Tin thứ Bảy, 23-07-2011
Posted by basamnews on 23/07/2011
16h, độc giả AK gửi video này, nhắn nhủ, để “tăng khí thế cho ngày mai các bác nhé!“
17h, độc giả NHT: “Công việc chuẩn bị cho ngày 24/7″ = > 
17h20′, độc giả KS gửi bài hát Trường Sa hành khúc Triệu Lộc
Tin thứ Bảy, 23-07-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:
- Phỏng vấn LS Trần Đình Triển: Đàn áp biểu tình phản đối Trung Quốc là vi phạm pháp luật — (RFI).
- Tiếp tục biểu tình, khẳng định lòng yêu nước chân chính, khẳng định quyền được biểu tình — (NVCL). – Độc giả méc: “Kính bác BS có bài hát này rất hay, hay từ giai điệu hùng tráng cho đến ca từ”: Phải Lên Tiếng – Nhạc và lời: Anh Bằng.
- Cú đạp của kẻ phản bội — (Cu làng cát). – Cú đạp lịch sử, Hà Nội ơi! — (RFA). (Hình: Anh Nguyễn Chí Đức (áo tím), nạn nhân của cú đạp lịch sử, nhận hoa từ người thân sau khi được công an thả hôm 17/7/2011). Nhiều nguồn tin cho hay, đang có những vận động ráo riết đối với anh
Đức, một đảng viên, cựu quân nhân, cán bộ một doanh nghiệp Nhà nước-HN, theo lối muốn được anh “bãi nại” (khi anh chưa hề kiện). Với tính cách hiền lành của anh, có lẽ người ta đang hy vọng. Thế nhưng, đúng như một số bình luận, vụ việc này không còn là của riêng anh nữa, nó là của toàn Dân tộc Việt Nam, đang có quá nhiều điều sỉ nhục trước vụ việc này, kể cả việc toàn bộ hệ thống truyền thông vẫn câm lặng mà không thể có một lời nào để biện minh. Vừa viết tới đây thì nhận được bài viết trên TT&VH: Máu chảy ruột mềm với vài hàng chữ ít ỏi, mơ hồ mà quá quý giá vào lúc này “… cảm thấy buồn và mất mát nặng nề bởi sáng Chủ nhật, hình ảnh người đàn ông trên xe bus đạp chân vào mặt, vào miệng một người đàn ông bị khiêng vứt lên xe… Bất kể vì lý do gì, hành động ấy là không thể, không thể chấp nhận được! Không phải chuyện cá nhân nữa, mà là chuyện hành xử giữa người với người, giữa những người đồng bào trong một nước. Máu chảy ruột mềm ở đâu? Đó là cái clip đau lòng nhất trong tuần vừa rồi!” Hy vọng các Tổng biên tập báo, đài trong nước sáng nay sẽ được đọc những dòng này và tự sờ vào … bụng mình, xem mình có ruột không, nó có mềm không. Buồn (không thể) cười?! Hu hu! Muốn hát câu “Việt Nam ơi … có bao giờ đẹp/nhục(?) như hôm nay … Ta đang sống những ngày chói lọi/khốn nạn(?) … “
Và cũng ngay lúc này, BS nhận được một nguồn tin cho hay, tay Minh đó đã được “xử lý … nội bộ”. Chưa biết sự việc sẽ còn tới đâu, khi mà có tin một vị lãnh đạo cấp cao của đảng đã yêu cầu cho ông xem đoạn video này. Liệu sau đó, báo chí có được “bật đèn xanh”? Ai còn phân vân, xin coi lại vụ CSGT Tùng Dương bị tử hìnhcách đây nhiều năm do bắn chết một người đàn ông trên Cầu Chương Dương, mà theo nhiều bình luận ngoài lề, rằng quyết định có phần nặng đó như để “xả” cái không khí phẫn uất đang rất nguy hiểm trong dân chúng.
Độc giả TTH, ở Immendingen,Germany, gửi email kể: “Mấy ngày nay, thấy mẹ ôm máy tính, mắt đỏ hoe sụt sịt hoài, cháu bé nhà tôi chạy đi lấy khăn giấy đưa mẹ và hỏi:
- Con thương mẹ lắm, sao mẹ lại khóc? Rồi ngó vào màn hình mẹ đang xem, cháu kêu lên: Ôi sao họ không lấy xe đẩy cho CHÚ ẤY mà xách tay xách chân CHÚ ẤY, đau lắm đấy mẹ ạ. Lại còn CHÚ KIA nữa, sao lại giẫm lên mặt CHÚ ẤY thế? (Chắc cháu tưởng một chú bị QUÈ, không đi được, còn một chú bị MÙ, không nhìn thấy được).
- Không con ạ, chú ấy là người yêu nước đang biểu tình để bảo vệ quê hương, còn chú kia là công an đang thi hành nhiệm vụ đấy.
- Ở đâu hở mẹ? Ở đâu mà cảnh sát lại giẫm lên mặt người YÊU NƯỚC thế?
- Ở Việt Nam con ạ. Cháu la lên:
- Việt Nam? Có phải Việt Nam mà mẹ nói nghỉ hè mình sẽ đi không? Tôi ôm cháu vào lòng, giọng chùng xuống:
- Ừ, con ạ. Cháu giằng vội khỏi vòng tay mẹ, hoảng hốt:
- Không, con không đi nghỉ hè ở đấy đâu, chỗ đấy nguy hiểm lắm, mẹ cũng đừng đi.
Có gì đau xót bằng, tôi khẽ khàng, nhưng nghiêm nghị nhìn cháu:
- Nhưng đó là quê hương của mẹ, của bố và của các con nữa. Không những mình nghỉ hè ở đấy, mà mình sẽ hòa vào dòng người yêu nước đấy, đi biểu tình con ạ. Cháu phụng phịu:
- Nhưng cảnh sát khiêng thì sao?
- Cảnh sát cũng là người Việt Nam, họ cũng yêu nước lắm, đấy chỉ là cá biệt thôi, với lại người yêu nước nhiều lắm, như nước biển vậy, tát làm sao cho cạn được hở con. Ở đời con nên nhớ rằng CHẾT VINH còn hơn SỐNG NHỤC.”
Bổ sung – 10h00′:
- Nguyễn Xuân Diện blog: THÔNG BÁO NGẮN “1- Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết: Đã có 1 vị trong Bộ Chính trị, và là 1 trong “Tứ trụ” đã xem video clip cảnh nhân viên an ninh đàn áp dã man, đạp vào mặt anh Nguyễn Trí Đức trong cuộc biểu tình yêu nước sáng 17.7 vừa qua. 2- Hiên các luật sư đã và đang tư vấn để khởi kiện vụ việc nói trên…”
- Những bậc phụ huynh thất bại (Trang Hạ) “Giả dụ ông bố bà mẹ có tí tẹo liêm sỉ, hẳn sẽ nhục nhã đến chết khi con trai mình đạp lên mặt đồng bào trong một tư thế rất súc sinh. Canh bảo bố tao cũng là liệt sĩ chống Pháp đây, mày tưởng tao không yêu nước à? Chắc Canh cũng nói câu đó với những người Canh bắt năm nay. Mình định bảo, vậy đó, đó là sự khác biệt giữa bố mất sớm và được bố dạy dỗ trưởng thành”.
- Hậu Nguyễn Trí Đức — (Người buôn gió) “Mình để ý thêm về Đức, hóa ra Đức là một người yêu Đảng, yêu chính phủ cực kỳ. Cậu tin tất cả những ai bị Đảng và Nhà Nước bắt đều là đáng tội hết. Kể cả những người phản đối Trung Quốc mà bị bắt Đức cũng cho rằng phải thế nào mới bị Nhà Nước đối xử thế, còn đại khái như Đức đây, công khai, đường hoàng thế thì ai động vào”.
- Phỏng vấn nhà báo Lê Anh Hoài, Nhà báo Thanh Tuy, và ông Huỳnh Văn Thông: Báo chí trong nước trước các cuộc biểu tình — (RFA).
- TỪ ĐIỂN BIỂU TÌNH: PHI KHANH (Nguyễn Tường Thụy).
- Blog phóng viên: “Sao các bạn quan tâm đến Biển Đông nhiều vậy?” (TVN). 10h34’: Blogger Gốc Sậy bình luận: “Nhà cháu lưu ý đoạn: Bên ngoài những phòng họp sang trọng và những khách sạn tiện nghi này, va chạm trên biển và lời qua tiếng lại giữa các bên vẫn diễn ra không cần biết các quan chức cấp cao đang bàn bạc gì. Tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc ĐÃ ÍT NHẤT 2 LẦN cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngư dân Việt Nam vẫn “tàu lạ” bắt giữ và cướp bóc; Philippines phản ứng lại các động thái vi phạm chủ quyền của Trung Quốc bằng cách triển khai hải quân; còn Trung Quốc vẫn không ngừng ra rả về yêu sách đường 9 đoạn, như một cái lưỡi bò liếm sạch cả vùng biển, không đếm xỉa đến các nước xung quanh …” – Thư Bali: Khoảng cách từ tờ giấy đến hành động (SGTT).
- Học giả Trung Quốc: Chúng ta đã bị Chính phủ tuyên truyền, lừa dối như thế nào trong tranh chấp “Nam Hải”? (VHNA/China.com). – Ông Dương Danh Dy: Vấn đề Biển Đông: Phải giúp nhiều người Trung Quốc tỉnh ngộ! (Bee).
- Cần cập nhật thông tin biển đảo trong sách giáo khoa (NLĐ).
- TS TRẦN NAM TIẾN (Khoa Quan hệ Quốc tế – Trường ĐH KHXH-NV TPHCM): GIẢI THẾ CỜ BIỂN ĐÔNG: Ngăn chặn mộng bá quyền (NLĐ).
- Ngoại trưởng TQ: Vấn đề Biển Ðông nên giải quyết bằng đàm phán — (VOA). =>
- Quân đội Philippines sẵn sàng bảo vệ nhóm đảo tranh chấp ở Biển Đông (PL&XH).
- Thượng Nghị sĩ Jim Webb gửi thư cho Bộ Ngoại giao yêu cầu làm rõ cam kết của Mỹ về Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ – Philippines: Clarify U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty Commitments. (Thượng viện Mỹ). Xin tạm dịch:
“Trong vài năm qua, Trung Quốc đã khẳng định tuyên bố lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa (biển Đông) với thái độ ngày càng hung hăng, đôi khi trực tiếp đối đầu với các nước Đông Nam Á khác đang tranh chấp những vùng lãnh thổ này. Tin tức gần đây cho thấy, họ đã sử dụng vũ lực chống lại Philippines trong vùng lãnh hải đang tranh chấp, đặc biệt gây phiền toái. Ví dụ, hồi tháng 2 năm 2011, bốn tàu đánh cá Philippines đã bị các tàu hải quân Trung Quốc quấy nhiễu gần đảo san hô Jackson thuộc quần đảo Trường Sa, và tháng 3 năm 2011, Chính phủ Philippines báo cáo, các tàu an ninh hàng hải của Trung Quốc đã cố đâm vào một trong những tàu giám sát của Phi gần Reed Bank, chỉ cách đảo Palawan của Philippines 80 hải lý và cách Trung Quốc hơn 500 hải lý.
Như ông Albert F. del Rosario, Ngoại trưởng Philippines, gần đây đã chỉ ra, những hành động lặp đi lặp lại của các tàu của chính phủ Trung Quốc, chống lại Philippines, nêu ra câu hỏi nghiêm trọng về cam kết hiệp ước của chúng ta, có áp dụng trong các trường hợp này hay không. Năm ngoái, theo sau sự va chạm của một tàu đánh cá Trung Quốc với hai tàu tuần duyên Nhật Bản, Ngoại trưởng Clinton có một
tuyên bố rõ ràng rằng các quần đảo Senkaku được Hiệp ước An ninh và Hợp tác chung giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ bảo vệ.
Với những sự cố gần đây, tôi muốn yêu cầu làm rõ về pháp lý của các cam kết của Mỹ đối với việc giúp đỡ Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Cộng hòa Philippines và Hoa Kỳ, ký ngày 30 tháng 8 năm 1951. Sự minh bạch của chúng ta về vấn đề này vô cùng quan trọng đối với đồng minh của chúng ta là Philippines và toàn bộ khu vực Đông Nam Á”.
- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, cáo buộc Trung Quốc nói một đằng, làm một nẻo: Defense chief accuses China of double talk (Inquirer News). Ông Gazmin lên tiếng vụ TQ cắm cái phao làm dấu lãnh hải ở Sabrina Shoal, cách thủ phủ Palaway 12 km, trong khi Lương Quang Liệt tuyên bố muốn giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hoà bình. – Warmongers vs Peaceniks (Philippine Star).
- China irate over push on sea claim (The Australian). “China has signaled it will push back at the ASEAN Regional Forum meeting, with Foreign Minister Yang Jiechi telling Secretary of State Hillary Clinton the US should not interfere in matters of Chinese sovereignty”. Tạm dịch: Trung Quốc ra hiệu rằng họ sẽ đẩy lùi tại cuộc họp Diễn đàn Khu vực ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì nói với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton Hoa Kỳ không nên can thiệp vào vấn đề chủ quyền của Trung Quốc.
- Phát biểu của bà Clinton với ông Dương Khiết Trì – Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – trước khi họp: Remarks With Chinese Foreign Minister Yang Jiechi Before Their Meeting (Bộ Ngoại giao Mỹ). – Clinton hails deal on South China Sea disputes (Chron). – Clinton to Meet Asian Ministers in Indonesia (Jakarta Globe). – Bà Clinton hoan nghênh các hướng dẫn thực hiện DOC giữa TQ với ASEAN về biển Đông: Clinton Welcomes South China Sea Guidelines (VOA).
- Bà Clinton làm việc để thúc đẩy sự tham gia của Mỹ ở biển Đông: Clinton Works to Boost U.S. Involvement in Southeast Asia (WSJ). Trong này có 1 chi tiết đáng chú: “Ms. Clinton spent much of the day promoting a different priority, known as the Lower Mekong Initiative, that she initiated in 2009 to boost development in poorer parts of Southeast Asia and, some say, quietly expand U.S. influence there.”
Tạm dịch: “Bà Clinton đã dành nhiều thời gian trong ngày để thúc đẩy một ưu tiên khác, được gọi là Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, rằng năm 2009 bà đã bắt đầu để thúc đẩy sự phát triển ở các bộ phận nghèo trong khu vực Đông Nam Á và một số người nói, Mỹ lặng lẽ mở rộng ảnh hưởng ở đó”. Không rõ ai độc miệng nói vậy? Sáng kiến Hạ lưu Mekong là do các nhóm người Mỹ gốc Việt đưa ra và thúc đẩy, vận động chính phủ Mỹ, nhất là nhóm của kỹ sư P.P.L, cô G.N. và GS L.X.K. Mặc dù lớn tuổi, nhưng hai tháng trước, GS L.X.K. đã qua tận bên Washington DC để thúc đẩy phía Mỹ về chuyện này.
- Clinton urges India to expand influence outside South Asia (China Post). – Experts not fazed by US call for India to ‘lead’ Asia (China Daily). – Sino-Indian ties are unlikely to be affected by Washington’s attempts to encourage New Delhi to take a stronger role across Asia, experts said. (U.S. Department of State).
- Báo Trung Quốc lên tiếng về biển Đông: Cooler heads should prevail in South China Sea dispute (China Daily). “China disapproves of referring bilateral disputes to multilateral forums and is strongly opposed to the intervention of an outside power in the South China Sea dispute. This does not mean that China has done something wrong or feels guilty. China just does not want to complicate the issue.” Hic! Tạm dịch: Trung Quốc không chấp nhận đưa các tranh chấp song phương vào diễn đàn đa phương và cực lực phản đối sự can thiệp của một cường quốc bên ngoài trong tranh chấp biển Đông. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc làm điều gì sai hoặc cảm thấy tội lỗi. Trung Quốc chỉ không muốn làm phức tạp vấn đề. – Charting the right course through South China Sea (Xin Hua Net). – China’s military threat a tough political sell (China Daily). – Claim over islands legitimate (China Daily).
- Ngoại trưởng Trung Quốc tái khẳng định lập trường trên biển Đông: Chinese Foreign Minister reaffirms stance on S. China Sea (Strait Times). “Mr Yang made the remarks while meeting Vietnamese Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Gia Khiem on the sidelines of a series of Association of Southeast Asian Nations (Asean) related meetings on the Indonesian island of Bali. Mr Yang said the two countries should take bilateral ties and regional stability into consideration, solve maritime disputes through negotiations and avoid heating up the issue again.”
Tạm dịch: “Ông Dương Khiết Trì đưa ra lời phát biểu khi gặp Phó Thủ tướng Việt Nam, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bên lề các cuộc họp của ASEAN ở Indonesia. Ông Dương cho biết, hai nước nên cân nhắc các mối quan hệ song phương và ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua thương lượng và tránh làm nóng vấn đề thêm nữa”. Ông Dương ơi là ông Dương! Ông kêu hai nước nên cân nhắc mối quan hệ song phương để giải quyết tranh chấp hay ông kêu chỉ một mình Việt Nam cân nhắc? Vì nếu nước ông coi trọng mối quan hệ này thì đã không cho tàu vào cắt cáp tàu thăm dò của VN. Mà nước ông không coi mối quan hệ này ra gì, bây giờ ông nhắc đến, phải chăng ông chỉ muốn một mình nước tui cân nhắc? Đâu có cái chuyện “tình hữu nghị là tình đơn phương” như vậy?
- Phỏng vấn GS Trần Ngọc Vương, ĐHQGHN: Một cái nhìn khoa học về quan hệ Việt – Trung (ĐV).
- Báo Mỹ thì nói Trung Quốc tranh chấp biển Đông chỉ vì đói dầu thôi: Beijing Looks to S. China Sea for Much-Needed Offshore Resources (Voice of America). – On disputed Spratly isle, boredom is main concern (Today Online).
- Nguyễn Đức Hùng-Lê Vĩnh Trương- Dư Văn Toán – Nguyễn Trọng Bình- Phạm Thu Xuân (QNCBĐ): Giàn khoan Trung Quốc đe dọa an ninh Biển Đông (TVN).
- Công hàm Phạm Văn Đồng: Khúc xương mắc nghẹn — (
RFA).
- Vợ của blogger Điếu Cày báo động về tình trạng sức khoẻ của chồng — (RFI).=>
- Ông Cù Huy Hà Vũ sẽ kháng án vào tháng tới — (VOA). – Yêu cầu khẩn trương trả lời giải quyết khiếu nại V/v không cấp Giấy chứng nhận người bào chữa (CHHV). – Cù Huy Hà Vũ – một trái tim Đan Kô (Giang nam lãng tử). – Tối qua đã điểm bài này: Nguyễn Ngọc Già – Từ Đồng Sĩ Nguyên nghĩ về Cù Huy Hà Vũ và bài báo của Nguyễn Danh An (CHHV) giờ điểm lại vì có bài này: Tom Cat – Đôi lời với Ông Nguyễn Ngọc Già — (Dân Luận).
- Chín ngư dân Việt Nam sẽ bị Brunei đưa ra tòa — (RFA).
- Hàng ngàn người biểu tình tại Ba Vì, Hà Nội — (RFA).
- Vinashin sẽ bàn giao 12 tàu cho Bộ Quốc phòng (NLĐ).
- VN hối thúc Thái Lan giải quyết vụ một người Việt bị cáo buộc làm gián điệp — (VOA).
- Ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ làm Chủ tịch QH — (BBC). – Thách thức chờ đợi tân Chính phủ VN — (BBC). – Nghe đại biểu chấm điểm nhiệm kỳ qua (TVN).
- Nhập khẩu vũ khí Nga: Việt Nam đứng thứ hai giai đoạn 2010-2013 (Vietnam Defence).
- Washington kêu gọi Miến Điện thả tù chính trị — (RFI).
10h50′:
- Tướng Kỳ – Cựu Thủ tướng, Phó Tổng thống VNCH – vừa qua đời ở Malaysia: Former South Vietnam leader Nguyen Cao Ky dies (The News Tribune). Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia (VNE).
13h30′:
- Đạp vào mặt nhân dân (Nguyễn Thị Hồng Ngát) “Chó dữ thấy người lạ vào nhà muốn cắn cũng phải sủa thị uy đã rồi vừa sủa vừa lùi giữ miếng, sau đó thấy nguy hiểm nó mới lao lại cắn. Đằng này, chả thấy có cơn cớ gì, nguy hiểm gì sao anh ta lại xông xuống co chân đạp thẳng mấy nhát vào mặt người bị khiêng không có khả năng chống đỡ?”.
- Tuần trăng mật — (Boxitvn) “Liệu có hay không một sự làm giảm nhiệt hay “dỗ dành” các nhân sĩ, trí thức bằng 1h30 về Biển Đông nhằm tranh thủ các phiếu bầu trong việc giành lá phiếu các đại biểu cử tri Quốc hội trong việc nắm lấy các chức vụ lãnh đạo để rồi sau đó trở mặt tiến hành dẹp loạn, kiên quyết “không để tình trạng biểu tình” núp dưới danh “chống gây rối trật tự trị an” được tái diễn trong chiều chủ nhật?”.
- Thư giãn thứ 7 – Khỏe để bảo vệ Tổ Quốc (Lê Dũng).
- CÔNG VIÊN 23/9 ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO 8h30′ CN 24/7/2011 (Nhật ký yêu nước).
- Đinh Vũ Hoàng Nguyên: NHỮNG HUYẾT CẦU TỔ QUỐC (Mai Thanh Hải).
- Hiến pháp 1946 và công hàm quái chiêu (Quê choa) “Cái chiêu ấy gọi là tuyệt chiêu chỉ vì Hiến pháp 1946 cho chủ tịch nước thực quyền cao nhất, trong đó có quyền thành lập nội các, chỉ đạo nội các. Tiếc rằng cái quyền ấy dần dần mất hút kể từ ngày Cụ mất. Tiếc lắm thay”.
- “BỒI HỒI XỐN XANG, TÀU LƯỚT SÓNG ĐƯA TÔI RA TRƯỜNG SA”… (Mai Thanh Hải).
- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: Căng thẳng ở biển Đông đe dọa hòa bình khu vực (TN). – Mỹ tuyên bố về “lợi ích chiến lược” ở Biển Đông (DV). – Hillary Clinton kêu gọi làm rõ yêu sách ở biển Đông (SGTT/Reuters, Bloomberg). – U.S. calls for more clarity on South China Sea claims (Reuters).
- Philippines tiếp tục thể hiện quan điểm mạnh mẽ về biển Đông (SGTT).
- Cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở Malaysia — (RFA). – Nguyễn Cao Kỳ và chuyến đi đầu tiên “để biết quê mình” (Bee).
- Blogger Điếu Cày mất tay trong trại giam? — (RFA). – Trần Đông Đức: Hãy tiếp tục đòi công lý cho anh Điếu Cày (RFA’s blog).
- CẢM NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI TÙ BẤT TỬ – về ông Nguyễn Văn Trại) (TNDC).
- Thống nhất cao danh sách 18 ứng cử viên UB Thường vụ Quốc hội (TT). – Tuồng cũ, đào kép cũ, bảng phân vai mới (Lý Toét).
- Phim Were Were Soldiers: hoài niệm chiến tranh và bài học Việt Nam (Bùi Văn Phú).
14h’:
- CXN_Thư ngỏ cho tất cả nhân viên của cơ quan an ninh, dân phòng, du côn, du đảng … (TTHN). “Tôi không thích bạo động đâu các anh à, nhưng vâng, tôi treo giải 20 triệu vnd để gây thương tích cho Thiếu tá Minh.” Cảm thông với nỗi bức xúc của bác CXN, nhưng BS tui cực lực phản đối hành động bạo lực dại dột này.
Nguy hiểm nhất, là nếu điều đó xảy ra, nó sẽ phá hỏng nỗ lực biểu tình ôn hòa của nhân dân trong nước, đánh đồng việc làm cao cả, quả cảm của bao nhiêu con người với những tên can tâm làm Việt gian, sẽ tạo cớ cho những kẻ muốn bôi xấu mục đích của hành động yêu nước trong sáng, mà những ngày qua, họ đã bằng cách này, cách khác hé lộ (kể cả thóa mạ vài ba lời nói nặng nề do quá bức xúc của người biểu tình).
Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, còn rất nhiều cách để đấu tranh với những kẻ xấu đó. Một vết thương trên cơ thể chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục sẽ đeo đẳng đến hết đời cho một kẻ đê tiện.
Đó là còn chưa bàn tới một điều phi lý, rằng chắc chắn sẽ chỉ có đám du thủ du thực mới may ra hào hứng hành động để nhận tiền của bác CXN, chứ người Việt yêu nước, căm thù tên Việt gian, có không kìm được nỗi uất hận, thì họ cũng chỉ hành động vì đại nghĩa, chứ không vì mấy chục triệu của bác đâu. (Nhưng, … có thể biết đâu cái giải của bác lại hóa hay, vì có những người định ra tay, mà nghe bác treo giải, họ lại phải chùn, vì sợ bị cho là hành động vì mấy đồng tiền đó?).
- Tuần lễ buồn (Trương Duy Nhất). “Buồn vì cái đoạn video quay cú đạp bất nhân ấy phơi lột nhiều thứ bất nhân hơn. Người bị đạp im lặng, tác giả cú đạp súc vật kia và cả lãnh đạo ngành Công an cũng câm lặng. Quốc hội khóa mới đang nhóm họp cũng câm lặng. Và hơn 700 tờ báo cũng câm lặng. Cái gì đã dìm tất cả trong lặng im trước cú đạp súc sinh này? “
16h40′:
- Độc giả Nguyễn Lâm Duy Quý-blogger Xuồng tam bản email cho biết: “Về những nỗ lực của ĐH Hoa Sen để tái khởi động cuộc thi NON-U. Bên lề buổi chung khảo và trao giải của cuộc thi “Học Sinh – Sinh Viên: Trung thực, được gì? Mất gì?” do Đại học Hoa Sen cùng tổ chức Towards Transparency tổ chức sáng nay này 23/7/2011. Cô hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, TS Bùi Trân Phượng đã có cuộc trao đổi ngắn về cuộc thi “Sáng tác Logo Nói không với đường lưỡi bò” (NON-U) mà ĐH Hoa Sen vừa phát động nhưng không lâu sau đã phải tạm dừng.
Cô Phượng cho biết cuộc thi này đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng vào giờ chót đã có “sóng gió bất ngờ” và “đến từ đâu thì không nói chắc em cũng biết”. Ngoài ra cô cho rằng dẫu nếu cuộc thi này có bị dừng lại lý do “cấp cao hơn” thì ĐH Hoa Sen vẫn sẽ nghĩ ra những cuộc thi với những hình thức khác để đảm bảo “quyền được lên tiếng”, bày tỏ quan điểm trước một số hành động gây hấn gần đây của một số kẻ tự cho mình là “ông nội” là “anh cả” (nguyên văn). Và kể cả “cấp cao hơn” cũng không có quyền ngăn chặn quyền được lên tiếng ấy! Sau cùng, cô Phượng lên tiếng kêu gọi nếu cuộc thi này nếu có được một số thủ tục về pháp lý và được tái khởi động thì cô “mong muốn các em sẽ tham gia”.
- Hoàng Sa và Trường Sa trong tâm linh người Việt (Đ ĐK).
- HAI CUỘC ĐIỆN THOẠI TRƯỚC NGÀY 24.07 (Nguyễn Xuân Diện)
- Nha Trang: Tàu khách bất ngờ chìm tại bến Cầu Đá (TT)
21h10′:
- Vinh Anh: Đi biểu tình, tôi lớn lên nhiều lắm (Nguyễn Xuân Diện).
- “LỰC LƯỢNG AN NINH ĐÃ BẮT HÀNG NGÀN TÊN, KHÔNG ĐỂ CHÚNG PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC, NHẤT LÀ DỊP HỌP QUỐC HỘI…“ (Mai Thanh Hải).
- Mỹ muốn các bên làm rõ chủ quyền tại Biển Đông (TTXVN).
- Trung Quốc: Chỉ giải quyết vấn đề Biển Đông qua đàm phán song phương (GDVN).
- Việt Nam và Nhật Bản hội đàm bên lề AMM thứ 44 (TTXVN).
- Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời (Nguyễn Văn Tuấn).
- Cơn sóng ngầm quật ngã một tỉnh uỷ viên (LĐ).
- Tân Chủ tịch Quốc hội: ‘Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước dân’ (VNN). – Đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước
- Sóc Trăng: Khởi tố thêm hai cảnh sát vụ đánh chết người (TP).
KINH TẾ
- Bất cập trong qu
y hoạch, quản lý khiến dòng điện chảy ngược sang Trung Quốc (Tin tức).
<=- Kiểm toán quỹ bình ổn xăng dầu (VNE).
- Rủi ro vây người nuôi cá tra (NLĐ).
- Mỹ lo ngại khủng hoảng nợ của Hy Lạp lan qua Đại Tây Dương — (RFI). - Châu Âu thông qua kế hoạch thứ hai gần 160 tỷ euro hỗ trợ Hy Lạp.
- Dự đoán 8 tỉ đô la kiều hối vào VN năm nay — (RFA).
- Chưa đồng thuận về Quỹ Bình ổn giá thịt lợn (VEF).
- Phan Thế Hải: Vụ ly hôn ‘triệu đô’ – Tiền mặt và lòng tự trọng (VEF).
- Lãng phí biệt thự công (TN).
13h30′:
- Phỏng vấn GS.TS Tô Duy Hợp, cựu trưởng phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học “Nếu bỏ rơi nông nghiệp thì dại vô cùng” (Bee).
- Hoan hô bà con Lao Cai, một cách ngăn cản chảy máu khoáng sản, tuy có mang động nhưng lúc mày biết làm gì hơn! Dân lại rào đường cản xe chở quặng sắt (TT).
- Bất thường việc thu mua sắn, hồ tiêu ở Phú Yên (VOV).
- Lợn vẫn nhập lậu qua biên giới (TP).
- Ông Obama: Đàm phán nâng mức nợ trần bị đổ vỡ (TTXVN).
21h10′:
- CPI tháng 7 bất thần tăng tốc (VnEconomy). – Giá tiêu dùng trong nước lại bật tăng (DT).
- Vì sao xuất khẩu cá tra tăng, nhưng giá giảm? (SGTT).
- Vì sao du khách đến Việt Nam “một đi không trở lại” (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Sững sờ trước vẻ đẹp của những bảo vật Chăm (ĐV).
- Gặp nghệ nhân tuồng cuối cùng của triều Nguyễn (PLTP).
- ĐỪNG BỎ QUÊN HỌ!: “Nghệ sĩ giun” Văn Hiệp (NLĐ).
- Nhà phê bình Ngô Thảo: Quy chế xét giải không theo kịp đời sống nghệ thuật (SK&ĐS).
- Phim lịch sử- cổ trang Việt Nam: Làm “to chuyện” lúc này là vội vã! (VH). =>
- Cải tạo cầu Long Biên Giấc mơ khó thành cho đề án siêu khủng (NĐT).
- Biên kịch - Nghề ‘cầm dao đằng lưỡi’ (ĐV).
- Năm 2012, lễ hội Đền Trần có còn phát ấn? (VOV).
- Kịch lịch sử – sao còn khiêm tốn? (TN).
- “Hô hào” vẽ graffiti lên… tường hẻm (TT&VH).
13h30′:
- Khai ấn đền Trần: Lãnh đạo và dân chưa tìm được tiếng nói chung (LĐ).
- Cầu Long Biên thành bảo tàng: ý tưởng đến hiện thực còn xa! (TQ).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Nói lại… (TT&VH).
- Vĩnh biệt người vẽ nude lạc lõng của mỹ thuật thế giới Lucian Freud (TT&VH).
21h10′:
- Nhà văn Lê Minh Khuê: Không hiểu sao mình lại viết được như thế (TT&VH).
- Còn đâu những tiếng rao xưa? (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Chọn trường cho con: Sự cân bằng và hạnh phúc cho trẻ (TBKTSG).
- Công dụng của nấm gây ảo giác đối với sức khỏe con người — (RFI).
- Chàng trai Việt được nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ (DT).
- Nguyễn Công Hùng “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” (Inspiring Youths).
- Lớp học làm giàu giá 10 USD ở Sài Gòn (VNN).
13h30′:
- Võ Văn Huy đoạt huy chương đồng Olympic toán quốc tế (TT).
21h10′:
- Thu hồi 28 triệu đồng chi sai ở Trường Tiểu học Suối Bạc (GDVN).
- Ứng dụng CNTT trong giáo dục cần quyết liệt hơn (VNE).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
<=- Dự án di dân phố cổ: Nhọc lòng kẻ ở người đi (VTC).
- Giấy phép quá khổ, quá tải: Có cũng như không! (PLTP).
- Đồng Nai nóng với bô xít, môi trường (TBKTSG). - Đồng Nai dọa “tuýt còi” xe chở bauxite (NLĐ).
- Hứa làm từ thiện 5 tỉ, không trả đồng nào! ((PLTP).
- Ma túy, mại dâm gia tăng (NLĐ).
- Khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất VN bị xâm hại (ĐV). - “Cuộc chiến” đất rừng ngày càng thảm khốc (LĐ).
- An toàn và trật tự xã hội -Nhìn từ hệ thống các biển báo ở Đức (TS).
- Mộng kỳ nam – Kỳ 2: Những cuộc giải cứu ngoạn mục (TT).
- “Nặn” tiến sĩ, hoa hậu từ trong bụng mẹ (VNN).
- Bệnh tay chân miệng bắt đầu lây sang người lớn (DV).
13h30′:
- Tái diễn “đinh tặc” trên xa lộ Hà Nội (NLĐ).
- Thuỷ điện miền Trung: Sinh lợi và gây hại (LĐ).
- Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi dừng xây đập trên sông Mekong (VNN).
21h10′:
- Lào Cai: Lũ quét đột ngột gây thiệt hại nặng (TT).
- Các điểm trông giữ xe tại Hà Nội:”Sờ” đâu cũng thấy vi phạm (LĐ).
QUỐC TẾ
- Hàng vạn người Syria biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ 6 — (VOA). =>
- Cam Bốt đòi Thái Lan đồng thời rút quân khỏi Preah Vihear — (RFI)
- Georgia thả bốn nghi can làm gián điệp cho Nga — (BBC).
- Oslo rung động vì vụ ‘đánh bom’ — (BBC).
- Khủng bố tấn công Na-uy: Nổ bom và bắn người ở Oslo (Vietinfo).
- Người phụ nữ đằng sau đế quốc truyền thông của Murdoch — (Người Việt).
- Cướp biển Somalia: Bên trong thế giới bí ẩn (TVN/Washington Post/AP).
13h30′:
- Vụ đánh bom, xả súng tại Na Uy: 87 người chết (VNN/Chinanews). – Xác định nghi phạm hai vụ tấn công đẫm máu ở Na Uy (TQ).
- Mối tình Trung Quốc – Pakistan sâu đậm đến đâu? (TP).
- Triều Tiên đang đối mặt với nhiều nguy hiểm? (ĐV).
21h10′:
- Na Uy sốc sau hai vụ tấn công đẫm máu — (BBC). – Na Uy tuyên bố thảm họa quốc gia sau 2 vụ tấn công (TTXVN).
- Triều Tiên muốn nối lại hội đàm 6 bên vô điều kiện (VNN/Reuters).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 22/07/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 22/07/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 22/07/2011; + Cuộc sống thường ngày – 22/07/2011; + Thời sự 19h – 22/07/2011.
* RFA: + Sáng 22-07-2011; + Tối 22-07-2011.
* RFI: 22-07-2011.






fomic đã nói
Gửi Dương Hà ,
Đã đành,
Tập trung dân chủ đã đành, / Manh nhen dân chủ đã đành tại ai / Tại ai , ai biết đúng sai / Dân ngu thì tại ai sai , đúng rồi?Dân ngu , dân ngủ , dân tồi / Bao năm , mỗi Vũ phản hồi cho dân .
Tăng Yến đã nói
Chắc gì bố thằng Canh là Liệt sỹ. Với hành động của nó thì bố nó không phải là liệt sỹ. Bởi cái đơn giản người chiến sỹ sống dựa vào dân. nay chúng hành chông nhân dân thì quyết chắc, bố nó không phải là liệt sỹ, nó là con của thằng du thử du thực như hành vi nó thể hiện.
danviet đã nói
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
24.07.2011 lúc 01:17
Bọn thái thú mới của tàu đang sợ sẽ có 1 Quang Trung mới đánh bọn “Cõng rắn cắn gà nhà” rồi lại muốn nhập luôn phần Nam của tàu để lập lại một Sở Việt quốc mới nên âm thầm che dấu nó thôi. Bản chất bọn thái thú này làm cái gì cũng lén lút lâu rồi có gì là lạ.
…………………………………
Bộ công an còn họp với bộ quốc phòng để đề phòng nếu số BT vượt ngoài tầm dự đoán của chúng thì xe tăng thiết giáp và quân đội nhân dân sẽ được điều động đến để ra tay đàn áp như TC đã đàn áp dân của chúng tại Thiên An Môn…”
————–
Nếu bọn bán nước thực hiện đàn áp như thiên an môn, thì chúng đã cầm súng tự bắn vào đầu mình. ND VN tuy nhẫn nhục chụi đựng, nhưng có giới hạn, bọn bán nước hiểu được điều đó, bố bảo chúng cũng không dám làm như vụ Tầu công đã làm với dân trung quốc
Trung Tran đã nói
Về bài “Hiến Pháp 1946 và Công hàm quái chiêu” cho rằng công hàm vi hiến là vì không do , và cũng không thừa ủy nhiệm, lệnh chủ tịch lúc ấy là Bác Hồ theo hiến pháp 1946. Cho rằng, bác Đồng viết như thế là chơi chiêu và chiêu này có vẻ hay thì thật là “tội nghiệp” cho hiến pháp 1946.
Hiến pháp bị coi như là thứ giẻ rách để khi cần thì “vận dụng” nó và khi không cần thì cứ thản nhiên “chà đạp” nó, hay vận dụng sáng tạo, đổi thay nó kiểu gì tùy thích.
Nói như vậy thì tại sao ngày nay không nhờ ông Nguyễn Tấn Dũng viết một cái công hàm nữa, không thừa lệnh ông Sang và cũng chẳng cần báo QH gì hết, đại loại là để tái khẳng định chủ quyền VN với HS-TS rồi gửi cho ông Ôn Gia Bảo xem sao ??? Đâu có gì để mất, vì đối với TQ công hàm của TT Dũng chẳng có giá trị gì về pháp lý (vì vi hiến).
ngaytho đã nói
dân dã gọi đó là “bán nước có văn tự”
Chương Trình Phát Thanh VRV Radio đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 23-07-2011 [...]
Diễn Biến Cuộc Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc Lần Thứ 8 Ngày 24.07.2011 | phamdinhtan đã nói
[...] BS: độc giả AK gửi video này, nhắn nhủ, để “tăng khí thế cho ngày mai các bác nhé!“ [...]
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Bọn thái thú mới của tàu đang sợ sẽ có 1 Quang Trung mới đánh bọn “Cõng rắn cắn gà nhà” rồi lại muốn nhập luôn phần Nam của tàu để lập lại một Sở Việt quốc mới nên âm thầm che dấu nó thôi. Bản chất bọn thái thú này làm cái gì cũng lén lút lâu rồi có gì là lạ.
Cái bia Quang Trung ở Lạng Sơn mà nhằm nhè cái gì. Sắp sửa xóa sổ hết Lạc Long, Âu Cơ Hùng Vương, Đinh Lê Lý Trần trên khắp các nơi trên hình chữ S thì nhằm nhè cái gì Trung vói Huệ. Chỉ có Trung Hoa thôi. Chúng đục cái bia đ ólà còn nhẹ đấy, chúng đã sắp xếp để đập tan cái đền đó từ sau 1979 rồi giờ này các bác mới biết sao?
Tuy trễ vẫn còn hơn không. Còn nước thì còn tát.
Một mặt chúng Chia Rẽ người yêu nước bằng các ngôn từ “bất lịch sự” qua văn chương báo chí. Khủng Bố Tinh Thần những người yêu nước tại cư gia hay công sở. Kêu gọi người yêu nước lập biểu tình có tổ chức để chúng có thể đoán trước khoảng bao nhiêu người đi sẽ đi biểu tình ngày mai (số lượng áo bán ra sẽ cho chúng biết bao nhiêu người tham gia để huy đnộg lực lượng nhân sự của chúng).
Bộ công an còn họp với bộ quốc phòng để đề phòng nếu số BT vượt ngoài tầm dự đoán của chúng thì xe tăng thiết giáp và quân đội nhân dân sẽ được điều động đến để ra tay đàn áp như TC đã đàn áp dân của chúng tại Thiên An Môn.
Ánh trăng Minh Hằng sáng rực giữa màn đêm trên xe buýt mà bây gìờ cũng chỉ còn loe lét nhưng trăng đêm 29/30.
Đông Hải Long Vương sau khi bị Na tra Minh cưỡi giờ đây chắc lặn sâu dưới biển Đông để thà làm cá chứ không dám hóa rồng nữa.
Thế mới biết gần 15 năm nay con bò mộng TC đã biến một Minh Châu Trời Nam thành một con nghé chỉ biết lè cái lưỡi ra đòi bú sữa mẹ. Không có đủ sữa để bú thì kêu “nghóe nghóe” chứ chẳng phải trời làm bão táp để mờ Minh Châu.
Khách đã nói
binhloanvien nói:
23.07.2011 lúc 20:49
Đó là một vở kịch lớn thôi.
Ở Mỹ một ông diễn viên điện ảnh
trở thành một Tổng Thống (Ronan
Reagal), ở Việt Nam các chính
khách kiêm diễn viên luôn.
———————
Ông Ronald Reagan khi làm TT đã đem lại nhiều thay đổi tích cực cho nước Mỹ và cục diện của thế giới:
* voanews.com/vietnamese/news/a-19-a-2004-06-10-1-1-81707937.html?refresh=1
* danchua.eu/2169.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3138&cHash=33b2905ec8
Có lẽ, do khi còn là một diễn viên ông ấy đã ấp ủ hoài bảo trở thành một chính khách tài ba.
Còn các bác nhà ta thì….!!! Từ chính khách biến thành chính ”khứa” rồi cuối cùng trở thành diễn viên xuất sắc trên sân khấu chính trị nước nhà.
Đã dấn thân thì phải thế chị Hằng ạ, bởi lẽ làm người yêu nước không dễ dàng chút nào nhất là người VN trong bối cảnh đất nước hiện nay. Mong chị chân cứng đá mềm như các nữ tiên liệt.
ABC đã nói
Nguyễn Danh An – Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Già
http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vZGFubHVhbi5vcmcvbm9kZS85NDE2&b=13
Tôi đọc bài này và có ý kiến như sau:
Mỉm cười thấy ông An là một ông Lý An, lắm lý sự. Nhưng những lý sự của ông Lý An chỉ là lý sự của kẻ thò thụt để an toàn.
Sao ông An không nói toẹt ra là dân biểu tình ngu lắm, có bọn phản động ở trong và ngoài chỉ đạo đấy, biểu tình chỉ là cuộc tập đượt để bọn phản động chuẩn bị lật đổ chế độ thôi?
Và cái đuôi lý sự của ông An cũng lòi ra là đợi nhà nước có luật đã… rồi mới biểu tình chống Trung Quốc được, còn hiện giờ thì đã có đảng lo rồi.
Thiết nghĩ cái lý của ông An chỉ là lý của kẻ cơ hội 2 mặt, đó cũng là cái hèn (mang tính phản động) của bọn trí thức nửa mùa.
“Chỗ đấy nguy hiểm lắm!” « Hahien's Blog đã nói
[...] nay trên trang Anh Ba Sàm đăng nội dung một email được gửi từ Đức của một người phụ nữ có lẽ [...]
tiến sĩ giấy đã nói
“niềm hãnh diện của Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc.”:
Xe lửa cao tốc ở Trung Quốc bị lật!
Mới có một tháng thôi nhé! made in china là thế đó.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-train-accident-07-23-2011-126059968.html
Khách đã nói
Cuộc bầu cử nghẹt thở đã qua . Mừng rơi nước mắt khi nghe tin bác Nguyễn Xinh Hùng trúng cử chủ tịt quốc hội . Đất nước ta tươi sáng lại rùi . Còn hai phát bầu cử nữa . Cầu mong cho bác Tư Sang không đạp zỏ chuối , ( mình bác một mâm mà trượt nữa thì thui ), cầu mong cho anh Ba Dũng tái cử Thủ tướng . Thế là mỹ mãn . Ước nguyện thành công . Đi ngủ được rùi ! hị hị… …
Nặc danh đã nói
Anh BS ơi! bên blog bác Quê choa có bài viết của bác Phạm Xuân Nguyên, bẩu là Bia khắc thơ của Chủ tịt cũng bị đục bỏ đấy. Vì nhõn tội Chủ tịt ca ngợi công lao chống tàu của Vua Quang Trung. Chít thật! chít thật! Thế lày thì nàm zì mà người trần mắt thịt như chú Đức chả bị ló đạp vào mặt. Nhà iem thấy mấy bác rân trí cao lày sợ tàu hết thuốc chữa rùi. Huhu…
Thành đã nói
Em sang đọc ngay rồi, hết thuốc chữa rồi các pác ợ!
Từ mai không được dùng câu chữ nào có tàu nữa rồi.
Tầu biển = Xe biển; một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ; rau mùi hôi; vv……….
Saigonese đã nói
Trăm năm tàu vẫn là tàu
Đừng nuôi hy vọng, rước vào khổ dân
Gái Ba Bửa đã nói
Tốt nhất là chị tắt máy,thay số ĐT khác.Loại
nhắn tin này,tôi nghĩ cũng là loại vớ vẩn thôi.
Chúng ta hãy quan sát thật kỹ,quay phim chụp ảnh càng nhiều càng tốt.Đứa nào đụng đến chị hay bất kể là ai trong đoàn biểu tình,hãy ghi lại ,như thằng Minh vừa rồi ấy.Tôi tin rằng chúng
nó đang lo sợ,vậy nên mới phải dùng bọn vô
danh tiểu tốt doạ 1 người để nhiều người sợ.
Ngu lắm cơ!Chỉ đáng ăn phân thôi,lũ chó
săn.
Nguyễn Lê đã nói
Tin vui: Ngày mai, lực lượng biểu tình đông bội phần. Sẽ có nhiều CBCNV nhà nước tham gia nữa. Nhiều kịch tính sau 8h sáng 24/7, hãy cùng theo dõi trên mạng nhé.
Nếu có thể, các đô thị lớn cùng thắp lửa với Hà Nội.
“Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Hỡi nhân dân, hãy đứng thẳng người lên”
“Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà”
Mỗi Chủ nhật, VN lại tiến gần thêm đến tự do. Hàng chục triệu người VN lẽ nào cam chịu vài chục thằng khốn nạn đè đầu cưỡi cổ mãi?
Hỡi công nhân đang húp cháo cầm hơi!
Hỡi nông dân bị thu hồi ruộng đất!
Hỡi sinh viên – tương lai đất nước!
Hãy nắm chặt tay nhau xuống đường cho một Việt Nam quang vinh sắp đến gần. Phải cho lũ Tàu khốn nạn biết, VN không cam chịu. Chỉ có TQ là hang ổ cuối cùng cô độc XHCN độc tài toàn trị sắt máu trên thế giới. Việt Nam nay by by nó rồi.
Văn Đức đã nói
Chào biệt một người Việt Nam!
Xin gửi một nén hương chia buồn cùng gia quyến Tướng Nguyễn Cao Kỳ.
2011-07-23
Một người ra đi: Xin chia sẻ!
Xin chia sẻ với bất cứ ai máu đỏ da vàng;
Chia sẻ với bất cứ ai nói lời “Hòa Hợp”,
Từ bất cứ góc độ nào, với bất cứ quá khứ nào – Khi lịch sử sang trang!
Chào biệt anh: Một người tu Bụt,
Chào biệt anh: Một người Việt Nam.
qx đã nói
Khóc ông Kỳ:
Ối ông Kỳ ơi
Từ Mã Lai Xịa
ông về với Bác với Mác với Lê
Để lại trần
Chỏng chơ mối phu thê
Đùm đề duyên hỉ nộ
Hợ hợ khóc ông Kỳ
Thôi ai cũng một lần
Mỏi gối run chân
Dù muốn lăn tăn
Phỏng ham mà được
Cuộc hòa tan còn đó như a xít gặp đồng chì mềm oặt
Mối hợp tác còn đây tợ con buôn chộ tình tiền béo bở
Hợ hợ
Ôi ông Kỳ ơi
yên tâm về với đảng
ông về toàn diện
không về từng mảng
hòa tan cờ tang …
qx
Văn Đức đã nói
Sẻ chia cùng Bạn.
