại sao tôi nói như thế ?

    Thực tế chua chát, không phải tất ca các nhân sĩ , trí thức CM được toàn bộ người Saigon quý mến và kính trọng. Đơn giản thôi, hầu hết người Saigon gốc trước 1975 đều có ít nhiều liên quan đến chính quyền cũ, và ngày nay người thân của họ ở các nước TBCN thì rất nhiều. Những trí thức lão thành Cách mạng, nay có tiếng nói đối lập với chính quyền (như Huỳnh tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, và nhiều người khác…) thực tế là không được lòng những người dân “ngụy”, thậm chí có nhiều tiếng nói cười cợt, gán hậu quả ngày nay là do những “ông già” này ngày xưa đã tranh đấu, và bây giờ thì không được “ghế” nên lại xoay ra bất mãn…. Toàn là những suy nghĩ xấu, sai lạc về những vị này ; tuy nhiên đó là THỰC TẾ đã có rất nhiều suy nghĩ như vậy ở người Saigon.

    Và chính những vị này cũng có phần nào tâm lý tự ti, mặc cảm như thế khi xa gần có những tiếng nói như thế lọt vào tai họ. Thế là họ không đủ tự tin đứng lên làm đầu tàu cho người dân trong những sự kiện biểu tình vừa qua nữa !

    Thiếu những trí thức uy tín và được quý, trọng làm đầu tàu, làm gương, làm hạt nhân cho phong trào trong Nam, trong SG.. như ngoài hà Nội, thì làm gì có chuyện biểu tình được ?

    - Đó là nói về tâm lý người dân, cùng với tâm lý những người trí thức miền Nam đã một thời đấu tranh để giải phóng miền Nam cho được. Ngoài ra, còn có tâm lý của những người cầm quyền ở địa phương trong này nữa. Khác với ngoài đó, chính quyền HN không sợ, hoặc rất ít e ngại về một cuộc biểu tình yêu nước trở thành một cuộc bạo loạn chống lại chủ nghĩa xã hội, vì người dân ngoài đó hầu như đã hoàn toàn sống dưới chế độ XHCN từ trước đến nay, đó là một điều dĩ nhiên. Nhưng khác với HN, những người dân SG từ 45 tuổi trở lên đã có một khoảng thời gian sống trước giải phóng. Dù thời đó chưa hẳn là thật tốt đẹp, nhưng tâm lý của họ khi so sánh với cái khốn khổ, cái thiếu dân chủ hiện nay thì họ luôn hoài niệm và mơ ước về ngày xưa. Vì thế, người cầm quyền SG có lý do để lo lắng biểu tình yêu nước trở thành bạo loạn chống nhà nước XHCN. Hơn nữa, chính những người SG lại có rất nhiều quan hệ với người Việt hải ngoại, chứ không phải dân HN.

    Nhà cầm quyền SG e sợ, và do đó họ cứng rắn hơn. Vì thế, lại càng làm cho quan hệ giữa dân và nhà nước càng xa rời, chứ không có phần nào thông cảm như giữa người dân và chính quyển Hà Nội.

    - Cuối cùng, có bạn nào đã nói người Saigon và miền nam rất thực tế, đôi khi đến thực dụng. Hiểm họa chien tranh với TQ thì họ không cần biết, miễn là thân mình vẫn yên ổn làm ăn. Tổ quốc cao xa trừu tượng thì họ không còn quan tâm lắm nữa, kể từ tháng 4/1975 họ, nhất là lứa tuổi trung niên trở lên, đã xem như mình không có tổ quốc, chỉ sống, làm ăn và để tồn tại. Đây là điều đáng buồn, nhưng là thực tế đó c ác bạn ơi. Tâm lý thờ ơ của những người lớn như thế, không ít thì nhiều đã có ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cháu : quan tâm làm gì đến chính trị, tổ quốc, họ không còn tin vào những điều đó bao giờ nữa đâu.

    P/S : cuối cùng, đây không phải là thể hiện hoàn toàn quan điểm của NCB, nhưng xin ghi lại một hiện thực mà mình biết, như để trả lời cho rất nhiều câu hỏi lâu này : vì sao người SG không đi biểu tình ???

    • Khách đã nói

      Bài này rất hay ,tôi cũng là người trạc tuổi >45 như thế, sống ở miền nam và đã trải qua bao thăng trầm trong 2 chế độ và có cảm nhận đồng tình với bài viết này của anh cao bồi. Thiết nghĩ anhbasam nên đưa bài viết lên mục tin tức đa chiều để khách viếng đọc qua và lưu lại.

    • Võ Danh đã nói

      Phân tích tâm lý ,hiện thực rất chính xác.

    • nguyen hung đã nói

      Đúng,không hòan tòan nhưng đa số người dân miền nam đã thờ ơ hay chẳng cần quan tâm đến chính trị nửa,kể từ sau ngày 30/4/1975 nhà Vn thực hioện chính sách cải tạo ai mở miệng nhắc đến VNCH hay gì về chế độ củ,đã biến người dân miền nam thành những người thờ ơ thế sự,sóng chỉ biết kiếm cơm ngày 3 bửa,nếu có xảy ra chiến tranh với TQ thì sẽ rất khó có được tiếng nói chung giữa người dân miền nam với nhà nước,đó chính là hậu qủa nhản tiền mà chính nhà nước gieo nhân nào gắt qủa đó

    • nguyenthuylinh đã nói

      Cũng còm này của anh NCB trong entry THU SAIGON của DTQ, đã được rất nhiều phản hồi, hòa toan đồng y với anh. Em cũng vậy. Phải chính là người Saigon như anh NCB, cùng với kiến thức rộng, sự cảm thông và lập luận chính xác mới có được câu trả lời như thế.

      Trươc đến giờ nhiều người đã thử tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi vì sao này, nhưng chỉ có anh Cao bồi là nói quá đúng. Kính anh

    • Lê Thu đã nói

      Rất chí lý, cảm ơn anh NCB đã “mở mắt” cho em.

    • TungDao đã nói

      Theo số liệu thống kê Sàigòn có trên 07 triệu dân (trước 1975 có 3 triệu). Trong đó, dân nhập cư chiếm khoảng 1,3 triệu và lượng khách vãng lai ước khoảng 600.000 lượt người/ngày.
      Saigon trở thành trung tâm chính trị, kinh tế , văn hoá của cả nước với đóng góp 30% vào GDP tăng trưởng, trong đó dân nhập cư đóng góp một phần đáng kể.
      Tôi đưa ra các con số để thấy, Saigon thực sự là một trung tâm kinh tế. Với 07 triệu dân bao gồm dân Saigon + dân nhập cư+ khách vãng lai làm ra một khối lượng kinh tế khổng lồ 30% = 36,6 tỷ usd của 110 tỷ GDP Việt Nam.
      Để có được một thành quả như vậy :
      1/Chính sách điều hành của thành phố rất cứng rắn trong việc thực thi pháp luật nhằm ổn định an ninh, trật tự xã hội và thật mềm dẻo trong điều hành kinh tế với nhiều ý tưởng, sáng tạo từ thực tiễn lãnh đạo của thành phố.
      2/Là một thành phố đa dạng về các loại hình kinh tế : công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghệ thông tin trong sản xuất và dịch vụ.
      3/Là cửa ngõ lên Bình Dương, Tây Ninh…và xuống Cần Thơ để về Miền nam đồng bằng sông Cửu Long.
      4/là trung tâm văn hoá, nghệ thuật.
      5/Là trung tâm đào tạo, học tập
      6/Cửa ngõ của hội nhập toàn cầu với nhiều đại lý đại diện trên toàn thế giới.
      Vậy Saigon không yêu nước hay mất lòng tin vào chính quyền thành phố qua biểu tính phản đối TQ?.
      Người Saigon du nhập và chịu ảnh hưởng lớn tư tưởng tư do của Châu Âu và Mỹ. Họ nhận thức rất rõ về tư do và dân chủ cũng như chủ quyền quốc gia và họạ ngoại xâm thế nhưng họ không biểu tình. Họ không biểu tình “lai rai”(ý TS ĐÔNG A) vào các ngày chủ nhật như HN :
      1/Chủ trương của thành phố cương quyết không cho biểu tình với bất kỳ lý do gì vì Saigon không thuần nhất như HN mà đa dạng tính vùng miền (dân nhập cư và nhập cư hoá Saigon) rất dễ bùng phát các biểu tình lan rộng với nhiều mục đích khác gây mất ổn định. Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lan rộng đến Cần Thơ để lan toả xuống cả Miền Nam,lên Bình Dương sẽ quay ngược lên Tây Nguyên. Đến lúc đó thì chỉ có trời can thiệp hay đúng hơn là Mỹ sẽ can thiệp. An nguy quốc gia không phải là độc đảng mà thực sự là hoa nhai, hoa sen.
      2/Người Saigon thoả mãm với lợi ích họ đạt được từ kinh tế, văn hoá, giáo dục,…từ đó họ thực dụng hơn.
      2/Từ tính thực dụng và chịu ảnh hưởng tư tưởng tư do nên tuân thủ pháp luật : làm những gì luật pháp không cấm. Chính quyền thành phố không cho biểu tình thì không biểu tình. Dĩ nhiên những người đầu đàn như học giả, tri thức đều được chính quyền huấn thị và giãi thích rõ.
      Ai không yêu nước khi dòng máu nóng đang chảy trong người. “Người dân họ không bao giờ bán nước”.
      Biểu tình là yêu nước nhưng không phải là hành động duy nhất. Tại sao không cho rằng Saigon đang làm kinh tế giỏi, đầu tàu trong các sách lược từ chính trị, kinh tế, văn hoá giỏi là yêu nước.
      Sẽ có nhiều bạn trẻ, các bác tri thức phản đối ý kiến này, tôi biết, nhưng yêu nước không phải là phong trào thi đua để bằng anh, bằng em. Sẽ bị thiệt khi các bạn tham gia biểu tình bị bắt giữ vì trái tim nóng bị bóp nghẹn để một lần mất lòng tin sẽ không bao giờ mở lòng nữa nhưng tổ quốc đâu chỉ có Saigon mà cả 64 tình thành.
      Saigon sẽ sẳn sàng khi tổ quốc kêu gọi và lòng yêu nước của người Saigon sẽ được đến đáp. Thân.

