Tin Chủ Nhật, 10-07-2011
Posted by basamnews on 10/07/2011
Cập nhật tin biểu tình từ Hà Nội:
Theo thông báo của một số nhân sĩ trí thức, đến 20h tối hôm qua, nếu không có cuộc làm việc nào của cơ quan nhà nước đối với em Nguyễn Văn Phương vào hôm nay Chủ nhật 10/7, thì sẽ ngưng biểu tình một ngày. Vào lúc 17h30′ tối qua, em Phương đã nhận được điện thoại của cán bộ an ninh Tp Hà Nội, báo cho biết ngày mai Chủ nhật, em không cần có mặt tại trụ sở công an quận Hà Đông, Hà Nội. Do vậy, các nhân sĩ, trí thức này dự định sẽ ngưng biểu tình hôm nay.
Nhưng hiện tại, lúc 6h15’, thấy có lực lượng CS cơ động, dân phòng có mặt quanh khu vực vườn hoa Lênin trước sứ quán Trung Quốc, đang căng dây để ngăn ở hai đầu đường vào sứ quán Trung Quốc.
6h23’: các ngả đường vào sứ quán Trung Quốc đã bị chặn
10h15′ - Có tin một số người đã bị bắt liên quan tới biểu tình. Tin chính xác có ông Ngô Duy Quyền, chống LS Lê Thị Công Nhân đã bị bắt, hiện đang bị giữ tại Công An Hà Đông.
11h30′ – Cảnh sát dẹp biểu tình ở VN: Police break up S. China Sea rally in Vietnam (AFP). Theo bài báo này, có ít nhất 10 người bị bắt, trong đó có 1 cameraman.
12h20′ – Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 10-7, một số người bị công an bắt giữ — (RFA)
12h50′ – Biểu tình tại Hà Nội lần 6: những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước! — (NVCL).
Bất ngờ các hiểu ngữ viết tay được giơ lên (Ảnh: NVCL)
Cảnh sát dồn đoàn biểu tình tới góc đường Nguyễn Tri Phương – Trần Phú và bắt đầu trấn áp (Ảnh: NVCL)
Người thanh niên này bị bắt sau khi đã rời đoàn biểu tình chừng 200m (Ảnh: NVCL)
Toàn cảnh bắt người yêu nước (Ảnh: NVCL)
13h50′ – Tin tiếp về những người đang bị giữ trong đồn: ông Ngô Duy Quyền và bà Dương Thị Xuân đang ở trong trụ sở Công An Hà Đông. Được yêu cầu ký cam kết không đi biểu tình nữa, nhưng họ đã từ chối. Hiện các anh công an đi ăn trưa (chắc sẽ đem đồ ăn về cho hai người? Hic!)
Tin Chủ Nhật, 10-07-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- BS Phạm Hồng Sơn: Mai tôi không đi biểu tình (Dân làm báo). “…chính quyền đã có một “thiện chí”… trước yêu cầu kiên quyết của một số nhân sỹ, trí thức về việc Em Phương (người đọc tuyên cáo ngày 3/07 tại Nhà Hát Lớn) bị mời đi làm việc … thì người biểu tình cũng nên có một “thiện chí” đáp lại…” = >
Bổ sung, 15h40, độc giả gửi bản video “Giải cứu binh nhì Tiến Nam” (trong cuộc biểu tình ngày 3/7):
<= Người Việt tại Berlin biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông (Hương Việt). – Người Việt tại Berlin biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông — (RFI).
Bổ sung, 14h5′, độc giả A.N. gửi:
- Nhớ Cột cờ và hồ Hoàn kiếm (Lê Dũng) “Nghe tin bà con bảo nhau là tạm giải lao sáng mai, mình cũng “đồng thuận ” theo kiểu anh Sơn ở bên ngại giao ” đồng thuận” với chỗ tay Quốc nào đó bên Tàu, thôi nếu sáng mai vẫn nhớ Cột cờ quá thì ra đấy uống ca fe rồi về vậy”.
- Ông Nguyên và ông Nghị (Quê choa) “Thà ông Nghị nói thẳng ra, rằng chính quyền không muốn ngăn cấm bà con đi biểu tình nhưng sợ bọn phản động lợi dụng việc này để chống đối nhà nước, thì đi một nhẽ, còn dễ hiểu. Dễ thấy một điều kì khôi, quá kì khôi, có lẽ trên thế giới chưa có nơi nào chính quyền ngăn cấm dân biểu tình phản đối ngoại bang xâm hại nước mình. Ông Nghị cũng thừa biết đó là điều kì khôi nhưng ông đã không lý giải cho thấu tình đạt lý, lại còn đưa ra cái lý cũng kì khôi không kém”.
- LÀM GÌ KHI “ĐƯỢC MỜI”? — (Mẹ Nấm) “Cần nhắc nhớ chính bản thân chúng ta điều này, bởi chúng ta không phải là tội phạm. Nếu cảm thấy bị đe dọa, nạt nộ hay không được tôn trọng, chúng ta có quyền giữ im lặng”.
- Bùi Tín: Những ngày Chủ nhật có thể làm nên lịch sử? — (VOA’s blog).
- Trần Vinh Dự: Bảo vệ chủ quyền bằng Tự Vệ Chủ Động — (VOA’blog).
- Độc giả DN cho biết, bên Mỹ, tiểu bang Texas, thành phố Houston vừa có cuộc biểu tình lớn trước lãnh sự quán Trung Quốc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Đang chờ cập nhật tin và bài.
<== Cộng đồng Mỹ gốc Philippine biểu tình chống Trung Quốc: FilAm protest in New York against China draws hundreds (Inquirer Global Nation). Nếu các cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng phối hợp biểu tình chống Trung Quốc thì tốt quá. Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Mỹ “lên án Trung Quốc xâm phạm vùng biển Philippines đòi chủ quyền ở biển Đông và xây dựng giàn khoan dầu nhằm thăm dò dầu khí ở biển Đông. Những người biểu tình gọi đây là một cuộc biểu tình cho công bằng và nhân phẩm” (PLTP). Philippines tổ chức biểu tình quy mô phản đối Trung Quốc — (RFA).
- Phạm Đình Trọng – Không thể đi ngược ý chí của Nhân Dân – (Dân Luận). “HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI KÍ VỚI TRUNG HOA NĂM 1999 LÀ HIỆP ĐỊNH BÁN ĐẤT CỦA TỔ TIÊN VIỆT NAM HÔM QUA VÀ BÁN MÁU CỦA ĐỒNG BÀO CHIẾN SĨ VIỆT NAM HÔM NAY“.
- Philippines tìm cách cân bằng quan hệ với hai siêu cường Mỹ-Trung — (RFI).
- Hoa Kỳ phải quyết tâm chấm dứt bạo quyền Trung Quốc: U.S. Must Resolve to End Chinese Tyranny (viet-studies). Mời xem bản dịch tại đây.
- Tháng 9 tới, Hoa Kỳ sẽ công bố thỏa thuận nâng cấp mua/bán máy bay chiến đấu F-16 A/B với Đài Loan: US to announce F-16 upgrade deal with Taiwan: report (RTI). Chắc chắn tin này sẽ làm cho Trung (đế) Quốc nổi nóng. Có tin phó TT Mỹ, Joe Biden, đi thăm Trung Quốc giữa tháng 8 tới, ông Biden sẽ giải thích với Bắc Kinh về thỏa thuận này. Được biết, ông Biden là người đã phản đối Trung Quốc rất mạnh qua bài phát biểu khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung – Mỹ hồi tháng 5 vừa qua.
- Giới văn nghệ sĩ lên tiếng phản đối Trung Quốc — (RFA).
- Inrasara: Hai cảm thức thơ Việt qua hai sự kiện Hoàng Sa – Trường Sa — (BBC).
- Làng câu mực Trường Sa (NLĐ) “Bất chợt, bóng một con tàu khổng lồ hiện trên nền trời, cắt ngang chiếc thúng nhỏ nhoi. Ánh đèn của chiếc thúng vụt tắt. Các ngư dân gào lên, chèo lại gần thì anh Tùng và chiếc thúng đã bị chiếc tàu “lạ” nhấn chìm trong xoáy nước cuồn cuộn”.
- André Menras – Hồ Cương Quyết: Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát (Thanh niên).
- ASEAN muốn hỗ trợ giải quyết tranh chấp biển Đông (Thanh niên).
- Nguyễn Xuân Nghĩa – Đinh Quang Anh Thái: Tam giác Tây-Ta-Tầu (Dainamax).
- Tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân bám biển (Thanh niên).
- Hải trình biển Đông bằng thơ (phần 5) (Cu làng cát).
- Việt Nam trao đổi với 3 nước châu Âu về biển Đông (NLĐ).
- Máy bay chiến đấu Trung Quốc lại bay qua vùng đảo tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku Chinese Fighters Fly Again Over Disputed Diaoyu Islands (Epoch Times). “When the planes came within 37 miles of the Diaoyu Islands, the Japan Air Self-Defense Force (JASDF) immediately scrambled an F-15 to intercept them.” Tạm dịch: Khi các máy bay này cách đảo Điếu Ngư 37 dặm, một máy bay F-17 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật bản, ngay lập tức đã cất cánh để chặn chúng.
- Dù Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết, trang Weibo của Trung Quốc vẫn là trang tung tin đồn nổi tiếng nhất thế giới: The People’s Republic of Rumors (Foreign Policy).
<= Một trường hợp
cần được lên tiếng và can thiệp (VRNs) “Ông Nguyễn Văn Trại sinh năm 1937 là đồng bào Công giáo di cư, hiện nay ông là tù nhân chính trị đang bị giam tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc (Z30A) với án tù 15 năm, tội danh “đi ra nước ngoài chống chính quyền”. “Theo con trai ông Trại, ông đang bị bệnhnặng, ung thư gan và trực tràng, suy tim”.
- Bài phát biểu của DB Luke Simpkins tại Hạ viện Úc về vi phạm nhân quyền tại VN (BKL).
- Trung Quốc mơ tàu sân bay tầm cỡ thế giới (Đất Việt).
- Con đường của Trung Quốc gập ghềnh phía trước: China’s Bumpy Road Ahead (WSJ). “Unrest, inflation and an aging populace stand in the way of the Middle Kingdom’s touted domination.”
- Điểm sách – Di sản ám ảnh: Việt Nam và các tổng thống Mỹ từ Ford đến Obama: Review: ‘Haunting Legacy: Vietnam and the American Presidency from Ford to Obama’ (Washington Post), của hai tác giả cũng là hai cha con: Marvin Kalb và con gái Deborah Kalb. Có bán tại Amazon giá rẻ hơn.
- Lạm bàn về hai chữ tuyên truyền (Gocomay).
- Người Trung Quốc tẩy chay hàng Trung Quốc? (Anh Vũ).
- Hội nghị lần thứ 6 của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ tại Lithuania — (RFA) “Đại biểu Việt Nam duy nhất đại diện cho Xã hội dân sự kỳ này là ông Võ Văn Ái, Chủ tịch cơ sở Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam, đồng thời cũng là ủy viên trong ban Thường vụ Quốc tế phi chính phủ thuộc Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ”.
- Đo lòng dân (Bút lông).
- Nhiều tỉnh đã “phớt lờ” quy hoạch của Chính phủ (VnMedia).
- Vì sao nhà cầm quyền Nghệ An cố tình cưỡng chiếm đất giáo xứ Cầu Rầm? (DLB/NVCL).
13h15′:
- CHỦ NHẬT KHÔNG BÌNH YÊN(Nguyễn Trọng Tạo). “Chủ nhật không lên đường / Tay chân như bó buộc / Những biểu ngữ băng rôn / Cuộn tròn trong ấm ức …” ==>
- VietVoiNhau: “Làn sóng ngầm” về biển Đông (RFA’blog).
- Tại Đức: Đan viện St. Ottilien tổ chức cầu nguyện cho quê hương, đất nước Việt Nam — (NVCL).
- Tháng 7 – tháng quan trọng cho đàm phán về vấn đề Biển Đông (Petrotimes).
- Biển Đông phủ bóng sứ mệnh của Đô đốc Mỹ (VNN/WSJ).
- Người Trung Quốc thuê đất: Chuyện không nhỏ (Dân Việt).
- “Quyền lực thì đứng, quyền uy thì ngồi” (TVN).
- Tạ Duy Anh: Nén nhang muộn cho Nguyễn Khải (Boxitvn) “…giá như Nguyễn Khải đủ bản lĩnh để từ chối cái giải thưởng mà chính ông ví nó như một tấm bia mộ sang trọng, hẳn ông đã mang xuống mồ (hay nói văn chương là về thế giới Vĩnh cửu, thế giới chỉ toàn Ánh sáng) một gương mặt khác! Ít nhất thì linh hồn ông cũng thanh thản hơn”.
19h50′:
- Công an giải tán cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm nay (DCVOnline/AFP).
- Biểu tình phản đối Trung Quốc qui mô chưa từng có tại Berlin (Nguoiviet.de). – Chùm ảnh người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc tại Berlin
- Nguyễn Ngọc Già: Làm sao giải quyết “công hàm 1958″ của ông Phạm Văn Đồng? (Phần 1) ; – Phần 2 (Dân luận).
- PHẢI LÀM CHO THẾ GIỚI BIẾT ĐẦY ĐỦ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (Ngô Minh).
- Phấn đấu ký số 57 (Đã qua rồi cái thời “thích” thế nào thì “giải” thế nấy) (Nhát sĩ Tô Hải) “(Nhân vụ các vị nhân sỹ, trí thức,.. kiến nghị” bạch hóa” những gì đã thỏa thuận với phía Trung Quốc của phái viên đặc biệt Hồ Xuân Sơn và Bộ Ngoại Giao mời đại diện của các vị này để ….có lẽ là ….giải thích)”.
- Ai sỉ nhục kẻ sĩ? (Nguyễn Thông) “Thế thì ai, vào những ngày hàng triệu, triệu người dân sôi sục vì vận mệnh đất nước và căm phẫn bọn xâm lược Trung Quốc, ném bầu máu nóng ra đường phố quảng trường để góp nên sức mạnh, ai đã dửng dưng, ngậm miệng, mũ ni che tai, lẩn trốn tháp ngà?”.
- TS Sử học người Đức: Trung Quốc và Việt Nam – Quan hệ láng giềng đầy trắc trở (Nguoiviet.de).
- Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của tướng Mỹ (SGTT).
- Nhật, Mỹ muốn quốc tế hóa biển Đông… ‘chọi’ Trung Quốc? (Đất Việt/Huanqiu).
- Tại sao thế kỷ 21 không thuộc về Trung Hoa (Vietinfo/CNN, Danchimviet).
- BCH Trung ương thông qua chương trình khóa XI (TTXVN). – ’Trung ương Đảng đã chọn phương án nhân sự hợp lý nhất’ (Bee/TTXVN,VNE)
KINH TẾ
- Thủ tướng ra công điện chống lạm phát (VnEconomy).==>
- Bất đồng trong “mở van” tín dụng (NLĐ).
- Khẩn trương kiểm tra việc xuất khẩu qua biên giới (SGTT).
- Doanh nghiệp vàng bối rối với vàng “giả” (TBKTSG).
- Lạm phát tại Trung Quốc lên đến mức cao nhất trong vòng 3 năm qua — (RFI).
- Từ kim bản vị đến quản lý kinh doanh vàng (TTCT).
13h15′:
- Doanh nghiệp chỉ mới lãi 222 đồng/lít xăng! (Tuổi trẻ).
- Petrolimex dự kiến rót hơn 4 tỷ USD vào lọc dầu Nam Vân Phong (DVT).
19h50′:
- Lạm phát và lãi suất: Nước lên, thuyền lên (TBKTSG).
- Thị trường Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị Trung Quốc “thâu tóm” (VIT).
- Lùng mua cây đinh lăng để bán sang Trung Quốc (SGTT).
- Kịch bản nào cho thị trường BĐS cuối năm? (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Kỳ vọng những “mầm non” âm nhạc (NLĐ).
- Vắt chanh bỏ vỏ (NLĐ) “…Nguyễn Thị Nụ đi nhổ cỏ, Vũ Thị Huệ đi quét rác, Bùi Thị Hòa sau khi chia tay nghiệp thể thao không có được một căn nhà để ở hay chuyện Hồ Ngân Giang chỉ vì mải mê tập luyện mà 26 tuổi vẫn chưa học xong lớp 12… Đó đều là những HLV, VĐV có đóng góp rất nhiều cho bảng vàng thành tích đỉnh cao thể thao nước nhà. Thế nhưng, tất cả đều có chung một kết cuộc đáng buồn cho cuộc sống hậu thể thao”.
- Hoàn thành sửa chữa các hư hỏng tại Bảo tàng Hà Nội trong tháng 8 (HNM).
13h15′:
- Chuyện ông Cẩm làm phim di sản (Tuổi trẻ).
- Tiếng ồn từ “chợ showbiz” (TT&VH). – Showbiz Việt tuần qua: “Sắc đẹp” và “điều tiếng” (Lao động).