Tôi đã đọc và suy nghĩ về nhận xét của Bạn; Nhưng tôi đợi đọc hết tin Anh Ba Sàm về “Biểu tình yêu nước 24 tháng Bảy” rồi mới viết và gửi Bạn.
Thân mến.
Bạn ơi: Nghĩa tử là nghĩa tận,
Hãy rộng lòng để tỏ ta không phải hẹp hòi;
Đất Mẹ bao dung ôm chứa mọi đứa con mang giòng máu Việt,
Dù có thể ai đó đã từng vụng dại chẳng nghe lời…
Yêu thương Mẹ Việt Nam, ta cùng yêu thương nhau nhé:
„Bảo Quốc và Kiến Quốc“ là việc lớn hơn – Cần bàn tay và tâm sức mọi con người!
PS.:
Nhân tiện, ghi lại (theo nhớ) ít dòng „Văn tế“ của của thời cũ để biết rằng nó đã … cũ:
Ô hô, Bảo Đại!
Tuy chưa qua đời,
Coi như tắt nghỉ;
Cờ ba que sắp phủ ván thiên,
Áo sáu tấm đưa về một địa.
Etc.
– “Cũ” rồi mà!
Ngoài ra, ý kiến ban đầu do format nhầm nên không như ý: Không có ý tô đậm.
qx đã nói
(1) Bạn ơi: Nghĩa tử là nghĩa tận,
(1) Hãy rộng lòng để tỏ ta không phải hẹp hòi;
(1) Đất Mẹ bao dung ôm chứa mọi đứa con mang giòng máu Việt,
(2) Dù có thể ai đó đã từng vụng dại chẳng nghe lời…
(1) Yêu thương Mẹ Việt Nam, ta cùng yêu thương nhau nhé:
(1) „Bảo Quốc và Kiến Quốc“ là việc lớn hơn – Cần bàn tay và tâm sức mọi con người!
(2) PS.:
Nhân tiện, ghi lại (theo nhớ) ít dòng „Văn tế“ của của thời cũ để biết rằng nó đã … cũ:
Ô hô, Bảo Đại!
Tuy chưa qua đời,
Coi như tắt nghỉ;
Cờ ba que sắp phủ ván thiên,
Áo sáu tấm đưa về một địa.
Etc.
– “Cũ” rồi mà!
Ngoài ra, ý kiến ban đầu do format nhầm nên không như ý: Không có ý tô đậm.
—————————————-
Mình mê các câu (1) của bác như điếu đổ, người đâu mà bụng dạ mênh mông phì nhiêu rộng lượng thế, rất đáng quí, đáng trọng.
Mình không thích các câu (2) của bác, nó kẻ cả và cũng đả kích người chết rồi, có khác ai đâu. Các câu (2) đi ngược lại sự đẹp đẽ của các câu (1) chỉ trong tích tắc, kỳ.
Nhưng thôi, bác và tui có cùng sở thích đấy, là xem tới xem lui và ngưỡng mộ tinh thần cao cả mà đoàn người biểu tình thể hiện, do anh Ba Sàm và các bác khác đăng tải khắp nơi. Hay là chúng ta phát triển với nhau trên tinh thần sở thích chung ấy đi nhé, cũng quí hóa lắm chứ.
Bác vui hỉ,
qx
Long A đã nói
Chị Hằng bị khủng bố điện thoại đây :
——
Kinh thua anh CXN va toan the ba con: Toi la Bui Thi Minh Hang- Nguoi phu nu bieu tinh tren xe bus ngay 17-7 va da phai bo an bo ngu boi bi KaMi- va Mr Do gan cho cai cau ma toi tung dung xi va vao mat bon nguoi dan ap nguoi yeu nuoc nhu nhung gi moi nguoi da thay….Ngay mai, nhung nguoi yeu nuoc lai dang hen nhau…..Lieu toi..nguoi phu nu chot qua cam thu nhung ke xam luoc va nhung ke lam tay sai co NEN di ra cung dong bao minh nua khong? Toi phan van qua khi ma cu toi chieu toi thu 7 truoc ngay bieu tinh nao toi cung nhan nhung tin nhan tu so may sau: 0983517838 voi nhung noi dung :
- Chuc may ngay mai di bieu tinh sieu thoat khong bao gio tro lai the gian nay. D.M con cho cai ban nuoc khon nan
Tn goi luc23h12.00 ngay 2-7-2011
Va hom nay sau khi da rat kho tam boi toi : “vo liem xi” va MAN RO tu 2 ong KaMi – Mr Do thi toi lai nhan duoc vo so tin nhan tu so may tren voi noi dung
-”May biet kg con cho san phan nuoc BUI HANG. Con cho khon thuong nam trong o va an thuc an chu cho de bao ve chu con may la con cho dai lai ro nen gam cut chu nhung quay dau can gianen thu cho nhu may chi co lu luu vong nhu thang quoc giong thanh hoa da phong van may no an thit may thoi. tao chua thay h.a nao cua may phan cam nhu may tren facebook voi cai bung leu pheu duoc che day bang 1 tam re do pha den, duoi cap chan day long la doi giay re rach. up tren dau la cai noi cam lon re tien. mieng chay ra voi cap moi tham nhu buoi cho va tu do phot ra toan tu can ba. that kinh tom BUI HANG oi la BOI HANG
Tu may: 0983517838
goi luc: 19:00 ngay 23-7-2011
Khong biet rang nhung con nguoi khi “phat ra” nhung ngon tu the nay thi duoc goi la gi? THUA bac Kami va Mr Do?
Ho NHAN DANH TIENG NOI CUA AI the a? Ho goi cho toi voi muc dich gi day a?
Xin moi nguoi chia se va cho toi y kien, tran trong biet on
so ll cua toi: 0913784415- BUI THI MINH HANG
khach đã nói
những kẻ nhắn tin từ số 0983517838 , bọn chúng mới là đồ súc vật bẩn thỉu đội lốt người. Quá hèn hạ và bẩn thỉu lũ ác ôn
Thaygiaolang đã nói
Mong rằng Chị Hằng vẫn bình tâm, vì rất nhiều người quý trọng Chị! Yêu nước không thể “có tội”. Chúc Chị luôn tự tin!
Long A đã nói
Đi ngủ sớm thôi các bác, để ngày mai còn dậy đúng giờ…
thientrungnhan đã nói
Gởi tặng các Anh Chị ở Hà Nội ngày mai đi biểu tình bản đồng ca “Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Không biết cách đưa lên blog Anh Ba Sàm nếu được nhờ Anh đưa lên cho mọi người nghe., cảm ơn Anh
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Viet-Nam-que-huong-ngao-nghe-Top-ca/IW6WAA0D.html
NôngDân đã nói
+ Cả tuần quá tuyệt vọng khi xem đoạn Video Công an Minh đạp vào mặt người biểu tình, tuyệt vọng với sự im lặng không đáng có của các cơ quan chức năng, tuyệt vọng với nhiều Comment quá kích không cần thiết.
+ Tại sao nhà Nước tiếp tục hành sử một các “lập lờ “ trước những đề nghị chính đáng của người dân. Còn nữa phải có hàng nghìn nhà báo, hàng trăm tổng biên tập đang hưởng lương từ tiền thuế người dân, đã xem đoạn Video trên, nhưng không có một ý kiến dù rất nhỏ.
+ Nếu là người đã được Minh gọi là Thầy, có sốc khi nhìn sản phẩm giáo dục mà mình đã góp phần tạo nên. Là người thân ( Cha, Mẹ, Vợ Con, Anh Em, Bạn Bè ) sẽ có cảm giác như thế nào khi nhìn vào ánh mắt mọi người.
+ Cá nhân Công an Minh có hiểu được rằng, dù đang bị ức chế, bức xúc vì bất kỳ chuyện gì cũng không nên “giận cá chém thớt”. Con người khác con vật là cách hành xử trước mọi tình huống trong cuộc sống.
+ Xem Video tôi khẳng định công an Minh đạp vào mặt nạn nhân một cái “ nếu nói nhiếu nhát là không đúng vì đó là do người biên tập lặp lại”. Theo Nông Dân mọi người hãy đặt mình vào điều kiện và hoàn cảnh của người khác để bình tĩnh suy xét.
+ Các cụ ta thường có câu “ Cha Mẹ sinh con, Trời sinh tính” có lẽ ở thời điều này chỉ đúng một vế, Ta có nên sửa lại “Cha Mẹ sinh con, Đảng mình sinh tính”!
Hung đã nói
Nhieu nguoi nham lan nhu Bo Lap va Hieu Minh. Hien phap 1946 la ban Hien phap ko co hieu luc phap ly. Boi le, no moi chi duoc Quoc hoi thong qua chu chua he duoc Chu tich nuoc cong bo. (xem themhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_1946) Chinh vi vay, cho rang cong ham 1958 vi hien la khong dung. de phu nhan cong ham 1958 co le can nghien cuu Hiep dinh Geneve va cong nhan Viet Nam cong hoa
minhnhi đã nói
Tại sao dùng 5 cách vượt tường lửa đều bị báo lỗi mà vô trực tiếp thì được.Có vấn đề gì không anh Ba?
Khách đã nói
há há… Hỏi với chả han
Phá rào cho vào nhà thì lại kêu dễ vào quá.
minhnhi đã nói
Chính vì vào quá dễ nên tôi mới nghi ngờ
BCS đã nói
Nền chính trị ở Việt Nam thật bất ngờ và mới mẻ với toàn thế giới. Một ông phó thủ tướng làm đường sắt cao tốc tôi yên tâm. Kiến trúc sư vay tiền Vinashin rồi bỏ của chạy lấy người lại được giới thiệu là ứng viên duy nhất làm chủ tịch quốc hội.
Bầu bán đầy kịch tính vừa xong, ông ấy rút ra một đống tài liệu đọc chèm chẹp giới thiệu ứng viên duy nhất để quốc hội bầu làm chủ tịch nước.
Ông chủ tịch nước mới một phút qua cuộc bầu đầy kịch tính liền rút cặp ra đọc vanh vách thành viên chính phủ.
Sao những trò nhí nhố này không dẹp nổi đi nhỉ?
phóng viên nhân dân. đã nói
Liên tục trong ngày hôm nay chị Bùi Thị Minh Hằng của chúng ta (Người phụ nữ luôn đi đầu đoàn biểu tình chống Tàu phù) nhận được vô số tin nhắn khủng bố mà chị cho là của công an , an ninh . Tin nhắn từ số máy 098 351 7838 với những lời lẽ đe doạ vô cùng bẩn thỉu và đê tiện . Chị có nhờ tôi truyền tải lên trang mạng nhưng do quá nhiều tôi chỉ ghi lại 1 số tin đại ý :
“Mày sẽ được biết và cả những người mày lừa lôi kéo sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của mày. Vỗ ngực nhận mình là yêu nước nhưng thực tế ăn tiền của bọn lưu vong, lừa dân chửi quốc. Mày hèn hạ không dám đối đầu vì nếu mày dám thì mày đã vô sổ rồi, mồm kêu nhưng chân run, vong hồn bố kỵ tao sẽ quật mày thay công lý, mày chờ đấy con chó săn Bùi Hằng.”
” Cái lũ đang tung hê mày nó là loại ngu giống mày. Những trò của chúng mày chỉ làm mất thời gian của họ thôi chứ giết chúng mày quá dễ, mày hãy mời mấy thằng bò tót của mày gặp tao đi, tao sẽ tẩy não cho chúng nó làm người. Con việt gian bán nước rẻ tiền.”
Các bạn cho biết phải làm thế nào cái vụ khủng bố này?????
Số điện thoại của chị Bùi Hằng , các bạn có thể liên hệ với chị để lắng nghe những gì chị phản ảnh là đúng sự thật : 0913 784 415 , số ĐT đã được sự đồng ý cho phép đăng tải của chị.
Dân SG đã nói
Bầu bán xong có thể chúng sẽ tàn bạo hơn đấy, bà con thấy thế nào?
binhloanvien đã nói
Cũng có thể là mấy thằng bị chị Hằng chửi trên ô tô chửi trả thù, bọn mất dạy nhiều đứa chỉ đáng tuổi con chị Hằng.
Hèn hạ quá mức.
Dân nộp thuế để nuôi cái lũ này, rồi để chúng báo hại.
binhloanvien đã nói
Chị Hằng hãy tung lên mạng những lời lẽ dọa nạt bẩn thỉu, đê hèn của bọn chó săn an ninh đó để những người chưa biết nhìn thấy bộ mặt thật của chúng.
Khách đã nói
ai là Việt gián bán nước nhỉ ?
nguyễn hùng đã nói
sao hèn hạ thế,cứ luôn mãi tung ra những chiêu ném đá dấu tay,gấp lửa bỏ tay người.Nếu làm việc vì dân vì nước thì bảo vệ yên bình cho ngư dân trước sự ăn cướp của Tàu TQ,để họ yên tâm bám biển kiếm đồng tiền đóng thuế nuôi các anh như vậy mới xứng đáng là công an nhân dân hay đến bây giờ đã đổi lại là công an chóng nhân dân
Amy đã nói
Chị Hằng đừng phải bận tâm nhiều . Một chiếc sim điện thoại rẻ bèo vì thế một tên “khủng bố ” có thể dùng 10 c hoặc hơn như thế để viết tin nhắn cho chị . Chị cứ tin rằng nội dung thư như cho chị , “hắn ” cũng đã gửi cho tôi và cho cả những người yêu nước khác .
binhloanvien đã nói
Vì hơi bức xúc với thông tin này quên tư vấn với chị Hằng:
Chị liên hệ với nhà mạng (vinaphone) cung cấp thông tin và yêu cầu chặn số điện thoại nhắn tin dọa nạt chị, trường hợp này là tin nhắn quấy rối.
Lê ChiêuThống @gmail.com đã nói
“LÁ GAN NGHỊ SĨ” TRƯỚC VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG?
Đào Tuấn Blog- “Dân đã quen với lạm phát, quen với cái nghèo. Nhưng nghèo không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận cái hèn. Người Việt Nam chưa bao giờ quen với sự hèn hạ. Bởi thế, khi Hạ viện Mỹ lần lượt thông qua các Nghị quyết về một vùng biển, cách họ nửa bán cầu, thì câu hỏi mà không một người Việt nào không đặt ra là: “Liệu Quốc hội Việt Nam có đặt vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự?”. Câu hỏi này đáng lẽ là thừa. Thừa nhưng lại là cần thiết,
khi những kênh thông tin chính thống và thái độ của chính quyền, liên tục bác bỏ sự tồn tại, trong thực tế lòng yêu nước và sự phẫn nộ của dân chúng”…
Tôi thấy trên diễn đàn, thông tin báo chí, internet… chẳng ai quan tâm đến lạm phát nghéo đói ngày càng gia tăng, tình trạng cướp đất của nhân dân làm dự án, tư bản đỏ, bất công trong XH….Mà hình như chúng ta đang quá sa đà vào mấy cái vụ HS-TS. đề nghịddi biểu tình nhưng cũng không quên công việc là chống lạm phát, tham ô – tham nhũng lãng phí.
Bây giờ ta cung nhau đi biểu tình thì kèm luôn đòi hỏi các vấn đề dân sinh nữa.
ngayhomquaolai đã nói
Đồng ý với khách 23.07.2011 lúc 19:09
Kính mong bà con cô bác ngày mai đi biểu tình nhớ chụp ành thật nhiều, chụp luôn bà con mình lẫn các chú “của dân”. Trường hợp tên Minh, chúng ta có ảnh đầy đủ những tư liệu rất giá trị lúc hắn khúm núm với quan thầy và clip hắn đang chơi “thú nhúng” trên mặt nhân dân. Những hình ảnh tư liệu SẼ GIÚP CHÚNG TA rất nhiều, bà con cô bác xin nhớ dùm.
Tri ơn anh Ba, cộng tác viên và bà con!!!
nguyễn hùng đã nói
Mình ở xa nên không thể hòa nhập cùng mọi người xuống đường,nhưng mai mình sẽ ngòi trên cái máy tính mà dỏi theo từng bước chân của các bạn,mong cuộc biểu tình sẽ thành công.Các bạn hãy vửng tin cả dân tộc VN sẽ ở bên cạnh các bạn
người yêu nứơc đã nói
em đi ngủ sớm, háo hức chờ đến sáng mai.
totden đã nói
Đất nước bộn bề bao chuyện khó khăn, từ lạm phát đến ngoại xâm sao Quốc hội không bàn mà lại dành nhiều thời gian cho việc hô thần nhập tượng thế. Bầu kiểu gì thì cũng giống như danh sách mấy đài nước ngoài đã đưa thôi.
Dân SG đã nói
Họ nghĩ vở tuồng này vẫn có người xem nên vẫn thích diễn
teenlangson đã nói
Toan hoc Viet Nam nguy roi.
http://truongthaidu.wordpress.com/2011/07/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hoa-gi%E1%BB%8Fi-toan-nh%E1%BA%A5t-hanh-tinh/
lehoang9999@gmail.com đã nói
Thôi rồi, ông vung tay chém gió trước hàng trăm đại biểu QH đã trúng Chủ tịch QH.
Thế này thì con cháu chết thôi.
Tui bùn một chứ con cháu bùn mười, bùn trăm…
Chết rồi, dân Việt ui.
VŨ NINH HƯNG đã nói
Mọi người biết ông ta sẽ là đại biểu quốc hội từ lâu rùi,may mắn thay cho dân Việt:mai kia ông ta cho làm CAO TỐC ĐƯỜNG SẮT,dân tha hồ vi vu!Ổng phục hồi VI NA XỊT,tiền lãi thu về ào ào như thác đổ,nước ta mấy mà sánh cùng NHẬT BỔN!
LIỆT LIỆT CHÚC MỪNG ANH SINH HÙNG-TÂN QUỐC HỘI CHƯỞNG!
motgocnho đã nói
Vừa đọc trên Facebook:
—————
Sôi tiết nghe chuyện Trung Quốc ngạo mạn thế nào với VN. Khi Sơn đặc phái viên chính phủ tới Bắc Kinh, Trung Quốc nói thẳng “châm lửa thì dễ, dập lửa thì khó.” Tựu trung có ba điều:
+ Đường lưỡi bò là không phải tranh cãi, đừng có hòng đàm phán kêu gọi gì.
+ Chống quan hệ Trung Quốc – Mỹ là có tội với lịch sử. Đi với Mỹ, VN cẩn thận mà mất tất cả.
+ Đừng đẩy Trung Quốc đến độ mất kiểm soát tình hình mà nguy hiểm đến chế độ.
—————
Thông tin này nếu đúng, thì hãy lưu ý câu cuối cùng, rõ ràng chúng nó nói “nguy hiểm đến chế độ” chứ không phải là “nguy hiểm đến đất nước”, hay “hòa bình”….
Ba xạo đã nói
THÓP
Đó đó
VŨ NINH HƯNG đã nói
Chế độ của thằng Tàu là chế độ xã hội chủ nghĩa giả cầy,ta cũng rứa,vậy “nguy hiểm đến chế độ” là chế độ nào?
Nói “nguy hiểm đến những chiếc ghế” cho dễ nghe.
Ngư Gia đã nói
Nói theo kiểu Bọ Lập thì Cụ Hồ còn có một chiêu hay nữa: [...]
Bọ giải thích sao hiến pháp cho biểu tình mà đi biểu tình bị đánh, VN có tuân theo Hiến pháp không Bọ hỉ?
Diễn Biến Cuộc Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc Lần Thứ 8 Ngày 24.07.2011 | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK đã nói
[...] BS: độc giả AK gửi video này, nhắn nhủ, để “tăng khí thế cho ngày mai các bác nhé!“ [...]
Quốc Trung đã nói
Về bài Quốc Trung sưu tầm và dịch)
越南曾承认南沙是中国领土
VIỆT NAM TỪNG THỪA NHẬN NAM SA (TỨC TRƯỜNG SA-ND) LÀ LÃNH THỔ CỦA TRUNG QUỐC
http://www.360doc.com/content/11/0614/21/509464_126976484.shtml
XIN ĐƯỢC SỬA LẠI MỘT VÀI “SƠ XUẤT CỦA CẬU ĐÁNH MÁY” (he he)
- Nhưng về sau, thái độ của VN đã có sự thay đổi lớn. Tháng 1 năm 1974, TQ đã thu lại quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) từ chính quyền Nam Việt (tức Việt Nam cộng hòa – ND), thái độ của Bắc Việt (tức Việt Nam – ND); sau đó VN nêu một cách rõ ràng, các quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND) và quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) là “lãnh thổ” của VN.
Bỏ sung thêm đoạn còn thiếu: (…) thái độ của Bắc Việt (tức Việt Nam – ND) khi ấy đã có phần thay đổi; (…)
- (Kim Bân biên soạn)
Sửa lại thành (Chí Bân biên soạn)
tiến sĩ giấy đã nói
Người bị tên CA Minh đạp vào mặt khi đang bị tứ mã phanh thây tên là Nguyễn CHÍ Đức hay Nguyển TRÍ Đức hả các bác?
RFA viết là CHÍ trong lúc nhiều trang khác viết là TRÍ. Anh Đức có trang blog nào không xin bà con phổ biến. Cám ơn.
Hồng Hà 123 đã nói
Nguyễn Trí Đức,Bloger Đông Hải Long Vương ,trang này hiện nay không còn dữ liệu gì.
Không cần đâu đã nói
Bác đọc ở đây nè: http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/350
Khách đã nói
binhloanvien nói:
23.07.2011 lúc 13:30
Nếu các vị lãnh đạo đều xem đoạn
video clip “phản động” đó thì khác
nào các vị đó “tự diễn biến”.
Tôi lại có cảm xúc ngược với bác
NCB, tôi mừng, tôi mừng vì các vị
Lãnh đạo có thể chưa biết hết
những gì diễn ra quanh các vị ấy
nên mới….
———————
Đồng ý với bác, thường thì khi ngồi trên ”ngôi cao chín bệ”, các vị lãnh đạo hay bị cấp dưới che mắt khiến tầm nhìn bị hạn chế chỉ thấy toàn những cái tốt của cấp dưới, rất ít khi được rõ những sai phạm của thuộc hạ. Tuy nhiên, đối với những sai phạm có hệ thống có tổ chức của cấp dưới thì khi phát hiện rất khó xử lý vì ”kéo dây cà sẽ ra dây muống”lòng thòng lểnh thểnh, nhất là với cách điều hành ”tập thể chỉ huy”thì lại càng khó xử lý hơn ( Đóó là chưa nói đến tệ nạn ”mua quan bán chức” trong guồng máy NN hiện nay, thử hỏi, quan trên ăn tiền để sắp xếp ”ghế” cho quan dưới và khi quan dưới sai phạm quan trên có dám mạnh tay? Với một người không có đạo đức của một chiến sĩ CA như tên minh mà đảm nhận đến chức đội phó AN của một quận trung tâm Thủ Đô, không lẽ ngành AN hết người?) . Và cuối cùng là gì, nếu không phải là một thỏa hiệp trong nội bộ của ”đỉnh cao”. Do đó, lời cảnh báo của bác Cao Bồi Dễ Thương cũng không thừa.
Quốc Tiến đã nói
Chưa bầu nhưng thiên hạ đều biết ghế nào dành cho ai! Đến hôm nay đã chính xác đến 50% rồi, 50% còn lại chắc cũng như dự đoán. Vậy có thừa không khi mà kêu gọi “chọn người tài, đức” để bầu!?
binhloanvien đã nói
Đó là một vở kịch lớn thôi.
Ở Mỹ một ông diễn viên điện ảnh trở thành một Tổng Thống (Ronan Reagal), ở Việt Nam các chính khách kiêm diễn viên luôn.
Nguyên y đã nói
Thưa anh Ba:’ Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, còn rất nhiều cách để đấu tranh với những kẻ xấu đó. Một vết thương trên cơ thể chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục sẽ đeo đẳng đến hết đời cho một kẻ đê tiện.”
