BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 24-07-2011

Posted by basamnews on 24/07/2011

Đôi lời: Sau 12 ngày đưa ra câu hỏi ‘Trưng cầu dân mạng’: “Những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 với Trung Quốc có xứng đáng được ghi ơn và vinh danh hay không?” đã có 6.271 độc giả tham gia, trong đó có 6.173 độc giả trả lời “”, chiếm 98,44% và chỉ có 98 người (1,56%) trả lời “KHÔNG” – Kết quả này được ghi nhận vào lúc 0h00’ ngày 23/07/2011. Câu hỏi thăm dò này sẽ được đóng vào cuối tháng này. Độc giả nào chưa tham gia thì xin mời!

Tiếp theo đây sẽ là phần tường thuật trực tiếp biểu tình  tại Hà Nội sáng nay …

6h45’: Trước hai đầu đường Hoàng Diệu dẫn tới ĐSQ TQ đã giăng dây ngăn không cho người vào. Trời Hà Nội mát mẻ sau 1 trận mưa rào nhỏ.

7h00’: Trước tượng đài Lý Thái Tổ nơi hình như dự định tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong trận Hoàng Sa, chiến tranh biên giới, Trường Sa, toàn bộ khuôn viên bờ hồ trước tượng “Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết sinh” không khí thanh bình, không có một bóng công an.

TS Nguyễn Quang A cho biết ông đang bị công an quấy rầy, “…tối qua có  2 an ninh đến khuyên anh ngày mai không đi biểu tình“. Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Có thể rất nguy hiểm cho bác A. Các bác quen biết bác A nên gần gũi bác ấy trong lúc này“. KTS Trần Thanh Vân: “Anh NQA vẫn lên đường. Đề nghị giữ liên lạc. Nếu có “sự cố xẩy ra”, chắc tuần tới sẽ có chuyện vui? Có điều, ta đừng oán giận mấy đ/c cán bộ tổ dân phố, họ chẳng hiểu truyền thông mạng là gì? Còn báo bán trên sạp? Ôi báo chí lề phải? Báo phục vụ ai nhỉ?

Độc giả Cao Vi Hiển: “Như vậy là Việt Nam ta đã, đang, sẽ có minh quân, có nhiều minh quân rồi bà con ơi ! Đọc lời anh Nguyễn Quang A kể thái độ của anh đối với việc an ninh đến nhà ngăn đi biểu tình sáng nay sẽ rỏ thêm. Xin nói rỏ tôi là đảng viên cộng sản, cán bộ hưu chứ không phải phản động nói đâu nha! Tiến sỹ A kính! Vì quá xa (Kon Tum) chưa có điều kiện chứ nếu ở Hà Nội thì tôi chạy ngay đến nhà anh rồi và sẽ đi biểu tình cùng anh. Tôi sẽ làm, làm tất cả vì tổ quốc, vì dân tộc cùng các anh. Chắc chắn”.

Một số trí thức nổi tiếng đã email động viên TS Nguyễn Quang A, như Nhà văn Nguyên Ngọc: “Kiên định và bình tĩnh. Sẵn sàng với mọi tình huống. Rất tin Quang A“. Bác Nguyễn Trung, cựu cố vấn Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (Phan Văn Khải): “Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh QA cần sẵn sàng đối mặt với tất cả, kiên định lòng yêu nước, nhưng dứt khoát đừng để mắc bẫy. Tất cả những người yêu nước đứng bên cạnh anh“.

8h00′: Chặn lối vào Sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu.

8h05′: Bắt đầu có một số công an, dân phòng trên sân trước tượng Lý Thái Tổ. Tại bãi đậu xe Bờ Hồ có khoảng 5-7 chiếc xe bus trống không, trên mũi xe để tấm bảng “Xe huy động“. Hic! Tức là để hốt người yêu nước đi tưởng niệm các liệt sĩ chớ gì?

8h20′: Không khí quanh vườn hoa Lenin đã khá căng thẳng, thấy cả vài bóng Kiểm soát Quân sự, nhiều nhân viên đồng phục áo tím, không biết lực lượng nào.

8h30′: Trước tượng Lý Thái Tổ đã có một đám đông khoảng 20 người và một số nhân viên an ninh, công an, trật tự.

8h40′: Đám đông nhiều thêm, họ đứng thành vòng tròn tay giơ cao những tờ giấy khẩu hiệu A4, công an loay hoay lúng túng.

 Không khí đang rất náo nhiệt rõ ràng đây là một địa điểm lý tưởng. Nhiều xe công an, xe gắn loa đang thông báo việc tụ tập phải xin phép chính quyền, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật.

8h45’: Đoàn người bắt đầu diễu hành, ước khoảng hơn 200, đặc biệt dân chúng đi qua dừng lại theo dõi rất đông, Họ hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!” Rõ ràng cách biểu tình như vậy rất hiệu quả, thay cho hơn 700 tờ báo quốc doanh đang câm lặng.

8h50′: Đoàn người đã lên tới khoảng 300, rất trật tự, tới Hàng Khay trên vỉa hè phía hồ, xe công an theo vài chiếc, loa inh ỏi, vui như trẩy hội, hiệu quả kinh người.

9h00’: Quanh khu vực SQ Trung Quốc vắng như Chùa Bà Đanh. Hic! Nhưng công an vẫn phải bao quanh. Bà con biểu tình yêu nước và nhà nước có…thêm kinh nghiệm!

Blogger Lê Dũng

9h10′: Đoàn biểu tình đang ngang qua Thủy Tạ tiếng hô dậy đất vô cùng náo nhiệt. Xin lỗi bà con, mạng chậm, đưa hình lên không kịp, nhiều quá trời.

TS Lê Đăng Doanh email chia sẻ, động viên TS Nguyễn Quang A :”Cám ơn anh Quang A đã chia sẻ thông tin. Có thể nhận định đây là một chiến thuật mới nhằm hạn chế hoạt động của anh. Mong anh cảnh giác, bình tĩnh và hành động cương quyết để tự bảo vệ mình. Chúng tôi luôn ở bên cạnh anh.

TS Tô Văn Trường gửi email cho các bạn bè và TS Nguyễn Quang A: “Đọc ‘diễn văn của Tổng bí thư’, số phiếu bầu ở Quốc hội và thông tin mới nhất, công an đang tìm cách cản trở TS Nguyễn Quang A, một trong các trí thức tên tuổi hàng đầu ở VN có thể đoán được tình hình đất nước sẽ đi về đâu? Chưa có bao giờ trí thức và các nhà báo chân chính lại chịu nhiều thử thách cam go như ngày nay. Nếu những người ‘quét rác’  không phải ‘bới rác’ mà cũng bị ‘kìm tỏa’ thì chẳng còn gì để mà comment!

9h20′: Đoàn biểu tình đang ngang qua bãi đậu xe, trước tòa nhà Hàm Cá Mập. Vẫn hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc xâm lược“. Xe công an chạy theo lóc nhóc, cả xe mô tô cảnh sát giao thông với loa phóng thanh trên ô tô dẹp đường.

9h25′: Ngang qua Cầu Thê Húc. Số người xem chừng đông hơn nữa, hô cả khẩu hiệu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh“, hiệu quả cổ động cực kỳ ‘ấn tượng’, nhiều phóng viên phương Tây, các khách du lịch ngoại quốc quan sát, chup hình rất đông, cho một kinh nghiệm: không đâu biểu tình hiệu quả bằng Bờ Hồ Gươm (hic! Trừ … Lăng … nha!)

9h30′: TS Lê Đăng Doanh gọi điện, rất lo lắng, cho biết ông gọi cho TS Nguyễn Quang A mà không thấy nghe máy, ông hỏi có thấy TS Quang A ngoài đó không. Theo BS thì, với tình hình này TS Quang A không nhất thiết phải ra, không khí đang tưng bừng, thành công lắm rồi. Chúng ta còn phải “Trường kỳ kháng chiến (chống bành trướng Bắc Kinh)…” cơ mà. Hơn nữa, cũng nên “chiều” nhà chức trách một chút thông cảm họ đang xính vính quá, mà thói đời thì ai cũng biết (lúng) túng (dễ) làm liều!

9h35′: Quanh khuôn viên SQ Khựa đã vắng  bóng công an nhưng vẫn ngăn đường qua cửa sứ quán.

9h40′: BS vừa gọi điện cho TS Nguyễn Quang A, nhưng không thấy ông nghe máy Nhân đây xin nói thêm: GS Chu Hảo và TS Nguyễn Quang A bữa qua cho biết, mấy ngày nay điện thoại di động của các ông rất hay bị chặn chiều gọi đi.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc vừa cho biết, tình hình Sài Gòn đang “im ắng”. Rất đông an ninh, nên các nhóm biểu tình không thể ráp với nhau được.

9h50′: Nhà báo VVT từ trong Nam điện cho biết: ông vừa gọi vô nhà TS Quang A, vợ TS cho biết cháu nó vừa đưa ông ấy ra thì công an chặn giữ ông ấy, giờ gọi điện không thấy trả lời. Như vậy là TS Nguyễn Quang A đã bị giữ trái phép?

9h51’: Nguyễn Văn Phương cho biết: “đoàn biểu tình đã đi 1 vòng quanh Hồ Gươm. Không thấy TS Nguyễn Quang A có mặt. Đoàn đông khoảng 500-600 trăm người. Có 2 phụ nữ mặc áo dài. 9h50, vợ TS A cho biết, anh A đi từ sớm. Cháu chở anh A ra khỏi nhà khoảng 10m thì bị công an giữ anh A, cháu quay xe về nhà báo tình hình. Hiện giờ vợ anh A chưa liên lạc được với chồng, không biết số phận anh ra sao, rất lo lắng”.

10h00’: Gọi điện cho TS Quang A, ông cho biết đang trong đoàn biểu tình đã đi được 2 vòng. Hic! Ơn đảng ơn chánh phủ.

Độc giả Đăng Quang tường thuật bổ sung: “Tường thuật bổ xung vài chi tiết thấy trong cuộc BT hôm nay với ABS.

Tôi đi gần những hàng đầu đoàn BT,khoảng 10h kém thì thấy TS Nguyễn Quang A vượt lên phía đầu đoàn,trả lời phỏng  vấn của nữ phóng viên nước ngoài(Ông nói tiếng Anh?vì ồn ào  tôi không rõ)
đến 10h15,ông rời  đoàn BT,vòng ra ngoài nói chuyện với 1 cảnh sát áo xanh vài phút(có ảnh),sau không thấy ông nữa,có lẽ ông xuống phía cuối đoàn nói chuyện với 1 số nhân sĩ,khi đoàn về chỗ tượng đài Cảm tử lại thấy ông.
-Tiếp đó,LS Lê Quốc Quân trả lời phỏng vấn nữ phóng viên bằng tiếng Pháp.
-Có 1 cháu bé khoảng 2 tuổi ngước nhìn bác Trí Hải chơi đàn,Phạm Xuân Nguyên kiệu cháu này hẳn lên đầu(có ảnh).Một bác trai đội mũ phớt trắng đưa cho bác Trí Hải miếng sâm ngậm để tăng lực.Quá đã(Có ảnh).
Lúc đến tượng đài Cảm tử,thật cảm động khi không biết ai đã đặt 1 bình nước và 1số cốc nhựa gần đó,xế ra vỉa hè để kô làm ảnh hưởng tới đoàn,nhưng có lẽ vì vậy mà ít người biết để lấy uống.
-khoảng 11h kém,chị Hằng tay cầm  cốc nước,trả lời trước camera và 1,2 người nữa,có lẽ là nhân viên An Ninh.Thấy thái độ chị rất đàng hoàng,phát biểu mạch lạc,nhân viên công vụ gật gù,không tỏ phản ứng gì.Nhiệt liệt hoan hô chị Hằng .Nhiệt liệt!Nhiệt liệt!Nhiệt liệt.”

10h20′: Kẹt cứng tuyến phố Lê Thái Tổ mặc dù đường đôi Chiếc loa trên xe Cảnh sát vẫn ra rả Nghị định 38CP “Cưỡng chế người có hành vi vi phạm …

Hiện có 1.229 độc giả đang vào blog xem cập nhật tin tức biểu tình.

Video biểu tình:

10h25′: Đoàn biểu tình tiếp tục hướng về Thủy Tạ không khí vẫn cực kỳ sôi động. Du khách ngồi trên những chiếc xe điện du lịch chạy quanh Bờ Hồ tha hồ ngắm, chụp hình. Hề hề! Sẽ có hàng trăm “nhà báo nhân dân” thay cho đám báo quốc doanh đang ngậm miệng.

Đã có bức hình đầu tiên của TS Nguyễn Quang A sau khi đào thoát khỏi vòng tay của các đ/c “công an nhân dân“. Bên phải là Blogger Gốc Sậy-TS Nguyễn Hồng Kiên

“Tội đồ … yêu nước” đang kể với ký giả ngoại quốc về cuộc đào thoạt nghẹt thở của mình? Bên phải là LS Lê Quốc Quân

Chàng trai nào mê đắm thì hãy đọc “GÁC THÙ NHÀ, ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” và … cùng cô xuống đường

Hic! Phóng viên lề trái làm lề phải thèm rỏ rãi …

Nguyễn Quang Thạch, kẻ khơi mào chương trình “Tủ sách dòng họ” và Phóng viên Hãng thông tấn Mỹ AP

Khác chính kiến, nhưng cùng hy sinh vì dân vì nước – họ phải được vinh danh như nhau

Đâu cần lắm lời “hòa giải, hòa hợp”, chỉ cần một hình ảnh này thôi, “ông Nhà nước ạ”!

Các anh hy sinh trong im lặng gần phần tư thế kỷ rồi!

“Cấm … ” đủ thứ, trừ …BIỂU TÌNH! Hề hề! Người dân được làm những gì Luật pháp không cấm.

Thay cho “Người phát ngôn” Nguyễn Phương Nga

Không phải là “ngụy”, anh là người anh hùng!

Đừng dọa đuổi học cháu, các chú công an nhé!

Anh Nguyễn Văn Phương, người đã đứng trước thềm Nhà hát Lớn Hà Nội đọc bản Tuyên cáo trong cuộc biểu tình ngày 10/7,  sau đó anh bị gây khó khăn rất nhiều trong cuộc sống

Rào sắt, mũi chông đâu phải để cản ngăn lòng yêu nước

Không biết có ông bà nghị nào lặng lẽ ra đón nhận dòng chữ này?

Ráng nín đi vệ sinh, không là lỡ dịp may ngàn năm có một!

10h30′: Có cả các cháu bé xíu, các cháu thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ Hu hu! Các vị đại biểu Quốc hội đâu rồi ta? Có nhìn thấy gì không? Tội quá!

Xuân Bình, Nhà báo tự do, từng nổi lên trong cuộc biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh năm 2007 khi cùng con trai tham gia (cũng như Nhà văn Trang Hạ, cùng con gái). Nhưng mấy cuộc biểu tình qua, không thấy anh. Nghe nói anh đã ký giấy không tham gia biểu tình? Bữa nay chắc chỉ đi “tác nghiệp”?

10h35′: Khoảng 300 người đi ngang nhà hàng Thủy Tạ, vẫn liên tục hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”

Người phụ nữ vận áo dài là chị Bích Hằng, nhân vật nổi bật trong cuộc biểu tình tuần trước qua đoạn video trên xe bus, từng bị mấy “chính khách sa-lông … gỗ” phê phán là ăn nói “man rợ”, “vô liêm sỉ”

Cớm chìm? Không phải! Mà là kẻ làm cớm chìm rất mệt – Blogger Người Buôn Gió

Có lẽ đây sẽ là bức hình đẹp, ấn tượng nhất cho cuộc biểu tình tuyệt diệu ngày 24/7/2011

Lực lượng hộ tống biểu tình ấn tượng chưa? (Cám ơn các CTV HH, NTA, … đã cung cấp những bức ảnh quý giá)

Hai chú Kiểm soát Quân sự hiếm hoi (ảnh do BS chộp)


10h50′: Đoàn biểu tình đang tập trung trước tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, khoảng 500-600 người, lực lượng công an vẫn rất đông, chỉ để dẹp trật tự, không nghe nói có vụ bắt bớ nào. Hic! Sự đời nhiều khi cũng hay, không biết có nên cảm ơn tay Đại úy Minh?

11h15′: Cuộc biểu tình đã kết thúc

11h55′: Lúc này tại quán cà phê Thủy Tạ đang có rất nhiều thành viên đoàn biểu tình trong đó có Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Chí Đức

14h10′ – Vào hồi 13h40′, một cơn mưa rào rất lớn kéo dài 20 phút. Thật lạ! Có lẽ ông Trời và anh linh các liệt sĩ đã phù hộ cho những người dân yêu nước.

Hình ảnh vẫn đang được tiếp tục đưa lên …

Tin Chủ Nhật, 24-07-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:

- Phạm Xuân Nguyên: Đau xót nhục nhã biết bao (Quê choa). Bài này BS đã đăng lại, kính mời quý độc giả vào đọc và bình luận tại đây.

- Việt Nam : từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình  —  (RFI). – Nguyễn Huy Canh: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA NGƯỜI DÂN PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC? (Phạm Viết Đào).

- Trí thức kêu gọi biểu tình Chủ nhật, 24/7  —  (ĐCV). – Biểu tình tại Việt Nam ‘cho thấy các hạn chế về tự do’   —  (TC Phía trước/AFP). – Ông nhà báo có cái so sánh này thật vui: GIỮA BIỂU TÌNH VÀ LÀM TÌNH (Phan Văn Tú) “Làm tình: báo chính thống khoái khai thác, Biểu tình: báo “lề trái” thích đưa tin”.

- Không được dùng vũ lực để chống lại nhân dân  —   (Người buôn gió) “Nguyễn Chí Đức không có ý kiện hành vi thô bạo của an ninh Minh. Đối với anh đó là chuyện đã qua, điều quan trọng với Đức là ngày mai anh vẫn sẽ đi xuống đường cùng với đồng bào để thể hiện lòng yêu nước, và xác nhận chủ quyền không thể tranh cãi”.

- Vụ Điếu Cầy “mất tay” CA “sai” hoàn toàn  —  (BBC). “Cái sai thứ nhất là ông ấy đã hết hạn tù rồi, thì phải cho ông ấy về. Còn nếu tiếp tục giam, t phải mở vụ án khác hoặc một sự việc khác. Cái sai thứ hai là không cho gia đình biết.”=>

- Biển Đông dậy sóng với cái nhìn của Phật giáo (Phật tử Việt Nam). “Ai cũng biết, Trung Quốc đã vi phạm Luật biển Quốc tế, khiến Biển Đông trở nên căng thẳng. Tình hình này đã trở thành mối quan tâm của những quốc gia bị xâm phạm, đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và vì Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc nên Phật giáo cũng góp tiếng nói của mình trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.”

- Đồng thuận với ai để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ? (Gocomay).

- NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, điều đó là chắc chắn!” (PLTP). – Hoàng Sa-Trường Sa do người Việt khám phá (VnMedia).

- Bà Clinton cảnh báo những cuộc cãi vả ở biển Đông đe dọa hòa bình, Thương mại ở châu Á: Clinton Warns South China Sea Spats Threaten Asian Peace, Trade (San Francisco Chronicle).  Bà Clinton nói:”The United States is concerned that recent incidents in the South China Sea threaten the peace and stability on which the remarkable progress of the Asia-Pacific region has been built. These incidents endanger the safety of life at sea, escalate tensions, undermine freedom of navigation and pose risks to lawful, unimpeded commerce.” Tạm dịch: “Hoa Kỳ lo ngại rằng, những sự cố gần đây ở biển Đông đe dọa hòa bình và ổn định lên khu vực châu Á-Thái Bình Dương nơi có những tiến bộ đáng kể đã được xây dựng. Những sự cố này gây nguy hiểm cho sự an toàn của đời sống trên biển, căng thẳng leo thang, phá hoại tự do hàng hải và gây ra rủi ro đối với việc làm ăn hợp pháp, không bị cản trở”. – Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông  —  (RFI). – Bà Clinton kêu gọi kềm chế ở biển Đông: Clinton calls for ‘restraint’ in South China Sea (Sun Herald).

- Bà Clinton thách thức các bên tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông chứng minh các đòi hỏi về lãnh thổ: Clinton Challenges Parties in S. China Sea Dispute to Prove Territory Claims (VOA). Rất tốt! Bản tiếng Việt: Ngoại trưởng Clinton kêu gọi các bên ở Biển Đông chứng minh những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ  —  (VOA).

- Phát biểu của bà Clinton và Bộ trưởng Thương mại Indonesia – Mari Elka Pangestu – ở Bali, Indonesia: Remarks at the ASEAN Regional Entrepreneurship Summit (Bộ Ngoại giao Mỹ).

- Ngoại trưởng Phi: Trung Quốc đói dầu ở biển vùng biển tranh chấp: DFA chief: China hungry for oil in disputed waters (Philippine Star). “Del Rosario also said China’s behavior in the disputed waters raised concerns about how it would treat its neighbors as it became more powerful.” Tạm dịch: Ông Del Rosario nói, hành vi của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp dấy lên mối lo ngại về việc Trung Quốc sẽ đối xử với các nước láng giềng như thế nào khi Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn.

- China’s ’9-dash’ claim over entire West Philippine Sea not valid (Menafn.com). – Yêu cầu Trung Quốc giải trình đường 9 khúc (TN).

- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Philippines về biển Đông: China refutes Philippines’ accusation over S China Sea issue (Tân Hoa xã). – Trung Quốc hứa hẹn sẽ “đảm bảo” an ninh hàng hải trên Biển Đông (GDVN).

- Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao TQ – Dương Khiết Trì – tại ARF: Remarks by Foreign Minister Yang Jiechi At the ARF Foreign Ministers’ Meeting (Bộ Ngoại giao TQ). – Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo (TN).

- Phỏng vấn GS Trần Ngọc Vương, ĐHQGHN:  ‘Lo ngại Trung Quốc theo lối mòn lịch sử’ (ĐV).

- Thế trận biển Đông và ARF 2011 (TTCT).  - DIỄN ĐÀN KHU VỰC ASEAN 18: Giải quyết tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình (PLTP). – Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC (NCBĐ).

- Nga không chịu mất phần trong tranh chấp Biển Đông? (NCBĐ/Đại Công báo).

- Nhận diện 5 sát thủ đình đám của tàu sân bay (Bee).

- Nguyễn Giang: Tướng Nguyễn Cao Kỳ: một người Việt nổi tiếng  —  (BBC).

- Tổng thống Venezuela Hugo Chavez – Người có câu nói nổi tiếng: “Tôi đang cố gắng đưa Venezuela trở thành một Quốc gia Xã hội chủ nghĩa!”  - bị ung thư ở giai đoạn cuối, mà các bác sĩ Cuba tiên đoán là chỉ có 50% cơ hội cho ông sống thêm khoảng 18 tháng. Ông Chavez vừa làm xong hóa trị ở giai đoạn đầu: Chavez says ‘first cycle’ of chemo completed (The China Post). Nếu đúng như lời của bác sĩ thì ông Chavez không thể chờ để thấy “thiên đường XHCN” được rồi. VN ta sắp mất đi một người bạn, có lẽ chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để xây dựng CNXH ở VN?! Bà con ráng kiên nhẫn chờ!

- Trung Quốc sắp phong thêm 7 giám mục không qua Vatican  —  (NV/AP).

- Phỏng vấn ông Cù Huy Chử: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ “theo đuổi lý tưởng độc lập tự do hạnh phúc”  —  (RFI).

- ĐCSVN viết tên mới cho mình?  —  (RFA).

- Thủa hàn vi của tân Chủ tịch Quốc hội qua ký ức hàng xóm, bè bạn (GDVN).

- Báo cáo bổ sung (Bút lông) “Tại cuộc họp báo trước kỳ họp, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về nội dung này với Văn phòng Quốc hội và ngay trong phiên khai mạc, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ báo cáo sâu về nội dung này. Thậm chí nhiều nhân sĩ, trí thức, tướng lĩnh quân đội… cũng bày tỏ thái độ không yên tâm về tình hình biển Đông, trong đó nhấn mạnh việc thiếu hụt thông tin về các đối sách của ta trước những diễn biến ngày một phức tạp”.

13h14′:

- TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HỒ GƯƠM (Nguyễn Xuân Diện).

- Hàng trăm người Việt Nam tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc  —  (RFA).  – Biểu tình phản đối Trung Quốc lần 8: Tưởng nhớ các anh hùng hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 (Vietinfo).

- Đào Tiến Thi: NHẬT KÝ BIỂU TÌNH: ĐI GIỮA ĐỒNG BÀO (Nhật ký biểu tình ngày 3 tháng 7 năm 2011) (Nguyễn Xuân Diện). – Mỗi người có ý nghĩa hơn dưới mùa hè thẳng đứng – Kính tặng entry này cho những người yêu nước —   (Cu làng cát)

- Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội được đưa tin liên tục, cập nhật và bình luận trên các trang mạng chính thống Trung Quốc  —  (Boxitvn) “Chỉ cần tập hợp lại một cách hệ thống các tin tức và lời bình trên một số trang mạng chính thống Trung Quốc cũng đủ rút ra nhận định khá chính xác: do đâu Nhà nước Việt Nam lúc đầu còn nương tay với người dân biểu tình, để họ được biểu thị lòng yêu nước, nhưng về sau thì xiết lại và cuối cùng đàn áp thẳng tay bằng những biện pháp rắn?”.

- Song Chi: Cái ác có hệ thống và sức nặng của những tấm hình…  —  (NV).  – Trần Vũ Long: Cú đạp “thần sầu” (Nguyễn Xuân Diện).

- Hoàng – Trường Sa với Việt Nam là một … (Anh Vũ).

- “Biển Trung Hoa” là nhầm lẫn tai hại của phương Tây (TP).

- Biển Đông: Không thể giải quyết một sớm một chiều (VNN).  – Diễn đàn khu vực ASEAN: Đòi chủ quyền biển với bằng chứng hợp pháp cụ thể (TT).  – Diễn đàn khu vực ASEAN đạt được nhiều tiến bộ về Biển Đông (DVT).  – Biển Đông và các thỏa thuận… (Tầm nhìn).

- ASEAN nêu lên những tiến bộ về vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông  —  (VOA).

- Mỹ tỏ thái độ cứng rắn về Bắc Hàn, biển Ðông  —  (NV/AP).

- Trung Quốc nhắm đến tàu sân bay Anh (TN).

- Xóm Miếu Ðỏ vắng như có tang… “18 căn nhà trong xóm Miếu Ðỏ (thôn Câu Hà, xã Ðiện Ngọc, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chỉ sau vài chục phút đã thành đống gạch vụn và nhiều người bị đánh đập trọng thương bởi dùi cui của công an, cảnh sát 113″  —  (NV).

- Sẽ giám sát tốt hơn nhờ thâm niên ở Chính phủ (VNN).  – Hôm qua…  —  (Nguyễn Thế Thịnh) “…đọc tiểu sử do QH cung cấp thì ai cũng bất ngờ vì trình độ chính trị của bác Hùng mới ghi trung cấp. Bác làm Cục trưởng, Bộ trưởng rồi lên Phó thủ tướng thường trực đã lâu nhưng chưa đi học cao cấp hoặc cử nhân chính trị thấy cũng hơi lạ”.

20h25′:

- Hà Nội có biểu tình phản đối TQ lần thứ tám  —  (BBC).  – Hàng trăm người Việt Nam tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc  —  (RFA).  – Biển Đông: Hàng trăm người tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội    —  (RFI).