- Trong, mỏng và… ngắn dần (TVN). – Thuần phong mỹ tục và “cởi” (TT&VH).
- Mối đe dọa của một đất nước thừa đàn ông (Bee).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Việc trắng đêm đă
ng ký học còn tiếp diễn… (ANTĐ).
<= Phỏng vấn ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Những bài thi có dấu hiệu lạ sẽ được chấm tập thể (Tin tức).
- Kỳ nhân phố núi (NLĐ) “suốt 20 năm qua, một chàng trai Cơtu đã lần lượt cho ra đời hàng chục công trình sáng chế khiến các nhà khoa học phải thán phục”.
- Thi và tuyển sinh: áp lực còn đến bao giờ? (TTCT).
- Giáo dục thời hội nhập (Thanh niên).
13h15′:
- Chủ quyền, tình yêu nước ‘nóng’ trong thi đại học (VNN).
- Nghỉ hè, trẻ vẫn đua nhau ‘nhồi’ ở lớp luyện thi (Đất Việt).
19h50′:
- Tốt! Hiểu Biển Đông sẽ ‘ăn’ điểm cao đại học (VNN).
- Sinh viên tình nguyện bị dọa… chặt chân (Tiền phong).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đời sống của một người dân Hà Nội qua ống kính BBC English (Vimeo).
- Bộ Công an chỉ đạo làm rõ “lò” bảo kê biển số đỏ dỏm (PLTP).
- Bi hài bác sĩ miệt vườn: Lấp liếm trách nhiệm (NLĐ).
- Trẻ bị xâm hại: Rơi vào quên lãng (NLĐ).
- Yếu chuyên môn hay thiếu y đức? (Thanh niên).
- Rùng rợn câu chuyện về ‘xã trời hành’ ở Quảng Bình (VTC) “Suốt 12 tháng ròng rã mỗi năm, người dân tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị sét uy hiếp”.==>
- Vụ lừa đảo chưa có… bị hại (Thanh niên).
- Vua Lê Thánh Tông ban lệnh cấm phá thai (Bee).
- Người nuôi voi cuối cùng ở bắc Tây nguyên (TTCT).
- TRUNG HOA ĐANG HỦY HOẠI MÔI SINH TOÀN CẦU (BS Hồ Hải).
13h15′: – Khó ngăn phá rừng (Tiền phong).
QUỐC TẾ
- Cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn một ngàn người biểu tình đòi cải tổ — (RFI).
- Hàng trăm ngàn người Syria biểu tình phản đối tổng thống — (RFI). – HRW: Lực lượng an ninh Syria được lệnh bắn người biểu tình — (VOA).
- 93 người thiệt mạng trong những vụ bạo động ở Karachi — (VOA).
- Mùa Xuân Ả
Rập : cơn giận lại tiếp tục bùng lên — (RFI).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Afghanistan — (BBC).
<== Tổng tham mưu trưởng Mỹ viếng thăm Trung Quốc — (RFI).
- Giao lưu quân sự Mỹ -Trung (NLĐ).
13h15′:
- Đảng của bà Yingluck Shinawatra bác cáo buộc “mua phiếu bằng…mì gói” (SGTT).
- Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ richter tại Nhật Bản (SGTT).
19h50′:
- Đô đốc hải quân Mỹ đề nghị Trung Quốc giúp đỡ trong vấn đề Triều Tiên (GDVN/AFP).
- Xuất hiện sóng thần tại 3 tỉnh Đông Bắc Nhật Bản (TTXVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 09/07/2011.
* RFA: + Sáng 09-07-2011; + Tối 09-07-2011.
* RFI: 09-07-2011









Người dân Quảng Nam đã nói
Xin lỗi! Tôi thấy các bác cứ “Bình Loạn” lộn xà ngầu quá nhiều. Bây giờ các bác cứ đấu võ mồm thì sẽ làm cho mấy thằng Tàu khựa và bọn tay sai Việt gian tụi nó sợ á? Nếu chiến tranh xảy ra, thì ai trong số các bác sẽ cầm súng chống lại chúng nó? Mà thực ra có cầm súng thì nên bắn vào tụi nào trước? Tàu khựa hay Việt gian bù nhìn? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu (!). Vì sao? Là vì chúng nó vẫn tiếp tục thỏa thuận ngàm với nhau rằng: tụi mình giả bộ làm ầm ỉ để dụ khị bọn chống đối ló đầu ra bày đặt biều tình, diễn đàn này nọ để hốt trọn một đám luôn cho tiện.
Tên Việt gian hồ xuân sơn qua bên Tàu để nhận chỉ thị từ quan Tàu nhằm tiếp tục cùng nhau đô hộ Việt Nam cùng đám dân ngu khu đen mà thôi. Đại hội đảng CS VN chỉ là hình thức dân chủ mị dân, vì chúng nó đã được bọn Tàu khựa chỉ định ai sẽ là “Thái thú Tô Định” cai tri VN rồi.
Các bác đừng nên ngây thơ tin rằng đám Việt gian và lũ cướp nước sẽ nhả ra quyền lợi sống chết của chúng; Vì nếu nhả ra, thì còn gì là villa biệt thự, ô tô xịn, gái đẹp, rượu ngon, đô la đem đi đánh bạc,…có quyền lực, có “Ghế” là có tất cà : Sống chế mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Chẳng trách là đám cơ hội, xu thời luôn bỏ tiền ra chạy chức, chạy quyền mọi khi có dịp. Thử hỏi trong số các bác đang kêu gào phản đối chính quyền và đám Tàu khựa có ai LÀ KHÔNG TỪNG XUẤT THÂN GIỐNG NHƯ BỌN CHÚNG? (Xin lỗi, tôi không dám vơ đũa cả nắm). Chẳng qua là có một số người bị tranh giành quyền lực, bị mất chiếc ghế đang ngon ăn mà thôi. Hãy liệt kê lại các vụ án: mai văn dâu và con là mai thanh hải, Vinashin, Seaprodex,…là từ trong nội bộ của chúng đấu đá lẫn nhau để giành chiếc ghế mà thôi.
Chúng ta có thể đấu tranh bất bạo động hay dùng vũ lực cách mạng như bọn CS đã từng làm trong quá khứ như: đình công, bãi thị (không họp chợ), không mua hàng Tàu, không đóng thuế cho chúng, không cho con em đến trường trong vòng 1, 2 ngày đầu để cho người dân quen dần với các phương thức đấu tranh giống như bên Pháp, v.v..
Chúng ta phải dùng lại những phương thức mà bọn CS từng làm ở miền Nam VN trước 1975 để gây tiếng vang.
Tôi tin rằng quyền lực sớm muộn gì cũng sẽ về tay nhân dân; Bởi vì nhân dân là những dòng nước khổng lồ có thể nâng con thuyền lên mà cũng có thể dìm thuyền khi phẫn nộ vì bị dồn nén bấy lâu nay.
Chúng ta hãy phổ biến nhiều những thông tin như vậy không những đến người dân bình thường, mà còn phải đến nhiều hơn nữa những người dân đang khôn khổ (bị cướp đất đai, mồ mả cha ông, bị đàn áp) và cả những cán bộ vẫn còn có lương tri hãy mau thức tỉnh trước khi mọi chuyện quá muộn. HOẶC LÀ BỊ MẤT NƯỚC, CHỊU LÀM NÔ LỆ; HOẶC LÀ NGẨNG CAO ĐẦU CỦA NGƯỜI LÀM CHỦ VÂN MỆNH VÀ TỔ QUỐC CỦA MÌNH. Hãy để mọi người trong mọi tầng lớp nhân dân nhớ rằng: những kẻ xâm lược Tàu và bọn bán nước Lê Chiêu Thống sẽ có một kết cuộc thảm bại.
Biểu Tình Chống Tàu Cộng lần thứ 6 tại Hà Nội: Những Tiếng Kêu Thống Thiết Của Lòng Yêu Nước | đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 10-07-2011 « BA SÀM [...]
Kỳ Lân đã nói
Trước đó 10 ngày, Việt Tân phát đi lời hô hào biểu tình, lên kế hoạch tài chính (dự trù 30 – 50.000 người, chi phí in áo, cờ, biểu ngữ, ăn uống, tàu xe, liên lạc, thưởng khích lệ tinh thần.. ~ 200usd/người), khai thác tối đa ưu thế internet, cho chân rết len lỏi vào các trường đại học, lợi dụng chân gỗ trên các diễn đàn có ban quản trị lỏng lẻo, yếu kém để xách động cộng đồng. Hầu hết người tham gia đều trẻ nên đừng bảo họ không biết internet & lời hiệu triệu của Việt Tân, càng đừng nên nói dân IT mà không biết Việt Tân là gì (như lời thanh minh về sau)
Lê Vũ: http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/2011/06/15/bieu-tinh-loi-hai?cid=64783602&startidx=1050#comment64783602
Công An Mạng, bọn hắc-cơ Sinh Tử Lệnh chết hết rồi hay sao mà lại để cho bọn phản động Việt Tân hoành hoành dữ vậy?
Phú Hòa đã nói
Những người dân Việt Nam yêu nước làm theo tiếng gọi của trái tim mình chứ không nghe lời xúc dục của ai cả, nhất là của lũ phản động chỉ luôn tìm cách chia rẽ đất nước. Việt Tân là cái thây ma chết, đừng có bới lên nữa, thối lắm.
khách đã nói
Theo Đài Châu Á Tụ do :
Ở Hội Nghị, vấn đề nhân sự đã được thông qua.
Cho tới chiều hôm nay, giới thạo tin tại Hà Nội cho Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết thành phần lãnh đạo không thay đổi, tức ông Trương Tấn Sang sẽ làm Chủ Tịch Nước, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội và ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ Tướng thêm 1 nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Ngoài ra, những nguồn tin khác nhau cũng cho Đài chúng tôi biết là Tướng Trần Đại Quang được chọn điều khiển Bộ Công An thay thế cho Tướng Lê Hồng Anh sẽ về làm Thường Trực Ban Bí Thư.
Chức vụ bộ trưởng ngoại giao được trao cho ông Phạm Bình Minh, hiện đang là Thứ Trưởng Thường trực của Bộ này.
Được biết danh sách cuối cùng sẽ được gửi cho Quốc Hội khi các tân đại biểu nhóm phiên họp đầu tiên trong vòng 2 tuần lễ nữa.
khách đã nói
Đêm 30 chưa phải là Tết.
nguoivn đã nói
Trần Hà Thanh đã nói
10.07.2011 lúc 23:36
……ngoài lãnh hải 12 hải lý còn vùng đặc quyền kinh tế nữa, được tính từ 12 hải lý trở ra thêm 200 hải lý. Giả định, Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Hoa, thì khi tính luôn vùng đặc quyền kính tế, bản đồ Trung Hoa sẽ có đường lưỡi bò (Hoàng-Trường Sa + 12 hải lý lãnh hải + 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế).
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_h%E1%BA%A3i
Có nghĩa là, mưu đồ chiếm Biển Đông của Việt Nam đã được Trung Hoa lên kế hoạch từ lâu rồi. Và bẫy đã được giăng ra bằng Tuyên bố của Chu Ân Lai ngày 4.9.1958, và lãnh đạo Viêt Nam thời đó đã “ngây thơ” bước vào bẫy bằng công hàm của ông Phạm văn Đồng ngày 14.9.1958.
————————————————
Thế mấy ông con giời VN giờ mới câm và ngọng hết. Thằng Tẩu khựa nó là “thầy” của mấy ông “đỉnh thấp” hàng chục năm trước cơ.
Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu .
Kỳ Lân đã nói
16 năm sau công hàm PVD. Năm 1974, Tàu cộng xâm chiếm Hoàng Sa, CSVN vẫn tiếp tục “ngây thơ” nằm trong bẫy, không phản đối hành vi xâm lược này.
Khách đã nói
Nhật báo TQ:”Lịch sử của châu Á đã chứng minh rằng, các lực lượng bên ngoài không bao giờ toàn tâm toàn ý vì hòa bình và phát triển châu Á”.
Nhưng ông Đô đốc Mullen nói: “Mỹ sẽ không rời xa. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong khu vực là điều quan trọng với các đồng minh của chúng tôi nhiều thập niên qua và sẽ tiếp tục như thế”.
Về Tàu sân bay TQ ,ngài đô đốc cho rằng:”Có tính biểu tượng rất lớn đi kèm với tàu sân bay và tôi hiểu điều đó. Đôi khi để khả năng thực tế phù hợp với biểu tượng, thì có thể có khoảng cách”
- Người CAMRANH
Khách đã nói
Các cuộc biểu tình ở nước ngoài hoành tráng quá…
Cám ơn các bạn đi biểu tình nhiều !
Tại sao người VN ở nước ngoài thì thoải mái thể hiện lòng yêu nước con ở trong nước thì CA lại bắt bớ ???
.
Dan đã nói
Ong Kami noi co nguoi ta manh dong la khong dung. Nguoi nay khong bieu tinh thi nguoi kia di, bieu tinh tu phat cung dau co sao.
Mongun đã nói
Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !
Đà Lạt 1993 – Nhà thơ Bùi Minh Quốc
Biểu tình tại Hà Nội lần 6: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước! « LÀNG BÁO đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 10-07-2011 « BA SÀM [...]
Nguyễn Quang Thạch đã nói
ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TÀN ÁC HƠN CẢ HITLE
binhloanvien đã nói
Trường hợp này cũng vậy thôi:
http://www.vrmi.org/2011/07/09/m%E1%BB%99t-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-c%E1%BA%A7n-d%C6%B0%E1%BB%A3c-len-ti%E1%BA%BFng-va-can-thi%E1%BB%87p/
Khi mà một chế độ không quan tâm đến những quyền thiêng liêng của con người, thì họ chỉ quan tâm đến con người bằng chỉ số tỉ lệ phần trăm thôi.
deleted đã nói
Ngày 4.9.1958 của Chính phủ nước CHNDTQ đã đưa ra bản tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, bao gồm cả đất liền và các đảo ngoài khơi. Khi tuyên bố như vậy Trung Quốc đã thừa nhận Biển Đông thuộc về nhiều quốc gia và là biển quốc tế. Nay Trung Quốc lại đưa ra “đường lưỡi bò”, coi Biển Đông như ao hồ của mình, tức là tự mâu thuẫn.
Trần Hà Thanh đã nói
Không phải như bạn nghĩ, ngoài lãnh hải 12 hải lý còn vùng đặc quyền kinh tế nữa, được tính từ 12 hải lý trở ra thêm 200 hải lý. Giả định, Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Hoa, thì khi tính luôn vùng đặc quyền kính tế, bản đồ Trung Hoa sẽ có đường lưỡi bò (Hoàng-Trường Sa + 12 hải lý lãnh hải + 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế).
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_h%E1%BA%A3i
Có nghĩa là, mưu đồ chiếm Biển Đông của Việt Nam đã được Trung Hoa lên kế hoạch từ lâu rồi. Và bẫy đã được giăng ra bằng Tuyên bố của Chu Ân Lai ngày 4.9.1958, và lãnh đạo Viêt Nam thời đó đã “ngây thơ” bước vào bẫy bằng công hàm của ông Phạm văn Đồng ngày 14.9.1958.
(Bấm sai, dư một cái còm rồi, nhờ Anhbasam quăng thùng rác dùm cái không tên)
Dân đen đã nói
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/07/10/b%e1%ba%aft-phong-vien-va-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%bb%83u-tinh-ch%e1%bb%91ng-tq/#more-6014
Tin nóng: Phóng viên nước ngoài cũng bị bắt khi đang quay phim biểu tình tại HN sáng nay
Xuân đã nói
Bác Ba ơi! Sao trên trang của Bác không kết nối với trang của Bác Phạm Xuân NGuyên đầu bạc. Nếu Bác kết nối thì cảm ơn Bác vô cùng. Tôi chỉ cần vào trang của Bác đọc đủ mọi tin bài cần thiết rồi đi vào trang của một số người mà tôi quí mến. Trang trí nhà Bác là quyền của Bác nhưng cái lề trái với các Web/blog nổi có lẽ Bác cần xem lại để loại bớt. Tôi tin là có một số trong đó không nổi tý nào. Cảm ơn Bác
Editor: Đã cho vào. Cám ơn bác.
Dân quê đã nói
Cám ơn các bạn ở Đức đã đi biểu tình.
Cám ơn thật nhiều !
Cong An Nhan Dan Con Dang Con Tien đã nói
Ba cảnh sát bị côn đồ chém trọng thương tại phố Hồng Mai (Hà Nội) khi nhóm côn đồ lao vào 3 cảnh sát hình sự, dùng dao kiếm tấn công.
=======
Bọn này chỉ quen hãm hiếp người dân lương thiện thôi. Nhục quá.
Cập nhật tin biểu tình từ Hà Nội 10/7/2011 :ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 10-07-2011 [...]