Anh Ba ơi , CXN nói:’ Thiếu tá Minh ngay sau đó được nhận diện và những chi tiết cá nhân như sau:
CA tên MINH
Địa chỉ: 102b, khu tập thể K9 – Phường Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng :04 38694087
Vợ:
Vũ thị Thanh
và bài thơ của nhà Giáo Phạm Toàn không biết thân nhân họ hàng hang hốc, quê hương bản quán , dây mơ rễ má, anh em đồng đội nhà tên Minh đã nghe , đã xem thấy chưa ?
củ cải đã nói
một tên …ăn cơm nước Nam mà thờ ma trung cộng
một lũ…đeo lon sĩ quan..mà đánh đòn..hội chợ
một bầy sâu bọ..lên làm..người
Khách đã nói
Còn nhiều tên chứ không riêng tên Minh:
Các bác quên mất tên giật xé cờ rồi ạ?
Và người cầm loa chỉ bắt nữa…
Ba xạo đã nói
LÊN CHỨC
Vừa đạp nhân dân 4 phát đã từ đại úy công an lên thiếu tá an ninh.
Nếu vậy phải đeo mo vào mặt, bọn nó muốn lên chức lắm đo.
Ngoc Anh Vu đã nói
Động tác đạp vào mặt anh Đức của Minh theo tôi là hành động có “chủ đích”, nó sẽ làm 1 số người bức xúc và “manh động” “tạo cớ” để C.A mạnh tay trong các ngày tới đây. Nếu xét về mức độ “thâm hiểm” thì hơn hẳn động tác nguỵ tạo “2 bao cao su đã qua sử dụng” trong phòng CHHV.
Khách đã nói
Bác nào biết thì xác định lại giùm anh Đức là Trí Đức hay Chí Đức, chứ cứ để gọi không đúng tên anh kỳ quá, nhớ lại hồi đó cũng gọi sai hoài tên anh Trỗi đó. Những người này sẽ đươc ghi vào lịch sử dân tộc.
nicecowboy đã nói
Sáng giờ muốn lên tiếng về các bài viết cực đoan của CXN gần đây, nhưng không dám lên tiếng vào lúc này. Nhưng bây giờ thấy a 3S đã lên tiếng, Cao bồi rất hoan nghênh và đồng ý. Thôi thì thông cảm cho thái độ, phản ứng của những người dân ít được tiếp cận với luật pháp, họ chỉ có thể phản kháng bằng cách đó thôi .
Nhưng CXN không phải là người thiếu kiến thức, dù khá huyênh hoang, sao ông lại thế ? Điều này chỉ làm cho những người dân (nếu ít dịp tiếp cận với thông tin đa chiều, mà đọc phải bài của CXN) có thể có cái nhìn không hay về những người dân chủ . Tôi lại càng đặt vấn đề sâu hơn khi biết rằng blogger Kami, lại cố tình đưa CXN làm admin quản trị blog của mình ? Để trong đó, cho CXN ăn nói quá ư thoải mái đến mức khó chấp nhận được , để cho mọi người thấy đó là hình mẫu “điển hình” của một người “đấu tranh vì dân chủ “. Ôi ! bây giờ thật giả khó lường trên thế giới ảo này.
Trước nay tôi đã thấy có sự kỳ lạ vì sự kết hợp giữa blogger Kami (người có vẻ rất khéo léo, cẩn trọng trong từng câu chữ, ý tứ rất sâu nếu không đọc kỹ thì khó đọc vị được) và ông CXN này trong blog của Kami, mà CXN là admin. Nghĩ kỹ lại, biết đâu đây là việc có chủ đích của Kami !
(Đây chỉ là nhận xét suy diễn của riêng Cao bồi, dựa trên một số bài viết của Kami và bài viết của CXN, cách trả lời còm của CXN trong thời gian qua)
D.Nhật Lệ đã nói
Mới đây CXN.tuyên bố rút lui
khỏi TTHN nhưng đến nay vẫn
còn hợp tác với Kami thì cũng
lạ thật đấy !
Tôi từng phản đối CXN.không
nên gọi nhân vật lịch sử bằng
thằng mà gọi tên trống không,
theo cách đa số sử gia hay xử
dụng trong tác phẩm của họ.
Khách đã nói
Chính xác.
Tôi không quan tâm động cơ anh CXN nhưng thiết nghĩ việc treo giải này chỉ có hại cho cuộc biểu tình mà thôi. Đè nghị anh CXN rút lại giải này.
Mong các bác tỉnh táo, vũ khí tốt nhất chính là sự ôn hoà, bất bạo động. Hãy tỉnh táo phát hiện mọi âm mưu lôi kéo kích động bạo lực.
Hãy chụp thật nhiều phim ảnh, sẽ rất hữu ích sau này.
binhloanvien đã nói
CXN đã làm một việc dại dột, việc làm này có thể vi phạm luật ngay tại Úc.
TungDao đã nói
Những việc làm sai trái về đạo đức, nguyên tắc cộng đồng phải được lên án.
Những việc làm sai pháp luật phải được pháp luật xử lý.
Chúng ta không dung túng cho những việc làm sai, bất kể người đó là ai.
Về việc CA Minh, hành động đạp vào mồm người biểu tình một cách lạnh lùng cho khỏi hô (hô hào) là việc làm sai, vi phạm pháp luật đã phát hiện kịp thời và phản ảnh với cơ quan pháp luật. Chúng ta kiên nhẫn chờ cơ quan pháp luật xử lý.
Việc CXN treo thưởng 20triệu vnd cho hành động làm thương tích CA Minh là không đúng và vi phạm pháp luật tại VN. Việc treo thưởng là kích động bạo lực, tạo hận thù, mâu thuẫn giữa nhân dân và CA. Bạo lực trả thù bằng bạo lực không phải là truyền thống của xã hội VN.
20 triệu vnd là quá rẻ để chống nhân viên công lực, là liều lĩnh vi phạm pháp luật.
Sông có hà bá, đất có thổ công. VN có pháp luật VN.
Không có tiền lệ và sẽ không bao giờ có chuyện các bạn ở nước ngoài kêu gọi , kích động bạo lực với chính quyền VN bằng tiền và nước miếng!.
Chúng ta kiên quyết kêu gọi đưa CA Minh ra pháp luật là đúng về mặt đạo đức, lương tâm và pháp luật VN.
Gốc Sậy đã nói
Đằng sau việc Trung Quốc đồng ý ký vào bản hướng dẫn thực thi DOC với ASEAN (http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncbd/1843-ng-sau-vic-trung-quc-ng-y-ky-vao-bn-hng-dn-thc-thi-doc-vi-asean )
Tại sao TQ đồng ý ký vào bản hướng dẫn thực hiện DOC? (http://www.vtc.vn/311-294644/quoc-te/tai-sao-tq-dong-y-ky-vao-ban-huong-dan-thuc-hien-doc.htm ) :
- Khả năng ASEAN và Trung Quốc đạt được Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý còn rất xa vời.
- Hãng thông tấn AFP dẫn lời một số quan chức cho rằng vẫn còn tồn tại những khác biệt về định nghĩa khu vực nào tại Biển Đông vẫn được coi là đang bị tranh chấp, VÌ CÁC NƯỚC NHƯ TQ VÀ PHILIPPINE không có cử chỉ gì gọi là nhượng bộ trong tuyên bố chủ quyền của mình.
Xin lưu ý: CHỈ CÓ TQ và Phi “không có cử chỉ gì gọi là nhượng bộ trong tuyên bố chủ quyền của mình.”
- Ngoại trưởng Philíppin Albert del Rosario cho biết đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông nhiều đến mức nếu đáp ứng đòi hỏi của họ, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc TRỞ THÀNH VÔ ÍCH. Ông Rosario nói: “Về cơ bản, họ tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Vì vậy, nếu chúng ta (ASEAN) ký bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc, ĐIỀU ĐÓ CHẲNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ”.
- Theo giới quan sát, một khi đã cho rằng Biển Đông liên quan đến lợi ích quốc gia thì Mỹ khó có thể đứng ngoài cuộc và sẽ tìm cách can dự, dù bằng cách này hay cách khác, ở các cấp độ khác nhau, TÙY THEO TỪNG ĐỐI TÁC trong khu vực. Trước mắt, việc đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn thực thi DOC, cho dù chỉ ở mức tối thiểu, cũng là một bước tiến và như nhận định của một nhà ngoại giao ASEAN được Kyodo trích dẫn, chính sự năng động của Mỹ đã buộc Trung Quốc phải đối thoại với ASEAN về vấn đề Biển Đông.
Khách đã nói
Sáng mai chúng ta nhớ mang theo cả hương và hoa để thắp hương dâng lên cụ Lý Thái Tổ nhé.
Xôi Thịt đã nói
Nguyễn Sinh Hùng đã đắc cử Chủ Tịch Quốc Hội với 91.4% phiếu bầu, gần cao bằng tỷ lệ trúng ĐBQH
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/ong-nguyen-sinh-hung-dac-cu-chu-tich-quoc-hoi/
binhloanvien đã nói
Tỉ lệ trúng cử của ông này như thế là thấp so với tỉ lệ Đảng viên trong Quốc hội khóa 13 là 91,6%.
Xôi Thịt đã nói
0.2% chênh lệch kia đúng bằng 1 người (QH 500 người), có 1 đồng chí định nổi loạn rồi
VN que huong ngao nghe đã nói
Té ra mọi người, kể cả các vị tướng có tên tuổi đều nhầm lẫn hết cả rồi sao? Thật chả biết đâu mà lần, tôi biết tin vào đâu đây hả các bác? Vì nghe trên các báo “lề trái” mọi người kể ra một danh sách dài những nhược điểm của ông Nguyễn Sinh Hùng, có vị còn gửi văn bản đề nghị không đề cử ông ta vào chức CT QH, vậy mà ông vừa trúng cử với số phiếu cao ngất trời đó thôi. Như vậy, theo lô gic sẽ có 2 khả năng xảy ra: một là báo “lề trái” nói sai; hai là gần 100% số đại biểu QH [đương nhiên là những người ưu tú (?!)] đã lú lẫn. Có bác nào giải thích cặn kẽ cho tôi được không, tôi thực sự bị khủng hoảng niềm tin!
binhloanvien đã nói
Đề cử 1 bầu 1, những kẻ không bầu cho ông này là những kẻ phá bính (họ không muốn QH có chủ tịch).
Đề nghị truy ra tay Đảng viên không bầu cho ông Hùng để có hình thức kỷ luật Đảng thích đáng.
Gậy Tầm Vông đã nói
Kể cũng lạ thiệt vừa trúng chủ tịt QH là đã có mội tờ sớ đọc trước QH…chẹp chẹp…chắc đó là nội dung chung (định hướng) cho mọi đối tượng trúng cử…. Tôi chăm chú nghe chẳng đọng được trong đầu được câu nào.
Chưa bầu bán tin ngoài lề đã đúng thì câu này chắc cũng trúng phóc luôn : Năng lực có hạn thủ đoạn vô biên…hic híc
khách đã nói
Copy lai lời bình của ABS về việc treo giải của ông CXN :
- CXN_Thư ngỏ cho tất cả nhân viên của cơ quan an ninh, dân phòng, du côn, du đảng … (TTHN). “Tôi không thích bạo động đâu các anh à, nhưng vâng, tôi treo giải 20 triệu vnd để gây thương tích cho Thiếu tá Minh.” Cảm thông với nỗi bức xúc của bác CXN, nhưng BS tui cực lực phản đối hành động bạo lực dại dột này.
Nguy hiểm nhất, là nếu điều đó xảy ra, nó sẽ phá hỏng nỗ lực biểu tình ôn hòa của nhân dân trong nước, đánh đồng việc làm cao cả, quả cảm của bao nhiêu con người với những tên can tâm làm Việt gian, sẽ tạo cớ cho những kẻ muốn bôi xấu mục đích của hành động yêu nước trong sáng, mà những ngày qua, họ đã bằng cách này, cách khác hé lộ (kể cả thóa mạ vài ba lời nói nặng nề do quá bức xúc của người biểu tình).
Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, còn rất nhiều cách để đấu tranh với những kẻ xấu đó. Một vết thương trên cơ thể chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục sẽ đeo đẳng đến hết đời cho một kẻ đê tiện.
Đó là còn chưa bàn tới một điều phi lý, rằng chắc chắn sẽ chỉ có đám du thủ du thực mới may ra hào hứng hành động để nhận tiền của bác CXN, chứ người Việt yêu nước, căm thù tên Việt gian, có không kìm được nỗi uất hận, thì họ cũng chỉ hành động vì đại nghĩa, chứ không vì mấy chục triệu của bác đâu. (Nhưng, … có thể biết đâu cái giải của bác lại hóa hay, vì có những người định ra tay, mà nghe bác treo giải, họ lại phải chùn, vì sợ bị cho là hành động vì mấy đồng tiền đó?).
BÀN THÊM :
Nếu CQ làm ” khổ nhục kế” nghĩa là cho ta đánh mình rồi vu cho… thì CXN biết … làm sao.
Trong tình hình căng thẳng như hiện nay không hiểu sao CXN lại có ý nghĩ dại dột thế. CXN ơi là CXN giận quá mất khôn, thông cảm.
gia văn đã nói
giửi lời chia buồn với nhân dân và đất nước NAUY
khach đã nói
“Châu Xuân Nguyễn
-
Tôi viết thư này đến quý vị, (tôi ko gọi là bạn vì quý vị không là bạn của tôi) nhân việc Thiếu Tá Minh Đội Phó đội Công an Hoàn Kiếm đạp vào mặt bạn Lê Trí Đức trong tư thế nằm ngữa, 2 tay 2 chân bị khống chế. Thiếu tá Minh ngay sau đó được nhận diện và những chi tiết cá nhân như sau:
CA tên MINH
Địa chỉ: 102b, khu tập thể K9 – Phường Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng :04 38694087
Vợ:
Vũ thị Thanh
Nếu người dân tìm được ngần này thông tin thì thông tin về con các anh học ở đâu, sinh hoạt ở đâu v.v…không khó đâu. Thời đại này, như các anh biết là thông tin mạng, toàn cầu và danh tính không cần được công an kiểm tra, đăng ký rồi mới được dùng như khi Bác Hồ còn làm chủ tịch. Ngày nay công an sợ dân chứ dân không sợ công an nữa đâu các anh àh… ” – TTHN
—————-
Không biết chúng có sợ không ?
Lu Ac On đã nói
Không có việc gì phải dấu diếm. Còn bố mẹ, con cái lũ súc sinh này nữa. Chúng nó đang làm gì, học ở đâu? Nghe nói con súc sinh cái còn hung hăng hơn con súc sinh đực này. Đúng là đồ khốn.
Khách đã nói
Nồi nào vung nấy mà bác! gần mực thì phải đen thui như cột nhà cháy thôi!
Quốc Trung đã nói
Có thể nội dung bài dịch sau đây không có thông tin gì mới. Nhưng mọi người hãy cùng nhau kiểm chứng xem những chi tiết về các phát ngôn chính thức từ nhà nước mình đưa ra trong bài có chứng cứ thực sự hay không. Tôi nghĩ cũng không thể xem nhẹ được những chuyện này
(Quốc Trung sưu tầm và dịch)
越南曾承认南沙是中国领土
VIỆT NAM TỪNG THỪA NHẬN NAM SA (TỨC TRƯỜNG SA-ND) LÀ LÃNH THỔ CỦA TRUNG QUỐC
http://www.360doc.com/content/11/0614/21/509464_126976484.shtml
Link đến bài dưới đây:
新闻背景:越南曾承认南沙是中国领土
VIỆT NAM TỪNG THỪA NHẬN NAM SA (TỨC TRƯỜNG SA-ND) LÀ LÃNH THỔ CỦA TRUNG QUỐC
金羊网 2007-06-16 10:11:12
http://www.ycwb.com/xkb/2007-06/16/content_1517036.htm
Kim Dương võng 16.6.2007
Các đảo ở Nam Hải (tức Biển Đông – ND) bao gồm quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND) và quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) về lịch sử chính là lãnh thổ của TQ, TQ không chỉ có chứng cứ đầy đủ về lịch sử và pháp lí, mà cả cộng đồng quốc tế trong đó bao gồm cả VN cũng đã thừa nhận chủ quyền của TQ. Ngày 15 tháng 6 năm 1956, khi Thứ trưởng Bộ ngoại giao VN Ung Văn Khiêm tiếp kiến Đại biện lâm thời Lãnh sự quán TQ trú tại VN đã bày tỏ, theo các tư liệu về VN, xét về mặt lịch sử, các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND), Nam Sa (tức Trường Sa – ND) nên thuộc về lãnh thổ TQ. Khi ấy, Quyền Vụ trưởng Vụ Châu Á Bộ ngoại giao VN Lí Lộc có mặt tại đó nói, xét về mặt lịch sử, các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND), Nam Sa (tức Trường Sa – ND) đã thuộc TQ ngay từ đời Tống. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ TQ ra tuyên bố chiều rộng lãnh hải là 12 hải lí, báo “Nhân dân” của VN đã đăng chi tiết lời tuyên bố này vào ngày 6 tháng 9. Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng VN Phạm Văn Đồng đã bày tỏ với Thủ tướng Chu Ân Lai là thừa nhận và nhất trí với lời tuyên bố này.
“Bản đồ thế giới” do Phòng bản đồ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN vẽ năm 1960 và “Atlas Bản đồ thế giới” do Cục đo đạc và bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng VN in ấn, cũng chú thích các đảo ở Nam Hải (tức Biển Đông – ND), bao gồm cả quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND), thuộc lãnh thổ TQ; sách giáo khoa địa lí trong trường học phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục của VN năm 1974 đã viết ở bài “Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”: “Từ các đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND), Nam Sa (tức Trường Sa – ND) đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan… đã tạo thành một bức trường thành bảo vệ đại lục TQ.
Nhưng về sau, thái độ của VN đã có sự thay đổi lớn. Tháng 1 năm 1974, TQ đã thu lại quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) từ chính quyền Nam Việt (tức Việt Nam cộng hòa – ND), thái độ của Bắc Việt (tức Việt Nam – ND); sau đó VN nêu một cách rõ ràng, các quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND) và quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa – ND) là “lãnh thổ” của VN. Năm 1975, trong quá trình thống nhất VN, VN đã chiếm đoạt phần đảo đá ngầm thuộc về TQ vốn bị Nam Việt (tức Việt Nam cộng hòa – ND) xâm chiếm, rồi tiếp đó lại không ngừng mở rộng phạm vi đã chiếm lĩnh. Cho đến nay, con số đảo đá ngầm ở Nam Sa (tức Trường Sa – ND) do VN khống chế là nhiều nhất, theo thống kê chưa đầy đủ là có khoảng 29 đảo.
Niên giám VN dây máu ăn phần Nam Sa (tức Trường Sa – ND)
● Đảng, chính phủ, quân đội VN hàng năm đều tổ chức các đoàn đại biểu đủ loại đi thăm hỏi bộ đội giữ Nam Sa (tức Trường Sa – ND). Mỗi lần đến Nam Sa (tức Trường Sa – ND), các đoàn đại biểu đều mang theo hoa quả, rau tươi, nước ngọt cùng các vật dụng thường nhật đến cho bộ đội giữ đảo. Lần mới đây nhất là vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, đoàn đại biểu do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu và Chính ủy hải quân Nguyễn Văn Tình dẫn đầu đã đi kiểm tra, thăm hỏi các đảo đá ngầm ở Nam Sa (tức Trường Sa – ND).
● Ngoài việc cử các đoàn đại biểu đi thăm hỏi Nam Sa (tức Trường Sa – ND) ra, VN còn mở cả tuyến du lịch đến Nam Sa (tức Trường Sa – ND). Ngày 19 tháng 4 năm 2004, chiếc tàu vận tải mang số hiệu 996 do quân đội cung cấp đã chở đoàn du khách đầu tiên của VN xuất phát từ Tân Cảng Thành phố HCM tới Nam Sa (tức Trường Sa – ND),. Đoàn du khách đã lên các đảo đá ngầm như đảo Nam Uy… thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND), liên hoan cùng bộ đội đóng trên đảo Nam Uy, tổ chức các hoạt động thám hiểm hoang đảo và câu cá, tham quan nhà giàn…
● VN còn xây dựng nhiều công trình cơ bản trên quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND), nhằm tuyên bố chủ quyền. Cuối năm 2004, VN đã xây sân bay trên đảo Nam Uy, sân bay này có thể đáp xuống máy bay chở khách hạng vừa. VN còn nhiều lần cho máy bay ra đáp xuống sân bay này, đồng thời không ngừng hoàn thiện các thiết bị hoa tiêu của sân bay.
Những năm 50 của thế kỉ trước, văn bản chính thức của VN đã thừa nhận quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa – ND) là lãnh thổ của TQ
(Kim Bân biên soạn)
包括南沙群岛和西沙群岛在内的南海诸岛历史上就是中国的领土,中国不仅有充分的历史和法理证据,而且包括越南在内的国际社会也早已承认中国的主权。 1956年6月15日,越南外交部副部长雍文谦会见中国驻越领事馆临时代办李志民时表示,根据越南方面的资料,从历史上看,西沙、南沙群岛应当属于中国领 土。当时在座的越外交部亚洲司代司长黎禄说,从历史上看,西沙、南沙群岛早在宋朝时就已属中国了。1958年9月4日,中国政府发表领海宽度为12海里的声明,越南《人民报》于9月6日详细报道了这一声明。9月14日,越南总理范文同向周总理表示,承认和赞同这一声明。
越南人民军总参地图处1960年编绘的《世界地图》与1972年越南总理府测量和绘图局印制的《世界地图集》,也将包括南沙群岛在内的南海诸岛注为 中国领土;1974年越南教育出版社出版的普通学校地理教科书,在《中华人民共和国》一课中写道:从南沙、西沙各岛到海南岛、台湾岛……构成了保卫中国大 陆的一座长城。
不过,后来,越南的态度发生了大转变。1974年1月,中国从南越政权收复西沙群岛,当时北越的态度就有所变化;此后越南明确提出,南沙群 岛和西沙群岛是越南“领土”。1975年,在统一越南的过程中,越南抢占了原南越侵占的中国部分南沙岛礁,之后不断扩大占领范围。到目前,越南控制的南沙 岛礁数目是最多的,据不完全统计,大概有29个。
越南染指南沙事件簿
●越南党政军和有关团体, 每年都组织各种各样的代表团到南沙慰问守军。每次去南沙,代表团都给守岛部队带去水果、蔬菜、淡水及日常用品。最近一次是3月底至4月初,由河内市人民委员会主席阮国兆和海军政委阮文晴率领,到南沙各岛礁检查、慰问。
●除了派代表团到南沙慰问 外,越南还开通了到南沙的旅游路线。2004年4月19日,越南首批游客搭载军方提供的996号运输船,从胡志明市新港出发驶向南沙。旅游团登上了南沙群岛的南威岛等岛礁,在南威岛与驻岛部队联欢,举行荒岛探险和垂钓活动,参观高脚屋等。
●越南还在南沙群岛上建了不少基础设施,以宣示主权。2004年年底,越南在南沙群岛南威岛上修建了机场,该机场可以降停中型客机。越南还多次派出飞机到该机场降落,并不断完善机场导航设施
(志彬/编制)
■上个世纪50年代,越南的官方文件承认南沙群岛是中国领土。
van đã nói
Đề nghi bác nào giỏi tiếng TQ đọc và tìm xem nguồn gốc của tài liệu này từ đâu.
Không cần đâu đã nói
LInk có kia rồi, bác còn muốn “tìm xem nguồn gốc của tài liệu này” là sao ạ?
