BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Bảy, 16-07-2011

Posted by basamnews on 16/07/2011

Lưu ý: Bản Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay (10/7/2011) của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội và Bộ Chính trị, được Ba Sàm lưu cố định tại mục trên đầu trang và sẽ thường xuyên thông báo. Kính mời bà con đọc và cho chữ ký.

Cuộc “Trưng cầu dân mạng” nhan đề Những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 với Trung Quốc có xứng đáng được ghi ơn và vinh danh hay không? vẫn đang được tiếp tục cho đến hết tháng 7 này. Mời bà con tham gia và coi kết quả (đầu cột bên phải), lúc này đã có 3.398 người cho ý kiến, cùng nhiều bình luận, trong đó có tới 99,06% tán thành.

Tin thứ Bảy, 16-07-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG

- Giới trí thức Việt Nam đòi thực hiện dân chủ để bảo vệ và phát triển đất nước  —  (RFI). “Điều đáng chú ý là bản kiến nghị … còn được đăng tải trên một tờ báo điện tử chính thức là VietnamNet, tuy là một số đoạn quan trọng bị cắt bỏ.” BS xin góp ý với TVN cũng như  … vài báo về những trường hợp tương tự , có thể chọn cách tóm lược, hoặc đăng toàn văn, tới khi bị a-lô thì bỏ xuống, chứ không nên cắt bỏ vài đoạn. Đó là ranh giới giữa trung thực hay không.  – Phỏng vấn bà Phạm Chi Lan: Việt Nam đang gặp nhiều mối nguy từ Trung Quốc  —  (RFI).=>

- Cần thay đổi cách ứng xử với Trung Quốc (Hương Việt). “Nhân dân Việt Nam không thể im lặng chịu nhục để Bắc Kinh muốn làm gì thì làm. Không thể để Trung Quốc coi biển Đông là ‘ao nhà’ của họ.‘Trấn áp biểu tình là đi ngược lòng dân’   —  (BBC). – Hà Nội, Sài Gòn biểu tình và hai bản tin khác nhau (Giang nam lãng tử).  – Trên Facebook, Nhóm Nhật ký Yêu nước tuyên bố hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường chống Trung Quốc xâm lược nhằm ngày 17 tháng 7 của các nhân sĩ trí thức đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện và của nhóm Ngày Chủ Nhật đăng trên Dân Làm Báo. Độc giả V. N. gửi một ca khúc hào hùng mới được sáng tác “Này người anh em” hoà cùng không khí xuống đường. Nhạc và lời của Trần Lê Quỳnh, do Tuấn Khanh phối khí và trình bày. Kính mời!

- Nhân bàn chuyện biểu tình, xin điểm bài (thứ 6?) của Kami về chủ đề này: Phải dám nói thẳng, nói thật – Sợ cái gì? Xin cố tóm gọn, là trong bài viết, tác giả như vô tình lầm lẫn 4 điều. 1- Một số vị nhân sĩ trí thức có bàn và tham gia biểu tình thì họ cũng chỉ đóng vai trò khích lệ một cách rất tự nhiên cho quần chúng, chứ không thể cho rằng họ đã “tổ chức“, “lãnh đạo” như Kami cố khẳng định. 2- Nội dung Ba Sàm bình luận về bài viết trước nữa của Kami (bằng việc cảnh báo nguy hiểm khi chụp cho các trí thức cái mũ “lãnh đạo”, “tổ chức” biểu tình) chỉ là ý kiến chủ quan của một người quan sát, hoàn toàn không phải là của các vị trí thức, để mà Kami có thể nói rằng “Nhân sĩ trí thức mà còn ươn hèn như thế thì còn trách ai được? Mới chỉ làm trách nhiệm đúng nghĩa của một người yêu nước mà vẫn còn sợ hãi như thế  …” 3- Có lẽ Kami ngồi trên tháp ngà đâu đó mà bàn chuyện dân chủ ở VN, và mấy bài viết vừa rồi là do người khác viết (Hic!), nên không biết về những vụ bắt bớ, mới huýnh lên rằng “Ai dám bắt bớ bỏ tù mà phải sợ tới mức làm mà không dám nhận?” Khỏi bàn thêm gì nữa với câu này. Chỉ xin kính mời Kami về nước(?) mà lãnh đạo biểu tình. Hề hề!  4- Việc trích dẫn một Thông báo, hay vài thông tin đưa ra, trên một trang blog để từ đó như khẳng định những thông tin trên đó là chắc chắn đúng, là của “giới trí thức” (chứ không phải của một, hay vài người), thì quả là quá dễ dãi, nếu như không muốn đặt dấu hỏi về mục đích.

- Đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp vụ tàu bị bắt (Bee).  – Gia đình gặp khó do ngư dân bị bắt giữ (PLTP).

- Dân biểu Ed Royce đồng bảo trợ cho nghị quyết H. Res. 352, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động thù địch ở biển Đông. Trong đó có đoạn: “Với lời lẽ ngày càng thù địch của Trung Quốc chống lại nước Nam Á và Hoa Kỳ, rất quan trọng để chúng ta gửi đến chính phủ của họ một thông điệp mạnh mẽ rằng Biển Đông không thuộc về họ. Tất cả các tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết một cách hòa bình“. Không rõ lần này ông có được báo mình viết bài khen hông ta, khi lần trước ông bảo trợ cho Nghị quyết H.RES. 20 đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC đã bị cho là “hà hơi, tiếp sức cho những phần tử chống đối cực đoan ở Việt Nam chuyên lợi dụng chiêu bài ‘dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo’ chống phá Nhà nước”.

- Lối ra cho công hàm TT Đồng (Vũ Quý Hạo Nhiên).

- Ngô Nhân Dụng: Phải độc lập về tư tưởng  —  (NV) “Trong các thứ nô lệ, không gì nguy hiểm bằng nô lệ tư tưởng. Nếu người cầm quyền ở nước ta còn tiếp tục bắt chước “mô hình Trung Quốc” trong việc phát triển quốc gia, thì tình trạng nô lệ về tư tưởng sẽ còn trầm trọng hơn nữa”.  – Vietvoinhau: Sự trơ trụi của độc quyền (RFA’s blog).

<=- Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu các hoạt động chung  —  (RFI).  – Đô đốc Tom Carney: “Chúng tôi không hề có ý định rời khỏi biển Đông” (SGTT). – U.S., Vietnam Begin Naval Exercises Amid Tension With China (WSJ). U.S. warships in Vietnam to train with former foe (Herald Net). US-Vietnam naval drill begins against China’s wish (AFP). US officials described the week-long exercises off Vietnam’s central coast as “non-combatant events”, focused on areas such as navigation and maintenance, in a statement from the consulate general in Ho Chi Minh City.

- Tàu chiến Mỹ đến Việt Nam: U.S. warships arrive in Vietnam (CNN News Blog). “The 7th Fleet delegation consists of the guided-missile destroyers USS Chung-Hoon and USS Preble, the rescue and salvage ship USNS Safeguard, additional sailors from the Logistics Group Western Pacific command, and a mobile diving and salvage team.”

- Philippines: Hãy để LHQ giải quyết vấn đề Trường Sa: P-Noy: Let UN settle Spratlys (Manila Bulletin). Tổng thống Philippine Aquino: Chỉ có Công ước LHQ về Luật Biển mới giải quyết vấn đề tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, chứ không có diễn đàn nào khác: UN only recourse vs Chinese incursions – Noy (Philippine Star). Ông Aquino: “I think that (UN body) is the only recourse left open to us. You don’t actually go to China to ask them to define what the Philippine rights are as far as the West Philippine Sea is concerned.” Aquino insists raising Spratlys issue to UN tribunal (Sun Star).

- Độc giả méc: Countering Beijing in the South China Sea (Standford Universtity). Một bài research khá dài đã được dịch và đăng trên Diễn đàn thế kỷ: Làm sao Đối Phó với Bắc Kinh ở Biển Đông?

- ASEAN, Trung Quốc bàn chuyện hợp tác (PLTP).

- Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự (TN).

- Người Việt đã khám phá Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ thứ XV (VnMedia).

- Chọn lựa nào cho ASEAN về tranh chấp Biển Đông? (VNN/Jakartapost).

- Cáo lòi đuôi  —  (Cu làng cát) “Và với biển Đông, một khi đã bị đưa vào lợi ích cốt lõi của Trung Hoa, Bắc Kinh liệu sẽ đưa ra các động thái đẫm máu hay không? Chỉ dấu người ta thấy rằng, tàu quân sự Trung Quốc đã đánh đập và cướp bóc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi (Việt Nam ) vừa qua cho thấy sự cứng rắn đàn áp đang leo thang là hiện thực”.

- Dưới Biển Đông là những mỏ vàng đen (Bùi Văn Phú).

- Chuyện của người về từ Trường Sa (TT).  – Những câu chuyện “độc nhất vô nhị” ở Trường Sa (GDVN).

- Độc giả Vĩnh Hòa gửi bài, hình ảnh phản ánh: ‘… tôi vừa từ bệnh viện Việt Đức. Có một trường hợp một em thanh niên 18t bị công an cơ động đánh và xịt hơi cay bất tỉnh.Vì thấy sự việc xảy ra bất bình nên người dân đã ra và bắt CSCĐ đưa em đến bệnh viện, tại đây người dân rất phẫn nộ và bất bình, rất nhiều người làm chứng cho em. Hiện tại công an bảo bệnh viện khám và bảo ko có vấn đề gì nhưng em Thành thì vẫn chưa ngồi dậy được, vẫn đang trong tình trạng sảng. Nhưng công an vẫn đưa về Phường Chả Cá để giải quyết, đem về phường lúc 10h tối ngày 15-7-2011.Mọi chi tiết có thể liên hệ địa chỉ nhà em: Nguyễn Tất Thành, số nhà 28 Anh Thành – ngõ 242 Nghi Tàm. Người làm chứng: Cô Yến sđt: 0912 552 877.” Cái video khác:  +  Video 2;    + Video 3. Đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra thực hư vụ này.

- Nữ phó thị trưởng gốc Việt 36 tuổi – Madison Nguyễn, Phó Thị trưởng thành phố San Jose (bang California, Mỹ) (NLĐ).

- 10 năm tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam tại Campuchia  —  (RFA).

- Hội nghị các Giám tỉnh DCCT lên tiếng phản đối nhà cầm quyền VN về “hành động vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của công an VN khi lực lượng này ngăn chặn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN xuất cảnh tham dự Hội nghị”  —  (CCT).

- Nguyễn Giang: Làm nghề báo không nên quá giàu?  —  (BBC’s Blog).  – Trùm báo chí Murdoch trong tầm ngắm của FBI  —  (RFI).

- Hic!…Siêu cường nhưng cô đơn nên phải cần Mỹ: THE LONELINESS OF A SUPERPOWER: WHY CHINA NEEDS THE U.S. (World Crunch). China doesn’t have a real friend in the world… Among all the big global states, China is the only one that faces such a lonely situation. The fundamental problem is that China’s diplomatic ideology does not reflect China’s reality. It’s a country where the GDP is the world’s second highest, but its diplomatic thinking is of a mid-level player in a multi-polar world trying to keep a low profile. It lacks an overall strategic and international perspective.” => 

- Trung Quốc đổ thừa vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nên quan hệ quân sự hai nước “long way to go”: Sino-US military ties have long way to go (China Daily). “However, because of various issues, such as the US arms sale to Taiwan, there is still a long way to go to improve the Sino-US military relations.” Top US and Chinese generals exchange words over South China Sea (World Socialist).

- Chuẩn bị cho khả năng sụp đổ của kinh tế Trung Quốc: Preparing for the (Possible) China Crash (Bloomberg BusinessWeek). Kinh tế Trung Quốc: Even splits (The Economist). Phải chăng vì thế cho nên Trung Quốc đang thử nghiệm đồ chơi mới: China races to the bottom of the ocean (Telegraph). Tàu ngầm này có thể lặn sâu 7.000 m để tìm kiếm tài nguyên: vàng, bạc, kẽm…dưới đáy biển:  “…the Chinese government is hoping its new ability to explore the deep will put it in prime position to explore and extract vast deposits of metals, including metals, including gold, copper and zinc, that lie in the sea bed.”

- Vụ Thiên An Môn năm 1989 (Petrotimes).

- Trung Quốc với cuộc chiến biên giới Trung – Ấn (Lê Mai).

- Phỏng vấn chị Trần Thị Nga Người bảo vệ luật có quyền vi phạm luật?  —  (RFA)Em có nói em nhìn thấy cảnh đánh và bắt người như thế nên em mới hô. Các chú công an đấy bảo em không được phép hô, nếu em là người yêu nước thực sự thì khi nhìn thấy cảnh công an làm việc mà đánh bắt người thì không được hô mà phải đến công an phường nào đấy để báo”.

- Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đi vận động cải thiện nhân quyền cho Việt Nam   —  (VOA).

