Tin thứ Bảy, 13-08-2011
Posted by basamnews on 13/08/2011
Tin thứ Bảy, 13-08-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Bản đồ có đường lưỡi bò lại xuất hiện trong tạp chí khoa học The American Association
for the Advancement of Science – AAAS – một tổ chức khoa học nổi tiếng, có trụ sở tại Washington D.C. Được biết, người cho ra tài liệu có bản đồ đường lưỡi bò là GS Xizhe Peng, ông này hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số của Đại học Phục Đán, Thượng Hải. Đây là địa chỉ email của ông Xizhe Peng: xzpeng@fudan.edu.cn. Ngoài AAAS, ông GS này còn tham gia nhiều tổ chức, quỹ nghiên cứu khác, như Quỹ Dân số Thế giới WPF.
- LẤY LẠI HOÀNG SA: BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH — (Huỳnh Ngọc Chênh) “Sau phát biểu của chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng ‘Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội’. Các đc TQ bèn ngộ ra. Cả hai không gây hấn với nhau nữa mà bắt tay nhau cùng ra sức dẹp yên cái đám diễn biến hòa bình, cái đám đa nguyên đa đảng mà nước nào cũng có. … Sau khi yên ổn, TQ, VN và Bắc Triều Tiên (nước nầy đã dẹp sạch đám phản động từ lâu rồi nhưng đứng lại chờ 2 ông anh) cùng dắt tay nhau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, rồi bước vào thế giới cộng sản đại đồng”.
- Độc giả méc bài hát về Hoa hậu biểu tình, giữ gìn biển, đảo Trịnh Kim Tiến, rất cảm động, sáng tác và trình bày: Dzuy Linh. “Từ phương xa ngăn cách mấy đại dương/ Thấy áo em bay giữa cờ gió lộng/ Xin nghiêng mình tặng em nhành Nguyệt Quế/ Viết bài ca tặng em – Người con gái Việt Nam!“
- Hiệu ứng ngược của một phóng sự thiếu trình độ — (RFA) “…đại tá Nguyễn Văn Tuyên cũng đã viết: ‘Phải chăng họ định tiêu hủy và răn đe mọi người từ nay không được viết phản ánh sự thật? Họ muốn che đậy để bảo vệ sự tồi tệ tiêu cực đang làm băng hoại xã hội, đang làm cho chính tổ chức Đảng bị hủy hoại bởi những thói hư tật xấu, bởi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, bè phái theo các nhóm lợi ích… tạo nên một thực trạng đáng lo ngại là sự khủng hoảng lòng tin của nhân dân’.”
Nhân đây BS xin nhắc: bữa giao ban báo chí thứ Ba vừa rồi, cả Ban và Bộ đều khen ngợi cái phóng sự nầy của VTV1 và yêu cầu 10 báo mạng có mục video phải đưa lại, vậy mà sao tới bữa nay chưa thấy có là sao? Sao không noi gương BS đưa ngay trong đêm VTV1 cho nó lên sóng? Mà nhớ là khi đưa lên cũng phải để cả những lời bình nhiều chiều của độc giả đó nha. Như vậy mới là quán triệt đường lối thông tin tuyên truyền của đảng, biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân.
- Nhanh Như Chớp (Đinh Tấn Lực) “Nguyễn Đức Nhanh, qua cuộc họp báo ‘lịch sử’ ngày 2/8/11, cũng đã bất ngờ giật giải quán quân xạ thủ ‘nhất tiễn xuyên sát tam tứ điêu’, một mũi tên bắn xỏ xâu 3-4 chim cùng lúc”. Có thể tới một ngày nào đó, bác ĐTH chợt thấy tự hào rằng từng có một người cùng họ, cùng “nghề” với mình, có một bài viết hay đến thế.
- Thanh Nam: BIỂU TÌNH TRÊN PHỐ “CÒM” (Quê choa) “Thời khắc lịch sử – chính xác là như vậy khi những người anh hùng ở trận chiến Hoàng sa, Trường sa đã cùng sánh vai nhau trong một đội ngũ, đồng hành với những người dân yêu nước đi biểu tình chống quân Trung quốc xâm lược. Cho đến tận lúc này, nước mắt tôi vẫn trào dâng lên mỗi khi nhớ về thời khắc lịch sử đó. Dù có ai đã cố tình quên các anh nhưng lịch sử dân tộc Việt nam cùng với những người dân yêu nước mãi luôn luôn nhớ“.
- Hoan hô Quân đội ND cũng đã đăng lại bài này của Thanh niên (như lời BS từng nhắc là nếu không có nổi bài vở chống tụi Tàu bành trướng thì xin lại bài từ báo khác): – Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: Kỳ 2: Sức ép và phản ứng. 2 kỳ nữa: – Kỳ 1 – Cuộc tranh chấp phức tạp và – Kỳ 3: Sử liệu Trung Quốc nói gì?
- Nắng Phục Sinh và những ngày chủ nhật…(TTXVA). “Biết bao ngư dân mình đã và đang bị tàn sát trên biển, hàng vạn thước núi, tấc sông đã nằm trong tay giặc, hằng ngàn nô lệ Việt Nam đã bị bán đi, bạn bè anh đang nằm trong lao tù chỉ vì tuyên xưng Đạo Lý Viêt Nam. Anh không thể lặng yên trước những nghiệt ngã như thế ! Và không thể đớn hèn với Tuổi Trẻ của anh hôm nay!”
- Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội thắp nến cầu nguyện cho những người bị bắt giữ — (Người buôn gió). “Hiện nay chưa có tin tức gì về những người bị bắt, bắt vì tội gì, do ai, giam ở đâu ? Những lo âu của thân nhân những người bị bắt trở nên bức xúc trước thông tin mịt mờ về số phận con em họ.“
- Thông cáo báo chí của Truyền thông Chúa Cứu thế về việc các CTV bị bắt trái pháp luật — (NVCL). “Truyền thông Chúa Cứu thế đã ra thông cáo báo chí về việc nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ các thành viên của mình bằng hình thức khủng bố bí mật trái pháp luật một số thành viên, CTV của mình.”
- Cử tri đề nghị tăng cường sức mạnh quân sự (TN).
- Trung Quốc không có quyền sở hữu biển Đông (SGTT).
- Sự cố biển có thể xấu do Bắc Kinh không chắc, không tĩnh (TVN/Lowy Institute).
- VN mua tên lửa phòng thủ của Nga — (BBC). – Russian Arms Maker Bypasses State Export Trader, Kommersant Says (Bloomberg). – Venta de misiles Bastión a Vietnam amenaza al monopolio de Rosoboronexport según prensa (RiaNovosti). “Una fuente de la Administración Presidencial confirmó que la transacción cuenta con el visto bueno de Medvédev.” Một nguồn tin trong chính quyền tổng thống xác nhận rằng, giao dịch có sự chấp thuận của Tổng thống Medvedev.
- Hải quân Mỹ sẽ biểu dương lực lượng tại Philippines đánh dấu 60 năm hiệp ước phòng
thủ Mỹ – Phi — (RFI). “Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Harry K. Thomas Jr. đã nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ liên quan đến Biển Đông… ‘Hoa Kỳ là một đồng minh đã kết ước từ lâu với Philippines. Hai bên đang là và vẫn sẽ là đối tác chiến lược của nhau’.” – US show of force to mark 60th year of defense pact (ABS CBN). “The United States is a longstanding treaty ally of the Philippines. We are a strategic partner and we will remain that way.”
- Tân Tây Lan hỗ trợ lập trường của Philippine trong vấn đề Trường Sa: New Zealand backs Philippine position on Spratlys (Inquirer Global Nation). Hu hu…Còn Việt Nam, ta có chính nghĩa sao không thấy nước nào đứng hỗ trợ ta vậy? Hay chắc tại ta có chính sách “Ba Không”, đã đủ để giữ gìn biển, đảo rồi?
- Trung Quốc : Âm thầm hạ thủy tàu sân bay cho một tham vọng lớn — (RFI). – Tokyo yêu cầu Bắc Kinh giải thích lý do trang bị tàu sân bay — (RFI). – Japan calls for China to explain aircraft carrier (Strait Times). “‘As an aircraft carrier, it is of a highly maneuverable and offensive nature. We want China to explain the reasons why it needs it,’ Toshimi Kitazawa told reporters.” Tạm dịch: Bộ trưởng Toshimi Kitazawa nói với báo chí: ‘Tàu sân bay là loại khí tài hùng mạnh và có đặc tính tấn công, nên chúng tôi muốn Trung Quốc giải thích vì sao cần phải có tàu sân bay’.
- Varyag – số phận con tàu sân bay mồ côi (VNN/TIME). – Thử tàu sân bay, Trung Quốc ra lệnh cấm tàu thuyền, kiểm soát vô tuyến (GDVN). – Hàn Quốc sẽ đối phó thế nào với tàu sân bay Trung Quốc? (ĐV/Chosun Ilbo).
- Hải quân Trung Quốc lên đường: China’s Navy Sets Sail (Investors Business Daily). “Beijing’s goal is to secure the waters from Japan’s home islands, along the Ryukyu chain, through Taiwan and to the Strait of Malacca, encompassing the South China Sea.” Tạm dịch: Mục tiêu của Bắc Kinh là để bảo vệ vùng biển từ các hòn đảo của Nhật Bản, dọc theo chuỗi đảo Ryukyu, đi qua Đài Loan và eo biển Malacca, bao gồm vùng biển Đông.
- Tân Hoa xã – Tàu sân bay của Trung Quốc không là nguồn gốc gây c
ăng thẳng trong tương lai: China’s future aircraft carrier no source of tension (Xin Hua Net). Báo Pakistan thì, tàu sân bay của Trung Quốc để bảo vệ biển Đông: Aircraft carrier to protect South China Sea (Pakistan Observer). Còn Nhân dân Nhật báo: Thông tin sai lệch về tàu sân bay Trung Quốc vẫn còn dai dẳng: Misinformation persists over China’s aircraft carrier (People’s Daily Online).
- Trung Quốc nâng cao nhận thức về đại dương: China heightens ocean awareness (People’s Daily Online). Bài ca ngợi Trịnh Hòa có công thám hiểm đại dương để bây giờ TQ “vươn ra biển lớn”.
- Tham vọng của Trung Quốc trên biển: China’s maritime ambition (Express Buzz). “China is presently pre-occupied with developments in the East and South China Seas, and to ‘recover’ sovereignty over large parts of these waters and establish dominance over this maritime territory of its interest. It, however, continues to harbour ambitions in the Indian Ocean.” Tạm dịch: Trung Quốc hiện đang bận rộn với các phát triển trong vùng biển Hoa Đông và biển Đông, và ‘khôi phục’ chủ quyền đối với phần lớn vùng biển này và thiết lập sự thống trị đối với lãnh hải mà họ quan tâm. Tuy nhiên, họ tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng ở Ấn Độ Dương.
- Chiến thuật an ninh ở châu Á: Security Strategy In Asia (Voice of America).
- The Pakistan-Chi
na spat that wasn’t (Afpak).
<- AICHR đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ nhân quyền? — (RFA).
- Bùi Tín: Xã hội dân sự lừng lững tiến bước — (VOA’s blog).
- Trần Vinh Dự: Những thách thức của chính phủ mới — (VOA’s blog).
- Thoát Trung Luận — (Giáp Văn). “Hãy tỉnh cơn mê, dứt cơn mộng mị! Hãy từ bỏ chất gây nghiện chầu về Trung Quốc! Hãy cởi bỏ tấm khăn bịt mắt! Hãy vứt sợi dây đang trói tay, trói chân, tròng cổ, tròng đầu! Hãy trở về với di lệnh của tổ tiên: Thoát Trung hay là chết!“
- Bùi Quang Minh: Không có sự phát triển nào đi trước tự do (Bùi Quang Minh Facebook/ TC Phía trước).
- Lê Diễn Đức: Cộng sản, hậu cộng sản, hai thể chế, hai cách ứng xử với đối lập chính trị (RFA’s blog) “An ninh chìm, nổi đông đúc, từ trong ra ngoài, đã thô bạo theo dõi, kiểm tra người tới dự lễ tang, ngang ngược bỏ dòng chữ “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ” trên băng rôn của các vòng hoa viếng, thay vào đó băng rôn khác được chuẩn bị sẵn với dòng chữ “Kính viếng ông Trần Độ”, trừ vòng hoa duy nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì đại tá Huyên, thư ký của tướng Giáp đã phản đối quyết liệt và gọi điện thoại cho thượng cấp can thiệp. Nhưng như thế cũng chưa đủ. Sau lễ tang, có khoảng trên 200 vòng hoa thì chỉ 7 vòng của gia đình và của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được để lại băng chữ, còn lại bao nhiêu của khách bị bóc ruột hết!”.
- Ông Trương Tấn Sang lo về lương giá — (BBC) “Tuy nhiên hiện chưa rõ đây chỉ là một cách nói chung chung thường nghe được từ các lãnh đạo Việt Nam khi gặp dân, hay là một chủ trương của ông Sang ở cương vị mới. Bản thân ông không phải là Chủ tịch Quốc hội, chức vụ rơi vào tay ông Nguyễn Sinh Hùng và việc đưa ra các cải cách kinh tế lại thuộc quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.
- TS.Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội: “Để dân tin lời hứa của Chính phủ” (Kỳ 2) (Tầm nhìn).
- Nên để báo chí tiếp cận bản kê khai tài sản (PLTP).
- BÀ RỊA-VŨNG TÀU: Khai trừ đảng quyền giám đốc Ngân hàng NN&PTNT dùng bằng giả (PLTP).
- Lao động Trung Quốc đe dọa an ninh Việt Nam — (RFA). – Buộc xuất cảnh lao động Trung Quốc không phép (TN). – Cà Mau ‘sẽ xử lý công nhân Trung Quốc’ — (BBC).
- Truy tố thêm một viên chức cao cấp Úc trong Xì-căng-đan in tiền Polymer — (RFA).=>
- Những diễn viên mới trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc: New Foreign Policy Actors in China (SIPRI Report)
- Trung Quốc kết án 5 năm tù một nhà đấu tranh nhân quyền — (RFI) “Bà Vương Lệ Hồng, 55 tuổi, từng tham gia vào phong trào đòi dân chủ tại Thiên An Môn hồi năm 1989. Sau đó, bà còn là người luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực người dân oan, kêu gọi chính quyền độc đảng ở Trung Quốc phải cải cách”.