Bản dịch rõ thế rồi bác còn định nhờ ai dịch gì nữa?
khách đã nói
Tôi chắc bọn tầu nó có đủ bằng chứng đây. Từ những năm 79 tôi đã nghe có vấn đề này rồi. Ta nhờ Tầu in bản đồ mà.Trong ” Đêm giữa ban ngày” nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết : Bố ông, Ông Vũ Đình Huỳnh đã phải thốt lên ai lại đi nhờ TQ in hộ bản đồ pháo binh tỷ lệ 1/1000, đấy là bí mật quốc gia”. Tư duy lúc bấy giờ của các cấp lãnh đạo VN từ nông
dân mà ra nó thế đấy. Nghe nói thời kỳ
gần đây tụi Tầu sang tìm kiếm thu mua lại những bản đồ này nhiều lắm ( Kể từ
từ lúc ta công bố sách trắng về Việt Nam
và TQ cơ lâu rồi).Ai là người quyết định
nhờ TQ in bản đồ pháo binh 1/1000, chắc mọi người đều biết, ông ấy có qua
trường lớp quân sự nào đâu, từ nhân
dân mà ra mà như ông TT làm sao biết được Vinasiin nó lại sảy ra như thế. Về quan hệ Việt Trung chắc còn nhiều điều bất ngờ do các vị tiền bối để lại mà dân tộc phải tiếp tục giải quyết, không thể nhanh chóng tường minh được. Dẫu sao cũng phải quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
van đã nói
Quả thật tôi khg hiểu mà, ý tôi nói kiểm tra nguồn gôc VB này , vì mấy người biết chính xác các sự kiện này nay còn sống hay đã chết cả rồi . Nếu họ chết rồi, thì TQ bây giờ họ nói gì chẳng được.
ghet trung quoc đã nói
Tôi đã thử gọi điện đến nhà CA. Minh rồi, hỏi vợ nó nghĩ sao ?Vợ nó vẫn nhơn nhơn chống trả,
có lẽ nó có bề trên trấn an rồi ,nó không hối cải gì đâu , hiện đang tìm kiếm li lịch cuả gia đình này.
Vo Tu đã nói
[Video] Người Việt Online TV: Cựu Phó Tổng thống VNCH, tướng Nguyễn Cao Kỳ qua đời – VOA: Tin Thế Giới 22.07.2011
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/23/video-voa-tin-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-22-07-2011-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-online-tv-c%E1%BB%B1u-pho-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nguy%E1%BB%85n-cao-k%E1%BB%B3-qua-d/
Vo Tu đã nói
[Video] Người Việt Online TV: Phản Ứng Của chính quyền Việt Nam Trước Các Cuộc Biểu Tình Chống Trung Quốc
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/22/video-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-online-tv-b%E1%BA%A3n-tin-ngay-21-07-2011-ph%E1%BA%A3n-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%A7a-vn-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-cac-cu%E1%BB%99c-bi%E1%BB%83u-tinh-ch%E1%BB%91ng-trung-q/
Vo Tu đã nói
[Video] Đài Á Châu Tự Do: Người bị công an đạp vào mặt nói gì – Công hàm Phạm Văn Đồng
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/23/video-dai-a-chau-t%E1%BB%B1-do-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%8B-cong-an-d%E1%BA%A1p-vao-m%E1%BA%B7t-noi-gi-cong-ham-ph%E1%BA%A1m-van-d%E1%BB%93ng/
Vo Tu đã nói
[Video] Đài Á Châu Tự Do: Bản tin video ngày 22.07.2011
http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/07/23/video-dai-a-chau-t%E1%BB%B1-do-b%E1%BA%A3n-tin-video-ngay-22-07-2011/
DOQUOCMINH đã nói
Thái độ của đảng,nhà nước,mà trực tiếp là ngành công an VN trước hành vi BẠO NGƯỢC,SÚC SINH của tên Minh ÁC ÔN ,sẽ cho toàn dân VN(và thế giới) nhận ra BẢN CHẤT THỰC SƯ CỦA HỌ là gì(lý luận thì xám xịt,còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi;Trăm nghe không bằng một thấy;hay:thực tiễn là thước đo chân lý…)
Nguyễn Công Hoan đã nói
Chuyện “đào kép mới” tưởng chỉ có trong kịch nghệ, bây giờ đã phát triển tới toàn bộ xã hội, nhất là trong Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ.
Mỗi lần xem các đ/c lãnh đạo bây giờ phân vai, mình lại xấu hổ về sự non kém trong nghệ thuật tả chân và trào phúng của mình.
Các đ/c ấy giỏi quá. Bà con nhân dân chán xem tuồng, xem kịch cũng là vì các đ/c này cả.
Khách đã nói
Lý Thị Phi nói:
23.07.2011 lúc 09:20
- Nếu đúng như NBG viết trong “Hậu
Nguyễn Trí Đức ” ( mà chắc NBG
không nhầm ) thì NTĐ là người có lí
tưởng và niềm tin cực kì “vô tư và
trong sáng”….
———————-
Thật ra trong hàng ngũ ĐCSVN cũng còn rất nhiều người yêu nước. Việc anh Đức có theo đuổi lý tưởng CS là tự do cá nhân. Vấn đề không phải là chính kiến thế nào mà điều chúng ta cần quan tâm là họ có yêu nước không? Cần nhớ, gần đây không thiếu những đảng viên CS có vị trí cao nhưng lại làm toàn những việc phản dân hại nước như cho ngoại bang thuê đất rừng đầu nguồn, hoặc ra sức cổ vũ cho cái gọi là Đường Sắt Cao Tốc trong khi đất nước còn nghèo, đời sống người dân còn khó khăn,…Đất nước hiện nay cần đến sự góp sức của mọi người dân yêu nước -không phân biệt chính kiến- để có thể đối phó với TQ xâm lược.
BCS đã nói
Tôi cũng đã tư vấn luật sư ở Mỹ và họ cũng đồng ý với anh Châu Xuân Nguyễn http://tintuchangngay4.wordpress.com/ là chúng ta được phép treo giải thưởng để chống lại kẻ súc sinh vô lại thiếu tá Minh đang sống ở ngoài vòng pháp luật.
Thiếu tá Minh sẽ sớm trở thành đối tượng truy nã của các nước văn minh vì các tội ác chống nhân loại mà không hề bị pháp luật trừng trị. Bố mẹ, vợ con và tổ chức đảng nếu cố tình che dấu bị can cũng sẽ được coi là đồng phạm.
BS: Chắc mấy tay Luật sư bác hỏi nghe lầm “truy sát”, truy bức” thành “truy nã”?
DOQUOCMINH đã nói
Những kẻ có hành vi ÁC ÔN như Minh nếu thuộc LL VNCH trước 1975,thì thật khó mà giữ được mạng sống với các ông cộng sản.
TungDao đã nói
Những việc làm sai trái về đạo đức, nguyên tắc cộng đồng phải được lên án.
Những việc làm sai pháp luật phải được pháp luật xử lý.
Chúng ta không dung túng cho những việc làm sai, bất kể người đó là ai.
Về việc CA Mnh, hành động đạp vào mồm người biểu tình một cách lạnh lùng cho khỏi hô (hô hào)là việc làm sai, vi phạm pháp luật đã phát hiện kịp thời và phản ảnh với cơ quan pháp luật.
Việc CXN treo thưởng 20triệu vnd cho hành động làm thương tích CA Minh là không đúng và vi phạm pháp luật tại VN. Việc treo thưởng là kích động bạo lực, tạo hận thù, mâu thuẫn giữa nhân dân và CA.
20 triệu vnd là quá rẻ để chống nhân viên công lực, là liều lĩnh vi phạm pháp luật.
Sông có hà bá, đất có thổ công. VN có pháp luật VN.
Không có tiền lệ và sẽ không bao giờ có chuyện các bạn ở nước ngoài kêu gọi, kích động bạo lực với chính quyền VN bằng tiền và nước miếng!.
Chúng ta kiên quyết kêu gọi đưa CA Minh ra pháp luật là đúng về mặt đạo đức, lương tâm và pháp luật VN.
Khách đã nói
tính đảng thể hiện ở các đặc điểm: bao che, ém nhẹm, điều chuyển công tác khác, chỉ khi nào nhân dân đấu tranh mới bị đem ra xét xử.
phải dọa cho nó sợ, giúp đảng ta ngày càng sáng suốt hơn!!!
Trung đã nói
Không đồng ý với anh Lái Gió lắm về bài viết ” Hậu Nguyễn Trí Đức” ( tuy bài viết rất có ý nghĩa !) :
- ” Một người yêu nước kiểu Hồng Vệ Binh “, Anh Đức hình như đang là Đảng viên, nhưng tôi suy nghĩ rằng : vì anh đang đi làm, nhiều môi trường công tác bắt buộc phải là đảng viên, ngược lại phải bỏ việc. Mà nếu là đảng viên yêu nước theo đúng nghĩa có sao đâu ?
- Theo tôi, Anh Đức có suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều về cách thức yêu nước trong thời điểm hiện tại.
binhloanvien đã nói
Đồng ý với Bác.
Nguyễn Trí Đức là Đảng viên nhưng mà tốt.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Đọc, hãy ngẫm kỹ đi đã, tôi ko phải bênh vực chú Lái gió 1 cách cảm tính đâu, mà bạn chưa cảm nhận kỹ đc bài viết của chú ấy đó thôi, quả thực có nhiều người yêu nước như kiểu của bạn Đức đó, cứ tôn thờ Đ..g đến mức nói 1 câu vô tình như thế với Tiến Nam-1 đồng bào mình thì cũng thật là chưa phải
Trung đã nói
Vâng, tôi đã nói rằng ” tuy bài viết rất có ý nghĩa! ” và sâu sắc nữa. Tôi đã đọc rất kỹ và hiểu tinh thần bài đó, tôi quý cả hai Anh! Lời của bạn : ” cứ tôn thờ Đ..g đến mức nói 1 câu vô tình như thế với Tiến Nam “. Bạn không biết thôi, lúc Tiến Nam bị bắt bên trong, Đức rất nhiệt tình đứng trước đồn CA phản đối, hãy xem lại hình ảnh http://www.youtube.com/watch?v=NzseuXFjOtc. Xin bạn, đừng vì một câu nói trong chuyện của anh Lái Gió mà đánh giá đơn giản vậy, làm buồn lòng người yêu nước.
Khách đã nói
Bạn phải thấy tính mỉa mai toát lên trong bài của Bác Gió.
Nokia1200 đã nói
Khẩu hiệu:
PHẢN ĐỐI VIỆC ĐẠP VÀO MẶT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ TRÍ, CÓ ĐỨC
Lý Thị Phi đã nói
Mình cũng hết sức khó hiểu cái “cách cười” của NBG. Anh ấy cười thiên hạ “bé cái nhầm” chăng ” ?
( Trước nay, mình vẫn rất quý NBG khi đọc rất nhiều bài thể hiện cái tâm rất đẹp của anh ấy ) .
binhloanvien đã nói
Theo tôi hiểu, LG không cười hành vi Nguyễn Trí Đức bị đạp mà cười là cười sự chớ chêu rằng một người một Đảng viên rất trung thành lại bị chính lực lượng còn Đảng còn mình đàn áp.
Hồng Hà 123 đã nói
Đọc Lái Gió là đọc ở giữa hai hàng chữ ,và ở cả những dòng không…có chữ !
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
binhloanvien đã nói
23.07.2011 lúc 16:39
Theo tôi hiểu, LG không cười hành vi Nguyễn Trí Đức bị đạp mà cười là cười sự chớ chêu rằng một người một Đảng viên rất trung thành lại bị chính lực lượng còn Đảng còn mình đàn áp.
——————
hì, mình cũng giống “binhloanvien”, theo mình hiểu thì đại để là như vậy, ngoài ra còn thêm nhiều tầng ý nghĩa nữa
Minh đã nói
Tôi cũng không đồng ý với câu của NBG đánh giá Nguyễn Trí Đức là “một người yêu nước kiểu Hồng Vệ Binh“.
qx đã nói
Mấy hôm nay mình có ý chờ mợ kịch nghệ Ngát (*) nói một người quen bên an ninh của mợ ấy bảo đấy là Minh nó diễn thế thôi, hệt như hồi trước đó hai tuần có đứa hốt xác bóp cổ thanh niên Phan Nguyên đã được giải thích như thế (dù mợ nói vòng vo nhiều điều khác nữa, nhưng cốt lõi là thả ra cái thông điệp hóa chuyện man rợ thành chuyện chính nghĩa, sở trường của đoản ta).
(*) Mợ Ngát là mợ quan lại, đảm chức ở kỹ nghệ đóng kịch của chế độ đang thời ni. Kỹ nghệ đóng kịch có chức năng như kỹ nghệ nói láo (báo chí truyền thông), đều là bộ máy truyền nhiềm thuộc lực lượng xung kích của đoản ta. Mợ là người một ngày kia phán rằng chính phủ là cha mẹ, dân chúng là con cái, con cái không vì cha mẹ nghèo mà càm ràm này nọ (có ý nói là tau là chính phủ, tau nói gì thì mày phải câm mồm không được cãi, mày là “chủ thể” đánh đập, chà đạp và nhiếc mắng của tau, tau là “chủ thể” thờ phượng bởi mày, vân vân …) Mợ ấy cao hứng lồng “tính đoản” vào hình ảnh ví von của thơ ca dân gian – dân tộc ngàn đời: con không chê cha mẹ khó / chó không chê chủ nhà nghèo.
Hôm nay moi ra nói chuyện này vì tui thấy một hệ thống mà cách hoạt động của nó là ảo diệu như xa như gần nhưng rất “nhất quán”. Hệ thống này tui mới mơ hồ phăng ra có 7 mạng hà, còn đang theo dõi, cũng vui.
qx
Minh đã nói
Thêm một lần nữa xin được chia sẻ ý kiến với bác qx, cảm ơn bác. Rất “kết” những từ bác dùng cho người thuộc phái đẹp như “kỹ nữ” hay là “mợ” ở đây. Cũng như bác, nhìn thấy tên mợ Ngát trong trí nhớ độc địa của tôi hiện lên những lời về “cha, mẹ” chính quyền và “con” dân của mợ quan này. Rồi cả việc mợ ấy đã lời đi tiếng lại kể ơn với bọ Lập sau một bài về bạn văn của “Bọ”, trong đó hình ảnh mợ ấy chỉ thoáng qua nhưng không đẹp. Tuy có cái tựa kêu nhưng bài này của mợ Ngát với những câu như “một con sâu làm rầu nồi canh” tôi thấy cũng chỉ là một dạng tương tự của bài về vụ Phan Nguyên thôi.
Dù sao cũng cảm ơn vì mợ quan đã lên tiếng.
tiến sĩ giấy đã nói
Từ “cú đạp lịch sử vào mặt nhân dân ” đề nghị giới trí thức, luật gia hãy đưa vụ này ra tòa án… quốc tế .
))
Nhưng kiện ai nhỉ? viên CA tên Minh? Tướng Nhanh? Bộ trưởng CA? Thủ tướng?
Theo tôi để dập tắt cơn phẫn nộ này thì ông bộ trưởng CA nên cách chức hàng loạt thuộc hạ rồi … từ chức. Kế đó Thủ tướng cũng nên kiểm điểm
Mao Tiên Sinh đã nói
Phải nói là CQCS hoảng hốt trấn áp người biểu tình, cho nên việc chỉ đạo thiếu chặc chẻ và gây tác động ngược, bất lợi cho nhà CQVN, việc sử dụng một số đối tượng quá khích và kém nhận thức đã tạo cho người dân cái nhìn không thiện cảm với lực lượng an ninh, công an.
Mailan đã nói
Chỉ đạo gì, … mãn tính rồi, chẳng qua lần này ghi được hình thôi, còn nhiều trò bức xúc lắm.
TàoLao đã nói
Các bác phải đặt câu hỏi, CQ này có do dân, cuả dân, vì dân không, thì hết thắc mắc, đỡ đau đầu, hết bức xúc, nhưng lại đau.
Trung đã nói
Tôi vừa nghe tình hình thời sự nội bộ (Đảng) – Tình hình vẫn đang rất căng thẳng ngoài biển, [...]… chắc vì lý do ngoại giao (hèn) nên không tuyên bố công khai. Tức quá, lại vẫn đi BT phản đối bọn Khựa thôi.
Mailan đã nói
” tàu của TQ vẫn gây hấn [...]…”
——————-
Bác cho thêm số liệu thì ..thuyết phục. Cụ thể ngày…, tàu số hiệu …của ai, tọa độ …( để khẳng định nằm trên biển VN)… , chăc Bác đi nghe nhưng ko được hỏi hoặc ghi chép- xin cảm ơn Bác
Hồng Lan Hà Nội đã nói
“Hô hào” vẽ graffiti lên… tường hẻm (TT&VH). Chúng ta cũng hô hào các em các cháu vẽ cáchnhf ảnh khẩu hiệu chống Trung Quốc lên các tường hẻm các bác ạ!Hay chúng ta có gì vẽ nấy lên khắp các con hẻm khu dân cư, như thế . Nếu đứa tay sai nào ra sức xóa các khẩu hiệu biểu ngữ áy thì lòi cái mặt hán gian ra ngay. Khi đó dân họ ném đá vào mặt. Ra tay đi bà con ơi!
Khách đã nói
Việt gian chứ bác? Bé cái lầm rồi . He he
D.Nhật Lệ đã nói
Theo thiển ý tôi,các bloggers như Kami,Mr.Do v.v.đang
ở trong thế…đu dây giữa 2 phe ủng hộ dân chủ hóa và
nhà cầm quyền,do đó quan điểm của họ cứ lưng chừng
không dứt khoát,chứ chưa phải là CAM !
Nguy hiểm và đáng cảnh giác hơn cả là Đông A,Trương Thái Du …làm dáng trí thức một cách giả tạo.
Riêng nhà văn NQL.thì khác,ông ủng hô dân chủ ở một
mức độ nhất định nhưng chưa can đảm như Võ Thị Hảo, TMHảo,BMQuốc,HHưng,blogger NBG,Mẹ Nấm,Tạ Phong
Tần.Hình như ông có quan điểm chính trị gần giống nhà thơ NTT.nhà báo PVĐ.blogger Hiệu Minh,NHQúy v.v.và
vài vị khác nữa (sẽ bổ túc sau) ? Tất nhiên,trong đó có
anh basam cũng đang chứng tỏ có dũng khí khai dân trí
mà tôi thực sự cảm phục.
Thành đã nói
Cá nhân mềnh nhận định đánh giá về một cá nhân khác tôi e bất nhã. Đánh giá tốt xấu về ai đó nên để ta tự suy nghĩ trong tâm trí và hành động của ta. Thiển nghĩ không nên đưa lên đây bình luận, kẻo lại có kẻ nói đó là ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN. Và mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng của họ!
Bản thân tôi thì thế này, đã không tin tưởng ai đó, ghét ai đó thì không nên và không bao giờ bàn tới. Đã vào nhà ai mà người ta coi thường mềnh, vu vạ mềnh thì còn bước chân vào làm chi!!!
Đôi lời chân tình mong đừng coi tôi là cao ngạo!
Trân trọng!
Khách đã nói
D.Nhật Lệ là phụ nữ phải không con nai vàng ngơ ngác ?
Mailan đã nói
Đề nghị BS biên chế D. Nhật lệ vào P tổ chức cán bộ !
công bằng đã nói
Com này ko để được đâu anh BS à !
D.Nhật Lệ đã nói
Dĩ nhiên đây là ý kiến chủ quan,
chứ tư cách gì mà “định hướng
dư luận’ được cơ chứ ?
Sở dĩ tôi bày tỏ cảm phục là vì
có người chê họ háo danh,ưa
đánh bóng mình hay hai mặt v.v.
chẳng hạn.Thà khen,dù cảm tính
vẫn hơn chê bai vô bằng cớ !
Đánh giá hoạt động của họ mà
không phải nhắm vào cá nhân
(ad hominem).
Xin bổ sung hai người đáng phục
nữa là nhà văn Phạm Đình Trọng
và tiến sĩ HN.Nguyễn Xuân Diện
và nhất là nhóm Bauxit gồm các vị
đi tiên phong là NHC.PT,NTH.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Ngày mai chủ nhật 24 tháng 7:
1. Ở ngoài Bắc xin cụ rùa cho mượn cây gươm để cắt lưỡi con bò điên để hầm thuốc Bắc chia cho dân Thăng Long thưởng thức coi có ngon không.
2. Ở trong Nam xin thánh Gióng cho mượn “ý chính” (I Jing) để thuộc da con bò mộng cứ thấy yếm đỏ đàn bà lại điên cuồng lên chịu không nổi nên phải chịu đập đầu để các bà lấy da làm trống cho con nít vỗ chơi nha.
Thành thật cám ơn anh linh quốc tổ trước nha.
Đông Hà đã nói
Cám ơn anh Ba đã đưa rất nhiều thông tin.
Tôi chỉ buồn là trước nay tôi có ‘còm’ mà không thấy hiện
Hoa đã nói
Đọc “Hậu Nguyễn Trí Đức” của Người Buôn Gió càng thấy lòng thêm chua xót !Vì tuyệt đại đa số người tham gia biểu tình (Trong đó mình tham gia 3 lần) đều có động cơ trong sáng như thế.Đều có nhiệt huyết yêu nước,đều không cam chịu nỗi nhục mà kẻ ngoại bang ngang ngược ,hống hách chà đạp lên dân mình ,nước mình.Đều đau xót khi những người ngư dân bám biển,đánh cá cho mình ăn mà bị chúng cướp,bắt,giết.Đều uất ức khi chính phủ mình bị chúng coi thường,cậy nước lớn ăn hiếp.Vậy thì Đức và nghững biểu tình phải được sự ủng hộ của Đảng và chính phủ chứ!Hà cớ gì bị bắt,bị co kéo xô đẩy,bị đánh đập,bị đạp vào mặt như một kẻ tội đồ?Đấy là điều mình không thể hiểu,Đấy là điều bà con ,bàn bè mình không thể hiểu,đó là điều mà hằng hà sa số người Việt không hiểu.Vì không hiểu nên cảm thấy quặt thắt đau ,cảm thấy rã rời,đổ vỡ…
hoangmaiquangvinh đã nói
Gửi anh Ba 1 bài thơ mà tôi đánh giá là khá xúc động: http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/167
nicecowboy đã nói
HÃY CẨN THẬN : MỘT MŨI TÊN NHẮM NHIỀU ĐÍCH
Hôm nay được biết đã có 1 tờ báo chính thống ( TTVH ) xa gần lên tiếng về ‘cái đạp lịch sử”, đã có 1 vị trong BCT xem video clip đó, và có khả năng tên CA Minh đó sẽ bị kỷ luật…Cao bồi tuy có phần nào được hài lòng, nhưng cái buồn và lo ngại thì lại lớn hơn !
1. Một tin tức gây bức xúc như thế, bất kỳ ai có lương tri và trái tim đều không thể không quan tâm và phẩn nộ, thế mà trong 700 tờ báo lề phải, chỉ có một tờ lên tiếng (mà chỉ bóng gió đề cập đến trong mục Camera, chỉ là một phiếm luận mà thôi !)
2. Tương tự, trong hàng trăm cán bộ TW Đảng và 14 ngài của BCT, chỉ có một ông nghe nói và muốn xem clip đó để biết về việc này. Còn lại tất cả thì sao ? Tai điếc không nghe dân kêu, mắt mù không bao giờ đọc thông tin không phải chỉ là lề trái trong nước, nhưng còn từ các hảng thông tấn ngoại quốc ?
3. Nhưng e ngại nhất là khả năng kỷ luật tên Minh ! Biết đâu đây chỉ là đòn gió nhằm một mũi tên trúng nhiều đích :
- Kỷ luật tên Minh (dù chỉ là hình thức khiển trách, cảnh cáo, hoặc thuyên chuyển công tác) chỉ là kiểu đá văng đi, mà là đá “ văng lên”. Kiểu đá này chỉ áp dụng cho tay sai trung thành, nhưng làm sai rõ ràng và không thể bao che được. Làm như vậy là để XOA DỊU DƯ LUẬN, xả xú bắp của một nồi hơi có khả năng bùng nổ nếu nhà nước vẫn giữ thái độ mũ ni che tai.
- Nhưng quan trọng hơn, là để chuẩn bị cho đòn trừng phạt. Chờ sau khi đã bầu bán chia chác ghế xong, giờ mới đến lúc họ ra tay. Nhưng muốn vậy phải tỏ ra khách quan, phải xử lý có vẻ “nghiêm” gà nhà trước, sau đó mới tính đến những người đối lập.
Các bạn phải tỉnh táo trước đòn gió này, đừng tưởng rằng họ “kỷ luật” tên Minh, nếu có, mà chủ quan để xảy ra sơ suất, và họ sẽ lập tức ra tay đấy.
binhloanvien đã nói
Nếu các vị lãnh đạo đều xem đoạn video clip “phản động” đó thì khác nào các vị đó “tự diễn biến”.