<= TS. Sheo Nandan Pandey – GS. Hem Kusum: Cách tiếp cận chiến tranh của Trung Quốc (P2) (TVN).

- HRW kêu gọi Phnom Penh trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền  —  (RFA).

13h15′ – Một độc giả méc bài nầy Mỗi một chữ viết sai, một giòng máu sẽ đổ (Canhco) và nhận xét nó “có thể phản biện một phần về Kami”. Cùng trên một trang blog RFA với bài của mình, chắc là Kami cũng được đọc. Nhưng không biết nó có giúp Kami thôi tận dụng một diễn đàn không phải của riêng mình để biện hộ cho một bài viết của mình bằng những hơn 2 bài viết nữa hay không?

13h20′:

- Một thời vác đá xây Trường Sa – Kỳ 3: Làng xây đảo (TT).

- Lục bình hay Việt cộng? (Quê choa).

- GS PHẠM DUY HIỂN: HÃY BÊNH VỰC VÀ BẢO VỆ DÂN ĐÁNH CÁ QUÊ TÔI! (Nguyễn Xuân Diện).

- “Tàu cá mất liên lạc” đã bị Hải quân Brunei bắt giữ (CAND).   – Vụ chín ngư dân TP Tuy Hòa bị tàu nước ngoài bắt vào ngày 13/7: Ðã liên lạc với thuyền trưởng Tú (PYO).

- Đô đốc Mỹ Mike Mullen: Mỹ, Trung bất đồng quân sự sâu sắc (TT).

- Tù nhân chính trị không phải là người!  —  (ĐCV).

17h30′ – Độc giả NS méc “Vietnamplus da edit lai bai: Trung Quốc cử tàu ngư chính tuần tra Trường Sa“. Đã lược bỏ đi nhiều nội dung và thêm đoạn “Cần nhắc rằng các tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Gần đây, các tàu cá Trung Quốc với sự yểm trợ của các tàu ngư chính đã liên tục phá hoại hoạt động khảo sát bình thường do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”   TTX Vỉa Hè hoan hô TTXVN về tinh thần cầu thị (chút ít).

19h20′:

- Nguyễn Tường Thụy – Biểu tình ngày mai (CHHV).

- Hà Sỹ Phu – Thành phố HCM cần thúc đẩy các cuộc biểu tình của dân chúng, thay vì ngăn cản (CHHV).

- “Đường lưỡi bò” phi lý và tham vọng bá chủ của Trung Quốc ở Biển Đông (ĐĐK).

- Bình Sơn – Lý Sơn với Hoàng Sa – Trường Sa: Đầu bò thụt lưỡi  —  (Boxitvn).

- SẤM TRẠNG TRÌNH “BẬT ĐÈN XANH” VIỆC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC ? (Phạm Viết Đào).

- Lãnh đạo quân Mỹ nghi ngờ động cơ TQ  —  (BBC).

- Ngờ vực về giàn khoan “khủng” của Trung Quốc (TN).

- Ông Lê Vĩnh Trương, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông: Trung Quốc “lập lờ” về DOC (NLĐ)

- Nguyễn Thanh Giang: Kiến nghị gửi QH nước CHXHCN VN  —   (ĐCV).

- Thư độc giả: “Cái bọn trí thức làm loạn”  —  (Boxitvn).

- Hoan hô DAB hỗ trợ “sói biển” Mai Phụng Lưu 300 triệu đồng (LĐ)

- Tàu cá, ngư dân Việt Nam bị giữ trên biển Brunei (TTXVN)

- Tổng thống Philippines lệnh cho quân đội sẵn sàng ở biển Đông (SGTT/TTXVN).  – Quyết đưa tranh chấp Biển Đông ra toà án LHQ nhưng là Philippines chớ không phải VN nha! Đừng có mơ (ANTĐ)

Nhân đây muốn đặt dấu hỏi: Phải chăng phía VN bí mật đã thỏa thuận với TQ “cùng khai thác” trên Biển Đông, trong có bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN?

- Canhco: Sống gửi, nhưng thác chẳng thể về… (RFA’s blog) Thương ôi, ước mơ giản dị như  của gia đình ông Nguyễn Văn Trại, khi chết được mai táng tai quê nhà, lại không hề đơn giản với ông và gia đình chút nào”.

- Trần Thị Ngự – “Mời Làm Việc” Với Công An: Một Sự Vi Phạm Nguyên Tắc Quốc Tế Nhân Quyền, Hiến Pháp và Luật Pháp Việt Nam  —  (Dân luận).

- Trúng tuyển viên chức vẫn thất nghiệp (ĐV). – Đã Kỷ luật 300 đảng viên vi phạm nghiêm trọng. Phải thêm một chữ vậy, chớ không là bà con tưởng mới có một mẻ lưới chi đó lớn lắm.

- Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy cuộc họp của TT Obama với Đạt Lai Lạt Ma (GDVN).

- Vietnam: U.S. Ships to Join Exercises, Raising Objections from China (NYT).

 

KINH TẾ

- Nước nào có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất và thấp nhất thế giới? Who’s got the highest (and lowest) unemployment rates? (CNN). Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp được xếp hạng thứ tư thấp nhất thế giới (2,6%)! Sao làm quần quật mà vẫn không đủ ăn? Nói vậy thôi chứ ở VN biết bao nhiêu người không đi tìm việc làm, những người này không bị xếp vào diện thất nghiệp, nhưng không có nghĩa là những người này có việc làm.

- Nghịch lý mía đường (NLĐ) “Đường lậu tràn ngập, đường sản xuất trong nước lại xuất bán sang Trung Quốc”.=>

- Ngân hàng Thế giới cho VN vay 710 triệu đôla  —  (VOA).

- Vì sao tàu cao tốc Trung Quốc nằm liệt? (VnEconomy).

- Quốc hội Ý chuẩn bị cắt giảm chi gần 48 tỷ euro  —  (RFI).

- Các cơ quan thẩm định tài chính nối tiếp nhau đe dọa hạ điểm Hoa Kỳ  —  (RFI).  – TT Obama: Sẽ có hậu quả tiêu cực nếu Hoa Kỳ không trả nợ đúng hạn  —  (VOA).

- Doanh nghiệp VN bất lợi trên sân nhà  —  (RFA).

- Chính sách 2 giá (TN) “Thật vô lý khi hằng năm, UBND các tỉnh, thành đều công bố bảng giá đất nhưng bảng giá này lại được sử dụng trong… tùy từng trường hợp. Lý do đơn giản là giá đất nhà nước một đằng, giá giao dịch trên thị trường một nẻo”.

- Trung Quốc gom hàng: tận dụng hay dị ứng  —  (RFA).  – Người TQ thuê đất VN trồng khoai lang  —  (RFA).

- BĐS sẽ tìm cách hút tiền từ chứng khoán (VEF) – Bàn tròn trực tuyến với ông Vũ Xuân Thiện – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Văn Minh – Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản VN và ông Cao Sĩ Kiêm – Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN.

13h20′:

- 7 tỉnh thành duyên hải miền Trung kiến nghị: Xác định kinh tế biển là trọng điểm đầu tư (TT).

- Doanh nghiệp đổ xô vay USD (SGTT).  – Ngân hàng siết vốn, doanh nghiệp tìm đến tín dụng đen (VNE).

- Sờ đâu… sai đấy! (Tầm nhìn).

- Nhà máy Lọc dầu Dung Quất “nghỉ” hai tháng (VnEconomy).

- Kinh tế Trung Quốc: Người khổng lồ đang chao đảo (Tầm nhìn).

19h25′:

- Phỏng vấn ông Nguyễn Trần Bạt: Lý giải về chuyện Doanh nghiệp Trung Quốc thuê đất trồng khoai?: Phải ý thức để gìn giữ và bảo vệ không gian sống (DN360).

- Nguy cơ nợ xấu ngân hàng (ĐV)

- Nghề câu mực vươn khơi: Hiểm nguy ngoài biển, gặp khó trong bờ (TP).

- Tạm hoãn mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo hè – thu: Nông dân “ngồi trên lửa” (SGGP).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Khán giả truyền hình nhí đang thiệt thòi (PLTP). Nhưng các em được hưởng lợi nếu về Thủ đô, ra phố Hàng Bài có cái rạp Kim Đồng hoành tráng, toàn chiếu phim người lớn, mà vẫn vắng như Chùa Bà Đanh, nên tha hồ mà vô ra ngắm nghía, mua vé khỏi chen chúc, vô coi tha hồ lựa ghế ngồi, khỏi theo số … Anh Kim Đồng ngó thấy không chừng đội mồ dậy đi coi cùng? Hề hề!

- Hơn 4800 tỷ đồng để biến cầu Long Biên thành bảo tàng (TQ).

- Phỏng vấn NSND Lê Tiến Thọ, nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN: Xét tặng NSND, NSƯT: Huy chương chỉ là một tiêu chí (NLĐ).   – NĂM NHẠC SĨ BÀY TỎ BỨC XÚC CHUYỆN ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ ÂM NHẠC: Hãy công khai nghe hết tác phẩm!

<=- Nơi Quan họ lên bến xuống thuyền (VH).

- Tên tây hại cho văn hoá ta (SK&ĐS).

- Cái kết câu chuyện đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước (TVN).  – Phim truyền hình thất sủng ở Giải thưởng NN (VNN).

- Sự minh bạch trong sáng tác và quản lý văn nghệ (Gocomay).

- “Nhẫn và Dương”, vở hài của đoàn xiếc Việt Nam tại Liên hoan Avignon  —  (RFI).

13h20′:

- Xung quanh việc xét Giải thưởng Nhà nước: Đạo diễn Nguyễn Thước cần “bổ sung ý kiến đồng thuận” (TT&VH).  – Từ tranh cãi quanh một giải thưởng nhà nước: Nhiều nơi khó xử (TT) “Phản hồi của hội đồng cấp bộ với đạo diễn Nguyễn Thước xuất phát từ đơn kiện của hai biên kịch cho thấy rõ sự lúng túng, bị động của Bộ VH-TT&DL ngay trong những quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng giải thưởng, thậm chí mâu thuẫn với chính công văn hướng dẫn đã ban hành trước đó”.  – “Tiền hậu bất nhất” hay sơ hở trong quy định? (LĐ).

- Năm nhạc sĩ yêu cầu loại 11 nhạc sĩ (TP).  – Thêm 5 đề cử giải Nhà nước, các nhạc sĩ vẫn ồn ào (VTC).

- Nhạc sĩ Quốc Trung: Chộp giật thì không lâu bền (DV).

- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Và con tim sẽ vui trở lại? (TT&VH).

19h25′:

- Giải thưởng âm nhạc Nhà nước: Sóng chưa êm! (ĐV).

- Nguyễn Quân nói về học trò: “Phan Cẩm Thượng như cái bật lửa tự cháy…” (TT&VH).

- Phỏng vấn nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: Đã đến lúc văn trẻ không tự “bơi” được nữa (SK&ĐS).

- Những luống húng Láng cuối cùng (TTCT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Đại học Huế rà soát toàn bộ văn bằng cấp năm 2010 (TT) “ĐH Huế đã cấp khoảng 31.000 bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH và hơn 10.000 chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể chất bị lỗi cho người tốt nghiệp (tất cả các hệ đào tạo) trong năm 2010″.

- “Ước gì, con được về quê nghỉ hè như bạn bè!” (GDVN).

- Học sinh đánh cô giáo gãy mũi: Cô giáo xin giảm án cho học trò (PLTP).

- NƯỚC MÌNH NÓ NHƯ THẾ:… (Cua rận) “Làm gì có chuyện một trường tốt lại dễ xin vào đến vậy, lại không phải tiền nong gì… Nước mình nó như thế, thành lệ rồi: xin xỏ, làm việc gì mà không có đồng tiền đi trước?”.

- Nguyễn Hưng Quốc: Kích thước văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ  —  (VOA’s blog).

- Giảm cholesterol dẫn đến giảm tử vong? (Nguyễn Văn Tuấn).

- Để Việt Nam vào siêu đại học toàn cầu (VNN).

- Chuyện về chàng trai Việt được ĐH Cambridge chọn (DT).

- Sinh viên nước ngoài kiếm tiền ở VN (TN).

13h20′:

- Bỏ thi Đại học hay bỏ thi Tốt nghiệp? (Tầm nhìn).

- Trường… trên giấy (TT).

- 100 tỷ cao đẳng, 1.000 trường mầm non và 2 mức án (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Phỏng vấn ông Đoàn Anh Tuân, Chủ tịch VITAS: “Chè bẩn” có bàn tay bên ngoài (NLĐ) “…tất cả “chè thổ phỉ” làm ra đều được xuất theo đường tiểu ngạch đi Trung Quốc. Vì lý do gì mà thương lái Trung Quốc lại sẵn sàng nhập loại chè độc hại này là điều chính chúng tôi cũng chưa lý giải được”.