- Brahma Chellaney – Bạo loạn sắc tộc ở Trung Quốc — (Phạm Nguyên Trường). – Brahma Chellaney: NHỮNG BẤT ỔN SẮC TỘC TRUNG HOA — (BS Hồ Hải). – Trung Quốc : hàng nghìn người biểu tình chống công an tại tỉnh Quý Châu — (RFI). – Trung Quốc: Dân đập phá xe công (NLĐ). – Dân TQ đụng độ với chính quyền vì đỗ xe — (BBC).
- Mùa thu của con người huyền thoại-Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Kỳ 5, 6, 7) — (Cu làng cát).
13h30′:
- Cù Huy Hà Vũ, người không tầm thường — (DLB).
- Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Cần một chiến lược trong tuyên truyền về chủ quyền biển đảo (ĐĐK).
- Dân Biểu Ed Royce Họp Báo Vận Động Cho Dự Luật 352: Giải Pháp Để Ngăn Chận Trung Quốc Chiếm Biển Đông — (Việt báo).
- Trăm năm tàu sân bay trên Thái Bình Dương – Kỳ 2: Truyền thống hải quân Nhật (TT).
- Siêu hạm mồ côi và “sức mạnh cơ bắp hàng hải” TQ tại biển Đông (GDVN). – Trung Quốc thử siêu hạm, Bắc Kinh và Tokyo liên tục lời qua tiếng lại. – Báo Hongkong: Thi Lang sẽ triển khai ở đảo Hải Nam (TQ).
- Viện chiến lược Mỹ “mổ xẻ” tàu sân bay Trung Quốc (BĐ/CSIS – Bee).
- Vụ lao động TQ không phép: Pháp luật chưa được thực thi (TT).
- Có hiện tượng thương mại hóa trong khen thưởng cấp nhà nước (TT).
- Vụ chủ tịch xã bạo hành dân: Ủy ban kiểm tra vào cuộc (TN).
- Đào tạo 3.000 cán bộ, công chức ở nước ngoài (VNN).
- Hội nghị Quân ủy TW kiện toàn nhân sự khóa mới (TTXVN).
20h20′:
- Được và mất khi đi biểu tình — (DLB).
- Vì sao tôi quan tâm chính trị? — (DLB).
- Nguy à! Pháp triệu tập đại sứ Việt Nam, đòi thả ông Phạm Minh Hoàng — (NV). – Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng — (RFI).”Phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Pháp Christine Pages hôm qua thông báo là đại sứ Việt Nam tại Paris Dương Chí Dũng đã được tiếp hôm thứ 5 (11/8) tại Bộ Ngoại giao, để nghe phía Pháp bày tỏ mối quan ngại về việc kết án tù giáo sư Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, mang hai quốc tịch Pháp – Việt.” Làm công dân ở xứ “thực dân”, “đế quốc” kể ra có khác!
- Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ — (BBC).
- Báo Trung Quốc: Dùng tàu sân bay để giải quyết tranh chấp biển (GDVN). – Trung Quốc ‘thử chiến đấu cơ trên tàu sân bay’ (VNE).
- Trung Quốc bắt tay Ukraine chế tạo máy bay quân sự (VTC).
- Trung Quốc công bố “Sách trắng ngoại giao 2011”, mời nhiều nước ASEAN (GDVN).
- Chưa bao người Nhật ‘ghét’ TQ nhiều như hiện nay (DDV).
- Nhiều giặc! (Hải quan Online). “Ngày nay, chính quyền được củng cố, từ cấp xã, phường trở lên, đội ngũ cán bộ với số lượng nhiều, thế mà lĩnh vực nào cũng có giặc.” Ô hay! Nói chi lạ? Chính vì nhiều thế nên mới (thành) nhiều giặc. Hề hề! Và … còn thiếu một thứ giặc ghê gớm nguy hiểm nhất, “quốc tặc”, đang đầy nhóc ra đó.
- Góc tối Cái Tàu (TP) “từ tháng 7-2008, Cty Cổ phần Khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn- Trung Quốc (WEC) trúng thầu xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau. Ban quản lý Cụm dự án khí- điện- đạm Cà Mau cho biết, hiện tại Nhà máy đạm Cà Mau đang có 3.780 người làm việc, trong đó, lao động người Trung Quốc 1.733 người nhưng hơn 1.000 người không phép”.
- GS Nguyễn Lân Dũng: “Nếu chúng tôi được tin thì…” (Bee) “Nếu Tổng bí thư và các nhà lãnh đạo khác tin vào tập thể từng Hội và tin vào một số trí thức tiêu biểu mà Đảng và Nhà nước đã có điều kiện theo dõi trong hơn nửa thế kỷ qua, tôi tin rằng chúng ta sẽ tránh vấp phải nhiều thiếu xót rất đáng tiếc về kinh tế xã hội trong những năm qua”. – GS Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam: Là trí thức, chúng tôi có tư duy độc lập, sáng tạo.
- Trung Quốc triển khai đội chống khủng bố tinh nhuệ đến Tân Cương (DTV/Chinadaily, AFP).
KINH TẾ
<- Phải kiểm toán xăng dầu! (NLĐ). – Công khai việc điều hành giá xăng dầu (PLTP). – Chưa giảm giá xăng dầu (TN).
- Quản lý vàng: Rối như tơ vò (NLĐ). – Vàng nhấp nhổm, tiền vào túi ai? (PLTP).
- Nhật Bản cho Việt Nam vay 95 triệu đôla để xây nhà máy nhiệt điện — (VOA).
- Trái phiếu Mỹ : Con dao hai lưỡi đối với Bắc Kinh — (RFI).
- Các ngân hàng châu Á cảnh giác trước khủng hoảng nợ của châu Âu — (RFI).
- Chính phủ Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng năm 2011-2012 xuống
0,5% — (RFI).
- Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng giá trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay — (RFI). =>
- Trung Quốc: Công bố báo cáo tai nạn tàu cao tốc (PLTP). – 54 tàu cao tốc tuyến Bắc Kinh-Thượng Hải bị thu hồi để kiểm tra kỹ thuật — (RFI).
- Bộ Tài chính lý giải chưa giảm giá xăng dầu (VEF).
- Khu phần mềm tập trung: Chưa là đầu kéo công nghiệp dịch vụ (SGTT).
- Thừa công suất, xe máy nội ngắc ngoải (VEF).
- Nguyên do náo loạn thị trường, và viễn ảnh kinh tế Mỹ — (RFA).
- Người Trung Quốc có cần nhất thế giới không? (TVN) “Giờ đây đông đảo người dân Trung Quốc đang khẩn khoản đòi hỏi: “Chúng tôi không cần nhất thế giới, chúng tôi chỉ cần an toàn tính mạng con người!”.
13h30′:
- Đầu cơ tài chính: Ngân hàng sai về bản chất (Tầm nhìn).
- Nhà thu nhập thấp: Đăng ký nhiều mà thực hiện ít (TTXVN).
- Khó khăn sẽ giúp thị trường BĐS tự sàng lọc (NĐT). Cần đánh giá NGHIÊM TÚC việc doanh nghiệp BĐS trong nước bán dự án cho đối tác nước ngoài. Tương tự việc “Ai trồng khoai đất này”.
- Vì sao vàng loạn giá còn xăng dầu lại trơ ì đứng giá cao? (Stockbiz). Các doanh nghiệp đều chỉ nhằm thu lợi nhuận về mình. Nhà nước chưa có chiến lược hay một kế hoạch cụ thể dài hạn nào.
- Quy chuẩn trạm xăng dầu “trên trời”? (TT&VH) “Một nhà quản lý không ngần ngại nhận xét rằng: “Bộ Xây dựng như ngồi “trên mây”, vẽ ra quy định như những trạm xăng ở… Liên Xô, cách xa nhà dân 100 mét, nội thành mình làm sao làm như vậy được?! Thực tế, đa số trạm xăng có trước giải phóng, do đô thị hóa nên xuất hiện trung tâm thương mại, trường học nằm kế bên rồi nói trạm xăng vi phạm và bắt người ta dẹp hết. Vậy nó không sát thực tế của thành phố. Nếu mà đóng cửa hết 113 cây xăng này thì người ta sẽ trữ xăng ở trong nhà, còn nguy hiểm hơn”.
- Cuối năm, đồng Việt Nam tiếp tục mất giá? (VnMedia).
- Phát hiện 33 mỏ than bùn, với trữ lượng trên 134.000 tấn (CAND).
- Tàu cao tốc Trung Quốc tai nạn do thiết kế (VNE). – Trung Quốc chưa tắt tham vọng đường sắt cao tốc (TT&VH).
20h20′:
- Tường trình từ vùng đất giàu khoáng sản: – Bài 1: Được ít, mất nhiều; – Bài 2: Ngàn thước lên cao, ngàn thước lún; – Bài cuối: Không có chọn lựa nào khác! “…khoáng sản do mình quản lý, địa bàn, đất đai, pháp lý ở đất Hà Giang là của Việt Nam, nhưng chỉ vì không có tiền để đầu tư nhà máy, nhưng lại phải tuân thủ chuyện làm ăn theo luật quốc tế, do đã lỡ ký kết những khoản rất ư sơ hở mà không nhìn thấy ngay từ đầu, nên phải chịu thua trên sân nhà”.
- Nguyên Phó Thủ tướng nhận là “tội đồ” trong đầu tư công (TVN/TBKTSG).
- Vietsovpetro một ngày hạ thuỷ 2 giàn khai thác dầu khí xem lại tin Việt Nam tự đóng mới giàn khai thác trên biển (Lao động)
- Việt Nam sắp có cảng hàng không quốc tế ‘khủng’ (ĐV).
- Thuốc nội – chật vật tìm lối (TTCT).
- Tâm lý bầy đàn: Mồi ngon cho ‘cá mập’ vàng (VEF).
- Hậu họa nợ công và bài học từ “lưỡi dao” S&P! (VnEconomy).
- Trung Quốc, ASEAN thống nhất sử dụng nội tệ (Bee).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Hội Kiều học Việt Nam ra đời: Quy tụ người Việt Nam yêu Truyện Kiều (CATP).
- Ðọc lại Truyện Kiều để yêu thêm tiếng Việt — (NV).
- Nhà văn trào lộng Pháp Jean-Louis Fournier: Người đàn ông có hai ngày tận thế (NLĐ).
- “Sân khấu học đường”: Gian nan trồng quả ngọt! (TQ).
- Quốc Phương: Dòng văn học nông thôn ‘vẫn có giá trị’ — (BBC).
- Biệt tài xếp đá ở Trường Lũy (VNN).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Mong chờ (TT&VH).
- Nạn chảy máu cổ vật Trung Hoa (SGTT).
- Chuyện đau lòng một kiện tướng bị tâm thần (VNN).
13h30′:
- Chuyện “tiền hậu bất nhất” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (VnMedia). – Về công tác xét tặng Giải thưởng, Danh hiệu năm 2011: Dư luận chia sẻ vì đó là công việc phức tạp (VH).
- Nghệ sĩ Hồng Sơn đã ra đi (TN). – Giới nghệ sĩ sốc trước sự ra đi của diễn viên Hồng Sơn (VNN).
- Sản xuất cả máy bay để đốt mùa Vu lan (VNN). – ‘Đốt’ cả ôsin phục vụ bố mẹ dưới cõi âm. Trên VTV2 8g tối qua, quan chức quản lý văn hóa bảo sẽ không đóng “ấn đền Trần” trên vải mà CẢI TIẾN đóng trên giấy, để khi “Hóa” không gây ô nhiễm…
- Siu Black: “Ở Việt Nam chẳng có ai xứng tầm là Diva” (LĐ).
- Di tích lịch sử Lam Kinh dấu ấn xưa (VOV).
- Lần đầu tiên phát hiện dấu tích lúa nếp nương râu dài thời Đông Sơn (Tầm nhìn).
- VTC phát sóng Giải ngoại hạng Anh trên kênh quảng bá (Lao động).
20h20′:
- CHÙM BÀI VỀ VU LAN GỬI TẶNG CHƯ VỊ ĐỘC GIẢ — (Nguyễn Xuân Diện).
- Dịch giả Đinh Hồng Phúc: Trót mang nghiệp dịch vào thân” (SGTT).
- Diễn viên Hồng Sơn: từ ma tuý đến… “ma làng” (TVN).
- Lý tưởng lớn đã tìm ra biển lớn (VNN)
- Sành điệu sắm Iphone 4 cho người cõi âm (TQ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
<=- Lộ trình hợp lý cho tuyển sinh đại học (TT).
- Khắc phục lớp bán trú tiểu học ba trong một (PLTP).
- Có nên sợ gây mê toàn phần ? — (RFI).
- Nước Đức và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam (Phía trước).
- Phải chăng, trường ngoài công lập đang nhắm sai đối tượng? (GDVN).
- 29 hay 33 chữ cái? (TT&VH).
- Cha mẹ học sinh đóng góp đầu năm học: Phải là tự nguyện (TP).
13h30′:
- NV Nguyên Ngọc: Bộ GD tìm mọi cách bảo vệ “nồi cơm” của trường công! (GDVN).
- “Tiếp tục đổi mới cơ chế cho lĩnh vực khoa học – công nghệ” (Đất Việt). Đáng ra phải giật câu này (của tân bộ trưởng) làm tai-tồ: “Chắc chắn cần phải có sự đổi mới đột phá về chế độ chính sách đối với các nhà khoa học .”
- Giời ạ, tại sao lại không học sử? (TT&VH) “Đến câu nói của một vị quan chức rằng kết quả môn sử như thế trong một kỳ thi có tính phân loại cao là bình thường, thì nhiều người bình luận lắm. Đến lúc một vị khác, cũng hữu trách trong sự việc, nhưng là theo kiểu khác, lên tiếng đề nghị hay là trả lương 3.000 đô để các em thích học sử hơn, thì dân tình băn khoăn lắm”.
- Để du học không là “chảy máu” chất xám và ngoại tệ (LĐ).
20h20′:
- Đôi vợ chồng thương binh mù nuôi 5 con đại học (DT).
- Cô học trò mồ côi đậu hai trường ĐH (Dân trí).
- Viện Toán cao cấp được mời về Khu công nghệ Hòa Lạc (VNE).
- Trái đất vẫn tồn tại khi không có Mặt trăng (VNN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại: Ông Nguyễn Văn Tâm có dấu hiệu che giấu tội phạm (NLĐ). – Vụ đốt nhà báo: Nguyễn Văn Tâm bị khai trừ Đảng (Bee).
- Vụ đắm thuyền trên sông Đà: Tìm thấy xác nạn nhân thứ ba (NLĐ).
- “Bẫy điện chết người” rồi giấu xác phi tang (PLTP).
