205. THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC KAMI VÀ MR. DO
Posted by basamnews on 22/07/2011
TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC: KAMI VÀ MR. DO
ĐĂNG QUANG
Vừa qua, 2 bác có vài bài viết + phản hồi gây nhiều dư luận trong cộng đồng citynet. Tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng các bài này đều có điểm chung là viết về những suy nghĩ, cảm nhận của tác giả đối với việc biểu tình yêu nước gần đây. Tôi xin không trích dẫn lại, mà chỉ tóm tắt ngắn gọn:
Bác Kami thì thiên về phán đoán: việc biểu tình là CÓ SỰ TỔ CHỨC của nhân sĩ-trí thức, còn MR.Do nhận xét “văn hoá biểu tình” của 1 trường hợp, cụ thể là chị Hằng, trong đó có từ “man rợ”.
Trước hết, xin nhắc lại 1 vài chuyện quá khứ mà tôi được nghe.
1/ Tướng Mã Viện, sau nhiều trận không thắng nổi Hai Bà Trưng, đã cho quân lính cởi truồng xung trận. Kết cục, các vị đã biết. Với việc này, Mã Viện nên được đánh giá là mưu lược hay “vô liêm sỉ”?
(Chữ vô liêm sỉ trích ở đây là từ nhận xét của bác Kami gửi tới trang ABS lúc 17h:58′ ngày 21-7, về việc chị Hằng “chửi” đám côn đồ trên xe bus).
2/Lý Thường Kiệt cho người đêm đến đền thờ của 2 anh em Trương Hống, Trương Hát – bờ nam sông Như Nguyệt, giả làm thần linh đọc bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà để doạ giặc Tống; Lê Lợi cho người viết chữ bằng mỡ lên lá cây để khi kiến ăn mỡ sẽ hiện chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” nhằm tập hợp lực lượng chống giặc Minh.
Rồi khi có 1 bức ảnh chụp Chủ tịch HCM những ngày CM Tháng Tám, “ngẫu nhiên” ánh sáng 2 ngọn đèn chiếu đã làm mắt ông Cụ như có 2 con ngươi, và được đồn thổi thành Thánh, vì chỉ có Thánh mới có 2 con ngươi cho mỗi mắt. Ở đây, tôi không đặt nghi vấn: chính ông Cụ, với sự đa mưu và kinh nghiệm chụp hình hồi còn ở Pháp, đã đạo diễn vụ này, mà tôi hỏi 2 bác: Những sự việc trên, gọi là nghệ thuật tuyên truyền hay sự lừa bịp? Tôi nhớ ở đâu đó, ông Cụ có dạy: cái gì có lợi cho cách mạng thì phải làm bằng được, cái gì bất lợi cho cách mạng, hay nhân dân gì đó thì cho ăn kẹo cũng đừng làm. Đại để như thế.
Trong 1 bài nói chuyện với cán bộ về tuyên truyền, ông Cụ lấy tích Tăng Sâm giết người làm ví dụ, ý là cái gì không có thật, nói nhiều, tuyên truyền nhiều rồi thiên hạ cũng tin. Na ná như Gơ-ben của Đức Quốc xã. Theo tôi ông Cụ lấy ví dụ này là hớ hênh, tuy nhiên nó là thực tế tàn khốc mà người dân, nhất là trong phe XHCN lãnh đủ. Đặt địa vị người khác vào chị Hằng, vì đi biểu tình nên chứng kiến bao nhiêu cảnh ngang trái, thời tiết nắng nóng, mệt, khát … tôi cho rằng chửi thế là còn… lịch sự!
Vì vậy, tôi có cảm giác – rất mong là cảm giác của tôi sai – rằng thì là 2 bác đã thay ngòi bút, đổi màu mực. Với tôi, còn có chút buồn, vì đã có lúc, tôi khâm phục 2 bác ở bản lĩnh và cái tâm. Và tôi thấy khó hiểu khi, THAY VÌ VIẾT NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÔNG ĐẢO BẠN ĐỌC QUAN TÂM, bác Kami lại hướng tới VIỆC LẼ RA CỦA CƠ QUAN AN NINH, đó là ai tổ chức biểu tình chống TQ; bác Đỗ Hùng lại xoáy vào văn hoá biểu tình nên xao lãng văn hoá người cầm bút? Cũng may mà Mr.Do chưa cho rằng cái áo bác Hằng mặc hôm đó khoét phía sau hơi rộng làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của người biểu tình, trong khi bác không nhìn thấy chữ “Nợ nước – Thù nhà” trên hai vai chị! Và đáng tiếc là cả 2 bác, dù vô tình, cũng đang LÀM BẠN ĐỌC XAO LÃNG những việc hệ trọng liên quan tới vận mệnh và chủ quyền dân tộc, 2 bác đang “vô tình” nối giáo cho giặc?
Nếu 2 bác còn đang phân vân, hay tự ái vì bị bạn đọc phản ứng, xin 2 bác hãy tạm dẹp cái lăn tăn hết sức bé nhỏ của mình lại, vui lòng dành ra 20 phút để đọc bài “MỘT VỊ MÁU ĐẮNG MIỆNG, MỘT GIỌT LỆ PHẪN NỘ TRONG MẮT“của ông Hồ Cương Quyết đăng trên BauxitVN. Là người nước ngoài (vẫn biết ông có quốc tịch VN) sao ông lại có thể viết hay, viết đúng và làm thổn thức mọi con tim yêu nước đến như vậy? Tôi không chắc có thể viết được như ông mấy phần, nhưng chắc chắn không bao giờ tôi viết cái gì bất lợi cho đồng bào và Tổ quốc của mình, như vậy khác nào tôi đã phản bội?
Đến đây, sực nghĩ ra 1 chuyện vui: một bà vốn con nhà lành không biết nói tục nhưng khi đẻ vì quá đau nên bà chửi, chửi từ ông làm bà mang bầu cho tới ông bác sĩ. Thay vì giải quyết nỗi bức xúc của bà, cả ông chồng lẫn bác sĩ sau khi hội chẩn đã thống nhất gọi công an tên là Minh, đội phó An ninh Quận Hoàn kiếm đến bắt bà hoãn đẻ để khởi tố về hành vi chửi bới “man rợ” đã làm xấu hình ảnh của các bà đẻ trên toàn quốc! Nhẽ ra chị Hằng nên hoãn chửi?
Một chuyện nữa: hồi nhỏ, bọn mình có trò nghịch này cũng không kém phần”man rợ”. Ban ngày, lượm sẵn 1 thứ quả, gọi là quả THỐI, mùi rất đặc trưng cho sự trung tiện, BS Hồ Hải gọi là”thúi địt”(khi tiên đoán mùi cách mạng hoa ở VN). Tối, rình các đôi đang tâm sự chỗ vắng ném tới. Đảm bảo anh chị có đang phiêu bồng đến mấy cũng phải nhả nhau ra. Khốn khổ nhất là anh nghĩ chị, chị ngờ anh là kẻ phá bĩnh, xuất ra mùi khó ngửi, khó nói này! Vận vào việc viết lách, có lẽ những bài viết mang mùi quả thối tung vào những người yêu nước, vào cây dân chủ đang nẩy mầm ở VN, tỉ như một vài bài trên báo CA, QĐND mới đây, hoặc trên mạng … của 1 vài vị, rất nên cảnh giác bịt mũi khi đọc nếu không muốn bị PHÂN TÂM VÀ TỰ CHIA RẼ .
Đang gõ bài này, thấy trang ABS có bài: Lũ ác ôn còn-đảng còn mình của Kami. Mình suýt kêu lên trong đêm như bác Hồ đọc luận cương Lê nin vậy: HAY! CÓ THẾ CHỨ! Với MR.Do: cứ cho là chữ U là tên 1 người khó quên mà bác đã tạc lên trên mạng của mình từ lâu nay, thì cũng có gì khó khăn nếu bác dỡ chữ đó tạc vào trong … tim. Vừa đỡ “nhạy cảm” trên mạng, vừa khỏi bị ghen ở nhà. Có điều, theo quan niệm ở Tây, có vẻ bác đã bị xâm phạm đời tư thì phải. Cái tôi của người Tây, hoặc người chịu ảnh hưởng văn hoá Tây nó lớn lắm.
THAY LỜI KẾT: Trong thời điểm khó khăn hiện nay, thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm tròn bổn phận công dân của mình. Nếu không có điều kiện đó, chí ít, cũng đừng hành động gì làm ảnh hưởng đến đại cuộc dân tộc, đừng để rơi vào trường hợp mà cụ Nguyễn Công Trứ đã phàn nàn:
Con voi đánh đông dẹp tây
Con mèo nằm bếp ỉa đầy nồi rang.