- Tai nạn giao thông tăng từng ngày (NLĐ).=>

- Một khi ta còn lòng thòng cái đuôi “định hướng XHCN” tươi đẹp thì  “Không thể coi mại dâm là một nghề”  mà phải phỉ nhổ nó là thứ tàn dư của “Nền kinh tế thị trường” của bọn tư bổn giãy chết (TT).

- Trộm cướp gia tăng ở thôn quê vì lạm phát  –  (NV).  – Vùng giáp ranh: Mại dâm, ma túy lộng hành (NLĐ).

- Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện quy hoạch chung Hà Nội (DT).

- Bệnh tay chân miệng tấn công trường học (TN).

- Bỏ rơi tính mạng người lao động (TN).

- Cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn  —  (RFA).

13h20′:

- Vì sao “hài cốt liệt sĩ” 12 ngày chưa an táng?:  Hài cốt được đưa vào phần mộ liệt sĩ vô danh (TP).

- Xin thêm một lần cầu khẩn  — (ĐCV) “Không giải quyết chính sách 176! Đây là quyết định độc đoán, cửa quyền, cố tình “xâm phạm đến quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc” của 85,5 vạn người lao động…”.

- Trà Vinh: Đốn hạ 75 cây hoa sữa vì dân dọa kiện (Bee).

19h20′:

- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và TS, LS: Trần Đình Triển ký Hợp đồng tư vấn (Luatvidan)

- Công trình 1.000 năm: Xây gấp, xuống cấp nhanh – Sai phải sửa, phải quy trách nhiệm (PLTP).  – Bảo tàng Hà Nội vừa làm đã sửa (TP).

- Bọ xít hút máu không gây bệnh (Bee).

QUỐC TẾ

- Cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình ở Syria (Bee).  – 14 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Syria  —  (VOA).

- Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế duy trì sức ép lên chính quyền Libya  —  (RFI).  – NATO kêu gọi tăng cường không kích Libya (TN).  – Hoa Kỳ thừa nhận nhóm nổi dậy Libya  —  (VOA).

- Bahrain sa thải 2.000 người ủng hộ cuộc phản kháng  —  (VOA).

- Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Ai Cập (TTXVN).

<=- Hoa Kỳ muốn rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Châu Âu  —  (RFI).

- Các thành phố Trung Quốc nợ nần chồng chất vì chạy đua đô thị hóa  —  (RFI).

- Cuộc truy tìm thủ phạm vụ khủng bố ở Mumbai ít tiến triển  —  (RFI).

- Ông Gaddafi phủ nhận quyết định công nhận NTC (TTXVN).  – Nhóm tiếp xúc Libya tuyên bố chế độ Gaddafi bất hợp pháp (DVT/RIA, THX).

- Thổ Nhĩ Kỳ: Quân đội đụng độ người biểu tình, 20 người thiệt mạng (GDVN).

- Trung Quốc tuyên bố không theo đuổi chính sách thực dân mới ở Châu Phi (GDVN).

13h20′:

- LHQ kêu gọi các bên xung đột tại Libya đàm phán (TTXVN).  – Libya-Cuộc lật đổ chưa thể có hồi kết (VOV).

- Quân đội Mỹ và 20 nước Mỹ Latinh diễn tập chung (TTXVN).

- Chính trường Thái Lan còn nhiều khúc mắc (TQ).

* VTV1: + Cuộc sống thường ngày – 15/07/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 15/07/2011; + Thi s 19h – 15/07/2011.  

* RFA: + Sáng 15-07-2011; + Tối 15-07-2011.

* RFI: 15-07-2011.

149 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 16-07-2011”

  1. [...] Tin thứ Bảy, 16-07-2011 Posted on Tháng Bảy 16, 2011 by bahaidao Đăng bởi Basamnews on [...]

  2. Khách đã nói

    Em chốt lại còm cuối hôm nay ở đây, các bác ngủ đi mai còn có sức để đi tuần hành

  3. Nguyen Huy đã nói

    Các bác, có ai mượn danh của tướng Đổng Sỹ Nguyên để nói xấu và chia rẽ nội bộ đảng không, mà để bác Đổng phải kêu oan trên báo đại đoàn kết vậy? Tội cho bác Đổng quá! bác ý không thích đoàn kết mà mọi người lại cứ bắt bác ý phải kết đoàn là sao?

  4. ba láp đã nói

    Ra đường không ‘nhẫn’, mất mạng như chơi
    http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Ra-duong-khong-nhan-mat-mang-nhu-choi/20117/155762.datviet
    Có người phát biểu về việc đi đường ở Hà Nội như sau: “Từ nay em hứa ra đường sẽ ngoan hơn, hiền hơn, mặt tỏ ra… ngu ngu một tý thì may ra còn sống!”.

  5. Khách đã nói

    Đừng dọa người biểu
    tình nói:

    16.07.2011 lúc 20:26

    Tôi đưa ra hàng loạt lý lẽ để
    bác bỏ còm sợ hãi hay dọa
    dẫm trên Dân Làm Báo….. Vụ 10-7 chỉ là
    tình thế: Tàu đến kiểm tra-
    Công an bị vu tội lơi lỏng để
    Việt Tân thao túng- Không có
    đông người – Không có cờ xí
    và nhân sỹ……
    —————–
    Khựa đến kiểm tra việc bà con biểu tình ngày 10-7 ? Thật vậy à? Khựa lấy quyền gì kiểm soát những cuộc biểu tình của người dân VN trên lãnh thổ VN? Ai đã cho phép chúng làm điều này? Hay đất nước VN hiện nay là”sân nhà” của chúng, sau khi vùng biển VN đã trở thành ”ao nhà” của chúng? Dứt khoát BNG phải trả lời cho quốc dân đồng bào -thông qua các bậc nhân sĩ trí thức VN đã gởi kiến nghị- biết rõ Hồ Xuân Sơn đi qua TQ đã đạt những thỏa thuận gì với họ? Xin đồng bào hãy cương quyết làm rõ vụ này vì đây chính là mắt xích có thể đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc với những chữ ký trên những công văn nhà nước.

  6. 9X đã nói

    Các bác CA, AN ngày mai nhớ hộ tống đoàn biểu tình thật tích cực vào nhé. Mấy đợt trước thấy các bác đồng hành cùng đoàn trông rất đáng mến.

    Các bác phải hiểu rằng mọi người đang đấu tranh cho chính tương lai của các bác và con cháu các bác đấy. Người ta nói những người đi biểu tình là phản động là người ta nói dối, là nhồi sọ các bác đấy. Họ sợ chính quyền này sụp thì họ không thể tham nhũng được nên phải nói dối thôi. Các bác hãy thương chính gia đình các bác mà ủng hộ đoàn biểu tình. Gia đình các bác vì sao mà nghèo ? Đừng bảo là nhà các bác giàu nhé. Giàu thì chả có ai phải đi làm CA, vừa vất vả lại hay bị chửi.
    Tóm lại, các bác hãy đứng cùng hàng với nhân dân, đừng chống lại nhân dân…!

  7. Mỹ vừa đến biển Đông, VTV diễn chèo về nạn nhân da cam! đã nói

    Tối nay xem vở chèo truyền hình trực tiếp trên VTV1. Lúc đầu cũng xúc động vì những điệu chèo thức dậy bao tình cảm sâu sắc trong hồn quê. Nhưng xem đến nửa chừng mới té ngửa là chèo kể nỗi đau của anh lính nạn nhân chất độc da cam! Ối giời ơi, ông Đinh Thế Huynh ơi! Ông khôn thế chẳng bằng kẻ ngu dại hồn nhiên. Khôn gì cái trò hì hục nặn mãi mới được bức tượng, tưởng đem thờ, lại đái vào vì sơ đời chê là mê tín. Người ta đang khó khăn đủ đường, có nguy cơ vỡ nợ, vậy mà vì trách nhiệm với đồng minh, với châu Á, với chính vai trò cường quốc lãnh đạo thế giơi của mình, người ta bất chấp sự dọa dẫm của Tàu, mang tàu khủng đến tập trận với mình để răn đe bọn côn đồ vì lợi ích chung. Vậy mà người ta vừa mới đến một ngày ông đã vội cho TV ca bài ca đòi nợ máu xương với khách, để thanh minh với bọn Tàu, rằng chúng tôi vẫn căm thù Mỹ, vẫn nhớ món nợ mà người Mỹ gây ra. Thật là không phải lúc. Nếu đây là võ truyền thống của lãnh đạo Việt Nam thì lúc ông Xuân Sơn cắp tráp sang Trung Quốc để bí mật thỏa thuận cái chết tiệt gì đó hẳn ông ta cũng hát chèo trước mặt người Tàu về chất độc trong sữa, về nỗi khổ của ngư dân, về nỗi đau của trâu bị cưa sừng chặt móng đem đi bán…để người Mỹ yên tâm? Nếu không làm được thế cho nhất quán, thì cái việc chửi vào mặt khách khi vừa đến cửa, dù là sách lược, cũng là hạ hạ sách. Ngu dại lắm thay!

    • Khách đã nói

      Đúng là một thất bại trầm trọng về mặt ngoại giao.

      Ông Đinh thế huynh là người ở đài truyền hình hở? Chờ xem ông ấy sửa lổi ra sao.

      – Định nghĩa thứ hai

    • BCS đã nói

      Phình phường bác khách ơi.
      Họ biết tỏng ….tỏng tòng tong … của Đ ta roài !

      Ngày mai ở SG tập trung chổ nào nhỉ ?

    • Thành Ca đã nói

      Mỵ Châu ở đấy chứ ở đâu nữa. Than ôi!

  8. vũdương hồngquang đã nói

    Hoan hô chị phó cục phân biệt không thể gọi bán thân là nghề nếu thế nhà nghỉ cho thuê công an khu vực bảo kê ăn gì?

  9. Ants đã nói

    Tin mới nhất:
    Thêm một tàu đánh cá Việt nam bị hải quân Trung Quốc tấn công
    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110716-them-mot-tau-danh-ca-viet-nam-bi-hai-quan-trung-quoc-tan-cong

  10. tôi đã làm đã nói

    “Tai nạn giao thông tăng từng ngày”
    Sao không thấy quý báo thống kê tình trạng tai nạn giao thông chết người trước khi có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm và hiện nay. Để xem có phải vì không đội mũ mà một số người chết oan không phải vì tai nạn mà bị bắn, bắt đánh…….?

  11. an may goc pho đã nói

  12. an may goc pho đã nói

    • N.V.Đông đã nói

      Rất tốt, tại sao vẫn giữ được? hay thiệt
      Có bài làm thân cỏ cú và vạn bài rất “ngụy” nữa.

  13. vũdương hồngquang đã nói

    mắc cười..ha.ha.a. Đmeno… Thấy CA đánh dân thì ko được la , phải đến phường báo ư? Giống câu chuyện của ” bọn phản động” quá!. Câu chuyện thế này: Ngày mới thống nhất ở Sài Gòn một cán bộ bị cướp giật mất túi xách. Để bảo vệ cho chế độ xhcn là tốt đẹp thay vì truy hô người cán bộ này dõng dạc nói: Thưa bà con nhân dân tôi đang cầm cái túi của tôi vậy mà cái người đang chạy kia kìa lại nấy của tôi, ko xin phép. Ai nhanh chân lấy lại giùm tôi với.ha.haha…

  14. Dậy mà đi ! đã nói

    Tôi nghĩ là mỗi người cố gắng vận động thêm người dân đi biểu tình.
    Có rất nhiều người không biết đến Internet…

  15. khach đã nói

    TungDao đã nói
    16.07.2011 lúc 11:34

    Sau lưng Quốc hội VN là Chính phủ VN.
    Sau lưng chính phủ VN là Bộ Chính trị.
    Sau lưng Bộ Chính trị là … không lẽ là Đảng cộng sản TQ?.
    Không, là nhân dân Việt Nam!.
    ——————
    Không có nhân dân ủng hộ thì các cái khác chỉ là số 0, là rác rưởi.

    • TungDao đã nói

      Bạn tôi hỏi rằng : sao ông thủ tướng mình không có văn hoá từ chức nhỉ, 5 năm qua ỏng chả làm được gì ngoài việc hại nước, hại dân. Năng lực cùn.
      Qua câu hỏi cắc cớ, tôi hiểu và phán : cả 14 vị BCT trong đó có ỏng, không lẽ một mình ỏng từ chức, là người có văn hoá, có học, là tri thức còn 13 vị kia là vô học ?.
      Thì ra là vậy, hèn gì Chính phủ mình không tiếp các vị nhân sĩ, tri thức.

  16. Người dân yêu nước đã nói

    Lượm từ Dân Luận:

    “Mời” kiểu mấy đồng chí công an này thì có ngày anh rình các đồng chí đi làm về một mình anh sai mấy thằng đệ tử ép các đồng chí lên xe rồi chở ra ngoại thành nói chuyện nhé. Lúc đó thì đừng kết tội bọn anh “bắt cóc”. Không có bắt cóc, chỉ “mời” thôi.