      • khách đã nói

        TungDao mến,
        Tôi không có ý phân biệt, nhưng nếu câu hỏi là tại sao nhân dân TP.HCM không biểu tình thì TungDao sẽ giải thích như nêu trên.
        Những điều anh NCB nói đúng là của người Saigon, trả lời cho câu hỏi Saigon ở đâu khi Hà Nội biểu tình.
        Giả sử có hoa nhài, hoa sen, tôi thích và ủng hộ dự đoán của TungDao.
        Thân.

        Kính gởi nhạc trưởng BS,
        Entry của anh NCB là một bài viết rất hay, các còm tại đây (như còm của TungDao) và bên bài 264 ở nhiều cung bậc cảm xúc rất khác, thiết nghĩ thật khó khăn cho anh BS khi viết hòa âm bài nhạc này.

    • Anh Tuấn đã nói

      Chính xác! không cần bàn. Và đó cũng là nỗi đau đớn, dằn vặt khôn nguôi của người “Sài Gòn” nói riêng và người “Miền Nam” nói chung, sau 1975.

    • Anh Hung đã nói

      NCB đã nhìn thấy được những suy nghĩ và hành động của người miền Nam đã từng sống dưới 2 chế độ. Không biết NCB đã từng sống qua 2 chế độ ở miền Nam chưa? Tại sao đỉnh điểm của làn sóng thuyền nhân Việt nam vượt biên bắt đầu từ năm 1977, sau gần 2 năm cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam? Rất rất nhiều người có điều kiện ra đi từ tháng 4/1975 nhưng vì lưu luyến với Tổ Quốc mà ở lại với hy vọng sẽ được chính quyền lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam thực hiện hòa hợp hòa giải như đã được nghe tuyên truyền. Tuy nhiên giới lãnh đạo cộng sản Hà nội đã phế bỏ chính quyền lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam và ngang nhiên đổi quốc hiệu từ Việt nam dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, thực hiện chính sách “tẩy não khác biệt chính kiến” bằng cách “lừa ” các quân dân cán chính của VNCH vào các trại tập trung gọi là “học tập cải tạo”, cướp các nhà máy, tài sản của dân miền Nam bằng cái gọi là “chính sách cải tạo tư sản”. Cả miền Nam từ cầu Bến hải trở vào giống như một cái nhà tù lớn. Chế độ hộ khẩu như cái vòng kim cô thít chặt trên đầu người dân miền Nam vốn đã quen sống trong tự do. Đêm khuya chó sủa râm ran vì công an và “quần chúng tự phát” rình mò theo dõi những nhà dân “có vấn đề về lý lịch”. Người dân muốn đi ra khỏi xã ,phường thì phải xin giấy tạm vắng nếu ở lại qua đêm. Vô phúc cho nhà người bà con hay bạn bè có người thân tới chơi ở lại 1 đêm mà không trình báo tạm trú bị công an kiểm tra hộ khẩu. Điều tệ hại là sự phân biệt “con ngụy” “con cán bộ” được phát huy ngay từ trong nhà trường tiểu học, lên đến ngưỡng cửa thi vào đại học thì thí sinh miền Nam bị xếp vào hồ sơ 1 trong 12 đối tượng lý lịch. Nếu thí sinh nào bị xếp vào đối tượng 10,11,12 thì có thi được điểm cao thế nào cũng không bao giờ giấy báo đến tay. Điểm qua như vậy để thấy rằng người dân miền Nam luôn không tin vào lời nói của cộng sản về “hòa hợp, hòa giải” và họ cảm thấy không còn Tổ Quốc từ sau tháng 4/1975 dù họ đang sống trên đất nước Việt nam. Người xưa đã nói :” Một lần bất tín thì vạn lần bất tin”. Chỉ một lần thôi mà đã không tin một vạn lần sau đó trong khi cộng sản đã bất tín không những với nhân dân miền Nam mà với cả nước biết bao lần. Đứng trước nguy cơ đất nước bị Trung cộng gặm nhấm lãnh thổ,lãnh hải, người dân miền Nam đang sống trong nước và hải ngoại rất lo lắng và trăn trở nhưng họ cho rằng họ không thể làm gì được một khi lợi ích của đảng cộng sản cầm quyền được đặt trên lợi ích của Tổ Quốc, dân tộc. Cuộcbiểu tình chống Trung cộng nổ ra lần đầu tiên vào ngày chủ nhật 05/6/2011 ở Sài gòn về số lượng người tham gia đông hơn và tổ chức tốt hơn ở Hà nội. Tuy nhiên sau khi người dân Sài gòn tận mắt chứng kiến cảnh chính quyền bắt bớ, cấm đoán người dân đi biểu tình biểu lộ lòng yêu nước và chống ngoại xâm thì họ không tiếp tục nữa. Không phải người dân miền Nam quá sợ mà chính là do giới cầm quyền cộng sản đã làm cho người dân “thờ ơ” với vận mệnh đất nước khi mà giới lãnh đạo cộng sản luôn mồm kêu gào”việc nước hãy để đảng và nhà nước lo”.

  23. Minh Văn Nguyễn đã nói

    Blog Nguyễn Văn Minh, nhờ ABS điểm để Blog đồng chí này lên rank cái:

    “Bọn phản động hãy nhìn – một người ăn chặn tiền của TBLS lại làm thế này sao?”

    http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvanminh_qdnd/article?mid=1606

    • Khách đã nói

      thưa tồng chí nhà báo_bạ đội:
      - Bọn phản động là bọn đ’ nào ?
      - Sao không lôi thêm “các thế lực thù địch” nửa cho nó đủ bộ ?

      • Khách đã nói

        Bị tẩy não nặng rồi. Ko biết đồng chí này đc dân( đảng, nhà nước) trả lương tháng mấy trăm chai nhễ?

    • Thành đã nói

      Viết vậy và chỉ có một tấm hình nạn nhân thì xin lỗi “thằng đ éo” nào chẳng làm được.
      Đồ trẻ ranh rẻ rách, sao cuộc đời này lắm kẻ khốn nạn trơ đẽn đến vậy như thằng Minh này thế.