Và có cách nhìn như thế, chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được ai là ai, người đó đang đứng ở đâu trong chiến trận này!






vietsoul21 đã nói
Xin mời đọc bài “Phó thường dân: vô liêm sỉ – man rợ” như một lời phản hồi, góp phần đối thoại với bài viết của Kami “Nên hiểu, biết và giữ gìn những điều là ”Luân thường, đạo lý” ”
http://vietsoul21.net/2011/08/05/pho-thuong-dan-9/
TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC: KAMI VÀ MR. DO | bahaidao đã nói
[...] ĐĂNG QUANG – Anhbasam [...]
danden đã nói
Chet Me roi cac anh chi,cac bac,cac em oi!!!Di dau lam gi, the hien long yeu nuoc nho de y den cac loai CHO,online tren mang cung co cho dien, cho san no rinh do nghen.
Chu đã nói
Ở lâu với người què thì bạn sẽ đi cà nhắc. Sống lâu trong xã hội CS đầy ngôn từ dối trá thì ít nhiều con người cũng nhiễm dối trá theo. Lại có những trường chuyên dạy cách nói láo gọi là trường đảng gì gì đó.Ví dụ như:
Dùng thủ đoạn cướp đất dân thì gọi là “qui hoạch”
Xúi dân đen dùng vũ lực cướp của người khác gọi là ” cải cách “..vv
Nay lại có những kẻ lưu manh trí thức lên giọng cho rằng Chị Hằng chữi trên xe buýt là không có “văn hóa chửi”. Hic. Hic.
Khi sự giả dối, sơn phết trong xã hội đi đến cùng cực thì lòng người chán ghét và muốn quay về sự chân thực.
Hoan hô chị Hằng, qua câu chửi của chị đã trả lại cho mọi người sự chân thực. Vì miếng cơm manh áo của cá nhân hùa theo giặc Tàu để đàn áp đồng loại là loài chó. Chửi rất hay .
motgocnho đã nói
Phê bình Mr. Do về những nhận xét đối với nhân vậy chị Hằng là đúng. Nhưng bắt lây qua chuyện For U Forever gì đó của người ta thì … (cháu xin lỗi các chú các bác) … quá đáng, chẳng khác gì ép buộc người khác phải yêu nước theo cách của mình.
Không ai có quyền lấy lý do “yêu nước” để bảo Mr. Do phải bỏ dòng chữ đó cả.
Đừng nghĩ là “tôi yêu nước, tôi đã đi biểu tình nên tôi nói là phải đúng, phải theo”.
Nói đúng mà không biết điểm dừng thì chỉ e là sẽ gây hiệu ứng ngược thôi.
Chia rẽ ư? Chính những ai đang hùa theo ném đá người ta mới là đang góp phần chia rẽ đó.
Tùng lâm đã nói
Tay này chắc là bạn của tay công an Minh côn đồ đạp vào mặt bạn Đức. Chỉ có bạn của mấy tay công an côn đồ thì mới vào hùa với người phê phán chị Hằng. Bọn chúng xứng đáng với những lời của chị Hằng.
Chị Hằng thật dũng cảm, ngưỡng mộ chị!!!
Doan Minh đã nói
Hoàn toàn đồng ý với motgocnho. Thấy cái chuyện áp đặt này nó vớ vẩn như thế mà cũng có người ý kiến lên cho được. Nhân sĩ tri thức kiểu gì mà như bọn cướp giết hiếp, suốt ngày muốn chọc vô quần người khác xem có j trong đó.
Nhân danh yêu nước, coi bộ có nhiều người đang muốn đi chọc phá cho được đây
Con nít ranh đã nói
Mấy bữa nay con chó nhà tôi bỏ ăn, nó buồn ra mặt, nó đã bị xúc phạm vì biết mọi người so sánh nó với một người, mà theo nó, nhân cách (đáng ra phải gọi là chó cách) không bằng được nó. Nó dẫn chứng:
- Nó chỉ tấn công kẻ xấu chứ không bao giờ cắn người lương thiện, yêu nước.
- Khi đối phương đứng yên, không có cử chỉ tấn công nó, thì nó cũng sẽ đứng yên thủ thế, chứ không nhào vào cắn khi đối phương khi đã bị “tứ mã phanh thây”.
- Nó tuyệt đối trung thành với chủ, dù chủ sang hèn nó không care, còn thử hỏi khi tên kia bị chủ bỏ đói nó có còn lẽo đẽo theo chủ không.
- Nó chỉ trung thành với người quen, còn tên kia trung thành với cả kẻ lạ, miễn là có miếng ăn.
- Ngày xưa có chuyện con chó của Mozart, có chuyện con chó chờ chủ cả 20 năm với hy vọng chuyến tàu đưa quan tài chủ quay lại, còn ngày nay vừa qua ở bên Nhật, cũng có một con chó cả 10 năm hằng ngày vẫn ra sân ga đợi chủ mà nó đâu biết chủ nó đã bị đột tử vĩnh viễn ra đi.
Có công bằng không khi so sánh những con chó này ngang hàng với nhân cách của tên kia.
Làm ơn đi, làm phúc đi, xin đừng xúc phạm con chó nhà tôi như thế, nó buồn.
Kỳ Lân đã nói
Andre Mendras Hồ Cương Quyết viết:
Nhưng các ông, những kẻ động võ bằng dùi cui, những kẻ đạp ủng trên đồng bào đã ngã xuống đất, những kẻ xua loại CHÓ SĂN HAI CHÂN tấn công các công dân trung hậu và hiền hoà, xin các ông đừng gọi tôi là “đồng chí”, đừng nói đến “Đảng” với tôi. Các ông đang vận dụng hai chữ đó như thế nào là điều với tôi hoàn toàn xa lạ và không thể chịu đựng được.
http://danluan.org/node/9390
————————————————–
Ông Tây này dùng từ quá “man rợ”, chắc ổng là người “vô liêm sỉ”
Hoan hô ông Hồ Cương Quyết và chị Hằng.
NGUYEN NGOC AN đã nói
Anh KAMI trước đây tôi gọi là 1 loại NGU TRUNG, là 1 anh “THẦY BÙA ĐỊNH HƯỚNG” còn sót lại ở thế kỹ 21; vì chỉ biết RÌNH để THỌT rồi sau đó ĐỊNH HƯỚNG theo cách có lợi cho ĐCSVN, theo kiểu NGU TRUNG,bất chấp ĐCSVN có hèn mạt như thế nào!!!
@ Mà lịch sử 4000 năm của VN, chính những kẽ NGU TRUNG là THỦ PHẠM, làm cho đất nước không thể ngốc đầu, cho đến ngày hôm nay!
** Nhưng bài viết mới nhất của “MIKA”, có vẻ như anh KAMI đã có chút GIÁC NGỘ ???!!!
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Chú Long này mới 25 tuổi mà viết rất siêu.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/trinh-huu-long-ve-chuyen-co-ang-va-nha.html
NGUYEN NGOC AN đã nói
* Phải chi có nghệ sĩ HỒNG VÂN diễn vai “bà BẮC KỲ MẤT GÀ” và vài bà chị “BẮC KỲ MẤT GÀ” thứ thiệt, cùng đi với chị MINH HẠNH, thì biểu tình mới ra trò, mới som tụ, mới thú vị!
‘VĂN HÓA CHỬI” của họ mới là số một!
@ Với bọn “LÃNH ĐẠO TẶC” và tai sai “CÔNG AN TẶC”, thì CHỬI chỉ là biện pháp quá nhẹ!!!
quang dinh đã nói
TÌNH NGHĨA
Tình đồng bào dù trong hay ngoài cuộc
Nghĩa anh em hãy cứu vớt VIỆT NAM
Bọn TẦU nô dụng chính sách dã man
Công an trị nhục hình người yêu nước
*
Họ tranh đấu chỉ vì lo tổ quốc
Đang mất dần dưới gót sắt xâm lăng
Lũ tham quan quen vơ vét bạc vàng
Bầy đảng cử giỏi cúi đầu nhục nhã
*
Biển đông động dậy nên cơn sóng cả
Đất ông bà TẦU chệt xới tung lên
Khắp mọi nơi tiếng oán thán vang rền
Thề sát thát BẠCH ĐẰNG GIANG rửa hận
*
TÂM THANH
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Muốn đánh thái thú thì phải có 2 bà.
Một bà ngoài Bắc, một bà trong Nam trong cùng một ngày không hẹn mà cùng 1 lúc phát huy tinh thần bất khuất của Việt Tộc.
“Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa” chúng ta đã có đủ. Hoàng sa, Trường sa sẽ quay về với quốc tổ một cách trọn vẹn không bao xa.