    Chúng tôi kêu gọi các gia đình có con em làm trong ngành an ninh hãy vận động con em mình xin nghỉ phép trong những ngày có biểu tình, không tham gia bắt bớ, không làm tôi mọi cho những kẻ bất tài hèn nhát, không tiếp tay cho các thế lực đen tối phản phúc trong chính quyền đang ngấm ngầm tàn phá đất nước này.

  17. phan thanh đã nói

    [...] Kami hãy nhớ rằng:
    Mỗi một chữ viết sai, một giòng máu sẽ đổ(http://www.rfavietnam.com/node/707)

  18. phamdinhtan đã nói

    Kính Anh Ba cùng Bà con- Trước tiên cá nhân tôi cám ơn Anh đã làm cái Vote này- Để chứng minh rằng “Đồng Bào Việt Nam ta “dù thế nào” thì rõ ràng rất Đoàn kết và biết thương yêu nhau đúng mực”- Điều này tôi đã ” gặp và biêt” lâu rồi,nhưng ngắc một cái,không biết nó “kẹt” cái chỗ nào,người “thua” làm thinh đã đành-mà người “thắng” biết hiểu và muốn cũng làm thinh???Nay thấy thế này tôi rất mừng cho “vận” Nước của Chúng ta-Đỗ trung Quân đã bảo ” quê hương là chùm khế ngọt” ” không nhớ là không lớn nổi thành Người”.
    Khỏi cần kêu gọi,dụ khị gì cả-Người Việt Nam ta “đa số” “giận thì giận-Nhưng…Thương thì thương”-Ông Cha ta có Di truyền thế-
    Chỉ một “giai đoạn ” nào thôi- Dân Tộc ta luôn coi trọng Sự thât và Lẽ phải _ Ghét thói bịp bợm xáo trá – “nói phải củ cải cũng nghe ” Nhiễu điều phủ lấy giá gương….”
    Kính cám ơn tất cả.

  19. Ngư Gia đã nói

    Trong 4 nhóm ngành kinh tế biển, 7 tỉnh miền trung kể trên chỉ có thế mạnh về 2 ngành khai thác thủy sản và du lịch biển mà thôi. Nếu đầu tư thì nhà nước nên tập trung vào 2 ngành này. Riêng về khai thác thủy sản thì nên lấy chủ thể thụ hưởng là các ngư dân đánh cá xa bờ.
    Chúng ta đã có Đại học thủy sản Nha trang, đầu tư chiều sâu cho nó hơn là thành lập đại học quốc gia. Ngoài ra còn có Viện Hải dương học và Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3, đều ở Nha Trang.
    Các vị lãnh đạo tỉnh lẻ hay tìm cách vẽ vời thu hút càng nhiều đầu tư từ trung ương càng tốt, sau đó không quản lý chặc chẽ làm thất thoát.
    Tất cả là do cơ chế (?). Hu hu

  20. [...] Đọc tiếp » [...]

  21. khach đã nói

    Đọc các bài vừa qua trên các trang blog của các anh NXD, BS, và các anh chị khác tôi xúc động rơi cả nước mắt

    Chưa bao giờ dân tộc ta lâm vào tình cảnh nguy biến như hiện tai nhưng cũng chưa bao giờ kể từ sau 1975 nhân dân ta, tổ quốc ta, đồng bào ta lại đoàn kết như hôm nay.

    Thật vậy, tất cả mọi người dù có những khác biệt về chính kiến, về tôn giáo trong nước hay hải ngoại luôn có một điểm CHUNG NHẤT LÀ LÒNG YÊU NƯỚC và QUAN TÂM ĐẾN SỰ TỒN VONG CỦA DÂN TỘC.

    Trong tinh thần đậm đà lòng ái quốc, tôi mong mỗi người dân Việt sẽ là một ngọn đuốc đốt cháy sự ích kỷ, sự thờ ơ với vận mệnh tổ quốc VN.

    Âm nhạc luôn có tác dụng thôi thúc lòng thương yêu, tinh thần ái quốc như ta thấy trước đây .

    Chính những Dậy Mà Đi , Việt Nam Quê Hương Ngạo nghễ, Bạch Đằng giang, Chi Lăng, Tiếng Gọi Thanh Niên,… đã giúp thanh niên Việt Nam đoàn kết lại & sẳn sàng xốc tới vượt qua mọi sợ hải cho cái đícH : LÒNG ÁI QUỐC.

    Do vậy mong ngày mai anh em mình xuống đường sẽ có người mang theo những cassette loại nhỏ như Walkman năm xưa nhưng vẫn có thể phát ra vừa đủ nghe , đủ lớn giữa cuộc biểu dương lực lượng như các bài

    DÂY MÀ ĐI

    VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

    để anh em vừa thưởng thức, vừa sống trong tính thần đoàn kết thương yêu của những người Việt với nhau cũng như nung nấu khí phách hiên ngang trước bè lũ bành trướng bá quyền trung quốc

  22. NHN đã nói

    “Đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp vụ tàu bị bắt”. Sao lại phải đề nghị, đây là trách nhiệm của họ mà. Không lẽ họ ăn lương nhà nước (quên, thuế của dân chứ) mà khi có giặc đến dân lại phải để nghị sao?

    • thichdua đã nói

      Phải đề nghị BNG là đúng rồi….lành đạo địa phương, chỉ làm nội giao, ngoại giao là chuyện “nhậy cảm”…chỉ có em PNga “loa rè” được chỉ định trúng thầu thực hiện thôi!
      Nhưng xin lưu ý, nếu chỉ là công văn thồi, thì…không có chuyện đơn giản thế đâu nhé…phaỉ bay ra HN, đến gập, to nhỏ, …dô,zô….và quên à….văn hòa phong bì nữa nhé…..!
      Mọi chuyện như thế, ở cái xứ ta….nó thế mà…!!!

  23. dân đã nói

    “giới nhân sĩ , trí thức” yêu nước, khôn ngoan thấy những việc cần làm , họ ” bất chiến tự nhiên thành ”…,chung ý chí để làm ( không ai lãnh đạo ai ,không ảo tưởng danh lợi) . Dân họ thấy hợp lý họ hưởng ứng theo sự khôn ngoan kia…Ông Kami có lẽ muốn có lãnh đạo hẳn hoi chăng….? ?

    ”Những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 với Trung Quốc có xứng đáng được ghi ơn và vinh danh hay không?
    Có 99.07% (3,835 votes) ” thế mới là LạcHồng !

    ”Không 0.93% (36 votes) ” thế mới là chệt !

    Total Votes: 3,871

    • binhloanvien đã nói

      Tôi nghĩ 36 người phản đối này phần lớn là những người ở ĐSQ và LSQ Trung Cộng thôi. Người Việt Nam chân chính không ai phải đối.

      • mai đã nói

        Chứng tỏ là “bọn phản động” này cũng đọc ABS nhiều và kỹ nữa. Hy vọng là chúng ngày càng tỉnh ra, cải tà quy chánh cho dân nhờ !

  24. Trần Mai đã nói

    Hôm nay, Không hiểu tại sao thời điểm trả lời trong phần phản hồi này bị lộn ngược? Có thế là do thời thế đảo điên chăng?

  25. Quốc Trung đã nói

    Về bài:
    - Tai nạn giao thông tăng từng ngày (NLĐ).=>

    Xin xem:
    SAO LẠI CỨ NHÈ VÀO “Ý THỨC NGƯỜI DÂN” MÃI THẾ?

    http://davangblog.wordpress.com/2011/05/21/sao-l%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A9-nhe-vao-%E2%80%9Cy-th%E1%BB%A9c-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dan%E2%80%9D-mai-th%E1%BA%BF/

  26. Quốc Trung đã nói

    Chuyện vừa được nghe cô gúp việc quê ở Thái Bình kể:
    Mấy năm nay mất dần đàn lợn nái. Không hiểu sao ăn cám chăn nuôi của nhà máy họ trộn thứ thuôc gì đó của TQ rồi quảng cáo là đẻ lợn con khỏe đẹp, chóng xuất chuồng. Nhưng sự thật thì: Lợn con đẻ ra còi cọc, chêt dần. Lợn nái đẻ non, vô sinh, chỉ được 2 lứa là phải bỏ lợn nái.

    • Người Lạng Sơn đã nói

      Chính xác. Tôi biết chính xác trong thức ăn chăn nuôi của một số doanh nghiệp có thành phần hoá chất mua của TQ nhưng họ không công khai công bố. Họ mua của TQ qua cửa khẩu Lạng Sơn (các cửa khẩu khác có không thì tôi không biết) nhưng về xí nghiệp lại nói là của châu Âu. Mọi giao dịch nhãn mác hàng hoá đều sử dụng tiếng Anh.

  27. Khách quen đã nói

    Anh Sàm xem thử cái clip của kênh Next Media Animation về Trường Sa & biển Đông:
    http://www.nma.tv/spratly-islands-spark-21st-century-cold-war/

  28. [...] BS (Tin thứ Bảy, 16-07-2011): Nhân bàn chuyện biểu tình, xin điểm bài (thứ 6?) của Kami về chủ đề này: Phải dám nói thẳng, nói thật – Sợ cái gì? Xin cố tóm gọn, là trong bài viết, tác giả như vô tình lầm lẫn 4 điều. 1- Một số vị nhân sĩ trí thức có bàn và tham gia biểu tình thì họ cũng chỉ đóng vai trò khích lệ một cách rất tự nhiên cho quần chúng, chứ không thể cho rằng họ đã “tổ chức“, “lãnh đạo” như Kami cố khẳng định. 2- Nội dung Ba Sàm bình luận về bài viết trước nữa của Kami (bằng việc cảnh báo nguy hiểm khi chụp cho các trí thức cái mũ “lãnh đạo”, “tổ chức” biểu tình) chỉ là ý kiến chủ quan của một người quan sát, hoàn toàn không phải là của các vị trí thức, để mà Kami có thể nói rằng “Nhân sĩ trí thức mà còn ươn hèn như thế thì còn trách ai được? Mới chỉ làm trách nhiệm đúng nghĩa của một người yêu nước mà vẫn còn sợ hãi như thế  …” 3- Có lẽ Kami ngồi trên tháp ngà đâu đó mà bàn chuyện dân chủ ở VN, và mấy bài viết vừa rồi là do người khác viết (Hic!), nên không biết về những vụ bắt bớ, mới huýnh lên rằng “Ai dám bắt bớ bỏ tù mà phải sợ tới mức làm mà không dám nhận?” Khỏi bàn thêm gì nữa với câu này. Chỉ xin kính mời Kami về nước(?) mà lãnh đạo biểu tình. Hề hề!  4- Việc trích dẫn một Thông báo, hay vài thông tin đưa ra, trên một trang blog để từ đó như khẳng định những thông tin trên đó là chắc chắn đúng, là của “giới trí thức” (chứ không phải của một, hay vài người), thì quả là quá dễ dãi, nếu như không muốn đặt dấu hỏi về mục đích. [...]

    • dân đã nói

      “giới nhân sĩ , trí thức” yêu nước, khôn ngoan thấy những việc cần làm , họ ” bất chiến tự nhiên thành ”…,chung ý chí để làm ( không ai lãnh đạo ai ,không ảo tưởng danh lợi) . Dân họ thấy hợp lý họ hưởng ứng theo sự khôn ngoan kia…Ông Kami có lẽ muốn có lãnh đạo hẳn hoi chăng….? ?

      • trần nguyên đã nói

        “bất chiến tự nhiên thành” chuyện chưa bao giờ có! đừng hy vọng chuyện hão huyền.

  29. Khách đã nói

    Đừng dọa người biểu tình nói:

    16.07.2011 lúc 13:33

    Trên Dân Làm Báo có comment dọa có thể công an sẽ bắn người biểu tình…… Hơn nữa, cuộc BT ngày10-7 không có cờ đỏ, như dáng dấp dân oan khiếu kiện, lèo tèo mười mấy người, rõ mặt một số người gần gũi với Việt Tân, nên họ không nương tay.Nhân tiện họ vừa “tỏ vẻ” trước quan thầy TQ, vừa dằn mặt Việt Tân…Họ không thể có lý do gì để lặp lại việc này trong ngày 17-7. Vì chắc hắn họ không dại mời TQ đến“nghiệm thu” an ninh, trật tự theo địnhhướng thỏa thuận….
    ———————–
    Việc gì đây? Sắp có màn diễn gay cấn? Bọn đầu cơ chính trị tận dụng cả các cuộc xuống đường của đồng bào yêu nước để đấu đá sau hậu trường? Hay lắm ! Đồng bào hãy tận dụng thời cơ này để cho họ biết thế nào là sức mạnh của lòng dân, thế nào là ngọn lửa yêu nước chân chính.