    • chiến sỹ đã nói

      “Bọn phản động hãy nhìn” – thật sự thất vọng

  24. Khách đã nói

    …. Ngồi quá 10 phút, chẳng có ai mang nước ra, tôi vào hỏi chả ai trả lời, thấy tôi sắp cáu, một cô bé nói nhỏ, chúng cháu được yêu cầu không phục vụ
    các bác biểu tình, tôi hỏi ai yêu cầu, cô ấy lặng im, nhưng mắt nhìn ra góc phố Hàng Dầu, tôi nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một đám hơn chục vị, đủ loại sắc áo vừa xanh, vừa vàng, vẫn đứng đó cùng xe đặc chủng….
    —————–
    Trời ạ, để đối phó với dăm ba người dân -2 bàn tay không tấc sắt, chỉ có lòng yêu nước- sau khi xuống đường mà lực lượng AN phải dùng đến trò trẻ con thì làm sao họ có thể đối phó với mạng lưới gián điệp TQ -đang bủa vây khắp nơi- đầy mưu mô xảo trá thâm độc đang tìm mọi cách ly gián, hủ hóa cán bộ NN cũng như tìm cách thâm nhập ngày càng sâu vào hàng ngũ lãnh đạo các cấp.

  25. thủy tinh vỡ đã nói

    Biển Đông, xung đột của tương lai
    The South China Sea Is the Future of Conflict (Foreign Policy)
    http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict?page=0,0

    Bài phân tích hay của Robert D. Kaplan, ông là chuyên viên cao cấp của trung tâm New American Security, thông tín viên nhà nước tại Đại Tây Dương, thành viên của Hội đồng chính sách quốc phòng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốn sách: Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power.

    Trích:
    The South China Sea joins the Southeast Asian states with the Western Pacific, functioning as the throat of global sea routes. Here is the center of maritime Eurasia, punctuated by the straits of Malacca, Sunda, Lombok, and Makassar. More than half the world’s annual merchant fleet tonnage passes through these choke points, and a third of all maritime traffic. The oil transported through the Strait of Malacca from the Indian Ocean, en route to East Asia through the South China Sea, is more than six times the amount that passes through the Suez Canal and 17 times the amount that transits the Panama Canal. Roughly two-thirds of South Korea’s energy supplies, nearly 60 percent of Japan’s and Taiwan’s energy supplies, and about 80 percent of China’s crude-oil imports come through the South China Sea. What’s more, the South China Sea has proven oil reserves of 7 billion barrels and an estimated 900 trillion cubic feet of natural gas, a potentially huge bounty.

    tạm dịch:
    Biển Đông nối các quốc gia Đông Nam Á với Tây Thái Bình Dương, đóng vai trò là yết hầu của các tuyến đường biển toàn cầu. Đây là trung tâm của tuyến hàng hải lục địa Á-Âu, được chặn chốt bởi các eo biển Malacca, Sunda, Lombok, and Makassar. Hơn một nửa trọng tải hàng hóa thế giới được các đội tàu vận tải chuyên chở qua các nút thắt cổ chai này, và nó chiếm 1/3 tất cả các chuyến hải hành toàn cầu. Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương , tới khu vực Đông Á thông qua Biển Đông gấp sáu lần so với lượng dầu vận chuyển qua kênh đào Suez, 17 lần so với kênh đào Panama. Khoảng 2/3 nguồn cung cấp năng lượng của Hàn Quốc, 60% nguồn cung năng lượng của Nhật Bản và Đài Loan, 80% nguồn dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Biển Đông. Hơn nữa, Biển Đông đã được chứng minh có trữ lượng dầu mỏ đạt đến 7 tỉ thùng và một ước tính 900 nghìn tỉ feet khối khí tự nhiên, đó là một thưởng kim có tiềm năng khổng lồ.

  26. nông dân đã nói

    Vietnamnet bị làm sao thật rồi, không vào được nữa.

  27. Quyenduocnoi đã nói

    - Lời bình của ABS “Hay … thậm chí trên tờ Văn nghệ, lại xuất hiện một Phùng Gia Lộc thứ hai, cũng với “Cái đêm hôm ấy … đêm gì?”
    - Dường như lúc ấy, bác Nguyên Ngọc làm TBT ( ?), còn bi giờ, bác HT đang yên vị thêm khóa nữa rồi ! E rằng, có “đêm” thì cũng biến thành ngày ( như VTV1 đổi thắng thành đen vậy). Mà em cũng thôi làm người đọc thường xuyên của báo VN từ lâu.

  28. Nhân Dân đã nói

    Ôi Nguyên Ngọc, nhà văn lớn của hai cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ độc lập dân tộc.

    Đúng rồi:

    Khi Nguyên Ngọc xuống đường – Đất Nước Đứng Lên!

    Khi Nguyên Ngọc xuất hiện – Cây Xà – Nu của đại ngàn, ở những vết thương vì bom đạn nảy những chồi non tràn nhựa sống – Bên ông là một Rừng Xà – Nu!

    Khi Nguyên Ngọc xuất hiện – Người anh hùng Điện Ngọc!

    Tôi nghĩ, nếu Nguyễn Minh Châu còn sống, nhất định ông sẽ là người lính luôn ở đầu đoàn biểu tình yêu nước, để mọi người bước theo Dấu Chân Người Lính của ông trên một hành trình mới!

  29. NGUYEN HUNG đã nói

    Mỹ sẽ ‘tập trung nhiều hơn vào châu Á’
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/08/110815_kurt_campbell_asia.shtml

  30. Quang Dũng đã nói

    Chữ Thái “trở lại” (TT&VH).
    Vì “Chính phủ đã ra Chỉ thị 38, quy định rằng cán bộ công tác vùng dân tộc biết tiếng dân tộc sẽ được tính “như một ngoại ngữ”, có lợi khi xét lương, đề bạt“.
    —————————————————–
    Sao lại biết tiếng dân tộc sẽ được tính “như một ngoại ngữ” nhỉ ? Tiếng dân tộc anh em trong cùng 1 nước thì đó là nội ngữ chứ không thể là ngoại ngữ được. Có thể gọi là ngôn ngữ thứ 2, thứ 3 … chứ nhất định không thể gọi là ngoại ngữ

    • Sơn Đông đã nói

      Thế mới gọi là chỉ thị của CHÍNH PHỦ …hi hi

    • nguoithai TB đã nói

      Muốn học tiếng Thái phải bắt đầu biết đánh vần tiếng “Hi.” cán bộ ạ!

    • Khách đã nói

      Trời đất, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tường “cán bộ” người Kinh lên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thì bắt buộc phải biết tiếng dân tộc đó để còn giao tiếp làm việc với dân trên trên đó chứ

      ô hô, quan chức nhà nước ta và cả nhà nước ta quá “giỏi”. Với kiểu bố trí quan chức thế này dẫn tới trống đánh xuôn kèn thổi ngược trong công việc là cái chắc, hèn chi các vùng dân tộc thiểu số của VN vẫn mãi nghèo nàn và lạc hậu

  31. Khách đã nói

    Không biết vụ Vinashin có sự can thiệp của bên ngoài không nhỉ?. Các bác phân tích dùm nhé

  32. Choi Song Dong đã nói

    Anh Ba Dũng đã “cảm ơn” các đồng chí Đại Hán này:

    http://sgtt.vn/Thoi-su/151436/Du-an-DAP-Dinh-Vu-Nha-thau-Trung-Quoc-bi-phat-tren-120-ti%CC%89-do%CC%80ng.html

    Phạt 120 tỷ liệu có ích gì khi mà sản phẩm làm ra không đạt tiêu chuẩn, định mức vật tư cao hơn cam kết? Nhà máy có phải trở thành đống sắt vụng không? Tổn thất này ai chịu?

    Phân DAP làm ra bón không hiệu quả thì ai chịu nếu không phải là người nông dân việt nam. Giá phân kém chất lượng giảm dẩn đến nhà máy lỗ thì ai chịu nếu không phải là ngân sách mà nói cho cùng là tiền thuế của dân phải bù.

    120 tỷ là chỉ dành cho phần làm chậm so với HĐ thì nghe còn có lý, đằng này là để cho được nghiệm thu cả nhà máy. Mới nghe qua thì tưởng anh Ba nặng tay với bạn bốn chữ vàng nhưng thật ra là mở đường cho bạn rút êm.

    • Khách đã nói

      Lỡ nhận hoa hồng rồi , nhà máy cũng xây xong luôn rồi . Giờ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Giao thầu cho TQ được cái mà xxx khóai là tiền hoa hồng ,hối lộ dự án ko bị lộ như các thằng thầu tư bản Úc, Mỹ…Vẹn cả đôi đường.

