BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 03-07-2011

Posted by basamnews on 03/07/2011

6h30′Tường thuật trực tiếp từ Hà Nội … 

Ngăn đường vào Sứ quán Trung Quốc từ 6h30′

Một đoàn khách có vẻ như từ Trung Quốc …

8h30′:

- Bắt đầu biểu tình ở Hà Nội, những người biểu tình hát quốc ca trước Viện Bảo tàng Quân đội.  Đoàn người bị ngăn, không cho sang vườn hoa Lê-nin. Hu hu!

- Có sự hiện diện của GS. TS Ngô Đức Thọ, GS. TSKH Hoàng Xuân Phú, tiến sĩ Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện trong đoàn biểu tình. Ứơc khoảng 200 người

TS Nguyễn Quang A (chắc đang nhận tin nhắc nhắc nhở của “cơ quan chức năng”? Hề hề!)


10h00′:

- Tin từ Sài Gòn, trước Lãnh sự quán không bị chặn đường, có 1 số người tập trung bên bãi cỏ,  xuất hiện 1 đoàn khoảng 100 người.

- Hà Nội: Mọi người đi đường Hai Bà Trưng vòng qua trước sân Nhà hát lớn. Hình ảnh đoàn người trật tự, có mô tô cảnh sát đi trước dẹp đường.

Mạng bị yếu, không thể cập nhật hình ảnh biểu tình.

10h20’:

- Tin từ NNC Đinh Kim Phúc: ở Sài Gòn, lực lượng cảnh sát rất đông, các nhóm sinh viên không thể ráp với nhau được.

- Tin mới nhận: ở Sài Gòn, lực lượng an ninh mới được tăng cường thêm, có lẽ cuộc biểu tình không thể diễn ra như dự tính.

10h35′: Một thanh niên đọc tuyên bố – Copy từ blog Nguyễn Xuân Diện

- 2 thanh niên đứng lên đọc tuyên bố và bị công an phường Trường Tiền bắt giữ, rất đông bà con xúm vào đấu tranh, nên cuối cùng 2 thanh niên được thả ra (ảnh do CTV T.H. cung cấp ngay trong thời gian diễn ra biểu tình). Bổ sung, hồi 16h15′, một độc giả lưu ý: “- Người bị bắt và được thả ngay sau khi cả đòan biểu tình quay lại đòi người KHÔNG PHẢI LÀ BẠN THANH NIÊN ĐÃ ĐỌC TUYÊN CÁO”. Một độc giả khác: ” “….Đoàn biểu tình lập tức dừng lại và hô vang đòi thả người. Đây được coi là đỉnh điểm của cuộc biểu tình hôm nay. Đoàn không chịu dời đi nếu ông an không thả người. Ngay lập tức, đoàn biểu tình đã bao vây đồn CA, yêu cầu phải thả người. Cuộc chiến “đòi người” kéo dài gần 5 phút, chật kín cả đoạn đường, kết quả là lực lượng công an buộc phải thả người trong tiếng hô vang dội, đoàn kết. Trước áp lực của đoàn biểu tình, công an Tràng Tiền buộc phải thả người. Đoàn biểu tình tiếp tục bước đi trong tiếng hô vang dội…..”

Đoàn biểu tình trên đường Tràng Tiền, từ Nhà hát Lớn ra Hồ Gươm – qua trước mặt Hội Phát hành Báo chí VN (do anh Đào Duy Quát-sếp của “cậu đánh máy”- làm Chủ tịch)

Qua trước mặt Nhà văn hóa Pháp – Người  Buôn Gió (trái), Phạm Xuân Nguyên (phải)

Qua Khách sạn Dân chủ (bên kia đường, phải)

Trước Nhà hàng Thủy Tạ

10h55’:

- Đoàn người biểu tình đang đi trên phố Hàng Trống, tiến về Thủy Tạ, có 2 xe cảnh sát trắng đi trước dẫn đầu.

11h00:

- Đoàn người đi ngang qua ngân hàng VP bank, mỗi người cầm biểu ngữ nhỏ, vừa đi vừa hô “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”.

- Có 5 cảnh sát giao thông đi bộ theo để dẹp đường, đoàn đi ngược chiều xe, không thấy bóng CS cơ động. Không khí yên bình, không có vấn đề gì.

Đoàn biểu tình đã kết thúc khoảng 11h15 trước tòa nhà “Hàm cá mập”-Bờ Hồ. Bổ sung, hồi 16h15′, độc giả GS nhắc: “- 11g30 đòan biểu tình tự giải tán ở trước tượng đài QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH, không phải ” kết thúc khoảng 11h15 trước tòa nhà “Hàm cá mập”-Bờ Hồ.”

Độc giả gửi:


Tin Chủ Nhật, 03-07-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:   

- Trọng Thủy và thiếu minh bạch (BS Ngọc). “Ai cũng biết rằng Tân Hoa Xã muốn nói với thế giới rằng ông Hồ Xuân Sơn đã tán thành chủ quyền của Trung Quốc, đã tán thành cái công hàm tai hại của ông Phạm Văn Đồng.” Và đọc vô để nghĩ về cái lai lịch Hồ Xuân Sơn, đọc thêm trích đoạn phản hồi của độc giả NCB bữa qua: “Mong quốc hội phải thấy được, phải rất cảnh giác với con người thiếu bản lĩnh đó (tôi cảm nhận như thế qua cách nói chuyện như ngủ gục mà trả bài của ông ta trên TV,) nhưng mà lại gần gủi và được đào tạo, hưởng ân huệ của “bạn” hơn 20 năm qua. Bọn Hoa Nam Tình báo khi chọn người VN để cài đặt sẳn, để đào tạo nhằm phục vụ cho tương lai xa, thì bọn chúng sẽ chọn tầng lơp nào thích hợp hơn là sinh viên ngành tiếng Trung ?”

Còn BS xin bình thêm là thời nay có những kẻ bán nước với phong cách rất tân kỳ, chớ không như Lê Chiêu Thống thuở xưa, chúng cố thủ dưới nhiều lớp áo mão sặc sỡ, nào là “cơ chế”, “trung thành”, “chấp hành”, “tinh thần giai cấp”, “tình đồng chí”,  v.v..   Thứ rắn độc này mà còn cõng thêm rắn vô nhà thì trâu bò cũng chết chứ  gà nhằm nhò gì.

<= – Mục tiêu của Hải quân Trung Quốc là thay thế sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương: China’s Navy goal seen as displacing U.S. influence in Pacific (Mainichi Daily).

The research arm of the U.S. Congress says in a report dated June 8 that the Chinese military is trying to obtain capabilities to prevent U.S. armed forces from approaching areas surrounding China, including military equipment to attack U.S. air bases.Tạm dịch:  “Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ cho biết trong một báo cáo ngày 8 tháng 6, rằng quân đội Trung Quốc đang cố gắng để có được khả năng ngăn chặn lực lượng vũ trang Mỹ khi đi vào các khu vực xung quanh Trung Quốc, bao gồm cả thiết bị quân sự để tấn công các căn cứ không quân Mỹ.”

- Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc  —  (RFI). => 

- Ra đi vì biển đảo quê hương (NLĐ) “Năm 1988, đông đảo thanh niên đã quyết tâm ra quần đảo Trường Sa. Buổi sáng định mệnh 14-3-1988, 64 chiến sĩ phía ta đã hy sinh trong cuộc tấn công của lính Trung Quốc…”

 - Philippines “welcome” nghị quyết của Thượng Viện Mỹ về Trường Sa: Defense chief welcomes US Senate resolution on Spratlys (Inquirer Global Nation). Không rõ ta có welcome không, không nghe lên tiếng. “Defense Secretary Voltaire Gazmin said the resolution is an assurance that the Philippines can rely on the United States to defend its claimed territories in the Spratly Islands.” Philippines có thể dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà mà họ tuyên bố ở quần đảo Trường Sa, còn Việt Nam thì làm sao bảo vệ chủ quyền trước một anh láng giềng khổng lồ? Chính sách ba không của Việt Nam, trong đó có “không tham gia các liên minh quân sự”, tưởng rằng là trung lập, nhưng thực chất là tự cô lập mình. Đứng lẻ loi một mình như VN, chắc chắn sẽ bị Trung Quốc xử trước khi họ thực thi cái “đường lưỡi bò”.

- Trong khi đó thì: China rejects the U.S. Senate’s criticism over its sea dispute with Vietnam (Asian Weekly).

- Cái này ngược lại mới phải chứ? China military tells Vietnam to cool tempers over sea (Reuters). Quân đội TQ bảo VN bớt nóng trên biển. “China and Vietnam have traded accusations over what each call intrusions into its waters in a sea spanned by major shipping lanes and thought to hold deposits of oil and gas.”

- Motives behind US talk of ‘freedom of navigation’ (China Daily). “Almost all statements that the freedom of navigation in the South China Sea is threatened have been made by the United States tens of thousands of miles away. What are the superpower’s motives behind this interesting phenomenon?” Sao không tự hỏi mình trước, hả?

- DFA chief’s visit to China may ease Spratlys dispute — Palace (GMA News).

- Trường Đại học Hoa Sen tổ chức cuộc thi Thiết Kế Logo Non-U, “Nói KHÔNG với ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”  Từ ý tưởng của TS Nguyễn Quang A (Dân làm báo)

- Nguyễn Xuân Nghĩa / Trọng Nghĩa: Thêm một bản đồ cổ xác định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa   —  (RFI).

- Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU: Vì sao biển Đông lại thành biển Trung Hoa? (PLTP).

- Minxin Pei – Trung Hoa có thể tránh cuộc xung đột sắp tới như thế nào (Phạm Nguyên Trường).

- Clash of sovereignties in the Spratlys (Philippine Star).

- Một ngày trên tàu Bình Minh 02 (Petrotimes). =>

- Trung Quốc phải dời ngày hạ thủy tàu sân bay đầu tiên  —  (RFI).

- Mỹ cần điều thêm tàu đến các căn cứ ‘’tiền phương’’ để đề phòng Trung Quốc  —  (RFI).

- D. S. Rajan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chennai (Ấn Độ): Tranh chấp Trung Quốc và Việt Nam về Trường Sa: bài học cho Ấn Độ (NCBĐ).

- Bài hát cho người lính biển (Tuổi trẻ).

- Lá cờ cho Hoàng Sa – Trường Sa (Thanh niên).

- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Biển Đông là vấn đề của cả khu vực (Thanh niên).

- NHỚ VỀ LUẬT SƯ VƯƠNG VĂN BẮC (Bandoclambao) “Saigon 17-1-1974 (VTX): Ngoại Trưởng VNCH Vương Văn Bắc chiều nay đã lên tiếng tố cáo trước dư luận quốc tế và quốc nội việc Trung Cộng đã vi phạm chủ quyền VNCH trên các quần đảo Hoàng Sa, đồng thời cho rằng việc xâm phạm chủ quyền này không thể chấp nhận được…”.   –  Luật sư Vương Văn Bắc, nhà ngoại giao đồng hành cùng vận nước  —  (RFA).

- Philippines kiên quyết phản đối (Thanh niên).

- Phi, Mỹ thúc đẩy vấn đề Trường Sa  —  (Người Việt).

- Trung Quốc cần kiềm chế ở biển Đông (Thanh niên).

- Mỹ – Trung có thực sự là những kẻ thù chiến lược của nhau? (VIT/People).

- Quân đội Trung Quốc thành lập đơn vị “tác chiến mạng” (Bee).

- Đoản khúc của những cảm xúc: TÔI THƯƠNG VIỆT NAM (Thùy Linh).

- MÌNH MỚI THẤY, Ở NGAY YÊN BÁI (Mai Thanh Hải) “Chủ đề thứ nhất là Nghĩa trang Liệt sĩ người Trung Quốc, nằm ở bên đường 32 (Ba Khe, Văn Chấn, Yên Bái), phía bên phải hướng Hà Nội (TP.Yên Bái) lên Nghĩa Lệ, Mù Căng Chải (Yên Bái) và sau đó tỏa về Lào Cai hoặc chạy thẳng lên Lai Châu”. “Chủ đề thứ hai: Chạy qua thị xã Nghĩa Lộ (cách Nghĩa trang Liệt sỹ người Trung Quốc khoảng 40-50 km), đến địa phận Bản Hẻo (Nông trường Liên Sơn, Văn Chấn), đập ngay vào mắt là chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát Trung Quốc nằm chình ình ven đường, thùng sau chất đầy những két bia Hà Nội”.

- Việt Nam Tuần Qua  —  (RFA) “…tiếp sau hội thảo quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Washington, trong lúc các bên liên quan trong cuộc tranh chấp này cùng với Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề, thì Trung Quốc lại gia tăng đe dọa Việt Nam”.

- David Arase, giáo sư Chính trị tại Đại học Pomona tại Claremont, California: Chiến thuật quân sự của Trung Quốc tại Biển 

Đông (NCBĐ).

<=- Gia đình Cù Huy Hà Vũ phản đối công an hù dọa những người ký tên đòi trả tự do cho ông   —  (RFI).

- Nghị sĩ Mỹ tiếp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa được trả tự do  —  (RFI).

- CÔNG ĐOÀN BẢO VỆ UY QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN?  —  (ST&CL).

- Trung Quốc kết án tù một nhà báo trẻ Tây Tạng  —  (RFI).

16h25′:

- Hà Nội: công an yêu cầu giải tán biểu tình chống Trung Quốc  —  (RFA).

- Một kiểu bịt đường ngư dân Việt ra khơi (Tiền phong) “Chuyến biển của tui kéo dài 11 ngày, xuất phát đúng ngày 29-5, ra tới tọa độ 17o30/ Bắc – 109o20/ Đông thì gặp sự cố lần đầu tiên tui mới thấy. Nhiều tàu cá Trung Quốc đứng dàn hàng ngang, có cả một tàu ngư chính hậu thuẫn. Tui giật mình, sao có hiện tượng lạ kỳ thế này. Sau đó, qua ICOM, mấy thuyền trưởng khác cho biết, họ án ngữ đó lâu rồi”.

- Cần xây dựng đội ngũ trí thức trẻ về ngành biển (SGTT).

- Ngoại trưởng Philippines Rosario thăm Trung Quốc (TTXVN).

- Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ đồng hương ở Little Saigon  —  (Người Việt).

- Philipp Rösler: Ngọn gió quyến rũ của chính trường Châu Âu (SGTT).

19h30′:

- Lại có biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội  —  (BBC).  – Việt Nam: Người dân tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc  —  (RFI).

- 3-7-2011 Xác quyết lòng yêu nước lần thứ 5, tuần hành tại Hà Nội   —   (Người buôn gió).

- 3.7.2011: TOÀN VĂN TUYÊN CÁO TẠI NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI (Nguyễn Xuân Diện).

- Một bài cũ: Biểu Tình – Từ Góc Nhìn Luật Lệ và Văn Hóa (Đinh Tấn Lực).

- Nguyễn Thượng Long: Bút ký tháng 6 – 2011 : “Sao lại đối xử với nhân dân như thế ?” (DLB).

- Sairagon 1988: Video Nhìn lại biển Đông thời gian qua (Cu làng cát).

- Hà Văn Thịnh: Trung Quốc “bỗng dưng” “thích” (!) đồng thuận?  (Boxitvn).

- Một bản kiến nghị bị bỏ quên (Boxitvn). “Gần 3 năm trước đây, vào tháng 9 năm 2008, một số cựu chiến binh đã có sáng kiến gửi một Bản kiến nghị lên các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đề nghị xóa bỏ tính chất pháp lý của bản công hàm Phạm Văn Đồng. Nhưng Bản kiến nghị này đã bị các giới chức có thẩm quyền lờ đi, không giải quyết, dẫn đến tình trạng ngày nay, nhà cầm quyền Trung Quốc lại tiếp tục viện dẫn “công hàm Phạm Văn Đồng” như một chứng cứ pháp lý quan trọng để đòi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa”.

- Trong nỗi cuồng xúc của trí thức Việt hôm nay (Boxitvn).

- Cảm thương những tâm hồn ái quốc (Boxitvn).

- Kiến Nghiệp và Đại Nghiệp (Nguyễn Xuân Nghĩa) “…bài này không viết về điện ảnh hay nghệ thuật tuyên truyền của Hà Nội… cho Bắc Kinh. Mà sẽ viết về Trung Quốc, nguyên bản của những âm bản đen tối đã thấy đảng Cộng sản Việt Nam nhiệt thành áp dụng…”.

- LS Hà Huy Sơn đề nghị UBTV Quốc hội giải thích Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Boxitvn).

- Thư các cụ lão thành cách mạng gửi các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII (Boxitvn).

- ‘Im tiếng về cáo buộc với ông Lê Đức Thúy’  —  (BBC).

- Anti-China demo in Vietnam despite clampdown (AFP)

- Sẽ xuất hiện căng thẳng lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông?  (GDVN)

- “Tàu sân bay Trung Quốc không đáng ngại” (NLĐ).

- Hàn Quốc sẽ làm “nóng” biển Hoa Đông? (Bee).

- Tương lai nào cho Đảng Cộng sản Trung Quốc? (Petrotimes). “Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào thừa nhận: Nguy cơ gia tăng tham nhũng đã xuất hiện cùng với sự nắm quyền lâu dài của Đảng”.

21h25′ – Độc giả gửi:

KINH TẾ

- Lá cờ trắng của Chính phủ  —  (Tuanddk) “Năm ngoái, lạm phát cả năm ở mức: 11,75%. Mà hai con số, theo lý thuyết kinh tế, là lạm phát phi mã. Năm nay, con ngựa bất kham có tên là lạm phát còn về đích sớm hơn nhiều. Hết tháng 5, lạm phát đã vọt lên trên 13%. Không điều chỉnh không được. Nhưng lạm phát đến đâu điều chỉnh đến đó thì chỉ tiêu đặt ra để làm gì? Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng Chính phủ có dám đứng ra để nói rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà QH, cơ quan đại diện của dân giao phó?!” Hệ quả của chính sách thắt chặt tiền tệ  —  (RFA).

- Cần sớm thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế (TVN).
- Tạ Quang Ngọc, cựu Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản: Nghề cá Việt Nam và những cái khó cố hữu (VEF).

- Dòng tiền sẽ vào chứng khoán hay bất động sản? (VEF).

- Cú sốc trong kinh doanh hàng đa cấp (Thanh niên).

- Tản mạn về… rác (TVN) “Chợt ngẫm đến câu chuyện gần đây, thương nhân Trung Quốc biết cách khai thác lòng tham của nông dân Việt Nam khi tăng giá thu mua nhãn, tắc kè, thậm chí cả… đỉa với giá cao ngất ngưởng. Dân mình đổ xô đi trồng, đánh bắt để rồi giá đột ngột hạ làm họ ngậm đắng nuốt cay. Đành rằng trong chuyện này nạn nhân đã bị lừa, nhưng nếu trước đó họ tỉnh táo hơn để suy xét kỹ mặt sau của những món hời “bỗng dưng” rơi xuống, thì hậu quả liệu có tránh được?”.

- Lạm phát – In tiền (Lý Toét).

- Nhập nhèm giá xăng dầu (NLĐ).

- Xu hướng mua bán sáp nhập công ty   —   (RFA).

16h25′:

- Economist: Việt Nam là điểm nóng tăng trưởng thế giới (DVT/Gafin.vn).

- Bất động sản: 70% đầu cơ và… hệ lụy nhãn tiền (Tầm nhìn).

VĂN HÓA-THỂ THAO

<=- Thật tuyệt vời ca khúc “Bay qua Biển Đông” (VNN).

- Phỏng vấn ca sĩ Mỹ Linh: Tỏa sáng bằng tài năng (NLĐ).

- “Em tôi” ngày ấy – bây giờ… (Thanh niên).

- MTV Việt – người bạn mới của giới trẻ (VNN).

- Sự thật bình chọn SMS Bước nhảy Hoàn vũ! (VNN).

- Trần Phương Kỳ: Nghiên cứu văn hóa là một cuộc trở về (Thanh niên).

16h25′:

- Lưu ý trong bảo tồn, tu tạo Thành nhà Hồ  —  (BBC).

- Cơ hội nào cho mộc bản Vĩnh Nghiêm? (Tiền phong).

- Những bức tường vui vẻ (Tuổi trẻ).

- Nhộn nhạo lò đào tạo ca sĩ (Dân Việt).

- Nương nhẹ kẻ đạo văn (Tiền phong).

- Beatles và giai thoại nhạc phẩm And I Love Her   —  (RFI).

- Đắng ngắt chuyện Thu Cúc (Tuổi trẻ) “5g sáng, Thu Cúc sắp xếp bàn ghế, châm cà phê, trà rồi bưng bê phục vụ khách. 8g giao quán lại cho mẹ trông coi để đến công ty quảng cáo làm thêm. 17g, chị hối hả đến Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ tập luyện. 19g tiếp tục bán quán cà phê và đến 23g mới đi nghỉ…”.

21h30′ - Local hero uses clan customs to help poor farmers in Vietnam (m&g/DPA)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Bộ trưởng Giáo dục: “Hai không” chưa đổ vỡ (VNN).

- Hà Nội: “Cuộc đua” mang tên đầu cấp! (PL&XH).

- Cấp lại gần 500 giấy chứng nhận tốt nghiệp (PLTP).

- LẠI CẢI CÁCH GIÁO DỤC- KÍNH CỤ- CÒN BAO NHIÊU LẦN NỮA (KÌ 2)   +   – (KÌ 3)  (Cua rận).

- Dân số “vàng”, dân trí thấp: Giáo dục VN hành động gì? (PLTP).

- Về bài viết ”Tràn ngập sách sai kiến thức”: Cách làm ngược dẫn đến sai sót (Thanh niên).

- Ép học viên nộp tiền ôn thi cao học (Thanh niên).

- GS Ngô Bảo Châu giao lưu với SV ĐH Sư phạm Huế (Dân trí).

- Sĩ tử cầu may! (Tuổi trẻ).

- Nổ lớn tại nhà máy điện hạt nhân ở Pháp (DVT/VOR).

- Hỡi IAEA – Đừng nghe ca ve kể chuyện, nghe nghiện trình bày! (Lê Dũng) =>

16h25′  – Trường Đại học Quảng Nam báo nhầm địa điểm thi cho thí sinh (GDVN).

19h40′:

- Làm gì để thoát cảnh “dân số vàng, dân trí thấp”? (Nghiên cứu GDVN).

- Trưởng phòng ép sinh viên vào nhà nghỉ? (NLĐ).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Thay đổi tội danh nhẹ hơn cho nguyên Tổng giám đốc PMU 18 (Thanh niên).

- Vụ thiếu nữ chết tức tưởi ở Cà Mau: Đang chờ kết luận của Hội đồng khoa học (NLĐ).

<=- Trộm, cướp như rươi ở vùng giáp ranh – Bài 2: “Xe gì cũng chuộc được!” (PLTP).

- Lạm bàn về…Mại dâm (Hiệu Minh).

- Theo chân người bẫy thú   —  (Người Việt).

- Tướng Oánh nói về việc tiêm thuốc độc cho tử tù (VTC).

- Kỳ 3: Săn gái matxa (Tuổi trẻ).

- Lê Diễn Đức: Chuyện vui: hôn hít ở Tây phương và ỉa đái ở Việt Nam (RFA’blog).

16h25′:

- Cấm công chức uống rượu bia: Liệu có khả thi? (VnMedia).

- Tử hình bằng thuốc độc quá đắt (Đất Việt).

 - Nguyễn Quang Lập: Xây xây phá phá (Bee).

- Ngỡ ngàng hàng loạt cây sưa “mặc áo giáp sắt” ở Hà Nội (Lao động).  – Khi cây xanh mặc… váy thép (Tiền phong) “Sau “quần đùi trắng” ngăn ngừa sâu đục thân, mối mọt, giờ đến lượt váy thép để ngăn loài sâu đục thân mới, chính là những kẻ được gọi là “sưa tặc” bị lòng tham khiến cho mù quáng”.

- Thời tiết đang diễn biến dị thường (Thanh niên).

19h40′:

- Bé gái 7 tuổi bị hành hạ dã man (Thanh niên).

- Hà Nội: Thiếu nữ bị giết dã man tại nhà (VNN).

- Ninh Thuận: Mai táng cá voi nặng 7 tấn (Bee).

QUỐC TẾ

- Hội nghị thượng đỉnh Phi châu né tránh vấn đề tương lai của ông Gadhafi  —  (VOA).

- Strauss-Kahn có thể trở lại chính trường  —  (BBC).  – DSK : Luật sư của nguyên đơn chỉ trích công tố viên New York  —  (RFI).  – Ông Strauss-Kahn được thả nhưng các cáo trạng vẫn giữ nguyên  —  (VOA).  – Bi kịch Hy Lạp và phim truyền hình nhiều tập Mỹ (Thanh niên). =>

- Trung Quốc hỗ trợ các nước bất hảo  —  (VOA).

- Dân chúng Afghanistan biểu tình phản đối các vụ tấn công của Pakistan  —  (VOA).

- Bóng dáng Quân đội Thái Lan đè nặng trên cuộc bầu cử Quốc hội  —  (RFI).  – Tấn công bằng xe bom ở Thái Lan trước ngày bầu cử quốc hội  —  (VOA).

- Cảnh sát Hồng Kông bắt hàng trăm người biểu tình chống chính phủ  —  (VOA).

- Phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ gây bất bình ở Bangladesh  —  (VOA).

- Ngoại trưởng Clinton: Ông Gadhafi phải ra đi  —  (VOA).

- Tổng thống Venezuela lãnh đạo đất nước từ đất Cuba  —  (VOA). 

16h25′:

- Pháp sẵn sàng giải quyết tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan (DVT/THX).

- Thái Lan: An ninh thắt chặt trong ngày tổng tuyển cử (Tổ quốc).  – Phía trước Thái Lan là ‘bão tố’ (Đất Việt).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 02/07/2011 + Tài chính kinh doanh tối – 01/07/2011.

* RFA: + Sáng 02-07-11; +Tối 02-07-2011

320 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 03-07-2011”

  1. [...] 2 do Ba Sàm bổ sung: người Việt Nam biểu tình gần tòa đại sứ Trung Quốc, sáng Chủ nhật 3/7/2011, phản đối TQ gây hấn, cắt cáp tàu Bình Minh 2 tại vùng lãnh hải của VN trên [...]

  2. [...] Ảnh 2 do Ba Sàm bổ sung: người Việt Nam biểu tình gần tòa đại sứ Trung Quốc, sáng Chủ nhật 3/7/2011, phản đối TQ gây hấn, cắt cáp tàu Bình Minh 2 tại vùng lãnh hải của VN trên [...]

  3. Cao Vi Hiển đã nói

    Tôi rất lo bọn tình báo trung quốc đang cài cắm trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta, rất lo bọn tham nhũng và những nhóm lợi ích đang ở trong nội bộ ta có quan hệ với trung quốc, rất lo cho những năng lực yếu kém lại giữ những trọng trách trong bộ máy đảng và nhà nước, khi họ là người đi đàm phán với trung quốc về chủ quyền càng nguy hiểm cho dân tộc ta ! Ai là người phát hiện được chúng và bằng cách nào loại bỏ chúng ? Tôi chưa biết ai nhưng chắc chắn xã hội dân sự, chế độ dân chủ, nhà nước pháp quyền sẽ cơ bản loại được chúng ! Ông cha ta có câu sai một ly đi một dặm, vận hội này của quốc gia dân tộc sai một ly muôn đời nộ lệ đại hán ! Do vậy tôi làm bất cứ điều gì mà cứu nước là làm vô tư kể cả hy sinh tính mạng. Cái chết không sợ thì sợ cái gì mà dọa hởi bọn cướp nước và bọn bán nước !?