- Một thanh niên chết trong nhà tạm giữ (NLĐ).
- Liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến: Chia tài sản ra sao? (NLĐ). “Ông Jimmy Trần sở hữu khoảng 50.000 USD, còn lại thuộc về bà Đặng Thị Hoàng Yến“
- Vụ án Nông trường sông Hậu: Bà Trần Ngọc Sương có nhiều sai phạm (NLĐ).
- Đổi ti vi lấy… kiếp ăn mày! (NLĐ).
- Bắt cóc trẻ em trắng trợn tại Đồng Hới (TT).
- ‘Nói chuyện’ với vong linh thai nhi vô tội (ĐV).
- Ngăn chặn nạn canh tác… cần sa (TN).
- Tiến sĩ Đào Trọng Tứ: Thận trọng với thủy điện (NLĐ). – Cần “nhạc trưởng” quản lý hàng chục thủy điện sông Đồng Nai (Bee).
13h30′:
- QUẢNG BÌNH – Vụ bé trai bị bắt cóc: Tự giải thoát tìm đường về nhà (NLĐ).
- UBND tỉnh Đồng Nai hứa xử nghiêm vụ Sonadezi (TN).
- Nhà tái định cư mới ở đã xuống cấp (VNE).
- Nạo phá thai: Hươu phải được chỉ đường (NĐT).
- Cơn lốc săn lùng “thần dược” nấm lim xanh (VTC).
- “Chúng tôi đang kiếm bát cháo, ông đừng hất đi” (Bee.net). Than từ các lò “than thổ phỉ” được tiêu thụ ở đâu, để “Than tặc” ngang nhiên thách thức cả chính quyền?
- Gần 200 nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ bị thu hồi (VnMedia). Hà Nội từng quyết tâm ” - Nhà siêu mỏng, siêu méo: “Xử” triệt để trước ngày 5/4“, nay lại ” phấn đấu đến cuối năm 2011 sẽ “trảm” hết số nhà siêu mỏng siêu méo trên địa bàn thành phố. “
- Xe ôtô tải chở 6 tấn gỗ sưa đỏ không rõ nguồn gốc (CAND).
- Malaysia truy quét người lao động bất hợp pháp (TTXVN). Còn ta thì: “Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thanh Hòa đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH Cà Mau kiểm tra, nếu lao động không đủ điều kiện thì phải hướng dẫn chủ đầu tư để họ hoàn tất thủ tục“.
20h20′:
- Đề nghị Bộ GTVT ứng vốn nâng cấp đường vận chuyển bauxite (TN).
- Doanh nhân xây chùa, tụng kinh (VNN).
- Chuyển nhượng đất nông nghiệp – phiên bản mới chủ nghĩa đế quốc (TQ).
- Côn đồ đánh người hàng loạt, một người chết (DV).
- Bị lâm tặc vây đánh, 2 kiểm lâm nhập viện (VOV).
QUỐC TẾ
- Syria trấn áp mạnh tay người biểu tình — (BBC). – Số người chết gia tăng trong các cuộc biểu tình ở Syria — (VOA). – Sức ép của Tây Phương ngày càng g
ia tăng trên chính quyền Syria — (RFI). – Tổng thư ký LHQ quan ngại về số thường dân thiệt mạng ở Libya — (VOA). =>
- Thủ tướng Anh công bố biện pháp chống bạo loạn — (VOA). – Anh thiệt hại 323 triệu USD do bạo loạn (NLĐ).
- Theo Phnom Penh, « Ác mộng » xung đột Thái Lan – Cam Bốt đã chấm dứt — (RFI).
- Mười hai nghị sĩ Mỹ tố cáo quân đội Miến Điện dùng “hãm hiếp” để trấn áp dân — (RFI).
- Chính quyền Miến Điện mời phe Dân chủ — (BBC).
- Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh không người lái (TT).
- Nạn đói ở Somalia: đứa trẻ nào được sống? (SGTT/AP).
13h30′:
- Nga thay đổi thái độ với chính quyền Gaddafi (NLĐ/Tân Hoa Xã, Ria Novosti). – Mỹ kêu gọi các quốc gia cắt mọi quan hệ với Syria (TTXVN).
- Triều Tiên tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo (Đất Việt) – Triều Tiên mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa (Dântrí).
20h20′:
- Vẫn còn đó những bức tường cách chia thế giới… (Petrotimes).
- Havana mừng sinh nhật 85 tuổi của lãnh tụ Fidel (DV).
- LHQ chưa muốn dỡ bỏ cấm vận Triều Tiên (VOV).
- Những chiếc chổi ở xứ sương mù (TVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 12/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 12/08/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 12/08/2011; + Cuộc sống thường ngày – 12/08/2011; + Thời sự 19h – 12/08/2011.
* RFA: + Sáng 12-08-2011
* RFI: 12-08-2011






Tần Tần đã nói
Sao tôi comment đề nghị Ban Và Bộ cấp nhà cho anh Ba để làm toà soạn báo mà cũng bị anh del đi? Nghỉ chơi àh nghen!
Editor: Còm của bác chắc bị chặn đâu đó dọc đường, không thấy tới đây.
Tần Tần đã nói
Vậy thì chân thành sorry anh nha! Trách oan anh rùi
Nhân dân đã nói
Tiền VN có cái đặc biệt mà nước khác không có : TIỀN TO THÌ BÁC HỒ TO, TIỀN NHỎ THÌ BÁC HỒ NHỎ. Nên chi ai cũng thích bác Hô to cả đấy các bác ạ.
Dan KG đã nói
Tin này trong mục Xã hội, hihi
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/tau-san-bay-my-dung-ngoai-khoi-viet-nam/
khách đã nói
Bài mới của Lê Ngọc Thống, một trong những tác giả “ăn khách” nhất của viet-studies
Lúc nào thì Trung Quốc khiến Mỹ bất an?
http://viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm
“Rằng nếu như Mỹ chơi con bài Trung Quốc thì ngược lại Trung Quốc cũng chơi con bài Mỹ, cả hai bên đều có lợi thì cóc gì phải sợ… Nhưng vấn đề họ không hiểu ở đây là: Ai là người làm chủ cuộc chơi ..”
ba láp đã nói
Tin khẩn cấp – Một thầy giáo công giáo Nghệ An bị bắt
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/tin-khan-cap-mot-thay-giao-cong-giao.html
Đảng Viên đã nói
- Ẩn Danh: “Nếu có chiến tranh đổ máu thì tội này thuộc về ông đấy”.
Ô hay, ông TS Diện là người sẽ gây ra chiến tranh đổ máu chứ không phải bọn xâm lược bá quyền TQ???? Thôi chết rồi, bà con ơi, nếu bà con bị bọn giặc cướp đến nhà cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ thì là tại… bà con có của và giữ của, có đàn bà mà không dâng cho chúng??? Ối giời đất thiên địa ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng thấy kẻ nào khốn nạn, “gắp lửa bỏ tay người”, vu vạ, kiểu ‘hai bao cao su” như cái thằng Ẩn Danh đe dọa TS Diện này. Nếu bảo nó là người VN tôi không tin, mà bảo nó là Công An Nhân Dân thì tôi càng không tin. Nó đích thị là một thằng Tàu Cộng nói tiếng Việt. Tôi thề rằng nó không dám trưng mặt ra công khai. Vì sao? Vì, “Nó là thằng bán nước / Nó là lũ Việt gian”, đố thằng nào dám công khai danh tính nhận mình là Việt gian, bán nước??? Thằng này là thằng Tàu được cài cắm vào chống phá cách mạng VN. Đề nghị công an, quân đội VN điều tra, phải xử lý ngay thằng này.
- Ẩn Danh: Nhân dân Hà Nội biểu tình chống TQ xâm lược là gây ra “sự kiện vịnh Bắc Bộ” khiến TQ có cớ xâm lược???
Ối giời đất thiên địa ơi, ối mèng đéc ơi… Thằng Tàu Cộng Việt gian này dám ví bà con yêu nước là bọn xâm lược Mỹ thì thôi rồi, dám nói bà con mình đang gây ra một “sự kiện Vịnh Bắc Bộ’ để tàu xâm lược bà con ơi??? Thằng Việt gian Tàu Cộng này dọa bà con, nếu mà chống lại Tàu thì sẽ “có hình thức xử lý trước pháp luật một cách đích đáng”. Trời đât thiên địa ơi, pháp luật nào ‘xử lý” người chống Tàu nếu không phải là pháp luật Tàu??? Ô hay, nước mình thành nước Tàu từ bao giờ vậy? Thế mới bảo, đích thị thằng ẩn danh này là một thằng Tàu được cài cắm vào nội bộ ta, chia rẽ nội bộ ta, làm mất sức chiến đấu của ta. Phải bắt và xử tội thằng Tàu ô, thằng Việt gian bán nước này.
Sông Kôn đã nói
Báo động !
Đoàn tàu chiến Trung Quốc di chuyển về hướng Nhật Bản . Nhật Bản báo động …hải quân
Hàn quốc , Mỹ tập trận gần biên giới Triều Tiên , Tiều Tiên báo động …quân đội
Trung Quốc tập trận gần biên giới Việt Nam , Việt Nam báo động …dân biểu tình
Khách đã nói
dân dự định “đi ngang qua ” trước nhà mình.
9dịnh chửi nhưng mất công người xóa)
Le Dallas đã nói
Không chỉ có “tàu lạ” phá tàu Việt Nam, hôm nay lại có thêm tin “người lạ” đi cướp của trên đất liền (đề trên báo điện tử vnexpress là người nứơc ngoài, không dám đề Trung quốc). Tại sao mấy tên chí mè phủ, tàu ghẻ này lại qúa lông hành như vậy.
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/nhom-nguoi-nuoc-ngoai-troi-bao-ve-cuop-tai-san/
nhavan đã nói
- GS Nguyễn Lân Dũng: “Nếu chúng tôi được tin thì…” (Bee)
Riêng ông NLD thì chớ nên tin.
Ông ta chẳng đề nghị trước quốc hội là hãy giao rừng cho… bộ đội để bảo về rừng!!
khách đã nói
Trương Duy Nhất:
Cuộc hội ngộ đầu tiên với viên xạ thủ Larry Colburn
http://truongduynhat.vn/?p=3067
“Bà ngồi xuống và đợi, sau 15 phút Helicopter trở lại, mẹ của Đức không còn ngồi được nữa. Bà nằm, chiếc nón và những gì bên bà thật khủng khiếp, bà đã bị bắn vào đầu. Cái chết của bà thật đau đớn …”
DzNT đã nói
EM LÊN XE ĐI ĐÂY, HÁO HỨC LẮM RỒI!!!!!!!
tiến sĩ giấy đã nói
Khai trừ đảng quyền giám đốc Ngân hàng NN&PTNT dùng bằng giả
(PL)- Ngày 12-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn có đề nghị gửi Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cách chức ông Khải. Ông Khải bị kỷ luật là do đã dùng bằng cấp 3 giả, mua bằng cao cấp lý luận chính trị và chứng chỉ tiếng Anh.
Bất công! Rõ ràng là đấu đá nội bộ.
Trong khi những thằng khác mặt to như mẹt bị vạch mặt là bằng giả, tiến sĩ dởm mà vẫn cứ thăng tiến ầm ầm chẳng rụng sợi lông. Nguyễn NGọc Khải là nạn nhân của sự tranh ăn chỗ béo bở…
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Thời buổi giờ chẳng ai là yên vị cả. Chúng nó sẽ tự giêt lẫn nhau mà thôi. Vì nghèo vì đói vì tham vì lợi vì cái tôi..!
XYZ đã nói
Ông nầy tham ăn không chịu cống nạp cho cấp trên nên mới bị “trảm” ! . Khối ông bằng giả nhưng không hề chi
Khách đã nói
Theo RFI thì ông Hoàng là vẫn mang quốc tịch Pháp, do đó chính phủ Pháp can thiệp vào bản án là hợp lý mà
http://rfivietnamse.blogspot.com/2011_08_12_archive.html#4
tiến sĩ giấy đã nói
Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng (tin RFI)
Phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Pháp Christine Pages hôm qua thông báo là đại sứ Việt Nam tại Paris Dương Chí Dũng đã được tiếp hôm thứ 5 (11/8) tại Bộ Ngoại giao, để nghe phía Pháp bày tỏ mối quan ngại về việc kết án tù giáo sư Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, mang hai quốc tịch Pháp – Việt….
Em chỉ “băn khoăn” là giáo sư Phạm Minh Hoàng bị kết án theo pháp luật VN “đúng người đúng tội ” mà BNG Pháp nó lại dám gọi ngài Đại sứ nước ta sang nhà nó để phản đối tức “can thiệp vào nội bộ ” nước ta… Trong khi đó tại nước nhà mỗi khi có việc gì là ta phải thân chinh sang tòa đại sứ TQ để “xin gặp đại diện” của… nước bạn. Chưa bao giờ BNG VN có một hành động đẹp như BNG Pháp(?)
NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU;
nguyen hung đã nói
Làm con dân,mang quốc tịch của các nước Tư Bản,đêm trước của XHCN thật hay.Công dân họ bị bắt,bi vu khóng ở nước ngòai thì chính phủ bộ ngọai giao họ sẽ lên tiếng ,làm tất cả để công dân họ được trả tự do.Việc này thì các xứ thiên đường XHCN phải học hỏi ở các thằng tư bản,
khach đã nói
Các bác nói quá nhiều đến ngoại xâm, nguy cơ xâm lược của bọn bành trướng NHƯNG theo tôi cho dù VN có mạnh quân sự đi nữa và có Mỹ , Nga , Tàu Nhật , Asean ủng hộ đi nữa hay trong tình hình quốc tế hiện này gì gì đi nữa mà với một xã hội quá bất công, tham nhũng, quá phân hóa, chia rẻ, thối nát , lòng người nhiễu nhương như hiện nay, nguy cơ MẤT NƯỚC LÀ NHÃN TIỀN !!!!.
Hãy nhìn lại lịch sử trong suốt 4000 năm nước ta chưa từng có một xã hội mà nạn tham nhũng hoành hành đến kinh khủng như ngày hôm nay !
Chưa có một thời kỳ nào mà sự phân hóa giàu nghèo rõ nét như hôm nay, trong đó “đa số” bọn giàu có là bọn có quyền lực, giàu có nhờ quyền lực, nhờ tham nhũng nhờ chèn ép, gian lận v.v… nhờ toàn điều tiêu cực !!!
Chưa có bao giờ một xã hội mà người dân oan ức nhiều bằng thời gian này dưới sự lãnh đạo của một đảng cực kỳ tiêu cực và phản động !