Minhhoang đã nói
Chuyện gì đến đã đến, Vịt tui không chút bất ngờ sau những động thái chiếu lệ của nhà đương quyền Việt Nam, đặc biệt là cái bọ Ngại giao (nhìn có dáng dẻ, nhưng bị lãnh…cảm thì phải?), và một bài báo đã đăng vào ngày hôm qua của Ông Nguyễn Quang A chỉ bâng quơ về chuyện đốt rơm cháy rạ.
Hôm nay thì rơm đã cháy, và đám cháy này đã lan ra khắp cánh đồng khô hạn. Xin Anh Linh Lạc Hồng che chở những mầm măng non trong các cơn gió cuồng, mà lửa cháy cứ cháy. Lửa yêu nước vẫn cháy bỏng bao đời kể từ khi có Gióng.
“Rơm rạ cháy đỏ đồng do nhân định
Diệt quốc cừu thanh sử mãi ân sâu”.
Chín Đờn Cò đã nói
Giờ này, cha con tụi khựa đang hí hởn bảo nhau: Hảo ah, tụi ngu này biết vâng lời. Từ nay không sợ biểu tình phản lối phản liết gì nữa. Các tồng chí, mau lôi cái giàn khoan khủng ra hút hết dầu mang về, thằng Vịt Lam nào mò ra lánh cá, pắn pỏ mẹ hết li. Tồng thựn dồi, léo ngán thằng lào can thịp. Khe khe khe…………
văn bá xuân đã nói
nực cười quá !. Trang này mà cũng kiểm duyệt.
nicecowboy đã nói
@ Soc (Caigia hoa hong) : Đã vài năm nay Cao bồi không đọc và còm trong blog Lê Vũ (như là 1 giấc mơ), chỉ 1 lần duy nhất bênh vực một bạn đọc về thái độ khách quan đối với mọi tôn giáo. Nhưng vừa qua, bạn Soc lại mang tên Cao bồi vào đó làm gì để cho họ ném đá tư tung, đủ lời miệt thị. Trích dẫn này nhé :
Hôm kia tôi (Lê Vũ) thức trắng đêm nghiền > 10 blog ‘rận’, soi kỹ các comment của NiceCowboy để ‘đọc’ tư tưởng anh ta. Kết luận: Đó là 1 kẻ vô sỉ! Chả biết y đã cống hiến gì cho đất nước & cuộc đời nhưng ăn nói rất trâng tráo, ngạo mạn, xấc láo về các đề tài: Danh dự quốc gia, chủ quyền đất nước & sứ mạng chính trị của ĐCSVN. Dù quá khứ có cả núi thành tích công lao cũng không được phép ăn nói như thế.
Tắc kè, 2 mang, đổi màu.. là lời tôi dành cho Đỗ Trung Quân, Lê Hiếu Đằng chứ với Sóc, tôi tin & hiểu cô ấy: Đó là người tử tế, trong sáng & đáng yêu. Chỉ mỗi tội nông nổi nhẹ dạ & cả tin. Tôi gạt Sóc khỏi danh sách vì không muốn bị gián tiếp ô nhiễm bởi ‘chú dấu yêu’ NiceCowboy. Chỉ thế thôi.
http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/2011/06/15/bieu-tinh-loi-hai?cid=64783602&startidx=1050#comment64783602
(Hết trích)
Nice cowboy xin cám ơn quý ông Lê Vũ vì Cao bồi đã vinh dự được ông xếp cùng tên với nhà thơ Đỗ Trung Quân và bác Lê Hiếu Đằng. NHưng xin thưa với Sóc, làm ơn đừng đề cập đến Cao bồi trong đó nữa nhé. Thật đấy. Mỗi lần vào là tớ phải rợn da gà, dựng tóc gáy đấy.
Sự thật mất lòng đã nói
Anh Nicecowboy làm tôi tò mò chạy sang đó xem thử.
Thật khủng khiếp. Họ là ai vậy? Một tổ chức đầu trọc mới hình thành tại VN chăng?
Minhhoang đã nói
ạLê Vũ Quay Cuồng đã được một gã chăn bò hạ gục một phen trên Blog Ô-sin cùng lúc Thích Nhập Siêu, Thu Nờ Gian nữ khách, Tò he Công tôn hoạn,…Nay chỉ mới…ngày hôm kia mà đã…trỗi dậy bầy cuộc cờ mới nữa rùi.
Trốt tiến (Xin cho Vịt tui đi nước đầu, thế thời phải thế, được không cha nội?
Bước thứ hai….tiến. Tốt thí sẽ….công thành. he he he.)
Minhhoang đã nói
Vịt tui đã ghé qua trang nhà của Mộc đại nhăn, theo như lời “ma xui, quỉ khiến”. Hãi hùng, và cung như định hướng, là Xạo Hết Chỗ Nói, ít ra là trong cuộc chiến bến giới Tây Nam, tác giả nầy “định hướng” về nấm mồ trong các nấm mồ, mà trong đó, có một cô gái đang thổn thức. Hic. híc.hic.
nicecowboy đã nói
@ Minh Hoang, vit uu capcap oi : Hồi xưa bên blog osin mình cũng đâu có nói nặng gì với tay LV này đâu, biết ông ta là CS thuộc loại cực đỏ, thuốc tẩy cũng không ra mà. Nhưng sao ông này nhớ trới mình hoài, hihi, thật vinh dự.
Hihi, không ngờ Cao bồi được Lê Vũ tận tình chiếu cố, mà mình thì hồi nào đến giờ chỉ còm trong blog ông này không quá 2 lần ! (lần nào cũng bị mắng té tát) Xem kỹ thì thấy ông LV cứ nêu tên mình chung với Ba sàm nữa chứ, rồi Huy đức Osin,rồi Hiệu Minh… Hìhi.
Mà cũng chẵng lạ, có blogger nào không bị LV chiêú tướng : NXD, PVĐ,TNT… Thậm chí anh Hiệu Minh, hiền queo có nói gì đâu mà cũng bị phê phán là đại loại là phản động, phản bội tổ quốc, hihi . Làm Hiệu Minh sợ quá đóng blog luôn ????
Trích thêm vài đoạn mới đọc được trong blog Lê Vũ Bình địa Mộc hôm qua :
“Người tử tế có ai lấy nickname NiceCowboy? Kẻ tự trọng có ai đặt tên blog là Anh Ba Sàm?” (phăng 1 tí, Huy Đức chả phải ‘vô tình’ khi tự nhận osin,…
Tôi (Lê Vũ) thấy tayNX Diện này rất cố đấm ăn xôi, kêu gào, cổ súy ‘xuống đường’ vì rằng ngày CN-3/7/2011 k fải ngày cuối tuần của tuần có sự kiện gì gọi là ‘nóng’
Thêm một bước tiến của bè lũ Ô sin, bất ngờ Đại Đoàn Kết ngày 04/07/2011 đăng bài “Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974″. Đây cũng chính là ý tưởng của Ô sin Huy Đức đưa ra từ mấy năm trước khi cho ra bài “Bằng chứng Hoàng Sa” dạo nào.
“Nhóm PV Biển Đông”(baó ĐĐK) là những ai, phải chăng là bè lũ của Ô sin?
Kế hoạch này do ‘lãnh tụ’ Võ Đen Kịt vạch ra từ 2005 gồm 3 bước.
Bước 1: Thay mặt/đại diện cộng sản ‘thắp nhang tạ lỗi đ/c lính ngụy’.
Bước 2: Báo chí 8 vô tư (sẽ có người khen làm rất tốt) CT tuyên truyền.
Bước 3: Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Đảm, Huỳnh Tấn Mẫm.. & MTTQVN hiện thực hóa công tác hòa hợp hòa giải theo kịch bản: yêu nước không phải là đặc quyền của cộng sản, 30/04 có triệu người vui cũng có triệu người buồn, nồi da xáo thịt – huynh đệ tương tàn, nội chiến triền miên..
Trương Nhân Tuấn cái thằng chống Cộng hải ngọai, gần đây có chút tiến bộ, nhưng vẫn viết bậy bạ.Tôi mà gặp loại bài kiểu như của phần tử TNT trên đây là tôi lướt vài dòng thấy bốc mùi là tôi bỏ liền. Nói thật là bỏ nhưng không phải là không biết, 100% những luận điệu nó nhai trong đó là mình thuộc hết rồi. Tthằng TNT là thằng chuyên môn ăn cứt Mỹ, ăn xong còn bảo cứt Mỹ nhiều protein hơn cơm Việt. Mẹ cha nó.
Loại như TNT đó là loại “rắm Mỹ cũng thơm” mà! Chúng ta coi loại đó là súc vật.
………………………………………
(Hết trích)
Chỉ mới đọc entry cuối cùng về Biểu tình của Lê Vũ mà Cao Bồi thấy vô cùng….. Ông này phải nói là sư tổ của Mác-Lê Nin- Ăngghen luôn !
Khách đã nói
Bác NCB chắc đã biết vụ STL bị vạch mặt, và chắc bác còn nhớ vụ bác bị cướp nhà trước ngày biểu tình đầu tiên 5/6.
Tôi chỉ muốn khuyên bác hãy cẩn thận với những muối quan hệ trên mạng, đặc biệt là những người chủ động làm quen. Họ thường bộc lộ sự ngưỡng mộ, khéo léo lộ giới tính và tuổi tác, quan điểm để chủ động làm quen.
Một nick quen biết trên diễn đàn này.
nicecowboy đã nói
Cám ơm thật lòng lời dăn dò nhắc nhở của bác. Tôi sẽ hoàn toàn sẽ rất cẩn thận, cho đến khi hiểu thật rõ đối tượng. Quả thật ngày nay thật giả khó lường được lòng người. Cám ơn bác đã có ý tốt
Thành đã nói
Lại là bạn NCB, bạn hãy bình tĩnh và cần chi phải đôi co.
Ảo mà không ảo thế mới tài.
Tôi không hề có ý dạy khôn bạn đâu, dưng mà tôi trân trọng bạn nên mạn phép nói vậy.
Bảo trọng!
nicecowboy đã nói
Cám ơn Thành. Mình rất bình tĩnh chứ không nóng giận gì đâu, và chả hề lên tiếng thanh minh, phản đối gì trong blog đó, kệ họ. Tuy nhiên, nêu còm trên để cho mọi người biết thêm là hiện nay còn có những người CS như thế nào ! Chúng ta cần phải biết họ thật sự ra sao, để xác định khẳng định con đường mình phải chọn lựa.
Hoa đã nói
Cao bồi từ tốn, nhỏ nhẹ ,lịch lãm thế mà cũng bi ông khốt Lê Vũ,chỉ huy đám hồng vệ binh đấu tố.AI không cùng điểm nhìn với ông ta đều bị qui kết là phản động mà MÌnh vào đọc mà cứ buồn cười.
Trần Mai đã nói
Xin hỏi bác nicecowboy
Vì tin nicecowboy mà tôi vào thử blog “Như là một giấc mơ”. Ngay mấy dòng đầu tiên, trong mục bàn về vấn đề nên hay không nên biểu tình, tôi đã thấy họ đề cập đến xuất xứ của biểu tình là: Biểu tình xuất phát từ phương Tây nên không phù hợp với người phương Đông chúng ta…Như vậy, thử đặt câu hỏi: Đảng CS có xuất xứ từ phương nào? và sẽ không phù hợp với người phương nào?
Hởi bác nicecowboy: Họ muốn nói điều gì vậy?
nicecowboy đã nói
Oan cho Cao bồi quá Trần Mai ơi. Cao bồi đã nói rồi, phải đủ can đảm và giữ miệng đừng chửi thề khi vào đọc blog đó mà. Trần mai chỉ mới đọc bài viết, chứ nếu đọc các còm của họ từ xưa đến nay thì … chắc chết ngất. Tuy nhiên, Cao bồi vẫn phải thỉnh thoảng vào đọc, có mục đích riêng, hihi
BCS đã nói
“như là 1 giấc mơ” !
Ông này mơ thật chứ như gì nửa.
he he he ABS, Osin, cao bồi … được zô bảng zàng của ổng.
Cong Nhan Viet Nam đã nói
Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
===
Cứ nhìn thấy thằng lú là tôi lại điên hết cả tiết. Tôi không hề biết nó là đại diện cho cả dân tộc. Tôi không công nhận gì hết.
cà cuống đã nói
không biết ông ban 16 chử đen bên kia có cho các bạn bên này đồng cán bộ tệ nào không biết mà các ban bên này ăn hiếp dân yêu nước quá
Minhhoang đã nói
“Đừng nhìn xa vời Cà.. à… cuô…uốn…ơi,
Xin Cuông, sắt thêm một lần
Xin Cuông, sắt soi chuyện xưa,
Cổng trời …tru…. (Thiên An Môn! khi đã có vạn vạn người ngã xuống từ lúc có cổng nầy)
Minhhoang đã nói
Nho học chắc gọi là “Thiên Tru Môn?”
amartuvshin đã nói
Mười mấy người bị bắt hôm nay có ai là thành viên của Việt Tân?
Cả mấy lần biểu tình trước có ai bị thế lực thù địch xúi dục?
Sao không làm phóng sự đưa lên VTV cho nhân dân ta nhìn thấy được “thế lực thù địch” có hình dạng thế nào?
Chính quyền Việt Nam đang sợ hãi sợ thật?
BS: ỦNG HỘ BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC!!!
Ba Láp: ỦNG HỘ, ỦNG HỘ, ỦNG HỘ!!!
thành đã nói
Mongun đã nói
Tôi đề nghị các nhân sỹ trí thức cả nước hãy lên tiếng về việc đàn áp người biểu tình:
http://danbaovn.blogspot.com/2011/07/bieu-tinh-tai-ha-noi-lan-6-nhung-tieng.html#more
TungDao đã nói
Việc trấn áp bằng bạo lực với một ít người biểu tình hôm nay 10/07/2011 là một hành động thô bạo xem thường luật pháp của cơ quan chính quyền Hà Nội. Sự việc nói lên 2 điều :
1/ Chính quyền tỏ thái độ cứng rắn về việc biểu tình.
2/ Gửi đi một thông điệp cánh cáo đến các vị nhân sĩ, tri thức.
Buồn. Tôi phải mím chặt môi để khỏi bậc một tiếng nấc và một tiếng chửi thề.
Minhhoang đã nói
“Buồn. Tôi phải mím chặt môi để khỏi bậc một tiếng nấc và một tiếng chửi thề.” TungDao.
“Tên đã lắp, cung đà muôn phương bật
Tiếng nấc buồn, nỏ đã nhắm cuồng ngông”.
Phùng Anh Thức đã nói
Các nhân sỹ Hà Nội ơi, mọi người đang chờ một lời của các vị đấy.
trần nguyên đã nói
đúng!
Minhhoang đã nói
Vịt tui tự hỏi giữa nhân sĩ và các chí sĩ (Ngắn dàì thật không cần thiết), bên trọng bên tình, bậu chọn bên nào?
“Nhân sỹ theo thời, chí sỹ gieo vụ”. Vè của Vịt.
Vịt tui đồng cảm với bạn, nhưng không thể đánh đồng, bởi chí sĩ Bắc-Trung-Nam đêu có cả. Mong bậu tìm hiểu thêm chút tư liệu lịch sử về các cuộc phản kháng tại Nam-Trung Kỳ, điển hình là Nguyễn Tung Trực, Thoại Ngọc Hầu, Huỳnh Thúc Kháng,…
binhloanvien đã nói
Rất khó cho các nhân sỹ lên tiếng. Hôm qua bên AN đã nhượng bộ không làm khó em Phương, các nhân sỹ cũng đề nghị nghỉ một hôm. Nhưng vẫn có biểu tình nên như vậy là bên “ta” đã phá giao ước trước.
Cuộc biểu tình hôm này chứng tỏ nhân dân yêu nước sẽ không mệt mỏi đấu tranh. Phía AN đã lộ mưu đồ muốn đàn áp các cuộc biểu tình, không có sự phân biệt Sài Gòn hay Hà Nội. Hành động đàn áp thô bạo của lực lượng an ninh rất đáng lên án, đặc biệt hành động một an ninh xé hình có bản đồ tổ quốc nói lên nhiều điều.
dân đã nói
Thằng [...] xé hình quá khốn nạn !!!
Editor: Xin bác nhẹ nhẹ dùm.
Lê Dân đã nói
Nhân kỳ họp quốc hội sắp diễn ra, đề nghị đồng bào (nhân dân thật chứ không phải nhân dân đểu) tập trung hai bên đường lối dẫn vào hội trường với các khẩu hiệu, biểu ngữ không chỉ có Trường Sa – Hoàng Sa, mà cả về đường sắt cao tốc – bô xít – TQ thuê đất thuê rừng nữa. Có bày tỏ như vậy may ra QH mới thấy, mới khỏi ngủ mơ ậm ừ ngậm miệng ăn tiền như trước nay nữa. Có như vậy các vị Đại biểu nhân dân mới thấy rõ trách nhiệm của mình, hoặc trở thành Đại biểu thật chứ không phải Đại biểu đểu; chen chân ngồi đó là vì đất nước chứ không phải góp phần bán nước. QH phải nhắc cho Đ, cho CP này nhớ rằng cái chế độ này đang nợ dân tộc này, nhân dân này nhiều lắm!