  4. [...] Tin Chủ Nhật, 03-07-2011 [...]

  5. Khách đã nói

    Khách nói:
    03.07.2011 lúc 14:18

    Mình cũng cùng chung một ý nghĩ như bạn. Thời buổi này là thời buổi làm ăn, làm giàu đâu có còn là thời buổi chiến tranh như cái thủa mông muội khi xưa(Nhưng người có lòng tự trọng đừng SX hàng nhái hàng giả, hàng độc hại như sửa có chứa mélamine chẵng hạn -NV). Suy cho cùng bây giờ là người dân ai lãnh đạo không quan trọng, người trong nước hoặc người ngoài nước cũng chẳng sao, miễn là cuộc sống đi lên. Giả sử nước ta trở thành một đặc khu của Trung quốc giống như Hồng kông thì có gì ghê gớm xảy ra(Điều này bọn phản dân hại nước khoái lắm đây -NV)? Dân ta vẫn là dân Việt, văn hóa ta vẫn là văn hóa Việt (Thật vậy sao? Sao đáng nghi quá?- NV) cho dù yếu tố Trung quốc có thể tăng lên chút ít, nhưng điều này 4000 năm nay vẫn vậy đâu có gì khác (ông bạn này là người Túng Của nên không thuộc sử VN -NV).
    Chúng ta đã đổ máu quá nhiều vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa, những cuộc chiến thực ra chỉ để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp lãnh đạo hoặc để tạo dựng cơ nghiệp cho những kẻ muốn chiếm giữ địa vị thống trị, bóc lột(Hic,cổm động qúa,vậy mà vẫn có quốc gia lúc nào cũng múa may quay cuồng trên Biển Đông -NV).
    Trung quốc là nước lớn, ngày càng có tầm ảnh hưởng trên thế giới, thế kỷ này là thế kỷ của người Trung quốc(Không đúng, TQ chưa bao giờ trưởng thành -NV). Nếu chúng ta là đặc khu của Trung quốc, đời sống của người dân chỉ có thể tốt lên hơn mà thôi(Công dân hạng hai làm sao sướng được? -NV). Cuộc sống không thể xấu hơn được nữa như dưới sự cai trị của các quan chức Việt nam hiện nay(Hehe, các thế lực thù địch đây rồi, hết chối cãi nha -NV). Nạn tham nhũng chiểu theo cách thức xử sự của người Trung quốc cũng sẽ có nhiều án tử hình hơn, trừng tri triệt để hơn
    (Chỉ trừng trị được những quan không ăn cánh thôi -NV). Và cuối cùng cái quan trọng nhất đối với nước ta là: cách thức xây dựng cnxh của người Trung quốc bao giờ cũng đi trước cách thức của lãnh đạo Việt nam một khoảng rất xa(CNXH nó mặt tròn mặt méo ra sao mà đòi xây dựng hoài? Nói nghe thử coi -NV). Do vậy nếu là một đặc khu của Trung quốc chắc chắn nước ta sẽ rút ngắn được đoạn đường quá độ đầy đau khổ để tiến tới cnxh (Hehe xạo quá cha nội -NV).
    ——————-
    Này ông bạn, hoăc ông là một thằng khựa, hoặc ông là một thằng Việt gian. Hãy bấm nút biến đi để khỏi bẩn mắt người Việt Nam.

  6. Khách đã nói

    Trương Thái Du viết trên blog :
    Với vấn đề biển Đông, có lẽ nội hàm ở trên không còn đúng. Một ngàn năm nữa nhân loại chắc đã phát triển qua giai đoạn không còn nhà nước, không còn quốc gia, không còn biên giới mà chỉ tồn tại những “vùng văn hóa”. Một kiểu hậu liên minh châu Âu như hiện nay.

    2. Mùa Đông năm 1972 tôi trùm chăn bông nghe bom Mỹ dội xuống miền bắc Việt Nam. Cảm giác rất thích. Năm 1999 Mỹ và Nato ném bom, bắn hỏa tiễn vào bán đảo Balcan 78 ngày đêm. Cảm giác bất lực và căm giận. Đến năm 2003, ở thời điểm Mỹ giả mạo hồ sơ vũ khí hủy diệt hàng loạt lấy cớ tấn công Iraq tôi mới ngộ ra rằng công lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Mọi tình cảm bột phát hay bức xúc căm giận chả bao giờ có kết quả…

    3. Đọc xong bài này của tác giả Trương Nhân Tuấn, do chị Beo giới thiệu, lại thở dài. Đúng là người VN không có tầm nhìn vượt qua lũy tre làng, từ vấn đề giao thông đô thị trở đi (cái thứ mà ai cũng đang hàng ngày trải nghiệm), nói chi đến Biển Đông. Nó cần tầm nhìn nhiều chục năm…

    Bạn nghĩ sao?

    • qx đã nói

      - 1000 năm sau, không biên giới, hình ảnh Liên Âu, …. đẹp đẽ, diệu vợi, hứa hẹn, thực ảo, đáng mơ ước lắm. NHƯNG HÔM NAY, TẠI THỀM NHÀ VIỆT NAM, GIẶC ĐÃ NGÁNG NGAY CỬA RA VÀO, BẮT, CƯỚP, GIẾT, HIẾP NGƯ DÂN, ĐE DỌA CHÍNH THỂ VIỆT NAM, MỘT THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HỢP QUỐC, SỈ NHỤC DÂN TỘC VIỆT NAM, ĐIỀU NGƯỢC LẠI MỌI NGUYÊN TẮC LÁNG GIỀNG SỐNG CHUNG, TÔN TRỌNG, ETC …. CỦA THẾ GIỚI VĂN MINH.

      - Mỹ dội bom 1972, bắn hỏa tiễn, dội bom năm 1992, vv… Xấu xa, chết chóc, kinh hoàng cứ như kinh hoàng gây ra bởi cuộc tàn sát Mậu Thân (bản nháp, làm thử để tiến hành làm đại trà như Pol Pot làm hồi 1974-1979), chừng 72 ngàn người chết vụ CCRĐ, vài chục triệu người chết ở TQ, Bắc Hàn, Nga Sô, Cuba, vv… Xấu xa! Độc ác! Đả đảo quá khứ độc ác! NHƯNG HÔM NAY VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC HỌA BỊ DIỆT CHỦNG CỦA 85% GÃ NGƯỜI TRUNG CỘNG SẶC MÙI ĐẠI HÁN NÓI PHẢI “DẠY CHO VIỆT NAM BÀI HỌC”, PHẢI ĐẬP, ĐẬP VÀ ĐẬP VIỆT NAM (đậ như Khmer Đỏ đập đầu dân Miên bằng cuốc, búa, gậy và cắt cổ bằng liềm, bằng lá thốt nốt vậy)

      - Ông Trương Nhân Tuấn và bài viết của ông ấy là tài liệu vô giá, là sự thật vô cùng giá trị. NHƯNG HÔM NAY MỌI NGƯỜI PHẢI XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI GIẶC TÀU XÂM LĂNG THỀM LỤC ĐỊA, XÂM LĂNG VÀO TẬN KHU KINH TẾ ĐẶC QUYỀN CỦA VIỆT NAM. Khảo cứu của ông Tuấn để NHẮC LẠI CHA NÓ LÚ THÌ CHÚ NÓ KHÔN, CHÍNH PHỦ DẠI THÌ DÂN CHÚNG PHẢI LÊN TIẾNG SỬA VÀ CÁCH CÁI MỆNH CHÚNG ĐI, KHÔNG PHẢI ĐỂ HẨM HIU, TRÙM MỀN VÀ TUYÊN TRUYỀN GIỌNG ĐỊU “DI TẢN HÀNG LOẠT”, BUÔNG SÚNG ĐẦU HÀNG.

      qx

  7. Long A đã nói

    Font chữ bị đổi luôn xoành xoạch A3S ơi, ới ơi ! Sau mỗi 1 lần viết comment hay refresh.

    Đề nghị các cộng tác viên A3S giữ font chữ cũ !
    BS: He he! Đang có cuộc cách tân toàn bộ hệ thống. Không thể tránh khỏi hay, dở cho từng chi tiết nhỏ, với riêng một số người. Xin lãnh hội ý kiến đóng góp của bà con. Thêm nữa, giờ ta có cái mục thăm dò dư luận rồi, sẽ tận dụng nó cho việc này.

    • Trực ngôn đã nói

      Tôi thường dùng font Verdana để lập trình website cho khách hàng vì font này có ưu điểm là:
      - Tương thích unicode tiếng Việt cả trong body cũng như title, chứ không như font Anh Ba đang sài chiều nay, các Title bị phá font mấy ký tự tiếng Việt có dấu.
      - Co chữ tròn, mảnh nên rất rõ dễ đọc.
      - Đây là font hệ thống nên tất cả các máy windows đều đọc được font này.
      - Tuy nhiên, nếu cùng size thif font này to hơn các font kia (arial, time new roman,…) 1 chút, do đó bình thường Anh Ba set font trong box là 9 thì font này AB set 8 hoặc 8.5 thôi, tôi thường set 8.5 rất đẹp.
      Anh Ba vào thử website của CS Quang Dũng (hình như là http://quangdungfc.net/ vì đêm tôi chưa check lại được) sẽ thấy đẹp và rõ ràng, dễ đọc lắm. Hình ngư Mỹ Tâm cũng cùng font này.
      Góp ý thêm AB chút nữa:
      - Ở Box comment chính như vậy quá OK rồi, tuy nhiên nên cho thêm phần đánh giá (ngón tay chỉ lên xuống) để độc giả cho điểm nhanh, qua đó biết được ý kiếm dư luận. Để làm việc này tôi không biết wordpress có bắt phải đăng nhập tài khoản không, còn mấy diễn đàn khác thì độc giả phải tạo accoun, tôi nghĩ vậy cũng tốt thôi, vì đây là hướng phát triển bền vững cho các trang báo online sau này.
      - Ở box Phản hồi mới nhất (bên trái), AB có thể cho thanh trượt vào được không, tôi nghĩ là khó vì module hai bên thường không hỗ trợ, nếu được thì rất tốt để độc giả có thể đọc lùi các còm đến thời điểm mình dsax theo sõi trước đây, lúc đó khoing bị sót còm.
      Cám ơn AB nhiều.

  8. Minh Quang đã nói

    Xin bác BS g iải thích giùm cái đống lùng nhùng màu da cam kia là gì, có phải là một trong những công trình kỷ niệm ngàn năm Thăng long không? Thật hết biết!

    http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/07/bt-4.jpg
    BS: Ha ha! Đó là sản phẩm của ngành điên … nặng, phối kết hợp đại công trình ngầm hóa hệ thống điên nặng với minh họa cho hình ảnh con rồng ngàn tuổi mắc chứng …. ruột thừa.

  9. Minh Quang đã nói

    Xin bác BS giải thích giùm cái đống lùng nhùng màu da cam kia là gì, có phải là một trong những công trình kỷ niệm ngàn năm Thăng long không? Thật hết biết!

  10. Khách đã nói

    Bác Ba đổi font trên Chrome đọc đau cả mắt :(

  11. Nhiều com quá ta, bao nhiêu là ý kiến, ý nào cũng có lý cả, khuya quá rồi đành nói leo tí nữa nha: Hồi trước đồng bào, đồng chi ta thường hay gọi thân mật lãnh đạo là anh Hai, anh Ba, anh Sáu, chị Tư… với hàm ý thân tình, có cả kính trọng nữa, Tỉ như : Ba Duẩn, Sáu Dân, mười Hương, Mười Cúc, Ba Dũng… Nay tôi cũng thấy trong làng báo ND của ta đã xuất hiện 1 anh ba rồi đó, Tuy là ” Ba sàm” nhưng khg “Sàm” tí nào, nội dung trích dẫn ” chuẩn ” khg cần ” chỉnh” như có ai đó hay nói ý câu này nhỉ? Xin mọi người cho một muỗng bình loạn nhé.

  12. tinkinhte đã nói

    Trích từ BBC: “Được biết, ông Lê Đức Thúy làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 8 năm, từ năm 1999. Người tiền nhiệm của ông là đương kim Thủ tướng VN, ông Nguyễn Tấn Dũng.

    Sau khi ông Thúy thôi chức Thống đốc, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bổ nhiệm ông, từ tháng 3/2008 tới 05/2011 làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.”

    Thế mới là “định hướng dư luận” chứ lỵ. BBC đưa tin khéo thật.

    • khach đã nói

      “một bầy sâu” nó thi nhau ngoạm…..lấy được, thì hỏi tại sao VN cứ đì đẹt mãi không ngóc đầu lên được.

  13. Gà SG đã nói

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/de-van-nham-tac-gia-trinh-cong-son-la-su-co-dang-tiec/

    Nhà xuất bản GD phối hợp với cái công ty nào đó làm bộ sách này, rồi ép buộc học sinh phải mua. Lúc ra đề có 1 câu trong sách cũng không lạ. Xui quá là câu đó lại sai đề, nên lộ hết cả hàng. Thật dễ dàng với họ, vì khi xảy ra chuyện thì đó là bởi… “sự cố”…

  14. [...] Anhbasam: [...]

  15. Khách đã nói

    Về tẩy chay hàng Tàu, kêu gọi dùng hàng trong nước, các phương tiện truyền thông của ta làm rất kém. Hàng Tàu có nhiều hoá chất trông thấy (mà sắc, khó hư hỏng, vị ngon đặc biệt ) vậy nhưng báo chí rất ít nói đến. Tất nhiên không dễ tìm ra các dư chất nhưng không phải vì thế mà ko có cách cảnh báo sự nguy hại khi ăn đồ tàu. Đồ dùng gia dụng cũng rất kém chất lượng.

  16. Bùi Việt Hà đã nói

    Hôm trước tôi đã định viết 1 comment tiếp tục góp ý cho CP Việt Nam đề nghị có 1 tuyên bố dứt khoát về công hàm 1958 của cố TT Phạm Văn Đồng (PVĐ). Tuy nhiên tình hình từ hôm đó đến nay đã thay đổi, nay tôi có 1 suy nghĩ khác và đề nghị thế này: nếu đợi CP Việt Nam ra thông cáo chính thức về việc này e sẽ phải chờ rất lâu, và có thể sẽ không bao giờ có, và sẽ không có cơ hội nữa. Do vậy chính chúng ta, những người dân VN cần phải làm việc đó! Chỉ cần có sự quyết tâm là làm được. Cần soạn thảo 1 Tuyên cáo ngắn gọn, thông báo với toàn thế giới về sự vô giá trị và pháp lý của CH đó và kêu gọi chữ ký của mọi người dân VN, khi đã có đủ khá lớn số chữ ký (ví dụ đạt trên 10.000) thì sẽ gửi Tuyên cáo đó đi khắp thế giới. Một tiếng nói chung của người dân đồng lòng sẽ có giá trị pháp lý rất cao và đánh động chuyện này khắp thế giới.

  17. Khách đã nói

    Kính gởi ABS,

    Hôm trước em có đọc trên bác vụ thông tinh về dự án: ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ. tính còm ý kiến của mình xung quan vấn đề nay nhưng laị thôi, nay xem trên báo SGGP thì thấy bài mới post lên: nó ở đây: http://sggp.org.vn/thuonghieumanh240308/2011/7/261392/

    Cần nói thêm với bác đây là bài PR-có thu phí mà hôm trước em có trao đổi với Bác. Tất cả các báo hiện nay đều kiếm quảng cáo thông qua hình thức bài PR (nằm trên trang nội dung hay trên trang quảng cáo- cả báo mạng lẫn báo giấy). Vì vậy cứ có tiền là đăng miễn là không vi phạm luật báo chí và “luật” của bản báo là OK.

    Em rất ủng hộ với ý kiến đây là một hành động tinh vi của TQ. Việc còn lại là mỗi người dân chúng ta ý thức việc này như thế nào mà thôi. Riêng em thì: 1. Không dùng hàng TQ. 2. Không quảng cáo hàng TQ. 3. Tích cực phổ biến tới bạn bè, chiến hữu hàng ngày nên ghé trang web của ABS để mở mang thêm dân trí.

    Nhân đây em đề nghị ABS mở mục thăm dò ý kiến về việc phản đối TQ gây hấn tại Biển đông với 3 ý kiến: 1. Xuống đường biểu tình ôn hòa phản đối. 2. Tâỷ chay, không dùng, không quảng cáo hàng TQ không có nguồn gốc rõ ràng.3.Ý kiến khác.

    Kính chúc ABS và cộng sự dồi dào sức khỏe av2 luôn đem đến những thông tin bổ ích cho mọi thành phần trong xã hội.

    Em

    Tomhagen
    BS: Cám ơn bạn. Điểm liền.

  18. Khách đã nói

    @trần nguyên nói:
    03.07.2011 lúc 15:42
    theo thiển nghĩ của tôi biểu tình để bày tỏ ý nguyện và thái độ của Nhân dân đối với chính quyền thì nó mới phát huy tác dụng, còn để phản đối ngoại bang thì các cuộc biểu tình của Nhân dân phải được sự đồng thuận và tổ chức, chỉ đạo của chính quyền thì mới có khí thế và đạt được yêu cầu mong muốn.
    ——————-
    Vậy tại sao các ban ngành đoàn thể không đứng ra tổ chức như ông Huỳnh Tấn Mẩm đã nói -trong cuộc xuống đường ngày 5/6/2011 để phản đối TQ xâm lược- với một cán bộ thành đoàn trước Trụ sở Đoàn TNCS TPHCM trong bài ”Cuộc đối thoại trước LSQ TQ”của Đỗ Trung Quân: ”Đấy là một cán bộ thành đoàn tôi không biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì thanh niên họ phải tự làm thôi!”
    —-hết trích—-
    Vậy đó, khi người dân bức xúc phẫn nộ trước hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền quốc gia của TQ thì lẽ ra những công bộc của dân cùng ban ngành đoàn thể phải là những người thấu hiểu tâm tư nguyện vọng người dân để có những chương trình hành động cùng chia sẻ những ưu tư, khắc khoải của người dân trước vận nước nghiêng ngả. Thế nhưng đã có ai nghĩ đến điều đó chứ chưa nói đến làm? Và khi tự thân người dân vận động xuống đường cất tiếng phản đối hành động càn quấy của ngoại bang thì bị nhà chức trách kết tội, đàn áp, bắt bớ. Cú như vậy, làm sao người dân có thể yên lòng để mà tin tưởng NN trong tình cảnh đất nước như hiện nay.

  19. khach đã nói

    ” Lá cờ trắng của Chính phủ
    Đăng ngày: 23:00 02-07-2011
    Thư mục: Kinh hoàng tế sống

    Dư luận đang cười rớt răng với những lời “sấm”, nổ vang trời, của “nhà tiên tri” Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Chả biết có thực là Việt Nam không còn trận động đất nào “quá 4 độ richter” (từ 29-5 đến đêm giao thừa Tân Mão) nữa hay không. Chỉ biết là ông đã từng có “tiền sử” tiên tri trật lất nhân chuyện ngăn mưa dịp Đại lễ. Ông Tuấn Anh dại, hoặc ông không quan tâm đến kinh tế, chứ nếu ông suy đoán về lạm phát của nền kinh tế Việt Nam thì kiểu gì cũng nổi cỡ Nostradamus, vớ vẩn được coi như “trạng” như chơi.
    Chỉ tiêu lạm phát, một lần nữa, và chỉ chưa đầy 30 ngày sau lần “điều chỉnh” thứ nhất, lại tiếp tục được “điều chỉnh”. Báo chí thân chính phủ dùng một chữ rất “điêu”: Nới. Chính phủ xin nới chỉ tiêu lạm phát lên 17%.
    Thực ra, từ hồi tháng 5, tại Hội nghị thường niên ADB, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc đã “nới” lần thứ nhất khi ông nói Việt Nam cố gắng giữ lạm phát cả năm ở mức 11,75% (và tăng trưởng là 6%). Sau đó chỉ 1 tháng, ngày 3-6, Chính phủ công bố “điều chỉnh” chỉ tiêu lạm phát ở mức 15%. Gần đây nhất, ngày 30-6, chỉ tiêu lạm phát một lần nữa lại được điều chỉnh: “Không quá 17%”. Vấn đề có thể “tiên tri” được ngay: 17% chắc chắn chưa, chính xác là không phải là con số cuối cùng. Chính Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng “thật thà” rằng: 17% là con số… “phấn đấu”. Rằng: “Khả năng giữ được 17-18% cũng là tốt”.
    Thực ra, căn bệnh “điều chỉnh” đã mãn tính rồi. Năm ngoái, chỉ tiêu lạm phát cũng 7%. Sau 4 tháng đầu năm, Chính phủ bảo phải 8% chứ không thể 7 được. Và mặc dù tháng nào cũng có đánh giá “kinh tế chuyển biến tích cực”, năm nào cũng có “nghị quyết ổn định kinh tế vĩ mô” và ra rả là “bài ca kiên quyết” nhưng kết quả thì lại là “điều chỉnh”. Điều chỉnh nhiều quá, điều chỉnh dày quá, đến mức có cảm giác lạm phát tăng đến đâu thì Chính phủ xin điều chỉnh đến đó. Và hoá ra, điều hành kinh tế vĩ mô còn dễ hơn làm tiên tri. (Xin mở ngoặc về Bộ trưởng Phúc, chỉ ngay hôm sau, ngày 1-7, trong cuộc họp cấp cao Uỷ ban Hỗn hợp sáng kiến chung Việt- Nhật, ông Phúc nói rằng: Kiềm chế được lạm phát. Ô hay, trần đời có một: chỉ tiêu cả năm 7% mà lạm phát 6 tháng đã gần gấp đôi mà vẫn được coi là kiềm chế được lạm phát!).
    Năm ngoái, lạm phát cả năm ở mức: 11,75%. Mà hai con số, theo lý thuyết kinh tế, là lạm phát phi mã. Năm nay, con ngựa bất kham có tên là lạm phát còn về đích sớm hơn nhiều. Hết tháng 5, lạm phát đã vọt lên trên 13%. Không điều chỉnh không được. Nhưng lạm phát đến đâu điều chỉnh đến đó thì chỉ tiêu đặt ra để làm gì? Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng Chính phủ có dám đứng ra để nói rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà QH, cơ quan đại diện của dân giao phó?!
    Chưa có tính toán cụ thể 1-2% lạm phát mà Chính phủ xin “nới” sẽ ảnh hưởng thế nào đến dân chúng, chỉ biết là cuộc sống trở nên khó khăn hơn với liên tiếp những cú bão giá giáng vào thiên linh cái.
    Với nguy cơ lạm phát nhãn tiền có thể gấp tới 3 lần chỉ tiêu được QH giao (7%), câu hỏi không thể không đặt ra là vì sao chỉ tiêu lạm phát lại được tiên tri trật lất như vậy. QH quá lạc quan, quá chủ quan, quá thiếu hiểu biết để đưa ra một con số giời ơi đất hỡi, sai bét nhè so với thực tế? Hay bọn kinh tế thế giới, yếu tố thuộc về khách quan, diễn biến lung tung làm ảnh hưởng đến Việt Nam ta?
    Nhưng nếu cái gì cũng được quyết định bởi…yếu tố khách quan thì cần quái gì đến bộ máy chính phủ!
    Cái sự xin nới, nói trắng ra, là lá cờ trắng mà Chính phủ đưa ra trước bọn địch lạm phát.” -Blog tuantk
    ———————————————————–

    Đúng là làm thì như mèo mửa, nói thì như rồng lộn.
    Chỉ được cái “điêu toa , ác với dân” là……. giỏi.

  20. Khách đã nói

    Đặt máy để dân đánh giá cán bộ: Cần thật lòng lắng nghe

    UBND Q.1 (TP.HCM) vừa có kết quả về việc lấy ý kiến dân qua máy điện tử. Sau một tuần khảo sát, kết quả cho thấy có hơn 96% ý kiến hài lòng và chỉ 1,8% ý kiến chưa hài lòng.
    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dat-may-de-dan-danh-gia-can-bo-Can-that-long-lang-nghe/48604

    Máy này chắc mua của tụi Tàu.

    • Long A đã nói

      Có gì đâu ! Máy để ở ngay cửa quan công quyền thì bố bảo anh nào dám bấm nút không hài lòng về cung cách phục vụ hành chính. Có camera quan sát, đông người qua lại dòm ngó thì đố anh nào dám bấm nhầm nút đây.

      Cách này tương tự như kiểu : đóng tiền phí lao động công ích thì mới đóng dấu củ khoai !

    • Thành Ca HCM đã nói

      Chuyện hài ấy mà
      Chết cũng vì tính tự sướng

  21. Khách đã nói

    Dân số “vàng”, dân trí thấp: Giáo dục VN hành động gì? (PLTP).

    —-

    Dân trí thấp. Mới sơ sơ có vài trăm người đi biểu tình chống Trung quốc xâm phạm chủ quyền mà đã làm cho toàn bộ bộ máy cai trị hoảng loạn, thử hỏi bây giờ nâng cao dân trí sẽ dẫn đến cái gì? Đâu có được!

  22. Thành Ca HCM đã nói

    Anh em ai chưa đọc thì nên đọc bài này “Lạm bàn kịch bản TQ tấn công Việt Nam”:
    http://quy-blog.blogspot.com/2011/06/lam-ban-kich-ban-ma-trung-quoc-se-tan.html

  23. Khách đã nói

    Giải trí tý đê ê ê ê !!!

    Bà già mất đảo chửi kẻ cắp

    Ai mà lấy cắp cái đảo nhà này thì hãy nghe đây. Đảo ở nhà ta là mỏ vàng, mỏ bạc, nó đầy dầu, đầy khí, đảo về nhà khác, nó thành địa ngục, mỏ thành khí hư, dầu đầy mùi hôi.

    Cho dù bố ngươi là A, mẹ là Q, thì đây cũng cho vào “ngoặc và khai căn” cả họ AQ cho biết tay. Có chiếm được rồi, lấy dầu xuất khẩu để mua rau thì ăn vào cũng ói ra thịt. Đi du lịch ra đó mà tắm rồi cũng chết chìm trong đại dương.

    Chửi không xong thì ta gọi nhà toán học NBC ở bên Mỹ về. Anh giải toán Nobel ấy sẽ “khai căn” bậc A cả họ, “tích phân n bậc” thằng Q, “đạo hàm n lần” bọn Tào Tháo gian hùng, cho tiệt nòi giống Chu Du chuyên huyễn hoặc người khác bằng chữ vàng, chữ tốt.

    Cứ tưởng nuốt được cái đảo là có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giàn khoan với nhau à. Đây mà lấy giá trị “tuyệt đối” thì hết đời 5000 năm lịch sử trộm cướp. Rồi bọn ấy biết thế nào là “vô nghiệm”, khoan thăm dò không có dầu, không có khí. Nếu có đẻ thì toàn con trai, không có đàn bà để duy trì được nòi giống nữa thì thôi.

    Cứ cướp đi, đời đời các ngươi sẽ chìm đắm trong “âm vô cùng”, gặp tai ương đến “dương vô tận”, rồi chết rục trong địa ngục, trượt đến “maximum” của sự “vô hạn” tối tăm ở mấy cái giếng dầu giữa Thái Bình Dương.