  30. ba láp đã nói

    Thời đại thông tin đã mang đến những gì cho XH dân sự:

    1) Chấm dứt sự độc quyền thông tin của nhà cầm quyền toàn trị (NCQTT):
    Trong thời đại @, một người biết đọc biết viết với một laptop + smart phone trong tay có thể trở thành một phóng viên và một nhà xuất bản. Điều này đồng nghĩa với việc tin tức có thể xuất phát và lan toả từ mọi người, mọi nơi, mọi lúc. NCQTT rồi cũng nhận ra điều này và thấy rằng diệt thông tin ngoài luồng thì chẳng khác nào diệt cỏ trên rừng. Muốn tận diệt cỏ trên rừng thì chỉ có thể dùng thuốc khai hoang. Dùng thuốc khai hoang thì không những cỏ chết mà mọi sự sống khác cũng chết, trong khi người cầm quyền thì ham sống để hưởng hơn người bình thường. Đối sách của NCQTT là khoanh vùng, cho tồn tại những “vỉa hè” để xả stress nhằm giảm nhiệt XH. Mọi người nên “tiết kiệm nãng lượng” cho việc “chửi” mà nên dùng năng lượng đó cho việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin. Thông tin thật luôn “trần trụi” nhưng có tác dụng lớn cải biến XH.

    2) Tốc độ lan toả của thông tin:
    Tốc độ lan toả của thông tin luôn đặt NCQ (toàn trị hay dân chủ) vào một tình thế bị động phải phản ứng lại thông tin, khó có thể chủ động khống chế hay “định hướng” thông tin. NCQTT luôn bưng bít thông tin. Hậu quả của việc bưng bít thông tin là tin đồn. Nhưng tin đồn trong thời đại @ đã được chắp thêm cánh để bay xa hơn, nhanh hơn, buộc NCQTT phải phản ứng và đối phó trước tin đồn chứ không thể phớt lờ, cũng có thể làm NCQTT nhượng bộ “xì hơi” thêm tin.

    3) Gia tăng khả năng liên kết trao đổi của cá nhân trong XH dân sự:
    Một đám đông của những người cùng sở thích hay mục đích (không phải đồng thuận, một điều không tưởng trong một XH đa nguyên) có thể tự tạo ra một khoảng không gian để trao đổi, chia xẻ thông tin rồi “hẹn nhau” làm một việc gì đó. Trao đổi và “hẹn nhau” thì việc gì phải cần một “kẻ cầm đầu”. NCQTT đã tỏ ra bực tức trong việc khó khăn tìm ra “kẻ cầm đầu”. Đối sách của họ là tìm cách “cắm một cái đầu lên đám đông” để dễ cắt.
    Việc hình thành các đám đông có ý thức tổ chức “không có kẻ cầm đầu” như ở Bắc Phi, sản phẩm của thời đại @, đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, từ Washington đến Bắc Kinh, vì nó đi ngược lại với lôi suy nghĩ chính thống về mặt tổ chức. Theo quan điểm chính thống, khi nói đến tổ chức thì người ta nghĩ ngay đến đảng phái, đoàn thể, cương lĩnh và tất nhiên phải có “kẻ cầm đầu”. Đi xa hơn thì có người mong mỏi một vị “nhân sĩ anh minh” nào đó để “dẫn dắt” (coi chừng dẫn lộn đường thì xuống hố cả đám như trong quá khứ!). Tuy nhiên sức mạnh của đám đông phụ thuộc chủ yếu vào ý thức tổ chức và ý chí của từng thành viên. Việc hình thành những đám đông có ý thức tổ chức “không có kẻ cầm đầu” cũng giống như internet, một hệ thống truyền thông được thiết kế ngay từ đầu để không có một điểm tập trung (decentralized) nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho cả hệ thống (no single point of failure). Đây là một điểm mạnh cần phải làm quen, khai thác và phát huy!!!

    4) Việc gia tăng khả năng tiếp cận, trao đổi và thu thập thông tin làm cho con người “khôn hơn”. Các thuyết gia đă trở nên bớt thuyết và các “lănh đạo” càng ít “đao to búa lớn hơn” vì đứng trước một đám đông được trang bị nhiều thông tin hơn, ăn nói quá đà chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Có thể nói thời đại thông tin là thời đại “không chủ nghĩa” và “không lănh tụ”. Cuộc cách mạng thông tin đã làm đảo lộn mọi thứ với một tốc độ chóng mặt. Liệu lối suy nghĩ về “lãnh đạo” và “dẫn dắt” của những người như ông Kami đã nhanh chóng bị lạc hậu!

    Đây là thời của “những người bình thường làm việc phi thường” (TT Obama).

  31. Đừng dọa người biểu tình đã nói

    Trên Dân Làm Báo có comment dọa có thể công an sẽ bắn người biểu tình. Không bao giờ có chuyện bắn đâu! Nếu người còm đó không phải là CAM dọa dẫm khéo, thì cũng là người quá lo xa, không hiểu tình hình. Chắc chắn Chủ Nhật này cuộc Biểu tình sẽ diễn ra suôn sẻ, hoành tráng như 5 cuộc trước. Không thể có bắt bớ như kiểu ngày 10-7, vì người biểu tình đông, mang nhiều cờ đỏ, lại có các nhân sỹ trí thức tham gia. Ngày 10-7 họ bắt bớ dữ có thể vì CA tưởng sẽ nghỉ biểu tình nên cam kết ngăn BT mời TQ chứng kiến, do đó khi thấy có biểu tình trước mặt TQ , họ điên lên mà phải làm vậy. Hơn nữa, cuộc BT ngày 10-7 không có cờ đỏ, như dáng dấp dân oan khiếu kiện, lèo tèo mười mấy người,[...]

    • Thành Ca đã nói

      Tin vớ vẩn. Công an muốn tự sát hay sao mà dám bắn vào người biểu tình phản đối TQ? Vợ con, bố mẹ, anh em, họ hàng nhà nó liệu sống nổi không? Những người ra lệnh và họ hàng của nó liệu sống thêm được mấy ngày?…………….
      Chuyện đó sẽ không xẩy ra đâu. Các bạn xem trên youtobe về cuộc biểu tình ở Ai Cập đó, chỉ một người họ đứng ra chắn luôn đoàn xe tăng mà xe tăng đâu dám vượt qua đâu. Nói gì thì nói, dù thế nào thì giữa người dân và chính quyền vẫn chung 2 cái cao quý nhất là “chủ quyền đất nước và quyền lợi nhân dân”, còn ý thức hệ (chế độ) thuộc hàng thứ 3 nên không thể có chuyện tàn nhẫn với nhau được.
      Sự tàn nhẫn chỉ dành cho kẻ thù là TQ thôi

    • binhloanvien đã nói

      Nói chung tôi đồng ý với bác, nhưng tại sao bác lại lôi Việt Tân vào đây? có vẻ như bác cũng đồng tình với bà Phương Nga?
      Những người liên quan đến Việt Tân liệu CA có thể để yên cho họ về?
      Theo tôi, vài người có liên hoặc là những người đã từng đấu tranh cho dân chủ, họ đã từng đấu tranh trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Những người đấu tranh cho dân chủ chân chính là những người yêu nước, những người yêu nước thì đương nhiên phải đấu tranh để bảo vệ Tổ Quốc rồi.
      Có ai đó hù dọa những người biểu tình hay chính đó là bác?

      • Đừng dọa người biểu tình đã nói

        Tôi đưa ra hàng loạt lý lẽ để bác bỏ còm sợ hãi hay dọa dẫm trên Dân Làm Báo, để mọi người yên tâm đi biểu tình, mà bác lại bảo chính tôi dọa dẫm. Bác không biết đọc hay bác sợ ma loạn thị?
        Tôi ủng hộ Phương Nga chỗ nào? Logic của tôi nếu bác chứ hiểu thì tôi nói lại rõ ràng hơn là: Phương Nga vu Việt Tân nhúng tay vào tổ chức các cuộc biểu tình, như vậy là gián tiếp tát vào mặt công an, cho là công an làm việc không hiệu quả. Vì thế, công an chơi rắn để gỡ điểm lại. Song nếu đông người đi có cờ xí hào hùng như những lần trước thì họ khó làm như thế. Vụ 10-7 chỉ là tình thế: Tàu đến kiểm tra- Công an bị vu tội lơi lỏng để Việt Tân thao túng- Không có đông người – Không có cờ xí và nhân sỹ. Tình thế đó không thể lặp lại vào ngày mai. Vì ngày mai không có các yếu tố của ngày 10/7. Bác đã thủng chưa?

    • mai đã nói

      Cũng dám lắm nha. Ghế chia rồi, các đ/c gộc đã “mồ yên mả đẹp” rồi; sợ quái gì mấy “thằng dân quèn” nữa, “chơi tới bến” luôn ! Tàu đã ngỏ ý cho mượn mấy chiếc xe tăng “đã qua sử dụng” ở Thiên An Môn đó. (Tin hành lang từ chuyến đi sứ của HXS đó ). Không nghe ông Sơn nói gì nên phải đoán thôi, hy vọng là tôi đoán …trật !!!

  32. xuandien.com đã nói

    Anh Ba cho đặt nhờ 2 cái link câu view phát nhé
    [...]

  33. xuandien.com đã nói

    Anh Ba đưa tin xàm quá. Vụ ở Chả Cá chẳng qua là có 8-9 chú choai choai đi trên 3 xe không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát cơ động bắt được một xe. Sau đó hai xe quay đầu lại trợ giúp. Bên tổ lái đông người thành ra ầm ĩ, 8-9 chú định xông vào đánh nhau với công an, bên công an rút súng ra định bắn chỉ thiên nhưng không dám vì dông người nên rút đại bình xịt hơi cay ra xịt thẳng vào chú này thế là ngất luôn. Chắc cuống quá nên chú cơ động nói bừa là ma túy chứ mấy thằng ranh con đấy ma túy cái gì. Chung quy lại cũng là xã hội loạn lạc, đạo đức xã hội xuống cấp, còn nhiều người còn từ chết tới bị thương vì quên cái mũ bảo hiểm trên đầu khi gặp công an

  34. D.Nhật Lệ đã nói

    Nhân chuyện Madison Nguyễn làm phó thị trưởng
    San Jose,thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng ở Úc
    cũng có bà Mai Hồ từng làm thị trưởng thành phố
    Dandenong nhưng sự nghiêp chính trị nửa đường
    bỗng gãy cánh vì….trở mặt phản bội cộng đồng !
    Một bài học không biết Madison có học thuộc ko ?

  35. Dân đen đã nói

    Gửi ông TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ @.

    Dân số ta tăng nhanh quá, nhất là ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa .
    Đồng bào dân tộc đẻ vô tội vạ. Chất lượng dân số kém thì cứ cho đẻ thoải mái à ?

    Tại sao chỉ lấy thành tích ở các nơi mà không cần mất công vận dộng họ cũng đẻ ít ?

    Nếu để đồng bào tăng sinh thoải mái như hiện nay thì chả mấy chốc vn thành một bộ lạc.

    Đừng dễ làm khó bỏ như thế chứ ông Trọng !

  36. Minhhoang đã nói

    Cơm áo gạo ăn chạy bữa từng ngày mà Vịt tui chẳng nhớ Coca-cola và “Ông Già Đeo Kính” KFC có mặt tại thành Hồ khi nào? Nay thì nhãn hiệu cầu chứng nầy nó đang lấp ló tại Bình Nhưỡng chỉ trong vài tháng nữa, dân đen Bắc Hàn đói muốn bỏ mạng nên các tập đoàn tư bản trên đến đấy để phục vụ cho thành phần nào đây cà?

    http://www.abc.net.au/news/2011-07-15/coke-and-kfc-in-north-korea/2795480?section=world

    (@ Các Bác ở Ban Quản Trị: Dường như có mấy cái còm của Vịt tui mới đưa lên rồi lại kéo xuống…mất tiêu? Mong các Bác “định hướng”để Vịt tui còm sao cho đúng tiêu chí “Phá-Vòng-Nô Lệ” càng sớm càng hay được không ạ?

    Xin các Bác vui lòng nhắn tin cho Vịt tui qua địa chỉ email: minhhoang.hoangminh72@yahoo.com.au . Thân mến.)

  37. Xe Thồ đã nói

    17/7/2011 XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG ! XUỐNG ĐƯỜNG !
    - HOAN NGHÊNH HẢI QUÂN MỸ ĐẾN VIỆT NAM !
    - ĐẢ ĐẢO CƯỚP BIỂN TRUNG QUỐC !
    - ĐẢ ĐẢO ĐƯỜNG CHỬ U !
    - HOÀNG SA – TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM !
    - ĐOÀN KẾT KHỐI ASEAN !