    • Khách đã nói

      “Tổn thất này ai chịu?”
      - Thằng Lịch sử, Thằng “mần chủ tập thể”, thằng “đỉnh cao chí tệ” chịu dán tiếp.
      còn “thằng” dân chia nhau chịu trực tiếp.

  33. Khách đã nói

    Anh Ba ơi,

    Mồi lần refresh trang tin phải đợi lâu lắm. Interrnet ở Việt Nam mình có vùng chậm lắm, đặc biệt ở thôn quê hay Internet 3G. Anh làm ơn link hình thay vì đưa tất cả lên bản tin. Chỉ đưa các hình quan trọng nổi bật. Các chủ đề có nhiều hình ví dụ như tin biểu tình nên có 1 trang riêng. Cảm ơn Anh và chúc mọi người vui khỏe.
    BS: Cám ơn bác góp ý có lý. Có lẽ từ biểu tình sau phải làm theo (mở trang riêng). Chuyện đơn giản vậy mà BS ngu không nghĩ ra.

    • Thaygiaolang đã nói

      Mình thích cách anh Ba Sàm tiếp thu các góp ý từ độc giả. Nhờ vậy mà trang tin này được yêu mến chân tình. Giá mà các vị lãnh đạo chính quyền cũng có đức tính này, thiệt là phần phước cho bà con biết chừng nào!

  34. qx đã nói

    Anh Ba điểm bài này đi:
    http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/may-dong-nhat-ky-bieu-tinh.html

    qx

    Editor: Cám ơn bác qx, đã điểm

  35. Hà Quang đã nói

    Về bài: Giải mã hiện tượng áp vong, ma nhập (VTC).
    Đúng là lại một loạt Bài Thầy bói xem Voi. Viết về Tâm linh mà không có trải nghiệm thực sự về tâm linh thì thiếu sức thuyết phục. PND đã không lý giải được hiện nay các hiện tượng tâm linh phát triển và nở rộ nhiều là vì xã hội mất Niềm tin. PND không thấy được Xã hội đương đại đã bị mất niềm tin, thật giả lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, tiểu nhân đắc chí, quân tử khốn cùng, chân lý thuộc về kẻ mạnh, định hướng dư luận theo kiểu bẻ cong ngọi bút vv…Vả lại đem Khoa học thực nghiệm để giải thích Khoa học Tâm linh có khác gì Thầy bói sờ voi. Chỉ có những ai có trải nghiệm tâm linh thật sự người ta sẽ lặng lẽ thực hiện và sống phúc âm với đời. Việc PND viết bài này cũng chỉ là kiểu Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

    • Khách đã nói

      Giờ người ta xem bói ,quẻ , thỉnh ấn cầu nguyện nhiều ( cả cán bộ đương chức) vì người ta đang mất niềm tin vào XH , nhờ cậy vào đấng tối cao nào đó chỉ dẫn đường.

      • Hà Quang đã nói

        Vâng! Thế giới siêu hình đâu có chỗ cho những kẻ duy vật (nên hiểu là duy vật thực dụng). Hiện nay giả Quân tử nhiều lắm, nói theo dân gian: nhiều như quân Nguyên. Chỉ có một sự thật Nhân nào Qủa nấy. Trời có mắt, các Bạn hãy tin tưởng vào điều đó. Những kẻ bẻ cong ngòi bút (bồi bút) sớm muộn sẽ phải trả giá. Lẽ ra phải viết về các cuộc biểu tình yêu nước thì người ta lại chỉ viết về những vấn đề vô thưởng vô phạt. PND không sợ quả báo ư? Nếu Tôi không nhầm thì PND trước đây có làm cho Viện KHXH Việt Nam (Viện Đông Nam Á)!

  36. Dân đã nói

    Dân ta khổ thật, phía Bắc thì bọn Trung Quốc tập hợp quân ở biên giới hăm he đòi đánh, phía Nam thì cả mấy ngàn đĩa rựa mận, dồi nướng cũng bị cưỡm đi, khổ quá đi mất!

    (Cờ Tây @)

    Các bác thỉnh thoảng phải hài hước tý chứ cứ hùng hục bức xúc thì dễ bị tăng sông, hại não lắm.
    Hài hước, hóm hỉnh là thể hiện sự thông minh.

  37. Khach đã nói

    @ Anh Basam,

    O ben My, Vietnamnet van vo binh thuong anh oi, khong co van de gi ca.

    • sgdo đã nói

      Vietnamnet vô rất khó.
      hvaonline đang phân tích:

      Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được mạng bot net nào khác của stl đang được lệnh DDOS Vietnamnet. Và User-Agent “Accoona-AI-Agent/1.1.2 (aicrawler at accoonabot dot com)” của HTTP GET request của con bot nằm vùng trên máy nạn nhân cũng chưa xác định được.
      Năm ngoái, mẫu: GoogleCrashHandler.exe chính là bot nằm vùng của stl để DDOS VietnamNet.
      Trên máy bạn nào có GoogleCrashHandler.exe vui lòng upload lên giùm để các anh em khác phân tích, kiểm tra. Hoặc bạn cũng có thể dùng Wireshark hay SmartSniff để monitor xem nó connect về đâu lấy thông tin DDOS, đang DDOS bằng HTTP protocol vào website nào ?

      nguồn:http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/390/39641.hva#245051

  38. Dân đã nói

    Thông báo với quốc dân đồng bào một hung tin: nợ nước ngoài của Việt Nam rất lớn.
    Với con số này ở nước khác là nhỏ nhưng với thu nhập chưa tới 1000 đô đầu người (Mỹ 40.000 đô) và nguồn tài nguyên đã được múc bán sạch sẽ thì đây quả là quả bom hạt nhân sẽ giáng xuống đầu người Việt Nam trong tương lai.

    _____________—

    So với GDP 2010, nợ nước ngoài chiếm 42,2%, tăng so với con số 39% của năm 2009 và cao nhất kể từ năm 2006. Con số 42,2% GDP cũng cao hơn nhiều so với mức 38,8% mà Chính phủ dự kiến hồi cuối năm 2010.

    Do dư nợ tăng, tổng lượng tiền mà ngân sách phải dành để trả các đối tác nước ngoài trong năm 2010 là 1,67 tỷ USD (riêng tiền lãi và phí là hơn 616 triệu USD), tăng gần 30% so với con số 1,29 tỷ USD của năm 2009.

    Trong khi đó, theo cảnh bảo của Bộ Tài chính, dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong năm 2010 chỉ còn tương đương 187% tổng dư nợ ngắn hạn, giảm mạnh so với con số 290% và 2.808% của các năm 2009 và 2008.

    Một điểm đáng chú ý khác, theo báo cáo của Bộ Tài chính, là lãi suất vay nợ của Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. Điều này có thể là hệ quả của việc Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cũng như việc uy tín nợ quốc gia bị ảnh hưởng do một số bất ổn của kinh tế vĩ mô và sự kiện Vinashin.

    Hiện Việt Nam vẫn chủ yếu được vay nợ với lãi suất thấp 1 – 2,99% một năm (chiếm khoản 65,5% tổng dư nợ). Tuy nhiên, khoản vay có lãi suất cao từ 6 – 10% một năm trong năm 2010 cũng đã lên tới 1,89 tỷ USD, gấp hơn 2 lần năm 2009. Hiện các chủ nợ chính của Việt Nam vẫn là Nhật Bản, Pháp, ADB, WB… Các chủ nợ này đã nâng lượng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam lên hơn 2 tỷ USD trong năm 2010 (so với con số hơn 1 tỷ USD của năm 2009).