    Thôi, hôm nay mệt rồi, ta dừng ở đây. Với lại, vừa đuổi gà sang nhà nhau để làm lành nên không chửi nữa.

    You will hear me again if you still cắt cáp – Ngươi sẽ nghe tiếng ta nữa nếu ngươi còn cắt cáp.

    Bà già mất…đảo. 30-06-2011

    từ blog Hiệu Minh

  24. Vinh đã nói

    http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/07/bt-2.jpg?w=526&h=392

  25. Khách đã nói

    Chính quyền cô độc quá. Không đi biểu tình không có nghĩa người dân yêu quý chính quyền.
    Phải chi họ đừng để bọn sâu tham nhũng ngang nhiên hoàng hành, đừng bịt miệng những người dám nói lên sự thật, phải bắt tay cải tổ thật sự những thói nạn hành chính…

  26. Khách đã nói

    hãy bài trừ hàng Tàu một cách quyết liệt. Bnạ hãy kêu gọi mọi người từ trong gia đình, bạn bè của bạn.
    Hãy nhiệt tình, thật lòng, không được tặc lưỡi, mềm lòng vì hàng Tàu giá rẻ !

  27. notbelived đã nói

    Kính gửi các anh, chị, và các bạn,

    Việt Nam đang đứng trước những đợt gây hấn liên tiếp của bọn bành trướng Trung Quốc. Chúng ta đã hết sức nhẫn nhịn để mưu cầu hòa bình cho dân tộc nhưng bọn chúng ngày càng bạo ngược lấn tới, lộ rõ âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của ông cha ta, sẵn sàng lật lọng phớt lờ luật pháp quốc tế, chà đạp lên lòng tự trọng của từng người dân Việt. Đây chính là lúc chúng ta cần có hành động cụ thể để thể hiện lòng yêu nước nồng nàn.

    Một trong những hành động cụ thể là TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC.

    Thưa các anh chị, các bạn,

    Việc TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển lành mạnh hơn cũng như khuyến khích người Việt dùng hàng Việt (lạm phát và thâm hụt ngân sách hiện nay có một phần là do nhập siêu từ Trung Quốc). Mặt khác đó là cách bảo vệ sức khỏe cho con em chúng ta, chúng nó đang đầu độc cả một thế hệ của hành tinh này bằng các sản phẩm kém chất lượng và vô cùng độc hại cho môi trường sống của con người. Chúng ta phải cho Trung Quốc thấy sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam và thấy những thiệt hại đầu tiên của chính sách nước lớn hiếp đáp nước bé.

    Thông qua các cộng đồng của mình, rất mong mọi người cùng nhau phát đi lời kêu gọi TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC qua email, qua yahoo, facebook, qua các diễn đàn và tất cả các phương tiện truyền thông nào có thể. Bản thân việc hàng triệu triệu người dân Việt Nam gửi ra thông điệp này cũng sẽ làm cho những doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Việt Nam và chính quyền Trung Quốc phải chùn tay cân nhắc, cộng đồng quốc tế phải thấu hiểu và chia sẽ mong muốn hòa bình chính đáng của người dân Việt.

    Chúng ta mong muốn có hòa bình, nhưng nền hòa bình đó không thể đổi bằng sự cúi đầu và lòng tự hào dân tộc bị tổn thương. Khi mà người Việt còn lòng tự hào dân tộc thì đất Việt mãi mãi trường tồn! Xin hãy thể hiện lòng yêu nước thiết thực bằng việc KIỂM TRA XUẤT XỨ CỦA HÀNG HÓA MỖI LẦN BẠN MUA SẮM VÀ KIÊN QUYẾT NÓI KHÔNG VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ TRUNG QUỐC. Đó là điều tối thiểu mà các anh chị và các bạn hiện nay có thể làm cho tổ quốc lúc này. Người Việt có truyền thống đoàn kết trong những lúc đất nước lâm nguy. Hãy đoàn kết trong CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN này.

    • Khách đã nói

      Tẩy chay hàng Trung quốc cũng là một ý hay, nhưng giờ đây mới thực hiện thì đã quá muộn.
      Đơn giản là Việt nam không có gì để có thể thay thế được những mặt hàng thiết yếu mà giá cả lại quá rẻ như của Trung quốc. Một nền công nghiệp hàng tiêu dùng èo uột, chất lượng thấp, giá thành cao không đủ sức cạnh tranh nhưng suốt bao năm không hề được chăm lo thúc đẩy. Những người có thu nhập ở mức có thể để chuyển qua mua hàng của các nước khác, số lượng không nhiều. Đối với đa phần dân chúng nghèo đói, mặc dù thành tựu xóa đói giảm nghèo của Đảng ta vô cùng to lớn, phần thu nhập chính của họ vẫn dùng để chi cho bữa ăn hàng ngày, chi cho các mặt hàng khác đều phải tiết kiệm rất lâu và đăn đo so sánh nhiều mặt.
      Nếu như nhà nước có chính sách, hoặc các nhà nhập khẩu có một tấm lòng ái quốc thực sự, họ tìm nguồn hàng thay thế với giá cả phải chăng từ những nước khác Trung quốc thì vấn đề có lẽ còn dễ hơn việc kêu gọi tẩy chay hàng Trung quốc.

  28. Khách đã nói

    Trong đoàn người lên đường phản đối TQ, có một bà mẹ có mặt trong tất cả các lần biểu tình tại HN, mẹ luôn mặc áo trắng, đội mũ rộng vành màu trắng, tay luôn giương cao những câu phản đối hành động gây hấn của TQ, có khi là tờ A4, lúc là tờ A3. Mẹ có mặt ở hàng đầu trong tất cả những lần lên đường. Thật ngưỡng mộ.
    Đây là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, thứ 3 từ phải sang
    http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/07/bie1bb83u-tc3acnh-6.jpg
    Bạn nào biết người phụ nữ này ko?

  29. Khách đã nói

    Lúc này chỉ có ngu xuẩn mới bắt bớ người biểu tình.
    Quá ngu xuẩn.

  30. [...] Anhbasam: [...]

  31. Hoang_Bach đã nói

    Sáng nay 3/7 khoảng 9h20 có 1 bạn nam thanh niên dáng người đậm mặc áo phông cờ đỏ sao vàng căng băng rôn Hoàng sa – Trường sa (vào hai chân 1 tấm biển) bên hè đường phía bờ hồ đối diện với công viên có tượng cụ Lý thái Tổ phố Đinh Tiên Hoàng . Bên cạnh tấm băng rôn còn có những miếng xốp giống như những chiếc phao của dân chài. Khi bạn TN vừa mở tấm băng rôn ra thì từ bên hè đối diện 1 gã cũng TN mặc áo chim cò chạy sang , vừa chạy vừa gọi điên thoại DĐ. Bạn TN treo xong tấm băng rôn chỉ được vài phút thì 1 chiếc xe tải nhỏ của CA phường cùng trật tự viên ( chắc phường Lý Thái Tổ) ập đến thu tấm băng và đi luôn. Sự việc xảy ra rất nhanh, mọi người xung quanh chỉ còn ngỡ ngàng nhìn theo chiếc xe.

  32. bà năm ổi đã nói

    Mọi người ở Hà Nội, nhìn xem viên cảnh sát đang đứng trước CAP Trường Tiền, gã dạng háng, chống nạnh .. . kiểu lếu láo với người “yêu nước” biểu tình. ai biết tên, viên sỹ quan cảnh sát ấy, cho tên tuổi, mặt mũi hắn lên đây dùm.
    Xin cảm ơn.

  33. Dân Việt đã nói

    Tin mới, Thủ tướng của Thái Lan sẽ là nữ.
    http://ph.news.yahoo.com/thai-pm-concedes-loss-sister-ousted-leader-130121860.html

    • Khách đã nói

      Sao chỉ thấy bọn tư bản có phụ nữ đứng đầu chính phủ?

      • Minhhoang đã nói

        Khách lúc 21:04.

        Chắc tại bọn mày râu ở mấy xứ nầy ga lăng hết mình, tức nịnh đầm hết cỡ!

        Còn tại VN ta thì chuyện nầy không cần thiết, vì “Sau lưng của một tên cớm lợm danh sẽ là một bà chằn bặm trợn”, tin nầy có lẽ khả tín vì thấy lãnh đạo ta “chưa từng kỷ luật ai” hay “chặt chém hoài thì lấy đâu ra người cùng phe để dụng” là rõ.

        Mọi chuyện là do các chằn phu nhăn bẩu phía sau đấy ạ!

      • binhloanvien đã nói

        Cũng như nước Mỹ thôi, người da đen làm tổng thống, dân chủ “giả tạo” ấy mà :)

  34. khach đã nói

    “Trong khoảng 7-10 phút, đoàn biểu tình làm chật hết cả đoạn phố, trước áp lực của đoàn biểu tình, công an Tràng Tiền buộc phải thả người.
    Nhưng hình như công an bắt giữ 02 người. Mọi người xúm lại đòi thả tiếp người kia. Cuối cùng, Nguyễn Tiến Nam (người thanh niên bị bắt giữ) đã nói rằng chỉ có một mình anh, còn người kia, lúc đầu em cứ tưởng là “người đằng mình” vì đi cùng em suốt đường, hóa ra không phải. Anh ấy kia kìa – Nam nói và chỉ lên ban công gác 2 tòa nhà. Anh ấy là anh công an mà!
    Đoàn biểu tình tiếp tục bước đi trong tiếng hô vang dội.

    Người bị bắt và được thả ngay sau khi cả đòan biểu tình quay lại đòi người KHÔNG PHẢI LÀ BẠN THANH NIÊN ĐÃ ĐỌC TUYÊN CÁO.”- Blog Ng.X.D
    —————————————————————-
    Bọn “lạ” trà chộn vào đoàn biểu tình, nhưng bị phát hiện đang đứng trong “đống rơm”, khôi hài ra phết.

    Dù sao biểu tình ngày hôm nay cao trao , kịch tính và thành công hơn lần trước. Hoan hô người dân đã ý thức được quyền thể hiện lòng yêu Tổ quốc của mình, không còn sợ bọn “lạ” nữa.

  35. DOQUOCMINH đã nói

    Như thế này đã có thể nói VN thực chất đã mất chủ quyền trên biển đông ?:”Một kiểu bịt đường ngư dân Việt ra khơi (Tiền phong) “.Hay là chúng nó phải khiêng biển đặt đi nơi khác mới được gọi là MẤT?.Nhưng, vẫn không ngừng đàn áp những người biểu tình phản đối TQ.Vậy nếu không nói trên thực tế họ đã “đồng thuận”bán đứt chủ quyền biển của VN cho người ĐỒNG CHÍ TQ thì còn có thể gọi là gì khác?.

  36. Quốc Tiến đã nói

    Mấy bác ở Hà Nội thông cảm nhe. Anh, em Sài Gòn cũng máu lửa lắm nhưng phải nén lại chờ cao điểm. Ở Sài Gòn 2 bao cao su đã qua sử dụng vẫn bị chụp mũ tội phạm, nên cũng chẳng vội gì, cố đợi đến lúc thích hợp sẽ tổ chức hoành tráng hơn.

  37. xuan huy đã nói

    Toi nghi trung quoc khong qua khoi 2015

  38. Minhhoang đã nói

    MÌNH MỚI THẤY, Ở NGAY YÊN BÁI (Mai Thanh Hải)-có trên điểm tin sáng nay của ABS.

    He he he, đây sẽ là cái cớ để đám bành trướng dấy động can qua sau nầy.

    Hoàng Sa-Trường Sa một thời bọn nầy đã lén lút đặt trộm mấy khúc xương hải cẩu, và hùng hồn tuyên bố là tổ tiên của chúng từng được chôn thây tại đây. Nay thì minh chứng rõ ràng hơn, mấy cái “mộ vô thừa nhận” mà cũng đề là “Liệt Sĩ Trung Quốc”, hương linh của Cụ Đề Thám sẽ không để yên cho bọn nầy chứ đừng nói đến hậu duệ của Người.

    “Từng Gò Đống Đa chất chồng xương cốt giặc
    Chiến sử vang rền Yên Bái chốn hùm thiêng.”

  39. Nguoi Buon Gio đã nói

    http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/333/333
    Nhưng đám người kia vẫn lôi cậu thanh niên đeo ba lô vào đồn gần đó, chỗ vườn hoa viện bảo tàng Lịch Sử, cái đồn công an Lý Thái Tổ hay gì đó mình không nhớ. Dù hồi xưa học cấp 3 trường Trần Phú mình bị tóm vào đó vì tội đánh nhau đến 2 lần. Nghĩ buồn cười , đáng ra tóm mình bảo tội đánh nhau nghe còn có lý hơn cậu đó. Nhưng việc bắt giữ này khiến nhiều người trong đoàn trông thấy, cả đoàn người quay đầu ngược lại chạy hừng hực về phía đồn. Công an bất ngờ không biết làm gì, chỉ kịp chặn trước cổng trụ sở công an. Đoàn người phẫn nộ hét vang:
    - Thả người yêu nước
    - Thả người, thả người, thả người, thả người
    - Đoàn kết, đoàn kết. đoàn kết
    Tiếng hô liên miên, gay gắt, ráo riết, nhất là tiếng Đoàn Kết, Đoàn Kết,cả khối người gắn chặt vào nhau bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng chấp nhận cho công an bắt tất cũng được.
    =====
    Bọn tt bao cao su đã qua sử dụng này độc ác quá, sao trời không tru, đất không diệt hết bọn chúng đi nhỉ?

    • XT Đà Nẵng đã nói

      Đọc Lái Gió tường thuật biểu tình, ưng ý dể sợ.Sướng ở cái chổ là anh em đoàn kết biểu công an phải thả người. Tiếc ghê, răng chỉ có Hà Nội mới làm được. Cám ơn người biểu tình và cũng cám ơn những công an ủng hộ biểu tình.

  40. Gửi ai “rau sắng chùa hương” “Tiền đò không tốn , con đường chẳng xa”.
    Cảm ơn nhiều đã cho biết tên cháu gái Thu Lành ( Thành) phải khg? Xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cháu, chúc cháu khoe mạnh . kiên trì trong cuộc tranh đấu này. có ai đó sợ cô là CA ghi sổ đen cháu thì phải? đừng ngại , cô làm sao là CA được, cô đi cùng cháu hôm 26/6 đấy mà, khi nào quen nhau cô sẽ tiệt lộ danh tính thật nhé.
    Chào rau sắng và Thu Lành nhé.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Bác Nói Leo Một Tí ơi,

      Tôi mới chỉ biết tên côbé hạt tiêu ấy vào chiều nay sau khi về nhà và lên Google tìm thông tin thì thấy cái này nên mới biết tên cô bé ấy:
      http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/7829-Bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ng%C3%A0y-3-th%C3%A1ng-7-2011-ch%E1%BB%91ng-T%C3%A0u-c%E1%BB%99ng-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-5
      Lần nào tôi đi cũng gặp cô ấy. Tôi ấn tượng với cô ấy là vì ngay hôm đầu tiên đi về tôi bị mất giọng (tôi hô to hơn cô ấy nhưng không bền bỉ bằng) và tuần sau gặp lại cô ấy vẫn lanh lảnh cất cao tiếng hô bắt nhịp. Có chủ nhật gặp nhau tôi cũng chỉ bắt tay, vỗ vai hay bẹo má chào cô ấy và gọi là Cô Bé Hạt Tiêu chứ tôi cũng chẳng biết tên cô ấy là gì (kể cả sáng nay). Tôi có lần đọc một bác nói rằng hỏi tên, địa chỉ của những người tham gia là một điều tối kỵ nên tôi không bao giờ hỏi tên hay địa chỉ của người khác trong những cuộc Biểu Thị Tình Yêu Nước. Khổ thế đấy bác ạ! Tôi chỉ chào, bắt tay các gương mặt mà tôi thấy quen qua các cuộc tuần hành vừa qua để động viên nhau mà thôi.

      Về việc có bác nào đó sợ bác là CA thì bác cũng đừng tự ái bác ạ. Cũng có thể cái bác nghi bác là Ca có tính đa nghi thôi mà. Bỏ quá cho bác ấy đi. Còn các anh CA thì họ cũng chụp ảnh quay phim các hành động của chúng ta mà. Chắc họ còn rõ hơn chúng ta nhiều chứ đâu cần phải lên đây để hỏi thông tin. Nếu thật là CA mà lên đây để hỏi thì quá kém về nghiệp vụ và thật uổng cơm để đào tạo ra các anh CA như thế phải không bác? Thôi bác cứ giữ gìn sức khỏe và tăng cường luyện công để cất cao tiếng hô của mình trong những dịp khác nữa được to hơn, vang hơn, khỏe hơn.

      Thế bác nhỉ!

  41. gậy tầm vông đã nói

    Có bác nào chia sẻ file mp3 đọc tuyên bố lúc 10h35 ở nhà hát TP HN thì post cho mọi người xin nha. Tôi xin cám ơn trước

  42. Năm Darwin đã nói

    Xin Cảm phục!. Những hành động của các bạn trong nước làm người dân hải ngoại (HN) cảm phục, vì đối với HN, việc làm đó thật đơn giản, nhưng với các bạn thì khác, đó là sự chọn lựa, đó là sự đấu tranh với bản thân, có thể thật dữ dội.

    5 buổi biểu tình liên tiếp đã nói lên rất rõ một truyền thống đặc biệt của dân tộc VN mà ít có dân tộc nào có, đó là KIÊN TRÌ, KIÊN TRÌ và KIÊN TRÌ, cho tới khi thành công. Chính vì biết rõ đặc tính đó của dân tộc VN, kẽ thù chúng ta sợ hãi và nó đang tìm đũ mọi cách thỏa hiệp.

    Dân tộc ta đã kiên trì từ ngàn xưa, đã rất kiên trì trong các cuộc kháng chiến. Người miền Nam HN cũng rất kiên trì dù thời gian trôi qua đã lâu. Ai không hiểu điều đó, sẽ lại bị thất bại trước dân tộc ta. Nhà cầm quyền không hiểu điều đó sẽ không bao giờ là nhà cầm quyền mạnh được. Đừng đàn áp dân tộc.

  43. Kichbu đã nói

    Kichbu ở xa không tham gia biểu tình được. Đành phải theo dõi từ trang của anhbasam.
    Cám ơn các bác, các chị, các anh, và các bạn đã tham gia bày tỏ thái độ của mình trước họa xâm lăng của cái gọi là người láng giềng 4 tốt làm.
    Cám ơn các thiếu tá N.Q.H và các các bạn như bạn nhưng chưa có điều kiện thể hiện.
    Cám ơn tất cả mọi người trực tiếp tham gia biểu tình và những người biểu tình trên máy tính..!

  44. Khách đã nói

    Nhắn anh Ba Sàm: Bài của BS Ngọc rất hay, về cơ bản là tôi đồng ý: thiếu minh bạch gây ra đủ thứ tai vạ. Nhưng tôi tiếc là anh Ba lại thêm cái “trích đoạn phản hồi của độc giả NCB” để bình loạn ngay bên cạnh cho nên nhiều bạn đọc hiểu nhầm BS Ngọc. Cái ý kiến đó tạo ra nghi ngờ những người học tiếng Trung. Đó là một thứ suy diễn rất sai lầm và nguy hiểm nữa. Muốn thắng Tàu ta càng cần phải hiểu biết về Tàu. Muốn hiểu biết về Tàu mà không có những người giỏi tiếng Tàu thì hỏng.

    Tuy nhiên tôi không đồng ý với BS Ngọc 2 điểm. Một là chỉ nhìn vào lý lịch trích ngang thông qua những chức vụ mà nhân vật này đã kinh qua mà rút ra điều gì thì hơi liều. Các bạn thử đọc lý lịch đ/c Nguyễn Tấn Dũng và đ/c Hồ Đức Việt xem. Đố ai nhìn ra ai bán nước ai yêu nước trong đó đấy.

    Hai là BS Ngọc nghĩ vai trò của ông Sơn hơi cao quá. Ông ta là đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao VN, tức là sếp của ông ấy bảo gì thì phải làm đúng như vậy. Ông ấy chỉ có vai trò quan trọng khi ông ấy có 2 sếp mà 2 sếp này lại mỗi người bảo một kiểu. Ờ mà có khi thế thật. Vậy BS Ngọc có khi đúng không chừng.

    Vài dòng góp ý với anh Ba, mong anh coi đây là những lời chân thành. Cảm ơn anh đã cống hiến cho bạn đọc một trang tin trên cả tuyệt vời.

  45. Người HN đã nói

    Bữa nay,ABS điểm bài “Trung Quốc đã xuất hiện dấu hiệu manh nha của cuộc cách mạng,
    tôi mạn phép com ở mục điểm tin ngày,vì muốn
    bác nào quan tâm vấn đề,thì đây là bài đáng
    đọc.Vì Việt Nam theo mô hình Trung Quốc,tất cả các đặc trưng tiêu cực-tích cực của 2 nước giống nhau gần như ….y chang,nói cách khác
    nếu thay chữ TQ=VN,thì phải chăng VN cũng
    có”dấu hiệu manh nha của cuộc cách mạng”?
    -Có vài chi tiết đáng lưu ý:(Theo tác giả).
    *Để giải toả xung đột xã hội,hoặc là gây chiến
    (từ trong bài là chiến trinh!),hoặc là cải cách.
    *Nếu Đảng cầm quyền cải cách mạnh,cách mạng khó nổ ra và ngược lại.
    Còn tuần nữa mới tới Chủ nhật.Bác nào có điều kiện,xin mời zô zô.Có 1 điều hay,khá khen
    cho TTXVN,hồi này đã biết đưa 1 số tin:Biểu
    tình,nổ,âm mưu,thủ đoạn…tại nước anh em TQ!

  46. YX đã nói

    Xin copy một cái comm bên nhà NXD:
    ————————–

    Khách ẩn danh nói…
    Minh la mot chien sy cong an.Sang nay minh lam nhiem vu chi huy han che bieu tinh. Minh xuc dong lam khi thay nguoi dan minh ho nhung tieng cua song nui, To quoc. Minh da nghen ngao khi moi nguoi lien tiep ho vang hai chu Viet Nam va Hoang Sa, Truong Sa. Chi tiec rang minh dung do ma khong lam gi duoc. Cam on cac ban; xin cam on cac bac, cac chu – nhung nha khoa hoc dang tuoi cha minh – nhung nguoi kien dinh dung dau hang bieu tinh dua doan di doc nhieu tuyen pho Ha Noi. Minh khong biet noi gi luc nay bay gio: thanh that xin loi cac ban, dac biet cho chau gui loi cam on va xin loi cac chu cac bac cao tuoi! Thieu ta N.Q.H

    12:26 Ngày 03 tháng 7 năm 2011
    Khách ẩn danh nói…
    Ngàn lần cảm ơn Chú Ẩn danh là Thiếu tá công an N.Q.H lúc 12:26 ngày 3/7/2011.( Tôi xưng vậy vì tôi là cưu chiến binh hơn 60t rồi). Chú là một chiến sỹ công an chân chính. Chú là một người dân yêu nước.Chú đã mang lại thêm cho lực lượng công an niềm tin yêu của nhân dân. Chú đã giải tỏa được một phần lớn thắc mắc của tôi và của nhân dân về lực lượng an ninh trong 5 cuộc biểu tình đã qua. Các chú cứ làm nhiệm vụ cho tròn nhưng các chú thiếu gì cách để bảo vệ nhân dân, thể hiện lòng yêu nước…Bằng lời nói, cử chỉ,hành động đúng mực …sẽ toát lên phẩm chất cao đẹp của các chú. Cảm ơn Chú. Chúc chú và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Mong sao tất cả cán bộ , chiến sĩ công an làm nhiệm vụ khi dân biểu tình thể hiện lòng yêu nước đều suy nghĩ, hành động như Thiếu tá NQH. Sẽ có ngày tôi tìm cách để gặp chú để nói lời cảm ơn ( Nhân dân là vĩ đại và rất công bằng Chú NQH à )

    12:46 Ngày 03 tháng 7 năm 2011
    hoangtuaotrang_hp_vn nói…
    Cảm ơn đời vẫn còn những người như “Thieu ta N.Q.H”

    12:51 Ngày 03 tháng 7 năm 2011

    • Khách đã nói

      Chủ nhật tuần sau các Bác đi biểu tình nhớ mang theo thật nhiều các cành hoa để tặng các chiến sỹ an ninh nhé.

      • dân đã nói

        Nếu có lịnh Họ không được nhận Hoa ,hẩy ra(chụp hình coi cũng kỳ,cũng kẹt).Nếu nhận thì cũng….lạ ,chưa thấy vụ biểu tình lạ như vậy. He…he tay cầm khiên ,tay cầm dùi lúng túng không biết làm sao…khéo mà chảy nước mắt cũng kỳ,kẹt…
        Coi bộ màn tặng Hoa này độc đáo đấy chứ nhỉ !?nếu có vậy thật Thế Giới họ nghĩ sao ????

      • Long A đã nói

        1 sáng kiến rất hay để ngăn chặn bạo lực !

  47. khach đã nói

    Nhân dân, thanh niên trí thức cả nước bồn chồn về mệnh nước trước họa mất đảo, mất lãnh hải và sự hiếp đáp hâm dọa của tq thậm chí mất nước. Thế mà không biết các vị lãnh đạo, an ninh đang suy nghĩ những gì ?!

    Các vị lãnh đạo nước ta mà theo bọ QuêChoa là hơn người dân cả cái đầu (!) và theo chính họ là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại lại luôn có những động thái làm người dân càng lo âu như vụ ông Hồ Xuân Sơn, hay vụ định cho chiếu “Đường Về Thăng Long” trong khunh cảnh dân đang buồn thúi ruột ! v.v…

    Không biết mấy ông định chơi nước cờ cao nào nữa nhưng những sự việc đã xảy ra vì sự ngây thơ của không ít vị như

    - Vụ Công Hàm mà mấy hôm nay trên tân hoa xã bọn tàu ô cứ bu lu bù loa tuyên truyền

    - Hay như câu phát biểu của một vị lãnh đạo tư tưởng thiên tài của VN (trích từ bài viết của GV Hà Văn Thịnh)

    cố Tổng biên tập báo Nhân dân Hoàng Tùng nói với 180 sinh viên Khoa Sử, G18, Đại học Tổng hợp Hà Nội rằng “Ta đang bận giải phóng miền Nam, nhờ bạn giải phóng giúp, ít lâu nữa bạn trao trả cho ta”. Rất nhiều người (cũng đến vài chục người) nghe câu nói đó hiện nay có chức vụ rất to trong bộ máy nhà nước, làm ơn làm chứng giùm.

    đã làm cho giới hậu sinh trí thức VN lúng túng, khó khăn trong việc giải những nước cờ ẩu , nước cờ ngây thơ này và không chừng sẽ còn nhiều nước cơ ngây thơ nữa từ các vị đỉnh cao này. Âu dân mình khổ cũng phải !

  48. Xe Thồ đã nói

    Đề nghị bộ VHTT và DL nhân rộng những LỄ HỘI tuần hành vào những ngày CN như ri ( từ ngày 5/6/2011 đến nay), chúng tôi vô cùng hoan nghênh, nhà nước cũng đở tốn kinh phí ! loại LỄ HỘI ni hiện đại hơn, CÓ LỢI NHIỀU MẶT, một hình thức văn hóa HỘI NHẬP với thế giới VĂN MINH , nó cũng thay dần các lể hội TÀU truyền (tưởng là cổ truyền)
    Đồng Bào có đồng ý không ? đưa vào Nghị Quyết Đồng Bào, tại sao Đồng Bào lại không có Nghị Quyết được nhỉ !