Ôi thương vô cùng cuộc sống trong tình trạng thảm hại của những người đang hàng ngày cầm BÚA và có LIỀM trong tay, đang bị mang danh là giai cấp lãnh đạo! Thảm thương thay và Hài hước thay!!!
PxT đã nói
Kính gửi: Bác Lê Dân
Thấy bác cảm thương thân phận người lao động dưới chế độ bằng những thán từ”Ôi thương vô cùng…” Đọc mà thấy mủi lòng muốn khóc,rồi bác hô hào đồng bào(thật) mang khẩu hiệu đến hội trường quốc hội sắp họp mà đấu tranh để “may ra QH mới thấy”,”mới thấy rõ trách nhiệm của mình, hoặc trở thành Đại biểu thật chứ không phải Đại biểu đểu”.v.v
Tôi không biết bác sống ở đâu,trong nước hay ở nước ngoài mà bác không biết rằng 98% đại biểu quốc hội là đảng viên,bác lại không biết rằng quốc hội có kiến nghị hay “lăn tăn” về vấn đề nào đó không hợp ý đảng thì lại được nghe câu”Đây là chủ trương của bộ CT” đó hay sao?
nguyên nhân của mọi nguyên nhân chắc không phải là do quốc hội.Mời bác đọc bài của nhà văn Phạm đình Trọng mới đăng trên danluan.org hoặc menam0.multiply.com thì sẽ thấy rằng cái cách làm của bác sẽ chẳng đi đến đâu cả!
Minhhoang đã nói
“QH phải nhắc cho Đ, cho CP này nhớ rằng cái chế độ này đang nợ dân tộc này, nhân dân này nhiều lắm!”-Lê Dân.
Bậu có biết :
“Bắt phong trần, phải phong trần
Cho lưu manh (hổng phải lưu danh),mới dự phần lưu…manh (lẫy kiều)
Huống hồ, “đảng cử, dân bầu”, đây là chuyện to, chuyện quốc gia …hại sự, tức là chuyện nhớn, lếu cộng đồng thế giới đều…no, đó nà “chiện” nhỏ, như “trưng cầu dân ý” như bọn “tư bản giãy chết” thử một lần xem sao!
Chửa gì đã có một đ/c bẩu rèng” Thay đổi điều bốn hiểm pháp là tự sát”. Cuốc hội ngày qua có phê và mãi vẫn còn mê, mê thua con nghiện. Thế mí có chiện dể bàn. Hè hè hè.
“Dân có nuôi một…bọn chó
Sáng nó kêu đấu cứ đấu
Trưa nó kêu đâu nơi đâu
Chiều nó kêu…loạn xà ngầu.”
Cuốc hội ta là thế đó. Chắc bậu đã từng đọc qua “thép đã tôi thế đấy”?
ttxva đã nói
Hình ảnh của những người bị bắt vì tham gia biểu tình Jul 10
http://vanganhblog.vanganh.info/hinh-anh-cua-nhung-nguoi-bi-bat-vi-tham-gia-bieu-tinh-jul-10/
Editor: Cám ơn bác. Đã đưa.
khach đã nói
Khách đã nói
10.07.2011 lúc 14:40
“có lẽ trên thế giới chưa có nơi nào chính quyền ngăn cấm dân biểu tình phản đối ngoại bang xâm hại nước mình”, như nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM !
Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” hay những ngườu biểu tình hổng phải là Dân Việt Nam ta ?
————————————
Thậm trí còn tồi tệ hơn khi họ nói là bị VT ( viet tan hay vũng Tàu gì đó ) kích động và xúi dục.
DOQUOCMINH đã nói
Biết đâu họ muốn nói:Nhà nước”của dân ,do ân ,vì dân”… TQ?.
Khách đã nói
3 cảnh sát hình sự bị đuổi chém tàn bạo
http://www17.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/3-canh-sat-hinh-su-bi-duoi-chem-tan-bao-c51a390455.html
Trần Hà Thanh đã nói
Trích đoạn:
VIẾT Ở LOA THÀNH
Hoàng Quý
…………
Ngược chiều Âu Lạc
Tìm hôn ước Mỵ Châu
Gió câm tiếng
Lòng rũ nhàu
Thần Kim Quy tăm bọt
Cật lau bào lá lau!
Thời cậy lẫy
Vua, Tướng hả hê
Đua kiệu
Đấu gà
Ném đúm
Gươm bỏ rỉ
3
Giáo quên lau
Đâu cũng gặp
Sáng phóng dật
Chiều uống vay
Rượu xiêu lỗ chuột
Cậy nỏ thần – sợ ai?
Vua phán cười rung sướng
Quan mượn dân nuôi hươu đẽo cày
Khanh Tướng Công Hầu hống hách
Phóng hứng ma chơi tối ngày
Phóng ngạo
Phóng ngôn
Phóng tiền
Phóng lệ
Thành Loa cỏ héo đầy
Tôi ngó trời lông ngỗng
Gọi vang hồn Mỵ Châu
Mỵ Châu!
Mỵ Châu!
Nàng ở đâu?
Đầu ở đâu?
Gươm cha oan ngiệt quá
Huyết loang
Tụ ngọc sầu
Nước – Giếng – Am – leo – lẻo
Ngọc – càng – chuốt – càng – đau
Cây si nghẹn rễ.
Ngơ ngoái trong chiều
Lá rơi như máu vương đầy hào sâu
Vào Am vái tượng không đầu
Gặp lông ngỗng trắng hoa lau đến giờ
Phai phôi mờ ngấn đá thề
Khói Loa Thành ngút bốn bề chưa tan…
Nguồn: Blog Phạm Viết Đào.
(Do cách trình bày của tác giả khiến bài thơ trở nên quá dài trong phạm vi một comment, xin lỗi đã thay đổi cách trình bày đoạn cuối).
Dan đã nói
http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/07/10/general-as-vietnam-protest-detentions_8557345.html
Anhba oi.
Về Hưu đã nói
Ơi, cái gì cơ? hihihi( đùa vui tí)
Khách đã nói
Cám ơn tất cả các chí sĩ, các nhân sĩ, các văn nghệ sĩ và các còm sĩ !
Nếu tất cả mọi người đều sống có trách nhiệm với dân tộc, không sợ hãi bạo quyền thì chắc chắn giờ đây Việt Nam không được bằng Nhật, bằng Hàn thì cũng chắc chắn không quá nhiều bất công, nhiều người đói nghèo khốn khổ như chúng ta thấy.
Các bác đã làm việc nghĩa cho dân. Sự gắng sức của các bác đã làm giảm đi chút ít những khổ đau mà người dân đen tăm tối phải chịu đựng. Người dân tri ân các bác nhiều…
Có thể gia cảnh nhiều bác ở đây khá nhưng các bác hãy nghĩ đến môi trường chung sau này của con cháu mình mà tiếp tục đấu tranh. Dù các bác, con cháu các bác có giàu có nhưng sống trong một xã hội đầy bất trắc, con người không đáng tin, độc ác (như cảnh hôi của của người bị nạn), môi trường ô nhiễm, giáo dục kém, đến các cơ quan công quyền phải gặp những kẻ vừa dốt nát, vừa hống hách, độc ác… thì chắc cá bác cũng chẳng sung sướng gì. ..
Vậy đề nghị các bác tiếp tục giúp dân, giúp nước bằng sự nhiệt tình, bằng sự hy sinh, bằng lòng nhân ái, bằng sự quả cảm và với vốn tri thức của mình.
Thêm một lần cám ơn tất cả các bác !
Yêu dân tộc mình đã nói
Rất mong anh Ba có đôi ba lời bình mở đầu nhật báo sáng mai thứ 2 về “T.Ư Đảng đã có phương án lựa chọn phương án nhân sự hợp lý nhất mà báo lề phải đăng hôm nay.
Kính mong!
Dân Vệ đã nói
He he, bà con bị nhịn đói trưa nay rồi, thử ngồi trong .ồn công an xem sao.
Nếu các anh em đòi ký cam kết không đi biểu tình nữa thì ghi âm vào, mang về nhà chơi rồi cho các báo Quốc tế biết cho xôm.
Sáng nay, một số anh chị em đã được cảnh sát phường gọi điện hù dọa, nói không nên đi biểu tình nữa ! he he, có cả băng ghi âm, tên và chỗ làm của các công an này, chúng tôi sẽ gửi lên cho bà con biết. Họ ấu trĩ quá xá, ai lại đi yêu cầu người ta đừng ăn cơm , đừng lấy vợ, đừng đẻ con ?
Mấy anh chị em bị bắt về đồn Hà đông chuẩn bị nhờ luật sư kiện mấy anh em công an đã để cho đám thanh niên đầu trộm đuôi cướp bắt người lương thiện yêu nước nhé. Chắc chắn sẽ có luật sư đứng ra giúp bà con.
Rút dao chém xuống nước, nước chỉ càng chảy mạnh – bọn Tàu nói vậy mà.
thành đã nói
Luật pháp đâu rồi mà lại để cho mấy anh đeo băng đỏ bắt người thế kia?
Thật hết nói cho sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
Có thể kiện được rồi, bắt người quả tang phải là Công an chứ!
Khách đã nói
Đi mà hỏi đảng CS Việt Nam.
tri_le đã nói
Moi nguoi hay doan ket the nay di
Ghét Trung Quốc đã nói
Hội nghị TW Đảng Cộng sản lần 2 khóa XI, vừa mới kết thúc, các bác nào có thông tin vỉa hè, poste lên cho bà con coi nào?
TW Đảng, có chỉ đạo mới nào về tình hình Biển Đông?
Gía cả lạm phát tăng cao, 12%/ năm rồi, có chỉ đạo anh Ba Dũng có khắc phục được không? Trong khi Tàu khựa nó lạm phát có 6%, mà VTV bình loạn cả lên rồi
Mong cả nhà chỉ giáo
Thân
vũdương hồngquang đã nói
Dân bây giờ ko phải nghi ngờ mà trong câu chuyện của mọi người họ ko tin vào chính quyền vào lãnh đạo nữa. Đố ai thấy dân gọi một số tổ chức & cá nhân một cách trân trọng như xưa nữa. Toàn thấy: ” Mấy thằng Xã. Bọn Bác Sỹ. Bọn chó săn, cướp ngày, bọn giao thông… Ông Dũng, ông Trọng, cha phiêu…” vì thực tế tình cảm tự nhiên thôi. Tôi tóm tắt hai trong nhiều câu chuyện khi về quê được nghe. Bác họ 68 tuổi cbộ qđội về hưu ( đảng viên) : ” …thằng cò cuối năm ra quân.” Tôi hỏi: Uổng thế! Sao bố mẹ nó không xin tiếp hoặc học hành gì theo ngành đó à bác? “…Nó ko đáp ứng được, sức khỏe yếu với lại nó hiền quá C.A phải như bọn cướp ngày cơ.” Bác là đảng viên kì cựu cũng nói vậy thì…hìhì. Bác tôi; “hìhìhừ…” Thế hồi xin cho nó có mất ko? … Hay ai xin cho? “Mất chứ!…” Chú ruột tôi kể: “… Hôm ông í ngã tông vào con chó, điện cho tao. Tao chở xuống bviện Kim Động gặp thằng Phú ( bs quen người làng) nó bảo bác đưa bác xuống chụp rồi mang phim em xem…chuyên môn nói gãy 2 xương sườn. Phú xem… ‘gãy mẹ cái xương đòn nữa này.. Bác đưa bác xuốn Ấp Râu bó em kêu xe cho.’ bó xong kêu xe ngoài về chỗ cũ (đường như nhau đi hết trăm ba về bẩy chục) bs phán thuốc men đầy đủ tám tuần gỡ bột mà công viêc bề bộn. Có người mách lên thị trấn Chũ(Bắc giang) có bà lang hay lắm… Bà giỏi và đức độ thật, ngày bà làm 4tiếng buổi chiều, sáng bà đi dạy học. Tiền thuốc tuỳ tâm bỏ vào đĩa. Mới đầu ko biết bao nhiêu phải hỏi hỏi mọi người. Bốn ngày sau bó thuốc lại, bà í búng búng nói liền rồi. Đi chỉ tốn tiền xe thôi. Hôm nay thấy ông đi chở lúa rồi đấy, hay thật.. tiếc tám trăm tiền thuốc bỏ.(buồn ghé nhà AB , có phiền hay ảnh hưởng xấu đến AB phiền anh dẹp giùm.)
Hải Quân Nhân Dân Việt Nam Oai Hùng đã nói
Cuộc thảm sát bộ đội Việt Nam ở Đảo Gạc Ma năm 1988
http://vitinfo.vn/MMuctin/Xahoi/CTXH/LA90630/default.html
Khoảng 6 giờ sáng ngày 14-3-1988, Trung Quốc cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma và tiến về phía lá cờ Việt Nam đang tung bay ở trung tâm đảo. Dựa vào thế đông quân áp đảo, lính Trung Quốc xông vào giật cờ của ta. Lập tức thiếu úy Trần Văn Phương, hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội anh dũng đứng lập thành đội hình “vòng tròn bất tử” quyết tâm giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo vì lệnh trên là không được kháng cự. Quân Trung Quốc đã dùng lê đâm xuyên lưng toàn bộ 61 cán bộ chiến sỹ trên đảo. Trước lúc hy sinh, thiếu úy Trần Văn Phương đã hô to: “Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Không rút khỏi đảo”. Quân Trung Quốc chưa bao giờ cho phép Việt Nam đến lấy xác bộ đội bị giết tại đảo này.
Y Kien đã nói
Sự kiện này ai cũng biết rồi bác. Chỉ có điều thế thì không nên gọi là anh dũng hi sinh bác ạ. Cái lá cờ ấy cũng chẳng vinh quang gì khi dính máu người bị đâm chết như vậy.
KHONG BIET đã nói
Không rỏ có ai còn sống sót không mà biết được trước khi hy sinh Thiếu-Úy Trần-Văn-Phương đã hô to :” Hảy để cho máu của mình tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ-Quốc, không rút khỏi đảo ?
Phùng Anh Thức đã nói
Lênh trên không cho nổ súng, tay cán bộ nao vậy ? vậy tui hỏi ông ra lệnh ấy, tụi tàu nó vào nhà ông, nó thay nhau hiếp vợ ông, ông cũng cứ để cho chúng làm chuyện ấy xong ư ?
Khách đã nói
Tôi chưa được đọc bản tham luận của nhà văn Phạm Xuân Nguyên tại Đại hội đại biểu Hôi LHVHNT Hà Nội, nhưng qua Bọ Lập thì tôi hiểu nó “kinh khủng” lắm vì “Cách đây mấy năm thôi, rất có thể đọc xong tham luận này, Phạm Xuân Nguyên sẽ rời diễn đàn bước thẳng tới nhà tù. Bây giờ dù tình hình đã đổi thay thì bài tham luận của Nguyên cũng làm cho nhiều người lạnh xương sống”.! Nhưng, có lẽ cũng vì thế mà Hôi LHVHNT Hà Nội đã mời bằng được UVBCT kiêm BTTU HN Phạm Quang Nghị đến dự chứ không phải như một lần trước cũng tại một hội nghị như thế này, người đến dự là trưởng ban TGTU để rồi sau sự kiện đó, cứ để lại mãi dư âm trong lòng các nhà văn HN. Tuy “kinh khủng” như vậy, nhưng cũng qua Bọ Lập:”Mình rất ngạc nhiên khi đọc xong tham luận chẳng những Nguyên không việc gì, kể cả một lời phê phán, nó còn trúng cả chức phó chủ tịch Hội. Ông Phạm Quang Nghị có đáp lại tức thì bản tham luận của Nguyên nhưng không phải là những chỉ trích, đe nẹt, ông nói rất nhẹ nhàng, gần như là tâm tình chia sẻ rất thật lòng. Thế mới hay. Xét nhiều việc từ xưa đến nay, mình có thể nói ông Nghị là ông ” Tổng đốc Hà Thành đời mới” được lòng dân nhất so với tất cả các ” tổng đốc Hà Thành đời mới” khác…” Thật ra, điều mà Bọ Lập nói là “ngạc nhiên” thì Hội LHVHNT không hề ngạc nhiên và, tôi cho rằng đây còn là một nước cờ cao tay (và đã thành công mĩ mãn) của Hội LHVHNT Hà Nội trong khi ai cũng biết rằng trúng vào dịp đó, “Ngài Tổng đốc” đang bận dự Hội nghị TW lần thứ II (XI) ! Rõ là Hội LHVHNT Hà Nôi đã chọn đúng thời diểm để nói những điều cần nói cho những người cần nghe ! Ngay cả Bọ Lập cũng đâu có ngạc nhiên khi chính Bọ cũng đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về một “tổng đốc Hà thành đời mới” này mà rất rất khó tìm thấy ở những vị có chức vụ tương đương khác. Có điều, sau chữ “Tuy nhiên…” của Bọ, ban đầu, tôi cũng thấy hẫng hụt giống như Bọ, nhưng rồi tôi cảm thấy ngay rằng nó không logich với hiện thực một chút nào cả. Vì vậy, tôi đã cố gắng suy nghĩ môt cách tích cực hơn, khách quan và hợp lẽ hơn. Đúng vậy. Tại sao trước một bản tham luận như vậy trong một thời điểm như hiện nay mà ở một vị trí như ông Phạm Quang Nghị lại : “không phải là những chỉ trích, đe nẹt,(mà) ông (lại) nói rất nhẹ nhàng, gần như là tâm tình chia sẻ rất thật lòng”. Rồi, gần như là một sự “ngây thơ”, “xưa cũ” mà ai cũng biết được bộc lộ trong phát biểu của ông mà nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chắc đã phải băn khoăn lắm để chọn đưa lên hàng tít dài tường thuật về Đại hội đại biểu Hôi LHVHNT Hà Nội, rằng … “PHẢI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC BẰNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP”. Ông nói :” Và phải tổng hợp tất cả các yếu tố ấy lại chứ không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công. Nếu chỉ có như thế mà thành công thì có lẽ không phải xuống đường chỉ có ngần ấy người mà có thể phải đi nhiều hơn. Nghe có vẻ như ông đang chỉ trích việc Nhân Dân đi biểu tình nhưng qua cách nói, rõ ràng là UVBCT kiêm BTTU rất hiểu tấm lòng yêu nước của Nhân Dân, rất hiểu tâm tư và nỗi niềm cay đắng mà GS Phạm Duy Hiển đã từng bộc bạch về biểu tình… vì vậy, trong toàn bài phát biểu, ông không hề có ý cấm đoán (việc Nhân Dân xuống đường biểu tình), thậm chí ông còn coi đó là một phương pháp tất yếu trong một tổng thể các phương pháp để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong mọi cuộc đấu tranh ! Thử hỏi, thế thì còn gì bằng nữa ?