Hoàng Sa là nơi mà tất cả các từ trường đều xáo trộn thuyền bè vào thời 5000 năm về trước khi vào đó đều mất hướng.
Đó là lý do vì sao ngày xưa Long Quân đất Lạc đã tạo ra Kim chỉ Nam đặt trên trống đồng. Trống Đồng đó đã vang dội khắp 5 châu và được tạo lại bởi 2 bà vào 2000 năm trước đã khiến nhà hán khiếp sợ.
Ngày nay cũng 2 bà anh linh “tái hiện” sẽ tạo rúng động khắp 5 châu một lần nữa với HS-TS tái diễn lại sau 5000 năm lập quốc sẽ giúp con cháu VN toàn vẹn lãnh thổ và TC sẽ bị chia 5 xẻ 7 như TS, GS và anh hùng Thọ đã gióng lên và cảnh báo TC đừng đụng vào 2 bà (HS-TS) kẻo không chúng sẽ bị 2 bà xé tan thành nhiều khúc.
Cảm ơn anh linh quốc tổ đã báo tin lành.
Đúng như Bố đã từng nói khi quốc gia của Mẹ bị lâm nguy hãy ra biển để kêu bố: “Bố ơi! Bố ở đâu hãy về cứu Mẹ”.
Trung Thực đã nói
Ôi chán nản, bố em nói không sai. Ông nói VN mình là đất nước của loạn lạc. Em tìm đường ra nước ngoài sống đây. Đỡ đau đầu, buồn rầu mỗi khi nghi nghĩ về mấy con chó của nhân dân
Khách đã nói
Chuyện “cài cắm” người…là chuyện không có gì lạ. Không “cài cắm” mới là chuyện lạ. Hãy để cho Kami, mr Do, Trương Duy Nhất… làm phận sự của họ. Người đọc chúng ta cần cảnh giác và cảnh giác cao độ.
Rất cảm phục chị Minh Hằng, không có những lời chửi bới đầy nhiệt tâm, đầy thách thức của chị, thì những người bị bắt chúng tôi trên xe buýt hôm ấy buồn biết mấy !
bbc đã nói
Cám ơn bác Đăng Quang rất nhiều! Qua bài viết của bác mới biết rằng chị Hằng rất chi là tiêu biểu cho tính cách, tâm hồn, văn hóa của chúng ta nói tóm lại chị là tinh hoa của chúng ta.
“Chị Hằng tôi ở trong xe buys”.
MỘT CCB GIÀ đã nói
Chó nó sống rất tình cảm, biết lỗi khi bị mắng, không bao giờ cắn lại chủ…
Chị Hằng đừng xúc phạm nó!
Lạy giời còn được nghe được chị Hằng “cầm trịch” đã như vừa rồi, nhưng nên chăng sửa một chút, chẳng hạn:
CHÚNG MÀY KHÔNG BẰNG LOÀI CHÓ!
CHÚNG MÀY LÀ THỨ CHÓ DẠI!
Tôi già rồi, kể cả trẻ chắc cũng không dũng cảm được như cháu Hằng( xin phép gọi thế cho thân thiện.)
HOAN HÔ CHÁU HẰNG RẤT NHIỀU!
Thaygiaolang đã nói
Bài viết của tác giả Đăng Quang rất sắc sảo, dễ hiểu, phù hợp với tâm tư của những người yêu nước! Cám ơn tác giả!
Kameo đã nói
Má hét lớn: “Tụi bay đồ chó!
Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!
2 câu thơ này em học trong sách văn học nhé, Bài Bà Má Hậu Giang, tác giả Tố Hữu . Có bác nào dám chỉ trích là vô văn hóa không? Bọn học sinh tụi em, nghe cô giáo bình giảng bảo rằng đây là bài thơ tuyệt hay, nào là nghệ thuật gì gì rất vĩ đại. Nếu vậy theo MR.Do và Kami không biết gọi là gì ? Cho học sinh học chưỡi thế mà còn bảo nghệ thuật.
hehe... đã nói
hehe… nguyên bản của bài thơ Tố hữu viết: MÁ THÉT LỚN TỤI BÂY ĐỒ ..ẤY ! còn chữ” CHÓ ” là sai sót trong khâu đánh máy của GIÁO DỤC NƯỚC TA !
Phản đối TQ- VN yêu dân chủ đã nói
Nhất trí với số đông các còm sĩ. Phản đối Mr. Do, Mr. Kami Ajinomoto.
Tôi nghĩ các câu chửi CA của chị Hằng chưa ” nặng ký” bằng Ông tôi đã chửi Cụ tôi khi Cụ tôi bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, nó còn nhục nhã và đau đớn hơn khi Ông tôi chửi Cụ tôi có Cán Bộ của Đảng ( ta) chứng dám và … vỗ tay rầm trời.
VA đã nói
đứa nào không hô đả đảo bọn Trung quốc xâm lược là đố chó….
và mấy thằng mặc như dân, tay đeo băng đỏ, cúi gầm mặt…im thin thít như thịt nấu đống…
đứa nào không hô …đả đảo là đồ chó…..một cách rất dân dã, “nói cạnh nói khóe” cho mấy thằng chó đội lót người!
và cón bao nhiêu thằng CHÓ, khốn….hơn cả loài Chó…đang cúi gầm mặt, ngậm hột thị, giả vở câm, giả vơ điếc trước tiếng kêu khẩn thiết của vận mệnh đất nước và người yêu nước…chúng chỉ giỏi chém gió, thăn chặt của công quỹ, u mê lú lẫn mấy cái bả vàng, bả tốt của thằng Tầu gian manh…những kẻ chỉ dám dùng tối đa là 90 phút cho báo cáo vài trang giấy khổ A4 vể tình hỉnh bien đông đang cuộn sóng…thật hết sức đểu cáng, khôn nạn, hèn nhát…đó mới chính là bọn MAN RỢ nhất đang mưu toan bán đứng cả đất nước va dân tộc này cho bọn Tầu phương băc…!
hehe... đã nói
ĐỨA NÀO KHÔNG HÔ ĐẢ ĐẢO ĐỒ CHÓ LÀ … ĐỒ ẤY!
Khách đã nói
Thú thật, xem đoạn video clip đó tôi khóc vì khâm phục và ngưỡng mộ chị Hằng!
Đất nước này còn hay mất là nhờ có hay không có những con người như vậy!
Thư ngỏ trao đổi với 2 bác Kami và Mr. Đỗ « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online đã nói
[...] Quang Theo: AnhBaSam blog – Vừa qua, 2 bác có vài bài viết + phản hồi gây nhiều dư luận trong cộng [...]
Khách đã nói
tôi biết Đổ Hùng là PV Báo TN. Tuy nhiên với những gì ĐH đã viết về chị H thì tôi thề sẽ không them đọc báo TN nửa.
THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC: KAMI VÀ MR.DO « Khai Trí đã nói
[...] Nguồn:Blog anhbasam [...]
aotuong đã nói
Những kẻ nhỏ nhen, ti tiện mới hay bới lông tìm vết những cái sơ xuất của người quân tử để chỉ trích nhằm nâng cao mình lên. Kẻ tiểu nhân MR Do không có cái gan của chị Minh Hằng, không được tung hô ngưỡng mộ như chị Hằng nên ghen tức phá bĩnh. Những ngôn từ mô tả sự thối tha, dơ bẩn nhất rất đáng được tống vào niệng hắn.
Lý Thị Phi đã nói
Em nhất trí với cách nghĩ của bác Đăng Quang “vì đi biểu tình nên chứng kiến bao nhiêu cảnh ngang trái, thời tiết nắng nóng, mệt, khát … tôi cho rằng chửi thế là còn… lịch sự!” .
Nhưng mà em chỉ thắc mắc, tại sao, Mr.Do có kiến thức “một bồ”, văn hóa “một bịch”, lại không nhìn thấy ý nghĩa cao quý từ hành động đi biểu tình của chị Hằng, lại chỉ chăm chắm nhìn vào “điểm ấy” của chị Hằng như vậy? ( cái điểm mà Mr.Do cho là “man rợ” ấy hẳn là “điểm thấp”! )
Lê Minh Hân đã nói
Bài viết của bạn Đăng Quang không sai. Đúng lắm, nhưng nhạt nhẽo và vô bổ bởi những gì Kami và Đỗ đã viết từ lâu nay trên mạng nhiêu bạn đọc đã chỉ thằng mặt là những kẻ bồi bút, lưu manh rồi. và, trên trang Ba Sam có một bạn gọi rất hay ” đó là thứ nấm độc hãm hại người yêu nước”. Không biết bạn Đăng Quang cí thấy bài viết của mình là nhạt nhẽo ?