  38. Khách đã nói

    Gửi ông TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và VTV,

    Trong chương trình “Nguồn nhân lực” phát sáng nay trên TV, tôi thấy ông đã có những phát ngôn rất có vấn đề. Cụ thể là ông nói so với Thái, Sing… chúng ta còn ít các Thạc sĩ, TS. Chúng ta còn thiếu thầy.
    Kính đề nghị ông lần sau phải phát ngôn cho chuẩn xác là ta đang thiếu, thiếu nghiêm trọng những người thầy thật sự, những người có tri thức, có chuyên môn , có đạo đức, có trách nhiệm công dân cao.
    Ông không biết là ở ta đang có quá nhiều, quá thừa các loại thầy có bằng cấp cao (THS, TS) mà hoàn toàn không có kiến thức, không có chuyên môn, không có trách nhiệm hay sao ?
    Ông phán bừa bãi, vô trách nhiệm như thế thì người ta lại chạy theo số lượng mà sản xuất ra quá nhiều các loại “thầy” sở hữu bằng giả, bằng thật nhưng học giả, mà tới 99% trong số họ thuộc dạng học không hay, cày không biết. Bây giờ thi vào làm Thạc sĩ và TS còn dễ hơn thi vào ĐH, thi vào lớp 1 ở các thành phố lớn rất nhiều đấy ông ạ.

    VTV cũng nên chú ý đến vấn đề thừa thầy dỏm, thiếu thợ giỏi nhé.
    Không phải chuyện đùa đâu.

    Hoan nghênh VTV dạo này đã có khá nhiều chương trình bám sát các vấn đề thời sự, các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

    • thiensot đã nói

      kinh tế thị trường + đuôi :Định hướng XHCN = mọi thứ đều mua bán, qui ra “thóc” hết!
      bắng cấp, chức tước…tất tần tật, tuốt luốt, đều mua…ông lái xe còn lên chức bộ trường bộ Nội vụ…cho nên cái nhà nước này có khác gì cái thùng đồ nghề cua lái xế! nhiều nữa, nhiều không thể kể xiết..nên đất nước này cứ tiến lên băng băng với tốc độ của con rùa bò!

  39. ba láp đã nói

    Về việc biểu tình ở Sài Gòn, không nên tập trung ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa hay Công Viên 30/4. Nên xuất phát ở các địa điểm sau:

    1) CÔNG VIÊN TAO ĐÀN -> NGUYỄN THỊ MINH KHAI -> DINH ĐỘC LẬP

    2) CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM -> HAI BÀ TRƯNG -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LẬP

    3) THẢO CẦM VIÊN -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LẬP

    4) TƯỢNG TRẦN HƯNG ĐẠO -> HAI BÀ TRƯNG -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LÂP

    • Thành Ca đã nói

      Anh em đi biểu tình nên có ám hiệu riêng để nhận ra nhau mà không cần phải nói gì cả và công an cũng không xách nhiễu mình được. Ví dụ dán 1 băng keo 5mmx5mm màu đỏ vào hông giày, dép, ở xa hoặc đi trước mặt thì không nhìn thấy nhưng đứng cạnh thì nhìn thấy. Hôm trước đến công viên 30/4 mà chẳng biết ai là người đi biểu tình, ai là không, hỏi thì không ai dám trả lời nên rất khó tập hợp thành đám đông.

      • Hồng Hà 123 đã nói

        Việc gì phải căng cứng quá như vậy ,mình đi biểu thị lòng yêu nước là đáng tự hào ,mà bạn làm ám hiệu như vậy ,rồi mấy anh em an ninh mặc thường phục họ cũng làm theo được chớ bộ ?!

    • thành đã nói

      Đi tự do mà, có ai cấm cản chi đâu!
      Tất cả Nhân dân cùng xuống đường!
      Cùng hô vang: ĐẢ ĐẢO CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LÃNH HẢI, ỨC HIẾP NGƯ DÂN VIỆT NAM!

  40. Khách đã nói

    Về việc biểu tình ở Sài gòn, không nên tập trung ở công viên 30/4, Nhà Thờ Đức Bà hay Hồ Con Rùa vì có quá nhiều nhân viên an ninh chìm nổi ở đó. Nên tập trung ở các công viên và địa điểm sau:

    1) CÔNG VIÊN TAO ĐÀN -> NGUYỄN THỊ MINH KHAI -> DINH ĐỘC LẬP

    2) CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM -> HAI BÀ TRƯNG -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LẬP

    3) THẢO CẦM VIÊN -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LẬP

    4) TƯỢNG TRẦN HƯNG ĐẠO -> HAI BÀ TRƯNG -> LÊ DUẨN -> DINH ĐỘC LÂP

    a) Vì đường đi dài hơn (có thể góp quân nhiều hơn), các “chiến sĩ” nên chuẩn bị thêm “quân trang, quân cụ” (nước uống, ăn sáng trước khi đi biểu tình). Biểu ngữ thì nên viết băng tiếng Anh vì có phóng viên quốc tế đưa tin.
    b) Nên đi xe buýt đến các địa điểm nêu trên nếu có thể.
    b) Cảnh giác các tình huống nhân viên an ninh trà trộn vào đám đông gây ẩu đả hay la toáng cướp giật móc túi để CA có cớ giải tán đám đông. Trong mọi tình huống nên phản ứng ôn hoà, chừng mực, không nên “quá nóng”.

    Chúc mọi người một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa!

  41. Người dân đã nói

    Kính gửi Anh Ba và công đồng mạng
    Sắp tới chúng ta sắp kỷ niệm ngày 2/9. Ngày Bác Hồ tuyên bố độc lập với cái Quốc hiệu “Việt Nam-Dân chủ-Cộng hòa” Một quốc hiệu không có gì đẹp hơn. Nhân dịp này tôi xin giới thiệu để các vị tham khảo hai khái niệm trong quốc hiệu của Quốc gia độc lập Việt Nam năm 1945
    Theo từ điển “Bách Khoa Toàn Thư (Encyclopædia) thì:
    - Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do.
    - Một nền Cộng hòa là một Quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa trên sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân dân trong nước đó. Định nghĩa này bao gồm cả sự nhấn mạnh luật pháp như là một phần của những điều kiện cần cho một nền cộng hòa.

    Như vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên lấy lại Quốc Hiệu “Việt Nam-Dân Chủ-Cộng Hòa” tuyệt đẹp mà Sinh thời Bác Hồ và Quôc Hội Khóa 1 đã đặt ra hay không? Nếu như thấy cần thiết thì chúng ta nên đề nghị Quốc Hội ta nhiệm kỳ này trung cầu ý dân về việc lấy lại Quốc Hiệu 1945.
    Mời anh ba phát động một cuộc thảo luận về vấn đề này trên cộng đồng mạng.

    • montaukmosquito đã nói

      Em đồng ý làm theo Bác là chỉ lấy cái tên, còn nội dung thì vứt .

      Làm thì làm cho hết nên em cũng đề nghị mình làm lại Cải cách ruộng đất, là thành quả tốt đẹp của một cái tên cũng tuyệt vời “Dân chủ-Cộng hòa”.

    • Người theo dân đã nói

      Một ý tưởng hay, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm

      • trần nguyên đã nói

        theo 2 khái niệm trên thì CỘNG HÒA đã bao hàm DÂN CHỦ.

      • Trần Hà Thanh đã nói

        Đúng! Không dân chủ thì không thể là cộng hòa được. Chỉ cần “Cộng Hòa Việt Nam” (Anhbasam từng gợi ý) là hoàn toàn đủ nghĩa.
        Ghi nhận một cách cảm tính, hầu hết các nước có thêm khái niệm “Dân chủ” vào tên nước thì đều là những nước phản dân chủ.

        -Tên gọi Cộng Hòa Việt Nam thì lại không đúng ngữ pháp tiếng Việt, chính trước phụ sau, danh từ trước tính từ sau. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì lại “đụng hàng”-

      • trần nguyên đã nói

        đừng sợ đụng hàng. phủ định của phủ định để hóa giải CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG.

  42. TungDao đã nói

    Sau lưng Quốc hội VN là Chính phủ VN.
    Sau lưng chính phủ VN là Bộ Chính trị.
    Sau lưng Bộ Chính trị là … không lẽ là Đảng cộng sản TQ?.
    Không, là nhân dân Việt Nam!.

    • trần nguyên đã nói

      sau lưng BCT là chủ nghĩa MAC – LÊ.

      • TungDao đã nói

        Trên đầu của BCT là tư tưởng Hồ chí MInh và chủ nghĩa Mac-lê được xem là kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng Cộng sản.

      • DânViệt đã nói

        sau lưng BCT là sự sụp đổ của chủ nghĩa MAC – LÊ :Hết đường lùi rồi bà con cô bác ơi

      • noileo đã nói

        TungDao đã nói
        16.07.2011 lúc 14:16
        Trên đầu của BCT là tư tưởng Hồ chí MInh và chủ nghĩa Mac-lê được xem là kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng Cộng sản.

        Và kết quả của “Trên đầu của BCT là tư tưởng Hồ chí MInh và chủ nghĩa Mac-lê được xem là kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng Cộng sản” là Việt nam ngày nay:

        giáo dục xuống cấp, đạo đức băng hoại, chính trị độc tài phản động, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh, đàn áp trí thức, trấn lột dân nghèo, kinh tế tụt hậu, thua kém xa những lân bang từng chỉ ở tầm dưới Việt nam, quyền lợi biển bị mất, lãnh thổ ngày càng bị thu hẹp, cắt dâng cho Tàu cộng[...]

      • trần nguyên đã nói

        nhớ lấy mà căm thù.

      • NHN đã nói

        Là bức tường bác ạ

  43. trần nguyên đã nói

    lãnh đạo là điều kiện cần, lòng dân là điều kiện đủ, thiếu một trong 2 nhân tố đó thì việc chống quân xâm lược không thể thành công. nếu dân xét thấy thiếu ĐK cần thì PHẢI kịp thời THAY ĐỔI, BỔ SUNG.

    • Trần Mai đã nói

      Quá chính xác.
      Phàm làm việc gì cũng phải có THỜI cơ và điều kiện thuận LỢI thì mới đạt được sự hài HÒA của những mục tiêu đề ra.
      Thời, lợi, hòa là 3 nhân tố cho mọi sự thành công mà Cha, Ông ta đã đúc kết từ ngàn đời nay. Trong 3 nhân tố đó con người khó có thể trực tiếp tác động vào nhân tố THỜI cơ được, nên sự thành bại không hoàn toàn do bản thân quyết định được. Vì vậy mà Người xưa thường “thắng không kiêu, bại không nản” và cũng chính vậy mà có nhiều người không bao giờ nhận huân, huy chương – “Sinh nhi bất hữu”
      Hành động mà không đặt các mục tiêu lên đầu, để các mục tiêu đó không “trực tiếp” điều khiển hành động của mình thì hành động đó thường được gọi là “không làm mà thành” hoặc “ không tranh mà thắng” Đây là gốc rễ của BẤT BẠO ĐỘNG
      Vấn đề ở đây là không biết nhân dân chúng ta có kịp THAY ĐỔI và BỔ SUNG để có diều kiện thuận LỢI không? Nếu không thì chắc chắn bại thôi!

  44. Khách đã nói

    Bên bác NXD có cái này hay về các GS. TS:

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/gap-lai-hai-giao-su-luong-tung-tai-nang.html#comment-form

    Bình các lời bình bên nhà bác Diện:

    Các bác cứ thấy những người hơi hơi thấp cổ bé họng thì bắt nạt.
    Đạo văn à ? Mình có biết bao nhiêu cơ quan, cơ sở “nghiên cứu”, “phát ngôn”, giảng dạy chuyên đạo văn đấy thôi. Không đạo văn thì làm sao các “viện sĩ”, nhà nghiên cứu, giáo sư có nhiều các công trình nghiên cứu cấp quốc gia, đặc biệt, trọng điểm về CN Mác- Lê, về CNXH đến thế ?!
    Tại sao các bác làm ngơ cho họ trong khi cứ xỉa vào 2 ông GS. TS mà nếu không có chuyện lùm xùm này thì không ai biết họ là ai???

    Những người cả đời làm nghề đạo văn, tán nhăng tán cuội kia họ có biết xấu hổ đâu mà đòi hỏi những người chỉ mới đạo tý ty như ông L, ông T.