Tôi lại có cảm xúc ngược với bác NCB, tôi mừng, tôi mừng vì các vị Lãnh đạo có thể chưa biết hết những gì diễn ra quanh các vị ấy nên mới để đất nước như thế này, nếu các vị lãnh đạo biết nhiều hơn có thể tình hình sẽ khá hơn. Chứ nếu tất cả các vị lãnh đạo đều biết tường tận mặt trái của chế độ mà họ vẫn cứ thế thì mới là điều nguy hiểm, hay nói một cách khác là vẫn chưa hết thuốc để chữa.
TRAN DU đã nói
Dù bị bưng bít thông tin thế nào đi nữa, quanh các vị ấy còn có vợ, con, thân thuộc, bè bạn, thân hữu. Không lẽ tất cả những người này đều mù và điếc hết sao ? Hay là sợ ảnh hưởng đến …huyết áp ????
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc thông tin có một vị UVBCT ” yêu cầu cho xem ” clip. Muốn xem thì tự mình vào…. basam.info chứ khó gì đâu ? Thời đại này đâu quá khó nếu mình muốn biết !
Trong cuốn sách của Tom Plate về Lý Quang Diệu, nhà báo Mỹ kể rằng khi ông Lý không còn đủ điều kiện để tiếp xúc thực tế nữa, ông ta thường gặp gỡ những người thạo tin – có nhiều nguồn tin để nắm bắt hơi thở cuộc sống. Đến nay, ở Việt Nam, chỉ có cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt là làm được điều này !
van đã nói
Trời a, sao lại có thứ ngây thơ như vậy? Họ là những người ghê gớm nhất trong số 90 triệu người vN, có lúc còn hơn cả cao thủ nước ngoài ý chứ. Sao họ lại khg biết, khg biết thì làm sao họ đấu dá lẫn nhau hiểm thế, hãy nhìn xem các kỳ Đại hội đảng thấy ngay thôi mà. Các Bác muốn ngày mai xuống đường tốt thôi, tôi ủng hộ, nhưng suy nghĩ thận trong đi: Hiện giờ họ đang họp QH lần thứ 1 khóa 13 thì lực lương CS các loại sẽ được bố trí đông như thế nào. Các bạn có ngủ mê khg mà hô hào PN mặc áo dài đấy. Tôi dự đoán ngày mai hết sức căng thẳng, vì một bên là tự phát, cố tỏ ra ôn hòa, một bên có tổ chức với đủ thứ vũ khí trong tay và quyết tâm trấn áp bằng được thì cân bằng lực lượng bằng cách nào đây? Đừng ngay thơ quá sẽ hại mình thôi, vì qua một số thông điệp họ gửi cho 1 số cán nhân tích cực đi BT chúng ta suy đoán chứ. Đừng lao đầu vào đá , hãy nghĩ cách khác đi
binhloanvien đã nói
Nói chung là một chút hy vọng thôi, nếu không thì chỉ còn một liều thuốc chuột.
qx đã nói
Kết quả cuối cùng sau khi xem xong cái video clip dưới góc nhìn biện chứng và tư duy khoa học, một vị (nào đó) đã chỉ thị lâu la kỷ luật “nghiêm chỉnh” kẻ gây ra tội ác chà đạp nhân phẩm và gây thương tích cho người bị đạp, áp dụng biện chứng duy vật, vì thủ phạm là một vật, ấy là chiếc dép bên phải, vật duy (duy vật?) nhất va chạm vào mặt người bị hại. Đồng thời, tồng chí Minh phải có liên đới trách nhiệm vì đã sơ ý, thiếu trách nhiệm, không quản lý tốt chiếc dép bên phải để gây ra tai nạn.
Tuy nhiên, xét rằng chỉ sau có mỗi 04 (không bốn / Kông tư … à quên không tư) cái va chạm, tồng chí Minh đã nhanh trí, sáng tạo làm chủ tìn hìn, không để xảy ra cái va chạm thứ năm, cái mà theo hụi đồng giám định video clip, có thể gây tử vong sống mũi nạn nhân, tồng chí Minh được xem xét như tòng phạm vô tình, sơ ý; đề nghị trau dồi thêm điều lệ để tránh tình trạng quả tang như vừa qua.
qx
Thành đã nói
Nicecowboy viết “Tai điếc không nghe dân kêu, mắt mù không bao giờ đọc”
Tôi đọc lần đầu thì nghĩ NCB viết hơi nặng, dưng mà nghĩ mãi chẳng biết viết sao cho nhẹ hơn được,lại nhớ câu chuyện thầy bói xem voi. Nhỡ đâu một vị xem xong video clip phán: Ô cái tay Minh này cắt đầu cua có vẻ mát nhẩy!
Và tôi hơi lo cho anh Đức nếu tay kia bị sao đó.
Hoang_Bach đã nói
Sự việc tên Minh đạp vào mặt anh Đức đang gây nên phẫn uất trong mọi người và bị lên án kịch liệt.
Còn sự việc 1 tên đeo băng đỏ giằng giật lá Quốc kỳ Việt nam của 1 người biểu tình rồi vo viên lại (clip trên trang Phamvietdao) ? Quốc kỳ là tượng trưng của Tổ quốc của Dân tộc; hành động xúc phạm vào biểu tượng của Tổ quốc của Dân tộc như thế có đáng bị lên án hay không? Tôi thấy hành động này còn tệ hại hơn cả hành động tên Minh đạp vào mặt anh Đức.
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Trưa nay, cả nhà tôi đang ăn cơm thì Ts Ngô Kiều Oanh gọi điện đến.
- “Chị ơi, ông Nguyễn Sinh Hùng trúng cử Chủ tịch Quốc hội thật rồi chị ơi”.
Tôi trả lời:
- “Ông ta trúng cử từ khi chưa bầu cơ mà, có gì lạ đâu”
- “Thế này thì nước mất nhà tan rồi còn gì nữa?”
- “Cứ bình tĩnh, Nước không mất, Nhà không tan. Ông ta leo càng cao, càng làm nhiều điều bậy, càng sớm ngã tan xương!”
Bà con ơi.
Nhà em mê tín lắm, nhà em rất tin ở Trời, Phật, Thánh Thần.
Nhất định có qủa báo
Kem Cẩm Bình đã nói
Thế là “cô” Phương, em gái ông Sinh Hùng, ở TP.HCM lại có thêm mấy cái SAIGON PEAR nữa rồi.
Than ôi, đã qua rồi thời ngày xưa cô bỏ học ngồi đánh trứng gà cho mẹ làm bánh bích quy ở 54 phố Huế
binhloanvien đã nói
Cô Vân nghiệm khắc quá.
Hãy để cho ông ta một cơ hội để làm lại từ đầu xem sao?
DzNT đã nói
Chẳng lẽ bạn muốn đưa chuyện đất nước vào trò chơi may rủi? Không thể nào có chuyện đó đâu bạn.
binhloanvien đã nói
Đó là nói thế thôi, chúng ta có quyết được chuyện đó đâu.
van đã nói
Chị Vân ơi, NSH trúng cử trên 90% cơ mà, như vậy lần bầu đầu tiên tôi cứ nghĩ dân Hà Tình chăc lẩn thẩn khg biết ông ấy là ai, mà chỉ biết đang làm rất to nên đã bầu tới 95% cơ mà. nay thế này thì khg phải chỉ có dân HT khg hiểu mà chăc chắn còn tới trên 400 đại biểu ưu tú được dân bầu mà vẫn tín nhiệm ông ý cơ mà, khó hiểu quá, xin mọi người thạo tin bình loạn cho vài nguyên nhân đi.
Dân Đen đã nói
http://www.reuters.com/article/2011/07/23/us-asean-southchinasea-idUSTRE76M0KM20110723
(Reuters) – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Bảy đã kêu gọi các đối thủ trong tranh chấp Biển Đông để trở lại tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với bằng chứng pháp lý – một thách thức đối với khai báo của Trung Quốc về chủ quyền đối với trải dài rộng lớn của khu vực.
(Reuters) – Secretary of State Hillary Clinton on Saturday called on rivals in the disputed South China Sea to back up territorial claims with legal evidence – a challenge to China’s declaration of sovereignty over vast stretches of the region.
Khách đã nói
Vietnam Inflation Accelerates to 22.16%, Highest Level in Asia
July 23, 2011, 12:09 AM EDT
By Bloomberg News
July 23 (Bloomberg) — Vietnamese inflation accelerated for an 11th month in July after the central bank cut a key interest rate even as the nation faces the fastest price gains in Asia.
Consumer prices rose 22.16 percent from a year earlier, compared with June’s 20.82 percent pace, data released by the General Statistics Office in Hanoi showed today. Prices climbed 1.17 percent from June.
http://www.businessweek.com/news/2011-07-23/vietnam-inflation-accelerates-to-22-16-highest-level-in-asia.html
Lạm phát tại Việt nam tăng trưởng cao nhất châu Á, hiện đã lên tới 22,16%.
DOQUOCMINH đã nói
“Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia (VNE)”:Là một công dân VN,có chung dòng dõi Lạc Hồng,xin gửi tới đại gia quyến ông Nguyễn Cao Kỳ lời chia buồn sâu sắc.Vào cuối đời(theo tôi)ông Nguyễn đã có đóng góp ĐÁNG KỂ cho khối đại đoàn kết của đan tộc Việt Nam.Vĩnh biệt Ông.
hahien đã nói
Xin bày tỏ lòng thương tiếc Ông Nguyễn Cao Kỳ và xin dược chia buồn cùng gia quyến Ông.
Saigonese đã nói
Hôm qua nghe bộ trưởng tài chính nói vợ ông cũng than về bão giá. Sáng nay Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số lạm phát tháng 7/2011 so với cùng kỳ năm trước là 22,16%. Đây có lẽ là lạm phát đỉnh từ nhiều năm qua. Bà con thử sờ túi mình xem, tiền bay đi đâu hết rồi? Đúng là bão giá không chừa một ai. Phen này chắc phải lên núi ở. Hu hu…
công bằng đã nói
Nhiều võ quá :
Vợ Ô. Tài chính than về giá
Ô.giám đóc CA HN than phiền về giá gửi xe…lộn xộn
…..
Rồi nhiều bà vợ và con (các xếp) sẽ tiếp tục…la làng
Tất cả đều để chứng minh mình ít xèng ( không có xèng), tội nghiệp quá !
Đề nghị các Bác kêu gọi từ thiện giúp đỡ .
Hồ Đức Việt đã nói
Vợ Bộ trưởng tài chính Vũ Văn Ninh đi siêu thị Paris, Hồng Kông, Italia…mua sắm đồ xa xỉ còn chưa ngứa ngáy gì. Nói chi chuyện đi chợ mua đồ ăn ở VN?
Khá khen Đảng ta chọn Bộ trưởng có năng khiếu diễn xuất!
dan đã nói
“..Hằng ngàn người dân tại thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội hôm qua tiến hành phản đối biện pháp trưng thu đất của dân để cấp cho doanh nghiệp mà trong đó có phần của những các bộ địa phương.
“Giải tỏa trắng không đề bù”
Thông tin vừa nêu được một người chứng kiến vụ việc đưa lên mạng Facebook. Chủ nhân bí danh peterngs qua trang Facebook của cá nhân ghi rõ có chừng 3000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối. Họ đã đắp mô chặn đường khi lực lượng đến thực hiện công tác san lấp khu đất cạnh quốc lộ 32 thuộc thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì.
Sau đó, chính quyền địa phương huy động chừng 200 cảnh sát cơ động và một xe ủi vào cuộc; tuy nhiên người dân cương quyết giữ đất bằng cách đưa các người già và trẻ em ra chặn hàng đầu.
Vụ việc kéo dài cho đến 8 giờ tối thứ năm 21 tháng 7….”
————————
Nhân dân Biểu tình ôn hòa , CQ đàn áp , lại biểu tình, lại bị đàn áp…lại biểu tình dữ dội hơn…tới khi ND sẽ đào mồ chôn bọn đàn áp.
binhloanvien đã nói
Cách đây 8 năm (2003) ở quê ngoại tôi, Làng Tó – Cầu Biêu – Hà Nội, nơi chỉ cách tâm Hà Nội chưa đến 10 km cũng xảy ra chuyện tương tự, hàng nghìn người vây bắt chủ tịch xã (rất may ông này trốn vào 1 nhà dân) vì tham nhũng đất đai, công an bắt khoảng trên 10 người, sau đó CA phải thả hết người, dân mới thả chủ tịch xã, phóng viên có về lấy tin nhưng tuyệt nhiên không một tờ báo nào dám đăng. Mấy ngày hôm sau, khoảng 500 người lên đòi gặp ông Nông Đức Mạnh để yêu cầu ông này xử lý bọn tham nhũng, ông Mạnh hứa xử lý nhưng cho đến nay vẫn chưa ai bị xử lý. Phần đất tham nhũng vẫn bỏ không, không ai dám sử dụng.
Điều này cho thấy, nhân dân Hà Nội đã, đang và sẽ phải là những người tiên phong trong việc đấu tranh đòi hỏi những quyền chính đáng của mình.
Kichbu đã nói
Ngày mai nếu có vài thằng Minh nữa thì chế độ này trên bờ vực thẳm!
ba láp đã nói
Thư giãn cuối tuần…
Ai bảo VN nghèo…
“Vua đồ cổ”: Việt Nam có “núi tiền” trị giá 1.200 tỷ USD!
http://cafef.vn/20110722094613885CA48/vua-do-co-viet-nam-co-nui-tien-tri-gia-1200-ty-usd.chn
Theo “vua đồ cổ” Bùi Xuân Hải, đến năm 2020, giá trị vốn đất của chúng ta không phải 1.200 tỷ USD nữa, mà sẽ là 3.000 tỷ USD.
“Đỉnh cao trí tuệ” là ở chỗ này…
…Điều kỳ lạ là ông Hải đã tìm thấy vấn đề quan trọng nhất này trong Chủ nghĩa Marx. Marx nói rằng “đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất”. Các nhà hiền triết ở nước ta đều thuộc câu nói đó của Marx, nhưng chưa chắc đã hiểu đến tận cùng.
Đề nghị Đảng phát động một đợt nghiên cứu để tìm hiểu những “khám phá mới” về chủ nghĩa Mác.
Vua đồ cổ: 4 lần vào tù và 200 triệu USD thành mây khói
http://cafef.vn/20110721104338370CA48/vua-do-co-4-lan-vao-tu-va-200-trieu-usd-thanh-may-khoi.chn
Chà, tiếc quá… nếu Đảng đã trọng dụng đưa bác này vô làm tham mưu KT, thì bây giờ CP dư tiền để thanh toán nợ Vinashin, lạm phát, CK…
hoangdien đã nói
Hoan hô chị Hằng, khâm phục chị Hằng : Đứa nào không đả đảo tâu khụa xâm lược là Đổ Chò!
[...]
Hoan hô chị Hàng, khâm phục chị Hàng,
Hoan hô tất cả những người, vượt qua sự sợ hãi, tập hợp nhau thê hiện lòng yêu nước, chống giặc Tầu xâm lấn!
Thành đã nói
Hoan hô bà con Lao Cai, một cách ngăn cản chảy máu khoáng sản, tuy có mang động nhưng lúc mày biết làm gì hơn!
http://vn.news.yahoo.com/d%C3%A2n-l%E1%BA%A1i-r%C3%A0o-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BA%A3n-xe-ch%E1%BB%9F-qu%E1%BA%B7ng-s%E1%BA%AFt.html
hoangdien đã nói
ngưởi dân VN đang đòi các gỉ ở các vị lãnh đạo :
-họ không đòi tranh ghề của các vị, bởi họ biết, chỉ với thân hình gầy yều và 2 bàn tay run run dơ cao những khầu hiệu việt trên khổ giấy A4, đó là điều không thê xẩy ra, và họ biết các vị đang bằng tất cả sức mạnh và thủ đoạn, giữ ghế của mình đê tiếp tục “gặt hái” làm giầu cho các vị và cả họ hàng, hang hốc của các vị.
- họ chỉ đòi : được nói lên, được thê hiện lòng yêu nước,trước tình cảnh đã quá rõ ràng về nguy co gây hấn và xâm lán của Tầu khựa. Họ đòi các vị phải minh bạch thông tin, không được hèn hạ trong các xử thế với giặc phương bắc, phải biêt tận dụng mọi cơ hội có thê để thêm bạn, nhằm chống lại giặc Tầu…
chỉ có vậy thôi, nhưng các vĩ rõ ràng là sợ hãi, và lì lợm, xua cà 1 bộ máy khổng lồ, với đủ thứ phương tiện trang bị kĩ thuật đã dùng tiền thuế của dân mua về, …để trấn áp dân tay không…các vị sợ dân biểu tình hay sợ giặc Tâu xâm lược…câu trả lời đã quá rõ ràng qua hành xử cùa các vị,….quá hèn hạ, quá đọc ác…và trởi phật, tổ tiên, đức chúa sẽ trửng phạt các vị và đám tay sai còn đảng-còn tiền-còn mình!
ghet trung quoc đã nói
Không để cho bọn chúng xử lí nội bộ vì đáy là cách bọn lãnh đạo trốn tôị đấy.
Cấp dưới làm thì cấp trên phải chiu trach nhiệm.
Có thể bọn nó sẽ thí tốt đấy .
[...]
Dr Blacky đã nói
Cựu (nguyên?) Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ qua đời rồi a Ba ơi! http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/ong-nguyen-cao-ky-qua-doi-tai-malaysia/
Editor: Bác xem tin bổ sung lúc 10h50′
Dân đen đã nói
SONG THỦ HỔ BÁC
Truyện Tàu cho biết sau khi ở tù lâu dài dưới trướng hoa đào, có kẻ nghĩ ra phép SONG THỦ HỔ BÁC – QUAN HỆ BIỆN CHỨNG
1. Miệng nói hòa bình – tay vung gậy.
2. Miệng nói thương dân, vì dân – Chân co, Chân duỗi – Tay cầm, tay nắm, tay kéo, tay vung- Tay cất, tay dấu.
Chính bởi vậy mà lắm kẻ:
Thân phận dân đen – đầu nghĩ chuyện nước —> lội nắng biểu tình, chuốc lấy bực mình, lại xơi đá đạp.
Người dân Hà Nội không thích biểu tình!.TungDao đã nói
Xã hội không chỉ biến đổi, phát triển mà nó có một lịch sử. Cá nhân cũng vậy. Người dân thủ đô HN cũng vậy, Đảng CSVN, Chính phủ VN cũng vậy.
Lịch sử chính là tương lai của pháp nhân đó.
Thế sao người dân Hà Nội thích biểu tình?
Không một người dân nào lại thích biểu tình trong giai đoạn khủng hoảng này cả, cơm áo gạo tiền làm mù cả mắt hơi đâu biển đảo HS-TS ở tận Biển Đông.
Thế nhưng họ sợ, họ sợ chính cái lịch sử phân định biên giới trên đất liền và Vịnh Bắc bộ đã làm thiệt đi cho dân tộc đất nước Việt những tất đất, thước biển của cha ông dựng nước để lại.
Họ sợ chính cách nói, cách làm của Chính phủ làm thiệt đến quyền, lợi ích quốc gia và thiệt đến bản thân họ để hiện nay phải oằn mình đối diện với khó khăn về kinh tế.
Họ sợ chính cái lịch sử đó sẽ làm dân tộc VN sẽ yếu đi trong tình thế đất nước đang khó khăn này và rồi sẽ có nhiều thước biển bị mất.
Cái sợ đó làm họ cộng hưởng. Một người sợ, hai người sợ và …trăm người sợ, thế là họ đi nói cái sợ.
Trăm người đi nói cái sợ là đi biểu tình nhưng thực ra họ có biểu tình đâu!. Người dân Hà Nội không thích biểu tình!.
Dân đen đã nói
OK ! Có tình rồi sợ chi nữa.
Có người nói: “Dân quê không thích lôi thôi”. Có người nói: “không thích biểu tình lai rai”. Có người nói: đã có giao trách nhiệm + bao cấp cho rồi.
Theo như thông tin cho biết: trong “đám” biểu tình không chỉ dân thủ đô Hà nội. “Tùm lum” à, dân thủ đô Hà nội CÓ TÌNH là dân đen cả nước đi theo thôi. Không cách chi đếm xuể lòng yêu nước thương nòi, không cách chi lên danh sách hết bọn dân đen nước Việt có lòng ái quốc. Đã có tình rồi, thì cứ đi, sợ chi nữa.
“Trăm người đi nói cái sợ là đi biểu tình nhưng thực ra họ có biểu tình đâu!. Người dân Hà Nội không thích biểu tình!.”
Người dân Hà Nội không thích biểu tình! OK! Đảng CSVN, Chính phủ VN cũng vậy mà ngay cả TUNG CỦA ngạo giao cũng vậy đều không thích biểu tình vì … đã có tình rồi, thì cứ thỏa thuận, sợ chi nữa.
cổ động viên HP đã nói
Nhân dân cả nước rất cảm phục và biết ơn người HN vì người HN đi BT là lo cho cái chữ S chứ không phải chỉ riêng HN nhất là trong giai đoạn bão giá này.
Tụi em ở HP, thèm có cái không khí đó nhưng phong trào chưa “chín”, ở HP ít trí thức hơn các t/phố lớn trong cả nước ,hơn nữa thanh niên HP chỉ thích bóng đá ( nhất là đội của HP), tụi em đi cả HN, VINH, …để cổ vũ cho bóng đá HP và oánh nhau sứt đầu mẻ trán với cổ động viên các địa phương khác. Em hy vọng khi người HP thức tỉnh, sẽ xứng danh thành phố Cảng, th/phố hoa phượng đỏ của cả nước.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
hoan hô HP, tui cũng HP nè, mình cùng giúp HP khai thông tư tưởng yêu nước nhé
Gậy Tầm Vông đã nói
Cuối miền xuôi đuôi miền ngược là Hải Phòng đây còn bác nào lên tiêng đê….
Khách đã nói
BS: Ai còn phân vân, xin coi lại vụ CSGT Tùng Dương bị tử hìnhcách đây nhiều năm do bắn chết một người đàn ông trên Cầu Chương Dương
————————–
Thực ra tên Minh đã bị tử hình trong lòng người dân rồi, còn nếu CQ có làm gì sau đó chỉ là hợp thức hoá thôi.
Dân đen đã nói
BIÊN BẢN
Biên bản ghi là “CƯỚP cò” thế mà xử tử hình
Biển bản ghi là “TRƯỢT chân” thế mà … đòi khiển trách, cắt tiên tiến, chuyển sang làm trưởng trạm … không cho làm việc trực tiếp với dân thường nữa.
Khách đã nói
Việt Nam “biếu không” điện cho Trung Quốc?
http://docbao.vn/News.aspx?cid=30&id=107488&d=23072011
Tin thứ Bảy, 23-07-2011 | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Eco World Content From Across The Internet. Featured on EcoPressed Why It's a Bad Idea to Fish Out the Bottom of the Marine Food Chain [...]
Việt Lâm, HT đã nói
Ngày nghỉ cuối tuần có rất nhiều bài hay, đáng đọc và suy nghĩ. Cảm ơn ABS đã điểm tin!
Chúc Bà con cùng ABS có những ngày cuối tuần sức khỏe, bình an và hạnh phúc!
Cũng giờ này, sáng ngày mai mong có tin tức tốt đẹp về cuộc biểu tình của những người yêu nước. Hy vọng họ không phải gặp những tên ác ôn đầu trâu mặt ngựa còn đảng còn mình.
Qua bài của Hiếu Gió – Bài học cho những ai còn Kính đảng, yêu bác Hồ, trọng chế độ- Đắng cay chua xót quá!
Dù sao ngày mai tôi vẫn muốn thấy tất cả những khuôn mặt thân yêu đáng kính của những lần biểu tình trước. Cố lên các bạn trẻ. Các nhân sỹ, trí thức già đã MẪU MỰC, tuổi trẻ hãy XÔNG PHA. Tương lai đất nước, dân tộc trong tay các bạn!
Tôi ở Hà Tĩnh, nói thật lòng cũng muốn ra HN vào SG để chia lữa với các bạn nhưng điều kiện chưa cho phép. Ngàn lần xin lỗi các bạn, những người YÊU NƯỚC! Ngàn lần Kính trọng, ngưỡng mộ, khâm phục và cảm ơn các bạn!
công bằng đã nói
Riêng chủ tich HCM vẫn sống mãi với non sông VN, đánh giá về người nên đặt tronh giai đoạn lịch sử 1920-1970. Kính !