Người Nhắng đã nói
Bài viết của ĐQ vô bổ và nhạt nhẽo? Đó là cách nghĩ của LMH. Chắc bạn là một trí thức uyên thâm, ” bụng chứa cả ngàn cuốn sách sách thánh hiền” thì LMH thấy nhạt ngẽo. Còn dân chúng em thấy rất ý nghĩa và không bổ chỗ nọ thì bổ …chỗ kia. Vì LMH chắc chưa đi biểu tình bao giờ, nên thấy nó …nhat. nhẽo?
Gai Viet đã nói
May thang Tau cong ma cuong troi qua VN.Cac ba se lay dao lam cat me CU chung no het cho Tui TRUNG CONG tuyet chung luon!!!Hahahaha.
phamdinhtan đã nói
Anh Đăng Quang viết thế này thì dốt cỡ tôi dễ hiểu- Đơn giản thôi “dân ngu khu đen đọc hiểu cho được”.-Các Quan đã bảo “Dân ta trình độ còn kém lắm” cho nên Quí vị có viết vì Yêu Tổ quốc yêu Đồng bào hãy viết theo lối “bình dân”,dùng chữ nghĩa ý tứ bác học viện sĩ ngâm cứu …gì đó đám Dân đen như tôi đố mà biết!!!!!
Cám ơn Tác giả Đăng Quang- Viết mà “chịu” mình viết.nhất là viết ” phê phán” ( không phải phê bình,nó to lớn quá) nói công khai,nói những điều “kỵ húy”…thì là “của hiếm”- Còn “phê” khơi khơi thì dễ thôi.nhất là phê kiểu “đường một chiều”.
Tôi “thích” nhất chỗ LỜI KẾT. -(giữa làm và nói chỉ từ cái miệng đến bàn tay,nhưng có “chỗ” nó xa vời vợi hoặc đi không bao giờ tới!!!!)
Khách đã nói
Đưa ra 1 đống các dẫn chứng lịch sử nhưng chẳng ăn nhập gì tới nhau cả. Tôi không hiểu chuyện Mr.Do bàn về biểu tình thì liên quan gì đến chuyện Mã Viện, Lý Thường Kiệt hay Hồ Chí Minh.
Cái chữ “for U forever” trên blog Mr.Do đã có từ thời Bảo Đại. Nó có thể là “for you forever”, “for Uyen fovever” hay bất cứ cái gì khác nhưng chắc chắn không phải là U trong U lines. Còn nhiều chuyện đáng phải làm hơn, việc gì phải lăn tăn như đàn bà thế ? (xin lỗi tất cả phụ nữ trên thế giới). Mobifone có gói cước Mobi4U đấy, sao không làm đơn đề nghị họ đổi cái tên khác đi để tránh từ nhạy cảm đi. Thời đại nào đây ?
Dân chủ không tự nhiên mà có. Nhưng dân chủ không vì chửi càn mà có. Chính quyền họ có quyền lực nên đàn áp những người có ý kiến khác biệt. Các bác ở đây không có CA, quân đội trong tay nên ngồi ném đá những người có ý kiến khác biệt với mình. Cả 2 liệu có khác gì nhau. Thử nghĩ, nếu các vị có quyền lực trong tay, cộng với sự cám dỗ của nó, các vị sẽ còn làm những gì với những người có quan điểm khác biệt với mình? Mầm mống mất dân chủ xuất hiện ngay trong không ít những người khác khao đi tìm dân chủ. Có phải là bi kịch không ?
Tôi, một 8x, lần đầu tiên comment trên basam, chỉ vì bức xúc khi thấy người Việt (những vị trong này, tôi đồ rằng toàn đáng bậc cha chú của mình) trong giờ phút này vẫn còn muốn xâu xé lẫn nhau. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ để học sao ?
Tôi nói xong rồi. Có ai muốn ném đá thì ném đi.
Tuan Nguyen đã nói
Đã cầm cục đá, chuẩn bị ném, nhưng nhờ đọc tới phần suy luận của bác, nếu “có quyền lực” thì cũng sẽ “đàn áp”, thì thôi ko còn muốn ném nửa…..uổng cục đá.
D.Nhật Lệ đã nói
Suy nghĩ như cậu 8x này thì tiêu rồi !
Chính quyền…mà có quyền đàn áp
người có ý kiến khác biệt thì đúng là
còn phải học hỏi nhiều ! Chắc cậu
này đang ngủ mê giữa thế ký 21 ?
THI SĨ đã nói
Cậu nói còn nhiều hơn đàn bà ! vì thế không ném đá nữa , VÌ … SỢ LÀM TỔN THƯƠNG MỘT LOÀI HOA !
Nguyen Hung đã nói
Cậu Tuan Nguyen đúng là đại diện cho những người như tay Minh đạp vào mặt người biểu tình yêu nước.
Tôi mà cầm hòn đá là tôi ném thật đấy!
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Tôi đồng ý dân chủ, nhưng tôi ko đồng ý dân chủ là có thể miệt thị người khác, bạn ko đồng tình việc người khác miệt thị ý kiến của mrDo, thế bạn có đồng tình với việc mrDo miệt thị cô Hằng? (còn việc tấm biểu ngữ của mr gì đó ở phía dưới tôi ko bàn đến)
hehe... đã nói
MUỐN NÉM ĐÁ LẮM NHƯNG SỢ… ĐÁ ĐAU, TỘI NGHIỆP!
tran thanh cong đã nói
Dân chủ không tự nhiên mà có. Nhưng dân chủ không vì chửi càn mà có. Nói hay nhưng chưa đủ. Vì dân chủ cần tới máu mới đạt dược bạn a. Đối với kẻ dùng dùi cui, roi điện, trang bị tận răng mất nhân tính, ra tay “đàn áp” như bạn nói:”Chính quyền họ có quyền lực nên đàn áp những người có ý kiến khác biệt” thì bạn phải làm gì? Bạn rảnh nên tìm kiếm đọc thêm về các cuộc đấu tranh “bất bạo động” thực chất là gì? Và ráng xem các phương pháp “bất bạo động” được thực hiện ra sao. Bên cạnh đó hình như bạn vẫn còn mang phong cách “hào hoa” của một “hiệp khách” của tiểu thuyết kiếm hiệp tàu.Bạn thử xem lại phương cách đấu tranh của chính đảng ta xem sao nhá.
cslykhai đã nói
cam phuc loi noi va hanh dong cua chi minhang tui nghi ci chuoi dzay con hoi nhe do ,sau khi thay chung dap vo mat nguoi yeu nuoc danh dap nguoi yeu nuoc thi co the chuoi tuc cung ok con coi chung nhu cho la qua lich su day cac dong chi cho san con dang con tien co nhat tri hong, hay bo cai tro lap lo hai mat di hong ai mac lua cac nguoi dau,hong can doi mau muc thay ngoi but lam chi,moi nguoi trong cai the gioi ao nay biet tong tong tong ai la ai. ai la nguoi ai la con rui,tui chua gui bao gio ko dang thi thoi
Peter Dao đã nói
Trong bối cảnh lúc đó chi Hằng chửi như vậy có sao đâu, người Việt mình ( xin lỗi) vẫn có thói quen chửi đôi khi rất vô tư chẳng vì cái gì cả. Bây giờ ngồi nghĩ lại trong bối cảnh như vậy nếu là tôi tôi còn chửi tục hơn, chẳng hạn như: ĐM thằng nào không hô đả đảo … đại loại như vậy
tonyteonguyen đã nói
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ABS và Khách 01 22.07.2011 lúc 11:36.
Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài của Mr.Do và nhận ra rằng bài của Mr.Do có nhiều điều đáng phải bàn lắm chứ không chỉ dừng lại ở nhận xét về chị Hằng không đâu!
Cám ơn bác Đăng Quang rất nhiều!
thuynguyen đã nói
HẰNG CHỬI NHƯ VẬY LÀ CÒN ÍT ,SO VỚI SỰ BỰC TỨC CÁI TÊN MINH ĐẠP VÀO BẠN ĐỨC.LÚC ĐÓ TÔI CŨNG Ở TRÊN XE ẤY.CÒN CÁI TÊN Ở TRÊN XE MẶC ÁO ĐEN ,ĐEO BĂNG ĐỎ ĐÃ ĐẠP LÊ DŨNG VÀO BỘ HẠ.VÀ NHỮNG VẾT Ở CỔ,Ở CHÂN LÊ DŨNG VẪN LÀ TÊN ÁO ĐEN.NÓ LÀM CON GÁI NHỎ CỦA DŨNG KHÓC Ở DƯỚI ĐƯỜNG,VẬY MÀ CŨNG BỊ LÔI NÊN NỐT.