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/viet-nam-no-nuoc-ngoai-32-5-ty-usd/

    • TungDao đã nói

      Về thu nhập và nợ :
      1/Thu nhập :
      Hiện nay với thu nhập GDP chia cho đầu người bình quân là 1.000 USD = 21triệu/12=1.75 triệu/tháng là mức sống của thời lạm phát 22%. Đây là mức sống trung bình của người dân VN.
      Phấn đấu đến 2030 để có thu nhập gấp 3 : 1.75×3=5,25 triệu vnd/tháng, có nghĩa phải làm lụm vất vả không biết theo kiểu gì cho đến 19 năm nữa với kỳ vọng được ngữa mặt với đời. Lúc đó chắc tôi đã đi xa gặp cụ tổ.Tôi nghĩ không cần bình luận thêm.
      Về thu nhập bình quân chỉ nên so sánh với cùng mô hình vì dụ như bình quân đầu người của VN và Bangladesh.
      2/Về nợ :
      Ông Chủ tịch QH đã phân tích ở kỳ họp trước : tổng GDP hiện nay của nước ta khoảng 106 tỉ đô la Mỹ, đến năm 2020 là khoảng 300 tỉ đô la, đạt 700 tỉ đô la vào năm 2030 và từ 1.200 tỉ đô la đến 1.400 tỉ đô la vào năm 2040. Đó là cách ước tính theo tốc độ tăng trưởng GDP giảm dần xuống còn hơn 5%/năm vào các kỳ đó và thu nhập bình quân đầu người hiện nay từ 1.000 đô la/năm sẽ tiến đến 3.000 đô la/năm vào năm 2030.
      Các con số dư nợ Chính phủ hiện nay là chưa đến 50% GDP và đến năm 2020 ước tính sẽ là 150 tỉ đô la. Năm 2030 ước tính dư nợ 300 tỉ, có cả dự án đường sắt cao tốc cũng chỉ chiếm khoảng 1/5 GDP. “Mức dư nợ như thế là làm được”, theo ông Hùng.
      Nợ hiện nay Ô.Hùng tự tính và tự dự báo. Còn trả và trả cách nào cử tri lo vì nhân dân làm chủ tự quyết định.
      Với người dân là nổi lo làm trả nợ nhưng với Ô.Hùng thì vô tư, Chình phủ vô tư vì đã có Ô.Hùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ô.Hùng trúng cử chủ tịch QH, giãi mã được một phần thâm cung bí sử VN.
      Thân.

      • Tantruonghung đã nói

        Các phát biểu của ông NSH trong bất cứ lĩnh vực nào đều rất hài hước.Trong các cơ quan bây giờ có nhiều lãnh đạo như vậy.Không biết họ bắt chước nhau hay tình thế bắt buộc phải phát biểu như vậy.Dân chúng dị ứng với các ông này quá!

  39. [...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  40. Khách đã nói

    Hài hước thật ! người Việt sống trên đất Việt bị công an kiểm tra hộ khẩu. Bị phạt khi chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng…
    Nhưng than ôi ! mấy thằng tàu TRÀN NGẬP làm chui, thì hổng sao !!!! tại sao ??????????????????

    • Dân Thời đã nói

      Vì công dân VN là công dân hạng 2. Còn Tàu khựa là hạng 1.
      Ai “vinh dự” khi cầm hộ chiếu VN khi đi nước ngoài thì cứ “vinh dự” đi. Vì có được đi đâu ra nước ngoài đâu mà thấy – cảm nhận được sự nhục nhã đó, hay thấy mà vờ như ko thấy…

    • Gậy Tầm Vông đã nói

      Bác nói “hổng làm sao” là làm sao? hay bác nói hài :) dzậy…. có khi lại vớ được quả đậm nên chẳng thấy j hết

    • qx đã nói

      Cái đo gọi là “khôn nhà dại chợ”. Ông bà ta nói rồi, nói trước khi đời ta có đảng cơ.

      qx

  41. Khách đã nói

    Thông điệp khác của bác Sinh Hùng? (Hiệu Minh) “Nghĩ đi, rồi nghĩ lại, Tổng Cua thấy không nên cười bác Sinh Hùng. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam không có đồng minh, không có bạn bè, tiềm lực quân sự rất yếu so với Trung Quốc, thì có lẽ mình nên nhẹ giọng đi chút cũng phải”.
    ————————–
    Trong bối cảnh hiện nay, NSH nói như vậy chẵng khác nào hùa theo với ngoại bang khiến bọn xâm lược càng mạnh tay thêm và cũng khiến bạn bè quốc tế ngày càng nghi ngại và xa lánh VN, nhất là ông ấy hiện đang giữ cương vị quan trọng ở đất nước này. Ông ta có quyền không nói những gì không nên nói trong thế nước hiện nay khi lòng dân đang sôi sục vì TQ dàn quân đe dọa ở biên giới. Đừng quên với dã tâm và tham vọng về lãnh thổ, cho dù có qùy lạy thì khựa vẫn tiến hành xâm lược khi tình hình quốc tế có chiều thuận lợi. Nhưng mà nói thật, đây không phải là lần đầu tiên ông ấy ăn nói bạt mạng, chỉ có điều không biết những câu nói bừa bãi về thị trường CK, về ĐSCT và câu nói hùa theo TQ mới đây có mang lại lợi lộc gì cho cá nhân ông ta không? Bọn ”xấu mồm” cho rằng một số quan hiện đang tìm mọi cách để được tại vị sau khi TQ thôn tính VN nên đã có những lời ăn tiếng nói không được lòng dân lắm.

  42. Hung Dung đã nói

    đọc bài “Đi Trên Mảnh Đất Này” của anh Ba điểm tin, mới thấy cái Video của VTV1 là xảo trá. Nhất là cái đoạn ông chủ tịch phường Điện Biên “thay mặt” Cù Huy Cận để tố cáo “CHHV là đứa con mất dạy”. Quí vị hãy đọc bài này di, để thấy tình cảm, truyền thông gia đình cách mạng này là thế nào? có phải giống như cái ông VTV nói không?

  43. Duy Chau đã nói

    Tặng bác Nguyên Ngọc
    Mấy lần đất nước đứng lên
    Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm
    Nằm hoài cũng mỏi bác ơi
    Cho nên đứng hẳn chẳng nằm nữa đâu

  44. nguyen hung đã nói

    Nợ nước ngoài: Một năm tăng gần 4,6 tỷ USD
    http://vneconomy.vn/20110814035449277P0C6/no-nuoc-ngoai-mot-nam-tang-gan-46-ty-usd.htm
    Nhưng trong bản tin chỉ đề cập đến các khõang nợ (chỉ bao gồm nợ Chính phủ trung ương, địa phương và nợ do Chính phủ bảo lãnh)không đề cập đến các khỏan nợ mà các doanh nghiệp nhà nước,các công ty nhà nước vay nợ,hay công trái phiếu mà nhà nước phát hành bắt người dân phải mua,nếu tính đúng tính đủ thì không phải là 4,6 tỷUsd.

  45. TungDao đã nói

    Cơ chế quản lý của Nhà nước ta :
    1986 : Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.
    1992 đến nay : Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
    Đây là quan hệ không thể tách rời của ba nhân tố tạo nên cơ chế chung quản lý toàn bộ xã hội.
    Nguyên lý nhân dân làm chủ, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân do mình bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân luôn được coi là hiển nhiên, song trên thực tế điều đó là hoang tưởng bởi :
    Đảng lãnh đạo đến Nhà nước quản lý và coi việc làm tốt hai khâu này là dẫn tới hệ quả tốt đẹp: nhân dân làm chủ(!).
    Một cơ chế vận hành bao gồm : lãnh đạo ->quản lý ->làm chủ (làm chủ thông qua lãnh đạo) là một cơ chế tự làm, tụ quản lý, tự sai, tự sửa. Một cơ chế duy ý chí, phong kiến và lỗi thời.
    Nhân dân làm chủ trên cơ sở sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự lãnh đạo, quản lý đó phải tuân thủ một nguyên lý tối cao là lợi ích của Đảng cầm quyền và phủ nhận vai trò của nhân dân, nhân dân trở thành cổ máy vận hành hoàn hảo.
    Cơ chế vận hành của một tổ chức : lãnh đạo->quản lý ->kiểm tra.
    Vậy cơ chế phải là : Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân kiểm tra. Đã đến lúc cần nhìn nhận và nhận thức đúng với cơ chế quản lý của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
    Cơ chế không thể là khẩu hiệu mà để vận hành vì vậy với cơ chế thì phải luật hoá cụ thể với tính pháp lý cao mang tính pháp quyền về vai trò của nhân dân làm chủ kiểm tra, kiểm soát.
    Nhân sắp sửa đổi HP, và, trước tình hình đất nước có nhiều chuyển biến với nhiều bức xúc, kiến nghị của dư luận xã hội về quản lý nhà nước. Hy vọng Nhà nước, Chính phủ sẽ có nhiều thay đổi sắp tới vì mục đích xây dựng và tiến lên vững chắc CHXH : dân giàu, nước mạnh, văn minh.