-Việt Nam ngày 24/7 (Quê choa) “Sự thành công có nhiều lý do, nhưng có hai lý do dễ thấy nhất, đó là việc chọn địa điểm biểu tình vừa không làm khó cho chính quyền vừa lôi cuốn được nhiều người; và việc người biểu tình chứng tỏ cho chính quyền biết họ đã bước qua sợ hãi, vì xã tắc họ đã bước qua sợ hãi. Một khi đau đớn nhục nhã đến cùng cực thì sự sợ hãi cũng tiêu tan”.

- GÁC THÙ NHÀ, ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (Nguyễn Xuân Diện) “Cô là Trịnh Kim Tiến. Cha cô là Trịnh Xuân Tùng đã bị công an đánh gãy cổ và sau đó giam tại trụ sở công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (HN). Cuối cùng, ông đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Bệnh viện Việt – Đức. Hôm nay, cô gác tạm thù cha, xuống đường cùng đồng bào Hà Nội biểu tình phản đối TQ. Đây là lần thứ 5 cô tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội”

- TỐI QUA, CÔNG AN ĐÃ ĐẾN THĂM NHỮNG NHÀ AI? (Nguyễn Xuân Diện).  – TS NGUYỄN QUANG A THUẬT CHUYỆN CÔNG AN CẢN TRỞ ĐI BIỂU TÌNH (Nguyễn Xuân Diện). – Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: Công an sách nhiễu, ngăn cản trí thức biểu tình chống TQ  —  (RFA).

- Mỹ kêu gọi Trung Quốc-ASEAN nhanh chóng thỏa thuận về DOC (VOV).

- Cần hành động khẩn cấp về tranh chấp ở Biển Đông (SGTT).

- Giải quyết theo luật pháp quốc tế những bất đồng trên biển Đông (CAND).

- Thân phận một ngư dân đằng sau chiếc xe lăn (SGTT).

- “Các thành viên Chính phủ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ” -  theo đánh giá của Thủ tướng (VNN).

KINH TẾ

- Lạm phát VN ‘tăng cao nhất châu Á’  —  (BBC).  – Lạm phát ở Việt Nam trong tháng 7 tăng 22%, mức cao nhất ở châu Á  —  (RFI).

- Cảnh giác thương nhân Trung Quốc gom hàng nông sản (PLTP). =>

- Đảng Cộng Hòa ngưng vòng đàm phán với Nhà Trắng về nợ công của Mỹ  —  (RFI).

- Châu Âu kinh tế xôn xao  —  (Người Việt).

- Ngân hàng rủ nhau về quê (VNE).

- Chỉ số CPI đứt mạch giảm tốc liên tiếp (ĐV).

- Sale off ‘khủng’… vẫn khó ‘câu cơm’ (ĐV).

13h14′:

- Giảm dần độc quyền của EVN (TT).

- Mua nông sản của Trung Quốc nhìn từ khía cạnh xuất khẩu gạo (TBKTSG).

- Chứng khoán đại hạ giá! (TBKTSG).

- Bập bềnh giá thực phẩm (LĐ).

- Liệu Mỹ có cần”thắt lưng buộc bụng”? (VEF/Economist).

20h25′:

- Không lơi lỏng kiềm chế lạm phát (Chinhphu.vn).  – Rất khó duy trì chỉ số lạm phát 17% (VNN).

- CPI tăng vọt không phải do thương lái Trung Quốc? (Tầm nhìn).

- Nguyễn Quang Lập: Con cái Nhà nước sướng thật! (PNTP).

VĂN HÓA-THỂ THAO

<= ĐỪNG BỎ QUÊN HỌ: Ông già nửa thế kỷ đóng vai phụ – nghệ sĩ Hồ Kiểng (NLĐ).

- Dustin Nguyễn: “Tôi… không hoàn hảo” (PLTP).

- NSND Trung Kiên: Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ danh hiệu (GĐ).

- Nick Út được trao giải “Thành tựu trọn đời”  —  (RFA).

- Nguy cơ một “cái chết” văn hóa… (TVN).

- Khó bỏ con đường “đâm xuyên” thành Cổ Loa (TN).

- Tâm tình với “Bóng cây Kơ-nia” (TN).

- Toàn cảnh văn hóa thế giới: Bội thu (TT&VH).

13h14′:

- Người dân nói gì về việc khai ấn đền Trần? (LĐ).

- Di dời mộ chồng nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (NLĐ).

20h25′:

- Còn quá ít nhà văn được phong Anh hùng (Bee).

- Vẫn là một khảo dị đau lòng (Công luận).

- Phan Cẩm Thượng: Tại sao lại gọi là “phở”? (TT&VH).

- Thật thà như… “sao” Việt (TT&VH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Việt Nam giành 6 huy chương đồng toán quốc tế (NLĐ).

- Năm huyền thoại về quốc tế hóa (Nghiên cứu GDVN).

- Ước mơ nhọc nhằn (NLĐ) “Bất chấp cuộc mưu sinh bữa đói, bữa no, họ vẫn quyết không để con mình thất học. Những đứa trẻ lớn lên trong bao vất vả nhọc nhằn ấy vẫn ngày ngày nuôi dưỡng ước mơ đến trường”. =>

- Một lý tưởng giáo dục mô hình hay huyền thoại? (VNN).

13h14′:

- Con ngoan bỗng đổi tính đua đòi (VNE).

- Phụ gia thực phẩm: “kẻ sát thủ giấu mặt” (VTC).

20h25′:

- TT-Huế: Cho học sinh tiểu học nghỉ nhiều hơn để giảm áp lực (TP).

- Con “ổn” hơn nếu mẹ đi làm (PNTP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Giao đất cho công ty phá rừng (NLĐ).

<= Hiểm họa dưới chân núi đá vôi (NLĐ).

- Mỹ gia tăng giúp 4 nước nghèo hạ lưu Mekong  —  (Người Việt).

- Tên đường, mạnh ai nấy đặt (Bee).

- Mộng kỳ nam – Kỳ 3: Săn kỳ nam ở… nước ngoài (TT).

- Đồng tiền và y đức (TVN).

13h14′:

- Chợ Tây giữa Thủ đô (HNM).

- Luật phu trầm, máu & nước mắt (TP).

20h25′:

- Chuyện cảm động ghi ở hành lang bệnh viện (VNN).

 QUỐC TẾ

- NATO không kích Tripoli trong lúc Libya muốn thảo luận thêm với Mỹ  —  (VOA).  – Quân nổi dậy Libya khẳng định đã tấn công vào Tripoli  —  (RFI).

- Tại Syria, hơn một triệu người biểu tình chống chế độ Assad  —  (RFI).  – Lực lượng Syria giết 11 người biểu tình  —  (VOA).

- Bắc Kinh vẫn im lặng về vụ thủy triều đen tại vịnh Bột Hải  —  (RFI).

- Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Nam Bắc Triều Tiên bên lề Diễn đàn ASEAN  —  (RFI).  – Ngoại trưởng Clinton kêu gọi Bắc Triều Tiên cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên  —  (VOA).

- Việc hủy bỏ luật cấm người đồng tính trong quân đội Mỹ được thông qua   —  (RFI).

- Xe lửa cao tốc ở Trung Quốc bị lật  —  (VOA).  – Trung Quốc: Tai nạn tàu cao tốc, 11 người chết (NLĐ).

- Song Chi: Thảm kịch ngày 22 tháng 7 ở Na Uy (RFA’s blog).

- Đã có 32 người chết trong vụ lật tàu cao tốc ở TQ (TTXVN).

- Nhật – Hàn bất đồng sâu sắc về vấn đề lãnh thổ (TTXVN).

13h14′: – Hiện trường vụ tai nạn tàu kinh hoàng ở TQ (VNN).

20h25′:

- Đụng độ đẫm máu tại Ai Cập (TN).

- Thái Lan: Tiếp tục rơi máy bay quân sự (NLĐ).

- Mỹ – Hàn “mất mặt” vì không biết Triều Tiên thử tên lửa tầm xa (GDVN).

- Trung Quốc ban hành lệnh an toàn khẩn cấp về đường sắt (TBKTSG/THX, BBC).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 23/07/2011.

* RFA: +Sáng 23-07-2011; + Tối 23-07-3011.

* RFI:

331 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 24-07-2011”

  1. [...] Biểu ngữ của người biểu tình yêu nước ở Hồ Gươm-HN ngày 24.07.2011 – Nguồn: anhbasam  [...]

  2. [...] thiếu niên đeo khăn quàng đỏ trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ngày CN 24/7 tại HN, có phải cháu đã tham gia vô cái “hành trình” này, hay là cháu đã, đang bị [...]

  3. [...] thiếu niên đeo khăn quàng đỏ trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ngày CN 24/7 tại HN, có phải cháu đã tham gia vô cái “hành trình” này, hay là cháu đã, đang [...]

  4. [...] (Toàn bộ danh sách các liệt sỹ này do còm sỹ  quykhanhQuy cung cấp trên trang Anh Ba Sàm) [...]

  5. [...] tờ giấy A4 ghi: Bùi Duy Hiền hy sinh ngày 14.03.1988 tại Trường Sa – Nguồn: anhbasam Tình cờ trên trang blog nổi tiếng của tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đồng hương [...]

  6. [...] Có lẽ đây sẽ là bức hình đẹp, ấn tượng nhất cho cuộc biểu tình tuyệt diệu ngày 24/7/2011 – Nguồn: anhbasam [...]

  7. [...] Nguồn: Blog AnhBaSam [...]

  8. [...] Nguồn  1 [...]

  9. Khách đã nói

    Hãy mang đến cho dân tộc Việt Nam một luồng gió mới để quét sặch những u mê tăm tối sau bao nhiêu năm dài. Mỗi ngày chủ nhật là một ngôi sao cho nền dân chủ Việt Nam. Các bạn là niềm hy vọng của dân tộc

  10. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Hoan hô tinh thần bất khuất và cách ứng xử khéo léo của bác Q.A

    Ngó lại một quốc gia mà nhà cầm quyền xử dụng một đám côn đồ một đoàn âm binh để đàn áp, khủng bố tinh thần dân chúng một công khai như vậy thật là lãng phí của công.

    Trong lúc quốc gia bị người chiếm đát chiếm biển, không hề tổ chức kêu gọi kháng chiến chống xâm lăng, lại cứ luôn kêu gọi và ép buộc dân chúng xem kẻ chiếm đất chiếm nhà của mình là anh em. Thật là một quái thai của thời đại!

    Trong 1 quốc gia mà công an mật vụ lại bị gọi là 1 đoàn âm binh, thì quân đội chắc phải là 1 đoàn đầu trâu mặt ngựa, và như vậy chóp bu phải là phán quan và diêm vương. Quốc gia đó chỉ có 1 tên duy nhất là địa ngục và dân chúng trong ngục là những kẻ tội lỗi chết rồi nên mới bị đày đọa như vậy và đành phải chịu như vậy cho đến khi nào ăn được chén bát lú thì mới được đi đầu thai.

    Tại sao một quốc gia đã từng mang danh Minh Châu Trời Nam giờ đây lại bị chính dân họ xem đó là một địa ngục trần gian? Thật không hiểu nổi đỉnh cao trí tuệ của nhân loại ở nơi đâu?

    Đáng buồn thay, nó lại là quê cha đất mẹ của tôi và tôi cũng đã sanh ra từ đó.

  11. mensevich đã nói

    Trong bảng “TỔ QUỐC VINH CÔNG” tui chỉ biết có 2 tên : số 11 (TS) nhà ở trong hẻm phường Sơn Phong, HA và số 73 (TS) cũng ở trong hẻm quận 3 , ĐN . Tới bây giờ vẫn ân hận vì mình cũng đã góp phần động viên chúng đi ! Cứ nghĩ rằng: bom đạn mình đã hứng hết rồi, Pôn-Pốt giờ như “bóng ma biên giới” đâu còn gì phải sợ ! Không dè vẫn còn thằng Tàu ma giáo, học sách của “Ngụy”(?!), đem tàu to súng lớn đánh thẳng vào mặt những người yêu nước tay không.
    Cảm ơn bà con cả nước vẫn nhớ đến họ. Và những gì ngược lại dành cho những thành phần gọi HS-TS là “bãi hoang chim ỉa”.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Thưa bác Mensevich,

      Tôi là người làm và cầm cái bảng TỔ QUỐC VINH CÔNG trong đoàn biểu tình. Xin cả các bác trong và ngoài nước có thông tin càng chi tiết càng tốt về thân nhân các liệt sỹ trong hai trận hải chiến Hoàng Sa – Trường Sa đưa lên để mọi người cùng biết. Cá nhân tôi sẽ ghi lại những thông tin đó vào một cuốn sổ nhỏ. Cảm ơn các bác.

      • Minhhoang đã nói

        Tên tuổi của các anh hùng đã ngã xuống trên các quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa không còn chỗ để mà ghi chép nữa rồi.

        Họ phải được vinh danh ở một nơi trang trọng hơn, đó là sách sử chống thù trong giặc ngoài của dân Việt bao đời.

        Ít ra là trong lòng của mọi người lúc này, những anh hùng đó đã thành “Á thánh” trước khi trở thành “Hiển Thánh”. Đẹp thay.

      • mensevich đã nói

        @RSCH:
        Cảm ơn bác đã làm cái bảng vô cùng ý nghĩa.
        Số nhà tui không nhớ nhưng dùng Google Earth tui có thể chấm tọa độ chính xác tới milimet (Thói quen nghề nghiệp của dân “đề-lô”, đã từng chỉ huy bắn 85, 130mm LX; 105, 155mm của Mỹ cũng chơi luôn)
        Số 11 : Cha Nguyễn Nhung; Anh chị em : (Theo thứ tự) Đĩnh; Đạt; Hồi; Cư; Tại; Phố; Hội; An; Thái; Bình; HẢI; Hoa; Sen.
        Số 73 : Mẹ Trần Thị Huệ; Anh chị em : Hai; THẾ; Giới; Đồng.

  12. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Trắc-Nhị, Hằng-Tiến.

    Sao mà hay thế. Cám ơn anh linh quốc tổ đã báo tin cho chúng ta.

    Cả 1 đoàn người không ai mặc áo dài chỉ có 2 người. Cả hai đều đẹp đều oai. Cả hai như thế ai mà không Mê. Tên của hai người ghép lại càng tăng thêm vẻ oai hùng như gươm thần trời kêu cụ rùa giao cho. Trời chỉ mưa sau khi hai nàng đã làm xong nhiệm vụ trờì giao cho. Linh ơi là Linh!

    Mê Linh trống trận oai hùng làm khiếp đãm Hán Vũ Đế vì chỉ trong chớp nhoáng bọn tàu Ô mất 1/2 quốc gia về tay 2 bà. Bây giờ ngó lại lịch sử quê hương tôi chợt hiểu vì sao giặc tàu thua mua vậy. Người đẹp như mà ra trận thì thằng đàn ông con trai nào dám đụng trận. Chĩ có thằng cha già sắp xuống lỗ như Mã Viện mới không biết thương hoa tiếc ngọc mà thôi.

    Đúng! Chúng ta sẽ phải đánh vào các tử huyệt của chúng dọc sông Mekong để 1/3 dân Tàu sẽ ngập chìm trong Hồng Thủy nếu chúng dám dàn trận trên miền cực Bắc ở đất ta.

    Làm điều này có thể sẽ đụng đến đức háo sanh của Trời Đất vì dân tàu cũng vốn là vô tội, chỉ có 1 tội là sống dưới một thể chế tàn ác vô nhân để kẻ cầm quyền lãnh đạo gian tham lại muốn đưa sinh linh vào chiến tranh loạn lạc.

    HS đã mất gần 40 năm. CSVN không hề chuẩn bị kháng chiến chống Tàu để dành lại “động của mẹ, biển của cha”. Chúng lại nuôi dưỡng một lực lượng côn đồ đông gấp 3 hay 4 lần số dân để khủng bố, đánh đập, giết hại người dân trong nước bằng tiền của đồng bào chúng.

    Chúng ta đã thấy được một tia sáng cuối đường hầm, nhưng con đường này còn rất dài, còn rất sâu có thể còn nhiều bất ngờ đang trông chờ ta ngay trước mặt.

  13. Trọng Nhân đã nói

    Vụ anh Nguyễn Chí Đức và tin đồn xuyên tạc bên blog nguyenxuandien,

    An ninh đã dàn xếp được để không có vụ kiện, tiếp theo sẽ là gì đây? Tìm cách để lấp liếm và xuyên tạc sự thật nhằm chối tội. Lấp liếm và xuyên tạc xong rồi thì tất nhiên là đến màn lật lọng và đàn áp thẳng tay.
    Như các cô bác anh chị thấy, đã có tin đồn xuyên tạc “Hiện có thông tin cho rằng cái clip Chí Đức bị đánh vào mồm là giả, đã được xử lý kỹ xảo vì bên AN cũng có ghi hình lúc đó nhưng tuyệt nhiên ko có chi tiết đạp chân, không biết có ai kiểm chứng được việc này không nhỉ…” tên @kháchẩndanh này không phải là mật vụ mạng thì tôi cứ bé bằng con kiến!
    Tỉnh cơn mơ đi bà con ơi, bây giờ mà còn mơ hồ thỏa hiệp với lũ ác ôn này thì chúng sẽ càng lấn tới mà thôi!

  14. Mot nguoi Viet nam đã nói

    Chúc mừng một ngày thành công !
    Chông gai sẽ còn nhiều phía trước…
    Cố lên Việt nam ơi !!!!!!!!!!
    ………………………
    Chúng ta sẽ đi được tới Ánh Sáng.

  15. tun đã nói

    Gửi bác Ba Sàm,
    Cảm ơn bác đã cho chúng tôi những hình ảnh quý báu về cuộc biểu tình ngày hôm nay (24/7), nhưng tôi có 1 đề nghị nho nhỏ, mong bác để ý và có nhắc nhở chính thức trên BS để bà con có nâng cao ý thức hơn. Tôi xem ảnh, thấy không khí biểu tình rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ mạnh mẽ quá, và đông đảo quá nên bà con mình dẫm hết cả lên cỏ, trông thấy thế, tôi nghĩ đến 2 khả năng:
    1, Nếu cứ duy trì đều đặn biểu tình quanh hồ Gươm như thế này, bà con sẽ dẫm nát hết cỏ cây quanh hồ, ảnh hưởng đến nhân viên công ty công viên cây xanh.
    2, Nhỡ đâu, khi chúng ta đã biểu biểu tình ở xa ĐSQ Tàu, công an VN không có cớ gì bắt chúng ta, họ bèn nghĩ ra cách bắt người đi biểu tình vì tội dẫm lên cỏ?
    Tôi nghĩ đến tình huống như sau:
    Trong không khí sôi sục của đoàn người đi biểu tình, bỗng có khoảng 100 anh công an VN cả chìm và nổi ùa ra bắt khoảng 50 bà con đang tuần hành biểu thị lòng yêu nước. Thấy vậy, chúng ta quay lại nhằm giải cứu bà con bị bắt, chúng ta hỏi:
    Chúng ta: Dừng lại, dừng lại. Các anh đang làm gì thế? Các anh đang bắt người đi biểu tình phải không? Đề nghị các anh nói rõ, các anh là ai, tại sao các anh lại bắt những người này?
    Công an: Xin bà con cứ tiếp tục đi biểu tình, chúng tôi đang làm nhiệm vụ.
    Chúng ta: Các anh làm nhiệm vụ gì?
    Công an: Chúng tôi đang bắt những người vi phạm vào những điều cấm của nhà nước.
    Chúng ta: Vi phạm vào những điều cấm của nhà nước? Các anh cho là biểu tình bị nhà nước cấm?
    Công an: Không, không, ngàn lần không. Chúng tôi đang bắt những người huỷ hoại môi trường, phá hoại cây xanh.
    Nói đến đây, các anh công an chỉ tay vào biển: “ Cấm dẫm lên cỏ”.
    Mong bác BS nhắc nhở bà con. Chúng ta đi biểu tình, mong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và mong đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Đừng vì thế mà tạo thêm sự vất vả cho những bộ phận khác.

    • Kiên trì sẽ thành công đã nói

      Bác này nói rất đúng, chúng ta nên đề phòng từ những việc nhỏ nhất, kẻo đám âm binh chỉ rình lúc ta sơ hở để chúng nhào vô.

      • XeOm đã nói

        Nếu dẫm lên cỏ thì còn hàng trăm lỗi khác họ có thể bắt bác ơi.

        Tôi đang cố tìm hiểu vì sao họ rõ ràng có thể dập tắc biểu tình bằng nhiều cách khôn ngoan và không tốn sức hơn, nhưng họ lại chọn cách ngu nhất.

        Họ đang muốn chơi trò gì? Ai đang là tổng đạo diễn sau lưng các yêu cầu bắt, đạp, tuyên huấn .v.v.v.

        Lịch sữ sẽ sang trang, kẻ bán nước phải đền tội, nhơ danh muôn đời, nhưng lịch sử cũng chứng minh rằng trước khi bình minh đến, các cuộc thanh trừng thường diễn ra vào đêm hôm trước.

      • Minhhoang đã nói

        @XeOm lúc 01:34

        Câu kết của Bác làm Vịt tui liên tưởng đến chuyện xãy ra tại Đông Âu mới vừa hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt là tại Romania dân chúng nước nầy đã lập nên “Tòa án nhâ dân” lôi cổ vợ chồng nhà độc tài Nicolae Ceaușescu ra lãnh vài băng AK47.

        Trước đó vài ngày, chính nhà độc tài này đã ra lệnh cho bọn an ninh thẳng tay đàn áp biểu tình, vài trăm người bỏ mình dưới làn đạn nhưng sau cùng thì “Ác giả ác báo”, ông này cũng đã bị một viên đại úy cùng hai đ/c công an hành quyết sau khi rời phòng xử án trong hai giờ đồng hồ.

  16. khách đã nói

    “Hic! Phóng viên lề trái làm lề phải thèm rỏ rãi …”
    Làm tình: báo chính thống khoái khai thác, Biểu tình: báo “lề trái” thích đưa tin”.

    Cái quyền lực thứ tư (chính thống) của đất nước mình thật “tôi nghiệp” nếu không phải “tội đồ”. Bi giờ chỉ còn hai chữ ấy thôi . hu..hu…
    Chắc hẳn nhiều người vì hoàn cảnh …chứ cũng thấy mình nhục lắm!!!

  17. công bằng đã nói

    ABS ơi, nhìn hình ảnh con chim nhỏ ( Trịnh Kim Tiến) nhưng đầu đàn của Bác Trịnh Xuân Tùng , em cứ tự hỏi mình ( và cảm thấy…. xấu hổ ) vì chưa làm được gì để trả lại sự công bằng cho em và gia đình. Mong mọi người chỉ bảo quan tâm thật nhiều đến em, trân trọng !

  18. Nguyễn Văn An - Hà Nội đã nói

    Trọng “lú” kêu oan:

    “Đâu phải đến khi tôi được ngồi ghế Tổng bí thư, VN mới quán triệt tư tưởng họ Đặng?

    Các vị đọc “hồi ức và suy nghĩ” của Trần Quang Cơ (sợt trên google: “hồi ức và suy nghĩ”"trần quang cơ” – enter) thì biết. Từ cụ Phạm Văn Đồng, các đàn anh Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh…, hồi tháng 6/1990, cuống cuồng lo mất thể chế XHCN (nói riêng thôi nhé, đừng đăng báo nhé: chính xác là lo mất ngai vàng, bổng lộc, của cải tham nhũng, vơ vét được nhờ độc tài sắt máu công an trị), chạy sang Bắc Kinh cầu thân. Bắc Kinh khinh bỉ, tiếp bí mật ở Thành Đô, không thèm tiếp ở Bắc Kinh. Cố vấn Phạm Văn Đồng lỡ trớn, cứ tưởng sang đó thì Cố vấn họ Đặng tiếp kiến. Nhưng họ Đặng chẳng buồn tiếp. Ngồi chơi xơi nước xong, về, hối hận. Bắc Kinh truyền chỉ thuộc hạ tiếp bí mật (không chính thức, tiếp ở xó bếp Thành Đô, không phải phòng khách Bắc Kinh) đám Linh, Anh…Bắt đầu “kiên định lập trường” Lê Chiêu Thống từ đó.
    Trọng “lú” tôi chỉ tiếp nối truyền thống ô nhục đó. Đâu có vinh dự mở đường?

    • dan nam đã nói

      vậy hả bác , hóa ra mấy ông đi gặp Tầu khựa- thành đô (6/1990) : Ông Nguyễn Văn Linh, Ô Lê Đức Anh…..vv khởi nguồn của của lập trường lê chiêu thống ?
      trước đây cứ nghĩ cụ Ng.V.Linh khởi nguồn cho “đổi mới”, hóa ra cũng lại bị cho leo cây rồi.

  19. minh rau đã nói

    Chi Hang trong dep lam! Cam on chi da lam nhung viec that co ich cho To Quoc, Dat Nuoc.

  20. Khách đã nói

    Người quan sát nói:
    24.07.2011 lúc 21:53

    Hôm nay trong tấm ảnh anh Ba đưa lên có hình tay an ninh tq (…. )Trong đám an ninh hôm nay có hai nữ và khoảng mười nam là người của tq họ đi theo trà trộn, quay phim và chụp ảnh. Tất cả nói tiếng việt rất tốt,…
    ———————-
    Các bác đừng quên mấy tay tình báo khựa hoạt động tại VN rất sành tiếng Việt. Trước đây, trên một số diễn đàn, tay Tề Kiến Quốc -cựu ĐS TQ tại VN- có tham gia comment với giọng lưỡi nhẹ nhàng tưởng chừng vô hại nhưng nếu để ý sẽ nhận thấy luận điệu có mùi bành trướng, ngang ngược. Sau bị anh em phát hiện và xúm lại đấu lý khiến y bỏ bút chạy lấy người. Do đó không loại trừ việc có tình báo hoa nam vào comm.phá bỉnh ở trang ABS -là một trang có số người truy cập khá cao.

    • hưng đã nói

      Xin đưa các hình này lên, nếu anh chị em không ai biết nó thì nó đúng là tàu gốc, ngoài ra nó còn có lực lượng hải ngoại là dân quốc tịch Việt Nam

    • hahien đã nói

      Phân xã trưởng Tân Hoa Xã tại Việt Nam (tên phiên âm sang tiếng Việt là Lý Kình hay Lý Kỉnh gì đó) nói tiếng Việt cũng rất giỏi, tuổi khoảng 39 – 40 gì đó, cũng thường có mặt trong các cuộc biểu tình ở HN vừa qua.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Lúc trước khi làm việc với bác Đoàn Thiện Thuật về bản quyền mấy cuốn sách học tiếng Việt. Mình có hỏi là sinh viên học tiếng Việt chủ yếu là người nước nào, bác ấy nói là cứ 10 sinh viên học tiếng Việt thì có đến 7-8 người là Trung Quốc. Bác ấy còn hỏi mình là sao người Trung Quốc học tiếng Việt mình nhiều thế anh nhỉ. Mình cứ nghĩ là bọn nó sang học để làm ăn với mình. Ai dè bọn nó lại học tiếng Việt mình để “làm ăn” thế này cơ chứ. Chết thật.