Chưa có một thời kỳ nào mà lòng người bất ổn và không tin vào chính quyền hay nói cách khác là chán ghét chính quyền và những người lãnh đạo như thời điểm hiện nay !!!
Chưa có thời điểm nào của lịch sử mà lòng dân nhất là giới trí thức vô cảm, vô tâm quay lưng với các vấn đề sống còn & tồn vong của dân tộc như hôm nay !!!!
Chưa có một thời điểm nào mà đại bộ phận giới trí thức tỏ ra hờ hửng và thậm chí đớn hèn trước các vấn đề thời cuộc như giai đoạn này !!!!
Chưa có thời điểm nào mà thanh thiếu niên VN sa đọa và đạo đức xã hội suy thoái nhiều bằng thời điểm này !!!!
Chưa có thời điểm nào của lịch sử chúng ta có một chính phủ tham nhũng, bất nhân, nghịch lòng dân, coi thường nhân dân như chính phủ hiện nay !!!
TẤT CẢ LÝ DO CHO MỌI VẤN ĐỀ TRÊN ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ ĐẢNG CSVN, một đảng đã hoàn toàn đánh mất vai trò lịch sự của mình !
Do vậy nếu chiến tranh xảy ra, kịch bản chủ bại dẫn tới bán nước cho ngoại bang của giới lãnh đạo sẽ là một khả năng vô cùng lớn khi mà chắc chắn nhân dân quay lưng lại với họ… cộng với bản chất tham lam đớn hèn và mất vai trò lịch sử của họ hiện nay.
Rỏ ràng nguy cơ mất nước là có thật !
Nhân dân ta có câu : không thế đánh thắng ngoại xâm nếu không xây dựng một đất nước THẬT SỰ vững mạnh và đoàn kết giữa nhà nước và nhân dân.
Một nhà nước vững mạnh không thể được quản lý bằng một chế độ, một đảng phái , một chính phủ tham nhũng, bè cánh , đốn mạt và vô nhân.
Do vậy con đường của dân tộc ta, nhiệm vụ nhân dân ta là quá gian nan đó quý vị !
dốt hay nói chữ đã nói
Đọc nhanh như chớp toi thây tay nầy dùng lời lẽ ngụy biện , không đáng đọc.thật phí thời gian.
Khách đã nói
[...]
Mỹ điều tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương
Tin cho hay hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ vừa lên đường tới khu vực Biển Đông.
Báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng nguyên tử vừa rời căn cứ Yokosuka ở Nhật để lên đường “tham gia một cuộc tuần tra đa quốc gia tại vùng Tây Thái Bình Dương”.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/06/110613_us_ship_scs.shtml
Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ
Vài ngày sau khi Trung Quốc thử tàu sân bay đầu tiên, Hoa Kỳ mời đoàn quan chức Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington đậu ở ngoài khơi.
Một nguồn khả tín cho BBC hay đoàn cán bộ được chở bằng phi cơ ra tham quan và tham dự một số hoạt động trên tàu vào thứ Bảy 13/08.
Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử này vừa quay trở lại làm công việc tuần tra biển Tây Thái Bình Dương (Biển Đông) vào hôm thứ Sáu 12/08 sau 5 ngày cho các thủy thủ nghỉ ngơi ở Thái Lan.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110813_uss_washington.shtml
Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng
Phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Pháp Christine Pages hôm qua thông báo là đại sứ Việt Nam tại Paris Dương Chí Dũng đã được tiếp hôm thứ 5 (11/8) tại Bộ Ngoại giao, để nghe phía Pháp bày tỏ mối quan ngại về việc kết án tù giáo sư Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, mang hai quốc tịch Pháp – Việt.
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110813-phap-nhac-lai-yeu-cau-viet-nam-tra-tu-do-cho-ong-pham-minh-hoang
* Âu Mỹ nhịn lâu rồi, không biết sẽ hành động ra sao, kết án rồi mà phải thả công khai minh bạch thì nhục quá thể diện quốc gia.
Hanoi đã nói
Xin mời bà con nào đã mua cổ phiếu theo lời của PTT Nguyễn Sinh Hùng nay tếp tục dắt tay nhau đi lên CNXH với CT QH Nguyễn Sinh Hùng và ông bạn vàng (ệch) Trung Quốc. Đi mau kẻo trễ!
cổ động viên HP đã nói
Hu Hu …mất 80% rồi, vợ con nhà cửa tan nát hết.
Mình ko trách Bác SH, vì bác í nói là nhiệm vụ tổ chức phân công, mình chỉ trách mình ngu thôi
Lê Thu đã nói
Ngu vì nghe lời bác NSH, he he he….
VNTG đã nói
Chân thành cảm ơn nhạc sỹ Dzuy Linh, giọng ca và ca từ thật xúc động! Cảm ơn em Kim Tuyến, em đã làm được nhiều lắm! Tôi thật sự đã khóc khi nghe bài hát này…
Khách đã nói
Năm 2006, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hứa:
“Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” (Lễ nhậm chức Thủ Tướng Ngày 27 thán 6 năm 2006).
*
“Trong đợt bắt giữ bảy người cao cấp hồi đầu tháng 7 vừa rồi , hồ sơ cảnh sát Úc nêu rõ ông Lương Ngọc Anh, giám đốc công ty CFTD và ông Lê Đức Thúy, thống đốc ngân hàng trung ương VN lúc đó. Hồ sơ nói rõ Công ty Securency dùng tiền chi trả cho việc học của con trai ông Lê Đức Thúy ”
(Nhà báo Lê Minh theo The Age)
—-
Ba Dzũng : Lê Đức Thúy, Lương Ngoc Anh là ai ta, tui hổng biết a ? Tụi Úc bậy thiệt, âm mưu “diễn biến hòa bình” , cảnh giác,cảnh giác.
dan thuong đã nói
Không dám giữ lời hứa thì không xứng đáng để người dân tôn trọng.
Vết nhơ và trò hề cho XH VN.
Khách đã nói
trước đây kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng thì tham nhũng quyết liệt
nay kiên quyết và quyết liệt chống lạm phát chắc là lạm phát quyết liệt rồi
khách đã nói
May quá, vậy là còn được Trường Sa với Biển Đông vì chưa bao giờ nghe ông này quyết liệt bảo vệ Trường Sa và Biển Đông, ổng mà quyết cái chắc liệt luôn.
Ba láp đã nói
Thằng Úc nào lôi thôi, qua Việt nam liệng cho mấy bao cao su là hết đời … với vợ con. Gương thằng Cù còn đó, coi cho kỹ nha.
NôngDân đã nói
+ Vừa gặp Nông Dân tớ, Sinh Hùng đã than thở:
- “ Anh Dân ạ, em lo quá, không biết ở vị trí mới em có làm tròn được trách nhiệm của mình không?”
- Chú cứ lo hão, bao nhiêu người làm rồi, có phải chú là người đầu tiên đâu. Mà vừa rồi chú điều khiển Quốc hội thấy oách ra phết!.
- “ Anh biết không khi đứng trên ấy, nhìn thấy đại ca của em hai tay đập đập lên bàn là em vãi đái, Bên kia Tổng bí tóc bạc lại thỉnh thoảng nhoẻn cười bí hiểm lắm. Mà sợ nhất là Tư Sang cứ soi em, ông ấy mà liệt em vào dạng sâu hoặc bướm là em chết. Lại còn mấy tay bộ trưởng, hôm qua còn sợ em thế, hôm nay thấy em phát biểu chúng nó tủm tỉm cười đểu. Đúng là mạnh về gạo bạo về tiền, cứ như trước kia em làm thủ trưởng, hay phó cho đại ca, em quyết một cái là đâu vào đấy; bây giờ khác quá anh ạ … ”
+ Thấy cậu ta cứ nói tràng giang đại hải, tớ mới ngắt lới:
- Thôi thôi, tóm lại cậu muốn là tròn trách nhiệm của mình thì phải biết phát huy cái sở trường, tránh cái sở đoản của cậu.
- Mắt hùng sáng nên “ Anh Dân nói rõ đi, em rất muốn biết cái sở, sở.. của mình …”
+ Biết không phải nghề của mình, nhưng Nông dân tớ cứ phán.
- Thứ nhất : là sở trường, chú chỉ cần về xoi gương là thấy, đầu hói, mặt nhẵn như đít ếch, mang họ Nguyễn Sinh nhưng chả có râu ria gì. Bao người kêu kiểu ăn nói hàm hồ của chú, nhưng mặt chú vẫn trơ ra, dẫn dã người ta gọi là mặt dầy. Ít người có được “quý tướng” này!.
- Thứ hai: Sở đoản của chú khi nói bo, rất bí từ. có một vài câu, dùng cả đống từ lặp lại rất lủng củng nghe như đấm vào lỗ tai, ví dụ:
“Tôi YÊN TÂM. YÊN TÂM rằng phải LÀM. YÊN TÂM cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để LÀM. YÊN TÂM là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để LÀM “.
“ số phiếu tập trung rất CAO. bỏ phiếu bầu CAO vừa là sự tín nhiệm CAO nhưng cũng là đòi hỏi CAO…”
- “Ôi đúng quá, em sửa bằng cách nào, anh giúp em đi ”
- Điều này anh không cần phải giúp, tự chú làm được. Chú phải về năng đọc sách để tăng vốn từ, cũng phải tập tra từ điển đi.
- “ Anh đánh đố em, đi làm công việc ngập cả đầu, về nhà con Hương nó quần em gần chết, thời gian đâu mà đọc. Ngoại ngữ thì tiếng Bun em còn nhớ không cần từ điển, các ngoại ngữ khác em có biết đâu mà dùng từ điển”
- Ô hay sao lại liên quan đến ngoại ngữ, anh nói là từ điển tiếng mẹ đẻ cơ mà!
- “ Biết thế đã, Ở đây có mồi gì ngon anh em mình làm mấy chén”
- Thôi cám ơn, đồ nhắm thì anh chỉ thích thịt chó các món, còn chú làm sao ăn được?.
- “Em ăn được mà”
- Thế chú mày ăn cả thịt của đồng loại của chú mày à?
- …
+ Ông này điên à? Đã ngủ mà miệng còn lầm bần cái gì thế ?. Công nhận bà la sát nhà mình tinh thật.
DzNT đã nói
Đọc phần trên thấy háp dẫn …nhưng bất ngờ và cười nhất là về cuối! Phục bác nông dân thiệt! Hôm trước, bác bình về vàng em đã thấy tầm cao của bác rồi, hôm nay, được đọc tiếp câu chuyện zui của bác em phục quá!
THẤT VỌNG đã nói
Các bác xem 2 ảnh này đểthấy tân CTQH. Ảnh của báo CHÍNH THỐNG nhé
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/230711_thoi-su_nguyen-sinh-hung.JPG
http://bee.net.vn/dataimages/201101/original/images620122_5.jpg
khách đã nói
Nông dân giỏi quá.
Lê Thu đã nói
Em chả tin đâu, Nông Dân mà lại có họ hàng với CT QH thì có mà Trời sập.
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Trung Quốc đang trùng trùng điệp điệp kéo đến đóng quân và tập trận tại biên giới cách nhân dân ta chỉ có 5km thôi. Những nơi này trước kia là đất nước ta nơi dân ta sinh sống Nhiều gia đình giàu có và có chức vị đang ghói ghém, tổ chức chạy về các tỉnh khác và HN, chỉ còn dân nghèo là ngơ ngác bảo chết thì thôi. Đó là các thông tin của những sinh viên VN than thở với nhau, họ bảo thấy người Thủ Đô vẫn vô tư vô cảm với đất nước mà buồn và lo lắng vô cùng!
chiến sỹ đã nói
Hồi 79 nhà mình có tới 9 người bà con ở Lào cai chạy về trú chân khi ch/tr xảy ra .
Ba mình nói nhiệm vụ chính của mọi người là chỉ cần lo đủ gạo ăn cho 9 + 6 = 15 người đã là hoàn thành nhiệm vụ.Tất cả mọi người đều lo đi làm bất cứ việc gì có thể … ( tất nhiên là việc thiên) để có tiền mua gạo ( trừ 4 đưá nhỏ dưới 10t).
Sau đó, Ba má và cô mình QĐ không để cô mình lên Lao cai nữa với phương châm no đói anh em có nhau.
Bây giờ gia đình cô mình cũng đã ổn định, các em con cô XD gia đình hết. Nghĩ lại , thấy QĐ của Ba mình là sáng suốt.
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Hix ! Ai cũng như nhà bạn thì biên giới phần Tàu tiếp mấy trăm km nữa. Hu Hu.
Vũ Ngọc Tiến đã nói
VNT mời đọc: http://bee.net.vn/channel/1983/201108/GS-Chu-HaoMong-Tong-Bi-thu-the-hien-dau-an-ca-nhan-1808332/
Nhân dân đã nói
Kể từ ngày mai, khi đi biểu tình nên hát bài GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
(xin phép nhạc sĩ sữa lời bài hát để phù hợp với vận mệnh đất nước hôm nay)
Giải phóng Việt Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt đế quốc HÁN, phá tan bè lũ BÁN NƯỚC
Ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngất trời
Sông núi bao nhiêu năm rối bời.
Đây Tây Nguyên sầu thảm, đây Hoàng Sa đau thương
Thúc giục toàn dân xông pha đi giết thù
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
………………………..
(Bài nầy hay đó)
nguyen nguyen đã nói
Bài này thời gian trôi qua mà vẫn hùng khí ngút trời! Ý kiến Nhân Dân hay lắm.
Vũ Ngọc Tiến đã nói
Mời bà con vào trang http;//bee.net.vn đọc bài phát biểu của anh Chu Hảo sáng nay trong cuộc gặp ông tổng bí thư NPT. tôi đọc mà ứa nước mắt vì cảm phục một người bạn, người anh khả kính
Khách đã nói
Đi biểu tình rồi đến lúc đạt được cái j đây? Để nhà nước gào lên : đả đảo tq,tq khốn nạn,16 chữ vàng c..t ah? Đến lúc đó các ôg lại lấy lí do là đi biểu tình ủng hộ nhà nước chống Tq! Hay là đi biểu tình để nhà nước phải công nhận biểu tình là một hoạt động được diễn ra thoải mái bất kì khi nào có nhu cầu, nếu thế có mà nhiều ôg vác màn ra vỉa hè nằm chờ biểu tình rôi.
nicecowboy đã nói
Thử tìm hiểu về người ẩn danh đe dọa anh Diện :
- Về văn phong, ngôn ngữ : không xưng hô mày, tao, thằng, không dùng từ mắng chưởi chợ búa, chứng tỏ không phải là kẻ vô học, phải có trình độ nhất định. Câu, chữ được viết tương đối chuẩn đúng ngữ pháp
(Trừ đoạn này : “nếu không rút bài này xuống … một cách đích đáng…. và đoạn : “ ông ấy mới đi Mỹ, chúng nắm hết ông ấy….”).