Việt Lâm, HT đã nói
Cảm ơn bạn! Tôi biết cái gì mình phải tôn thờ, giữ gìn, nâng niu, kính trọng và phát huy.
Con nít ranh đã nói
Mấy bữa nay con chó nhà tôi bỏ ăn, nó buồn ra mặt, nó đã bị xúc phạm vì biết mọi người so sánh nó với một người, mà theo nó, nhân cách (đáng ra phải gọi là chó cách) không bằng được nó. Nó dẫn chứng:
- Nó chỉ tấn công kẻ xấu chứ không bao giờ cắn người lương thiện, yêu nước.
- Khi đối phương đứng yên, không có cử chỉ tấn công nó, thì nó cũng sẽ đứng yên thủ thế, chứ không nhào vào cắn khi đối phương khi đã bị “tứ mã phanh thây”.
- Nó tuyệt đối trung thành với chủ, dù chủ sang hèn nó không care, còn thử hỏi khi tên kia bị chủ bỏ đói nó có còn lẽo đẽo theo chủ không.
- Nó chỉ trung thành với người quen, còn tên kia trung thành với cả kẻ lạ, miễn là có miếng ăn.
- Ngày xưa có chuyện con chó của Mozart, có chuyện con chó chờ chủ cả 20 năm với hy vọng chuyến tàu đưa quan tài chủ quay lại, còn ngày nay vừa qua ở bên Nhật, cũng có một con chó cả 10 năm hằng ngày vẫn ra sân ga đợi chủ mà nó đâu biết chủ nó đã bị đột tử vĩnh viễn ra đi.
Có công bằng không khi so sánh những con chó này ngang hàng với nhân cách của tên kia.
Làm ơn đi, làm phúc đi, xin đừng xúc phạm con chó nhà tôi như thế, nó buồn.
binhloanvien đã nói
Hay quá! nhưng ngoa quá!
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Tôi đề nghị :
Muốn cuộc biểu tình ngày mai thành công tốt đẹp, thì ngoài băng rôn, biểu ngữ chống Trung Quốc bá quyền, hôm nay các bạn trẻ nên PHÓNG TO ẢNH TÊN ĐẠI ÚY MINH BÉO, ĐỘI PHÓ AN NINH, CA QUẬN HOÀN KIẾM, TRÊN MẶT NÓ CẦN CÓ GẠCH CHÉO MẦU ĐEN, TÔ THẬT ĐẬM. Cả tuần qua dư luận lên án nhiều rôi, nhưng chưa đủ, bà con cần phải làm tiếp.
Nghe nói tên Minh này đã bị “Xử lý nội bộ?”
Tại sao lại “nội bộ”? , một việc làm xấu xa đê tiện, bị cả nước công phẫn, bị cả thế giới chê cười mà cho là “nội bộ” ư? Không được, hắn phải bị xử lý công khai, bởi vì hắn đích thị là tên Việt gian bán nước. Tôi trộm nghĩ, vào ngày biểu tình chống TQ xâm lược, bà con ta làm việc đó là hoàn toàn đúng đắn và vẫn đúng trọng tâm.
Trước khi dẹp THÙ NGOÀI, ta cần phải dẹp GIẶC TRONG bà con ạ,
Có như thế thì khí thế chống ngoại xâm mới được củng cố, mới không ngừng được dâng cao.
Có như thế mới củng cố KHỐI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN và mới làm trong sạch được CHÍNH QUYỀN & LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN.
mensevich đã nói
http://www.msnbc.msn.com/id/43862566/ns/world_news/
Moi nhac NCK la` ong ta da die roi,
Gốc Sậy đã nói
-
Blog phóng viên: “Sao các bạn quan tâm đến Biển Đông nhiều vậy?”
Nhà cháu lưu ý đoạn: ”
Bên ngoài những phòng họp sang trọng và những khách sạn tiện nghi này, va chạm trên biển và lời qua tiếng lại giữa các bên vẫn diễn ra không cần biết các quan chức cấp cao đang bàn bạc gì.
Tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc ĐÃ ÍT NHẤT 2 LẦN cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngư dân Việt Nam vẫn “tàu lạ” bắt giữ và cướp bóc; Philippines phản ứng lại các động thái vi phạm chủ quyền của Trung Quốc bằng cách triển khai hải quân; còn Trung Quốc vẫn không ngừng ra rả về yêu sách đường 9 đoạn, như một cái lưỡi bò liếm sạch cả vùng biển, không đếm xỉa đến các nước xung quanh …”
Khách đã nói
Vâng, việc đại úy CA tên minh đã làm nhục người dân -chỉ vì tội yêu nước- bằng cú đạp vào mặt đã không còn là chuyện của riêng cá nhân của anh Nguyễn Trí Đức. Cú đạp tuy có thể gây đau đớn cho anh Đức về thể xác nhưng nó lại gây nhức nhối trong tận cùng trong tâm thức người VN. Nhiều người sẽ tự hỏi, người VN bây giờ lại thảm hại về mặt đạo đức vậy sao? Đạo lý làm người đang trốn ở đâu trong tâm hồn của viên đại úy kia? Anh ta đã hành động một cách dứt khoát như thể đối với kẽ thù, điều này khiến nhiều người băn khoăn, sau khi xem đi xem lại nhiều lần đoạn vidéo clip, tuy nó chỉ vỏn vẹn 24 giây. Với súng ống trong tay, thuộc hạ dưới tay, quyền lực trong miệng, anh ta có thể hành xử nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn, đạo lý hơn vì dẫu gì anh Đức cũng là người dân đã biết đau cái đau của dân tộc khi đất nước bị ngoại bang xâm lấn kia mà. Và cuối cùng ,là một sĩ quan CA anh ta cũng đã nắm vững kiến thức về luật pháp vậy mà lại có thể hành xử với người dân như một tên ác ôn, côn đồ không hơn không kém. Có dư luận phong phanh cho rằng anh ta bị ”gài” nhằm chống chế cho hành vi phi nhân bản kia. Cứ giả dụ là có như vậy đi, nhưng nếu trong đầu óc, trong tâm khảm anh ta còn có một chữ ”Người” thì chắc chắn sẽ không có đoạn phim 24 giây đó. Và bây giờ thì anh ta phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình giống như anh Đức và bao người dân yêu nước khác sẵn sàng chịu đựng những mất mát, đau đớn, thậm chí ngục tù, cho những hành động phản đối ngoại bang xâm lược.
ngudan68 đã nói
Trả lời của nhân vật TomCat bên Dân luận:
Điều cuối cùng: Ông Cù Huy Hà Vũ sẽ bị tuyên mức án giống như mức án sơ thẩm: 7 năm tù giam.
Dân đen đã nói
TÙ
Dân hay gọi “thằng tù”. Quan hay nhắc “bạn tù”. Lãnh tụ NELSON MALDELA, MAHATMA GANDHI được gọi là “Qúy Ngài trong tù”
Khác nhau ở chỗ tù hình sự và tù chính trị.
Trước khi ở tù Cù Huy Hà Vũ là một người dân quan tâm thế sự vì yêu chế độ mà cha ông đã góp phần tạo dựng. Sau khi ra tù thì:
* Muốn ra mau thì nên cam kết thờ ơ mọi chuyện + (cải hối và nhận tội).
* Lâu lâu mới ra thì … có khi Hà Vũ không muốn cũng phải quan tâm chuyện chính trị. Không chừng cũng làm thơ ở tù và còn được gọi là “Qúy Ngài trong tù”.
thuytinhvo đã nói
Nguyễn Cao Kỳ, người từng thống trị Miền Nam Việt Nam trong 2 năm qua đời ở tuổi 8o
Nguyen Cao Ky, who ruled South Vietnam for 2 years during Vietnam War, dies at 80
http://ca.news.yahoo.com/nguyen-cao-ky-ruled-south-vietnam-2-years-010431321.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Former South Vietnam leader Nguyen Cao Ky dies
http://www.msnbc.msn.com/id/43862566/ns/world_news/
Former South Vietnam leader Ky dies
http://nz.news.yahoo.com/a/-/world/9900302/former-south-vietnam-leader-ky-dies/
Lê ChiêuThống @gmail.com đã nói
Em đọc trên blog của TS. Diện!
TS thông báo đi vắng ngày hôm nay, để làm việc cho một ông UVTW nào đó nhờ TS việc riêng.
Không biết liệu đây có phải là việc mờ ám không? khả năg là TS. Diện rất dễ bị “câu lưu” đến hết ngày mai mới được về.
Dề nghị anh Ba tjwowngf xuyên liên hệ với TS.
Trân trọng!
anhdung nguyen đã nói
theo bao Nguoi Viet : Nguyen cao Ky da qua doi vao luc1g sang 23-7 tai Malaysia .Nguoi viet online.com
Nguyen Thi Hang đã nói
Tôi mới đọc đâu đó bài viết: Tại sao gần đây công an liên tiếp bị tấn công, tôi nghĩ có lẽ đây là câu trả lời:
http://tintuconline.com.vn/vn/tin113/494149/index.html
DzNT đã nói
Không phải “nghĩ” mà chính xác là như thế! Toàn một lũ côn đồ đội lốt Nhân dân.
Hồng Hà 123 đã nói
Hôm nay không có thang của ABS,nên mấy chỗ như VOA,RFI, RFA,BBC,thậm chí cả báo nội cũng không vô được.
Ở cái xóm FPT nó khổ thế !
khach đã nói
Sau cái “đạp lịch sử” của một tên đại diện cơ quan an ninh (tôi viết vậy vì như thông tin tay này cũng “có số có má”- từ của NV Minh, báo QDND- là đại úy chứ chẳng phải binh nhì hay một tên dân phòng hay cờ đỏ, là phó trưởng một đội công an thuộc quận HK, một quận trung tâm của một thủ đô văn hiến) thì không biết bao nhân sĩ, trí thức, luật gia, nhà văn, nhà thơ,… đã lên tiếng mổ xẻ về nhiều giớc cạnh: từ khía cạnh đạo đức, nhân văn cho tới xã hội, luật học và ngay cả về khía cạnh nhạy cảm nhất, chính trị, khía cạnh mà mỗi khi người dân, những người làm chủ của xã hội này (theo như giấy tờ văn bản và lý luận của chế độ “ta”) bàn đến thì các vị “đầy tớ” luôn nghe ngóng và nhảy đảnh đảnh nếu có gì ngược lại với suy nghĩ của họ !
Thế mà cho đến hôm nay, đúng một tuần lễ, hành động mang rợ của một kẻ tạm gọi là chấp pháp này vẫn chưa động đến “dù một mẩy mai” các vị lãnh đạo “cao quý, đầy đạo đức” của đảng, chính phủ, tư pháp cho đến cái gọi là những đại biểu hân dân của cơ quan quyền lực cao nhất (dù họ đang họp trên những salon trong các phòng máy lạnh) !
Thì đúng là không biết mấy cái chữ “từ Dân” “do Dân” và “vì dân” nó ở mô rồi và có ý nghĩ là gì ?!!! Hay đó chỉ là sự dối trá của những gì gọi là “lương tâm nhân loại” hay “Đạo đức dân tộc” !!!
Và nếu như vậy, câu hỏi đặt ra là: Một số không nhỏ trong chúng ta, kể các các đại trí thức, nhà văn, nhà thơ khi lên tiếng hình như cũng có gì đó còn dối lòng mình lắm…. khi chỉ tấn công vào cái cá nhân tên đồ tể Minh béo kia .
Họ đã quên mất rằng tên Minh béo kia ĐẠI DIỆN CHO AI (nó không đại diện cho chính nó) vì nếu nó chỉ làm một hành động cá nhân ngu xuẩn theo bản năng thú vật thì trong thời gian đủ dài (một tuần) hẳn những kẻ mà nó bào vệ đã tống khứ nó để bảo vệ cho cái uy tín (vốn chỉ là con số không trong lòng nhân dân) của chúng rồi !!!!
Do vậy có lẽ chúng ta chẳn quá ngây thơ để không hiểu được “CÁI ĐẠP KIA” là cái đạp của cả một thành trì, một hệ thống vào chính cái nền mống mà nó được xây lên đó là NHÂN DÂN, là tổ quốc…
Và điều dễ hiểu là khi chúng cố tình đạp vào cái nền mống của chúng cũng có nghĩa là chúng đang chọn cho chính mình sự cáo chung. Lịch sử Việt Nam luôn cho thấy điều này, vấn đề chỉ còn là thời gian
Tien đã nói
Anh Ba ơi! Thế hóa ra cai vụ Minh Béo đạp anh Đức hôm 17/7 vừa rồi lại là “quần chúng đánh đảng viên” à???
Kỳ Lân đã nói
Quần chúng tiến bộ đánh đảng viên thoái hóa. Cần phải khen thưởng và nhân rộng điển hình.
Dân đen đã nói
LÒNG CĂM THÙ SÂU SẮC
Có người đã khẳng định: không có lòng căm thù sâu sắc thì không có cú đạp vào mặt.
binhloanvien đã nói
Chết chết, ai mà dám “căm thù sâu sắc” một Đảng viên Cộng sản vậy?
thợ cạo đã nói
ĐỐI NGOẠI:
Có gì phải lăn tăn về cái Công hàm chết tiệt ấy?
Em chỉ túm lại cho dễ nhớ để bà con khỏi lăn tăn ám ảnh.
Cơ sở để bảo cái Công hàm 1958 ấy chả có ký lô nào suất:
1/ Hoàng Sa – Trường Sa thuộc quyền nước VNCH lúc bấy giờ quản lý.
2/ Ông Đồng không thể thay mặt Nước để tuyên bố. Vì theo Hiến pháp, ông Cụ mí là chủ xị.
3/ Công hàm không thông qua bỡi Quốc hội, nên không có hiệu lực pháp lý. hết
Rứa là yên tâm cơm nước, vướn đề còn lại là quăng cái lưỡi bò vào nồi nước phở, để nó liếm thêm đảo, bãi đá ngầm, thọc vào rốn biển, hút hết dầu mí là chiện đáng lo! Phải dzậy không bà con?
ĐỐI NỘI:
Yên tâm luôn, Đất nước rất chi nà ổn định. Đảng chỉ đạo rất xiềng: DANH SÁCH ĐỀ CỬ KHÔNG DƯ MỘT MỐNG
http://4.bp.blogspot.com/-F9vaxMgX1ZM/TilDrsisjaI/AAAAAAAAAWU/InQDYayEoAg/s1600/HUNG8.jpg
“Có cúng có thiêng, có kiêng có lành”. Đặc biệt chúc mừng anh Sinh Hùng và người mẫu KIM Ngân. Anh làm chủ xị Hội tinh hoa dân tộc. Đất nước không mất các bộ đã qua rèn luyện, trưởng thành. Bọn em xin hứa ủng hộ anh tới bến, ăn nhậu có chừng mực, không nói ẩu chửi sảng ở cái diễn đàn trí tuệ này. Một hai ba dô 100%…
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Mỹ đang đẩy Ấn Độ vào biển đông theo đúng như chiến lược của “Một Trật Tự Mới Toàn Cầu” đã được thành lập từ 1945 theo công ước Yalta. và Mỹ sẽ không trực tiếp hiện hữu tại biển Đông nhưng vẫn có thể kiểm soát được Thái Bình Dương qua các vũ khí mặt trời từ không gian bắn xuống. Các chấn động địa chất từ đất đánh lên. Các xáo trộn từ trường khiến các sóng không di chuyển trong 1 phạm vi quyết định. Cho nên tên lửa,đầu đạn nguyên tử ngày nay không còn là vấn đề. Đó là lý do tại sao các nước tiên tiến như Đức, Nhật sẽ bỏ hết các lò nguyên tử
1. Dân số Ấn Độ ngang bằng với TC và sẽ vượt qua TC trong 1 thập niên tới
2, Dân Ấn thuần chủng hơn nên ít tranh chấp màu da dân tộc.
3. Quân lực Ấn cũng vũ khí nguyên tử và địa thế sát cạnh TC diện tích lại tương đương.
4. Giữa 2 quốc gia Ấn Tàu khó kết hợp cũng như Việt vói Tàu nên Mỹ đỡ lo.
5. Kỹ thuật Ấn tuy còn yếu so với Tàu nhưng cách biệt không xa, chỉ cần Mỹ hé ra chút ít kỹ thuật cũ gần bỏ đi của Mỹ là Ấn sẽ thừa khả năng vượt qua hay bằng TC trong 1 thập niên tới.
6, Dân Ấn hiền hòa và yêu chuộng hòa bình thật sự hơn TC qua tiến trình văn hóa và lịch sữ Ấn.
Ấn độ cũng sợ TC mà hình thành cái lưỡi bò qua cái gai VN thì an ninh quốc phòng của Ấn sẽ bị đe dọa, nên chắc chắn Ấn sẽ nhận chức Minh Chủ Á Châu nếu Vn chịu để Cam Ranh cho Ấn xữ dụng.
Nếu VN liên minh quốc phòng với Ấn,
1. Việt Nam không sợ Ấn đồng hóa vì Ấn ở quá xa. Trong quá khứ 2 nền văn hóa Việt Ấn có phần hỗ tương hơn là xung đột.
2, VN không sợ bị Ấn chiếm đoạt đất đai nhà cửa vì Ấn ở quá xa. VN và Ấn có thể hổ tương để đề phòng thằng Lưu Manh TC con cháu của Lưu Bang và Lưu Bị
3. Liên minh với Ấn sẽ làm TC giận có thể tát tai VN một lần nữa lớn hơn lần 1979 . Hậu quả là từ 3 đến 7 ngày Hà Nội và saigon sẽ thất thủ (vì từ Cao Nguyên Trung Phần chúng đánh ra, từ biển đánh vào, từ cực Bắc đánh xuống, lại thêm tất cả các làn sóng quốc phòng hay truyền tin của VN đều đã bị kiểm soát bởi TC khi khắp VN ngày đều xử dụng máy phát sóng 3G của chúng).
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Muốn bảo vệ nền độc lập và tự chủ của VN. Chúng ta phải tiên hạ thủ trước khi chúng đánh ta và thời gian cũng rất là câp bách.
Các tử huyệt của TC đều nằm dọc con sông Mẹ (Mekong). Chúng ta phải có các đặc công rãi thật nhiều ỡ chung quanh các tử huyệt đó. Nếu cần bảo vệ tổ quốc thì phải hy sinh bao giò nghe tin chúng tấn công đất mẹ là phải xữ dụng các đòn Võ Nguyên Giáp đã dùng để thắng Pháp tại Diện Biên Phủ.
Dùng các tử huyệt đó để thuơng lượng ngoại giao song phương cũng như chúng đã dùng các tàu ngầm nguyên tử để khiếp sợ các nhà lãnh đạo VNCS hầu chịu làm thái thú cho chúng
nguyen hung đã nói
cảm động thay khi một người con đất VN tuy sóng xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về đất mẹ với một tấm lòng tha thiết.Trần Thị Hương người con đất VN ta đó,nhưng những người sóng ngay trên mảnh đất tha yêu của quê hương,được giao trọng trách bảo vệ nhân dân,thực thi công lý nhưng lại bán linh hồn cho qủy dử quay lại đàn áp đánh đập da mang,đất đai này đâu phải của riêng anh Đức hay riêng của những người đi biểu tình chóng TQ mà là của chung của tất cả người con VN trong đó có anh đại qúy tên Minh và kể cả những người đã ra lệnh đàn áp người biểu tình.Mình là người một nước cùng chung một nguồn cọi sao lại không thương nhau lại đánh đập tàn ác như thế
Lý Thị Phi đã nói
- Nếu đúng như NBG viết trong “Hậu Nguyễn Trí Đức ” ( mà chắc NBG không nhầm ) thì NTĐ là người có lí tưởng và niềm tin cực kì “vô tư và trong sáng”. Vậy thì, anh ta nên làm một công chức mẫn cán để được mau thăng tiến và ở nhà với vợ con trong ngày CN ấy. Chứ lớ ngớ ra đường làm gì mà phải bị ăn mấy cái “tát chân” ?!
Tên CA Minh cũng thật tệ, muốn đạp thì phải lựa người chứ, sao lại đạp người hết lòng yêu đảng và có niềm tin vào CP?! Thật chả ra làm sao nữa!
Dân đen đã nói
ĐỜI MÀ
Cù Huy Hà Vũ cũng yêu chế độ và mong cái chế độ mà cha ông anh ta góp phần tạo dựng được tốt đẹp. Yêu bằng cách hổng giống ai, lớ ngớ y như Nguyễn Trí Đức.
Cả hai đều “xoen xoét” là: tốt, tốt, tôi không bao giờ bị bắt vì tôi không làm gì sai trái, vì tôi có lòng yêu nước nồng nàn và minh bạch, vì tôi có tinh thần xây dựng quê hương … tôi “LÀM ĐÚNG” điều luật pháp cho phép.
Công an đã “giải thích” và yêu cầu Nguyễn Trí Đức “Thôi, lần sau ở nhà đi, đừng LỘN XỘN nữa” , đúng không? Còn bạn Hà Vũ cũng đã có Tom Cat nhắn nhe? đúng không? Cả hai có nghe lời đâu.
Hà Vũ ở tù, Trí Đức bị đạp: đời mà, có gì lạ đâu.
Gậy Tầm Vông đã nói
Bên bác Diện có thông báo ngắn để đọc giả thêm hy vọng ánh sáng ở cuối đường…..
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/thong-bao-ngan_23.html
ba láp đã nói
Ánh sáng cuối đường hầm hay “Van xin Triều Đình cho dân hèn thở tí xíu!”. Cùng quá thì đem tên Minh này ra bắn bỏ để xoa dịu lòng dân khoảng… vài tuần. Có vô số kể những tên Minh như thế này, bắn hết thì còn ai bảo vệ chế độ! Điếu Cày còn bị mất tay thì bị đạp vào mặt nghĩa lí gì!
Khách đã nói
Trung Quốc không chấp nhận đưa các tranh chấp song phương vào diễn đàn đa phương và cực lực phản đối sự can thiệp của một cường quốc bên ngoài trong tranh chấp biển Đông. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc làm điều gì sai hoặc cảm thấy tội lỗi. Trung Quốc chỉ không muốn làm phức tạp vấn đề. –> Tàu khựa ra sức biện minh cho hành động ngang ngược và bắt đầu cảm nhận được tội lỗi rồi. Không đánh mà khai! China Daily đã cảm thấy tội lỗi.
Dân đen đã nói
THỤT KHO
Khách đã nói: “Không đánh mà khai! China Daily đã cảm thấy tội lỗi.” Khách đã lầm, kẻ cướp luôn biết rằng (nhận thức) mình ăn cướp và đó là một tội, không cần phải sử dụng cảm tính kiểu “cảm thấy tội lỗi” lương tâm cắn rứt. Việc kẻ cướp cố che dấu và tránh né tòa là đương nhiên không có gì phải bàn cãi, vì vậy cái từ “cảm thấy tội lỗi” là sai.
“Trung Quốc chỉ không muốn làm phức tạp vấn đề”: mới nói đúng bản chất sự việc THỤT KHO. Trung Quốc đã có sự đi đêm, thông đồng với người “quản lý kho, bảo vệ kho” để thụt kho, tại sao Trung Quốc phải dắt nhau ra tòa để cái sự “ăn chia” lộ ra tùm lum.
Trung Quốc hiểu rõ “quản lý kho, bảo vệ kho” không có nghĩa là người sở hữu và định đoạt tài sản trong kho: phức tạp ở chỗ đó, bọn “sở hữu toàn dân” sẽ la toáng lên khi thấy của KHO hao hụt dần.
Bảo vệ kho có thể bực mình lo cho cái chức NGON ĂN và ĐẠP THẲNG vào mặt kẻ nào kêu gọi “lương tâm cắn rứt”.
Chín Đờn Cò đã nói
Cuộc họp TQ+ Asean với sự chứng kiến của Mỹ ở Indonesia mấy ngày vừa qua, theo ngu ý của đám bần dân thảo dã thì chẳng mang lại ích lợi gì nhiều cho các nước có tranh chấp với Khựa, có chăng là sự yên tâm xen lẫn băn khoăn vào các điều khoản quy tắc ứng xử biển Đông của DOC.
Băn khoăn vì ai cũng biết, miệng nói tay làm của Khựa luôn thiếu sự nhất quán. Hô hào không gây rắc rối ở biển Đông, nhưng luôn cho tàu vào lãnh hải nước khác thu hoạch tài nguyên lẫn quậy phá, thỉnh thoảng còn đặt vài cái phao làm mốc chủ quyền chơi, bất kể là lãnh hải của ai.