  21. Văn Thôn đã nói

    Cả Nước Mình Cùng Đi Bờ Hồ

    Chủ nhật
    Mình đi Bờ Hồ
    Mình ngồi chơi với bạn bè
    Mình chạy bộ tập thể thao với mọi người
    Mình đi cùng đám đông vui vẻ, phấn khích
    Mình hô to những câu mình thích

    Chủ nhật
    Chúng mình đi Bờ Hồ
    Chúng mình ngồi chơi với bạn bè
    Chúng mình chạy bộ tập thể thao với mọi người
    Chúng mình đi cùng đám đông vui vẻ, phấn khích
    Chúng mình hô to những câu mình thích

    Chủ nhật
    Tất cả chúng mình đi Bờ Hồ
    Tất cả chúng mình ngồi chơi với bạn bè
    Tất cả chúng mình chạy bộ tập thể thao với mọi người
    Tất cả chúng mình đi cùng đám đông vui vẻ, phấn khích
    Tất cả chúng mình hô to những câu mình thích

    Chủ nhật
    Tất cả người Hà Nội đi Bờ Hồ
    Tất cả người Hà Nội ngồi chơi với bạn bè
    Tất cả người Hà Nội chạy bộ tập thể thao với mọi người
    Tất cả người Hà Nội đi cùng đám đông vui vẻ, phấn khích
    Tất cả người Hà Nội hô to những câu mình thích

    Chủ nhật
    Cả nước đi Bờ Hồ
    Cả nước ngồi chơi với bạn bè
    Cả nước chạy bộ tập thể thao với mọi người
    Cả nước đi cùng đám đông vui vẻ, phấn khích
    Cả nước hô to những câu mình thích

    Chủ nhật
    Bờ Hồ quá chật
    Phải xây dựng thêm nhiều Bờ Hồ Mới
    Bắt đầu là Sài Gòn
    Rồi Huế rồi Hải Phòng rồi Nha Trang rồi Bắc Cạn…
    Việt Nam từ đó có nhiều Bờ Hồ
    Nên từ đó Việt Nam không bị Tàu đô hộ

  22. Khách đã nói

    Buổi biểu tình thành công ngoài việc cám ơn các anh chị tham gia đã đành chúng tôi, chúng ta phải cám ơn cả CA đã không trấn áp nữa. Biết lắng nghe dân thế là tốt. Càng đàn áp thì dân càng căm thù. Dân ko sợ đàn áp đâu.
    Mất lòng dân mới đáng sợ.

  23. Hoài Thương đã nói

    HÃY ĐẾN HỒ GƯƠM, MỖI SÁNG CHỦ NHẬT

    Các cụ, các ông, các bà ơi!
    Sáng Chủ nhật, mời các cụ, các ông, các bà đến Hồ Gươm, lá phổi xanh của Thủ đô. Các cụ, các ông, các bà hãy đi bộ quanh hồ, đi chậm rãi, thở đều, hít làn dưỡng khí trong lành cho tâm trí thảng thích, sáng láng, khỏe mạnh, ngắm nhìn “Tháp Rùa soi bóng mặt hồ lung linh”, để tâm hồn thanh thoáng, để “sống vui sống khỏe sống có ích” cho con cháu hưởng phúc dạy dỗ của các cụ, các ông, các bà.

    Các bác, các cô, các chú ơi!
    Sáng Chủ nhật, mời các bác, các cô, các chú hãy đến Hồ Gươm, nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng của người dân lao động sau một tuần làm việc vất vả, sau bao lo toan cho gia đình, cơ quan, xã hội… Hãy dành một sáng Chủ nhật cho riêng mình thư thái tận hưởng giây phút êm đềm, để sức lực phục hồi trở lại, để tâm trí minh mẫn trở lại, để bao mạch sống tưởng chừng cạn kiệt sau những cống hiến và phụng sự bỗng dồi dào trở lại, cho một tuần làm việc mới, cho gia đình, cho xã hội và cho nhân quần đang chờ đợi ở độ chín của các bác, các cô, các chú.

    Các anh, các chị ơi!
    Sáng Chủ nhật, mời các anh, các chị hãy đến Hồ Gươm, nơi không gian nên thơ, lãng mạn bậc nhất của đế đô nghìn năm, nơi hò hẹn lý tưởng của những trái tim trẻ trung rung lên khúc nhạc yêu thương đầu đời, hay nơi khắc ghi những kỷ niệm gắn bó, nơi nhớ về những tháng ngày êm đếm, trong trẻo, ngân rung của những con tim bồi hổi bắt đầu bước vào cuộc đời với bao vẫy gọi phía trước. Các anh các chị hãy đến Hồ Gươm để soi bóng mình xuống mặt hồ nghìn tuổi mà thấy cái xuân xanh mơn mởn đầy nhựa sống của mình có cội rễ sâu xa. Để yêu thương, để nhung nhớ, để hẹn thề. Để buồn vui hờn giận của một thời đẹp nhất đời mình có sự chứng kiến thiêng liêng của Hồ Thần Rùa Thần Nhân Thần… cho tình yêu tuổi trẻ trong trẻo thiêng liêng mà ngọt ngào lạ lẫm.

    Các em bé trai bé gái ơi!
    Sáng Chủ nhật, mời các em hãy đến Hồ Gươm, danh thắng đệ nhất Việt Nam, để thở hơi thở của cha ông truyền lại cho lá phổi căng đầy sức sống non tơ như mầm măng cần ấm bụi tre già. Hãy bám chặt vào tay anh, tay chị , tay mẹ, tay cha, thay ông , tay bà… cho khỏi vấp ngã khi chạy tung tăng trên đôi chân hồn nhiên. Các em hãy thưởng thức làn gió mát, ánh nắng vàng, với rất nhiều hoa thơn bướm lượn, với rất nhiều vị ngọt kẹo bông, lạnh tê kem cốm, và lộng lẫy bóng bay xanh vàng trắng đỏ… Ôi tương lai đất nước, các em là tương lai đất nước mà bệ đỡ nào hơn Hồ Gươm nghìn tuổi thăng trầm nâng từng bước các em cho ngày mai.

    Các bạn kiều bào ơi!
    Nếu có về Việt Nam, sáng chủ nhật, mời các bạn hãy đến Hồ Gươm, vì các bạn dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn hướng về Hà Nội, thủ đô yếu dấu, để cùng với bay bay tà áo bay bay, là hình ảnh Hồ Thiêng sẽ theo bạn tới năm châu bốn biển, để nhắc bạn là người Việt Nam, để cho bạn có một linh hồn Việt Nam.

    Các bạn du khách quốc tế ơi!
    Sáng Chủ nhật, mời các bạn hãy đến Hồ Gươm, để các bạn không phải nuối tiếc khi tới Việt Nam. Dù các bạn đã đi khắp nước non gấm vóc này, thì sáng Chủ nhật, bạn hãy nhớ đến nhé, vì các bạn không chỉ được chiêm ngưỡng danh thắng cổ tích bậc nhất mà còn được tắm mình trong tâm hồn và khí phách Việt Nam ngùn ngụt bốc lên từ mỗi gốc cây, ngọn cỏ, viên đá lát đường như mê hoặc bạn, để bạn trở về và thấm thía một Việt Nam.

    Nhưng hơn tất cả, xin kính mời những con dân nước Việt, sáng Chủ nhật, hãy đến Hồ Gươm, “nơi lắng hồn núi sông nghìn năm”, để sống với quá khứ, với hiện tại và với tương lai nước Việt. Muốn biết Việt Nam, hãy đến Hồ Gươm, mỗi sáng Chủ nhật, để thấy khí thiêng nước Việt vút lên từ lưỡi gươm thần. Muốn là người Việt Nam đích thực, hãy đến Hồ Gươm, mỗi sáng Chủ nhật, để biết rằng “hộ tịch tâm hồn” mình đăng ký tại Hồ Gươm, bên bờ sông Hồng, chứ không phải bên một cái hồ, một con sông lạ hoắc nào tận Tây Tầu Âu Mĩ…

    Hãy đến Hồ Gươm, mỗi sáng chủ nhật, hỡi những người Việt Nam yêu dấu!

    HOÀI THƯƠNG

  24. nhà "báo cô" đã nói

    Bác Huynh ( Đinh thế ) làm ăn thế này thì tụi em đến giải nghệ mất thôi !

  25. Mongun đã nói

  26. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Hình ảnh hai người phụ nữ Hà Nội, một trung niên. một trẻ măng, mặc áo dài, cầm tấm Băng rôn
    ĐỜI ĐỜI TƯỞNG NHỚ CÁC LIỆT SĨ HY SINH Ở HOÀNG SA & TRƯỜNG SA
    Trông thật đẹp và thật hào hùng.
    Tối hôm qua, một nữ ký giả đài RFA gọi điện thoại hỏi tôi,
    “Có nên hô hào chị em mặc áo dài vừa đẹp vừa thanh lịch rất Hà Nội hay không?”
    Tôi trả lời
    Tôi thích hình ảnh đó lắm, nhưng trong giai đoạn nhá nhem này, những chuyện thô bạo có thể xẩy ra bất ngờ, nhỡ ra lại có chuyện dẫm đạp làm rách tà áo dài và xúc phạm thô bạo tới chị em thì làm sao?
    Tôi không nghĩ hôm nay vẫn có áo dài.
    Sao đẹp thế?

    • TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

      Cũng hên cho CA lần chúng không dám làm ẩu như tuần vừa qua. Có thể tại chúng thấy các bà các cô đẹp quá chúng quên bổn phận nên chỉ đi theo hù dọa thôi. Nếu chúng làm bậy 2 tà áo dài đó là chúng mang tội với toàn dân trên toàn thế giới làm mất thuần phong mỹ tục của của 4000 năm văn hiến. Chúng sẽ khiến tất cả Nam Man trên toàn thế giới nguyền rủa và giết chùng ngay.

      Hoan Hô áo dài.! Hoan Hô các em nhỏ anh dũng không kém gì các bậc đàn anh đàn chị.

      “Đả đảo Trung Cộng xâm luợc”.
      “Đả Đảo bọn tay sai bán nước buôn dân”

  27. binhloanvien đã nói

    Đọc bài này để thấy rằng có rất nhiều cách yêu nước tùy theo hiểu biết và nhận thức của từng người:

    Thư gửi con trai trưởng trước cuộc biểu tình chống TQ ngày 24/07/2011

    • DOQUOCMINH đã nói

      Rất chính xác.Một TQ thống nhất ,”phát triển”như hiện nay đang và sẽ là HIỂM HỌA cho nhân loại.

  28. Việt Hồng Hà đã nói

    Sáng Chủ Nhật, 24/7/2011, Hồ Gươm thật hào hùng! Người Hà Nội đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thật đẹp, thật vui tươi như đi Hội CHIẾN THẮNG, HỘI TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SỸ ĐÃ HY SINH CHO HOÀNG SA TRƯỜNG SA. NHÂN DÂN LÀ VÔ ĐỊCH! Tôi hy vọng, Hồ Gươm sẽ là nơi RỰC LỬA YÊU NƯỚC của nhân dân ta MỖI SÁNG CHỦ NHẬT.
    CẢM ƠN ABS và thông tin của nhiều bloger đã TRUYỀN LỬA cho CẢ DÂN TỘC VIỆT

  29. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Hai chiếc áo dài một hồng một trắng. Người đã đẹp áo quần lại đẹp hơn. Mê quá! Mê quá! Linh quá! Linh Quá! Ôi Mê Linh trống trận hùng hồn.

    Hai bà ở trên cao cảm động quá, nên đợi BT xong mới khóc. Khóc vì thương con dân đất Việt oai dũng nhu hay bà. Khóc để nhắc lại cho chúng ta trống trận Mê Linh. Khóc để nhắc nhở ta HS-TS chúng ta chưa lấy lại được. Khóc để nhắc chúng ta dân lành còn còn bị khủng hoảng tư tưởng. Tiền dân thay vì đầu tư vào tân trang vũ khí, huấn luyện quân đội hay làm giàu dân tộc đẻ đòi lại chủ quyền thì lại mướn côn đồ đi khũng hoảng tư tưởng hay hành hạ, chèn ép người dân.

    Quốc gia như vậy. Không có 2 bà làm sao lấy lại chủ quyền? Làm sao chia đôi chia đôi nhà Hán.

    Hoan Hô và hoan hô cuộc Biểu Tình thành công tốt đẹp.

  30. Dânđen đã nói

    Đừng vội mừng hãy cẩn thận vì thời gian nầy QH vừa diễn ra đấy mấy ông bà vừa đắc cử cũng như mấy ông bà vừa tái đắc cử không muốn thấy cảnh bắt bớ đánh đập đỗ máu chảy ra trong những ngày vui của họ
    Có thể hơi lo xa nhưng cẩn thận vẫn hay hơn,chế độ nầy chúng ta quá hiểu rồi

  31. khách đã nói

    Sau khi BT Trần Quốc Hoàn nghĩ, các trường nghiệp vụ CA không có một giáo trình nào ra hồn sát với thực tế. Hôm nay tôi phát hiên nếu ngành CA mời TS Nguyễn Quang A về làm cố vấn cho lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ cho nghành CA là tốt nhất trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

  32. Hoang_Bach đã nói

    Giá mà lịch thi đấu trận lượt về giữa đội tuyển Việt nam và Qatar là chiều hôm nay nhỉ. Khi đó chương trình biểu tình hôm nay có thể là Hồ Gươm – Mỹ Đình – xem bóng đá – giải tán ra về.
    Nhưng lịch thi đấu thật lại là tối 28/7 tại sân Mỹ Đình. Tiếc quá.

  33. Nong dan đã nói

    toàn bộ khuôn viên bờ hồ trước tượng “Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết sinh” không khí thanh bình, không có một bóng công an.” Không một bóng công an “đúng là thanh bình . Tự đáy lòng mình tôi xin cảm ơn những người con Hà nội đã cho chúng tôi thấy được thế nào là tình yêu với đất nước ,với quê hương xứ sở… Hiểu được giá trị của hồn thiêng sông núi … Dân tộc ta sẽ trường tồn …

  34. Người quan sát đã nói

    Hôm nay trong tấm ảnh anh Ba đưa lên có hình tay an ninh tq, tính từ ảnh phóng viên tự do Xuân Bình lên là ảnh thứ sáu.Hắn to béo áo phông xanh quần sóc sọc trắng. Trong đám an ninh hôm nay có hai nữ và khoảng mười nam là người của tq họ đi theo trà trộn, quay phim và chụp ảnh. Tất cả nói tiếng việt rất tốt, trang phục như người Việt thế nhưng cái đuôi xam vẫn cứ lòi ra. Khi đoàn biểu tình về tượng đài Cảm Tử tất cả bọn chúng tập hợp phía sau tượng đài tại quán cafe Hồ Gươm. Tên chỉ huy chính là người giật cờ của đoàn biểu tình tại nhà hát lớn vào hôm anh PHƯƠNG đọc bản tuyên ngôn sau đó bị mọi người phát hiện và quát vào mặt.

  35. Bong tối đã nói

    Ông bà ta có câu”hùm chết để da ,người ta chết để tiếng”,thật không thể nào hiểu nỗi mấy ông bà trong BCT có người đã “lục tuần” có người gần “thất thập cổ lai hy” mà còn nhiều tham vọng, làm công việc thì quên đầu quên đít lại tỏ vẽ ta đây còn minh mẫn ,văn bản có người soạn sẵn mà còn đọc không trôi chảy con mắt thì nheo nheo,miệng mồm thì nói phục vụ nhân dân trong khi nhân dân không đồng ý lại cho rằng phản động ,thật không biết còn chế độ nào giống chế độ nầy không?
    Sách sử còn lưu danh các vị anh hùng đã mất như:Trần Hưng Đạo, Ngô quyền, Đinh Bộ lĩnh, Quang Trung,Lê Lợi v. v….những con người đó cả dân tộc VN đều tôn kính đến ngàn thu
    Mấy ông bà của ĐCS VN hiện tại bị người dân nguyền rủa hằng ngày thậm chí còn nêu đích danh ra mà chửi thật không biết xấu hổ đến nhường nào, khi chết đi chắc chắn còn bị nhục mạ thậm tệ hơn, miệng thì nói lãnh đạo sáng suốt khi ban hành một quyết định nào đó thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi sẽ có sửa đổi bổ sung , chỉnh sửa ,cái vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại nhân dân nghe chán tai thậm chí buồn nôn, bài trừ tệ nạn nầy vấn nạn kia kết quả không cái nào giải quyết dứt điểm được rồi lại đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan ngay cả thế giới bên ngoài cũng bị đỗ lỗi, do tình hình thế giới tác động vào, đủ kiểu cách đỗ thừa
    Thật không hiểu nỗi một chế độ mà nhan dân luôn oán trách !!!

  36. khách phương Nam đã nói

    Lê Quang Liêm đang đánh giải Dormund 2011, giá mà có ai đó gởi tặng Liêm áo thun lưỡi bò, Liêm mặc thi đấu thì hay nhỉ!

  37. Bình Minh đã nói

    Tối nay tôi tiếp tục cập nhật bài và ảnh của bác Ba sàm thật xúc động ngày chủ nhật 24/7 biểu tình đã thành công tốt đẹp ngoài sự mong đợi của bà con xa gần.

    [Posted by 113.168.225.210 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/anhbasam.wordpress.com/ ]

    • haitran đã nói

      Ong NSH đã là tân chủ tịch QH,
      Ông nói :…UB thường vụ QH sẽ tuân theo sự chỉ đạo của UBTW MTTQVN…hehe…!
      Bác Huỳnh Đảm ơi, bác đừng xin nghỉ nữa nghe, lên to rồi, giờ bác là chu tịch cái UB chỉ đạo UBTVQH đấy nghe, sướng rơn rời! không lo “móm” nữa đâu bác HĐảm…!
      Ông NSH đúng là người : có bộ óc thiếu nếp nhăn, trong 1 cái đầu…thiếu tóc…!
      Đảng độc tài : Chỉ tay,
      QH robot : Dơ tay,
      Mặt trần (Tổ quốc) vườn cây kiểng : Vỗ tay,
      Nhân dân VN : buộc bụng chặt, Bó tay!

  38. Hoang_Bach đã nói

    Tôi tặng cô Minh Hằng danh hiệu NGƯỜI PHỤ NỮ ẤN TƯỢNG NHẤT (MISS) trong buổi biểu tình sáng ngày hôm nay.
    Tất cả phụ nữ tham gia biểu tình sáng nay đều rất ấn tượng, nhưng NHẤT thì chỉ có 1 người, chị em khác thông cảm nhé.

  39. buiphuchatinh đã nói

    hom nay duoc di theo doan xong phai te’,kg so ca ma vi moi lam lanh voi vo,no cha biet gi nen nhat dinh kg cho theo,chieu vo xong thay tiec qua

  40. Bùi Thị Triệu đã nói

    Mừng vì không ai phải ăn đạp vào mặt và bị khiêng như lợn.

  41. Lý Thị Phi đã nói

    Một trong những khẩu hiệu biểu tình rất xúc động ( trên blog của Ts Nguyễn Xuân Diện ) góp thêm tiếng nói cho vấn đề mà ABS đang trưng cầu ý kiến :
    “- ĐỜI ĐỜI TƯỞNG NHỚ NHỮNG LIỆT SĨ VIỆT NAM
    74 binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974
    64 binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988″
    Tổ quốc là trên hết !

  42. Hoang_Bach đã nói

    NHẮC NHỎ THÔI NHÉ.
    Mọi người đi biểu tình cố gắng:
    – Đừng đi xuống lòng đường
    – Đừng dẫm lên cỏ
    – Đừng leo lên tượng đài
    – Đừng làm những điều để người khác có thể hiểu nhầm.
    – Đừng làm những điều để “người ta” có cớ để “người ta” cố tình hiểu nhầm.
    Chúc mọi người vui khỏe.

    • Minhhoang đã nói

      Cha nụi nầy hát sao nghe nhẹ quá. Bài nầy nghe hay hơn nhiều vì “Bạo lực cách mạng” nên sá gì chút cỏ dại bao mùa (giỡn chút chơi. Thư thả, thư thả. He he he.)

      Xuống Đường
      Tác giả: Lưu Hữu Phúc (Cháu hai đời của Lưu Hữu Phước)

      Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đoàn tiến lên giành CÁN CỜ. Người dân (trên) quê hương sống nô lệ bao năm qua nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi cùng tiền phong quyết thắng ta lên đường giành cuộc sống, “RẰNG TRƯỜNG SA, RẰNG HOÀNG SA” dù phải hy sinh ta nào sá giành lấy CÁN CỜ về tay nhân dân.

      Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đoàn tiến lên giành CẮM CỜ. Ngàn năm nhân dân ta quyết bảo vệ non sông xưa. Bạch Đằng Giang giương oai linh chiến thắng Điện Biên quang vinh Sài Gòn Huế có thấy chăng sôi căm thù máu trả máu cùng tòan dân diệt giặc Cướp dù PHẢI GIAN TRUÂN ta không sợ chi giành lấy CÕI BỜ về tay nhân dân.

      Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đòan tiến lên giành CÁN CỜ. NGOẠI BIÊN ai nghe chăng súng KHƠI dậy KHỰA xâm lăng bọn giặc đang ĐUA NHAU TRÀN TỚI ta xông ra lửa đạn cay mũi lưỡi lê ngăn (LÀM) sao được những người vì nước một người ĐAU mười người tiến triệu thanh niên đang vùng lên giành lấy CÁN CỜ về tay nhân dân.

  43. demthaytalathacdo đã nói

    Hóa ra chị Hằng ‘béo” là người mắc áo dài ôm hoa đấy ư?Trông thật đẹp quý phái và rất Hà nội!Có nhẽ vì thế mà Mr.Đỗ và Kami vẫn tiếc nuối mà nhũ thầm lần nữa là: “Nho hãy còn xanh lắm!” ( Tolstoi).

  44. [...] BS: 11h15′:Cuộc biểu tình đã kết thúc [...]

  45. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Biểu tình chống Tàu, tôi được nhiều lộc: (i) một bài báo do trưởng đại diện viết về TỦ SÁCH DÒNG HỌ, monstersandcritics.com/news/education/news/article_1648942.php/Local-hero-uses-clan-customs-to-help-poor-farmers-in-Vietnam;
    (ii) được trưởng đại diện DPA tặng cuốn sách ” The spirit level -why more equal societies almost always do better” ;
    và (iii) chú em nói là đang làm việc ở 44 Yết Kiêu bảo muốn gặp để học hỏi.
    Đi biểu tình thật có lợi. Mọi người nên thử 1 lần!!!

  46. Khách đã nói

    Hoàng sa (ws) Trường sa là của Việt Nam . May quá ngày hôm nay xuống đường tham dự phản đối TQ lại ko bị đàn áp.Từ sáng đến giờ theo dõi sát tin tức,chỉ sợ đang dưng có 1 bầy, 1 lũ “vì đảng quên dân , vì thân quên nghĩa” đến đàn áp thôi , an toàn đến giờ thật đang mừng

  47. Năm Darwin đã nói

    Hôm nay cả thế giới hướng về HN, cả thế giới ngưỡng mộ HN. Thật xứng đáng con cháu Hồng Bàng. Thật cảm động

  48. khách đã nói

    Tôi mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ phải đi đầu trong những cuộc biểu tình chống ngoại xâm như thế này.

  49. Thành đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/tho-oi-va-dan.html

    Xin lỗi bác!

  50. Mai đã nói

    Cảm ơn anh Ba đã đưa tin rất nhanh và hình ảnh thật rõ ràng đến bà con khắp nơi trên thế giới.

    Rất ngưỡng mộ sự can đảm và lòng yêu nước của người dân Hà Nội. Hình ảnh người con gái và một bác mặc áo dài TUYỆT ĐẸP . Cô xứng đáng là HOA HẬU VIỆT NAM . Hoan hô …

    Chúc anh Ba nhiều sức khoẻ để… đưa tin nha!

  51. [...] Tin Chủ Nhật, 24-07-2011 [...]

  52. Lê ChiêuThống @gmail.com đã nói

    Cảm xúc dâng chào.
    Không thể tả được khi xem lại những hình ảnh biểu tình.

    Chị Hằng hôm nay xinh và mạnh mẽ quá.

    Các nhân sĩ trí thức thật vĩ đại, họ đã vực dậy tinh thần yêu nước trong suốt hơn hai tháng qua.

    Thưa anhbasam và bà con!

    Tôi xin cảm ơn!

    Lần biểu tình này theo tôi có lẽ hiệu quả rất cao, vì ở hồ Hoàn Kếm thì bọn TQ không thể gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo của VN ta, đồng thời đây là điểm du lịch cũng sẽ có rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài qua lại nên hiệu quả của truyền thông sẽ rất cao.
    Qua lần biểu tình này có lễ cả người dân TQ sẽ nhiều người biêt, vì ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có rất nhiều du khacgs Trung Quốc sang VN tham quan và đi tới địa điểm này.

    Tổ Quốc Việt Nam Muôn Năm!

  53. Liem Nguyen đã nói

    Chúng ta hãy post những hình ảnh này khắp nơi tren internet để cả thế giới thấy được sự dã man của giặc Tàu

  54. VNTG đã nói

    ĐẸP!!! QUÁ ĐẸP!!!
    Gần 8h tối rồi mà vẫn còn 500 người tụ tập đông người trước nhà anh Ba! Khí thế thật!!!
    Sáng sớm đọc bài bác Quang A, tôi lấy làm lo cho bác, lo cho mọi người ngày hôm nay. Đêm lại mơ gặp xui xẻo với cái máy ảnh của mình, vậy mà sáng vẫn bỏ nó vào cóp xe, chạy ra nhà thờ Đức Bà. Không khí yên lặng gặp lúc trời chuyển mưa đúng là buồn thê thảm!
    Niềm an ủi lớn dần cùng với hình ảnh về cuộc biểu tình từ Hà Nội làm nức lòng người. Quả thật, tôi đóan đã có rất nhiều người khóc vì nó. Trên tay nhiều người trong đòan biểu tình là tên của các chiến sĩ hy sinh vì HS-TS thân yêu. Họ đã phải chờ đợi điều này lâu lắm dưới BIỂN ĐÔNG lạnh lẽo!
    Chợt nhớ đến chuyện mất mát của anh Điếu Cày, nhớ đến những người đang hy sinh tự do của họ; danh dự, sự nghiệp và cả sự chịu đựng tinh thần lẫn thể xác vẫn đang nghiền xé họ từng ngày từng giờ trên đất nước này. Họ đã vì ai?
    Anh Điếu Cày – Phan Thanh Hải hôm nay mất đi cánh tay trong thời gian bị tống giam oan trái. Cũng như mọi người hôm nay, anh cũng từng hòa vào cùng đòan người biểu tình CHỐNG BÁ QUYỀN TRUNG CỘNG. Nếu ngày hôm qua chúng ta đau vì cái đạp vào mặt bởi tên tay sai sắt máu. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cánh tay tôi không còn?
    Ôi đất nước tôi yêu! Sao nhưng người con ưu tú lại chịu cảnh tù đày? Cụ Nguyễn Trãi xưa từng là công thần khai quốc lại chịu cảnh tru di. Đât nước này phải chăng trở nên đáng sợ cho những ai dám yêu nó?
    Trở lại hôm nay, xin cảm ơn tất cả mọi người đã làm nên ngày chủ nhật 24/7 trở nên thật đẹp, thật đáng nhớ.
    Chân thành cảm ơn anh Ba và cộng tác viên đã làm việc gần như liên tục để phục vụ tin tức thay cho 700 tờ cướp hiếp.

  55. Minhhoang đã nói

    Chuyện nầy cũng dễ hiểu vì Sì Gòn là địa bàn hoạt động của đ/c Tư Sang.

    Chuyện Năm Cam xãy ra cũng đã nhiều năm, và cũng chính vụ nầy mà đ/c Tư Sang được đảng ta “khiển trách” bằng việc cho đôn ghế…từ từ lên đến vị trí chót vót hiện nay í mà!

    “Bắt phong trần phải phong trần
    Cho lưu manh mới dự phần…lưu manh” (Xin Cụ Tố Như thứ lỗi vì khâu… đánh máy đó ạ.)

    Cần nhớ Năm Cam từng là đầu lãnh của xã hội đen, đã trả xong chuyện “ân oán giang hồ” nhưng những trợ thủ đắc lực có cả cánh công an trong nầy, ngay cả đ/c Sáu Dân dù là Thủ tướng đương thời cũng có phần e dè huống hồ vài trăm người “tụ tập không phép” trong mấy tuần nay!