- Trong bài, người ẩn danh có đề cập đên sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Tuy so sánh khập khểnh, nhưng chứng tỏ kẻ này biết khá rõ về sự kiện vịnh BB, có thể là người lớn tuổi.
- “Chúng tôi mệt mỏi với các ông lắm rồi”. Nếu đúng thế (không phải là cố tình giả danh) thì đây phải là lực lượng chính quyền địa phương nơi xảy ra biểu tình.
- “Chúng tôi đã nhắc ông Diện một lần rồi nhưng có vẻ ông không muốn nghe…” Nhắc lần nào ? Có phải là lần ông Diện được mời lên Công An phường trước đó
- “yêu cầu bằng văn bản… xử lý trước pháp luật một cách đích đáng” là kiểu nói khá quen thuộc của cơ quan công quyền, đặc biệt ngành công an
- Hơn nữa, đọc kỹ lại thì thấy nội dung bài cảnh báo dường như tập trung vào việc “ngăn cản biểu tình xảy ra” là chính, chứ không phải là thể hiện các quan điểm chính trị rõ rệt.
Từ các nhận xét trên, tạm suy đoán :
- đây không phải là phía “lề trái’ cố ý tạo sự kiện để kích động người dân thêm bất mãn với chính quyền ; mà thực sự là có ý đồ muốn ngăn cản biểu tình.
- đây không phải là một số lề phải nói lên quan điểm của họ, họ sẽ nói kiểu khác : hoặc lý luận phản đối (nếu có học) hoặc bài xích thô tục (nếu vô học)…
- cũng không phải là của bọn Tình bao Hoa nam, hay các tay tuyên truyển viên, chiến tranh tâm lý của bộ 4T, hoặc của ban, hoặc của TC2…. vì cảnh báo này rất đơn giản, chỉ tập trung vào “ngăn cản biểu tình” mà thôi. Những người phụ trách về văn hóa tư tưởng này sẽ không mất thì giờ làm việc cỏn con này.
- cũng không phải là của tay con buôn, nhóm lợi ích nào đó … sợ bị mất quyền lợi riêng tư của mình khi chiến tranh với TQ xảy ra mà cảnh báo đe dọa như thế. Những kẻ này không thuuờng lên mạng, và cá nhân họ thường không viết được bài khá chuẩn về ngữ pháp như thế.
- Kẻ viết cảnh báo này là cá nhân, không phải là một nhóm. Không có ý thức quan điểm chính trị rõ rệt, nhưng có trách nhiệm hàng ngày “giữ gìn an ninh trật tự” địa phương, và sợ bị cấp trên khiển trách nếu để xảy ra biểu tình thường xuyên. Vì thế đã một lần hù dọa “công khai” anh Diện (tại Công An phường). Thấy như thế là bị dư luận lên án, nên lần này hù dọa ẩn danh, nhưng có hé lộ úp mở cho anh biết họ là ai.
Suy ra, 90% họ là một người của Công An, hoặc An Ninh Phường, thế thôi.
MNVN đã nói
Có lý !
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Đồng chí thợ chăn bò tốt bụng ơi. Không phải Công an hoặc An ninh phường cỡ lèm nhèm đâu. Một anh An ninh cỡ lớn hơn đấy, anh ta đã nhiều lần gọi điện đề nghị TS NX Diện đừng đi biểu tình, TS NX Diện đã từng tranh cãi với anh ta qua điện thoại và hôm sau vẫn đi và vẫn thành công.
Tôi còn được biết trước hôm xẩy ra vụ tên đại úy Minh đạp vào mặt anh thanh niên Nguyễn Trí Đức 17/7/2011 thì chiều 16/7 anh an ninh có cỡ đó cũng gọi điện thoại khuyên TS Diện không đi biểu tình và đã bị TS từ chối.
Và ngay tối hôm đó, TS Diện đi uống bia ở đầu đường, ông chủ quán bia cho vào ngủ trong quán để sáng hôm sau TS NX Diện nhẩy xe Buýt lên Cafe Cột Cờ, rồi từ Cột Cờ nhẩy xe ôm lên Nhà Hát lớn và từ Nhà Hát lớn lại nhẩy xe tải lên Mỹ Đình đón mấy chục người bị bắt, khiến cho anh an ninh kia cứ chay theo ghi số xe và chẳng biết đường nào mà lần….
Tội nghiệp cho anh an ninh, còn TS NX Diện và ông chủ quán bia lẫn các anh lái xe thì vốn đã thân nhau, đến đâu cũng được họ bao bọc.
Long A đã nói
KTS Trần Thanh Vân đã nói
13.08.2011 lúc 16:21
“…còn TS NX Diện và ông chủ quán bia lẫn các anh lái xe thì vốn đã thân nhau, đến đâu cũng được họ bao bọc.”
_________________
Tuyệt vời ! Việt Nam vẫn còn những con người bình dị mà cao cả này, thì nguyên khí Đại Cồ Việt chưa đến nỗi chấm dứt !
Bình Loạn Viên đã nói
Lộ hết mưu.
Thomas Việt đã nói
Pháp triệu tập đại sứ Việt Nam, đòi thả giáo sư Phạm Minh Hoàng http://thomasviet.wordpress.com/2011/08/13/phap-tri%E1%BB%87u-t%E1%BA%ADp-d%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-vi%E1%BB%87t-nam-doi-th%E1%BA%A3-ong-ph%E1%BA%A1m-minh-hoang/
Thành đã nói
Hôm qua trên blog Nguyễn Xuân Diện có một đọc giả nặc danh đưa ra những lời đe nẹt dọa dẫm chủ Blog này về việc thông báo cho mọi người biết có cuộc biểu tình ngày 14/08/2011 phản đối tàu khựa tại bờ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam hồi 08h30′.
Tôi nghĩ đây là những hành xử thiếu văn hóa và đầy thù hận cá nhân của blog Dao, tay chủ Blog Dao này vẵn hậm hực từ khi cư dân mạng ì xèo đến một nhân vật Hà Minh Thành nào đó với hai chủ Blog Nguyễn Xuân Diện và Phạm Viết Đào.
Vậy nên, chúng ta hãy xem xét một cách nghiêm túc về vấn đề này và chung tay lật tẩy những luận điệu xuyên tạc vu khống của chủ Blog Dao kia. Tại sao không?
Bình Loạn Viên đã nói
Ẩn sĩ Đinh Tấn Lực lâu rồi mới có một bài viết, tôi cứ lo …
Vẫn giọng văn uyên bác, khúc triết và rất hùng hồn.
LT đã nói
Thủ tướng sẽ ra Quyết định thành lập trung đoàn Trường Sa, trung đoàn này có nhiệm vụ ra Trường Sa bảo vệ đảo.
Trung đoàn có biên chế 3 tiểu đoàn có quân số khoang 1.000 chiến sĩ.
Chính uỷ Trung Đoàn là ông Nguyễn Huệ Chi, Trung Đoàn trưởng ông Phạm Toàn , Trung đoàn phó ông Nguyễn Quang A…Các chiến sĩ của Trung đoàn sẽ là những chiến sĩ hay tự nguyện đi biểu tình chống Trung Quốc ở các thành phố Hà Nội, Sài Gòn.
Kinh phí hoạt động sẽ do Việt Kiều tài trợ, vũ khí sẽ được Quân Đội Hoa kỳ cung cấp.
Thời gian hoạt động như là một Trung Đoàn Quân dịch có thời gian để luân chuyển là 36 tháng.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
nói cái gì thế này?
tiến sĩ giấy đã nói
Hồi hộp quá, chỉ còn 50 phút nữa là tối hậu thư cho TS Diện sẽ hết hạn… Anh TS sẽ phải rút bài kêu gọi biểu tình sáng chủ nhật 14/08/2011 xuống nếu không sẽ… lôi thôi to. Em chưa nghĩ ra những cái rắc rối có thể đến với anh TS:
Nhìn anh Diện còn bảnh trai và có vẻ ga lăng đấy sẽ rất dễ… vướng lưới
thì sẽ chẳng còn đọc được nữa ).
-Bắt và truy tố? Không thể được. CA của tướng Nhanh không có chủ trương đàn áp người yêu nước.
-Gài bẫy và khám xét nhà như kiểu bao cao su CHHV. Có thể lắm
-Thuê thương binh, côn đồ đến quấy rối như họ đã làm với L/S Triển? Quá dễ và quá rẻ -ngân sách NN- để làm điều này.
Túm lại, em rất lo cho anh TS nhưng vẫn đề nghị anh Diện đem cái bài “kêu gọi biểu tình ” đó lên trang đầu và đặt lên bài đầu chứ bây giờ nó qua trang sau rồi, (không giỏi IT như em
Thành đã nói
Tôi nghĩ đây là thủ đoạn hèn hạ của mấy tay chủ Blog bựa thân tàu thôi, ví dụ Đông A, Dao……
nguyen hung đã nói
Mình nghĩ kỳ này không dùng bao cao su đâu,có thể là 2 cay tiêm kim đã qua sữ dụng,gán ghép là tiêu thụ chất gây nghiện,xong vao xét nhà tìm ra thấy tài liệu cổ vủ biểu tình chóng Tàu,là gây phương hại hòa bình hữu nghị làm phương hại 16 chử 4 tốt.liền bửa sau ra hợp báo đích chính Nguyễn Xuân diện không sữ dụng matí nên hủy án ban đầu,khởi tố Nguyễn Xuân Diện về hành vị làm phương hại tình hữu nghĩ giửa 2 nước Tàu và Ta,chóng lại hòa bình chóng chính quyền khi không nghe theo cảnh báo chóng lại người thi hành công quyền khi cổ vủ biểu tình,tạm giam ông Nguyễn Xuân Diện để điều tra,sau 3 tháng tạm giam lại thêm 3 tháng tạm giam titếp,sau 6 sáng tạm giam một phiên tòa mở được dựng lên,tòa ra phán quyết ông nguyễn Xuân Diện đã phạm điều XX khỏang XX như thế này tuyên ông Nguyễn Xuân Diện 7 năm tù giam và 3 năm quản chế,ông Nguyễn Xuân Diện có 30 ngày kháng cáo theo luật nhà Ta,tiếp theo các phiên tòa sơ thẩm giám đốc thẩm lại dựng lên và vẫn y án,thật là nghiêm minh.Hết phim
công bằng đã nói
“Thuê thương binh, côn đồ đến quấy rối”.
Các bác thương binh nghĩ sao ?
Người xưa đã nói
Tôi mà gặp cái loại thương binh đó tôi cho lên hạng hết.
nicecowboy đã nói
Hôm nay được đọc bài “Lấy lại Hoàng sa, bất chiến tự nhiên thành”, Cao bồi mới biết được blog của anh Huỳnh Ngọc Chênh. Đọc các entry của anh, cũng được. Viết như anh thì rất nhiều người viết, và mạnh dạn hơn nữa. Nhưng anh đang là thư ký tòa soạn của báo Tuổi trẻ mà có blog như vậy trong thời thế hiện nay thì cũng là tốt… Mong rằng các nhà báo “chính thống”, dù không thể viết được như nhà báo Ba Sàm, thì cũng giữ được ngòi bút như chị Kim Dung, anh Huỳnh ngọc Chênh… chư đừng như nhà báo Minh gì đó của báo QĐND, để lại nổi nhục cho con cháu sau này khi chúng biết đọc blog và phát hiện được người ta nói gì về cha ông chúng.
chiến sỹ đã nói
Kính nể anh HNC khi biết thông tin này.
Khách đã nói
- LẤY LẠI HOÀNG SA: BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH — (Huỳnh Ngọc Chênh) “Sau phát biểu của chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng ‘Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội’. Các đc TQ bèn ngộ ra. Cả hai không gây hấn với nhau nữa mà bắt tay nhau cùng ra sức dẹp yên cái đám diễn biến hòa bình, cái đám đa nguyên đa đảng mà nước nào cũng có. … Sau khi yên ổn, TQ, VN và Bắc Triều Tiên (nước nầy đã dẹp sạch đám phản động từ lâu rồi nhưng đứng lại chờ 2 ông anh) cùng dắt tay nhau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, rồi bước vào thế giới cộng sản đại đồng”.
Thế này thì người dân nên hiểu như thế nào trong khi người dân xuống đường kêu gào “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” gần 3 tháng nay qua 9 lần biểu tình thì 700 tờ báo lờ đi coi như không hiện hửu bạy giờ thì tân chủ tích QH Nguyễn Sinh Hùng trong bài phát biểu bế mạc quốc hội khóa 13 cũng không có lấy 2 chử Hoàng Sa – Trường Sa mà lại đi kêu gọi TQ – VN cũng “dắt tay nhau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội”.
Toành dân nghe chăng SƠN HÀ NGUY BIẾN KHI QUỐC HỘI KHÔNG CÒN ĐẠI DIỆN CHO TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN !
LỜI VUA DUY TÂN vẩn còn đây:
Vua hỏi người Thị vệ đang bưng chậu nước cho vua rửa: Tay bẩn thì lấy nước mà rửa, còn “nước” bẩn lấy gì mà rửa? …
Rồi vua Duy Tân (tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh San , đời vua thứ 11 nhà Nguyễn – 1900 – 1945 ) tự trả lời : “Nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa”
Xe Thồ đã nói
Hic ! hổng hiểu sao những năm gần đây, các trang mạng, bờ lốc, kể cả báo của ta nửa, chuyên nói về những chuyện xấu, chuyện sai của quan ta, không như ngày xưa ! Thôi thì như thế này, ta chọn một ốc đảo, ra đó xây dựng thành quách kín như bưng, dẫn đám bộ hạ còn vuốt ve ta, còn thèm rỏ dãi cái thiên đàng mà ta quảng cáo ra đó vua tôi cùng hú hí thưởng thức cái mà ta mơ. Bịt kín các loại truyền thông chậm tiến, không cho bén mảng đến ốc đảo, nghe nhức lổ tai. Còn lại trong đất liền, thông tin rối rắm cho chúng bay xuống địa ngục sống với lũ tự do vô tổ chức. Ghét mẹt ! không thèm quan tâm đến nữa. Ai sống ở thiên đàng thì sống, ai sống ở đâu … mặc kệ, không chen vào, ok.