CÓ ĐÁNG CHỬI KHÔNG HẢ ÔNG kami -mrdo
totden đã nói
Câu chửi của chị Hằng quá đã. Những loại chìm nổi nghe mà đau, có lương tâm cũng phải suy nghĩ. Một câu này có khi còn hơn cả việc đôi co lý sự với CA mà đa phần là học lực có hạn. Tôi còn mong nghe được những câu như : “Đ. mẹ bọn Tàu” “Chúng mày mà đụng đến đất nước này bà cho llếm váy”.
Đây là nỗi lòng quần chúng nhân dân, không phải cán bộ ngoại giao đàm phán với kẻ thù. Cũng không phải mít tinh của nhà nước đày những thưa gửi và những khẩu hiệu sáo rỗng.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Gớm! có người “hiểu” và “biết” đời tư “T…” nhiều hơn “T…” tưởng.
Tống Văn Công đã nói
Muốn đấu tranh thắng lợi, cần giữ thái độ đúng mực, kiên quyết, cứng rắn, nhưng đàng hoàng, khôn khéo và đoàn kết…mới thuyết phục hiệu quả đông đảo mọi lực lượng trong nhân dân, cảm hóa những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chưa giác ngộ, tranh thủ tối đa ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới.
Theo tôi: chúng ta và đặc biệt là các trí thức yêu nước và dũng cảm – đã gương mẫu tiên phong ký tuyên cáo, kiến nghị hoặc xuống đường – không hề sợ bị quy kết đấu tranh có tổ chức. Cần phải gọi sự vật đúng tên của nó. Chúng ta đấu tranh hoàn toàn tự giác, theo tiếng gọi của lương tâm và lý trí cao cả, không phải tự phát như thế lực hắc ám (bám víu quyền lực và đặc quyền đặc lợi trên cơ sở sự u mê của nhiều người dân, sự sợ hãi mơ hồ của không ít người) gán ghép. Chúng ta cần tuyên bố thẳng thắn điều bọn chúng sợ nhất: tự do và nhân quyền cho mọi người VN. Không ai có thể phủ nhận độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, dân chủ, tự do hạnh phúc thật sự của nhân dân.
Tôi nghĩ, chỉ có những kẻ quá thiển cận và hết sức ngu ngốc mới tự nhanh chóng đào huyệt chôn mình bằng phương cách gia tăng các biện pháp bạo lực như đổ thêm dầu vào lửa. Những gương Thích Quảng Đức, Trần Văn Ơn vẫn sáng chói.
Lãnh đạo ngôi cao, nếu không muốn bị muôn đời nguyền rủa như những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc của thế kỷ 21, phải kịp thời kiên quyết lên án lập trường, thái độ phản dân, hại nước trong gặp bí mật và ô nhục ở Thành Đô – Trung Quốc (6-1990. Xin xem “Hồi ức và suy nghĩ” của Trần Quang Cơ): ngai vàng đè Tổ quốc, nén Nhân dân! Những kẻ bám víu tham nhũng khốn nạn làm băng hoại xã hội, tàn mạt đất nước hãy nhớ rằng, dù có cao chạy xa bay đến nước nào, cũng sẽ bị nhân dân lôi cổ về trừng phạt. Của cải đục khoét sẽ phải trả lại nhân dân.
HỒ THƠM đã nói
Ủng hộ ý kiến của ông Tống Văn Công ! ( Chẳng biết ông Tống Văn Công là ông nào ? hi hi… )
binhloanvien đã nói
Giọng văn này thì chắc chắn của nhà báo lão thành Tống Văn Công rồi, chắc không có ai cố ý lấy tên trùng.
binhloanvien đã nói
(bổ sung) ?
thiên đã nói
khi trên xe bus ,cô HẰNG la ĐẢ ĐẢO TQ XÂM LƯỢC và nói ai ko hô theo là đồ chó,ý cô biết chắc rằng CA trên xe đâu dám la theo.
Hành động đạp vào mặt của thằng MINH công an còn tệ hơn chó.
BÙI THỊ TRIỆU đã nói
Mày lại bắt chiếc thằng Minh chó phải không?Tiên sư chín họ nhà mày…
Nghe tiếng chửi,tôi vội chạy ra đám đông chỗ hàng cá:hóa ra 2 chị tranh nhau mua buôn,chửi nhau,túm nhau…một chị yếu hơn bị đạp vào người,vào mặt.
Tôi giật mình:thời in te nét có khác!Chuyện đồng chí công an tên Minh có hành động như tên súc sinh,như tên ác ôn ,đạp vào mặt một thanh niên nơi bậc lên xe buýt,đã đến tai các chị bán cá xó chợ quê tôi…
binhloanvien đã nói
Tuyệt cú mèo!
Con nít ranh đã nói
Vừa nghe vậy, đang hung hăng chợt dịu lại, chị nói: bà có muốn gọi tôi là gì tôi cũng chịu vì 1 phút nóng giận, nhưng làm ơn đi, làm phúc đi, đừng gọi tôi là Minh chó.
Phó Thường Dân đã nói
Chị Minh Hằng đã nói :” Đứa nào không hô đả đảo bọn trung cộng xâm lược là con CHÓ ”
Hoan hô chị Minh Hằng ! Hoan hô
@_ Một độc giả phản hồi (15h5′_21-07-2011) “Lúc ra trận thì vớ được cái gì thì tương cái đó chứ cứ ngắm nghía thì bị bòm chết rồi các bác nhỉ? Tôi là người có lúc không hô theo chị ấy nhưng tôi đâu có tâm trạng bị coi là chó như mọi người bây giờ bình luận đâu. Ngược lại là khác, lúc ấy tôi thấy hả dạ vì có người khác chửi thay mình vì tôi biết câu đó chị ấy dành cho ai lúc đó.”
……….
Lúc này dân Việt có ai mà không xót xa,căm giận bọn tàu cộng cướp của ,bắn giết ngư dân Việt Nam….Phó Dân tôi cũng căm thù bọn tàu cộng xâm lược,nhưng Phó Dân sợ hổng dám đi biểu tình,hổng dám hô đã đảo,bởi vì…Phó Dân sợ…sợ là ” mình chưa chết vì bọn trung cộng xâm lăng,mà đã chết trước vì sự trấn áp tàn bạo của những người bạn dân,của đầy tớ nhân dân,của công an nhân dân…”
… Cho dù bây giờ chị Minh Hằng có hét lên ” Đứa nào không hô đả đảo bọn trung cộng xâm lược là con CHÓ “, Phó Dân tôi chỉ cảm thấy “vô cùng hả hê”,chẳng thấy có gì sai trái,có gì man rợ cả.. .hà…..hà.. vì chị Minh Hằng đã nói được điều mà nhiều người muốn mà chưa có cơ hội để nói….
Chỉ có những bọn: Việt gian bán nước,thái thú tay sai,nối giáo cho giặc, mới cảm thấy bọn chúng nó là CHÓ…là CHÓ..là CHÓ…cẩu xực xỉ ..hi..hi..
….
Khách đã nói
Chị Hằng nói thế là làm nhục con chó. Vì con chó nó còng lòng trung thành với chủ nhà còn tụi nói thì không
Thachlam đã nói
Tôi hoan hô chị Hằng. Bạn để ý mà xem, trong đời những mẫu người phụ nữ như thế đều là người tốt bụng (gọi là bộc tuệch). Chị hô khẩu hiệu rất to rõ, mạch lạc làm tôi phải phục. Cám ơn chị Hằng đã truyền lửa cho mọi người.
Hung đã nói
Đúng rồi bác thiết nghĩ 1câu danh ngôn này là đủ ý nghĩa , ” đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặt áo giấy ” .
mong đã nói
Đi với bụt mặc áo cà sa đi vơí ma măt áo giấy,Đi với Qủy mặt áo gi? đi với Đản + Côn Đồ Mặt Aó quan tài
Viet đã nói
Co le ngay mai se co bai viet moi cua mit-to Do ve “cu dap vao mat nguoi bieu tinh ” lich su cung nen, kieu nhu ca-mi co bai ‘lu ac on con dang con minh’ …
Sao ngoi but duoc uon luon tai the nhi?
Nguyễn Thanh Hùng đã nói
Mr. Do không nên hai mặt nữa đi, nếu là kẻ hai mặt thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến nữa đâu mà sẽ chỉ là [...] thôi. Hy vọng Mr. Do không phải hạng người như vậy!
Dieu Linh đã nói
Hoàng Hưng đã nói : “Viết thế này thì thuyết phục được ai, Đăng Quang có tâm đấy, nhưng để viết phản biện thì còn phải học nhiều. Đặc biệt các dẫn tích, ví dụ còn ngô nghê và thậm chí không ăn nhập gì với các quy kết cần chứng minh cả.”