    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Phai-di-tat-moi-bat-duoc-Nam-Cam-vao-trai-cai-tao/10769256/218/
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hoi-nghi-Trung-uong-7-ky-luat-khien-trach-uy-vien-Bo-Chinh-tri-Truong-Tan-Sang/10804935/157/

    “Hội nghị bầu ông Nguyễn Văn Chi làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ, kỷ luật khiển trách ông Trương Tấn Sang vì chưa làm tròn trách nhiệm chỉ đạo điều tra ngăn chặn hoạt động của Năm Cam và có những khuyết điểm trong công tác cán bộ.” (Hết trích)

  56. hanhnguyen đã nói

    Nhìn những hình ảnh của các bác, các anh chị và các cháu nhỏ đi BT chống bành trướng TQ hôm nay thật là xúc động. Dù bác NQA bị ngăn cản từ đầu nhưng bác ấy thật quả cảm vượt qua được sự cản trở của CA và tham gia vào đoàn BT. chúc sức khỏe các bác và mọi người.

  57. Long A đã nói

    Cô gái đi biểu tình mặc áo dài trắng, choàng biểu ngữ HOÀNG SA – TRƯỜNG SA – VIỆT NAM tưởng là ai, hóa ra chính là con gái bác Trịnh Xuân Tùng !

    Rất đẹp ! Cô Tiến & chị Hằng béo là những hậu duệ của Bà Trưng – Bà Triệu.

  58. trần nguyên đã nói

    chỉ đạo chuẩn thì thành công, nên phát huy hơn nữa.

  59. Minhhoang đã nói

    Một cú làm bàn tuyệt vời nghiêng về đoàn người biểu tình ngày hôm nay tại Hà Nội. Bravo!

    Ngoạn mục nhất là sự góp mặt của “Cô Bé Khăn Quàng Đỏ”, nhiều em nhỏ nữa cùng các cô “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” hay “Sleeping Beauty”, các “Hảo Nam Tử” đã quen dần (với chuyện BT) làm cho đàn sói dữ đã phải lạnh cẳng(?)

    http://www.dailymotion.com/video/x6o63o_huy-sai-gon-ha-nyi-khanh-ly-and-try_music

  60. Tôi luôn thắc mắc tại sao người Việt Nam mình gọi Trung Quốc là “Tàu” và gọi người Trung Quốc là “Tàu Khựa”. Tôi đã hỏi một số người cao tuổi ở vùng biên giới Việt-Trung nhưng các cụ cũng không biết. Tôi tra Google cũng không thấy nói đến chuyện này. Kính mong các quý vị, ai biết ngọn nguồn của cách gọi này thì giải thích giùm. Rất cảm ơn.

    • Hậu Sinh đã nói

      Bác cũng không nên mất công tìm hiểu thêm làm gì ,bọn chúng qua bao đời với tên Tần , Hán , Đường , Lương , Tống , Nguyên , Minh , Thanh vẫn là lũ xâm lăng Đại Việt cả thôi , loài rắn độc thì dù nó mang tên nào vẫn là bản chất rắn độc thôi

      • Đinh Kim Phúc đã nói

        TÀU là:
        T: thằng
        A: bẩn
        U: thỉu

      • Minhhoang đã nói

        @ Đinh Kim Phúc lúc 19:07

        Đúng là “Thằng Bẩn Thỉu”, cũng giống như “Lãnh tụ kính yêu” của đám nầy là bác Mao Xếnh Xáng, chả chịu đánh răng, không thích tắm gội, ngay cả sau khi lên cơn thống khoái vì loạn tình cũng rứa, cũng cứ để bừa. Giá mà ngày ấy Trung Quốc đã biết qua “bao cao su đã qua xử lý” thì hay nhểy!

        Định nghĩa hay.

    • Tuần hành, biểu tình là một hoạt động xã hội. TungDao đã nói

      Người Tàu, Tàu khựa do người miền nam của VN đặt.
      Khi nhà Thanh xâm chiếm và thống trị tất cả Trung Quốc, một số quan chức nhà Minh không thuần phục vượt biển xuôi Nam. Họ xin gặp chúa Nguyễn Hiền lúc đó và xin làm dân Nam. Chúa Nguyễn đồng ý nhưng ra lệnh cho họ tiếp tục Nam tiến đánh chiếm vùng đất Saigon bây giờ và lập nên hai làng đầu tiên là Thanh Hà (Biên Hoà ngày nay) và Minh Hương (Saigon Mỹ Tho ngày nay). Khu vực Saigon vì nhiều sông rạch và thuận tiện cho tàu bè từ biển Đông đi vào nên mua bán ngày càng nhộn nhịp và thu hút ngày càng đông người Trung Quốc bất phục nhà Thanh. Đa số những người Trung Quốc tiếp tục sống trên tàu để tiện việc mua bán nên dân Saigon gọi họ là người Tàu.
      Còn chữ “khựa” do biến thể của chữ khách khứa mà ra. Ngày xưa dân ta quan niệm người Tầu là người nước ngoài, họ đến chỉ là khách chứ không phải là dân sống ngay tại mảnh đất Việt nam. Người Việt ta vốn dĩ thân mật và hiếu khách nên hay dùng danh từ khách khứa. Từ chữ KHỨA này đã biến thành “KHỰA”!.

      Tàu ô, tàu khựa, tàu xì
      Trong ba tàu ấy tàu gì cũng thâm.
      Thâm gì đến tận hôm nay.
      Hoàng sa đã nuốt, chực chờ Trường sa.
      Tàu ô tàu khựa, tàu xì.
      Lưỡi bò chín đoạn thêm xì dầu chắc khó xong!.

      • Gò đống đa đã nói

        Trong tiếng Hán, kè (đọc là “khựa”) có nghiã là “khách” đấy bác ạ. Kè qì nghĩa là khách khí. Kè rén là người khách.

      • Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã giải thích ngọn nguồn của 2 từ “Tàu” và “Tàu khựa”. Đúng là bọn bẩn thỉu. Tôi xin kể ra đây một chuyện “vặt” nhưng đã 36 năm nay tôi muốn quên mà không tài nào quên được. Người ta nói “miếng ăn là miếng nhục”, không đáng nói đến, nhưng vì nhục mà nhớ lâu, mà cái nhục này không phải là nỗi nhục của chúng tôi mà là của bọn Tàu Khựa. Từ chuyện “vặt” này mà nhiều khi tôi tự hỏi: “Nếu bọn Tàu Khựa xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta thì chúng sẽ đổi xử khốn nạn như thế nào với người Việt Nam ta?”. Chuyện là thế này:
        Khoảng giữa tháng 9-1975 toi sang Liên Xô công tác, đến đầu tháng 10-1975 thì về qua Bắc Kinh (TQ). Trên đường quay về, tôi và anh bạn cùng đoàn đi bằng tàu hoả Matxxcơva – Bắc Kinh, do người TQ phục vụ. Thông thường thì hành khách được phục vụ đúng tiêu chuẩn ăn uống (đã thanh toán trong vé tàu). Nhưng 2 anh em chúng tôi (là 2 hành khách người Việt Nam duy nhất trên chuyến tàu này) chỉ được “phục vụ” mỗi người được nửa chén cơm mỗ bữa, lọt thỏm trong dạ dày của một thanh niên 26 tuổi. Chúng tôi yêu cầu cho thêm cơm thì được bọn Tàu Khựa trả lời cộc lốc là “Hết rồi, chỉ có thế thôi!”. Gần 4 ngày đêm trên tàu, bụng đói meo mà không hiểu tại sao họ đối xử như thế. Khi về đến Bắc Kinh chúng tôi mới hiểu ra lý do. Đó là: một Đoàn của VN do TBT Lê Duẩn và TT Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang gặp Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, nghe nói phía ta đưa ra vấn đề đảo Hoàng Sa mà TQ mới xâm chiếm năm 1974. Xem các pano trên đường phố Bắc Kinh chúng tôi hiểu rằng cuộc đàm phán thất bại, và đó cũng là nguyên nhân bọn Tàu Khựa xử tệ với người VN, cụ thể là 2 hành khách chúng tôi. Đúng là bọn bẩn thỉu.
        Tôi cũng xin giải thích tại sao tôi xin được giấu tên: vì tôi đang hàng ngày phải làm việc với bọn tàu khựa này, chúng rất đông, rải khắp nơi, đi đâu cũng gặp chúng nên tôi phải đề phòng.
        Một lần nữa xin cảm ơn quý vị.

      • Khách đã nói

        Hảo lớ ! LƯỠI BÒ KHÔ …. chua ngọt cay cay.. hắt xì
        Món mới có bán tại phố Hồ hoàn kiếm , ngay xế rạp múa rối đó . Mời pà con .. xefeeng…xefefeeng…
        Cam đoan , bổn hiệu có bán trường kỳ tới khi nào hết cả tỷ lưỡi bò nhập từ Trung khửa khửa ….

      • Khách đã nói

        Tôi lại may mắn hơn “bác xin được giấu tên”.Số là năm 1967 tôi được qua LX ,cũng được đi bằng tàu hỏa.Từ Bằng Tường tới BK thì được đối đãi nồng nhiệt.Hồng về binh đứng vẫy mao tuyển dọc đường .Ăn no ,cơm thỏai mái.Khi qua BK rồi , tự nhiên khẩu phần ăn kém hẳn ,chỉ có rau và cơm (chắc cũng nửa chén , một chén gì đó). Hỏi ra mới biết là “Chúng tôi bị liệt vào tụi xét lại- vì sang LX mà.).Người tàu họ vậy mà , trở mặt như trở bàn tay còn nhanh hơn thời tiết.Chẳng có 4 tôt -chữ vàng gì đâu

    • Nam đã nói

      Là gọi theo rút gọn của “ba tàu”, là ba chiếc tàu chở tùy tùng gia quyến của các tướng soái đại loại là phản Thanh phục Minh gì gì đó … chạy sang nam Việt Nam.
      Một cách gọi đầy đủ hơn nhưng có ý nghĩa trêu chọc là “cắc chú ba tàu”, từ “cắc chú” do đọc trại từ “khách trú” mà ra.
      Người Saigon gọi họ là “người Hoa” hay “người Hoa Chợ Lớn” để thân thiết thì gọi là “cộng động người Hoa Chợ Lớn” chấp nhận họ là một phần của Saigon, một thành phần làm nên thành phố này.
      Tôi có anh bạn “người Hoa Chợ Lớn” lang bạt mưu sinh đất Mỹ tâm sự rằng “ước gì anh được trở về lại Saigon”; Anh ta không có chút cảm xúc nào về một Quảng Châu nào đó, Saigon giờ đã là quê hương của anh ta.

    • Nong dan đã nói

      ABS : “toàn bộ khuôn viên bờ hồ trước tượng “Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết sinh” không khí thanh bình, không có một bóng công an.” Hay Không một bóng công an “đúng là thanh bình . Tự đáy lòng mình tôi xin cảm ơn những người con Hà nội đã cho chúng tôi thấy được thế nào là tình yêu với đất nước ,với quê hương xứ sở… Hiểu được giá trị của hồn thiêng sông núi … Dân tộc ta sẽ trường tồn …

  61. minhnhi đã nói

    Xin chúc mừng mọi người được bình an

  62. Thành Ca đã nói

    Các anh hùng liệt sỹ Hoàng Sa và Trường đã anh linh phù hộ cho bà con hôm nay chân cứng đá mềm.
    Cảm ơn nhân sỹ chí thức Hà Nội đã vượt qua khó khăn để có buổi biểu tình thành công.
    Cảm ơn bà con đã tham gia biểu tình chống TQ.

  63. [...] Blog AnhBaSam   LikeBe the first to like this [...]

  64. Hồng Hà 123 đã nói

    Để chuẩn bị cho cuộc bt sáng nay,ngay từ hôm qua ,tôi ” đao” bức ảnh tên ác ôn minh đạp vào mặt Chí Đức trên mạng xuống,thêm cái gạch chéo vào bức hình cùng những hàng chữ :”Phản đối đánh người yêu nước chỉ vì hô :Hoàng Sa&Trường Sa là của Việt Nam”,ra hiệu in phun quảng cáo in ra,thế là có vũ khí để đi biểu tình mà không lo đụng hàng(hề hề)
    Sáng nay đi trong hàng ,tôi chú ý đi sát vỉa hè để giơ vũ khí của mình vào sát mặt mấy chú an ninh cảnh sát ngồi trên chiếc xe bán tải kiên trì đi theo hộ tống đoàn,với lại để bà con đi đường nhìn cho rõ,vì chắc có người chẳng biết mạng miếc gì.
    Đi hết một vòng Hồ Gươm thì có hai cháu thanh niên rất trẻ mặt mũi hiền lành bảo bác cho chúng con cầm hộ một lúc,tưởng là con cháu nhà ai cùng đi biểu tình,tôi vui vẻ trao vũ khí của mình cho các cháu ,lại còn không quên dặn phải đi lên trên đầu và giơ vào mặt các chú công an đấy nhé,đi được một đoạn nhìn đi nhìn lại chẳng thấy hai cháu ấy đâu nữa ,mọi người mới bảo chúng nó là sinh viên trường an ninh đấy bác ạ,chắc là được sếp giao nhiệm vụ,cũng may là nó đã được nhiều bác phó nháy kịp ghi lại để khắp nơi cùng nhìn thấy ,đúng là anh tẹc nét muôn năm ,nhờ nó mà vũ khí của mình và mọi người phát huy tác dụng.Cũng là một kinh nghiệm cho lần sau .

    • DzNT đã nói

      Hehe.. Chúc mừng bác và tất cả mọi người! Cảm ơn bác nhìu

    • duc hoang đã nói

      Đức Hoàng: khẩu hiệu của Bác quá “độc”, rất có tác dụng. Họ đã trộm của Bác, chứng tỏ họ đang rất sợ. Lần sau Bác mang khẩu hiệu to hơn và cần cảnh giác.

  65. người yêu nứơc đã nói

    Cám ơn những gì sỹ phu Bắc Hà đã làm cho dân tộc Việt trong suốt 8 tuần qua. 24/7 2011 là ngày tuyệt vời.

  66. Hà Thành đã nói

    NHớ ơn những người lính Việt, những ngư dân Việt đã ngã xuống vì Hoàng Sa- Trường – Sa 1974- 1988.
    Cảm ơn những người con yêu nước Việt trên đường phố Hà Nội hôm nay. Đẹp lắm
    Cảm ơn trang Basam, trang NXD đã đem đến cho bạn đọc sự ấm áp, niềm tin.

    Lòng yêu nước là bất tử!

  67. Khách đã nói

    K/G Anh Quang A
    Chắc anh cũng chẳng nhớ những kỷ niệm khoảng hơn 20 năm về trước khi anh phù đạo chúng ôn thi nghiên cứu sinh môn KTS tại đoàn 871.Rồi thời gian trôi đi ,chúng tôi sang NGA làm NCS còn Anh về lại Hung làm TSKH. Từ hồi đó chúng tôi đã rất ngưỡng mộ anh về KH (còn biết về anh thì lâu hơn nhiều-khi anh còn đang học ở Hung . Tụi bạn nó nói rất ngại vào thi hội đồng có tên anh vì tên anh là A , bao giờ cũng vào thi đầu mà anh đã vào đầu thì những người thi sau rất khó vượt qua điểm của anh).Thấm thoắt đã gần 30 năm , bây giờ lại được biết Anh qua lòng yêu nước mà Anh đã thể hiện.Thế mới biết người có tài ,có tâm thì ở đâu , lĩnh vực nào cũng xuất sắc.Xin cho tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ,cảm phục.Mong anh mạnh khỏe.Chúng tôi luôn bên cạnh anh.

  68. [...] Tin Chủ Nhật, 24-07-2011 [...]

  69. Karel đã nói

    xin cảm ơn anh Ba sam đã chuyển nhưng khí thế hưng hực cửa buổi sáng Hà nôi ngày hôm nay cho chung tôi nhưng ngươi con xa tô Quôc. Xin cảm ơn Tiên sỹ Nguyên Quang A .Xin cảm ơn nhưng sỹ phu Bặc Kỳ .Xin cảm ơn tât cả mọi ngươi có mặt trong đoàn biêu tình ngày hôm nay

  70. binhloanvien đã nói

    “Ơn Đảng, Ơn Chánh phủ”, sáng nay thời tiết Hà Nội đẹp (nắng to, khá nóng nhưng chụp ảnh thì rất đẹp).
    Tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các bức ảnh biểu tình ở trang anhbasam, xuandienhannom, trannhuong, đẹp quá! xúc động quá! ấn tượng quá!

    Tôi vui không chỉ vì cuộc biểu tình ngày hôm nay đã thành công mỹ mãn cả về số lượng và chất lượng mà còn vì cuộc biểu tình hôm nay đã làm được một điều rất ý nghĩa, đó là chính thức ghi ơn và vinh danh các Liệt sĩ hy sinh tại hải chiến Hoàng Sa 1974, không cần đến lúc nhà nước vinh danh cho các liệt sĩ, trong lòng nhân dân Việt Nam họ là những Liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, những người hùng của dân tộc.

  71. Hòa ròm bán vé số dạo đã nói

    Từ Sài Gòn
    - Nhác trông, các ký giả nước ngoài hòa trong dòng người yêu nước VN, gương mặt họ hân hoang, bình thản tác nghiệp.
    - Cô gái Việt Nam . . . đẹp đến lạ thường, thiết tha trong tà áo dài trắng muốt, ánh mắt . . . trung trinh .. . .gương mặt rạng người, mái tóc thề tung bay trong nắng gió Ba Đình, trước ngực, trên vai em, phủ quyết dải khăn nền máu đỏ, chỉ kết vàng. . . đầy kiêu hãnh. Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam.
    ÔI Hà Nội, ôi Thủ Đô ngàn năm văn hiến . . . .
    Hà Nội ơi, cả nước bên người, cả nước đang dõi theo sỹ phu Bác Hà . .. .!

    • người bình thường đã nói

      Đúng vậy, đó là một trong những tấm hình rất đẹp, rất biểu cảm thể hiện tinh thần của nhân dân Việt Nam. Tư thế, dáng đi, ánh nhìn… tất cả toát lên một vẻ đẹp thùy mị mà bản lĩnh của người phụ nữ Việt.

      Bạn đã nén nỗi đau riêng của gia đình để hòa mình vào dòng thác của dân tộc. Trưởng thành từ trong khó khăn và nỗi đau không gì vững vàng hơn.

      Cảm ơn bạn, người con gái Việt Nam ở thời đại mới!

  72. Thành đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/ung-la-ngay-chu-nhat.html

    Em ké một chuyện vui!
    Cám ơn Bác!!

  73. Khách đã nói

    Nhà ABS hôm nay được rào kỹ quá, leo muốn đứt hơi.

  74. nguy64n hùng đã nói

    Thiết nghĩ sau 8 cuộc biểu tình vừa qua thì cũng đã đủ để đảng nhà nước VN hiểu được nguyện vọng của người dân VN đã và đang biểu hiện,đó là độc lập tòa vẹn lảnh thổ,là tự do dân chủ được quyền biểu tình bày tỏ những tâm tư tình cảm về đất nước về vấn nạng đất nước.Đảng nhà nước đừng mãi đi ngược lại với người dân,đừng tự biến mình thành ngụy nguyền.Hãy gạt bỏ mọi quyền lợi cá nhân đảng phái để bắt tay hòa hợp hòa giải với người việt hải ngọai,đồng thuận với lòng dân để chóing lại kẻ thù ngọai xâm phương Bắc mới đúng là lảnh đạo tốt là đảng của giai cấp vô sản của dân nghèo xuất thần từ dân nghèo dân lao động mà ra.Khẩn thiết mong cầu,hở những lảnh đạo còn có chúc gì với vận nước hãy hành động đừng để qúa muộn,nhân dân lịch sữ sẽ không tha thứ cho những ai bán rẻ tổ quốc cho ngọai ban

  75. Long A đã nói

    Kìa… nhìn chị Hằng béo… trong tà áo dài, cầm bó hoa… xứng đáng là đại diện của con cháu Bà Trưng – Bà Triệu !

    • DzNT đã nói

      Chị Hằng hôm nay…xiiiinh quá!

      • Thich noi đã nói

        chị Hằng hôm nay ngầu quá. Các con tôi lần đầu tiên xem biểu tình qua mạng nói thế. Chúc mừng dânHà Nội có một ngày đẹp, Cám ơn Basam, Xuân Diện tường thuật và có những hình ảnh đẹp, Đặc biệt là có các chiến sỹ Hoang Sa Trường Sa cùng tham gia thể hiện niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa long chờ mong đó là tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc suốt 35 năm mong đợi . Không biết mấy ĐBQH mới trúng cử có suy nghĩ gì không khi thây Hà Nội tưng bừng khí thế chống quân bành trương Bắc Kinh hay vì danh lợi mà quên đi trách nhiệm của mình là người Đại biểu của nhân dân

  76. Người biểu tình lặng lẽ đã nói

    Tôi là một người biểu tình … lặng lẽ, không bao giờ hô to nhất, không bao giờ đi hàng đầu, bởi vẫn sợ, rất sợ. Thật sự sợ vào ngày 17/7, run rủi thế nào có ảnh mình trên mạng, cô bạn vợ gọi điện hỏi, giờ đến gia đình sợ. Hôm nay bố mẹ vận động không cho đi, vợ giao việc đưa đón con đi học thêm. Thế là lập kế hoạch khác, mua thùng nước bỏ cốp xe định khoảng trưa đón con xong 2 bố con ra Mỹ đình đưa cho bà con bị bắt. Nhưng may quá hôm nay không ai bị bắt, chúc mừng mọi người.

    • Thành đã nói

      IEM lói thế lày bác đừng rận nha!
      Không gọi là bị bắt bác ợ, chỉ là mời về chụ xở Công an thôi.
      Với lại lói phải củ cải cũng phải nghe, chẳng nhẽ cứ ngăn cản lòng dân yêu lước vậy thì không bằng củ c…ả…i sao bác! Bác cứ iên tâm đê, từ lay không ai bị mời về chụ xở Công an vì đi biểu tình yêu lước đâu bác ợ!

      Cám ơn Bác! Bác đừng giận nha!

  77. VietSing24 đã nói

    quá đẹp, quá hào hùng

  78. Khách đã nói

    Fears of crackdown as Vietnam PM set for new term

    After skilful consolidation of his growing power, Vietnam’s prime minister is poised for a second term in office, with observers predicting his return heralds a further assault on freedoms.
    http://www.rnw.nl/english/bulletin/fears-crackdown-vietnam-pm-set-new-term

    Nhận định tình hình sau khi lớp lãnh đạo mới của Việt nam hình thành.

  79. Khách đã nói

    Thủa hàn vi của tân Chủ tịch Quốc hội qua ký ức hàng xóm, bè bạn
    http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/40-tin-nong/8444-ng-chi-nguyn-sinh-hung-mt-con-ngi-gin-d.html

    Đọc bài này càng cảm thấy căm thù bọn phong kiến, tư bản độc ác bóc lột dân ta đến tận xương tủy.

  80. Nòng Nọc Đứt Đuôi đã nói

    Xúc động với sự sôi nổi của các bạn ở Hà Nội bao nhiêu thì tôi lại buồn tấm lòng yêu nước của các bạn ở Sài Gòn bấy nhiêu. Chỉ vì 1 cơn mưa rào mà các bạn đã không xuống đường. Lòng yêu nước của các bạn nhẹ vậy sao? Tôi đứng dưới mưa ở khu vực nhà thờ Đức Bà chờ mãi không thấy ai. Buồn quá.

    • Mailan đã nói

      Chắc có cái khó riêng- Hẹn lần sau Sàu gòn thân yêu nhé !

    • Nam đã nói

      Saigon hứng chịu hỏa lực nặng hơn Hà Nội (vì ít người mà nhiều cớm)
      Hôm nay xem như một ngày mưa Saigon, người dân ra đường thì ít, CA ra đứng đường thì nhiều, nếu chỉ ít anh chị em mà không có dân thì dễ làm mồi cho CA nó nhậu.
      Chiều mưa mà CA mặc sắc phục quanh khu vực Lãnh sự quán Tàu vẫn đông, chưa kễ sắc phục khác và không sắc phục. 8h tối Saigon mưa như trút nước vẫn còn thấy mấy vị công bộc của dân (Tàu) đội mưa làm nhiệm vụ

  81. danden đã nói

    TRAN DU đã nói
    24.07.2011 lúc 14:45

    Trong cuộc biểu tình sáng nay ở Hà Nội , có cả khẩu hiệu về lời Bác Hồ nói về Vua Quang Trung trong bối cảnh dư luận vô cùng bức xúc trước việc Nghệ An đục bỏ…Bằng khẩu hiệu đó, người Hà Nội đã thể hiện tinh thần ” uống nước nhớ nguồn” của mình vì chính Quang Trung là người đã giải phóng Thăng Long khỏi ách xâm lược của 29 vạn giặc Thanh !
    ———————
    ” Ai chiến thắng mà không hề chiến bại”, cuộc BT ôn hòa của người dân VN tại HN hôm nay là sự chiến thắng vẻ vang của người dân yêu nước đối với bọn ác quỷ bán nước hại dân.

    Các bản tin của TG (BBC,RFA,VOA…vv) đã có tin về cuộc BT hôm nay với con số hàng trăm người tham gia biểu tình chống trung cộng tại thủ đô HN.

    Bạo quyền ( với súng đạn, đàn áp dã man ) đã phải chùn tay, run sợ trước sự căm phẫn tột cùng của người dân yêu nước.

  82. duc hoang đã nói

    duc hoang :mot ban co y kien rat hay,coi moi 1 ngay chu nhat la 1 ngay yeu nuoc,toi xin goi la ngay NGAY AI QUOC,viet tat NAQ.Ngay nay se la ngay toan dan the hien long yeu nuoc,ban ve viec nuoc mot cach tu nguyen.Chung ta goi ngay 31/7/2011 la NGAY AI QUOC thu 9.Chung ta can ban xem ,se lam gi trong ngay do.

  83. Khách đã nói

    Dân sẵn sàng hoà giải hoà hợp. CCB Mỹ đã chủ động bắt tay với CCB Việt Nam . Thế mà bọn khốn nạn nào lại cố tình không làm những nghĩa cử để cộng và quốc, những con người cùng bảo vệ HS- TS đều được vinh danh ? Sự hẹp hòi ngu xuẩn đã giết bao nhiêu người dân từ những cuộc cải cách, đấu tố, cải tạo, xét lý lịch mà đến giờ vẫn còn được xài hoài là sao, là sao ???

    Cứ nguỵ biện mãi bằng bằng những lý lẽ đầy hận thù hay sao ?

  84. Đặng Lệ Chi đã nói

    Đoàn biểu tình chụp ảnh dưới tượng đài “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” ý nghĩa lắm !
    Hà Nội thật đẹp
    Người Hà Nội thực tuyệt vời.
    Hà Nội xứng đáng là thủ đô nước Việt.
    Mong mỏi Huế, Sài gòn sẽ tiếp bước mạnh mẽ cùng HN.
    http://www.dailymotion.com/video/x6o63o_huy-sai-gon-ha-nyi-khanh-ly-and-try_music

  85. HỒ THƠM đã nói

    HOAN HÔ ĐOÀN BIỂU TÌNH CHỐNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LưỢC !
    HOAN HÔ CÁC PHÓNG VIÊN ABS , NGUYỄN XUÂN DIỆN, TRANNHUONG …!
    Vừa hoan hô vừa buồn vì không được tham gia trực tiếp . Xa Hà Nội quá !

  86. khách đã nói

    Đi biểu tình chống giặc ngoại xâm là trách nhiệm cùa mọi công dân không kể già trẻ gái trai … Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chinh phủ và Đảng viên phải là những người đi đầu trong các cuôc biểu tình như thế nảy.