Thành Ca đã nói
Ý bác được đấy. Cho họ ra đảo Hòn Chuối, đảo ở Cà Mau ấy chứ không phải “chuối” đâu. Bây giờ đảo ấy chỉ có Hải quân chứ không có người ở. Họ ra ngoài đó muốn làm vua làm chúa gì thì tùy, muốn 100-200 vua cũng được.
Nhưng không được. Á! Họ ra đó rồi mất chỗ ngư dân leo đậu tàu bè lúc mưa gió bão bùng hoặc làm lây nhiễm ngư dân cũng chết. Rồi dăm bảy năm sau lại thấy toàn Trung Cộng ở đấy thì nguy cho cả Thái Lan.
Đỗ Xuân Thọ đã nói
Chủ nhật này đi biểu tình tôi sẽ mang theo biểu ngữ:
TRUNG QUỐC DÙNG CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐỂ THÔN TÍNH VIỆT NAM
Các bác đừng phản đối nhé.
Xôi Thịt đã nói
Tôi muốn phản đối. Anh ninh sẽ trấn áp bác đầu tiên và có thể chính bác sẽ trở thành tác nhân để cuộc biểu tình bị đàn áp.
Đỗ Xuân Thọ đã nói
Gửi Xôi Thịt và các bạn:
Cái khẩu hiệu này đã được các bác ở THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC bật đèn xanh rồi!!! Bạn cứ yên tâm. Có vị tướng còn đề nghị khẩu hiệu:”
TRUNG QUỐC ĐANG DÙNG CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐỂ THÔN TÍNH VIỆT NAM! HÃY CHỌN ĐI: TỔ QUỐC VIỆT NAM HAY CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN?”
Thành Ca đã nói
Bác nên lấy biểu ngữ:
TRUNG QUỐC KHÔNG THEO CNXH MÀ LÀ CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG
Hoặc:
KHÔNG CÓ CNXH Ở TRUNG QUỐC MÀ CHỈ CÓ CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG
Anh Hung đã nói
Ủng hộ bác Đỗ Xuân Thọ, đấy chính là nguyên nhân xuất hiện 16 chữ vàng và 4 tốt đang thít chặt cổ giới cầm quyền cộng sản Hà nội. Tự do không tự dưng mà đến. Muốn có Tự do phải chấp nhận đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu.
MặtNgũGiácVàng? đã nói
Bác Thọ tham khảo khẩu hiện này:
Chủ nghĩa Mác-Lênin của VN muôn năm! Đả đảo chủ nghiã Mác-Lênin của bọn Bá quyền TQ!
khách đã nói
Bác có nhiệm vụ tồn tại, còn rất nhiều việc cần bác đóng góp, cháu nghĩ bác dùng khẩu hiệu như mọi người thôi để tránh công an tập trung đối phó riêng với bác.
TungDao đã nói
Đảng cộng sản TrungQuốc đã từ lâu không còn dùng hình ảnh Marx-Lenin cho các kỳ đại hội và cũng từ lâu chủ nghĩa Mao đã thay thế chủ nghĩa Maxr- Lenin.
Mặc dầu điều lệ Đảng quy định : Đảng cộng sản Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin , tư tưởng Mao Trạch Đông , lý luận Đặng Tiểu Bình và tư trưởng Ba đại diện quan trọng làm kim chỉ nam hành động của mình.
Khẩu hiệu của bác ngầm hiểu là đảng CS TQ thôn tính đảng CS VN hoặc anh hai cộng sản thôn tính thằng em cộng sản,…
Bác nên thay đổi khẩu hiệu khác, bởi chủ nghĩa Marx-Lenin không liên quan gì đến việc bành trướng, hay xâm lược. Tại sao không chân phương :
- Đả đảo TQ thôn tính Việt Nam.
- TQ đã xâm lược HS, nay thôn tính xâm lược TS….
Bác nên nghĩ lại vì khẩu hiệu của bác nghiên nhiều về chính trị, chỉ sợ An ninh, CA làm khó cho đoàn biểu tình ngày mai. Thân.
Hà Quang đã nói
Về Bài: “Thoát Trung Luân”
Bài viết rất hay và phân tích sâu sắc, cảm ơn tác giả Bài viết. Chỉ xin bổ sung một ý nhỏ:
Muốn thoát Hoa Hạ, Chúng Ta phải đa đảng, phải Tam quyền phân lập. Phải tổ chức bầu cử Quốc hội thật sự chứ không phải bầu cử vờ vịt. Bầu vậy mà không phải vậy. Nói vậy mà không làm vậy. Tóm lại phải xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự, có như vậy Quốc hội mới thực sự có quyền lập pháp. Ngoài ra không còn con đường nào khác để thoát Hoa Hạ cả. Mấu chốt là phải xóa bỏ chế độ Vua Tập thể, thực hiện Dân chủ một cách toàn diện. Hào Kiệt nước Nam lúc nào cũng có, chắc chắn Nước Ta sẽ sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Để Non sông vững âu vàng, để Đại Việt đời đời bất diệt. Dân tộc hay Đảng độc tôn? Đã đến lúc phải lựa chọn dù có đau đớn đối với một nhóm người song Dân tộc mới là tối thượng, Đảng phái chỉ là nhất thời có thể tan hợp bất cứ lúc nào. Tôi kêu gọi ĐCS hãy học tập Đảng Xã hội Na Uy, từ bỏ Chủ nghĩa Mác Lê để quay về với chủ nghĩa xã hội (Không phải là CNXH mô hình Mác Lê) và Họ đã thành công với một nước Na Uy tiên tiến hiện đại và có mức sống vào hàng cao nhất thế giới với các chế độ an sinh xã hội vào hàng cao nhất thế giới.
Trang tin chuyên đề BIỂN ĐÔNG đã nói
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Cần một chiến lược trong tuyên truyền về chủ quyền biên đảo
Như tôi đã từng trích dẫn từ mạng chính thức của Trung Quốc, qua điều tra, thăm dò ý kiến đã có tới trên 80% dân mạng Trung Quốc cho rằng phải dùng vũ lực ở Biển Đông (nên nhớ số dân mạng Trung Quốc khi có cuộc điều tra đó là trên 300 triệu người) và nếu xảy ra chiến tranh ở Biển Đông, thì việc đầu tiên là “đánh” Việt Nam. Trên một mạng Trung Quốc ngày 31-7-2011 còn tung tin sau Quốc khánh Trung Quốc (1 tháng 10) năm nay sẽ “khai đao” Việt Nam… Đưa vài dẫn chứng như vậy để thấy phía họ đã tuyên truyền và tác động xấu của những luận điệu tuyên truyền đó đến người dân nước họ như thế nào! Còn báo chí chúng ta mới chỉ bắt đầu vào cuộc thôi!
http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TinBienDong&obj=59aaa0b9-e707-41c5-9c9b-32684826ccd0
Tin thứ Bảy, 13-08-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Con tườu đã nói
Có blog Giao đang bảo ông Phạm viết Đào và Ông Nguyễn Xuân Diện là thành viên đảng Việt tân.đang lôi kéo các thành phần phản động trong nước biểu tình. Hãy cho nó một bài học về sự chụp mũ tàn ác đối với những yêu nước phản đối TQ. Là trò đểu nhằm trả thù và hãm hại hai ông Đào và ông Diện.
TIN CŨ MÀ THỜI SỰ! đã nói
TIN CŨ MÀ THỜI SỰ!
Từ ngày 29/7 đến 1/8/2011, tại Hà Nội, đã diễn ra Đàm phán vòng 7 cấp chuyên viên về Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc (http://www.vietnamplus.vn/Home/VNTQ-ban-nguyen-tac-giai-quyet-tranh-chap-bien/20118/100000.vnplus )
Ngày 2/8, Tân Hoa xã đưa tin từ ngày 13/6 đến 30/7, Cục thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò “Tan Bao Hao” tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (Bản tin của Tân Hoa xã gọi là “Tây Sa”) đến phía Bắc quần đảo Trường Sa (Bản tin của Tân Hoa Xã gọi là “Nam Sa”). (http://www.vietnamplus.vn/Home/VN-phan-doi-Trung-Quoc-vi-pham-quyen-chu-quyen/20118/100662.vnplus )
Minh đã nói
Kính gửi Những Con Dân Nước Việt – Những Người Còn Quan Tâm Đến Vận Mệnh Đất Nước.
Tôi còn nhớ năm 1979, khi đó bọn bành trướng bắc kinh xâm lược 6 tỉnh miền Bắc nước ta, hàng triệu thanh niên Việt Nam, từ Bắc, Trung, Nam viết huyết thư xin gia nhập quân đội – QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH. Tại sao ? Vì lúc đó CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN LÀ MỘT. Tinh thần đó, chắc chắn còn nguyên vẹn NẾU NHƯ đcsvn tiếp tục phát huy và giữ gìn. Rồi khối xhcn sụp đổ, đcsvn như rắn mất đầu – đành quay lại giao du với anh ban 16 chử vàng 4 tốt – Kết quả ngày nay nhân dân Việt Nam phải gánh chịu.
Nhận định tình hình thế giới ngày nay đâu có khác gì những năm 1938, 1939 khởi đầu chiến tranh Thế giới thứ 2, Đức -Ý- Nhật, trong đó Phát xít Đức là kẻ cầm đầu. Nay, trung cộng với mộng bá quyền – điều này di truyền trong dòng máu hán tộc hàng nghìn năm – họ muốn thỏa mãn ý tưởng THIÊN TỬ, tự cho rằng trung quốc chiếm 1/5 dân số trên thế giới, nên họ muốn các dân tộc trên thế giới nghe theo mệnh lệnh của họ. Đồng thời họ cho rằng người hán là chủng tộc “thượng đẳng”, nhằm xoa dịu nỗi nhục bị quân Nguyên Mông và Thanh thôn tín, bị người Nhật làm nhục trong Thế chiến thứ 2. Họ bất kể thủ đoạn, bất kể người dân nước họ đang lầm than, rên xiết, bất kể công luận quốc tế lên tiếng.
Còn chính quyền Việt Nam ngày nay thì sao ? Nếu muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ông cha để lại, thì phải liên kết quân sự với một nước lớn. Nước nào đây ? Liên Bang Sô Viết chỉ còn quá khứ. Với Mỹ được không ? Hơn 80 triệu người Việt Nam yêu nước ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI. Còn đcsvn, chắc hẳn họ đang chơi canh bạc cuối – ĐƯỢC ĂN CẢ NGÃ VỀ KHÔNG. Liên kết với Mỹ – Mất ĐẢNG MẤT QUYỀN LỰC MẤT DOLLAR ĐANG GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ MẤT MẠNG. Làm chư hầu cho trung cộng – còn đảng còn quyền còn tiền còn mạng sống kiếp nô lệ. Thế thì TRỤC LIÊN KẾT – TRUNG CỘNG, ĐÔNG DƯƠNG (VN, LÀO, CPCHIA) may ra còn có Myanmar, Bắc Triều, Venezuela – Anh Cuba bây giờ NGŨ rồi. Có thể làm nên sự nghiêp lắm chứ. (HIC).
Ván bài đã lật ngữa rồi. NẾU QUYẾT TÂM GIỮ NƯỚC thì đcsvn đã có hành động rồi, 700 tờ báo lề phải và hệ thống truyền hình truyền thanh trong 62 tỉnh thành đã ra sức thông tin tuyên truyền rồi. Hãy so sánh thông tin ngày nay với năm 1979 thì rõ.
SƠN HÀ NGUY BIẾN – XIN ĐỪNG VÔ CẢM.
Chúng ta hãy tiếp tục lên tiếng, đánh thức lòng yêu nước trong mỗi người dân – ĐÓ LÀ TRUYỀN THỐNG TỪ 4 NGÀN NĂM của dân tộc Việt. Mong rằng trong các tướng lỉnh quân đội còn có những hậu duệ của Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung, phất cờ hiệu triệu cùng dân tộc vượt qua kiếp nạn này.
ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG TRI HỮU CHỦ.(Vua Quang Trung đã dạy)
Chúc Anh Ba và Ban Biên Tập vững tay chèo, sớm phá được vòng nô lệ cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
Kính
giao chỉ đã nói
Anh ba ơi làm cách nào trèo tường vào nhà anh Diện đây.
BS: Bác coi bên danh mục Blog/Web, bấm vô “TS Nguyễn Xuân Diện”, có đường link qua proxy để vượt tường lửa để sẵn.
Cậu đánh máy đã nói
Vào Google gõ mấy chữ “ano” rồi ấn “tìm kiếm” thì Google sẽ tìm ra được trang anonymouse.org là trang đầu tiên tìm thấy.
Click vào trang đó thấy có 2 lá cờ thì nhấn vào cờ Anh hoặc cờ Đức, nếu chọn cờ Anh(Ngôn ngữ tiếng Anh) thì ở dòng “Enter website address” nhập địa chỉ Website cần vượt vào. Ở đây bác gõ “xuandienhannom.blogspot.com” sau đó click vào nút có chữ Surf anonymously là xong.
Nói chung bác cứ vào Google gõ cụm từ “làm thế nào để vượt tường lửa” là ra hết.
Chúng cả nhà mình cùng vượt rào thành công
khách đã nói
Cám ơn nhiều
nguyen vu đã nói
Link đây bác
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/
chặn hết cả blogspot, làm mấy trang “lề phải” của em : blog của lớp, blog quảng cáo con trai em cũng bị chặn hết, hic hic
giao chỉ đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/va_qrcgu/pa-jbexref-qrfgebl-ia-fbpvny-aa-08122011111523.ugzy
Lao động Trung Quốc đe dọa an ninh Việt Nam: Lo gì;
vì Tàu khựa và Việt Nam hai nước chúng ta cần ổn định để đi lên CNXH.
Sắp chết mẹ nó rồi còn cùng nhau đi lên CNXH, thời này ai thích ăn bánh đâu hả anh UV BCT
Sao Mai đã nói
Trích : “Nhân đây BS xin nhắc: bữa giao ban báo chí thứ Ba… Sao không noi gương BS đưa ngay trong đêm VTV1 cho nó lên sóng? Mà nhớ là khi đưa lên cũng phải để cả những lời bình nhiều chiều của độc giả đó nha. Như vậy mới là quán triệt đường lối thông tin tuyên truyền của đảng, biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân.”