  49. Đại Việt đã nói

    Bán “nước” cũng dễ như bán phở vậy!!!
    Tổ quốc sẽ ghi còng lũ bán nước.

  50. Khách đã nói

    Thành thật khuyên CA là lúc này tuyệt đối đừng bắt bớ người biểu tình, nhất là bắt người bt ở Hà nỘi. Chỉ chờ có giọt nước cuối cùng ấy thôi đấy.

    Đừng dại dột.

    • CAND đã nói

      http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/07/cong-an-bat-giu-41-nguoi-dap-pha-benh-vien/
      Công an phản ứng nhanh Cà Mau đã vây ráp bắt giữ 41 người manh động đập phá bệnh viện sau sự kiện một thiếu nữ chết do lỗi của bác sĩ.Chiều 2/7, Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho mỗi người vì thành tích vây ráp những nghi phạm vụ án gây rối, đập phá tài sản xảy ra đêm 29 rạng sáng 30/6.
      ===
      Nhà máy in tiền đang hoạt động hết công suất ngày đêm. Lũ phản động coi chừng. Lòng kiên nhẫn của chúng tôi cũng chỉ có giới hạn thôi.

      • Khách đã nói

        Tôi đồng ý bắt và phạt thật năng những kẻ phá phách, sống bất chấp pháp luật. Ai, cấp nào, kể cả CA sai phải xử lý nghiêm.Nhưng dân lợi dụng chuyện đó để phá phách thì xã hội đi về đâu. Tập sống cho văn minh rồi ta mới có cớ lên án CA hay chính quyền .
        Dân phải hơn quan về mọi mặt thì quan mới xấu hổ, không có cớ nói dân trí thấp.
        Từ nay dân đánh CA, nhà báo, cán bộ thì cứ bắn bỏ.
        Ngược lại CA sai cũng bắn CA.
        Pháp luật phải được thực thi từ quan đến dân.
        Tôi cũng ghét bọn côn đồ từ dân đến quan lắm.

      • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

        Bạn khách ạ, bạn phải nói là côn đồ từ quan xuống tới dân chứ ko có chuyện ngược lại đâu, bạn nên đọc nhiều hơn nữa đi ….

      • Minhhoang đã nói

        @Khách lúc 18:56,

        “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”, nghề nầy kinh doanh hổng khá ít là vài thập niên rùi nên giống nhà họ Nông Đức mới sửa câu trên thành ” Nhất phá sơn lâm” không bằng “Độc phá sơn hà”. Sau chuyện đổi câu liễn nầy thì gia đình đó phất lên một cách kinh khủng.

        Truy ra tội, dân tình chỉ đứng lên tự vệ khi được dẫn dắt bởi một chú phỉnh ươn hèn, quyền tự vệ nầy thật chính đáng. Đừng nên nhập nhằng công hay tội trong chuyện nầy nhé Khách.

        Tội “mãi quốc cầu vinh” là một hình tội hèn nhất trong các tội, tru di cửu tộc lận đó chắc Khách cũng biết?

      • Khách đã nói

        Quan, CA côn đồ phải trừng trị quan . Dân côn đồ cũng phải trừng trị nghiêm.
        Quan phải ra quan, dân phải ra dân.
        Quan, CA bố láo bị trừng phạt là điều chúng ta đòi hỏi phải trừng trị nhiều rồi. Nhưng dân lộn xộn hơi một tý là kéo nhau đi đập phá, hành hung cũng không thể chấp nhận. Tất cả phải theo pháp luật.

      • Long A đã nói

        Khách đã nói
        03.07.2011 lúc 18:56
        “…Từ nay dân đánh CA, nhà báo, cán bộ thì cứ bắn bỏ.
        Ngược lại CA sai cũng bắn CA.”

        ______________________

        Thiếu tá Nguyễn Văn Ninh áp dụng dùi cui thần chưởng lên gáy bác Trịnh Xuân Tùng, hay vụ án anh Phạm Công Nhật ở Cty Kumho bỗng dưng thích tự tử… đang từ từ hóa thạch kia kìa bác ơi !

  51. Nguyễn Minh Hòa đã nói

    Có anh chị nào quen anh HUỲNH TẤN MẪM không?Ở thành phố HỒ CHÍ MINH tôi tin là nhiều người quen anh MẪM(phải là những thanh niên trên 60 cơ),nếu quen anh ấy đề nghị anh kể lại hồi trước 75 anh đã tổ chức và lãnh đạo phong trào SINH VIÊN như thế nào.Nghe kể xong đưa lên trang này,cũng có ích đấy.

    • Người quan sát đã nói

      Điện thoại của anh Huỳnh Tấn Mẫm: 0903735272

    • Lạc Việt đã nói

      Hồi trước 75, chính phủ VNCH đâu có cấm biểu tình ông oi, tuyệt nhiên là biểu tình bất bạo động.

      Giờ đất nước thông nhất, độc lập và tự do. Lại bị cấm biểu tình chống ngoại xâm, cho dù cả chục HUỲNH TẤN MẪM cũng chết.

  52. trần nguyên đã nói

    theo thiển nghĩ của tôi biểu tình để bày tỏ ý nguyện và thái độ của Nhân dân đối với chính quyền thì nó mới phát huy tác dụng, còn để phản đối ngoại bang thì các cuộc biểu tình của Nhân dân phải được sự đồng thuận và tổ chức, chỉ đạo của chính quyền thì mới có khí thế và đạt được yêu cầu mong muốn.

  53. Khách đã nói

    An Ninh nói:
    03.07.2011 lúc 13:56

    Chúng tôi đã được lệnh phải đập tan biểu tình ở SG vì dân SG có rất nhiều mầm mống phản loạn, không trung thành với Đảng như HN. Dân SG chỉ nên ngồi nhà hoặc đi vui chơi, không nên tham gia vào chính trị, thủ đô HN biểu tình chống TQ là đủ rồi.
    ———————
    Dân Sài gòn có nhiều mầm mống phản loạn? Ở đâu ra? Ai phản loạn? Bằng chứng? Lại một đòn tâm lý gây chia rẻ những người dân yêu nước hai miền. Trò này xưa quá, kiểu ”bỏ nhỏ” với người dân Hànội :”Đừng chơi với tụi nó, tụi nó là bọn phản loạn đó”. Xin nói thẳng, thật quá ấu trĩ, các vị tưởng người dân hiện nay giống người dân cách đây nửa thế kỹ để các vị có thể dở trò mèo? Thật ra, các vị rất sợ người miền nam nói chung và người Sàigòn nói riêng. Vì trong quá khứ, họ đã đủ lòng dũng cảm và sự kiên cường để đứng lên thành lập Mặt trận GPDT Miền nam VN và cầm súng chiến đấu cũng như không ngần ngại mở mặt trận đấu tranh chính trị giữa lòng đường phố Sàigòn trong cuộc chiến trước kia. Và cũng vì vậy các vị biết họ có rất nhiều kinh nghiệm và bản lỉnh để tồn tại và đương đầu với những khó khăn gian khổ. Do đó, các vị sợ rằng một lần nữa người Sàigòn tái hiện lịch sử mà các vị là đối tượng họ đang nhắm đến?
    Đã vậy, các vị còn viện lý do rằng dân Sàigòn không trung thành với đảng? Thế nào gọi là không trung thành với đảng? Xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược mà gọi là không trung thành với đảng? Vậy nếu, họ xuống đường hoan nghênh nhiệt liệt TQ xâm lược có được coi là trung thành với đảng?
    Vậy là sau khi dùng đòn ly gián người dân hai miền, các vị chơi trò bẻ đủa từng chiếc. Qủa không hổ thẹn với ông bạn ”vàng” với trò ”song phương”.

  54. tinkinhte đã nói

    Hàng tuần HN được biểu tình còn Sài Gòn thì không cho thấy sự lo lắng của chính quyền. Bằng mọi cách ngăn chặn, cấm đoán, trấn áp biểu tình chỉ làm cho bầu không khí ở Sài Gòn thêm oi nồng, ngột ngạt chỉ thêm phần nguy hiểm hơn cho nhà cầm quyền. Có vẻ như giới cầm quyền bỏ qua đặc tính của người Nam bộ? Cứ đà này khi bão nổi lên thì e rằng cả mấy quân đoàn cũng không ngăn được người dân xuống đường. Lúc đó không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

  55. ... đinh hướng XHCN đã nói

    Trong khi có những người phải bán cả tấn thóc, chạy vạy, vay mượn anh em họ hàng mãi mới đủ tiền cho con “lai kinh ứng thí” thì có những người không ngần ngại rút hầu bao thuê nhà nghỉ hạng sang để con chuyên tâm “dùi mài kinh sử”.VNN

  56. NôngDân đã nói

    Bạn nào có File âm thanh lời đọc bản “TUYÊN CÁO” hùng hồn, truyền cảm up lên cho bà con Nông Dân tôi xin!

  57. Thượng Hạ Tây Đông đã nói

    Trời đất ơi ! Sợ dân hơn sợ giặc à ?!

    • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

      Còn gì nữa, bao giờ dân chả hơn giặc, ko đc lòng dân thì sao thắng đc giặc, lòng dân là bão lũ mà, hề hề, tếu với pác tí chút, tui hiểu ý pác là ý khác, hi hi

  58. Dân đen đã nói

    03/07/2011
    Thư các cụ lão thành cách mạng gửi các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII
    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ———————————

    Ngày 30-6-2011

    Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII

    Trước Đại hội Đảng khóa XI, Bộ Chính trị khóa X bố trí Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dự kiến ứng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Theo dõi quá trình hoạt động của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, chúng ta thấy ông Hùng có nhiều điểm bất cập, không xứng đáng làm chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

    1. Bất chấp sự phản đối của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, của lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia. Để rồi bỏ đất không mấy năm nay để mỗi lần họp Quốc hội lại phải đi thuê nơi họp.

    Ông còn nói bừa rằng chụp ảnh để lại vẫn còn di tích! Tiền thuê phá hội trường Ba Đình rất kiên cố và tiền thuê hội trường cho bao nhiêu kỳ họp Quốc hội lãng phí rất lớn tiền của Nhà nước!

    2. Trong kỳ họp Quốc hội thảo luận về dự án “Đường sắt cao tốc” ông Sinh Hùng giơ tay chém xuống và tuyên bố: “Không thể không làm đường sắt cao tốc”, vừa tỏ ra vô lễ đối với Quốc hội vừa thể hiện tư tưởng áp đặt, độc đoán của ông Phó thủ tướng.

    Để trấn an các đại đại biểu Quốc hội lo ngại là Việt Nam không đủ nguồn lực làm “Đường sắt cao tốc”. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói một cách quả quyết rằng “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến năm 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD, và năm 2030 là 700 tỷ USD, đến năm 2040 ước đoán cỡ 1,2 -1,4 nghìn tỷ USD. Đến năm 2050, khi hoàn thành tuyến, con số sẽ tăng lên gấp đôi”. “Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến năm 2020 sẽ là 3000 USD và lần lượt tăng lên mức 6000 USD rồ 12.000 USD và sẽ đạt 20.000 USD vào năm 2050.

    Huy hoàng quá! Phấn khởi quá! Không biết Phó thủ tướng “bắt vịt trời” trên cơ sở nào trong khi hàng năm nhập siêu hàng hơn chục tỷ USD, ngân sách thâm hụt, tài nguyên, khoáng sản đào bán đi ngày càng hết, nợ nước ngoài ngày càng chồng chất?

    Cuối cùng Quốc hội phủ quyết dự án “Đường sắt cao tốc”.

    3. Đại biểu Quốc hội yêu cầu xử lý kỷ luật những công chức sai phạm, tiêu cực, thì Phó thủ tướng trả lời: “Xử lý kỷ luật hết thì lấy ai làm việc” – Thật bất hủ! Trong hơn 80 triệu dân, 3 triệu 6 trăm đảng viên cộng sản lại không có người trong sạch, có năng lực thay thế những công chức hư hỏng sao?!

    4. Trong nghị quyết của Đảng nêu “mở rộng dân chủ ở cơ sở” thì Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại đưa ra chủ trương thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân Quận, Huyện, Phường, định tước nốt quyền bầu cử của công dân ở cơ sở, thể hiện tư tưởng hạn chế dân chủ của ông Sinh Hùng.

    5. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói: “Với chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo thị trường chứng khoán sẽ lên giá và có chất lượng hơn hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu. Thị trường đã giảm đến đáy nên trong điều hành chính phủ quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu thì sẽ thất bại, ngược lại, người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng”. Thời điểm ông Phó thủ tướng nói, chỉ số giá chứng khoán đang đứng ở mức khoảng trên dưới 600 điểm, sau thời điểm mà ông Phó thủ tướng nói như trên thì giá chứng khoán đã tụt xuống một lèo còn vào khoảng 220 điểm. Đó là Phó thủ tướng phát biểu bốc đồng, tùy tiện.

    6. Về tập đoàn Vinashin. Trong kỳ họp ngày 23/4/2008, khi Phạm Thanh Bình than thở thiếu vốn, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời: “Ai dám hạn chế không cho các anh phát hành trái phiếu”, “chính phủ sẽ không để xảy ra ngừng trệ vốn kinh doanh cho các tập đoàn”. Ngày 8/6/2010, khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói: “Tôi thì vẫn chưa lo”. Chỉ một tháng sau – tháng 7/2010 thì vụ bê bối ở Vinashin bung ra – Đúng là ông không lo, vì có thất thoát tiền của ông đâu!

    Thưa các vị Đại biểu Quốc hội!

    Từ những sự việc nêu trên đây, ông Nguyễn Sinh Hùng không đủ tư cách làm Chủ tịch, hay Phó chủ tịch Quốc hội mặc dầu ông trúng phiếu rất cao khi ứng cử ở Hà Tĩnh. Nông dân và công nhân viên Hà Tĩnh chỉ biết lý lịch và chức vụ của ông Sinh Hùng thôi chứ có biết gì về tính cách và thực chất con người ông Phó thủ tướng. Kính mong các vị Đại biểu sáng suốt không bầu ông Nguyễn Sinh Hùng vào các chức vụ điều hành công việc của Quốc hội, để dân khỏi mất lòng tin đối với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

    Tháng 6/2011

    Kính chào tin tưởng,

    Những lão thành cách mạng và người tâm huyết với đất nước

    Đồng ký tên:

    1. Trung tướng Lê Huy Đức

    2. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Chính ủy PK- KQ, nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự TW.

    3. Vũ Thuần, cán bộ lão thành cách mạng, Huân chương Độc lập Hạng 3.

    4. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên UVTWĐ, nguyên chính ủy QK4, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

    5. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng LĐ – TB – XH; nguyên Chính ủy kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

    6. Đại tá Lê Mai Anh, cựu chiến binh, luật gia, cán bộ TW Đoàn, cán bộ CP 25 TW, CB Viện Kiểm sát Tối cao.

    7. Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa.

    8. Nguyễn Thị Cương, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương Độc lập Hạng Ba, 64 năm tuổi đảng.

    9. Thiếu tướng Trần Bá, cựu chiến binh.

    10. Trần Đức Quế, chuyên viên vận tải, đã nghỉ hưu, tham gia giao liên thời chống Pháp tại vùng tạm chiếm Hà Nội, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.

    11. Lê Hữu Hà, cán bộ lão thành cách mạng, 64 năm tuổi đảng, Tư lệnh chiến dịch Tây Bắc.

    12. Đại tá Phạm Văn Hiện, cán bộ lão thành cách mạng.

    13. Thiếu tướng Trần Minh Đức, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Tư lệnh quân khu Trị Thiên, Phó Viện trưởng Học viện Hậu cần.

    14. Hồ Sĩ Bằng, cán bộ lão thành cách mạng, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 85 năm tuổi đời, 63 năm tuổi đảng.

    15. Nguyễn Huy Văn (Kim Sơn)

    • binhloanvien đã nói

      Không cho ông Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc Hội thì “lấy ai làm việc” này? BCT đã chia các ghế quan trọng rồi, bây giờ mà thay đổi thì xáo trộn hết.

      Thôi cứ để thế đi, để cho các vị “đỉnh cao trí tuệ” có thời gian chống lạm phát, bảo vệ chủ quyền. Mải mê chia ghế thì còn đâu thời gian làm việc nhớn nữa. Ông nào làm Chủ tịch quốc hội trong 14 ông BCT cũng thế thôi, cũng là “so bó đũa chọn cột cờ”.

      • mongterlis đã nói

        Xin nói với ông Nguyễn Sinh Hùng:

        “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time,
        but you can not fool all of the people all of the time.”
        (said Abraham Lincoln)

        “Ông có thể lừa bịp một số nhân dân tất cả thời gian, và tất cả nhân dân một số thời gian,
        nhưng ông không thể lừa bịp tất cả nhân dân tất cả thời gian.”
        (mONGterLis chuyển ngữ)

    • mot sinh vien đã nói

      Nói không với Nguyễn sinh Hùng

      • Dim đã nói

        Về NS Hùng, đề nghị mọi người hãy tìm hiểu xem tại sao vụ cô Nghĩa(54 phố Huế) lừa đảo tiền của nhiều người nói là mua chứng khóan, cá độ bóng đá lên đến 40 tỷ VND mãi không xử. Phải chăng họ sợ khi ra tòa, các bị hại sẽ nói cho công luận biết tại sao họ tin Nghĩa đến thế????

    • CAND đã nói

      Thằng này đầu têu thành lập Vinashin và cấp trái phiếu vay nước ngoài 1 tỷ đô la Mỹ khi nó còn làm ở bộ tài chính đó bà con.
      Nó cũng là thằng đầu têu vụ tịch thu vàng và đổi tiền sắp tới đấy. Khốn nạn hết chỗ nói.

      • danvn đã nói

        “…Thằng này đầu têu thành lập Vinashin và cấp trái phiếu vay nước ngoài 1 tỷ đô la Mỹ khi nó còn làm ở bộ tài chính đó bà con.
        Nó cũng là thằng đầu têu vụ tịch thu vàng và đổi tiền sắp tới đấy. Khốn nạn hết chỗ nói.”
        ———————————————————-
        Nếu có đổi tiền sắp tới như bác cảnh báo ở trên thì chế độ này đi tong ngay lập tức trước sự căm phẫn của ND.

    • bà năm ổi đã nói

      Không phải là xáo trộn đâu bác binhloanvien.
      Vì, nếu cho Nguyễn Sinh Hùng nghỉ hưu thì lão lu loa ráo cả ra, lôi ráo mọi thằng ra . . . thành một bãi tha ma, phân . . tro . . .rác .. .rến, bầy hầy, dơ dấy, ô nhiễm, Dân không thể chịu được, nổi dậy . . thì “bầy sâu” mất chức hết cả đấy chứ.

  59. Khách đã nói

    Lá cờ trắng của Chính phủ — (Tuanddk) “Năm ngoái, lạm phát cả năm ở mức: 11,75%. Mà hai con số, theo lý thuyết kinh tế, là lạm phát phi mã. Năm nay, con ngựa bất kham có tên là lạm phát còn về đích sớm hơn nhiều. Hết tháng 5, lạm phát đã vọt lên trên 13%. Không điều chỉnh không được. Nhưng lạm phát đến đâu điều chỉnh đến đó thì chỉ tiêu đặt ra để làm gì? Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng Chính phủ có dám đứng ra để nói rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà QH, cơ quan đại diện của dân giao phó?!”

    —–

    Lạm phát so với năm ngoái đúng là có tăng lên, nhưng ta cũng phải nhìn thấy rằng hiện nay tốc độ lạm phát đã chậm lại, như vậy, công bằng mà nói, đó cũng là một thành tích to lớn đáng ghi nhận của Chính phủ. Không biết có Chính phủ nào khác làm tốt công tác chống lạm phát hơn Chính phủ Việt nam. Chính phủ chúng ta đã có bề dày kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lạm phát và tôi tin rằng lần này chiến thắng lai thuộc về Đảng và Nhà nước Việt nam.

    • Ba Bình đã nói

      Để lạm phát tăng lên đến 17% thì chính phủ đã thất bại lẽ ra phải từ chức . Vậy mà có người còn nói liềm chế được là chiến thắng . Mai đây để mất biển đảo nhưng giữ được đất liền thì Đảng và chính phủ cũng là chiến thắng nốt .Thật tội cho dân tộc Việt Nam. Hu.hu.hu

  60. Hồng Hà 123 đã nói

    Phải nói là cuộc biểu tình hôm nay (3-7-2011) ở Hà Nội là rất thành công ,có nhiều điều để nói ,đến lúc này chưa có bài tường thuật nào kể được cặn kẽ mọi điều.
    Có lẽ phải đợi ts Nguyễn Hồng Kiên có một bài tỷ mỷ như hôm 12-6 ấy(hôm nay thấy ts Kiên đi từ đầu đến cuối)

  61. ThichChanQuang đã nói

    Tôi quên mất chưa kể câu chuyện này với bà con. Đó là hôm nay trong lúc bà con khí thế hừng hực tuần hành qua ngã tư phố Tràng Tiên – Hàng Bài. Nhân tôi đứng chếch phía trung tâm thương mại Tràng Tiền có hai chị người nước ngoài có hỏi tôi một vài câu bằng tiếng Anh, do vốn tiếng Anh của tôi còn hạn chế, nên tôi chỉ hiểu một vài từ và tạm dịch đại loại như sau;
    Người nước ngoài hỏi: Họ đang làm gì thế?
    Tôi trả lời: Họ đang biểu tình.
    Người ngoài biểu tình cái gi? Chính trị à?
    Tôi: (No U) không, họ biểu tình vì cái chữ U…
    Người nước ngoài nói: China? Biểu tình phản đối Trung Quốc?
    Tôi: Đúng.
    Người nước ngoài – giơ hai ngón tay cái lên trời và nói: Ok. VeryGood!!!!
    rồi chị ta cười và hô to “Viet Nam”.
    Đề nghị anhbasam nên có một trang tiếng Anh nữa vì qua việc này ta thấy người nước ngoài họ cũng quan tâm.

  62. ThichChanQuang đã nói

    Theo em bác nên đưa một vài hình ảnh đẹp của LLAN và các chiến sĩ CAND hôm nay để bà con tiện theo dõi.
    Cuộc tuần hành hôm nay khí thế quá.

  63. DangQuang đã nói

    @ABS:ở mục bỏ phiếu thăm dò,theo tôi nên thay chữ(động từ)”vào-nếu tàu Trung quốc vào”
    bằng từ”xâm phạm”thì rõ về nghĩa-lý hơn.
    BS: Ý hay. Cám ơn bác.

  64. aChang đã nói

    http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/28548/bo-truong-giao-duc—hai-khong–chua-do-vo.html
    nó nát từ trước khi ra đời rồi thì làm sao mà vỡ được nữa.

  65. Sài gòn làm rùm beng một lần rồi bị cấm đoán luôn đến nay. Chỉ tại lần đó có đông người đi quá cho nên đến giờ này chính phủ vẫn e ngại không dám tin tưởng Sài Gòn.

    Tôi không khuyến khích ai đi biểu tình, vì tôi chủ trương Việt Nam dùng trí tuệ để chiến thắng trong cuộc đấu tranh giữ gìn lãnh thổ kỳ này.

    Tuy nhiên tôi vốn là dân Sài Gòn xưa nên cảm thấy bất bình cho thành phố này. Xin hỏi các vị lãnh đạo chính phủ có thể nể mặt những người ở nước ngoài mà vẫn giử thiện cảm với Việt Nam trong hoàn cảnh này – Các vị có thể vi vu để cho Sài Gòn tổ chức biểu tình ôn hoà thể hiện lòng yêu nước hay không?

    Các vị có thể dùng sức mạnh của nhà nước, như các lực lượng công an, đoàn thể để tố chức biểu tình ôn hoà và có trật tự. Tôi tin chắc sẻ không ai dám phá hoại, nếu có cũng sẽ bị dập tắc từ đầu. Tôi đã đọc được đâu đó rằng chẳng có gì để sợ ngoài chính bản thân cuả nổi lo sợ – Nothing to fear but fear itself.

    Thật ra người Sài Gòn vốn không cần phải tụ tập biểu tình ôn hoà – Chẳng cần gì phải làm cho nhà nước vất vả và không an tâm:

    Mỗi chiếc áo thun in biễu ngữ chống xâm lấn và bảo vệ lãnh thổ giá chỉ có vài chục ngàn. Người Sài gòn chẳng cần hẹn nhau biểu tình mà chỉ cần đến sáng chủ nhật là mặc cùng loại áo đó đi dạo phố.
    Tôi nghe nói dân số cuả thành phố này gần đây lên đến hơn 10 triệu người. Nếu kiên trì làm thì tôi tin chỉ trong vòng vài tuần mỗi sáng chủ nhật sẻ có khoảng triệu người mặc loại áo này ra đường.

    • qx đã nói

      Tôi không khuyến khích ai đi biểu tình, vì tôi chủ trương Việt Nam dùng trí tuệ để chiến thắng trong cuộc đấu tranh giữ gìn lãnh thổ kỳ này.
      ——————–
      Công dân biểu tình là một nhân tố cực kỳ hữu dụng trong việc đấu trí ngoại giao tranh giành thắng lợi. Chỉ có kẻ không có tuệ mà thích dùng trí mới dập vùi phản ứng của công dân nước mình.

      qx

      • Hòa Cá gỗ đã nói

        Đề Nghị của Bác Định nghĩa thứ hai về đồng loạt mặc áo có biểu tượng phản đối TQ xâm lược là rất đúng

    • Phó Thường Dân đã nói

      Vì Thủ đô Saigòn đã được đảng cộng sản Việt Nam đổi tên là tp.Hồ Chí Minh,minh chứng là trong tất cả các văn bản đều ghi là HCM.
      Do có lẽ @_Dịnh Nghĩa Thứ Hai đang ở nước ngoài,nên Phó Dân góp ý câu mở đầu của bạn nên ghi lại cho chính xác là:
      _” Hồ Chí Minh làm rùm beng một lần rồi bị cấm đoán luôn đến nay. Chỉ tại lần đó có đông người đi quá cho nên đến giờ này chính phủ vẫn e ngại không dám tin tưởng Hồ Chí Minh.”…
      ……..
      ….ha..ha.. :P:P ..

      • Vinh đã nói

        Hay!

      • Long A đã nói

        Tôi thấy nghe nói nhiều người dân ở Sài Gòn không ưa tên thành phố của mình, mặc dù ở văn bản giấy tờ hành chính thì vẫn phải ghi. Có nhiều người ra ngoài Hà Nội thăm thú du lịch khi được hỏi ở đâu thì họ toàn nói là người Sài Gòn.

      • mai đã nói

        Đừng xúi dại cha nội ! Gặp mấy chữ như “đĩ điếm SG, bọn cướp cạn SG…” thì đổi làm sao ?

    • binhloanvien đã nói

      Bác này có sáng kiến cũng hay: mặc áo in biểu ngữ đi dạo phố.
      Nhưng theo tôi, nếu đồng thời xuất hiện khoảng vài chục cho đến vài trăm người mặc áo như thế thì cũng coi là một hình thức biểu tình rồi và như thế có vẻ mẫu thuẫn với chính ý ban đầu của bác là “Tôi không khuyến khích ai đi biểu tình”.