  45. Vatinam + đã nói

    ( Nhà em mới sơn sửa lại – Mời Anh Ba và các bạn qua chơi – http://vatinam.blogspot.com )

  46. Tim Anh đã nói

    Một bài phân tích khá hay (trích: tndc.info), đề nghị anh Ba Sam cho vào mục điểm tin để bà con cùng đọc

    LỐI ĐI NÀO CHO VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
    Lê Minh Hiếu

    Editor: Các bài dài, tốt hơn hết bác dẫn link để nhường đất cho bà con còm :-)
    Đây là bài bác giới thiệu:

    http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2011/07/15/l%E1%BB%91i-di-nao-cho-vi%E1%BB%87c-s%E1%BB%ADa-d%E1%BB%95i-hi%E1%BA%BFn-phap/

    • Tran Dong Thuc đã nói

      Đúng là một bài phân tích khá chính xác. Thích nhất là cái câu “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Chính phủ ra tay, Mặt trận nắm tay, Nhân dân… trắng tay”. Hè hè! Quá đúng, quá đúng!
      Muốn tự hào là nhà nước “do dân và vì dân” thì trước hết phải có hiến pháp dân chủ đã. Bài học đơn giản vậy mà sao khó thực hiện ở VN thế!

  47. TRAN DU đã nói

    Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
    Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
    Còn Việt Nam
    Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

  48. Nếu Bác Hò còn sống đã nói

    Néu Bác còn sống chắc chắn Bác sẽ khóc trước cảnh ngư dân bị TQ bắn giết cươdp tàu , trước cảnh nông dân đói nghèo mất đất. Và thời điểm này Bác sẽ ra lời keu gọi chông ngoại xâm giữ gìn độc lập như năm 46 hào hùng. Đám hậu thế hèn vói giặc ác voi dân nấp bóng Bác để tham nhũng đàm áp dân lành làm Bác đau lòng nơi chin suối. Hãy cảnh giác bọn bán nước học Bác chia đôi mâm cơm thep kiêu mới : Chia đôi Trường Sa đem biéu cho Tàu.

  49. gocsayblog đã nói

    03 tin TỨC MÌNH trên báo Lao động hôm nay
    -
    Công trình tượng đài Bà mẹ VNAH đội giá gấp 5 lần
    từ 81 tỉ đồng, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định bổ xung 330,1 tỉ cho Mẹ hoành tráng.
    -
    Happyland: Mời 10 ngàn LĐ về làm việc, mới được có 2 người
    số còn lại thà chấp nhận thất nghiệp chứ không nhận lời mời.
    -
    Tỉnh ủy Đồng Nai: Phải thượng tôn pháp luật!
    về tình trạng mất ATGT khi xe chở sản phẩm của dự án bauxite hoạt động: “Dự án nào, dù lợi ích lớn, nhỏ nhưng còn có điều thiêng liêng hơn, đó là tính mạng con người.”

    • noileo đã nói

      Xin đuọc vỗ tay trước những phát biểu nay của ông “tỉnh ủy Đồng Nai”. Hy vọng việc làm cũng sẽ đi đôi với lời nói!
      Phải thượng tôn luật pháp, đúng vậy!

    • Khách đã nói

      Bác cho nhà em hỏi tượng Bà Má Nam Đàn giá bao nhiêu ?
      Nam Đàn có mỗi bà má làm cái hành tá tràng thì tượng Bà mẹ VNAH … nhiều tiền là đườn nhiên !

  50. minhnhi đã nói

    Chỉ có bấy nhiêu bác Cách mạng lão thành ký tên trong bản kiến nghị theo tôi là quá ít.Các bác đã tạo ra một sản phẩm bị lỗi,gây hậu quả nghiêm trọng thì các bác phải có trách nhiệm khắc phục hoặc là hủy bỏ nó đi

    • Dân đen đã nói

      TỘI CHẾT
      …”Các bác đã tạo ra một sản phẩm bị lỗi, gây hậu quả nghiêm trọng …” : Tội quá, đừng đổ thừa nha mấy cháu.

      • trần nguyên đã nói

        cái hiện tại không có mầm mống từ trong quá khứ thì ở đâu ra? phù thủy không nhốt được âm binh chắc phải nhờ thầy pháp vậy!

  51. N.V.Đông đã nói

    Kẻ thù xa cao thượng thiệt,sau chiến tranh bị chửi 36 năm nay trên các đài báo mà vẫn hào hiệp bỏ ngoài tai, vẫn chìa …4 tàu chiến khi ta cần.
    Bà con gần ghê gớm thật, tàn sát đồng bào 6 tỉnh biên giới, tiếp tục lấn chiếm mà còn cấm ta hé răng nữa.
    Có gã, trước là bà con, nay không dưng theo kẻ thù, nhưng tin sáng nay đưa, có lẽ đã khôn lớn, rằng một nạn nhân chết trong vụ chìm tàu trên sông Vonga được bồi thường 300.000 USD, rằng tham nhũng hối lộ trên 50.000 USD sẽ xữ nặng.
    Ở ta, chết trong tai nạn, 100 USD hổ trợ đưa về quê mai táng, còn tham nhũng 1.000.000 USD (TPHCM-ODA) đến 20.000.000 USD ( HN- tiền po li me) thì im re?.
    Cứ đà giá rẻ như bèo này mà nhân lên, bố của Mỹ oánh còn hông lại ta nữa chứ nó mà xi nhê gì???
    Anh Ba nhể.
    2 ngày liền đọc thơ của a. Quân, lần nào cũng rưng rưng. Cảm ơn nhiều.

  52. Long A đã nói

    Đọc bài “Đường sắt cao tốc…” trên báo Petrotimes lại nhớ bác Trần Tiến Cảnh, ĐBQH tỉnh Hà Nam. Không biết bác í có đọc bài này không ? “Trẻ em đi học, bà mẹ đi làm…”, lúc bullet-train mà bị “cảm nắng, trái gió trở trời”… là các bà mẹ đi chợ buổi sáng mà về nhà nấu bữa tối, trẻ em đi học hôm nay thì ngày hôm sau mới đến nơi. (đi học kiểu này chắc chỉ số AQ… à không… chỉ số huyết áp sẽ tăng vùn vụt).

    Nhưng chưa vội mừng nhé các bác, dự án bullet-train ở nước ta đang chờ ngâm kíu…

  53. Nhâm nhi đã nói

    Who’s got the highest (and lowest) unemployment rates? (CNN). Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp được xếp hạng thứ tư thấp nhất thế giới (2,6%)! Sao làm quần quật mà vẫn không đủ ăn?
    Bởi vì : Bán vé số củng là nghề. Mót rác củng là nghề. Ăn xin củng là nghề. Bán hàng rong, vỉa hè củng là nghề….. Lừa đảo củng là nghề…. COCC củng là nghề ….và còn nhiều nửa nên Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp được xếp hạng thứ tư thấp nhất thế giới

    • A.Chang đã nói

      đấy là còn chưa coi mại dâm là một nghề, chứ nếu tính dô thì tỷ lệ thất nghiệp còn thấp nữa, bọn tư bổn có mà chạy theo dài dài.

  54. Trực ngôn đã nói

    Nhân hôm qua có bạn hỏi, nay tôi post cho các bạn nghe: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, do chính tác giả Nguyễn Đức Quang hát, ông là con chim đầu đàn của phong trào Du Ca Việt nam, ông mới mất ngày 27/3/2011. Xin xem thêm ở đây http://www.ducavn.com/duca_files/VanNghe_files/TacGia/NDQuangB.htm
    “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
    Song hào kiệt thời nào cũng có. ”

    • minhnhi đã nói

      Cám ơn bạn Trực Ngôn thật nhiều nhé

      • Khách đã nói

        Bản nhạc này nếu có được đồng ca thì nghe hùng tráng mạnh mẽ hơn nhiều, trước 75 tôi đã nghe, nay không biết tìm được ở đâu.

    • bài hát hay quá, bác Đức Quang hát như rút từ tim mình ra, Cảm ơn Trực Ngôn đã sưu tầm và post lên mạng để mọi người thưởng thức và nung nấu thêm ý chí cho ngày mai.

  55. nac danh đã nói

    sao ko thấy Bác Ba điểm máy bài bên blog Phạm Viết Đào ?
    BS: Cám ơn bác nhắc. 8 giờ tối qua: – TÔI ĐƯỢC YẾT KIẾN CỤ HOÀNG MƯỜI ĐỂ HỎI CHUYỆN AN, NGUY CỦA ĐẤT NƯỚC…(Phần 1) ; (Phần 2) ; (Phần 3) (Phạm Viết Đào).

    • nac danh đã nói

      Sorry Bac Ba nha, tại e đọc chưa kỹ. Vấn đề này e thấy lạ quá ! Sao mấy Cụ không về tận nhà mấy ông lãnh đạo mà răn đe cho mấy ổng biết, để mấy ổng ăn ngon ngu yên

  56. thichdua đã nói

    thưa anh BS,
    xin anh dua tiep vote ve kien nghi cua nhân sỹ trì thức gửi Đ và QH…tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để bầy tỏ ý kiến của moi nguoi đôi voi ban kien nghị ‘rut gan rút ruột’ cùa các vị nhân sỹ trí thức được sự kính trọng của đại đa số người VN yêu nước, trừ một sốt ít bọn hèn hạ và con chau Chieu Thống, Ich Tăc.

    • ChauCu DoChieu đã nói

      Hoàn toàn ủng hộ ý kiến trên .Kính đề nghị Anh Basam xem xét giải quyết nguyện vọng của đông đảo nhân dân VN.Cũng có thể Ai đó cho đây là dạng năc danh !Nhưng thực tế tại VN hiện nay có rất nhiều người dân muốn thể hiện tinh thần yêu nước ,trách nhiệm trước dân tộc Nhưng còn e dè,sợ côn đồ nhà nước gây khó dễ chưa dám công khai danh tính

  57. mai đã nói

    Tàu cao tốc hư, “nhân viên nhà tàu chỉ biết xin lỗi” ! Bọn Tàu Cộng này còn phải học nhiều mới bằng được người anh em “E dùi cui” của Việt Cộng.

  58. thợ cạo đã nói

    Báo cáo với bà con
    Hôm nay coi lại cái bản tin “ngu ơi là ngu” của TTXVN: Trung Quốc cử tàu ngư chính tuần tra Trường Sa.
    Đã cắt bớt khúc ngu giữa, còn kiên định cái đầu đội nón và câu đuôi vớt vát chủ quyền.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Trung-Quoc-cu-tau-ngu-chinh-tuan-tra-Truong-Sa/20117/96893.vnplus

    • Dân đen đã nói

      BẦU TRỜI BIỂN ĐÔNG BÃO GIÔNG NỔI SÓNG
      Làm gì mà dùng từ “cử”, chúng XUA tàu thì có.
      TUẦN TRA là dùng để hoạt động thường kỳ của cơ quan chấp hành pháp luật. Trường Sa là của Việt nam, sao Tàu cộng tới giở luật ra QUẬY PHÁ ĂN CƯỚP được.

      Kiến nghị TTXVN sửa lại tiêu đề ngu “Trung Quốc cử tàu ngư chính tuần tra Trường Sa” như sau:

      BẦU TRỜI BIỂN ĐÔNG BÃO GIÔNG NỔI SÓNG
      Bọn ăn cướp xua tàu “ngư chính 46012 ” quậy phá Trường sa ….

  59. mai đã nói

    Con lão Chi lên phó chủ tịch ĐN rồi, chúc mừng cháu tui tuổi trẻ tài cao ! Hy vọng “con hơn cha…” , đừng để dân chửi : “Con vua… với con sãi…”

  60. Người dân đã nói

    Sao mạng của anh Ba ít bài phân tích góp ý kiến cho QH về nhân sự chính phủ mới. Phải loại bỏ kiểu xắp xếp cán bộ lãmh đạo theo kiểu chia ghế. Đề nghị cộng đồng mạng phải lên tiếng về sự kiện chính trị quan trọng 21/7 của cơ quan quyền lực lớn nhất Quốc Hội
    BS: Đó là thuộc tính cố hữu của hệ thống XHCN tươi đẹp rồi bác ơi. Bàn chi cho mệt. Ngó tụi Tây, Mẽo đó, nó có bài nào “lên tiếng” đâu, mà cùng lắm là kể ra cho thiên hạ cười chơi thôi.

  61. Đỗ Bất Nhị đã nói

    Dự đoán nhà lãnh đạo Trung Quốc 2012
    Tập Cận Bình – nhà độc tài mới của Trung Quốc?
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/07/15/tap-can-binh-nha-doc-tai-moi-cua-trung-quoc/

  62. D.Nhật Lệ đã nói

    ĐỪNG ĐỂ PHẢN TẶC XÚC XIỂM !

    Yêu nước thời này thật nguy hiểm
    điều tra buộc tội không phải hiếm
    Biển Đông dậy sóng kẻ thù vây
    dân Việt điên đầu “lưỡi bò” liếm
    chẳng lẽ mắc mưu bọn Tàu phù
    cho nên yếu thế giặc lấn chiếm ?
    con Hồng cháu Lạc hãy vùng lên
    chớ để phản tặc chúng xúc xiểm !

  63. minhnhi đã nói

    Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
    (Nguyễn Đức Quang)
    Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
    Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
    Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng

    Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
    Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
    Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
    Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian

    Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
    Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
    Từng ngày qua
    Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi

    Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
    Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
    Còn Việt Nam
    Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

    Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
    Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
    Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
    Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời

    Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
    Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
    Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
    Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên ./.