  87. gia văn đã nói

    cảm ơn các bác, các anh, các chi, các cháu ở HA NỘI.nHỮng coN người của triệu con người đẫ nhìn xa trông rông NƯỚC MẤT NHÀTAN đã dũng cảm thức tĩnh những người đang ngày đêm sắm nHÀ lầu xe hơi nhưng họ chưa hiểu sắm cho ai .khi bọn tàu khựa vào ăn cả cục xà phòng,vơ vét của quần rách

  88. Bình Minh đã nói

    -Năm 2010, Sinh Hùng nói: “Đường sắt cao tốc không thể không làm”, ” Cứ chặt chém hết thì còn ai làm” và v.v… ( 1điểm)
    -Tháng 2/2011 lại nói: “Cái ghế Chủ tịch QH không thể là ai khác được”. (0 điểm)
    -Ngày 27/7/2011, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII nói: “Kỳ họp Quốc hội này, chúng ta dứt khoát phải ra Nghị quyết về biển Đông”. (9 điểm).
    Tổng cộng ta vẫn được 10 điểm.He he!!!!

    [Posted by 113.168.225.210 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]

    • Long A đã nói

      Bác Đại biểu QH Hà Nam Trần Tiến Cảnh ới ơi, bác thấy tai nạn bullet – train ở bên Trung Cộng có ý kiến gì không ?

      • haitran đã nói

        trà lời (thư ký của ông Cảnh nghị IQ cao cao ghi )…:
        -đây đâu phải là tầu viên đạn, tầu vien đạn chở bà mẹ đưa con đi học, đi chợ cơ mà…!
        - đoàn tầu này bị sét đánh “đứt điện” nên dừng giữa cầu, tầu cao tốc của bạn vàng công nghệ cao, nên đoàn thứ 2 lao vào “hôn” đít…32 người “chầu thiên triều”, bị thương vô kể…xem trên TV, người xem đổ đến rất đông…như hội mừng tình hữu nghị Trung -Việt
        - kiểu tầu CHR (China Hightspeed Railway ) này tốc độ khoảng 150 km/g, thuộc thế hệ đầu tiên, còn CHR thế hệ 2,3 có tốc độ cao hơn, cao nhất (trên 300 km/g)đang chạy tuyến BK-Thương Hải…đoàn này mà đem vào ĐSCT theo lệnh Chủ tịch QH Hùng thì “mau lửa” phải biết, càng tiên miền Trung có mà rung lên bần bật…! Nêu cần thì bắc thêm đường vào bauxite, chở bauxite luôn cho nhanh, đỡ phải đi qua Đớng Nai, khỏi rắc rồi đường xấu, cầu yếu…hehe, nhất cử …nghìn lần Tiện ..đại.

  89. Thành đã nói

    Ông Trời ủng hộ bà con Việt Nam yêu nước đến thế thì thôi. Sáng mưa rủa đường, cho không khí mát lành, chiều mưa cho trút đi bao căm hờn bọn bá quyền bành trướng bắc kinh. Ngày 24/07/2011 là một ngày tuyệt vời.
    Thiên thời – Nhân hòa!

  90. DzNT đã nói

    Hà Nội hôm nay sang quá! Chiêu đãi bà con toàn là món ăn cao lương mỹ vị, xin chân thành cảm ơn Nhân dân thủ đô anh hùng!

  91. nicecowboy đã nói

    Tôi gỏ nhầm còm về tuớng Nguyễn cao kỳ vừa rồi bên blog hiệu Minh., Xin admin xóa ngay giùm vì không phù hợp ở đây. cám ơn rất nhiều để tránh hiểu lầm không đáng có.

    • Minhhoang đã nói

      “Được lời như mở tấc son ,
      Vó câu thẳng ruổi nước non quê người”-Nguyễn Du.

      Hổng biết Vịt tui sẽ …lẫy Kiều như thế nào đây cho đề tài mà “Gã Cao Bồi Lương Thiện” ngày hôm nay đã ghi (dù vẫn muốn ABS đục…bỏ vì lộn trang.)

      Nói về Phạm Duy và Ông tướng Kỳ râu kẽm, Vịt tui chỉ là hậu nhân cũng giống như Gã (Cao Bồi Lương Thiện), nhưng lại có cái nhìn khác về hai nhân vật “tăm (vang) tiếng một thời” nhưng lại “Mang tiếng trọn đời” vì lẽ “nhập nhà nhập nhằng” kể từ lúc có ngày “Toàn Quốc Kháng Chiến” cho đến vài ngaỳ trước đây, tức ngày Ông Kỳ đã thực sự “nghỉ thở, làm thinh”. (Người chết nghĩ gì và làm gì?)

      Như đã nói, Vịt tui chỉ là hậu nhân, nói về Tướng Kỳ, Vịt Cồ (Bố của Vịt tui) có rất nhiều điều phẫn hận vì cách hành xử của vị Tướng (Thủ tướng kiêm Phó Tổng thống thời Đệ nhị Cộng Hòa) trong các việc làm “bốc đồng” của Ông Kỳ. Vịt tui chỉ nghe cho đến khi ông tướng nầy đã nghe theo lời “Ma xui, quỉ khiến” mà trở về VN theo tiếng gọi của đ/c Sáu Dân.

      Đã là con nhà võ, “da ngựa bọc thây”, là thường, nhưng thân đã làm tướng, đã từng nắm giữ vận mệnh quốc gia nhưng ông Kỳ đã hèn và đã quá hèn . Quốc đã bị phá, (nhiều) gia đình tán loạn mà trước lúc đó ông tướng Kẽm nầy đã “cao chạy, xa bay” để lại sự tuẫn tiết của nhiều vị tướng lẫy lừng của VNCH cùng thuộc hạ từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất là binh nhì. Có người tự vẫn vì độc dược, có kẻ tự bắn vào màng tang khi bầu nhi thê tử vẫn còn ở bên ngoài. Có Vị, sau khi giao lại cho mẹ già của mình với số tiền lương nhỏ nhoi của thân làm tướng, sau đó đã tự kết liễu cuộc đời quân nghiệp của mình trong ngày 30.04.

      “Giấy rách phải giữ lấy lề”

      “Lành cho sạch. rách cho thơm”

      Phường “Đón gió, trở cờ”, thời nào cũng có. Đã là “Đại thụ” thì tại sao ông Phạm Duy, Tướng Nguyễn Cao Kỳ lại không thể đương đầu cùng phong ba bão tố lâu hơn thêm để có nhiều “Huyền Sử ca một người mang tên tên Quốc”. Huyền sử nầy đã được hình thành từ trào của tướng Kỳ kẽm.

      Ông PD, “bám trụ” tại Việt nam đã nhiều năm liền sau khi “ly khai” với Việt Minh, chắc sẽ không còn tấu khúc “Hò Lơ” ngọt ngào như khi ông vừa mới đắt chân vào miền nam dạo nào?

      “Người chết, hết chuyện”. Đôi dòng lạm bàn, cũng như Gã, đây chỉ là một ý kiến cá nhân của Vịt tui mà thôi. Mọi chuyện đều do bia đá, miệng đời thi nhau truyền khẩu.

      “Trăm năm bia đá cũng mòn,
      Ngàn năm bia miệng cũng còn trơ trơ”.


      http://www.youtube.com/watch?v=pZhCGfXORl4

      • Tầm Vông đã nói

        Gửi Bác Vịt Trời,

        Bác nhớ câu “quay đầu là bờ, buông đao thành Phật”. Người chết là hết. Ngay cả ông VVK mà còn bị “đồng đội” lời ong tiếng ve để cuối đời chết bất đắc kỳ tử …

        Nghe nói cũng nhờ ông NCK to nhỏ với ông VVK mà cái Nghĩa trang quân đội mới còn trụ đến ngày nay. Mặc dù qua bao năm hoang phế, điêu tàn và bị xà xẻo 1 ít đất … xây trường học. Không biết lần này ổng có được đưa về nằm chung với các chiến hữu của mình ở đây hay về tận đất Bắc.
        Thấy bác Vịt, bác Bùi … còn còm hăng tui mừng vì biết rằng mấy bác vẫn khỏe.

        Tầm Vông

      • DÂN đã nói

        bây giờ không phải là lúc đem những chuyện đó ra mà nói ! trước nhục nước nên hoà , hay nên chiến ? thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ? HYSINH !!!!

      • Minhhoang đã nói

        @ Lão Tầm Vông.

        Chời ơi, Vịt tui cứ tưởng là Lão đã bị thọ tiễn của đ/c Vũ Hải Triều cùng đàn em của đ/c nầy rồi chớ!

        He he he, Lão cùng gia quyến vẫn an mạnh chứ ạ? Vịt tui nhớ mọi người trên Blog Tầm Vông lém lém. Khi nào Lão dựng lại lũy tầm (hổng phải lũy tre làng), nhớ gọi hồn của Vịt tui một cái, Vịt tui sẽ mau chóng “trở về mái nhà xưa” liền. Nhớ mấy cha nội Tam Tiên, Bác HOW, Đỗ Cô Nương, Bác Hai Mỳ, Binh, Mai Lan, Tía Bùi,… và cả Cô em Thu N chi lạ.

        @ DÂN lúc 00:03,
        Bài hát “Hội Nghị Diên Hồng” trên cũng của Ông Lưu Hữu Phước, bài rất hay, sao Bác Dân hổng đưa lên cho bà con nghe cho thêm phần…rạo rực.

        Cảm ơn Bác đã dành cho những dòng phản hồi. Vịt tui xin được “tiếp thu”ý kiến của Bác.

  92. nicecowboy đã nói

    Không dám lạm bàn về thân thế, sự nghiệp, công trạng, tính cách.. gì của ông, vì tôi không biết rõ, vì có những luồng thông tin nhiều chiều về con người này, ngay cả những người ở hải ngoại cũng có nhiều cái nhìn khác nhau về vị tướng này.

    Riêng tôi, cảm phục ông (và nhạc sĩ Phạm Duy, cùng một số người khác…) đã bất chấp mọi lời ong tiếng ve mà dám quay trở vể quê hương, không phải là phản bội, đầu hàng, lấy lòng… hay bất cứ tên gọi nào mà hai bên cố tình gan ghép cho hành động này. Đơn giản là ông nhớ quê hương, muốn sống những ngày cuối đời trên đất mẹ.

    Tôi xin được gửi lời vĩnh biệt đến ông, lời phân ưu đến gia đình ông… mà không muốn có bất kỳ hiểu nhầm, hay ý nghĩa chính trị nào ở đây. Đây là phép lịch sự bình thường nên có của một người dân đến một người lãnh đạo cao cấp, một người lớn tuổi, một người đã từng có tên tuổi một thời.

    • HỒ THƠM đã nói

      THẮP CHO ÔNG MỘT NÉN NHANG . VĨNH BIỆT .
      Dù Lịch sử có xem ông như một tội đồ , kẻ bán nước , tên tham nhũng , buôn lậu , tướng cao bồi , tướng râu kẽm … nhưng nhìn chung ông vẫn khá hơn , đàng hoàng hơn nhưng kẻ “đồng cấp ” hoặc cao hơn ông ở nước nhà hiện nay .

  93. DOQUOCMINH đã nói

    Từ nay đến 27/7 nếu tổ chức đượccuộc gặp gỡ/họp mặt của thân nhân các gia đình liệt sỹ HS+TS thì hay quá(như một sự hàn gắn/hòa hợp của khối đại đoàn kết DTVN),mọi chi phí nếu có ai khó khăn,chúng ta cùng góp sức sẻ chia gánh vác.ABS thấy sao?,nếu có PHƯỚC được cùng làm việc này ,dù khó khăn tôi cũng xin đóng gop 2 triệu.Cảm ơn ABS.

    • Khách đã nói

      Hành động trước tiên: Tôi kêu gọi các gia đình (trong và ngoài nước) có người thân tử trận trong cuộc hải chiến Hoàng sa 74 và Trường sa 88 hãy lên tiếng cho biết suy nghĩ, cảm xúc của quý vị về ngày biểu tình hôm nay. ABS có thể làm cầu nối được không ?
      Xin quý vị thân nhân hãy lên tiếng, chính quyền không làm thì nhân dân làm.

  94. Sao Mai đã nói

    Vào lúc này, đoạn tin mới nhứt từ anh Ba:

    “14h10′ – Vào hồi 13h40′, một cơn mưa rào rất lớn kéo dài 20 phút. Thật lạ! Có lẽ ông Trời và anh linh các liệt sĩ đã phù hộ cho những người dân yêu nước.”

    Tôi quá xúc động.Cám ơn Người Hà Nội.

    ĐẢ ĐẢO BỌN BÁN NƯỚC.
    ĐẢ ĐẢO BỌN XÂM LƯỢC.
    DÂN TỘC VIỆT NAM MUÔN NĂM.

  95. TRAN DU đã nói

    Trong cuộc biểu tình sáng nay ở Hà Nội , có cả khẩu hiệu về lời Bác Hồ nói về Vua Quang Trung trong bối cảnh dư luận vô cùng bức xúc trước việc Nghệ An đục bỏ…Bằng khẩu hiệu đó, người Hà Nội đã thể hiện tinh thần ” uống nước nhớ nguồn” của mình vì chính Quang Trung là người đã giải phóng Thăng Long khỏi ách xâm lược của 29 vạn giặc Thanh !

  96. gau113 đã nói

    Hôm nay xúc động nhất hình ảnh dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ: Tên các Anh Hùng Liệt Sĩ của 2 cuộc hải chiến Trường Sa – Hoàng Sa năm 1974 và 1988 được vinh danh trên tay những người yêu nước Hà nội 2011.
    Nhiều người đã rơi lệ và bật khóc…
    Đó là tấm lòng của người dân cả nước hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07.

  97. Hoàng Hà đã nói

    Anh 3S ah!
    Lựa chọn địa điểm biểu tình một cách hợp lý như hôm nay đã mang lại thành công mỹ mãn.
    Đọc trên trang của anh và NXD trong lòng cảm xúc dâng trào.
    Cảm ơn tất cả các anh, các chị và các em đã tham gia biểu tình ngày hôm nay.
    Chũng ta nhất định thành công!
    Xin cảm ơn!

  98. dân thường đã nói

    Bọn nó đã nhìn thấy sự ngu dốt, nên hôm nay không đàn áp biểu tình bằng bạo lực mà chỉ dùng loa dọa nạt nhố nhăng.
    Trời đất ơi! Tôi nằm mơ giữa ban ngày! Hóa ra nó tạm dừng để tính kế đàn áp kiểu khác cho đỡ bị chửi ngu một tí tẹo. Nhưng dẫu sao thì vẫn ngu, cả một tuần rồi mà không nghĩ ra.

    Dân ta thì cứ đi biểu tình đều đều, vui như đi hội. Thế là thành “văn hóa đi hội” mỗi chủ nhật. Vừa đi vừa hô lớn, vừa hát vang, cười nói râm ran.

    Sướng thật! Dẹp xong thằng “tung của” lại “trẩy hội” chuyện khác. Thế là cuộc đời liên tục được hạnh phúc – như có ai đấy nói “hạnh phúc là đấu tranh” mà.

  99. song an đã nói

    bác A ơi!chân cứng đá mềm.vì tổ quốc chúng tôi luôn bên cạnh bác.chúc bác bình an và luôn cẩn trọng.

  100. hahien đã nói

    Tin nóng: Phân xã trưởng Tân Hoa Xã tại Hà Nội cũng đã tham gia một số cuộc biểu tình tại Hà Nội nhưng không chỉ với tư cười ách lấy tin mà còn có những hành động khá hung hăng cản trở người biểu tình, thậm chí còn định hành hung cả công an Việt Nam. Thông tin này rất tin cậy vì chủ cái còm này có người nhà làm việc ở Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan có mối liên hệ trực tiếp với người đứng đầu các hãng tin quốc tế, trong đó có Tân Hoa Xã tại Hà Nội. Thông tin này được nghe từ một cuộc gặp giữa một số cán bộ nhân viên cua TTXVN với những cán bộ của cơ quan an ninh và chính những nhân viên an ninh này đã tiết lộ điều đó.

  101. Lê Dân đã nói

    XIN KÍNH PHỤC VÀ VINH DANH TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH NGÀY 24/7/2011 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
    CÁC ANH CHỊ LÀ TINH HOA CỦA 85 TRIỆU CON CHÁU LẠC HỒNG
    SỰ BẤT DIỆT CỦA NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG PHẢI BỞI BẤT KỲ SỰ LÃNH ĐẠO NÀO, KHÔNG PHẢI BỞI VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI, LẠI CÀNG KHÔNG PHẢI BỞI SỰ QUỴ LỤY, XIN XỎ HÈN ĐỚN CỦA ĐÁM VIỆT GIAN
    MÀ BỞI CHÍNH TINH THẦN DÂN TỘC
    ĐƯỢC CÁC ANH CHỊ THẮP SÁNG QUANG HỒ GƯƠM LỊCH SỬ SÁNG 24/7/2011

    QUANH HỒ GƯƠM CHÚNG TA LẠI BÀN CHUYỆN VUA LÊ
    LÒNG TA SỤC SÔI CĂM THÙ BỌN TRUNG HOA XÂM LƯỢC

  102. khách đã nói

    Sáng nay, cả nước hướng về Hà Nội : Thủ đô hào hùng! Yêu quá Hà NộI ơi !!!

  103. truonghung đã nói

    Ơn Đảng ơn chính phủ, Cuộc biểu thị hồn thiêng sông núi kết thúc tốt đẹp – 27/7 là cơ hội để hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam cùng chung tay chống bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh, bọn Trung Hoa xâm lượv, bọn bán nước hại dân, hèn với giặc ác với dân.
    Cảm ơn anh Ba, Ts Xuân Diện, tường thuật kịp thời để dân miền Trung được hòa nhịp cùng với Hà Nội – Niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau

  104. Khách đã nói

    Beating death highlights Vietnam police ‘abuse’
    AFP
    Sat Jul 23 2011 09:39:09 GMT+0400 (Arabian Standard Time) Oman Time

    Vietnam: It started with a row over a motorbike helmet. Eight days later a 53-year-old man was dead after a beating by Vietnamese police, in a case activists say fits a pattern of brutality in the force.

    Trinh Xuan Tung was hit on the neck and left handcuffed despite his appeals to officers about the paralysis seizing his body, according to his family.

    http://www.timesofoman.com/innercat.asp?detail=48043

    Báo nước ngoài viết về nạn bạo hành của công an Việt nam như một dạng mafia.

  105. HL đã nói

    Thật cảm động và thật tự hào khi nhìn thấy đông đảo người dân từ em nhỏ cho tới cụ già tham gia biểu tình, nói lên nguyện vọng của mỗi người dân. Chúng ta đã nhìn thấy những con người dũng cảm, yêu nước. Chúc cho các bạn luôn bình an và giữ vững khí thế này.

  106. Khách ẩn danh đã nói

    Kính gửi ABS và các bạn độc giả:

    Xin mọi người cho ý kiến ngay về bài báo RẤT LẠ và NGUY HIỂM VỀ NGUỒN GỐC VÀ QUAN HỆ CỦA VIỆT NAM VỚI TQ sau đây (lấy từ đường link từ ABS):

    ———————————-
    Biển Đông dậy sóng với cái nhìn của Phật giáo:

    http://www.phattuvietnam.net/diendan/21/15324.html

    Vừa qua, ngày 01/07/2011, tại khoá tu Thiền của chùa Từ Tân, TT.Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã có bài Pháp thoại mang tính thời sự với chủ đề BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG với sự tham dự của gần 2000 Phật tử. Tinh thần bài Pháp nhằm un đúc tinh thần yêu nước đồng thời nhắc nhở, chia sẽ, gợi ý cho mọi người, không ai được chủ quan lơ là trong việc chuẩn bị tư tưởng và năng lực để đối phó với những hành động bành trướng bá quyền đang diễn ra như hiện nay của Trung Quốc.
    ……

    Mở đầu bài Pháp thoại, đi ngược lại lịch sử bốn nghìn năm trước, Thượng toạ dẫn chứng câu chuyện Vua Đế Minh (vua Đế Minh là vua của Trung Hoa), cho thấy Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ anh em không chối cãi được. Lúc đó vua Đế Minh có nhiều người con. Con trưởng của ông là Đế nghi và người con thứ là Kinh Dương Vương hay còn gọi là Lập Tục. Theo truyền thống, Đế Nghi đương nhiên sẽ là Vua nước Trung Hoa, nhưng ông ngạc nhiên khi thấy người con thứ mới vĩ đại hơn.

    Người con thứ này cực kỳ đạo đức, cực kỳ thông minh, đức độ siêu việt, ai nhìn cũng thương và ông nghĩ rằng người con thứ hai này mới thực sự là Vua chứ không phải người con trưởng. Thế là ông quyết định bỏ người con trưởng không lập thái tử nữa mà đưa Kinh Dương Vương lên làm Vua nước Trung Hoa.

    Tuy nhiên, với bản chất hiền lành, nhân hậu, Kinh Dương Vương biết rằng quyết định của Vua cha sẽ làm anh mình buồn và lòng ông cũng không tham vọng uy quyền, cho nên một mực khước từ “Xin Vua cha cứ để anh con làm Vua như cũ, còn con phận làm em, con cũng hỗ trợ anh mình hết lòng, không có gì trở ngại”. Trước lời nói quá khẩn khoản tha thiết của Kinh Dương Vương thì Vua Đế Minh quyết định cắt đôi đất nước Trung Hoa, phân nửa phương Bắc từ hồ Động Đình giao cho người anh là Đế Nghi, còn hồ Động Đình xuống về phương nam cho tới Việt Nam hiện nay là giao cho Kinh Dương Vương. Mặc dù kính trọng anh nhưng không dám cãi lời cha, Kinh Dương Vương đành chấp nhận làm Vua phân nửa nước Trung Hoa từ hồ Động Đình xuống về biên giới ải Nam Quan. Tuy nhiên thái độ của Kinh Dương Vương lúc nào cũng nhường nhịn, cũng xem mình là phần em, xem mình như một Chư hầu, mặc dù trong tâm của Vua cha, thực sự coi trọng Kinh Dương Vương hơn cả Đế Nghi.

    Đến khi Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân thì người con này cũng nhiễm tinh thần “Nhường nhịn) đó của cha nên không coi trọng Vương quốc giang sang, cùng uy quyền. Thế là Lạc Long Quân nhân lúc đất nước được thanh bình nhàn hạ, ông vượt khỏi Trung Quốc về Việt Nam. Ông phiêu bạt lần lần về vùng Bắc Ninh thì gặp một người nữ chúa, đó là Âu Cơ. Không ngờ khi đến đây, phải duyên chồng vợ, họ kết thành phu thê và theo truyền thống mẫu hệ của nhà vợ, Lạc Long Quân phải ở rễ. Lúc đó, ở phía Bắc họ thấy phương Nam trống, quyền lực không ai cai quản, nên họ chiếm lần lần lấy hết giang sang.

    Người anh lấy hoài mà mấy nghìn năm qua vẫn chưa thỏa mãn, cứ thòm thèm, vì sao vậy? Xét về mặt tâm thức của Tổ tiên truyền đời thì tâm thức của Kinh Dương Vương là nhường nhịn, truyền tới người Việt Nam ta đến bây giờ. Còn tâm thức của vua Đế Nghi thì ông buồn bực còn truyền mãi đến nay. Nói về nguồn gốc thì đúng là anh em. Trung Quốc là anh, Việt Nam là em.

    Mà theo đạo lý của Á đông “Em phải kính trọng anh”. Từ xưa đến nay (cả mấy ngàn năm qua), người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng, không bao giờ mất cái lễ này, không bao giờ mất cái đạo lý của người em, tức là về phần người em mình đã làm đầy đủ bổn phận là luôn kính trọng người anh. Chỉ có một lần mà Lý Thường Kiệt hơi hỗn, sau khi nghe tin ông anh sắp đánh mình, ông đem quân đánh trước, diệt hết tất cả những hậu cứ làm bàn đạp đánh sang Việt Nam như thành Châu U, Châu Ly, Châu Âm. Còn lại thì đa số ta đều bày tỏ lòng kính trọng với Trung Quốc.

    Tuy nhiên, theo đạo lý Á đông, anh đối với em thì sao? Phải yêu thương đùm bọc chứ không có chuyện ỷ làm anh mà ăn hiếp em. Nhưng mà ông anh Trung Quốc đã mấy nghìn năm qua, luôn làm sai bổn phận của người anh. Hôm nay ta chính thức nhắc ông anh “Anh đã làm sai bổn phận quá nhiều trong đạo lý của Á Đông, em lúc nào cũng kính trọng anh nhưng mà anh toàn ăn hiếp em mãi”. Nên nói về đạo lý, ta không hổ thẹn vì ta đã làm đầy đủ bổn phận mình, nhưng mà ông anh Trung Quốc yêu cầu xem lại, coi chừng sống trái với di huấn của tổ tiên từ đời vua Đế Minh.
    …….

    ————————–
    Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về cách nhìn nhận này. Rất mong các nhà nghiên cứu / biết lịch sử văn hóa việt phân tích dùm. Câu chuyện trên có đúng không? Theo bài báo, vị thượng tọa đã rao giảng câu chuyện này cho hàng nghìn Phật tử và các sư thầy.

  107. Vũ An Bình - Sài Gòn đã nói

    24-7-2011
    Hà Nội biểu tình rợp trời.
    Sài Gòn chết lặng dưới bóng bầy mật vụ.
    Một đất nước – 2 chế độ. Tư tưởng Đặng Tiểu Bình quán triệt Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Biên giới mềm Bắc Kinh bao trùm cõi VN?

  108. Khách đã nói

    Chính quyền đừng dại dột mà để xảy ra chuyện bắt bớ người biểu tình. Không có chuyện người dân sợ hãi đâu. Ông Nguyễn Quang A, anh Chí Đức, người bị bắt là ví dụ nhé.
    Hãy sửa mình đi !
    Các ông đừng sử dụng bọn ngồi phòng lạnh nói nhảm về phản động với chống diễn biến hoà bình nữa. Tốn tiền của dân.
    Càng nói láo nhiều thì “bức tường BecLinh” càng sụp đổ sớm.

    • MỘT CCB GIÀ đã nói

      Đúng, đúng!

      “Thuân thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”
      Càng “KIÊN ĐỊNH NGU” càng chóng chết!

      (Không thấy cậu nào ở báo QĐND vào đây chia vui với bà con nhỉ?)

  109. qx đã nói

    Cảm ơn mọi người biểu tình và ban biên tập Thông Tấn Xã Vỉa Hè – BaSam News.

    qx

  110. [...] Nguồn anhbasam [...]

  111. Hung đã nói

    10h kém, vòng qua vườn hoa Lý Thái Tổ đã thấy 2 cái xe bus nằm đối diện chỗ Ngân hàng. Chắc đợi để đưa người biểu tình đi chơi Mỹ Đình. Lúc ấy đoàn người đang hô vang khẩu hiệu bên bờ hồ đối diện vườn hoa. Bên vườn hoa thì dầy đặc an ninh và chỉ huy cấp thấp cấp cao. Lần này lại xuất hiện thêm cả vài đc Kiểm soát quân sự nữa. Thêm vài bộ đồng phục lạ đi kèm đoàn người và lời trên loa thông báo từ xe cảnh sát có vẻ uy hiếp hơn mọi lần.
    Chúc các bạn đang, đã và sẽ tham gia biểu thị lòng yêu nước và phản đối bành trướng xâm lược luôn luôn mạnh khỏe và tránh được các phiền phức có thể xảy ra.

  112. biển hát đã nói

    HÀ NỘI từ 5h đến 11h.