Miệng thì bảo tôn trọng lẫn nhau, nhưng ý là nước nhỏ phải biết tôn trọng nước lớn, phải biết sợ sức mạnh vượt trội của tàu.
Công ước 1982 Uniclos đã ký, Khựa còn không xem có kg trọng lượng nào bằng việc luôn xem lãnh hải cách xa mình hàng nghìn Km trong đường lưỡi bò là chủ quyền tại ngã, thì DOC đối với Khựa chỉ là biện pháp tạm thời, chờ Mỹ suy yếu rồi thì bọn bây sẽ biết tay tao, tao đang mạnh và khát dầu dữ dội đây, he he
Nguyen Diem Loan đã nói
Nhờ anh Ba cho đăng link bài “Cảm nghĩ về người tù bất tử” này. Như một nén nhang dâng lên hương hồn ông Nguyễn Văn Trại. Một bài viết khá xúc động của một sinh viên
Ba mươi sáu năm đã qua đi từ khi chiến tranh chấm dứt trên mảnh đất hình chữ S này, nhiều thương tích đã vơi mờ theo thời gian, nhưng những “hồ sơ tội ác” đối với nhân dân, đất nước vẫn chất cao như núi. Càng ngày càng có nhiều người theo chân những người đi trước, dám cất lên những lời nói thật và chấp nhận tù đày, áp bức.
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/07/23/c%E1%BA%A3m-nghi-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tu-b%E1%BA%A5t-t%E1%BB%AD/
N.V.Đông đã nói
Chúng tôi, đại diện cho dòng họ của Minh đại úy.
Đại diện cho những người đã cố răn dạy nó thành người.
Đại diện cho những người thu thuế của dân để trả lương cho nó hằng tháng.
Đại diện cho bạn bè gần xa của nó…
Chúng tôi xin lỗi, về tất cả, mong nhân dân tha thứ.
Dân đen đã nói
ĐƯỢC
Tha cho đó.
DzNT đã nói
Xin nhưng không cho! Hắn phải trực tiếp XIN lỗi mới cho.
Bùi Như Lại đã nói
Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội! Tham nghe tin mừng cẫng.
Hùng chẳng từng trắng trợn, trơ trẽn và ngu xuẩn (nhưng Hùng thật lòng đấy) tuyên ngôn trước Quốc hội và cử tri cả nước: “xử lý hết (cán bộ tham nhũng), bầu không kịp, lấy ai làm việc?”.
Chọn Hùng, Đảng ta vạn lần…anh minh, sáng suốt và hết lòng vì dân, vì nước!
Rồi đây các sếp dự án đường sắt cao tốc, bô xít Tây Nguyên…tha hồ bẫm “lại quả” kếch xù nhá (nhớ chia Hùng kha khá nhá, nếu biết sợ lao lý).
Rồi đây lạm phát như tên lửa vũ trụ. Rồi đây giá cả tận trời xanh. Rồi đây thuế má gấp bội phần. Các sếp Vinashin nghe tin Hùng thăng hạng tha hồ mổ bò ăn mừng?
Hoan hô Đảng ta sáng suốt.
Hoan hô!
Hoan hô!
Hoan hô!
(Đủ 3 lần. Nhá!)
AQ đã nói
vài dòng tạm biệt từ trường ban Tái cơ cấu…
gửi các thành viên tái cơ…tái cấu Vinshin,
dư luận lùm xùm, tớ thì khiểm tốn là bản chất (chỉ mắc tật hay chém gió, ra lệnh cho QH khi làm PTT do QH bầu ra), nên không muốn nói, giờ thì các cậu thẫy ròi, tớ sẽ chuyễn công tác, làm ngay cái anh điều khiển QH…và tất nhiên, tờ không thể lại làm tái cơ, tái cầu với các cậu…anh em mình tạm chia tay, ai thay tớ, thì hồi sau sẽ rõ…
chỉ phiền các cậu một việc, cái tái cơ, tái cấu của chúng ta, phải có một buổi “hoành tráng’ nghe…các cậu hiểu ý tớ không…hôm vừa rổi, tớ phải đứng chứng kiến cho thằng Vshin ký hợp đồng đóng tầu chở 7000 oto với 13 tầng, về nghĩ hơi “hớ”, con số 13 xui lắm…với lại chở đến 7000 ô tô mà tớ có chiếc xe nào đâu…!điều khiển QH, tờ sẽ không còn phải “né” điều gì cả, 2,3 in 1 rồi…cứ thoải con gá mái mà quyết thôi, các cậu có muốn tái cơ, tái cấu thành cong nhanh không?, muốn tăng “đô” lên không? À, các cậu đang còn nợ BHXH phải không? chuyện nhỏ, chủ Tịch QH quyết là xong ngay…nhớ nghe, phải hoành tráng vào nge, có hiểu ý chủ tịch không? bye bye nhé…hẹn gập lại nếu các cậu tái cơ, tái cầu hiểu ý tớ…v/đ này tế nhị, nhậy cảm đấy nghe…
Thông Thương Binh đã nói
Trung quốc luôn tung những đòn đã diện vào Việt nam : kinh tê, chính trí, văn hóa, quân sự không phải chỉ riêng có vấn đề Biển Đông vì vậy nhân dân ta phải triển khai chông Trung Quốc nhiều mặt khác nữa. Các quan chưc của ta bây giờ đã há miêng măc quai rồi.
HOXUAN đã nói
Ngày mai sẽ có một cuộc tuần hành biểu tình lớn chống Trung Quốc xâm chiếm biển Đông mà nhóm tổ chức dự đoán sẽ có khoảng vài ngàn người tham gia tại Nhật bao gồm cả người Nhật và Việt. Địa điểm tập hợp là khu vực công viên ga Ebisu, Tokyo. Yêu cầu các đồng chí Đại sứ quán VN chuyên môn sách nhiễu moi tiền dân Việt hãy chuẩn bị tay chân cho tốt để đạp vào mặt lòng yêu nước của người Việt nhé, nhưng nhớ dắt theo vài chú biết lõm bõm tiếng Nhật chứ lỡ đạp phải Nhật Bổn thiệt thì chết “cha” các chú trong nước.
Khách đã nói
A họ Hà mới cải thành họ Ho à ?
Bạn đọc miền Trung đã nói
Cần cập nhật thông tin biển đảo trong sách giáo khoa:
http://nld.com.vn/2011072312005716p0c1002/can-cap-nhat-thong-tin-bien-dao-trong-sach-giao-khoa.htm
————–
Một người đã về hưu, ông PTT kiêm Bộ trưởng ngoại giao mới mạnh mẽ khẳng định “Trường Sa và Hoàng Sa đều có từ lâu, không ai có thể xuyên tạc lịch sử được.”, còn các vị ĐBQH đương chức thì chỉ nói đến biển đảo chung chung, tỏ vẻ hưởng ứng lời khẳng định của ông Cầm, lại còn dẫn ra truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu cơ nữa (?!)
Thông tin quan trọng nhất về biển đảo là: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đường lưỡi bò do Trung Quốc đưa ra không có trị.
Đến các vị trong ĐBQH mà không dám khẳng định như vậy, thế thì đòi hỏi cập nhật thông tin chung chung để làm gì? Chẳng lẽ các vị cũng không đủ dũng khí, can đảm mà khẳng định chủ quyền của đất nước sao?
À, mà ở quốc hội các vị đã bàn về vấn đề chủ quyền biển đảo đến đâu rồi?
Khách đã nói
Cuối tuần -nhân đọc bài ”Nhớ lại nhà báo Đào Trinh Nhất” có đoạn nói về thế lực của người Hoa trong Chợ Lớn trong thương mại trước năm 1975- xin kể một giai thoại vui về ông Nguyễn Cao Kỳ. Vào năm 1965-1966, tại Sài gòn, khi ấy ông Nguyễn Cao Kỳ là CT Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương ( Thủ Tướng ),lợi dụng tình hình rối ren, giới Hoa kiều đầu nậu về gạo đã đầu cơ tích trữ để thao túng thị trường giá gạo khiến đời sống người dân khó khăn. Trước tình hình đó, ông Kỳ đã lập danh sách mời những tay đầu nậu người Hoa vào Dinh Độc Lập làm việc. Tại buổi làm việc, ông phát cho mỗi người một tờ giấy yêu cầu ghi tên tuổi, xong ông gấp các tờ giấy đó lại và bỏ vào một cái hộp để trước mặt. Ông nói: ”Nếu trong vòng một tuần lễ, giá gạo không xuống, tôi sẽ bốc trông hộp ra một phiếu, mở ra đọc trúng tên ai, tôi đưa ra pháp trường. Vậy thôi”. Kết qủa, giá gạo xuống chỉ trong vòng một tuần lễ sau sự kiện đó, giới báo chí khi ấy cười nói ông ấy có tính cách rất ”cao bồi” nên có cách điều hành kinh tế cũng ”cao bồi”.
U Oa đã nói
Nguyễn Cao Kỳ cũng bắn tên đại tư bản Ba Tàu Tạ Vinh mà chẳng sợ bọn Tàu cả Trung Cộng lẫn Tưởng Giới thạch nào cả. Nay thì bọn nô tài thấy sợ run trước đấng thiên tử bắc triều!
Bất bình đã nói
Trước khi ông Nguyễn Sinh Hùng lên làm Chủ Tịch Quôc Hội xin hỏi ông xem trước đây ông đã từng tuyên bố tái cơ cấu Vinashine và từ năm 2011 Vinashin sẽ có lãi. Thưa ông CT QH được Đảng cử bây giờ Vinashin đã chìm bao nhiêm phần trăm rồi, đã dùng bao nhiên tiền của người dân để mua phao cứu sinh cho Vinashin. Nếu ông làm CT QH ông có làm đường sắt cao tốc hay không, ông có cho mở rộng TP. HCM bằng cách ghép Đống Nai, Bình Dương, Bà Rịa như đã làm với Hà Đông, Hà tây khi mở rộng Hà Nội hay không, ông có cho xây nhà Bảo tàng Nghệ An 2300 tỷ như nhà bảo tàng Hà Nội hay không, ông có khuyên người dân đầu tư vào chứng khoán như trước đây đã từng khuyên hay không…
Khách đã nói
Mần chớ răng không ???!! hế hế …
Lý Thái Hưng đã nói
Yên tâm,yên tâm bạn à. Quyền lực bự bơn,phải mần tới nơi tới chốn chớ!
DzNT đã nói
Làm chứ và còn làm mạnh hơn chứ! Nghệ An choa bắt đầu nở mày nở mặt vì vị thế sắp khác rồi và dân choa cũng vì cái “nở mày nở mặt” đó mà sắp bần hàn cả rồi.
Tuan Nguyen đã nói
Mr Do lại tiếp tục có bài lấp liếm, nhập nhằng “Quần Quyền” và “Cường Quyền”. Có lẽ Mr Do quá tự cao để tự tin cho rằng những người ko đồng ý với phát biểu của Mr. Do chỉ là những người ngu muội, bị ai đó định hướng. Sao suy nghĩ, tư duy của Mr. Do nông cạn, nhỏ nhen thế!
Minh đã nói
Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta không nên quan tâm đến các phản ứng của Mr. Do (đã tỏ ra là con người tuy có chút kiến thức nhưng chưa đủ trưởng thành) mà tập trung vào những vấn đề lớn hơn.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đúng! chuyện Mr. Do đã qua trang sử mới.
Chuẩn bị tư tưởng cho ngày mai tại Bắc và Nam và những gì TC và tay sai TC cùng Thái Thú sắp lộ nguyên hình mới là quan trọng.
Nhất là ở trong Nam, vì các bà các cô bận những chiếc áo dài quá mãnh mai và “lộ liễu” sẽ khiến cho các bầy lang sói lợi dụng tay chân mà sờ mó lung tung đấy. Không biết các bà các cô có dám đi BT như vậy không trước mặt một bầy “chó” (theo chị Hằng – thiếu chú cuội) biến thành sói lang ngẫng mặt tru cao khi trăng đã lên cao.
AQ đã nói
xin các bạn đừng “lăn tăn’ và để ý đến ông Dồ nữa….người tỉnh táo, ai lại đi giao lưu với thằng Dồ…!
Lý Thái Hưng đã nói
Chúng ta hãy xem:
_______________
Quang Minh nói…
Gustave Le Bon nói đám đông không suy nghĩ, đám đông hành động vô thức theo xung quanh.
Cái đám đông đang dí MrDo chỉ là đám đông ảo, đông mà không đông. Hôm trước nhân vụ bài viết sự sợ hãi của NBC, tôi có phân tích hiệu ứng minority vocal này. Giống ngày xưa Khổng Minh dàn quân ra mỗi tên lính đứng 1 góc hô to làm quân bên kia tưởng đông lắm chạy tán loạn. Tôi không trách đám đông, nhưng tôi nguyền rủa những kẻ đang nắm đám đông (hay nói cách khác những kẻ định hướng đám đông). Khai dân trí không phải là lấy suy nghĩ của mình quẳng vào đầu người khác. Khai dân trí là dạy người ta cách suy nghĩ.
Phải ở trong tình trạng của MrDo mới thấu hiểu tại sao các cụ ngày xưa mở Đông Kinh Nghĩa Thục.
04:19 22/07/2011
Đó là một coment bên Mr DO,dưới tiêu đề bài “Chào các Mr.QUYỀN”.
“Bình lọ” cho vui,các bạn!
Trần Mai đã nói
SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG. Người xưa đã căn dặn:
-”Động thiện thời” Vì nhiều người thường hành động dựa theo sự hài HÒA mục tiêu của mình mà quên THÒI cơ và điều kiện thuận LỢI.
-”Sự thiện năng” Lợi ích là cơ sở để chọn công việc, nhưng phải có thứ tự: Tiên nghĩa – Hậu lợi; Chung – Riêng; Lâu dài – Trước mắt.
-”Cư thiện địa” Chớ ngồi trên cao, vì nó rủi ro hơn ngồi dưới thấp…
-”Dữ thiện nhân” Không phải là Nguyễn Thiện Nhân đâu nhé. Cái mình không thích thì đừng ban phát cho người khác. Ví như: “Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân mà thay cường bạo”
-”Tâm thiện uyên” Nhiều người ưa thể hiện cái Tôi bằng kiến thức rộng, thông tin nhiều…
Xã hội cần người Biết sâu (UYÊN) hơn những người Hiểu rộng (BÁC). Biết liên quan đến TRI thức, hiểu liên quán đến TRÍ thức. Cho nên, người ta gọi là nền kinh tế TRI thức chứ không ai gọi là nền kinh tế TRÍ thức cả. Nhân đây, tôi có một đề nghị là khi các bác khi viết về các nhân sĩ, trí thức thì nên cách nhau bằng dấu phẩy. Vì có nhiều người là trí thức, có thể hiểu rộng, chứ chưa hẳn là nhân sĩ đâu. Từ ngàn xưa đến nay, Nhân sĩ với giới trí thức chưa bao giờ đồng nghĩa với nhau – Tần Thủy Hoàng đã đốt sách, giết nhà Nho, nhưng vẫn trọng nhân sĩ
Thành đã nói
Tôi đã đọc entry này của ông Đỗ này rồi, dưng mà trình độ “Không biết mỳ chính là gì” của thảo dân không hiểu. Vậy nên cứ ngỡ là đàn gẩu tai tru vậy!
Hay là Ông Đỗ này chưởi “cả đám” người đi biểu tình những ngày qua, mà trong đó chắc chắn có tôi, vậy nên hơi “bị bực mình”
Bực xong lại nghĩ, tốt nhất là lại sổ đen trang Blog đó, thế cho lành!
binhloanvien đã nói
Tôi cho là những kẻ viết còm bênh vực Mr. Do chưa hẳn họ đã ủng hộ Mr. Do, họ nhân sự việc này để làm chia rẽ cộng đồng mạng.
Những kẻ nhân chuyện này để phê phán dân trí là những kẻ có động cơ phá hoại hoặc không chịu đọc kỹ những lời phản biện hoặc đọc kỹ nhưng không hiểu gì cả (điều này chứng dân trí của hắn thấp).
Hoang Lan Moc Chau. đã nói
Nghe Bác Nguyên Ngọc nói:” Tỉnh nào cũng có [ công an] đánh người, tỉnh nào cũng có làm chết người, tỉnh nào cũng bắt nạt, tỉnh nào cũng có những chuyện như thế.
Thế nhưng lần này chuyện xảy ra của một thằng cha công an thuộc quận Hoàn Kiếm là một quận văn minh nhất của thủ đô Hà Nội. Thế mà họ tuyển dụng lưu manh! Hoặc là họ tuyển dụng người tử tế rồi lưu manh hoá.”
HLMC thử ghép mầy vần thơ Kiều cảnh đàn áp người biểu tình của đám Công An Minh.
Một đoàn đổ đến trước sau
vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời
người thước nách, kẻ tay dao
Đầy trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Gìa giang một lão, một trai
một dây vô lại buộc hai nhân tình
tình cờ chẳng hẹn mà nên
mạt cưa mướp đắng hai tên một phường
tú bà tốc thẳng đến nơi
ầm ầm áp điệu một hơi lại nhà
Hung hành chẳng hỏi chẳng tra
Đang tay vùi liễu , giập hoa tơi bời,
thịt da ai chẳng là người.
*
* *
Ví đem vào tập đoạn trường
Thì treo giải nhất có nhường chi ai
*
* *
Khéo là mặt dạn mày dày
kiếp người đã đến thế này thì thôi.
Văn Đức đã nói
Hãy đi vào cốt lõi!
Tin trên „Tia Sáng“ hơi … mờ:
Cội nguồn không nói, chỉ rờ mép (bên cạnh, ngoài rìa) thôi!
Đọc thêm trên BauxiteVN bài về Singapore để biết phải xem xét một “Hệ thống” thế nào. Để xây dựng và sử dụng “phấn cứng” đó (Hệ thống con: Giao thông), các trường học Đức, từ sơ cấp ở thôn quê cũng có thực đồ giao thông như thực trong khuôn viên trường học, nơi trung tâm.
“Nước Việt Nam có biết đi đứng, làm ăn hay không là nhờ công học tập từ … lớp mầm non.” (Xin lỗi dựa ý Cụ Hồ)
Thân mến.
Khách đã nói
Tin trên RFI cho biết, tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Văn Hải (blog Điếu Cày) đang có vấn đề, và vụ án này có dấu hiệu mờ ám.
Đề nghị làm rõ thêm vụ này.
ngudan68 đã nói
Sao anh Hải bị mất tay?Do bị tra tấn?Do bịnh?
Chắc anh Hải không cầm máy ảnh để chụp thác Bản Giốc,ải Nam Quan được nữa rồi
binhloanvien đã nói
Có thể vì anh Hải không chịu từ bỏ viết Blog nên bị ….
Nếu đó là sự thật thì đó là một sự thật kinh hoàng. Hôm qua tôi đọc trên một blog mà tôi không nhớ, có một còm lấy chuyện anh Hải bị mất tay ra để dọa nạt các blogger khác.
Chuyện bắt giữ anh Hải có rất nhiều điều mờ ám, hôm anh hết hạn tù giam, gia đình chuẩn bị đi đón họ cũng bị đàn áp, đánh đập.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Con Bò Trung Cộng (ngu như bò) đang khát nước vì mắc bệnh tiểu đường lâu năm mà không biết chữa trị (vì chúng ăn cắp Hoàng Đế Nội Kinh của Giao Chỉ đã lập ra bởi Long Quân đất Lạc và Âu Cơ núi Thiên, lại mù chữ nên ngu nên không thấu hiểu văn chương truyền khẩu của Khổng Tử) nên Tim hư Thận suy (tàu gọi Tẩu Hỏa Nhập Ma) khiến chúng luôn khát nước và luôn thè lưỡi ra tìm nước uống.
Xui cho chúng là khát thì phải uống nước trong chứ không ai lại uống nước đen trừ khi là uống mực tàu. Nhưng bây giờ kệt quá không có nước uống mà cơn khát thì không kềm chế nổi. Thôi thì mực có đen thì cũng còn có chút ít nước trong đó họa may còn cầm cự được.
Sau 9 năm do dư, không uống thì chết lẹ, nếu uống thì chết chậm hơn chút chút.
Vả lại Bác Sĩ Phạm (VĐ) đã cho toa là thì thể sai được vì bác vốn là con truyền cháu giống của Hoàng Đế Nam Kinh nên y thuật tinh thông không thể sai lầm. Đã vậy luôn có thuốc tiên của con Hồ 9 đuôi tu luyện lâu năm pháp thuật cao siêu có thể hóa hình thành vạn mà không ai biết bảo kê thì khi săc thuốc chắn chắc sẽ khỏi và như vây y thuật Đông Y sẽ vang lừng thế giới vì bệnh Tiểu Đường vốn là bệnh bất trị của Tây Âu.
Thôi thì ký mẹ cho xong (sắc thuốc uống cho xong). Trước khi sắc thuốc con bò TC đã hỏi rõ ràng Bộ Nam Man họ Phùng và phụ tá mọi rợ họ Hồ (Trung hoa lúc nào cũng gọi Việt nam là Man nam Mọi Rợ )coi toa thuốc này của Bác sĩ Phạm và con Hồ 9 đuôi có đúng sách vở không, nếu đúng toa, đúng thuốc thì chúng mới dám uống.
Nếu sắc thuốc mà ra nước xanh thì đúng là thuốc Nam, nếu sắc thuốc ra màu đen thì đúng là thuốc Bắc. Có điều khi kê toa thuốc cho con bò TC bác sĩ Phạm quên ghi là phải hợp toa với Hoàng Y và phải lấy cây gậy dài mà khấy thì mới ra màu xanh được. Ai dè vì mù chữ nên Hoàng nói “Dịch” (Kinh dịch phiên âm là “I” Jing) là Nam, Trường nói “Dịch” (Dịch Lý) là Tây nên thay vì thuốc xanh để trị tiểu đường thì thành mực đen để mà viết. Bác Sĩ Phạm lại đưa cho con bò cái thí dụ “I” nên con bò vốn ngu nên tưởng chỉ cnầ cây gì quậy nước cũng xong bèn lấy lông ngỗng mà làm để nước lên đen th ìmơ chuẩn thì nó mới tin là đúng thuốc.
Vì thế nên các bà các cô trong truông họ Hồ thích đi chợ mặc áo dài để khoe đẹp như kiễu Âu Cơ mặc yếm làm mê mẫn Lạc Long đang che miệng cười (rất có duyên, vào chủ nhật sắp tới) và nói: “Ồ! Con bò này mập mạp nên dùng cây dài (Trường) của Thánh Gióng đập đầu nó cho chết trước, thuộc da làm trống giống 2 bà, cắt lưỡi làm phở mà ăn là số dzách, rồi xương thịt để dành tính sau”.
Khách đã nói
Đề nghị mọi người tẩy chay blog Donga (vì nó không phải là người, mà là một cái máy)
H.L. đã nói
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/31552/giam-doc-cong-an-hn-cung-mat-50-000-dong-gui-xe.html. Bài này hình như bác Ba cũng điểm rồi, cũng không có gì đặc biệt lắm, có mỗi phần Từ khóa ở cuối bài là “gửi xe , Nguyễn Đức Nhanh , cắt cổ ” hơi ngộ.
Thành đã nói
Theo bài viết này: Học giả Trung Quốc: Chúng ta đã bị Chính phủ tuyên truyền, lừa dối như thế nào trong tranh chấp “Nam Hải”? – Dayi Dadao. Đã nói:
“Mặt khác, giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu Biển Đông đã đi vào hoạt động tại đây”
Lẽ nào giàn khoan này đã đi vào hoạt động???
nhavan đã nói
chúc sức khỏe!! hehe
nhavan đã nói
Thức khuya hay dậy sớm đấy anh Ba ?
Chúc sức khỏ và cám ơn nhiều.
Khách đã nói
Hôm nay thứ bảy rồi, mai lại là chủ nhật!
Chúa nhật tươi hồng – Màu cờ – Màu áo U NO
Một ngày bác BS và cộng sự mệt phờ. Các bác mệt quá nhắn tin em mang nước mía đến bán tại văn phòng nha!
Editor: Cám ơn bác, nghe tin bác mang nước mía là đã khỏe lại rồi.
USA đã nói
việt nam dân chủ cộng hòa
= cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập tư do hạnh phúc