Tôi hy vọng đây không phải là lời của chú/bác Hoàng Hưng, nhà thơ, mà tôi ngưỡng mộ từ lâu, thôi thì cứ gọi là anh.
anh Hoàng Hưng ạ, đây chỉ là lời tâm huyết của Đăng Quang thôi, Đ.Q chưa chắc học cao như anh, đọc nhiều như anh, biết rộng như anh, thôi thì viết thế cũng là “có tâm đấy” rồi, nhiều khi chỉ là tiếng lòng của người thường thôi là đáng quý rồi, yêu cầu khắt khe làm gì. Bậc trí giả (mong là anh) lượng rộng, đừng bắt bẻ. Bậc trí giả (mong là anh) viết những bài sắc sảo, phản biện nhiều học thức với các trích dẫn tinh tế, cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.
Trân trọng
Hoàng Hưng đã nói
Xin lỗi bạn nào ký tên Hoàng Hưng trong 1 comment, tôi cũng tên Hoàng Hưng, tác giả bài “hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta” và 1 số bài khác trên Boxitvn, Basam, Nguyentrongtao… không phải là người mang tên Hoàng Hưng đó. Rất mong kô có ai “cố ý” trùng tên!
BS: Cám ơn Nhà thơ.
noi leo đây đã nói
Tôi chưa đọc kỹ bài của Mr Do lắm, nhưng loáng thoáng thấy có ý như chê những câu nói của cô Hằng là khg lịch sự, hoang dã … thì phải. Tôi cũng khg muốn tranh luận gì với Mr Do đâu, nhưng tôi muốn nói đến hoàn cảnh trong xe lúc bấy giờ ( Vì tôi cũng đi BT , bị bắt trong xe sau , và đã gặp những người này tại Đồn CA Từ liêm). Các bạn chú ý xem kỹ mấy đoạn video: Một đoạn quay cảnh dồn bắt người lên xe Bus, có cảnh giật cờ đỏ sao vàng của Lê Dũng, đầy mọi người lên xe; một cảnh quay bạn Trí Đức bị khiêng như con lơn, bị đạp vào mặt rồi kéo lên xe bus này. Cả 2 người này cùng bị kéo chung lên 1 xe Bus cùng với cô Hằng và cả 4 cháu nhỏ tuổi từ 15 đến 21 tuổi, cùng một số nhân vật khác cũng bị xô đẩy lôi kéo khg mấy lịch sự. Trong bối cảnh như vậy, liệu cô Hằng một PN lớn tuổi nhất trong xe ấy có còn giữ được bình hĩnh hay Khg? Truyền thống PN nước ta : giống như 1 chú gà mái bảo vệ con khi có đàn quạ đến cướp con mình thì con gà mái ấy phải xù lông xù cánh lên tự vệ chứ. Tôi nghĩ phản ứng của cô Hằng lúc ấy cũng giống như gà mái mẹ trong 1 khoảnh khắc, trong một khg gian nhất định, khg thể qui về bản chất con người. Tôi nói điều này vì tôi chứng kiến chuyên sau: đến gần 12 giờ trưa rồi , cả đoàn trên 40 người chưa có gì ăn, uống, để về nhà , đương thì xa, trời nắng trang trang,cô Hằng đã xung phong chi tiền để các bạn trẻ đi mua bánh, mua nước , sữa về cho mọi người ăn nên mới có sức đi bộ hơn 3 cây số giữa trưa hè HN chứ. Thử hỏi hành vi này là gì? Nó chỉ có thể có được đó là sự đồng cảm với những người cùng chung chí hướng , cùng làm một công việc, và Hằng vẫn là Hằng con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đấy, đừng ai chỉ ngó vào đoạn băng video ngắn đó mà đánh giá cô Hằng thế này thế nọ nhé. Tôi yêu mến cô ấy, mặc dù cô ấy chưa biết đến cả tên tôi là gì. Xin mọi người hãy một lần xuống đường, và thử một lần bị CA bắt giữ thì se hiểu hơn tình cảm bột phát nó có thể được diến ra rất nhiều cung bậc, nhưng tựu chung gói lại trong 4 từ: Hỉ, nộ, ái ố. Xin chào mọi người .
một người Nghệ đã nói
Tôi cũng đã đọc entry của MrDo và đã xem clip biểu tình trên xe buýt mà chị Hằng là người cầm trịch trong đoàn người bị công an bắt. Thực tình, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của chị Hằng, nhưng đến đoạn chị Hằng dùng lời lẽ hơi quá nặng nề thì tôi cũng hơi giật mình và thấy tiêng tiếc. (Nếu như trên xe buýt, công an tiếp tục trấn áp thì khác, nhưng trong clip tôi không thấy tên đeo băng đỏ nào phản ứng gì khi đoàn biểu tình bị bắt vẫn hô khẩu hiệu, thậm chí chị Hằng dùng lời hơi nặng nề để miệt thị chúng). Gía như chị biết kiềm chế, dùng lời lẽ đanh thép, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được khí tiết và sự ôn hòa thì sẽ rất tuyệt vời và chắc chắn đám cảnh sát, an ninh chìm nổi kia phải sợ hãi.
MrDo hơi nặng nề khi dùng từ “man rợ” để phê phán cách phản ứng hơi quá lời của chị Hằng, nhưng công bằng mà nói theo tôi không nên ném đá dữ dội blogger này như thế. Việc phê phán này xét cho cùng, theo tôi, cũng có cơ sở.
Dù biết những người biểu tình gồm nhiều thành phần, việc người yêu nước bị đàn áp là đáng lên án. nhưng chúng ta nên bìn tĩnh, ứng xử đẹp trong mọi tình huống để những cảnh sát, an ninh tay sai kia và cao hơn là lực lượng chỉ đạo phải nể sợ nhân dân. Nếu không, chúng có lý để coi thường chúng ta.
BS: Xin nói thêm với bà con, là trong bài viết đó của Mr.Do có nhiều điều rất đáng bàn lại (không phải chỉ hai chữ với chị Hằng) và có dấu hỏi lớn muốn đặt ra một cách nghiêm khắc, nhưng quả tình BS muốn tránh. Có lẽ đến lúc nào đó, sẽ phải nói tới.
Khách 01 đã nói
Tôi đồng ý với BS. Bản thân tôi, khi cm ngày hôm qua, ở cm đầu, chỉ là cười vui cho cái tính thích lên mặt cao sang hoàn toàn không cần thiết của mr D. Nhưng sau khi sang đọc nguyên văn của mr này, tôi phải đồng ý với cái biệt danh “dã nhân 2 mặt” mà 1 cm đã gắn cho mr D ở bài của Đinh Kim Phúc. Vì sao? Xin hãy sang đọc lại, anh ta phỉ báng nhất quán trong cả bài chứ không phải chỉ một nhận xét bộc phát, và không chỉ phỉ báng chị Hằng mà cả những người khác trên xe, những người đã bị bắt bớ, bị đánh, bị đạp chỉ vì lòng yêu nước, vì họ đã đồng lòng với chị.
Đúng là chị Hằng dùng đến chữ “chó” thì hơi quá, nhưng rõ ràng trong bối cảnh của những người bị bắt, bị đánh, bị đạp, bị dập tắt ngay từ đầu khi cất tiếng nói yêu nước, và đang bị đưa đi đâu chẳng ai biết, thì khẩu ngữ của một người đàn bà mà có thể giữ vững tinh thần mọi người, biến cuộc bắt bớ thành cuộc biểu tình mini đầy vui vẻ và phấn khích, là điều không dễ gì đàn ông làm được!
Một người đàn ông “đĩnh đạc” như mr D,m có cần phải “căn vặn” đến độ “man rợ” với 1 người đàn bà không “đĩnh đạc” nhưng đầy khí khách và sáng tạo không?
Tôi không muốn kết luận mr D cũng là 1 dạng được cài cắm như Beo hay Trương Duy Nhất, dù rõ ràng anh ta đã rất nhiều lần thể hiện như thế, nhưng hoàn toàn đồng ý với 1 ý kiến hôm qua, rằng anh ta thuộc dạng khiếm khuyết về tư duy và tâm hồn!
nguoiSG đã nói
Con người khi giận thường không được bình tĩnh, khôn ngoan sáng suốt lắm, nếu được như vậy có lẽ được phong Thánh rồi. Giả sử bạn đi làm nghe tin nhà mình bị cháy hay có người muốn cướp nhà bạn thì lúc đó bạn sẽ như thế nào? chẳng phải bạn sẽ bỏ tất cả mọi việc mà nhanh chóng về nhà sao? Nhưng đời đâu như là mơ, nếu bạn bị sếp không cho về thì sao? – chấp nhận “MẤT VIỆC”. Còn nữa, trên đường đi xe về nhà (tất nhiên là phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, ngược chiều… rồi) bị CSGT giữ xe không cho đi thì như thế nào? hehe chấp nhận “CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ” chứ sao nữa để còn mau mau về cứu chữa bảo vệ nhà mình chứ. Chị MH nói riêng và các nhân sĩ, trí thức yêu nước, các bạn trẻ dũng cảm thấy Tổ quốc lâm nguy. xuống đường phản đối mà bị ngăn cản, đàn áp dã man như vậy hỏi sao không bức xúc. Có bị như vậy mới hiểu được họ chửi như vậy là lẽ thường tình của con người.