    • khách đã nói

      Tôi mới tham gia diễn đàn 3S và rất trân trọng TungDao, mọi comment của bạn đều là chia sẽ hữu ích.
      Tôi có xem ít bài viết gần đây của bác Tô Hài, Tôi nhớ truyện 3 ngọn nến, sau khi 2 ngọn nến đầu đã cháy hết thì còn mỗi ngọn nến hy vọng.
      Hôm nay, tôi cám ơn TungDao đánh một tiếng chuông hy vọng, tôi tự hỏi bác Tô Hài đã đốt hết bao nhiêu thùng nến hy vọng trong 20 năm cuối đới.
      Vài năm trước tôi nghĩ Ah! phe miền Nam làm nhiều hơn rao giảng lý thuyết đang lên, rồi tôi cũng đốt nến hy vọng về một ít điều tốt đẹp cho đất nước.
      Giờ chẳng lẻ tôi nói thật, khi có điều kiện, tôi góp nến đốt chế độ.

  46. ptvgs533@yahoo.com.vn đã nói

    Đi xa mấy ngày, giờ vô lại , xin hỏi 2 điều:
    1- Có phải một lãnh đạo đã nói rằng hai dân tộc VN và TQ cùng tiến lên CNXH ? Trời! có dân tộc XHCN nữa a ?. Hay là do thằng nào bố láo?.
    2- VTV sáng nay nói về tai nạn giao thông ở Nghệ an, Hà tĩnh.
    Dân trí giống nhau, đường sá giống nhau, mật độ xe lưu thông gần giống nhau, tại sao nơi bị nhiều nơi bị ít ?.
    Phải chăng do hai nguyên nhân sau:
    – Đi qua Sóc trăng, xe nào cũng giảm tốc đúng biển báo, dù bực mình và rất sẵn tiền, hỏi tại sao? trả lời: “Tụi này” không biết “ăn”, cứ lập biên bản và thu bằng lái cú một. À, thực thi pháp luật chứ không làm luật.
    – Cô hồn chết lãng vãng khu đó rất dữ, nhập cả vào học sinh 12 cơ mà, cô hồn sống thì ma túy luôn xúi giục: thà một phút huy hoàng…
    Phải không anh Ba?

  47. Con nít ranh đã nói

    Tội nghiệp quá:
    “Phản đối” hút mật, gấu mẹ giết con rồi tự sát
    http://nld.com.vn/20110814071133457p0c1006/phan-doi-hut-mat-gau-me-giet-con-roi-tu-sat.htm

  48. Hoàng Hà đã nói

    Kính gửi Anh BS!
    Một vấn đề rất thời sự ngoài việc TQ bành trướng biển Đông còn có việc Philipin chuẩn bị xét xử 122 ngư dân Việt Nam.
    Chúng ta, những người yêu nước, cũng nên cùng nhau thể hiện tình cảm đối với những ngư dân này, nhờ có họ mà chính sách “giữ biển” mới thực hiện được.
    Theo tôi, các nhân sĩ, trí thức và những cá nhân có quan tâm cùng kê gọi một hãng luật có danh tiếng tại Việt Nam, am hiểu luật pháp Quốc tế bảo về quyền lợi của 122 ngư dân. Chi phí có thể vận động đóng góp tùy tâm của mỗi người.
    Chúng tôi nghĩ rằng việc này là hết sức cần thiết, là nguồn cảm hứng lan truyền tinh thần yêu nước từ Trái tim đất nước tới mọi vùng Tổ Quốc.
    Mong anh ba và anh em lưu tâm.

    • Khách đã nói

      ABS
      chon loc dum em,
      Thay vai tin va comment khong thuyet phuc

    • Khách đã nói

      Lo tập trung giải quyết với thằng Tàu đi đã, Phi nó cũng là nạn nhân của Tàu như mình, nó tương lai cũng là đồng minh với mình thì giải quyết với nhau dễ thôi. Phi là thằng văn minh chứ không phải như Tàu dã man cướp bóc, đánh đập, bắn,…Các ngư dân đó rồi cũng được về nhà…đi biển tiếp. Đừng có làm phân tán bác ạ

  49. Hồng Hà 123 đã nói

    Xin được nói rõ về bức ảnh mà ABS để trên đầu bản tin hôm nay ,mọi người đang ngồi ngoài hiên của quán cafe LÂM Nguyễn Hữu Huân.Số là thế này,sau khi bị từ chối phục vụ ở cafe sau tượng đài ,chúng tôi tách ra làm hai nhóm,một nhóm có cụ Hải Minh Hằng,Phương Bích Chí Đức…(trong ảnh) đến đấy,nhóm chúng tôi có Gốc Sậy ,Chí Tuyến,hai bạn trẻ từ thành Vinh ra tham gia biểu tình và mấy người nữa thì ra cafe Thủy Tạ,có gặp ABS ở đấy.
    BS: Cám ơn bác. Bổ sung liền.

  50. Khách đã nói

    ….Vào lúc Trung Quốc mới bắt đầu cho chiến đấu cơ J-15 của họ tập bay lên và đáp xuống chiếc tàu sân bay mới hạ thủy, chỉ huy hàng không mẫu hạm Washington David Lausman Mỹ cho biết : « Thông thường, chúng tôi tiến hành khoảng 100 lần cất cánh và hạ cánh mỗi ngày. Đây là công việc mà chúng tôi có thể làm từ ngày này qua ngày khác, vì cần phải thường xuyên huấn luyện. Chính những điều đó tạo nên một hàng không mẫu hạm thực thụ, chứ không phải là cho một con con tàu lớn nổi lên trên biển là xong. »…

  51. ba láp đã nói

    HAG, DLG xù… bảo hiểm xã hội
    Các “đại gia” ở Gia Lai, người mua máy bay, người chi tiền tỷ tài trợ cho thể thao… Thế nhưng cũng chính họ lại “xù” bảo hiểm xã hội của hàng trăm lao động đang hàng ngày tạo ra lợi nhuận cho họ.

    Các “đại gia” nói ở đây là ông chủ của các tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Đức Long Gia Lai (DLG) và Quang Đức.
    http://vietstock.vn/ChannelID/1351/Tin-tuc/197834-hag-dlg-xu-bao-hiem-xa-hoi.aspx

    • nongdanithoc đã nói

      Lấy tiền đó tài trợ vô bổ để đánh bóng tên tuổi ấy mà!

    • Người xưa đã nói

      Có gì lạ đâu.Các cụ đã nói rồi:”không kiệt thì không có, không đểu như chó thì không giàu”.Đừng mong có tư bản từ thiện theo đúng nghĩa của nó.Có người từng ủng hộ nhân dân Nhật bị thiên tai 1triệu đô,nhưng có ai biết công nhân, nhân viên của họ hưởng lương ra sao không?Làm kinh tế còn thủ đoạn gấp trăm lần làm chính trị, vì xét cho cùng đích đến của chính trị cũng là kinh tế mà.

    • Khách đã nói

      Nói chuyện này với đám trọc phú ấy thì phí lời

  52. xuan nguyen đã nói

    “chúng cháu được yêu cầu không phục vụ các bác biểu tình” sao ta không kiện nhỉ, căn cứ pháp luật nào vậy?

    • DOQUOCMINH đã nói

      Đơn kiện gửi lãnh đạo TQ chắc?.

    • danden đã nói

      Xuân Nguyên nói đúng, nhưng không Trúng,
      vì sao ?
      nguởi buôn bán kiếm ăn hôm nay, chẳng sung sướng gì, họ bị ràng buộc, đe nẹt , bao thơ, bởi đủ thứ lệ bất thành văn, do các ông ‘công bộc” của dân – ở cáp hạng thấp nhất-noi gương công bộc cấp cao, thế đầy anh XN ạ!Họ kiện Ai, và Ai xử kiện, hay Họ lại mất thêm, tốn thêm bao thơ cho đám sai nha công bộc của dân, hả anh XN?
      cái mà anh, tôi, chúng ta nên nói, đó là “chửi vào mặt” bọn “đứng ở chỗ bên phố hàng Dầu” , một bọn quá đê tiện, tiêu nhân, khốn nạn, chấp hành mệnh lệnh của bề trên đến không còn tình người…!
      Chúng nó sẽ phải trả giá, vì ông trời có mắt,và luật Nhân Quả luôn tồn tại cùng đất trời từ ngàn năm nay!