      • Cùng mặc một loại áo thun sáng chủ nhật: Ai đạp xe cứ việc đạp xe, ai đi chợ cứ lo đi chợ, ai ăn sáng cứ việc ăn sáng.vv. Chỉ việc cả triệu người cùng sống trong một thành phố không thể kết luận là cả triệu người đang cùng xuất hiện hay tụ tập.

        Chắc một điều là nhiều người như vậy cùng tỏ thái độ qua chiếc áo mặc sáng chủ nhật thì không cần hô khẩu hiệu tiếng vang cũng sẽ rất lớn.

        Mà tại sao việc này chỉ có dân Sài Gòn mới có thể làm chứ?

  66. Khách đã nói

    Kính ABS,

    về những bài báo tiếng nước ngoài có phần bình luận của anh, anh nên dịch cái tiêu đề để còn biết khoảng khoảng bài báo nói về cái gì.
    BS: Hic! Cũng muốn lắm và thỉnh thoảng làm, nhưng chủ yếu do không kịp thời gian bác ạ.

    • aChang đã nói

      nếu được thì có một vài dòng ngắn gọn tóm tắt nội dung nữa anh Ba nhé!
      đúng là được voi đòi … Hai Bà Trưng

    • binhloanvien đã nói

      Các bác cũng nên chịu khó học ngoại ngữ, thêm một ngoại ngữ là có thêm một cuộc đời.

      Tôi xin tình nguyện giúp anh Ba dịch các tiêu đề bằng tiếng Anh khi có thời gian.

    • Long A đã nói

      Dùng google dịch cũng được đấy bác ơi !

  67. Biển Đông đã nói

    Trong khi báo chí “chính thống” không dám đưa tin họa ngoại xâm, tiếng nói của các bloger trong phạm vi hạn hẹp, những tiếng nói trên diễn đàn này chắc chắn không có mấy người để ý, thì một số người cho rằng biểu tình chống TQ chẳng có tác dụng gì.

    Nếu cho rằng biểu tình không có tác dụng thì:
    Ít ra làm cho bố mẹ tôi, anh chị em tôi, và đồng bào tôi – những người không bao giờ hoặc chưa biết vào các trang web “khác lề” hiểu được nguy cơ gì đang xảy ra với đất nước này.

    Ít ra làm cho những người luôn lảm nhảm “để cho nhà nước lo” hiểu rằng dân chúng không sẵn lòng làm những con cừu để lũ sói vào ăn thịt dần.

    Ít ra làm cho thế giới hiểu chính nghĩa và quyết tâm của người VN về việc bảo vệ biển đảo của tổ quốc mình.

    Ít ra CP Khựa cũng bị tác động và đòi CP VN phải “định hướng dư luận”.

    Ít ra CP biết được tâm nguyện của nhân dân để họ phải cân nhắc quyết định hoặc đồng hành cùng với nhân dân hoặc đi ngược với nguyện vọng của “những người có thể lật thuyền”. Ngăn cản biểu tình chỉ có tác dụng đẩy dân sang phía bên kia “lề phải”.

    Và các còm của các ông/bà cũng chứng tỏ ít nhất biểu tình đã làm cho các ông/bà phải quan tâm.

    Tôi không thể tham gia biểu tình, nhưng tôi ngưỡng mộ những người biểu tình và coi họ như những người anh hùng.

  68. [...] Tiếng loa của CA yêu cầu đoàn biểu tình giải tán nhắc đi nhắc lại liên tục Theo Blog AnhBaSam : lúc 8:30 bắt đầu biểu tình, hát quốc ca trước Viện Bảo tàng Quân đội. [...]

  69. DOQUOCMINH đã nói

    Lại thêm một ngày những người con yêu của TQ Việt Nam tại Sài Gòn và Hà Nội sát cánh bên nhau biểu tình thể hiện lòng yêu nước,chống giặc TQ xâm lược…Và,cũng lại thêm một lần như bao lần trước đó ,bị lực lượng CAND-một thứ”ĐỒNG BÀO”của họ ra sức ngăn cản,cấm đoán,và thẳng tay trấn áp …Không nghi ngờ gì nữa,tất cả(…) đều là những người yêu nước,nhưng là của 2 quốc gia khác nhau:Việt- Nam và Trung- Quốc.

  70. Trung Liệt đã nói

    Kính Gửi Bác Ba Sam!
    Tôi là một người mà hàng ngày ra vào nhà Bác nhiều lần. Vì rất kính trọng, ngưỡng mộ, cảm phục, yêu quí …Bác và các đồng nghiệp làm bản tin TTXVH này mà xin mạo muội có vài đề nghị.Nếu có gì không đúng, tôi thành thật xin thứ lỗi.
    1/ Nếu để bà con com. như kiểu thế này thì không theo dõi đươc. Bác thiết kế thế nào đó để tiện theo dõi là đang bình bình luận bài nào. Tất nhiên trang tin của Bác BaSàm có hàng trăm bài một ngày nên thật là khó. Nhưng có lẽ Bác chỉ cần tập trung bàn luận tin nào, bài nào là quan trọng nhất. Còn các com. khác để nhắn gửi, thông tin gì đó cho Bác… thì xếp vào một mục riêng.
    2/ Tên của người bình luận có 2 dạng: có tên và ẩn danh. Nếu là có tên ( thật hay ảo ) thì không có vấn đề gì. Nhưng một số ẩn danh dưới tên KHÁCH mà người bình luận tiếp theo không nói rõ là khách tới lúc mấy giờ ngày nào khi bình luận thì loạn cả lên, không biết đâu mà lần( khách đang cãi nhau ở các com. ngay trong ngày hôm nay ở trên. Bác BS kiểm tra xem? ). Ở bên blog NGuyễn Xuân Diện đã tạo được thói quen của cả chủ lẫn khách là com. phải ghi rõ Bác ẨN DANH vào lúc mấy giờ mấy phút ngày nào …nên rất rõ ràng. Do vậy Bác BS cần nhắc nhở và kiểm soát thế nào đó để Bản tin TTXVH BASAM sẽ sống mãi trong lòng nhân dân yêu nước , mà trước hết là trong trái tim khối óc của bà con cư dan mạng yêu quí BASAM. Thân kính
    BS: Cám ơn bác góp ý. Nhưng do giới hạn của thể loại blog, nên không thể thay đổi cách sắp xếp như bác muốn. Riêng việc nhận diện một số phản hồi bằng cách ghi giờ, phút, nhiều bà con đã thực hiện, đương nhiên mọi người có thể nhắc nhau là được. Tới đây những việc tương tự sẽ có bộ phận quản trị thông báo nhắc nhở thêm.

    • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

      Góp ý này là phù hợp mà, có gì sai đâu ạ ! Nếu anhbasam blog làm đc điều này thì tiện lợi quá, vì hoangtuaotrang_hp_vn cũng thấy thế, vì như hiện tại nội dung comment và các bài nói chuyện dàn trải quá, hi

      • Hòa Cá gỗ đã nói

        Bác BaSàm thật là một con người của công việc. Tôi không nghĩ Bác sẽ trả lời tôi. Vì Bác quá bận. Hôm nay lại là ngày Bác lên đường. Thế là Bác đã làm mọi cách và hết khả năng rồi. Cảm ơn Bác. Bà con cư dân mạng sẽ nhắc nhau com. thật cẩn trọng. Cảm ơn Bác nhiều. Thân kính. Trung Liệt

  71. clip đã nói

    biểu tình chống Trung Quốc trước nhà hát lớn Hà Nội ngày 3/7/2011

  72. An Ninh đã nói

    Chúng tôi đã được lệnh phải đập tan biểu tình ở SG vì dân SG có rất nhiều mầm mống phản loạn, không trung thành với Đảng như HN. Dân SG chỉ nên ngồi nhà hoặc đi vui chơi, không nên tham gia vào chính trị, thủ đô HN biểu tình chống TQ là đủ rồi.

    • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

      Sao lại đủ, lòng yêu nước có ở riêng ai mà lại tự cho mình cái quyền là cho phép người này, chỗ này đc, người kia-chỗ kia ko đc?
      Dân ở đâu thì cũng là dân, cũng có 1 lòng yêu nước nồng nàn cả thôi ! phản loạn ở đau khi cuộc biểu tình ở SG thành công vang dội đến như vậy????

      • Phú Hòa đã nói

        Để loại trừ khả năng một số phần tử xấu lợi dụng biểu tình để kích động phản loại thì tại sao không để các đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Mặt Trận Tổ Quốc, … đứng ra tổ chức. Tôi tin rằng những người dân Việt Nam yêu nước không ngu ngơ và sẽ không cho phép những phần tử xấu này lợi dụng đâu. Tôi không tin vào giải thích của An Ninh.

      • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

        Đúng rồi, bạn Phú Hòa nói đúng, hãy xem Đồng bào, HSSV Việt Nam ta tại Pháp, Nhật,… chính quyền cho phép họ biểu tình có tổ chức và quả thật có tổ chức có khác ! rất trật tự, đâu có ảnh hưởng xấu tới ai đâu?

    • qx đã nói

      @ An Ninh,

      Nói với anh bạn hai điều:

      1. Nếu anh bạn giả an ninh nói kháy thì, nghĩ tới đó khá đấy nhưng chưa đủ đâu. Tui theo dõi từ sau cuộc biểu tình ngày 5/6 tới giờ và thấy sự việc nó có hướng rộng hơn thế, nguy hiểm hơn, khốn nạn hơn nhiều.

      2. Nếu anh bạn là an ninh thiệt thì, ai đã ra lệnh cho anh? Là một “chiến sĩ an ninh vững vàng trong sáng”, tôi thách anh đứng trước sự thật trong sáng mà nói ra anh nhận lệnh từ ai, tên tuổi hẳn hòi. Hỏi thế là mở ra cho anh một con đường lẽ phải, anh không việc gì phải mang tiếng chì tiếng bấc uất hận từ nhân dân, kẻ ra lệnh cho anh mới là kẻ tội đồ, hắn mới là kẻ mang vác tội lỗi ấy. Hỏi thế cũng tạo cho anh cái dịp tránh phải lời đồn đoán là anh nghe lệnh từ kẻ thù nhân dân ở Bắc Kinh.

      Đó là câu hỏi. Bây giờ là một điều chia sẻ với anh bạn: anh bạn có biết giữa những người dân biểu thị tình yêu nước và cái đảng gì đó của anh, ai là nhóm mang đầy mầm mống phản loạn, tráo trở và bất trung với nước, bất nghĩa với dân, bất hiếu với tổ tiên không? Là cái đáng gì gì đó của anh bạn đấy. Anh hãy thử suy nghĩ đi, hoặc hỏi vợ con, cha mẹ, anh chị em, hay bạn bèn giúp anh bạn suy nghĩ thử có phải vậy không.

      Chào anh bạn an ninh,

      qx

    • binhloanvien đã nói

      Thưa với bác “An Ninh”,
      Cảm ơn bác đã lên tiếng, nhưng sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc không phải của riêng một đảng phái, tôn giáo nào, đó là sự nghiệp của tất cả những người Việt Nam yêu nước.
      Tôi cũng biết rằng biểu tình ở TP. HCM, có số lượng đông đảo, thành phần đa dạng và có vẻ “phức tạp” hơn ở Hà Nội, nhưng không thể vì lý do an ninh mà làm tổn hại đến lòng yêu nước chân chính của nhiều người.

      Nếu bác làm trong ngành an ninh thì chắc các bác am hiểu tình hình hơn tôi, nhưng theo tôi mầm mống phản loạn ấy không nhiều và nếu có sẽ bị lạc lõng, bởi như nhà văn Phạm Viết Đào đã nói: … Có ai đưa chuyện này ra đều bị số đông tẩy chay ngay. Phần đông rất tỉnh táo, biết điểm dừng…. Tôi cũng theo dõi các video clip của các cuộc biểu tình ở SG ngày 5-6 và ngày 12-6, các video quay tương đối đầy đủ thì không thấy có gì đặc biệt ở phía người biểu tình. Điều “đặc biệt” lại đến từ phía lực lượng an ninh.

      Theo suy nghĩ của tôi, trước hiểm họa của phương Bắc, đó là cơ hội để củng cố khối đại đoàn kết, hàn gắn dân tộc, chứ không phải là lúc cảnh giác nhau. Đàn áp biểu tình chỉ làm cho lực lượng mà các bác an ninh cho là “phản động” càng đông đảo, sự bất mãn càng tích tụ chờ cơ hội bùng phát.

    • Long A đã nói

      Lực lượng An ninh nếu (ví dụ nhé) chế độ này mà sụp đổ thì sẽ làm gì để mà sống nhỉ ? Vì họ được đào tạo chuyên để bảo vệ chế độ thôi, có bao giờ bảo vệ dân đâu ? Nên suy ra họ phải bất chấp tất cả để hành xử, đó cũng là điều dễ hiểu.

  73. Thành Ca đã nói

    Sài Gòn hôm nay buồn quá. Lại …. ngồi. Lúc gần 11h mình đi về ngang qua chỗ LSQ TQ thấy họ chở thêm 4 xe trật níc cảnh sát áo xanh (giống mấy người thường canh gác tại các ĐSQ), có lẽ mấy xe này đi vòng vòng trở về đó tập trung. Kể cả những người có trước đó chắc tổng cộng cũng khoảng 2 trung đoàn. Một nhóm CS khoảng 20 người họ luân phiên nhau đi đi, lại lại thành hàng theo kiểu duyệt binh (mốt 2 mốt) quanh LSQ TQ, bên LSQ Pháp cũng đi như thế nhưng có 4 người thay phiên nhau thôi. Ngoài lực lượng này ra thì CSGT, 113, Thanh tra XD (thấy ghi trên áo thế, mà không hiểu sao lại có lực lượng này), TNXP, CS chìm,… đông hơn người … ngồi.

    • qx đã nói

      Các bạn ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác đừng buồn quá, hãy nuôi trong lòng, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đi, sẽ có ngày dịp, thậm chí dịp không ngờ mà mọi sự không chuẩn bị mới là đáng buồn.

      Khô hạn càng kinh thì mưa gió càng lớn.

      qx

  74. Tan Trong đã nói

    Ở VN lạ thật
    1. điều hành đất nước với kết quả: làm phát, thường xuyên phải xin QH điều chỉnh chỉ tiêu, sản xuất suy giảm, doanh nghiệp phá sản, đời sống người lao động giảm sút nghiêm trọng, tham nhũng tràn lan, mất rừng, mất đất…
    2. Không ai phải chịu trách nhiệm, không có từ chức, vẫn yên vị.
    Nhìn sang các nước thấy quan chức Vn sao mà thiếu tự trọng thế

  75. Chí Lương đã nói

    Ông HXS nói cho cùng chỉ là người chuyển tải thông tin, ông ta là đặc phái viên đặc biệt của lãnh đạo VN. Như vậy ông Sơn đi TQ đâu phải là tự ý mà là đi chuyển giao thông điệp theo lệnh của cấp trên! Bây giờ mà đỗ hết cho ông ấy thì tội cho ông ấy quá “Oan có đầu, nợ có chủ”. Mấy bác thử truy xem, ai lệnh cho ông HXS đi công cán.?

    • binhloanvien đã nói

      Ý kiến của cấp dưới nhiều lúc rất quan trọng. Khi ông Sơn được cử làm phái viên đặc biệt sang TQ để cầu hòa, vai trò của ông Sơn cũng là đặc biệt quan trọng. Ngày xưa có câu đại ý là tướng ra trận thì có quyền tiền trảm hậu tấu.

      Tôi nói thế không có ý đổ hết trách nhiệm lên ông HXS, nhưng trong việc này ông Sơn là người đầu tiên để quy trách nhiệm.

  76. Thaygiaoquen đã nói

    Chào cả nhà !
    Tôi sinh sống ở SG, (đã tham gia biểu tình chống Tung Kủa, lần 1 năm 2007, lần 2 mới đây tại SG và 2 lần ở HN) xin mạn phép nêu lại vấn đề để mọi người cùng bình luận. Đã đến lúc chúng ta cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục biểu tình nữa hay không ?
    Chúng ta hãy thống kê lại xem, đến nay số lượng người biểu tình bắt đầu rơi rụng dần (nguyên do là vì CA ngăn cản, bắt bớ, vì lửa bắt đầu nguội…). Lần này chỉ còn lại 1 nhóm nhỏ ngoài HN, SG không hề có động tĩnh gì.
    Còn 1 vấn đề là các cuộc biểu tình tại VN vì không có người tổ chức nên thường diễn ra tự phát và kém hiệu quả !
    Vậy lần sau sẽ ra sao? Liệu chúng ta có cách nào khác nữa hay không?
    Tôi nêu vấn đề này ra mong các bậc tiền bối chỉ bảo, không nhằm mục đích kêu gọi không làm gì cả ! Đừng hiểu lầm !

    • buncuoiwa đã nói

      Tự phát mà chúng nó đã bắt bớ rồi,còn tổ chức biểu tình thì đảng ta bắt và nhốt tù liền với tội danh như “hai bao cao su đã qua sử dụng”!

  77. dan den vn đã nói

    “….Đoàn biểu tình lập tức dừng lại và hô vang đòi thả người. Đây được coi là đỉnh điểm của cuộc biểu tình hôm nay. Đoàn không chịu dời đi nếu ông an không thả người. Ngay lập tức, đoàn biểu tình đã bao vây đồn CA, yêu cầu phải thả người. Cuộc chiến “đòi người” kéo dài gần 5 phút, chật kín cả đoạn đường, kết quả là lực lượng công an buộc phải thả người trong tiếng hô vang dội, đoàn kết. Trước áp lực của đoàn biểu tình, công an Tràng Tiền buộc phải thả người. Đoàn biểu tình tiếp tục bước đi trong tiếng hô vang dội…..”
    ——————————————————-
    Mỗi lần biểu tình cũng đã thu được một phần thắng lợi, mặc dù chưa thực sự thắng lợi như mong đợi. Như ở trên thì lần này CA, CS CĐ đã phải chùn tay : bắt người biểu tình vô cớ phải thả trước áp lực người biểu tình, khác với hình ảnh người “biểu tình đứng nhìn” khi bọn …lạ…ngang nhiên bế bổng, cắp cổ người biểu tình vứt lên xe.

    Với lực lượng biểu tình lên tới 50.000 người thì chắc chắn CS, CA …sẽ “nhũn” ngay.

    Dù sao thì biểu tình lần này ở HN cũng sẽ làm cho Tầu khựa nổi giận và lo lắng, chúng sẽ tát và mắng chửi lũ tay sai đã không làm tròn nhiệm vụ như….. đã hứa .

    • Minhhoang đã nói

      Đọc những dòng trên mà Vịt tui không cầm được nước mắt của mình.

      Ôi! Đẹp thay cho tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

      Cám ơn Bạn dan den vn!

  78. Khách đã nói

    Biểu tình nhưng dân chài vẫn bị TQ nó chơi đây bac Ba sam ah. Mời bác điểm

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/543707/Mot-kieu-bit-duong-ngu-dan-Viet-ra-khoi.html

  79. Khách 01 đã nói

    [B]TRANG BS NÀY ĐÃ BỊ TƯỜNG LỬA Ở VN[/B]

  80. VIỆT CỘNG đã nói

    Lâu rồi mới gặp lại cái tên
    chắc là đây đâu phải người quen
    mà tôi yêu mến: BS. ĐỖ HỒNG NGỌC
    sửa nick dùm nghe mới chính danh.

  81. Cam đã nói

    http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/07/030711.jpg

    Bắt ngay thằng này

    • Minhhoang đã nói

      “Có những phút làm nên lịch sử.
      Có cái chết hóa thành bất tử.
      Có những lời hơn muôn vạn bài ca.
      Sao có thằng do sơ ý sinh ra?”

      Bài thơ nầy chắc ông TH viết sẵn cho chú đó, chú Cam ạ!

      • Long A đã nói

        “Có những phút làm nên lịch sử.
        Có cái chết hóa thành bất tử.
        Có những lời hơn muôn vạn bài ca.
        Sao lại có thằng do sơ ý sinh ra ?

    • mít tờ ẹc đã nói

      Bắt ngay thằng này …Vì mày “Nổi ” trong khi tao “Chìm ” ! hehe…phải dzậy hông Ông Cam ! [ còn hông phải Là "Cam "thì cũng là đùa thư giãn chút bạn ha]

  82. Khách đã nói

    ”….Trong bối cảnh kẻ thù xâm lăng, vai trò của ông còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Vậy ông là nhân vật như thế nào và chúng ta có tin tưởng vào ông hay không? Chân dung của nhân vật Hồ Xuân Sơn có thể phác họa như sau:(…. )….Chúng ta thấy sự nghiệp của ông HXS không có gì xuất sắc cho lắm. Đó là sự nghiệp của một người công chức trung bình. Điều thú vị là lý lịch của ông gắn liền với hai chữ “Trung Quốc”. Chuyên viên về Trung Quốc. Phiên dịch Trung Quốc. ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc. Đàm phán về biên giới với Trung Quốc. Hai chữ Trung Quốc là một nét đậm trong sự nghiệp và lý lịch công chức của ông. Chúng ta cũng không đọc được một bài viết nào của ông để biết ông có hệ lý luận nào đáng chú ý, có ý tưởng gì đáng biết, và trình độ văn hóa của ông đến đâu. Trình độ văn hóa của ông có bằng TS Vũ Cao Phan không? Trong một xã hội ruỗng mục, tham ô hối lộ từ trên xuống dưới, trong cái hệ thống mà chức quyền đều được mua bán, câu hỏi đó hoàn toàn cần thiết… Chỉ hy vọng rằng không có một Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc tân thời. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng bởi sự thiếu minh bạch làm chúng ta phải cảnh giác với những con người do kẻ thù đào tạo và nuôi nấng.
    ”(trích từ”Trọng Thủy và thiếu minh bạch)
    —————-
    Thật ra, tác gỉa không ám chỉ những người đã được đào tạo tại các trường ở Bắc Kinh hay đều là nhân viên tình báo Hoa Nam như một số người đã nghĩ, vì không phải ai cũng dễ bị ngoại bang ”mà mắt”để có thể phản bội lại Tổ Quốc như KTS Trần Thanh Vân đã có lần bày tỏ sự căm hờn trước giặc ngoại xâm. Nhưng để được thuận lợi trong việc tuyển chọn người làm việc cho mình thì Cục Tình báo Hoa Nam sẽ tìm kiếm và chắt lọc từ những tập thể người Việt đã được đưa qua TQ học tập.

  83. Gửi các bacs, anh, chi các cháu trong Đoàn BT hôm nay.
    Tôi rất mừng khi xem các bức hình được post lên mạng hôm nay, vui hơn là trông thấy trong đám người đông đúc đó có hình một cháu gái nói giọng MN , dáng người thấp nhỏ, nhưng ý chí thì kiên cường lắm. Trong bữa đi tuân trước ( 26/6) cháu gái này luôn luôn hô vang các khẩu hiệu để cầm càng cho mọi người hô theo. Hôm nay lại thấy cháu ở đây rồi, xin ai biết danh tính cháu thì post hình và tên lên mạng để mọi người làm quen nhé.

    • Khách đã nói

      để ghi tiện ghi vào sổ đen và theo dõi, bắt bớ.

    • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

      Cô bé hạt tiêu ấy tên gọi Thu Lành. Cô bé ấy chính là người đứng giữa bác Lái Gió và Bác Nguyên đầu bạc trong bức ảnh chụp lúc đi qua L’espace đấy.

  84. Phanyyen đã nói

    Bắt ngay mấy thằng sinh viên cầm đầu

    • qx đã nói

      Để qua sửa văn lại cho chú em hỉ:

      Bắt ngay mấy cậu trẻ sinh viên can đảm cầm đầu, bảo các cậu ấy can đảm hơn nữa, bảo các cậu ấy gắng sức bền bĩ tiếp tục hàng tuần, vì cuộc tranh đấu này là dài lâu và gian khổ.

      Qua giúp chú em rồi đó,

      qx

    • Từ Nguyên Vũ đã nói

      Phải còn cái hồi ở chiến trường K thì lảnh một băng ak rồi nghe cha nội!

    • Khách đã nói

      Đúng rồi.
      Phải bắt ngay! đó là một hình thức PR hữu hiệu cho những nhân vật yêu nước trẻ tuổi này.

    • hoangtuaotrang_hp_vn đã nói

      Thật nhố nhăng, việc này ko phải là chuyện nói đùa, mà nếu nói thật thì xin hãy im lặng còn hơn là thở ra thấy “thối”

    • Minhhoang đã nói

      He he he, cái nầy coi bộ hơi bị khó rồi nghen cha nội! (Vịt tui mượn tạm ngôn ngữ bình dân của Tía Bùi Ngùi trên Blog Tầm Vông.)

      Có ngon thì hãy “hỏi thăm” chủ tịch nước ta, tức đ/c Nguyễn Minh Triết, hay ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm cũng được. Mấy ông nầy ngày trước cũng là sinh viên “tranh đấu” đó à nghen!

      “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”, chỉ có giải phóng miền Nam không mà thiếu thành phần nầy cũng không được, huống chi lần nầy các anh chị SV thay mặt toàn dân để gióng lên nguyện vọng chính đáng của mình “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm chó phương Bắc”.

      RTox cuồng!

      • Bui Ngùi đã nói

        Bà con coi chừng cha nội Vịt – Ù ù cac cac cac nầy nghen. Cha nội chuyên tổ chức biểu tình, phất cờ quẻ Ly theo đơn đặt hàng bên Úc.
        Nếu để cha nội này về VN trà trộn vô mấy cái nhóm “tụ tập tá điền làm loạn” ở SG-HN thì sớm muộn gì cũng có Cách Mạng Hoa . . . Liễu ở VN đó. he he he.

        P/S: Cha nội Tầm Vông đóng cửa chùa nên Bùi tui buồn quá cha Vịt ui.

      • Minhhoang đã nói

        Chời ơi,

        Những tưởng là Tía Bùi sau chuyến du lịch chùa “Ngàn Năm Thăng Luôn” rồi đóng cửa lập am luôn chớ? He he he, Vịt tui nhớ mấy Tía và mọi người bên Blog Tầm Vông ghê.

        À, ở mấy cái am xưa người ta thường trồng mấy cây liễu rũ, mà liễu thì đâu có hoa gì đâu? Tía lại chơi khăm Vịt tui rồi. Phạt Tía bằng một bình rượu chuối hột bốn lít đó nghen. Không say không nằm.

  85. [...] Theo anhbasam: [...]