Mong sao tôi đã hiểu không nhầm con người của ông Phạm Quang Nghị từ trước đến nay. Và mong sao trong nhiệm kì của Quốc Hội sắp tới ông sẽ là vị Chủ tịch của Quốc Hội chứ không phải là một người nào khác. Nếu được như vậy thì Hồng phúc cho Đất Nước này lắm.
DOQUOCMINH đã nói
Thật ra ai cũng hy vọng có được cái HỒNG PHÚc ấy.tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy:hãy đợi đấy.
binhloanvien đã nói
Thôi cứ đợi đến khi ông ta về hưu thì may ra ông ta mới dám nói những gì ông ý nghĩ. Bây giờ mà ông ý nói lộ ra ý tưởng gì cấp tiến là các đ/c của ông ý cho “đi” ngay.
thành đã nói
Ông Nghi, ông Nghị, ông Nghì…..
Tất cả các ông đều nói hay vậy thôi, chứ thực lòng cũng rưa rứa cả thôi.
Quan trọng là phải có được bộ phận phản biện xã hội tương xứng, chứ Đảng ta là Đảng cầm quyền thì…..thì vưỡn!
Đởm đã nói
Chẳng hy vọng gì vào các ông ấy đâu ! Bản chất thì không thể thay đổi được.
thuhang đã nói
Nói vậy mà hổng phải vậy. Lãng mạn quá.
minhnhi đã nói
- Nhiều tỉnh đã “phớt lờ” quy hoạch của Chính phủ (VnMedia).Đúng rồi”THƯỢNG BẤT NGHIÊM THÌ HẠ TẮC LOẠN”
minhnhi đã nói
Tôi thấy bài” VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ”hay lắm.Anh Ba nghĩ coi có cách nào phổ biến thường xuyên cho độc giả (xem thật) nghe để thưởng thưc
lê hoàng đã nói
Đọc bài của BS Ngọc
“Một nền y học bị chính trị hóa”
Tui thấy rất đồng tình với ông. Vâng, không chỉ chủ nghĩa lý lịch trong ngành y mà chủ nghĩa lý lịch này hiện diện khắp nơi, đè nặng lên hàng triệu con người.
Tui cũng là nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch. Cha tui, ổng chỉ tham gia 1 năm nhân dân tự vệ thui. Một chức cỏn còn con, chả đáng để ý. Vậy mà cũng “bị” gắn cho cái nhãn ngụy quyền. Năm 1977, khi chứng lý lịch thi đại học, cái ông chứng lý lịch cho tui, bảo tui “Cha cậu là ngụy… Những việc làm của cha cậu, phường này ai biết nỗi?”. Vậy là ông ta chứng, như sau, tui nhớ rõ “Lý lịch không rõ”. Tui cầm lý lịch mà nản vô cùng. Cũng may, tui học khá giỏi, điểm cao (mãi sau này, khi ra trường, tui mới biết mình thi văn, sử, địa được 21,5 điểm) nên được vào. Tui học ngành lịch sử. Và, từ cái lúc chứng lý lịch đến khi học ở Tổng hợp (xưa có trường đại học tổng hợp), tui biết cái chủ nghĩa lý lịch này sẽ đeo đuổi tui suốt đời. Sẽ ngóc đầu không nổi, trỗi đầu không dậy.
Thế là tui khép mình. Mỗi khi nghe nói đến việc chứng lý lịch tui run, sợ lắm. Chuyên chính vô sản mà. Tui ra trường bằng khá. Vào làm ở cơ quan, cũng sống khép mình. Không bao giờ nghĩ mình sẽ vào Đảng CS. Mà có muốn vào cũng khó. Chú ruột tui là xã trưởng. Tuy cậu ruột là liệt sĩ nhưng không thể bù được.
Viên chức đã trên 30 năm. Không đảng. Không có chức vụ gì. Mãi là lính quèn. Trong lúc bạn tui, ở đại học, hầu như đứa nào cũng vào đảng, cũng có chút chức, thấp là trưởng phòng cấp sở, dù khi ra trường bằng trung bình.
Mấy đứa nhỏ hơn cùng cơ quan, học chuyên tu, tại chức, trình độ thua tui… hàng cây số, có gì cũng hỏi, lại là…. cấp trên của tui. Nói không phải chớ một số trong đó dốt tệ… Nhưng, chủ nghĩa lý lịch, sá gì!
Vâng, còn đảng CS thì còn lý lịch. Đó là cách để họ giữ đặc quyền đặc lợi. Họ đã loại tui, cũng như hàng triệu người khác có lý lịch bằng và “xấu” hơn tui.
Vậy đó! Đọc mà thấm thía.
U Oa. đã nói
Rất thông cảm Lê Hoàng. Nó thế đấy. Không biết cái qủa núi Lý Lịch này còn chặn bước tiến của biết bao người. Rõ ràng cái này là tệ phân biệt, một cái tội rất nặng trong xã hội văn minh, hay nói cách khác:
Chỉ có trong đầu mấy ngưòi tổ chức xã hội theo cách man rợ mới có tư tưởng phân biệt kiểu này.
minhnhi đã nói
Cho đến bây giờ mà nghành giáo dục VN còn dùng từ”đánh cho Mĩ cút ” để ra đề thi ĐH
Câu III (2,0 điểm)
a. Sự kiện của nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” là …
Vậy mà cứ qua bển để nhờ giúp đỡ
Thành Ca đã nói
Giờ mà cho mình đi thi khối C thì chắc chắn trượt. Bình luận về CN Mác – Lê chắc nhận điểm trừ vì “lịch sử đã chứng minh nó vô cùng tăm tối”. Phân tích lịch sử cận đại chắc phang câu “ngụy biện, dối trá” là hết không có ý khác.
DOQUOCMINH đã nói
Xem qua nhiều hình ảnh;Đọc qua nhiều bài viết phản ánh đề tài BIỂU TÌNH và CHỐNG BIỂU TÌNH tại Việt Nam thời gian gần đây(…),cho thấy TQ đã QUÁ THÀNH CÔNG TRONG CHÍNH SÁCH LẤY NGƯỜI VIỆT TRỊ NGƯỜI VIỆT.
Khách đã nói
Khi các nhân sỹ trí thức “xuống tay” là lúc chánh quyền ra tay! Nhỡn tiền!
Khách đã nói
“có lẽ trên thế giới chưa có nơi nào chính quyền ngăn cấm dân biểu tình phản đối ngoại bang xâm hại nước mình”, như nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM !
Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” hay những ngườu biểu tình hổng phải là Dân Việt Nam ta ?
DangQuang đã nói
-Gửi Ông Nguyễn Khắc Toàn:
“những người tổ chức biểu tình,như…….TS
Nguyễn Xuân Diện…”.Trích lời ô.Nguyễn Khắc Toàn trả lời phỏng vấn RFA.
Là người từng va chạm với chính quyền,sao ông Toàn có thể ngây thơ đến mức cho rằng TS
Diện và 1 số khác”tổ chức cuộc biểu tình”.Nếu vô tình,thì phát ngôn của ông thật hồ đồ.Nếu cố ý,đây có thể cho là hành động chỉ điểm,gắp lửa
bỏ tay người,làm hại người yêu nước.Bậy quá!
Hết ông giáo Sự,lại đến nhà giáo Toàn.Chẳng trách sao người dám tranh đấu lại ít ỏi/số đông.
Editor: Hình như bác lộn, ông Toàn này không phải “nhà giáo Toàn”, tức ông Phạm Toàn, khác với ông Nguyễn Khắc Toàn
DangQuang đã nói
Bác Phạm Toàn,1 trong 3 người đồng sáng lập trang BXVN là nhà giáo nổi tiếng,dù kô học hàm-học vị gì.Có lẽ tôi nhầm về nghề nghiệp của ô Nguyễn Khắc Toàn,nhưng chắc chắn là ông Toàn đã từng nhiều lần”va chạm”với AN,nên tôi thấy khó hiểu khi ông nói TS NXD và 1
số người khác”tổ chức biểu tình”.
Sinh Vien đã nói
Về cuộc biểu tình sáng nay, có ít nhất 10 người bị bắt. Cái này ABS và bà con mình đều nhận thức rõ là bọn chúng đang không từ một thủ đoạn tàn độc và hèn hạ nào đâu. Hãy xiết chặt hàng ngũ và háy cảnh giác. CA cũng là những người tốt nhưng họ phải thừa hành nhiệm vụ vì miếng cơm manh áo cho gia đình mà thôi. Bà con hãy tập trung đánh vào bọn [...] cơ. Chúng mới phải chịu trách nhiệm.
Khách xa đã nói
Bớ quí bà con báo Tuổi Trẻ, xin coi lại tại sao tui ở nước ngoài không vô được TTO, mấy ngày rùi!
TRAN DU đã nói
Vô làm đi. Từ cả nữa tháng nay, TTO chẳng có gì đáng đọc đâu !
khach đã nói
Hai tên an ninh bắt cậu thanh niên yêu nước biểu tình chống trung quốc. Hai tên công an bắt người này mặt còn non choẹt , mới chừng đó tuổi mà đã giở mòi bán nước & phản quốc thế thì lúc chúng nó già hơn chắc sẽ là những lê chiêu thống , trần ích tác cực kỳ hèn hạ, nham hiểm, những hiểm họa thật sự của dân tộc VN
Tin Chủ Nhật, 10-07-2011 Của ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » [...]
Xấu xí đã nói
Người Việt sao bây giờ xấu xí và mất đạo đức quá
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/quoc-lo-1a-tac-nghen-vi-nguoi-dan-hoi-cua/
http://tuoitre.vn/Ban-doc/442646/Mot-vu-%E2%80%9Choi-cua%E2%80%9D-qua-vo-cam.html
binhloanvien đã nói
Chúng ta có thêm một điển hình về xây dựng con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đây không thể nói là “vô vảm” được, đó là lòng tham của con người đã vượt trên đạo lý và luật pháp, từ tham đến ác là một khoảng cách ngắn. Con người ngày nay đang tiến gần hơn đến phần con cho thấy chủ nghĩa duy vật đang được quán triệt trong đời sống, xã hội.
minhnhi đã nói
Đó là kết quả của một nền giáo dục toàn diện cho ra đời những con người toàn diên thứ phẩm
Con nít ranh đã nói
Bác BLV nói làm cháu thấy ghê ghê, ý là Vật chất quyết định Ý thức hả Bác, nếu thế thì đâu phải do nền giáo dục gây ra như Bác minhnhi nhận xét mà sâu xa hơn là do cái cuốn sách gì đó vô tình lượm được, nó dẫn dắt mọi thứ từ quan hệ con người với nhau và với xã hội, nền giáo dục cũng chỉ là hệ quả thôi. Cháu ít chữ chỉ nghe người lớn nói đến thế.
Trần Hà Thanh đã nói
Bác Trần Thanh Đạm viết vậy thì cũng chừng mực, vừa đủ, không vui không buồn là đúng.
Vui sao được, lẽ ra giải thì phải là của Hội Nhà Văn Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện và sáng suốt của đỉnh cao trí tuệ Đảng Cộng Sản Việt Nam trao (cãi nhau như đám giặc, chửi nhau như bầm bầu) thì mới vui được chứ!
Hối xưa, khi giài Nobel văn chương được trao cho Boris Leonidovich Pasternak, nhà nước Liên Xô cũng đã rất không vui, thậm chí còn rất buồn. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê Nin đã buồn bã phê bình B.L.Pasternak: “… con heo còn không làm dơ chổ ăn nằm của nó. B.L.Pasternak đã làm nhục tổ quốc Liên Xô…” (chép lại theo trí nhớ từ một tập san Nhân văn giai phẩm xuất bản tại Pháp, nhập về miền Nam trước 1975). Từ đó đến tận cuối đời của B.L Pasternak chỉ còn là một chuỗi đọa đày chỉ vì nỗi buồn của lãnh đạo nhà nước Liên Xô.
May mắn cho Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là đã chưa được giải Nobel, bởi nếu là giải Nobel thì hẳn bác Trần Thanh Đạm và rất nhiều người khác nữa sẽ phải rất buồn, mà nhiều người buồn thì Bảo Ninh chắc chắn sẽ buồn sâu hơn. Hơn nữa, danh của Bảo Ninh chỉ đáng có ba đồng (theo bác Trần Thanh Đạm) thì có gì mà vui.
Chỉ thắc mắc, Tể Tướng ta được một công ty rác của Đức vinh danh, danh đó xứng được mấy đồng?
………………………….
Nói thêm về cái chú thích Nhân văn giai phẩm: Trước 1975 tôi còn quá nhỏ để biết tại sao tập san đó lại được xuất bản ở Pháp, và nó đã kéo dài được bao nhiêu số? Bác nào lớn tuổi biết chuyện, xin giải đáp dùm, cám ơn!
Khách đã nói
Trên RFA có chuyên đề về Nhân Văn Giai Phẩm đó Bác.
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/Nhanvangiaipham
Sống trên đời cần có một tấm lòng đã nói
Việt Nam đang nợ nước ngoài 835.000 tỉ đồng, bằng 42,2% GDP
Thứ bảy, 9/7/2011, 13:33 GMT+7
Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình nợ công của VN.
Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 31-12-2010, tổng số dư nợ công ở VN là 1.122 nghìn tỉ đồng, tương đương 56,7% GDP năm 2010. Dự kiến, tổng số nợ công sẽ ở mức khoảng 1.375 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 58,7% GDP năm 2011.
Riêng nợ nước ngoài, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết đang ở mức 835.000 tỉ đồng, bằng 42,2% GDP năm 2010. Đặc biệt, theo đánh giá của Bộ Tài chính, do chính sách tiền tệ, tín dụng trong nước thắt chặt, huy động vốn trong nước khó khăn nên các khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2011 đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy, dự kiến nợ nước ngoài của quốc gia sẽ ở mức 44,5% GDP năm 2011.(Nguồn: TT, 9/7)
Khách đã nói
Tuy vậy tổng số nợ vẫn trong mức an toàn, nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay ta vẫn có thể tiếp tục gia tăng số nợ lên hơn nữa. Làm ăn vay nợ là chuyện đương nhiên, mọi nước đều thế cả.
Thành Ca đã nói
Vay nợ để phát triển kinh tế là việc làm đúng. Nhưng với số nợ 1.122 nghìn tỷ (tương đương 56tỷ Obama) thì phải tạo ra nền tảng tương đối vững chắc với rất nhiều hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ mới đúng. Còn hiện nay chưa sản xuất nổi cái xe đạp hoàn chỉnh mà nợ từng đó là rất đáng lo.
Lưu Lạc đã nói
Cảm hứng từ các cuộc biểu tình của đồng bào hải ngoại.