———————————————————————————————————-
Mình khoái ABS quá, đường đường một đấng anh hào, tội nghiệp cho 10 tay TBT báo có video.
thientrungnhan đã nói
Ba đội hàng không mẫu hạm của Mỹ tập trung trong vùng Biển Đông không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Một đội là canh chừng, hai đội là cảnh báo dè chừng, ba đội là có khả năng là chiến tranh. Nhung chưa phải là năm nay, chỉ mới gầm ghè lườm nguýt nhau, năm 2012 sẽ là sự kiện lớn.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/tau-san-bay-my-toi-hong-kong/
Tàu sân bay Mỹ tới Hong Kong
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reegan cùng ba tàu hộ tống hôm qua tới Hong Kong, trong chuyến thăm 4 ngày đặc khu hành chính của Trung Quốc.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/tau-san-bay-my-don-cong-chua-thai/
Tàu sân bay Mỹ đón công chúa Thái
Ngôi sao của Hạm đội 7 Mỹ, tàu sân bay USS George Washington, đã chào đón công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana lên tham quan.
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20110812-hai-quan-my-bieu-duong-luc-luong-tai-philippines-danh-dau-60-nam-hiep-uoc-phong-thu-
Theo chương trình dự kiến, Hàng không mẫu hạm nguyên tử USS John Stennis và đội tàu hộ tống sẽ đến Manila vào hạ tuần tháng Tám, để hợp nhất với phần còn lại của Hải đội Tàu sân bay tấn công số 3, bao gồm các tàu tuần dương trang bị tên lửa USS Mobile Bay, và các chiến hạm thuộc Đội tàu khu trục Squadron 21 bao gồm các chiếc USS Pinckney, USS Kidd, USS Dewey và USS Wayne Meyer, vốn đã rời căn cứ San Diego Clifornia ngày 29/7 để trực chỉ Biển Đông.
Tuong Van đã nói
BỐN SÁNG SAY! (thơ nhại)
Posted on 04.08.2011 by nhathonguyentrongtao
NTT: Tôi rất thích bài thơ BỐN ĐÊM SAY (dân ca Mỹ do Thái Bá Tân dịch), đấy là một bài thơ trào lộng vô cùng thông minh hóm hỉnh. Sáng nay nhận được bài thơ nhại bài thơ đó của một tác giả ký tên NLG khiến tôi hết sức bất ngờ về sự xoay chuyển chủ đề của tác giả này. Vậy đưa lên để mọi người cùng chia sẻ.
*
BỐN SÁNG SAY!
1.
Một sáng nọ tôi đi dạo muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy người đâu, người đâu đông thế
Nơi tôi, đi dạo hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi, bà nói tôi hay
Người ở đâu, người đâu đi dạo
Nơi tôi đi dạo hàng ngày
- Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá mất rồi
Người yêu nước rủ nhau “tụ tập”
Phản đối tay “nước lạ” cao bồi
- Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Người yêu nước biểu tình bị gọi là “rủ nhau tụ tâp”
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!
2.
Sáng thứ hai tôi đi dạo muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy trời ơi thấy toàn “người lạ”
Ngập nơi tôi dạo hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi, bà nói tôi hay
“Người lạ” ở đâu, ở đâu đông thế
Nơi tôi đi dạo hàng ngày
Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá là say
Người nhà nước đến bắt người yêu nước
Để tâng công với “quan thày”
Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Người nhà nước lại bắt người yêu nước
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!
3.
Sáng thứ ba tôi đi dạo muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy một người bị khiêng như khiêng lợn
Hình như có tiếng gót giày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi, bà nói tôi hay
Họ ở đâu, ở đâu mà ác thế
Đánh người không chút ghê tay
Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá là say
Người nhà nước đánh người yêu nước
Hình như ba bốn gót giày
Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Người nhà nước đạp vào mặt người yêu nước
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!
4.
Sáng thứ tư tôi đi dạo muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy Bờ Hồ chìm trong biểu ngữ
Những bàn tay nắm trong tay
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi, bà nói tôi hay
Cái cô nữ sinh, cô nữ sinh xinh đẹp
Áo dài theo gió nhẹ bay…?
Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say, say cứ triền miên
Em gái nhỏ tên là Kim Tiến
Thù nhà, nợ nước không quên
Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Gác lại thù riêng để lo giữ nước
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!
NLG
(Nhại theo Bốn đêm say – Dân ca Mỹ)
BỐN ĐÊM SAY
I
Một tối nọ tôi về nhà muộn-
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
“Bà ơi, bà nói tôi hay.
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?”
“Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi.”
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
II
Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
“Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?”
“Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước.
Bà già vừa mới cho tôi.”
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ
III
Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Thấy quần ai đang vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
“Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?”
“Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say say quá mất rồi,
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi.”
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
IV
Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
“Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?”
“Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi,
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải.
Bà già vừa mới cho tôi.”
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.
Thái Bá Tân dịch (khi còn là sinh viên ở Moscow)
Thành Ca đã nói
Hay
Con nít ranh đã nói
Nhân đây BS xin nhắc: bữa giao ban báo chí thứ Ba vừa rồi, cả Ban và Bộ đều khen ngợi cái phóng sự nầy của VTV1 và yêu cầu 10 báo mạng có mục video phải đưa lại, vậy mà sao tới bữa nay chưa thấy có là sao? Sao không noi gương BS đưa ngay trong đêm VTV1 cho nó lên sóng?
——————–
Anh Ba nhắc các báo đài, lần sau gặp mấy loại phóng sự bốc mùi này thì phải nhanh chóng hùa theo VTV đưa tin cùng lúc liền, để có bị chửi thì chửi VTV, còn báo đài đàn em thoát nạn, chứ sau đó báo đài đàn em mới đưa thì lại bị chửi tiếp, mà lần này chửi đích danh báo đài đó.
tinkinhte đã nói
Thế mới thấy “vua”, “chúa” ngu và nhục nhã thế nào khi quần thần xung quanh toàn một lũ bất tài chỉ quen trò nịnh hót a dua.
Hoàng đã nói
Bài “Thoát Trung Luận” : Có lý nhưng chúng ta đã bị tinh thần của TQ đô hộ hàng ngàn năm rồi. Tinh thần TQ là tinh thần Pha-ra-ông khi đó dân chỉ là tôi mọi, đi đóng gạch để xây dựng Kim Tự Tháp cho Pha-ra-ông. Tinh thần TQ được thể hiện qua Văn Hóa Khổng, vậy muốn thoát thì dứt khoát phải đưa được Đảng CS vào hoạt động theo khuông khổ Hiến Pháp và Luật Pháp.
Hoàng
Bùi Ngùi đã nói
Nhắn cha nội Vịt trời!
Qua chùa ông Tầm xem giảng sử Tàu kìa.
https://tamvong.wordpress.com/2011/08/12/hao-khi-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam-ph%E1%BA%A7n-i/
Bùi Ngùi
AQ đã nói
Chương trình sân khấu hóa bên Blog Tầm Vông độc đáo. Giảng sử ta chứ sử tàu hồi nào Bùi Ngùi? Các đài nên có nhiều chương trình bổ ích như thế.
Hồng Hà đã nói
Nhờ anh Ba post lại bài này của một độc giả có nick là IT vào sáng hôm qua:
“Với vài lời cảnh báo với các bạn, truoc khi vô trang web của ai, cần hiểu về người đó thế nào, nếu chưa hiểu rõ, thi tót nhất chỉ đọc (đọc vài lần là hiểu ra ngay bản chất của chủ trang web), đừng vôi ‘bức xúc” theo mà com, vì khi com và gửi com đến địa chỉ đó, IP của bạn sẽ được phát hiện. Điều gì xẩy ra sau đó, có thê có nhiều, nếu họ thấy được và phân loại bạn là loại người ‘nguy hiểm” theo mức độ mà họ cần phải ‘khống chế”. Máy tính của bạn sẽ bị gưi malware (phần mềm chứa mã độc) dưới dạng ” câu, nhử ” bằng những thông báo cập nhật ngay các phần mềm miễn phí…bạn sẽ mắc mưu và máy tính của bạn sẽ “lĩnh đủ”. Nếu bạn truy câp từ nhà riêng, thì khá nguy hiểm vì sẽ có những trò như 2 capot đã dùng.
rất mong các bạn lưu ý. Bời ngày nay, trong lực lượng của họ, có cả những kẻ có học rất cao siêu, và việc làm ấy cũng chỉ do miếng cơm manh áo.
các bạn chú ý nhé.”
——-
Xin phép được hỏi bạn IT và các bác giỏi về IT:
- Nếu sử dụng phần mềm HideIP easy thì có bị phát hiện IP thực không?
- Trong trường hợp nghi là đã bị phát hiện và có thể đã bị cài mã độc thì phải xử lý thế nào để loại bỏ chúng?
Rất mong các cao thủ chỉ giáo để mọi người chưa biết cảnh giác.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn anh Ba.
Kính!
Editor: Nếu sử dụng phần mềm HideIP thì có bị phát hiện IP thực không? <=Không. Bác có thể kiểm tra bằng cách mỗi lần post thì nó cho 1 IP khác, và IP đó không giống IP address thật của mình. Các bác không có software này thì có thể xài tạm proxy. Mấy cái proxy cũng giấu IP thật của các bác, lướt web sẽ an toàn hơn.
Nếu nghi bị dính mã độc thì tùy theo loại, virus, malware, trojan…mà chạy loại nào. Nếu bị virus thì chạy anti-virus (thường được cài trong máy, bác nào chưa cài thì nhớ cài 1 cái, tìm avast hoặc AVG xài miễn phí được rồi. Xài máy mà không có cài sẵn antivirus, cũng giống như lái xe 100km/h mà không đội mũ bảo hiểm). Nếu dính malware thì có thể xài combofix để làm sạch máy.
IT đã nói
thưa HH và Editor,
- trương hợp dính mã độc, tốt nhất, bạn save những dữ liệu ra USB, rồi ra cửa hàng, nhơ ktv xóa đi, cài lại chương trình…va nên lưu ý, khi dùng hàng ngày, những dữ liệu nào cần thiết, nên save ra USB trước đi.
-Khi dùng, nếu thấy tự động hiện lên khuyến cáo về cập nhật nâng cấp sofware A, B…thì đừng có ham, mấy con gà móng đỏ này phải được lập tức cancel luôn đi, bác nhé…ham là Toi đấy!
-Editor ơi, chỉ có HighWay thì xe mới được chạy 100 Km/h, mà đã ngồi trong xe rồi, thì đội nón bảo hiểm làm chi, phải là : đeo dây an toàn…hehe, Editor Ok ?
Editor: Trước kia em học ở nước ngoài, đi trên freeway vẫn chạy motorcycle hơn 100km/h đó bác ạ, không đội nón bảo hiểm thì không cần CS thổi, em cũng không dám đi.
IT đã nói
Editor, bác đúng ở nước …ngoài (k phải là nước Lạ),
cỏn em, đúng ở nước Ta, nước Việt, do các vua Hùng đã gây dựng, và có một số bọn con cháu phản phúc, đang lăm le …BÁN!
hai ta đều đúng, củng cố tham gia Giữ Nước, như lời dậy bảo của chủ tịch HCM, Editor he!
LẠI VĂN SÂM đã nói
xin cảm ơn và xin cảm ơn!
Thành Ca đã nói
Tải HideIP ở đâu hoặc proxy và sử dụng như thế nào vậy các bác.
Xin cảm ơn
Con nít ranh đã nói
Bạn seach “cách HideIP” sẽ thấy. Có rất nhiều cách, tuỳ bạn chọn, tôi chỉ lưu ý là:
- Nên tham khảo ở các trang có uy tín, trang “sạch”.
- Nếu phải download phần mềm thì tìm đến đường link của chính hãng phần mềm đó, không down từ các đường link không rõ nguồn gốc (vì ngay cả Unikey, UltraSurf,… bá vơ cũng bị tụi nó cài mã độc rồi đưa lên mạng để nhử)
Lê Thu đã nói
Thank nhiều.
Con nít ranh đã nói
Thông thường mình chia ổ cứng làm 2, ổ C để cài chương trình (malware thường tấn công vào đây) và ổ D để chứa dữ liệu làm việc cá nhân (nên di dời My Document, My Picture,… qua ổ D).
Khi nghi ngờ máy bị malware tấn công (nhiều khi malware mới, AVG hoặc Avast cũng chưa cập nhật) thì tốt nhất formate ổ C (nhớ kiểm tra đã thực sự di dời data cá nhân qua D chưa), cài lại win và software tiện ích. Sau đó CUT My Document (trong ổ C) để PASTE chép đè vào My Document lưu trước đây trong ổ D.
Cuối cùng dùng Antivirus quét toàn bộ C và D là an toàn.
thientrungnhan đã nói
HideIP hay chương trình ẩn danh nào cũng chỉ giả tạm thời, IP thực nằm tại modem khi connect internet, một số website cho thấy dù qua HideIP, UltraSuft, Tor, Psiphon (do VOA cung cấp ví dụ vn73.com), DIT proxy (do VOA cung cấp qua Enewsletters) … cũng phát hiện được IP thực của modem khi connect vào nơi đâu
MNVN đã nói
Đúng đó
MNVN đã nói
Tôi dùng UltraSurf và KIS , dùng KIS an toàn hơn vì chức năng tường lửa , giám sát mạng mạnh
Vào http://network-tools.com/ sẽ biết IP trên Internet của MT bạn đang nằm ở vị trí nào trên t/g
Tất nhiên là chỉ đề phòng thôi mình có “phản động” đâu mà là phần tử “nguy hiểm”
Long A đã nói
Cách kiểm tra địa chỉ IP http://www.ip2location.com/
Dùng phần mềm TOR để vượt tường lửa http://www.torproject.org/download/download.html.en
Tải về giải nén ra. Nó chứa sẵn Firefox & dùng luôn. Và bạn thử kiểm tra lại địa chỉ IP xem (theo Danlambao).
nhavan đã nói
http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/3022-giao-su-co-can-duoc-vinh-danh-o-van-mieu-nua-khong.html
Giáo sư có cần được vinh danh ở Văn Miếu nữa không?