Mr.DO* nói như vậy hơi quá cho chị MH, nếu là tôi, tôi còn chửi DÃ MAN hơn nữa kìa, hehe
Nếu mình ở xa không có điều kiện hay chưa đủ can đảm để tham gia biểu tình phản đối TQ xâm lấn Tổ quốc mình được thì phải khuyến khích động viên, góp tài-sức-của cho mọi người chứ, chí ít cũng 1 lời khuyến khích động viên an ủi, đừng nói này nói nọ mất công người ta gọi mình là “CON GÌ RỤT CỔ” đó.
Thích nhất cái chất giọng miền Bắc chửi như vậy (chua ngoa đanh đá_xin lỗi vì ở SG người ta nói như vậy đó) nhưng nghe đã con ráy luôn.
Xin nói riêng với BS: đã mang danh BS danh bất hư truyền rồi thì sợ gì mà phải tránh chứ, không vi phạm pháp luật là ok rồi, cứ mạnh dạn viết rõ sự thật cho mọi người biết và hiểu và đóng góp ý kiến. Đừng để mọi người lăn tăn suy nghĩ BS còn dấu điều gì không? Chúc BS luôn mạnh khỏe, bình an và sáng suốt để “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” nhé.
hahien đã nói
ABS: “…có dấu hỏi lớn muốn đặt ra một cách nghiêm khắc…”
Trong đầu tôi vẫn còn một dấu hỏi về Mr. Do, không biết dấu hỏi này có giống với dấu hỏi của Anh Ba không, nhưng dấu hỏi này có trong tôi không phải bây giờ khi nhà báo này có bài viết đang gây bất bình này mà bắt đầu từ khi Mr Do có những bài viết/ nhận xét (hồi còn yahoo 360) rất thiên vị Nga trong cuộc xung đột Nga – Gruzia, đặc biệt là giọng điệu của Mr. này rất giống với giọng điệu của Đặng Tiểu Bình khi TQ xâm lược Việt Nam (như ai cần phải dạy bài học cho ai…). Lúc ấy tôi đã nghĩ nếu là một nhà báo tinh tế thì không nên có những bình luận như vậy khi tình thế của Gruzia trước Nga khá giống với tình thế của Việt Nam trước TQ. Nhưng tôi cũng chỉ mới nghĩ về sự thiếu tinh tế của Mr. Do thôi. Nhưng sau khi đọc một số bài viết khác của nhà báo này cho đến nay, đặc biệt là bài phê phán chị Hằng vừa qua cùng những nội dung thiếu thiện cảm với những người biểu tình thì buộc tôi phải nghĩ về một khả năng khác chứ chưa hẳn là vấn đề “tinh tế”.
BS: Nhân thể, xin thử đặt địa vị mình vào những người ủng hộ Mr.Do (nếu có), thì có thể góp ý là anh ấy hơi “tham” quá trong việc tỏ thái độ khó chịu quanh chuyện biểu tình và những người tham gia, ủng hộ biểu tình. Rất dễ lộ ý đồ! Nhất là thái độ (tự dưng) lôi cả ông Phạm Viết Đào vào với những câu chữ như có cái gì đó hậm hực (mặc dù cũng đã lộ với cả ông Thọ trước đó rồi). Rõ là Mr.Do còn trẻ, chưa dày dạn trong lối viết này, cứ muốn ăn ngay trong một bài viết. Cần rút kinh nghiệm nhiều thì mới trở thành cây viết sắc sảo khó ai biết … “lề” nào.
tran thanh cong đã nói
Ông trẻ này mà được ngành c/a chìm tuyễn dụng sẽ lập tức nhận lời để trở thành “chỉ huy cấp cao” ngay. Ruột gan các ông cứ phơi lộ lộ trong các bài các ông viết.
D.Nhật Lệ đã nói
Thật ra,chuyện chẳng có gì mà ầm ỷ đến nỗi làm mất
hòa khí như thế ! Chuyện không đáng để bị chia rẽ !
Mr Do có lẽ muốn tỏ ra mình không đứng về phe nào
(kiểu như Mỹ nói) hay muốn lấy điểm…vô tư (?) nên đã
“phang” cô/bà Hằng qúa mức cần thiết ? Dù sao anh
ta cũng đang là ký giả báo nhà nước !
“For U forever” xem ra chẳng dính dáng gì đến lưỡi bò
chữ U nhưng dễ gây hiểu lầm.Có điều hình như trong
tiếng Anh không ai viết vậy cả.Yours forever đơn giản
và thông dụng hơn.
Tôi từng góp ý vài lần với Kami vì anh ta tỏ ra bất nhất
trong quan điểm chính trị (có ý đồ…ăn 2 cửa ?).
Nhà văn NQL.hoàn toàn khác hẳn 2 bloggers này.
2xeom đã nói
À! Thế mới biết mr do là kí giả báo nhà nước kia đấy…Tưởng ai chứ kg báo nhà nước viết như thế còn nhẹ…ha ha
hai đã nói
hai bac kami va mr.do?cha ai la j may ba no but nay?tu khi cac bac co blog
binhloanvien đã nói
Tôi thích đọc blog của Mr. Do vì sự sôi nổi của anh, cũng vì tính cách sôi nổi này mà có thế có những suy nghĩ và hành động gây tranh cãi là chuyện bình thường.
Tôi nghĩ Mr. Do cũng vì lo cho đại cuộc mà viết bài phê phán, tuy nhiên những phê phán đó đúng hay sai phù hợp hay không phù hợp thì cần tranh luận làm rõ, không nên chụp mũ quy kết này nọ gây mất đoàn kết chia rẽ.
Nếu tôi không nhầm thì Mr. Do cũng đã cầu thị bỏ câu “For U forever” đi rồi, mặc dù sử dụng câu này cũng chẳng có gì sai, nhưng bỏ đi sẽ thể hiện sự tinh tế và nhạy bén với thời cuộc.
Tôi nghĩ bác Kami là người từng trải rồi, không dám nói gì thêm.
Tôi hy vọng bài viết rất tâm huyết của bác Đăng Quang cũng là lời kết cho một cuộc tranh cãi sôi nổi, nảy lửa ngày hôm qua.
P/S: Bác Đăng Quang cũng là còm sỹ như mình mà sao viết hay thế nhỉ!
Khách đã nói
Cảm ơn Bác Đăng Quang, nói một cách khác thì Hai vị Kami và Mr.Do cũng là hoa nhưng là “Hoa [...] trong vườn hoa dân tộc !
nekosuiyou đã nói
Với bài viết này, tác giả đã “thay lời muốn nói” cho nhiều người.
Chân thành cảm ơn bác Đăng Quang!
Kiendct đã nói
Những người yêu nước thật sự đã bị chia rẽ quá nhiều từ khi có chế độ CS này rồi.
Nếu chúng ta không đoàn kết vì một mục tiêu là đất nước, là nhân dân Việt Nam thân yêu của chúng ta thì biết bao giờ nhân dân ta mới thoát ra được cái ách CS này.
Mong rằng các anh chị em yêu nước đừng tự chia rẽ nữa. Mỗi chúng ta ở mọi tầng lớp đều có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình miễn là lòng yêu nước của mình không hại tới những người cùng chí hướng là được và đều đáng được hoan nghênh.
KhachVangLai@gmail.com đã nói
Mã Viện nào cho quân cởi truồng? Ra trận mặc giáp không đủ nói chi ở truồng. Ở truồng để ăn tên à?
Minh Hòa đã nói
Bạn đọc thêm sách nhé Khachvanglai@Gmail.com.
KhachVangLai@gmail.com đã nói
Sách chính sử à bác? Còn sách dã sử thì thôi, em không rãnh đọc đâu.
Nín đã nói
Cô Hằng đã dám nói thẳng, nói to, nói lớn, cái điều mà mọi người chỉ dám nghĩ thầm.
(“Elle a dit ce que tout le monde pense tout bas” như người Pháp nói).
Thật đích đáng! Cho nên trên xe lúc đó mọi người đều cười ồ ra đấy, không thấy sao?
Phục sát đất
Người Đà Nẵng đã nói
Mệt quá các ông ơi, For U là For you !
ở Đà Nẵng có đên 3 quán nhậu 4U, mọi người đều hiểu là For U, tức For You.