  86. quangnamdn đã nói

    Ho Xuyan Son la ai ?
    Dau tien Ho Xuan Son la mot dang vien dang cong san Viet Nam cao cap ,nam trong BCT ,sau do HXS moi la Thu Truong BNG ,duoc cu lam Dac Phai Vien cua chinh phu CHXHCN Viet Nam qua “giao thiep”(hay khau dau ,trieu kien gi cung duoc ca .) Lam DPV thi phai co nguoi cu di,duong loi ,chinh sach phai co nguoi chi dao,chi co khac chang la tu cach cua con nguoi ,gap “anh em ,dong chi” co cui dau tho hai tay ma om lay tay cua “dong chi,anh em”,mieng cuoi he ,he nhu cho gap chu khong thoi.Khong nhung chuyen di “giao thiep”lan nay ma ngay ca khi lam Truong Ban Dam Phan Bien Gioi cung vay ,mot Ho Xuan Son chu muoi HXS co dam ky khac voi su chi dao cua Bo Chinh Tri dang cong san Viet Nam khong ? Ngay ca khi Tau Trung Cong cat cap cua tau tham do day bien cua Viet Nam “anh em muon ban lam roi ,nhung con phai doi chi thi cua BCT” huong ho la Phan Dinh Bien Gioi va “ky ket van ban khang dinh chu quyen cua Trung Quoc doi voi Bien Dong”.
    Tom lai ,Ho Xuan Son chi la mot thang cam co chay hieu,lam nhung gi ma dang cs Viet Nam chi thi va phan cong ma thoi chu HXS co lam TBT dau ,ma cho du TBT thi cung con co su “dong thuan “cua BCT nua ,Ho Xuan Son co la nguoi cua bon Tinh Bao Hoa Nam cai vao thi cung chi de lay tin tuc va lung doan , chu bon Tinh Bao Hoa Nam bat Ho Xuan Son ky duoc a ,noi vay thi Pham Van Dong cung do Bon Tinh Bao Hoa Nam gai vao a!
    [...]i ,neu khong vay thi lam gi co Cai cach Ruong Dat,lam chi co “ban day bien gioi la nha ,ben kia bien gioi cung la que huong “,lam chi co “bac Mao khong bao gio sai” lam chi co cong ham Pham van Dong ky goi Chu An Lai nam 1958 ,lam chi co Nhan Van Giai Pham…chi voi :Ong Binh Voi ,Ong Nam Chuot ,loi Me dan…ma tu Phan Khoi cho toi Tran Dan ,Phung Quan ,Le Dat ,Hoang Dan Thuy An Ke ca Nguyen Manh Tuong than tan ma dai suot ca cuoc doi duoi Thien duong XHCN.
    Vi vay neu Ho Xuan Son co ky ket su dong thuan gi o Bien Dong voi Trung Cong cung khong co gi la la .Tu tuong cua Ho Chi Minh “xuyen suot” chu truong duong loi cua dang cong san Viet Nam cho den nay va dang cs VN van ap dung .Khong phai o Viet Nam hien nay chi co mot Ho Xuan Son ,mot Dong Si Nguyen thoi dau ,nhung no “dong nhu quan Nguyen.” lan
    Trong nhung ngay qua da co nhieu bai viet tren mang co tua de :”Yeu nuoc khong phai doc quyen cua rieng ai.[...]

    • nguoi phutho đã nói

      Gởi bác Quangnamdn;
      1.Mới đọc thì thấy bác kiến thức rộng. Nhưng đọc kỹ thì thấy không rộng mà hep. Bởi vì không chính xác và quá cảm tính.
      2. Ngoài ra , nếu là người Việt Nam thì phải viết tiếng Việt có dấu.

    • nhonivb đã nói

      Bạn quangnamdn (lúc 11g30) : bạn lại nói nặng và kích động rồi,về vấn đề HXS thì nói khéo léo như bs ngoc va Nicecowboy thì nên và thuyết phục. Nhưng quá đà như bạn thì không tốt cho anh 3S chủ blog (dù sao cũng có tên tuổi cụ thể). Tôi tin và thông cảm là bạn rất bức xúc với hiện trạng xã hội nên nói thế, nhưng bạn có biết không, rất nhiều kẻ bên lề “cực phải” cũng hay trà trộn vào các diễn đàn, giả dạng và dùng cách nói quá khích như trên để gây mất đoàn kết , và để người dân chưa biết rõ sự việc lại có cái nhìn thiếu thiện cảm là những người ở blog này đều cực đoan quá khích ! Thân chào. Bạn cũng nên bình tỉnh khi đọc cònm này, tôi chỉ muốn trang blog này ngày càng hiệu quả thôi.

  87. montaukmosquito đã nói

    Những gì xảy ra năm 1974 trên chiến trường miền Nam khi TQ chiếm Hoàng Sa theo lời kể của Cao Xuân Huy, tác giả “Tháng Tư Gãy Súng”, qua “Nếu qua hết biển” của Trần Văn Thủy:

    “Có một điều, khoan hãy nói tôi đinh ninh điều gì. Ngoài ba mươi tuổi, tôi, ở lính hơn bảy năm và ở tù gần năm năm. Những kỷ niệm về chiến trận, những kỷ niệm về tù đày thì nhiều, nhiều lắm. Vui buồn đều có cả. Nhưng điều đáng nhớ nhất lại không ở chuyện đánh trận hay chuyện tù đày, mà lại là chuyện không bảo vệ được lãnh thổ, anh ạ. Tôi kể anh nghe. Tết năm 74, tiểu đoàn tôi đang nằm ứng chiến ở Phú Bài, Huế, thì Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Quân Đoàn I, tiểu đoàn tôi là lực lượng trừ bị của Quân Đoàn, được lệnh chuẩn bị ra đánh lấy lại Hoàng Sa. Đơn vị thuỷ xa của Sư Đoàn đã từ Sài Gòn ra đến Đà Nẵng, tiểu đoàn tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng, đợi lệnh xuống tàu. Thuỷ Quân Lục Chiến đi lấy lại Hoàng Sa là đúng “chỉ số” rồi. Gì chứ đánh nhau để bảo toàn lãnh thổ, lính tráng tụi tôi thằng nào cũng háo hức, tuy biết rõ rằng đi là chết, nhưng đánh nhau để giành lại đất nước, từ quan đến lính chúng tôi, thằng nào cũng hăm hở. Nhưng, ngay lúc đó, mặt trận trong nội địa miền Trung cùng lúc nở rộ, những cuộc tấn công lớn của các đơn vị Bắc Việt đã cầm chân chúng tôi, chúng tôi đã không có lệnh xuất quân đến Hoàng Sa. Tin tức và hình ảnh về những chiếc tàu của Hải Quân trên đường ra cứu Hoàng Sa bị bắn chìm, những người lính đồn trú ở Hoàng Sa bị Trung Cộng bắt, rồi được trao trả từ tận… bên Tàu, làm chúng tôi thấy nhục. Nhục chứ anh, địa danh nào trong tay Miền Bắc hay Miền Nam thì cũng vẫn là của người Việt Nam, Hoàng Sa bị Trung Cộng chiếm, mà không lấy lại, tôi nghĩ, miền Bắc và cả miền Nam, đều có tội với tổ tiên, với cha ông, dung túng cho đô hộ hay nô lệ Tàu hay Tây thì tội cũng ngang nhau. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, Hoàng Sa còn. “Một trăm năm đô hộ giặc Tây”, Hoàng Sa còn. Ông cha ta chèo thuyền, giong buồm mà vẫn bảo vệ được những hòn đảo nhỏ xíu ở tít tận mù khơi. Vậy mà bây giờ, quân đội hai miền tự nhận là thiện chiến nhất nhì thế giới, lại bỏ mặc một phần lãnh thổ lọt vào tay ngoại bang. Tôi hỏi anh chứ, chính anh, anh có thấy nhục không? Một trăm năm, một nghìn năm nữa, hay đến tận bao giờ chúng ta mới lấy lại được Hoàng Sa? Đã mất, hay sẽ còn mất thêm?”

    http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=12934

    Chú ý “Nhưng, ngay lúc đó, mặt trận trong nội địa miền Trung cùng lúc nở rộ, những cuộc tấn công lớn của các đơn vị Bắc Việt đã cầm chân chúng tôi, chúng tôi đã không có lệnh xuất quân đến Hoàng Sa.”

    Phối hợp nhịp nhàng đấy chứ nhỉ!

    • quangnamdn đã nói

      Khong nhip nhang ma Pham Van Dong bao :”bay gio chung ta chua giu duoc thi cac dong chi Trung Quoc giu cung nhu ta giu vay” a!

  88. 3851 đã nói

    anh Ba ơi, tôi có góp ý nhỏ: font chữ này khó đọc hơn font trước, nếu có thể thay đổi được thì anh xem xét tham khảo thêm nhé.
    Không biết ý bà con thế nào.
    Mong chờ tin anh Ba từng phút!
    BS: Cám ơn bác. Đang thử nghiệm, sẽ còn nhiều chọn lựa.

    • thaygiaolang đã nói

      Ở Trang chủ thì font chữ vẫn là “Arial”, nhưng click vào xem các phản hồi thì lại hiển thị dưới font “Times”. Nhờ các anh trong nhóm ” Quản trị” setting lại font trong mục hiển thị (phần Giao diện). Cám ơn.

  89. Bi quan đã nói

    Ai lên nắm chính quyền thì dân đen cũng khổ cực lịch sử đã chứng minh rồi ,người Việt Nam là thế đó , những khẩu hiệu tốt đẹp như dân tộc ta có truyền thống yêu đất nước ,yêu tổ quốc ,yêu đồng bào v.v… cũng là những lời nói mị dân đen thôi đến khi đạt được nguyện vọng thì chính những con người đó chà đạp đi trên đầu chính đồng đội mình để đi lên !!! ngàn đời và mãi mãi không thay đổi

    • Long A đã nói

      Bi quan đã nói
      03.07.2011 lúc 11:26
      “Ai lên nắm chính quyền thì dân đen cũng khổ cực lịch sử đã chứng minh rồi ,người Việt Nam là thế đó…”

      Thế chẳng nhẽ bác cũng muốn cho dân ta khổ triền miên, từ thời đại này sang thời đại khác ? Và ý kiến của bác có thể suy ra là : “…chính quyền nào cũng thế thôi ! Mong muốn 1 cái mới, 1 cái thay đổi ở tương lai… để mà được cái gì ?” Có phải thế không ? Có thể nói là bảo thủ ?

      Và như thế là bác cũng khẳng định chính quyền hiện tại người dân cũng chẳng sung sướng gì. Người Việt Nam là thế đó… có nghĩa là người VN thì được hưởng như thế là được rồi, chỉ đáng được như thế thôi, đừng mong đợi gì hơn… chăng ?

      Hãy nhìn ra thế giới, mở rộng tầm mắt…

    • Minhhoang đã nói

      Cha nội nầy hổng biết tên có phải là Bùi Lan không đây? Sử sách Việt cũng đã từng ghi:

      “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
      Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”.

    • Khách đã nói

      Mình cũng cùng chung một ý nghĩ như bạn. Thời buổi này là thời buổi làm ăn, làm giàu đâu có còn là thời buổi chiến tranh như cái thủa mông muội khi xưa. Suy cho cùng bây giờ là người dân ai lãnh đạo không quan trọng, người trong nước hoặc người ngoài nước cũng chẳng sao, miễn là cuộc sống đi lên. Giả sử nước ta trở thành một đặc khu của Trung quốc giống như Hồng kông thì có gì ghê gớm xảy ra? Dân ta vẫn là dân Việt, văn hóa ta vẫn là văn hóa Việt cho dù yếu tố Trung quốc có thể tăng lên chút ít, nhưng điều này 4000 năm nay vẫn vậy đâu có gì khác.
      Chúng ta đã đổ máu quá nhiều vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa, những cuộc chiến thực ra chỉ để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp lãnh đạo hoặc để tạo dựng cơ nghiệp cho những kẻ muốn chiếm giữ địa vị thống trị, bóc lột.
      Trung quốc là nước lớn, ngày càng có tầm ảnh hưởng trên thế giới, thế kỷ này là thế kỷ của người Trung quốc. Nếu chúng ta là đặc khu của Trung quốc, đời sống của người dân chỉ có thể tốt lên hơn mà thôi. Cuộc sống không thể xấu hơn được nữa như dưới sự cai trị của các quan chức Việt nam hiện nay. Nạn tham nhũng chiểu theo cách thức xử sự của người Trung quốc cũng sẽ có nhiều án tử hình hơn, trừng tri triệt để hơn. Và cuối cùng cái quan trọng nhất đối với nước ta là: cách thức xây dựng cnxh của người Trung quốc bao giờ cũng đi trước cách thức của lãnh đạo Việt nam một khoảng rất xa. Do vậy nếu là một đặc khu của Trung quốc chắc chắn nước ta sẽ rút ngắn được đoạn đường quá độ đầy đau khổ để tiến tới cnxh.

      • motgocnho đã nói

        Bạn này viết “thời buổi này là thời buổi làm ăn, làm giàu”, bạn cho mình hỏi vậy thì còn 2 chữ LÀM NGƯỜI nó nằm ở đâu hả bạn?

        Bạn còn nói “lãnh đạo kể cả người nước ngoài cũng không quan trọng” và “VN mà là đặc khu của TQ cũng không sao miễn là cuộc sống đi lên”. Tới đây thì mình cho là cái sự mà bạn này quan tâm chỉ cần là có cuộc sống có tiền, có đầy đủ vật chất là đủ để hạnh phúc, chớ còn những cái gọi là “nhục mất nước” hay “nô lệ về kinh tế, chính trị, văn hóa” và cái gọi là “tình yêu nước” hay “tự hào dân tộc” thì chỉ là mấy thứ tinh thần vớ vẩn phải không bạn?

        Có người người ta sẵn sàng rạch dao mổ bụng chớ không chịu nổi nhục còn bạn này thì chỉ cần nhà to xe đẹp ăn uống xa hoa phủ phê là đủ rồi hen bạn…

        Cho nên nếu mà bạn tự nhận là bạn giống như mình nói thì trên tinh thần chấp nhận sự khác biệt mình tôn trọng quan điểm sống của bạn. Còn nếu mà bạn cố giải thích loanh quanh thêm nữa thì mình lại “chửi” nữa đó nghen.

      • Rau Sắng Chùa Hương đã nói

        “Do vậy nếu là một đặc khu của Trung quốc chắc chắn nước ta sẽ rút ngắn được đoạn đường quá độ đầy đau khổ để tiến tới cnxh.” Ha ha ha, có vẻ như bác Khách này được giao nhiệm vụ vào ABS để dịnh hướng dư luận làm con dân Đại Hán trong thời gian tới thì phải. Theo lối suy nghĩ của bác thì tôi muốn Việt Nam thành một bang của Hoa Kỳ kia. Lúc đó thì cứ khi nào anh bạn Tung Của cho tàu xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì đã có sẵn tàu ngầm, máy bay xông ra “xả hàng tồn kho” chứ chả cần phải đấu võ mồm chi cho mệt, mà bà con mình cũng đỡ phải biểu tình chi nữa há. Kha kha kha.

      • Xe Thồ đã nói

        Đừng có nghĩ bậy, bạn có thấy nước nào làm đặc khu của nước khác thì hạnh phúc hơn không. Cùng một nước mà khác giai cấp là đủ bị chèn ép rồi, “hạnh phúc không chỉ có cơm ngon và áo đẹp”

  90. Hà Sĩ Phu đã nói

    Nếu Sài gòn không biểu tình được?
    Xin có lời nhắn: Chính quyền, Công An, Mặt trận và Đoàn Thanh niên CS… tại Sài gòn không những không được ngăn cản biểu tình mà phải thúc dục cho biểu tình nổ ra, vì nếu không thì hổ danh cái thành phố mang tên “Bác” đi tìm đường “Cứu” nước đấy! Nếu biến thành phố này thành nơi trú ngụ an toàn nhất cho quân Bành trướng xâm lược thì hai chữ “Bác” và “cứu” kia sẽ mang nghĩa khác mất thôi!

    • motsach đã nói

      Nghĩa khác mà bác định nói đến có phải là “rước voi về dày mả tổ” không bác ?

    • quangnamdn đã nói

      Xin dung goi la:”Neu Sai gon khong bieu tinh duoc?”Phai noi cho chinh xac :Neu tp hcm khong bieu tinh duoc ,hoac :neu nhan dan tp hcm khong bieu tinh duoc.
      Saigon khong nhuc nha nhu tp hcm bay gio dau ,khi con la Saigon truoc nam 1975 bieu tinh la chuyen binh thuong.

    • binhloanvien đã nói

      Ngày 30 – 6 Đoàn Thanh Niên Tp. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức một cuộc mít tinh (biểu tình?) lớn.

      • qx đã nói

        Ồ, bác nhắc tới cái dzụ xì căng đan đó tui mới nhớ lại hôm bửa bọn thành đoàn tổ chức biểu tình giấu trong khu. Mà bác biết không, công nhận cái dzụ xì căng đan đó thông đàm, lợi tiểu, nhuận trường phải biết.

        qx

      • binhloanvien đã nói

        Nghĩ cũng tội. Tôi nghĩ trong họ còn nhiều người cũng vẫn còn lòng yêu nước.

  91. clip đã nói

    biểu tình chống Trung Quốc trước nhà hát lớn Hà Nội ngày 3/7/2011

  92. Hà Sĩ Phu đã nói

    Nếu Sài gòn không biểu tình được?
    Xin có lời nhắn: Chính quyền, Công An, Mặt trận và Đoàn Thanh niên CS… tại Sài gòn không những không được ngăn cản biểu tình mà phải thúc dục cho biểu tình nổ ra, vì nếu không thì hổ danh cái thành phố mang tên “Bác” đi tìm đường “Cứu” nước đấy! Nếu biến thành phố này thành nơi trú ngụ an toàn nhất cho quân Bành trướng xâm lược thì hai chữ “Bác” và “cứu” kia sẽ mang nghĩa mất thôi!

    • Long A đã nói

      Bây giờ nên nói là thành phố mang tên Bác, hay “từ thành phố này Người đã ra đi…, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”, theo đúng địa chỉ ghi trên văn bản giấy tờ.

      Còn người dân thì chắc ai cũng tự nhận là dân Sài Gòn, chả ai nói dân tp… ! Mà ở ngoài này nếu nói vào Sài Gòn nghe cụ thể hơn & dễ hình dung hơn.

  93. [...] Anhbasam [...]

  94. [...] Xem tường thuật chi tiết từ trang blog Nguyễn Xuân Diện & Anhbasam [...]

  95. montaukmosquito đã nói

    Qua các sự kiện blogs Đông A, Trương Thái Du, Beo … ta có thể thấy để biện hộ cho một chính quyền tiểu nhân, họ phải dùng những phương pháp và lời lẽ hạ tiện . Nhưng nếu họ gắn chặt sinh mệnh và quyền lợi vào cái chính quyền đó, họ sẽ/đã trở thành đê tiện .

    Nếu theo lời Đỗ Minh Tuấn, blog Đông A là một nhà vật lý có tên tuổi thì nên chúc mừng VN đã tìm ra một người kế nghiệp Trofim Lysenko. Đọc ổng xào nấu dữ liệu thấy mà kinh! Hay đúng theo kiểu Stalin nói về Lysenko, một nhà khoa học phải có chỗ dựa vững chắc trong tính giai cấp, trong lý tưởng Mác xit .

  96. hòa đã nói

    Bác BA lại thêm một ngày vất vả vì Tổ Quốc, vì nhân dân. Cảm ơn Bác và đồng nghiệp. Đất nước rất cần những con người dám xả thân vì nghĩa. Chúc Bác và các Anh em sức khỏe, bình an

  97. qx đã nói

    - Có 2 thanh niên đứng lên đọc tuyên bố và bị công an phường Trường Tiền bắt giữ, rất đông bà con xúm vào đấu tranh, nên cuối cùng 2 thanh niên được thả ra.
    ————–
    Tuyệt vời!

    • danS đã nói

      Ban nhin co lon khong ? Nghe Pham Viet Dao bao rang duoc may “nguoi ban ” moi di uong bia co noi ngay mai di bieu tinh khong bat .Ts Nguyen Xuan Dien mung nhu me di cho ve cho cuc keo bao :”Den xanh da bat roi ,ngay mai toi cung di”
      Oi! bang cap day minh ,cung co tieng co tam ,tri thuc XHCN nhu vay huong ho ba chu hoc sinh ,sinh vien va dam dan ngu khu den.
      Cai so no da an vao trong mau ,trong tuy song roi.

    • Minhhoang đã nói

      Biểu tình lần nầy mọi người quên khuấy chuyện vận động mấy ông bà bác sĩ thú y cùng tham gia. Nếu có thành phần nầy tham gia thì các cuộc qui tụ lần sau sẽ xôm trò hơn, thấy chó điên ở đâu thì mọi người cứ xông pha cô lập, bịt mõm rồi chích vào một ống máu chó thuần chủng là xong.

      Bằng không, có cách khác nhanh gọn hơn, đến nhà đ/c ĐM mượn tạm lấy con dao gia truyền, cũng làm theo các bước trên rồi đồng thanh kêu lớn:

      Thú…y….đ…â….â…u!
      Thiến.

  98. nicecowboy đã nói

    @ Khách (lúc 5g53 và 6g38) : tôi ĐOÁN bạn khách này có KHẢ NĂNG (không loại trừ) là một sinh viên ngành tiếng Trung hoặc là một người thân, một nhân viên của ông HXS !!! Hihi, vừa nghe chắc là bạn Khách nổi nóng liền phải không ? Tôi cố ý chọc bạn đó. Xin hãy tập làm quen và bình tỉnh với cách viết như trên . Đây chưa phải là kết luận, chỉ là suy đoán và có khả năng….Đây là kiểu chơi trò tâm lý để DÒ ĐOÁN đối phương.. nếu đối phương nhảy nhổm lên như đỉa phải vôi (có tịch rục rịch) thì khả năng là đoán đúng, và từ đó người ta mới tiếp tục tìm chứng cứ để kết luận theo hướng suy đoán đó. Cách làm này rất phổ biến trong điều tra đó bạn à. Khi cần tìm hiểu sự thật một vụ án, thì trước tiên người điều tra phải đưa ra một số giả thuyết tương đối tin cậy (thường xuất phát cảm tính hoặc dựa vào vài điểm suy đoán chưa phải là bằng chứng) rồi từ đó mới có hướng tập trung vào một đầu mối, tìm bằng chứng cụ thể. Nếu không đưa ra một đầu để hướng đến thì lần sao ra….
    1. Quay trở lại bài viết của bsngoc, lời bình của NCB tối qua, cách điểm tin của anh BS, và cuối cùng là những phản ứng của bạn. Phải noí thật là những vị trên khi viết như thế là không có thiện cảm với ông HXS, nhưng họ hoàn toàn cẩn trọng và chưa hề kết luận gì về ông HXS. Bạn Khách đã lầm, nếu bạn nói là những vị trên chơi trò “định hướng” độc giả ..thì tôi đồng ý ; nhưng nếu bạn dựa vào những bài viết, cách viết của họ để phản ứng như vừa rồi thì buồn cười lắm. Bạn có thể phản ứng cách khác, chín chắn hơn, thuyết phục hơn. Tôi xem lại rất kỹ, chả thấy chỗ nào họ kết luận về ông HXS. Xin trích lại nhựng đoạn mà bạn Khách cho là “qui tội”, “xác suất cao”…
    (TRÍCH)
    Chúng ta thấy sự nghiệp của ông HXS không có gì xuất sắc cho lắm. Đó là sự nghiệp của một người công chức trung bình. Điều thú vị là lý lịch của ông gắn liền với hai chữ “Trung Quốc”. Chuyên viên về Trung Quốc. Phiên dịch Trung Quốc. ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc. Đàm phán về biên giới với Trung Quốc. Hai chữ Trung Quốc là một nét đậm trong sự nghiệp và lý lịch công chức của ông. Chúng ta cũng không đọc được một bài viết nào của ông để biết ông có hệ lý luận nào đáng chú ý, có ý tưởng gì đáng biết, và trình độ văn hóa của ông đến đâu. Trình độ văn hóa của ông có bằng TS Vũ Cao Phan không? Trong một xã hội ruỗng mục, tham ô hối lộ từ trên xuống dưới, trong cái hệ thống mà chức quyền đều được mua bán, câu hỏi đó hoàn toàn cần thiết. Với một người tầm thường và bí ẩn như thế chúng ta có tin tưởng giao cho chức vụ “đặc phái viên”? Vậy mà ông đã là đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam!
    NCB : Mong quốc hội phải thấy được, phải rất cảnh giác với con người thiếu bản lĩnh đó (tôi cảm nhận như thế qua cách nói chuyện như ngủ gục mà trả bài của ông ta trên TV,) nhưng mà lại gần gủi và được đào tạo, hưởng ân huệ của “bạn” hơn 20 năm qua. Bọn Hoa Nam Tình báo khi chọn người VN để cài đặt sẳn, để đào tạo nhằm phục vụ cho tương lai xa, thì bọn chúng sẽ chọn tầng lơp nào thích hợp hơn là sinh viên ngành tiếng Trung ?”
    (HẾT TRÍCH)
    Trong các đoạn trên, có câu nào là qui kết, kết tội ông HXS ? Chỉ là đặt ra nghi vấn, dựa vào lý lịch, công tác, quan hệ, con đường hoạn lộ thuận lợi… để độc giả tự suy đoán và tự rút ra kết luận đó bạn ạ. Tuy nhiên, dường như bạn không tập trung nhiều về việc ông HXS, mà là vào vấn đề sinh viên tiếng Trung dưới đây
    2. Đến vấn đề sinh viên học tiếng Trung, lần này thì bạn lại nhầm lẫn nữa, và cái sự nhầm này tôi lại “suy đoán” là cố tình chứ không phải vô ý ! Tôi suy đóan bạn nhầm như thế để khích bác những sinh viên ngành tiếng Trung nói chung sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm về bs ngoc, anh Ba sàm, NCB, và trang tin này. Để tránh cái nhìn như thế, tôi phải nói rõ ra về việc này, không phải chỉ với bạn mà với những ai mà bạn muốn lôi kéo vào :
    - cũng như trên, tôi không thấy bsngoc, anh Basam và NCB có nói gì, hay bất kỳ ý gì rằng : đa số sinh viên tiếng Trung là người thân Tàu, theo Tàu, tay sai cho Tàu… Họ chỉ nói 2 ý : Một là ông HXS đã từng là sinh viên tiếng Trung, từng được đào tạo theo hướng thân Tàu, cùng với nhiều điểm khác đáng lưu ý, do đó chúng ta phải cảnh giác… Hai là, sinh viên Tiếng Trung là tầng lớp rất thích hợp để Tàu chọn lựa đào tạo, nuôi nấng để phục vụ cho kế hoạch lâu dài…
    Thế mà bạn Khách nói là : “……………….. cái lý lẽ rất nguy hiểm của ông bác sĩ Ngọc: Ông quy tội cho những sinh viên học tiếng Trung là có xác suất cao trở thành gián điệp Tàu à !” Xin hỏi bạn khách, : họ qui tội sinh viên tiếng Trung chỗ nào, nói xác suất cao ở chỗ nào….?
    Một ví dụ cho bạn khách hiểu về cách lập luận, về ưu tiên, về điều kiện cần khác với điều kiện đủ như thế nào, về xác suất cao… Ví dụ khi tuyển nhân sự làm việc cho một công ty VN làm ăn với Tàu, thường có câu : ưu tiên (Preferable, priority) cho sinh viên ngành Trung văn. Như thế có nghĩa là không bắt buộc phải biết tiếng Trung , và đó không phải là một điều kiện cần. Hơn nữa, chắc chắn đó không phải l à(tất cả) điều kiện đủ.
    Vậy thì có ai dám kết luận là đa số sinh viên tiếng Trung sẽ được vao làm công ty đó ? Ai dám kết luận là đa số nhân viên công ty đó là sinh viên tiếng Trung ? Nhưng người ta có thể nói rằng : sinh viên tiếng Trung có ưu thế, ưu tiên hơn những người khác trong việc được tuyển chọn vào làm việc ở đó (nếu những điều kiện khác như nhau).
    Cũng tương tự như trên, chúng tôi muốn nói là khi Tàu muốn đào tạo người làm tay sai cho chúng, điều ưu tiên (có thể là điều kiện cần) là người đó phải biết tiếng Trung (chưa phải là điều kiện đủ). Thế thì tìm sinh viên tiếng Trung là tốt nhất vì : không già lắm cũng không phải là còn trẻ nên uốn nắn tư tưởng khá thuận lợi, chưa có gì và rất muốn được thăng tiến sự nghiệp (vào ngành ngoại giao đối với sv tiếng Trung thì còn gì hơn !), tương đối được đào tạo kiến thức tổng quát sau này có thể gọi là trí thức, lại biết được tiếng Hoa…
    Chúng tôi không nói, và rất thật lòng chưa bao giờ có ý xa gần rằng : đa số sinh viên ngành tiếng Trung sẽ là tay sai cho Tàu. Và cũng chưa bao giờ có ý nói là đa số tay sai của Tàu là những sinh viên tiếng Trung (nhưng : đa số làm tay sai cho Tàu là phải hiểu tiếng Tàu )
    Nếu gây sự hiểu lầm cho bạn Khách về điều trên, thì chúng tôi xin lỗi vì đã không viết thật rõ ràng (tôi chủ quan nghĩ là ít ai lại hiểu lầm như thế). Và cũng rất đồng ý với bạn Khách là chính những người biết tiếng Trung lại rất có ƯU THẾ trong việc hiểu biết Tàu, để chống lại ý đồ xâm lược của Tàu.
    Túm lại, biết tiếng Hoa nói chung (và sinh viên ngành tiếng Trung nói riêng) có ƯU THẾ trong những vấn đề liên quan đến Tàu : nghiên cứu, làm việ ccho Công Ty Tàu, với nhà nước Tàu, nhà nước VN trong ngành ngoại giao với Tàu, hoặc làm tay saicho tàu… Ngược lại, cũng rất thuận lợi khi nghiên cứu để phản bác, chống lại các luận điểm sai trái của Tàu, biết phong tục tập quán tâm lý văn hóa… của Tàu để có chính sách đối phó đúng đắn…

    BS: Cám ơn bác NCB đã rất công phu phân tích.