    • DzNT đã nói

      Theo nghĩa đen: công an cấm bán nước uống là VÔ LÝ!
      Còn theo nghĩa bóng(của tui), thì tui ủng hộ công an liền: CẤM BÁN NƯỚC!
      ỦNG HỘ! ỦNG HỘ! ỦNG HỘ!…

      • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

        Dạ, em thì nghĩ công an họ muốn “độc quyền bán nước”. Phản đối, phản đối, phản đối.

      • khách đã nói

        “Bán nước” là lợi ích cốt lõi của lợi ích nhóm và “độc quyền” cho nhóm lợi ích.
        … lẫn lộn lẹo lưỡi

    • Khách đã nói

      Kiện ai hả bác ?
      Nó ra chỉ thị hốt người biểu tình mà khi lê tàng_hình họp báo cứ xoen xoét, xoen xoét: em chả, em chả

  53. Bên nhà bác Diện bảo hai hình ảnh anh ba sam đang tác nghiệp là lừa mọi người đấy.Ba Sàm sợ các em yêu nên lừa mọi ngừoi nhé!

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Tôi đã bảo rồi, anh Ba ngoài đời là chị Hai kia. Cái ông Diện mắt cận lồi nên nhìn gà hóa cuốc. Hế hế

  54. DzNT đã nói

    Về đến nhà lúc 5h30 sáng nay, cũng hơi mệt chút xíu nhưng phải mở máy xem hình ảnh về cuộc biểu tình hôm qua chứ háo hức lắm!
    ……………
    Đẹp và hoành tránh quá! Một chuyến đi đầy ý nghĩa với bản thân!

    Hôm qua, trong đoàn biểu tình, có một bác ăn mặc rất giản dị (chắc là từ tỉnh lên) nhưng rất giàu lòng yêu nước, đã nói với nhà cháu khi thấy người đi đường tò mò nhìn đoàn biểu tình, nhiều người khác thì vỗ tay nhưng rồi cũng đi luôn, không tham gia cùng đoàn (tất nhiên nhà cháu thấy cũng có rất nhiều người đã tham gia vào đoàn biểu tình cùng tuần hành phản đối TQ): “NHÌN NHƯ ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA CHÚ CHÁU MÌNH ẤY CHÁU NHỈ”. Một cảm giác buồn trong lòng bác ấy về sự vô cảm của nhiều người đi đường khác, nhưng sau câu nói đó, bác lại hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc!!!!”. Mong sao, những lần sau (nếu có) sẽ có nhiều người yêu nước tham gia cùng đoàn biểu tình hơn.

    Rồi sau khi đoàn biểu tình giải tán, nhà cháu ngồi uống nước với mấy chú, mấy anh trong đoàn biểu tình….Khi chào tạm biệt ra về, hẹn tuần sau gặp lại, một cử chỉ rất hòa đồng của những người tham gia biểu tình là mỗi người góp vào một ít tiền để thanh toán tiền nước (Căm – Pu – Chia). Nhà cháu lần đầu tiên chứng kiến (vì mới đi lần thứ 2) nên cũng hơi ngạc nhiên, rồi nhà cháu nói với mọi người: “Lúc này mà có các chú công an chìm chụp được kiểu ảnh nào thì hay biết mấy, để họ đừng bao giờ hỏi:đi biểu tình ai cho tiền! Mọi người cùng cười vang và ra về.

    Hết phim!

    • chiến sỹ đã nói

      Bạn ơi , lần sau nhớ tự chụp ảnh K ( Chắc nhớ K,B,C) nhé – ai cũng nghèo, ấm lòng lắm !

      • DzNT đã nói

        Hôm sau nhờ bác Chiến Sỹ chụp giúp nhà cháu với, vì nhà cháu mà tự chụp thì trong hình không có ảnh của mình, tiếc lắm!

    • chiến sỹ đã nói

      OK, Mình đi 2 lần rồi bạn à, lần sau mình đem máy nhé ! Lần đầu gặp Bác PVĐ, mình chào , bác hỏi mình làm gì ? mình nói là chiến sỹ…Bác thấy có vẻ hơi nghi nghi …( tóc cắt cua ) vả lại ai cũng bị cuốn vào cuộc nên không nói chuyện nhiều. chúc vui nhé

    • Thành đã nói

      Lúc nào chụp nhớ gọi ẻm, ẻm luôn phục vụ tận tình. Mà chưa có may mắn để được gặp pác DzTN mới bùn.
      Hen lần sau pác nhé!

      • DzNT đã nói

        Nhất trí! Nhất trí!
        Gì chứ đi biểu tình thể hiện tấm lòng của một người con dân Việt với vận mệnh Tổ quốc thì nhà cháu nỏ có chi mô mà phải ngại. Và còn gặp được rất nhiều tấm lòng yêu nước nữa chớ. Hẹn gặp bác Thành nhá.

  55. minhnhi đã nói

    Tôi đã đọc “Cái đêm hôm ấy là đêm gì”của Phùng gia Lộc khi mới đăng trên báo Văn nghệ phải nói không thể tưởng tượng được.Bản thân tác giả phải trốn và nhờ sự che chở của bạn bè sau khi đăng bài ấy

  56. Ngamguihuycan đã nói

    Hai câu hỏi sau biểu tình 14/8
    Câu hỏi 1: Rào cản nào khiến báo chí chính thức tiếp tục im lặng về biểu tình yêu nước ?
    Tôi đã lướt qua các trang báo mạng, chỉ có TN đăng biểu tình tại .. Trung Quốc (đòi dời nhà máy ô nhiễm), tuyệt nhiên không có báo nào đăng biểu tình 14/8 tại hồ Gươm.
    Theo tôi, đây là CÚ ĐẠP vào mặt người biểu tình yêu nước của ngành Truyền Thông, khởi đầu từ thông báo đáng xấu hổ về việc “tụ tập tự phát” của TTXVN, kéo dài cho đến tận bây giờ.
    Ta đã biết CÚ ĐẠP của ngành Công An đã bị dư luận phản đối kịch liệt, và việc truy vấn bằng văn bản của TS NX Diện và một số người khác đã góp phần làm Công An Hà Nội lúng túng và buộc phải nhượng bộ.
    CÚ ĐẠP của ngành Truyền Thông vô hình nhưng thật ra là rất nặng.
    Rất mong dư luận và các nhân sĩ lên tiếng mạnh mẽ để họ sửa lỗi.
    2. Số lượng người biểu tình sao ít thế này ?
    Qua hình ảnh, chúng ta hết sức khâm phục các chiến sĩ biểu tình và người đưa tin đã kiên cường bám trụ, mang lại cho đất nước một sự kiện đẹp đẽ nhất trong năm 2011 .
    Tuy nhiên số lượng khoảng 400 thật sự là ít.
    Đâu rồi các đại biểu quốc hội, HĐND? Đâu rồi nhân sĩ thủ đô? Đâu rồi những người đã sống qua thời kỳ sôi động của chiến tranh 1979? Đâu rồi hàng trăm ngàn công nhân viên, người lao động, sinh viên ?
    Không có điều kiện điều tra xã hội học để biết phần trăm các lý do: không biết tin biểu tình, không biết tin TQ gây hấn, không tán thành biểu tình, sợ các thứ, người thân ngăn cản, không muốn mất thời gian…
    Chỉ biết nhắn nhủ: người Hà Nội hãy đến bờ hồ sáng chủ nhật để đi bộ tăng cường sức khỏe, hô khẩu hiệu để xả stress, và góp một tiếng nói bảo vệ tổ quốc chung.
    Đất nước thật sự cần những bước chân như thế.

    • Khách đã nói

      Ừ nhỉ!!!!

    • phan thanh đã nói

      Nhà bác hỏi Bộ, Sở Phòng quận CA ấy? Hỏi nhà nước này đã nghèo còn chi tiền ra cho lũ vô công rỗi nghè rình mò người yêu nuớc. Tội pham thì bỏ qua, an toàn GT an toàn lao động thì nhắm mắt…Đúng là Bộ Trưởng Bộ CA già trước tuổi nên bị lẩn.

    • nguyen nguyen đã nói

      Các bạn thử cách này nhé : Từ nay đừng chê trách, đừng phê phán các báo “lề phải” nửa, “cầm bằng như không biết mà thôi”.
      Đảm bảo một ngày không xa các báo đó sẽ tự đứng dậy cùng song hành với nhân dân yêu nước. Hãy chờ xem.