    Chúng ta hãy chiêm ngưỡng : từ Tràng Tiền ,Bờ Hồ Hoàn Kiếm ,Tượng đài Lý Thái Tổ ,Tượng đài Cảm tử , đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ,đài phun nước… thậm chí cả trụ sở CA quận HK….rồi sau đó đặc biệt Đoàn biểu tình diễu qua các đường phố…
    Đẹp quá ! Đẹp vô cùng .Đẹp trong sự bình yên của đất trời vốn có của HÀ NỘI đến sự sôi động, nhiệt thành của lòng người yêu nước. Cảm ơn, cảm ơn tất cả Thiên thời – địa lợi và con người HÀ NỘI biết sống , biết yêu cái đẹp, yêu TỰ DO , ĐỘC LẬP.

  113. [...] http://anhbasam.wordpress.com/2011/07/24/tin-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt-24-07-2011/ [...]

  114. Xe Thồ đã nói

    Trung quốc xâm lấn nước ta không do TQ mạnh mà vì Nước ta yếu, Nước ta yếu là do “Đảng ta” mạnh ,(Mọi nguồn lực, sức khỏe của đất nước đã tập trung cho đảng). “Đảng ta” mạnh là vì dân ta yếu.
    Dân ta từ lâu đã có thói quen trông chớ vào một sức mạnh khác, không phải của chính mình. Phó thác cuộc sống, sinh mệnh của mình cho “Minh Quân”. Nếu một “Đấng”, “Ngài” hoặc “Vị” lãnh tụ nào đó cỡi truồng, thiếu đói thì trông không khác gì những hình ãnh đói kém ở Châu Phi. Về bản chất, nhu cầu của họ cũng giống như mọi người. “Vì mọi người” là nhờ mọi người (yếu) họ mới được “Vinh thân phì da”.
    Trong lịch sử, những dân tộc yếu thường xuất hiện lãnh tụ. Khi dân tộc đó mạnh lên , tự quyết định số phận của mình, lãnh tụ sẽ tự tan biến hòa vào cùng dân tộc.
    Nhân dân Việt Nam đang chậm chạp …Mạnh dần …
    Dân Tộc nguy khốn là dân tộc chỉ có mỗi một cái đầu, nếu không may cái đầu đó bị … thần kinh.

    • hahien đã nói

      Lời bình hay quá!

    • Khách đã nói

      Vâng, đất nước này sẽ phải mạnh lên thôi vì có những người chạy xe thồ suy nghĩ thấu đáo rành rẽ như bác.

      qx

    • MỘT CCB GIÀ đã nói

      Đúng, đúng!

      Tôi thích nhất câu: “Nước ta yếu vì “đảngta” mạnh!”

      Họ ngu dân, trói dân quá tài!

      Tôi u70 rồi, cứ ngỡ mình sẽ phải ra đi trong uất hận…ANH BA SAM VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC MUÔN NĂM! CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!

  115. Khách ẩn danh đã nói

    Rất khâm phục và biết ơn các bác nhân sĩ trí thức và cả các em, cháu nhỏ tham gia biểu tình vì lòng dũng cảm và dấn thân.

    Tôi thấy mình có lỗi vì chưa tham gia biểu tình được. Nhưng tôi luôn tự hứa vẫn sẽ bền bỉ làm những việc thầm lặng để ủng hộ mọi người và sự nghiệp chung.

    Chắc chắn rồi đến lúc tôi được tham gia cùng các bạn.

    Chúc các bạn an lành và VN phát triển văn minh trường tồn.

  116. khach đã nói

    Kính gởi:
    - Đ/c Đinh Thế Huynh và Bộ Thông Tin Truyền Thông

    Đồng kính gởi:
    - Anh Ba Sàm, Giám đốc Điều Hành Thông Tấn Xã Vĩa Hè Nhân Dân Việt Nam,
    - Tổng Biên Tập của hơn 700 tờ báo lề phải
    - Các Biên Tập Blogs nhân dân

    Thưa các đồng chí,

    Trong các chủ nhật vừa qua và đặc biệt Chủ Nhật 24/7/11, nhân dân ta đã nhiệt liệt xuống đường chống bành trướng trung quốc xâm lược biểu đạo VN cũng như những hành động khát máu giết hại ngư dân VN tại Hà nội, TP HCM.

    Trong khi các báo chí tư do do nhân dân tự điều hành một cách tự nguyện, không nhận được bất kỳ sự hổ trợ nào từ tiền thuế nhân dân đưa tin một cách trung thực, nhanh chóng các hoạt động yêu nước này của người dân thì các tờ báo được gọi là báo chí cách mạng, được sự hổ trợ và bầu sửa vú em từ đống tiền thuế của của nhân dân như tờ Nhân Dân, QDND, Công An ND, An Ninh Thế giới, TTXVN, Hà Nội Mới, Sai Gòn GP, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phòng và rất tất nhiều báo giấy, báo viết, báo ảnh khá… lại im bặt và hoàn toàn không tường thuộc những thông tin về hoạt động yêu nước chống trung quốc này của nhân dân ta. Hơn nữa những hoạt động yêu nước này hoàn toàn không chống đối gì nhà nước CHXHX-VN, kể cả chống tham nhũng, chống cướp đất nhân dân, chống công an đánh dân, chống hoạt động bán nước, hay cũng không đòi dân chủ gì cả, những điều mà hiện nay rất nóng hổi. Họ chỉ chống hành động xâm lược trung cọng mà thôi.

    Thế thì có phải bộ thông tin truyền thông, Ban Tư tưởng văn hóa và các cơ quan bộ ngành trung ương địa phương liên quan đến văn hóa ĐÃ PHÍ PHẠM TIỀN THUẾ CỦA NHÂN DÂN HAY KHÔNG ?!

    Thật vậy việc nuôi đội ngũ phóng viên, nhà báo, các cơ sở báo chí mà mỗi năm có thể ngốn ngân sách quốc gia hàng chục nghìn đồng là sự phung phí cực kỳ vô ích và vô bổ.

    Thật vậy, trong khi hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế mà người dân lao động đã gian khổ đóng gióp cho hệ thống thông tin lề phải thì người dân chỉ được nhận lại trên các báo chí này những tin tức như sau :

    - Thi Hoa hâu chân dài, chân cụt, ngực to, ngực nhỏ;
    - Những cảnh ăn mặc cũng như bình luận nảy lửa của các chuyên gia về những pha ăn mặc thiếu vải, hở đùi, hở mông, hở ngực;
    - Những phát biểu thô tục, nông cạn của các ca nghệ sĩ;
    - Những mẫu tin và pha lái xe bằng chân, những kiểu cướp của, giết người ghê rợn trên đường phố, trong khách sạn hay ở các quán bar;
    - Những kiểu cách ăn chơi, làm tình của các nhóm thanh niên hư hỏng và của các đại gia lắm tiền nhiều của có được nhờ thủ đoạn, quyền lực hơn là tài năng;
    - Những bình luận có lợi cho bọn xâm lược do “Cậu đánh máy chữ ” và “cô thư ký” đảm trách;
    - Những phát biểu gây sốc của các bác chính trị gia theo kiểu :
    “Làm sai là phạt thì chọn ai cho kịp để thay thế nắm quyền”
    “Cho thuê rừng 50 nữa chuyên gì đến thì để người sau 50 nữa làm sẽ biết và giải quyết ”
    “Nước có IQ cao thì phải làm đường xe lửa cao tốc” v.v…

    Thế thì quả là lãng phí tiền bạc của nhân dân quá đáng, trong khi người dân còn rất khổ lo miếng ăn hàng ngày.

    Trong tinh thần đó kính mong các đồng chí lãnh đạo ngành TTTT xem xét lại tính hiệu quả của ngành thông tin & truyền thông và xét nên chăng trao lại nhiệm vụ này cho hệ thống báo chí nhân dân vừa hiệu quả, vừa trung thực và đáp ứng nguyện vọng nhân dân Việt Nam.

    Trân trọng cám ơn các đồng chí

    • MỘT CCB GIÀ đã nói

      Hôm nay tôi thấy vui như trẻ lại mấy tuổi.
      Nhưng vẫn xác định còn phải tiếp tục nhiều!

      CHIẾC BÁNH HỌ ĐANG NGOẠM LÀ QUÁ LỚN
      KHÔNG DỄ GÌ NHẢ RA!

      LIÊM SỈ, HỌ VỨT ĐI TỪ LÂU RỒI, THỨC TỈNH HỌ CŨNG CÒN TRẦY TRẬT!

  117. yêu biết mấy những nhà Trí Sĩ,
    Lận lội cùng đất nước bao phen…
    Khi lên án những phường giá áo,
    Lúc cùng dân giữ biển đảo, đất liền.
    Yêu biết mấy những người Dân yêu nước,
    Chẳng kể chi trai gái, trẻ già,
    Không quản ngại khó khăn nguy hiểm,
    Quyết đứng lên giữ trọn nước non nhà.
    Ai chả ghét kẻ khom lưng quỳ gối,
    Vì lẽ chi mà thậm thụt với Tầu,
    Im lặng mãi, lại còn đàn áp,
    Dân biểu tình giữ nước, lỗi gì đâu??

  118. Trần Hà Thanh đã nói

    Xin gởi đến Người Hà Nội “Hà Nội, niềm tin và hy vọng”
    Nhạc sĩ: Phan Nhân
    Ca sĩ: Cho Hae Rong (Hàn quốc?)

    • DOQUOCMINH đã nói

      Đã hàng trăm lần được nghe hát bài này,nhưng hôm nay nghe lại sao mà hay,mà yêu đến kỳ lạ.

  119. Văn Lang đã nói

    Miệng thì xoen xoét “Học tập tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh”, tay thì bịt mồm chủ tịch Hồ Chí Minh, bó tay với các đồng chí nhà ta, hèn chi mà Bác đã nói “Bác sợ nhất là các chú”
    Con cái (Đảng CSVN) mà chối bỏ cả cha mình (chủ tịch HCM), đúng là đại họa, VN chúng ta sẽ đi về đâu ? Trở về 1000 năm đô hộ của Tàu ư ?

    ĐỤC BỎ THƠ HỒ CHÍ MINH
    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/07/uc-bo-tho-ho-chi-minh.html

  120. Tuần hành, biểu tình là một hoạt động xã hội. TungDao đã nói

    Cuộc tuần hành, biểu tình ngày chủ nhật hôm nay 24/07/2011 tại HN thành công!.
    Thành công ở chổ, từ người biểu tình đến chính quyền xem đây là một hoạt động xã hội mang tính tất yếu của một xã hội phát triển và đó chính là xã hội dân sự.
    Mâu thuẫn nội tại từ cách quản lý, điều hành phát triển đất nước của Đảng, Chính phủ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, sai lầm làm chậm đi sự phát triển, gây khủng hoảng và đặt đất nước rơi vào khó khăn như hiện nay về mọi mặt.
    Từ lâu, chúng ta sống, làm việc theo phương châm “Đảng lãnh đạo,Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với tinh thần dân chủ “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Thế nhưng dân chỉ là những cá thể đơn độc thì không thể biết, không thể bàn, cũng chẳng thể kiểm tra và không thể làm chủ cũng đồng nghĩa tính dân chủ của nhân dân bị phủ nhận.
    Qua 08 cuộc tuần hành, biểu tình nếu nhìn ở góc độ khác , tôi thiết nghĩ người biểu tình, Chính quyền hãy nhìn nhận đó là một hoạt động xã hội, chứ không phải hoạt động phản đối chính quyền, hoạt động chống phá nhà nước gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.
    Đã đến lúc cần phải có một xã hội dân sự mà từ đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động các nguồn lực, các sáng kiến và các khả năng khởi xướng hết sức đa dạng của các tầng lớp xã hội vào quá trình phát triển , bảo vệ đất nước, và nó sẽ mặc nhiên tăng cường cho sức mạnh và tính hợp thức của chính Nhà nước, cũng như củng cố cho sự đoàn kết quốc gia cho giai đoạn khó khăn hiện nay trong việc phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

  121. VQnguyen đã nói

    Tuyên bố ngày 12-5-1977 cua CP nước CHXHCNVN vể vùng lãnh hải, thêm lục địa của VN đã khẳng định : quẩn đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và vùng nước phụ cận thuộc chủ quyền của VN, nghĩa là : HS-TS-VN!
    Lâu nay, người yêu nước mặc áo phông có kẻ chự : HS-TS-VN thì bị bắt, coi như phản động, Họ phải vụng trộm kẻ dòng chữ này ở trên bờ tường, gốc cây, hàng rào…vì sợ bị CA bắt…và những ngày vứa qua, những người yêu nước VN đi biểu tình, cũng chỉ là để khẳng định lại, nhắc lại cho những người lãnh đạo hôm nay, đã chóng vánh quên mất lời dậy của tổ tiên, của Bác Hồ, và lời tuyên bố của CP nước CHXHCNVN mà họ phải có trách nhiệm kế tục, khẳng định lại HS-TS-VN, vậy thì cớ gì đàn áp họ, bắt bớ họ, khiêng vách họ như những con heo, đạp vào mặt họ từ những gót giày của thằng côn đố Minh…?
    đã quá rõ để thấy bộ mặt thật của họ- đối lập với hình ảnh yêu nước của người dân tay không, chỉ nâng cao tấm biêu ngữ nhắc lại những điều lãnh đạo VN đã công khai, minh bạch, kiên quyết và đanh thép khẳng đinh : HS-TS-VN…bọn bán nước hôm nay nghĩ gì?…Hèn hạ và nhục nhã, đùng cao đạo mà giảng dậy đạo đức cho dân, đửng đóng kịch học tập đạo đức HCM, đến tâm bia ghi lời Ngưởi, những kẻ hèn hạ còn đục bỏ ở nơi linh thiêng thở vua Quang Trung trên núi Dũng quyết ở quê của Người…Ra lời đi, khạc nhổ ra cái 4 tốt +16 chữ vàng mà các ngưởi đang ngậm. trong cổ họng..hãy tuyên bố đanh thép : HS-TS-VN. Đả đảo TQ gây hấn xâm lược, đứa nào không đả đảo là đổ chó lả đổ chó, đổ chó…!

  122. Bình Minh đã nói

    Người dân Thủ đô thật tuyệt vời, hiên ngang, dũng cảm (trừ những kẻ ra lệnh và trực tiếp ngăn cản, đàn áp biểu tình). Hoan hô các cạn! cám ơn các bạn! Chúng tôi rất mến mộ các bạn! Cuộc biểu tình hôm nay đã thành công tốt đẹp!

    [Posted by 113.168.225.210 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/anhbasam.wordpress.com/ ]

  123. Từ Nguyên Vũ đã nói

    Tôi ở miền tây, hôm nay tôi lại rơi nước mắt nửa rồi khi nhìn những hình ảnh đồng bào Hà nội xuống đường.”Hà nội đó niềm tin yêu,hy vọng…”

  124. Việt Lâm, HT đã nói

    Thành công quá! Đoàn BT có lúc lên tới 600 người, đông hơn so với các lần trước. Có vẻ như càng đàn áp thì số lượng người BT càng đông. Bài học cho CQ! Không phải cứ bạo lực là giải quyết được vấn đề, nhất là đối với nhân sĩ trí thức.
    8 chủ nhật liên tiếp xuống đường biểu tình – Con số quá khủng! Cảm ơn tất cả mọi người!

  125. Bui Lan đã nói

    Ngày biểu tình hôm nay có thể thấy sự lúng túng của bên “Lạ”.Nếu “nghe” anh hai đàn áp người như a Minh cũng “chết”, mà “không nghe” a Cả cứ để biểu tình tự do cũng “toi”.
    Các A nào còn chút suy nghĩ thì thấy dao 2 lưỡi có khó chơi ko?

  126. huy nguyên đã nói

    Ảnh người Mẹ Việt nam cầm trên tay mẩu giấy ghi tên liệt sĩ :
    Mẹ nhớ con,
    Mẹ sẽ không quên con,
    Mẹ không còn thì sẽ có hàng triệu người mẹ khác thay mẹ.
    Mát lòng những liệt sĩ đã ngã xuống và Đất nước này sẽ trường tồn.

  127. Khách đã nói

    Người SG do những đặc điểm lịch sử sống trong” chế độ Mỹ, ngụy” nên có vẻ vẫn còn sợ hãi chính quyền CS ,vì thế ko thể hiện được gì nhiều về quyền biểu tình yêu nước,bảo vệ lãnh thổ cùng với người HN trong các lần sau này. Họ sợ bị áp đặt là tay sai của cái” diễn biến hòa bình” gì đó. Cái nôi chính trị trong mọi thời kỳ vẫn là miền Bắc.

    • OngTu đã nói

      Tùy hoàn cảnh, điều kiện và năng lực, mỗi nơi thể hiện lòng yêu nước bằng cách của mình bạn ạ. Tôi biết ở SG có nhiều người đang lặng lẽ tẩy chay hàng TQ, một việc làm chẳng chính quyền nào có thể đàn áp được. Hoặc mua áo thung U-No ủng hộ ngư dân ở Trường Sa.

      “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm …”

  128. Khách đã nói

    Nhớ lại Hàn Quốc dưới thời độc tài Chun Do Hoan, Công nhân HQ biểu tình họ bị đàn áp khá dữ, họ đã áp dụng 1 phương pháp bất bạo động khá hay là biểu tình ngồi

  129. troidat đã nói

    Lúc em chạy xe qua đồn công an quận Hoàn Kiếm thấy anh Minh đang gườm gườm nhìn há há

    • khach đã nói

      thằng côn đồ tên minh này đã bị nhân dân “trao giải ” rồi, nó hay thân nhân của nó sẽ bị trời/dân đầy.

  130. Đất Mũi đã nói

    Em nghe nói đoàn trên dưới 2000 người lận bác ơi, bác kiểm chứng lại cho bà con tiện theo dõi nhé!
    Bọn em trong này ngóng ra Hà Nội, cảm thấy trong người cực kỳ ngứa ngáy, miệng thì cứ xuýt xoa: Hà Nội kỳ này sung quá bây!!! hic hic

  131. Kỳ Lân đã nói

    HÀ NỘI, trái tim của Tổ Quốc, THỦ ĐÔ CỦA PHẨM GIÁ CON NGƯỜI.
    Xin được gởi đến nhân dân, quý vị nhân sĩ, trí thức Hà Nội, lòng biết ơn chân thành, sự kính trọng và cảm phục vô bờ bến của tôi.

    Cảm ơn anhbasam, TS Nguyễn Xuân Diện, đã tường thuật rất kịp thời cuộc biểu tình ngày hôm nay.

  132. DOQUOCMINH đã nói

    Ai nói là người lớn rồi thì không khóc/không được khóc chứ?.Tôi đây-60″ xuân” rồi mà hôm nay vẫn khóc đấy,khóc ngon lành.Thì đã sao?.Tôi khóc khi được xem hình đoàn người biểu tình ngoài thủ đô Hà nội -trái tim thiêng liêng của TQ Việt Nam trước họa mất nước vào tay Trung Quốc (…):khóc vì được chứng kiến ý chí kiên cường ,bất khuất của dân tộc ,của nhân dân mình trước bạo quyền;nhưng cũng khóc than cho đất nước,cho dân tộc bởi sự nhịn nhục ,im hơi lặng tiếng của những người đứng đầu đảng và nhà nước cầm quyền khi hiển hiện trước mắt họ nhiều tháng ngày nay cảnh nghênh ngang ức hiếp dân lành,xâm phạm bờ cõi đất nước… của bọn giặc TQ. Nhưng HÀ NỘI ơi :HÀ NôỊ đÓ NIỀM TIN YÊu HY VỌNG/CỦA NÚI SÔNG HÔM NAY VÀ MAI SAU…vẫn vang trong tôi,mãi trong chúng tôi,trong chúng ta ngay cả trong khi nước mắt tuôn trào.

  133. [...] nhật thêm các hình ảnh tại trang basamnews và blog Nguyễn Xuân [...]

  134. quikhanhQui đã nói

    DANH SÁCH ANH HÙNG TỬ SĨ HQ HOÀNG SA NGÀY 19/1/1974
    ( Danh sách này được Tổng Hội HQ & HH cung cấp tháng 11/2009 )

    1/HQ trung-tá Ngụy văn Thà Hạm trưởng
    2/HQ thiếu-tá Nguyễn thành Trí Hạm phó
    3/HQ đại-uý Huỳnh duy Thạch Cơ khí trưởng 63 A 702 639
    4/HQ Đại-uỳ Vũ văn bang 66 A 702 337
    5/HQ Tr/uý Phạm văn Đồng 67 A 701 990
    6/HQ Tr/uý Ngô chí Thành 68 A 702 453
    7/HQ Tr/uý Vũ đình Huân 69 A 703 058
    8/Thượng sĩ nhất /TP Châu Quản nội trưởng
    9/Thượng sĩ điện tử Thọ
    10/Tr/sĩ quản kho Tuấn
    11/Tr/sỉ giám-lộ Vương Thương
    12Tr/sĩ trọng pháo Nam
    13/Tr/sĩ trọng pháo Đức
    14/TT/điện-tử Thanh
    15/Thượng sĩ 1/cơ khí Phan tấn Liêng 56 A 700 190
    16/Thượng sĩ 1 điện khí Võ thế Kiệt 61 A 700 579
    17/Thượng sĩ vận chuyển Hoàng ngọc Lễ 53 A 700 030
    18/Tr/sĩ 1 vô tuyén Phan tiến Chung 66 A 701 539
    19/ Tr/sĩ trọng pháo Huỳnh kim Sang 70 A 702 678
    20/Tr/sĩ thám xuất Lê anh Dũng 70 A 700 820
    21/Tr/sĩ điện khí Lai viết Luận 69 A 700 599
    22/Tr/sĩ vận chuyển Ngô tấn Sơn 71 A 705 471
    23/Tr/sĩ giám lộ Nguyễn văn On 69 A 701 695
    24/Tr/sĩ trọng-pháo Nguyễn thành Trong 72 A 700 861
    25/Tr/sĩ trọng pháo Nguyễn vĩnh Xuân 70 A 703 062
    26/Tr/sĩ cơ khí Phạm văn Quý 71 A 703 502
    27/Tr/sĩ cơ khí Nguyễn tấn sĩ 66 A 701 761
    28/Tr/sĩ cơ khí Trần văn Bá 65 A 700 365
    29/ Tr/sĩ điện tử Nguyễn quang Xuân 70 A 703 755
    30/Tr/sĩ bí thư Trần văn Đàm 64 A 701 108
    31/Hạ sĩ 1 vận chuyển Lê văn Tây 68 A 700 434
    32/Hạ sĩ 1 vận chuyển Lương thanh Thu 70 A 700 494
    33/Hạ sĩ 1 trọng pháo Nguyễn quang Mến 65 A 702 384
    34/Hạ sĩ 1 vận chuyển Ngô Sáu 68 A 700 546
    35/Hạ sĩ 1 cơ khí Đinh hoàng Mai 70 A 700 729
    36/Hạ sĩ 1 cơ khí Trần văn Mộng 71 A 703 890
    37/Hạ sĩ 1 đoàn viên Trần văn Định 69 A 700 627
    38/Hạ sĩ vận chuyển Trương hồng Đào 71 A 704 001
    39/Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh công Trứ 71 A 701 671
    40/Hạ sĩ giám lộ Nguyễn xuân Cường 71 A 700 550
    41/Hạ sĩ giám lộ Nguyễn văn Hoàng 72 A 702 678
    42/Hạ sĩ trọng pháo Phan văn Hùng 71 A 706 091
    43/ Hạ sĩ trọng pháo Nguyễn văn Thân 71 A 702 606
    44/ Hạ sĩ trọng pháo Nguyễn văn Lợi 62 A 700 162
    45/Hạ sĩ cơ khí Trần văn Bây 68 A 701 244
    46/TT1/trọng pháo Thi văn Sinh 72 A 703 309
    47/Hạ sĩ cơ khí Nguyễn văn Đông 71 A 703 792
    48/ Hạ sĩ phòng tai Trần văn Thêm 61 A 701 842
    49/Hạ sĩ cơ khí Phạm văn Ba 71 A 702 200
    50/Hạ sĩ điện khí Nguyễn ngọc Hòa 71 A 705 756
    51/Hạ sĩ điện khí Trần văn Cường 72 A 701 122
    52/Hạ sĩ phòng tai Nguyễn văn phương 71 A 705 951
    53/Hạ sĩ phòng tai Phan văn Thép 70 A 703 166
    54/TT 1 trọng pháo Nguyễn văn Nghiã 72 A 703 928
    55/TT1 trọng pháo Nguyễn văn Đức 73 A 701 604
    56/TT1 trọng pháo Lý phùng Qui 71 A 704 165
    57/TT1 vô tuyến Phạm văn Thu 70 A 702 198
    58/TT1 phòng tai Nguyễn hữu Phương 73 A 702 542
    59/TT1 thám xuất Phạm văn Lèo 73 A 702 651
    60/ TT1 cơ khí Dương văn Lợi 73 A 701 643
    61/ TT1 cơ khí Châu tuý Tuấn 73 A 702 206
    62/TT1 điện tử Đinh văn Thục 71 A 704 487

    63/ HQ tr/uý Nguyễn phúc Xá Trưởng khẩu
    64/Hạ sĩ 1 vận chuyẻn Nguyễn thành Danh Xạ thủ
    65/ Biệt hải Nguyễn văn Vượng xung phong tiếp đạn

    66/HQ tr/uý Nguyễn văn Đồng
    67/Thượng sĩ điện tử Nguyễn phú Hào
    68/Tr/sĩ 1 trọng pháo Nguyễn đình Quang

    69/ Tr/sĩ Điện khí Xuân
    70/ Hạ sĩ quản kho Nguyễn văn Duyên

    71/Tr/uý NN Lê văn Đơn
    72/Hạ sĩ NN Đỗ văn Long
    73/Tr/si NN Đinh hữu Từ
    74/ Người nhái Nguyễn văn Tiến

    Chúng tôi cũng không quên
    Những quân dân cán chính
    Đã âm thầm lìa trần nơi chốn đảo xưa

    • Thắm Thoát đã nói

      TỔ QUỐC GHI ƠN ANH HÙNG TỬ SĨ
      VIỆT NAM CỘNG HÒA VỊ QUỐC VONG THÂN.

      CÁM ƠN ANH !

      • Sinhvienvn đã nói

        Người Viêt Nam, đang sinh sống ở trong cũng như ngoài nước, mãi mãi ghi công, 74 anh hùng – liệt sỹ, đã chiến đấu, hy sinh tại quần đảo Hoàng Sa, ngày 19/01/1974, cho Tổ Quốc Việt Nam ngày hôm nay.

    • vanquyen đã nói

      bạn nào sưu tầm và ghi dùm tên của 64 liệt sỹ hy sinh lúc 7.30 ph ngày 14-3-1988 tại đảo chìm Gạc Ma…cầu linh hồn các anh siêu thoát và phù hộ cho dân đánh cá ra khơi an toàn, trùng vụ…va bóp cổ lè lưỡi những thằng trông mặt “tắt TV” đang mưu mô bán nước cho giặc Tầu phương bắc.
      cảm ơn rất nhiêu!

    • Phú Hòa đã nói

      Lần đầu tiên kể từ năm 1974 và từ giờ trở đi thì những người Cha, người Mẹ, người Vợ và thân thân của 74 binh sĩ đã hy sinh trên đảo Hoàng Sa trong cuộc xâm lược của China đã có thể công khai khóc cho những đứa con yêu của mình rồi. Tôi xin được thắp nén hương cho các anh, những người lính đã anh dũng ngã xuống vì chủ quyền của dân tộc tại Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc trong các cuộc chiến chống China.

  135. Người Yêu Nước QN đã nói

    Đoàn biểu tình hôm nay nên hô CÁM ƠN ĐẠI ÚY MINH nhé.