Suy diễn như các ông thì các quán nhậu này đóng cửa hết à ?
Mr DO là người đàng hoàng, nhiệt tình, đừng thế !
EmMong đã nói
Chưa gì đã…
Ai biểu đóng, ba cái quán đó đổi tên đi cho bà con nhờ, không những vậy còn bán áo thun chống đường chữ U để giúp bà con ngư dân. Tổ quốc ghi công.
Trí thức gì mà đi ăn sái của bọn bán nước đã nói
Hôm nay đọcq bài này tôi mới biết có một thằng hợm hĩnh văn hoá lùn thách thức cả dân tộc bằng cách tôn vinh đường chữ U. Tôi cũng học phương Tây đây, tôi nói thẳng M.Do là đồ rác rưởi giả danh trí thức. Không phải cậu là nhà báo Thanh niên mà được quyền giễu cợt lòng yêu nước của cả dân tộc. Ngàn đời nhà cậu không thể có tư cách và trình độ của J.Paul Sart để hào phóng ca ngợi Mao như nhà giàu cho nông dân bộ comple xịn. Tư cách trình độ như cậu mà đòi học Sart giưong tư cách trí thức ra thách thức toàn thế giới.Lố bịch! Thảm hại! May ra chỉ có con trai kẻ đã bán nước để ý đến thiện chí của cậu với Tàu thôi. Trí thức gì mà đi đổ rác cho cường quyền, mong ăn sái của bọn bán nước. Nhục!
A.woong đã nói
C’est Jean-Paul Sartre !
Trường đã nói
Đội ơn bác Đăng Quang đã có bài viết rất chí tình, chí lý.
Cảm ơn Anh Ba Sàm đã chuyển tải đến bạn đọc…
Hoàng Hưng đã nói
Viết thế này thì thuyết phục được ai, Đăng Quang có tâm đấy, nhưng để viết phản biện thì còn phải học nhiều. Đặc biệt các dẫn tích, ví dụ còn ngô nghê và thậm chí không ăn nhập gì với các quy kết cần chứng minh cả.
BS: Xin bổ sung, Nhà thơ Hoàng Hưng vừa phản hồi và email cho biết người viết mấy dòng trên không phải là nhà thơ, và hy vọng đây không phải là “cố ý” gây hiểu lầm. Chỉ lạ là sao người viết mấy dòng này còn có sự trùng lắp nữa khi lấy hộp thư cũng có chữ “ly …”, nên BS cũng hy vọng ở đời không có nhiều kẻ vì lẽ nào đó phải mạo danh người nổi tiếng để mong người khác tin mình.
nobita đã nói
Đăng Quang còn trẻ (gọi Mr. Do bằng bác) mà có bài hay quá! Hoan hô tinh thần và tài năng của bạn. Chúng ta phải nối tiếp tinh thần Hà Sĩ Phu, CHHV, và nhiều nhà yêu nước khác.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Cảm ơn bài viết ! Cảm ơn tác giả, cảm ơn 1 tấm lòng
Dieu Linh đã nói
bác Đăng Quang nói hay quá.
Tôi chưa đọc bài của bác Kami, còn của bác Đỗ thì có xem qua. bác Đỗ hồ đồ rồi, đừng chú ý đến tiểu tiết, hãy nhìn hai chữ nợ nước – thù nhà , mà chị Hằng và các bác, anh , chị đang mang trên mình.
không đi biểu tình, không có nghĩa là không yêu nước, nhưng đi biểu tình là có chút dũng khí đấy, dũng khí của bác Đỗ lớn đến đâu???
Bạn đọc miền Trung đã nói
Tôi cũng có cùng suy nghĩ giống bác, nhưng tiếc rằng tài hèn sức mọn nên không thể viết được như thế.
Xin cảm ơn bác đã nói hộ.
Nokiax6 đã nói
Bác Đăng Quang phân tích thật chí lý
Người bình thường đã nói
Tôi cũng rất tâm đắc với bài viết có lý, có lẽ và rất có tình của bác Đăng Quang. Nói chung trong thời kỳ hiện tại này, những người yêu nước, biểu tình- trong hoàn cảnh thời tiết…nghiệt ngã- họ đáng được ca ngợi và vinh danh!
Khách đã nói
Hay!Cám ơn Bác
Cháu nội Bác Hồ đã nói
Hai vị Kami và Mr.Do có thể lấy lại hình ảnh của mình bằng một bài viết thân thiện khác .
Không thể đối xử lịch sự với bọn bán nước được.
Bọn . Chúng đạp đàu, đạp mặt , lôi người BT như lôi con vật … thì chị Hằng chửi bọn chúng là “đồ chó” hãy còn nhẹ quá.
Mác nói : chỉ có con vật mới quay lưng với nỗi dau của đồng loại . Bọn này là bọn chó thì đúng quá.
An đã nói
Đừng sỉ nhục loài chó !!!
mongterlis đã nói
Gã Nhất họ Trương lộ hình
Giờ Mr Đỗ nhà mình đi theo
Khách đã nói
Tối qua tôi nghe bọn CAM tung hô nhau rằng “tụi tao đã loại được tay Mr. Đo ra khỏi cuộc chơi rồi. Tay này sơ hơ một tí mà nên nỗi này hahaha. Cũng may nhờ bọn nó thích chửi nhau trên mạng nên mới dễ bị…chia rẽ như thế”
Để xem tay tiếp đến la tay bờ – lốc- girl nào đây?
Thay mặt toàn thể “mặt trận”, đề nghị không sa đà, không để các “đồng chí địch” lợi dụng đâm sau lưng chiến sĩ của mình.
Chủ tịch mặt trận ….kiêm Trưởng ban vừa tuyên vừa giáo.
Đinh Thế ..Àh
mongterlis đã nói
Bác lầm rồi! Tớ nghĩ Mr Do mới chính là CAM. Kẻ cùng hội cùng thuyền sao lại loại bỏ nhau!
Khách đã nói
Hi Mongterlis,
Mình nghĩ nên bĩnh tĩnh phán xét trước khi kết luận. Mình thấy quan điểm của ABS là tương đối chính xác khi đánh giá về trường hợp của Mr. Do.
Thân mến.
Dinh The Ah
Tiểu dân đã nói
Bác chửi nghe đã wá
DOQUOCMINH đã nói
Là dạy,chủ đâu đáng mặt để được bác Đăng Quang chửi?.
Cháu Bác Hồ đã nói
Một bài viết chí tình chí lí của người có đầu óc sáng suốt .
Cảm ơn ABS đã khai thị cho nhiều người .
Minh Hòa đã nói
SUY NGHĨ CỦA ĐĂNG QUANG CŨNG LÀ SUY NGHĨ CỦA ĐẠI ĐA SỐ CHÚNG TÔI.
THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC KA MI VÀ MR.DO « THÔNG TIN ĐA CHIỀU đã nói
[...] 205. THƯ NGỎ: TRAO ĐỔI VỚI 2 BÁC KA MI VÀ MR.DO [...]
biển hát đã nói
Ôi hay quá! Điềm tĩnh, lý trí. Viết vui, ý nhị,sâu sắc mà biết nhắc khéo và trân trọng người khác.
Tuan Nguyen đã nói
Em thấy đây đúng là cái hay của tranh luận dân chủ. Anh phải chịu trách nhiệm những gì mình nói và viết, và khi bị phê phán thì người khôn ngoan sẽ tỉnh tâm nhìn lại để tự hoàn thiện cho mình, còn kẻ cố chấp sẽ bị bạn đọc “đào thải”.
phongquang@ymail.com đã nói
Viết cũng hay đấy nhỉ.Được……………..được.
Nông thúy Mai đã nói
Phải nói là RẤT ĐƯỢC,bạn ạ.
CHỊ PHỤ NỮ TRÊN XE đã chửi RẤT ĐÚNG CHỖ,CHỬI TỤC ( là CHỬI ĐÍCH THỰC,CHỬI HAY,KHÔNG PHẢI chửi bậy đâu nhá).
Một số ông bà (rổm đời)lại bàn về đoạn chửi này,theo nhiều người,bối cảnh ấy,chửi còn là nhẹ!
(các vị tưởng tượng các vị đang đạo mạo thế,đi thể hiện sự phản đối xâm lăng,lại bị người “phe ta”(?) xô đẩy,nói láo,đạp vào mặt,các vị nghĩ gì lúc đó?)
Việt Lâm, HT đã nói
Hay quá! Cảm ơn bác Đăng Quang!
trang_le đã nói
Cảm ơn tác giả bài viết nói hộ cho nhiều người.Cảm ơn ABS
Sự thật mất lòng đã nói
Cám ơn bác Đăng Quang về bài viết. Bác đã nói hộ cho tôi rất nhiều.