    • qx đã nói

      hehe …

    • thaygiaolang đã nói

      Chắc là “khách” đang tím ruột, bầm gan! Lời lẽ ” hằn học” biểu lộ rõ tâm trạng í mà! Thôi tha cho Bác í đi!
      ————
      Mình ủng hộ “nhận định” của NiceCowboy!

      • Khach đã nói

        Thaygiaolang ơi, chắc chính Thay đang bầm gan tím ruột thôi chứ chẳng phải là tôi đâu. Sáng nay tôi ngồi cafe Hàm cá mập xem biểu tình nhưng không biết giờ, không biết lộ trình nên không xem được. Tôi lại không có di động nối mạng nên không vào phản hồi được. Thế thôi nhé, Thay không đáng để tôi phải nói nhiều hơn !

    • nhonivb đã nói

      Tui đồng ý với các còm của NCB (Nicecowboy). bạn Khách gì đó nên bình tỉnh đừng để cho là có tịch rục rịch và tập cách tranh luận chính xác, hợp lý. Thông cảm với bạn nếu có ai đó xem thường và kết tội sinh viên tiếng Trung, nhưng có ai kết tội họ đâu, chính bạn tự ti và nói thế đấy.

      Bạn quangnamdn (lúc 11g30) : bạn lại nói nặng và kích động rồi, nói chừng mực như NCB thì đúng và nên, nhưng quá đà như bạn thì không tốt cho anh 3S chủ blog (dù sao cũng có tên tuổi cụ thể). Tôi tin và thông cảm là bạn rất bức xúc với hiện trạng xã hội nên nói thế, nhưng bạn có biết không, rất nhiều kẻ bên lề “cực phải” cũng hay trà trộn vào các diễn đàn, giả dạng và dùng cách nói quá khích như trên để gây mất đoàn kết , và để người dân chưa biết rõ sự việc lại có cái nhìn thiếu thiện cảm là những người ở blog này đều cực đoan quá khích ! Thân chào. Bạn cũng nên bình tỉnh khi đọc cònm này, tôi chỉ muốn trang blog này ngày càng hiệu quả thôi.

    • Khach đã nói

      Nicecowboy cũng giống như ông 3S ở đây có cách nói ngụy biện vòng vo rất giống nhau:

      - Đầu tiên là chụp cho người ta 1 cái mũ lừa giấy như thời CMVH bên Tàu, gọi người ta là Hoa Nam, “chắc là CAM” chìm nổi rồi, “ông này chắc là người nhà…”, “chắc là nhân viên của…”.

      - Khi người ta phản bác lại: “Tôi không phải như vậy. Anh lấy bằng cớ ở đâu mà nói như thế ?” thì làm ra vẻ: “Xin lỗi, bác đừng nóng, tôi không cố ý…” nhưng lại thòng ngay những câu: “không biết bác có ý gì ?”, “hay là trót nói trúng tim đen bác rồi ?…”.

      - Sau đó là dẫn chứng dài lòng thòng thừa thãi như là đá bóng câu giờ, mà rút cục là chẳng trúng cái gì.

      Tôi nói thế này nhé:

      - Tôi không phải là CAM, không phải, không phải nhé. Còn nếu tôi đúng là CAM thì việc tôi tôi làm, thanh minh làm quái gì (CA thật người ta không sa đà vào cãi nhau như thế này đâu !).

      - Tôi không học và không biết tiếng Trung (quả thật thấy tiếc, hồi ĐH cố gắng học lấy 1 ít có phải tốt không). Nhưng tôi rất ghét những người chụp mũ cho người khác, dù nạn nhân chẳng phải là tôi.

      - Tôi không gặp cái ông HXS khi nào, không phải nhân viên dưới quyền ông ấy, dù rằng có chơi với 1 người trong ngành họ nên rất hiểu sự vất vả của họ. NCB có biết là vừa rồi họ cãi nhau nảy lửa với TQ mười mấy tiếng đồng hồ liền không ăn không nghỉ không ? Những người ấy tôi thấy là có bản lĩnh chứ không phải loại như NCB thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm đâu.

      - Những đoạn tôi trích lại cho mọi người đọc ở đây đã nói lên tất cả. Sự ngụy biện của NCB là vô ích.

  99. Người thắc mắc đã nói

    Hình như đang có người cháu ông Thứ trưởng Ngoại giao Xuân Sơn gì đó đang nổi giận ở đây. Ông Thứ trưởng này có lần sang Nhật vụ Đại lộ Đông Tây đã đề nghị Chính Phủ Nhật định hướng báo chí bên đó cho đúng lề thì phải ?!

  100. TungDao đã nói

    Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại hôi nghị Versailles 1918:
    “Người Việt Nam bị phân biệt đối xử, họ không có những sự bảo đảm như người châu âu hoặc có quốc tịch châu âu. Chúng tôi không có quyền tư do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hôi họp và lập hội cũng không có”.
    Cách mạng Việt nam thành công trong công cuộc giãi phóng dân tôc và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng san Việt nam do chủ tịch Hồ chí Minh sáng lập.
    Người dân Việt đã có quyền công dân, có quốc tịch Việt Nam nhưng tự do-dân chủ của người dân Việt lại lùi xa 93 năm (1918-2011).

  101. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Yêu quý tặng các bạn trẻ quê hương tôi.

    Facing a dying nation of moving paper fantasy
    Listening for the new told lies
    With supreme visions of lonely tunes
    ***
    Let the sunshine, let the sunshine in
    The sunshine in

  102. an may goc pho đã nói

    http://i2.ytimg.chttp://www.youtube.com/watch?v=RTZGvMDT2b0&feature=player_detailpageom/vi/eqyXphjRT1g/default.jpg

  103. NGUYEN NGOC AN đã nói

    Biểu tình phản đối CHỆT, bàn tán khá nhiều ồn ào; nhưng hiệu quả vẫn không thấy!
    Xem ra trường hợp BIỂU TÌNH rồi cũng giống như là tình cảnh DÂN OAN ! (tụ tập ở vườn hoa tại Hà Nội bao nhiêu năm trời nay, không có 1 đại biểu Quốc Hội nào đoái hoài, chú ý!)

    @ NÓ cũng giống như các cuộc biểu tình CHỐNG CỘNG tại Hải ngoại, kết quả cuối cùng vẫn là con số KHÔNG to tướng! NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT !

    • montaukmosquito đã nói

      Yep, tôi đồng ý với Nguyen Ngoc An rằng biểu tình thế này kết quả sẽ là con số không to tướng . Let’s take it up a notch, will ya!

      Trích từ phim “The Great Debaters”

      “Những thứ luật vô lý không phải là luật, có nghĩa là công dân, chúng ta có quyền, không, có nghĩa vụ phản đối lại nó bằng bạo lực hoặc bằng bất tuân dân sự . Các người hãy cầu nguyện chúng tôi chọn cách thứ 2″

      • mongterlis đã nói

        “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time,
        but you can not fool all of the people all of the time.”
        said Abraham Lincoln

        “Các ngươi có thể lừa bịp một số nhân dân tất cả thời gian, và tất cả nhân dân một số thời gian,
        nhưng các ngươi không thể lừa bịp tất cả nhân dân tất cả thời gian.”
        mONGterLis chuyển ngữ.

        http://mongterlis.wordpress.com/

    • dân đã nói

      ‘con số KHÔNG to tướng ‘ vẫn hơn con số không bé tẹo ,’NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT ‘ có Nước để đổ còn hơn….

  104. an may goc pho đã nói

    http://i2.ytimg.com/vi/eqyXphjRT1g/default.jpg

  105. Ong Gia đã nói

    http://bsngoc.wordpress.com/2011/07/02/tr%E1%BB%8Dng-th%E1%BB%A7y-va-thi%E1%BA%BFu-minh-b%E1%BA%A1ch/
    Tôi năm nay đã ngoài 70 và sống ở Hà Nội. Những điều BS Ngọc nói hầu hết mọi người đều đã biết. Thế hệ chúng tôi sức cùng lực kiệt rồi, chúng tôi chỉ còn biết trách mình là một lũ mù quáng và ăn hại. Thảm hoạ của dân tộc này là do chúng tôi gây ra. Hi vọng các bạn trẻ hãy đọc bài viết trên của GS Ngọc để có thêm bản lĩnh và sức mạnh quét hết bọn súc sinh, cứu dân mình.

    • Hoang Lan Moc Chau đã nói

      Bác ơi. Đọc bác mủi lòng quá. Không biết nói sao. Chúc bác mạnh để thấy ngày đất nước chuyển mình. Kính

    • Khách đã nói

      Dù Ông nói đúng, thưa ông Khách, nhưng tôi e rằng nói thế làm đau thêm cho Ông Gìa. Tôi nghĩ mình nên tôn trọng nỗi đau của Ông Gìa. Kính Ông Khách.

  106. Con nít ranh đã nói

    Bây giờ là 10g ở SG, các chú vẫn “trường kỳ kháng chiến” với dân, có phần ít hơn tuần trước và ra vẻ tự tin hơn (hic), các quán cafe quanh Hồ con rùa đã mở lại bình thường để kiếm tiền đóng thuế nuôi các chú, xe cộ qua lại bình thường theo nhịp sống hằng ngày của SG.
    Họ đang nghĩ gì ?, Buồn.

    • Thành Ca đã nói

      Lúc gần 11h tôi đi qua chỗ LSQ thấy họ chở thêm 4 xe cảnh sát áo xanh (giống mấy người thường canh gác tại các ĐSQ). Họ luân phiên nhau đi đi, lại thành hàng theo kiểu duyệt binh (mốt 2 mốt) quanh LSQ TQ, bên LSQ Pháp cũng đi như thế nhưng có 4 người thay phiên nhau thôi.

  107. khách đã nói

    Anh Ba xem điểm bài của Hà Văn Thịnh :

    http://boxitvn.blogspot.com/2011/07/trung-quoc-bong-dung-thich-ong-thuan.html

    • Anh Nô đã nói

      -Hãy thử mở Hồ Chí Minh Toàn tập từ tập 9 đến tập 12 mà xem, suốt 10 năm trời, từ 1959 đến 1969, Hồ Chủ tịch không hề chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

      -“Ta đang bận giải phóng miền Nam, nhờ bạn giải phóng giúp, ít lâu nữa bạn trao trả cho ta”.

      ———

      Đó là những thông tin mới mà người dân thường như tôi bây giờ mới biết. Cha cha!

  108. I.N. đã nói

    Tranh cãi liên quan ngành giao thiệp, tui mến TAH lém lém!

  109. Kichbu đã nói

    Xem Belorussia đi vỗ tay nhân Ngày Độc lập ngày 3 tháng bảy..:)

    NHỮNG NỤ CƯỜI VÀ TIẾNG VỖ TAY CHỐNG CHẾ ĐỘ

    http://kichbu.multiply.com/journal/item/1723

  110. [...] Anhbasam: [...]

  111. [...] Đọc tiếp » [...]

  112. clip đã nói

    Video clip biểu tình tại Hà Nội 3/7/2011

  113. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Kính gửi đến bà con vài lời của người thày Bất Bạo Động:
    Martin Luther King Jr.
    ***Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

    ***I submit that an individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law.

    ***In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

  114. Tuấn đã nói

    TS Vũ Cao Phan trả lời đài PH, bác nào biết tiếng Trung dịch giùm những đoạn người TQ nói với.

    • Khach đã nói

      Tôi vừa gửi cái link này cho thằng em cậu bạn đang học khoa tiếng Trung năm cuối để bảo nó dịch. Nó đọc cả thớt và chửi liền: “Họ nói tụi em như vậy thì em dịch với học làm đ. gì nữa !” Thằng em đó người Hà Tĩnh, học rất giỏi, nhưng phải cái trực tính đến mức ngỗ ngược. Tôi bảo nó: Người ta nói bậy vì thiếu hiểu biết. Nhưng cậu không bao giờ được nản chí. Nước mình đang khó khăn với TQ, thì việc của cậu là gắng học cho thật giỏi và phải thật hiểu được cái suy nghĩ của người Tàu. Cứ nhớ lấy.”

  115. Khách đã nói

    3.7.2011
    Mình (Nguyễn Thông, báo Thanh Niên) xin góp địa chỉ blog của mình, anh Ba thấy có cái gì dùng được thì cứ tự nhiên thoải mái: thongcao55.blogspot.com.
    Xin cám ơn.

  116. độc giả thường xuyên đã nói

    Front chữ vni-time quá lớn. Báo mạng không nên dùng front chữ vni-time. Thân ái!

  117. Khách đã nói

    có phải trang blog dân làm báo bị giựt xập rồi hay không?

  118. Khách đã nói

    “Điều làm tôi kinh-hãi, không phải là sự đàn-áp của kẻ ác, mà là sự thờ-ơ của kẻ thiện”
    Martin Luther King

    • Khách đã nói

      các bác trong này có ai biết trang blog của dân làm báo không thể nào vào được không? hay là bị giựt sập rồi. xin cho biết. cám ơn.

      • Hoang Lan Moc Chau đã nói

        Kính gửi bác:

        http://danlambaovn.blogspot.com/
        Trang Danlambao.com đã phục hồi. Xin mời các bạn ghé vào: DANLAMBAO.COM (https://danlambao.wordpress.com/)
        Đây sẽ là trang phản hồi chính.
        Bên cạnh đó Dân Làm Báo thân gửi đến các bạn 2 trang blog mới:

        danlambao2011.wordpress.com
        blogdanlambao.wordpress.com

        Hai trang này cũng sẽ mở phần phản hồi.

        Như thông lệ, trong trường hợp các trang danlambao dùng WordPress bị tấn công không truy cập được các bạn hãy vào 2 trang blogspot:

        danbaovn.blogspot.com
        danlambaovn.blogspot.com

      • Long A đã nói

        Chỉ còn 2 trang blogspot của DLB là vào được & phản hồi được !

  119. mongterlis đã nói

    VẾT XE ĐỔ CÓ LẼ NÀO GIỐNG NHAU?
    (thơ mONGterLis)

    Ngày xưa Lê Lợi đánh Tàu
    Hậu duệ Lê Lợi về sau bán mình
    Lê Chiêu Thống kẻ đáng khinh
    Là kẻ mãi quốc cầu vinh xuống mồ

    Ngày nay thế hệ Bác Hồ
    Đánh Tây đánh Mỹ đánh cho “Nguỵ nhào
    Nhưng hậu duệ Bác thì sao
    Vết xe đổ có lẽ nào giống nhau?

  120. xyz đã nói

    -ngăn chặn bằng cách nào, để “Khựa” không ù lỳ, trâng tráo, …kéo dàn khoan thăm dò ‘khùng” vào biển đông, mà chúng nó gọi là biển nam trung hoa…các bác thảo luận,hiến kế đi, không phải chỉ chúng ta nói với nhau đâu, mấy ông bà ‘chức năng’ cũng vểnh tai dán mắt nghe nhìn đấy!
    -xin hãy thông cảm với ông thứ trưởng ngoại giao Sơn…đừng quên tâm sự của ông Đặng Hùng Võ, nguyên thừ trưởng bô TNMT : khi làm công chức nhà nước, nhất là công chức cấp cao, phải hành động vá phát ngôn theo kỷ luật ‘hành chính”…nghĩa là, có thể ông ‘nói dzậy mà không phải dzậy…”!.
    -Đại lội Thăng Long (TL), thực tế thành Đại LỘI TL, nứt toác, bẩn thỉu…thế mà kết thúc 2 ngày kiểm tra KHCN ngành GTVT của ông PTT “đánh trống, bỏ dùi” khỏi ngành GDĐT, đã được kết luận là một trong số những công trình tiêu biểu “ngang tầm khu vực và quốc tế”…! đúng là thế giới, khu vực “zật lùi” vì khủng hoảng, suy thoái…còn VN ta thì tiến lên “băng băng” với tôc độ của cụ Rùa hồ gươm!
    cãm ơn và hoan hô ABS!

  121. Anh Nô đã nói

    Giao diện mới của trang anhbasam hay hơn cũ rồi, bà con dễ trao đổi ý kiến với nhau. Tuy vậy không thể nói là mọi ý kiến đưa ra đã thể hiện một cách tranh luận lịch sự, văn minh mặc dù nên tôn trọng sự riêng biệt trong tư tưởng.
    Để đánh giá mức độ ủng hộ hoặc không về cách tranh luận có lịch sự hay không, xin góp ý với anh Ba là nên học cách của anh Hiệu Minh. Nên có mục ngón tay chỉ lên hoặc xuống có hiển thị số lượng.
    Điều này sẽ góp phần tăng thêm tính văn minh, lịch sự trong trao đổi ý kiến, giúp mọi người có ý thức tôn trọng nhau hơn. Chúc anh vui, khỏe.

    • YX đã nói

      Trông rối mắt thêm bác ạ. Về hình thức tưởng là vậy. Nhưng thực chất cũng ko ít kẻ phá rối, khi cần ném đá lung tung. Theo tôi, ko nhất thiết phải có thêm cái ngón tay chỉ lên chỉ xuống làm gì. trước kia, Bọ Lập cũng từng thí điểm, xong do quá nhiều comm nên trông rất rối rắm, trang Web ko sáng sủa hơn. Sau đó, các còm sĩ đề nghị, nên Bọ lại phải bỏ.

  122. Cong an đã nói

    Bat het may thang dau so xui duc bieu tinh

    • Chín Đờn Cò đã nói

      Dạ thưa anh còn Đ còn tiền !
      Em thấy anh rùi ạ, hình trên đầu trang này chớ đâu xa. Trông ngầu lắm. Phải bắt ngay bọn nó kìa, ngay hình bên dưới. . Đám này trông khả nghi lắm, bọn họ chia ra từng nhóm bàn tán chụp hình, quay phim lia lịa kìa. Nhóm này lạ mặt, trông không giống người bổn xứ, đầu hói không hà. Bắt đi anh, he he

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Anh Cong An viet sai loi chinh ta roi, giong nhu con trai toi dang hoc lop 1.

  123. Đặng Lệ Chi đã nói

    Bài viết của BS Ngọc rất hay.
    Những kẻ được bọn Tàu nó đào tạo, đa thành phần mê lú, choáng váng văn hoá nó rồi đắm mình theo ông thầy Tàu nhất bộ nhất bái, cái sự rõ như ban ngày.
    Trừ một số ít người VN yêu nước bản lĩnh cao cường, ngâm cứu văn hoá Tàu để biết địch biết ta, còn lại là đầy rẩy đám sinh viên Trung văn nòng cốt nối giáo giặc, coi mở rộng “đường đến Thăng Long” cho Tàu là việc trên đầu trên cổ chúng nó.
    Một kẻ được đào tạo ở Bắc kinh hồi trẻ, làm thông ngôn tiếng Hoa rồi leo lần hồi lên cao, được cử đi giao thiệp.
    Chỉ cần qua cái mặt, cung cách ăn nói trả lời phỏng vấn, “thập diện mai phục ” đến mấy, Trọng Thủy đời mới cũng quả là khó qua mặt mấy vị bác sĩ quá nhiều kinh nghiệm mổ xẻ…

  124. Lưu Thế Khải đã nói

    Hà Nội Quật Cường ! Hà Nội Hiên Ngang !
    Sài Gòn Ơi ! Sài Gòn Ơi . .. .
    Hải Phòng – Đà Nẵng – Cần Thơ đâu rùi ?
    Các bạn trẻ Thành Phố cấp I, hảy tỏ thái độ, con người văn minh của đô thị lớn đi chứ ???

    • Khách đã nói

      Tuan hanh bieu lo tam long yeu nuoc chac chi xay ra o Ha noi va Saigon thoi. trong xa hoi nhu xa hoi VN ” bieu tinh bieu lo long yeu nuoc” la mon hang xa xi chi co o Ha noi Saigon…

      • Từ Nguyên Vũ đã nói

        Đừng có nói vậy rất nhiều người buồn trong đó có thằng hèn như tôi cũng buồn xót xa. Tôi biết có rất nhiều lý do mà những người khác không xuống đường. Nhưng tôi biết triệu,triệu người luôn ủng hộ và đồng cảm với các bạn đã , đang và sẽ biểu tình. Có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước (trong đó có biểu tình). Nhưng thú thật,cái sợ trong lòng người sống trên mảnh đất nầy (hiện tại) là có thật. Sợ đủ thứ hết ! Như là sự ám ảnh vậy.
        Tôi đã rơi nước mắt khi xem đồng bào tôi trong và ngoài nước xuống đường biểu tình(dù tôi không dể rơi nước mắt).
        Ở các tỉnh đều có chỉ thị ngầm cho các trường dạy bảo,dặn dò,răn đe học sinh,sinh viên không được biểu tình đó.

    • Cần Thơ đã nói

      Cần Thơ đây! Hu hu :( (

  125. YX đã nói

    Cảm ơn tấm lòng vì dân thực sự của anh BS. Trang giao diện mới khá sáng sủa, đẹp, font chữ to, nhìn đỡ mỏi mắt. Có cả mục Trả lời đề còm sĩ trao đổi với nhau trực tiếp. Rất ưng!
    Chúc BS sức khỏe, may mắn, và luôn bảo trọng

  126. Nhà báo tự do đã nói

    Nhà anh hôm nay mới sửa à? Đẹp lắm. Thư viện khiến thức của anh đa dạng, phong phú và hấp dẫn quá.Cảm ơn bác Ba nghiêm chỉnh chứ không Sàm chút nào.

  127. Khách đã nói

    Ngôi nhà anhbasam bữa nay tươi tắn, trang nhã, rạng rỡ quá.
    Cám ơn chủ nhà đã cất công tân trang-tu sửa. Mong ngôi nhà được đẹp mãi thế này.
    Ngàn lần cám ơn.
    Chúc chủ nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe để “trường kỳ kháng chiến”
    BS: Như BS đã loan báo. Từ nay có những độc giả tin cậy phụ giúp lo phần quản trị trang, sửa sang, nâng cấp v.v.. đề phục vụ bà con ta ngày một tốt hơn.

    • binhloanvien đã nói

      Đề nghị anh Ba “minh bạch” tiêu chuẩn được làm tình nguyện viên phục vụ trong ngôi nhà của anh Ba:
      1. 3 đời bần cố nông?
      2. Bố Đảng viên, mẹ hiền nhất xóm?

      • Long A đã nói

        … & kính Đảng, trọng chế độ, yêu Bác Hồ ?

        hí hí !

        (đề nghị A3S để lại font chữ như trước, ới ơi)

  128. “Một đoàn khách có vẻ như từ Trung Quốc …”; có vẻ như “nước lạ” đã cử người sang nắm và theo dõi tình hình? Biết đâu trong túi bọn này… có súng lục?

  129. D.Nhật Lệ đã nói

    Có lẽ Bs Ngọc muốn nói minh bạch có nghĩa là thiếu nhất quán,chổ này nói một đường nhưng nơi khác nói một nẻo,
    khi đa phương khi song phương khiến người ngoài muốn
    giúp cũng…ú ớ,nên họ đành…kính nhi viễn chi !
    Thế thôi chứ có gì mà nặng lời qúa vậy !
    Lý do kéo gs.NVT.vào vì ông này bàn về “định hướng dư luận” và “tuyên truyền” chăng ?

    • D.Nhật Lệ đã nói

      Xin lỗi các bác,phản hồi trước thiếu
      “thiếu minh bạch” trong câu “Có lẽ
      Bs Ngoc muốn nói thiếu minh bạch…”.
      Đa tạ.

  130. [...] Anhbasam: [...]

  131. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Hay lắm.
    Tôi hỏi anh Ba
    “Xuống đường chưa?”
    Anh Ba trả lời
    “Lên đường”
    “XUỐNG ĐƯỜNG” là hình tượng xuống cầu thang, xuống bậc thềm, ra đường đi biểu tình.
    “LÊN ĐƯỜNG” là biểu trưng chí khí, kết thúc giây phút nghỉ ngơi, LÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẤU TRANH.

  132. Cào Cào đã nói

    Hi, chào BS buổi sáng

    Trong hộp Vote của BS có thể sẽ gây nhầm lẫn vì không hiểu BS muốn điều tra nguyện vọng của người đọc hay là dự đoán của người đọc về hành động của CP. Ví dụ, một độc giả nghĩ phải hành động theo câu trả lời 1, nhưng người đó lại dự đoán chính phủ sẽ chỉ trao công hàm thôi, nên có thể vote nhầm. Bởi vậy nếu BS cho thêm một đoạn “THEO BẠN CHÍNH PHỦ NÊN LÀM GÌ?” sẽ làm rõ nghĩa hơn.

    Hi hi đây chỉ là ý kiến của Cào Cào ngu dốt thôi.

    Admin: Cám ơn bạn. Đã chỉnh sửa.

    • nghi lam đã nói

      A3 ơi. mục vote này cho chọn nhiều giải pháp được không?
      tôi muốn chọn giải pháp 1 và 2.
      có thể chọn thêm giải pháp 3 nữa (nếu bỏ đi từ “chỉ” ở đầu giải pháp cho hợp với ngữ cảnh)
      BS: Cám ơn bác. Đúng là có những cách vote khác nhau, chọn 1 hoặc cả 2. Sẽ ngâm cứu thêm.

  133. Khách đã nói

    Hom nay tblog anhbasam qua hoan hao, phong chu giao dien… so 1. Cam on ABS

  134. Khach đã nói

    Mong ông đừng xóa còm của tôi, nếu không còn gì là diễn đàn đa chiều nữa.