    • Kỳ Lân đã nói

      Theo tôi, nên cảm ơn bài viết “Đau xót nhục nhã biết bao” xuất hiện rất đúng lúc của nhà văn Phạm Xuân Nguyên. Chính bài viết này đã làm chính quyền phải chùn bước trước những người yêu nước.

    • binhloanvien đã nói

      Tên Minh đại diện cho cách hành xử của CA hôm 17-7, còn nhiều hành vi bạo lực khác nhưng rất tiếc không được ghi lại.

      Sau khi video về tên Minh bị phát tán trên mạng CQ có tỉnh ngộ đôi chút.

  136. Khách đã nói

    Các bạn có cái xe hơi, có một căn hộ, một ngôi nhà ống, các bạn đã hài lòng rồi ư ?
    Một xã hội tốt đẹp hơn mới là thứ đảm bảo cho tương lai con cháu các bạn sống bình yên, hạnh phúc !
    Hãy xuống đường để bọ Tàu đỡ khinh bạn ngu, dễ bị phủ dụ, dễ hài lòng với thứ vật chất tầm thường. Hãy xuống đường vì chính tương lai con cháu bạn . Khi đó con cái bạn sẽ có đường cao tốc mà đi chứ không phải chen chúc trong những con phố bụi bẩn. Chúng nó sẽ có bệnh viện, trường học khang trang, sẽ không bị đám cán bộ công quyền hạch sách, không dễ chết vì bọn du côn, không bị bạn cùng trường bạo hành…
    Các bạn hãy xuống đường !
    Cám ơn những người có mặt trong các cụoc biểu tình !

  137. Khách đã nói

    1. “Cuộc đấu” ( nếu có thể gọi là thế, vì một bên muốn thể hiện lòng yêu nước và một bên BÊN LỚN QUYỀN UY VÀ LỰC LƯỢNG không cho) không cân sức. vì vậy các bạn cần cẩn thận Hãy dự phòng mọi chuyện có thể xẩy ra.
    2. Các bạn tham gia trực tiếp cuộc ‘tụ tập đông người” sáng nay, quanh Hồ Gươm , Các bạn xứng đáng được vinh danh.
    Lòng tôi như lửa đốt sáng nay, bồn chồn lo cho các bạn. Lúc này tôi mới c vào mạng được để biết ra sao?
    3.Hãy còn rất nhiều người thờ ở, và sợ hãi

  138. Gậy Tầm Vông đã nói

    Bên bác Diên tường thuật cảm động qúa các bác ạ – Tôi cũng ước ngày 02/8 tới được như vậy với tiến sĩ luật
    Các ông, và các bà con cô bác ơi cố gắng lên vì nền dân chủ thực sự của dân tộc. Tôi ở tỉnh ngoài nên chỉ biết làm vậy, các bác thông cảm

    • Khách đã nói

      Nếu lôi CHHV vào cuộc thì biểu tình thất bại tức thì.
      Tự suy luận thì biết.

    • Kiên trì sẽ thành công đã nói

      Biểu tình vì chhv lúc này chưa chín muồi. Nhưng thay vì biểu tình thì chúng ta có thể bày tỏ bằng cách mỗi người cầm 1 bông hoa, 1 chữ V hoặc viết hẳn ra băng rôn: “tôi yêu chhv” rồi “tụ tập” trước nhà anh hoặc tòa án. Chúng ta biểu thị trong yên lặng và thật ôn hòa, giống như đang cầu nguyện cho anh.

  139. BlogViet đã nói

    Tây Nguyên sáng nay mưa một chút rồi tạnh, Trời và Người 5 tỉnh Tây Nguyên đang ủng hộ ngòng lòng hướng về biểu tình ở hà nội !!!
    Chúng tôi đang ở nơi người TQ khai thác bo xít đây, giá mà được biểu tình biểu thị lòng yêu nước !!!!
    Chúc những người yêu nước chân chính đang ùn ùn trên nẻo đường Hà nội tiếp tục thành công. Xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị, các cháu đã thay mặt chúng tôi nơi vùng sâu, vùng xa này bày tỏ lòng yêu nước, yêu hòa bình. !!!!
    Người cạnh hàng xóm là công nhân Trugn quốc khai thác boxit.

  140. Con dân Việt đã nói

    Bác A có ra biểu tình đấy bác Ba ạ.Trên trang NXD có ảnh luôn.Mừng quá

  141. Hồng Lạc đã nói

    Mừng quá, bác Quang A đã được thả rồi!, đề nghị các nhân sĩ trí thức và tất cả mọi người dân ở Hà Nội tiếp sức cho bác Quang A với. Đây là lúc chúng ta cần thể hiện sức mạnh đoàn kết.

  142. khach đã nói

    “TS Tô Văn Trường gửi email cho các bạn bè và TS Nguyễn Quang A: “Đọc ‘diễn văn của Tổng bí thư’, số phiếu bầu ở Quốc hội và thông tin mới nhất, công an đang tìm cách cản trở TS Nguyễn Quang A, một trong các trí thức tên tuổi hàng đầu ở VN có thể đoán được tình hình đất nước sẽ đi về đâu? Chưa có bao giờ trí thức và các nhà báo chân chính lại chịu nhiều thử thách cam go như ngày nay…” -BS
    ——————
    Sẽ có nhiều TS CHHV nữa xuất hiện, đất nước sẽ có những bước ngoặt , vì những con người yêu nước dám dấn thân đấu tranh cho dân tộc VN

  143. Khách đã nói

    Bác Vân ơi,

    Cháu đề nghị thêm, chúng ta nên dành 1 phút để MẶC NIỆM những người đã khuất. Đặc biệt là những đồng bào đã mất ở Biển Đông.

  144. Một người dân Việt đã nói

    Chúc biểu tình chống Trung Quốc thành công – dậy mà đi biểu tình chống xâm lược Trung Quôc
    hỏi đồng bào ơi.

  145. vietnam đã nói

  146. KD đã nói

    Anh BS và các cộng sự: Đề nghị đính chính một chút ạ
    GS, TSKH Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD và ĐT). Nhưng ông ko phải là Chủ tịch Hội đồng QG GD (Chủ tịch Hội đồng naỳ là TT NTD)

    GS Lâm Quang Thiệp chính là con rể của nhà thơ Khương Hữu Dụng

  147. Tư càrem Phú Lâm đã nói

    Hà Nội Anh Hùng. Hà Nội là trái tim của Việt Nam.

    Sài Gòn, buồn thê thảm,sáng trận mưa chợt đến từ lúc 5h45, mưa cho đến 7h45, khu công viên 23/9 rất ít người, mọi khi không mưa thì sáng chủ nhật thế này, người tập thể dục rất đông.
    - 10h cũng còn rất ít người, ở các góc Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão – lê lai – Phạm Hồng Thái, hoàn toàn là cảnh sát và AN + lực lượng trật tự dẹp lòng lề đừơng (thanh tra xây dựng) và thanh niên xung phong.
    - 10h45 Tui vừa chạy một vòng, tình hình cũng vẫn như cũ, lác đác trong các quán có một số ít thanh niên.

  148. Traikhom đã nói

    Xin một giây lát nhớ tới anh Điếu Cày,người biểu tình chống TQ chiếm Hoàng Sa Trường Sa trước nhà hát lớn SG, đang bị họ giam giữ và hành hạ thể xác vô phép trong tù .

  149. vietnam đã nói

    Cập nhật các video clip về biểu tình lần thứ 8 tại Hà Nội
    http://www.xuandien.com/2011/07/tuong-thuat-truc-tiep-cuoc-bieu-tinh_23.html

    • Ngo Quang Dao đã nói

      Hehe, cái trang xuandien.com này không phải là của TS Nguyễn Xuân Diện – thư viện Hán Nôm, mà lại toàn copy bài từ blog xuandienhannom. Tuy nhiên, có rất ít bạn đọc vào đọc cũng như comment.
      Đúng là giả, mạo danh thì không bao giờ lấn át cái thật được!

  150. Khách đã nói

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/vagreangvbanyarjf/pa-thnenagrrf-fpa-frn-genqr-
    07232011114034.ugzy

    Trong khi đó Ngoại trưởng Philippines là ông Albert del Rosario vẫn giữ lập trường cứng rắn. Tuyên bố với hãng tin AFP ông này nói rằng làm sao ông có thể tin được khi Trung Quốc ngồi vào bàn thương thuyết với lập luận toàn bộ biển Đông là của họ, vậy thì thương thuyết về cái gì?
    ————————————————————-
    Ông ngọai trưởng Phi này nói chí phải. Thương thuyết về cái gì đây? Chắc là phương án ” cây gậy và củ cà rốt”.

  151. TRAN DU đã nói

    Bằng việc vinh danh từng chiến sỹ Việt Nam hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974, những người tham gia biểu tình hôm nay đã góp phần hàn gắn tình đoàn kết dân tộc. Hành động này diễn ra tại Hà Nội càng mang ý nghĩa đặc biệt.
    Anh linh của các liệt sỹ hy sinh tại Hoàng Sa – Trường Sa sẽ phù hộ cho Tổ Quốc trường tồn
    Cám ơn nghĩa khí của những người tham gia biểu tình

  152. QuangPhong đã nói

    Hoan hô biêủ tình chông Trung quôc-xâm chiêm TS-HS.

  153. Nguyễn Trung Thành đã nói

    Những người lính VNCH hay CHXHCNVN đã Anh Dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển đều là những người con đất Việt cả, các Anh vẫn sống trong lòng nhân dân. Nhìn tên các Anh trong ảnh mà mọi người đang cầm thì biết. Giai đoạn Hoà giải Hoà hợp là đây. Thật cảm động!

  154. Con nít ranh đã nói

    10h00’: Gọi điện cho TS Quang A, ông cho biết đang trong đoàn biểu tình đã đi được 2 vòng. Hic! Ơn đảng ơn chánh phủ.
    —————
    Mừng như “Mẹ về chợ”. Hoan hô TS Nguyễn Quang A.
    Còn trong SG thì “vũ như cẩn”, chỉ còn biết ngồi biểu tình qua mạng với anh em ngoài đó. Cố lên Hà nội ơi.

  155. vietnam đã nói

    Bọn Viettel đểu giả, nó cắt mẹ 3G khu vực quanh hồ Gươm mới đau

  156. Phi Khanh đã nói

    Nhìn bác TS Nguyễn Quang A thấy thương quá!

  157. Khách đã nói

    Với một trí thức chân chính có lòng khoan dung độ lượng nhưng rất kiên quyết như bác Quang A thì ngành AN sẽ chỉ có thể chơi đòn đánh ”dưới thắt lưng” -như họ đã từng làm khi bị chiếu bí- với chiến thuật ”bẻ từng cây đủa” như đàn anh Tàu khựa lúc nào cũng đòi ”tay đôi” với các nước Asean. Nhưng nếu họ dám làm điều tồi tệ này với các bậc nhân sĩ trí thức thì rõ ràng đã không tự lượng sức mình. Bởi lẽ, sau lưng những vị đó là khối đại đoàn kết toàn dân và rõ ràng ngày càng nhiều người dân biết rõ hơn về hiện tình đất nước mặc dù NN cố gắng dùng nhiều thủ đoạn để bưng bít. Có lẽ những người đang ra sức dập tắt phong trào yêu nước ngày càng nở rộ trong dân chúng chưa từng nghe được những lời ca của một bài ca -ra đời ngót nửa thế kỹ của nhạc sĩ Hùng Lân- đã từng đi vào lòng người một thời :
    ”….Giống Lạc Hồng anh hùng vô biên. Trong khó khăn can trường. Sinh thác ta coi thường. Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm…”

  158. mai đã nói

    Nhìn tấm hình những người biểu tình cầm tờ giấy có tên những người đã hy sinh ở TRƯỜNG SA và cả HOÀNG SA , tui đã khóc. Xin cảm ơn ĐỒNG BÀO của tui

  159. Gậy Tầm Vông đã nói

    Không thấy khẩu hiệu của người yêu nước hay sao mà lại sủa lên “TỤ TẬP PHẢI XIN PHÉP” và muốn thể hiện lòng yêu nước trước trung cộng mà phải xin phép à ? Dân đâu phải cừu như bọn chúng
    Với chúng hết thuốc chữa rồi – Bức xúc quá

  160. Khách đã nói

    Người dân thủ đô thật là tuyệt vời !
    Cám ơn tất cả các bạn !

  161. VNTG đã nói

    Vừa dạo quanh 1 vòng công viên 23/9 thấy A.N cho xe thả xuống thêm 20 nv mặc áo xanh lục. người đông nhưng tình hình vẫn chưa chuyển đổi…

  162. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Ba ngày nữa là đến Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7,
    Cuộc biểu tình hôm nay không chỉ để
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC BÁ QUYỀN, TÀN SÁT NGƯ DÂN VIỆT NAM VÀ XÂM PHẠM CHIẾM GIỮ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM.
    Cuộc biểu tình hôm nay còn là dịp
    VINH DANH NHỮNG LIỆT SĨ VN ĐÃ HY SINH Ở HOÀNG SA & TRƯỜNG SA, LÀ NGÀY NGƯỜI DÂN VN YÊU NƯỚC THỰC SỰ BẮT TAY NHAU ĐỂ XÓA BỎ RANH GIỚI & HẬN THÙ ĐÃ ĐÈ NẶNG LÊN DÂN TỘC TA SUỐT HƠN NỬA THẾ KỶ QUA
    Nếu đoàn biểu tình kịp thông báo cho nhau, tôi đề nghị trước khi kết thúc,
    RA ĐƯỜNG 19/12 ( Khu chợ Âm Phủ cũ ) ĐỂ MẶC NIỆM CÁC LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, NƠI ĐÂY TỪNG LÀ NẤM MỒ TẬP THỂ CÓ TRÊN 1000 VONG LINH CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HY SINH VÀO
    NHỚ ĐÊM RA ĐI ĐẤT TRỜI BỐC LỬA.
    CẢ ĐÔ THÀNH NGHI NGÚT CHÁY SAU LƯNG

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Hơi thiếu:
      Tưởng nhớ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Cao Kỳ – những người lên tiếng hoà giải dân tộc.

    • van đã nói

      Đoàn đã về mất rồi, nhưng tôi nghĩ nhân ngày 27/7 này chúng ta phải làm lễ trên mạng để tưởng nhớ các anh hùng LS và đông bào đã ngã xuống trong trận chiến biên giới 1979 mà hơn 30 năm nay vì “cái tình hữu nghị” Trung -Việt này mà nhà nước và ND ta cư phải im lặng mãi.

    • guest đã nói

      Nên có biểu ngữ bằng tiếng Việt-Anh-Trung, tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh:
      - Tại Hoàng sa-Trường sa
      - Tại Biên giới phía Bắc
      - Tại Biên giới Tây Nam.
      - Vì độc lập-tự do của dân tộc.
      Hãy có biểu ngữ hàn gắn vết thương 2 miền Nam-Bắc. Khép lại quá khứ nội chiến, anh em đánh nhau để kẻ thù (TQ) bên ngoài xúi giục và cười khẩy.

  163. Khách đã nói

    Nếu đoàn tuần hành qua tòa nhà Quốc hội đang “phân chia ghế” mấy hôm nay để chúc mừng Chủ tịch QH mới đắc cử thì tuyệt quá nhỉ?

  164. Nguyễn Trung Thành đã nói

    TS Nguyễn Quang A ơi, chúc bác bình an. Không khí cuộc biểu tình chống Tàu hoành tráng quá. Chúc tất cả mọi người Bình an!

  165. Bình Minh đã nói

    Các bác làm em hoảng hồn, tưởng TS Nguyễn Quang A đã bị bắt, hoá ra bác đang đi trong đoàn Biểu tình. Chúc các bác và bà con khoẻ, có thêm tinh thần và sức mạnh để thể hiện lòng yêu nước. Cho em được góp tiếng hô trên mạng nhé!
    -Đả đảo Trung Quốc gây hấn và xâm lược Việt Nam.
    -Phản đối đường chữ U chín đoạn phi lí.
    -Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
    -Đề nghị Quốc Hội Việt Nam khẩn trương ra Nghị quyết về biển Đông.

    [Posted by 113.168.225.210 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/anhbasam.wordpress.com/2011/07/24/tin-ch%e1%bb%a7-nh%e1%ba%adt-24-07-2011/ ]

  166. Mongun đã nói

    Cập nhật về tiến sĩ Nguyễn Quang A do bạn đọc Dân Làm Báo cung cấp:

    nguoisaigon
    TS NGUYỄN QUANG A ĐANG BỊ AN NINH NGĂN CJẶN KHÔNG CHO ĐẾN CHỔ BIỂU TÌNH. ÔNG ĐƯỢC ĐỨA CON DÙNG XE MÁY CHỞ ĐI, CÔNG AN CHẶN LẠI KIỂM TRA GIẤY TỜ XE, LÝ DO GIẤY MỜ ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC NÊN BẮT XE MANG VỀ ĐỒN. TS A ĐÓN XE BUÝT . CÔNG AN KHÔNG CHO XE BUÝT DỪNG RƯỚC ÔNG , THẾ LÀ ÔNG TIẾP TỤC ĐI BỘ RA………TÔI VỪA ĐIỆN THOẠI GẶP VỢ CHÚ A VÀ ĐƯỢC CÔ KỂ TÓM TẮT NHƯ THẾ

  167. Nòng Nọc Đứt Đuôi đã nói

    Sao bài của bọ Lập đăng trên anh ba sàm vào không thấy nữa? Nhưng theo tôi thì chính ông Cụ rước Tàu vào nước ta, bây giờ con cháu cụ phải đục bỏ chứ có gì mà ầm ĩ?

  168. Anh Minh đã nói

    Video clip biểu tình chống trung quốc lần thứ 7

  169. H.D.X. đã nói

    Oách quá. Hoành tráng quá. Đi BT yêu nước được cả xe công an hộ tống, huýt còi dọn dường, xe bus hậu cần đợi sẵn.
    Lần sau tôi sẽ đi.

  170. xuandien.com đã nói

  171. U Oa đã nói

    Chắc chắn họ không cầm giữ TS Nguyễn Quang A, chỉ làm chậm chân ông thôi. Cólẽ ông sẽ đến kịp góp mặt với ng
    ười dân yêu nước. Họ bắt giam ông là hạ sách. Họ sẽ không làm vậy. Nhưng hăm doạ ông nhưvậy dã qúa là dại.

    Niệm Phật, Ông bà có được cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi.
    Nhìn những khuôn mặt,tuy trong lòng sôi sục, nhưng thật an nhiên tự tại, can trường lắm, văn minh lắm. Đẹp qúa.Vận nước đã đến rồi. Cảm ơn Trời, Phật. Cảm ơn những ngươi con yêu của tổ quốc.

  172. BUI DINH QUYEN đã nói

    MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ?

    Đất nước ta 15 năm không sử một vụ án Hành chính nào, Trong khi đội ngũ tòa án hành chính tại việt nam là trùng trùng điệp điệp , kỷ luật Đảng thì buông lỏng, thiếu công bằng và bình đẳng lấn áp cả pháp luật :Cũng là 15 dưới sự điều hành lãnh đạo cao nhất của ông Nông Đức Mạnh. Có nghĩa là ông là người đẻ ra cơ chế xin cho: ĐÂY CHÍNH LÀ NGUỒN GỐC SINH RA QUỐC NẠN THAM NHŨNG . Phải khảng định tất cả những Đảng viên từ địa phương đến trung ương và nhân dân Việt nam và mọi môi trường Việt nam đều là nạn nhân của ông Nông Đức Mạnh mà thôi : Nhân dân cứ thấy mặt ông ngồi trên Quốc hội là thấy dị ứng và ghét cái mặt ông rồi . Ông hiểu rõ chưa ông Nông Đức Mạnh : Ông có trả thù tôi, thì tôi cũng vẫn nói :vì lẽ phải và độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân ,trong đó có tôi, dẫu có hy sinh tôi vẫn cam lòng : Bùi Đình Quyên hoàn thành phản hồi này 9h00 ngày 24/07/2011?

  173. xuandien.com đã nói

    anh aa, em vừa gặp tiến sĩ Nguyễn Quang A trong đoàn biểu tình rồi anh ạ

    • ngudan68 đã nói

      Các bác làm em phục quá,cả nước đang theo dấu các anh ,các bác.Em ở xa chỉ cầu nguyện cho các bác ,các anh chị chân cứng đá mềm .

  174. Khách đã nói

    Thật cảm động khi chúng ta tôn vinh những người ngã xuống vì tổ quốc mà không phân biệt chứng kiến chính trị.

    Hôm nay là ngày tôi cảm động nhất, nhất là khi chúng ta truy điệu những người đã ngã xuống ở Biển Đông năm 1974 và 1988.

    Xin góp ý thêm là chúng ta nên tưởng niệm những dân thường đã chết, đặc biệt là chết ở Biển Đông.

    Được tin bác Quang A tham gia biểu tình, tôi thật sự vui mừng.

    Cho em hỏi hôm nay ở Sài Gòn như thế nào ạ?

    Có ai biết tình hình ở Sài Gòn không?

  175. Bình Minh đã nói

    Hoan hô các nhân sỹ, trí thức, thanh niên, sinh viên và những người dân Thủ đô Hà Nội đã quyết không sợ hãi, dù bị đàn áp nhưng vẫn luôn thể hiện tinh thần yêu nước quật cường. Tất cả chúng tôi dù ở xa, không có điều kiện về HN nhưng luôn theo dõi từng giờ, từng phút và cổ vũ cho tất cả mọi người tham gia biểu tình. Chúc cuộc biểu tình ngày hôm nay thành công tốt đẹp! Chúng tôi rất tự hào về các bạn!

    [Posted by 113.168.225.210 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/anhbasam.wordpress.com/ ]

  176. Mongun đã nói

    “Từ 8h45, đã có sự tham gia của TS Nguyễn Quang A, TS Mai Thanh Sơn, …
    Từ 09h00 đã có sự tham gia của GS. TS Lâm Quang Thiệp và phu nhân. Giáo sư Thiệp nguyên là Vụ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc gia của Chính phủ. ”
    Đoạn trên là tui copy bên nhàn bác Diện, như vậy TS Nguyễn Quang A vẫn bình yên.

  177. Lan đã nói

    Ben Nguyen Xuan Dien co nhan la:
    Từ 8h45, đã có sự tham gia của TS Nguyễn Quang A, TS Mai Thanh Sơn, …

    Vay chac bac A dang di bieu tinh roi bac Ba Sam

  178. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    CA có chứng cớ gì để bắt giữ TS Nguyễn Quang A? Có gì bảo đảm TS A đi biểu tình? Lỡ như nhà cầu TS A bị hư TS A cần đi cầu thì sao? Không lẽ CA có quyền bắt người đi tìm chỗ đi cầu hay sao? Đâu là nhân quyền của người đi cầu?

  179. Hưng Hớn Hở đã nói

    Sao bên TS Nguyễn Xuân Diện : ”Từ 8h45, đã có sự tham gia của TS Nguyễn Quang A, TS Mai Thanh Sơn, …”

    Ba Sàm xem lại ah!

  180. Mongun đã nói

    Bên nhà bác Diện nói số người biểu tình lên tới 2000!
    Hoan hô nhân dân Thủ đô
    Hoan hô các nhân sỹ trí thức Việt Nam.
    Hy vọng một thời kỳ mới cho dân ta sắp trở thành hiện thực, thời kỳ thực sự tự do dân chủ.

  181. Hưng Hớn Hở đã nói

    Tim con như muốn vỡ ra vì Hạnh phúc, vì những trái tim đất Việt. Ngàn năm khó nhọc mà vẫn 1 lòng yêu quê hương đất nước.

  182. Văn Lang đã nói

    Bác Hùng lên làm chủ tịch QH, chắc bác sẽ buộc QH đồng ý làm tàu cao tốc để gia đình bác đi chợ và đi học bằng tàu cao tốc. Dưới đây là tương lai tàu cao tốc của VN:
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/07/tau-cao-toc-dam-nhau-tai-trung-quoc-32-nguoi-chet/

  183. Mao Tiên Sinh đã nói

    Một trong những thỏa thuận của đặc phái viên CP ông HXS với NT DKT TQ, là phải dẹp sạch đám biểu tình chống TQ.
    Đây là toàn văn buổi đàm phán gửi các bạn thưởng lãm.

    HXS: CP chúng tôi rất trân trọng tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 2 nước, luôn mong muốn hòa bình và hợp tác với quí quốc.
    DKT: Việc đó đã rõ, ông nên về nói lại với CP ông, Hoàng sa hiện nay không bàn đến nữa vì nó đã của TQ, TS là vùng đảo không thể tách rời với TQ, biển đông là lãnh hải TQ, lịch sử đã là như vậy, hơn nữa nước TQ là nước lớn cho nên chúng tôi không muốn các ông phản ứng thái quá như vậy, liệu các ông có giữ đước cái ghế mấy ông ngồi không? Mà đòi chống lại chúng tôi!? Vì cùng là nước XHCN nên chúng tôi nhường cho các ông một bước, không cho tàu chúng tôi cản trở tàu thăm dò các ông nữa, nhưng đàm phán song phương là chuyện các ông phải thu xếp, hợp tác với TQ các ông cũng có lợi. Và tôi phải nói cho ông biết ông trình lại với lãnh đạo ông “phải dẹp sạch đám biểu tình chống TQ” tôi nói vậy ông hiểu rồi chứ.
    HXS: Vâng tôi sẽ chuyển lại ý ngài cho CP tôi. Nhưng tôi cũng xin ngài hiểu VN luôn cam kết thực hiện “bốn tốt và mười sáu chữ vàng”
    DKT: Chúng tôi luôn mong muốn điều này và luôn muốn VN thực hiện đúng điều này “hợp tác” với chúng tôi là con đường mà các ông không thể không lựa chọn, tôi cũng lưu ý ông một việc này nữa dứt khoát các ông không được để lịch sử lập lại, cuốc chiến tranh biên giới năm 1979 xảy ra vì lẽ gì thì ông đã biết rồi đó.
    HXS: Vâng thay mặt lãnh đạo cấp cao của VN, chúng tôi cam kết sẽ hết lòng ổn định trật tự trong nước và ……………….

    Thông tin nội bộ đó các bạn.

  184. Antoan HN đã nói

    Co ai biet thong tin ve bac NGUYEN QUANG A khong? Dong y voi BS, khong nhat thiet Bac A phai di BT hom nay, phai bao toan luc luong, rat can nhung bo oc thong thai nhu cac Bac!

  185. Sơn Lương đã nói

    Thấy tin:
    Đọc truy điệu về các Chiến Sĩ Hoàng Sa & Hoàng Sa, tôi cảm động quá !
    Cảm động quá! VIỆT NAM MUÔN NĂM
    HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM !

  186. buncuoiwa đã nói

    Sài gòn hôm nay có lẽ chỉ CAND(CSCĐ,CSGT,MẬT VỤ),dân quân tự vệ,TNXP là thành phận tụ tập tự phát đàn áp người yêu nước mà thôi!Bọn chúng tụ tập nhóm hàng chục người mỗi ngã tư quanh khu vực nhà thờ Đức Bà và Phạm Ngũ lão!E rằng bà con ta lại biểu tỉnh ngồi tại thành phaố “Rực rỡ tên Người” mà thôi!

  187. s/ gon đã nói

    Nhà tui có người hy sanh 74 tại HS, bây giờ nước mắt được chảy xuôi, sau 75 họ gọi “mồ chôn quân thù ” , đau lòng lắm

  188. DOQUOCMINH đã nói

    Hồ Chí Minh từng nói:”CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC,BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC”. Những cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược của những người yêu nước VN liên tục trong nhiều tuần qua tại Hà Nội và TP Sài Gòn là “làm theo”"lời dạy”của Hồ Chí Minh-là HÀNH ĐỘNG GIỮ NƯỚC.Mọi hành vi CẤM,CẢN,DỌA NẠT,HÀNH HUNG…đối với người biểu tình ĐỀU LÀ HÀNH ĐỘNG QUẬT MỒ CÁC VUA HÙNG và HỒ CHÍ MINH.