    • Khách đã nói

      Bài hát này rất hùng tráng, nếu như có ai đưa được clip bài hát này lên, cho thế hệ trẻ ngày nay nghe, sẽ thấy máu huyết rạo rực hào hùng của dân tộc Việt ngàn năm bất khuất

  64. Cào Cào đã nói

    Cư dân mạng đàm tiếu về người phát ngôn Lybia “bị hói vì tóc bị mất đi mỗi lần nói dối”. http://globewriter.wordpress.com/2011/03/19/libyan-spokesman-ibrahim-musa-loses-a-hair-every-time-he-lies/

    Phương Nga có lẽ rụng răng sau phát ngôn gán Việt Tân với biểu tình yêu nước nên im thin thít không lên tiếng về vụ tầu TQ đàn áp ngư dân Việt. Không biết đang đi lắp răng giả ở xứ mô? Mẽo hay khựa? Hồi sau sẽ rõ.

    Xin mượn câu dân ca Ý để chúc bà con nhớ biển có ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp:
    “Hát lên cho quên sầu đau,
    Tiếng ca vọng từ biển sâu…”

    • Dân đen đã nói

      QUYỀN PHÁT NGÔN
      Cái Loa và Quyền là khác nhau: nhạo báng người ta chi tội.

      • noileo đã nói

        Dân đen đã nói
        16.07.2011 lúc 09:23
        QUYỀN PHÁT NGÔN
        Cái Loa và Quyền là khác nhau: nhạo báng người ta chi tội.

        Người tử tế, có học không thể chấp nhận cái việc ăn tiền để nói dối.
        Người ta có quyền ra lệnh cho Dân Đen nói dối, vì người ta là người trả tiền cho Dân Đen.
        Dân Đen có toàn quyền, vì lương tâm, vì lòng tự trọng trí thức, khước từ nói dối,

        Tất nhiên khước từ nói dối thì có thể không đuọc trả lương cao, không đuọc thắng chức…

        Nếu Dân Đen nhận tiền của người ta trả cho Dân Đen để nói dối, rồi đi nói dối, thì đó là vì Dân Đen nhận tiền của người ta để nói dối.
        Đó là Dân Đen bất kể đến lương tâm lòng tự trọng trí thức, đó là Dân Đen nói dối để mong đuọc tăng lương thăng chức.

        Trong trường hợp này Dân Đen đừng có viện cớ rất bịp bợm là “trên” có quyền, là “phải tuân lệnh “trên” .

        Ở tầm cỡ Dân Đen & Phương Nga, hẳn phải biết rõ thế nào la trí thức, thế nào là con vẹt, thế nào là nói dối, thế nào là nói thật, cái bản tin sắp đọc, phải đọc ấy, cái lời tuyên bố sắp nói, phải nói ấy, có thật không, hay là dối trá. Là thật thì nói, là dối trá thì khước từ nói lời dối trá, đó mới là trí thức, chứ đừng bìm bịp đổ thừa vì “quyền”, vì “lệnh” ma an tien de noi doi.

        Ngay cả trong quân đội, ngay cả cấp binh nhì, cũng chưa chắc có thể luôn luôn đuọc coi là “trắng án”, nếu, biết việc làm là trái lương tâm & sai luật pháp, mà vẫn cứ tiến hành rồi đổ thừa” cho “lệnh trên”.

        Nói tóm lại đó là vấn đề lương tâm, lòng tự trọng trí thức, đừng bịp bợm đưa ra cái cớ “người ta có quyền” đẻ che dấu cái tâm tồi bại, phản trí thức, nhận tiền của nhà cầm quyền để lừa dối nhân dân!

  65. max đã nói

    - “Không thể coi mại dâm là một nghề” (TT).
    cũng như không thể coi làm chính trị là một nghề như trong chế độ ta(bị theo)hiện nay

    • Kichbu đã nói

      Kichbu nghĩ, mại dâm là một nghề tồn tại như các ngành nghề khác. Không những thế, nó còn là nghề rất đặc biệt. Không thừa nhận nó, nó cứ tồn tại theo quy luật cung cầu. Và nó cũng là ngành nghề xưa nhất tồn tại và phát triển đến nay, và mai sau…

      • qx đã nói

        Bác Kichbu,

        Tui đồng ý với bác hoàn toàn. Chỉ xin chia sẻ một điều ngoài lề là: theo tui, tình hình tồi tệ lúc này nên hoãn việc tranh đấu cho mại dâm được công nhận là một nghề. Hãy chờ đợi một thời cuộc nhân bản hơn. Nếu công nhận mại dâm là một nghề, chị em thiệt hại nhiều hơn:

        1. Họ bị đóng thuế một cách kiên trì, nhất quán, triệt để, bền bĩ và tàn nhẫn, trong khi làm lén lút nếu lọt được thì hưởng trọn, khỏi thuế. Tại sao phải bán thân để đóng thế nuôi một hàng ngũ cán bộ bất tài, ăn trên ngồi trốc? Tại sao phải đóng thuế để nuối 700 tờ báo và gần 20 ngàn “nhà” báo mà phần nhiều trong số đó là vô sỉ, bồi bút?

        2. Nếu công nhận là một nghề, họ được gì ngoài bị đóng thuế? Họ được bảo vệ ư? Không, xin mọi người đừng mơ dai. Đánh cá ở biển Đông là một nghề đấy, sống chết, tan gia bại sản có thằng chính quyền các cấp nào nó đoái hoài, nó bảo vệ cho không? Họ được chăm sóc y tế ư? Không, xin mọi người đừng mơ giữa ban ngày. Hãy nhìn vào thực trạng y tế và hệ thống bảo hiểm y tế cũng như cách vận hành tàn nhẫn của bộ y tế, mà vừa rồi làm chết queo một trinh nữ trăn tròn vành vạch là một ví dụ của zero y tế. Là một nghề, họ được nhân phẩm và tôn trọng ư? Không, không hơn cũng chả kém. Xin mọi người đừng cố tưởng tượng điều quá xa thực tế là công việc họ làm có từ xa xưa khi có loài người và công việc ấy tốt đẹp hơn bọn chính trị gia xôi thịt, nhân phẩm họ cáo hơn bọn bán nước và tay sai cho giặc, “công cụ sản xuất” của họ sạch hơn miệng quan, sản phẩm của họ làm cho khách hàng thoải mái, sung sướng, cân bằng hơn sản phẩm của chính quyền vốn chuyên đánh thuế, đe dọa, theo dõi, kìm hãm, giết chóc nhân danh luật pháp, nhân danh đủ thứ, và gây ra tình trạng tồi tệ, mất an ninh, không bình an cho xã hội.

        Tôi nghĩ, hãy ráng chờ một thời buổi văn minh, nhân bản hơn. Bây giờ thì đừng, đừng đặt thêm gông lên cổ chị em ta nữa.

        qx

      • max đã nói

        tôi cũng coi mãi dâm là một nghề tương tự như làm chính trị cũng là một nghề

    • Khách đã nói

      Tại sao không thể coi mãi dâm là một nghề trong khi các chính khách, nhất là chính khách của ta, cũng chỉ dùng miệng để ăn tiền? Hay tại có nhiều tay ngậm miệng ăn tiền?

    • Dân đen đã nói

      NIỀM TIN
      Dân Tàu tin CAVE hơn đại biểu QUỐC HỘI

      Vì nguồn thu của CAVE là từ bán thân. Lời nói, tán chuyện chỉ giúp mua vui, cho qua thời gian, + lớp son phấn tạo ra “vẻ đẹp” cho khỏi trơ trẽn.
      Nguồn thu của Chính khách Tàu là xảo ngôn, càng leo cao càng trân tráo, trơ trẽn. Lời nói trơ tráo dối trá + Quyền lực + mặt nạ đạo đức tạo ra LÃNH ĐẠO.

      Tuy bọn họ thuộc hai GIỚI khác nhau, nhưng chung một nghề.

  66. U Oa đã nói

    Chuyện về những bữa cơm của Bác Hồ.
    Có lần, đoàn công tác của Bác đi qua huyện Yên Sơn theo kế hoạch ghé vào một cơ sở để ăn trưa. Nhưng khi đến nơi, thì nghe có tiếng máy bay địch nên Bác bảo anh em đưa cơm ra bãi cỏ ở bìa rừng ngồi ăn thuận tiện hơn. Hai đồng chí bảo vệ vào xóm bưng cơm lại mượn thêm chiếc chiếu của gia đình đồng bào ra ngồi. Lúc đặt mâm cơm xuống, Bác thấy có con gà luộc, đĩa cá và hai bát canh. Thấy thế, Bác không vui: “Các chú không nên mượn chiếu của bà con làm phiền đến dân”, ngừng một lát, Bác nói tiếp: “Trong khi nhân dân đang thắt lưng buộc bụng kháng chiến, mình ăn cơm thế này là ăn cơm “quan” đấy”. Nói rồi, Bác vừa chia đôi tất cả các món ăn trên mâm. Bác bảo anh em đem một phần đã chia đưa vào biếu các gia đình nghèo trong xóm. Phần còn lại Bác lại chia làm đôi: Chỉ ăn một nửa, còn một nửa gói dành cho bữa sau.
    Học tập Bác:
    “ Bác chia đôi tất cả các món ăn trên mâm. Bác bảo anh em đem một phần đã chia đưa vào biếu các gia đình nghèo trong xóm.”
    Theo ditichhochiminhphuchutich.gov.vn

    • Khách đã nói

      Hay. Con cháu phải học cách ăn chia của bác.

      • qx đã nói

        Học gì nữa, con cháu đã làm rồi. Chia chác giữa giới chóp bu với người dân mà đại diện của bọn người dân là cái cuốc hụi. Vụ bauxite cuốc hui tán thành, vụ tàu-cao-tốc-phục-vụ-bọn-giàu thì đang ngã giá chia chác, nếu cuốc hụi mà được chia bở thì nó vỗ tay nói vào vào rồi ngay, vụ bán đất biên giới trồng rừng cho ngoại bang, vụ cho nhập siêu trành lan, vụ cho người Tàu mới vào tràn lan, vụ cho Tàu thầu hầu hết các công trình, vân vân và vân vân.

        qx

  67. thủy tinh vỡ đã nói

    Làm sao Đối Phó với Bắc Kinh ở Biển Đông?
    Một bài dài của Dana Dillon.
    Policy Review No. 167, June 2011
    Hoover Institute – Standford University

    Countering Beijing in the South China Sea
    http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/79931

    Bản dịch của Nguyễn Quốc Khải đăng trên Diễn đàn thế kỷ
    Làm sao Đối Phó với Bắc Kinh ở Biển Đông?
    http://www.diendantheky.net/2011/06/lam-sao-oi-pho-voi-bac-kinh-o-bien-ong.html

  68. Viet đã nói

    Đọc bà i”Học sinh đánh cô giáo gãy mũi: Cô giáo xin giảm án cho học trò (PLTP).” tôi thấy ngậm ngùi làm sao! Xử sự như cô giáo là đáng quý vì không muốn “gây thù chuốc oán”( ý kiến chủ quan của bản thân). Mọi người nghĩ sao?

  69. thủy tinh vỡ đã nói

    Thêm 1 tin vụ tàu ngư dân Việt Nam bị đánh đập tại Digital Journal

    Chinese soldiers attack Vietnamese fishermen in disputed islands

    http://www.digitaljournal.com/article/309108

  70. Viet đã nói

    ABS có thể giúp tìm xem vở kịch “Tiếng trống Mê linh” có NS Thanh Nga diễn cho em xem với. Cám ơn trước nhé.

    Editor: Bác vào đây xem nhé, đây là phần 1, rồi bấm xem các phần kế tiếp, có tới mười mấy phần:

  71. Nguyễn Quang Thạch đã nói

    Nhà báo nào cũng như anhbasam thì Việt Nam trở thành rồng rất nhanh. Thành thật cám ơn Đảng đã đào tạo ra anhbasam, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Đình Triển….

    • Dân đen đã nói

      Thành thật cám ơn Đảng đã đào tạo ra anhbasam, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Đình Triển…. nhưng đảng không cảm ơn ai bao giờ.

  72. Thành đã nói

    Em đợi từ bây giờ đến chủ nhật đây bác ơi!
    Lại sắp đến lúc được hòa mình vào một tình yêu thiêng liêng rồi!

  73. Khách đã nói

    Tem ! Ngày mới bình an và phẫn nộ !

  74. Khách đã nói

    Hôm nay đúng là thứ bảy ,weekend đó ABS!
    Chúc anh và cộng sư sức khỏe.Chúc VN lấy lại HS và giử được TS muôn năm!

    Chủ nhật sẻ có người mới ABS cafe chồn ,thuốc lá thật!Hehe
    Tem

  75. Khách đã nói

    Đến hẹn lại lên!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s