Lưu Lạc đã nói
Rất tiếc không biết làm sao post youtube trong đây
Clip Đàn Chim Việt của cố nhạc sĩ Văn Cao
Xin đưa tạm cái link :
qx đã nói
ba láp đã nói
Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 10-7, một số người bị công an bắt giữ
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-arrest-protesters-in-hanoi-07092011231753.html
người Đà Nẵng đã nói
Mỹ bán vũ khí tối tân cho Đài Loan, TQ sẽ nổi nóng giả vờ thôi anh Ba. Đơn giản là vì họ sẽ không bao giờ đánh chiếm Đài Loan (một quốc gia nhiều chế độ mà). Đơn giản vì họ biết sớm hay muôn thì Đài Loan cũng về với Trung Hoa. Họ nổi nóng là làm màu vậy để tăng giá trị lá bài Đài Loan hòng mặc cả với Mỹ nước chuyện cần thiết. Ví dụ như chuyên biển Đông này, liếu có chuyện TQ sẽ hứa không xâm phạm Đài Loan, đổi lại Mỹ giao biển Đông cho họ ? Không gì là không thể xả ra,ruột gan anh bạn 16 chữ vàng này không ai rành hơn người Việt Nam mình đâu )
TungDao đã nói
Dù là ai của dân tộc nào trên thế giới từ thổ dân đến người văn minh hiện đại như người Châu Âu, Mỹ, trong mỗi con người đều luôn có sự kiêu hãnh, lòng tự hào dân tộc. Lòng tự hào dân tộc không phải là một mỹ từ mà nó nằm trong máu, trong suy nghĩ như một lẽ tự nhiên như buồn, giận, yêu thương nhưng nó ở một cấp cao hơn trong tất cả tình cảm được biểu cảm : là một sự thiên liêng với niềm tin tuyệt đối về bản thân mình với dân tộc, tổ quốc mình.
Ở các nước văn minh, lòng tự hào dân tộc họ có thể biểu cảm ở các hành động khác nhưng ở Châu Á và cụ thể Việt Nam, lòng tự hào dân tộc phải được thể hiện bằng thái độ rõ ràng, rõ ràng đến cực độ như cổ vũ ở các trận đá bóng quốc tế giữa Việt nam với các quốc gia khác.
Và nó (lòng tự hào dân tộc) rất dễ bị tôn thương khi một ai đó động vào. Nó vô hình nhưng nó chuyển động theo trạng thái âu lo, vui mừng hay kích động tuỳ vào cách ứng xử của tác nhân bên ngoài. Trạng thái buồn, bất mãn, tiêu cực đã có từ lâu của các tầng lớp nhân dân với chính quyền vì lòng tự hào của họ bị tổn thương. Họ bất mãn vì cuộc sống khó khăn hơn, thuế nhiều quá, những cái hão thì nghe nhiều nhưng cái vô cảm, cái phi lý, bất công ngày càng nhiều về một chính phủ mà họ từng tin yêu, từng xã thân bảo vệ, giờ đây họ nghi ngờ về các chính sách của chính phủ và trong cái nén nhịn đó lại xuất hiện một cái tát từ TQ về chủ quyền với cách ứng phó của chính quyền mà họ không hiểu rõ chính quyền đang làm gì trên lưng họ : mặc cả với TQ, là cớ bị Việt Tân kích động như môt giãi pháp ngoại giao trong việc giãi quyết vấn đề Biển Đông.
Dĩ nhiên, chỉ có chính phủ VN mới là người đại diện hợp pháp cho nhân dân VN, cho chình quyền đang tồn tại ở VN nhưng liệu không có tiếng nói của lương tâm mà cụ thể là lòng tự hào dân tộc của nhân dân có là chính nghĩa, là sức mạnh toàn dân trong các cuộc chiến tranh trước đây cũng như công cuôc bảo vệ tổ quốc?.
Vòng vo tam quốc diễn nghĩa, nói xa nói gần thôi thì nói thẳng : với cái nhìn hiện nay của chính quyền về lòng tự hào dân tộc của nhân dân VN là quá tự tin và lạc quan. Chính quyền đã tuỳ nghi sử dụng như một quyền sở hữu hợp pháp nhưng không hiểu rằng như vậy là xúc phạm, là lăng mạ họ.
Việc cấm biểu tình có thể hiểu vì muốn ổn định an ninh xã hội, ngăn ngừa sự kích động của các thế lực thù địch, vân vân và vân vân nhưng chính quyền làm việc với ai biểu tình hay tỏ thái độ là một sai lầm. Họ có thể chấp nhận hay tạm thời chấp nhận nhưng họ đang nén lòng tự hào dân tôc, nén một sự kiêu hãnh có thật. Nén lòng thể hiện yêu nước thì hãy coi chừng vì với người có tuổi họ sẽ truyền cái họ nghĩ cho con cháu nhưng người trẻ thì họ sẽ truyền lửa, lửa yêu nước, nếu lửa to thì có dập tắc được không?,
Tôi nhớ có môt truyện : ông vua và nhân dân khác nhau chỗ nào. Vua bởi vì họ có nhân dân, nếu vua không có nhân dân thì sao, lúc đó ông vua và dân đen là như nhau.
hanhnguyen đã nói
Trần Thanh Đạm viết ” Trong chiến tranh, người chính nghĩa cũng như kẻ phi nghĩa, người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại đều… buồn. Ở Việt Nam hay ở Nhật Bản đều thế. Năm 1975 hay năm 1945 đều thế. Thế là thiện ác đảo điên, chính tà lẫn lộn, vinh nhục bất phân”. Chiến tranh đã làm mất đi bao thế hệ thanh niên của cả hai miền, những người mẹ mất con, vợ mất chồng,3 triệu người việt phải ly hương…viết thương này làm đau dân tộc Việt Nam. Hy vọng ông Trần Thanh Đạm có một phân tích rõ ràng về chính nghĩa và phi nghĩa, chính và tà, thiện và ác.
BÙI ĐÌNH QUYÊN đã nói
HÔM NAY BÙI ĐÌNH QUYÊN CÓ NHIỀU ƯU TƯ LẠI XIN BÌNH LUẬN QUỐC TẾ ĐÔI CHÚT : Tại sao :Ngày 8/7, Trung Quốc và Philippines đã nhất trí sẽ không để những tranh chấp trên biển gần đây ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước. Đây là kết quả đạt được sau cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa ngoại trưởng hai nước tại Bắc Kinh.
Sau cuộc hội đàm, Trung Quốc và Philippines đã nhất trí đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông phù hợp với Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) được ký giữa Trung Quốc và ASEAN vào năm 2002.
hi lippines ? có nghĩa là phải cùng với Việt nam khai thác khoáng sản chung tại biển đông trung tâm là khu vực Đảo Trường xa :và được hiểu là ngoài ra có thể khai thác chung cả vùng lãnh hải đặc quyền của Việt nam cách bờ biển 200 Hải lý , còn vùng đảo Hoàng sa vẫn hoàn toàn là của họ :Cần suy ngẫm ?
Nhưng ông Hồ Xuân Sơn thứ trưởng bộ ngoại giao của Việt nam SANG Trung Quốc ngoại giao thì không đạt được kết Qủa như nhân dân Việt nam mong muốn :Là :nhất trí đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông phù hợp với Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) được ký giữa Trung Quốc và ASEAN vào năm 2002.
Rõ ràng là Trung Quốc đối sử ngoại giao với Việt nam khác với
Như thế về công tác ngoại giao lần này VÀO tháng 07/2011 Việt nam đã thua thiệt hoàn toàn ? Bởi đã chung khai thác là mất dần , sau là mất tất cả : giống như người ta để chuyển màu, như thể ta nhỏ nhiều lượng mực đen vào 1 bát nước trắng tinh khiết , chỉ sau thời gian ,bát nước sẽ trở thành bát mực đen kịt mà thôi : Như vậy là mất, vì ở cạnh nhau cùng một vị trí , cùng 1 môi trường ,thì cá lớn phải luốt cá bé là đương nhiên , người có cổ phần lớn sẽ luốt người có cổ phần bé ( buôn có tài vẫn không bằng người dài vốn ):Cuối cùng là họ có tiền nhiều họ sẽ ép giá rồi mua tất cả, ở gía bùn củi như mua dưa hấu ở biên giới lạng sơn …? Như vậy Việt nam là Hoàn toàn thất bại , bị rơi vào Ma trận : KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG , KHÔNG THUA MÀ TỰ TAN DÃ của một nước BIẾT đánh cờ Chính trị, Quân sự , Ngoại giao rất cao tay : Ngay cả nước mỹ cũng PHẢI đáng gờm và không thể coi thường được : TRONG THẾ GIỚI CẠNH TRANH GAY GẮT TOÀN CẦU NÀY ? ĐÓ LÀ KẾ SÁCH TÔN TỬ THỜI XUÂN THU ? mà cha tổ của tôn tử là đất nước Trung hoa vi đại ?
Tại sao : Tình hình Biển đông hiện nay về chất thời sự rất yên ắng có hướng hòa bình : Nếu như trong 2 tuần nữa ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà vẫn Tái đắc cử chức THỦ TƯỚNG thì :Tôi cho rằng Việt nam vẫn cùng Trung Quốc khai thác dầu chung trên Biển đông như đã từng khái thác bu-xít tại tây nguyên của Việt nam thôi , như kết quả ngoại giao của ông thứ trưởng Hồ Xuân Sơn vưa qua …:Mặc cho dân chúng Việt nam trong và ngoài nước có thắc mắc,PHẢN ĐỐI , kiện cáo , biểu tình cũng vậy thôi : Ai quá khích bắt đi tù là hết chuyện : Việc ông Hồ Xuân sơn sang Trung Quốc và buổi gặp mặt của bộ trưởng bộ Quốc phòng Phùng Quang thanh với đại Sứ quán Trung quốc vừa qua là một chuyến đi dọt đường cho tình hữu nghị mập mờ GIỮA Việt nam và Trung Quốc về vấn đề Biển đông nói trên mà thôi ?
- Nếu ông Thủ tướng Nguyuyễn Tấn Dũng mà không được tái chức thì đã đánh giá được bước đi uyển truyển hợp thời của Việt nam , đã thích ứng với thời đại biến đổi mới . Quyết định sự sống còn của lãnh thổ Việt nam ,có trường tồn HAY KHÔNG : Bùi Đình Quyên viết hoàn thành phản hồi này vào 10h 08 phút ngày 10 tháng 7 năn 2011 : Kính mong Qúy vị Quan tâm : Xin cám ơn ?
trần nguyên đã nói
ai sẽ thay ông Dũng để VN có được bước đi uyển chuyễn hợp thời???
Khách đã nói
Nói vui thôi, trong đợt bầu cử vừa qua có người hỏi dân trong vùng là ông chủ tịch đó tham nhũng có tiếng mà sao lần này lại bầu cho ổng, họ trả lời thà bầu cho ổng vì ổng no rồi hy vọng sẽ ăn ít lại, chứ nếu bầu ông mới thì ổng đang đói thì ăn dữ lắm.
Bởi thế nếu NTT tiếp tục làm TT mới hy vọng lật kèo cú chót, chứ nếu ông mới lên thì lại ton hót với thiên triều để còn làm ăn chứ. Khốn nạn ở chỗ đó.
khach đã nói
Tôi đọc thấy một bài viết khá hay : Việt Nam cần thoát khỏi ảnh hưởng trung quốc . Tuy nhiên các bác viết như thế này thường không minh bạch, lập lờ và có vẻ sợ sệt hơi hèn một chút . Viết chung chung như thế thì cũng chẳng cần thiết
Thật vậy, nhân dân VN thì không ai không muốn thoát khởi anh hưởng của ông anh lớn với 16 chữ bậy và bốn xấu be xấu bét này nhưng khổ nổi là những vị lãnh đạo lại không muốn thế. Tôi nói có sách mách có chứng nhé
1) Các ông lãnh đạo văn hóa thì tối ngày cho chiếu đủ loại phim tàu từ lịch sử tàu, phim tình cảm tàu, phim kiếm hiệp tàu , phim nói láo tàu trên hầu như các kênh, các đài truyền hình .
Làm phim cổ sử VN thì nhờ đạo diễn tàu làm dùm, quay phim bên tàu, y phục giống tàu, và thậm chí nhờ người tàu đóng luôn : Phim đường về Thăng Long
Ngoài ra đủ loại nọc độc văn hóa tàu được tự do vào VN nhưng chốn vô chính phủ, bãi rác công cộng làm thanh niên VN thuộc sử tàu hơn sử VN. Đến mức nhiều thanh niên VN không biết ông NGuyễn Trãi là ai, Ông Nguyễn Huệ là tướng thời nhà Thanh (!!!!!) như một số báo chí từng đưa tin nhưng rất thuộc tinh thông các triều đại trung quốc và hình như tự hào về điều đó !!!!
2) Về kinh tế gần như các dự án năng lượng, khai khoáng, môi trường (như kênh Nhiêu Lộc), hạ tần cơ sở đường sá các vị lãnh đạo ái quốc đều cho vô tay các công ty tàu. Mà nếu họ làm tốt thì ok đi nhưng gần như tất cả đều chậm tiến độ, đều kém chất lượng . Họ dùng công nhân tàu mang sang từ anh kỹ thuật cho đến người quét nhà, lau cầu xí.
Họ mang qua tất cả các vật dụng sản xuất từ bên tàu từ con bù lông cho đến cái bài cầu xí mà chất lượng cao thì không nói , mang toàn thứ phế phẩm (ví dụ vừa rội họ mang các đường ống dỏm, bị bể là chết mấy người VN) ngay cả ông đai sứ tàu cách đây một năm hay gì đó cũng có nói đến việc này.
Nhập đủ loại từ tàu vào kể cả độc hại : sửa có melamin, thịt heo thịt bò thúi, được xử lý bằng các hóa chất công nghệp cực độc, gạo giả, trứng giả, đồ chơi cho trẻ thì nhiễm chì , nhiễm các hóa chất độc. Vải vóc thì không xả hết các hóa chất độc bảo vệ gây hệ lụy cho da dẫn đến ung thư , đồ ăn chế biến thì dùng các phụ gia công nghiệp bị cấm , các loại xe hai bánh thì đi vài tháng riệu rã. Gần đây còn nhập xã láng các loại thuốc nhau người sấy vào cho người xài (gọi lạ bổ lắm, dược phẩm hảo hạng của trung quốc vĩ đại từ thịt người !!! )
Nếu kể ra thì tội ác bọn tàu tham lam này không sao kể hết: nó như sao trên trờ lá trên rừng vậy !
3) Về đất đai , các ông lãnh đạo cho tàu thuê vội tội vạ các rừng đầu nguồn dọc biên giới đến nổi các vị tướng lãnh bồn chồn phải đối bảo bọn này sao ngu thế và hỏi điều gì sẽ xảy ra sau 50 năm cho thuê.
Các vị lãnh đạo (hơn dân cả cái đầu này) đã trả lời 50 năm sau có người khác lo !!!! (trích từ VNnet chứ không phải là nói chơi , trò đùa đâu nhé)
Ôi chao ôi về các mặt khác thì còn bầy hầy hơn “như tàu lạ”, đồng thuận v.v… nhưng kể ra thì bác Diện lại cắt nên thôi !
Do vậy ở đây khi chúng ta nói VN hãy mạnh dạn thoát khỏi ảnh hưởng tàu thì các bác cứ nói thẳng ra ẨI AI AI , chứ dân mình thì muốn điều này lắm , đặc biệt các bác sĩ phu .
Nếu thấy không ổn bác Diện cứ cắt nhưng cũng không sao cả vì nó cũng được đăng trên blog A3S
minhnhi đã nói
Trước đây trong một cuộc thi người đẹp Ban giám khảo yêu cầu thí sinh hãy kể tên một nữ danh tướng của Viêt Nam
Thí sinh trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ đó là:VÕ TẮC THIÊN
Phi Khanh đã nói
Sáng nay, 10/7, công an, dân phòng và bảo vệ dân phố đứng đầy ở các ngã 4 trong khu Phú Mỹ Hưng – TPHCM. Không biết có chuyện gì?
gocsayblog đã nói
Nhà cháu sau khi đọc “Ông Nguyên và ông Nghị” của bọ Lập, vừa đọc lại bài của nhà thơ-nhà báo Nguyễn Việt Chiến bên nhà bác Trần Nhương.
http://trannhuong.com/news_detail/10004/Trao-%C4%91%E1%BB%95i-v%E1%BB%9Bi-V%C4%83n-ngh%E1%BB%87-s%C4%A9-Th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-UVBCT-B%C3%AD-th%C6%B0-Th%C3%A0nh-%E1%BB%A7y-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-Ph%E1%BA%A1m-Quang-Ngh%E1%BB%8B:-PH%E1%BA%A2I-B%E1%BA%A2O-V%E1%BB%86-CH%E1%BB%A6-QUY%E1%BB%80N-BI%E1%BB%82N-%C4%90%E1%BA%A2O-C%E1%BB%A6A-T%E1%BB%94-QU%E1%BB%90C-B%E1%BA%B0NG-S%E1%BB%A8C-M%E1%BA%A0NH-T%E1%BB%94NG-H%E1%BB%A2P
Chả hiểu nhà bác Chiến viết theo cái THỂ LOẠI gì không biết nữa. Tường thuật? Ghi chép? Tùy bút?