    Nói thêm về cái lý lẽ rất nguy hiểm của ông bác sĩ Ngọc: Ông quy tội cho những sinh viên học tiếng Trung là có xác suất cao trở thành gián điệp Tàu à ! Thế ông có biết là những người học ở TQ hoặc nghiên cứu về TQ đều ghét TQ không ? Bà Trần Thanh Vân, ông Nguyễn Xuân Diên, ông Huệ Chi, ông Dương Danh Di đó. Những người học tiếng Trung mà tôi biết tuốt tuột đều rất ghét TQ, kể cả những người làm về TQ trong các cơ quan Nhà nước. Hàng năm hội những người đi Nga về đều tổ chức gặp mặt rất đình đám, những dịp kỉ niệm gì về Nga về Liên Xô đông nườm nượp. Trong khi đấy làm gì có được cuộc tụ họp nào của những người đi TQ về !

    Thế nhưng vẫn cứ phải nghiên cứu, phải đọc, phải hiểu sâu nó. Không hiểu nó thì làm sao mà đối phó được với nó. Đến người nói giỏi như ông Vũ Cao Phan cũng nhận là mình nói tiếng Hán không được lưu loát cơ mà. Cho nên rất cần thiết phải đào tạo những người hiểu về Trung Quốc thật thấu đáo, đừng để như ngày xưa hết Pháp thì không ai học tiếng Pháp, đánh nhau với TQ thì không ai học tiếng Trung, hết Liên Xô thì không ai học tiếng Nga. Nay mai Mỹ yếu thì bỏ luôn tiếng Anh chắc ? Đấy là cái nhìn thiển cận.

    • Dân Việt đã nói

      Còm của bác vẫn còn mà, có cả reply của ABS nữa. Bác không thấy sao?

      • Khach đã nói

        Vâng, tôi nhầm. Xin lỗi.

      • Phó Thường Dân đã nói

        _@: Khach (03.07.2011 lúc 08:20 0) “…Còn về chuyện nick tôi coi đấy là chuyện vặt, chả có gì là quan trọng.”
        ………
        …..hà .hà..trường hợp này nếu có nick thì khó nhầm hơn đấy chứ.?
        Dù là tên ẢO ,nhưng nick dùng để phân biệt Khach này hoặc Khach nào ?..há Khách…

    • Khách đã nói

      Em thi thay ban nuoc duoc hay khong, noi gian hay khong thi phai co tam co trong cung dinh,tam co nhu BCT vi noi den Trong Thuy la nghi ngay den Pho ma, con re Vua hic hic… Thu truong la cai dinh gi. dong y voi Bac Khach luc 06:40

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Các cụ xưa đã dậy “Biết địch , biết ta, trăm trận, trăm thắng”.
      Các cụ xưa còn dậy “Có ở trong chăn, mới biết chăn có rận”.
      Học tiếng Trung Quốc, ở Trung Quốc lâu, có nhiệm vụ quan hệ gắn bó với Trung Quốc nhiều…. chỉ là điều kiện để “biết địch” hoặc là để nhìn thấy “con rận trong chăn” mà thôi.
      Còn yếu tố BIẾT TA nữa bạn ạ.
      Ta là ai?
      Ta sống trên đời này để làm gì?
      Ta vì Tổ tiên, Ông Bà, vì Tương lai của con cháu hay ta vì “quyền lợi giẻ rách” mà bọn Đại Hán bố thí cho? Vấn đề khác nhau ở chỗ đó.
      Còn nói về sự học, thì các cụ đã dậy nhiều rồi, có học mới có hiểu.
      Cám ơn Khách đã nhắc đến tên tôi

      • Khach đã nói

        Thì ai cũng hiểu là phải Biết mình biết người rồi mà bác Trần Thanh Vân ạ. Cháu cũng không phủ nhận việc có gián điệp trong nội bộ VN (giờ hàng chục vạn người nó đi nhan nhản ngoài đường, mặt mũi giống hệt người mình, không có mới là lạ). Thế nhưng cháu không thích cái kiểu nói lấy được, chụp mũ vô căn cứ trong khi không biết đến đầu đến đũa như cái ông bác sĩ ấy. Người làm khoa học lại càng chẳng nên nói như thế. Ông ấy nói người này người kia là gián điệp TQ, thế ông ấy sẽ nghĩ sao nếu cháu chụp mũ ông ấy là gián điệp tư tưởng của TQ cài vào để làm loạn dư luận VN ?

    • BÙI THỊ TRIỆU đã nói

      Bs NGỌC không phải là “ông” đâu,là “cô” đấy.
      ———————————————————————–
      Tôi nghĩ mọi người không nên bình về cái anh HỒ XUÂN SƠN ấy làm gì.Dù anh ta có là ai,thì sang Tàu anh ta hoàn toàn phải phát lại cái ngôn của BỘ CHÍNH TRỊ,của chính phủ…khi đàm phán. Anh ta không có quyền tự quyết định bất cứ vấn đề gì khi bệ kiến thiên triều.
      Có lẽ anh ta giỏi tiếng Tàu nên được gọi về bộ ngoại giao hồi 22 tuổi ,đó là cần thiết cho bộ ngoại giao.Việc anh ta thực sự phục vụ ai thì khó mà biết được

      • dân đã nói

        Bình Hồ xuân Sơn tức là bình cấp trên (một trong những cách né tránh ….tiện thể cấp ấy hiểu trình độ,lòng dân).Cũng tội! Ai biểu làm phái viên chi cho bị la…

    • ba láp đã nói

      Chĩa mũi dùi vô HXS thì lộn địa chỉ. Nên chỉa nó vô BCT. Thầy nào trò đó. Đảng phải chọn mấy thằng robot vô hồn mới dễ bảo. Nhưng nếu nó là robot “made in China” thì “chết mẹ em rồi”. Cái chuyện đi đêm này là chuyện dài muôn thuở chưa đến hồi kết thúc.
      Bác cũng đừng lo Việt Nam thiếu người chuyên môn yêu nước. Chỉ khổ nỗi những người giỏi chuyên môn thực sự thì ko thể trở thành những robot để Đảng sai khiến hay bị lưu manh hoá.

      • Bảy xe ôm đã nói

        Những người đảng ghét, Dân Yêu
        Ngẫm ra không hiếm những bậc siêu anh tài
        Những người đảng đến bắt vai
        Xem ra phần lớn là loài ác nhân.

      • DÂN ĐEN đã nói

        Cái ông Bảy xe ôm này tài cao mà ẩn danh ,ẩn tính nhỉ

      • DÂN ĐEN đã nói

        Giá ông Bảy xe ôm này viết câu cuối là :XEM RA TẤT CẢ LÀ LOÀI ÁC NHÂn Thì thực tế hơn.

    • Khách đã nói

      Đọc bài củ BS Ngọc ,tôi thấy nói như thế là có tâm và tầm với đất nước rồi .Bác Khach ko nên bới lông tìm vết làm gì.
      Mặt khác Bác là ai mà đề cập đến các vị tiền bối khả kính trong còm của mình ?Chí ít để đủ tư cách bàn đến các vị ấy tôi nghĩ bác không nên còm ẩn danh.

      • Khach đã nói

        Tại sao tôi lại không có quyền ? Đấy không phải là bới lông tìm vết mà là thấy sai rành rành ra đấy thì tôi phải lên tiếng. Bác có dám đối chất từng điểm một trong bài (bà) BS Ngọc với tôi không ? Tôi cũng post lên trang của BS Ngọc rồi đấy. Để xem bà ấy trả lời thế nào.

        Bác là ai mà lại bắt tôi không được đề cập đến các vị tiền bối khả kính ? Tôi mạo phạm đến họ à ?

      • Khách đã nói

        Có vẻ là giọng của một “quần chúng tự phát” được trển điều về trang ABS đó thôi. Loại này chổng mông nhan nhản khắp các trang lề trái, nghe chưỡi GS Nguyễn Văn Tuấn là thằng này thằng nọ, rồi Bs Ngọc là ngu dốt… thấy mà kinh. Ặc ặc !!! Chưỡi ông Tuấn thì còn phải học hỏi lâu, học ở các học trò ông ấy trước đã. Có những kẻ cứ lôi cổ những người có trình độ hay đã nổi tiếng rồi đem ra mà chưỡi, để được nổi tiếng. Nổi tiếng rồi đấy…ặc ặc!!!

      • Khach đã nói

        Khách 10:38 đang tự chửi mình đấy Khách ạ. Đọc Nguyễn Văn Tuấn đi rồi đối chiếu lại sự thật: Nguyễn Văn Tuấn bảo các bộ sậu Việt Nam đi hội nghị quốc tế ăn hại, trong khi sự thật hoàn toàn là ngược lại. Như vậy không phải nói dốt, nói sai sự thật, nói ngược với lương tâm của người trí thức là gì ?

      • Người thắc mắc đã nói

        “Nguyễn Văn Tuấn bảo các bộ sậu Việt Nam đi hội nghị quốc tế ăn hại”:

        Bạn khách này chắc còn trẻ tuổi, không nên học cách xấu là đem chữ nhét vào miệng người khác: GS Nguyễn Văn Tuấn đã kết luận như thế trong bài viết của ông ấy lúc nào, bạn cần chỉ rõ câu đó nằm ở đâu. Phải phân định rõ việc dẫn ra các sự kiện cho người đọc tự kết luận (open approach) khác với việc tự kết luận.

    • Từ Nguyên Vũ đã nói

      Đúng đó Khách ! vấn đề bạn nói đúng không sai. Bạn nên đổi tên vì có quá nhiều người dùng tên Khách nên có thể tạo hiểu lầm nếu Khách khác ý kiến mà không phải là bạn. Chúng ta nên nhẹ nhàng,chân tình với nhau nghen?!

  135. Góp ý: Nên để Font chữ nhỏ lại như hôm nọ, nhìn bao quát hơn
    cám ơn.

  136. ba láp đã nói

    Có phải trang “Người Việt Yêu Nước” đã bị hack???

    http://nguoivietyeunuocvn.blogspot.com/

    THỨ BẢY, NGÀY 02 THÁNG BẢY NĂM 2011

    Thông báo hoãn buổi tuần hành ôn hòa ngày mai 03/07/2011
    Vì điều kiện hoàn cảnh hiện tại không thuận lợi, xin thông báo là buổi tuần hành ôn hòa ngày mai 03/07 hoãn.
    Xin cảm ơn!

  137. qx đã nói

    Cám ơn các bạn trẻ tại Hà Lan và cô Hoa Phạm. Các bạn có các biểu ngữ và khẩu hiệu rõ ràng đánh động được vấn đề cốt lõi, một hay hai cây đại kỳ điểm xuyến như vậy là đủ, tuyệt vời.

    Ít người không có nghĩa là buồn tẻ, thông điệp và cách tổ chức là tất cả.

    qx

    • Minhhoang đã nói

      Bác Ba Láp nhắn trễ thế!

      Bọn em đang hát bài “Lá Đỏ”, nhắm thẳng hướng mà tiến rồi. Không dừng được mô.

    • Minhhoang đã nói

      Lúc đó tớ vừa làm một ngao dài, chưa đủ phê nên có vô lộn am. Lời nhắn trên là dành cho Bác Ba Láp ở trên, thông cảm dùm nghen.

      Đằng nào thì mọi người ai cũng đều được cấp cho cái am trong cái chùa lớn của ABS để tá túc, chắc qx không lấy làm bận lòng?

  138. Hoa Pham đã nói

    Vài hình ảnh: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214134108623789.47597.100000816040743

  139. Bảy xe ôm đã nói

    Đọc bài Trọng Thủy và Mỵ Châu của BS Ngoc, tôi không thể không thốt lên câu chửi thề ĐM lũ quái vật, khốn kiếp này !
    Nếu ngày mai hay một ngày nào trong tháng 7/2011 này, giàn khoan khủng trung quốc đặt vào lãnh hải của Việt Nam, thì coi như đảng cộng sản VN đã thực hiện xong việc bán nước.
    Mọi người thế nào ?
    Còn tôi, tôi không chịu nhục đâu ! tôi sẽ bảo toàn và thực hiện quyền công dân của mình, theo lý trí của cha ông ta và xương máu của người lính đặc công.

    • Minhhoang đã nói

      Anh Bảy nè,

      Trước tiên anh Bảy làm một cái biểu ngữ nhỏ nhỏ như vầy rồi chạy ra mấy cái cơ sở làm bong bóng đặt hàng gấp, in dòng chữ sau:

      “Chúng tôi thèm Bồ Câu,
      Đừng ép làm Diều Hâu”

      Xong, anh Bảy cứ tà tà phân phát cho mấy tiệm vá vỏ xe ngoài đường gần nơi bà con “tập kết”, xem chỗ nào có bình khí đá thì tấp vào để họ bơm xong rồi thả bóng. Phần còn lại, xin anh chuyển hết cho Vịt tui để “chạy tiếp sức” cho anh bằng cách dùng mỏ thổi phù rồi đạp cái bụp để gây tiếng thêm tiếng vang.

      Đây cũng là hình thức đấu tranh mới, rất cần tránh sự đối đầu trực diện, ít ra là trong thời điểm này.

      Hẹn gặp anh Bảy trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa nghĩa nhá. Vịt tui dong xe ngay.

  140. Hoa Pham đã nói

    Biểu tình của SVVN tại Hà Lan phản đối TQ xâm lấn VN


    BS: Cám ơn PH quá!

  141. Khach đã nói

    Nói thêm về cái lý lẽ rất nguy hiểm của ông bác sĩ Ngọc: Ông quy tội cho những sinh viên học tiếng Trung là có xác suất cao trở thành gián điệp Tàu à ! Thế ông có biết là những người học ở TQ hoặc nghiên cứu về TQ đều ghét TQ không ? Bà Trần Thanh Vân, ông Nguyễn Xuân Diên, ông Huệ Chi, ông Dương Danh Di đó. Những người học tiếng Trung mà tôi biết tuốt tuột đều rất ghét TQ, kể cả những người làm về TQ trong các cơ quan Nhà nước. Hàng năm hội những người đi Nga về đều tổ chức gặp mặt rất đình đám, những dịp kỉ niệm gì về Nga về Liên Xô đông nườm nượp. Trong khi đấy làm gì có được cuộc tụ họp nào của những người đi TQ về !

    Thế nhưng vẫn cứ phải nghiên cứu, phải đọc, phải hiểu sâu nó. Không hiểu nó thì làm sao mà đối phó được với nó. Đến người nói giỏi như ông Vũ Cao Phan cũng nhận là mình nói tiếng Hán không được lưu loát cơ mà. Cho nên rất cần thiết phải đào tạo những người hiểu về Trung Quốc thật thấu đáo, đừng để như ngày xưa hết Pháp thì không ai học tiếng Pháp, đánh nhau với TQ thì không ai học tiếng Trung, hết Liên Xô thì không ai học tiếng Nga. Nay mai Mỹ yếu thì bỏ luôn tiếng Anh chắc ? Đấy là cái nhìn thiển cận.
    BS: Bác này đừng vội nóng đầu (vì lẽ nào đó chưa rõ) mà bẻ queo lời nói của người khác. Xin đọc kỹ lại. Riêng mấy chữ “quy tội” mà lại “xác suất cao” là đủ thấy sự lẫn lộn vô cùng.

    • dân đã nói

      gián điệp tàu mà không giỏi tiếng tàu mới lạ!mà BS Ngọc đâu có vơ đũa người giỏi tiếng tàu cả nắm đâu!

    • Khach đã nói

      Tôi biết ngay ông Ba Sàm sẽ có những lời như thế này. Chắc rằng thiên hạ chỉ có một mình ông là đọc kỹ ? Tôi trích lại lời của từng người cho ông xem nhé:

      Lời của ‘BS’ Ngọc:

      Chúng ta thấy sự nghiệp của ông HXS không có gì xuất sắc cho lắm. Đó là sự nghiệp của một người công chức trung bình. Điều thú vị là lý lịch của ông gắn liền với hai chữ “Trung Quốc”. Chuyên viên về Trung Quốc. Phiên dịch Trung Quốc. ĐSQ Việt Nam ở Trung Quốc. Đàm phán về biên giới với Trung Quốc. Hai chữ Trung Quốc là một nét đậm trong sự nghiệp và lý lịch công chức của ông. Chúng ta cũng không đọc được một bài viết nào của ông để biết ông có hệ lý luận nào đáng chú ý, có ý tưởng gì đáng biết, và trình độ văn hóa của ông đến đâu. Trình độ văn hóa của ông có bằng TS Vũ Cao Phan không? Trong một xã hội ruỗng mục, tham ô hối lộ từ trên xuống dưới, trong cái hệ thống mà chức quyền đều được mua bán, câu hỏi đó hoàn toàn cần thiết. Với một người tầm thường và bí ẩn như thế chúng ta có tin tưởng giao cho chức vụ “đặc phái viên”? Vậy mà ông đã là đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam!

      Và đây là lời của độc giả nào đó mà ông Ba Sàm trích dẫn lại:

      Bọn Hoa Nam Tình báo khi chọn người VN để cài đặt sẳn, để đào tạo nhằm phục vụ cho tương lai xa, thì bọn chúng sẽ chọn tầng lơp nào thích hợp hơn là sinh viên ngành tiếng Trung ?” Ông đã thể hiện sự đánh giá của bản thân ông khi đưa ngay cái lời lẽ này lên đầu trang của ông đó ông Ba Sàm ạ.

      Đã vậy ông lại còn dạy tôi: “Bác này đừng vội nóng đầu (vì lẽ nào đó chưa rõ) mà bẻ queo lời nói của người khác. Xin đọc kỹ lại. Riêng mấy chữ “quy tội” mà lại “xác suất cao” là đủ thấy sự lẫn lộn vô cùng. !!!!!!!!!!!!!!!!!!”

      • tri_le đã nói

        Xâu chuỗi nhiều sự kiện tôi thấy bs Ngọc có lý. Thiết nghĩ chính phủ cũng nên minh bạch thông tin để người dân khỏi lo lắng. Sau nhiều phi vụ “ngoại giao” mà tổn thất nặng nề cho VN chúng ta có quyền đặt câu hỏi và chất vấn chứ!!! Đừng tuyệt đối hóa quyền lực của chính phủ vốn là đầy tớ của nhân dân mà.

      • Bảy xe ôm đã nói

        Theo tui thì bác Khach, khó tánh wá !
        Từ ngữ dùng trong bài của BS Ngoc, tui thấy rất rõ ràng, sáng . . . , chứ, nếu trong bài viết của BS Ngoc có câu, . . .tất cả những người học tiếng trung . . . thì hãy phản ứng bác Khach ạ.

      • Khach đã nói

        Xâu chuỗi kiểu đó thật là nhảm nhí. Kể cả cái việc trích mấy dòng tiểu sử Hồ Xuân sơn ra mà bảo ông ta là tầm thường thì thật hết biết. Xin nhớ đấy là trích yếu lí lịch nhé. BS Ngọc cho mấy dòng trích yếu lí lịch của ông để chúng tôi xem có BS giỏi giang hay tầm thường nào.

        Thêm nữa, việc viết lách bài vở công khai là việc của ông Vũ Cao Phan, ông ấy đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình rồi. Nhưng đừng có đòi tất cả người khác phải viết như ông ấy BS Ngọc ạ. Mỗi người một việc chứ. Quan chức Nhà nước họ đi đấu căng thẳng cả mấy ngày trời nhưng những điều đó họ đâu có thể phơi lên mặt báo.

        Tôi nói về GS Nguyễn Văn Tuấn vì hôm nọ ông ấy ăn nói rất hồ đồ về việc các học giả Việt Nam tốn mấy ngàn đô sang Hoa Thịnh Đốn dự hội nghị về Biển Đông mà câm tịt. Trong khi thực tế thì họ phang rất ác và được học giả các nước rất tán thưởng. TQ hoàn toàn bị cô lập ở hội nghị ấy.

        Ông Ngọc còn yếu ở một điểm nữa là ông đọc Tân Hoa xã mà ông tin ngay lời nó nói à ? TQ chuyên tung tin đồn kiểu đó để gây chia rẽ các nước, giống như chuyện nó tung tin đồn Miến Điện theo nó về Biển Đông nhưng sự thật có phải như vậy đâu.

      • Khách đã nói

        Không giống giọng Bs HH đâu, khách này có vẻ là giọng của một “quần chúng tự phát” được trển điều về trang ABS đó thôi. Loại này chổng mông nhan nhản khắp các trang lề trái, nghe chưỡi GS Nguyễn Văn Tuấn là thằng này thằng nọ, rồi Bs Ngọc là ngu dốt… thấy mà kinh. Chưa thấy có một lập luận nào nghe thuyết phục được cả, toàn chưỡi. Mà muốn chưỡi ông GS NVT thì phải có trình độ và phải có lập luận tư duy khá hơn nhiều. Mà đây thì….chậc chậc!!!

      • Hahien đã nói

        Bác Khách nói: “Ông Ngọc còn yếu ở một điểm nữa là ông đọc Tân Hoa xã mà ông tin ngay lời nó nói à ?”

        Tôi nghĩ nếu ông HXS đưa ra lời cải chính rằng Tân Hoa Xã nói thế là không chính xác mà BS Ngọc vẫn viết thế thì mới phê phán BS Ngọc được. Đằng này ông HXS chẳng nói gì thì người ta có sự nghi kỵ cũng là có lý do. Từ sự nghi kỵ đó, người ta lại biết lai lịch ông ấy từng được TQ đào tạo thì mối nghi kỵ lại tăng lên. Để xóa đi cái sự nghi kỵ đó thì ông Sơn hoặc BNG hoặc TTXVN phải lên tiếng chứ!

  142. Khach đã nói

    Lý lẽ của ông BS Ngọc quá ngu dốt và nực cười:

    - Tất cả các bài tham luận tại Hội thảo Biển Đông đều có trên http://www.csis.org là nơi đã tổ chức hội nghị, chỉ nơi đó mới được công bố. Thông tin về hội nghị cũng đã đăng tải cả trên http://www.rfa.org/vietnamese và nhật báo Người Việt tại Mỹ. Sao chưa đọc mà đã phán như vậy ? Ông thật không khác gì GS Nguyễn Văn Tuấn !!! Ông hãy đọc các bài bình luận của đài Á Châu Tự do: Các phát biểu của phía VN rất được hội nghị tán thưởng, bài đáp trả phía TQ của Nguyễn Duy Chiến được người ta vỗ tay hồi lâu.

    - Chả biết cái cán bộ ngành ngoại giao về hưu quái gì mà lại ngu dốt đến độ phán là mắc sai lầm. Việc phân giới theo dòng chảy sâu nhất của con sông, suối là quy định của luật pháp quốc tế từ trước tới nay, không trừ một nước nào. Thằng cha này chắc có vấn đề về thần kinh, hoặc trình độ dốt.

    - Hồ Xuân Sơn cả đời theo dõi về Trung Quốc. Ô hay, thế cả đời theo về Trung Quốc thì tức là bán nước hả ? Nước ta sẽ có bao nhiêu kẻ bán nước như vậy hả ‘bác sĩ’ Ngọc ? Mấy trăm ngàn ? Nói thật, tôi sẽ không dám nhờ ông khám đâu, ông ‘bác sĩ’ ạ.

    • thaygiaolang đã nói

      Khách: cần bình tĩnh và từ tốn khi tranh luận để thể hiện mình là giới trí thức. Ngay cả việc xưng danh của bác “khách” chưa rõ ràng, làm mọi người cũng ngờ ngợ về sự tranh luận của bác. Xin lỗi “khách” về những ý kiến thô thiển này, mong bác bỏ qua cho.

      • Khach đã nói

        Ông nên nhắc nhở nhiều còm sĩ ruột trong này không hề bình tĩnh, từ tốn, thậm chí còn chửi tục mà chẳng hề bị chủ blog nhắc nhở. Tôi không nhận mình là trí thức đâu ông nhé, tôi chỉ nhận mình cũng có được học hành nên biết là ăn nói phải có chứng có lý, có trước có sau, biết suy xét thì mới bõ cái công ăn học, quan trọng nhất là chưa biết gì thì đừng vội chụp mũ cho người ta.

        Tôi nói cái thằng cha ngoại giao gì đó vì tôi cũng có bạn làm ngành ngoại giao, anh ta có cho xem các căn cứ luật pháp quốc tế về phân định dòng chảy. Bởi vậy tôi mới nói thằng cha đó không biết mà lại nói liều.

        Còn về chuyện nick tôi coi đấy là chuyện vặt, chả có gì là quan trọng. Ông trưng nick Thaygiaolang, tôi đẻ ra nick Thaygiaohuyen…., đều không phải tên thật của chúng ta. Cái đó liệu có ý nghĩa gì không hả ông ?

      • Ngọc Xuân đã nói

        Ông “Khách” này có giọng điệu giống bs hh quá!

      • Khách đã nói

        Không giống giọng Bs HH đâu, có vẻ là giọng của một “quần chúng tự phát” được trển điều về trang ABS đó thôi. Loại này chổng mông nhan nhản khắp các trang lề trái, nghe chưỡi GS Nguyễn Văn Tuấn là thằng này thằng nọ, rồi Bs Ngọc là ngu dốt… thấy mà kinh. Ặc ặc !!!

    • thaygiaolang đã nói

      Nicecowboy đã nói

      03.07.2011 lúc 10:47
      @ Khách (lúc 5g53 và 6g38) : tôi ĐOÁN bạn khách này có KHẢ NĂNG (không loại trừ) là một sinh viên ngành tiếng Trung hoặc là một người thân, một nhân viên của ông HXS !!! Hihi, vừa nghe chắc là bạn Khách nổi nóng liền phải không ? Tôi cố ý chọc bạn đó. Xin hãy tập làm quen và bình tỉnh với cách viết như trên . Đây chưa phải là kết luận, chỉ là suy đoán và có khả năng….Đây là kiểu chơi trò tâm lý để DÒ ĐOÁN đối phương.. nếu đối phương nhảy nhổm lên như đỉa phải vôi (có tịch rục rịch) thì khả năng là đoán đúng, và từ đó người ta mới tiếp tục tìm chứng cứ để kết luận theo hướng suy đoán …

      ————
      Mình ủng hộ “nhận định” của NiceCowboy!

  143. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Tôi chờ giờ điểm tin này từ hồi khuya, anh Ba sắp xuống đường chưa?
    BS: 6h15′ … lên đường!

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Hay lắm.
      Tôi hỏi anh Ba
      “Xuống đường chưa?”
      Anmh Ba trả lời
      “Lên đường”
      “XUỐNG ĐƯỜNG” là hình tượng xuống cầu thang, xuống bậc thềm, ra đường đi biểu tình.
      “LÊN ĐƯỜNG” là biểu trưng chí khí, kết thúc giây phút nghỉ ngơi, LÊN ĐƯỜNG ĐI ĐẤU TRANH.

  144. Xôi Thịt đã nói

    Tin thể thao

    Giải cầu lông trẻ U19 Châu Á. Tụi Ấn đập Việt Nam mình 5-0. Hu hu

    http://www.thehindu.com/sport/other-sports/article2153574.ece

  145. Xôi Thịt đã nói

    Một ông nhà báo Phi trả lời phỏng vấn Global Times của tàu

    http://opinion.inquirer.net/7193/why-china-has-to-climb-down-on-the-spratlys-issue

    Ông này có nhà nước chống lưng có khác, nói cứng chứ không phải uốn éo như bác Phan của mình. Nói thế khong phải chê bác Phan vì nói như bác là quá hay rồi nhưng mình nói được cứng hơn thì vẫn hay hơn.

  146. mic đã nói

    bac phuc vu anh em som wa, hay la k ngu duoc… som mai lai co tin nong chup hinh cua basam day!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s