  189. khach đã nói

    Đọc truy điệu về các Chiến Sĩ Hoàng Sa & Hoàng Sa, tôi cảm động quá !

    Cảm động quá, khóc đỏ cả mắt các bạn ơi !

    Hạnh phúc quá! dù chỉ mới ít người nhận ra sự thật nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì phút giây đoàn kết này của dân tộc mình.

    Mẹ Việt Nam có lẽ cũng đang khóc vì niềm hạnh phúc này tuy chưa trọn vẹn

  190. Bờm đã nói

    ”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
    Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.
    Hồ Chí Minh

  191. Khách đã nói

    Cập nhật chậm quá. Đề nghị ABS đưa tin trước, ảnh sau cũng được>
    TS Nguyễn Quang A đang ở đâu?

  192. Kỳ Lân đã nói

    Trên gương mặt những người biểu tình hôm nay, không hề nhận thấy một chút lo âu sợ hãi nào. Thật kỳ diệu, Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng.

  193. Tâm Chánh đã nói

    Cho đăng bài bưng bô Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Biên tập báo “Giáo dục VN” tự đổi tên báo thành “Đầu độc VN”, tự giết tờ báo, hủy hoại công sức của cả tập thể phóng viên, nhân viên báo

  194. DOQUOCMINH đã nói

    “Trung Quốc hứa hẹn sẽ “đảm bảo” an ninh hàng hải trên Biển Đông (GDVN).”:Thật ra đây là môt tuyên bố HỖN XƯỢC của TQ.Phía sau 2 chữ ĐẢM BẢO mà chính họ nói ra chính là sự khẳng định PHẦN LỚN(trên 80%)BIỂN ĐÔNG là ĐÃ THUỘC QUYỀN KHÔNG TRANH CÃI CỦA TQ-đây là luận điệu quen thuộc mà TQ vẫn làm việc “song phương” với nhà cầm quyền VN.Và có lẽ chỉ nhận được sự BÙI TAI và ĐỒNG THUẬN TỪ PHÍA VN mà thôi.Tôi tin rằng các nước khác họ không ngu đâu.

  195. VietSing24 đã nói

    chúc mọi người biểu tình được an toàn

  196. người yêu nứơc đã nói

    “8h50′: Đoàn người đã lên tới khoảng 300 người, rất trật tự, tới Hàng Khay trên vỉa hè phía hồ, xe công an theo vài chiếc, loa inh ỏi, vui như trẩy hội, hiệu quả kinh người”

    Tuyệt vời quá ABS ơi.

  197. [...] Theo trang tin Anh Ba Sàm: [...]

  198. [...] BS: [...]

  199. Nguoivogiacu đã nói

    Lòng Tự trọng của quan chưc chính phủ và ĐCS đã bị mua hết rồi

    • minhnhi đã nói

      Trước năm 1975 ở miền nam,các công sở thường treo tấm bảng ghi
      TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

      • Nguoivogiacu đã nói

        Thời này thì chỉ có tiền và giá đối vói các quan phụ mẫu, là gì có trách nhiệm và danh dự

  200. [...] Blog AnhBaSam Categories: Tin Việt Nam LikeBe the first to like this post. Phản hồi (0) Trackbacks [...]

  201. dffdfdd đã nói

    Hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn đối với cuộc biểu tình hôm nay 24/7 http://brighteningyourfuture.blogspot.com/

  202. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Tôi đề nghị ABS báo tin cho người BT đi rải đinh trước các xe buýt (hay đâm thủng xe bánh xe búyt) hay lúc các xe đó chuẩn bĩ lăn bánh xe để cứy người BT.

  203. [...] THUẬT BIỂU TÌNH NGÀY 24/7/2011 anhbasam CHHV.TK Nguyễn Xuân Diện blog [...]

  204. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Gớm nhỉ!

    Chỉ để cản trở 1 người đi ra đường BT hay không chưa biết, nhà nước phải cử 4 nhân viên làm việc theo dõi rồi canh gác ngoài ngõ suốt 24 tiếng.

    Lương một CAx24 cộng tiền giờ phụ trội mà dân đen phải đóng thuế cho 4 người ăn chơi không làm gì cả ngoài việc khủng bố tinh thần của 1 người dân thường.

    Thâu băng, chụp hình, copy giấy tờ rổi thưa kiện đám công an đó xâm nhập gia cư và khũng bố tinh thần người dân khiến họ “điên khùng” mất khả năng làm việc để đòi nhà nước bồi thường theo nhu luật pháp hiện hành quy định thì tiền dân đóng vào để trả tiền tòa, ttiền luật sư, tiền chi phí cho diều tra viên tiền thẩm vấn v.v,,, Bảo sao VN không thể nào giàu mạnh được.

    Tiền thuế của 1 người dân phải dùng để nuôi hơn chục người làm việc cho nhà nước (mà lại không làm gì cả chỉ loay hoay cải nhau cho hết giờ thôi). Thất là phung phí của công.

  205. U Oa đã nói

    Cái gọi là xã hội chủ nghĩa mà Hugo Chavez tìm kiếm không phải theo mô hình thuần phác của Karl Marx. Ông thích ý tưởng của Friedrich Nietzsche qua tác phẩm “Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None “
    Chavez nhận xét: “Nietzsche nói rằng điều đẹp nhất về con người là con người không phải là một kết thúc, mà là cầu nối giữa động vật và cực siêu nhân’. Chavez thấy sự song hành giữa những lời dạy của Chúa Giêsu, triết lý của Karl Marx kết hợp với lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Ernesto “Che” Guevara.
    The Associated Press.
    Còn cái XHCN Việt nam đang đeo đuổi thì có nhiều người gọi tên chính xác lắm. Khỏi nói.
    Ngày mai sẽ là bước ngoặt trong lịch sử biểu tình ở Việt Nam. Tôi nghĩ vậy.

  206. NôngDân đã nói

    Rất có thể hôm nay tại biểu tình có màn diễn theo theo kiểu “Chí Phèo ăn vạ”, để vu cho một cho một số người đã nằm trong danh sách tội danh “Chống người thi hành công vụ” ( Đây là tín hiệu đã được tay Nhanh phát đi ).

  207. Khách đã nói

    Vậy sao không tập trung tại nhà bác A nhi?

  208. Viet Nam đã nói

    [Video] Đáp Lời Sông Núi – Paracel and Spratly islands belong to Vietnam – Hoàng Sa – Trường Sa

    http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/24/video-dap-l%E1%BB%9Di-song-nui-paracel-and-spratly-islands-belong-to-vietnam-hoang-sa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa/

    ===================
    Đáp Lời Sông Núi
    Nhạc và lời: Trúc Hồ

    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sang ta thề chết cho quê hương.
    Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc cùng dòng máu việt nam, đây ‘HƯNG ĐẠO VƯƠNG’ đây ‘LÝ LÊ TRẦN’ , 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.
    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sang ta thề chết cho quê hương.
    QUYẾT bảo vệ giang san từng tất đất, từng cây cỏ, từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương.
    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc lâm nguy xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sang ta thề chết cho quê hương.
    Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc cùng dòng máu việt nam, đây ‘Hai Bà Trưng’ đây ‘LÝ LÊ TRẦN’ , 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.
    ĐÁP LỜI SÔNG NÚI ANH EM TA ĐÁP LỜI SÔNG NÚI TỔ QUỐC LÂM NGUY XƯƠNG MÁU NÀY TA NGUYỆN HIẾN DÂNG.
    ĐÁP LỜI SÔNG NÚI ANH EM TA ĐÁP LỜI SÔNG NÚI QUYẾT BẢO VỆ GIANG SANG TA THỀ CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG.
    ” VIỆT NAM ” ” VIỆT NAM ” ” VIỆT NAM “

  209. khách đã nói

    “Trung Quốc: Tai nạn tàu cao tốc, 11 người chết” !!!

    Cao tốc ơi là cao tốc !!!

    Sinh Hùng ơi là Sinh Hùng !!!

  210. noidau đã nói

    ông đả phá tan tanh hội trường BADDINH lich sứ,thi viêc gi ông N.S.H.củng dam làm.

  211. Khách đã nói

    Ngay cả những tri thức ưu tú của dân tộc như bác Nguyễn Quang A mà còn bị quấy rối, huống hồ là những người dân bình thường.

    Không thể chấp nhận được một chế độ như thế này. Những người đại diện cho nhà nước vi phạm ngay cả những quyền cơ bản của công dân, nhưng lại suốt ngày rao giảng đạo đức cho kẻ khác.

  212. buncuoiwa đã nói

    Sài gòn trời mát mẻ như Hà nội nhưng…bà con có lên đường không nhỉ?

  213. D.Nhật Lệ đã nói

    Nhà cầm quyền ở VN.hiện nay đang theo thuyết…
    chọn lọc (sinh tồn) của Darwin.
    Cái gì lợi cho họ thì còn,ngay cả được họ bái lạy.
    Cái gi hại cho họ thì đục bỏ,kể cả tát tai,đạp ngực !
    Ghế ngồi vạn tuế…vạn vạn tuế !
    Lẽ ra,câu thơ hay phải là :
    Nguyễn Huệ là ĐẤNG (hay bậc) phi thường
    thay vì KẺ phi thường ?

  214. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Hoan Hô bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về câu nói này (trích theo tin):

    “Bà Clinton thách thức các bên tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông chứng minh các đòi hỏi về lãnh thổ: Clinton Challenges Parties in S. China Sea Dispute to Prove Territory Claims (VOA). Rất tốt! Bản tiếng Việt: Ngoại trưởng Clinton kêu gọi các bên ở Biển Đông chứng minh những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ — (VOA).”

    Đây là cơ hội cho chúng ta đòi lại toàn lãnh thổ HS-TS. Không một quốc gia nào luôn cả Brunei, Phi Luật Tân V.v… sẽ phải trả lại cho chúng ta nguyên vẹn phần đã mất.

    Chỉ có điều đáng tiếc là chúng ta còn phải lo đối mặt viớ bọn Thái Thú nội thù nguy hiểm hơn là ngoại xâm nữa.

    Tuy nhiên, chúng ta phải dực vào công ước Yalta ký 1945 giũa Anh, Xô Viết và Mỹ để thành lập Liên Hiệp Quốc của ngày nay hầu nói đến chủ quyền của VN trên các đảo HS-TS.

    Dựa vào cái mốc lịch sử này thì Hoa Kỳ, Xô Viết và Anh quốc đã quyết định trả Đông Dương (VN-Lào-Miên) cho Pháp.

    Ngày quân Nhật đầu hàng, Tưởng Giới Thạch và Việt Minh đổ quân lên đảo Ba Đình để chuẩn bị cướp chính quyền trên tay Pháp, nhưng Pháp không chịu nên làm áp lực trên các quốc gia Tây Phương đang giữ đất của Tàu đã khiến Tàu phải trà lại HS-TS cho Pháp vì thuộc chủ quyền VN nhưng bị đô hộ bởi Pháp. Vì Việt Minh còn liên kết với THQD Đảng để chống Pháp nên cùng lưu lại đảo Ba Đình để tiếp tục kháng chiến chống Pháp.

    Khi VN liên kết với TH Quốc Dân Đảng (ngày nay là Đài Loan) hay TC, cả hai đều coi VN là một tỉnh tự trị của tàu chứ không phải là 1 quốc gia độc lập.

    Sau khi Pháp rút lui, VN bị chia đôi anh em oánh nhau chơi cho dzui nhưng cũng vẫn là anh em cũng vẫn là đồng bào, khác với TC hay TQ.

    Viet Nam và Trung Quốc là 2 anh em cùng cha nhưng khác mẹ nên chúng ta không gọi Việt và Hán là đồng bào, chỉ có thể gọi nhau là Ta và Tớ mà thôi.

    Đó là lịch sử. Nhưng đó là cái mốc quan trọng để bảo toàn lãnh thổ của tổ tiên trên căn bản pháp lý mà Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ phải chấp nhận. Vì đó Yalta là cha đẻ của công ước Liên Hi5ep Quốc. Nêế chỉ dcự vào UNCLOS 1982 là sẽ mắc bẫy của TC đã giăng ra rồi bắt cái lũ 14 yên Thái Thú phải “định hướng dư luận quần chúng” và dùng 16 chữ vàng để bắt chúng ta đi về tương lai đừng quay lại quá khứ hầu chúng an toàn mà lấy HS (40 năm rồi, chỉ còn 60 năm nữa là HS sẽ vĩnh viễn của TC)
    rồi từ từ tùy cơ hội lấy nốt TS.

    Hy vọng các nhà trí thức, học giả, luật gia và nghiên cứu lịch sử toàn cầu đừng bỏ qua cái mốc thời gian của VN trước ngày Điện Biên Phủ và đừng quên công ước Yalta mà thế gìói ngày nay nói “MỘT TRẬT TỰ MỚI TOÀN CẦU”.

    Chính cái công ước Yalta này đã cho phép Mỹ có toàn quyền xử lý mọi vấn đề trên bất cứ nơi nào trên Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao Tàu rất sợ Mỹ dính vào vùng Biển Đông Nam Á và cũng rất sợ phải đem sự tranh chấp biển đảo ra Liên Hiệp Quốc.

    Biển đảo HS-TS vốn là của chúng ta trên tình và lý, Chúng ta không nhượng bộ bất cứ 1 tấc đất nào cho bất kỳ 1 quốc gia nào.

    Dân ta có thể theo thời gian đổi màu cờ, đổi chính thể hay tên quốc gia nhưng không bao giờ khuất phục trước 1 trò phù thủy gian manh nào, nhằm cướp động (đất và không gian) của Mẹ cướp biển của Bố được.

  215. Chín Đờn Cò đã nói

    Các vị đã chia chác ghế xong rồi. Không có gì mới và khác với tin vỉa hè biết được từ vài tháng trước. Đã yên vị chắc như nắc, không biết Chủ nhật này có cho biểu tình chống khựa đàng hoàng không nữa, lại chưa thấy phóng viên ảnh Basam làm việc sớm như mỗi tuần vừa qua, hồi hộp quá.
    Cố lên đồng bào ơi ! Biểu tình nêu cao Chính nghĩa, mặc cho ai chà đạp chính nghĩa để biến VN chúng ta thành những kẻ quấy rối biển Đông, giống như lời rêu rao la làng của Khựa…

  216. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Tai nạn tàu cao tốc tại tỉnh Chiết Giang TQ xẩy ra đúng tối 23/7/2011 nhằm chào mừng ngày đ/c Nguyễn Sinh Hùng trúng cử Chủ tịch Quốc hội đồng thời cảnh báo với đồng chí rằng : Tai nạn này xẩy ra trên tuyến đường từ thủ phủ Hàng Châu tới Ôn Châu và sơ sơ mới có 8 người chết. Trong nhiệm kỳ này mà đồng chí NSH quyết tâm đi vay tiền làm ĐSCT Bắc Nam thì tai nạn sẽ xẩy ra nghiêm trọng hơn và nhiều người chết hơn.
    Họ sẽ về lôi đ/c đi theo họ xuống mồ ???

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Tai nạn tàu cao tốc tại tỉnh Chiết Giang TQ xẩy ra đúng tối 23/7/2011 nhằm chào mừng ngày đ/c Nguyễn Sinh Hùng trúng cử Chủ tịch Quốc hội đồng thời cảnh báo với đồng chí rằng : Tai nạn này xẩy ra trên tuyến đường từ thủ phủ Hàng Châu tới Ôn Châu và sơ sơ mới có 11 người chết. Trong nhiệm kỳ này mà đồng chí NSH quyết tâm đi vay tiền làm ĐSCT Bắc Nam thì tai nạn

      • ngudan68 đã nói

        Mai mốt mà làm ĐSCT xong cho vợ con” đồng chí” Sinh Hùng chủ tịt lên trước đặng làm tròn số cho đủ 15 mạng

      • Nguoivogiacu đã nói

        Hy vọng sau khi Tân chủ tịch nhậm chức thì chứng khoán tăng giá vì có đồng Chí chủ tịch tham gia. Một vài năm nữa sẽ có đường sắt cao tốc xuyên Bắc Nam, sáng uống cafee ở Hồ gươm thăm cụ rùa, Chiêu nhậu lai rai ở SG, khi chết xuống địa phủ nghe con cháu nó chửi

      • thuytinhvo đã nói

        Theo tin từ RTHK thì có 35 người chết.

        35 dead after China rail collision

        http://www.rthk.org.hk/APSuppics/mfile_56_772083_1.jpg
        Emergency workers battled overnight to rescue survivors from the mangled wreckage of two bullet trains involved in a high-speed collision on the mainland which left at least 35 dead and 210 injured. Xinhua News Agency said two foreigners were among those killed.

        The high-speed service from Hangzhou to Wenzhou, in Zhejiang province, was rammed from behind in Wenzhou’s Shuangyu town, China National Radio said. The first train was said to have derailed and two of its carriages fell off a viaduct.

        President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao called for “all-out efforts” to rescue injured passengers, Xinhua news agency said.

        Railways Minister Sheng Guangzu, who was heading to the scene from Beijing, ordered an “in-depth investigation” into the accident.

        The trains involved were “D” trains, first-generation bullet trains with an average speed of about 150 kilometres per hour and not as fast as those on the new high-speed Beijing-Shanghai line.

        Nguồn: http://www.rthk.org.hk/rthk/news/egreaterchina/news.htm?egreaterchina&20110724&56&772083

  217. Nokiax6 đã nói

    chúc cuộc biểu tình sáng nay thành công

  218. [...] Đọc tiếp » [...]

  219. SVVN đã nói

    Tôi cũng bắt đầu ra cột cờ Hà Nội đây. Hẹn gặp thật nhiều bạn ở đó.

    • duc hoang đã nói

      duc hoang ; ban ra nham dia chi rui ra ham ca map, gan dai tuong cac chien sy quyet tu cho to quoc quyet sinh

  220. mít tờ ẹc đã nói

    Sau 12 ngày đưa ra câu hỏi ‘Trưng cầu dân mạng’: “Những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 với Trung Quốc có xứng đáng được ghi ơn và vinh danh hay không?” đã có 6.271 độc giả tham gia, trong đó có 6.173 độc giả trả lời “CÓ”, chiếm 98,44% và chỉ có 98 người (1,56%) trả lời “KHÔNG”

    [trích]

    98 người này chắc …gốc tàu ! hay …khôn nhà dại chợ ! chỉ biết “Bầu ” chớ không biết “Bí’ , như những …con gà con chỉ biết đá [với]nhau !

  221. Khách đã nói

    ABS nen keu goi 8h sang chu nhat , mang co to quoc ra treo de bieu thi long yeu nuoc.

  222. TổQuốcNhìnTừBiển đã nói

    Bọn thái thú mới của tàu đang sợ sẽ có 1 Quang Trung mới đánh bọn “Cõng rắn cắn gà nhà” rồi lại muốn nhập luôn phần Nam của tàu để lập lại một Sở Việt quốc mới nên âm thầm che dấu nó thôi. Bản chất bọn thái thú này làm cái gì cũng lén lút lâu rồi có gì là lạ.

    Cái bia Quang Trung ở Lạng Sơn mà nhằm nhè cái gì. Sắp sửa xóa sổ hết Lạc Long, Âu Cơ Hùng Vương, Đinh Lê Lý Trần trên khắp các nơi trên hình chữ S thì nhằm nhè cái gì Trung vói Huệ. Chỉ có Trung Hoa thôi. Chúng đục cái bia đ ólà còn nhẹ đấy, chúng đã sắp xếp để đập tan cái đền đó từ sau 1979 rồi giờ này các bác mới biết sao?

    Tuy trễ vẫn còn hơn không. Còn nước thì còn tát.

    Một mặt chúng Chia Rẽ người yêu nước bằng các ngôn từ “bất lịch sự” qua văn chương báo chí. Khủng Bố Tinh Thần những người yêu nước tại cư gia hay công sở. Kêu gọi người yêu nước lập biểu tình có tổ chức để chúng có thể đoán trước khoảng bao nhiêu người đi sẽ đi biểu tình ngày mai (số lượng áo bán ra sẽ cho chúng biết bao nhiêu người tham gia để huy đnộg lực lượng nhân sự của chúng).

    Bộ công an còn họp với bộ quốc phòng để đề phòng nếu số BT vượt ngoài tầm dự đoán của chúng thì xe tăng thiết giáp và quân đội nhân dân sẽ được điều động đến để ra tay đàn áp như TC đã đàn áp dân của chúng tại Thiên An Môn.

    Ánh trăng Minh Hằng sáng rực giữa màn đêm trên xe buýt mà bây gìờ cũng chỉ còn loe lét nhưng trăng đêm 29/30.

    Đông Hải Long Vương sau khi bị Na tra Minh cưỡi giờ đây chắc lặn sâu dưới biển Đông để thà làm cá chứ không dám hóa rồng nữa.

    Thế mới biết gần 15 năm nay con bò mộng TC đã biến một Minh Châu Trời Nam thành một con nghé chỉ biết lè cái lưỡi ra đòi bú sữa mẹ. Không có đủ sữa để bú thì kêu “nghóe nghóe” chứ chẳng phải trời làm bão táp để mờ Minh Châu.

    • công bằng đã nói

      Đông Hải Long Vương sau khi bị Na tra Minh cưỡi giờ đây chắc lặn sâu dưới biển Đông để thà làm cá chứ không dám hóa rồng nữa.
      —————
      Bạn nên ăn nói chín chắn! ( sang lái gió mà xem)

  223. Khách đã nói

    Vụ lật tàu cao tốc ở Trung Quốc hôm nay: xin chia buồn cùng gia quyến của những người bị nạn!

    Thật xấu hổ cho những lãnh đạo Trung Quốc, đây là “đỉnh cao trí tuệ” của người Trung Quốc sao? Đây là “công nghệ vượt Nhật Bản” sao?

    Thật là láo toét.

    Tẩy chay hàng Trung Quốc!

  224. Khách đã nói

    2.8 biểu tình ủng hộ CHHV

  225. Trần Mai đã nói

    Nhục Quốc thể!
    Đọc tin này, tôi thức trắng đêm. Rồi ngày mai, chúng ta cùng thức
    Thức để canh mồ mã tổ tiên. Chúng ta quyết ngăn không đục nữa
    Đồng báo ơi, hãy thức dậy đi.

    • DOQUOCMINH đã nói

      Họ đục hết rồi,đục có BẢO KÊ,có ĐỊNH HƯỚNG hẳn hoi đấy.Còn gì để đục nữa đâu mà phải NGĂN hả bác?.Mà có thấy nó đục ở đâu đó,nếu có ý muốn ngăn xin bác cẩn trọng cho kẻo lại dính tội chống người thi hành công vụ đấy.

      • Bình Loạn Viên đã nói

        Vụ này có năng xảy ra thời tay LDH làm Bí Thư Nghệ An, nghe nói LDH là đệ NĐM. Sau này LDH về Bộ 4T cho nhập toàn thiết bị Viễn thông Tàu như Huawei, ZTE về.

  226. Khách đã nói

    Xe lửa cao tốc ở Trung Quốc bị lật!

    Mới có một tháng thôi nhé! made in
    china là thế đó.
    http://www.voanews.com/
    vietnamese/news/china-train-
    accident-07-23-2011-126059968.html
    ———————
    Khi xưa,chưa là gì, đại ca chém gió còn quyết tâm làm ĐSCT cho bà mẹ đi chợ, con trẻ đi học. Huống hồ ngày nay là một trong ”tứ đại cái bang”, đại ca sợ gì tàu lật mà không làm….” Phải làm thôi. Tôi không sợ lật, lật cái này ta làm cái khác vì khi đó thu nhập của ta bình quân đầu người sẽ là 20.000 USD ”. Sic

  227. thuytinhvo đã nói

    Hình ảnh Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT TRUNG

    http://bandoclambao.wordpress.com/2011/07/19/hinh-%E1%BA%A3nh-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-th%E1%BB%A7-tieu-cac-c%E1%BB%99t-m%E1%BB%91c-bien-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-trun-g/

  228. thuytinhvo đã nói

    Tin trên Bloomberg từ năm 2008, thực hư chuyện này ra sao bác ba có biết không?

    Vietnam Plans to Mine Uranium for Nuclear Plant, News Reports

    May 30 (Bloomberg) — Vietnam has drawn up plans to mine local uranium to feed the nation’s first civilian nuclear power plant, which may start in 2020, the Viet Nam News said, citing Tran Xuan Huong, the head of the geology and minerals department.

    The project aims to extract about 8,000 metric tons of uranium octaoxide from the central province of Quang Nam, the newspaper said, without giving a timeframe.

    Vietnam’s uranium reserves may reach hundreds of thousands of tons, the report said, citing the ministry of the environment and natural resources. Still, specific investigations remain limited, it added.

    To contact the reporter on this story: Dang Khanh Van in Hanoi at vdang1@bloomberg.net

    To contact the editor responsible for this story: Tony Jordan at tjordan3@bloomberg.net

    Nguồn: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a0OZNyD1X5JM

    Tin này liên quan đến 1 bài của TS Mai Thanh Truyết với giả thuyết Trung Quốc khai thác Uraniumdu7o7i1 vỏ bọc Bauxite ở Tây Nguyên.

    - Quặng Bauxite hay Quặng Phóng Xạ?
    http://daohieu.wordpress.com/category/trung-quoc-uranium/

    • Dương Trung đã nói

      Thông tin trên là chính xác. Bùn đỏ của Tây Nguyên được tách ra từ chu trình Bayer có chứa hàm lượng Uranium (U) và đất hiếm (REE) khá cao. Tôi tin rằng hàm lượng Uranium chứa trong quặng oxit nhôm thô (Al2O3) là không nhỏ. Theo tôi biết quặng oxit nhôm sẽ được chuyển sang Trung Quốc để điện phân vì nhiều lý do (Hạ hồi phân giải).

  229. Trần Mai đã nói

    Ai đã xóa đi công trạng của Hoàng đế Quang Trung, xóa đi văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tôi không biết là ai, nhưng tôi biết chắc chắn rằng họ không phải là đồng bào Việt Nam. Và ai bênh vực cho hành động này đều không phải là đồng bào Việt Nam. Tất cả họ đều là quân bán nước.

  230. Gậy Tầm Vông đã nói

    Chúc một ngày tốt lành cho mọi người yêu nước
    Không may mắn cho bọn phản bội dân tộc – như chị Hằng đã hô khẩu hiệu

  231. Hari đã nói

    CN này ko biết dân ta thế nào…lo lắng quá bác Ba ah. Mong mọi người bình an và chiến thắng.

  232. Thành đã nói

    Tthế là chủ nhật tới rồi, đi ngủ thôi, dưng mà vẫn phải chúc Anhbasam sức khỏe – công tác tốt!

    Định lập hat_trik mà khó thật. Vẫn nhớ lời hẹn, nếu Anh Basam và các Cộng sự khát nước gọi em mang nước mía đến tận nơi phục vụ “bán” trong ngày chủ nhật tươi hồng này!

  233. thuytinhvo đã nói

    Một em bé Tân Cương 8 tuổi bị một lũ súc vật-bọn chúng đã cướp đất cướp nhà của em-hành hạ vì tội ăn cắp.
    Racist Chinese beat a little Kid just because of his ethnicity !

    • Tuan Nguyen đã nói

      Đúng là một lũ [...]. Một dân tộc tán ác, nhỏ nhen như thế mà lảnh đạo thế giới thì tai họa đến nhường nào?

  234. XeOm đã nói

    Ngày mới Anh Ba và Ban Quản trị nhé. Hôm nay có vẻ sẽ là ngày đặc biệt.

    Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.

  235. Marco đã nói

    Tem!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 283 other followers