Thật tình là hôm trước có đọc qua thôi, thậm chí không đọc hết. Nay đọc kỹ hơn nên mới thấy thắc mắc
Dù các bác ấy (tác giả+chủ blog) đã mở ngoặc kép, in nghiêng, nhưng đọan ấy có hoàn toàn là lời ông PQ.Nghị nói ?
Liệu có thể coi đây là phát biểu CHÍNH THỨC đầu tiên của một Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN về biểu tình chống TQ xâm lấn ?
Giá nhà báo NV.Chiến viết 1 bài đăng báo chính thống về phát biểu này, để nếu đi biểu tình nhà cháu đem phát cho các chú QUÁ MẪN CÁN trong lực lượng bảo đọc, thì hay bao nhiêu.
tinkinhte đã nói
Bọ Lập gọi “đó là kế ” thả mồi bắt bóng” TQ vẫn hay dùng” em thấy chưa chuẩn. Bọn Tàu này nó sử dụng liên hoàn kế đó ạ: nào là: “Biến không thành có”; “Di thể giá họa (Vu oan giá họa)”; “Mượn đao giết người”; ” Giết gà dọa khỉ”; “mượn đường diệt Quắc” ; “thuận tay dắt dê”;….
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Sách đã dậy:
“Cần phải CHÊ. Nhưng chính vì thế, KHEN là việc không thể thiếu được, mà trong hai cái KHEN-CHÊ, KHEN vẫn có lợi hơn:
Việc ông Phạm Quang Nghị phát biểu trong một hội nghị của văn nghệ sĩ Hà Nội, cũng như việc ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về bảo vệ chủ quyền đất nước trong một hội nghị Quốc tế….là những việc có lợi cho việc đấu tranh của nhân dân ta.
Nguyên văn ổng nói thế nào?
Ta không cần quá rạch ròi.
Ổng nói rồi ổng có thực hiện không?
Ta sẽ chờ và ta không cần quá khe kẽ
Ta hãy hoan nghênh các ông vụ vệc này, ngày mai có câu nói hay hơn nữa, ta lại hoan nghênh tiếp.
Nếu ngày mốt ông nói ngược lại hoặc làm ngược lại? Ta phê phán nhắc nhở.
Yêu nước và bảo vệ đất nước là trách nhiệm và quyền lợi bình đẳng giữa mỗi người dân.
Không được nói suông. Không được lừa dối dân.
Càng ở vị trí “to” thì càng phải gương mẫu
vanhoa đã nói
Nếu đúng ông PQN phát biểu: “….không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công. Nếu chỉ có như thế mà thành công thì có lẽ không phải xuống đường chỉ có ngần ấy người mà có thể phải đi nhiều hơn. Và nếu chỉ có biện pháp ấy thành công thì phía họ còn xuống đường nhiều hơn chúng ta.”
Ông PQN nên nhớ là họ có xuống đường nhiều hơn ta thì là họ phản đối nhà cầm quyền Trung cộng bành chướng đấy ông ạ!
Và nếu ông PQN nhận thức là: “….nếu chỉ có biện pháp ấy thành công thì phía họ còn xuống đường nhiều hơn chúng ta.” thì trong tâm thức của ông đã sợ hãi trước 1 nước lớn rồi thì còn gì mà có chủ trương …. thống nhất chống ngoại xâm được?!
Văn Nô đã nói
CHẲNG VUI CŨNG CHẲNG BUỒN :
Nhắn bác Trần Thanh Đạm :
Bác Trần Thanh Đạm này là cây bút hàng đầu “Còn Đảng còn tiền” ở Sàigòn, ngang ngửa với những Mai Quốc Liên, Trần Trọng Đăng Đàn, Ngô Ngọc Ngũ Long…Bởi vậy bác ấm ức chuyện Nhật Bủn trao tiền cho “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là phải rồi. Cứ theo các bác thì nhẽ ra phải trao cho ” Hòn Đất” của Anh Đức, Dấu chân người lính, Đất Quảng vân vân. Khổ nỗi ai bỏ tiền ra người đó chọn. Các bác muốn chọn “tác phẩm ” nào hào hùng ca ngợi công cuộc “chống Mỹ cứu nước” thần thánh thì xin cứ móc tiền túi ra. Mà thực ra những tác phẩm như vậy Đảng cũng móc tiền của dân trao nhiều lắm rồi.Giờ đến lượt thằng “tư bản” nó trao thì lại giãy lên đành đạch vì không theo ý các bác. Hóa nên chuyện “Nỗi buồn chiến tranh” được Nhật trao tiền thì cũng là chuyện chẳng vui cũng chẳng buồn. Chẳng vui vì là đây thực chất chẳng phải là chuyện văn chương mà là chuyện PR vừa kinh té vừa chính trị. Chẳng buồn vì còn khối chuyện buồn hơn gấp triệu lần, như Trung Quốc bắn giết ngư dân VN mà Quân đội ta mang tiếng là Quân Đội Nhân Dân “kẻ thù nào cũng đánh thắng” có dám hó hé gì đâu . Thế bác Trần Thanh Đạm có buồn những chuyện như vậy chăng ?
minhnhi đã nói
Chuyện vắt chanh bỏ vỏ xảy ra từ lâu rồi,nhiều lắm,bỏ ra 1001đêm cũng không kể hết.Một số trường hợp gần đây bị đưa lên báo chẳng qua là bị xui thôi
Le Dung đã nói
Moi ba con ra bo Ho uong cafe, chung ta ton trong loi cam ket cua cac tri thuc, nhan si da dua ra hm qua.
U Oa. đã nói
Tại sao các chính quyền Cộng Sản thích bạo lực cách mạng và đàn áp biểu tình?
Chiến Sĩ, bút danh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, viết trong bài Mặt Trận Thứ Hai Chống Đế Quốc Mỹ (Nhân Dân, 4517,19/8/1966) có đoạn: “dân Mỹ da đen trước đó có đấu tranh nhưng chỉ dùng cách biểu tình hòa bình, không dùng bạo lực, (4 chữ này in nghiêng trong nguyên bản). Kết qủa chỉ được những lời hứa hẹn suông của bọn da trắng.
Tiếp đó Chiến Sĩ viết: “Do đó, họ đồng tình với nhân dân ta: từ chỗ không dùng bạo lực, họ đã tiến tới dùng bạo lực để tự vệ.”
Bỏ qua việc Chiến Sĩ vội vàng kết luận là họ đồng tình với nhân dân ta, qua bài này, người đọc dễ thấy Chủ Tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là chỉ có biểu tình bạo động, bạo động cách mạng, thì mới có thể đạt được sở nguyện.
Vì vậy, với não trạng đó, không lạ gì khi chính quyền Việt Nam luôn đánh giá những cuộc biểu tình ôn hòa sẽ phải diễn biến đến bạo động, nếu như những người biểu tình muốn đạt đến mục đích của họ, và như thế cần phải dẹp bỏ từ trứng nước.
S. Freud tin rằng con người bị điều khiển bởi hai động lực chính: Eros (sinh) và Thanatos (diệt).
Thanatos mạnh khiến người ta dễ nổi cơn thịnh nộ, bạo động, phá hoại.
Eros mạnh con người trở nên ôn nhu, thích giải quyết vấn đề trong hòa bình , tương ái.
Những người Cộng Sản luôn chủ trương bạo động, ưa đấu tranh giai cấp, Thanatos trong họ càng phát triển, con người họ càng trở nên độc ác, tàn bạo, chỉ biết đàn áp, trừng trị. Cái Eros trong họ bị tiêu diệt và không
còn biết xót thương đồng loại.
Khách đã nói
hay!
tran cuong đã nói
” Các ngả đường vào sứ quán TQ đã bị ngăn ”
Điều đó chứng tỏ rằng bên an ninh vẫn chưa tin nhân dân thực hiện lời tuyên bố sẽ không có biểu tình trong ngày hôm nay ?
Nguoi Bieu Tinh đã nói
Cac ban ui, minh thay bai hat nay hay qualai de hat, anh em hoc thuoc de chuan bi cho lan toi nhe:
D.Nhật Lệ đã nói
Đúng như ý kiến của nhà văn NQL.trong bài viết của mình có đặc biệt nói tới những lời phát biểu của ông PQN.khi bọ cho rằng nói như ông Nghị là dở,đáng nghi ngờ về cái gọi
là sức mạnh tổng hợp vì chưa ai thấy được tổng lực ra sao và đã,đang gặt hái được thành qủa gì !
Chỉ là cách chống chế của quan to PQN.đối với việc biểu tình chính đáng của người dân mà thôi !
Thành đã nói
Tôi cũng thấy ông nghị vẫn quanh co quanh co, đúng bản chất của ủy vên bôn CT thôi, nói như không nói. Đúng là giống nhau quá Trời, mị dân nay mị cả văn sĩ trí thức!
Nói như ông thì chỉ bằng cô thôn nữ quanh năm với bờ tre, ruộng mạ. Mà không bằng ấy chứ, vẫn phải xin lỗi cô thôn nữ vì cô thôn nữ sẽ không có sự giả dối trong câu nói.
Trần Thân đã nói
- Bài “Ông Nguyên và ông Nghị” của Nguyễn Quang Lập đăng trên Quê Choa hôm nay rất dễ hiểu, hay, có lý, có tình. Hoan nghênh!
- Tôi không hiểu nhờ đâu mà sáng nay anh Ba Sàm có thể ung dung chụp ảnh cảnh sát (nổi và chìm) rất đẹp, đầy đủ để đưa lên trang này. Chắc anh Ba có quen mấy anh bên “cơ quan chức năng” phải không?
Hồng Hà 123 đã nói
Bạn thích cứ ra đó mà chụp ,miễn là đừng vào sâu quá hàng rào,mặc dù chỉ là cái sợi dây ,góc chụp như ABS lại thêm ống tê lê thì ok.
Chỉ có điều hôm nay các anh ấy vẫn chăng dây thế này cản trở đến việc đi lại của các sỹ tử lai kinh ứng thí ,điều đáng nói là các anh ấy chắc lép quá ,không tin vào sự đồng thuận giữa các anh ấy với những người dân yêu nước đi biểu tình chống giặc tàu gây hấn ở Biển Đông là hôm nay 10-7 nghỉ xuống đường ,để hai bên đỡ mệt sau 5 tuần sát cánh bên nhau và nhường cho các cháu thi cử ,thế mà…
Hèn gì,nhân dân rất khó tin sự đồng thuận giữa thứ trưởng Hồ Xuân Sơn với cái tay Đới bên tầu trong chuyến đi đêm lặng lẽ vừa rồi .
Cập nhật thường xuyên – Biểu tình phản đối Trung Quốc tuần thứ 6 | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK đã nói
[...] (Anhbasam) Theo thông báo của một số nhân sĩ trí thức, đến 20h tối hôm qua, nếu không có cuộc làm việc nào của cơ quan nhà nước đối với em Nguyễn Văn Phương vào hôm nay Chủ nhật 10/7, thì sẽ ngưng biểu tình một ngày. Vào lúc 17h30′ tối qua, em Phương đã nhận được điện thoại của cán bộ an ninh Tp Hà Nội, báo cho biết ngày mai Chủ nhật, em không cần có mặt tại trụ sở công an quận Hà Đông, Hà Nội. Do vậy, các nhân sĩ, trí thức này cho biết sẽ ngưng biểu tình hôm nay. [...]
Minhhoang đã nói
Từ sáng sơm hôm qua, 09.07.2011 tại Canberra, Thủ đô Úc-đại-lợi đã có hơn 2000 người Việt biểu tình trước Sứ quán của [...] và Bắc kinh.
Các bạn nào lên được SBS Radio, Load xuống chương trình của tối ngày hôm qua để nghe lại “Nhật ký Biểu Tình” để ủng hộ cho các cao trào tại VN hiện nay tại cuối bài.
Bên em đang có…ta. Melbourne-Canberra-các nơi trên Thế giới.
A lô, A lô. Việt Nam đang gọi, Việt nam đang gọi. Nghe rõ trả lời.
A lô, A lô. Việt Nam đang gọi, Việt nam đang gọi. Nghe rõ trả lời.
A lô, A lô. Việt Nam đang gọi, Việt nam đang gọi. Nghe rõ trả lời.
A lô, A lô. Việt Nam đang gọi, Việt nam đang gọi. Nghe rõ trả lời…
U-NO đã nói
Bạn muốn biết ABS là người như nào hả? Đó là một con người giỏi về trí, vững về tinh thần, khoẻ mạnh về thể chất.
p đã nói
và “bản lĩnh đàn ông” nữa.
ba láp đã nói
Chủ Nhật ko đi biểu tình, mời bà con theo dõi chuyện cung đình đang diễn ra ở Ba Đình:
Phải là dân chủ tập trung, dân chủ có lãnh đạo! Nước ta không có đa đảng, không có đối lập! (Đồng Sĩ Nguyện)
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313:phi-la-dan-ch-tp-trung-dan-ch-co-lanh-o-nc-ta-khong-co-a-ng-khong-co-i-lp-ng-s-nguyn
nhavan đã nói
Tin vui từ một nỗi buồn, nỗi buồn từ một tin vui
(http://www.honvietquochoc.com.vn/Van-hoc/Ly-luan-phe-binh/Ve-Noi-buon-chien-tranh.aspx)
GS TRẦN THANH ĐẠM
Tin vui phát ra đầu tiên từ báo Tuổi Trẻ ở TP Hồ Chí Minh, sau đó trên Đài VTV4 trong chương trình Thông tin quốc tế. Tin rằng: Một tờ báo kinh tế của Nhật Bản, tờ Kinh tế Nhật Bản, đã quyết định tặng Giải thưởng châu Á cho một nhà văn Việt Nam, nhà văn Bảo Ninh, với tác phẩm tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, xuất bản năm 1991 ở Việt Nam và đã được dịch từ lâu ra tiếng Anh lưu hành ở một số nước.
Tờ tạp chí kinh tế này đánh giá tác phẩm là “xuất sắc”, thuộc loại “tinh hoa của văn học thế giới”, cho nên, giải thưởng được mệnh danh và vinh danh là Giải thưởng châu Á tức là có tầm cỡ quốc tế. Thật là vinh dự cho văn học Việt Nam khi một tác phẩm của mình được các nhà kinh tế Nhật Bản đánh giá cao như vậy. Chưa biết các nhà kinh tế thì đánh giá văn học chính xác đến đâu, song các nhà kinh tế, nhất là kinh tế Nhật Bản, thì chắc chắn là những người giàu cho nên giải thưởng sẽ lớn, giá trị có thể hàng triệu yên hay hàng chục nghìn đô-la.
Đó là tin vui đối với các nhà văn Việt Nam vốn là những người nghèo trong một nước nghèo. Tin lại cho biết rằng: Giải thưởng sẽ được phát tại khách sạn Hoàng Gia Imperial ở thủ đô Tokyo; bên cạnh nhà văn Việt Nam, có một nhà kinh tế Đài Loan và một nhà kỹ thuật Philippines. Thật là vinh dự cho cả phía trao giải lẫn người nhận giải. Phía trao giải vinh dự là vì một tờ báo kinh tế của Nhật Bản mà lại trao giải văn học cho một nhà văn châu Á, dù giải thưởng cao đến đâu thì sự mua danh ở đây như vậy là khá rẻ. Nói như tục ngữ Việt Nam, “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, thì ba vạn đối với người giàu mua danh vẫn là rẻ.
Tập đoàn kinh tế này thật là giỏi quảng cáo và tiếp thị. Cũng như các ngôi sao nghệ thuật, ngôi sao thể thao đứng ra làm quảng cáo, lần này nhà văn Việt Nam làm quảng cáo thì còn gì bằng. Hẳn rằng ở đây có vai trò giới thiệu của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) ở Việt Nam. Quỹ này đã từng giới thiệu và vinh danh cho Đỗ Hoàng Diệu, tác giả nữ của tác phẩm tai tiếng Bóng đè, của Việt Nam, bằng một chuyến giao lưu khắp nước Nhật Bản. Bây giờ đến lượt Bảo Ninh. Đỗ Hoàng Diệu đi trước và Bảo Ninh đi sau, là hai người đi tiên phong trong sứ mệnh đối ngoại vẻ vang này, đem văn chương và hình ảnh Việt Nam, tức là quốc hoa và quốc thể của Việt Nam quảng bá ra nước ngoài. Xét về mặt kinh tế, thế cũng là ít tốn kém, là rẻ. Đúng là “bán danh chỉ có ba đồng” mà thôi .