Lời bình: Liệu một trường mẫu giáo nào đó vinh danh các con khi tốt nghiệp, tại Văn Miếu thì có bị cấm không ? Tôi đã thấy ảnh bao nhiêu trẻ mẫu giáo khi tốt nghiệp mặc giống các Gs chụp ảnh tại VM mà…
nhavan đã nói
“Đến câu nói của một vị quan chức to lắm, lại hữu trách, nói rằng kết quả môn sử như thế ông thấy bình thường, thì nhiều người bình luận lắm. Đặt lên đặt xuống rất nhiều, dân nhậu bia hơi đi tới sự đồng thuận lớn là những câu nói tưởng chừng bất bình thường khi nào được phát ra từ miệng quan chức thì thật ra cũng… bình thường thôi. Vả lại, cũng phải hiểu cho ông ấy, ông ấy nói “bình thường” là nói trong một bối cảnh chung, khi mà ai ai trong xã hội cũng đã thấy là bình thường lắm cái việc người ta đâm xe ngoài đường rồi giết nhau luôn, ăn nhái ăn cò ăn bọ xít cũng là bình thường, rồi thì giá cả tăng gấp đôi mà đại biểu quốc hội có học vị tiến sĩ khẳng định là nước mình lấy đâu ra có lạm phát. Thế nên, ông quan chức có nói là “bình thường” thì nên hiểu đúng là… bình thường thôi.”
Nguyên văn đây ạ.
http://nhilinhblog.blogspot.com/
giời ạ giời ạ
Các em học sinh, ngoài những điều hay bị báo chí tố cáo như là thích nhuộm tóc đủ các màu, hay chơi game, chat trên mạng bằng thứ ngôn ngữ sai chính tả không thể hiểu nổi và có một số cách sống không hợp mắt những thế hệ đi trước, lại còn khá là ngây thơ. Kỳ thi vừa rồi sự ngây thơ ấy đã thể hiện rất rõ khi nhiều em không chịu học môn lịch sử, để rồi phải lĩnh điểm không.
Lâu lắm rồi trên bàn nhậu của những người hay uống bia hơi mới xuất hiện một đề tài nằm ngoài những xe ô tô, những điện thoại di động và các vụ um xùm của một giới mang cái tên rất lạ là “giới sô bít”. Đề tài này được mổ xẻ rất kỹ, nhậu lai rai cùng vài câu nói đã trở thành kinh điển đi kèm.
Câu nói cảm động nhất được truyền đạt lại từ một cô giáo dạy sử có thâm niên và nhiều uy tín, cô giáo cho biết có phụ huynh từng buồn bã mà nói: “Con đỗ chuyên sử, em xấu hổ với cơ quan”. Thật là đáng buồn, con học giỏi lẽ ra phải mừng thì vị phụ huynh lại rầu lòng, nhưng dù sao như vậy thì cũng vui vì tâm lý trường chuyên lớp chọn coi như cũng đã nhạt nhòa ít nhiều, câu chuyện đó hóa ra kết thúc cũng có hậu, vì sau một thời gian vị phụ huynh đã vui trở lại.
Đến câu nói của một vị quan chức to lắm, lại hữu trách, nói rằng kết quả môn sử như thế ông thấy bình thường, thì nhiều người bình luận lắm. Đặt lên đặt xuống rất nhiều, dân nhậu bia hơi đi tới sự đồng thuận lớn là những câu nói tưởng chừng bất bình thường khi nào được phát ra từ miệng quan chức thì thật ra cũng… bình thường thôi. Vả lại, cũng phải hiểu cho ông ấy, ông ấy nói “bình thường” là nói trong một bối cảnh chung, khi mà ai ai trong xã hội cũng đã thấy là bình thường lắm cái việc người ta đâm xe ngoài đường rồi giết nhau luôn, ăn nhái ăn cò ăn bọ xít cũng là bình thường, rồi thì giá cả tăng gấp đôi mà đại biểu quốc hội có học vị tiến sĩ khẳng định là nước mình lấy đâu ra có lạm phát. Thế nên, ông quan chức có nói là “bình thường” thì nên hiểu đúng là… bình thường thôi.
Đến lúc một vị khác, cũng hữu trách trong sự việc, nhưng là theo kiểu khác, lên tiếng đề nghị hay là trả lương 3.000 đô để các em thích học sử hơn, thì dân tình băn khoăn lắm. Nhiều người thấy cũng có lý, báo chí lâu nay nhao nhao khẳng định bọn trẻ con bây giờ rất thực dụng, thích ăn chơi hưởng lạc hơn là làm lụng (xưa rồi cái thời lý tưởng thời đại thể hiện trong câu hát “Ai cũng một thời trẻ trai…”), nên lấy lợi ích ra đặt ở mục đích thì âu cũng là hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không được: ngành sử đòi như thế rồi sẽ làm gương, rồi đến ngành địa lý, ngành nhân chủng học, xã hội học, ngành kỹ thuật nông nghiệp cũng đòi nốt 3.000 đô, thì chắc nước mình nhanh chóng phá sản.
Giải pháp có lẽ là phải nhìn vào tâm lý lứa tuổi của các em, chỉ rõ cho các em thấy là học sử có lợi cho tương lai đến thế nào, và phải chỉ thật rõ, có ví dụ sinh động trực quan (môn sinh học hay môn vật lý thì dễ rồi, sinh học thì giúp người ta mổ gà khéo hơn, vật lý thì giúp thay bóng đèn mà không bị điện giật). Chẳng hạn như ta có thể bảo các em là học sử mà chăm chỉ thì khi xem phim cổ trang tha hồ cười cô diễn viên mặc rõ đẹp mà đọc sách lại cầm ngang thẻ tre, hoặc cái này cái kia chưa có ở thời nhân vật nọ, thế mà trong phim lại thấy nhân vật ấy làm đúng những thứ đó, thậm chí trong một bộ phim thời Tây Sơn ta còn thấy ở xa xa một cái cột điện. Hiểu sử thì sẽ không bị đạo diễn phim nhựa phim truyền hình đánh lừa.
Thêm nữa, làm ngành sử nếu mà khéo léo và may mắn thì cũng chẳng cần nghiên cứu mấy cho đau đầu, mà vẫn đều đều lên tivi nói đủ thứ, nhất là những thứ ngoài chuyên ngành sử học, rất được thiên hạ trọng vọng. Từ đó tới chỗ kiếm được nhiều tiền thì có mấy hồi. Một đặc trưng nữa của ngành sử là đôi khi ta chỉ có bằng cử nhân nhưng ai ai cũng nghĩ ta là giáo sư, mà điều đó thì xứng đáng thôi, vì ngành sử được tiếng là khó, ai câu nệ tiểu tiết, miễn biết một chút về sử thì đáng gọi là giáo sư hết.
Cuối cùng, kinh nghiệm đi thi sử hai lần ở hai kỳ tốt nghiệp các cấp học cho tôi thấy là học sử thì khó, nhưng không phải là không thể. Những môn khác học ba lần thuộc thì sử chỉ cần học đến lần thứ ba mươi.
Khách đã nói
258. Về một lời cảnh báo ẩn danh nhắm tới những người biểu tình
13.08.2011 @ 00:21 › basamnews
———–
Có hay không có biểu tình của dân chúng thì TQ vẫn muốn thôn tính VN. Dã tâm này đã có tự ngàn xưa, chúng sẽ tìm đủ mọi cách với đủ mọi cớ, không cách này thì cách khác, không cớ này thì cớ nọ, chẵng qua tình hình trên thế giới hiện nay chưa cho phép chúng manh động. Cụ thể khi lấy Hoàng Sa của VNCH có người dân nào biểu tình phản đối chúng đâu, nhưng chúng vẫn đánh chiếm trái phép vì chúng biết Hoa Kỳ đang rút chân khỏi cuộc chiến tranh VN. Năm 1988 chúng lấy một số đảo Trường Sa của VN mà trước đó người dân có biểu tình? Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc,… cũng bị chúng lấy mà trước đó có người dân nào xuống đường? Vì vậy có thể nói, nếu chiến tranh Việt Trung có xảy ra là do phía TQ nhận thấy tình tình các nước trên thế giới thuận lợi cho cuộc chiến mà chúng phát động.
Khách đã nói
Gửi đến gã ẩn danh nói xàm.
Đất nước này là của chung gần 90 triệu dân Việt, không phải của đảng, của ông hay của tôi.
Dẫu biết rằng ” Kẻ mạnh khéo đánh thì kẻ yếu khó lòng chống đỡ” nhưng không vì thế mà bất cứ ai có thể tước đoạt đi cái quyền thiêng liêng của dân Việt – quyền lên tiếng khi quê hương bị xâm chiếm.
Vả lại, “Khỏe thì dùng sức yếu dùng mưu” hãy nhìn lại quá khứ dựng nước và giữ nước oai hùng của cha ông chúng ta để tìm cách đối phó hữu hiệu với tụi cướp Tàu thay vì phân tích này nọ để biện minh cho sai lầm trong quá khứ.
Ha le.praha đã nói
Chu nhat gan den roi. Yeu nuoc cai tinh chi. To quoc. Lai ra di.?
khách đã nói
Tôi thích nghe ” bài hát về Hoa hậu biểu tình, giữ gìn biển, đảo Trịnh Kim Tiến, sáng tác và trình bày: Dzuy Linh “
khách đã nói
Sáng chủ nhật này mọi người cùng hát ” bài hát về Hoa hậu biểu tình, giữ gìn biển, đảo Trịnh Kim Tiến, sáng tác và trình bày: Dzuy Linh ” thì quá hay.
VangAnh đã nói
Cám ơn Bác KT vì tin tức rất hay. Tin tức xong chúc bác giấc ngủ thật ngon
và cám ơn nhạc sĩ Dzuy Linh với bài hát hay và video đẹp của hoa hậu biểu tình Kim Tiến.
chúc các còm sĩ 1 cuối tuần sôi động đi biểu tình
Editor: Cám ơn bác Vàng Anh.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Dân Việt ta thật là “đỉnh cao trí tuệ” nên thể hiện rõ ràng qua các đồng tiền thế giới:
1. Tiền Mỹ gọi là đô la
2. Tiền TC gọi là nhân dân tệ
3. Tiền VN gọi là tiền Hồ
Ai cầm tiền MỸ thì được khỏe (đô con) vừa được la thiên hạ (đế quốc)
Ai cầm tiền TC thì đúng là tệ hại vì chính phủ TC còn gọi nhân dân TC là tệ nạn nên dân chúng biểu tình làm loạn suốt ngày. 1 năm có hơn 100000 cú nổi loạn và BT phản đối chính phủ.
AI cầm tiền VN thì chỉ thích hồ hỡi cái gì người ta nói hồ hỡi đi theo đúng là 16 vàng (dẻo) và 4 tốt. Bây làm hay làm tốt để trẫm làm vua lo việc nhân dân (tệ)
hong phi đã nói
Thức đêm để đợi anh Basam phát lệnh xuống đường đấy.Chúc a Diện và bác A bình an11111
Editor: Không đâu bác ơi, anh BS chỉ làm nhiệm vụ thông tin thôi, trong đó có thông tin biểu tình. BS mà phát lệnh, rủi bị gọi đi bóc lịch thì ai đưa tin cho các bác đọc đây?
Thành đã nói
“Còn Việt Nam, ta có chính nghĩa sao không thấy nước nào đứng hỗ trợ ta vậy?”
Liên quan đến câu hỏi trên của Anh basam. Xin có ý kiến rằng: trên bản đò thế giới cũng như trên bàn cờ vậy thôi. Có tướng có hậu và có tốt đỏ, tốt đen. Việt nam có thì có Mỹ Đức Anh, phải có đủ các quân cờ mới chơi được ván cờ. Mình đang nhìn Bắc Triều tiên ra sao thì phương tay có lẽ họ cũng nhìn Việt Nam như vậy.
Thôi đành chấp nhận, tự mình rạch mặt mình thì ai cứu!
trananh đã nói
hay xem môt số kênh TV ở Asian, hầu như tin tức về VN ít lắm, thinh thoảng thôi, và lâu nhất là họ phát lại tin VTV4, viêt nam in focus.
các bạn có biết lý do không? xin mời vào blog Trân Nhương mà xem bài viết : bao cấp và bưng bít thông tin.
còn thằng tui, cũng đoán ra : các kênh TV này ngán ngại : bị VN thông qua Interpol phát lệnh “truy nã và truy cưu trách nhiệm hình sự ‘ vì vi phạm điều ‘thất cửu” “2 bát” thì có mà như : X, Y , Z à?!
Thành Ca đã nói
Nhà nước đang tự cô lập mình, cô lập với dân chúng và cô lập với quốc tế. Rất nhiều người lãnh đạo đang tự hào về việc này, nhất là bên an ninh. Đầu óc của họ chỉ quanh quẩn có thế, nói họ ngu là họ nổi khùng lên ngay vì “đỉnh cao trí tuệ” sao lại ngu được.
phuong đã nói
Chào các bác, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay em chờ tới 14g chiều coi có thư từ gì gửi tới bác Diện và bác Quang A ko. Phản đối kẻ ẩn danh đe dọa nhân sĩ và đồng bào yêu nước, phản đối sự hèn hạ của bọn người ăn bám TQ.
Thành đã nói
Gửi tới xóm đợi Tem lời chúc thành công!
Lại thứ 7 rồi, sắp đến ngày gặp lại người yêu…!
XeOm đã nói
Nhóm đợi tem, nhóm này hay àh nghen bác Thành. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ.
Thành đã nói
Cám ơn bác XO, không có XO là xóm này giải tán đó nha!
Chúc bác sức khỏe – dẻo dai để đưa xe dài dài!
tiến sĩ giấy đã nói
Chào hai bác và quí độc giả của ABS.
Cuộc đấu tranh bóc tem ABS gay cấn thật
Editor: Mà không có các bác tranh nhau bóc tem ABS thì ảnh cũng buồn lắm.
Thành đã nói
Em cứ nghĩ bác TSG đi vắng, hóa ra ngủ quên.
Anh em ta cố gắng mỗi ngày cho xóm đợi tem thêm xôm tụ!
XeOm đã nói
Chào Bà Con, Ban Biên Tập và Anh Ba ngày cuối tuần vui vẻ
Editor: Bác XO chạy lẹ quá…
XeOm đã nói
Lâu lâu gặp khách sộp, hì hì, chạy nhanh về để còn đọc tin của Anh Ba.
Editor: Bác giật mất con tem của bác Thành roài…
Dân Thời đã nói
Chiến thắng là do thiên tài Đảng ta. Còn thua là do bọn trí thức ko có kinh nghiệm chiến đấu thôi chứ ko fai là do Đảng ta lãnh đạo. Đảng ta là “đỉnh cao trí tệ”
Bình Loạn Viên đã nói
Ban Hậu cần của Trung đoàn bao gồm 14 ông: ….. .
Mặc dù chỉ phụ trách công tác hậu cần, nhưng yêu cầu các ông này thấy giặc đến không được bỏ chạy mà phải cùng Trung đoàn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Bình Loạn Viên đã nói
Ông này dỗi rồi
Nhân dân đã nói
Phải thành lập cả trung đoàn Hoàng Sa nữa để lực lượng thêm hùng hậu.