  57. anh hung đã nói

    Mỗi lần sửa đổi Hiến pháp, nhân dân và trí thức lại đặt vào đó nhiều hi vọng. Mong rằng những đồng tiền thuế của dân đóng góp trong thời bão giá để nuôi Ủy ban Hiến pháp và Quốc hội làm việc sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, thể hiện qua nỗ lực soạn thảo một bản Hiến pháp dân chủ, vì đất nước, đáp ứng nhu cầu thời đại. Xin mượn hai câu thơ của nhà thơ yêu nước Trần Dần12 thay cho lời nhắn nhủ đến những người có trách nhiệm:

    “Dù quen tay vỗ nợ
    Cũng chớ bao giờ
    vỗ nợ
    NHÂN DÂN!”

    http://ddcvn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:chuyn-dan-lam-hin-phap-x-ngi-va-suy-ngh-v-quy-trinh-sa-hin-phap-nc-ta&catid=45:binhluanquandiem&Itemid=60

    • Khách đã nói

      Ai chủ trì sửa đổi hiến pháp? Nếu cũng vẫn là những lãnh đạo đương chức cộng sản thì họ vẫn phải đưa ra các điều khỏan sao cho có lợi cho sự lãnh đạo của họ thôi. Trừ phi có những cá nhân kiệt xuất xuất hiện như Enxin

    • Khách đã nói

      Dân chủ là cái muốn có phải đấu tranh chứ không xin được, chẳng có thằng đang cầm quyền nào lại tự nguyện giảm bớt quyền lực của nó

  58. anh hung đã nói

    chào anh Ba. vừa lướt web đọc báo, thấy bài này viết về Cha con Cù Huy Cận – Cù Huy Hà Vũ rất hay. Nhờ anh Ba điểm tin cho bà con cùng đọc.
    “Ngày xưa nhà thơ Cù Huy Cận làm bao nhiêu thanh niên say mê những áng thơ mới thì ngày nay Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục nung cháy tinh thần yêu nước của các thanh niên, sinh viên và các nhân sĩ, trí thức Việt Nam.” http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/08/14/di-tren-manh-d%E1%BA%A5t-nay/

  59. Cờ Tây Vạn Tuế đã nói

    Dân ta khổ thật, phía Bắc thì bọn Trung Quốc tập hợp quân ở biên giới hăm he đòi đánh, phía Nam thì cả mấy ngàn đĩa rựa mận, dồi nướng cũng bị cưỡm đi, khổ quá đi mất!

  60. lacdan đã nói

    PHA TAU -DIET HAN
    VIET NAM LA CUA NGUOI NAM

  61. Thành đã nói

    Thay mặt “xóm đợi tem” chúng em, em xin gửi tới ABS và BBT lời cám ơn trân trọng vì đã làm việc một ngày chủ nhật vất vả, cũng xin chúc TTXVH một tuần làm việc mới nhiều thắng lợi mới trong công cuộc “Phá vòng nô lệ” và sức khỏe!

    Em biết hôm nay đến lượt Bác TSG nên em cứ từ từ ạ!

    Editor: Cám ơn bác. Nhưng đâu có nhường vậy được?

    • khach đã nói

      Thưa các bác,

      Mặc dù kiêm tốn bác Ba Sàm gọi thông tấn xã này là Thông Tấn Xã Vĩ Hè nhưng tôi xin đề nghị anh em chúng ta đồng lòng gọi tên là “THÔNG TẤN XÃ NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC hay THÔNG TẤN XÃ NHÂN DÂN mỗi khi đề cập đến thông tấn xã này nghen bà con

      Hy vọng mọi người đồng ý

      • khách đã nói

        Tôi nghĩ “Thông tấn xã vĩa hè” hay TTXVH đã quen dùng, là tên dung dị, thân thương, nghe gần gũi và đã được mọi người chấp nhận.

        Từ các netizen, sự lan tỏa đã ngày càng thêm rộng khắp.
        Các nick như bác Xe ôm, chú Giữ xe chưa chắc là nick giả, tôi biết có người thật, sau một ngày làm lụng, họ nhờ con cháu sợt mạng để nghe ngóng tin tức nước nhà, bằng vốn kiến thức dân giã họ phân biệt được ở đâu có việc làm hại nước, thế nào là tham nhũng vô cùng tận, họ quan tâm vận nước, có phải nước nhà đã hay sắp bị đô hộ,… những tình cảm đậm chất Việt. (Ah, họ hiểu không có tự do báo giấy)
        ….. tôi sẽ viết tiếp

        Một điều nữa, là chính quyền có thể trấn áp, trừng phạt những ai dám cạnh tranh danh xưng “nhân dân” đã bảo hộ độc quyền và cũng sẽ là như vậy với lòng “yêu nước”.

        Cùng các bạn, tôi gởi lời chào mừng ngày mới đến tất cả anh chi em, tôi kính chúc 3S vui khỏe và luôn gặp thuận lợi trong công việc.
        Thân mến.

      • Khách đã nói

        Tôi đề nghị lấy tên là :TRANG CHUYỆN TÌNH NHÂN DÂN
        Vì nhóm từ ” THÔNG TẤN XÔ nghe sao sao ấy,cảm thấy mất niềm tin lắm.

      • A.Chang đã nói

        không đồng ý, tên TTX VH quá hay và phù hợp với hoàn cảnh,

      • Khách đã nói

        Gọi là”Thông tấn xã đa chiều” >>>> TTXĐC được ko nhỉ?

      • khách đã nói

        Chiếm vĩa hè thôi được rồi, khi nào tiếp khách quý thì mua mấy ly trà đá, rồi mượn ghế của bà bán trà ngồi, khỏi tốn tiền thuê mướn mặt bằng, tốn tiền trả hóa đơn điện máy lạnh,…
        đa chiều dễ bị nhiều bcs đã sử dụng vi nghe na ná đa đảng :)

      • XeOm đã nói

        Chào các bác,

        Thấy các bác yêu quý tờ báo của Anh Ba vậy, XO tui cũng thấy vui lắm.

        Thực tình thì đây là công việc rất mệt, tốn thời lượng trên máy và công sức nhiều lắm. Để được 30 tin điểm thì BBT phải đọc và lượt đọc trên 60 tin là chắc. XO cũng có thời gian rất ngắn điểm tin trong khi chờ đợi anh ba đi nhà trẻ về, nên rất hiểu và cảm phúc anh ba và ban biên tập đã duy trì, chắc lọc để chúng ta có bản tin đa chiều đúng nghĩa và sớm nhất.

        Vậy nhưng bbt không một lời than vãn, nội chuyện lọc còm, cái nào nên đưa lên, cái nào không, và đưa làm sao cho kịp thời điểm cũng đã mệt lắm rồi, bbt chỉ cười hề hề vài tiếng, coi như cái mệt đã qua.

        Với XO đây là trang tin hề hề, hơn hẳn rất nhiều trang báo trò hề hiện nay.

        Kính.

  62. mai đã nói

    Chuyến này thử coi tem được không nha ?????????????????

    Editor: Vuột nữa rồi bác ơi. Mai bác canh đúng 2 giờ sáng, giờ VN, sẽ tranh được với bác Xe Ôm.

    • mai đã nói

      thôi để MAI, phen này phải đổi nick khác, nick này cứ hẹn …kiếp sau hoài, híc…

    • nthuydu đã nói

      2H kem 15 ma cung vuot nua chu bao 2h , hic hic
      nhin hinh moi nguoi di bieu tinh thay xuc dong muon khoc ,o xa qua chi biet nguyen cau va chuc cac ban binh yen
      thuong qua Viet Nam

  63. XeOm đã nói

    Hội tem kéo về :)

    Chúc bà con một tuần mới thật nhiều sảng khoái và hạnh phúc trên quê hương của mình.

    Editor: Các hội viên khác của hội tem đang bận đọc tin, không thấy, bác XO hôm nay lại trúng tem nữa rồi.

    • XeOm đã nói

      Hội viên XO xin nhận giải của Anh Ba ạ. Xin cám ơn. :D

      Chúc hội có thật nhiều thành viên, nhiều niềm vui trong công việc, cuộc sống và gia đình.

      Editor: Phát giải cho bác đây: 1 chuyến dạo phố SG vào sáng Chủ Nhật tới. :-)

    • Thành đã nói

      Hai quả bom nguyên tử có làm cho Bác XO vui không?
      Em thì vui rồi, bởi đó lại không phải là nhà máy điện hạt nhân. Hè Hề!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s