Tuy nhiên, tin vui ở đây cùng đi kèm với một nỗi buồn. Đúng như tên của tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh. Tác phẩm này ra đời ở Việt Nam cách đây hơn 20 năm, đã từng gây ra tranh cãi, không chỉ tranh cãi về nghệ thuật mà về chính trị, về cách nhìn, cách tiếp cận, cách miêu tả, thể hiện cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Những người tán dương thì chú trọng về khía cạnh “đổi mới nghệ thuật” của tác giả, ở cách viết mới lạ, độc đáo. Còn những người phản đối thì phê phán cách thể hiện xuyên tạc, thiên lệch đối với tính chất chính nghĩa, anh hùng của cuộc chiến tranh từ phía Việt Nam tiến hành vì sự nghiệp độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình của nhân dân Việt Nam.
Nỗi buồn chiến tranh ở đây mang màu sắc của một sự sám hối của những người anh hùng đã lỡ gây nên một sự nghiệp anh hùng. Cho nên sau khi ra đời, tác phẩm được phía bên kia hào hứng hoan nghênh, tán dương. Hóa ra không chỉ những kẻ phi nghĩa “sám hối” mà cả người anh hùng cũng “sám hối”. Thế là huề! Thật là hân hạnh cho nước Mỹ thua trận mà có người ở phía bên kia biện hộ cho.
Nỗi buồn chiến tranh được dịch, phổ biến ở một số nước phương Tây (có cả bản dịch xuyên tạc cả nguyên bản) là do vậy. Thậm chí người ta tung tin là nó sẽ được tặng Giải Nobel, hoặc là ứng viên của giải danh giá này. Thế rồi, danh giá cũng đến, nhưng thấp hơn. Tờ báo Independent của Anh hình như cũng là tờ báo kinh tế, đã tặng giải thưởng cho Bảo Ninh.
Hai mươi năm qua, Nỗi buồn chiến tranh đã nguôi ngoai rồi, tác giả cũng không còn cảm thấy buồn nữa. Thì tờ Kinh tế Nhật Bản lại lôi tác phẩm ra tặng giải thưởng, hình như muốn khơi lại nỗi buồn xưa. Cũng có thể Nỗi buồn chiến tranh tiêu cực của Việt Nam lại có ý nghĩa tích cực với Nhật Bản chăng? Trong chiến tranh, người chính nghĩa cũng như kẻ phi nghĩa, người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại đều… buồn. Ở Việt Nam hay ở Nhật Bản đều thế. Năm 1975 hay năm 1945 đều thế. Thế là thiện ác đảo điên, chính tà lẫn lộn, vinh nhục bất phân.
Đó là giá trị “xuất sắc”, “tinh hoa” của tác phẩm văn học này của Việt Nam được một tờ báo kinh tế Nhật Bản tặng thưởng và vinh danh. Một bên mua danh chỉ có ba vạn, một bên bán danh chỉ có ba đồng.
Đó là một tin vui từ một nỗi buồn và một nỗi buồn từ một tin vui cho những người viết văn và người đọc văn ở Việt Nam hiện nay, trong đó có người viết mấy dòng này.
5/2011
NGUYEN NGOC AN đã nói
TRÍCH từ GOOGLE:
(” Văn học miền Nam 1954-75
theo cách nhìn của Vương Trí Nhàn hôm nay*
Phỏng vấn của Thụy Khuê
Chương trình Văn học nghệ thuật RFI, ngày 14 và 21/6/2008″ )
—–
“….Thụy Khuê: Xin anh kể ra một vài tác giả hay tác phẩm nào trong nền Văn học miền Nam được anh lấy làm căn cứ vào để đi tới những điều anh vừa nói.
Vương Trí Nhàn:
….Thời gian mấy năm 72 -73, một số anh em bọn tôi ở tạp chí Văn nghệ quân đội có lúc xôn xao hẳn lên khi đọc một cuốn của Phan Nhật Nam, không phải cuốn nhiều người hay nói tới mang tên Mùa hè đỏ lửa, diễn tả không khí chiến trường rất ác liệt, mà là cuốn trước đó, cuốn Dấu binh lửa. Theo tôi, Dấu binh lửa gây ấn tượng mạnh, vì nó cho thấy sự tan vỡ tâm hồn, tan vỡ đời sống tinh thần của một lớp người thanh niên khi vào đời là vào với chiến tranh. Từ chỗ là một người đầy nhiệt huyết, muốn biết, muốn hiểu, muốn đóng góp, muốn làm cái gì cho xứ sở, nhân vật xưng tôi ở đây biến thành người không còn là mình nữa, chai lỳ, bất nhẫn, chỉ muốn đập phá. Phan Nhật Nam trong Dấu binh lửa là thế. Tôi nhớ là những nhà văn như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, khi đọc cuốn này đều thấy nể, ngay cách diễn tả, cách viết rất trực tiếp và khả năng sử dụng tiếng Việt trong Dấu binh lửa cũng đáng ghi nhận. Khoảng 1990 -91 xuất hiện Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, đọc Nỗi buồn chiến tranh tôi lại nhớ đến Dấu binh lửa. Nhà tôi lúc đó gần nhà Bảo Ninh, tôi có đưa cho anh xem. Khi trả Bảo Ninh có nói với tôi — không biết bây giờ anh có nhớ không, nhưng tôi vẫn nhớ. Rằng nếu tôi đọc cuốn này trước thì có lẽ tôi sẽ viết khác đi. Có cảm tưởng rằng đây là một trong những cuốn sách viết về chiến tranh mà bọn tôi không thể quên nổi và ở chỗ đó, nó cho thấy sự cần thiết tức cũng là những đóng góp của Văn học miền Nam, với vai trò ghi nhận được trạng thái nhân thế của con người một thời, tất cả những đau đớn, vật vã của con người trong một hoàn cảnh phi nhân văn và chính từ đó chúng ta có thể giải thích tất cả những biến động trong đời sống từ sau 75 đến nay.
……. “
ngudan68 đã nói
Một cái đầu phê bình văn học điển hình của CNXH:chính trị hoá văn học,tự ti.Nhìn vấn đề kiểu này thì làm sao mà dân ta ngóc đầu lên nổi
Hai mươi năm qua, Nỗi buồn chiến tranh đã nguôi ngoai rồi, tác giả cũng không còn cảm thấy buồn nữa. Thì tờ Kinh tế Nhật Bản lại lôi tác phẩm ra tặng giải thưởng, hình như muốn khơi lại nỗi buồn xưa.
U Oa. đã nói
Ông Trần Thanh Đạm viết về tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh nghe lạ tai . Nhưng thôi, mỗi người có ý của mình. Chỉ xin ông Trần Thanh Đạm chỉ cho rõ “ở một số nước phương Tây (có cả bản dịch xuyên tạc cả nguyên bản” là bản địch của ai, nước nào, nhà xuất bản nào.Nếu không chỉ rõ, tôi coi như ông biạ đặt.
Vu Anh đã nói
Ông Nguyễn Thanh Đạm có quyền nghĩ theo cách của ông và người khác có quyền nghĩ khác.Đó là giá trị dân chủ. Nhưng tiếc là phía chính nghĩa ngay sau chiến thắng lại đè nén, áp bức dân chủ, làm những việc xuẩn ngốc đến nay đang phải sửa chữa nhưng lại sử dụng mỹ từ “đổi mới” So cái đổi mới hiện nay với các giá trị của thế giới thì ông Đạm cho biết là mới hơn cái gì. Chẳng qua là tránh dùng từ chủ nghĩa tư bản mà thôi.
Buồn cho não trạng ông Đạm ở thập ký thứ 2 của TK 21 mà vẫn nghĩ vậy và viết vậy.
hahien đã nói
Ông Đạm bảo: “Chưa biết các nhà kinh tế thì đánh giá văn học chính xác đến đâu, song các nhà kinh tế, nhất là kinh tế Nhật Bản, thì chắc chắn là những người giàu cho nên giải thưởng sẽ lớn, giá trị có thể hàng triệu yên hay hàng chục nghìn đô-la.”
Ông nhà văn có vẻ coi thường khả năng “đánh giá văn học” của các “nhà kinh tế” Nhật Bản. Qua những điều ông viết thì tôi lại thấy họ vừa nhiều tiền hơn ông mà cách nhìn của họ cũng nhân văn hơn ông nhiều.
Tầm nhìn thì hạn hẹp, chưa vượt ra được những thành kiến “địch – ta” của một thời thì “văn” của các ông người nghèo, người giàu, nhà kinh tế hay bất kỳ ai khác cũng chẳng thèm ngó tới, thưa ông “nhà văn”
qx đã nói
Tui rất khoái chí khi đọc tin tờ Kinh Tế Nhật Bản trao giải cho nhà văn Bảo Ninh. Tui lại càng khoái chí hơn khi thấy ngài Đạm nào đó tức ấm ức, khóc rấm rức, đau đớn rên rỉ vì sự kiện trao giải ấy.
Phúc trùng lai, một ngày tuyệt vời!
qx
thành đã nói
GS TRẦN THANH ĐẠM – Tôi, một thằng kéo xe ba gác chẳng được phong học vị học hàm gì sất, khi đọc “Nỗi buồn chiến tranh và phải đổi tên một lần thành Thân phận tình yêu” tôi chỉ thấy toát lên một ý tưởng, đó là sự mất mát to lớn của chiến tranh, đó là hồi chuông cảnh tỉnh để nhân loại sao cho chỉ có hòa bình.
Tôi không dám bàn đến chuyện nhiều quốc gia văn minh trên hành tinh này, nhiều nhà văn đương đại có lương tri trên trái đất này, tất cả không một ai hậm hực – gầm gừ với Bảo Ninh cả.
Vậy mà ông, mang danh GS TRẦN THANH ĐẠM lại có thể viết “…phê phán cách thể hiện xuyên tạc, thiên lệch đối với tính chất chính nghĩa, anh hùng của cuộc chiến tranh từ phía Việt Nam …”.
Có phải những suy nghĩ của ông xuất phát từ lòng ích kỷ, sự ghen tuông, tính đố kỵ. Hãy thoải mái lên đi ông ơi, hãy vui mà bỏ đi những hậm hực – gầm gừ với nhân thế, vui để sống khỏe sống có ích hơn ông GS TRẦN THANH ĐẠM ạ!
iSuga đã nói
Đọc kỹ một lần để xem ông Trần Thanh Đạm viết ra sao. Kinh thế, dìm hàng rất rẻ tiền.
Nỗi buồn Chiến tranh rất xứng đáng với các giải thưởng văn học cao quý, nó vượt qua biên giới quốc gia và vượt giới hạn thời gian. Đọc cuốn sách này xong bộ mặt thật của chiến tranh hiện ra rõ nét trong tôi. Những tác phẩm anh hùng hóa người lính, thi vị hóa chiến tranh được học ở phổ thông đọc xong mà lại không thấy chiến tranh là kinh hoàng, là thảm hoa. Chỉ khi biết sự thật về chiến tranh, biết sợ chiến tranh thì mới có thể yêu chuộng hòa bình, đấu tranh cho hòa bình. Nỗi buồn Chiến tranh có ý nghĩa nhiều về khía cạnh đó.
Khách đã nói
KTS Trần Thanh Vân nói:
10.07.2011 lúc 04:21
…..Ta đã từng thắng người Tầu suốt cả ngàn năm qua, thắng người Pháp hơn 100 năm qua, thắng người Nhật hơn nửa thế kỷ trước và thắng người Mỹ hơn 30 năm qua…. Thế tức là ta đã thắng mọi thế lực quấy rối đất nước ta. Đó không phải do quân đội ta mạnh, càng không phải quân đội ta được trang bị vũ khí tối tân mà do TA CÓ CHÍNH NGHĨA, TA CÓ NHÂN DÂN….
—————–
Vậy còn hiện nay thì sao? Sau tất cả những chiến thắng mà người CS thường tự hào là gì? Là những Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, cao điểm Lão Sơn? Là những thỏa thuận với TQ mà người dân không được quyền biết đến những gì còn mất của Tổ Quốc? Là những gì mà con cháu mai sau sẽ sỉ vả những ai đã khiến quê hương đất nước thất lạc trên bản đồ thế giới, con cháu phải lưu vong không chỉ trên xứ người mà lưu vong trên chính mảnh đất của ông cha? Là những điều sỉ nhục mà ai cũng biết nhưng không tránh nỗi vì nỗi sợ hãi lớn hơn lòng yêu nước nên cúi đầu trước ngoại bang? Là những yếu mềm trước lầu son gác tía – để khi xuôi tay nhắm mắt không mang theo được- đã chi phối những quyết định quan trọng cho sự tồn vong của dân tộc? Là những đau thương mà đồng bào phải gánh chịu do sự tắc trách của vài kẽ lúc nào cũng tự cho là sáng suốt? Là những hoài niệm như một Tây Tạng huyền bí và đau khổ? Là…. !!!
ba láp đã nói
Thư ngỏ gửi tiến sỹ Trần Nhơn
VỀ “PHƯƠNG ÁN VÀNG”
http://www.danchimviet.info/archives/38424
Nguyễn Thanh Giang
ba láp đã nói
TS Giang chỉ là “cờ ngoài”. Anh Ba hay anh Tư gì cũng được miễn sao ko phải là bác Trọng. Bác Trọng là người cử HXS đi TQ. Xem bài này:
Đàng sau con gió biển Đông (Tiến Hồng)
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:ang-sau-con-gio-bin-ong-tin-hng
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Ngày hôm nay không có biểu tình?
Từ 3 giờ sáng đến giờ, tôi chạy một vòng “khắp Hà Nội và quanh thế giới” và rất vui nhận ra mọi việc vẫn bình yên.
Ta đã từng thắng người Tầu suốt cả ngàn năm qua, thắng người Pháp hơn 100 năm qua, thắng người Nhật hơn nửa thế kỷ trước và thắng người Mỹ hơn 30 năm qua…. Thế tức là ta đã thắng mọi thế lực quấy rối đất nước ta. Đó không phải do quân đội ta mạnh, càng không phải quân đội ta được trang bị vũ khí tối tân mà do TA CÓ CHÍNH NGHĨA, TA CÓ NHÂN DÂN.
Thế mới có hai cụm danh từ
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN &
CÔNG AN NHÂN DÂN.
Hôm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hôm nay các chú Bộ đội và Công an sẽ suy nghĩ để mai mốt hành động như thế nào mà không làm mất chữ NHÂN DÂN trên danh hiệu của mình
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Vụ bạn Phương, công an ko hề sợ nhân dân đâu ạ, mà sợ TQ thì đúng hơn, vì đi biểu tình thì TQ sẽ ko vui nên đành phải nhân nhượng với bạn Phương với nhân dân đó thôi, chứ trong họ nhân dân ko là gì cả đâu ạ, làm như thế vừa đẹp lòng TQ mà lại ko bị cho là làm ăn vô tội vạ (hề hề)
S đã nói
Giáo dục:
Thi vào đại học, vẫn còn mua được Basam ạ. Tôi biết mấy trường hợp những năm trước và kể cả năm nay. Năm nay tôi biết một người mua vào học ngành Ngân hàng với giá 320 triệu đồng. Tệ nạn lắm. Đau lòng nữa. Xã hội ta có chỗ nào không có u sẹo đâu.
Phùng Anh Thức đã nói
Úi giời ơi, học viện ngân hàng không có giá đó đâu Bác ơi.
Anh cả tôi, năm rồi lo cho con gái vào học viên NH, mất đứt căn nhà ở Gia Lâm . . . 50 ngàn Washington Bác ạ.
anh hao quang đã nói
cũng không phải thế đâu! chục ngàn là xong thôi, cứ gửi 1 chân kỳ sau tiếp tục.
Bạn đọc đã nói
Trui ui, gia vao mot truong an ninh duoc rao ban khoang 300 trieu kia!, ban hay ve khap mien que ma hoi! nhan nha ra do!
thành đã nói
Chính xác không sai một con vi trùng là: HVCS và HVQP có giá 500 triệu VNĐ
mai đã nói
Đừng nói là tem dây nghe !!!
Editor: tem hụt rồi bác ơi.
Thành đã nói
Theo Bác Lê Dũng ra cafe cột cờ uống ké zậy!
DangQuang đã nói
Dân luận có bài mới của Nhà văn Phạm Đình Trọng, ới bác BS.
Editor: Cám ơn bác. Đã điểm.
Khách đã nói
<== Cộng đồng Mỹ gốc Philippine biểu tình chống Trung Quốc: FilAm protest in New York against China draws hundreds (Inquirer Global Nation). Nếu các cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng phối hợp biểu tình chống Trung Quốc thì tốt qua
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Dieu mong uoc nay kho thanh hien thuc. Em nghi cong dong nguoi My goc Viet khong cho rang VN bi Trung quoc bat nat nhu TQ da lam voi Phi. Do la Tu VN troi minh le thuoc voi 16+4 nen su the moi xay ra nhu vay. Va nhat la cach NNVN xu su tren doi TQ duoi dap nguoi dan yeu nuoc dang dien ra thoi gian qua da dat dau hoi dau la su that…co le da noi len duoc tat ca.Cu De Cho Dang Va Nha Nuoc Lo.